PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường _ Hồng Vy



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

hồng vy
18-08-2017, 11:17 PM
https://khoahocnet.files.wordpress.com/2014/06/canhco.jpg

Nét Quê

Dõi cảnh quê nhà rõ đẹp thay
Trời như dải lụa khắp nơi bày
Sông dài cá tụ choàng đuôi vẫy
Cỏ mượt chim về xoải cánh bay
Lúa trổ đồng xanh màu trải kín
Vườn đơm quả ngọt sắc đan dày
Hoa tràn nhụy thắm đua bừng nở
Tựa cõi thiên đường dạ ngất say.

Hồng Vy

hồng vy
18-08-2017, 11:20 PM
http://www.vnch.ca/book-pen.png


Bài Thơ Buồn

Thơ buồn thiếp biết gởi về đâu?
Để mực tràn lem sách vở nhầu
Tứ dỗi bờ xa tình đã cạn
Niêm hờn bến cũ mộng hoài sâu
Niềm đau dạ chất vần tan rã
Nỗi đắng hồn đong chữ úa sầu
Quạnh quẽ bao ngày câu rũ rượi
Thương bài nghĩa đượm chẳng bền lâu.

Hồng Vy
16-08-2017


BTV giới thiệu lưu TV:
HT

hồng vy
18-08-2017, 11:56 PM
KẾT GIAO

Bạn hữu nơi này đã kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao

Kết Tình Thơ

Say dòng xướng họa nghĩa nồng giao
Khổ luyện ngôn từ dạ ước ao
Giữa chốn thi đàn nuôi chữ mộng
Kề nơi bạn hữu tỏa hương đào
Vần đan nét đẹp niềm thân gởi
Luật khảm câu tròn ý mến trao
Bốn bể chung lòng tay xiết chặt
Đường thơ rộng mở đón xuân vào.

Hồng Vy
18-8-2017

Dạ Cổ Hoài Lang
19-08-2017, 12:28 AM
https://khoahocnet.files.wordpress.com/2014/06/canhco.jpg

Nét Quê

Dõi cảnh quê nhà rõ đẹp thay
Trời như dải lụa khắp nơi bày
Sông dài cá tụ choàng đuôi vẫy
Cỏ mượt chim về xoải cánh bay
Lúa trổ đồng xanh màu trải kín
Vươn đơm quả ngọt sắc đan dày
Hoa tràn nhụy thắm đua bừng nở
Tựa cõi thiên đường dạ ngất say.

Hồng Vy

https://s4.postimg.org/w9o90e7j1/Red-_Rose-14-500x494.png

CHÀO BẠN MỚI

Thi đàn mảnh đất áo chưa thay
Một tách trà ngon bạn hữu bày
Bút vẽ trời cao đàn én liệng
Người về phố rộng cánh hoa bay
Nồng hương ngũ độ duyên che kín
Thắm vị tam thanh nghĩa phủ dày
Lả lướt câu từ muôn vạn thuở
Đôi dòng bát cú nhẹ nhàng say.

DCHL

https://s4.postimg.org/5pvny96zh/logo.png

* Góp vui cùng bạn Hồng Vy.
Chúc bạn luôn vui khỏe và tìm được nhiều niềm vui ở sân chơi này.

DCHL

vancali96
19-08-2017, 03:02 AM
https://s4.postimg.org/w9o90e7j1/Red-_Rose-14-500x494.png

CHÀO BẠN MỚI

Thi đàn mảnh đất áo chưa thay
Một tách trà ngon bạn hữu bày
Bút vẽ trời cao đàn én liệng
Người về phố rộng cánh hoa bay
Nồng hương ngũ độ duyên che kín
Thắm vị tam thanh nghĩa phủ dày
Lả lướt câu từ muôn vạn thuở
Đôi dòng bát cú nhẹ nhàng say.

DCHL

https://s4.postimg.org/5pvny96zh/logo.png

* Góp vui cùng bạn Hồng Vy.
Chúc bạn luôn vui khỏe và tìm được nhiều niềm vui ở sân chơi này.

DCHL

Chào bạn Hồng Vy

Chào bạn Hồng Vy

Thơ đường có bạn mới mừng thay
Chào đón Hồng Vy ý tỏ bày
Đến quán Việt Nam lời nhẹ bổng
Vào nhà Thi Hữu mộng tung bay
Rồi đây bảy chữ tình cao vút
Sắp tới năm câu nghĩa cộm dày
Mạng ảo duyên đời luôn ấm mặn
Phượng rồng xướng họa ... chén mù say

Vancali96

hồng vy
20-08-2017, 08:43 PM
https://s4.postimg.org/w9o90e7j1/Red-_Rose-14-500x494.png

CHÀO BẠN MỚI

Thi đàn mảnh đất áo chưa thay
Một tách trà ngon bạn hữu bày
Bút vẽ trời cao đàn én liệng
Người về phố rộng cánh hoa bay
Nồng hương ngũ độ duyên che kín
Thắm vị tam thanh nghĩa phủ dày
Lả lướt câu từ muôn vạn thuở
Đôi dòng bát cú nhẹ nhàng say.

DCHL

https://s4.postimg.org/5pvny96zh/logo.png

* Góp vui cùng bạn Hồng Vy.
Chúc bạn luôn vui khỏe và tìm được nhiều niềm vui ở sân chơi này.

DCHL


Chào bạn Hồng Vy

Chào bạn Hồng Vy

Thơ đường có bạn mới mừng thay
Chào đón Hồng Vy ý tỏ bày
Đến quán Việt Nam lời nhẹ bổng
Vào nhà Thi Hữu mộng tung bay
Rồi đây bảy chữ tình cao vút
Sắp tới năm câu nghĩa cộm dày
Mạng ảo duyên đời luôn ấm mặn
Phượng rồng xướng họa ... chén mù say

Vancali96


Tình Thơ Hữu

Nhẩm đọc thơ chào dạ ấm thay
Lời thương chữ đón tiệc nghênh bày
Ly trà khói tỏa mùi thơm quyện
Đĩa bánh hương lừng vị ngát bay
Mỗi nét thi đường ân trải rộng
Từng câu lục bát nghĩa đan dày
Hàn huyên ẩm đối lòng vui ngỏ
Trí mở tâm hòa thả mộng say.

Hồng Vy
20-08-2017

HỒNG THOẠI
21-08-2017, 04:04 PM
Bài Thơ Buồn

Thơ buồn thiếp biết gởi về đâu?
Để mực tràn lem nét vở sầu
Tứ dỗi bờ xa tình đã cạn
Niêm hờn bến cũ mộng hoài sâu
Niềm đau dạ chất vần tan rã
Nỗi đắng hồn đong chữ úa nhầu
Quạnh quẽ bao ngày câu rũ rượi
Thương bài nghĩa đượm chẳng bền lâu.

Hồng Vy
16-08-2017




VIỄN CẢNH

Dám hỏi mây về tận những đâu?
Làm ơn gánh hộ giỏ u sầu
Tung đầy mặt biển trang đời xấu
Giữ vẹn muôn chiều giấc ngủ sâu
Nhạc mở êm đềm thơ hết nẫu
Ngày lên rạng rỡ mắt thôi nhầu
Nghe hồn nhẹ nhõm cung lòng tấu
Viễn cảnh tưng bừng hạnh phúc lâu.
HỒNG THOẠI 21.8.17

hồng vy
22-08-2017, 10:32 AM
VIỄN CẢNH

Dám hỏi mây về tận những đâu?
Làm ơn gánh hộ giỏ u sầu
Tung đầy mặt biển trang đời xấu
Giữ vẹn muôn chiều giấc ngủ sâu
Nhạc mở êm đềm thơ hết nẫu
Ngày lên rạng rỡ mắt thôi nhầu
Nghe hồn nhẹ nhõm cung lòng tấu
Viễn cảnh tưng bừng hạnh phúc lâu.
HỒNG THOẠI 21.8.17



http://3.bp.blogspot.com/_Efu_fib6ajk/TVGFY2wZhQI/AAAAAAAAAGQ/944UGjpDQts/s1600/tumblr_lgb7vgq9Hn1qcma2co1_500_large.jpg

Cảnh Sắc Quê Người

Cảnh sắc quê người có đẹp đâu ?
Trời mây khắp nẻo mãi giăng sầu
Đông về tuyết phủ hồn tê lạnh
Hạ đến mưa dầm dạ đẫm sâu
Tủi lúc trăng tàn rơi biển vắng
Buồn khi liễu úa rủ thân nhầu
Đêm nằm xứ lạ bờ mi xót
Uớc mộng tương phùng bện đã lâu.

Hồng Vy
22-08-2017

vancali96
23-08-2017, 01:39 AM
RTE=hồng vy;282721]
http://3.bp.blogspot.com/_Efu_fib6ajk/TVGFY2wZhQI/AAAAAAAAAGQ/944UGjpDQts/s1600/tumblr_lgb7vgq9Hn1qcma2co1_500_large.jpg

Cảnh Sắc Quê Người

Cảnh sắc quê người có đẹp đâu ?
Trời mây khắp nẻo mãi giăng sầu
Đông về tuyết phủ hồn tê lạnh
Hạ đến mưa dầm dạ đẫm sâu
Tủi lúc trăng tàn rơi biển vắng
Buồn khi liễu úa rủ thân nhầu
Đêm nằm xứ lạ bờ mi xót
Uớc mộng tương phùng bện đã lâu.

Hồng Vy
22-08-2017

Lệ sầu

Ơi người tri kỷ biết tìm đâu
Cánh nhạn trời xa khiến lệ sầu
Rộn rã thuyền đi mừng phận mới
Âm thầm bến ở khóc canh thâu
Làm cho bướm mộng hồn tê dại
Để phải nàng xuân tóc rối nhầu
Mấy bận thu về tin mãi đợi
Yêu rồi cứ ngỡ được dài lâu

Vancali 8.22.17

hoanggiao
23-08-2017, 08:35 PM
Bài Thơ Buồn

Thơ buồn thiếp biết gởi về đâu?
Để mực tràn lem nét vở sầu
Tứ dỗi bờ xa tình đã cạn
Niêm hờn bến cũ mộng hoài sâu
Niềm đau dạ chất vần tan rã
Nỗi đắng hồn đong chữ úa nhầu
Quạnh quẽ bao ngày câu rũ rượi
Thương bài nghĩa đượm chẳng bền lâu.

Hồng Vy
16-08-2017



VIỄN CẢNH

Dám hỏi mây về tận những đâu?
Làm ơn gánh hộ giỏ u sầu
Tung đầy mặt biển trang đời xấu
Giữ vẹn muôn chiều giấc ngủ sâu
Nhạc mở êm đềm thơ hết nẫu
Ngày lên rạng rỡ mắt thôi nhầu
Nghe hồn nhẹ nhõm cung lòng tấu
Viễn cảnh tưng bừng hạnh phúc lâu.
HỒNG THOẠI 21.8.17


ĐÀNH VẬY

Bởi lỡ ra đời biết trốn đâu
Hàng đêm thổn thức ướt mi sầu
Thùng to vác nặng chân gầy mỏng
Việc lớn ôm đầy mắt trũng sâu
Thấp thỏm lo âu nào bớt cực
Trầm ngâm sợ hãi lại thêm nhầu
Thôi thì cứ phải cười lên vậy
Hãy dấn thân này để sống lâu

Hoàng Giao
23/8/2017

hồng vy
23-08-2017, 11:40 PM
Lệ sầu

Ơi người tri kỷ biết tìm đâu
Cánh nhạn trời xa khiến lệ sầu
Rộn rã thuyền đi mừng phận mới
Âm thầm bến ở khóc canh thâu
Làm cho bướm mộng hồn tê dại
Để phải nàng xuân tóc rối nhầu
Mấy bận thu về tin mãi đợi
Yêu rồi cứ ngỡ được dài lâu

Vancali 8.22.17



http://www.stthay.net/sites/default/files/field/image/v3_1.jpg

Tình Xa Vắng

Khẽ hỏi duyên mình dạt ở đâu?
Đường tơ cách biệt cảnh đơn sầu
Thương chàng xứ lạ đời hoang lạnh
Xót thiếp quê nghèo phận thẳm sâu
Ngõ vắng trăng mờ mây phủ kín
Rèm thưa gối mỏng lụa phai nhầu
Đêm thường dõi đọc vần thơ cũ
Trách giấc mơ nồng chẳng được lâu.

Hồng Vy
23-08-2017

Nguyễn Tuấn Thắng
24-08-2017, 10:14 AM
http://www.vnch.ca/book-pen.png


Bài Thơ Buồn

Thơ buồn thiếp biết gởi về đâu?
Để mực tràn lem sách vở nhầu
Tứ dỗi bờ xa tình đã cạn
Niêm hờn bến cũ mộng hoài sâu
Niềm đau dạ chất vần tan rã
Nỗi đắng hồn đong chữ úa sầu
Quạnh quẽ bao ngày câu rũ rượi
Thương bài nghĩa đượm chẳng bền lâu.

Hồng Vy
16-08-2017
Nỗi nhớ mênh mang cứ gợi sầu
Tình buồn trải rộng mãi nơi đâu
Câu thơ lãng đãnggieo đà thấu
Nốt nhạc lang thang viết đã sâu
Có phải duyên ta đà chuyển nẫu
Hay là nghĩa bạn đã thêm nhầu
Mong đằng ấy đến ta cùng tấu
Kết nối tình đời dợiddax lâu.,.,,

hồng vy
25-08-2017, 09:45 AM
ĐÀNH VẬY

Bởi lỡ ra đời biết trốn đâu
Hàng đêm thổn thức ướt mi sầu
Thùng to vác nặng chân gầy mỏng
Việc lớn ôm đầy mắt trũng sâu
Thấp thỏm lo âu nào bớt cực
Trầm ngâm sợ hãi lại thêm nhầu
Thôi thì cứ phải cười lên vậy
Hãy dấn thân này để sống lâu

Hoàng Giao
23/8/2017


Chấp Nhận

Phận khổ do trời tránh được đâu
Bình tâm trí vững chớ lo sầu
Ra đồng chẳng ngán dầm mưa lạnh
Xuống biển không ngần lặn đáy sâu
Buổi hạ no lòng tô cháo loãng
Ngày đông ấm bụng mảnh chăn nhầu
Cơm thừa cá vụn nào chê bỏ
Vất vả thân này gánh đã lâu.

Hồng Vy
25-08-2017

Tran Xuan Sinh
25-08-2017, 12:20 PM
ĐÀNH VẬY



Bởi lỡ ra đời biết trốn đâu
Hàng đêm thổn thức ướt mi sầu
Thùng to vác nặng chân gầy mỏng
Việc lớn ôm đầy mắt trũng sâu
Thấp thỏm lo âu nào bớt cực
Trầm ngâm sợ hãi lại thêm nhầu
Thôi thì cứ phải cười lên vậy
Hãy dấn thân này để sống lâu.


Hoàng Giao
23/8/2017


CHẤP NHẬN


Phận khổ do trời tránh được đâu
Bình tâm trí vững chớ lo sầu
Ra đồng chẳng ngán dầm mưa lạnh
Xuống biển không ngần lặn đáy sâu
Buổi hạ no lòng tô cháo loãng
Ngày đông ấm bụng mảnh chăn nhầu
Cơm thừa cá vụn nào chê bỏ
Vất vả thân này gánh đã lâu.


Hồng Vy
25-08-2017





KIẾP PHẬN LUÂN HỒI

Tâm mình bỏ xác sẽ về đâu
Chẳng lẽ ngồi lo nuốt lệ sầu
Nếu vẫn dương trần mang nghiệp ác
Âu thì ngục thất đọa tầng sâu
Tu hành tỉnh tại thêm lòng tỏ
Phát nguyện từ bi bớt não nhầu
Tội lỗi tiêu trừ tăng chánh quả
Luân hồi kiếp phận đỡ dài lâu./.

TXS 25/8/2017

hồng vy
25-08-2017, 11:33 PM
[

http://megafun.vn/dataimages/201106/original/images531743_1735199869_1_tim_vo.jpeg

Đào Hoa

Dẫu biết thân thường ngủ chiếu đơn
Đào hoa tật xấu vẫn chưa chờn
Trong vườn dõi bướm buông lời ngọt
Giữa phố theo nàng nhả chữ trơn
Lả lướt tay đàn khoe phím nhạc
Trầm ngâm mắt nhịp khởi âm đờn
Nhưng đời nợ trả tình không trọn
Nỗi khổ đêm về cứ quyện cơn .

Hồng Vy
25-08-2017

hồng vy
26-08-2017, 06:10 PM
KIẾP PHẬN LUÂN HỒI

Tâm mình bỏ xác sẽ về đâu
Chẳng lẽ ngồi lo nuốt lệ sầu
Nếu vẫn dương trần mang nghiệp ác
Âu thì ngục thất đọa tầng sâu
Tu hành tỉnh tại thêm lòng tỏ
Phát nguyện từ bi bớt não nhầu
Tội lỗi tiêu trừ tăng chánh quả
Luân hồi kiếp phận đỡ dài lâu./.

TXS 25/8/2017

http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/17843/photo/69603014.jpg

Bản Nhạc Sầu

Vẳng giữa canh trường nhạc ở đâu?
Dòng ngân tí tách dạ ươm sầu
Cung trầm dỗi phận lời ru thảm
Nốt bổng ghen đời tiếng vọng Sâu
Xót điệu đàn gieo vầng nguyệt tủi
Buồn âm phím dạo mảnh đêm nhầu
Khơi niềm trắc ẩn lòng dâng trĩu
Khẽ nhủ ca từ chớ trỗi lâu.

Hồng Vy
26-08-2017

hồng vy
28-08-2017, 10:06 PM
http://www.hvcsnd.edu.vn/Uploaded/phuongpc/2015/thang%2007/30.07%20nguoi%20me%20vinh%20linh.jpg

Mẹ

Xót mẹ giờ đây sức đã mòn
Canh dài giấc ngủ chẳng hề ngon
Ngày thu dõi lá buồn loang ngập
Buổi hạ nhìn mưa tủi quyện tròn
Sáng dậy nương rào trông bóng trẻ
Đêm về tựa võng ngắm hình con
Niềm mong trĩu nặng bờ vai nhỏ
Thổn thức nhiều năm lệ vẫn còn.

Hồng Vy
28-08-2017

Nhân ngày lễ Vu Lan cận kề , Hồng Vy xin gởi đôi dòng về me

manhky
29-08-2017, 05:27 PM
BÂNG KHUÂNG

(Lục ngôn thể)


Dạo ấy trời quê lá phủ vàng
Thu về cúc nở báo mùa sang
Sen cười khép chặt hồn chan chứa
Cọ múa xòe ra cảnh dịu dàng
Lặng lẽ bao ngày nắng quyện
Âm thầm một thuở mưa ngang
Thời gian tựa như biển rộng
Bâng khuâng luống những mơ màng.

Mạnh Kỷ

hồng vy
29-08-2017, 05:41 PM
Xin chào chú Mạnh Kỳ

Đã ghé thăm trang thơ của cháu và tặng một bài thơ rất hay , nhưng cháu chưa bao giờ làm thế thơ này , để đáp lại chú...mong chú MK cho cháu xin thất lễ...cám ơn chú nhiều....

Mến
Hồng Vy

hồng vy
30-08-2017, 12:23 AM
http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2015/11/20-nguyen-tac-con-trai-can-phai-lam-khi-tan-tinh-mot-co-gai-6cc.jpg

Say Gái

Bởi tại ông nào cũng muốn sang
Toàn mê gái trẻ đẹp như vàng
Cơm nhà phận thắm không thèm giữ
Phở tiệm duyên hờ lại thích mang
Dối vợ ra đường mơ đuổi bóng
Lừa con xuống phố mộng theo nàng
Đời say mấy ả tình sao trọn?
Bước lỡ đêm nằm ngủ nghĩa trang.

Hồng Vy
29-08-2017

Gió Bụi
30-08-2017, 01:51 AM
http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2015/11/20-nguyen-tac-con-trai-can-phai-lam-khi-tan-tinh-mot-co-gai-6cc.jpg

Say Gái

Bởi tại ông nào cũng muốn sang
Toàn mê gái trẻ đẹp như vàng
Cơm nhà phận thắm không thèm giữ
Phở tiệm duyên hờ lại thích mang
Dối vợ ra đường mơ đuổi bóng
Lừa con xuống phố mộng theo nàng
Đời say mấy ả tình sao trọn?
Bước lỡ đêm nằm ngủ nghĩa trang.

Hồng Vy
29-08-2017



http://i.imgur.com/jtpCfk2.jpg

HỌC LÀM SANG

Thân nghèo vẫn khoái học làm sang
Bán của hồi môn mấy lượng vàng
Điện thoại hàng gin tay nắm giữ
Dây chuyền hạng đắt cổ đeo mang
Ra đường cứ đảo nhìn theo xế
Xuống phố hoài mơ dụ được nàng
Vớ phải môi hường xinh tóc lẹm
Rinh về mẹ nói để lên trang.

Gió Bụi
8292017

vancali96
30-08-2017, 05:43 AM
http://i.imgur.com/jtpCfk2.jpg

HỌC LÀM SANG

Thân nghèo vẫn khoái học làm sang
Bán của hồi môn mấy lượng vàng
Điện thoại hàng gin tay nắm giữ
Dây chuyền hạng đắt cổ đeo mang
Ra đường cứ đảo nhìn theo xế
Xuống phố hoài mơ dụ được nàng
Vớ phải môi hường xinh tóc lẹm
Rinh về mẹ nói để lên trang.

Gió Bụi
8292017

Điểm trang

Bạn gái đương thời khoái mặc sang
Tình yêu bền vững phải nhiều vàng
Hằng mong nhẫn bạc chùng tay xách
Những muốn dây chuyền nặng cổ mang
Xóm dưới bao người mơ giống ả
Làng trên lắm kẻ mộng như nàng
Đàn ông mãi mệt thanh cùng sắc
Phụ nữ ra đường nhớ điểm trang

Vancali 8.29.17

https://s26.pixxxels.org/z5ar19mix/Diem_trang.jpg

hồng vy
30-08-2017, 11:20 PM
http://i.imgur.com/jtpCfk2.jpg

HỌC LÀM SANG

Thân nghèo vẫn khoái học làm sang
Bán của hồi môn mấy lượng vàng
Điện thoại hàng gin tay nắm giữ
Dây chuyền hạng đắt cổ đeo mang
Ra đường cứ đảo nhìn theo xế
Xuống phố hoài mơ dụ được nàng
Vớ phải môi hường xinh tóc lẹm
Rinh về mẹ nói để lên trang.

Gió Bụi
8292017

Điểm trang

Bạn gái đương thời khoái mặc sang
Tình yêu bền vững phải nhiều vàng
Hằng mong nhẫn bạc chùng tay xách
Những muốn dây chuyền nặng cổ mang
Xóm dưới bao người mơ giống ả
Làng trên lắm kẻ mộng như nàng
Đàn ông mãi mệt thanh cùng sắc
Phụ nữ ra đường nhớ điểm trang

Vancali 8.29.17

https://s26.pixxxels.org/z5ar19mix/Diem_trang.jpg



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6JTyOJPr7VNrXjPn2O-l0_T2S76exV30a1rBPNNHs63bpreZY

Đũa Mốc

Sắm diện chi nhiều chẳng thấy sang
Đồng sao có thể tựa như vàng ?
Thân còm cẳng thấp đời nên nhận
Mũi tẹt lưng dài phận hãy mang
Chớ học đua đòi theo bóng ả
Đừng thêu ảo tưởng chạm chân nàng
Đem nhầm đũa mốc chèo mâm cổ
Lịch sử đâu nào đã chuyển trang.

Hồng Vy
30-08-2017

Gió Bụi
01-09-2017, 04:08 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6JTyOJPr7VNrXjPn2O-l0_T2S76exV30a1rBPNNHs63bpreZY

Đũa Mốc

Sắm diện chi nhiều chẳng thấy sang
Đồng sao có thể tựa như vàng ?
Thân còm cẳng thấp đời nên nhận
Mũi tẹt lưng dài phận hãy mang
Chớ học đua đòi theo bóng ả
Đừng thêu ảo tưởng chạm chân nàng
Đem nhầm đũa mốc chèo mâm cổ
Lịch sử đâu nào đã chuyển trang.

Hồng Vy
30-08-2017


http://i.imgur.com/9733YEP.jpg

KHÚC GIAO MÙA

Giao mùa Hạ mãn bước Thu sang
Đọng những niềm riêng lá ngả vàng
Mỗi độ sương nhòa loang tủi nhớ
Bao chiều nắng nhạt ủ sầu mang
Còn say gió quyện làn hương ổi
Vẫn trải tình giăng lọn tóc nàng
Vội vã chim rừng xây tổ ấm
Ru dòng kỉ niệm thắm dày trang.

Gió Bụi
08312017

manhky
01-09-2017, 03:10 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21192344_572509196416209_7504492409623405353_n.jpg ?oh=cb351ac0f3fc628bf7a9685c1ec40f9d&oe=5A240083https://www.facebook.com/photo.php?fbid=572509196416209&set=a.148643788802754.1073741827.100009714014480&type=3
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ


Bạn đến chơi nhà buổi sớm mai
Đường thi hé nụ tỏa hương nhài
Thu hòa rộn rã trao hồn đượm
Hạ vẫn âm thầm thả cảnh phai
Náo nức trà thơm tình mãi đẹp
Bâng khuâng bánh ngọt nghĩa càng dài
Niềm vui rạo rực mơ màng trải
Nỗi cảm bồi hồi thổn thức ai.

Mạnh Kỷ
01/9/2017

hồng vy
01-09-2017, 11:23 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21192344_572509196416209_7504492409623405353_n.jpg ?oh=cb351ac0f3fc628bf7a9685c1ec40f9d&oe=5A240083https://www.facebook.com/photo.php?fbid=572509196416209&set=a.148643788802754.1073741827.100009714014480&type=3
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ


Bạn đến chơi nhà buổi sớm mai
Đường thi hé nụ tỏa hương nhài
Thu hòa rộn rã trao hồn đượm
Hạ vẫn âm thầm thả cảnh phai
Náo nức trà thơm tình mãi đẹp
Bâng khuâng bánh ngọt nghĩa càng dài
Niềm vui rạo rực mơ màng trải
Nỗi cảm bồi hồi thổn thức ai.

Mạnh Kỷ
01/9/2017

http://5phat.vn/contents_kimhoa/uploads/images/tra_tra.jpg


Đãi Khách

Tin mừng bạn sẽ đến ngày mai
Phấn khởi Hồng Vy ướp nhụy nhài
Bánh ngọt trà thơm còn hẳn nóng
Thơ nồng chữ mịn chẳng hề phai
Lòng vui chén cạn đời thêm thắm
Tửu đắng từ vơi nghĩa vẫn dài
Đãi khách hàn huyên lời ấm đổi
Cho ngày dịu lắng nỗi sầu ai.

Hồng Vy
01-09-2017

hồng vy
02-09-2017, 11:52 PM
http://i.imgur.com/9733YEP.jpg

KHÚC GIAO MÙA

Giao mùa Hạ mãn bước Thu sang
Đọng những niềm riêng lá ngả vàng
Mỗi độ sương nhòa loang tủi nhớ
Bao chiều nắng nhạt ủ sầu mang
Còn say gió quyện làn hương ổi
Vẫn trải tình giăng lọn tóc nàng
Vội vã chim rừng xây tổ ấm
Ru dòng kỉ niệm thắm dày trang.

Gió Bụi
08312017


http://lamcanh.vn/files/large/4ee2b5c65694ad3

Sắc Thu

Tiễn Hạ đi rồi gió thoảng sang
Hàng cây mượt trĩu ánh thu vàng
Sương mềm nũng nịu ôm cành trải
Liễu thắm mơ hồ quyện nắng mang
Lũ bướm bên vườn khoe dáng ả
Bầy chim dưới cội duỗi chân nàng
Khung trời rực rỡ mây hồng ửng
Mỗi vật như dường đã điểm trang.

Hồng Vy
02-09-2017

hồng vy
03-09-2017, 07:44 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=281379&viewfull=1#post281379


LÁ THU

Hỏi chiếc thu vàng có lẽ say
Mà sao níu mãi cội thân gầy
Chờ khi nắng sạm già nua đến
Sợ lúc mưa buồn ướt sũng bay
Cũng một lần đau lưng chạm đất
Còn bao nỗi tủi mặt phơi ngày
Xin người bước nhẹ đừng day lá
Nguyện tái sinh mùn dưỡng gốc cây

Minh Đức
8-8-2017


http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/17843/photo/Ly_ng_16.gif

Giọt rượu Sầu

Đêm cùng rượu đắng để hồn say
Dẫu tửu lồng đan mảnh dạ gầy
Ghét phận men nồng ngơ ngẩn uống
Thương đời mộng lỡ vội vàng bay
Trời khuya tủi quyện đau từng phút
Bóng lẻ sầu chan xót mỗi ngày
Giọt chảy chung tàn thân rũ rượi
Sao buồn mãi đọng trĩu hàng cây ?

Hồng Vy
03-09-2017

hồng vy
05-09-2017, 02:00 AM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/1953/photo/t11179.jpg

Đào Xuân

Đầu xuân thưởng ngoạn ngắm hoa đào
Dõi cảnh trưng bày dạ xuyến xao
Lá mỡn chồi đơm cành ướm nở
Màu tươi lộc trải sắc nghênh chào
Bên làn nắng ấm hương nồng tỏa
Giữa áng mây hồng nụ thắm trao
Bướm thẹn ong nhường buông cánh duỗi
Hồng nhan bẽn lẽn khép dung vào.

Hồng Vy
04-09-2017

hồng vy
06-09-2017, 10:36 AM
http://2.bp.blogspot.com/-m5iDl9kAqSk/UoJlMPNx5hI/AAAAAAAAAUw/IGWb25iS5oI/s1600/1315933966_160.jpg

Nguyệt Ước


Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy
06-09-2017


BTV giới thiệu lưu TV:
HT

hồng vy
07-09-2017, 08:36 AM
Chim Chiều

Dõi cảnh chim chiều lẻ bậu bay
Lời kêu nức nở vọng phương này
Nương làn gió thổi nghiêng mình lượn
Dựa áng mây lùa chuyển cánh lay
Quạnh quẽ bên gành sương phủ lạnh
Đìu hiu giữa biển sóng che dày
Thân nhầu kiếp mỏng đời vô định
Dỗi phận xa đàn dạ xót thay.

Hồng Vy
06-09-2017

HỒNG THOẠI
07-09-2017, 11:47 AM
http://2.bp.blogspot.com/-m5iDl9kAqSk/UoJlMPNx5hI/AAAAAAAAAUw/IGWb25iS5oI/s1600/1315933966_160.jpg

Nguyệt Ước


Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy
06-09-2017




TÓC TƠ

Rỉ rả tâm tình với bạn thơ
Niềm riêng thổn thức nỗi mong chờ
Chiều phai khắc khoải ru miền nhớ
Gió thoảng âm thầm chạm cõi mơ
Lạnh lẽo thôi về ươm mộng dở
Đìu hiu cấm lại rủ trăng mờ
Bờ vui lấp lánh mầm duyên nợ
Để tóc êm đềm quyện chặt tơ.
HỒNG THOẠI 07.9.17

manhky
07-09-2017, 01:45 PM
http://2.bp.blogspot.com/-m5iDl9kAqSk/UoJlMPNx5hI/AAAAAAAAAUw/IGWb25iS5oI/s1600/1315933966_160.jpg

Nguyệt Ước


Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy
06-09-2017


TÓC TƠ


Rỉ rả tâm tình với bạn thơ
Niềm riêng thổn thức nỗi mong chờ
Chiều phai khắc khoải ru miền nhớ
Gió thoảng âm thầm chạm cõi mơ
Lạnh lẽo thôi về ươm mộng dở
Đìu hiu cấm lại rủ trăng mờ
Bờ vui lấp lánh mầm duyên nợ
Để tóc êm đềm quyện chặt tơ.

HỒNG THOẠI 07.9.17


RỘN Ý THƠ


Vẫn trọn câu thề rộn ý thơ
Niềm vui nguyện ước cứ trông chờ
Âm thầm kỷ niệm tình như mở
Lặng lẽ thời gian dạ vẫn mơ
Sóng lượn êm đềm trao tứ đẹp
Thuyền chao rộn rã hứng sương mờ
Câu vần nở rộ hương ngàn tỏa
Giữ mãi ân tình lấp lánh tơ.

Mạnh Kỷ
07/9/2017

hồng vy
08-09-2017, 03:43 AM
[CENTER]TÓC TƠ


Rỉ rả tâm tình với bạn thơ
Niềm riêng thổn thức nỗi mong chờ
Chiều phai khắc khoải ru miền nhớ
Gió thoảng âm thầm chạm cõi mơ
Lạnh lẽo thôi về ươm mộng dở
Đìu hiu cấm lại rủ trăng mờ
Bờ vui lấp lánh mầm duyên nợ
Để tóc êm đềm quyện chặt tơ.

HỒNG THOẠI 07.9.17


RỘN Ý THƠ


Vẫn trọn câu thề rộn ý thơ
Niềm vui nguyện ước cứ trông chờ
Âm thầm kỷ niệm tình như mở
Lặng lẽ thời gian dạ vẫn mơ
Sóng lượn êm đềm trao tứ đẹp
Thuyền chao rộn rã hứng sương mờ
Câu vần nở rộ hương ngàn tỏa
Giữ mãi ân tình lấp lánh tơ.

Mạnh Kỷ
07/9/2017


http://4.bp.blogspot.com/_GFz8pCvl1mg/Sw9JEhDAJdI/AAAAAAAAA5k/lLA_-1kOgJw/s640/5867VanTho_ms1.jpg

Bến Đợi

Mong chàng thiếp đã mấy lần thơ
Cửa khép rèm buông nhắc dạ chờ
Mặc mảnh chăn hờn khơi nỗi nhớ
Hay làn gió dỗi phủ niềm mơ
Hằng đêm ngõ vắng choàng sương lạnh
Lắm buổi bờ xa dõi sóng mờ
Khắc khoải thuyền xưa về bến đổ
Cho đời vẹn thắm sợi hồng tơ.

Hồng Vy
07-09-2017

hồng vy
10-09-2017, 09:34 AM
http://i.pinger.pl/pgr225/335ba4ce0002e9be4d34b37d/untitled%20(3).bmp



Nỗi Nhớ

Đã mấy thu rồi hỡi mẹ yêu?
Trong con nỗi nhớ quặn từng chiều
Đêm nằm đất khách hồn lay ngả
Sáng dõi quê nhà dạ đổ xiêu
Mỗi độ xuân về thêu vạn ước
Lần khi hạ đến dệt muôn điều
Ân tình kỷ niệm hoài lưu luyến
Ảo mộng tương phùng giữa tịch liêu.

Hồng Vy
10-09-2017

Minh Đức
11-09-2017, 12:00 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=284264&viewfull=1#post284264

NGUYỆT ƯỚC

Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy
06-09-2017


TÓC TƠ


Rỉ rả tâm tình với bạn thơ
Niềm riêng thổn thức nỗi mong chờ
Chiều phai khắc khoải ru miền nhớ
Gió thoảng âm thầm chạm cõi mơ
Lạnh lẽo thôi về ươm mộng dở
Đìu hiu cấm lại rủ trăng mờ
Bờ vui lấp lánh mầm duyên nợ
Để tóc êm đềm quyện chặt tơ.

HỒNG THOẠI 07.9.17


RỘN Ý THƠ


Vẫn trọn câu thề rộn ý thơ
Niềm vui nguyện ước cứ trông chờ
Âm thầm kỷ niệm tình như mở
Lặng lẽ thời gian dạ vẫn mơ
Sóng lượn êm đềm trao tứ đẹp
Thuyền chao rộn rã hứng sương mờ
Câu vần nở rộ hương ngàn tỏa
Giữ mãi ân tình lấp lánh tơ.

