PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TỨ TUYỆT BXP



Trang : 1 2 [3] 4

manhky
27-07-2018, 09:59 PM
ĐÊM BUỒN

Ngàn mây bảng lảng phía chân trời
Thao thức đêm buồn dạ khó vơi
Đỉnh núi Bạch Vân nhìn lộng lẫy
Sườn non tuyết phủ bám không rời

Một mình ngắm nguyệt chàng thi sĩ
Hồn thả bồng lai cảnh tuyệt vời
Bút hạ dăm bài xua nỗi nhớ
Mơ màng rủ bạn Suối Tiên chơi.

Huy Thanh
27/7/2018


MÙA THU ĐẾN


Mùa thu nắng nhạt rải lưng trời
Ngọn gió ru hoài nỏ muốn vơi
Dũng Quyết thông reo hồn bảng lảng
Bầy chim vượt biển nói chi rời.

Bút thả thơ hòa đời nữ sĩ
Thuyền trôi phú lộng vẻ cao vời
Dang tay đón bạn tình luôn tỏ
Gửi tặng đôi vần nhẹ nhõm chơi.

Mạnh Kỷ

Huy Thanh
28-07-2018, 09:16 AM
SI TÌNH

Say giấc mơ nằm chợt thấy ai
Giữa đêm thao thức nhớ trang đài
Đường xa muôn dặm đầy tinh tú
Bừng sáng gian trần mãi đắm say

Tha thướt Nga Hoàng duyên áo lụa
Nữ Anh thầm ước dạ quan hoài
Ai người tri kỉ dù thiên lý
Hãy đến cùng ta nối mộng dài!

Huy Thanh
28/7/2018

manhky
28-07-2018, 03:04 PM
SI TÌNH

Say giấc mơ nằm chợt thấy ai
Giữa đêm thao thức nhớ trang đài
Đường xa muôn dặm đầy tinh tú
Bừng sáng gian trần mãi đắm say

Tha thướt Nga Hoàng duyên áo lụa
Nữ Anh thầm ước dạ quan hoài
Ai người tri kỉ dù thiên lý
Hãy đến cùng ta nối mộng dài!

Huy Thanh
28/7/2018



MƠ MÀNG


Mơ màng cứ nghĩ bóng hình ai
Nũng nịu bâng khuâng thắm nhụy đài
Vẫn hiểu muôn vàn tia mộng ngát
Âm thầm thả tứ ngẩn ngơ say

Mây trời bảng lảng như bờ lụa
Khiến dạ nao nao nỗi nhớ hoài
Thấp thỏm trông người bên bãi vắng
Ngồi đong sợi nhớ cả đêm dài.

Mạnh Kỷ

buixuanphuong09
29-07-2018, 06:52 AM
ĐÊM BUỒN

Ngàn mây bảng lảng phía chân trời
Thao thức đêm buồn dạ khó vơi
Đỉnh núi Bạch Vân nhìn lộng lẫy
Sườn non tuyết phủ bám không rời

Một mình ngắm nguyệt chàng thi sĩ
Hồn thả bồng lai cảnh tuyệt vời
Bút hạ dăm bài xua nỗi nhớ
Mơ màng rủ bạn Suối Tiên chơi.

Huy Thanh 27/7/2018

MÙA THU ĐẾN

Mùa thu nắng nhạt rải lưng trời
Ngọn gió ru hoài nỏ muốn vơi
Dũng Quyết thông reo hồn bảng lảng
Bầy chim vượt biển nói chi rời.

Bút thả thơ hòa đời nữ sĩ
Thuyền trôi phú lộng vẻ cao vời
Dang tay đón bạn tình luôn tỏ
Gửi tặng đôi vần nhẹ nhõm chơi.

Mạnh Kỷ

NỖI NIỀM

Mây cuộn tầng cao … nước đổ trời
Nỗi niềm đất Tổ cứ chơi vơi
Chao ôi! Khúc ruột Miền Trung ấy
Bão tố hằng năm chẳng chịu rời!

Thầm lặng niềm thương nào phải sĩ
Cố hương hà Tĩnh chẳng xa vời
Thẫn thờ ngọn bút câu rời rạc
Khổ cái thân già … viết để chơi!!!

BXP 29.7.2018

buixuanphuong09
29-07-2018, 06:57 AM
SI TÌNH

Say giấc mơ nằm chợt thấy ai
Giữa đêm thao thức nhớ trang đài
Đường xa muôn dặm đầy tinh tú
Bừng sáng gian trần mãi đắm say

Tha thướt Nga Hoàng duyên áo lụa
Nữ Anh thầm ước dạ quan hoài
Ai người tri kỉ dù thiên lý
Hãy đến cùng ta nối mộng dài!

Huy Thanh 28/7/2018

MƠ MÀNG

Mơ màng cứ nghĩ bóng hình ai
Nũng nịu bâng khuâng thắm nhụy đài
Vẫn hiểu muôn vàn tia mộng ngát
Âm thầm thả tứ ngẩn ngơ say

Mây trời bảng lảng như bờ lụa
Khiến dạ nao nao nỗi nhớ hoài
Thấp thỏm trông người bên bãi vắng
Ngồi đong sợi nhớ cả đêm dài.

Mạnh Kỷ

MỘNG

Giật mình đêm vắng nhớ về ai
Người ở nơi xa chốn các đài
Gió nhẹ lay mành ru ngọn bút
Cho chàng thi sỹ tha hồn say

Cảnh tiên Từ Thức trong nhung lụa
Bạch Phượng giò lan cứ cảm hoài
Vọng tiếng mơ hồ quyên lạc giọng
Để cho nỗi nhớ cứ dai dài!

BXP 29.7.2018

Huy Thanh
29-07-2018, 08:49 PM
TUỔI GIÀ

Khi già phải kiếm chỗ nhờ thân
Trải Bắc vào Nam đã chục lần
Bão táp miền Trung đầy hiểm họa
Thôi đành gửi mạng chốn Nha Mân!

Huy Thanh 28/7/2018

manhky
30-07-2018, 08:39 AM
TUỔI GIÀ

Khi già phải kiếm chỗ nhờ thân
Trải Bắc vào Nam đã chục lần
Bão táp miền Trung đầy hiểm họa
Thôi đành gửi mạng chốn Nha Mân!

Huy Thanh 28/7/2018


SỐNG NHÀN THÂN


Hưu về chọn thú sống nhàn thân
Xướng họa cùng nhau chẳng kể lần
Ý đẹp từ hay tình mãi sáng
Khi dùng rượu nếp đến nàng Mân.

Mạnh Kỷ

buixuanphuong09
30-07-2018, 02:26 PM
TUỔI GIÀ

Khi già phải kiếm chỗ nhờ thân
Trải Bắc vào Nam đã chục lần
Bão táp miền Trung đầy hiểm họa
Thôi đành gửi mạng chốn Nha Mân!

Huy Thanh 28/7/2018

SỐNG NHÀN THÂN

Hưu về chọn thú sống nhàn thân
Xướng họa cùng nhau chẳng kể lần
Ý đẹp từ hay tình mãi sáng
Khi dùng rượu nếp đến nàng Mân.

Mạnh Kỷ

NƯƠNG THÂN ĐỂ TU

Vẫn còn phải giữ cái sinh thân
Có nó mà tu … dẫu vạn lần
Vượt thác băng đèo không chịu gục
Như là chiến sĩ tướng Huy Mân.

BXP 30.7.2018
@ Cái “Nha Mân” của Huy Thanh hóc quá!

Huy Thanh
04-08-2018, 09:45 AM
NGƯỠNG MỘ
(Kính tặng anh cả BXP và huynh Mạnh Kỷ)

Hiền huynh trí lực quả siêu phàm
Vạn nẻo ai nhìn thấy cũng ham
Lục Bát Bùi Xuân (Phượng) hoài thỏa mãn
Đường thi Mạnh Kỷ mãi không nhàm!

Huy Thanh 4/8/2018

buixuanphuong09
05-08-2018, 06:36 AM
NGƯỠNG MỘ
(Kính tặng anh cả BXP và huynh Mạnh Kỷ)

Hiền huynh trí lực quả siêu phàm
Vạn nẻo ai nhìn thấy cũng ham
Lục Bát Bùi Xuân (Phượng) hoài thỏa mãn
Đường thi Mạnh Kỷ mãi không nhàm!

Huy Thanh 4/8/2018

BỞI KÉM NÊN VƯƠN

Có chi ngưỡng mộ cái thân phàm?
Thơ họa hoa tìm quả rất ham
Bởi lẽ tuy già còn khát vọng
Nên luôn học hỏi mãi không nhàm.

BXP 5.8.2018

Huy Thanh
19-08-2018, 04:47 PM
ĐẸP NHẤT TUỔI MẤY MƯƠI

Bà đang kể chuyện cháu vui cười
Để ý xoe tròn dõi thật tươi
Giấc mộng thần tiên nhìn huyễn ảo
Hồn mơ vút bổng lạc mây trời

Sinh thời thuở dại êm đềm quá
Buốt lạnh ngày đông vãng cảnh lười
Nguyện ước thời gian đừng chảy nữa
Trên đời đẹp nhất tuổi “nào” mươi?

Huy Thanh

buixuanphuong09
22-08-2018, 02:52 AM
NỖI NIỀM KHÔN NGỎ
.........
Nhưng biết làm sao, nó thế rồi!
Thất thường cuộc sống khổ riêng tôi!
Chưa “về” còn “ở” còn sinh chuyện
Bao nỗi niềm riêng khó thốt lời!!!

BXP 22.8.2018

Huy Thanh
23-08-2018, 10:45 AM
NỖI NIỀM KHÔN NGỎ
.........
Nhưng biết làm sao, nó thế rồi!
Thất thường cuộc sống khổ riêng tôi!
Chưa “về” còn “ở” còn sinh chuyện
Bao nỗi niềm riêng khó thốt lời!!!

BXP 22.8.2018

KHÔN TỎ NIỀM RIÊNG
……….
Làm sao lại thế, chẳng mong rồi
Lỡ mộng hoa tìm quấy khổ tôi
Vẫn ở chưa về nhưng lực kém
Niềm riêng để dạ, khó nên lời!

Huy Thanh 23/8/2018

buixuanphuong09
25-08-2018, 12:05 AM
KHÔN TỎ NIỀM RIÊNG
……….
Làm sao lại thế, chẳng mong rồi
Lỡ mộng hoa tìm quấy khổ tôi
Vẫn ở chưa về nhưng lực kém
Niềm riêng để dạ, khó nên lời!

Huy Thanh 23/8/2018
THU BÚT


Một chút riêng riêng phải ngỏ rồi
Hai ngày chỉ thấy … vẫn tình tôi!
Biết là mình dở đành thu bút
Dò dẫm ra Phây gửi mấy lời.


BXP 25.8.2018

buixuanphuong09
27-10-2018, 11:05 AM
THẮNG MÌNH

Gối phải ngày ngày chửa bớt đau
Lại thêm gối trái … tránh sao sầu?
Vô thường nó vậy … làm sao nhỉ
Cuộc chiến âm thầm … nó đến đâu???

Tám tuần thực hiện vẫn nghiêm minh
Đường bột không ăn quyết giữ mình
Tập luyện kiên trì dù khắc khổ
Tạo nhiều sức khỏe để tồn sinh

Mặc cái vô thường nó đến đâu
Biết rằng tập lắm nó càng đau
Nhưng mà không tập … nằm yên đấy!
Ruồi chẳng buồn xua, gối kiến bâu!

Thế tất cho nên phải cố rồi
“Tình yêu cuộc sống” chửa buông xuôi
“Trường kỳ kháng chiến” không ngơi nghỉ
Thắng được ngay mình thế mới vui!

BXP 27.10.2018
Sáng nay, tôi đang tập quay khớp gối, bỗng nhiên gối trái nhói đau. Tôi bàng hoàng bất lực trước cái vô thường, gối phải chưa khỏi, nay lại thêm gối trái! Rồi sẽ đi đến đâu? Lòng bỗng thấy se buồn. Chiều, đúng 08 tuần, kiểm tra giảm được 01 ký, như vậy là 08 tuần giảm được 05 ký. Sự kiên trì tập luyện và nghiêm túc chế độ ăn giảm cân vẫn tiến triển tốt đẹp. Tự kiểm mình :
+ Hàng ngày đúng 04h00 sáng, xoa bóp và tập yoga nhẹ, quay khớp gối; 5h00 đến 6h00 đi bộ; chiều 16h30 đến 17h30 đạp xe tập, vẫn kiên trì đều đặn, những ngày mưa không đi bộ thì đạp xe tập.
+ Ăn : sáng và trưa ăn rau + thịt; tối chỉ ăn rau. Tám tuần qua nghiêm túc không dùng chất bột, đường, bánh kẹo. Từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, 12 tiếng không ăn; từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, 12 tiếng ăn 04 bữa, cách nhau 04 giờ. Sáng ăn nhiều, trưa ăn giảm, bữa 15h00 ăn đậu đen ninh, tối chỉ rau luộc.
Tôi đã hỏi cháu là Thạc sỹ y khoa, giảng viên trường ĐHY HN, cháu bảo : bữa sáng có thể ăn thoải mái không cần kiêng, trưa ăn giảm … như kế hoạch ăn của tôi là hợp lý, hoa quả ăn thoải mái. Giảm cân nhiều không tôt, phải điều hòa.
Thực tế, việc ăn của tôi hiện nay gấp gần hai lần trước đây cả về chất và lượng, nhưng vẫn giảm cân. Trước đây tôi rất ngán ăn, đến bữa là ngại, sợ thịt cá, không muốn an bất cứ thứ gì. Giờ ăn gì cũng ngon, món gì cũng thèm. Tuần thứ 6, con dâu ở xa mang tôm và mực ống non về, tự tay chế biến, bóc sạch vỏ tôm, thái nhỏ mực ống non một đĩa tây đầy, tôi thử sức, đã ăn hết rất ngon lành, tiêu hóa tốt. Sáu tháng triền miên mất ngủ, giờ đã ngủ được, tinh thần sảng khoái.
Gối trái đau chỉ là sự cố vô thường. Tôi tạm dừng đi bộ, đạp xe tập thay 01 giờ.

buixuanphuong09
27-10-2018, 12:56 PM
http://www.vncreatures.net/pictures/plant/2308_2s.jpg

1.461- LAN CHÂN RẾT GIẢ

Cánh tràng đồng dạng dính vào môi
Thành túi đa mang lắm chuyện đời
Ủ chút men tình trong sắc nhụy
Đợi người yêu dấu chốn xa xôi.

BXP 19.10.2018

315- Chi Appendicula
1.461- Lan chân rết giả - Appendicula reflexa

Em bé nhỏ nhưng lòng em rộng mở
Đón anh vào cùng ngắm ánh trăng thơ
Vòng tay ấm Sương khuya tươi khoe sắc
Nhụy nồng nàn hương tỏa ngát như mơ .

Thu giang vũCám ơn anh Cả của em. thương kính chúc anh luôn an vui mạnh khỏe.

TGV

GỬI THU GIANG

Em gái đi đâu vắng lắm ngày?
Anh thì gõ phím chẳng rời tay
Gối đau vẫn cứ mê sưu tập
Kiến bướm ong hoa ý gói đầy

Sông Thu êm ả chảy xuôi dòng
Trên đất Cà Na nặng nhớ mong
Tưởng chùm khế ngọt đang sai quả
Nước ứa chân răng vị mặn nồng

Anh nhớ Thu Giang gửi mấy vần
Quê nhà non nước vẫn tươi Xuân
“Đất lành chim đậu” vang câu hát
Sáng rỡ Nguyên Tiêu biết mấy lần!

Gửi về em gái rất thương yêu
Cái thuở còn U anh rất chiều
Giờ ở bên Tây em có biết
Quê nhà anh đã bước liêu xiêu?

BXP 27.10.2018

buixuanphuong09
04-11-2018, 09:13 PM
CON GÁI MIỀN TÂY

Thiếu nữ vùng quê lại quả nè
Rau màu đậu củ với chùm me
Cà dưa sả khóm cùng lan huệ
Mãn nguyện bình thơ chiếu trải hè…

Huy Thanh 3.11.2018

CỨ SANG NÈ!
(Họa vui)

Tối qua ôm chiếu trải ra hè
Gọi vợ đem vào mấy quả me
Nghèo rớt nên làm đồ nhắm rượu
Vọng kêu hàng xóm : Cứ sang nè!

BXP 04.11.2018

Huy Thanh
05-11-2018, 08:22 PM
NẾP & TẺ

Nhiều con mệt lắm phải không nào?
Chẳng bạc trong nhà khát sữa sao
Hổng dễ qua ngày lo cuộc sống
Nhìn đây nếp tẻ, vỗ tay chào!
Huy Thanh 5.11.2018

hồng vy
06-11-2018, 11:39 AM
NẾP & TẺ

Nhiều con mệt lắm phải không nào?
Chẳng bạc trong nhà khát sữa sao
Hổng dễ qua ngày lo cuộc sống
Nhìn đây nếp tẻ, vỗ tay chào!
Huy Thanh 5.11.2018




Chẳng Mệt

Nhiều con chẳng mệt tí ti nào
Lão Thoại trêu hoài hổng có sao
Chị đỡ em hùa vui thỏa đánh
Lần sau hắn gặp phải nên chào.

Hồng Vy
06-11-2018

buixuanphuong09
06-11-2018, 12:00 PM
NẾP & TẺ

Nhiều con mệt lắm phải không nào?
Chẳng bạc trong nhà khát sữa sao
Hổng dễ qua ngày lo cuộc sống
Nhìn đây nếp tẻ, vỗ tay chào!

Huy Thanh 5.11.2018

Chẳng Mệt

Nhiều con chẳng mệt tí ti nào
Lão Thoại trêu hoài hổng có sao
Chị đỡ em hùa vui thỏa đánh
Lần sau hắn gặp phải nên chào.

Hồng Vy
06-11-2018

SẴN CHÀO!
(Họa vui)

Nếp-Tẻ thì tôi có chọn nào
Do Bà Mụ cả! … Biết làm sao!
Dù Gà hay Vịt … OK hết!
Bảy, tám, mười, thêm … cũng sẵn chào!

BXP 06.11.2018

buixuanphuong09
06-11-2018, 08:14 PM
LÃO PHƯỢNG CÙN
(Thơ vui)

Nghiệp nặng cho nên lắm sự đần
Cả đời giữ chức “Phó thường dân”
Lương hưu chẳng có nghèo cùn bảo
Mang họ “Phi y” tớ bất cần!

BXP 6.11.2018

Huy Thanh
06-11-2018, 09:08 PM
LÃO PHƯỢNG CÙN
(Thơ vui)

Nghiệp nặng cho nên lắm sự đần
Cả đời giữ chức “Phó thường dân”
Lương hưu chẳng có nghèo cùn bảo
Mang họ “Phi y” tớ bất cần!

BXP 6.11.2018

NÊN VÀO MẠNG

Vào trang mạng ảo tránh ngu đần
Mộng chỗ cao ngồi thỏa ý dân
Giữa cảnh cơ hàn nên ít học
“Còm” cho bạn biết những khi cần!
Huy Thanh 6.11.2018

buixuanphuong09
08-11-2018, 07:42 PM
LÃO PHƯỢNG CÙN
(Thơ vui)

Nghiệp nặng cho nên lắm sự đần
Cả đời giữ chức “Phó thường dân”
Lương hưu chẳng có nghèo cùn bảo
Mang họ “Phi y” tớ bất cần!

BXP 6.11.2018

NÊN VÀO MẠNG

Vào trang mạng ảo tránh ngu đần
Mộng chỗ cao ngồi thỏa ý dân
Giữa cảnh cơ hàn nên ít học
“Còm” cho bạn biết những khi cần!

Huy Thanh 6.11.2018

DUYÊN THI HỮU

Thi Hữu duyên thơ giải hết đần
Ươm tình bốn bể nghĩa muôn dân
Giao lưu xướng họa thêm gần gũi
Tạo những niềm vui ai cũng cần.

BXP 8.11.2018

Copy, phóng to rồi in ra, họa trên giấy xong cả rồi, nhưng chưa gõ phím được. Mạng TH chữ to tôi đọc được, nhưng nhìn bàn phím cứ nhòe nhoẹt, dò dẫm mãi mới xong được mấy dòng này. Tôi đã sang tuổi 81 được 05 tháng rồi, phải chấp nhận một sự thật : Già cỗi rồi! Đành phải điều chỉnh mình mà sống. Sức khỏe tôi rất tốt, ăn ngon, ngủ khỏe …, nhưng …

Huy Thanh
08-11-2018, 08:03 PM
CON GÁI MIỀN TÂY
Em là con gái ở miền Tây
Vất vả quanh năm bởi cấy cày
Ít được thong dong vì ruộng rẫy
Bao mùa dãi nắng áo sờn vai…
Huy Thanh 8.11.2018


@ Anh hiểu rộng hơn HT nhiều, cái gì quá thì không tốt anh ạ, tùy sức mà làm việc thôi. Kính chúc anh vui khỏe luôn.

buixuanphuong09
09-11-2018, 07:10 PM
CON GÁI MIỀN TÂY


Em là con gái ở miền Tây
Vất vả quanh năm bởi cấy cày
Ít được thong dong vì ruộng rẫy
Bao mùa dãi nắng áo sờn vai…
Huy Thanh 8.11.2018



@ Anh hiểu rộng hơn HT nhiều, cái gì quá thì không tốt anh ạ, tùy sức mà làm việc thôi. Kính chúc anh vui khỏe luôn.
THÍCH ĐI TÂY

Bây giờ bọn trẻ thích đi Tây
Làm việc Ô xin … chẳng muốn cày
Dấu giọt mồ hôi, khoe “rủng rỉnh”
Cao lầu rộng ngõ kín lằn vai.

BXP 9.11.2018

@ Một nông dân lại hiểu rộng hơn một nhà giáo ư???

buixuanphuong09
09-11-2018, 07:52 PM
TRỒNG SI

Nhớ mãi hôm nào cứ ngác ngơ
Trồng si trước ngõ đến quên giờ
Sau rèm thấp toáng hình ai hiện
Để những canh dài khắc khoải mơ.

BXP 9.11.2018

Huy Thanh
09-11-2018, 09:37 PM
TRỒNG SI

Nhớ mãi hôm nào cứ ngác ngơ
Trồng si trước ngõ đến quên giờ
Sau rèm thấp toáng hình ai hiện
Để những canh dài khắc khoải mơ.

BXP 9.11.2018

NGỦ MƠ

Lớp Một đi vào mãi ngẩn ngơ
Thầy Cô vẫn nhớ tận bây giờ
Ơn người dạy dỗ trò luôn tưởng
Dưỡng dục sinh thành tối ngủ mơ!
Huy Thanh 9.11.2018

buixuanphuong09
10-11-2018, 08:55 AM
TRỒNG SI

Nhớ mãi hôm nào cứ ngác ngơ
Trồng si trước ngõ đến quên giờ
Sau rèm thấp toáng hình ai hiện
Để những canh dài khắc khoải mơ.

BXP 9.11.2018

NGỦ MƠ

Lớp Một đi vào mãi ngẩn ngơ
Thầy Cô vẫn nhớ tận bây giờ
Ơn người dạy dỗ trò luôn tưởng
Dưỡng dục sinh thành tối ngủ mơ!

Huy Thanh 9.11.2018

THỜI THƠ ẤU

Một thời thơ ấu rất ngu ngơ
Kỷ niệm còn in dấu đến giờ
Chỉ biết vui chơi nào nghĩ ngợi
“Gõ thuyền nghịch dại” … vết lằn mơ!

BXP 10.11.2018

@ Thời thơ ấu tôi nghịch lắm, “nghịch thông minh”, “nghịch dại” đủ cả. Xin kể hai chuyện nhỏ còn in đậm dấu ấn đến hôm nay :
1- Năm 1946, tôi mới 8 tuổi, chạy tản cư lên làng Cao, vốn vùng chiêm trũng, đầu làng dựng úp những thuyền lớn, tôi và em đã ra đây gõ thuyền thành tiếng trống ngũ liên, cả làng tưởng báo động Tây đến … và chuyện gì sẽ sẩy ra mọi người hẳn biết …
2- Năm 1948, tôi 10 tuổi, làng đã về Tề sống trong vùng Pháp, nhà tôi ở cùng xóm với ông Chánh tổng. Chúng tôi thường chia phe đánh nhau, phe tôi chỉ có một bạn hơn tôi hai tuổi, rất khỏe, còn lại toàn dưới tuổi tôi, phe bạn toàn trẻ lớn tuổi, chúng tôi thường bị phe bạn kéo đến lấn át. Chúng tôi phải dùng cách đánh du kích, tôi đã nghĩ ra nhiều kiểu bẫy : mìn chân, mìn treo … Mìn treo là một túi đựng hỗn hợp tro, cát, vôi bột …, buộc treo trên cành cây, dòng dây xuống đất cài bẫy như bẫy chuột. Hôm ấy chúng tôi đang nấp hồi hộp chờ phe bạn đến, bất ngờ ông Chánh lên Quận về, say túy lúy, chúng tôi chưa kịp ngăn thì … phựt! Cả một gói hỗn hợp phủ lên người ông ấy. Cái gì sẩy ra sau đó hẳn các bạn biết!
Hai trận đòn nhừ tử, vết lằn còn mãi đến hôm nay.

buixuanphuong09
03-12-2018, 02:39 PM
TẶNG THU GIANG

Em gái Thu Giang má ửng hồng
Xuôi thuyền Cà Ná một dòng trong
Uyên ương hạnh phúc lời khôn tả
Biết mấy yêu thương sự mặn nồng.

