Xem phiên bản đầy đủ : TỨ TUYỆT BXP
Huy Thanh
23-11-2017, 07:04 AM
http://4.bp.blogspot.com/-WIgGftZSUl8/UXVZ9ayeuwI/AAAAAAAAAnI/L8wLqIluQDg/s1600/Khoai+v%C3%B9i.jpg
Tuyết rơi
Xứ lạ quê người lạnh lẽo thay
Sương khuya tím ngắt núi non này
Xa xôi vẫn nhớ mùi khoai nướng
Bếp lửa reo vui tí tách say
Mật ngọt thơm lừng con phố nhỏ
Vàng ong ấm áp cả đôi tay
Mời cô nếm thử tình sâu đậm
Nghĩa cử ơn mang phúc lộc thầy .
Thu giang vũ
NỐI NHỊP
Thương nàng dẫu cách chẳng hề thay
Ủ mộng trường canh nỗi nhớ này
Nguyệt tỏ nồng hương mùi bắp mỡ
Đông về tuyết phủ cõi lòng say
Triền sông gặp gỡ ngồi câu cá
Mộng thả dâng tràn bỗng nắm tay
Bể nghĩa ngày xưa nàng có đợi
Làm sao nối nhịp cảnh mơ, Thầy!
Huy Thanh
23/11/2017
buixuanphuong09
23-11-2017, 10:10 AM
TUYẾT RƠI
Được mấy Đông về tuyết đã rơi
Làm cho ruộng rẫy nát tơi bời
Tuy rằng lạ cảnh người xem tới
Dẫu thế đau lòng chửa lặng vơi./.
TXS 23/10/2017
ĐƯỜNG CHIỀU …
Đường chiều lặng ngắm hạt vàng rơi
Trải khắp đồng quê lúa tốt bời
Cơ giới nông thôn đang hiển hiện
Đàn bò nhàn tản bụng nào vơi.
BXP 20.11.2017
TÀN THU
Nguyệt tỏ thu tàn tuyết bỗng rơi
Nhà nông cám cảnh việc bời bời
Niềm tin hạnh phúc dường lay chuyển
Mãi nhớ xuân này dạ chẳng vơi!
Huy Thanh 22/11/2017
BA THÁNG TRÔNG CÂY …
Miền Bắc cho dù tuyết chẳng rơi
Đông-Xuân việc bận cứ tơi bời
Cà bừa gieo cấy luôn bề bộn
“Ngóng tháng-trông ngày” vẫn chửa vơi.
BXP 23.11.2017
Thường buổi sáng tôi không được tỉnh táo, hay bị nhầm lẫn ...
buixuanphuong09
23-11-2017, 08:30 PM
MÃI MANG
Quạnh quẽ ngồi đây cảnh thác ngàn
Đêm buồn bóng rọi ngẫm lan man
Thuyền đi đã bốn mùa thu lẻ
Thổn thức lòng tôi mãi ngập tràn
Ơi người lỡ giấc mộng uyên ương
Cảnh hợp rồi tan thấy cũng thường
Ý gửi vào thơ nàng lặng lẽ
Cung đàn lỗi nhịp khiến hoài vương
Nụ đã xa cành phải xuống thang
Tình trao tuyết phủ lại dềnh dàng
Sao trời chẳng dẫn nên lầm lạc
Khắc khoải đan niềm dạ mãi mang.
Huy Thanh
22/11/2017
CHẲNG MANG
Cúc đã vào Thu nở bạt ngàn
Hương nồng, ngọn gió thổi mơn man
Say tình non nước lòng thanh thản
Chửa viết thành thơ, ý ngập tràn
Tiếng dội bên hồ chú ểnh ương
Hòa trong tiếng suối vẫn thông thường
Sao mà lắng đọng chiều trên núi
Gợi cảm lòng ai dạ cứ vương
Leo trèo vãn cảnh xuống cầu thang
Gặp gỡ cô em nét dịu dàng
Đã biết già nua tài sắc bỏ
Trì trai giữ giới chẳng buồn mang./.
TXS 23/11/2017
QUÊ TÔI MỘT THUỞ
Kẽm gai cỏ mọc tựa hoang ngàn
Giận lũ Tây cuồng thật dã man
San ủi thôn làng thành đất trắng
Boong ke xám xịt … hận dâng tràn
Khắc khoải đêm dài tiếng ễnh ương
Đỗ quyên hòa nhịp giọng không thường
Ruộng hoang người tán làng cô quạnh
Bao tháng năm rồi vẫn nặng vương
Sau ngày giải phóng hết lang thang
Trở lại bên nhau sống dịu dàng
Tàn tích đau thương cùng xóa bỏ
Xây đời sống mới nghĩa cưu mang.
BXP 23.11.2017
Bài tôi làm từ sớm nay, sáng vào định đăng nhưng ngủ gật, sau đọc bài của bác sinh thấy bài của tôi có mấy từ trùng nhưng bí quá không sửa được, đành cứ để vậy, thơ họa vui bác cảm thông.
buixuanphuong09
24-11-2017, 10:04 AM
Tuyết rơi
Xứ lạ quê người lạnh lẽo thay
Sương khuya tím ngắt núi non này
Xa xôi vẫn nhớ mùi khoai nướng
Bếp lửa reo vui tí tách say
Mật ngọt thơm lừng con phố nhỏ
Vàng ong ấm áp cả đôi tay
Mời cô nếm thử tình sâu đậm
Nghĩa cử ơn mang phúc lộc thầy .
Thu giang vũ
LỄ HỘI QUÊ NHÀ
Quê nhà lễ hội thật vui thay
Gửi tới em yêu lửa ấm này
Đem sắc lung linh “chùm khế ngọt”
Rót vào chén rượu để hồn say
Hình quê vẫn đậm trong màu nhớ
Ước được giao hòa cái bắt tay
Tình cảm chan đầy trong ánh mắt
Khi em về cội với U Thầy.
BXP 24.11.2017
buixuanphuong09
24-11-2017, 07:15 PM
NỐI NHỊP
Thương nàng dẫu cách chẳng hề thay
Ủ mộng trường canh nỗi nhớ này
Nguyệt tỏ nồng hương mùi bắp mỡ
Đông về tuyết phủ cõi lòng say
Triền sông gặp gỡ ngồi câu cá
Mộng thả dâng tràn bỗng nắm tay
Bể nghĩa ngày xưa nàng có đợi
Làm sao nối nhịp cảnh mơ, Thầy!
Huy Thanh 23/11/2017
NGHĨA TÌNH CHỒNG VỢ
Nghĩa tình chồng vợ lấy chi thay?
Giữ dạ sắt son mái ấm này
Mùi “phở” thơm ngon … đừng để mất
Vị thường “cơm nguội” rất mê say
Gặp gỡ thiên duyên … ừ có lúc
Với người quen cũ … nắm bàn tay
Nhưng tình chỉ vậy, dừng thôi nhé!
Hãy giữ trong tim trọn dáng thầy!
BXP 24.11.2017
Họa vui thôi, đừng phiền nhé!
Bài làm từ sáng giờ mới đăng được.
buixuanphuong09
24-12-2017, 07:15 PM
MỪNG NGÀY 22/12
(Tứ tuyệt)
Anh về sau chiến trận dài lâu
Tấm áo pha sương đã bạc màu
Có mẹ cùng em nhen bếp lửa
Cha cười rung cả mấy hàng râu
Qua rồi tất cả những gì đau
Chỉ có non sông vạn sắc màu
Thống nhất ba miền xây dựng lại
Đôi bờ hạnh phúc thắm tình nhau
Hoàng Giao 19/12/2017
NGHĨ VỀ 22/12
(Tứ tuyệt)
Chiến trận qua rồi trải bấy lâu
Nay về tóc đã bạc phai màu
Thương anh vất vả nhiều năm tháng
Em vẫn chung tình ngắm vuốt râu
Chiến hữu bao người nén nỗi đau
Dựng xây đất nước được tươi màu
Còn bao đồng đội không về nữa
Nghĩa nặng ân dày mãi nhớ nhau./.
TXS 20/12/2017
GIỌT NẮNG HOÀNG HÔN
Cho dù chiến trận dứt từ lâu
Còn đó hình ai áo bạc màu
Giọt nắng hoàng hôn đang thắm lại
Tình nồng đâu kể chiếc cằm râu!
Mặc cái thăng trầm những đớn đau
Tình ta năm tháng lại phô màu
Tắt đèn tối lửa trời luôn rạng
Mái ấm gia đình ta có nhau.
BXP 24.12.2017
buixuanphuong09
25-12-2017, 07:23 PM
HOÀNG HÔN
Trong lòng ý hợp đã từ lâu
Tới tuổi hoàng hôn nắng nhạt màu
Mới tỏ tình xưa nào có ngại
Cho dù cằm bác đã nhiều râu
Có lẽ ta về hết cả đau
Nên hoa mới nở lúa xanh màu
Từ nay nhất định không dời bước
Nắm chặt tay nàng kết lại nhau
Hoàng Giao 25/12/2017
TRÙNG PHÙNG
Trùng phùng thỏa nỗi biệt ly lâu
Thấy lý nhân duyên rất nhiệm màu
Thuở ấy ra đi cằm nhẵn nhụi
Bây giờ nó đã mọc đầy râu
Thân đền nợ nước có chi đau
Trở lại bên em với lúa màu
Nghĩa vụ viên thành tâm hỉ hả
Cay gừng mặn muối có tình nhau.
BXP 25.12.2017
buixuanphuong09
26-12-2017, 08:13 PM
XẢ NGHIỆP
(Tứ tuyệt)
Xả nghiệp hưu về cũng chửa lâu
Mà tâm mới chỉ chút thay màu
Vô chùa học Pháp ghi nhiều chữ
Tới quán giơ hàm cạo sạch râu
Danh tài vứt bỏ dẫu rành đau
Để được lòng vui khỏi biến màu
Lặng lẽ tu hành sang tịnh độ
Âm thầm chỉ bảo dắt dìu nhau./.
TXS 25/12/2017
GIÃ BIỆT
Duyên trời dẫu biết chẳng còn lâu
Sắc tím trong ta vẫn đẹp màu
Ước nguyện luân hồi khi chuyển hướng
Liền cành liền cánh chẳng cần râu
Học Pháp kiên trì xả nỗi đau
Gương sen Giải thoát vẫn tươi màu
Buông tham bỏ ái xua phiền giận
Trong cõi vô thường giã biệt nhau.
BXP 26.12.2017
buixuanphuong09
26-12-2017, 08:27 PM
GIEN
Tiên phong đạo cốt hỏi ai nầy
Có phải “Xuân Trần” xứ Nghệ đây?
Toán học văn thơ đều giỏi tất
Gien cha để lại mới như vầy!
Huy Thanh
TIẾN SỸ XUÂN SINH
Xuân Sinh Tiến sỹ ở nơi này
Xướng họa tưng bừng vui lắm đây
Lần hạt xem Kinh và gõ mõ
Câu thơ thư giãn lại vui vầy.
BXP 26.12.2017
Huy Thanh
26-12-2017, 09:03 PM
GIEN
Tiên phong đạo cốt hỏi ai nầy
Có phải “Xuân Trần” xứ Nghệ đây?
Toán học văn thơ đều giỏi tất
Gien cha để lại mới như vầy!
Huy Thanh
TIẾN SỸ XUÂN SINH
Xuân Sinh Tiến sỹ ở nơi này
Xướng họa tưng bừng vui lắm đây
Lần hạt xem Kinh và gõ mõ
Câu thơ thư giãn lại vui vầy.
BXP 26.12.2017
SUM VẦY
Chiều đông chẳng ngại đến nơi nầy
Đệ muốn thăm người, gõ cửa đây
Nguyệt xõa lưng trời ngang đỉnh Quyết
Cùng nhau cạn chén thỏa sum vầy!
Huy Thanh
26/12/2017
Tran Xuan Sinh
27-12-2017, 12:26 PM
TIẾN SỸ XUÂN SINH
Xuân Sinh Tiến sỹ ở nơi này
Xướng họa tưng bừng vui lắm đây
Lần hạt xem Kinh và gõ mõ
Câu thơ thư giãn lại vui vầy.
BXP 26.12.2017
SUM VẦY
Chiều đông chẳng ngại đến nơi nầy
Đệ muốn thăm người, gõ cửa đây
Nguyệt xõa lưng trời ngang đỉnh Quyết
Cùng nhau cạn chén thỏa sum vầy!
Huy Thanh
26/12/2017
CỚ CHI
Hà Tĩnh Xuân Sinh ở chốn nầy
Cớ chi ông hỏi Nghệ nơi đây!
Văn dơ võ dát đâu tài giỏi
Cái số may thôi chẳng được vầy.
TXS 26/12/2017
VUI
Kỷ niệm nhiều năm vẫn giữ nầy
Bây giờ tri kỷ mãi gìn đây
Dù xa cách trở tình không đổi
Xướng họa càng vui chén rượu vầy.
TXS 27/12/2017
BUỒN
Mạng ảo làm sao rớt chỗ nầy
Việt Nam thi hữu khó vào đây
Bài thơ xướng họa nào trao được
Nhớ bạn buồn ghê thả mộng vầy.
TXS 27/12/2017
@ Mạng DĐVNTH ở máy TXS bị rớt 2 ngày rồi. Bây giờ mới gửi được (những bài này đã gửi qua trang facebook của Huy Thanh).
Huy Thanh
27-12-2017, 12:40 PM
CỚ CHI
Hà Tĩnh Xuân Sinh ở chốn nầy
Cớ chi ông hỏi Nghệ nơi đây!
Văn dơ võ dát đâu tài giỏi
Cái số may thôi chẳng được vầy.
TXS 26/12/2017
VUI
Kỷ niệm nhiều năm vẫn giữ nầy
Bây giờ tri kỷ mãi gìn đây
Dù xa cách trở tình không đổi
Xướng họa càng vui chén rượu vầy.
TXS 27/12/2017
BUỒN
Mạng ảo làm sao rớt chỗ nầy
Việt Nam thi hữu khó vào đây
Bài thơ xướng họa nào trao được
Nhớ bạn buồn ghê thả mộng vầy.
TXS 27/12/2017
@ Mạng DĐVNTH ở máy TXS bị rớt 2 ngày rồi. Bây giờ mới gửi được (những bài này đã gửi qua trang facebook của Huy Thanh).
NIỀM VUI
Cửa ngõ nhà huynh rộn thế nầy
Trăm miền hứng khởi tụ về đây
Dòng Lam sản xuất nghìn nhân kiệt
Nhã ý niềm vui rộng mở vầy!
Huy Thanh
27/12/2017
buixuanphuong09
27-12-2017, 04:25 PM
SUM VẦY
Chiều đông chẳng ngại đến nơi nầy
Đệ muốn thăm người, gõ cửa đây
Nguyệt xõa lưng trời ngang đỉnh Quyết
Cùng nhau cạn chén thỏa sum vầy!
Huy Thanh 26/12/2017
CỚ CHI
Hà Tĩnh Xuân Sinh ở chốn nầy
Cớ chi ông hỏi Nghệ nơi đây!
Văn dơ võ dát đâu tài giỏi
Cái số may thôi chẳng được vầy.
TXS 26/12/2017
VUI
Kỷ niệm nhiều năm vẫn giữ nầy
Bây giờ tri kỷ mãi gìn đây
Dù xa cách trở tình không đổi
Xướng họa càng vui chén rượu vầy.
TXS 27/12/2017
BUỒN
Mạng ảo làm sao rớt chỗ nầy
Việt Nam thi hữu khó vào đây
Bài thơ xướng họa nào trao được
Nhớ bạn buồn ghê thả mộng vầy.
TXS 27/12/2017
@ Mạng DĐVNTH ở máy TXS bị rớt 2 ngày rồi. Bây giờ mới gửi được (những bài này đã gửi qua trang facebook của Huy Thanh).
NIỀM VUI
Cửa ngõ nhà huynh rộn thế nầy
Trăm miền hứng khởi tụ về đây
Dòng Lam sản xuất nghìn nhân kiệt
Nhã ý niềm vui rộng mở vầy!
Huy Thanh 27/12/2017
NGÃ BA LINH CẢM
Linh Cảm mênh mang thích quá nầy
Tôi về thăm bạn đứng nơi đây
Bên ni Kẻ Hạ hình tươi thế
Bên nớ bà Sinh dáng đẹp vầy.
BXP 27.12.2017
Mạng VNTH thỉnh thoảng tôi vẫn gặp thế đấy. Vào các nơi được mà vào TH thì tắc!
buixuanphuong09
27-12-2017, 06:42 PM
GIÃ BIỆT
Duyên trời dẫu biết chẳng còn lâu
Sắc tím trong ta vẫn đẹp màu
Ước nguyện luân hồi khi chuyển hướng
Liền cành liền cánh chẳng cần râu
Học Pháp kiên trì xả nỗi đau
Gương sen Giải thoát vẫn tươi màu
Buông tham bỏ ái xua phiền giận
Trong cõi vô thường giã biệt nhau.
BXP 26.12.2017
CŨNG VÌ NHAU
Tưởng ngày độc lập chắc là lâu
Bỗng chốc quê hương sắp điểm màu
Em đón anh về trong hạnh phúc
Không nề già trẻ với chòm râu
Hoà bình xóa sạch những đời đau
Khắp chốn muôn phương đã trải màu
Mẹ vẫn lên nương gieo hạt sớm
Cha thì cày ruộng cũng vì nhau
Hoàng Giao 27/12/2017
THỎA LÒNG NHAU
Quê nhà đổi mới đã từ lâu
Lộng gió khang trang nếp đẹp màu
Một trái tim yêu còn nóng bỏng
Nồng nàn âu yếm sá gì râu
Xóa dần tàn tích những niềm đau
Chăm bón vườn ta nở thắm màu
Ngọt quả tươi hoa bền gốc cội
Đông hòe đủ quế thỏa lòng nhau.
BXP 27.12.2017
buixuanphuong09
31-12-2017, 09:06 AM
Tham gia Góc xướng họa Tứ tuyệt
LƯU TÌNH
Giữ lại tim mình ít nỗi đau
Dù mai tóc bạc điểm tô màu
Đôi dòng kỉ niệm còn lưu dấu
Góc biển chân trời vẫn nhớ nhau!
Nguyễn Thị Xuân Đào
15.VẪN CÓ NHAU
Níu cái thân già xả hết đau
Trang hoa Tứ tuyệt mãi êm màu
Giao lưu xướng họa thêm tình nghĩa
Mái ấm thi đàn ta có nhau.
BXP 31.12.2017
Tran Xuan Sinh
02-01-2018, 04:20 PM
XUÂN VỀ
Xuân về nắng trải gió heo may
Hoa tỏa mùi hương dịu ngọt đầy
Cánh én chao mình trên thảm cỏ
Vui cùng hội lớn cánh thơ bay.
TXS 02/01/2018
Huy Thanh
03-01-2018, 06:32 AM
XUÂN VỀ
Xuân về nắng trải gió heo may
Hoa tỏa mùi hương dịu ngọt đầy
Cánh én chao mình trên thảm cỏ
Vui cùng hội lớn cánh thơ bay.
TXS 02/01/2018
TÀN ĐÔNG
Ngật ngưỡng sương chiều vướng cỏ may
Tàn đông vẫn lạnh lá rơi đầy
Bầy chim lạ lẫm trông diều giấy
Đảo cánh xoay hàng vũ lượn bay.
Huy Thanh
3/1/2018
Huy Thanh
03-01-2018, 10:18 AM
http://img.khoahoc.tv/photos/image/052013/13/bermuda.jpg
BERMUDA
Rơi vào giác quỷ “Bec mu da”
Sẽ chẳng làm sao thấy được nhà
Bí mật nghìn thu vùng lãnh hải
Từ trường đảo ngược giống như ma!
Huy Thanh
03/01/2018
Huy Thanh
03-01-2018, 05:07 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5S_Gf1DAmpdJOp_PGxLdUfpBqA_wf7 vLHvne6poyVI7zgKigz
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI
Em đến thăm chàng, thích được yêu
Mày mi diễm lệ nét yêu kiều
Bờ môi nồng ấm hương trinh nữ
Chỉ mới nhìn thôi đã muốn liều
Chạy tới vội vàng anh ngã sấp
Xuân hồng tỉnh giấc bước liêu xiêu
Giương to đôi mắt tìm người ngọc
Tình ái lâu đài biến mất tiêu!
Huy Thanh
03/01/2018
buixuanphuong09
03-01-2018, 08:52 PM
XUÂN VỀ
Xuân về nắng trải gió heo may
Hoa tỏa mùi hương dịu ngọt đầy
Cánh én chao mình trên thảm cỏ
Vui cùng hội lớn cánh thơ bay.
TXS 02/01/2018
TÀN ĐÔNG
Ngật ngưỡng sương chiều vướng cỏ may
Tàn đông vẫn lạnh lá rơi đầy
Bầy chim lạ lẫm trông diều giấy
Đảo cánh xoay hàng vũ lượn bay.
Huy Thanh 3/1/2018
THU BUỒN
Khắc khoải Thu buồn ngọn gió may
Lòng ta nỗi nhớ cứ dâng đầy
Một thời hoa bướm ru hồn mộng
Thoáng cái … chim trời khuất nẻo bay.
BXP 03.01.2018
buixuanphuong09
03-01-2018, 08:58 PM
BERMUDA
Rơi vào giác quỷ “Bec mu da”
Sẽ chẳng làm sao thấy được nhà
Bí mật nghìn thu vùng lãnh hải
Từ trường đảo ngược giống như ma!
Huy Thanh 03/01/2018
TAM GIÁC MA!
Vùng Ber. rơi vào hết thịt da
Sinh thân đã mất chỉ còn nhà
Cái màn bí mật từ xưa ấy
Khoa học bơ phờ : Tam giác ma!
BXP 03.01.2018
Tran Xuan Sinh
04-01-2018, 09:21 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5S_Gf1DAmpdJOp_PGxLdUfpBqA_wf7 vLHvne6poyVI7zgKigz
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI
Em đến thăm chàng, thích được yêu
Mày mi diễm lệ nét yêu kiều
Bờ môi nồng ấm hương trinh nữ
Chỉ mới nhìn thôi đã muốn liều
Chạy tới vội vàng anh ngã sấp
Xuân hồng tỉnh giấc bước liêu xiêu
Giương to đôi mắt tìm người ngọc
Tình ái lâu đài biến mất tiêu!
Huy Thanh
03/01/2018
LÂU ĐÀI DỄ HỎNG
Ai mà chẳng muốn được người yêu
Chớ để buồn như Trọng với Kiều
Hãy chọn con nhà gia giáo giữ
Tìm nơi đặt chốn chớ xem liều
Thương cần thấu hiểu và chung thủy
Chăm bón là tươi, bỏ sẽ xiêu
Hạnh phúc cầm tay nào phải dễ
Lâu đài tình ái dễ dàng tiêu.
TXS 04/01/2018
buixuanphuong09
04-01-2018, 07:29 PM
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI
Em đến thăm chàng, thích được yêu
Mày mi diễm lệ nét yêu kiều
Bờ môi nồng ấm hương trinh nữ
Chỉ mới nhìn thôi đã muốn liều
Chạy tới vội vàng anh ngã sấp
Xuân hồng tỉnh giấc bước liêu xiêu
Giương to đôi mắt tìm người ngọc
Tình ái lâu đài biến mất tiêu!
Huy Thanh 03/01/2018
LÂU ĐÀI DỄ HỎNG
Ai mà chẳng muốn được người yêu
Chớ để buồn như Trọng với Kiều
Hãy chọn con nhà gia giáo giữ
Tìm nơi đặt chốn chớ xem liều
Thương cần thấu hiểu và chung thủy
Chăm bón là tươi, bỏ sẽ xiêu
Hạnh phúc cầm tay nào phải dễ
Lâu đài tình ái dễ dàng tiêu.
TXS 04/01/2018
TÚP LỀU XIÊU!
Một trái tim hồng thoải mái yêu
Tình không biên giới … hãy như Kiều
Xăm xăm bước nẻo vườn khuya ấy
Vẫn giữ đoan trang chẳng phải liều
Đem cái ngàn vàng ra “sống thử”
“Lâu đài hạnh phúc” … túp lều xiêu!
Quá chiều để nỗi “xôi chè chán”
“Biển hẹn non thề” cũng triệt tiêu!
BXP 04.01.2018
Tran Xuan Sinh
04-01-2018, 08:51 PM
BERMUDA
Rơi vào giác quỷ “Bec mu da”
Sẽ chẳng làm sao thấy được nhà
Bí mật nghìn thu vùng lãnh hải
Từ trường đảo ngược giống như ma!
Huy Thanh 03/01/2018
TAM GIÁC MA!
Vùng Ber. rơi vào hết thịt da
Sinh thân đã mất chỉ còn nhà
Cái màn bí mật từ xưa ấy
Khoa học bơ phờ : Tam giác ma!
BXP 03.01.2018
CẢNH GIÁC MA
Biển nước vơi đầy chẳng thịt da
Mà sao nuốt chửng biết bao nhà
Người ta vẫn sợ nơi nhiều quỹ
Bởi vậy ba chiều cảnh giác ma.
TXS 04/01/2018
Huy Thanh
05-01-2018, 07:09 AM
TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN
Trên đỉnh Phù Vân một buổi chiều
Tiết trời se lạnh, ngỏ lời yêu
Nép mình: “ em đợi câu này suốt”
Nũng nịu tình ta ngỡ sóng triều
Cạn chén nhi hồng say ngất ngưởng
Cõi lòng nhẹ nhõm bước chân phiêu
Dâng trào hạnh phúc ôm nàng mãi
Rạng rỡ niềm mơ, nét diễm kiều…
Huy Thanh
05/01/2018
Tran Xuan Sinh
05-01-2018, 03:41 PM
TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN
Trên đỉnh Phù Vân một buổi chiều
Tiết trời se lạnh, ngỏ lời yêu
Nép mình: “em đợi câu này suốt”
Nũng nịu tình ta ngỡ sóng triều
Cạn chén nhi hồng say ngất ngưởng
Cõi lòng nhẹ nhõm bước chân phiêu
Dâng trào hạnh phúc ôm nàng mãi
Rạng rỡ niềm mơ, nét diễm kiều…
Huy Thanh
05/01/2018
TRÊN BỜ BIỂN
Trên bờ biển đẹp có anh chiều
Em ngã nghiêng mình nũng nịu yêu
Lặng lẽ mơ màng cơn gió thoảng
Tình trao sóng vỗ chạm chân triều
Cây đời hạnh phúc nào thuyên chuyển
Chén rượu Hồng đào chẳng bạt phiêu
Cảm tạ ông trời tô nét vẽ
Cho em dáng dấp mãi yêu kiều.
TXS 05/01/2018
buixuanphuong09
05-01-2018, 08:02 PM
TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN
Trên đỉnh Phù Vân một buổi chiều
Tiết trời se lạnh, ngỏ lời yêu
Nép mình: “ em đợi câu này suốt”
Nũng nịu tình ta ngỡ sóng triều
Cạn chén nhi hồng say ngất ngưởng
Cõi lòng nhẹ nhõm bước chân phiêu
Dâng trào hạnh phúc ôm nàng mãi
Rạng rỡ niềm mơ, nét diễm kiều…
Huy Thanh 05/01/2018
TRÊN BỜ BIỂN
Trên bờ biển đẹp có anh chiều
Em ngã nghiêng mình nũng nịu yêu
Lặng lẽ mơ màng cơn gió thoảng
Tình trao sóng vỗ chạm chân triều
Cây đời hạnh phúc nào thuyên chuyển
Chén rượu Hồng đào chẳng bạt phiêu
Cảm tạ ông trời tô nét vẽ
Cho em dáng dấp mãi yêu kiều.
TXS 05/01/2018
ĐỈNH THIÊNG YÊN TỬ*
Yên Tử bình an những sớm chiều
Phật Hoàng gửi lại trái tim yêu
Tâm hồn rộng mở vì nhân loại
Xả bỏ quyền uy chẳng tiếc Triều
Trích máu hòa kinh khi hết mực
Rau măng cháo bẹ trí hằng phiêu
Giữa vùng hoang lạnh tâm luôn tỉnh
Giải kết niềm oan chẳng vướng “Kiều”.