Mạnh Kỷ
07/9/2017
------

Bến Đợi

Mong chàng thiếp đã mấy lần thơ
Cửa khép rèm buông nhắc dạ chờ
Mặc mảnh chăn hờn khơi nỗi nhớ
Hay làn gió dỗi phủ niềm mơ
Hằng đêm ngõ vắng choàng sương lạnh
Lắm buổi bờ xa dõi sóng mờ
Khắc khoải thuyền xưa về bến đổ
Cho đời vẹn thắm sợi hồng tơ.

Hồng Vy
07-09-2017

2. TRĂNG THỀ

Mặc ánh trăng vàng đẹp đẽ thơ
Đường xa bước vội có em chờ
Tình yêu vạn mảnh gom điều ước
Hạnh phúc hai người gọi giấc mơ
Sẽ dựng nhà chung luôn sưởi ấm
Rồi trao duyên cuối chẳng phai mờ
Cho ngày tóc bạc răng long đã
Cảm tạ ông trời nối sợi tơ

Minh Đức
10-9-2017
-------

hồng vy
11-09-2017, 01:26 AM
Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
TÌNH EM

Tình nàng lửa ấm sưởi đời anh
Giấc mộng trăm năm đã dệt thành
Hạnh phúc con người luôn gắn bó
Thiên duyên số phận lúc mong manh.
Đời ta đã trải nhiều cay đắng
Cuộc sống từng qua lắm ngọt lành.
Cách trở muôn trùng lòng thắm đượm
Cho dù tóc bạc nghĩa ngời xanh.

LÊ THANH SƠN






TÌNH ANH

Hỡi bạn quê nhà có hiểu anh
Từng đêm ấp ủ mộng chưa thành
Mơ ngày sắm lễ còn dang dở
Nguyện lúc trao quà vẫn mỏng manh
Dẫu biết tìm luôn đầy quả ngọt
Mà hay thấy chẳng trọn duyên lành
Câu thề gửi đó rồi quên lãng
Để nỗi đau lòng mặt tái xanh./.

TXS 10/9/2017


[IMG]https://a.wattpad.com/cover/53525174-352-k593164.jpg

Chồng Nghèo

Dẫu biết gia đình cấm gặp anh
Vì yêu buộc thiếp phải leo thành
Không ngần giữa ruộng dầm chân đất
Chẳng ngại bên lề ngủ chiếu manh
Gánh mỏi đường xa đời vẫn thắm
Nhà eo cửa hẹp nghĩa luôn lành
Vui buồn khổ cực ta cùng sẻ
Nguyện mãi duyên mình rạng rỡ xanh.

Hồng Vy
10-09-2017

Tran Xuan Sinh
11-09-2017, 12:15 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGUYỆT ƯỚC của tác giả Hồng Vy

5. HẸN ƯỚC

Ngẫm ngợi bao lần để viết thơ
Đường thi xướng họa đã trông chờ
Đăng bài ý trải trao tình đợi
Tiếp chữ thư cài gửi chuyện mơ
Gặp gỡ tâm đồng luôn điểm sáng
Hàn huyên dạ tốt chẳng câu mờ
Cùng nhau ước hẹn lời tri kỷ
Kết nghĩa như là nhện nhả tơ./.

TXS 11/9/2017

Thanh Nguyệt
11-09-2017, 10:32 PM
NGUYỆT ƯỚC

Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy
06-09-2017


ĐÊM THU
(Bài họa)

Đêm dài ấp ủ mộng nàng thơ
Đoản khúc đời ai lạc lõng chờ
Giở tích Chương Đài thương phận liễu
Xuôi dòng Đạm Thủy gõ thuyền mơ
Màn sương phủ nhẹ vầng trăng cũ
Ngõ trúc oằn đau dải lụa mờ
Một bản Hoài Lang vừa đẫm khóe
Thu dường khẽ nhón động rèm tơ

Thanh Nguyệt - 11/09/2017

vancali96
12-09-2017, 04:26 AM
NGUYỆT ƯỚC

Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy
06-09-2017


ĐÊM THU
(Bài họa)

Đêm dài ấp ủ mộng nàng thơ
Đoản khúc đời ai lạc lõng chờ
Giở tích Chương Đài thương phận liễu
Xuôi dòng Đạm Thủy gõ thuyền mơ
Màn sương phủ nhẹ vầng trăng cũ
Ngõ trúc oằn đau dải lụa mờ
Một bản Hoài Lang vừa đẫm khóe
Thu dường khẽ nhón động rèm tơ

Thanh Nguyệt - 11/09/2017


Mành tơ

Trăng nằm đỉnh núi dậy hồn thơ
Cội liễu ngày đêm bóng nhạn chờ
Đã mấy thu về tin bạn khuất
Bao lần lá đổ cánh buồm mơ
Chân trời Trọng Thủy cung lòng quặn
Góc bể Mị Châu mắt lệ mờ
Tháng bảy mưa ngâu sầu Chức Nữ
Khi nào hai đứa ... vẹn mành tơ

Vancali 9.11.17

https://s26.pixxxels.org/bxfi83fex/Manh_to.jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-09-2017, 09:59 AM
8- HỌC THƠ

Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo thầy sớm tối năng rèn giũa
Cảm hứng tuôn dòng quyện suối Mơ.

Trần Thị Thanh Liêm

hồng vy
12-09-2017, 10:20 AM
Mành tơ

Trăng nằm đỉnh núi dậy hồn thơ
Cội liễu ngày đêm bóng nhạn chờ
Đã mấy thu về tin bạn khuất
Bao lần lá đổ cánh buồm mơ
Chân trời Trọng Thủy cung lòng quặn
Góc bể Mị Châu mắt lệ mờ
Tháng bảy mưa ngâu sầu Chức Nữ
Khi nào hai đứa ... vẹn mành tơ

Vancali 9.11.17







ĐÊM THU
(Bài họa)

Đêm dài ấp ủ mộng nàng thơ
Đoản khúc đời ai lạc lõng chờ
Giở tích Chương Đài thương phận liễu
Xuôi dòng Đạm Thủy gõ thuyền mơ
Màn sương phủ nhẹ vầng trăng cũ
Ngõ trúc oằn đau dải lụa mờ
Một bản Hoài Lang vừa đẫm khóe
Thu dường khẽ nhón động rèm tơ

Thanh Nguyệt - 11/09/2017[/COLOR][/SIZE][/I]


Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGUYỆT ƯỚC của tác giả Hồng Vy

5. HẸN ƯỚC

Ngẫm ngợi bao lần để viết thơ
Đường thi xướng họa đã trông chờ
Đăng bài ý trải trao tình đợi
Tiếp chữ thư cài gửi chuyện mơ
Gặp gỡ tâm đồng luôn điểm sáng
Hàn huyên dạ tốt chẳng câu mờ
Cùng nhau ước hẹn lời tri kỷ
Kết nghĩa như là nhện nhả tơ./.

TXS 11/9/2017




http://img.khampha.vn/upload/3-2017/images/2017-08-07/be-ca-phap-hao-huc-chuan-bi-cho-dam-cuoi-cua-me-ngay-mai-15-1502109240-width600height399.jpg

Hỷ Sự

Đôi mình ước bện đã thành thơ
Chữ mượt vần sâu thỏa dạ chờ
Chọn buổi trầu duyên bày ý mộng
Xem ngày rượu nghĩa tỏ niềm mơ
Nhà vui tiệc đãi chung nồng cạn
Ngõ thắm đường phơi pháo đỏ mờ
Bạn hữu mừng trao lời chúc tụng
Loan phòng rộn rã tiếng đàn tơ.

Hồng Vy
12-09-2017

hồng vy
13-09-2017, 12:00 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-eQmTUuJv9Tk/Vy_2YkifpvI/AAAAAAAABqQ/u3V--9noWw0ANP3am2MeWYp1nHwvWtqdACLcB/s1600/tho-hoa-phuong-hong.jpg

Tình Xa

Gặp gỡ chi rồi để nhớ thương
Người đi mộng vỡ lệ canh trường
Trăng tàn bến quạnh hồn lưu luyến
Sóng vỗ sông mờ dạ vấn vương
Xứ lạ chàng đau tình cách nẻo
Thềm xưa thiếp tủi phận ngăn đường
Xót mảnh tơ lòng duyên chẳng toại
Tim hoài mãi dệt thuở nồng hương.

Hồng Vy
12-09-2017

Ngan Hoa
13-09-2017, 07:17 AM
NŨNG NỊU TRĂNG NGÀN
(Họa thơ Hồng Vy)

Đã nợ ân người trải chiếu thơ
Từ đông chuyển tiếp hạ thu chờ
Êm đềm gió thoảng đồi sương quyện
Nhã nhặn ong vờn nẻo trúc mơ
Liễu ủ câu thề mây núi nhạt
Thuyền xa bến hẹn ngõ hoa mờ
Ngày xưa biển nghĩa nguyền son sắt
Nũng nịu trăng ngàn thả ý tơ.

12.9.2017
Ngàn Hoa

Huy Thanh
13-09-2017, 10:42 AM
CHIM TRỜI RẼ GIÓ
(Họa thơ Hồng Vy)

Nẻo trúc xuân tình liễu mộng thơ
Chàng ơi để thiếp mãi vương chờ
Âm thầm ửng nhụy đầu thu ngóng
Khắc khoải xanh đài giữa hạ mơ
Mặc tưởng cành nghiêng chiều bão vắng
Trầm tư lệ đổ tối sao mờ
Chim trời rẽ gió vườn xưa đợi
Khấp khởi sương vờn ngõ quyện tơ.

12/9/2017
Huy Thanh

hồng vy
14-09-2017, 01:33 AM
https://ocuaso.com/wp-content/uploads/2015/09/trangram.jpg

Trăn Trở

Thường đêm lệ đẫm mảnh tơ lòng
Khóc thuở duyên nồng chẳng vẹn mong
Tùi lúc mây choàng che bóng nguyệt
Buồn khi tuyết phủ quyện thân hồng
Nhiều năm phận xót ngày mưa hạ
Lắm bận tim nhầu buổi gió đông
Dõi cánh buồm xưa dòng cách biệt
Niềm thương nỗi nhớ dạ vun chồng.

Hồng Vy
13-09-2017

HỒNG THOẠI
14-09-2017, 12:44 PM
13. HỎI
( Họa bài NGUYỆT ƯỚC của Tg Hồng Vy )

Cô Hằng hỏi bạn bữa nhờ thơ
Đã cởi giùm ta ách đợi chờ?
Gặp kẻ tâm đồng trao nỗi nhớ?
Theo chàng nghĩa nặng gởi niềm mơ?
Khâu tình chúc chị đừng dang dở
Cõi phúc cầu em chẳng mịt mờ
Để những cung lòng thôi vướng nhợ
Trang đời óng ả mĩ miều tơ.
HỒNG THOẠI 14.9.17

hồng vy
15-09-2017, 02:39 AM
13. HỎI
( Họa bài NGUYỆT ƯỚC của Tg Hồng Vy )

Cô Hằng hỏi bạn bữa nhờ thơ
Đã cởi giùm ta ách đợi chờ?
Gặp kẻ tâm đồng trao nỗi nhớ?
Theo chàng nghĩa nặng gởi niềm mơ?
Khâu tình chúc chị đừng dang dở
Cõi phúc cầu em chẳng mịt mờ
Để những cung lòng thôi vướng nhợ
Trang đời óng ả mĩ miều tơ.
HỒNG THOẠI 14.9.17


https://lh4.googleusercontent.com/-8CpJZB_D0e8/VydF_xRbDrI/AAAAAAAAHNI/ReAner6a3FEAV2xF1OaLkcZIStOjDSVtgCLcB/s1600/bo-anh-hoa-phuong-tuoi-hoc-tro-tuyet-dep-%2B%25288%2529.jpg

Đoạn Thơ Sầu

Bên vườn hẹn cũ thiếp làm thơ
Khắc khoải vành mi đẫm lệ chờ
Mỗi nét vần loang tràn bể nhớ
Muôn dòng chữ trải ngập trời mơ
Lời đong phận mỏng tình xa vắng
Ý bện bài nông nghĩa nhạt mờ
Dỗi mực sao hòa duyên chẳng đủ
Cho niềm tủi lắng đọng hồn tơ.

Hồng Vy
14-09-2014

hồng vy
16-09-2017, 02:38 AM
http://www.haiquanvietnamconghoa.com/Nang_Xuan.jpg

Lòng Em Quê Nhà

Chàng đi đánh trận cõi sa trường
Nắng dãi mưa dầm cảnh gió sương
Quạnh quẽ sầu mang vùng khói đỏ
Đìu hiu tủi đọng mảnh thân hường
Thơ hòa đượm nghĩa ươm đầu xóm
Súng nổ say tình vọng cuối phương
Khẽ xiết tay thề nơi bến hẹn
Đoàn viên pháo tỏa khắp muôn đường.

Hồng Vy
16-09-2017

hồng vy
16-09-2017, 05:40 PM
http://25.media.tumblr.com/tumblr_mco3m3nZo11ron332o1_250.jpg

Tủi

Anh nào tưởng nghĩ đến gì em
Để gió trời khuya mãi động rèm
Xót buổi mưa nhòe không kẻ đón
Thương lần nguyệt tỏ vắng người xem
Vài câu nhắn gởi đâu còn nhớ
Một chữ về thăm cũng chẳng thèm
Bỏ liễu canh trường sương kín phủ
Đau buồn mắt đẫm má hồng lem.

Hồng Vy
16-09-2017


BTV giới thiệu lưu TV:
HT

nguyenxuan
16-09-2017, 10:19 PM
14. NỖI NIỀM
(Hoạ tá vận Nguyệt ước - thơ Hồng Vy)

Tận đáy tim buồn chắt giọt thơ
Truyền đi ước vọng khát khao chờ
Xa vời thuở mộng nhìn hoa cháy
Tĩnh lặng đêm sầu dõi nguyệt mơ
Lại nhớ vườn xuân mùa hẹn cũ
Càng thương tuổi hạc dấu yêu mờ
Ai vừa tấu nhạc lời non nước
Bỗng thấy riêng mình lạc phím tơ!

Nguyên Xuân
16/9/2017

hồng vy
17-09-2017, 05:28 PM
http://axgig.com/images/79966114284417319551.gif


Tiếng Mưa Đêm

Tí tách đêm về giọt nhỏ rơi
Mưa hay gió bão của dòng đời?
Tàn canh lệ ướt hoài chưa cạn
Vỡ mộng tim sầu mãi chẳng vơi
Kỷ niệm luôn tròn câu tỏa sáng
Tình thơ vẫn thắm mực loang ngời
Muôn ngàn hạt nhớ len tràn đổ
Lạnh phủ thân mềm buốt tả tơi.

Hồng Vy
17-09-2017

HỒNG THOẠI
18-09-2017, 12:28 PM
http://25.media.tumblr.com/tumblr_mco3m3nZo11ron332o1_250.jpg

Tủi

Anh nào tưởng nghĩ đến gì em
Để gió trời khuya mãi động rèm
Xót buổi mưa nhòe không kẻ đón
Thương lần nguyệt tỏ vắng người xem
Vài câu nhắn gởi đâu còn nhớ
Một chữ về thăm cũng chẳng thèm
Bỏ liễu canh trường sương kín phủ
Đau buồn mắt đẫm má hồng lem.

Hồng Vy
16-09-2017




ĐỌ

Rộn rã bao người ái mộ em
Nhờ cơn gió dẫn đến bên rèm
Nam sung sướng dạ không màng ém
Nữ tái tê lòng vẫn quyết xem
Thấy mặt Tây Thi buồn bã kiếu
Nhìn da Bạch Tuyết ngẩn ngơ thèm
Hót - gơn tự xét sa vòng hiểm
Đọ với cô này chỉ chuốc lem!
HỒNG THOẠI 18.9.17

manhky
18-09-2017, 03:41 PM
http://axgig.com/images/79966114284417319551.gif


Tiếng Mưa Đêm

Tí tách đêm về giọt nhỏ rơi
Mưa hay gió bão của dòng đời?
Tàn canh lệ ướt hoài chưa cạn
Vỡ mộng tim sầu mãi chẳng vơi
Kỷ niệm luôn tròn câu tỏa sáng
Tình thơ vẫn thắm mực loang ngời
Muôn ngàn hạt nhớ len tràn đổ
Lạnh phủ thân mềm buốt tả tơi.

Hồng Vy
17-09-2017



GIỌT NHỚ


Đêm trường giọt nhớ cứ thầm rơi
Kỷ niệm buồn vương mãi cuộc đời
Ảo nảo tình gom đầy lại cạn
Mơ màng nghĩa nhặt đủ rồi vơi
Bao ngày ấp ủ dòng sông bạc
Một thuở nâng niu ngọn suối ngời
Những áng mây vương vùi trước ngõ
Thương người con gái nghiệp chằm tơi.

Mạnh Kỷ
18/9/2017

vancali96
19-09-2017, 09:02 AM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;285179]http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=285076#post285076)

http://25.media.tumblr.com/tumblr_mco3m3nZo11ron332o1_250.jpg

Tủi

Anh nào tưởng nghĩ đến gì em
Để gió trời khuya mãi động rèm
Xót buổi mưa nhòe không kẻ đón
Thương lần nguyệt tỏ vắng người xem
Vài câu nhắn gởi đâu còn nhớ
Một chữ về thăm cũng chẳng thèm
Bỏ liễu canh trường sương kín phủ
Đau buồn mắt đẫm má hồng lem.

Hồng Vy
16-09-2017



ĐỌ

Rộn rã bao người ái mộ em
Nhờ cơn gió dẫn đến bên rèm
Nam sung sướng dạ không màng ém
Nữ tái tê lòng vẫn quyết xem
Thấy mặt Tây Thi buồn bã kiếu
Nhìn da Bạch Tuyết ngẩn ngơ thèm
Hót - gơn tự xét sa vòng hiểm
Đọ với cô này chỉ chuốc lem!
HỒNG THOẠI 18.9.17

Dối em

Sao chàng lại nỡ dối lừa em
Chịu cảnh cô đơn bóng phủ rèm
Nắng ấm huy hoàng không nệ ngắm
Mây ngàn rực rỡ chẳng màng xem
Làm cho suốt kiếp cơn mơ ước
Để phải thâu canh giấc ngủ thèm
Hỡi bạn tình xưa người có thấu
Thương về kỷ niệm mắt hoài lem

Vancali 9.18.17

hồng vy
19-09-2017, 09:59 AM
ĐỌ

Rộn rã bao người ái mộ em
Nhờ cơn gió dẫn đến bên rèm
Nam sung sướng dạ không màng ém
Nữ tái tê lòng vẫn quyết xem
Thấy mặt Tây Thi buồn bã kiếu
Nhìn da Bạch Tuyết ngẩn ngơ thèm
Hót - gơn tự xét sa vòng hiểm
Đọ với cô này chỉ chuốc lem!
HỒNG THOẠI 18.9.17

Dối em

Sao chàng lại nỡ dối lừa em
Chịu cảnh cô đơn bóng phủ rèm
Nắng ấm huy hoàng không nệ ngắm
Mây ngàn rực rỡ chẳng màng xem
Làm cho suốt kiếp cơn mơ ước
Để phải thâu canh giấc ngủ thèm
Hỡi bạn tình xưa người có thấu
Thương về kỷ niệm mắt hoài lem

Vancali 9.18.17



Chảnh

Ai người có thể được bằng em ?
Dáng ngọc dường son tỏa sáng rèm
Lắm ả hâm tài khao khát mộng
Bao chàng ngưỡng sắc ngậm ngùi xem
Nhà bên kiếm bạn đem lòng ước
Xóm giữa tìm dâu ủ dạ thèm
Một đấng trang đài thân diễm lệ
Trong ngần rực rỡ chẳng bùn lem .

Hồng Vy
19-09-2017

hồng vy
20-09-2017, 02:10 AM
GIỌT NHỚ


Đêm trường giọt nhớ cứ thầm rơi
Kỷ niệm buồn vương mãi cuộc đời
Ảo nảo tình gom đầy lại cạn
Mơ màng nghĩa nhặt đủ rồi vơi
Bao ngày ấp ủ dòng sông bạc
Một thuở nâng niu ngọn suối ngời
Những áng mây vương vùi trước ngõ
Thương người con gái nghiệp chằm tơi.

Mạnh Kỷ
18/9/2017


http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/17810/photo/image001.gif

Mưa Chiều

Dõi hạt mưa chiều mải miết rơi
Dường nghe tủi buốt quyện quanh đời
Thương bầy cá lội bên dòng chảy
Xót mảnh tim nhồi giữa mộng vơi
Cứ nhớ vườn xưa lần hẹn cũ
Là mong ngõ thắm buổi trăng ngời
Sao trời chở gió choàng muôn ngã?
Nước chảy mây vờn dạ nát tơi.

Hồng Vy
19-09-2017

HỒNG THOẠI
20-09-2017, 04:35 PM
Dối em

Sao chàng lại nỡ dối lừa em
Chịu cảnh cô đơn bóng phủ rèm
Nắng ấm huy hoàng không nệ ngắm
Mây ngàn rực rỡ chẳng màng xem
Làm cho suốt kiếp cơn mơ ước
Để phải thâu canh giấc ngủ thèm
Hỡi bạn tình xưa người có thấu
Thương về kỷ niệm mắt hoài lem

Vancali 9.18.17



Chảnh

Ai người có thể được bằng em ?
Dáng ngọc dường son tỏa sáng rèm
Lắm ả hâm tài khao khát mộng
Bao chàng ngưỡng sắc ngậm ngùi xem
Nhà bên kiếm bạn đem lòng ước
Xóm giữa tìm dâu ủ dạ thèm
Một đấng trang đài thân diễm lệ
Trong ngần rực rỡ chẳng bùn lem .

Hồng Vy
19-09-2017


KHỔ!
( Họa hoán vận )

Chớ nghĩ trên người bị lấm lem
Rồi sinh giận dỗi trốn sau rèm
Om sòm lắm cụ đi tìm kiếm
Rộn rã bao chàng muốn gặp xem
Tiếng bặt lời im xao xác điểm
Hình xa bóng vắng ngẩn ngơ thèm
Sao vì chút bẩn đành tâm ém?
Rõ khổ khi đời chẳng có em!
HỒNG THOẠI 20.9.17

hồng vy
21-09-2017, 12:03 AM
KHỔ!
( Họa hoán vận )

Chớ nghĩ trên người bị lấm lem
Rồi sinh giận dỗi trốn sau rèm
Om sòm lắm cụ đi tìm kiếm
Rộn rã bao chàng muốn gặp xem
Tiếng bặt lời im xao xác điểm
Hình xa bóng vắng ngẩn ngơ thèm
Sao vì chút bẩn đành tâm ém?
Rõ khổ khi đời chẳng có em!
HỒNG THOẠI 20.9.17


Sen Chảnh

Sen nồng rực thắm giữa bùn lem
Lắm ả buồn thân núp ẩn rèm
Lặng lẽ niêm phòng lo phấn điểm
Âm thầm đóng ngõ sợ người xem
Hương lừng mọi nẻo ru lòng ngất
Sắc tỏa ngàn phương khiến kẻ thèm
Huệ cúc mai đào buông nhụy rủ
Muôn loài vạn cảnh ngưỡng nhìn em.

Hồng Vy
20-09-2017

vancali96
21-09-2017, 07:33 AM
Sen Chảnh

Sen nồng rực thắm giữa bùn lem
Lắm ả buồn thân núp ẩn rèm
Lặng lẽ niêm phòng lo phấn điểm
Âm thầm đóng ngõ sợ người xem
Hương lừng mọi nẻo ru lòng ngất
Sắc tỏa ngàn phương khiến kẻ thèm
Huệ cúc mai đào buông nhụy rủ
Muôn loài vạn cảnh ngưỡng nhìn em.

Hồng Vy
20-09-2017

Nỗi lòng

Ai người hiểu được nỗi lòng em
Một mối tình câm ẩn hiện rèm
Hạ tiễn cung đàn tha thiết gọi
Thu về cánh bướm hững hờ xem
Hoài mong ánh mắt làm môi khát
Mãi vọng vòng tay để dạ thèm
Thấy bạn thành đôi mà hổ thẹn
Đêm dài tủi phận má tèm lem

Vancali 9.20.17

https://s26.pixxxels.org/npj6s9rm1/Noi_long.jpg

hoanggiao
21-09-2017, 07:49 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=284264&viewfull=1#post284264

NGUYỆT ƯỚC

Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy
06-09-2017





15. MỘNG

Gió lộng chân trời mở bút thơ
Rồi thêu mộng tưởng nhớ nhung chờ
Đan cài chữ nghĩa vui lời ước
Đón nhận duyên tình thỏa bến mơ
Đám bạn yêu đời xuyên biển lớn
Đàn chim vỗ cánh ruổi mây mờ
Bình tâm nhiệt huyết đong đầy lại
Nắng rọi tâm hồn dệt áng tơ

Hoàng Giao
21/9/2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
21-09-2017, 03:47 PM
Sen Chảnh

Sen nồng rực thắm giữa bùn lem
Lắm ả buồn thân núp ẩn rèm
Lặng lẽ niêm phòng lo phấn điểm
Âm thầm đóng ngõ sợ người xem
Hương lừng mọi nẻo ru lòng ngất
Sắc tỏa ngàn phương khiến kẻ thèm
Huệ cúc mai đào buông nhụy rủ
Muôn loài vạn cảnh ngưỡng nhìn em.

Hồng Vy
20-09-2017

Nỗi lòng

Ai người hiểu được nỗi lòng em
Một mối tình câm ẩn hiện rèm
Hạ tiễn cung đàn tha thiết gọi
Thu về cánh bướm hững hờ xem
Hoài mong ánh mắt làm môi khát
Mãi vọng vòng tay để dạ thèm
Thấy bạn thành đôi mà hổ thẹn
Đêm dài tủi phận má tèm lem

Vancali 9.20.17

https://s26.pixxxels.org/npj6s9rm1/Noi_long.jpg

CHẠY CƯỚI HÒA NHAU
(Họa vui)

Đúng tuổi thôi liều lấy một em
Tân hôn chóng vánh cũng buông rèm
Đàng trai ủ dột không cần ngó
Họ gái u sầu chẳng muốn xem
Lịch lãm nàng dâu nhiều cậu thích
Thanh cao chàng rễ lắm cô thèm
Đâu ngờ lộ bóng lâu ngày ém
Gặp ả mang bầu phận đã lem.(NHC)


Xin lỗi làm hư thơ các Sư Huynh và Sư Tỷ hết...kkkkk

hồng vy
22-09-2017, 11:18 PM
CHẠY CƯỚI HÒA NHAU
(Họa vui)

Đúng tuổi thôi liều lấy một em
Tân hôn chóng vánh cũng buông rèm
Đàng trai ủ dột không cần ngó
Họ gái u sầu chẳng muốn xem
Lịch lãm nàng dâu nhiều cậu thích
Thanh cao chàng rễ lắm cô thèm
Đâu ngờ lộ bóng lâu ngày ém
Gặp ả mang bầu phận đã lem.(NHC)


Xin lỗi làm hư thơ các Sư Huynh và Sư Tỷ hết...kkkkk

Đừng

Anh đừng dỗ ngọt lấy lòng em
Thục nữ thuyền quyên cửa kín rèm
Sắc điểm hoa nhường ong bướm thẹn
Nhan hòa nguyệt tỏa đất trời xem
Tài cao lỗi lạc bao người mến
Đức rộng hiền ngoan lắm gã thèm
Lãng tử như chàng so chẳng xứng
Thôi thì chớ để nỗi sầu lem.

Hồng Vy
22-09-2017

Tran Xuan Sinh
23-09-2017, 08:50 AM
ĐỌ

Rộn rã bao người ái mộ em
Nhờ cơn gió dẫn đến bên rèm
Nam sung sướng dạ không màng ém
Nữ tái tê lòng vẫn quyết xem
Thấy mặt Tây Thi buồn bã kiếu
Nhìn da Bạch Tuyết ngẩn ngơ thèm
Hót - gơn tự xét sa vòng hiểm
Đọ với cô này chỉ chuốc lem!

HỒNG THOẠI 18.9.17

Dối em

Sao chàng lại nỡ dối lừa em
Chịu cảnh cô đơn bóng phủ rèm
Nắng ấm huy hoàng không nệ ngắm
Mây ngàn rực rỡ chẳng màng xem
Làm cho suốt kiếp cơn mơ ước
Để phải thâu canh giấc ngủ thèm
Hỡi bạn tình xưa người có thấu
Thương về kỷ niệm mắt hoài lem.

Vancali 9.18.17

Chảnh

Ai người có thể được bằng em ?
Dáng ngọc dường son tỏa sáng rèm
Lắm ả hâm tài khao khát mộng
Bao chàng ngưỡng sắc ngậm ngùi xem
Nhà bên kiếm bạn đem lòng ước
Xóm giữa tìm dâu ủ dạ thèm
Một đấng trang đài thân diễm lệ
Trong ngần rực rỡ chẳng bùn lem.

Hồng Vy
19-09-2017



NHỜ EM

Bây giờ lại nữa phải nhờ em
Tối ngủ thường xuyên nhớ thả rèm
Nếu để nằm lo còn kẻ ém
E thì sợ hãi có người xem
Sinh lòng hiểm độc tìm vô ném
Nổi dạ dâm ô thấy nẩy thèm
Chớ vội đi làm theo ngõ hẻm
Coi chừng bị cướp sẽ buồn lem./.

TXS 23/9/2017

hồng vy
23-09-2017, 09:19 AM
http://media.tintuc.vn/uploads/medias/2015/06/18/550x500/xao-xuyen-hinh-anh-co-thon-nu-giua-dong-lua-chin-bb-baaadP9BIy.jpg

Phận Nghèo

Cũng bởi vì em Phận gái nghèo
Tơ lòng mộng ước vẫn chèo queo
Quần xô dãi nắng đời nương rẫy
Áo vải dầm mưa cảnh núi đèo
Má xạm môi nhầu không phấn điểm
Tay trần cổ trống chẳng vàng đeo
Mùa gieo gặt hái người lam lũ
Khổ cực nghìn phương cái kiếp bèo.

Hồng Vy
22-09-2017

HỒNG THOẠI
23-09-2017, 11:18 AM
Đừng

Anh đừng dỗ ngọt lấy lòng em
Thục nữ thuyền quyên cửa kín rèm
Sắc điểm hoa nhường ong bướm thẹn
Nhan hòa nguyệt tỏa đất trời xem
Tài cao lỗi lạc bao người mến
Đức rộng hiền ngoan lắm gã thèm
Lãng tử như chàng so chẳng xứng
Thôi thì chớ để nỗi sầu lem.

Hồng Vy
22-09-2017


NHỜ EM

Bây giờ lại nữa phải nhờ em
Tối ngủ thường xuyên nhớ thả rèm
Nếu để nằm lo còn kẻ ém
E thì sợ hãi có người xem
Sinh lòng hiểm độc tìm vô ném
Nổi dạ dâm ô thấy nẩy thèm
Chớ vội đi làm theo ngõ hẻm
Coi chừng bị cướp sẽ buồn lem./.

TXS 23/9/2017


YÊU!

Dạ nhủ phen này quyết gặp em
Dù cho cổng khóa lại căng rèm
Leo tường núp kĩ chờ trăng ém
Vạch lá che tròn đợi tối xem
Đám muỗi dương vòi hoan hỉ điểm
Bầy ong nhập cỗ mải mê thèm
Quăng mình xuống nước mồm kêu ẻm
Chủ rước vô nhà nện đến lem!
HỒNG THOẠI 23.9.17

hồng vy
23-09-2017, 05:53 PM
NHỜ EM

Bây giờ lại nữa phải nhờ em
Tối ngủ thường xuyên nhớ thả rèm
Nếu để nằm lo còn kẻ ém
E thì sợ hãi có người xem
Sinh lòng hiểm độc tìm vô ném
Nổi dạ dâm ô thấy nẩy thèm
Chớ vội đi làm theo ngõ hẻm
Coi chừng bị cướp sẽ buồn lem./.

TXS 23/9/2017


YÊU!

Dạ nhủ phen này quyết gặp em
Dù cho cổng khóa lại căng rèm
Leo tường núp kĩ chờ trăng ém
Vạch lá che tròn đợi tối xem
Đám muỗi dương vòi hoan hỉ điểm
Bầy ong nhập cỗ mải mê thèm
Quăng mình xuống nước mồm kêu ẻm
Chủ rước vô nhà nện đến lem!
HỒNG THOẠI 23.9.17


Khoe

Lẩm cẩm luôn mồm cứ dặn em
Người ta đã nói khỏi buông rèm
Vui ngày lễ cưới cho người mộ
Sướng buổi loan phòng để họ xem
Gợi nữ chưa chồng tha thiết mộng
Làm trai hổng vợ ngẩn ngơ thèm
Lo gì đóng cửa nhà che kỹ
Nghĩa thắm đâu nào sợ xấu lem.

Hồng Vy
23-09-2017

vancali96
23-09-2017, 08:42 PM
NHỜ EM

Bây giờ lại nữa phải nhờ em
Tối ngủ thường xuyên nhớ thả rèm
Nếu để nằm lo còn kẻ ém
E thì sợ hãi có người xem
Sinh lòng hiểm độc tìm vô ném
Nổi dạ dâm ô thấy nẩy thèm
Chớ vội đi làm theo ngõ hẻm
Coi chừng bị cướp sẽ buồn lem./.

TXS 23/9/2017


YÊU!

Dạ nhủ phen này quyết gặp em
Dù cho cổng khóa lại căng rèm
Leo tường núp kĩ chờ trăng ém
Vạch lá che tròn đợi tối xem
Đám muỗi dương vòi hoan hỉ điểm
Bầy ong nhập cỗ mải mê thèm
Quăng mình xuống nước mồm kêu ẻm
Chủ rước vô nhà nện đến lem!
HỒNG THOẠI 23.9.17


Khoe

Lẩm cẩm luôn mồm cứ dặn em
Người ta đã nói khỏi buông rèm
Vui ngày lễ cưới cho người mộ
Sướng buổi loan phòng để họ xem
Gợi nữ chưa chồng tha thiết mộng
Làm trai hổng dợ ngẩn ngơ thèm
Lo gì đóng cửa nhà che kỹ
Nghĩa thắm đâu nào sợ xấu lem.

Hồng Vy
23-09-2017

https://s26.pixxxels.org/6ywlprgqx/Minh_oi.jpg

hồng vy
24-09-2017, 06:54 PM
https://s26.pixxxels.org/6ywlprgqx/Minh_oi.jpg


Chán

Sao chồng cứ mãi giận hờn em?
Sáng dậy mồm luôn củi với rèm
Ngọt dẻo cơm nhà không muốn chén
Ôi thừa phở chợ lại nghiền xem
Ngày xưa trẻ đẹp đem lòng ngất
Buổi xế già nua duỗi dạ thèm
Trách vợ lơ là thân chẳng đảm
Đau buồn xót cảnh phận hường lem.

Hồng Vy
24-09-2017

vancali96
24-09-2017, 09:19 PM
https://s26.pixxxels.org/6ywlprgqx/Minh_oi.jpg


Chán

Sao chồng cứ mãi giận hờn em?
Sáng dậy mồm luôn củi với rèm
Ngọt dẻo cơm nhà không muốn chén
Ôi thừa phở chợ lại nghiền xem
Ngày xưa trẻ đẹp đem lòng ngất
Buổi xế già nua duỗi dạ thèm
Trách vợ lơ là thân chẳng đảm
Đau buồn xót cảnh phận hường lem.

Hồng Vy
24-09-2017

Sắc lem

Đay nghiến làm gì khổ não em !
Cho đau đớn " bậu " tả tơi rèm
Cơm nhà đổi dạ ơ hờ ngắm
Phở chợ thay lòng thích thú xem
Biển hẹn vòng tay ngày ấy chuộng
Đồi mơ ánh mắt thuở nao thèm
Nay chồng tẻ nhạt kêu hương lạt
Cũng tại con đùm ... để sắc lem !

Vancali 9.24.17

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-09-2017, 02:08 PM
https://s26.pixxxels.org/6ywlprgqx/Minh_oi.jpg


Chán

Sao chồng cứ mãi giận hờn em?
Sáng dậy mồm luôn củi với rèm
Ngọt dẻo cơm nhà không muốn chén
Ôi thừa phở chợ lại nghiền xem
Ngày xưa trẻ đẹp đem lòng ngất
Buổi xế già nua duỗi dạ thèm
Trách vợ lơ là thân chẳng đảm
Đau buồn xót cảnh phận hường lem.

