PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Kết Giao Cùng Tác Giả Mới



hoanggiao
25-07-2017, 06:38 AM
http://hoatuoimaimai.com/wp-content/uploads/2015/05/nghe-thuat-lam-tranh-3d-hoa-tuoi-uop-kho.jpg

KẾT GIAO

Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm tỏa ánh hào

Hoàng Giao
--------------

http://www.doanhnhansaigon.vn/ic/n/h/w620h405f1c1-files-articles-2016-1101925-nhan-su-doanhnhansaigon.jpg


Giới thiệu tác giả mới

1. Tác giả Bùi Thúy Mùi
http://vnthihuu.net/image.php?u=127993&dateline=1499011557

SUM HỌP

Nhẹ gẩy cung tơ dạo phím đàn
Dâng trào bút lực lửa bừng chan
Gieo vần lục bát tình tuôn chảy
Nhả tứ đuờng thi nghĩa ngập tràn
Bạn hữu mười phương hòa mộng kết
Văn tài bốn biển thả hồn đan
Buồn vui những lúc về sum họp
Nhẹ gẩy cung tơ dạo phím đàn

6.7.2017. BTM.!

TỰ BẠCH

Mấy chục năm ròng biệt cố hương
Miền Tây cải nghiệp giữ luân thường
Ninh Bình đất tổ song đường mãn
Nghệ Tĩnh quê chồng nhất mẫu đương
Quý tử tròn hai nồng vẻ ngọt
Tình quân lẻ một thắm môi hường
Hoa vuờn NGŨ THẬP ươm mùa phúc
BÁT BỬU xuân chiều thỏa nhớ thương.


1.4.2017. NGŨ THẬP BÁT BỬU .!
Bùi Thúy Mùi.
-----------


2. Tác giả Lãng Tử Phiêu Diêu

http://farm5.staticflickr.com/4312/36048827586_11ea3f9504_o.jpg
(Thugiangvu thiết kế)

ĐUA ĐÒI
(Bài họa)

Ô hay lắm kẻ muốn lên đời
Sĩ diện tầm phào…mặc sức chơi
Đổi ghẹ vung tiền bay lấp trán
Thay xe ném bạc phủ ngang trời
Ăn chơi bại hoại mà xem phớt
Trác táng suy đồi lại nghĩ khơi
Sức đuối, tiền khan, nuôi tật bệnh
Vòng xoay đổ nợ tạc muôn lời.

Nguyễn Hoàng Chương
(NHC 23.7.2017)
------------


3. Tác giả Mưa Mùa Hạ
http://vnthihuu.net/image.php?u=128676&dateline=1500871097&type=thumb

TRI ÂM
(Bài họa)

Trả lại cho đời một chút hương
Rèm thưa bóng nắng rải ven đường
Tây Hồ khắc khoải lay miền nhớ
Trúc Bạch êm đềm gợi bến thương
Lắng đọng thời gian ngày mắt biếc
Trào dâng kỷ niệm thuở môi hường
Hồn say cảnh cũ người đâu thấy
Rủ gió mây cùng dạo bốn phương.

PHY
Phạm Hải Yến
----------


4. Tác giả Ngọc Duy Phan
http://vnthihuu.net/image.php?u=129155&dateline=1500819237&type=thumb

PHAN NGỌC DUY

( Khoán thủ chiết tự )
PH úc Lộc giờ đây đã mỉm cười
A n lòng tận hưởng tháng ngày tươi
N hâm trà đọc sách cùng bao bạn
N gắm cảnh làm thơ với mọi người
G iếng ngọt ươm nồng ưu khổ giũ
O ng vàng xóa tủi não phiền vơi
C ho thời khó nhọc dừng đeo bám
DUY nhất niềm tin mãi rạng ngời .

Ngọc Duy Phan 20- 9 -2016
--------


5. Tác giả Nguyễn Trọng Tăng
http://vnthihuu.net/image.php?u=128469&dateline=1500627904

ANH MUỐN...

Anh muốn nắm tay em
Đi trên bờ cát trắng
Anh muốn cùng em bước
Để tiếp bước vào đời
Anh muốn thành con chim
Để ca vang rộn tiếng
Cho lòng em hớn hở
Cửa mùa xuân rộng mở
Đang chờ đón em vào
Anh sẽ thành gió mát
Quạt cho em , em ơi
Anh sẽ thành lá biếc
Che đầu em sớm chiều
Anh sẽ thành vầng trăng
Rọi sáng đường em bước
Anh sẽ thành mặt nước
Ôm lấy bóng hình em..!

Nguyễn Trọng Tăng.

http://farm5.staticflickr.com/4313/36088701505_0167705fb1_o.jpg

hoanggiao
25-07-2017, 03:40 PM
6. Tác giả Lê Văn Chung


TRỐNG VẮNG

Một ngày dài tấp nập
Chẳng hiểu buồn hay vui
Tâm trạng ôm ngậm ngùi
Mùi hương nồng...trống vắng

Japan ngày không nắng
Cũng chửa thấy mưa rơi
Gió đưa thoảng hương trời
Bềnh bồng bên khung cửa

Giật mình như hỏi nhỏ
Về cuộc sống quanh ta
Có nhất thiết phải là
Rời quê tiền mới có ??.....

Nhớ thay hai em nhỏ
Miệng chúm chím bi bô
Gặp bố ham pha trò
Xen vui buồn lẫn lộn

Ước chi đầy bận rộn
Không còn khoảng trống lòng
Xua nỗi nhớ mênh mông
Về phương trời đất mẹ

Tâm hồn này sẽ nhẹ
Giải quyết mọi việc êm
Gom niềm vui bên thềm
Hòa chung rầy nhịp sống

Japan trời kia nắng
Hay nặng tiếng mưa rơi
Ta cũng nở nụ cười
Vì không còn...trống vắng .

Lê Văn Chung

HỒNG THOẠI
25-07-2017, 04:15 PM
Giao lu với thi hữu Lãng Tử Phiêu Diêu:



ĐÀNH ĐOẠN

Từ anh Lãng Tử Phiêu Diêu
Đời em èo uột như diều đứt dây
Suốt ngày say tít cung mây
Cùng dăm đứa bạn... cả bầy nhớ anh
Chương ơi, sao nỡ rắp ranh
Bỏ bè bỏ bạn đoạn đành phiêu diêu?!
HT

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-07-2017, 04:56 PM
Giao lu với thi hữu Lãng Tử Phiêu Diêu:



ĐÀNH ĐOẠN

Từ anh Lãng Tử Phiêu Diêu
Đời em èo uột như diều đứt dây
Suốt ngày say tít cung mây
Cùng dăm đứa bạn... cả bầy nhớ anh
Chương ơi, sao nỡ rắp ranh
Bỏ bè bỏ bạn đoạn đành phiêu diêu?!
HT

Sao anh đặt để đôi điều
Em nào đâu dám làm liều đường thi
Em nào có dám bỏ đi
Diễn đàn Thi Hữu tạc ghi trong lòng
Nhiều lúc thơ phú lông bông
Nhờ Huynh, Tỷ dạy...thơ nồng thắm tươi
Thiếu thơ em thấy chơi vơi
Vì do việc nước nên thời gian trôi
Xin lỗi Huynh, Tỷ một lời
Dù dạy nửa chữ muôn đời bái Sư....

Mưa Mùa Hạ
25-07-2017, 05:29 PM
Sao anh đặt để đôi điều
Em nào đâu dám làm liều đường thi
Em nào có dám bỏ đi
Diễn đàn Thi Hữu tạc ghi trong lòng
Nhiều lúc thơ phú lông bông
Nhờ Huynh, Tỷ dạy...thơ nồng thắm tươi
Thiếu thơ em thấy chơi vơi
Vì do việc nước nên thời gian trôi
Xin lỗi Huynh, Tỷ một lời
Dù dạy nửa chữ muôn đời bái Sư....


