PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TẬP NẤU ĐƯỜNG-LTPD



Lãng Tử Phiêu Diêu
01-08-2017, 05:12 PM
CẢM TÁC NHÂN NGÀY GIỖ CỐ ADMIN VI THÔNG

Bùi ngùi niệm tưởng Cố Vi Thông
Hai tiếng từ ly trĩu cõi lòng
Giữa sảnh bà con vun nỗi nhớ
Bên thềm bạn hữu trải niềm mong
Đường duyên mãi khắc dòng thư bạc
Nẻo phận hoài lưu đoạn kiếp hồng
Ngọc quý Thi Đàn về đất mẹ
Thương người dệt nghĩa chửa đan xong. (NHC-01/8/2017)

XIN THẮP CHO NGƯỜI MỘT NÉN TÂM HƯƠNG!.

Mưa Mùa Hạ
01-08-2017, 11:07 PM
Hay quá Chương Ròm ơi. Rất tuyệt

Lãng Tử Phiêu Diêu
01-08-2017, 11:16 PM
Hay quá Chương Ròm ơi. Rất tuyệt

Nói thay giúp anh gì ấy ơi...

Có cô thôn nữ hiền hòa
Áo dài tim tím mộng hoa thiệt thà
Suốt ngày luôn hát tình ca
Nụ cười tỏa sáng thiết tha trữ tình
Anh như gặp ánh bình minh
Dịu dàng e ấp...ước mình thành đôi
Gặp em tim ngõ đôi lời
Em ơi đồng ý...để đời thêm tươi....kkkkk

Mưa Mùa Hạ
01-08-2017, 11:48 PM
Nói thay giúp anh gì ấy ơi...

Có cô thôn nữ hiền hòa
Áo dài tim tím mộng hoa thiệt thà
Suốt ngày luôn hát tình ca
Nụ cười tỏa sáng thiết tha trữ tình
Anh như gặp ánh bình minh
Dịu dàng e ấp...ước mình thành đôi
Gặp em tim ngõ đôi lời
Em ơi đồng ý...để đời thêm tươi....kkkkk

Hôm nay cô ấy mệt rồi
Vào đây tìm nhặt nụ cười ngủ quên
Mượn thơ làm bạn ở bên
Kết thân thi hữu vững bền lòng son
Duyên em ...năm tháng héo hon
Soi gương lượm nhạt chút mòn còn dư
Hôm nay Lúa đã mệt đù
Gởi anh gì ấy, câu thơ làm quà

Lãng Tử Phiêu Diêu
02-08-2017, 09:32 AM
TÂM TÌNH VỚI THƠ

Gởi trọn tâm tình đến với thơ
Dù luôn bải hoải nỗi trông chờ
Vay từ chắp đối không tròn mộng
Mượn chữ gieo vần chẳng vẹn mơ
Lắm bận tâm hờn...chôn, cất, bỏ!
Nhiều khi trí lửng...thả, buông, hờ!
Xa thời khắc khoải vì nhung nhớ
Quyết dạ kiên trì dệt thắm tơ.(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
02-08-2017, 10:48 PM
Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
UỔNG
(Hoạ: NHỚ - thơ Phan Duy)

Tuổi ngọc tươi ngời chỉ dám mơ
Con tim thổn thức mãi mong chờ
Phượng hồng rạo rực vun màu nắng
Trinh nữ mơ màng dệt sắc thơ
Đáng lẽ chung đường tình thắm thiết
Mà sao lạc bước nghĩa ơ hờ
Thiên duyên tác hợp buông lòng bỏ
Uổng một cung đàn lỗi tiếng tơ.

Nguyên Xuân
14/2/2013

Xin mạn phép họa bài UỔNG của Chị Xuân nhé!


ĐỜI HOA

Hoa đời lộng lẫy thắm tình mơ
Rộn rã Bướm Ong sấp ngửa chờ
Hé nhụy nhiều phen mong thụ phấn
Xoay mình lắm kiểu đợi bừng thơ
Người trêu chảnh chọe khoe màu thắm
Kẻ ghẹo đành hanh khép sắc hờ
Chợt tận xuân thời lòng luyến tiếc
Ôm sầu tím dạ chết đường tơ. (NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
03-08-2017, 03:02 PM
XUÂN SỚM

Én giỡn tầng mây đảo nhẹ nhàng
Trên dòng rộn rã chuyến đò sang
Vầng dương tỏa rạng pha màu biếc
Ruộng lúa bừng thơm dãi thảm vàng
Ngược lối vườn xanh cành trĩu quả
Xuôi thời mực tím chữ đầy trang
Vần thơ bất chợt từ đâu chảy
Níu giữ hồn ai kẻo muộn màng.

Hoàng Giao
26/12/2015

NGHĨA TÌNH QUÊ
( Bài họa )

Dân quê giản dị sống làng nhàng
Một chén trà thơm vẫn thấy sang
Lễ kết đong dày ghi sách đỏ
Tình vun ủ đậm chép kinh vàng
Ươm trồng đạo nghĩa tròn bao lớp
Dạy bảo luân thường vẹn mỗi trang
Tín, đức vạn đời luôn nguyện giữ
Dù cho đói khổ cũng không màng (NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
04-08-2017, 11:12 PM
Nguyên văn bởi hoanggiao

ĐỔI ĐỜI

Nhìn nóc nhà cao ước đổi đời
Nghe bè bạn đến muốn về chơi
Mưa dày lắm buổi không ra mặt
Gió lạnh nhiều khi chẳng thấy trời
Đợi lúc trưng cầu giao thiệp hỏi
Chờ ngày đối thoại lập trình khơi
Đều tay gõ phím mùa thu hoạch
Cuối vụ dù sao cũng có lời

Hoàng Giao
23/7/2017

Xin mạn phép họa bài ĐỔI ĐỜI của Chị nhé!

ĐUA ĐÒI

Ô hay lắm kẻ muốn lên đời
Sĩ diện tầm phào…mặc sức chơi
Đổi ghẹ vung tiền bay lấp trán
Thay xe ném bạc phủ ngang trời
Ăn chơi bại hoại mà xem phớt
Trác táng suy đồi lại nghĩ khơi
Sức đuối, tiền khan, nuôi tật bệnh
Vòng xoay đổ nợ tạc muôn lời. (NHC 23.7.2017)

Lãng Tử Phiêu Diêu
05-08-2017, 11:17 PM
KẾT GIAO

Bạn hữu nơi này đã kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao
----------




TƯƠNG PHÙNG
(Bài họa)

Ta về gặp bạn thuở tâm giao
Thỏa chí tang bồng những ước ao
Tỷ lấy đường thi bày cảnh mộng
Huynh đem lục bát vẽ vườn đào
Khơi nguồn cảm xúc êm đềm trỗi
Gọi phút mong chờ rạng rỡ trao
Nghĩa khảm tình lưu hồn rộn rã
Mời thêm chiến hữu họa vui nào .

Ngọc Duy Phan 25-7- 2017
------

CHÚC MỪNG
(Bài họa)

Nồng nàn một chén buổi thâm giao
Thắm nghĩa tình đầy chẳng phải ao
Bạn hữu tương phùng bình việc, nước
Thi nhân hạnh ngộ luận mai, đào
Say mê lục bát tâm hồng gửi
Cảm kích thơ đường thiếp bạc trao
Mở cửa Lầu Mây vui tiếp đón
An nhiên thoải mái khách ra vào

Nguyễn Hoàng Chương (NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
05-08-2017, 11:28 PM
HOÀNG GIAO
(Thơ vui)

Mải bán hàng rong tuổi nhỡ nhàng
Nên đành ở vậy chẳng tìm sang
Nhà bên lắm cậu quên gương tiếu
Ngõ trước nhiều anh bỏ đá vàng
Lận đận tình duyên nhòa nhạt sắc
Bần thần chữ nghĩa lỡ làng trang
Công danh sự nghiệp giờ thua kém
Thể chất gầy nhom thiếu mỡ màng

Hoàng Giao
5/8/2017


NGHĨA TÌNH QUÊ
( Bài họa )

Dân quê giản dị sống làng nhàng
Một chén trà thơm vẫn thấy sang
Lễ kết đong dày ghi sách đỏ
Tình vun ủ đậm chép kinh vàng
Ươm trồng đạo nghĩa tròn bao lớp
Dạy bảo luân thường vẹn mỗi trang
Tín, đức vạn đời luôn nguyện giữ
Dù cho đói khổ cũng không màng (NHC)

VUI XƯỚNG HỌA

Xướng họa từng câu rõ nhịp nhàng
Bên thềm én liệng buổi xuân sang
Nàng Giao vẫn mộng cành hoa tím
Gã Cổ còn mơ giọt nắng vàng
Sạn đó bao ngày trông Gió Bụi
Tim này một thuở ngóng Thu Trang
Nhanh tay phẩy bút tình thơm thảo
Chớ để vần thơ nhện kéo màng.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
06-08-2017, 01:21 PM
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
VUI XƯỚNG HỌA

Xướng họa từng câu rõ nhịp nhàng
Bên thềm én liệng buổi xuân sang
Nàng Giao vẫn mộng cành hoa tím
Gã Cổ còn mơ giọt nắng vàng
Sạn đó bao ngày trông Gió Bụi
Tim này một thuở ngóng Thu Trang
Nhanh tay phẩy bút tình thơm thảo
Chớ để vần thơ nhện kéo màng.

DCHL[/SIZE][/FONT]

Cảm ơn Huynh đã ghé thăm và họa thơ:

SỐNG VUI
(Bài họa)

Sống khỏe đời vui dạ rất nhàng
Mong thầm mỗi tối bạn bè sang
Khay trà giản dị tình luôn thắm
Điếu thuốc đơn sơ nghĩa chả vàng
Hửng sáng đi thăm vườn bách thảo
Xế chiều đứng tỉa bụi hoa trang
Lòng vui xướng họa tâm bình thản
Lễ giáo gia phong cũng phải màng (NHC)

hoanggiao
06-08-2017, 03:58 PM
Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng
CÂY BẰNG LĂNG…

Xuân đến rồi đi thật nhẹ nhàng
Bốn mùa sướng khổ nối nhau sang
Hè về nắng lửa hoa rơi tím
Thu đến heo may lá trút vàng
Ngóng đợi đông qua mơ các hạ(*)
Chờ mong xuân lại mộng đài trang (**)
Bằng lăng cứ vậy đời mưa nắng
Vẫn giữ niềm tin dẫu muộn màng...

Nguyễn Trọng Tăng

………………………………….

(*) Các hạ : Từ tôn xưng người quyền quý….
(**)Đài trang: Nơi ở của người phụ nữ…



SỐNG VUI
(Bài họa)

Sống khỏe đời vui dạ rất nhàng
Mong thầm mỗi tối bạn bè sang
Khay trà giản dị tình luôn thắm
Điếu thuốc đơn sơ nghĩa chả vàng
Hửng sáng đi thăm vườn bách thảo
Xế chiều đứng tỉa bụi hoa trang
Lòng vui xướng họa tâm bình thản
Lễ giáo gia phong cũng phải màng (NHC)

TIẾNG SÁO NHÀ BÊN

Nhà bên có cậu tướng cao nhàng
Tiếng sáo mê hồn cứ lẩy sang
Dìu dặt tơ chùng vương lối nhỏ
Xôn xao gió nhẹ quyến hoa vàng
Người nhung nhớ thổi say sưa mộng
Kẻ luyến lưu nhìn ấp ủ trang
Dẫu biết gần nhau sao cách mặt
Và nghe tấc dạ vẫn luôn màng

Hoàng Giao
6/8/2017

Tran Xuan Sinh
07-08-2017, 10:16 AM
TÂM TÌNH VỚI THƠ

Gởi trọn tâm tình đến với thơ
Dù luôn bải hoải nỗi trông chờ
Vay từ chắp đối không tròn mộng
Mượn chữ gieo vần chẳng vẹn mơ
Lắm bận tâm hờn...chôn, cất, bỏ!
Nhiều khi trí lửng...thả, buông, hờ!
Xa thời khắc khoải vì nhung nhớ
Quyết dạ kiên trì dệt thắm tơ.

NHC


MUỐN LÀM THƠ

Tâm hồn vẫn khỏe muốn làm thơ
Khốn nỗi ngày đêm vợ bảo chờ
Rửa bát nào xong bà giận dỗi
Lau giường chẳng sạch tớ nằm mơ
Đôi tuần kém việc luôn nhàn nhã
Tám lượt đều tay nỏ hững hờ
Thoải mái đời vui cùng bạn hữu
Nhưng mà vướng phải nhện cài tơ./.

TXS 07/8/2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
07-08-2017, 03:43 PM
Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết

TÂM TÌNH VỚI THƠ

Gởi trọn tâm tình đến với thơ
Dù luôn bải hoải nỗi trông chờ
Vay từ chắp đối không tròn mộng
Mượn chữ gieo vần chẳng vẹn mơ
Lắm bận tâm hờn...chôn, cất, bỏ!
Nhiều khi trí lửng...thả, buông, hờ!
Xa thời khắc khoải vì nhung nhớ
Quyết dạ kiên trì dệt thắm tơ.(NHC)


MUỐN LÀM THƠ

Tâm hồn vẫn khỏe muốn làm thơ
Khốn nỗi ngày đêm vợ bảo chờ
Rửa bát nào xong bà giận dỗi
Lau giường chẳng sạch tớ nằm mơ
Đôi tuần kém việc luôn nhàn nhã
Tám lượt đều tay nỏ hững hờ
Thoải mái đời vui cùng bạn hữu
Nhưng mà vướng phải nhện cài tơ./.

TXS 07/8/2017

Cảm ơn Sư Huynh đã ghé thăm và họa thơ, do e bận quá nên xin khất lại Sư Huynh, E rãnh sẽ tiếp Sư Huynh chu đáo hơn. Bây giờ e xin đăng lại bài họa cũ, mong Sư Huynh thông cảm!Luôn chúc Sư Huynh vui khỏe.E.LTPD!.

ĐỜI HOA

Hoa đời lộng lẫy thắm tình mơ
Rộn rã Bướm Ong sấp ngửa chờ
Hé nhụy nhiều phen mong thụ phấn
Xoay mình lắm kiểu đợi bừng thơ
Người trêu chảnh chọe khoe màu thắm
Kẻ ghẹo đành hanh khép sắc hờ
Chợt tận xuân thời lòng luyến tiếc
Ôm sầu tím dạ chết đường tơ. (NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
07-08-2017, 09:09 PM
TÂM TÌNH VỚI THƠ

Gởi trọn tâm tình đến với thơ
Dù luôn bải hoải nỗi trông chờ
Vay từ chắp đối không tròn mộng
Mượn chữ gieo vần chẳng vẹn mơ
Lắm bận tâm hờn...chôn, cất, bỏ!
Nhiều khi trí lửng...thả, buông, hờ!
Xa thời khắc khoải vì nhung nhớ
Quyết dạ kiên trì dệt thắm tơ.

NHC


MUỐN LÀM THƠ

Tâm hồn vẫn khỏe muốn làm thơ
Khốn nỗi ngày đêm vợ bảo chờ
Rửa bát nào xong bà giận dỗi
Lau giường chẳng sạch tớ nằm mơ
Đôi tuần kém việc luôn nhàn nhã
Tám lượt đều tay nỏ hững hờ
Thoải mái đời vui cùng bạn hữu
Nhưng mà vướng phải nhện cài tơ./.

TXS 07/8/2017

KHOÁI ĐỌC THƠ

Trẻ lẫn già đều khoái đọc thơ
Khi tâm trạng đến chẳng ai chờ
Từ hay chị xướng bao người dỗi
Ý đẹp anh tìm lắm kẻ mơ
Ngắm cánh hoa hồng thương nghĩa tạm
Nhìn con bướm trắng tủi duyên hờ
Bình minh nắng rọi trên hè phố
Gắng giữ cho tròn vẹn mối tơ.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
08-08-2017, 11:17 AM
Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết

TIẾNG SÁO NHÀ BÊN

Nhà bên có cậu tướng cao nhàng
Tiếng sáo mê hồn cứ lẩy sang
Dìu dặt tơ chùng vương lối nhỏ
Xôn xao gió nhẹ quyến hoa vàng
Người nhung nhớ thổi say sưa mộng
Kẻ luyến lưu nhìn ấp ủ trang
Dẫu biết gần nhau sao cách mặt
Và nghe tấc dạ vẫn luôn màng

Hoàng Giao
6/8/2017

TẬT LÃNG

Hoài vương cái tật có đâu nhàng
Rảnh rỗi gây phiền chúng bảo sang
Nhiều lúc về thôn nhầm chợ vắng
Mấy khi xuống xã lộn quầy vàng
Chau mày đọc báo nhìn sai chữ
Nhãng trí lau tường đụng phải trang
Chứng bệnh tâm tư nhào một lúc
Đang vui trở giận bỗng mơ màng.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
08-08-2017, 09:42 PM
CHẲNG PHẢI CHẦU

Cuộc sống yên vui chớ để sầu
Cõi đời nghịch cảnh có gì đâu
Gieo nhân tiền kiếp giờ ra quả
Tạo nghiệp ngày nay lại bắc cầu
Pháp cứ chăm nghiền lời đã rạng
Kinh thì mẫn tụng nghĩa càng sâu
Nương thuyền Bát Nhã lên bờ Giác
Qua mặt Diêm Vương chẳng phải chầu

BXP 8.8.2017

https://s2.postimg.org/6usq34g61/buom.png

VẮNG VỢ

Ngán cảnh quạnh hiu đã thấm sầu
Quay tìm chả thấy vợ con đâu
Bộn bề gác lửng đâu thèm hỏi
Trống trải nhà trên chả thích cầu
Một thuở hờn duyên râu đã bạc
Bao ngày tủi phận tóc đầy sâu
Ước mong cuộc sống hoài thơm thảo
Khỏi phải bận tâm khỏi phải chầu.

(NHC)

https://s2.postimg.org/6usq34g61/buom.png

THƠ CHUA

Vì thơ chẳng ngọt mới đâm sầu
Nốt bổng cung trầm trốn biệt đâu
Bão lụt thương người duyên khốn khó
Mưa giông tội kẻ số cơ cầu
Lều tranh liếp cỏ nghe đời bạc
Hũ muối chum cà gọi tóc sâu
Khoản nợ lâu ngày thêm ám ảnh
Lên cơn đột tử mấy ai chầu.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
09-08-2017, 01:20 PM
CHẲNG PHẢI CHẦU

Cuộc sống yên vui chớ để sầu
Cõi đời nghịch cảnh có gì đâu
Gieo nhân tiền kiếp giờ ra quả
Tạo nghiệp ngày nay lại bắc cầu
Pháp cứ chăm nghiền lời đã rạng
Kinh thì mẫn tụng nghĩa càng sâu
Nương thuyền Bát Nhã lên bờ Giác
Qua mặt Diêm Vương chẳng phải chầu

BXP 8.8.2017

https://s2.postimg.org/6usq34g61/buom.png

VẮNG VỢ

Ngán cảnh quạnh hiu đã thấm sầu
Quay tìm chả thấy vợ con đâu
Bộn bề gác lửng đâu thèm hỏi
Trống trải nhà trên chả thích cầu
Một thuở hờn duyên râu đã bạc
Bao ngày tủi phận tóc đầy sâu
Ước mong cuộc sống hoài thơm thảo
Khỏi phải bận tâm khỏi phải chầu.

(NHC)

https://s2.postimg.org/6usq34g61/buom.png

THƠ CHUA

Vì thơ chẳng ngọt mới đâm sầu
Nốt bổng cung trầm trốn biệt đâu
Bão lụt thương người duyên khốn khó
Mưa giông tội kẻ số cơ cầu
Lều tranh liếp cỏ thương đời bạc
Hũ muối chum cà gọi tóc sâu
Khoản nợ lâu ngày thêm ám ảnh
Lên cơn đột tử mấy ai chầu.

DCHL

NGHIỆN LÀM THƠ
(Họa vui)

Rặn chữ mần thơ khó cũng sầu
Xong rồi tá hỏa nghĩa gì đâu
Vò tai nghĩ ngợi bên thành giếng
Nặn óc suy tư cạnh cái cầu
Vợ chán ra chuồng quăng máng lợn
Con buồn tới ngõ đạp cành sâu
Đường thi dẫu biết làm theo luật
Phải ráng họa nhanh khỏi trật chầu.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
09-08-2017, 10:22 PM
NGHIỆN LÀM THƠ
(Họa vui)

Rặn chữ mần thơ khó cũng sầu
Xong rồi tá hỏa nghĩa gì đâu
Vò tai nghĩ ngợi bên thành giếng
Nặn óc suy tư cạnh cái cầu
Vợ chán ra chuồng quăng máng lợn
Con buồn tới ngõ đạp cành sâu
Đường thi dẫu biết làm theo luật
Phải ráng họa nhanh khỏi trật chầu.

(NHC)

https://s1.postimg.org/ngl1q2ya7/esf.png

TẠI

Tại kiếp đời ta dính phải sầu
Mê hoài cái chữ khổ càng đâu
Chiều mơ gió lạ vờn thân trúc
Tối mộng lời hay thả dốc cầu
Ghét buổi mưa làm ta thấy lạnh
Ghen mùa nắng đổ lệ chìm sâu
Mong từng khắc khoải thôi về nữa
Để bước trần ai chẳng đặng chầu

Xuân Đông

https://s1.postimg.org/ngl1q2ya7/esf.png

GIẢI THOÁT

Bởi nặng vô minh chuốc não sầu
Luân hồi quả nghiệp biết về đâu
“Di Đà tính sáng” sao còn hỏi *
“Tịnh Độ lòng trong” nọ phải cầu
Bỏ phải buông hơn duyên nghiệp vững
Tìm từ lấy hỉ nghĩa tình sâu
Mang tâm giải thoát không còn khổ
Bỗng chốc lên Tiên khối kẻ chầu.

BXP 9.8.2017

* Trích “Phú Cư trần lạc đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông:
Tịnh Độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi.

https://s1.postimg.org/ngl1q2ya7/esf.png

ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

Trong đêm tĩnh lặng tiếng ai sầu
Kỷ niệm hôm nào cất ở đâu
Nỗi nhớ mênh mang dùng đặt cược
Niềm vui nhẹ nhõm lấy gieo cầu
Đong đầy nghĩa bạn khu vườn lớn
Ấm áp duyên trò mảnh ruộng sâu
Một thoáng xuôi tay rời bể khổ
Là khi ảm đạm khói nhang chầu.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
10-08-2017, 12:32 PM
ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

Trong đêm tĩnh lặng tiếng ai sầu
Kỷ niệm hôm nào cất ở đâu
Nỗi nhớ mênh mang dùng đặt cược
Niềm vui nhẹ nhõm lấy gieo cầu
Đong đầy nghĩa bạn khu vườn lớn
Ấm áp duyên trò mảnh ruộng sâu
Một thoáng xuôi tay rời bể khổ
Là khi ảm đạm khói nhang chầu.

DCHL

TẠI

Tại kiếp đời ta dính phải sầu
Mê hoài cái chữ khổ càng đâu
Chiều mơ gió lạ vờn thân trúc
Tối mộng lời hay thả dốc cầu
Ghét buổi mưa làm ta thấy lạnh
Ghen mùa nắng đổ lệ chìm sâu
Mong từng khắc khoải thôi về nữa
Để bước trần ai chẳng đặng chầu

Xuân Đông

Giã sầu

( Họa vui )

Nhớ rượu Gò Công mặt giã sầu
Mặc đồ " bả " hỏi muốn đi đâu
Thì thầm lại nói qua hàng xóm
Lí nhí thì ra hóng gió cầu
Ít vốn nên nhà hay lộng nắng
Không tiền vậy lúa bị nhiều sâu
Buồn tình ghé quán tìm thi hữu
Hy vọng gặp ai đãi một chầu

Vanvali8.9.17

THÚ VUI
(Họa vui)

Vợ kình nét mặt giả u sầu
Lỗi phải nhưng nào biết tại đâu
Sở thích đi câu loài cá biển
Thú chơi chụp ảnh những cây cầu
Chen quầy lựa chọn mua chim cảnh
Rảo chợ sưu tầm thỉnh trứng sâu
Rảnh rỗi ra vườn nghe chúng hót
Bè âm nhảy múa rất vui chầu.(NHC)

buixuanphuong09
10-08-2017, 08:07 PM
GIẢI THOÁT

Bởi nặng vô minh chuốc não sầu
Luân hồi quả nghiệp biết về đâu
“Di Đà tính sáng” sao còn hỏi *
“Tịnh Độ lòng trong” nọ phải cầu
Bỏ phải buông hơn duyên nghiệp vững
Tìm từ lấy hỉ nghĩa tình sâu
Mang tâm giải thoát không còn khổ
Bỗng chốc lên Tiên khối kẻ chầu.

BXP 9.8.2017
* Phú “Cư trần lạc đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông:
Tịnh Độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi.

ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

Trong đêm tĩnh lặng tiếng ai sầu
Kỷ niệm hôm nào cất ở đâu
Nỗi nhớ mênh mang dùng đặt cược
Niềm vui nhẹ nhõm lấy gieo cầu
Đong đầy nghĩa bạn khu vườn lớn
Ấm áp duyên trò mảnh ruộng sâu
Một thoáng xuôi tay rời bể khổ
Là khi ảm đạm khói nhang chầu.

DCHL

GIÃ SẦU
( Họa vui )

Nhớ rượu Gò Công mặt giã sầu
Mặc đồ " bả " hỏi muốn đi đâu
Thì thầm lại nói qua hàng xóm
Lí nhí thì ra hóng gió cầu
Ít vốn nên nhà hay lộng nắng
Không tiền vậy lúa bị nhiều sâu
Buồn tình ghé quán tìm thi hữu
Hy vọng gặp ai đãi một chầu

Vancali8.9.17

CỚ CHI SẦU?

Có đôi chồng vợ cớ chi sầu?
Giăng mắc trong lòng sẽ hỏi đâu?
Đến điện xin Tiên … nhiều nguyện ước
Vào chùa thỉnh Phật lắm kêu cầu
Duyên chàng da diết tình cao cả
Phận thiếp bồi hồi nghĩa nặng sâu
Dạ thủy tâm chung bền nẻo bước
Xuôi tay đông đủ các con chầu.

BXP 10.8.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
10-08-2017, 11:20 PM
THÚ VUI
(Họa vui)

Vợ kình nét mặt giả u sầu
Lỗi phải nhưng nào biết tại đâu
Sở thích đi câu loài cá biển
Thú chơi chụp ảnh những cây cầu
Chen quầy lựa chọn mua chim cảnh
Rảo chợ sưu tầm thỉnh trứng sâu
Rảnh rỗi ra vườn nghe chúng hót
Bè âm nhảy múa rất vui chầu.

(NHC)

https://s27.postimg.org/7qo5b2rfn/Palm-_Tree-24-500x500serttt.png

THỨ GÌ ĐÂU !

Từ xa điểm nhẹ tiếng kinh cầu
Rảo bước đi tìm giấc mộng sâu
Sợi nắng xuyên qua vòm lá tủi
Vần thơ kết lại áng mây sầu
Ra vườn chiếu trải vô tư hát
Kiếm vợ tiền xin thoải mái chầu
Đã ốm o còn ba bữa rượu
Giang hồ tặc lưỡi : thứ gì đâu !

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
11-08-2017, 01:53 PM
THÚ VUI
(Họa vui)

Vợ kình nét mặt giả u sầu
Lỗi phải nhưng nào biết tại đâu
Sở thích đi câu loài cá biển
Thú chơi chụp ảnh những cây cầu
Chen quầy lựa chọn mua chim cảnh
Rảo chợ sưu tầm thỉnh trứng sâu
Rảnh rỗi ra vườn nghe chúng hót
Bè âm nhảy múa rất vui chầu.

(NHC)

https://s27.postimg.org/7qo5b2rfn/Palm-_Tree-24-500x500serttt.png

THỨ GÌ ĐÂU !

Từ xa điểm nhẹ tiếng kinh cầu
Rảo bước đi tìm giấc mộng sâu
Sợi nắng xuyên qua vòm lá tủi
Vần thơ kết lại áng mây sầu
Ra vườn chiếu trải vô tư hát
Kiếm vợ tiền xin thoải mái chầu
Đã ốm o còn ba bữa rượu
Giang hồ tặc lưỡi : thứ gì đâu !

DCHL

CHẮC NHẢY CẦU

Hú bạn ra nhà đãi một chầu
Tha hồ tán dóc luận bình sâu
Sẵn sàng bia bọt tâm còn sướng
Chuẩn bị mồi ngon dạ hết sầu
Cả buổi chờ mong thân khách đó
Nguyên ngày ngóng đợi dáng người đâu
Vợ con chiến hữu đua nhau giễu
Ức quá lòng sôi chắc nhảy cầu.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
11-08-2017, 09:43 PM
CHẮC NHẢY CẦU

Hú bạn ra nhà đãi một chầu
Tha hồ tán dốc luận bình sâu
Sẵn sàng bia bọt tâm còn sướng
Chuẩn bị mồi ngon dạ hết sầu
Một buổi chờ mong thân khách đó
Đôi giờ ngóng đợi dáng người đâu
Vợ con chúng bạn đua nhau chọc
Ức quá lòng sôi chắc nhảy cầu.

(NHC)

https://s27.postimg.org/u8p4hhilf/image.png

CHẠY KIẾM ĐÂU ?

Phật ở trong ta nọ phải cầu
Kinh trì hạt điểm ngẫm cho sâu
Cõi lòng tỉnh thức xua buồn khổ
Nẻo pháp(1) vô minh chuốc não sầu
Xả ái dừng tham vui lắm cuộc
Buông hơn bỏ phải sướng bao chầu
“Đói ăn mệt nghỉ”(2) vâng lời Tổ
Báu ở nhà rồi chạy kiếm đâu?

BXP 11.8.2017

https://s27.postimg.org/u8p4hhilf/image.png

MỘT VỤ TỰ TỬ

Chiều mưa có kẻ đứng trên cầu
Ngó khoảng trời và hít thật sâu
Chủ nợ đang tìm sinh trí rũ
Con buôn vẫn đợi khiến tâm sầu
Khi thời đỏ rực giai nhân ấy
Lúc vận đen thùi chiến hữu đâu
Bậc đá trèo lên nhìn nước cuộn
Buông tay một phát quỷ ma chầu.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
14-08-2017, 10:47 AM
MỘNG
(Họa)

Còn nghe vẳng động lá thu vàng
Đã nhủ tim mình đón bạn sang
Nắng đợi con thuyền xuôi giữa biển
Người mơ cánh phượng nở bên làng
Khu vườn liễu hẹn tìm hơi ấm
Ánh lửa đêm về dõi mộng khang
Gửi một tình yêu vào sóng vỗ
Kìa anh lẳng lặng đến thăm nàng

Hoàng Giao
13/12/2015


NHỊP SỐNG QUÊ
(Bài Họa)

Gió lộng trên cây rạng ánh vàng
Hòa vào tiễn hạ đón thu sang
Bà con hớn hở ra thăm ruộng
Lữ khách mừng vui lại viếng làng
Khấn Phật niên dài luôn hạnh phúc
Cầu trời tháng rộng mãi an khang
Tưng bừng nhịp sống đầy thơ mộng
Rộn rã tình yêu thỏa lắm nàng.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
14-08-2017, 11:31 PM
CHỚ

Dạ Cổ vừa kêu lão mất bò
Bao nhà lối xóm thập thò lo
Bên rào kiếm chuyện chàng soi lá
Cạnh giếng tìm dây chú thử giò
Quát lũ con khờ chưa thuở nhốt
La bà vợ điếc chẳng lần ho
Điên đầu Bác Thoại mời qua nói:
Chớ kiểu rầy nhau dẫn đến ngờ

Lê Thu Trang

https://s2.postimg.org/avcjprx6h/coollogo_com-15025528.png

LIỆU PHÁP GIẢM CÂN
( Hoán vận )

Liệu pháp: Về nhà kiếm chuyện lo
Rằng mai sẽ hết được xơi bò
E điều mọi vật nhanh dường gió
Sợ cảnh toàn dân ốm tựa cò
Đứng hổng tròn chân vì phải dọ
Ăn đừng đẫy miệng bởi chờ ho
Năm tuần luyện tập theo bài đó
Vóc hạc xương mai đẹp chẳng ngờ!
HỒNG THOẠI 14.8.17

https://s2.postimg.org/avcjprx6h/coollogo_com-15025528.png

XUI XẺO
(Bài họa)

Mới thinh vừa xong cặp lợn bò
Kịp mừng bỗng dạ thấy hơi lo
Bà con xét duyệt xem mày mặt
Hàng xóm xăm soi nắn cẳng giò
Hốt hoảng đực bèo đau mắt hột
Giật mình nái dỏm bệnh hen ho
Vò tai bức óc người trêu quá
Tiền mất tật mang đến bất ngờ.

(NHC)

https://s2.postimg.org/avcjprx6h/coollogo_com-15025528.png

BÁNH XE BÒ
( Đảo Vận )

Nhà em mất trộm cũng không ngờ
Chiến hữu sao đành giả bộ ho
Muốn mượn dăm đồng anh rụt cổ
Cần vay mấy xị bác co giò
Cơm ăn áo mặc đêm còn nghĩ
Đất ở tiền xài sáng vẫn lo
Túng thiếu nên thường xuyên ngủ muộn
Đau thương lớn tựa bánh xe bò.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
15-08-2017, 01:22 PM
CHỚ

Dạ Cổ vừa kêu lão mất bò
Bao nhà lối xóm thập thò lo
Bên rào kiếm chuyện chàng soi lá
Cạnh giếng tìm dây chú thử giò
Quát lũ con khờ chưa thuở nhốt
La bà vợ điếc chẳng lần ho
Điên đầu Bác Thoại mời qua nói:
Chớ kiểu rầy nhau dẫn đến ngờ

Lê Thu Trang

https://s2.postimg.org/avcjprx6h/coollogo_com-15025528.png

LIỆU PHÁP GIẢM CÂN
( Hoán vận )

Liệu pháp: Về nhà kiếm chuyện lo
Rằng mai sẽ hết được xơi bò
E điều mọi vật nhanh dường gió
Sợ cảnh toàn dân ốm tựa cò
Đứng hổng tròn chân vì phải dọ
Ăn đừng đẫy miệng bởi chờ ho
Năm tuần luyện tập theo bài đó
Vóc hạc xương mai đẹp chẳng ngờ!
HỒNG THOẠI 14.8.17

https://s2.postimg.org/avcjprx6h/coollogo_com-15025528.png

XUI XẺO
(Bài họa)

Mới thinh vừa xong cặp lợn bò
Kịp mừng bỗng dạ thấy hơi lo
Bà con xét duyệt xem mày mặt
Hàng xóm xăm soi nắn cẳng giò
Hốt hoảng đực bèo đau mắt hột
Giật mình nái dỏm bệnh hen ho
Vò tai bức óc người trêu quá
Tiền mất tật mang đến bất ngờ.

(NHC)

https://s2.postimg.org/avcjprx6h/coollogo_com-15025528.png

BÁNH XE BÒ
( Đảo Vận )

Nhà em mất trộm cũng không ngờ
Chiến hữu sao đành giả bộ ho
Muốn mượn dăm đồng anh rụt cổ
Cần vay mấy xị bác co giò
Cơm ăn áo mặc đêm còn nghĩ
Đất ở tiền xài sáng vẫn lo
Túng thiếu nên thường xuyên ngủ muộn
Đau thương lớn tựa bánh xe bò.

