PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ đường Đoàn Nam



Trang : [1] 2

Đoàn Nam
20-08-2017, 08:28 AM
HÈ QUÊ
(Ngũ Độ Thanh)

Ve đàn bản nhạc giữa miền quê
Gọi nắng vàng tươi nhủ dẫn về
Dưới bãi miên mờ bông đỏ nhạt
Trên đường phượng rõ cánh hồng khê
Đùa mây thẫm trắng neo đồi mộng
Nhạo khói chàm lam ngủ lũng thề
Nóng rực trời rang toàn cảnh nhũn
Mưa rào đổ lại sấm ầm ghê.
10/4/2014
Đoàn Nam

hoanggiao
20-08-2017, 03:08 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20638323_10209079993627907_4705470535381047175_n.j pg?oh=e9d23b75a8054d00b39bd0cdee1b665d&oe=5A2B8C25

CHÚC BẠN ĐOÀN NAM
LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
TRÊN DIỄN ĐÀN www.vnthihuu.net !




KẾT GIAO

Bạn hữu nơi này đã kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao

Đoàn Nam
20-08-2017, 08:15 PM
Vui là chính!

PHÁO THỦ ĐƯỜNG THI
(Ngũ độ thanh)

Pháo thủ ngày đêm dõi họa bài
Thơ đường lả lướt tự hồi mai
Tròn câu đậm nghĩa không mờ kém
Vẹn ý ngời hoa đã tỏ tài
Chữ ngọc nuôi lòng ngăn trí nản
Niêm vàng dưỡng óc chặn tình bai
Lời êm giữ đạo trong ngoài ấm
Nhảy múa cùng nhau chỗ đẹp hài.

20/8/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
20-08-2017, 09:10 PM
Cảm ơn bạn Hoàng Giao và ban biên tập đã hỗ trợ để Đoàn Nam được tham gia diễn đàn. Chúc bạn cùng tập thể ban biên tập và trang thơ Việt Nam thi hữu ngày càng phát triển vững mạnh !

Đoàn Nam
21-08-2017, 08:11 AM
HOÀNG HÔN
(Ngũ độ thanh)

Giọt nắng chiều hôm sải mãi trời
Sương mờ nẻo lũng lại cùng rơi
Nhìn bên khói diễn lam màu toả
Dõi mé hằng khoe đỏ mặt vời
Thẫm núi chuông rền an vạn biển
Xanh đồng sáo vọng ổn ngàn khơi
Hòa theo mõ nhạc trâu cười ngất
Những lúc hoàng hôn cảnh đẹp ngời.
29/4/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
22-08-2017, 06:55 AM
NỖI NIỀM
(Ngũ độ thanh)

Cảnh cũ quê nhà thúc giục tôi
Dù sao vẫn muốn buổi quay rồi
Chùa Long nhắc mãi tim nài vội
Núi Đọi mơ hoài não bảo đôi
Để vãn hồn cha lành một khối
Và thăm dáng mẹ khỏe hai hồi
Đêm ngày dậy sóng tình xưa trỗi
Suối ngọc châu dềnh ngỡ biển trôi.
19/6/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
23-08-2017, 07:25 AM
DÂY ĐÀN NỨC NỞ
(Ngũ độ thanh)

Trăng rằm trót ngụp phải dòng sâu
Ngọc vỡ tình tan nổi sóng ngầu
Để mấy cung trời mưa đẫm lệ
Cho hàng loạt suối lũ đầy âu
Thuyền xô ảm đạm đau lòng nhớ
Biển ngã buồn thiu nặng gánh sầu
Khiến cả dương trần bi lạnh lẽo
Dây đàn nức nở nghẹn từng câu.

15/8/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
24-08-2017, 08:38 AM
https://i.ytimg.com/vi/C3nV4mlTIDo/mqdefault.jpg


6. VỢ VẮNG
(Ngũ độ thanh)

Vợ vắng canh rền cũng giản đơn
Chiều hoang bếp rộng oải quây chờn
Nghe người lạnh vãng đầu thêm nhức
Thấy mũi đau dồn họng lảng trơn
Buổi lại sầu dâng nhìn ngõ hát
Ngày qua tủi ám chạm tay đờn
Hôm rày đã hẹn gần trưa đón
Thỏa sức vui mừng biệt nhẵn cơn.

24/8/2017
Đoàn Nam
***************************
Bài xướng của tác giả Lê Thanh Sơn :

XA VỢ

Xa người phải chịu nỗi cô đơn
Giấc ngủ không ngon cứ chập chờn
Gạo nấu cơm bùi ăn vẫn nhạt
Rau xào mỡ béo nuốt nào trơn
Ngày qua vắng vẻ im lời nói
Tối lại thênh thang bặt tiếng đờn
Suốt buổi liền tay chưa hết việc
Em về giải bớt những nguồn cơn.

LÊ THANH SƠN

HỒNG THOẠI
24-08-2017, 04:40 PM
HOÀNG HÔN

(Ngũ độ thanh)

Giọt nắng chiều hôm sải mãi trời
Sương mờ nẻo lũng lại cùng rơi
Nhìn bên khói diễn lam màu toả
Dõi mé hằng khoe đỏ mặt vời
Thẫm núi chuông rền an vạn biển
Xanh đồng sáo vọng ổn ngàn khơi
Hòa theo mõ nhạc trâu cười ngất
Những lúc hoàng hôn cảnh đẹp ngời.
29/4/2017
Đoàn Nam




HOÀNG HÔN

Buồn thiu cánh vạc sải ngang trời
Điểm tiếng chuông trầm chậm rãi rơi
Những cội nguồn xưa dần bủa tới
Miền yêu dấu cũ lại xin vời
Nghe ngàn nỗi nhớ âm thầm hội
Rủ áng thơ tình mạnh mẽ khơi
Có lẽ hoàng hôn vừa kịp gởi
Làm trang kỉ niệm mãi tươi ngời.
HỒNG THOẠI 24.8.17

vancali96
24-08-2017, 10:34 PM
Vui là chính!

PHÁO THỦ ĐƯỜNG THI
(Ngũ độ thanh)

Pháo thủ ngày đêm dõi họa bài
Thơ đường lả lướt tự hồi mai
Tròn câu đậm nghĩa không mờ kém
Vẹn ý ngời hoa đã tỏ tài
Chữ ngọc nuôi lòng ngăn trí nản
Niêm vàng dưỡng óc chặn tình bai
Lời êm giữ đạo trong ngoài ấm
Nhảy múa cùng nhau chỗ đẹp hài.

20/8/2017
Đoàn Nam

Duyên phận

Tình duyên phận số đã an bài
Giọt liễu âm thầm buổi sớm mai
Ảo não phòng đơn chờ tuấn kiệt
Buồn hiu bóng lẻ đợi anh tài
Thuyền đi xót dạ câu chào hỏi
Bậu ở đau lòng chữ " bái bai "
Nguyệt Lão sao đành se mối dở
Nàng thơ nức nở ... chuyện khôi hài

Vanvali 8.24.17

vancali96
25-08-2017, 09:50 PM
NỖI NIỀM
(Ngũ độ thanh)

Cảnh cũ quê nhà thúc giục tôi
Dù sao vẫn muốn buổi quay rồi
Chùa Long nhắc mãi tim nài vội
Núi Đọi mơ hoài não bảo đôi
Để vãn hồn cha lành một khối
Và thăm dáng mẹ khỏe hai hồi
Đêm ngày dậy sóng tình xưa trỗi
Suối ngọc châu dềnh ngỡ biển trôi.
19/6/2017
Đoàn Nam

Ảo mộng

Ân tình sống mãi ở lòng tôi
Đã tám mùa xuân bỏ mặc rồi
Biển chữ đường xưa tìm dính cặp
Cung đàn chuyện cũ muốn thành đôi
Kim bằng có phải còn bao dịp
Bạn hữu làm sao hỏi mấy hồi
Viễn xứ nhìn trăng vàng ảo mộng
Mây ngàn kỷ niệm cứ hoài trôi

Vancali96

Đoàn Nam
28-08-2017, 07:05 AM
http://static.cand.com.vn/Files/Image/daiviet/2016/08/23/b1e1e7b1-62a1-43b1-b687-ea9dfd4132d6.jpg

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
(Đường luật bốn vận)

Cầm quân tiếng nổi vang trời đất
Phá trận danh lừng dậy núi sông
Bác Võ hồn thiêng dòng giống Việt
Anh Văn trí mẫn cháu con Hồng
Thiên tài vọng toả ngời phương bắc
Đức độ lan hừng rạng hướng đông
Bốn biển ghi ông làng tướng giỏi
Năm châu kính cụ cõi tiên rồng

05/5/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
29-08-2017, 08:24 PM
http://1.bp.blogspot.com/-L8YwIY2tfrQ/UjQ9XMA5sXI/AAAAAAAAVTg/gvsvyf8FHRA/s1600/autumn-night.jpg

ĐÊM THU
(Ngũ độ thanh)

Hằng Nga trải bạc suốt đêm trường
Cảnh sắc thu về đẫm giọt sương
Lạnh lẽo vườn hoa màn khói mỏng
Trầm tư rẫy quả áng mây hường
Đem lòng nuối hạ sầu ken tủi
Để trí theo mùa trữ nặng thương
Lại nỗi buồng cau vàng úa cả
Hồn hoang ngóng đợi mãi chi giường

29/8/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
30-08-2017, 04:25 PM
http://3.bp.blogspot.com/-0ym8Bp3oa7M/VnH0lkAAUwI/AAAAAAAAF1E/P0u8YaVR1lI/s1600/hinh-anh-co-don-mot-minh-tam-trang-buon-ba%2B%25281%2529.jpg

CHÂU HỒI DẠ

Thôi rồi nắng giận ai
Rọi ánh đỏ hun dài
Sấm hạch đòi trong rẫy
Mưa gầm hỏi giữa tai
Đầu đau mờ mắt bại
Họng đắng rõ môi hài
Rét chỗ xương vòng lại
Châu hồi dạ trở khai.

30/5/2017
Đoàn Nam

Dạ Cổ Hoài Lang
30-08-2017, 11:13 PM
CHÂU HỒI DẠ

Thôi rồi nắng giận ai
Rọi ánh đỏ hun dài
Sấm hạch đòi trong rẫy
Mưa gầm hỏi giữa tai
Đầu đau mờ mắt bại
Họng đắng rõ môi hài
Rét chỗ xương vòng lại
Châu hồi dạ trở khai.

30/5/2017
Đoàn Nam

________________________________


NẮNG GIẬN AI

Nắng thuở giận hờn ai
Mà hơi nóng đổ dài
Duyên đầu treo cạnh bếp
Nghĩa cuối đặt ngoài tai
Kẻ nhớ thời xem kịch
Người quên buổi viết hài
Khu vườn thêm sắc đỏ
Hạnh phúc chẳng thèm khai.

DCHL

Đoàn Nam
02-09-2017, 11:13 AM
http://image.elib.tlvnimg.com/document/thumbnail/collection/240x160/440084-664_1420444817.jpg

DUYÊN HỜN KIẾP TRƯỢT
(Thuận nghịch độc)

Buồn rơi rớt lệ đẫm mưa sầu
Nụ nát cây tàn nghĩa để đâu
Khuôn lỗi áp nghề sai khản họng
Mức hư ùn việc đủ ê đầu
Luồn mây xám lại chiều mơ vãn
Đổ bão đen về tối giận ngâu
Luôn trượt kiếp hờn duyên khẽ thả
Tuồn cay đắng tủi mãi cao lầu

Lầu cao mãi tủi đắng cay tuồn
Thả khẽ duyên hờn kiếp trượt luôn
Ngâu giận tối về đen bão đổ
Vãn mơ chiều lại xám mây luồn
Đầu ê đủ việc ùn hư mức
Họng khản sai nghề áp lỗi khuôn
Đâu để nghĩa tàn cây nát nụ
Sầu mưa đẫm lệ rớt rơi buồn.

02/9/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
03-09-2017, 11:17 PM
http://www.baophuyen.com.vn/Upload/Images/2012/12/d29d41836.jpg

SẦU BE
(Ngũ độ thanh)

Giận đẫm lòng đây bởi sắc tàn
Thương mùa rũ héo ở trần gian
Vườn hôm lá cỗi u buồn nhạc
Rẫy sớm cành trơ tẻ lạnh đàn
Vắng vẻ cho hồn sương trỗi dậy
Im lìm để dạ tuyết bùng lan
Tình sao trắc trở châu hoài cạn
Thật khổ sầu be vẫn cứ tràn.

03/9/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
07-09-2017, 12:03 PM
http://www.elle.vn/wp-content/uploads/2015/01/10/1080.jpg

THƯƠNG

Thương còn mãi khóc buổi từ ly
Thương cuộc tình xưa kéo lỡ thì
Thương sớm mây vờn gieo não nuột
Thương chiều gió điểm gọi cuồng si
Thương ghi đẫm dạ xanh bờ lúa
Thương nhuộm hồng tim mướt bãi mì
Thương quản canh dài luôn túc trực
Thương lời sáo mộng kẻ cùng đi.

23/7/2017
Đoàn Nam

Tran Xuan Sinh
07-09-2017, 05:17 PM
http://www.baophuyen.com.vn/Upload/Images/2012/12/d29d41836.jpg

SẦU BE
(Ngũ độ thanh)

Giận đẫm lòng đây bởi sắc tàn
Thương mùa rũ héo ở trần gian
Vườn hôm lá cỗi u buồn nhạc
Rẫy sớm cành trơ tẻ lạnh đàn
Vắng vẻ cho hồn sương trỗi dậy
Im lìm để dạ tuyết bùng lan
Tình sao trắc trở châu hoài cạn
Thật khổ sầu be vẫn cứ tràn.

03/9/2017
Đoàn Nam


BẠN TÌNH

Người ơi nỡ bỏ sắc phai tàn
Phận liễu đây là của thế gian
Khổ hạnh năm ngày ru tiếng mõ
Buồn đau một khắc gảy cung đàn
Chơi bời nuốt dạ còn tâm giữ
Hối lỗi vương đời để chuyện lan
Dẫu biết tình yêu này chẳng ngọt
Mà sao trắc trở lệ tuôn tràn./.

TXS 07/9/2017

Đoàn Nam
08-09-2017, 09:42 PM
http://thuysanvietnam.com.vn/uploads/article2/baiviet/giaitri/z300-Thuy-san-Viet-Nam1696.jpg

HỪNG THU
(Thuận nghịch độc)

Thu hừng bỗng thấy chợt lòng xiêu
Lá chuyển vàng hanh vãn lụi chiều
Mù mịt thả sương dềnh lũng thấp
Hững hờ tung gió liệng vườn kiêu
Ru bài phú dịu êm vờn bão
Luyện khổ đường tha thiết tiễn diều
Thù tạc chén xưa tình đẫm gửi
U trầm trỗi mộng khúc đàn tiêu


Tiêu đàn khúc mộng trỗi trầm u
Gửi đẫm tình xưa chén tạc thù
Diều tiễn thiết tha đường khổ luyện
Bão vờn êm dịu phú bài ru
Kiêu vườn liệng gió tung hờ hững
Thấp lũng dềnh sương thả mịt mù
Chiều lụi vãn hanh vàng chuyển lá
Xiêu lòng chợt thấy bỗng hừng thu.

08/9/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
09-09-2017, 09:12 PM
http://2.bp.blogspot.com/-IjrtJM-fq7w/VLokbPFMZNI/AAAAAAAABJI/bn_vlCVZXrE/w1200-h630-p-k-no-nu/L%C3%A1%2Br%E1%BB%A5ng.jpg

Bài hoạ :

THƯƠNG GIỜ GIÃ BIỆT
(Ngũ độ thanh)

Thương giờ giã biệt lá còn say
Vẫn gắng mình che kẻo mậm gầy
Sợ tiết hanh vàng tung bão huỷ
Lo mùa rét đậm rũ màu bay
Mầm non tủi giữ châu dềnh tháng
Gốc cỗi sầu ôm ngọc lả ngày
Mộng ước luân hồi nhanh mãn trở
Xuân về lộc nõn hát cùng cây.

09/09/2017
Đoàn Nam
************************

Bài xướng :

LÁ THU

Hỏi chiếc thu vàng có lẽ say
Mà sao níu mãi cội thân gầy
Chờ khi nắng sạm già nua đến
Sợ lúc mưa buồn ướt sũng bay
Cũng một lần đau lưng chạm đất
Còn bao nỗi tủi mặt phơi ngày
Xin người bước nhẹ đừng day lá
Nguyện tái sinh mùn dưỡng gốc cây.

Minh Đức
08/08/2017

Đoàn Nam
12-09-2017, 10:16 AM
http://1.bp.blogspot.com/-RFbZQRsRLaE/UrlVJZSUP0I/AAAAAAAAAI0/FBzoidz1urw/s1600/%E1%BA%A2nh-avatar-bu%E1%BB%93n-c%C3%B4+%C4%91%C6%A1n-t%C3%A2m+tr%E1%BA%A1ng-nh%E1%BA%A5t-14.jpg

DUYÊN CHÌM
(Thuận nghịch độc)

Mơ mộng nhao rồi khổ đẫm thân
Nhớ nhung người đợi buổi tăng dần
Đờ lưng vãng cổng sầu cay mắt
Rão óc soi đường tủi loạn chân
Thơ giận lũng tùng đau ý bỏ
Nhạc thương rừng liễu héo gam cần
Mờ mai ngõ đẹp chìm duyên bởi
Tơ lỗi se buồn lụa hỏng vân

Vân hỏng lụa buồn se rối tơ
Bởi duyên chìm đẹp ngõ mai mờ
Cần gam héo liễu rừng thương nhạc
Bỏ ý đau tùng lũng giận thơ
Chân loạn tủi đường soi óc rão
Mắt cay sầu cổng vãng lưng đờ
Dần tăng buổi đợi người nhung nhớ
Thân đẫm khổ rồi nhao mộng mơ.

12/9/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
12-09-2017, 09:48 PM
Hoạ đảo vận.

KHÚC NHẠC NGHÊ THƯỜNG
(Ngũ độ thanh)

Khúc nhạc nghê thường diễn khổ thơ
Lời dâng mộng ước thỏa ai chờ
Trao tình phúc hậu đừng hư chỉ
Gửi phận yên lành chớ lỗi tơ
Vợ đảm nhà chăm lòng đã sáng
Chồng siêng lửa giữ trí đâu mờ
Cau trầu vạn kỷ cùng nhau mãi
Dẫn dụ cho người sống phải mơ.

12/9/2017
Đoàn Nam
***************

Bài xướng của thi hữu Hồng Vi :

NGUYỆT ƯỚC

Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy
06-09-2017

Đoàn Nam
16-09-2017, 07:29 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-b0stuvrjinY/VkNRRbMtBhI/AAAAAAAABoY/80gFmAZ7few/s1600/nhung-bai-tho-tinh-viet-ve-trang-mua-thu-hay-nhat.jpg

TIẾT TRỜI ĐÊM
(Thuận nghịch độc)

Đêm trời tiết lạnh ủ vàng mơ
Để những hồn ngâu sóng ngập bờ
Thềm liễu thả đau trầm sáo nhạc
Ngõ tùng rơi buốt tẻ đàn thơ
Thêm nhòe phận góa tim sầu khổ
Giảm sáng tình côi dạ thẫn thờ
Mềm ngọc rớt châu làm bão trở
Nêm lòng mảnh vụn nát nhàu tơ

Tơ nhàu nát vụn mảnh lòng nêm
Trở bão làm châu rớt ngọc mềm
Thờ thẫn dạ côi tình sáng giảm
Khổ sầu tim góa phận nhòe thêm
Thơ đàn tẻ buốt rơi tùng ngõ
Nhạc sáo trầm đau thả liễu thềm
Bờ ngập sóng ngâu hồn những để
Mơ vàng ủ lạnh tiết trời đêm.

15/9/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
17-09-2017, 10:49 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21558532_1765643803735329_5252341895216564191_n.jp g?oh=b29627ed1d02fa06424a90f0ce01af93&oe=5A437DEE

MƯA BÃO
(Thuận nghịch độc)

Mưa bão phủ tràn ngập sóng khơi
Biển thương thuyền vỡ lệ cay đời
Thừa dông tại gió ngày hư ủ
Thiếu lạch do vàm buổi lỗi phơi
Trưa tủi nhạc lòng đau đứt quãng
Tối say đàn nhịp não run lời
Ngừa thêm giận ngốc tình khê đãi
Xưa lũ dạo bờ bến tả tơi

Tơi tả bến bờ dạo lũ xưa
Đãi khê tình ngốc giận thêm ngừa
Lời run não nhịp đàn say tối
Quãng đứt đau lòng nhạc tủi trưa
Phơi lỗi buổi vàm do lạch thiếu
Ủ hư ngày gió tại dông thừa
Đời cay lệ vỡ thuyền thương biển
Khơi sóng ngập tràn phủ bão mưa.

17.9.2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
18-09-2017, 10:31 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjUO2kT9vKQfo9M14x5x6_glue3WvEi baaXAUK7pPkkXefcN8NhQ

ĐỨC THÊM BỒI
(Ngũ độ thanh)

Miền trung bão lớn quật vu hồi
Úng ngập thôn làng lũ khủng đôi
Sản nghiệp dìm theo luồng sóng vỗ
Thường dân đẩy lại mái hiên ngồi
Khô nhìn ngụm nước sầu hư bẩn
Đói mộng lưng mì tủi nhão ôi
Xã bản người quê cùng sắp kiệt
Nào nhanh hỗ trợ đức thêm bồi.

18/09/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
21-09-2017, 09:44 PM
http://img2.news.zing.vn/2012/10/29/13-3.jpg

THƯƠNG TÙNG NHỚ LIỄU
(Thuận nghịch độc)

Khô cành cỗi rụng lá mùa thu
Nắng loãng chiều sương trải mịt mù
Hồ vãng khói say hồn trở lạnh
Núi dềnh mây ngã dạ nhào u
Cô lòng giận bến hoe vàng dẫu
Vắng nhạn buồn sông thẫm đỏ dù
Đồ cảnh đậm thương tùng nhớ liễu
Xô trầm khúc nhạc nhã ngày lu

Lu ngày nhã nhạc khúc trầm xô
Liễu nhớ tùng thương đậm cảnh đồ
Dù đỏ thẫm sông buồn nhạn vắng
Dẫu vàng hoe bến giận lòng cô
U nhào dạ ngã mây dềnh núi
Lạnh trở hồn say khói vãng hồ
Mù mịt trải sương chiều loãng nắng
Thu mùa lá rụng cỗi cành khô.

21/9/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
30-09-2017, 09:16 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22089572_1769984203301289_1923848198799593057_n.jp g?oh=fd36db2dcd6e9d75b3d791c52cd9ceb3&oe=5A88B862

Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.

THƯƠNG LIỆT NỮ
(Ngũ độ thanh)

Châu dềnh dạ xót bởi hoài công
Đã tiến lời can chẳng bội chồng
Để hận giam nàng Răm lũng đá
Nên hờn ném cậu Cải thuyền ông
Sầu tô phận thiếp đau nhiều thẫm
Tủi nhuộm tình vua não ít hồng
Tích ảo trung thần thương liệt nữ
Hương vàng bốc lửa rực trời đông.

30/09/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
04-10-2017, 10:53 AM
http://lamnguoilon.com/wp-content/uploads/2015/04/bieu-hien-hai-ban-se-yeu-nhau.jpg

THU NÀY SẼ DẠM
(Ngũ độ thanh)

Các cụ bên chàng đã tỏ chưa
Hồi anh có hỏi mẹ vui ừa
Nghe lòng nổi nhạc đầy âm mới
Thấy ngực vang đàn đủ quãng xưa
Rộn rã trầu cau dành để hái
Dềnh dang ruộng đất phải xong bừa
Thu này sẽ dạm mình ưng ý
Ngọc áp môi kề thể bão mưa.

04/10/2017
Đoàn Nam
*******************

Bài xướng của thi hữu Lệ Hà :

DẠM NGÕ

Song đường hội ý ngất ngây chưa
Thiếp hỏi chiều qua Mẹ gật ừa
Khổng tước bay vờn trên tháp cổ
Phượng hoàng giỡn múa cạnh đền xưa
Nương đồng cuối hạ đang chờ hái
Ruộng rẫy vào thu sắp đợi bừa
Chuẩn bị đông này sang dạm ngõ
Thương nàng giống thể hạn trông mưa.

Lệ Hà
31-01-16

Đoàn Nam
07-10-2017, 08:32 PM
http://znews-photo-td.zadn.vn/w480/Uploaded/neg_dfnvszp/2016_09_15/dalat3.jpg

MƠ DIỀU
(Thuận nghịch độc)

Vàng thu lá ngập để phai chiều
Cảnh sắc xô lòng ngã lệch xiêu
Chang nhẹ nắng gầy phơi cổ liễu
Lạnh êm mù đẫm phủ thân điều
Làng trên khoả nhị lời khô úa
Xóm giữa rung kèn giọng thảm tiêu
Vang dậy nghĩa tình son sắt bởi
Chàng thương thiếp phận mãi mơ diều

Diều mơ mãi phận thiếp thương chàng
Bởi sắt son tình nghĩa dậy vang
Tiêu thảm giọng kèn rung giữa xóm
Úa khô lời nhị khoả trên làng
Điều thân phủ đẫm mù êm lạnh
Liễu cổ phơi gầy nắng nhẹ chang
Xiêu lệch ngã lòng xô sắc cảnh
Chiều phai để ngập lá thu vàng.

07/10/2017
Đoàn Nam

Đoàn Nam
06-07-2018, 01:31 PM
NGẪM
(Ngũ độ thanh)

Ngẫm tuổi xanh đầu vạn ước mơ
Đường không quản ngại bão mưa chờ
Ươm rừng bạt núi nhừ đâu mỏi
Chặn suối khơi nguồn lả vẫn trơ
Lúc khổ đàn reo vài quãng nhạc
Khi buồn vở gạn mấy dòng thơ
Mùa trôi để lại hai màu tóc
Thở nhẹ sao mà cũng thấy đơ.

19/6/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
06-07-2018, 01:36 PM
HỌC NGƯỜI XƯA
(Ngũ độ thanh)

Nương chè vẫn vậy gió chiều đưa
Thả bước nhìn xanh vạn lẽ thừa
Khói toả ru hồn không giận bão
Mây vờn vực trí chẳng buồn mưa
Cười to khúc nhạc chua nào giữ
Hát nhỏ bài ca tệ đã ngừa
Những đoạn u lòng thôi gắng bỏ
Đêm ngày giữ đức học người xưa.

23/06/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
06-07-2018, 01:38 PM
CÂY BÈO
(Ngũ độ thanh)

Nhìn sông xót cảnh một cây bèo
Dạt lũ nên mình mỏng tóp teo
Nõn nát phù sa dìm cội nghẻo
Nhành xơ chạch chấu tỉa thân nhèo
Thương đời rữa khẳn luồng đua kéo
Tủi phận ươn phềnh sóng ngã theo
Bão đổ màu xanh còn tí tẹo
Niềm tin hạnh phúc vẫn không nghèo.

05/07/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
10-07-2018, 07:24 AM
VÀO THU
(Ngũ độ thanh)

Mùa thu ước hẹn cũng đang gần
Cảnh đẹp giao thời quyến rũ chân
Rẽ đảo mù be vời mắt ngọc
Quành sông lá đỏ dục tơ trần
Tâm cầu gửi phận đời chưa cỗi
Ý mộng trao tình tuổi vẫn xuân
Rảo bước tìm xưa ngày mãn hạ
Chiều rơi quạnh quẽ nhủ bao lần.

09/07/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
13-07-2018, 06:59 AM
CỰU CHIẾN BINH
(Ngũ độ thanh)

Dũng cảm kiên trì cựu chiến binh
Dầu mang phế tật đủ thân mình
Vô ngày lạnh lẽo đầu đau khiếp
Đến buổi oi nồng ngực rão kinh
Vẫn gắng vườn trên ngừa rệp hỏi
Càng chăm rẫy dưới diệt sâu rình
Nên nghèo bớt ngặt lòng hoan hỉ
Tổ ấm hoa cài rõ đẹp xinh.

12/7/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
16-07-2018, 07:49 AM
ƯỚC GẶP
(Ngũ độ thanh)

Mấy chục năm tìm những nẻo xưa
Hồn anh liệt sĩ khấn dư thừa
Mà đâu thấy lũng thân nằm đợi
Cũng chẳng nghe rừng vía gọi thưa
Mắt đẫm ngày U sờ mộ giả
Lòng đau buổi TÍ đọc bia vừa
Thương đầy gánh nặng chồng ơi hiểu
Ước gặp xin chàng trở dẫn đưa.

15/7/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
18-07-2018, 08:48 AM
TRẬN ẤY
(Ngũ độ thanh)

Trận ấy bom chùm đỏ lũng nương
Tàu bay trải đạn khắp trăm đường
Công lùi pháo giặc cùng anh dũng
Đánh giãn binh thù cả trọng thương
Loãng khói buồn dâng vài bạn tử
Mờ trăng tỉnh lại mấy canh lường
Dăm tuần địch rút người hoan hỉ
Lệnh gấp trên điều trở giữ lương.

18/7/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
23-07-2018, 07:08 AM
XÉT THƠ
(Thuận nghịch độc)

Ngày vọng xét thơ để vãng buồn
Nhủ về câu gượng tránh tròn khuôn
Thay từ mở lại êm dời hướng
Đổi ý làm cho nhã bục nguồn
Này chậm gió thương dành khổ mãi
Đó thừa giông giận khởi lì luôn
Say bài lỗi bủa sao vần kém
Dày xúc cảm bi đẫm dạ luồn

Luồn dạ đẫm bi cảm xúc dày
Kém vần sao bủa lỗi bài say
Luôn lì khởi giận giông thừa đó
Mãi khổ dành thương gió chậm này
Nguồn bục nhã cho làm ý đổi
Hướng dời êm lại mở từ thay
Khuôn tròn tránh gượng câu về nhủ
Buồn vãng để thơ xét vọng ngày.