Hồng Vy
24-09-2017

Sắc lem

Đay nghiến làm gì khổ não em !
Cho đau đớn " bậu " tả tơi rèm
Cơm nhà đổi dạ ơ hờ ngắm
Phở chợ thay lòng thích thú xem
Biển hẹn vòng tay ngày ấy chuộng
Đồi mơ ánh mắt thuở nao thèm
Nay chồng tẻ nhạt kêu hương lạt
Cũng tại con đùm ... để sắc lem !

Vancali 9.24.17


THƯƠNG

Đêm này lại nhớ đến tình em
Triển động màn sương lất phất rèm
Đậm sắc đồi mơ tâm sự trải
Tươi màu biển mộng nỗi niềm xem
Khuôn vàng đượm nghĩa ưng lòng thiết
Thước ngọc nồng ân khoái dạ thèm
Tự nhủ hoài ươm mầm thiện mỹ
Dâng nguồn cảm xúc mãi trào lem.(NHC)

hồng vy
25-09-2017, 11:17 PM
THƯƠNG

Đêm này lại nhớ đến tình em
Triển động màn sương lất phất rèm
Đậm sắc đồi mơ tâm ý trải
Tươi màu biển mộng nỗi lòng xem
Khuôn vàng đượm nghĩa ưng lòng thiết
Thước ngọc nồng ân khoái dạ thèm
Tự nhủ hoài ươm mầm thiện mỹ
Dâng nguồn cảm xúc mãi trào lem.(NHC)




Ráng

Ơn người đã tưởng mộng về em
Ngặt nỗi thầy me cửa kín rèm
Tủi thiếp bao ngày nương vách đợi
Thương chàng lắm buổi dõi mành xem
Đường tơ cách biệt tim thầm ước
Phận số rời xa dạ khẽ thèm
Dệt lúc trăng tròn ta hạnh ngộ
Xua niềm khắc khoải vẫn còn lem.

Hồng Vy
25-09-2017

hồng vy
26-09-2017, 01:34 AM
15. MỘNG

Gió lộng chân trời mở bút thơ
Rồi thêu mộng tưởng nhớ nhung chờ
Đan cài chữ nghĩa vui lời ước
Đón nhận duyên tình thỏa bến mơ
Đám bạn yêu đời xuyên biển lớn
Đàn chim vỗ cánh ruổi mây mờ
Bình tâm nhiệt huyết đong đầy lại
Nắng rọi tâm hồn dệt áng tơ

Hoàng Giao
21/9/2017


http://vanhien.vn/uploads/news/2014/05/tha-dieu.jpg



Một Thoáng Tuổi Thơ

Biết kể sao vừa thuở ấu thơ ?
Thời vui nghịch phá chẳng nôn chờ
Bên đường đuổi bướm say hồn mộng
Giữa ruộng tung diều ngất dạ mơ
Giả dệt vòng hoa choàng kiệu thắm
Vờ chơi sính lễ đến đêm mờ
Ngây khờ nhỏ dại lòng như giấy
Tựa bức tranh đời óng ả tơ.

Hồng Vy
25-09-2017

HỒNG THOẠI
26-09-2017, 06:20 AM
Ráng

Ơn người đã tưởng mộng về em
Ngặt nỗi thầy me cửa kín rèm
Tủi thiếp bao ngày nương vách đợi
Thương chàng lắm buổi dõi mành xem
Đường tơ cách biệt tim thầm ước
Phận số rời xa dạ khẽ thèm
Dệt lúc trăng tròn ta hạnh ngộ
Xua niềm khắc khoải vẫn còn lem.

Hồng Vy
25-09-2017




GIỮ
( Họa hoán vận )

Lá ngọc cành vàng chẳng tí lem
Nhưng anh nhất quyết tậu thêm rèm
Giăng đầy mọi chỗ xui nàng ém
Giấu kĩ trong nhà sợ chúng xem
Thấy mặt hằng nga vua sẽ chiếm
Nhìn môi tố nữ chúa luôn thèm
Máy quay đặt khắp ba vòng hẻm
Vững chắc thành đồng để giữ em.
HỒNG THOẠI 26.9.17

vancali96
26-09-2017, 09:07 AM
Ráng

Ơn người đã tưởng mộng về em
Ngặt nỗi thầy me cửa kín rèm
Tủi thiếp bao ngày nương vách đợi
Thương chàng lắm buổi dõi mành xem
Đường tơ cách biệt tim thầm ước
Phận số rời xa dạ khẽ thèm
Dệt lúc trăng tròn ta hạnh ngộ
Xua niềm khắc khoải vẫn còn lem.

Hồng Vy
25-09-2017


GIỮ
( Họa hoán vận )

Lá ngọc cành vàng chẳng tí lem
Nhưng anh nhất quyết tậu thêm rèm
Giăng đầy mọi chỗ xui nàng ém
Giấu kĩ trong nhà sợ chúng xem
Thấy mặt hằng nga vua sẽ chiếm
Nhìn môi tố nữ chúa luôn thèm
Máy quay đặt khắp ba vòng hẻm
Vững chắc thành đồng để giữ em.
HỒNG THOẠI 26.9.17

https://s26.pixxxels.org/bcwjfn7gp/Khac_khoai.jpg

Lãng Tử Phiêu Diêu
26-09-2017, 04:03 PM
Ráng

Ơn người đã tưởng mộng về em
Ngặt nỗi thầy me cửa kín rèm
Tủi thiếp bao ngày nương vách đợi
Thương chàng lắm buổi dõi mành xem
Đường tơ cách biệt tim thầm ước
Phận số rời xa dạ khẽ thèm
Dệt lúc trăng tròn ta hạnh ngộ
Xua niềm khắc khoải vẫn còn lem.

Hồng Vy
25-09-2017


GIỮ
( Họa hoán vận )

Lá ngọc cành vàng chẳng tí lem
Nhưng anh nhất quyết tậu thêm rèm
Giăng đầy mọi chỗ xui nàng ém
Giấu kĩ trong nhà sợ chúng xem
Thấy mặt hằng nga vua sẽ chiếm
Nhìn môi tố nữ chúa luôn thèm
Máy quay đặt khắp ba vòng hẻm
Vững chắc thành đồng để giữ em.
HỒNG THOẠI 26.9.17

https://s26.pixxxels.org/bcwjfn7gp/Khac_khoai.jpg

ĐỜI BƯỚM ĐÊM

Khắc khoải đêm ngày úa dạ em
Ong ve bướm cợt giỡn quanh rèm
Quăng tiền mặc sức làn da ngắm
Ném bạc tha hồ xác thịt xem
Phận ủ hương tàn đâu kẻ chán
Duyên ươm phấn nhạt vẫn người thèm
Thuyền quyên lỡ bước đành ôm hận
Há lẽ tơ đời định sẵn lem?(NHC)

manhky
26-09-2017, 09:46 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21768005_586629955004133_7895398493819051977_n.jpg ?oh=72881796949019106d3cea9900fe6735&oe=5A584E93
TRĂNG VỀ ĐÂU ?


Thuyền trăng lặng lẽ chạy về đâu
Khiến cả sao băng rớt lệ sầu
Bến hẹn Ngân Hà man mác trải
Mưa buồn trôi dạt thả dòng ngâu.

Mạnh Kỷ

vancali96
27-09-2017, 07:27 AM
[QUOTE=hồng vy;285668]



Ráng

Ơn người đã tưởng mộng về em
Ngặt nỗi thầy me cửa kín rèm
Tủi thiếp bao ngày nương vách đợi
Thương chàng lắm buổi dõi mành xem
Đường tơ cách biệt tim thầm ước
Phận số rời xa dạ khẽ thèm
Dệt lúc trăng tròn ta hạnh ngộ
Xua niềm khắc khoải vẫn còn lem.

Hồng Vy
25-09-2017

https://s26.pixxxels.org/bcwjfn7gp/Khac_khoai.jpg

ĐỜI BƯỚM ĐÊM

Khắc khoải đêm ngày úa dạ em
Ong ve bướm cợt giỡn quanh rèm
Quăng tiền mặc sức làn da ngắm
Ném bạc tha hồ xác thịt xem
Phận ủ hương tàn đâu kẻ chán
Duyên ươm phấn nhạt vẫn người thèm
Thuyền quyên lỡ bước đành ôm hận
Há lẽ tơ đời định sẵn lem?(NHC)


https://s26.pixxxels.org/lge00vu6h/Co_don.jpg

hồng vy
27-09-2017, 08:54 AM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21768005_586629955004133_7895398493819051977_n.jpg ?oh=72881796949019106d3cea9900fe6735&oe=5A584E93
TRĂNG VỀ ĐÂU ?


Thuyền trăng lặng lẽ chạy về đâu
Khiến cả sao băng rớt lệ sầu
Bến hẹn Ngân Hà man mác trải
Mưa buồn trôi dạt thả dòng ngâu.

Mạnh Kỷ

Giải Sầu

Xua buồn chẳng biết phải từ đâu?
Mượn chút nồng cay để giải sầu
Cứ tưởng men vào đau sẽ cạn
Sao lòng mãi nhớ thuở mưa ngâu.

Hồng Vy
27-09-2017

hồng vy
28-09-2017, 01:50 AM
ĐỜI BƯỚM ĐÊM

Khắc khoải đêm ngày úa dạ em
Ong ve bướm cợt giỡn quanh rèm
Quăng tiền mặc sức làn da ngắm
Ném bạc tha hồ xác thịt xem
Phận ủ hương tàn đâu kẻ chán
Duyên ươm phấn nhạt vẫn người thèm
Thuyền quyên lỡ bước đành ôm hận
Há lẽ tơ đời định sẵn lem?(NHC)


https://s26.pixxxels.org/lge00vu6h/Co_don.jpg

Vấn Vương

Đêm dài quạnh quẽ chỉ mình em
Thổn thức ngồi bên cánh cửa rèm
Mãi dõi đầu thôn sầu lệ chảy
Luôn nhìn cuối ngõ tủi lòng xem
Chàng đi xứ lạ chăng còn nhớ?
Thiếp ở vườn xưa cứ vẫn thèm
Một thuở tình đong đầy kỷ niệm
Nên giờ Xót ủ dạ hoài lem.

Hồng Vy
27-09-2017

Gió Bụi
28-09-2017, 02:41 AM
Cô Vy má đỏ môi hồng lưu ý nè:



Thưa các bạn
Vấn đề này BQT diễn đàn hiện đang tìm hướng giải quyết như bạn VMT góp ý, ĐHV Phong Trần cũng đã từng "than thở" vè vấn đề này, và mới đây vài TV trong dd đã băn khoăn gọi điện góp ý...
Bạn Cao Lê Trần Trấn Quốc tâm sự cũng đúng
"Đây là tâm trạng riêng của Quốc tôi, nếu Ban Quản Trị ra quy định không được thả thơ vào trang khác thì Quốc tôi xin chấp hành vô điều kiện, nhưng trong lòng thì cảm giác niềm vui bị tước đi rồi."

Chúng tôi đã mở sân chơi chỉ mong các bạn vui, lẽ nào ra quy định cứng ngắc bó buộc.
Vậy nên BQT đề nghị như sau:
-Lập riêng 1 topic "Thơ Đường -Góc Xướng họa
Tại chuyên mục này, ĐHV có trách nhiệm lần lượt gom về các bài Thơ Xướng và những bài thơ Họa của các TV.
Ai có nhu cầu tìm hiểu thơ Xướng-Họa sẽ tìm đọc tại đây.
-Ở topic của mình, các bạn chi nên trích dẫn 1 bài xướng, hoặc bài họa gần nhất (không nên trích quá dài sẽ làm rối mắt bạn đọc, và nặng tải cho dd)
- Hạn chế post gửi nhiều nơi cùng 1 bài thơ (chừng 3 là cùng)
Trên đây là ý kiến của BQT. không phải là quy định, các bạn cứ đóng góp ý kiến để tìm ra giải pháp tốt nhất...
Chúc các bạn vui
Admin

vancali96
28-09-2017, 07:42 AM
Cali trời vào thu làm dịu bớt oi nồng ngày hè , vài hàng gởi quí huynh tỷ xem vui

https://s26.pixxxels.org/swvot6nwp/Na_ng_thu.jpg

hồng vy
29-09-2017, 11:17 PM
KHÁT VỌNG

Đường xuân rộng mở mau dồn bước
Chạm đỉnh mây ngàn vẫn sáng tâm
Giữ lửa sông đời nuôi khát vọng
Bườn qua sóng cả sẽ nâng tầm!

Nguyên Xuân
29/9/2017

http://shiningstars.lk/wp-content/uploads/2016/02/drawing_pen.png



Lòng Cô

Lòng cô tỏa sáng muôn bờ cõi
Khổ dạy nhưng người vẫn quyết tâm
Hướng dẫn trò ngoan rèn chữ tốt
Lời khuyên ý nhủ nghĩa vươn tầm.

Hồng Vy
29-09-2017

hồng vy
30-09-2017, 05:48 PM
[CENTER]https://i.imgur.com/4VhxxDt.jpg

CHIẾC BÓNG

Niềm mơ ấp ủ dõi tin chồng
Hạ mãn thu vàng chớm buổi đông
Kỷ niệm êm đềm len cõi nhớ
Thời gian bạc bẽo úa môi hồng
Thương ngày khổ nhọc sờn vai áo
Chạnh bữa vui vầy xẻ gối bông
Lạnh lẽo màn sương dày nẻo vắng
Tình xưa gió quyện bỗng cay nồng.

Gió Bụi
09292017



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpaHzi5ZeSm2xuBDm1Puh1xOEwXCwBu MwQ0MNHJyKhQ2XED1bb

Vọng Phu

Chiều nghiêng bến nhỏ đợi mong chồng
Lạnh lẽo thân choàng mảnh gió đông
Tủi thấy con khờ không sữa ngọt
Buồn trông biển quạnh thiếu mây hồng
Niềm thương ứ nặng bờ vai liễu
Nỗi nhớ che đầy ngọn cỏ bông
Cảnh góa chờ phu sầu rũ rượi
Hờn đau mắt đỏ lệ chan nồng.

Hồng Vy
30-09-2017

Tran Xuan Sinh
01-10-2017, 01:39 PM
CHIẾC BÓNG

Niềm mơ ấp ủ dõi tin chồng
Hạ mãn thu vàng chớm buổi đông
Kỷ niệm êm đềm len cõi nhớ
Thời gian bạc bẽo úa môi hồng
Thương ngày khổ nhọc sờn vai áo
Chạnh bữa vui vầy xẻ gối bông
Lạnh lẽo màn sương dày nẻo vắng
Tình xưa gió quyện bỗng cay nồng.

Gió Bụi
09292017



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpaHzi5ZeSm2xuBDm1Puh1xOEwXCwBu MwQ0MNHJyKhQ2XED1bb


Vọng Phu

Chiều nghiêng bến nhỏ đợi mong chồng
Lạnh lẽo thân choàng mảnh gió đông
Tủi thấy con khờ không sữa ngọt
Buồn trông biển quạnh thiếu mây hồng
Niềm thương ứ nặng bờ vai liễu
Nỗi nhớ che đầy ngọn cỏ bông
Cảnh góa chờ phu sầu rũ rượi
Đau hờn mắt đỏ lệ chan nồng.

Hồng Vy


30-09-2017



NHỚ CHỒNG

Vợ đảm ngày xa vẫn nhớ chồng
Canh trời đất biển giữ vùng đông
Gia đình thiếp cũng giăng cờ đỏ
Xã hội chàng luôn gửi máu hồng
Bão tận miền khơi cài sóng cả
Đêm dài gió lạnh trải mền bông
Niềm thương ấp ủ trong tình bạn
Ngọn lửa tình yêu đã ấm nồng./.

TXS 01/10/2017

Lãng Tử Phiêu Diêu
02-10-2017, 09:06 PM
[CENTER]

Vấn Vương

Đêm dài quạnh quẽ chỉ mình em
Thổn thức ngồi bên cánh cửa rèm
Mãi dõi đầu thôn sầu lệ chảy
Luôn nhìn cuối ngõ tủi lòng xem
Chàng đi xứ lạ chăng còn nhớ?
Thiếp ở vườn xưa cứ vẫn thèm
Một thuở tình đong đầy kỷ niệm
Nên giờ Xót ủ dạ hoài lem.

Hồng Vy
27-09-2017

MÁ HỒNG LEM

Xa người héo hắt đượm lòng em
Ẩn hiện phù sinh thấm đẫm rèm
Khổ não thuyền quyên còn mãi đợi
Ưu phiền thục nữ vẫn hoài xem
Vần thơ sắc nhạt ru tình nhớ
Khúc nhạc màu phai luyến phận thèm
Kỉ niệm đong đầy loang tủi hận
Cô phòng thổn thức má hồng lem.(NHC)

hồng vy
02-10-2017, 10:46 PM
Bài xướng


DẠM NGÕ

Song đường hội ý ngất ngây chưa
Thiếp hỏi chiều qua Mẹ gật ừa
Khổng tước bay vờn trên tháp cổ
Phượng hoàng giỡn múa cạnh đền xưa
Nương đồng đến hạ gieo chờ hái
Ruộng rẫy vào thu gặt đợi bừa
Chuẩn bị đông này sang dạm ngõ
Thương nàng giống thể hạn trông mưa.

Lệ Hà
31-01-16



http://www.cuoihoivietnam.com/upload/images/chuan-bi-cho-le-dam-ngo.jpg



1. Phải Đạo

Sánh lễ anh đà chuẩn bị chưa?
Mà sao cứ vội bảo em ừa
Cha hoài nhủ thiếp theo nề cũ
Mẹ vẫn mong chàng nối tục xưa
Gánh phận ngoan hiền đâu dám cãi
Làm trai lỗi lạc chớ nên bừa
Qua nhà dạm hỏi cho tròn nghĩa
Để chuyện đôi mình óng tợ mưa.

Hồng Vy
02-010-2017

hồng vy
03-10-2017, 12:13 AM
NHỚ CHỒNG

Vợ đảm ngày xa vẫn nhớ chồng
Canh trời đất biển giữ vùng đông
Gia đình thiếp cũng giăng cờ đỏ
Xã hội chàng luôn gửi máu hồng
Bão tận miền khơi cài sóng cả
Đêm dài gió lạnh trải mền bông
Niềm thương ấp ủ trong tình bạn
Ngọn lửa tình yêu đã ấm nồng./.

TXS 01/10/2017


Thương Chồng

Buồn đêm súng nổ nghĩ thương chồng
Giữa chốn sa trường cảnh tiết đông
Gió núi sương ngàn xông lửa đạn
Trời quê tuyết vạn phủ thân hồng
Lo ngày nắng hạn đầu không nón
Sợ buổi mưa hàn áo chẳng bông
Gối lẻ phòng đơn chờ chiến sĩ
Bình an trở lại nối tơ nồng.

Hồng Vy
02-10-2017

Tran Xuan Sinh
03-10-2017, 03:57 PM
CHIẾC BÓNG

Niềm mơ ấp ủ dõi tin chồng
Hạ mãn thu vàng chớm buổi đông
Kỷ niệm êm đềm len cõi nhớ
Thời gian bạc bẽo úa môi hồng
Thương ngày khổ nhọc sờn vai áo
Chạnh bữa vui vầy xẻ gối bông
Lạnh lẽo màn sương dày nẻo vắng
Tình xưa gió quyện bỗng cay nồng.

Gió Bụi
09292017


Thương Chồng

Buồn đêm súng nổ nghĩ thương chồng
Giữa chốn sa trường cảnh tiết đông
Gió núi sương ngàn xông lửa đạn
Trời quê tuyết vạn phủ thân hồng
Lo ngày nắng hạn đầu không nón
Sợ buổi mưa hàn áo chẳng bông
Gối lẻ phòng đơn chờ chiến sĩ
Bình an trở lại nối tơ nồng.

Hồng Vy
02-10-2017



CHUYỆN XA CHỒNG

Người ơi đã thấu chuyện xa chồng
Lạnh lẽo bao ngày những tháng đông
Nỗi nhớ không màng mơ cảnh đẹp
Niềm thương chẳng nghĩ tới son hồng
Mưa dầm gió đẩy nơi lòng dạ
Vận trải lưng vần chỗ cái bông
Bởi nặng tình yêu thường níu giữ
Đành hay tự nhủ gối êm nồng./.

TXS 03/10/2017

HỒNG THOẠI
03-10-2017, 04:12 PM
https://s1.pixxxels.org/45zryug5xb/Chuyen_doi_222.jpg




ĐI BUÔN
( Họa bộ vận )
Đi buôn không lỗ thì lời
Đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng
( Ca dao )

Khi Van cảm thấy dạ vương buồn
Quẩy gánh đường thùng nhập hội buôn
Để ửng làn da ngày nắng xuống
Cho trong ánh mắt buổi trăng luồn
Giao hòa bạn hữu êm đềm cuộn
Xướng họa thi đàn mạnh mẽ tuôn
Thoải mái rong chơi và tận hưởng
Khi Van cảm thấy dạ vương buồn...
HỒNG THOẠI 03.10.17

hồng vy
04-10-2017, 02:17 AM
CHUYỆN XA CHỒNG

Người ơi đã thấu chuyện xa chồng
Lạnh lẽo bao ngày những tháng đông
Nỗi nhớ không màng mơ cảnh đẹp
Niềm thương chẳng nghĩ tới son hồng
Mưa dầm gió đẩy nơi lòng dạ
Vận trải lưng vần chỗ cái bông
Bởi nặng tình yêu thường níu giữ
Đành hay tự nhủ gối êm nồng./.

TXS 03/10/2017

Đảm

Lòng đâu ngại khó để thay chồng
Ruộng cấy nương bừa đã mấy đông
Ngõ trước giàn hoa hoài thắm đỏ
Vườn sau luống cải vẫn tươi hồng
Xuân về gió thuận cây tràn quả
Hạ đến mưa hòa lúa trĩu bông
Lũ trẻ giờ đây đà biết gọi
Nũng nịu vòi cha mắt lệ nồng.

Hồng Vy
03-10-2017

vancali96
04-10-2017, 07:16 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpaHzi5ZeSm2xuBDm1Puh1xOEwXCwBu MwQ0MNHJyKhQ2XED1bb

Vọng Phu

Chiều nghiêng bến nhỏ đợi mong chồng
Lạnh lẽo thân choàng mảnh gió đông
Tủi thấy con khờ không sữa ngọt
Buồn trông biển quạnh thiếu mây hồng
Niềm thương ứ nặng bờ vai liễu
Nỗi nhớ che đầy ngọn cỏ bông
Cảnh góa chờ phu sầu rũ rượi
Hờn đau mắt đỏ lệ chan nồng.

Hồng Vy
30-09-2017


NHỚ CHỒNG

Vợ đảm ngày xa vẫn nhớ chồng
Canh trời đất biển giữ vùng đông
Gia đình thiếp cũng giăng cờ đỏ
Xã hội chàng luôn gửi máu hồng
Bão tận miền khơi cài sóng cả
Đêm dài gió lạnh trải mền bông
Niềm thương ấp ủ trong tình bạn
Ngọn lửa tình yêu đã ấm nồng./.

TXS 01/10/2017


Đảm

Lòng đâu ngại khó để thay chồng
Ruộng cấy nương bừa đã mấy đông
Ngõ trước giàn hoa hoài thắm đỏ
Vườn sau luống cải vẫn tươi hồng
Xuân về gió thuận cây tràn quả
Hạ đến mưa hòa lúa trĩu bông
Lũ trẻ giờ đây đà biết gọi
Nũng nịu vòi cha mắt lệ nồng.

Hồng Vy
03-10-2017


Rượu nồng

Hạnh phúc cho ai được tấm chồng
Có người sưởi ấm những ngày đông
Êm đềm tiếng nhạc cùng mâm bạc
Rộn rã lời yêu với lửa hồng
Hạ đến tha hồ ru ngọn gió
Xuân về mặc sức ngắm cành bông
Gia đình tíu tít bầy con trẻ
Lễ lộc chúc nhau chén rượu nồng

Vancali 10.3.17

manhky
04-10-2017, 05:58 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6iSmYngCUSBJTjEfd-wbPk-eE7ndZB2BTCvnovJPOW77ZtLwppwCANH TRƯỜNG


Lạnh lẽo canh trường cảnh tuyết đông
Thầm nghe tiếng vạc rớt ngang đồng
Trăng gầy thấp thỏm treo sườn núi
Gió nhẹ bồi hồi rải bến sông
Điệu ví trang tình vừng nguyệt tỏa
Vần thơ bút ngọc bóng sao lồng
Đêm nằm ngẫm lại đời thi sĩ
Sóng vỗ thì thào bạn biết không.

Mạnh Kỷ
04/10/2017

HỒNG THOẠI
04-10-2017, 06:11 PM
Đảm

Lòng đâu ngại khó để thay chồng
Ruộng cấy nương bừa đã mấy đông
Ngõ trước giàn hoa hoài thắm đỏ
Vườn sau luống cải vẫn tươi hồng
Xuân về gió thuận cây tràn quả
Hạ đến mưa hòa lúa trĩu bông
Lũ trẻ giờ đây đà biết gọi
Nũng nịu vòi cha mắt lệ nồng.

Hồng Vy
03-10-2017




TRƯỢT VỎ DƯA
( Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ - Tục ngữ )
( Họa vui )

Từ Vy bố cáo sẽ " thay chồng "
Rộn rã anh tài dự tuyển đông
Lắm bác cao niên trình bụng ỏng
Nhiều anh trẻ tuổi tặng mai hồng
Đâu ngờ chị mãi e dè bóng
Chẳng nghĩ cô hoài sợ nhét bông
Giọng ngáy người yêu vì quá bổng
Hằng đêm cấm cửa giấc sâu nồng!
HỒNG THOẠI 04.10.17

hồng vy
04-10-2017, 10:47 PM
TRƯỢT VỎ DƯA
( Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ - Tục ngữ )
( Họa vui )

Từ Vy bố cáo sẽ " thay chồng "
Rộn rã anh tài dự tuyển đông
Lắm bác cao niên trình bụng ỏng
Nhiều anh trẻ tuổi tặng mai hồng
Đâu ngờ chị mãi e dè bóng
Chẳng nghĩ cô hoài sợ nhét bông
Giọng ngáy người yêu vì quá bổng
Hằng đêm cấm cửa giấc sâu nồng!
HỒNG THOẠI 04.10.17


Mai Mối

Dì tư xóm chợ vẫn chưa chồng
Quí hữu anh nào sợ buổi đông
Hết dạ thầy Sinh truyền mối nhỏ
Tròn tâm bác Thoại đãi chung hồng
Làng vui nhộn nhịp chờ hôn lễ
Ngõ thắm tưng bừng đợi pháo bông
Khắp nẻo lòng say mừng chén cạn
Đàn thi phấn khởi chúc duyên nồng.

Hồng Vy
04-10-2017

hồng vy
05-10-2017, 01:57 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6iSmYngCUSBJTjEfd-wbPk-eE7ndZB2BTCvnovJPOW77ZtLwppwCANH TRƯỜNG


Lạnh lẽo canh trường ngọn gió đông
Thầm nghe tiếng vạc rớt ngang đồng
Trăng gầy thấp thỏm treo sườn núi
Gió nhẹ bồi hồi rải bến sông
Điệu ví trang tình vừng nguyệt tỏa
Vần thơ bút ngọc bóng sao lồng
Đêm nằm ngẫm lại đời thi sĩ
Sóng vỗ thì thào bạn biết không.

Mạnh Kỷ
04/10/2017

Đông Về

Tiễn gót thu rồi lại đón đông
Trời mang rét trải ngập bên đồng
Mây choàng lặng lẽ quanh triền núi
Sóng vỗ âm thầm dọc mé sông
Én lượn ghềnh xa tìm chốn ẩn
Thuyền neo bãi lặng tránh nơi lồng
Cây tàn lá trụi sương mờ phủ
Tẻ nhạt muôn trùng bậu thấy không?

Hồng Vy
04-10-2017

thugiangvu
06-10-2017, 01:21 AM
http://farm5.staticflickr.com/4346/36848237483_75d7c41cfc_o.jpg

hồng vy
06-10-2017, 02:30 AM
MÁ HỒNG LEM

Xa người héo hắt đượm lòng em
Ẩn hiện phù sinh thấm đẫm rèm
Khổ não thuyền quyên còn mãi đợi
Ưu phiền thục nữ vẫn hoài xem
Vần thơ sắc nhạt ru tình nhớ
Khúc nhạc màu phai luyến phận thèm
Kỉ niệm đong đầy loang tủi hận
Cô phòng thổn thức má hồng lem.(NHC)


Sắc Kém

Hay chàng mắc cỡ bởi vì em?
Bắt thiếp ngày đêm mặt phủ rèm
Đẹp xấu trời sinh nào dễ chọn
Teo gầy đất tạo chẳng cần xem
Cầu sao đức rộng cho người mến
Ước được tài cao khiến kẻ thèm
Phụng tử nuôi chồng đây đã trọn
Xin mình chớ bận tiếng đời lem.

Hồng Vy
05-10-2017

HỒNG THOẠI
06-10-2017, 01:17 PM
Đảm

Lòng đâu ngại khó để thay chồng
Ruộng cấy nương bừa đã mấy đông
Ngõ trước giàn hoa hoài thắm đỏ
Vườn sau luống cải vẫn tươi hồng
Xuân về gió thuận cây tràn quả
Hạ đến mưa hòa lúa trĩu bông
Lũ trẻ giờ đây đà biết gọi
Nũng nịu vòi cha mắt lệ nồng.

Hồng Vy
03-10-2017


Rượu nồng

Hạnh phúc cho ai được tấm chồng
Có người sưởi ấm những ngày đông
Êm đềm tiếng nhạc cùng mâm bạc
Rộn rã lời yêu với lửa hồng
Hạ đến tha hồ ru ngọn gió
Xuân về mặc sức ngắm cành bông
Gia đình tíu tít bầy con trẻ
Lễ lộc chúc nhau chén rượu nồng

Vancali 10.3.17





NỒNG

Thú vị làm sao cảnh vợ chồng
Chia bùi sẻ ngọt tiết mùa đông!
Êm đềm hội giữa mâm cơm nóng
Ấm áp kề bên bếp củi hồng
Để cội tình yêu hoài tỏa bóng
Cho vườn hạnh phúc mãi đơm bông
Thiên đường hạ giới đầy thơ mộng
Lạnh lẽo nào xen được giấc nồng?
HỒNG THOẠI 06.10.17

hồng vy
06-10-2017, 11:10 PM
Rượu nồng

Hạnh phúc cho ai được tấm chồng
Có người sưởi ấm những ngày đông
Êm đềm tiếng nhạc cùng mâm bạc
Rộn rã lời yêu với lửa hồng
Hạ đến tha hồ ru ngọn gió
Xuân về mặc sức ngắm cành bông
Gia đình tíu tít bầy con trẻ
Lễ lộc chúc nhau chén rượu nồng

Vancali 10.3.17





NỒNG

Thú vị làm sao cảnh vợ chồng
Chia bùi sẻ ngọt tiết mùa đông!
Êm đềm hội giữa mâm cơm nóng
Ấm áp kề bên bếp củi hồng
Để cội tình yêu hoài tỏa bóng
Cho vườn hạnh phúc mãi đơm bông
Thiên đường hạ giới đầy thơ mộng
Lạnh lẽo nào xen được giấc nồng?
HỒNG THOẠI 06.10.17

Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017

vancali96
07-10-2017, 07:12 AM
[CENTER]

Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017

Gìn ngọc

Phận gái làm cao mãi kén chồng
Lấy gì sưởi ấm lúc hàn đông
Đêm dài lạnh lẽo thương đài cát
Gác vắng cô đơn tội má hồng
Vốn dĩ đào tơ cùng giống phượng
Cầm bằng liễu yếu thuộc loài bông
Mày râu thượng đế sai gìn ngọc
Hạnh phúc cho ai sẻ quạt nồng

Vancali 10.6.17

https://s1.pixxxels.org/4oyoxaooz3/Gin_ngoc.jpg

Tran Xuan Sinh
07-10-2017, 10:34 AM
Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017

Gìn ngọc

Phận gái làm cao mãi kén chồng
Lấy gì sưởi ấm lúc hàn đông
Đêm dài lạnh lẽo thương đài cát
Gác vắng cô đơn tội má hồng
Vốn dĩ đào tơ cùng giống phượng
Cầm bằng liễu yếu thuộc loài bông
Mày râu thượng đế sai gìn ngọc
Hạnh phúc cho ai sẻ quạt nồng.

Vancali 10.6.17



https://s1.pixxxels.org/4oyoxaooz3/Gin_ngoc.jpg



CHUYỆN CHỒNG

Cà - Vy cứ mãi chuyện ông chồng
Phái mạnh vui vầy cả đám đông
Dẫu phở ngon đầy luôn của lạ
Dù cơm tẻ nhạt cũng non hồng
Đêm nằm giấc ngủ như thằng cún
Tối ngủ tay kề tựa gối bông
Tháng hạ ngày thu đều ấp ủ
Tình yêu đã vậy quả say nồng./.

TXS 07/10/2017

HỒNG THOẠI
07-10-2017, 04:56 PM
Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017






MÌNH ÊN

Lạ nhỉ, nàng Vy báo tuyển chồng
Sao người hưởng ứng chẳng hề đông?
Ông thì vội vã lo rào cổng
Bác lại lăng xăng chặt cắm hồng
Cụ bảo: - Hằng quen tha thẩn bóng
Anh hờn: - Đã lỡ ngại ngùng bông
Bao chàng sợ cảnh kề nhau nóng
Cứ phải mình ên ngủ mới nồng!
HỒNG THOẠI 07.10.17

hồng vy
07-10-2017, 06:55 PM
MÌNH ÊN

Lạ nhỉ, nàng Vy báo tuyển chồng
Sao người hưởng ứng chẳng hề đông?
Ông thì vội vã lo rào cổng
Bác lại lăng xăng chặt cắm hồng
Cụ bảo: - Hằng quen tha thẩn bóng
Anh hờn: - Đã lỡ ngại ngùng bông
Bao chàng sợ cảnh kề nhau nóng
Cứ phải mình ên ngủ mới nồng!
HỒNG THOẠI 07.10.17

Chồng Tôi

Thiếp chẳng đành tâm kể xấu chồng
Nhưng thằng chả tựa khúc giò đông
Mình sai tới chợ mua hành đỏ
Hắn lại vào rương lấy phẩm hồng
Tối ngủ râu chìa như lão chép
Trưa nằm bụng ưởng giống bình bông
Nàng kêu xuống biển thì ra ruộng
Khẽ hỏi tình sao có thể nồng?

Hồng Vy
07-10-2017

hồng vy
07-10-2017, 08:30 PM
http://2.bp.blogspot.com/-tjrX080Q0ZM/UpynBBp77kI/AAAAAAAAA3w/r2B1W3dcwBM/s1600/302m4jp.gif

Tiếng Đàn Đêm

Trời khuya nguyệt vỡ bóng loang mờ
Vẳng tiếng ai đàn đoạn khúc tơ?
Nhịp trỗi sầu ngân tình mãi vọng
Lời ru tủi lắng mộng luôn chờ
Âm trầm quyện đẫm làn môi úa
Nốt bổng đan nhầu cõi dạ mơ
Réo gọi tròn canh buồn khắc khoải
Hồn nghe chạnh xót ngỡ như khờ.

Hồng Vy
07-10-2017

vancali96
07-10-2017, 08:49 PM
Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017

[CENTER]MÌNH ÊN

Lạ nhỉ, nàng Vy báo tuyển chồng
Sao người hưởng ứng chẳng hề đông?
Ông thì vội vã lo rào cổng
Bác lại lăng xăng chặt cắm hồng
Cụ bảo: - Hằng quen tha thẩn bóng
Anh hờn: - Đã lỡ ngại ngùng bông
Bao chàng sợ cảnh kề nhau nóng
Cứ phải mình ên ngủ mới nồng!
HỒNG THOẠI 07.10.17

[QUOTE=hồng vy;286402]


Chồng Tôi

Thiếp chẳng đành tâm kể xấu chồng
Nhưng thằng chả tựa khúc giò đông
Mình sai tới chợ mua hành đỏ
Hắn lại vào rương lấy phẩm hồng
Tối ngủ râu chìa như lão chép
Trưa nằm bụng ưởng giống bình bông
Nàng kêu xuống biển thì ra ruộng
Khẽ hỏi tình sao có thể nồng?