DCHL

NHÀ NGHÈO BỆNH
(Bài họa)

Nhiều năm nghiện thuốc bệnh đâu ngờ
Phổi yếu hôm rày bị chứng ho
Lại nữa đau lưng luồn khắp cổ
Còn thêm mỏi gối lậm quanh giò
Buồn vương vợ thảo hoài thổn thức
Tiếc đậm con hiền mãi lắng lo
Hết bạc nên đành vay một ít
Dồn chung chạy chữa bán thêm bò.(NHC)

vancali96
15-08-2017, 08:16 PM
NHÀ NGHÈO BỆNH
(Bài họa)

Nhiều năm nghiện thuốc bệnh đâu ngờ
Phổi yếu hôm rày bị chứng ho
Lại nữa đau lưng luồn khắp cổ
Còn thêm mỏi gối lậm quanh giò
Buồn vương vợ thảo hoài thổn thức
Tiếc đậm con hiền mãi lắng lo
Hết bạc nên đành vay một ít
Dồn chung chạy chữa bán thêm bò.(NHC)

Chuyện bất ngờ

Uống rượu trừ cơm chuyện bất ngờ
Đêm về khí lạnh rũ người ho
Khi thời vật vã tai ù gió
Lúc lại lên cơn chuột rút giò
Lo lắng con đành nguyên tối hỏi
Đau buồn vợ phải suốt ngày lo
Thầy lang khắp chốn xin cầu cứu
Muốn có tiền xe chịu bán bò

vancali96

Dạ Cổ Hoài Lang
15-08-2017, 10:12 PM
MẤT BÒ

Cõi thế nào ai học chữ ngờ
Đau lòng của mất khổ sanh ho
Làng trên mãi kiếm đâm mờ mắt
Xóm dưới hoài mong đến lạnh giò
Gác vắng u buồn đêm cố nghĩ
Canh dài thấp thỏm dạ càng lo
Cả nhà cật lực đi dò hỏi
Bởi tốn tiền trăm vỗ béo bò

Vancali 8.14.17

https://s4.postimg.org/7dgsrzw6l/image.png

NHÀ NGHÈO BỆNH
(Bài họa)

Nhiều năm nghiện thuốc bệnh đâu ngờ
Phổi yếu hôm rày bị chứng ho
Lại nữa đau lưng luồn khắp cổ
Còn thêm mỏi gối lậm quanh giò
Buồn vương vợ thảo hoài thổn thức
Tiếc đậm con hiền mãi lắng lo
Hết bạc nên đành vay một ít
Dồn chung chạy chữa bán thêm bò.

(NHC)


https://s4.postimg.org/7dgsrzw6l/image.png

BẮT TRỘM

Xử lý sao đây lũ trộm bò
Khi nhìn mặt chúng vạn sầu lo
Quăng vào hố rộng hay treo cổ
Ném xuống dòng sâu hoặc bẻ giò
Mất của lòng mình tan xác pháo
Được tiền miệng ả dứt cơn ho
Thôi đành giải hết trình quan huyện
Bị án chung thân cũng chẳng ngờ.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
15-08-2017, 11:35 PM
MẤT BÒ

Cõi thế nào ai học chữ ngờ
Đau lòng của mất khổ sanh ho
Làng trên mãi kiếm đâm mờ mắt
Xóm dưới hoài mong đến lạnh giò
Gác vắng u buồn đêm cố nghĩ
Canh dài thấp thỏm dạ càng lo
Cả nhà cật lực đi dò hỏi
Bởi tốn tiền trăm vỗ béo bò

Vancali 8.14.17

https://s4.postimg.org/7dgsrzw6l/image.png

NHÀ NGHÈO BỆNH
(Bài họa)

Nhiều năm nghiện thuốc bệnh đâu ngờ
Phổi yếu hôm rày bị chứng ho
Lại nữa đau lưng luồn khắp cổ
Còn thêm mỏi gối lậm quanh giò
Buồn vương vợ thảo hoài thổn thức
Tiếc đậm con hiền mãi lắng lo
Hết bạc nên đành vay một ít
Dồn chung chạy chữa bán thêm bò.

(NHC)

https://s4.postimg.org/7dgsrzw6l/image.png

Chuyện bất ngờ

Uống rượu trừ cơm chuyện bất ngờ
Đêm về khí lạnh rũ người ho
Khi thời vật vã tai ù gió
Lúc lại lên cơn chuột rút giò
Lo lắng con đành nguyên tối hỏi
Đau buồn vợ phải suốt ngày lo
Thầy lang khắp chốn xin cầu cứu
Muốn có tiền xe chịu bán bò

vancali96

https://s4.postimg.org/7dgsrzw6l/image.png

BẮT TRỘM

Xử lý sao đây lũ trộm bò
Khi nhìn mặt chúng vạn sầu lo
Quăng vào hố rộng hay treo cổ
Ném xuống dòng sâu hoặc bẻ giò
Mất của lòng mình tan xác pháo
Được tiền miệng ả dứt cơn ho
Thôi đành giải hết trình quan huyện
Bị án chung thân cũng chẳng ngờ.

DCHL

TĂNG GIA SẢN XUẤT
(Bài họa)

Phần em lại thích dựng chuồng bò
Phát triển ao vườn tốt khỏi lo
Mấy mẫu vừa mua nhìn mướt cỏ
Vài con mới tậu thấy đẹp giò
Đang đông ủ ấm vì sợ cúm
Tới hạ tiêm ngừa bởi ngại ho
Vỗ béo kiên trì tăng vượt ký
Xuất ra lãi đậm có ai ngờ.(NHC)

vancali96
16-08-2017, 01:19 AM
TĂNG GIA SẢN XUẤT
(Bài họa)

Phần em lại thích dựng chuồng bò
Phát triển ao vườn tốt khỏi lo
Mấy mẫu vừa mua nhìn mướt cỏ
Vài con mới tậu thấy đẹp giò
Đang đông ủ ấm vì sợ cúm
Tới hạ tiêm ngừa bởi ngại ho
Vỗ béo kiên trì tăng vượt ký
Xuất ra hời đậm có ai ngờ.(NHC)

Không ngờ

Trồng cây chỉ bón đặt phân bò
Cho quả trong lành độc chớ lo
Vị ngọt mong còn nên lẹ bước
Mùi thơm muốn được phải nhanh giò
Lá già bưởi ổi dùng xông cảm
Vỏ cứng cam sành để trị ho
Bởi vậy đông người mua dặn trước
Vườn " em " bán đắt thật không ngờ

Vancali 8.15.17

https://s17.postimg.org/selp74cv3/Khong_ngo.jpg

Lãng Tử Phiêu Diêu
16-08-2017, 03:44 PM
TĂNG GIA SẢN XUẤT
(Bài họa)

Phần em lại thích dựng chuồng bò
Phát triển ao vườn tốt khỏi lo
Mấy mẫu vừa mua nhìn mướt cỏ
Vài con mới tậu thấy đẹp giò
Đang đông ủ ấm vì sợ cúm
Tới hạ tiêm ngừa bởi ngại ho
Vỗ béo kiên trì tăng vượt ký
Xuất ra hời đậm có ai ngờ.(NHC)

Không ngờ

Trồng cây chỉ bón đặt phân bò
Cho quả trong lành độc chớ lo
Vị ngọt mong còn nên lẹ bước
Mùi thơm muốn được phải nhanh giò
Lá già bưởi ổi dùng xông cảm
Vỏ cứng cam sành để trị ho
Bởi vậy đông người mua dặn trước
Vườn " em " bán đắt thật không ngờ

Vancali 8.15.17

https://s17.postimg.org/selp74cv3/Khong_ngo.jpg


KHÓ NGỜ
(Bài họa)

Thả cá đào ao phải sức bò
Tôi này ốm yếu nghĩ càng lo
Tối về mỏi mắt lăn ra chiếu
Sáng dậy ê chân bóp tận giò
Được lãi bao người nương trớn hỏi
Không lời lắm kẻ mượn đà ho
Niên dài nổ lực vào canh tác
Mùa đến bội thu thật khó ngờ.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
16-08-2017, 11:58 PM
TĂNG GIA SẢN XUẤT
(Bài họa)

Phần em lại thích dựng chuồng bò
Phát triển ao vườn tốt khỏi lo
Mấy mẫu vừa mua nhìn mướt cỏ
Vài con mới tậu thấy đẹp giò
Đang đông ủ ấm vì sợ cúm
Tới hạ tiêm ngừa bởi ngại ho
Vỗ béo kiên trì tăng vượt ký
Xuất ra lãi đậm có ai ngờ.(NHC)

________________________________


KHÔNG NGỜ

Trồng cây chỉ bón đặt phân bò
Cho quả trong lành độc chớ lo
Vị ngọt mong còn nên lẹ bước
Mùi thơm muốn được phải nhanh giò
Lá già bưởi ổi dùng xông cảm
Vỏ cứng cam sành để trị ho
Bởi vậy đông người mua dặn trước
Vườn " em " bán đắt thật không ngờ

Vancali 8.15.17

_____________________________


KHỔ VÌ CON
( Họa Biến Vận )

Mệt mỏi nhưng nào đã hết lo
Thằng con viết chữ hệt cua bò
Ra đường lạng lách đàn ông chửi
Ghé chợ làu bàu phụ nữ ho
Mấy khoản tiền còm đem nhuộm tóc
Từng xâu bạc lẻ lấy xăm giò
Cha buồn mẹ tủi rồi lâm bệnh
Thịt héo xương tàn chẳng biết cho.

DCHL.

Lãng Tử Phiêu Diêu
18-08-2017, 02:09 PM
TĂNG GIA SẢN XUẤT
(Bài họa)

Phần em lại thích dựng chuồng bò
Phát triển ao vườn tốt khỏi lo
Mấy mẫu vừa mua nhìn mướt cỏ
Vài con mới tậu thấy đẹp giò
Đang đông ủ ấm vì sợ cúm
Tới hạ tiêm ngừa bởi ngại ho
Vỗ béo kiên trì tăng vượt ký
Xuất ra lãi đậm có ai ngờ.(NHC)

________________________________


KHÔNG NGỜ

Trồng cây chỉ bón đặt phân bò
Cho quả trong lành độc chớ lo
Vị ngọt mong còn nên lẹ bước
Mùi thơm muốn được phải nhanh giò
Lá già bưởi ổi dùng xông cảm
Vỏ cứng cam sành để trị ho
Bởi vậy đông người mua dặn trước
Vườn " em " bán đắt thật không ngờ

Vancali 8.15.17

_____________________________


KHỔ VÌ CON
( Họa Biến Vận )

Mệt mỏi nhưng nào đã hết lo
Thằng con viết chữ hệt cua bò
Ra đường lạng lách đàn ông chửi
Ghé chợ làu bàu phụ nữ ho
Mấy khoản tiền còm đem nhuộm tóc
Từng xâu bạc lẻ lấy xăm giò
Cha buồn mẹ tủi rồi lâm bệnh
Thịt héo xương tàn chẳng biết cho.

DCHL.

CHĂM CON
(Bài họa)

Thầm vui nhớ buổi ngắm con bò
Đứa cả nên lòng cứ mãi lo
Trái gió phòng đau ngừa nhiễm cảm
Trở trời khám bệnh chích lây ho
Ấm đầu sổ mũi e viêm phổi
Lạnh gót sưng chân ngại rũ giò
Dưỡng dục sinh thành công tựa biển
Làm người hiếu thuận có hay cho.(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
18-08-2017, 07:41 PM
Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

MỐI TÌNH ĐẦU

Ven sông thấp thoáng bóng thuyền câu
Ai đứngthẩn thơ tận cuối cầu
Mong đợi em yêu nơi xóm vắng
Trông chờ bạn quý ở nhà sâu
Bao ngày đón đợi đài hoa thắm
Bấy tháng tiễn đưa khúc nhạc sầu
Lấp lánh trăng non lòng đã hẹn
Tơ hồng nguyệt lão đã xe lâu.
5/9 PNam

NHỚ NGƯỜI

Đêm về gió mát lão đi câu
Gặp ánh trăng mơ ở dưới cầu
Bóng nguyệt âm thầm khoe sắc thắm
Cung đàn réo rắc dệt tình sâu
Làm cho lòng mến vòng tay ấm
Để phải tim yêu ngấn lệ sầu
Khó ngủ canh dài ông thổn thức
Thạch sùng tắc lưỡi ... nhớ người lâu

Vancali96


HỨNG ĐI CÂU
(Bài họa)

Gió lộng trăng tròn hứng thả câu
Thuyền neo một chiếc dưới chân cầu
Móc mồi hổng biết cần bung cạn
Quẳng lưới chửa rành cá lặn sâu
Bởi thích khuyên lòng luôn phấn khởi
Vì mê nhủ dạ chẳng u sầu
Đành thôi ngắm cảnh bình non nước
Mộng thắm quay về bổi hổi lâu.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
18-08-2017, 09:29 PM
CÁI LÃO NÀY!

Ta thả hồn thơ những tháng ngày
Chim Chiều vẫn trụ với Lầu Mây
Xem trang Xuân Phượng lòng hoan hỉ
Vẫn tật mê hoa … cái lão này!

BXP 18.8.2017


GIẤC MƠ NÀY

Cùng Huynh Xuân Phượng sướng mỗi ngày
Phẩy bút thơ tình thắm tận mây
Cuộc sống an bình sinh lắm hỉ
Hoài tâm đọng mãi giấc mơ này.(NHC)


VẸN VẼ NÀY

Xướng họa giao lưu viết mỗi ngày
Con đường trải rộng phía chân mây
Niềm vui hỏi bác về chưa hỉ
Bởi phút hoan ca vẹn vẽ này.

DCHL

vancali96
18-08-2017, 09:45 PM
CHĂM CON
(Bài họa)

Thầm vui nhớ buổi ngắm con bò
Đứa cả nên lòng cứ mãi lo
Trái gió phòng đau ngừa nhiễm cảm
Trở trời khám bệnh chích lây ho
Ấm đầu sổ mũi e viêm phổi
Lạnh gót sưng chân ngại rũ giò
Dưỡng dục sinh thành công tựa biển
Làm người hiếu thuận có hay cho.(NHC)

Vẫn lo

Thất thập nhưng mà dạ vẫn lo
Vì em chập chững học trường bò
Khi lần hạ đến con thường nóng
Mỗi độ đông về bé lại ho
Tội quá thân già theo tối mặt
Buồn ơi vóc hạc chạy co giò
Hoa lòng nở muộn ngày hưu trí
Phải thuận duyên trời ... bạn hiểu cho

Vancali96

Lãng Tử Phiêu Diêu
18-08-2017, 11:24 PM
Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

CÁI LÃO NÀY!

Ta thả hồn thơ những tháng ngày
Chim Chiều vẫn trụ với Lầu Mây
Xem trang Xuân Phượng lòng hoan hỉ
Vẫn tật mê hoa … cái lão này!

BXP 18.8.2017

GIẤC MƠ NÀY

Cùng Huynh Xuân Phượng sướng mỗi ngày
Phẩy bút thơ tình thắm tận mây
Cuộc sống an bình sinh lắm hỉ
Hoài tâm đọng mãi giấc mơ này.(NHC)


VẸN VẼ NÀY

Xướng họa giao lưu viết mỗi ngày
Con đường trải rộng phía chân mây
Niềm vui hỏi bác về chưa hỉ
Bởi phút hoan ca vẹn vẽ này.

DCHL


HẬN THÂN NÀY

Cùng theo Sư phụ luyện đêm ngày
Những lúc thả mộng với gió mây
Bị Ổng la rầy thôi hết hỉ
Buồn ôm thổn thức hận thân này.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
18-08-2017, 11:28 PM
https://s11.postimg.org/8s1t33z4j/Ngu_nho_bo.jpg




CHĂM CON
(Bài họa)

Thầm vui nhớ buổi ngắm con bò
Đứa cả nên lòng cứ mãi lo
Trái gió phòng đau ngừa nhiễm cảm
Trở trời khám bệnh chích lây ho
Ấm đầu sổ mũi e viêm phổi
Lạnh gót sưng chân ngại rũ giò
Dưỡng dục sinh thành công tựa biển
Làm người hiếu thuận có hay cho.(NHC)


https://s4.postimg.org/s82kgzpul/55557745-1373356150-13.jpg



ĐẤU BÒ

Dạ Cổ hôm nay muốn đấu bò
Xui là ngủm chứ việc gì lo
Mày cao bảy thước nhìn ngon mã
Tớ nặng vài cân thấy tốt giò
Nó đạp vô người tôi chẳng khóc
Tiền vào đến cửa chú đừng ho
Ngàn xưa sống chết như canh bạc
Cái lẽ thường tình tạo hóa cho.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
19-08-2017, 11:43 AM
https://s11.postimg.org/8s1t33z4j/Ngu_nho_bo.jpg




CHĂM CON
(Bài họa)

Thầm vui nhớ buổi ngắm con bò
Đứa cả nên lòng cứ mãi lo
Trái gió phòng đau ngừa nhiễm cảm
Trở trời khám bệnh chích lây ho
Ấm đầu sổ mũi e viêm phổi
Lạnh gót sưng chân ngại rũ giò
Dưỡng dục sinh thành công tựa biển
Làm người hiếu thuận có hay cho.(NHC)

Vẫn lo

Thất thập nhưng mà dạ vẫn lo
Vì em chập chửng học trường bò
Khi ngày hạ đến con thường nóng
Mỗi độ đông về bé lại ho
Tội quá thân già theo tối mặt
Buồn ơi vóc hạc chạy co giò
Hoa lòng nở muộn ngày hưu trí
Phải thuận duyên trời ... bạn hiểu cho

Vancali96


https://s4.postimg.org/s82kgzpul/55557745-1373356150-13.jpg



ĐẤU BÒ

Dạ Cổ hôm nay muốn đấu bò
Xui là ngủm chứ việc gì lo
Mày cao bảy thước nhìn ngon mã
Tớ nặng vài cân thấy tốt giò
Nó đạp vô người tôi chẳng khóc
Tiền vào đến cửa chú đừng ho
Ngàn xưa sống chết như canh bạc
Cái lẽ thường tình tạo hóa cho.

DCHL

CHUYỆN ĐẤU BÒ

Lãng Tử tuần nay chén thịt bò
Con vừa Dạ Cổ giết mà lo
Bên công tiến thẳng đâm vào bụng
Phía thủ luồn ngang thọc tới giò
Dũng mãnh lao lên người đứng thét
Oai hùng đập xuống nó nằm ho
Đấu trường hiểm ác nào ai hiểu
Tử diệt sinh tàn hãy thấu cho.(NHC)

vancali96
19-08-2017, 07:59 PM
https://s11.postimg.org/8s1t33z4j/Ngu_nho_bo.jpg





https://s4.postimg.org/s82kgzpul/55557745-1373356150-13.jpg



ĐẤU BÒ

Dạ Cổ hôm nay muốn đấu bò
Xui là ngủm chứ việc gì lo
Mày cao bảy thước nhìn ngon mã
Tớ nặng vài cân thấy tốt giò
Nó đạp vô người tôi chẳng khóc
Tiền vào đến cửa chú đừng ho
Ngàn xưa sống chết như canh bạc
Nếu lỡ đi rồi bạn hiểu cho.

DCHL

CHUYỆN ĐẤU BÒ

Lãng Tử tuần nay chén thịt bò
Con vừa Dạ Cổ giết mà lo
Bên công tiến thẳng đâm vào bụng
Phía thủ luồn ngang thọc tới giò
Dũng mãnh lao lên người đứng thét
Oai hùng đập xuống nó nằm ho
Đấu trường hiểm ác nào ai hiểu
Tử diệt sinh tàn hãy thấu cho.(NHC)


https://s22.postimg.org/ih282ssbl/Xa_toi.jpg

buixuanphuong09
19-08-2017, 08:39 PM
CÁI LÃO NÀY!

Ta thả hồn thơ những tháng ngày
Chim Chiều vẫn trụ với Lầu Mây
Xem trang Xuân Phượng lòng hoan hỉ
Vẫn tật mê hoa … cái lão này!

BXP 18.8.2017

GIẤC MƠ NÀY

Cùng Huynh Xuân Phượng sướng mỗi ngày
Phẩy bút thơ tình thắm tận mây
Cuộc sống an bình sinh lắm hỉ
Hoài tâm đọng mãi giấc mơ này.
(NHC)

VẸN VẼ NÀY

Xướng họa giao lưu viết mỗi ngày
Con đường trải rộng phía chân mây
Niềm vui hỏi bác về chưa hỉ
Bởi phút hoan ca vẹn vẽ này.

DCHL

HẬN THÂN NÀY

Cùng theo Sư phụ luyện đêm ngày
Những lúc thả mộng với gió mây
Bị Ổng la rầy thôi hết hỉ
Buồn ôm thổn thức hận thân này.
(NHC)

GIÚP CHO NÀY

Tình thơ qua lại đã bao ngày
Dạ Cổ đưa hồn vút tận mây
Xuân Phượng mơ màng “cân đẩu cuốc”
Tề Thiên thông cảm giúp cho này.

BXP 19.8.2017

Dạ Cổ Hoài Lang
19-08-2017, 09:00 PM
HẬN THÂN NÀY

Cùng theo Sư phụ luyện đêm ngày
Những lúc thả mộng với gió mây
Bị Ổng la rầy thôi hết hỉ
Buồn ôm thổn thức hận thân này.

(NHC)


GIÚP CHO NÀY

Tình thơ qua lại đã bao ngày
Dạ Cổ đưa hồn vút tận mây
Xuân Phượng mơ màng “cân đẩu cuốc”
Tề Thiên thông cảm giúp cho này.

BXP 19.8.2017

BUỔI SÁNG NÀY

Khẽ hỏi niềm vui được mấy ngày
Mà dòng tứ tuyệt vút lên mây
Vần đơm chữ thả ngày mai đó
Bút đặt nghiên soi buổi sáng này.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
19-08-2017, 11:57 PM
CHUYỆN ĐẤU BÒ

Lãng Tử tuần nay chén thịt bò
Con vừa Dạ Cổ giết mà lo
Bên công tiến thẳng đâm vào bụng
Phía thủ luồn ngang thọc tới giò
Dũng mãnh lao lên người đứng thét
Oai hùng đập xuống nó nằm ho
Đấu trường hiểm ác nào ai hiểu
Tử diệt sinh tàn hãy thấu cho.(NHC)





https://s22.postimg.org/ih282ssbl/Xa_toi.jpg




THƠ TÔI

Thơ tôi nhỏ giọt tưởng đang bò
Cuộc sống phong trần nặng nỗi lo
Ý lụi câu tàn đêm xích cánh
Lời phai tiếng nhạt buổi cùm giò
Vui buồn phận số bà chưa kể
Ấm lạnh tình người mẹ đã ho
Bởi thế niềm riêng đành gác lại
Đồng tiền hũ gạo mấy ai cho.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
20-08-2017, 03:36 PM
https://s4.postimg.org/s82kgzpul/55557745-1373356150-13.jpg


ĐẤU BÒ

Dạ Cổ hôm nay muốn đấu bò
Xui là ngủm chứ việc gì lo
Mày cao bảy thước nhìn ngon mã
Tớ nặng vài cân thấy tốt giò
Nó đạp vô người tôi chẳng khóc
Tiền vào đến cửa chú đừng ho
Ngàn xưa sống chết như canh bạc
Nếu lỡ đi rồi bạn hiểu cho.

DCHL

CHUYỆN ĐẤU BÒ

Lãng Tử tuần nay chén thịt bò
Con vừa Dạ Cổ giết mà lo
Bên công tiến thẳng đâm vào bụng
Phía thủ luồn ngang thọc tới giò
Dũng mãnh lao lên người đứng thét
Oai hùng đập xuống nó nằm ho
Đấu trường hiểm ác nào ai hiểu
Tử diệt sinh tàn hãy thấu cho.(NHC)


https://s22.postimg.org/ih282ssbl/Xa_toi.jpg




HÀNH LANG TRẬN ĐẤU BÒ

Quyết tử ngày mai trận chiến bò
Đêm dài hồi hộp cả làng lo
Thân còm mỏng dánh còn teo ngực
Nó khỏe dày cơm lại chắc giò
Thỏa thuận giao kèo nhiều kẻ tiếc
Hợp đồng bắt độ lắm người ho
Những trò giải trí vô nhân đạo
Dẹp hết không bàn khỏi phải cho.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
20-08-2017, 09:21 PM
TRỜI CHO

Mừng khi đấu sĩ nốc - ao bò
Khán giả reo cuồng giũ hết lo
Gã Mộng dù sung đành chổng vó
Thầy Lang dẫu mệt cố ôm giò
Lâm ly mấy chị âm thầm rỏ
Rảnh rỗi bao chàng túc tắc ho
Một số người hên vì thắng độ
Ăn kèo cửa dưới quả trời cho!
HỒNG THOẠI 20.8.17


HÀNH LANG TRẬN ĐẤU BÒ

Quyết tử ngày mai trận chiến bò
Đêm dài hồi hợp cả làng lo
Thân còm mỏng dánh còn teo ngực
Nó khỏe dày cơm lại chắc giò
Thỏa thuận giao kèo nhiều kẻ tiếc
Hợp đồng bắt độ lắm người ho
Những trò giải trí vô nhân đạo
Dẹp hết không bàn khỏi phải cho.(NHC)



PHÔ MAI VÀ ĐẤU SĨ

Phô mai với nhãn hiệu đầu bò
Mới thử chưa gì giọng líu lo
Thắng ngọt anh em vừa bá cổ
Thua đau chú bác đã băm giò
Mày ưa phía hậu thì tao né
Tớ khoái mặt tiền cũng cậu ho
Rượt đuổi trên sân mười mấy hiệp
Ai cần dưỡng sức quyết không cho.

DCHL

vancali96
20-08-2017, 09:39 PM
HÀNH LANG TRẬN ĐẤU BÒ

Quyết tử ngày mai trận chiến bò
Đêm dài hồi hợp cả làng lo
Thân còm mỏng dánh còn teo ngực
Nó khỏe dày cơm lại chắc giò
Thỏa thuận giao kèo nhiều kẻ tiếc
Hợp đồng bắt độ lắm người ho
Những trò giải trí vô nhân đạo
Dẹp hết không bàn khỏi phải cho.(NHC)

https://s28.postimg.org/u4rti7tlp/Ban_bo.jpg

buixuanphuong09
21-08-2017, 09:03 AM
HẬN THÂN NÀY

Cùng theo Sư phụ luyện đêm ngày
Những lúc thả mộng với gió mây
Bị Ổng la rầy thôi hết hỉ
Buồn ôm thổn thức hận thân này.
(NHC)

GIÚP CHO NÀY

Tình thơ qua lại đã bao ngày
Dạ Cổ đưa hồn vút tận mây
Xuân Phượng mơ màng “cân đẩu cuốc”
Tề Thiên thông cảm giúp cho này.

BXP 19.8.2017

BUỔI SÁNG NÀY

Khẽ hỏi niềm vui được mấy ngày
Mà dòng tứ tuyệt vút lên mây
Vần đơm chữ thả ngày mai đó
Bút đặt nghiên soi buổi sáng này.

DCHL

TỈNH THỨC

Tỉnh thức dù cho chỉ một ngày
Thả hồn bay bổng khắp trời mây
Câu thơ tứ tuyệt thơm ngòi bút
Cho cuộc giao lưu mãi dẹp này.

BXP 21.8.2017 `

Lãng Tử Phiêu Diêu
21-08-2017, 03:40 PM
HẬN THÂN NÀY

Cùng theo Sư phụ luyện đêm ngày
Những lúc thả mộng với gió mây
Bị Ổng la rầy thôi hết hỉ
Buồn ôm thổn thức hận thân này.
(NHC)

GIÚP CHO NÀY

Tình thơ qua lại đã bao ngày
Dạ Cổ đưa hồn vút tận mây
Xuân Phượng mơ màng “cân đẩu cuốc”
Tề Thiên thông cảm giúp cho này.

BXP 19.8.2017

BUỔI SÁNG NÀY

Khẽ hỏi niềm vui được mấy ngày
Mà dòng tứ tuyệt vút lên mây
Vần đơm chữ thả ngày mai đó
Bút đặt nghiên soi buổi sáng này.

DCHL

TỈNH THỨC

Tỉnh thức dù cho chỉ một ngày
Thả hồn bay bổng khắp trời mây
Câu thơ tứ tuyệt thơm ngòi bút
Cho cuộc giao lưu mãi dẹp này.

BXP 21.8.2017 `

TRÁI TIM NÀY

Vầng trăng lấp lửng đợi bao ngày
Chực sẵn tỏ tình với gió mây
Bể ái dâng đầy trao ước vọng
Hồng hoang thắm lại trái tim này.(NHC)

HỒNG THOẠI
21-08-2017, 03:49 PM
HÀNH LANG TRẬN ĐẤU BÒ

Quyết tử ngày mai trận chiến bò
Đêm dài hồi hộp cả làng lo
Thân còm mỏng dánh còn teo ngực
Nó khỏe dày cơm lại chắc giò
Thỏa thuận giao kèo nhiều kẻ tiếc
Hợp đồng bắt độ lắm người ho
Những trò giải trí vô nhân đạo
Dẹp hết không bàn khỏi phải cho.(NHC)



MONG

Vừa nghe vợ bảo sẽ nuôi bò
Lãng Tử dâng trào một nỗi lo
Mỗi sáng phờ râu vì cắt cỏ
Từng đêm lõ mắt bởi soi giò
Tanh bành thể xác đêm nằm sợ
Rệu rã tinh thần miệng phát ho
Xướng họa Đường thi đành bỏ xó
Mong trời xúi bả dẹp giùm cho.
HỒNG THOẠI 21.8.17

Lãng Tử Phiêu Diêu
21-08-2017, 07:36 PM
HÀNH LANG TRẬN ĐẤU BÒ

Quyết tử ngày mai trận chiến bò
Đêm dài hồi hợp cả làng lo
Thân còm mỏng dánh còn teo ngực
Nó khỏe dày cơm lại chắc giò
Thỏa thuận giao kèo nhiều kẻ tiếc
Hợp đồng bắt độ lắm người ho
Những trò giải trí vô nhân đạo
Dẹp hết không bàn khỏi phải cho.(NHC)

https://s28.postimg.org/u4rti7tlp/Ban_bo.jpg

PHÔ MAI VÀ ĐẤU SĨ

Phô mai với nhãn hiệu đầu bò
Mới thử chưa gì giọng líu lo
Thắng ngọt anh em vừa bá cổ
Thua đau chú bác đã băm giò
Mày ưa phía hậu thì tao né
Tớ khoái mặt tiền cũng cậu ho
Rượt đuổi trên sân mười mấy hiệp
Ai cần dưỡng sức quyết không cho.

DCHL

TẬU QUẦN BÒ

Nàng kia mới tậu chiếc quần bò
Lỗ thủng phơi đầy chẳng thấy lo
Trước cẳng toang hoang lòi khớp gối
Sau mông lấp lửng hở đùi giò
Vô nhà mẹ mắng ngồi nôn mửa
Xuống bếp em cười sặc vãi ho
Phải nói thời nay nhiều mốt lạ
Chơi bời kiểu ấy lắm người cho …/.

TXS 21/8/2017

MONG

Vừa nghe vợ bảo sẽ nuôi bò
Lãng Tử dâng trào một nỗi lo
Mỗi sáng phờ râu vì cắt cỏ
Từng đêm lõ mắt bởi soi giò
Tanh bành thể xác đêm nằm sợ
Rệu rã tinh thần miệng phát ho
Xướng họa Đường thi đành bỏ xó
Mong trời xúi bả dẹp giùm cho.
HỒNG THOẠI 21.8.17

DỐT & DUYÊN NGHIỆP

Bởi dốt nên cha bắt chận bò
Trang đời chửa rạng cả dòng lo
Duyên hờn chán thả không rơi lệ
Phận tủi sầu buông chẳng trói giò
Dãi nắng dầm mưa tìm thảo dược
Bái Thầy học bạn nấu cao ho
Miễn tiền chữa bệnh dân nghèo khổ
Thiện ý tâm thành phúc lộc cho.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
21-08-2017, 10:24 PM
https://s28.postimg.org/u4rti7tlp/Ban_bo.jpg



TẬU QUẦN BÒ

Nàng kia mới tậu chiếc quần bò
Lỗ thủng phơi đầy chẳng thấy lo
Trước cẳng toang hoang lòi khớp gối
Sau mông lấp lửng hở đùi dò
Vô nhà mẹ mắng ngồi nôn mửa
Xuống bếp em cười sặc vãi ho
Phải nói thời nay nhiều mốt lạ
Chơi bời kiểu ấy lắm người cho …/.

TXS 21/8/2017



DỐT & DUYÊN NGHIỆP

Học dốt ba mẹ bắt chận bò
Nên đời chửa rạng cả dòng lo
Duyên hờn chán thả không rơi lệ
Phận tủi sầu buông chẳng trói giò
Dãi nắng dầm mưa tìm thảo dược
Bái Thầy học bạn nấu cao ho
Miễn phí chữa bệnh dân nghèo khổ
Thiện ý tâm thành phúc lộc cho.(NHC)

KHÔNG SỢ VỢ

Đừng ai rủ tớ nhậu lòng bò
Ngất xỉu bên đường bạn sẽ lo
Quán vắng năm thùng chưa mỏi miệng
Gò hoang bảy bước đã tê giò
Đi chầm chậm bởi đàn con thức
Bước nhẹ nhàng vì đứa trẻ ho
Mới tợp vài chung mà cứ xỉn
Bu mày chớ nói nặng lời cho.

DCHL

buixuanphuong09
22-08-2017, 06:43 AM
TỈNH THỨC

Tỉnh thức dù cho chỉ một ngày
Thả hồn bay bổng khắp trời mây
Câu thơ tứ tuyệt thơm ngòi bút
Cho cuộc gia lưu mãu dẹp này.

BXP 21.8.2017

TRÁI TIM NÀY

Vầng trăng lấp lửng đợi bao ngày
Chực sẵn tỏ tình với gió mây
Bể ái dâng đầy trao ước vọng
Hồng hoang thắm lại trái tim này.
(NHC)

GỬI NIỀM RIÊNG

Tìm kiếm loài hoa cứ mỗi ngày
Thả hồn tứ tuyệt vút lên mây
Trau từ chuốt vận từng câu chữ
Gửi nỗi niềm riêng Mái ấm này.

BXP 22.8.2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
22-08-2017, 01:19 PM
H
https://s28.postimg.org/u4rti7tlp/Ban_bo.jpg






KHÔNG SỢ VỢ

Đừng ai rủ tớ nhậu lòng bò
Ngất xỉu bên đường bạn sẽ lo
Quán vắng năm thùng chưa mỏi miệng
Gò hoang bảy bước đã tê giò
Đi chầm chậm bởi đàn con thức
Bước nhẹ nhàng vì đứa trẻ ho
Mới tợp vài chung mà cứ xỉn
Bu mày chớ nói nặng lời cho.

DCHL



SỢ BÁNH BÒ

Lúc nhỏ thưỡng xuyên xực bánh bò
Đến giờ nghĩ lại thấy còn lo
Ăn vào trúng thực viêm đường ruột
Sặc tháo đi tiêu rũ cặp giò
Ở viện tiêm đùi chưa hết sốt
Tại nhà khám phổi vẫn hoài ho
Thời nay mọi thứ đều gia độc
Nhiễm bệnh dân thường cấm tuyệt cho.(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
22-08-2017, 04:29 PM
TỈNH THỨC

Tỉnh thức dù cho chỉ một ngày
Thả hồn bay bổng khắp trời mây
Câu thơ tứ tuyệt thơm ngòi bút
Cho cuộc gia lưu mãu dẹp này.

BXP 21.8.2017

TRÁI TIM NÀY

Vầng trăng lấp lửng đợi bao ngày
Chực sẵn tỏ tình với gió mây
Bể ái dâng đầy trao ước vọng
Hồng hoang thắm lại trái tim này.
(NHC)

GỬI NIỀM RIÊNG

Tìm kiếm loài hoa cứ mỗi ngày
Thả hồn tứ tuyệt vút lên mây
Trau từ chuốt vận từng câu chữ
Gửi nỗi niềm riêng Mái ấm này.

