PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lục bát biến thể nối vần - Mời bạn bốn phương



hoanggiao
19-08-2017, 03:33 PM
Biến đổi cách gieo vần:

Gieo vần ở chữ thứ 4: Nghĩa là chữ thứ 4 của câu Bát vần với chữ cuối của câu Lục.

- Câu Lục giữ nguyên, câu Bát biến đổi cấu trúc bằng trắc:

b B t T b B (vần)
t T b B (vần) t T b B

Ví dụ :
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
(ca dao)

- Cả câu Lục và câu Bát đều biến đổi cấu trúc bằng trắc:

b T t T b B (vần)
t T b B (vần) t T b B

Ví dụ :
Cưới vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha
(ca dao)

hoanggiao
19-08-2017, 03:41 PM
Nối vần lục bát biến thể. Thí dụ 1:


Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

(Nối vần)

Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông sẽ xáo măng

(Ca dao)

hoanggiao
19-08-2017, 03:51 PM
Thí dụ 2

Ánh nguyệt rọi suốt canh thâu
Lẻ bóng u sầu lạc giữa trời đêm

(Nối vần)

Thoáng gợi nỗi nhớ dịu êm
Quạnh vắng bên thềm lá rụng vào thu

(Sưu tầm)

Huy Thanh
19-08-2017, 03:53 PM
Huynh thử xem đúng ý HG không?

Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Diễn Đàn có muội Hoàng Giao
Cái miệng ào ào sáo sậu cũng thua...

Huy Thanh

Huy Thanh
19-08-2017, 04:03 PM
Chim Chiều đậu nóc Lầu Mây
Vóc dáng hơi gầy cánh chở đầy thơ
Diễn Đàn Thi Hữu mộng mơ
Bậu chớ chần chờ đáp xuống đây chơi...

Huy Thanh

hoanggiao
19-08-2017, 04:05 PM
Huynh thử xem đúng ý HG không?

Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Diễn Đàn có muội Hoàng Giao
Cái miệng ào ào sáo sậu cũng thua...

Huy Thanh


Ào ào vì lẽ... xin thưa
Huynh cũng chẳng vừa nên muội vậy thôi

hoanggiao
19-08-2017, 04:11 PM
Chim Chiều đậu nóc Lầu Mây
Vóc dáng hơi gầy cánh chở đầy thơ
Diễn Đàn Thi Hữu mộng mơ
Bậu chớ chần chờ đáp xuống đây chơi...

Huy Thanh



Bốn phương bè bạn yêu ơi
Hãy đến trao lời tri kỷ cùng huynh


* Huynh Thanh lẹ làng quá, đúng rồi đấy ạ

hoanggiao
24-08-2017, 03:19 PM
Vô tình nhớ cánh đồng quê
Cái thủa bộn bề gieo mạ với anh
Cất nhà, trồng những cây xanh
Và thích cắm mành vây ruộng lúa non
HG

maimo
24-08-2017, 03:27 PM
Ta về thăm lại vườn xưa
Nhớ mấy cho vừa thủa mới yêu nhau

MM

maimo
24-08-2017, 03:31 PM
Vườn thơ Thi Hữu muôn mầu
Cùng nhau xướng họa xiết bao ân tình

MM

Lãng Tử Phiêu Diêu
24-08-2017, 03:37 PM
Vô tình nhớ cánh đồng quê
Cái thủa bộn bề gieo mạ với anh
Cất nhà, trồng những cây xanh
Và thích cắm mành vây ruộng lúa non
HG

Bây chừ lúa đã trỗ đồng
Trái quả mình trồng đã đạt bội thu
Đêm về nghe gió vi vu
Vọng tiếng chuột chù thóc lúa đầy bao
Em cười duyên lắm ngọt ngào
Bỗng dạ dâng trào yêu lắm tình quê...

hoanggiao
24-08-2017, 03:59 PM
Ngày xưa hai đứa cận kề
Mỗi buổi đi về ruộng lúa nương ngô
Từ ngày phiêu bạt giang hồ
Đến tận bây giờ vẫn chửa thấy đâu

Ngan Hoa
24-08-2017, 04:36 PM
Vườn thơ Thi Hữu muôn mầu
Cùng nhau xướng họa xiết bao ân tình

MM

Từ chiều tối đến sáng tinh
Có mỗi một bình uống mãi chưa xong

Ngàn Hoa

Lãng Tử Phiêu Diêu
24-08-2017, 04:43 PM
Từ chiều tối đến sáng tinh
Có mỗi một bình uống mãi chưa xong

Ngàn Hoa

Bây giờ chim sáo sang sông
Lửa thắp trong lòng nàng có biết không?

hoanggiao
24-08-2017, 04:53 PM
Bây giờ chim sáo sang sông
Lửa thắp trong lòng nàng có biết không?