Hồng Vy
07-10-2017

Tuyển chồng

Nghe nói Hồng Vi tuyển đức chồng
Diễn Đàn Thi Hữu tụ tề đông
Ý hay Gió Bụi làm hoa giấy
Chữ đẹp Trần Sinh viết thiệp hồng
Dạ Cổ xin phần treo bức ảnh
Van Cà lãnh việc sắp bình bông
Chủ hôn Bác Thoại lo nghi lễ
Lãng Tử được phân rót rượu nồng

Vancali 10.7.17

https://s1.pixxxels.org/6up6vfb0e7/Tuyen_chong.jpg

hồng vy
08-10-2017, 01:18 PM
ĐÊM TRĂNG

Bạn hỏi Ngân Hà sóng vỗ đâu
Cần chi chuyện lớn để u sầu
Êm đềm tiếng nhạc lời yên ả
Rộn rã cung đàn chốn thẳm sâu
Ở đó chàng Ngưu nhìn rõ vợ
Là đây chú Cuội ngẩng cao đầu
Trên trời dưới biển cùng theo nhịp
Vãn cảnh trăng tròn góp trọn câu./.

TXS 08/10/2017


Tửu Sầu

Khuya buồn phố quạnh phải về đâu?
Mượn chút nồng cay để giải sầu
Cứ tưởng men vào đau sẽ cạn
Ngờ đâu rượu uống tủi càng sâu
Hồn luôn tưởng nhớ lần trăng mộng
Dạ mãi chờ mong buổi hẹn đầu
Tửu bện môi mềm thân rã nát
Thơ hoài vẫn rối chẳng thành câu.

Hồng Vy
08-10-2017

TruongVu
08-10-2017, 05:42 PM
ĐÔNG VỀ


Tiễn gót thu rồi lại đón đông
Trời mang rét trải ngập bên đồng
Mây choàng lặng lẽ quanh triền núi
Sóng vỗ âm thầm dọc mé sông
Én lượn ghềnh xa tìm chốn ẩn
Thuyền neo bãi lặng tránh nơi lồng
Cây tàn lá trụi sương mờ phủ
Tẻ nhạt muôn trùng bậu thấy không?


Hồng Vy
04_10_2017





THI SĨ DỎM



Tan vào gió nhẹ lúc hừng đông
Cái lạnh se se cỏ rạc đồng
Chủ lại thong dong ngoài mỏm đá
Dê đà mải miết dưới bờ sông
Say lòng cảnh đẹp vần thơ trỗi
Lạc bước đời vui khúc nhạc lồng
Vẫn biết non nghề thi sĩ dỏm
Tâm hồn lỡ chạm tới hư không .


Trường Xuân Kiều

hồng vy
08-10-2017, 11:25 PM
THI SĨ DỎM

Tan vào gió nhẹ lúc hừng đông
Cái lạnh se se cỏ rạc đồng
Chủ lại thong dong ngoài mỏm đá
Dê đà mải miết dưới bờ sông
Say lòng cảnh đẹp vần thơ trỗi
Lạc bước đời vui khúc nhạc lồng
Vẫn biết non nghề thi sĩ dỏm
Tâm hồn lỡ chạm tới hư không .


Trường Xuân Kiều


http://dep.anh9.com/imgs/131030hinh-nen-desktop-binh-minh-tren-canh-dong-hoa-dep.jpg

Bình Minh

Quả thật mê hồn cảnh rạng đông
Vầng dương sáng đỏ quyện quanh đồng
Sương còn nũng nịu đùa trên lá
Sóng vẫn mơ màng cợt dưới sông
Giữa ruộng bông vàng hương ngát tỏa
Ngoài sân quả thắm vị thơm lồng
Êm đềm gió khẽ cành cây nhịp
Tựa bức tranh ngà có phải không?

Hồng Vy
08-10-2017


Hồng Vy xin cám ơn bạn TruongVu nhiều lắm đã ghé thăm và họa thơ cùng HV

Tran Xuan Sinh
09-10-2017, 07:08 AM
Kén Chồng

Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
Bác Thoại kêu người dự cũng đông
Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

Hồng Vy
05-10-2017

MÌNH ÊN

Lạ nhỉ, nàng Vy báo tuyển chồng
Sao người hưởng ứng chẳng hề đông?
Ông thì vội vã lo rào cổng
Bác lại lăng xăng chặt cắm hồng
Cụ bảo: - Hằng quen tha thẩn bóng
Anh hờn: - Đã lỡ ngại ngùng bông
Bao chàng sợ cảnh kề nhau nóng
Cứ phải mình ên ngủ mới nồng!

HỒNG THOẠI 07.10.17


LẠI MUA CHỒNG

Nàng Vy đã bán lại mua chồng
Các ả đang thì hẹn cũng đông
Kẻ bảo nhà tôi đòi bạc nóng
Người khoe ngoại quốc trả đô hồng
Phen này ắt hẳn lời bao đống
Chỗ ấy e là lãi mấy bông
Ngoảnh mặt làm thinh nào biết rỗng
Ngày đêm lẻ bóng đợi hơi nồng./.

TXS 09/10/2017

HỒNG THOẠI
09-10-2017, 12:52 PM
LẠI MUA CHỒNG

Nàng Vy đã bán lại mua chồng
Các ả đang thì hẹn cũng đông
Kẻ bảo nhà tôi đòi bạc nóng
Người khoe ngoại quốc trả đô hồng
Phen này ắt hẳn lời bao đống
Chỗ ấy e là lãi mấy bông
Ngoảnh mặt làm thinh nào biết rỗng
Ngày đêm lẻ bóng đợi hơi nồng./.

TXS 09/10/2017


GIỮ

Khổ nỗi từ khi có tấm chồng
Vy thường phải dậy lúc hừng đông
Hôm thì lúi húi rình sau cổng
Bữa lại lom khom núp giữa hồng
Cũng tại ông này ham bắt bóng
Do vì lão ấy khoái tầm bông
Tuy già nhưng tật hoài say sóng
Quyết giữ hầu cho hạnh phúc nồng.
HỒNG THOẠI 09.10.17

hồng vy
10-10-2017, 10:55 AM
LẠI MUA CHỒNG

Nàng Vy đã bán lại mua chồng
Các ả đang thì hẹn cũng đông
Kẻ bảo nhà tôi đòi bạc nóng
Người khoe ngoại quốc trả đô hồng
Phen này ắt hẳn lời bao đống
Chỗ ấy e là lãi mấy bông
Ngoảnh mặt làm thinh nào biết rỗng
Ngày đêm lẻ bóng đợi hơi nồng./.

TXS 09/10/2017


GIỮ

Khổ nỗi từ khi có tấm chồng
Vy thường phải dậy lúc hừng đông
Hôm thì lúi húi rình sau cổng
Bữa lại lom khom núp giữa hồng
Cũng tại ông này ham bắt bóng
Do vì lão ấy khoái tầm bông
Tuy già nhưng tật hoài say sóng
Quyết giữ hầu cho hạnh phúc nồng.
HỒNG THOẠI 09.10.17


Lo Gì ?

Dạ thiếp nào đau sẽ mất chồng
Thân này diễm lệ chấn trời đông
Danh lừng cỡ tựa trang kiều nữ
Nghĩa nổi tầm như đấng má hồng
Lắm gã hâm tài nuôi ý mộng
Bao chàng ngưỡng sắc tặng cành bông
Thầy Sinh quẻ bói điềm không nghiệm
Bác Thoại thừa lo phận chẳng nồng.

Hồng Vy
09-10-2017

HỒNG THOẠI
10-10-2017, 01:15 PM
MỪNG SINH NHẬT

Nhân ngày sinh nhật của Hồng Vy
Tặng chút quà suông chẳng lớn gì
Một lẵng hoa kèm vàng bảy kí
Hai bầu rượu gắn hột mười li
Niềm vui rộn rã trùm muôn kỉ
Sức khỏe thênh thang trỗi vạn kì
Chúc bạn trau vần phô tuyệt kĩ
Danh lừng tiếng vọng giới Đường thi.
HỒNG THOẠI 10.10.17

hồng vy
11-10-2017, 03:32 AM
MỪNG SINH NHẬT

Nhân ngày sinh nhật của Hồng Vy
Tặng chút quà suông chẳng lớn gì
Một lẵng hoa kèm vàng bảy kí
Hai bầu rượu gắn hột mười li
Niềm vui rộn rã trùm muôn kỉ
Sức khỏe thênh thang trỗi vạn kì
Chúc bạn trau vần phô tuyệt kĩ
Danh lừng tiếng vọng giới Đường thi.
HỒNG THOẠI 10.10.17

Ghi Ơn

Trông quà bác Thoại gởi mừng Vi
Cảm xúc trào dâng nói được gì?
Nghĩa trọng đo dường hơn vạn kí
Ân nồng sánh tựa cỡ ngàn li
Nguyền tâm giữ chặt lưu tròn kỉ
nhủ dạ ghì lâu đến trọn kì
Sẽ bám chân người trau tứ kĩ
Mong ngày rạng rỡ chốn đàn thi.

Hồng Vy
10-10-2017

Tran Xuan Sinh
11-10-2017, 07:45 PM
Lo Gì ?

Dạ thiếp nào đau sẽ mất chồng
Thân này diễm lệ chấn trời đông
Danh lừng cỡ tựa trang kiều nữ
Nghĩa nổi tầm như đấng má hồng
Lắm gã hâm tài nuôi ý mộng
Bao chàng ngưỡng sắc tặng cành bông
Thầy Sinh quẻ bói điềm không nghiệm
Bác Thoại thừa lo phận chẳng nồng.

Hồng Vy
09-10-2017


CHỬA SAY NỒNG

Cô Van cố giữ đức ông chồng
Sợ hãi đêm dài những tháng đông
Đã chịu nàng Vy cười múa đẹp
Còn chơi bác Thoại vẽ tô hồng
Trần Sinh chẳng thích tay dò vợ
Dạ cổ không màng mũi nút bông
Bạn hữu nhưng mà sao lắm kiểu
Người ưa kẻ dỗi chửa say nồng./.

TXS 11/10/2017

manhky
11-10-2017, 08:18 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22366670_594798827520579_3051696073834720988_n.jpg ?oh=e2861af38a800ce00a1834bc6fdb9b4a&oe=5A6F34FC
GẶP NÀNG

(Ngũ độ thanh)


Mãi tuổi về hưu mới gặp nàng
Sao mà cứ ngỡ thuở còn đang...
Tình vui gửi vận từng tha thiết
Cảnh đẹp cho từ những xốn xang
Nỗi nhớ trào dâng hòa biển bạc
Niềm thương lắng đọng trải hoa vàng
Hương đời trọn kiếp hồn thơ giữ
Khúc nhạc êm đềm vẫn đổ vang.

Mạnh Kỷ
11/10/2017

hồng vy
12-10-2017, 01:29 AM
CHỬA SAY NỒNG

Cô Van cố giữ đức ông chồng
Sợ hãi đêm dài những tháng đông
Đã chịu nàng Vy cười múa đẹp
Còn chơi bác Thoại vẽ tô hồng
Trần Sinh chẳng thích tay dò vợ
Dạ cổ không màng mũi nút bông
Bạn hữu nhưng mà sao lắm kiểu
Người ưa kẻ dỗi chửa say nồng./.

TXS 11/10/2017

Vẫn Nồng

Chẳng biết nàng Vân có sợ chồng?
Vy nào ngại buốt giữa mùa đông
Mền lông khảm phượng choàng thân liễu
Lọng gấm lồng nhung đỡ dáng hồng
Mặc đấng đa tình mê đuổi bướm
Hay phường lãng tử thích vờn bông
Vàng y chính hiệu đâu ngần lửa
Dẫu dạt nghìn phương sắc vẫn nồng.

Hồng Vy
11-10-2017

hồng vy
13-10-2017, 02:36 AM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22366670_594798827520579_3051696073834720988_n.jpg ?oh=e2861af38a800ce00a1834bc6fdb9b4a&oe=5A6F34FC
GẶP NÀNG

(Ngũ độ thanh)


Mãi tuổi về hưu mới gặp nàng
Sao mà cứ ngỡ thuở còn đang...
Tình vui gửi vận từng tha thiết
Cảnh đẹp cho từ những xốn xang
Nỗi nhớ trào dâng hòa biển bạc
Niềm thương lắng đọng trải hoa vàng
Hương đời trọn kiếp hồn thơ giữ
Khúc nhạc êm đềm vẫn đổ vang.

Mạnh Kỷ
11/10/2017



http://www.lediemchihue.com/wp-content/uploads/2015/08/trang.jpg?w=300

Đêm Sầu

Buồn đêm nguyệt úa phủ thân nàng
Bóng vỡ se nhầu thuở mộng đang...
Đã hết từng hôm cười rộn rã
Nào còn những buổi bước xênh xang
Sương ngàn lắng ủ vầng trăng ngọc
Biển sóng vờn che mảnh đá vàng
Để liễu canh trường buông nhánh rủ
Muôn trùng tủi nhịp cõi lòng vang.

Hồng Vy
12-10-2017

Tran Xuan Sinh
13-10-2017, 06:52 AM
Vẫn Nồng

Chẳng biết nàng Vân có sợ chồng?
Vy nào ngại buốt giữa mùa đông
Mền lông khảm phượng choàng thân liễu
Lọng gấm lồng nhung đỡ dáng hồng
Mặc đấng đa tình mê đuổi bướm
Hay phường lãng tử thích vờn bông
Vàng y chính hiệu đâu ngần lửa
Dẫu dạt nghìn phương sắc vẫn nồng.

Hồng Vy


11-10-2017



KHEN NÀNG VY

Quá giỏi Nàng Vy họa chữ chồng
Xem bài đã gửi thật là đông
Nào trông phạm lỗi thay từ mới
Vẫn biết tìm câu trải bộ hồng
Ngó mãi thơ người hay tựa nhạc
Theo hoài nghĩa bạn xốp nhe bông
Phen này nhật định về buôn rổ
Để đựng lời thanh (thanks) giữ ấm nồng./.

TXS 13/10/2017

vancali96
13-10-2017, 07:41 AM
Vẫn Nồng

Chẳng biết nàng Vân có sợ chồng?
Vy nào ngại buốt giữa mùa đông
Mền lông khảm phượng choàng thân liễu
Lọng gấm lồng nhung đỡ dáng hồng
Mặc đấng đa tình mê đuổi bướm
Hay phường lãng tử thích vờn bông
Vàng y chính hiệu đâu ngần lửa
Dẫu dạt nghìn phương sắc vẫn nồng.

Hồng Vy
11-10-2017

KHEN NÀNG VY

Quá giỏi Nàng Vy họa chữ chồng
Xem bài đã gửi thật là đông
Nào trông phạm lỗi thay từ mới
Vẫn biết tìm câu trải bộ hồng
Ngó mãi thơ người hay tựa nhạc
Theo hoài nghĩa bạn xốp nhe bông
Phen này nhật định về buôn rổ
Để đựng lời thanh (thanks) giữ ấm nồng./.

TXS 13/10/2017

Căn tu

Nghe lời phụ mẫu bước theo chồng
Mới đó vậy mà đã mấy đông
Cuộc sống an lành như ánh nguyệt
Tình duyên hạnh phúc tựa mây hồng
Bao ngày rực rỡ tươi màu nắng
Cả tháng huy hoàng đẹp sắc bông
Quí bạn thường khen người tốt số
Căn tu kiếp trước đượm hương nồng

Vancali 10.12.17

https://s1.pixxxels.org/2ttmas8wtb/Can_tu.jpg

hồng vy
14-10-2017, 01:47 AM
KHEN NÀNG VY

Quá giỏi Nàng Vy họa chữ chồng
Xem bài đã gửi thật là đông
Nào trông phạm lỗi thay từ mới
Vẫn biết tìm câu trải bộ hồng
Ngó mãi thơ người hay tựa nhạc
Theo hoài nghĩa bạn xốp nhe bông
Phen này nhật định về buôn rổ
Để đựng lời thanh (thanks) giữ ấm nồng./.

TXS 13/10/2017

Căn tu

Nghe lời phụ mẫu bước theo chồng
Mới đó vậy mà đã mấy đông
Cuộc sống an lành như ánh nguyệt
Tình duyên hạnh phúc tựa mây hồng
Bao ngày rực rỡ tươi màu nắng
Cả tháng huy hoàng đẹp sắc bông
Quí bạn thường khen người tốt số
Căn tu kiếp trước đượm hương nồng

Vancali 10.12.17




Ngại

Bởi muốn niềm vui được chất chồng
Sao thầy nỡ ghẹo chỗ người đông?
Làm Vy ngớ ngẩn mình tê cứng
Để thiếp trầm tư mặt đỏ hồng
Tứ trải đâu ngời so với ngọc
Vần đan chẳng mượt sánh bằng bông
Khen này quá tải không đành nhận
Chỉ ước đời xem vẫn thấy nồng.

Hồng Vy
13-10-2017

hồng vy
14-10-2017, 02:29 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-nSeCpAy50W4/WBN2W8TukJI/AAAAAAAACIs/iVlbXnf59ccaQ-WmbblobWL_AB46tNyEgCLcB/s1600/tho-bien-co-don.jpg

Chạnh Lòng

Cuối bãi chiều trông nhạn dõi bầy
Nghe lòng ứ đọng nỗi buồn lây
Dòng xưa sóng vỗ bờ loang kín
Bến cũ thuyền neo gió phủ đầy
Lặng lẽ sầu đan luồng bọt biển
Âm thầm tủi quyện cánh bèo mây
Thương về kỷ niệm hồn sâu lắng
Vạn nhớ trào dâng trải chốn nầy.

Hồng Vy
13-10-2017

hồng vy
16-10-2017, 12:17 AM
https://us.123rf.com/450wm/subbotina/subbotina1409/subbotina140900030/31937235-autumn-scene-fall-trees-and-leaves-in-sun-light.jpg


Nhờ Mây

Mây này ! chớ đọng giữa tầng không
Hãy tỏa vầng lay trải chút nồng
Để áng thu choàng đan giấc mộng
cho làn nắng quyện điểm vườn bông
Ngời xem biển hát bừng muôn ngã
Khẽ thấy rừng ca nhịp khắp đồng
Bướm đảo ong vờn khoe sắc gợi
Tôn màu óng ả ngưỡng hồn trông.

Hồng Vy
15-10-2017

HỒNG THOẠI
16-10-2017, 12:53 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-nSeCpAy50W4/WBN2W8TukJI/AAAAAAAACIs/iVlbXnf59ccaQ-WmbblobWL_AB46tNyEgCLcB/s1600/tho-bien-co-don.jpg

Chạnh Lòng

Cuối bãi chiều trông nhạn dõi bầy
Nghe lòng ứ đọng nỗi buồn lây
Dòng xưa sóng vỗ bờ loang kín
Bến cũ thuyền neo gió phủ đầy
Lặng lẽ sầu đan luồng bọt biển
Âm thầm tủi quyện cánh bèo mây
Thương về kỷ niệm hồn sâu lắng
Vạn nhớ trào dâng trải chốn nầy.

Hồng Vy
13-10-2017




VẠ

Từ em đã quyết xẻ đôi bầy
Số phận hai người tất vạ lây
Nỗi khổ âm thầm trương muốn đẫy
Niềm đau lặng lẽ bám theo đầy
Âu sầu ngó mực nhòe trang giấy
Khắc khoải nghe đời nhẹ áng mây
Cố nén thương tâm mà trỗi dậy
Bườn qua giai đoạn khó khăn này.
HỒNG THOẠI 16.10.17

hồng vy
16-10-2017, 11:59 PM
VẠ

Từ em đã quyết xẻ đôi bầy
Số phận hai người tất vạ lây
Nỗi khổ âm thầm trương muốn đẫy
Niềm đau lặng lẽ bám theo đầy
Âu sầu ngó mực nhòe trang giấy
Khắc khoải nghe đời nhẹ áng mây
Cố nén thương tâm mà trỗi dậy
Bườn qua giai đoạn khó khăn này.
HỒNG THOẠI 16.10.17

Đơn Sầu

Nhìn ong bướm lượn mãi chung bầy
Khẽ hỏi sao lòng khỏi nghẹn lây
Vẫn cánh hoa tàn bên gió lạnh
Hoài thân lá rụng giữa thu đầy
Muôn lần nhớ dậy len hồn liễu
Lắm buổi thương về quyện tóc mây
Xót phận hồng nhan dòng lệ chảy
Buồn đau tỏa kín cả phương nầy.

Hồng Vy
16-10-2017

vancali96
17-10-2017, 09:04 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=286719#post286719)

https://lh3.googleusercontent.com/-nSeCpAy50W4/WBN2W8TukJI/AAAAAAAACIs/iVlbXnf59ccaQ-WmbblobWL_AB46tNyEgCLcB/s1600/tho-bien-co-don.jpg

Chạnh Lòng

Cuối bãi chiều trông nhạn dõi bầy
Nghe lòng ứ đọng nỗi buồn lây
Dòng xưa sóng vỗ bờ loang kín
Bến cũ thuyền neo gió phủ đầy
Lặng lẽ sầu đan luồng bọt biển
Âm thầm tủi quyện cánh bèo mây
Thương về kỷ niệm hồn sâu lắng
Vạn nhớ trào dâng trải chốn nầy.

Hồng Vy
13-10-2017






VẠ

Từ em đã quyết xẻ đôi bầy
Số phận hai người tất vạ lây
Nỗi khổ âm thầm trương muốn đẫy
Niềm đau lặng lẽ bám theo đầy
Âu sầu ngó mực nhòe trang giấy
Khắc khoải nghe đời nhẹ áng mây
Cố nén thương tâm mà trỗi dậy
Bườn qua giai đoạn khó khăn này.
HỒNG THOẠI 16.10.17




Đơn Sầu

Nhìn ong bướm lượn mãi chung bầy
Khẽ hỏi sao lòng khỏi nghẹn lây
Vẫn cánh hoa tàn bên gió lạnh
Hoài thân lá rụng giữa thu đầy
Muôn lần nhớ dậy len hồn liễu
Lắm buổi thương về quyện tóc mây
Xót phận hồng nhan dòng lệ chảy
Buồn đau tỏa kín cả phương nầy.

Hồng Vy
16-10-2017

Trăng úa

Dưới suối đàn voi tiếng gọi bầy
Cô phòng thiếu nữ mắt sầu lây
Nhìn đôi ngỗng lội an nhàn lắm
Thấy cặp chim bay hạnh phúc đầy
Chợt oán thuyền xưa nơi góc bể
Đâm hờn bến cũ chốn chân mây
Sao người lỗi hẹn làm trăng úa
Để lúc về đêm nhớ thế này

Vancali 10.16.17

https://s1.pixxxels.org/64axr8ltgv/Trang_ua.jpg

Tran Xuan Sinh
17-10-2017, 09:10 AM
Chạnh Lòng

Cuối bãi chiều trông nhạn dõi bầy
Nghe lòng ứ đọng nỗi buồn lây
Dòng xưa sóng vỗ bờ loang kín
Bến cũ thuyền neo gió phủ đầy
Lặng lẽ sầu đan luồng bọt biển
Âm thầm tủi quyện cánh bèo mây
Thương về kỷ niệm hồn sâu lắng
Vạn nhớ trào dâng trải chốn nầy.

Hồng Vy
13-10-2017



https://s1.pixxxels.org/5ghdjdk2fz/Trang_ua.jpg



NỖI LÒNG

Vời trông ngọn sóng cũng theo bầy
Nghĩ đến con thuyền phải chịu lây
Biển rộng sương mù luôn giữ kín
Trời cao bão tố chợt loang đầy
Âu sầu thả lưới nhiều rong chạc
Ảo não giăng buồm lặng gió mây
Những bạn nghề ngư đều khốn khổ
Trào dâng nỗi nhớ ở nơi nầy./.

TXS 17/10/2017

vancali96
18-10-2017, 07:38 AM
Nổi Tiếng

( Họa Vui )

Dạo nhỏ nàng Vân thích tụ bầy
Anh Hồng-T cũng muốn rộn ràng lây
Chàng vai chú rễ cài hoa thắm
Ả phận nàng dâu trải mộng đầy
Quậy phá hò la rần mọi ngã
Nô đùa chạy nhảy vút nghìn mây
Làng trên ngõ dưới đều rung động
Tiếng nổi lừng vang tỏa phố nầy.

Hồng Vy
17-10-2017

https://s1.pixxxels.org/7f3dpwplof/Tuoi_ngoc.jpg

hồng vy
19-10-2017, 10:40 AM
10. ƯỚC HẸN

Kỷ niệm thu nào hỏi nhớ không
Mùa hoa sữa ngọt gió đưa nồng
Vương tà lụa biếc hương bồng nẻo
Lắng giọt trăng ngời ánh nõn bông
Hứa giữ ân tình sâu tựa biển
Thề vun đạo nghĩa vững như đồng
Ai người ước hẹn câu vàng đá
Để kẻ yêu khờ mãi đợi trông!

Nguyên Xuân
18/10/2017



Đêm Sầu Lắng

Đêm thường nhớ lẻn cợt phòng không
Gợi cõi hồn đau mắt lệ nồng
Mãi tiếc thu nào say ánh nguyệt
Còn thương buổi ấy đợi vườn bông
Ân tình vẫn đọng treo đầu ngõ
Kỷ niệm hoài reo vọng cuối đồng
Khắc khoải tim thầm đan hẹn cũ
Để những canh trường mỏi dạ trông.



Hồng Vy
18-10-2017

hồng vy
20-10-2017, 03:19 AM
HAI BÀ TRƯNG
Anh hùng dân tộc Việt Nam

Nề chi phận liễu với xiêm hồng
Sức thánh oai thần dựng chiến công
Điện chúa uy nghi dòng Lạc Việt
Bành voi lẫm liệt giống Tiên Rồng
Nam nhi hổ thẹn xin quỳ gối
Nữ tử hiên ngang nguyện xổ lồng
Tiếng trống Mê Linh bừng khắp cõi
Thù nhà nợ nước đã khai thông.

BXP 12.6.2016


Anh Hùng Nhi Nữ

Mặc số phần mang kiếp liễu hồng
Sa trường khắp nẻo vẫn lừng công
Điều quân dụng võ oai dường thánh
Khiển tướng bày mưu mãnh tựa rồng
Giặc hãi còng đuôi tìm chốn ẩn
Thù lo thụt cổ tránh nơi lồng
Trưng hùng Nhị Trắc ngời muôn thuở
Nghĩa trả ân đền mệnh đã thông.

Hồng Vy
20-10-2017

hồng vy
21-10-2017, 01:26 AM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Bốn bể thiên duyên bắc nhịp cầu
Phương trời xa lạ đã quen nhau
Đường thi xướng họa buông phiền khổ
Lục bát giao lưu xả não sầu
Gửi đến lời hay nên nghĩa nặng
Nhận về ý đẹp để tình sâu
Nhân hòa thân ái gieo con chữ
Cho những hoa thơ nở thắm màu.

BXP 19/10/2017


Nối Tình Thi Hữu

Tứ bện vần gieo chữ nối cầu
Thi đàn xướng họa thòa lòng nhau
Nồng lưu bốn bể xây niềm thắm
Ấm trải nghìn phương giải nỗi sầu
Bạn gởi lời hay hồn tỏa sáng
Ta dồn ý đẹp dạ ghì sâu
Hòa giao xiết chặt vòng thân hữu
Thả cõi lòng say rạng rỡ màu.

Hồng Vy
20-10-2017

HỒNG THOẠI
21-10-2017, 06:37 PM
Nối Tình Thi Hữu

Tứ bện vần gieo chữ nối cầu
Thi đàn xướng họa thòa lòng nhau
Nồng lưu bốn bể xây niềm thắm
Ấm trải nghìn phương giải nỗi sầu
Bạn gởi lời hay hồn tỏa sáng
Ta dồn ý đẹp dạ ghì sâu
Hòa giao xiết chặt vòng thân hữu
Thả cõi lòng say rạng rỡ màu.

Hồng Vy
20-10-2017






DUYÊN

Nhờ duyên nối nhịp lẫn xây cầu
Bằng hữu thi đàn mới gặp nhau
Dốc ruột cùng gan chia chuyện nẫu
Mời ta với bạn sẻ cơn sầu
Tình thâm đã quyện càng che xấu
Nghĩa trọng đà hòa tất thấm sâu
Rạng rỡ như chòm sao Bắc đẩu
Bườn qua nghịch cảnh mãi tươi màu.
HỒNG THOẠI 21.10.17

vancali96
21-10-2017, 07:47 PM
NỖI LÒNG

Vời trông ngọn sóng cũng theo bầy
Nghĩ đến con thuyền phải chịu lây
Biển rộng sương mù luôn giữ kín
Trời cao bão tố chợt loang đầy
Âu sầu thả lưới nhiều rong chạc
Ảo não giăng buồm lặng gió mây
Những bạn nghề ngư đều khốn khổ
Trào dâng nỗi nhớ ở nơi nầy./.

TXS 17/10/2017

Mơ Xuân

Cánh én trời cao lượn cả bầy
Xuân về vạn vật cũng vui lây
Trong nhà câu liễn đà chưng khắp
Dưới phố đèn hoa lại bán đầy
Pháo đỏ phơi mình trêu hạt nắng
Mai vàng khoe sắc với làn mây
Cho hồn lãng tử nhiều vương vấn
Tết đến lang thang đất khách nầy !

Vancali 10.21,17

Tran Xuan Sinh
22-10-2017, 08:44 AM
Nổi Tiếng
(Họa Vui)

Dạo nhỏ nàng Vân thích tụ bầy
Anh Hồng-T cũng muốn rộn ràng lây
Chàng vai chú rễ cài hoa thắm
Ả phận nàng dâu trải mộng đầy
Quậy phá hò la rần mọi ngã
Nô đùa chạy nhảy vút nghìn mây
Làng trên ngõ dưới đều rung động
Tiếng nổi lừng vang tỏa phố nầy.

Hồng Vy
17-10-2017



Mơ Xuân

Cánh én trời cao lượn cả bầy
Xuân về vạn vật cũng vui lây
Trong nhà câu liễn đà chưng khắp
Dưới phố đèn hoa lại bán đầy
Pháo đỏ phơi mình trêu hạt nắng
Mai vàng khoe sắc với làn mây
Cho hồn lãng tử nhiều vương vấn
Tết đến lang thang đất khách nầy!

Vancali 10.21,17



THÂN GIÀ

Già nua lỗi bệnh cứ theo bầy
Cảm cúm thông thường lại dễ lây
Tiết Hạ khô cằn luôn nóng dữ
Mùa Thu ẩm ướt cũng đau đầy
Xuân về lắm việc tưng bừng hội
Đông đến bao ngày lạnh lẽo mây
Khí hậu đôi lần gây khổ não
Đành tâm chỉ biết trụ nơi nầy./.

TXS 22/10/2017

hồng vy
22-10-2017, 12:48 PM
DUYÊN

Nhờ duyên nối nhịp lẫn xây cầu
Bằng hữu thi đàn mới gặp nhau
Dốc ruột cùng gan chia chuyện nẫu
Mời ta với bạn sẻ cơn sầu
Tình thâm đã quyện càng che xấu
Nghĩa trọng đà hòa tất thấm sâu
Rạng rỡ như chòm sao Bắc đẩu
Bườn qua nghịch cảnh mãi tươi màu.
HỒNG THOẠI 21.10.17


Nổ
( Họa vui )

Chảnh điệu Vân-Vy chấn địa cầu
Dung ngời sắc điểm cỡ bằng nhau
Vàng son kín tủ chưa hề thiếu
Gấm lụa đầy rương chẳng biết sầu
Diện đẹp yêu đời tâm tỏa sáng
Chơi ngầu hiểu chuyện nghĩa nồng sâu
Mày râu bốn bể đem lòng ước
Mãi được cùng em mộng thắm màu

Hồng Vy
22-10-2017

buixuanphuong09
22-10-2017, 01:13 PM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Bốn bể thiên duyên bắc nhịp cầu
Phương trời xa lạ đã quen nhau
Đường thi xướng họa buông phiền khổ
Lục bát giao lưu xả não sầu
Gửi đến lời hay nên nghĩa nặng
Nhận về ý đẹp để tình sâu
Nhân hòa thân ái gieo con chữ
Cho những hoa thơ nở thắm màu.

BXP 19/10/2017

Nối Tình Thi Hữu

Tứ bện vần gieo chữ nối cầu
Thi đàn xướng họa thòa lòng nhau
Nồng lưu bốn bể xây niềm thắm
Ấm trải nghìn phương giải nỗi sầu
Bạn gởi lời hay hồn tỏa sáng
Ta dồn ý đẹp dạ ghì sâu
Hòa giao xiết chặt vòng thân hữu
Thả cõi lòng say rạng rỡ màu.

Hồng Vy
20-10-2017

DUYÊN

Nhờ duyên nối nhịp lẫn xây cầu
Bằng hữu thi đàn mới gặp nhau
Dốc ruột cùng gan chia chuyện nẫu
Mời ta với bạn sẻ cơn sầu
Tình thâm đã quyện càng che xấu
Nghĩa trọng đà hòa tất thấm sâu
Rạng rỡ như chòm sao Bắc đẩu
Bườn qua nghịch cảnh mãi tươi màu.

HỒNG THOẠI 21.10.17

MÁI ẤM CỦA TA

Gió bão không ngăn bởi có cầu
Đem tình thân ái đến thăm nhau
Câu thơ họa xướng chia phiền muộn
Áng phú giao lưu sẻ não sầu
Cần mẫn trau từ duyên mãi đẹp
Kiên trì gọt chữ nghĩa càng sâu
Nguyên Tiêu giữ vững ngày Xuân hội
Để bốn mùa hoa thắm sắc màu.

BXP 22/10/2017
Cảm ơn Hồng Vy đã họa thơ

hồng vy
22-10-2017, 03:49 PM
Mừng Sinh Nhật

Vụng gởi đôi lời chúc Bụi đây
Mừng sinh nhật chú mộng luôn đầy
Gia đình phước đến nồng tươi nẻo
Cuộc sống may về thắm rạng mây
Nghĩa trải thi đàn say hội ngộ
Tình trao bạn hữu đắm xum vầy
Thơ ngời sáng tỏa muôn lòng ngưỡng
Mãi khiến cho đời ngất dạ lây.

Hồng Vy

vancali96
22-10-2017, 09:09 PM
Nổ
( Họa vui )

Chảnh điệu Vân-Vy chấn địa cầu
Dung ngời sắc điểm cỡ bằng nhau
Vàng son kín tủ chưa hề thiếu
Gấm lụa đầy rương chẳng biết sầu
Diện đẹp yêu đời tâm tỏa sáng
Chơi ngầu hiểu chuyện nghĩa nồng sâu
Mày râu bốn bể đem lòng ước
Mãi được cùng em mộng thắm màu

Hồng Vy
22-10-2017

Tình lỡ
( Họa vui )

Vy theo kiệu đỏ khuất bên cầu
Đã hết trăng thề bước có nhau
Để phải con đường thêm nuối tiếc
Làm cho cánh bướm đến vương sầu
Người đi vui thú cung đàn nổi
Kẻ ở u buồn ngấn lệ sâu
Bỏ lại trường xưa cùng kỷ niệm
Giờ đây bến cũ cảnh phai màu

Vancali 10.22.17

buixuanphuong09
23-10-2017, 08:28 AM
NỔ
( Họa vui )

Chảnh điệu Vân-Vy chấn địa cầu
Dung ngời sắc điểm cỡ bằng nhau
Vàng son kín tủ chưa hề thiếu
Gấm lụa đầy rương chẳng biết sầu
Diện đẹp yêu đời tâm tỏa sáng
Chơi ngầu hiểu chuyện nghĩa nồng sâu
Mày râu bốn bể đem lòng ước
Mãi được cùng em mộng thắm màu

Hồng Vy
22-10-2017

Tình lỡ
( Họa vui )

Vy theo kiệu đỏ khuất bên cầu
Đã hết trăng thề bước có nhau
Để phải con đường thêm nuối tiếc
Làm cho cánh bướm đến vương sầu
Người đi vui thú cung đàn nổi
Kẻ ở u buồn ngấn lệ sâu
Bỏ lại trường xưa cùng kỷ niệm
Giờ đây bến cũ cảnh phai màu

Vancali 10.22.17 PHẬT TỬ TẠI GIA

Nghe sư biết đủ chẳng kêu cầu
Phật tử về chùa yêu quý nhau
Tứ Đế là đường thân thoát khổ
Ba tâm ấy nẻo trí xua sầu
Kiên trì học Pháp nghiền cho thấu
Nhẫn nại xem kinh hiểu thật sâu
Xả giận buông tham lòng nhẹ nhõm
An nhiên cuộc sống đẹp muôn màu.