BXP 22.8.2017

LẠI THẾ NÀY

Thắp lửa đường thơ trải tháng ngày
Nhưng lời cứ mãi ở tầng mây
Vợ con chán nản hay làm dữ
Chả lẽ niềm vui lại thế này...(NHC)

Tran Xuan Sinh
22-08-2017, 04:37 PM
MONG

Vừa nghe vợ bảo sẽ nuôi bò
Lãng Tử dâng trào một nỗi lo
Mỗi sáng phờ râu vì cắt cỏ
Từng đêm lõ mắt bởi soi giò
Tanh bành thể xác đêm nằm sợ
Rệu rã tinh thần miệng phát ho
Xướng họa Đường thi đành bỏ xó
Mong trời xúi bả dẹp giùm cho.
HỒNG THOẠI 21.8.17

SỢ BÁNH BÒ

Lúc nhỏ thưỡng xuyên xực bánh bò
Đến giờ nghĩ lại thấy còn lo
Ăn vào trúng thực viêm đường ruột
Sặc tháo đi tiêu rũ cặp giò
Ở viện tiêm đùi chưa hết sốt
Tại nhà khám phổi vẫn còn ho
Thời nay thực phẩm toàn gia độc
Nhiễm bệnh dân thường cấm tuyệt cho.(NHC)

MAY MÀ ...

Thuở trước ham chơi thú cưỡi bò
Nên cần tính toán việc chăm lo
Ra đồng bắt cá đầy hai giỏ
Xả nước chùi rơm đủ bốn giò
Sáng dậy ăn mì no bụng bỏ
Đêm về cảm cúm nặng đầu ho
May mà trẻ thế đâu còn nhỏ
Gắng sức xơi liền thuốc bạn cho./.

TXS 22/8/2017

vancali96
22-08-2017, 08:56 PM
[QUOTE=Lãng Tử Phiêu Diêu;282743]SỢ BÁNH BÒ

Lúc nhỏ thưỡng xuyên xực bánh bò
Đến giờ nghĩ lại thấy còn lo
Ăn vào trúng thực viêm đường ruột
Sặc tháo đi tiêu rũ cặp giò
Ở viện tiêm đùi chưa hết sốt
Tại nhà khám phổi vẫn còn ho
Thời nay thực phẩm toàn gia độc
Nhiễm bệnh dân thường cấm tuyệt cho.(NHC)[/

Lẩu bò

Lão bá ham vui nhậu lẩu bò
Đêm về trúng thực cả nhà lo
Vội vàng chú rể sang dần trán
Lật đật nàng dâu tới bóp giò
Mắt nhắm thì thào chân mãi giật
Môi trề rên rỉ miệng hoài ho
Từ đây ổng hứa không đàn đúm
Bạn hữu xa gần ... hãy nhớ cho

Vancali 8.22.17

https://s28.postimg.org/knmw7s3a5/Lau_bo.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
22-08-2017, 09:39 PM
SỢ BÁNH BÒ

Lúc nhỏ thưỡng xuyên xực bánh bò
Đến giờ nghĩ lại thấy còn lo
Ăn vào trúng thực viêm đường ruột
Sặc tháo đi tiêu rũ cặp giò
Ở viện tiêm đùi chưa hết sốt
Tại nhà khám phổi vẫn còn ho
Thời nay thực phẩm toàn gia độc
Nhiễm bệnh dân thường cấm tuyệt cho.(NHC)


MAY MÀ ...

Thuở trước ham chơi thú cưỡi bò
Nên cần tính toán việc chăm lo
Ra đồng bắt cá đầy hai giỏ
Xả nước chùi rơm đủ bốn giò
Sáng dậy ăn mì no bụng bỏ
Đêm về cảm cúm nặng đầu ho
May mà trẻ thế đâu còn nhỏ
Gắng sức xơi liền thuốc bạn cho./.

TXS 22/8/2017



LẨU BÒ

Lão bá ham vui nhậu lẩu bò
Đêm về trúng thực cả nhà lo
Vội vàng chú rể lo dần trán
Lật đật nàng dâu tới bóp giò
Mắt nhắm thì thào chân mãi giật
Môi trề rên rỉ miệng hoài ho
Từ đây ổng hứa không đàn đúm
Bạn hữu xa gần ... hãy nhớ cho

Vancali 8.22.17


ĐÀN ÔNG

Đàn ông nhậu xỉn rất hay bò
Mặt mũi sưng vù chẳng biết lo
Buổi nắng âm thầm xơi chuối hột
Ngày mưa lặng lẽ vác chân giò
Ra đồng chiếu trải vô tư uống
Ghé chợ mồm vùi thoải mái ho
Vợ ốm triền miên nhà hết củi
Không còn một cắc lấy gì cho.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
23-08-2017, 05:11 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh

MAY MÀ ...

Thuở trước ham chơi thú cưỡi bò
Nên cần tính toán việc chăm lo
Ra đồng bắt cá đầy hai giỏ
Xả nước chùi rơm đủ bốn giò
Sáng dậy ăn mì no bụng bỏ
Đêm về cảm cúm nặng đầu ho
May mà trẻ thế đâu còn nhỏ
Gắng sức xơi liền thuốc bạn cho./.

TXS 22/8/2017

Nguyên văn bởi vancali96

LẨU BÒ

Lão bá ham vui nhậu lẩu bò
Đêm về trúng thực cả nhà lo
Vội vàng chú rể lo dần trán
Lật đật nàng dâu tới bóp giò
Mắt nhắm thì thào chân mãi giật
Môi trề rên rỉ miệng hoài ho
Từ đây ổng hứa không đàn đúm
Bạn hữu xa gần ... hãy nhớ cho

Vancali 8.22.17


ĐÀN ÔNG

Đàn ông nhậu xỉn rất hay bò
Mặt mũi sưng vù chẳng biết lo
Buổi nắng âm thầm xơi chuối hột
Ngày mưa lặng lẽ vác chân giò
Ra đồng chiếu trải vô tư uống
Ghé chợ mồm vùi thoải mái ho
Vợ ốm triền miên nhà hết củi
Không còn một cắc lấy gì cho.

DCHL


BỆNH LẠ

Khó chịu làm sao hệt kiến bò
Hễ là nổi cáu vợ con lo
Nóng bừng nhục thể tu vài lít
Nhễ nhại mồ hôi tắm mấy giò
Gió thổi run mình châm lửa sưởi
Mưa dầm ngứa cổ bóp dầu ho
Mong rằng sớm gặp thầy lang giỏi
Chữa trị y bài cứu giúp cho.(NHC)

buixuanphuong09
23-08-2017, 09:26 PM
GỬI NIỀM RIÊNG

Tìm kiếm loài hoa cứ mỗi ngày
Thả hồn tứ tuyệt vút lên mây
Trau từ chuốt vận từng câu chữ
Gửi nỗi niềm riêng Mái ấm này.

BXP 22.8.2017

LẠI THẾ NÀY

Thắp lửa đường thơ trải tháng ngày
Nhưng lời cứ mãi ở tầng mây
Vợ con chán nản hay làm dữ
Chả lẽ niềm vui lại thế này...
(NHC)

LẠI VỀ VUI

Đường thi nhức óc học bao ngày
Có lúc để hồn bổng tận mây
Khi được ra trường tâm hỉ hả
Ta lại về vui bạn chốn này.

BXP 23.8.2017

vancali96
23-08-2017, 10:43 PM
BỆNH LẠ

Khó chịu làm sao hệt kiến bò
Hễ là nổi cáu vợ con lo
Nóng bừng nhục thể tu vài lít
Nhễ nhại mồ hôi tắm mấy giò
Gió thổi run mình châm lửa sưởi
Mưa dầm ngứa cổ bóp dầu ho
Mong rằng sớm gặp thầy lang giỏi
Chữa trị y bài cứu giúp cho.(NHC)

https://s28.postimg.org/xuhunsm8t/Rua_bo.jpg

[Rùa bò

Mẹ la ăn uống chậm rùa bò
To xác rồi mà chẳng biết lo
Mãi cứ rong chơi , đà lớn vóc
Hoài mê lêu l ổng , đã cao giò
Ra đường áo ngắn thường hay cảm
Xuống phố lưng trần dễ bị ho
Gái phải đoan trang đừng lập dị
Mai này " ế ẩm " khổ thân cho

[B]Vancali 8.23.17

Lãng Tử Phiêu Diêu
24-08-2017, 06:11 PM
BỆNH LẠ

Khó chịu làm sao hệt kiến bò
Hễ là nổi cáu vợ con lo
Nóng bừng nhục thể tu vài lít
Nhễ nhại mồ hôi tắm mấy giò
Gió thổi run mình châm lửa sưởi
Mưa dầm ngứa cổ bóp dầu ho
Mong rằng sớm gặp thầy lang giỏi
Chữa trị y bài cứu giúp cho.(NHC)

https://s28.postimg.org/xuhunsm8t/Rua_bo.jpg

Rùa bò

Mẹ la ăn uống chậm rùa bò
To xác rồi mà chẳng biết lo
Mãi cứ rong chơi , đà lớn vóc
Hoài mê lêu lổng , đã cao giò
Ra đường áo ngắn thường hay cảm
Xuống phố lưng trần dễ bị ho
Gái phải đoan trang đừng lập dị
Mai này " ế ẩm " khổ thân cho

Vancali 8.23.17

MỞ LÒ BÒ

Có lão làng bên tập mổ bò
Gom về hết thảy nghĩ mà lo
Nhiều con hắn tậu đâu nhìn mã
Lắm chú nhà mua chả duyệt giò
Hám bạc phải đà làm lũ cúm
Tham tiền được trớn thịt bầy ho
Lây truyền dịch bệnh đau thương quá
Khốn nỗi sao hoài vẫn cứ cho.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
24-08-2017, 10:40 PM
RÙA BÒ

Mẹ la ăn uống chậm rùa bò
To xác rồi mà chẳng biết lo
Mãi cứ rong chơi , đà lớn vóc
Hoài mê lêu l ổng , đã cao giò
Ra đường áo ngắn thường hay cảm
Xuống phố lưng trần dễ bị ho
Gái phải đoan trang đừng lập dị
Mai này " ế ẩm " khổ thân cho

Vancali 8.23.17

___________________________________


MỞ LÒ BÒ

Có lão làng bên tập mổ bò
Gom về hết thảy nghĩ mà lo
Nhiều con hắn tậu đâu nhìn mã
Lắm chú nhà mua chả duyệt giò
Hám bạc phải đà làm lũ cúm
Tham tiền được trớn thịt bầy ho
Lây truyền dịch bệnh đau thương quá
Khốn nỗi sao hoài vẫn cứ cho.(NHC)

_______________________________


KIẾP CON BÒ

Trần gian trả nợ kiếp con bò
Nắng sớm mưa chiều ruộng rẫy lo
Chở thóc về làng chưa tím mặt
Đèo rơm xuống chợ đã xanh giò
Nhà ông mở tiệc bao người thích
Xóm chị nuôi mèo lắm đứa ho
Buổi tối vô chuồng đâu khóc kể
Thêm phần dịch bệnh muỗi mòng cho.

DCHL

vancali96
25-08-2017, 09:22 AM
]
RÙA BÒ

Mẹ la ăn uống chậm rùa bò
To xác rồi mà chẳng biết lo
Mãi cứ rong chơi , đà lớn vóc
Hoài mê lêu l ổng , đã cao giò
Ra đường áo ngắn thường hay cảm
Xuống phố lưng trần dễ bị ho
Gái phải đoan trang đừng lập dị
Mai này " ế ẩm " khổ thân cho

Vancali 8.23.17

___________________________________


MỞ LÒ BÒ

Có lão làng bên tập mổ bò
Gom về hết thảy nghĩ mà lo
Nhiều con hắn tậu đâu nhìn mã
Lắm chú nhà mua chả duyệt giò
Hám bạc phải đà làm lũ cúm
Tham tiền được trớn thịt bầy ho
Lây truyền dịch bệnh đau thương quá
Khốn nỗi sao hoài vẫn cứ cho.(NHC)

_______________________________


KIẾP CON BÒ

Trần gian trả nợ kiếp con bò
Nắng sớm mưa chiều ruộng rẫy lo
Chở thóc về làng chưa tím mặt
Đèo rơm xuống chợ đã xanh giò
Nhà ông mở tiệc bao người thích
Xóm chị nuôi mèo lắm đứa ho
Buổi tối vô chuồng đâu khóc kể
Thêm phần dịch bệnh muỗi mòng cho.

DCHL

https://s29.postimg.org/odh21rsbr/Nha_ngheo_2.jpg

Tran Xuan Sinh
25-08-2017, 10:28 AM
RÙA BÒ

Mẹ la ăn uống chậm rùa bò
To xác rồi mà chẳng biết lo
Mãi cứ rong chơi, đà lớn vóc
Hoài mê lêu lổng, đã cao giò
Ra đường áo ngắn thường hay cảm
Xuống phố lưng trần dễ bị ho
Gái phải đoan trang đừng lập dị
Mai này "ế ẩm" khổ thân cho.

Vancali 8.23.17
__________________________________



MỞ LÒ BÒ

Có lão làng bên tập mổ bò
Gom về hết thảy nghĩ mà lo
Nhiều con hắn tậu đâu nhìn mã
Lắm chú nhà mua chả duyệt giò
Hám bạc phải đà làm lũ cúm
Tham tiền được trớn thịt bầy ho
Lây truyền dịch bệnh đau thương quá
Khốn nỗi sao hoài vẫn cứ cho.(NHC)



HẾT CHỮ

Cổ chú sành chơi cái vận bò
Đêm ngày xướng họa tớ ngồi lo
Trần Sinh tới muộn chăm từng bữa
Lãng Tử vào nhanh cuống cả giò
Ngủ ngáy không đều tim loạn đập
Vui vầy chẳng tốt giọng khàn ho
Van Cà bỏ mặc nhìn vô cảm
Hết chữ đâm liều bạn hiểu cho./.

TXS 25/8/2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-08-2017, 01:52 PM
KIẾP CON BÒ

Trần gian trả nợ kiếp con bò
Nắng sớm mưa chiều ruộng rẫy lo
Chở thóc về làng chưa tím mặt
Đèo rơm xuống chợ đã xanh giò
Nhà ông mở tiệc bao người thích
Xóm chị nuôi mèo lắm đứa ho
Buổi tối vô chuồng đâu khóc kể
Thêm phần dịch bệnh muỗi mòng cho.

DCHL

https://s29.postimg.org/odh21rsbr/Nha_ngheo_2.jpg

HẾT CHỮ

Cổ chú sành chơi cái vận bò
Đêm ngày xướng họa tớ ngồi lo
Trần Sinh tới muộn chăm từng bữa
Lãng Tử vào nhanh cuống cả giò
Ngủ ngáy không đều tim loạn đập
Vui vầy chẳng tốt giọng khàn ho
Van Cà bỏ mặc nhìn vô cảm
Hết chữ đâm liều bạn hiểu cho./.

TXS 25/8/2017

ĐẠO CHÍCH

Đụt khoét tường sâu ắt phải bò
Lần đầu nhập bọn rất âu lo
Vồ ngay nhọ bếp bôi lên mặt
Chộp khẩn dầu xe trét xuống giò
Một đứa canh chừng luôn ngáp ngủ
Hai thằng cảnh giới mãi thèm ho
Sao lòng thấp thỏm và run quá
Cảm thấy không lành...bỏ hết cho.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
25-08-2017, 10:54 PM
https://s29.postimg.org/odh21rsbr/Nha_ngheo_2.jpg




HẾT CHỮ

Cổ chú sành chơi cái vận bò
Đêm ngày xướng họa tớ ngồi lo
Trần Sinh tới muộn chăm từng bữa
Lãng Tử vào nhanh cuống cả giò
Ngủ ngáy không đều tim loạn đập
Vui vầy chẳng tốt giọng khàn ho
Van Cà bỏ mặc nhìn vô cảm
Hết chữ đâm liều bạn hiểu cho./.

TXS 25/8/2017


ĐẠO CHÍCH

Đụt khoét tường sâu ắt phải bò
Lần đầu nhập bọn rất âu lo
Vồ ngay nhọ bếp bôi lên mặt
Chộp khẩn dầu xe trét xuống giò
Một đứa canh chừng luôn ngáp ngủ
Hai thằng cảnh giới mãi thèm ho
Sao lòng thấp thỏm và run quá
Cảm thấy không lành...bỏ hết cho.(NHC)




MẶC TÌNH CHO

Thùng bia hũ rượu nhắm khô bò
Lỡ té mương thì Dạ Cổ lo
Lợn béo em Cà mang giết thịt
Cầy tơ lão Thoại lấy thui giò
Băm vài tép sả không cần nói
Nhặt mớ thân hành chẳng dám ho
Nấu nướng chưa xong mà hết nhẵn
Say mèm hãy cứ mặc tình cho.

DCHL

_________________________________


* Bộ vận này hai bạn lãng tử với vancali họa khỏe quá , tôi chạy theo muốn bở hơi tai đây thầy Sinh ơi ...

Lãng Tử Phiêu Diêu
26-08-2017, 07:08 PM
MẶC TÌNH CHO

Thùng bia hũ rượu nhắm khô bò
Lỡ té mương thì Dạ Cổ lo
Lợn béo em Cà mang giết thịt
Cầy tơ lão Thoại lấy thui giò
Băm vài tép sả không cần nói
Nhặt mớ thân hành chẳng dám ho
Nấu nướng chưa xong mà hết nhẵn
Say mèm hãy cứ mặc tình cho.

DCHL

_________________________________


* Bộ vận này hai bạn lãng tử với vancali họa khỏe quá , tôi chạy theo muốn bở hơi tai đây thầy Sinh ơi ...


Phở bò

Các đấng mày râu ỷ phở bò
Lỡ mà "cấm vận " cóc thèm lo
Tha hồ tiếp cận cùng xanh mắt
Mặc sức giao lưu với trắng giò
Vẫn biết việc này không đẹp đẽ
Hoặc là chuyện ấy chẳng hay ho
Nhưng đành đỡ dạ hôm " đình chiến "
Bà xã thương tình nghĩ đến cho.

Vancali96

VỢ BẮT LÀM NÔNG

Ngày mai vợ bảo xới phân bò
Một đống to đùng dạ bỗng lo
Chuẩn bị khoai mùa trên chục đám
Sẵn sàng hoa Tết dưới trăm giò
Thuốc nam một rẫy phòng ngừa sốt
Thảo dược hai đồi chữa trị ho
Lắm việc ôi giời lên ngập cổ
Mong rằng bả hiểu hãy thương cho.(NHC)

Gió Bụi
26-08-2017, 11:28 PM
Theo quy định thì mỗi bài viết được đăng không quá 3 nơi trong diễn đàn, hầu tránh việc xả rác (SPAM). Thi hữu Lãng Tử Phiêu Diêu lưu ý giùm cho. Cảm ơn nhiều.

Trân trọng,

Gió Bụi

Lãng Tử Phiêu Diêu
26-08-2017, 11:30 PM
Theo quy định thì mỗi bài viết được đăng không quá 3 nơi trong diễn đàn, hầu tránh việc xả rác (SPAM). Thi hữu Lãng Tử Phiêu Diêu lưu ý giùm cho. Cảm ơn nhiều.

Trân trọng,

Gió Bụi

Dạ cảm ơn Thầy nhiều!e hiểu rồi!Chúc Thầy có một buổi tối thật vui nhé!

Dạ Cổ Hoài Lang
27-08-2017, 11:43 PM
PHỞ BÒ

Các đấng mày râu ỷ phở bò
Lỡ mà "cấm vận " cóc thèm lo
Tha hồ tiếp cận cùng xanh mắt
Mặc sức giao lưu với trắng giò
Vẫn biết việc này không đẹp đẽ
Hoặc là chuyện ấy chẳng hay ho
Nhưng đành đỡ dạ hôm " đình chiến "
Bà xã thương tình nghĩ đến cho

Vancali96

____________________________________


VỢ BẮT LÀM NÔNG

Ngày mai vợ bảo xới phân bò
Một đống to đùng dạ bỗng lo
Chuẩn bị khoai mùa trên chục đám
Sẵn sàng hoa Tết dưới trăm giò
Thuốc nam cấy nữa ngừa hàn cảm
Bách thảo trồng thêm trị sốt ho
Lắm việc ôi giời lên ngập cổ
Mong rằng bả hiểu hãy thương cho.(NHC)

______________________________


BÔI TRƠN CẢM XÚC

Cảm xúc cần trơn lấy mỡ bò
Thoa đều sáu mặt chả buồn lo
Tình trao ngữ điệu chờ xem ý
Nhạc trỗi thanh âm muốn nhổm giò
Có bệnh thương hàn y tá chữa
Không tiền cảm sốt bệnh nhân ho
Chiều hôm chén đắng dìu môi nhạt
Tấc dạ ưu phiền khốn khổ cho.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
28-08-2017, 11:20 PM
PHỞ BÒ

Các đấng mày râu ỷ phở bò
Lỡ mà "cấm vận " cóc thèm lo
Tha hồ tiếp cận cùng xanh mắt
Mặc sức giao lưu với trắng giò
Vẫn biết việc này không đẹp đẽ
Hoặc là chuyện ấy chẳng hay ho
Nhưng đành đỡ dạ hôm " đình chiến "
Bà xã thương tình nghĩ đến cho

Vancali96

____________________________________


VỢ BẮT LÀM NÔNG

Ngày mai vợ bảo xới phân bò
Một đống to đùng dạ bỗng lo
Chuẩn bị khoai mùa trên chục đám
Sẵn sàng hoa Tết dưới trăm giò
Thuốc nam một rẫy phòng ngừa sốt
Thảo dược hai đồi chữa trị ho
Lắm việc ôi giời lên ngập cổ
Mong rằng bả hiểu hãy thương cho.(NHC)

______________________________


BÔI TRƠN CẢM XÚC

Cảm xúc cần trơn lấy mỡ bò
Thoa đều sáu mặt chả buồn lo
Tình trao ngữ điệu chờ xem ý
Nhạc trỗi thanh âm muốn nhổm giò
Có bệnh thương hàn y tá chữa
Không tiền cảm sốt bệnh nhân ho
Chiều hôm chén đắng dìu môi nhạt
Tấc dạ ưu phiền khốn khổ cho.

DCHL

SỢ ROI BÒ

Ngày xưa cả bọn ghét roi bò
Quậy phá xong rồi cứ mãi lo
Tới ngõ cha cầm run tái mặt
Về sân mẹ nắm sợ thâm giò
Vừa nom bạt vía thằng kia báo
Mới thấy kinh hồn kẻ nọ ho
Ký ức hoa niên đầy kỷ niệm
Ơn dày dạy bảo phụ thân cho.(NHC)


* Mấy bữa nay bận quá không tiếp thơ với Sư Huynh Hoài Cổ Và Chị Vancali96, Mong Anh Chị thông cảm!.

vancali96
29-08-2017, 02:49 AM
SỢ ROI BÒ

Ngày xưa cả bọn ghét roi bò
Quậy phá xong rồi cứ mãi lo
Tới ngõ cha cầm run tái mặt
Về sân mẹ nắm sợ thâm giò
Vừa nom bạt vía thằng kia báo
Mới thấy kinh hồn kẻ nọ ho
Ký ức hoa niên đầy kỷ niệm
Ơn dày dạy bảo phụ thân cho.(NHC)


* Mấy bữa

[SIZE="5"]Trời cho

Con đông bỏ mặc đất dơ bò
Ở xóm nhà nghèo chẳng sức lo
Sáng sớm ra đồng run lạnh trán
Chiều hôm gánh mạ mệt tê giò
Không tiền rách áo nên thường cảm
Thiếu thuốc tơi mền dễ trúng ho
Vẫn sống thành nhân người mạnh khỏe
Vai cường thịt bắp ... phước trời cho

Vancali 8.28.17

Lãng Tử Phiêu Diêu
29-08-2017, 06:44 PM
SỢ ROI BÒ

Ngày xưa cả bọn ghét roi bò
Quậy phá xong rồi cứ mãi lo
Tới ngõ cha cầm run tái mặt
Về sân mẹ nắm sợ thâm giò
Vừa nom bạt vía thằng kia báo
Mới thấy kinh hồn kẻ nọ ho
Ký ức hoa niên đầy kỷ niệm
Ơn dày dạy bảo phụ thân cho.(NHC)




Trời cho

Con đông bỏ mặc đất dơ bò
Ở xóm nhà nghèo chẳng sức lo
Sáng sớm ra đồng run lạnh trán
Chiều hôm gánh mạ mệt tê giò
Không tiền rách áo nên thường cảm
Thiếu thuốc tơi mền dễ trúng ho
Vẫn sống thành nhân người mạnh khỏe
Vai cường thịt bắp ... phước trời cho

Vancali 8.28.17

ÁC MỘNG

Ngủ ké vài hôm chốn trại bò
Môi trường nhiễm khuẩn sợ nên lo
Rệp mò luẩn quẩn chờ châm mặt
Muỗi liệng vo ve đợi chích giò
Lại chiếu mền hôi nguyên buổi thức
Còn mùng gối ẩm cả đêm ho
Bao ngày sởn óc lòng hoang hoải
Nghĩ đến rùng mình...một vái cho.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
30-08-2017, 08:31 PM
TRỜI CHO

Con đông bỏ mặc đất dơ bò
Ở xóm nhà nghèo chẳng sức lo
Sáng sớm ra đồng run lạnh trán
Chiều hôm gánh mạ mệt tê giò
Không tiền rách áo nên thường cảm
Thiếu thuốc tơi mền dễ trúng ho
Vẫn sống thành nhân người mạnh khỏe
Vai cường thịt bắp ... phước trời cho

Vancali 8.28.17

___________________________________


ÁC MỘNG

Ngủ ké vài hôm chốn trại bò
Môi trường nhiễm khuẩn sợ nên lo
Rệp bò rúc rích chờ châm mặt
Muỗi liệng vo ve đợi chích giò
Lại chiếu mền hôi nguyên buổi thức
Còn mùng gối ẩm cả đêm ho
Bao ngày sởn óc lòng hoang hoải
Nghĩ lại rùng mình...một vái cho.(NHC)

_______________________________________


LỘC TỔ

Tiền dư phải tậu mấy em bò
Vỗ béo trăm ngày thiệt chẳng lo
Tiếp đón người mua bà xẻo thịt
Khen chê kẻ bán chị nâng giò
Hai thằng quét dọn trong nhà ngủ
Một đứa bày hàng giữa chợ ho
Bạc triệu gom về đâu chật ví
Gia đình hưởng lộc tổ tiên cho.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
31-08-2017, 01:34 PM
TRỜI CHO

Con đông bỏ mặc đất dơ bò
Ở xóm nhà nghèo chẳng sức lo
Sáng sớm ra đồng run lạnh trán
Chiều hôm gánh mạ mệt tê giò
Không tiền rách áo nên thường cảm
Thiếu thuốc tơi mền dễ trúng ho
Vẫn sống thành nhân người mạnh khỏe
Vai cường thịt bắp ... phước trời cho

Vancali 8.28.17

___________________________________


ÁC MỘNG

Ngủ ké vài hôm chốn trại bò
Môi trường nhiễm khuẩn sợ nên lo
Rệp bò rúc rích chờ châm mặt
Muỗi liệng vo ve đợi chích giò
Lại chiếu mền hôi nguyên buổi thức
Còn mùng gối ẩm cả đêm ho
Bao ngày sởn óc lòng hoang hoải
Nghĩ lại rùng mình...một vái cho.(NHC)

_______________________________________


LỘC TỔ

Tiền dư phải tậu mấy em bò
Vỗ béo trăm ngày thiệt chẳng lo
Tiếp đón người mua bà xẻo thịt
Khen chê kẻ bán chị nâng giò
Hai thằng quét dọn trong nhà ngủ
Một đứa bày hàng giữa chợ ho
Bạc triệu gom về đâu chật ví
Gia đình hưởng lộc tổ tiên cho.

DCHL

LỖ VỐN

Đã bảo mua trâu lại thỉnh bò
Đực còi nái mỏng dạ thêm lo
Lời qua tiếng lại toàn chê bắp
Kẻ bói người soi rặt chán giò
Đến buổi hăng mùi phân mãi bốc
Sang ngày rát cổ họng luôn ho
Trăn qua trở lại nằm suy nghĩ
Quyết định kêu làng bán lỗ cho.(NHC)

vancali96
31-08-2017, 08:29 PM
LỖ VỐN

Đã bảo mua trâu lại thỉnh bò
Đực còi nái mỏng dạ thêm lo
Lời qua tiếng lại toàn chê bắp
Kẻ bói người soi rặt chán giò
Đến buổi hăng mùi phân mãi bốc
Sang ngày rát cổ họng luôn ho
Trăn qua trở lại nằm suy nghĩ
Quyết định kêu làng bán lỗ cho.(NHC)

Chuyện bò

Vẫn biết Phiêu Diêu khoái vận bò
Nên chàng Dạ Cổ nhức đầu lo
Lời hay Hồng Thoại đà vơi ý
Chữ giỏi Huy Thanh đã bỏ giò
Kiền Đức vô hình do bị cảm
Van Cà vắng bóng bởi còn ho
Việt Nam Thi Hữu cùng bàn thảo
Lãng Tử xin người chấm dứt cho

Vancali96

Dạ Cổ Hoài Lang
31-08-2017, 10:19 PM
LỖ VỐN

Đã bảo mua trâu lại thỉnh bò
Đực còi nái mỏng dạ thêm lo
Lời qua tiếng lại toàn chê bắp
Kẻ bói người soi rặt chán giò
Đến buổi hăng mùi phân mãi bốc
Sang ngày rát cổ họng luôn ho
Trăn qua trở lại nằm suy nghĩ
Quyết định kêu làng bán lỗ cho.(NHC)

_________________________________________


CHUYỆN BÒ

Vẫn biết Phiêu Diêu khoái vận bò
Nên chàng Dạ Cổ nhức đầu lo
Lời hay Hồng Thoại đà vơi ý
Chữ giỏi Huy Thanh đã bỏ giò
Kiền Đức vô hình do bị cảm
Van Cà vắng bóng bởi còn ho
Việt Nam Thi Hữu cùng bàn thảo
Lãng Tử xin người chấm dứt cho

Vancali96

______________________________________


KIẾP TRÂU BÒ

Rằng tôi vẫn vậy kiếp trâu bò
Bát gạo đồng tiền của đáng lo
Cái khổ ôm vào chưa gãy gọng
Niềm vui kéo lại đã trầy giò
Thương con bé dại âm thầm ngủ
Tội vợ nghèo nàn lén lút ho
Nước lọ cơm niêu mà cảm thấy
Hương đời mặn đắng phũ phàng cho.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
01-09-2017, 10:07 PM
QUEN HƠI

Bởi lẽ người yêu rất đậm mùi
Nên ngày hổng gặp quá là xui!
Vườn bông chó giỡn không màng trụi
Đậu hũ mồm nhai chẳng thấy bùi
Ngẫm phận hồng nhung trừng mắt lủi
Thương mình dạ lý vẽ đường lui
Xa nàng hụt hẫng gom đầy túi
Mãi tưởng cùng em quấn chặt nùi!

HỒNG THOẠI 01.9.17

_________________________________________


VỢ TÔI

Nói thiệt vợ tôi rất có mùi
Nhưng mà tớ bảo kệ hên xui
Cầu duyên hạnh phúc luôn tươi thắm
Khấn phận yêu thương mãi ngọt bùi
Hết gạo buồn đeo lòng chả nản
Thiếu tiền khổ bám dạ không lui
Sắc cầm hảo hiệp đâu toan tính
Một lũ con thơ bấu cả nùi.(NHC)

__________________________________________


MÙI ĐỜI

Buồn đau sướng khổ thật nhiều mùi
Hễ ngủm con đề tại nó xui
Quán phở cô hàng nêm quá béo
Thùng khoai chị bếp nấu chưa bùi
Giang hồ vác mã thì vùng chạy
Mỹ nữ vay tiền sẽ tháo lui
Chẳng dám bon chen vì ngại cảnh
Hàng trăm món nợ kết thành nùi.

DCHL

vancali96
01-09-2017, 10:24 PM
[QUOTE=Dạ Cổ Hoài Lang;283860]
QUEN HƠI

Bởi lẽ người yêu rất đậm mùi
Nên ngày hổng gặp quá là xui!
Vườn bông chó giỡn không màng trụi
Đậu hũ mồm nhai chẳng thấy bùi
Ngẫm phận hồng nhung trừng mắt lủi
Thương mình dạ lý vẽ đường lui
Xa nàng hụt hẫng gom đầy túi
Mãi tưởng cùng em quấn chặt nùi!

HỒNG THOẠI 01.9.17

_________________________________________


VỢ TÔI

Nói thiệt vợ tôi rất có mùi
Nhưng mà tớ bảo kệ hên xui
Cầu duyên hạnh phúc luôn tươi thắm
Khấn phận yêu thương mãi ngọt bùi
Hết gạo buồn đeo lòng chả nản
Thiếu tiền khổ bám dạ không lui
Sắc cầm hảo hiệp đâu toan tính
Một lũ con thơ bấu cả nùi.(NHC)

__________________________________________


MÙI ĐỜI

Buồn đau sướng khổ thật nhiều mùi
Hễ ngủm con đề tại nó xui
Quán phở cô hàng nêm quá béo
Thùng khoai chị bếp nấu chưa bùi
Giang hồ vác mã thì vùng chạy
Mỹ nữ vay tiền sẽ tháo lui
Chẳng dám bon chen vì ngại cảnh
Hàng trăm món nợ kết thành nùi.

DCHL
Quen mùi

Nhiều năm ấm lạnh đã quen mùi
Cố nở nụ cười lỡ gặp xui
Nhớ buổi bần hàn cùng sẻ ngọt
Thương hôm khốn khó vẫn chia bùi
Dù cho trắc trở chân nào ngại
Dẫu có chông gai bước mấy lùi
Cuộc sống tuy nghèo luôn hạnh phúc
Đàn con nhảy múa loạn xà nùi

Vancali 9.1.17

Tran Xuan Sinh
02-09-2017, 02:55 PM
QUEN HƠI

Bởi lẽ người yêu rất đậm mùi
Nên ngày hổng gặp quá là xui!
Vườn bông chó giỡn không màng trụi
Đậu hũ mồm nhai chẳng thấy bùi
Ngẫm phận hồng nhung trừng mắt lủi
Thương mình dạ lý vẽ đường lui
Xa nàng hụt hẫng gom đầy túi
Mãi tưởng cùng em quấn chặt nùi!

HỒNG THOẠI 01.9.17

VỢ TÔI

Nói thiệt vợ tôi rất có mùi
Nhưng mà tớ bảo kệ hên xui
Cầu duyên hạnh phúc luôn tươi thắm
Khấn phận yêu thương mãi ngọt bùi
Hết gạo buồn đeo lòng chả nản
Thiếu tiền khổ bám dạ không lui
Sắc cầm hảo hiệp đâu toan tính
Một lũ con thơ bấu cả nùi.(NHC)



Ả HÀNG XÓM

Cái ả nhà bên đậu tuổi mùi
Than rằng phận kiếp mãi rành xui
Ra đường thấy bạn kêu đen đủi
Tới hội nhìn anh sợ búi bùi
Vẫn biết khiêm nhường nhưng lại tủi
Không màng dối trá dẫu đà lui
Đi làm xấu hổ nên đành lủi
Việc nước nào xong bỏ rối nùi./.

