PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TRANG THƠ NGỌC DUY PHAN



Ngọc Duy Phan
22-07-2017, 07:29 PM
. TÌNH ĐẸP TỰA BÀI THƠ
NĐT
Duyên mình thắm mãi tựa vần thơ
Dẫu buổi thề trao thật bất ngờ
Nhuộm tím trời yêu chàng khẽ tỏ
Gom đầy biển hẹn thiếp thầm mơ
Rồi hôm giữa hạ êm đềm ngóng
Để sớm đầu thu lặng lẽ chờ
Mộng khảm theo mùa dâng nỗi nhớ
Tim hồng thổn thức dệt đường tơ .
Ngọc Duy Phan 4_6_2017

Mưa Mùa Hạ
23-07-2017, 09:05 AM
TÌNH ĐẸP TỰA BÀI THƠ
NĐT
Duyên mình thắm mãi tựa vần thơ
Dẫu buổi thề trao thật bất ngờ
Nhuộm tím trời yêu chàng khẽ tỏ
Gom đầy biển hẹn thiếp thầm mơ
Rồi hôm giữa hạ êm đềm ngóng
Để sớm đầu thu lặng lẽ chờ
Mộng khảm theo mùa dâng nỗi nhớ
Tim hồng thổn thức dệt đường tơ .
Ngọc Duy Phan 4_6_2017

Mưa Mùa Hạ xin phép họa cùng anh NDP bài TÌNH ĐẸP TỰA BÀI THƠ nhé

KHOẢNG TRỜI THƠ

Hương tình lịm ngát khoảng trời thơ
Đẹp những lời yêu đến chẳng ngờ
Dệt phú trăm dòng trao thiếp giữ
Làm văn vạn ý gửi chàng mơ
Hiền ngôn mộng gởi ngày trông ngóng
Hữu ý duyên trao buổi đợi chờ
Viễn xứ bao ngày yên lặng ngỏ
Thương mình Nguyệt lão nối vần tơ

PHY

Ngọc Duy Phan
23-07-2017, 09:01 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/20289932_840652806093416_1006806396_n.jpg?oh=36db4 55eb509306454de9e481c4210e7&oe=597710A3



PHAN NGỌC DUY

( Khoán thủ chiết tự )
PH úc Lộc giờ đây đã mỉm cười
A n lòng tận hưởng tháng ngày tươi
N hâm trà đọc sách cùng bao bạn
N gắm cảnh làm thơ với mọi người
G iếng ngọt ươm nồng ưu khổ giũ
O ng vàng xóa tủi não phiền vơi
C ho thời khó nhọc dừng đeo bám
DUY nhất niềm tin mãi rạng ngời .

Ngọc Duy Phan 20- 9 -2016

Ngọc Duy Phan
24-07-2017, 10:31 AM
http://i302.photobucket.com/albums/nn107/congchuabuongbinh183/DSC_1835xs.jpg

GIÓ

GIÓ nhẹ qua đèo trải khắp nơi
GIÓ hôm thổi thốc giật ngang trời
GIÓ trao nỗi nhớ tình ai khẳm
GIÓ tủi câu chờ nghĩa bậu vơi
GIÓ những chiều thu buồn mắt thẳm
GIÓ khi cuối hạ rạng môi ngời
GIÓ hòa cảnh mộng êm đềm khởi
GIÓ gởi yêu thương khúc hát đời.

Ngọc Duy Phan

hoanggiao
24-07-2017, 06:49 PM
KẾT GIAO

Bạn hữu nơi này đã kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao

Ngọc Duy Phan
25-07-2017, 10:46 AM
KẾT GIAO

Bạn hữu nơi này đã kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao



. TƯƠNG PHÙNG

Ta về gặp bạn thuở tâm giao
Thỏa chí tang bồng những ước ao
Tỷ lấy đường thi bày cảnh mộng
Huynh đem lục bát vẽ vườn đào
Khơi nguồn cảm xúc êm đềm trỗi
Gọi phút mong chờ rạng rỡ trao
Nghĩa khảm tình lưu hồn rộn rã
Mời thêm chiến hữu họa vui nào .

Ngọc Duy Phan 25-7- 2017

HỒNG THOẠI
25-07-2017, 01:21 PM
PHAN NGỌC DUY

( Khoán thủ chiết tự )
PH úc Lộc giờ đây đã mỉm cười
A n lòng tận hưởng tháng ngày tươi
N hâm trà đọc sách cùng bao bạn
N gắm cảnh làm thơ với mọi người
G iếng ngọt ươm nồng ưu khổ giũ
O ng vàng xóa tủi não phiền vơi
C ho thời khó nhọc dừng đeo bám
DUY nhất niềm tin mãi rạng ngời .

