PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chân dung & Đối Thoại - Hội Người Cao Tuổi



hoanggiao
27-07-2017, 10:36 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=22&dateline=1363834268&type=thumb

MỘT CÁNH CHIM CHIỀU

Buổi ấy xa người tiễn biệt xuân
Còn nghe giục giã áng thơ gần
Lòng đau vịn nắng xanh dòng thẳm
Nghĩa nặng gieo tình đẹp ý chân
Cõi mộng cung đàn vơ vẩn trỗi
Niềm trông phím nhạc ngẩn ngơ lần
Về thăm tưởng nhớ Lầu Mây lộng
Một Cánh Chim Chiều rất đỗi thân

Hoàng Giao
1/8/2014
----------


13. NHỚ VỀ ANH

Bao ngày chiến hữu nhớ người anh
Từng sẵn sàng chung mảnh đất lành
Đón bạn vòng tay làn gió mát
Khơi tình đường luật chuyến đò nhanh
Niềm tin ủ ấm trao vào nhạc
Cuộc sống đong đầy gửi đến tranh
Một nén nhang trầm nay vọng tưởng
Thi đàn nguyện nối những dòng xanh

Hoàng Giao
1/8/2017


(Đôi dòng tưởng nhớ cố Admin Trần Vi Thông)

------------
http://vnthihuu.net/image.php?u=39&dateline=1306851914&type=profile

HUYNH BÙI XUÂN PHƯỢNG

Sảng khoái quê nhà giữa rể dâu
Giò lan mỗi sáng nở tươi màu
Vườn ươm quả ngọt lòng soi sáng
Chữ thảo câu vàng đức sống lâu
Nghĩa cử khơi nguồn trao ước nguyện
Tình thương gọi giấc gửi mưu cầu
Mừng thêm hạnh phúc đời vui khỏe
Tổ ấm yên bình khắc dạ sâu

Hoàng Giao
--------

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14141744_10206505108537389_6833405770846189297_n.j pg?oh=591a5409183951b4c84df161c868e0d6&oe=584290D6

http://vnthihuu.net/image.php?u=19567&dateline=1367131545&type=profile


KÍNH TẶNG THẦY
TRẦN XUÂN SINH

Râu tóc thầy Trần đã bạc phơ
Mà sao sức lực vẫn vô bờ
Đêm ngày tận tụy mài nghiên bút
Năm tháng êm đềm luận tứ thơ
Bạn tốt tưng bừng mong ngóng đợi
Tình thân rộn rã đón trông chờ
Hương đời cứ mãi say hoài thế
Cảm xúc dâng đầy lắm kẻ mơ

Hoàng Giao
29/08/2016



http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Ong-Sinh-rautho-2016_zpselsgnrlg.jpg

CẢM TẠ HOÀNG GIAO

Thân Trần tóc đã nhuộm màu phơ
Bát nhã thuyền bơi chửa tận bờ
Mỗi buổi âm thầm xin Đức Phật
Từng hôm lặng lẽ viết bài thơ
Bao niềm đẹp đẽ người trông ngóng
Những chuyện đành hanh nó cản chờ
Cảm tạ Hoàng Giao đà vẽ tớ
Nhưng mà đó chỉ lại là mơ./.

TXS 30/08/2016
--------


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14117909_10206465954238556_5670646437587923836_n.j pg?oh=22b1f46a3f424dfb0a7e3b5ef3f812eb&oe=58543788

http://vnthihuu.net/image.php?u=6234&dateline=1383800894&type=thumb
http://vnthihuu.net/image.php?u=22706&dateline=1359123114&type=thumb


SÁNH BƯỚC
(Tặng tác giả Huy Thanh & Hà Nguyễn)

Nặng nghĩa tào khang sánh bước chồng
THANH - HÀ bịn rịn đón vừng đông
Bàn chân gõ nhịp êm đềm lối
Ánh mắt nhìn nhau rộn rã lòng
Trỗi dậy niềm tin từng hạt nắng
Dâng trào ý nguyện mỗi tình sông
Con đường rợp lá nghiêng bờ mộng
Để chị cùng anh khởi sắc hồng

Hoàng Giao
28/08/2016
--------

http://vnthihuu.net/image.php?u=30&dateline=1446387267&type=thumb


NHẠC SĨ HỒNG THOẠI & THY LAN

Người về phổ nhạc những vần thơ
Khán giả hân hoan vẫn đợi chờ
Đàn gảy ngàn cung vang ý lụa
Tâm hòa vạn bậc trỗi đường tơ
Thắm tình chén rượu đêm không nhạt
Sáng dạ vầng trăng nghĩa chẳng mờ
Mạnh mẽ nồng nàn sao lấp lánh
Soi ngàn giấc điệp trước thềm mơ

Hoàng Giao
---------


https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1002659_608502619225672_1351080922_n.jpg?oh=086f1f 0126b4f12571c58c0f59037f31&oe=59C586D9


NHẠC SĨ HỒNG THOẠI

Nhạc sĩ trao lời giọng thiết tha
Gió đưa đệm nhịp dưới trăng ngà
Dây buông lặng lẽ cung đàn trải
Điệu nhấn êm đềm dạ khúc ca
Nhớ cảnh nâng niu mời chén rượu
Thương em ấp ủ mộng ly trà
Về khuya nốt nhạc càng xao xuyến
Thức trọn đêm này bạn với ta

Hoàng Giao
12/03/2016


NỐT NHẠC ÂN TÌNH
(Tặng Nhạc sĩ Hồng Thoại)

Lặng gẩy đàn ngân uống cạn lời
Êm đềm dạ khúc nhẹ nhàng rơi
Trời kia gió hát cung trầm thoảng
Phút ấy lòng ru rượu ngọt mời
Nghĩa trộn tình đong hòa vạn tứ
Mây vờn sóng gợn quyện nghìn khơi
Bao điều nhắn nhủ dòng thơ mặn
Đằm thắm câu ca gửi đến người.