BXP 24.11.2018

viễn xứ

Thuyền xuôi ngược gió tóc em bồng
Biển rộng nông sâu biết đục trong
Cánh nhạn chiều nay sầu viễn xứ
tình quê lai láng gửi thu đông.

Thu giang vũ
Kính chúc anh Cả an vui và luôn khỏe ạ..

EM TÔI

Em tôi má đỏ tóc bồng bồng
Tươi nụ hoa cười cặp mắt trong
Ở đất Cà Na mơ vú mẹ
Cháy niềm “khế ngọt” những đêm Đông.

BXP 03.12.2018

Trần Thị Lợi
03-12-2018, 06:14 PM
LÃO PHƯỢNG CÙN
(Thơ vui)

Nghiệp nặng cho nên lắm sự đần
Cả đời giữ chức “Phó thường dân”
Lương hưu chẳng có nghèo cùn bảo
Mang họ “Phi y” tớ bất cần!

BXP 6.11.2018



TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG
( vui cùng huynh Phượng)

Tác phẩm đầy trang óc chẳng đần
Quan nào hết khóa chẳng thành dân
Vui đời xướng họa muôn màu sắc
Bốn biển tình sâu nghĩa nặng cần

3/12/2018 Trần Thị Lợi

Huy Thanh
03-12-2018, 08:29 PM
NỢ !

Em còn nợ nhé! Bữa hoàng hôn
Giữa cảnh chiều quê nhịp trống dồn
Khắc khoải bao ngày tâm loạn trỗi
Anh chờ quả bóng lọt cầu môn!...
Huy Thanh

buixuanphuong09
03-12-2018, 08:32 PM
TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG
( vui cùng huynh Phượng)

Tác phẩm đầy trang óc chẳng đần
Quan nào hết khóa chẳng thành dân
Vui đời xướng họa muôn màu sắc
Bốn biển tình sâu nghĩa nặng cần

3/12/2018 Trần Thị Lợi


CHỊU ĐẦN

Đã mấy mươi năm chịu nỗi đần
Trọc đầu giữ trọn đạo làm dân
Khát khao cháy bỏng nào ai biết
Vào mạng ngày nay thỏa cái cần.

BXP 03.12.2018

@ Từ khi rời ghế nhà trường về sản xuất cho tới nay, huynh bị dân làng chê đứng chê ngồi, vì quả thật huynh rất vụng về. Vụng đến mức huynh làm gì cũng bị người chế riễu. Năm HTX mới giao ruộng về cá nhân, huynh căng dây bảo vợ cấy theo ô … bị cả làng riễu “kỹ thuật”, nhưng rồi cả làng lại lẳng lặng theo! Chả là huynh chia ô, cấy hai hàng thẳng cách nhau 35cm, mục đích chia ô hẹp có hàng xông rộng để lội phun thuốc sâu cho dễ thôi chứ “kỹ thuật” gì đâu!
+ Chuyện nữa, khi phong trào gieo thẳng lên mạnh, máy kéo ống tràn lô, chỗ cao thấp không đều, huynh làm chiếc ống nhỏ đẩy tay, sau khi be ngăn, huynh cũng chia ô, dùng ống nhỏ san phẳng … , lúc đầu cũng bị chế riễu, có một số người mượn ống thử, sau đó cả làng lại …

Tran Xuan Sinh
04-12-2018, 06:33 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiziY93n8_XyFHs1C1Wmcx15WiDaEns Klx_humjpij6d81hcwE

NỢ !

Em còn nợ nhé! Bữa hoàng hôn
Giữa cảnh chiều quê nhịp trống dồn
Khắc khoải bao ngày tâm loạn trỗi
Anh chờ quả bóng lọt cầu môn!...
Huy Thanh

NỢ EM

Nợ người một tiếng để cầu hôn
Bởi lẽ tim anh cứ đập dồn
Thấp thỏm ngày đêm chưa nói được
Để rồi mang nợ của hồi môn.

TXS 04/12/2018

buixuanphuong09
05-12-2018, 07:44 AM
NỢ !

Em còn nợ nhé! Bữa hoàng hôn
Giữa cảnh chiều quê nhịp trống dồn
Khắc khoải bao ngày tâm loạn trỗi
Anh chờ quả bóng lọt cầu môn!...
Huy Thanh

NỢ EM

Nợ người một tiếng để cầu hôn
Bởi lẽ tim anh cứ đập dồn
Thấp thỏm ngày đêm chưa nói được
Để rồi mang nợ của hồi môn.

TXS 04/12/2018

DUYÊN QUÊ

Duyên đầu buổi ấy biết gì hôn
Hai trái tim quê đập dập dồn
Hợp nửa làm nên điều hạnh phúc
Chỉ nhiều gừng muối với khoai môn!

BXP 03.12.2018

buixuanphuong09
05-12-2018, 08:14 PM
HỌA THƠ THIỀN Sư Cô Đào Liên
31- DƯỠNG HUỆ MẠNG

Hít vào rồi lại thở hơi ra
Khép mắt nằm nghiêng vốn thật thà
Chánh niệm duy trì theo mỗi khắc
Ngọa thiền huệ sáng chẳng đâu xa

TKN Đào Liên
23.04.2018

TỈNH RA

Nhân quả thông rồi hãy tỉnh ra
Đừng nên buông lỏng một câu : Thà …
Khai tâm phát tuệ trong từng phút
Phật ở ngay lòng chẳng phải xa!

BXP 04.12.2018

buixuanphuong09
05-12-2018, 08:23 PM
HỌA THƠ THIỀN Sư Cô Đào Liên
33- Người Khất Sĩ

Mỗi bước chân đi mỗi bước thiền
Tâm bình ý thản dạ hồn nhiên
Y vàng bát đất xin tu học
Mỗi bước chân đi mỗi bước thiền

Đào Liên Tkn

NGƯỜI KHẤT SĨ
(họa y đề)

Lặng lẽ đoàn đi vững trí thiền
Căn trần chẳng động cứ an nhiên
Biết rằng nghịch cảnh luân hồi kiếp
Lặng lẽ đoàn đi vững trí thiền

BXP 04.12.2018

buixuanphuong09
05-12-2018, 08:26 PM
HỌA THƠ THIỀN Sư Cô Đào Liên
35- Chúc Ngủ ngon

Chúc bạn hồn nhiên đẹp giấc nồng
Ra vào nhịp thở lắng trần không
Hương thiền Bát Nhã chăm thần lực
Sức khỏe bình an vững sắc hồng

Tkn Đào Liên
20.05.2018

GIẤC THIỀN AN

Một giấc thiền an giữa Hạ nồng
Sang giàu : Hoa đốm hiện hư không!
Buông hơn bỏ phải sân si giũ
Sẽ tới Bờ Kia rạng ánh hồng.

BXP 04.12.2018

buixuanphuong09
05-12-2018, 08:33 PM
HỌA THƠ THIỀN Sư Cô Đào Liên
36- CHÚC NGỦ AN THIỀN

Chúc ngủ bình yên nhé cả nhà
Hơi đều nhịp thở lúc vào ra
Thần an lực khỏe ưu hoài thoát
Định trí hồn nhiên hạnh phúc là..

TKN Đào Liên
27.05.2018
Hạnh phúc là.. Sự giác ngộ

THÀNH TÂM

Thành tâm lễ Phật sẽ vui nhà
Hạt điểm Kinh trì dạ sáng ra
Lối xóm bình an người vững nghiệp
Thiện tu đức tích hẳn nhiên là …

BXP 05.12.2018
hẳn nhiên là … Sự giác ngộ

Huy Thanh
06-12-2018, 11:20 AM
HỖN MANG

Thượng giới lâm vào cảnh hỗn mang
Vì sao chổi đã quét trăng vàng
Ngàn nơi chạy trốn vào trong hẻm
Khắp ngõ kêu trời dạ ngổn ngang…
Huy Thanh 6.12.2018

buixuanphuong09
06-12-2018, 06:47 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
30- Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến

Nói được và hành cũng đúng y
Chân Như rực rỡ sáng muôn thì
Chánh tà liễu ngộ hồ trăng sáng
Sắc ở dương trần đoạn bỏ si ...

sc Đào Liên

HẠNH PHÚC ĐƯỢC QUY Y

Vô cùng hạnh phúc được quy y
Tam Bảo về nương sáng vạn thì
Học Pháp trì Kinh thêm mở tuệ
Đường đời giũ hết mọi tham si.

BXP 06.12.2018

buixuanphuong09
06-12-2018, 06:50 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
32- NIỆM

Niệm thân biết rõ sắc vô thường
Niệm thọ vui buồn chẳng vấn vương
Niệm pháp hay rằng sanh diệt mãi
Niệm tâm chớ vọng giữ kiên cường

Mytutru

HỌC

Học Niết Bàn kinh : Phật trụ thường
Học Lăng nghiêm chú xả tình vương
Học Thiền tỉnh thức sân si bỏ
Học Pháp lòng an trí mạnh cường.

BXP 06.12.2018
Thể thơ này chưa học nên không biết, họa ào thôi.

buixuanphuong09
06-12-2018, 06:52 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
34- THIỀN
(TX Ngọc Điểm)

Thức huệ bình an quán định thiền
Chăm vào hít thở dạ điềm nhiên
Thầm buông xả hết trừ điên đảo
Thức huệ bình an quán định thiền

TKN Đào Liên

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM

“Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền” *
Nghe lời Tổ dạy sống an nhiên
Sân si giũ bỏ dừng tham ái
“Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền” *

BXP 06.12.2018
* Phú “Cư trần lạc đạo”

buixuanphuong09
07-12-2018, 07:12 AM
HỖN MANG

Thượng giới lâm vào cảnh hỗn mang
Vì sao chổi đã quét trăng vàng
Ngàn nơi chạy trốn vào trong hẻm
Khắp ngõ kêu trời dạ ngổn ngang…
Huy Thanh 6.12.2018

AN NHIÊN

Hướng Big.* du hồn cõi mộng mang
Ngất ngây trong dải nắng au vàng
Đời như bóng, bọt, như sương, chớp **
Thì bận tâm gì cảnh trái ngang.

BXP 07.12.2018
* Big. : Vụ nổ lớn Bigbang sinh ra vũ trụ
Tôi viết Bic. là ý đọc âm, nhưng như thế không ổn, xin sửa lại Big. là viết tắt chữ
Bigbang
** Lời trong kinh Kim Cương

buixuanphuong09
07-12-2018, 07:49 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
38- CHÁNH NIỆM

Cuộc đời vất vả lắm lo toan.
Tối hãy nằm yên thở nhẹ nhàng.
Gạt bỏ muôn điều sanh bất ý
Quay về chánh niệm giúp lòng an.

TKN Đào Liên
25.07.2018

NGHIỆP

Vô thường chẳng biết lắm người toan…
Tính việc “lên Tiên” sẽ nhịp nhàng
Đâu hiểu tiền tài khi xuống “lỗ”
Chỉ còn cái Nghiệp : Hết bình an!

BXP 07.12.2018

buixuanphuong09
07-12-2018, 07:50 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
39- NHẤT NIỆM AN TÂM

Muốn an hãy quán cảnh vô thường
Mọi thứ trên đời chả vấn vương
Nhất niệm gìn cơ thần lực khỏe
Trăng là huệ sáng tỏ ngàn phương

TKN Đào Liên
25.07.2018

NHƯ LAI THƯỜNG TRỤ

Đã biết Như Lai vẫn trụ thường
Trăng nào tròn-khuyết?* Chớ tơ vương!
Nơi này rực sáng miền kia lặn
Khác bởi tầm nhìn ở mỗi phương!

BXP 07.12.2018

* Phẩm Nguyệt dụ, kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy ví mình như mặt Trăng, người thấy có mọc, lặn, khuyết, tròn, là do quan sát của từng người ở mỗi nơi, chứ thực Trăng vẫn luôn tròn vành vạnh giữa không gian. Phật mang sinh thân thái tử Tất Đạt Đa, phải chi phối bởi luật vô thường nên có sinh, già, bệnh, chết, còn Pháp thân Phật - Như Lai – vẫn thường trụ vĩnh hằng.

Huy Thanh
08-12-2018, 10:59 AM
THỂ DỤC

Trong nhà lạnh lẽo quá nàng ơi!
Hãy chạy cùng anh hưởng khí trời
Rực rỡ ven hồ ta ngắm cảnh
Hương đồng thoáng nhẹ trải ngàn nơi…
Huy Thanh 8.12.2018

Tran Xuan Sinh
08-12-2018, 07:47 PM
THỂ DỤC

Trong nhà lạnh lẽo quá nàng ơi!
Hãy chạy cùng anh hưởng khí trời
Rực rỡ ven hồ ta ngắm cảnh
Hương đồng thoáng nhẹ trải ngàn nơi…
Huy Thanh 8.12.2018

CÙNG THỂ DỤC

Rảnh rỗi ra ngoài chút bạn ơi!
Cùng đi thể dục hít hương trời
Hàng cây bóng rợp quanh bờ biển
Sóng vỗ êm đềm thảy mọi nơi.

TXS 08/12/2018

buixuanphuong09
09-12-2018, 07:13 AM
THỂ DỤC

Trong nhà lạnh lẽo quá nàng ơi!
Hãy chạy cùng anh hưởng khí trời
Rực rỡ ven hồ ta ngắm cảnh
Hương đồng thoáng nhẹ trải ngàn nơi…

Huy Thanh 8.12.2018

CÙNG THỂ DỤC

Rảnh rỗi ra ngoài chút bạn ơi!
Cùng đi thể dục hít hương trời
Hàng cây bóng rợp quanh bờ biển
Sóng vỗ êm đềm thảy mọi nơi.

TXS 08/12/2018

ĐI BỘ LÀM THƠ

Đường làng phẳng rộng bạn mình ơi
Dẻo bước rèn chân, hứng gió trời
Dãi nắng phơi thân, trang giấy mở
Để hồn thơ dạo khắp nơi nơi

BXP 09.12.2018

buixuanphuong09
09-12-2018, 07:45 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.41-HỒN NHIÊN

Tâm như vườn hoa nở
Buồn phiền hóa bướm bay
Lòng từ như gió mát
Thiền na sáng mỗi ngày

TKN Đào Liên

TÂM VIÊN Ý MÃ

Tâm viên chuyền tựa nhảy
Ý mã chạy như bay
Vượn ngựa nằm yên chỗ
Ta hân hoan tháng ngày.

BXP 09.12.2018

Huy Thanh
09-12-2018, 09:09 PM
ĐỢI

Ngõ đợi chờ ai hổng lấy chồng
Thương nàng, cũng vậy phải phòng không
Bầu thơ hũ rượu buồn say ngóng
Mãi ngắm hình em, xực cải ngồng!...
Huy Thanh 9.12.2018

Tran Xuan Sinh
10-12-2018, 10:43 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9V9QU1cnLdtcvXO3HClw499NEtKfLs 3ByikfMx2lf27BytQM8Ig

ĐỢI

Ngõ đợi chờ ai hổng lấy chồng
Thương nàng, cũng vậy phải phòng không
Bầu thơ hũ rượu buồn say ngóng
Mãi ngắm hình em, xực cải ngồng!...
Huy Thanh 9.12.2018

DẶN NÀNG

Nàng ơi lớn tuổi vẫn chưa chồng
Lạnh lẽo đêm dài có khổ không?
Uống rượu làm chi rồi khổ não
Đời như ngọn cải sớm ra ngồng.

TXS 10/12/2018

Huy Thanh
10-12-2018, 08:16 PM
THA THỨ

Một thoáng tim nàng gió thổi qua
Hồn bay bổng vút tận ngân hà
Từ cao nhìn xuống bao người khổ
Ganh ghét giận hờn, nên thứ tha!...
Huy Thanh 10.12.2018

Trần Thị Lợi
11-12-2018, 02:37 PM
THA THỨ

Một thoáng tim nàng gió thổi qua
Hồn bay bổng vút tận ngân hà
Từ cao nhìn xuống bao người khổ
Ganh ghét giận hờn, nên thứ tha!...
Huy Thanh 10.12.2018

CHẲNG THA

Trận lụt cơ hàn cũng đã qua
Tan mây nắng tỏa khắp sơn hà
Thương người vất vả trời nguôi giận
Còn phá rừng xanh quyết chẳng tha

11/12/2018 Trần Thị Lợi

buixuanphuong09
12-12-2018, 11:39 AM
ĐỢI

Ngõ đợi chờ ai hổng lấy chồng
Thương nàng, cũng vậy phải phòng không
Bầu thơ hũ rượu buồn say ngóng
Mãi ngắm hình em, xực cải ngồng!...

Huy Thanh 9.12.2018

DẶN NÀNG

Nàng ơi lớn tuổi vẫn chưa chồng
Lạnh lẽo đêm dài có khổ không?
Uống rượu làm chi rồi khổ não
Đời như ngọn cải sớm ra ngồng.

TXS 10/12/2018

HỢP VÀO HAI NỬA

Là nữ đeo mang cái nghiệp chồng
Nam thì thiếu vợ cũng nằm không
Hợp vào hai nửa … diều căng gió
Vườn cải nhà ta trổ lắm ngồng!

BXP 12.12.2018

buixuanphuong09
12-12-2018, 11:40 AM
THA THỨ

Một thoáng tim nàng gió thổi qua
Hồn bay bổng vút tận ngân hà
Từ cao nhìn xuống bao người khổ
Ganh ghét giận hờn, nên thứ tha!...

Huy Thanh 10.12.2018

CHẲNG THA

Trận lụt cơ hàn cũng đã qua
Tan mây nắng tỏa khắp sơn hà
Thương người vất vả trời nguôi giận
Còn phá rừng xanh quyết chẳng tha

11/12/2018 Trần Thị Lợi

SỐNG VỊ THA

Mặc cái vô thường cứ lướt qua
Huê viên một góc chẳng phiền hà
Giao lưu bạn hữu tình thêm thắm
Pháp Phật vào lòng sống vị tha.

BXP 12.12.2018

buixuanphuong09
13-12-2018, 10:21 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.43-CẢM NIỆM THIỀN

Hữu khổ mới thành nhân
Tìm ra lực trí thần...
Buồn đau ngồi quán triệt
Chợt tỉnh biết tu thân

Chợt tỉnh biết tu thân
Rèn tâm mãi sáng ngần
Vun tròn nền đạo chánh
Nghĩa cả vẹn tình chân

Nghĩa cả vẹn tình chân
Lành thao thiện bón lần
Bồ Đề vui nở rộ
Bát Nhã rạng từng phân

Bát Nhã rạng từng phân
Liên hoa đẹp tứ phần
Lòng từ hương ngộ trải
Hữu khổ mới thành nhân

TKN Đào Liên 05.08.2018

CẢM NIỆM NHÂN QUẢ

Nghèo khó có nguyên nhân
Do ta chẳng Thánh Thần
Nên tu mà tích đức
Học Pháp sửa sinh thân

Học Pháp sửa sinh thân
Lòng trong giá trắng ngần
Hoa sen bùn chẳng nhiễm
Bỏ giả giữ điều chân

Bỏ giả giữ điều chân
Từ bi sáng vạn lần
Nghiệp xưa giờ trả được
Sắc diện đẹp mười phân

Sắc diện đẹp mười phân
Bờ Kia được dự phần
Hiểu ra điều nghiệp quả
Nghèo khó có nguyên nhân

BXP 13.12.2018

buixuanphuong09
14-12-2018, 10:40 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên

Sư cô Đào Liên là người xuất gia tu đạo, cảm niệm Thiền của Sư cô xuất phát từ sự thực chứng, còn tôi, họa thơ của Sư cô chỉ để nói lên những nhận thức Phật Pháp của mình, trong 05 Pháp Thiền : Tọa, ngọa, hành, trụ và tuệ Thiền, thực hành Thiền nghiêm túc chưa làm được, không có thực chứng, chỉ là cảm nhận.
TT.44-NGỌA THIỀN

Tập bỏ buồn vui trọn giấc thiền
Xa dần mệt mỏi trí hồn nhiên
Nghiêng mình hít thở vào ra nhẹ
Khép lại bờ mi rõ khắp miền ...

TKN Đào Liên 06.08.2018

NGỌA THIỀN

Để cho thư giãn lúc nằm thiền
Hãy giữ thân mình được tự nhiên
Thẳng duỗi chân tay, đều nhịp thở
Dòng tâm tỉnh thức vẫn du miền…

BXP 14.12.2018

buixuanphuong09
14-12-2018, 10:59 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.45-TỌA THIỀN

Ngồi trong tĩnh lặng ý du thiền
Hít thở ra vào trí lặng yên
Cổ thẳng lưng ngay đầu cúi nhẹ
Đừng nghe ngoại cảnh réo sanh phiền

TKN Đào Liên 06.08.2018

TỌA THIỀN

Hãy giữ tâm không* lúc tọa thiền
Kiết già bất động, trí bình yên
Hãy luôn kiểm soát từng hơi thở
Đếm nhịp vào ra, đuổi não phiền.

BXP 14.12.2018
* Tâm KHÔNG là tâm vô trụ. Khoa “Tâm năng dưỡng sinh” hướng dẫn đưa tâm về số 0, đạt được ĐỊNH, nhưng đây là Khô định. Định của đạo Phật là ĐỊNH sinh TUỆ, khi tâm đã vô trụ thì tuệ phát.

buixuanphuong09
14-12-2018, 11:04 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.46-HÀNH THIỀN

Bàn chân duỗi nhẹ bước đi thiền
Lắng dịu tinh thần dáng tự nhiên
Ngắm cảnh vô thường vô quái ngại
Bình an hít thở vượt năm triền

TKN Đào Liên 06.08.2018

HÀNH THIỀN

Giữ tâm tỉnh thức lúc hành thiền
Mỗi bước chân đi rõ hiển nhiên
Hạt sỏi trên đường ta nhận biết
Vẫn luôn cố gắng đoạn từng triền*
* Năm triền cái.

BXP 14.12.2018

buixuanphuong09
14-12-2018, 11:05 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.47-TRỤ THIỀN

Dừng chân đứng lại thở êm thiền
Quán cả muôn loài chẳng lúc yên
Tánh định sinh thần không hại não
Năng rèn tuệ thức mãi hồn nhiên

TKN Đào Liên 06.08.2018

TRỤ THIỀN

Cố giữ cho ta thế đứng thiền
Khi nhìn ngoại cảnh sáu căn yên
Vô thường biến diệt KHÔNG thành SẮC
SẮC lại KHÔNG rồi! Cũng tự nhiên.

BXP 14.12.2018

buixuanphuong09
14-12-2018, 11:06 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.48- TUỆ THIỀN

Vô thường não loạn thức thần yên
Nhặt cỏ làm rau dạ chẳng phiền
Ý đẹp dìu tâm lành thiện trải
Qua ngày dẹp hết nỗi niềm riêng

TKN Đào Liên 06.08.2018

TUỆ THIỀN

Giữa dòng thác cuộn vẫn bình yên
Xả bỏ tài danh sẽ hết phiền
Nghiệp Báo Nhân Duyên đà thấu tỏ
Lòng TỪ rộng khắp có gì riêng?

BXP 14.12.2018

buixuanphuong09
15-12-2018, 12:30 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.49- CHÚC NGỦ NGON

Định thần giấc ngủ thật là an.
Gió lượn vào ra thở nhịp nhàng.
Vững chí hương thiền du Bát Nhã.
Bồ đề rạng tỏ tánh kim cang

TKN Đào Liên
06.11.2017

CHÚC NGỦ NGON

Đêm Hè chúc bạn giấc bình an
Lắng dịu dòng tâm thở nhẹ nhàng
Lục tự chân ngôn* nhuần trí não
Ba Tuần** chẳng sợ, dạ luôn cang.

BXP 15.12.2018
* Lục tự chân ngôn : OM MANI PADME HUNG (Án Ma ni bát minh hồng)
** Ma Ba Tuần

buixuanphuong09
15-12-2018, 12:31 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.50- CHÚC 01.10. Mậu Tuất
(Sức Khoẻ - Trí Tuệ - Thành Đạt)

Sức Khỏe làm nên việc phải lành
Trau rèn Trí Huệ vững đời anh
Ân sâu nghĩa cả đèn gương sáng
Phúc lộc tài hoa mãi Đạt Thành


TKN Đào Liên 07.11.2018.

CHÚC TẾT DƯƠNG LỊCH (2019)

Mười chín (2019) năm dương chúc mạnh lành
Tuổi già minh mẫn, trẻ tinh anh
Quy y Tam Bảo lòng thêm sáng
Vững chí bền tâm vạn sự thành.

