PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ Nguyễn Phương Nam



PHƯƠNG NAM
08-08-2017, 06:32 PM
MỐI TÌNH ĐẦU
Ven sông thấp thoáng bóng thuyền câu
Ai đứngthẩn thơ tận cuối cầu
Mong đợi em yêu nơi xóm vắng
Trông chờ bạn quý ở nhà sâu
Bao ngày đón đợi đài hoa thắm
Bấy tháng tiễn đưa khúc nhạc sầu
Lấp lánh trăng non lòng đã hẹn
Tơ hồng nguyệt lão đã xe lâu.
5/9 PNam

hoanggiao
08-08-2017, 06:34 PM
http://hoaluaonline.com/wp-content/uploads/2015/09/lhd.jpg

hoanggiao
08-08-2017, 06:43 PM
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/85/78/3d/85783dfb4bfe63251fe64e2e8e48a1cc.jpg

Bùi Thúy Mùi
09-08-2017, 05:06 PM
ĐÓN THU SANG

Hè đã đi rồi hết nóng ran
Chờ mong được đón tiết Thu vàng
Cúc vừa hé nụ trông mưa tới
Cải đã lên vồng đợi gió sang
Chào các bạn thơ từ phố huyện
Mừng bao ban nhạc ở trong làng
Nâng cần dạo khúc “lời thương nhớ”
Say đắm ân tình tiếng hát vang.
PNam
(8/8)


KHẤP KHỞI

Sài Gòn giọt nhớ cứ râm ran
Rèm thưa khẽ gọi ánh trăng vàng
Hương quỳnh thoảng đến bờ duyên đợi
Ngọn gió ùa về bến nghĩa sang
Chín mến quê nhà tươi vạn nẻo
Mười thương đất tổ đẹp muôn làng
Người ơi có biết tình ta mộng
Khấp khởi tâm hồn bản nhạc vang




9. 8. BTM.!


Em chúc bác Phương Nam vui vẻ mạnh khoẻ
Cảm tác nhiều thơ hay nhé.!

vancali96
16-08-2017, 09:50 PM
MỐI TÌNH ĐẦU
Ven sông thấp thoáng bóng thuyền câu
Ai đứngthẩn thơ tận cuối cầu
Mong đợi em yêu nơi xóm vắng
Trông chờ bạn quý ở nhà sâu
Bao ngày đón đợi đài hoa thắm
Bấy tháng tiễn đưa khúc nhạc sầu
Lấp lánh trăng non lòng đã hẹn
Tơ hồng nguyệt lão đã xe lâu.
5/9 PNam
Nhớ người

Đêm về gió mát lão đi câu
Gặp ánh trăng mơ ở dưới cầu
Bóng nguyệt âm thầm khoe sắc thắm
Cung đàn réo rắc dệt tình sâu
Làm cho lòng mến vòng tay ấm
Để phải tim yêu ngấn lệ sầu
Khó ngủ canh dài ông thổn thức
Thạch sùng tắc lưỡi ... nhớ người lâu

Vancali96

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-08-2017, 01:01 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20638323_10209079993627907_4705470535381047175_n.j pg?oh=e9d23b75a8054d00b39bd0cdee1b665d&oe=5A2B8C25

XIN KÍNH CHÚC QUÝ THI HỮU Nguyễn Phương Nam
LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
TRÊN DIỄN ĐÀN www.vnthihuu.net !

PHƯƠNG NAM
17-08-2017, 02:31 PM
"Nửa vành trăng khuyết" ánh vàng tươi
Lấp lánh"ba sao" rọi bóng người
Vọng khúc tơ đồng khơi nỗi nhớ
"Giữa trời" tỏa sáng chữ Tâm ơi!..
Phương Nam

Lê Hải Châu
17-08-2017, 03:17 PM
Xin chào bác Phương Nam đã đến với Thi đàn
CHÀO BÁC PHƯƠNG NAM
Chào rồi, lại muốn chào thêm,
Sáng nay trời dịu và êm lạ thường.
Không gian ngào ngạt mùi hương,
Người đi rộn rã trên đường cái quan.
Thi nhân lần giở thi đàn,
Đôi tay gõ phím từng trang cuộc đời.
Tuổi già tìm bạn mà chơi,
Gặp nhau ánh mắt nụ cười cảm thông.
Lắm khi như kẻ lên đồng,
Đường Thi, Lục bát…tình trong ý ngoài.
Đêm nằm cảm thấy khoan thai,
Đời vui tuổi thọ dài dài với thơ.
./.
Lê Hải Châu

hoanggiao
17-08-2017, 03:36 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20638323_10209079993627907_4705470535381047175_n.j pg?oh=e9d23b75a8054d00b39bd0cdee1b665d&oe=5A2B8C25

CHÚC BẠN PHƯƠNG NAM
LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
TRÊN DIỄN ĐÀN www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net) !






KẾT GIAO

Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao

PHƯƠNG NAM
17-08-2017, 04:19 PM
Các bạn thân mến ...
Gần một tháng nay, loay hoay mãi, nhờ sự giúp đờ của HGao, TMùi và H.Thoại nay PNam đã tìm được đường đến với VN thihuu và xin trình các bạn đôi vần đường luật:

[B][SIZE="3"][COLOR="red"]MẾN BẠN ĐƯỜNG THI
Tớ ở miền Nam bạn phía Đông
Hai ta trắc trở biết bao dòng
Lời thơ thắm mãi dù xa núi
Tiếng hát say hoài dẫu cách sông
Mới gặp hôm nao mà hợp ý
Vừa quen bữa nọ đã chung lòng
Cùng vui mến mộ câu đường luật
Tay bắt mặt mừng dạ sáng trong.
PNam

PHƯƠNG NAM
17-08-2017, 08:19 PM
Hải Châu thân mến Vất vả loay hoay nay đã vào được VN Thi Huu.
Xin lỗi các bạn- Đăng lục bát nhé

Nỗi lòng lại muốn vào thêm
Trang thơ thi hữu người quen rất nhiều
Gặp bao nhiêu bạn thân yêu
Hải Châu cùng với Thúy Mùi, Ngọc Giao
Tán xanh bóng cả cây cao
Điều hành Hồng Thoại dạt dào tình thương
Bao ngày vất vả vấn vương
Đường vào Thi Hữu tơ vương trăm chiều
Yêu thơ sớm sớm chiều chiều
Nào là Đăng Nhập bao nhiêu lần rồi
Vẫn không vào được đấy thôi
Cầu mog bạn hữu cho tôi sánh cùng
Dốc lòng nhờ tới cử nhân
Giở ngón Tin Học giúp dân chút nè
Chi bằng mắt thấy tai nghe
Việt Nam Thi Hữu mây che quang rồi
Giở trang thi hữu lần hồi
Đăng bài đường luật muôn nơi đượm tình
Bắt tay bè bạn đinh ninh
Từ nay ta lại thắm tình anh em...
17/8- PNam

PHƯƠNG NAM
18-08-2017, 08:25 AM
Phuong Nam đã vào được VNTH rồi Châu ơi. Dạo này ta giao lưu thỏa mái nhé:

ĐỢI CHỜ
Liễu yếu đào tơ dạo trước sân
Ước ao được gặp một đôi lần
"Khuôn trăng đầy đặn" nhờ cha mẹ
"Phú quý vinh hoa" bởi đức nhân
Gắng sức rèn tài qua bão tố
Bền gan luyện trí vượt phong vân
Chân trời hạnh phúc đang chờ đợi
Nâng bút đề thơ nối mấy vần.
PNam

Huy Thanh
18-08-2017, 09:10 AM
Hải Châu thân mến Vất vả loay hoay nay đã vào được VN Thi Huu.
Xin lỗi các bạn- Đăng lục bát nhé

Nỗi lòng lại muốn vào thêm
Trang thơ thi hữu người quen rất nhiều
Gặp bao nhiêu bạn thân yêu
Hải Châu cùng với Thúy Mùi, Ngọc Giao
Tán xanh bóng cả cây cao
Điều hành Hồng Thoại dạt dào tihf thương
Bao ngày vất vả vấn vương
Đường vào Thi Hữu tơ vương trâm chiều
Yêu thơ sớm sớm chiều chiều
Nào là Đăng Nhập bao nhiêu lần rồi
Vẫn không vào được đấy thôi
Cầu mog bạn hữu cho tôi sánh cùng
Dốc lòng nhờ tới cử nhân
Dở ngón Tin Học giúp dân chút nè
Chi bằng mắt thấy tai nghe
Việt Nam Thi Hữu mây che quang rồi
Dở trang thi hữu lần hồi
Đăng bài đường luật muôn nơi đượm tình
Bắt tay bè bạn đinh ninh
Từ nay ta lại thắm tình anh em...
17/8- PNam


CHÀO ANH

Diễn Đàn vừa bước vào sân
Bạn bè Thi Hữu rộn chân đón chào
Lòng vui tâm nguyện ước ao
Tình thân thắm mãi, trăng sao vững bền.

Huy Thanh

@ Mến chúc anh luôn khỏe, vui cùng thi hữu.

PHƯƠNG NAM
18-08-2017, 10:41 AM
HẸN TÌNH ĐÔI LỨA
(Thủ vĩ ngâm)
Hạnh phúc đang về có nhớ không
Lời em vẫn khắc ở trong lòng
Hàng tre vẫy gọi anh từng đợi
Cánh lúa đón chào bạn đã trông
Hứa hẹn bao lần say giấc mộng
Ngóng chờ mấy bận đượm hương nồng
Mùa xuân sắp tới xe duyên thắm
Hạnh phúc đang về có nhớ không.
PNam
Cảm ơn anh HT đã nhắc nhở-Xin lỗi

Lãng Tử Phiêu Diêu
18-08-2017, 01:56 PM
MỐI TÌNH ĐẦU
Ven sông thấp thoáng bóng thuyền câu
Ai đứngthẩn thơ tận cuối cầu
Mong đợi em yêu nơi xóm vắng
Trông chờ bạn quý ở nhà sâu
Bao ngày đón đợi đài hoa thắm
Bấy tháng tiễn đưa khúc nhạc sầu
Lấp lánh trăng non lòng đã hẹn
Tơ hồng nguyệt lão đã xe lâu.
5/9 PNam
Nhớ người

Đêm về gió mát lão đi câu
Gặp ánh trăng mơ ở dưới cầu
Bóng nguyệt âm thầm khoe sắc thắm
Cung đàn réo rắc dệt tình sâu
Làm cho lòng mến vòng tay ấm
Để phải tim yêu ngấn lệ sầu
Khó ngủ canh dài ông thổn thức
Thạch sùng tắc lưỡi ... nhớ người lâu

Vancali96


HỨNG ĐI CÂU
(Bài họa)

Gió lộng trăng tròn hứng thả câu
Thuyền neo một chiếc dưới chân cầu
Móc mồi hổng biết cần bung cạn
Quẳng lưới chửa rành cá lặn sâu
Bởi thích khuyên lòng luôn phấn khởi
Vì mê nhủ dạ chẳng u sầu
Đành thôi ngắm cảnh bình non nước
Mộng thắm quay về bổi hổi lâu.(NHC)

HỒNG THOẠI
18-08-2017, 04:57 PM
MẾN BẠN ĐƯỜNG THI
Tớ ở miền Nam bạn phía Đông
Hai ta trắc trở biết bao dòng
Lời thơ thắm mãi dù xa núi
Tiếng hát say hoài dẫu cách sông
Mới gặp hôm nao mà hợp ý
Vừa quen bữa nọ đã chung lòng
Cùng vui mến mộ câu đường luật
Tay bắt mặt mừng dạ sáng trong.
PNam

HỢP DÒNG

Vui vì bạn hữu dập dìu đông
Phấn khởi xôn xao nước hợp dòng
Rộn rã câu hò vang ngọn sóng
Tưng bừng điệu hát dậy bờ sông
Gom đầy sắc nắng êm đềm mộng
Siết chặt bàn tay hớn hở lòng
Nhã nhặn cần chi kèn hoặc trống
Ta cùng thưởng thức mảng trời trong.
HỒNG THOẠI 18.8.17

hoanggiao
19-08-2017, 06:41 AM
MẾN BẠN ĐƯỜNG THI

Tớ ở miền Nam bạn phía Đông
Hai ta trắc trở biết bao dòng
Lời thơ thắm mãi dù xa núi
Tiếng hát say hoài dẫu cách sông
Mới gặp hôm nao mà hợp ý
Vừa quen bữa nọ đã chung lòng
Cùng vui mến mộ câu đường luật
Tay bắt mặt mừng dạ sáng trong.
PNam

HỢP DÒNG

Vui vì bạn hữu dập dìu đông
Phấn khởi xôn xao nước hợp dòng
Rộn rã câu hò vang ngọn sóng
Tưng bừng điệu hát dậy bờ sông
Gom đầy sắc nắng êm đềm mộng
Siết chặt bàn tay hớn hở lòng
Nhã nhặn cần chi kèn hoặc trống
Ta cùng thưởng thức mảng trời trong.
HỒNG THOẠI 18.8.17



PHƯƠNG NAM ĐIỂM HẸN

Vẫn đợi con thuyền phía rạng đông
Phương Nam điểm hẹn ở bên dòng
Thương người bạn nhỏ ngày leo núi
Nhớ cảnh quê nghèo bữa tắm sông
Nắng bảo còn mong trăn trở nắng
Lòng nghe đã thỏa chứa chan lòng
Mừng anh gặp gỡ tình thi hữu
Thả áng thơ đường giữa suối trong

Hoàng Giao
19/8/2017

PHƯƠNG NAM
19-08-2017, 07:32 AM
Các bạn thân mến...
http://www.quangngai.gov.vn/Lists/TinTucCongDan/Attachments/6/giaoviengioi.JPG

Sắp đến ngày khai trường rồi, xin tâm sự cùngcác bạn đồng nghiệp:

YÊU NGHỀ
Sách vở ngày đêm chẳng có rời
Yêu nghề dạy học đến muôn nơi
Khuyên bầy trẻ nhỏ ghi tâm đức
Nhắc lũ em thơ nhớ đạo đời
Những tấm gương thầy không thể ngớt
Bao hình ảnh bạn hổng hề vơi
Đem lòng cống hiến cho dân tộc
Chở chuyến đò ngang dưới đất trời.
19/8- PNam

Mưa Mùa Hạ
22-08-2017, 12:41 PM
Chú ơi, MMH là Chim Biển đây ạ, CB kính chúc chú luôn vui khỏe và sáng tác được nhiều thơ hay chú nhé

PHƯƠNG NAM
22-08-2017, 01:10 PM
MMH ơi, Chim Biển ơi, từ ngày gặp cháu ở HNoi đến nay chú vẫn nhớ cháu và luôn theo giõi bức đi nhất là trên fb chú gặp luôn và có lời thăm hỏi và chúc mừng. Mong cháu phát huy khả năng để vui với bạn bè cháu nhé.
Chúc GĐ hạnh phúc , hẹn gặp lại. Mời cháu xem thơ chú nè:

BÊN CẦU THƯỚT THA
(Bên câu tơ liễu bóng chiều thướt tha- Kiều)
Bên dòng nước chảy phía bờ sông
Cầu gắn đôi bên dục cõi lòng
Tơ trúc xum vầy tình vẫn nhớ
Liễu mai hòa hợp dạ còn mong
Bóng ai thấp thoáng bên hàng cúc
Chiều gió chờn vờn phía rặng thông
Thướt mướt người xưa được gặp lại
Tha hương một thuở đã từng trông…
PNam

PHƯƠNG NAM
22-08-2017, 03:55 PM
Thơ đường
MMH ơi, Chim Biển ơi, từ ngày gặp cháu ở HNoi đến nay chú vẫn nhớ cháu và luôn theo dõi bước đi nhất là trên fb chú gặp luôn và có lời thăm hỏi và chúc mừng. Mong cháu phát huy khả năng để vui với bạn bè cháu nhé.
Chúc GĐ hạnh phúc , hẹn gặp lại. Mời cháu xem thơ chú nè:

BÊN CẦU THƯỚT THA
(Bên câu tơ liễu bóng chiều thướt tha- Kiều)
Bên dòng nước chảy phía bờ sông
Cầu gắn đôi bên dục cõi lòng
Tơ trúc xum vầy tình vẫn nhớ
Liễu mai hòa hợp dạ còn mong
Bóng ai thấp thoáng bên hàng cúc
Chiều gió chờn vờn phía rặng thông
Thướt mướt người xưa được gặp lại
Tha hương một thuở đã từng trông…
PNam

Mưa Mùa Hạ
22-08-2017, 08:52 PM
Thơ đường
MMH ơi, Chim Biển ơi, từ ngày gặp cháu ở HNoi đến nay chú vẫn nhớ cháu và luôn theo giõi bức đi nhất là trên fb chú gặp luôn và có lời thăm hỏi và chúc mừng. Mong cháu phát huy khả năng để vui với bạn bè cháu nhé.
Chúc GĐ hạnh phúc , hẹn gặp lại. Mời cháu xem thơ chú nè:

BÊN CẦU THƯỚT THA
(Bên câu tơ liễu bóng chiều thướt tha- Kiều)
Bên dòng nước chảy phía bờ sông
Cầu gắn đôi bên dục cõi lòng
Tơ trúc xum vầy tình vẫn nhớ
Liễu mai hòa hợp dạ còn mong
Bóng ai thấp thoáng bên hàng cúc
Chiều gió chờn vờn phía rặng thông
Thướt mướt người xưa được gặp lại
Tha hương một thuở đã từng trông…
PNam

Dạ, cháu cám ơn chú nhiều lắm ạ, Cháu không biết nhiều về thơ đường, chỉ có mấy câu thơ viết vu vơ, gởi tặng chú và chúc chú buổi tối vui vẻ ạ

Vấn vương câu chữ
Muốn thử rời xa
Đơn côi mỗi bóng hình ta
Nhớ thơ quay quắt thế là đành thua!

Bốn mùa cảm xúc
Rạo rực mãi thôi
Tri âm trao những bồi hồi
Tim thơ thổn thức nảy chồi gọi xuân

Bước chân bỡ ngỡ
Về thuở hồng hoang
Một mình lạc cõi riêng mang
NGhiêng chiều nhặt chút nắng vàng hong thơ!

PHƯƠNG NAM
23-08-2017, 03:25 PM
Rất vui được Chin Biển đáp lời. Mong sao tình cảm chú cháu ngày cáng gắn bó để tình thơ đâm đà và sâu sắc cháu nhé. Giờ mời cháu cảm nhận thơ của chú nè:

TÌNH XUÂN
(Thuận nghịch độc)

Tình nghĩa mến thân kính trọng nhân
Liễu đào khoe sắc đón mừng xuân
Xinh xinh ngắm lại bao thời cổ
Đẹp đẹp nhìn hàng mấy độ tân
Vinh hiển hỡi nàng mê hát vọng
Nhã trang ơi bạn quý ca ngân
Sinh bình kết nối hòa mây gió
Minh trí sáng ngời ánh nguyệt vân.
23/8-PNam

PHƯƠNG NAM
24-08-2017, 10:29 AM
GẶP NGƯỜI THÂN
Tới trang đường luật gặp thi nhân
Nét bút bừng hoa rạng sắc xuân
Mới biết "Hương Xưa" nhiều bạn giỏi
Càng hay "Cổ Điển" lắm người thân
Bao ngày gặp gỡ trao câu chữ
Bấy tháng xum vầy gửi ý vần
Thanh lịch êm đềm nơi hội tụ
Ra về nhớ mãi chốn lưu chân.
23/8-PNam

PHƯƠNG NAM
25-08-2017, 03:40 PM
Xin cảm ơn các bạn H.Thoại, Ph.Diêu, Ng.Huề, Ph Vu, Q.Chinh đã qua chơi và cảm nhận thơ Phương Nam. Giờ mời các bạn xem tiếp:


MONG ƯỚC TÌNH DUYÊN
Phía trước vầng dương đã rực hồng
Xua đi lạnh lẽo buổi tàn đông
Mây vờn gió cuốn lòng chào đón
Bóng ngả chiều buông dạ ngóng trông
Tựa cửa mắt nhìn ai có biết
Dựa rèm ý đợi bạn hay không
Năm canh trằn trọc chờ xum họp
Hẹn ước tình duyên mãi mặn nồng.
25/8- PNam

manhky
25-08-2017, 07:10 PM
http://tieudungplus.vn/media/uploaded/17/2016/09/19/5-ly-ban-phai-di-han-quoc-mua-thu-nay-ngay-va-luon-11-tieudungplus.jpg
CÁNH THU BAY


Những cánh thu bay đỏ rực trời
Những bầy nhạn biển thả chơi vơi
Những dòng nước ngọt ôm bờ vỗ
Những áng mây giăng mãi chẳng rời.

Mạnh Kỷ

PHƯƠNG NAM
26-08-2017, 10:15 AM
CÁNH THU BAY
Những cánh thu bay đỏ rực trời
Những bầy nhạn biển thả chơi vơi
Những dòng nước ngọt ôm bờ vỗ
Những áng mây giăng mãi chẳng rời.
Mạnh Kỷ
Bao áng thu về mát mẻ trời
Bao làn gió thổi chẳng hề vơi
Bao câu đường luật trao sang bạn
Bao những bàn tay nắm chẳng rời
PNam
-Chúc M. Kỷ vui khỏe và say thơ.

