Xem phiên bản đầy đủ : TỨ TUYỆT BXP
buixuanphuong09
21-08-2017, 08:51 AM
PHI LỘ
Được sếp Cả cho phép tôi lập trang này, trước mắt giao lưu thơ Tứ tuyệt với HOÀI CỔ, sau là với các bạn thơ. Ở d/đ con này tôi đã có trang HOA GIEO TỨ TUYỆT, lập trang nữa là vi phạm quy định, Tuy nhiên, tôi lập trang này, ngoài mục đích giao lưu còn có ý nguyện muốn cùng HC khích lệ phong trào thơ TỨ TUYỆT của d/đ sôi nổi lên. TỨ TUYỆT là thể ngắt câu của BÁT CÚ, theo cách “ngắt hai câu MỞ & hai câu KẾT” thành bài thơ tứ tuyệt ba vần không đối, nó đơn giản, dễ làm, thoải mái hơn Bát cú, góp phần làm cho chuyên trang ĐL của d/đ sôi động thêm. Trang HOA GIEO TỨ TUYỆT là Bộ sưu tập hoa thu gọn bằng thơ Tứ tuyệt, nó vừa là HOA vừa là THƠ, tôi dự định hòan thành nó tối thiểu là 1.000 bài. Ở trang này, người thích thơ sẽ đọc nó ở dạng thơ Tứ tuyệt; người thích hoa sẽ xem nó như một sưu tập cây cỏ, nó sẽ có đủ các loài cây dại diện cho 56 Bộ.
Tôi không còn là ĐHV, nhưng là một thành viên mà sếp Cả đã đùa vui “Khai quốc công thần”, mỗi việc làm của tôi đều mang ý thức xây dựng diễn đàn.
Mong được mọi người cảm thông
BXP 21.8.2017
buixuanphuong09
21-08-2017, 08:53 AM
TỨ KIỆT
Phượng nhất tìm hoa trực Diễn Đàn
Sinh nhì Tiến sĩ Toán rền vang
Liêm tam sáng dịch rồi lên lớp
Kỷ tứ môn Sinh thật vững vàng.
Huy Thanh 19/08/2017
VUI CÙNG HUY THANH
Dạ Cổ Đường thi gió họa đàn
Thanh-Hà định lẩn Sếp gào vang
Xuân Sinh điểm hạt nào quên Toán
Xuân Phượng tìm hoa tưởng được vàng
BXP 19.8.2017
***
MỘNG
Thoáng bóng ai kìa! Có phải em?
Tóc mây nhẹ xõa lướt qua thềm
Gót chân dạo nhạc êm ru quá!
Thức dậy men tình sáng bóng đêm.
BXP 15.8.2017
ẢO
Hoa cài tóc xõa! Phải là em?
Gió trỗi vờn bay ở cạnh thềm
Vũ điệu nghê thường hư ảo quá
Trăng tàn mộng mãi ngắm ngàn đêm.
Huy Thanh 16/08/2017
EM
Con đường trải lụa dưới chân em
Hạnh phúc ai mang để trước thềm
Rực rỡ cành đào thơ mộng quá
Như còn ướp những giọt sương đêm.
DCHL
DA DIẾT
Da diết canh trường nỗi nhớ em
Cảm thông chị Nguyệt ghé thăm thềm
Thấy chàng thi sỹ đang mơ mộng
Gửi ánh trăng vàng soi sáng đêm.
BXP 17.8.2017
***
DUYÊN THƠ
Đây khách đa tình hội khách thơ
Có chăng tri kỉ tự ngàn xưa
Nên duyên gặp gỡ trời thu ảo
Hoa Bướm đa tình nặng kiếp thơ
Maimo
MẮC NỢ
Lẽ nào làm khổ những vần thơ
Chết lặng trong lòng kỷ niệm xưa
Đã bén duyên nhau còn để lỡ
Để rồi mắc nợ một bài thơ
BXP 18.8.2017
buixuanphuong09
21-08-2017, 08:56 AM
PHIẾM XƯA
Trầm buông phiếm nhạc lạc cung thương
Gió thoảng quỳnh thơm nửa đoạn đường
Cố quận ngày nao từng bước nhỏ
Giờ đây còn nhớ mãi dư hương ..
Thu giang vũ
HOA ĐỜI
Cách trở muôn trùng bạn hữu thương
Chiều hôm khẽ đặt tứ thơ đường
Mây ngàn quyến luyến ngôi nhà nhỏ
Những cánh hoa đời vẫn đượm hương.
DCHL
QUYẾT TÌM …
Quyết tìm cho được bóng người thương
Bắc Đẩu nhìn sao chẳng lạc đường
Kinh tuyến song song rồi sẽ gặp
Vẫn còn thoang thoảng một mùi hương!
BXP 19.8.2017
PHIÊU BỒNG
Khúc sáo phiêu bồng gợi nhớ thương
Nàng thơ ngủ muộn ở bên đường
Tim nồng giữa phố còn say vị
Má thắm bên trời vẫn tỏa hương.
DCHL
DA DIẾT
Trọn đời da diết một niềm thương
Sắc trắng tinh khôi áo học đường
Bút vẽ lưng ai còn cháy nhớ
Hoa cài lọn tóc vẫn thơm hương.
BXP 21.8.2017
buixuanphuong09
21-08-2017, 09:00 AM
CÁI LÃO NÀY!
Ta thả hồn thơ những tháng ngày
Chim Chiều vẫn trụ với Lầu Mây
Xem trang Xuân Phượng lòng hoan hỉ
Vẫn tật mê hoa … cái lão này!
BXP 18.8.2017
GIẤC MƠ NÀY
Cùng Huynh Xuân Phượng sướng mỗi ngày
Phẩy bút thơ tình thắm tận mây
Cuộc sống an bình sinh lắm hỉ
Hoài tâm đọng mãi giấc mơ này.
(NHC)
VẸN VẼ NÀY
Xướng họa giao lưu viết mỗi ngày
Con đường trải rộng phía chân mây
Niềm vui hỏi bác về chưa hỉ
Bởi phút hoan ca vẹn vẽ này.
DCHL
HẬN THÂN NÀY
Cùng theo Sư phụ luyện đêm ngày
Những lúc thả mộng với gió mây
Bị Ổng la rầy thôi hết hỉ
Buồn ôm thổn thức hận thân này.
(NHC)
GIÚP CHO NÀY
Tình thơ qua lại đã bao ngày
Dạ Cổ đưa hồn vút tận mây
Xuân Phượng mơ màng “cân đẩu cuốc”
Tề Thiên thông cảm giúp cho này.
BXP 19.8.2017
BUỔI SÁNG NÀY
Khẽ hỏi niềm vui được mấy ngày
Mà dòng tứ tuyệt vút lên mây
Vần đơm chữ thả ngày mai đó
Bút đặt nghiên soi buổi sáng này.
DCHL
TỈNH THỨC
Tỉnh thức dù cho chỉ một ngày
Thả hồn bay bổng khắp trời mây
Câu thơ tứ tuyệt thơm ngòi bút
Cho cuộc giao lưu mãi dẹp này.
BXP 21.8.2017 `
buixuanphuong09
21-08-2017, 09:06 AM
THANH NHÀN
Cái thú “Bình minh nhất trản trà”
Thả hồn lãng đãng với muôn hoa
Câu thơ gửi chữ vui tình bạn
Nét bút rèn nho khoái tuổi già.
BXP 18.8.2017
VUI
Mời nhau chén rượu với chung trà
Gió thoảng khu vườn lộng sắc hoa
Mực đỏ nghiên son thì mến bạn
Non xanh nước biếc vẫn yêu già.
DCHL
MỜI BẠN
Mời bạn vào đây uống chén trà
Ta cùng thưởng ngoạn một loài hoa
Vui câu xướng họa chan tình Nét
Thích cuộc giao lưu hợp cảnh già
BXP 19.8.2017
THÚ ĐIỀN VIÊN
Giao lưu một buổi mấy tuần trà
Mãi ngắm khu vườn đủ loại hoa
Lối xóm thong dong cùng bước lão
Làng quê đủng đỉnh với chân già
DCHL
ẤP Ủ
Bởi nghĩa hiền huynh thích cụng trà
Cung lòng ấp ủ mộng ngàn hoa
Hằng mơ bạn hữu đong ngày tháng
Ý quyện hồn son mãi chẳng già.
Huy Thanh 20/08/2017
ẤM ÁP
Con bảo mang hoa bố ướp trà
Nhị vàng gạo trắng ngát hương hoa
Tay ông hỉ nhận vui lòng trẻ
Mắt cháu mừng trao đẹp ý già.
BXP 21.8.2017
buixuanphuong09
21-08-2017, 09:13 AM
THU
Lác đác trên cành lá nhẹ rơi
Hồ trong sóng gợn đáy in trời
Cúc vàng lưng dậu khoe màu thắm
Rộn rã đàn em ánh mắt cười
BXP 18.8.2017
SẮC THU
Sương còn bám chặt lá thu rơi
Lựu đỏ nằm im ngắm mặt trời
Bướm lượn trên cành hoa lá thắm
Nàng thơ thức dậy mỉm môi cười.
DCHL
GIỌT TÌNH SẦU
Một giọt tình sầu lặng lẽ rơi
Từ trong sâu thẳm nhớ phương trời
Lời xưa nguyện cũ còn ươm mộng
Thoáng hiện đâu đây một nụ cười.
BXP 19.8.2017
ÁNH SAO RƠI
Ta ngồi vẽ lại ánh sao rơi
Gió thổi miên man cả góc trời
Bến vắng con đò như giận dỗi
Bờ xa ngọn sóng ngỡ chê cười.
DCHL
THAO THỨC
Lặng lẽ trên cành trái đổ rơi
Mờ sương nhạn xoãy ngắm mây trời
Buồn thao thức mãi hương ngời tỏa
Gác nhỏ nhìn hoa miệng khẽ cười.
Huy Thanh 20/08/2017
NGÂU
Tháng bảy Ngâu buồn giọt giọt rơi
Ngưu lang Chức Nữ đợi sông trời
Cầu Ô đã bắc mau sang gặp
Quả nghiệp đa mang cuộc khóc cười
BXP 21.8.2017
buixuanphuong09
21-08-2017, 09:20 AM
CÀ PHÊ MƯA
Gác lạnh riêng mình buổi gió mưa
Cà phê đắng vị mảnh duyên thừa
Trăng vàng trải mộng bên thềm cũ
Má đỏ ru tình cạnh lối xưa.
DCHL
CÁI NGÀY XƯA
Một mình thờ thẫn bước trong mưa
Chẳng biết do ta cứ đổ thừa
Phận lỡ duyên ôi đành nó thế
Đau lòng chi mãi cái ngày xưa?
BXP 18.8.2017
PHỐ XƯA THÀNH CỔ
Tối sẫm nhưng trời cứ đổ mưa
Người đi bỏ lại chút hương thừa
Rêu phong phủ kín lên thành cổ
Cát bụi giăng đầy dưới phố xưa.
DCHL
CƠN MƯA BẤT CHỢT
Ngày nào bất chợt một cơn mưa
Hai đứa cầm ô cũng chẳng thừa
Kỷ niệm ùa về trong khoảnh khắc
Sóng cồn bão cuộn nỗi niềm xưa.
BXP 19.8.2017
TÌNH CŨ NGHĨA XƯA
Vất vả quen rồi chẳng ngại mưa
Đàn chim én liệng buổi giao thừa
Đừng cho rượu đắng phai tình cũ
Chớ để cau nồng nhạt nghĩa xưa.
DCHL
TÌNH SI
Một gã si tình đứng dưới mưa
Mong sao nhận được chút hương thừa
Lòng trao hộp tím – đường mơ ấy
Ý gửi trang hồng nẻo ước xưa
BXP 21.8.2017
buixuanphuong09
21-08-2017, 09:26 AM
CUNG TRẦM NỐT LẶNG
Gảy nhẹ cung trầm khi luyến nhớ
Xoay đều nốt lặng buổi sầu thương
Từ đây cảm xúc chia phân nửa
Lúc dắt tay em giữa phố phường
DCHL
SỐNG BÌNH YÊN
Hồn bướm mơ tiên đầm nỗi khổ
Cung đàn trỗi bậc dậy niềm thương
Buông tham xả hận xua phiền não
Cứ sống bình yên giữa xóm phường.
BXP 18.8.2017
KHUNG TRỜI KỈ NIỆM
Gieo vần bạn giữ khung trời nhớ
Sắp chữ tôi tìm kỉ niệm thương
Thổn thức duyên này khi đến chợ
Say sưa nghĩa nọ lúc ra phường.
DCHL
HOÀI NIỆM
Gửi dòng lá thắm phương trời đợi
Viết chữ trang hồng cõi dạ thương
Tưởng cội bằng lăng mơ nắng phố
Nhìn cây phượng vỹ nhớ mưa phường
BXP 19.8.2017
BẬN
Xướng họa Đường thi ta vẫn nhớ
Giao hòa cuộc sống bạn còn thương
Gia đình cũng phải lo phiên chợ
Bận rộn ngày đêm việc phố phường./.
TXS 20/8/2017
HƯƠNG BUỒN
Ngõ lạnh duyên ôi nào kẻ nhớ
Đường dài phận mốc chẳng người thương
Nam thanh viết nhạc vui làng xóm
Nữ tú bày thơ rộn xã phường.
DCHL
BÂNG KHUÂNG!
Bâng khuâng nẻo đến không người gọi
Khắc khoải đường vào chẳng kẻ thương
Góc phố giăng đèn vui lắm cuộc
Hàng cây tỏa bóng mát bao phường
BXP 21.8.2017
buixuanphuong09
21-08-2017, 10:50 AM
THU 2
Au vàng nắng trải tận chân mây
Mảnh đất vườn sau cúc nở đầy
Mặt nước trong veo làn sóng gợn
Hoa cười mắt Bé rạng thơ ngây.
BXP 21.8.2017
buixuanphuong09
21-08-2017, 01:42 PM
THU 2
Au vàng nắng trải tận chân mây
Mảnh đất vườn sau cúc nở đầy
Mặt nước trong veo làn sóng gợn
Hoa cười mắt Bé rạng thơ ngây.
BXP 21.8.2017
GIÓ THU
Gió thổi đêm ngày lạc lõng mây
Hồ sen mát dịu nở khoe đầy
Trao lời bạn hữu tâm hằng nhớ
Kỉ niệm thu nào ngõ thắm ngây.
Huy Thanh 21/08/2017
CÓ PHẢI?
Có phải trời Nam rất ít mây
Vàng au nắng trải cứ chan đầy
Đồng quê luồng lạch đầy tôm cá
Chén rượu thơm nồng tứ ngất ngây?
BXP 21.8.2017
Lãng Tử Phiêu Diêu
21-08-2017, 03:38 PM
CÁI LÃO NÀY!
Ta thả hồn thơ những tháng ngày
Chim Chiều vẫn trụ với Lầu Mây
Xem trang Xuân Phượng lòng hoan hỉ
Vẫn tật mê hoa … cái lão này!
BXP 18.8.2017
GIẤC MƠ NÀY
Cùng Huynh Xuân Phượng sướng mỗi ngày
Phẩy bút thơ tình thắm tận mây
Cuộc sống an bình sinh lắm hỉ
Hoài tâm đọng mãi giấc mơ này.
(NHC)
VẸN VẼ NÀY
Xướng họa giao lưu viết mỗi ngày
Con đường trải rộng phía chân mây
Niềm vui hỏi bác về chưa hỉ
Bởi phút hoan ca vẹn vẽ này.
DCHL
HẬN THÂN NÀY
Cùng theo Sư phụ luyện đêm ngày
Những lúc thả mộng với gió mây
Bị Ổng la rầy thôi hết hỉ
Buồn ôm thổn thức hận thân này.
(NHC)
GIÚP CHO NÀY
Tình thơ qua lại đã bao ngày
Dạ Cổ đưa hồn vút tận mây
Xuân Phượng mơ màng “cân đẩu cuốc”
Tề Thiên thông cảm giúp cho này.
BXP 19.8.2017
BUỔI SÁNG NÀY
Khẽ hỏi niềm vui được mấy ngày
Mà dòng tứ tuyệt vút lên mây
Vần đơm chữ thả ngày mai đó
Bút đặt nghiên soi buổi sáng này.
DCHL
TỈNH THỨC
Tỉnh thức dù cho chỉ một ngày
Thả hồn bay bổng khắp trời mây
Câu thơ tứ tuyệt thơm ngòi bút
Cho cuộc giao lưu mãi dẹp này.
BXP 21.8.2017 `
TRÁI TIM NÀY
Vầng trăng lấp lửng đợi bao ngày
Chực sẵn tỏ tình với gió mây
Bể ái dâng đầy trao ước vọng
Hồng hoang thắm lại trái tim này.(NHC)
Dạ Cổ Hoài Lang
21-08-2017, 10:53 PM
THU 2
Au vàng nắng trải tận chân mây
Mảnh đất vườn sau cúc nở đầy
Mặt nước trong veo làn sóng gợn
Hoa cười mắt Bé rạng thơ ngây.
BXP 21.8.2017
GIÓ THU
Gió thổi đêm ngày lạc lõng mây
Hồ sen mát dịu nở khoe đầy
Trao lời bạn hữu tâm hằng nhớ
Kỉ niệm thu nào ngõ thắm ngây.
Huy Thanh 21/08/2017
CÓ PHẢI?
Có phải trời Nam rất ít mây
Vàng au nắng trải cứ chan đầy
Đồng quê luồng lạch đầy tôm cá
Chén rượu thơm nồng tứ ngất ngây?
BXP 21.8.2017
CẢM XÚC
Chim chiều sải cánh giữa lầu mây
Cảm xúc còn nguyên mặt nước đầy
Gặp bạn thi đường vui vẻ tí
Đôi dòng kể lại khối tình ngây.
DCHL
buixuanphuong09
22-08-2017, 06:13 AM
CẢM XÚC
Chim chiều sải cánh giữa lầu mây
Cảm xúc còn nguyên mặt nước đầy
Gặp bạn thi đường vui vẻ tí
Đôi dòng kể lại khối tình ngây.
DCHL
LẼ NÀO NGÂY
Hồn hoa ta gửi gió cùng mây
Tiếp bạn tình thơ vẫn ắp đầy
Nét bút gieo duyên lòng đã tỉnh
Câu từ kết nghĩa lẽ nào ngây.
BXP 21.8.2017
buixuanphuong09
22-08-2017, 06:36 AM
TỈNH THỨC
Tỉnh thức dù cho chỉ một ngày
Thả hồn bay bổng khắp trời mây
Câu thơ tứ tuyệt thơm ngòi bút
Cho cuộc gia lưu mãu dẹp này.