22/7/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
25-07-2018, 07:10 AM
BIỂN LÒNG
(Thuận nghịch độc)

Chan hòa gió nhẹ biển lòng êm
Nhạc tấu người say nhủ liễu mềm
Làn bổng dục thương lời hão bớt
Quãng trầm xua giận mắt hồng thêm
Đan tình sáo ngọt do lùi rẫy
Tẽ ý kèn chua bởi quẹo thềm
Tàn bạo khổ tiêu hồn phách rã
Than hằng sớm để nhị hồi đêm

Đêm hồi nhị để sớm hằng than
Rã phách hồn tiêu khổ bạo tàn
Thềm quẹo bởi chua kèn ý tẽ
Rẫy lùi do ngọt sáo tình đan
Thêm hồng mắt giận xua trầm quãng
Bớt hão lời thương dục bổng làn
Mềm liễu nhủ say người tấu nhạc
Êm lòng biển nhẹ gió hòa chan.

25/7/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
30-07-2018, 06:47 AM
ĐÓN TÌNH THƠ
(Ngũ độ thanh)

Nắng cả chiều nay đã nhạt dần
Nhanh nào chuẩn bị đón người thân
Trà thơm đãi bạn rương còn cất
Rượu đắng mời anh tủ vẫn phần
Nổi nhị vui lòng cho não sáng
Vang khèn đẹp ý để lời chân
Vào ra mấy lượt theo đường dõi
Những bóng tình thơ buổi gặp tuần.

28/7/2018
Đoàn Nam

Lehong
30-07-2018, 07:48 AM
ĐÓN TÌNH THƠ
(Ngũ độ thanh)

Nắng cả chiều nay đã nhạt dần
Nhanh nào chuẩn bị đón người thân
Trà thơm đãi bạn rương còn cất
Rượu đắng mời anh tủ vẫn phần
Nổi nhị vui lòng cho não sáng
Vang khèn đẹp ý để lời chân
Vào ra mấy lượt theo đường dõi
Những bóng tình thơ buổi gặp tuần.

28/7/2018
Đoàn Nam

KHÔNG CÒN GẶP MẶT

Lòng nầy nay đã nhạt phai dần
Đối mặt không còn bạn chí thân
Cuộc sống phần anh đành tách biệt
Tình yêu của tớ đã riêng phần
Do vì tư cách luôn gian dối
Bởi lẻ tâm hồn chẳng thật chân
Ước vọng hôm nao mình gặp gỡ
Không còn mỗi tối hoặc hàng tuần

LEHONG

Đoàn Nam
31-07-2018, 06:55 AM
BẠN ƠI
(Ngũ độ thanh)

Đã thoảng thu về đó bạn ơi
Vàng in lá trải ngọc thêm ngời
Sương mờ dẫn mộng rừng xui tới
Gió nhẹ say hồn lũng bảo chơi
Hẹn vãng đầm sen còn phấn khởi
Vòng thăm ruộng cúc mãi im trời
Khua cầm diễn khúc niềm mong đợi
Đủ thấu tim này vẫn đậm hơi.

30/7/2018
Đoàn Nam

Lehong
02-08-2018, 03:12 AM
BẠN ƠI
(Ngũ độ thanh)

Đã thoảng thu về đó bạn ơi
Vàng in lá trải ngọc thêm ngời
Sương mờ dẫn mộng rừng xui tới
Gió nhẹ say hồn lũng bảo chơi
Hẹn vãng đầm sen còn phấn khởi
Vòng thăm ruộng cúc mãi im trời
Khua cầm diễn khúc niềm mong đợi
Đủ thấu tim này vẫn đậm hơi.

30/7/2018
Đoàn Nam

SẼ QUEN HƠI

Yêu em, mến lắm đó người ơi
Tánh nết hiền ngoan quá tuyệt vời
Mong muốn đôi lần cùng mở lối
Ước ao mấy lượt đến nhà chơi
Duyên hồng cậy mối mai đưa tới
Chỉ thắm xe duyên bởi Phật trời
Lễ cưới chỉnh trang quần áo mới
Năm dài tháng rộng sẽ quen hơi

LEHONG

Đoàn Nam
02-08-2018, 07:01 AM
TỰ THƯỞNG TRÀ
(Ngũ độ thanh)

Mỗi tối hằng treo tự thưởng trà
Chăm hồn dưỡng trí khởi đàn ca
Lùa đi mảng não truy dòng lá
Giữ lại màu vui trở nốt phà
Ấm nhịp xây tình xanh khỏi rã
Êm lời dục nghĩa sáng đừng sa
Dềnh bao cảm xúc trôi về dạ
Khẽ chạm từng ly đủ sướng là.

30/7/2018
Đoàn Nam

Lehong
02-08-2018, 09:02 AM
TỰ THƯỞNG TRÀ
(Ngũ độ thanh)

Mỗi tối hằng treo tự thưởng trà
Chăm hồn dưỡng trí khởi đàn ca
Lùa đi mảng não truy dòng lá
Giữ lại màu vui trở nốt phà
Ấm nhịp xây tình xanh khỏi rã
Êm lời dục nghĩa sáng đừng sa
Dềnh bao cảm xúc trôi về dạ
Khẽ chạm từng ly đủ sướng là.

30/7/2018
Đoàn Nam


THÔI ĐỪNG .....

Vì tôi dị ứng với mùi trà
Cũng chẳng ưa gì loại xướng ca
Đúng lúc ngồi chờ nơi quán lá
Vừa khi đứng đợi chỗ qua phà
Nỉ non tiếng hát lòng tơi tả
Réo rắt cung đàn khiến lệ sa
Cổ nhạc u buồn nghe chán quá
Đừng đờn thôi rống nữa đi mà !

LEHONG

HỒNG THOẠI
04-08-2018, 11:29 AM
BẠN ƠI
(Ngũ độ thanh)

Đã thoảng thu về đó bạn ơi
Vàng in lá trải ngọc thêm ngời
Sương mờ dẫn mộng rừng xui tới
Gió nhẹ say hồn lũng bảo chơi
Hẹn vãng đầm sen còn phấn khởi
Vòng thăm ruộng cúc mãi im trời
Khua cầm diễn khúc niềm mong đợi
Đủ thấu tim này vẫn đậm hơi.

30/7/2018
Đoàn Nam



HƯU

Ta cùng thảo bút, bạn mình ơi!
Giữ nét cười luôn tỏa rạng ngời
Rộn rã tơ lòng hoan hỉ nối
Êm đềm các lão nhẹ nhàng chơi
Cho người thức giả thêm điều lợi
Để sắc hoàng hôn ngụ cõi trời
Cuộc sống hưu nhàn đâu phải cỗi
Thơ bầu rượu túi vẫn thừa hơi.
HỒNG THOẠI 04.8.18

Đoàn Nam
04-08-2018, 04:38 PM
TRỞ LẠI XÓM LÀNG
(Ngũ độ thanh)

Phố thị nhiều năm cũng ở rồi
Bây giờ trở lại xóm làng thôi
Ngày thăm rặng vải mê sườn núi
Buổi dạo vườn na quý dãy đồi
Tiễn nắng sang chiều tâm nhẹ thả
Soi hằng trải ánh mộng bồng trôi
Nhìn đêm sảng khoái sương về ngõ
Miệng hát đàn khua chẳng nỡ ngồi.

04/8/2018
Đoàn Nam

Lehong
05-08-2018, 04:17 AM
TRỞ LẠI XÓM LÀNG
(Ngũ độ thanh)

Phố thị nhiều năm cũng ở rồi
Bây giờ trở lại xóm làng thôi
Ngày thăm rặng vải mê sườn núi
Buổi dạo vườn na quý dãy đồi
Tiễn nắng sang chiều tâm nhẹ thả
Soi hằng trải ánh mộng bồng trôi
Nhìn đêm sảng khoái sương về ngõ
Miệng hát đàn khua chẳng nỡ ngồi.

04/8/2018
Đoàn Nam

THẤT TÌNH
(Họa loạn vận)

Tình duyên đã phải dở dang rồi
Cố gắng duy trì cũng thế thôi
Buồn thảm ưu sầu em chỉ đứng
Khổ đau hận tủi hắn không ngồi
Ba hôm lo lắng ăn chưa nổi
Bốn bữa chán chường nuốt khó trôi
Thơ thẩn lang thang lên phố núi
Quay về quán trọ dưới chân đồi

LEHONG

Đoàn Nam
06-08-2018, 07:08 AM
THU ĐỢI
(Thuận nghịch độc)

Hoa muộn nở sầu cúc đẫm thương
Tiếc thu vàng trải ngập trên đường
Nhòa mi lỗi hẹn ngày đau khẩn
Nhũn giọng sai thề buổi nhức cương
Xoa chậm giỡn tình bi nổi gió
Dẹp nhanh lùa lá não xô tường
Hòa tan sóng biển thuyền đâu rẽ
Toa lạc để bờ vãng khói sương

Sương khói vãng bờ để lạc toa
Rẽ đâu thuyền biển sóng tan hoà
Tường xô não lá lùa nhanh dẹp
Gió nổi bi tình giỡn chậm xoa
Cương nhức buổi thề sai giọng nhũn
Khẩn đau ngày hẹn lỗi mi nhòa
Đường trên ngập trải vàng thu tiếc
Thương đẫm cúc sầu nở muộn hoa.

03/8/2018
Đoàn nam

Đoàn Nam
06-08-2018, 04:00 PM
HẤP DẪN THƠ
(Ngũ độ thanh)

Cảnh đẹp buôn làng hấp dẫn thơ
Ngày đêm núi phủ nhẹ sương mờ
Men đồi trở rẫy vàng nương mận
Vượt suối theo rừng đỏ lũng mơ
Sáo thả đầy khe lòng vội vãng
Khèn vang đẫm lối mộng nhanh chờ
Ru tình mặc khách hàng trăm nẻo
Khởi nhạc gieo vần đã lắm cơ.

06/8/2018
Đoàn Nam

Lehong
06-08-2018, 11:36 PM
HẤP DẪN THƠ
(Ngũ độ thanh)

Cảnh đẹp buôn làng hấp dẫn thơ
Ngày đêm núi phủ nhẹ sương mờ
Men đồi trở rẫy vàng nương mận
Vượt suối theo rừng đỏ lũng mơ
Sáo thả đầy khe lòng vội vãng
Khèn vang đẫm lối mộng nhanh chờ
Ru tình mặc khách hàng trăm nẻo
Khởi nhạc gieo vần đã lắm cơ.

06/8/2018
Đoàn Nam

MỘT BÓNG MỜ

Xưa nay tớ rất thích làm thơ
Cũng chỉ là tôi một bóng mờ
Được gọi thi nhân điều mộng ảo
Kêu tên văn sĩ chắc nằm mơ
Thơ Đường bạn hữu nhiều người đọc
Lục bát của em chẳng kẻ chờ
Thi hữu diễn đàn đang nổi bật
Riêng mình cố gắng đợi thời cơ

LEHONG

Đoàn Nam
09-08-2018, 09:37 AM
MONG TÌNH
(Ngũ độ thanh)

Hạ mãn ơn trời đổi tiết sang
Mùa thu rực rỡ lá tươi vàng
Hanh gầy ướm lạnh mù luôn vãng
Nực yểu xua nồng gió mãi mang
Nhủ sớm đồi mây gìn nghĩa rạng
Vời trưa lũng nắng ngỏ câu tàng
Mong tình trở lại duyên tròn sáng
Rộn rã chiêng mừng xóm khởi vang.

04/8/2018
Đoàn Nam

Lehong
10-08-2018, 04:24 AM
MONG TÌNH
(Ngũ độ thanh)

Hạ mãn ơn trời đổi tiết sang
Mùa thu rực rỡ lá tươi vàng
Hanh gầy ướm lạnh mù luôn vãng
Nực yểu xua nồng gió mãi mang
Nhủ sớm đồi mây gìn nghĩa rạng
Vời trưa lũng nắng ngỏ câu tàng
Mong tình trở lại duyên tròn sáng
Rộn rã chiêng mừng xóm khởi vang.

04/8/2018
Đoàn Nam

VUI MỪNG

Hạ qua đến lượt tiết thu sang
Lối cũ đường xưa ngập lá vàng
Hạt lúa thâu về nhờ đội bạn
Bắp ngô thu hoạch phải vai mang
Kho đầy bán rẻ thì ngăn cản
Nhà hẹp thách cao thiếu chỗ tàng (trữ)
Xuất được xong hàng lòng thỏa mãn
Vui mừng thiên hạ hát hò vang

LEHONG

Đoàn Nam
10-08-2018, 03:57 PM
HỒ THU
(Ngũ độ thanh)

Lạnh lẽo hồ thu cảnh sắc mờ
Sương nhàn nhạt vẽ khói màu lơ
Tàn sen giỡn gió xanh còn đợi
Vạt sóng đùa mây hửng mãi chờ
Õng ẹo lưng trời tia nắng đỏ
Ngang tàng mặt đất dãy hồng trơ
Lòng dâng cảm xúc say đờ đẫn
Khách vãng cùng kêu đẹp chẳng ngờ.

10/8/2018
Đoàn Nam

Lehong
11-08-2018, 02:58 AM
HỒ THU
(Ngũ độ thanh)

Lạnh lẽo hồ thu cảnh sắc mờ
Sương nhàn nhạt vẽ khói màu lơ
Tàn sen giỡn gió xanh còn đợi
Vạt sóng đùa mây hửng mãi chờ
Õng ẹo lưng trời tia nắng đỏ
Ngang tàng mặt đất dãy hồng trơ
Lòng dâng cảm xúc say đờ đẫn
Khách vãng cùng kêu đẹp chẳng ngờ.

10/8/2018
Đoàn Nam

VÔ DUYÊN GẶP GỠ

Đêm trăng mây choán sáng lờ mờ
Ngỡ bạn thấy rồi lại ngó lơ
Mình hứa nơi nầy nên đứng đợi
Anh quên chỗ hẹn phải ngồi chờ
Khi vừa gặp mặt lòng e ngại
Lúc bắt tay chào mặt sượng trơ
Có lẽ cả hai đều mắc cỡ
Vô duyên đến thế chẳng ai ngờ

LEHONG

Đoàn Nam
13-08-2018, 10:01 AM
RỪNG ĐÊM THU
(Thuận nghịch độc)

Trời sớm trở sương đẫm mịt mờ
Lá vàng cây phủ nguyệt đằm mơ
Khơi bùng mộng đỏ quây vườn chắc
Dục cháy tình xanh thả rẫy hờ
Lời nhã nhẹ kêu chồn khởi xướng
Giọng trầm cao rú hoẵng bừng ngơ
Ơi rừng vãng cảnh say hồn đắm
Ngời lũng buổi đêm nhớ thẫn thờ.

Thờ thẫn nhớ đêm buổi lũng ngời
Đắm hồn say cảnh vãng rừng ơi
Ngơ bừng hoẵng rú cao trầm giọng
Xướng khởi chồn kêu nhẹ nhã lời
Hờ rẫy thả xanh tình cháy dục
Chắc vườn quây đỏ mộng bùng khơi
Mơ đằm nguyệt phủ cây vàng lá
Mờ mịt đẫm sương trở sớm trời.

12/8/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
13-08-2018, 10:43 AM
TRỜI THU
(Ngũ độ thanh)

Đỏ thẫm vàng ươm lá rụng cành
Rơi vườn sợi nắng mỏng và thanh
Hằng nghiêng ngõ xuống sân đùa trẻ
Gió lượn thềm vô cửa cõng mành
Vãng suối nhiều anh chài ngải đẹp
Thăm đầm ít chị bỏ tình xanh
Nhìn khuya cảnh sắc ru mềm dạ
Rộn rã trời thu mát mẻ dành.

13/8/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
14-08-2018, 07:42 AM
NÃO NÙNG THƯƠNG
(Ngũ độ thanh)

Xa hè nắng lửa trĩu lòng vương
Phượng vĩ hồng rơi nát cả đường
Cúc nở tươi vườn không vãng ngọt
Sen tàn lụi lá chẳng trùm hương
Vàng xanh sớm lảng quay từng ngõ
Tím đỏ chiều lơ dựa mỗi tường
Dõi cụm hoa gài lưu bút ngỏ
Âu sầu nhớ bạn não nùng thương.

13/07/2018
Đoàn Nam

Lehong
14-08-2018, 08:14 AM
NÃO NÙNG THƯƠNG
(Ngũ độ thanh)

Xa hè nắng lửa trĩu lòng vương
Phượng vĩ hồng rơi nát cả đường
Cúc nở tươi vườn không vãng ngọt
Sen tàn lụi lá chẳng trùm hương
Vàng xanh sớm lảng quay từng ngõ
Tím đỏ chiều lơ dựa mỗi tường
Dõi cụm hoa gài lưu bút ngỏ
Âu sầu nhớ bạn não nùng thương.

13/07/2018
Đoàn Nam

CÓ THẬT LÒNG THƯƠNG ?

Đưa tiễn mà lòng mãi vấn vương
Dìu nhau đi hết cả con đường
Tôi về nương náu miền quê Ngoại
Em đã xa lìa biệt cố hương
Nàng nỡ dồn tôi vào ngõ cụt
Người đành ép tớ tới chân tường
Tình yêu giả dối là như vậy
Mở miệng ngọt ngào nói tiếng thương !

LEHONG

Đoàn Nam
15-08-2018, 07:23 AM
VẪN CÒN THƯƠNG
(Ngũ độ thanh)

Bằng lăng mát rượi cả sân trường
Tím thẫm hoa bày để dạ vương
Khúc nhạc đàn ve bùa chẳng cưỡng
Lời ca bọn nhóc ngải không lường
Luôn hồng não đẹp vừa trăm hướng
Mãi đậm tim vàng đủ bốn phương
Hạ vãng trào dâng nhiều đoái tưởng
Bao trò thuở ấy vẫn còn thương.

14/07/2018
Đoàn Nam

Lehong
15-08-2018, 07:50 AM
VẪN CÒN THƯƠNG
(Ngũ độ thanh)

Bằng lăng mát rượi cả sân trường
Tím thẫm hoa bày để dạ vương
Khúc nhạc đàn ve bùa chẳng cưỡng
Lời ca bọn nhóc ngải không lường
Luôn hồng não đẹp vừa trăm hướng
Mãi đậm tim vàng đủ bốn phương
Hạ vãng trào dâng nhiều đoái tưởng
Bao trò thuở ấy vẫn còn thương.

14/07/2018
Đoàn Nam

CÔ GÁI THƯỢNG

Giã biệt anh em dưới mái trường
Ra đi lòng vẫn mãi còn vương
Vui buồn vất vả chưa hề tưởng
Khổ cực gian nan ắt khó lường
Chiến sĩ tung hoành nơi tám hướng
Thân trai ngang dọc khắp mười phương
Không ngờ gặp mặt em người Thượng
Hòa điệu tâm hồn chợt mến thương

LEHONG

Đoàn Nam
16-08-2018, 02:00 PM
ĐÊM TRĂNG
(Ngũ độ thanh)

Vào thu ánh ngọc trải thêm ngời
Rực rỡ tô màu khắp biển khơi
Vẽ mộng tàu xa mù trắng khởi
Thùa duyên sóng nhỏ vịnh xanh vời
Sông làm rộn rã dềnh ghe mới
Gió tạo êm đềm giỡn mảng vơi
Thoảng lúc trần gian trùm đẫm sợi
Vàng ươm lộng lẫy sướng mê đời.

16/8/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
17-08-2018, 02:39 PM
NGẮM QUỲNH ĐÊM
(Ngũ độ thanh)

Hoa quỳnh chớm nở dịu mùi đêm
Tỉnh giấc vì hương dựa mãi thềm
Biển đã dâng đầy nuôi sắc mịn
Trăng còn rọi sáng dưỡng màu êm
Thầm kêu thiếp dậy môi dần đỏ
Khẽ nhủ tình soi mắt chợt mềm
Uống đủ ly cùng chưa mãn dạ
Nên lòng vẫn dục gắng ngồi thêm.

17/08/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
20-08-2018, 06:45 AM
VÃNG LÀNG
(Thuận nghịch độc)

Chiều vãn nắng qua để thượng hoàng
Khởi vòng quê cũ sáo khèn mang
Yêu đầm lũng dịu xanh trời biếc
Quyến bản vườn sai trĩu mận vàng
Diều đẹp diễn cung tràn gió nổi
Nhạc mềm ru khúc trữ tình vang
Phiêu lòng mãi cả can lời mặc
Triều trốn lại mê cảnh vãng làng.

Làng vãng cảnh mê lại trốn triều
Mặc lời can cả mãi lòng phiêu
Vang tình trữ khúc ru mềm nhạc
Nổi gió tràn cung diễn đẹp diều
Vàng mận trĩu sai vườn bản quyến
Biếc trời xanh dịu lũng đầm yêu
Mang khèn sáo cũ quê vòng khởi
Hoàng thượng để qua nắng vãn chiều.

18/8/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
20-08-2018, 06:47 AM
HOÀNG HÔN
(Ngũ độ thanh)

Buổi ngã đồi LAM tự lúc nào
Thông VÀNG nắng nhuộm để lòng xao
Nhìn mây vẫn ĐỎ du tình nhớ
Vãng núi còn XANH đẩy mộng trào
Tóc BẠC trên đầu luôn nhủ tiễn
Tim HỒNG ở ngực mãi đòi trao
Hoàng hôn TÍM phủ say đàn nhạc
Đợi XÁM màu đêm sẽ trở vào.

19/08/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
20-08-2018, 03:00 PM
HOÀNG HÔN - 02
(Ngũ độ thanh)

Chiều rơi nắng nhẹ trải sương mờ
Lá rụng khoe vàng diễn cảnh thơ
Đủ rẫy hồng ương làn gió đợi
Đầy nương ổi chín vạt mây chờ
Se lòng bản nhạc vời xao xuyến
Trỗi bóng câu hò gọi ngẩn ngơ
Nũng nịu ngày xưa buồn má đỏ
Hoàng hôn trở lại có ai ngờ.

20/08/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
22-08-2018, 07:02 AM
TRÁCH NHẠN
(Ngũ độ thanh)

Gió lượn theo chiều thả não rơi
Hồn trăng lạnh lẽo ngó chân trời
Phai vàng đẩy gục màu thu đẫm
Vãn bạc đua tàn mảng khói vơi
Lối mộng người đi buồn đã khởi
Bờ mi kẻ lại héo đang vời
Sương mờ ám ảnh đòi đêm vội
Trách nhạn không về bỏ nghĩa lơi.

22/08/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
23-08-2018, 06:35 AM
NẪU DẠ
(Ngũ độ thanh)

Trường sinh vạn kiếp cũng khi tàn
Biết vậy nhưng mà tủi vẫn chan
Cội héo lòng đau buồn thẫm biển
Đèn khô bấc lụi não đen ngàn
Ôm bình nghẹn nấc hồn nghe rã
Giữ ảnh run trào mộng thấy tan
Lá đổ vàng thu chiều đẫm lệ
Ngày đêm nẫu dạ bởi thương tràn.

22/08/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
24-08-2018, 07:07 AM
THU MUỘN
(Ngũ độ thanh)

Thu vàng ngóng mãi chẳng về sân
Hỏi lẽ là sao cứ muộn dần
Bão đổ ngăn đường lui mấy bận
Mưa vùi cản lối ngại bàn chân
Vì quên cúc đỏ hoa chờ dẫn
Bởi lỡ hồng đen nụ gắng phần
Tại vướng trêu vườn dây lũ bẩn
Nên mùa phải trốn gột màu thân.

24/08/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
27-08-2018, 11:03 AM
LẼ TẠI SAO
(Ngũ độ thanh)

Hỏi vắng thu vàng lẽ tại sao
Vườn mai diễm lệ sắc tươi đào
Na ngà trĩu quả còn dâng hiến
Ổi chín sai cành vẫn tặng trao
Đẫm sợi thiềm giăng đùa lá ngủ
Mờ sương sớm dạt giỡn cây chào
Hay lòng lẫn trở vì say hạ
Gió vãn sang mùa mộng chẳng xao.

25/08/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
27-08-2018, 11:04 AM
SƯƠNG VỀ
(Ngũ độ thanh)

Để vãng sương về báo hiệu thu
Rừng nhanh nhuộm lá lũng đua mù
Trăng ngời quyến mộng hồn thi sĩ
Bản đẹp say tình ý mã phu
Gọi gió đầu nương chào vẫn nhỉnh
Cười mây cuối rẫy hỏi không tù
Êm ngàn vũ điệu lời tha thiết
Cảnh sắc huy hoàng đẫm mọi khu.

26/08/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
27-08-2018, 12:39 PM
VẪN TRẺ
(Ngũ độ thanh)

Sáu chục năm tròn tuổi đã cao
Mà như vẫn trẻ tựa hôm nào
Mơ nhìn cổ ngọc hồn nghe đắm
Mộng vẽ mi ngà bút khởi xao
Sáng nhạc say đàn khua vãn buổi
Chiều thơ tả đoạn ngóng siêu đào
Tô hồng lục bát đường thi nhã
Gửi bạn xa gần nghĩa kết trao.

27/08/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
28-08-2018, 03:00 PM
XƯỚNG HỌA
(Ngũ độ thanh)

Xây thành kỷ niệm mãi lòng ghi
Xướng họa cùng vui khởi đẫm kì
Giữa buổi nơi lồng câu lục bát
Ngang chiều nẻo giặm áng đường thi
Rồi mang nghĩa chị mơ hồng thửa
Để giữ tình anh mộng sáng ghì
Tứ nhủ trao đời chân thiện mỹ
Như tằm hiến ruột chẳng cần chi.

28/08/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
29-08-2018, 12:43 PM
LỐI QUÊ
(Ngũ độ thanh)

Mãi ngẩn ngơ nhìn lại lối quê
Còn trang guốc mộc đã đi về
Yêu kiều dẫn mộng sầu trăng kể
Lộng lẫy khơi bùa khiến biển mê
Bởi nhớ tình ưng ngày đặt lễ
Vì say trí dục buổi trao thề
Thu vàng rực rỡ người đâu thế
Sợi nắng vô hồn vãn bỏ bê.

29/08/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
30-08-2018, 04:48 AM
SỚM THOẢ NGHIỀN
(Ngũ độ thanh)

Rực rỡ đường thi đủ khắp miền
Xây tình tạc nghĩa khởi triền miên
Nhiều anh chỉnh tứ ươm đài thiện
Lắm chị tìm câu dưỡng cảnh hiền
Mạng trải văn đàn luôn vững tiến
Thơ dàn hội sở mãi đầy nghiên
Cùng vui xướng hoạ đau buồn tiễn
Rộn rã cười vang sớm thoả nghiền.

30/08/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
30-08-2018, 03:01 PM
CƯỜI VUI
(Ngũ độ thanh)

Bởi lẽ ... đành buông mặc ý trời
Thôi dừng vứt bỏ nhiễu phiền lơi
Thề phai hãy sớm quên tình kẻ
Hứa hão thì nhanh trả mộng người
Nghĩa lụn mong buồn không hỏi đến
Duyên tàn ước não chẳng về chơi
Cười vui buổi mới thêm bình tĩnh
Trải đẫm hồng hoa suốt cuộc đời.

30/08/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
31-08-2018, 07:40 PM
NỐI NHỊP CẦU
(Ngũ độ thanh)

Bởi lẽ từ khi nối nhịp cầu
Đôi bờ cách biệt chẳng còn đâu
Tình se thắm chỉ đầy mơ mộng
Nghĩa dệt ngời tơ đủ sắc mầu
Mượt rẫy hai nhà vui vẻ sớm
Xanh vườn mỗi cửa rộn ràng lâu
Trầu cau hạnh phúc xong mùa sẽ
Tiệc cưới vài mâm chỗ tửu lầu.

31/8/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
01-09-2018, 11:49 PM
MÃI YÊU ĐỜI
(Ngũ độ thanh)

Phượng đỏ phai màu rã cánh rơi
Hồn neo nắng nhạt mãi yêu đời
Ru mềm cội úa chiều buông khởi
Gọi đẫm sương mù sáng thả vơi
Vẫn nghển chờ thu chào bạn mới
Còn mong nổi gió giỡn mây ngời
Nhao đường sắc rũ mà kiên đợi
Biết sẽ tan mùn dạ chẳng lơi.

01/9/2018
Đoàn Nam

HỒNG THOẠI
02-09-2018, 12:23 PM
VẪN TRẺ
(Ngũ độ thanh)

Sáu chục năm tròn tuổi đã cao
Mà như vẫn trẻ tựa hôm nào
Mơ nhìn cổ ngọc hồn nghe đắm
Mộng vẽ mi ngà bút khởi xao
Sáng nhạc say đàn khua vãn buổi
Chiều thơ tả đoạn ngóng siêu đào
Tô hồng lục bát đường thi nhã
Gửi bạn xa gần nghĩa kết trao.

27/08/2018
Đoàn Nam



GIAO LƯU
( Xin giao lưu cùng bạn Đoàn Nam và mời bạn tham gia xướng họa cùng ace thi hữu )


Ơn giời sáu chục cũng vừa cao
Sức khỏe thời may vẫn tuyệt nào!
Trước lũng hoa vàng khơi dạ đảo
Bên thềm nắng nhạt dẫn hồn xao
Tâm hoài trỗi dậy hôm kề sáo
Ý mãi cồn lên bận thưởng đào
Mượn mấy vần thơ cùng hữu hảo
Tưng bừng xướng họa thỏa lòng trao.
HỒNG THOẠI 02.9.18

Đoàn Nam
02-09-2018, 11:42 PM
KHỔ!

Khổ thật, vòng hai đã quá tròn
Vy dành mỗi buổi luyện trèo non
Vừa leo bảy bậc - thùng xôi đón
Mới thở vài hơi - hũ thịt mòn!
Té dữ nên nàng bai bải họng
Nhăn nhiều khiến mặt rã rời son
Ngồi trang điểm lại nhìn tuy nõn
Khổ thật, vòng hai đã quá tròn!
HỒNG THOẠI 01.9.18




HỒI XUÂN
(Ngũ độ thanh)

Hồi xuân nổi dáng mập lu tròn
Thể dục mai chiều lũng tới non
Bụng vẫn phình to dù chẳng đón
Mình năng béo đậm bởi không mòn
Phai đầu tóc hỏi làm đen lọn
Nhạt sắc da tìm thửa đẫm son
Phúc hậu trời cho càng phải nõn
Hồi xuân nổi dáng mập lu tròn.