Đọc mà Lúa cứ ngắc ngư
Phiêu Diêu lãng tử dường như đang cười (khà khà)
Cậu ta trông giống một người
Hoàng Chương bạn Lúa từ mười kiếp xưa (haha)
Chắc vì tính khí khó ưa
Ông trời bắt phải dầm mưa, hóc hoài (khóc)
Thơ tôi viết chẳng được dài
Chém, phang, gởi lại một vài vần thôi
Nhớ nghe, đừng có mà lười
Vào đây thơ họa cho đời thêm vui

HỒNG THOẠI
25-07-2017, 06:44 PM
Giao lu với thi hữu Mưa Mùa Hạ:

Vì Mưa đến bắc nhịp cầu
Nên Mùa Hạ đón nỗi sầu thiên thu
Trời hoài xám xịt âm u
Để bao kỉ niệm cầm tù con tim




Onu6trNGjtc

hoanggiao
25-07-2017, 06:50 PM
Đọc mà Lúa cứ ngắc ngư
Phiêu Diêu lãng tử dường như đang cười (khà khà)
Cậu ta trông giống một người
Hoàng Chương bạn Lúa từ mười kiếp xưa (haha)
Chắc vì tính khí khó ưa
Ông trời bắt phải dầm mưa, hóc hoài (khóc)
Thơ tôi viết chẳng được dài
Chém, phang, gởi lại một vài vần thôi
Nhớ nghe, đừng có mà lười
Vào đây thơ họa cho đời thêm vui

Hoàng Chương câu chữ ngọt bùi
Cớ sao huynh Thoại bảo "diều đứt dây"
Để Mưa Mùa Hạ thêm dày
Cho Hoàng Giao cứ hao gầy nhớ quên

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-07-2017, 06:52 PM
Giao lu với thi hữu Mưa Mùa Hạ:

Vì Mưa đến bắc nhịp cầu
Nên Mùa Hạ đón nỗi sầu thiên thu
Trời hoài xám xịt âm u
Để bao kỉ niệm cầm tù con tim




Onu6trNGjtc

MƯA HẠ
Ngoài trời mới đã đầu hè
Mà sao đỏng đảnh câu vè thu sang
Hạ buồn mượn tiếng ve ngân
Phượng sầu rớt cánh buâng khuâng úa lòng
Mượn trời mượn đất nổi giông
Vạ lây thiên hạ mất không lối về
Hạ ghen mòn mỏi u mê
Gây bao phiền toái nặng nề....lầm than
Hạ - Thu gần lắm ngày sang
Mà sao gây mãi bẽ bàng nhân sinh. (NHC)

hoanggiao
25-07-2017, 06:58 PM
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13718633_658668354290909_8479817261216504134_n.jpg ?oh=203d5efe72f7ff10018ec2ed5d04e652&oe=5A07372C

Lãng Tử Phiêu Diêu trên cây đây này! Ha ha

Mưa Mùa Hạ
25-07-2017, 07:10 PM
http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2014-4/Tr%E1%BA%BB%20b%E1%BB%8B%20t%C3%A9%20ng%C3%A3%20do %20tr%C3%A8o%20c%C3%A2y%20-%205.6x4.85cm.jpg

Chị ơi, Hoàng Chương đây này chị ơi

Mưa Mùa Hạ
25-07-2017, 07:13 PM
Giao lu với thi hữu Mưa Mùa Hạ:

Vì Mưa đến bắc nhịp cầu
Nên Mùa Hạ đón nỗi sầu thiên thu
Trời hoài xám xịt âm u
Để bao kỉ niệm cầm tù con tim




Onu6trNGjtc


Hạ về nứt nẻ ruộng nương
Em mang mưa đến cho hương lúa đầy
Cho vườn xanh ngát hàng cây
Cho vần thơ lại đắm say, ngọt ngào

Mưa Mùa Hạ
25-07-2017, 07:13 PM
Giao lu với thi hữu Mưa Mùa Hạ:

Vì Mưa đến bắc nhịp cầu
Nên Mùa Hạ đón nỗi sầu thiên thu
Trời hoài xám xịt âm u
Để bao kỉ niệm cầm tù con tim




Onu6trNGjtc

Hạ về nứt nẻ ruộng nương
Em mang mưa đến cho hương lúa đầy
Cho vườn xanh ngát hàng cây
Cho vần thơ lại đắm say, ngọt ngào

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-07-2017, 07:14 PM
Hoàng Chương câu chữ ngọt bùi
Cớ sao huynh Thoại bảo "diều đứt dây"
Để Mưa Mùa Hạ thêm dày
Cho Hoàng Giao cứ hao gầy nhớ quên

Thấy chưa Sư Tỷ binh em
Anh cứ nói vậy lòng mềm lụy rơi
Không sao đã có Tỷ rồi
Huynh mạnh tay quá là đời em tiêu
Hoàng Chương lấy hiệu Phiêu Diêu
Nhưng mà không phải như "diều đứt dây"
Vui chơi trăng gió đủ đầy
Tính tình phóng khoáng và đầy niềm tin
Sống đạo nghĩa có chí tình
Con nhà nho giáo gia đình tầm trung
Cha mẹ giáo chức miền Trung
Luôn luôn dứt cháo muốn khùng thân em
Giờ này vợ cứ lèm bèm
Không lo kiếm thóc mà thèm làm thi
Họ hàng cô bác thị phi
Thôi thì mặc kệ, cười khì cho qua.

Thơ ra cứ chạy lòng vòng
Chẳng ra ngữ nghĩa...nổ tròng người xem....kkkkkkkkkkkk

Mưa Mùa Hạ
25-07-2017, 07:21 PM
Thấy chưa Sư Tỷ binh em
Anh cứ nói vậy lòng mềm lụy rơi
Không sao đã có Tỷ rồi
Huynh mạnh tay quá là đời em tiêu
Hoàng Chương lấy hiệu Phiêu Diêu
Nhưng mà không phải như "diều đứt dây"
Vui chơi trăng gió đủ đầy
Tính tình phóng khoáng và đầy niềm tin
Sống đạo nghĩa có chí tình
Con nhà nho giáo gia đình tầm trung
Cha mẹ giáo chức miền Trung
Luôn luôn dứt cháo muốn khùng thân em
Giờ này vợ cứ lèm bèm
Không lo kiếm thóc mà thèm làm thi
Họ hàng cô bác thị phi
Thôi thì mặc kệ, cười khì cho qua.

Thơ ra cứ chạy lòng vòng
Chẳng ra ngữ nghĩa...nổ tròng người xem....kkkkkkkkkkkk

Hình đích thực là ta
Đặt cho biệt hiệu chính là Phiêu Diêu
Chung quy cũng bởi lắm điều
Hở ra một chút phang liều lúa tôi
Thành ra bực quá phán rồi
Tên Diêu, họ Lãng ...tuổi voi, mạng hùm kkkkk

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-07-2017, 07:24 PM
Hạ về nứt nẻ ruộng nương
Em mang mưa đến cho hương lúa đầy
Cho vườn xanh ngát hàng cây
Cho vần thơ lại đắm say, ngọt ngào

Mưa về cây ngã ào ào
Cỏ mang no nước té nhào gãy thân
Mưa về sao nặng gót chân?
Để xao xác để tan hoang đất trời....kkkkkkkkkkkkkk

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-07-2017, 07:41 PM
Hình đích thực là ta
Đặt cho biệt hiệu chính là Phiêu Diêu
Chung quy cũng bởi lắm điều
Hở ra một chút phang liều lúa tôi
Thành ra bực quá phán rồi
Tên Diêu, họ Lãng ...tuổi voi, mạng hùm kkkkk

Lúa ơi sao thả lung tung
Đàn ông nghĩa khí gan hùm thời nay
Thấy hiểm nguy cứu liền tay
Đừng mà tám chuyện không hay ra ngoài
Về nhà hãy nấu thúng khoai
Đóng cửa dạy bảo cho roi cũng màng
Khoai ngon Lúa ngấu nghiến ăn
Nửa khuya thức giấc mặt nhăn quá trời
Mùi thơm đánh rấm bay hơi
Sang nhà hàng xóm...hết lời Lúa ơi.....kkkkkkkkkkkkkkk

Nguyễn Trọng Tăng
25-07-2017, 10:07 PM
Giao lu với thi hữu Mưa Mùa Hạ:

Vì Mưa đến bắc nhịp cầu
Nên Mùa Hạ đón nỗi sầu thiên thu
Trời hoài xám xịt âm u
Để bao kỉ niệm cầm tù con tim




Onu6trNGjtc


TÔI...!.
(Nối vần với "Giao lưu vơi thi hữu Mưa Mùa Hạ" của tác giả Hồng Thoại)
Trời cao người thấp đành im
Cánh mềm phận mỏng nổi chìm lênh đênh
Đời còn ghềnh thác chông chênh
Buồn vui nối nhịp thênh thênh dặm trường
Lòng người lắm nỗi đa vương
Câu Kiều còn đó người thương vẫn còn
Dù cho sông cạn đá mòn
Vàng phai nhạt sắc, núi non bạc màu
Dù cho trải lắm thương đau
Lòng người đổi khác quên nhau mặc người
Yêu thơ để sống đẹp đời
Mai sau khuất núi ngọt lời mai sau...!