Hoàng Giao
--------

http://vnthihuu.net/image.php?u=84&dateline=1350194927&type=thumb


MOD TRẦN THỊ THANH LIÊM

Tâm tình gửi chị lúc mùa sang
Lộc đỏ rung rinh nở thắm làng
Hạnh phúc gia đình luôn rạng rỡ
Tâm hồn bè bạn mãi xênh xang
Làm thơ chắp bút tình dào dạt
Thảo luật gieo niêm tứ rộn ràng
Chúc tỷ muôn đời tươi, khỏe, đẹp
Công thành nghiệp toại với an khang

Hoàng Giao
-----


SAY NGHỀ
(Tặng chị Trần Thị Thanh Liêm)

Hoài trao trí lực nghiệp đâu rời
Giảng dạy yêu nghề lội các nơi
Ấp ủ tình thương bầu nhiệt huyết
Nâng niu cuộc sống vựa hoa đời
Con đò chuyển tải không hề vợi
Mảnh đất gieo trồng chẳng thể vơi
Sáu sáu mùa xuân tròn mộng đẹp
Thành tâm sáng tỏa rạng khung trời

Hoàng Giao
3/6/2017
----------

http://vnthihuu.net/image.php?u=23207&dateline=1370514311&type=profile


------------------
NẮNG
( Quý tặng thầy Nắng Xuân)

Nắng gửi về đời những ước mong
Xuân mang vẻ đẹp ấm bao lòng
Vườn xanh gió lộng hương tình thắm
Biển cả sông đầy bến nước trong
Ngọn bút gieo vần êm ả... mộng
Bàn tay mở đất dẻo dai... trồng
Ơn người đức độ tâm tư sáng
Nồng hậu chan hòa trí tuệ thông.

Hoàng Giao
2014
------

http://vnthihuu.net/image.php?u=33&dateline=1376367474&type=thumb


MOD THU GIANG VŨ

Cánh nhạn trong chiều thỏa sức bay
Kìa ai thả mái tóc tơ dày
Miên man xóm nhỏ con đường bước
Dìu dặt vườn hồng khóm lá lay
Nắng bỗng vàng đầy xua vị đắng
Môi liền đỏ thắm gạt niềm cay
Mùa thu gió thoảng lao xao nhớ
Hạnh phúc trào lên những phút này

Hoàng Giao
--------

http://vnthihuu.net/image.php?u=111820&dateline=1500641621&type=thumb


CÀ PHÊ & ĐỜI SỐNG
(Tặng ĐHV Dạ Cổ Hoài Lang)

Rực rỡ mùa hoa nở trắng ngần
Ân tình phảng phất nỗi niềm xuân
Làn hương tỏa ngát tim hồng cõi
Ngọn gió tràn ngây chữ thỏa vần
Bữa ngóng ngày qua cành nẩy hạt
Đêm chờ tháng lại quả vào ngân
Cà phê ấp ủ bao lời hẹn
Tỉnh táo lòng anh giữa đại ngàn

Hoàng Giao
------

http://vnthihuu.net/image.php?u=329&dateline=1379811627&type=thumb


MOD NGUYỄN VĂN THÁI

Một đóa thiên thu nở trắng ngần
Mang lòng khắc cốt với tương thân
Bông hoa đỏ thắm trao tình bạn
Bức họa tươi hồng đáp nghĩa nhân
Ước muốn tâm hồn luôn tạc dạ
Mong cầu nhiệt huyết mãi ghi ân
Tri âm những thủa cùng thi hữu
Đã bước bên đời giữa tiết xuân

Hoàng Giao
---------

http://vnthihuu.net/image.php?u=110025&dateline=1457258348&type=thumb


NẮNG ẤM
(Tặng Thanh Nguyệt)

Cởi mở chan hòa quý nghĩa nhân
Buồn chia ngọt sẻ những xa gần
Như chùm phượng đỏ nghiêng đầu xóm
Tựa cánh hoa vàng nở trước sân
Rực rỡ môi cười tâm mát dịu
Long lanh mắt dõi biển trong ngần
Tình thương sưởi ấm bao người bạn
Sức sống dâng đầy bởi chữ chân

Hoàng Giao
--------

http://vnthihuu.net/image.php?u=23247&dateline=1403835248&type=thumb


THƠ HỒNG
(Tặng cô giáo Nguyên Xuân)

Biển cả trào dâng lưu luyến sóng
Tuổi xanh trở dậy mộng mơ trường
Hoa đào trước ngõ ngào hương gợi
Khúc nhạc bên nhà rải nốt thương
Đã hẹn hàng thông tươi tán lá
Còn yêu ngọn bút lộng cung đường
Mây vờn gió thoảng loang ngày tím
Ấp ủ thơ hồng dạ khúc vương

Hoàng Giao
20/2/2016
---------


CẢM KÍCH THI NHÂN

Tỷ Lệ - Huynh Thanh cảm kích lời
Giao - Hà - Vũ, Nguyệt lá ngàn rơi
Nguyên Xuân tứ thả ru lòng đợi
Hồng Thoại hồn say thảo điệu mời
Cánh rộng Thanh Toàn xô sóng biển
Chân dài Kà Rốt vượt dòng khơi
Miền Trung - Mạnh Kỷ ra sông lớn
Nguyễn Thái - Van Ca mộng gặp người

Hoàng Giao

(Vào xem lòng cảm kích người
Cảm ơn thi sĩ họa lời mến thương)
-------


BẾN NGHĨA

Ngoảnh trước nhìn sau nhẹ nhõm lời
Đêm trường vẳng tiếng nhạc lòng rơi
Ngàn Hoa vạn nhớ bền hương thoảng
Mạnh Kỷ nghìn thương vững bước mời
Dạ khúc Thanh Toàn tung võ chưởng
Cung đàn Gió Bụi quyện đường khơi
Trần Sinh - Bảo Vệ neo thuyền đậu
Đức Mẫn Huy Thanh đẹp ý người

Hoàng Giao


(Suối ngàn tuôn chảy về sông
Ơn người thi họa nối dòng quí nhân)
--------




HG TỰ BẠCH

Hoàng Giao nhút nhát giữa... vô cùng
Chửa đến thi đàn gặp nghĩa trung
Ngại cảnh bàn giao đông đúc phố
Sợ nơi hội tụ khắt khe vùng
Vì quen gió bão thăng thiên nổi
Nên nhận cây đời mải miết rung
Tranh thủ thời gian câu xướng họa
Nắng mưa xô đẩy biết đâu chừng

Hoàng Giao
-----


MOD HOÀNG GIAO

Hoàng Giao, Mod mới thật đa tài
Duyệt cả một vòng ... chả thiếu ai
Nhạc sĩ, Thi nhân đều đủ cả
Mái Gà bái phục cả hai tay ...