PHƯƠNG NAM
29-08-2017, 09:40 AM
http://img1.picmix.com/output/pic/normal/5/1/4/2/6392415_cb651.gif

Mời các bạn nghe tiếng chim hót nè:

Tiếng chim hòa tấu

Đàn chim nhảy nhót ở trên cành
Tu Hú ngân nga giọng rất thanh
Ríu rít Chào Mào bay lả lướt
Líu lô Sáo Sậu liệng nhanh nhanh
Vàng Anh cấy lúa Công vờn tới
Đà Điểu trông vườn Én lượn quanh
Thôn xóm bầy Ri vang tiếng hát
Chúc mừng hạnh phúc Yến cùng Oanh.
29/9-PNam

PHƯƠNG NAM
01-09-2017, 05:14 PM
Phuongnam xin cảm ơn các bạn D.Nam,H.Thọai, P.Diêu, H. Châu, T. Sơn vừa qua đã sang chung vui với Nhau nhé. Giờ mời các bạn xem tiếp :


THU VỀ
Lá vàng bay nhẹ giục vần thơ
Dưới bến cô em mỏi mắt chờ
Khúc hát ngân vang làn phím dạo
Cung đàn vọng tới ý tình mơ
Bâng khuâng gặp bạn bàn tay ấm
Xao xuyến đón người ánh mắt mờ
Hoa cỏ mùa thu đang nhắc nhở
Dấu chân còn đó nối duyên cơ...
1/9-Phuong Nam

PHƯƠNG NAM
13-09-2017, 09:10 PM
NGHĨA TÌNH THẮM ĐƯỢM
Ít tháng xa rời cũng thấy lâu
Mà lòng vẫn nhớ buổi ban đâù
Ngoài đồng lúa chín tình không cạn
Trong ruộng rau xanh lá đã rầu
Duyên thắm hương quê đà ước hẹn
Nghĩa nồng làng xóm vẫn thương nhau
Muốn cho tùng cúc về sum họp
Hạnh phúc hai nhà thắm đượm lâu. 13/7

PHƯƠNG NAM
22-09-2017, 07:42 PM
TỨ QUÝ NHỚ NHUNG
ĐÔNG về giá lạnh giữa màn sương
Gủi chút tình thơ đến quý nương
Mùa HẠ đắm say lời mến mộ
Tiết nồng âu yếm tiếng yêu thương
THU sang thúc giục lòng lưu luyến
Lạnh tới mơ màng nghĩa vấn vương
Cánh gió chào XUÂN nhè nhẹ thổi
Trao duyên thắm đượm chén quỳnh tương.
22/9 PNam

PHƯƠNG NAM
28-09-2017, 03:27 PM
Cảm ơn các bạn đã đến chung vui cùng PNam. Giờ mời các bạn xem tiếp;
Các bạn thân mến.Nhiều lúc nghĩ lại chuyện ngày xưa thấy hay hay, giơ viết lại đọc cho vui nhé:

NỞ NỤ CƯỜI
Thấp thoáng đàng xa bóng nhạn rồi
Cánh hồng dạo gót tới gần tôi
Tình xưa thắm đượm lời thương nhớ
Nghĩa cũ xanh tươi ý đắp bồi
Nhiều lúc bờ tre đành lỗi hẹn
Có khi bến nước cũng buông xuôi
Giờ đây đất mẹ bừng hoa lá
Trai gái bên nhau nở nụ cười.
28/9, PNam

PHƯƠNG NAM
07-10-2017, 02:37 PM
PNam cảm ơn các ban:HVi LHChau, Thu Giang, Vancali đã qua chơi và cảm nhận thơ. Giờ mời các bạn xem tiếp:

HẠNH PHÚC ĐÔI TA
Đã dính nhau rồi em biết không
Từ khi gặt lúa ở trên đồng
Từng đon xếp kín nơi đầu ruộng
Xe đẩy dựng nhiều chốn mé sông
Ríu rít tiếng cười bên cánh bái
Rộn ràng lời nói tận khu Đông
Đôi ta hứa hẹn mùa thu hoạch
Hạnh phúc cau trầu đã ngóng trông.
PNam/7-9

PHƯƠNG NAM
17-10-2017, 06:20 PM
PhNam xin cảm ơn các bạn HVi, LHChau, VTGiang, TLiem đã bớt chút thời gian qua PN cảm nhận thơ. Giờ mời các bạn xem tiếp:

NHỚ VỀ HOẰNG HÓA
Ai về Hoằng Hóa gửi vần thơ
Đằng ấy bao năm vẫn ngóng chờ
Những buổi xum vầy anh đã hẹn
Bao lần gặp gỡ chị hằng mơ
Bấy lâu chờ đợi thuyền vào bến
Giờ đã trông mong bạn tới bờ
Ý tứ xây nên bao ngĩa cả
Ai về Hoằng Hóa gửi vần thơ*
17/10-PNam
Chi hội thơ đường Hoằng Hóa, Thanh Hóa

thugiangvu
18-10-2017, 03:57 AM
Cảm ơn các bạn đã đến chung vui cùng PNam. Giờ mời các bạn xem tiếp;
Các bạn thân mến.Nhiều lúc nghĩ lại chuyện ngày xưa thấy hay hay, giơ viết lại đọc cho vui nhé:

NỞ NỤ CƯỜI
Thấp thoáng đàng xa bóng nhạn rồi
Cánh hồng dạo gót tới gần tôi
Tình xưa thắm đượm lời thương nhớ
Nghĩa cũ xanh tươi ý đắp bồi
Nhiều lúc bờ tre đành lỗi hẹn
Có khi bến nước cũng buông xuôi
Giờ đây đất mẹ bừng hoa lá
Trai gái bên nhau nở nụ cười.
28/9, PNam

https://s1.postimg.org/74f4x0od2n/truyen-thuyet-hoa-hong-xanh-1_copy.jpg

PHƯƠNG NAM
21-10-2017, 08:10 PM
Cảm ơn ThuGiang đã sang chơi và trình bấy bài thơ của P.Nam hết ý.
Một lầ nữa xin cảm ơn và chúc mừng.

PHƯƠNG NAM
23-10-2017, 03:10 PM
Vẫn hằng mơ...
Đêm về giấc ngủ lại nằm mơ
Thủ thỉ trao duyên dưới ánh mờ
Nhiều lúc chờ nàng lòng vẫn đợi
Đôi khi đón bạn dạ đang chờ
Baoi năm phấn đấu mong thành tích
Bấy tháng quyết tâm đứng dưới cờ
Tình nghĩa đôi ta như đóa thắm
Hương xưa thuở ấy vẫn hằng mơ...
23/10 PNam

PHƯƠNG NAM
03-11-2017, 09:26 PM
MÁI TÓC THEO TÔI
(Tứ thủ nhất thanh)
Mượt mà làn tóc của em tôi
Bồ kết hương thơm chẳng muốn rời
TÓC gợi tâm tình bên thửa ruộng
TÓC trao ân ái cạnh dòng khơi
TÓC thề chốn ấy lòng còn nhớ
TÓC hứa nơi đây dạ chẳng vơi
Những buổi xa nhau hằng ngóng đợi
Mái xanh óng ả mãi theo tôi.
3/11:PNam
Các bạn thân mến, vừa qua PNam phải nằm viện 15 ngày nên không vào trang được mong các bạn thông cảm , thế là xuất viện chơi thơ ngay...

thugiangvu
04-11-2017, 02:52 AM
CHÚC HUYNH AN VUI, DỒI DÀO SỨC KHOẺ.

http://www.binhruoucaocap.com/wp-content/uploads/2014/11/binh-ruou-sam.jpg

Thu giang vũ

PHƯƠNG NAM
04-11-2017, 08:17 PM
Cảm ơn TGiang đã có lời chúc tốt đẹp và lại còn cho uống rượu sâm nưa, thế mới khoái chứ.
Xin cảm ơn.
Chúc vui khỏe. Giờ mời các bạn em tiếp:



Hình ảnh

"
]MÁI TÓC THEO TÔI[/B]
(Tứ thủ nhất thanh)


Mượt mà làn tóc của em tôi
Bồ kết hương thơm chẳng muốn rời
TÓC gợi tâm tình bên thửa ruộng
TÓC trao ân ái cạnh dòng khơi
TÓC thề chốn ấy lòng còn nhớ
TÓC hứa nơi đây dạ chẳng vơi
Những buổi xa nhau hằng ngóng đợi
Mái xanh óng ả mãi theo tôi.
3/11:PNam
Các bạn thân mến, vừa qua PNam phải nằm viện 15 ngày nên không vào trang được mong các bạn thông cảm , thế là xuất viện chơi thơ ngay...

PHƯƠNG NAM
30-11-2017, 06:30 PM
ÁO TRẮNG NGÀNH Y
(viết trong những ngày nằm viện.
Nay đã khỏi và ra viện rồi nhé)

Áo trắng em mang nó suốt ngày
Gió vờn theo bước vẫn tung bay
Dấu chân êm ả thăm người đấy
Ánh mắt lung linh rõi bệnh [COLOR="black"]đây
Ống lắng từng nghe bao nhịp thở
Kim tiêm đã chích mấy thân gầy
Đêm đêm bám sát từng con bệnh
"Mẫu tử" Người khuyên chính chốn này./COLOR]y.
Cảm ơn HThoai đã sang chung vui với PN nhé

HỒNG THOẠI
01-12-2017, 11:10 AM
ÁO TRẮNG NGÀNH Y

(viết trong những ngày nằm viện.
Nay đã khỏi và ra viện rồi nhé)

Áo trắng em mang nó suốt ngày
Gió vờn theo bước vẫn tung bay
Dấu chân êm ả thăm người đấy
Ánh mắt lung linh rõi bệnh đây
Ống lắng từng nghe bao nhịp thở
Kim tiêm đã chích mấy thân gầy
Đêm đêm bám sát từng con bệnh
"Mẫu tử" Người khuyên chính chốn này.




CHÚC MỪNG
( Họa bộ vận )

Mừng khi bác chẳng phí hao ngày
Khỏi bệnh thơ liền chắp cánh bay
Ướm vận nghe hồn thanh thản đấy
So từ cảm trí nhẹ nhàng đây
Mênh mang lục bát tình thêm đẫy
Rộn rã Đường thi mộng bớt gầy
Chúc cụ trang đời êm ả chảy
Bao niềm hạnh phúc ngọt ngào xây.
HỒNG THOẠI 01.12.17

PHƯƠNG NAM
01-12-2017, 08:09 PM
Đang mệt mà được đọc bài họa này tỉnh hẳn người lên, NThoai ơi.
Xin cảm ơn, chúc vui khỏe.

PHƯƠNG NAM
07-12-2017, 02:05 PM
Những ngày gần đây PN bị mệt nhưng dược các ban:HThoaij,HGiao,NXuan,TGiang,TLiem sang chơi ,động vien nên rất nhanh khỏi. Hiện Nay PN đã về nhà và trở lại bình thường vui thơ phú với anh em bạn bè.
Xin cảm ơn các bạn và mời các bạn xem bài mới :

BỞI TÍNH THAM LAM.
Đang ông hạ xuống gọi tên thằng
Bởi tính tham lam lại háu ăn
Luồn lách hang sâu như lũ chuột
Rúc chui rừng thẳm tựa loài trăn
Đương quyền vơ vét tha hồ tiến
Tại chức "nặn nhào" thoải mái thăng
Hậu quả quan vào nơi bóc lịch
Nay mai rụng hết cả hàm răng.
7.12 PN chi hội thơ đường Hoằng Hóa TH.

PHƯƠNG NAM
13-12-2017, 08:01 PM
Cảm ơn HThoaj đấ sang chung vui cảm nhận thơ PNam. Chúc HT vui vẻ và m.khoẻ.
Giờ mời HT và các bạn xem tiếp:

MƠ VỀ TỔ QUỐC
TỪ khi chiến đấu biết xung phong
ĐỘ ấy ra quân vẫn dốc lòng
MANG chí nam nhi tâm tỏa sáng
GƯƠM khua sỹ tử dạ ngời trong
ĐI lên phủ Bắc gian nan mãi
MỞ tới thành Nam vất vả ròng
CÕI mộng hằng mơ về Tổ Quốc
NGÀN NĂM LUÔN NHỚ ĐẤT THĂNG LONG.
13/12- PNam

manhky
17-12-2017, 01:31 PM
PHƯƠNG NAM GHÉ CHƠI

(Tặng Phương Nam)

Bạn đã qua đường ghé lại chơi
Dù xa cách trở vẫn không rời
Tình thơ thắm đỏ nguồn đâu lắng
Nghĩa phú tươi hồng mạch chẳng vơi
Xướng trải bao phen lòng mãi sáng
Hòa trao mấy bận dạ luôn ngời
Văn đàn thả ý bay trầm bổng
Rộn rã tưng bừng khắp mọi nơi.

Mạnh Kỷ
17/12/2017[/COLOR

PHƯƠNG NAM
26-12-2017, 08:23 PM
PNam xin cảm ơn các bạn HThoai,KĐưc,TCông, MKy, QChinh đã sang chơi .Đặch biệt Mky lại có bài họa rất hay xin cảm ơn.

Cảm ơn Mạnh Kỷ đã sang chơi
Tay bắt mặt mừng ý chẳng rời
Trao bút đề thơ lời ngọc quý
Tình huynh nghĩa đệ chẳng hề vơi.
Chúc MK mạnh khỏe.
26/12PNam
(MK thông cảm , Bệnh của PN tái phát phải nằm viện mới về hôm qua...)

PHƯƠNG NAM
28-12-2017, 05:11 PM
PNam xin cảm ơn HThoi, HVi, QChinhs đã ghé thăm trang thơ của PN , Rất mong các bạn thường sang ta trao đổi kinh nghiệm


http://vanhocvn.com/wp-content/uploads/2013/07/hinh-anh-nguoi-phu-nu-viet-nam-thoi-xua-qua-cac-bai-tho-tu-tinh-ii-cua-ho-xuan-huong-va-thuong-vo-cua-tran-te-xuong-169x300.jpg

XE TƠ THẮM
Ao ước đôi ta đã tỏ bầy
Tâm tư nguyện vọng gửi vào đây
Đường về xóm nhỏ chân em bước
Lối lại làng xưa bóng bạn lay
Những tháng chờ duyên lòng chẳng đổi
Bao ngày đợi ý dạ không thay
Mong sao nguyệt lão xe tơ thắm
Buộc chặt dây hồng cánh én bay
28/12 PNam Chi hội th.Dg Hoằng Hóa Th Hóa.

PHƯƠNG NAM
05-01-2018, 06:40 PM
Cảm ơn HThoai và HGiao đã bớt chút thì giờ sang PNam chơi và cảm nhận thơ. Giờ mời các bạn xem tiếp.
Chúc hai bạn vui khỏe:

https://topanhdep.net/wp-content/uploads/2015/11/hinh-anh-mua-dong-buon-co-don-4.jpg

THỎA NỔI LÒNG
(Thể lưu thủy)
Gió bấc đã về,đúng tiết đông
Hiện giờ ngoài Bắc có mưa không
Quê anh Thanh Hóa em còn nhớ
Đất mẹ Hà Thành bạn vẫn trông
Nhiệt độ dưới mười buồn xót ruột
Nắng hồng bửng gọi quả vui lòng
Chờ ngày họp mặt bao mơ ước
Ngóng đợi từng chiều thỏa nguyện mong.
5/1/18 PNam chi hội th Đ Hoằng Hóa , Th Hóa.

PHƯƠNG NAM
05-01-2018, 09:22 PM
PN xin cảm ơn HThoại và HGiao đã bớt chút th.gian sang chung vui và cảm nhận thơ,. Giờ mời quý vị xem tiếp:

https://topanhdep.net/wp-content/uploads/2015/11/hinh-anh-mua-dong-buon-co-don-4.jpg

THỎA NỖI LÒNG
(thể đối lưu thủy)
Gió bấc đã về đúng tiết Đông
Hiện giờ ngoài Bắc có mưa không
Quê anh Thanh Hóa em còn nhớ
Đất mẹ Hà Thành bạn vẫn trông
Nhiệt độ dưới mười buồn xót ruột
Nắng hồng bừng rọi quả vui lòng
Chờ ngày họp mặt bao mơ ước
Ngóng đợi từng chiều thỏa nguyện mong...
25/1/2018 PNam th Đ. Hoằng Hóa, Th Hóa.

Quang Chính
06-01-2018, 05:47 AM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Kính tặng thi huynh Nguyễn Phương Nam!

Thân mừng sinh nhật bác Phương Nam
Bảy bảy mùa xuân mộng đẹp tràn
Tứ tuyệt mượt mà vang biển đảo
Thất ngôn lấp lánh vọng non ngàn
Nhà Thơ lịch lãm tình thân thiết
Thầy Giáo tài ba nghĩa chứa chan
Kính chúc thi huynh luôn mạnh khỏe
Bách niên giai lão Thịnh trường An.

Quang Chính – Chương Mỹ, Hà Nội

https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAA1vAAAAJDhjZTFjYzJiLWYxNjQtNDNjMi04Mm Y3LWVkYzliYjMwYzhlNQ.jpg

PHƯƠNG NAM
06-01-2018, 08:25 AM
Rất vui được Quang Chính tới thăm và tặng bài thơ nhân ngày sinh nhật PN (1/1/2018-77 tuổi).Vậy :

Cảm ơn Quang Chính đến thăm Nam
Từ ấy đến nay ý ngập tràn
Êm ả lời văn qua hải đáo
Du dương giọng hát vượt non ngàn
Ức gì Chương Mỹ ta gặp lại
Mong muốn huyện Hoằng bạn thắm chan
Nối chặt vòng tay tình phú lục
Vui mừng thể luật chúc KHANG-AN.
PN chúc toàn gia mạnh khỏe.

PHƯƠNG NAM
07-01-2018, 10:52 AM
THỎA NỔI LÒNG
(Thể lưu thủy)
Gió bấc đã về,đúng tiết đông
Hiện giờ ngoài Bắc có mưa không
Quê anh Thanh Hóa em còn nhớ
Đất mẹ Hà Thành bạn vẫn trông
Nhiệt độ dưới mười buồn xót ruột
Nắng hồng bừng gọi quả vui lòng
Chờ ngày họp mặt bao mơ ước
Ngóng đợi từng chiều thỏa nguyện mong.
7/1/18 PNam chi hội th Đ Hoằng Hóa , Th Hóa.

PHƯƠNG NAM
12-01-2018, 06:01 PM
PNam xin cảm ơn TMui, MKy, và QChinh dã bớt chút th gian sang chung vui với PNam

XE TƠ THẮM
Mong ước đôi ta đã tỏ bày
Tâm tư nguyện vọng gửi vào đây
Đường về xóm nhỏ chân em bước
Lối lại làng xưa bóng bạn lay
Những tháng trao duyên lòng chẳng đổi
Bao năm đợi ý dạ không thay
Trông chờ Nguyệt lão xe tơ thắm
Buộc chặt giây hồng cánh én bay.
12/1/
PNam chi hội th Đ Hằng Hóa Th Hóa

hoanggiao
14-01-2018, 07:53 PM
CHÍNH NÓ
Thánh thót nhà bên tiếng hát trầm
Lời ru vọng lại tiếng từ tâm
Câu ca ai đọc nghe không oán
Giọng nói người trao tiếng chẳng thầm
Dạ vẫn còn vang câu huyếnh hoáng
Lòng còn nói tới ý âm thầm
Nhớ người in bóng trong tâm trí
Dạo bước đêm khuya quyết nã tầm.
PNam
Chu cha dò mãi mới tới nha H.Giao , zui chút nghe.
PNam Họa

BÀI XƯỚNG:

NGẪM

Đời ta đã trải lắm thăng trầm
Nguyện chữ an bình ở tại tâm
Thích cảnh vườn xưa, quen lặng lẽ
Tìm trang sách cũ, sống âm thầm
Bao lần sức yếu đầu thêm bạc
Mấy lượt tình sầu mắt trở thâm
Khẽ nhặt hoàng hôn trên biển vắng
Về soi hạnh phúc đã xa tầm.
29.07.2011
Hạ Phượng
----------


NHỮNG BÀI HỌA:



Quỳnh Nguyễn

NGẪM...

Lặng lẽ nơi đây một góc trầm
Nghiêng buồn sóng nhớ trỗi từ tâm
An bình cuộc sống hồn mơ khẽ
Hạnh phúc tình yêu dạ ước thầm
Dấu tích thời gian hằn nghĩa trọng
Khung trời kỷ niệm khắc tình thâm
Tang điền mấy cuộc trời sao lỡ....
Chẳng biết khi nao được xứng tầm

QN
27/10/2011
----------

LÀ ANH

Bỗng vẳng nhà bên khúc nhạc trầm
Ngập ngừng se sắt ở trong tâm
Nhìn sang bất chợt lòng reo khẽ
Ngoảnh lại ngờ đâu dạ khóc thầm
Cảm kích người xưa miền gió ngược
Bồi hồi nghĩa cũ dốc tình thâm
Yêu thương khắc khoải về day dứt
Anh đúng rồi đây vẫn dáng tầm?

HOÀNG GIAO
--------


NHỚ NGƯỜI… !
Từ xa vọng đến giọng thanh trầm
Tiếng hát nghe buồn xót nội tâm
Điệu nhạc ru tình như kêu oán
Lời ca hận kiếp tựa than thầm
Lòng nào thổn thức vương ân cũ
Dạ ấy mơ màng vướng nghĩa thâm
Nhớ bóng người đi không trở lại
Cô đơn dạo bước lúc tan tầm.
LƯƠNG TÚ
---------

Cố thành nhân

Nửa đời tóc đã điểm hoa râm
Chứng kiến bao số phận thăng trầm
Sót bậc anh hùng khi lỡ vận
Thương người quân tử lúc gian truân
Dang tay muốn giúp vì nhân ái
Hận nỗi đời mình cũng chẳng hơn
Đành có chút nào hay chút ấy
Chẳng thành công cố để thành nhân.

tranngocuoc
------

TẦM TAY VỚI
Giọng nói nghe sao thật ấm trầm
Là lời tự bạch ở trong tâm
Tỉ tê dạ khúc lời ai oán
Nức nở ngân câu tiếng nhủ thầm
Tan nát cõi lòng sầu héo úa
Đau từng khúc ruột tái tê thâm
Mong bao tủi hận không còn nữa
Cuộc sống an vui thực với tầm!
TIẾNG TƠ LÒNG
------

NHỚ BẠN.