BXP 05.01.2018
* Đỉnh Phù Vân cũng là tên gọi núi Yên Tử
Huy Thanh
06-01-2018, 06:14 AM
ĐỒNG THÁP MƯỜI
Cá quả nướng trui đến Tháp Mười
Thêm vài xị đế hỡi người ơi
Đầu làng lũ trẻ vui ca hát
Lễ hội đầu xuân cảm tạ trời
Khổ cực bao năm giờ rộn rã
Cánh cò chao lượn khắp nơi nơi
Mênh mang biển lúa ngời xanh thẳm
Trải rộng lòng ta phải thốt lời.
Huy Thanh
06/01/2018
Tran Xuan Sinh
06-01-2018, 07:28 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0JD7jpko3ou1jG9pqmxyfo890rDaWe gJ7omPg_EwhXiUs5x3qlA
ĐỒNG THÁP MƯỜI
Cá quả nướng trui đến Tháp Mười
Thêm vài xị đế hỡi người ơi
Đầu làng lũ trẻ vui ca hát
Lễ hội đầu xuân cảm tạ trời
Khổ cực bao năm giờ rộn rã
Cánh cò chao lượn khắp nơi nơi
Mênh mang biển lúa ngời xanh thẳm
Trải rộng lòng ta phải thốt lời.
Huy Thanh
06/01/2018
MÓN ĂN CAO LÃNH
Cao Lãnh tôi qua dịp tháng mười
Vô hàng cá quả đó nàng ơi
Bên ngoài bọc lá sen rồi nướng
Đủ chín ngồi ăn tuyệt quá trời
Rượu đế vài li càng thỏa thích
Thầy trò hội tụ khắp nhiều nơi
Đều khen Đồng Tháp giàu tươi đẹp
Chọn chữ làm thơ chửa hết lời.
TXS 06/01/2018
@ Bác Phượng chọn tứ và chữ viết bài ĐỈNH THIÊNG YÊN TỬ, TXS thích quá!
buixuanphuong09
09-01-2018, 07:41 PM
ĐỒNG THÁP MƯỜI
Cá quả nướng trui đến Tháp Mười
Thêm vài xị đế hỡi người ơi
Đầu làng lũ trẻ vui ca hát
Lễ hội đầu xuân cảm tạ trời
Khổ cực bao năm giờ rộn rã
Cánh cò chao lượn khắp nơi nơi
Mênh mang biển lúa ngời xanh thẳm
Trải rộng lòng ta phải thốt lời.
Huy Thanh 06/01/2018
MÓN ĂN CAO LÃNH
Cao Lãnh tôi qua dịp tháng mười
Vô hàng cá quả đó nàng ơi
Bên ngoài bọc lá sen rồi nướng
Đủ chín ngồi ăn tuyệt quá trời
Rượu đế vài li càng thỏa thích
Thầy trò hội tụ khắp nhiều nơi
Đều khen Đồng Tháp giàu tươi đẹp
Chọn chữ làm thơ chửa hết lời.
TXS 06/01/2018
@ Bác Phượng chọn tứ và chữ viết bài ĐỈNH THIÊNG YÊN TỬ, TXS thích quá!
CÂU THƠ MỘC MẠC
Làm sao dám nghĩ đến con mười
Rệu rã thân già tạo hóa ơi!
Họa phú còn mơ nhiều nghĩa bạn
Tìm hoa lại muốn lắm duyên trời
Âm thầm gửi Nét đi ngàn chốn
Lặng lẽ trao Còm đến vạn nơi
Mạng ảo nhưng lòng ta rất thật
Câu thơ mộc mạc gói muôn lời.
BXP 09.01.2018
@ Bác Phượng chọn tứ và chữ viết bài ĐỈNH THIÊNG YÊN TỬ, TXS thích quá!
@ Tôi rất ngưỡng mộ đức vua Trần Nhân Tông. Trước khi biết sử dụng vi tính, từ năm 2001, tôi đã được đọc nhiều tác phẩm của HT Thích Thanh Từ viết về đức Phật hoàng, đặc biệt bài giảng về 10 hội phú “Cư trần lạc đạo”, lại được đọc “Trần Nhân Tông toàn tập” của GSTS Lê Mạnh Thát nên càng hiểu sâu hơn về Ngài.
buixuanphuong09
09-01-2018, 07:52 PM
DUYÊN QUÊ
Lũ lượt ta cùng gánh nước ao
Ngày xưa tuổi dại kể đi nào
Hương đồng nguyệt xõa lòng phơi phới
Ủ mộng xuân thì rộn biết bao!
Lệ Hà 7/1/2018
TÌNH QUÊ
Hồi xưa tuổi dại nhảy cầu ao
Nghịch ngợm đùa vui chẳng sợ nào
Thoải mái gần nhau đầy kỷ niệm
Bây giờ nghĩ lại tiếc thầm bao.
TXS 08/01/2018
CÒN GIỮ …?
Cứ nghịch tinh ngầm bị “nốc ao!”
Khó quên bài học tự năm nào
Một thời hoa bướm hồn nhiên vậy
Thoắt đã về già … giữ được bao?
BXP 09.01.2018
buixuanphuong09
15-01-2018, 02:37 PM
HỎI THĂM BÁC PHƯỢNG
Ốm bởi do gì bác Phượng ơi
Mà hay chẳng đứng cũng không ngồi
Bà chăm ắt hẳn mau lành bệnh
Vững trụ bền tâm Phật chứng rồi.
TXS 15/01/2018
@ Chúc bác mau qua cơn bệnh! Trụ vững lên, bạn bè Diễn đàn chờ bác đó.
CẢM ƠN BÁC
Bệnh này cố hỉ bác Sinh ơi!
Mấy chục năm qua khổ đứng ngồi
Vợ bón con chăm bao vất vả
Nhờ thơ bạn hữu tỉnh ra rồi.
BXP 15.1.2018
Cảm ơn bác, tôi đang cố gắng hòa nhập với bạn bè. Sáng nay gắng đi bộ, họa được một bài của Hồng Vy, nhưng lẩy bẩy lắm, lại sợ, lỡ mà ngã thì xong ngay. Quê tôi chặp rét vừa qua có nhiều cụ đổ, có mấy người mới ngoài 60, lỡ ngã nhẹ mà cũng sinh chuyện. Tôi không sợ chết, chỉ sợ nhất là không gõ phím làm thơ được.
Lệ Hà
22-01-2018, 04:23 PM
BUỒN
Hẹn về thăm mẹ nói không xe
Bè bạn rong chơi suốt tháng hè
Im ắng phôn meo buồn quạnh quẽ
Chỉ còn kẽo kẹt võng nghe ve!
Lệ Hà
22/01/2018
buixuanphuong09
22-01-2018, 08:38 PM
BUỒN
Hẹn về thăm mẹ nói không xe
Bè bạn rong chơi suốt tháng hè
Im ắng phôn meo buồn quạnh quẽ
Chỉ còn kẽo kẹt võng nghe ve!
Lệ Hà 22/01/2018
NHỚ ANH
Mặc dù con cản chẳng ra xe
Giọt giọt hòa thơ lệ ướt hè
Nghĩ tưởng về anh lòng thổn thức
Trong đầu ung úc tiếng ong ve
BXP 22.01.2018
Tran Xuan Sinh
23-01-2018, 06:40 AM
BUỒN
Hẹn về thăm mẹ nói không xe
Bè bạn rong chơi suốt tháng hè
Im ắng phôn meo buồn quạnh quẽ
Chỉ còn kẽo kẹt võng nghe ve!
Lệ Hà 22/01/2018
NHỚ ANH
Mặc dù con cản chẳng ra xe
Giọt giọt hòa thơ lệ ướt hè
Nghĩ tưởng về anh lòng thổn thức
Trong đầu ung úc tiếng ong ve
BXP 22.01.2018
VUI
Lâu rồi gặp bạn mới mua xe
Lại rủ đi chơi dịp nghỉ hè
Đãi tiệc rành ngon nhiều món lạ
Vui vầy uống rượu với cà ve.
TXS 23/01/2018
buixuanphuong09
23-01-2018, 07:13 PM
BUỒN
Hẹn về thăm mẹ nói không xe
Bè bạn rong chơi suốt tháng hè
Im ắng phôn meo buồn quạnh quẽ
Chỉ còn kẽo kẹt võng nghe ve!
Lệ Hà 22/01/2018
NHỚ ANH
Mặc dù con cản chẳng ra xe
Giọt giọt hòa thơ lệ ướt hè
Nghĩ tưởng về anh lòng thổn thức
Trong đầu ung úc tiếng ong ve
BXP 22.01.2018
VUI
Lâu rồi gặp bạn mới mua xe
Lại rủ đi chơi dịp nghỉ hè
Đãi tiệc rành ngon nhiều món lạ
Vui vầy uống rượu với cà ve.
TXS 23/01/2018
CŨNG RA VE!
Đường làng phẳng rộng hóa nhiều xe
Thôn xóm cho nên chẳng vỉa hè
Cuốc bộ thả hồn thơ với phú
Gặp người qua lại cũng ra ve …
BXP 23.01.2018
Ngan Hoa
23-01-2018, 08:20 PM
THỔN THỨC
Nhớ thuở cơ hàn đi mót lúa
Trốn tìm đánh trổng cạnh hàng me
Bây giờ đang ở nơi miền lạ
Thổn thức hồn quê lệ đổ nhòe!
Ngàn Hoa
23.01.2018
buixuanphuong09
24-01-2018, 05:40 PM
01- CHÚC NGỦ YÊN
Chúc ngủ an lành một giấc yên.
Buông đi não loạn chốn ưu phiền.
Quan Âm tỏa sáng trần gian cảnh.
Bão tố xa rời hết đảo điên.
Đào Liên Tkn 09.11.2017
CÓ MÀ ĐIÊN!
Xua sầu giấc ngủ sẽ bình yên
Bỏ ái buông tham chẳng não phiền
Biết đủ không cầu tâm nhẹ nhõm
Tranh giành hơn phải có mà điên.
BXP 24.01.2018
buixuanphuong09
24-01-2018, 07:01 PM
THỔN THỨC
Nhớ thuở cơ hàn đi mót lúa
Trốn tìm đánh trổng cạnh hàng me
Bây giờ đang ở nơi miền lạ
Thổn thức hồn quê lệ đổ nhòe!
Ngàn Hoa
23.01.2018
TUỔI MỘNG
Thuở ấy hồn nhiên tim bốc lửa
Đắm tình say mộng trốn Thày Me
Sương đêm đẫm áo khuya nào kể
Chỉ tiếc trang thơ bị ướt nhòe.
BXP 24.01.2018
buixuanphuong09
24-01-2018, 07:19 PM
02- Oán Hóa Thành Bão
Oán hận xông hơi bão ngập tràn.
Sao người chẳng sợ sóng nhồi chan.
Quan Âm cứu nạn ai nào hiểu.
Nghĩa thiện trôi xa ác lại càn..!
TKN Đào Liên
NHÂN NÀO QUẢ ẤY
Tham giận như cơn nước lũ tràn
Luân hồi nghiệp báo cứ chan chan
Nhân nào quả ấy muôn đời vậy
Cấy lúa - ăn khoai? Chớ nói càn!
BXP 24.01.2018
buixuanphuong09
24-01-2018, 07:35 PM
01- NGỌA THIỀN
Thiền an trí tịnh ngủ buông sầu.
Sức khỏe hơi dài thọ sống lâu.
Huệ tỏ dường trăng nhìn vạn hướng
Không còn não bịnh hết điều âu
TKN Đào Liên 01.01.2018
KHÔNG SẦU
An tịnh thân tâm chẳng thể sầu
Thanh nhàn vui khỏe sống dài lâu
Kình trì hạt điểm dần khai tuệ
Tỉnh thức nên mình xả hết âu.
BXP 24.01.2018
Tran Xuan Sinh
25-01-2018, 12:19 PM
01- CHÚC NGỦ YÊN
Chúc ngủ an lành một giấc yên.
Buông đi não loạn chốn ưu phiền.
Quan Âm tỏa sáng trần gian cảnh.
Bão tố xa rời hết đảo điên.
Đào Liên Tkn 09.11.2017
CÓ MÀ ĐIÊN!
Xua sầu giấc ngủ sẽ bình yên
Bỏ ái buông tham chẳng não phiền
Biết đủ không cầu tâm nhẹ nhõm
Tranh giành hơn phải có mà điên.
BXP 24.01.2018
CÓ GÌ ĐIÊN
Tu hành chánh niệm sẽ lòng yên
Bệnh cũng dần qua hết thảy phiền
Nhất dạ quay về tâm giác ngộ
Từ bi hỷ xả có gì điên.
TXS 25/01/2018
@ Nhờ bác Phượng sửa dùm: câu 4 bỏ bớt chữa "mặc" (thừa 1 chữ)
buixuanphuong09
25-01-2018, 04:58 PM
CÓ MÀ ĐIÊN!
Xua sầu giấc ngủ sẽ bình yên
Bỏ ái buông tham chẳng não phiền
Biết đủ không cầu tâm nhẹ nhõm
Tranh giành hơn phải có mà điên.
BXP 24.01.2018
CÓ GÌ ĐIÊN
Tu hành chánh niệm sẽ lòng yên
Bệnh cũng dần qua hết thảy phiền
Nhất dạ quay về tâm giác ngộ
Từ bi hỷ xả mặc có gì điên.
TXS 25/01/2018
CHẲNG HỀ ĐIÊN
Mong giàu muốn chức dễ gì yên
Xả ái xua tham dạ hết phiền
Hạt điểm kinh trì tâm sẽ ngộ
Theo đường giải thoát chẳng hề điên.
BXP 25.01.2018
buixuanphuong09
25-01-2018, 05:16 PM
02- CHÚC BUỔI SÁNG
Công phu buổi sáng rạng tâm thiền.
Chúc sự an lành trọn phúc duyên.
Gởi đến muôn nhà câu lộc thọ.
Gia Đình sống thiện mãi bình yên
TKN Đào Liên 02.01.2018
MỪNG BẠN ĐỒNG TU
Mừng bạn đồng tu buổi ngọa Thiền
Tâm bình trí sáng hiểu nhân duyên
Dòng đời nghịch cảnh là do nghiệp
Tạo ác thì lòng khó được yên.
BXP 25.01.2018
Ngan Hoa
25-01-2018, 05:47 PM
CẬU BÉ RỪNG XANH
Cậu bé rừng xanh quả lạ lùng
Bên đàn sói dữ vẫn ung dung
Báo voi khỉ gấu đều như bạn
Sống giữa đồi non cảnh trập trùng.
Ngàn Hoa 25.01.2018
buixuanphuong09
25-01-2018, 08:21 PM
03- NGỌA THIỀN
Chúc ngủ bình yên chẳng bận lòng
Buông điều rối rắm trở về không
Hít sâu thở nhẹ êm làn gió
Giấc định thiền an suối thẳng dòng
TKN Đào Liên 02.01.2018
HÃY YÊN LÒNG
Bạn đang Thiền ngọa hãy yên lòng
Tất cả thu vào một chữ KHÔNG!
Vạn pháp đều là do Thức hiện
Kim Cương suối mát chảy xuôi dòng.
BXP 25.01.2018
buixuanphuong09
25-01-2018, 08:28 PM
04- NGỌA THIỀN
Hít thở vào ra định tĩnh thiền.
Xa lìa loạn não trí bình yên
Bồ đề rạng rỡ đầu trăng sáng
Bát Nhã dìu êm giấc ngủ hiền
TKN Đào Liên 03.01.2018
THIỀN YOGA
Cùng nhau thở bụng vững tâm thiền
Thư giãn đôi lần sẽ ngủ yên
Nằm thẳng tay xuôi không nghĩ ngợi
Buông hơn bỏ phải hóa ngoan hiền.
BXP 25.01.2018
buixuanphuong09
25-01-2018, 08:32 PM
05- Thiên thần
Vững định tâm bình loạn sẽ qua
Thời giờ lắng dịu thở vào ra.
Hương thiền Bát Nhã bừng gương sáng.
Trọn giấc an nhiên vẹn vẻ là..
TKN Đào Liên 04.01.2018
CÓ CHI LÀ …
Tâm thiền tĩnh lặng não phiền qua
Cứ hít sâu vào, nhẹ thở ra
Gương sáng hàm dung thu vạn tượng
Chữ KHÔNG đã tỏ có chi là …
BXP 25.01.2018
buixuanphuong09
25-01-2018, 08:35 PM
06- CHÚC BUỔI SÁNG
Buổi sáng bình an suốt cả ngày.
Bao điều tốt đẹp trở về ngay.
Bờ môi ái thiện lời thông cảm.
Nhịp thở hồn nhiên thắm dịu hoài
TKN Đào Liên 05.01.2018
THIỀN TỌA
Nhẫn nại cần chuyên tập mỗi ngày
Tuổi già bách bệnh cũng tan ngay
Kiết già vững thế khi Thiền tọa
Thanh thản dòng tâm hết cảm hoài.
BXP 25.01.2018
buixuanphuong09
26-01-2018, 07:29 PM
CẬU BÉ RỪNG XANH
Cậu bé rừng xanh quả lạ lùng
Bên đàn sói dữ vẫn ung dung
Báo voi khỉ gấu đều như bạn
Sống giữa đồi non cảnh trập trùng.
Ngàn Hoa 25.01.2018 http://c.blog.xuite.net/c/f/8/f/13396183/blog_1400131/txt/61095445/6.jpg
Lùng, Lùn dong - Donax cannaeformis
CẬU BÉ RỪNG XANH
Trắng ngọc xinh tươi những đóa lùng
Lặng nhìn cậu bé đẹp hoa dung
Giã bầy thú dữ say tình bạn
Nước biếc non xanh thắm vạn trùng.
BXP 26.01.2018
buixuanphuong09
27-01-2018, 04:26 PM
07- NGỌA THIỀN
Chúc ngủ thiền an khỏe trí thần.
Xa lìa não loạn dứt mê sân.
Đưa thuyền Bát Nhã qua bờ giác.
Đuốc huệ ngời soi khắp cõi trần.
TKN Đào Liên 06.01.2018
THIỀN DƯỠNG SINH
Bế tinh dưỡng khí lại tồn thần *
Mở rộng tâm TỪ rứt hận sân
Xả ái buông tham lòng nhẹ nhõm
Thành Tiên hạnh phúc cõi dương trần.
BXP 27.01.2018
* Lấy ý trong lời dạy của danh y Tuệ Tĩnh :
“Bế tinh dưỡng khí tồn thần
Thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình”
buixuanphuong09
27-01-2018, 04:27 PM
08- THIỀN NGỦ
Hơi thở vào ra định tĩnh thiền
Sâu dày thể lực hóa bình yên
An nhiên huệ trí lòng thanh thản
Giấc ngủ nền trăng rạng phúc điền
Đào Liên 08.01.2018
THIỀN TÂM
“Đối cảnh không tâm chớ hỏi Thiền” *
Căn trần chẳng dính giữ thân yên
“Đói ăn mệt ngủ” đơn sơ thế
Phúc đức hiện ra mặt chữ ĐIỀN.
BXP 27.01.2018
* Phú “Cư trần lạc đạo” :
Ở đời vui Đạo hảy tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối Cảnh Vô Tâm chớ hỏi thiền.
buixuanphuong09
28-01-2018, 10:15 AM
09- NGỌA THIỀN
Hít nhẹ vào ra thở nhịp nhàng
Hương thiền Bát Nhã thắm lòng an
Liên hoa hé nụ gương hiền tỏ
Giấc ngủ lành tâm trí dịu dàng
TKN Đào Liên 09.01.2018
THỞ BỤNG
Thở bụng kiên tâm cứ nhẹ nhàng
Thế nằm thư giãn giữ tâm an
Chữ KHÔNG vững chí Kim Cương trụ
Xả bỏ lòng tham cũng dễ dàng.
BXP 28.01.2018
buixuanphuong09
28-01-2018, 10:17 AM
10- BUỔI SÁNG
Nghe chim ríu rít gọi chào nhau
Buổi sáng hồn nhiên đẹp sắc màu
Gót trải tâm thiền xa uế trược
Hơi vào thở nhẹ trí dường sao
TKN Đào Liên 12.01.2018
THIỀN HÀNH
Lảnh lót chim mừng hót gọi nhau
Bình minh rực rỡ thắm tươi màu
Thiền hành nhẫn nại đi từng lối
Ta thấy trong lòng vui vẻ sao!
BXP 28.01.2018
Tran Xuan Sinh
28-01-2018, 11:59 AM
09- NGỌA THIỀN
Hít nhẹ vào ra thở nhịp nhàng
Hương thiền Bát Nhã thắm lòng an
Liên hoa hé nụ gương hiền tỏ
Giấc ngủ lành tâm trí dịu dàng
TKN Đào Liên 09.01.2018
THỞ BỤNG
Thở bụng kiên tâm cứ nhẹ nhàng
Thế nằm thư giãn giữ tâm an
Chữ KHÔNG vững chí Kim Cương trụ
Xả bỏ lòng tham cũng dễ dàng.
BXP 28.01.2018
THỞ NHẸ
Nếu việc không xong cứ nhỡ nhàng
Hãy ngồi não tịnh lấy điều an
Đại bi trì chú lòng vô ngại
Thở nhẹ, thiền tâm, tụng dẽ dàng.
TXS 28/01/2018
@ Hình như facebook của TKN Đào Liên là Tutru Nguyên bác ạ!
buixuanphuong09
28-01-2018, 04:13 PM
11- CHÚC NGỦ AN LÀNH
Chúc người giấc ngủ thật an nhiên
Hơi thở vào ra định tĩnh thiền
Lắng bụi quanh mình tâm rạng tỏ
Xa lìa rối não lực thần yên
TKN Đào Liên 12.01.2018
TỌA THIỀN
Quay về sống lại tuổi hồn nhiên
Ngẫm Pháp cao sâu hãy tọa Thiền
Ngồi thế tòa sen lòng tĩnh lặng
Căn trần chẳng dính được tâm yên.
BXP 28.01.2018
@ Hình như facebook của TKN Đào Liên là Tutru Nguyên bác ạ!
Tôi không rõ facebook, nhưng ở ĐV TKN Đào Liên thường dùng nickname MYTUTRU
buixuanphuong09
29-01-2018, 08:01 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291953#post291953) ĐÂU VÌ ...
Muốn khỏe thì nên hãy học thiền
Đâu vì đạo pháp để thành tiên
Âu là tất thảy đều hâm mộ
Chỉ ngại dày công phải lụy phiền.
TXS 29/01/2018
@ Rút ra từ kinh nghiệm bản thân và theo dõi nhiều người tuổi già, có học thức, TXS nhận thấy: Làm thơ là một trong các giải pháp để loại trừ phiền não, tăng niềm vui. Bởi vậy, TXS mong thơ thiền, được hiểu theo khía cạnh làm giữ gìn sức khỏe, như những người già đã tập thiền theo các cách khác nhau.
VUI THƠ THIỀN
Chính bởi già nua mới thích thiền
Kiết già tĩnh tọa kém gì tiên
Bạn bè ủng hộ trang này nhé
Ta thả hồn thơ xả hết phiền.
BXP 29.01.2018
Mục đích thơ thiền của tôi cũng chỉ có thế thôi, nhưng duy trì được nó cũng không đơn giản. Ta cùng cố gắng nhé!
buixuanphuong09
29-01-2018, 09:59 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi
ĐỜI VUI
Trẻ tuổi như con cũng muốn thiền
Vun bồi sức khỏe được như tiên
Ngày nao cũng thở sâu rồi hít
Sảng khoái đời vui chẳng chút phiền.
29.1.2018.
BTM
Cháu góp vui với hai bác Trần Xuân Sinh và bác Bùi Xuân Phượng chút ạ.!
CẢM ƠN THÚY MÙI
Già trẻ thơ vui xướng họa thiền
Thúy Mùi hưởng ứng áng đầu tiên
Nằm dài thả lỏng mà thư giãn
Thân khỏe trí minh chả có phiền.
BXP 29.01.2018
buixuanphuong09
04-02-2018, 07:21 PM
CHÚC NGỦ AN LÀNH
Chúc người giấc ngủ thật an nhiên
Hơi thở vào ra định tĩnh thiền
Lắng bụi quanh mình tâm rạng tỏ
Xa lìa rối não lực thần yên
TKN Đào Liên 12.01.2018
TỌA THIỀN
Quay về sống lại tuổi hồn nhiên
Ngẫm Pháp cao sâu hãy tọa Thiền
Ngồi thế tòa sen lòng tĩnh lặng
Căn trần chẳng dính được tâm yên.
BXP 28.01.2018
buixuanphuong09
04-02-2018, 07:23 PM
NGỌA THIỀN
Hít thở vào ra ý thẳng dòng
Xa rời uế trược trí liền trong
Thần cơ định tĩnh điều an giấc
Sáng dậy trời vui ấm cả lòng
TKN Đào Liên 25.01.2017
TÂM TỊNH
Vào ra nhịp thở giữ xuôi dòng
Tâm tịnh thân bình tuệ sáng trong
Nỗi ái niềm tham đừng vướng bận
Nhân duyên quả nghiệp cũng yên lòng.
BXP 04.02.2018
buixuanphuong09
07-02-2018, 05:32 PM
14- THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG
(Tập mãi rồi quen)
Khi tâm lắng dịu tỏa hương thiền
Gió thở ra vào nhẹ thoảng yên
Đến việc luôn tròn không rối loạn
Lời như quả lộc thắm bao miền
TKN Đào Liên Mytutru 28.01.2018
TÂM NĂNG DƯỠNG SINH
Tâm dẫu về không chẳng phải thiền
Vì chưa phát tuệ chửa bình yên
Tôi theo Phật đạo mong khai trí
Gắng giữ cho tâm khỏi lạc miền.
BXP 07.02.2018
buixuanphuong09
07-02-2018, 05:34 PM
15- THIỀN "Ẩm Thực "
(Tập mãi dần quen)
Ăn trong chánh niệm phủ gương thiền
Cử chỉ êm đềm rất tự nhiên..
Ẩm thực dìu thân gìn sức khỏe
Thần cơ lực đủ thoát năm triền *
TKN Đào Liên
Mytutru 28.01.2018
* Năm triền cái..
THIỀN "Ẩm Thực "
(họa y đề)
Tỉnh thức khi ăn vẫn hiện thiền
Thực hành chánh niệm cứ an nhiên
Cần cho sự sống không ham hưởng
Bình thản trong tâm xả hết triền (cái)
BXP 07.02.2018
buixuanphuong09
07-02-2018, 05:36 PM
16- Chúc An Giấc Thiền
Chúc bạn yên tâm trải giấc nồng.
Hơi vào lắng dịu sắc mùa đông.
Thở ra giũ sạch màu u ám.
Vững lối thiền du Bát Nhã trồng.
TKN Đào Liên
Mytutru 03.02.2018
XUA HƠN PHẢI
Mộng mị làm cho giấc chẳng nồng
Ồn ào như lúc chợ đang đông
Xua hơn bỏ phải tâm yên tịnh
Cây Giác Kim Cương nhẫn nại trồng.
BXP 07.02.2018
buixuanphuong09
26-02-2018, 09:10 AM
MỖI LẦN SINH NHẬT …
Nguyên Tiêu lồng lộng ánh trăng Rằm
Sinh nhật … tưng bừng cứ mỗi năm
Giọt lệ tri ân người sáng lập
Quên sao máu nhỏ “phím âm thầm”
Tôi nhớ Vi Thông nhớ mãi hoài
“Lặng thầm” năm tháng chẳng tàn phai
Quên sao cái thuở ngày xưa ấy
Một góc Huê Viên cứ miệt mài
“Đất này dụng võ” … Vịt Hồng ơi!
Mãi nhớ trong tim đến trọn đời
Neo cái thân già trong cõi tục
Mỗi lần Sinh nhật … nhói lòng tôi!
Lẩy bẩy ba chân khó đến rồi
Cháu con bận việc chỉ mình tôi!
Nhiều ao ước lắm mà không thể
Có hiểu cho lòng … Các bạn ơi!
Mai về bái Tổ … gửi đôi câu
Chúc bạn bè vui nối nhịp cầu
“Một khối đồng tâm” còn mãi chặt
“Nhân hòa” “Thân ái” giữ bền lâu.
BXP 26.02.2018
Post nhầm trang Bắc Hợp, giờ mang lại vào đây.
Đi Hà Tĩnh được mà đi Hà Nội thì lý do!!! Nhưng mọi người cảm thông. Đi Hà Tĩnh mấy trăm cây số được, vì ngồi xe con của cháu là loại xe "xịn", tôi ngồi ghế trước, điều chỉnh ngả ra thoải mái hơn giường nằm tầu hỏa, ghế sau là hai con túc trực, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất đưa tôi về lễ Tổ.
buixuanphuong09
04-03-2018, 01:28 AM
XIN!