Sông đây dòng nước xanh trong
Sáo đã sổ lồng cứ để sáo bay

Lãng Tử Phiêu Diêu
24-08-2017, 05:03 PM
Ngày xưa hai đứa cận kề
Mỗi buổi đi về ruộng lúa nương ngô
Từ ngày phiêu bạt giang hồ
Đến tận bây giờ vẫn chửa thấy đâu

Em ơi chớ khóc chớ sầu
Công việc xong rầu anh trở về thôi
Anh về thắp lửa chắp đời
Để mãi sáng ngời cuộc sống lứa đôi
Yêu em yêu mãi em thôi
Cuộc sống tuyệt vời hãy gắng đợi anh...

Lãng Tử Phiêu Diêu
24-08-2017, 05:05 PM
Sông đây dòng nước xanh trong
Sáo đã sổ lồng cứ để sáo bay

Tình đà cứ để anh say
Cả cuộc đời này yêu chỉ mình em...

hoanggiao
24-08-2017, 05:30 PM
Tình đà cứ để anh say
Cả cuộc đời này yêu chỉ mình em...

Anh đừng nài nỉ gì thêm
Ván đã đóng thuyền đành phải biệt ly

Lãng Tử Phiêu Diêu
24-08-2017, 05:35 PM
Anh đừng nài nỉ gì thêm
Ván đã đóng thuyền đành phải biệt ly

Lệ rơi theo bước em đi
Sao nỡ lòng gì mà vội sang ngang
Mình anh đứng lại ngỡ ngàng
Thổn thức bàng hoàng em biết cho chăng?

hoanggiao
24-08-2017, 05:44 PM
Lệ rơi theo bước em đi
Sao nỡ lòng gì mà vội sang ngang
Mình anh đứng lại ngỡ ngàng
Thổn thức bàng hoàng em biết cho chăng?

Chẳng nói anh cũng biết rằng
Đò trễ, lỡ làng, nên phải về thôi

Lãng Tử Phiêu Diêu
24-08-2017, 05:58 PM
Chẳng nói anh cũng biết rằng
Đò trễ, lỡ làng, nên phải về thôi

Bây giờ tình đã rẻ đôi
Chia cắt một đời biết phải làm sao
Thôi đành chúc phúc má đào
Hạnh phúc ngọt ngào về bến thắm tươi...

hoanggiao
24-08-2017, 06:31 PM
Bây giờ tình đã rẻ đôi
Chia cắt một đời biết phải làm sao
Thôi đành chúc phúc má đào
Hạnh phúc ngọt ngào về bến thắm tươi...

Cảm ơn anh đã biết cười
Thế mới là người mạnh mẽ đáng yêu

Lãng Tử Phiêu Diêu
24-08-2017, 07:18 PM
Cảm ơn anh đã biết cười
Thế mới là người mạnh mẽ đáng yêu

Nhớ em anh đứng trông chiều
Gom hết mọi điều thả hết xuống sông
Từ nay thôi nhớ đừng mong
Hết thảy mộng lòng gửi lại cho em....

thylan
24-08-2017, 10:26 PM
Nhớ em anh đứng trông chiều
Gom hết mọi điều thả hết xuống sông
Từ nay thôi nhớ đừng mong
Hết thảy mộng lòng gửi lại cho em....

Tình quê tha thiết êm đềm
Gom nỗi muộn phiền gửi gió cùng mây

Thy Lan

hoanggiao
24-08-2017, 10:36 PM
Tình quê tha thiết êm đềm
Gom nỗi muộn phiền gửi gió cùng mây

Thy Lan


Từ ngày xa xứ đến nay
Mây trắng đan dày nỗi nhớ ruộng nương

Huy Thanh
25-08-2017, 07:22 AM
Từ ngày xa xứ đến nay
Mây trắng đan dày nỗi nhớ ruộng nương

Bóng ai trăm nhớ ngàn thương
Ngặt nỗi con đường trắc trở núi sông

huythanh

hoanggiao
25-08-2017, 04:39 PM
Bóng ai trăm nhớ ngàn thương
Ngặt nỗi con đường trắc trở núi sông

huythanh

Đường đi cứ thẳng hướng đông
Cách trở nhưng lòng đã quyết đến nơi

Lãng Tử Phiêu Diêu
25-08-2017, 05:25 PM
Đường đi cứ thẳng hướng đông
Cách trở nhưng lòng đã quyết đến nơi

Tuy xa dạ đã quyết rồi
Ta kết duyên ngời sóng gió vượt qua

thylan
29-07-2018, 01:35 PM
Trăng khuya soi sáng sân nhà
Bé với ông bà ngồi ngắm sao rơi!!!!

Huy Thanh
29-07-2018, 09:23 PM
Thy Lan giọng hát tuyệt vời
Lên hỏi ông trời cho mượn đàn tranh.

hoanggiao
29-07-2018, 10:32 PM
Thy Lan cùng vơi Huy Thanh
Liên kết song hành một diễn đàn thơ