Văng vẳng bên tai những nốt trầm.
Nghe như ai oán ở trong tâm.
Làm sao hết khổ lòng thanh thản.
Chớ để buồn nhiều dạ khóc thầm..
Mong gặp tri âm, ơn nghĩa củ.
Đợi chờ tri kỹ. với tình thâm.
Chén rượu, chung trà giờ đã cạn.
Bạn bè nay lại quá xa tầm.
HCNM.
-----------

Đổi Vận Số
Một Thoáng Thăng Trầm

Một thoáng đời ta nốt nhạc trầm
Ơn trời – bổn thiện giữ nơi tâm
Nào ưa du hí phường uyên náo
Chỉ thích trầm tư chốn lặng thầm
Trân quý thơ văn lời sáng đẹp
Trao dồi Kinh điển lý cao thâm
Đi qua một nữa đời sương gió
Trí mọn tài sơ chửa xứng tầm
______________________TTN_

PHƯƠNG NAM
16-01-2018, 05:28 PM
Thật bõ công tới nhà . Đúng là dân nghệ sỹ bạn bè đông vui quá.
Không những..no sayThơ tại GĐ mà HGiao còn mang tới một " băng" Họa của các cây đa, cây đề, để PNam thưởng thức...
Xin cảm ơn. Chúc HGiao m.khỏe

PHƯƠNG NAM
25-01-2018, 09:45 AM
Xin cảm ơn HThoai va H.Thanh đã qua chơi cùng PN

"red"][S[B]IZE="]TẾT ĐẾN RÔI [/COLOR]
Ngày tết năm nay sắp đến rồi
Chỉ còn ít bữa đấy mà thôi
Ông ra chợ huyện mua cây quất
Bà đến bạn thân kiếm nhánh đào
Giò nạc mẹ cân từ tận phố
Bánh chưng bố gói tự trong nhà
Xuân này mọi thứ đều đầy đủ
Vui lắm đi thôi, thích quá ta...
25/1 PNam chi hội th Đ Hoằng Hóa.

PHƯƠNG NAM
25-01-2018, 09:59 AM
Cảm ơn H.Thọa và H.Thanh đã đến chơi góp phần động viên PN hăng say sáng tác .Giờ mời các bạn xem tiếp:


25/1 PNam chi hội thơ đường Hoằng Hóa.

Ngan Hoa
25-01-2018, 06:06 PM
ĐẤT PHƯƠNG NAM

Thăm miền sông Cửu đất “Phương Nam”
Mời bác ghé thăm miệt bến Vàm
Trung Trực danh lừng xua giặc Pháp
Cây trồng đủ loại nhãn hồng cam…

Ngàn Hoa 25.01.2018

@ Ngàn Hoa ghé thăm bác, kính chúc người mọi điều may mắn, sức khỏe dồi dào.

PHƯƠNG NAM
27-01-2018, 08:49 PM
ĐẤT PHƯƠNG NAM

Thăm miền sông Cửu đất “Phương Nam”
Mời bác ghé thăm miệt bến Vàm
Trung Trực danh lừng xua giặc Pháp
Cây trồng đủ loại nhãn hồng cam…

Ngàn Hoa 25.01.2018

Mến nhau xin đến với ông Nam
Gối mỏi lưng còng chữa tới Vàm
Chỉ thích cà phê và phú lục
Ngàn Hoa được gặp, mệt...đành cam...
Cchúc NH mạnh khỏe và hạnh phúc,

@ Ngàn Hoa ghé thăm bác, kính chúc người mọi điều may mắn, sức khỏe dồi dào.
Hân hạnh quá , vinh dự quá , được NH đến chơi là quý lắm rồi .
là hiểu bác nhé ( năm nay bác 77 tuổi , nói thế thôi, đang còn giao lưu được đi xe máy tốc độ 60km là thường)

HỒNG THOẠI
28-01-2018, 05:49 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Phương Nam http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291803#post291803)
Sắp đến tết rồi sang thăm anh H.Thoại chút nè:


THẮM ÁNH SON
Nhờ Đảng, cùng dân giúp các con
Ra đi chiến đấu được vuông tròn
Quyết tâm gìn giữ vì dân tộc
Vững chí bền lòng với nước non
Trận tuyến xông pha chân chẳng ngại
Hậu phương gánh vác dạ không mòn
Hăng say tích cực trên đồng ruộng
Hạnh phúc gia đình thắm ánh son.
PN chúc anh m.khỏe



Cám ơn bác Phương Nam đã ghé thăm. Em xin được đáp họa:

CHÚC

Huynh giờ tổng cộng mấy người con?
Sức khỏe trời ban vẫn được tròn?
Sắc diện nhìn tươi tràn lộc nõn
Tinh thần thấy mạnh vỡ chồi non
Vần tuôn rộn rã chưa cần bón
Bút soạn ung dung chửa biết mòn
Chúc bác luôn vui và hưởng trọn
Gia đình hạnh phúc rỡ ràng son.
HỒNG THOẠI 28.01.18

hoanggiao
28-01-2018, 03:58 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Phương Nam http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291803#post291803)
Sắp đến tết rồi sang thăm anh H.Thoại chút nè:


THẮM ÁNH SON
Nhờ Đảng, cùng dân giúp các con
Ra đi chiến đấu được vuông tròn
Quyết tâm gìn giữ vì dân tộc
Vững chí bền lòng với nước non
Trận tuyến xông pha chân chẳng ngại
Hậu phương gánh vác dạ không mòn
Hăng say tích cực trên đồng ruộng
Hạnh phúc gia đình thắm ánh son.
PN chúc anh m.khỏe



Cám ơn bác Phương Nam đã ghé thăm. Em xin được đáp họa:

CHÚC

Huynh giờ tổng cộng mấy người con?
Sức khỏe trời ban vẫn được tròn?
Sắc diện nhìn tươi tràn lộc nõn
Tinh thần thấy mạnh vỡ chồi non
Vần tuôn rộn rã chưa cần bón
Bút soạn ung dung chửa biết mòn
Chúc bác luôn vui và hưởng trọn
Gia đình hạnh phúc rỡ ràng son.
HỒNG THOẠI 28.01.18

VẪN CỨ SON

Tất cả bây giờ thuộc cháu con
Lòng cha nghĩ vậy cũng như tròn
Từng hôm mẹ đến thăm vườn mọn
Mỗi bữa ta về tưới búp non
Cuộc sống đời nay anh đã chọn
Tình yêu thuở trước dạ chưa mòn
Mong rằng mọi lúc niềm vui trọn
Tuổi trẻ hay già vẫn cứ son

Hoàng Giao
28/1/2018

hồng vy
28-01-2018, 04:40 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Phương Nam http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291803#post291803)
Sắp đến tết rồi sang thăm anh H.Thoại chút nè:


THẮM ÁNH SON
Nhờ Đảng, cùng dân giúp các con
Ra đi chiến đấu được vuông tròn
Quyết tâm gìn giữ vì dân tộc
Vững chí bền lòng với nước non
Trận tuyến xông pha chân chẳng ngại
Hậu phương gánh vác dạ không mòn
Hăng say tích cực trên đồng ruộng
Hạnh phúc gia đình thắm ánh son.
PN chúc anh m.khỏe



Cám ơn bác Phương Nam đã ghé thăm. Em xin được đáp họa:

CHÚC

Huynh giờ tổng cộng mấy người con?
Sức khỏe trời ban vẫn được tròn?
Sắc diện nhìn tươi tràn lộc nõn
Tinh thần thấy mạnh vỡ chồi non
Vần tuôn rộn rã chưa cần bón
Bút soạn ung dung chửa biết mòn
Chúc bác luôn vui và hưởng trọn
Gia đình hạnh phúc rỡ ràng son.
HỒNG THOẠI 28.01.18



Lòng Con

Xuân về rộn rã ở lòng con
Nỗi vọng trời quê cứ chảy tròn
Tưởng bữa giao thừa say đất mẹ
Mơ ngày chuyển tiết dõi ngàn non
Hòa lưu bạn hữu tình luôn kín
Đối họa người thân nghĩa chẳng mòn
Ước mãi hôm nào chung tửu cạn
Cho đời ấm lại thuở thời son.

Hồng Vy
28-01-2018

PHƯƠNG NAM
04-02-2018, 09:06 AM
Rất hân hạnh PNam được đón tiếp HGiao,HVi và HThoai sang chơi và tặng những bài họa ấn tượng.
Xin cảm ơn và chúc mừng. Giờ mời các bạn xem tiếp

XUÂN TỚI
(thủ nhất thanh)
Xuân tới hòa vui với chúng ta
Xuân sang phúc lộc đến muôn nhà
Xuân về văn nghệ vang câu hát
Xuân đến đường thi rộn tiếng ca
Xuân nở mai đào trong nắng ấm
Xuân trao tình nghĩa dưới trăng tà
Xuân khơi ý tứ từ ngòi bút
Xuân lại cùng dân hợp nguyện ta.
4/2 PNam chi hội th Đ. Hoằng Hóa.

thugiangvu
20-02-2018, 11:38 PM
Rất hân hạnh PNam được đón tiếp HGiao,HVi và HThoai sang chơi và tặng những bài họa ấn tượng.
Xin cảm ơn và chúc mừng. Giờ mời các bạn xem tiếp

XUÂN TỚI
(thủ nhất thanh)
Xuân tới hòa vui với chúng ta
Xuân sang phúc lộc đến muôn nhà
Xuân về văn nghệ vang câu hát
Xuân đến đường thi rộn tiếng ca
Xuân nở mai đào trong nắng ấm
Xuân trao tình nghĩa dưới trăng tà
Xuân khơi ý tứ từ ngòi bút
Xuân lại cùng dân hợp nguyện ta.
4/2 PNam chi hội th Đ. Hoằng Hóa.

https://i.imgur.com/xqJfnol.jpg

PHƯƠNG NAM
03-04-2018, 11:13 AM
Cảm ơn VTGiang đã sang chơi và tặng bài họa ấn tượng . Giờ mời Thu Giang và các bạn cùng xem:

CHUNG MỘT NHÀ

Ước được em sang ở một nhà
Xây niềm hạnh phúc mối tình ta
Câu thơ hồi nọ còn bay tới
Tiếng hát năm xưa vẫn vọng xa
Nhớ buổi gặp nhau bên giếng nước
Mong ngày gặp mặt tại cây đa
TRầu cau đang đợi cùng chung bước
Duyên thắm đôi ta kết một nhà

PHƯƠNG NAM
12-04-2018, 06:10 PM
Cảm ơn NgHoa Th Giang và Thi Lan đã sang cảm nhận thơ PN. PN xin trả lời HTh và HGaio:

PH Nam sinh được bốn người con
không gái toàn trai lại thích hơn
Tốt nghiệp cử nhân lầm việc nước
Ở nhà bố mẹ chí mang ơn...


LÒNG NHỚ DẠ CHỜ
( Th. ngịch đọc)
Chen vào chốn ấy chốn ươm tơ
Mộc thánh nơi đây cúng lại thờ
Đen mắt ngó sang xòe đóa mộng
Ấm tay cầm đấy vuốt đài mơ
Em mong mỏi bé nhìn khuôn đẹp
Chú ước ao cô ngắm nhủ mờ
Xem sách biếu người trông nhớ mãi
Đêm thâu gửi ý chép câu thơ.
11/4 PNam

PHƯƠNG NAM
19-04-2018, 06:05 PM
Xin cảm ơn các bạn TM, HT, HG, TTTL, VChi dã qua chơi và cảm nhận thơ PN .giờ mời quý vị xem tiếp:

Chung chí hướng


Kiếm tìm suốt tối được câu thơ
Gửi tới người xưa mong mỏi chờ
Nhớ buổi dạo chơi bên cánh lúa
Ngẫm khi ngắm cảnh phía đồi mơ
Vi vu xe lướt trên đường bóng
Êm ái chân gieo dưới nguyệt mờ
Ao ước mai sau chung chí hướng
Mong ngày chắp nối mối duyên tơ.




.
19/4

PHƯƠNG NAM
09-05-2018, 02:39 PM
HÈ SANG
Trời đã sang hè ánh chói chang
Tia hồng tỏa sáng khắp trần gian
Vài bông cúc muộn mưa rơi xuống
Mấy trái hồng tơ nắng chiếu sang
Nhớ buổi sân trường hoa phượng đỏ
Ngẫm khi cánh bái lúa bông vàng
Mong ngày nghỉ học về thăm mẹ
Xe thóc chất đầy tiếng hát vang.
9/5

Lệ Hà
09-05-2018, 07:39 PM
HÈ SANG
Trời đã sang hè ánh chói chang
Tia hồng tỏa sáng khắp trần gian
Vài bông cúc muộn mưa rơi xuống
Mấy trái hồng tơ nắng chiếu sang
Nhớ buổi sân trường hoa phượng đỏ
Ngẫm khi cánh bái lúa bông vàng
Mong ngày nghỉ học về thăm mẹ
Xe thóc chất đầy tiếng hát vang.
9/5
NẮNG HÈ

Vội vã băng đồng cảnh nắng chang
Đau lòng lửa rụi đếm mười gian
Bờ yên lá đổ hằng mơ đợi
Nẻo lặng hoa rời mãi ước sang
Nhạc sĩ đàn rao nhìn sứ đỏ
Nhà thơ chữ hạ ngắm ly vàng
Lời hay tứ đẹp tình đang trỗi
Mãn nguyện công thành quá vẻ vang.

Lệ Hà
9/5/2018

PHƯƠNG NAM
15-05-2018, 08:39 PM
Cảm ơn H.Thoại,H.Thanh, LỆ HÀ đã qua chơi góp vui cùngPNAM. Sau đây mời các bạn xem tiếp:

NHỚ NHUNG
( lưỡng điệp bát láy)
Mờ mờ khói tỏa mờ mờ sương
Thấp thoáng bóng ai thấp thoáng nường
Thánh thót mưa rơi thánh thót đọng
Xạc xào gió cuốn xạc xào vương
Mênh mông sóng nước mênh mông biển
Bát ngát núi đồi bát ngát nương
Thân thiết mế yêu thân thiết bạn
Nhớ nhung hò hẹn nhớ nhung...thương...
15/5PNam

PHƯƠNG NAM
28-05-2018, 05:12 PM
Xin cảm ơn H.Thoại, H.Thanh, Th.Giang đã bớt chút thời gian sang cảm nhận thơ nhËn PNam . Chúc các bạn vui vui khỏe,hẹn gặp lại.

NHỚ QUÊ
Thương nhớ vô cùng cảnh cũ ơi
Ngừi đi xa vắng đã lâu rồi
Cây đa giếng nước còn đang đợi
Ngõ trúc sân đình chẳng thể vơi
Cứ tưởng lòng chờ ngày gặp mặt
Nào ngờ ý vãn buổi chia phôi
Từ lâu giã biệt miền quê ấy
Trở lại làng xưa bóng nắng lơi.
28/5/1018 PN

PHƯƠNG NAM
24-06-2018, 10:45 AM
Cảm ơn các bạn H.Thọa và mimo đã qua chợi . giờ mời các bạn xem tiếp:

Dịch Thơ AM VÂN TIÊU của Trần Anh tông
Dịch nghĩa

Chiếc lọng báu sừng sửng cao chạm tằng mây
Là cung khuyết Kim tiên không gơnj chút bụi trần
Trên đỉnh cao nhất lại có người học đạo phật
Cùng kết bạn xóm giềng vứi gió mát trăng tong
Gió mát thổi quanh mặt đất không lúc nào ngừng
Trăng trong lơ lửng trên không sáng như băng tuyết
Gió ấy, trăng ấy, với người ấy
Hợp thành ba thứ tuyệt vời trong thiên hạ.
Hữu Thăng (dịch)

AM VÂN TIÊU- của Trần Anh Tông
Lọng vươn chót vót tận tầng mây
Cung khuyết Kim tiên chẳng bụi này
Chất ngất non cao học đạo phật
Bao la xóm mới đón cung hằng
Chung quanh mặt đất êm làn khói
Lơ lững bầu trời lộng tuyết bay
Gió đến vầng trăng gặp bạn ấy
"Tam huynh" hội ngộ tuyệt vời thay.
PNam(dịch) 23/6

PHƯƠNG NAM
29-06-2018, 05:08 PM
NHỚ QUÊ
Ngúng nguẩy bao năm cách xóm làng
Ngân nga mấy chị giọng ca vang
Ngọt ngào hội diền em hăng hái
Nghiêm nghỉ luyện rèn anh sẵn sàng
Nghe ngóng quân thù lòng xốc tới
Ngu ngơ lũ giặc dạ hoang mang
Nghiêng nghiêng nòng súng chào quê mẹ
Ngấp nghé bờ sông đón bóng nàng
.29/6 PN

PHƯƠNG NAM
16-07-2018, 09:53 AM
Cảm ơn h.vi và H.Thanh đã qua chơi Giờ mời quý vị xem tiếp:

Tặng các CHIẾN SỸ NĂM XƯA
Thanh xuân chiến đấu ở xa trường
Đường Chín quân đi khắp bốn phương
Trèo núi băng rừng ta chẳng quản
Qua sông lội suối bạn coi thường
Trường Sơn xẻ dọc anh lăn pháo
Chiến dịch băng qua em mở đường
Tăng tốc tiến vào dinh Độc Lập
Hòa bình trở lại đất quê hương.
16/7 PN

PHƯƠNG NAM
24-07-2018, 08:09 PM
Cảm ơn H.Thoại , H. Thanh, L.Hòa đã bớt chút thời gian sang PNam cảm nhận thơ. Giờ mời quý vị xem tiếp;

TUỔI TRĂNG NON

Thân nhau từ độ tuổi trăng non
Nét đẹp đồng quê thắm ánh son
Tình cảm gia đình ghi đức mẹ
Hòa bình dân tộc tạc công con
Bao năm đồng ruộng tâm càng sáng
Bấy thuở chiến trường trí vần tròn
Tuổi trẻ thanh xuân say bóng nguyệt
Nghĩa tình bền vững tựa Trường Sơn.
24/7, PN

Huy Thanh
24-07-2018, 08:58 PM
Cảm ơn H.Thoại , H. Thanh, L.Hòa đã bớt chút thời gian sang PNam cảm nhận thơ. Giờ mời quý vị xem tiếp;

TUỔI TRĂNG NON

Thân nhau từ độ tuổi trăng non
Nét đẹp đồng quê thắm ánh son
Tình cảm gia đình ghi đức mẹ
Hòa bình dân tộc tạc công con
Bao năm đồng ruộng tâm càng sáng
Bấy thuở chiến trường trí vần tròn
Tuổi trẻ thanh xuân say bóng nguyệt
Nghĩa tình bền vững tựa Trường Sơn.
24/7, PN

THÁI SƠN

Cũng bởi tươi hoài gọi núi non
Qua rồi tuổi hạc vẫn còn son
Êm đềm lúc nhỏ luôn nhờ mẹ
Thổn thức khi già mãi cậy con
Ghét bỏ, hoa cài chăm ngõ đẹp
Sầu buông, mộng gửi giữ tâm tròn
Ơn người dưỡng dục như trời biển
Nghĩa cả sinh thành tựa Thái Sơn.

Huy Thanh
24/7/2018

-Họa vui với anh Phương Nam, kính chúc anh luôn khỏe may mắn.

PHƯƠNG NAM
03-08-2018, 05:43 PM
Rất vui đươc anh H.Thoại và anh H. Thanh sang chơi đã để lại ấn tượng tốt đẹp . Giờ mời anh và các bạn xem tiếp

Dịch thơ cổ BẾN ĐÒ LƯU GIA ĐỘ của Trần Quang Khải
Dịc nghĩa :
Bến đò Lưu Gia cây cao ngất trời
Xưa phò giá sang đông từng đỗ thuyền nơi đây
Tháp cũ, đình xưa dựng trên sông thu
Đền hoang mộ cổ trước mấy con lân đá
Bản đồ thái bình ghi mấy ngàn dặm
Non sông nhà LÝ trãi hai trăm năm
Khách thơ nay trở lại đầu đã bạc
Hoa mai như tuyết chiếu xuống sông trong
Nguyen Thăng-Hà Nội dịch nghĩa

Dịch thơ
BẾN LƯU GIA ĐỘ
LƯU GIA bến ấy cội lưng trời
Phò giá thuyền về đậu khắp nơi
Tháp cũ, đình xưa nom vẫn đủ
Đền hoang, mộ cổ ngắm khôn vơi
Bản đồ dân tộc soi muôn dặm
Nhà Lý non sông sáng vạn đời
Trở lại thi nhân đầu đã bạc
Hoa mai tuyết trắng dạo sông chơi.
3/8 PNam dịch

PHƯƠNG NAM
13-08-2018, 02:46 PM
Cảm ơn Lệ Hà và Ng. Văn Thái đã qua chơi và cảm nhận thơ PNam.
Xin thưa:
Thanh Hóa có rất nhiều huyện .Trong đó huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc là hai huyện gần nhau thường chơi thơ với nhau.
Vừa qua huyện Hậu Lộc mờ h.Hoằng Hóa sang giao lưu thơ . Cho nên PNam mới có bài thơ rằng :





GIAO LƯU THƠ PHÚ
Mong bạn bao năm đến huyện nhà
Dốc bầu tâm sự của đôi ta
Bao lần hò hẹn còn lơi lỏng
Những lúc bên nhau rất đậm đà
Chén nước tỏa hương lòng ấm áp
Câu thơ vương ý dạ chan hòa
Huyện Hoằng, Hậu Lộc vương thơ phú
Gắn chặt tình người rộn tiếng ca.
13/8. PNam chi hội thơ Đường Hoằng Hóa.