BXP 15.12.2018

buixuanphuong09
15-12-2018, 12:33 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.52-NỤ CƯỜI THIỀN

Môi cười thức dậy vững lòng tin.
Buổi sáng an vui mọi góc nhìn.
Nhẹ bước chân thiền trên lộ phúc
Tâm hiền tỏa rộng dưới trời xinh

TKN Đào Liên
28.11.2017

NỤ CƯỜI THIỀN

Hướng về Tam Bảo gửi niềm tin
Tỉnh thức ngay trong cái sự nhìn
Cảm niệm con người trong giả tướng
Thì đừng quá nặng xấu hay xinh.

BXP 15.12.2018

buixuanphuong09
15-12-2018, 12:34 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.53- Chúc Ngủ Ngon

Chúc người một giấc ngủ bình yên.
Hít thở vào ra dẹp ảo phiền.
Tập mãi quen dần an tĩnh trí.
Tâm lành lắng dịu não hồn nhiên.

TKN Đào Liên 28.11.2017

CHÚC NGỦ NGON

Điều hòa nhịp thở để tâm yên
Biết rõ từng hơi xả hết phiền
Hít mạnh vào sâu càng dễ ngủ
Canh trường vắng lặng cứ an nhiên.

BXP 15.12.2018

buixuanphuong09
16-12-2018, 09:15 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.42-NHẤT NIỆM
(Thiền Tuệ)

Nhất niệm cho tâm định tĩnh này
Không còn loạn tưởng ý mê say
Ma tình réo gọi ưu phiền mãi
Miệng lưỡi chăm vào lại đắng cay...

Nhất niệm lòng an đoạn não phiền
Xa điều rối rắm dạ hồn nhiên
Mặc ai trêu chọc ai hờn trách
Trí tựa trăng soi trọn giấc thiền
-
Nhất niệm lời thanh rạng lắm điều
Cho đầu tỏ sáng đoạn đăm chiêu
Chung quanh náo loạn hồn yên tỉnh
Chả bận phiền lo sớm hoặc chiều
-
Nhất niệm cơ thần cảm nhận ra
Điều thân lực khỏe trí an hòa
Soi cùng thấy tận hiền hay dữ
Giúp bạn qua cầu thoát nghiệp xa
-
Nhất niệm rèn nhân chẳng vết tỳ
Chăm vào sửa hạnh dứt sầu bi
Ba ngôi vốn định nuôi thần thức
Huệ mạng là đây thật khó bì
-
Nhất niệm bình yên não rạng ngời
Xa lìa khổ nạn trí nào vơi...
Long thần hộ pháp vòng tay đỡ
Tránh mọi đau thương tại cõi đời
-
Nhất niệm dìu thân tỉnh cả ngày
Khi làm lúc nghĩ vẹn tròn ngay
Không mơ tưởng bậy xa điều xấu
Kẻ mến người ưa ở chốn này
-
Nhất niệm đền ân Phật Tổ thầy
Tâm hòa ý thiện pháp lành xây
Công cha nghĩa mẹ luôn đền đáp
Dạ chánh tình chân đẹp ý nầy

TKN Đào Liên
29.07.2018

QUY Y TAM BẢO

Quy y Tam Bảo phúc duyên này
Hạt điểm Kinh trì thỏa đắm say
Giũ bỏ sang giàu xua ố ái
Vui cùng muối mặn với gừng cay.

Phật Bảo về nương hết não phiền
Thoát Tam đồ(1) khổ sống an nhiên
Tâm TỪ rộng mở không phân biệt
Pháp giới dung thông những thế thiền

Pháp Bảo về nương sáng vạn điều
Bao tầng địa ngục cũng là chiêu (cảm)
Kìa xem Mục mẫu sinh thiên đó
Chú nguyện chư Tăng rạng ánh chiều

Tăng Bảo quy rồi tỉnh giác ra
Như Lai Đuốc tuệ ánh chan hòa
Nhân duyên quả nghiệp đều soi tỏ
Quỷ dữ Ba Tuần cũng chạy xa

Về nương Tam Bảo … thoát A tỳ (2)
Nghiệp cải đi rồi hết khổ bi
Thập nhị nhân duyên … từng mắt xích
Vô minh chặt đứt … chớ so bì!

Tam Bảo ngôi cao tỏa sáng ngời
Ta về nương tựa não phiền vơi
Pháp màu Tứ Đế kiên tâm học
Bát Chánh làm theo sẽ đổi đời

Tam Bảo về nương chẳng tính ngày
“Di Đà tính sáng …”hiểu ra ngay (3)
“Lòng trong Tịnh Độ …” suy thêm tỉnh
Sắc sắc không không cõi thế này!

Hãy thực hành nghiêm chẳng dựa thầy
Lâu đài hạnh phúc tự ta xây
Nước kia nóng lạnh riêng mình biết (4)
Nghiền ngẫm chân kinh sáng tỏ nầy.

BXP 16.12.2018

(1) TAM ĐỒ cũng còn gọi là tam ác đạo nghĩa là ba đường dữ : Ngã quỷ, Súc sinh, Địa ngục. (theo TVHS) Cũng có chỗ giải thích Tam đồ : Hỏa đồ, Huyết đồ và Đạo đồ.
(2) Vô gián địa ngục còn gọi là ngục A-TỲ hoặc Vô-Tránh... Tội nhân nơi ngục này bị hình-phạt bằng nhiều cách thống khổ khác nhau không sao kể-xiết, tội nhân cứ mãi bị hình phạt tiếp nối nhau, không được một sát na nào ngừng nghỉ cả. Vì thế cho nên ngục này còn có thêm tên khác nữa là “NGŨ VÔ GIÁN” (tức là có 5 sự trừng phạt thống khổ không (bao giờ) gián đoạn.
(3) Lấy ý ở bài phú “Cư trần lạc đạo” của đức Phật Hoàng, vị Tổ của Thiền phái Trúc Lâm thuần Việt khi còn là Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông :
“Tịnh Độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương
Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực Lạc”.
Trong đạo Phật cũng thường gặp câu “Tính sáng Di Đà, duy tâm Tịnh Độ”.
(4) Lấy ý ở câu “Như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri”

buixuanphuong09
17-12-2018, 07:38 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.51-NGỦ THIỀN CHÁNH NIỆM
(Chúc ngủ ngon)

Chúc bạn bình Thân trọn giấc thiền.
Tâm lành trải rộng nối bình yên.
Dìu sâu cảm giác dần an ổn.
Chánh niệm đà quy sạch não phiền
-
Phiền trôi trí định thể trăng ngà
Hơi thở êm đềm trược lắng xa
Ánh huệ sinh thần luôn tỏa sáng
Quán Âm hiển thị Bão dung hòa
-
Dung hòa lắng dịu chẳng hờn sân
Ý chí vòng tay nối thiện thần
Lắng đọng u mê thành tựu phúc
Nương từ Bát Nhã đặng an thân
TKN Đào Liên 13.11.2017
(thể thơ áp cú)

NGỦ THIỀN CHÁNH NIỆM

Tĩnh lặng khinh an* phút ngọa thiền
Giữ đều hơi thở lắng tâm yên
Vào ra mỗi nhịp hằng thông tỏ
Xả Ái buông Tham sẽ hết phiền

Phiền hết sinh thân hóa ngọc ngà
Nghiệp mình tạo tác thuở lâu xa
Trì Kinh học Pháp tâm khai mở
Rõ Quả tường Nhân sắc quyện hòa

Hòa quyện Ta-Người bỏ Hận-Sân
Từ-Bi rộng mở trí Thiên thần
Làm nhiều việc Thiện, tu Công đức
Nợ trả đi rồi sáng nghiệp thân.

BXP 17.12.2018
* Khinh an (zh. 輕安, sa. praśrabdhi), tâm thức khinh an, sảng khoái;
- Cái gì là thân khinh an và tâm khinh an, cái ấy gọi là Khinh an giác chi. (Kinh Tương Ưng Bộ tập V)

buixuanphuong09
19-12-2018, 07:45 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.54- Tập Tập và Tập

Nếu biết ngày kia mình sẽ ngã.
Ngay đây phải tập tánh kiên cường.
Thân vay học miết rõ vô thường.
Bát Nhã trì hoài sau sẽ ngộ.

TKN Đào Liên
28.11.2018
@ Trang Thơ Thiền của Sư cô Đào Liên ở ĐVTC trong chuyên mục : Vườn văn-sáng tác-Truyện kể, không phải trong “Lều Cỏ”, trang ĐL nghiêm túc, nên Sư cô sáng tác không gò bó trong “Bệnh lỗi ĐL”. Bài này Sư cô sáng tác tự nhiên theo thể Tự do, kiểu vần ôm nhau. Trang của tôi ở ĐV đặt ở “Lều Cỏ”, ở VNTH đặt ở Tứ tuyệt trong chuyên trang ĐL. Gọi là HỌA, nhưng tôi chỉ mượn ý Sư cô sáng tác bài Tứ tuyệt vần TRẮC.

Ý CHÍ NIỀM TIN

Vững chí bền lòng khi vấp ngã
Vươn mình đứng dậy cười ha hả
Nề chi nghịch cảnh cõi vô thường
Tỉnh thức nhìn đời không thấy lạ.

BXP 19.12.2018

buixuanphuong09
19-12-2018, 07:47 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.55-TRỪ VỌNG NIỆM

Vọng động suy tư não rối liền
Không kềm chế được trở thành điên
Mê mờ chẳng biết vòng vo mãi
Định tỉnh dùng ngay lực trí thiền

TKN Đào Liên
08.12.2018

BỎ GIẢ TÌM CHÂN

Bỏ Giả thì Chân xuất hiện liền
Lòng hằng tỉnh thức lẽ nào điên
Buông hơn bỏ phải tâm thanh tịnh
Huệ mạng bền lâu vững bước thiền.

BXP 19.12.2018

buixuanphuong09
20-12-2018, 07:53 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.56- CHÚC NGỦ THIỀN

Chúc ngủ thiền an trọn giấc lành
Ra vào thở nhẹ lắng sầu quanh
Như sen vượt khỏi qua bùn đất
Cánh tỏa lòng hương phúc tự thành

TKN Đào Liên 07.12.2017

CHÚC NGỦ THIỀN

Nằm không nghĩ ngợi được an lành
Đuổi cái ưu phiền chớ quẩn quanh
“Chẳng trụ nơi nào” * tâm lại sáng
Thuyền sang Bến Giác tất nhiên thành

BXP 20.12.2018

buixuanphuong09
20-12-2018, 07:55 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.57- CHÚC MỪNG THỨC DẬY

Ngủ dậy nhìn kia ánh mặt trời
Đang vì đại chúng khổ đầy vơi
Từng tia nắng nhẹ bừng hương thở
Tạo sức bình yên lực trí ngời

TKN Đào Liên 09.12.2018

CHÚC MỪNG THỨC DẬY

Mở mắt trông ra thấy sáng trời
Buông hờn xả giận não phiền vơi
Bồ Đề giữ được tâm kiên cố
Đuốc Tuệ Như Lai ánh rạng ngời

BXP 20.12.2018

buixuanphuong09
20-12-2018, 07:56 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.58-THIỀN SỬ THẾ

Nếm thử men đời trước bể dâu
Chua cay thấm giọng tỉnh bao sầu
Điềm nhiên mặn chát tròn giao hảo
Thức tuệ nhân hiền quả ngọt sâu

TKN Đào Liên 10.12.2018

THIỀN SỬ THẾ

Vô thường bãi bể lại nương dâu
Hiểu Quả tường Nhân hết não sầu
Nghịch cảnh trong đời do nghiệp trước
Kinh trì Pháp học ngẫm cho sâu.

BXP 20.12.2018

buixuanphuong09
20-12-2018, 07:58 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.59- NGỌA THIỀN

Hương thiền lắng dịu thở vào ra
Chánh niệm hằng tin ở Phật Đà
Dỗ giấc yên bình theo Bát Nhã
Tâm lành rực rỡ sáng đèn hoa

TKN Đào Liên
10.12.2017

NGỌA THIỀN

Pháp học Kinh trì trí sáng ra
Hằng tin cõi Tịnh đức Di Đà
Nằm trong tịch tĩnh Lăng Nghiêm chú
Biết rõ duyên đời tựa đốm hoa.*

BXP 20.12.2018
* Hoa đốm hư không.

buixuanphuong09
21-12-2018, 12:01 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.60- THIỀN TUỆ THỨC

Đời đạo vô thường mỗi sát na
Cho dù sắc tốt cũng phôi pha
Cơ thần lực sống hoa tài nở
Giải thoát bùn nhơ sạch trí nhà

Trí nhà mạng mạch đỡ phần ta
Ở chốn trần gian rõ chánh tà
Luyện đức kim cang trừ nạn khổ
Kiên cường huệ pháp vững ngày qua

Ngày qua tỏ ngộ lối xa gần
Chửng chạc không còn nặng gót chân
Bão tố phong ba bình sóng lặng
Điều hơi gió thở nhẹ an thần

TKN Đào Liên
15.12.2018

THIỀN TUỆ THỨC

Tâm bình chẳng loạn trụ thiền na
Mặc cái vô thường tóc tuyết pha
Cuộc sống xô bồ không vướng bận
Về nương Tam Bảo ấm êm nhà

Nhà ấm quăng tòm cái “của ta”
Đừng cho nhiễm độc thói gian tà
Tâm kinh Bát Nhã năng trì tụng
Nhân quả thông rồi nỗi khổ qua

Khổ qua bến Giác lại thêm gần
Hướng cội Bồ Đề mạnh bước chân
Chức tước sang giàu cơn gió thoảng
Vô sư* trí luyện vững tinh thần.

BXP 20.12.2018
* Đạo Phật coi trọng trí vô sư, nói nôm na là coi trọng sự thực hành.

Tôi đã lẫn lộn đảo từ. Chỉ có “vô sư trí”, không có “trí vô sư”.
“Trong Tam huệ học, văn và tư huệ thuộc phạm trù Hữu sư, chung quy chỉ nhờ vay mượn huân tập từ người khác, không phải thật của mình, nên giới hạn và không ngừng biến đổi. Hành giả có công phu Thiền định, quét sạch mọi tạo tác của tâm, trở về trạng thái bổn tịch bổn tri, một lúc nào đó xảy ra đột biến, tự nhiên phát khởi trí tuệ. Đây là cái biết của trực giác không qua trung gian ý thức phân biệt, cái bổn tri khi hồi phục chức năng ban sơ của tâm, cái biết giải trừ và vượt qua Hữu sư trí, chính là Tu huệ, tức Vô sư trí.” TVHS

thugiangvu
26-12-2018, 12:03 AM
Tích đức

Cõi phúc nơi nao hỏi vạn người
Gian trần lắm chốn mải ăn chơi
Vui đùa mỏi mệt quên làm phúc
Tích đức tu thân phải nhớ đời .

Thu giang vũ

Kính thăm anh Cả xin chúc tuổi anh Cả , tết dương lịch dồi dào sức khoẻ
thêm năng lực làm gương cho chúng em

Tran Xuan Sinh
27-12-2018, 08:43 AM
MONG NĂM MỚI

Năm mới cầu mong đạt mấy điều
Gia đình hạnh phúc đủ tiền tiêu
Thân già sức khỏe tâm thanh tịnh
Xã hội an vui quả ngọt nhiều.

TXS 27/12/2018

Huy Thanh
27-12-2018, 10:38 AM
MONG NĂM MỚI

Năm mới cầu mong đạt mấy điều
Gia đình hạnh phúc đủ tiền tiêu
Thân già sức khỏe tâm thanh tịnh
Xã hội an vui quả ngọt nhiều.

TXS 27/12/2018

ƯỚC NĂM MỚI

Cà phê nghĩ ngợi ước đôi điều
Ngõ trúc đô vào để rộng tiêu
Sức khỏe hòa vui cùng bạn hữu
Ngày xuân nụ thắm sẽ yêu nhiều.
Huy Thanh 27.12.2018

buixuanphuong09
27-12-2018, 12:12 PM
[/QUOTE]

Tích đức

Cõi phúc nơi nao hỏi vạn người
Gian trần lắm chốn mải ăn chơi
Vui đùa mỏi mệt quên làm phúc
Tích đức tu thân phải nhớ đời .

Thu giang vũ

Kính thăm anh Cả xin chúc tuổi anh Cả , tết dương lịch dồi dào sức khoẻ
thêm năng lực làm gương cho chúng em




TU TRONG HIỆN TẠI

Ta nay được phúc thọ thân người
Tỉnh thức khi làm cả lúc chơi
Dĩ vãng qua rồi, lai chửa đến
Sống trong hiện tại gắng tu đời.

BXP 27.12.2018
Chúc em gái vui Tết Tây đạt mọi cát tường như ý. Còn anh, một lão nhà quê thân đầy khiếm khuyết thì làm gương được cho ai.

buixuanphuong09
27-12-2018, 12:20 PM
MONG NĂM MỚI

Năm mới cầu mong đạt mấy điều
Gia đình hạnh phúc đủ tiền tiêu
Thân già sức khỏe tâm thanh tịnh
Xã hội an vui quả ngọt nhiều.

TXS 27/12/2018

ƯỚC NĂM MỚI

Cà phê nghĩ ngợi ước đôi điều
Ngõ trúc đô vào để rộng tiêu
Sức khỏe hòa vui cùng bạn hữu
Ngày xuân nụ thắm sẽ yêu nhiều.

Huy Thanh 27.12.2018

CHÚC SỚM XUÂN KỶ HỢI

Kỷ Hợi tân Xuân chúc vạn điều
Cát tường như ý, não phiền tiêu
Tuổi già mãn nguyện bên con cháu
Nước thịnh dân an hạnh phúc nhiều.

BXP 27.12.2018

buixuanphuong09
28-12-2018, 07:43 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.61- Thiền QUÁN

Chúc mãi bình an nhé cả nhà
Buông điều rối ruột ở quanh ta
Hơi vào dưới ruột ba phân rún
Óp bụng lòn lưng thở nhẹ phà

Nhất niệm gìn tâm chẳng rộn ràng
Xa lìa cả chuyện đến hoang mang
Lòng yên sức định sinh thần khỏe
Bảo lặng điều cơ trí nhẹ nhàng

Lên mầm phúc hiển nụ bừng hương
Gió thoảng lồng thêm ý mật đường
Tật ách không còn theo giấc ngủ
Sau mình họ diễn hóa thành gương*

Vạn khổ trên trần sống đảo điên
Vì ham vật chất nhiễm không hiền
Xem thường đạo đức chê dè lão
Quả trổ ôm buồn bởi hết duyên

Sầu mang tủi phận lắm ưu phiền
Tại thức lu mờ chẳng muốn yên
Gió dạt mưa dầm than lại oán
Bao điều tất bật trách hoàng thiên

Buông liền não loạn chớ suy tư
Nhất niệm sanh bi pháp đại từ
Sửa hạnh rèn nhân làu Bát Nhã
Bồ Đề tỏa rộng đức tài dư

TKN Đào Liên
Mytutru 17.12.2018
Ghi chú :
Gương cho mình thấy mà tránh..

Thiền QUÁN

Kiên tu đâu kể chợ hay nhà
Xả hết trong lòng cái “của ta”
Tĩnh lặng nguồn tâm điều nhịp thở
Giữ sao đều đặn chớ cho … phà!

Lúc ngắn khi sâu thấy rõ ràng
Xả điều vọng niệm chớ đừng mang
Trước nhiều nghịch cảnh không xao động
Hơi thở vào ra giữ nhịp nhàng

Kính trình Tam Bảo Ngũ phần hương (1)
Thân tịnh tâm trong trước Phật đường
Đuốc tuệ Như Lai hằng sáng tỏ
Thấy rằng vạn tượng hiện trong gương (2)

Sang giàu lặn ngụp cứ như điên
Giật phải giành hơn mất sự hiền
Nghiệp ác truyền đời không phút nghỉ
Luôn tìm kẻ xấu kết nhân duyên

Học Pháp trì Kinh xả não phiền
Khu trừ Tam độc (3) sống bình yên
Nợ thì trả nợ không tìm trốn
Thập thiện tu nhuần trụ cõi Thiên

Kiên trì Huệ học sáng Văn-Tư (4)
Bỏ oán buông sân lấy dạ TỪ
Vạn pháp không sinh sao có diệt
Não phiền đoạn hết mọi tàn dư.

BXP 28.12.2018

(1) Ngũ phần hương ; Giới hương, Định hương, Tuệ hương, Giải thoát hương, Tri kiến hương.
(2) Gương Tâm : Khi tâm ta trong sạch, nó như một tấm gương sáng hàm dung sum la vạn tượng, mọi thứ đều hiện rõ trong đó.
(3) Tam độc : Tham, Sân, Si.
(4) Tam huệ học : Văn-Tư-Tu. Ở đây tôi chỉ dám nói Văn huệ và Tư huệ, còn Tu huệ tức Vô sư trí, đỉnh cao của người tu, không dám nói đến.

buixuanphuong09
28-12-2018, 01:38 PM
NGHĨA TÌNH CHÂN THẬT

Nối mạng giao lưu với mọi người
Tình chân nghĩa thật có đâu chơi
Giao lưu xướng họa niềm vui đến
Chẳng ước gì hơn giữa cuộc đời

27/12/2018 Trần Thị Lợi


NHÂN DUYÊN

Câu thơ xướng họa đẫm tình người
Bốn bể giao tình chẳng phải chơi
Vạn dặm xa xôi không cách trở
Khi duyên đã có tự bao đời.

BXP 28.12.2018

buixuanphuong09
28-12-2018, 01:49 PM
TỰ TẠI

Em tuy tuổi lớn... chẳng thèm chồng
Mệnh số vô thường, sắc sắc không
Nhắp chén, an nhiên buông khổ não...
Đâu như cây cải để ra ngồng ...

Gà mơ

ĐẸP LỨA

Nguyệt lão xe duyên kết vợ chồng
Đời người muốn trốn liệu xong không
Vòng quay trái đất chưa ngừng nghỉ
Đẹp lứa tươi cây cải trổ ngồng

25/12/2018 Trần Thị Lợi

NGHIỆP CHỒNG

Phận nữ nào ai khỏi nghiệp chồng
Dù nhiều não khổ có hơn không
Vì con mẹ chịu bao cay đắng
Khi cải nhà ta trổ lắm ngồng.

BXP 28.12.2018

Huy Thanh
28-12-2018, 07:27 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJKN31y2BKTWWoNPzZpjplS4btAGSzf LQPbPr2dtdx3HoPxqw8

KHÁT SỮA

Những buổi tan trường chạy dưới mưa
Nằm mơ sữa mẹ, nó đang vừa
Xoe tròn nũng nịu ôm bầu vú
Thổn thức trong lòng rõ thật ưa!...
Huy Thanh

buixuanphuong09
29-12-2018, 09:37 AM
KHÁT SỮA

Những buổi tan trường chạy dưới mưa
Nằm mơ sữa mẹ, nó đang vừa
Xoe tròn nũng nịu ôm bầu vú
Thổn thức trong lòng rõ thật ưa!...

Huy Thanh

MÃI CÒN ƯA

Đường chiều bước nhẹ hứng màn mưa
Giọt giọt vào tim … cứ tưởng vừa
Thoải mái ôm tu bầu sữa mẹ
Cho dù tám chục vẫn còn ưa … !

BXP 29.12.2018

buixuanphuong09
29-12-2018, 01:44 PM
CÓ NÓ MÀ TU!

Nghiền ngẫm lời Kinh đã sáng lòng
Biết rằng pháp giới vẫn dung thông
Xum la vạn tượng đầu lông thấy (1)
Trời đất trăng sao hạt cải lồng!

Thí nghiệm ba chiều David Bohm
Không gian dung chứa cái thân còm
“Một là tất cả”! Từ lâu bí!
Nay hiểu ra rồi, cảm tạ Bohm! (2)

Khát học trong lòng khó giải chiêu
Không gian sao lại có ba chiều?
Qua người thông tuệ thành đơn giản
Giải thích cho tôi sáng vạn điều!

Nghĩa nặng tình thầy đã khắc sâu
Khai tâm phát tuệ mở mang đầu
Một đời khát học không ngơi nghỉ
Nên tám mươi rồi chẳng để râu!

“Chẳng diệt không sinh” có sợ gì
Thân này hạt cát chả là chi
Tham sân rũ bỏ tâm an tịnh
Sớm tối lời Kinh gắng tụng trì.

Học Pháp cần chuyên mỗi sớm chiều
Vẫn còn cháy bỏng trái tim yêu
Thân dù bất tịnh luôn trân quý
Nhờ nó mà tu sẽ đạt nhiều!

BXP 29.12.2018
(1) Lấy ý ở câu :
“Càn khôn tận thị mao đầu thượng
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung”
(2) Là nông dân ít học, tôi không dám đụng vào những cái cao siêu của khoa học. Nhưng là một Phật tử ham tìm hiểu giáo pháp, đọc bài viết của các vị trí thức Phật tử, dẫn giải về kinh Lăng Nghiêm, tôi được sáng tỏ nhiều.

Tran Xuan Sinh
29-12-2018, 03:21 PM
KHÁT SỮA

Những buổi tan trường chạy dưới mưa
Nằm mơ sữa mẹ, nó đang vừa
Xoe tròn nũng nịu ôm bầu vú
Thổn thức trong lòng rõ thật ưa!...