Nguyễn Trọng Tăng
25/7/2017

hoanggiao
25-07-2017, 10:34 PM
TÔI...!.
(Nối vần với "Giao lưu vơi thi hữu Mưa Mùa Hạ" của tác giả Hồng Thoại)
Trời cao phận thấp đành im
Cánh mền phận mỏng nổi chìm lênh đênh
Đời còn ghềnh thác chông chênh
Buồn vui nối nhịp thênh thênh dặm trường
Lòng người lắm nỗi đa vương
Câu Kiều còn đó người thương vẫn còn
Dù cho sông cạn đá mòn
Vàng phai nhạt sắc, núi non bạc màu
Dù cho trải lắm thương đau
Lòng người đổi khác quên nhau mặc người
Yêu thơ để sống đẹp đời
Mai sau khuất núi ngọt lời mai sau...!

Nguyễn Trọng Tăng
25/7/2017



NGHIÊNG

Nghiêng vần thơ nối nhịp cầu
Nghiêng thời gian tóc phai màu bạc phơ
Nghiêng mây thả xuống đôi bờ
Nghiêng dòng kỷ niệm em chờ dáng xưa

HG

hoanggiao
25-07-2017, 10:38 PM
Hạ về nứt nẻ ruộng nương
Em mang mưa đến cho hương lúa đầy
Cho vườn xanh ngát hàng cây
Cho vần thơ lại đắm say, ngọt ngào

MÙA NGÂU

Em về nghiêng hạt mưa ngâu
Anh đi nghiêng một nỗi sầu tương tư
Tình em nghiêng bóng hồ thu
Để anh nghiêng mãi lời ru kiếp này

Trời cao nghiêng hạt mưa dày
Chức Nữ bao ngày nghiêng đợi sao khuê
Ngưu Lang nghiêng mãi chưa về
Gió lộng bốn bề nghiêng bến sông tương

Hoàng Giao

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-07-2017, 10:45 PM
NGHIÊNG

Nghiêng vần thơ nối nhịp cầu
Nghiêng thời gian tóc phai màu bạc phơ
Nghiêng mây thả xuống đôi bờ
Nghiêng dòng kỷ niệm em chờ dáng xưa

HG

Thả mây trời bỗng đổ mưa
Thả cơn gió khát rèm thưa buông mình
Thả còn hết những đinh ninh?
Thả sầu gạn khổ để lòng khôi nguyên
Thả buồn trăng cõng về miền
Thả tương tư mở tình duyên kiếp người
Thả đi hết những chơi vơi
Thả hồn phiêu lãng cho đời thêm vui....hì, họa nhanh!

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-07-2017, 10:56 PM
MÙA NGÂU

Em về nghiêng hạt mưa ngâu
Anh đi nghiêng một nỗi sầu tương tư
Tình em nghiêng bóng hồ thu
Để anh nghiêng mãi lời ru kiếp này

Trời cao nghiêng hạt mưa dày
Chức Nữ bao ngày nghiêng đợi sao khuê
Ngưu Lang nghiêng mãi chưa về
Gió lộng bốn bề nghiêng bến sông tương

Hoàng Giao

MÃI RU ĐỜI...
Để lời ru mãi vấn vương
Lục bình tim tím nhớ thương một thời
Ta về nỗi nhớ chơi vơi
Bên bồi bên lở người ơi...chạnh lòng
Một thời nắng đẹp...tình nồng
Mà nay tím ngắt khoảng không...đau tình
Dòng sông in bóng trăng nghinh
Một trời thương nhớ...lặng thinh tim sầu...(NHC)

Nguyễn Trọng Tăng
25-07-2017, 11:18 PM
MÃI RU ĐỜI...
Để lời ru mãi vấn vương
Lục bình tim tím nhớ thương một thời
Ta về nỗi nhớ chơi vơi
Bên bồi bên lở người ơi...chạnh lòng
Một thời nắng đẹp...tình nồng
Mà nay tím ngắt khoảng không...đau tình
Dòng sông in bóng trăng nghinh
Một trời thương nhớ...lặng thinh tim sầu...(NHC)

Tình ta nối những nhịp cầu
Sông sâu, biển rộng ở đâu cũng tìm
Tình ta nối nhịp con tim
Đôi bờ hạnh phúc nối chìm có nhau
Trải lòng mới biết thương đau
Mới mong hạnh phúc mai sau lâu bền

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-07-2017, 11:21 PM
Tình ta nối những nhịp cầu
Sông sâu, biển rộng ở đâu cũng tìm
Tình ta nối nhịp con tim
Đôi bờ hạnh phúc nối chìm có nhau
Trải lòng mới biết thương đau
Mới mong hạnh phúc mai sau lâu bền


Giọt thơ ướt đẫm vai mềm
Canh khuya lạnh buốt mưa miền tim côi
Xanh xao giọt nhớ, giọt đời,
Ba thu được mấy...đào khơi lòng người?
Ta về hứng giọt mưa rơi,
Cho vơi cơn khát thắm tươi lửa tình...(NHC)

Nguyễn Trọng Tăng
26-07-2017, 08:18 AM
Giọt thơ ướt đẫm vai mềm
Canh khuya lạnh buốt mưa miền tim côi
Xanh xao giọt nhớ, giọt đời,
Ba thu được mấy...đào khơi lòng người?
Ta về hứng giọt mưa rơi,
Cho vơi cơn khát thắm tươi lửa tình...(NHC)


Nắng xuân vẫy gọi chúng mình
Đường vui mở lối bình minh đón chờ
Rồi ta ngày nhớ đêm mơ
Năm dài tháng rộng ngẩn ngơ vì người
Rồi ta thơ phú với đời
Vẫy vùng với sóng giữa vời khơi xa

TT

Lãng Tử Phiêu Diêu
26-07-2017, 04:32 PM
Nắng xuân vẫy gọi chúng mình
Đường vui mở lối bình minh đón chờ
Rồi ta ngày nhớ đêm mơ
Năm dài tháng rộng ngẩn ngơ vì người
Rồi ta thơ phú với đời
Vẫy vùng với sóng giữa vời khơi xa

TT

NHỊP CẦU DUYÊN
Tim thơ trỗi nhịp hoan ca
Đôi bờ bắc nhịp quyện hòa men say
Cầu mơ thương nhớ đong đầy
Nhịp chung duyên thắm ngất ngây cõi lòng
Tim thơ khao khát mãi hồng
Chuốc say men ái mặn nồng yêu thương…
Hồng hoang trải lối ngát hương
Đan tay thắp lửa, tơ vương, dịu dàng
Hoan ca cao ngất rộn ràng
Bồng bềnh, nghiêng ngả…điệp vàng long lanh
Dây trầu quyện lấy cau quanh
Để tình nống ấm mãi xanh muôn đời
Ngọt lòng mật quánh đôi môi
Thắm lầu mộng ước rạng ngời tình chung.(NHC)

hoanggiao
27-07-2017, 04:11 PM
NHỊP CẦU DUYÊN
Tim thơ trỗi nhịp hoan ca
Đôi bờ bắc nhịp quyện hòa men say
Cầu mơ thương nhớ đong đầy
Nhịp chung duyên thắm ngất ngây cõi lòng
Tim thơ khao khát mãi hồng
Chuốc say men ái mặn nồng yêu thương…
Hồng hoang trải lối ngát hương
Đan tay thắp lửa, tơ vương, dịu dàng
Hoan ca cao ngất rộn ràng
Bồng bềnh, nghiêng ngả…điệp vàng long lanh
Dây trầu quyện lấy cau quanh
Để tình nống ấm mãi xanh muôn đời
Ngọt lòng mật quánh đôi môi
Thắm lầu mộng ước rạng ngời tình chung.(NHC)