02/09/2018
Đoàn Nam

hồng vy
03-09-2018, 11:14 PM
HỒI XUÂN
(Ngũ độ thanh)

Hồi xuân nổi dáng mập lu tròn
Thể dục mai chiều lũng tới non
Bụng vẫn phình to dù chẳng đón
Mình năng béo đậm bởi không mòn
Phai đầu tóc hỏi làm đen lọn
Nhạt sắc da tìm thửa đẫm son
Phúc hậu trời cho càng phải nõn
Hồi xuân nổi dáng mập lu tròn.

02/09/2018
Đoàn Nam


Vì Dâu?

Vì đâu dáng lão nở căng tròn?
Cũng bởi hưu rồi ngại xuống non
Mỗi bận giờ ăn chờ kẻ đón
Từng hôm giấc ngủ sợ đêm mòn
Cơm ngày vợ sắm hàng tươi nõn
Chén tửu con tìm loại rõ son
Cấp dưỡng cho người hơn trẻ mọn
Vì đâu dáng lão nở căng tròn?

Hồng Vy
03-09-2018

Hồng Vy xin được giao lưu cùng thi hữu Đoàn Nam

Đoàn Nam
04-09-2018, 11:14 AM
[/QUOTE]

Vì Dâu?

Vì đâu dáng lão nở căng tròn?
Cũng bởi hưu rồi ngại xuống non
Mỗi bận giờ ăn chờ kẻ đón
Từng hôm giấc ngủ sợ đêm mòn
Cơm ngày vợ sắm hàng tươi nõn
Chén tửu con tìm loại rõ son
Cấp dưỡng cho người hơn trẻ mọn
Vì đâu dáng lão nở căng tròn?

Hồng Vy
03-09-2018



TRỜI BAN
(Ngũ độ thanh)

Cũng bởi trời ban dáng mập tròn
Cho dù đã khổ luyện dời non
Thèm cơm đợi bữa lưng nồi đón
Chán rượu chờ đêm cả hũ mòn
Vợ khích ông gầy nom chẳng nõn
Con đùa bố bự dõi càng son
Nhìn thô vẫn có bao tình mọn
Cũng bởi trời ban dáng mập tròn.

04/9/2018
Đoàn Nam

HỒNG THOẠI
04-09-2018, 12:05 PM
TRỜI BAN
(Ngũ độ thanh)

Cũng bởi trời ban dáng mập tròn
Cho dù đã khổ luyện dời non
Thèm cơm đợi bữa lưng nồi đón
Chán rượu chờ đêm cả hũ mòn
Vợ khích ông gầy nom chẳng nõn
Con đùa bố bự dõi càng son
Nhìn thô vẫn có bao tình mọn
Cũng bởi trời ban dáng mập tròn.

04/9/2018
Đoàn Nam



BÁN LÚA NON

Ngoài nương lúa trổ đã hơi tròn
Thẽ thọt Vy bày kiểu bán non
Đỡ bận khi nhà thôi phải bón
Dừng lo buổi chuột phá thêm mòn
Ôm vàng hỏi chỗ thay dàn móng
Rủ bạn theo mình ẵm túi son
Vẫn khối tiền mua mười ổ lợn
Ngoài nương lúa trổ đã hơi tròn...
HỒNG THOẠI 04.9.18

Đoàn Nam
04-09-2018, 09:17 PM
Ước

Trời sương bãi quạnh bóng ai sầu
Lặng lẽ đơn ngồi ngóng biển sâu
Mỏi vọng con thuyền nương bến đỗ
Thầm mong sính lễ ngỏ duyên cầu
Hoa bày kiệu cưới cờ bay đỏ
Liễn trải loan phòng mộng kết lâu
Trúc liễu hòa giao đời vẹn thuỷ
Vàng thau trọn kiếp thỏa tâm đầu.

Hồng vy
01-09-2018

NÀO NHANH
(Ngũ độ thanh)

Quạnh quẽ chiều thu gió thả sầu
Âm thầm ánh ngọc trải buồn sâu
Người đi lặng lẽ u vài đấu
Kẻ lại trầm ngâm não mấy cầu
Nhạt khói ru hồn mê trở nẫu
Ken mù lạc trí tủi vờn lâu
Nào nhanh tiễu bỏ bi lòng đậu
Đứng thẳng rồi quay nhẹ nhõm đầu.

04/9/2018
Đoàn Nam

hồng vy
05-09-2018, 09:51 AM
SẦU

Ảo não nào hơn thiếu phụ sầu
Đêm thường trĩu lệ mắt quầng sâu
Tình duyên nhạt nhẽo dù siêng khấu
Hạnh phúc đìu hiu dẫu khản cầu
Có phải trời cao thèm bện nẫu?
Hay là quỷ dữ chuộng trù lâu?
Buồn thay ám mãi quanh đời bậu
Tất tật niềm vui nỡ ngoảnh đầu!
HỒNG THOẠI 04.9.18

NÀO NHANH
(Ngũ độ thanh)

Quạnh quẽ chiều thu gió thả sầu
Âm thầm ánh ngọc trải buồn sâu
Người đi lặng lẽ u vài đấu
Kẻ lại trầm ngâm não mấy cầu
Nhạt khói ru hồn mê trở nẫu
Ken mù lạc trí tủi vờn lâu
Nào nhanh tiễu bỏ bi lòng đậu
Đứng thẳng rồi quay nhẹ nhõm đầu.

04/9/2018
Đoàn Nam


Bến Sầu

Người đi bỏ lại bến sông sầu
Kỷ niệm như dường cũng lắng sâu
Ảo não sương vờn che lối dậu
Đìu hiu sóng vỗ phủ chân cầu
Thương đời phận mỏng tình loang nẫu
Tủi tiếng tơ chùng điệu rã lâu
Nẻo hẹn ngày xưa đà loãng dấu
Buồn nơi bãi quạnh khóc duyên đầu.

Hồng Vy
05-09-2018

Đoàn Nam
05-09-2018, 11:08 AM
YÊN PHẬN

Về hưu giã thuốc đủ vui rồi
Dẫu chẳng danh hồng tích thiện thôi
Mỗi buổi vin cành theo cạnh suối
Nhiều hôm lật gốc ở trên đồi
Dìu sương cõng nắng nhìn mây lượn
Giũa vận trau từ vẩy nước trôi
Kẻ khó người sang đều được chữa
Cùng nhau hưởng lộc phúc vươn chồi

Huề Nguyễn
19/8/2018


VỀ HƯU
(Ngũ độ thanh)

Đã được về hưu thỏa thích rồi
Căn lầu sẽ bán trở làng thôi
Tìm mua rẫy nhỏ ven bờ suối
Khởi dựng lều con chỗ vách đồi
Đẫy tháng lên ngàn đua nguyệt nổi
Dư ngày xuống bản vãng diều trôi
Tròn đêm thảo tứ văn mừng cội
Lục bát đường thi nở vững chồi.

05/9/2018
Đoàn Nam

hồng vy
06-09-2018, 01:50 AM
https://s22.postimg.cc/rnogyvkhd/Con_yeu.jpg


QUÁ ĐÃ!

Họ bảo nàng Vân cứ mỗi chiều
Chuyên cần dạy dỗ đám trò yêu
Hôm thì khoái khẩu bày ăn kiệu
Bữa lại dài hơi chỉ bói kiều
Xực mãi nhiều cô ghiền hủ tíu
La hoài lắm cậu bỏ Đân - hiu*
Tiền thu nửa tháng vài trăm triệu
Cuộc sống giàu sang phủ nhiễu điều.
* thuốc lá Dunhill

HỒNG THOẠI 05.9.18



Sếp Cả

Thì ra sếp cả vợ không chiều
Rủi phận nên lòng khát chữ yêu
Tối ngủ mơ màng trông gặp liễu
Ngày ra tưởng tượng muốn hôn kiều
Đâu ngờ mạng lão duyên còn thiếu
Cứ ngỡ thân rồng mộng chẳng hiu
Vạch bão tìm trăng mò các kiểu
Hoài công nỏ hái một phân điều.

Hồng Vy
05-09-2018

Đoàn Nam
06-09-2018, 02:14 PM
https://s22.postimg.cc/rnogyvkhd/Con_yeu.jpg


QUÁ ĐÃ!

Họ bảo nàng Vân cứ mỗi chiều
Chuyên cần dạy dỗ đám trò yêu
Hôm thì khoái khẩu bày ăn kiệu
Bữa lại dài hơi chỉ bói kiều
Xực mãi nhiều cô ghiền hủ tíu
La hoài lắm cậu bỏ Đân - hiu*
Tiền thu nửa tháng vài trăm triệu
Cuộc sống giàu sang phủ nhiễu điều.
* thuốc lá Dunhill

HỒNG THOẠI 05.9.18


Sếp Cả

Thì ra sếp cả vợ không chiều
Rủi phận nên lòng khát chữ yêu
Tối ngủ mơ màng trông gặp liễu
Ngày ra tưởng tượng muốn hôn kiều
Đâu ngờ mạng lão duyên còn thiếu
Cứ ngỡ thân rồng mộng chẳng hiu
Vạch bão tìm trăng mò các kiểu
Hoài công nỏ hái một phân điều.

Hồng Vy
05-09-2018
NGAO NGÁN
(Ngũ độ thanh)

Cũng bởi mình đâu chịu khó chiều
Nên chồng bụng đói nổi bùa yêu
Ngày ra thị tứ mong nhìn liễu
Tối trở phòng loan dõi trộm kiều
Rỗng ví không mò yên phận yểu
Khan tiền chẳng dám đẹp tình hiu
Đành ôm gối ngủ sau rồi liệu
Vợ hỡi giờ ngao ngán đủ điều.

06/9/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
07-09-2018, 07:00 AM
TRỜI BAN
(Ngũ độ thanh)

Cũng bởi trời ban dáng mập tròn
Cho dù đã khổ luyện dời non
Thèm cơm đợi bữa lưng nồi đón
Chán rượu chờ đêm cả hũ mòn
Vợ khích ông gầy nom chẳng nõn
Con đùa bố bự dõi càng son
Nhìn thô vẫn có bao tình mọn
Cũng bởi trời ban dáng mập tròn.

04/9/2018
Đoàn Nam



BÁN LÚA NON

Ngoài nương lúa trổ đã hơi tròn
Thẽ thọt Vy bày kiểu bán non
Đỡ bận khi nhà thôi phải bón
Dừng lo buổi chuột phá thêm mòn
Ôm vàng hỏi chỗ thay dàn móng
Rủ bạn theo mình ẵm túi son
Vẫn khối tiền mua mười ổ lợn
Ngoài nương lúa trổ đã hơi tròn...
HỒNG THOẠI 04.9.18


VÒNG QUAY
(Ngũ độ thanh)

Thửa ruộng vòng quay cứ mãi tròn
Ngô vừa lượm lúc hãy còn non
Trồng nhanh cải bẹ phân chờ bón
Cấy vội hành hoa củ đỡ mòn
Chẳng vẽ đâu tiền đua tóc gọn
Không làm khối bạc đổi mày son
Thời gian giục thúc xanh màu nõn
Thửa ruộng vòng quay cứ mãi tròn.

07/9/2018
Đoàn Nam

HỒNG THOẠI
07-09-2018, 04:20 PM
VÒNG QUAY
(Ngũ độ thanh)

Thửa ruộng vòng quay cứ mãi tròn
Ngô vừa lượm lúc hãy còn non
Trồng nhanh cải bẹ phân chờ bón
Cấy vội hành hoa củ đỡ mòn
Chẳng vẽ đâu tiền đua tóc gọn
Không làm khối bạc đổi mày son
Thời gian giục thúc xanh màu nõn
Thửa ruộng vòng quay cứ mãi tròn.

07/9/2018
Đoàn Nam



THẦY NAM

Thầy Nam tướng mạo dẫu hơi tròn
Vẫn khỏe băng rừng đến lội non
Chỉ chỗ xây hồ gom nước đọng
Lùng nơi vẽ đập chấp thân mòn
Công trình góp mặt ngàn bông nõn
Thủy điện dâng đời những nét son
Sức trẻ tung hoành nay đã trọn
Thầy Nam tướng mạo dẫu hơi tròn...
HỒNG THOẠI 07.9.18

Đoàn Nam
07-09-2018, 08:16 PM
Bến Sầu

Người đi bỏ lại bến sông sầu
Kỷ niệm như dường cũng lắng sâu
Ảo não sương vờn che lối dậu
Đìu hiu sóng vỗ phủ chân cầu
Thương đời phận mỏng tình loang nẫu
Tủi tiếng tơ chùng điệu rã lâu
Nẻo hẹn ngày xưa đà loãng dấu
Buồn nơi bãi quạnh khóc duyên đầu.

Hồng Vy
05-09-2018


NGƯỜI ƠI
(Ngũ độ thanh)

Vãng lại bờ xưa vắng để sầu
Hanh vờn lặng lẽ khói chìm sâu
Vườn thưa gió thoảng lay rào giậu
Vịnh đẫm mù neo phủ mố cầu
Bởi sóng sai làn đau giận nẫu
Do thuyền lạc bến khổ hành lâu
Mùa chen bão nổi không mòn dấu
Mãi thắm người ơi chẳng nhẹ đầu.

07/9/2018
Đoàn Nam

Nguyễn Thị Huề
08-09-2018, 08:17 AM
NGƯỜI ƠI
(Ngũ độ thanh)

Vãng lại bờ xưa vắng để sầu
Hanh vờn lặng lẽ khói chìm sâu
Vườn thưa gió thoảng lay rào giậu
Vịnh đẫm mù neo phủ mố cầu
Bởi sóng sai làn đau giận nẫu
Do thuyền lạc bến khổ hành lâu
Mùa chen bão nổi không mòn dấu
Mãi thắm người ơi chẳng nhẹ đầu.

07/9/2018
Đoàn Nam


NGƯỜI ƠI

Hỡi bạn hiền ơi chớ ủ sầu
Vui lòng bỏ lại mối tình sâu
Thuyền đi hãy để mưa nhòa dấu
Bến ở đừng cho lũ ngập cầu
Rượu nghĩa già men thì phải ngấu
Hương nồng đủ tím sẽ còn lâu
Đôi lời hữu hảo mong người thấu
Mãi trọng bình sinh kẻo nhức đầu

Nguyễn Huề
8/9/2018

Đoàn Nam
08-09-2018, 07:12 PM
https://botatquanam.com/wp-content/uploads/2017/03/benbo.jpg

Thuyền Phu

Đêm dài nguyệt vỡ bóng sầu rơi
Tẻ quạnh thuyền ai lướt giữa vời
Khởi đoạn thơ lòng khua sáo trỗi
Nương làn sóng biển duỗi chèo bơi
Dầm mưa đợi khách đời dâu bể
Ngủ bãi nằm sương phận gió trời
Bữa đến ngày qua thời chẳng định
Như dòng nước chảy dạt trùng khơi.

Hồng Vy
06-09-2018


SÁO ĐÀN HỢP TẤU

Lá vẫy sương cài thổi hạt rơi
Buồn cho phận số chẳng ai vời
Hoa chào rực rỡ lên đồi ngắm
Nguyệt xõa êm đềm xuống bể bơi
Dõi cảnh mưa dầm mây gọi núi
Nhìn trăng bãi ngủ vạc kêu trời
Cung đàn trỗi điệu hòa âm sáo
Vội vã con thuyền trải gió khơi.

Huy Thanh
7/9/2018

Thu buồn

Thu về lãng mạn lá vàng rơi
Mỗi nốt tình yêu quả tuyệt vời
Cưỡi gió thời gian làm ả đợi
Theo dòng kỷ niệm thấy thuyền bơi
Người đi dạ thỏa vui ngày tối
Bến ở lòng đau hận cõi trời
Hỡi bạn mình ơi nào hiểu tới
Quê nhà có kẻ vọng mù khơi

Vancali 9.7.18

https://s22.postimg.cc/hwcy810m9/Thu_buon.jpg


CUNG ĐÀN
(Ngũ độ thanh)

Lại đẫm thu vàng chuyển lá rơi
Mùa như vó ngựa sẽ xa vời
Oi nồng nghiệt ngã tàn hôm tới
Dịu mát an lành trở chỗ bơi
Chỉ những sầu kia còn quyến sợi
Và cơn giận ấy mãi neo trời
Cung đàn nhắc bạn buồn đau cởi
Giục giã êm lòng đón biển khơi.

08/9/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
09-09-2018, 02:09 PM
THẦY NAM

Thầy Nam tướng mạo dẫu hơi tròn
Vẫn khỏe băng rừng đến lội non
Chỉ chỗ xây hồ gom nước đọng
Lùng nơi vẽ đập chấp thân mòn
Công trình góp mặt ngàn bông nõn
Thủy điện dâng đời những nét son
Sức trẻ tung hoành nay đã trọn
Thầy Nam tướng mạo dẫu hơi tròn...
HỒNG THOẠI 07.9.18


NGƯỜI THANH
(Ngũ độ thanh)

Mẫu nhẹ người thanh dáng chẳng tròn
Nhưng vì nghiệp ích phải trèo non
Tìm nơi lũ đổ xây hồ đón
Tính lượng dòng trôi đỡ bản mòn
Điện đủ vui mừng hoa thắm nõn
Thân gầy nỗ lực sắc ngời son
Còn dăm tháng nữa hưu là trọn
Mẫu nhẹ người thanh dáng chẳng tròn.

09/9/2018
Đoàn Nam

hồng vy
09-09-2018, 02:18 PM
CUNG ĐÀN
(Ngũ độ thanh)

Lại đẫm thu vàng chuyển lá rơi
Mùa như vó ngựa sẽ xa vời
Oi nồng nghiệt ngã tàn hôm tới
Dịu mát an lành trở chỗ bơi
Chỉ những sầu kia còn quyến sợi
Và cơn giận ấy mãi neo trời
Cung đàn nhắc bạn buồn đau cởi
Giục giã êm lòng đón biển khơi.

08/9/2018
Đoàn Nam




Thu Sầu

Thu ngồi lặng dõi lá buồn rơi
Thoáng ở hồn đau phận nữa vời
Dỗi đoạn ân tình ngăn nẻo với
Thương dòng kỷ niệm cách tầm bơi
Chàng vui mộng tỏa tràn biên giới
Thiếp tủi tình loang ngập cõi trời
Tựa chuỗi nâu vàng bên gió khởi
Bơ phờ nhánh rã vạn sầu khơi.

Hồng Vy
09-09-2018

Đoàn Nam
10-09-2018, 12:55 PM
NGƯỜI ƠI
(Ngũ độ thanh)

Vãng lại bờ xưa vắng để sầu
Hanh vờn lặng lẽ khói chìm sâu
Vườn thưa gió thoảng lay rào giậu
Vịnh đẫm mù neo phủ mố cầu
Bởi sóng sai làn đau giận nẫu
Do thuyền lạc bến khổ hành lâu
Mùa chen bão nổi không mòn dấu
Mãi thắm người ơi chẳng nhẹ đầu.

07/9/2018
Đoàn Nam




NGƯỜI ƠI

Hỡi bạn hiền ơi chớ ủ sầu
Vui lòng bỏ lại mối tình sâu
Thuyền đi hãy để mưa nhòa dấu
Bến ở đừng cho lũ ngập cầu
Rượu nghĩa già men thì phải ngấu
Hương nồng đủ tím sẽ còn lâu
Đôi lời hữu hảo mong người thấu
Mãi trọng bình sinh kẻo nhức đầu

Nguyễn Huề
8/9/2018



Ừ THÔI
(Ngũ độ thanh)

Ừ thôi rũ bỏ mọi u sầu
Vứt lại đau buồn chỗ biển sâu
Chỉ giữ niềm vui điền vạn dấu
Và buông nỗi tủi rớt trăm cầu
Chăm tình đủ ấm phiền không nẫu
Dưỡng trí mau hồng cực chẳng lâu
Nỏ vững hồ ly nào bám giậu
Thì ta sẽ bắn rụng luôn đầu.

10/09/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
11-09-2018, 08:37 AM
CÙNG NHAU CHẶN
(Ngũ độ thanh)

Bài thơ thiết nghĩ chẳng lưu đời
Chỉ viết ru lòng hỡi bạn ơi
Buổi vỡ tình đau vần gọi tứ
Ngày tan mộng nát khổ đưa lời
Ôi buồn dõi cảnh nhiều yêu quậy
Ấy não thương vườn đủ trộm xơi
Lỡ dính quần ai đều vậy cả
Cùng nhau chặn hết lũ khinh người.

11/09/2018
Đoàn Nam

hồng vy
12-09-2018, 10:21 AM
CÙNG NHAU CHẶN
(Ngũ độ thanh)

Bài thơ thiết nghĩ chẳng lưu đời
Chỉ viết ru lòng hỡi bạn ơi
Buổi vỡ tình đau vần gọi tứ
Ngày tan mộng nát khổ đưa lời
Ôi buồn dõi cảnh nhiều yêu quậy
Ấy não thương vườn đủ trộm xơi
Lỡ dính quần ai đều vậy cả
Cùng nhau chặn hết lũ khinh người.

11/09/2018
Đoàn Nam


Niềm Vui

Trải chữ làm thơ thật sướng đời
ươm từ chuốt ngữ bạn hiền ơi!
Dầu hôm tứ thả không tròn sợi
Dẫu lúc tình trao chẳng vẹn lời
Vật của vàng son nào nghĩ tới
Sơn hào sắc vị nỏ thèm xơi
Hoài lo quí hữu thi đàn đợi
Vội chở niềm vui đến mỗi người.

Hồng Vy
12-09-2018

Đoàn Nam
12-09-2018, 01:42 PM
CUNG ĐÀN
(Ngũ độ thanh)

Lại đẫm thu vàng chuyển lá rơi
Mùa như vó ngựa sẽ xa vời
Oi nồng nghiệt ngã tàn hôm tới
Dịu mát an lành trở chỗ bơi
Chỉ những sầu kia còn quyến sợi
Và cơn giận ấy mãi neo trời
Cung đàn nhắc bạn buồn đau cởi
Giục giã êm lòng đón biển khơi.

08/9/2018
Đoàn Nam

Thu Sầu

Thu ngồi lặng dõi lá buồn rơi
Thoáng ở hồn đau phận nữa vời
Dỗi đoạn ân tình ngăn nẻo với
Thương dòng kỷ niệm cách tầm bơi
Chàng vui mộng tỏa tràn biên giới
Thiếp tủi tình loang ngập cõi trời
Tựa chuỗi nâu vàng bên gió khởi
Bơ phờ nhánh rã vạn sầu khơi.

Hồng Vy
09-09-2018



CHỈ TẠI
(Ngũ độ thanh)

Chỉ tại thu vàng tiễn lá rơi
Buồn đau lặng lẽ chẳng ai vời
Sương mờ loãng phủ rừng biên giới
Nắng nhạt thưa dàn chỗ bể bơi
Để nỗi lòng xưa bùng xuất trận
Và câu nói cũ giận kêu trời
Ân tình gửi gắm còn mong giữ
Vắng vẻ u sầu đẫm miệt khơi.

12/9/2018
Đoàn Nam

Huy Thanh
12-09-2018, 06:26 PM
Niềm Vui

Trải chữ làm thơ thật sướng đời
ươm từ chuốt ngữ bạn hiền ơi!
Dầu hôm tứ thả không tròn sợi
Dẫu lúc tình trao chẳng vẹn lời
Vật của vàng son nào nghĩ tới
Sơn hào sắc vị nỏ thèm xơi
Hoài lo quí hữu thi đàn đợi
Vội chở niềm vui đến mỗi người.

Hồng Vy
12-09-2018


THỀM HOA GIỠN NGUYỆT

Dù cho vất vả mãi yêu đời
Kể lỗi chi hoài bớ bậu ơi
Để áng chiều trôi còn mộng nghĩa
Choàng sương sáng dậy vẫn mơ lời
Trầm ngâm bạn đãi con gà nướng
Rạng rỡ em mời món lẩu xơi
Dẫu khó muôn trùng anh thỏa dạ
Thềm hoa giỡn nguyệt chỉ hai người.

Huy Thanh
12/9/2018

Đoàn Nam
12-09-2018, 07:27 PM
Niềm Vui

Trải chữ làm thơ thật sướng đời
ươm từ chuốt ngữ bạn hiền ơi!
Dầu hôm tứ thả không tròn sợi
Dẫu lúc tình trao chẳng vẹn lời
Vật của vàng son nào nghĩ tới
Sơn hào sắc vị nỏ thèm xơi
Hoài lo quí hữu thi đàn đợi
Vội chở niềm vui đến mỗi người.

Hồng Vy
12-09-2018


THỀM HOA GIỠN NGUYỆT

Dù cho vất vả mãi yêu đời
Kể lỗi chi hoài bớ bậu ơi
Để áng chiều trôi còn mộng nghĩa
Choàng sương sáng dậy vẫn mơ lời
Trầm ngâm bạn đãi con gà nướng
Rạng rỡ em mời món lẩu xơi
Dẫu khó muôn trùng anh thỏa dạ
Thềm hoa giỡn nguyệt chỉ hai người.

Huy Thanh
12/9/2018

LÀM THƠ
(Ngũ độ thanh)

Làm thơ kể cũng khoái trong đời
Dẫu biết nhưng mà khổ bạn ơi
Kiếm chữ mờ mi điền đỏ sợi
Tìm câu mỏi ức soạn vuông lời
Thân gầy chủ sợ mồi chăm tới
Sức cạn vua chiều phở đãi xơi
Lặng lẽ bài xong dù phấn khởi
Phòng loan chẳng dám gọi khoe người.

12/09/2018
Đoàn Nam

Huy Thanh
12-09-2018, 07:44 PM
CHỈ TẠI
(Ngũ độ thanh)

Chỉ tại thu vàng tiễn lá rơi
Buồn đau lặng lẽ chẳng ai vời
Sương mờ loãng phủ rừng biên giới
Nắng nhạt thưa dàn chỗ bể bơi
Để nỗi lòng xưa bùng xuất trận
Và câu nói cũ giận kêu trời
Ân tình gửi gắm còn mong giữ
Vắng vẻ u sầu đẫm miệt khơi.

12/9/2018
Đoàn Nam


GIÓ LỘNG BÊN CẦU

Giữa buổi lam chiều lá rụng rơi
Hoàng hôn nũng nịu cảnh thu vời
Trang đài vẫy nón cành hoa trổ
Lãng tử mơ làng cánh nhạn bơi
Khẽ nhủ vầng mây trùm sắc nguyệt
Thầm say bóng vạc phủ khung trời
Bên cầu gió lộng hồn thơ trỗi
Hớn hở đêm về vạn chữ khơi.

Huy Thanh
12/9/2018

Đoàn Nam
13-09-2018, 01:45 PM
CHỈ TẠI
(Ngũ độ thanh)

Chỉ tại thu vàng tiễn lá rơi
Buồn đau lặng lẽ chẳng ai vời
Sương mờ loãng phủ rừng biên giới
Nắng nhạt thưa dàn chỗ bể bơi
Để nỗi lòng xưa bùng xuất trận
Và câu nói cũ giận kêu trời
Ân tình gửi gắm còn mong giữ
Vắng vẻ u sầu đẫm miệt khơi.

12/9/2018
Đoàn Nam

GIÓ LỘNG BÊN CẦU

Giữa buổi lam chiều lá rụng rơi
Hoàng hôn nũng nịu cảnh thu vời
Trang đài vẫy nón cành hoa trổ
Lãng tử mơ làng cánh nhạn bơi
Khẽ nhủ vầng mây trùm sắc nguyệt
Thầm say bóng vạc phủ khung trời
Bên cầu gió lộng hồn thơ trỗi
Hớn hở đêm về vạn chữ khơi.

Huy Thanh
12/9/2018

HOÀNG HÔN
(Ngũ độ thanh)

Thu vàng gửi lá tiễn ngày rơi
Tím vãng hoàng hôn cảnh tuyệt vời
Nhạt gió chao đầm than vãn khởi
Thưa mù trải lũng dập dềnh bơi
Hồn say chỗ nguyệt xinh nền sới
Mắt quyện vùng mây nhã cổng trời
Chở ước lên cầu thôn nữ đợi
Âm thầm lặng lẽ sóng tràn khơi.

13/09/2018
Đoàn Nam

Huy Thanh
13-09-2018, 05:53 PM
HOÀNG HÔN
(Ngũ độ thanh)

Thu vàng gửi lá tiễn ngày rơi
Tím vãng hoàng hôn cảnh tuyệt vời
Nhạt gió chao đầm than vãn khởi
Thưa mù trải lũng dập dềnh bơi
Hồn say chỗ nguyệt xinh nền sới
Mắt quyện vùng mây nhã cổng trời
Chở ước lên cầu thôn nữ đợi
Âm thầm lặng lẽ sóng tràn khơi.

13/09/2018
Đoàn Nam

BÌNH MINH

Ủ mộng đông về ngõ tuyết rơi
Bình minh quạnh quẽ chẳng ai vời
Sương tràn rẫy viếng giày không cởi
Điệu vũ sông hò ý hổng bơi
Gõ cửa hoài trông người gọi sới
Tàn canh mãi ngủ khách kêu trời
Mây quần vội tránh hoàn lưu hỡi
Lạc lối con tàu bão biển khơi.

Huy Thanh
13/9/2018

Đoàn Nam
14-09-2018, 08:32 AM
ĐƯỢC MÙA
(Ngũ độ thanh)

Vô mùa máy gặt nổ rền vang
Ở tại đồng quê lúa trĩu vàng
Chị gánh cong đòn quay cổng xã
Anh thồ nặng thúng trở nhà ngang
Cười vui dáng trẻ xinh mềm mại
Hỏi tếu màu xuân nhã gọn gàng
Tạm điểm thu này trăm cỗ cưới
Tưng bừng rộn rã cảnh giàu sang.