Huy Thanh

MÃI CÒN ƯA

Đường chiều bước nhẹ hứng màn mưa
Giọt giọt vào tim … cứ tưởng vừa
Thoải mái ôm tu bầu sữa mẹ
Cho dù tám chục vẫn còn ưa … !

BXP 29.12.2018

THẬT ƯA

Đông về gió lạnh lẫn trời mưa
Ngó cảnh người con sửa cũng vừa
Ước được quay về khi trẻ dại
Ấm vòng tay mẹ thật là ưa.

TXS 29/12/2018

buixuanphuong09
31-12-2018, 07:37 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.62-ĐÊM NGỌA THIỀN

Dỗ giấc thiền êm thở nhẹ nhàng
Xa lìa mệt mỏi khối buồn tan
Thần yên trí diệu mười phương tỏ
Dũng cảm rèn tâm lực vững vàng

TKN Đào Liên (19.12.2018)
Đầu canh ngày thứ tư

ĐÊM NGỌA THIỀN

Nhắm mắt nằm yên giữ nhịp nhàng
Đếm từng hơi thở … não phiền tan
Tâm hằng tỉnh thức không mê muội
Sáng rỡ mười phương ánh Đạo Vàng.

BXP 31.12.2018

Ngan Hoa
01-01-2019, 04:29 PM
VẪN MUỐN

Vẫn muốn khơi nguồn mạch nước trong
Đời vui rộn rã trải theo dòng
Cho tình bạn hữu bay ngàn nẻo
Để mãi trang đời thắm thiêt mong.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

MÃN NGUYỆN

Con thuyền vỗ sóng Biển Hồ trong
Mãi hướng về xuôi chẳng ngược dòng
Hớn hở bao mùa trao nghĩa Mẹ
Công thành mãn nguyện thỏa lòng mong.
Lệ Hà 01.01.2019

MÃI MONG

Trên nguồn sạch sẽ thác ghềnh trong
Vạn nẻo bườn qua nước rẽ dòng
Suối chảy xuôi về sông rộn rã
Êm đềm cuộc sống mãi chờ mong.
Huy Thanh

NŨNG NỊU

Để áng mây luồn ngõ nguyệt trong
Thuyền trăng lộng lẫy trẩy xuôi dòng
Ngân hà rực rỡ ngàn sao chiếu
Ả Chức ôm chàng nũng nịu mong.
Ngàn Hoa 01.01.2019

@ Kính chúc bác Phượng và gia đình năm mới an khang thịnh vượng.

buixuanphuong09
02-01-2019, 10:13 AM
NŨNG NỊU

Để áng mây luồn ngõ nguyệt trong
Thuyền trăng lộng lẫy trẩy xuôi dòng
Ngân hà rực rỡ ngàn sao chiếu
Ả Chức ôm chàng nũng nịu mong.
Ngàn Hoa 01.01.2019

@ Kính chúc bác Phượng và gia đình năm mới an khang thịnh vượng.
VỀ VỚI CỘI NGUỒN

Thu về dịu mát ánh trăng trong
Ngàn Phố, Ngàn Sâu đã hợp dòng
Nguồn cội thân thương giờ đã tỏ
Truyền đời con cháu thỏa niềm mong.

BXP 02.01.2019
Chúc Ngàn Hoa và gia đình khỏe vui hạnh phúc

buixuanphuong09
02-01-2019, 02:06 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.64- CHÚC NGỦ NGON
(Ngọa Thiền)
----
Chúc sự bình an lại bắt đầu
Ra vào nhịp thở nhẹ mà sâu
Thiền na mãi luyện quen thần thức
Giấc ngủ hồn nhiên rạng trí mầu
-
Sư Cô Đào Liên 22.12.2017

CHÚC NGỦ NGON

Một giấc thiền êm sẽ mở đầu
Ta nằm tĩnh lặng thở cho sâu
Xua điều vọng niệm đừng vương trí
Tuệ sáng tâm an với Pháp màu.

BXP 02.01.2019

Tran Xuan Sinh
03-01-2019, 08:41 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.64- CHÚC NGỦ NGON
(Ngọa Thiền)
----
Chúc sự bình an lại bắt đầu
Ra vào nhịp thở nhẹ mà sâu
Thiền na mãi luyện quen thần thức
Giấc ngủ hồn nhiên rạng trí mầu
-
Sư Cô Đào Liên 22.12.2017

CHÚC NGỦ NGON

Một giấc thiền êm sẽ mở đầu
Ta nằm tĩnh lặng thở cho sâu
Xua điều vọng niệm đừng vương trí
Tuệ sáng tâm an với Pháp màu.

BXP 02.01.2019

NHIỆM MÀU

Năm mới vừa sang đã khởi đầu
Tâm thiền thở nhẹ hít vào sâu
Đầu luôn chánh niệm ngồi thanh tịnh
“Pháp Phật cao siêu thật nhiệm màu”.

TXS 03/01/2019

buixuanphuong09
03-01-2019, 10:01 AM
NHIỆM MÀU

Năm mới vừa sang đã khởi đầu
Tâm thiền thở nhẹ hít vào sâu
Đầu luôn chánh niệm ngồi thanh tịnh
“Pháp Phật cao siêu thật nhiệm màu”.

TXS 03/01/2019

DUYÊN TRẢ NỢ

Năm Tây mười chín mới khai đầu
Học Pháp chuyên cần để hiểu sâu
Nghịch cảnh trần gian : Duyên trả nợ!
Rồi ra nghiệp chuyển sống tươi mầu.

BXP 03.01.2019

Huy Thanh
03-01-2019, 10:21 AM
NHIỆM MÀU

Năm mới vừa sang đã khởi đầu
Tâm thiền thở nhẹ hít vào sâu
Đầu luôn chánh niệm ngồi thanh tịnh
“Pháp Phật cao siêu thật nhiệm màu”.

TXS 03/01/2019

DUYÊN TRẢ NỢ

Năm Tây mười chín mới khai đầu
Học Pháp chuyên cần để hiểu sâu
Nghịch cảnh trần gian : Duyên trả nợ!
Rồi ra nghiệp chuyển sống tươi mầu.

BXP 03.01.2019

LUÂN HỒI

Hai không một chín mới ngày đầu
Thở nhẹ khi vào hít thật sâu
Trả nợ trần gian bằng Phật pháp
Hồi luân chuyển kiếp thắm muôn màu.
Huy Thanh

@ Huy Thanh xin mạo muội cùng hai vị huynh trưởng.

Tran Xuan Sinh
03-01-2019, 03:26 PM
NHIỆM MÀU

Năm mới vừa sang đã khởi đầu
Tâm thiền thở nhẹ hít vào sâu
Đầu luôn chánh niệm ngồi thanh tịnh
“Pháp Phật cao siêu thật nhiệm màu”.

TXS 03/01/2019

DUYÊN TRẢ NỢ

Năm Tây mười chín mới khai đầu
Học Pháp chuyên cần để hiểu sâu
Nghịch cảnh trần gian : Duyên trả nợ!
Rồi ra nghiệp chuyển sống tươi mầu.

BXP 03.01.2019

LUÂN HỒI

Hai không một chín mới ngày đầu
Thở nhẹ khi vào hít thật sâu
Trả nợ trần gian bằng Phật pháp
Hồi luân chuyển kiếp thắm muôn màu.
Huy Thanh

@ Huy Thanh xin mạo muội cùng hai vị huynh trưởng.

TƯƠI MÀU

Tu hành lão chỉ mới ban đầu
Học hỏi đang còn chửa được sâu
Pháp phật vô biên nào hiểu thấu
Hồng ân Đức Phật sáng tươi màu.

TXS 03/01/2019

buixuanphuong09
04-01-2019, 08:33 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.63- TỈNH NGỘ

Biết đời cuộc sống cõi phù du
Sắc hoại liền sinh thức đặc thù
Nghiệp trước từng gieo giờ hái quả
Chia phần khổ sướng trí và ngu

Phù du thật giả nó phơi bày
Kẻ dốt ôm vào vạn đắng cay
Bậc trí nhìn ra đường sáng tỏ
Sống trau phẩm hạnh thức sâu dày

Phơi bày lối sống thấp và cao
Mắt thấy là tâm tự cuốn vào
Phước lộc cho người tài hạnh cả
Mừng ai tuệ trí mãi vươn chào

Cao sang khổ đói tại phần duyên
Hạt bón ngày xưa đã lớn thuyền
Giác ngộ luôn trì kinh đặng sám. *
Khi nào giũ sạch bão điềm nhiên

Phần duyên vốn lãi cộng không trừ
Kẻ hưởng no lòng kẻ chẳng dư
Khổ bịnh dằng dai không kịp thở
Tài trong lối hẹp phủ mây mờ

Không trừ vốn lãi cứ dầy thêm
Chớ hoảng dò ra rối phải kềm
Giữ ý nhu hòa luôn chánh niệm
Lâu dần tuệ mở thấu màng đêm

Chúc bạn và tôi vững dạ thiền
Cho mình sự sống mãi hồn nhiên
Gìn tâm chánh đạo rơi phiền não
Thọ thức bình chân huệ giác hiền

Thiền trong phẩm hạnh giới hằn sâu
Định trụ hòa tâm thắm nhiệm mầu
Hít thở vào ra bừng mọi thứ...
Chánh tà thấy rõ nạn phiền âu

TKN Đào Liên 19.12.2018

TỈNH NGỘ

Thiền hành thả nhẹ bước chân du
Mở rộng TỪ-BI chẳng bạn-thù
Pháp vị vào lòng luôn tỉnh thức
Theo đường Bát Chánh lẽ nào ngu?

Chân du lạc lõng có ai bày
Cứ mãi hôn trầm nỗi mặn cay
Tam Bảo về nương tâm rạng sáng
Trì kinh học Pháp nghĩa thêm dày

Ai bày … tưởng Phật ở trên cao
Thăm thẳm từng không khó lối vào
Chẳng biết bao đời : Tâm tức Phật
Ca lăng* vọng tiếng hót ca chào!

Cao trời rộng đất cũng do duyên
Phúc phận về nương Bát Nhã thuyền
Vọng niệm xua tan lòng tịch tĩnh
Trước nhiều nghịch cảnh vẫn an nhiên

Do duyên … Tam độc đã khu trừ
Ái, ố, tham, phiền … chớ để dư
Định sáng tâm an thì phát tuệ
Tường thông pháp giới chẳng mê mờ

Khu trừ hết độc rộng lòng thêm
Phát triển TỪ-BI phá kẹp kềm
Bơi ngược dòng sông về bến Giác
Say nhìn Đuốc Tuệ sáng trời đêm

Tam Bảo về nương biết tọa thiền
Buông điều phiền muộn sống an nhiên
Không giành hơn phải lòng vơi nhẹ
Đức thiện noi gương các Thánh hiền

Tọa Thiền chánh định mãi thêm sâu
Cảm nhận thâm ân được Pháp màu
“Thập mục ngưu đồ”** tâm sáng tỏ
Người còn chẳng có có chi trâu?

BXP 04.01.2019

* Chim Ca lăng tần già trong kinh Di Đà
** Tranh “Thập mục ngưu đồ”của Thiền tông.
Tranh “Chăn trâu” có rất nhiều loại, ở đây tôi chỉ nói đến 10 bức tranh của Thiền tông, cũng chỉ dừng ở bức tranh thứ 8 : dây thừng, người, trâu đều không còn. “Qua hết đối đãi là không còn trâu, không còn người chăn. Hai đầu không dính, ngàn mắt khó xem: Khi tâm không còn dính mắc hai bên đối đãi, tranh chỉ là vòng tròn trắng tượng trưng tánh Viên Giác. Tánh Viên Giác thì không có một vật, không hình, không tướng thì thấy cái gì?” Trích bài giảng của HT Thích Thanh Từ.

buixuanphuong09
04-01-2019, 02:55 PM
LUÂN HỒI

Hai không một chín mới ngày đầu
Thở nhẹ khi vào hít thật sâu
Trả nợ trần gian bằng Phật pháp
Hồi luân chuyển kiếp thắm muôn màu.
Huy Thanh

@ Huy Thanh xin mạo muội cùng hai vị huynh trưởng.

TƯƠI MÀU

Tu hành lão chỉ mới ban đầu
Học hỏi đang còn chửa được sâu
Pháp phật vô biên nào hiểu thấu
Hồng ân Đức Phật sáng tươi màu.

TXS 03/01/2019

NHÂN QUẢ

Tam Bảo về nương lúc mới đầu
Cho dù gắng học hiểu chưa sâu
Kiên trì ngẫm ngợi tâm dần sáng
Nghiệp quả nhân duyên rạng sắc màu.

BXP 04.01.2019

@ Giữ tâm bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, Chúa hay Phật đều dạy người ta cái hay cái tốt. Chúng ta hòa tình thơ bốn bể, có quyền giữ niềm tin của mình, nhưng không ai được phép bảo niềm tin của người khác là sai.

Huy Thanh
04-01-2019, 08:43 PM
NHÂN QUẢ

Tam Bảo về nương lúc mới đầu
Cho dù gắng học hiểu chưa sâu
Kiên trì ngẫm ngợi tâm dần sáng
Nghiệp quả nhân duyên rạng sắc màu.

BXP 04.01.2019

@ Giữ tâm bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, Chúa hay Phật đều dạy người ta cái hay cái tốt. Chúng ta hòa tình thơ bốn bể, có quyền giữ niềm tin của mình, nhưng không ai được phép bảo niềm tin của người khác là sai.


KHAI TÂM

Phật pháp còn sơ mới buổi đầu
Bao ngày ngẫm ngợi muốn đào sâu
Kiên trì chắc hẳn sau nầy thấu
Huệ nhãn khai tâm dạ thắm màu.
Huy Thanh 04.01.2019

buixuanphuong09
05-01-2019, 07:43 AM
KHAI TÂM

Phật pháp còn sơ mới buổi đầu
Bao ngày ngẫm ngợi muốn đào sâu
Kiên trì chắc hẳn sau nầy thấu
Huệ nhãn khai tâm dạ thắm màu.
Huy Thanh 04.01.2019

NHỚ THỜI …

Ngày nao tuổi trẻ tóc xanh đầu
Tôi đến nhà thờ muốn biết sâu
Với bạn nhiều lần xoa nước Thánh
Hồng ân của Chúa chửa phai màu.

BXP 05.01.2019
Năm tôi học Đệ thất ở HN, có quen một người bạn (không cùng trường) ở sát nhà trọ, bạn theo đạo Thiên Chúa, tôi thường cùng bạn đến nhà thờ những chủ nhật. Tôi rất thích những buổi cầu kinh, thích chấm nước Thánh xoa vào ba điểm trên ngực với ý nghĩa : “Cha, con và Thánh Thần”, nhưng không có duyên với đạo Chúa, năm sau tôi chuyển chỗ trọ cách xa nơi cũ, xa bạn, dần dần cũng lãng quên.

buixuanphuong09
05-01-2019, 08:45 AM
THIÊN DUYÊN

Thiên duyên hội ngộ … có ai ngờ
Để lại trong lòng những giọt xưa
Trải những năm dài còn cháy nhớ
Một cơn bất chợt … đến bây giờ.

BXP 05.01.2019
Đầu năm học Đệ lục, tình cờ trong một cơn mưa bất chợt, tôi đã quen biết một người bạn gái, nhà ở cùng phố tôi trọ học. Chúng tôi học cùng lớp nhưng khác trường, bạn học trường nữ Trung học trưng Vương, tôi học trường tư thục Trần Hưng Đạo, khác phố nhưng chung đường. Tình bạn nẩy nở dần trở nên vô cùng thân thiết, nhưng chưa phải tình yêu. Giữa chúng tôi có một thứ tình cảm xen giữa tình bạn và tình yêu, nó thủy chung trong sáng, đẹp biết bao! Dù nay tôi đã có một gia đình hạnh phúc, với người vợ hiền rất mực yêu thương, nhưng đôi lúc vẫn bừng lên ngọn lửa… cháy hừng hực như muốn đốt cả thời gian, không gian tìm lại cái NGÀY XƯA!

Tran Xuan Sinh
05-01-2019, 11:34 AM
KHAI TÂM

Phật pháp còn sơ mới buổi đầu
Bao ngày ngẫm ngợi muốn đào sâu
Kiên trì chắc hẳn sau nầy thấu
Huệ nhãn khai tâm dạ thắm màu.
Huy Thanh 04.01.2019

NHỚ THỜI …

Ngày nao tuổi trẻ tóc xanh đầu
Tôi đến nhà thờ muốn biết sâu
Với bạn nhiều lần xoa nước Thánh
Hồng ân của Chúa chửa phai màu.

BXP 05.01.2019
Năm tôi học Đệ thất ở HN, có quen một người bạn (không cùng trường) ở sát nhà trọ, bạn theo đạo Thiên Chúa, tôi thường cùng bạn đến nhà thờ những chủ nhật. Tôi rất thích những buổi cầu kinh, thích chấm nước Thánh xoa vào ba điểm trên ngực với ý nghĩa : “Cha, con và Thánh Thần”, nhưng không có duyên với đạo Chúa, năm sau tôi chuyển chỗ trọ cách xa nơi cũ, xa bạn, dần dần cũng lãng quên.

VÌ DUYÊN

Bổn Kinh mới đọc mấy trang đầu
Hiểu được đôi điều vẫn chửa sâu
Đã khởi niềm tin nhưng lại thiếu
Vì duyên lỡ dở khó tô màu.

TXS 05/01/2019
@ Những năm trước chiến tranh, TXS cũng đã tham gia dạy bổ túc văn hóa ở những vùng bà con Thiên Chúa giáo, nên khởi đầu có được niềm tin. Lúc bấy giờ đang say sưa với lý tưởng nên không dám nghĩ đến theo Đạo nào cả. Khi về hưu, tiếp xúc những người thân trong gia đình, vậy là giác ngộ theo đạo Phật.

Huy Thanh
05-01-2019, 05:15 PM
THIÊN DUYÊN

Thiên duyên hội ngộ … có ai ngờ
Để lại trong lòng những giọt xưa
Trải những năm dài còn cháy nhớ
Một cơn bất chợt … đến bây giờ.

BXP 05.01.2019
Đầu năm học Đệ lục, tình cờ trong một cơn mưa bất chợt, tôi đã quen biết một người bạn gái, nhà ở cùng phố tôi trọ học. Chúng tôi học cùng lớp nhưng khác trường, bạn học trường nữ Trung học trưng Vương, tôi học trường tư thục Trần Hưng Đạo, khác phố nhưng chung đường. Tình bạn nẩy nở dần trở nên vô cùng thân thiết, nhưng chưa phải tình yêu. Giữa chúng tôi có một thứ tình cảm xen giữa tình bạn và tình yêu, nó thủy chung trong sáng, đẹp biết bao! Dù nay tôi đã có một gia đình hạnh phúc, với người vợ hiền rất mực yêu thương, nhưng đôi lúc vẫn bừng lên ngọn lửa… cháy hừng hực như muốn đốt cả thời gian, không gian tìm lại cái NGÀY XƯA!

TÙY DUYÊN

Học hỏi tùy duyên…cái chữ “ngờ”
Sương chiều nhớ lại thuở xa xưa
Tân An Trung Học thời niên thiếu
Thi thoảng lòng vương ấy đến giờ.
Huy Thanh 05.01.2019

Tran Xuan Sinh
05-01-2019, 05:17 PM
THIÊN DUYÊN

Thiên duyên hội ngộ … có ai ngờ
Để lại trong lòng những giọt xưa
Trải những năm dài còn cháy nhớ
Một cơn bất chợt … đến bây giờ.

BXP 05.01.2019
Đầu năm học Đệ lục, tình cờ trong một cơn mưa bất chợt, tôi đã quen biết một người bạn gái, nhà ở cùng phố tôi trọ học. Chúng tôi học cùng lớp nhưng khác trường, bạn học trường nữ Trung học trưng Vương, tôi học trường tư thục Trần Hưng Đạo, khác phố nhưng chung đường. Tình bạn nẩy nở dần trở nên vô cùng thân thiết, nhưng chưa phải tình yêu. Giữa chúng tôi có một thứ tình cảm xen giữa tình bạn và tình yêu, nó thủy chung trong sáng, đẹp biết bao! Dù nay tôi đã có một gia đình hạnh phúc, với người vợ hiền rất mực yêu thương, nhưng đôi lúc vẫn bừng lên ngọn lửa… cháy hừng hực như muốn đốt cả thời gian, không gian tìm lại cái NGÀY XƯA!
VÔ DUYÊN

Kỷ niệm đầu tiên ấy chẳng ngờ
Qua rồi vẫn tiếc giọt tình ngơ
Khi già ngoảnh lại còn thương nhớ
Có lẽ vô duyên tự bấy giờ.

TXS 05/01/2019

maimo
06-01-2019, 10:29 AM
THIÊN DUYÊN

Thiên duyên hội ngộ … có ai ngờ
Để lại trong lòng những giọt xưa
Trải những năm dài còn cháy nhớ
Một cơn bất chợt … đến bây giờ.

BXP 05.01.2019

TÙY DUYÊN

Học hỏi tùy duyên…cái chữ “ngờ”
Sương chiều nhớ lại thuở xa xưa
Tân An Trung Học thời niên thiếu
Thi thoảng lòng vương ấy đến giờ.
Huy Thanh 05.01.2019

VÔ DUYÊN

Kỷ niệm đầu tiên ấy chẳng ngờ
Qua rồi vẫn tiếc giọt tình ngơ
Khi già ngoảnh lại còn thương nhớ
Có lẽ vô duyên tự bấy giờ.

TXS 05/01/2019

HỮU DUYÊN

Hữu duyên, đâu phải một chữ ngờ
Nguyệt lão an bày tự thủa xưa
Thế nên vương vấn hoài nhung nhớ
Đốt cháy tim ta đến tận giờ

Gàmơ

Tran Xuan Sinh
06-01-2019, 06:10 PM
THIÊN DUYÊN

Thiên duyên hội ngộ … có ai ngờ
Để lại trong lòng những giọt xưa
Trải những năm dài còn cháy nhớ
Một cơn bất chợt … đến bây giờ.

BXP 05.01.2019

TÙY DUYÊN

Học hỏi tùy duyên…cái chữ “ngờ”
Sương chiều nhớ lại thuở xa xưa
Tân An Trung Học thời niên thiếu
Thi thoảng lòng vương ấy đến giờ.
Huy Thanh 05.01.2019

VÔ DUYÊN

Kỷ niệm đầu tiên ấy chẳng ngờ
Qua rồi vẫn tiếc giọt tình ngơ
Khi già ngoảnh lại còn thương nhớ
Có lẽ vô duyên tự bấy giờ.

TXS 05/01/2019

HỮU DUYÊN

Hữu duyên, đâu phải một chữ ngờ
Nguyệt lão an bày tự thủa xưa
Thế nên vương vấn hoài nhung nhớ
Đốt cháy tim ta đến tận giờ

Gàmơ

GẶP GỠ

Gặp gỡ Mai Mơ thật bất ngờ
Không lời hẹn trước cứ lơ ngơ
Sài Gòn nhộn nhịp người qua lại
Kỷ niệm còn in mãi tới giờ.

TXS 06/01/2019

maimo
08-01-2019, 03:41 PM
GẶP GỠ

Gặp gỡ Mai Mơ thật bất ngờ
Không lời hẹn trước cứ lơ ngơ
Sài Gòn nhộn nhịp người qua lại
Kỷ niệm còn in mãi tới giờ.

TXS 06/01/2019

Bác ạ, trần gian lắm cái ngờ
Không cần hẹn ước, chẳng cần ngơ
Trời Vinh thăm thẳm mờ cánh nhạn
Một chuyến thăm nhau... ngóng từng giờ

Gàmơ

buixuanphuong09
08-01-2019, 06:58 PM
GẶP GỠ

Gặp gỡ Mai Mơ thật bất ngờ
Không lời hẹn trước cứ lơ ngơ
Sài Gòn nhộn nhịp người qua lại
Kỷ niệm còn in mãi tới giờ.

TXS 06/01/2019

Bác ạ, trần gian lắm cái ngờ
Không cần hẹn ước, chẳng cần ngơ
Trời Vinh thăm thẳm mờ cánh nhạn
Một chuyến thăm nhau... ngóng từng giờ

Gàmơ

Giá mà huynh được gặp Gà Mơ
Hà Nội - Nhà em - Cú bất ngờ!
Muội đã bao lần ra hội ngộ ...
Tiếc rằng thiếu lão Phượng ngu ngơ!

BXP 8.01.2019

Huy Thanh
10-01-2019, 08:21 PM
https://dichonhanh.r.worldssl.net/dish/0db79d8c/0db7__foody-mobile-hmb-s-jpg-924-635797259840301081.jpg

NỮ THỰC NHƯ MIÊU?