Hò ơ... Nhớ người năm ấy bao dung
Đàn ca tài tử mông lung điệu hò
Vì chưng em mải chèo đò
Lo kiếm cơm áo lỡ hò cùng anh
Bao giờ sông nước biếc xanh
Trở về dòng cũ cùng anh em lại hò...ơ ơ hò
HG

Lãng Tử Phiêu Diêu
27-07-2017, 04:26 PM
Hò ơ... Nhớ người năm ấy bao dung
Đàn ca tài tử mông lung điệu hò
Vì chưng em mải chèo đò
Lo kiếm cơm áo lỡ hò cùng anh
Bao giờ sông nước biếc xanh
Trở về dòng cũ cùng anh em lại hò...ơ ơ hò
HG

Già rồi sùi sụt cả ho
Nên không còn sức mà hò với ca
Nhưng iu ta vẫn cứ mà
Nắm tay dìu bước chiều tà nghiêng bên
Duyên đời ta chả bắt đền
Trời sinh nghich cảnh mình ên cũng màng
Để em hoa cưới rộn ràng
Ta đây đứng lại bên đàng dõi theo
Giờ đây hết sức leo trèo
Ráng dìu sức mọn qua đèo thăm em....hehehe

hoanggiao
28-07-2017, 07:16 PM
KẾT GIAO

Bạn hữu nơi này đã kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao
----------



TƯƠNG PHÙNG
(Bài họa)

Ta về gặp bạn thuở tâm giao
Thỏa chí tang bồng những ước ao
Tỷ lấy đường thi bày cảnh mộng
Huynh đem lục bát vẽ vườn đào
Khơi nguồn cảm xúc êm đềm trỗi
Gọi phút mong chờ rạng rỡ trao
Nghĩa khảm tình lưu hồn rộn rã
Mời thêm chiến hữu họa vui nào .

Ngọc Duy Phan 25-7- 2017
------

CHÚC MỪNG

Nồng nàn một chén buổi thâm giao
Thắm nghĩa tình đầy chẳng phải ao
Bạn hữu tương phùng bình việc, nước
Thi nhân hạnh ngộ luận mai, đào
Say mê lục bát tâm hồng gửi
Cảm kích thơ đường thiếp bạc trao
Mở cửa Lầu Mây vui tiếp đón
An nhiên thoải mái khách ra vào

Nguyễn Hoàng Chương (NHC)

hoanggiao
06-08-2017, 07:25 PM
http://www.cayxanhhoalac.com.vn/wp-content/uploads/2013/12/1450512228_Tr%E1%BA%AFng-hoa-k%C3%A9p.jpg

7. Tác giả Hồng Vy

TỰ GIỚI THIỆU



Hồng vy là gái đơn thường
Nhiều năm lạc bước tha phương xứ người
Mãi lòng luôn thấy chơi vơi
Khát khao thèm những nụ cười thân thương
Ấm vọng từ chốn thi trường
Của từng huynh muội đồng hương quê nhà
Bắt tay quí hữu gần xa
Cho Hồng hòa nhập để mà chung vui.

Hồng Vy

hoanggiao
08-08-2017, 06:45 PM
8. Tác giả Phương Nam


http://thegioihoahong.vn/wp-content/uploads/2016/12/hoa-hong-8.jpg

MỐI TÌNH ĐẦU
Ven sông thấp thoáng bóng thuyền câu
Ai đứng thẩn thơ tận cuối cầu
Mong đợi em yêu nơi xóm vắng
Trông chờ bạn quý ở nhà sâu
Bao ngày đón đợi đài hoa thắm
Bấy tháng tiễn đưa khúc nhạc sầu
Lấp lánh trăng non lòng đã hẹn
Tơ hồng nguyệt lão đã xe lâu.
5/9 PNam

buixuanphuong09
08-08-2017, 09:26 PM
http://www.cayxanhhoalac.com.vn/wp-content/uploads/2013/12/1450512228_Tr%E1%BA%AFng-hoa-k%C3%A9p.jpg

7. Tác giả Hồng Vy

TỰ GIỚI THIỆU

Hồng vy là gái đơn thường
Nhiều năm lạc bước tha phương xứ người
Mãi lòng luôn thấy chơi vơi
Khát khao thèm những nụ cười thân thương
Ấm vọng từ chốn thi trường
Của từng huynh muội đồng hương quê nhà
Bắt tay quí hữu gần xa
Cho Hồng hòa nhập để mà chung vui.

Hồng Vy

ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Nơi đây chia ngọt sẻ bùi
“Nhân hòa”, “Thân ái” người người đồng tâm
Tháng Giêng mỗi độ ngày Rằm
Bốn phương hội tụ tri âm hai Miền

Thế rồi … đến hẹn lại lên!

BXP 8.8.2017

hoanggiao
17-08-2017, 06:42 AM
http://www.vnch.ca/book-pen.png


Bài Thơ Buồn

Thơ buồn thiếp biết gởi về đâu?
Để mực tràn lem nét vở sầu
Tứ dỗi bờ xa tình đã cạn
Niêm hờn bến cũ mộng hoài sâu
Niềm đau dạ chất vần tan rã
Nỗi đắng hồn đong chữ úa nhầu
Quạnh quẽ bao ngày câu rũ rượi
Thương bài nghĩa đượm chẳng bền lâu.

Hồng Vy
16-08-2017

hoanggiao
17-08-2017, 07:43 AM
https://vinaflower.vn/wp-content/uploads/2016/06/shop-hoa-tuoi-quan-7-1.jpg

9. Tác giả Nghiêm Thúy Hiền


CHẬP CHỮNG ĐI VÀO VỚI GIỚI THƠ
ĐƯỢC THẦY NÂNG ĐỠ DÁM ĐÂU NGỜ
MONG SAO KẾT BẠN TÌNH THÊM THẮM
BỐN PHUƠNG CHUNG MỘT MÁI NHÀ THƠ.

NGHIÊM THÚY HIỀN

hoanggiao
19-08-2017, 06:44 AM
http://www.doanhnhansaigon.vn/ic/n/h/w620h405f1c1-files-articles-2016-1101925-nhan-su-doanhnhansaigon.jpg

KẾT GIAO

Bạn hữu nơi này đã kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao
-----------


Kết Tình Thơ

Say dòng xướng họa nghĩa nồng giao
Khổ luyện ngôn từ dạ ước ao
Giữa chốn thi đàn nuôi chữ mộng
Kề nơi bạn hữu tỏa hương đào
Vần đan nét đẹp niềm thân gởi
Luật khảm câu tròn ý mến trao
Bốn bể chung lòng tay xiết chặt
Đường thơ rộng mở đón xuân vào.

Hồng Vy
18-8-2017

hoanggiao
19-08-2017, 07:09 AM
MẾN BẠN ĐƯỜNG THI

Tớ ở miền Nam bạn phía Đông
Hai ta trắc trở biết bao dòng
Lời thơ thắm mãi dù xa núi
Tiếng hát say hoài dẫu cách sông
Mới gặp hôm nao mà hợp ý
Vừa quen bữa nọ đã chung lòng
Cùng vui mến mộ câu đường luật
Tay bắt mặt mừng dạ sáng trong.
PNam

HỢP DÒNG

Vui vì bạn hữu dập dìu đông
Phấn khởi xôn xao nước hợp dòng
Rộn rã câu hò vang ngọn sóng
Tưng bừng điệu hát dậy bờ sông
Gom đầy sắc nắng êm đềm mộng
Siết chặt bàn tay hớn hở lòng
Nhã nhặn cần chi kèn hoặc trống
Ta cùng thưởng thức mảng trời trong.
HỒNG THOẠI 18.8.17



PHƯƠNG NAM ĐIỂM HẸN

Vẫn đợi con thuyền phía rạng đông
Phương Nam điểm hẹn ở bên dòng
Thương người bạn nhỏ ngày leo núi
Nhớ cảnh quê nghèo bữa tắm sông
Nắng bảo còn mong trăn trở nắng
Lòng nghe đã thỏa chứa chan lòng
Mừng anh gặp gỡ tình thi hữu
Thả áng thơ đường giữa suối trong

Hoàng Giao
19/8/2017

hoanggiao
24-08-2017, 06:20 PM
10. Tác giả Đoàn Nam
---------


HOÀNG HÔN
(Ngũ độ thanh)

Giọt nắng chiều hôm sải mãi trời
Sương mờ nẻo lũng lại cùng rơi
Nhìn bên khói diễn lam màu toả
Dõi mé hằng khoe đỏ mặt vời
Thẫm núi chuông rền an vạn biển
Xanh đồng sáo vọng ổn ngàn khơi
Hòa theo mõ nhạc trâu cười ngất
Những lúc hoàng hôn cảnh đẹp ngời.