BXP 23.10.2017

HỒNG THOẠI
23-10-2017, 01:03 PM
Bẽ Bàng

Rộn mảnh vườn xưa én lượn bầy
Sao lòng chỉ thấy bẽ bàng lây
Buồn thân mộng chảy bên dòng lạnh
Xót liễu cành treo giữa nắng đầy
Gió mãi xoay tròn khoanh bóng nguyệt
Mưa hoài phủ kín quyện tầng mây
Niềm thương kỷ niệm đâu nào cạn
Vẫn xéo từng cơn cõi dạ nầy.

Hồng Vy
22-10-2017



THỦ LĨNH

Dạo nhỏ Hồng Vy thủ lĩnh bầy
Chiêu trò hấp dẫn bạn bè lây
Bày nam lấy bút tô mày đẫy
Xúi nữ dùng son kẻ miệng đầy
Lúc vẽ người trông càng đẹp gái
Khi viền mặt ngó lại bồng mây
Từ năm lớp sáu đà quen vậy
Rất giỏi về môn mĩ thuật nầy.
HỒNG THOẠI 23.10.17

manhky
23-10-2017, 06:31 PM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600013846999077&set=a.130050760662057.1073741826.100009714014480&type=3
THĂM ĐÀ LẠT


Cảm thấy đời ta thỏa những ngày
Thăm Đà Lạt phố tỏ niềm say
Sương vờn ngọn núi hoa rừng đượm
Thác rải sườn non mộng bể dày
Nhẹ nhõm câu hòa tình lắng đọng
Âm thầm tứ thả nghĩa trào bay
Gương ngời lịch sử còn lưu mãi
Bức họa ngàn năm rạng rỡ bày.

Mạnh Kỷ
23/10/2017

Lệ Hà
23-10-2017, 07:44 PM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600013846999077&set=a.130050760662057.1073741826.100009714014480&type=3
THĂM ĐÀ LẠT


Cảm thấy đời ta thỏa những ngày
Thăm Đà Lạt phố tỏ niềm say
Sương vờn ngọn núi hoa rừng đượm
Thác rải sườn non mộng bể dày
Nhẹ nhõm câu hòa tình lắng đọng
Âm thầm tứ thả nghĩa trào bay
Gương ngời lịch sử còn lưu mãi
Bức họa ngàn năm rạng rỡ bày.

Mạnh Kỷ
23/10/2017


THĂM XỨ NGÀN HOA

Ngàn hoa xứ sở chọn bao ngày
Rực rỡ lưu dòng cảnh thấy say
Mộng thả cành ươm nhìn lũng thắm
Tình trao nụ điểm ngắm thông dày
Êm đềm đợi suối dìu sương rải
Lặng lẽ trông ghềnh thả gió bay
Lịch sử càng yêu lòng khắc mãi
Chiều thu mát mẻ họa thơ bày.

23/10/2017
Lệ Hà

hồng vy
23-10-2017, 10:08 PM
THỦ LĨNH

Dạo nhỏ Hồng Vy thủ lĩnh bầy
Chiêu trò hấp dẫn bạn bè lây
Bày nam lấy bút tô mày đẫy
Xúi nữ dùng son kẻ miệng đầy
Lúc vẽ người trông càng đẹp gái
Khi viền mặt ngó lại bồng mây
Từ năm lớp sáu đà quen vậy
Rất giỏi về môn mĩ thuật nầy.
HỒNG THOẠI 23.10.17

Vạ Lây

Ngày xưa Bác Thoại cũng mê bầy
Ngặt nỗi hay thường mắc họa lây
Bị xúi vô vườn chôm mận đỏ
Bày đi xuống ruộng dãi mưa đầy
Bao lần mẹ dỗi vờn roi nhựa
Lắm bận cha buồn thưởng chổi mây
Bỏng đít bầm mông nào biết sợ
Hoài luôn vẫn giữ thú chơi nầy.

Hồng Vy
23-10-2017

hồng vy
23-10-2017, 10:22 PM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600013846999077&set=a.130050760662057.1073741826.100009714014480&type=3
THĂM ĐÀ LẠT


Cảm thấy đời ta thỏa những ngày
Thăm Đà Lạt phố tỏ niềm say
Sương vờn ngọn núi hoa rừng đượm
Thác rải sườn non mộng bể dày
Nhẹ nhõm câu hòa tình lắng đọng
Âm thầm tứ thả nghĩa trào bay
Gương ngời lịch sử còn lưu mãi
Bức họa ngàn năm rạng rỡ bày.

Mạnh Kỷ
23/10/2017


Mê Đà Lạt

Người đi thưởng ngoạn đã dăm ngày
Cảnh sắc nghe tường dạ ngất say
Khẽ ước mong lần chiêm xứ đẹp
Thầm mơ mộng buổi dạo sương dày
Trông dòng suối mượt êm đềm chảy
Ngắm mảnh thu vàng óng ả bay
Để áng thơ nồng lưu loát trải
Ngàn hương lộng lẫy nước non bày.

Hồng Vy
23-10-2017

vancali96
24-10-2017, 07:40 AM
Vạ Lây

Ngày xưa Bác Thoại cũng mê bầy
Ngặt nỗi hay thường mắc họa lây
Bị xúi vô vườn chôm mận đỏ
Bày đi xuống ruộng dãi mưa đầy
Bao lần mẹ dỗi vờn roi nhựa
Lắm bận cha buồn thưởng chổi mây
Bỏng đít bầm mông nào biết sợ
Hoài luôn vẫn giữ thú chơi nầy.

Hồng Vy
23-10-2017

http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/db43c148.gif

Kỷ niệm xưa

Nhớ mãi ngày thơ khoái tụ bầy
Có người mắng vốn bị đòn lây
Khi thời mận hái sâu bu kín
Lúc lại dừa leo kiến phủ đầy
Bị cấm chơi bài xa cóc ổi
Nếu còn đánh đũa chịu mười roi
Còn đâu tuổi ngọc thời niên thiếu
Lưu bút hằng ghi kỷ niệm nầy

Vancali 10.23.17


https://s1.pixxxels.org/35zn166s8f/Ky_niem_xua.jpg

HỒNG THOẠI
24-10-2017, 11:59 AM
Nổ
( Họa vui )

Chảnh điệu Vân-Vy chấn địa cầu
Dung ngời sắc điểm cỡ bằng nhau
Vàng son kín tủ chưa hề thiếu
Gấm lụa đầy rương chẳng biết sầu
Diện đẹp yêu đời tâm tỏa sáng
Chơi ngầu hiểu chuyện nghĩa nồng sâu
Mày râu bốn bể đem lòng ước
Mãi được cùng em mộng thắm màu

Hồng Vy
22-10-2017


THỎA HIỆP

Vân - Vy đối mặt ở trên cầu
Cái đẹp muôn đời chẳng nhượng nhau
Tám lạng vàng đeo cô nỏ giấu
Nửa cân lụa khoác chị không sầu
Nhìn qua hẻm núi nghe lòng nẫu
Ngó lại chân mình thấy vực sâu
Nếu đọ - cùng rơi vào mõm sấu
Người lui một bước đặng nguyên màu.
HỒNG THOẠI 24.10.17

HỒNG THOẠI
24-10-2017, 12:12 PM
Mê Đà Lạt

Người đi thưởng ngoạn đã dăm ngày
Cảnh sắc nghe tường dạ ngất say
Khẽ ước mong lần chiêm xứ đẹp
Thầm mơ mộng buổi dạo sương dày
Trông dòng suối mượt êm đềm chảy
Ngắm mảnh thu vàng óng ả bay
Để áng thơ nồng lưu loát trải
Ngàn hương lộng lẫy nước non bày.

Hồng Vy
23-10-2017




TÁN THƯỞNG

Phố núi mù sương bỗng một ngày
Tưng bừng náo nhiệt ối người say
Mùi hương dìu dịu về len đẫy
Ánh mắt long lanh bủa quyện dày
Lắm cụ du hồn sung sướng nhảy
Bao chàng thả trí hả hê bay
Vui tràn điệu múa đang cuồng dậy
Tán thưởng nàng Vy sắc đẹp bày.
HỒNG THOẠI 24.10.17

buixuanphuong09
24-10-2017, 01:01 PM
THIẾU NỮ

Vành nón nghiêng che cặp má hường
Mắt huyền ẩn dấu sợi tơ vương
Tóc mây óng ả phơi màu nắng
Tà áo lung linh nhuốm bụi đường
Diễm lệ khuôn trăng khơi đắm đuối
Dịu dàng nét ngọc gợi yêu thương
Hồn nhiên tuổi trẻ say tình mộng
Tưởng nhớ về ai một mái trường.

BXP 23/10/2017
Viết mấy câu vui cho lòng già trẻ lại, mời Hồng Vy họa vui

hồng vy
25-10-2017, 02:20 AM
THỎA HIỆP

Vân - Vy đối mặt ở trên cầu
Cái đẹp muôn đời chẳng nhượng nhau
Tám lạng vàng đeo cô nỏ giấu
Nửa cân lụa khoác chị không sầu
Nhìn qua hẻm núi nghe lòng nẫu
Ngó lại chân mình thấy vực sâu
Nếu đọ - cùng rơi vào mõm sấu
Người lui một bước đặng nguyên màu.
HỒNG THOẠI 24.10.17


Khéo Lo

Tỷ muội Vân-Vy đã nhất cầu
Ai đời liễu thắm đọ cùng nhau ?
Mày râu mới thấy hồn mê mệt
Phái nữ vừa trông dạ chớm sầu
Vóc điểm hương trời dung rực sáng
Tâm hòa sắc biển đức ngời sâu
Làng trên xóm dưới muôn người mộ
Bác Thoại hoài lo phẩm chẳng màu.

Hồng Vy
24-10-2017

hồng vy
25-10-2017, 02:29 AM
THIẾU NỮ

Vành nón nghiêng che cặp má hường
Mắt huyền ẩn dấu sợi tơ vương
Tóc mây óng ả phơi màu nắng
Tà áo lung linh nhuốm bụi đường
Diễm lệ khuôn trăng khơi đắm đuối
Dụi dàng nét ngọc gợi yêu thương
Hồn nhiên tuổi trẻ say tình mộng
Tưởng nhớ về ai một mái trường.

BXP 23/10/2017
Viết mấy câu vui cho lòng già trẻ lại, mời Hồng Vy họa vui


Tình Vẫn Vương

Khẽ hỏi trời sao nỡ đọa hường?
Tơ lòng mãi gánh giọt buồn vương
Sầu duyên phận mỏng đời chia ngã
Xót mảnh vườn xưa ngõ cách đường
Sóng vỗ bên bờ gieo nỗi nhớ
Chim vờn giữa gió vọng lời thương
Người xa kẻ khóc tình ly biệt
Để dạ hoài đong khúc đoạn trường.

Hồng Vy
24-10-2017

buixuanphuong09
25-10-2017, 08:27 AM
THIẾU NỮ

Vành nón nghiêng che cặp má hường
Mắt huyền ẩn dấu sợi tơ vương
Tóc mây óng ả phơi màu nắng
Tà áo lung linh nhuốm bụi đường
Diễm lệ khuôn trăng khơi đắm đuối
Dụi dàng nét ngọc gợi yêu thương
Hồn nhiên tuổi trẻ say tình mộng
Tưởng nhớ về ai một mái trường.

BXP 23/10/2017

Tình Vẫn Vương

Khẽ hỏi trời sao nỡ đọa hường?
Tơ lòng mãi gánh giọt buồn vương
Sầu duyên phận mỏng đời chia ngã
Xót mảnh vườn xưa ngõ cách đường
Sóng vỗ bên bờ gieo nỗi nhớ
Chim vờn giữa gió vọng lời thương
Người xa kẻ khóc tình ly biệt
Để dạ hoài đong khúc đoạn trường.

Hồng Vy
24-10-2017

HOÀI NIỆM

Cặp má em yêu cứ ửng hường
Sợi tình dang dở mãi còn vương
Bằng lăng thuở ấy đang tươi nụ
Phượng vỹ ngày nay vẫn đỏ đường
Khắc khoải đền Quan đằm nỗi nhớ
Bồi hồi bến Trấn* nặng niềm thương
Sáu mươi năm lẻ luôn hoài mộng
Tay nắm tay nhau bước đến trường.

BXP 25.10.2017
* Đền Quan Thánh. Bến Trấn thật ra chỉ là chỗ đậu thuyền ở chùa Trấn Quốc cho thuê du ngoạn Hồ Tây.

vancali96
25-10-2017, 08:32 AM
Nổ
( Họa vui )

Chảnh điệu Vân-Vy chấn địa cầu
Dung ngời sắc điểm cỡ bằng nhau
Vàng son kín tủ chưa hề thiếu
Gấm lụa đầy rương chẳng biết sầu
Diện đẹp yêu đời tâm tỏa sáng
Chơi ngầu hiểu chuyện nghĩa nồng sâu
Mày râu bốn bể đem lòng ước
Mãi được cùng em mộng thắm màu

Hồng Vy
22-10-2017


THỎA HIỆP

Vân - Vy đối mặt ở trên cầu
Cái đẹp muôn đời chẳng nhượng nhau
Tám lạng vàng đeo cô nỏ giấu
Nửa cân lụa khoác chị không sầu
Nhìn qua hẻm núi nghe lòng nẫu
Ngó lại chân mình thấy vực sâu
Nếu đọ - cùng rơi vào mõm sấu
Người lui một bước đặng nguyên màu.
HỒNG THOẠI 24.10.17

[QUOTE=hồng vy;287318]


Khéo Lo

Tỷ muội Vân-Vy đã nhất cầu
Ai đời liễu thắm đọ cùng nhau ?
Mày râu mới thấy hồn mê mệt
Phái nữ vừa trông dạ chớm sầu
Vóc điểm hương trời dung rực sáng
Tâm hòa sắc biển đức ngời sâu
Làng trên xóm dưới muôn người mộ
Bác Thoại hoài lo phẩm chẳng màu.

Hồng Vy
24-10-2017

Cạm bẫy

Chi em móc nghéo ở chân cầu
Mãi mãi suốt đời giúp lẫn nhau
Bác Thoại đừng mong làm khổ lụy
Tỷ Vi há dễ bị vương sầu
Thấy nàng lắm gã mơ duyên thắm
Nhớ dáng bao chàng ước phận sâu
Cạm bẫy mày râu chừng vướng phải
Vì yêu vỡ mộng má phai màu

Vancali 10.24.17

vancali96
25-10-2017, 07:12 PM
[QUOTE=Lệ Hà;287267]
THĂM XỨ NGÀN HOA

Ngàn hoa xứ sở chọn bao ngày
Rực rỡ lưu dòng cảnh thấy say
Mộng thả cành ươm nhìn lũng thắm
Tình trao nụ điểm ngắm thông dày
Êm đềm đợi suối dìu sương rải
Lặng lẽ trông ghềnh thả gió bay
Lịch sử càng yêu lòng khắc mãi
Chiều thu mát mẻ họa thơ bày.

23/10/2017
Lệ Hà

Thành phố ngàn thơ

Nắng rọi rừng thông buổi sáng ngày
Diễm kiều phố núi rượu ngà say
Khung hồ Than Thở hương lan khắp
Thung lũng Tình Yêu tóc xõa dày
Dõi gót giai nhân làm máu động
Ru hồn lãng tử khiến hồn bay
Má hồng thôn nữ vàng lưu luyến
Đà Lạt ngàn thơ nét nhạc bày

Vancali 10.24.17

hồng vy
26-10-2017, 01:24 AM
HOÀI NIỆM

Cặp má em yêu cứ ửng hường
Sợi tình dang dở mãi còn vương
Bằng lăng thuở ấy đang tươi nụ
Phượng vỹ ngày nay vẫn đỏ đường
Khắc khoải đền Quan đằm nỗi nhớ
Bồi hồi bến Trấn* nặng niềm thương
Sáu mươi năm lẻ luôn hoài mộng
Tay nắm tay nhau bước đến trường.

BXP 25.10.2017
* Đền Quan Thánh, bến Trấn thật ra chỉ là chỗ đậu thuyền cho thuê du ngoạn Hồ Tây.


Phận Mỏng

Tình sao cứ giễu mảnh thân hường
Để mỗi đêm dài mộng vẫn vương
Lắm buổi thu về ngơ giữa phố
Nhiều hôm hạ đến ngẩn bên đường
Đau lòng liễu rủ phơi nhành nhớ
Tủi ánh trăng tàn đọng bể thương
Mãi ước xuân nồng mang nắng trải
Hằng hong lệ đã đẫm canh trường.

Hồng Vy
25-10-2017

hồng vy
26-10-2017, 02:36 AM
http://lukycafe.vnnavi.com.vn/gallery/2822/medium/479942155_10.jpg

Buổi Sáng Quê

Nhìn quanh đất mẹ nắng mai về
Bóng trải chan hòa rạng rỡ quê
Sắc mịn trời thanh choàng trước ngõ
Vườn xinh trái ngọt tỏa bên lề
Hoa bừng nhụy hé màu khêu gợi
Bướm lượn ong vờn cảnh ngất phê
Nũng nịu làn mây ngời óng ả
Nồng tô vạn vật thắm muôn bề.

Hồng Vy
25-10-2017

buixuanphuong09
26-10-2017, 08:09 AM
Phận Mỏng

Tình sao cứ giễu mảnh thân hường
Để mỗi đêm dài mộng vẫn vương
Lắm buổi thu về ngơ giữa phố
Nhiều hôm hạ đến ngẩn bên đường
Đau lòng liễu rủ phơi nhành nhớ
Tủi ánh trăng tàn đọng bể thương
Mãi ước xuân về mang nắng trải
Hằng hong lệ đã đẫm canh trường.

Hồng Vy
25-10-2017

DA DIẾT

Da diết trong tim ủ sắc hường
Của thời tuổi ngọc chẳng buồn vương
Trưng Vương Quốc Tuấn dù hai nẻo
Phố Huế Trần Xuân (Soạn) cũng một đường
Lặng lẽ tìm hoa gieo niệm tưởng
Âm thầm chuốt chữ gửi vần thương
Tỳ bà vọng khúc Kim-Kiều gặp
Để chết hồn ta nỗi đoạn trường.

BXP 26.10.2017

HỒNG THOẠI
26-10-2017, 12:57 PM
Phận Mỏng

Tình sao cứ giễu mảnh thân hường
Để mỗi đêm dài mộng vẫn vương
Lắm buổi thu về ngơ giữa phố
Nhiều hôm hạ đến ngẩn bên đường
Đau lòng liễu rủ phơi nhành nhớ
Tủi ánh trăng tàn đọng bể thương
Mãi ước xuân nồng mang nắng trải
Hằng hong lệ đã đẫm canh trường.

Hồng Vy
25-10-2017




NGÀY VUI

Nàng Vy lộng lẫy với tông hường
Chú rể oai hùng giống tiểu vương
Họ gái dàn quân dài sáu trượng
Nhà trai góp mặt kín cung đường
Gừng cay muối mặn lòng luôn tưởng
Rượu đắng vôi nồng dạ mãi thương
Các vị thông gia cùng " tự sướng "
Bà con nhảy múa loạn hôn trường.
HỒNG THOẠI 26.10.17

HỒNG THOẠI
26-10-2017, 01:19 PM
Tình Vẫn Vương

Khẽ hỏi trời sao nỡ đọa hường?
Tơ lòng mãi gánh giọt buồn vương
Sầu duyên phận mỏng đời chia ngã
Xót mảnh vườn xưa ngõ cách đường
Sóng vỗ bên bờ gieo nỗi nhớ
Chim vờn giữa gió vọng lời thương
Người xa kẻ khóc tình ly biệt
Để dạ hoài đong khúc đoạn trường.

Hồng Vy
24-10-2017



HOA ĐẸP

Dù không má đỏ với môi hường
Cũng khiến bao người phải vấn vương
Lắm cụ bâng quơ vờ hỏi hướng
Nhiều ông bạo dạn đuổi theo đường
Thuyền quyên giữ phận nào ưng tưởng
Thục nữ yêu chồng nỏ đoái thương
Ác nỗi tình lang là mãnh tướng
Còn đang bận việc ở sa trường.
HỒNG THOẠI 26.10.17

hồng vy
27-10-2017, 02:50 AM
Bài Xướng


XIN

Xuân này đã vắng tiếng người xưa
Thiếu cả mùa vui thuở nắng thừa
Kẻ bước đi tình vương lụy biển
Ta ngồi nhớ chuyện giỡn đùa mưa
Mong trời hạnh phúc màu xinh đổ
Ước dạ bình an bể khổ chừa
Chẳng khát khao gì luân chuyển nữa
Xin là cuộc sống ngọt ngào thưa.

Xuân Đông



4.Bé Bỏng

Đêm thường tưởng lại chuỗi ngày xưa
Dẫu chuyện nhiều năm khá cũ thừa
Vẫn nhớ hôm đùa bên gốc phượng
Luôn thèm buổi nghịch giữa làn mưa
Hồi thơ quậy phá đâu hề nản
Thuở dại hò la chẳng biết chừa
Bé bỏng hồn nhiên tràn nhựa sống
Đôi lần mẹ gọi hổng buồn thưa.

Hồng Vy
26-10-2017

vancali96
27-10-2017, 07:57 AM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;287436]


Tình Vẫn Vương

Khẽ hỏi trời sao nỡ đọa hường?
Tơ lòng mãi gánh giọt buồn vương
Sầu duyên phận mỏng đời chia ngã
Xót mảnh vườn xưa ngõ cách đường
Sóng vỗ bên bờ gieo nỗi nhớ
Chim vờn giữa gió vọng lời thương
Người xa kẻ khóc tình ly biệt
Để dạ hoài đong khúc đoạn trường.

Hồng Vy
24-10-2017



HOA ĐẸP

Dù không má đỏ với môi hường
Cũng khiến bao người phải vấn vương
Lắm cụ bâng quơ vờ hỏi hướng
Nhiều ông bạo dạn đuổi theo đường
Thuyền quyên giữ phận nào ưng tưởng
Thục nữ yêu chồng nỏ đoái thương
Ác nỗi tình lang là mãnh tướng
Còn đang bận việc ở sa trường.
HỒNG THOẠI 26.10.17


[
Tội má hường

Quí bạn mình ơi tội má hường
Hoa hèn đâu dám mộng quân vương
Cầu xin bác Phượng đừng ngăn lối
Năn nỉ thầy Sinh chớ chận đường
Nhan sắc điêu tàn đâu kẻ thích
Tánh tình vụng dại chả người thương
Van Cà rất sợ lời ong bướm
Bởi vốn xưa em “ xí “ nhất trường

Vancali 10.26.17

buixuanphuong09
27-10-2017, 08:09 AM
Buổi Sáng Quê

Nhìn quanh đất mẹ nắng mai về
Bóng trải chan hòa rạng rỡ quê
Sắc mịn trời thanh choàng trước ngõ
Vườn xinh trái ngọt tỏa bên lề
Hoa bừng nhụy hé màu khêu gợi
Bướm lượn ong vờn cảnh ngất phê
Nũng nịu làn mây ngời óng ả
Nồng tô vạn vật thắm muôn bề.

Hồng Vy
25-10-2017

VẦN THƠ XÚC TÁC

Heo heo gió mát gọi Thu về
Ta đã neo thuyền đậu bến quê
Điểm nhớ nâng niu còn tím hộp
Trang thương gìn giữ vẫn tươi lề
Êm đềm giọt nghĩa nào ai trách
Bổi hổi câu tình chẳng kẻ phê
Xúc tác cho thơ dù đắm mộng
Hôm nay ngày ấy vẹn đôi bề.

BXP 27.10.2017

vancali96
27-10-2017, 09:48 AM
Buổi Sáng Quê

Nhìn quanh đất mẹ nắng mai về
Bóng trải chan hòa rạng rỡ quê
Sắc mịn trời thanh choàng trước ngõ
Vườn xinh trái ngọt tỏa bên lề
Hoa bừng nhụy hé màu khêu gợi
Bướm lượn ong vờn cảnh ngất phê
Nũng nịu làn mây ngời óng ả
Nồng tô vạn vật thắm muôn bề.

Hồng Vy
25-10-2017

VẦN THƠ XÚC TÁC

Heo heo gió mát gọi Thu về
Ta đã neo thuyền đậu bến quê
Điểm nhớ nâng niu còn tím hộp
Trang thương gìn giữ vẫn tươi lề
Êm đềm giọt nghĩa nào ai trách
Bổi hổi câu tình chẳng kẻ phê
Xúc tác cho thơ dù đắm mộng
Hôm nay ngày ấy vẹn đôi bề.

BXP 27.10.2017 Tình cũ

Viễn xứ nằm mơ lối cũ về
Không ngờ gặp bạn ở cùng quê
Ngày xưa biết rõ luôn gìn kẽ
Dạo ấy quen thân vẫn giữ lề
Nghĩ phút thời gian nghe dạ nhói
Ôn vần kỷ niệm thấy lòng phê
Tình như sống lại đêm hò hẹn
Máu cuộn trong tim rộn tứ bề

Vancali 10.26.17

buixuanphuong09
27-10-2017, 07:12 PM
VÂN-VY

Vân-Vy diễm lệ sắc da hường
Để khổ bao chàng kén nhện vương
Khắc khoải niềm mơ gieo tám hướng
Bâng khuân nỗi nhớ gửi trăm đường
Mod Huy lặng lẽ tâm thành vướng
Sếp Thoại âm thầm dạ hóa thương
Riêng lão phều phào không dám tưởng
Hỏi xem Gió Bụi có can trường?

BXP 26/10/2017

Bẽ Phận

Bác Phượng người ơi ! Chớ giễu hường
Vy-Cà hổng dám mộng thành vương
Thầy Sinh đọ quẻ đâu thuần hướng
Sếp Thoại truyền tin chẳng trọn đường
Bụi hắn im chuồn lo dạ tưởng
Huy chàng lặn trốn nhỡ lòng thương
Đàn thi khắp ngả ai thèm vướng
Bẽ phận hồng nhan khóc đoạn trường.

Hồng Vy 26-10-2017

MỪNG VÂN-VY

Mừng chúc Vân-Vy đẹp phận hường
Cho hồn bốn bể mãi nhiều vương
Người đeo số đỏ thì lên tướng
Kẻ bị duyên đen phải ngã đường
Dào dạt sông ân lòng đã tưởng
Êm đềm biển ái trí càng thương
Câu thơ bút thảo vần đang vượng
Để cuộc đời vui lắm mộng trường.

BXP 27/10/2017

buixuanphuong09
27-10-2017, 07:17 PM
Buổi Sáng Quê

Nhìn quanh đất mẹ nắng mai về
Bóng trải chan hòa rạng rỡ quê
Sắc mịn trời thanh choàng trước ngõ
Vườn xinh trái ngọt tỏa bên lề
Hoa bừng nhụy hé màu khêu gợi
Bướm lượn ong vờn cảnh ngất phê
Nũng nịu làn mây ngời óng ả
Nồng tô vạn vật thắm muôn bề.

Hồng Vy
25-10-2017

VẦN THƠ XÚC TÁC

Heo heo gió mát gọi Thu về
Ta đã neo thuyền đậu bến quê
Điểm nhớ nâng niu còn tím hộp
Trang thương gìn giữ vẫn tươi lề
Êm đềm giọt nghĩa nào ai trách
Bổi hổi câu tình chẳng kẻ phê
Xúc tác cho thơ dù đắm mộng
Hôm nay ngày ấy vẹn đôi bề.

BXP 27.10.2017

Tình cũ

Viễn xứ nằm mơ lối cũ về
Không ngờ gặp bạn ở cùng quê
Ngày xưa biết rõ luôn gìn kẽ
Dạo ấy quen thân vẫn giữ lề
Nghĩ phút thời gian nghe dạ nhói
Ôn vần kỷ niệm thấy lòng phê
Tình như sống lại đêm hò hẹn
Máu cuộng trong tim rộn tứ bề

Vancali 10.26.17

SỐNG GIỮA LÒNG DÂN

Buổi ấy chia tay giã bạn về
Ao tù nước đọng chốn đồng quê
Kiên tâm giữ nghiệp không mờ trí
Vững dạ gìn gia chẳng rách lề
Xốc tới ôn nhu cầu kẻ hỏi
Vươn tìm nhẫn nại đợi người phê
Một đời cơ cực nhiều gian khổ
Sống giữa lòng dân cũng vẹn bề.

BXP 27.10.2017

manhky
28-10-2017, 06:23 AM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22814468_603579619975833_100052269462117175_n.jpg? oh=98776182cdee3b76f3c9039c9065619d&oe=5A74C4FE[/CENTER]
XUÂN LẠI VỀ


Chẳng mấy thời gian xuân lại về
Mai đào hé nụ nắng bờ đê
Diều nghiêng ngả lượn gom lời ước
Cỏ miệt mài vươn giữ tiếng thề
Lấp lánh bờ me vàng cảnh mộng
Êm đềm giọt nước mát đồi kê
Niềm vui trải rộng cùng năm tháng
Nhụy thắm lung linh đẹp bốn bề.

Mạnh Kỷ

HỒNG THOẠI
28-10-2017, 01:01 PM
Chiều Quê

Đất mẹ chiều nay thả gót về
Ôi ! lòng ngất ngưỡng vị đồng quê
Mùi hương lúa trổ bừng muôn ngã
Sắc bưởi màu khoe trải khắp lề
Gió thoảng khua cành khơi dạ ngất
Chim chuyền giỡn bóng gợi hồn phê
Trời thanh nắng dịu mây hồng ửng
Cảnh tựa ngày xuân thắm mọi bề.

Hồng Vy
27-10-2017


QUAY VỀ

Sao em chẳng tính việc quay về
Tắm gội cho người đẫm vị quê?
Để thấy gia phong hoài vẹn lễ
Hầu theo bản sắc vẫn nguyên lề
Êm đềm gió nội đưa lời kể
Rộn rã hương đồng dỗ giấc phê
Bỏ mặc thăng trầm trong cõi thế
Trầu cau nói hộ chuyện yên bề.
HỒNG THOẠI 28.10.17

buixuanphuong09
28-10-2017, 08:04 PM
Chiều Quê

Đất mẹ chiều nay thả gót về
Ôi ! lòng ngất ngưỡng vị đồng quê
Mùi hương lúa trổ bừng muôn ngã
Sắc bưởi màu khoe trải khắp lề
Gió thoảng khua cành khơi dạ ngất
Chim chuyền giỡn bóng gợi hồn phê
Trời thanh nắng dịu mây hồng ửng
Cảnh tựa ngày xuân thắm mọi bề.

Hồng Vy 27-10-2017

QUAY VỀ

Sao em chẳng tính việc quay về
Tắm gội cho người đẫm vị quê?
Để thấy gia phong hoài vẹn lễ
Hầu theo bản sắc vẫn nguyên lề
Êm đềm gió nội đưa lời kể
Rộn rã hương đồng dỗ giấc phê
Bỏ mặc thăng trầm trong cõi thế
Trầu cau nói hộ chuyện yên bề.

HỒNG THOẠI 28.10.17

TÌNH QUÊ

Bươn chải bao năm đã trở về
Tắt đèn tối lửa ủ hồn quê
Cây đa giếng nước còn tươi nẻo
Mỹ tục thuần phong vẫn đẹp lề
Hoan hỉ mời anh chung rượu nếp
Vui mừng chúc chị cốc cà phê
Cờ thần rực rỡ ngày Xuân hội
Xả nỗi niềm riêng mặc bộn bề.

BXP 28.10.2017

buixuanphuong09
28-10-2017, 08:07 PM
Khắc Khoải

Người đi bỏ lại mỗi mình hường
Bóng lẻ quê nghèo gió lạnh vương
Quạnh quẽ đêm ngồi đong suối lệ
Đìu hiu sáng dậy dõi con đường
Tim sầu vẫy gọi bên trời thẳm
Dạ xót kêu gào giữa biển thương
Tủi đoạn tình xưa còn níu giữ
Nên lòng mãi khổ đọng miên trường.

Hồng Vy
27102017

CŨNG TẠI …

Cũng tại Vy mang lắm sắc hường
Để người gặp gỡ nặng niềm vương
Bâng khuâng lối cũ mong nhòa mắt
Khắc khoải thời nay ước đỏ đường
Bến hẹn canh khuya còn dậy nhớ
Sông chờ sớm rạng vẫn bừng thương
Tơ tằm kén nhện nào đâu biết
Đốt cháy tim ai một dải Trường …

BXP 28/10/2017

hồng vy
28-10-2017, 10:41 PM
QUAY VỀ

Sao em chẳng tính việc quay về
Tắm gội cho người đẫm vị quê?
Để thấy gia phong hoài vẹn lễ
Hầu theo bản sắc vẫn nguyên lề
Êm đềm gió nội đưa lời kể
Rộn rã hương đồng dỗ giấc phê
Bỏ mặc thăng trầm trong cõi thế
Trầu cau nói hộ chuyện yên bề.

HỒNG THOẠI 28.10.17

TÌNH QUÊ

Bươn chải bao năm đã trở về
Tắt đèn tối lửa ủ hồn quê
Cây đa giếng nước còn tươi nẻo
Mỹ tục thuần phong vẫn đẹp lề
Hoan hỉ mời anh chung rượu nếp
Vui mừng chúc chị cốc cà phê
Cờ thần rực rỡ ngày Xuân hội
Xả nỗi niềm riêng mặc bộn bề.

BXP 28.10.2017


Dĩ Vãng

Chồng,con phận gánh đã đôi bề
Lỡ mộng lâu rồi thuở dưới quê
Hẹn cũ theo dòng trôi giữa biển
Thề xưa cưỡi gió dạt bên lề
Ân tình lạc bước duyên đà mãn
Kỷ niệm xa bờ nghĩa chẳng phê
Sóng vỗ sông mờ mây kín phủ
Còn đâu nguyệt thắm buổi đêm về.

Hồng Vy
28-10-2017

hồng vy
29-10-2017, 01:15 AM
https://hientinhvn.files.wordpress.com/2011/12/thu.jpg

Hoài Thương

Thương mình lỡ trót một lần yêu
Trọn kiếp buồn vương phủ kín chiều
Tiếc mãi ngày xưa sầu lệ chảy
Xa rồi mộng cũ đắm lòng xiêu
Hoa tàn liễu rủ buông cành nhớ
Lạnh trải sương giăng quyện dáng kiều
Dĩ vãng dâng trào đêm thổn thưc
Hoài mơ mỏi dệt biết bao điều.

Hồng Vy
28-10-2017

buixuanphuong09
29-10-2017, 07:45 PM
QUAY VỀ

Sao em chẳng tính việc quay về
Tắm gội cho người đẫm vị quê?
Để thấy gia phong hoài vẹn lễ
Hầu theo bản sắc vẫn nguyên lề
Êm đềm gió nội đưa lời kể
Rộn rã hương đồng dỗ giấc phê
Bỏ mặc thăng trầm trong cõi thế
Trầu cau nói hộ chuyện yên bề.