Mời em ghé ngõ vịt Vân Đình
Đãi bậu cơm sườn, lẩu cá linh
Nũng nịu nàng kêu bò bảy món
Vài giây đã hết, rợn thân mình!…
Huy Thanh 10.01.2019

Tran Xuan Sinh
11-01-2019, 09:01 PM
https://dichonhanh.r.worldssl.net/dish/0db79d8c/0db7__foody-mobile-hmb-s-jpg-924-635797259840301081.jpg

NỮ THỰC NHƯ MIÊU?

Mời em ghé ngõ vịt Vân Đình
Đãi bậu cơm sườn, lẩu cá linh
Nũng nịu nàng kêu bò bảy món
Vài giây đã hết, rợn thân mình!…
Huy Thanh 10.01.2019

NAM THỰC NHƯ HỔ

Này em ta đến chợ thôn Đình
Uống rượu ngâm cùng loại nấm linh
Nhắm thịt dê bày thêm đủ món
Ngày sau lại tới nữa nghe mình.

TXS 11/01/2019

buixuanphuong09
12-01-2019, 08:46 AM
NỮ THỰC NHƯ MIÊU?

Mời em ghé ngõ vịt Vân Đình
Đãi bậu cơm sườn, lẩu cá linh
Nũng nịu nàng kêu bò bảy món
Vài giây đã hết, rợn thân mình!…

Huy Thanh 10.01.2019

NAM THỰC NHƯ HỔ

Này em ta đến chợ thôn Đình
Uống rượu ngâm cùng loại nấm linh
Nhắm thịt dê bày thêm đủ món
Ngày sau lại tới nữa nghe mình.

TXS 11/01/2019

Họa vui với hai bạn
NỮ CHẲNG LÀ MIÊU!

Ý định mời em tới ngõ Đình
Cơm sườn, vịt nướng, lẩu ngư linh
Nhưng bò … nàng thích đành chiều vậy
“Nữ chẳng như miêu” đãi hết mình!

BXP 12.01.2019
Góp với Huy Thanh :
+ Đặc Sản An Giang : Bò bảy món núi Sam gồm lòng bò luộc, bò đun bánh hỏi, cháo bò, bò khía bánh mì, bò xào lá giang, bò lúc lắc và bò bít tết.
+ Vịt cỏ Vân đình vốn là giống vịt thuộc huyện Ứng Hòa, Vân Đình, Hà Nội. Nó không được nuôi mà được thả tự nhiên trên những cánh đồng chiêm, thức ăn của chúng không phải là cám, bột tăng trọng mà là những hạt lúa còn sót lại sau thu hoạch và những con giun, con dế béo tròn. Vị ngon của vịt rất khác biệt mà không nơi nào có được .
+ Cá linh hay linh ngư, linh thùy, linh ống - Henicorhynchus siamensis, là loài cá phổ biến vào Mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long.
+ Sườn nướng cơm tấm Sài gòn.

Huy Thanh
12-01-2019, 08:43 PM
CHÀO XUÂN

Vứt bỏ ưu phiền chuyện đã qua
Chiều đông dọn hết ngõ tươi nhà
Chào Xuân chúc bạn nhiều may mắn
Kỷ Hợi vui mừng mãn ý nha.
Huy Thanh 12.01.2019

manhky
13-01-2019, 07:49 AM
CHÀO XUÂN

Vứt bỏ ưu phiền chuyện đã qua
Chiều đông dọn hết ngõ tươi nhà
Chào Xuân chúc bạn nhiều may mắn
Kỷ Hợi vui mừng mãn ý nha.
Huy Thanh 12.01.2019



XUÂN VỀ


Xuân về nắng đượm én tràn qua
Phúc lộc niềm vui đến ngập nhà
Cuộc sống ngời tươi đời đẹp mãi
Ân tình trải rộng rộn ràng nha.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

buixuanphuong09
13-01-2019, 12:17 PM
CHÀO XUÂN

Vứt bỏ ưu phiền chuyện đã qua
Chiều đông dọn hết ngõ tươi nhà
Chào Xuân chúc bạn nhiều may mắn
Kỷ Hợi vui mừng mãn ý nha.
Huy Thanh 12.01.2019

XUÂN VỀ

Xuân về nắng đượm én tràn qua
Phúc lộc niềm vui đến ngập nhà
Cuộc sống ngời tươi đời đẹp mãi
Ân tình trải rộng rộn ràng nha.

Mạnh Kỷ TP Vinh

ĐÓN TẾT

Sắp Tết tưng bừng kẻ lại qua
Niềm mong hội tụ khắp muôn nhà
Từ trong sâu thẳm lòng ta ấy
Cảm xúc dâng trào khó nói nha!

BXP 13.01.2019

Tran Xuan Sinh
13-01-2019, 02:55 PM
CHÀO XUÂN

Vứt bỏ ưu phiền chuyện đã qua
Chiều đông dọn hết ngõ tươi nhà
Chào Xuân chúc bạn nhiều may mắn
Kỷ Hợi vui mừng mãn ý nha.
Huy Thanh 12.01.2019

XUÂN VỀ

Xuân về nắng đượm én tràn qua
Phúc lộc niềm vui đến ngập nhà
Cuộc sống ngời tươi đời đẹp mãi
Ân tình trải rộng rộn ràng nha.

Mạnh Kỷ TP Vinh

ĐÓN TẾT

Sắp Tết tưng bừng kẻ lại qua
Niềm mong hội tụ khắp muôn nhà
Từ trong sâu thẳm lòng ta ấy
Cảm xúc dâng trào khó nói nha!

BXP 13.01.2019
XUÂN VỀ

Xuân về nghiệp chướng bỏ rời qua
Giữ những điều vui ở lại nhà
Chúc bạn an lành trong cuộc sống
Thơ nhiều, thể dục nhớ rèn nha.

TXS 13/01/2019

buixuanphuong09
15-01-2019, 06:59 PM
XUÂN VỀ

Xuân về nghiệp chướng bỏ rời qua
Giữ những điều vui ở lại nhà
Chúc bạn an lành trong cuộc sống
Thơ nhiều, thể dục nhớ rèn nha.

TXS 13/01/2019

ĐÓN XUÂN KỶ HỢI

Mậu Tuất tưng bừng cũng sắp qua
Mừng Xuân Kỷ Hợi đến thăm nhà
Ngoài đình lễ hội đông vui quá
Phấp phới cờ thần đẹp lắm nha!

BXP 15.01.2019

Huy Thanh
15-01-2019, 07:51 PM
XUÂN VỀ

Xuân về nghiệp chướng bỏ rời qua
Giữ những điều vui ở lại nhà
Chúc bạn an lành trong cuộc sống
Thơ nhiều, thể dục nhớ rèn nha.

TXS 13/01/2019

ĐÓN XUÂN KỶ HỢI

Mậu Tuất tưng bừng cũng sắp qua
Mừng Xuân Kỷ Hợi đến thăm nhà
Ngoài đình lễ hội đông vui quá
Phấp phới cờ thần đẹp lắm nha!

BXP 15.01.2019

MỪNG XUÂN MỚI

Ngõ rộng đông tàn sắp sửa qua
Mùa xuân Kỷ Hợi đến muôn nhà
Vui chào cả nước như ngày hội
Phấn khởi treo đèn rực rỡ nha.
Huy Thanh 15.01.2019

buixuanphuong09
16-01-2019, 08:38 AM
MỪNG XUÂN MỚI

Ngõ rộng đông tàn sắp sửa qua
Mùa xuân Kỷ Hợi đến muôn nhà
Vui chào cả nước như ngày hội
Phấn khởi treo đèn rực rỡ nha.

Huy Thanh 15.01.2019

XUÂN

Đông mờ sương giá cũng dần qua
Xuân đến tươi vui khắp mọi nhà
Én liệng tầng cao chào nắng ấm
Tưng bừng hoa nở đẹp lòng nha!

BXP 16.01.2019
@ Nhiều ngày mưa đạp xe tập ở nhà, chiều qua nắng nóng, tôi đi bộ mặc áo cộc, được nửa giờ bỗng một trận gió Bắc mạnh nổi lên, vì đang ở ngoài đồng xa, dù về ngay vẫn bị nhiễm lạnh, không ốm nhưng cũng có chút mệt.

buixuanphuong09
17-01-2019, 02:12 PM
CẢNH TRĂNG VÀNG

Đèn khuya dạo ngắm nẻo trăng vàng
Trở lạnh giao mùa ngọn bấc sang
Bảng lảng mây trời che ánh nguyệt
Vờn bay tuyết trắng chợt mơ màng

Nai con chạy giỡn nhìn ngơ ngác
Trọn kiếp đùa vui cảnh thác ngàn
Thổn thức tâm hồn nghe tiếng nhạc
Chân vừa chạm cửa ngõ thời gian.

Huy Thanh
(Tp Tân An)

DƯỚI NẮNG VÀNG

Bơi giữa đồng xanh tắm nắng vàng
“Đầu trần gót đất” chẳng cao sang
Chân quê trọn giữ lòng trong sạch
Bạc lận tiền đen quyết chẳng màng

Bổi hổi niềm thương rời gió núi
Bâng khuâng nỗi nhớ trụ mây ngàn
Buông hơn bỏ phải đời êm ấm
Tâm tịnh hòa mình với thế gian.

BXP 17.01.2019
Bài này tôi đã đăng sáng nay rồi mới copy dán vào trang bác Sinh và Huy Thanh, nay vào thấy mất tiêu, đành copy ở trang bác Sinh dán lại vào đây. Mạng của TH ...

Huy Thanh
21-01-2019, 09:02 PM
NHỚ

Có phải là em của thuở nào
Sân trường đợi ngắm ánh trăng sao
Lung linh sương đọng cành mai trắng
Gợi nhớ hàn huyên trước cổng đào...
Huy Thanh 21.01.2019

Tran Xuan Sinh
22-01-2019, 06:52 AM
NHỚ

Có phải là em của thuở nào
Sân trường đợi ngắm ánh trăng sao
Lung linh sương đọng cành mai trắng
Gợi nhớ hàn huyên trước cổng đào...
Huy Thanh 21.01.2019

HIỂU

Rằng anh có hiểu tự khi nào?
Hai đứa ta mình ngắm ánh sao
Em tựa bờ vai thầm ước vọng
Tình ta ấp ủ mãi xuân đào.

TXS 22/01/2019

buixuanphuong09
22-01-2019, 07:55 AM
NHỚ

Có phải là em của thuở nào
Sân trường đợi ngắm ánh trăng sao
Lung linh sương đọng cành mai trắng
Gợi nhớ hàn huyên trước cổng đào...

Huy Thanh 21.01.2019

HIỂU

Rằng anh có hiểu tự khi nào?
Hai đứa ta mình ngắm ánh sao
Em tựa bờ vai thầm ước vọng
Tình ta ấp ủ mãi xuân đào.

TXS 22/01/2019

EM VẪN TRONG ANH

Em vẫn trong anh tự buổi nào
Mắt huyền ủ mộng sáng như sao
Con tim máu đỏ còn in đậm
Hình bóng năm xưa … cặp má đào!

BXP 22/01/2019

Tran Xuan Sinh
22-01-2019, 09:55 AM
NHỚ

Có phải là em của thuở nào
Sân trường đợi ngắm ánh trăng sao
Lung linh sương đọng cành mai trắng
Gợi nhớ hàn huyên trước cổng đào...

Huy Thanh 21.01.2019

HIỂU

Rằng anh có hiểu tự khi nào?
Hai đứa ta mình ngắm ánh sao
Em tựa bờ vai thầm ước vọng
Tình ta ấp ủ mãi xuân đào.

TXS 22/01/2019

EM VẪN TRONG ANH

Em vẫn trong anh tự buổi nào
Mắt huyền ủ mộng sáng như sao
Con tim máu đỏ còn in đậm
Hình bóng năm xưa … cặp má đào!

BXP 22/01/2019
EM ĐÓ MÀ

Thì em thuở ấy chứ ai nào
Chẳng lẽ anh còn hỏi đó sao?
Sương đọng bờ vai tà áo trắng
Tình ta bất chợt chạm môi đào.

TXS 22/01/2019

Huy Thanh
22-01-2019, 04:07 PM
NHẶT LÁ

Mười bảy ra hè nhặt lá mai
Cầu cho Kỷ Hợi phúc an tài
Xuân sang sức khỏe cùng may mắn
Nghĩa cả ta nàng nguyện sánh vai…
Huy Thanh 22.01.2019

Tran Xuan Sinh
23-01-2019, 06:26 AM
NHẶT LÁ

Mười bảy ra hè nhặt lá mai
Cầu cho Kỷ Hợi phúc an tài
Xuân sang sức khỏe cùng may mắn
Nghĩa cả ta nàng nguyện sánh vai…
Huy Thanh 22.01.2019

CHỌN MAI

Xuân về tuyển chọn một cây mai
Hoa nở màu tươi lộc phát tài
Kỷ Hợi mong nhiều may mắn đến
An lành cuộc sống nhẹ bờ vai.

TXS 23/01/2019

buixuanphuong09
23-01-2019, 09:32 AM
NHỚ

Có phải là em của thuở nào
Sân trường đợi ngắm ánh trăng sao
Lung linh sương đọng cành mai trắng
Gợi nhớ hàn huyên trước cổng đào...

Huy Thanh 21.01.2019

HIỂU

Rằng anh có hiểu tự khi nào?
Hai đứa ta mình ngắm ánh sao
Em tựa bờ vai thầm ước vọng
Tình ta ấp ủ mãi xuân đào.

TXS 22/01/2019

EM VẪN TRONG ANH

Em vẫn trong anh những buổi nào
Mắt huyền ủ mộng sáng như sao
Con tim máu đỏ còn in đậm
Hình bóng năm xưa … cặp má đào!

BXP 22/01/2019

EM ĐÓ MÀ

Thì em thuở ấy chứ ai nào
Chẳng lẽ anh còn hỏi đó sao?
Sương đọng bờ vai tà áo trắng
Tình ta bất chợt chạm môi đào.

TXS 22/01/2019

VỊ CƠM NHÀ

Phở quán dù ngon chả dám nào
Cơm nhà vị ngọt ngát thơm sao
Nồng nàn âu yếm sâu tình nghĩa
Khỏi sợ loài hoa sắc trúc đào! *

BXP 23.01.2019
* Trúc đào là loài hoa đẹp nhưng kịch độc.

buixuanphuong09
23-01-2019, 09:39 AM
NHẶT LÁ

Mười bảy ra hè nhặt lá mai
Cầu cho Kỷ Hợi phúc an tài
Xuân sang sức khỏe cùng may mắn
Nghĩa cả ta nàng nguyện sánh vai…

Huy Thanh 22.01.2019

CHỌN MAI

Xuân về tuyển chọn một cây mai
Hoa nở màu tươi lộc phát tài
Kỷ Hợi mong nhiều may mắn đến
An lành cuộc sống nhẹ bờ vai.

TXS 23/01/2019

XUÂN THANH BÌNH

Tưng bừng rực rỡ sắc đào mai
Nam-Bắc chung vui hưởng lộc tài
Chúc bạn gia đình nhiều hạnh phúc
Yên bình đất nước góp đôi vai.

BXP 23.01.2019

buixuanphuong09
23-01-2019, 09:51 AM
CHẲNG VỌNG CẦU

Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu
Kinh trì hạt điểm … ngẫm cho sâu
Nhân duyên quả nghiệp đà thông hiểu
Nghịch cảnh do ta … chẳng vọng cầu.

BXP 23.01.2019

maimo
23-01-2019, 04:25 PM
CHỌN MAI

Xuân về tuyển chọn một cây mai
Hoa nở màu tươi lộc phát tài
Kỷ Hợi mong nhiều may mắn đến
An lành cuộc sống nhẹ bờ vai.

TXS 23/01/2019

QUÊN

Năm này Muội quên nhặt lá mai
Liệu Tết năm nay có phát tài
Bói quẻ đầu năm mong hỷ sự
Sao tìm cho được một bờ vai

Gàmơ

Tran Xuan Sinh
24-01-2019, 06:58 AM
CHẲNG VỌNG CẦU

Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu
Kinh trì hạt điểm … ngẫm cho sâu
Nhân duyên quả nghiệp đà thông hiểu
Nghịch cảnh do ta … chẳng vọng cầu.

BXP 23.01.2019

CHỚ THAM CẦU

Thiền tâm bất thoái chuyển thay màu
Dẫu có nằm ngồi thở thật sâu
Khởi tạo tùy duyên mà phát nguyện
Đừng mong quả tốt chớ tham cầu.

TXS 24/01/2019

buixuanphuong09
24-01-2019, 08:41 AM
NHẶT LÁ

Mười bảy ra hè nhặt lá mai
Cầu cho Kỷ Hợi phúc an tài
Xuân sang sức khỏe cùng may mắn
Nghĩa cả ta nàng nguyện sánh vai…

Huy Thanh 22.01.2019

QUÊN

Năm này Muội quên nhặt lá mai
Liệu Tết năm nay có phát tài
Bói quẻ đầu năm mong hỷ sự
Sao tìm cho được một bờ vai

Gàmơ

QUÂY QUẦN

Tết đến Sài thành rực rỡ mai
Gà Mơ “cục tác” cứ phô tài
Nguyên Tiêu hội tụ “Tình thân ái”
Mái ấm quây quần vai sát vai.

BXP 24.01.2019

buixuanphuong09
24-01-2019, 08:54 AM
CHẲNG VỌNG CẦU

Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu
Kinh trì hạt điểm … ngẫm cho sâu
Nhân duyên quả nghiệp đà thông hểu
Nghịch cảnh do ta … chẳng vọng cầu.

BXP 23.01.2019

CHỚ THAM CẦU

Thiền tâm bất thoái chuyển thay màu
Dẫu có nằm ngồi thở thật sâu
Khởi tạo tùy duyên mà phát nguyện
Đừng mong quả tốt chớ tham cầu.

TXS 24/01/2019

NGUYỆN CẦU

Một cõi thiền tâm giữ đẹp màu
Khai lòng phát tuệ mở chiều sâu
Nước kia nóng lạnh riêng mình viết *
Kính lễ ngày đêm vẫn nguyện cầu.**

BXP 24.01.2019
* Lấy ý ở câu :
“Như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri”
** Nguyện cậu chứ không phải kêu cầu

buixuanphuong09
07-02-2019, 10:50 AM
CHÀO XUÂN

Vui vầy bạn hữu khúc hòa ca
Sức khỏe niềm vui mọi ngõ nhà
Gõ cửa chào xuân mừng Tết Hợi
Quê làng phố thị trải ngàn hoa…

Huy Thanh (Tối 30 Tết)

ĐÓN TẾT

Kỷ Hợi đang về rộn hát ca
Cầu mong hạnh phúc tới muôn nhà
Minh niên khai bút tâm lòng trải
Hy vọng mai ngày sẽ nở hoa.

TXS 04/02/2019 (10 giờ giao thừa)


TẾT THANH BÌNH

Khắp chốn tưng bừng những tiếng ca
Đem Xuân hạnh phúc đến thăm nhà
Gia đình họp mặt vui vầy Tết
Đất nước thanh bình thắm vạn hoa.

BXP Mồng 3 Tết Kỷ Hợi 2019

buixuanphuong09
07-02-2019, 10:58 AM
CHÚC

Đầu năm mở mạng chúc muôn nhà
Kỷ Hợi, Xuân tràn ngõ thắm hoa
Sức khỏe, bình an cùng lộc mãi
Niềm vui mộng ước cảnh chan hòa…

Huy Thanh
(Mồng 1 Xuân Kỷ Hợi)

CHÚC

Tết đến mừng vui chúc mọi nhà
Nụ cười thân ái nở tươi hoa
Tình làng nghĩa phố nâng nui mãi
Giữ sự thân thương sống hợp hòa.

BXP Mồng 3 Tết Kỷ Hợi 2019

Huy Thanh
25-02-2019, 09:41 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIAM7ODL7Ge9RIjO6qYbWdlvAAutY9k WjaQkBq7a-XjUID04si

MỘNG

Ơi người con gái vịn cành mai
Dõi ánh trăng thanh thả bóng dài
Đang đợi chàng thơ, lòng mộng tưởng
Ơ kìa! Thi sĩ đến tìm Mai…
Huy Thanh 25.02.2019

Tran Xuan Sinh
25-02-2019, 03:32 PM
MỘNG

Ơi người con gái vịn cành mai
Dõi ánh trăng thanh thả bóng dài
Đang đợi chàng thơ, lòng mộng tưởng
Ơ kìa! Thi sĩ đến tìm Mai…
Huy Thanh 25.02.2019

ĐỜI

Gái rượu nên chàng quý trọng Mai
Vầng trăng tỏa sáng những đêm dài
Đang đầy hạnh phúc mùa xuân đến
Tạo dáng in hình đẹp bóng mai.

TXS 25/02/2019

buixuanphuong09
25-02-2019, 07:56 PM
MỘNG

Ơi người con gái vịn cành mai
Dõi ánh trăng thanh thả bóng dài
Đang đợi chàng thơ, lòng mộng tưởng
Ơ kìa! Thi sĩ đến tìm Mai…

Huy Thanh 25.02.2019

ĐỜI

Gái rượu nên chàng quý trọng Mai
Vầng trăng tỏa sáng những đêm dài
Đang đầy hạnh phúc mùa xuân đến
Tạo dáng in hình đẹp bóng mai.

TXS 25/02/2019

MỘNG

Chợt thấy em về dưới nắng mai
Khuôn trăng lộng lẫy tóc buông dài
Nụ cười hoa nở yêu yêu quá
Chạy vội ôm chầm : Ôi Tuyết Mai!

BXP 25.02.2019

Huy Thanh
25-02-2019, 08:18 PM
CHỌN

Suy tư lắm buổi chọn Hồng nè
Kế vị trao người quả đúng nghe
Thường trực Diễn Đàn muôn việc nghĩ
Dù bao khó nhọc cũng không nhè…
Huy Thanh 25.02.2019

buixuanphuong09
26-02-2019, 11:59 AM
CHỌN

Suy tư lắm buổi chọn Hồng nè
Kế vị trao người quả đúng nghe
Thường trực Diễn Đàn muôn việc nghĩ
Dù bao khó nhọc cũng không nhè…

Huy Thanh 25.02.2019

ĐÔI UYÊN ƯƠNG

Đây cặp uyên ương đẹp quá nè
Trọn đời hạnh phúc dạo đàn nghe
Sum la vạn tượng thu vào bút
Tạo áng thơ hay đuổi bét nhè.

BXP 26.02.2019
@ Sum la vạn tượng : từ trong đạo Phật chỉ vạn sự vạn vật trên thế gian này

Tran Xuan Sinh
01-03-2019, 03:48 PM
NGẪM

Hạt nắng mùa xuân cũng nảy mầm
Gieo vào cảnh vật sáng ngời tâm
Con người hạnh phúc mong bền vững
Xã hội giàu sang phải đúng tầm.

TXS 01/03/2019

buixuanphuong09
02-03-2019, 07:52 PM
NGẪM

Hạt nắng mùa xuân cũng nảy mầm
Gieo vào cảnh vật sáng ngời tâm
Con người hạnh phúc mong bền vững
Xã hội giàu sang phải đúng tầm.

TXS 01/03/2019

QUYẾT VƯƠN TẦM

Từ bi chủng tử đã gieo mầm
Hạt điểm Kinh trì lặng cõi tâm
Bát Nhã thuyền kia theo tới bến
Từng giây kiên nhẫn quyết vươn tầm

BXP 02.03.2019

Huy Thanh
02-03-2019, 08:07 PM
NGƯỠNG MỘ

Chớ bảo rằng ông! Lão Phượng già
Trăm miền khắp cõi vạn đời qua
Tìm ai trí não như người vậy
Nguyện bốn mùa dâng trảm mã trà…
Huy Thanh 02.03.2019

Tran Xuan Sinh
02-03-2019, 08:17 PM
QUYẾT VƯƠN TẦM

Từ bi chủng tử đã gieo mầm
Hạt điểm Kinh trì lặng cõi tâm
Bát Nhã thuyền kia theo tới bến
Từng giây kiên nhẫn quyết vươn tầm

BXP 02.03.2019

NGUYỆN NÂNG TẦM

Tình yêu hạnh phúc muốn tươi mầm
Phải gắng tu hành giữ chánh tâm
Nghiệp chướng rời xa lòng hỷ xả
Từ bi bác ái nguyện nâng tầm.

TXS 02/03/2019

Huy Thanh
02-03-2019, 08:38 PM
NGẪM

Hạt nắng mùa xuân cũng nảy mầm
Gieo vào cảnh vật sáng ngời tâm
Con người hạnh phúc mong bền vững
Xã hội giàu sang phải đúng tầm.

TXS 01/03/2019

QUYẾT VƯƠN TẦM

Từ bi chủng tử đã gieo mầm
Hạt điểm Kinh trì lặng cõi tâm
Bát Nhã thuyền kia theo tới bến
Từng giây kiên nhẫn quyết vươn tầm

BXP 02.03.2019

NGHĨ

Trồng cây chọn giống để ươm mầm
Hiểu kỹ quy trình chớ bận tâm
Trái mọng làng tôi mời vãn cảnh
Giàu lên tiến bộ phải nâng tầm.
Huy Thanh 02.03.2019

Tran Xuan Sinh
03-03-2019, 06:22 AM
NGƯỠNG MỘ

Chớ bảo rằng ông! Lão Phượng già
Trăm miền khắp cõi vạn đời qua
Tìm ai trí não như người vậy
Nguyện bốn mùa dâng trảm mã trà…
Huy Thanh 02.03.2019

ÁI MỘ

Đừng chê bác Phượng, lão thân già
Vạn thứ, trăm nghề đã vượt qua
Bản lĩnh tu hành kinh điển thạo
Còn hăng đọc sách lẫn pha trà.