29/4/2017
Đoàn Nam
---------


HOÀNG HÔN

Buồn thiu cánh vạc sải ngang trời
Điểm tiếng chuông trầm chậm rãi rơi
Những cội nguồn xưa dần bủa tới
Miền yêu dấu cũ lại xin vời
Nghe ngàn nỗi nhớ âm thầm hội
Rủ áng thơ tình mạnh mẽ khơi
Có lẽ hoàng hôn vừa kịp gởi
Làm trang kỉ niệm mãi tươi ngời.

HỒNG THOẠI 24.8.17

hoanggiao
24-08-2017, 06:24 PM
11. Tác giả Nguyễn Văn Đức


Bài xướng:
Quê hương

Đèo Ngang tím đỏ mang hồn núi
Nhật Lệ trong xanh vượng khí trời
Ngắm ải Hoành Sơn mềm gió thổi
Mơ hòn Đảo Yến mượt chiều rơi
Phong Nha thắng cảnh về muôn lối
Đá Nhảy danh lam nhớ một đời
Dâu bể bao mùa nơi dặm khách
Quảng Bình yêu dấu mộng nào vơi.

Trần Thị Thanh Liêm

Quảng Bình
(Họa Thơ TG Trần Thị Thanh Liem)


Xứ Quảng vương hồn sông với núi
Hoành Sơn vượng khí đất và trời
Phong Nha mới hiểu điều thiên phú
Đảo Yến xem tường đợt sóng rơi
Lệ Thuỷ quê yêu đầy sự kiện
Vũng Chùa tướng nghỉ rạng trang đời
Người thăm trọng nghĩa không hề giảm
Nỗi nhớ thâm tình chẳng thể vơi.

Văn Đức

hoanggiao
25-08-2017, 03:12 PM
http://parkriverside.com.vn/pl/img/17/life_in_Park_Riverside_quan_9_1449808653.jpg

12. Tác giả Nguyễn Tuấn Thắng

Sống TRÀN

Cứ nghĩ trong ta sức sống tràn
Quê hương nốt nhạc nhảy chan chan
Ngày mùa ruộng rẫy sao phiên bản
Hiếu hỷ trong làng nét đẹp sang
Vượt vạn gian nan lòng chẳng nản
Qua bao đắng ngọt trí không tàn
Tình đời vẫn chất đầy sung mãn
Nghĩa bạn chơi thơ ngập tiếng đàn

Nguyễn Tuấn Thắng

hoanggiao
25-08-2017, 03:14 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQu6-Iy8IJ0f9Upu1_IDtEYkm8-DpIlAsAf80_JkIswEQQaF7Cs

13. Tác giả Lê Văn Thông




NGHIỆN

Tớ nghiện thơ Đường lắm bạn ơi
Cho dù niêm luật rối mồng tơi
Bâng khuâng ý chữ làn sương đọng
Thổn thức câu từ giọt nắng vơi
Lắm buổi viết xong còn nghĩ lại
Nhiều hôm sữa mãi vẫn chưa rồi
Đây là đặc sản hồn dân tộc
Phải giữ lâu dài mặc khó xơi.

25.8.2017
Lê Văn Thông

hoanggiao
25-08-2017, 03:16 PM
http://3.bp.blogspot.com/-v8q4kEiuIg4/Vdp0Z0nFG3I/AAAAAAAAD1Y/4h3kk8ymuks/s1600/doc-hanh-56.jpg
14. Tác giả Thái Xuân Nguyên




SÔNG THU

Lạnh lẽo màn sương phủ trắng bờ
Con đò tủi phận khóc bơ vơ
Mây giăng mờ mịt che cung Quảng
Gió thổi bập bùng động bến Tô.
Mấy đóa lục bình trôi lả lướt
Vài cây bạch liễu đứng ơ hờ
Người xa thăm thẳm không về lại
Lẻ bước trong chiều một khách thơ.

Thái Xuân Nguyên

hoanggiao
26-08-2017, 07:41 AM
http://www.doanhnhansaigon.vn/ic/n/h/w620h405f1c1-files-articles-2016-1101925-nhan-su-doanhnhansaigon.jpg

KẾT GIAO

Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao


Nhờ bạn

Vâng xin cảm tạ hội thơ chào
Cũng muốn làm quen dạ ước ao
Bút pháp chưa tinh mong chỉ bảo
Ngôn từ vẫn kém muốn lời trao
Gieo hồn đến với hồng lan sứ
Gửi tứ sang cho huệ cúc đào
Sáng tối chơi vui nâng sức khỏe
Mừng lòng được bạn mở đường và

Tuấn Thắng

HỒNG THOẠI
28-08-2017, 04:23 PM
SỐNG TRÀN

Cứ nghĩ trong ta sức sống tràn
Quê hương nốt nhạc nhảy chan chan
Ngày mùa ruộng rẫy sao phiên bản
Hiếu hỷ trong làng nét đẹp sang
Vượt vạn gian nan lòng chẳng nản
Qua bao đắng ngọt trí không tàn
Tình đời vẫn chất đầy sung mãn
Nghĩa bạn chơi thơ ngập tiếng đàn

Nguyễn Tuấn Thắng




NHỊP SỐNG

Cầu mong sức khỏe được luôn tràn
Để mọi tơ tình vẫn chứa chan
Giữ cụm Đường thi bừng điểm sáng
Chăm vườn lục bát trổ nòi sang
Tâm rèn trí giũa không giờ lảng
Võ luyện văn ôn chẳng phút tàn
Mãi trải lòng ra cùng các bạn
Đời vui sảng khoái một cung đàn.
HỒNG THOẠI 28.8.17

HỒNG THOẠI
31-08-2017, 12:41 PM
NGHIỆN

Tớ nghiện thơ Đường lắm bạn ơi
Cho dù niêm luật rối mồng tơi
Bâng khuâng ý chữ làn sương đọng
Thổn thức câu từ giọt nắng vơi
Lắm buổi viết xong còn nghĩ lại
Nhiều hôm sữa mãi vẫn chưa rồi
Đây là đặc sản hồn dân tộc
Phải giữ lâu dài mặc khó xơi.

25.8.2017
Lê Văn Thông





VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Thơ Đường dẫu oải, quý ngài ơi!
Khuyến mãi cho mình sự tả tơi
Ủ rũ khi từ luôn chậm tới
Ê chề lúc bệnh chẳng buồn vơi
Bôi đầy bản nháp thường sinh dỗi
Thức trọn vài đêm cũng phải rồi
Thỏa mãn nghe lòng vui thắng lợi
Dăm ngày trí giục: - Hãy tìm xơi!
HỒNG THOẠI 31.8.17

hoanggiao
20-09-2017, 03:24 PM
15. Tác giả HP Nguyên Phong


CẢM ƠN!

Cảm ơn người có lời chào
Vừa quen lòng đã dạt dào bâng khuâng
Diễn đàn thi hữu xa gần
Bạn trao bài phú, tôi ngân khúc tình
Ấm lòng một kiếp nhân sinh!