HỒNG THOẠI 28.10.17

Dĩ Vãng

Chồng, con phận gánh đã đôi bề
Lỡ mộng lâu rồi thuở dưới quê
Hẹn cũ theo dòng trôi giữa biển
Thề xưa cưỡi gió dạt bên lề
Ân tình lạc bước duyên đà mãn
Kỷ niệm xa bờ nghĩa chẳng phê
Sóng vỗ sông mờ mây kín phủ
Còn đâu nguyệt thắm buổi đêm về.

Hồng Vy
28-10-2017

BẾN QUÊ

Bao năm bươn chải bận chưa về
Hỡi cánh chim trời có nhớ quê?
Nẻo xóm đường thôn hằng mát cội
Cây đa giếng nước vẫn tươi lề
Âm thầm đạn nổ không lời trách
Lặng lẽ bom rền chẳng tiếng phê
Một thuở tan hoang giờ dựng lại
Đình xưa chùa cũ vẹn đôi bề

BXP 29.10.2017

hồng vy
29-10-2017, 10:38 PM
Bài Xướng

http://dangcongsan.vn/DATA/0/2016/02/xamnhapman_bentre-09_20_34_807.jpg


NHIỄM MẶN

Đất mặn đồng khô nỗi khổ này
Mong tìm giải pháp kịp thời ngay
Rừng xanh hợp sức nhân hằng bữa
Rác bẩn đồng tâm dọn mỗi ngày
Dỡ bớt công trình xâm hại sửa
Tăng cường dự án bảo tồn say
Nhà nông viện sỹ chung tiền tuyến
Cả nước chờ trông nỗ lực cày.

Nguyễn Thanh Toàn
16.03.2016


2.Quê Ngoại

Xứ ngoại lòng luôn tưởng chốn này
Dân lành thiện cảm tính hiền ngay
Đồng như dải lụa ngời muôn ngã
Nghĩa tựa vần thơ thắm vạn ngày
Đắm thuở theo bà ra ruộng sớm
Mê lần đuổi bướm gợi hồn say
Làng thanh óng ả màu tươi ngát
Rộn rã đời vui tiếng cuốc cày.

Hồng Vy
29-10-2017

buixuanphuong09
30-10-2017, 08:35 AM
XUÂN LẠI VỀ

Chẳng mấy thời gian xuân lại về
Mai đào hé nụ nắng bờ đê
Diều nghiêng ngả lượn gom lời ước
Cỏ miệt mài vươn giữ tiếng thề
Lấp lánh bờ me vàng cảnh mộng
Êm đềm giọt nước mát đồi kê
Niềm vui trải rộng cùng năm tháng
Nhụy thắm lung linh đẹp bốn bề.

Mạnh Kỷ

KỈ NIỆM NGÀY XƯA

Mùa đang giữa vụ Tết con về
Bão rớt sau cùng phủ ngập đê
Ổi hát chồi vươn tròn nghĩa quyện
Dừa ru bóng tỏa vẹn câu thề
Êm đềm cạnh rẫy nhìn hoa cúc
Rộn rã bên đồi ngắm cảnh kê
Kỉ niệm ngày xưa lòng mãi nhớ
Vườn cây chín mọng thoảng tư bề.

Huy Thanh 28/10/2017

Góc Xuân

Nhìn mây rón khẽ chở xuân về
Óng ả say đùa quyện khắp đê
Lũ én mơ màng tung cánh lượn
Đàn chim nũng nịu hót câu thề
Nam cười sắc tỏa đời đang mộng
Nữ đắm hương lừng buổi cặp kê
Nhụy biếc đơm cành khoe sắc nở
Ngời tô vạn cảnh thắm muôn bề.
Hồng Vy

29-10-2017

CẢNH XUÂN

Hì hục Xuân đang vác nắng về
Én mừng liệng cánh ngắm triền đê
Lạnh lùng gió sớm hong câu nguyện
Bổi hổi sương khuya giấu giọng thề
Trống đã ò o lời tí tởn
Câu còn gụ gụ điệu cà kê
Bình minh thức dậy kêu làng xóm
Giở tiếp sang trang những bộn bề.

BXP 30.10.2017
* Hai chữ CÂU đồng âm khác nghĩa.

buixuanphuong09
30-10-2017, 08:48 AM
Hoài Thương

Thương mình lỡ trót một lần yêu
Trọn kiếp buồn vương phủ kín chiều
Tiếc mãi ngày xưa sầu lệ chảy
Xa rồi mộng cũ đắm lòng xiêu
Hoa tàn liễu rủ buông cành nhớ
Lạnh trải sương giăng quyện dáng kiều
Dĩ vãng dâng trào đêm thổn thưc
Hoài mơ mỏi dệt biết bao điều.

Hồng Vy 28-10-2017

CỨ YÊU!

Day dứt làm gì hãy cứ yêu
Con tim mách bảo cách xoay chiều
Đường mơ bước đến dù hình đổ
Nẻo ước tìm vào dẫu bóng xiêu
Khóe mắt long lanh nhìn tựa Kỷ
Khuôn trăng hỉ hả ngắm như Kiều
Đoan trang diễm lệ bao người mến
Nhưng phải ôn nhu chớ lắm điều!

BXP 30.10.2017

HỒNG THOẠI
30-10-2017, 11:53 AM
Hoài Thương

Thương mình lỡ trót một lần yêu
Trọn kiếp buồn vương phủ kín chiều
Tiếc mãi ngày xưa sầu lệ chảy
Xa rồi mộng cũ đắm lòng xiêu
Hoa tàn liễu rủ buông cành nhớ
Lạnh trải sương giăng quyện dáng kiều
Dĩ vãng dâng trào đêm thổn thưc
Hoài mơ mỏi dệt biết bao điều.

Hồng Vy 28-10-2017

CỨ YÊU!

Day dứt làm gì hãy cứ yêu
Con tim mách bảo cách xoay chiều
Đường mơ bước đến dù hình đổ
Nẻo ước tìm vào dẫu bóng xiêu
Khóe mắt long lanh nhìn tựa Kỷ
Khuôn trăng hỉ hả ngắm như Kiều
Đoan trang diễm lệ bao người mến
Nhưng phải ôn nhu chớ lắm điều!

BXP 30.10.2017


THUẬN CHIỀU

Dẫu có đau lòng bởi chuyện yêu
Đời ta phải gắng thuận theo chiều
Xem thời ngẫm thế tâm mình liệu
Dõi gió nương luồng ngọn cỏ xiêu
Chán nản màu son vùi phận liễu
Thờ ơ sắc đẹp uổng thân kiều
Nề chi những nụ hoa hàm tiếu
Để thấy trần gian vẫn vẹn điều.
HỒNG THOẠI 30.10.17

Lệ Hà
30-10-2017, 05:08 PM
Hoài Thương

Thương mình lỡ trót một lần yêu
Trọn kiếp buồn vương phủ kín chiều
Tiếc mãi ngày xưa sầu lệ chảy
Xa rồi mộng cũ đắm lòng xiêu
Hoa tàn liễu rủ buông cành nhớ
Lạnh trải sương giăng quyện dáng kiều
Dĩ vãng dâng trào đêm thổn thưc
Hoài mơ mỏi dệt biết bao điều.

Hồng Vy 28-10-2017

CỨ YÊU!

Day dứt làm gì hãy cứ yêu
Con tim mách bảo cách xoay chiều
Đường mơ bước đến dù hình đổ
Nẻo ước tìm vào dẫu bóng xiêu
Khóe mắt long lanh nhìn tựa Kỷ
Khuôn trăng hỉ hả ngắm như Kiều
Đoan trang diễm lệ bao người mến
Nhưng phải ôn nhu chớ lắm điều!

BXP 30.10.2017


THUẬN CHIỀU

Dẫu có đau lòng bởi chuyện yêu
Đời ta phải gắng thuận theo chiều
Xem thời ngẫm thế tâm mình liệu
Dõi gió nương luồng ngọn cỏ xiêu
Chán nản màu son vùi phận liễu
Thờ ơ sắc đẹp uổng thân kiều
Nề chi những nụ hoa hàm tiếu
Để thấy trần gian vẫn vẹn điều.
HỒNG THOẠI 30.10.17


HỌA & PHÚC

Thôi đành lỡ dại thốt lời yêu
Ngõ vắng buồn vương khổ vạn chiều
Ý gửi mong hoài thêm dạ trỗi
Tâm tràn khát mãi để hồn xiêu
Thuyền yên lãng tử tình Kim Trọng
Nẻo lặng hồng nhan nghĩa Thúy Kiều
Những buổi thăng trầm suy họa phúc
Trần gian phận số hiểu trăm điều.

30/10/2017
Lệ Hà

hồng vy
30-10-2017, 11:44 PM
CŨNG TẠI …

Cũng tại Vy mang lắm sắc hường
Để người gặp gỡ nặng niềm vương
Bâng khuâng lối cũ mong nhòa mắt
Khắc khoải thời nay ước đỏ đường
Bến hẹn canh khuya còn dậy nhớ
Sông chờ sớm rạng vẫn bừng thương
Tơ tằm kén nhện nào đâu biết
Đốt cháy tim ai một dải Trường …

BXP 28/10/2017

Có Phải ?

Có phải là em diễm lệ hường?
Sao đời mãi chuốc muộn phiền vương
Phòng loan nỗi ước không tròn mộng
Gối phượng niềm mơ chẳng vẹn đường
Sợi kéo thoi chuyền trăn trở đợi
Tơ choàng củi nhịp ngậm ngùi thương
Đường duyên phận mỏng đâu đà toại
Mải miết chờ ai chốn dặm trường.

Hồng Vy
30-10-2017

vancali96
31-10-2017, 07:28 AM
Hoài Thương

Thương mình lỡ trót một lần yêu
Trọn kiếp buồn vương phủ kín chiều
Tiếc mãi ngày xưa sầu lệ chảy
Xa rồi mộng cũ đắm lòng xiêu
Hoa tàn liễu rủ buông cành nhớ
Lạnh trải sương giăng quyện dáng kiều
Dĩ vãng dâng trào đêm thổn thưc
Hoài mơ mỏi dệt biết bao điều.

Hồng Vy 28-10-2017

THUẬN CHIỀU

Dẫu có đau lòng bởi chuyện yêu
Đời ta phải gắng thuận theo chiều
Xem thời ngẫm thế tâm mình liệu
Dõi gió nương luồng ngọn cỏ xiêu
Chán nản màu son vùi phận liễu
Thờ ơ sắc đẹp uổng thân kiều
Nề chi những nụ hoa hàm tiếu
Để thấy trần gian vẫn vẹn điều.
HỒNG THOẠI 30.10.17

[I]HỌA & PHÚC

Thôi đành lỡ dại thốt lời yêu
Ngõ vắng buồn vương khổ vạn chiều
Ý gửi mong hoài thêm dạ trỗi
Tâm tràn khát mãi để hồn xiêu
Thuyền yên lãng tử tình Kim Trọng
Nẻo lặng hồng nhan nghĩa Thúy Kiều
Những buổi thăng trầm suy họa phúc
Trần gian phận số hiểu trăm điều.

30/10/2017
Lệ Hà

Dấu yêu

Khắc khoải trong lòng gọi dấu yêu
Vì sao nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn Trọng
Ngăn sông để phải xót xa Kiều
Tình ơi kỷ niệm luôn hoài vọng
Những muốn cùng ai trút cạn điều

Vancali 10.30.17

buixuanphuong09
31-10-2017, 10:04 AM
HỌA & PHÚC

Thôi đành lỡ dại thốt lời yêu
Ngõ vắng buồn vương khổ vạn chiều
Ý gửi mong hoài thêm dạ trỗi
Tâm tràn khát mãi để hồn xiêu
Thuyền yên lãng tử tình Kim Trọng
Nẻo lặng hồng nhan nghĩa Thúy Kiều
Những buổi thăng trầm suy họa phúc
Trần gian phận số hiểu trăm điều.

Lệ Hà 30/10/2017

Vắng Anh

Bao ngày vẳng biệt bóng người yêu
Xóm cũng dường đang nhớ mỗi chiều
Ngõ vắng mưa về sân cỏ mọc
Hiên buồn gió quyện mảnh rào xiều
Bờ ao nắng dãi se nhầu trúc
Bến hẹn sầu vương phủ kín kiều
Rũ rượi trăng mờ rơi lối cũ
Làng ôi ! tẻ nhạt lắm tiêu điều.

Hồng Vy
30-10-2017

Dấu yêu

Khắc khoải trong lòng gọi dấu yêu
Vì sao nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn Trọng
Ngăn sông để phải xót xa Kiều
Tình ơi kỷ niệm luôn hoài vọng
Những muốn cùng ai trút cạn điều

Vancali 10.30.17

GỬI ĐÔI ĐIỀU

Vẫn còn trân trọng một tình yêu
Như thuở hồn nhiên … dẫu xế chiều
Níu giữ niềm thương cho dạ nhớ
Phơi bày nỗi ái để hồn xiêu
Sa cơ bởi lạc đau lòng Hải
Thất thế vì mê khổ trí Kiều
“Chim Việt cành Nam” ai có biết?
Chuyện xưa nhắc lại gửi đôi điều.

BXP 31.10.2017

TruongVu
31-10-2017, 02:39 PM
https://hientinhvn.files.wordpress.com/2011/12/thu.jpg

Hoài Thương

Thương mình lỡ trót một lần yêu
Trọn kiếp buồn vương phủ kín chiều
Tiếc mãi ngày xưa sầu lệ chảy
Xa rồi mộng cũ đắm lòng xiêu
Hoa tàn liễu rủ buông cành nhớ
Lạnh trải sương giăng quyện dáng kiều
Dĩ vãng dâng trào đêm thổn thưc
Hoài mơ mỏi dệt biết bao điều.

Hồng Vy
28-10-2017
NIỀM RIÊNG


Ta buồn một chút bởi vì yêu
Để thấy hoàng hôn nhạt cuối chiều
Tiếng nhạn mùa thu còn gợi nhớ
Cây tùng gió bấc có làm xiêu
Hoài si tóc suối cài thoa ngọc
Mãi mộng nhành xuân níu gót kiều
Tỉnh giấc ai về trong nắng hạ
Niềm riêng chất chứa cả muôn điều .


Trường Xuân Kiều

hồng vy
31-10-2017, 11:54 PM
NIỀM RIÊNG


Ta buồn một chút bởi vì yêu
Để thấy hoàng hôn nhạt cuối chiều
Tiếng nhạn mùa thu còn gợi nhớ
Cây tùng gió bấc có làm xiêu
Hoài si tóc suối cài thoa ngọc
Mãi mộng nhành xuân níu gót kiều
Tỉnh giấc ai về trong nắng hạ
Niềm riêng chất chứa cả muôn điều .


Trường Xuân Kiều

http://www.puridunia.com/wp-content/uploads/2017/07/bm-1-300x178.jpg


Kỷ Niệm

Tim hoài mãi nhớ thuở vừa yêu
Dạo ấy cùng anh giữa nắng chiều
Ngất dõi trời thu làn lá đổ
Say đùa buổi tuyết cõi lòng xiêu
Tình vun mộng ngát nồng thân liễu
Nghĩa trải duyên đầy thắm phận kiều
Kỷ niệm hằng luôn vờn trước ngõ
Tàn canh dạ trỗi biết bao điều.

Hồng Vy
31-10-2017

vancali96
01-11-2017, 07:37 AM
CŨNG TẠI …

Cũng tại Vy mang lắm sắc hường
Để người gặp gỡ nặng niềm vương
Bâng khuâng lối cũ mong nhòa mắt
Khắc khoải thời nay ước đỏ đường
Bến hẹn canh khuya còn dậy nhớ
Sông chờ sớm rạng vẫn bừng thương
Tơ tằm kén nhện nào đâu biết
Đốt cháy tim ai một dải Trường …

BXP 28/10/2017

Có Phải ?

Có phải là em diễm lệ hường?
Sao đời mãi chuốc muộn phiền vương
Phòng loan nỗi ước không tròn mộng
Gối phượng niềm mơ chẳng vẹn đường
Sợi kéo thoi chuyền trăn trở đợi
Tơ choàng củi nhịp ngậm ngùi thương
Đường duyên phận mỏng đâu đà toại
Mải miết chờ ai chốn dặm trường.

Hồng Vy
30-10-2017

Thuyền viễn xứ

Con thuyền viễn xứ vắng tình thương
Đất mẹ mù xa nhớ thất thường
Hạ thẩm đơn phòng cho dạ tưởng
Thu vàng lẻ bóng khiến hồn vương
Hàng cây trước cửa tươi màu phượng
Hạt nắng bên hiên đậm sắc hường
Đã mấy mùa xuân đời tứ hướng
Trông về cố quốc … mắt mờ sương

Vancali 10.31.17

https://s1.pixxxels.org/6gt3tz36sf/Thuyen_vien_xu.jpg
[/CENTER][/CENTER]

HỒNG THOẠI
01-11-2017, 04:25 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=287682#post287682)
CŨNG TẠI …

Cũng tại Vy mang lắm sắc hường
Để người gặp gỡ nặng niềm vương
Bâng khuâng lối cũ mong nhòa mắt
Khắc khoải thời nay ước đỏ đường
Bến hẹn canh khuya còn dậy nhớ
Sông chờ sớm rạng vẫn bừng thương
Tơ tằm kén nhện nào đâu biết
Đốt cháy tim ai một dải Trường …

BXP 28/10/2017



Có Phải ?

Có phải là em diễm lệ hường?
Sao đời mãi chuốc muộn phiền vương
Phòng loan nỗi ước không tròn mộng
Gối phượng niềm mơ chẳng vẹn đường
Sợi kéo thoi chuyền trăn trở đợi
Tơ choàng củi nhịp ngậm ngùi thương
Đường duyên phận mỏng đâu đà toại
Mải miết chờ ai chốn dặm trường.

Hồng Vy
30-10-2017




XỦ QUẺ 1
( Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen - Nguyễn Du )

Cũng tại vì cô quá trổ hường
Ông trời bắt tội lỡ làng vương
Tình duyên dở cuộc không tròn hướng
Hạnh phúc nhàu trang chẳng rõ đường
Phải cúng xông nhà quan ắt tưởng
Nên về sửa ngõ tướng liền thương
Tiền hung hậu cát - thầy tiên lượng
Đúng tuổi năm mươi hỉ sự trường.
HỒNG THOẠI 01.11.17

hồng vy
02-11-2017, 02:47 AM
Thuyền viễn xứ

Con thuyền viễn xứ vắng tình thương
Đất mẹ mù xa nhớ thất thường
Hạ thẩm đơn phòng cho dạ tưởng
Thu vàng lẻ bóng khiến hồn vương
Hàng cây trước cửa tươi màu phượng
Hạt nắng bên hiên đậm sắc hường
Đã mấy mùa xuân đời tứ hướng
Trông về cố quốc … mắt mờ sương

Vancali 10.31.17

https://s1.pixxxels.org/6gt3tz36sf/Thuyen_vien_xu.jpg


Dư Âm

Duyên đà lỡ mộng chẳng còn thương
Khẽ hỏi sầu sao vẫn đến thường?
Gợi nỗi niềm xưa hồn tủi vướng
Chan đời phận mỏng mắt buồn vương
Tàn canh nguyệt vỡ loang mờ hướng
Xế buổi trời mưa quyện kín hường
Để dạ bao ngày luôn mãi tưởng
Khi tình đã vụn hóa nghìn sương.

Hồng Vy
01-11-2017

vancali96
02-11-2017, 07:52 AM
VŨ KHÚC MƠ TÌNH

Bậu nhảy van sờ rất dễ thương
Tình mơ vũ điệu khúc nghê thường
Nam tài duỗi cẳng cười khoe sức
Nữ tú vươn đầu ghẹo thoảng hương
Sóng vỗ đưa người lan mọi nẻo
Buồm lay tiễn khách rộn cung đường
Thuyền quyên dệt vải nhìn tơ thắm
Tráng sĩ giang hồ cảnh đẹp vương.

Lệ Hà
01/11/2017





Dư Âm

Duyên đà lỡ mộng chẳng còn thương
Khẽ hỏi sầu sao vẫn đến thường?
Gợi nỗi niềm xưa hồn tủi vướng
Chan đời phận mỏng mắt buồn vương
Tàn canh nguyệt vỡ loang mờ hướng
Xế buổi trời mưa quyện kín hường
Để dạ bao ngày luôn mãi tưởng
Khi tình đã vụn hóa nghìn sương.

Hồng Vy
01-11-2017

Mộng thường

Canh tàn cú gọi nhớ người thường
Khao khát ngày đêm giấc mộng thường
Đã mấy thu về câu vọng cổ
Bao lần lá đổ chữ hoài hương
Ve sầu réo bạn nơi tàn lá
Phượng vĩ chờ ai ở vệ đường
Ngọn gió heo may lòng buốt giá
Xa vời đất mẹ giọt sầu vương !

Vancali 11.1.17

https://s1.pixxxels.org/3lnyw1y0rz/Mong_thuong-.jpg

buixuanphuong09
02-11-2017, 08:29 AM
XỦ QUẺ 1
(Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen - Nguyễn Du)

Cũng tại vì cô quá trổ hường
Ông trời bắt tội lỡ làng vương
Tình duyên dở cuộc không tròn hướng
Hạnh phúc nhàu trang chẳng rõ đường
Phải cúng xông nhà quan ắt tưởng
Nên về sửa ngõ tướng liền thương
Tiền hung hậu cát - thầy tiên lượng
Đúng tuổi năm mươi hỉ sự trường.
HỒNG THOẠI 01.11.17
Sếp Thoại
(Họa Vui)

Bác quả tài cao bói phận hường
Riêng mình lại để nhện đầy vương
Hàm râu rõ bạc chìa trăm hướng
Mái tóc sờn thưa chỉa mọi đường
Lắm bữa say nhòe không thể tưởng
Nhiều hôm khóc mướt thật là thương
Mang đời mộng mất duyên còn vướng
Khắc khoải từng đêm nỗi đoạn trường.

Hồng Vy
01-11-2017

HỒNG VY

Hông Vy xinh đẹp phận thêm hường
Dẫu chỉ dân lành chẳng Hậu Vương
Từ mẫu bao dung tròn mấy tướng
Hiền thê son sắt vẹn đôi đường
Nhu hòa độ lượng neo tâm dưỡng
Đắm đuối nồng nàn giữ dạ thương
“Trồng lúa ăn cơm” đừng ảo tưởng
Luôn chăm “dọn rác” sạch môi trường.

BXP 02.11.2017

hồng vy
03-11-2017, 03:37 AM
[QUOTE=buixuanphuong09;287795]

HỒNG VY

Hông Vy xinh đẹp phận thêm hường
Dẫu chỉ dân lành chẳng Hậu Vương
Từ mẫu bao dung tròn mấy tướng
Hiền thê son sắt vẹn đôi đường
Nhu hòa độ lượng neo tâm dưỡng
Đắm đuối nồng nàn giữ dạ thương
“Trồng lúa ăn cơm” đừng ảo tưởng
Luôn chăm “dọn rác” sạch môi trường.

BXP 02.11.2017


Sẽ Là Vương

Bác Phượng đà xem tướng của hường?
Duyên phần ắt sẽ trở thành vương
Đài hoa kiệu thắm đang chờ ngõ
Võng phượng lồng son đã mở đường
Thục nữ ngoan hiền khoe sắc mộng
Anh hùng lỗi lạc ngỏ lời thương
Chàng lo quốc sự nơi triều chính
Thiếp quản tỳ nhân chốn hậu trường.

Hồng Vy
02-11-2017

HỒNG THOẠI
03-11-2017, 12:50 PM
HỒNG VY

Hông Vy xinh đẹp phận thêm hường
Dẫu chỉ dân lành chẳng Hậu Vương
Từ mẫu bao dung tròn mấy tướng
Hiền thê son sắt vẹn đôi đường
Nhu hòa độ lượng neo tâm dưỡng
Đắm đuối nồng nàn giữ dạ thương
“Trồng lúa ăn cơm” đừng ảo tưởng
Luôn chăm “dọn rác” sạch môi trường.

BXP 02.11.2017


Sẽ Là Vương

Bác Phượng đà xem tướng của hường?
Duyên phần ắt sẽ trở thành vương
Đài hoa kiệu thắm đang chờ ngõ
Võng phượng lồng son đã mở đường
Thục nữ ngoan hiền khoe sắc mộng
Anh hùng lỗi lạc ngỏ lời thương
Chàng lo quốc sự nơi triều chính
Thiếp quản tỳ nhân chốn hậu trường.

Hồng Vy
02-11-2017


XỦ QUẺ ( 2 )

Nàng Vy nếu thuận bỏ phe hường
Chuyển giới - sau này sướng tựa vương
Biệt phủ thênh thang nhìn mọi hướng
Dàn xe lộng lẫy tỏa muôn đường
Văn tài trác tuyệt nhiều cô ngưỡng
Gia chánh siêu quần lắm cụ thương
Cuộc sống giàu sang rung gối hưởng
Hơi căng những khoản phải chay trường...
HỒNG THOẠI 03.11.17

buixuanphuong09
03-11-2017, 08:37 PM
Sẽ Là Vương
Bác Phượng đà xem tướng của hường?
Duyên phần ắt sẽ trở thành vương
Đài hoa kiệu thắm đang chờ ngõ
Võng phượng lồng son đã mở đường
Thục nữ ngoan hiền khoe sắc mộng
Anh hùng lỗi lạc ngỏ lời thương
Chàng lo quốc sự nơi triều chính
Thiếp quản tỳ nhân chốn hậu trường.

Hồng Vy 02-11-2017

XỦ QUẺ ( 2 )

Nàng Vy nếu thuận bỏ phe hường
Chuyển giới - sau này sướng tựa vương
Biệt phủ thênh thang nhìn mọi hướng
Dàn xe lộng lẫy tỏa muôn đường
Văn tài trác tuyệt nhiều cô ngưỡng
Gia chánh siêu quần lắm cụ thương
Cuộc sống giàu sang rung gối hưởng
Hơi căng những khoản phải chay trường...

HỒNG THOẠI 03.11.17

HỒNG VY

Ừ nhỉ! Hồng Vy lộng sắc hường
Tội gì làm Hậu phải là Vương
Bà Trưng Lạc Việt đà khai lối
Võ Tắc Trung Hoa lại mở đường
Dũng lược anh thư nhiều kẻ mến
Oai hùng đảm tướng lắm người thương
Sang giàu quyền chức lừng thiên hạ
Chịu khó ăn chay sẽ thọ trường.
BXP 03.11.2017

hồng vy
04-11-2017, 12:28 AM
XỦ QUẺ ( 2 )

Nàng Vy nếu thuận bỏ phe hường
Chuyển giới - sau này sướng tựa vương
Biệt phủ thênh thang nhìn mọi hướng
Dàn xe lộng lẫy tỏa muôn đường
Văn tài trác tuyệt nhiều cô ngưỡng
Gia chánh siêu quần lắm cụ thương
Cuộc sống giàu sang rung gối hưởng
Hơi căng những khoản phải chay trường...

HỒNG THOẠI 03.11.17

HỒNG VY

Ừ nhỉ! Hồng Vy lộng sắc hường
Tội gì làm Hậu phải là Vương
Bà Trưng Lạc Việt đà khai lối
Võ Tắc Trung Hoa lại mở đường
Dũng lược anh thư nhiều kẻ mến
Oai hùng đảm tướng lắm người thương
Sang giàu quyền chức lừng thiên hạ
Chịu khó ăn chay sẽ thọ trường.
BXP 03.11.2017


An Phận

Thiếp đã tròn vui với phận hường
Dung vừa đủ gợi khối người vương
Ngày mưa xế hộp đưa ngàn hướng
Buổi nắng dù tây tiễn vạn đường
Gấm lụa vàng son đầy ả ngưỡng
Ngôn từ đức hạnh lắm chàng thương
Muôn trùng lộc phước đang vùi hưởng
Chuyển thể làm chi ắt khổ trường


Hồng Vy
03-11-2017

vancali96
04-11-2017, 05:03 AM
An Phận

Thiếp đã tròn vui với phận hường
Dung vừa đủ gợi khối người vương
Ngày mưa xế hộp đưa ngàn hướng
Buổi nắng dù tây tiễn vạn đường
Gấm lụa vàng son đầy ả ngưỡng
Ngôn từ đức hạnh lắm chàng thương
Muôn trùng lộc phước đang vùi hưởng
Chuyển thể làm chi ắt khổ trường


Hồng Vy
03-11-2017


[QUOTE=hồng vy;287828]




XỦ QUẺ ( 2 )

Nàng Vy nếu thuận bỏ phe hường
Chuyển giới - sau này sướng tựa vương
Biệt phủ thênh thang nhìn mọi hướng
Dàn xe lộng lẫy tỏa muôn đường
Văn tài trác tuyệt nhiều cô ngưỡng
Gia chánh siêu quần lắm cụ thương
Cuộc sống giàu sang rung gối hưởng
Hơi căng những khoản phải chay trường...
HỒNG THOẠI 03.11.17


Ví phỏng
( Họa vui )

Bác Thoại mà ưng chuyển giới hường
Thon người đẹp mắt đấng quân vương
Bao chàng ngưỡng mộ chờ trăm hướng
Lắm gã si mê đón mọi đường
Mặc sức nghe hoài dăm tiếng thưởng
Tha hồ gặp mãi những lời thương
Hằng đêm tửu quán sang giàu hưởng
Lãng tử đảo điên … chuyện hí trường

Vancali 11.3.17

HỒNG THOẠI
04-11-2017, 12:31 PM
Ví phỏng
( Họa vui )

Bác Thoại mà ưng chuyển giới hường
Thon người đẹp mắt đấng quân vương
Bao chàng ngưỡng mộ chờ trăm hướng
Lắm gã si mê đón mọi đường
Mặc sức nghe hoài dăm tiếng thưởng
Tha hồ gặp mãi những lời thương
Hằng đêm tửu quán sang giàu hưởng
Lãng tử đảo điên … chuyện hí trường

Vancali 11.3.17



HÃI!

Hãi lắm, Van ơi, việc chuyển hường
Khi mà cố tật đã hoài vương
Nhìn hoa xáp lại rồi quên hướng
Gặp bướm lần theo đến lạc đường
Giỡn hớt quen mồm ai dám tưởng?
Trêu đùa nhiễm tính bạn dè thương!
Giờ mang phận gái thời khiên cưỡng
Chỉ có làm trai - đúng sở trường!
HỒNG THOẠI 04.11.17

buixuanphuong09
04-11-2017, 07:35 PM
XỦ QUẺ ( 2 )

Nàng Vy nếu thuận bỏ phe hường
Chuyển giới - sau này sướng tựa vương
Biệt phủ thênh thang nhìn mọi hướng
Dàn xe lộng lẫy tỏa muôn đường
Văn tài trác tuyệt nhiều cô ngưỡng
Gia chánh siêu quần lắm cụ thương
Cuộc sống giàu sang rung gối hưởng
Hơi căng những khoản phải chay trường...

HỒNG THOẠI 03.11.17

HỒNG VY

Ừ nhỉ! Hồng Vy lộng sắc hường
Tội gì làm Hậu phải là Vương
Bà Trưng Lạc Việt đà khai lối
Võ Tắc Trung Hoa lại mở đường
Dũng lược anh thư nhiều kẻ mến
Oai hùng đảm tướng lắm người thương
Sang giàu quyền chức lừng thiên hạ
Chịu khó ăn chay sẽ thọ trường.

BXP 03.11.2017

An Phận

Thiếp đã tròn vui với phận hường
Dung vừa đủ gợi khối người vương
Ngày mưa xế hộp đưa ngàn hướng
Buổi nắng dù tây tiễn vạn đường
Gấm lụa vàng son đầy ả ngưỡng
Ngôn từ đức hạnh lắm chàng thương
Muôn trùng lộc phước đang vùi hưởng
Chuyển thể làm chi ắt khổ trường

Hồng Vy 03-11-2017

ẤY CHỚ!

Ấy chớ! Hồng Vy nếu chuyển hường
Bao người ngưỡng mộ lại buồn vương
Xe loan tráng lệ không còn hướng
Biệt phủ thênh thang chẳng có đường
Lẫm liệt bành voi thành ảo tưởng
Oai hùng điện ngọc phải hoài thương
Tu nhân tích đức đời thêm vượng
Thanh đạm dùng chay sẽ thọ trường.

BXP 04.11.2017

hồng vy
05-11-2017, 05:59 PM
http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/a/03cb863883c04184b0965efe0e8c9472.jpg

Thân Cò

Xót cảnh thân cò phận bể dâu
Bùn bơi nắng dãi khổ đương đầu
Âm thầm mỗi buổi chờ sông cạn
Lặng lẽ từng hôm ngóng rãnh sâu
Dõi cá dầm mưa đời lạnh tủi
Mò cua lội nước cảnh đơn sầu
Canh trường quạnh quẽ choàng sương ngủ
Giữa chốn mây ngàn biết dạt đâu?

Hồng Vy
05-11-2017

vancali96
05-11-2017, 09:42 PM
Khó Nói

Bác Thoại nhìn qua chẳng phải hường
Nhưng dường vẫn tí phấn hồng vương
Mùi thơm mỹ phẩm loang nghìn hướng
Vị sắc vàng son tỏa mọi đường
Liễu thắm anh nào đem bụng tưởng
Trai cường hắn lại ủ lòng thương
Mày thanh mắt ngọc muôn chàng ngưỡng
Dáng chuyển chừng như ờ vũ trường.

Hồng Vy
05-11-2017


Chuyển hường

Nói nhỏ Vi nghe “ Bác “ chuyển hường
Diễn Đàn Thi Hữu khối người vương
Làm cho lãng tử hoài quên hướng
Để phải hàn nhân cứ lạc đường
Bướm ngọc vào mơ ru dạ tưởng
Ong vàng dỗ mộng nhủ lòng thương
Làng thơ mặc sức lời khen thưởng
Ngọn lửa tình yêu … suốt dặm trường

Vancali 11.5.17

buixuanphuong09
06-11-2017, 08:59 AM
XỦ QUẺ ( 2 )

Nàng Vy nếu thuận bỏ phe hường
Chuyển giới - sau này sướng tựa vương
Biệt phủ thênh thang nhìn mọi hướng
Dàn xe lộng lẫy tỏa muôn đường
Văn tài trác tuyệt nhiều cô ngưỡng
Gia chánh siêu quần lắm cụ thương
Cuộc sống giàu sang rung gối hưởng
Hơi căng những khoản phải chay trường...

HỒNG THOẠI 03.11.17

KHÓ NÓI

Bác Thoại nhìn qua chẳng phải hường
Nhưng dường vẫn tí phấn hồng vương
Mùi thơm mỹ phẩm loang nghìn hướng
Vị sắc vàng son tỏa mọi đường
Liễu thắm anh nào đem bụng tưởng
Trai cường hắn lại ủ lòng thương
Mày thanh mắt ngọc muôn chàng ngưỡng
Dáng chuyển chừng như ờ vũ trường.

Hồng Vy
05-11-2017

ẤY ĐỪNG!

Trời ơi! Sếp Cả chuyển sang hường
Để khổ bao người cứ vấn vương
Đường luật dò trang không sạch tướng
Huê viên bón gốc khó thông đường
Khuôn ngà nét ngọc nhiều anh vướng
Mắt phượng mày ngài lắm cụ nương
Một mảnh quần hồng rao vạn lượng
Gây nên nhiễu loạn chốn thương trường

BXP 06.11.2017

HỒNG THOẠI
06-11-2017, 11:57 AM
Khó Nói

Bác Thoại nhìn qua chẳng phải hường
Nhưng dường vẫn tí phấn hồng vương
Mùi thơm mỹ phẩm loang nghìn hướng
Vị sắc vàng son tỏa mọi đường
Liễu thắm anh nào đem bụng tưởng
Trai cường hắn lại ủ lòng thương
Mày thanh mắt ngọc muôn chàng ngưỡng
Dáng chuyển chừng như ờ vũ trường.