13/09/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
14-09-2018, 04:26 PM
HOÀNG HÔN
(Ngũ độ thanh)

Thu vàng gửi lá tiễn ngày rơi
Tím vãng hoàng hôn cảnh tuyệt vời
Nhạt gió chao đầm than vãn khởi
Thưa mù trải lũng dập dềnh bơi
Hồn say chỗ nguyệt xinh nền sới
Mắt quyện vùng mây nhã cổng trời
Chở ước lên cầu thôn nữ đợi
Âm thầm lặng lẽ sóng tràn khơi.

13/09/2018
Đoàn Nam


BÌNH MINH

Ủ mộng đông về ngõ tuyết rơi
Bình minh quạnh quẽ chẳng ai vời
Sương tràn rẫy viếng giày không cởi
Điệu vũ sông hò ý hổng bơi
Gõ cửa hoài trông người gọi sới
Tàn canh mãi ngủ khách kêu trời
Mây quần vội tránh hoàn lưu hỡi
Lạc lối con tàu bão biển khơi.

Huy Thanh
13/9/2018

MAI VỀ
(Ngũ độ thanh)

Mai hừng rực rỡ ánh hồng khơi
Loãng chút mù neo dựng nửa vời
Gió hoãn im lìm ken vịnh khởi
Chim ngừng rệu rã thẳng hồ bơi
Nhiều anh đã tập vần êm sới
Lắm chị còn nghênh vãng đỏ trời
Sóng biển xa về sao vẫn đợi
Trong lành nắng nhạt thả vàng rơi.

14/09/2018
Đoàn Nam

Huy Thanh
15-09-2018, 06:18 AM
MAI VỀ
(Ngũ độ thanh)

Mai hừng rực rỡ ánh hồng khơi
Loãng chút mù neo dựng nửa vời
Gió hoãn im lìm ken vịnh khởi
Chim ngừng rệu rã thẳng hồ bơi
Nhiều anh đã tập vần êm sới
Lắm chị còn nghênh vãng đỏ trời
Sóng biển xa về sao vẫn đợi
Trong lành nắng nhạt thả vàng rơi.

14/09/2018
Đoàn Nam


LẠC LÕNG

Chỗ vắng con thuyền lạc đảo khơi
Nhìn quanh lặng lẽ chẳng đâu vời
Tiêu điều lạnh gáy buồn không khởi
Quạnh quẽ xa bờ khó thể bơi
Dõi cảnh lòng chao vùng nhiệt đới
Nhìn mây gió cợt giữa lưng trời
Giăng tràn nỗi nhớ âm thầm đợi
Nắng nhạt sương chiều đã thả rơi.

Huy Thanh
15/9/2018

hồng vy
15-09-2018, 09:43 AM
ĐƯỢC MÙA
(Ngũ độ thanh)

Vô mùa máy gặt nổ rền vang
Ở tại đồng quê lúa trĩu vàng
Chị gánh cong đòn quay cổng xã
Anh thồ nặng thúng trở nhà ngang
Cười vui dáng trẻ xinh mềm mại
Hỏi tếu màu xuân nhã gọn gàng
Tạm điểm thu này trăm cỗ cưới
Tưng bừng rộn rã cảnh giàu sang.

13/09/2018
Đoàn Nam


Mùa Gặt

Vui ngày gặt hái cả trời vang
Ruộng đẫm tràn bông óng ả vàng
Chị thả tay dài ôm lúa trĩu
Anh dời thóc nặng đổ thùng ngang
Mừng hôm gạo mới tình sâu gởi
Gặp buổi lời hay nghĩa khó gàng
Thiếp đảm chàng năng đời vẹn ngõ
Duyên nồng mộng kết giữa mùa sang.

Hồng Vy
15-09-2018

vancali96
15-09-2018, 11:04 AM
ĐƯỢC MÙA
(Ngũ độ thanh)

Vô mùa máy gặt nổ rền vang
Ở tại đồng quê lúa trĩu vàng
Chị gánh cong đòn quay cổng xã
Anh thồ nặng thúng trở nhà ngang
Cười vui dáng trẻ xinh mềm mại
Hỏi tếu màu xuân nhã gọn gàng
Tạm điểm thu này trăm cỗ cưới
Tưng bừng rộn rã cảnh giàu sang.

13/09/2018
Đoàn Nam


Mùa Gặt

Vui ngày gặt hái cả trời vang
Ruộng đẫm tràn bông óng ả vàng
Chị thả tay dài ôm lúa trĩu
Anh dời thóc nặng đổ thùng ngang
Mừng hôm gạo mới tình sâu gởi
Gặp buổi lời hay nghĩa khó gàng
Thiếp đảm chàng năng đời vẹn ngõ
Duyên nồng mộng kết giữa mùa sang.

Hồng Vy
15-09-2018

Trúng vụ mùa

Rộn rã trên đồng máy nổ vang
Người vui ruộng phủ lúa hanh vàng
Anh lùa hạt thóc đâu nhìn ngẩng
Chị đẩy cây cào khẽ liếc ngang
Lặng lẽ tay đàn nhan với nhản
Trầm ngâm sáo thổi gọn như gàng
Năm này vụ tốt đời thanh thản
Cả xóm tưng bừng lễ hội sang

Vancali 9.14.18

Đoàn Nam
15-09-2018, 03:52 PM
MAI VỀ
(Ngũ độ thanh)

Mai hừng rực rỡ ánh hồng khơi
Loãng chút mù neo dựng nửa vời
Gió hoãn im lìm ken vịnh khởi
Chim ngừng rệu rã thẳng hồ bơi
Nhiều anh đã tập vần êm sới
Lắm chị còn nghênh vãng đỏ trời
Sóng biển xa về sao vẫn đợi
Trong lành nắng nhạt thả vàng rơi.

14/09/2018
Đoàn Nam


LẠC LÕNG

Chỗ vắng con thuyền lạc đảo khơi
Nhìn quanh lặng lẽ chẳng đâu vời
Tiêu điều lạnh gáy buồn không khởi
Quạnh quẽ xa bờ khó thể bơi
Dõi cảnh lòng chao vùng nhiệt đới
Nhìn mây gió cợt giữa lưng trời
Giăng tràn nỗi nhớ âm thầm đợi
Nắng nhạt sương chiều đã thả rơi.

Huy Thanh
15/9/2018

HÃY KHỞI
(Ngũ độ thanh)

Ôi thuyền lạc hướng giữa trùng khơi
Sóng dữ màn đêm đặc chẳng vời
Dũng cảm thu buồm che chắn đợi
Kiên cường giữ máy dập dềnh bơi
Chờ giây mạn hửng êm trần giới
Dõi phút luồng ngoan dịu biển trời
Bến mộng quê nhà đây hãy khởi
Châu hoàn đẫm cảng lúc càng rơi.

15/09/2018
Đoàn Nam

Huy Thanh
15-09-2018, 08:58 PM
HÃY KHỞI
(Ngũ độ thanh)

Ôi thuyền lạc hướng giữa trùng khơi
Sóng dữ màn đêm đặc chẳng vời
Dũng cảm thu buồm che chắn đợi
Kiên cường giữ máy dập dềnh bơi
Chờ giây mạn hửng êm trần giới
Dõi phút luồng ngoan dịu biển trời
Bến mộng quê nhà đây hãy khởi
Châu hoàn đẫm cảng lúc càng rơi.

15/09/2018
Đoàn Nam


ĐỢI

Quạnh quẽ nên lòng muốn trải khơi
Người thân vắng lặng chẳng ai vời
Bao lần dạ thắm câu tràn khởi
Những lúc tim hồng bể tập bơi
Thả ý êm đềm mơ nữ giới
Bày ly rệu rã ngắm chân trời
Chiều thu lẻ bóng ra đình đợi
Giữa rẻo ươm tình hạt nắng rơi.

Huy Thanh
15/9/2018

Đoàn Nam
15-09-2018, 09:10 PM
'

Ừ THÔI
(Ngũ độ thanh)

Ừ thôi rũ bỏ mọi u sầu
Vứt lại đau buồn chỗ biển sâu
Chỉ giữ niềm vui điền vạn dấu
Và buông nỗi tủi rớt trăm cầu
Chăm tình đủ ấm phiền không nẫu
Dưỡng trí mau hồng cực chẳng lâu
Nỏ vững hồ ly nào bám giậu
Thì ta sẽ bắn rụng luôn đầu.

10/09/2018
Đoàn Nam
***********************

Bài họa của chị Dao Tran:

BỖNG DƯNG

Mình ra biển vắng vứt ưu sầu
Lắng đọng tâm tình những cạn sâu
Giữ lại trong lòng bao vết dấu
Rời đi tấc dạ những cơ cầu
Niềm vui lớn mãi không phiền nẫu
Tuổi lão cao dần sẽ sống lâu
Bỗng thấy giai nhân chờ góc giậu
Làm ta mệt mỏi lại đau đầu.

***********************'

Bài họa của chị Huề Nguyễn :

NGHE CHỪNG
(Ngũ độ thanh)

Hồ Ly thất vọng hẳn vương sầu
Gấu đỏ nghe chừng kỹ nghệ sâu
Thả thính mèo kia cài giữa giậu
Dìm hương cáo nọ vẩy quanh cầu
Gan trời sỏi đá nung còn nẫu
Trứng chuột sen trà hãm chẳng lâu
Chớ bảo thôi rồi yên chỗ đậu
Thuyền quay bến lở lại ôm đầu .

Huề Nguyễn
15/9/2018
.

Chỉ là họa thơ. Rất mong bạn thơ lượng thứ !

CẨN THẬN
(Ngũ độ thanh)

Gấu đỏ nằm rên mặt đẫm sầu
Ôi nhà chị cáo chỗ đầm sâu
Bầy tan bởi giỡn chui rào giậu
Tổ vỡ vì đua đục móng cầu
Dính đạn kêu gào tay mủn nẫu
Sa chài giận chửi mắt mù lâu
Mồi nêm bả bẫy chưa nhìn thấu
Cẩn thận vòng xa đỡ mất đầu.

15/9/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
16-09-2018, 06:41 PM
ĐƯỢC MÙA
(Ngũ độ thanh)

Vô mùa máy gặt nổ rền vang
Ở tại đồng quê lúa trĩu vàng
Chị gánh cong đòn quay cổng xã
Anh thồ nặng thúng trở nhà ngang
Cười vui dáng trẻ xinh mềm mại
Hỏi tếu màu xuân nhã gọn gàng
Tạm điểm thu này trăm cỗ cưới
Tưng bừng rộn rã cảnh giàu sang.

13/09/2018
Đoàn Nam


Mùa Gặt

Vui ngày gặt hái cả trời vang
Ruộng đẫm tràn bông óng ả vàng
Chị thả tay dài ôm lúa trĩu
Anh dời thóc nặng đổ thùng ngang
Mừng hôm gạo mới tình sâu gởi
Gặp buổi lời hay nghĩa khó gàng
Thiếp đảm chàng năng đời vẹn ngõ
Duyên nồng mộng kết giữa mùa sang.

Hồng Vy
15-09-2018

Trúng vụ mùa

Rộn rã trên đồng máy nổ vang
Người vui ruộng phủ lúa hanh vàng
Anh lùa hạt thóc đâu nhìn ngẩng
Chị đẩy cây cào khẽ liếc ngang
Lặng lẽ tay đàn nhan với nhản
Trầm ngâm sáo thổi gọn như gàng
Năm này vụ tốt đời thanh thản
Cả xóm tưng bừng lễ hội sang

Vancali 9.14.18

Chào anh Vancali. Do tôi không biết cách tìm trang thơ của anh nên không thể treo bài họa sang được. mong anh Thông cảm nhé. Chúc anh luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc !


NGÀY MÙA
(Ngũ độ thanh)

Mới hửng trên đồng đã rộn vang
Mùa vui bởi lúa trĩu bông vàng
Anh lùa máy gặt người bươn khỏe
Chị đẩy xe đầy tóc xõa ngang
Đẫy buổi nhoài công làm chục tấn
Nhiều ca gắng lực chở trăm gàng
Khuya còn phảng phất lời ai giục
Tích cực lên nào để vãn sang.

16/9/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
17-09-2018, 02:58 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=301786&viewfull=1#post301786


GÁI QUÊ

Ta đời gái ruộng khổ trằn vai
Áo đẫm bùn lem lược chẳng cài
Buổi lội mương đồng thân héo rã
Hôm choàng lửa hạ sắc nhầu phai
Đường xa gánh quyện bàn chân mỏi
Kiếp mỏng phần vương chuỗi lệ dài
Liễn trải loan phòng luôn khát đợi
Đơn thuần khẽ ước rạng ngày mai.

Hồng Vy
02-09-2018

Đoàn Nam họa xuất vận nếu phạm luật xin các anh chị đại xá cho nhé !

5. GÁI QUÊ
(Ngũ độ thanh) - Họa y đề.
Xuất vận Dài = Ngài.

Gái trở leo đồi địu trĩu vai
Còng lưng vất vả lược không cài
Lên rừng nắng điểm màu da sẫm
Mở rẫy mưa quần sắc ngọc phai
Dẫu khổ càng thêm hồng phớt mặt
Dù đau chẳng bớt đậm xinh ngài
Duyên lành mãi hút hồn ai trẻ
Vạn dáng yêu kiều đẫm buổi mai.

17/9/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
17-09-2018, 08:50 PM
GIẬN
(Ngũ độ thanh)

Ước ngủ tròn đêm cõi cuội hằng
Xem trời lạnh giống ở hầm băng
Nhiều hôm dõi ngọc cô về mắng
Lắm buổi chờ nga chị vãng giằng
Đã thế không thèm soi bản nặng
Âu đành chẳng thiết đợi nhà hăng
Nằm co lại hãi quan gầy nhẳng
Giận chút rồi ôm khởi đãi đằng.

17/9/2018
Đoàn Nam

hồng vy
17-09-2018, 11:30 PM
https://i.ytimg.com/vi/fzhCv2aQARg/hqdefault.jpg

Mẹ Quê

Sương còn trắng quyện cả giòng sông
Sải quãng đường xa mẹ tới đồng
Áo đẫm mờ vương mùi cỏ ruộng
Thân gầy lạnh thấm buổi mùa đông
Ghì vai mạ cấy chờ hương trĩu
Đẩy nước gàu đưa dõi vụ nồng
Khó cực trăm phần môi vẫn nở
Mong ngày lúa trổ đẫy đà bông.

Hồng Vy
17-09-2018

Đoàn Nam
18-09-2018, 02:58 PM
https://i.ytimg.com/vi/fzhCv2aQARg/hqdefault.jpg

Mẹ Quê

Sương còn trắng quyện cả giòng sông
Sải quãng đường xa mẹ tới đồng
Áo đẫm mờ vương mùi cỏ ruộng
Thân gầy lạnh thấm buổi mùa đông
Ghì vai mạ cấy chờ hương trĩu
Đẩy nước gàu đưa dõi vụ nồng
Khó cực trăm phần môi vẫn nở
Mong ngày lúa trổ đẫy đà bông.

Hồng Vy
17-09-2018

MẸ
(Ngũ độ thanh)

Lặng lẽ mưa phùn phủ kín sông
Trời sao rét giỡn mẹ trên đồng
Đau chòm cải bẹ trồng hôm tết
Héo vạt su hào trữ buổi đông
Thổi khẽ vầy chân già gán lạnh
Lùa dai lật áo cũ chôm nồng
Xin dừng bởi tất người thân đã
Liệt sĩ dâng đời đỏ thắm bông.

18/9/2018
Đoàn Nam

hồng vy
18-09-2018, 10:59 PM
Nhà nông

Rộn rã con đò ở mé sông
Mờ sương " bố " đã vội ra đồng
Nhiều khi nhổ mạ hôm hừng sáng
Những lúc be bờ buổi lập đông
Cỏ bứng bên hào mưa lạnh lẽo
Cày đi giữa ruộng nắng oi nồng
Tuy làm vấ vả đời chân thật
Mỡ hội ăn mừng lúa trĩu bông

Vancli 9.17.18



LIỄU CÁC BÊN HỒ

Khắp ngõ ươm vàng cả mặt sông
Về ngang ruộng lúa thoảng hương đồng
Mây đùa cợt nắng quanh triền hạ
Gió bạt lay cành giữa nẻo đông
Nũng nịu tường vi mùi tỏa ngát
Thờ ơ cẩm tú vị lan nồng
Nghê thường vũ điệu dường tiên cảnh
Liễu các bên hồ trổ vạn bông.

18/9/2018
Huy Thanh

MẸ
(Ngũ độ thanh)

Lặng lẽ mưa phùn phủ kín sông
Trời sao rét giỡn mẹ trên đồng
Đau chòm cải bẹ trồng hôm tết
Héo vạt su hào trữ buổi đông
Thổi khẽ vầy chân già gán lạnh
Lùa dai lật áo cũ chôm nồng
Xin dừng bởi tất người thân đã
Liệt sĩ dâng đời đỏ thắm bông.

18/9/2018
Đoàn Nam





Ngày Thơ

Thương hoài thuở ấy cạnh triền sông
Đắm những chiều theo trẻ mục đồng
Thả duỗi tay choàng ôm đất mẹ
Say cầm sáo thổi rộn trời đông
Hồn quê sắc điểm hương ngời lộng
Nẻo xóm tình đan nghĩa đượm nồng
Rạng rỡ quanh mình mây nước trải
Chan hòa giữa nắng rực nghìn bông.

Hồng Vy
18-09-2018

vancali96
19-09-2018, 07:29 AM
MẸ
(Ngũ độ thanh)

Lặng lẽ mưa phùn phủ kín sông
Trời sao rét giỡn mẹ trên đồng
Đau chòm cải bẹ trồng hôm tết
Héo vạt su hào trữ buổi đông
Thổi khẽ vầy chân già gán lạnh
Lùa dai lật áo cũ chôm nồng
Xin dừng bởi tất người thân đã
Liệt sĩ dâng đời đỏ thắm bông.

18/9/2018
Đoàn Nam


Ngày Thơ

Thương hoài thuở ấy cạnh triền sông
Đắm những chiều theo trẻ mục đồng
Thả duỗi tay choàng ôm đất mẹ
Say cầm sáo thổi rộn trời đông
Hồn quê sắc điểm hương ngời lộng
Nẻo xóm tình đan nghĩa đượm nồng
Rạng rỡ quanh mình mây nước trải
Chan hòa giữa nắng rực nghìn bông.

Hồng Vy
18-09-2018

Cảnh quê

Câu hò thiếu nữ vọng bờ sông
Rộn rã đàn trâu kiếm cỏ đồng
Sáo thổi ân tình câu vỡ mộng
Âm đàn lãng mạn bản sầu đông
Mây vờn đỉnh núi hình thanh nhã
Khói bỡn nhà ai vẻ mặn nồng
Lũ trẻ i tờ trong lớp học
Bên rào bướm giỡn cạnh vườn bông

Vancali 9.18.18

https://i.postimg.cc/wjKMv7vr/Canh_que.jpg

Đoàn Nam
19-09-2018, 10:50 AM
LIỄU CÁC BÊN HỒ

Khắp ngõ ươm vàng cả mặt sông
Về ngang ruộng lúa thoảng hương đồng
Mây đùa cợt nắng quanh triền hạ
Gió bạt lay cành giữa nẻo đông
Nũng nịu tường vi mùi tỏa ngát
Thờ ơ cẩm tú vị lan nồng
Nghê thường vũ điệu dường tiên cảnh
Liễu các bên hồ trổ vạn bông.

18/9/2018
Huy Thanh

Ngày Thơ

Thương hoài thuở ấy cạnh triền sông
Đắm những chiều theo trẻ mục đồng
Thả duỗi tay choàng ôm đất mẹ
Say cầm sáo thổi rộn trời đông
Hồn quê sắc điểm hương ngời lộng
Nẻo xóm tình đan nghĩa đượm nồng
Rạng rỡ quanh mình mây nước trải
Chan hòa giữa nắng rực nghìn bông.

Hồng Vy
18-09-2018

Cảnh quê

Câu hò thiếu nữ vọng bờ sông
Rộn rã đàn trâu kiếm cỏ đồng
Sáo thổi ân tình câu vỡ mộng
Âm đàn lãng mạn bản sầu đông
Mây vờn đỉnh núi hình thanh nhã
Khói bỡn nhà ai vẻ mặn nồng
Lũ trẻ i tờ trong lớp học
Bên rào bướm giỡn cạnh vườn bông

Vancali 9.18.18

NGÀY THƠ
(Ngũ độ thanh)

Bạn hỡi xưa chiều ở bến sông
Cùng nhau luyện hát tuổi nhi đồng
Cô thày hướng dẫn cười tươi hạ
Lũ trẻ reo hò quậy héo đông
Ngộ nghĩnh hồn thơ ngời khởi mát
Lành tranh ý nhỏ đẹp bay nồng
Vui thành kỷ niệm ngày đêm giữ
Mỗi bận quay tìm nở thắm bông.

19/9/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
19-09-2018, 04:05 PM
HỠI BẠN
(Ngũ độ thanh)

Hỡi bạn nghe nào dứt tủi thôi
Người ta lựa bước rẽ ngang rồi
Đây mềm khúc nhạc tình luôn trỗi
Bển nát ca từ mộng mãi trôi
Đợi bão về sân cười chỉ lối
Chờ dông lại ngõ bảo sang đồi
Trăm ngàn hạnh phúc ngày đêm thổi
Chẳng dõi chi tàn bạc quá vôi.

19/9/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
20-09-2018, 06:59 AM
ĐỢI

Quạnh quẽ nên lòng muốn trải khơi
Người thân vắng lặng chẳng ai vời
Bao lần dạ thắm câu tràn khởi
Những lúc tim hồng bể tập bơi
Thả ý êm đềm mơ nữ giới
Bày ly rệu rã ngắm chân trời
Chiều thu lẻ bóng ra đình đợi
Giữa rẻo ươm tình hạt nắng rơi.

Huy Thanh
15/9/2018

VẪN ĐỢI
(Ngũ độ thanh)

Sao chiều quạnh quẽ tít mù khơi
Bóng nhạn từ lâu cũng chẳng vời
Dạ ước mau về sông vãng khởi
Tim cầu đúng hẹn biển chờ bơi
Dù cho đã biệt trong nhiều giới
Bởi thế càng mong dẫu muộn trời
Khuất nẻo ôi nàng ta vẫn đợi
Xin đừng để mộng héo tàn rơi.

20/09/2018
Đoàn Nam

vancali96
20-09-2018, 07:44 AM
https://i.postimg.cc/wjKMv7vr/Canh_que.jpg




MẸ

Đỡ cảnh bơ phờ lúc vượt sông
Là khi tất tả mẹ băng đồng
Không nề gió bão trên vùng lộng
Chẳng ngại mưa dầm giữa tiết đông
Gạn những âu sầu ươm lửa nóng
Dìm trăm mệt mỏi đốt hương nồng
Gia đình mãi thắm chan hòa mộng
Đổ sức bao ngày rực rỡ bông.
HỒNG THOẠI 19.9.18

NGÀY THƠ
(Ngũ độ thanh)

Bạn hỡi xưa chiều ở bến sông
Cùng nhau luyện hát tuổi nhi đồng
Cô thày hướng dẫn cười tươi hạ
Lũ trẻ reo hò quậy héo đông
Ngộ nghĩnh hồn thơ ngời khởi mát
Lành tranh ý nhỏ đẹp bay nồng
Vui thành kỷ niệm ngày đêm giữ
Mỗi bận quay tìm nở thắm bông.

19/9/2018
Đoàn Nam

https://i.postimg.cc/bJ05jRTz/Tam_song.jpg

Đoàn Nam
21-09-2018, 07:49 AM
https://i.postimg.cc/wjKMv7vr/Canh_que.jpg




MẸ

Đỡ cảnh bơ phờ lúc vượt sông
Là khi tất tả mẹ băng đồng
Không nề gió bão trên vùng lộng
Chẳng ngại mưa dầm giữa tiết đông
Gạn những âu sầu ươm lửa nóng
Dìm trăm mệt mỏi đốt hương nồng
Gia đình mãi thắm chan hòa mộng
Đổ sức bao ngày rực rỡ bông.
HỒNG THOẠI 19.9.18

NGÀY THƠ
(Ngũ độ thanh)

Bạn hỡi xưa chiều ở bến sông
Cùng nhau luyện hát tuổi nhi đồng
Cô thày hướng dẫn cười tươi hạ
Lũ trẻ reo hò quậy héo đông
Ngộ nghĩnh hồn thơ ngời khởi mát
Lành tranh ý nhỏ đẹp bay nồng
Vui thành kỷ niệm ngày đêm giữ
Mỗi bận quay tìm nở thắm bông.

19/9/2018
Đoàn Nam

https://i.postimg.cc/bJ05jRTz/Tam_song.jpg




TẮM SÔNG
(Ngũ độ thanh)

Trưa hè dạo nhỏ tắm truồng sông
Sóng giỡn cùng vui tuổi mục đồng
Lặn nổi oi nhào hanh vãn nắng
Bơi chìm nực thả mát ngời đông
Bờ cao nhảy xuống đua dòng dịu
Lạch thấp ào lên đuổi bão nồng
Mấy chục năm rồi nay bỗng trở
Bung từng nỗi nhớ đẹp ngàn bông.

21/09/2018
Đoàn Nam

vancali96
21-09-2018, 10:15 AM
https://i.postimg.cc/bJ05jRTz/Tam_song.jpg

TẮM SÔNG
(Ngũ độ thanh)

Trưa hè dạo nhỏ tắm truồng sông
Sóng giỡn cùng vui tuổi mục đồng
Lặn nổi oi nhào hanh vãn nắng
Bơi chìm nực thả mát ngời đông
Bờ cao nhảy xuống đua dòng dịu
Lạch thấp ào lên đuổi bão nồng
Mấy chục năm rồi nay bỗng trở
Bung từng nỗi nhớ đẹp ngàn bông.

21/09/2018
Đoàn Nam



https://i.postimg.cc/W4jWhGyh/Ky_niem_song.jpg

Đoàn Nam
21-09-2018, 09:34 PM
https://i.postimg.cc/W4jWhGyh/Ky_niem_song.jpg



BỮA ĐÓ
(Ngũ độ thanh)

Lâu rồi vẫn nhớ ở triền sông
Cỗ mọn mời nhau gỏi cá đồng
Nức mũi thơm lừng không đợi xả
Trơn mồm béo ngậy chẳng chờ đông
Ly đầy rượu đỏ lời chưa vắng
Chảo bự mồi tươi ý đã nồng
Bữa đó xong là theo biển mộng
Ôi tình nghĩa đẹp thắm ngàn bông.

21/09/2018
Đoàn Nam

HỒNG THOẠI
22-09-2018, 11:09 AM
https://i.postimg.cc/W4jWhGyh/Ky_niem_song.jpg



BỮA ĐÓ
(Ngũ độ thanh)

Lâu rồi vẫn nhớ ở triền sông
Cỗ mọn mời nhau gỏi cá đồng
Nức mũi thơm lừng không đợi xả
Trơn mồm béo ngậy chẳng chờ đông
Ly đầy rượu đỏ lời chưa vắng
Chảo bự mồi tươi ý đã nồng
Bữa đó xong là theo biển mộng
Ôi tình nghĩa đẹp thắm ngàn bông.

21/09/2018
Đoàn Nam


ĐÔNG!
( Họa hoán vận - Họa vui )

Họ bảo danh lừng mấy dãy sông
Thầy Nam thậm giỏi bắt rô đồng
Hôm thì đổ chật mười sân bóng
Bữa lại ken dày tám giỏ bông
Thịt giã làm canh chàng muốn bổng
Đầu rang nhắm tửu vợ khen nồng
Vầng trăng sáng rỡ đêm lồng lộng
Hạnh phúc khi nhìn lũ trẻ đông.
HỒNG THOẠI 22.9.18

Đoàn Nam
22-09-2018, 09:10 PM
ĐÔNG!
( Họa hoán vận - Họa vui )

Họ bảo danh lừng mấy dãy sông
Thầy Nam thậm giỏi bắt rô đồng
Hôm thì đổ chật mười sân bóng
Bữa lại ken dày tám giỏ bông
Thịt giã làm canh chàng muốn bổng
Đầu rang nhắm tửu vợ khen nồng
Vầng trăng sáng rỡ đêm lồng lộng
Hạnh phúc khi nhìn lũ trẻ đông.
HỒNG THOẠI 22.9.18



THƯA THẦY
(Ngũ độ thanh)

Thưa thầy ở chỗ chợ triền sông
Mỗi buổi đều mua lạng cá đồng
Bởi vậy cô hàng kêu giỡn tống
Cho dù chị quán bảo đùa bông
Mày nheo dẫu giận xanh tình bổng
Mặt dỗi càng ưng đỏ ý nồng
Tối vãng thăm nhà êm ả lộng
Xin trầu hỏi cưới dịp vào đông.

22/09/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
23-09-2018, 08:05 PM
MONG
(Ngũ độ thanh)

Thu vàng nán lại ở rừng cây
Nhủ rét đừng nên giỡn cội gầy
Buổi vẫn xanh cành đâu sợ gió
Hôm còn thắm ngọn hãi gì mây
Vì xuân đổ sức chăm chồi nõn
Bởi hạ dồn tâm dưỡng trái đầy
Vụ mãn đông về ôi trống trải
Mong trời lạnh lẽo chớ mà vây.

23/09/2018
Đoàn Nam

hồng vy
24-09-2018, 11:01 AM
https://riag6.files.wordpress.com/2008/11/d8a7d984d984d98ad9841.jpg

Buồn Trong Kỷ Niệm

Trơ buồn mắt lệ dõi trời cao
Thốn cõi hồn đau mộng thuở nào
Nũng nịu vai choàng tim thắm gởi
Mơ màng ý gợi nghĩa nồng trao
Vần thơ vẫn đọng niềm lưu luyên
Nẻo ước còn vương nỗi nghẹn ngào
tẻ nhạt đường duyên giờ khuất ngõ
Tơ phần biệt cách giữa ngàn sao.

Hồng Vy
24-09-2018

HỒNG THOẠI
24-09-2018, 11:51 AM
THƯA THẦY
(Ngũ độ thanh)

Thưa thầy ở chỗ chợ triền sông
Mỗi buổi đều mua lạng cá đồng
Bởi vậy cô hàng kêu giỡn tống
Cho dù chị quán bảo đùa bông
Mày nheo dẫu giận xanh tình bổng
Mặt dỗi càng ưng đỏ ý nồng
Tối vãng thăm nhà êm ả lộng
Xin trầu hỏi cưới dịp vào đông.