BXP 21.8.2017
TRÁI TIM NÀY
Vầng trăng lấp lửng đợi bao ngày
Chực sẵn tỏ tình với gió mây
Bể ái dâng đầy trao ước vọng
Hồng hoang thắm lại trái tim này.
(NHC)
GỬI NIỀM RIÊNG
Tìm kiếm loài hoa cứ mỗi ngày
Thả hồn tứ tuyệt vút lên mây
Trau từ chuốt vận từng câu chữ
Gửi nỗi niềm riêng Mái ấm này.
BXP 22.8.2017
buixuanphuong09
22-08-2017, 08:19 AM
THU 3
Lồng lộng cờ sao ánh đỏ ngời
Heo heo gió mát nắng vàng phơi
Đàn em tới lớp – Chim về tổ
Rực rỡ ngàn hoa ánh mắt cười.
BXP 22.8.2017
buixuanphuong09
22-08-2017, 08:19 AM
THU 4
Sen đã tàn rồi cúc nở hoa
Heo heo gió mát tĩnh tâm già.
Luật Đường họa vận thơm tình Nét
Tứ tuyệt lồng sưu đẹp ý ta
BXP 22.8.2017
buixuanphuong09
22-08-2017, 08:20 AM
KHÓ QUÊN
Bất chợt cơn mưa gặp gỡ nàng
Duyên tình một khối vẫn đa mang
Vì thời? bởi thế? Làm sao được!
Cứ muốn quên … chẳng dễ dàng.
BXP 22.8.2017
buixuanphuong09
22-08-2017, 08:21 AM
NỖI NIỀM
Một cánh chim xa biệt góc trời
Duyên tình lỡ dở để chơi vơi
Đêm thanh lặng lẽ : Xuân Phương hỡi!
Ngày vắng âm thầm : Bạch Phượng ơi!
BXP 22.8.2017
buixuanphuong09
22-08-2017, 08:22 AM
AN NHIÊN
Mới đấy còn thơ thoắt đã già
Nhớ về truyền thống của ông cha
Câu thơ vịnh sử du hồn bút
Nét chữ tìm hoa rõi nghiệp nhà
BXP 22.8.2017
buixuanphuong09
22-08-2017, 08:22 AM
CHIM VỀ TỔ
Rộn rã đàn chim đã trở về
Quây quần tổ ấm lại đam mê
Gắng công đèn sách – Thầy khai tuệ!
Đẫy cánh … tung hoành khắp nẻo quê.
BXP 22.8.2017
buixuanphuong09
22-08-2017, 08:23 AM
QUÊ NAY
Ngào ngạt hương Thu giấc mộng lành
Bầu trời lồng lộng sắc thiên thanh
Quê hương rộn rã lên đời mới
Xóa đói xua nghèo đã tiến nhanh.
BXP 22.8.2017
buixuanphuong09
22-08-2017, 08:24 AM
AN NHÀN
Ta vẫn còn đây với bạn bè
Ngày ngày cuốc bộ khắp đường quê
Chiều phơi nắng lửa thân thêm nhẻm
Sáng hit hơi tinh mắt bớt nhòe
BXP 22.8.2017
Lãng Tử Phiêu Diêu
22-08-2017, 02:34 PM
TỈNH THỨC
Tỉnh thức dù cho chỉ một ngày
Thả hồn bay bổng khắp trời mây
Câu thơ tứ tuyệt thơm ngòi bút
Cho cuộc gia lưu mãu dẹp này.
BXP 21.8.2017
TRÁI TIM NÀY
Vầng trăng lấp lửng đợi bao ngày
Chực sẵn tỏ tình với gió mây
Bể ái dâng đầy trao ước vọng
Hồng hoang thắm lại trái tim này.
(NHC)
GỬI NIỀM RIÊNG
Tìm kiếm loài hoa cứ mỗi ngày
Thả hồn tứ tuyệt vút lên mây
Trau từ chuốt vận từng câu chữ
Gửi nỗi niềm riêng Mái ấm này.
BXP 22.8.2017
LẠI THẾ NÀY
Thắp lửa đường thơ trải tháng ngày
Nhưng lời cứ mãi ở tầng mây
Vợ con chán nản hay làm dữ
Chả lẽ niềm vui lại thế này...(NHC)
Lệ Hà
22-08-2017, 06:47 PM
BA KHÍA
Tận mũi miền Tây biển sóng trào
Ô kìa! Đặc sản đất Cà Mau
Ơn trời vẫn được mùa ba khía
Đãi khách đường xa cả chục chầu!
Lệ Hà 22/08/2017
Lệ Hà
22-08-2017, 07:05 PM
THANH NHÀN
Cái thú “Bình minh nhất trản trà”
Thả hồn lãng đãng với muôn hoa
Câu thơ gửi chữ vui tình bạn
Nét bút rèn nho khoái tuổi già.
BXP 18.8.2017
ẤP Ủ
Bởi nghĩa hiền huynh thích cụng trà
Cung lòng ấp ủ mộng ngàn hoa
Hằng mơ bạn hữu đong ngày tháng
Ý quyện hồn son mãi chẳng già.
Huy Thanh 20/08/2017
ẤM ÁP
Con bảo mang hoa bố ướp trà
Nhị vàng gạo trắng ngát hương hoa
Tay ông hỉ nhận vui lòng trẻ
Mắt cháu mừng trao đẹp ý già.
BXP 21.8.2017
BẠN GIÀ
Ước được cùng huynh trảm mã trà
Sương cài mãi đượm thấm đài hoa
Trăng còn sáng rọi nghìn năm nữa
Nghĩa cả nhiều năm thích bạn già!
Lệ Hà 22/08/2017
buixuanphuong09
22-08-2017, 08:25 PM
BA KHÍA
Tận mũi miền Tây biển sóng trào
Ô kìa! Đặc sản đất Cà Mau
Ơn trời vẫn được mùa ba khía
Đãi khách đường xa cả chục chầu!
Lệ Hà 22/08/2017
BA KHÍA RẠCH GỐC
Ba khía mà ăn quả mắm đen
Về thăm Rạch Gốc đúng mùa ghiền
Sả băm thật nhuyễn hòa cơm mẻ
Khía luộc ăn cùng sướng tựa tiên
BXP 22.8.2017
buixuanphuong09
22-08-2017, 08:46 PM
HẠI CÁT
Hạt cát đơn sơ có nghĩa gì
Giữa dòng sinh diệt ta là chi?
Đời trong hơi thở nào ai biết
Cứ thải không vào ắt phải “đi”!*
BXP 22.8.2017
* Đời người ngắn ngủi chỉ trong một hơi thở. Thở ra mà không hít vào là tắc bụp ngay.
thugiangvu
22-08-2017, 10:12 PM
Anh tôi
Sức khoẻ anh tôi trở lại rồi
Vần thơ tứ tuyệt lại vui chơi
Theo gương anh cả vào Thi hữu
Kết nghĩa tri âm nhớ một thời
Thu giang vũ
Dạ Cổ Hoài Lang
22-08-2017, 10:16 PM
XÚC CẢM
Buồn rơi gió đổi tím chân mây
nỗi nhớ niềm thương vẫn cứ đầy
Góc quán đèn khuya còn khói thuốc
Dư hương ngày cũ bỗng như ngây.
Thugiang
LẼ NÀO NGÂY
Hồn hoa ta gửi gió cùng mây
Tiếp bạn tình thơ vẫn ắp đầy
Nét bút gieo duyên lòng đã tỉnh
Câu từ kết nghĩa lẽ nào ngây.
BXP 21.8.2017
DẠI NGÂY
Mộng cũ thôi đành gởi gió mây
Làm sao giữ chặt mối duyên đầy
Tan tành xác pháo bên đường nhỏ
Mắt lệ chưa nhòe cũng dại ngây.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
22-08-2017, 10:21 PM
HẠI CÁT
Hạt cát đơn sơ có nghĩa gì
Giữa dòng sinh diệt ta là chi?
Đời trong hơi thở nào ai biết
Cứ thải không vào ắt phải “đi”!*
BXP 22.8.2017
* Đời người ngắn ngủi chỉ trong một hơi thở. Thở ra mà không hít vào là tắc bụp ngay.
CÕI TẠM
Trần gian cõi tạm luyến lưu gì
Khổ cực quen mùi khóc lóc chi
Đến lúc xuôi tay về cực lạc
Linh hồn cưỡi gió nhẹ nhàng đi.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
22-08-2017, 10:33 PM
AN NHIÊN
Mới đấy còn thơ thoắt đã già
Nhớ về truyền thống của ông cha
Câu thơ vịnh sử du hồn bút
Nét chữ tìm hoa rõi nghiệp nhà
BXP 22.8.2017
THÚ VUI
Vài câu tứ tuyệt thú vui già
Sẵn chén trà lài bạn biếu cha
Hạc tất khoành chân ngồi trước cửa
Phong yêu xách gối ngủ trong nhà.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
22-08-2017, 10:41 PM
Anh tôi
Sức khoẻ anh tôi trở lại rồi
Vần thơ tứ tuyệt lại vui chơi
Theo gương anh cả vào Thi hữu
Kết nghĩa tri âm nhớ một thời
Thu giang vũ
XU THỜI
Thu Giang trúng số khỏe re rồi
Bác Phượng tưng bừng xướng họa chơi
Chỉ chán riêng mình tên Dạ Cổ
Bày chi một đống của xu thời.
DCHL
* Cô thugiangvu cũng làm một trang tứ tuyệt đi để mọi người còn có chỗ gởi bài vào nữa chứ http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/101.gif
thugiangvu
23-08-2017, 12:35 AM
XU THỜI
Thu Giang trúng số khỏe re rồi
Bác Phượng tưng bừng xướng họa chơi
Chỉ chán riêng mình tên Dạ Cổ
Bày chi một đống của xu thời.
DCHL
* Cô thugiangvu cũng làm một trang tứ tuyệt đi để mọi người còn có chỗ gởi bài vào nữa chứ http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/101.gif
Xu hướng
Lục bát chưa xong xúi lục nồi
Đường còn thiếu sót lợ khơi khơi
Vần thơ tứ tuyệt Chưa suông sẻ
Gắng trải nên lời nghĩa ân thôi .
Thu giang vũ
Ghé thăm và ăn ké cho khoẻ thân ý mà anh Dạ cổ ui.
kính chúc các huynh đệ tiểu muôị luôn an vui.
Tran Xuan Sinh
23-08-2017, 08:24 AM
BA KHÍA
Tận mũi miền Tây biển sóng trào
Ô kìa! Đặc sản đất Cà Mau
Ơn trời vẫn được mùa ba khía
Đãi khách đường xa cả chục chầu!
Lệ Hà 22/08/2017
https://chinhgoc.vn/files/tu/dssoctrang/banhgung/banh-gung2.jpg
ĐẶC SẢN MIỀN TÂY
Đặc sản miền Tây đủ kiểu màu
Bánh gừng tuyệt hảo vội mua mau
Mang quà kỷ niệm về quê Nghệ
Chúng bạn bà con được mấy chầu.
TXS 23/8/2017
buixuanphuong09
23-08-2017, 09:17 PM
BẠN GIÀ
Ước được cùng huynh trảm mã trà
Sương cài mãi đượm thấm đài hoa
Trăng còn sáng rọi nghìn năm nữa
Nghĩa cả nhiều năm thích bạn già!
Lệ Hà 22/08/2017
CỤNG CHÉN
Một chuyến vào Nam đến uống trà
Thanh mừng gặp bạn miệng cười hoa
Hà bê lẩu cá vừa thơm lựng
Cụng chén tri âm đẹp cảnh già.
BXP 23.8.2017
buixuanphuong09
23-08-2017, 09:21 PM
XÚC CẢM
Buồn rơi gió đổi tím chân mây
nỗi nhớ niềm thương vẫn cứ đầy
Góc quán đèn khuya còn khói thuốc
Dư hương ngày cũ bỗng như ngây.
Thugiang
LẼ NÀO NGÂY
Hồn hoa ta gửi gió cùng mây
Tiếp bạn tình thơ vẫn ắp đầy
Nét bút gieo duyên lòng đã tỉnh
Câu từ kết nghĩa lẽ nào ngây.
BXP 21.8.2017
DẠI NGÂY
Mộng cũ thôi đành gởi gió mây
Làm sao giữ chặt mối duyên đầy
Tan tành xác pháo bên đường nhỏ
Mắt lệ chưa nhòe cũng dại ngây.
DCHL
KHÔNG NGÂY
Vàng au nắng trải khắp trời mây
Dạo gót đường quê tứ ắp đầy
Thảo áng Đường thi tâm đã tỉnh
Viết vần Song tứ dạ không ngây.
BXP 23.8.2017
buixuanphuong09
23-08-2017, 09:25 PM
GỬI NIỀM RIÊNG
Tìm kiếm loài hoa cứ mỗi ngày
Thả hồn tứ tuyệt vút lên mây
Trau từ chuốt vận từng câu chữ
Gửi nỗi niềm riêng Mái ấm này.
BXP 22.8.2017
LẠI THẾ NÀY
Thắp lửa đường thơ trải tháng ngày
Nhưng lời cứ mãi ở tầng mây
Vợ con chán nản hay làm dữ
Chả lẽ niềm vui lại thế này...
(NHC)
LẠI VỀ VUI
Đường thi nhức óc học bao ngày
Có lúc để hồn bổng tận mây
Khi được ra trường tâm hỉ hả
Ta lại về vui bạn chốn này.
BXP 23.8.2017
buixuanphuong09
23-08-2017, 09:28 PM
BA KHÍA
Tận mũi miền Tây biển sóng trào
Ô kìa! Đặc sản đất Cà Mau
Ơn trời vẫn được mùa ba khía
Đãi khách đường xa cả chục chầu!
Lệ Hà 22/08/2017
ĐẶC SẢN MIỀN TÂY
Đặc sản miền Tây đủ kiểu màu
Bánh gừng tuyệt hảo vội mua mau
Mang quà kỷ niệm về quê Nghệ
Chúng bạn bà con được mấy chầu.
TXS 23/8/2017
CỤNG … DÔ!!!
Cá tôm đất Mũi thắm tươi mầu
Ba khía đây rồi hãy luộc mau
Mẻ, xả hòa nhanh thành nước chấm
Thanh, Hà, Sinh, Phượng cụng bao chầu.
BXP 23.8.2017
buixuanphuong09
23-08-2017, 09:30 PM
ANH TÔI
Sức khoẻ anh tôi trở lại rồi
Vần thơ tứ tuyệt lại vui chơi
Theo gương anh cả vào Thi hữu
Kết nghĩa tri âm nhớ một thời
Thu giang vũ
XU THỜI
Thu Giang trúng số khỏe re rồi
Bác Phượng tưng bừng xướng họa chơi
Chỉ chán riêng mình tên Dạ Cổ
Bày chi một đống của xu thời.
DCHL
GẶP THỜI
Một Diễn đàn con Sếp lập rồi
Hồn thơ Dạ Cổ lộng trùng khơi
Đem trang Tứ tuyệt ra trình diễn
Người bảo : Hoài Lang đã gặp thời
BXP 23.8.2017
buixuanphuong09
23-08-2017, 09:34 PM
AN NHIÊN
Mới đấy còn thơ thoắt đã già
Nhớ về truyền thống của ông cha
Câu thơ vịnh sử du hồn bút
Nét chữ tìm hoa rõi nghiệp nhà
BXP 22.8.2017
THÚ VUI
Vài câu tứ tuyệt thú vui già
Sẵn chén trà lài bạn biếu cha
Hạc tất khoành chân ngồi trước cửa
Phong yêu xách gối ngủ trong nhà.
DCHL
BÌNH THẢN
Đường luật giao lưu hợp cảnh già
Xin đừng lớn giọng hét : Chu cha!
Bình đầu bỏ túi đưa ngăn tủ
Hiệp chưởng gieo chum để xó nhà
BXP 23.8.2017
buixuanphuong09
23-08-2017, 09:36 PM
THI HỮU ƠI!
Diễn đàn yêu quý của tôi ơi!
Tôi trải lòng ra với mọi người
Họa xướng vần thơ thơm nghĩa bạn
Giao lưu áng phú thắm tình đời.
BXP 23.8.2017
HỒNG THOẠI
24-08-2017, 04:21 PM
THI HỮU ƠI!
Diễn đàn yêu quý của tôi ơi!
Tôi trải lòng ra với mọi người
Câu thơ họa xướng thơm tình bạn
Áng phú giao lưu thắm nghĩa đời.
BXP 23.8.2017
GIÚP!
Hãy đến đây nào các bạn ơi!
Đồng tâm nhất dạ với bao người
Hùn công góp lực cùng vun xới
Giúp diễn đàn ta trụ vững đời.
HT
hoanggiao
24-08-2017, 04:49 PM
THI HỮU ƠI!
Diễn đàn yêu quý của tôi ơi!
Tôi trải lòng ra với mọi người
Câu thơ họa xướng thơm tình bạn
Áng phú giao lưu thắm nghĩa đời.
BXP 23.8.2017
GIÚP!
Hãy đến đây nào các bạn ơi!
Đồng tâm nhất dạ với bao người
Hùn công góp lực cùng vun xới
Giúp diễn đàn ta trụ vững đời.
HT
Mong về thử sức bạn yêu ơi
Bằng hữu tri ân cảm mến người
Gõ lại ngàn câu đi tới đích
Nhìn lên bốn hướng điểm tô đời
HG
Dạ Cổ Hoài Lang
24-08-2017, 10:32 PM
GẶP THỜI
Một Diễn đàn con Sếp lập rồi
Hồn thơ Dạ Cổ lộng trùng khơi
Đem trang Tứ tuyệt ra trình diễn
Người bảo : Hoài Lang đã gặp thời
BXP 23.8.2017
GIAO THỜI
Vần thơ bác Phượng chỉnh chu rồi
Học nấu đường nhiều cảm xúc khơi
Luật nọ niêm kia rành sáu chữ
Hương xuân đẹp đẽ lúc giao thời.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
24-08-2017, 10:33 PM
BÌNH THẢN
Đường luật giao lưu hợp cảnh già
Xin đừng lớn giọng hét : Chu cha!
Bình đầu bỏ túi đưa ngăn tủ
Hiệp chưởng gieo chum để xó nhà
BXP 23.8.2017
ĐÊM LẠNH
Trong đêm lạnh buốt ngỡ sương già
Vẫn mẹ khêu đèn đợi dáng cha
Một ánh trăng soi ngoài bậc cửa
Đôi cành lựu nở trước hiên nhà.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
24-08-2017, 10:35 PM
THI HỮU ƠI!
Diễn đàn yêu quý của tôi ơi!
Tôi trải lòng ra với mọi người
Câu thơ họa xướng thơm tình bạn
Áng phú giao lưu thắm nghĩa đời.