Huy Thanh
13-08-2018, 09:00 PM
Cảm ơn Lệ Hà và Ng. Văn Thái đã qua chơi và cảm nhận thơ PNam.
Xin thưa:
Thanh Hóa có rất nhiều huyện .Trong đó huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc là hai huyện gần nhau thường chơi thơ với nhau.
Vừa qua huyện Hậu Lộc mờ h.Hoằng Hóa sang giao lưu thơ . Cho nên PNam mới có bài thơ rằng :


GIAO LƯU THƠ PHÚ
Mong bạn bao năm đến huyện nhà
Dốc bầu tâm sự của đôi ta
Bao lần hò hẹn còn lơi lỏng
Những lúc bên nhau rất đậm đà
Chén nước tỏa hương lòng ấm áp
Câu thơ vương ý dạ chan hòa
Huyện Hoằng, Hậu Lộc vương thơ phú
Gắn chặt tình người rộn tiếng ca.
13/8. PNam chi hội thơ Đường Hoằng Hóa.



ĐẦU THU VIẾNG BẠN
Đầu thu bạn hữu đến thăm nhà
Nhã nhặn tâm bày của chúng ta
Vỗ mộng chiều nay lòng khấp khởi
Tràn mơ bữa nọ gió la đà
Gieo vần vạn chữ tình mong khởi
Trải ý ngàn câu ngõ quyện hòa
Tửu cạn nhưng hồn đang trỗi tứ
Thơ nồng thắm nghĩa rộn lời ca.

Huy Thanh
13/8/2018

@ Huy Thanh họa vui với anh Phương Nam,
kính chúc anh luôn khỏe, hồn thơ dào dạt.

Lehong
13-08-2018, 10:53 PM
GIAO LƯU THƠ PHÚ

Mong bạn bao năm đến huyện nhà
Dốc bầu tâm sự của đôi ta
Bao lần hò hẹn còn lơi lỏng
Những lúc bên nhau rất đậm đà
Chén nước tỏa hương lòng ấm áp
Câu thơ vương ý dạ chan hòa
Huyện Hoằng, Hậu Lộc vương thơ phú
Gắn chặt tình người rộn tiếng ca.

Phương Nam

13/8. PNam chi hội thơ Đường Hoằng Hóa.

[ĐẦU THU VIẾNG BẠN

Đầu thu bạn hữu đến thăm nhà
Nhã nhặn tâm bày của chúng ta
Vỗ mộng chiều nay lòng khấp khởi
Tràn mơ bữa nọ gió la đà
Gieo vần vạn chữ tình mong khởi
Trải ý ngàn câu ngõ quyện hòa
Tửu cạn nhưng hồn đang trỗi tứ
Thơ nồng thắm nghĩa rộn lời ca.

Huy Thanh
13/8/2018

@ Huy Thanh họa vui với anh Phương Nam,
kính chúc anh luôn khỏe, hồn thơ dào dạt.

BẢN TÌNH CA

Nhân dịp về quê ghé lại nhà
Tâm tình bày giải với người ta
Vui mừng đới ẩm vài chum rượu
Tửu yếu nên tôi say quá đà
Ngày xưa chẳng hiểu nên buồn tức
Hiện tại cảm thông mới thuận hòa
Tỉnh dậy tự nhiên mình ngẫu hứng
Tôi đờn bạn hát bản tình ca

LEHONG

PHƯƠNG NAM
26-08-2018, 09:17 PM
Xin cảm ơn anh H.Thanh, a. Lê Hồng đã qua chơi và có bài họa cùng PNam . PN rất cảm động .Đây là món quà quý giá không phải ai cũng có được. Xin cảm ơn xin chúc mừng.Sau đây mời các anh và các bạn xem tiếp:

TÂM HỒN ĐẸP LẮM THAY
SỐNG thọ trên đời khoái lắm thay
LÂU lâu gặp bạn đến chơi này
MỚI nhìn khuôn mặt còn tươi tỉnh
BIẾT đấy bóng hình vẫn đắm say
LÒNG đã nhủ lòng vào chốn đấy
NGƯỜI còn hẹn khách tới nơi đây
GIAN nguy cũng trãi không lùi bước
NGAY thẳng tâm hồn đẹp lắmthay.
26/8PNam
Chi hội thơ Đg H.Hóa

Huy Thanh
30-08-2018, 04:44 PM
THU HOÀI CỔ

Bóng chiều bảng lảng bóng chiều nghiêng
Vẫn muộn người ơi vẫn muộn phiền
Thương lắng mơ màng thương lắng đọng
Để sầu quạnh quẽ để sầu lên
Sương luồn khe cửa sương luồn vách
Gió thổi sau vườn gió thổi hiên
Nhung nhớ ai mà nhung nhớ mãi
Nỗi niềm hoài cổ nỗi niềm riêng.

Huy Thanh

NỖI NIỀM

Bóng hình dạo gót bóng hình nghiêng
Người đợi hằng mong người đợi phiền
Thương lắm u sầu thương lắm nhớ
Quý nhiều tươi tỉnh quý nhiều lên
Ong vờn đóa cúc ong vờn nhụy
Bướm lượn bông hồng bướm lượn hiên
Say đắm bên nàng say đắm mãi
Nỗi niềm trao đổi nỗi niềm riêng.

30/8/2018 Pnam

NỖI LÒNG RIÊNG

Dáng nằm ẻo lả dáng nằm nghiêng
Chẳng nói nàng ơi chẳng nói phiền
Nhìn nguyệt vờn mây nhìn nguyệt giỡn
Đợi triều vỗ sóng đợi triều lên
Trông màu nhụy trổ trông màu sắc
Ngắm cảnh mây lồng ngắm cảnh hiên
Chồi nhú cành bung chồi nhú khẽ
Nỗi lòng khó ngỏ nỗi lòng riêng.

Huy Thanh
30/8/2018

@ Cảm ơn anh Phương Nam sang thăm nhà và lưu bút thân tình.
Kính chúc anh luôn khỏe vui, hồn thơ dào dạt mãi.

PHƯƠNG NAM
01-09-2018, 05:32 PM
Cảm ơn a.H.Thanh đã sang chơi và có bài họa rất hay. Xin chúc mừng.Hẹn gặp lại. Giờ mời anh và các bạn xem tiếp:

NỖI NIỀM
Bóng hình dạo gót bóng hình nghiêng
Người đợi hằng mong người đợi hiền
Thương lắm u sầu thương lắm nhớ
Quý nhiều tươi tỉnh quý nhiều lên
Ong vờn đóa cúc ong vờn nhụy
Bướm lượn bông hồng bướm lượn hiên
Say đắm bên nàng say đắm mãi
Nỗi niềm thủ thỉ nỗi niềm riêng.
1.8.018

PHƯƠNG NAM
07-09-2018, 08:44 AM
Cảm ơn anh H.Thanh và a H.Thoại đã qua chơi và có lời chúc tốt đẹp
. Giờ mời các anh, các bạn xem tiếp:


BÓNG HỒNG VEN ĐÊ
Đi tỉnh chiều nay nhạn đã về
Bóng hồng dạo gót phía bờ đê
Tóc dài óng ả buông lời hứa
Má thắm giòn tươi gợi ý thề
Áo trắng vừa mua khoe dáng bạn
Quần thâm mới sắm rạng mầu quê
Đồng cầy nhác thấy lòng xao xuyến
Hình ảnh bên kia nhạn đã về...
7/8. PNam

PHƯƠNG NAM
12-09-2018, 02:38 PM
Xin cảm ơn H.Thoại, H.Thanh, L.Hà, Q. Chính, T.Lan đã qua chơi và càm nhận thơ PNam
. Chcs m.khỏe và hẹn gặp lại.
Giờ mời các bạn xem tiếp:


TÂM HỒN ĐẸP LẮM THAY
SỐNG thọ trên đời khoái lắm thay
LÂU lâu gặp bạn đến chơi này
MỚI nhìn khuôn mặt còn tươi tỉnh
BIẾT đấy bóng hình vẫn đắm say
LÒNG đã nhủ lòng vào chốn đấy
NGƯỜI còn hẹn khách tới nơi đây
GIAN nguy cũng trãi không lùi bước
NGAY thẳng tâm hồn đẹp lắm thay.
12/9 PNam

PHƯƠNG NAM
18-09-2018, 08:49 AM
Cảm ơn anh HThanh đã đến chơi. Giờ mời anh xem tiếp:

NHỚ AI
Vội vàng đằng ấy vội vàng chi
Vất vả đồng quê vất vả thì
Vui vẻ cày bừa vui vẻ bước
Vi vu cấy hái vi vu đi
Vân vê cánh áo vân vê đợi
Vá víu đường tà vá víu ghi
Vắng vẻ nơi đây vắng vẻ hỡi
Vẩn vơ đứng đấy vẩn vơ gì.

18.918 PNam
Chi hội thơ Đg H.Hóa

Huy Thanh
19-09-2018, 10:59 AM
Cảm ơn anh HThanh đã đến chơi. Giờ mời anh xem tiếp:

NHỚ AI
Vội vàng đằng ấy vội vàng chi
Vất vả đồng quê vất vả thì
Vui vẻ cày bừa vui vẻ bước
Vi vu cấy hái vi vu đi
Vân vê cánh áo vân vê đợi
Vá víu đường tà vá víu ghi
Vắng vẻ nơi đây vắng vẻ hỡi
Vẩn vơ đứng đấy vẩn vơ gì.

18.918 PNam
Chi hội thơ Đg H.Hóa

Huy Thanh họa bài anh Phương Nam nè,
kính chúc luôn vui, khỏe, sáng tác đều tay.

LỖI LẦM

Lỗi lầm chẳng biết lỗi lầm chi
Lạ lẫm đường xa lạ lẫm thì
Lồng lộng đùa mây lồng lộng thổi
Lẹ làng hái lộc lẹ làng đi
Lù lù trước mặt lù lù đến
Lạc lõng sau vườn lạc lõng ghi
Lênh láng đê tràn lênh láng chảy
Láo liên bẻ trộm láo liên gì!
19/9/2018
Huy Thanh

HỒNG THOẠI
19-09-2018, 04:27 PM
NHỚ AI
Vội vàng đằng ấy vội vàng chi
Vất vả đồng quê vất vả thì
Vui vẻ cày bừa vui vẻ bước
Vi vu cấy hái vi vu đi
Vân vê cánh áo vân vê đợi
Vá víu đường tà vá víu ghi
Vắng vẻ nơi đây vắng vẻ hỡi
Vẩn vơ đứng đấy vẩn vơ gì.

18.918 PNam
Chi hội thơ Đg H.Hóa




Xin giao lưu cùng anh Phương Nam:


KHỞI NGHIỆP
( Họa hoán vận )

Muộn màng cũng nỏ muộn màng chi
Mếu máo đừng nên mếu máo gì!
Mau mắn bền gan mau mắn trị
Miệt mài vững dạ miệt mài đi
Mênh mang tuổi trẻ mênh mang chí
Mỹ mãn tương lai mĩ mãn thì
Mong mỏi vươn cao mong mỏi vị
Mặn mà khởi nghiệp mặn mà ghi.
HỒNG THOẠI 19.9.18

PHƯƠNG NAM
25-09-2018, 04:17 PM
Cảm ơn anh H.Thanh và H.Thoại đã sang chơi và có bài họa ấn tượng.
Giờ mời các anh, các bạn xem tiếp:

NÉT QUÊ
(thể vĩ tam thanh)
Đầu tường hoa nở đỏ đò đo
Chim đậu kêu vang có cỏ cò
Sóng nước dập dờn vô vố vỗ
Con thuyền vi vút hó hò ho
Bên sông gà gáy ò o ó
Ngoài ruộng máy gầm tó tỏ to
Mùa gặt thóc vàng chin chín chỉn
Nông dân phấn khởi nỏ nò no.
25/9. PNam

Huy Thanh
25-09-2018, 08:27 PM
Cảm ơn anh H.Thanh và H.Thoại đã sang chơi và có bài họa ấn tượng.
Giờ mời các anh, các bạn xem tiếp:

NÉT QUÊ
(thể vĩ tam thanh)
Đầu tường hoa nở đỏ đò đo
Chim đậu kêu vang có cỏ cò
Sóng nước dập dờn vô vố vỗ
Con thuyền vi vút hó hò ho
Bên sông gà gáy ò o ó
Ngoài ruộng máy gầm tó tỏ to
Mùa gặt thóc vàng chin chín chỉn
Nông dân phấn khởi nỏ nò no.
25/9. PNam

Họa vui với anh P.Nam. Kính chúc anh luôn vui, khỏe.

TRÚNG VỤ

Phượng vĩ trên cành đỏ đó đo
Đồng quê lượn khắp cỏ co cò
Giao mùa hạ mãn reo rèo réo
Chuyển tiết thu tàn họ hỏ ho
Hái quả mơ đùa mong mỏng mọng
Nuôi gà mái đẻ tọ tò to
Năm này trúng vụ đa đà đã
Tết sẽ ăn mừng nọ nó no.
25/9/2018
Huy Thanh

Huy Thanh
26-09-2018, 08:01 PM
MỜI BẠN

Mời bạn vào rừng ngắm suối,cây
Men đồi hoa lá đã hao gầy
Đêm về lượn bút trao thơ nguyệt
Sáng đến mở trang gửi ý mây
Dạo gót đón anh gieo sắc thắm
Đưa chân tiếp chị tỏa hương đầy
Mong sao gặp mặt bao thi hữu
Một phút tâm tình bạn đến vây.
PN , Chúc HT mạnh khoẻ

NHẪN CỎ

Lên đồi dạo cảnh ngắm rừng cây
Lạ lẫm đầu thu nhánh chẳng gầy
Bắc đẩu kia nhìn sao giỡn nguyệt
Ngân hà nọ trải gió vờn mây
Chàng Ngưu mãi đợi do tình thắm
Chị Chức hoài mơ bởi nghĩa đầy
Nụ quấn nhau rồi trao nhẫn cỏ
Đêm về thượng uyển ánh màu vây.
26/9/2018
Huy Thanh

@ Cảm ơn anh PNam. Kính chúc anh luôn vui khỏe.

PHƯƠNG NAM
04-10-2018, 10:09 AM
NHỚ THỜI XUÂN SẮC
Đủng đỉnh người đi tới phía xa
Điệu đà bóng dáng gợi trong ta
Đủ đầy nhà cửa còn xa cách
Đông đúc bạn bè vẫn tách ra
Gặp lại đa đề lòng phấn khởi
Cách ly thi hữu dạ đoan đa
Đến đây xum họp thời xuân sắc
Đon đả chào mời...cất tiếng ca.
5.9.019 PNam

Huy Thanh
05-10-2018, 04:17 PM
NHỚ THỜI XUÂN SẮC
Đủng đỉnh người đi tới phía xa
Điệu đà bóng dáng gợi trong ta
Đủ đầy nhà cửa còn xa cách
Đông đúc bạn bè vẫn tách ra
Gặp lại đa đề lòng phấn khởi
Cách ly thi hữu dạ đoan đa
Đến đây xum họp thời xuân sắc
Đon đả chào mời...cất tiếng ca.
5.9.019 PNam

Huy Thanh vui họa cùng anh PNam:

XUÂN SẮC MỘT THỜI

Sương mờ lặng lẽ phía trời xa
Lả lướt mây choàng ghẹo chúng ta
Lãng tử qua rào lanh lẹ hả
Trang đài mở khóa lạnh lùng ra
Vườn loan lạc lõng màu tươi nhá
Ngõ thúy lẫy lừng cảnh đẹp đa
Lạ lẫm hoàng hôn chờ lại quả
Lững lờ hát mãi trật lời ca.
5.10.2018
Huy Thanh

PHƯƠNG NAM
06-10-2018, 02:45 PM
cảm ơn anh H.Thanh đã sang chung vui cùng PNam và tặng bài họa có láy đôi hay quá.
Chúc vui khỏe.Hẹn gặp lại

PHƯƠNG NAM
16-10-2018, 10:14 AM
NIỀM VUI GẶP BẠN
Xoắn xuýt chuyện trò xoắn xuýt vui
Xum xuê thăm hỏi xum xuê ơi
Xa xôi cách trở xa xôi ấy
Xúm xít quây quần xúm xít nơi
Xúng xính áo quần xúng xính gặp
Xì xào trò chuyện xì xào lơi
Xoề xòa đón tiếp xoề xòa đợi
Xí xớn đôi ta xí xớn chơi.
16.10. PNam chi hội tơ Đường Hoằng Hóa

PHƯƠNG NAM
24-10-2018, 10:14 AM
Cảm ơn H.Thoai. và MaiMo dã sang chung vui cùng PNam. Giờ mời quý vị cùng xem tiếp

MONG NGÀY GẶP MẶT
Vắng bóng bông hồng vắng bóng này
Những ngày nhung nhớ những ngày nay
Câu thơ muốn gửi câu thơ đọng
Cánh thiếp mong trao cánh thiếp bay
Chờ bạn phương xa chờ bạn đấy
Đợi người phía ấy đợi người đây
Trông hoài xum họp trông hoài nhỉ
Gặp mặt đôi ta gặp mặt ngay.24.10.18.

Huy Thanh
24-10-2018, 07:41 PM
Cảm ơn H.Thoai. và MaiMo dã sang chung vui cùng PNam. Giờ mời quý vị cùng xem tiếp

MONG NGÀY GẶP MẶT
Vắng bóng bông hồng vắng bóng này
Những ngày nhung nhớ những ngày nay
Câu thơ muốn gửi câu thơ đọng
Cánh thiếp mong trao cánh thiếp bay
Chờ bạn phương xa chờ bạn đấy
Đợi người phía ấy đợi người đây
Trông hoài xum họp trông hoài nhỉ
Gặp mặt đôi ta gặp mặt ngay.24.10.18.

Vui họa cùng anh P.Nam nè:

MÃI NHỚ TÌNH XƯA

Nghĩa xưa mãi nhớ nghĩa xưa này
Quạnh quẽ bao mùa quạnh quẽ nay
Trăng ngắm con thuyền trăng ngắm ghẹo
Gió vờn cánh nhạn gió vờn bay
Bền tâm chọn chữ bền tâm đó
Trọn ý gieo vần trọn ý đây
Xuân gửi hoa hồng xuân gửi mãi
Quyện hòa phúc đủ quyện hòa ngay.
24.10.2018
Huy Thanh

PHƯƠNG NAM
01-11-2018, 10:10 AM
Cảm ơn anh Huy Thanh đã sang chung vui và có bài HỌA hết ý. Xin chúc mừng. Giờ mờ quý vị xem tiếp:

RỦ NHAU ĐI CHỢ
(thể bát HOA)
Chị Hằng đi chợ đến hàng ĐÀO
Gặp thím LÝ tôi bán cá ao
Thím CÚC tười cười mua mấy ký
Cô LÀI phấn khởi chọn dăm bao
Bà LAN nhanh nhẹn cười thăm hỏi
Mợ HUỆ vô tư bảo thế nào
Vui vẻ đó mừng bác QUẾ tới
Anh em ríu rít tìm hoa SAO
1.1.18

PHƯƠNG NAM
16-11-2018, 03:01 PM
Bưởi quý nhà em
]Cây bưởi nhà em trái chín vàng
Lung linh trước mái thật là sang
Với tay khao khát sờ âu yếm
Nắn vỏ đam mê bóp nhẹ nhàng
Quân tử có thương xin gọi khẽ
Thi huynh đã mến cứ kêu vang
Chờ ngày hội lễ cùng sum họp
quả ngọt bên đây quý tựa vàng.[/SIZE]

PHƯƠNG NAM
06-12-2018, 03:50 PM
PNam xin cảm ơn các anh các chị đã qua chơi và cảm nhận thơ PN. Xin chúc mừng và hẹn gặp lại.Giờ mời quý vị xem tiếp:

Đông Về
Thu đã đi xa được mấy ngày
Đông về lành lạnh gió heo may
Lom khom tà áo đùm thân lão
Lòng ngóng tay run níu xác gầy

Mẹ đã ra đồng cấy mạ sớm
Em thơ tới lớp học hôm nay
Phương Đông bừng sáng xua u ám
Giá rét từ đây nắng ngọt đầy.
6/12/018 PNam

Huy Thanh
08-12-2018, 10:35 AM
PNam xin cảm ơn các anh các chị đã qua chơi và cảm nhận thơ PN. Xin chúc mừng và hẹn gặp lại.Giờ mời quý vị xem tiếp:

Đông Về
Thu đã đi xa được mấy ngày
Đông về lành lạnh gió heo may
Lom khom tà áo đùm thân lão
Lòng ngóng tay run níu xác gầy

Mẹ đã ra đồng cấy mạ sớm
Em thơ tới lớp học hôm nay
Phương Đông bừng sáng xua u ám
Giá rét từ đây nắng ngọt đầy.
6/12/018 PNam

MÙA ĐÔNG

Mùa đông bấc sẽ thổi trăm ngày
Khắp nẻo che rồi ngẫm thật may
Vẫn mẹ làm cơm nhìn dáng nhỏ
Còn cha chặt củi ngó vai gầy
Êm đềm rẫy bắp thăm chiều nọ
Lộng lẫy hoa hồng trổ sáng nay
Mảnh ruộng bờ tre vườn lẽ sống
Nhìn con nước chảy mộng vơi đầy.
8.12.2018
Huy Thanh

PHƯƠNG NAM
15-12-2018, 04:39 PM
Rất vui được đón anh H.Thanh sang chơi và tặng bài thơ hay.
Xin cảm ơn và chúc mừng.