Ngọc Duy Phan 20- 9 -2016



http://125.235.37.56/medias/4ecda874f3335/2013/01/18/23f80a8c-15dc-4c80-86a0-d7e50e97407e.jpg




TỰ SƯỚNG
( Họa vui )

PHan hay " tự sướng " toét môi cười
Ai cũng vô bình: Mặt rất tươi!
Ngắm kĩ bình yên hồn mọi giới
Nhìn lâu khoái hoạt trí bao người
Gieo điều tếu táo cho buồn vợi
Ọc tính xuề xòa giục khổ vơi
Chỉ muốn quanh mình tràn phấn khởi
DUY mang vẻ đẹp nét son ngời.
HỒNG THOẠI 25.7.17

Ngọc Duy Phan
27-07-2017, 06:53 PM
Cảm ơn bài khoán thủ thật vui của anh àk
Em chúc anh buổi tối an lạc

Ngọc Duy Phan
27-07-2017, 06:55 PM
.
GÁNH SẦU

Bao dòng lệ chảy tiễn người đi
Xót dạ bầm gan cũng chẳng gì
Nhớ bữa tình trao buồn vạn kiếp
Khơi thời ái quyện tủi ngàn khi
Còn đâu những lúc bờ môi chạm
Vẫn đấy từng hôm dáng liễu ghì
Hạnh phúc tôi tìm sao quá khổ
Tâm hồn vỡ vụn gánh sầu bi.

Ngọc Duy Phan 7272017

Ngọc Duy Phan
28-07-2017, 04:02 PM
. TẬP LÀM THƠ

Bây giờ rảnh rỗi tập làm thơ
Luật chửa rành nên cứ thẫn thờ
Một tiếng so từ sai nghĩa bỏ
Hai lần ghép chữ chọn vần mơ
Nhưng cầm hỏi lại rằng chưa đúng
Phải ngẫm thêm vào chứ ngoẹo trơ
Trọn buổi đầu ê vì mãi xóa
Bà con thấy vậy bảo em khờ.

Ngọc Duy Phan 7282017

Ngọc Duy Phan
07-09-2017, 10:39 AM
. CHIỀU THU
( Bài hoạ )
Ngắm cảnh ban chiều dạ đắm say
Màu tươi tắn rũ quyện thân gầy
Sương mềm mại quấn dường như ngủ
Gió nhởn nhơ đùa chẳng chịu bay
Tiếng gõ thời gian dừng gọi phút
Vòng tua vũ trụ réo qua ngày
Nghe xào xạc nhẹ trên vòm lá
Một chiếc thu vàng điểm gốc cây.
Ngọc Duy Phan 09062017

Ngọc Duy Phan
07-09-2017, 10:46 AM
. MẸ TÔI
MẸ đã vì CON suốt một đời
MẸ gồng gánh việc dẫu CON chơi
MẸ luôn dõi bước về CON trẻ
MẸ mãi dìu CON để trí ngời
MẸ dạy CON hiền tâm chánh dưỡng
MẸ trồng ý thiện não CON cơi
MẸ như ánh nguyệt CON tìm lối
MẸ thắp hồn CON tỏa đất trời.
Ngọc Duy Phan 09022017

Ngọc Duy Phan
08-09-2017, 10:49 AM
THU VỀ

Nắng gọi Thu về buổi sáng nay
Vàng hoe khắp nẻo luyến lưu bày
Êm đềm dệt sắc hàng cây trải
Khắc khoải buông mình rặng liễu lay
Cảnh mộng khơi hồn vương vấn thuở
Vườn xuân trỗi dạ nhớ nhung ngày
Cho nguồn xúc cảm len ngòi bút
Viết một đôi vần thoả đắm say.
14.09.2016

Ngọc Duy Phan
19-09-2017, 07:42 AM
.
SẦU VƯƠNG
Bài hoạ
Canh tàn dạ rối giọt sầu vương
Ảo não hằn lên phận má hường
Nghĩa mặn ngày nao tràn biển nhớ
Ân nồng thuở ấy lấp bờ thương
Rồi mơ những buổi êm đềm phố
Để ngóng từng hôm quạnh quẽ đường
Thấp thỏm sao người luôn lỗi hẹn
Quay về mắt đẫm nhạt nhoà hương .
Ngọc Duy Phan
********

DUYÊN TÌNH
bài xướng

Lạc bước cung đàn não vấn vương
Hồn ngơ ngẩn đợi nhạt môi hường
Người trao tiếng hẹn tâm còn nhớ
Kẻ gửi câu thề trí vẫn thương
Tủi xót tình xưa về níu mặt
Hờn đau nghiã cũ lại chan đường
Canh tàn ứa lệ ai nào thấu
Bạc phận cam đành rũ sắc hương .
Tác giả Thế Thôi