Gà Mơ



http://vnthihuu.net/image.php?u=20&dateline=1357298332&type=profile


MOD MÁI MƠ

Tiếng gà lảnh lót đâu đây
Làm cho cả xóm vươn vai thức nè
Vểnh tai hóng mắt dòm, nghe
Mái Mơ đang đứng sau hè gáy vang
HG
--------


BÁCH NIÊN

(Tặng các thi hữu: ĐHVC Hồng Thoại, anh Dương Đoàn Trọng,
ĐHV Quốc Quyền, ĐHV Dạ Cổ Hoài lang,
ĐHV Huy Thanh, ĐHV Lệ Hà, anh Khắc Hiền, bạn Hải Hành,
anh Bùi Xuân Phượng, Ngàn Hoa, em Vancali)

Quý vị xin mời cứ tự nhiên
Đường thi xướng họa khỏe ra liền
Ngào thơ sắc tỏa thơm lòng đất
Phối chữ câu hòa đẹp cõi tiên
Nhắn gửi tình thương về mọi chốn
Tìm trao cuộc sống ở trăm miền
Mùa xuân hạnh phúc dày thêm lộc
Nghĩa cử bao ngày giữ bách niên

Hoàng Giao
----

https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10277877_638624206213451_3398685901940576369_n.jpg ?oh=6eafa3453952c3ff6ed1ee83fa769705&oe=5A04481D


TẶNG GIÓ BỤI

Ấp ủ tài danh nhiệt huyết đầy
Tâm hồn nghệ sĩ bởi niềm say
Bài ca uyển chuyển vương tình nắng
Giọng hát xôn xao trộn gió ngày
Nhẫn nại gieo vần không nản chí
Ân cần thảo luật chẳng chùn tay
Tinh thần cảm kích lòng thi hữu
Chúc bạn mừng vui ở chốn này

Hoàng Giao
---------




https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D

ĐÓN CHÀO SẾP VỀ MIỀN TRUNG

Phấn khởi Miền Trung đã trở về
Thi đàn bỗng chốc rộn ràng ghê
Bắt giò gọt chữ đưa vào nếp
Nhặt sạn dò trang giữ lấy lề
Nước mãi theo nguồn, xanh mặt biển
Diều hoài gặp gió, lộng triền đê
Từ nay bạn hữu vui mừng nhé
Bởi Sếp kề bên ấm mọi bề

Hoàng Giao
26/6/2017

hoanggiao
28-07-2017, 06:52 AM
NÀNG VANCALI

Hiền dịu cô nàng dáng mảnh mai
Lưng thon óng ả tóc suôn dài
Dòng xanh nước biếc lăn tăn gợn
Vườn thắm hoa vàng bảng lảng khai
Phấn khởi dừng chân ngây ngất dạ
Mừng vui dõi mắt lả lơi đài
Nồng nàn lữ khách say hương bưởi
Hiền dịu cô nàng dáng mảnh mai

HOÀNG GIAO
----------


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10422333_375276879291228_4202424701408416232_n.jpg ?oh=ba8c4e95cc320a587db4718bbc569366&oe=545FA1F8&__gda__=1417644434_05d4a9a61b926a53af22d9111585338 7

LAN PHƯƠNG KTV
Cứ ngỡ người làm hạt nắng xưa
Khiến bao kẻ ngóng cũng chưa vừa
Môi cười rạng rỡ như trăng tỏa
Dáng đứng nồng nàn tựa sóng đưa
Mái tóc bồng bềnh cơn gió lượn
Đèo mây dào dạt tiếng thu lùa
Ngưu Lang Chức Nữ mùa ngâu đến
Ô Thước bên cầu chẳng sợ mưa
Hoàng Giao
--------

http://vnthihuu.net/image.php?u=890&dateline=1327913041


HUYNH MẠNH KỶ

Ký ức ngày xưa chẳng nhạt mờ
Cuối đời tóc bạc vẫn nhiều cơ
Bàn tay gõ phím lòng trăn trở
Hạt nắng soi dòng dạ mộng mơ
Bất chợt con đò xuôi rẽ sóng
Vô tình tâm trí ngược về thơ
Trầm ngâm một thoáng hồn xao động
Thi sĩ nghiêng mình vẽ sợi tơ

HOÀNG GIAO
----------


RẠNG ĐÔNG
(Tặng Trường Vũ)

Tết dệt mùa xuân thỏa chí bồng
Vui ngày tốt nghiệp tặng ngàn bông
Chào trang giấy trắng vần thơ đẹp
Mừng chén mồi ngon cốc rượu nồng
Trường mộng yên bình da diết trải
Vũ chờ hạnh phúc ngỡ ngàng trông
Xuống làng trẩy hội lao xao quá
Núi cũng nghiêng mình đón rạng đông

Hoàng Giao
16/01/2016
-----------

http://vnthihuu.net/image.php?u=14611&dateline=1350206235&type=thumb

http://vnthihuu.net/image.php?u=111820&dateline=1500641621&type=thumb

http://vnthihuu.net/image.php?u=227&dateline=1456991018

TÌNH ĐẤT & TRĂNG
(Tặng huynh Lê Đữc Mẫn - Dạ Cổ Hoài Lang & Quốc Quyền)

Một thủa TRĂNG nồng ĐẤT ủ thơ
TRĂNG yêu mặt ĐẤT sáng soi bờ
TRĂNG nhìn ĐẤT rộng mang điều ước
ĐẤT mộng TRĂNG tròn tỏa bến mơ
Những buổi TRĂNG lên lòng ĐẤT gọi
Bao năm ĐẤT trải mảnh TRĂNG chờ
Vầng TRĂNG vẫn tỏ muôn miền ĐẤT
Để ĐẤT - TRĂNG cùng rộn tiếng tơ

Hoàng Giao

-----------



MONG

NGƯỜI BẢO nhau VỀ phượng đỏ ơi
XUÂN mong hạ đến- GIÓ đưa lời
Cành LAN nhẫn nại MƠ tình thắm
Ngọn sóng CHUYÊN cần vỗ biển khơi
Thần THOẠI - THU hồn trong ánh mắt
NGỤ NGÔN tỏa NẮNG phía chân trời
THANH - LIÊM - MẪN tiệp sơn HÀ giữ
THÔNG - THÁI lòng TRUNG một lẽ đời

Hoàng Giao
11/6/2017

*Về, Trung: ĐHV Về Miền Trung
*Người Bảo: ĐHV Quốc Quyền (Người Bảo Vệ)
*Nắng: ĐHV Nắng Xuân
*Xuân: ĐHV Nguyên Xuân
*Gió: ĐHV Gió Bụi
*Lan: ĐHVC Thy Lan
*Thu: ĐHVC Thugiangvu
*Thoại: ĐHVC Hồng Thoại
*Mơ: ĐHV Mai Mơ
*Thanh: ĐHV Huy Thanh
*Hà: ĐHV Lệ Hà
* Liêm: ĐHVC Trần Thị Thanh Liêm
*Mẫn: ĐHV Lê Đức Mẫn
*Thái: ĐHV Nguyễn Văn Thái
*Chuyên: ĐHV Trần Như Chuyên
*Ngụ Ngôn: Admin Trần Ngụ Ngôn
*Thông: Cố Admin Trần Vi Thông
---------