BXP 23.8.2017
VẸN VẼ ƠI
Cảm xúc muôn phần vẹn vẽ ơi
Hằng đêm mặt chữ réo bao người
Thi đàn mở cửa giao lưu khách
Hạc tất phong yêu nhẹ lỗi đời.
DCHL
* Bài này hình như bị thất niêm luật phải không bác ?
buixuanphuong09
25-08-2017, 07:45 AM
THI HỮU ƠI!
Diễn đàn yêu quý của tôi ơi!
Tôi trải lòng ra với mọi người
Họa xướng câu thơ thơm nghĩa bạn
Giao lưu áng phú thắm tình đời.
BXP 23.8.2017
VẸN VẼ ƠI
Cảm xúc muôn phần vẹn vẽ ơi
Hằng đêm mặt chữ réo bao người
Thi đàn mở cửa giao lưu khách
Hạc tất phong yêu nhẹ lỗi đời.
DCHL
* Bài này hình như bị thất niêm luật phải không bác ?
Trời ạ! Thất niêm luật mà tôi không nhận ra, ngay cả khi đọc chữ đỏ của HC, chỉ đến khi đọc mấy dòng dưới mới ngớ người! Mấy hôm nay tôi bị mất ngủ trắng đêm, ban ngày cứ hôn trầm gà gật, gõ phím cứ nhầm lẫn lung tung, sửa nhiều lần rất cực.
Mà sao sếp Cả & HG đã họa thơ tôi mà không nhắc nhỉ?
Đêm qua tôi cũng thức trắng, 3h30 quyết vùng dậy, tập yoga, thực hành khóa lễ sáng rồi đi bộ đến 5h45 về, tắm rửa, ăn sáng, vào máy, đọc mấy dòng của HC giật mình tỉnh ra, nhưng giờ mệt lại gà gật, cố viết đôi dòng rồi nghỉ.
buixuanphuong09
25-08-2017, 09:11 PM
THI HỮU ƠI!
Diễn đàn yêu quý của tôi ơi!
Tôi trải lòng ra với mọi người
Họa xướng vần thơ thơm nghĩa bạn
Giao lưu áng phú thắm tình đời.
BXP 23.8.2017
GIÚP!
Hãy đến đây nào các bạn ơi!
Đồng tâm nhất dạ với bao người
Hùn công góp lực cùng vun xới
Giúp diễn đàn ta trụ vững đời.
HT
Mong về thử sức bạn yêu ơi
Bằng hữu tri ân cảm mến người
Gõ lại ngàn câu đi tới đích
Nhìn lên bốn hướng điểm tô đời
HG
VẸN VẼ ƠI
Cảm xúc muôn phần vẹn vẽ ơi
Hằng đêm mặt chữ réo bao người
Thi đàn mở cửa giao lưu khách
Hạc tất phong yêu nhẹ lỗi đời.
DCHL
BẠN BÈ ƠI!
Nơi này vui lắm bạn bè ơi!
Một khối đồng tâm nặng nghĩa người
Thân ái nhân hòa gieo khắp nẻo
Câu thơ xướng họa kết duyên đời.
BXP 25/8/2017
buixuanphuong09
25-08-2017, 09:21 PM
GẶP THỜI
Một Diễn đàn con Sếp lập rồi
Hồn thơ Dạ Cổ lộng trùng khơi
Đem trang Tứ tuyệt ra trình diễn
Người bảo : Hoài Lang đã gặp thời
BXP 23.8.2017
GIAO THỜI
Vần thơ bác Phượng chỉnh chu rồi
Học nấu đường nhiều cảm xúc khơi
Luật nọ niêm kia rành sáu chữ
Hương xuân đẹp đẽ lúc giao thời.
DCHL
KỊP THỜI
Tứ tuyệt hai trang đã có rồi
Cũng nhờ Dạ Cổ ý từ khơi
Hồn thơ sống dậy hòa duyên bút
Đáp họa bài ra được kịp thời
BXP 25.8.2017
buixuanphuong09
25-08-2017, 09:49 PM
BÌNH THẢN
Đường luật giao lưu hợp cảnh già
Xin đừng lớn giọng hét : Chu cha!
Bình đầu bỏ túi đưa ngăn tủ
Hiệp chưởng gieo chum để xó nhà
BXP 23.8.2017
ĐÊM LẠNH
Trong đêm lạnh buốt ngỡ sương già
Vẫn mẹ khêu đèn đợi dáng cha
Một ánh trăng soi ngoài bậc cửa
Đôi cành lựu nở trước hiên nhà.
DCHL
BUỒN!
Huên Viên “dụng võ” thỏa tâm già
Vịt lại về trời với Thánh cha!
Đành gửi niềm riêng vào ngọn bút
Người đi để lại quạnh hiu nhà
BXP 25.8.2017
Dạ Cổ Hoài Lang
25-08-2017, 11:04 PM
Trời ạ! Thất niêm luật mà tôi không nhận ra, ngay cả khi đọc chữ đỏ của HC, chỉ đến khi đọc mấy dòng dưới mới ngớ người! Mấy hôm nay tôi bị mất ngủ trắng đêm, ban ngày cứ hôn trầm gà gật, gõ phím cứ nhầm lẫn lung tung, sửa nhiều lần rất cực.
Mà sao sếp Cả & HG đã họa thơ tôi mà không nhắc nhỉ?
Đêm qua tôi cũng thức trắng, 3h30 quyết vùng dậy, tập yoga, thực hành khóa lễ sáng rồi đi bộ đến 5h45 về, tắm rửa, ăn sáng, vào máy, đọc mấy dòng của HC giật mình tỉnh ra, nhưng giờ mệt lại gà gật, cố viết đôi dòng rồi nghỉ.
Trang này tứ tuyệt chỉ có 4 câu nên cũng dễ nhìn ra lỗi bác ạ. Bởi vì tôi thường xem bác gieo luật nào thì tôi sẽ họa theo luật ngược lại.
Như bài trên bác gieo luật bằng , còn tôi thì viết luật trắc ... đến câu cuối tôi thấy bác gieo luật trắc giống tôi nên nhìn lại mới thấy bài của bác bị lỗi niêm luật.
Có lẽ do bác đang có cảm hứng viết trang tứ tuyệt , viết khá nhanh tay nên bị nhầm nhọt một chút cũng không có gì lạ.
Dạ Cổ Hoài Lang
25-08-2017, 11:18 PM
BẠN BÈ ƠI!
Nơi này vui lắm bạn bè ơi!
Một khối đồng tâm nặng nghĩa người
Thân ái nhân hòa gieo khắp nẻo
Câu thơ xướng họa kết duyên đời.
BXP 25/8/2017
________________________
BẠN HỮU ƠI
Thức trọn đêm này bạn hữu ơi
Hồn thơ mãi đẹp lúc đông người
Cân đường ngọt lịm say mê quá
Vũ trụ bừng lên cảm xúc đời.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
25-08-2017, 11:37 PM
KỊP THỜI
Tứ tuyệt hai trang đã có rồi
Cũng nhờ Dạ Cổ ý từ khơi
Hồn thơ sống dậy hòa duyên bút
Đáp họa bài ra được kịp thời
BXP 25.8.2017
________________________
TÂN THỜI
Đam mê bát cú đã lâu rồi
Ý vụn nên lòng chẳng dám khơi
Bác Phượng sang nhà thăm Dạ Cổ
Đàn gieo mấy nốt cũng tân thời.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
25-08-2017, 11:49 PM
BUỒN!
Huê Viên “dụng võ” thỏa tâm già
Vịt lại về trời với Thánh cha!
Đành gửi niềm riêng vào ngọn bút
Người đi để lại quạnh hiu nhà
BXP 25.8.2017
_____________________
MÁI NHÀ
Bực tức rồi mai sẽ chóng già
Bên đời cực khổ ắt thương cha
Mồ hôi nhỏ giọt từng đêm vắng
Để đám con thơ vẹn mái nhà.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
26-08-2017, 12:06 AM
https://s2.postimg.org/emscf31e1/image.jpg
DUYÊN PHẬN
Khi duyên thắm ngọt bờ môi hé
Lúc phận tươi hồng ánh mắt say
Cháu lũ con đàn tha thiết lắm
Nghe tim thỏa mãn phút giây này.
DCHL
buixuanphuong09
26-08-2017, 07:01 AM
BẠN BÈ ƠI!
Nơi này vui lắm bạn bè ơi!
Một khối đồng tâm nặng nghĩa người
Thân ái nhân hòa gieo khắp nẻo
Câu thơ xướng họa kết duyên đời.
BXP 25/8/2017
BẠN HỮU ƠI
Thức trọn đêm này bạn hữu ơi
Hồn thơ mãi đẹp lúc đông người
Cân đường ngọt lịm say mê quá
Vũ trụ bừng lên cảm xúc đời.
DCHL
DẠ CỔ ƠI!
Ta hiểu nhau nhiều Dạ Cổ ơi!
Nơi đây chẳng phải chỉ hai người
Khơi nguồn cảm hứng vui bè bạn
Tiếp sức cho nhau trụ vững đời.
BXP 26.8.2017
Tạm tiếp HC một bài, còn khất đến tối, giờ lại phải thơ HOA đã
buixuanphuong09
27-08-2017, 02:55 PM
BUỒN!
Huên Viên “dụng võ” thỏa tâm già
Vịt lại về trời với Thánh cha!
Đành gửi niềm riêng vào ngọn bút
Người đi để lại quạnh hiu nhà
BXP 25.8.2017
MÁI NHÀ
Bực tức rồi mai sẽ chóng già
Bên đời cực khổ ắt thương cha
Mồ hôi nhỏ giọt từng đêm vắng
Để đám con thơ vẹn mái nhà.
DCHL
CẢNH “SON” NÓ THẾ
Câu thơ tiếp bạn biết chi già
Thuở bé hay hờn với mẹ cha
Giờ cứ hâm hiu là nũng vợ
Cảnh “son” nó thế … cũng vui nhà!
BXP 27.8.2017
Tôi vẫn đi bộ làm thơ, đã có nhiều thơ nhưng không gõ phím được. Phần vì cắt điện đột ngột liên tục, gây nhiều sự cố cho máy, chiều qua gặp mưa nên bị cảm. Giờ tạm ổn, lại vào tiếp tục trang HOA và tiếp HC đây.
buixuanphuong09
27-08-2017, 03:02 PM
https://s2.postimg.org/emscf31e1/image.jpg
DUYÊN PHẬN
Khi duyên thắm ngọt bờ môi hé
Lúc phận tươi hồng ánh mắt say
Cháu lũ con đàn tha thiết lắm
Nghe tim thỏa mãn phút giây này.
DCHL
VỮNG TRỤ
Chim sưu sử vịnh hồn ngây ngất
Phú họa hoa tìm dạ đắm say
Ruổi Nét đưa tâm về cõi mộng
Khi thân vẫn trụ thế gian này.
BXP 27.8.2017
buixuanphuong09
27-08-2017, 03:19 PM
KỊP THỜI
Tứ tuyệt hai trang đã có rồi
Cũng nhờ Dạ Cổ ý từ khơi
Hồn thơ sống dậy hòa duyên bút
Đáp họa bài ra được kịp thời
BXP 25.8.2017
TÂN THỜI
Đam mê bát cú đã lâu rồi
Ý vụn nên lòng chẳng dám khơi
Bác Phượng sang nhà thăm Dạ Cổ
Đàn gieo mấy nốt cũng tân thời.
DCHL
VÌ ỐM
Họa với Hoài Lang thích thú rồi
Từ nghèo ý cạn lại bừng khơi
Bản đàn Sô Nát rung rung nhẹ
Cảm cúm nên thơ chẳng kịp thời
BXP 27.8.2017
Dạ Cổ Hoài Lang
27-08-2017, 11:35 PM
KỊP THỜI
Tứ tuyệt hai trang đã có rồi
Cũng nhờ Dạ Cổ ý từ khơi
Hồn thơ sống dậy hòa duyên bút
Đáp họa bài ra được kịp thời
BXP 25.8.2017
____________________________
TÂN THỜI
Đam mê bát cú đã lâu rồi
Ý vụn nên lòng chẳng dám khơi
Bác Phượng sang nhà thăm Dạ Cổ
Đàn gieo mấy nốt cũng tân thời.
DCHL
_______________________________
VÌ ỐM
Họa với Hoài Lang thích thú rồi
Từ nghèo ý cạn lại bừng khơi
Bản đàn Sô Nát rung rung nhẹ
Cảm cúm nên thơ chẳng kịp thời
BXP 27.8.2017
________________________________________
GIAO THỜI
Hằng đêm ngủ muộn chắc quen rồi
Bát cú xuôi dòng giữa biển khơi
Tứ tuyệt đường thi lòng ấp ủ
Dăm câu xướng họa buổi giao thời.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
27-08-2017, 11:37 PM
DUYÊN PHẬN
Khi duyên thắm ngọt bờ môi hé
Lúc phận tươi hồng ánh mắt say
Cháu lũ con đàn tha thiết lắm
Nghe tim thỏa mãn phút giây này.
DCHL
____________________________________
VỮNG TRỤ
Chim sưu sử vịnh hồn ngây ngất
Phú họa hoa tìm dạ đắm say
Ruổi Nét đưa tâm về cõi mộng
Khi thân vẫn trụ thế gian này.
BXP 27.8.2017
_______________________________
NHẬU
Một xị hồng đào êm ái xỉn
Hai bầu chuối hột nhẹ nhàng say
Đi tìm bãi trống mình ăn nhậu
Chén cụng ly bưng thỏa mãn này.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
27-08-2017, 11:38 PM
CẢNH “SON” NÓ THẾ
Câu thơ tiếp bạn biết chi già
Thuở bé hay hờn với mẹ cha
Giờ cứ hâm hiu là nũng vợ
Cảnh “son” nó thế … cũng vui nhà!
BXP 27.8.2017
___________________________
NỊNH VỢ
Nịnh vợ cho xôm cái tuổi già
Như thời bọn trẻ ấp ôm cha
Sờ râu vuốt mặt cười khanh khách
Kỷ niệm thân yêu của mỗi nhà.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
27-08-2017, 11:40 PM
DẠ CỔ ƠI !
Ta hiểu nhau nhiều Dạ Cổ ơi!
Nơi đây chẳng phải chỉ hai người
Khơi nguồn cảm hứng vui bè bạn
Tiếp sức cho nhau trụ vững đời.
BXP 26.8.2017
__________________________
CÁNH CHIM CHIỀU
Chim chiều sải cánh gọi bầy ơi
Bóng tối xuyên qua một kiếp người
Tiếng bọn côn trùng nghe khắc khoải
Vầng trăng dát bạc mảnh tim đời.
DCHL
buixuanphuong09
28-08-2017, 11:56 AM
MỞ LÒNG
Ta mở lòng ra với mọi người
Não phiền rũ sạch lấy đời vui
Câu thơ họa vận còn đơn bút
Tiếng mõ trì Kinh ngẫm vạn lời
BXP 28.8.2017
buixuanphuong09
28-08-2017, 11:58 AM
NỖI NIỀM
Một góc Huê viên vẫn trụ đời
Nhạc lòng réo rắt nỗi đầy vơi
Cơn mưa mùa Hạ còn chưa rứt
Sắc nắng vàng thu đã tỏ ngời
BXP 28.8.2017
buixuanphuong09
28-08-2017, 12:04 PM
GỐC PHƯỢNG GIÀ
Chim Chiều sải cánh cõi trời xa
Quạnh quẽ Huê Viên gốc Phượng già
Chăm chút nâng niu dòng nhựa cạn
Xuân về Hạ đến lại bừng hoa.
BXP 28.8.2017
buixuanphuong09
28-08-2017, 12:05 PM
HOÀI NIỆM
Dạo gót đường quê gió họa đàn
Cung trầm nốt bổng cứ hòa chan
Hồn du cõi mộng thời hoa bướm
Ngây ngất bên giò Bạch phượng lan!
BXP 28.8.2017
buixuanphuong09
28-08-2017, 12:07 PM
HỒN THƠ XÚC TÁC
Chim trời sải cánh đã về đâu?
Để trái tim ta cứ nặng sầu
Nhặt hạt Thu vàng hong nỗi nhớ
Cúc tần vạn sợi quấn niềm đau.
BXP 28.8.2017
buixuanphuong09
28-08-2017, 12:08 PM
TÌNH QUÊ
Đường chiều dạo gót thả hồn thơ
Hạnh phúc bên em lụt bến bờ
Đất nước thanh bình muôn vẻ đẹp
Hạ tầng cơ sở vững niềm mơ.
BXP 28.8.2017
buixuanphuong09
28-08-2017, 12:09 PM
VỢ CHỒNG “SON”
Cõi lòng thanh thản sống bình yên
Học Pháp trì Kinh xả não phiền
Hai vợ chồng “son” còn quấn quýt
Trong tình âu yếm đến vô biên.
BXP 28.8.2017
buixuanphuong09
28-08-2017, 12:10 PM
BỨC TRANH ĐỒNG QUÊ
Nhẹ bước chân du ngắm cảnh đồng
Dạt dào sóng lúa trổ phơi bông
Đàn cò chấp chới tô màu đẹp
Cho bức tranh quê rực sáng hồng.
BXP 28.8.2017
buixuanphuong09
28-08-2017, 12:11 PM
LẠC LÕNG
Khập khễnh ba chân lạc lõng đời
Mắt mờ tai điếc hóa chơi vơi
Đam mê Tứ tuyệt còn hăng bút
Thích thú Đường thi chửa cạn lời.
BXP 28.8.2017
buixuanphuong09
28-08-2017, 12:13 PM
CÓ ĐÁNG TỰ HÀO???
Cuộc sống nhà quê mỹ vị đầy
Nhìn đàn con cháu ngất ngây say
Đói nghèo khổ cực xua tan hết
Một bước xe con … Sướng quá này!