PHƯƠNG NAM
22-12-2018, 11:52 AM
Tâm sáng CHIẾN BINH

Sức trẻ ra đi chí sáng ngỡi
Xuân xanh dấn bước tuổi ha[/s]i mươi
Lòng son quyết chiến đền non nước
Dạ sắt trung kiên đáp ý Người
Xốc tới diệt thù lòng chẳng nản
Băng qua trừ giặc chí nào vơi
Bom rơi đạn nổ không chùn bước
Ánh mắt chiến binh vẫn sáng ngời.
22/12 PhNam

PHƯƠNG NAM
22-12-2018, 11:55 AM
Tâm sáng CHIẾN BINH

Sức trẻ ra đi chí sáng ngỡi
Xuân xanh dấn bước tuổi ha[/s]i mươi
Lòng son quyết chiến đền non nước
Dạ sắt trung kiên đáp ý Người
Xốc tới diệt thù lòng chẳng nản
Băng qua trừ giặc chí nào vơi
Bom rơi đạn nổ không chùn bước
Ánh mắt chiến binh vẫn sáng ngời.
22/12 PhNam

PHƯƠNG NAM
30-12-2018, 03:14 PM
Cảm ơn các anh chị đã qua chơi cảm nhận thơ PNam. Giờ mời xem tiếp:


Nỗi niềm chờ tết đón Xuân

Tập lịch giờ đây cũng cạn rồi
Một năm đã hết đấy người ơi
Ra nhìn đóa cúc vừa xòe cánh
Tới ngắm cành lê mới hé chồi
Cảnh tết sắp sang từ các nẻo
Ngày xuân đang đến khắp muôn nơi
Năm nay đất nước vui hòa nhập
Cuộc sống khang trang ắt đổi đời.
30/12/018 PhNam
Chúc các bạn vui khỏe.

thugiangvu
30-12-2018, 10:15 PM
Cảm ơn các anh chị đã qua chơi cảm nhận thơ PNam. Giờ mời xem tiếp:


Nỗi niềm chờ tết đón Xuân

Tập lịch giờ đây cũng cạn rồi
Một năm đã hết đấy người ơi
Ra nhìn đóa cúc vừa xòe cánh
Tới ngắm cành lê mới hé chồi
Cảnh tết sắp sang từ các nẻo
Ngày xuân đang đến khắp muôn nơi
Năm nay đất nước vui hòa nhập
Cuộc sống khang trang ắt đổi đời.
30/12/018 PhNam
Chúc các bạn vui khỏe.


http://dulichkhampha.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sapa-tuyet-roi.jpg

Chờ xuân nơi viễn xứ

Khung cửa xuân buồn ngắm tuyết rơi
Đào không trẩy nụ cánh xanh rời
Mai vàng quê Mẹ giờ đang nở
Dạ xót xa vời cố hương ơi !

Thu giang vũ

Kính chúc huynh và gia đình năm mới Dương lịch an lành , may mắn .
TGV

PHƯƠNG NAM
17-01-2019, 05:18 PM
Cảm ơn Vũ Thu Giang đã qua chơi và tặng bốn câu tứ tuyệt vui quá. Xin cảm ơn và PNam có lời kính chúc:


Chờ xuân nơi viễn xứ

Khung cửa xuân buồn ngắm tuyết rơi
Đào không trẩy nụ cánh xanh rời
Mai vàng quê Mẹ giờ đang nở
Dạ xót xa vời cố hương ơi !

Thu giang vũ

Xuân quê nhà
Một chú én về lông chẳng rơi
Hoa Xuân đã nở cánh không rời
Đào hông bung nhụy bừng hôm sớm
Bạn ngắm với mình vui lắm ơi
PhNam
Chúc Thu Giang vui khỏe đón năm mới như ý nhé.

Mơ mái ấm
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
Hàn mạc Tử

Ngày lại tháng qua tới bến chơi
Mai rồi sẽ thấy nghiệp theo đời
Trong[/I] khi đón bạn trông bao chốn
[I]Đám ấy hẹn người ngóng khắp nơi
Xuân đến lòng này còn trống trải
Xanh về dạ nọ lúc đầy vơi
Ấy thời tuổi trẻ mơ nhà ấm
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.
17/1 PhNam

PHƯƠNG NAM
25-01-2019, 07:50 PM
Cảm ơn Thúy Mùi, H.Thoại, H.thanh, QChinh đã sang chung vui cùng PNam . Chúc vui vẻ đón Xuân, đón tết đầm ấm .
Giò mời quý vị và các bạn xem tiếp.

CẢM HỨNG NGÀY XUÂN

Xuân về cánh én rộn ràng bay
Ánh nắng ban mai tỏa sáng nay
Óng ả vần thơ vờn cúc thắm
Thanh tao câu phú nhấp men say
Cho hồn lãng tử say sưa ấy
Để dạ thi nhân đắm đuối này
Tình nghĩa anh em vui xướng họa
Thỏa niềm cảm hứng ở nơi đây.
25.1.19 PNam

Huy Thanh
25-01-2019, 08:17 PM
Cảm ơn Thúy Mùi, H.Thoại, H.thanh, QChinh đã sang chung vui cùng PNam . Chúc vui vẻ đón Xuân, đón tết đầm ấm .
Giò mời quý vị và các bạn xem tiếp.

CẢM HỨNG NGÀY XUÂN

Xuân về cánh én rộn ràng bay
Ánh nắng ban mai tỏa sáng nay
Óng ả vần thơ vờn cúc thắm
Thanh tao câu phú nhấp men say
Cho hồn lảng tử say sưa ấy
Để dạ thi nhân đắm đuối này
Tình nghĩa anh em vui xướng họa
Thỏa niềm cảm hứng ở nơi đây.
25.1.19 PNam

Huy Thanh vui cùng anh P.Nam, kính chúc anh luôn khỏe và may mắn.

NỐI NHỊP

Vạn chỗ không còn cảnh tuyết bay
Mùa xuân rạng rỡ nắng chan đầy
Âm thầm tấc dạ tròn đêm thỏa
Thổn thức cung lòng vẹn nghĩa say
Giữa nẻo cài hoa ghềnh mộng đó
Ngoài nương ủ nhụy suối mơ này
Ta về nối nhịp tình năm cũ
Nhủ khẽ cau trầu cuối hạ đây.
25.01.2019
Huy Thanh

PHƯƠNG NAM
11-02-2019, 06:04 PM
Trước hết là xin lỗi quý vị vì máy của PNam có sự cố nên giờ mới vào được.Sau là cảm ơn anh H.Thoại và Q.Chính dã sang chơi. Giờ mời quý vị xem tiếp:

QUÊ TA ĐỔI MỚI
Tết đã ra đi được mấy ngày
Tâm tư luyến tiếc dạ sầu thay
Bánh chưng còn đó ai khôg bóc
Rượu nếp vẫn đây bạn chưã say
Mẹ xuống đồng quê từ sáng đấy
Em vaò xưởng máy lúc trưa nay
Quê ta nhộn nhịp chào xuân mới
Tổ quốc từng giờ, chắp cánh bay
11.2.019 PNam

PHƯƠNG NAM
01-03-2019, 09:01 AM
Xin cảm ơn các anh chị đã qua thăm và chung vui. Giờ mời quý vị xem tiếp:

XUÂN ĐI HÈ ĐẾN
Mùa Xuân cất bước tới nơi xa
Vắng bóng nàng đi biệt mọi nhà
Mai đã phai tàn bao bữa trước
Hồng đà lụi héo mấy tuần qua
Sen xanh trổ lá bên hồ nước
Gạo thắm đơm bông cạnh ngã ba
Gió mát bờ tre xao xác thổi
Mùa hè đến đấy phía xa xa....
1/3 PNam.

PHƯƠNG NAM
15-03-2019, 08:05 AM
Cảm ơn anh ĐTrọng, a H.Thoại đã sang chơi.
Chúc quý vị mạnh khỏe



Hạ long trên cạn
Hạ Long trên cạn tại Ninh Bình
Sông nước núi non ngắm thật xinh
Miếu mạo nơi đây dầy đức tín
Con người chốn ấy thật văn minh
Đường vào cửa động như tiên cảnh
Lối đến vòm hang tựa cổng trình
Dạo bước Tràng An lòng sảng khoái
Ra về nhớ mãi cảnh Ninh Bình.
14/3 PNam

PHƯƠNG NAM
24-03-2019, 05:26 PM
Cảm ơn anh H.Thoại, H.Thanh, L.Hà đã qua chơi cùng PNam .Mong quý vị siêng lui tới. Xin chúc mừng. Giờ mới quý vị xem tiiếp:

Mời bạn dạo chơi

Sáng sớm xin mời bạn dạo chơi
Sầm Sơn thuyền chạy tít chân trời
Sởn sơ vui thú cùng con nươc
Sung sướng say sưa với sóng khơi
Sóng ánh nhìn mây lòng phấn khởi
Sắt son ngắm biển dạ vui tươi
Sục sôi quyết chí xua quân giặc
Sông suối ngàn năm nhớ tới Người.
24.3.19 PNam

Huy Thanh
24-03-2019, 09:21 PM
Cảm ơn anh H.Thoại, H.Thanh, L.Hà đã qua chơi cùng PNam .Mong quý vị siêng lui tới. Xin chúc mừng. Giờ mới quý vị xem tiiếp:

Mời bạn dạo chơi

Sáng sớm xin mời bạn dạo chơi
Sầm Sơn thuyền chạy tít chân trời
Sởn sơ vui thú cùng con nươc
Sung sướng say sưa với sóng khơi
Sóng ánh nhìn mây lòng phấn khởi
Sắt son ngắm biển dạ vui tươi
Sục sôi quyết chí xua quân giặc
Sông suối ngàn năm nhớ tới Người.
24.3.19 PNam

LA LÀNG RỦ BẠN

La làng rủ bạn dạo thuyền chơi
Lắt lẻo ngồi cây ngắm nhạn trời
Lặng lẽ phong trần mơ sóng dậy
Lơ là lữ thứ mộng lòng khơi
Lù lù nhánh tỏa mùi thơm ngát
Lạ lẫm sương vờn trái ngọt tươi
Lũ lụt cùng nhau mà chống đỡ
Lăn lưng hợp sức giúp bao người.
24.03.2019
Huy Thanh

PHƯƠNG NAM
29-03-2019, 03:55 PM
Cảm ơn anh H.Thanh đã sang chơi và tặng bài họa rất hay.
Xin chúc mạnh khỏe gđ hạnh phúc và có nhiều thơ hay.

PHƯƠNG NAM
30-03-2019, 04:45 PM
Cảm ơn anh H.Thoại và H.Thanh đã sanh chơi và có bài họa ấn tượng. Xin chúc mừng. Giờ mời quý vị xem tiếp:

Mời bạn dạo chơi

Sáng sớm xin mời bạn dạo chơi
Sầm Sơn thuyền chạy tít chân trời
Sởn sơ vui thú cùng con nươc
Sung sướng say sưa với sóng khơi
Sóng sánh nhìn mây lòng phấn khởi
Sắt son ngắm biển dạ vui tươi
Sục sôi quyết chí xua quân giặc
Sông suối ngàn năm nhớ tới Người.
24.3.19 PNam

PHƯƠNG NAM
20-06-2019, 10:28 AM
Xin cảm ơn anh QC và chị Th. Liêm giòe mời các vị xem tiếp:

THẮM TÌNH NON NƯỚC

Sông Mã êm đềm nước chảy xuôi
Thuyền bè tấp nập chở bao người
Cá tôm miền biển đi muôn nẻo
Luồng gỗ vùng cao đến các nơi
Nghĩa nặng núi non luôn gắn bó
Tình sâu biển cả vẫn không rời
Bà con phấn khởi ghi ơn Bác
Ánh sáng Đảng về..., tiếng hát vui...
20/6/19
PNam . Hoằng Hóa

PHƯƠNG NAM
28-06-2019, 08:26 AM
Xin cảm ơn các anh chị ĐTron,HThoai,HVi,HThanh,SHau đã sang cảm nhận thơ PN . Xin chúc mừng. Giờ mời các anh chị và quý vị xem tiếp:

ĐÃ ĐỔI THAY
(thể tập danh v- cơ thể)

CHÂN đã đi vào được tới đây
Bàn TAY nắm chặt lá thư này
TAI nghe các hướng càng lưu luyến
MẮT ngắm muôn nơi lại đắm say
ÓC nghĩ miên man đời thích thú
ĐẦU lo cụ thể ý vui vầy
Bụng ôm bao thứ lo xoay chuyển
Ta nghĩ THÂN kia phải đổi thay.
28/6/19 PNam Hoằng Hóa

PHƯƠNG NAM
11-08-2019, 08:03 AM
Xin lỗi các bạn, nhân ngày vu lan PN xin phép đăng một bài thể loại này. Xin cảm ơn

Xin cảm ơn các anh chị HThoai, H Vy, HThanh, SHau vưa qua đã sang chung vui


Vu lan NHỚ MẸ
Tháng bảy thu về vắng bóng mẹ
Dáng lưng còng nay đã đi xa
Không được chia bánh đa bánh đúc
Những buổi chợ, mẹ cho quà cho bánh
Thắp hương thơm lòng con trĩu nặng
Đã một thời chăm bẵm các con
Dấu chân son nay bước vững hơn
Tháng bảy về dâng hoa hồng...kính mẹ.
7.7kỷ hợi

PHƯƠNG NAM
19-08-2019, 05:07 PM
Rất vui được các anh chị H.Thoại,Th.Giang,Th.Lan đã quá bộ sang chơi và động viên PN sãng tác . Chúc các vị mạnh khỏe.
Giờ mời quý vị xem tiếp:

Một thuở tình xưa
(Tung hoành tr. khoán-Thép Mới)
Cái duyên một dạo đã xây nền
Thuở cũ tình xưa vẫn hiện lên
Ban sáng khuôn trăng lưu dấu ấn
Đầu chiều dáng liễu giữ lời nguyền
Lưu bao kỷ niệm thời thanh tú
Luyến bấy niềm tin buổi ánh viên
Ấy đó ghi sâu bao ấn tượng
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
18.8.19 PN

PHƯƠNG NAM
21-08-2019, 03:31 PM
Cảm ơn anh NG. Thoại đã sang chơi. Giờ mời anh và các bạn xem tiếp:

THU ĐÃ VỀ
Thu về điểu lượn khắp tầng xanh
Khóm trúc đầu hiên đã trỗ cành
Giò cúc vàng tươi xòe óng ả
Chậu hồng đỏ thắm nở thanh thanh
Dạo này giọt rót vương tà áo
Bữa nọ tia soi thấu cửa mành
Thời tiết mọi khi trời nóng nực
Bây giờ mát dịu dưới mây xanh.
21.8.19

PHƯƠNG NAM
01-09-2019, 06:20 PM
Xin cảm ơn anh H.Thoại và ThiLan đã sang chơi. Giờ mời quý vị xem tiếp;


]SỰ ĐỜI[/SIZE]
(láy đôi đảo từ)
Đấy đồi đồi đấy đã đi đây
Đon đả đả đon đó đủ đầy
Thiên thánh thánh thiên thành tích thiếp
Thật thà thà thật tính tình thầy
Mắn may may mắn mơ màng mợ
Mò mẫm mẫm mò mộng mị mây
Nonh nước nước non naò nó nịnh
Đáng đời đời đáng, đánh "đoàng "đây.1.9.19

PHƯƠNG NAM
13-10-2019, 09:16 AM
Xin cảm ơn các anh chị đã qua chơi cùng PNam: HThoai,Kđưc,
Th Công.MaiMo,ThTran. Giờ mời các vị xem tiếp.

Gắng LUYỆN RÈN
Phong cảnh quê ta thật đượm tình
Thoạt nhìn đã thấy nét xinh xinh
Mùi thơm hương lúa bay quanh bãi
Vị ngọt sắc hoa tỏa quyện bình
Nhân đức nơi thiền ngời ý phật
Trí tâm cửa khổng rạng lòng kinh
Lời người đã dạy từ muôn thuở
Vô giáo con ơi sẽ nhục mình.
13/10/10 PNam Hoằng hóa

PHƯƠNG NAM
18-10-2019, 08:12 PM
Xin cảm ơn Ng.Ngoc, H.Thoai, H.vi đã qua chơi . Chúc quý vị mạnh khỏe...Xin mời xem tiếp bài mới

TÌNH BUỒN
(t.h.tr.khóan.TTKH)
Nếu là say đắm ,đã lâu rồi
Biết bạn chung tình nặng lắm thôi
Rằng đã hẹn hò nơi bến ngược
Em mong âu yếm dưới đò xuôi
Đã bao nùa hạ hoa bung nhị
Lấy mấy tiết xuân lộc nẩy chồi
Chồng hỡi có hay "thuyền cập bến"
Trời ơi người ấy có buồn không...
18.10.19
PNam Hoằng hóa.

PHƯƠNG NAM
29-10-2019, 09:32 AM
Xin cảm ơn ThiLan đã sang chung vui . Bây gời in phép Admin, xin phép quý vị PNam xin được đổi món. Nay xin đăng một thể lục bát

TRỜI ĐÃ SANG ĐÔNG.
Thu ơi, thu đã đi rồi
Lòng ơi xao xuyến bồi hồi ngóng trông
Bây giờ trời đã sang đông
Heo heo gió bấc lạnh không hỡi nàng
Mùa này đã tắt nắng vàng
Hạt mưa rơi xuống đường làng ướt nhem
Nhớ ngày mẹ với cùng em
Lom khom cấy lúa ở trên đồng làng
Bao giờ cây lúa chí vàng
Để mẹ đem rượu trầu vàng sang thưa...
29/10/19 PNam H.Hóa.

Huy Thanh
29-10-2019, 11:25 AM
Xin cảm ơn ThiLan đã sang chung vui . Bây gời in phép Admin, xin phép quý vị PNam xin được đổi món. Nay xin đăng một thể lục bát

TRỜI ĐÃ SANG ĐÔNG.
Thu ơi, thu đã đi rồi
Lòng ơi xao xuyến bồi hồi ngóng trông
Bây giờ trời đã sang đông
Heo heo gió bấc lạnh không hỡi nàng
Mùa này đã tắt nắng vàng
Hạt mưa rơi xuống đường làng ướt nhem
Nhớ ngày mẹ với cùng em
Lom khom cấy lúa ở trên đồng làng
Bao giờ cây lúa chí vàng
Để mẹ đem rượu trầu vàng sang thưa...
29/10/19 PNam H.Hóa.

SANG ĐÔNG

May đi, bấc đến ngõ rồi
Làn hơi se lạnh đầu hồi đợi trông
Em ơi! Giờ đã vào đông
Tay mang áo ấm dạ mong gặp nàng
Dạo chơi ngắm ánh nguyệt vàng
Tuyết rơi nhè nhẹ, thôn làng nhuốc nhem
Thanh mai trúc mã bên em
Vui chơi đùa giỡn rủ xem ao làng
Bây giờ xin nhận trâm vàng
Đầu xuân hoa nở, mơ màng song thưa…
29-10-2019
Huy Thanh

PHƯƠNG NAM
07-11-2019, 03:28 PM
Xin cảm ơn anh H.Thanh sang chơi và có bài họa ấn tượng.Xin cảm ơn anh H.Thoại đã sang chung vui. Giờ mời các anh xem tiếp:
EM ĐI XEM HỘI
(thể T.h.tr.khoán thơ Ng Bính)
Hội[/COLOR] đã khai rồi nhịp trống ngay
Chèo đêm tiếng vọng rất mê say
Làng mình biểu diễn nghe say đắm
Đặng được trình bầy ngắm ngất ngây
Đi tới sân đình lòng phấn khởi
Ngang qua khu bãi dạ vui thay
Ngõ sau hai đứa từng xem kịch
Mẹ bảo em rằng hát tối nay
7/11/19 PNam H.Hóa
[/B]

Huy Thanh
07-11-2019, 08:44 PM
Xin cảm ơn anh H.Thanh sang chơi và có bài họa ấn tượng.Xin cảm ơn anh H.Thoại đã sang chung vui. Giờ mời các anh xem tiếp:
EM ĐI XEM HỘI
(thể T.h.tr.khoán thơ Ng Bính)
Hội[/COLOR] đã khai rồi nhịp trống ngay
Chèo đêm tiếng vọng rất mê say
Làng mình biểu diễn nghe say đắm
Đặng được trình bầy ngắm ngất ngây
Đi tới sân đình lòng phấn khởi
Ngang qua khu bãi dạ vui thay
Ngõ sau hai đứa từng xem kịch
Mẹ bảo em rằng hát tối nay
7/11/19 PNam H.Hóa
[/B]

Xin họa vui cùng anh PNam:

XEM HỘI

Hội mới mở đầu bậu đến ngay
Chèo thuyền ngược nước dạ càng say
Làng trông cảnh tuyết trăng hoài tỏ
Đặng ngắm eo nàng bạn mãi ngây
Đi lại đường xưa không thiết đổi
Ngang về lối cũ chẳng hề thay
Ngõ mờ đêm vắng lòng e ngại
Mẹ bảo em rằng hát tối nay.
07-11-2019
Huy Thanh

thugiangvu
07-11-2019, 10:52 PM
TRỜI ĐÃ SANG ĐÔNG.
Thu ơi, thu đã đi rồi
Lòng ơi xao xuyến bồi hồi ngóng trông
Bây giờ trời đã sang đông
Heo heo gió bấc lạnh không hỡi nàng
Mùa này đã tắt nắng vàng
Hạt mưa rơi xuống đường làng ướt nhem
Nhớ ngày mẹ với cùng em
Lom khom cấy lúa ở trên đồng làng
Bao giờ cây lúa chí vàng
Để mẹ đem rượu trầu vàng sang thưa...
29/10/19 PNam H.Hóa.