TXS 02/9/2017

vancali96
02-09-2017, 07:51 PM
TUỔI DÊ

Tử vi giải thuật luận năm mùi
Cuộc sống sang giàu ít vận xui
Lớn cửa cao nhà tình kết đậm
Nhiều thê lắm thiếp nghĩa đan bùi
Thần tài chiếu mệnh an nhàn đến
Phật tổ soi đàng vất vả lui
Tháng rộng niên dài luôn hạnh phúc
Đời cho số hưởng hốt nguyên nùi.(NHC)


Cám ơn Lãng Tử Phiêu Diêu đã cùng em xướng họa trong thời gian qua , em theo chân huynh muốn rã rời cả chân , thân chúc huynh luôn mạnh khỏe an vui

https://s26.pixxxels.org/f7kc6mbex/Tuoi_mui.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
02-09-2017, 09:06 PM
Ả HÀNG XÓM

Cái ả nhà bên đậu tuổi mùi
Than rằng phận kiếp mãi rành xui
Ra đường thấy bạn kêu đen đủi
Tới hội nhìn anh sợ búi bùi
Vẫn biết khiêm nhường nhưng lại tủi
Không màng dối trá dẫu đà lui
Đi làm xấu hổ nên đành lủi
Việc nước nào xong bỏ rối nùi./.

TXS 02/9/2017

__________________________________________


TUỔI DÊ

Tử vi giải thuật luận năm mùi
Cuộc sống sang giàu ít vận xui
Lớn cửa cao nhà tình kết đậm
Nhiều thê lắm thiếp nghĩa đan bùi
Thần tài chiếu mệnh an nhàn đến
Phật tổ soi đàng vất vả lui
Tháng rộng niên dài luôn hạnh phúc
Đời cho số hưởng hốt nguyên nùi.(NHC)

____________________________________________


https://s26.pixxxels.org/f7kc6mbex/Tuoi_mui.jpg

________________________________________________


NGƯỜI YÊU CỦA TỚ

Người yêu của tớ đã quen mùi
Những lúc gần nàng lại xả xui
Táo mỹ khui thùng xơi táo ngọt
Khoai tây rửa vỏ nấu khoai bùi
Bày mâm rượu nhạt khi anh tới
Dọn bát canh thừa lúc chị lui
Tổ ấm bình yên hằng níu giữ
Dù cho bổn mạng quấn quanh nùi.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
03-09-2017, 11:51 AM
https://s26.pixxxels.org/f7kc6mbex/Tuoi_mui.jpg

________________________________________________


NGƯỜI YÊU CỦA TỚ

Người yêu của tớ đã quen mùi
Những lúc gần nàng lại xả xui
Táo mỹ khui thùng xơi táo ngọt
Khoai tây rửa vỏ nấu khoai bùi
Bày mâm rượu nhạt khi anh tới
Dọn bát canh thừa lúc chị lui
Tổ ấm bình yên hằng níu giữ
Dù cho bổn mạng quấn quanh nùi.

DCHL


ĐỜI LÀ THẾ

Chước quỷ ca ve quyến rũ mùi
Anh nào dính bả hận đời xui
Cửa nhà mất hết vì ham lạ
Tiền của ra đi bởi thích bùi
Hưng thịnh bu đàn châm bẩm đến
Suy tàn rã đám mỉa mai lui
Đời hay cám dỗ đầy chiêu thức
Lắm kẻ u mê dính trọn nùi.(NHC)

Tran Xuan Sinh
03-09-2017, 03:14 PM
NGƯỜI YÊU CỦA TỚ

Người yêu của tớ đã quen mùi
Những lúc gần nàng lại xả xui
Táo mỹ khui thùng xơi táo ngọt
Khoai tây rửa vỏ nấu khoai bùi
Bày mâm rượu nhạt khi anh tới
Dọn bát canh thừa lúc chị lui
Tổ ấm bình yên hằng níu giữ
Dù cho bổn mạng quấn quanh nùi.

DCHL

ĐỜI LÀ THẾ

Kỹ nữ ca ve quyến rũ mùi
Anh nào dính bả hận đời xui
Cửa nhà mất hết vì ham lạ
Tiền của ra đi bởi thích bùi
Hưng thịnh bu đàn châm bẩm đến
Suy tàn rã đám mỉa mai lui
Đời hay cám dỗ đầy chiêu thức
Lắm kẻ u mê dính chặt nùi.(NHC)


VỌNG NGHIỆP

Nhà dê được gắn ở chi mùi
Bởi thế anh chàng đã gặp xui
Kẻ thích chiên giòn ăn thấy ngọt
Người ưa nướng đỏ nhậu thêm bùi
Linh hồn trở lại chu kỳ tiếp
Thể xác xa rời số phận lui
Giết thịt muôn loài bao quả báo
Đừng tham vọng nghiệp quấn như nùi./.

TXS 03/9/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
03-09-2017, 09:18 PM
ĐỜI LÀ THẾ

Kỹ nữ ca ve quyến rũ mùi
Anh nào dính bả hận đời xui
Cửa nhà mất hết vì ham lạ
Tiền của ra đi bởi thích bùi
Hưng thịnh bu đàn châm bẩm đến
Suy tàn rã đám mỉa mai lui
Đời hay cám dỗ đầy chiêu thức
Lắm kẻ u mê dính chặt nùi.(NHC)

https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

VỌNG NGHIỆP

Nhà dê được gắn ở chi mùi
Bởi thế anh chàng đã gặp xui
Kẻ thích chiên giòn ăn thấy ngọt
Người ưa nướng đỏ nhậu thêm bùi
Linh hồn trở lại chu kỳ tiếp
Thể xác xa rời số phận lui
Giết thịt muôn loài bao quả báo
Đừng tham vọng nghiệp quấn như nùi./.

TXS 03/9/2017

https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

HẾT XUI

Khổ cực thương đau đã nếm mùi
Nên giờ bổn mạng chẳng còn xui
Thuyền xưa gió tạt ăn cơm mốc
Bến cũ người đi nhớ quả bùi
Nẻo tới cung đàn êm ái bật
Đường về số kiếp nhọc nhằn lui
Tình yêu vẫn đượm màu chung thủy
Phú quý vinh hoa nhận cả nùi.

DCHL

vancali96
03-09-2017, 09:31 PM
[QUOTE=Dạ Cổ Hoài Lang;284039]
ĐỜI LÀ THẾ

Kỹ nữ ca ve quyến rũ mùi
Anh nào dính bả hận đời xui
Cửa nhà mất hết vì ham lạ
Tiền của ra đi bởi thích bùi
Hưng thịnh bu đàn châm bẩm đến
Suy tàn rã đám mỉa mai lui
Đời hay cám dỗ đầy chiêu thức
Lắm kẻ u mê dính chặt nùi.(NHC)

https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

VỌNG NGHIỆP

Nhà dê được gắn ở chi mùi
Bởi thế anh chàng đã gặp xui
Kẻ thích chiên giòn ăn thấy ngọt
Người ưa nướng đỏ nhậu thêm bùi
Linh hồn trở lại chu kỳ tiếp
Thể xác xa rời số phận lui
Giết thịt muôn loài bao quả báo
Đừng tham vọng nghiệp quấn như nùi./.

TXS 03/9/2017

https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

HẾT XUI

Khổ cực thương đau đã nếm mùi
Nên giờ bổn mạng chẳng còn xui
Thuyền xưa gió tạt ăn cơm mốc
Bến cũ người đi nhớ quả bùi
Nẻo tới cung đàn êm ái bật
Đường về số kiếp nhọc nhằn lui
Tình yêu vẫn đượm màu chung thủy
Phú quý vinh hoa nhận cả nùi.

DCHL
https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png



Mở nùi

Cũng tại lòng tham muốn lạ mùi
Mê hồng vợ dỗi đổ thừa xui
Bao năm với bậu âm thầm ngán
Một chốc bên em ngất ngưỡng bùi
Nếu đã quen rồi quen lối đến
Đâu còn có thể có đường lui
Làm sao " bắt cá hai tay " được
Quý bạn tâm giao ... giúp mở nùi

Vancali 9.3.17

vancali96
04-09-2017, 09:16 PM
Mở nùi

Cũng tại lòng tham muốn lạ mùi
Mê hồng vợ dỗi đổ thừa xui
Bao năm với bậu âm thầm ngán
Một chốc bên em ngất ngưỡng bùi
Nếu đã quen rồi quen lối đến
Đâu còn có thể có đường lui
Làm sao " bắt cá hai tay " được
Quý bạn tâm giao ... giúp mở nùi

Vancali 9.3.17

https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

MÙI LẠ

Chết bởi vì ta lạ lẫm mùi
Phen này chắc sẽ nhận điều xui
Bơ phờ quả tóc càng thêm trụi
Nhạt nhẽo niềm thương đã hết bùi
Né vợ âm thầm men ngõ lủi
Kiêng lời hối hả buộc mình lui
Từ nay Dạ Cổ xin đừng xúi
Nỗi khổ hùa nhau đến cuộn nùi!
HỒNG THOẠI 04.9.17


https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

BẢ CHUỘT

Thời nay nhử dụ phải thơm mùi
Lắm kẻ tham giành sẽ dính xui
Bả đặt ngon mồm trên quết ngọt
Mồi treo lạ miệng dưới bôi bùi
Chờn vờn dõi thấy con to đến
Thấp thoáng rình xem lũ nhỏ lui
Tưởng bở ăn nhiều thầm tự đắc
Ngờ đâu giãy chết vẫn ôm nùi.(NHC)

https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

Sắc mùi

Cuộc sống nếu không có sắc mùi
Làm gì hiểu được sự hên xui
Cơm nhà bậu hỡi nào phân béo
Phở quán người ơi sẽ biết bùi
Đến lúc thành công mừng bước tiến
Khi mà thất bại nếm tình lui
Đời ta tứ đại đừng hoang phí
Hưởng thụ mau đi … mặc rối nùi

Vancali 9.4.17

https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

Lãng Tử Phiêu Diêu
05-09-2017, 03:38 PM
MÙI LẠ

Chết bởi vì ta lạ lẫm mùi
Phen này chắc sẽ nhận điều xui
Bơ phờ quả tóc càng thêm trụi
Nhạt nhẽo niềm thương đã hết bùi
Né vợ âm thầm men ngõ lủi
Kiêng lời hối hả buộc mình lui
Từ nay Dạ Cổ xin đừng xúi
Nỗi khổ hùa nhau đến cuộn nùi!
HỒNG THOẠI 04.9.17


https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

BẢ CHUỘT

Thời nay nhử dụ phải thơm mùi
Lắm kẻ tham giành sẽ dính xui
Bả đặt ngon mồm trên quết ngọt
Mồi treo lạ miệng dưới bôi bùi
Chờn vờn dõi thấy con to đến
Thấp thoáng rình xem lũ nhỏ lui
Tưởng bở ăn nhiều thầm tự đắc
Ngờ đâu giãy chết vẫn ôm nùi.(NHC)

https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png

Sắc mùi

Cuộc sống nếu không có sắc mùi
Làm gì hiểu được sự hên xui
Cơm nhà bậu hỡi nào phân béo
Phở quán người ơi sẽ biết bùi
Đến lúc thành công mừng bước tiến
Khi mà thất bại nếm tình lui
Đời ta tứ đại đừng hoang phí
Hưởng thụ mau đi … mặc rối nùi

Vancali 9.4.17

https://s26.postimg.org/6ug62nrp5/buom_dchl.png




ĐÀNH CAM
(Họa hoán vận)

Số phận đời ta tựa giẻ nùi
Không đường hết lối để mà lui
Khơi trong hạnh phúc tìm gom ngọt
Gạn lọc niềm vui kiếm gỡ bùi
Gửi mộng theo mây vì dạ khiến
Ru hồn khấn Phật bởi lòng xui
Đành cam kiếp sống đầy ngang trái
Hỗn độn lầm than đủ sắc mùi.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
05-09-2017, 08:16 PM
SẮC MÙI

Cuộc sống nếu không có sắc mùi
Làm gì hiểu được sự hên xui
Cơm nhà bậu hởi nào phân béo
Phở quán người ơi sẽ biết bùi
Đến lúc thành công mừng bước tiến
Khi mà thất bại nếm tình lui
Đời ta tứ đại đừng hoang phí
Hưởng thụ mau đi … mặc rối nùi

Vancali 9.4.17

https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png

MÙI LẠ

Chết bởi vì ta lạ lẫm mùi
Phen này chắc sẽ nhận điều xui
Bơ phờ quả tóc càng thêm trụi
Nhạt nhẽo niềm thương đã hết bùi
Né vợ âm thầm men ngõ lủi
Kiêng lời hối hả buộc mình lui
Từ nay Dạ Cổ xin đừng xúi
Nỗi khổ hùa nhau đến cuộn nùi!
HỒNG THOẠI 04.9.17

https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png

ĐÀNH CAM
(Họa hoán vận)

Số phận đời ta tựa giẻ nùi
Không đường hết lối để mà lui
Khơi trong hạnh phúc tìm gom ngọt
Gạn lọc niềm vui kiếm gỡ bùi
Gửi mộng theo mây vì dạ khiến
Ru hồn khấn Phật bởi lòng xui
Đành cam kiếp sống đầy ngang trái
Hỗn độn lầm than đủ sắc mùi.(NHC)


https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png

ĐỜI NHƯ SỢI CHỈ

Chiều nay nhậu xỉn áo vương mùi
Vợ ngắt bầm mình hỏi có xui ?
Gặp ả chân dài đôi mắt ướt
Ăn con lợn béo quả tim bùi
Mùa đông bạc tốt siêng đi lại
Tháng hạ tiền còm ít tới lui
Chạy gạo từng lon từ cái thuở
Đời như sợi chỉ rối tung nùi.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
06-09-2017, 04:44 PM
https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png

MÙI LẠ

Chết bởi vì ta lạ lẫm mùi
Phen này chắc sẽ nhận điều xui
Bơ phờ quả tóc càng thêm trụi
Nhạt nhẽo niềm thương đã hết bùi
Né vợ âm thầm men ngõ lủi
Kiêng lời hối hả buộc mình lui
Từ nay Dạ Cổ xin đừng xúi
Nỗi khổ hùa nhau đến cuộn nùi!
HỒNG THOẠI 04.9.17

https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png

ĐÀNH CAM
(Họa hoán vận)

Số phận đời ta tựa giẻ nùi
Không đường hết lối để mà lui
Khơi trong hạnh phúc tìm gom ngọt
Gạn lọc niềm vui kiếm gỡ bùi
Gửi mộng theo mây vì dạ khiến
Ru hồn khấn Phật bởi lòng xui
Đành cam kiếp sống đầy ngang trái
Hỗn độn lầm than đủ sắc mùi.(NHC)


https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png

ĐỜI NHƯ SỢI CHỈ

Chiều nay nhậu xỉn áo vương mùi
Vợ ngắt bầm mình hỏi có xui ?
Gặp ả chân dài đôi mắt ướt
Ăn con lợn béo quả tim bùi
Mùa đông bạc tốt siêng đi lại
Tháng hạ tiền còm ít tới lui
Chạy gạo từng lon từ cái thuở
Đời như sợi chỉ rối tung nùi.

DCHL

VỢ GIẬN

Nguyện sống cùng nhau đã nhớ mùi
Bao ngày vắng vợ nhủ lòng xui
Nhà hoang lạc lõng đâu màu thắm
Bếp lạnh chơ vơ chẳng sắc bùi
Mở cõi ru tình thương nhớ lại
Khơi bờ nhuận nghĩa giận hờn lui
Đêm tàn lạc lõng ôm gối chiếc
Thổn thức trong tim bực quấn nùi.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
06-09-2017, 10:38 PM
VỢ GIẬN

Nguyện sống cùng nhau đã nhớ mùi
Bao ngày vắng vợ nhủ lòng xui
Nhà hoang lạc lõng đâu màu thắm
Bếp lạnh chơ vơ chẳng sắc bùi
Đợi gió ru tình thương nhớ lại
Chờ trăng nhuận nghĩa giận hờn lui
Đêm tàn lạc lõng ôm gối chiếc
Thổn thức trong tim bực quấn nùi.(NHC)


https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

PHỞ

Người ta bán phở với rau mùi
Xịt thuốc sâu nào đến nỗi xui
Đổi vị cơm sườn nên thấy béo
Thay hương bún mọc chẳng nghe bùi
Cô hàng hét giá vừa mồm cãi
Bảo vệ tung quyền đã cẳng lui
Há lẽ thương trường như chiến trận
Quanh co lợi ích cỡ trăm nùi.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
06-09-2017, 10:44 PM
VU LAN NHỚ MẸ

Sắp đến ngày rằm cõi thế trông
Vu lan hiếu tử ước hoa hồng
Người nhìn hớn hở vui ra mắt
Kẻ thấy buồn hiu thắt ở lòng
Đã hết thời gian sầu mãi đợi
Chỉ còn kỷ niệm tốt hoài mong
Xa rời phụ mẫu hồn hoang dại
Nhớ mẹ trời xa lệ chảy dòng.

Vancali 9.5.17

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

VU LAN BÁO HIẾU

Bao người ấp ủ đứng ngồi trông
Báo hiếu Vu lan nhận đóa hồng
Trẻ mỏ quây quần cha cạnh mẹ
Già nua thấp thỏm nỗi bên lòng
Ghi lời tháng bảy luôn cầu khấn
Tạc dạ ngày rằm mãi nhớ mong
Thắp nén hương trầm xin bái nguyện
Tình sâu nghĩa nặng trải muôn dòng./.

TXS 06/9/2017

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png


MẸ TÔI

Bao ngày tựa cửa mẹ già trông
Những đứa con thơ mặt đỏ hồng
Để vượt gian nan liền góp sức
Cần qua khốn khổ vội chung lòng
Nhà cao cửa lớn nào mơ tưởng
Bạc lắm tiền nhiều chẳng đợi mong
Gậy trúc ra vào thương tuổi hạc
Đời như mạch nước chảy xuôi dòng.

DCHL

vancali96
07-09-2017, 01:04 AM
[QUOTE=Dạ Cổ Hoài Lang;284328]
VỢ GIẬN

Nguyện sống cùng nhau đã nhớ mùi
Bao ngày vắng vợ nhủ lòng xui
Nhà hoang lạc lõng đâu màu thắm
Bếp lạnh chơ vơ chẳng sắc bùi
Đợi gió ru tình thương nhớ lại
Chờ trăng nhuận nghĩa giận hờn lui
Đêm tàn lạc lõng ôm gối chiếc
Thổn thức trong tim bực quấn nùi.(NHC)


https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

PHỞ

Người ta bán phở với rau mùi
Xịt thuốc sâu nào đến nỗi xui
Đổi vị cơm sườn nên thấy béo
Thay hương bún mọc chẳng nghe bùi
Cô hàng hét giá vừa mồm cãi
Bảo vệ tung quyền đã cẳng lui
Há lẽ thương trường như chiến trận
Quanh co lợi ích cỡ trăm nùi.

DCHL

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

Tuổi quí mùi

Quẻ bói rằng em tuổi quí mùi
Cuộc đời thoải mái chẳng giờ xui
Tình duyên rất tốt tha hồ khoái
Gia đạo nhiều may mặc sức bùi
Sự nghiệp thênh thang đà cứ tiến
Tiền tài rủng rỉnh thể nào lui
Lâu đài hạnh phúc đầy nhung gấm
Cửa hậu nên treo tấm giẻ nùi

Vancali 9.7.17

https://s26.postimg.org/6dzveplmx/Tuoi_qui_mui.jpg

Lãng Tử Phiêu Diêu
07-09-2017, 02:57 PM
https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

PHỞ

Người ta bán phở với rau mùi
Xịt thuốc sâu nào đến nỗi xui
Đổi vị cơm sườn nên thấy béo
Thay hương bún mọc chẳng nghe bùi
Cô hàng hét giá vừa mồm cãi
Bảo vệ tung quyền đã cẳng lui
Há lẽ thương trường như chiến trận
Quanh co lợi ích cỡ trăm nùi.

DCHL

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

Tuổi quí mùi

Quẻ bói rằng em tuổi quí mùi
Cuộc đời thoải mái chẳng giờ xui
Tình duyên rất tốt tha hồ khoái
Gia đạo nhiều may mặc sức bùi
Sự nghiệp thênh thang đà cứ tiến
Tiền tài rủng rỉnh thể nào lui
Lâu đài hạnh phúc đầy nhung gấm
Cửa hậu nên treo tấm giẻ nùi

Vancali 9.7.17

https://s26.postimg.org/6dzveplmx/Tuoi_qui_mui.jpg


CỬA QUAN

Vào cửa tham quan đã sặc mùi
Đi nhầm chốn ấy hẳn đời xui
Không tiền mặt lạnh quăng lời đắng
Lắm bạc môi tươi gửi tiếng bùi
Chả lẽ oan khiên nghèo phải gánh
Hay là nghiệt ngã khổ đành lui
Thời nay có của ra thì thắng
Uất hận trào dâng lụy ướt nùi.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
07-09-2017, 11:01 PM
TUỔI QUÝ MÙI

Quẻ bói rằng em tuổi quí mùi
Cuộc đời thoải mái chẳng giờ xui
Tình duyên rất tốt tha hồ khoái
Gia đạo nhiều may mặc sức bùi
Sự nghiệp thênh thang đà cứ tiến
Tiền tài rủng rỉnh thể nào lui
Lâu đài hạnh phúc đầy nhung gấm
Cửa hậu nên treo tấm giẻ nùi

Vancali 9.7.17

https://s26.postimg.org/wxv67j2ih/image.png

CỬA QUAN

Vào cửa tham quan đã sặc mùi
Đi nhầm chốn ấy hẳn đời xui
Không tiền mặt lạnh quăng lời đắng
Lắm bạc môi tươi gửi tiếng bùi
Chả lẽ oan khiên nghèo phải gánh
Hay là nghiệt ngã khổ đành lui
Thời nay có của ra thì thắng
Uất hận trào dâng lụy ướt nùi.(NHC)

https://s26.postimg.org/wxv67j2ih/image.png

HƯƠNG RƯỢU TÌNH THƠ

Ngồi nghe rượu nếp thoảng bay mùi
Để bước phong trần chợt khiến xui
Góc phố ly đầy thay chén cạn
Đường quê nghĩa nhạt thế duyên bùi
Sông dài lữ khách đò xưa vẫy
Biển rộng thương hồ bến cũ lui
Một khoảng trời xanh hoa vẫn thắm
Bài thơ ngũ độ rối ren nùi.

DCHL

vancali96
08-09-2017, 06:31 PM
Hôm nay dầu thu ở California em xin dán lên bài thơ cũ cho quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh yêu đời .

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20993046_1394635933988469_6256517605858161334_n.jp g?oh=bd65b1c70a0704691f18bcfb82436aa1&oe=5A1A4E4E

Lãng Tử Phiêu Diêu
08-09-2017, 06:36 PM
https://s26.postimg.org/wxv67j2ih/image.png

CỬA QUAN

Vào cửa tham quan đã sặc mùi
Đi nhầm chốn ấy hẳn đời xui
Không tiền mặt lạnh quăng lời đắng
Lắm bạc môi tươi gửi tiếng bùi
Chả lẽ oan khiên nghèo phải gánh
Hay là nghiệt ngã khổ đành lui
Thời nay có của ra thì thắng
Uất hận trào dâng lụy ướt nùi.(NHC)

https://s26.postimg.org/wxv67j2ih/image.png

HƯƠNG RƯỢU TÌNH THƠ

Ngồi nghe rượu nếp thoảng bay mùi
Để bước phong trần chợt khiến xui
Góc phố ly đầy thay chén cạn
Đường quê nghĩa nhạt thế duyên bùi
Sông dài lữ khách đò xưa vẫy
Biển rộng thương hồ bến cũ lui
Một khoảng trời xanh hoa vẫn thắm
Bài thơ ngũ độ rối ren nùi.

DCHL

SỐNG DỞ

Bữa tiệc nhà bên quá tạp mùi
Vọng ồn nhức óc hạn ngày xui
Xưa còn bạn hữu thì ngon ngọt
Nay hết tình thân đã dở bùi
Sống hiểm ngang tàng người tháo chạy
Chơi hèn láu cá kẻ bèn lui
Khuyên lòng gạt bỏ xua phiền não
Để dạ thanh cao tránh cẩn nùi.(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
08-09-2017, 06:39 PM
Hôm nay dầu thu ở California em xin dán lên bài thơ cũ cho quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh yêu đời .

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20993046_1394635933988469_6256517605858161334_n.jp g?oh=bd65b1c70a0704691f18bcfb82436aa1&oe=5A1A4E4E

Cảm ơn Chi Van rất nhiều!Sẽ tiếp chiêu Chị sau, Luôn chúc Chị Luôn vui và hạnh phúc!.

vancali96
08-09-2017, 09:48 PM
[QUOTE=Lãng Tử Phiêu Diêu;284489]SỐNG DỞ

Bữa tiệc nhà bên quá tạp mùi
Vọng ồn nhức óc hạn ngày xui
Xưa còn bạn hữu thì ngon ngọt
Nay hết tình thân đã dở bùi
Sống hiểm ngang tàn người tháo chạy
Chơi hèn láu cá kẻ bèn lui
Khuyên lòng gạt bỏ xua phiền não
Để dạ thanh cao tránh cẩn nùi.(NHC)



Tóc nùi

Phái nữ trời ban quyến rũ mùi
Nên chàng bướm mộng chẳng màng xui
Băng rừng những muốn cho ngày đẹp
Lội suối mong sao được miếng bùl
Dẫu có mưa phùn tâm mấy nản
Hay là nắng hạn cánh hề lui
Tình yêu tiếng gọi lời ma mị
Để nhớ người xa đến tóc nùi

Vancali 9.8.17

Cám ơn huynh vui xướng họa , làm mình chạy theo bộ vận này ná thở ... nhưng mình rất thích cho dù nát óc .hihi

Dạ Cổ Hoài Lang
08-09-2017, 11:18 PM
SỐNG DỞ

Bữa tiệc nhà bên quá tạp mùi
Vọng ồn nhức óc hạn ngày xui
Xưa còn bạn hữu thì ngon ngọt
Nay hết tình thân đã dở bùi
Sống hiểm ngang tàng người tháo chạy
Chơi hèn láu cá kẻ bèn lui
Khuyên lòng gạt bỏ xua phiền não
Để dạ thanh cao tránh cẩn nùi.(NHC)

https://s26.postimg.org/3r1koxvnd/xderr.png

TÓC NÙI

Phái nữ trời ban quyến rũ mùi
Nên chàng bướm mộng chẳng màng xui
Băng rừng những muốn cho ngày đẹp
Lội suối mong sao được miếng bùi
Dẫu có mưa phùn tâm mấy nản
Hay là nắng hạn cánh hề lui
Tình yêu tiếng gọi lời ma mị
Để nhớ người xa đến tóc nùi

Vancali 9.8.17

https://s26.postimg.org/3r1koxvnd/xderr.png

LOẠN ĐÁM CƯỚI

Năm nay cưới hỏi loạn xà nùi
Cháu vợ con thầy mãi tới lui
Góp sức nên anh bài hát ngọt
Chung tay mới chị khoản thơ bùi
Nàng dâu má đỏ bờ môi khiến
Chú rể khăn hồng ánh mắt xui
Cứ đám này rồi thêm đám nữa
Thành ra áo xống khẳm chua mùi.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
08-09-2017, 11:46 PM
Hôm nay dầu thu ở California em xin dán lên bài thơ cũ cho quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh yêu đời .

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20993046_1394635933988469_6256517605858161334_n.jp g?oh=bd65b1c70a0704691f18bcfb82436aa1&oe=5A1A4E4E



TÌM BẠN

Đi tìm bạn cũ má hồng xinh
Nửa giấc phù hoa bỗng đoạn tình
Gió tạt bên thềm còn nhớ tiếng
Mưa rơi trước mặt vẫn thương hình
Lòng đau chẳng muốn người phân giải
Dạ xót không cần kẻ chứng minh
Trắc trở đò duyên ngày nắng hạ
Bao chua xót chuyện lứa đôi mình.

DCHL

vancali96
09-09-2017, 09:05 PM
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20993046_1394635933988469_6256517605858161334_n.jp g?oh=bd65b1c70a0704691f18bcfb82436aa1&oe=5A1A4E4E

TÌM BẠN

Đi tìm bạn cũ má hồng xinh
Nửa giấc phù hoa bỗng đoạn tình
Gió tạt bên thềm còn nhớ tiếng
Mưa rơi trước mặt vẫn thương hình
Lòng đau chẳng muốn người phân giải
Dạ xót không cần kẻ chứng minh
Trắc trở đò duyên ngày nắng hạ
Bao chua xót chuyện lứa đôi mình.

DCHL

Ân tình

Chiếc lá thu vàng giấc mộng xinh
Người ơi có nhớ chuyện ân tình
Đồi mơ ngày ấy còn hai đứa
Biển hẹn hôm nay vắng bóng hình
Một chốc thuyền đi nào tiễn biệt
Bao giờ bậu đến để thanh minh
Vì sao Nguyệt Lão se duyên lỡ
Kẻ Bắc chim Nam … khẻ gọi “ mình “

Vancali 9.9.17

Tran Xuan Sinh
10-09-2017, 06:43 AM
TÌM BẠN

Đi tìm bạn cũ má hồng xinh
Nửa giấc phù hoa bỗng đoạn tình
Gió tạt bên thềm còn nhớ tiếng
Mưa rơi trước mặt vẫn thương hình
Lòng đau chẳng muốn người phân giải
Dạ xót không cần kẻ chứng minh
Trắc trở đò duyên ngày nắng hạ
Bao chua xót chuyện lứa đôi mình.

DCHL

Ân tình

Chiếc lá thu vàng giấc mộng xinh
Người ơi có nhớ chuyện ân tình
Đồi mơ ngày ấy còn hai đứa
Biển hẹn hôm nay vắng bóng hình
Một chốc thuyền đi nào tiễn biệt
Bao giờ bậu đến để thanh minh
Vì sao Nguyệt Lão se duyên lỡ
Kẻ Bắc chim Nam … khẽ gọi “mình“.

Vancali 9.9.17


CẢNH THU

Cảnh vật Thu về đã thấy xinh
Buồn vui lẫn lộn thoảng hương tình
Dòng mưa nắng đậu treo từng giải
Ngọn gió rừng che trải những hình
Lặng lẽ chiều hôm làn khói mỏng
Âm thầm buổi sớm dạ người minh
Hoa vàng cúc nở tràn nương rẫy
Đẹp đẽ nhường bao tổ quốc mình./.

TXS 10/9/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
10-09-2017, 10:20 PM
ÂN TÌNH

Chiếc lá thu vàng giấc mộng xinh
Người ơi có nhớ chuyện ân tình
Đồi mơ ngày ấy còn hai đứa
Biển hẹn hôm nay vắng bóng hình
Một chốc thuyền đi nào tiễn biệt
Bao giờ bậu đến để thanh minh
Vì sao Nguyệt Lão se duyên lỡ
Kẻ Bắc chim Nam … khẽ gọi “mình“.

Vancali 9.9.17

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

CẢNH THU

Cảnh vật Thu về đã thấy xinh
Buồn vui lẫn lộn thoảng hương tình
Dòng mưa nắng đậu treo từng giải
Ngọn gió rừng che trải những hình
Lặng lẽ chiều hôm làn khói mỏng
Âm thầm buổi sớm dạ người minh
Hoa vàng cúc nở tràn nương rẫy
Đẹp đẽ nhường bao tổ quốc mình./.

TXS 10/9/2017

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

CÁNH THƯ XINH

Lâu rồi chẳng nhận cánh thư xinh
Ảm đạm màu rêu phủ cuộc tình
Sợi khói lên cao mờ cảnh vật
Cơn mưa xuống thấp ảo khung hình
Trương Phi đọ sức cùng Quan Vũ
Tư Mã so tài với Khổng Minh
Rảnh rỗi thì xem dăm bảy phút
Cho quên khổ hận chất trong mình.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
11-09-2017, 01:12 PM
https://s26.postimg.org/3r1koxvnd/xderr.png

TÓC NÙI

Phái nữ trời ban quyến rũ mùi
Nên chàng bướm mộng chẳng màng xui
Băng rừng những muốn cho ngày đẹp
Lội suối mong sao được miếng bùi
Dẫu có mưa phùn tâm mấy nản
Hay là nắng hạn cánh hề lui
Tình yêu tiếng gọi lời ma mị
Để nhớ người xa đến tóc nùi

Vancali 9.8.17

https://s26.postimg.org/3r1koxvnd/xderr.png

LOẠN ĐÁM CƯỚI

Năm nay cưới hỏi loạn xà nùi
Cháu vợ con thầy mãi tới lui
Góp sức nên anh bài hát ngọt
Chung tay mới chị khoản thơ bùi
Nàng dâu má đỏ bờ môi khiến
Chú rể khăn hồng ánh mắt xui
Cứ đám này rồi thêm đám nữa
Thành ra áo xống khẳm chua mùi.

DCHL

THIỆN ÁC

Yêu tinh quyến rũ có đâu mùi
Ma quỷ ám vào ắt mạng xui
Phỉnh đúng người mê châm bẩm ngọt
Lừa ngay kẻ lụy đảo điên bùi
Nhân gieo kiếp trước căn lành dưỡng
Quả gặt đời sau nghiệp chướng lui
Thiện ác chung quanh đều hiện hữu
Tu tâm giác ngộ bớt vương nùi.(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
11-09-2017, 05:25 PM
https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

CẢNH THU

Cảnh vật Thu về đã thấy xinh
Buồn vui lẫn lộn thoảng hương tình
Dòng mưa nắng đậu treo từng giải
Ngọn gió rừng che trải những hình
Lặng lẽ chiều hôm làn khói mỏng
Âm thầm buổi sớm dạ người minh
Hoa vàng cúc nở tràn nương rẫy
Đẹp đẽ nhường bao tổ quốc mình./.

TXS 10/9/2017

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

CÁNH THƯ XINH

Lâu rồi chẳng nhận cánh thư xinh
Ảm đạm màu rêu phủ cuộc tình
Sợi khói lên cao mờ cảnh vật
Cơn mưa xuống thấp ảo khung hình
Trương Phi đọ sức cùng Quan Vũ
Tư Mã so tài với Khổng Minh
Rảnh rỗi thì xem dăm bảy phút
Cho quên khổ hận chất trong mình.

DCHL

CẢM TẠ

Hôm nào cũng nhận áng thơ xinh
Lắm nghĩa yêu thương chuốc đượm tình
Cõi thượng khơi màu tươi vẹn cảnh
Trần gian nhuận sắc thắm nguyên hình
Trao nguồn phấn khởi bừng tâm sáng
Gửi chốn vui mừng tỏa dạ minh
Cảm tạ bao lòng chân thiện mỹ
Về sau kể lại cháu con mình.(NHC)

vancali96
11-09-2017, 09:36 PM
1]CẢM TẠ

Hôm nào cũng nhận áng thơ xinh
Lắm nghĩa yêu thương chuốc đượm tình
Cõi thượng khơi màu tươi vẹn cảnh
Trần gian nhuận sắc thắm nguyên hình
Trao nguồn phấn khởi bừng tâm sáng
Gửi chốn vui mừng tỏa dạ minh
Cảm tạ bao lòng chân thiện mỹ
Về sau kể lại cháu con mình.(NHC)



Duyên tình

Viễn xứ phai tàn nét đẹp xinh
Người xưa xoá bỏ chữ duyên tình
Qua rồi biển hẹn mây vờn gió
Đã hết đồi mơ bóng quyện hình
Cứ ngỡ đường tơ rằng chính trực
Đâu ngờ nẻo ái chẳng phân minh
Giờ đây cách biệt đời đôi ngả
Thổn thức canh khuya tủi phận mình

Vancali 9.11.17

Tran Xuan Sinh
12-09-2017, 03:55 PM
CẢM TẠ



Hôm nào cũng nhận áng thơ xinh
Lắm nghĩa yêu thương chuốc đượm tình
Cõi thượng khơi màu tươi vẹn cảnh
Trần gian nhuận sắc thắm nguyên hình
Trao nguồn phấn khởi bừng tâm sáng
Gửi chốn vui mừng tỏa dạ minh
Cảm tạ bao lòng chân thiện mỹ
Về sau kể lại cháu con mình.(NHC)


Duyên tình


Viễn xứ phai tàn nét đẹp xinh
Người xưa xoá bỏ chữ duyên tình
Qua rồi biển hẹn mây vờn gió
Đã hết đồi mơ bóng quyện hình
Cứ ngỡ đường tơ rằng chính trực
Đâu ngờ nẻo ái chẳng phân minh
Giờ đây cách biệt đời đôi ngả
Thổn thức canh khuya tủi phận mình.