HP Nguyen Phong
---------

Ảnh là Phong

Như cơn gió lang thang miền sáng tối
Vương bụi trần chân mỏi bóng cô liêu
Giai nhân hỡi ấp ôm nhiều mật ngọt
Có cho ta nếm thử buổi ban chiều

Ôi lồng lộng núi đồi nơi tiên cảnh
Suối trong veo bờ lá cỏ xanh rì
Hì hục mãi thấy mình như ngộp thở
Tay cấu cào bấu víu cõi tình si

Thôi trở lại trên vai mang bầu rượu
Gom túi thơ dẫu nghe đắng trong lòng
Nhìn thế sự trông đôi vầng Nhật Nguyệt
Bước trên đời ta từng bước... thong dong...

***
HP Nguyên Phong

hoanggiao
20-09-2017, 03:26 PM
16. Tác giả Tuyết Mai


ĐỪNG NHÉ
Mắt ngọc hồn nhiên ẩn chứa
Lời yêu đẹp tựa mây hồng
Đừng nhé trái tim chia nửa
Đau lòng em lắm biết không

Đam mê cháy bỏng duyên nồng
Phiêu lãng môi hồng quyện chặt
Trao rồi câu hát mười thương
Dang dở lửa tình vụt tắt.
Tuyết Mai.

HÃY NHỚ...

Dòng xanh trẻo trong chan chứa
Niềm tin đỏ thắm môi hồng
Ngọt bùi cùng nhau sẻ nửa
Tâm này sâu nặng hiểu không

Say sưa xướng họa thơ nồng
Tình thân mỗi ngày thêm chặt
Cung đàn tỏ những lời thương
Lửa lòng chẳng bao giờ tắt

Hoàng Giao
20/9/2017

-------------



Tuyết Mai lòng đã nôn nao
Để cho Lãng Tử dạt dào tình thơ
Hồng Vy con sóng vỗ bờ
Hoàng Giao lòng cũng từng giờ... trào dâng

HG

Thêm một lần nữa bâng khuâng
Trái tim mách bảo xích gần lại thôi
Hoàng Giao tỷ đã mở lời
Hồng Vy phụ họa thơ đời thêm xuân
Tuyết Mai hổng biết xa gần
Gởi trao hẹn ước cùng vần thơ yêu
Hỡi chàng Lãng Tử Phiêu Diêu
Từ nay thơ sẽ như diều bay cao.

Tuyết Mai

hoanggiao
24-10-2017, 05:35 PM
17. Tác giả Vũ Đắc Trung Kỳ



TỰ BẠCH
( Bài mưng thọ tuổi bạc )

Treo ấn từ quan đã chục niên
Mà lòng thanh thản chẳng ưu phiền
Bởi khi đang chức không làm ác
Nên lúc về hưu mới được hiền
Thất thập mai tươi tâm mãn túc
Kỷ xuân đào thắm đức nhi tiên
Đến nay con cháu đều thành đạt
Ngẫm thấy đời ta phúc lộc điền.

VŨ ĐẮC TRUNG KỲ



CHÚC MỪNG BẠN MỚI

Hưu về thấm thoắt đã mười niên
Sống giữa quê hương xả não phiền
Vợ thuận chồng hòa thêm rể tốt
Cháu ngoan con hiếu lại dâu hiền
Khiêm nhường học hỏi vui cùng bạn
Nhẫn nại tu rèn khỏe với tiên
Thi Hữu duyên thơ tình gắn kết
Chúc ai hưởng lộc phúc chan điền.

BXP 25.10.2017


MỪNG THỌ

Giã nhiệm lâu rồi được mấy niên
Về hưu phấn khởi hết lo phiền
Ngày xưa việc nước tròn vai cả
Tuổi mới công cha trọn đức hiền
Những buổi đời vui tình tựa biển
Bao mùa nghĩa nặng nết như tiên
Gia đình hạnh phúc nay viên mãn
Sáng mãi thanh danh mặt chữ điền

Hoàng Giao
24/10/2017

HỒNG THOẠI
25-10-2017, 12:22 PM
ĐIỀN

Anh giờ đã quá bảy mươi niên
Hỏi có khi nao cảm thấy phiền
Bởi mãi siêng năng làm việc thiện?
Vì luôn tích cực giữ tâm hiền?
Cành nhân trổ nhánh che vùng biển
Cội đức vươn mình chạm cõi tiên
Lẽ sống tu thân càng thể hiện
Rồi ra sổ phúc mỏi tay điền.
HỒNG THOẠI 25.10.17

buixuanphuong09
25-10-2017, 08:07 PM
SÔNG THU

Lạnh lẽo màn sương phủ trắng bờ
Con đò tủi phận khóc bơ vơ
Mây giăng mờ mịt che cung Quảng
Gió thổi bập bùng động bến Tô.
Mấy đóa lục bình trôi lả lướt
Vài cây bạch liễu đứng ơ hờ
Người xa thăm thẳm không về lại
Lẻ bước trong chiều một khách thơ.

Thái Xuân Nguyên

KẾT DUYÊN THƠ

Biển yêu dào dạt sóng hôn bờ
Ta gặp nhau rồi chẳng nhận vơ
Có phải bâng khuâng mòn núi Ngự
Hay là khắc khoải cạn sông Tô
Giang sơn nghĩa nặng còn tha thiết
Dân tộc tình sâu khó hững hờ
Bốn bể chung nhà vui xướng họa
Nay mừng đã được kết duyên thơ.

BXP 25.10.2017

buixuanphuong09
25-10-2017, 08:08 PM
KẾT GIAO

Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao

Nhờ bạn

Vâng xin cảm tạ hội thơ chào
Cũng muốn làm quen dạ ước ao
Bút pháp chưa tinh mong chỉ bảo
Ngôn từ vẫn kém muốn lời trao
Gieo hồn đến với hồng lan sứ
Gửi tứ sang cho huệ cúc đào
Sáng tối chơi vui nâng sức khỏe
Mừng lòng được bạn mở đường vào

Tuấn Thắng

GẶP NHAU CHÀO

Thiên duyên Thi Hữu gặp nhau chào
Giọt nghĩa câu tình chẳng thể ao
Họa xướng từ gieo thơm nụ huệ
Giao lưu ý gửi thắm hoa đào
Nhân hòa một khối cùng gìn giữ
Thân ái đôi lòng hãy đổi trao
Nhớ buổi Nguyên Tiêu về hội tụ
Lầu Mây rộng mở dắt tay vào

BXP 25.10.2017

buixuanphuong09
25-10-2017, 08:08 PM
NGHIỆN

Tớ nghiện thơ Đường lắm bạn ơi
Cho dù niêm luật rối mồng tơi
Bâng khuâng ý chữ làn sương đọng
Thổn thức câu từ giọt nắng vơi
Lắm buổi viết xong còn nghĩ lại
Nhiều hôm sữa mãi vẫn chưa rồi
Đây là đặc sản hồn dân tộc
Phải giữ lâu dài mặc khó xơi.

Lê Văn Thông 25.8.2017

VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Thơ Đường dẫu oải, quý ngài ơi!
Khuyến mãi cho mình sự tả tơi
Ủ rũ khi từ luôn chậm tới
Ê chề lúc bệnh chẳng buồn vơi
Bôi đầy bản nháp thường sinh dỗi
Thức trọn vài đêm cũng phải rồi
Thỏa mãn nghe lòng vui thắng lợi
Dăm ngày trí giục: - Hãy tìm xơi!

HỒNG THOẠI 31.8.17

CỨ GỌI ƠI!

Thi Hữu ai vào cứ gọi ơi!
Mưa thì có sẵn nón cùng tơi
Đường tinh lọc sạn từ còn ắp
Lục bát trau vần tứ chẳng vơi
Xướng họa hòa thơ tươi nghĩa thế
Giao lưu kết bạn đẹp duyên rồi
Ươm tình bốn bể trong câu chữ
Chim đậu vườn lành khối quả xơi.