SANG ĐÔNG

May đi, bấc đến ngõ rồi
Làn hơi se lạnh đầu hồi đợi trông
Em ơi! Giờ đã vào đông
Tay mang áo ấm dạ mong gặp nàng
Dạo chơi ngắm ánh nguyệt vàng
Tuyết rơi nhè nhẹ, thôn làng nhuốc nhem
Thanh mai trúc mã bên em
Vui chơi đùa giỡn rủ xem ao làng
Bây giờ xin nhận trâm vàng
Đầu xuân hoa nở, mơ màng song thưa…
29-10-2019
Huy Thanh


Đông về

Thu qua mây đổi xám rồi
Tuyết rơi trắng hạt em ngồi đợi trông
Bên này đã ngại gió đông
*que đan thoăn thoát dạ mong gặp chàng*
Còn đâu bóng giọt ánh nắng ngàn
Lưa thưa lạnh buốt hai hàng lệ nhem
Đơn côi cuộn len bên em
Không tiếng gà gáy kề hiên xóm làng
Mùa sang lá trúc thay vàng
Ngồi mơ xuân đến bên hàng giậu thưa


Thu giang vũ

PHƯƠNG NAM
02-02-2020, 10:04 AM
Xin quý vị tha thứ , PNam vắng mặt hơi lâu . Giờ xin nối lại nhịp cầu Đường thi;
NỖI NHỚ
(thể t.h.tr.k, Ng Du)
Bất biến người đi gửi lá thư
Tri ân cánh bướm cậu ngồi thừ
Tam tuần buổi ấy lòng buồn tẻ
Bách tháng giờ này dáng mệt lừ
Dư mãi bước chân nàng lỗi hẹn
Niên nay gót ngọc vẫn chần chừ
Hậu mang chuyện rủi tình đi mãi
Thiên hạ hà nhân khốc Tố Như.
2/2/2020 PNam

PHƯƠNG NAM
20-02-2020, 09:36 AM
Hôm nay đổi món xem có đông khách k mè cò ơi:



XUÂN HÀN của Ng.Phi Khanh
(Xin lỗi - PNam không có phần mềm chữ Hán nhé)

Dịch nghĩa;
Mây dọng ùn ùn, mù sa nặng trĩu
Trận rét cuối mùa, mười ngày âm u
Tơ liễu dính trên cây, đeo chuỗi nước mưa thành vệt
Chim đậu bên hoa,thương xuân lặng tiếng
Thư nphongf vắng vẻ, chỉ có việc cao gối
Việc đời dằn dặc, chính lúc ôm chăn
Mong sao thân này được như cái ống bễ
Thổi ngọn gió hòa khắp lòng người chín châu.
Nguyễn Thăng HANOI dịch


Dịch thơ RÉT XUÂN
Mây kéo ùn ùn xám đọng lâu
Cuối mùa trời rét cũng lo âu
Trên cây mưa dính tơ thành vạt
Bên ngọn chim sa gió kết sầu
Vắng vẻ thư phòng bèn tựa gối
An nhàn thế sự cũng ôm đầu
Mong sao thân thể như lò bễ
Thổi ngọn phong cuồng khắp chín châu.
20.2.20 Phuongnam, dịch.

PHƯƠNG NAM
28-02-2020, 08:27 AM
Xin cảm ơn các vị:HThoai, Hvi, Thlan, Thliem tuần qua đã sang chung vui v với PNam. Giò mời quý vị xem tiếp;

LỘ RỒI
(thể t.h.tr.kh.-H.M.Tử)
Ơ hỡi đằng kia nhớ lắng nghe
Kìa ai hãy đến thăm nhau nè
Bóng soi ó tắt giây tơ thắm
Nguyệt rọi mây mờ sợi chỉ xe
Trần thế có hay không đấy nhĩ
Truồng giang nào biết vẫn còn mê
Tắm lâu dưới nước hay chăng tá
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.
28/2/20 PNam

PHƯƠNG NAM
24-03-2020, 03:56 PM
Chu Cha ...Lau nay bạn bề đi đâu hết . chỉ có anh H thoại và THILan sang chơi .
Xin cảm ơn. Chúc mạnh khỏe.. Giờ mời quý vị xem tiếp.

NGỪOI VỀ DỰ LỄ
Xa xa phía ấy dáng thanh thanh
Xao Xuyến người qua giọng yến oanh
Xối xả loa vang âm vọng mãi
Xập xình trống vọng tiếng lan nhanh
Xì xào bàn tán mừng đoàn tụ
Xúng xính mạn đàm chúc hợp thành
Xấp xỉ bốn phương về hội tụ
Xuân xanh tơ liễu kết duyên lành.
24.3.20 PNam

HỒNG THOẠI
04-04-2020, 11:12 AM
NGỪOI VỀ DỰ LỄ
Xa xa phía ấy dáng thanh thanh
Xao Xuyến người qua giọng yến oanh
Xối xả loa vang âm vọng mãi
Xập xình trống vọng tiếng lan nhanh
Xì xào bàn tán mừng đoàn tụ
Xúng xính mạn đàm chúc hợp thành
Xấp xỉ bốn phương về hội tụ
Xuân xanh tơ liễu kết duyên lành.
24.3.20 PNam


Xin giao lưu cùng bác Phương Nam. Chúc bác hồn thơ luôn lai láng.

NGÀY HỘI

Hối hả mây trời chuyển sắc thanh
Hiền hòa ngọn gió thoảng lời oanh
Hùng hồn dẫn nắng soi bừng vội
Háo hức xui người rảo bước nhanh
Hồ hởi màu cờ lồng lộng núi
Hân hoan tiếng nhạc xập xình thành
Hằng hà lớn bé vui ngày hội
Hớn hở cầu xin vạn sự lành.
HỒNG THOẠI 04.4.20

hồng vy
04-04-2020, 01:32 PM
Quote Nguyên văn bởi Phương Nam Xem bài viết

NGƯỜI VỀ DỰ LỄ
Xa xa phía ấy dáng thanh thanh
Xao Xuyến người qua giọng yến oanh
Xối xả loa vang âm vọng mãi
Xập xình trống vọng tiếng lan nhanh
Xì xào bàn tán mừng đoàn tụ
Xúng xính mạn đàm chúc hợp thành
Xấp xỉ bốn phương về hội tụ
Xuân xanh tơ liễu kết duyên lành.
24.3.20 PNam



Xin giao lưu cùng bác Phương Nam. Chúc bác hồn thơ luôn lai láng.

NGÀY HỘI

Hối hả mây trời chuyển sắc thanh
Hiền hòa ngọn gió thoảng lời oanh
Hùng hồn dẫn nắng soi bừng vội
Háo hức xui người rảo bước nhanh
Hồ hởi màu cờ lồng lộng núi
Hân hoan tiếng nhạc xập xình thành
Hằng hà lớn bé vui ngày hội
Hớn hở cầu xin vạn sự lành.
HỒNG THOẠI 04.4.20



Chiều Thanh

Hực hở buôn làng khắp ngõ thanh
Hô hào nhạc trỗi khúc vàng oanh
Hoàng hôn nắng ngả vầng loang dịu
Hải hạt ghe về sóng vỗ nhanh
Hớn hở lời ca bừng mọi ngã
Hân hoan điệu ví trải muôn thành
Hào hoa tuấn kiệt đua cùng nữ
Háo hức người dân thỏa cõi lành.

Hồng Vy
04-03-2020

PHƯƠNG NAM
11-04-2020, 10:12 AM
Vui quá, được H.Thoại và H.Vy đến chung vui lại góp hai bài họa ấn tượng. Xin cảm ơn. CHúc vui khỏe. Giờ mới các bạn cùng xem tiếp;

CUỘC CHƠI
(thể t,h,tr,kh, H.M.TỬ)
Ngày mới bừng lên sáng rực trời
Mai vàng bông nở đẹp xinh tươi
Trong bao thôn nữ khoe tà mới
Đám ấy các nàng nhoẻn miệng cười
Xuân đã về rồi người sảng khoái
Xanh rừng đến đấy bạn vui chơi.
Ấy mai có đứa xa nhau nhé
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
11.4.20. PNam

PHƯƠNG NAM
13-05-2020, 06:49 PM
Các bạn thân mến .
Máy của PNam có sự cố nên lâu nay không sử dụng được.PN xin cảm ơn anh HThoai đã sang chơi. Nay đã hoàn hảo xin vui cùng các quý vị.

Nặng NGHĨA TÌNH
San sẻ cùng nhau nặng nghĩa tình
Sơ sài giản dị vậy mà xinh
Sần sùi như thế tươi duyên dáng
Sớt sẩy giờ đây đẹp bóng hình
Sáng sớm đồng lòng lùa nghịch tặc
Sương sa quyết chí đuổi yêu tinh
Sắt son đôi lứa cùng xây dựng
Sâu sắc đôi ta trọn nghĩa tình.
13.5.20
Xin cảm ơn BDH đã chỉ ra một lỗi vì bấm lầm...

PHƯƠNG NAM
18-05-2020, 09:16 AM
PNam xin cảm ơn anh HThoai và MaiMo đã qua chơi và cảm nhận thơ PN . Xin chúc mừng . Giờ xin mời quý vị cùng xem:

RỪNG DỪA QUÊ TÔI
Rừng dừa bát ngát ở quê tôi
Tươi tốt mát xanh đẹp tuyệt vời
Quả bự cùi dày ăn thích thú
Trái to nước ngọt uống tinh khôi
Người về ngắm cảnh lòng khao khát
Bạn đến tham quan dạ thảnh thơi
Đi dưới đường làng cây rợp mát
Nhớ ngày dạo bước với em tôi.
!8.5.20 PNam

PHƯƠNG NAM
16-06-2020, 11:07 AM
Xin trân trọng cảm ơn các anh chị:H.Thoại, H.Vi, Th.Lan đã qua chơi và xem thơ . XIn cảm ơn. Hẹn gặp lại . Giờ mời các vị xem tiếp;

NGẮM HOA THỦY TIÊN
Hàng cây bên ấy vẫn tươi xanh
Đứng ngắm từ xa gió mát lành
Nụ nở trong vườn khoe sắc thắm
Hoa xòe trên chậu rạng đài thanh
Cánh bung óng ả càng xinh xắn
Nhụy tỏa mượt mà lại lấp lanh
Dạo mát cùng em ta thưởng ngoạn
Thủy tiên trong trắng đẹp như tranh.16.6.20

PHƯƠNG NAM
01-07-2020, 07:08 AM
PN xin cảm ơn các anh chị:H.Thoại, Maimo, T.Lan đã qua chơi. Chúc quý vị mạnh khỏe. Giờ mời quý vị xem tiếp:

QUÊ MÌNH
Ngẫm buổi ta về kính mẹ yêu
Làng quê trù phú đẹp bao nhiêu
Bóng đa êm ả che trời nắng
Tiếng sáo du dương vọng gió chiều
Kỷ niệm ngày xưa còn níu chặt
Tinh thần thuở ấy vẫn chưa xiêu
Nhà cao lớp lớp đua nhau mọc
Thôn xóm khang trang thật đáng yêu.
1.7.20 PNam Hoằng Hóa Thanh Hóa

PHƯƠNG NAM
12-07-2020, 07:49 AM
Xin cảm ơn H.Thoại Và H.Vy đã qua chơi. Chúc quý vị mạnh khỏe. Giờ mời quý vị và các bạn xem tiếp:

NHỚ CÁC ANH
Tháng bảy đang về nhớ các anh
Ra đi cứu nước tuổi xuân xanh
Quyết tâm giết giặc nơi tiền tuyến
Gắng sức trừ gian chốn thị thành
Đất nước lâm nguy lòng bất khuất
Giang sơn giày xéo chí hiên ngang
Thân hình ngã xuống tim còn đập
Người lính trung kiên dạ vững vàng.
12.7.20

PHƯƠNG NAM
06-10-2020, 03:38 PM
PNam vắng hơi lâu vì gđ có sự cố nay vào tiếp .
Xin cảm ơn các anh chị H.Thoại, Maimo, Thi lan đã sang chơi. Giờ mời các bạn xem tiếp;

THU ƠI Ở LẠI

(dĩ đề vi thủ, đối lưu thủy)
Sao vừa về lại bước ra đi
Để lại tình thương nghĩa với nghì
Ông bạn láng giềng mời gặp gỡ
Cô nàng hàng xóm trách phân ly
Thu ơi gắng ở lâu lâu nhé
Để đón đông về kẻo mấy khi
Vui tết Trung thu cùng các cháu
Sao vừa về lại bước ra đi.
6.10.20

PHƯƠNG NAM
09-11-2020, 04:14 PM
Xin cảm ơn các anh chị H.thoại và H.Vi đã qua chơi cùng PNam .Hẹn gặp lại. Chúc mạnh khỏe.

THƯƠNG NHỚ MIỀN QUÊ
(Thểt.h.tr.kh, H.V.Nghệ)
Từ ngày xa cách dạ chờ mong
Độ đến đêm khuya thắp nến ròng
Mang súng xông lên ta đại thắng
Gươm khua xốc tới giặc hư vong .
Đi vào trận địa em yên chí
Mở tới chiến hào mẹ thỏa lòng
Cõi ấy trông về nơi phía Bắc
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.
.9.11.20 Ph.Nam
Có bản chép; Ngàn năm thương nhớ...

PHƯƠNG NAM
13-11-2020, 04:04 PM
Xin cảm ơn HThoai, HVy.T.Lan và M.Mo đã qua chơi .Xin chúc quý vị m. kháe. Giờ mời quý vị xem tiếp.

THƯƠNG NHỚ MIỀN QUÊ
(t.h.tr.Kh, H.V.Nghệ)
Từ ngày xa cách dạ chờ mong
Độ đế đêm khuya thắp nến ròng
Mang súng xông lên ta đại thắng
Gươm khua xốc tới giặc hư vong
Đi vào trận địạ em yên chí
Mở tới chiến hào mẹ thỏa lòng
Cõi ấy trông về nơi phía Bắc
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.
13.11.20 PNam

PHƯƠNG NAM
12-12-2020, 02:50 PM
Xin cảm ơn các anh chị H.Thoai,H.Vi, MaiMo , T.Lan đã qua chơi. . Chúc vui khỏe và say thơ. Giờ mời các vỵ xẹm tiếp.


GỬI NGƯỜI XA VẮNG
(thể hoàn cú)
Tháng đợi năm chờ bóng dáng ai
Ai đi dạ nhớ nghĩa chương Đài
Đài trông cách trở Lan mong Huệ
Huệ ngóng xa vời cúc nhớ Mai
Mai mốt gió ngàn còn thổi mãi
Mãi nhìn sóng biển vẫn dâng hoài
Hoài thương bến ấy lòng lưu luyến
Luyến buổi hai ta tựa sát vai
12.12.20 PNam

PHƯƠNG NAM
18-01-2021, 10:51 AM
Kính bạn, PNam bận việc hôm nay mới vào trang được mong quý vị thứ lỗi.. Xin cảm ơn anh H.Thoại đã qua chơi. Nay xin kính mời các bạn vào động viên PNam nhé.Xin cảm ơn. Giờ mời quý vị xem tiếp.


CÔ EM
(thể thành ngữ)
Thắt đáy lưng ong dạo phía xa
Mặt hoa da phấn đẹp thân ngà
Khi xưa mặt bủng da chì khóc
Thuở ấy răng hô má tóp la
Cuốc bẩm cày sâu ơn chính phủ
Ăn no mặc ấm nhớ ông cha
Đuôi gà vấn tóc nhiều anh liếc
Dáng liễu ven hồ bóng thướt tha...
18.2.21. PNam

HỒNG THOẠI
18-01-2021, 05:22 PM
CÔ EM
(thể thành ngữ)
Thắt đáy lưng ong dạo phía xa
Mặt hoa da phấn đẹp thân ngà
Khi xưa mặt bủng da chì khóc
Thuở ấy răng hô má tóp la
Cuốc bẩm cày sâu ơn chính phủ
Ăn no mặc ấm nhớ ông cha
Đuôi gà vấn tóc nhiều anh liếc
Dáng liễu ven hồ bóng thướt tha...
18.2.21. PNam

Một thể thơ rất độc đáo! Cái khó và cái hay của tác giả là tìm cho được những cặp thành ngữ thích hợp để tạo thành một cặp đối hoàn chỉnh. Cám ơn thi hữu Phương Nam đã cho ace thưởng thức một thi phẩm hay.
Trân trọng
HỒNG THOẠI

PHƯƠNG NAM
29-03-2021, 09:08 AM
Xin cảm ơn các anh chị đã vào trang PNam. Riêng anh H.Thoại đã có lời động viên PNam trong việc sáng tác . Đây là một động lực thúc đẩy PNam cống hiến những tác phẩm hay cho độc giả.
Chúc anh sức khỏe. Xin cảm ơn.
Giờ mời các bạn xem tiếp.
"]
[SIZE="4"]
GỬI NGƯỜI MÊ THƠ[[/COLOR]/SIZE]
Nhớ em Hà NỘI tết không về
CO VÍT nó mò phố đến quê
Chán nản gặp nhau không đứng sát
Mừng vui sum họp chẳng ngồi kề
Tao nhân muốn tới lòng xa cách
Mặc khách mong qua lệ dậm dề
Thư viết đôi trang trao cũng ngại
Đợi ngày hết dịch gửi người mê....29.3.21

PHƯƠNG NAM
22-04-2021, 03:27 PM
Xin cảm ơn các anh chị H.Thoai, H. Vi , Maimo đã qua chơi. Chúc ca anh chị m khỏe và hạnh phúc. Mời các vị xem tiếp.

DU XUÂN XỨ NGHỆ
(dạng xuyên tâm)
Xuân về vào nhớ đất thành Vinh
Lưu dấu con đường đậm nghĩa tình
Năm tháng ta vô thăm bạn quý
Thời gian đến xứ nhớ làng xinh
Người ơi tới Nghệ lòng lưu luyến
Sông Cả vờn quanh sóng dập dình
Hồng Lĩnh đứng quanh nơi đất mẹ
Quê hương vẻ đẹp mãi tôn vinh
22.4.21

PHƯƠNG NAM
29-09-2021, 03:35 PM
Thưa các bạn!. Tôi bị mất ních nên nhờ chị Thanh liêm và chị ấy giới thiệu qua anh Hồng Thoại giúp đỡ . Anh ấy đã nhiệt tình g.đỡ. Nay tôi đã vào được. Xin cảm ơn chị Th, Liêm một, Thì tôi cám ơn anh Hồng Thoại mười.
Xin Cảm Ơn, cảm ơn, cảm ơn....

Giơ mời các bạn xem tiếp

GặP LẠI KHÁCH THƠ
Ta về gặp bạn, sợi tơ vương
Phấn khởi chung vui hội luật Đường
Đóa Huệ sáng nay bung sắc trắng
Bông Hồng chiều xuống tỏa mùi hương
Anh em Nam Bắc cùng sum họp
Chúc bác hai miền đến nhớ thương
Bịn rịn chia tay lòng lưu luyến
Sang năm gặp lại bạn văn chương. 29.9.21

HỒNG THOẠI
29-09-2021, 06:31 PM
Thưa các bạn!. Tôi bị mất ních nên nhờ chị Thanh liêm và chị ấy giới thiệu qua anh Hồng Thoại giúp đỡ . Anh ấy đã nhiệt tình g.đỡ. Nay tôi đã vào được. Xin cảm ơn chị Th, Liêm một, Thì tôi cám ơn anh Hồng Thoại mười.
Xin Cảm Ơn, cảm ơn, cảm ơn....

Giơ mời các bạn xem tiếp

GặP LẠI KHÁCH THƠ
Ta về gặp bạn, sợi tơ vương
Phấn khởi chung vui hội luật Đường
Đóa Huệ sáng nay bung sắc trắng
Bông Hồng chiều xuống tỏa mùi hương
Anh em Nam Bắc về sum họp
Chúc bác hai miền đến nhớ thương
Bịn rịn chia tay lòng lưu luyến
Sang năm gặp lại bạn văn chương. 29.9.21


Xin được đáp họa cùng bác PHƯƠNG NAM, như một lời chia vui cùng bác


THI NHÂN

Dẫu lớn tơ lòng vẫn rộn vương
Càng thêm rực rỡ khóm hoa Đường
Êm đềm bút vẽ tô bồi sắc
Lẳng lặng thơ trào ẩn chứa hương
Cởi mở tâm tình chia lẽ sống
Giao hòa bạn hữu sẻ niềm thương
Thường trau luyện khiến vần luôn nảy
Cạn một chung trà viết mấy chương!
HỒNG THOẠI 29.9.21

PHƯƠNG NAM
30-09-2021, 08:27 AM
Quote Nguyên văn bởi PHƯƠNG NAM Xem bài viết
Thưa các bạn!. Tôi bị mất ních nên nhờ chị Thanh liêm và chị ấy giới thiệu qua anh Hồng Thoại giúp đỡ . Anh ấy đã nhiệt tình g.đỡ. Nay tôi đã vào được. Xin cảm ơn chị Th, Liêm một, Thì tôi cám ơn anh Hồng Thoại mười.
Xin Cảm Ơn, cảm ơn, cảm ơn....