Tiên thì học lễ hậu là văn
Tám chục đưa mông hứng vết lằn
Lặng lẽ tri ân người mở tuệ
Xin thầy được nhận những lời răn
BXP 4/3/2018
buixuanphuong09
05-03-2018, 02:52 PM
https://lh3.googleusercontent.com/GbG0USYq_6eaAWCyJGXQry6cH48_ojDoWideQJXaoYxbtsXQeG ZDwanX878IN30omqpXaOF7CRxPmZUMPs4d1TlDG3PPcKc7aXyl LEf5aPEo5xvz9UlRJVvkWb_fkxed8Ra9iMXKeoIP6mQGe-lbYbawOdUqv_Eh7rUkIR1c3PA9mSAocvZXRHgj_hZfNQqxiqYo YeAT4YwqDZopdD_7THzEwBUDC6gFIzivoc4se2qctB5G4KkkCT MUD9L4bRY6Bun76hlEXqhQ_hhaBQd8gpKUwQx3_MBKfnD2QpM0 43PDgprc9hrrGTEla2NDYwn_zw-lCFQONCJASYg6-UAVou0nmn82ENnudyBjpuIAuDub6z5cv09lmGq-wUsbQh34dqJyfewmMpnbOBk2czN5MMoSpcAjyRGkDV4ayMpjan g_BbTE_OVRh96bCJJ0qg-0hVvgb_b0_EtCH9DsnLUKFhg60yX0sWP5qpTKVrlmRaCO7dwl8 i43YtsCMkLo2iKIIDRKD2FeIw0pVWrpQZg91tPtJ6v1YIHqYVu 8mK184VxAwaUP51QajSmrp2xsho2PZviYGbpABAx-ahxvexL9cjVTbVoeYiQgyCXbRti90vWaPNWoXMJ7pyRBEcZTK5 ngXoso9bm9uGcu1jLxdPEVbPfFb7PgH7rw=w953-h631-no
TỰ MỪNG THỌ
Cổng duối cha con hỉ hả ngồi
Nét hồng sắc diện lại thêm tươi
Ngày về bái Tổ lòng vui sướng
Tự thọ cho mình tuổi tám mươi
BXP 05.03.2018
buixuanphuong09
05-03-2018, 02:57 PM
https://lh3.googleusercontent.com/Fo3363hTJQ_khSFn54Bsq_AJnqq05bWzte0CnLxxQXEJ2rfmHj 2W5bGZTlCA0xObz0J-RrjYF5M0hwytgZ4TLFQD3ueANe9QWukEUuDoHLijt08j3DwHRC iWTQCTc5IbWzlcxOJyXath21EHYHNJ9wcr-kP_6cVdgKR42xw910btuMQnDBwve4FOiL1mdc4dNQ5GbmrnpFN BtKp-U6TUw484ArdVRp4PkVdFiiDERR7Uooq23OSTw_uX969jDRAtOH bQ6ACNq6gPjWYsMMiKTYpCRT6sPJdG8FYyDl2RELguCyb1IeK3 wIBhmW2wKgMi-eOknmycMWyvNrKQaCwJmDp2z7FcqLBgzqLmJML7OLu7692tVv4 csO_dNh9ntnylag4qb_VGXCQ83VPNUNZ-FYKY2WSdzUkCos-49FKflEMEPkrViPG6i2wlAkEaHb29i3yvz2SstMmSMu3ypDskF SUn7QDaUs9qW9ptxNd-YzuYiYF5f5JW_ArxodQ3s32L7sU18k2D2saxa9lXmholixAb6T IP9iRGeJWw-np6z2LcxJImMJn_40cLJfo0028PCfRmOFwifhhRyhlk0egxw3b cPopME93JvqdAYgHF7q6JLgeVuo9qJJpVnxvDcBSjelBT0-RKYNdgBETwzhF4i-1W5ipX7xwm=w953-h631-no
DƯỚI HÀNG DUỐI ĐẸP
Thật phúc cho tôi được chụp hình
Dưới hàng duối mát đẹp lung linh
Nơi quê Tùng Ảnh - thôn Châu Nội
Biết mấy thân thương biết mấy tình.
Tôi thả hồn tôi giữa xóm làng
Ngày về bái Tổ … cứ lang thang
Cho “ông nhiếp ảnh” say mê chụp
Những cảnh quê hương đẹp ngỡ ngàng.
“Đáy biển mò kim” đã thỏa lòng
Mạch nguồn ách tắc được khai thông
Trang hồng Gia phả tay ôm gọn
Mà khó ngăn sao lệ chảy ròng.
BXP 05.03.2018
Huy Thanh
05-03-2018, 08:10 PM
XIN!
Tiên thì học lễ hậu là văn
Tám chục đưa mông hứng vết lằn
Lặng lẽ tri ân người mở tuệ
Xin thầy được nhận những lời răn
BXP 4/3/2018
HỌC MÃI
Học lễ đi đầu trước cả văn
Vì siêng nhẫn nại chẳng roi lằn
Trăm lời cảm tạ người khai trí
Mãn nguyện ghi lòng nhớ để răn!
Huy Thanh
5/3/2018
Huy Thanh
05-03-2018, 08:32 PM
https://lh3.googleusercontent.com/GbG0USYq_6eaAWCyJGXQry6cH48_ojDoWideQJXaoYxbtsXQeG ZDwanX878IN30omqpXaOF7CRxPmZUMPs4d1TlDG3PPcKc7aXyl LEf5aPEo5xvz9UlRJVvkWb_fkxed8Ra9iMXKeoIP6mQGe-lbYbawOdUqv_Eh7rUkIR1c3PA9mSAocvZXRHgj_hZfNQqxiqYo YeAT4YwqDZopdD_7THzEwBUDC6gFIzivoc4se2qctB5G4KkkCT MUD9L4bRY6Bun76hlEXqhQ_hhaBQd8gpKUwQx3_MBKfnD2QpM0 43PDgprc9hrrGTEla2NDYwn_zw-lCFQONCJASYg6-UAVou0nmn82ENnudyBjpuIAuDub6z5cv09lmGq-wUsbQh34dqJyfewmMpnbOBk2czN5MMoSpcAjyRGkDV4ayMpjan g_BbTE_OVRh96bCJJ0qg-0hVvgb_b0_EtCH9DsnLUKFhg60yX0sWP5qpTKVrlmRaCO7dwl8 i43YtsCMkLo2iKIIDRKD2FeIw0pVWrpQZg91tPtJ6v1YIHqYVu 8mK184VxAwaUP51QajSmrp2xsho2PZviYGbpABAx-ahxvexL9cjVTbVoeYiQgyCXbRti90vWaPNWoXMJ7pyRBEcZTK5 ngXoso9bm9uGcu1jLxdPEVbPfFb7PgH7rw=w953-h631-no
TỰ MỪNG THỌ
Cổng duối cha con hỉ hả ngồi
Nét hồng sắc diện lại thêm tươi
Ngày về bái Tổ lòng vui sướng
Tự thọ cho mình tuổi tám mươi
BXP 05.03.2018
MỪNG
Hiền huynh đã bái, hả hê ngồi
Rạng rỡ xuân này thắm đỏ tươi
Ngày về gặp hết, tròn gia phả
Mong rằng Phượng sẽ đến mười mươi.
Huy Thanh
5/3/2018
buixuanphuong09
06-03-2018, 03:12 PM
XIN!
Tiên thì học lễ hậu là văn
Tám chục đưa mông hứng vết lằn
Lặng lẽ tri ân người mở tuệ
Xin thầy được nhận những lời răn
BXP 4/3/2018
HỌC MÃI
Học lễ đi đầu trước cả văn
Vì siêng nhẫn nại chẳng roi lằn
Trăm lời cảm tạ người khai trí
Mãn nguyện ghi lòng nhớ để răn!
Huy Thanh 5/3/2018
NẶNG NGHĨA RĂN
Chữ LỄ ngâm nghiền trước chữ VĂN
Tâm khai tuệ sáng sợ chi lằn
“Làm nên” đã thỏa công đèn sách
“Nhất tự” công thầy nặng nghĩa RĂN
BXP 6/3/2018
buixuanphuong09
11-03-2018, 07:52 PM
13- THIỀN
Hương thiền trải rộng khắp gần xa
Gởi đến người thân đến mọi nhà
Hít thở buông sầu như cứu mạng
Tim lành não khỏe bịnh lìa ha..
TKN Đào Liên 27.01.2018
13- HƯƠNG THIỀN
Hương gì ngược gió lại bay xa
Thiền đứng, ngồi, đi dẫu ở nhà
Phật tại tâm mình an tịnh trí
Hương này đuổi hết não phiền ha!
BXP 11.03.2018
buixuanphuong09
11-03-2018, 07:54 PM
17- TRỌN GIẤC THIỀN
Ngủ nhé người ơi chớ nghĩ gì.
Nghiên mình hít thở đoạn buồn đi.
Như sen vượt khỏi ao bùn thấp.
Dỗ giấc thiền an ở mọi thì.
TKN Đào Liên
Mytutru 07.02.2018
THƯ GIÃN
Thả lỏng tay chân nghĩ ngợi gì
Tâm bình đuổi hết não phiền đi
Hít sâu thở bụng âm thầm đếm
Cơn ngủ từ đâu đến tức thì.
BXP 11.03.2018
buixuanphuong09
11-03-2018, 07:55 PM
18- THIỀN THỨC
Buổi sáng bình yên miệng mĩm cười
Hít vào sóng lặng ý lành khơi.
Thần an lọn gió bay phiền não.
Tánh huệ hồn nhiên tỏ mọi thời
TKN Đào Liên
Mytutru 08.02.2018
18- THIỀN ĐI
Lòng ta thanh thản ắt vui cười
Xả hận – Tầm Từ gió lộng khơi
Mỗi bước chân đi đầu vẫn tỉnh
An nhiên cuộc sống chẳng xu thời.
BXP 11.03.2018
buixuanphuong09
11-03-2018, 07:56 PM
19- THIỀN TRONG CÔNG VIỆC
Việc đến điềm nhiên dụng ý lành
Ôn hòa nghiệm trải bón từ thanh
Tay tiên nối cả nguồn sinh lực
Mở rộng tình thân chí nguyện thành
TKN Đào Liên
Mytutru 08.02.2018
19- THIỀN TRONG CÔNG VIỆC
Thiền trong công việc sẽ an lành
Biết cái đang làm mặc sắc thanh
Chú trọng xem từng chi tiết nhỏ
Khó khăn vạn sự tất nhiên thành.
BXP 11.03.2018
buixuanphuong09
11-03-2018, 08:01 PM
20-NGỌA THIỀN
Chúc ngủ bình an nhé bạn hiền
Rèn mình hít thở thật điềm nhiên
Đầu buông nghĩ ngợi hồ trăng sáng
Sức khoẻ hồi sinh trọn giấc thiền
TKN Đào Liên
Mytutru 12.02.2018
20-NGỌA THIỀN
Muốn an giấc ngủ giữ tâm hiền
Phiễn não ngoài đời cứ thản nhiên
Vằng vặc trăng Thu trời dịu mát
Lòng không vẩn đục sẽ an thiền.
BXP 11.03.2018
buixuanphuong09
11-03-2018, 08:23 PM
21-THIỀN..
Thiền là lắng bụi ở trần gian
Hít thở điều cơ chuyển nhẹ nhàng
Ấm lạnh dung hòa thân dịu mát
Yên thần sạnh não trí bình an
TKN Đào Liên
Mytutru 14.02.2018
21-THIỀN..
Hương thiền nhựa sống cõi nhân gian
Hơi thở vào ra cứ nhịp nhàng
Xả bỏ bao điều hay nghĩ ngợi
Tâm bình tuệ sáng trí hằng an.
BXP 11.03.2018
buixuanphuong09
11-03-2018, 08:26 PM
22-TẬP
Xuân về ít bữa lại ra đi
Chúc bạn gần xa hãy kịp thì
Vững tập vào ra làn khí thở
Nương gìn thể lực thoát ai bi
SC Đào Liên
Mytutru 03.01.Mậu Tuất
22-TẬP
Bốn mùa thay đổi đến rồi đi
Xuân vẫn còn đây chửa hết thì
Mõ tụng kinh trì tay điểm hạt
Việc ta tự biết chẳng so bì.
BXP 11.03.2018
buixuanphuong09
11-03-2018, 08:44 PM
23-GÌN HUỆ MẠNG
Nương thiền dưỡng trí huệ cho minh
Sắc giả mà ai cũng thích gìn
Ái khổ đong đầy lau khó sạch
Định thần sẽ ngộ vóc hiền xinh
TKN Đào Liên
Mytutru 04.01. Mậu Tuất
23-GÌN HUỆ MẠNG
Biết thân bất tịnh vẫn neo mình
Có nó mà tu phải giữ gìn
Đói đến thì ăn khi mệt nghỉ
Tâm TỪ rộng mở dáng thêm xinh.
BXP 11.03.2018
buixuanphuong09
11-03-2018, 08:45 PM
24-THIỀN TUỆ
Hồn vừa thoát xác nhập bào thai
Sắc đổi liền quên giấc ngủ dài
Biết vậy yên lòng mà tập nhé
Du thuyền Bát Nhã rạng ngày mai.
sc Đào Liên 04.01. MTT
24-THIỀN TUỆ
Linh hồn (thần thức) đã vào thai
Còn nhớ chi đâu những dặm dài
Cảnh mới đầy vui quên hết cả
Theo dòng tập quán thọ hôm mai.
BXP 11.03.2018
buixuanphuong09
11-03-2018, 08:45 PM
25-QUÉT LÁ HONG CHÙA
Lá rơi hoa rụng ở hong chùa
Chú tiểu tay cầm cán chổi xua
Mỗi bước chân thiền tia nắng ghẹo
Hồn nhiên gió phụ thổi như đùa
TKN Đào Liên 25.02.2018
25- CHÚ TIỂU
Hồn nhiên chú Tiểu ở trong chùa
Thấy lá quanh mình lấy chổi xua
Từng nhát bình an tâm tĩnh lặng
Cả khi quét lá lúc vui đùa.
BXP 11.03.2018
buixuanphuong09
11-03-2018, 08:47 PM
26-NGỌA THIỀN
Xin chúc cho người giấc ngủ yên
Đừng quên hít thở luyện công thiền
Tâm vô quái ngại bao điều tưởng
Vững dạ an thần dứt đảo điên
TKN Đào Liên
Mytutru 29.03.2018
26-NGỌA THIỀN
Chúc người giấc ngủ được bình yên
Thực hiện công phu gắng ngọa thiền
Tham ái xua buông phiền não bỏ
Không cầu biết đủ có gì điên?
BXP 11.03.2018
Huy Thanh
12-03-2018, 04:43 PM
TÀN Y
Quay về nhặt hết cả tàn y
Lại bảo còn thương nghĩa lý gì
Ngõ quạnh tròn đêm lòng khắc khoải
Thôi đành viễn xứ quẳng sầu đi!
Huy Thanh
12/3/2018
buixuanphuong09
12-03-2018, 07:53 PM
TÀN Y
Quay về nhặt hết cả tàn y
Lại bảo còn thương nghĩa lý gì
Ngõ quạnh tròn đêm lòng khắc khoải
Thôi đành viễn xứ quẳng sầu đi!
Huy Thanh
12/3/2018
QUY Y
Thưa rằng Xuân Phượng đã quy y
Tâm được bình yên nghĩ ngợi gì
Bỏ ái buông tham không nóng giận
“Vô thường” nó đến thản nhiên … Đi!
BXP 12.3.2018
Tran Xuan Sinh
12-03-2018, 08:23 PM
TÀN Y
Quay về nhặt hết cả tàn y
Lại bảo còn thương nghĩa lý gì
Ngõ quạnh tròn đêm lòng khắc khoải
Thôi đành viễn xứ quẳng sầu đi!
Huy Thanh
12/3/2018
QUY Y
Thưa rằng Xuân Phượng đã quy y
Tâm được bình yên nghĩ ngợi gì
Bỏ ái buông tham không nóng giận
“Vô thường” nó đến thản nhiên … Đi!
BXP 12.3.2018
XIÊM Y
Thông thường đạo hữu mặc xiêm y
Đồng loạt màu lam chẳng nghĩ gì
Ngoài việc tu tâm nhờ chánh niệm
Ung dung tự tại bước đều đi.
TXS 12/03/2018
buixuanphuong09
13-03-2018, 10:07 AM
TÀN Y
Quay về nhặt hết cả tàn y
Lại bảo còn thương nghĩa lý gì
Ngõ quạnh tròn đêm lòng khắc khoải
Thôi đành viễn xứ quẳng sầu đi!
Huy Thanh
12/3/2018
QUY Y
Thưa rằng Xuân Phượng đã quy y
Tâm được bình yên nghĩ ngợi gì
Bỏ ái buông tham không nóng giận
“Vô thường” nó đến thản nhiên … Đi!
BXP 12.3.2018
XIÊM Y
Thông thường đạo hữu mặc xiêm y
Đồng loạt màu lam chẳng nghĩ gì
Ngoài việc tu tâm nhờ chánh niệm
Ung dung tự tại bước đều đi.
TXS 12/03/2018
MÃN NGUYỆN
Chữ Bùi chiết tự hóa phi y
Đất Tổ về thăm biết nói gì
Ngót bốn trăm cây (km) sao có thể …
Gắng rồi mãn nguyện một lần đi.
BXP 13.3.2018
thugiangvu
14-03-2018, 05:37 AM
http://www.baokhanhhoa.vn/dataimages/201701//original/images2504840_CHUA_SINH_TON_1.jpg
QUY Y
Thưa rằng Xuân Phượng đã quy y
Tâm được bình yên nghĩ ngợi gì
Bỏ ái buông tham không nóng giận
“Vô thường” nó đến thản nhiên … Đi!
BXP 12.3.2018
Nghe tin anh Cả đã quy y
Em giật chuông thiêng chẳng nói gì .....
tóc Cả còn đen xanh chẳng cạo
Sao đành bỏ cuộc lại ra đi .
thu giang vũ
Kính chúc anh an vui , khỏe và đừng quên em .
buixuanphuong09
14-03-2018, 08:02 AM
QUY Y
Thưa rằng Xuân Phượng đã quy y
Tâm được bình yên nghĩ ngợi gì
Bỏ ái buông tham không nóng giận
“Vô thường” nó đến thản nhiên … Đi!
BXP 12.3.2018
Nghe tin anh Cả đã quy y
Em giật chuông thiêng chẳng nói gì .....
tóc Cả còn đen xanh chẳng cạo
Sao đành bỏ cuộc lại ra đi .
thu giang vũ
TU TẠI GIA
Khi nào hành lễ phải thay y
Phật ở trong tâm bận bịu gì?
Mõ cốc chuông ngân rồi hạt điểm
Ở nhà với vợ đến khi “đi”.
BXP 14.3.2018
Em gái ơi! Có lúc nào quên em đâu!
buixuanphuong09
14-03-2018, 08:18 AM
27- NGỌA THIỀN
(Thơ ngũ ngôn)
Trí định chuỗi lòng yên
Điều hơi nhẹ giấc thiền
Hiên ngoài mưa gió mặc
Bát Nhã trụ hồn nhiên
Mytutru 14.03.2018
27- TỌA THIỀN
Rộng lòng thì trí yên
An định tọa tâm thiền
Tám gió không nghiêng ngả
Hòa mình với tự nhiên.
BXP 14.03.2018
Tran Xuan Sinh
15-03-2018, 05:54 AM
27- NGỌA THIỀN
(Thơ ngũ ngôn)
Trí định chuỗi lòng yên
Điều hơi nhẹ giấc thiền
Hiên ngoài mưa gió mặc
Bát Nhã trụ hồn nhiên
Mytutru 14.03.2018
27- TỌA THIỀN
Rộng lòng thì trí yên
An định tọa tâm thiền
Tám gió không nghiêng ngả
Hòa mình với tự nhiên.
BXP 14.03.2018
NGỒI THIỀN
Chánh niệm để mình yên
Thở đều lúc tọa thiền
Mặc điều chi khuấy động
Tự tại giữa thiên nhiên.
TXS 12/03/2018
Huy Thanh
15-03-2018, 09:32 AM
ẤP Ủ
Dù xa bạn hữu kết giao này
Góp nhặt câu từ nhả chữ đây
Nghiệp dĩ nên lòng luôn ấp ủ
Đường thi Lục bát thỏa bao ngày.
Huy Thanh
15/3/2018
buixuanphuong09
15-03-2018, 02:28 PM
TỌA THIỀN
Rộng lòng thì trí yên
An định tọa tâm thiền
Tám gió không nghiêng ngả
Hòa mình với tự nhiên.
BXP 14.03.2018
NGỒI THIỀN
Chánh niệm để mình yên
Thở đều lúc tọa thiền
Mặc điều chi khuấy động
Tự tại giữa thiên nhiên.
TXS 12/03/2018
BÌNH YÊN
Xả ái sẽ bình yên
Buông hơn mọi lúc thiền
Không cầu luôn biết đủ
Sống lại tuổi hồn nhiên.
BXP 15.03.2018
buixuanphuong09
15-03-2018, 07:14 PM
ẤP Ủ
Dù xa bạn hữu kết giao này
Góp nhặt câu từ nhả chữ đây
Nghiệp dĩ nên lòng luôn ấp ủ
Đường thi Lục bát thỏa bao ngày.
Huy Thanh 15/3/2018
Ủ TÌNH
Kết mối nhân duyên xướng họa này
Ủ tình bốn bể ở nơi đây
Cầu thơ nối nhịp mà hồng chữ
Nghiệp bút trao câu lại đẹp ngày
BXP 14.03.2018
Ngan Hoa
19-03-2018, 03:16 PM
TÌNH THƠ
Tình thơ của bác rõ trao đầy
Lực yếu nhưng mà vẫn thả đây
Mở ngõ ba miền vui nối mạng
Ngàn đêm xướng họa mãi sum vầy…
Ngàn Hoa 19.3.2018
buixuanphuong09
20-03-2018, 09:17 PM
TÌNH THƠ
Tình thơ của bác rõ trao đầy
Lực yếu nhưng mà vẫn thả đây
Mở ngõ ba miền vui nối mạng
Ngàn đêm xướng họa mãi sum vầy…
Ngàn Hoa 19.3.2018
TÌNH THƠ
“Đồng tâm”, “thân ái” nghĩa chan đầy
Bè bạn giao tình ở chốn đây
Nối nhịp cầu thơ hồn bút thỏa
Bên nhau xướng họa cứ vui vầy
BXP 20.3.2018
buixuanphuong09
20-03-2018, 09:20 PM
NÀNG XUÂN THÁNG BA
Cánh Sưa trắng nhuộm cả trời xuân
Ngào ngạt suối hương Bưởi tuyết ngần
Hồng thắm khung trời bông Gạo đỏ
Tình hoa Ban tím ngõ đông lân.
NVT 28/42
XUÂN THÁNG BA
Sưa cành trắng nõn nhuộm mùa xuân
Gạo đỏ ngào hương Bưởi thắm ngần
Lãng tử về thăm Hồng nở đón
Ban mời lữ khách hội rồng lân.
Ngàn Hoa 20.3.2018
HOA THÁNG BA
Bưởi đầm bàu nhụy níu hương Xuân
Bạch ngọc lan phô sắc trắng ngần
Gạo đỏ trên cành cười rạng rỡ
Sen hồng trỗi dậy chống xâm lân.
BXP 20.3.2018
Huy Thanh
22-03-2018, 06:49 PM
ĐÃI BẠN
Bấy thuở xa trường nhớ bạn xưa
Niềm thương khắc khoải nói sao vừa
Khô bò tự xẻ mừng tao ngộ
Một nắng tôi mời bậu có ưa ?
Huy Thanh
22/3/2018
buixuanphuong09
23-03-2018, 09:01 AM
ĐÃI BẠN
Bấy thuở xa trường nhớ bạn xưa
Niềm thương khắc khoải nói sao vừa
Khô bò tự xẻ mừng tao ngộ
Một nắng tôi mời bậu có ưa ?
Huy Thanh 22/3/2018
TUỔI BƯỚM HOA
Nhớ thời hoa bướm thuở xa xưa
“Nhất quỷ nhì ma” biết mấy vừa?
Đáo, trận, khăng, bi … trời cũng bé
Chơi đùa quậy phá … vẫn nhiều ưa!
BXP 23.03.2018
Tran Xuan Sinh
23-03-2018, 10:02 AM
ĐÃI BẠN
Bấy thuở xa trường nhớ bạn xưa
Niềm thương khắc khoải nói sao vừa
Khô bò tự xẻ mừng tao ngộ
Một nắng tôi mời bậu có ưa ?
Huy Thanh 22/3/2018
TUỔI BƯỚM HOA
Nhớ thời hoa bướm thuở xa xưa
“Nhất quỷ nhì ma” biết mấy vừa?
Đáo, trận, khăng, bi … trời cũng bé
Chơi đùa quậy phá … vẫn nhiều ưa!
BXP 23.03.2018
GẶP BẠN
Hưu rồi gặp bạn thuở ngày xưa
Kể chuyện bao nhiêu cũng chẳng vừa
Rượu tốt mồi ngon cùng thưởng thức
Vợ lời nói ngọt lại càng ưa.
TXS 23/03/2018
Huy Thanh
23-03-2018, 02:47 PM
ĐÃI BẠN
Bấy thuở xa trường nhớ bạn xưa
Niềm thương khắc khoải nói sao vừa
Khô bò tự xẻ mừng tao ngộ
Một nắng tôi mời bậu có ưa ?
Huy Thanh 22/3/2018
TUỔI BƯỚM HOA
Nhớ thời hoa bướm thuở xa xưa
“Nhất quỷ nhì ma” biết mấy vừa?
Đáo, trận, khăng, bi … trời cũng bé
Chơi đùa quậy phá … vẫn nhiều ưa!
BXP 23.03.2018
GẶP BẠN
Hưu rồi gặp bạn thuở ngày xưa
Kể chuyện bao nhiêu cũng chẳng vừa
Rượu tốt mồi ngon cùng thưởng thức
Vợ lời nói ngọt lại càng ưa.
TXS 23/03/2018
NHỚ NGÀY XƯA
( Họa bài ĐÃI BẠN của Huy Thanh)
Bây giờ nhìn ảnh nhớ ngày xưa
Hơn nửa đời qua chứ chẳng vừa
Bốn trự bọn mình danh “Tứ Quái”
Mỗi chiều thả bộ lắm nàng ưa..nhe..
T.L
TRƯỜNG XƯA
Xa thầy bạn hữu nhớ trường xưa
Nửa thế kỉ trôi có lẽ vừa
Phượng đỏ điệp vàng mơ gặp gỡ
Tao phùng cảnh cũ lắm người ưa!
Huy Thanh
23/3/2018
buixuanphuong09
29-03-2018, 11:46 AM
https://scontent.fhph1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/29542069_2110465595645197_7526881473829568392_n.jp g?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeFLVlcu9HUIOL3oYtLunTPT41_f3JsGJpxj RzUP8qMF8CJZy1DoNnEXGBtyeRH_ktEUX1j-c-ldyaVMtogLipgBQsM6AUGwqwWU_S7WaxdkFQ&oh=2a9d45b09e72671eaa8fda5945a7a952&oe=5B2ECCDB
VUÔNG TRÒN
Ghế đá công viên thoải mái ngồi
Sau mình rực rỡ thảm hoa tươi
Nghe từ sâu thẳm lời ai nhắc :
“Xả bỏ ưu phiền để sống vui”
Cái xưa nghèo đói đã qua rồi
Máy giặt, điều hòa, cá thịt tươi
Một bước … xe con đưa đón cổng
Muốn gì con cái cũng chiều tôi
Muôn tình âu yếm đến vô biên
Mẹ tám người con rất dịu hiền
Độ lượng cùng dâu, dung với rể
Chiều chồng đủ mức : Sướng như Tiên!
Cuối đời hạnh phúc, hỏi gì hơn?
Vợ thuận chồng hòa nghĩa sắt son
Con hiếu dâu hiền luôn ấm lửa
Niềm vui mọi mặt đã vuông tròn.