Vancali 9.11.17


VỢ LÃO

Vợ lão bao người thấy bảo xinh
Dù nay quá bảy chục xuân tình
Làn da trắng mịn phô màu tuyết
Lọn tóc dài đen điểm dáng hình
Đảm việc gia đình lo trọn đủ
Chia phần xã hội nói tường minh
Tuy già học hỏi còn tinh tấn
Giữ đạo rèn tâm tự chỉnh mình./.

TXS 12/9/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
12-09-2017, 08:25 PM
THIỆN ÁC

Yêu tinh quyến rũ có đâu mùi
Ma quỷ ám vào ắt mạng xui
Phỉnh đúng người mê châm bẩm ngọt
Lừa ngay kẻ lụy đảo điên bùi
Nhân gieo kiếp trước căn lành dưỡng
Quả gặt đời sau nghiệp chướng lui
Thiện ác chung quanh đều hiện hữu
Tu tâm giác ngộ bớt vương nùi.(NHC)

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc lâu nay vẫn đượm mùi
Tình chồng nghĩa vợ có gì xui
Mâm cơm ủ ngọt chờ duyên thắm
Bát rượu đưa cay trả số bùi
Ngắm cảnh sau vườn tia nắng gọi
Trông người giữa phố giọt đàn lui
Bình thơ vụn vặt dăm ba chữ
Một kiếp phong lưu đã tháo nùi.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
12-09-2017, 08:45 PM
CẢM TẠ

Hôm nào cũng nhận áng thơ xinh
Lắm nghĩa yêu thương chuốc đượm tình
Cõi thượng khơi màu tươi vẹn cảnh
Trần gian nhuận sắc thắm nguyên hình
Trao nguồn phấn khởi bừng tâm sáng
Gửi chốn vui mừng tỏa dạ minh
Cảm tạ bao lòng chân thiện mỹ
Về sau kể lại cháu con mình.(NHC)

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

DUYÊN TÌNH

Viễn xứ phai tàn nét đẹp xinh
Người xưa xoá bỏ chữ duyên tình
Qua rồi biển hẹn mây vờn gió
Đã hết đồi mơ bóng quyện hình
Cứ ngỡ đường tơ rằng chính trực
Đâu ngờ nẻo ái chẳng phân minh
Giờ đây cách biệt đời đôi ngả
Thổn thức canh khuya tủi phận mình

Vancali9.11.17

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

VỢ LÃO

Vợ lão bao người thấy bảo xinh
Dù nay quá bảy chục xuân tình
Làn da trắng mịn phô màu tuyết
Lọn tóc dài đen điểm dáng hình
Đảm việc gia đình lo trọn đủ
Chia phần xã hội nói tường minh
Tuy già học hỏi còn tinh tấn
Giữ đạo rèn tâm tự chỉnh mình./.

TXS 12/9/2017

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

HOA ĐỜI THẮM NỤ

Ước nụ hoa đời mãi thắm xinh
Ngàn năm triệu kẻ vốn đa tình
Con đường trải lụa thời lưu tiếng
Thảm cỏ bày nhung vẫn khắc hình
Chữ xót xa nào vương cánh hạc
Lời êm ái nọ vẫy bình minh
Cho dù cuộc sống nhiều đau khổ
Bến cũ đò xưa chẳng một mình.

DCHL

vancali96
13-09-2017, 07:32 AM
Sư Huynh DCHL đăng bài trước nên bài e đăng sau bị khắc lục nên phải sửa lại, Sư Huynh nhanh quá e theo đuối hơi luôn. Chúc Sư Huynh cùng các Sư Huynh, Sư Tỷ và các Thi Hữu buổi tối thật vui!

KHÓC PHẬN MÌNH

Thổn thức xa rời giấc mộng xinh
Nguồn yêu đã chết nhạt hương tình
Đêm về sướt mướt thầm mơ ảnh
Tối lại chơ vơ lặng nhớ hình
Lắm lúc đường tơ không quảng đại
Đôi lần nẻo ái chẳng quang minh
Duyên tàn bạc thếch còn đâu mộng
Góp nhặt bao năm khóc phận mình.

(NHC)

Ảo ảnh

Cám cảnh thu vàng sắc thật xinh
Làm cho bướm ngọc bổng hưng tình
Bên rào vỗ cánh thân vờn bóng
Trước gió khoe duyên nắng gợi hình
Cứ ngỡ lời kia là khoáng đạt
Đâu ngờ chuyện ấy chẳng anh minh
Nàng thơ vội vã vào rừng trốn
Để lại chàng ta nỗi bực mình

Vancali 9.12.17

https://s26.pixxxels.org/69g5db1op/Ao_anh.jpg

HỒNG THOẠI
13-09-2017, 10:43 AM
KHÓC PHẬN MÌNH

Thổn thức xa rời giấc mộng xinh
Nguồn yêu đã chết nhạt hương tình
Đêm về sướt mướt thầm mơ ảnh
Tối lại chơ vơ lặng nhớ hình
Lắm lúc đường tơ không quảng đại
Đôi lần nẻo ái chẳng quang minh
Duyên tàn bạc thếch còn đâu mộng
Góp nhặt bao năm khóc phận mình.

(NHC)


https://s26.pixxxels.org/69g5db1op/Ao_anh.jpg



GẶP GỠ

Gặp gỡ chi rồi cảm nét xinh
Trời xui " một nửa " đến ươm tình
Lời thưa nhã nhặn hoài khen tính
Mắt gởi long lanh mãi chuộng hình
Để trí âm thầm nuôi ý định
Cho hồn vội vã ngắm bình minh
Và trong khoảnh khắc đầy yên tĩnh
Phụng kể loan nghe chuyện chúng mình.
HỒNG THOẠI 13.9.17

Dạ Cổ Hoài Lang
13-09-2017, 11:19 PM
KHÓC PHẬN MÌNH

Thổn thức xa rời giấc mộng xinh
Nguồn yêu đã chết nhạt hương tình
Đêm về sướt mướt thầm mơ ảnh
Tối lại chơ vơ lặng nhớ hình
Lắm lúc đường tơ không quảng đại
Đôi lần nẻo ái chẳng quang minh
Duyên tàn bạc thếch còn đâu mộng
Góp nhặt bao năm khóc phận mình.(NHC)

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

ẢO ẢNH

Cám cảnh thu vàng sắc thật xinh
Làm cho bướm ngọc bổng hưng tình
Bên rào vỗ cánh thân vờn bóng
Trước gió khoe duyên nắng gợi hình
Cứ ngỡ lời kia là khoáng đạt
Đâu ngờ chuyện ấy chẳng anh minh
Nàng thơ vội vã vào rừng trốn
Để lại chàng ta nỗi bực mình

Vancali 9.12.17

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

MÊ HOA

Bao loài hoa đẹp dáng xinh xinh
Ấp ủ hồn tôi biết mấy tình
Đến cụ Gu Hờ mong nhận ảnh
Vào trang Thi Hữu muốn đăng hình
Canh khuya điểm hạt tâm còn sáng
Sớm rạng du Còm trí vẫn minh
Đi bộ làm thơ luôn sảng khoái
Chuyên tu cải nghiệp cái thân mình.

BXP 13.9.2017

https://s26.postimg.org/xqqi62qux/002-23_500.png

EM VỀ GIỮA PHỐ

Em về giữa phố nụ cười xinh
Phấn khởi tôi gieo nốt nhạc tình
Lũ sẻ vui đùa bên sợi khói
Bầy chim nhảy múa cạnh khung hình
Yêu đời bút pháp mang trình diễn
Đãi bạn niêm vần để thuyết minh
Buổi xướng thì chơi bài tá tự
Hay tam điệp thức cũng do mình.

DCHL

vancali96
14-09-2017, 07:36 AM
TAN TÁC

Mong nàng giữ được nét xuân xinh
Để đọng trong anh một chút tình
Phận hẩm đành cam sầu bặt tiếng
Duyên thừa phải chịu úa phai hình
Buồn canh tuyết phủ lay bờ tối
Tủi khắc sương tàn đọng bến minh
Gối phượng phòng loan giờ quạnh quẽ
Người quên kẻ nhớ tiếc cho mình.(NHC)




Gọi tình

Rạng ngày má điểm phấn hồng xinh
Tạo nét thanh xuân vẫy gọi tình
Để bướm hào hoa hoài mỏi cánh
Làm ong lãng tử mãi say hình
Đường tơ lắm nẻo đành phân tách
Nẻo ái trăm đường phải thuyết minh
Cũng bởi vì yêu người áo não
Trăng khuya nhớ bạn khổ riêng mình

Vancali 9.13.17

https://s26.pixxxels.org/ifxvofz2h/Goi_tinh.jpg

Lãng Tử Phiêu Diêu
14-09-2017, 11:52 PM
TAN TÁC

Mong nàng giữ được nét xuân xinh
Để đọng trong anh một chút tình
Phận hẩm đành cam sầu bặt tiếng
Duyên thừa phải chịu úa phai hình
Buồn canh tuyết phủ lay bờ tối
Tủi khắc sương tàn đọng bến minh
Gối phượng phòng loan giờ quạnh quẽ
Người quên kẻ nhớ tiếc cho mình.(NHC)




Gọi tình

Rạng ngày má điểm phấn hồng xinh
Tạo nét thanh xuân vẫy gọi tình
Để bướm hào hoa hoài mỏi cánh
Làm ong lãng tử mãi say hình
Đường tơ lắm nẻo đành phân tách
Nẻo ái trăm đường phải thuyết minh
Cũng bởi vì yêu người áo não
Trăng khuya nhớ bạn khổ riêng mình

Vancali 9.13.17

https://s26.pixxxels.org/ifxvofz2h/Goi_tinh.jpg

MẤT CHẤT

Lắm của nhiều tiền biệt thự xinh
Xài sang xế đẹp đổi nhanh tình
Lập bè trác táng mê quay cảnh
Kết hội ăn chơi thích chụp hình
Ối kiểu lai căng thời hiện đại
Muôn phần lố bịch buổi văn minh
Thuần phong mỹ tục đâu màng đến
Bát nháo trêu ngươi cũng bực mình.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
15-09-2017, 10:58 PM
GỌI TÌNH

Rạng ngày má điểm phấn hồng xinh
Tạo nét thanh xuân vẫy gọi tình
Để bướm hào hoa hoài mỏi cánh
Làm ong lãng tử mãi say hình
Đường tơ lắm nẻo đành phân tách
Nẻo ái trăm đường phải thuyết minh
Cũng bởi vì yêu người áo não
Trăng khuya nhớ bạn khổ riêng mình

Vancali 9.13.17

https://s26.postimg.org/4c8rqm795/dchl13.gif


PHONG LAN HOÀNG THẢO

Hoàng thảo đa loài thật đẹp xinh
Phô duyên thiếu nữ chứa chan tình
Môi hồng diễm lệ khoe thanh sắc
Áo trắng tinh khôi tỏ dáng hình
Lộng lẫy vàng trau xua bóng tối
Yêu kiều ngọc chuốt rạng bình minh
Ngàn hai chủng loại bền son sắt
Trước cõi nhân gian khẳng định mình

BXP 14.9.2017

https://s26.postimg.org/4c8rqm795/dchl13.gif

MẤT CHẤT

Lắm của nhiều tiền biệt thự xinh
Xài sang xế đẹp đổi nhanh tình
Lập bè trác táng mê quay cảnh
Kết hội ăn chơi thích chụp hình
Ối kiểu lai căng thời hiện đại
Muôn phần lố bịch buổi văn minh
Thuần phong mỹ tục đâu màng đến
Bát nháo trêu ngươi cũng bực mình.(NHC)

https://s26.postimg.org/4c8rqm795/dchl13.gif

CHUYỆN NHÀ CHUYỆN CỬA

Tuy nghèo cũng dựng mái nhà xinh
Ngõ trúc quanh co thật hữu tình
Mạch nước vừa thông con chộp ảnh
Tường vôi mới quét vợ treo hình
Ăn chơi bốn bữa nên truyền đạt
Nhảy múa vài giờ khỏi biện minh
Chiến hữu cùng mâm mà lỡ bước
Nhanh tay móc dế gọi cho mình.

DCHL

vancali96
16-09-2017, 06:17 AM
Lời của biển

Sóng vỗ rì rào bạn có nghe
Lời rên của biển lạ không nè
Khi thời tủi phận đâu lời chúc
Lúc lại than trời hỏng bạn che
Trách gió hào hoa thuyền lớn thổi
Buồn mây lãng tử núi cao đè
Đêm dài lẻ bóng ai người hiểu
Mấy chữ thơ đường dạ muốn se

Vancali 9.15.17

Xin lỗi quí huynh tỷ cho em sửa bài thơ Lời của biển bị thất luật , xin mến chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh yêu đời .

Lãng Tử Phiêu Diêu
16-09-2017, 07:06 PM
Lời của biển

Sóng vỗ rì rào bạn có nghe
Lời rên của biển lạ không nè
Khi thời tủi phận đâu lời chúc
Lúc lại than trời hỏng bạn che
Trách gió hào hoa thuyền lớn thổi
Buồn mây lãng tử núi cao đè
Cuộc sống cô đơn người mấy hiểu
Canh dài lẻ bóng khiến hồn se

Vancali 9.15.17

TẬT XẤU CỦA VỢ

Đêm nào cũng ngáy cả làng nghe
Mất ngủ triền miên bực quá nè
Cứ ngỡ nhà trên qua chửi mắng
Đâu ngờ xóm dưới lại bao che
Buồn phiền lắm lúc đưa tay bịt
Bải hoải nhiều khi lấy gối đè
Vẫn biết tình duyên là số phận
Đành thôi chấp nhận mặc lòng se.(NHC)

vancali96
16-09-2017, 08:39 PM
Lời của biển

Sóng vỗ rì rào bạn có nghe
Lời rên của biển lạ không nè
Khi thời tủi phận đâu lời chúc
Lúc lại than trời hỏng bạn che
Trách gió hào hoa thuyền lớn thổi
Buồn mây lãng tử núi cao đè
Đêm dài lẻ bóng ai người hiểu
Mấy chữ thơ đường dạ muốn se

Vancali 9.15.17

Xin lỗi quí huynh tỷ cho em sửa bài thơ Lời của biển bị thất luật , xin mến chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh yêu đời .

TẬT XẤU CỦA VỢ

Đêm nào cũng ngáy cả làng nghe
Mất ngủ triền miên bực quá nè
Cứ ngỡ nhà trên qua chửi mắng
Đâu ngờ xóm dưới lại bao che
Buồn phiền lắm lúc đưa tay bịt
Bải hoải nhiều khi lấy gối đè
Vẫn biết tình duyên là số phận
Đành thôi chấp nhận mặc lòng se.(NHC)




Buổi giao mùa

Cảnh vật giao mùa hãy lắng nghe
Vào thu sắc lá đẹp ghê nè
Ngoài sân bướm trắng đài hoa lượn
Dưới dậu môi hồng chiếc nón che
Rảo bước “ Hoài Lang “ ngòi bút phẩy
Dừng chân “ Lãng Tử “ nhịp tim đè
Tao đàn rộn rã câu đường luật
Quí trọng ân tình bạn hữu se

Vancli 9.16.17

Dạ Cổ Hoài Lang
16-09-2017, 10:28 PM
LỜI CỦA BIỂN

Sóng vỗ rì rào bạn có nghe
Lời rên của biển lạ không nè
Khi thời tủi phận đâu lời chúc
Lúc lại than trời hỏng bạn che
Trách gió hào hoa thuyền lớn thổi
Buồn mây lãng tử núi cao đè
Đêm dài lẻ bóng ai người hiểu
Mấy chữ thơ đường dạ muốn se

Vancali 9.15.17

https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

TẬT XẤU CỦA VỢ

Đêm nào cũng ngáy cả làng nghe
Mất ngủ triền miên bực quá nè
Cứ ngỡ nhà trên qua chửi mắng
Đâu ngờ xóm dưới lại bao che
Buồn phiền lắm lúc đưa tay bịt
Bải hoải nhiều khi lấy gối đè
Vẫn biết tình duyên là số phận
Đành thôi chấp nhận mặc lòng se.(NHC)

https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

NÓI KHOÁC

Tôi thời nói khoác bạn đừng nghe
Lộc tổ cho nên trúng số nè
Giấc ngủ êm đềm thuê kẻ quạt
Tâm hồn rạng rỡ mắng người che
Không ưa lãng tử ? Dùng tay đánh !
Chẳng thích giai nhân ? Lấy bạc đè !
Tự sướng nhưng đời sao quá khổ
Đêm dài gió lạnh nỗi buồn se.

DCHL

Tran Xuan Sinh
17-09-2017, 03:32 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=285108#post285108)

TẬT XẤU CỦA VỢ

Đêm nào cũng ngáy cả làng nghe
Mất ngủ triền miên bực quá nè
Cứ ngỡ nhà trên qua chửi mắng
Đâu ngờ xóm dưới lại bao che
Buồn phiền lắm lúc đưa tay bịt
Bải hoải nhiều khi lấy gối đè
Vẫn biết tình duyên là số phận
Đành thôi chấp nhận mặc lòng se.(NHC)

NÓI KHOÁC


Tôi thời nói khoác bạn đừng nghe
Lộc tổ cho nên trúng số nè
Giấc ngủ êm đềm thuê kẻ quạt
Tâm hồn rạng rỡ mắng người che
Không ưa lãng tử? Dùng tay đánh!
Chẳng thích giai nhân? Lấy bạc đè!
Tự sướng nhưng đời sao quá khổ
Đêm dài gió lạnh nỗi buồn se.


DCHL

BIỂN VẪN VUI

Đêm ngày biển vỗ tớ thường nghe
Tủi phận gì đâu hãy lắng nè
Nước rộng không màn vây nắng trải
Sông dài chẳng bạt lấp trời che
Thuyền đi thả lưới buồm giăng mở
Sóng dội chìm phao gió cuộn đè
Bãi tắm bao người vui mát mẻ
Trên bờ lũ trẻ áo quần se./.

TXS 17/9/2017

vancali96
17-09-2017, 08:46 PM
https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

NÓI KHOÁC

Tôi thời nói khoác bạn đừng nghe
Lộc tổ cho nên trúng số nè
Giấc ngủ êm đềm thuê kẻ quạt
Tâm hồn rạng rỡ mắng người che
Không ưa lãng tử ? Dùng tay đánh !
Chẳng thích giai nhân ? Lấy bạc đè !
Tự sướng nhưng đời sao quá khổ
Đêm dài gió lạnh nỗi buồn se.

DCHL

https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

BIỂN VẪN VUI

Đêm ngày biển vỗ tớ thường nghe
Tủi phận gì đâu hãy lắng nè
Nước rộng không màn vây nắng trải
Sông dài chẳng bạt lấp trời che
Thuyền đi thả lưới buồm giăng mở
Sóng dội chìm phao gió cuộn đè
Bãi tắm bao người vui mát mẻ
Trên bờ lũ trẻ áo quần se./.

TXS 17/9/2017

https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

LÃNG TỬ TÔI
(Họa vui)

Miệng lưỡi đa tình quỷ cũng nghe
Hễ cơ bốc phét lạ chưa nè
Đêm về bóng bẩy vài em đón
Sáng lại thơm lừng mấy ả che
Quán rượu bao lần đào nõn bám
Hô-teo lắm bận gái tơ đè
Trời gieo đỏ phận cho mình hưởng
Được phước tha hồ thỏa mộng se.(NHC)



https://s26.postimg.org/j4pzi33jt/dchl7.png

Chớ nghe

Tin đồn bạn hỡi chớ thèm nghe
Chỉ tổ lo âu hãy nhớ nè
Sự thật không hay đà biệt dấu
Tật cuồng chẳng tốt đã liền che
Làm ngơ dòng họ tung lời bốc
Đánh bóng người thân lấy thế đè
Chuyện ở trời “ Tây “ đầy quái gở
Xa về mặc sức ... “ dóc “ lòng se

Vancali 9.17.17


https://s26.pixxxels.org/653rrxop5/Cho_nghe.jpg

Tran Xuan Sinh
18-09-2017, 08:39 AM
LÃNG TỬ TÔI

(Họa vui)


Miệng lưỡi đa tình quỷ cũng nghe
Hễ cơ bốc phét lạ chưa nè
Đêm về bóng bẩy vài em đón
Sáng lại thơm lừng mấy ả che
Quán rượu bao lần đào nõn bám
Hô-teo lắm bận gái tơ đè
Trời gieo đỏ phận cho mình hưởng
Được phước tha hồ thỏa mộng se.(NHC)


Chớ nghe


Tin đồn bạn hỡi chớ thèm nghe
Chỉ tổ lo âu hãy nhớ nè
Sự thật không hay đà biệt dấu
Tật cuồng chẳng tốt đã liền che
Làm ngơ dòng họ tung lời bốc
Đánh bóng người thân lấy thế đè
Chuyện ở trời “Tây“ đầy quái gở
Xa về mặc sức ... “dóc“ lòng se.


Vancali 9.17.17




https://s26.pixxxels.org/653rrxop5/Cho_nghe.jpg



BA KHÔNG

Họ bảo ta đừng NGÓ hoặc NGHE
Mà sao bạn vẽ ảnh đây nè
Không nhìn dưới cổ tràng dây cuốn
Chẳng thấy trên mình mảnh vải che
Ngực nở da hồng phô biểu diễn
Vòng eo bụng lớn trải lên đè
Chưa dòm cũng hiểu đời tươi mát
Bỏ NÓI trong lòng dạ vẫn se./.

TXS 18/9/2017

http://1.bp.blogspot.com/-Fgd2ShFOoac/UeSm8itMPcI/AAAAAAAACys/0q4ik8eeygg/s640/3+con+khi.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
18-09-2017, 09:28 PM
BUỔI GIAO MÙA

Cảnh vật giao mùa hãy lắng nghe
Vào thu sắc lá đẹp ghê nè
Ngoài sân bướm trắng đài hoa lượn
Dưới dậu môi hồng chiếc nón che
Rảo bước “ Hoài Lang “ ngòi bút phẩy
Dừng chân “ Lãng Tử “ nhịp tim đè
Tao đàn rộn rã câu đường luật
Quí trọng ân tình bạn hữu se

Vancali 9.16.17

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

BIỂN VẪN VUI

Đêm ngày biển vỗ tớ thường nghe
Tủi phận gì đâu hãy lắng nè
Nước rộng không màn vây nắng trải
Sông dài chẳng bạt lấp trời che
Thuyền đi thả lưới buồm giăng mở
Sóng dội chìm phao gió cuộn đè
Bãi tắm bao người vui mát mẻ
Trên bờ lũ trẻ áo quần se./.

TXS 17/9/2017

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

LÃNG TỬ TÔI
(Họa vui)

Miệng lưỡi đa tình quỷ cũng nghe
Hễ cơ bốc phét lạ chưa nè
Đêm về bóng bẩy vài em đón
Sáng lại thơm lừng mấy ả che
Quán rượu bao lần đào nõn bám
Hô-teo lắm bận gái tơ đè
Trời gieo đỏ phận cho mình hưởng
Được phước tha hồ thỏa mộng se.(NHC)

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

NGHÈO

Nghèo hèn nói chuyện chẳng ai nghe
Phải có đô la mới mạnh nè
Mái rạ tồi tàn con cháu ngủ
Căn lều trống trải vợ chồng che
Cơm nhai mấy hột thì cơm nát
Đá đập nhiều viên cũng đá đè
Ám ảnh muôn phần câu tủi nhục
Thôi rồi lộc đỏ hết thèm se.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
18-09-2017, 09:33 PM
PHÁT NGUYỆN

Chùa bao đạo hữu trẻ hay già
Phát nguyện tâm thành lễ quả hoa
Bảo tháp cao vời chung một đỉnh
Nhà tu rộng lớn trải năm tòa
Trì Kinh muốn hiểu Người răn dạy
Niệm Chú mong cầu Phật độ tha
Cánh hạc nghiêng chiều bay gắng giữ
Luân hồi sẽ đổi kiếp đời ta./.

TXS 15/9/2017

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

PHẢI NĂNG RÈN LUYỆN

Phải năng rèn luyện cái thân già
Để gốc cây tàn vẫn nở hoa
Họa xướng còn ham câu Tứ tuyệt
Giao lưu vẫn nể chốn Tam tòa (thánh Mẫu)
Âm thầm nghiệp kiếp tu nhân hậu
Lặng lẽ dòng đời sống vị tha
Xả hận buông tham cầu giải thoát
Tâm lành “bốn chúng”* chẳng riêng ta.

BXP 16.9.2017

* “Bốn chúng” : Tăng, Ni & Phật tử tại gia nam nữ.

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

CHẮC CHẮN

Hễ sống lâu năm chắc chắn già
Đâu còn mặt đẹp giống như hoa
Đày thân xuống phố ăn cơm hộp
Đánh vợ lên quan nhận trát tòa
Dẫu lúc lưng còng tiền chẳng bỏ
Dù ngày mắt kém bạc nào tha
Đong chai đếm lọ nhìn thêm ngán
Món nợ ngàn đời ám ảnh ta.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
18-09-2017, 09:40 PM
TAN TÁC

Mong nàng giữ được nét xuân xinh
Để gợi trong anh một chút tình
Phận hẩm đành cam sầu bặt tiếng
Duyên ôi phải chịu úa phai hình
Buồn canh tuyết phủ lay bờ tối
Tủi khắc sương tàn đọng bến minh
Gối phượng phòng loan giờ quạnh quẽ
Người quên kẻ nhớ tiếc cho mình.(NHC)

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

GỌI TÌNH

Rạng ngày má điểm phấn hồng xinh
Tạo nét thanh xuân vẫy gọi tình
Để bướm hào hoa hoài mỏi cánh
Làm ong lãng tử mãi say hình
Đường tơ lắm nẻo đành phân tách
Nẻo ái trăm đường phải thuyết minh
Cũng bởi vì yêu người áo não
Trăng khuya nhớ bạn khổ riêng mình

Vancali 9.13.17

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

CÁI DUYÊN MÌNH

Nồng nàn âu yếm nét tươi xinh
Như những ngày xưa mới tỏ tình
Nét bút xa xôi còn khắc ảnh
Câu thơ gần gũi vẫn ghi hình
Gừng cay muối mặn tâm hằng tỉnh
Ván vững thuyền bền trí lại minh
Hạnh phúc đơn sơ mà thắm đẹp
Trăm năm chẳng nhạt cái duyên mình

BXP 16.9.2017

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

KHÚC ĐƯỜNG THI

Mực thảo câu từ nét thắm xinh
Bài thơ ủ ngọt mối duyên tình
Thất ngôn vắng bạn thì trông ảnh
Bát cú xa tôi lại liếc hình
Rộn rã lầu mây cần phối hợp
Tưng bừng gác gió phải liên minh
Đăng đàn cứ vậy tùy tâm xướng
Bởi khúc đường thi trọng đãi mình.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
19-09-2017, 07:01 PM
https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

GỌI TÌNH

Rạng ngày má điểm phấn hồng xinh
Tạo nét thanh xuân vẫy gọi tình
Để bướm hào hoa hoài mỏi cánh
Làm ong lãng tử mãi say hình
Đường tơ lắm nẻo đành phân tách
Nẻo ái trăm đường phải thuyết minh
Cũng bởi vì yêu người áo não
Trăng khuya nhớ bạn khổ riêng mình

Vancali 9.13.17

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

CÁI DUYÊN MÌNH

Nồng nàn âu yếm nét tươi xinh
Như những ngày xưa mới tỏ tình
Nét bút xa xôi còn khắc ảnh
Câu thơ gần gũi vẫn ghi hình
Gừng cay muối mặn tâm hằng tỉnh
Ván vững thuyền bền trí lại minh
Hạnh phúc đơn sơ mà thắm đẹp
Trăm năm chẳng nhạt cái duyên mình

BXP 16.9.2017

https://s26.postimg.org/xk1z4novt/dchl8.png

KHÚC ĐƯỜNG THI

Mực thảo câu từ nét thắm xinh
Bài thơ ủ ngọt mối duyên tình
Thất ngôn vắng bạn thì trông ảnh
Bát cú xa tôi lại liếc hình
Rộn rã lầu mây cần phối hợp
Tưng bừng gác gió phải liên minh
Đăng đàn cứ vậy tùy tâm xướng
Bởi khúc đường thi trọng đãi mình.

DCHL

KIẾP PHÙ SINH

Duyên đời bạc bẽo gửi trăng xinh
Để sống bình an khỏi nợ tình
Dạ nhủ hằng đêm thôi mộng ảnh
Hồn khuyên mỗi sớm chẳng mơ hình
Rèn tâm vững trí xa đường tối
Giũa ý bền lòng đến nẻo minh
Gói trọn phù sinh vào cõi thiện
Vui tươi giác ngộ phúc thương mình.(NHC)

vancali96
20-09-2017, 07:03 PM
KHÔNG CÂN SỨC

Tin đồn cọp gấu chả thèm nghe
Tím mặt bầm thân trách dại nè
Ả nọ cao to dùng guốc nện
Anh này thấp nhỏ lấy mình che
Khi mà kiệt sức kề môi cắn
Lúc đã tàn hơi áp ngực đè
Chứng cảnh thư hùng muôn kẻ khoái
Khôi hài cớ sự nỡ nào se.(NHC)






Chuyện đời

Sợ thấy không nhìn cóc dám nghe
Trần gian phức tạp quá vầy nè
Ra đường liễu yếu ơ thờ đậy
Xuống phố chân dài hớ hễnh che
Cặp mắt như mù nhân thế cản
Đôi tai giống lảng máu tim đè
Văn minh điện toán cùng trang ảo
Mấy thứ vô tình … thấy mặt se !

Vancali 9.20.17

Dạ Cổ Hoài Lang
20-09-2017, 09:05 PM
KHÔNG CÂN SỨC

Tin đồn cọp gấu chả thèm nghe
Tím mặt bầm thân trách dại nè
Ả nọ cao to dùng guốc nện
Anh này thấp nhỏ lấy mình che
Khi mà kiệt sức kề môi cắn
Lúc đã tàn hơi áp ngực đè
Chứng cảnh thư hùng muôn kẻ khoái
Khôi hài cớ sự nỡ nào se.(NHC)

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHUYỆN ĐỜI

Sợ thấy không nhìn cóc dám nghe
Trần gian phức tạp quá vầy nè
Ra đường liễu yếu ơ thờ đậy
Xuống phố chân dài hớ hễnh che
Cặp mắt như mù nhân thế cản
Đôi tai giống lảng máu tim đè
Văn minh điện toán cùng trang ảo
Mấy thứ vô tình … thấy mặt se !

Vancali 9.20.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐÊM NGHE NHẠC TRỊNH

Đêm dài nhạc Trịnh mở và nghe
Cảm thấy hồn sao trống trải nè
Dế gáy bên thềm câu đã chặn
Thơ về cạnh ngõ tứ còn che
Khơi dòng chẳng ngọt thì tim vỡ
Tả ý không ngon ắt mộng đè
Bạn hữu môn này chơi khỏe thế
Ngôn từ mạch lạc dễ dàng se.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
21-09-2017, 04:46 PM
KHÔNG CÂN SỨC

Tin đồn cọp gấu chả thèm nghe
Tím mặt bầm thân trách dại nè
Ả nọ cao to dùng guốc nện
Anh này thấp nhỏ lấy mình che
Khi mà kiệt sức kề môi cắn
Lúc đã tàn hơi áp ngực đè
Chứng cảnh thư hùng muôn kẻ khoái
Khôi hài cớ sự nỡ nào se.(NHC)

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHUYỆN ĐỜI

Sợ thấy không nhìn cóc dám nghe
Trần gian phức tạp quá vầy nè
Ra đường liễu yếu ơ thờ đậy
Xuống phố chân dài hớ hễnh che
Cặp mắt như mù nhân thế cản
Đôi tai giống lảng máu tim đè
Văn minh điện toán cùng trang ảo
Mấy thứ vô tình … thấy mặt se !

Vancali 9.20.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

ĐÊM NGHE NHẠC TRỊNH

Đêm dài nhạc Trịnh mở và nghe
Cảm thấy hồn sao trống trải nè
Dế gáy bên thềm câu đã chặn
Thơ về cạnh ngõ tứ còn che
Khơi dòng chẳng ngọt thì tim vỡ
Tả ý không ngon ắt mộng đè
Bạn hữu môn này chơi khỏe thế
Ngôn từ mạch lạc dễ dàng se.

DCHL

NGÀY CUỐI CẤP

Tiếng trống dập dồn cả bọn nghe
Trò cô tiễn biệt vấn vương nè
Ve sầu mượn tiếng ngân nga hát
Phượng đỏ vay màu thổn thức che
Ấp ủ bài thơ cơn mộng giấu
Nâng niu nhật ký giấc mơ đè
Hoài thương kỉ niệm đầy trang nhớ
Mãi nhớ ân tình đủ dạ se.(NHC)

HỒNG THOẠI
22-09-2017, 03:43 PM
Sen Chảnh

Sen nồng rực thắm giữa bùn lem
Lắm ả buồn thân núp ẩn rèm
Lặng lẽ niêm phòng lo phấn điểm
Âm thầm đóng ngõ sợ người xem
Hương lừng mọi nẻo ru lòng ngất
Sắc tỏa ngàn phương khiến kẻ thèm
Huệ cúc mai đào buông nhụy rủ
Muôn loài vạn cảnh ngưỡng nhìn em.

Hồng Vy
20-09-2017




CHẠY CƯỚI HÒA NHAU
(Họa vui)

Đúng tuổi thôi liều lấy một em
Tân hôn chóng vánh cũng buông rèm
Đàng trai ủ dột không cần ngó
Họ gái u sầu chẳng muốn xem
Lịch lãm nàng dâu nhiều cậu thích
Thanh cao chàng rễ lắm cô thèm
Đâu ngờ lộ bóng lâu ngày ém
Gặp ả mang bầu phận đã lem.(NHC)




https://s26.pixxxels.org/npj6s9rm1/Noi_long.jpg



LEM

Có phải tôi vừa được thấy em
Đài trang thiếu nữ ẩn sau rèm?
Cho đàn gái trẻ âm thầm ước
Để bọn trai nghèo háo hức xem
Trống nổi còi ngân thiên hạ nép
Cờ bay lọng mở thứ dân thèm
Làm sao đũa mốc chòi mâm bạc?
Hổ thẹn khi mình phận quá lem!
HỒNG THOẠI 22.9.17

hồng vy
22-09-2017, 11:18 PM
CHẠY CƯỚI HÒA NHAU
(Họa vui)

Đúng tuổi thôi liều lấy một em
Tân hôn chóng vánh cũng buông rèm
Đàng trai ủ dột không cần ngó
Họ gái u sầu chẳng muốn xem
Lịch lãm nàng dâu nhiều cậu thích
Thanh cao chàng rễ lắm cô thèm
Đâu ngờ lộ bóng lâu ngày ém
Gặp ả mang bầu phận đã lem.(NHC)




[CENTER]LEM

Có phải tôi vừa được thấy em
Đài trang thiếu nữ ẩn sau rèm?
Cho đàn gái trẻ âm thầm ước
Để bọn trai nghèo háo hức xem
Trống nổi còi ngân thiên hạ nép
Cờ bay lọng mở thứ dân thèm
Làm sao đũa mốc chòi mâm bạc?
Hỗ thẹn khi mình phận quá lem!
HỒNG THOẠI 22.9.17

Đừng

Anh đừng dỗ ngọt lấy lòng em
Thục nữ thuyền quyên cửa kín rèm
Sắc điểm hoa nhường ong bướm thẹn
Nhan hòa nguyệt tỏa đất trời xem
Tài cao lỗi lạc bao người mến
Đức rộng hiền ngoan lắm gã thèm
Lãng tử như chàng so chẳng xứng
Thôi thì chớ để nỗi sầu lem.