Còn thiếu ai sẽ bổ sung sau. Ai thấy có gì... cứ hỏi!


http://vnthihuu.net/image.php?u=1566&dateline=1336270715&type=thumb

http://vnthihuu.net/image.php?u=22321&dateline=1376223013

http://vnthihuu.net/image.php?u=92831&dateline=1422177808&type=profile

http://vnthihuu.net/image.php?u=364&dateline=1493114232

Ngan Hoa
28-07-2017, 09:51 AM
MÂY HỒNG DẪN LỐI
(Thương tặng Cô Hoàng Giao)

Cô Hoàng nhả ý thật là hay
Mọi nẻo đều thông rõ quá tài
Hạ bút êm đềm Thi Hữu giỏi
Buông vần óng ả Diễn Đàn may
Chiều nay chữ gợi vang từng phút
Buổi ấy tình trao rộn mỗi ngày
Mãi đượm bao mùa trong giấc ngủ
Mây hồng dẫn lối dạ thầm say.

28.07.2017
Ngàn Hoa

hoanggiao
28-07-2017, 04:08 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=14611&dateline=1350206235

VỢ ANH

Một ngày tám tiếng như anh,
Chiều về em bỗng hóa thành “Ô sin”.
Cái tên nghe mãi thành quen,
Còn hơn hai chữ “Con sen” cục cằn.
Năm giờ đi chợ nấu ăn,
Sáu giờ bát đũa cơm canh sẵn sàng.
Anh xem thời sự đàng hoàng,
Còn em một chậu áo quần giặt phơi.
Anh ngồi đọc báo khơi khơi,
Còn em một đống xoong nồi kiến bâu.
Anh thì sách vở đầy đầu,
Còn em lau mấy tầng lầu kêu ai.
Con hư thì mẹ chạy dài,
Chồng hư nào biết kiếm ai giãi bày.
Múi chanh anh vắt vài giây,
Còn em anh vắt cả ngày lẫn đêm.
Xoa chân chưa kịp tắt đèn,
“Nào em!” – đã thấy tiếng bên gọi hoài.
Xấu chàng thì biết hổ ai,
Đành thôi, phó mặc một vài trống canh.
Bơ phờ, sáng dậy phong phanh,
Lại lo bữa sáng cho anh đi làm.
Ăn xong, anh gọi “Nữ hoàng!
Cái hộp tăm ở trên bàn đâu em?”….

LÊ ĐỨC MẪN

hoanggiao
28-07-2017, 06:52 PM
MÂY HỒNG DẪN LỐI
(Thương tặng Cô Hoàng Giao)

Cô Hoàng nhả ý thật là hay
Mọi nẻo đều thông rõ quá tài
Hạ bút êm đềm Thi Hữu giỏi
Buông vần óng ả Diễn Đàn may
Chiều nay chữ gợi vang từng phút
Buổi ấy tình trao rộn mỗi ngày
Mãi đượm bao mùa trong giấc ngủ
Mây hồng dẫn lối dạ thầm say.

28.07.2017
Ngàn Hoa

XEM BÓI
(Họa vần – góp vui)

Hẹn lão bên nhà bảo nói hay
Mình sang chỗ ấy chạm danh tài
Còn mong gặp gã thân hình đẹp
Vẫn hỏi đôi người tướng mạo may
Vững nghiệp giàu sang vừa đến tuổi
Bình tâm mạnh giỏi đã nên ngày
Nhờ ông kết sợi tơ hồng nhỏ
Sẽ gởi dăm bình, chuốc rượu say

Hoàng Giao
28/7/2017

hoanggiao
28-07-2017, 07:25 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=22321&dateline=1376223013


TỶ TRẦN THỊ LỢI

Tỷ Lợi đêm ngày tứ tuyệt hoa
Cùng huynh Phượng vẽ trước sân nhà
Trăm ngàn vẻ đẹp cùng phân giải
Cuộc sống muôn màu thỏa ý ta

Hoàng Giao
28/7/2017

hoanggiao
28-07-2017, 07:31 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=39&dateline=1306851914&type=profile

HOAN HÔ MUỘI MUỘI

Hoan hô muội muội
Đã tới Nắng Xuân
Kỹ năng Đường luật trau vần
Trang hoa Tứ Tuyệt góp phần xinh tươi

Muội ơi cố gắng!
Nhanh chóng thành công
Thuyền thơ nhẹ thả xuôi dòng
Êm chèo mát mái thong dong cánh buồm

Ộp uôm chú Ễnh
Đang nghểnh đầu lên
Nhịp nhàng trên cánh lá sen
Say sưa dạo những điệu kèn hòa Ve

Nắng Hè oi ả
Nóng vã mồ hôi
Lặng thầm huynh gọi : Muội ơi!
Nghe từ Áo Trắng tiếng cười râm ran

Bản đàn dìu dặt
Đường luật học chăm
Đôi lời gửi bạn tri âm
Rồi ra thơ sẽ nâng tầm cánh bay

Được thầy khai mở
Thế có hơn không!
Mọi điều giăng mắc trong lòng
Có thầy hướng dẫn khai thông … Tuyệt vời!

Đôi lời tha thiết
Muội tiếp thu mau
Vốn xưa từ ý rất giàu
Giờ càng phát triển thâm sâu Luật Đường

Tan sương đầu ngõ
Rực rỡ ánh hồng
Muội ơi! Huynh vẫn chờ mong
Trang Hoa Tứ Tuyệt sáng trong nắng chiều.