22/09/2018
Đoàn Nam



LƯƠN XÀO

Chễm chệ ngay bàn ở sát sông
Thầy Nam gióng giả gọi lươn đồng
Êm đềm lửa ấm ru vào mộng
Óng ả trăng ngà tiễn biệt đông
Những nụ cười tươi càng tỏa nóng
Vài câu hát nhỏ lại thêm nồng
Mùi thơm quyến rũ hoài lan rộng
Lặng lẽ bao trùm tất cả bông.
HỒNG THOẠI 24.9.18

Huy Thanh
24-09-2018, 12:35 PM
MONG
(Ngũ độ thanh)

Thu vàng nán lại ở rừng cây
Nhủ rét đừng nên giỡn cội gầy
Buổi vẫn xanh cành đâu sợ gió
Hôm còn thắm ngọn hãi gì mây
Vì xuân đổ sức chăm chồi nõn
Bởi hạ dồn tâm dưỡng trái đầy
Vụ mãn đông về ôi trống trải
Mong trời lạnh lẽo chớ mà vây.

23/09/2018
Đoàn Nam

RỦ

Rủ bạn lên đồi ngắm chỗ cây
Chiều thu lá đổ trụi thân gầy
Bao lần nhánh ủ sao nhìn nguyệt
Những bận mưa vần gió thổi mây
Cảnh vãn chờ xuân người mộng thắm
Tình ươm thả tứ nghĩa mơ đầy
Đông tàn én lượn ươm chồi nõn
Ngõ hạ đeo cành trái bủa vây.
24/9/2018
Huy Thanh

Đoàn Nam
24-09-2018, 02:52 PM
ĐÂU CÒN NỮA
(Ngũ độ thanh)

Xót cảnh nhìn duyên phận lỡ làng
U buồn ám ảnh nghĩa tào khang
Chồng ôm mậm lớn không màng tổ
Vợ ẵm chồi non chẳng níu giàng
Đẫm lệ chan hồn ông buổi đến
Đau tình nghẽn dạ cháu ngày sang
Niềm vui hạnh phúc đâu còn nữa
Mắt trẻ sầu rơi rã mộng vàng.

24/9/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
25-09-2018, 07:21 AM
https://riag6.files.wordpress.com/2008/11/d8a7d984d984d98ad9841.jpg

Buồn Trong Kỷ Niệm

Trơ buồn mắt lệ dõi trời cao
Thốn cõi hồn đau mộng thuở nào
Nũng nịu vai choàng tim thắm gởi
Mơ màng ý gợi nghĩa nồng trao
Vần thơ vẫn đọng niềm lưu luyên
Nẻo ước còn vương nỗi nghẹn ngào
tẻ nhạt đường duyên giờ khuất ngõ
Tơ phần biệt cách giữa ngàn sao.

Hồng Vy
24-09-2018

Họa xuất vận "NGÀO=ĐÀO". Rất mong chị Hồng Vy lượng thứ !

MẾN VẠN SAO
(Ngũ độ thanh)

Hỡi bạn mau cùng tới rẻo cao
Mình vui khúc nhạc vãn đêm nào
Anh đàn đẹp ý tình mong gửi
Chị hát êm lời mộng nhủ trao
Trở rẫy vầng trăng cười thắm mận
Trèo nương mắt ngọc thả tươi đào
Thu vàng rực rỡ đầy lưu luyến
Bởi vãng đây rồi mến vạn sao.

25/9/2018
Đoàn Nam

hồng vy
25-09-2018, 09:27 AM
https://riag6.files.wordpress.com/2008/11/d8a7d984d984d98ad9841.jpg

Buồn Trong Kỷ Niệm

Trơ buồn mắt lệ dõi trời cao
Thốn cõi hồn đau mộng thuở nào
Nũng nịu vai choàng tim thắm gởi
Mơ màng ý gợi nghĩa nồng trao
Vần thơ vẫn đọng niềm lưu luyên
Nẻo ước còn vương nỗi nghẹn ngào
tẻ nhạt đường duyên giờ khuất ngõ
Tơ phần biệt cách giữa ngàn sao.

Hồng Vy
24-09-2018




MẾN VẠN SAO
(Ngũ độ thanh)

Hỡi bạn mau cùng tới rẻo cao
Mình vui khúc nhạc vãn đêm nào
Anh đàn đẹp ý tình mong gửi
Chị hát êm lời mộng nhủ trao
Trở rẫy vầng trăng cười thắm mận
Trèo nương mắt ngọc thả tươi đào
Thu vàng rực rỡ đầy lưu luyến
Bởi vãng đây rồi mến vạn sao.

25/9/2018
Đoàn Nam

Tại sao

Lạnh lẽo trăng vàng đỉnh núi cao
Tàn đêm khắc khoải chuyện hôm nào
Thuyền đi tháng rộng duyên nồng gửi
Bến ở năm dài phận hẫm trao
Mãi vọng môi hồng thơm ổi chín
Hoài thương vóc liễu ngọt me ngào
Nhiều hôm khó ngủ nằm suy nghĩ
Lỡ khúc ân tình bởi tại sao ?

Vancali 9.24.18






Nhớ Trung Thu

Dõi nguyệt đêm rằm tỏa chốn cao
Hồn ngây ngất dệt buổi thu nào
Chong đèn lễ đón hồn nhiên nghịch
Giễu bạn thơ làm nhí nhảnh trao
Lộng lẫy trăng về bên nẻo đắm
Rình rang hội đến giữa quê ngào
Thôn làng lũ trẻ tưng bừng hát
Phố cảnh chan hòa rực rỡ sao.

Hồng Vy
25-09-2018

Huy Thanh
25-09-2018, 10:53 AM
ĐÂU CÒN NỮA
(Ngũ độ thanh)

Xót cảnh nhìn duyên phận lỡ làng
U buồn ám ảnh nghĩa tào khang
Chồng ôm mậm lớn không màng tổ
Vợ ẵm chồi non chẳng níu giàng
Đẫm lệ chan hồn ông buổi đến
Đau tình nghẽn dạ cháu ngày sang
Niềm vui hạnh phúc đâu còn nữa
Mắt trẻ sầu rơi rã mộng vàng.

24/9/2018
Đoàn Nam


CÒN ĐÂU NỮA

Lắm kẻ từ khi giã biệt làng
Hay vào dạo chỗ xóm bình khang
Leo sườn núi Ngự không màng quỷ
Vỗ mạn dòng Hương chẳng nhớ giàng
Lặng lẽ cành ươm chờ gió chuyển
Âm thầm nụ điểm ngóng mùa sang
Buồn duyên phận lỡ, tình ngang trái
Giữa cảnh tàn thu đợi úa vàng.
25/9/2018
Huy Thanh

Đoàn Nam
25-09-2018, 01:25 PM
LƯƠN XÀO

Chễm chệ ngay bàn ở sát sông
Thầy Nam gióng giả gọi lươn đồng
Êm đềm lửa ấm ru vào mộng
Óng ả trăng ngà tiễn biệt đông
Những nụ cười tươi càng tỏa nóng
Vài câu hát nhỏ lại thêm nồng
Mùi thơm quyến rũ hoài lan rộng
Lặng lẽ bao trùm tất cả bông.
HỒNG THOẠI 24.9.18



THỬ BỮA QUÁN
(Ngũ độ thanh)

Hôm rồi thử bữa quán triền sông
Lặng lẽ chờ xiên cá quả đồng
Ngắm cảnh trăng ngà như dẫn mộng
Nghe trời gió lạnh tưởng vào đông
Đàn reo nhẹ khúc ru hồn bổng
Nhị vãn trầm câu tỉnh giấc nồng
Thưởng rượu mơ rừng ta khẽ uống
Ôi giàng tuyệt lắm chẳng là bông.

25/09/2018
Đoàn Nam

Quang Chính
26-09-2018, 05:32 AM
Bài thơ MẾN VẠN SAO câu 4: "Chị hát êm lời mộng nhủ trao" có hai dấu NẶNG thì bài thơ sao đạt chuẩn NGŨ ĐỘ THANH? Nhà thơ Đoàn Nam xem lại nhé!
CHÂN THÀNH

vancali96
26-09-2018, 07:55 AM
LƯƠN XÀO

Chễm chệ ngay bàn ở sát sông
Thầy Nam gióng giả gọi lươn đồng
Êm đềm lửa ấm ru vào mộng
Óng ả trăng ngà tiễn biệt đông
Những nụ cười tươi càng tỏa nóng
Vài câu hát nhỏ lại thêm nồng
Mùi thơm quyến rũ hoài lan rộng
Lặng lẽ bao trùm tất cả bông.
HỒNG THOẠI 24.9.18

THỬ BỮA QUÁN
(Ngũ độ thanh)

Hôm rồi thử bữa quán triền sông
Lặng lẽ chờ xiên cá quả đồng
Ngắm cảnh trăng ngà như dẫn mộng
Nghe trời gió lạnh tưởng vào đông
Đàn reo nhẹ khúc ru hồn bổng
Nhị vãn trầm câu tỉnh giấc nồng
Thưởng rượu mơ rừng ta khẽ uống
Ôi giàng tuyệt lắm chẳng là bông.

25/09/2018
Đoàn Nam


Tiệc sang

Sếp Cả du thuyền đậu giữa sông
Làm sang tiệc đãi món ăn đồng
Ca bài cổ nhạc nam vài mống
Dựng cảnh cô đầu nữ rất đông
Dạ cổ buông đàn câu liễu hóng
Hoài lang trỗi nhịp khúc men nồng
Hồng Vi thượng khách ngồi cao chõng
Lắm gã đa tình lẻn tặng bông

Vancali 9.25.18

https://i.postimg.cc/25V39LWx/Tiec_sang.jpg

Đoàn Nam
26-09-2018, 10:47 AM
Bài thơ MẾN VẠN SAO câu 4: "Chị hát êm lời mộng nhủ trao" có hai dấu NẶNG thì bài thơ sao đạt chuẩn NGŨ ĐỘ THANH? Nhà thơ Đoàn Nam xem lại nhé!
CHÂN THÀNH

Ôi ! Em cảm ơn anh Quang Chính. Em chủ quan và mấy ngày qua công tác quá bận nên không kiểm tra kỹ. Rất mong các thầy cô và quý các anh, chị và bạn thơ nếu phát hiện lỗi chỉ bảo giúp em nhé. Chúc anh Quang Chính và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui hạnh phúc!

Bài MẾN VẠN SAO ngoài lỗi đó ra, em còn cảm thấy hình như cặp luận có gì đó không ổn. Nhưng đành để vì chưa có cách sử lý.

Em xin đăng lại bài MẾN VẠN SAO sau khi sửa lỗi trùng thanh để bài vẫn là ngũ độ thanh :

MẾN VẠN SAO
(Ngũ độ thanh)

Hỡi bạn mau cùng tới rẻo cao
Mình vui khúc nhạc vãn đêm nào
Bên đàn đẹp ý tình mong gửi
Chỗ hát êm lời mộng nhủ trao
Trở rẫy vầng trăng cười thắm mận
Trèo nương mắt ngọc thả tươi đào
Thu vàng rực rỡ đầy lưu luyến
Bởi vãng đây rồi mến vạn sao.

25/9/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
26-09-2018, 01:21 PM
RỦ

Rủ bạn lên đồi ngắm chỗ cây
Chiều thu lá đổ trụi thân gầy
Bao lần nhánh ủ sao nhìn nguyệt
Những bận mưa vần gió thổi mây
Cảnh vãn chờ xuân người mộng thắm
Tình ươm thả tứ nghĩa mơ đầy
Đông tàn én lượn ươm chồi nõn
Ngõ hạ đeo cành trái bủa vây.
24/9/2018
Huy Thanh


XEM CHỪNG
(Ngũ độ thanh)

Thu tàn trụi lá cả rừng cây
Để gió mùa đông giỡn cội gầy
Lạnh đã rơi cành mưa hỏng nắng
Hanh còn ủ ngọn giá nhòa mây
Đồi cao nhị thoảng mơ tình đẫm
Lũng thấp khèn vang thả mộng đầy
Hỡi bạn nhanh nào cơi ấm tổ
Xem chừng rét hại sẽ vòng vây.

26/09/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
26-09-2018, 08:14 PM
RỦ

Rủ bạn lên đồi ngắm chỗ cây
Chiều thu lá đổ trụi thân gầy
Bao lần nhánh ủ sao nhìn nguyệt
Những bận mưa vần gió thổi mây
Cảnh vãn chờ xuân người mộng thắm
Tình ươm thả tứ nghĩa mơ đầy
Đông tàn én lượn ươm chồi nõn
Ngõ hạ đeo cành trái bủa vây.
24/9/2018
Huy Thanh



BỞI LẼ GÌ
(Ngũ độ thanh)

Vườn cây quạnh quẽ phía sau làng
Hỏi dám ai thiền dưỡng kiện khang
Lá rụng cành trơ vào hãi quỷ
Mù rơi cội khuất nghĩ ghê giàng
Ôn tồn nẹt trẻ còm không đến
Vội vã ngăn già ốm chẳng sang
Bởi lẽ gì đây mà khiếp sợ
Mùa tan lại đốt cả mâm vàng.

26/09/2018
Đoàn Nam

Huy Thanh
26-09-2018, 08:45 PM
BỞI LẼ GÌ
(Ngũ độ thanh)

Vườn cây quạnh quẽ phía sau làng
Hỏi dám ai thiền dưỡng kiện khang
Lá rụng cành trơ vào hãi quỷ
Mù rơi cội khuất nghĩ ghê giàng
Ôn tồn nẹt trẻ còm không đến
Vội vã ngăn già ốm chẳng sang
Bởi lẽ gì đây mà khiếp sợ
Mùa tan lại đốt cả mâm vàng.

26/09/2018
Đoàn Nam

PHẤN KHỞI

Thấp thỏm từ khi giã biệt làng
Song đường khỏe mạnh, ước hoài khang
Tình say thắm hạ luôn nhờ rẫy
Nẻo đắm hồng xuân mãi cậy giàng
Rộn rã lời trao tìm khách ngỏ
Bơ phờ ý quyện để người sang
Ngày qua khổ cực đào muôn chốn
Phấn khởi chiều nay gặp hũ vàng.
26/9/2018
Huy Thanh

Đoàn Nam
27-09-2018, 10:16 AM
Tiệc sang

Sếp Cả du thuyền đậu giữa sông
Làm sang tiệc đãi món ăn đồng
Ca bài cổ nhạc nam vài mống
Dựng cảnh cô đầu nữ rất đông
Dạ cổ buông đàn câu liễu hóng
Hoài lang trỗi nhịp khúc men nồng
Hồng Vi thượng khách ngồi cao chõng
Lắm gã đa tình lẻn tặng bông

Vancali 9.25.18



CHỈ LÀ BÔNG
(Ngũ độ thanh)

Quan nhà đãi tiệc chuyến tàu sông
Thịt hoẵng còn thêm đủ cá đồng
Nhảy múa dăm bài rơi đẫm mộng
Ca trù mấy khổ diễn chùng đông
Đào xinh cạn chén anh hồn bổng
Rượu chát đầy ly lão bản nồng
Hỏi đoạn xong rồi hai túi rỗng
Cô mình giận dỗi chỉ là bông.

27/09/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
27-09-2018, 04:05 PM
CHIỀU THU

(nđt - Bát láy - Bát điệp)

Ngắm buổi chiều THU rực rỡ hường
THU về xán lạn mãi hoài vương
Êm đềm nhớ hạ hồn THU tỏa
Rộn rã chờ THU cảnh sóng lường
Ý đã âm thầm THU rải mộng
THU còn nũng nịu sáng bừng thương
Làng quê nhẹ nhõm THU ngời tỏ
Biển mặn mà THU giữ nét cường.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

HỒN THU

Mùa THU mát mẻ đượm môi hường
Quạnh quẽ THU tàn nẻo vấn vương
Ngõ trúc êm đềm THU phải học
Chiều THU rệu rã tứ trao lường
Âm thầm hạ mãn vì THU ngóng
Rạng rỡ THU chờ bởi ý thương
Ngật ngưỡng THU về khoe áo mỏng
Hồn THU nũng nịu tỏa thân cường.
26/9/2018
Huy Thanh

Buồn Thu

( NĐT _ Bát láy _ Bát Điệp _ Bát Vận )

Lạnh lẽo chiều thu rét phủ hường
Thu hời nức nở đoạn tình vương
Thơ ơ dõi cảnh thu sầu vướng
Rũ rượi nhìn thu kiếp tủi lường
Nỗi đợi thu nào da diết tưởng
Thu chờ mộng ấy bẽ bàng thương
Người đi khắc khoải hồn thu lượn
Nhạt nhẽo trời thu bóng chẳng cường.

Hồng Vy
26-09-2018



CHIỀU THU
(Ngũ độ thanh)

Chiều THU quạnh quẽ mắt ai hường
Nhỏ lệ THU buồn nhớ nẫu vương
Đã muốn ghìm THU vào quyển thượng
Còn mơ bắt kẻ dẫn THU cường
THU gầy dạ ngóng trời luôn tưởng
Mộng héo THU chờ biển mãi thương
Hỡi bạn nhìn THU về đủ hướng
THU tràn mát mẻ đẹp không lường.

27/09/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
28-09-2018, 07:15 AM
THỬ LY ĐẦY
(Ngũ độ thanh)

Ô kìa khổ lắm một vầng trăng
Lặng lẽ nhìn mây phủ rối nhằng
Ánh ngọc lưng trời vương tủi vãng
Thân ngà mặt đất khởi sầu giăng
Vì lo nổi mãi duyên tình cuội
Bởi hãi chìm luôn kiếp mộng hằng
Hãy thử ly đầy cô bạn nhé
Xem mù gió thổi nhẹ vèo băng.

27/9/2018
Đoàn Nam

vancali96
28-09-2018, 08:35 AM
Buồn Thu

( NĐT _ Bát láy _ Bát Điệp _ Bát Vận )

Lạnh lẽo chiều thu rét phủ hường
Thu hời nức nở đoạn tình vương
Thơ ơ dõi cảnh thu sầu vướng
Rũ rượi nhìn thu kiếp tủi lường
Nỗi đợi thu nào da diết tưởng
Thu chờ mộng ấy bẽ bàng thương
Người đi khắc khoải hồn thu lượn
Nhạt nhẽo trời thu bóng chẳng cường.

Hồng Vy
26-09-2018

[/COLOR]

CHIỀU THU
(Ngũ độ thanh)

Chiều THU quạnh quẽ mắt ai hường
Nhỏ lệ THU buồn nhớ nẫu vương
Đã muốn ghìm THU vào quyển thượng
Còn mơ bắt kẻ dẫn THU cường
THU gầy dạ ngóng trời luôn tưởng
Mộng héo THU chờ biển mãi thương
Hỡi bạn nhìn THU về đủ hướng
THU tràn mát mẻ đẹp không lường.

27/09/2018
Đoàn Nam



https://i.postimg.cc/W3NPt5Tm/Thu.jpg

hồng vy
28-09-2018, 09:07 AM
https://comps.canstockphoto.com/cruel-grandma-illustration_csp22302124.jpg

Khuyên Chồng

Khổ thiếp ngày đêm mãi dặn chàng
Ra đường dõi thẳng chớ nhìn ngang
Nồi cơm vợ thổi luôn hoành tráng
Bánh chợ nàng khao chẳng mỡ màng
Phải giữ lời em đừng đọ dáng
Nên lờ giọng ả hãy hồi trang
Vờn hoa đắm liễu đời sao rạng
Chỉ chuốc vào thân mọi bẽ bàng.

Hồng Vy
28-09-2018

Huy Thanh
28-09-2018, 12:39 PM
https://comps.canstockphoto.com/cruel-grandma-illustration_csp22302124.jpg

Khuyên Chồng

Khổ thiếp ngày đêm mãi dặn chàng
Ra đường dõi thẳng chớ nhìn ngang
Nồi cơm vợ thổi luôn hoành tráng
Bánh chợ nàng khao chẳng mỡ màng
Phải giữ lời em đừng đọ dáng
Nên lờ giọng ả hãy hồi trang
Vờn hoa đắm liễu đời sao rạng
Chỉ chuốc vào thân mọi bẽ bàng.

Hồng Vy
28-09-2018


KHUYÊN VỢ

Lời trao nhã nhặn thiếp nghe chàng
Những lúc ra đường hổng dọc ngang
Nguyện giữ tâm thề không để phán
Nhìn ghi dạ nhớ chẳng nên màng
Ra đường rậm cảnh che phần trán
Đến chỗ đông người bịt khẩu trang
Mộng cửa mơ nhà luôn rỡ dáng
Choàng ôm nhủ khẽ khắc cây bàng.
28/9/2018
Huy Thanh

Đoàn Nam
28-09-2018, 11:14 PM
Khuyên Chồng

Khổ thiếp ngày đêm mãi dặn chàng
Ra đường dõi thẳng chớ nhìn ngang
Nồi cơm vợ thổi luôn hoành tráng
Bánh chợ nàng khao chẳng mỡ màng
Phải giữ lời em đừng đọ dáng
Nên lờ giọng ả hãy hồi trang
Vờn hoa đắm liễu đời sao rạng
Chỉ chuốc vào thân mọi bẽ bàng.

Hồng Vy
28-09-2018


KHUYÊN VỢ

Lời trao nhã nhặn thiếp nghe chàng
Những lúc ra đường hổng dọc ngang
Nguyện giữ tâm thề không để phán
Nhìn ghi dạ nhớ chẳng nên màng
Ra đường rậm cảnh che phần trán
Đến chỗ đông người bịt khẩu trang
Mộng cửa mơ nhà luôn rỡ dáng
Choàng ôm nhủ khẽ khắc cây bàng.

28/9/2018
Huy Thanh



ĐÃ NHỦ KHUYÊN
(Ngũ độ thanh)

Từ lâu thiếp đã nhủ khuyên chàng
Hãy ngẩng cao đầu tránh tạt ngang
Vạn bữa nồi cơm đều phải tráng
Ngàn câu bát phở cũng không màng
Luôn nhìn bực tức nàng khoe mảng
Mãi nói khinh nhờn ả lật trang
Gắng giữ tình trong nhà đủ rạng
Đời đâu nhục nhã với lân bàng.

28/9/2018
Đoàn Nam

Quang Chính
29-09-2018, 05:45 AM
Cảm ơn nhà thơ Đoàn Nam đã tới thăm! Thân tặng bạn bài họa của mình nhé!

Họa thơ Đoàn Nam:

DU LỊCH RẺO CAO

(Ngũ độ thanh, bát vĩ đồng âm)

Ta cùng vãn cảnh khắp vùng cao
Để cuộc đời vui thú mãi nào!
Má đỏ bừng rung vài vũng dạo
Môi hồng hé mở vạn lời trao
Tưng bừng bãi lạ hòa âm sáo
Rực rỡ đồi quen nở thắm đào
Hãy nắm tay về nơi mộng ảo!
Cho tình nghĩa bạn sáng ngàn sao.

Quang Chính – 29/9/2018

Bài xướng: MẾN VẠN SAO

(Ngũ độ thanh)

Hỡi bạn mau cùng tới rẻo cao
Mình vui khúc nhạc vãn đêm nào
Bên đàn đẹp ý tình mong gửi
Chỗ hát êm lời mộng nhủ trao
Trở rẫy vầng trăng cười thắm mận
Trèo nương mắt ngọc thả tươi đào
Thu vàng rực rỡ đầy lưu luyến
Bởi vãng đây rồi mến vạn sao.

25/9/2018
Đoàn Nam

hồng vy
29-09-2018, 09:43 AM
KHUYÊN VỢ

Lời trao nhã nhặn thiếp nghe chàng
Những lúc ra đường hổng dọc ngang
Nguyện giữ tâm thề không để phán
Nhìn ghi dạ nhớ chẳng nên màng
Ra đường rậm cảnh che phần trán
Đến chỗ đông người bịt khẩu trang
Mộng cửa mơ nhà luôn rỡ dáng
Choàng ôm nhủ khẽ khắc cây bàng.
28/9/2018
Huy Thanh


Khuyên chàng

Để dạ lời em nhé hỡi chàng
Khi nào dạo phố nỏ dòm ngang
Cơm nhà bổ ngọt hương lồng dáng
Phở chợ nồng cay mỡ đóng màng
Trỗi nhịp vì con rời bến cảng
Buông chèo nể vợ tránh đài trang
Yêu mình thiếp đã lòng ngay thẳng
Nhớ giữ tình ta ... kỷ niệm bàng

Vancali 9.28.18



ĐÃ NHỦ KHUYÊN
(Ngũ độ thanh)

Từ lâu thiếp đã nhủ khuyên chàng
Hãy ngẩng cao đầu tránh tạt ngang
Vạn bữa nồi cơm đều phải tráng
Ngàn câu bát phở cũng không màng
Luôn nhìn bực tức nàng khoe mảng
Mãi nói khinh nhờn ả lật trang
Gắng giữ tình trong nhà đủ rạng
Đời đâu nhục nhã với lân bàng.

28/9/2018
Đoàn Nam


Gương Mờ

Nhiều đêm thổn thức nghĩ lo chàng
Bởi được cưng chiều tính vẫn ngang
Những bận em hời cho chẳng đáng
Vài câu ả hót lại luôn màng
Hôm ngầu máu nổi xài nguyên lạng
Bữa dại anh đòi bán cả trang
Vợ lẫy con buồn gương nỏ sáng
Làm sao hạnh phúc thể như bàng?

Hồng Vy
29-09-2018

hồng vy
29-09-2018, 07:48 PM
DU LỊCH RẺO CAO

(Ngũ độ thanh, bát vĩ đồng âm)

Ta cùng vãn cảnh khắp vùng cao
Để cuộc đời vui thú mãi nào!
Má đỏ bừng rung vài vũng dạo
Môi hồng hé mở vạn lời trao
Tưng bừng bãi lạ hòa âm sáo
Rực rỡ đồi quen nở thắm đào
Hãy nắm tay về nơi mộng ảo!
Cho tình nghĩa bạn sáng ngàn sao.

Quang Chính – 29/9/2018

Bài xướng: MẾN VẠN SAO

(Ngũ độ thanh)

Hỡi bạn mau cùng tới rẻo cao
Mình vui khúc nhạc vãn đêm nào
Bên đàn đẹp ý tình mong gửi
Chỗ hát êm lời mộng nhủ trao
Trở rẫy vầng trăng cười thắm mận
Trèo nương mắt ngọc thả tươi đào
Thu vàng rực rỡ đầy lưu luyến
Bởi vãng đây rồi mến vạn sao.

25/9/2018
Đoàn Nam


KỈ NIỆM

Khi trời trở lạnh, bóng chiều cao
Chậm rãi dềnh lên ủ ấm nào
Bản nhạc ngày xưa rền rĩ báo
Ngôn tình lúc trẻ thẹn thùng trao
Qua nhiều sự cố hoài thơm thảo
Trải lắm thời gian vẫn ngọt ngào
Kỉ niệm êm đềm trong trí não
Luôn chờ ửng sắc, đẹp làm sao!
HỒNG THOẠI 27.9.18







Quay Về Kỷ niệm

Chưa lần dám nghĩ vọng gì cao
Mỗi ước về bên buổi hẹn nào
Khẽ nắm tay người say cảnh dạo
vui ngồi bãi cỏ đắm lời trao
Vườn mơ gió dịu hương nồng đảo
Nẻo mộng hồn ngây nghĩa thắm ngào
Thả duỗi duyên hòa nương điệu sáo
Phơi tình ngất ngưởng giữa nghìn sao.

Hồng Vy
29-09-2018

Đoàn Nam
29-09-2018, 10:36 PM
DU LỊCH RẺO CAO
(Ngũ độ thanh)

Ta cùng vãn cảnh khắp vùng cao
Để cuộc đời vui thú mãi nào!
Má đỏ bừng rung vài vũng dạo
Môi hồng hé mở vạn lời trao
Tưng bừng bãi lạ hòa âm sáo
Rực rỡ đồi quen nở thắm đào
Hãy nắm tay về nơi mộng ảo!
Cho tình nghĩa bạn sáng ngàn sao.

Quang Chính – 29/9/2018


BÌNH MINH NẺO CAO
(Ngũ độ thanh)

Rực rỡ mai về khắp nẻo cao
Bình minh tím đỏ tự khi nào
Rơi đầy lũng trẩu mù thưa dạo
Trải vãn nương chè gió dịu trao
Thẫm trở đùa anh ngồi nựng sáo
Vàng quay giỡn chị đứng thăm đào
Ôi kìa thực đấy mà như ảo
Vẫn tỏ lưng trời chục ánh sao.

29/9/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
02-10-2018, 04:14 PM
THU TRÀN
(Thuận nghịch độc)

Thu tràn buổi diễn lá vàng rơi
Gió bủa chiều sương đậm vãng trời
Mù dốc ngược thôn đường trở giỡn
Lạnh đèo xuôi bản lối vòng chơi
Khu trùm giọt nắng thưa lòng hởi
Chỗ phủ tàn mây lặng mắt ngời
Vù loáng cảnh đông vào lũng đợi
Lu tình tấu nhạc để buồn vơi.

Vơi buồn để nhạc tấu tình lu
Đợi lũng vào đông cảnh loáng vù
Ngời mắt lặng mây tàn phủ chỗ
Hởi lòng thưa nắng giọt trùm khu
Chơi vòng lối bản xuôi đèo lạnh
Giỡn trở đường thôn ngược dốc mù
Trời vãng đậm sương chiều bủa gió
Rơi vàng lá diễn buổi tràn thu.

02/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
03-10-2018, 09:55 PM
HỎI AI GỒNG
(Ngũ độ thanh)

Tình đang sáng lửa giữ cho hồng
Chớ để rơi vào lạnh lẽo đông
Khổ sớm tràn dông người lệ vãng
Buồn trưa nối bão kẻ mang phồng
Chăn hoài quạnh quẽ nằm hoang vắng
Gối mãi u sầu dựng bỏ không
Khoảnh khắc nhìn nhau lòng trĩu nặng
Triền miên chuộng rét hỏi ai gồng.