BXP 29.03.2018
Tran Xuan Sinh
30-03-2018, 07:00 AM
https://scontent.fhph1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/29542069_2110465595645197_7526881473829568392_n.jp g?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeFLVlcu9HUIOL3oYtLunTPT41_f3JsGJpxj RzUP8qMF8CJZy1DoNnEXGBtyeRH_ktEUX1j-c-ldyaVMtogLipgBQsM6AUGwqwWU_S7WaxdkFQ&oh=2a9d45b09e72671eaa8fda5945a7a952&oe=5B2ECCDB
VUÔNG TRÒN
Ghế đá công viên thoải mái ngồi
Sau mình rực rỡ thảm hoa tươi
Nghe từ sâu thẳm lời ai nhắc :
“Xả bỏ ưu phiền để sống vui”
Cái xưa nghèo đói đã qua rồi
Máy giặt, điều hòa, cá thịt tươi
Một bước … xe con đưa đón cổng
Muốn gì con cái cũng chiều tôi
Muôn tình âu yếm đến vô biên
Mẹ tám người con rất dịu hiền
Độ lượng cùng dâu, dung với rể
Chiều chồng đủ mức : Sướng như Tiên!
Cuối đời hạnh phúc, hỏi gì hơn?
Vợ thuận chồng hòa nghĩa sắt son
Con hiếu dâu hiền luôn ấm lửa
Niềm vui mọi mặt đã vuông tròn.
BXP 29.03.2018
MỪNG BÁC PHƯỢNG
Trông kìa hình ảnh bác đang ngồi
Đẹp lão đàng hoàng nét mặt tươi
Ắt hẳn giờ đang nhiều kỷ niệm
Gia đình hạnh phúc sống an vui
Đất tổ từ xưa trở lại rồi
Mấy dòng ngọn lá vẫn xanh tươi
Việt Yên Tùng Ảnh sông La ấy
Vậy bác quê cùng với ngoại tôi
Gia phả lâu đời đã chép biên
Bao người đỗ đạt vẫn tâm hiền
Theo đường chánh đạo càng thêm vững
Ắt đã vui vầy sống cảnh tiên
Hậu duệ ngày nay cũng sướng hơn
Nên tình gần gũi nghĩa vàng son
Đôi lời chúc bác niềm vui lớn
Song thọ vươn lên bách tuế tròn.
TXS 30/03/2018
buixuanphuong09
30-03-2018, 12:10 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/29512361_2110465505645206_4724622152717937753_n.jp g?_nc_cat=0&oh=6e3cc3cbe25c1707c308aa41c4e06204&oe=5B3A4789
VUÔNG TRÒN
Ghế đá công viên thoải mái ngồi
Sau mình rực rỡ thảm hoa tươi
Nghe từ sâu thẳm lời ai nhắc :
“Xả bỏ ưu phiền để sống vui”
Cái xưa nghèo đói đã qua rồi
Máy giặt, điều hòa, cá thịt tươi
Một bước … xe con đưa đón cổng
Muốn gì con cái cũng chiều tôi
Muôn tình âu yếm đến vô biên
Mẹ tám người con rất dịu hiền
Độ lượng cùng dâu, dung với rể
Chiều chồng đủ mức : Sướng như Tiên!
Cuối đời hạnh phúc, hỏi gì hơn?
Vợ thuận chồng hòa nghĩa sắt son
Con hiếu dâu hiền luôn ấm lửa
Niềm vui mọi mặt đã vuông tròn.
BXP 29.03.2018
MỪNG BÁC PHƯỢNG
Trông kìa hình ảnh bác đang ngồi
Đẹp lão đàng hoàng nét mặt tươi
Ắt hẳn giờ đang nhiều kỷ niệm
Gia đình hạnh phúc sống an vui
Đất tổ từ xưa trở lại rồi
Mấy dòng ngọn lá vẫn xanh tươi
Việt Yên Tùng Ảnh sông La ấy
Vậy bác quê cùng với ngoại tôi
Gia phả lâu đời đã chép biên
Bao người đỗ đạt vẫn tâm hiền
Theo đường chánh đạo càng thêm vững
Ắt đã vui vầy sống cảnh tiên
Hậu duệ ngày nay cũng sướng hơn
Nên tình gần gũi nghĩa vàng son
Đôi lời chúc bác niềm vui lớn
Song thọ vươn lên bách tuế tròn.
TXS 30/03/2018
MÉO HÓA TRÒN
Công viên thoáng đãng cứ yên ngồi
Dưới nắng chan hòa cảnh sắc tươi
Ngoài phố xe đi rầm rập thế
Trong này tĩnh lặng cõi tâm vui
Cảnh khổ ngày xưa đã hết rồi
Nhìn đàn cháu chắt rất xinh tươi
Các con phương trưởng làm nên nghiệp
Đất Tổ tìm về ấm dạ tôi
Một tập Trang hồng Phả tục biên
Cây cao bóng cả xứng người hiền
Ứ dòng máu đỏ từng câu chữ
Đức lớn ân dày của Tổ Tiên.
Cây Bùi Tùng Ảnh vững vàng hơn
Dâng hiến cho đời một nét son
Mười bốn ra Giêng về bái Tổ
Cùng nhau họp mặt “méo nên tròn!”
BXP 30.3.2018
buixuanphuong09
02-04-2018, 10:55 AM
ĐỢI KHÁCH
Hồn ma trở lại chốn gian trần
Dụ dỗ bao chàng để ái ân
Cánh cửa treo đèn pha rượu sẵn
Trăm ngày đợi mãi khách Nha Mân…
Huy Thanh 1/4/2018
CÔ HỒN
Chết uổng vì oan tại cõi trần
Ma thường đói khát nặng tình ân
Cô hồn nương tựa cành cây lớn
Pháp thỉnh Kinh cầu sẽ bớt mân.
TXS 01/4/2018
THAM SI
Tham si mang nặng chốn hồng trần
Pháp vị vào lòng thọ đức ân
Chống Mỹ năm xưa giờ thấu tỏ
Một thời rạng rỡ tướng Huy Mân.
BXP 02.4.2018
buixuanphuong09
04-04-2018, 08:01 PM
Họa thơ Nguyễn Thị Thuần trên FB
XUÂN TRONG MỘNG
Leo lét phòng khuya một ngọn đèn
Canh trường tĩnh lặng gió rung then
Vần thơ dang dở nào ai biết
Không rượu sao mà lưỡi đắng men
Người đi biền biệt khuất non ngàn
Cuốn vở hôm nào giở tiếp trang
Bướm ép hoa khô vào kỷ niệm
Ngày dài nỗi nhớ cứ chan chan
Bâng khuâng biển nhớ sóng dâng triều
Thuở ấy ta nào đã biết yêu
Tình cảm hồn nhiên trong sáng thế
Cuộc đời rực rỡ bức tranh thêu
Nét ngọc đoan trang, cặp má đào
Tuổi hồng đâu đã dễ chênh chao
Ngày ngày hai buổi vô tư đợi
Sóng bước trên đường cuốn sách trao …
Canh dài đứng lặng ngắm ngàn sao
Bỗng vọng đâu đây một tiếng chào
Thấp thoáng như ai về trước ngõ …
Giật mình … Đó chỉ giấc chiêm bao!!!
BXP 4.4.2018
Bài xướng
XUÂN Ở BÊN HỒ .
Mình đến bên song đốt ánh đèn
Giao thừa đã khép cửa cài then
Mùa xuân réo gọi đi vào mộng
Môi ấm hương nồng trao vị men
Dựa một sườn cao gió đại ngàn
Lặng thầm rong ruổi nặng hành trang
Ấm nồng gói ghém vào hương lửa
Bên một lâu tình giọt chứa chan
Nhõng nhẽo dòng trôi thảm kết triều
Nhấp nhô ánh sáng giục hương yêu
Tỏ mờ song cửa ru lời gió
Điệp mộng tình hòa mối chỉ thêu
Ánh sáng đèn soi lẳng sắc đào
Gió đưa từng lượn ngả nghiêng chao
Tơ bay sợi mỏng mềm hương vị
Đằm thắm buồng tim cuộc gởi trao
Và ở lưng trời vạn ánh sao
Dường như sà xuống để nghênh chào
Ngày xuân rong ruổi bên bờ mộng
Cảm động thiên hà cảm xiết bao .
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566169960421278&set=a.113782762326669.1073741826.100010848369037&type=3)Nguyễn Thị Thuần
buixuanphuong09
07-04-2018, 09:58 AM
Lí Lắc (https://www.facebook.com/lilac.hoang?fref=ufi) :Bác gật mà cổ kêu rắc? chắc là thiếu calci rùi tỉ ui, nên khớp cổ nó mới kêu như thế..hìhì...
Tutru Nguyen (https://www.facebook.com/tutru.nguyen?fref=ufi) : rắc chứng minh già rồi đó Hihii Mô Phật
Bùi Xuân Phượng (https://www.facebook.com/bxuanphuong?fref=ufi) : (https://www.facebook.com/tutru.nguyen?hc_location=ufi) Tỷ à! Người xuất gia không có già, tỷ quên Đức Pháp chủ năm nay bao nhiêu rồi???
Tutru Nguyen (https://www.facebook.com/tutru.nguyen?fref=ufi) :
Sắc thân phải chịu sắc thân già
Huệ thức sinh thần mạng trí ta
Thử hỏi nơi trần ai khỏi chết
Lo tu giũ sạch sáng tâm ngà
Đào Liên TKN
Thức là : A Lại Da Thức
Chết không mang gì theo mà mang theo nhân quả của A Lại Da Thức
Huệ mạng bất sanh bất tử = không chết
Thân trần này thì già chết là lẽ thường
Hỏi : Đức Pháp chủ có già chết thân phàm trần không ?..
Bùi Xuân Phượng (https://www.facebook.com/bxuanphuong?fref=ufi) : (https://www.facebook.com/tutru.nguyen?hc_location=ufi)
Cắt ái từ thân chẳng biết già
Thân còn chẳng có, hỏi : Đâu TA?
Tứ Phi, bát Bất đều KHÔNG cả
Chỉ một từ NHƯ sáng ngọc ngà!
BXP 7.4.2018
buixuanphuong09
08-04-2018, 08:46 AM
28- DỖ GIẤC THIỀN
Ru mình một giấc khỏe đêm nay
Trí diệu thiền an lắng định dày.
Hít thở ra vào xua tưởng mộng
Hương từ Bát Nhã nhẹ nhàng bay
TKN Đào Liên 08.04.2018
28- CẢM NHẬN
Tôi từ học Phật đến hôm nay
Cảm nhận ân sâu với đức dày
Nhẫn nại ngôi thiền mong tuệ phát
Kiên trì điểm hạt giữ hồn bay
BXP 8.4.2018
Huy Thanh
08-04-2018, 12:02 PM
SI TÌNH
Dạo bước đêm khuya ngắm nguyệt đài
Cung Hằng say giấc tỏ cùng ai
Đường xa vạn dặm đầy tinh tú
Rực rỡ Ngân hà cảnh đắm say
Diễm lệ Nga Hoàng voan áo trắng
Nữ Anh tha thướt dạ quan hoài
Ai người tri kỉ dù muôn lối
Hãy đến cùng ta ủ mộng dài.
Huy Thanh
8/4/2018
Huy Thanh
08-04-2018, 08:52 PM
CÔ LÁNG GIỀNG
Dừng chân lãng tử nhớ quê nhà
Cạnh ngõ bên đường ngập sắc hoa
Ghé hỏi thì ra người mộng cũ
Thề non lỗi hẹn bước sang phà
Vu quy ngó trộm qua giàn mướp
Sủa ẳng chó vàng quá lạ nha
Thôi nhé đành đi chào giã biệt
Duyên tình bụi phủ cũng phôi pha!
Huy Thanh
8/4/2018
manhky
08-04-2018, 10:20 PM
SI TÌNH
Dạo bước đêm khuya ngắm nguyệt đài
Cung Hằng say giấc tỏ cùng ai
Đường xa vạn dặm đầy tinh tú
Rực rỡ Ngân hà cảnh đắm say
Diễm lệ Nga Hoàng voan áo trắng
Nữ Anh tha thướt dạ quan hoài
Ai người tri kỉ dù muôn lối
Hãy đến cùng ta ủ mộng dài.
Huy Thanh
8/4/2018
CẢNH ĐẸP CANH TRƯỜNG
Từng đêm thảo tứ rạng trang đài
Cảnh đẹp canh trường đắm mắt ai
Những ngọn sao trời soi bến trải
Bao làn sóng biển thả hồn say.
Ngân Hà một cõi gieo hồn mộng
Bắc Đẩu muôn nơi rọi ánh hoài
Ngắm kỹ lòng ta càng ngưỡng mộ
Dù cho tháng rộng với năm dài.
Mạnh Kỷ
08/4/2018
buixuanphuong09
09-04-2018, 10:30 AM
SI TÌNH
Dạo bước đêm khuya ngắm nguyệt đài
Cung Hằng say giấc tỏ cùng ai
Đường xa vạn dặm đầy tinh tú
Rực rỡ Ngân hà cảnh đắm say
Diễm lệ Nga Hoàng voan áo trắng
Nữ Anh tha thướt dạ quan hoài
Ai người tri kỉ dù muôn lối
Hãy đến cùng ta ủ mộng dài.
Huy Thanh 8/4/2018
Bài họa :
CẢNH ĐẸP CANH TRƯỜNG
Từng đêm thảo tứ rạng trang đài
Cảnh đẹp canh trường đắm mắt ai
Những ngọn sao trời soi bến trải
Bao làn sóng biển thả hồn say.
Ngân Hà một cõi gieo hồn mộng
Bắc Đẩu muôn nơi rọi ánh hoài
Ngắm kỹ lòng ta càng ngưỡng mộ
Dù cho tháng rộng với năm dài.
Mạnh Kỷ 08/4/2018
HỎI TRỜI GIÀ?
Ngắm đóa hồng nhung thắm nụ đài
Mang nhiều thương nhớ gửi lòng ai
Valentin lễ … gom hoài niệm
Uống cạn men tình một chén say
Ngưu Lang phía ấy còn chờ mãi!
Chức Nữ bờ kia cứ đợi hoài!
Hỡi lão trời già sao nỡ để
Sông Ngân suối lệ cứ tuôn dài!!!
BXP 9.4.2018
buixuanphuong09
09-04-2018, 08:26 PM
CÔ LÁNG GIỀNG
Dừng chân lãng tử nhớ quê nhà
Cạnh ngõ bên đường ngập sắc hoa
Ghé hỏi thì ra người mộng cũ
Thề non lỗi hẹn bước sang phà
Vu quy ngó trộm qua giàn mướp
Sủa ẳng chó vàng quá lạ nha
Thôi nhé đành đi chào giã biệt
Duyên tình bụi phủ cũng phôi pha!
Huy Thanh 8/4/2018
TÌNH LỠ
Nuốt lệ chia tay trở lại nhà
Năm dài hộp tím vẫn gìn hoa
Gia đình đã chuyển em sao cưỡng!
Để chết hồn anh ngắm chuyến phà …
Ông Tơ nói giỡn : Vô duyên thế!
Bà Nguyệt kêu đùa : Hết phận nha!
Biết trách chi ai? Tình lỡ dở
Tháng ngày thấm vị mật gừng pha!
BXP 9.4.2018
Huy Thanh
10-04-2018, 06:25 AM
SINH VIÊN
Trung học từ nay giã biệt rồi
Chúc mừng bạn nhé sinh viên ơi
Bốn năm phố thị đầy gian khó
Xa mẹ quê làng chớ mãi chơi
Rộng cửa giảng đường đang réo gọi
Bây giờ kiến thức tựa trùng khơi
Thông tin mạng ảo còn suy xét
Nghiệp vững nghề an tỏa rạng ngời.
Huy Thanh
10/4/2018
Tran Xuan Sinh
10-04-2018, 09:51 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQX4Z-U7tW8OnukyPZDfkRxgZ9M9R8ntwoJ_UYWdfljXO_NL-y40w
SINH VIÊN
Trung học từ nay giã biệt rồi
Chúc mừng bạn nhé sinh viên ơi
Bốn năm phố thị đầy gian khó
Xa mẹ quê làng chớ mãi chơi
Rộng cửa giảng đường đang réo gọi
Bây giờ kiến thức tựa trùng khơi
Thông tin mạng ảo còn suy xét
Nghiệp vững nghề an tỏa rạng ngời.
Huy Thanh
10/4/2018
THẦY GIÁO
Dạy Toán về hưu bỏ nghiệp rồi
Nhưng còn vương vấn lắm nàng ơi
Khi làm phản biện lời nghiêm chỉnh
Lúc họp chuyên đề thoải mái chơi
Chớ tưởng ngồi ăn chở kẻ gọi
Đâu nhờ biếu xén đợi người khơi
Chân tâm phát nguyện mừng con trẻ
Để não bình yên dạ sáng ngời./.
TXS 10/4/2018
buixuanphuong09
10-04-2018, 01:40 PM
SINH VIÊN
Trung học từ nay giã biệt rồi
Chúc mừng bạn nhé sinh viên ơi
Bốn năm phố thị đầy gian khó
Xa mẹ quê làng chớ mãi chơi
Rộng cửa giảng đường đang réo gọi
Bây giờ kiến thức tựa trùng khơi
Thông tin mạng ảo còn suy xét
Nghiệp vững nghề an tỏa rạng ngời.
Huy Thanh 10/4/2018
THẦY GIÁO
Dạy Toán về hưu bỏ nghiệp rồi
Nhưng còn vương vấn lắm nàng ơi
Khi làm phản biện lời nghiêm chỉnh
Lúc họp chuyên đề thoải mái chơi
Chớ tưởng ngồi ăn chở kẻ gọi
Đâu nhờ biếu xén đợi người khơi
Chân tâm phát nguyện mừng con trẻ
Để não bình yên dạ sáng ngời./.
TXS 10/4/2018
CHẤP NHẬN
Tuổi trẻ hồn nhiên đã hết rồi
Cái già chấp nhận lão Bùi ơi!
Xuân xanh một khối tình dang dở
Nắng giữ mưa gìn chẳng phải chơi
Niềm hỉ chan chan mừng cứ phát
Nỗi buồn lặng lặng khổ đừng khơi
Hưởng mùi Pháp vị tâm thanh thản
Bát Nhã Kim Cương tỏa sáng ngời
BXP 10.4.2018
Huy Thanh
10-04-2018, 09:03 PM
MƠ TRĂNG
Kỳ thú bên thềm bướm ghẹo hoa
Hương bay lan tỏa khắp muôn nhà
Diễn Đàn vắng bóng người xây dựng
Thi Hữu u buồn chẳng thiết tha
Mặc khách dừng chân tìm bạn cũ
Lan chào huệ vẫy cất lời ca
Ai kia phụng các trăng huyền ảo
Ở giữa vườn xuân ngắm nguyệt ngà.
Huy Thanh
10/4/2018
Tran Xuan Sinh
11-04-2018, 10:38 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeskmxyT5_WKN7FCSYvy9y4kkPrp7sB k_lLl1FPWGqXzOlr2Jrew
MƠ TRĂNG
Kỳ thú bên thềm bướm ghẹo hoa
Hương bay lan tỏa khắp muôn nhà
Diễn Đàn vắng bóng người xây dựng
Thi Hữu u buồn chẳng thiết tha
Mặc khách dừng chân tìm bạn cũ
Lan chào huệ vẫy cất lời ca
Ai kia phụng các trăng huyền ảo
Ở giữa vườn xuân ngắm nguyệt ngà.
Huy Thanh
10/4/2018
MỘNG THI ĐÀN
Mở mạng thi đàn đủ sắc hoa
Nhiều nơi tụ hội ở chung nhà
Bao người trí tuệ cùng vun xới
Đã sống chân tình rất vị tha
Rộn rã cung đàn theo giọng hát
Êm đềm khúc nhạc lẫn lời ca
Bài thơ xướng họa gieo đồng cảm
Để mãi màu tươi trắng ngọc ngà.
TXS 11/4/2018
Huy Thanh
11-04-2018, 03:21 PM
MỪNG
Gõ cửa vui mừng chúc muội Liêm
Nhà thơ thỏa mộng đãi gà tiềm
Ngày xưa luyện chữ mơ nghề giáo
Mãn ước nay thành dịch giả kiêm…
Huy Thanh
11/4/2018
buixuanphuong09
11-04-2018, 07:42 PM
MƠ TRĂNG
Kỳ thú bên thềm bướm ghẹo hoa
Hương bay lan tỏa khắp muôn nhà
Diễn Đàn vắng bóng người xây dựng
Thi Hữu u buồn chẳng thiết tha
Mặc khách dừng chân tìm bạn cũ
Lan chào huệ vẫy cất lời ca
Ai kia phụng các trăng huyền ảo
Ở giữa vườn xuân ngắm nguyệt ngà.
Huy Thanh10/4/2018
MỘNG THI ĐÀN
Mở mạng thi đàn đủ sắc hoa
Nhiều nơi tụ hội ở chung nhà
Bao người trí tuệ cùng vun xới
Đã sống chân tình rất vị tha
Rộn rã cung đàn theo giọng hát
Êm đềm khúc nhạc lẫn lời ca
Bài thơ xướng họa gieo đồng cảm
Để mãi màu tươi trắng ngọc ngà.
TXS 11/4/2018
VƯỜN THI HỮU
Mảnh vườn Thi Hữu vẫn đầy hoa
Tứ Trụ chung tay giữ ấm nhà
Lão Phượng tuy già không bỏ cuộc
Đam mê sưu tập vẫn chưa tha
Kìa trang Lục Bát bừng câu họa
Nọ góc Thi Đường rộn khúc ca
Hội tụ nơi đây tình bốn bể
Lầu Mây rộn rã dưới trăng ngà.
BXP 11.4.2018
Chiều nay đi bộ họa xong bài thơ này, chuyển sang họa Bát cú được hai câu thì thấy khó chịu phải bỏ về, nằm suốt đến tối. Tranh thủ gõ phím đăng bài, ngày mai cũng tạm nghỉ.
Huy Thanh
11-04-2018, 08:34 PM
BÂNG KHUÂNG
Phú tại sơn khê hữu khách tầm
Trăm chiều khắc khoải dạ bâng khuâng
Dòng đời vạn nẻo ai chung bước
Ngẫm ngợi buồn vương chuyện cõi trần
Vàm Cỏ, Đồng Nai rồi hợp lối
Sông Tiền, cửa Hậu rẽ tình thân
Ai người trọng nghĩa dù thiên lí
Nguyện kết thành đôi nợ Tấn Tần.
Huy Thanh
11/4/2018
Tran Xuan Sinh
12-04-2018, 08:25 AM
BÂNG KHUÂNG
Phú tại sơn khê hữu khách tầm
Trăm chiều khắc khoải dạ bâng khuâng
Dòng đời vạn nẻo ai chung bước
Ngẫm ngợi buồn vương chuyện cõi trần
Vàm Cỏ, Đồng Nai rồi hợp lối
Sông Tiền, cửa Hậu rẽ tình thân
Ai người trọng nghĩa dù thiên lí
Nguyện kết thành đôi nợ Tấn Tần.
Huy Thanh
11/4/2018
ĐỒNG CẢM
Sơn khê cách trở thử đi tầm
Cám cảnh đường xa bỏng rát chân
Mảnh áo đơn sơ người đói khổ
Động lòng cõi tạm kiếp duyên trần
Đỉnh núi Giăng Màn treo ngõ lối
Con người Xứ Nghệ trọng ân thân
Đồng cam cộng khổ cùng chia sẻ
Bớt nỗi niềm đau, bớt tảo tần.
TXS 12/4/2018
buixuanphuong09
12-04-2018, 09:00 PM
ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
Đất nước vào Xuân rực rỡ màu
Tuổi già mong được sống càng lâu
Góp nhiều kinh nghiệm cho con cháu
Xây dựng quê hương mãi đẹp giàu.
BXP 12.4.2018
Tôi không được khỏe, đành tạm khất các bạn nghỉ ít ngày. Tôi đã vui khỏe được một tháng rưỡi rồi, giờ trục trặc tý cũng là thường, uống thuốc cảm, nghỉ ngơi vài ngày là lại ổn, sẽ lại tưng bừng cùng mọi người.
Huy Thanh
13-04-2018, 10:56 AM
CON THUYỀN KHÔNG BẾN
Trao tình sông nước biết về đâu
Khắc khoải tơ vương lỡ nhịp cầu
Nửa kiếp thương hồ đêm mộng trỗi
Quê nhà vọng tưởng bóng trăng sâu
Vườn xưa mãi ước bên thềm đợi
Nỗi nhớ hoài mong phép nhiệm mầu
Nhạc sáo êm đềm câu biển hẹn
Giao hòa cảnh cũ hết lo âu!
Huy Thanh
13/4/2018
buixuanphuong09
14-04-2018, 07:49 AM
MONG THOÁT ĐẦN!
Đã bệnh còn eo lắm vũ vần
Cái đầu trọc lốc phận làm dân
Một đời khát học không ngưng nghỉ
Hy vọng ngày sau thoát tiếng ĐẦN!
BXP 14.4.2018
buixuanphuong09
14-04-2018, 10:02 AM
BÂNG KHUÂNG
Phú tại sơn khê hữu khách tầm
Trăm chiều khắc khoải dạ bâng khuâng
Dòng đời vạn nẻo ai chung bước
Ngẫm ngợi buồn vương chuyện cõi trần
Vàm Cỏ, Đồng Nai rồi hợp lối
Sông Tiền, cửa Hậu rẽ tình thân
Ai người trọng nghĩa dù thiên lí
Nguyện kết thành đôi nợ Tấn Tần.
Huy Thanh 11/4/2018
ĐỒNG CẢM
Sơn khê cách trở thử đi tầm
Cám cảnh đường xa bỏng rát chân
Mảnh áo đơn sơ người đói khổ
Động lòng cõi tạm kiếp duyên trần
Đỉnh núi Giăng Màn treo ngõ lối
Con người Xứ Nghệ trọng ân thân
Đồng cam cộng khổ cùng chia sẻ
Bớt nỗi niềm đau, bớt tảo tần.
TXS 12/4/2018
ĐAM MÊ
Đam mê cây cỏ thích sưu tầm
Rảo khắp phương trời chẳng mỏi chân
Núi thẳm rừng sâu nào quản ngại
Những khi mỏi mệt uống nhân trần
Đường xa vạn dặm kiên rèn trí
Lối hẹp muôn trùng nhẫn luyện thân
Chịu khó tìm thêm nhiều dược thảo
Về quê vợ thưởng món gà tần.
BXP 14.4.2018
buixuanphuong09
14-04-2018, 10:29 AM
TRỞ LẠI NHÀ
Đã mấy năm qua trở lại nhà
Sâu tình nặng nghĩa nhớ phòng hoa
Thơ đành lỡ tứ đâu an phận
Lặng lẽ mình ta bước xuống phà
Tuổi trẻ người xưa đành lỗi hẹn
Hương còn phảng phất nhạt đâu nha
Bao ngày quạnh vắng đời như đã...
Mạch chảy trong ngần chẳng trộn pha.
Mạnh Kỷ 10/4/2018
QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI
Mậu Tuất mừng vui đất nước nhà
Điểm “Làng văn hóa” nở như hoa
Đường ngang lối dọc trên không ấy
Có lắm cầu cao chẳng phải phà
Trồng cây từng dải xanh tươi vậy
Tỏa bóng trên đường mát rượi nha
Đổi thịt thay da từng khoảnh khắc
Xóm làng rộn rã sắc hồng pha.
BXP 14.4.2018
buixuanphuong09
14-04-2018, 07:33 PM
CON THUYỀN KHÔNG BẾN
Trao tình sông nước biết về đâu
Khắc khoải tơ vương lỡ nhịp cầu
Nửa kiếp thương hồ đêm mộng trỗi
Quê nhà vọng tưởng bóng trăng sâu
Vườn xưa mãi ước bên thềm đợi
Nỗi nhớ hoài mong phép nhiệm mầu
Nhạc sáo êm đềm câu biển hẹn
Giao hòa cảnh cũ hết lo âu!
Huy Thanh 13/4/2018
NHỚ CÁNH HẢI ÂU
Biền biệt phương trời em ở đâu?
Chức-Ngưu còn dịp nối cây cầu
Cùng chung quả đất sao không gặp?
Khiến nỗi ưu phiền cứ nặng sâu
Giữ gốc bằng lăng luôn thắm nụ
Gìn cây phượng vỹ mãi tươi màu
Dạt dào con sóng hôn bờ mãi
Để nhớ u hoài cánh hải âu.
BXP 14.4.2018
buixuanphuong09
16-04-2018, 03:30 PM
MONG THOÁT ĐẦN !