Giơ mời các bạn xem tiếp

GặP LẠI KHÁCH THƠ
Ta về gặp bạn, sợi tơ vương
Phấn khởi chung vui hội luật Đường
Đóa Huệ sáng nay bung sắc trắng
Bông Hồng chiều xuống tỏa mùi hương
Anh em Nam Bắc cùng sum họp
Chúc bác hai miền đến nhớ thương
Bịn rịn chia tay lòng lưu luyến
Sang năm gặp lại bạn văn chương. 29.9.21
Xin được đáp họa cùng bác PHƯƠNG NAM, như một lời chia vui cùng bác

THI NHÂN

Dẫu lớn tơ lòng vẫn rộn vương
Càng thêm rực rỡ khóm hoa Đường
Êm đềm bút vẽ tô bồi sắc
Lẳng lặng thơ trào ẩn chứa hương
Cởi mở tâm tình chia lẽ sống
Giao hòa bạn hữu sẻ niềm thương
Thường trau luyện khiến vần luôn nảy
Cạn một chung trà viết mấy chương!
HỒNG THOẠI 29.9.21

Xin đáp lễ cùng anh H.Thoại:

Gặp gỡ người ơi đặng khắc ghi
Luyện thơ trao bút đã bao thì
Khó khăn vất vả nhờ nhau gúp
Thoải mái tâm tư nghĩa nhớ nghì.
Xin cảm ơn. Chúc vui khỏe

PHƯƠNG NAM
01-10-2021, 03:35 PM
Xin cảm ơn các anh HThoai, Trg Vũ và chị TTKhiet đã qua chơi. Chúc quý vị m khỏe. Bây giờ mời quý vị xem tiếp:

TÌNH THƠ
Đã hứa ta mình quyết kết giao
Lời thề hẹn ước dưới vườn đào
Bao hôm hội họp mong em tới
Những buổi giao lưu đón chị vào
Nghĩa bạn chân tình càng thắm thiết
Đời người khốn khó vẫn anh hào
Gian nan vất vả không lùi bước
Bút pháp văn thơ sáng tựa sao.
1.9.21

PHƯƠNG NAM
03-10-2021, 10:03 AM
Xin cảm ơn anh H thoại và Thi Lan đã qua chơi. Chúc quý vị mạnh khoẻ.
Giờ Mời quý vị xem tiếp:

NHỚ VƯỜN XINH
Xong xuôi việc ấy, nhớ vườn hồng
Hồng đấy ta thơm có được không
Không thấy, lòng này mang nỗi nhớ
Nhớ theo, dạ ấy vẫn chờ mong
Mong vào để ngắm rào thường chắn
Chắn bước đòi xẹm luống chữa thông
Thông cảm ra về lòng luyến tiếc
Tiếc xem một chút cũng không xong*...3.9.21

* Xin thưa, Đây là ngón hoàn cú, còn gọi là tuần hoàn bất tận thì.,nên chứ đầu tiên phải đồng tiếng với chữ cuối bài. Mong quý vị thông cảm.

PHƯƠNG NAM
06-10-2021, 01:58 PM
Xin cảm ơn Thi Lan đã qua chơi . Chúc m khỏe.
Giờ mời bạn và quý khách xem tiếp:

THẮM TÌNH ĐÔI LỨA
]Xúng xính chờ ai mấy bữa nay
Xôn xao đón tiếp buổi chiều này
Xởn xơ từng ngóng mong người tới
Xí xớn hằng trông bạn đến ngay
Xấp xỉ trăng tròn mong gắn bó
Xuân xanh má thắm muốn sum vầy
Xong xuôi mùa găt, cau trầu đẹp
Xin xuống tại gia để tỏ bày...[/B]
6.9.21

PHƯƠNG NAM
08-10-2021, 07:42 AM
Xin cảm ơn các anh chị H.Thoại, H Thanh và ThiLan đã qua chơi . Kính chúc quý vị mạnh khỏe và hp. Nay mời quý vị xem tiếp;


TÌNH TRĂNG

Thuyền đã xa rồi,biển đẹp thay
Ai còn đứng ngóng suốt đêm ngày
Đậu đây em nhớ người phương Bắc
Bến đấy nàng mong bạn phíaTây
Sông chảy bao đời bờ vẫn đợi
Trăng soi mấy tháng gió từng bay
Đó đang ước muốn thuyền vào bến
Có chở trăng về kịp tối nay...8.7.21

PHƯƠNG NAM
13-10-2021, 08:22 AM
Lâu nay các anh chi đi đâu mà ít qua chơi thế. Chỉ có một mình anh H Thoại thôi nề... Buồn ơi là buồn. Nhưng cũng gắng treo để mời các anh chị vào xem nè:

TỰ SỰ
Thức dậy từ khi lúc bốn giờ
Trơi chưa sáng rõ hãy mờ mờ
Cắm nồi siêu tốc đun mươi phút
Xem báo An Ninh đọc mấy tờ
Thể dục tay không chơi ít phút
Lên xe chân đạp được mươi vòng
Tinh thần sảng khoái và minh mẫn
Uống nước xong rồi nối bút thơ. 13.10.21

HỒNG THOẠI
15-10-2021, 12:21 PM
TỰ SỰ
Thức dậy từ khi lúc bốn giờ
Trơi chưa sáng rõ hãy mờ mờ
Cắm nồi siêu tốc đun mươi phút
Xem báo An Ninh đọc mấy tờ
Thể dục tay không chơi ít phút
Lên xe chân đạp được mươi vòng
Tinh thần sảng khoái và minh mẫn
Uống nước xong rồi nối bút thơ.

PHƯƠNG NAM


CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY
( Họa bộ vận )

Chuông reo thúc dậy đúng y giờ
Chẳng kể ngày mưa hoặc tối mờ
Rửa mặt soi mình nhanh nhảu chuốt
Pha trà rót nước vội vàng quơ
Tưng bừng quán mở chào dăm khách
Hí hửng tiền thu đếm mấy tờ
Đến khoảng gần trưa thì rỗi việc
Êm đềm bật máy dạo vườn thơ!
HỒNG THOẠI 15.10.21

PHƯƠNG NAM
18-10-2021, 11:02 AM
Xin cảm ơn các anh chị; Sông Hậu, TLan,Trường Vũ HThoai đã qua chơi và động viên PNam sáng tác . Riêng anh HThoai có bài họa rất hay. Mong các anh cùng họa cho zui. Xin cảm ơn tất cá anh chị, Xin cảm ơn. Giờ mời quý vị xem tiếp;

MUỐN ĐƯỢC KỀ VAI
Không phai tình ấy vẫn không phai
Chặng ngái cùng đi chặng ngái dài
Ngóng bạn cách xa luôn ngóng bạn
Mong ai gần gũi vẫn mong ai
Em về dạ nhớ em về đấy
Khách đến lòng mong khách đến nhiêù
Gắn bó bên nhau cùng gắn bó
Kề vai sum họp được kề vai.18.10.21

PHƯƠNG NAM
23-10-2021, 08:13 AM
Xin cảm ơn các anh ch: HThoai , ThiLan, VTuị đã qua chơi. Nay xin mời quý vị em bài mới:
Hồi xưa khi nhà thơ TỐ Hữu sắp qua đời ông có sáng tác thơ và đã xin. Một anh bạn đến hỏi tôi
- Ông Tố Hữu có bài thơ mới ra đời, ông viêt trong đó có từ "tro" và "cho" là thế nào anh đọc chưa.
-Tôi chưa được đọc
Bẵng đi một thơì gian khá lâu. Vừa qua tôi được đọc trong một chuyên san là:

BÀI THƠ CUỐI CÙNG
Xin tạm biệt đời yêu quý nhất
Còn mấy vần thơ một nắm tro
Thơ gửi bạn đường tro bón đất
Sống là cho chết cũng là cho.
TỐ HỨU

SẼ ĐEM CHO
THƠ in xong nhé sẽ đem cho
GỬI tới cô em chẳng phải lo
BẠN đến bên nhà xem sách khoái
ĐƯỜNG sang lối xóm đọc thơ "por"
TRO tàn lửa đỏ than âm ỷ
BÓN lắm mưa nhiều lá tốt ro
ĐẤT đã cho vần bừng ý mới
Sống là cho, chết cũng là cho
23.10.21
PHUONG NAM

PHƯƠNG NAM
27-10-2021, 10:46 AM
Xin cảm ơn các anh chị H N. Ngọc, H Thoại và Thi Lan đã qua chơi Giờ mời quý vị xem tiếp:



DÁNG EM
TAY trao tới bạn một vần thơ
MẮT liếc cô em đẹp bất ngờ
MÁ thắm hoa thơm chàng đến dạo
MIỆNG cười bướm trắngcậu sang chơi
TAI nghe chim hót trên cành biếc
TÓC vấn nàng bơi dưới suối Mơ
ÓC sáng bừng lên điều phấn khởi
CHÂN đi đón khách họ đang chờ. 27.10.21.

PHƯƠNG NAM
02-11-2021, 02:56 PM
Xin cảm ơn anh H.N.Ngọc đã qua chơi. Giờ mời anh và các bạn xem tiếp:

ĐẸP DUYÊN TƠ
TƠ trời óng ả đẹp hơn thơ
Thơ mới tặng người quả bất ngờ
Ngờ vực chia ly thêm quỵ lụy
Lụy bao cách trở chớ màng mơ
Mơ nhiều gần gũi mong ssum họp
Họp lại bên nhau mãi đợi chờ
Chờ đón ngày xe con chỉ thắm
Thắm tình đôi lưa đẹp duyên TƠ.2.10.21

HỒNG THOẠI
04-11-2021, 11:47 AM
ĐẸP DUYÊN TƠ

TƠ trời óng ả đẹp hơn thơ
Thơ mới tặng người quả bất ngờ
Ngờ vực chia ly thêm quỵ lụy
Lụy bao cách trở chớ màng mơ
Mơ nhiều gần gũi mong ssum họp
Họp lại bên nhau mãi đợi chờ
Chờ đón ngày xe con chỉ thắm
Thắm tình đôi lưa đẹp duyên TƠ
02.11.21
Nguyễn Phương Nam


ĐỨT DUYÊN TƠ

Tơ tưởng chi hoài một áng thơ
Thơ khơi kỉ niệm có đâu ngờ!
Ngờ hiu hắt nẻo không buồn nhớ
Nhớ dở dang tình chẳng vẹn mơ
Mơ giữa bao chiều ngao ngán đợi
Đợi trong nỗi khổ ủ ê chờ
Chờ tim lạnh buốt hồn tan vỡ
Vỡ vụn khung trời đứt đoạn tơ.
HỒNG THOẠI 04.11.21

Lãng Tử Phiêu Diêu
04-11-2021, 06:05 PM
ĐẸP DUYÊN TƠ

TƠ trời óng ả đẹp hơn thơ
Thơ mới tặng người quả bất ngờ
Ngờ vực chia ly thêm quỵ lụy
Lụy bao cách trở chớ màng mơ
Mơ nhiều gần gũi mong ssum họp
Họp lại bên nhau mãi đợi chờ
Chờ đón ngày xe con chỉ thắm
Thắm tình đôi lưa đẹp duyên TƠ
02.11.21
Nguyễn Phương Nam



ĐỨT DUYÊN TƠ

Tơ tưởng chi hoài một áng thơ
Thơ khơi kỉ niệm có đâu ngờ!
Ngờ hiu hắt nẻo không buồn nhớ
Nhớ dở dang tình chẳng vẹn mơ
Mơ giữa bao chiều ngao ngán đợi
Đợi trong nỗi khổ ủ ê chờ
Chờ tim lạnh buốt hồn tan vỡ
Vỡ vụn khung trời đứt đoạn tơ.
HỒNG THOẠI 04.11.21

VỠ ĐƯỜNG TƠ

Tơ trời se mộng đẹp nên thơ
Thơ vỡ lòng đau đến chẳng ngờ
Ngờ phận hờn phai nhàu nỗi nhớ
Nhớ duyên tủi bại bóp niềm mơ
Mơ gầy ánh Nguyệt âm thầm đợi
Đợi đón vầng dương lặng lẽ chờ
Chờ đống hoang tàn đời rụng vỡ
Vỡ tình bể ái chặn đường tơ.
(NHC)

PHƯƠNG NAM
08-11-2021, 08:38 AM
Vui quá, hôm nay đc hai anh sang chơi và có hai bài họa rất hay. Xin c ơn a. H.Thoại và a. NHC. Xin cảm ơn anh chị Sông Hậu và Thi Lan đã qua chơi. Giờ mời quý vị xem tiếp:

CHẲNG CÁCH XA
Ta đến nơi đây gặp bạn ta
Ra đi nhập ngũ đã cùng ra
Tháng ngày rừng núi không quên tháng
Nhà cửa làng quê lại nhớ nhà
Ríu rít bên nhau mừng líu ríu
Ca vang gần gũi thích hòa ca
Hội vui tan tiệc mừng đêm hội.
Xa mấy cũng về , chẳng cách xa.8.11.21

PHƯƠNG NAM
16-11-2021, 09:51 AM
Xin cảm ơn anh H.Thoại và Thi Lan đã qua chơi. Giờ mời quý vị xem tiếp:

ĐẤT QUÊ TÔI
(thể Tập Danh)
Mời vào Thanh Hóa đất quê tôi
Tắm mát Sầm Sơn quả tuyệt vời
Tới đất Lam Sơn vui vẻ daọ
Về Đền Bà Triệu thảnh thơ chơi.
Tham quan Hoằng Hóa dừa xanh mát
Du lịch Thọ Xuân lúa tốt tươi
Sông Mã du tuyền vờn sóng nước
Làng quê Nam Ngạn sáng tên người...16.11.21

PHƯƠNG NAM
18-11-2021, 08:25 AM
Xin phép đ/c chủ nhiệm và ban lãnh đạo cho phép PNam đc đăng một bài lục bát để bày tỏ nhân ngày nhà giáo VN:

GIEO MẦM VĂN HÓA
"Trăm năm trong cõi người ta"
Tình yêu con trẻ đậm đà lòng son
Nghề thầy hứa với nước non
Em còn đói chữ ta còn "mài nghiên"
Lời thề nguyện với cấp trên
Đồng bằng tạm biệt ta lên núi đồi
Trao nhiều con chữ nơi nơi
Bao em mai sẽ thành người giỏi giang
Tình em nương lúa chín vàng
Giảm nghèo xóa đói dân làng mừng vui
Hạt giống nay đã đâm chồi
Gieo mầm văn hóa cây đời xanh tươi
Long lanh ánh mắt em cười
Khai tâm khai trí cuộc đời nở hoa. 18.11.21

PHƯƠNG NAM
22-11-2021, 02:41 PM
Thưa các bạn dư âm ngầy nhà giáo tạm xa dần. Nay mời các vị trở về với Đường luật.
Vừa qua,Xin cảm ơn các anh chị Gió Bụi, Hog Thoại, Lãng Tử, Phiêu Diêu đã qua chơi. .Xin chúc mạnh khỏe. Mời các bạn xem tiếp:

CÓ MỘT CÔ NÀNG
Mới gặp cô nàng cứ nhớ a...
Lời ăn tiếng nói quả như là...
Không ngờ sức ấy, thôi thì cũng...
Đành ngẫm dáng kia chẳng phải thà...
Trí ấy cha truyền nên cứ nghĩ...
Đức kia mẹ dưỡng lại sinh ra...
Đặt đâu ngồi đấy trông như thể...
Cám cảnh thân em ngỡ thế mà...22.11.21*
*Đây là thể Triệt Hạ. Vần đã có nhưng ý còn bỏ lững, ta phải thêm vào đôi ba từ thì ý mới trọn nghĩa...

PHƯƠNG NAM
26-11-2021, 08:59 AM
Xin cảm ơn các anh chị H.Thoại, Lg.Tử, PH.Diêu, Thị Lan đã qua chơi. Chúc các anh chị mạnh khỏe. Giờ mới qứy vị xem tiếp:

CÓ MỘT CÔ NÀNG
(thể triệt hạ)
Mới gặp cô nàng cứ nhớ a...
Lời ăn tiếng nói quả như là...
Không ngờ sức ấy thôi thì cũng...
Đành ngẫm dáng kia chẳng phải thà...
Trí ấy cha truyền nên cứ nghĩ...
Đức kia mẹ dưỡng lại sinh ra...
Đặt đâu ngồi đấy trông như thể...
Cám cảnh thân em ngỡ thế mà...25.11.21

PHƯƠNG NAM
30-11-2021, 04:16 PM
Rất vui được các anh chị: Gió Bụi, Hồng Thoại, Lẵng tử, Phiêu Diêu, Thi Lan đã qua chơi. Nay mời quý vị xem tiếp:

MỘT CHUYỆN TÌNH
(thể bát dấu)
Dấu nặng cho em một chuyện tình
Tóc huyền càng ngắm dáng càng xinh
Ôi đôi mắt sắc lòng trong sáng
Xin nhớ ngoặc đơn ý rạng minh
Nay hỏi bạn ta nơi trận tuyến
Vẫn chờ hai chấm chốn trường chinh
Dấu than mong mãi thời xa vắng
Ba chấm duyên xưa chuyện chúng mình.30.11.21

PHƯƠNG NAM
05-12-2021, 09:08 AM
Xin cảm ơn các anh chị: H.Thoai, Lãng Tử Phiêu Diêu đã qua chơi và động viên PNam. Giờ mời quý vị xem tiếp:

SAY SƯA HỌC TẬP
( dạng môn cơ bản)
Nhớ ngày đi học thích bao môn
Yêu mến ngữ văn mộng mãi còn
Lịch Sử đam mê về đất Tổ
Say sưa Địa Lý vượt Trường Sơn
Nhớ khai Toán Học căn hàm số
Ngẫm giải Hóa Sinh cất rượu cồn
Vật Lý ước mơ thành trí thức
Muốn vào đại học phải chăm hơn*.
4.12.21
Thời kỳ chúng tôi học khg có môn ngoại ngữ...

PHƯƠNG NAM
15-12-2021, 07:50 AM
Xin cảm ơn hai vị H.Thoại và THi Lan đã qua chơi . Chúcm khỏe và giờ mời quý khách xem tiếp:

TRONG MỘT GIA ĐÌNH
(Dạng ngôi thứ)[SIZE="4"]
Trong nhà gương mẫu nhất là cha
Chú nói nên nghe mới phải à
Bác cả thường khuyên lời lẽ đúng
Cậu hai phân tích rõ ràng mà
Cô ba yểu điệu tính trầmg mặc
Chị bốn hiền lành dáng thướt tha
Chăm chỉ chuyên cần em út học
Mẹ tôi hay hát giọng ngân nga...15.12.21

Còn nhiều ngôi thứ xin các bạn làm tiếp

PHƯƠNG NAM
23-12-2021, 08:54 AM
Xin cảm ơn các anh H.Thọa, H.Thanh,S.hậu đã qua chơi. Chúc các anh m khỏe và hay qua lại . NAY MỜI CÁC ANH XEM TIẾP:

TÌNH NGHĨA MẶN MÀ
(dạng Hoàn Cú)
Mà thật nhớ nhung muốn gặp nàng
Nàng ơi buồn lắm nghĩa đa mang
Mang vào dạ nhớ yêu say đắm
Đắm đuối lòng anh mến đậm đà
Đà ấy say sưa nàng tựa ngọc
Ngọc này quý trọng vóc như ngà
Ngà nay đợi mãi ngày sum họp
Họp mặt giao duyên thật mặn mà 23.12.21

PHƯƠNG NAM
28-12-2021, 09:14 AM
Xin c ơn các anh chị H.Thoai, H Thanh, Th Lan, Tr Vũ đã qua chơi. Xin mời quý vị xem tiếp:

TIẾP BẠN ĐƯỜNG THI
(Dạng khác)
Nhanh đi tới đấy hãy đi nhanh
Thành thị quê em ở thị thành
Bạn đợi bao ngày anh đợi bạn
Anh mong mấy tháng bạn mong anh
Sắt cầm mong mỏi vui cầm sắt
Oanh yến đợi chờ đẹp yến oanh
Nguyệt xế bóng tà đêm xế nguyệt
Thanh trăng đón bạn bóng trăng thanh ...28 12 21

PHƯƠNG NAM
04-01-2022, 03:42 PM
Xin cảm ơn anh H.Thoại và chị Thi Lan đã qua chơi. Chúc m khỏe và hp. Giờ mời quý vị xem tiếp:

TÂM SỰ
A đây bạn cũ tới thăm nhà
Ơ có bia này uống chút nha
C dịch lại đây cùng nhấm nháp
E dè như thế lại rầy rà
L đờ đôi mắt mơ màng thế
K cẩm vài lời ý tứ xa
M tỏ đêm trăng vui bạn hữu
Y chang tâm sự buổi xa tràng...4.2.22

PHƯƠNG NAM
17-01-2022, 02:47 PM
Xin cảm ơn Thilan qua chơi. Chúc m khỏe đế đón Xuan và ăn tết. Giờ mời quý vị xem tiếp:

XUÂN ĐÃ VỀ
(thể chiết tự)
X uân đã về rồi khắp đó đây
U sầu nhất nđịnh sẽ tan ngay
A n nhàn hạnh phúc hoa đào nở
N o ấm thanh bình cánh én bay
Đ ất nước huy hoàng tươi đẹp nhé
A nh hùng chói lọi vẻ vang thay
V ề đây bạn hữu lòng hồ hởi
E m cũng mong chờ bấy tháng nay...17.1.21

PHƯƠNG NAM
24-01-2022, 07:40 PM
Xin cảm ơ các anh chị HThoai, SHau,ThyLaN, TLiêm, VPhuong đã qua chơi. Giờ mời quy vị và các bạn xem Tiếp:

XUÂN VỀ GẶP BẠN
(dạng xuyên tâm)
Đã mấy năm nay vắng bóng hình
Khuôn vàng dịp tết thật là xinh
Nhớ nhau khách đến thăm đào cúc
Gặp gỡ vừa rồi trọng nghĩa tình
Bạn hữu đây nè người đức độ
Anh em đó các bậc anh minh
Nhớ thời bao bạn chung trường lớp
Ríu rít nàng ơi thuở chúng mình...24.1.22

PHƯƠNG NAM
08-02-2022, 02:50 PM
Xin cảm mơn anh HThoai và ThiLan đã qua chơi. Xin chúc m khỏe và gđ hạnh phúc. Giờ mời quý vị xem bài lục bát:

CÔ EM ĐI CẤY ĐỒNG XA

Xuân còn ở lại đồng quê
Sương mù giá lạnh mưa về đồng ta
Đồng gần cho chí đồng xa
Nước về lênh láng nhà nhà cấy chiêm
Tết xong em lại đi tìm
Mạ non em cấy lúa chiêm ruộng mình
Nhớ người má thắm dáng xinh
Mạ ra thoăn thoắt ruộng mình ruộng ta
Nhịp tay lên xuống điệu đà
Mạ non phủ kín những trà lúa xuân
Đôi con chim én bay gần
Liệng về đồng lúa ân cần nhắn em:
"Nhanh nhanh cấy hết mạ chiêm
Nàng về được đón làng bên dâng trầu..."8.2.22

PHƯƠNG NAM
13-02-2022, 08:35 AM
Xin cảm ơn các anh chị H Thoại, Mai Nam Thắng,Viettu đã qua chơi. Xin chúc m khỏe và thành đạt.Giờ mời quý vị xem tiếp:

ƯỚC MONG CHỈ THẮM
Xuân sang em hỡi đã sang Xuân
Chân bước cùng anh dạo bước chân
Trọng nghĩa từng mong người nghĩa trọng
Thân tình đã ước bạn tình thân
Bướm ong quyến luyến duyên ong bướm
Lân phượng say sưa ý phượng lân
Kết chỉ xe tơ nay chỉ kết
Ân hồng được đón quý hồng ân.13.2.22

PHƯƠNG NAM
19-02-2022, 04:00 PM
Xin cảm ơn các anh chị H Thoai, S Hâu,Th Lan, V phương đã qua chơi. Chúc mạnh chị m kh và h ph. Giờ mời quý vị xem tiếp. :

GỬI NẮNG CHO EM
Tôi lo trời rết buốt em ơi
Ơi gửi nắng ra cội trổ chồi
Chồi biếc lá hoa xua giá lạnh
Lạnh thân anh chị chẳng vui chơi
Chơi trong buổi ấm má em thắm
Thắm mãi ngày Xuân miệng chị cười
Cười nhé bao ngày mong gửi nắng
Nắng về cảm tạ tới anh tôi.19.2.22
Đây là dạng Hoàn Cú:Từ thứ 7 câu trên được làm từ đầu câu tiếp. Từ đầu và từ cuối trong bài phải đồng âm đồng nghĩa.

PHƯƠNG NAM
28-02-2022, 07:59 AM
Xin cảm ơn các anh chị Daonamxuong, H Thoai, Th Lan đã qua chơi. Chúc anh chị m kh và h ph. Giờ mời quý vị xem tiếp. :

NHỚ THUONG MỘT NỬA
(dạng tg.h.tr.khoán, thơ HMT)
NGƯỜI đã về đâu bạn mãi chờ
ĐI hoài suốt tháng vẫn còn mơ
MỘT đêm từng đợi vầng dương tỏ
Nửa tháng thường mong ánh nguyệt mờ
HỒN ấy đi xa luôn lưu luyến
TÔI nay ở lại chẳng thờ ơ
MẤT bao kỷ niệm thời xa vắng
MỘT NỬA HỒN TÔI BỔNG DẠI KHỜ....28.2.22

PHƯƠNG NAM
25-03-2022, 04:25 PM
Kính thưa các bạn. PhNam bị cô vít xâm nhập mệt gần một tháng . Nay đã trở lại b thường liến vào chơi cùng các bạn. Xin cảm ơn anh
H.Thoại và Việt Tư đã qua chơi. Giờ mời quý vị xem tiếp.

TỎ TÌNH CÙNG F0
FO giấy đỏ dán tường nhà
Bị hãm ba ngày nay được tha
Rát họng đau mình giờ đã hết
Coovi từng biến miệng cười khà...
***
Bạn hằng gọi điện đến thăm ta
Nặng chút tình thơ nghĩa đậm đà
Nay được Xổng chuồng không bị hãm
Vui cùng bạn hữu với thi ca...24.3.22

thylan
28-03-2022, 05:31 PM
Mời Thi hữu Phương nam cùng các ban yêu thơ nhac cùng thưởng thức cặp Thi Nhạc Giao Duyên sau đây:

TÌNH TRĂNG

Thuyền đã xa rồi,biển đẹp thay
Ai còn đứng ngóng suốt đêm ngày
Đậu đây em nhớ người phương Bắc
Bến đấy nàng mong bạn phíaTây
Sông chảy bao đời bờ vẫn đợi
Trăng soi mấy tháng gió từng bay
Đó đang ước muốn thuyền vào bến
Có chở trăng về kịp tối nay...
Phương Nam
8.7.21

Thuyền trăng -
ST: Nhật Bằng & Thanh Nam -
Trình bày: Quỳnh Dao Nguyễn

zz__-bQ-yJ4

PHƯƠNG NAM
31-03-2022, 09:20 AM
Xin c ơn a HToai vµ chị TLan đã qua chơi và động viªn... Giờ mời quý vị xem tiếp:

GỬI NHỚ VỀ NGUỒN
Mùa này lũ lụt khổ em tôi
Nhà cửa sườn non dễ bị trôi
Đất đá cản đường ngăn khách tới
Cội cây chắn lối chặn xe xuôi
Lòng dân khổ cực tâm tê tái
Ý Đảng kiên cường chí sục sôi
Nhớ gửi về nguồn bao vất vả
Quyết ngưng dòng nước cứu muôn người...31.3.22

PHƯƠNG NAM
13-04-2022, 03:44 PM
Xin cảm ơn các anh chị HThoai, ThLan,Viettu đã qua chơi và đọng viên. Xin mời quý vị xem tiếp:

Ngõ nhỏ nhà em
Ngõ nhỏ nhà em rợp bóng cây
Đêm đêm điện sáng được căng dầy
Nhớ người anh gửi bao lời đẹp
Thương mẹ mình trao những ý hay
Sáng sáng dạo chơi nơi nhộn nhịp
Chiều chiều dấn bước chốn vui vầy
Thương em ngõ vắng trao tâm sự
Sẽ có một ngày "rồng gặp mây:...13.4.22

Huy Thanh
13-04-2022, 08:21 PM
Xin cảm ơn các anh chị HThoai, ThLan,Viettu đã qua chơi và đọng viên. Xin mời quý vị xem tiếp:

Ngõ nhỏ nhà em
Ngõ nhỏ nhà em rợp bóng cây
Đêm đêm điện sáng được căng dầy
Nhớ người anh gửi bao lời đẹp
Thương mẹ mình trao những ý hay
Sáng sáng dạo chơi nơi nhộn nhịp
Chiều chiều dấn bước chốn vui vầy
Thương em ngõ vắng trao tâm sự
Sẽ có một ngày "rồng gặp mây:...13.4.22

Vui họa cùng anh Phương Nam

LỐI NHÀ ANH
Anh về lối nhỏ rợp hàng cây
Vãn cảnh chiều hôm tán rộng dầy
Trước ngõ hoa hồng êm ả đượm
Bên hè phượng tím rõ ràng hay
Bao mùa giữa hạ tươi màu đó
Khắp chỗ đầu thu rực nẻo vầy
Tiếng võng câu hò khơi kỉ niệm
Say lòng tửu hứng lại nhìn mây.
Huy Thanh

PHƯƠNG NAM
28-04-2022, 03:44 PM
Xin thưa lâu nay máy cuả tôi có sự cố. Nay đã thông mới vào được. Xin lỗi quý vị.
Xin cả ơn anh Hg Thoại Chị ThyLan đã qua chơi. Đặc biệt cảm ơn anh Huy Thanh có bài họa rất sát và hay. Giờ xin mời quý vị xem tiếp

THẦY GIÁO BÂY GIỜ
(chuyện con tôi)
Một chiếc xe đen cháu mới mua
Đường xa giá rét mẹ hay lo
Ngồi trong buồng lái con lên lớp
Đứng phía trường cao vợ dậy trò
Đời sống tinh thần luôn phấn khởi
Nhu cầu vật chất hiện "thơm tho"
Ngày nay xã hội đà thay đổi
Thầy giáo bây giờ tựa xếp to...28.4.22

PHƯƠNG NAM
03-05-2022, 11:09 AM
Cảm ơn anh H Thoại đã qua chơi. Giờ mới anh và quý vị xem tiếp.


ĐÓN BẠN ĐƯỜNG THi
Hè về dạo gót đón nàng thơ
Thỏa mãn lòng ta mãi đợi chờ
Phượng đỏ ngoài hiên cành tỏa rộng
Bàng xanh trước cổng gió che mờ
Tình anh lịch lãm càng trân tọng
Nghĩa bạn chân thành mãi ước mơ
Thân hữu Đường thi nay gặp mặt
Ngày vui hội họp quả không ngờ.3.5.22

PHƯƠNG NAM
21-05-2022, 08:38 AM
Vin cảm ơn anh Hg Thoại đã sang chơi. Chúc m khỏe và hp. Giờ mời quý vị xem tiếp.
Xin thưa. hôm qua PNam vừa đưa đoàn cựu giáo chức xã nhà đi tham quan Tam Chúc Hà Nam . vậy xin kính tringf quý vị bà mới làm.

NGƯỜI VỀ TAM CHÚC
Ta về Tam Chúc sáng hôm nay
Thỏa mãn ước ao của những ngày
Xe tới, người đông như trẩy hội
Lên chùa leo bực tựa chim bay
Vào khu lễ phật càng trang trọng
Tớ biển ngao du thật đắm say
Đệ nhất Đông dương là chốn ấy
Người người ngưỡng mộ dạ còn ngây...21.5.22
*ở đấy có biển, thường gọi là Hạ Long trên cạn.
,

PHƯƠNG NAM
27-05-2022, 09:41 AM
Xin cảm ơn a HThoại và chị Th Lan đã qua chơi.
Chúc m khỏe và hp. Giờ mời quý vị xem tiếp.

Vịnh THÚ ĂN VẢI
Lột áo em ra thấy nõn nà
Rõ ràng trong trắng tựa như ngà
Cùi dày đưa miệng thơm tho quá
Nước rỉ ra tay mát mẻ mà
Sờ soạng, mân mê muốn chén cả
Nắn xoa, ve vuốt để dành nha
Mùa hè nóng nực xơi dăm quả
Ăn vải Thanh Hà thích quá ta. 27.5.22

PHƯƠNG NAM
03-06-2022, 07:57 AM
Xin cảm ơn các vị H.Ng.Ngọc,H.Thoại, ThiLan đã qua chơi chúc m khỏe và hp.
Giờ mời quý vị xem tiếp.

BÁNH BAO
Đi qua dãy phố lúc ban đêm
Nhác thấy bánh bao dạ đã thèm
Da trắng dịu dàng hương vị ngọt
Khuôn tròn đầy dặn vị thơm êm
Năng niu chiếc bánh tay ôm ấp
Sờ mó cặp này mắt ngó xem
Lượng sức độ chừng hai cái nhé
Ăn rồi ngây ngất chớ mua thêm.3.6.22

PHƯƠNG NAM
09-06-2022, 09:56 AM
Xin cảm ơn các anh chị HỒNG THOẠI, Huy Thanh, Lê Đức Mẫn, thylan, viettu đã qua chơi và động viên PhNam. Giờ mời quý vị xem bài mới:

MỜI BẠN VỀ CHƠI
(dạng tung trục khoán, thơ X.Diệu)
"Cơm tiệc xin mời quý vị xơi
Áo ai duyên dáng thắm môi cười
Không lo nghiên bút lơi là nhé
Đùa với văn thơ lỏng lẻo ơi
Với bạn anh em luôn thắm thiết
Khách ta thi hữu chẳng buông lơi
Thơ" mình vợ bạn người thường nói
Đấy nhớ lâu ngày hãy đếnchơi...9.6.22

PHƯƠNG NAM
25-06-2022, 08:09 AM
Xin cảm ơn các anh chị HỒNG THOẠI, Thylan, Viettu đã qua chơi . Chúc quý vị mạnh khỏe. Giờ mời quý vị xem tiếp:

NHẤT TỰ VI SƯ
(ngón trục tung)

Nhất tâm rèn luyện trí con ơi
Tự học, dốc lòng tiến kịp người
Vi đạo siêng năng công chẳng bõ
Sư huynh giúp đỡ, chuyện đâu chơi
Bán nhà lo học theo bao thế
Tự lập chăm làm tiến mọi nơi
Vi dũng thành nhân do giáo dục
Sư thầy danh tiếng chẳng hề vơi.[/COLOR]25.6.22

PHƯƠNG NAM
12-07-2022, 11:02 AM
Xin cảm ơn các anh chị HỒNG THOẠI, Huy Thanh, Ng. v.Thái, ThiLan, đã qua chơi . Chúc quý vị mạnh khỏe. Giờ mời quý vị xem tiếp:
Xin thưa, vừa qua clb chúng tôi được đón tiếp clb Long Biên HNoi vào nghỉ mát tại Hải Hòa Thanh Hóa. PNam có bài:

ĐÓN BẠN HÀ THÀNH
Mừng vui đón bạn đất Hà Thành
Đã tới Hải Hòa của xứ Thanh
Tắm biển sóng vờn xinh tựa ngọc
Ngắm trời mây lượn đẹp như tranh
Chiều trao khúc hát câu quan họ
Tối gửi lời thơ giọng yến oanh
Mới gặp nhau đây lòng quyến luyến
Chia tay giã bạn khách Long Thành[/COLOR].12.7.22

PHƯƠNG NAM
31-07-2022, 10:37 AM
Xin cảm ơn các anh chị HỒNG THOẠI, ThiLan, đã qua chơi . Chúc quý vị mạnh khỏe. Giờ mời quý vị xem tiếp:
PNam có bài:

RÈN LUYỆN THÂN THỂ
Mới sáng tinh mơ đài nói rồi
Nhanh chân ta dạo đường quyền chơi
Tiếp theo đi bộ bao người gọi
Sau đấy đạp xe các bạn mời
Sức khỏe tăng lên theo nhịp bước
Tinh thần sảng khoái kịp vòng lơi
Mong sao sống tiếp mươi năm nữa
Để được trao thơ thật kịp thời...31.7.22

PHƯƠNG NAM
10-08-2022, 03:08 PM
]Xin cảm ơn các anh chị HỒNG THOẠI, ThiLan, đã qua chơi . Chúc quý vị mạnh khỏe. Giờ mời quý vị xem tiếp:
PNam có bài: [/COLOR]

BẠN VỀ QUÊ TÔI
Bạn về Thanh Hóa đất quê tôi
Hải Tiến, Hoằng Trường biển tuyệt vời
Tới núi Hàm Rồng vui vẻ dạo
Về đền quan Trạng thảnh thơ chơi.
Tham quan Hoằng Lộc dừa xanh mát
Đi dạo chợ Quăng cá óng tươi
Sông Mã du thuyền vờn sóng nước
Miền quê hiếu học sáng tên người...10.8.22.

PHƯƠNG NAM
22-08-2022, 09:33 AM
Xin cảm ơn các anh chị HỒNG THOẠI,Huy Thanh ORCHIDDI. ThiLan, đã qua chơi . Chúc quý vị mạnh khỏe. Giờ mời quý vị xem tiếp:
PNam có bài:

NHỚ BẠN
]Bạn hữu xa nhau nhớ chứ sao
Rượu đượm còn đây chẳng uống nào
Ngắm nguyệt nhìn hoa lòng sảng khoái
Bình thơ gửi phú khách thanh tao
Ngày Xuân đón đợi đôi chim én
Tết đến trông mong một cánh đào
Tà dương bóng chuyển theo năm tháng
Ước hẹn xum vầy thích biết bao.[/SIZE]

PHƯƠNG NAM
09-09-2022, 04:58 PM
Xin cảm ơn các anh chị HỒNG THOẠI,Huy Thanh Sông HậuThiLan, đã qua chơi . Chúc quý vị mạnh khỏe. Giờ mời quý vị xem tiếp:
PNam có bài:

THỎA Ý NGƯỜI
Mừng quá, quý nhân gửi giấy mời
Quyết tâm cất bước được ra chơi
Bao nhiêu chỉ rối lơi bằng hết
Lắm lúc tơ vò gỡ vẫn vui
Đón khách quê Thanh lòng phấn khởi
Gặp nàng Hà Nội miệng cười tươi
Quý nhau chẳng quản xa đường đất
Trao đổi tình thơ thỏa ý người.6.9.22

PHƯƠNG NAM
11-09-2022, 04:10 PM
Thưa các bạn , Tôi được đọc thông báo của anh HồNG THOẠI viết VN thi hữu của chúng ta sắp đóng cửa lòng buồn khôn xiết . Bởi vì "chưa vui sum họp đã rày chia phôi". Hội viên của chúng ta sẽ về đâu và đi đâu. Hỡi ng có thấu chăng cảnh "tan đàn xẻ nghé". Công sức anh em xây dựng bao năm , mối khi gặp nhau tay bắt mặt mừng niềm vui khôn xiết. Thế mà giờ đây khg bao giờ gặp lại . Ban lãnh đạo , ban điều hành nghĩ sao. Sao các anh khg hỏi ý kiến anh em. Vì lực lượng quần chúng là bộ óc giầu trí tuệ.Vậy các anh hãy hỏi ý kiến anh em xem sao nhé.
Xin thưa , tôi mạo muội có vài ý kiến như vậy mong lãnh đạo lưu ý... Xin cảm ơn. Chúc quý vị mạnh khỏe.

PHƯƠNG NAM
24-09-2022, 03:57 PM
NỖI NIỀM XÓM LÁ
Các bạn thân mến...Ngày 26.9.2022 Blog tiếng Việt tức xóm Lá gặp mặt mùa thu tại
Hà Nội . Ngày ấy có giao lưu thơ .PNam xin trình bày bài này mong các bạn vỗ tay...

NỖI NIỀM XÓM LÁ
Ta gặp nhau rồi xóm Lá ơi
Bạn thơ xa vắng mấy năm rồi
Nhớ người Hà Nội tình nồng thắm
Ta gửi cho nhau được mấy lời
***
Ta gặp nhau đây nhở nụ cười
Bạn bè thi hữu khắp muôn nơi
Người từ Tây Bắc về Hà Nội
Bạn ở miền Nam đến nhủ lời
***
Bắt tay bạn hữu... bắt triền miên
Kính chúc trưởng thôn thọ bách niên
Chúc cụ sống lâu và sống khỏe
Đẹp như tùng bách thọ trường thiên.
***
Vui quá hôm nay gặp tại đây
Hồ Tây* mặt nước lúc vơi đầy
Sang năm nhớ nhé về xum họp
Gửi khúc tình ca thắm thiết này. 24.9.22

* Địa điểm gặp mặt tại Hồ Tây HN

thylan
26-09-2022, 06:35 PM
NỖI NIỀM XÓM LÁ
Các bạn thân mến...Ngày 26.9.2022 Blog tiếng Việt tức xóm Lá gặp mặt mùa thu tại
Hà Nội . Ngày ấy có giao lưu thơ .PNam xin trình bày bài này mong các bạn vỗ tay...

NỖI NIỀM XÓM LÁ
Ta gặp nhau rồi xóm Lá ơi
Bạn thơ xa vắng mấy năm rồi
Nhớ người Hà Nội tình nồng thắm
Ta gửi cho nhau được mấy lời
***
Ta gặp nhau đây nhở nụ cười
Bạn bè thi hữu khắp muôn nơi
Người từ Tây Bắc về Hà Nội
Bạn ở miền Nam đến nhủ lời
***
Bắt tay bạn hữu... bắt triền miên
Kính chúc trưởng thôn thọ bách niên
Chúc cụ sống lâu và sống khỏe
Đẹp như tùng bách thọ trường thiên.
***
Vui quá hôm nay gặp tại đây
Hồ Tây* mặt nước lúc vơi đầy
Sang năm nhớ nhé về xum họp
Gửi khúc tình ca khải hoàn này. 24.9.22

* Địa điểm gặp mặt tại Hồ Tây HN

CHÚC MỪNG

https://chiasetainguyen.com/upload-file/top-15-hinh-anh-hoa-chuc-mung-sinh-nhat-dep-5578dd2b9c5dd4.jpg

Chúc mừng Xóm Lá hội thơ
Thi Nhân hội tụ mong chờ bấy lâu
Từ núi đỏ đến rừng sâu
Mong tình thi hữu đậm mầu không phai!

Thy Lan