BXP 25.7.2017
------

http://vnthihuu.net/image.php?u=22321&dateline=1376223013


HỌC THƠ

Đã nhiều vấp váp
Bão táp tràn về
Muội nay quyết thoát u mê
Xin vào lớp học mang về niềm vui
*
Ngậm ngùi sức giảm
Chẳng dám ngồi lâu
Vườn thơ THI HỮU bắc cầu
Có thầy có bạn, luyện câu, rèn lời
*
Cuối đời vẫn học
Khó nhọc quản chi
Đường xa có bạn cùng đi
Niềm vui náo nức thầm thì tuổi xanh
*
Chân thành học hỏi
Bạn giỏi ta mừng
Tự tu, nghiên cứu không ngừng
Thực hành, lý thuyết học từng điều hay
*
Mê say từng phút
Không chút nản lòng
Biết rằng khó đạt vẫn mong
Luật thơ chắc để chơi trong diễn đàn
*
Gian nan việc học
Khó nhọc bệnh nhiều
Còn đam mê với niềm yêu
Muốn câu thơ đẹp, sớm chiều học thơ

Trần Thị Lợi

buixuanphuong09
29-07-2017, 07:45 AM
http://vnthihuu.net/image.php?u=39&dateline=1306851914&type=profile

HUYNH BÙI XUÂN PHƯỢNG

Sảng khoái quê nhà giữa rể dâu
Giò lan mỗi sáng nở tươi màu
Vườn ươm quả ngọt lòng soi sáng
Chữ thảo câu vàng đức sống lâu
Nghĩa cử khơi nguồn trao ước nguyện
Tình thương gọi giấc gửi mưu cầu
Mừng thêm hạnh phúc đời vui khỏe
Tổ ấm yên bình khắc dạ sâu

Hoàng Giao

CẢM TẠ HOÀNG GIAO

Vô thường bãi bể với nương dâu
Pháp Phật vào tâm thấy nhiệm màu
Sợi nghĩa thu gom Còm chẳng hết
Men tình lộng tỏa Nét còn lâu
Phím lần Gu, Wiki chưa dừng nghỉ
Mõ tụng Di, Kim vẫn nguyện cầu
Nghịch cảnh phô bày … suy ngẫm mãi
Luân hồi quả nghiệp nghĩa thâm sâu

BXP 29.7.2017

buixuanphuong09
29-07-2017, 07:51 AM
KÍNH TẶNG THẦY
TRẦN XUÂN SINH

Râu tóc thầy Trần đã bạc phơ
Mà sao sức lực vẫn vô bờ
Đêm ngày tận tụy mài nghiên bút
Năm tháng êm đềm luận tứ thơ
Bạn tốt tưng bừng mong ngóng đợi
Tình thân rộn rã đón trông chờ
Hương đời cứ mãi say hoài thế
Cảm xúc dâng đầy lắm kẻ mơ

Hoàng Giao
29/08/2016

CẢM TẠ HOÀNG GIAO

Thân Trần tóc đã nhuộm màu phơ
Bát nhã thuyền bơi chửa tận bờ
Mỗi buổi âm thầm xin Đức Phật
Từng hôm lặng lẽ viết bài thơ
Bao niềm đẹp đẽ người trông ngóng
Những chuyện đành hanh nó cản chờ
Cảm tạ Hoàng Giao đà vẽ tớ
Nhưng mà đó chỉ lại là mơ./.

TXS 30/08/2016

BÁC TRẦN XUÂN SINH

Bác Trần mái tóc bạc phơ phơ
Sải cánh buồm duyên hướng tới bờ
Giở quyển cùng kinh vui điểm mõ
Gieo vần với bạn thú hòa thơ
Bâng khuâng bục giảng muôn điều nhớ
Da diết đàn Com vạn nỗi chờ
Trí tuệ còn minh Đường thích nấu
Nơi này xướng họa vẫn tràn mơ

BXP 29.7.2017

buixuanphuong09
29-07-2017, 08:09 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10277877_638624206213451_3398685901940576369_n.jpg ?oh=6eafa3453952c3ff6ed1ee83fa769705&oe=5A04481D
TẶNG GIÓ BỤI

Ấp ủ tài danh nhiệt huyết đầy
Tâm hồn nghệ sĩ bởi niềm say
Bài ca uyển chuyển vương tình nắng
Giọng hát xôn xao trộn gió ngày
Nhẫn nại gieo vần không nản chí
Ân cần thảo luật chẳng chùn tay
Tinh thần cảm kích lòng thi hữu
Chúc bạn mừng vui ở chốn này

Hoàng Giao

MỪNG GIÓ BỤI

Một túp lều tranh nắng phủ đầy
Gió lùa khe cửa gọi hồn say
Gieo tình vững dạ nào e sức
Quét bụi bền gan chẳng kể ngày
Nhẫn nại soi TRÙNG (từ) luôn góp ý
Kiên trì rõi LẠC (vần) vẫn chung tay
Điều hành đương nhiệm tim nhiều lửa
Để mãi yên vui Mái Ấm này.

BXP 29.7.2017

buixuanphuong09
29-07-2017, 08:24 AM
NHẠC SĨ HỒNG THOẠI

Nhạc sĩ trao lời giọng thiết tha
Gió đưa đệm nhịp dưới trăng ngà
Dây buông lặng lẽ cung đàn trải
Điệu nhấn êm đềm dạ khúc ca
Nhớ cảnh nâng niu mời chén rượu
Thương em ấp ủ mộng ly trà
Về khuya nốt nhạc càng xao xuyến
Thức trọn đêm này bạn với ta

Hoàng Giao 12/03/2016

SẾP HỒNG THOẠI

“Đất lành chim đậu” chửa buông tha
Thúc sức hùng voi … dẫu một ngà
Tướng xuất … muôn đường vang khúc nhạc
Quân điều … vạn nẻo vọng lời ca
Âm thầm lựa tiếng … mênh mang phượng (vỹ)
Lặng lẽ so dây … bát ngát trà (my)
“Một khối đồng tâm” đang trỗi lực
Còn nhiều bè bạn chẳng riêng ta

BXP 29.7.2017

hoanggiao
29-07-2017, 03:45 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/15069106_1126456534128768_1069908700878800950_o.jp g?oh=7e8a928ba2b84bee0a1d48db2917b49d&oe=5A330C22

hoanggiao
29-07-2017, 03:54 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13310629_10205857022255637_2573978704813703455_n.j pg?oh=d4cd08c15f1e0330000d5dbed84f105a&oe=59EAB3BA


KHI VỢ VẮNG NHÀ- Tg Xuan Sinh Trần

Bả ấy về quê mấy bữa rồi
Trong nhà lủi thủi một mình tôi
Cơm ăn mỗi bận không nồi nấu
Rượu uống từng ly chẳng khách mời
Dẫu muốn vui vầy đang cố chịu
Nhưng nằm ngẫm ngợi lại đành thôi
Nghe lời vợ dặn đừng lo nghĩ
Quả đúng nào ai bảo tớ tồi.