BXP 28.8.2017
* Những gì tôi có hôm nay không phải tự trên trời rơi xuống, nó nẩy sinh từ sự khổ cực của đời tôi. Nhớ lại có thời, nhà 12 khẩu, chỉ có hơn tạ thóc sau mùa, làm thế nào qua được bẩy tháng trời … Tôi phải lèo lái gia đình bằng cách “Đo lọ nước cáy đếm củ dưa hành”, có lúc phải chia nhau từng bát cơm, thậm chí từng bát cháo, đứa bé nhất hai bát, vợ chồng tôi làm quần quật cũng hai bát … nhưng tôi kiên quyết không chịu đi vay lãi để ăn. Dù các con tôi phải chịu nhiều đói cơm khát sữa nhưng 5/8 đứa con đã học hết cấp III, 04 con trai mỗi đứa một miếng đất mặt đường, là tý bột để chúng gột nên hồ, chúng không phải gánh một chút nợ nào. Một trong ba mảnh đất có chiều rộng mặt đường 12m, là đất thùng ao, tôi thuê phun cát đầy, sau đó bán đi 7m, trả hết được nợ, mua được một ti vi và mua được 5m đất mặt đường khác. Tôi có 05 con trai, 01 đã bỏ tôi từ năm 6 tuổi, đứa út vì nuông chiều nên không được bằng các anh, nhưng không nghiện ngập một thứ gì, con trai cả công tác xã, đã có bằng ĐH, ăn lương nhà nước; con thứ 6 (trai là thứ hai) ở cách nhà 25 km, đã mua được xe con, đi về sớm tối không còn ngại. Riêng đứa thứ 5 (trai là thứ hai), từ hai bàn tay trắng dựng cơ đồ, hiện là chủ một doanh nghiệp có hàng chục ha đất, hai trại lợn, một trại nuôi 3000 lợn thịt và 1500 lợn nái theo kt Hà Lan, đã xây được một ngôi nhà có thể gọi biệt thự, đủ tiện nghi tiếp các chuyên gia Hà Lan sang giúp xây dựng theo quy trình công nghệ Hà Lan, không phải đưa đi khách sạn, có xe con loại sang. Tôi hàng ngày tập đi bộ 10-12km, nhưng đi đâu một bước là có xe đưa đón tận cổng, một mình một phòng điều hòa, giờ chỉ có việc ăn rồi thả hồn vào thơ, tập luỵên cố giữ lấy cái cột mục.
Tôi có quyền tự hào về những gì đang có hôm nay không???
buixuanphuong09
28-08-2017, 08:25 PM
GIAO THỜI
Hằng đêm ngủ muộn chắc quen rồi
Bát cú xuôi dòng giữa biển khơi
Tứ tuyệt đường thi lòng ấp ủ
Dăm câu xướng họa buổi giao thời.
DCHL
KHÓ THỨC THỜI
Mất ngủ triền miên khổ quá rồi
Như con thuyền nhỏ muốn ra khơi
Gió căng buồm lộng vươn trùng biếc
Khốn nỗi già nua khó thức thời.
BXP 28.8.2017
buixuanphuong09
28-08-2017, 08:27 PM
NHẬU
Một xị hồng đào êm ái xỉn
Hai bầu chuối hột nhẹ nhàng say
Đi tìm bãi trống mình ăn nhậu
Chén cụng ly bưng thỏa mãn này.
DCHL
SAY!
Mấy giọt bia hơi chừng muốn té
Vài câu Tứ tuyệt hóa ra say
Đất trời đảo lộn trong tròng mắt
Ôm cả không gian vũ trụ này.
BXP 28.8.2017
buixuanphuong09
28-08-2017, 08:29 PM
NỊNH VỢ
Nịnh vợ cho xôm cái tuổi già
Như thời bọn trẻ ấp ôm cha
Sờ râu vuốt mặt cười khanh khách
Kỷ niệm thân yêu của mỗi nhà.
DCHL
NŨNG VỢ
Cảnh “son” nũng vợ cũng vui già
Đụng cột hơi đau hét : Ối cha!
Vợ chạy ngay vào xoa xoa gấp
Ấy may cột chắc chẳng xiêu nhà!
BXP 28.8.2017
buixuanphuong09
28-08-2017, 08:30 PM
CÁNH CHIM CHIỀU
Chim chiều sải cánh gọi bầy ơi
Bóng tối xuyên qua một kiếp người
Tiếng bọn côn trùng nghe khắc khoải
Vầng trăng dát bạc mảnh tim đời.
DCHL
MỘT TIẾNG ƠI!
Thi Hữu hai Hồng một tiếng ơi!
Về đây hội tụ ấm tình người
Đất lành chim đậu hòa vui mãi
Một góc Huê Viên vẫn sáng ngời.
BXP 28.8.2017
Dạ Cổ Hoài Lang
28-08-2017, 10:01 PM
MỘT TIẾNG ƠI!
Thi Hữu hải Hồng một tiếng ơi!
Về đây hội tụ ấm tình người
Đất lành chim đậu hòa vui mãi
Một góc Huê Viên vẫn sáng ngời.
BXP 28.8.2017
___________________________________
Tiếng đêm
Cuốc gọi thương bầy bóng tối ơi
Côn trùng thổn thức hỏi ai người
Cánh dài có thấu tình trăng nước
Mộng đã dần phai hết cuộc đời.
Thu giang vũ
________________________________________
MỘNG TÌNH ƠI
Thi đàn gởi chút mộng tình ơi
Vẫn mấy bài thơ đủ tiếp người
Thích ngắm trăng treo ngoài cửa sổ
Thèm nghe nhạc trỗi sát cung đời.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
28-08-2017, 10:34 PM
KHÓ THỨC THỜI
Mất ngủ triền miên khổ quá rồi
Như con thuyền nhỏ muốn ra khơi
Gió căng buồm lộng vươn trùng biếc
Khốn nỗi già nua khó thức thời.
BXP 28.8.2017
_________________________________
BUỔI SINH THỜI
Lời thơ bí chữ viết chưa rồi
Ý vụn câu quèn phải tự khơi
Cuộc sống thường ngày bao vất vả
Cơm ăn áo mặc buổi sinh thời
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
28-08-2017, 11:03 PM
CÓ ĐÁNG TỰ HÀO???
Cuộc sống nhà quê mỹ vị đầy
Nhìn đàn con cháu ngất ngây say
Đói nghèo khổ cực xua tan hết
Một bước xe con … Sướng quá này!
BXP 28.8.2017
_____________________________________
CHÚC MỪNG BÁC !
Nhìn con với cháu nghĩa đong đầy
Thoải mái tâm hồn cạn chén say
Mỗi đứa công thành danh cũng toại
Cơ ngơi rộng rãi sướng chưa này !
DCHL
buixuanphuong09
29-08-2017, 06:34 AM
TIẾNG ĐÊM
Cuốc gọi thương bầy bóng tối ơi
Côn trùng thổn thức hỏi ai người
Cánh dài có thấu tình trăng nước
Mộng đã dần phai hết cuộc đời.
Thu giang vũ
TIẾNG RẠNG ĐÔNG
Chích chòe lảnh lót : Rạng đông ơi!
Gà gáy ò o gọi mọi người
Hãy mau thức dậy trời vừa sáng
Bận rộn bao nhiêu cái chuyện đời.
BXP 28.8.2017
MỘNG TÌNH ƠI
Thi đàn gởi chút mộng tình ơi
Vẫn mấy bài thơ đủ tiếp người
Thích ngắm trăng treo ngoài cửa sổ
Thèm nghe nhạc trỗi sát cung đời.
DCHL
HỜN
Thuở bé luôn mồm gọi Mẹ ơi!
Nhiều khi nghịch đất bẩn đầy người
Chị mà có mách … không chơi nữa!
Thoáng cái mà nay sắp hết đời
BXP 29.8.2017
buixuanphuong09
29-08-2017, 06:37 AM
KHÓ THỨC THỜI
Mất ngủ triền miên khổ quá rồi
Như con thuyền nhỏ muốn ra khơi
Gió căng buồm lộng vươn trùng biếc
Khốn nỗi già nua khó thức thời.
BXP 28.8.2017
BUỔI SINH THỜI
Lời thơ bí chữ viết chưa rồi
Ý vụn câu quèn phải tự khơi
Cuộc sống thường ngày bao vất vả
Cơm ăn áo mặc buổi sinh thời
DCHL
LỰA THỜI
Đừng có bầy bây chuyện đã rồi
Dấu nhèm lỗi bạn chớ mà khơi
Mấy ai chịu nhận là mình trái
Ấy vậy cho nên phải lựa thời
BXP 29.8.2017
buixuanphuong09
29-08-2017, 06:41 AM
CÓ ĐÁNG TỰ HÀO???
Cuộc sống nhà quê mỹ vị đầy
Nhìn đàn con cháu ngất ngây say
Đói nghèo khổ cực xua tan hết
Một bước xe con … Sướng quá này!
BXP 28.8.2017
CHÚC MỪNG BÁC !
Nhìn con với cháu nghĩa đong đầy
Thoải mái tâm hồn cạn chén say
Mỗi đứa công thành danh cũng toại
Cơ ngơi rộng rãi sướng chưa này !
DCHL
CẢM ƠN DẠ CỔ
Khổ đã dần qua hạnh phúc đầy
Vẫn còn bên vợ một tình say
Xung quanh con cháu luôn quần tụ
Cảm tạ Hoài Lang đã chúc này
BXP 29.8.2017
Tran Xuan Sinh
29-08-2017, 04:28 PM
BỨC TRANH ĐỒNG QUÊ
Nhẹ bước chân du ngắm cảnh đồng
Dạt dào sóng lúa trổ phơi bông
Đàn cò chấp chới tô màu đẹp
Cho bức tranh quê rực sáng hồng.
BXP 28.8.2017
LÀNG TÔI
Làng tôi mở hội cấy ra đồng
Mong muốn mùa về lúa trĩu bông
Trống dục người đi xe kéo máy
Đường thôn rực rỡ sắc cờ hồng./.
XUÂN VỀ QUÊ TÔI
Đầu Xuân gió thoảng ngát hương đồng
Lúa đã xanh rờn hẹn mẩy bông
Én liệng cò bay vươn cánh rộng
Chào cô thôn nữ má son hồng./.
TXS 29/8/2017
buixuanphuong09
29-08-2017, 08:46 PM
TÌNH QUÊ
Đường chiều dạo gót thả hồn thơ
Hạnh phúc bên em lụt bến bờ
Đất nước thanh bình muôn vẻ đẹp
Hạ tầng cơ sở vững niềm mơ.
BXP 28.8.2017
HƯƠNG QUÊ
Chỗ vắng êm đềm để dệt thơ
Đồi dâu tĩnh mịch phải sang bờ
Chim đàn cỏ dại nghìn hoa thắm
Hát mãi khoe cành vạn nẻo mơ.
Huy Thanh 29/8/2017
CHỬA HẾT MƠ
Đi bộ nhưng đầu chỉ nghĩ thơ
Ba chân lập cập xuýt lao bờ
Mắt nhìn hình ảnh ba trong một
Lắm bận va người chửa hết mơ
BXP 29/8/2017
buixuanphuong09
29-08-2017, 08:52 PM
HOÀI NIỆM
Dạo gót đường quê gió họa đàn
Cung trầm nốt bổng cứ hòa chan
Hồn du cõi mộng thời hoa bướm
Ngây ngất bên giò Bạch phượng lan!
BXP 28.8.2017
HỒI ỨC
Thềm xưa nẻo cũ ngắm em đàn
Huyễn hoặc êm đềm cảnh chứa chan
Nỗi nhớ ngày ta cùng trộm ổi
Sang nhà bác Phượng cuỗm giò lan!
Huy Thanh 29/8/2017
MỘT ĐÓA LAN
Réo rắt hồn xưa những tiếng đàn
Sông tình cuộn sóng cứ chan chan
Tám trăm bảy chục … nào ai biết
Kết quả không ngờ … Một đóa lan!
BXP 29.8.2017
buixuanphuong09
29-08-2017, 09:00 PM
VỢ CHỒNG “SON”
Cõi lòng thanh thản sống bình yên
Học Pháp trì Kinh xả não phiền
Hai vợ chồng “son” còn quấn quýt
Trong tình âu yếm đến vô biên.
BXP 28.8.2017
VỢ CHỒNG THUẬN
Hỷ xả buông rời để sống yên
Hành tu đạo pháp đỡ ưu phiền
Vợ chồng trì tụng Kinh và Chú
Sáng tối hai thời giữ trọn biên./.
TXS 29/8/2017
THEO PHẬT
Theo Phật nên giờ mới được yên
Sớm khuya điểm hạt lắng tâm phiền
Ngày ngày nhẫn nại dò kinh Pháp
Bút vở kè kè nhặt chữ biên
BXP 29.8.2017
Huy Thanh
30-08-2017, 10:39 AM
HOÀI NIỆM
Dạo gót đường quê gió họa đàn
Cung trầm nốt bổng cứ hòa chan
Hồn du cõi mộng thời hoa bướm
Ngây ngất bên giò Bạch phượng lan!
BXP 28.8.2017
HỒI ỨC
Thềm xưa nẻo cũ ngắm em đàn
Huyễn hoặc êm đềm cảnh chứa chan
Nỗi nhớ ngày ta cùng trộm ổi
Sang nhà bác Phượng cuỗm giò lan!
Huy Thanh 29/8/2017
MỘT ĐÓA LAN
Réo rắt hồn xưa những tiếng đàn
Sông tình cuộn sóng cứ chan chan
Tám trăm bảy chục … nào ai biết
Kết quả không ngờ … Một đóa lan!
BXP 29.8.2017
LẺ BẠN
Về quê thưởng thức giọng ve đàn
Nắng trải mây đùa ngõ quyện chan
Lẻ bạn lòng mơ hồi chốn cũ
Vươn cành rực rỡ đóa hồng lan!
Huy Thanh 30/8/2017
Huy Thanh
30-08-2017, 10:41 AM
TÌNH QUÊ
Đường chiều dạo gót thả hồn thơ
Hạnh phúc bên em lụt bến bờ
Đất nước thanh bình muôn vẻ đẹp
Hạ tầng cơ sở vững niềm mơ.
BXP 28.8.2017
HƯƠNG QUÊ
Chỗ vắng êm đềm để dệt thơ
Đồi dâu tĩnh mịch phải sang bờ
Chim đàn cỏ dại nghìn hoa thắm
Hát mãi khoe cành vạn nẻo mơ.
Huy Thanh 29/8/2017
CHỬA HẾT MƠ
Đi bộ nhưng đầu chỉ nghĩ thơ
Ba chân lập cập xuýt lao bờ
Mắt nhìn hình ảnh ba trong một
Lắm bận va người chửa hết mơ
BXP 29/8/2017
HẰNG MƠ
Giao mùa thổn thức lạc vần thơ
Ủ mộng tình xưa sóng vỗ bờ
Quạnh quẽ đêm buồn mong bếp lửa
Trăng hòa gió lộng đã hằng mơ.
Huy Thanh 30/8/2017
buixuanphuong09
30-08-2017, 08:01 PM
BỨC TRANH ĐỒNG QUÊ
Nhẹ bước chân du ngắm cảnh đồng
Dạt dào sóng lúa trổ phơi bông
Đàn cò chấp chới tô màu đẹp
Cho bức tranh quê rực sáng hồng.
BXP 28.8.2017
LÀNG TÔI
Làng tôi mở hội cấy ra đồng
Mong muốn mùa về lúa trĩu bông
Trống dục người đi xe kéo máy
Đường thôn rực rỡ sắc cờ hồng./.
TXS 29/8/2017
ĐỐM LỬA HỒNG
Làn gió heo heo trải mát đồng
Cúc vàng lưng dậu nở tươi bông
Cờ sao rực rỡ khung trời thắm
Thức dậy trong tim đốm lửa hồng
BXP 30.8.2017
buixuanphuong09
30-08-2017, 08:05 PM
XUÂN VỀ QUÊ TÔI
Đầu Xuân gió thoảng ngát hương đồng
Lúa đã xanh rờn hẹn mẩy bông
Én liệng cò bay vươn cánh rộng
Chào cô thôn nữ má son hồng./.
TXS 29/8/2017
THANH BÌNH
Lúa đang con gái nhởn nhơ đồng
Dạo khúc Xuân tình trĩu nặng bông
Đất nước thanh bình du cảnh mộng
Ngàn hoa ấp ủ nụ môi hồng
BXP 30.8.2017
buixuanphuong09
30-08-2017, 08:14 PM
MỘT ĐÓA LAN
Réo rắt hồn xưa những tiếng đàn
Sông tình cuộn sóng cứ chan chan
Tám trăm bảy chục … nào ai biết
Kết quả không ngờ … Một đóa lan!
BXP 29.8.2017
LẺ BẠN
Về quê thưởng thức giọng ve đàn
Nắng trải mây đùa ngõ quyện chan
Lẻ bạn lòng mơ hồi chốn cũ
Vươn cành rực rỡ đóa hồng lan!
Huy Thanh 30/8/2017
HÒA QUYỆN
Nhạc khúc ve xưa hết họa đàn
Mà dòng hoài niệm vẫn đầy chan
Hôm nay ngày ấy đang hòa quyện
Cho giọt hương tình mãi tỏa lan
BXP 30/8/2017
buixuanphuong09
30-08-2017, 08:18 PM
CHỬA HẾT MƠ
Đi bộ nhưng đầu chỉ nghĩ thơ
Ba chân lập cập xuýt lao bờ
Mắt nhìn hình ảnh ba trong một
Lắm bận va người chửa hết mơ
BXP 29/8/2017
HẰNG MƠ
Giao mùa thổn thức lạc vần thơ
Ủ mộng tình xưa sóng vỗ bờ
Quạnh quẽ đêm buồn mong bếp lửa
Trăng hòa gió lộng đã hằng mơ.
Huy Thanh 30/8/2017
KHÔNG QUÊN
Rạo rực trong lòng những ý thơ
Niềm thương cuộn sóng đến vô bờ
“Vẽ lưng, buộc tóc” sao quên được
Để những canh trường cứ lộng mơ.
BXP 30/8/2017
Dạ Cổ Hoài Lang
30-08-2017, 08:46 PM
XUÂN VỀ QUÊ TÔI
Đầu Xuân gió thoảng ngát hương đồng
Lúa đã xanh rờn hẹn mẩy bông
Én liệng cò bay vươn cánh rộng
Chào cô thôn nữ má son hồng./.
TXS 29/8/2017
_____________________________
THANH BÌNH
Lúa đang con gái nhởn nhơ đồng
Dạo khúc Xuân tình trĩu nặng bông
Đất nước thanh bình du cảnh mộng
Ngàn hoa ấp ủ nụ môi hồng
BXP 30.8.2017
______________________________
TRAO DUYÊN
Sợi khói vươn cao buổi đốt đồng
Mây ngàn lững thững nhẹ như bông
Bàn tay góp lửa khơi mầm sống
Ánh mắt trao duyên giữ nắng hồng.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
30-08-2017, 08:58 PM
CÓ ĐÁNG TỰ HÀO???
Cuộc sống nhà quê mỹ vị đầy
Nhìn đàn con cháu ngất ngây say
Đói nghèo khổ cực xua tan hết
Một bước xe con … Sướng quá này!
BXP 28.8.2017
_________________________________________
CHÚC MỪNG BÁC !
Nhìn con với cháu nghĩa đong đầy
Thoải mái tâm hồn cạn chén say
Mỗi đứa công thành danh cũng toại
Cơ ngơi rộng rãi sướng chưa này !