Đã bệnh còn eo lắm vũ vần
Cái đầu trọc lốc phận làm dân
Một đời khát học không ngưng nghỉ
Hy vọng ngày sau thoát tiếng ĐẦN!
BXP 14.4.2018
Bài thơ trên đăng trên FB, từ “vũ vần” VMH phản đối sự đảo vần, cho là không có nghĩa. Góp ý đó là đúng đắn, chân tình, theo ý hiểu của mình, tôi chân thành cảm ơn. Phần tôi, tôi cũng muốn nói những suy nghĩ của mình. Tôi không đảo từ bừa bãi, tôi hiểu từ tôi dùng. Như trong bài thơ viết về vợ tôi có câu :
Tám con … biết mấy vũ vần
Mà trong em vạn sắc Xuân vẫn ngời.
Tôi dùng từ “vũ vần” để diễn tả đoạn đời “tám con” của vợ tôi, biết bao giông bão cứ xoay vần hành hạ, nhưng nàng vẫn giữ được “nét Xuân ngời”. Bài thơ đã được VNTH chọn đưa vào lưu thư viện, chưa thấy có ai phản đối.
Tôi đã mang điều này về lớp ĐL hỏi và được thầy Ái Hoa trả lời như sau :
“Từ chính thức được ghi trong tự điển là vần vũ, cũng đã có người đảo thành vũ vần rồi, nhưng từ đảo này không phổ biến lắm (Đỉnh thiêng Yên Tử sắc vũ vần - tác giả Trần Cường). Khi dùng từ đôi, nếu cố tình đảo để làm câu thơ mạnh mẽ hơn thì cứ dùng, còn vì kẹt từ phải dùng thì chỉ cho người ta thấy sự yếu kém vốn từ của mình!”
Như vậy, tôi dùng “vũ vần” không sai phạm, chỉ có điều không nên đảo từ bừa bãi. Vậy thôi.
buixuanphuong09
18-04-2018, 09:29 PM
29- NGỌA THIỀN
Khi nằm dỗ giấc ngủ thiền an
Hơi thở vào ra trí nhẹ nhàng
Bát Nhã sinh thần thêm lực khỏe
Bồ đề sắc diệu tỏa vầng quang
TKN Đào Liên
Mytutru 09.04.2018
29b- TỈNH THỨC
Giữ lòng thanh tịnh được bình an
Thở bụng kiên tâm thật nhịp nhàng
Tọa, ngọa hay du đều tỉnh thức
Thấy hình Đức Phật tỏa hào quang.
BXP 17.4.2018
Tran Xuan Sinh
20-04-2018, 04:30 PM
29- NGỌA THIỀN
Khi nằm dỗ giấc ngủ thiền an
Hơi thở vào ra trí nhẹ nhàng
Bát Nhã sinh thần thêm lực khỏe
Bồ đề sắc diệu tỏa vầng quang
TKN Đào Liên
Mytutru 09.04.2018
29b- TỈNH THỨC
Giữ lòng thanh tịnh được bình an
Thở bụng kiên tâm thật nhịp nhàng
Tọa, ngọa hay du đều tỉnh thức
Thấy hình Đức Phật tỏa hào quang.
BXP 17.4.2018
KHI THIỀN
Khi thiền hãy để thế ngồi an
Chớ để phân tâm lại nhỡ nhàng
Thiên Nhãn bề trên nhìn thấy tận
Di Đà đuốc tuệ dẫn đường quang.
TXS 20/4/2018
buixuanphuong09
21-04-2018, 03:46 PM
TỈNH THỨC
Giữ lòng thanh tịnh được bình an
Thở bụng kiên tâm thật nhịp nhàng
Tọa, ngọa hay du đều tỉnh thức
Thấy hình Đức Phật tỏa hào quang.
BXP 17.4.2018
KHI THIỀN
Khi thiền hãy để thế ngồi an
Chớ để phân tâm lại nhỡ nhàng
Thiên Nhãn bề trên nhìn thấy tận
Di Đà đuốc tuệ dẫn đường quang.
TXS 20/4/2018
KIÊN TRÌ TẬP
Xả hết ưu phiền tâm sẽ an
Cái thân béo phệ có đâu nhàng
Kiết già tĩnh tọa vô cùng khó
Vẫn tập kiên trì thấy ánh quang.
BXP 21.4.2018
Huy Thanh
21-04-2018, 09:12 PM
TỈNH THỨC
Giữ lòng thanh tịnh được bình an
Thở bụng kiên tâm thật nhịp nhàng
Tọa, ngọa hay du đều tỉnh thức
Thấy hình Đức Phật tỏa hào quang.
BXP 17.4.2018
KHI THIỀN
Khi thiền hãy để thế ngồi an
Chớ để phân tâm lại nhỡ nhàng
Thiên Nhãn bề trên nhìn thấy tận
Di Đà đuốc tuệ dẫn đường quang.
TXS 20/4/2018
KIÊN TRÌ TẬP
Xả hết ưu phiền tâm sẽ an
Cái thân béo phệ có đâu nhàng
Kiết già tĩnh tọa vô cùng khó
Vẫn tập kiên trì thấy ánh quang.
BXP 21.4.2018
BỀN TÂM
Sức khỏe hao dần dạ chẳng an
Bền tâm thể dục chớ làng nhàng
Kiên trì thở bụng đừng lo lắng
Huệ nhãn khai tầng trí tỏa quang.
Huy Thanh
21/4/2018
Ngan Hoa
22-04-2018, 08:13 PM
THUYỀN TRÔI
Biển rộng khôn tìm con tiểu yến
Sông dài khó gặp chú kình ngư
Thuyền trôi lạc lối vào hoang đảo
Sóng vỗ chèo buông mỏi mệt đừ…
Ngàn Hoa
22.4.2018
Tran Xuan Sinh
23-04-2018, 06:42 PM
THUYỀN TRÔI
Biển rộng khôn tìm con tiểu yến
Sông dài khó gặp chú kình ngư
Thuyền trôi lạc lối vào hoang đảo
Sóng vỗ chèo buông mỏi mệt đừ…
Ngàn Hoa
22.4.2018
TÌM HẢI YẾN
Sóng vỗ chèo bơi tìm hải yến
Thuyền lay dịch chuyển kiếm hòn ngư
Sau ngày vật lộn vòng quanh đảo
Mỏm đá trèo lên mệt đứ đừ.
TXS 23/4/2018
Huy Thanh
26-04-2018, 09:47 AM
AI CHỜ?
Con thuyền diễm lệ, nón bài thơ
Thiếu nữ xuồng bơi cảnh nguyệt mờ
Thả điệu xàng xê hòa lãm thúy
Mười hai bãi nước hỏi ai chờ?
Huy Thanh
26/4/2018
Tran Xuan Sinh
26-04-2018, 11:54 AM
AI CHỜ?
Con thuyền diễm lệ, nón bài thơ
Thiếu nữ xuồng bơi cảnh nguyệt mờ
Thả điệu xàng xê hòa lãm thúy
Mười hai bãi nước hỏi ai chờ?
Huy Thanh
26/4/2018
THIẾU NỮ
Thiếu nữ nào đây gợi cảnh thơ
Thuyền neo thấp thoáng ngỡ trăng mờ
Gót hài nhuốm đỏ màu thương gợi
Đã có chồng chưa hoặc vẫn chờ?
TXS 26/4/2018
buixuanphuong09
07-05-2018, 09:18 PM
AI CHỜ?
Con thuyền diễm lệ, nón bài thơ
Thiếu nữ xuồng bơi cảnh nguyệt mờ
Thả điệu xàng xê hòa lãm thúy
Mười hai bãi nước hỏi ai chờ?
Huy Thanh 26/4/2018
THIẾU NỮ
Thiếu nữ nào đây gợi cảnh thơ
Thuyền neo thấp thoáng ngỡ trăng mờ
Gót hài nhuốm đỏ màu thương gợi
Đã có chồng chưa hoặc vẫn chờ?
TXS 26/4/2018
BẠN CHỜ
Bệnh hành nên nỗi khó ra thơ
Mắt lóa nhìn trăng thấy ảo mờ
Ngọn bút đa tình sao bỏ được?
Giao lưu xướng họa bạn đang chờ.
BXP 7.5.2018
Tran Xuan Sinh
08-05-2018, 03:15 PM
BẠN CHỜ
Bệnh hành nên nỗi khó ra thơ
Mắt lóa nhìn trăng thấy ảo mờ
Ngọn bút đa tình sao bỏ được?
Giao lưu xướng họa bạn đang chờ.
BXP 7.5.2018
VỚI THƠ
Hãy để yên lòng quyện với thơ
Buồn đau sẽ dứt bệnh theo mờ
Trì kinh chánh niệm thiền hơi thở
Bác Phượng cùng ta thỏa nỗi chờ.
TXS 08/5/2018
@ Chúc bác sớm ổn định sức khỏe đề cùng xướng họa thơ!
buixuanphuong09
09-05-2018, 09:52 PM
CHIỀU QUÊ
Sáo diều vi vút lộng triền đê
Làn gió mơn man dịu nắng Hè
Rộn rã trên cành ve dạo nhạc
Lặng thầm sen gửi chút hương quê
BXP 9.5.2018
Lệ Hà
10-05-2018, 11:24 AM
CHIỀU QUÊ
Sáo diều vi vút lộng triền đê
Làn gió mơn man dịu nắng Hè
Rộn rã trên cành ve dạo nhạc
Lặng thầm sen gửi chút hương quê
BXP 9.5.2018
CẢNH QUÊ
Lễ hội đem diều thả khắp đê
Niềm vui bọn trẻ bước sang Hè
Buôn làng phấn khởi mừng khai vụ
Rực rỡ muôn màu thắm cảnh quê.
Lệ Hà 10/5/2018
Huy Thanh
10-05-2018, 12:07 PM
CHIỀU QUÊ
Sáo diều vi vút lộng triền đê
Làn gió mơn man dịu nắng Hè
Rộn rã trên cành ve dạo nhạc
Lặng thầm sen gửi chút hương quê
BXP 9.5.2018
CẢNH QUÊ
Lễ hội đem diều thả khắp đê
Niềm vui bọn trẻ bước sang Hè
Buôn làng phấn khởi mừng khai vụ
Rực rỡ muôn màu thắm cảnh quê.
Lệ Hà 10/5/2018
NGHĨA QUÊ
Nước lụt dâng tràn tưởng vỡ đê
Nhờ trăm bọn trẻ chúng đang Hè
Khuya đèn lửa tắt tình luôn giữ
Vạn thuở ân cần thắm nghĩa quê.
Huy Thanh
10/5/2018
Tran Xuan Sinh
10-05-2018, 03:31 PM
CHIỀU QUÊ
Sáo diều vi vút lộng triền đê
Làn gió mơn man dịu nắng Hè
Rộn rã trên cành ve dạo nhạc
Lặng thầm sen gửi chút hương quê
BXP 9.5.2018
CẢNH QUÊ
Lễ hội đem diều thả khắp đê
Niềm vui bọn trẻ bước sang Hè
Buôn làng phấn khởi mừng khai vụ
Rực rỡ muôn màu thắm cảnh quê.
Lệ Hà 10/5/2018
NGHĨA QUÊ
Nước lụt dâng tràn tưởng vỡ đê
Nhờ trăm bọn trẻ chúng đang Hè
Khuya đèn lửa tắt tình luôn giữ
Vạn thuở ân cần thắm nghĩa quê.
Huy Thanh
10/5/2018
TRƯA HÈ
Thảm lúa phơi vàng trải cạnh đê
Gió phơn thổi nóng giữa trưa hè
Con ve khắc khoải lời vong vọng
Bản nhạc theo diều rưới mát quê./.
TXS 10/5/2018
Ngan Hoa
10-05-2018, 04:14 PM
CHIỀU QUÊ
Sáo diều vi vút lộng triền đê
Làn gió mơn man dịu nắng Hè
Rộn rã trên cành ve dạo nhạc
Lặng thầm sen gửi chút hương quê
BXP 9.5.2018
CẢNH QUÊ
Lễ hội đem diều thả khắp đê
Niềm vui bọn trẻ bước sang Hè
Buôn làng phấn khởi mừng khai vụ
Rực rỡ muôn màu thắm cảnh quê.
Lệ Hà 10/5/2018
NGHĨA QUÊ
Nước lụt dâng tràn tưởng vỡ đê
Nhờ trăm bọn trẻ chúng đang Hè
Khuya đèn lửa tắt tình luôn giữ
Vạn thuở ân cần thắm nghĩa quê.
Huy Thanh
10/5/2018
TRƯA HÈ
Thảm lúa phơi vàng trải cạnh đê
Gió phơn thổi nóng giữa trưa hè
Con ve khắc khoải lời vong vọng
Bản nhạc theo diều rưới mát quê./.
TXS 10/5/2018
HỒN QUÊ
Thương hoài thuở ấy dạo bờ đê
Phượng vĩ đài ươm sắp chuyển hè
Phấn khởi ta về thăm ngõ hẹn
Không màng viễn xứ bởi hồn quê.
Ngàn Hoa 10.5.2018
buixuanphuong09
10-05-2018, 07:47 PM
AI CHỜ?
Con thuyền diễm lệ, nón bài thơ
Thiếu nữ xuồng bơi cảnh nguyệt mờ
Thả điệu xàng xê hòa lãm thúy
Mười hai bãi nước hỏi ai chờ?
Huy Thanh 26/4/2018
THIẾU NỮ
Thiếu nữ nào đây gợi cảnh thơ
Thuyền neo thấp thoáng ngỡ trăng mờ
Gót hài nhuốm đỏ màu thương gợi
Đã có chồng chưa hoặc vẫn chờ?
TXS 26/4/2018
BẠN CHỜ
Bệnh hành nên nỗi khó ra thơ
Mắt lóa nhìn trăng thấy ảo mờ
Ngọn bút đa tình sao bỏ được?
Giao lưu xướng họa bạn đang chờ.
BXP 7.5.2018
VỚI THƠ
Hãy để yên lòng quyện với thơ
Buồn đau sẽ dứt bệnh theo mờ
Trì kinh chánh niệm thiền hơi thở
Bác Phượng cùng ta thỏa nỗi chờ.
TXS 08/5/2018
KHÔNG BỎ THƠ
Diễn đàn vui bạn bỏ sao thơ
Pháp Phật vào tâm chẳng để mờ
Vững bước song hành thơ với đạo
“Bờ kia” giải thoát vẫn mong chờ.
BXP 10.5.2018
Tran Xuan Sinh
11-05-2018, 06:17 AM
AI CHỜ?
Con thuyền diễm lệ, nón bài thơ
Thiếu nữ xuồng bơi cảnh nguyệt mờ
Thả điệu xàng xê hòa lãm thúy
Mười hai bãi nước hỏi ai chờ?
Huy Thanh 26/4/2018
KHÔNG BỎ THƠ
Diễn đàn vui bạn bỏ sao thơ
Pháp Phật vào tâm chẳng để mờ
Vững bước song hành thơ với đạo
“Bờ kia” giải thoát vẫn mong chờ.
BXP 10.5.2018
ĐẠO VỚI THƠ
Biết đạo nhưng cần hiểu ý thơ
Làm thêm trí sáng, nghĩa không mờ
Bờ mê dần bỏ quay về giác
Cõi lạc niềm tin vẫn cứ chờ.
TXS 11/5/2018
buixuanphuong09
11-05-2018, 07:47 AM
ĐẠO VỚI THƠ
Biết đạo nhưng cần hiểu ý thơ
Làm thêm trí sáng, nghĩa không mờ
Bờ mê dần bỏ quay về giác
Cõi lạc niềm tin vẫn cứ chờ.
TXS 11/5/2018
CẢI DẦN CỐ TẬT
Pháp học Kinh trì không bỏ thơ
Tình thân bạn hữu giữ không mờ
Cải dần cố tật xua phiền não
Gọi tỉnh … Như Lai vẫn đợi chờ.
BXP 11.5.2018
Cái cố tật hay nghĩ ngợi cứ làm khổ tôi hoài. Tôi đang cố tập buông để lấy lại sự hồn nhiên. Nếu tôi cứ mang mãi cái tâm trạng này đến phút lâm chung chắc chắn sẽ bị đọa vào cảnh khổ. Tôi sẽ dành nhiều thời gian cho Phật Pháp, thơ không bỏ nhưng được đến đâu thì được, mong mọi người cảm thông.
Huy Thanh
11-05-2018, 09:13 AM
SON SẮT
Hưởng lộc Duy Bình kết Ánh Quyên
Ngàn năm thệ ước ngủ chung thuyền
Trào dâng biển nghĩa lòng son sắt
Ngật ngưỡng đêm trường bởi nợ duyên.
Huy Thanh
10/5/2018
@ Duy Bình là Đào Duy Bình tức QUỐC QUYỀN, anh xã của Ánh Quyên đó huynh Phượng ạ.
Huy Thanh
11-05-2018, 09:44 AM
AI CHỜ?
Con thuyền diễm lệ, nón bài thơ
Thiếu nữ xuồng bơi cảnh nguyệt mờ
Thả điệu xàng xê hòa lãm thúy
Mười hai bãi nước hỏi ai chờ?
Huy Thanh 26/4/2018
KHÔNG BỎ THƠ
Diễn đàn vui bạn bỏ sao thơ
Pháp Phật vào tâm chẳng để mờ
Vững bước song hành thơ với đạo
“Bờ kia” giải thoát vẫn mong chờ.
BXP 10.5.2018
ĐẠO VỚI THƠ
Biết đạo nhưng cần hiểu ý thơ
Làm thêm trí sáng, nghĩa không mờ
Bờ mê dần bỏ quay về giác
Cõi lạc niềm tin vẫn cứ chờ.
TXS 11/5/2018
CẢI DẦN CỐ TẬT
Pháp học Kinh trì không bỏ thơ
Tình thân bạn hữu giữ không mờ
Cải dần cố tật xua phiền não
Gọi tỉnh … Như Lai vẫn đợi chờ.
BXP 11.5.2018
QUẠNH QUẼ
Nhân mừng hỉ nhật đãi nàng thơ
Ngõ thúy lồng trăng mọi nẻo mờ
Nghĩa đợi mòn trông hoài chẳng thấy
Vườn loan quạnh quẽ để ta chờ!
Huy Thanh
11/5/2018
Lệ Hà
11-05-2018, 09:59 AM
XÃ ĐOÀI
Thỏa được mười hôm viếng xã Đoài
Cam trồng hạng nhất cõi trần ai
Thơm lừng quyến rũ dùng như mật
Thưởng thức lần thôi sẽ mộng hoài…
Lệ Hà 11.5.2018
Huy Thanh
11-05-2018, 11:49 AM
ĐỜI CÔ LỮ
Liễu các ôm đàn ca Dạ Cổ
Trang đài hạ bút thảo Hoài Lang
Phong trần trọn kiếp đời cô lữ
Dãi gió dầm sương bậu chẳng màng…
Huy Thanh
11/5/2018
Tran Xuan Sinh
11-05-2018, 03:00 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3Xju9ClbC0E0X1XruSlqi1MbYTxRWG RKne7UDEYn3QzFFrH2g
XÃ ĐOÀI
Thỏa được mười hôm viếng xã Đoài
Cam trồng hạng nhất cõi trần ai
Thơm lừng quyến rũ dùng như mật
Thưởng thức lần thôi sẽ mộng hoài…
Lệ Hà 11.5.2018
CAM XÃ ĐOÀI
Nghệ Tĩnh lừng danh ở xứ Đoài
Cam nhiều quả ngọt chuyển về ai
Từng cây có chủ đà mua bán
Chợ hiếm tìm ra tớ đợi hoài.
TXS 11/5/2018
@ Thú thật, TXS cũng mới chỉ được ăn 1 lần, dịp nghiệm thu đề tài cấp bộ “Phục hồi những giống cây quả ngon ở Nghệ Tĩnh” (trong đó có cam Xã Đoài, bởi Phúc Trạch, cam bù Hương Sơn).
buixuanphuong09
11-05-2018, 07:44 PM
SON SẮT
Hưởng lộc Duy Bình kết Ánh Quyên
Ngàn năm thệ ước ngủ chung thuyền
Trào dâng biển nghĩa lòng son sắt
Ngật ngưỡng đêm trường bởi nợ duyên.
Huy Thanh
10/5/2018
@ Duy Bình là Đào Duy Bình tức QUỐC QUYỀN, anh xã của Ánh Quyên đó huynh Phượng ạ.
THỎA NGUYỆN
Huyển bò bớt Quốc hóa ra Quyên
Kỳ ngộ đôi ta kết ván thuyền
Một đóa hoa xinh đà kết tụ
Ánh – Bình thỏa nguyện mối thiên duyên.
BXP 11.5.2018
@ Thì ra vậy!
buixuanphuong09
12-05-2018, 07:18 AM
ĐỜI CÔ LỮ
Liễu các ôm đàn ca Dạ Cổ
Trang đài hạ bút thảo Hoài Lang
Phong trần trọn kiếp đời cô lữ
Dãi gió dầm sương bậu chẳng màng…
Huy Thanh
11/5/2018
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/9/9d/Tr%E1%BA%A7u_c%C3%A1nh_ph%C6%B0%E1%BB%A3ng.jpg/220px-Tr%E1%BA%A7u_c%C3%A1nh_ph%C6%B0%E1%BB%A3ng.jpg
TRẦU CAU
Da diết cung đàn câu Vọng cổ
Lặng thầm khúc hát chuyện Tân-Lang
Mối tình ngang trái làm sao nhỉ
Để tục trầu cau vạn thế màng.
BXP 12.5.2018
buixuanphuong09
12-05-2018, 07:35 AM
XÃ ĐOÀI
Thỏa được mười hôm viếng xã Đoài
Cam trồng hạng nhất cõi trần ai
Thơm lừng quyến rũ dùng như mật
Thưởng thức lần thôi sẽ mộng hoài…
Lệ Hà 11.5.2018
CAM XÃ ĐOÀI
Nghệ Tĩnh lừng danh ở xứ Đoài
Cam nhiều quả ngọt chuyển về ai
Từng cây có chủ đà mua bán
Chợ hiếm tìm ra tớ đợi hoài.
TXS 11/5/2018
@ Thú thật, TXS cũng mới chỉ được ăn 1 lần, dịp nghiệm thu đề tài cấp bộ “Phục hồi những giống cây quả ngon ở Nghệ Tĩnh” (trong đó có cam Xã Đoài, bởi Phúc Trạch, cam bù Hương Sơn).
CAM VINH
Cam Vinh có thể sánh thôn Đoài?
Đặc điểm da sần … gợi nhớ ai
Lặng lẽ vin cành thoăn thoắt hái …
Ra đi lữ khách cứ u hoài!
BXP 12.5.2018
@ nghe nói cam chanh Xã Đoài rất quý, nhưng tôi cũng chỉ biết vị cam Vinh thôi.
buixuanphuong09
12-05-2018, 07:47 AM
ĐẠO VỚI THƠ
Biết đạo nhưng cần hiểu ý thơ
Làm thêm trí sáng, nghĩa không mờ
Bờ mê dần bỏ quay về giác
Cõi lạc niềm tin vẫn cứ chờ.
TXS 11/5/2018
CẢI DẦN CỐ TẬT
Pháp học Kinh trì không bỏ thơ
Tình thân bạn hữu giữ không mờ
Cải dần cố tật xua phiền não
Gọi tỉnh … Như Lai vẫn đợi chờ.
BXP 11.5.2018
QUẠNH QUẼ
Nhân mừng hỉ nhật đãi nàng thơ
Ngõ thúy lồng trăng mọi nẻo mờ
Nghĩa đợi chờ em hoài chẳng thấy
Vườn loan quạnh quẽ để ta chờ!
Huy Thanh
11/5/2018
ĐÃ LẠI CHỜ!
Dẫu đã phều phào vẫn tiếp thơ
Dù cho gối mỏi mắt thêm mờ
Nghĩa tình bè bạn còn dan díu
Bài họa vừa đưa đã lại chờ …
BXP 12.5.2018
buixuanphuong09
12-05-2018, 08:00 AM
CẢNH QUÊ
Lễ hội đem diều thả khắp đê
Niềm vui bọn trẻ bước sang Hè
Buôn làng phấn khởi mừng khai vụ
Rực rỡ muôn màu thắm cảnh quê.
Lệ Hà 10/5/2018
HỒN QUÊ
Thương hoài thuở ấy dạo bờ đê
Phượng vĩ đài ươm sắp chuyển hè
Phấn khởi ta về thăm ngõ hẹn
Không màng viễn xứ bởi hồn quê.
Ngàn Hoa 10.5.2018
NHỚ XƯA
Đi cày buổi ấy ruộng ven đê
Dưới nắng chang chang biết vị Hè
Nước luộc đôi chân đầu bốc khói
Mà trời cũng chịu lão nhà quê!
BXP 12.5.2018
@ 12 năm trước, 68 tuổi tôi vẫn còn đi cày. Ruộng ở lô thửa thì thuê máy, nhưng ruộng nhỏ hẹp vẫn phải tự cày bừa, có hai con trai lớn thì một công tác, lại bị giãn dây chằng vai không cày được, con thứ hai làm nghề Thú y không biết cày.
Tran Xuan Sinh
12-05-2018, 03:30 PM
XÃ ĐOÀI
Thỏa được mười hôm viếng xã Đoài
Cam trồng hạng nhất cõi trần ai
Thơm lừng quyến rũ dùng như mật
Thưởng thức lần thôi sẽ mộng hoài…
Lệ Hà 11.5.2018
CAM VINH
Cam Vinh có thể sánh thôn Đoài?
Đặc điểm da sần … gợi nhớ ai
Lặng lẽ vin cành thoăn thoắt hái …
Ra đi lữ khách cứ u hoài!
BXP 12.5.2018
@ nghe nói cam chanh Xã Đoài rất quý, nhưng tôi cũng chỉ biết vị cam Vinh thôi. Hôm về giỗ Tổ 14/Giêng được thụ lộc mấy múi cam rất tuyệt, bà con bảo của quê nhà, không biết có phải cam Xã Đoài không, Hà Tĩnh vốn thuộc Nghệ An xưa.
http://streaming1.danviet.vn/upload/1-2017/images/2017-01-24/148524532041504-h6-1454286010_660x0.jpg
CAM BÙ HƯƠNG SƠN
Bác về Tùng Ảnh chứ đâu Đoài
Giỗ tổ CAM BÙ đó chứ ai
Ngọt lịm hơi chua da đỏ nhạt
Ăn vào một múi muốn ăn hoài.
TXS 12/5/2018
@ Vào dịp trong và ngoài tết âl, cam bù Hương Sơn được bán nhiều ở các chợ Hương Sơn, Đức Thọ. Tết nguyên đán năm nào bà vợ tôi cũng mua cúng Phật và gia tiên. Có thể vào mạng gõ “Cam bù Hương Sơn” sẽ thấy rõ hơn.
buixuanphuong09
12-05-2018, 09:47 PM
CAM BÙ HƯƠNG SƠN
Bác về Tùng Ảnh chứ đâu Đoài
Giỗ tổ CAM BÙ đó chứ ai
Ngọt lịm hơi chua da đỏ nhạt
Ăn vào một múi muốn ăn hoài.
TXS 12/5/2018
@ Vào dịp trong và ngoài tết âl, cam bù Hương Sơn được bán nhiều ở các chợ Hương Sơn, Đức Thọ. Tết nguyên đán năm nào bà vợ tôi cũng mua cúng Phật và gia tiên. Có thể vào mạng gõ “Cam bù Hương Sơn” sẽ thấy rõ hơn.
CAM BÙ-ĐƯỜNG HƯƠNG SƠN
Hương Sơn khác huyện, khác xa Đoài
Hai loại Đường, Bù biết hỏi ai?
Thật khó rành phân, cùng ngọt lịm
Được ăn một múi … ước mơ hoài!
BXP 12.5.2018
@ Gọi là sản phẩm quê nhưng chỉ là cùng tỉnh chứ không cùng huyện. Theo lời bác chỉ, tôi tìm hiểu thì có hai loại giống hệt nhau, cam đường vỏ mỏng hơn, nhỏ hơn, chín sớm hơn cam bù một tháng, vị ngọt lịm không chua, giá chênh với cam bù 5.000đ/kg. Loại tôi được ăn có lẽ là cam bù, hình ảnh rất giống với hình bác đăng.
buixuanphuong09
15-05-2018, 09:27 AM
QUẠNH QUẼ
Nhân mừng hỉ nhật đãi nàng thơ
Ngõ thúy lồng trăng mọi nẻo mờ
Nghĩa đợi chờ em hoài chẳng thấy
Vườn loan quạnh quẽ để ta chờ!