Tác giả: Xuan Sinh Tran
TXS 24/05/2016

--------------------

THỎA LÒNG
(Họa thơ thầy Trần Xuân Sinh)

Vợ vắng nhà nên sảng khoái rồi
Hôm rày nhậu nhẹt thỏa lòng tôi
Thơ văn lối ngỏ tha hồ viết
Nhạc họa vòng xoay thoải mái mời
Tóc bạc êm đềm lay mộng nhé
Râu dài lặng lẽ trải đời thôi
Thanh thiên bạch nhật say nồng quá
Cuộc sống này đây chẳng có tồi

Hoàng Giao
29/05/2016

hoanggiao
29-07-2017, 04:06 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=39&dateline=1306851953


VẪN...LẠI VẪN...

Lòng nhẹ nhõm tâm hồn thư thái
Dạo đường quê nắng trải mênh mông
Ấp iu muôn vạn sắc hồng
Cây đời dòng nhựa vẫn không khô cằn.

Dẫu gối lỏng, tay run, mắt lóa
Giữa cuộc đời vẫn chửa buông xuôi
Niềm tin, ý chí rạng ngời
Vẫn yêu cuộc sống, vẫn vui sự già.

Vẫn đau đáu tìm Hoa không nghỉ
Ủ hồn thơ tri kỷ tri âm
Tọa thiền, học Phật rèn tâm
Y-O-GA tập ... nâng tầm cánh bay

Cánh trí tuệ dạn dày sương gió
Vẫn vẫy vùng đây đó không ngơi
Mặc cho nắng cháy, bão vùi
Gốc già hoa nẩy vẫn tươi sắc mầu.

BXP 10.5.2014
----------

https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c34.34.427.427/s160x160/179854_105807176163473_7957813_n.jpg?oh=0e722d02f7 c6da462812cff311caff60&oe=59F382B7

THIỀN HÀNH

Mừng thấy bác ung dung thần thái
Tiếng gậy vang giữa dải quạnh mông
Thiền hành mỗi sớm mai hồng
Hạt sương lóng lánh ngự trong đất cằn

Theo thời gian mắt dầu đã lóa
Chí kiên cường ngát tỏa đường xuôi
Bừng lên sức sống sáng ngời
Chăm rèn luyện tập chẳng lơi tuổi già

Ngày cần mẫn sưu tầm nào nghỉ
Vui bạn bè thiên lí trao âm
Đêm về dưỡng trí định tâm
Xác thân thanh thoát nâng thần hồn bay

Dẫu đã trải muôn vàn sóng gió
Chẳng cam lòng xếp vó nghỉ ngơi
Lan, hoa sắc thắm đời đời
PHƯỢNG còn mãi rợp bóng nơi diễn đàn.

HỒNG THOẠI 11.5.14
-----

http://vnthihuu.net/image.php?u=60789&dateline=1490542306


TỊNH TÂM
(Họa)

Nghĩ hai bác thật là thông thái
Đọc thơ hồn cứ mãi lung mông
Dẻo dai như trẻ mơ hồng
Đôi chân thả bước lòng không cỗi cằn

Dẫu cao tuổi mắt nhìn chẳng lóa
Tập thiền hành cho thỏa ngược xuôi
Còn say nhiệt huyết vẫn ngời
Chăm lo sức khỏe nào vơi sức già

Hoa Lan kiếm về trồng không nghỉ
Xướng họa cùng thi sĩ hòa âm
Đoàn viên vui vẻ tịnh tâm
Ngày đêm đèn sách ươm mầm trí bay

Đời nhẫn nại thăng trầm mưa gió
Vẫn cần lao gian khó không ngơi
Tình yêu trao tặng cho đời
Luôn trong như ngọc sáng tươi thi đàn

Hoàng Giao



*Cảm ơn huynh Bùi Xuân Phượng. Không ngờ thơ huynh tuôn trào dữ dội thế. Ở tuổi của huynh mà viết được như vậy thật là đáng nể, chưa nói đến hàng ngàn câu vịnh sử và còn sưu tầm hàng ngàn loại hoa nữa.
Quả là phi thường đó huynh

hoanggiao
29-07-2017, 04:28 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20292891_182496605622758_118155789690747877_n.jpg? oh=b2787b6a59b819603ab6cd25648484b1&oe=5A056A73

Ai đây nhỉ? Nhận hàng nha

HỒNG THOẠI
29-07-2017, 05:05 PM
Xin được góp một ca khúc bổn cũ soạn lại để đối thoại cùng SMod TRẦN THỊ THANH LIÊM:


ZqWRp43Qp58

Huy Thanh
29-07-2017, 05:18 PM
BÁC MẠNH KỶ

Bác Mạnh thu về chẳng thấy râu
Nhìn kia mái tóc vẫn đen đầu
Hồn mơ cạnh bến nhìn sông rộng
Trí mộng bên dòng ngắm nguyệt sâu
Thắm đượm lời trao ngồi kế cửa
Nồng say ý quyện xướng trên lầu
Qua rồi bảy sáu xuân từng trải
Mãi rạng vần thơ quả phép mầu.

29-07-2017
Huy Thanh

hoanggiao
29-07-2017, 06:34 PM
https://www.youtube.com/watch?v=-W_WbP8tksw


Tiếng hát Thy Lan ( video do VMT giới thiệu)

Nhờ anh Hồng Thoại đưa cái video này lên giống như cái của anh bên trên nhé. Cảm ơn anh!


-W_WbP8tksw

Tran Xuan Sinh
29-07-2017, 07:07 PM
KÍNH TẶNG THẦY
TRẦN XUÂN SINH

Râu tóc thầy Trần đã bạc phơ
Mà sao sức lực vẫn vô bờ
Đêm ngày tận tụy mài nghiên bút
Năm tháng êm đềm luận tứ thơ
Bạn tốt tưng bừng mong ngóng đợi
Tình thân rộn rã đón trông chờ
Hương đời cứ mãi say hoài thế
Cảm xúc dâng đầy lắm kẻ mơ

Hoàng Giao
29/08/2016

CẢM TẠ HOÀNG GIAO

Thân Trần tóc đã nhuộm màu phơ
Bát nhã thuyền bơi chửa tận bờ
Mỗi buổi âm thầm xin Đức Phật
Từng hôm lặng lẽ viết bài thơ
Bao niềm đẹp đẽ người trông ngóng
Những chuyện đành hanh nó cản chờ
Cảm tạ Hoàng Giao đà vẽ tớ
Nhưng mà đó chỉ lại là mơ./.