Hồng Vy
22-09-2017

hồng vy
23-09-2017, 07:58 PM
Khoe

Lẩm cẩm luôn mồm cứ dặn em
Người ta đã nói khỏi buông rèm
Vui ngày lễ cưới cho người mộ
Sướng buổi loan phòng để họ xem
Gợi nữ chưa chồng tha thiết mộng
Làm trai hổng dợ ngẩn ngơ thèm
Lo gì đóng cửa nhà che kỹ
Nghĩa thắm đâu nào sợ xấu lem.

Hồng Vy
23-09-2017

vancali96
23-09-2017, 08:41 PM
Khoe

Lẩm cẩm luôn mồm cứ dặn em
Người ta đã nói khỏi buông rèm
Vui ngày lễ cưới cho người mộ
Sướng buổi loan phòng để họ xem
Gợi nữ chưa chồng tha thiết mộng
Làm trai hổng dợ ngẩn ngơ thèm
Lo gì đóng cửa nhà che kỹ
Nghĩa thắm đâu nào sợ xấu lem.

Hồng Vy
23-09-2017

https://s26.pixxxels.org/6ywlprgqx/Minh_oi.jpg

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-09-2017, 02:11 PM
Khoe

Lẩm cẩm luôn mồm cứ dặn em
Người ta đã nói khỏi buông rèm
Vui ngày lễ cưới cho người mộ
Sướng buổi loan phòng để họ xem
Gợi nữ chưa chồng tha thiết mộng
Làm trai hổng dợ ngẩn ngơ thèm
Lo gì đóng cửa nhà che kỹ
Nghĩa thắm đâu nào sợ xấu lem.

Hồng Vy
23-09-2017

https://s26.pixxxels.org/6ywlprgqx/Minh_oi.jpg

THƯƠNG

Đêm này lại nhớ đến tình em
Triển động màn sương lất phất rèm
Đậm sắc đồi mơ tâm sự trải
Tươi màu biển mộng nỗi niềm xem
Khuôn vàng đượm nghĩa ưng lòng thiết
Thước ngọc nồng ân khoái dạ thèm
Tự nhủ hoài ươm mầm thiện mỹ
Dâng nguồn cảm xúc mãi trào lem.(NHC)

hồng vy
25-09-2017, 11:17 PM
THƯƠNG

Đêm này lại nhớ đến tình em
Triển động màn sương lất phất rèm
Đậm sắc đồi mơ tâm ý trải
Tươi màu biển mộng nỗi lòng xem
Khuôn vàng đượm nghĩa ưng lòng thiết
Thước ngọc nồng ân khoái dạ thèm
Tự nhủ hoài ươm mầm thiện mỹ
Dâng nguồn cảm xúc mãi trào lem.(NHC)




Ráng

Ơn người đã tưởng mộng về em
Ngặt nỗi thầy me cửa kín rèm
Tủi thiếp bao ngày nương vách đợi
Thương chàng lắm buổi dõi mành xem
Đường tơ cách biệt tim thầm ước
Phận số rời xa dạ khẽ thèm
Dệt lúc trăng tròn ta hạnh ngộ
Xua niềm khắc khoải vẫn còn lem.

Hồng Vy
25-09-2017

vancali96
26-09-2017, 09:13 AM
[QUOTE=Lãng Tử Phiêu Diêu;285647]THƯƠNG

Đêm này lại nhớ đến tình em
Triển động màn sương lất phất rèm
Đậm sắc đồi mơ tâm ý trải
Tươi màu biển mộng nỗi lòng xem
Khuôn vàng đượm nghĩa ưng lòng thiết
Thước ngọc nồng ân khoái dạ thèm
Tự nhủ hoài ươm mầm thiện mỹ
Dâng nguồn cảm xúc mãi trào lem.(NHC)



Ráng

Ơn người đã tưởng mộng về em
Ngặt nỗi thầy me cửa kín rèm
Tủi thiếp bao ngày nương vách đợi
Thương chàng lắm buổi dõi mành xem
Đường tơ cách biệt tim thầm ước
Phận số rời xa dạ khẽ thèm
Dệt lúc trăng tròn ta hạnh ngộ
Xua niềm khắc khoải vẫn còn lem.

Hồng Vy
25-09-2017


https://s26.pixxxels.org/bcwjfn7gp/Khac_khoai.jpg[/CENTER]

Lãng Tử Phiêu Diêu
26-09-2017, 04:10 PM
Ráng

Ơn người đã tưởng mộng về em
Ngặt nỗi thầy me cửa kín rèm
Tủi thiếp bao ngày nương vách đợi
Thương chàng lắm buổi dõi mành xem
Đường tơ cách biệt tim thầm ước
Phận số rời xa dạ khẽ thèm
Dệt lúc trăng tròn ta hạnh ngộ
Xua niềm khắc khoải vẫn còn lem.

Hồng Vy
25-09-2017


GIỮ
( Họa hoán vận )

Lá ngọc cành vàng chẳng tí lem
Nhưng anh nhất quyết tậu thêm rèm
Giăng đầy mọi chỗ xui nàng ém
Giấu kĩ trong nhà sợ chúng xem
Thấy mặt hằng nga vua sẽ chiếm
Nhìn môi tố nữ chúa luôn thèm
Máy quay đặt khắp ba vòng hẻm
Vững chắc thành đồng để giữ em.
HỒNG THOẠI 26.9.17

https://s26.pixxxels.org/bcwjfn7gp/Khac_khoai.jpg

ĐỜI BƯỚM ĐÊM

Khắc khoải đêm ngày úa dạ em
Ong ve bướm cợt giỡn quanh rèm
Quăng tiền mặc sức làn da ngắm
Ném bạc tha hồ xác thịt xem
Phận ủ hương tàn đâu kẻ chán
Duyên ươm phấn nhạt vẫn người thèm
Thuyền quyên lỡ bước đành ôm hận
Há lẽ tơ đời định sẵn lem?(NHC)

vancali96
27-09-2017, 07:25 AM
https://s26.pixxxels.org/bcwjfn7gp/Khac_khoai.jpg

ĐỜI BƯỚM ĐÊM

Khắc khoải đêm ngày úa dạ em
Ong ve bướm cợt giỡn quanh rèm
Quăng tiền mặc sức làn da ngắm
Ném bạc tha hồ xác thịt xem
Phận ủ hương tàn đâu kẻ chán
Duyên ươm phấn nhạt vẫn người thèm
Thuyền quyên lỡ bước đành ôm hận
Há lẽ tơ đời định sẵn lem?(NHC)


https://s26.pixxxels.org/lge00vu6h/Co_don.jpg

Tran Xuan Sinh
27-09-2017, 08:55 AM
DCHL đã nhắn tin:
Trước hết DC cám ơn thầy Sinh, cô Cà và huynh đệ Lãng Tử đã nhiệt tình tham gia chủ đề này.
Đây là loại thơ chơi kiểu biến thể phức hợp gồm 2 phần: nhị điệp + sắc thái. Cái này do DC tự nghiền ngẫm và viết chơi thử xem sao , không dám mời họa vì không biết mọi người có hiểu ý DC không. Nhưng giờ mọi người ủng hộ nhiệt tình như vậy thì DC cũng xin nói qua cách hiểu của mình như sau :
1/ Nhị điệp :
Phần này là mỗi câu sẽ có 2 cặp từ bị trùng nhau (điệp từ). Việc sắp xếp vị trí các từ trong câu ở đâu cũng được, cốt sao câu thơ nhuyễn ý không bị gượng gạo và phải có 2 cặp từ bị trùng nhau.
2/ Sắc thái:
Điều này thì dễ hiểu hơn, nó là mỗi câu phải có 1 từ chỉ màu sắc. Tuy nhiên DC cũng xin nói rõ hơn là từ chỉ màu sắc có thể nằm trong phần nhị điệp hoặc nằm riêng ở ba từ còn lại.
3/ Những lưu ý khác :
Ở cặp đề và cặp kết (không đối) mình chỉ lưu ý viết sao cho mỗi câu có 2 cặp từ bị trùng và có 1 từ chỉ màu sắc, không bận tâm tính từ hay danh từ trong cùng một câu , chỉ cần câu thơ nhuyễn là được.
Ở cặp thực và cặp luận , do yêu cầu phải có đối nên từng cặp phải chỉnh nhau, danh từ đối với danh từ, tính từ đối với tính từ ... Nếu câu trên dùng từ chỉ sắc thái 1 lần thì câu dưới cũng dùng từ chỉ sắc thái 1 lần , nếu câu trên dùng từ chỉ sắc thái 2 lần ( vừa điệp vừa sắc ) thì câu dưới cũng vậy.
+ Cám ơn cô Cà đã ủng hộ chủ đề này. Theo DC thấy bài này phần sắc thái là chuẩn , còn nhị điệp thì chưa , chỉ mới nhất điệp thôi. Mỗi câu chỉ có 1 cặp trùng từ chứ không phải 2 cặp.
+ Bài này của huynh đệ Lãng Tử viết thật đúng với cách mà DC vừa trình bày , vừa có 2 cặp điệp từ trong mỗi câu vừa có từ chỉ sắc thái.
Ở câu thứ 7 mới nhìn cứ tưởng dư 1 chữ biểu thị sắc thái là '' cam '' , nhưng nhìn kỹ thì nó là động từ chỉ sự cam chịu chứ không phải tính từ chỉ màu sắc.
Đây là cách hiểu và cách chơi thể loại này theo do DC tự mò mẫm , mọi người xem qua nếu có gì khúc mắc thì chúng ta cùng trao đổi tiếp.

Theo ý của DCHL, TXS sửa lại bài QUY LUẬT như sau

QUY LUẬT

Hanh rồi bụi trắng trắng vì hanh
Lá đỏ cành khô đỏ nhuộm cành
Tím nụ mùa xuân khoe nụ tím
Xanh trời nắng hạ ngút trời xanh
Hoa hồng tết đến hoa hồng trải
Đất bạc lòng phai đất bạc thành
Kẻ có xinh người xinh những kẻ
Pha màu lục sánh sáng màu tranh./.

TXS 26/9/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
27-09-2017, 10:14 PM
NGÀY THU

Lúa vàng bỡn cợt nắng vàng hanh
Để lá ngày thu đỏ lá cành
Cảnh sắc nàng thơ buồn sắc tím
Khung trời cõi thế đẹp trời xanh
Hoài mơ trắng áo cầu mơ đến
Mãi mộng hồng môi ước mộng thành
Huyễn ảo nâu già phai ảo ảnh
Đem viền khói xám vẽ viền tranh

Vancali 9.25.17

https://s26.postimg.org/z7ozxo115/DCHL3.png

QUY LUẬT

Hanh rồi bụi trắng trắng vì hanh
Lá đỏ cành khô đỏ nhuộm cành
Tím nụ mùa xuân khoe nụ tím
Xanh trời nắng hạ ngút trời xanh
Hoa hồng tết đến hoa hồng trải
Đất bạc lòng phai đất bạc thành
Kẻ có xinh người xinh những kẻ
Pha màu lục sánh sáng màu tranh./.

TXS 26/9/2017

https://s26.postimg.org/z7ozxo115/DCHL3.png

MÃI VẬY

Hanh vàng nắng quyện chuốc vàng hanh
Nụ trắng cành đưa trắng nõn cành
Đỏ búp trời soi tô búp đỏ
Xanh chồi đất trải nhuận chồi xanh
Hồng tươi vạn nẻo tươi hồng thị
Lục thắm muôn phương thắm lục thành
Nhạc tím lòng người cam tím nhạc
Tranh buồn xám cảnh xám lòng tranh.(NHC)

https://s26.postimg.org/z7ozxo115/DCHL3.png

MỚI VẼ TRANH

Nắng giọt hoe vàng giọt nắng hanh
Cành ôm lá đỏ đỏ trên cành
Môi người trả lại người môi tím
Áo kẻ trao về kẻ áo xanh
Phố nọ đen tình tình dựng phố
Thành kia xám mộng mộng xây thành
Sương lam nhỏ giọt sương nho nhỏ
Vẽ bức tranh hồng mới vẽ tranh.

DCHL

hồng vy
28-09-2017, 01:49 AM
ĐỜI BƯỚM ĐÊM

Khắc khoải đêm ngày úa dạ em
Ong ve bướm cợt giỡn quanh rèm
Quăng tiền mặc sức làn da ngắm
Ném bạc tha hồ xác thịt xem
Phận ủ hương tàn đâu kẻ chán
Duyên ươm phấn nhạt vẫn người thèm
Thuyền quyên lỡ bước đành ôm hận
Há lẽ tơ đời định sẵn lem?(NHC)


https://s26.pixxxels.org/lge00vu6h/Co_don.jpg

Vấn Vương

Đêm dài quạnh quẽ chỉ mình em
Thổn thức ngồi bên cánh cửa rèm
Mãi dõi đầu thôn sầu lệ chảy
Luôn nhìn cuối ngõ tủi lòng xem
Chàng đi xứ lạ chăng còn nhớ?
Thiếp ở vườn xưa cứ vẫn thèm
Một thuở tình đong đầy kỷ niệm
Nên giờ Xót ủ dạ hoài lem.

Hồng Vy
27-09-2017

vancali96
28-09-2017, 07:44 AM
Cali trời vào thu làm dịu bớt oi nồng ngày hè , vài hàng gởi quí huynh tỷ xem vui

https://s26.pixxxels.org/swvot6nwp/Na_ng_thu.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
29-09-2017, 09:21 PM
https://s26.postimg.org/u7k8r9ovt/kn2-1506476411226.jpg

VĨNH BIỆT NGHỆ SĨ KHÁNH NAM

Một kiếp phù sinh đã mãn phần
Anh về bỏ lại những người thân
Hằng đêm nghệ thuật tung đôi cánh
Mỗi buổi nồi cơm giựt chiếc cần
Gối chiếc nào lo đời lãng tử
Chăn đơn chẳng ngại số phong trần
Giờ hai lối rẽ đành ly biệt
Bởi chốn thiên đường dạo bước chân.

DCHL

https://s26.pixxxels.org/bsgb730qx/Tien_biet.jpg


MỘT KIẾP NGƯỜI

Tử biệt sinh ly tại số phần
Nay thuyền bát nhã dắt dìu thân
Nhà cao cửa lớn anh không chịu
Rượu quý trà thơm lão cóc cần
Thích áng mây trôi miền địa phủ
Mê dòng suối chảy cõi dương trần
Sân đình góc chợ hằng mơ ước
Gởi tấm lòng thành mỹ thiện chân.

DCHL

Tuyết Mai
30-09-2017, 07:48 PM
tớ mới tập tành viết thơ này, cho đăng nhờ nhà cậu với nhé

KHÔNG ĐỀ

Em nào dám ví tựa quỳnh hoa
Tỏa ngát trong thơ nắng quyện hòa
Giận dỗi oi nồng trưa nắng tỏa
Ghen hờn giá lạnh tối sương sa
Chàng đi khuất mãi xin đừng đợi
Thiếp ở in hoài hãy chớ xa
Khắc tạc trong tim lời hẹn ước
Ngàn năm dạ vẫn nhớ thương và…

TM-PA

Lãng Tử Phiêu Diêu
02-10-2017, 08:54 PM
MỘT KIẾP NGƯỜI

Tử biệt sinh ly tại số phần
Nay thuyền bát nhã dắt dìu thân
Nhà cao cửa lớn anh không chịu
Rượu quý trà thơm lão cóc cần
Thích áng mây trôi miền địa phủ
Mê dòng suối chảy cõi dương trần
Sân đình góc chợ hằng mơ ước
Gởi tấm lòng thành mỹ thiện chân.

DCHL

TIỄN ANH

Ảm đạm đưa anh tới mộ phần
Đau buồn tiếc nuối phủ tình thân
Bình sinh phú quý lòng đâu vọng
Cuộc sống giàu sang dạ đếch cần
Lẻ bóng phận duyên nào giải thích
Đơn côi gác trọ chẳng phân trần
Chan hòa nghệ sĩ gương đời sáng
Sắc tỏa in hằn những dấu chân.(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
02-10-2017, 09:02 PM
[CENTER]

Vấn Vương

Đêm dài quạnh quẽ chỉ mình em
Thổn thức ngồi bên cánh cửa rèm
Mãi dõi đầu thôn sầu lệ chảy
Luôn nhìn cuối ngõ tủi lòng xem
Chàng đi xứ lạ chăng còn nhớ?
Thiếp ở vườn xưa cứ vẫn thèm
Một thuở tình đong đầy kỷ niệm
Nên giờ Xót ủ dạ hoài lem.

Hồng Vy
27-09-2017

MÁ HỒNG LEM

Xa người héo hắt đượm lòng em
Ẩn hiện phù sinh thấm đẫm rèm
Khổ não thuyền quyên còn mãi đợi
Ưu phiền thục nữ vẫn hoài xem
Vần thơ sắc nhạt ru tình nhớ
Khúc nhạc màu phai luyến phận thèm
Kỉ niệm đong đầy loang tủi hận
Cô phòng thổn thức má hồng lem.(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
02-10-2017, 09:11 PM
NGÀY THU

Lúa vàng bỡn cợt nắng vàng hanh
Để lá ngày thu đỏ lá cành
Cảnh sắc nàng thơ buồn sắc tím
Khung trời cõi thế đẹp trời xanh
Hoài mơ trắng áo cầu mơ đến
Mãi mộng hồng môi ước mộng thành
Huyễn ảo nâu già phai ảo ảnh
Đem viền khói xám vẽ viền tranh

Vancali 9.25.17

https://s26.postimg.org/z7ozxo115/DCHL3.png

QUY LUẬT

Hanh rồi bụi trắng trắng vì hanh
Lá đỏ cành khô đỏ nhuộm cành
Tím nụ mùa xuân khoe nụ tím
Xanh trời nắng hạ ngút trời xanh
Hoa hồng tết đến hoa hồng trải
Đất bạc lòng phai đất bạc thành
Kẻ có xinh người xinh những kẻ
Pha màu lục sánh sáng màu tranh./.

TXS 26/9/2017

https://s26.postimg.org/z7ozxo115/DCHL3.png

MỚI VẼ TRANH

Nắng giọt hoe vàng giọt nắng hanh
Cành ôm lá đỏ đỏ trên cành
Môi người trả lại người môi tím
Áo kẻ trao về kẻ áo xanh
Phố nọ đen tình tình dựng phố
Thành kia xám mộng mộng xây thành
Sương lam nhỏ giọt sương nho nhỏ
Vẽ bức tranh hồng mới vẽ tranh.

DCHL


MUÔN MÀU MUÔN VẺ

Giao mùa phượng đỏ đỏ mùa hanh
Tím lịm cành hoa tím lịm cành
Bạch cúc ươm màu màu thắm bạch
Hồng sen nhuận sắc sắc tươi hồng
Đen tình cảnh dệt đen luôn cảnh
Xám phận thành đan xám cả thành
Lục phủ ngàn hoa ngàn ánh lục
Tranh vàng tỏa rạng rạng ngời tranh.(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
02-10-2017, 09:49 PM
TIỄN ANH

Ảm đạm đưa anh tới mộ phần
Đau buồn tiếc nuối phủ tình thân
Bình sinh phú quý lòng đâu vọng
Cuộc sống giàu sang dạ đếch cần
Lẻ bóng phận duyên nào giải thích
Đơn côi gác trọ chẳng phân trần
Chan hòa nghệ sĩ gương đời sáng
Sắc tỏa in hằn những dấu chân.(NHC)

https://s1.postimg.org/4ga3klakvz/dchko00.png

ĐÃ YÊN PHẦN

Hôm nay mọi việc đã yên phần
Tốt đẹp đôi bề chẳng tủi thân
Để lại cho đời câu thắm thiết
Mang theo xuống mộ chữ ân cần
Thương đêm lạnh giữa đồi vọng nguyệt
Nhớ cuộc vui bên chén tẩy trần
Nghệ sĩ nghèo mà tâm sáng tỏ
Sinh thời vẹn vẽ mối tình chân.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
02-10-2017, 09:53 PM
MUÔN MÀU MUÔN VẺ

Giao mùa phượng đỏ đỏ mùa hanh
Tím lịm cành hoa tím lịm cành
Bạch cúc ươm màu màu thắm bạch
Hồng sen nhuận sắc sắc tươi hồng
Đen tình cảnh dệt đen luôn cảnh
Xám phận thành đan xám cả thành
Lục phủ ngàn hoa ngàn ánh lục
Tranh vàng tỏa rạng rạng ngời tranh.(NHC)

Bộ vận này DC thấy chữ '' hanh '' không còn từ để họa nữa nên xin được dừng lại , khi nào tìm được từ hay sẽ họa tiếp cùng huynh đệ cho vui. Những từ như mùa hanh , nắng hanh , vàng hanh , khói hanh ..v.v đều đã sử dụng ... nếu dùng lại sẽ mất hay mà chế từ thì càng tệ. Thôi thì chuyển bộ vận khác chém tiếp vậy.

Cám ơn huynh đệ Lãng Tử rất nhiệt tình xướng họa cùng anh em.

Dạ Cổ Hoài Lang
03-10-2017, 10:03 PM
DUYÊN GÀ

Chàng thân cứ mộng sánh duyên gà
Khấn nguyện chung đường sẽ hỏng xa
Mấy hạ cô phòng sao khổ vậy
Bao năm chiếc bóng tội ghê mà
Hoài mong tháng tận gần cung phượng
Mãi ước đêm dài thấy nguyệt nga
Đệ tử “ tề thiên “ thường niệm chú
Cầu mau kiệu đỏ rước vô nhà !

Vancali 10.2.17

https://s1.postimg.org/6pe7l5etof/dchl22.png

CHUYỆN KHUYỂN VÀ GÀ

Đinh Dậu năm nay đúng hiệu gà
Đi về Mậu Tuất có nào xa
Lời kêu lão chó lời buồn bả
Giọng gáy chàng kê giọng mượt mà
Trải nghiệp bao lần ôm tội lỗi
Xoay vòng mấy độ ngó nàng nga
Nhiều phen ghét bỏ không màng hỏi
Ấy vậy cùng chung một chủ nhà./.

TXS 02/10/2017

https://s1.postimg.org/6pe7l5etof/dchl22.png

CHUYỆN CÁO VỚI GÀ

Rình lâu cáo bỗng chụp em gà
Bốn cẳng ba giò chạy rất xa
Gặm thử lòng mề nghe béo thiệt
Nhai chơi cổ cánh thấy ngon mà
Bà hay xuống chợ nên rời bếp
Chị vẫn lên nương mới vắng nhà
Phút chốc ghi bàn đâu bỏ lỡ
Tiêu tùng vở kịch dáng thiên nga.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
04-10-2017, 11:55 PM
DUYÊN GÀ

Chàng thân cứ mộng sánh duyên gà
Khấn nguyện chung đường sẽ hỏng xa
Mấy hạ cô phòng sao khổ vậy
Bao năm chiếc bóng tội ghê mà
Hoài mong tháng tận gần cung phượng
Mãi ước đêm dài thấy nguyệt nga
Đệ tử “ tề thiên “ thường niệm chú
Cầu mau kiệu đỏ rước vô nhà !

Vancali 10.2.17

https://s1.postimg.org/6pe7l5etof/dchl22.png

CHUYỆN KHUYỂN VÀ GÀ

Đinh Dậu năm nay đúng hiệu gà
Đi về Mậu Tuất có nào xa
Lời kêu lão chó lời buồn bả
Giọng gáy chàng kê giọng mượt mà
Trải nghiệp bao lần ôm tội lỗi
Xoay vòng mấy độ ngó nàng nga
Nhiều phen ghét bỏ không màng hỏi
Ấy vậy cùng chung một chủ nhà./.

TXS 02/10/2017

https://s1.postimg.org/6pe7l5etof/dchl22.png

CHUYỆN CÁO VỚI GÀ

Rình lâu cáo bỗng chụp em gà
Bốn cẳng ba giò chạy rất xa
Gặm thử lòng mề nghe béo thiệt
Nhai chơi cổ cánh thấy ngon mà
Bà hay xuống chợ nên rời bếp
Chị vẫn lên nương mới vắng nhà
Phút chốc ghi bàn đâu bỏ lỡ
Tiêu tùng vở kịch dáng thiên nga.

DCHL


VỊT BIẾN NGA

Lạc nẻo đường duyên bỗng hóa gà
Gia đình hổ thẹn đã từ xa
Chuyền vàng lắc bạc trông xinh đấy
Má đỏ mày xanh ngắm đẹp mà
Ưỡn ngực nhô mông vờn góc phố
Bày hương bán phấn lượn hiên nhà
Hoa tàn nhụy rữa đời chua xót
Vẫn mộng đêm ngày vịt biến nga.(NHC)

Gió Bụi
05-10-2017, 12:14 AM
VỊT BIẾN NGA

Lạc nẻo đường duyên bỗng hóa gà
Gia đình hổ thẹn đã từ xa
Chuyền vàng lắc bạc trông xinh đấy
Má đỏ mày xanh ngắm đẹp mà
Ưỡn ngực nhô mông vờn gốc phố
Bày hương bán phấn lượn hiên nhà
Hoa tàn nhụy rữa đời chua xót
Vẫn mộng đêm ngày vịt biến nga.(NHC)



Khi từ ngữ là 2 từ mà chỉ dùng một từ như:

dây chuyền => chuyền (nếu chỉ là chuyền thì nó chỉ có nghĩa là động từ di chuyển)
thiên nga => nga (chỉ là cái tên người hoặc quốc gia)

thì đọc và hiểu thì GB cũng bótay.com. GB đã từng đọc có người viết con chòe => con chim chích chòe, con ba => con ba ba.

hồng vy
06-10-2017, 02:30 AM
MÁ HỒNG LEM

Xa người héo hắt đượm lòng em
Ẩn hiện phù sinh thấm đẫm rèm
Khổ não thuyền quyên còn mãi đợi
Ưu phiền thục nữ vẫn hoài xem
Vần thơ sắc nhạt ru tình nhớ
Khúc nhạc màu phai luyến phận thèm
Kỉ niệm đong đầy loang tủi hận
Cô phòng thổn thức má hồng lem.(NHC)


Sắc Kém

Hay chàng mắc cỡ bởi vì em?
Bắt thiếp ngày đêm mặt phủ rèm
Đẹp xấu trời sinh nào dễ chọn
Teo gầy đất tạo chẳng cần xem
Cầu sao đức rộng cho người mến
Ước được tài cao khiến kẻ thèm
Phụng tử nuôi chồng đây đã trọn
Xin mình chớ bận tiếng đời lem.

Hồng Vy
05-10-2017

HỒNG THOẠI
01-11-2021, 12:58 PM
LẶNG LẼ

Bữa tiệc dù vui cũng sẽ tàn
Khi thì rộn rã lúc sầu lan
Người đi tất bật nhìn thăm thẳm
Kẻ ở đìu hiu xé ngút ngàn
Mộng phải vàng son đâu thể cưỡng
Tim bằng sắt đá dễ gì can
Thi đàn vắng vẻ tao nhân khách
Lặng lẽ hoa thơm vẫn trải bàn .

29-10-2021
TruongVu


ĐIÊU TÀN

Về thăm góc chợ nét điêu tàn
Bão lụt từng dòng nước chảy lan
Tiếc việc con thơ đòi vượt suối
Tham công vợ dại tính băng ngàn
Mồm vừa hé chợt ông đừng nói
Mắt mới giương là bố khỏi can
Khổ lắm mà toàn ăn với nhậu
Ga đong gạo đếm chẳng đem bàn.

DCHL




ĐẠI DỊCH CÔ VY

Đại dịch cô vy thế giới tàn
Siêu lây chết chóc họa tràn lan
Toàn dân thống khổ than muôn chốn
Cả nước đau thương khóc vạn ngàn
Nổ lực quân nhân không chí nản
Quyết tâm bác sỹ chả nề can
Đồng lòng ý thức chung tay chống
Thế hệ mai sau khỏi lụy bàn

(NHC)


LÀN GIÓ MỚI

Lãng Tử dường chuyên giải thế tàn
Đi cờ chuẩn xác dẹp buồn lan
Hòa bao bạn hữu mừng len dạ
Đẩy những niềm vui vọng tới ngàn
Lục bát tưng bừng vang khắp nẻo
Thơ Đường mạnh mẽ chảy đầy can
Phiêu Diêu xuất hiện như làn gió
Chuyển tải hương thơm thấm đẫm bàn.
HỒNG THOẠI 01.11.21

TruongVu
01-11-2021, 02:44 PM
LẶNG LẼ

Bữa tiệc dù vui cũng sẽ tàn
Khi thì rộn rã lúc sầu lan
Người đi tất bật nhìn thăm thẳm
Kẻ ở đìu hiu xé ngút ngàn
Mộng phải vàng son đâu thể cưỡng
Tim bằng sắt đá dễ gì can
Thi đàn vắng vẻ tao nhân khách
Lặng lẽ hoa thơm vẫn trải bàn .

29-10-2021
TruongVu


ĐIÊU TÀN

Về thăm góc chợ nét điêu tàn
Bão lụt từng dòng nước chảy lan
Tiếc việc con thơ đòi vượt suối
Tham công vợ dại tính băng ngàn
Mồm vừa hé chợt ông đừng nói
Mắt mới giương là bố khỏi can
Khổ lắm mà toàn ăn với nhậu
Ga đong gạo đếm chẳng đem bàn.

DCHL




ĐẠI DỊCH CÔ VY

Đại dịch cô vy thế giới tàn
Siêu lây chết chóc họa tràn lan
Toàn dân thống khổ than muôn chốn
Cả nước đau thương khóc vạn ngàn
Nổ lực quân nhân không chí nản
Quyết tâm bác sỹ chả nề can
Đồng lòng ý thức chung tay chống
Thế hệ mai sau khỏi lụy bàn

(NHC)


LÀN GIÓ MỚI

Lãng Tử dường chuyên giải thế tàn
Đi cờ chuẩn xác dẹp buồn lan
Hòa bao bạn hữu mừng len dạ
Đẩy những niềm vui vọng tới ngàn
Lục bát tưng bừng vang khắp nẻo
Thơ Đường mạnh mẽ chảy đầy can
Phiêu Diêu xuất hiện như làn gió
Chuyển tải hương thơm thấm đẫm bàn.
HỒNG THOẠI 01.11.21

MỘNG ĐẾN TẦM DƯƠNG


Mộng đến Tầm Dương cuộc đã tàn
Tỳ bà dứt nhịp khói sương lan
Sầu dâng viễn khách nhìn vô tận
Vẳng lại dư âm lẫn bạt ngàn
Quái lạ đau lòng không thể hiểu
Sao kỳ tỉnh giấc chẳng chi can
Nhân gian khó gặp người tri kỷ
Nhẹ bước thênh thang việc khỏi bàn


Trường Vũ 1_11_2021

Dạ Cổ Hoài Lang
01-11-2021, 02:48 PM
Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết

MỘNG ĐẾN TẦM DƯƠNG


Mộng đến Tầm Dương cuộc đã tàn
Tỳ bà dứt nhịp khói sương lan
Sầu dâng viễn khách nhìn vô tận
Vẳng lại dư âm lẫn bạt ngàn
Quái lạ đau lòng không thể hiểu
Sao kỳ tỉnh giấc chẳng chi can
Nhân gian khó gặp người tri kỷ
Nhẹ bước thênh thang việc khỏi bàn

01-11-2021


ĐẠI DỊCH CÔ VY

Đại dịch cô vy thế giới tàn
Siêu lây chết chóc họa tràn lan
Toàn dân thống khổ than muôn chốn
Cả nước đau thương khóc vạn ngàn
Nổ lực quân nhân không chí nản
Quyết tâm bác sỹ chả nề can
Đồng lòng ý thức chung tay chống
Thế hệ mai sau khỏi lụy bàn

(NHC)





LÀN GIÓ MỚI

Lãng Tử dường chuyên giải thế tàn
Ra đòn chuẩn xác dẹp sầu lan
Hòa bao bạn hữu mừng len dạ
Đẩy những niềm vui vọng tới ngàn
Lục bát tưng bừng vang khắp nẻo
Thơ Đường mạnh mẽ chảy đầy can
Phiêu Diêu xuất hiện như làn gió
Chuyển tải hương thơm thấm đẫm bàn.
HỒNG THOẠI 01.11.21





TRẢI CHIẾU ĐƯỜNG THI

Thế cuộc bày ra những lụy tàn
Thương phần kỉ niệm mãi truyền lan
Cành hoa nở đẹp bên văn khách
Ngọn đuốc treo cao giữa đại ngàn
Nếu bận giao lưu đầy hữu ích
Thì ngày gặp gỡ khó vô can
Say từng nét chữ anh em dệt
Tấm chiếu đường thi trải thạch bàn.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
01-11-2021, 06:19 PM
TRẢI CHIẾU ĐƯỜNG THI

Thế cuộc bày ra những lụy tàn
Thương phần kỉ niệm mãi truyền lan
Cành hoa nở đẹp bên văn khách
Ngọn đuốc treo cao giữa đại ngàn
Nếu bận giao lưu đầy hữu ích
Thì ngày gặp gỡ khó vô can
Say từng nét chữ anh em dệt
Tấm chiếu đường thi trải thạch bàn.

DCHL






HÒA XUÂN MỚI

Hạnh ngộ thi nhân bút chẳng tàn
Giao lưu rộn rã tỏa mừng lan
Mời Huynh mấy thuở cùng du phố
Kính Tỷ bao niên với thưởng ngàn
Dạ trỗi ân tình đơm thắm phận
Tim reo ái nghĩa nhuận tươi can
Tao nhân mặc khách hòa xuân mới
Rõ cảnh Lầu Mây tựa niết bàn.
(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
01-11-2021, 07:45 PM
Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết

MỘNG ĐẾN TẦM DƯƠNG


Mộng đến Tầm Dương cuộc đã tàn
Tỳ bà dứt nhịp khói sương lan
Sầu dâng viễn khách nhìn vô tận
Vẳng lại dư âm lẫn bạt ngàn
Quái lạ đau lòng không thể hiểu
Sao kỳ tỉnh giấc chẳng chi can
Nhân gian khó gặp người tri kỷ
Nhẹ bước thênh thang việc khỏi bàn

01-11-2021

Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
LÀN GIÓ MỚI

Lãng Tử dường chuyên giải thế tàn
Ra đòn chuẩn xác dẹp sầu lan
Hòa bao bạn hữu mừng len dạ
Đẩy những niềm vui vọng tới ngàn
Lục bát tưng bừng vang khắp nẻo
Thơ Đường mạnh mẽ chảy đầy can
Phiêu Diêu xuất hiện như làn gió
Chuyển tải hương thơm thấm đẫm bàn.
HỒNG THOẠI 01.11.21



HÒA XUÂN MỚI

Hạnh ngộ thi nhân bút chẳng tàn
Giao lưu rộn rã tỏa mừng lan
Mời Huynh mấy thuở cùng du phố
Kính Tỷ bao niên với thưởng ngàn
Dạ trỗi ân tình đơm thắm phận
Tim reo ái nghĩa nhuận tươi can
Tao nhân mặc khách hòa xuân mới
Rõ cảnh Lầu Mây tựa niết bàn.
(NHC)





HỌP CHỢ

Về đây họp chợ buổi trăng tàn
Bút thảo thơm dìu sắc ngọc lan
Tháng hạ còn trông làn gió biển
Ngày thu chẳng đợi cánh hoa ngàn
Dư mồi sẽ bạn liền nâng cốc
Thiếu rượu nên mình vội xách can
Góc nhỏ vườn thơ lưu luyến mộng
Nào ai định hướng bởi la bàn.