Hồng Vy
05-11-2017




Chuyển hường

Nói nhỏ Vi nghe “ Bác “ chuyển hường
Diễn Đàn Thi Hữu khối người vương
Làm cho lãng tử hoài quên hướng
Để phải hàn nhân cứ lạc đường
Bướm ngọc vào mơ ru dạ tưởng
Ong vàng dỗ mộng nhủ lòng thương
Làng thơ mặc sức lời khen thưởng
Ngọn lửa tình yêu … suốt dặm trường

Vancali 11.5.17




NỮ TƯỚNG

Vân - Vy miệng lưỡi chẳng thơm hường
Chớ dại ông nào tỏ ý vương
Giọng nói chua lè dường mắng tượng
Lời ăn sắc lẻm tựa khoan đường
Xui người chuyển giới không cần lượng
Xúi bạn thay đời nỏ tiếc thương
Xứng được toàn dân phong nữ tướng
Điều đi khẩu chiến ở sa trường.
HỒNG THOẠI 06.11.17

hồng vy
07-11-2017, 12:51 AM
( Bài Xướng )


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Nh%E1%BA%A5t_chi_mai.jpg/300px-Nh%E1%BA%A5t_chi_mai.jpg


NHẤT CHI MAI

Hiên đình cổ thụ nhất chi mai
Lặng lẽ ngàn năm bóng thả dài
Chuyển tiết hoa hồng mơ ngõ hẹn
Giao mùa nụ ngát rủ cành khai
Đường xưa gió vũ ngời tươi nguyệt
Nẻo cũ cành rung rực thắm đài
Rực rỡ hằng yêu từ thuở trước
Hiên đình cổ thụ nhất chi mai.

05-10-2016
Huy Thanh



http://hoianfoodtour.com/wp-content/uploads/2014/06/mai-mai.jpg

Dạo Vườn Mai

Xuân về rảo bước dạo vườn mai
Cảnh đượm vàng loang khắp nẻo dài
Đắm dõi chồi non tràn sắc trải
Say nhìn nhụy nõn triển màu khai
Cành buông ửng thắm như vầng nguyệt
Dáng tỏa bừng lan tựa bóng đài
Gợi cõi hồn phê lòng khó tả
Xuân về rảo bước dạo vườn mai.

Hồng Vy
06-11-2017

buixuanphuong09
07-11-2017, 08:10 AM
CHÚC HỒNG VY

Hồng Vy hiền dịu chứa chan tình
Tạo hóa ban nhiều nét đẹp xinh
Dáng ngọc đoan trang trời phú tính
Khuôn trăng diễm lệ mẹ cho hình
Hồn du cõi Nét tâm hằng tỉnh
Phận giữ nơi nhà trí vẫn minh
Tha thiết nồng nàn duyên đã định
Nâng niu* hạnh phúc của riêng mình.

BXP 07.11.2017
* Tôi nghĩ nồng nàn & Nâng niu là từ láy, không phạm lỗi Chánh nữu, chả biết có đúng không. Hai chữ NÉT đồng âm khác nghĩa. Có thể thay Nét bằng Mạng nhưng nghe không hay nên cứ để.

vancali96
07-11-2017, 08:32 AM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;288049]

Khó Nói

Bác Thoại nhìn qua chẳng phải hường
Nhưng dường vẫn tí phấn hồng vương
Mùi thơm mỹ phẩm loang nghìn hướng
Vị sắc vàng son tỏa mọi đường
Liễu thắm anh nào đem bụng tưởng
Trai cường hắn lại ủ lòng thương
Mày thanh mắt ngọc muôn chàng ngưỡng
Dáng chuyển chừng như ờ vũ trường.

Hồng Vy
05-11-2017




Chuyển hường

Nói nhỏ Vi nghe “ Bác “ chuyển hường
Diễn Đàn Thi Hữu khối người vương
Làm cho lãng tử hoài quên hướng
Để phải hàn nhân cứ lạc đường
Bướm ngọc vào mơ ru dạ tưởng
Ong vàng dỗ mộng nhủ lòng thương
Làng thơ mặc sức lời khen thưởng
Ngọn lửa tình yêu … suốt dặm trường

Vancali 11.5.17




NỮ TƯỚNG

Vân - Vy miệng lưỡi chẳng thơm hường
Chớ dại ông nào tỏ ý vương
Giọng nói chua lè dường mắng tượng
Lời ăn sắc lẻm tựa khoan đường
Xui người chuyển giới không cần lượng
Xúi bạn thay đời nỏ tiếc thương
Xứng được toàn dân phong nữ tướng
Điều đi khẩu chiến ở sa trường.
HỒNG THOẠI 06.11.17

https://s1.pixxxels.org/717cgyqtf3/Chuyen_nuoc_nguoi.jpg

hồng vy
08-11-2017, 12:27 AM
CHÚC HỒNG VY

Hồng Vy hiền dịu chứa chan tình
Tạo hóa ban nhiều nét đẹp xinh
Dáng ngọc đoan trang trời phú tính
Khuôn trăng diễm lệ mẹ cho hình
Hồn du cõi Nét tâm hằng tỉnh
Phận giữ nơi nhà trí vẫn minh
Tha thiết nồng nàn duyên đã định
Nâng niu* hạnh phúc của riêng mình.

BXP 07.11.2017


Cảm Xúc

Hàm ơn bác Phượng đã thương tình
Mến gởi cho hường vạn chữ xinh
Nghĩa thắm Vy nguyền ghi trọn nẻo
Lời hay thiếp nguyện khảm vuông hình
Bên thềm bạn hữu vươn lòng tỏ
Giữa chốn thi đàn nhủ dạ minh
Mở rộng tay choàng say tứ trải
Nồng vui xướng họa thỏa duyên mình.

Hồng Vy
07-11-2017

HỒNG THOẠI
08-11-2017, 04:24 PM
XÓT

Bác Thoại vì sao nỡ ém hường
Xui đời chớ dại để hồn vương
Làm duyên tủi nghẹn buồn ngăn hướng
Khiến mộng sầu chan khổ ngập đường
Nguyệt úa mờ loang chờ kẻ ngưỡng
Sông gào trắng gợn dõi người thương
Lòng đâu ảo dệt mơ thành tướng
Hỡi xót ! đừng gieo khúc đoạn trường.

Hồng Vy
07-11-2017


KHÓ XỬ

Lão Thoại mà không ém bớt hường
E rằng ối VIP lãnh bùa vương
Chuyên cơ hỏi vợ bay nhòe hướng
Tuấn mã chờ dâu đỗ chật đường
Chẳng lẽ cô bòn dư suất thưởng?
Hay là bạn sớt đủ tình thương?
Vì fan dự tuyển dài muôn trượng
Biết chọn ngài nao giữa đấu trường?!
HỒNG THOẠI 08.11.17

buixuanphuong09
08-11-2017, 07:52 PM
NỮ TƯỚNG

Vân - Vy miệng lưỡi chẳng thơm hường
Chớ dại ông nào tỏ ý vương
Giọng nói chua lè dường mắng tượng
Lời ăn sắc lẻm tựa khoan đường
Xui người chuyển giới không cần lượng
Xúi bạn thay đời nỏ tiếc thương
Xứng được toàn dân phong nữ tướng
Điều đi khẩu chiến ở sa trường.

HỒNG THOẠI 06.11.17

Xót

Bác Thoại vì sao nỡ ém hường
Xui đời chớ dại để hồn vương
Làm duyên tủi nghẹn buồn ngăn hướng
Khiến mộng sầu chan khổ ngập đường
Nguyệt úa mờ loang chờ kẻ ngưỡng
Sông gào trắng gợn dõi người thương
Lòng đâu ảo dệt mơ thành tướng
Hỡi xót ! đừng gieo khúc đoạn trường.

Hồng Vy
07-11-2017

ĐỪNG TRÁCH VÂN VY

Sếp Cả đừng nên trách các hường
Hồng hiền, Vân đẹp chịu nhiều vương
Nhìn xem khóe hạnh còn oai tướng
Ngắm thấy khuôn trăng vẫn rạng đường
Thỏ thẻ lời oanh bao kẻ vướng
Êm đềm tiếng yến lắm người thương
Chờ thi Hoa hậu … cần nuôi dưỡng
Cho cuộc đời vui cứ mãi trường.

BXP 08.11.2017
Chiều qua đi bộ về cứ nằm bẹp suốt, sáng nay cũng không đi bộ được, trưa vào TH chép thơ ... Tình thơ bè bạn đã dựng tôi dậy, chiều quyết tâm đi bộ và đã họa được bốn bài thơ. Cảm ơn các bạn thơ đã tiếp cho tôi sức mạnh.

buixuanphuong09
08-11-2017, 08:11 PM
CHÚC HỒNG VY

Hồng Vy hiền dịu chứa chan tình
Tạo hóa ban nhiều nét đẹp xinh
Dáng ngọc đoan trang trời phú tính
Khuôn trăng diễm lệ mẹ cho hình
Hồn du cõi Nét tâm hằng tỉnh
Phận giữ nơi nhà trí vẫn minh
Tha thiết nồng nàn duyên đã định
Nâng niu* hạnh phúc của riêng mình.

BXP 07.11.2017

Cảm Xúc

Hàm ơn bác Phượng đã thương tình
Mến gởi cho hường vạn chữ xinh
Nghĩa thắm Vy nguyền ghi trọn nẻo
Lời hay thiếp nguyện khảm vuông hình
Bên thềm bạn hữu vươn lòng tỏ
Giữa chốn thi đàn nhủ dạ minh
Mở rộng tay choàng say tứ trải
Nồng vui xướng họa thỏa duyên mình.

Hồng Vy 07-11-2017

CHÚT TÂM TƯ

Nhân chúc mừng Vy gửi chút tình
Nhớ về con gái rất tươi xinh
Giữa dòng sinh diệt người gây tính
Trong sự chăm nuôi bố tạo hình
Bão dậy năm phương lòng vẫn tỉnh
Triều cường bốn bể trí hằng minh
“Má hồng ghen tức” trời quen định
Để một đời hoa nẫu phận mình!

BXP 07.11.2017

Ngoài Avata ghi Hồng Vy 43 tuổi, như vậy Hồng Vy đúng bằng tuổi đứa con thứ 6 của bác. Nó là đứa con gái mà bác vô cùng yêu quý. Nó xinh đẹp, hiền dịu, ngoan ngoãn, hiếu thảo,nhưng cuộc đời nó lại chịu nhiều nỗi bất hạnh. Xót xa thay!

hồng vy
09-11-2017, 02:44 AM
CHÚT TÂM TƯ

Nhân chúc mừng Vy gửi chút tình
Nhớ về con gái rất tươi xinh
Giữa dòng sinh diệt người gây tính
Trong sự chăm nuôi bố tạo hình
Bão dậy năm phương lòng vẫn tỉnh
Triều cường bốn bể trí hằng minh
“Má hồng ghen tức” trời quen định
Để một đời hoa nẫu phận mình!

BXP 07.11.2017





http://anh.24h.com.vn/upload/4-2016/images/2016-12-27/1482836220-148282000231708-ba-vo-cuoi-vo-ba-2.jpg

Công Cha

Biết kể làm sao hết nghĩa tình
Cha đà góp nhặt những điều xinh
Hằng mong tạo dưỡng con thành dáng
Vẫn ước bồi vun trẻ được hình
Vất vã bao ngày tâm mãi tỉnh
Cần cù lắm buổi dạ hoài minh
Dày công khổ dạy không nề khó
Suốt cuộc đời như chẳng nhớ mình.


Hồng Vy
08-11-2017

vancali96
09-11-2017, 08:44 AM
KHÓ XỬ

Lão Thoại mà không ém bớt hường
E rằng ối VIP lãnh bùa vương
Chuyên cơ hỏi vợ bay nhòe hướng
Tuấn mã chờ dâu đỗ chật đường
Chẳng lẽ cô bòn dư suất thưởng?
Hay là bạn sớt đủ tình thương?
Vì fan dự tuyển dài muôn trượng
Biết chọn ngài nao giữa đấu trường?!
HỒNG THOẠI 08.11.17

Hàn Chưởng

Nặng tiếng làm cho tủi phận hường
Đêm dài khó ngủ lệ sầu vương
Chan hòa bác Phượng lời minh tướng
Ướt át nàng Vân chữ ngọt đường
Bảy chữ đùa vui ngờ kẻ thưởng
Năm vần xướng họa nghĩ người thương
Nhưng mà thấy bạn tung “ hàn chưởng “
Đành phải co ro chốn hậu trường

Vancali 11.8.17

buixuanphuong09
09-11-2017, 07:46 PM
Công Cha

Biết kể làm sao hết nghĩa tình
Cha đà góp nhặt những điều xinh
Hằng mong tạo dưỡng con thành dáng
Vẫn ước bồi vun trẻ được hình
Vất vã bao ngày tâm mãi tỉnh
Cần cù lắm buổi dạ hoài minh
Dày công khổ dạy không nề khó
Suốt cuộc đời như chẳng nhớ mình.

Hồng Vy 08-11-2017

CHA CON

Công cha nghĩa mẹ nặng sâu tình
Đã tạo thân này dẫu chẳng xinh
Dào dạt triều thương xua đỏ bịnh
Mênh mang bể ái xả đen hình
Lời hay rõi nẻo tai còn thính
Ý tốt đưa đường óc vẫn minh
Áo bạc mong manh lòng đã tỉnh
Cho con tất cả chỉ quên mình.

BXP 09.11.2017

vancali96
10-11-2017, 08:43 AM
Công Cha

Biết kể làm sao hết nghĩa tình
Cha đà góp nhặt những điều xinh
Hằng mong tạo dưỡng con thành dáng
Vẫn ước bồi vun trẻ được hình
Vất vã bao ngày tâm mãi tỉnh
Cần cù lắm buổi dạ hoài minh
Dày công khổ dạy không nề khó
Suốt cuộc đời như chẳng nhớ mình.

Hồng Vy 08-11-2017

CHA CON

Công cha nghĩa mẹ nặng sâu tình
Đã tạo thân này dẫu chẳng xinh
Dào dạt triều thương xua đỏ bịnh
Mênh mang bể ái xả đen hình
Lời hay rõi nẻo tai còn thính
Ý tốt đưa đường óc vẫn minh
Áo bạc mong manh lòng đã tỉnh
Cho con tất cả chỉ quên mình.

BXP 09.11.2017

Đa tình

Trời ban thi sĩ rất đa tình
Bác học thơ đường nét đẹp xinh
Tháng hạ hàn nhân tô vạn chữ
Ngày thu lãng tử vẽ muôn hình
Độc vần chuộng sắc người tham khảo
Ngũ độ khoe tài kẻ chứng minh
Giải trí giao lưu cùng bốn bể
Về hưu xướng họa bạn thân mình

Vancali 11.9.17

https://s2.pixxxels.org/psdwfld21/Da_tinh.jpg

buixuanphuong09
10-11-2017, 07:45 PM
Công Cha

Biết kể làm sao hết nghĩa tình
Cha đà góp nhặt những điều xinh
Hằng mong tạo dưỡng con thành dáng
Vẫn ước bồi vun trẻ được hình
Vất vã bao ngày tâm mãi tỉnh
Cần cù lắm buổi dạ hoài minh
Dày công khổ dạy không nề khó
Suốt cuộc đời như chẳng nhớ mình.

Hồng Vy 08-11-2017

CHA CON

Công cha nghĩa mẹ nặng sâu tình
Đã tạo thân này dẫu chẳng xinh
Dào dạt triều thương xua đỏ bịnh
Mênh mang bể ái xả đen hình
Lời hay rõi nẻo tai còn thính
Ý tốt đưa đường óc vẫn minh
Áo bạc mong manh lòng đã tỉnh
Cho con tất cả chỉ quên mình.

BXP 09.11.2017

Đa tình

Trời ban thi sĩ rất đa tình
Bác học thơ đường nét đẹp xinh
Tháng hạ hàn nhân tô vạn chữ
Ngày thu lãng tử vẽ muôn hình
Độc vần chuộng sắc người tham khảo
Ngũ độ khoe tài kẻ chứng minh
Giải trí giao lưu cùng bốn bể
Về hưu xướng họa bạn thân mình

Vancali 11.9.17

VANCALI

Mái ấm Lầu Mây thắm thiết tình
Van Cà tỏ lộ dáng xinh xinh
Má hồng đã đẹp khi mang kính
Môi đỏ càng tươi lúc chụp hình
Lỗi bệnh vào trang lòng rất tỉnh
Tranh màu post chữ trí thêm minh
“Công thần khai quốc” vui bao độ
Vách đá Thông reo vội góp mình.

BXP 10.11.2017

hồng vy
11-11-2017, 02:06 AM
Đa tình

Trời ban thi sĩ rất đa tình
Bác học thơ đường nét đẹp xinh
Tháng hạ hàn nhân tô vạn chữ
Ngày thu lãng tử vẽ muôn hình
Độc vần chuộng sắc người tham khảo
Ngũ độ khoe tài kẻ chứng minh
Giải trí giao lưu cùng bốn bể
Về hưu xướng họa bạn thân mình

Vancali 11.9.17

VANCALI

Mái ấm Lầu Mây thắm thiết tình
Van Cà tỏ lộ dáng xinh xinh
Má hồng đã đẹp khi mang kính
Môi đỏ càng tươi lúc chụp hình
Lỗi bệnh vào trang lòng rất tỉnh
Tranh màu post chữ trí thêm minh
“Công thần khai quốc” vui bao độ
Vách đá Thông reo vội góp mình.

BXP 10.11.2017



Do Trời

Buồn đêm gió quyện mảnh tơ tình
Để mực loang mờ tứ chẳng xinh
Mặc chữ khuôn còn in vẹn dáng
Dù câu nét vẫn giữ nguyên hình
Nhưng bài ý bện lời chưa tỏ
Bởi đoạn thơ bày nghĩa chửa minh
Chắc tại do trời tuôn bão tố
Làm niêm luật nát phủ duyên mình.

Hồng Vy
10-11-2017

vancali96
11-11-2017, 06:10 AM
[QUOTE=hồng vy;288290]




Do Trời

Buồn đêm gió quyện mảnh tơ tình
Để mực loang mờ tứ chẳng xinh
Mặc chữ khuôn còn in vẹn dáng
Dù câu nét vẫn giữ nguyên hình
Nhưng bài ý bện lời chưa tỏ
Bởi đoạn thơ bày nghĩa chửa minh
Chắc tại do trời tuôn bão tố
Làm niêm luật nát phủ duyên mình.

Hồng Vy
10-11-2017

Vấn Bác

Vần thơ Bác Phượng rất chân tình
Nét chữ như rồng giấc mộng xinh
Bóng tối thân ngà trăng rọi sáng
Ngày đông tóc bạc nắng phơi hình
Thất ngôn vóc hạc như trình diễn
Lục bát u huyền giống thuyết minh
Khổ luyện ngôn từ nơi Cổ Mộ
Giờ đây xướng họa ý riêng mình

Vancali 11.10.17

buixuanphuong09
11-11-2017, 08:12 PM
VANCALI

Mái ấm Lầu Mây thắm thiết tình
Van Cà tỏ lộ dáng xinh xinh
Má hồng đã đẹp khi mang kính
Môi đỏ càng tươi lúc chụp hình
Lỗi bệnh vào trang lòng rất tỉnh
Tranh màu post chữ trí thêm minh
“Công thần khai quốc” vui bao độ
Vách đá Thông reo vội góp mình.

BXP 10.11.2017

Do Trời

Buồn đêm gió quyện mảnh tơ tình
Để mực loang mờ tứ chẳng xinh
Mặc chữ khuôn còn in vẹn dáng
Dù câu nét vẫn giữ nguyên hình
Nhưng bài ý bện lời chưa tỏ
Bởi đoạn thơ bày nghĩa chửa minh
Chắc tại do trời tuôn bão tố
Làm niêm luật nát phủ duyên mình.

Hồng Vy 10-11-2017

Vấn Bác

Vần thơ Bác Phượng rất chân tình
Nét chữ như rồng giấc mộng xinh
Bóng tối thân ngà trăng rọi sáng
Ngày đông tóc bạc nắng phơi hình
Thất ngôn vóc hạc như trình diễn
Lục bát u huyền giống thuyết minh
Khổ luyện ngôn từ nơi Cổ Mộ
Giờ đây xướng họa ý riêng mình

Vancali 11.10.17

NỮ TÚ LẦU MÂY

Nữ tú Lầu Mây rất nặng tình
Yêu kiều lộng lẫy đủ điều xinh
Vâ, Hồng, Thy, Lợi đoan trang tính
Giang, Lệ, Giao, Hoa óng ả hình
Gửi chữ mười phương hồn tịch tĩnh
Gieo vần bốn bể trí anh minh
Cầu thơ họa xướng duyên tiền định
Sôi nổi hòa vui xả hết mình.

BXP 11.11.2017

buixuanphuong09
12-11-2017, 09:20 AM
Do Trời

Buồn đêm gió quyện mảnh tơ tình
Để mực loang mờ tứ chẳng xinh
Mặc chữ khuôn còn in vẹn dáng
Dù câu nét vẫn giữ nguyên hình
Nhưng bài ý bện lời chưa tỏ
Bởi đoạn thơ bày nghĩa chửa minh
Chắc tại do trời tuôn bão tố
Làm niêm luật nát phủ duyên mình.

Hồng Vy 10-11-2017

Vấn Bác

Vần thơ Bác Phượng rất chân tình
Nét chữ như rồng giấc mộng xinh
Bóng tối thân ngà trăng rọi sáng
Ngày đông tóc bạc nắng phơi hình
Thất ngôn vóc hạc như trình diễn
Lục bát u huyền giống thuyết minh
Khổ luyện ngôn từ nơi Cổ Mộ
Giờ đây xướng họa ý riêng mình

Vancali 11.10.17

HOÀI NIỆM

Nào biết chi đâu chuyện ái tình
Bên người bạn gái rất là xinh
Đôi khi mê mải ngồi xem lính …
Lắm lúc say sưa đứng ngắm hình
Truy đoạn văn hay lòng đã tỉnh
Giải bài toán khó trí thêm minh
Vào chùa Quán Sứ neo tâm tịnh
Chẳng hiểu đằng sau bão dập mình.

BXP 12.11.2017

hồng vy
16-11-2017, 01:57 AM
https://tapchianhdep.com/wp-content/uploads/2015/10/hoa-hong-dep-danh-tang-co-giao-nhan-ngay-2011-2.jpg


Viết tặng các thế hệ đồng nghiệp cùng các bạn đã và sắp ra trường

Bài Xướng


ẤM LÒNG

Nhận bó hoa hồng nghĩa cử đây
Trào dâng cảm động ấm tim thầy
Con thuyền xuống ụ liền ra biển
Cánh hạc tung lồng sẽ sải mây
Nhắm những tầm cao tài nở rộ
Bườn qua vực thẳm phúc đong đầy
Mang điều tốt đẹp ươm hoài bão
Khát vọng xuôi dòng viễn cảnh xây.

Nắng Xuân
20/11/2016






Ghi ơn

Sân trường bóng phượng vẫn còn đây
Khẽ hỏi tìm đâu thuở cạnh thầy?
Đức hạnh chăm trò sâu tựa biển
Ân tình dạy trẻ thắm dường mây
Dù thân lả bước sầu mang nặng
Dẫu phận sờn vai khổ gánh đầy
Nghĩa trọng công dày tâm khắc giữ
Luôn ghì ở dạ mãi nồng xây.

Hồng Vy
15-11-2017

TRẦN THỊ THANH LIÊM
16-11-2017, 04:41 PM
[QUOTE=nguyenxuan;288541]http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=266536&viewfull=1#post266536


https://tapchianhdep.com/wp-content/uploads/2015/10/hoa-hong-dep-danh-tang-co-giao-nhan-ngay-2011-2.jpg

[




3- NHỚ ƠN THẦY CÔ

Sân Trình trở bước dịp nào đây
Bục gỗ từ xưa mỏi dáng thầy
Dẫn nhịp trò ngoan qua cả sóng
Soi đèn trẻ xấu vượt trùng mây
Tài năng luyện gắng luôn bền vững
Trí tuệ rèn siêng mãi đủ đầy
Dạy dỗ nên người bao thế hệ
Đời con nhớ mãi đẹp lòng xây.

Trần Thị Thanh Liêm

hồng vy
17-11-2017, 02:28 AM
https://baomoi-photo-3-td.zadn.vn/17/08/04/144/22926032/1_41650.jpg

Bài Xướng


GÁNH CỰC MÀ ĐỔ LÊN NON

Lũ réo ngàn cao cuộn đổ về
Cô trò hoảng sợ lánh triền đê
Thầy lo trực bão lòng tê tái
Mẹ khóc tìm con cảnh não nề
Tỷ sức người xây hì hục giữ
Ba hồi gió đẩy nhẹ nhàng rê
Thương nghề dạy chữ đầy gian khó
Phải gắng oằn lưng giữa bộn bề

VMT 15/11/2017


Thiệt Hại

Trời quê lắm bận bão dồn về
Gió thổi mưa tràn nước ngập đê
Thấp thỏm muôn nhà lo chống lũ
Bồn chồn mọi nẻo cố ngăn nề
Ghe thuyên sóng cuộn không đường rẽ
Phố thị giông lùa chẳng ngõ rê
Vạn mảnh đồng sâu buồn vụ mất
Vườn tan ruộng nát khổ đôi bề.

Hồng Vy
16-11-2017

hồng vy
18-11-2017, 03:25 AM
https://tapchianhdep.com/wp-content/uploads/2015/10/hoa-hong-dep-danh-tang-co-giao-nhan-ngay-2011-2.jpg

[




3- NHỚ ƠN THẦY CÔ

Sân Trình trở bước dịp nào đây
Bục gỗ từ xưa mỏi dáng thầy
Dẫn nhịp trò ngoan qua cả sóng
Soi đèn trẻ xấu vượt trùng mây
Tài năng luyện gắng luôn bền vững
Trí tuệ rèn siêng mãi đủ đầy
Dạy dỗ nên người bao thế hệ
Đời con nhớ mãi đẹp lòng xây.

Trần Thị Thanh Liêm



Cùng Chúc

Cảm tạ ơn người ghé đến đây
Cùng Vy hiến lễ tưởng công thầy
Cô tìm chữ tốt thêu vòng nguyệt
Cháu trải câu tròn bện áng mây
Nghĩa giữa sân trường luôn tỏa thắm
Tình bên bục giảng mãi vun đầy
Nhân ngày kỷ niệm ta mừng chúc
Nghiệp giáo muôn đời rạng rỡ xây.

Hồng Vy
17-11-2017

Cháu xin cám ơn cô rất là nhiều , đã ghé qua thăm và gởi thơ lại nơi góc nhỏ này...xin chúc cô luôn khỏe mạnh , mãi mãi dạt dào ý thơ..

Xin chào cô

Hồng Vy

HỒNG THOẠI
21-11-2017, 12:47 PM
https://i.ytimg.com/vi/8fCD-ZIMNsI/hqdefault.jpg

Niềm Xưa

Đêm nhìn nguyệt giễu mảnh rèm thưa
Chạnh cõi hồn nghe xót chẳng vừa
Tóc xõa vai buồn ngơ ngẩn mộng
Tim lồng ngực buốt thẫn thờ đưa
Tròn canh khắc bện ân tình cũ
Suốt buổi ghì đan kỷ niệm thừa
Mải miết say chìm trong dĩ vãng
Mơ lần trở lại chuỗi ngày xưa.

Hồng Vy
20-11-2017



MỘNG XƯA

Nỗi nhớ đêm ngày chẳng chịu thưa
Dường đang thoáng hiện bóng ai vừa...
Êm đềm bạn ghé cho hồn tựa
Nhỏ nhẹ em chào để tiếng đưa
Dáng ủ ngàn năm không thể vữa
Tình ươm vạn kiếp lẽ đâu thừa!
Ta hoài rộng mở cung lòng chứa
Gót ngọc đi về mộng đã xưa.
HỒNG THOẠI 21.11.17

buixuanphuong09
21-11-2017, 07:56 PM
Niềm Xưa

Đêm nhìn nguyệt giễu mảnh rèm thưa
Chạnh cõi hồn nghe xót chẳng vừa
Tóc xõa vai buồn ngơ ngẩn mộng
Tim lồng ngực buốt thẫn thờ đưa
Tròn canh khắc bện ân tình cũ
Suốt buổi ghì đan kỷ niệm thừa
Mải miết say chìm trong dĩ vãng
Mơ lần trở lại chuỗi ngày xưa.

Hồng Vy 20-11-2017

MỘNG XƯA

Nỗi nhớ đêm ngày chẳng chịu thưa
Dường đang thoáng hiện bóng ai vừa...
Êm đềm bạn ghé cho hồn tựa
Nhỏ nhẹ em chào để tiếng đưa
Dáng ủ ngàn năm không thể vữa
Tình ươm vạn kiếp lẽ đâu thừa!
Ta hoài rộng mở cung lòng chứa
Gót ngọc đi về mộng đã xưa.

HỒNG THOẠI 21.11.17

GIỌT THẦM

Cuốc gọi canh trường tiếng nhặt thưa
Bâng khuâng kỷ niệm tưởng như vừa …
Hạt châu khóe mắt âm thầm ứa
Cánh võng bên thềm lặng lẽ đưa
Gìn giữ niềm thương còn chẳng thiếu
Nâng niu nỗi nhớ có đâu thừa
Giọt tình đáy dạ nào ai biết
Vẫn cháy trong lòng ngọn lửa xưa.

BXP 21.11.2017
Dạo này tôi mất ngủ nhiều quá, gần 5 giờ sáng mới chợp được một tý nên không đi bộ sáng được, suốt buổi sáng cứ gà gật chẳng làm được gì. Chiều phải cố gắng đi bộ mới có thơ.

hồng vy
22-11-2017, 03:47 AM
MỘNG XƯA

Nỗi nhớ đêm ngày chẳng chịu thưa
Dường đang thoáng hiện bóng ai vừa...
Êm đềm bạn ghé cho hồn tựa
Nhỏ nhẹ em chào để tiếng đưa
Dáng ủ ngàn năm không thể vữa
Tình ươm vạn kiếp lẽ đâu thừa!
Ta hoài rộng mở cung lòng chứa
Gót ngọc đi về mộng đã xưa.

HỒNG THOẠI 21.11.17

GIỌT THẦM

Cuốc gọi canh trường tiếng nhặt thưa
Bâng khuâng kỷ niệm tưởng như vừa …
Hạt châu khóe mắt âm thầm ứa
Cánh võng bên thềm lặng lẽ đưa
Gìn giữ niềm thương còn chẳng thiếu
Nâng niu nỗi nhớ có đâu thừa
Giọt tình đáy dạ nào ai biết
Vẫn cháy trong lòng ngọn lửa xưa.

BXP 21.11.2017



Khuyên Chồng

Anh à ! thiếp gọi hãy liền thưa
Để nghĩa đầy như thuở mới vừa...
Dẫu phở bên đường hương ngát quyện
Hay nường giữa chợ sắc nồng đưa
Mà ham của lạ rồi quên cũ
Hoặc nghĩ đồ quen lại thấy thừa
Gạo dẻo cơm nhà luôn ấm dạ
Đa tình cợt liễu mốt đà xưa.

Hồng Vy 21-11-2017

vancali96
22-11-2017, 10:04 AM
[/FONT][/COLOR][/SIZE]MỘNG XƯA

Nỗi nhớ đêm ngày chẳng chịu thưa
Dường đang thoáng hiện bóng ai vừa...
Êm đềm bạn ghé cho hồn tựa
Nhỏ nhẹ em chào để tiếng đưa
Dáng ủ ngàn năm không thể vữa
Tình ươm vạn kiếp lẽ đâu thừa!
Ta hoài rộng mở cung lòng chứa
Gót ngọc đi về mộng đã xưa.

HỒNG THOẠI 21.11.17

GIỌT THẦM

Cuốc gọi canh trường tiếng nhặt thưa
Bâng khuâng kỷ niệm tưởng như vừa …
Hạt châu khóe mắt âm thầm ứa
Cánh võng bên thềm lặng lẽ đưa
Gìn giữ niềm thương còn chẳng thiếu
Nâng niu nỗi nhớ có đâu thừa
Giọt tình đáy dạ nào ai biết
Vẫn cháy trong lòng ngọn lửa xưa.

BXP 21.11.2017
Dạo này tôi mất ngủ nhiều quá, gần 5 giờ sáng mới chợp được một tý nên không đi bộ sáng được, suốt buổi sáng cứ gà gật chẳng làm được gì. Chiều phải cố gắng đi bộ mới có thơ.[/QUOTE]






Khuyên Chồng

Anh à ! thiếp gọi hãy liền thưa
Để nghĩa đầy như thuở mới vừa...
Dẫu phở bên đường hương ngát quyện
Hay nường giữa chợ sắc nồng đưa
Mà ham của lạ rồi quên cũ
Hoặc nghĩ đồ quen lại thấy thừa
Gạo dẻo cơm nhà luôn ấm dạ
Đa tình cợt liễu mốt đà xưa.

Hồng Vy 21-11-2017

Tình xưa

Trăng tròn đỉnh núi rọi song thưa
Kỷ niệm ngày qua nhớ mấy vừa
Hạ đỏ vòng tay mơ bóng quyện
Thu vàng ánh mắt mộng thuyền đưa
Đồi thông gió thổi làn mây khuất
Biển cát thề trao ngọn sóng thừa
Hẹn ước muôn đời luôn gắn bó
Sao người lại nỡ xóa tình xưa

Vancali 11.21.17

hoanggiao
22-11-2017, 03:21 PM
Khuyên Chồng

Anh à ! thiếp gọi hãy liền thưa
Để nghĩa đầy như thuở mới vừa...
Dẫu phở bên đường hương ngát quyện
Hay nường giữa chợ sắc nồng đưa
Mà ham của lạ rồi quên cũ
Hoặc nghĩ đồ quen lại thấy thừa
Gạo dẻo cơm nhà luôn ấm dạ
Đa tình cợt liễu mốt đà xưa.

Hồng Vy 21-11-2017


CHẲNG KHÁC XƯA

Thiếp hỡi nghe rồi bận chửa thưa
Lòng anh vẫn thế biết sao vừa
Dù bông cúc ấy tưng bừng nở
Dẫu mắt cô này lúng liếng đưa
Dáng vợ tình thân hơi lửa ấm
Mùi hương chốn lạ mối duyên thừa
Ngày nao vốn dĩ tròn sau trước
Em hãy tin rằng chẳng khác xưa
Hoàng Giao
22/11/2017

HỒNG THOẠI
22-11-2017, 03:55 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=288758#post288758)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDq3Y5yM0WA20c4N4UEpSo_JiIewguq ha8fWXQ54H1UsIRdWHv



Nhớ ơn

Có lẽ duyên phần xếp đặt đây
Hồng Vy diễm phúc được nơi thầy
Ân cần chỉ dạy tâm dường núi
Nhỏ nhẹ khuyên bày nghĩa tựa mây
Để giữa thi đàn thêu chữ sáng
Nhằm bên bạn hữu trải câu đầy
Công dày đức nặng lòng đơm giữ
Bốn bể muôn đường ủ dạ xây.

Hồng Vy
18-11-2017






THƠM LÂY
( Họa hoán vận - Họa bộ vận )

Chỉ nghĩ chân thành muốn dựng xây
Cầu cho bạn hữu phải hơn thầy
Thơ Đường luyện để huy hoàng phái
Mảng phú trau hòng rực rỡ mây
Mãi bón làm hoa càng đậu mẩy
Hoài chăm giục phấn sẽ ra đầy
Rồi khi kết quả trò vang dậy
Hẳn tiếng thơm mình cũng được lây.
HỒNG THOẠI 22.11.17

HỒNG THOẠI
22-11-2017, 04:11 PM
MỘT

Một chiếc thuyền con sắp ngược dòng
Một người đưa tiễn đứng bên sông
Một câu thề thốt lâm ly sóng
Một khúc nhớ nhung thổn thức lòng
Một tiếng chuông reo nơi tĩnh mặc
Một hồi mõ thỉnh chốn hư không
Một người đi mãi không về lại
Một kẻ chờ mong bạc má hồng.
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ


NẮNG HỒNG


Một đóa hoa trôi lạ lẫm dòng
Một người thiếu phụ đắm nhìn sông
Một li biệt đó ê chề mộng
Một tạ từ kia vụn vỡ lòng
Một thuở tình yêu phơi ngọn sóng
Một thời hạnh phúc rải tầng không
Một hiu hắt cõi nghe đồng vọng
Một cánh cò bay rợp nắng hồng.
HỒNG THOẠI 22.11.17


@: Mời Hồng Vy góp họa với bác Kỳ, một thành viên mới, để thắt chặt tình thân thi hữu.

buixuanphuong09
22-11-2017, 08:05 PM
Khuyên Chồng

Anh à ! thiếp gọi hãy liền thưa
Để nghĩa đầy như thuở mới vừa...
Dẫu phở bên đường hương ngát quyện
Hay nường giữa chợ sắc nồng đưa
Mà ham của lạ rồi quên cũ
Hoặc nghĩ đồ quen lại thấy thừa
Gạo dẻo cơm nhà luôn ấm dạ
Đa tình cợt liễu mốt đà xưa.