03/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
04-10-2018, 12:54 PM
QUÊN ...
(Ngũ độ thanh)

Thơ làm hẳn cũng đến vài năm
Nghĩa bạn dầy trang thỏa sức đằm
Điểm chữ cho dù thưa mộng thắm
Coi bài bởi vậy đẫm tình chăm
Hồn vui tứ thả bươn đầy dặm
Bụng khoái vần gieo thửa rỗng tằm
Cứ lãng du vầy quên vực thẳm
Ôi trời thục nữ mắt hờn căm.

04/10/2018
Đoàn Nam

Huy Thanh
04-10-2018, 08:59 PM
QUÊN ...
(Ngũ độ thanh)

Thơ làm hẳn cũng đến vài năm
Nghĩa bạn dầy trang thỏa sức đằm
Điểm chữ cho dù thưa mộng thắm
Coi bài bởi vậy đẫm tình chăm
Hồn vui tứ thả bươn đầy dặm
Bụng khoái vần gieo thửa rỗng tằm
Cứ lãng du vầy quên vực thẳm
Ôi trời thục nữ mắt hờn căm.

04/10/2018
Đoàn Nam


ĐỢI…

Mộng nghĩa bên nàng chỉ ít năm
Đường thi Lục bát mãi lo đằm
Huyền ngang mọi nẻo thêu lời thắm
Hỏi sắc bao ngày học chữ chăm
Sóng vỗ thuyền chao rời khoảng dặm
Vần gieo dạ thỏa rút tơ tằm
Dòng châu chảy suốt vì xa thẳm
Liễu giận nhưng mà hổng ghét căm.
4.10.2018
Huy Thanh

Đoàn Nam
04-10-2018, 09:45 PM
ĐÔNG VỀ
(Ngũ độ thanh)

Rét nhẹ thu vàng đã nhỉnh vơi
Cành trơ cội héo lẫn mây trời
Nương dềnh lạnh lẽo thiềm không tới
Rẫy nhuộm hoang tàn nắng chẳng rơi
Bủa lão ngày mưa buồn nghiến lợi
Dìm cô buổi gió rợn ghê người
Đông về lặng lẽ từng đêm khởi
Để buốt giong mù vãng mọi nơi.

04/10/2018
Đoàn Nam

vancali96
05-10-2018, 06:28 AM
ĐÔNG VỀ
(Ngũ độ thanh)

Rét nhẹ thu vàng đã nhỉnh vơi
Cành trơ cội héo lẫn mây trời
Nương dềnh lạnh lẽo thiềm không tới
Rẫy nhuộm hoang tàn nắng chẳng rơi
Bủa lão ngày mưa buồn nghiến lợi
Dìm cô buổi gió rợn ghê người
Đông về lặng lẽ từng đêm khởi
Để buốt giong mù vãng mọi nơi.

04/10/2018
Đoàn Nam

Thu sầu

Thu về trước ngõ mộng đầy vơi
Vẫn vọng tình ai ở cuối trời
Viễn xứ trao lòng trăng tỏ đợi
Quê nhà gửi dạ lá vàng rơi
Còn mơ chốn cũ đành xa cội
Vẫn trải đường xưa lại nhớ người
Phải mấy năm rồi tên mãi gọi
Sao mình lạc lõng khắp cùng nơi

Vancali 10.4.18

https://i.postimg.cc/XvWNwMtJ/Thu_sau.jpg

Đoàn Nam
05-10-2018, 03:22 PM
Kiếp Bèo

Sinh thời phận sống giữa giòng trôi
Lạnh lẽo ngày đêm nước đẩy nhồi
Bão đội mưa dầm chưa buổi oán
Mây vờn nắng giễu chẳng lần thôi
Nhầm hôm sóng gợn thân nhầu mỏi
Phải bận bùn chan sắc lõm lồi
Gió duỗi sương lờ không nẻo mộng
Muôn đường nặng gánh nỗi buồn côi.

Hồng Vy
19-09-2018



PHẬN BÈO
(Ngũ độ thanh)

Số phận cây bèo cảnh lũ trôi
Dòng xô gió đẩy bão thăm nhồi
Tan chòm dạt bãi buồn đang nối
Rã xóm phơi bờ cực chẳng thôi
Gốc ủng ngày râm mầm nõn vội
Cành hoai buổi mát ngọn xanh lồi
Mưa dềnh lặng lẽ cùng nhau nổi
Lập dãy gia đình tránh khỏi côi.

05/10/2018
Đoàn Nam

hồng vy
06-10-2018, 12:23 AM
ĐÔNG VỀ
(Ngũ độ thanh)

Rét nhẹ thu vàng đã nhỉnh vơi
Cành trơ cội héo lẫn mây trời
Nương dềnh lạnh lẽo thiềm không tới
Rẫy nhuộm hoang tàn nắng chẳng rơi
Bủa lão ngày mưa buồn nghiến lợi
Dìm cô buổi gió rợn ghê người
Đông về lặng lẽ từng đêm khởi
Để buốt giong mù vãng mọi nơi.

04/10/2018
Đoàn Nam

Thu sầu

Thu về trước ngõ mộng đầy vơi
Vẫn vọng tình ai ở cuối trời
Viễn xứ trao lòng trăng tỏ đợi
Quê nhà gửi dạ lá vàng rơi
Còn mơ chốn cũ đành xa cội
Vẫn trải đường xưa lại nhớ người
Phải mấy năm rồi tên mãi gọi
Sao mình lạc lõng khắp cùng nơi

Vancali 10.4.18



Thay Mùa

Thu hờn nét đẹp đã nhầu vơi
Nhạt nhẽo vầng mây khỏa lấp trời
Gió phủ con đò trơ trẽn đợi
Sương choàng vạt nắng thẫn thờ rơi
Nàng đông nhí nhảnh cười nhe lợi
Ả tuyết hồn nhiên giễu cợt người
Nỏ thấu trần gian sầu trĩu gợi
Băng đà ngập trải khắp nghìn nơi.


Hồng Vy
05-10-2018

hồng vy
06-10-2018, 10:12 AM
PHẬN BÈO
(Ngũ độ thanh)

Số phận cây bèo cảnh lũ trôi
Dòng xô gió đẩy bão thăm nhồi
Tan chòm dạt bãi buồn đang nối
Rã xóm phơi bờ cực chẳng thôi
Gốc ủng ngày râm mầm nõn vội
Cành hoai buổi mát ngọn xanh lồi
Mưa dềnh lặng lẽ cùng nhau nổi
Lập dãy gia đình tránh khỏi côi.

05/10/2018
Đoàn Nam


Tựa Bèo

Con người giống tựa cảnh bèo trôi
Bữa được lần vơi khổ sướng nhồi
Lẽ sống hôm chìm khi lại nổi
Duyên phần buổi nhận lúc đành thôi
Người sang kẻ khó đời luôn vội
Biển rộng rừng sâu sắc vẫn lồi
Bệnh lão sinh thành vui tủi nối
Ai nào khỏi gánh hợp cùng côi.

Hồng Vy
06-102018

HỒNG THOẠI
06-10-2018, 12:17 PM
QUÊN ...
(Ngũ độ thanh)

Thơ làm hẳn cũng đến vài năm
Nghĩa bạn dầy trang thỏa sức đằm
Điểm chữ cho dù thưa mộng thắm
Coi bài bởi vậy đẫm tình chăm
Hồn vui tứ thả bươn đầy dặm
Bụng khoái vần gieo thửa rỗng tằm
Cứ lãng du vầy quên vực thẳm
Ôi trời thục nữ mắt hờn căm.

04/10/2018
Đoàn Nam



TIỀN NHÂN DẠY

Những chuyện ân tình há kể năm
Thời gian tiếp diễn lại thêm đằm
Dồn bao sức lực âm thầm ẵm
Dốc cả tâm hồn vẹn vẽ chăm
Thuở trước đàn ông còn dựng lẫm
Ngàn xưa phái nữ học nuôi tằm
Điều nhân tích lũy qua từng dặm
Đặng sưởi cho mình bữa rét căm.
HỒNG THOẠI 06.10.18

hồng vy
06-10-2018, 07:43 PM
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1oABFNFXXXXceXFXXq6xXFXXX9/3d.jpg_640x640.jpg

Xuân Về

Lộng lẫy xuân về buổi sớm mai
Nàng sương vẫn ngủ đọng bên nhài
Êm đềm cuối biển vầng dương trỗi
Yểu điệu ven lê sắc thảo khai
Liễu quyện hương đồng khoe nhánh mỏng
Bờ ôm bọt sóng điểm sông dài
Muôn loài ngất ngưởng say hồn mộng
Lãng tử ngây người dạ khó phai.

Hồng Vy
06-10-2018

Huy Thanh
06-10-2018, 08:42 PM
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1oABFNFXXXXceXFXXq6xXFXXX9/3d.jpg_640x640.jpg

Xuân Về

Lộng lẫy xuân về buổi sớm mai
Nàng sương vẫn ngủ đọng bên nhài
Êm đềm cuối biển vầng dương trỗi
Yểu điệu ven lê sắc thảo khai
Liễu quyện hương đồng khoe nhánh mỏng
Bờ ôm bọt sóng điểm sông dài
Muôn loài ngất ngưởng say hồn mộng
Lãng tử ngây người dạ khó phai.

Hồng Vy
06-10-2018



DÙ XA VẠN LÝ

Sau vườn bóng nhạt ngỡ hồn mai
Liễu các mờ sương dịu thoảng nhài
Bởi nghĩa lòng mơ vầng rạng chiếu
Do tình ý ngỏ nụ bừng khai
Vườn trông nhụy nõn chờ mây thắm
Liễu nhú chồi non ủ mộng dài
Yểu điệu môi hồng thêm ý nhã
Xa dù vạn lý chẳng hề phai.
6.10.2018
Huy Thanh

Đoàn Nam
07-10-2018, 11:32 AM
TRA LÒNG
(Ngũ độ thanh)

MƯỜI GIÂY chạm mắt nhủ yêu người
BẢY PHÚT tra lòng lệ đẫm rơi
Nếu cõng NGHÌN NĂM sầu chẳng gợi
Thì ôm NỬA THÁNG giận không vời
HAI TUẦN vắng vẻ tình em hỡi
SÁU BUỔI im lìm mộng lão ơi
MỘT BỮA về thăm liền rảo tới
Đòi hôn vội vã BỐN CANH trời.

10/6/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
07-10-2018, 07:48 PM
ĐỢI…

Mộng nghĩa bên nàng chỉ ít năm
Đường thi Lục bát mãi lo đằm
Huyền ngang mọi nẻo thêu lời thắm
Hỏi sắc bao ngày học chữ chăm
Sóng vỗ thuyền chao rời khoảng dặm
Vần gieo dạ thỏa rút tơ tằm
Dòng châu chảy suốt vì xa thẳm
Liễu giận nhưng mà hổng ghét căm.
4.10.2018
Huy Thanh



TIỀN NHÂN DẠY

Những chuyện ân tình há kể năm
Thời gian tiếp diễn lại thêm đằm
Dồn bao sức lực âm thầm ẵm
Dốc cả tâm hồn vẹn vẽ chăm
Thuở trước đàn ông còn dựng lẫm
Ngàn xưa phái nữ học nuôi tằm
Điều nhân tích lũy qua từng dặm
Đặng sưởi cho mình bữa rét căm.
HỒNG THOẠI 06.10.18


ÔI MỪNG
(Ngũ độ thanh)

Ôi mừng đã dứt khổ nhiều năm
Bởi gắng tình xây trọn mãi đằm
Nhớ buổi thu gầy không lại ẵm
Thương ngày hạ ốm chẳng về chăm
Trai lành nhủ dạ trồng dâu thắm
Gái đảm nguyền tim giữ mượt tằm
Lũy tiến sang giàu đưa cả dặm
Đâu chờn rét lạnh vẫn lùa căm.

07/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
08-10-2018, 08:19 PM
Xuân Về

Lộng lẫy xuân về buổi sớm mai
Nàng sương vẫn ngủ đọng bên nhài
Êm đềm cuối biển vầng dương trỗi
Yểu điệu ven lê sắc thảo khai
Liễu quyện hương đồng khoe nhánh mỏng
Bờ ôm bọt sóng điểm sông dài
Muôn loài ngất ngưởng say hồn mộng
Lãng tử ngây người dạ khó phai.

Hồng Vy
06-10-2018


DÙ XA VẠN LÝ

Sau vườn bóng nhạt ngỡ hồn mai
Liễu các mờ sương dịu thoảng nhài
Bởi nghĩa lòng mơ vầng rạng chiếu
Do tình ý ngỏ nụ bừng khai
Vườn trông nhụy nõn chờ mây thắm
Liễu nhú chồi non ủ mộng dài
Yểu điệu môi hồng thêm ý nhã
Xa dù vạn lý chẳng hề phai.

6.10.2018
Huy Thanh


XUÂN VỀ
(Ngũ độ thanh)

Xuân về tự thưởng chén hồng mai
Ngắm cảnh bình minh vãng ruộng nhài
Sợi tím âm thầm sương khởi vãi
Hoa ngà lặng lẽ gió bùng khai
Đầy hương cỏ quyện thơm mùi ngái
Đẫm sắc trời bung đỏ vạt dài
Dạ bỗng mơ màng như dính ngải
Tâm hồn nhẹ nhõm ngóng đào phai.

08/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
09-10-2018, 04:18 PM
CỖI NỤ
(Thuận nghịch độc)

Thương lòng vạn não bến tàu tan
Nắng lửa dềnh giông bão ngập tràn
Đường xuống cản cây bềnh chỗ rạn
Lối về ngăn cỏ sụt bùn chan
Vương tình khổ giận đang hòa sáo
Rã mộng lời yêu vẫn tấu đàn
Hường vãn gọi mây màu xám bủa
Hương nhàu cỗi nụ lắm đời than.

Than đời lắm nụ cỗi nhàu hương
Bủa xám màu mây gọi vãn hường
Đàn tấu vẫn yêu lời mộng rã
Sáo hòa đang giận khổ tình vương
Chan bùn sụt cỏ ngăn về lối
Rạn chỗ bềnh cây cản xuống đường
Tràn ngập bão dông dềnh lửa nắng
Tan tàu bến não vạn lòng thương.

09/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
10-10-2018, 01:02 PM
VÔ VÀN HẠNH PHÚC
(Ngũ độ thanh)

Thôi nào chớ để đẫm dòng châu
Đứng dậy cười lên rũ bỏ sầu
Hiểm ác tình côi vùi lũng thẳm
Gian tà mộng yểu tãi rừng sâu
Vời mây tiễn hạ êm đềm suối
Nhủ gió chào thu rộn rã cầu
Vạn cảnh trong đời yêu mến liễu
Vô vàn hạnh phúc chẳng hề lâu.

10/10/2018
Đoàn Nam

Huy Thanh
10-10-2018, 05:02 PM
VÔ VÀN HẠNH PHÚC
(Ngũ độ thanh)

Thôi nào chớ để đẫm dòng châu
Đứng dậy cười lên rũ bỏ sầu
Hiểm ác tình côi vùi lũng thẳm
Gian tà mộng yểu tãi rừng sâu
Vời mây tiễn hạ êm đềm suối
Nhủ gió chào thu rộn rã cầu
Vạn cảnh trong đời yêu mến liễu
Vô vàn hạnh phúc chẳng hề lâu.

10/10/2018
Đoàn Nam

HẠNH PHÚC VÔ VÀN

Nẻo trúc trang đài rực rỡ châu
Lòng vui ý mộng mãi quăng sầu
Lầu hoa nũng nịu do tình thắm
Suối nhạc tưng bừng bởi nghĩa sâu
Thắp lửa ngày đông nhờ vượt bãi
Chằm sương tháng hạ ẵm qua cầu
Trăng vàng ngả bóng loang đầu ngõ
Hạnh phúc vô vàn cửa gõ lâu.
10.10.2018
Huy Thanh

hồng vy
11-10-2018, 01:57 AM
VÔ VÀN HẠNH PHÚC
(Ngũ độ thanh)

Thôi nào chớ để đẫm dòng châu
Đứng dậy cười lên rũ bỏ sầu
Hiểm ác tình côi vùi lũng thẳm
Gian tà mộng yểu tãi rừng sâu
Vời mây tiễn hạ êm đềm suối
Nhủ gió chào thu rộn rã cầu
Vạn cảnh trong đời yêu mến liễu
Vô vàn hạnh phúc chẳng hề lâu.

10/10/2018
Đoàn Nam[/SIZE]

HẠNH PHÚC VÔ VÀN

Nẻo trúc trang đài rực rỡ châu
Lòng vui ý mộng mãi quăng sầu
Lầu hoa nũng nịu do tình thắm
Suối nhạc tưng bừng bởi nghĩa sâu
Thắp lửa ngày đông nhờ vượt bãi
Chằm sương tháng hạ ẵm qua cầu
Trăng vàng ngả bóng loang đầu ngõ
Hạnh phúc vô vàn cửa gõ lâu.
10.10.2018
Huy Thanh



Hạnh Phúc Chẳng Tròn

Sao người mải miết tận nghìn châu
Để thiếp hoài vương chuỗi lệ sầu
Tẻ nhạt đông về đôi mắt nẫu
Hoang buồn hạ đến cõi lòng sâu
Trời lay liễu quạnh không người thấu
Phận vỡ tình côi thiếu kẻ cầu
Ảo não đêm nằm tim nhớ bậu
Thương đời mộng thắm chẳng tròn lâu.

Hồng Vy
10-10-2108

Đoàn Nam
11-10-2018, 10:38 PM
BẠN NGÁN KHÔNG
(Ngũ độ thanh)

Vội vã bung mù phía cửa sông
Rồi đưa rét trở mãi bên đồng
Mây mờ lặng lẽ ngày chưa vắng
Gió lạnh âm thầm buổi vẫn đông
Quạnh quẽ rừng khơi sầu đến thử
Đìu hiu núi dẫn tủi trao bồng
Bây giờ hỏi nhé người trong mộng
Viễn cảnh như vầy bạn ngán không.

11/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
12-10-2018, 06:07 AM
HẠNH PHÚC VÔ VÀN

Nẻo trúc trang đài rực rỡ châu
Lòng vui ý mộng mãi quăng sầu
Lầu hoa nũng nịu do tình thắm
Suối nhạc tưng bừng bởi nghĩa sâu
Thắp lửa ngày đông nhờ vượt bãi
Chằm sương tháng hạ ẵm qua cầu
Trăng vàng ngả bóng loang đầu ngõ
Hạnh phúc vô vàn cửa gõ lâu.

10.10.2018
Huy Thanh



Hạnh Phúc Chẳng Tròn

Sao người mải miết tận nghìn châu
Để thiếp hoài vương chuỗi lệ sầu
Tẻ nhạt đông về đôi mắt nẫu
Hoang buồn hạ đến cõi lòng sâu
Trời lay liễu quạnh không người thấu
Phận vỡ tình côi thiếu kẻ cầu
Ảo não đêm nằm tim nhớ bậu
Thương đời mộng thắm chẳng tròn lâu.

Hồng Vy
10-10-2108



HỎI ...
(Ngũ độ thanh)

Hỏi cớ sao nàng đẫm giọt châu
Chờ ai ngõ vắng mặt u sầu
Mây về đậu mắt buồn giăng nẫu
Gió trở du lòng quạnh vãng sâu
Vẫn ngọt tình xưa người chẳng thấu
Còn chua mộng mới kẻ không cầu
Hay là dính ngải lừa kêu bậu
Khiến dạ muôn trùng khổ não lâu.

12/10/2018
Đoàn Nam

hồng vy
13-10-2018, 12:24 AM
HỎI ...
(Ngũ độ thanh)

Hỏi cớ sao nàng đẫm giọt châu
Chờ ai ngõ vắng mặt u sầu
Mây về đậu mắt buồn giăng nẫu
Gió trở du lòng quạnh vãng sâu
Vẫn ngọt tình xưa người chẳng thấu
Còn chua mộng mới kẻ không cầu
Hay là dính ngải lừa kêu bậu
Khiến dạ muôn trùng khổ não lâu.

12/10/2018
Đoàn Nam


Tủi Đọng

Cũng bởi đôi mình cách biệt châu
Làm đêm lệ chảy mắt hoen sầu
Bao chiều bến đợi đời hoang nẫu
Lắm buổi hiên chờ phận lõm sâu
Giận cõi phồn hoa người chẳng thấu
Hờn quê hẻo lánh mộng luôn cầu
Ôm lòng khắc khoải ngày bên bậu
Khẽ trách tơ phần tủi đọng lâu.

Hồng Vy
12-10-2018

Huy Thanh
13-10-2018, 06:05 AM
Tủi Đọng

Cũng bởi đôi mình cách biệt châu
Làm đêm lệ chảy mắt hoen sầu
Bao chiều bến đợi đời hoang nẫu
Lắm buổi hiên chờ phận lõm sâu
Giận cõi phồn hoa người chẳng thấu
Hờn quê hẻo lánh mộng luôn cầu
Ôm lòng khắc khoải ngày bên bậu
Khẽ trách tơ phần tủi đọng lâu.

Hồng Vy
12-10-2018

NGHĨA THẮM

Đau lòng cũng vậy, chẳng mày châu
Ủ ấm mà sao đẫm lệ sầu
Ghét kẻ ngàn đêm vì dạ nẫu
Trao người chén rượu bởi tình sâu
Thềm cao ngõ đợi buồn luôn giấu
Quả ngọt chiều trông ích mãi cầu
Sóng vỗ thuyền neo chờ cửa bậu
Đôi mình nghĩa thắm hổng rời lâu!
13.10.2018
Huy Thanh

Đoàn Nam
13-10-2018, 09:54 AM
Tủi Đọng

Cũng bởi đôi mình cách biệt châu
Làm đêm lệ chảy mắt hoen sầu
Bao chiều bến đợi đời hoang nẫu
Lắm buổi hiên chờ phận lõm sâu
Giận cõi phồn hoa người chẳng thấu
Hờn quê hẻo lánh mộng luôn cầu
Ôm lòng khắc khoải ngày bên bậu
Khẽ trách tơ phần tủi đọng lâu.

Hồng Vy
12-10-2018


NGHĨA THẮM

Đau lòng cũng vậy, chẳng mày châu
Ủ ấm mà sao đẫm lệ sầu
Ghét kẻ ngàn đêm vì dạ nẫu
Trao người chén rượu bởi tình sâu
Thềm cao ngõ đợi buồn luôn giấu
Quả ngọt chiều trông ích mãi cầu
Sóng vỗ thuyền neo chờ cửa bậu
Đôi mình nghĩa thắm hổng rời lâu!

13.10.2018
Huy Thanh



ĐỪNG PHÍ PHẠM
(Ngũ độ thanh)

Ôi đừng phí phạm những dòng châu
Nén giữ kìm trong để nhẹ sầu
Mặc bến hoang tình đau chẳng nẫu
Thây bờ nát mộng oải nào sâu
Rồi đây kẻ cũ sân chờ thấu
Sắp sửa người xa ngõ đợi cầu
Cả lũ to mồm xin đón bậu
Coi chừng dính lại sẽ buồn lâu.

13/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
14-10-2018, 10:02 AM
NGUYỆT LÃO MÙ
(Ngũ độ thanh)

Quạnh quẽ chiều hoang thả bước gầy
Rêu tình xám xịt phủ toàn thây
Buông chài mặc khách thuyền sa bẫy
Dính ngải hồng nhan vũng sập lầy
Chẳng trách thương vừng đen vẫn ngậy
Không khùng xót đậu đỏ còn ngây
Trời cao nguyệt lão vương mù đấy
Kệ những đường tơ mối bủa đầy.

14/10/2018
Đoàn Nam

hồng vy
14-10-2018, 02:46 PM
NGUYỆT LÃO MÙ
(Ngũ độ thanh)

Quạnh quẽ chiều hoang thả bước gầy
Rêu tình xám xịt phủ toàn thây
Buông chài mặc khách thuyền sa bẫy
Dính ngải hồng nhan vũng sập lầy
Chẳng trách thương vừng đen vẫn ngậy
Không khùng xót đậu đỏ còn ngây
Trời cao nguyệt lão vương mù đấy
Kệ những đường tơ mối bủa đầy.

14/10/2018
Đoàn Nam



Bến Đợi

Bãi đợi chiều mưa bóng lẻ gầy
Sông dài gió quyện phủ mờ thây
Lòng đau tưởng tựa hồn vương bẫy
Mộng tủi dường như kiếp dẫm lầy
Thổn thức bên bờ cay trĩu ngậy
Tiêu điều giữa dạ đắng nhầu ngây
Chờ ai khắc khoải niềm thương đẫy
Mặc bão lùa sương lấp nẻo đầy.

Hồng Vy
14-10-2108

vancali96
14-10-2018, 05:32 PM
NGUYỆT LÃO MÙ
(Ngũ độ thanh)

Quạnh quẽ chiều hoang thả bước gầy
Rêu tình xám xịt phủ toàn thây
Buông chài mặc khách thuyền sa bẫy
Dính ngải hồng nhan vũng sập lầy
Chẳng trách thương vừng đen vẫn ngậy
Không khùng xót đậu đỏ còn ngây
Trời cao nguyệt lão vương mù đấy
Kệ những đường tơ mối bủa đầy.

14/10/2018
Đoàn Nam


Bến Đợi

Bãi đợi chiều mưa bóng lẻ gầy
Sông dài gió quyện phủ mờ thây
Lòng đau tưởng tựa hồn vương bẫy
Mộng tủi dường như kiếp dẫm lầy
Thổn thức bên bờ cay trĩu ngậy
Tiêu điều giữa dạ đắng nhầu ngây
Chờ ai khắc khoải niềm thương đẫy
Mặc bão lùa sương lấp nẻo đầy.

Hồng Vy
14-10-2108

Tiễn bạn

Trời cao quạnh quẽ ánh trăng gầy
Cảnh vật im lìm nỗi nhớ thây
Gió thoảng du thuyền nên vướng bẫy
Hồn du lữ khách bị sa lầy
Chìm trong khói nhạt tâm thần lẩy
Lạc giữa sương mờ ý tưởng ngây
Đẫm lệ vì ai vào buổi ấy
Nhà ga tiễn bạn mắt đong đầy

Vancali 10.14.18

https://i.postimg.cc/TYHLfqjm/Tien-ban.jpg

Đoàn Nam
15-10-2018, 09:36 AM
Bến Đợi

Bãi đợi chiều mưa bóng lẻ gầy
Sông dài gió quyện phủ mờ thây
Lòng đau tưởng tựa hồn vương bẫy
Mộng tủi dường như kiếp dẫm lầy
Thổn thức bên bờ cay trĩu ngậy
Tiêu điều giữa dạ đắng nhầu ngây
Chờ ai khắc khoải niềm thương đẫy
Mặc bão lùa sương lấp nẻo đầy.

Hồng Vy
14-10-2108



Tiễn bạn

Trời cao quạnh quẽ ánh trăng gầy
Cảnh vật im lìm nỗi nhớ thây
Gió thoảng du thuyền nên vướng bẫy
Hồn du lữ khách bị sa lầy
Chìm trong khói nhạt tâm thần lẩy
Lạc giữa sương mờ ý tưởng ngây
Đẫm lệ vì ai vào buổi ấy
Nhà ga tiễn bạn mắt đong đầy

Vancali 10.14.18



TẢN BỘ
(Ngũ độ thanh)

Bình minh tản bộ ước thân gầy
Tím đỏ lưng trời cũng mặc thây
Thính thả cho chàng mong sập bẫy
Mồi buông để thiếp đợi sa lầy
Eo mềm tóc nhã người đang ngậy
Thẳng nuột mông tròn dáng vẫn ngây
Lãng tử nao lòng yêu muội đấy
Tràn đêm giật thót bởi mơ đầy.

15/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
15-10-2018, 12:09 PM
ĐÔNG HỪNG
(Ngũ độ thanh)

Đông hừng thả gió gọi mùa sang
Lạnh lẽo trùm vô cảnh sắc vàng
Buổi đến nương đào khơi nụ sẵn
Hôm về rẫy mận nhủ mầm chang
Vời nam giục giã cau nồng bản
Bảo gái giằng co lễ mặn làng
Nguyệt lão ôi kìa hoan hỉ ngắm
Nàng dâu chú rể đẫm mơ màng.

15/10/2018
Đoàn Nam

hồng vy
15-10-2018, 11:21 PM
ĐÔNG HỪNG
(Ngũ độ thanh)

Đông hừng thả gió gọi mùa sang
Lạnh lẽo trùm vô cảnh sắc vàng
Buổi đến nương đào khơi nụ sẵn
Hôm về rẫy mận nhủ mầm chang
Vời nam giục giã cau nồng bản
Bảo gái giằng co lễ mặn làng
Nguyệt lão ôi kìa hoan hỉ ngắm
Nàng dâu chú rể đẫm mơ màng.

15/10/2018
Đoàn Nam



Đông Về

Thu hờn khẽ nhượng rét vờn sang
Lạnh lẽo nàng đông phủ nắng vàng
Để cụm mây nhầu vơi thoáng đãng
Xua cành liễu nhạt bớt nồng chang
Thuyền quyên nhỡ hẹn ngồi phơi dáng
Lãng tử nhầm phương chạnh nhớ làng
Mọi nẻo hoang buồn sương trĩu máng
Vườn trơ trẽn quạnh chẳng ai màng.

Hồng Vy
15-10-2018

Đoàn Nam
16-10-2018, 06:08 AM
Bây giờ bạn có về không
Bến xưa lỡ tắt lửa hồng thì sao.

KHỔ NGƯỜI TRÔNG
(Ngũ độ thanh)

Nay mùa đẫm rét bạn về không
Bến đợi nhiều năm lửa vẫn hồng
Lặng lẽ trăm ngày canh đỉnh núi
Âm thầm vạn buổi dõi triền sông
Vì mưa bủa tới cau càng đượm
Tại lốc ào quây vỏ mãi nồng
Sớm trở quê nhà ôi chậm trễ
Than dần nguội hết khổ người trông.

15/10/2018
Đoàn Nam

vancali96
16-10-2018, 09:57 AM
Bây giờ bạn có về không
Bến xưa lỡ tắt lửa hồng thì sao.