Ngọc Duy Phan
21-09-2017, 08:27 PM
HOÀI NIỆM

Vàng Thu lá rụng ngẩn ngơ này
Khập khểnh lưng đồi mắt bỗng cay
Bởi nhỡ nhàng duyên vào một phút
Mà ngao ngán phận cả trăm ngày
Ân nồng thuở ấy êm đềm giữ
Nghĩa mặn hôm nào khắc khoải say
Quạnh quẽ đường xưa chiều nắng trải
Trào dâng kỉ niệm xót xa bày .
Ngọc Duy Phan 21-9-2017

BTV giới thiệu lưu TV:
HT

Ngọc Duy Phan
05-02-2018, 08:59 PM
CẢM THƠ HÀN MẶC TỬ
" NGƯỜI ĐI MỘT NỬA HỒN TÔI MẤT
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ "

NGƯỜI lánh trần gian vũ trụ mờ
ĐI rầu rĩ cả khoảng trời thơ
MỘT câu thệ ước hằng mong ngỏ
NỬA tiếng yêu thương đã nguyện chờ
HỒN nhớ nhung chiều bên rặng liễu
TÔI vương vấn buổi cạnh đồi mơ
MẤT rồi cái thuở nuôi huy vọng
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ.
Ngọc Duy Phan 5/2/2018

Ngọc Duy Phan
06-02-2018, 07:00 PM
CỔ VŨ TUYỂN U23
( NĐT)
Quyết sẽ làm nên lịch sử nầy
Ghi vào sách Việt kể từ đây
Càn khôn dịch chuyển xoay vần nước
Vũ trụ hò reo cảm kích thầy
Bởi đã chung lòng công trận thắng
Nên là dưỡng sức phủ thành vây
Mừng vui giựt giải toàn dân sướng
Mọi ngã cờ sao đỏ thắm đầy.
Ngọc Duy Phan 25/1/2018
===========

Ngọc Duy Phan
06-02-2018, 09:13 PM
.......XUÂN THÌ
(Bát điệp ,bát láy ,giao cổ đối ,Ngũ độ thanh,)
Rộn rã XUÂN về nhỏ có hay ?
Nàng XUÂN rạng rỡ sắc phô bày
XUÂN mềm mại điểm đôi tà áo
Nửa kiếp XUÂN tình lộng lẫy say
Dáng ngọc hoà XUÂN thờ thẫn buổi
Chiều XUÂN trỗi mộng xốn xang ngày
Mơ màng hạnh phúc XUÂN chờ mãi
Để đoá XUÂN ngời nhã nhặn lay.
Ngoc Duy Phan. 6/2/2018
.

Ngọc Duy Phan
08-02-2018, 08:52 PM
. ĐIỀU EM THÍCH
Em thì chỉ thích mãi rong chơi
Tựa Hải Âu kia chẳng ngại đời
Mượn gió quàng vai vờn dáng liễu
Nương thuyền rẽ sóng vượt trùng khơi
Rồi xem cá lượn bên gành đá
Lại ngắm chiều buông giữa đất trời
Đẹp quá màn đêm choàng bãi biển
Trăng hòa nước quyện ánh sao rơi .
Ngọc Duy Phan 8/10/2017

Ngọc Duy Phan
11-02-2018, 04:12 PM
( EM YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM)
KHUNG TRỜI MỘNG
(Bài họa)
EM mãi gieo vào triệu áng thơ
Hoài YÊU cái thuở vấn vương chờ
Yên bình tựa lúc ANH hằng đợi
Hạnh phúc NHƯ thời nhỏ vẫn mơ
Ố hụi CÂU thề đây quý mến *
HÒ ơi khúc ngỏ đấy tôn thờ
Rồi đem VÍ những lời thương ấy
DẶM tím khung trời rộn tiếng tơ.

Ngọc Duy Phan 10/2/2018

*ố hụi trong điệu hò quảng nam
...............
Bài xướng
EM YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM

EM còn nguyên vẹn trái tim thơ
Đã khắc lời YÊU nguyện mãi chờ
Để gió mời ANH về bến đợi
NHƯ trăng rủ thiếp dạo vườn mơ *
Ngàn CÂU hát gởi hồn tha thiết
Một tiếng HÒ ngân dạ thẫn thờ
VÍ biển là em tình sóng dậy
Xa người vạn DẶM nối đường tơ.
PHY
(Ngày 10/02/2018)

* Phong yêu

Ngọc Duy Phan
16-11-2018, 04:21 PM
. PHIÊU

Xem đời nhẹ tựa chiếc Hồng Mao
Dẫu giữa cuồng phong hoặc sóng trào
Hãy thả hồn say cùng cảm xúc
Luôn dìu mộng thỏa với chiêm bao
Gom mây ngũ sắc tha hồ giỡn
Đứng giữa càn khôn mặc sức gào
Thưởng nguyệt nhìn hoa vờn mõm đá
Xem đời nhẹ tựa chiếc Hồng Mao.
Ngọc Duy Phan 25/7/2018