DCHL

TruongVu
02-11-2021, 11:53 AM
HỌP CHỢ

Về đây họp chợ buổi trăng tàn
Bút thảo thơm dìu sắc ngọc lan
Tháng hạ còn trông làn gió biển
Ngày thu chẳng đợi cánh hoa ngàn
Dư mồi sẽ bạn liền nâng cốc
Thiếu rượu nên mình vội xách can
Góc nhỏ vườn thơ lưu luyến mộng
Nào ai định hướng bởi la bàn.

DCHL





SỨC TỎA LAN

Cùng nhau xướng họa dễ chi tàn
Đủ thấy thơ Đường sức tỏa lan
Dẫu bạn đầu thôn tôi cuối phố
Dù anh dưới biển chị trên ngàn
Vần khơi vẻ đẹp sao đành cản
Bút đuổi quân thù lẽ lại can
Những trái tim yêu đầy mãnh liệt
Lòng luôn cảm tạ nếu ai bàn


Trường Vũ 2-11-2021

HỒNG THOẠI
02-11-2021, 12:28 PM
HÒA XUÂN MỚI

Hạnh ngộ thi nhân bút chẳng tàn
Giao lưu rộn rã tỏa mừng lan
Mời Huynh mấy thuở cùng du phố
Kính Tỷ bao niên với thưởng ngàn
Dạ trỗi ân tình đơm thắm phận
Tim reo ái nghĩa nhuận tươi can
Tao nhân mặc khách hòa xuân mới
Rõ cảnh Lầu Mây tựa niết bàn.
(NHC)



MAY!
( Họa bộ vận )

Cục diện dường như đã muốn tàn
May nhờ Lãng Tử với Hoài Lang
Khơi dòng lục bát tưng bừng mạng
Cấy khóm Đường thi óng ả ngàn
Sướng bụng Phiêu Diêu giàu ý tưởng
An lòng Dạ Cổ vững đường can
Đồng tâm tiếp lực con thuyền nhỏ
Rạng rỡ ngày sau hậu thế bàn.
HỒNG THOẠI 02.11.21

Lãng Tử Phiêu Diêu
02-11-2021, 09:34 PM
HỌP CHỢ

Về đây họp chợ buổi trăng tàn
Bút thảo thơm dìu sắc ngọc lan
Tháng hạ còn trông làn gió biển
Ngày thu chẳng đợi cánh hoa ngàn
Dư mồi sẽ bạn liền nâng cốc
Thiếu rượu nên mình vội xách can
Góc nhỏ vườn thơ lưu luyến mộng
Nào ai định hướng bởi la bàn.

DCHL



SỨC TỎA LAN

Cùng nhau xướng họa dễ chi tàn
Đủ thấy thơ Đường sức tỏa lan
Dẫu bạn đầu thôn tôi cuối phố
Dù anh dưới biển chị trên ngàn
Vần khơi vẻ đẹp sao đành cản
Bút đuổi quân thù lẽ lại can
Những trái tim yêu đầy mãnh liệt
Lòng luôn cảm tạ nếu ai bàn


Trường Vũ 2-11-2021



MAY!
( Họa bộ vận )

Cục diện dường như đã muốn tàn
May nhờ Lãng Tử với Hoài Lang
Khơi dòng lục bát tưng bừng mạng
Cấy khóm Đường thi óng ả ngàn
Sướng bụng Phiêu Diêu giàu ý tưởng
An lòng Dạ Cổ vững đường can
Đồng tâm tiếp lực con thuyền nhỏ
Rạng rỡ ngày sau hậu thế bàn.
HỒNG THOẠI 02.11.21

TIÊU ĐỜI LÃO THẦY BÓI

Chấm dứt từ đây lão Bói tàn
Tin nhanh khắp chốn tỏa tràn lan
Bà con bủa lại nghe Trùm Tám
Lũ quỷ bu theo ghẹo Ả Ngàn
Cảnh sát bao vây nhiều kẻ dõi
Công an đọc lệnh mấy người can
Làm ăn bất chính thời nhân quả
Lắc bạc cùm tay xỉu tại bàn.
(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
02-11-2021, 10:24 PM
THƠ THIỆT KHÓ XƠI

Thường xuyên bảng luật nhắc yêu cầu
Lỗi bệnh niêm vần tự giác thâu
Hạc tất ngày đêm trong xó trảm
Phong yêu sớm tối giữa sân hầu
Sa vào hiệp chưởng nhà bung nóc
Đụng tới liên hoàn mặt quéo râu
Ngũ độ thanh nhiều phen chán ngán
Vì hay vướng bận lão bình đầu.
DCHL


SỞ CẦU

Cuộc sống an nhiên mục sở cầu
Thôi đừng nhắc tới chuyện nghìn thâu
Ra đồng cấy lúa hay trồng cải
Lội bãi mò ngao hoặc bắt hầu
Thả cửa sương trời xoa bóng tóc
Tha hồ váng nước nhuộm vàng râu
Ừ sao có vậy mà không thể
Nợ nhé nhân gian cái gật đầu
Trường Vũ 27-10-2021

VỠ TRẬN

Thách cưới đòi cao đúng nguyện cầu
Hai đàng cãi vả suốt canh thâu
Cô dâu lắm của vài người đón
Chú rễ giàu sang mấy kẻ hầu
Hách dịch nhà trai sầm nét mặt
Ngang tàn họ gái vểnh chòm râu
Môn đăng hổ đối không hòa hợp
Kết quả lôi nhau đánh vỡ đầu.
(NHC)

TruongVu
03-11-2021, 03:04 PM
HỌP CHỢ

Về đây họp chợ buổi trăng tàn
Bút thảo thơm dìu sắc ngọc lan
Tháng hạ còn trông làn gió biển
Ngày thu chẳng đợi cánh hoa ngàn
Dư mồi sẽ bạn liền nâng cốc
Thiếu rượu nên mình vội xách can
Góc nhỏ vườn thơ lưu luyến mộng
Nào ai định hướng bởi la bàn.

DCHL



SỨC TỎA LAN

Cùng nhau xướng họa dễ chi tàn
Đủ thấy thơ Đường sức tỏa lan
Dẫu bạn đầu thôn tôi cuối phố
Dù anh dưới biển chị trên ngàn
Vần khơi vẻ đẹp sao đành cản
Bút đuổi quân thù lẽ lại can
Những trái tim yêu đầy mãnh liệt
Lòng luôn cảm tạ nếu ai bàn


Trường Vũ 2-11-2021



TIÊU ĐỜI LÃO THẦY BÓI

Chấm dứt từ đây lão Bói tàn
Tin nhanh khắp chốn tỏa tràn lan
Bà con bủa lại nghe Trùm Tám
Lũ quỷ bu theo ghẹo Ả Ngàn
Cảnh sát bao vây nhiều kẻ dõi
Công an đọc lệnh mấy người can
Làm ăn bất chính thời nhân quả
Lắc bạc cùm tay xỉu tại bàn.
(NHC)


BẮT RẮN


Ẳn lá SẦU riêng rắn lục tàn
TRÀN về quấn vẹo cả giò lan
Nhiều năm cắt tỉa bao công sức
Ít buổi đi tong mấy triệu ngàn
Với nhặt bên này gom chật túi
Sang nhìn chỗ đó tóm đầy can
Thôi thì xả ớt chiên giòn vậy
Lẩu nướng hò dô rượu miễn bàn


Trường Vũ 3_11_2021

Dạ Cổ Hoài Lang
03-11-2021, 06:58 PM
SỨC TỎA LAN

Cùng nhau xướng họa dễ chi tàn
Đủ thấy thơ Đường sức tỏa lan
Dẫu bạn đầu thôn tôi cuối phố
Dù anh dưới biển chị trên ngàn
Vần khơi vẻ đẹp sao đành cản
Bút đuổi quân thù lẽ lại can
Những trái tim yêu đầy mãnh liệt
Lòng luôn cảm tạ nếu ai bàn


Trường Vũ 2-11-2021



MAY!
( Họa bộ vận )

Cục diện dường như đã muốn tàn
May nhờ Lãng Tử với Hoài Lang
Khơi dòng lục bát tưng bừng mạng
Cấy khóm Đường thi óng ả ngàn
Sướng bụng Phiêu Diêu giàu ý tưởng
An lòng Dạ Cổ vững đường can
Đồng tâm tiếp lực con thuyền nhỏ
Rạng rỡ ngày sau hậu thế bàn.
HỒNG THOẠI 02.11.21


Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


HỌP CHỢ

Về đây họp chợ buổi trăng tàn
Bút thảo thơm dìu sắc ngọc lan
Tháng hạ còn trông làn gió biển
Ngày thu chẳng đợi cánh hoa ngàn
Dư mồi sẽ bạn liền nâng cốc
Thiếu rượu nên mình vội xách can
Góc nhỏ vườn thơ lưu luyến mộng
Nào ai định hướng bởi la bàn.

DCHL


TIÊU ĐỜI LÃO THẦY BÓI

Chấm dứt từ đây lão Bói tàn
Tin nhanh khắp chốn tỏa tràn lan
Bà con bủa lại nghe Trùm Tám
Lũ quỷ bu theo ghẹo Ả Ngàn
Cảnh sát bao vây nhiều kẻ dõi
Công an đọc lệnh mấy người can
Làm ăn bất chính thời nhân quả
Lắc bạc cùm tay xỉu tại bàn.
(NHC)





NHẶT THƠ

Hằng đêm nhặt nhạnh ý thơ tàn
Để những vui buồn tự khắc lan
Cụ bắn song thanh rền rĩ đạn
Thầy gieo tứ đối trẻ trung ngàn
Vừa câu đúng luật tha hồ dán
Đã ngữ sai vần thoải mái can
Nợ trả liền tay khi đáo hạn
Phần ngôn luận mới tự do bàn.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
03-11-2021, 09:24 PM
BẮT RẮN


Ẳn lá SẦU riêng rắn lục tàn
TRÀN về quấn vẹo cả giò lan
Nhiều năm cắt tỉa bao công sức
Ít buổi đi tong mấy triệu ngàn
Với nhặt bên này gom chật túi
Sang nhìn chỗ đó tóm đầy can
Thôi thì xả ớt chiên giòn vậy
Lẩu nướng hò dô rượu miễn bàn


Trường Vũ 3_11_2021

NHẶT THƠ

Hằng đêm nhặt nhạnh ý thơ tàn
Để những vui buồn tự khắc lan
Cụ bắn song thanh rền rĩ đạn
Thầy gieo tứ đối trẻ trung ngàn
Vừa câu đúng luật tha hồ dán
Đã ngữ sai vần thoải mái can
Nợ trả liền tay khi đáo hạn
Phần ngôn luận mới tự do bàn.

DCHL

NGẪM HỌA THƠ

Dẫu biết lâu nay lực đã tàn
Ốm hoài mỏi mệt cứ đau lan
Hôm rồi cuối xóm anh cho gạo
Bữa nọ đầu thôn chị thí ngàn
Đắng dạ khôn màng nuôi nhuệ khí
Cay lòng chả thiết dưỡng tâm can
Nào e thế sự luôn vần vũ
Ngẫm họa bài thơ để hộc bàn.
(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
04-11-2021, 06:15 PM
ĐẸP DUYÊN TƠ

TƠ trời óng ả đẹp hơn thơ
Thơ mới tặng người quả bất ngờ
Ngờ vực chia ly thêm quỵ lụy
Lụy bao cách trở chớ màng mơ
Mơ nhiều gần gũi mong ssum họp
Họp lại bên nhau mãi đợi chờ
Chờ đón ngày xe con chỉ thắm
Thắm tình đôi lưa đẹp duyên TƠ
02.11.21
Nguyễn Phương Nam


ĐỨT DUYÊN TƠ

Tơ tưởng chi hoài một áng thơ
Thơ khơi kỉ niệm có đâu ngờ!
Ngờ hiu hắt nẻo không buồn nhớ
Nhớ dở dang tình chẳng vẹn mơ
Mơ giữa bao chiều ngao ngán đợi
Đợi trong nỗi khổ ủ ê chờ
Chờ tim lạnh buốt hồn tan vỡ
Vỡ vụn khung trời đứt đoạn tơ.
HỒNG THOẠI 04.11.21

VỠ ĐƯỜNG TƠ

Tơ trời se mộng đẹp nên thơ
Thơ vỡ lòng đau đến chẳng ngờ
Ngờ phận hờn phai nhàu nỗi nhớ
Nhớ duyên tủi bại bóp niềm mơ
Mơ gầy ánh Nguyệt âm thầm đợi
Đợi đón vầng dương lặng lẽ chờ
Chờ đống hoang tàn đời rụng vỡ
Vỡ tình bể ái chặn đường tơ.
(NHC)

TruongVu
04-11-2021, 06:37 PM
[/SIZE][/COLOR][/I][/B]
NHẶT THƠ

Hằng đêm nhặt nhạnh ý thơ tàn
Để những vui buồn tự khắc lan
Cụ bắn song thanh rền rĩ đạn
Thầy gieo tứ đối trẻ trung ngàn
Vừa câu đúng luật tha hồ dán
Đã ngữ sai vần thoải mái can
Nợ trả liền tay khi đáo hạn
Phần ngôn luận mới tự do bàn.

DCHL

NGẪM HỌA THƠ

Dẫu biết lâu nay lực đã tàn
Ốm hoài mỏi mệt cứ đau lan
Hôm rồi cuối xóm anh cho gạo
Bữa nọ đầu thôn chị thí ngàn
Đắng dạ khôn màng nuôi nhuệ khí
Cay lòng chả thiết dưỡng tâm can
Nào e thế sự luôn vần vũ
Ngẫm họa bài thơ để hộc bàn.
(NHC)



HOÀI NIỆM THĂM KHU DI TÍCH ĐẠI THI HÀO


Khấu biệt Tư Văn nén chửa tàn
Đồng Cùng bái vọng ráng chiều lan
Thiên Kiều Truyện hỡi còn muôn thuở
Cụ Nguyễn Du ơi cách dặm ngàn
Vội đến thành Vinh tìm chỗ nghỉ
Nhanh về lễ hội thuận lời can
Hào quang lật mở từng câu chữ
Tựa ngọc minh châu rực rỡ bàn


Trường Vũ 4_11_2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
05-11-2021, 12:15 PM
HOÀI NIỆM THĂM KHU DI TÍCH ĐẠI THI HÀO

Khấu biệt Tư Văn nén chửa tàn
Đồng Cùng bái vọng ráng chiều lan
Thiên Kiều Truyện hỡi còn muôn thuở
Cụ Nguyễn Du ơi cách dặm ngàn
Vội đến thành Vinh tìm chỗ nghỉ
Nhanh về lễ hội thuận lời can
Hào quang lật mở từng câu chữ
Tựa ngọc minh châu rực rỡ bàn

Trường Vũ 4_11_2021

SANH TẬT LÃO
(Họa Vui)

Dở dở ương ương trở chứng tàn
Khi không vứt chậu…bẻ vòi lan
Đêm về nến thắp lau từng cắc
Sáng lại tiền giăng tính mọi ngàn
Giận lẫy bao lần con nhắn nhủ
Hờn lui mấy bận vợ khuyên can
Lâu dần bản tính càng nghiêm trọng
Đến nỗi bà con phải họp bàn.
(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
06-11-2021, 06:10 AM
HOÀI NIỆM THĂM KHU DI TÍCH ĐẠI THI HÀO


Khấu biệt Tư Văn nén chửa tàn
Đồng Cùng bái vọng ráng chiều lan
Thiên Kiều Truyện hỡi còn muôn thuở
Cụ Nguyễn Du ơi cách dặm ngàn
Vội đến Thành Vinh tìm chỗ nghỉ
Nhanh về lễ hội thuận lời can
Hào quang lật mở từng câu chữ
Tựa ngọc minh châu rực rỡ bàn


Trường Vũ 4_11_2021t


HOÀI NIỆM THĂM KHU DI TÍCH ĐẠI THI HÀO

Khấu biệt Tư Văn nén chửa tàn
Đồng Cùng bái vọng ráng chiều lan
Thiên Kiều Truyện hỡi còn muôn thuở
Cụ Nguyễn Du ơi cách dặm ngàn
Vội đến Thành Vinh tìm chỗ nghỉ
Nhanh về lễ hội thuận lời can
Hào quang lật mở từng câu chữ
Tựa ngọc minh châu rực rỡ bàn

Trường Vũ 4_11_2021

SANH TẬT LÃO
(Họa Vui)

Dở dở ương ương trở chứng tàn
Khi không vứt chậu…bẻ vòi lan
Đêm về nến thắp lau từng cắc
Sáng lại tiền giăng tính mọi ngàn
Giận lẫy bao lần con nhắn nhủ
Hờn lui mấy bận vợ khuyên can
Lâu dần bản tính càng nghiêm trọng
Đến nỗi bà con phải họp bàn.
(NHC)





BÌNH YÊN VÀ HẠNH PHÚC

Những cánh hoa thơm sẽ tự tàn
Hương đời thắm đượm ngõ hoàng lan
Dù anh nhức cẳng khi leo núi
Hoặc tớ đau lưng bữa vượt ngàn
Tỉnh rụi văn thơ còn nghìn chữ
Say mèm rượu thịt hết trăm can
Cùng nhau vẫy bút thời hoa mộng
Mở cửa bình yên hạnh phúc bàn.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
06-11-2021, 07:15 PM
BÌNH YÊN VÀ HẠNH PHÚC

Những cánh hoa thơm sẽ tự tàn
Hương đời thắm đượm ngõ hoàng lan
Dù anh nhức cẳng khi leo núi
Hoặc tớ đau lưng bữa vượt ngàn
Tỉnh rụi văn thơ còn nghìn chữ
Say mèm rượu thịt hết trăm can
Cùng nhau vẫy bút thời hoa mộng
Mở cửa bình yên hạnh phúc bàn.

DCHL



THẢNH THƠI

Lòng mong rũ hết những tro tàn
Gõ cửa niềm vui hạnh phúc lan
Buổi đến buông hồn theo gió biển
Ngày qua gửi mộng chốn mây ngàn
Du dương nốt nhạc tưng bừng dạ
Réo rắt cung đàn hớn hở can
Rực rỡ đào viên đầy thỏa ước
Bình yên khách viếng thảnh thơi bàn.
(NHC)

HỒNG THOẠI
08-11-2021, 12:12 PM
THẢNH THƠI

Lòng mong rũ hết những tro tàn
Gõ cửa niềm vui hạnh phúc lan
Buổi đến buông hồn theo gió biển
Ngày qua gửi mộng chốn mây ngàn
Du dương nốt nhạc tưng bừng dạ
Réo rắt cung đàn hớn hở can
Rực rỡ đào viên đầy thỏa ước
Bình yên khách viếng thảnh thơi bàn.
(NHC)
[/SIZE]


NHỚ CỐ ADMIN

Dẫu đóa hoa kia vội sớm tàn
Nhưng còn phảng phất đậm mùi lan
Lưu nhiều ý kiến vun bồi mạng
Gởi những vần thơ điểm xuyết ngàn
Rộn rã Đường thi không phải hối
Ê hề lục bát nỏ cần can
Tao nhân khắp chốn vui hòa nhịp
Một khối đồng tâm miễn chuyện bàn!
HỒNG THOẠI 08.11.21

TruongVu
08-11-2021, 08:28 PM
NHỚ CỐ ADMIN

Dẫu đóa hoa kia vội sớm tàn
Nhưng còn phảng phất đậm mùi lan
Lưu nhiều ý kiến vun bồi mạng
Gởi những vần thơ điểm xuyết ngàn
Rộn rã Đường thi không phải hối
Ê hề lục bát nỏ cần can
Tao nhân khắp chốn vui hòa nhịp
Một khối đồng tâm miễn chuyện bàn!
HỒNG THOẠI 08.11.21

ÁO ẤM




Ngoài kia lặng lẽ tiết thu tàn
Vội vã sang mùa gió bấc lan
Biển nhạt nhòa sương vời vợi sóng
Cành trơ trọi lá hắt hiu ngàn
Ngồi âu húng hắng làm cha dậy
Mặc cứ sơ sài để mẹ can
Khẩn khoản người đi tìm áo ấm
Mà con vướng víu bỏ ngay bàn



Trường Vũ 8-11-2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
10-11-2021, 12:10 AM
NHỚ CỐ ADMIN

Dẫu đóa hoa kia vội sớm tàn
Nhưng còn phảng phất đậm mùi lan
Lưu nhiều ý kiến vun bồi mạng
Gởi những vần thơ điểm xuyết ngàn
Rộn rã Đường thi không phải hối
Ê hề lục bát nỏ cần can
Tao nhân khắp chốn vui hòa nhịp
Một khối đồng tâm miễn chuyện bàn!

HỒNG THOẠI 08.11.21


ÁO ẤM

Ngoài kia lặng lẽ tiết thu tàn
Vội vã sang mùa gió bấc lan
Biển nhạt nhòa sương vời vợi sóng
Cành trơ trọi lá hắt hiu ngàn
Ngồi âu húng hắng làm cha dậy
Mặc cứ sơ sài để mẹ can
Khẩn khoản người đi tìm áo ấm
Mà con vướng víu bỏ ngay bàn

Trường Vũ 8-11-2021


MỘT CHUYẾN ĐI RỪNG

Đi săn ngại lắm buổi đêm tàn
Cứ quẩn trong đầu nỗi sợ lan
Kiệt sức truy lùng đôi cẩu núi
Tàn hơi đuổi bắt cặp chim ngàn
Vì mê tổ yến gom đầy tụi
Bởi thích mật rừng vắt đủ can
Một chuyến kinh qua thời rất vãi
Lần sau có rủ… miễn không bàn.
(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
10-11-2021, 06:16 AM
THẢNH THƠI

Lòng mong rũ hết những tro tàn
Gõ cửa niềm vui hạnh phúc lan
Buổi đến buông hồn theo gió biển
Ngày qua gửi mộng chốn mây ngàn
Du dương nốt nhạc tưng bừng dạ
Réo rắt cung đàn hớn hở can
Rực rỡ đào viên đầy thỏa ước
Bình yên khách viếng thảnh thơi bàn.
(NHC)



NHỚ CỐ ADMIN

Dẫu đóa hoa kia vội sớm tàn
Nhưng còn phảng phất đậm mùi lan
Lưu nhiều ý kiến vun bồi mạng
Gởi những vần thơ điểm xuyết ngàn
Rộn rã Đường thi không phải hối
Ê hề lục bát nỏ cần can
Tao nhân khắp chốn vui hòa nhịp
Một khối đồng tâm miễn chuyện bàn!
HỒNG THOẠI 08.11.21


ÁO ẤM


Ngoài kia lặng lẽ tiết thu tàn
Vội vã sang mùa gió bấc lan
Biển nhạt nhòa sương vời vợi sóng
Cành trơ trọi lá hắt hiu ngàn
Ngồi âu húng hắng làm cha dậy
Mặc cứ sơ sài để mẹ can
Khẩn khoản người đi tìm áo ấm
Mà con vướng víu bỏ ngay bàn


Trường Vũ 8-11-2021





CHỢT NHỚ THẦY SINH

Chợt nhớ thầy Sinh mộng cũ tàn
Thương bầu nhiệt huyết giữa vườn lan
Xanh dòng góp chữ du dương nhạc
Đỏ khúc giao duyên lộng lẫy ngàn
Bút mực thơm tho hương đời ủ
Câu từ đẹp đẽ giấc mơ can
Giờ nơi bến giác hồn yên tĩnh
Ngủ giấc trăm năm chẳng lụy bàn.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
11-11-2021, 01:10 PM
CHỢT NHỚ THẦY SINH

Chợt nhớ thầy Sinh mộng cũ tàn
Thương bầu nhiệt huyết giữa vườn lan
Xanh dòng góp chữ du dương nhạc
Đỏ khúc giao duyên lộng lẫy ngàn
Bút mực thơm tho hương đời ủ
Câu từ đẹp đẽ giấc mơ can
Giờ nơi bến giác hồn yên tĩnh
Ngủ giấc trăm năm chẳng lụy bàn.

DCHL



SĨ DIỆN HÃO
(Họa Vui)

Đám cưới đà vui chửa lúc tàn
Cổng hoa mọi chỗ kết đầy lan
Thực đơn giữa sảnh bày nguyên chục
Khách khứa quanh sân đãi trọn ngàn
Thiếu bạc chơi sang nhiều kẻ nịnh
Không tiền làm bự ối người can
Chết vì bệnh sĩ lòng ôm hận
Vãn tiệc còn dư cả khối bàn.
(NHC)

manhky
11-11-2021, 06:29 PM
BUỒN VƯƠNG


Vẫn thấy buồn vương cảnh mộng đời
Đông tràn dịch giã nỏ hề vơi
Bao người cách biệt hương tàn tã
Mấy kẻ lìa xa nhụy rã rời
Vững chải cho lòng xây cuộc sóng
Kiên trì để dạ giữ dòng khơi
Niềm tin ấp ủ thêu tình đượm
Rạng rỡ bình minh mở bóng ngời.

Manh Kỷ TP Vinh.

Lãng Tử Phiêu Diêu
12-11-2021, 08:43 PM
BUỒN VƯƠNG


Vẫn thấy buồn vương cảnh mộng đời
Đông tràn dịch giã nỏ hề vơi
Bao người cách biệt hương tàn tã
Mấy kẻ lìa xa nhụy rã rời
Vững chải cho lòng xây cuộc sóng
Kiên trì để dạ giữ dòng khơi
Niềm tin ấp ủ thêu tình đượm
Rạng rỡ bình minh mở bóng ngời.

Manh Kỷ TP Vinh.

BẠN VIẾNG NHÀ

Bạn viếng nhà chơi thỏa mộng đời
Ôn hoài kỉ niệm cứ đầy vơi
Bao lần xướng họa luôn mong gặp
Mấy bận giao lưu chẳng muốn rời
Tửu nhạt tình đan hồn lộng gió
Trà suông nghĩa kết dạ bừng khơi
Hân hoan cảm xúc thêm bằng hữu
Hạnh phúc dày thêm mãi rạng ngời.
(NHC)


Cảm ơn Sư Huynh đã viếng nhà và đề thơ. Luôn chúc Huynh và toàn thể quý thi hữu vui khỏe, an lạc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

Dạ Cổ Hoài Lang
13-11-2021, 05:48 AM
BUỒN VƯƠNG


Vẫn thấy buồn vương cảnh mộng đời
Đông tràn dịch giã nỏ hề vơi
Bao người cách biệt hương tàn tã
Mấy kẻ lìa xa nhụy rã rời
Vững chải cho lòng xây cuộc sóng
Kiên trì để dạ giữ dòng khơi
Niềm tin ấp ủ thêu tình đượm
Rạng rỡ bình minh mở bóng ngời.

Manh Kỷ TP Vinh.


BẠN VIẾNG NHÀ

Bạn viếng nhà chơi thỏa mộng đời
Ôn hoài kỉ niệm cứ đầy vơi
Bao lần xướng họa luôn mong gặp
Mấy bận giao lưu chẳng muốn rời
Tửu nhạt tình đan hồn lộng gió
Trà suông nghĩa kết dạ bừng khơi
Hân hoan cảm xúc thêm bằng hữu
Hạnh phúc dày thêm mãi rạng ngời.
(NHC)





MỐI DUYÊN ĐỜI

Vần thơ kể lại mối duyên đời
Nhiệt huyết trong mình chẳng thấy vơi
Khẽ ước câu từ thong thả dệt
Thầm mong bệnh tật ủ ê rời
Vầng trăng chiếu rọi trên rừng núi
Ngọn sóng dâng trào giữa biển khơi
Buổi sớm pha trà vui đón bạn
Ôn bao kỷ niệm cứ xanh ngời.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
13-11-2021, 10:14 PM
MỐI DUYÊN ĐỜI

Vần thơ kể lại mối duyên đời
Nhiệt huyết trong mình chẳng thấy vơi
Khẽ ước câu từ thong thả dệt
Thầm mong bệnh tật ủ ê rời
Vầng trăng chiếu rọi trên rừng núi
Ngọn sóng dâng trào giữa biển khơi
Buổi sớm pha trà vui đón bạn
Ôn bao kỷ niệm cứ xanh ngời.

DCHL



KHỔ

Thất nghiệp rồi đây thấy bạc đời
Không tiền hũ gạo cứ dần vơi
Tình thơ rực rỡ còn chưa dứt
Cuộc sống bình an đã mãi rời
Ắt hẳn ngày xuân thành bọt biển
Âu là buổi hạ hóa mù khơi
Đành ôm khổ não gom thành đống
Bật lửa mồi rơm đốt sáng ngời.
(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
17-11-2021, 06:47 AM
KHỔ

Thất nghiệp rồi đây thấy bạc đời
Không tiền hủ gạo cứ dần vơi
Tình thơ rực rỡ còn chưa dứt
Cuộc sống bình an đã mãi rời
Ắt hẳn ngày xuân thành bọt biển
Âu là buổi hạ hóa mù khơi
Đành ôm khổ não gom thành đống
Bật lửa mồi rơm đốt sáng ngời.
(NHC)



CHÚT TRẢI LÒNG

Chỉ muốn bình yên giữa cuộc đời
Sao lòng thấy nặng nỗi chơi vơi
Vừa huynh khuất mặt tim đau đớn
Đã tỷ chia tay dạ rụng rời
Kỷ niệm vui buồn tha thiết giữ
Phong trào sáng tỏ nhẹ nhàng khơi
Thời gian vẫn cứ trôi chầm chậm
Một góc vườn thơ nắng chiếu ngời.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
17-11-2021, 10:09 PM
CẢM TẠ ƠN THẦY

Ngẫm việc làm nên bởi có thầy
Vun bồi tự thuở tóc bồng mây
Vần thơ thắp lửa ươm tình thắm
Nét chữ cài hoa chở nghĩa đầy
Hái quả thầm yêu người bón cội
Gom cành lặng nhớ kẻ trồng cây
Trò nay đã điểm màu sương gió
Ngẫm việc làm nên bởi có thầy!

Nguyên Xuân
15/11/2021


NHỚ ƠN THẦY

Nguyệt quế công ơn tưởng đến thầy
Cao dày nhân đức tận trời mây
Ân tình khắc cốt luôn nồng đượm
Đạo nghĩa ghi tâm mãi thắm đầy
Nhẫn nại vun trồng xây vạn lớp
Chuyên cần tạo dáng nắn từng cây
Con thuyền nghiệp giáo đời thanh bạch
Nguyệt quế công ơn tưởng đến thầy.
(NHC)


Xin mạn phép họa bài thơ CẢM TẠ ƠN THẦY của Sư Tỷ NguyênXuân. Luôn chúc Sư Tỷ mạnh giỏi và an lạc!

Lãng Tử Phiêu Diêu
17-11-2021, 10:18 PM
CHÚT TRẢI LÒNG

Chỉ muốn bình yên giữa cuộc đời
Sao lòng thấy nặng nỗi chơi vơi
Vừa huynh khuất mặt tim đau đớn
Đã tỷ chia tay dạ rụng rời
Kỷ niệm vui buồn tha thiết giữ
Phong trào sáng tỏ nhẹ nhàng khơi
Thời gian vẫn cứ trôi chầm chậm
Một góc vườn thơ nắng chiếu ngời.

DCHL


KHUYÊN LÒNG

Phần duyên định sẵn ở trên đời
Thả hận buông sầu não cũng vơi
Hỉ xả từ tâm phiền muộn cách
Yêu thương thiện chí khổ đau rời
Điều hay nhủ dạ in vào trí
Tật xấu khuyên lòng đẩy tận khơi
Niệm chú trì kinh cầu mạnh khỏe
Bình an ủ thắm bến minh ngời.
(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
18-11-2021, 05:32 PM
CÁNH CHUỒN
Trống vắng vần thơ dạ ủ buồn
Khung trời lạnh lẽo lệ sầu tuôn
Gom bao chuyện cũ chờ mưa cuốn
Nhặt hết thề xưa đợi gió luồn
Bởi quá tin người đau đớn mãi
Do hoài quí bạn thiệt thòi luôn
Đành thôi phải chịu lời cay đắng
Gói trọn tâm tư gởi cánh chuồn.
Vancali

SẦU TƯƠNG TƯ
Vắng gió xa MÂY dạ thấy buồn
Hằng đêm vỗ gối lệ sầu tuôn
Bao phen ước muốn tơ hồng buộc
Lắm bận cầu mong chỉ thắm luồn
Viễn xứ người chờ năm tháng vẫn …
Quê nhà kẻ đợi tối ngày luôn …
Anh em tứ hải giai huynh đệ
Hỏi cớ làm sao rủ cánh chuồn
Bùi Bắc Hợp

PHẬN HẺO

Người xa vạn nẻo cũng u buồn
Gió tủi mây hờn lệ xót tuôn
Vẫn ước ngày xuân duyên chỉ buộc
Từng say tháng hạ nghĩa tơ luồn
Nguồn ân sắc ngọt thầm mong mãi
Bể ái tươi bùi khẽ ước luôn
Sẻ nỗi niềm riêng nghèo vận số
Làm ơn phận hẻo hãy nhanh chuồn.
(NHC)

TruongVu
20-11-2021, 11:36 AM
CẢM TẠ ƠN THẦY

Ngẫm việc làm nên bởi có thầy
Vun bồi tự thuở tóc bồng mây
Vần thơ thắp lửa ươm tình thắm
Nét chữ cài hoa chở nghĩa đầy
Hái quả thầm yêu người bón cội
Gom cành lặng nhớ kẻ trồng cây
Trò nay đã điểm màu sương gió
Ngẫm việc làm nên bởi có thầy!

Nguyên Xuân
15/11/2021


NHỚ ƠN THẦY

Nguyệt quế công ơn tưởng đến thầy
Cao dày nhân đức tận trời mây
Ân tình khắc cốt luôn nồng đượm
Đạo nghĩa ghi tâm mãi thắm đầy
Nhẫn nại vun trồng xây vạn lớp
Chuyên cần tạo dáng nắn từng cây
Con thuyền nghiệp giáo đời thanh bạch
Nguyệt quế công ơn tưởng đến thầy.
(NHC)


Xin mạn phép họa bài thơ CẢM TẠ ƠN THẦY của Sư Tỷ NguyênXuân. Luôn chúc Sư Tỷ mạnh giỏi và an lạc!

NGOI LÊN TỪ ĐỊA NGỤC


Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy
Ôi kìa ngũ sắc lẫn màu mây
Trần gian chẳng có chi tròn vẹn
Vũ trụ càng không thứ đủ đầy
Mục rễ nhìn xanh thường bón lá
Sâu đầu thấy héo lại cưa cây
Vô tình vỗ béo loài gây hại
Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy .


Trường Vũ 20_11_ 2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
20-11-2021, 09:03 PM
NGOI LÊN TỪ ĐỊA NGỤC

Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy
Ôi kìa ngũ sắc lẫn màu mây
Trần gian chẳng có chi tròn vẹn
Vũ trụ càng không thứ đủ đầy
Mục rễ nhìn xanh thường bón lá
Sâu đầu thấy héo lại cưa cây
Vô tình vỗ béo loài gây hại
Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy.

Trường Vũ 20_11_ 2021


CAN TRƯỜNG NGHIỆP GIÁO

Thành danh phải khắc dạ ơn thầy
Nghĩa hiệp đưa đò dẫu tóc mây
Bão tố nào lo mưu trí đủ
Phong ba chẳng ngại cả gan đầy
Phải người giáo dưỡng thời vinh phận
Đúng cội vun trồng mới khỏe cây
Trời biển ân tình không kể xiết
Thành danh phải khắc dạ ơn thầy.
(NHC)

nguyenxuan
22-11-2021, 04:40 PM
NGOI LÊN TỪ ĐỊA NGỤC

Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy
Ôi kìa ngũ sắc lẫn màu mây
Trần gian chẳng có chi tròn vẹn
Vũ trụ càng không thứ đủ đầy
Mục rễ nhìn xanh thường bón lá
Sâu đầu thấy héo lại cưa cây
Vô tình vỗ béo loài gây hại
Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy.