BXP 25.10.2017

hoanggiao
25-10-2017, 09:11 PM
CHUNG VUI

Bây giờ bác Phượng bấy nhiêu niên
Vẫn giỏi làm thơ chẳng thấy phiền
Một loáng ra bài câu chắc khỏe
Vài giây xuất khẩu nghĩa chân hiền
Huynh Hồng Thoại đến hòa tâm thiện
Đệ Gió Bụi về thảo ý tiên
Khả ái thầy Sinh cùng bạn hữu
Mừng vui mở lối đón trang điền

Hoàng Giao
25/10/2017

hoanggiao
01-01-2018, 03:34 PM
18. Lapensee

http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2603&d=1514772727

LAN

Lan thầm gởi phận giữa ngàn sương
Cả nỗi niềm riêng số đoạn trường
Nắng dãi nguyên ngày cam tủi hận
Mưa dầm nửa kiếp chịu sầu thương
Mầm vươn nhụy thoảng nơi đầu gió
Nghĩa trẩy tình ru tận cuối đường
Cũng chỉ mong rằng khoe dáng ngọc
Dâng đời vẹn vẽ sắc cùng hương

Dâng đời vẹn vẽ sắc cùng hương
Cánh mỏng nào khoe mọi ngã đường
Lá rũ yêu kiều khơi biển ái
Hoa cười diễm lệ điểm trời thương
Cho dù trắc trở sầu miên viễn
Dẫu có trầm luân khổ dặm trường
Lão tạo an bày nên chỉ muốn
Xin tầm gửi mãi xứ mù sương

Lapensee
01.01.2018

hoanggiao
01-01-2018, 03:36 PM
http://hoatuoimaimai.com/wp-content/uploads/2015/05/nghe-thuat-lam-tranh-3d-hoa-tuoi-uop-kho.jpg

KẾT GIAO

Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao
--------------



Vui nhanh cùng ĐHV Hoàng Giao đã đón chào Lp

CẢM TẠ...

Cảm tạ bề trên đã đón chào
Thân mình cỏ dại chốn bờ ao
Thì không mộng tưởng cùng thơ phú
Lại chẳng hờn ghen với liễu đào
Chữ quắt queo rồi đâu thể luyện
Văn còm cỏi vậy lấy gì trao
Thôi thì hiểu phận nên đành trốn
Ngoảnh mặt làm thinh dẫu muốn vào

Lapensee
01.01.2018

hoanggiao
01-01-2018, 05:15 PM
Vui nhanh cùng ĐHV Hoàng Giao đã đón chào Lp

CẢM TẠ...

Cảm tạ bề trên đã đón chào
Thân mình cỏ dại chốn bờ ao
Thì không mộng tưởng cùng thơ phú
Lại chẳng hờn ghen với liễu đào
Chữ quắt queo rồi đâu thể luyện
Văn còm cỏi vậy lấy gì trao
Thôi thì hiểu phận nên đành trốn
Ngoảnh mặt làm thinh dẫu muốn vào

Lp
01.01.2018

Ý XUÂN

Mừng vui bạn hữu đến đây chào
Sẵn rượu ta mời thỏa ước ao
Bởi nghĩa hòa chan hồng tấc dạ
Vì thơ xướng họa đỏ hoa đào
Vừa trông sóng vỗ khơi dòng chảy
Đã hẹn anh về khởi bút trao
Ý cạn xong đầy câu chữ nhủ
Rằng không hoặc có cũng đua vào

Hoàng Giao
1/1/2018

Quỳnh Nguyễn
01-01-2018, 06:13 PM
18. Lapensee

http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2603&d=1514772727

LAN

Lan thầm gởi phận giữa ngàn sương
Cả nỗi niềm riêng số đoạn trường
Nắng dãi nguyên ngày cam tủi hận
Mưa dầm nửa kiếp chịu sầu thương
Mầm vươn nhụy thoảng nơi đầu gió
Nghĩa trẩy tình ru tận cuối đường
Cũng chỉ mong rằng khoe dáng ngọc
Cho đời vẹn vẽ sắc cùng hương

Cho đời vẹn vẽ sắc cùng hương
Cánh mỏng nào khoe mọi ngã đường
Lá rũ yêu kiều khơi biển ái
Hoa cười diễm lệ điểm trời thương
Cho dù trắc trở sầu miên viễn
Dẫu có trầm luân khổ dặm trường
Lão tạo an bày nên chỉ muốn
Xin tầm gửi mãi xứ mù sương

Lapensee
01.01.2018

Đã sửa điệp từ " Cho " thành " Dâng "
Chị HG sửa lại dùm ở đây
Cảm ơn
Lp

hoanggiao
02-01-2018, 07:21 AM
CŨNG MUỐN...

Mần gan ngả mũ bắt tay chào
Nghiễn cổ ai dè lộn xuống ao
Chỉ tại hồn xiêu vì dáng liễu
Và do phách lạc bởi hương đào
Thơ đề vẫn kém không người họa
Tứ nhặt chưa đầy chẳng kẻ trao
Dẫu hiểu đường thi là khó gặm
Thèm nhưng sợ vãi há xông vào

Lp
01.01.2018

DẪU KHÓ

Biết vậy chờ khi ngả mũ chào
Ta thường đỡ bạn trước bờ ao
Còn lo phận khổ vì thân liễu
Vẫn sợ lòng nghiêng bởi cánh đào
Hũ rượu chưa đầy chăm chỉ nấu
Thơ đường chửa ngọt sẵn sàng trao
Hồn say ý trải tha hồ mộng
Dẫu khó nào buông cũng lội vào

Hoàng Giao
2/1/2018

hoanggiao
02-01-2018, 03:16 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2603&d=1514772727

LAN

Lan thầm gởi phận giữa ngàn sương
Cả nỗi niềm riêng số đoạn trường
Nắng dãi nguyên ngày cam tủi hận
Mưa dầm nửa kiếp chịu sầu thương
Mầm vươn nhụy thoảng nơi đầu gió
Nghĩa trẩy tình ru tận cuối đường
Cũng chỉ mong rằng khoe dáng ngọc
Dâng đời vẹn vẽ sắc cùng hương

Dâng đời vẹn vẽ sắc cùng hương
Cánh mỏng nào khoe mọi ngã đường
Lá rũ yêu kiều khơi biển ái
Hoa cười diễm lệ điểm trời thương
Cho dù trắc trở sầu miên viễn
Dẫu có trầm luân khổ dặm trường
Lão tạo an bày nên chỉ muốn
Xin tầm gửi mãi xứ mù sương

Lp
01.01.2018

CÚC ĐỢI

Ngôi nhà cạnh núi phủ màn sương
Kỷ niệm ngày nao giữa chiến trường
Hiểu mấy người em rằng vẫn đợi
Mong nhiều đứa bạn hẳn còn thương
Miền Nam đã đổi bao màu sắc
Tổ quốc vừa qua những chặng đường
Phải lẽ từ đây mình hạnh phúc
Hoa lòng thắm mãi tỏa ngàn hương

Hoa lòng thắm mãi tỏa ngàn hương
Rực rỡ hồng tươi sắc hải đường
Bạn thỏa tìm nhau trong nỗi nhớ
Cha về đón mẹ giữa bờ thương
Yên rồi mặt biển xanh màu lá
Đẹp nữa miền quê đỏ mái trường
Cúc đợi xuân về vui cả ngõ
Cây đời trổ búp ngọt ngào sương

Hoàng Giao
2/1/2018

hoanggiao
03-04-2018, 08:11 PM
http://hoatuoimaimai.com/wp-content/uploads/2015/05/nghe-thuat-lam-tranh-3d-hoa-tuoi-uop-kho.jpg

KẾT GIAO

Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao





https://tica52nh.files.wordpress.com/2018/04/thamgiaott1.jpg

BẮT TAY CHÀO

Vì lâu chẳng thấy quý nhân vào
Vẫn đợi trông ngày đến gửi trao
Buổi diễn thơ hồng vang tiếng nhạc
Vườn ươm gió lộng ngát hương đào
Bao mùa khó nhọc người san núi
Những lúc thăng trầm kẻ tát ao
Bất chợt nay về vui quá đỗi
Lòng ta phấn khởi bắt tay chào

Hoàng Giao
4/4/2018

hoanggiao
03-04-2018, 08:15 PM
20. Tú _ Yên


CHÀO BẠN

Mừng bạn đã đến nơi này
Vườn hoa thêm sắc tỏa đầy dáng xuân
Đường xa xin kết lại gần
Chung tay mình nối tình thân Diễn Đàn

Hoàng Giao




https://tuyen10468.files.wordpress.com/2018/03/thanks60.jpg


Xin chào

vnthihuu_Diễn Đàn
Mới vào đã thấy ngập tràn thân quen
Chữ_Câu...dường tỏa hương Sen
Góc thơ tao ngộ
Tú_Yên: Xin chào...