TXS 30/08/2016

BÁC TRẦN XUÂN SINH

Bác Trần mái tóc bạc phơ phơ
Sải cánh buồm duyên hướng tới bờ
Giở quyển cùng kinh vui điểm mõ
Gieo vần với bạn thú hòa thơ
Bâng khuâng bục giảng muôn điều nhớ
Da diết đàn Com vạn nỗi chờ
Trí tuệ còn minh Đường thích nấu
Nơi này xướng họa vẫn tràn mơ

BXP 29.7.2017

GẮNG SỨC

Đỉnh trán bây giờ tóc phất phơ
Lưa thưa mấy sợi quấn hai bờ
Mà nay học Pháp tu hành đạo
Dẫu trước theo Người diễn hóa thơ
Cõi giác tâm hồn nơi phát nguyện
Vườn hoa trí tuệ chỗ mong chờ
Con thuyền Bát nhã đầy mây khói
Gắng sức bơi chèo thỏa nỗi mơ./.

TXS 29/7/2017

Huy Thanh
29-07-2017, 07:54 PM
PHƯỢNG MÃI XUÂN

Dẫu chín mùa sau Phượng chẳng già
Thiên đình thấy tuyệt sẽ hoài tha
Chim tìm vạn chỗ gan bền nẻo
Rẻo kiếm ngàn hoa dạ vững đà
Thoải mái tâm hồn soi nghĩa bậu
Mơ màng kỉ niệm dẫn đời ta
Đồng tâm hợp sức chân trời mở
Thắm cảnh nguồn khơi mãi quyện hòa.

29-07-2017
Huy Thanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
30-07-2017, 02:59 PM
Xin được góp một ca khúc bổn cũ soạn lại để đối thoại cùng SMod TRẦN THỊ THANH LIÊM:


ZqWRp43Qp58


Xin trân trọng cảm ơn Nhà giáo - Nhà thơ - Nhạc sỹ Hồng Thoại đã ưu ái phổ nhạc cho bài thơ nhỏ của Thanh Liêm bộc bạch, nỗi niềm, tấm lòng nhiệt thành của các thầy cô đối với các em SV thân yêu của Đại học Đại Nam! Xin kính mời quý vị độc giả nhàn lãm, thưởng thức và góp cho TG những ý kiến quý báu.
Sau đây là nội dung bài thơ

*MÁI ẤM ĐẠI NAM*

Tôi đến Đại Nam từ độ ấy
Đông qua, Xuân lại đã bao mùa
Cảnh đấy người đây tuy còn lạ
Mà như quen biết tự bao giờ

Mãi mê công việc dạy Trung văn,
Ngày tháng tuổi xuân cũng qua dần
Thao thức trên từng trang giáo án
Yêu nghề, yêu lớp, yêu Đại Nam

Sinh viên lớp lớp sắp ra trường,
Như chim sải cánh khắp muôn phương
Em biết chăng em lòng cô giáo?
Một đời luôn dạy chữ yêu thương!

Tình đời dù có lúc đổi thay
Sóng gió nhiều khi biển vơi đầy
Muôn thuở đất lành thì chim đậu
Đại Nam mái ấm của lòng tôi.
Tran Thi Thanh Liem
www.dainam.edu.vn
Xin trân trọng cảm ơn!

buixuanphuong09
30-07-2017, 05:55 PM
HG TỰ BẠCH

Hoàng Giao nhút nhát giữa... vô cùng
Chửa đến thi đàn gặp nghĩa trung
Ngại cảnh giao lưu đông đúc phố
Sợ nơi hội tụ khắt khe vùng
Vì quen gió bão thăng thiên nổi
Nên nhận cây đời mải miết rung
Tranh thủ thời gian câu xướng họa
Nắng mưa xô đẩy biết đâu chừng

Hoàng Giao

HOÀNG GIAO NĂNG ĐỘNG

Nhóm lửa Hoàng Giao gọi bạn cùng
Thơ Đường hợp sức với Miền Trung
Nắng mưa chẳng ngại yên lòng vẫy
Bão tố nào e thỏa sức vùng
Bổi hổi đàn duyên lời mãi vọng
Êm đềm nhạc nghĩa tiếng còn rung
Ngàn câu xướng họa gieo hồn bút
Dẫu biết thời gian chỉ có chừng

BXP 30.7.2017

hoanggiao
30-07-2017, 09:35 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12565512_1220606554620752_2044507849874994416_n.jp g?oh=453843e5e386d8775c3dd0e8e6c8e10b&oe=59F51EDB

BÚN CÁ MIỀN TRUNG

Cạo vảy làm vi khéo gõ đầu
Phanh hàm mổ ruột tháo mồi câu
Tiêu chần, mắm trộn lường thêm ớt
Tỏi giã, hành um liệu chế dầu
Vị hẳn mồi ngon toàn cõi Á
Hương là của độc khắp trời Âu
Quê nghèo sản vật đời nuôi dưỡng
Hãy cứ về đây thưởng một chầu.

VMT 24/01/2016

hoanggiao
30-07-2017, 09:39 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20431317_866901016800974_1295601849951258470_n.jpg ?oh=c9a191e764f62c5294c07464ad440a0b&oe=59F41D6A

TỰ TRÀO

Ngòi bút nằm yên, cuốn tập bày
Ghi vào mỗi phút vội dừng tay
Khi làm vẫn viết... thay phiên lẹ
Lúc nghỉ còn ăn... gõ chữ dày
Cửa sổ nhìn ra cây lá vẫy
Đồng hồ ngó lại mắt lưng quay*
Nào quên chợ búa lau nhà, giặt
Mọi việc đua chen suốt cả ngày

Hoàng Giao


* Ảnh Hoàng Giao mới chụp trưa nay (phó nháy là con gái Ngọc Linh)
*Đồng hồ đặt phía sau lưng nên ngó lại phải quay lưng

hoanggiao
31-07-2017, 06:40 AM
HG TỰ BẠCH

Hoàng Giao nhút nhát giữa... vô cùng
Chửa đến thi đàn gặp nghĩa trung
Ngại cảnh bàn giao đông đúc phố
Sợ nơi hội tụ khắt khe vùng
Vì quen gió bão thăng thiên nổi
Nên nhận cây đời mải miết rung
Tranh thủ thời gian câu xướng họa
Nắng mưa xô đẩy biết đâu chừng

Hoàng Giao

HOÀNG GIAO NĂNG ĐỘNG

Nhóm lửa Hoàng Giao gọi bạn cùng
Thơ Đường hợp sức với Miền Trung
Nắng mưa chẳng ngại yên lòng vẫy
Bão tố nào e thỏa sức vùng
Bổi hổi đàn duyên lời mãi vọng
Êm đềm nhạc nghĩa tiếng còn rung
Ngàn câu xướng họa gieo hồn bút
Dẫu biết thời gian chỉ có chừng