KHỔ NGƯỜI TRÔNG
(Ngũ độ thanh)

Nay mùa đẫm rét bạn về không
Bến đợi nhiều năm lửa vẫn hồng
Lặng lẽ trăm ngày canh đỉnh núi
Âm thầm vạn buổi dõi triền sông
Vì mưa bủa tới cau càng đượm
Tại lốc ào quây vỏ mãi nồng
Sớm trở quê nhà ôi chậm trễ
Than dần nguội hết khổ người trông.

15/10/2018
Đoàn Nam

Chuyện tình tan vỡ buồn không
Mình ên biển đợi môi hồng khát khao

Chuyện tình

Bạn hữu lâu ngày hỏi biết không
Đồi mơ kỷ niệm với hoa hồng
Hoài thương buổi tối đèo ăn mực
Mãi nhớ trưa hè rủ vượt sông
Đỏ hạ vườn xưa tràn nghĩa thắm
Vàng thu bến cũ vẹn duyên nồng
Bao mùa lá đổ trăng hoài vọng
Chuyện của đôi mình mỗi phút trông

Vancali 10.15.18

https://i.postimg.cc/ZnYNLVJf/Chuyen-tinh-2222.jpg

Đoàn Nam
16-10-2018, 12:58 PM
Đông Về

Thu hờn khẽ nhượng rét vờn sang
Lạnh lẽo nàng đông phủ nắng vàng
Để cụm mây nhầu vơi thoáng đãng
Xua cành liễu nhạt bớt nồng chang
Thuyền quyên nhỡ hẹn ngồi phơi dáng
Lãng tử nhầm phương chạnh nhớ làng
Mọi nẻo hoang buồn sương trĩu máng
Vườn trơ trẽn quạnh chẳng ai màng.

Hồng Vy
15-10-2018


ĐÔNG VỀ
(Ngũ độ thanh)

Rét nhẹ đông về đã chuyển sang
Mù rơi lạnh lẽo nắng thưa vàng
Mưa trùm kín cổng vườn lâu rạng
Gió phả tê người rẫy vội chang
Dạo núi nhìn hoang dềnh hãi trảng
Tìm sông ớn quạnh khởi thương làng
Âm thầm nhủ ngắn ngày xao nhãng
Dẫu vậy mà đâu ít kẻ màng.

16/10/2018
Đoàn Nam

manhky
16-10-2018, 04:15 PM
ĐÔNG VỀ
(Ngũ độ thanh)

Rét nhẹ đông về đã chuyển sang
Mù rơi lạnh lẽo nắng thưa vàng
Mưa trùm kín cổng vườn lâu rạng
Gió phả tê người rẫy vội chang
Dạo núi nhìn hoang dềnh hãi trảng
Tìm sông ớn quạnh khởi thương làng
Âm thầm nhủ ngắn ngày xao nhãng
Dẫu vậy mà đâu ít kẻ màng.

16/10/2018
Đoàn Nam


NIỀM VUI

(Ngũ độ thanh - Bát láy)


Đông mừng hớn hở gọi đò sang
Chở nắng chiều nay rực rỡ vàng
Rộn rã thêu từ trông bể biếc
Âm thầm dệt chữ ngắm trời chang
Thuyền khua mải miết sâu tình hội
Sóng vỗ triền miên đẹp cảnh làng
Nhẹ nhõm tâm hồn bao khởi sắc
Niềm vui xán lạn nỏ suy màng.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

vancali96
16-10-2018, 07:18 PM
Đông Về

Thu hờn khẽ nhượng rét vờn sang
Lạnh lẽo nàng đông phủ nắng vàng
Để cụm mây nhầu vơi thoáng đãng
Xua cành liễu nhạt bớt nồng chang
Thuyền quyên nhỡ hẹn ngồi phơi dáng
Lãng tử nhầm phương chạnh nhớ làng
Mọi nẻo hoang buồn sương trĩu máng
Vườn trơ trẽn quạnh chẳng ai màng.

Hồng Vy
15-10-2018

ĐÔNG VỀ
(Ngũ độ thanh)

Rét nhẹ đông về đã chuyển sang
Mù rơi lạnh lẽo nắng thưa vàng
Mưa trùm kín cổng vườn lâu rạng
Gió phả tê người rẫy vội chang
Dạo núi nhìn hoang dềnh hãi trảng
Tìm sông ớn quạnh khởi thương làng
Âm thầm nhủ ngắn ngày xao nhãng
Dẫu vậy mà đâu ít kẻ màng.

16/10/2018
Đoàn Nam


NIỀM VUI

(Ngũ độ thanh - Bát láy)


Đông mừng hớn hở gọi đò sang
Chở nắng chiều nay rực rỡ vàng
Rộn rã thêu từ trông bể biếc
Âm thầm dệt chữ ngắm trời chang
Thuyền khua mải miết sâu tình hội
Sóng vỗ triền miên đẹp cảnh làng
Nhẹ nhõm tâm hồn bao khởi sắc
Niềm vui xán lạn nỏ suy màng.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

Mùa sang

Xóm nhỏ giao mùa đã vội sang
Trời thu huyễn dịu nắng hanh vàng
Yêu kiều vóc liễu cung đàn lạng
Lỡ dở mây chiều ngọn gió chang
Chữ đẹp hàn nhân rền bến cảng
Vần hay lãng tử vọng thôn làng
Đường đi đỏ lá tình thơ rạng
Thiếu nữ sầu tư cảnh muộn màng

Vancali 10.16.18

https://i.postimg.cc/J7QCVzng/Mua-sang.jpg

Đoàn Nam
16-10-2018, 07:49 PM
Bây giờ bạn có về không
Bến xưa lỡ tắt lửa hồng thì sao.

KHỔ NGƯỜI TRÔNG
(Ngũ độ thanh)

Nay mùa đẫm rét bạn về không
Bến đợi nhiều năm lửa vẫn hồng
Lặng lẽ trăm ngày canh đỉnh núi
Âm thầm vạn buổi dõi triền sông
Vì mưa bủa tới cau càng đượm
Tại lốc ào quây vỏ mãi nồng
Sớm trở quê nhà ôi chậm trễ
Than dần nguội hết khổ người trông.

15/10/2018
Đoàn Nam

Chuyện tình tan vỡ buồn không
Mình ên biển đợi môi hồng khát khao

Chuyện tình

Bạn hữu lâu ngày hỏi biết không
Đồi mơ kỷ niệm với hoa hồng
Hoài thương buổi tối đèo ăn mực
Mãi nhớ trưa hè rủ vượt sông
Đỏ hạ vườn xưa tràn nghĩa thắm
Vàng thu bến cũ vẹn duyên nồng
Bao mùa lá đổ trăng hoài vọng
Chuyện của đôi mình mỗi phút trông

Vancali 10.15.18

https://i.postimg.cc/ZnYNLVJf/Chuyen-tinh-2222.jpg



Em à bạn cũ vào không
Mùa hư thuở đó tuổi hồng khổ ghê.


TUỔI HỒNG
(Ngũ độ thanh)

Em à chắc bạn cũ vào không
Dịp đó mùa hư giỡn tuổi hồng
Buổi bận trưa đành ăn đĩa muống
Hôm nhàn sáng chịu thả thuyền sông
Vì cơm đã thiếu tâm vàng rộng
Tại cháo còn vơi nghĩa đỏ nồng
Bởi vậy ân tình đâu có rỗng
Năm rồi nhắn hẹn mãi chờ trông.

16/10/2018
Đoàn Nam

hồng vy
17-10-2018, 02:38 AM
ĐÔNG VỀ
(Ngũ độ thanh)

Rét nhẹ đông về đã chuyển sang
Mù rơi lạnh lẽo nắng thưa vàng
Mưa trùm kín cổng vườn lâu rạng
Gió phả tê người rẫy vội chang
Dạo núi nhìn hoang dềnh hãi trảng
Tìm sông ớn quạnh khởi thương làng
Âm thầm nhủ ngắn ngày xao nhãng
Dẫu vậy mà đâu ít kẻ màng.

16/10/2018
Đoàn Nam

[CENTER]NIỀM VUI

(Ngũ độ thanh - Bát láy)


Đông mừng hớn hở gọi đò sang
Chở nắng chiều nay rực rỡ vàng
Rộn rã thêu từ trông bể biếc
Âm thầm dệt chữ ngắm trời chang
Thuyền khua mải miết sâu tình hội
Sóng vỗ triền miên đẹp cảnh làng
Nhẹ nhõm tâm hồn bao khởi sắc
Niềm vui xán lạn nỏ suy màng.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

Mùa sang

Xóm nhỏ giao mùa đã vội sang
Trời thu huyễn dịu nắng hanh vàng
Yêu kiều vóc liễu cung đàn lạng
Lỡ dở mây chiều ngọn gió chang
Chữ đẹp hàn nhân rền bến cảng
Vần hay lãng tử vọng thôn làng
Đường đê đỏ lá tình thơ rạng
Thiếu nữ sầu tư cảnh muộn màng

Vancali 10.16.18






Vào Đông

Lặng lẽ đông về chở bấc sang
Làm hiên vắng vẻ giọt hanh vàng
Ơ thờ biển động bờ đâu thắm
Nhạt nhẽo mây lùa núi chẳng chang
Xót liễu cô phòng trăn trở dạ
Buồn anh biệt nẻo nhớ nhung làng
Đêm ngày khắc khoải niềm xưa cũ
Rũ rượi mùa thay khó kẻ màng.

Hồng Vy
17-10-2018

Đoàn Nam
17-10-2018, 10:17 AM
NIỀM VUI

(Ngũ độ thanh - Bát láy)


Đông mừng hớn hở gọi đò sang
Chở nắng chiều nay rực rỡ vàng
Rộn rã thêu từ trông bể biếc
Âm thầm dệt chữ ngắm trời chang
Thuyền khua mải miết sâu tình hội
Sóng vỗ triền miên đẹp cảnh làng
Nhẹ nhõm tâm hồn bao khởi sắc
Niềm vui xán lạn nỏ suy màng.

Mạnh Kỷ TP Vinh.



ĐÃ QUÁ
(Ngũ độ thanh)

Nắng nhẹ phai dần vãn chuyển sang
Chiều khoe rực rỡ bởi thu vàng
Tô trời nhuốm đỏ làm mây rạng
Tãi vịnh thêm hồng nhủ gió chang
Sóng tiễn làn sương mờ lại mảng
Thuyền mơ ánh ngọc tỏ buông làng
Mê hồn cảnh sắc thần tiên vãng
Đã quá nhìn xem kẻo muộn màng.

17/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
17-10-2018, 06:16 PM
Vào Đông

Lặng lẽ đông về chở bấc sang
Làm hiên vắng vẻ giọt hanh vàng
Ơ thờ biển động bờ đâu thắm
Nhạt nhẽo mây lùa núi chẳng chang
Xót liễu cô phòng trăn trở dạ
Buồn anh biệt nẻo nhớ nhung làng
Đêm ngày khắc khoải niềm xưa cũ
Rũ rượi mùa thay khó kẻ màng.

Hồng Vy
17-10-2018



RÉT NHẸ DẪN MÙA
(Ngũ độ thanh)

Âm thầm rét nhẹ dẫn mùa sang
Trải nắng ngày thưa sợi vãn vàng
Ngõ thả sương mờ cho bớt rạng
Sân dồn gió lạnh để dàn chang
Nhìn sông quạnh quẽ dâng buồn mảng
Trở lũng đìu hiu chạnh xót làng
Xứ lạ đông người ưa khởi vãng
Dừng chân xóm trọ đẫm mơ màng.

17/10/2018
Đoàn Nam

hồng vy
18-10-2018, 12:17 AM
https://donghuongkontum.files.wordpress.com/2015/08/logo-thi-ca1.jpeg

Thi Hữu

Quí hữu thi đàn quả thật hay
Đường thơ lục bát trải như bày
Câu dường cánh phượng bên trời vẫy
Chữ tựa thân rồng cuối biển bay
Óng ả tô vần văn đượm nghĩa
Triền miên trỗi vận ý tươi ngày
Chan hòa xướng họa tình thương gởi
Đắm khởi bao lòng rộn rã say.

Hồng Vy
17-10-2018

Đoàn Nam
18-10-2018, 12:35 PM
https://donghuongkontum.files.wordpress.com/2015/08/logo-thi-ca1.jpeg

Thi Hữu

Quí hữu thi đàn quả thật hay
Đường thơ lục bát trải như bày
Câu dường cánh phượng bên trời vẫy
Chữ tựa thân rồng cuối biển bay
Óng ả tô vần văn đượm nghĩa
Triền miên trỗi vận ý tươi ngày
Chan hòa xướng họa tình thương gởi
Đắm khởi bao lòng rộn rã say.

Hồng Vy
17-10-2018




ĐÃ NGHIỆN
(Ngũ độ thanh)

Thi đàn bạn hữu giỏi và hay
Xướng họa tình thơ nghĩa tỏ bày
Chị thả êm vần xanh sóng vẫy
Anh hòa đẹp tứ đỏ trời bay
Ngời tâm chữ chạy đua hồng buổi
Rạng đức lời chen thửa đẫm ngày
Rẽ vội ta vào xem nửa tháng
Ô kìa đã nghiện bởi vì say.

18/10/2018
Đoàn Nam

Huy Thanh
18-10-2018, 08:35 PM
https://donghuongkontum.files.wordpress.com/2015/08/logo-thi-ca1.jpeg

Thi Hữu

Quí hữu thi đàn quả thật hay
Đường thơ lục bát trải như bày
Câu dường cánh phượng bên trời vẫy
Chữ tựa thân rồng cuối biển bay
Óng ả tô vần văn đượm nghĩa
Triền miên trỗi vận ý tươi ngày
Chan hòa xướng họa tình thương gởi
Đắm khởi bao lòng rộn rã say.

Hồng Vy
17-10-2018


NGHĨA TÌNH SAY

Thơ Đường Lục bát quả là hay
Dõi cảnh đàn thi Tứ tuyệt bày
Thả chữ mài nghiên dường phượng múa
Gieo vần phẩy bút ngỡ rồng bay
Đèn khuya gõ phím mơ từng buổi
Gác nhỏ nhìn trăng mộng những ngày
Rộn rã trao người tâm phấn khởi
Bao lần xướng họa nghĩa tình say.
18.10.2018
Huy Thanh

hồng vy
19-10-2018, 02:35 AM
Bạn thơ

Thơ đường bạn viết quả là hay
Mặt chữ hào hoa ý tỏ bày
Ngũ độ nàng Van làm khỉ múa
Liên hoàn lão Thoại khiến rồng bay
Đàn buông mỗi nhịp yêu kiều dáng
Bút phẩy từng câu rạng rỡ ngày
Hễ rảnh vô tìm trang xướng họa
Ngôn từ nặn óc thả hồn say

Vancali 10.17.18


ĐÃ NGHIỆN
(Ngũ độ thanh)

Thi đàn bạn hữu giỏi và hay
Xướng họa tình thơ nghĩa tỏ bày
Chị thả êm vần xanh sóng vẫy
Anh hòa đẹp tứ đỏ trời bay
Ngời tâm chữ chạy đua hồng buổi
Rạng đức lời chen thửa đẫm ngày
Rẽ vội ta vào xem nửa tháng
Ô kìa đã nghiện bởi vì say.

18/10/2018
Đoàn Nam


NGHĨA TÌNH SAY

Thơ Đường Lục bát quả là hay
Dõi cảnh đàn thi Tứ tuyệt bày
Thả chữ mài nghiên dường phượng múa
Gieo vần phẩy bút ngỡ rồng bay
Đèn khuya gõ phím mơ từng buổi
Gác nhỏ nhìn trăng mộng những ngày
Rộn rã trao người tâm phấn khởi
Bao lần xướng họa nghĩa tình say.
18.10.2018
Huy Thanh





Cảm Tạ

Cảm tạ ơn người vẫy tứ hay
Lời văn mướt tựa cảnh tiên bày
Thơ bừng thoảng điệu dương cầm trỗi
Chữ dệt loang màu ả bướm bay
Ngất ngưởng hồn Vy đờ trọn bữa
Rình rang bạn hữu khoái riêng ngày
Muôn lòng thán phục vườn thi sĩ
Nghĩa tỏa chan hòa kín dạ say.

Hồng Vy
118-10-2018

Đoàn Nam
19-10-2018, 02:35 PM
NGHĨA TÌNH SAY

Thơ Đường Lục bát quả là hay
Dõi cảnh đàn thi Tứ tuyệt bày
Thả chữ mài nghiên dường phượng múa
Gieo vần phẩy bút ngỡ rồng bay
Đèn khuya gõ phím mơ từng buổi
Gác nhỏ nhìn trăng mộng những ngày
Rộn rã trao người tâm phấn khởi
Bao lần xướng họa nghĩa tình say.

18.10.2018
Huy Thanh


Cảm Tạ

Cảm tạ ơn người vẫy tứ hay
Lời văn mướt tựa cảnh tiên bày
Thơ bừng thoảng điệu dương cầm trỗi
Chữ bện loang màu ả bướm bay
Ngất ngưởng hồn Vy đờ trọn bữa
Rình rang bạn hữu khoái nguyên ngày
Muôn lòng thán phục vườn thi sĩ
Nghĩa tỏa chan hòa kín dạ say.

Hồng Vy
118-10-2018



THẾ MÀ SAY
(Ngũ độ thanh)

Thơ người soạn thảo rõ là hay
Đủ sáng tình yêu bạn giãi bầy
Rộn rã trao lời thương dáng nổi
Im lìm gửi ý mộng hồn bay
Bài gieo quãng nhạc êm đầy tháng
Tứ dệt vần ca bổng đẫm ngày
Mãi để cho lòng ngây ngất lạ
Lâu rồi bỏ rượu thế mà say.

19/10/2018
Đoàn Nam

Huy Thanh
19-10-2018, 07:11 PM
THẾ MÀ SAY
(Ngũ độ thanh)

Thơ người soạn thảo rõ là hay
Đủ sáng tình yêu bạn giãi bầy
Rộn rã trao lời thương dáng nổi
Im lìm gửi ý mộng hồn bay
Bài gieo quãng nhạc êm đầy tháng
Tứ dệt vần ca bổng đẫm ngày
Mãi để cho lòng ngây ngất lạ
Lâu rồi bỏ rượu thế mà say.

19/10/2018
Đoàn Nam


NẺO TRÚC SAY

Ngũ độ thơ Đường thả ý hay
Vần gieo Lục bát trải tâm bày
Dòng thương xướng họa chân trời mở
Biển nhớ giao hòa ngõ nhạn bay
Khắc khoải tìm câu lầu phượng chỗ
Triền miên gửi mộng gác khuê ngày
Đêm nằm thổn thức hồn phiêu bạt
Nẻo trúc xuân tình dạ bỗng say.
19.10.2018
Huy Thanh

Đoàn Nam
20-10-2018, 10:15 AM
NẺO TRÚC SAY

Ngũ độ thơ Đường thả ý hay
Vần gieo Lục bát trải tâm bày
Dòng thương xướng họa chân trời mở
Biển nhớ giao hòa ngõ nhạn bay
Khắc khoải tìm câu lầu phượng chỗ
Triền miên gửi mộng gác khuê ngày
Đêm nằm thổn thức hồn phiêu bạt
Nẻo trúc xuân tình dạ bỗng say.
19.10.2018
Huy Thanh




KHIẾN HỒN SAY
(Ngũ độ thanh)

Thơ đường bạn hỡi quả là hay
Xướng họa cùng nhau thỏa mãn bày
Khổ diễn xanh tình câu phượng múa
vần khoe thắm mộng chữ rồng bay
Xem vài tứ não buồn non buổi
Đọc mấy bài vui nhã đủ ngày
Hãy thử vô nào ôi sướng lạ
Đôi giờ hẳn sẽ khiến hồn say.

20/10/2018
Đoàn Nam

Quang Chính
20-10-2018, 10:19 PM
Họa vui cùng các bạn thơ:

TÌNH THI

(Ngũ độ thanh)

Tao đàn đất Việt quả là hay
Gặp gỡ tình thi ý tỏ bày
Tứ thả mơ màng bao bạn vẫy
Vần gieo lịch lãm lắm người say
Cho ngàn cõi mộng tràn năm ấy
Để những niềm mơ đọng tháng ngày
Hãy gửi hồn thơ hòa gió lộng
Trời xanh vọng mãi sáo diều bay.

Quang Chính – 20/10/2018



Bài xướng:


THI HỮU

Quí hữu thi đàn quả thật hay
Đường thơ lục bát trải như bày
Câu dường cánh phượng bên trời vẫy
Chữ tựa thân rồng cuối biển bay
Óng ả tô vần văn đượm nghĩa
Triền miên trỗi vận ý tươi ngày
Chan hòa xướng họa tình thương gởi
Đắm khởi bao lòng rộn rã say.

Hồng Vy
17-10-2018

Đoàn Nam
21-10-2018, 09:26 AM
MÙA XÂU CHUỖI
(Tặng những người phụ nữ tôi hằng yêu quý, mến mộ)

Vẫn chảy từ tim mạch máu hồng
Vơi đầy mượn nước những dòng sông
Niềm tin đã chọn tày non thắm
Nghĩa vụ hằng mang sánh bể nồng
Trải mỗi cung đàn xanh phím hạ
Khêu từng ngọn bấc đỏ trời đông
Cần chuyên hạt giống mùa xâu chuỗi
Thỏa mãn đời vui hạnh phúc trồng.

Nguyễn Thanh Toàn
19/10/2018




MẸ
(Ngũ độ thanh)

Tà dương vãn đậm bớt mây hồng
Mẹ cố chưa rời khỏi bãi sông
Mải đặt vài hom nhà đỡ trống
Bừa ra mấy vạt trẻ thêm nồng
An nhàn chẳng đến dù oi hạ
Vất vả luôn đòi dẫu lạnh đông
Buổi tối nhìn con cười rạng rỡ
Lòng vui kết quả đã gom trồng.

21/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
22-10-2018, 09:35 AM
CHẲNG CÒN TA
(Ngũ độ thanh)

Gay rồi một sớm chẳng còn ta
Lục khắp thành kia để cõng quà
Bốn đĩa to lòng in đỏ nụ
Năm nồi bé miệng trổ hồng hoa
Khênh mười chổi quét chiều khua ngõ
Trữ sáu bàn lau buổi dọn nhà
Khó bữa thôi mà không kịp thở
Trao nàng khẽ hát bản tình ca.

20/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
22-10-2018, 08:08 PM
QUYẾN RŨ
(Ngũ độ thanh)

Tiễn biệt nhưng tình chớ để lơi
Ngày đêm mộng gắng giữ cho ngời
Oi trùm hạ giỡn lòng không nới
Lạnh diễu đông nhìn mắt chẳng mơi
Tránh nẻo mờ tâm dù đẫm lợi
Dừng khu rạng đức dẫu khan lời
Chân thành sống đẹp niềm vui khởi
Quyến rũ so cùng vạn biển khơi.

22/10/2018
Đoàn Nam

hồng vy
22-10-2018, 11:51 PM
QUYẾN RŨ
(Ngũ độ thanh)

Tiễn biệt nhưng tình chớ để lơi
Ngày đêm mộng gắng giữ cho ngời
Oi trùm hạ giỡn lòng không nới
Lạnh diễu đông nhìn mắt chẳng mơi
Tránh nẻo mờ tâm dù đẫm lợi
Dừng khu rạng đức dẫu khan lời
Chân thành sống đẹp niềm vui khởi
Quyến rũ so cùng vạn biển khơi.

22/10/2018
Đoàn Nam


Mộng Gợi

Ân tình đã cách mộng nào lơi
Vẫn tỏa hằng đêm sắc rạng ngời
Lậng lẽ trêu lòng như chẳng nới
Âm thầm giễu kiếp tựa còn mơi
Làm môi thổn thức sầu đơm lợi
Khiến nữ triền miên tủi chặn lời
Rũ rượi ngồi ôm niềm nhớ khởi
Như dường vạn sóng vỗ ngoài khơi.

Hồng Vy
22-10-2018

Đoàn Nam
23-10-2018, 10:08 AM
CHẲNG LẼ ...
(Ngũ độ thanh)

Tại ngã ba này hỏi bến sông
Đường nao phải rẽ chọn ai chồng
Sân ngồi bảy cậu bà vô gác
Ngõ đợi năm chàng bố ở trông
Bởi nết hào hoa đầy mật thẫm
Vì duyên rực rỡ đủ gam nồng
Bây giờ quyết định làm sao nhỉ
Chẳng lẽ quơ ào gió hoặc giông.

23/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
24-10-2018, 10:25 PM
THƠ MÌNH
(Ngũ độ thanh)

Thơ mình soạn dở quá mà thôi
Mỗi buổi dần khan bạn thích rồi
Bởi tứ luôn sầu xem sợ cỗi
Do bài vẫn tủi đọc chờn côi
Đường thi trở rẫy chưa ngời nội
Lục bát vào nương chẳng rõ đồi
Hãy luyện cho vần thêm sáng nổi
Sau này ngộ nhỡ ... bán còn trôi.

24/10/2018
Đoàn Nam

HỒNG THOẠI
25-10-2018, 04:07 PM
THƠ MÌNH
(Ngũ độ thanh)

Thơ mình soạn dở quá mà thôi
Mỗi buổi dần khan bạn thích rồi
Bởi tứ luôn sầu xem sợ cỗi
Do bài vẫn tủi đọc chờn côi
Đường thi trở rẫy chưa ngời nội
Lục bát vào nương chẳng rõ đồi
Hãy luyện cho vần thêm sáng nổi
Sau này ngộ nhỡ ... bán còn trôi.

24/10/2018
Đoàn Nam




DIỆU KẾ
( Họa vui. Họa hoán vận )

Để bạn thăm nhà quá dễ thôi!
Mình mang tác phẩm chạy lên đồi
Đem chùm ý tưởng ngào hương trỗi
Lựa chỗ non ngàn thả nước trôi
Vạn kẻ mơ màng xua trí cỗi
Muôn lòng thổn thức giũ đời côi
Lời thơm hớn hở xuôi đồng nội
Thỏa mãn vườn thơ rộn tiếng rồi...
HỒNG THOẠI 25.10.18

Đoàn Nam
26-10-2018, 04:02 PM
Mộng Gợi

Ân tình đã cách mộng nào lơi
Vẫn tỏa hằng đêm sắc rạng ngời
Lậng lẽ trêu lòng như chẳng nới
Âm thầm giễu kiếp tựa còn mơi
Làm môi thổn thức sầu đơm lợi
Khiến nữ triền miên tủi chặn lời
Rũ rượi ngồi ôm niềm nhớ khởi
Như dường vạn sóng vỗ ngoài khơi.

Hồng Vy
22-10-2018



ĐUỔI HẾT ƯU PHIỀN
(Ngũ độ thanh)

Mộng rã nhưng tình chẳng có lơi
Ngày đêm vẫn tỏ ánh dương ngời
Cho lòng thổn thức buồn vô đợi
Để mắt e dè não lại mơi
Gió giỡn người lui chìm nẻo lợi
Mù trêu kẻ trốn nổi tâm lời
Thôi dồn vũ điệu đàn ca khởi
Đuổi hết ưu phiền dẹp chỗ khơi.

26/10/2018
Đoàn Nam

hồng vy
26-10-2018, 11:55 PM
http://sohanews.sohacdn.com/2013/mua_ha_noi_GDVN2-a8da0.jpg

Chiều Sương

Lạnh lẽo chiều sương phủ kín dừa
Em buồn quạnh bước giữa vườn xưa
Hờn sông sóng cuộn bờ loang vữa
Tủi liễu cành khua lá rụng thừa
Ảo não mây nhầu không nắng tựa
Tiêu điều ngõ nhạt chẳng lời đưa
Tìm đâu những buổi tình chan chứa
Vạn nỗi sầu len khó kể vừa.

Hồng Vy
16-10-2018

Đoàn Nam
28-10-2018, 05:51 PM
http://sohanews.sohacdn.com/2013/mua_ha_noi_GDVN2-a8da0.jpg

Chiều Sương

Lạnh lẽo chiều sương phủ kín dừa
Em buồn quạnh bước giữa vườn xưa
Hờn sông sóng cuộn bờ loang vữa
Tủi liễu cành khua lá rụng thừa
Ảo não mây nhầu không nắng tựa
Tiêu điều ngõ nhạt chẳng lời đưa
Tìm đâu những buổi tình chan chứa
Vạn nỗi sầu len khó kể vừa.

Hồng Vy
16-10-2018



BẠN HỠI ...
(Ngũ độ thanh)

Hoàng hôn nhuộm TÍM cả thân dừa
Để nắng phai HỒNG nhạt ngõ xưa
Núi ĐỎ còn khoe ngày chậm vữa
Đèo LAM lại nhắc buổi nhanh thừa
ĐEN về giỡn gốc mù quay tựa
XÁM trở vây cành lạnh dẫn đưa
Bạn hỡi mùa thu VÀNG đủ chứa
ĐỒNG tâm dạo ấy chẳng hay vừa.

28/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
29-10-2018, 07:55 AM
DIỆU KẾ
( Họa vui. Họa hoán vận )

Để bạn thăm nhà quá dễ thôi!
Mình mang tác phẩm chạy lên đồi
Đem chùm ý tưởng ngào hương trỗi
Lựa chỗ non ngàn thả nước trôi
Vạn kẻ mơ màng xua trí cỗi
Muôn lòng thổn thức giũ đời côi
Lời thơm hớn hở xuôi đồng nội
Thỏa mãn vườn thơ rộn tiếng rồi...
HỒNG THOẠI 25.10.18



ÔI NÀNG
(Ngũ độ thanh)

Ôi nàng cẩn thận quá mà thôi
Bạn cũ về thăm lảng đến đồi
Thoải mái dăm ngày ghen sợ trỗi
Tưng bừng mấy buổi giận chờn trôi
Nhờ cô cảnh giác khuê phòng vội
Đón chị trông chừng bản ngã côi
Lại nữa vờ xăm cầy cáo nổi
Người nao đã thấy phải quay rồi.