Huy Thanh
11/5/2018
ĐÃ LẠI CHỜ!
Dẫu đã phều phào vẫn tiếp thơ
Dù cho gối mỏi mắt thêm mờ
Nghĩa tình bè bạn còn dan díu
Bài họa vừa đưa đã lại chờ …
BXP 12.5.2018
THỔN THỨC CHỜ
Hỷ nhật cô Hà thết đãi thơ
Từ cô gái rượu mãi xa mờ
Vui vầy kỷ niệm cùng con cháu
Dẫu vậy chàng Thanh thổn thức chờ.
TXS 13/5/2018
DIẾT DA CHỜ
Thanh-Hà dan díu một tình thơ
Bài tặng khi xưa chẳng thể mờ
Hạnh phúc uyên ương bền ván nhịp
Đêm đêm gối mộng diết da chờ.
BXP 15.5.2018
buixuanphuong09
15-05-2018, 02:38 PM
ĐẠI NIẾT BÀN
Phật dưới Ta La Đại Niết Bàn
Xong thời giáo hóa cõi nhân gian
Pháp thân thường trụ NHƯ NHƯ thế!
“Nguyệt dụ” cho đời giải nghĩa nan
BXP 15.5.2018
Nghiệp ác tiền kiếp của tôi rất sâu nặng nên quả báo đời này phải chịu nhiều cơ cực, gặp biết bao nghịch cảnh, nhưng cũng nhờ đã gieo giống Bồ Đề ở nhiều kiếp nên đời này đã đến được với Đạo, có duyên tiếp xúc được những kinh sách cao siêu, trau dồi thân huệ mạng, tiếp tục làm hành trang cho những kiếp mai sau. Đặc biệt, vừa qua tôi đã đọc được kinh Đại Bát Niết Bàn, với 1500 trang khổ A4, rất khô khan, nhiều câu chữ cực kỳ khó hiểu nhưng vẫn đọc say mê.
Mở đầu đọc kinh thấy hoang mang, vì 49 năm thuyết pháp độ sinh Ngài dạy Vô thường, Khổ, Vô ngã và Bất tịnh, nhưng ở kinh này Ngài lại dạy Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, tưởng chừng rất mâu thuẫn, nhưng khi đi sâu vào đọc, suy ngẫm, dựa vào gợi ý của các vị HT, nhất là bài “Tổng quan …” của cư sỹ Nguyễn Minh Tiến, tôi đã bừng hiểu. Giáo lý kinh Niết Bàn như nước biển khơi, hiểu biết của tôi chỉ như một chút nước trong lòng chén, chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ vui sướng, vì đã phát khởi được niềm tin vững chắc : “Như Lai thường trụ không biến đổi”.
Tôi không dám lạm bàn, chỉ xin nêu một vài ý nhỏ cảm nhận của mình :
+ Sinh thân Phật thị hiện nói nên lý vô thường : có sinh tất nhiên có già, bệnh, chết. Phật Thích Ca mang sinh thân Thái Tử Tất Đạt Đa, nhập Niết Bàn tại Ta La song thọ, để lại xá lợi phân chia thành 10 phần, thờ phụng ở 10 nơi, nhưng Như Lai không chết.
+ Pháp thân Phật tức Như Lai Thường trụ, Như Như bất động, không sinh diệt, đến đi ….
Ở phẩm Nguyệt dụ đã nói rất rõ : Ta nhìn trăng thấy có mọc, lặn, tròn, khuyết nhưng thực mặt trăng không có mọc, lặn, tròn, khuyết, luôn lồng lộng giữa không gian một ánh sáng vĩnh hằng … , vì cái nhìn hạn hẹp của thế gian, nơi này thấy lặn thì nơi kia thấy mọc, đầu tháng thấy khuyết, giữa tháng thấy tròn …
Ở tuổi gần đất xa trời, tôi rất sợ cái “cận tử nghiệp” sẽ đưa mình về cõi khổ, nhưng giờ thì rất yên tâm, với niềm tin vững chắc ở kinh Đại Bát Niết Bàn, nhất định tôi sẽ được về cõi lành, tiếp tục nuôi lớn hạt giống Bồ Đề cho đến ngày đạt được quả vị Giải thoát.
Niềm tin đã cho tôi sự vui sướng vô bờ, phiền não không cần phải cố buông mà tự nó đã tiêu tan.
buixuanphuong09
16-05-2018, 10:07 AM
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2017/05/1-duc-phat-dan-sinh.jpg
PHẬT ĐẢN SINH
Cao quý tôn nghiêm dáng phật Đà
“Trời trên trời dưới chỉ mình ta!” *
Sen hồng nở rộ nâng từng bước
Tỏa lộng hào quang ánh chói lòa.
BXP 16.5.20188
@ Theo kinh, Thái Tử Tất Đạt Đa vừa sinh ra đã bước đi 07 bước về các phía, một tay chỉ lên trên, một tay chỉ xuống dưới xướng rằng : “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” (trời trên trời dưới chỉ có ta là tôn quý nhất). Gần 18 năm theo Phật tôi cứ thắc mắc cái chữ NGÃ, Phật dậy VÔ NGÃ, sao đây lại đề cao NGÃ? Phật lại dậy : Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta!. Tôi tự học Pháp, không có thầy hướng dẫn, không có bạn trao đổi nên vô cùng khó khăn, đành cứ lặng thầm đọc, quyển nọ hỗ trợ cho quyển kia, cho đến nay, nhờ duyên lành tiền kiếp, đọc được kinh Đại Bát Niết Bàn mới sáng tỏ ra : NGÃ không phải là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngã là Đại Ngã, là Như Lai thường trụ không biến đổi. “Trời trên trời dưới” thể hiện vũ trụ quan Phật giáo “không gian vô biên, thời gian vô tận”.
Đọc Văn khấn nôm thường gặp câu : Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật. Phật có mười phương nhưng trời chỉ có chín phương, nghĩa là dân gian không chấp nhận Hạ phương có trời. Tôi thử suy luận về ý này : Giả thử, khi tôi đang đứng thẳng trên mặt đất, bỗng có một phép màu nhiệm đưa toàn thân tụt xuống theo đường thẳng qua tâm trái đất sang bên kia, khi toàn thân tôi ra khỏi mặt đất phía bên kia, lúc này phía đầu tôi là đất, phía chân tôi là trời … Điều đó chứng minh Hạ phương cũng có trời.
Ngan Hoa
16-05-2018, 08:18 PM
TƠ HỒNG
Cảnh cũ ghềnh xa đồi gió lộng
Bờ xưa bãi lạ đảo mây gào
Ôi chà Lão Nguyệt dường như ý
Để sợi tơ hồng đến ngõ trao.
Ngàn Hoa 16.5.2018
Tran Xuan Sinh
16-05-2018, 08:31 PM
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2017/05/1-duc-phat-dan-sinh.jpg
PHẬT ĐẢN SINH
Cao quý tôn nghiêm dáng phật Đà
“Trời trên trời dưới chỉ mình ta!” *
Sen hồng nở rộ nâng từng bước
Tỏa lộng hào quang ánh chói lòa.
BXP 16.5.20188
MỪNG ĐẢN SANH
Kỷ niệm nhân ngày Tất Đạt Đa
Đản sinh cứu khổ cõi ta bà
Đài vô ưu nở lòng hoan hỷ
Bảy bước chân Người nở rộ hoa.
TXS 16/5/2018
@ Cảm ơn bác phượng đã cho biết thêm nghĩa “Ngã độc tôn”. Trong Thư viện Hoa sen, có nhắc tới ý này: Kinh Sơ Đại Bổ Duyên, trong bộ Kinh Trường A Hàm quyển một, ghi: "Thiên thượng thiên hạ , duy ngã độc tôn, nhứt thiết thế gian, sinh lão bệnh tử" nghĩa dịch như sau: "Trên trời dưới trời, duy ta là tôn quý, ta muốn cứu độ chúng sanh, khỏi vòng sinh già bệnh chết".
buixuanphuong09
17-05-2018, 08:27 AM
TƠ HỒNG
Cảnh cũ ghềnh xa đồi gió lộng
Bờ xưa bãi lạ đảo mây gào
Ôi chà Lão Nguyệt dường như ý
Để sợi tơ hồng đến ngõ trao.
Ngàn Hoa 16.5.2018
HƯƠNG LÒNG
Mới thấy Miền Trung cơn bão đổ
Vừa nghe Xuân Phượng trái tim gào
Hướng về đất Tổ tâm thành nguyện
Một chút hương lòng muốn được trao!
BXP 17.5.2018
buixuanphuong09
17-05-2018, 02:18 PM
Ủ MỘNG
Ủ mộng thăm nhà Tiến sĩ râu
Nhìn ông rắn rỏi bạc phơ đầu
Đường thi Lục bát người gom đủ
Bạn hữu thi đàn hứng khởi sâu.
Ngàn Hoa 16.5.2018
BỎ DÀI RÂU
Phen này ông quyết bỏ dài râu
Khỏi chị Ngàn hoa cạo hết đầu
Bạn hữu tin rồi vui vẻ đợi
Xem chừng lão nói có gì sâu.
TXS 17/5/2018
ĐỂ DÀI RÂU
Trông cằm lão Phượng chẳng còn râu
Dù cái tám mươi phủ bạc đầu
Viết áng thơ vui hồn mãi trẻ
Giao hòa bốn bể một tình sâu.
BXP 17.5.2018
Ngan Hoa
17-05-2018, 07:26 PM
THIÊN TAI
Gió thổi điên cuồng cơn bão dập
Mưa vần sợ hãi cảnh người trôi
Nhà tan cửa nát nhưng đành vậy
Thổn thức dù sao chuyện cũng rồi!
Ngàn Hoa 17.5.2018
manhky
18-05-2018, 08:13 AM
THIÊN TAI
Gió thổi điên cuồng cơn bão dập
Mưa vần sợ hãi cảnh người trôi
Nhà tan cửa nát nhưng đành vậy
Thổn thức dù sao chuyện cũng rồi!
Ngàn Hoa 17.5.2018
KHẮC PHỤC
Thương hoài những trận mưa vùi dập
Nhớ mãi từng hồi lũ cuốn trôi
Đã biết bao mùa lòng nặng trĩu
Cùng nhau khắc phục chớ xem rồi.
Mạnh Kỷ
HỒNG THOẠI
18-05-2018, 04:29 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi buixuanphuong09 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=296845#post296845)
Ủ MỘNG
Ủ mộng thăm nhà Tiến sĩ râu
Nhìn ông rắn rỏi bạc phơ đầu
Đường thi Lục bát người gom đủ
Bạn hữu thi đàn hứng khởi sâu.
Ngàn Hoa 16.5.2018
BỎ DÀI RÂU
Phen này ông quyết bỏ dài râu
Khỏi chị Ngàn hoa cạo hết đầu
Bạn hữu tin rồi vui vẻ đợi
Xem chừng lão nói có gì sâu.
TXS 17/5/2018
ĐỂ DÀI RÂU
Trông cằm lão Phượng chẳng còn râu
Dù cái tám mươi phủ bạc đầu
Viết áng thơ vui hồn mãi trẻ
Giao hòa bốn bể một tình sâu.
BXP 17.5.2018
Sang thăm Sếp, quá một tý Sếp thông cảm
VÒ ĐẦU BỨT TÓC
Lão Thoại trời ban nhẵn nhụi râu
Còn may vẫn có tóc trên đầu!
Những bận nghĩ lung tui cũng bấu
Đứt vài sợi bạc... nảy mưu sâu!
HT
Lệ Hà
18-05-2018, 04:59 PM
ĐÃI BẠN
Chiều nay thiếp định bữa canh sườn
Đãi bạn ninh nhừ chấm sả tương
Kể mãi thời xưa rồi xướng họa
Lều sau chỗ rộng ngắm hoa hường.
Lệ Hà 18/5/2018
buixuanphuong09
19-05-2018, 07:57 AM
Ủ MỘNG
Ủ mộng thăm nhà Tiến sĩ râu
Nhìn ông rắn rỏi bạc phơ đầu
Đường thi Lục bát người gom đủ
Bạn hữu thi đàn hứng khởi sâu.
Ngàn Hoa 16.5.2018
BỎ DÀI RÂU
Phen này ông quyết bỏ dài râu
Khỏi chị Ngàn hoa cạo hết đầu
Bạn hữu tin rồi vui vẻ đợi
Xem chừng lão nói có gì sâu.
TXS 17/5/2018
ĐỂ DÀI RÂU
Trông cằm lão Phượng chẳng còn râu
Dù cái tám mươi phủ bạc đầu
Viết áng thơ vui hồn mãi trẻ
Giao hòa bốn bể một tình sâu.
BXP 17.5.2018
VÒ ĐẦU BỨT TÓC
Lão Thoại trời ban nhẵn nhụi râu
Còn may vẫn có tóc trên đầu!
Những bận nghĩ lung tui cũng bấu
Đứt vài sợi bạc... nảy mưu sâu!
HT
THÍCH RỨT RÂU
Chắt đến sờ cằm thích rứt râu
Còn riêng sợi bạc … để yên đầu
Thì thầm cụ nhủ vào tai Bé :
Nhiều quá! Thôi đừng “nhổ tóc sâu”!
BXP 19.5.2018
buixuanphuong09
19-05-2018, 08:04 AM
THIÊN TAI
Gió thổi điên cuồng cơn bão dập
Mưa vần sợ hãi cảnh người trôi
Nhà tan cửa nát nhưng đành vậy
Thổn thức dù sao chuyện cũng rồi!
Ngàn Hoa 17.5.2018
KHẮC PHỤC
Thương hoài những trận mưa vùi dập
Nhớ mãi từng hồi lũ cuốn trôi
Đã biết bao mùa lòng nặng trĩu
Cùng nhau khắc phục chớ xem rồi.
Mạnh Kỷ
CHỐNG THIÊN TAI
Xót lúc Fơn Lào thiêu lúa cháy
Đau thời bão lũ cuộn nhà trôi
Bao đời nghịch cảnh Miền Trung chịu
“Quyết chống thiên tai!” … đổi mới rồi!
BXP 19.5.2018
buixuanphuong09
19-05-2018, 11:25 AM
ĐÃI BẠN
Chiều nay thiếp định bữa canh sườn
Đãi bạn ninh nhừ chấm sả tương
Kể mãi thời xưa rồi xướng họa
Lều sau chỗ rộng ngắm hoa hường.
Lệ Hà 18/5/2018
TÌNH TRI KỶ
Răng lợi như huynh chẳng thích sườn
Chỉ cần giản dị muống cùng tương
Ba ta cụng chén tình tri kỷ
Tưởng dáng Hà xưa má ửng hường.
BXP 19.5.2018
buixuanphuong09
19-05-2018, 11:35 AM
QUÊ
Bây giờ hay vĩnh viễn... là quê
Dâu bể thời gian một bến về
Tổ ấm! Không còn ai thắc thỏm
Cuộc đời có một! Hóa công phê!
NVT 28/45
GỌI CHIM VỀ
Tỏa mát sân đình đẹp dáng quê
Cây đa giếng nước gọi chim về
Cổng “Làng Văn hóa” thênh thang lộ
Cuộc sống muôn màu cứ phả phê.
BXP 19.5.2018
Ngan Hoa
20-05-2018, 11:19 AM
HOA
Trên trời dưới lũng vạn loài hoa
Ngõ trổ vờn lay sắc đậm đà
Thắm nhụy xuân thì mơ lãng tử
Say tình mãi đượm thỏa lòng nha.
Ngàn Hoa 20.5.2018
buixuanphuong09
20-05-2018, 02:21 PM
HOA
Trên trời dưới lũng vạn loài hoa
Ngõ trổ vờn lay sắc đậm đà
Thắm nhụy xuân thì mơ lãng tử
Say tình mãi đượm thỏa lòng nha.
Ngàn Hoa 20.5.2018
NGÀN HOA
Diễn đàn Thi Hữu có Ngàn Hoa
Lục bát Đường thi post đẫy đà
Bút thảo như rồng bay phượng múa
Tâm hồn vui vẻ thích nhiều nha!
BXP 20.5.2018
buixuanphuong09
20-05-2018, 03:25 PM
GƯƠNG TÂM
Não phiền tự hỏi đến từ đâu?
Cắc cớ chi đây giữ mãi sầu
“Nhân” “pháp” đều không! Duyên nó vậy!
Theo đường Bát chánh xả niềm đau
Niềm đau đừng giữ ở trong lòng
Tìm cái TA thì … Ngũ uẩn không!
Vạn sự ưu phiền TÂM nó tạo
Thấm nhuần Phật Pháp sẽ khai thông
Khai thông nguồn gốc sự mê lầm
Khuynh đảo con người cũng ở TÂM
Nếu biết rằng TÂM không chỗ trụ
“Hàm dung … Gương sáng” … hết hôn trầm!
BXP 20.5.2018
@ Cái GƯƠNG TÂM dung chứa tất cả sum la vạn tượng …
Ngan Hoa
20-05-2018, 07:30 PM
NỂ
Thỏa thích làm sao lão Phượng à
Thi Đường Lục bát chẳng nhì nha
Ngoài ra ngũ tuyệt cùng Song thất
Vạn ngõ tìm chim nể lắm mà.
Ngàn Hoa 20.5.2018
Tran Xuan Sinh
20-05-2018, 08:10 PM
HOA
Trên trời dưới lũng vạn loài hoa
Ngõ trổ vờn lay sắc đậm đà
Thắm nhụy xuân thì mơ lãng tử
Say tình mãi đượm thỏa lòng nha.
Ngàn Hoa 20.5.2018
NGÀN HOA
Diễn đàn Thi Hữu có Ngàn Hoa
Lục bát Đường thi post đẫy đà
Bút thảo như rồng bay phượng múa
Tâm hồn vui vẻ thích nhiều nha!
BXP 20.5.2018
MÊ
Bác Phượng bây giờ có vạn hoa
Ốm đau chẳng nghỉ cứ sa đà
Khi tìm chim thú càng mê mẫn
Ngắm đủ bao loài rõ sướng nha!
TXS 20/5/2018
maimo
20-05-2018, 08:37 PM
CHÚC MỪNG
Chúc Mừng Huynh Phượng có ngàn hoa
Lưng còng gối mỏi vẫn được đà
Chim hoa cá kiểng càng minh mẫn
Thiên hạ bon chen ... bác nhẩn nha
Gà mơ
buixuanphuong09
21-05-2018, 08:32 AM
MÊ
Bác Phượng bây giờ có vạn hoa
Ốm đau chẳng nghỉ cứ sa đà
Khi tìm chim thú càng mê mẫn
Ngắm đủ bao loài rõ sướng nha!
TXS 20/5/2018
CHÚC MỪNG
Chúc Mừng Huynh Phượng có ngàn hoa
Lưng còng gối mỏi vẫn được đà
Chim hoa cá kiểng càng minh mẫn
Thiên hạ bon chen ... bác nhẩn nha
Gà mơ
VẪN VỮNG ĐÀ
Mắt mờ, đau khớp vẫn mê hoa
Bởi tự ngày xưa vẫn vững đà
“Ý chí vươn lên” là sức mạnh
Chưa “về” còn ở cứ nhần nha.
BXP 21.5.2018
Tran Xuan Sinh
21-05-2018, 09:34 AM
Ủ MỘNG
Ủ mộng thăm nhà Tiến sĩ râu
Nhìn ông rắn rỏi bạc phơ đầu
Đường thi Lục bát người gom đủ
Bạn hữu thi đàn hứng khởi sâu.
Ngàn Hoa 16.5.2018
ĐỂ DÀI RÂU
Trông cằm lão Phượng chẳng còn râu
Dù cái tám mươi phủ bạc đầu
Viết áng thơ vui hồn mãi trẻ
Giao hòa bốn bể một tình sâu.
BXP 17.5.2018
VÒ ĐẦU BỨT TÓC
Lão Thoại trời ban nhẵn nhụi râu
Còn may vẫn có tóc trên đầu!
Những bận nghĩ lung tui cũng bấu
Đứt vài sợi bạc... nảy mưu sâu!
HT
ĐÃ CẠO RÂU
Đã bảo nghe rồi tớ cạo râu
Còn bao sợi tóc ở trên đầu
Xin đừng tưởng lão già đâu nhé
Giảng dạy làm thơ vẫn tứ sâu.
TXS 21/5/2018
buixuanphuong09
21-05-2018, 10:41 AM
HUÂN TU
Lòng thiền tĩnh lặng bước chân du
Mặc cái ”vần xoay” cứ tít mù
Luôn giữ câu này :”Tâm bất biến!”
“Bồ Đề gieo giống” hãy huân tu.
BXP 21.5.2018
Ngan Hoa
21-05-2018, 10:55 AM
ĐÃ CẠO RÂU
Đã bảo nghe rồi tớ cạo râu
Còn bao sợi tóc ở trên đầu
Xin đừng tưởng lão già đâu nhé
Giảng dạy làm thơ vẫn tứ sâu.
TXS 21/5/2018
SINH TÌNH
Để ý Xuân Trần sẽ lại râu
Trời chang chẳng nón rọi đau đầu
Qua đồi vượt suối thăm ghềnh lũng
Dõi cảnh sinh tình tứ đượm sâu.
Ngàn Hoa 21.5.2018
buixuanphuong09
21-05-2018, 04:04 PM
ĐÃ CẠO RÂU
Đã bảo nghe rồi tớ cạo râu
Còn bao sợi tóc ở trên đầu
Xin đừng tưởng lão già đâu nhé
Giảng dạy làm thơ vẫn tứ sâu.
TXS 21/5/2018
https://www.niemphat.vn/wp-content/uploads/2014/03/phim-to-su-dat-ma.jpg
TỔ ĐẠT MA
Chẳng tóc nhưng mà lại rậm râu!
Hào quang tỏa rạng ở quanh đầu
Theo gương Sư Tổ ta gìn giữ
Giáo lý chuyên cần học hiểu sâu.
BXP 21.5.2018
Tran Xuan Sinh
21-05-2018, 08:04 PM
HUÂN TU
Lòng thiền tĩnh lặng bước chân du
Mặc cái ”vần xoay” cứ tít mù
Luôn giữ câu này :”Tâm bất biến!”
“Bồ Đề gieo giống” hãy huân tu.
BXP 21.5.2018
TỰ MÌNH TU
Ngủ ngáy thông thường gặp mộng du
Vì chưng não loạn cứ như mù
Chánh tâm giữ giới tùy duyên khởi
Bát nhã cho mình trí tuệ tu.
TXS 21/5/2018
Tran Xuan Sinh
21-05-2018, 08:21 PM
https://www.niemphat.vn/wp-content/uploads/2014/03/phim-to-su-dat-ma.jpg
TỔ ĐẠT MA
Chẳng tóc nhưng mà lại rậm râu!
Hào quang tỏa rạng ở quanh đầu
Theo gương Sư Tổ ta gìn giữ
Giáo lý chuyên cần học hiểu sâu.
BXP 21.5.2018
http://media.kenh9.tv/http/1200x1200/tinhhoa.net-AEoKT1-20150306-12-loi-ran-day-cua-khong-tu.jpg
KHỔNG TỬ
Khổng tử trông hình thật rậm râu
Lời răn để mãi ở trong đầu
“Chi sơ bản thiện” con người phải
Dạy dỗ cho đời được hiểu sâu.
TXS 21/5/2018
Huy Thanh
21-05-2018, 08:55 PM
HUÂN TU
Lòng thiền tĩnh lặng bước chân du
Mặc cái ”vần xoay” cứ tít mù
Luôn giữ câu này :”Tâm bất biến!”
“Bồ Đề gieo giống” hãy huân tu.
BXP 21.5.2018
TỰ MÌNH TU
Ngủ ngáy thông thường gặp mộng du
Vì chưng não loạn cứ như mù
Chánh tâm giữ giới tùy duyên khởi
Bát nhã cho mình trí tuệ tu.
TXS 21/5/2018
MỘNG TU
Tuổi dại mơ hoài thích lãng du
Phù Vân tận đỉnh ngắm mây mù
Ngàn hoa đẹp đẽ nhiều danh thắng
Lắm buổi ươm lòng cõi mộng tu.
Huy Thanh 21/5/2018
Ngan Hoa
22-05-2018, 10:41 AM
http://media.kenh9.tv/http/1200x1200/tinhhoa.net-AEoKT1-20150306-12-loi-ran-day-cua-khong-tu.jpg
KHỔNG TỬ
Khổng tử trông hình thật rậm râu
Lời răn để mãi ở trong đầu
“Chi sơ bản thiện” con người phải
Dạy dỗ cho đời được hiểu sâu.
TXS 21/5/2018
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnoKaQ9fAK6Nz-KCEauSycuX7GTe9OAuo9aiYk-Wkie5GGmSmVDg
QUAN CÔNG
Vân Trường lẫm liệt ngó dài râu
Ngũ hổ làm ca, vị trí đầu
Kết nghĩa cùng Lưu gầy nghiệp cả
Bao ngày chiến trận bởi tình sâu.
Ngàn Hoa 22.5.2018
buixuanphuong09
22-05-2018, 01:18 PM
https://www.niemphat.vn/wp-content/uploads/2014/03/phim-to-su-dat-ma.jpg
TỔ ĐẠT MA
Chẳng tóc nhưng mà lại rậm râu!
Hào quang tỏa rạng ở quanh đầu
Theo gương Sư Tổ ta gìn giữ
Giáo lý chuyên cần học hiểu sâu.
BXP 21.5.2018
http://media.kenh9.tv/cache/http/original/2015/03/06/tinhhoa.net-AEoKT1-20150306-12-loi-ran-day-cua-khong-tu.jpg
KHỔNG TỬ
Khổng tử trông hình thật rậm râu
Lời răn để mãi ở trong đầu
“Chi sơ bản thiện” con người phải
Dạy dỗ cho đời được hiểu sâu.
TXS 21/5/2018
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnoKaQ9fAK6Nz-KCEauSycuX7GTe9OAuo9aiYk-Wkie5GGmSmVDg
QUAN CÔNG
Vân Trường lẫm liệt ngó dài râu
Ngũ hổ làm ca, vị trí đầu
Kết nghĩa cùng Lưu gầy nghiệp cả
Bao ngày chiến trận bởi tình sâu.
Ngàn Hoa 22.5.2018
http://cdn9.trandaiquang.biz/files/2014/03/529d575f16a78_medium.jpg
PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG
Giác Hoàng Điều Ngự chẳng còn râu
Gửi cọc Đằng Giang sóng bạc đầu
Rũ bỏ sang giàu quyền tối thượng
Tìm thiền thuần Việt nghĩa thâm sâu.
BXP 22.5.2018
buixuanphuong09
22-05-2018, 01:42 PM
HUÂN TU
Lòng thiền tĩnh lặng bước chân du
Mặc cái ”vần xoay” cứ tít mù
Luôn giữ câu này :”Tâm bất biến!”
“Bồ Đề gieo giống” hãy huân tu.
BXP 21.5.2018
TỰ MÌNH TU
Ngủ ngáy thông thường gặp mộng du
Vì chưng não loạn cứ như mù
Chánh tâm giữ giới tùy duyên khởi
Bát nhã cho mình trí tuệ tu.
TXS 21/5/2018
MỘNG TU
Tuổi dại mơ hoài thích lãng du
Phù Vân tận đỉnh ngắm mây mù
Ngàn hoa đẹp đẽ nhiều danh thắng
Lắm buổi ươm lòng cõi mộng tu.
Huy Thanh 21/5/2018
KIÊN TU
Kiết già tĩnh tọa trí vân du
Lặng lẽ tâm an đổi hết mù
Bỏ phải buông hơn lòng nhẹ nhõm
Xá gì nghịch cảnh cứ kiên tu.
BXP 22.5.2018
buixuanphuong09
23-05-2018, 07:09 AM
TÀ ÁO HỌC ĐƯỜNG
Áo trắng tinh khôi chốn học đường
Mang màu giản dị sự yêu thương
Hồn nhiên tuổi ngọc nào ai biết
Sải cánh tung trời vẫn nặng vương
BXP 23.5.2018
Huy Thanh
23-05-2018, 09:53 AM
TÀ ÁO HỌC ĐƯỜNG
Áo trắng tinh khôi chốn học đường
Mang màu giản dị sự yêu thương
Hồn nhiên tuổi ngọc nào ai biết
Sải cánh tung trời vẫn nặng vương
BXP 23.5.2018
GIẢN DỊ
Nhìn em giản dị suốt con đường
Ý thỏa trong lòng đã nặng thương
Cánh sải lưng trời bay mộng vỡ
Xa dù vạn lý mãi tình vương.