BXP 30.7.2017

GHI LỜI HUYNH PHƯỢNG

Lời huynh nói vậy khắc ghi cùng
Ý quyện câu trào tận đất Trung
Lượng sức hôm mưa che chở bạn
Hòa tâm buổi nắng nhớ nhung vùng
Còn nghe cám cảnh bàn chân bước
Vẫn đợi nao lòng nốt nhạc rung
Ấp ủ bao điều nên cố gắng
Hằng mong đạt được nỏ e chừng


Hoàng Giao
31/7/2017

hoanggiao
31-07-2017, 03:37 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=1566&dateline=1336270715&type=thumb



…BIẾT ƠN…


ĂN biết ngon khi lòng đang đói
QỦA dâng đời sáng chói niềm tin
NHỚ cùng nhau hãy giữ gìn
NGƯỜI dù đã khuất vẫn in dấu người


ĐÃ đồng tâm muôn nơi một khối
TRỒNG người năng vun xới rũa rèn
CÂY xanh mầm mới vươn lên
NÊN ta luôn hãy vững bền niềm tin


TRANG Thi Hữu sách in mấy bận
THI đã nhiều ấn phẩm tên Hương…
HỮU là bằng hữu muôn phương
ƠN người sáng lập tình thương dâng trào


THẦY đức độ thanh cao bác ái
TRẦN gian còn lưu lại muôn đời
VI vu sông nước mây trời
THÔNG reo như thể ru người “ Nồng say”


Bùi Bắc Hợp

hoanggiao
31-07-2017, 03:47 PM
LÊN ĐỈNH BÀ NÀ

Đỉnh Bà Nà là đỉnh các cao nhân,
Cây số rưỡi bay lên, xuống cũng tròn cây rưỡi,
Năm cây số đường dài, ca bin ngồi mỏi gối,
Cáp treo tám người, thăm thẳm vực trần gian.

Đỉnh Bà Nà là đỉnh để thi gan:
Gió gầm thét trên đầu qua ổ kính.
Cáp treo lắc, người chao, dây chão thép
Trèo trẹo kêu thách đố với du nhân.

Đỉnh Bà Nà là đỉnh của gian truân:
Đứng không vững, gió gào, mưa lã chã,
Rét ghê gớm giữa mùa hè ngạt thở,
Kìa, có người trượt ngã giữa cheo leo.

Nhưng Bà Nà là đỉnh của tình yêu,
Hai đứa dang tay, mây dồn xiêu phía trước,
Ngàn dặm không gian, một lời nguyện ước,
Thề có Bà Nà trọn kiếp chẳng phân vân.

Đỉnh Bà Nà là đỉnh các danh nhân,
Có Nelson Mandela, có Nữ Hoàng Anh quốc *
Quên dưới kia có bao điều ô trọc,
Lên đây một lần được học sống thanh cao.

Tôi với học trò bỏ mặc chốn lao xao
Cố rẽ lối lên bến bờ cao thượng.
Các em ơi! Dẫu có lần ngã trượt
Thày bám trò, ta lặng bước đi lên.

* Bà Nà có Bảo tàng sáp các danh nhân VN và thế giới.

LÊ ĐỨC MẪN
01-09-2003

buixuanphuong09
31-07-2017, 05:12 PM
BÁCH NIÊN

Quý vị xin mời cứ tự nhiên
Đường thi xướng họa khỏe ra liền
Ngào thơ sắc tỏa thơm lòng đất
Phối chữ câu hòa đẹp cõi tiên
Nhắn gửi tình thương về mọi chốn
Tìm trao cuộc sống ở trăm miền
Mùa xuân hạnh phúc dày thêm lộc
Nghĩa cử bao ngày giữ bách niên

Hoàng Giao

DIỄN ĐÀN THI HỮU

Nơi này … bạn hỡi! Cứ an nhiên
“Sấy chín mì tôm” hãy chén liền
Phím gõ hòa câu vui tựa Tết
Com tìm gửi vận sướng như Tiên
Mênh mang nghĩa bút về trăm ngả
Bát ngát tình thơ tỏa vạn miền
“Một khối đồng tâm” ai biết nhỉ
“Nhân hòa” “thân ái” bấy nhiêu niên.

BXP 30.7.2017

Huynh đang ở xa, chỉ tranh thủ gõ những bài cũ, các bài mới xin khất khi về nhà.

hoanggiao
03-08-2017, 04:32 PM
XUÂN SỚM

Én giỡn tầng mây đảo nhẹ nhàng
Trên dòng rộn rã chuyến đò sang
Vầng dương tỏa rạng pha màu biếc
Ruộng lúa bừng thơm dãi thảm vàng
Ngược lối vườn xanh cành trĩu quả
Xuôi thời mực tím chữ đầy trang
Vần thơ bất chợt từ đâu chảy
Níu giữ hồn ai kẻo muộn màng.

Hoàng Giao
26/12/2015

CHẲNG MÀNG

Em bảo : Dùng xe đạp nhịp nhàng
Nhưng mà Xuân Phượng chẳng cần sang
Sớm thì điểm hạt trên đường vắng
Chiều lại phơi thân dưới nắng vàng
Thả trí tìm hoa mong lướt mạng
Trau hồn vịnh sử muốn lên trang
Tâm thiền tĩnh lặng xua phiền não
Cái sự hơn thua tớ cóc màng.

BXP 03.8.2017

THANH THẢN
(Xuân Hạ Thu Đông)

Rảo bước vườn Lan nhẹ với nhàng
Bốn mùa khỏe mạnh gọi là sang
Hè mừng Phượng đến khoe màu đỏ
Thu lẩy cây đem nhuộm lá vàng
Gần gũi Đông về êm mảnh áo
Nồng nàn Xuân lại ấm gia trang
Ai giàu lắm của không cần biết
Xe lớn nhà to cũng nỏ màng

Hoàng Giao
3/8/2017

hoanggiao
06-08-2017, 06:35 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSK8SO0Fd5OZbZ0YIEKh102fy648ybhv oeb4omd8jPxK0mGFLtK

TUỔI XẾ CHIỀU

Chúc những thi nhân tuổi xế chiều
Thanh nhàn cuộc sống vạn thương yêu
Cháu con hạnh phúc tình thân khỏe
Năm tháng bình yên lộc biếc nhiều
Uyển chuyển vần thơ dào dạt tứ
Hào hoa tấc dạ chứa chan điều
Đoàn viên ấm áp lòng chân thiện
Và mỗi đêm về nét bút phiêu

Hoàng Giao