29/10/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
30-10-2018, 06:55 PM
https://image.ibb.co/kgDutA/44790454-257856628406224-9086256623269183488-n.jpg


GỬI HỒN TU

Thôi giờ quyết định gửi hồn tu
Dõi cửa thiền môn lánh hận thù
Bỏ lại bên đời hương sắc hạ
Đưa vào chốn tịnh lạnh màu thu
Lời kinh mỗi buổi ngời tâm sáng
Tiếng kệ từng đêm thấu dạ mù
Chán cảnh nhân tình đeo oán tủi
Xa rời cõi tục bến phù du.

Quỳnh Như.



KHỎI VIỄN DU
(Ngũ độ thanh)

Bạn hãy quay bờ đến cửa tu
Dời xa ngõ hận cổng thâm thù
Thây lòng chẳng oán ngày mưa hạ
Kệ lý không sầu buổi bão thu
Nghĩa dựng mười năm hồng cả tối
Tình ươm bảy tháng rạng ngay mù
Âm thầm giữ đức đời thêm tỏ
Cuộc sống an lành khỏi viễn du.

30/10/2018
Đoàn Nam

Quỳnh Cúc
31-10-2018, 09:42 PM
https://image.ibb.co/kgDutA/44790454-257856628406224-9086256623269183488-n.jpgGỬI HỒN TU

Thôi giờ quyết định gửi hồn tu
Dõi cửa thiền môn lánh hận thù
Bỏ lại bên đời hương sắc hạ
Đưa vào chốn tịnh lạnh màu thu
Lời kinh mỗi buổi ngời tâm sáng
Tiếng kệ từng đêm thấu dạ mù
Bởi chán nhân tình đeo oán tủi
Xa rời cõi tục bến phù du.

Quỳnh Như.


KHỎI VIỄN DU
(Ngũ độ thanh)

Bạn hãy quay bờ đến cửa tu
Dời xa ngõ hận cổng thâm thù
Thây lòng chẳng oán ngày mưa hạ
Kệ lý không sầu buổi bão thu
Nghĩa dựng mười năm hồng cả tối
Tình ươm bảy tháng rạng ngay mù
Âm thầm giữ đức đời thêm tỏ
Cuộc sống an lành khỏi viễn du.

30/10/2018
Đoàn Nam






KHÓ TU

Dẫu muốn nhưng lòng thật khó tu
Khi tim trót nặng những tình thù
Ngày yêu lả lướt cùng đêm nhạc
Buổi ghét xù xì với tiếng thu
Bút vẫn bên người khai dạ tốt
Thơ luôn cạnh bạn dẫn tâm mù
Đi vào bến thiện tròn nhân quả
Trải gót vi hành cõi mộng du.

DCHL


* Cháu xin hồi họa cùng 2 chú ạ.

MỘNG ĐƯỜNG TU

Gửi phận am thiền kiếp lãng du
Từng đêm lặng dõi cảnh sương mù
Chuông hồi mỗi sáng vang thềm tự
Mõ nhịp bao chiều vẳng bến thu
Hễ trí đừng mang điều tủi hận
Thì tâm gạt bỏ mối tư thù
Lòng thanh quyết để ngàn chân thiện
Cửa phật con về giữ đức tu.

Quỳnh Như

Đoàn Nam
03-11-2018, 06:42 PM
MỘNG ĐƯỜNG TU

Gửi phận am thiền kiếp lãng du
Từng đêm lặng dõi cảnh sương mù
Chuông hồi mỗi sáng vang thềm tự
Mõ nhịp bao chiều vẳng bến thu
Hễ trí đừng mang điều tủi hận
Thì tâm gạt bỏ mối tư thù
Lòng thanh quyết giữ ngàn chân thiện
Cửa phật con về giữ đức tu.

Quỳnh Như



SẴN SÀNG TU
(Ngũ độ thanh)

Vô chiều lặng lẽ bước nhàn du
Dõi cảnh hoàng hôn nhuộm tím mù
Gió giỡn sân chùa hanh bủa cụ
Sương dềnh đỉnh núi lạnh vờn thu
Đìu hiu giục não buông lòng đú
Quạnh quẽ làm đau bỏ ý thù
Mải miết tâm tầm bao chuyện cũ
Nương hồn cửa phật sẵn sàng tu.

03/11/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
04-11-2018, 07:55 PM
KHỞI TỪ ĐÂY
(Ngũ độ thanh)

Con đò trí tuệ mãi hồng mây
Chở khách dòng sâu tạc nghĩa đầy
Sử rạng chăm lòng hay lẽ sống
Văn ngời dưỡng ý đẹp tình xây
Bồi tâm sáng dệt mong tài trẻ
Vẽ mộng hiền tô trổ khéo thày
Cập bến huy hoàng ai bảo dễ
Cơm nhà nghiệp nước khởi từ đây.

04/11/2018
Đoàn Nam

Quỳnh Cúc
04-11-2018, 09:13 PM
SẴN SÀNG TU
(Ngũ độ thanh)

Vô chiều lặng lẽ bước nhàn du
Dõi cảnh hoàng hôn nhuộm tím mù
Gió giỡn sân chùa hanh bủa cụ
Sương dềnh đỉnh núi lạnh vờn thu
Đìu hiu giục não buông lòng đú
Quạnh quẽ làm đau bỏ ý thù
Mải miết tâm tầm bao chuyện cũ
Nương hồn cửa phật sẵn sàng tu.

03/11/2018
Đoàn Nam




DÕI CẢNH TU

Nhẹ bước con về dõi cảnh tu
Vùi bao xót hận của oan thù
Ân gìn chẳng tiếc ngày bên mụ
Đức giữ đâu màng buổi cạnh thu
Cửa phật kinh cầu tâm đỡ lú
Thiền am mõ niệm trí khai mù
Nghe thầm dạ nhắc lời khuyên nhủ
Tửu sắc xa rời cõi mộng du.

Quỳnh Như

Đoàn Nam
05-11-2018, 01:06 PM
DÕI CẢNH TU

Nhẹ bước con về dõi cảnh tu
Vùi bao xót hận của oan thù
Ân gìn chẳng tiếc ngày bên mụ
Đức giữ đâu màng buổi cạnh thu
Cửa phật kinh cầu tâm đỡ lú
Thiền am mõ niệm trí khai mù
Nghe thầm dạ nhắc lời khuyên nhủ
Tửu sắc xa rời cõi mộng du.

Quỳnh Như




ĐỂ HỒN TU
(Ngũ độ thanh)

Trong lòng tự nhắc để hồn tu
Bỏ hết niềm đau lẫn hận thù
Sáng trở ôn ngày Me lễ mụ
Trưa về lục buổi Cố cầu thu
Gìn tâm khổ hạnh không hồng lú
Giữ đức giầu sang chẳng dại mù
Lặng lẽ theo từng câu nhắn nhủ
Cha già đã dặn cảnh phù du.

05/11/2018
Đoàn Nam

Quỳnh Cúc
05-11-2018, 08:37 PM
ĐỂ HỒN TU
(Ngũ độ thanh)

Trong lòng tự nhắc để hồn tu
Bỏ hết niềm đau lẫn hận thù
Sáng trở ôn ngày Me lễ mụ
Trưa về lục buổi Cố cầu thu
Gìn tâm khổ hạnh không hồng lú
Giữ đức giầu sang chẳng dại mù
Lặng lẽ theo từng câu nhắn nhủ
Cha già đã dặn cảnh phù du.

05/11/2018
Đoàn Nam


CHẲNG DỄ TU

Thật muốn nhưng lòng chẳng dễ tu
Làm sao gạt bỏ mối tư thù
Do hồn đã gửi tình nơi mụ
Bởi trí luôn gìn nghĩa cạnh thu
Buổi đọc kinh thiền tâm vẫn lú
Ngày nghe áng mõ dạ như mù
Chuông chùa gợi nhắc lời ai nhủ
Cửa phật thân đày kiếp lãng du.

QUỲNH NHƯ

Đoàn Nam
08-11-2018, 08:29 PM
https://3.bp.blogspot.com/_5h7iMv6ZUz8/SjcYsofbCYI/AAAAAAAABg4/Es6ttvD_U5M/s320/Overhand+Knot.gif


Gút Sầu

Ai về giúp nhặt nỗi sầu thương
Gút vẫn hằng đêm quyện khổ hường
Nhợ duỗi qua đời đau khó tưởng
Dây choàng nhiễu mộng tủi mờ vương
Trời cao nỡ chặn bờ sai hướng
Phận mỏng đành va kiếp nhỡ đường
Để liễu canh dài hoen sắc tượng
Duyên nhầu tẻ quạnh giữa nghìn sương.

Hồng Vy
01-10-2018




TỰ HỎI
(Ngũ độ thanh)

Tự hỏi sao lòng vẫn nhớ thương
Đò xưa biệt mãi tủi in hường
Sông dềnh lũ ác chờn tâm tưởng
Biển cuộn mưa thần hãi mắt vương
Dõi đảo buồn rơi vì lạc hướng
Tìm âu não thốc bởi sai đường
Đau hồn ngóng vũng đờ như tượng
Lạnh lẽo tim hồng buốt cảnh sương.

08/11/2018
Đoàn Nam

hồng vy
09-11-2018, 03:17 AM
TỶ YÊU

Dẫu chịu phong trần cảnh tuyết sương
Vùi tâm cực khổ với trang đường
Nhưng lòng rộn rã tìm câu xướng
Lại trí mơ màng thảo chữ vương
Mũi thẳng bao ngày hoa thấy sượng
Mày cong lắm buổi nguyệt ưa hường
Nhu mì chính trực tâm hoài ngưỡng
Ngắm Tỷ như này muội cũng thương.

QUỲNH NHƯ



FAN

Khổ nỗi khi mà lắm cụ thương
Nghìn fan túc trực sẵn bên đường
Rình hôm ả hiện khèo chân vướng
Đợi buổi cô về dõi mắt vương
Rửng mỡ thầy kia đòi đốn phượng
Liều thân lão nọ quyết mua hường
Làm Vy sợ hãi vùi trong trướng
Chẳng đoái bao ngài lạnh lẽo sương!
HỒNG THOẠI 08.11.18

TỰ HỎI
(Ngũ độ thanh)

Tự hỏi sao lòng vẫn nhớ thương
Đò xưa biệt mãi tủi in hường
Sông dềnh lũ ác chờn tâm tưởng
Biển cuộn mưa thần hãi mắt vương
Dõi đảo buồn rơi vì lạc hướng
Tìm âu não thốc bởi sai đường
Đau hồn ngóng vũng đờ như tượng
Lạnh lẽo tim hồng buốt cả sương.

08/11/2018
Đoàn Nam



Bạn & Tôi

Bạn nhớ tôi khờ Cũng bởi thương
Đồng chung cảnh ngộ kiếp chưa hường
Anh buồn ngõ lạc thân sầu vướng
Nữ xót duyên tàn phận tủi vương
Dỗi biển đưa thuyên trôi vạn hướng
Hờn mây phủ nắng quyện muôn đường
Đâu là ý toại như lòng tưởng
Chỉ nỗi đau choàng trắng tựa sương.

Hồng Vy
08-11-2018

Đoàn Nam
09-11-2018, 09:24 PM
NHỚ LẠI
(Ngũ độ thanh)

Cùng nhau nhớ lại buổi ta thề
Biển sóng xanh hiền nhẹ dẫn kê
Sướng khổ nguyền chăm tình diễm lệ
Buồn vui nguyện giữ thủy chung kề
Trao hồn nết dịu lòng yêu nể
Gửi phận tâm lành trí ngã mê
Đợi bảy mùa cau rồi đón lễ
Người thân chật kín bữa dâu về.

09/11/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
11-11-2018, 09:11 PM
CHỈ YÊU THUYỀN
(Ngũ Độ Thanh)

Bờ xưa mãi đợi chỉ yêu thuyền
Gió bão bao mùa phải lặng yên
Giữ lửa tình xanh lòng quyết nguyện
Gìn tâm mộng tỏ trí xin nguyền
Không sầu bởi ngọc còn xa tuyến
Chẳng khóc do mày đã nhạt duyên
Nguyệt lão vì sao bùng sóng biển
Làm cho ủ rũ mắt nhung huyền.

11/11/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
13-11-2018, 10:34 AM
LẶNG LẼ
(Ngũ Độ Thanh)

Giá lạnh tuôn trào buổi giữa đông
Làm ê ẩm dạ khiến tim gồng
Ôm buồn cũ trở hồ sâu tống
Quẳng giận nay về thác dữ trông
Trí vững cho hồn bay biển rộng
Lòng an để mộng lướt mây hồng
Xây tình đắp nghĩa ngày thêm bổng
Lặng lẽ kiên trì chẳng nói bông.

13/11/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
13-11-2018, 05:17 PM
TỎ KHÚC CHỜ
(Ngũ Độ Thanh)

Kỷ niệm ngày xưa dẫu có mờ
Nhưng rồi đã trở lại vần thơ
Tình trong quyện ý gieo đầy vở
Mộng sáng lồng câu trải đẫm bờ
Để nhịp âm thầm vui nếu vỡ
Cho dòng lặng lẽ khoái dù mơ
Hồn ta bỗng nhẹ không còn ngớ
Rộn rã mùa sang tỏ khúc chờ.

13/11/2018

Đoàn Nam
14-11-2018, 07:02 PM
CHIỀU THU
(Ngũ Độ Thanh)

Chiều buông gió thoảng những nương trà
Tím nhạt loang dần phủ mãi xa
Lãng tử hồn say màn nắng hạ
Thuyền quyên dạ mết cảnh sương sà
Êm đềm dẫn mộng hồng tô má
Lặng lẽ du tình đỏ nhuốm da
Lá nhuộm vàng thu trời vẫn thả
Về thêm ánh ngọc bởi trăng ngà.

14/11/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
16-11-2018, 05:06 PM
CHỚ LẠI HỒ
(Ngũ Độ Thanh)

Thôi nào rẽ lối bởi tình khuyên
Chớ lại hồ kia sẽ hỏng thuyền
Bão giật mưa thần đau tổ yến
Dông giằng lốc quỷ liệt nhà uyên
Dù duyên chửa thắm tâm đành nguyện
Dẫu mộng còn xanh trí phải nguyền
Vội vã coi chừng tan nát quyển
Bay vào mắt ngọc rỏ duềnh quyên.

16/11/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
19-11-2018, 03:46 PM
NGUYỆN SỐNG VÌ NHAU
(Ngũ Độ Thanh)

Cầm tay vượt bão chẳng hề lơi
Nguyện sống vì nhau cả cõi đời
Gió chặn trao tình anh vẫn gởi
Mưa ngừa giữ mộng nhỏ càng khơi
Ngời duyên sáng nhủ cho mềm lợi
Thắm nghĩa chiều thương để nhẹ lời
Lũ mặc ta kề vai rảo tới
Dù thêm lốc mạnh thổi không rời.

19/11/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
24-11-2018, 07:12 PM
MẢI MIẾT
(Ngũ độ thanh)

Ân tình nguyện giữ chắc bền lâu
Mặc bão cùng dông đổ nát cầu
Nghĩa bé không chờn mưa sập cẩu
Duyên chàng chẳng sợ gió nhào âu
Vòng hôn mắt nhỏ khoe ngày đậu
Quẹo ngắm mình thon diễn buổi sầu
Điểm nhẹ cung đàn ôi rất ngẫu
Tơ hồng mải miết dệt từng khâu.

24/11/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
01-12-2018, 08:21 PM
Họa thơ thi hữu Hoa Bách Hợp
Chúc anh Ntđ Hoa Viên Nguyễn Mẫn Trí nhanh mạnh khỏe!

MỘNG NHỎ
(Ngũ Độ Thanh)

Mừng năm chín tuổi chữ đang ngời
Hãy đọc xong rồi để quyến hơi
Tứ đãi niềm vui chiều dạo biển
Vần khao sở nguyện sáng xem trời
Mong người mãi khỏe về sân đợi
Ước bạn luôn cường trở ngõ chơi
Mộng nhỏ này ta cầu sáu cõi
Màu cây sẽ thắm đẹp cho đời.

01/12/2018
Đoàn Nam

TUỔI MỚI SANG
Tác giả: Hoa Bách Hợp

Tuổi mới vừa sang vẻ rạng ngời
Buông dòng tủi cực hóa thành hơi
Dùng tâm trượng nghĩa dàn eo biển
Ngấm đạo thi ân thấu đỉnh trời
Xóm nhỏ mơ người không phải đợi
Xuân hồng ngắm nụ sẽ tìm chơi
Mừng tam thập bát xây tình đượm
Gặp gỡ thuyền quyên kết bạn đời.

29/11/2018.

Đoàn Nam
04-12-2018, 04:03 PM
ĐÔNG TRÀN
(Ngũ Độ Thanh)

Vắng bạn đông tràn chỉ mỗi ta
Càng thêm lạnh lẽo sớm hôm chà
Mai về gió sục tìm sân thả
Tối lại sương vờn cản ngõ ra
Quạnh quẽ lùa tim tình chẳng khá
Đìu hiu bủa mắt mộng không già
Đêm vùi giấc ngủ toàn mơ lạ
Dạo cảnh thiên đường lắm ngã ba.

04/12/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
08-12-2018, 11:54 AM
NGỦ VÙI
(Ngũ Độ Thanh)

Mưa và rét lạnh cả chiều rơi
Mặc cứ vùi chăn ngủ đã đời
Ngã mộng xưa về dông chẳng nới
Say tình mới lại bão càng khơi
Nàng khoe buổi nắng mơ hồng sợi
Nhỏ diễn ngày râm nhớ đậm trời
Tỉnh giấc châu dềnh than bạn hỡi
Đông hàn trở mạnh lúc nào ngơi.

08/12/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
12-12-2018, 02:52 PM
ĐÀNH ĐÔI NGẢ
(Ngũ Độ Thanh)

Đã cạn xuân rồi kiểm chính ta
Tình em cũng vậy ấm trong nhà
Không buồn buổi nóng lời êm gạ
Chẳng lỗi hôm mù ý nhẹ ca
Quấn chỉ hồng tơ gìn thật nhã
Quàng duyên thắm phận giữ luôn ngà
Bây giờ trận cuối đành hai ngả
Đứa trực đô thành kẻ dưỡng xa.

12/12/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
15-12-2018, 11:23 AM
MONG NGƯỜI THẤU HIỂU
(Ngũ Độ Thanh)

Tưng bừng phấn khởi ngập lòng ta
Bởi quyết về hưu sẽ lại nhà
Dưỡng mẹ đang còn thân đỏ gá
Chăm thày đã mất mộ bền ra
Dù cho mộng thắm chia lìa ngả
Dẫu để tình xanh cách biệt phà
Tận hiếu chu toàn mưa chẳng rã
Mong người thấu hiểu rõ ràng nha.

15/12/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
18-12-2018, 05:58 PM
ẢNH CƯỚI MÙA HOA CẢI
(Thuận nghịch độc)

Sang lúc lạnh dày chẳng vãn đông
Cải nghiêng vờn gió giục bung ngồng
Vàng hoa kín lũng vì xinh khởi
Trắng nụ ken vườn bởi nõn trông
Mang đẫy buổi mù kêu quyến vợ
Ẵm sâu ngày giá nhủ yêu chồng
Giàng ơi đẹp ảnh giờ xin cưới
Trang đẫm ắp tình để rực bông.

Bông rực để tình ắp đẫm trang
Cưới xin giờ ảnh đẹp ơi giàng
Chồng yêu nhủ giá ngày sâu ẵm
Vợ quyến kêu mù buổi đẫy mang
Trông nõn bởi vườn ken nụ trắng
Khởi xinh vì lũng kín hoa vàng
Ngồng bung giục gió vờn nghiêng cải
Đông vãn chẳng dày lạnh lúc sang.

18/12/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
20-12-2018, 10:07 PM
HÃY TRỞ THIÊN ĐƯỜNG
(Ngũ Độ Thanh)

Cả chục cây vàng đã hết veo
Vì ham đánh bạc bỏ ngơ chèo
Khơi buồn ... vợ trẻ chờ hiên hát
Nhủ tức ... cha già đợi ngõ reo
Bếp lạnh ... nhiều hôm đờ đẫn khổ
Nhà hoang ... lắm bữa chỏng chơ nghèo
Ôi trời bả cực đừng thêm nữa
Hãy trở thiên đường buộc hắn theo.

20/12/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
23-12-2018, 03:26 PM
TÌNH YÊU LẠ
(Ngũ Độ Thanh)

Mặc dẫu cung hằng khoảng cách xa
Ngày đêm mộng thắm sẽ chung nhà
Mơ đào đỏ nụ rừng vô nã
Ước mận tươi đài lũng khởi ca
Vẫn mến chiều dâng vời ngọt quả
Còn thương sớm trỗi nhủ ngon đà
Xuân về phủ đẫm tình yêu lạ
Chẳng phút giây dừng giễu cợt ta.

23/12/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
26-12-2018, 02:55 PM
GỖ ĐIỂM VÂN
(Thuận nghịch độc)

Vân điểm gỗ gì rực sáng không
Để hương trầm gọi gió khua nồng
Dần nêm đắng ... phản lòng sa bực
Mãi đổ cay ... bàn mặt ức trông
Ngân mẹ … tủi vì thương túi rỗng
Bạc con … sầu bởi mất rương hồng
Đần do tại dễ lừa ham ngải
Chân bước loạn buồn cảnh dẫn đông.


Đông dẫn cảnh buồn loạn bước chân
Ngải ham lừa dễ tại do đần
Hồng rương mất bởi sầu ... con bạc
Rỗng túi thương vì tủi … mẹ ngân
Trông ức mặt bàn … cay đổ mãi
Bực sa lòng phản … đắng nêm dần
Nồng khua gió gọi trầm hương để
Không sáng rực gì gỗ điểm vân.

26/12/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
27-12-2018, 01:30 PM
HỎI TẠI ĐÂU
(Ngũ độ thanh)

Sáng rõ không mờ hỏi tại đâu
Mà sao chẳng xóa được trong đầu
Mai tình dậy biển mày cơi trĩu
Tối mộng tung bờ cổ nghẽn sâu
Quạnh quẽ thềm cao dồn gió tủi
Đìu hiu ngõ thấp thả mây sầu
Xin nào nguyệt lão hoàn tơ thắm
Bởi bến thay đời đã ngược lâu.

27/12/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
30-12-2018, 10:10 PM
MÙA THU VƯỢNG
(Thuận nghịch độc)

Xa nguyệt phủ tàn trắng nõn sương
Lá rơi vàng đẫm trải trên đường
Xà hoang ngõ núi mây dồn thưởng
Rạ cỗi sân đồi gió đảo thương
Sa dạ não nhào đau cảnh chướng
Thả tim buồn dậy ngán vân hường
Nhà xơ xác bão ngờ thu vượng
Tha thiết dẫn mùa trở lại vương.

Vương lại trở mùa dẫn thiết tha
Vượng thu ngờ bão xác xơ nhà
Hường vân ngán dậy buồn tim thả
Chướng cảnh đau nhào não dạ sa
Thương đảo gió đồi sân cỗi rạ
Thưởng dồn mây núi ngõ hoang xà
Đường trên trải đẫm vàng rơi lá
Sương nõn trắng tàn phủ nguyệt xa.

30/12/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
01-01-2019, 09:05 PM
NHỦ EM
(Ngũ độ thanh)

Sẽ nhủ em dùng chén rượi vang
Mừng xuân kỷ hợi đã ra ràng
Năm về ít buổi tình thưa lại
Tuổi tới nhiều hôm mộng đẫm sang
Dẫu chẳng quay vòng thương chục phố
Dù không ngoảnh mặt nghén hai làng
Thôi đành bấm bụng cùng san sẻ
Sóng ở đôi bờ nghĩa nặng mang.

01/01/2019
Đoàn Nam

Đoàn Nam
03-01-2019, 11:11 PM
TRỞ LẠI MÙA XUÂN
(Ngũ độ thanh)

Rét lạnh khôn cùng đẫm đủ phương
Về thôi thúc lộc trở muôn đường
Vin đào nhuộm đỏ vời cung nhớ
Níu mận sơn ngà tãi cửa thương
Mộng cản làn mây còn quá thẫm
Tình gieo sợi nắng vẫn chưa hường
Xuân thì hớn hở mùa đang lại
Tiễn nốt đông gàn để nhẹ hương.

03/01/2019
Đoàn Nam

Đoàn Nam
05-01-2019, 07:19 PM
XUÂN KỀ
(Thuận nghịch độc)

Quê đẫm lạnh dồn gió trở sông
Rét than hằng rã để mây hồng
Lề trên quẳng buốt đòi bung nụ
Mạn dưới gom phùn nhủ dưỡng bông
Mê dõi kẻ chờ mai nắng ủ
Tỉnh say người ngóng mận sương bồng
Kề xuân thắm điểm đào khoe rẫy
Tê tái khởi mù mặc vãn đông.

Đông vãn mặc mù khởi tái tê
Rẫy khoe đào điểm thắm xuân kề
Bồng sương mận ngóng người say tỉnh
Ủ nắng mai chờ kẻ dõi mê
Bông dưỡng nhủ phùn gom dưới mạn
Nụ bung đòi buốt quẳng trên lề
Hồng mây để rã hằng than rét
Sông trở gió dồn lạnh đẫm quê.

05/01/2019
Đoàn Nam

Đoàn Nam
10-01-2019, 09:45 PM
KHỔ CHÚ CHỒN
(Ngũ độ thanh)

Lạnh lẽo vào xuân khổ chú chồn
Giao mùa rét hại đẫy vòng luôn
Trời không rụng lửa hơ mềm rốn
Đất chẳng dừng mưa chạm nhão cồn
Để ngõ hang dềnh tê sóng cuộn
Cho thềm tổ bục xót mù tuôn
Đào mai lặng ngắm chưa hề ổn
Đói lả nhìn sương đậm mãi luồn.

10/01/2019
Đoàn Nam

Đoàn Nam
13-01-2019, 08:51 PM
CẢNH ĐẸP XUÂN
(Thuận nghịch độc)

Xuân đẹp cảnh rừng đẫm trắng mơ
Nhạt sương mù nắng ủ hoa mờ
Gần sông thả bạc cài thưa áng
Sát lũng giăng hồng trải mịn tơ
Ngân nhỏ sáo đàn vui rã lạnh
Cãi to chồn cụ khổ thêm khờ
Lần duy nhất ngẩn hồn say ngã
Xuân đẹp cảnh rừng đẫm trắng mơ.

Mơ trắng đẫm rừng cảnh đẹp xuân
Ngã say hồn ngẩn nhất duy lần
Khờ thêm khổ cụ chồn to cãi
Lạnh rã vui đàn sáo nhỏ ngân
Tơ mịn trải hồng giăng lũng sát
Áng thưa cài bạc thả sông gần
Mờ hoa ủ nắng mù sương nhạt
Mơ trắng đẫm rừng cảnh đẹp xuân.

13/01/2019
Đoàn Nam

Đoàn Nam
16-01-2019, 06:38 PM
XUÂN CÒN ĐỢI
(Ngũ độ thanh)

Xuân còn đợi mãi bởi nhà thơ
Đắm cảnh tàn đông lạnh vãn chờ
Rẫy khói mây dềnh câu đẹp trở
Nương mù gió giục khổ ngời mơ
Đìu hiu đổ tứ xua màu rợ
Quạnh quẽ cài niêm đuổi sắc mờ
Đỏ nụ hoa đào thi sĩ ngớ
Sang mùa chẳng gọi chứ nào ngơ.

15/01/2019
Đoàn Nam

Đoàn Nam
25-01-2019, 12:22 PM
TIẾT TRỞ VÀO XUÂN
(Ngũ độ thanh)

Tiết trở vào xuân dạ bỗng ngời
Cây tràn lộc nõn núi mù hơi
Mừng nương mận trắng vây tình lão
Thích rẫy đào hoe bủa mộng trời
Phảng phất cung đàn xưa trỗi dạo
Tưng bừng bản nhạc mới đòi chơi
Lòng ta nhẹ nhõm chưa từng thấy
Bởi nỗi niềm yêu mến cuộc đời.

25/01/2019
Đoàn Nam

Đoàn Nam
27-01-2019, 08:59 PM
CHIỀU THEO BƯỚC
(Thuận nghịch độc)

Trời đẹp cảnh sương lẫn nắng mờ
Khởi chiều theo bước chậm lòng mơ
Khơi hồng lũng bủa xuân tràn nhớ
Xới đỏ rừng quây hạ vãng chờ
Ngời mộng kẻ thân cường sắc rỡ
Lợi tình tô trí vững màu lơ
Ơi người bản thắm hoa vàng nợ
Lời bổng nhị vang sáo thẫn thờ.

Thờ thẫn sáo vang nhị bổng lời
Nợ vàng hoa thắm bản người ơi
Lơ màu vững trí tô tình lợi
Rỡ sắc cường thân kẻ mộng ngời
Chờ vãng hạ quây rừng đỏ xới
Nhớ tràn xuân bủa lũng hồng khơi
Mơ lòng chậm bước theo chiều khởi
Mờ nắng lẫn sương cảnh đẹp trời.

27/01/2019
Đoàn Nam

Đoàn Nam
30-01-2019, 09:21 AM
XUÂN VỀ NON BỘ
(Ngũ độ thanh)

Xuân về rạng rỡ cả ngàn non
Nhuộm núi nằm sân cỏ vãng hòn
Gió dịu hong màu rêu mãi trẻ
Hương mờ ủ sắc liễu càng son
Hồng hoa phấn điểm âu sầu vỡ
Thắm nụ đài khoe thiểu não mòn
Cảnh rỗi tinh cầu ôi rất đẹp
Thiên đường vũ trụ bé lùn con.

30/01/2019
Đoàn Nam

Đoàn Nam
12-02-2019, 09:56 PM
VỘI VÃ GÌ XUÂN
(Ngũ độ thanh)

Vội vã gì xuân khởi xót cào
Hoa tàn rã rụng khắp vùng cao
Mờ mi kẻ dõi thương dồn tháo
Nhợt má người thăm tủi dẫn trào
Tóc bạc thêm dày giông khổ não
Thân già bớt mập bão tào lao
Rồi khua mộng ước chưa thành đảo
Để nỗi niềm riêng sóng mạnh nhào.

12/02/2019
Đoàn Nam