***

Xin chào toàn thể ACE Diễn Đàn vnthihuu.net
Tú_Yên mới vào
Rất mong được làm quen cùng tất cả...

Chúc DĐ ngày càng khởi sắc hơn
Và luôn là nơi hội ngộ của những tâm hồn yêu VHNT

Cám ơn Hoàng Giao đã chào đón Tú_Yên với cả thân tình qua bài tứ tuyệt rất êm ái

Thân mến

Tú_Yên

hoanggiao
23-07-2018, 05:39 PM
21. Lehong



KẾT GIAO

Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao

MÓN QUÀ
(Họa loạn vận)

Thân thương kính gởi bạn lời chào
Thi hữu thơ Đường dạ ước ao
Mấy bữa diễn đàn ta đóng cửa
Hôm qua mở Web được đăng vào
Nơi nầy tươi thắm Mai, Hồng nở
Chốn đó xanh tươi Cúc với Đào
Hân hạnh se tình cùng chú bác
Thư nầy như một món quà trao

LEHONG

hoanggiao
23-07-2018, 05:41 PM
22. Mạc Phương (Bằng Lăng Tím)


TRĂNG KHUYA
( Song thất lục bát)

Trăng chênh chếch soi hồ bán nguyệt.
Ngắm thành đô diễm tuyệt trong đêm.
Cảnh khuya tĩnh lặng êm đềm.
Mà ai thao thức đêm đêm nhớ người.

Trong bến mộng nụ cười hiền hậu.
Vẳng đâu đây chạm thấu nỗi niềm.
Mong sao nơi ấy bình yên.
Đường đời phẳng lặng truân chuyên xa dần.

Đêm khắc khoải ân cần xưa cũ.
Trăng lửng lơ vũ trụ bao la.
Ngẩng đầu ngắm ánh trăng ngà.
Hỏi tình sao mãi mặn mà không phai ?

Mạc Phương
MP 18/7/2018

Lehong
24-07-2018, 03:18 AM
KÍNH GỞI HOÀNG GIAO
(Tập làm Song thất lục bát)

Chút tâm tình lòng nầy mến gởi
Đăng ký lâu nay mới được vào
Từ lâu dạ luống ước ao
Nay thì được gặp Hoàng Giao điều hành

Nhìn kĩ mặt trông hình rất đẹp
Nụ cười xinh với nét đoan trang
Áo dài nho nhã đàng hoàng
Khuôn mặt rạng rỡ tướng sang hơn người

Thơ Hồng dở đừng cười chế nhạo
Tập tành thơ vào xạo tí thôi
Tật xưa thành thói quen rồi
Nếu ai muốn chửi tôi tên Lê Hồng.

LEHONG

hoanggiao
24-07-2018, 06:17 AM
KÍNH GỞI HOÀNG GIAO
(Tập làm Song thất lục bát)

Chút tâm tình lòng nầy mến gởi
Đăng ký lâu nay mới được vào
Từ lâu dạ luống ước ao
Nay thì được gặp Hoàng Giao điều hành

Nhìn kĩ mặt trông hình rất đẹp
Nụ cười xinh với nét đoan trang
Áo dài nho nhã đàng hoàng
Khuôn mặt rạng rỡ tướng sang hơn người

Thơ Hồng dở đừng cười chế nhạo
Tập tành thơ vào xạo tí thôi
Tật xưa thành thói quen rồi
Nếu ai muốn chửi tôi tên Lê Hồng.

LEHONG

GỬI LÊ HỒNG

(Bài họa)

Có những lúc tâm này muốn gởi
Bởi còn mơ gió mới bay vào
Nào ngờ giã biệt khi nao
Để giờ bất chợt với Giao song hành

Cái thủa ấy ngời trong ý đẹp
Bài thơ đường rõ nét từng trang
Mộng mơ một buổi huy hoàng
Chung tay xướng họa thì sang với người

Thơ dẫu dở không hay chẳng nhạo
Niềm vui xưa mình tạo đấy thôi
Từ lâu thì đã vậy rồi
Về đây sánh bước cùng tôi nhé Hồng

Hoàng Giao
24/7/2018

hoanggiao
31-07-2019, 01:41 PM
23. Lê Tuấn Thành




KẾT GIAO

Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm tỏa ánh hào

Hoàng Giao

ĐÁP LÒNG

Cảm xúc Nàng thơ gởi nhắn chào.
nghe dường thắm thiết bởi từ ao
thề nguyền kết tóc tròn duyên nợ
ước nguyện xe tơ vẹn má đào.
đã thế tình đây xin rộng mở.
thì cùng nghĩa đó hứa vui trao
nơi nầy cổ thụ Đường thi lão
chẳng dám chen chân ngại rớt hào.

lêtuấnthành
***



XIN CHÀO

Em lại vào đây rạng rỡ chào
Nay thề thử sức với vần ao
Từng nghe chẳng ngủ vì niêm luật
Vẫn thấy còn mơ bởi cúc đào
Nghìn ý vuông tròn tâm định gửi
Trăm điều mặn ngọt chữ đòi trao
Hay rồi cái bụng đừng lo nhé...
Chớ sợ đường thi để mất hào

Hoàng Giao
***


ĐÁNG ANH HÀO

Nghe Em tỏ ý gởi câu chào.
cảm nhận mơ thầm lẫn ước ao
chốn đó ca ngâm nên bạn hữu
nơi đây xướng họa được tơ đào,
làm quen hợp dạ chân tình đáp,
tiếp xúc hài lòng chính nghĩa trao
có Bạn Hoàng Giao lo lắng mất
từ nay hãnh diện đáng anh hào.

LETUANTHANH



NIỀM VUI GIẢN DỊ

Gởi Tuấn Thành huynh lẫm liệt chào
Mong bằng hữu chớ định bài " ao "*
Thơ Đường dẫu khó cần luôn thảo
Biển học dù sâu cố mãi đào
Cẩn thận xem từ đôi chỗ báo
Êm đềm sửa lỗi chúng mình trao
Thi đàn quý trọng tình giao hảo
Giản dị niềm vui miễn tốn hào.
* ao: out ( ra ngoài - tiếng Anh )
HỒNG THOẠI 31.7.19

Lê Tuấn Thành
01-08-2019, 04:07 AM
23. Lê Tuấn Thành



ĐÁP LÒNG

Cảm xúc Nàng thơ gởi nhắn chào.
nghe dường thắm thiết bởi từ ao
thề nguyền kết tóc tròn duyên nợ
ước nguyện xe tơ vẹn má đào.
đã thế tình đây xin rộng mở.
thì cùng nghĩa đó hứa vui trao
nơi nầy cổ thụ Đường thi lão
chẳng dám chen chân ngại rớt hào.

lêtuấnthành
***



XIN CHÀO

Em lại vào đây rạng rỡ chào
Nay thề thử sức với vần ao
Từng nghe chẳng ngủ vì niêm luật
Vẫn thấy còn mơ bởi cúc đào
Nghìn ý vuông tròn tâm định gửi
Trăm điều mặn ngọt chữ đòi trao
Hay rồi cái bụng đừng lo nhé...
Chớ sợ đường thi để mất hào

Hoàng Giao
***


ĐÁNG ANH HÀO

Nghe Em tỏ ý gởi câu chào.
cảm nhận mơ thầm lẫn ước ao
chốn đó ca ngâm nên bạn hữu
nơi đây xướng họa được tơ đào,
làm quen hợp dạ chân tình đáp,
tiếp xúc hài lòng chính nghĩa trao
có Bạn Hoàng Giao lo lắng mất
từ nay hãnh diện đáng anh hào.

LETUANTHANH


CÙNG VÀO RA..
mượn ánh bình minh rực rỡ chào..
nhìn trời đối họa hứa chung Out..
dù vương hạc tất không bươn chạy
dẫu phạm phong yêu chẳng tẩu đào,
vửng dạ gieo vần thầm cống hiến,
yên lòng tạo ý lặng dâng trao
niềm vui thắm đượm lòng giao hảo
đúng nghĩa tình thâm giá vạn hào.
lêtuấnthành