Huy Thanh 23/5/2018
Tran Xuan Sinh
24-05-2018, 08:54 AM
TÀ ÁO HỌC ĐƯỜNG
Áo trắng tinh khôi chốn học đường
Mang màu giản dị sự yêu thương
Hồn nhiên tuổi ngọc nào ai biết
Sải cánh tung trời vẫn nặng vương
BXP 23.5.2018
GIẢN DỊ
Nhìn em giản dị suốt con đường
Ý thỏa trong lòng đã nặng thương
Cánh sải lưng trời bay mộng vỡ
Xa dù vạn lý mãi tình vương.
Huy Thanh 23/5/2018
DẠ MÁT VƯƠNG
Khánh đản ngày vui giữa Phật đường
Màu lam đạo hữu thấy thân thương
Áo dài giản dị mà thanh khiết
Nước tịnh dâng Người dạ mát vương./.
TXS 24/5/2018
buixuanphuong09
24-05-2018, 08:46 PM
TÀ ÁO HỌC ĐƯỜNG
Áo trắng tinh khôi chốn học đường
Mang màu giản dị sự yêu thương
Hồn nhiên tuổi ngọc nào ai biết
Sải cánh tung trời vẫn nặng vương
BXP 23.5.2018
GIẢN DỊ
Nhìn em giản dị suốt con đường
Ý thỏa trong lòng đã nặng thương
Cánh sải lưng trời bay mộng vỡ
Xa dù vạn lý mãi tình vương.
Huy Thanh 23/5/2018
DẠ MÁT VƯƠNG
Khánh đản ngày vui giữa Phật đường
Màu lam đạo hữu thấy thân thương
Áo dài giản dị mà thanh khiết
Nước tịnh dâng Người dạ mát vương./.
TXS 24/5/2018
SỢI TƠ VƯƠNG
Hồn nhiên tuổi ngọc hóa Thiên đường
Khi bước vào đời lại nặng thương
Nét đẹp tinh khôi tà áo trắng
Khó mà dứt được sợi tơ vương.
BXP 24.5.2018
buixuanphuong09
26-05-2018, 05:08 PM
LỠ
Tưởng được em về giã nhớ mong
Thềm khơi nắng lụa thoảng hương hồng
Tin trời đổi gió… âm thầm lỡ
Giá lạnh tràn loang nẫu cánh đồng.
NVT 27/87
LỠ
Người đã xa rồi mãi nhớ mong
Cái lạnh đầu đông má nhạt hồng
Đến nay ngẫm lại thời đã lỡ
Gió may trải lạnh cả cánh đồng
Gà mơ
NGƯỜI VỀ
Người về đã thỏa nỗi chờ mong
Da diết niềm thương một bóng hồng
Chắp cánh uyên ương tình mãi đẹp
Cho duyên đằm thắm lúa xanh đồng.
BXP 26.5.2018
Huy Thanh
01-06-2018, 08:03 PM
Nguyên văn của huynh Phượng:
Đọc Văn khấn nôm thường gặp câu : Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật. Phật có mười phương nhưng trời chỉ có chín phương, nghĩa là dân gian không chấp nhận Hạ phương có trời. Tôi thử suy luận về ý này : Giả thử, khi tôi đang đứng thẳng trên mặt đất, bỗng có một phép màu nhiệm đưa toàn thân tụt xuống theo đường thẳng qua tâm trái đất sang bên kia, khi toàn thân tôi ra khỏi mặt đất phía bên kia, lúc này phía đầu tôi là đất, phía chân tôi là trời … Điều đó chứng minh Hạ phương cũng có trời.
Đọc đoạn này huynh viết, Huy Thanh lại thấy ngược với ý của huynh: khi toàn thân ra khỏi mặt đất phía bên kia, lúc này phía đầu là trời, phía chân là đất. Tóm lại là đầu ra trước. Mỗi người ý khác nhau, xét về khía cạnh vật lý, chắc phải tham khảo ý của Tiến sĩ Xuân Sinh, nên có thơ rằng:
HỎI
Câu này phải vấn lão Trần Sinh
Chuyện đó làm sao ngẫm một mình
Thấy cẳng hay đầu không thể quyết
Hay là đợi đến hỏi thần linh!
Huy Thanh 1/6/2018
buixuanphuong09
01-06-2018, 09:09 PM
Nguyên văn của huynh Phượng:
Đọc Văn khấn nôm thường gặp câu : Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật. Phật có mười phương nhưng trời chỉ có chín phương, nghĩa là dân gian không chấp nhận Hạ phương có trời. Tôi thử suy luận về ý này : Giả thử, khi tôi đang đứng thẳng trên mặt đất, bỗng có một phép màu nhiệm đưa toàn thân tụt xuống theo đường thẳng qua tâm trái đất sang bên kia, khi toàn thân tôi ra khỏi mặt đất phía bên kia, lúc này phía đầu tôi là đất, phía chân tôi là trời … Điều đó chứng minh Hạ phương cũng có trời.
Đọc đoạn này huynh viết, Huy Thanh lại thấy ngược với ý của huynh: khi toàn thân ra khỏi mặt đất phía bên kia, lúc này phía đầu là trời, phía chân là đất. Tóm lại là đầu ra trước. Mỗi người ý khác nhau, xét về khía cạnh vật lý, chắc phải tham khảo ý của Tiến sĩ Xuân Sinh, nên có thơ rằng:
HỎI
Câu này phải vấn lão Trần Sinh
Chuyện đó làm sao ngẫm một mình
Thấy cẳng hay đầu không thể quyết
Hay là đợi đến hỏi thần linh!
Huy Thanh 1/6/2018
Huy Thanh đọc lại câu của tôi xem :
khi toàn thân tôi ra khỏi mặt đất phía bên kia, lúc này phía đầu tôi là đất, phía chân tôi là trời …
Thân tụt thẳng xuyên tâm trái đất
Sang bên kia đầu đất chân trời
Đành phải quay ngược lại cái thân tôi
Cho hợp lẽ ĐẦU trời CHÂN đất.
buixuanphuong09
04-06-2018, 02:31 PM
TÔI VẪN CÒN ĐÂY
Tôi vẫn còn đây trụ với đời
Đang cùng bè bạn họa thơ vui
Dẫu rằng có bận liêu xiêu ngã
Lại đứng vùng lên bật tiếng cười
Tôi vẫn là tôi những thuở nào
Mắt nhìn muốn rõi các vì sao
Chân bùn tay lấm không cam chịu
Nghị lực vươn lên mãi cuộn trào
Học Pháp trì Kinh đã mở đầu
Con đường khai tuệ vẫn chuyên sâu
Tám mươi cũng mặc còn vươn tới
Bỏ phải buông hơn xả hết sầu
Khớp gối khô đau phải ở nhà
Triền miên mất ngủ khó Thơ-Hoa
Những khi tỉnh táo đem Kinh đọc
Nghiệp quả thông rồi chẳng sợ Ma!
Hướng tới “Bờ kia” lái vững thuyền
“Bát phong” quần đảo vẫn bình yên
Lăng Nghiêm Đại chú xua ma não
Rèn luyện tâm TỪ cải nghiệp duyên
Đã biết Như Lai vẫn trụ đời
Thường hằng soi sáng cái TÂM tôi
Con đường mở tuệ yên tâm bước
Nghịch cảnh do ta chẳng tại Trời!
BXP 04.6.2018
Huy Thanh
04-06-2018, 09:11 PM
MỘNG & THỰC
Ngủ mộng yêu nàng nhớ cõi mơ
Thầm mong thuở ấy tận bây giờ
Mười năm gặp gỡ bên đồi tím
Nguyệt lão thương chàng thỏa kết tơ.
Huy Thanh 4/6/2018
Tran Xuan Sinh
05-06-2018, 06:06 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLRepTVzyRFf1BJSqPcM_aOwYk7ByKb Qvb5EBijsf-MRg3rzVJzw
MỘNG & THỰC
Ngủ mộng yêu nàng nhớ cõi mơ
Thầm mong thuở ấy tận bây giờ
Mười năm gặp gỡ bên đồi tím
Nguyệt lão thương chàng thỏa kết tơ.
Huy Thanh 4/6/2018
GIẢI MỘNG
Thương chàng mệt mỏi cứ nằm mơ
Nói sảng người xưa mộng tới giờ
Trộn thuốc tình yêu vào giấc ngủ
Vợ chồng nay đã hợp duyên tơ.
TXS 05/6/2018
buixuanphuong09
05-06-2018, 08:22 AM
TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
“Tình yêu cuộc sống”* giúp cho tôi
Nghị lực vươn lên trụ với đời
Phật Pháp vào lòng thêm sức mạnh
Giữa dòng vạn biến vẫn cười tươi.
BXP 5.6.2018
* Tên truyện ngắn của Jack London
Huy Thanh
05-06-2018, 09:32 AM
TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
“Tình yêu cuộc sống”* giúp cho tôi
Nghị lực vươn lên trụ với đời
Phật Pháp vào lòng thêm sức mạnh
Giữa dòng vạn biến vẫn cười tươi.
BXP 5.6.2018
* Tên truyện ngắn của Jack London
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
Phật Pháp kiên trì hỗ trợ tôi
“Tình yêu cuộc sống” giúp cho đời
Trau dồi kiến thức tăng nguồn lực
Tĩnh lặng tâm càng thắm nụ tươi.
Huy Thanh 5/6/2018
Tran Xuan Sinh
06-06-2018, 06:25 AM
TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
“Tình yêu cuộc sống” giúp cho tôi
Nghị lực vươn lên trụ với đời
Phật Pháp vào lòng thêm sức mạnh
Giữa dòng vạn biến vẫn cười tươi.
BXP 5.6.2018
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
Phật Pháp kiên trì hỗ trợ tôi
“Tình yêu cuộc sống” giúp cho đời
Trau dồi kiến thức tăng nguồn lực
Tĩnh lặng tâm càng thắm nụ tươi.
Huy Thanh 5/6/2018
TÌNH BẠN HỮU
Bạn hữu thi đàn đã giúp tôi
Làm thơ xướng họa khỏe vui đời
Bình an hạnh phúc tâm hồn mở
Cuộc sống thân tình mãi đẹp tươi.
TXS 06/6/2018
buixuanphuong09
09-06-2018, 06:39 AM
NỖI NIỀM
Đã có sinh thân ắt phải già
Mọi người cũng thế chẳng riêng ta
Hóa nhiều bệnh tật, rồi ra … CHẾT!
Quy luật vô thường nó vậy a!
Thi Hữu, Đào Viên trải tháng ngày
Sưu tầm-Xướng họa rất mê say
Lão quê cũng được nhiều người mến
Blog-Trang thơ để nhớ đầy!
Diễn đàn ký gửi khối hồn tôi
Xin được tri ân đến mọi người
Ghi nhận nơi này duyên bốn bể
“Chân bùn tay lấm” chẳng đơn côi
Đường luật khai tâm nặng nghĩa thầy
Nương nhờ phát tuệ cũng từ đây
Tự do, Lục bát chăm rèn luyện
Để những mùa hoa nở thắm đầy
“Đất này dụng võ” nhớ người xưa
Một góc Huê Viên mãi chẳng mờ
Thị Lợi, Tường Vy từ buổi ấy
Đức Tùy, Công Lão lộng hồn thơ!
Tôi trải lòng ra khắp mọi người
Dù “về” hay “ở” … bạn bè ơi!
Con tim đầy ắp bao hình ảnh
Sáng rỡ niềm tin lúc cuối đời
Thi đàn nho nhỏ của Phong Lưu
Đào, Nguyễn, Trần, Chu* … rạng ánh chiều
Cái buổi sơ khai tình hội ngộ
Vẫn còn mãi đậm nét thương yêu!
BXP 09.6.2018
* Đào Phong Lưu, Nguyễn Hữu Thăng, Trần Thị Thanh Liêm, Chu Công Phụng …
buixuanphuong09
09-06-2018, 01:40 PM
TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
“Tình yêu cuộc sống”* giúp cho tôi
Nghị lực vươn lên trụ với đời
Phật Pháp vào lòng thêm sức mạnh
Giữa dòng vạn biến vẫn cười tươi.
BXP 5.6.2018
* Tên truyện ngắn của Jack London
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
Phật Pháp kiên trì hỗ trợ tôi
“Tình yêu cuộc sống” giúp cho đời
Trau dồi kiến thức tăng nguồn lực
Tĩnh lặng tâm càng thắm nụ tươi.
Huy Thanh 5/6/2018
TÌNH BẠN HỮU
Bạn hữu thi đàn đã giúp tôi
Làm thơ xướng họa khỏe vui đời
Bình an hạnh phúc tâm hồn mở
Cuộc sống thân tình mãi đẹp tươi.
TXS 06/6/2018
NHỚ NGƯỜI XƯA
“Đất này dụng võ” nhói lòng tôi
Mang nặng tình ai lúc cuối đời
Một góc Huê Viên bền sức trụ
Gốc già chắt nhựa nẩy mầm tươi.
BXP 09.6.2018
buixuanphuong09
11-06-2018, 09:20 AM
LÃO NHÀ QUÊ
Một lão nhà quê lội dưới bùn
Cái đầu lại cứ nghé nghiêng luôn
Niềm tin ý chí không lui sụt
Khi sắp tàn đời cũng thỏa vươn!
BXP 11.6.2018
buixuanphuong09
12-06-2018, 02:08 AM
TÌNH BẠN HỮU
Bạn hữu thi đàn đã giúp tôi
Làm thơ xướng họa khỏe vui đời
Bình an hạnh phúc tâm hồn mở
Cuộc sống thân tình mãi đẹp tươi.
TXS 06/6/2018
NHỚ NGƯỜI XƯA
“Đất này dụng võ” nhói lòng tôi
Mang nặng tình ai lúc cuối đời
Một góc Huê Viên bền sức trụ
Gốc già chắt nhựa nẩy mầm tươi.
BXP 09.6.2018
HÓC QUÁ
Huynh ơi, khó quá cái vần Tôi
Tiểu Muội đây thơ mới ra đời
Học hỏi các Huynh thêm sức mạnh
Ươm vườn Thi Hữu mãi xanh tươi
Gà què
Vần TÔI hóc quá các Huynh Tỷ ơi ....
VỮNG TRỤ ĐỜI
Kiên trì học Pháp xả dần TÔI
Sinh diệt an nhiên vững trụ đời
Trí luyện thân rèn không phút nghỉ
Vẫn còn giữ được nét Xuân tươi.
BXP 12.6.2018
Lệ Hà
12-06-2018, 08:36 AM
NHỚ NGƯỜI XƯA
“Đất này dụng võ” nhói lòng tôi
Mang nặng tình ai lúc cuối đời
Một góc Huê Viên bền sức trụ
Gốc già chắt nhựa nẩy mầm tươi.
BXP 09.6.2018
HÓC QUÁ
Huynh ơi, khó quá cái vần Tôi
Tiểu Muội đây thơ mới ra đời
Học hỏi các Huynh thêm sức mạnh
Ươm vườn Thi Hữu mãi xanh tươi
Gà què
Vần TÔI hóc quá các Huynh Tỷ ơi ....
VỮNG TRỤ ĐỜI
Kiên trì học Pháp xả dần TÔI
Sinh diệt an nhiên vững trụ đời
Trí luyện thân rèn không phút nghỉ
Vẫn còn giữ được nét Xuân tươi.
BXP 12.6.2018
MỜI
Sinh Trần bạn tốt đã mời tôi
Xứ Nghệ về thăm để rõ đời
Đỉnh Quyết dòng Lam nhìn rạng rỡ
Cho dù nắng trải vẫn hoài tươi.
Lệ Hà 12/6/2018
buixuanphuong09
12-06-2018, 09:51 AM
HÓC QUÁ
Huynh ơi, khó quá cái vần Tôi
Tiểu Muội đây thơ mới ra đời
Học hỏi các Huynh thêm sức mạnh
Ươm vườn Thi Hữu mãi xanh tươi
Gà què
Vần TÔI hóc quá các Huynh Tỷ ơi ....
VỮNG TRỤ ĐỜI
Kiên trì học Pháp xả dần TÔI
Sinh diệt an nhiên vững trụ đời
Trí luyện thân rèn không phút nghỉ
Vẫn còn giữ được nét Xuân tươi.
BXP 12.6.2018
MỜI
Sinh Trần bạn tốt đã mời tôi
Xứ Nghệ về thăm để rõ đời
Đỉnh Quyết dòng Lam nhìn rạng rỡ
Cho dù nắng trải vẫn hoài tươi.
Lệ Hà 12/6/2018
LUÔN CÓ TÔI
“Một khối nhân hòa” luôn có tôi
Dù cho sức yếu vẫn vui đời
Hoa tìm phú họa còn nhiều lửa
Một nụ hoa lòng vẫn giữ tươi.
BXP 12.6.2018
Lệ Hà
12-06-2018, 10:12 AM
VỮNG TRỤ ĐỜI
Kiên trì học Pháp xả dần TÔI
Sinh diệt an nhiên vững trụ đời
Trí luyện thân rèn không phút nghỉ
Vẫn còn giữ được nét Xuân tươi.
BXP 12.6.2018
MỜI
Sinh Trần bạn tốt đã mời tôi
Xứ Nghệ về thăm để rõ đời
Đỉnh Quyết dòng Lam nhìn rạng rỡ
Cho dù nắng trải vẫn hoài tươi.
Lệ Hà 12/6/2018
LUÔN CÓ TÔI
“Một khối nhân hòa” luôn có tôi
Dù cho sức yếu vẫn vui đời
Hoa tìm phú họa còn nhiều lửa
Một nụ hoa lòng vẫn giữ tươi.
BXP 12.6.2018
CHO DÙ...
Cho dù vũ trụ chẳng cần tôi
Để ngắm vầng dương vẫn trụ đời
Trổ thắm muôn cành hoa rực rỡ
Quê làng vạn thuở mãi còn tươi.
Lệ Hà 12/6/2018
Tran Xuan Sinh
12-06-2018, 03:44 PM
MỜI
Sinh Trần bạn tốt đã mời tôi
Xứ Nghệ về thăm để rõ đời
Đỉnh Quyết dòng Lam nhìn rạng rỡ
Cho dù nắng trải vẫn hoài tươi.
Lệ Hà 12/6/2018
LUÔN CÓ TÔI
“Một khối nhân hòa” luôn có tôi
Dù cho sức yếu vẫn vui đời
Hoa tìm phú họa còn nhiều lửa
Một nụ hoa lòng vẫn giữ tươi.
BXP 12.6.2018
HẸN
Thanh - Hà đã hứa hẹn cùng tôi
Sẽ tới Nghệ An thỏa mãn đời
Ngắm biển Cửa Lò ăn hải sản
Về thăm quê Bác cúng hoa tươi.
TXS 12/6/2018
buixuanphuong09
12-06-2018, 04:14 PM
CHO DÙ...
Cho dù vũ trụ chẳng cần tôi
Để ngắm vầng dương vẫn trụ đời
Trổ thắm muôn cành hoa rực rỡ
Quê làng vạn thuở mãi còn tươi.
Lệ Hà 12/6/2018
HẸN
Thanh - Hà đã hứa hẹn cùng tôi
Sẽ tới Nghệ An thỏa mãn đời
Ngắm biển Cửa Lò ăn hải sản
Về thăm quê Bác cúng hoa tươi.
TXS 12/6/2018
BÁNH ĐẬU NGUYÊN HƯƠNG
Xin mời các bạn đến quê tôi
Bánh đậu Nguyên Hương vẫn vững đời
Quà của thơm ngon và TÍN-THIỆN
Ươm tình bốn biển nét hằng tươi.
BXP 12.6.2018
Ngan Hoa
12-06-2018, 07:41 PM
CHO DÙ...
Cho dù vũ trụ chẳng cần tôi
Để ngắm vầng dương vẫn trụ đời
Trổ thắm muôn cành hoa rực rỡ
Quê làng vạn thuở mãi còn tươi.
Lệ Hà 12/6/2018
HẸN
Thanh - Hà đã hứa hẹn cùng tôi
Sẽ tới Nghệ An thỏa mãn đời
Ngắm biển Cửa Lò ăn hải sản
Về thăm quê Bác cúng hoa tươi.
TXS 12/6/2018
BÁNH ĐẬU NGUYÊN HƯƠNG
Xin mời các bạn đến quê tôi
Bánh đậu Nguyên Hương vẫn vững đời
Quà của thơm ngon và TÍN-THIỆN
Ươm tình bốn biển nét hằng tươi.
BXP 12.6.2018
TÌNH SAY
Thân mời bạn hữu đến nhà tôi
Nhấp rượu tình say giữa biển đời
Dẫu biết lều tranh, lòng ủ mộng
Bao mùa lắng đọng, ngõ hồng tươi.
Ngàn Hoa 12.6.2018
Tran Xuan Sinh
13-06-2018, 03:09 PM
THĂM THẦY
Trường xưa rực đỏ phượng bên hè
Rộn rã ngân dài những tiếng ve
Trở lại thăm thầy nơi bến cũ
Con thuyền gác mái vẫn chân quê.
TXS 13/6/2018
maimo
13-06-2018, 03:41 PM
THĂM THẦY
Trường xưa rực đỏ phượng bên hè
Rộn rã ngân dài những tiếng ve
Trở lại thăm thầy nơi bến cũ
Con thuyền gác mái vẫn chân quê.
TXS 13/6/2018
NHỚ TRƯỜNG
Phượng thắm, chao ôi lại nhớ hè
Hàng cây râm rả những chú ve
Trò chơi cút trường làng cũ
Nhớ mãi, nhớ hoài nét chân quê
Gà què
Huy Thanh
13-06-2018, 07:40 PM
THĂM THẦY
Trường xưa rực đỏ phượng bên hè
Rộn rã ngân dài những tiếng ve
Trở lại thăm thầy nơi bến cũ
Con thuyền gác mái vẫn chân quê.
TXS 13/6/2018
NHỚ TRƯỜNG
Phượng thắm, chao ôi lại nhớ hè
Hàng cây râm rả những chú ve
Trò chơi cút bắt trường làng cũ
Nhớ mãi, nhớ hoài nét chân quê
Gà què
THĂM CÔ
Nhìn Cô thể dục đứng sau hè
Trẻ giỡn reo hò át giọng ve
Chợ nổi xuồng ghe đùa sóng vỗ
Xe dừng ngắm cảnh rộn vùng quê.
Huy Thanh 13/6/2018
buixuanphuong09
13-06-2018, 09:48 PM
THĂM THẦY
Trường xưa rực đỏ phượng bên hè
Rộn rã ngân dài những tiếng ve
Trở lại thăm thầy nơi bến cũ
Con thuyền gác mái vẫn chân quê.
TXS 13/6/2018
NHỚ TRƯỜNG
Phượng thắm, chao ôi lại nhớ hè
Hàng cây râm rả những chú ve
Trò chơi cút bắt trường làng cũ
Nhớ mãi, nhớ hoài nét chân quê
Gà què
THĂM CÔ
Nhìn Cô thể dục đứng sau hè
Trẻ giỡn reo hò át giọng ve
Chợ nổi xuồng ghe đùa sóng vỗ
Xe dừng ngắm cảnh rộn vùng quê.
Huy Thanh 13/6/2018
BỔI HỔI HÈ!
Đỏ lựu hồng sen tỏ dáng Hè
Trên cành rộn rã khúc ngân ve
Chia tay tuổi ngọc thơ trào bút
Tung cánh phương trời khắp chốn quê.
BXP 13.6.2018
buixuanphuong09
13-06-2018, 11:03 PM
CÙNG THƠ
Khuây khỏa khơi màu chắt lọc trong
Vàng lên xanh gió nước thanh dòng
Màn mây thơ mộng vờn con sóng
Một áng chiều lên nguôi giấc mong.
NVT 29/23
DÒNG SÔNG QUÊ
Trên cầu ngắm mặt nước xanh trong
Ngàn Phố-Ngàn Sâu đã hợp dòng
Dải lụa Tam Soa kiều diễm quá
Một lần về nữa … khát khao mong!
BXP 13.6.2018
Huy Thanh
14-06-2018, 08:03 AM
CÙNG THƠ
Khuây khỏa khơi màu chắt lọc trong
Vàng lên xanh gió nước thanh dòng
Màn mây thơ mộng vờn con sóng
Một áng chiều lên nguôi giấc mong.
NVT 29/23
DÒNG SÔNG QUÊ
Trên cầu ngắm mặt nước xanh trong
Ngàn Phố-Ngàn Sâu đã hợp dòng
Dải lụa Tam Soa kiều diễm quá
Một lần về nữa … khát khao mong!
BXP 13.6.2018
MÃI MONG
Leo dần tận đỉnh ngắm trời trong
Bỗng lụt tràn qua nước đổ dòng
Dải đất yên bình nay rũ rượi
Mưa hòa gió thuận vẫn chờ mong.
Huy Thanh 14/6/2018
buixuanphuong09
14-06-2018, 11:42 AM
CÙNG THƠ
Khuây khỏa khơi màu chắt lọc trong
Vàng lên xanh gió nước thanh dòng
Màn mây thơ mộng vờn con sóng
Một áng chiều lên nguôi giấc mong.
NVT 29/23
DÒNG SÔNG QUÊ
Trên cầu ngắm mặt nước xanh trong
Ngàn Phố-Ngàn Sâu đã hợp dòng
Dải lụa Tam Soa kiều diễm quá
Một lần về nữa … khát khao mong!
BXP 13.6.2018
MÃI MONG
Leo dần tận đỉnh ngắm trời trong
Bỗng lụt tràn qua nước đổ dòng
Dải đất yên bình nay rũ rượi
Mưa hòa gió thuận vẫn chờ mong.
Huy Thanh 14/6/2018
GIỮ DẠ TRONG
Nắng giữ mưa gìn một dạ trong
Buồm căng gió lộng cứ xuôi dòng
Eem chèo mát mái không lui xụt
Thuyền đã sang bờ thỏa khát mong.
BXP 14.6.2018
Huy Thanh
14-06-2018, 05:06 PM
GIỮ DẠ TRONG
Nắng giữ mưa gìn một dạ trong
Buồm căng gió lộng cứ xuôi dòng
Eem chèo mát mái không lui xụt
Thuyền đã sang bờ thỏa khát mong.
BXP 14.6.2018
MONG
Mây đùa giỡn nguyệt nước hồ trong
Nắng lửa Hà giang sẽ cạn dòng
Bão nhẹ vờn qua lòng phấn khởi
Mưa hòa ruộng rẫy cả làng mong.
Huy Thanh 14/6/2018
buixuanphuong09
14-06-2018, 05:25 PM
GIỮ DẠ TRONG
Nắng giữ mưa gìn một dạ trong
Buồm căng gió lộng cứ xuôi dòng
Eem chèo mát mái không lui xụt
Thuyền đã sang bờ thỏa khát mong.
BXP 14.6.2018
MONG
Mây đùa giỡn nguyệt nước hồ trong
Nắng lửa Hà giang sẽ cạn dòng
Bão nhẹ vờn qua lòng phấn khởi
Mưa hòa ruộng rẫy cả làng mong.
Huy Thanh 14/6/2018
THỎA ƯỚC MONG
Một thuở quê nhà nước mát trong
Giếng xưa nay đã được khơi dòng
Thuần phong mỹ tục ta gìn giữ
Khôi phục đình làng thỏa ước mong.
BXP 14.6.2018
Huy Thanh
14-06-2018, 07:34 PM
GIỮ DẠ TRONG
Nắng giữ mưa gìn một dạ trong
Buồm căng gió lộng cứ xuôi dòng
Eem chèo mát mái không lui xụt
Thuyền đã sang bờ thỏa khát mong.
BXP 14.6.2018
MONG
Mây đùa giỡn nguyệt nước hồ trong
Nắng lửa Hà giang sẽ cạn dòng
Bão nhẹ vờn qua lòng phấn khởi
Mưa hòa ruộng rẫy cả làng mong.
Huy Thanh 14/6/2018
THỎA ƯỚC MONG
Một thuở quê nhà nước mát trong
Giếng xưa nay đã được khơi dòng
Thuần phong mỹ tục ta gìn giữ
Khôi phục đình làng thỏa ước mong.