TXS 03/03/2019

buixuanphuong09
03-03-2019, 01:21 PM
NGẪM

Hạt nắng mùa xuân cũng nảy mầm
Gieo vào cảnh vật sáng ngời tâm
Con người hạnh phúc mong bền vững
Xã hội giàu sang phải đúng tầm.

TXS 01/03/2019

QUYẾT VƯƠN TẦM

Từ bi chủng tử đã gieo mầm
Hạt điểm Kinh trì lặng cõi tâm
Bát Nhã thuyền kia theo tới bến
Từng giây kiên nhẫn quyết vươn tầm

BXP 02.03.2019

NGUYỆN NÂNG TẦM

Tình yêu hạnh phúc muốn tươi mầm
Phải gắng tu hành giữ chánh tâm
Nghiệp chướng rời xa lòng hỷ xả
Từ bi bác ái nguyện nâng tầm.

TXS 02/03/2019

NGHĨ

Trồng cây chọn giống để ươm mầm
Hiểu kỹ quy trình chớ bận tâm
Trái mọng làng tôi mời vãn cảnh
Giàu lên tiến bộ phải nâng tầm.

Huy Thanh 02.03.2019

TRỒNG NGƯỜI

Tiến sỹ, Huy Thanh uốn nắn mầm
Trồng người sự nghiệp đáng quan tâm
Đâu nề nám phổi chân chồn đứng
Cốt tuổi thơ ngây tiến đúng tầm.

BXP 03.03.2019

buixuanphuong09
03-03-2019, 01:25 PM
NGƯỠNG MỘ

Chớ bảo rằng ông! Lão Phượng già
Trăm miền khắp cõi vạn đời qua
Tìm ai trí não như người vậy
Nguyện bốn mùa dâng trảm mã trà…

Huy Thanh 02.03.2019

ÁI MỘ

Đừng chê bác Phượng, lão thân già
Vạn thứ, trăm nghề đã vượt qua
Bản lĩnh tu hành kinh điển thạo
Còn hăng đọc sách lẫn pha trà.

TXS 03/03/2019

HỌC BẠN

Kiên nhẫn rèn thân chống sự già
Luôn dùng ý chí … khó đều qua
Khiêm mình học bạn nâng tri thức
Thích những bình minh : Nhất trản trà!

BXP 03.03.2019

buixuanphuong09
05-03-2019, 08:17 PM
THỦ DẦU MỘT

Chỉ Một lần thôi đến Thủ Dầu
Nhưng dường tớ đã nghiện từ lâu
Cây lành mát mẻ chim tìm đậu
Tư Mã đàn gieo khúc phượng cầu…

Huy Thanh 06.03.2019

Thủ Dầu Một

Một thủ thành đô chẳng dãi Dầu
Muôn nhà cuộc sống đã bền lâu
Ngàn phương lữ khách say lòng đến
Dạo phố nhìn hoa thỏa chí cầu .

Hồng Vy
05-03-2019

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

Nguyên nhân tên gọi : “Giữ cây dầu”
Thành phố bây giờ : Thị xã lâu
Phú Lợi : Nhà tù di tích đó
Hồn oan ngộ độc vẫn kêu cầu.

BXP 05.03.2019

Huy Thanh
05-03-2019, 08:25 PM
ĐÃI BÔI

Cũng tại nơi này bảo thích tôi
Đình xưa vắng vẻ đã hôn rồi
Bao ngày nguyệt chiếu loang đầu ngõ
Bậu chẳng cau trầu, nói đãi bôi?
Huy Thanh 06.03.2019

Tran Xuan Sinh
06-03-2019, 06:29 AM
THỦ DẦU MỘT

Chỉ Một lần thôi đến Thủ Dầu
Nhưng dường tớ đã nghiện từ lâu
Cây lành mát mẻ chim tìm đậu
Tư Mã đàn gieo khúc phượng cầu…

Huy Thanh 06.03.2019

Thủ Dầu Một

Một thủ thành đô chẳng dãi Dầu
Muôn nhà cuộc sống đã bền lâu
Ngàn phương lữ khách say lòng đến
Dạo phố nhìn hoa thỏa chí cầu .

Hồng Vy
05-03-2019

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

Nguyên nhân tên gọi : “Giữ cây dầu”
Thành phố bây giờ : Thị xã lâu
Phú Lợi : Nhà tù di tích đó
Hồn oan ngộ độc vẫn kêu cầu.

BXP 05.03.2019


1. BIỂN DẦU

Trấn Thủ ngoài khơi Một biển Dầu
Đây là sách lược phải bền lâu
Giàn khoan đứng vững dân an lạc
Xã hội chung tay nối nhịp cầu.

TXS 06/03/2019

2. THỦ DẦU MỘT LỪNG DANH

Một Thủ lừng danh đấy! Mặc Dầu
Chia ba khó hiểu nghĩ dài lâu
Là nơi bạn đã từng chia sẻ
Tớ gắng hòa thơ để nguyện cầu.

TXS 06/03/2019

Huy Thanh
06-03-2019, 10:30 AM
1. BIỂN DẦU

Trấn Thủ ngoài khơi Một biển Dầu
Đây là sách lược phải bền lâu
Giàn khoan đứng vững dân an lạc
Xã hội chung tay nối nhịp cầu.

TXS 06/03/2019

2. THỦ DẦU MỘT LỪNG DANH

Một Thủ lừng danh đấy! Mặc Dầu
Chia ba khó hiểu nghĩ dài lâu
Là nơi bạn đã từng chia sẻ
Tớ gắng hòa thơ để nguyện cầu.

TXS 06/03/2019

ĐẤT THỦ

Đất Thủ đào lên! Một mỏ Dầu
Thu hàng tỉ bạc, đã nằm lâu
Ban đường mở lớp muôn điều nữa
Phúc lợi người dân nguyện khẩn cầu...
Huy Thanh 07.03.2019

buixuanphuong09
06-03-2019, 02:06 PM
1. BIỂN DẦU

Trấn Thủ ngoài khơi Một biển Dầu
Đây là sách lược phải bền lâu
Giàn khoan đứng vững dân an lạc
Xã hội chung tay nối nhịp cầu.

TXS 06/03/2019

VỠ MỘNG BÀNH

Nó dựng giàn khoan định chiếm dầu
Nhưng mà thử hỏi : Được bao lâu?
Mộng bành gặp nhẫn đành tan vỡ
Bốn bể vì ta đã tiếp cầu.

BXP 06.03.2019

buixuanphuong09
06-03-2019, 02:09 PM
2. THỦ DẦU MỘT LỪNG DANH

Một Thủ lừng danh đấy! Mặc Dầu
Chia ba khó hiểu nghĩ dài lâu
Là nơi bạn đã từng chia sẻ
Tớ gắng hòa thơ để nguyện cầu.

TXS 06/03/2019

ĐẤT THỦ

Đất Thủ đào lên! Một mỏ Dầu
Thu hàng tỉ bạc, đã nằm lâu
Ban đường mở lớp muôn điều nữa
Phúc lợi người dân nguyện khẩn cầu...

Huy Thanh 07.03.2019

CHẶN!

Thăm thú ngoài khơi có giếng dầu
Nhưng đào móc được cũng còn lâu
Tài nguyên đất nước ta gìn giữ
Chặn bọn xâm lăng muốn thả cầu

BXP 06.03.2019

Tran Xuan Sinh
06-03-2019, 03:02 PM
ĐÃI BÔI

Cũng tại nơi này bảo thích tôi
Đình xưa vắng vẻ đã hôn rồi
Bao ngày nguyệt chiếu loang đầu ngõ
Bậu chẳng cau trầu, nói đãi bôi?
Huy Thanh 06.03.2019

THỰC LÒNG

Diễn đàn thi hữu bạn cùng tôi
Tình cảm bao năm đã hiểu rồi
Xướng họa lời khen lòng dạ rõ
Đâu vì khách sáo thả lời bôi.

TXS 06/03/2019

buixuanphuong09
06-03-2019, 08:58 PM
ĐÃI BÔI

Cũng tại nơi này bảo thích tôi
Đình xưa vắng vẻ đã hôn rồi
Bao ngày nguyệt chiếu loang đầu ngõ
Bậu chẳng cau trầu, nói đãi bôi?

Huy Thanh 06.03.2019

THỰC LÒNG

Diễn đàn thi hữu bạn cùng tôi
Tình cảm bao năm đã hiểu rồi
Xướng họa lời khen lòng dạ rõ
Đâu vì khách sáo thả lời bôi.

TXS 06/03/2019

CỨ MÃI BÔI

Một chút âm thầm cháy dạ tôi
Cơn mưa bất chợt gặp nhau rồi
Mảnh tình lỡ dở nào ai biết
Để vết son lòng cứ mãi bôi.

BXP 06.03.2019

Huy Thanh
06-03-2019, 09:07 PM
2. THỦ DẦU MỘT LỪNG DANH

Một Thủ lừng danh đấy! Mặc Dầu
Chia ba khó hiểu nghĩ dài lâu
Là nơi bạn đã từng chia sẻ
Tớ gắng hòa thơ để nguyện cầu.

TXS 06/03/2019

ĐẤT THỦ

Đất Thủ đào lên! Một mỏ Dầu
Thu hàng tỉ bạc, đã nằm lâu
Ban đường mở lớp muôn điều nữa
Phúc lợi người dân nguyện khẩn cầu...

Huy Thanh 07.03.2019

CHẶN!

Thăm thú ngoài khơi có giếng dầu
Nhưng đào móc được cũng còn lâu
Tài nguyên đất nước ta gìn giữ
Chặn bọn xâm lăng muốn thả cầu

BXP 06.03.2019

ĐÈN DẦU

Ngày xưa hổng điện phải dùng dầu
Học mãi quên hoài chẳng nhớ lâu
Tứ tuyệt làm sao ngàn rưỡi đó
Là xong ước nguyện, chỉ mong cầu…
Huy Thanh 06.03.2019

buixuanphuong09
07-03-2019, 08:09 PM
ĐÈN DẦU

Ngày xưa hổng điện phải dùng dầu
Học mãi quên hoài chẳng nhớ lâu
Tứ tuyệt làm sao ngàn rưỡi đó
Là xong ước nguyện, chỉ mong cầu…

Huy Thanh 06.03.2019

TỰ GIẢI

Canh khuya bấc lụn rót thêm dầu
Mai nộp bài rồi phải học lâu
Toán khó kiên trì mà tự giải
Copy của bạn … chẳng mong cầu.

BXP 07.03.2019

Huy Thanh
07-03-2019, 09:13 PM
CÕNG EM

Tôi muốn cõng em suốt cuộc đời
Cho dù sông nước cạn đầy vơi
Thùy Vân tắm biển cùng du ngoạn
Nguyệt lão xe duyên cảm tạ trời!
Huy Thanh 07.03.2019

buixuanphuong09
08-03-2019, 08:32 AM
CÕNG EM

Tôi muốn cõng em suốt cuộc đời
Cho dù sông nước cạn đầy vơi
Thùy Vân tắm biển cùng du ngoạn
Nguyệt lão xe duyên cảm tạ trời!

Huy Thanh 07.03.2019

MONG!

Được vợ yêu thương đến trọn đời
Bao niềm hạnh phúc chẳng hề vơi
Nồng nàn âu yếm như vô tận
Mong mãi bên nhau với đất trời.

BXP 08.03.2019

Lệ Hà
08-03-2019, 08:32 PM
Họa thơ anh Bùi Xuân Phượng:

CẢM TẠ

Cảm ý vui mừng bạn hữu ta
Lời thơ đã chúc, sưởi muôn nhà
Êm đềm ấm dạ tình ghi mãi
Vạn ngõ hương lồng trổ thắm hoa.
Lệ Hà 8.3.2019

CHÚC MỪNG NGÀY 8/3

Chúc mừng phái nữ diễn đàn ta
Ngọn lửa yêu thương sưởi ấm nhà
Giữ sự nồng nàn âu yếm mãi
Cây đời hạnh phúc nở muôn hoa.

BXP 08.03.2019

Huy Thanh
17-03-2019, 05:29 PM
NHA MÂN

Hè này rủ bạn viếng Nha Mân
Chợ Lách Giồng Trôm ghé cũng gần
Ốc gạo Phú Đa mời thưởng thức
Bến Tre – Đất Thủ kết tình thân…
Huy Thanh 17.03.2019

manhky
17-03-2019, 09:30 PM
NHA MÂN

Hè này rủ bạn viếng Nha Mân
Chợ Lách Giồng Trôm ghé cũng gần
Ốc gạo Phú Đa mời thưởng thức
Bến Tre – Đất Thủ kết tình thân…
Huy Thanh 17.03.2019


VIẾNG ĐẠI TƯỚNG CHU HUY MÂN


Ngôi nhà tưởng niệm tướng Huy Mân
Phố Đỏ về xuôi một quãng gần
Bạn hẳn sang hè vô xứ Nghệ
Xin mời viếng Cụ tỏ lòng thân..

Mạnh Kỷ TP Vinh.

maimo
17-03-2019, 10:02 PM
THỰC LÒNG

Diễn đàn thi hữu bạn cùng tôi
Tình cảm bao năm đã hiểu rồi
Xướng họa lời khen lòng dạ rõ
Đâu vì khách sáo thả lời bôi.

TXS 06/03/2019

MÁY HỎNG

Các bác ơi ời máy của tôi
Cả tháng trời nay đã hỏng rồi
Bài đăng mờ tịt nhìn không rõ
Đành nhờ máy bạn chẳng đãi bôi ....
Huuuuuu

Gà mơ

buixuanphuong09
18-03-2019, 08:30 AM
NHA MÂN

Hè này rủ bạn viếng Nha Mân
Chợ Lách Giồng Trôm ghé cũng gần
Ốc gạo Phú Đa mời thưởng thức
Bến Tre – Đất Thủ kết tình thân…

Huy Thanh 17.03.2019

VIẾNG ĐẠI TƯỚNG CHU HUY MÂN

Ngôi nhà tưởng niệm tướng Huy Mân
Phố Đỏ về xuôi một quãng gần
Bạn hẳn sang hè vô xứ Nghệ
Xin mời viếng Cụ tỏ lòng thân..

Mạnh Kỷ TP Vinh.

TÌNH SỬ HUYỀN TRÂN-CHẾ MÂN

Một phút bồi hồi nhớ Chế Mân
Thiên duyên Công chúa … tưởng như gần
Hai châu Ô, Rí … thiên tình sử
Chiêm-Việt xa thời đã kết thân.

BXP 18.03.2019

buixuanphuong09
18-03-2019, 08:44 AM
THỰC LÒNG

Diễn đàn thi hữu bạn cùng tôi
Tình cảm bao năm đã hiểu rồi
Xướng họa lời khen lòng dạ rõ
Đâu vì khách sáo thả lời bôi.

TXS 06/03/2019

MÁY HỎNG

Các bác ơi ời máy của tôi
Cả tháng trời nay đã hỏng rồi
Bài đăng mờ tịt nhìn không rõ
Đành nhờ máy bạn chẳng đãi bôi ....
Huuuuuu

Gà mơ

NẾU CÓ …

Muội Gà yêu quý của lòng tôi
Máy hỏng … xem ra nó thế rối
Mang ra thợ chữa … đành chờ tí
Nếu có buồn mồm … lấy bánh bôi!
Hihihi

BXP 18.03.2019

Tran Xuan Sinh
18-03-2019, 11:07 AM
NHA MÂN

Hè này rủ bạn viếng Nha Mân
Chợ Lách Giồng Trôm ghé cũng gần
Ốc gạo Phú Đa mời thưởng thức
Bến Tre – Đất Thủ kết tình thân…

Huy Thanh 17.03.2019

TÌNH SỬ HUYỀN TRÂN-CHẾ MÂN

Một phút bồi hồi nhớ Chế Mân
Thiên duyên Công chúa … tưởng như gần
Hai châu Ô, Rí … thiên tình sử
Chiêm-Việt xa thời đã kết thân.

BXP 18.03.2019

KẾT BẠN THÂN

Ít việc vui làm vẫn cứ mân
Về đây Xứ Nghệ để thêm gần
Đồ ăn thức uống tha hồ chọn
Ngắm cảnh chơi bời kết bạn thân.

TXS 18/03/2019

Tran Xuan Sinh
18-03-2019, 11:27 AM
MÁY HỎNG

Các bác ơi ời máy của tôi
Cả tháng trời nay đã hỏng rồi
Bài đăng mờ tịt nhìn không rõ
Đành nhờ máy bạn chẳng đãi bôi ....
Huuuuuu

Gà mơ

NẾU CÓ …

Muội Gà yêu quý của lòng tôi
Máy hỏng … xem ra nó thế rối
Mang ra thợ chữa … đành chờ tí
Nếu có buồn mồm … lấy bánh bôi!
Hihihi

BXP 18.03.2019

NHỜ GIÚP CÔ GÀ

Được biết cô gà bạn với tôi
Không vào máy được hỏng lâu rồi
Xin nhờ đạo hữu gần nhau giúp
Nếu được trao quà chẳng nói bôi.

TXS 18/03/2019

Ngan Hoa
18-03-2019, 07:27 PM
KẾT BẠN THÂN

Ít việc vui làm vẫn cứ mân
Về đây Xứ Nghệ để thêm gần
Đồ ăn thức uống tha hồ chọn
Ngắm cảnh chơi bời kết bạn thân.

TXS 18/03/2019

THÍCH MÂN

Khẽ hỏi anh này! Bậu thích mân?
Cầm xe lọn tóc mỗi khi gần
Hàn huyên đến nguyệt lên đầu ngõ
Lá đổ muôn chiều, mãi đượm thân!

Ngàn Hoa 18.03.2019

maimo
21-03-2019, 07:35 PM
THÍCH MÂN

Khẽ hỏi anh này! Bậu thích mân?
Cầm xe lọn tóc mỗi khi gần
Hàn huyên đến nguyệt lên đầu ngõ
Lá đổ muôn chiều, mãi đượm thân!

Ngàn Hoa 18.03.2019

Hồng Vy, nếu thích gái Nha Mân
" Hữu duyên thiên lý" sẽ thấy gần
Chiều chiều cứ đứng canh đầu ngõ
Mãi mãi cũng thành bằng hữu thân
MM

buixuanphuong09
22-03-2019, 01:36 PM
THÍCH MÂN

Khẽ hỏi anh này! Bậu thích mân?
Cầm xe lọn tóc mỗi khi gần
Hàn huyên đến nguyệt lên đầu ngõ
Lá đổ muôn chiều, mãi đượm thân!

Ngàn Hoa 18.03.2019

Hồng Vy, nếu thích gái Nha Mân
" Hữu duyên thiên lý" sẽ thấy gần
Chiều chiều cứ đứng canh đầu ngõ
Mãi mãi cũng thành bằng hữu thân

MM

KHỔ CÁI VẦN MÂN!

Ôi trời! Thật khổ cái vần mân
Ghép tứ tìm câu tưởng đã gần …
Mắt nhặm, tay run, lòng hụt hẫng
Nhưng mà phải cố tiếp người thân.

BXP 22.3.2019

Tran Xuan Sinh
22-03-2019, 08:27 PM
THẮNG HAY THUA

Ngàn Hoa bận lắm việc con chồng
Chẳng nhớ câu nguyền “mũi tiến công”
Mấy lão đang chờ xông trận đánh
Hàng hay chiến thắng cũng vui lòng.

TXS 22/03/2019

Ngan Hoa
22-03-2019, 08:28 PM
THÍCH MÂN

Khẽ hỏi anh này! Bậu thích mân?
Cầm xe lọn tóc mỗi khi gần
Hàn huyên đến nguyệt lên đầu ngõ
Lá đổ muôn chiều, mãi đượm thân!

Ngàn Hoa 18.03.2019

Hồng Vy, nếu thích gái Nha Mân
" Hữu duyên thiên lý" sẽ thấy gần
Chiều chiều cứ đứng canh đầu ngõ
Mãi mãi cũng thành bằng hữu thân

MM

KHỔ CÁI VẦN MÂN!

Ôi trời! Thật khổ cái vần mân
Ghép tứ tìm câu tưởng đã gần …
Mắt nhặm, tay run, lòng hụt hẫng
Nhưng mà phải cố tiếp người thân.

BXP 22.3.2019

MÂN

Bên nàng bác Phượng cảm từng mân
Thổn thức vòng tay mỗi dịp gần
Gác nhỏ êm đềm tim trỗi loạn
Câu thề đã thốt lại càng thân...

Ngàn Hoa 21.03.2019

Ngan Hoa
22-03-2019, 08:49 PM
THẮNG HAY THUA

Ngàn Hoa bận lắm việc con chồng
Chẳng nhớ câu nguyền “mũi tiến công”
Mấy lão đang chờ xông trận đánh
Hàng hay chiến thắng cũng vui lòng.

TXS 22/03/2019

BỔN PHẬN XONG

Tiến sĩ đà xong bổn phận chồng
Hưu về thỏa thích, vợ đền công
Đường thi Lục bát còn do nghĩa
Hớn hở điền viên mãn nguyện lòng.
Ngàn Hoa 22.03.2019

Huy Thanh
22-03-2019, 09:53 PM
LÀM QUEN

Cô gái nhà bên đẹp ngỡ ngàng
Trang đài yểu điệu rõ là sang
Làm quen chẳng dễ nhưng mà phải…
Lục bát vần gieo đúng một ngàn!
Huy Thanh 22.03.2019

buixuanphuong09
23-03-2019, 10:16 AM
LÀM QUEN

Cô gái nhà bên đẹp ngỡ ngàng
Trang đài yểu điệu rõ là sang
Làm quen chẳng dễ nhưng mà phải…
Lục bát vần gieo đúng một ngàn!

Huy Thanh 22.03.2019

CHỌN …

Rất đẹp mà ai dám ngó ngàng
Nhưng nào đâu phải thích cao sang
Yêu thơ muốn có thiên Đường luật
Ước được người thương gửi đủ ngàn.

BXP 23.03.2019

Tran Xuan Sinh
23-03-2019, 10:57 AM
LÀM QUEN

Cô gái nhà bên đẹp ngỡ ngàng
Trang đài yểu điệu rõ là sang
Làm quen chẳng dễ nhưng mà phải…
Lục bát vần gieo đúng một ngàn!

Huy Thanh 22.03.2019

CHỌN …

Rất đẹp mà ai dám ngó ngàng
Nhưng nào đâu phải thích cao sang
Yêu thơ muốn có thiên Đường luật
Ước được người thương gửi đủ ngàn.

BXP 23.03.2019


COI CHỪNG

Bởi đẹp Trần Sinh chẳng ngó ngàng
Sắc tài đắm nhiễm có gì sang
Coi chừng tội lỗi trùm tham hận
Đẳng cấp cần chi khổ ngọn ngàn.

TXS 23/03/2019
Hì Hì! Huy thanh chơi láy chữ “ngàng”/ Nên đành khắc lục bạn vàng hiểu cho.

Ngan Hoa
27-03-2019, 09:23 PM
KHÓ BÌ

Ôi chào! “Tiểu nữ”, chị Hồng Vy
Vạn ngõ Đường thơ khó kẻ bì
Nghĩa nặng ngoài hiên chờ tứ trải
Thi đàn xướng họa gửi bài đi…
27.03.2019
Ngàn Hoa

hồng vy
28-03-2019, 12:09 AM
KHÓ BÌ

Ôi chào! “Tiểu nữ”, chị Hồng Vy
Vạn ngõ Đường thơ khó kẻ bì
Nghĩa nặng ngoài hiên chờ tứ trải
Thi đàn xướng họa gửi bài đi…
27.03.2019
Ngàn Hoa


Phải Khẩn

Khổ lắm Hoa à ! một chữ Vy
Hồng luôn bị sếp tả li bì
Câu vờn ngữ chận muôn đường bí
Mãi khẩn xin ngài mới được đi.

Hồng Vy
27-03-2019

buixuanphuong09
28-03-2019, 12:12 PM
KHÓ BÌ

Ôi chào! “Tiểu nữ”, chị Hồng Vy
Vạn ngõ Đường thơ khó kẻ bì
Nghĩa nặng ngoài hiên chờ tứ trải
Thi đàn xướng họa gửi bài đi…

27.03.2019
Ngàn Hoa

Phải Khẩn

Khổ lắm Hoa à ! một chữ Vy
Hồng luôn bị sếp tả li bì
Câu vờn ngữ chận muôn đường bí
Mãi khẩn xin ngài mới được đi.

Hồng Vy
27-03-2019

NHẮN HOA, VY

Đôi lời nhắn gửi cháu Hoa-Vy
Bút đột trang xung khó đọ bì
Hai mũi cùng xông thì Cả bí
Ba mươi sáu chước … khó đường đi.