Trường Vũ 20_11_ 2021


CAN TRƯỜNG NGHIỆP GIÁO

Thành danh phải khắc dạ ơn thầy
Nghĩa hiệp đưa đò dẫu tóc mây
Bão tố nào lo mưu trí đủ
Phong ba chẳng ngại cả gan đầy
Phải người giáo dưỡng thời vinh phận
Đúng cội vun trồng mới khỏe cây
Trời biển ân tình không kể xiết
Thành danh phải khắc dạ ơn thầy.
(NHC)


NHỚ ƠN THẦY

Nhớ mãi ngày xưa nghĩa cử thầy
Nâng trò sải cánh khắp tầng mây
Ngần trong bụi phấn niềm tin rạng
Ánh giữa rừng hoa lý tưởng đầy
Lợi ích muôn đời sâu tựa biển
Hiền tài mỗi nước vững hơn cây
Rời ngôi trường cũ dần khôn lớn
Nhớ mãi ngày xưa nghĩa cử thầy!

Nguyên Xuân
20/11/2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
23-11-2021, 10:48 PM
TỎA BÓNG

Họ bảo Kiều Xuân quả bậc thầy
Thơ Đường đã vọng ngút ngàn mây
Chàng Diêu cúi mặt ôm vần đắng
Lão Thoại vò râu thủ phận gầy
Tựa nước triều dâng: bài thảo lẹ!
Dường trăm sóng vỗ: ý tuôn đầy!
Vườn ươm Cổ Mộ lừng danh mãi
Đệ tử bao người tỏa bóng cây.

HỒNG THOẠI 20.11.21


NGƯỠNG MỘ THẦY

Ngưỡng mộ tinh hoa cảnh giới thầy
Thơ đề bút pháp nhẹ dường mây
Vầng dương rực rỡ khung trời biếc
Vẻ hạc lênh khênh bóng dáng gầy
Rõ nhạc tôn lời câu mãi sáng
Ngầm tranh ẩn ý tứ luôn đầy
Trò xưa khổ luyện công đèn sách
Hạt giống năm nào đã hoá cây

Trường Vũ 22_11_2021


NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

Cùng nhau tưởng niệm thắp hương thầy
Nắng mãi xa rồi đã khuất mây
Ước vọng khai tâm lòng vẫn thắp
Niềm tin mở trí dạ luôn gầy
Răn đe luyện võ cho toàn vẹn
Gắng sức bồi văn phải đủ đầy
Trí đức cao vời người tải đạo
Dù rằng vất vả nghiệp trồng cây.
(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
23-11-2021, 10:56 PM
NHỚ ƠN THẦY

Nhớ mãi ngày xưa nghĩa cử thầy
Nâng trò sải cánh khắp tầng mây
Ngần trong bụi phấn niềm tin rạng
Ánh giữa rừng hoa lý tưởng đầy
Lợi ích muôn đời sâu tựa biển
Hiền tài mỗi nước vững hơn cây
Rời ngôi trường cũ dần khôn lớn
Nhớ mãi ngày xưa nghĩa cử thầy!

Nguyên Xuân
20/11/2021

TƯỞNG NHỚ THẦY

Mọi việc thành công phải có thầy
Ân tình rộng phủ mấy tầng mây
Khơi đàng cõi thượng tâm lành sáng
Mở lối trần gian đức thiện đầy
Một kiếp trồng người đơm rạng quả
Bao mùa bón gốc trổ ngời cây
Khuyên lòng hiếu nghĩa bao thành kính
Mọi việc thành công phải có thầy.
(NHC)

TruongVu
24-11-2021, 04:55 PM
TỎA BÓNG

Họ bảo Kiều Xuân quả bậc thầy
Thơ Đường đã vọng ngút ngàn mây
Chàng Diêu cúi mặt ôm vần đắng
Lão Thoại vò râu thủ phận gầy
Tựa nước triều dâng: bài thảo lẹ!
Dường trăm sóng vỗ: ý tuôn đầy!
Vườn ươm Cổ Mộ lừng danh mãi
Đệ tử bao người tỏa bóng cây.

HỒNG THOẠI 20.11.21


NGƯỠNG MỘ THẦY

Ngưỡng mộ tinh hoa cảnh giới thầy
Thơ đề bút pháp nhẹ dường mây
Vầng dương rực rỡ khung trời biếc
Vẻ hạc lênh khênh bóng dáng gầy
Rõ nhạc tôn lời câu mãi sáng
Ngầm tranh ẩn ý tứ luôn đầy
Trò xưa khổ luyện công đèn sách
Hạt giống năm nào đã hoá cây

Trường Vũ 22_11_2021


NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

Cùng nhau tưởng niệm thắp hương thầy
Nắng mãi xa rồi đã khuất mây
Ước vọng khai tâm lòng vẫn thắp
Niềm tin mở trí dạ luôn gầy
Răn đe luyện võ cho toàn vẹn
Gắng sức bồi văn phải đủ đầy
Trí đức cao vời người tải đạo
Dù rằng vất vả nghiệp trồng cây.
(NHC)

THUẬT HỨNG 11

Mộng đến Văn Thôn bái vọng thầy
Mưa lành ngọn bút hóa nghiên mây
Bình minh trở lại đồng tươi tốt
Hạn hán qua đi cảnh đói gầy
Có phải thuồng luồng tâm tính thiện
Hay là Núi Phượng đức công đầy
Ân sư phúc gặp khi trò nhỏ
Ắt hẳn hương đời tỏa khắp cây .


Trường Vũ 24_11_2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-11-2021, 07:17 PM
THUẬT HỨNG 11

Mộng đến Văn Thôn bái vọng thầy
Mưa lành ngọn bút hóa nghiên mây
Bình minh trở lại đồng tươi tốt
Hạn hán qua đi cảnh đói gầy
Có phải thuồng luồng tâm tính thiện
Hay là Núi Phượng đức công đầy
Ân sư phúc gặp khi trò nhỏ
Ắt hẳn hương đời tỏa khắp cây .

Trường Vũ 24_11_2021

THẦY ĐỂU

Cuồng mê bói toán phải tin thầy
Huyễn hoặc am thờ ảo khói mây
Tượng đứng trên bàn nghênh mặt tái
Hình treo giữa cột ưỡn thân gầy
Điều Thần khiển quỷ lừa không thiếu
Bố trận bày binh phỉnh đủ đầy
Xảo trá mị dân còn dối gạt
Có ngày sẽ xực chuối xanh cây.
(NHC)

TruongVu
26-11-2021, 11:31 AM
NGUYỆN CẦU


Nghẹn nỗi quê hương hoá tuyến đầu
Không hề lửa đạn giáo gươm đâu
Làm nhân loại chịu bao tàn khốc
Khiến thế gian gieo những thảm sầu
Giặc đã vô hình khi chiến đấu
Ta càng hữu trí trước lo âu
Đồng tâm hiệp lực trừ " cô -vít"
Nguyện sớm bình yên khắp địa cầu



Trường Vũ 26-11-2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
28-11-2021, 03:31 PM
CHUYỆN BUỔI TỐI

Buổi tối thường khi vợ hãm trà
Riêng mình lọ mọ với thơ ca
Chim kêu trước ngõ trăng vàng vọt
Dế gáy bên hiên vách ngọc ngà
Mến khách tri âm tình kết lại
Thương đời lãng tử gió lùa qua
Mèo hoang bất chợt đêm thanh vắng
Léo nhéo bên tai khổ thiệt mà.

DCHL


TUYỆT MÀ...

Đúng buổi hoàng hôn một ấm trà
Cho hồn bay bổng bởi tình ca
Trăng ru bến mộng bày thân ngọc
Biển hát đồi mơ trải dáng ngà
Trước ngõ giàn hoa hương thoảng lại
Bên trường lớp võ giọng tràn qua
Vần thơ khúc nhạc hoài êm ả
Ngắm cảnh chiều quê thấy tuyệt mà.
(NHC)

HỒNG THOẠI
29-11-2021, 03:41 PM
NGUYỆN CẦU


Nghẹn nỗi quê hương hoá tuyến đầu
Không hề lửa đạn giáo gươm đâu
Làm nhân loại chịu bao tàn khốc
Khiến thế gian gieo những thảm sầu
Giặc đã vô hình khi chiến đấu
Ta càng hữu trí trước lo âu
Đồng tâm hiệp lực trừ " cô -vít"
Nguyện sớm bình yên khắp địa cầu.

Trường Vũ 26-11-2021


CÁI THUỞ BAN ĐẦU
( Họa tá vận )

Hoài mơ dáng ngọc thuở ban đầu
Trắc trở duyên tình bởi tại đâu?!
Lạnh buốt tâm hồn sương giá phủ
Đơn côi kỉ niệm tiếng thơ sầu
Cho niềm ủ dột giăng tràn lối
Để những u hoài trỗi ngập âu
Vẫn chúc người xưa luôn trẻ đẹp
Bình an hạnh phúc thỏa mong cầu.

* Mấy hôm nay do bận việc gia đình nên chậm đáp họa, mong bạn TruongVu thông cảm.

HỒNG THOẠI 29.11.21

Dạ Cổ Hoài Lang
30-11-2021, 09:06 AM
TUYỆT MÀ...

Đúng buổi hoàng hôn một ấm trà
Cho hồn bay bổng bởi tình ca
Trăng ru bến mộng bày thân ngọc
Biển hát đồi mơ trải dáng ngà
Trước ngõ giàn hoa hương thoảng lại
Bên trường lớp võ giọng tràn qua
Vần thơ khúc nhạc hoài êm ả
Ngắm cảnh chiều quê thấy tuyệt mà.
(NHC)

THƠ BẤT LUẬT

Đầu hôm thức dậy với chung trà
Cảnh vật im lìm gió hát ca
Mặc bác mai kia dùng chén ngọc
Tùy anh mốt nọ đãi mâm ngà
Xa luân ngũ bộ đừng xem tới
Thập thủ liên hoàn cũng bỏ qua
Cứ để cho lòng thanh thản vậy
Làm thơ bất luật có chi mà ...

DCHL

TruongVu
30-11-2021, 09:46 AM
CÁI THUỞ BAN ĐẦU
( Họa tá vận )

Hoài mơ dáng ngọc thuở ban đầu
Trắc trở duyên tình bởi tại đâu?!
Lạnh buốt tâm hồn sương giá phủ
Đơn côi kỉ niệm tiếng thơ sầu
Cho niềm ủ dột giăng tràn lối
Để những u hoài trỗi ngập âu
Vẫn chúc người xưa luôn trẻ đẹp
Bình an hạnh phúc thỏa mong cầu.

* Mấy hôm nay do bận việc gia đình nên chậm đáp họa, mong bạn TruongVu thông cảm.

HỒNG THOẠI 29.11.21

COVID_19


Chỉ nghĩ ngươi thôi đã buốt đầu
Ôi loài ác quỷ tới từ đâu
Nào quên Vũ Hán nguồn cơn khởi
Vẫn nhớ Ro Ma cảnh vật sầu
Buổi xéo năm châu giày đất Việt
Khi giằng bốn biển xé trời Âu
Dù " cô - vít" mạnh như hồng thủy
Thế giới yêu thương những nhịp cầu .


Trường Vũ 30-11_2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
30-11-2021, 03:08 PM
CÁI THUỞ BAN ĐẦU
( Họa tá vận )

Hoài mơ dáng ngọc thuở ban đầu
Trắc trở duyên tình bởi tại đâu?!
Lạnh buốt tâm hồn sương giá phủ
Đơn côi kỉ niệm tiếng thơ sầu
Cho niềm ủ dột giăng tràn lối
Để những u hoài trỗi ngập âu
Vẫn chúc người xưa luôn trẻ đẹp
Bình an hạnh phúc thỏa mong cầu.

HỒNG THOẠI 29.11.21


COVID_19

Chỉ nghĩ ngươi thôi đã buốt đầu
Ôi loài ác quỷ tới từ đâu
Nào quên Vũ Hán nguồn cơn khởi
Vẫn nhớ Ro Ma cảnh vật sầu
Buổi xéo năm châu giày đất Việt
Khi giằng bốn biển xé trời Âu
Dù " cô - vít" mạnh như hồng thủy
Thế giới yêu thương những nhịp cầu .

Trường Vũ 30-11_2021


LỠ LÀNG

Đêm trằn tưởng nhớ giấc mơ đầu
Vỡ nát hoang tàn chả tới đâu
Đón phận bơ phờ chan lệ tủi
Gầy duyên rệu rã chuốc tim sầu
Cho nên đắng ruột tràn muôn nẻo
Bởi thế cay lòng trải vạn âu
Chát ngắt đời tư dầm bể khổ
Đành gom chuyện cũ thả chân cầu
(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
30-11-2021, 03:12 PM
THƠ BẤT LUẬT

Đầu hôm thức dậy với chung trà
Cảnh vật im lìm gió hát ca
Mặc bác mai kia dùng chén ngọc
Tùy anh mốt nọ đãi mâm ngà
Xa luân ngũ bộ đừng xem tới
Thập thủ liên hoàn cũng bỏ qua
Cứ để cho lòng thanh thản vậy
Làm thơ bất luật có chi mà ...

DCHL

KHỔ MÀ...

Nói thật là tôi chẳng thích trà
Hôm rồi xướng họa nốc đầy ca
Thương người lịch lãm không mâm bạc
Quý bạn văn minh chẳng chén ngà
Chí vững thơ bèo đơm ý lại
Tâm bền nghĩa bọt đổi vần qua
Sầu khơi dậy sóng lòng cay đắng
Ngán cảnh nghèo tơi thiệt khổ mà.

(NHC)

HỒNG THOẠI
01-12-2021, 06:28 PM
KHỔ MÀ...

Nói thật là tôi chẳng thích trà
Hôm rồi xướng họa nốc đầy ca
Thương người lịch lãm không mâm bạc
Quý bạn văn minh chẳng chén ngà
Chí vững thơ bèo đơm ý lại
Tâm bền nghĩa bọt đổi vần qua
Sầu khơi dậy sóng lòng cay đắng
Ngán cảnh nghèo tơi thiệt khổ mà.

(NHC)



HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

Chiều ươm dịu ngọt với hương trà
Vợ hát chồng đàn rộn khúc ca
Nốt nhạc êm đềm ru ngõ vắng
Màn đêm nhẹ nhõm quyện trăng ngà
Long lanh ánh mắt ân cần gởi
Dạn dĩ tơ lòng hớn hở qua
Khoái cảm ngôi nhà bừng lửa ấm
Trời ban hạnh phúc giản đơn mà!
HỒNG THOẠI 01.12.21

Lãng Tử Phiêu Diêu
01-12-2021, 09:17 PM
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

Chiều ươm dịu ngọt với hương trà
Vợ hát chồng đàn rộn khúc ca
Nốt nhạc êm đềm ru ngõ vắng
Màn đêm nhẹ nhõm quyện trăng ngà
Long lanh ánh mắt ân cần gởi
Dạn dĩ tơ lòng hớn hở qua
Khoái cảm ngôi nhà bừng lửa ấm
Trời ban hạnh phúc giản đơn mà!
HỒNG THOẠI 01.12.21

MÃI THƯƠNG MÀ

Chiều quê tất bật chốn vườn trà
Thôn nữ yêu kiều cất giọng ca
Đắm đuối con tim vì má đỏ
Mê say cõi dạ bởi răng ngà
Mong rằng gái đẹp têm trầu gửi
Muốn được trai hiền rước kiệu qua
Cuộc sống bình an đầy phấn khởi
Bền lâu hạnh phúc mãi thương mà.

(NHC)

Dạ Cổ Hoài Lang
02-12-2021, 05:18 AM
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

Chiều ươm dịu ngọt với hương trà
Vợ hát chồng đàn rộn khúc ca
Nốt nhạc êm đềm ru ngõ vắng
Màn đêm nhẹ nhõm quyện trăng ngà
Long lanh ánh mắt ân cần gởi
Dạn dĩ tơ lòng hớn hở qua
Khoái cảm ngôi nhà bừng lửa ấm
Trời ban hạnh phúc giản đơn mà!
HỒNG THOẠI 01.12.21


MÃI THƯƠNG MÀ

Chiều quê tất bật chốn vườn trà
Thôn nữ yêu kiều cất giọng ca
Đắm đuối con tim vì má đỏ
Mê say cõi dạ bởi răng ngà
Mong rằng gái đẹp têm trầu gửi
Muốn được trai hiền rước kiệu qua
Cuộc sống bình an đầy phấn khởi
Bền lâu hạnh phúc mãi thương mà.

(NHC)


TRÀ ĐẮNG

Lưỡi vốn dần quen vị của trà
Nên dù đắng đót vẫn reo ca
Leo đồi tựa hổ vừa dang cánh
Gánh chữ như voi mới mọc ngà
Cảm giác bình yên trăng rọi tới
Tâm hồn lãng mạn nắng xuyên qua
Đò neo bến cũ trong chiều muộn
Sóng nước lăn tăn ảm đạm mà.

DCHL

Lãng Tử Phiêu Diêu
02-12-2021, 09:55 PM
TRÀ ĐẮNG

Lưỡi vốn dần quen vị của trà
Nên dù đắng đót vẫn reo ca
Leo đồi tựa hổ vừa dang cánh
Gánh chữ như voi mới mọc ngà
Cảm giác bình yên trăng rọi tới
Tâm hồn lãng mạn nắng xuyên qua
Đò neo bến cũ trong chiều muộn
Sóng nước lăn tăn ảm đạm mà.

DCHL

SÁNG BÌNH YÊN

Mỗi sáng bình yên rót chén trà,
Hương nồng quấn quýt tiếng chim ca.
Nhấp ngay một ngụm ngon không tả,
Nhai hết lưng cơm trắng tựa ngà,
Thong thả ra sân nhìn nắng lượn,
Vội vàng gọi điện nhắn bạn qua.
Lúc khoái tiếu lâm cười ha hả,
Khi buồn tư lự thật thôi mà!

NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
(02/12/2021)

VẬY THÔI MÀ

Trầu cau vẹn quả với mâm trà
Rạng rỡ hai đàng nhạc ái ca
Bẽn lẽn nàng dâu đeo lắc bạc
Ung dung chàng rễ nắm tay ngà
Khen anh nhảy đẹp bia mời đến
Kết chị ngâm trầm rượu chúc qua
Lộng lẫy phu thê cầu hạnh phúc
Trăm năm trọn nghĩa vậy thôi mà.
(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
02-12-2021, 11:10 PM
CHIẾN KÊ

Lũ bạn khen mình quả chiến kê
Thường khi giáp trận múa tư bề
Chân cào khóe mắt đòn ranh mãnh
Cựa móc be sườn lực phủ phê
Hễ thắng vài phen thì mỏ giật
Còn thua mấy ván lại môi trề
Tiêu hành chuẩn bị đằng sau bếp
Món cháo thơm lừng nhậu đã ghê.

DCHL

HÙNG KÊ
(GÀ ĐÁ ĐÒN)

Trong đời sở hữu được hùng kê
Dũng mãnh khôn lanh giỏi mọi bề
Xuống vỉa nhào vô nghe dạ khoái
Lên kèo đẩy tới thấy lòng phê
Đòn quăng độc hiểm nhiều người thét
Lối đảo tà gian mấy kẻ trề
Cáp trận thua nhiều con bạc khóc
Vò đầu tiếc của nghĩ mà ghê.

(NHC)

HỒNG THOẠI
03-12-2021, 11:46 AM
CHIẾN KÊ

Lũ bạn khen mình quả chiến kê
Thường khi giáp trận múa tư bề
Chân cào khóe mắt đòn ranh mãnh
Cựa móc be sườn lực phủ phê
Hễ thắng vài phen thì mỏ giật
Còn thua mấy ván lại môi trề
Tiêu hành chuẩn bị đằng sau bếp
Món cháo thơm lừng nhậu đã ghê.

DCHL

HÙNG KÊ
(GÀ ĐÁ ĐÒN)

Trong đời sở hữu được hùng kê
Dũng mãnh khôn ngoan giỏi mọi bề
Xuống vỉa nhào vô nghe dạ khoái
Lên kèo đẩy tới thấy lòng phê
Đòn quăng độc hiểm nhiều người hét
Lối đảo tà gian mấy kẻ trề
Cáp trận thua nhiều con bạc khóc
Vò đầu tiếc của nghĩ mà ghê.

(NHC)



THẦN KÊ

Nghe đồn Dạ Cổ quả thần kê
Xáp trận ngàn keo thắng đủ bề
Địch mãi tơi bời thu cánh xệ
Anh thường khỏe khoắn ngả người phê
Ra đường phái nữ om sòm kể
Tới bãi đàn em ngán ngẩm trề
Chị xã đêm ngày theo bảo vệ
Do chàng tiếng gáy tuyệt vời ghê!
HỒNG THOẠI 03.12.21

Dạ Cổ Hoài Lang
06-12-2021, 11:19 AM
NỮ KÊ
Sợ khiếp ra đường gặp nữ kê,
Một lượt dăm anh đá bốn bề,
Khi thua cúp mỏ giang chân chạy.
Lúc thắng giương mào đập cánh phê.
Sáng nắng trân mình như thiếu thốn,
Chiều mưa lắc cổ vẻ tràn trề.
Lắm gã gà cồ chơi ứ chịu,
Để mặc nàng kê chiến phát ghê!

NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
(02/12/2021)


HÙNG KÊ
(GÀ ĐÁ ĐÒN)

Trong đời sở hữu được hùng kê
Dũng mãnh khôn lanh giỏi mọi bề
Xuống vỉa nhào vô nghe dạ khoái
Lên kèo đẩy tới thấy lòng phê
Đòn quăng độc hiểm nhiều người thét
Lối đảo tà gian mấy kẻ trề
Cáp trận thua nhiều con bạc khóc
Vò đầu tiếc của nghĩ mà ghê.

(NHC)




THẦN KÊ

Nghe đồn Dạ Cổ quả thần kê
Xáp trận ngàn keo thắng đủ bề
Địch mãi tơi bời thu cánh xệ
Anh thường khỏe khoắn ngả người phê
Ra đường phái nữ om sòm kể
Tới bãi đàn em ngán ngẩm trề
Chị xã đêm ngày theo bảo vệ
Do chàng tiếng gáy tuyệt vời ghê!
HỒNG THOẠI 03.12.21


QUÁI KÊ

Sếp Thoại nhà mình cũng quái kê
Đường thi xướng họa trải muôn bề
Chăm vườn sớm tối thay người giữ
Gặp lỗi đêm ngày hạ bút phê
Vẫn luật và niêm dòng thắm thiết
Cùng huynh với muội nghĩa tràn trề
Nơi này gởi trọn lòng chung thủy
Nối nhịp tương phùng chắc chắn ghê.

DCHL

HỒNG THOẠI
06-12-2021, 04:33 PM
QUÁI KÊ

Sếp Thoại nhà mình cũng quái kê
Đường thi xướng họa trải muôn bề
Chăm vườn sớm tối thay người giữ
Gặp lỗi đêm ngày hạ bút phê
Vẫn luật và niêm dòng thắm thiết
Cùng huynh với muội nghĩa tràn trề
Nơi này gởi trọn lòng chung thủy
Nối nhịp tương phùng chắc chắn ghê.

DCHL


BẢO KÊ

Nếu cụ Lang mà nhận bảo kê
Thì trang Đường luật quả yên bề
Tưng bừng xướng họa khơi người đến
Rộn rã giao hòa khiến bạn phê
Đã đọc nhiều bài xua lúc khát
Còn xem lắm tứ dẹp môi trề
Mong rằng sếp sẽ vui lòng gật
Dạ Cổ danh truyền bút lực ghê!
HỒNG THOẠI 06.12.21

Dạ Cổ Hoài Lang
07-12-2021, 04:51 PM
BẢO KÊ

Nếu cụ Lang mà nhận bảo kê
Thì trang Đường luật quả yên bề
Tưng bừng xướng họa khơi người đến
Rộn rã giao hòa khiến bạn phê
Đã đọc nhiều bài xua lúc khát
Còn xem lắm tứ dẹp môi trề
Mong rằng sếp sẽ vui lòng gật
Dạ Cổ danh truyền bút lực ghê!
HỒNG THOẠI 06.12.21

Ô Kê

Cho dù Dạ Cổ nói ô kê
Bạn hữu xưa nay chẳng vẹn bề
Trước ngõ thôi nồng hương thuốc lá
Bên thềm hết đắng vị cà phê
Nhà quen lãng khách còn chân dạo
Cảnh đẹp thi nhân đã bút trề
Ở lại trang đường đâu mấy kẻ
Câu tàn chữ nguội cũng buồn ghê.

DCHL

TruongVu
07-12-2021, 04:54 PM
Ô Kê

Cho dù Dạ Cổ nói ô kê
Bạn hữu xưa nay chẳng vẹn bề
Trước ngõ thôi nồng hương thuốc lá
Bên thềm hết đắng vị cà phê
Nhà quen lãng khách còn chân dạo
Cảnh đẹp thi nhân đã bút trề
Ở lại trang đường đâu mấy kẻ
Câu tàn chữ nguội cũng buồn ghê.

DCHL

GIẬN COVID


Tương vào tủ lạnh ít đùi kê
Chống dịch lai rai cũng dễ bề
Tẩm bột chiên giòn nghe bụng réo
Thêm gừng luộc chín xốc mùi phê
Mồi ngon thiếu bạn chi không tủi
Rượu quý thừa ta lẽ chẳng trề
Giận lắm mi à " cô _ vít " hỡi
Ngươi làm cụt hứng thật sầu ghê

Trường Vũ 7-12-2021

HỒNG THOẠI
10-12-2021, 12:40 PM
CHIẾN KÊ

Lũ bạn khen mình quả chiến kê
Thường khi giáp trận múa tư bề
Chân cào khóe mắt đòn ranh mãnh
Cựa móc be sườn lực phủ phê
Hễ thắng vài phen thì mỏ giật
Còn thua mấy ván lại môi trề
Tiêu hành chuẩn bị đằng sau bếp
Món cháo thơm lừng nhậu đã ghê.

DCHL

HÙNG KÊ
(GÀ ĐÁ ĐÒN)

Trong đời sở hữu được hùng kê
Dũng mãnh khôn lanh giỏi mọi bề
Xuống vỉa nhào vô nghe dạ khoái
Lên kèo đẩy tới thấy lòng phê
Đòn quăng độc hiểm nhiều người thét
Lối đảo tà gian mấy kẻ trề
Cáp trận thua nhiều con bạc khóc
Vò đầu tiếc của nghĩ mà ghê.

(NHC)


SAO KÊ

Nghe đồn Lãng Tử bận sao kê
Nỏ thiết vườn thơ khuyết một bề
Khốn khổ người xem dừng sự thích
Âu sầu bạn đọc hết lần phê
Thầy Lang vẫn có điều mong kể
Lão Thoại hoài trông cổ muốn trề
Vắng mặt Phiêu diêu buồn quá thể
Thưa bài lặng tiếng não nùng ghê!
HỒNG THOẠI 10.12.21

Lãng Tử Phiêu Diêu
10-12-2021, 10:18 PM
Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Sư Huynh Hồng Thoại, Huynh Sông Hậu và Qúy thi hữu, luôn chúc Sư Huynh Hồng Thoại, Huynh Sông Hậu và Qúy thi hữu luôn dồi dào sức khỏe, bình an, may mắn và cảm tác nhiều bài thơ hay!

ẤM LÒNG

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng
Ôi nhiều bạn chúc tuyệt vời không?
Bài thơ Lão Thoại hồn say đắm
Khúc nhạc Thầy Lang ý mặn nồng
Hớp chén trà ngon vui buổi đợi
Khui bình ruợu quý thỏa ngày mong
Sanh thần hạnh phúc bao lời đẹp
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng.

(NHC)

HỒNG THOẠI
11-12-2021, 04:43 PM
Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Sư Huynh Hồng Thoại, Huynh Sông Hậu và Qúy thi hữu, luôn chúc Sư Huynh Hồng Thoại, Huynh Sông Hậu và Qúy thi hữu luôn dồi dào sức khỏe, bình an, may mắn và cảm tác nhiều bài thơ hay!

ẤM LÒNG

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng
Ôi nhiều bạn chúc tuyệt vời không?
Bài thơ Lão Thoại hồn say đắm
Khúc nhạc Thầy Lang ý mặn nồng
Hớp chén trà ngon vui buổi đợi
Khui bình ruợu quý thỏa ngày mong
Sanh thần hạnh phúc bao lời đẹp
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng.

(NHC)


HỶ NHẬT

Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng
Hỏi có dăm bàn đãi tiệc không?
Bạn quý mời ly tình kết đậm
Người thân bá cổ rượu thêm nồng
Êm đềm tiếng nhạc dìu tay múa
Rộn rã cung đàn gởi nỗi mong
Chúc sếp hoài vui và khỏe mạnh
Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng.
HỒNG THOẠI 11.12.21

TruongVu
11-12-2021, 06:22 PM
HỶ NHẬT

Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng
Hỏi có dăm bàn đãi tiệc không?
Bạn quý mời ly tình kết đậm
Người thân bá cổ rượu thêm nồng
Êm đềm tiếng nhạc dìu tay múa
Rộn rã cung đàn gởi nỗi mong
Chúc sếp hoài vui và khỏe mạnh
Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng.
HỒNG THOẠI 11.12.21
HỶ TƯỚC


Vần thơ nhã nhặn xuyến xao lòng
Có phải huynh đài Lãng Tử không
Sóng nước phiêu diêu bài dạ cổ
Lầu mây thưởng thức chén men nồng
Từng câu tựa bến sầu ly biệt
Những tứ như đàn gợi nhớ mong
Khánh nhật tương phùng ca hỷ tước
Vần thơ nhã nhặn xuyến xao lòng


Trường Vũ 11_12_2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
12-12-2021, 01:30 PM
HỶ NHẬT

Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng
Hỏi có dăm bàn đãi tiệc không?
Bạn quý mời ly tình kết đậm
Người thân bá cổ rượu thêm nồng
Êm đềm tiếng nhạc dìu tay múa
Rộn rã cung đàn gởi nỗi mong
Chúc sếp hoài vui và khỏe mạnh
Ngày sinh Lãng Tử hả hê lòng.

HỒNG THOẠI 11.12.21


HỶ TƯỚC

Vần thơ nhã nhặn xuyến xao lòng
Có phải huynh đài Lãng Tử không
Bóng quế phiêu diêu bài dạ cổ
Lầu mây thưởng thức chén men nồng
Từng câu tựa bến sầu ly biệt
Những tứ như đàn gợi nhớ mong
Khánh nhật tương phùng ca hỷ tước
Vần thơ nhã nhặn xuyến xao lòng

Trường Vũ 11_12_2021


ĐẸP LÒNG

Bạn hữu vườn thơ quả đẹp lòng
Thân mời mặc khách kết tình không?
Hồn mơ bát ngát tha hồ đượm
Nghĩa hạnh bao la mặc sức nồng
Những lúc sum vầy hoan hỉ đợi
Bao lần xướng họa ngất ngây mong
Nghiêng mình kính cẩn bao đời thiện
Bạn hữu vườn thơ quả đẹp lòng.

(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
31-12-2021, 07:43 PM
MỪNG XUÂN

Dẫn thắm lồng qua mọi nẻo đường
Xuân nồng rộn rã trải miền thương
Tình gieo đến Nguyệt mong đời tỏ
Nghĩa chuốc vào đêm gửi mộng thường
Thục nữ chờ tin người đáo cửa
Anh hùng dẫn lộ kẻ tầm phương
Khơi hồn nhóm lửa mùa yêu rạng
Mãi chúc trần gian đủ thọ trường.
(NHC)

HỒNG THOẠI
02-01-2022, 11:36 AM
MỪNG XUÂN

Dẫn thắm lồng qua mọi nẻo đường
Xuân nồng rộn rã trải miền thương
Tình gieo đến Nguyệt mong đời tỏ
Nghĩa chuốc vào đêm gửi mộng thường
Thục nữ chờ tin người đáo cửa
Anh hùng dẫn lộ kẻ tầm phương
Khơi hồn nhóm lửa mùa yêu rạng
Mãi chúc trần gian đủ thọ trường.
(NHC)


XUÂN ĐÃ VỀ

Mùa xuân hiển hiện khắp muôn đường
Điểm xuyết bao điều thật dễ thương
Rộn giữa lùm cây bầy sáo nhỏ
Bừng trong vạt nắng thảm hoa thường
Êm đềm tiếng nhạc choàng trăm ngõ
Lộng lẫy mây trời ủ bốn phương
Dịch giã mong rằng thôi quấy quả
Bình an hạnh phúc sẽ lưu trường.
HỒNG THOẠI 02.01.22

TruongVu
03-01-2022, 11:32 AM
XUÂN ĐÃ VỀ

Mùa xuân hiển hiện khắp muôn đường
Điểm xuyết bao điều thật dễ thương
Rộn giữa lùm cây bầy sáo nhỏ
Bừng trong vạt nắng thảm hoa thường
Êm đềm tiếng nhạc choàng trăm ngõ
Lộng lẫy mây trời ủ bốn phương
Dịch giã mong rằng thôi quấy quả
Bình an hạnh phúc sẽ lưu trường.
HỒNG THOẠI 02.01.22

TẾT CAN TRƯỜNG


Trùm chăn hổng muốn bước ra đường
Tết ở trong nhà cũng thấy thương
Chén rượu mừng xuân đành để lỗi
Tâm tư chống dịch chẳng xem thường
Còn bao chiến sĩ nơi tiền tuyến
Có những gia đình chốn hậu phương
Hiểu lẽ nên thời đi hạn chế
Bình yên đánh đổi sự can trường .

Trường Vũ 3_1_2022

Lãng Tử Phiêu Diêu
04-01-2022, 09:20 PM
TẾT CAN TRƯỜNG


Trùm chăn hổng muốn bước ra đường
Tết ở trong nhà cũng thấy thương
Chén rượu mừng xuân đành để lỗi
Tâm tư chống dịch chẳng xem thường
Còn bao chiến sĩ nơi tiền tuyến
Có những gia đình chốn hậu phương
Hiểu lẽ nên thời đi hạn chế
Bình yên đánh đổi sự can trường .

Trường Vũ 3_1_2022

SẦU

Thầm ôm quạnh quẽ đứng bên đường
Lệ đẫm tuôn dòng khắc khoải thương
Nghĩa ảo tiêu điều hương phấn nhạt
Tình chân rã rượi sắc hoa thường
Âm thầm đẩy phận trôi ngàn hướng
Thất thểu buông hồn rũ vạn phương
Bạc bẽo phần duyên lòng thổn thức
Trời đơm lạnh lẽo phủ đêm trường.
(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
03-02-2022, 08:41 AM
MỘNG XUÂN

Xuân về ủ thắm những tàn đông
Rực rỡ trời mây trải nắng hồng
Sướng những trang ngời lan biển rộng
Vui từng phận hẩm hết tình không
Toàn dân đuổi dịch bền tâm chống
Cả nước trừ gian vững ý đồng
Phú khoả tài đơm hoài trỗi lộng
Nhâm Dần ửng sắc đẹp ngày trông.

Nguyễn Hoàng Chương

Lãng Tử Phiêu Diêu
03-02-2022, 09:02 AM
GỬI…

Gửi trọn mùa xuân đến mọi nhà
Gửi điều ấm áp những người xa
Gửi tình khắp chốn lời rôm rả
Gửi nghĩa muôn phương ý đậm đà
Gửi ước giàu sang tràn xã tắc
Gửi mong hạnh phúc ngập sơn hà
Gửi duyên thắm đượm hồng đôi má
Gửi phận tươi nồng bản ái ca.

Nguyễn Hoàng Chương