Hồng Vy 21-11-2017

Tình xưa

Trăng tròn đỉnh núi rọi song thưa
Kỷ niệm ngày qua nhớ mấy vừa
Hạ đỏ vòng tay mơ bóng quyện
Thu vàng ánh mắt mộng thuyền đưa
Đồi thông gió thổi làn mây khuất
Biển cát thề trao ngọn sóng thừa
Hẹn ước muôn đời luôn gắn bó
Sao người lại nỡ xóa tình xưa

Vancali 11.21.17

DẪU CHẬM THƯA

Vợ hãy nghe lời dẫu chậm thưa
Tình ta vốn dĩ cũng đâu vừa
Nhìn em nhớ lắm cung đàn gẩy
Ngó bạn mong nhiều cánh nhạn đưa
Đó phở còn mơ dù chẳng ít
Này cơm vẫn mộng bởi không thừa
Nghĩ rằng kỷ niệm trong lòng nhé
Thực tại yêu nàng đã lãng xưa

Hoàng Giao
22/11/2017

THỨC TỈNH

Lặng thầm đêm vắng gọi … ai thưa?
Một cánh chim bay … cứ tưởng vừa…
Giọt nghĩa bâng khuâng hương gió dẫn
Men tình khắc khoải áng mây đưa
Kinh trì suốt buổi nhuần Tam giới
Mõ tụng thâu canh rạng Ngũ thừa *
Pháp vị vào lòng tâm thức tỉnh
Tan điều mê muội những năm xưa.

BXP 22.11.2017
* Tam giới : ba cõi Dục, Sắc, Vô sắc
Ngũ thừa : 5 cỗ xe, tức 5 bậc tu Phật giáo : Nhân, Thiên, Thanh Văn-Duyên Giác, Bồ Tát và Phật thừa.

hồng vy
23-11-2017, 12:31 AM
http://ewormvn.files.wordpress.com/2012/01/69829_460.jpg

Đông Buồn

Gió chở đông về buốt lạnh thay
Trời sương mọi nẻo kín giăng bày
Chim vờn quạnh quẽ buông lời gọi
Liễu úa tiêu điều ngả bóng lay
Lạc bước miền xa sầu mấy độ
Vùi thân Xứ lạ tủi bao ngày
Ân tình nỗi nhớ lòng dâng ngập
Kỷ niệm năm nào dạ mãi say.

Hồng Vy
22-11-2017

hoanggiao
23-11-2017, 07:54 AM
Chẳng Giống Xưa

Lắm buổi em buồn dõi dậu thưa
Bờ xiêu sụp nát kể sao vừa
Sau vườn cỏ mọc sân dày phủ
Trước ngõ hiên quằn gió mạnh đưa
Dỗi cảnh chồng say mùi phấn lạ
Hờn thân thiếp đợi mảnh ân thừa
Cơm nhà lạnh lẽo không người tưởng
Nghĩa mộng bây giờ chẳng giống xưa.

Hồng Vy
22-11-2017


HỠI NGÀY XƯA

Em về một buổi trước mành thưa
Nóc đổ tường xiêu nỏ biết vừa
Rặng liễu trong vườn giông táp giật
Ngôi nhà giữa xóm bão hoành đưa
Không còn bếp lửa nghe hồn lạnh
Chẳng thấy mùi hương sợ gió thừa
Mảnh đất bao năm thành cỏ dại
Đâu là hạnh phúc hỡi ngày xưa

Hoàng Giao
23/11/2017

buixuanphuong09
23-11-2017, 09:23 AM
LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC

Mong rằng biết được để còn thưa
Những chuyện hôm nay nghĩ phải vừa
Mỗi buổi em về hoa thắm nhận
Bao lần kẻ đến rượu hồng đưa
Tình êm ả vợ anh đừng thiếu
Nghĩa mặn mà ai bạn chớ thừa
Đôi ngả thương đều ta hiểu lắm
Sao tròn bổn phận với người xưa

Hoàng Giao
22/11/2017

BÀ CHÚA THƠ NÔM

“Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa”
Xuân Hương nữ tử quả không vừa
Vần thơ đã buốt như ong chọc
Áng phú lại mềm tựa võng đưa
Đả lũ quan thâm lời mãi ứ
Giỡn anh sỹ dốt ý đâu thừa
Cái danh Bà Chúa còn truyền tụng
Cứ mới muôn đời chẳng phải xưa.

BXP 23.11.2017
Chữ DẬU trong bài thơ tôi là trích trong bài thơ HXH nên không thể đổi, bài mới của HV có chữ DẬU, tôi sẽ họa lại bài khác.

manhky
23-11-2017, 01:56 PM
Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


MỘT

Một chiếc thuyền con sắp ngược dòng
Một người đưa tiễn đứng bên sông
Một câu thề thốt lâm ly sóng
Một khúc nhớ nhung thổn thức lòng
Một tiếng chuông reo nơi tĩnh mặc
Một hồi mõ thỉnh chốn hư không
Một người đi mãi không về lại
Một kẻ chờ mong bạc má hồng.
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ



NẮNG HỒNG


Một đóa hoa trôi lạ lẫm dòng
Một người thiếu phụ đắm nhìn sông
Một li biệt đó ê chề mộng
Một tạ từ kia vụn vỡ lòng
Một thuở tình yêu phơi ngọn sóng
Một thời hạnh phúc rải tầng không
Một hiu hắt cõi nghe đồng vọng
Một cánh cò bay rợp nắng hồng.
HỒNG THOẠI 22.11.17



Xót Hồng

Một khúc tình thơ chẳng mượt dòng
Một làn sóng vỗ quyện bờ sông
Một câu hẹn cũ thương dồn đống
Một chuỗi thề xưa tủi ngập lòng
Một mối duyên thừa đan dạ trống
Một vầng nguyệt héo giễu phòng không
Một thân liễu đứng buông cành mộng
Một mảnh niềm đau quặn xót hồng.

Hồng Vy
22-11-2017


MỘT

Một mảnh sao khuya rụng giữa dòng
Một làn sóng chạy dậy triền sông
Một câu lục bát tưng bừng bến
Một tứ Đường thi rộn rã lòng
Một nỗi âm thầm trao bóng mộng
Một niềm lăng lẽ thả trời không
Một đêm kỷ niệm đầy lưu luyến
Một sáng xôn xao tỏa ánh hồng.

Mạnh Kỷ
23/11/2017

hoanggiao
23-11-2017, 03:43 PM
TUỔI HỒNG
(Họa bài Một của VĐTK)

Một tiếng hò khoan lả lướt dòng
Một người thiếu nữ tỏ tình sông
Một se sắt gợi đầy con nước
Một xuyến xao đưa ngập tấc lòng
Một giấc mơ trào ơi ngọn liễu
Một lời ước mở hỡi từng không
Một nhung nhớ ấy miền quê cũ
Một mái chèo khua thủa tuổi hồng

Hoàng Giao
23/11/2017

buixuanphuong09
23-11-2017, 08:11 PM
CHẲNG KHÁC XƯA

Thiếp hỡi nghe rồi bận chửa thưa
Lòng anh vẫn thế biết sao vừa
Dù bông cúc ấy tưng bừng nở
Dẫu mắt cô này lúng liếng đưa
Dáng vợ tình thân hơi lửa ấm
Mùi hương chốn lạ mối duyên thừa
Ngày nao vốn dĩ tròn sau trước
Em hãy tin rằng chẳng khác xưa

Hoàng Giao
22/11/2017

Chẳng Giống Xưa

Lắm buổi em buồn dõi dậu thưa
Bờ xiêu sụp nát kể sao vừa
Sau vườn cỏ mọc sân dày phủ
Trước ngõ hiên quằn gió mạnh đưa
Dỗi cảnh chồng say mùi phấn lạ
Hờn thân thiếp đợi mảnh ân thừa
Cơm nhà lạnh lẽo không người tưởng
Nghĩa mộng bây giờ chẳng giống xưa.
Hồng Vy
22-11-2017

HỠI NGÀY XƯA

Em về một buổi trước mành thưa
Nóc đổ tường xiêu nỏ biết vừa
Rặng liễu trong vườn giông táp giật
Ngôi nhà giữa xóm bão hoành đưa
Không còn bếp lửa nghe hồn lạnh
Chẳng thấy mùi hương sợ gió thừa
Mảnh đất bao năm thành cỏ dại
Đâu là hạnh phúc hỡi ngày xưa

Hoàng Giao
23/11/2017

CÁI KHỔ XƯA

Thoáng hình ai hiện khuất rèm thưa
Sóng dậy dòng tương biết mấy vừa
Có lúc ngoài song thơ lén gửi
Đôi lần trước ngõ túi thầm đưa
Chua chát niềm thương mừng hẫng hụt
Thiết tha nỗi nhớ não dư thừa
Duyên tình lỡ dở sầu khôn đoạn
Mang mãi trong lòng cái khổ xưa.

BXP 23.11.2017

manhky
23-11-2017, 09:25 PM
THƯƠNG NHỚ


(Thuận nghịch độc - Luật trắc)

Mờ mịt khói bay níu mộng gầy
Lệ trào thương nhớ cảnh buồn đây
Mơ hoài điệu hát ươm niềm trọn
Hẹn mãi lời ca nhặt nghĩa đầy
Hờ hững chẳng tô đường tỏa bóng
Thẫn thờ không vẽ sóng tình ngây
Tơ lòng thỏa ước câu dào dạt
Chờ đợi phút giây sáng đẹp nầy.
.................................................. .
Nầy đẹp sáng giây phút đợi chờ
Dạt dào câu ước thỏa lòng tơ
Ngây tình sóng vẽ không thờ thẫn
Bóng tỏa đường tô chẳng hững hờ
Đầy nghĩa nhặt ca lời mãi hẹn
Trọn niềm ươm hát điệu hoài mơ
Đây buồn cảnh nhớ thương trào lệ
Gầy mộng níu bay khói mịt mờ.

Mạnh Kỷ
23/11/2017

vancali96
23-11-2017, 10:13 PM
[/FONT][/COLOR]Chẳng Giống Xưa

Lắm buổi em buồn dõi dậu thưa
Bờ xiêu sụp nát kể sao vừa
Sau vườn cỏ mọc sân dày phủ
Trước ngõ hiên quằn gió mạnh đưa
Dỗi cảnh chồng say mùi phấn lạ
Hờn thân thiếp đợi mảnh ân thừa
Cơm nhà lạnh lẽo không người tưởng
Nghĩa mộng bây giờ chẳng giống xưa.
Hồng Vy
22-11-2017

HỠI NGÀY XƯA

Em về một buổi trước mành thưa
Nóc đổ tường xiêu nỏ biết vừa
Rặng liễu trong vườn giông táp giật
Ngôi nhà giữa xóm bão hoành đưa
Không còn bếp lửa nghe hồn lạnh
Chẳng thấy mùi hương sợ gió thừa
Mảnh đất bao năm thành cỏ dại
Đâu là hạnh phúc hỡi ngày xưa

Hoàng Giao
23/11/2017

CÁI KHỔ XƯA

Thoáng hình ai hiện khuất rèm thưa
Sóng dậy dòng tương biết mấy vừa
Có lúc ngoài song thơ lén gửi
Đôi lần trước ngõ túi thầm đưa
Chua chát niềm thương mừng hẫng hụt
Thiết tha nỗi nhớ não dư thừa
Duyên tình lỡ dở sầu khôn đoạn
Mang mãi trong lòng cái khổ xưa.

BXP 23.11.2017 [/INDENT]

Chuyện xưa

Mình gọi em liền cất tiếng thưa
Bao lâu sửa túi kéo cho vừa
Chàng kêu bụng đói mâm bàn dọn
Thiếp dạ cơm hầu chén đũa đưa
Sớm tối chồng yêu nào thể cạn
Ngày đêm vợ mến có đâu thừa
Vòng tay sưởi ấm mùa đông lạnh
Dưới ánh trăng vàng kể chuyện xưa

Vancali 11.23.17
https://s18.postimg.org/khkujjfmx/Chuyen_xua.jpg

buixuanphuong09
25-11-2017, 07:23 PM
CÁI KHỔ XƯA

Thoáng hình ai hiện khuất rèm thưa
Sóng dậy dòng tương biết mấy vừa
Có lúc ngoài song thơ lén gửi
Đôi lần trước ngõ túi thầm đưa
Niềm thương vẫn cháy dù mừng hụt
Nỗi nhớ càng sâu dẫu não thừa
Duyên lỡ nhưng tình đâu dễ đoạn
Nên còn mang mãi khổ xa xưa.

BXP 23.11.2017

HỠI NGÀY XƯA

Em về một buổi trước mành thưa
Nóc đổ tường xiêu nỏ biết vừa
Rặng liễu trong vườn giông táp giật
Ngôi nhà giữa xóm bão hoành đưa
Không còn bếp lửa nghe hồn lạnh
Chẳng thấy mùi hương sợ gió thừa
Mảnh đất bao năm thành cỏ dại
Đâu là hạnh phúc hỡi ngày xưa

Hoàng Giao 23/11/2017

Chuyện xưa

Mình gọi em liền cất tiếng thưa
Bao lâu sửa túi kéo cho vừa
Chàng kêu bụng đói mâm bàn dọn
Thiếp dạ cơm hầu chén đủa đưa
Sớm tối chồng yêu nào thể cạn
Ngày đêm vợ mến có đâu thừa
Vòng tay sưởi ấm mùa đông lạnh
Dưới ánh trăng vàng kể chuyện xưa

Vancali 11.23.17

Nói Với Chồng

Ơi ! Chàng gọi mãi hổng thèm thưa
Thiếp phải làm sao dạ mới vừa?
Bớt lẻn ra đường ong bướm mộng
Thôi chuồn đến chợ của tiền đưa
Lòng em nghĩa nặng đâu hề thiếu
Bụng ả tình thâm chẳng có thừa
Hạt muối rau vườn cơm vẫn nóng
Xin mình cố giữ đẹp như xưa.

Hồng Vy 23-11-2017

HỌC PHẬT

Kiên nhẫn nghiền ngâm Pháp Đại Thừa
Vào thiền tĩnh tọa gọi không thưa
Bạc tiền muốn được … bao nhiêu đủ?
Chức tước mong lên … biết mấy vừa!
Lặng lẽ rèn tâm ghìm mã chạy
Âm thầm luyện chí giữ viên đưa
Canh khuya điểm hạt xua phiền não
Mõ tụng kinh trì xả hận xưa.

BXP 25.11.2017

hồng vy
25-11-2017, 09:24 PM
http://2.bp.blogspot.com/-rSuiUVJRz7Y/U_VEQO9aKSI/AAAAAAAAiV0/avy8sgzXFGs/s1600/crescent_moon.jpg

Vẫn Chờ

Nào ai biết được mỗi em buồn?
Giữa buổi thu về gió lạnh tuôn
Bãi quạnh trăng tàn rơi cuối biển
Đồi hoang thác đổ vọng trên nguồn
Duyên tình mấy độ còn vương mãi
Kỷ niệm bao ngày cứ vỗ luôn
Mặc áng sương choàng vai ảo não
Niềm xưa vẫn chảy quyện theo luồn.

Hồng Vy
25-11-2017


BTV giới thiệu lưu TV:
HT

HỒNG THOẠI
26-11-2017, 11:23 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=289134#post289134)
CHẲNG CÒN SAY


( Họa bài ĐÔNG BUỒN của HỒNG VI )


Khúc đàn xao xuyến não nùng thay
Như tiếng kêu than kẻ lạc bầy
Lộng lẫy ví như cành vắt vẻo
Kiêu sa xem tựa mấm thay lay
Đường đời buông thả bao canh nguyệt
Tình ái đổi trao mấy tháng ngày
Đông giá quay về hồn lạnh lẽo
Duyên xưa đành nhạt chẳng còn say.


Vẫn Còn Say

Xóm nhỏ bao chiều quạnh quẽ thay
Vườn mơ ngõ hẹn xác xơ bày
Thương lần nhạn lẻ buông lời vọng
Tủi lúc duyên thừa khởi dạ lay
Độ thuở người đi sầu lắng phận
Từ khi mộng vỡ khổ quên ngày
Đêm thường ngước mặt nhìn trăng lỡ
Khẽ hỏi sao lòng cứ vẫn say?

Hồng Vy
24-11-2017



SAY

Đông còn lưỡng lự báo mùa thay
Lạnh đã theo chân ảm đạm bày
Giục những hòn than âm ỉ cháy
Xui từng nỗi nhớ dịu dàng lay
Bầy chim dõi dáng bơ phờ sậy
Khúc nhạc ru ta trống trải ngày
Thấp thỏm em về ươm mộng đẫy
Khung trời luyến ái ngọt ngào say.
HỒNG THOẠI 26.11.17

buixuanphuong09
26-11-2017, 08:09 PM
Nồng Say

Duyên dù lỡ bước mộng nào thay
Ước vẫn hằng luôn trĩu dạ bày
Tựa áng xuân nồng mơn mởn trải
Như nhành liễu thắm nhẹ nhàng lay
Vườn mơ tủi nhớ đan đầy ngõ
Lối cũ buồn thương vọng cả ngày
Thổn thức chờ đêm vầng nguyệt tỏa
Cho hồn thỏa nguyện giấc nồng say.

Hồng Vy 26-11-2017

SAY

Đông còn lưỡng lự báo mùa thay
Lạnh đã theo chân ảm đạm bày
Giục những hòn than âm ỉ cháy
Xui từng nỗi nhớ dịu dàng lay
Bầy chim dõi dáng bơ phờ sậy
Khúc nhạc ru ta trống trải ngày
Thấp thỏm em về ươm mộng đẫy
Khung trời luyến ái ngọt ngào say.

HỒNG THOẠI 26.11.17

HỘI NGỘ

Bếp lửa quây quần ấm áp thay
Niềm riêng tâm sự cứ phơi bày
Xuân về … nẻo nghĩa thôi day dứt
Tết đến … đường tình hết lắt lay
Phiền não xa thời đong suốt tháng
Mừng vui hiện tại đếm từng ngày
Bao điều dăng mắc giờ buông bỏ
Tất cả tan vào một chén say.

BXP 26.11.2017

buixuanphuong09
26-11-2017, 08:11 PM
Vẫn Chờ

Nào ai biết được mỗi em buồn?
Giữa buổi thu về gió lạnh tuôn
Bãi quạnh trăng tàn rơi cuối biển
Đồi hoang thác đổ vọng trên nguồn
Duyên tình mấy độ còn mong mãi
Kỷ niệm bao ngày cứ đợi luôn
Dẫu áng sương choàng vai rũ rượi
Niềm xưa vẫn chảy quyện theo luồn.

Hồng Vy 25-11-2017

ĐỪNG BUỒN

Chớ giữ trong tim những sự buồn
Nhịp đời hối hả vẫn trào tuôn
Tơ hồng gửi phận cần xem nẻo
Lá thắm trao duyên phải rõi nguồn
Khắc khoải niềm thương vương trí thế
Bồi hồi nỗi nhớ bận lòng luôn
Việc mình tự liệu đừng nghiêng ngả
Nắm vững trôn kim sợi chỉ luồn.

BXP 26.11.2017

buixuanphuong09
26-11-2017, 08:14 PM
Kỷ niệm xưa

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu

Vancali 11.20.17

VÌ THỜI THẾ

Thân phàm khó tránh nỗi niềm yêu
Để giọt châu sa giữa nắng chiều
Sớm rạng nhìn sao hình lảo đảo
Đêm trường ngắm nguyệt bóng liêu xiêu
Bằng lăng gốc nọ còn thương lắm
Phượng vỹ đường kia vẫn nhớ nhiều
Lỡ dở duyên nhau nào phải hận
Vì thời bởi thế chẳng ai kiêu!

BXP 26.11.2017

hồng vy
28-11-2017, 03:26 AM
ĐỪNG BUỒN

Chớ giữ trong tim những sự buồn
Nhịp đời hối hả vẫn trào tuôn
Tơ hồng gửi phận cần xem nẻo
Lá thắm trao duyên phải rõi nguồn
Khắc khoải niềm thương vương trí thế
Bồi hồi nỗi nhớ bận lòng luôn
Việc mình tự liệu đừng nghiêng ngả
Nắm vững trôn kim sợi chỉ luồn.

BXP 26.11.2017

Hạ Thương

( NĐT )


Cứ mỗi hè sang dạ trở buồn
Thương thầy dõi bạn mắt sầu tuôn
Dù thân lạc bước đường ngăn nẻo
Dẫu phận sờn vai cảnh cắt nguồn
Bóng phượng niềm mong dồn ủ mãi
Sân trường nỗi nhớ khảm ghì luôn
Thời thơ kỷ niệm lòng vun chất
Trải cõi hồn như ngọn gió luồn.

Hồng Vy
27-11-2017

buixuanphuong09
28-11-2017, 07:25 PM
Vẫn Chờ

Nào ai biết được mỗi em buồn?
Giữa buổi thu về gió lạnh tuôn
Bãi quạnh trăng tàn rơi cuối biển
Đồi hoang thác đổ vọng trên nguồn
Duyên tình mấy độ còn mong mãi
Kỷ niệm bao ngày cứ đợi luôn
Dẫu áng sương choàng vai rũ rượi
Niềm xưa vẫn chảy quyện theo luồn.

Hồng Vy 25-11-2017

ĐỪNG BUỒN

Chớ giữ trong tim những sự buồn
Nhịp đời hối hả vẫn trào tuôn
Tơ hồng gửi phận cần xem nẻo
Lá thắm trao duyên phải rõi nguồn
Khắc khoải niềm thương vương trí thế
Bồi hồi nỗi nhớ bận lòng luôn
Việc mình tự liệu đừng nghiêng ngả
Nắm vững trôn kim sợi chỉ luồn.

BXP 26.11.2017

Hạ Thương
( NĐT )

Cứ mỗi hè sang dạ trở buồn
Thương thầy dõi bạn mắt sầu tuôn
Dù thân lạc bước đường ngăn nẻo
Dẫu phận sờn vai cảnh cắt nguồn
Bóng phượng niềm mong dồn ủ mãi
Sân trường nỗi nhớ khảm ghì luôn
Thời thơ kỷ niệm lòng vun chất
Trải cõi hồn như ngọn gió luồn.
Hồng Vy

27-11-2017

THU BUỒN
(họa thường)

Mỗi độ Thu sang lại thấy buồn
Tưởng người xa vắng lệ trào tuôn
Trùng dương bát ngát còn thương cội?
Rừng rậm bao la vẫn nhớ nguồn
Bổi hổi câu tình dan díu mãi
Âm thầm giọt nghĩa giữ gìn luôn
Niềm riêng đáy dạ nào ai biết
Có lúc bâng khuâng hộp tím … luồn!

BXP 28.11.2017

buixuanphuong09
28-11-2017, 07:30 PM
Kỷ niệm xưa

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
Cách núi nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu

Vancali 11.20.17

VÌ THỜI THẾ

Thân phàm khó tránh nỗi niềm yêu
Để giọt châu sa giữa nắng chiều
Sớm rạng nhìn sao hình lảo đảo
Đêm trường ngắm nguyệt bóng liêu xiêu
Bằng lăng gốc nọ còn thương lắm
Phượng vỹ đường kia vẫn nhớ nhiều
Lỡ dở duyên nhau nào phải hận
Vì thời bởi thế chẳng ai kiêu!

BXP 26.11.2017

Thiếu tình

Bao ngày chiếc bóng chẳng tình yêu
Muốn có vòng tay để được chiều
Hạ đỏ buồn thân sao mãi thiếu
Thu vàng trách phận cứ hoài xiêu
Cam phần hiu quạnh niềm thương thiếu
Nhận cảnh cô đơn nỗi nhớ nhiều
Cửa Phật cầu may người giới thiệu
Cung đàn lảnh lót thỏa lòng kiêu

Vancali 11.27.17

AN TỊNH

Vẫn cháy trong lòng ngọn lửa yêu
Thu gom hạt tím áng mây chiều
Bâng khuâng trước ngõ ai hình hiện
Lặng lẽ bên đường kẻ bóng xiêu
Xả ái buông duyên phiền giảm thiểu
Gìn thương chốt phận hỉ thêm nhiều
Trì Kinh học Pháp thân an tịnh
“Cỏ rác thân mình” … hết sự kiêu!

BXP 28.11.2017

hồng vy
29-11-2017, 03:10 AM
http://sv1.upsieutoc.com/2017/10/05/mong.jpg

( Bài Xướng )

MONG

Đến biển niềm tin bỗng dậy mời
Lo buồn mỏi mệt đã dần vơi
Nhìn mây lượn núi tròn duyên trải
Tiễn sóng xô bờ trọn buổi chơi
Bão dẹp giông lùi cho tuổi mới
Tình buông nghĩa níu để tâm ngời
Mong rằng cuộc sống ngày mai giữ
Hạnh phúc theo về sẽ mải khơi

Lê Thu Trang

Biển Vọng

Buồn đêm biển vọng tiếng như mời
Để giữa canh trường mộng khó vơi
Tiếc buổi tay choàng trên bãi dạo
Thương từng bước nhảy cạnh bờ chơi
Đời say kiếp trọn duyên bừng tỏ
Phận đắm tình sâu nghĩa tỏa ngời
Khiến mỗi khi sầu tâm lại tường
Nghe dường sóng vỗ lượn trùng khơi.

Hồng Vy
28-11-2017

HỒNG THOẠI
29-11-2017, 11:44 AM
Hạ Thương
( NĐT )

Cứ mỗi hè sang dạ trở buồn
Thương thầy dõi bạn mắt sầu tuôn
Dù thân lạc bước đường ngăn nẻo
Dẫu phận sờn vai cảnh cắt nguồn
Bóng phượng niềm mong dồn ủ mãi
Sân trường nỗi nhớ khảm ghì luôn
Thời thơ kỷ niệm lòng vun chất
Trải cõi hồn như ngọn gió luồn.
Hồng Vy

27-11-2017



THU BUỒN
(họa thường)

Mỗi độ Thu sang lại thấy buồn
Tưởng người xa vắng lệ trào tuôn
Trùng dương bát ngát còn thương cội?

Rừng rậm bao la vẫn nhớ nguồn

Bổi hổi câu tình dan díu mãi

Âm thầm giọt nghĩa giữ gìn luôn
Niềm riêng đáy dạ nào ai biết
Có lúc bâng khuâng hộp tím … luồn!

BXP 28.11.2017



NGUYỆN CẦU

Tiếng nhạc nào vang ảo não buồn
Âu sầu lữ khách lệ thầm tuôn
Tim vừa nức nở vì đau cội
Dạ đã đìu hiu bởi xót nguồn
Núi lở nhà chôn rình rập mãi
Mưa dầm gạo hết thẫn thờ luôn
Êm đềm cõi Việt an lành xuống
Tránh để người dân hụt hẫng luồn.
HỒNG THOẠI 29.11.17

hồng vy
30-11-2017, 01:24 AM
THU BUỒN
(họa thường)

Mỗi độ Thu sang lại thấy buồn
Tưởng người xa vắng lệ trào tuôn
Trùng dương bát ngát còn thương cội?
Rừng rậm bao la vẫn nhớ nguồn
Bổi hổi câu tình dan díu mãi
Âm thầm giọt nghĩa giữ gìn luôn
Niềm riêng đáy dạ nào ai biết
Có lúc bâng khuâng hộp tím … luồn!

BXP 28.11.2017



NGUYỆN CẦU

Tiếng nhạc nào vang ảo não buồn
Âu sầu lữ khách lệ thầm tuôn
Tim vừa nức nở vì đau cội
Dạ đã đìu hiu bởi xót nguồn
Núi lở nhà chôn rình rập mãi
Mưa dầm gạo hết thẫn thờ luôn
Êm đềm cõi Việt an lành xuống
Tránh để người dân hụt hẫng luồn.
HỒNG THOẠI 29.11.17


Đành Thôi

Nhìn đêm nguyệt vỡ bóng loang buồn
Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ tuôn
Dỗi cánh buồm xưa đà bỏ bạn
Hờn con suối nhỏ đã quên nguồn
Ân tình thuở nọ đâu tồn mãi
Kỷ niệm hôm nào cũng lắng luôn
Biển cách bờ ngăn đường vạn ngã
Đành thôi phó mặc khổ chen luồn.

Hồng Vy
29-11-2017

vancali96
30-11-2017, 11:38 AM
27-11-2017



THU BUỒN
(họa thường)

Mỗi độ Thu sang lại thấy buồn
Tưởng người xa vắng lệ trào tuôn
Trùng dương bát ngát còn thương cội?

Rừng rậm bao la vẫn nhớ nguồn

Bổi hổi câu tình dan díu mãi

Âm thầm giọt nghĩa giữ gìn luôn
Niềm riêng đáy dạ nào ai biết
Có lúc bâng khuâng hộp tím … luồn!

BXP 28.11.2017




NGUYỆN CẦU

Tiếng nhạc nào vang ảo não buồn
Âu sầu lữ khách lệ thầm tuôn
Tim vừa nức nở vì đau cội
Dạ đã đìu hiu bởi xót nguồn
Núi lở nhà chôn rình rập mãi
Mưa dầm gạo hết thẫn thờ luôn
Êm đềm cõi Việt an lành xuống
Tránh để người dân hụt hẫng luồn.
HỒNG THOẠI 29.11.17




Đành Thôi

Nhìn đêm nguyệt vỡ bóng loang buồn
Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ tuôn
Dỗi cánh buồm xưa đà bỏ bạn
Hờn con suối nhỏ đã quên nguồn
Ân tình thuở nọ đâu tồn mãi
Kỷ niệm hôm nào cũng lắng luôn
Biển cách bờ ngăn đường vạn ngã
Đành thôi phó mặc khổ chen luồn.

Hồng Vy
29-11-2017

Gió luồn

Vào thu mắt biếc lại u buồn
Cố quốc phương trời ngấn lệ tuôn
Bến cũ bàng hoàng câu thấy cội
Đường xưa rộn rã chữ về nguồn
Ầu ơ nắng sớm thương mình lắm
Kẻo kẹt trưa hè nhớ bạn luôn
Đã mấy xuân rồi xa đất mẹ
Ngồi ôn kỷ niệm ... gió khuya luồn

Vancali 11.29.17

buixuanphuong09
30-11-2017, 08:14 PM
NGUYỆN CẦU

Tiếng nhạc nào vang ảo não buồn
Âu sầu lữ khách lệ thầm tuôn
Tim vừa nức nở vì đau cội
Dạ đã đìu hiu bởi xót nguồn
Núi lở nhà chôn rình rập mãi
Mưa dầm gạo hết thẫn thờ luôn
Êm đềm cõi Việt an lành xuống
Tránh để người dân hụt hẫng luồn.

HỒNG THOẠI 29.11.17

Đành Thôi

Nhìn đêm nguyệt vỡ bóng loang buồn
Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ tuôn
Dỗi cánh buồm xưa đà bỏ bạn
Hờn con suối nhỏ đã quên nguồn
Ân tình thuở nọ đâu tồn mãi
Kỷ niệm hôm nào cũng lắng luôn
Biển cách bờ ngăn đường vạn ngã
Đành thôi phó mặc khổ chen luồn.

Hồng Vy
29-11-2017

Gió luồn

Vào thu mắt biếc lại u buồn
Cố quốc phương trời ngấn lệ tuôn
Bến cũ bàng hoàng câu thấy cội
Đường xưa rộn rã chữ về nguồn
Ầu ơ nắng sớm thương mình lắm
Kẻo kẹt trưa hè nhớ bạn luôn
Đã mấy xuân rồi xa đất mẹ
Ngồi ôn kỷ niệm ... gió khuya luồn

Vancali 11.29.17

DAY DỨT

Canh khuya day dứt nỗi đau buồn
Cội Tổ mong tìm … giọt lệ tuôn
Kiên nhẫn bao năm dò được gốc
Ngác ngơ một phút thấy xa nguồn
Việt Yên những tưởng còn lưu mãi
Tùng Ảnh đâu ngờ lại đổi luôn
Hệ phả so vào gây gợn chút
Gỡ sao đầu mối … sợi tơ luồn!

BXP 30.11.2017

buixuanphuong09
01-12-2017, 08:01 PM
Thu Buồn

Mình em lặng ngóng mảnh thu buồn
Lạnh lẽo sương mờ khắp nẻo tuôn
Khẽ hỏi người đi còn nhớ cội
Thầm mong lá rụng vẫn thương nguồn
Trăng hờn gió cợt trời u mãi
Biển dỗi đêm tàn bến quạnh luôn
Ngõ vắng vườn hoang sầu tủi đọng
Bờ mi lệ chảy xót xa luồn.

Hồng Vy 30-11-2017

ĐỪNG ĐỂ TUỘT!

Vì sao năm tháng hắt hiu buồn
Giọt lệ canh dài cứ chảy tuôn
Nỗi Ái tình sâu – thôi cất hộp
Niềm Ân nghĩa ngặng – hãy khơi nguồn
Nâng niu chí thiện tươi màu mãi
Gìn giữ tâm lành đẹp cội luôn
Hạnh phúc trong tay đừng để tuột
Phòng riêng ấm áp lạnh không luồn.

BXP 01.12.2017

hồng vy
03-12-2017, 09:07 PM
http://up.6love.ir/up/6love/Pictures/422410950.gif


Mộng Vỡ

Cứ tưởng duyên mình sẽ vẹn thương
Ngờ đâu mộng đã cách ngăn đường
Thuyền đi xứ ấy ngàn giông bão
Bến ở nơi này vạn gió sương
Mãi gánh niềm đau gầy dáng nhỏ
Hoài đong nỗi nhớ mặn môi hường
Tơ lòng mỏi bước tình không trọn
Xót cảnh đêm về lệ vẫn vương.

Hồng Vy
03-12-2017

HỒNG THOẠI
04-12-2017, 11:38 AM
Đành Thôi

Nhìn đêm nguyệt vỡ bóng loang buồn
Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ tuôn
Dỗi cánh buồm xưa đà bỏ bạn
Hờn con suối nhỏ đã quên nguồn
Ân tình thuở nọ đâu tồn mãi
Kỷ niệm hôm nào cũng lắng luôn
Biển cách bờ ngăn đường vạn ngã
Đành thôi phó mặc khổ chen luồn.

Hồng Vy
29-11-2017

Gió luồn

Vào thu mắt biếc lại u buồn
Cố quốc phương trời ngấn lệ tuôn
Bến cũ bàng hoàng câu thấy cội
Đường xưa rộn rã chữ về nguồn
Ầu ơ nắng sớm thương mình lắm
Kẽo kẹt trưa hè nhớ bạn luôn
Đã mấy xuân rồi xa đất mẹ
Ngồi ôn kỷ niệm ... gió khuya luồn

Vancali 11.29.17



CHỚ...
( Họa hoán vận )

Chớ hãm mình trong cảnh ngộ buồn
Nghe đời ủ dột chán chường luôn
Ê chề nỗi khổ trưng đầy luống
Ảo não niềm đau khuấy đục nguồn
Để những tơ lòng ngao ngán cuộn
Cho dòng suối lệ bẽ bàng tuôn
Thờ ơ vẻ đẹp trời ban xuống
Chẳng nghĩ ngoài kia nhịp sống luồn.
HỒNG THOẠI 04.12.17