DCHL
_____________________________________
CẢM ƠN DẠ CỔ
Khổ đã dần qua hạnh phúc đầy
Vẫn còn bên vợ một tình say
Xung quanh con cháu luôn quần tụ
Cảm tạ Hoài Lang đã chúc này
BXP 29.8.2017
_____________________________________________
https://s26.postimg.org/j51jr248p/GHH.jpg
CHÚC RƯỢU
Em xin chúc bác một ly đầy
Rượu nhạt nên người chẳng dễ say
Hạnh phúc trăm năm ngời mắt nọ
Bình yên vạn thuở sáng tâm này.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
30-08-2017, 09:44 PM
CHỬA HẾT MƠ
Đi bộ nhưng đầu chỉ nghĩ thơ
Ba chân lập cập xuýt lao bờ
Mắt nhìn hình ảnh ba trong một
Lắm bận va người chửa hết mơ
BXP 29/8/2017
_______________________________
HẰNG MƠ
Giao mùa thổn thức lạc vần thơ
Ủ mộng tình xưa sóng vỗ bờ
Quạnh quẽ đêm buồn mong bếp lửa
Trăng hòa gió lộng đã hằng mơ.
Huy Thanh 30/8/2017
_______________________________________
KHÔNG QUÊN
Rạo rực trong lòng những ý thơ
Niềm thương cuộn sóng đến vô bờ
“Vẽ lưng, buộc tóc” sao quên được
Để những canh trường cứ lộng mơ.
BXP 30/8/2017
_______________________________________
BIỂN ƯỚC TRỜI MƠ
Con đường trước mặt hóa thành thơ
Sóng vỗ thuyền xa lạc bến bờ
Cánh hải âu vờn trong biển ước
Loài chim biển gọi giữa trời mơ.
DCHL
buixuanphuong09
31-08-2017, 09:44 AM
TRAO DUYÊN
Sợi khói vươn cao buổi đốt đồng
Mây ngàn lững thững nhẹ như bông
Bàn tay góp lửa khơi mầm sống
Ánh mắt trao duyên giữ nắng hồng.
DCHL
ĐẸP CẢNH ĐỒNG
Thắp sáng niềm tin ngọn lửa hồng
Mùa mùa lại thấy lúa sây bông
Máy cày, gặt đập … qua từng vụ
Đổi mới nông thôn đẹp cảnh đồng
BXP 31.8.2017
buixuanphuong09
31-08-2017, 09:46 AM
CHÚC RƯỢU
Em xin chúc bác một ly đầy
Rượu nhạt nên người chẳng dễ say
Hạnh phúc trăm năm ngời mắt nọ
Bình yên vạn thuở sáng tâm này.
DCHL
TIẾP RƯỢU
Uống với Hoài Lang một chén này
Cho hồn thi sỹ bốc men say
Câu thơ xướng họa tình luôn ắp
Áng phú giao lưu nghĩa mãi đầy
BXP 31.8.2017
buixuanphuong09
31-08-2017, 09:47 AM
BIỂN ƯỚC TRỜI MƠ
Con đường trước mặt hóa thành thơ
Sóng vỗ thuyền xa lạc bến bờ
Cánh hải âu vờn trong biển ước
Loài chim biển gọi giữa trời mơ.
DCHL
VẪN ƯƠM MƠ
Êm đềm cuộc sống thả hồn thơ
Cho sóng yêu thương vỗ mãi bờ
Biển cả phong ba nào dễ lặng
Phương trời trí tuệ vẫn ươm mơ.
BXP 31/8/2017
buixuanphuong09
31-08-2017, 09:52 AM
CHUỐT MỘNG HOA
Đường quê lập cập bước chân già
Gọi tứ thơ về chuốt mộng hoa
Nhặt chữ rèn câu gom nghĩa thẳm
Tìm từ chắt ý níu tình xa.
BXP 31/8/2017
Lệ Hà
31-08-2017, 10:28 AM
MỘT ĐÓA LAN
Réo rắt hồn xưa những tiếng đàn
Sông tình cuộn sóng cứ chan chan
Tám trăm bảy chục … nào ai biết
Kết quả không ngờ … Một đóa lan!
BXP 29.8.2017
LẺ BẠN
Về quê thưởng thức giọng ve đàn
Nắng trải mây đùa ngõ quyện chan
Lẻ bạn lòng mơ hồi chốn cũ
Vươn cành rực rỡ đóa hồng lan!
Huy Thanh 30/8/2017
HÒA QUYỆN
Nhạc khúc ve xưa hết họa đàn
Mà dòng hoài niệm vẫn đầy chan
Hôm nay ngày ấy đang hòa quyện
Cho giọt hương tình mãi tỏa lan
BXP 30/8/2017
LỆ CHAN
Bờ tre kẽo kẹt tưởng ai đàn
Ngõ vắng âm thầm cảnh lệ chan
Pháo nả quê làng bom đạn mãi
Mưa dầm trọn buổi nát vườn lan!
Lệ Hà 31/8/2017
Lệ Hà
31-08-2017, 10:30 AM
CHỬA HẾT MƠ
Đi bộ nhưng đầu chỉ nghĩ thơ
Ba chân lập cập xuýt lao bờ
Mắt nhìn hình ảnh ba trong một
Lắm bận va người chửa hết mơ
BXP 29/8/2017
HẰNG MƠ
Giao mùa thổn thức lạc vần thơ
Ủ mộng tình xưa sóng vỗ bờ
Quạnh quẽ đêm buồn mong bếp lửa
Trăng hòa gió lộng đã hằng mơ.
Huy Thanh 30/8/2017
KHÔNG QUÊN
Rạo rực trong lòng những ý thơ
Niềm thương cuộn sóng đến vô bờ
“Vẽ lưng, buộc tóc” sao quên được
Để những canh trường cứ lộng mơ.
BXP 30/8/2017
KỈ NIỆM
Kỉ niệm quay về trỗi ý thơ
Làng xưa bão lụt nước xô bờ
Tiêu điều ruộng rẫy vườn hoa cảnh
Những tưởng xuân này hết mộng mơ.
Lệ Hà 31/8/2017
buixuanphuong09
31-08-2017, 08:14 PM
KHÔNG QUÊN
Rạo rực trong lòng những ý thơ
Niềm thương cuộn sóng đến vô bờ
“Vẽ lưng, buộc tóc” sao quên được
Để những canh trường cứ lộng mơ.
BXP 30/8/2017
KỈ NIỆM
Kỉ niệm quay về trỗi ý thơ
Làng xưa bão lụt nước xô bờ
Tiêu điều ruộng rẫy vườn hoa cảnh
Những tưởng xuân này hết mộng mơ.
Lệ Hà 31/8/2017
LỘNG HỒN MƠ
Thi đàn xướng họa những vần thơ
Bốn bể chia vui chẳng cõi bờ
“Thân ái” “Nhân hòa” chung ý niệm
Luật Đường Song tứ lộng hồn mơ.
buixuanphuong09
31-08-2017, 08:17 PM
HÒA QUYỆN
Nhạc khúc ve xưa hết họa đàn
Mà dòng hoài niệm vẫn đầy chan
Hôm nay ngày ấy đang hòa quyện
Cho giọt hương tình mãi tỏa lan
BXP 30/8/2017
LỆ CHAN
Bờ tre kẽo kẹt tưởng ai đàn
Ngõ vắng âm thầm cảnh lệ chan
Pháo nả quê làng bom đạn mãi
Mưa dầm trọn buổi nát vườn lan!
Lệ Hà 31/8/2017
DŨNG KHÍ
“Thần sấm” “Con ma” kéo lũ đàn
Quê nhà khói lửa lệ-cơm chan
Tay cày tay súng không lơi lỏng
Đối mặt bom thù dũng khí lan…
BXP 31/8/2017
Lệ Hà
01-09-2017, 08:10 AM
KHÔNG QUÊN
Rạo rực trong lòng những ý thơ
Niềm thương cuộn sóng đến vô bờ
“Vẽ lưng, buộc tóc” sao quên được
Để những canh trường cứ lộng mơ.
BXP 30/8/2017
KỈ NIỆM
Kỉ niệm quay về trỗi ý thơ
Làng xưa bão lụt nước xô bờ
Tiêu điều ruộng rẫy vườn hoa cảnh
Những tưởng xuân này hết mộng mơ.
Lệ Hà 31/8/2017
LỘNG HỒN MƠ
Thi đàn xướng họa những vần thơ
Bốn bể chia vui chẳng cõi bờ
“Thân ái” “Nhân hòa” chung ý niệm
Luật Đường Song tứ lộng hồn mơ.
TUỔI THƠ
Sáo trỗi sông Vàm dạo thẩn thơ
Thuyền lao mạn vỗ sóng ôm bờ
Vòng tay của mẹ thời thơ ấu
Nũng niu thương hoài lúc trẻ mơ
Lệ Hà 01/9/2017
Lệ Hà
01-09-2017, 08:12 AM
HÒA QUYỆN
Nhạc khúc ve xưa hết họa đàn
Mà dòng hoài niệm vẫn đầy chan
Hôm nay ngày ấy đang hòa quyện
Cho giọt hương tình mãi tỏa lan
BXP 30/8/2017
LỆ CHAN
Bờ tre kẽo kẹt tưởng ai đàn
Ngõ vắng âm thầm cảnh lệ chan
Pháo nả quê làng bom đạn mãi
Mưa dầm trọn buổi nát vườn lan!
Lệ Hà 31/8/2017
DŨNG KHÍ
“Thần sấm” “Con ma” kéo lũ đàn
Quê nhà khói lửa lệ-cơm chan
Tay cày tay súng không lơi lỏng
Đối mặt bom thù dũng khí lan…
BXP 31/8/2017
THẤT MÙA
Nẻo vắng bờ tre kẽo kẹt đàn
Mùa này lại thất chẳng canh chan
Xuân sang áo cũ cho ngày Tết
Vững dạ rau nhiều, gió thoảng lan.
Lệ Hà 01/9/2017
Tran Xuan Sinh
01-09-2017, 09:03 AM
KHÔNG QUÊN
Rạo rực trong lòng những ý thơ
Niềm thương cuộn sóng đến vô bờ
“Vẽ lưng, buộc tóc” sao quên được
Để những canh trường cứ lộng mơ.
BXP 30/8/2017
KỈ NIỆM
Kỉ niệm quay về trỗi ý thơ
Làng xưa bão lụt nước xô bờ
Tiêu điều ruộng rẫy vườn hoa cảnh
Những tưởng xuân này hết mộng mơ.
Lệ Hà 31/8/2017
THIỆT CHẲNG MƠ
Những lúc vui buồn nghĩ lại thơ
Tình yêu cháy bỏng đến vô bờ
Thi đàn chỗ dựa tinh thần ấy
Nghĩa ái “nhân hòa” thiệt chẳng mơ./.
TXS 01/9/2017
buixuanphuong09
01-09-2017, 07:59 PM
KHÔNG QUÊN
Rạo rực trong lòng những ý thơ
Niềm thương cuộn sóng đến vô bờ
“Vẽ lưng, buộc tóc” sao quên được
Để những canh trường cứ lộng mơ.
BXP 30/8/2017
KỈ NIỆM
Kỉ niệm quay về trỗi ý thơ
Làng xưa bão lụt nước xô bờ
Tiêu điều ruộng rẫy vườn hoa cảnh
Những tưởng xuân này hết mộng mơ.
Lệ Hà 31/8/2017
THIỆT CHẲNG MƠ
Những lúc vui buồn nghĩ lại thơ
Tình yêu cháy bỏng đến vô bờ
Thi đàn chỗ dựa tinh thần ấy
Nghĩa ái “nhân hòa” thiệt chẳng mơ./.
TXS 01/9/2017
CÒN MƠ
Đem hồn sưu tập chốt vào thơ
Thảo mộc - Trùng dương chẳng có bờ
Một cái thân còm nhiều khát vọng
Chưa về với đất vẫn còn mơ.
BXP 01/9/2017
TĨNH LẶNG
Tâm thiền tĩnh lặng chẳng còn mơ
Bát Nhã thuyền kia phải đến bờ
Pháp Phật vào lòng luôn tỉnh thức
Trau từ chuốt ý những vần thơ.
BXP 01/9/2017
buixuanphuong09
01-09-2017, 08:04 PM
DŨNG KHÍ
“Thần sấm” “Con ma” kéo lũ đàn
Quê nhà khói lửa lệ-cơm chan
Tay cày tay súng không lơi lỏng
Đối mặt bom thù dũng khí lan…
BXP 31/8/2017
THẤT MÙA
Nẻo vắng bờ tre kẽo kẹt đàn
Mùa này lại thất chẳng canh chan
Xuân sang áo cũ cho ngày Tết
Vững dạ rau nhiều, gió thoảng lan.
Lệ Hà 01/9/2017
GẮNG NUỐT
So dây lựa phím dạo cung đàn
Một bát xương hầm nể vợ chan
Răng lợi phều phào ăn chẳng hứng
Chất nhừ gắng nuốt để quên Lan
BXP 01/9/2017
buixuanphuong09
01-09-2017, 08:09 PM
LỘNG HỒN MƠ
Thi đàn xướng họa những vần thơ
Bốn bể chia vui chẳng cõi bờ
“Thân ái” “Nhân hòa” chung ý niệm
Luật Đường Song tứ lộng hồn mơ.
BXP 31/8/2017
TUỔI THƠ
Sáo trỗi sông Vàm dạo thẩn thơ
Thuyền lao mạn vỗ sóng ôm bờ
Vòng tay của mẹ thời thơ ấu
Nũng niu thương hoài lúc trẻ mơ
Lệ Hà 01/9/2017
CHỬA HẾT MƠ
Vui cảnh thi đàn xướng họa thơ
Lánh xa bể ái sóng xô bờ
Giao lưa bạn hữu lòng thêm mở
Nên cái thân già chửa hết mơ.
BXP 01/9/2017
Dạ Cổ Hoài Lang
01-09-2017, 10:45 PM
TRAO DUYÊN
Sợi khói vươn cao buổi đốt đồng
Mây ngàn lững thững nhẹ như bông
Bàn tay góp lửa khơi mầm sống
Ánh mắt trao duyên giữ nắng hồng.
DCHL
________________________________
ĐẸP CẢNH ĐỒNG
Thắp sáng niềm tin ngọn lửa hồng
Mùa mùa lại thấy lúa sây bông
Máy cày, gặt đập … qua từng vụ
Đổi mới nông thôn đẹp cảnh đồng
BXP 31.8.2017
_______________________________
LÚA TRÊN ĐỒNG
Nhà ai lúa chín ở trên đồng
Những hạt vàng đều cứ mẩy bông
Hối hả phen này thôn xóm gặt
Niềm tin thắp sáng cả vườn hồng.
DCHL
Tran Xuan Sinh
02-09-2017, 07:49 AM
TRAO DUYÊN
Sợi khói vươn cao buổi đốt đồng
Mây ngàn lững thững nhẹ như bông
Bàn tay góp lửa khơi mầm sống
Ánh mắt trao duyên giữ nắng hồng.
DCHL
________________________________
ĐẸP CẢNH ĐỒNG
Thắp sáng niềm tin ngọn lửa hồng
Mùa mùa lại thấy lúa sây bông
Máy cày, gặt đập … qua từng vụ
Đổi mới nông thôn đẹp cảnh đồng
BXP 31.8.2017
_______________________________
LÚA TRÊN ĐỒNG
Nhà ai lúa chín ở trên đồng
Những hạt vàng đều cứ mẩy bông
Hối hả phen này thôn xóm gặt
Niềm tin thắp sáng cả vườn hồng.
DCHL
TIỄN ANH
Đưa tiễn anh đi vượt cánh đồng
Đang mùa lúa chín trĩu vàng bông
Qua đường quốc lộ em dừng bước
Gửi tặng khăn thêu một đóa hồng./.
TXS 02/9/2017
buixuanphuong09
02-09-2017, 10:51 AM
ĐẸP CẢNH ĐỒNG
Thắp sáng niềm tin ngọn lửa hồng
Mùa mùa lại thấy lúa sây bông
Máy cày, gặt đập … qua từng vụ
Đổi mới nông thôn đẹp cảnh đồng
BXP 31.8.2017
LÚA TRÊN ĐỒNG
Nhà ai lúa chín ở trên đồng
Những hạt vàng đều cứ mẩy bông
Hối hả phen này thôn xóm gặt
Niềm tin thắp sáng cả vườn hồng.
DCHL
ĐƯỜNG MƠ
Trời cao xanh ngắt lúa phơi đồng
Mây nõn bay vờn trắng tựa bông
Rộn rã đàn chim về tổ ấm
Đường mơ mở tuệ sáng tươi hồng
BXP 02.9.2017
buixuanphuong09
02-09-2017, 10:57 AM
LÚA TRÊN ĐỒNG
Nhà ai lúa chín ở trên đồng
Những hạt vàng đều cứ mẩy bông
Hối hả phen này thôn xóm gặt
Niềm tin thắp sáng cả vườn hồng.
DCHL
TIỄN ANH
Đưa tiễn anh đi vượt cánh đồng
Đang mùa lúa chín trĩu vàng bông
Qua đường quốc lộ em dừng bước
Gửi tặng khăn thêu một đóa hồng./.
TXS 02/9/2017
RỰC ÁNH HỒNG
Sóng gợn màu xanh trải khắp đồng
Gọi mùa thắng lợi lúa dày bông
Quê hương đổi mới phô màu đẹp
Phấp phới cờ sao rực ánh hồng
BXP 02.9.2017
Lệ Hà
02-09-2017, 03:04 PM
LỘNG HỒN MƠ
Thi đàn xướng họa những vần thơ
Bốn bể chia vui chẳng cõi bờ
“Thân ái” “Nhân hòa” chung ý niệm
Luật Đường Song tứ lộng hồn mơ.
BXP 31/8/2017
TUỔI THƠ
Sáo trỗi sông Vàm dạo thẩn thơ
Thuyền lao mạn vỗ sóng ôm bờ
Vòng tay của mẹ thời thơ ấu
Nũng niu thương hoài lúc trẻ mơ
Lệ Hà 01/9/2017
CHỬA HẾT MƠ
Vui cảnh thi đàn xướng họa thơ
Lánh xa bể ái sóng xô bờ
Giao lưa bạn hữu lòng thêm mở
Nên cái thân già chửa hết mơ.
BXP 01/9/2017
TÌNH MƠ
Đêm buồn vắng vẻ nghĩ về thơ
Gọi chữ ngàn khơi chẳng thấy bờ
Sóng vỗ con thuyền xao động cảnh
Trăng chìm tận đáy vẫn tình mơ.
Lệ Hà 02/9/2017
Lệ Hà
02-09-2017, 03:34 PM
DŨNG KHÍ
“Thần sấm” “Con ma” kéo lũ đàn
Quê nhà khói lửa lệ-cơm chan
Tay cày tay súng không lơi lỏng
Đối mặt bom thù dũng khí lan…
BXP 31/8/2017
THẤT MÙA
Nẻo vắng bờ tre kẽo kẹt đàn
Mùa này lại thất chẳng canh chan
Xuân sang áo cũ cho ngày Tết
Vững dạ rau nhiều, gió thoảng lan.