BXP 14.6.2018
THỎA TÌNH MONG
Sum vầy đãi bạn nước dừa trong
Những lúc trời mưa trẩy ngược dòng
Phượng vĩ chờ anh về lá đổ
Quê nhà mãn nguyện thỏa tình mong.
Huy Thanh 14/6/2018
buixuanphuong09
14-06-2018, 07:58 PM
THỎA ƯỚC MONG
Một thuở quê nhà nước mát trong
Giếng xưa nay đã được khơi dòng
Thuần phong mỹ tục ta gìn giữ
Khôi phục đình làng thỏa ước mong.
BXP 14.6.2018
THỎA TÌNH MONG
Sum vầy đãi bạn nước dừa trong
Những lúc trời mưa trẩy ngược dòng
Phượng vĩ chờ anh về lá đổ
Quê nhà mãn nguyện thỏa tình mong.
Huy Thanh 14/6/2018
CỐ HƯƠNG
Linh Cảm say nhìn dải nước trong
Hướng ra biển cả chảy êm dòng
Non xanh Thiên Nhẫn xa mờ ảo
Từ biệt Châu Tùng nặng nhớ mong.
BXP 14.6.2018
Tran Xuan Sinh
14-06-2018, 08:20 PM
THỎA TÌNH MONG
Sum vầy đãi bạn nước dừa trong
Những lúc trời mưa trẩy ngược dòng
Phượng vĩ chờ anh về lá đổ
Quê nhà mãn nguyện thỏa tình mong.
Huy Thanh 14/6/2018
CỐ HƯƠNG
Linh Cảm say nhìn dải nước trong
Hướng ra biển cả chảy êm dòng
Non xanh Thiên Nhẫn xa mờ ảo
Từ biệt Châu Tùng nặng nhớ mong.
BXP 14.6.2018
QUÊ MÌNH
Linh Cảm soi cầu dưới nước trong
Ngàn Sâu Giang Phố tạo ba dòng
Sông La dải lụa choàng ra biển
Cảnh đẹp quê mình lữ khách mong.
TXS 14/6/2018
Huy Thanh
15-06-2018, 09:02 AM
QUÊ MÌNH
Linh Cảm soi cầu dưới nước trong
Ngàn Sâu Giang Phố tạo ba dòng
Sông La dải lụa choàng ra biển
Cảnh đẹp quê mình lữ khách mong.
TXS 14/6/2018
BIỂN MONG
Cả Phượng tuy già tiếng vẫn trong
Cành trôi vướng bụi ngẩn ngơ dòng
Bao giờ vượt đến miền hoang đảo
Giữa lối muôn trùng biển rộng mong.
Huy Thanh 15/6/2018
buixuanphuong09
15-06-2018, 09:49 AM
QUÊ MÌNH
Linh Cảm soi cầu dưới nước trong
Ngàn Sâu Giang Phố tạo ba dòng
Sông La dải lụa choàng ra biển
Cảnh đẹp quê mình lữ khách mong.
TXS 14/6/2018
BIỂN MONG
Cả Phượng tuy già tiếng vẫn trong
Cành trôi vướng bụi ngẩn ngơ dòng
Bao giờ vượt đến miền hoang đảo
Giữa lối muôn trùng biển rộng mong.
Huy Thanh 15/6/2018
VẪN ĐẦY MONG
Trời chiều lộng gió ẩn vào trong
Nương cánh buồm nâu lái thuận dòng
Giữa biển mênh mông làn sóng cuộn
Hướng người yêu dấu vẫn đầy mong.
BXP 15.6.2018
Huy Thanh
15-06-2018, 10:22 AM
QUÊ MÌNH
Linh Cảm soi cầu dưới nước trong
Ngàn Sâu Giang Phố tạo ba dòng
Sông La dải lụa choàng ra biển
Cảnh đẹp quê mình lữ khách mong.
TXS 14/6/2018
BIỂN MONG
Cả Phượng tuy già tiếng vẫn trong
Cành trôi vướng bụi ngẩn ngơ dòng
Bao giờ vượt đến miền hoang đảo
Giữa lối muôn trùng biển rộng mong.
Huy Thanh 15/6/2018
VẪN ĐẦY MONG
Trời chiều lộng gió ẩn vào trong
Nương cánh buồm nâu lái thuận dòng
Giữa biển mênh mông làn sóng cuộn
Hướng người yêu dấu vẫn đầy mong.
BXP 15.6.2018
VẸN NGHĨA
Vẹn nghĩa hưu về nẻo thắm trong
Đường thi Lục bát thảo muôn dòng
Đêm cùng thưởng lãm trăng ngàn chiếu
Ấp ủ cung đàn dạ mãi mong.
Huy Thanh 15/6/2018
Tran Xuan Sinh
15-06-2018, 10:27 AM
BIỂN MONG
Cả Phượng tuy già tiếng vẫn trong
Cành trôi vướng bụi ngẩn ngơ dòng
Bao giờ vượt đến miền hoang đảo
Giữa lối muôn trùng biển rộng mong.
Huy Thanh 15/6/2018
VẪN ĐẦY MONG
Trời chiều lộng gió ẩn vào trong
Nương cánh buồm nâu lái thuận dòng
Giữa biển mênh mông làn sóng cuộn
Hướng người yêu dấu vẫn đầy mong.
BXP 15.6.2018
THỎA MONG
Nước chảy bao mùa lẫn đục trong
Người chia ba đấng của ba dòng
Tâm lòng chẳng dễ dò sâu cạn
Biết giữ giao hòa đặng thỏa mong.
TXS 15/6/2018
Huy Thanh
18-06-2018, 02:35 PM
AI BÌ…
Nhà nông hệt lão đố ai bì
Bạn biết đâu nào hãy chỉ đi
Dạo khắp ba miền sao chẳng rõ
Dù xa vẫn đến ngại e gì!
Huy Thanh 18/6/2018
Tran Xuan Sinh
19-06-2018, 08:03 AM
AI BÌ…
Nhà nông hệt lão đố ai bì
Bạn biết đâu nào hãy chỉ đi
Dạo khắp ba miền sao chẳng rõ
Dù xa vẫn đến ngại e gì!
Huy Thanh 18/6/2018
KHÓ BÌ
Bác Phượng nhà nông chẳng thể bì
Nhưng mà trí tuệ bước đều đi
Trên trời dưới biển hoa bao loại
Kể hết rành hay vậy chứ gì?
TXS 19/6/2018
buixuanphuong09
19-06-2018, 08:48 AM
VẸN NGHĨA
Vẹn nghĩa hưu về nẻo thắm trong
Đường thi Lục bát thảo muôn dòng
Đêm cùng thưởng lãm trăng ngàn chiếu
Ấp ủ cung đàn dạ mãi mong.
Huy Thanh 15/6/2018
THỎA MONG
Nước chảy bao mùa lẫn đục trong
Người chia ba đấng của ba dòng
Tâm lòng chẳng dễ dò sâu cạn
Biết giữ giao hòa đặng thỏa mong.
TXS 15/6/2018
TÂM TRONG
Bần bách tâm mình vẫn giữ trong
Thơ vui bút thảo gửi đôi dòng
Giao lưu xướng họa tình tri kỷ
Bắc nhịp cầu thơ vẫn vọng mong.
BXP 19.6.2018
buixuanphuong09
19-06-2018, 08:50 AM
AI BÌ…
Nhà nông hệt lão đố ai bì
Bạn biết đâu nào hãy chỉ đi
Dạo khắp ba miền sao chẳng rõ
Dù xa vẫn đến ngại e gì!
Huy Thanh 18/6/2018
KHÓ BÌ
Bác Phượng nhà nông chẳng thể bì
Nhưng mà trí tuệ bước đều đi
Trên trời dưới biển hoa bao loại
Kể hết rành hay vậy chứ gì?
TXS 19/6/2018
CHẲNG SO BÌ
Biết thân nhiều dở chẳng so bì
Khớp gối đau rồi khó thể đi
Củi hết lò Đường thôi tắt lửa
Vài câu nhấm nhẳn có ra gì!
BXP 19.6.2018
buixuanphuong09
19-06-2018, 09:03 AM
CẢNG BIỂN
Bãi biển Thùy Vân sóng cuộn trào
Tâm hồn nhẹ bỗng vút trời cao
Ngân hà dạo cảnh trông trần thế
Cảng chật thuyền xô kiếm chỗ vào!
Lệ Hà 18/6/2018
NĂNG VÀO
Hồn thơ Thi Hữu cứ dâng trào
Một khối đồng tâm tạo lực cao
Bốn bể giao lưu tình nghĩa nặng
Thân teo trí nhão vẫn năng vào
BXP 19.6.2018
buixuanphuong09
21-06-2018, 01:22 AM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35884148_2055256454698187_8335641990859325440_n.jp g?_nc_cat=0&oh=28927ffd0e3772d9bc6434128675a4fe&oe=5BBC7650
Hình ảnh bác Phượng tập YOGA cách đây 8 năm (ảnh từ facebook)
THẾ CÁI CÀY
“Cái cày” thế khó vẫn thành công
Ý chí vươn lên giữ vững lòng
Tập luyện kiên trì tăng sức khỏe
Thơ còm post mạng mặc thân Nông!
Bùi Xuân Phượng
KÍNH PHỤC BÁC PHƯỢNG
Thế khó như vầy cũng đặng công
Mừng vui bác khỏe mãi yên lòng
Nhờ thân trí vững kiên trì tập
Mới biết tri điền thỏa lão nông.
TXS 20/6/2018
NHÀ NÔNG?
Huynh nầy! Thế luyện quả kỳ công
Rạng rỡ hiền thê phấn khởi lòng
Dõi cảnh nhìn anh đầy ấp lực
Trao từ thấy chẳng hợp nhà nông!
Huy Thanh 20/6/2018
HÒA TÌNH BỐN BỂ
Kiên trì tập luyện cũng nên công
Thi Hữu-Đào Viên vững trụ lòng
Thơ họa, hoa tìm không phút nghỉ
Hòa tình bốn bể Trí bên Nông!
BXP 21.6.2018
buixuanphuong09
21-06-2018, 09:19 AM
https://lh3.googleusercontent.com/10TmzWwaRdo7Ut3u9cO4IgKQ9DUnfnhW_xf63ufvKMMxHQ2Lyj cnFm_l-RS-H_JZK6LH0VWtzeydTer9n50x7cp2sPOvAe7MEPec4BZKy2aV_t ix5o1paGsBYr0BM05rv_851-AgT-ijFkh1GMi-JsfSOTbRSarRrTAqw-S-4SLpbVufenPr8uTjVs3y9Z8LX3Aw6MmexxU_HviqkxsWskdTgC td7ZwOr5vkpVHZD--l_7roTtozNM6PBa68lPl9hcocOePe29n7V06rGqW_GpHiuWNT_ UpD1MOK-M9ASUTsDDfzdrM99IhILrNOhgEzijJ7Mz6zHA9h0P3bSlRD06D siMXhOMOFks_l_8D8N6j2uOFbpK_le9Sb5080Y36VHNLv2rYL8 jO1bOa_EnsUllQ2nXZ0UPmGqYOH4r0CnGuH7ob4appb4g8sePw Djvr5xOz3yoWSbxG16cYKq9aA5Gl1HQow9oiUbLrdUgraXRfZh XI3aKRoLS3ONI3Bg5hmJKnTU0NbAmyR9PB3txQPMH1KJeG9XJR 2zqSWJCCvFUUjNKvYwnR0X8moJDYxfUv-Aq0m5j1xOm3WMPzOHlIX6wsFAKmbVkupFMffus0=w957-h638-no
buixuanphuong09
21-06-2018, 08:37 PM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35973362_953077868197133_6226131355609071616_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=16eb345cbbfe2ac93d6f774973fe8cbe&oe=5BA0F6BE
BÉ HIỀN ANH
Cháu gái Hiền Anh đẹp quá này!
Ngôi chùa Kẻ Sặt thật là hay
Khóa tu đạo đức rèn tâm trẻ
Ủ cánh chim trời chuốt mộng say
Ơi Bé Hiền Anh! Bé của ông!
Tươi xinh hiền dịu thiết tha lòng
Nụ cười ôm cả trời Xuân mộng
Cho những ưu phiền rũ sạch không!
Con của bố An với mẹ Huyền
Khuôn tình hạnh phúc đẹp thiên duyên
Ông như ông nội Xuân Tương ấy!
Gom hết hoàng hôn tặng Bé Hiền …
Bùi Xuân Phượng 21/6/2018
Huy Thanh
23-06-2018, 07:36 PM
MSN HUYNH PHƯỢNG
Ngắm Phượng đang ngồi ngỡ bảy mươi
Vì chưng tiếp bạn lão hay cười
Ngày sinh hạnh phúc cùng vui khỏe
Để “post” hoa tìm rực rỡ tươi.
Huy Thanh 23/6/2018
buixuanphuong09
24-06-2018, 07:21 AM
MSN HUYNH PHƯỢNG
Ngắm Phượng đang ngồi ngỡ bảy mươi
Vì chưng tiếp bạn lão hay cười
Ngày sinh hạnh phúc cùng vui khỏe
Để “post” hoa tìm rực rỡ tươi.
Huy Thanh 23/6/2018
MUỐN!
Cứ muốn bây giờ cỡ sáu mươi
Còn đang sung sức hả hê cười
Chân trần cuốc bộ tâm không nản
Thì những câu vần lắm ý tươi.
Bùi Xuân Phượng 24/06/2018
buixuanphuong09
24-06-2018, 08:53 AM
CHIỀU QUÊ
Sáo diều vi vút lộng triền đê
Làn gió mơn man dịu nắng Hè
Rộn rã trên cành ve dạo nhạc
Lặng thầm sen gửi chút hương quê
Hương quê nhắn gửi cánh chim trời
Bươn chải sinh tồn ở khắp nơi
Giếng nước sân đình … cây vững cội
Hãy về thăm lại chốn xưa vui.
Mỹ tục thuần phong đã phục hồi
Đình làng dựng lại vẫy muôn nơi
Giếng xưa nổi tiếng giờ khơi mạch
Tìm lại dòng trong của một thời.
Một thời Lục Xã tiếng còn vang
Đi khắp muôn phương nhớ giếng Giằng
Hai cuộc chiến tranh đầy khốc liệt
Mà giờ sức sống vẫn trào dâng.
Cổng “Làng văn hóa” rất khang trang
Bao nếp lầu cao đẹp xóm làng
Nước sạch đi về leo khắp chốn
Con đường phía trước lại thênh thang.
Quê nhà đổi mới ngập niềm vui
Muôn nẻo về đây thoải mái rồi
Nghĩa xóm tình làng giây hội tụ
Trao nhau ánh mắt hả hê cười!
BXP 24.6.2018
buixuanphuong09
26-06-2018, 06:25 PM
HÒA TÌNH BỐN BỂ
Kiên trì tập luyện cũng nên công
Thi Hữu-Đào Viên vững trụ lòng
Thơ họa, hoa tìm không phút nghỉ
Hòa tình bốn bể Trí bên Nông!
BXP 21.6.2018
MÃN NGUYỆN
Luyện kĩ như vầy quả lắm công
Niềm vui xướng họa thảnh thơi lòng
Hiền thê ấp ủ hòa tim đập
Ước nguyện đang thành thỏa lão nông!
Huy Thanh 21/6/2018
https://lh3.googleusercontent.com/fDhpALzPI2VxuVgq2DL51n70ZVybd7POlKUlttELS08vqgZKB4 ATppKVz_GB2Enabsx2VxPv1EQPVIWEOhN9oR-L0pGyf2WNRehWBGVFunCsPCSSHQYPN5TkkMkiyxOWUMWfnbRlJ 6lrlDjI1oFurhteO-KoZDG6pP8Kx758eWoD9iHpTrq0GmK_kjgwFKrnE6Prm08BUBEW 9Ej-LzCy4XfQzARnYz6VY_RnqP4XjeZPO5Fo-slWuF29skV-yBpCze1rmmTwQjbDbl7weo6D0seFNchyg6gz54tR4zKm5_Y4Cj 4-__I7EsPixmplEcdUqdvpNCSdo51shdxBGCARHY2Edw_bhq7bLT 28ef7VoChQckC1U4Bjp9kn1ais3v0nLRYw22I1pRLqjWh8XHxJ 36Nj-1kfa-SuIPrCqxmNct3biZfv06itS1S2Yo0Hl7jLYt76GiEpTN-5d7_PKMWsDTW5jIrGdJfB15prWlex4IdzqO8thC4kdz3Uo2Bsh e3N76AEY8TaRDSNREtMjfCwSDCL9WaGu28HU9LcSmWVCpTH49i v8YkeqJr2IrJs8F5lA1Uds7DwWjCfVomh78AhiNRB38FymqmCE KJycH8=w274-h206-no
THẾ ASANA
Thế này chưa hẳn đã kỳ công
Thế Asana mới khổ lòng
Trán-Mũi-Cằm-Môi đều sát thảm
Kiên trì Trí tập cũng như Nông!
BXP 26.6.2018
Thế Cái cày thực ra không khó bằng thế Asana hay YOGA. Để đạt được tư thế Trán-Mũi-Cằm thành một đường thẳng, song song sát thảm mới là một kỳ công.
buixuanphuong09
01-07-2018, 07:17 AM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36434280_962588327246087_4237526059785912320_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=9ce1af8bedf5631dbad541085614f485&oe=5BA95494
buixuanphuong09
10-07-2018, 09:01 AM
https://lh3.googleusercontent.com/GEtpe4II714I06OygSf9mrPyoHXYfRvkTP_47TIwq1XnEdyYYq UebIl3XG7OI1Fr1pOBg64ha8vpI8LrbvQuH5HsHOSLSsokIO9Q QkPlv4Gnma1vdgdMbbJ8TOayZdyKEbpiILpRUKUxEHTrZnu-woyfcYGqWQhFO1520FA82ajWr9ram3HIar113w4-EyZDIeyDKIGgUYBWSKIPL_tedpGf9MZEzJtM7nE1Gntn4cugla R72OPyJeW8OdsplTGdronRCz2zgDbDcwqDken1qhGwQccun9f8 lvL_LE1JPYETfI3OFSjj0U4xkzEOB435jUZLcIgsjf98_lSwQO k-XsnuDPo_zoGaLGue74stwpqyPKXfhKPcxn6-KVxVTZOj1fk2xFW_HY2L0q4Ny05WHncqOlsJGTlJ9DjfVvR3T9 BXy08R2SDowDbv2zZW2k1lt15HTN-Fy62FXbNCSOqTLHJfg0qNZTQAyIcpn9baUR4Mshn6pkuN_EMyA kDYxU9_LN66D98PAqokBVLF2rrC9GN29f_HD6SY8OjwnjutJLe Oi8uwHXNK_4BbKXPIWYJEsV9zWbtdiIbM-5k0fqFx_S2B4jUuA6QP4evE8Sw=w866-h547-no
buixuanphuong09
12-07-2018, 04:02 AM
VỮNG NIỀM TIN
Nhìn trong thực tế xóm thôn này
Vẫn vững tin Người trước đến nay
Mặc cái ồn ào chiêng trống rộn
Ta vui hạnh phúc cứ phô bày.
BXP 12.7.2018
buixuanphuong09
14-07-2018, 12:16 PM
LẠI HOÀI NIỆM
Ai chẳng có một thời để nhớ
Nỗi nhớ đằm sâu mang hoài niệm gom về …
Biết mấy thân thương sự đợi chờ
Một thời tuổi ngọc đẹp như mơ
Bằng lăng rắc tím từng trang vở
Phượng vỹ tô hồng những áng thơ.
Tay nắm trong tay bước đến trường
Tơ tằm kén nhện chửa hề vương
Vắng nhau một tẹo … nhiều mong nhớ
Mà chửa hoen lòng giọt lệ tương
Bóp nghẹt tim hồng phút biệt ly
Chia tay chẳng biết nói câu gì
Bên nhau nào đã trao lời hẹn
Sao cứ mang hoài giọt lệ bi???
Cơn mưa hội ngộ cái duyên đời
Dưới gốc cây già nay vẫn tươi
Tạo hóa gây chi điều khắc nghiệt
Để cho cánh nhạn lạc phương trời
Hơn sáu mươi năm lệ chửa nhòa
Lặng thầm một chút của riêng ta
Có duyên không phận … làm sao nhỉ?
Bởi thế do thời nó vậy a!
BXP 14.7.2018
buixuanphuong09
17-07-2018, 03:57 AM
https://lh3.googleusercontent.com/AFCOj29cR3kzaCWW-dqGARwcbEM5rUO1UQPslMUGOQQVbM-GgpwOttLG1pkbuN-GfEojzKHGckpFIhJ1IYdcsNiJyCGS7v-4yhlgLVU6eoe-gO9NjmN3fxTCBLntqbdGnw9W_6rs4aaPJXdxwKBgHIDAD8hiV_ pSFyjr3L077M4dzDYyQ9ZoaJPK3TwcZJRZUxYjIPbRoYUeOhDt RafSbtmnodmEiBm1Mj_2ICp7iVSvVMrYOK69qiTU6OMqV52ZVc i8kEhUXjMn8oiSZPt2u8Oku2DNboqJkaqh3BZnZgRn4kaUx9Pm gDaknhZEI4wHmkpDkcK7ZTQIfY6OqiKb_RjnkZcH-z6_1WEyMd6TDN2T8JG_U1OSIyuMTsfpJOkHuTPEo9QjYP3mUP6 4monJW9WRNKTSxVrCd6_Q88kfbAtasfT-jejt_EH8MCioCM45onMYYB5c2uXpxRk8eprxBPQBKu1UUpE0Eb 0Ei9QD5O1_XGEoQHJ8eTUb1qFlqBK-pFfhumJOQPR0IFAHO6XlMeIawr4Mkx5KEslnCd_w9Nk2yCrfXS q_OGRqRp9znezf1ZQnGODC8ttFbe7CElZ8ZyLFlfZ_cKZdl0g4 dTE=w866-h547-no
buixuanphuong09
24-07-2018, 05:42 AM
https://lh3.googleusercontent.com/NKp0M-SBmdek2HmZ4UcbthXKxi8bJTARIItWVFJWSswDS6CHUM7VrS88 f3BSPV7hAGYzC8Wp7fe6caDFJzfS7mTl2WbyzrLuPUdHvADhKg o9qRgfk-V8GV5NToNOT8HbvXyE1IV7YMbkvX4PQBC48TnFggeBCInOnZxh tDXscqHsvyRBcByABTysSrzjyUtb8NziAznTW77-hyA0WKj9EWKBnr2jrU9tO6aakMCEmjUzp5psfOc039iASk3wqG 0puS8UQyGDVoSvFqw0YgF3Ry0g4oWLhH5Rw7h1g98mnxq5GE2a UsTbYNW4AcI_qLB5a_0PM2CpG8Y58dWDC733GDSZgHusU1GX9j v5gHvl3UnsiSIbjxCY_vS-HvDZw1yL4ei-oUwxgKhGL0dQgdKbAP26bbl2fduNXFc98SL8xf3CBQQVWsOfkm Mu6PtJC1BVbWS6RZD5TviJDsSouQ3bXupibzuDkZaB9FETtY6f 3kiVyLljY858fx12_3PTH4PI_hcOQRCgoHTM-qsziIZqCJdK5coVJfXWaUq05lDqhVUQHjU28dSte6A8niTd9ag MPBOo-Rb_0QDXyBFBNbv097doVUHGBSW1tVX_UIw=w836-h552-no
NẰM THIỀN
(Họa thơ bác Bùi Xuân Phượng (https://www.facebook.com/bxuanphuong?fref=mentions))
Ngồi ho bất tịnh, hụt hơi thiền
Chọn chỗ yên nằm thở tự nhiên
Ngửa mặt lên trời buông xả hết
Đầu chi thả lỏng kẻo đau phiền
Quy y phát nguyện gửi thân rồi
Cửa Phật nương nhờ, bỏ cái tôi
Chánh niệm quay về nhân quả tốt
Lành an cuộc sống đẹp thêm đời
Mong nhờ Bát nhã trí khơi tâm
Phương tiện tùy nghi giữ đúng tầm
Giáo pháp Đại thừa chân lý trải
Liên hoa Cửu phẩm chọn không lầm.
TXS
Huy Thanh
26-07-2018, 11:11 AM
QUẲNG GÁNH LO ĐI
Quẳng hết lo đi khỏi lụy phà
Mang hoài gánh nặng khổ đời ta
Năm canh rộng mở bàn tay vẫy
Sáu khắc giao lưu khắp mọi nhà
Thần thánh nhiều khi còn vướng lỗi
Gian trần cõi tạm ngủ ngon nha
Hư không thành bại lòng ghi nhớ
Vi quý dĩ hòa hãy thứ tha!
Huy Thanh
26/7/2018
buixuanphuong09
27-07-2018, 08:22 AM
QUẲNG GÁNH LO ĐI
Quẳng hết lo đi khỏi lụy phà
Mang hoài gánh nặng khổ đời ta
Năm canh rộng mở bàn tay vẫy
Sáu khắc giao lưu khắp mọi nhà
Thần thánh nhiều khi còn vướng lỗi
Gian trần cõi tạm ngủ ngon nha
Hư không thành bại lòng ghi nhớ
Vi quý dĩ hòa hãy thứ tha!
Huy Thanh
26/7/2018
BUÔNG!
Xả buông phiền não để qua phà
Tứ đại phân rời chẳng có TA!
Nước lửa điều hòa thân vững trụ
Thủy chung một dạ ấm êm nhà
Tự kiểm thân mình khi có lỗi
Thành thâm sám hối sửa dần nha!
Xua tham xả ái làm nhiều thiện
Đem cái tình người sống vị tha.
BXP 27.7.2018
buixuanphuong09
27-07-2018, 03:00 PM
TIẾN SỸ XUÂN SINH
Tiến sỹ Xuân Sinh hiểu rõ thiền
Chẳng hề lệ thuộc cứ an nhiên
Hạt lần trí tỉnh Di Đà niệm
Xả ái xua tham đuổi não phiền
Một dạ quy y … tỉnh thức rồi!
Hướng về Phật đạo – Bạn cùng Tôi
Lấy bài Tứ Đế ta nghiền ngẫm
Đuốc tuệ Như Lai rọi sáng đời
Thác cuộn vô thường khỏi bận tâm
Buông hơn bỏ phải trí nâng tầm
Nhân duyên quả nghiệp đà thông tỏ
Bát Chánh đường đi chẳng sợ lầm.
BXP 19.7.2018
NẰM THIỀN
(Họa thơ bác Bùi Xuân Phượng (https://www.facebook.com/bxuanphuong?fref=mentions))
Ngồi ho bất tịnh, hụt hơi thiền
Chọn chỗ yên nằm thở tự nhiên
Ngửa mặt lên trời buông xả hết
Đầu chi thả lỏng kẻo đau phiền
Quy y phát nguyện gửi thân rồi
Cửa Phật nương nhờ, bỏ cái tôi
Chánh niệm quay về nhân quả tốt
Lành an cuộc sống đẹp thêm đời
Mong nhờ Bát nhã trí khơi tâm
Phương tiện tùy nghi giữ đúng tầm
Giáo pháp Đại thừa chân lý trải
Liên hoa Cửu phẩm chọn không lầm.
TXS
CHÚC MỪNG BÁC
Mừng bác dù ho vẫn vững thiền
Như thời trai trẻ cứ hồn nhiên
Nằm nghiêng bên phải như hình Phật
Thở nhẹ khinh an xả hết phiền
Quả nghiệp nhân duyên sáng rõ rồi
Thân còn chẳng có có chi TÔI!
Tứ Phi Bát Bất đà thông tỏ
Hướng tới “Bờ kia” quyết đổi đời
Thấm lời Phật dạy vững “ba Tâm”*
Trau trí Kim Cương sống xứng tầm
Bát Nhã nương thuyền sang bến Giác
Niềm tin Chánh kiến có đâu lầm!
BXP 27.7.2018
* Ba tâm : Phát tâm, trụ tâm, sửa tâm (kinh Kim Cương)
Huy Thanh
27-07-2018, 08:22 PM
ĐÊM BUỒN
Ngàn mây bảng lảng phía chân trời
Thao thức đêm buồn dạ khó vơi
Đỉnh núi Bạch Vân nhìn lộng lẫy
Sườn non tuyết phủ bám không rời
Một mình ngắm nguyệt chàng thi sĩ
Hồn thả bồng lai cảnh tuyệt vời
Bút hạ dăm bài xua nỗi nhớ
Mơ màng rủ bạn Suối Tiên chơi.
Huy Thanh
27/7/2018
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.