BXP 28.03.2019
@ Già thì phải lẫn, ai thoát được cái vô thường. Bác không thể buồn được, buồn là liều thuốc độc tai hại nhất. Có điều bác muốn nhờ cháu, nếu thấy bài của bác có lỗi thì cứ chỉ công khai trên trang cho bác, bác không dấu dốt, không tự ái mà còn vui vẻ, nhất là trong điều kiện sức khỏe bác bây giờ. Nhưng bác trách sếp Cả, một lỗi chính tả nhỏ thì chỉ, lỗi thất luật tối kị thì không!!!

buixuanphuong09
01-04-2019, 10:13 AM
HOA LAN NHÀ

Lan nhà trước cửa trỗ nhiều bông
Đã khéo tìm cây lại giỏi trồng
Đủ sắc tươi màu coi cũng đẹp
Kiên trì nhẫn nại mới thành công.

TXS 31/03/2019

LAN RỪNG

Ngắm cảnh lan rừng thật đẫy bông
Nhìn sao quá đẹp, chẳng ai trồng
Bao mùa tỏa thắm cành ươm mộng
Lãng mạn đa tình, của hóa công.

Huy Thanh 31.03.2019
https://nonghoc.com/nonghoc/UploadsAuto/LanVietBachPhuong1.jpg
GIÒ LAN KỶ NIỆM

Thu về Bạch phượng* đã đơm bông
Khát vọng loài lan … cố sức trồng
Kỷ niệm ùa về như tiếp sức
Truy tìm, chăm sóc … đã nên công!

BXP 01.04.2019
* Lan Bạch Phượng - Pecteilis susannae

Huy Thanh
04-04-2019, 06:13 PM
CÔ LIÊU

Lặng ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều
Tâm hồn cảm giác nỗi cô liêu
Trông vầng nguyệt xõa trên sườn núi
Giữa cảnh trời khuya nhớ bậu nhiều…
Huy Thanh 04.04.2019

manhky
04-04-2019, 09:38 PM
CÔ LIÊU

Lặng ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều
Tâm hồn cảm giác nỗi cô liêu
Trông vầng nguyệt xõa trên sườn núi
Giữa cảnh trời khuya nhớ bậu nhiều…
Huy Thanh 04.04.2019



HOÀNG HÔN


Hoàng hôn nhuộm cả khói lam chiều
Giữa bóng đêm về tựạ cảnh liêu
Nguyệt đã lên đèn trên đỉnh núi
Từng con vạc sẫm tiếng kêu nhiều.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

Huy Thanh
05-04-2019, 05:08 PM
TỊCH LIÊU

Chốn cũ quay về cảnh tịch liêu
Hoàng hôn lặng lẽ nắng nghiêng chiều
Con đò thuở ấy xa biền biệt
Rặng liễu bên hồ gió thổi xiêu!
Huy Thanh 05.04.2019

buixuanphuong09
05-04-2019, 07:28 PM
CÔ LIÊU

Lặng ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều
Tâm hồn cảm giác nỗi cô liêu
Trông vầng nguyệt xõa trên sườn núi
Giữa cảnh trời khuya nhớ bậu nhiều…

Huy Thanh 04.04.2019

HOÀNG HÔN

Hoàng hôn nhuộm cả khói lam chiều
Giữa bóng đêm về tựạ cảnh liêu
Nguyệt đã lên đèn trên đỉnh núi
Từng con vạc sẫm tiếng kêu nhiều.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

TỰ HỎI

Huê Viên tĩnh mịch dưới sương chiều
Lão Phượng thư nhàn đọc truyện Liêu
Tự hỏi ông Bồ nay có biết
Lầu Mây xướng họa đã thưa nhiều!

BXP 05.04.2019

manhky
05-04-2019, 08:38 PM
TỊCH LIÊU

Chốn cũ quay về cảnh tịch liêu
Hoàng hôn lặng lẽ nắng nghiêng chiều
Con đò thuở ấy xa biền biệt
Rặng liễu bên hồ gió thổi xiêu!
Huy Thanh 05.04.2019




BÓNG LIÊU


Lặng lẽ ta về ẩn bóng liêu
Đò xưa bến cũ nhạt hương chiều
Mơ màng giữ lại niềm thương nhớ
Dẫu tuổi nay già mộng thoáng xiêu.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

Huy Thanh
06-04-2019, 08:20 PM
VŨNG TÀU

Trăm miền chỉ thích Vũng Tàu thôi
Sóng đẩy dần lưng mọi chỗ nhồi
Bãi Trước, Thùy Vân nhiều cảnh đẹp
Đi liền dạo phố chẳng cần lôi…
Huy Thanh 06.04.2019
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwNIzLKA7w7u8GsRRkzMaje1zmfC5wI LtVB-QPqWNDUk1x4NnWfQ

Tran Xuan Sinh
07-04-2019, 06:19 AM
VŨNG TÀU

Trăm miền chỉ thích Vũng Tàu thôi
Sóng đẩy dần lưng mọi chỗ nhồi
Bãi Trước, Thùy Vân nhiều cảnh đẹp
Đi liền dạo phố chẳng cần lôi…
Huy Thanh 06.04.2019


ĐẤT VŨNG

Đất Vũng mong về một buổi thôi
Trằn lưng bãi biển sóng xô nhồi
Thùy Vân ngắm cảnh chiều buông đẹp
Bãi Trước thuyền vô đậu chẳng lôi.

TXS 07/04/2019

Ngan Hoa
08-04-2019, 10:12 AM
ĐÊM TRĂNG

Mười lăm nguyệt sáng biển sao mờ
Ngõ trúc mây hòa cảnh hạ mơ
Mái đẩy buồm căng ngồi lặng lẽ
Thuyền chao mạn vỗ sóng ôm bờ.
08.04.2019
Ngàn Hoa

manhky
08-04-2019, 10:09 PM
ĐÊM TRĂNG

Mười lăm nguyệt sáng biển sao mờ
Ngõ trúc mây hòa cảnh hạ mơ
Mái đẩy buồm căng ngồi lặng lẽ
Thuyền chao mạn vỗ sóng ôm bờ.
08.04.2019
Ngàn Hoa


TINH VƯƠNG VẤN


( Họa thơ Ngàn Hoa )


Tình vương vấn mãi nỏ phai mờ
Bạn hữu tao đàn nỗi ước mơ
Xướng họa cùng nhau vồn vã trải
Vần thơ xán lạn gửi đôi bờ.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

Tran Xuan Sinh
09-04-2019, 06:08 AM
TINH VƯƠNG VẤN
(Họa thơ Ngàn Hoa)

Tình vương vấn mãi nỏ phai mờ
Bạn hữu tao đàn nỗi ước mơ
Xướng họa cùng nhau vồn vã trải
Vần thơ xán lạn gửi đôi bờ.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


CÁO LỖI

Chóng mặt đầu đau mắt cũng mờ
Bao lần ói mửa ngỡ mình mơ
Hai ngày đỡ chút nhờ công vợ
Vội vã vào trang kẻo bạn chờ.

TXS 09/04/2019

thugiangvu
09-04-2019, 10:21 PM
TINH VƯƠNG VẤN
(Họa thơ Ngàn Hoa)

Tình vương vấn mãi nỏ phai mờ
Bạn hữu tao đàn nỗi ước mơ
Xướng họa cùng nhau vồn vã trải
Vần thơ xán lạn gửi đôi bờ.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


CÁO LỖI

Chóng mặt đầu đau mắt cũng mờ
Bao lần ói mửa ngỡ mình mơ
Hai ngày đỡ chút nhờ công vợ
Vội vã vào trang kẻo bạn chờ.

TXS 09/04/2019

Vấn vương

Cát bụi thời gian chẳng xóa mờ
Trang thư ngày ấy vẫn như mơ
Tình xưa nghĩa cũ đầy tâm khảm
Thức trắng đêm trăng dạ ngóng chờ.

Thu giang vũ

Huy Thanh
10-04-2019, 08:12 PM
KƠ – NIA

Lên đồi mắc võng cạnh Kơ-nia
Gió mát chim kêu chẳng muốn dìa
Nhịp sống hoàng hôn chiều tĩnh mịch
Êm đềm thưởng ngoạn cảnh trăng khuya…
Huy Thanh 10.04.2019

buixuanphuong09
12-04-2019, 10:49 AM
TỊCH LIÊU

Chốn cũ quay về cảnh tịch liêu
Hoàng hôn lặng lẽ nắng nghiêng chiều
Con đò thuở ấy xa biền biệt
Rặng liễu bên hồ gió thổi xiêu!

Huy Thanh 05.04.2019

BÓNG LIÊU

Lặng lẽ ta về ẩn bóng liêu
Đò xưa bến cũ nhạt hương chiều
Mơ màng giữ lại niềm thương nhớ
Dẫu tuổi nay già mộng thoáng xiêu.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ

Sương mù phủ nhẹ nét cô liêu
Quạnh quẽ tầng không sắc tím chiều
Khách lạ chồn chân đường lữ thứ
Dặm trường gắng gượng bước chân xiêu.

BXP 12.4.2019

buixuanphuong09
12-04-2019, 10:57 AM
ĐÊM TRĂNG

Mười lăm nguyệt sáng biển sao mờ
Ngõ trúc mây hòa cảnh hạ mơ
Mái đẩy buồm căng ngồi lặng lẽ
Thuyền chao mạn vỗ sóng ôm bờ.

08.04.2019
Ngàn Hoa

TINH VƯƠNG VẤN

Tình vương vấn mãi nỏ phai mờ
Bạn hữu tao đàn nỗi ước mơ
Xướng họa cùng nhau vồn vã trải
Vần thơ xán lạn gửi đôi bờ.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

TÌNH KHÔNG NHẠT

Bên nhau kỷ niệm chửa lu mờ
Dẫu chẳng chung trường vẫn dệt mơ
Sắc tím bằng lăng không thể nhạt
Ngàn năm sóng biển mãi hôn bờ

BXP 12.4.2019

buixuanphuong09
12-04-2019, 11:21 AM
CÁO LỖI

Chóng mặt đầu đau mắt cũng mờ
Bao lần ói mửa ngỡ mình mơ
Hai ngày đỡ chút nhờ công vợ
Vội vã vào trang kẻo bạn chờ.

TXS 09/04/2019

GẮNG GƯỢNG

Vào mạng, ôi chao nó lóa mờ
Thơ hòa bướm post vẫn nhiều mơ
Bảy ngày liệt vị sao mà khổ
Gắng gượng đôi câu bạn khỏi chờ.

BXP 12.4.2019

buixuanphuong09
12-04-2019, 11:29 AM
Vấn vương

Cát bụi thời gian chẳng xóa mờ
Trang thư ngày ấy vẫn như mơ
Tình xưa nghĩa cũ đầy tâm khảm
Thức trắng đêm trăng dạ ngóng chờ.

Thu giang vũ

MÃI ĐỢI CHỜ

Vết rạn chân chim dẫu chẳng mờ
Men tình ngày ấy vẫn đầy mơ
Chim trời thỏa cánh em đi mãi
Có biết rằng anh mãi đợi chời

BXP 12.4.2019
@Mượn vần thơ em gái nhớ lại cái ngày xưa

buixuanphuong09
12-04-2019, 11:36 AM
KƠ – NIA

Lên đồi mắc võng cạnh Kơ-nia
Gió mát chim kêu chẳng muốn dìa
Nhịp sống hoàng hôn chiều tĩnh mịch
Êm đềm thưởng ngoạn cảnh trăng khuya…

Huy Thanh 10.04.2019

QUẢ BÀY NIA

Mâm đầy loại quả ngả ra nia
Bè bạn hòa vui ứ chịu dìa
Vị ngọt hương thơm cùng tận hưởng
Văn bình phú họa mặc trời khuya

BXP 12.4.2019

buixuanphuong09
12-04-2019, 07:33 PM
VŨNG TÀU

Trăm miền chỉ thích Vũng Tàu thôi
Sóng đẩy dần lưng mọi chỗ nhồi
Bãi Trước, Thùy Vân nhiều cảnh đẹp
Đi liền dạo phố chẳng cần lôi…

Huy Thanh 06.04.2019

ĐẤT VŨNG

Đất Vũng mong về một buổi thôi
Trằn lưng bãi biển sóng xô nhồi
Thùy Vân ngắm cảnh chiều buông đẹp
Bãi Trước thuyền vô đậu chẳng lôi.

TXS 07/04/2019

MỘNG ĐẾN VŨNG TÀU

Phượng già ao ước … lặng thầm thôi!
Được đến Tầm Dương ngắm sóng nhồi
Phương Thảo hoang sơ đầy tĩnh mịch
Một lần mộng hão trí hằng lôi.

BXP 12.4.2019
* Tầm Dương tức Bãi Trước
Phương Thảo tức Bãi Dâu
@ Tôi viết bài TIẾP MŨI GIÁP CÔNG chẳng phải sĩ diện hơn thua, chỉ muốn tạo niềm hưng phấn cho mình, nhưng thực dão lắm rồi. Chưa bao giờ tôi nghỉ sinh hoạt tới 7 ngày. Hôm nay hung hăng lên, chưa chừng mai lại nằm bẹp. Mới chỉ cố đạp xe 02 lần, mỗi lần 15 phút, vậy mà đã mệt rã rời. Thôi thì được lúc nào biết lúc ấy, chẳng thể hứa trước với bạn điều gì.

Tuy nhiên, phải cố tạo niềm vui mà sống, buồn nản thì sớm ra bãi ...

hồng vy
12-04-2019, 09:53 PM
TIẾP MŨI GIÁP CÔNG

Bảy ngày liệt vị nẩy sao thơ?
Một phút vùng lên … bạn khỏi chờ!
Bao mũi ra công dày hỏa lực
Phượng già tiếp hết chẳng hề ngơ!

BXP 12.4.2019



Vẫn Rộn Ràng

Thi đàn bác vẫn rộn ràng thơ
Dẫu mệt nào đâu để bạn chờ
Tứ tuyệt bài tuôn dường thác đổ
Gây phường xướng họa khó lần ngơi.

Hồng Vy
12-04-2019

buixuanphuong09
13-04-2019, 09:10 AM
Vẫn Rộn Ràng

Thi đàn bác vẫn rộn ràng thơ
Dẫu mệt nào đâu để bạn chờ
Tứ tuyệt bài tuôn dường thác đổ
Gây phường xướng họa khó lần ngơi.

Hồng Vy
12-04-2019


ĐỂ BỚT NGU NGƠ

Rộn ràng để bớt cái ngu ngơ
Bè bạn thân yêu vẫn đợi chờ
Ý chí niềm tin chưa lui sụt
Lòng còn da diết một tình thơ.

BXP 13.4.2019

thugiangvu
14-04-2019, 04:26 AM
Vẫn Rộn Ràng

Thi đàn bác vẫn rộn ràng thơ
Dẫu mệt nào đâu để bạn chờ
Tứ tuyệt bài tuôn dường thác đổ
Gây phường xướng họa khó lần ngơi.

Hồng Vy
12-04-2019


ĐỂ BỚT NGU NGƠ

Rộn ràng để bớt cái ngu ngơ
Bè bạn thân yêu vẫn đợi chờ
Ý chí niềm tin chưa lui sụt
Lòng còn da diết một tình thơ.

BXP 13.4.2019


Vẫn luôn mơ

Em vào Thi hữu học văn thơ
Ráp chữ thành câu mắt bỗng mờ
Nắn nót run tay mong ý đẹp
Mộng làm thi sỹ vẫn như mơ.

Thu giang vũ

hồng vy
14-04-2019, 05:58 PM
Vẫn Rộn Ràng

Thi đàn bác vẫn rộn ràng thơ
Dẫu mệt nào đâu để bạn chờ
Tứ tuyệt bài tuôn dường thác đổ
Gây phường xướng họa khó lần ngơi.

Hồng Vy
12-04-2019


ĐỂ BỚT NGU NGƠ

Rộn ràng để bớt cái ngu ngơ
Bè bạn thân yêu vẫn đợi chờ
Ý chí niềm tin chưa lui sụt
Lòng còn da diết một tình thơ.

BXP 13.4.2019


Vẫn luôn mơ

Em vào Thi hữu học văn thơ
Ráp chữ thành câu mắt bỗng mờ
Nắn nót run tay mong ý đẹp
Mộng làm thi sỹ vẫn như mơ.

Thu giang vũ


Dường Mơ

Cô vầy bác gởi những vần thơ
Bện cõi đàn thi sắc chẳng mờ
Chữ trải câu bày ân đượm thắm
Khơi vườn xướng họa ngỡ dường mơ.


Hồng Vy
14-04-2019

Tran Xuan Sinh
14-04-2019, 08:14 PM
Vẫn luôn mơ

Em vào Thi hữu học văn thơ
Ráp chữ thành câu mắt bỗng mờ
Nắn nót run tay mong ý đẹp
Mộng làm thi sỹ vẫn như mơ.

Thu giang vũ

Dường Mơ

Cô vầy bác gởi những vần thơ
Bện cõi đàn thi sắc chẳng mờ
Chữ trải câu bày ân đượm thắm
Khơi vườn xướng họa ngỡ dường mơ.

Hồng Vy
14-04-2019


LẮM KẺ MƠ

Vũ tới thi đàn trải mộng thơ
Thu Giang vắng mặt lắm trang chờ
Tuy người viễn xứ mà tâm vẫn
Để lại quê nhà lắm kẻ mơ.

TXS 14/04/2019

buixuanphuong09
19-04-2019, 07:15 AM
Dường Mơ

Cô vầy bác gởi những vần thơ
Bện cõi đàn thi sắc chẳng mờ
Chữ trải câu bày ân đượm thắm
Khơi vườn xướng họa ngỡ dường mơ.

Hồng Vy
14-04-2019

CẢM ƠN HỒNG VY

Vy trải Thi đàn những áng thơ
Động viên cho bác chí không mờ
Vùng lên tập luyện mau hồi sức
Bướm post hoa tìm lộng ước mơ.

BXP 19.4.2019

buixuanphuong09
19-04-2019, 07:17 AM
Vẫn luôn mơ

Em vào Thi hữu học văn thơ
Ráp chữ thành câu mắt bỗng mờ
Nắn nót run tay mong ý đẹp
Mộng làm thi sỹ vẫn như mơ.

Thu giang vũ

LẮM KẺ MƠ

Vũ tới thi đàn trải mộng thơ
Thu Giang vắng mặt lắm trang chờ
Tuy người viễn xứ mà tâm vẫn
Để lại quê nhà lắm kẻ mơ.

TXS 14/04/2019

NHỮNG NIỀM MƠ

Phương trời Cà Ná vẫn ươm mơ
Mặc cái mùa Đông tuyết phủ mờ
Em gái Thu Giang lòng hớn hở
Gửi về quê mẹ những niềm mơ.

BXP 19.4.2019

Huy Thanh
25-04-2019, 04:42 PM
ĐẦU TƯ

Đầu tư địa ốc sẽ sinh lời
Những buổi cao lầu mặc sức chơi
Xế hộp trăm miền ta vãn cảnh
Rồi thăm đất Mỹ chẳng xa vời…
Huy Thanh 25.04.2019

buixuanphuong09
26-04-2019, 02:04 PM
ĐẦU TƯ

Đầu tư địa ốc sẽ sinh lời
Những buổi cao lầu mặc sức chơi
Xế hộp trăm miền ta vãn cảnh
Rồi thăm đất Mỹ chẳng xa vời…

Huy Thanh 25.04.2019

CÓ THỂ …

Đất cát xem ra quả lắm lời
Nhiều tiền thiên hạ thỏa lòng chơi
Nhưng mà cái sự đua cùng cọp
Có thể sa chân chết nửa vời

BXP 26.4.2019

buixuanphuong09
26-04-2019, 02:38 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.65- THEO GƯƠNG THIỀN
Đức Phật Thích Ca
---
Đức Phật ngồi thiền dưới cội đa
Tìm soi vạn khổ chốn ta bà
Rồi đem dạy chúng nơi trần tục
Tránh bịnh mê lầm ái dục sa
-
Chúng khổ vì thân tứ đại này
Tham tiền ái dục bởi lầm sai
Si mê trói buộc sanh phiền não
Huệ mạng vào hang ác quỷ bày
-
Rồi sống vô minh tội lắm điều
Do mình đọa lạc trí mòn tiêu
Tâm xa cả Phật nào hay biết
Cứ ngỡ tài ba họa sớm chiều
-
Kinh thì làu rộng nói dường siêu
Tánh quỷ tâm ma hóa đủ điều
Bá tánh ngu khờ chung một nẻo
Sa vào địa ngục lắm tài chiêu
-
Khi bừng tỉnh thức chợt nhìn ra
Mọi cách trì tâm hạnh phúc là
Giác ngộ không còn tham dục khởi
Con đường chánh đạo chuyển dần qua
-
Mừng tôi cả bạn sớm quay về
Lối lạc vui buồn chả chấp nê
Giới hạnh luôn dầy ơn Bát Nhã
Lăng Nghiêm tỏ rạng sáng muôn bề
-
Tâm bừng giác ngộ tủa Liên Hoa
Ách nạn là do dục súi mà
Thoát lửa ngu khờ chăm huệ mạng
Năng thiền tỉnh thức nạn vừa qua

TKN Đào Liên 25.12.2018

THEO GƯƠNG THIỀN
Đức Phật Thích Ca
(Họa y đề)

Bốn chín đêm ngày dưới tán đa
Tâm thiền tỏa rạng khắp ta bà
Tam minh thấu tỏ muôn ngàn kiếp
Tứ đế soi đường não nạn sa

Nhận rõ nguồn tâm cõi thế này
Si là gốc khổ chẳng đơn sai
Vì tham không thỏa mà nên hận
Lục đạo trôi lăn khó dãi bày

Vì con tham ái biết bao điều
Nuốt mãi vào lòng thật khó tiêu
Ngọc quí trong nhà đâu có biết
Lang thang cùng tử đắm sương chiều

Ngã mạn to dần thấy thật siêu
Mưu ma chước quỷ xuất trăm điều
Nhân nào quả ấy rồi ra được
Cái NGHIỆP to đùng mới hết chiêu

Pháp vị vào lòng trí mở ra
Con tim khát vọng tất nhiên là
Tri Kinh niệm Phật đời thay đổi
Tham ái buông rồi nỗi khổ qua

Đuốc tuệ Như Lai dọi lối về
Con thuyền Bát Nhã có gì nê
Lăng Nghiêm đại chú luôn trì tụng
Cùng với Kim Cương giữ vẹn bề

Sáu chục ngàn lời … thấm Pháp Hoa
Tứ phi nghiền kỹ sáng thêm mà
Không NHÂN không PHÁP không KHÔNG nữa
Trí tuệ soi đường khổ nạn qua.

BXP 26.4.2019

Tran Xuan Sinh
26-04-2019, 07:25 PM
ĐẦU TƯ

Đầu tư địa ốc sẽ sinh lời
Những buổi cao lầu mặc sức chơi
Xế hộp trăm miền ta vãn cảnh
Rồi thăm đất Mỹ chẳng xa vời…

Huy Thanh 25.04.2019

CÓ THỂ …

Đất cát xem ra quả lắm lời
Nhiều tiền thiên hạ thỏa lòng chơi
Nhưng mà cái sự đua cùng cọp
Có thể sa chân chết nửa vời

BXP 26.4.2019

MỘT VỐN…

Một vốn nhiều khi được bốn lời
Theo nghề chợ búa dễ như chơi
Vô thương bất phú cha ông dạy
Bạc đến tiền vô quả tuyệt vời.

TXS 23/04/2019

buixuanphuong09
27-04-2019, 08:33 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên.
TT.66-THIỀN NGỌA THIỀN
---
Chúc người giấc ngủ thật an nhiên
Hơi thở vào ra định tĩnh thiền
Lắng bụi quanh mình tâm rạng tỏ
Xa lìa rối não lực thần yên
----
TKN Đào Liên
12.01.2018

THIỀN NGỌA THIỀN
(Họa y đề)

Hít nhẹ theo luồng cứ tự nhiên
Vào-ra rõ biết vững tâm thiền
Lòng luôn thức tỉnh dừng tham ái
Giấc ngủ canh trường mới được yên.

BXP 27.4.2019

buixuanphuong09
27-04-2019, 08:34 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.67-CHÀO BUỔI SÁNG
---
Nghe chim ríu rít gọi chào nhau
Buổi sáng hồn nhiên đẹp sắc màu
Gót trải tâm thiền xa uế trược
Hơi vào thở nhẹ trí ngời sao
----
TKN Đào Liên

CHÀO BUỔI SÁNG
(Họa y đề)

Riu rít trên cành chim gọi nhau
Bình minh rực rỡ ánh tươi màu
Chân du bước nhẹ lòng yên tĩnh
Mặc cái khung trời đã lặn sao.