Lệ Hà 01/9/2017
GẮNG NUỐT
So dây lựa phím dạo cung đàn
Một bát xương hầm nể vợ chan
Răng lợi phều phào ăn chẳng hứng
Chất nhừ gắng nuốt để quên Lan
BXP 01/9/2017
TẶNG LAN
Biển trỗi bài ca sóng họa đàn
Bao ngày vẫn ước mộng chồng chan
Chài buông nguyệt xõa khoang đầy ắp
Nẻo rẽ bên đồi đến tặng Lan.
Lệ Hà 02/9/2017
Dạ Cổ Hoài Lang
02-09-2017, 09:53 PM
TIỄN ANH
Đưa tiễn anh đi vượt cánh đồng
Đang mùa lúa chín trĩu vàng bông
Qua đường quốc lộ em dừng bước
Gửi tặng khăn thêu một đóa hồng./.
TXS 02/9/2017
_____________________________
RỰC ÁNH HỒNG
Sóng gợn màu xanh trải khắp đồng
Gọi mùa thắng lợi lúa dày bông
Quê hương đổi mới phô mà đẹp
Phấp phới cờ sao rực ánh hồng
BXP 02.9.2017
__________________________
HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI
Tìm vui cỏ nội với hương đồng
Gió thổi mây ngàn tựa thảm bông
Lũ cá xuôi dòng con nước bạc
Bầy chim ngược nẻo cánh sen hồng.
DCHL
buixuanphuong09
03-09-2017, 08:21 AM
RỰC ÁNH HỒNG
Sóng gợn màu xanh trải khắp đồng
Gọi mùa thắng lợi lúa dày bông
Quê hương đổi mới phô màu đẹp
Phấp phới cờ sao rực ánh hồng
BXP 02.9.2017
HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI
Tìm vui cỏ nội với hương đồng
Gió thổi mây ngàn tựa thảm bông
Lũ cá xuôi dòng con nước bạc
Bầy chim ngược nẻo cánh sen hồng.
DCHL
HƯƠNG QUÊ NGAN NGÁT
Nhẹ bước chân du nắng tỏa đồng
Phủ vàng thảm lúa rực tươi bông
Hương quê ngan ngát vào tâm khảm
Rạo rực tim ta ánh lửa hồng.
BXP 03.9.2017
buixuanphuong09
03-09-2017, 08:32 AM
CHỬA HẾT MƠ
Vui cảnh thi đàn xướng họa thơ
Lánh xa bể ái sóng xô bờ
Giao lưa bạn hữu lòng thêm mở
Nên cái thân già chửa hết mơ.
BXP 01/9/2017
TÌNH MƠ
Đêm buồn vắng vẻ nghĩ về thơ
Gọi chữ ngàn khơi chẳng thấy bờ
Sóng vỗ con thuyền xao động cảnh
Trăng chìm tận đáy vẫn tình mơ.
Lệ Hà 02/9/2017
LỘNG ƯỚC MƠ
Bè bạn giao hòa những ý thơ
Cầu neo “thân ái” nối hai bờ
Diễn đàn xướng họa nên tình nghĩa
Nối vận trao từ lộng ước mơ.
BXP 03/9/2017
buixuanphuong09
03-09-2017, 08:43 AM
GẮNG NUỐT
So dây lựa phím dạo cung đàn
Một bát xương hầm nể vợ chan
Răng lợi phều phào ăn chẳng hứng
Chất nhừ gắng nuốt để quên Lan
BXP 01/9/2017
TẶNG LAN
Biển trỗi bài ca sóng họa đàn
Bao ngày vẫn ước mộng chồng chan
Chài buông nguyệt xõa khoang đầy ắp
Nẻo rẽ bên đồi đến tặng Lan.
Lệ Hà 02/9/2017
TÌNH TRƯƠNG - MỴ
Thoáng bóng ai kia … chén Bạch đàn!
Khối tình dang dở lệ hòa chan
Chàng Trương bặt bóng sầu còn đọng
Nàng Mỵ ôm hình khổ vẫn lan.
BXP 03/9/2017
Tran Xuan Sinh
03-09-2017, 10:36 AM
RỰC ÁNH HỒNG
Sóng gợn màu xanh trải khắp đồng
Gọi mùa thắng lợi lúa dày bông
Quê hương đổi mới phô mà đẹp
Phấp phới cờ sao rực ánh hồng
BXP 02.9.2017
HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI
Tìm vui cỏ nội với hương đồng
Gió thổi mây ngàn tựa thảm bông
Lũ cá xuôi dòng con nước bạc
Bầy chim ngược nẻo cánh sen hồng.
DCHL
PHÁT NGUYỆN
Từ bi phát nguyện giữ tâm đồng
Kết quả viên thành mãi trổ bông
Nhẫn nại khoan dung lòng hỷ xả
Trì trai giữ giới để tim hồng.
TXS 03/9/2017
buixuanphuong09
03-09-2017, 07:25 PM
PHÁT NGUYỆN
Từ bi phát nguyện giữ tâm đồng
Kết quả viên thành mãi trổ bông
Nhẫn nại khoan dung lòng hỷ xả
Trì trai giữ giới để tim hồng.
TXS 03/9/2017
Ủ NÉT HỒNG
Thi Hữu : Thành viên một khối đồng!
Luật Đường – Lục Bát nở tươi bông
Giao lưu xướng họa tràn tâm HỈ
Một góc Huê Viên ủ nét hồng.
BXP 03.9.2017
buixuanphuong09
04-09-2017, 09:33 AM
PHÁP PHẬT
Pháp Phật vào tâm xả được phiền
Ngỡ mình sống lại tuổi thần tiên
Thơ gieo ý tốt lưu tình đẹp
Phú nẩy lời hay tạo nghĩa bền.
BXP 04.9.2017
Tran Xuan Sinh
04-09-2017, 11:10 AM
HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI
Tìm vui cỏ nội với hương đồng
Gió thổi mây ngàn tựa thảm bông
Lũ cá xuôi dòng con nước bạc
Bầy chim ngược nẻo cánh sen hồng.
DCHL
Ủ NÉT HỒNG
Thi Hữu: Thành viên một khối đồng!
Luật Đường – Lục Bát nở tươi bông
Giao lưu xướng họa tràn tâm HỈ
Một góc Huê Viên ủ nét hồng.
BXP 03.9.2017
LÀM THƠ
Bạn hữu làm thơ một ý đồng
Vui vầy xướng họa nhẹ nhàng bông
Niêm vần luật lệ xin đừng cãi
Chớ để tình thân nhạt sắc hồng./.
TXS 04/9/2017
Tran Xuan Sinh
04-09-2017, 03:24 PM
PHÁP PHẬT
Pháp Phật vào tâm xả được phiền
Ngỡ mình sống lại tuổi thần tiên
Thơ gieo ý tốt lưu tình đẹp
Phú nẩy lời hay tạo nghĩa bền.
BXP 04.9.2017
PHÁT NGUYỆN
Hỷ xả từ bi dứt não phiền
An lành cứ tưởng đã thành tiên
Làm thơ học hỏi lời Chư Phật
Phát nguyện vãng sanh chí vững bền./.
TXS 04/9/2017
buixuanphuong09
04-09-2017, 08:35 PM
LÀM THƠ
Bạn hữu làm thơ một ý đồng
Vui vầy xướng họa nhẹ nhàng bông
Niêm vần luật lệ xin đừng cãi
Chớ để tình thân nhạt sắc hồng./.
TXS 04/9/2017
TÂM ĐỒNG
Nơi đây vững trụ một tâm đồng
Cho những hoa đời nở thắm bông
Xướng họa giao lưu lòng thoải mái
Vì luôn bên cạnh có hai HỒNG!
BXP 04.9.2017
buixuanphuong09
05-09-2017, 09:30 AM
PHÁP PHẬT
Pháp Phật vào tâm xả được phiền
Ngỡ mình sống lại tuổi thần tiên
Thơ gieo ý tốt lưu tình đẹp
Phú nẩy lời hay tạo nghĩa bền.
BXP 04.9.2017
PHÁT NGUYỆN
Hỷ xả từ bi dứt não phiền
An lành cứ tưởng đã thành tiên
Làm thơ học hỏi lời Chư Phật
Phát nguyện vãng sanh chí vững bền./.
TXS 04/9/2017
GIỮ TÂM BỀN
Trì Kinh điểm hạt có chi phiền
Ba độc diệt trừ nghĩ trước tiên
Bỏ phải buông hơn lòng nhẹ nhõm
“Từ-Bi-Hỷ-Xả” giữ tâm bền.
BXP 05.9.2017
buixuanphuong09
05-09-2017, 04:49 PM
VƯƠN MÌNH
Dưới nắng Thu vàng dạ ngất ngây
Hồn thơ Tứ tuyệt cứ dâng đầy
Giọt lòng gửi gió phương trời mộng
Ta vẫn vươn mình mỗi phút giây
BXP 05.9.2017
buixuanphuong09
05-09-2017, 04:49 PM
TỰU TRƯỜNG
Ríu rít đàn em đã tựu trường
Nụ cười tươi nở rất thân thương
Em về ủ mộng bên đèn sách
Để lại tung bay khắp nẻo đường.
BXP 05.9.2017
buixuanphuong09
05-09-2017, 04:50 PM
HỒN TỨ TUYỆT
Bát ngát đồng quê nắng trải vàng
Để hồn Tứ tuyệt cứ mênh mang
Tìm HOA post ảnh tình trao mạng
Nhặt CHỮ gieo câu nghĩa gửi làng.
BXP 05.9.2017
buixuanphuong09
05-09-2017, 04:51 PM
BÂNG KHUÂNG
Nhớ cánh Chim Chiều cõi thẳm xa
Huê viên lạc lõng trái tim già
Tơ tằm quẩn lối cơn mơ Tuệ
Kén nhện quanh đường nỗi ước Hoa
BXP 05.9.2017
buixuanphuong09
05-09-2017, 04:52 PM
TÌNH SỬ TRƯƠNG – MỴ
Hiện bóng Trương Chi chén bạch đàn
Giọt sầu nàng Mỵ đã làm tan
Một thiên tình sử buồn mà đẹp
Hai trái tim yêu máu ứ tràn.
BXP 05.9.2017
Dạ Cổ Hoài Lang
05-09-2017, 08:35 PM
PHÁP PHẬT
Pháp Phật vào tâm xả được phiền
Ngỡ mình sống lại tuổi thần tiên
Thơ gieo ý tốt lưu tình đẹp
Phú nẩy lời hay tạo nghĩa bền.
BXP 04.9.2017
https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png
PHÁT NGUYỆN
Hỷ xả từ bi dứt não phiền
An lành cứ tưởng đã thành tiên
Làm thơ học hỏi lời Chư Phật
Phát nguyện vãng sanh chí vững bền./.
TXS 04/9/2017
https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png
LÊN TRỜI
Trần gian tạm lánh những ưu phiền
Cưỡi gió lên trời dạo cảnh tiên
Nước bạc non xanh đà hữu ý
Nhân sinh số mạng cũng lâu bền.
DCHL
Tran Xuan Sinh
05-09-2017, 08:41 PM
GIỮ TÂM BỀN
Trì Kinh điểm hạt có chi phiền
Ba độc diệt trừ nghĩ trước tiên
Bỏ phải buông hơn lòng nhẹ nhõm
“Từ-Bi-Hỷ-Xả” giữ tâm bền.
BXP 05.9.2017
Tôi bây giờ phều phào lắm, ăn cơm Bát cú rất khó nuốt, đành làm mấy bát cháo Tứ tuyệt thôi.
LÊN TRỜI
Trần gian tạm lánh những ưu phiền
Cưỡi gió lên trời dạo cảnh tiên
Nước bạc non xanh đà hữu ý
Nhân sinh số mạng cũng lâu bền.
DCHL
SỨC SẼ BỀN
Làm thơ khó nhọc nghĩ chi phiền
Bạn hữu giao hòa tựa cảnh tiên
Niệm Phật đêm ngày tâm tỉnh lại
Đường thi Tứ tuyệt sức thêm bền./.
TXS 05/9/2017
Dạ Cổ Hoài Lang
05-09-2017, 08:44 PM
Ủ NÉT HỒNG
Thi Hữu: Thành viên một khối đồng!
Luật Đường – Lục Bát nở tươi bông
Giao lưu xướng họa tràn tâm HỈ
Một góc Huê Viên ủ nét hồng.
BXP 03.9.2017
https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png
LÀM THƠ
Bạn hữu làm thơ một ý đồng
Vui vầy xướng họa nhẹ nhàng bông
Niêm vần luật lệ xin đừng cãi
Chớ để tình thân nhạt sắc hồng./.
TXS 04/9/2017
https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png
KHỐI TÂM ĐỒNG
Nơi đây bạn hữu khối tâm đồng
Chẳng ngại mùa hè mặc áo bông
Thả tứ gieo vần thơ diễm tuyệt
Mong ai phận đỏ má thêm hồng.
DCHL
buixuanphuong09
06-09-2017, 07:13 AM
Ủ NÉT HỒNG
Thi Hữu: Thành viên một khối đồng!
Luật Đường – Lục Bát nở tươi bông
Giao lưu xướng họa tràn tâm HỈ
Một góc Huê Viên ủ nét hồng.
BXP 03.9.2017
https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png
LÀM THƠ
Bạn hữu làm thơ một ý đồng
Vui vầy xướng họa nhẹ nhàng bông
Niêm vần luật lệ xin đừng cãi
Chớ để tình thân nhạt sắc hồng./.
TXS 04/9/2017
https://s26.postimg.org/3zbjcmum1/BUMDC.png
KHỐI TÂM ĐỒNG
Nơi đây bạn hữu khối tâm đồng
Chẳng ngại mùa hè mặc áo bông
Thả tứ gieo vần thơ diễm tuyệt
Mong ai phận đỏ má thêm hồng.
DCHL
THỎA MÃN HỒNG
Bè bạn giao lưu một ý đồng
Mảnh vườn Thi Hữu mãi tươi bông
Hoa thơ nở rộ ngàn Xuân sắc
Cảnh đẹp người vui thỏa mãn Hồng.
BXP 06.9.2017
buixuanphuong09
06-09-2017, 07:20 AM
GIỮ TÂM BỀN
Trì Kinh điểm hạt có chi phiền
Ba độc diệt trừ nghĩ trước tiên
Bỏ phải buông hơn lòng nhẹ nhõm
“Từ-Bi-Hỷ-Xả” giữ tâm bền.
BXP 05.9.2017
LÊN TRỜI
Trần gian tạm lánh những ưu phiền
Cưỡi gió lên trời dạo cảnh tiên
Nước bạc non xanh đà hữu ý
Nhân sinh số mạng cũng lâu bền.
DCHL
SỨC SẼ BỀN
Làm thơ khó nhọc nghĩ chi phiền
Bạn hữu giao hòa tựa cảnh tiên
Niệm Phật đêm ngày tâm tỉnh lại
Đường thi Tứ tuyệt sức thêm bền./.
TXS 05/9/2017
THÂN KHỎE LÒNG AN
Thân khỏe lòng an sẽ bớt phiền
Diễn đàn thả mộng khác chi tiên
Giao lưu bạn hữu thêm khai tuệ
Ước mộng “Hoa gieo…” ắt sẽ bền.
BXP 06.9.2017
buixuanphuong09
06-09-2017, 07:23 AM
PHÁT NGUYỆN
Hỷ xả từ bi dứt não phiền
An lành cứ tưởng đã thành tiên
Làm thơ học hỏi lời Chư Phật
Phát nguyện vãng sanh chí vững bền./.
TXS 04/9/2017
LÊN TRỜI
Trần gian tạm lánh những ưu phiền
Cưỡi gió lên trời dạo cảnh tiên
Nước bạc non xanh đà hữu ý
Nhân sinh số mạng cũng lâu bền.
DCHL
SƯỚNG NHƯ TIÊN
Có bạn vui thơ chẳng thấy phiền
Hoa tìm phú họa sướng như tiên
Ngày ngày cuốc bộ rèn cơ thể
Muốn giữ sinh thân được khỏe bền.
BXP 06.9.2017
buixuanphuong09
06-09-2017, 07:27 AM
LÀM THƠ
Bạn hữu làm thơ một ý đồng
Vui vầy xướng họa nhẹ nhàng bông
Niêm vần luật lệ xin đừng cãi
Chớ để tình thân nhạt sắc hồng./.
TXS 04/9/2017
TÂM ĐỒNG
Nơi đây vững trụ một tâm đồng
Cho những hoa đời nở thắm bông
Xướng họa giao lưu lòng thoải mái
Vì luôn bên cạnh có hai HỒNG!
BXP 04.9.2017
KHỐI TÂM ĐỒNG
Nơi đây bạn hữu khối tâm đồng
Chẳng ngại mùa hè mặc áo bông
Thả tứ gieo vần thơ diễm tuyệt
Mong ai phận đỏ má thêm hồng.
DCHL
MÃI RỰC HỒNG
Nắng trải vàng au đẹp cảnh đồng
Mùa màng hứa hẹn sẽ sây bông
Nông dân một thuở nhiều cơ cực
Đất nước sang trang mãi rực hồng.
BXP 06.9.2017
Ngan Hoa
06-09-2017, 07:09 PM
TỨ TUYỆT CÀ PHÊ
Nhất sữa cà phê thưởng thức nè
Đen nhì vị đắng tựu hàng me
Tam thêm đá nữa mơ hồi ức
Tứ ủ tình giao kết bạn bè.
Ngàn Hoa 06.9.2017
buixuanphuong09
06-09-2017, 08:10 PM
TỨ TUYỆT CÀ PHÊ
Nhất sữa cà phê thưởng thức nè
Đen nhì vị đắng tựu hàng me
Tam thêm đá nữa mơ hồi ức
Tứ ủ tình giao kết bạn bè.
Ngàn Hoa 06.9.2017
CHỈ ƯA THƠ
Một : Sữa thì không thích uống nè!
Hai : Cà ra quán sợ thày me
Ba : cho đá nữa thì răng rụng
Bốn : chỉ ưa thơ (chẳng kết bè!)
BXP 6.9.2017
Tran Xuan Sinh
07-09-2017, 09:25 AM
RẰM THÁNG BẢY
Ngày rằm tháng bảy tết Trung nguyên
Lễ bái vong linh thảy cửu huyền
Một tấm lòng thành con phát nguyện
Giữ gìn gia đạo cỗi thung huyên.
TXS 07/9/2017
@ Cửu huyền:= Bảy đời: Lấy bậc ngang mình làm gốc, tính ngược lên 4 đời, xuống 4 đời.
Huy Thanh
07-09-2017, 09:32 AM
CHỈ ƯA THƠ
Một : Sữa thì không thích uống nè!
Hai : Cà ra quán sợ thày me
Ba : cho đá nữa thì răng rụng
Bốn : chỉ ưa thơ (chẳng kết bè!)
BXP 6.9.2017
THÍCH GÌ?
Vậy hỏi hiền huynh chuộng thứ gì
Phượng nè bữa sáng bậu ăn chi
Bò kho cơm tấm thêm sườn chả
Đệ sẽ mời ngay ổ bánh mì?
Huy Thanh 07/9/2017
buixuanphuong09
07-09-2017, 11:02 AM
CHỈ ƯA THƠ
Một : Sữa thì không thích uống nè!
Hai : Cà ra quán sợ thày me
Ba : cho đá nữa thì răng rụng
Bốn : chỉ ưa thơ (chẳng kết bè!)
BXP 6.9.2017
THÍCH GÌ?
Vậy hỏi hiền huynh chuộng thứ gì
Phượng nè bữa sáng bậu ăn chi
Bò kho cơm tấm thêm sườn chả
Đệ sẽ mời ngay ổ bánh mì?
Huy Thanh 07/9/2017
HẾT THÍCH
Xin trả lời luôn : chẳng thích gì!
Phều phào răng lợi muốn điều chi?
Một chút canh chan ùa … nuốt chửng!
Miễn sao chặt dạ bánh hay mì.
BXP 6.9.2017
Dạ Cổ Hoài Lang
07-09-2017, 11:40 PM
SƯỚNG NHƯ TIÊN
Có bạn vui thơ chẳng thấy phiền
Hoa tìm phú họa sướng như tiên
Ngày ngày cuốc bộ rèn cơ thể
Muốn giữ sinh thân được khỏe bền.
BXP 06.9.2017
https://s26.postimg.org/wxv67j2ih/image.png
VUI THƠ
Cùng nhau ủ mộng có chi phiền
Cảm xúc gom vào sợi tóc tiên
Kể những buồn vui mùa nắng đẹp
Ngàn xưa trí vững ắt tâm bền.
DCHL
buixuanphuong09
08-09-2017, 09:44 AM
SƯỚNG NHƯ TIÊN
Có bạn vui thơ chẳng thấy phiền
Hoa tìm phú họa sướng như tiên
Ngày ngày cuốc bộ rèn cơ thể
Muốn giữ sinh thân được khỏe bền.
BXP 06.9.2017
VUI THƠ
Cùng nhau ủ mộng có chi phiền
Cảm xúc gom vào sợi tóc tiên
Kể những buồn vui mùa nắng đẹp
Ngàn xưa trí vững ắt tâm bền.
DCHL
CỐ!
Vào mạng hòa thơ cũng giải phiền
Có điều là : “Dĩ thực vi tiên”
Nhưng răng khấp khểnh ăn không được
Cố nuốt cho thân giữ sức bền.
BXP 08.9.2017
buixuanphuong09
08-09-2017, 09:54 AM
RẰM THÁNG BẢY
Ngày rằm tháng bảy tết Trung nguyên
Lễ bái vong linh thảy cửu huyền
Một tấm lòng thành con phát nguyện
Giữ gìn gia đạo cỗi thung huyên.
TXS 07/9/2017
ĐẠO LÝ
Bao đời đạo lý rõ căn nguyên
Tháng bảy gần xa buổi thượng huyền
Lễ vật mua nhiều cho đủ chuyến
Ngày rằm cúng bái mộng hàn huyên.
DCHL
HIẾU!
Lời Phật trong lòng vẫn vẹn nguyên
Vu Lan báo hiếu nghĩa thâm huyền
Sinh thành dưỡng dục ơn trời bể
Chẳng thể phân bì nghiêm với huyên.
BXP 8.9.2017
Tran Xuan Sinh
08-09-2017, 04:21 PM
RẰM THÁNG BẢY
Ngày rằm tháng bảy tết Trung nguyên
Lễ bái vong linh thảy cửu huyền
Một tấm lòng thành con phát nguyện
Giữ gìn gia đạo cỗi thung huyên.
TXS 07/9/2017
ĐẠO LÝ
Bao đời đạo lý rõ căn nguyên
Tháng bảy gần xa buổi thượng huyền
Lễ vật mua nhiều cho đủ chuyến
Ngày rằm cúng bái mộng hàn huyên.
DCHL
HIẾU!
Lời Phật trong lòng vẫn vẹn nguyên
Vu Lan báo hiếu nghĩa thâm huyền
Sinh thành dưỡng dục ơn trời bể
Chẳng thể phân bì nghiêm với huyên.
BXP 8.9.2017
TƯƠI NGUYÊN
Bao lời Phật dạy vẫn tươi nguyên
Tứ đế sâu xa thật diệu huyền
Giữ đạo tu hành con phát nguyện
Vu Lan báo đáp nghĩa xuân huyên (*)./.
TXS 08/9/2017
(*) Xuân huyên: Từ điển tiếng Việt, Viện NNH, XB năm 2001, trang 1158.
Ngan Hoa
08-09-2017, 08:44 PM
HỌA THƠ
Một khổ ngồi chơi họa dễ dàng
Giao hòa tứ tuyệt rõ là sang
Tự do lắm chữ nhiều khăn khó
Lục bát Đường thi dạ chẳng màng.
Ngàn Hoa 08.9.2017
Tran Xuan Sinh
09-09-2017, 08:19 AM
HỌA THƠ
Một khổ ngồi chơi họa dễ dàng
Giao hòa tứ tuyệt rõ là sang
Tự do lắm chữ nhiều khăn khó
Lục bát Đường thi dạ chẳng màng.
Ngàn Hoa 08.9.2017
HỌA THƠ ĐƯỜNG
Đường thi xướng họa để dềnh dàng
Chẳng lẽ nhanh làm mới hạng sang
Chọn tứ gieo vần đâu phải dễ
Bài đăng đọc kỹ chớ mơ màng./.
TXS 09/9/2017
Ngan Hoa
09-09-2017, 11:37 AM
NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC
Mắm nhĩ lừng danh Đảo Ngọc này
Ai người chửa biết hãy về đây
Cha trao bác dạy nghề truyền thống
Ngủ vẫn nằm mơ chất lượng đầy.
Ngàn Hoa 09.9.2017
buixuanphuong09
09-09-2017, 01:21 PM
HỌA THƠ
Một khổ ngồi chơi họa dễ dàng
Giao hòa tứ tuyệt rõ là sang
Tự do lắm chữ nhiều khăn khó
Lục bát Đường thi dạ chẳng màng.
Ngàn Hoa 08.9.2017
HỌA THƠ ĐƯỜNG
Đường thi xướng họa để dềnh dàng
Chẳng lẽ nhanh làm mới hạng sang
Chọn tứ gieo vần đâu phải dễ
Bài đăng đọc kỹ chớ mơ màng./.
TXS 09/9/2017
SỢ ĐƯỜNG BÁT CÚ
Đường thi “Bác học” dám đâu màng
Bởi lẽ thơ này thuộc loại sang
Bảy chữ năm vần và chỉnh đối …
Ngu ngơ như vịt mới ra dàng.
BXP 9/9/2017
Chiều qua đi bộ về bị cảm, nằm suốt, đầu óc cứ ung úc, đành khất các bạn thơ vài ngày.
buixuanphuong09
11-09-2017, 10:27 AM
NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC
Mắm nhĩ lừng danh Đảo Ngọc này
Ai người chửa biết hãy về đây
Cha trao bác dạy nghề truyền thống
Ngủ vẫn nằm mơ chất lượng đầy.
Ngàn Hoa 09.9.2017
NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC
Đã biết mùi ngon Phú Quốc này
Bây giờ chẳng thiếu ở nơi đây
Thị trường cơ động … gì không có
Một cú a lô! … Sẽ đủ đầy.
BXP 11/9/2017
buixuanphuong09
12-09-2017, 08:59 AM
SƯỚNG NHƯ TIÊN
Có bạn vui thơ chẳng thấy phiền
Hoa tìm phú họa sướng như tiên
Ngày ngày cuốc bộ rèn cơ thể
Muốn giữ sinh thân được khỏe bền.
BXP 06.9.2017
VUI THƠ
Cùng nhau ủ mộng có chi phiền
Cảm xúc gom vào sợi tóc tiên
Kể những buồn vui mùa nắng đẹp
Ngàn xưa trí vững ắt tâm bền.
DCHL
Ghé lại thăm anh chẳng ngại phiền
Nhìn người chủ quán sống như tiên
Phì phà khói thuốc lim dim mắt
Chúc bạn an vui sức lực bền.
Thu giang vu
CAO ỐC HOÀI LANG
Cao ốc Hoài Lang lắm sự phiền
Bước vào gác cổng hỏi đầu tiên?
Nhiệt tình tặng khách câu : “không biết!”
Đành phải tìm nơi … đánh phệt bền!!!
BXP 12.9.2017
Dạ Cổ Hoài Lang
12-09-2017, 10:00 PM
VÔ ĐỀ
Ghé lại thăm anh chẳng ngại phiền
Nhìn người chủ quán sống như tiên
Phì phà khói thuốc lim dim mắt
Chúc bạn an vui sức lực bền.
Thu giang vu
https://s26.postimg.org/wxv67j2ih/image.png
CAO ỐC HOÀI LANG
Cao ốc Hoài Lang lắm sự phiền
Bước vào gác cổng hỏi đầu tiên?
Nhiệt tình tặng khách câu : “không biết!”
Đành phải tìm nơi … đánh phệt bền !!!
BXP 12.9.2017
https://s26.postimg.org/wxv67j2ih/image.png
HẾT THUỐC CHỮA
Vì chăng sức khỏe cũng hơi phiền
Sổ mũi đau đầu thiếu thuốc tiên
Bởi thế lâu rày luôn ẩn hiện
Thầm mong ngọn bút phải chi bền !
DCHL
buixuanphuong09
13-09-2017, 09:34 AM
HẾT THUỐC CHỮA
Vì chăng sức khỏe cũng hơi phiền
Sổ mũi đau đầu thiếu thuốc tiên
Bởi thế lâu rày luôn ẩn hiện
Thầm mong ngọn bút phải chi bền !
DCHL
CÓ THUỐC
Đi bộ làm thơ chẳng thấy phiền
Có nhiều sức khoẻ ấy là Tiên
Thân rèn óc luyện hồn thêm trẻ
Trí sáng đời vui sẽ trụ bền.
BXP 13.9.2017
Huy Thanh
13-09-2017, 10:34 AM
NGHĨA & TÌNH
Nghĩa để mà chi, nghĩa biệt rồi
Sao tình mặn chát, chát đành thôi
Kì duyên kết hợp, duyên tàn hỡi
Mộng gửi về ai, mộng đứng ngồi!
Huy Thanh 13/9/2017
Tran Xuan Sinh
13-09-2017, 03:56 PM
NGHĨA & TÌNH
Nghĩa để mà chi, nghĩa biệt rồi
Sao tình mặn chát, chát đành thôi
Kì duyên kết hợp, duyên tàn hỡi
Mộng gửi về ai, mộng đứng ngồi!
Huy Thanh 13/9/2017
BUỒN & VUI
Buồn có sao đâu, buồn lặng rồi
Nên vui là chính, chính đây thôi
Miệng cười hoa nở, cười đi hỡi
Bạn thấy tịnh tâm, bạn cứ ngồi./.
TXS 13/9/2017
buixuanphuong09
14-09-2017, 09:48 AM
NGHĨA & TÌNH
Nghĩa để mà chi, nghĩa biệt rồi
Sao tình mặn chát, chát đành thôi
Kì duyên kết hợp, duyên tàn hỡi
Mộng gửi về ai, mộng đứng ngồi!
Huy Thanh 13/9/2017
BUỒN & VUI
Buồn có sao đâu, buồn lặng rồi
Nên vui là chính, chính đây thôi
Miệng cười hoa nở, cười đi hỡi
Bạn thấy tịnh tâm, bạn cứ ngồi./.
TXS 13/9/2017
DUYÊN & PHẬN
Duyên gặp mà chi duyên lỡ rồi
Phận đành chịu dở dở thì thôi
Chia ly một phút chia ly mãi
Ghế thiếu chân kia ghế khó ngồi.
BXP 14.9.2017
buixuanphuong09
14-09-2017, 09:49 AM
HỒN THƠ TỨ TUYỆT
Au vàng dải lụa sắc Thu phơi
Mặt nước trong veo gợn ánh trời
Nhẹ bước chân già du cõi mộng
Hồn thơ Tứ Tuyệt trải ngàn nơi.
BXP 14.9.2017
buixuanphuong09
14-09-2017, 10:45 AM
TỰ NHỦ
Xốc tới – Vươn lên … thẳng lộ trình
Đó là sức mạnh để tồn sinh
Đỉnh thiêng Yên Tử xưa lên được
Thì khó khăn chi cản được mình?
BXP 14.9.2017
Huy Thanh
14-09-2017, 11:45 AM
HỒN THƠ TỨ TUYỆT
Au vàng dải lụa sắc Thu phơi
Mặt nước trong veo gợn ánh trời
Nhẹ bước chân già du cõi mộng
Hồn thơ Tứ Tuyệt trải ngàn nơi.
BXP 14.9.2017
VÀO THU
Ngõ đẹp hoa cười ửng nắng phơi
Vờn bay bướm lượn giỡn mây trời
Thu về vẫn mộng ôm ngàn lá
Bãi rộng sương dày trải khắp nơi.
Huy Thanh 14/9/2017
Tran Xuan Sinh
14-09-2017, 03:52 PM
HỒN THƠ TỨ TUYỆT
Au vàng dải lụa sắc Thu phơi
Mặt nước trong veo gợn ánh trời
Nhẹ bước chân già du cõi mộng
Hồn thơ Tứ Tuyệt trải ngàn nơi.
BXP 14.9.2017
VÀO THU
Ngõ đẹp hoa cười ửng nắng phơi
Vờn bay bướm lượn giỡn mây trời
Thu về vẫn mộng ôm ngàn lá
Bãi rộng sương dày trải khắp nơi.
Huy Thanh 14/9/2017
HẠT LÚA QUÊ MÌNH
Hạt lúa au vàng gặt trải phơi
Mùa nay mẩy hạt đội ơn trời
Hồn thơ Tứ tuyệt lời bay bổng
Khen ngợi quê mình trải mọi nơi./.
TXS 14/9/2017
Lệ Hà
14-09-2017, 08:29 PM
HỒN THƠ TỨ TUYỆT
Au vàng dải lụa sắc Thu phơi
Mặt nước trong veo gợn ánh trời
Nhẹ bước chân già du cõi mộng
Hồn thơ Tứ Tuyệt trải ngàn nơi.
BXP 14.9.2017
VÀO THU
Ngõ đẹp hoa cười ửng nắng phơi
Vờn bay bướm lượn giỡn mây trời
Thu về vẫn mộng ôm ngàn lá
Bãi rộng sương dày trải khắp nơi.
Huy Thanh 14/9/2017
HẠT LÚA QUÊ MÌNH
Hạt lúa au vàng gặt trải phơi
Mùa nay mẩy hạt đội ơn trời
Hồn thơ Tứ tuyệt lời bay bổng
Khen ngợi quê mình trải mọi nơi./.
TXS 14/9/2017
HỒN TỨ TUYỆT
Sóng dậy thu về bãi biển phơi
Bờ xa nghệ sĩ ngắm chim trời
Chiều nay xướng họa nhìn mây đỏ
Tứ tuyệt niêm vần chẳng lẫn nơi.
Lệ Hà 14/9/2017
thugiangvu
15-09-2017, 03:38 AM
Sương thu
Thu về lặng lẽ tím mây trôi
Nắng nhạt hoa phai giữa cảnh đồi
Lạnh lẽo sương thu vừa phủ lối
Đèn khuya chẳng tỏa bóng cùng tôi
Thu giang vũ
buixuanphuong09
15-09-2017, 08:07 AM
Sương thu
Thu về lặng lẽ tím mây trôi
Nắng nhạt hoa phai giữa cảnh đồi
Lạnh lẽo sương thu vừa phủ lối
Đèn khuya chẳng tỏa bóng cùng tôi
Thu giang vũ
NHỚ EM
Tháng ngày lặng lẽ cứ dần trôi
Một bóng cô đơn giữa núi đồi
Nhạt nắng chiều tàn gần hết dốc
Quê nhà da diết nhớ em tôi.
BXP 15.9.2017
buixuanphuong09
15-09-2017, 08:14 AM
HỒN THƠ TỨ TUYỆT
Au vàng dải lụa sắc Thu phơi
Mặt nước trong veo gợn sắc trời
Nhẹ bước chân già du cõi mộng
Hồn thơ Tứ Tuyệt trải ngàn nơi.
BXP 14.9.2017
VÀO THU
Ngõ đẹp hoa cười ửng nắng phơi
Vờn bay bướm lượn giỡn mây trời
Thu về vẫn mộng ôm ngàn lá
Bãi rộng sương dày trải khắp nơi.
Huy Thanh 14/9/2017
CÚC VÀNG
Cúc vàng lưng dậu để mình phơi
Quyện với sương Thu nắng gió trời
Gọi Cốm kêu Hồng mau kết lại
Mang màu hạnh phúc trải muôn nơi
BXP 15.9.2017
buixuanphuong09
15-09-2017, 08:17 AM
HỒN THƠ TỨ TUYỆT
Au vàng dải lụa sắc Thu phơi
Mặt nước trong veo gợn sắc trời
Nhẹ bước chân già du cõi mộng
Hồn thơ Tứ Tuyệt trải ngàn nơi.
BXP 14.9.2017
HẠT LÚA QUÊ MÌNH
Hạt lúa au vàng gặt trải phơi
Mùa nay mẩy hạt đội ơn trời
Hồn thơ Tứ tuyệt lời bay bổng
Khen ngợi quê mình trải mọi nơi./.
TXS 14/9/2017
LÚA ƯỚC
Vươn mình lúa đã trổ đòng phơi
Đem nỗi niềm riêng gửi đất trời
Trĩu hạt bông vàng nhanh đón máy
Liên hoàn gặt đập rộn nơi nơi.
BXP 15.9.2017
buixuanphuong09
15-09-2017, 08:20 AM
HỒN THƠ TỨ TUYỆT
Au vàng dải lụa sắc Thu phơi
Mặt nước trong veo gợn sắc trời
Nhẹ bước chân già du cõi mộng
Hồn thơ Tứ Tuyệt trải ngàn nơi.
BXP 14.9.2017
HỒN TỨ TUYỆT
Sóng dậy thu về bãi biển phơi
Bờ xa nghệ sĩ ngắm chim trời
Chiều nay xướng họa nhìn mây đỏ
Tứ tuyệt niêm vần chẳng lẫn nơi.