BXP 27.4.2019

buixuanphuong09
27-04-2019, 08:38 PM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.68-THỨC TRÍ
---
Cuộc đời thật giả biết đừng ham
Sống dụng bình yên ở việc làm
Luyện trí kiên cường lìa rối não
Thân là huệ mạng bỏ hờn tham
----
TKN Đào Liên
22.01.2019

THỨC TRÍ
(Họa y đề)

Bướm kiếm thơ hòa dạ vẫn ham
Trì Kinh điểm hạt việc năng làm
Chuyên cần học Pháp mong khai tuệ
Còn “ở” chưa “về” phải bỏ tham.

BXP 27.4.2019

buixuanphuong09
28-04-2019, 09:22 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.69-THIỀN AN
---
Nằm yên hít thở nhẹ ra vào
Buông hết đau lòng đoạn xuyến xao
Trí thản hồn nhiên nơi cõi tạm
Vui buồn chẳng bận ý ngời sao
----
TKN Đào Liên
22.01.2019

THIỀN AN
(Họa y đề)

Phồng bụng đầy hơi bởi hít vào
Điều hòa nhịp thở chẳng xôn xao
Tâm bình tri sáng nên thân khỏe
Bỏ hận xua hờn dạ sáng sao.

BXP 28.4.2019

buixuanphuong09
28-04-2019, 09:23 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.70-NGỌA THIỀN
---
Nằm thiền hít thở nhẹ vào ra
Dỗ giấc bình yên giống Phật Đà
Trí thản không hờn đây cõi tạm
Yên lòng tĩnh lặng sóng vờn xa
----
TKN Đào Liên
23.01.2019

NGỌA THIỀN
(Họa y đề)

Thót bụng từ từ lúc thở ra
Xua tham xả ái cõi ta bà
Lòng thiền tĩnh lặng buông hơn phải
Bát Nhã theo thuyền vượt bến xa.

BXP 28.4.2019

buixuanphuong09
28-04-2019, 09:27 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.71-THIỀN HƯƠNG CHÚC
---
Chúc mọi Gia Đình trọn giấc yên
Hòa nhân huệ thức phủ hương thiền
Bầu trời mở rộng truyền hơi ấm
Trí diệu tâm ngời tỏ vạn niên
----
TKN Đào Liên
26.01.2019

THIỀN HƯƠNG CHÚC
(Họa y đề)

Phiền não xua rồi được ngủ yên
Đời luôn biến động giữ tâm thiền
Xua tham bỏ ái buông sân hận
Chẳng bận tâm gì sống mấy niên.

BXP 28.4.2019

buixuanphuong09
28-04-2019, 09:28 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.72-CHÚC BÌNH TÂM
---
Chúc mãi bình tâm định tỉnh lòng
Không vì thử thách việc hoài mong
Ưu phiền vướng bận mà ôm tủi
Lộc phúc trời cao trải ấm dòng
----
TKN Đào Liên
27.01.2017

CHÚC BÌNH TÂM
(Họa y đề)

Điểm hạt trì Kinh được sáng lòng
Thân này giả tạm có gì mong
Sang giàu chức vị như hoa đốm
Nghiệp thức luân lưu mãi chảy dòng.

BXP 28.4.2019

buixuanphuong09
29-04-2019, 07:34 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.73-THIỀN "Ẩm Thực "
(Tập mãi dần quen)
---
Ăn trong chánh niệm phủ gương thiền
Cử chỉ êm đềm rất tự nhiên..
Ẩm thực dìu thân gìn sức khỏe
Thần cơ lực đủ thoát năm triền *

TKN Đào Liên
Mytutru 28.01.2018
* Năm triền cái..

THIỀN "Ẩm Thực "
(Họa y đề)

"Ẩm Thực " thì ta cũng tập thiền
Ăn trong chánh niệm được an nhiên
Vô thường biến đổi không giăng mắc
Vững chí bền tâm xả mỗi triền *

BXP 29.4.2019
* Năm triền cái :
Tham dục (Kamacchanda)
Sân hận (Vyapada)
Hôn trầm (Thina-middha)
Trạo cử (Uddhacca-kukkucca)
Hoài nghi (Vicikiccha)

buixuanphuong09
29-04-2019, 07:35 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.74-THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG
(Tập mãi rồi quen)
----
Khi tâm lắng dịu tỏa hương thiền
Gió thở ra vào nhẹ thoảng yên
Đến việc luôn tròn không rối loạn
Lời như quả lộc thắm bao miền
----
TKN Đào Liên
Mytutru 28.01.2018

THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG
(Họa y đề)

Ngồi đứng nằm đi vẫn giữ thiền
Vô tâm đối cảnh sẽ bình yên
Khu trừ tam độc theo đường chánh
Trải rộng tình thương đến mọi miền

BXP 29.4.2019

buixuanphuong09
29-04-2019, 07:37 AM
Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.75- TRÀ THIỀN
---
Trà xanh cuộn khói phủ hương thiền
Tỉnh giấc mơ dài dạ thản nhiên
Vạn thức như mầm hoa chớm nở
Bền gan luyện chí tỏ bao miền
----
TKN Đào Liên
29.01.2019

TRÀ THIỀN
(Họa y đề)

Đụng nhẹ làn môi thấm vị thiền
Hương trà man mác thấy an nhiên
Sống trong chánh niệm tâm hằng tỏ
Đuốc tuệ Như Lai sáng mọi miền

BXP 29.4.2019

Huy Thanh
05-05-2019, 05:55 AM
NGŨ ĐỘ THANH

Cảm nghĩa thi đàn họa rất nhanh
Đường thơ ngũ độ quả nhiên rành
Làm sao được thế xin người chỉ
Đãi bậu mâm gà gỏi lá chanh.
Huy Thanh 05.05.2019

Tran Xuan Sinh
05-05-2019, 06:29 AM
NGŨ ĐỘ THANH

Cảm nghĩa thi đàn họa rất nhanh
Đường thơ ngũ độ quả nhiên rành
Làm sao được thế xin người chỉ
Đãi bậu mâm gà gỏi lá chanh.
Huy Thanh 05.05.2019

TỚ CHẲNG RÀNH

Thi đàn xướng họa cũng làm nhanh
Ngũ độ nhiều chiêu tớ chẳng rành
Học hỏi làm vui còn vẫn dốt
Đâu tài dám nhận đãi gà chanh.

TXS 05/05/2019

Huy Thanh
05-05-2019, 03:17 PM
NGUYỄN TRUNG TRỰC

Để lại cho đời những áng thơ
Dòng sông Nhật Tảo lá hai bờ
Anh hùng Nguyễn (Trung) Trực dìm quân Pháp
Mãn nguyện dân mình, thỏa ước mơ.
Huy Thanh 05.05.2019

buixuanphuong09
06-05-2019, 12:04 PM
NGŨ ĐỘ THANH

Cảm nghĩa thi đàn họa rất nhanh
Đường thơ ngũ độ quả nhiên rành
Làm sao được thế xin người chỉ
Đãi bậu mâm gà gỏi lá chanh.

Huy Thanh 05.05.2019

TỚ CHẲNG RÀNH

Thi đàn xướng họa cũng làm nhanh
Ngũ độ nhiều chiêu tớ chẳng rành
Học hỏi làm vui còn vẫn dốt
Đâu tài dám nhận đãi gà chanh.

TXS 05/05/2019

CƯỜI TRỪ

Thơ bạn đưa mình phải họa nhanh
Dù cho Ngữ pháp cũng chưa rành
Đôi khi thất đối cười trừ vậy
Giải tỏa nên dùng cốc nước chanh.

BXP 06.5.2019

buixuanphuong09
06-05-2019, 08:22 PM
NGUYỄN TRUNG TRỰC
Để lại cho đời những áng thơ
Dòng sông Nhật Tảo lá hai bờ
Anh hùng Nguyễn (Trung) Trực dìm quân Pháp
Mãn nguyện dân mình, thỏa ước mơ.

Huy Thanh 05.05.2019

NGUYỄN TRUNG TRỰC

Oai hùng Rạch Giá đã vào thơ
Bi thảm* Kiên Giang lại vượt bờ
Trung Trực gương soi ngời vạn cổ
Cho đàn con trẻ mãi ươm mơ.

BXP 6.5.2019
@ Hai chiến công lớn của Nguyễn Trung Trực là “Dìm tầu Pháp ở sông Rạch Giá và đánh đồn Kiên Giang.
* Tác giả George Diirrwell đánh giá Trận đồn Kiên Giang là một sự kiện bi thảm (un événement tragique) của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Huy Thanh
11-05-2019, 04:49 PM
MỞ CÕI

Xưa người mở cõi đất phương Nam
Lập ấp khai hoang rộng bến Vàm
Nắng dãi mưa dầm không ngại khó
Gieo trồng phát triển thấy là ham…
Huy Thanh 11.05.2019

Tran Xuan Sinh
12-05-2019, 06:45 AM
NHÂN-QUẢ

Căn lành để phúc lại cho con
Nghiệp chướng đời sau khổ vẫn còn
Hỷ xả từ bi rời việc ác
Nhân đầy quả ngọt tấm long son.

TXS 12/5/2019

Huy Thanh
12-05-2019, 09:37 AM
NHÂN-QUẢ

Căn lành để phúc lại cho con
Nghiệp chướng đời sau khổ vẫn còn
Hỷ xả từ bi rời việc ác
Nhân đầy quả ngọt tấm lòng son.

TXS 12/5/2019

THỎA MỘNG

Nghĩa mẹ nhân đầy để các con
Nghìn thu cội phúc vẫn luôn còn
Chiều tu sáng dưỡng đêm thiền tọa
Thỏa mộng gia đình mãi sắt son.
Huy Thanh 12.05.2019

Tran Xuan Sinh
13-05-2019, 08:28 AM
MỞ CÕI

Xưa người mở cõi đất phương Nam
Lập ấp khai hoang rộng bến Vàm
Nắng dãi mưa dầm không ngại khó
Gieo trồng phát triển thấy là ham…
Huy Thanh 11.05.2019

ANH HÙNG

Đã bấy lâu rồi chẳng tới Nam
Dùng cơm ngắm cảnh tận sông Vàm
Nhìn trang lịch sử ngày xưa ấy
Mới rõ anh hùng chẳng tại ham.

TXS 13/5/2019

buixuanphuong09
13-05-2019, 12:59 PM
Tôi không thể làm được gì, máy cứ loạn xạ, đầu muốn nổ tung. Trời ơi!

HỒNG THOẠI
14-05-2019, 05:42 AM
Máy bị treo do lỗi của phần mềm, phải cài đặt lại phần mềm là chuyện bình thường, ai cũng gặp phải trong quá trình sử dụng máy tính. Bác cứ bình tâm, chờ chú em sửa giúp, bao giờ máy hoạt động trơn tru sẽ vào xướng họa cùng quý thi hữu. Trong khi chờ sửa máy, em nghĩ bác nên họa sẵn trên giấy nháp, để sau này đỡ mất thời gian suy nghĩ đáp họa, và trước mắt cũng đỡ bức bối đến độ muốn nổ tung đầu óc!
Bác bảo trọng.
HT

buixuanphuong09
14-05-2019, 08:00 AM
Máy bị treo do lỗi của phần mềm, phải cài đặt lại phần mềm là chuyện bình thường, ai cũng gặp phải trong quá trình sử dụng máy tính. Bác cứ bình tâm, chờ chú em sửa giúp, bao giờ máy hoạt động trơn tru sẽ vào xướng họa cùng quý thi hữu. Trong khi chờ sửa máy, em nghĩ bác nên họa sẵn trên giấy nháp, để sau này đỡ mất thời gian suy nghĩ đáp họa, và trước mắt cũng đỡ bức bối đến độ muốn nổ tung đầu óc!
Bác bảo trọng.
HT

Cảm ơn sếp Cả!
Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người phiền lòng. Tôi đã qua được những phút căng thẳng, hôm qua cháu vào trực tiếp chú cháu nói chuyện với nhau, đã giải toả mọi việc cho tôi. Chỉ vì cái máy in của tôi, cháu thợ sửa mới làm chưa quen, mang máy sang lắp quên không cắm dây nối máy in, tôi chép thơ định in ra rồi đi bộ hoạ, chờ máy ổn định sẽ vào d/đ, nhưng in mãi không được. Tôi vốn bị bệnh về thần kinh, nhiều lúc không tự chủ được. Sự cố máy gây cho tâm trạng tôi nhiều sóng gió. Tôi sưu tập bướm rất kì công : ở wikipedia tiếng Việt rất sơ sài, tôi mò mẫm được trang wikipedia tiếng nước ngoài, nó vô cùng phong phú, tôi đã lưu vào “Trang đánh dấu”. Tôi chuyên sử dụng trình duyệt Moliza, mọi cái tôi thực hiện ở Thi Hữu rồi copy dán đi các nơi nó đều giữ nguyên trạng. Tối hôm trước, chú em chỉ cài đặt được trình duyêt Crom và Cốc cốc, còn Moliza làm mãi không được, mà tôi thiếu Moliza thì như người cụt tay … Sự cố máy làm tôi mất đứt 30 con bướm đã sưu tập, tiếc đứt ruột … Giờ thì mọi cái đã ổn, tối qua, sau khi chú em chỉnh sửa xong máy, tôi đã in thơ, sáng nay đi bộ đã hoạ xong bài ĐL với HV và hai bài tứ tuyệt. Gõ phím, kiểm tra bệnh lỗi xong sẽ đăng bài.

buixuanphuong09
14-05-2019, 09:46 AM
MỞ CÕI

Xưa người mở cõi đất phương Nam
Lập ấp khai hoang rộng bến Vàm
Nắng dãi mưa dầm không ngại khó
Gieo trồng phát triển thấy là ham…

Huy Thanh 11.05.2019

ANH HÙNG

Đã bấy lâu rồi chẳng tới Nam
Dùng cơm ngắm cảnh tận sông Vàm
Nhìn trang lịch sử ngày xưa ấy
Mới rõ anh hùng chẳng tại ham.

TXS 13/5/2019

THĂM MIỀN NAM

Nhớ về buổi ấy đã vô Nam
Một góc Đồng Nai … chửa biết Vàm
Còn đến Suối Tiên, dinh Độc Lập
Phương trời nắng gió vẫn nhiều ham.

BXP 14.5.2019

buixuanphuong09
14-05-2019, 09:53 AM
NHÂN-QUẢ

Căn lành để phúc lại cho con
Nghiệp chướng đời sau khổ vẫn còn
Hỷ xả từ bi rời việc ác
Nhân đầy quả ngọt tấm long son.

TXS 12/5/2019

THỎA MỘNG

Nghĩa mẹ nhân đầy để các con
Nghìn thu cội phúc vẫn luôn còn
Chiều tu sáng dưỡng đêm thiền tọa
Thỏa mộng gia đình mãi sắt son.

Huy Thanh 12.05.2019

CÂY CHUỐI

Âm thầm rút ruột … chỉ dành con
“Mẫu tử tình thâm” mãi mãi còn
Một tấm gương trong ngời biển cả
Vì đời hiến trọn nét Xuân son.

BXP 14.5.2019

Huy Thanh
16-05-2019, 08:27 PM
VỊ THA

Một thoáng tim hồng gió thoảng qua
Hồn bay bổng đến tận ngân hà
Cung Hằng nhìn xuống, bao người khổ
Ganh ghét giận hờn, hãy vị tha!
Huy Thanh 16.05.2019

buixuanphuong09
17-05-2019, 08:01 AM
VỊ THA

Một thoáng tim hồng gió thoảng qua
Hồn bay bổng đến tận ngân hà
Cung Hằng nhìn xuống, bao người khổ
Ganh ghét giận hờn, hãy vị tha!

Huy Thanh 16.05.2019

CHẲNG CẦN THA

Bao lần đứng lặng ngắm tầu qua
Đường sắt thân thương mạch Hải-Hà
Gốc Tổ tìm ra đầy mãn nguyện
Vô thường Quỷ đến chả cần tha!

BXP 17.5.2019

Tran Xuan Sinh
17-05-2019, 06:48 PM
VỊ THA

Một thoáng tim hồng gió thoảng qua
Hồn bay bổng đến tận ngân hà
Cung Hằng nhìn xuống, bao người khổ
Ganh ghét giận hờn, hãy vị tha!

Huy Thanh 16.05.2019

CHẲNG CẦN THA

Bao lần đứng lặng ngắm tầu qua
Đường sắt thân thương mạch Hải-Hà
Gốc Tổ tìm ra đầy mãn nguyện
Vô thường Quỷ đến chả cần tha!

BXP 17.5.2019


HỌC CÔ HÀ

Ốm đã lâu ngày bệnh chửa qua
Thầy khuyên dưỡng sức học cô Hà
Thiền tâm chánh niệm đều hơi thở
Sức khỏe lên dần tội lỗi tha.

TXS 17/5/2019

thugiangvu
18-05-2019, 12:56 AM
Tôi không thể làm được gì, máy cứ loạn xạ, đầu muốn nổ tung. Trời ơi!

Máy Cả lung tung loạn quá ``ngầu``
Riêng em láu táu tóc vàng nâu
Vài câu tứ tuyệt đôi mi đỏ
Miệng ngáp tay rời phiếm rớt đâu . .

Thu giang vũ

Vào thăm anh Cả mà ngáp chẩy nước mắt mới được bốn câu. hy vọng thầy Huy Thanh vui vì có trò giỏi ý chết ...thầy có trò dởm....
kính chúc thầy cô và các bạn an vui.
Thu giang vũ

buixuanphuong09
18-05-2019, 07:51 PM
Máy Cả lung tung loạn quá ``ngầu``
Riêng em láu táu tóc vàng nâu
Vài câu tứ tuyệt đôi mi đỏ
Miệng ngáp tay rời phiếm rớt đâu . .

Thu giang vũ

Vào thăm anh Cả mà ngáp chẩy nước mắt mới được bốn câu. hy vọng thầy Huy Thanh vui vì có trò giỏi ý chết ...thầy có trò dởm....
kính chúc thầy cô và các bạn an vui.
Thu giang vũ


VUI TÍ

Máy anh giỡn tí có chi ngầu
Định gửi cho em mấy củ nâu
Nhuộm tóc tươi màu nơi đất mẹ
Kẻo rồi quên mất lạc về đâu.

BXP 18.5.2019
@ Đùa vui em gái tí. Tứ tuyệt của em chuẩn thế còn gì.

Huy Thanh
18-05-2019, 09:08 PM
XAO LÒNG

Em dường thiếu phụ hãy còn xuân
Rạng rỡ đài trang sức tỏa bừng
Những muốn bên nàng câu thệ hải
Xao lòng lãng tử ước dừng chân…
Huy Thanh 18.05.2019

buixuanphuong09
19-05-2019, 08:01 AM
XAO LÒNG

Em dường thiếu phụ hãy còn xuân
Rạng rỡ đài trang sức tỏa bừng
Những muốn bên nàng câu thệ hải
Xao lòng lãng tử ước dừng chân…

Huy Thanh 18.05.2019

YÊN LÒNG

Tám mốt tâm hồn chửa hết Xuân
Câu thơ tiếp bạn vẫn tưng bừng
Tình yêu bốn bể còn chan chứa
Đi bộ ngày ngày vẫn mạnh chân.

BXP 19.5.2019

Huy Thanh
22-05-2019, 04:24 PM
DU LỊCH

Bậu hỡi! Thu này viếng Thổ Chu
Bình minh đảo vẫn lắm sương mù
Thầm mong chuẩn bị mình đi nhé
Phấn khởi ban ngày cũng mộng du.
Huy Thanh 22.05.2019

buixuanphuong09
23-05-2019, 05:55 PM
DU LỊCH

Bậu hỡi! Thu này viếng Thổ Chu
Bình minh đảo vẫn lắm sương mù
Thầm mong chuẩn bị mình đi nhé
Phấn khởi ban ngày cũng mộng du.

Huy Thanh 22.05.2019

THĂM ĐỀN CHU VĂN AN

Tôi về thăm lại đất thầy Chu
Sớm chửa tan sương vẫn mịt mù
Gửi nén tâm hương vào kính lễ
Nỗi niềm mãi đọng bước chân du.

BXP 23.5.2019

Huy Thanh
28-05-2019, 08:03 PM
KHÔNG TRĂNG

Mọi ngõ lâm vào cảnh tối tăm
Vì sao chổi đã nuốt trăng rằm
Gian trần buổi tối không còn đợi
Chú Cuội cô Hằng gõ cửa thăm…
Huy Thanh 27.05.2019

manhky
28-05-2019, 09:15 PM
KHÔNG TRĂNG

Mọi ngõ lâm vào cảnh tối tăm
Vì sao chổi đã nuốt trăng rằm
Gian trần buổi tối không còn đợi
Chú Cuội cô Hằng gõ cửa thăm…
Huy Thanh 27.05.2019


KÉO HẲN PHÔNG TRỜI


Kéo hẳn phông trời giũ sạch tăm
Cho hồn nguyệt sáng tỏ hơn rằm
Ngàn sao trỗi dậy về muôn nẻo
Bắc Đẩu Ngân Hà cũng lại thăm.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

buixuanphuong09
29-05-2019, 07:51 PM
KHÔNG TRĂNG

Mọi ngõ lâm vào cảnh tối tăm
Vì sao chổi đã nuốt trăng rằm
Gian trần buổi tối không còn đợi
Chú Cuội cô Hằng gõ cửa thăm…

Huy Thanh 27.05.2019

KÉO HẲN PHÔNG TRỜI

Kéo hẳn phông trời giũ sạch tăm
Cho hồn nguyệt sáng tỏ hơn rằm
Ngàn sao trỗi dậy về muôn nẻo
Bắc Đẩu Ngân Hà cũng lại thăm.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

CÒN TRĂNG

Bây giờ sao Chổi thấy đâu tăm
Nhưng vẫn còn đây ánh nguyệt Rằm
Thơ hoạ vừa xong xin gửi gấp
Không rồi lão Chổi lại nhòm thăm.

BXP 29.5.2019

buixuanphuong09
30-07-2019, 10:06 AM
Giấc ngủ an lành

Thấm thóat giờ đây đã mấy mùa
Cỏ xanh thắm đẹp mát câu thơ
Chim chiều để lại bao thương tiếc
Người vẫn yên lành tựa giấc mơ.

Thu giang vũ

TIẾP ƯỚC MƠ

Anh biết Thu Giang trải chín mùa
Nhịp cầu bốn bể đẹp vần thơ
Vịt về cõi Chúa bình yên nghỉ
Chung sức ta cùng tiếp ước mơ!

BXP 30.7.2019

Huy Thanh
25-08-2019, 05:10 PM
NGỌC NỮ

Em là ngọc nữ xuống trần gian
Ngõ trúc vào thăm để gặp chàng
Bởi nghĩa phòng loan từ chục kiếp
Tương phùng hợp ý thỏa lòng an…
Huy Thanh

Huy Thanh
25-08-2019, 05:41 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSk51DUeChJYqM3DJZiXEOUoq5oYlgSZ Rq6AhEUOxoiB_V2Vocj

THÊ THẢM

Bão đến người dân khổ vạn bề
Hoa vườn ngõ thắm chẳng còn mê
Nhìn bao cảnh ngộ lòng tê tái
Rệu rã thôn làng quá thảm thê!
Huy Thanh

buixuanphuong09
25-08-2019, 08:30 PM
NGỌC NỮ

Em là ngọc nữ xuống trần gian
Ngõ trúc vào thăm để gặp chàng
Bởi nghĩa phòng loan từ chục kiếp
Tương phùng hợp ý thỏa lòng an…
Huy Thanh

KIM ĐỒNG

Kim đồng đến trước cõi nhân gian
Đợi bạn hoà duyên thiếp với chàng
Ngọc nữ nghe chăng … từ vạn kiếp
Hai mình hợp nửa mới bình an.

BXP 25.8.2019

buixuanphuong09
25-08-2019, 08:42 PM
THÊ THẢM

Bão đến người dân khổ vạn bề
Hoa vườn ngõ thắm chẳng còn mê
Nhìn bao cảnh ngộ lòng tê tái
Rệu rã thôn làng quá thảm thê!

Huy Thanh

ĐAU XÓT

Khúc ruột Miền Trung nước bốn bề
Mỗi lần bão đến dạ hôn mê
Nhà trôi, lúa ngập bao đau xót
Những cảnh nao lòng thảm với thê.

BXP 25.8.2019

manhky
26-08-2019, 06:52 AM
THÊ THẢM

Bão đến người dân khổ vạn bề
Hoa vườn ngõ thắm chẳng còn mê
Nhìn bao cảnh ngộ lòng tê tái
Rệu rã thôn làng quá thảm thê!

Huy Thanh

ĐAU XÓT

Khúc ruột Miền Trung nước bốn bề
Mỗi lần bão đến dạ hôn mê
Nhà trôi, lúa ngập bao đau xót
Những cảnh nao lòng thảm với thê.

BXP 25.8.2019


CHẲNG BUỒN THÊ


Đời mang vạn thứ phủ trăm bề
Cuộc sống muôn màu mãi cứ mê
Dẫu tuổi về hưu lòng vẫn đẹp
Cho dù tất bật chẳng buồn thê.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

HuyenLam
26-08-2019, 09:45 AM
Gió thổi chiều nay lạnh bốn bề
Sương chiều một dãy kéo lê thê
Mùa thu mới chớm trên đường vắng
Lữ khách độc hành cứ mải mê .