Lệ Hà 14/9/2017
KHÚC HÁT BIỂN KHƠI
Dạt dào sóng biển trải màu phơi
Nâng cánh buồm nâu khuất nẻo trời
Hết buổi … thuyền về khoang ắp cá
Rộn ràng khúc hát gửi về nơi …
BXP 15.9.2017
buixuanphuong09
15-09-2017, 08:23 AM
KHÁT KHAO
Yếu-Khỏe vô thường … nó thế sao!
Mê hoa chẳng khác tháng năm nào
Gieo câu Tứ tuyệt – nguồn vui sống!
Nhặt nắng chiều tàn vẫn khát khao.
BXP 15.9.2017
buixuanphuong09
15-09-2017, 08:24 AM
KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
Khúc ruột Miền Trung … Nó thế rồi!
Mỗi lần nghe bão nhói lòng tôi
Dưới dòng lũ cuốn … còn chi nữa!
Mái tốc cây bung nước ngập trời.
BXP 15.9.2017
Tran Xuan Sinh
15-09-2017, 11:33 AM
KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
Khúc ruột Miền Trung … Nó thế rồi!
Mỗi lần nghe bão nhói lòng tôi
Dưới dòng lũ cuốn … còn chi nữa!
Mái tốc cây bung nước ngập trời.
BXP 15.9.2017
BÃO TỚI MIỀN TRUNG
Miền Trung bão lại đến đây rồi
Vất vả quê nhà của chúng tôi
Gió giật mưa tràn cây gãy đổ
Trèo thang thử hỏi tận ông Trời./.
TXS 15/9/2017
Huy Thanh
15-09-2017, 04:20 PM
KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
Khúc ruột Miền Trung … Nó thế rồi!
Mỗi lần nghe bão nhói lòng tôi
Dưới dòng lũ cuốn … còn chi nữa!
Mái tốc cây bung nước ngập trời.
BXP 15.9.2017
BÃO TỚI MIỀN TRUNG
Miền Trung bão lại đến đây rồi
Vất vả quê nhà của chúng tôi
Gió giật mưa tràn cây gãy đổ
Trèo thang thử hỏi tận ông Trời./.
TXS 15/9/2017
BÃO MIỀN TRUNG
Bão lụt tràn dâng đến bản rồi
Mây vần gió cuộn phủ nhà tôi
Năm nào cũng vậy sao đành thế
Cám cảnh miền Trung, giận lão Trời!
Huy Thanh 15/9/2017
Bùi Thúy Mùi
15-09-2017, 05:35 PM
BÃO TỚI MIỀN TRUNG
Miền Trung bão lại đến đây rồi
Vất vả quê nhà của chúng tôi
Gió giật mưa tràn cây gãy đổ
Trèo thang thử hỏi tận ông Trời./.
TXS 15/9/2017
TẠI TRỜI
Vội vã bồng con lũ đến rồi
Năm nào cũng vậy cả làng tôi
Tan nhà nát cửa lòng đau quặn
Giận bão hờn mưa chỉ tại trời.
17.9.17. BTM
Lệ Hà
15-09-2017, 05:39 PM
TỰ NHỦ
Xốc tới – Vươn lên … thẳng lộ trình
Đó là sức mạnh để tồn sinh
Đỉnh thiêng Yên Tử xưa lên được
Thì khó khăn chi cản được mình?
BXP 14.9.2017
THĂM VŨ
Cà Na viếng Vũ thẳng phi trình
Có phải Giang này, ngỡ học sinh
Ước thỏa hòa vui ngày gặp gỡ
Nhìn kia diễm lệ, đúng em mình.
Lệ Hà 15/9/2017
buixuanphuong09
15-09-2017, 06:54 PM
KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
Khúc ruột Miền Trung … Nó thế rồi!
Mỗi lần nghe bão nhói lòng tôi
Dưới dòng lũ cuốn … còn chi nữa!
Mái tốc cây bung nước ngập trời.
BXP 15.9.2017
BÃO TỚI MIỀN TRUNG
Miền Trung bão lại đến đây rồi
Vất vả quê nhà của chúng tôi
Gió giật mưa tràn cây gãy đổ
Trèo thang thử hỏi tận ông Trời./.
TXS 15/9/2017
BÃO MIỀN TRUNG
Bão lụt tràn dâng đến bản rồi
Mây vần gió cuộn phủ nhà tôi
Năm nào cũng vậy sao đành thế
Cám cảnh miền Trung, giận lão Trời!
Huy Thanh 15/9/2017
BÃO MIỀN TRUNG
Cơn bão vừa nghe … đã đến rồi
Đau nhìn thảm cảnh nội quê tôi
Nhà trôi cây đổ hoa màu ngập
Nước cuộn … lòng sôi … trút hận trời!
BXP 15.9.2017
buixuanphuong09
15-09-2017, 06:57 PM
BÃO TỚI MIỀN TRUNG
Miền Trung bão lại đến đây rồi
Vất vả quê nhà của chúng tôi
Gió giật mưa tràn cây gãy đổ
Trèo thang thử hỏi tận ông Trời./.
TXS 15/9/2017
TẠI TRỜI
Vội vã bồng con lũ đến rồi
Năm nào cũng vậy cả làng tôi
Tan nhà nát cửa lòng đau quặn
Giận bão hờn mưa chỉ tại trời.
17.9.17. BTM
MIỀN TRUNG VỮNG TRỤ
Mảnh đất Miền Trung lắm khổ rồi
Gió Lào cháy dạ buốt tim tôi
Mưa cuông bão dữ đời tơi tả
Vẫn vững trụ đây giữa đất trời.
BXP 15.9.2017
buixuanphuong09
16-09-2017, 06:51 PM
TỰ NHỦ
Xốc tới – Vươn lên … thẳng lộ trình
Đó là sức mạnh để tồn sinh
Đỉnh thiêng Yên Tử xưa lên được
Thì khó khăn chi cản được mình?
BXP 14.9.2017
THĂM VŨ
Cà Na viếng Vũ thẳng phi trình
Có phải Giang này, ngỡ học sinh
Ước thỏa hòa vui ngày gặp gỡ
Nhìn kia diễm lệ, đúng em mình.
Lệ Hà 15/9/2017
THU GIANG VŨ
Em gái Thu Giang lắm tiến trình
Xa nhà bươn chải cuộc mưu sinh
Trời Tây khắc khoải tình quê mẹ
Tứ Trụ hăng say tỏ hết mình.
BXP 16.9.2017
Lệ Hà
17-09-2017, 09:11 AM
TỰ NHỦ
Xốc tới – Vươn lên … thẳng lộ trình
Đó là sức mạnh để tồn sinh
Đỉnh thiêng Yên Tử xưa lên được
Thì khó khăn chi cản được mình?
BXP 14.9.2017
THĂM VŨ
Cà Na viếng Vũ thẳng phi trình
Có phải Giang này, ngỡ học sinh
Ước thỏa hòa vui ngày gặp gỡ
Nhìn kia diễm lệ, đúng em mình.
Lệ Hà 15/9/2017
THU GIANG VŨ
Em gái Thu Giang lắm tiến trình
Xa nhà bươn chải cuộc mưu sinh
Trời Tây khắc khoải tình quê mẹ
Tứ Trụ hăng say tỏ hết mình.
BXP 16.9.2017
GƯƠNG HUYNH PHƯỢNG
Ngày đêm học hỏi nhớ quy trình
Khỏe dáng minh lòng chữ cộng sinh
Thuở trước Bà Đen trèo vững dạ
Nhìn gương nghĩ Phượng giống anh mình.
Lệ Hà 17/9/2017
Tran Xuan Sinh
17-09-2017, 03:51 PM
TỰ NHỦ
Xốc tới – Vươn lên … thẳng lộ trình
Đó là sức mạnh để tồn sinh
Đỉnh thiêng Yên Tử xưa lên được
Thì khó khăn chi cản được mình?
BXP 14.9.2017
GƯƠNG HUYNH PHƯỢNG
Ngày đêm học hỏi nhớ quy trình
Khỏe dáng minh lòng chữ cộng sinh
Thuở trước Bà Đen trèo vững dạ
Nhìn gương nghĩ Phượng giống anh mình.
Lệ Hà 17/9/2017
ĐỒNG CẢM
Vào chơi mạng ảo ít thưa trình
Bác Phượng tương đồng với chú Sinh
Vui vẻ làm thơ là thể dục
Tăng cường sức khỏe giữ thân mình./.
TXS 17/9/2017
buixuanphuong09
18-09-2017, 09:34 AM
ĐỒNG CẢM
Vào chơi mạng ảo ít thưa trình
Bác Phượng tương đồng với chú Sinh
Vui vẻ làm thơ là thể dục
Tăng cường sức khỏe giữ thân mình./.
TXS 17/9/2017
Tối 16/9, đến khuya vẫn không ngủ được, 22h00 tôi dậy đi bộ trong 100m đường xóm gần nhà, họa được ba bài ĐL, quá 23h00 về nghỉ, nhưng vẫn không ngủ được, mãi đến 1h00 sáng mới chợp được tý, gần 2h00 thức giấc, xuống giường định đi wc bỗng chóng mặt ngã lăn quay, con vực lên giường, từ đó đến cả ngày hôm qua nằm bẹp, giờ mới tỉnh, nhưng đi trong nhà còn lẩy bẩy ..., chưa gõ được thơ, gắng viết đôi dòng cáo lỗi cùng bè bạn, phải mấy ngày nữa tôi mới có thể trở lại sinh hoạt bình thường.
buixuanphuong09
20-09-2017, 08:16 PM
GƯƠNG HUYNH PHƯỢNG
Ngày đêm học hỏi nhớ quy trình
Khỏe dáng minh lòng chữ cộng sinh
Thuở trước Bà Đen trèo vững dạ
Nhìn gương nghĩ Phượng giống anh mình.
Lệ Hà 17/9/2017
ĐỒNG CẢM
Vào chơi mạng ảo ít thưa trình
Bác Phượng tương đồng với chú Sinh
Vui vẻ làm thơ là thể dục
Tăng cường sức khỏe giữ thân mình./.
TXS 17/9/2017
BỪNG LÊN SỨC SỐNG.
HOA GIEO TỨ TUYỆT … một công trình
Chứng tỏ cho đời lực sản sinh
Mặc cái “vô thường” thân dệu dã
Bừng lên sức sống trái tim mình.
BXP 20.9.2017
Lệ Hà
21-09-2017, 07:30 PM
GƯƠNG HUYNH PHƯỢNG
Ngày đêm học hỏi nhớ quy trình
Khỏe dáng minh lòng chữ cộng sinh
Thuở trước Bà Đen trèo vững dạ
Nhìn gương nghĩ Phượng giống anh mình.
Lệ Hà 17/9/2017
ĐỒNG CẢM
Vào chơi mạng ảo ít thưa trình
Bác Phượng tương đồng với chú Sinh
Vui vẻ làm thơ là thể dục
Tăng cường sức khỏe giữ thân mình./.
TXS 17/9/2017
BỪNG LÊN SỨC SỐNG.
HOA GIEO TỨ TUYỆT … một công trình
Chứng tỏ cho đời lực sản sinh
Mặc cái “vô thường” thân dệu dã
Bừng lên sức sống trái tim mình.
BXP 20.9.2017
LƯỚT MẠNG
Lướt mạng dò phây nhớ nhựt trình
Trăm quầy báo giấy vẫn hoài sinh
Ngày xưa đọc sách nằm trên võng
Cạnh cửa nhà bên cũng giống mình.
Lệ Hà 21/9/2017
Tran Xuan Sinh
21-09-2017, 08:11 PM
BỪNG LÊN SỨC SỐNG.
HOA GIEO TỨ TUYỆT … một công trình
Chứng tỏ cho đời lực sản sinh
Mặc cái “vô thường” thân dệu dã
Bừng lên sức sống trái tim mình.
BXP 20.9.2017
LƯỚT MẠNG
Lướt mạng dò phây nhớ nhựt trình
Trăm quầy báo giấy vẫn hoài sinh
Ngày xưa đọc sách nằm trên võng
Cạnh cửa nhà bên cũng giống mình.
Lệ Hà 21/9/2017
SÁM HỐI
Ngày xưa phạm lỗi đến quan trình
Phật cũng khuyên rằng với chúng sinh
Hãy nguyện tâm thành nơi chánh điện
Quy y sám hối tội trong mình.
TXS 21/9/2017
buixuanphuong09
21-09-2017, 09:26 PM
NGỠ NGÀNG
Ừ nhỉ! Thì ra lúa trỗ rồi!
Sắp mùa Hồng-Cốm được hòa đôi
Thơm mùi hạnh phúc đang lan tỏa
Cho những uyên ương thắm nụ cười.
BXP 21.9.2017
Sau ít ngày ốm không đi bộ được, hôm nay ra đồng bỗng ngỡ ngàng, lúa đã trỗ hàng loạt, lại sắp thu họach mùa … Lúa trỗ, báo mùa “Hồng-Cốm tốt đôi” …
buixuanphuong09
22-09-2017, 09:11 AM
LƯỚT MẠNG
Lướt mạng dò phây nhớ nhựt trình
Trăm quầy báo giấy vẫn hoài sinh
Ngày xưa đọc sách nằm trên võng
Cạnh cửa nhà bên cũng giống mình.
Lệ Hà 21/9/2017
SÁM HỐI
Ngày xưa phạm lỗi đến quan trình
Phật cũng khuyên rằng với chúng sinh
Hãy nguyện tâm thành nơi chánh điện
Quy y sám hối tội trong mình.
TXS 21/9/2017
“ĐẦU TIÊN”
Muốn đến cửa quan trước phải trình
“Đầu tiên” gác cổng sẽ không sinh …
Ấy vầy yên ổn vào quan dễ
Có thể người kia lại giúp mình.
BXP 20.9.2017
buixuanphuong09
22-09-2017, 09:27 AM
MƯA BUỒN
Mưa buồn rả rích hạt rơi rơi
Lạnh lẽo mây giăng phủ kín trời
Mỏi mắt tìm em chiều ngõ vắng
Như lòng quạnh quẽ đếm ngày vơi.
Mạnh Kỷ
ĐÊM BUỒN
Gác nhỏ đêm buồn ngõ hạt rơi
Màn mây lạnh lẽo kéo giăng trời
Mưa hoài cản bước đò không đợi
Quạnh quẽ thu về ý chẳng vơi.
Lệ Hà 22/9/2017
LỆ MỪNG
Lệ mừng gặp lại cứ tuôn rơi
Phủ kín cầu Ô ngập đất trời
Cả một năm dài … nay được thế
Sông phiền biển não cũng dần vơi
BXP 21.8.2017
Mấy hôm ốm quá đầu óc bí rì, nhân vào trang muội thấy bài này huynh cũng thử xem.
Tran Xuan Sinh
22-09-2017, 11:06 AM
NGỠ NGÀNG
Ừ nhỉ! Thì ra lúa trỗ rồi!
Sắp mùa Hồng-Cốm được hòa đôi
Thơm mùi hạnh phúc đang lan tỏa
Cho những uyên ương thắm nụ cười.
BXP 21.9.2017
Sau ít ngày ốm không đi bộ được, hôm nay ra đồng bỗng ngỡ ngàng, lúa đã trỗ hàng loạt, lại sắp thu họach mùa … Lúa trỗ, báo mùa “Hồng-Cốm tốt đôi” …
MÙA LÚA
Lúa trỗ vào Thu đúng tiết rồi
Chiêm Mùa gặt hái được nhân đôi
Quê nhà nếu muộn thì mưa bão
Lũ lụt mà vô dở khóc cười./.
TXS 22/9/2017
@ Bài viết của Bác làm TXS nhớ mùa lúa thu, chủ yếu là nếp. Nếp để dùng trong tết (bánh chưng, bánh ngào, bánh cốm ...). Ngay cả ngày mùa, khi lúa mới gặt, chưa phơi khô, đem rang, giã gạo làm cốm cũng thích. Còn vụ mùa quê ta đã gặt xong trước mưa bão đến. Có năm, dân chuẩn bị gặt thì mưa to, cùng ngồi uống nước chè xanh. Ngày mai lụt ngập hết. Mất mùa.
Lệ Hà
23-09-2017, 10:29 AM
NGỠ NGÀNG
Ừ nhỉ! Thì ra lúa trỗ rồi!
Sắp mùa Hồng-Cốm được hòa đôi
Thơm mùi hạnh phúc đang lan tỏa
Cho những uyên ương thắm nụ cười.
BXP 21.9.2017
Sau ít ngày ốm không đi bộ được, hôm nay ra đồng bỗng ngỡ ngàng, lúa đã trỗ hàng loạt, lại sắp thu họach mùa … Lúa trỗ, báo mùa “Hồng-Cốm tốt đôi” …
THẤT MÙA
Vào thu bão lụt ối thôi rồi
Quạnh quẽ Chiêm mùa khổ gấp đôi
Thổn thức làm sao mà giỗ chạp
Trời cao ngật ngưỡng chỉ ông cười!
Lệ Hà 23/9/2017
buixuanphuong09
26-09-2017, 03:26 PM
NGỠ NGÀNG
Ừ nhỉ! Thì ra lúa trỗ rồi!
Sắp mùa Hồng-Cốm được hòa đôi
Thơm mùi hạnh phúc đang lan tỏa
Cho những uyên ương thắm nụ cười.
BXP 21.9.2017
Sau ít ngày ốm không đi bộ được, hôm nay ra đồng bỗng ngỡ ngàng, lúa đã trỗ hàng loạt, lại sắp thu họach mùa … Lúa trỗ, báo mùa “Hồng-Cốm tốt đôi” …
MÙA LÚA
Lúa trỗ vào Thu đúng tiết rồi
Chiêm Mùa gặt hái được nhân đôi
Quê nhà nếu muộn thì mưa bão
Lũ lụt mà vô dở khóc cười./.
TXS 22/9/2017
THẤT MÙA
Vào thu bão lụt ối thôi rồi
Quạnh quẽ Chiêm mùa khổ gấp đôi
Thổn thức làm sao mà giỗ chạp
Trời cao ngật ngưỡng chỉ ông cười!
Lệ Hà 23/9/2017
BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng nhớ lại thuở xa rồi
Mỗi vụ thu mùa ta có đôi
Lộng tỏa hương thơm mùi cốm mới
Chứa chan hạnh phúc nụ hoa cười
BXP 23.9.2017
Chiều 21/9 tôi gắng đi bộ, ra ngoài thoáng đãng lòng rất vui, sáng 22/9 cũng đi được 01giờ, chiều 22/9 đi được nửa giờ thì bất chợt gặp mưa, thế là nằm bẹp. Trời cũng có lúc hửng nắng được vài giờ nhưng rồi lại ào xuống. Với thời tiết này tôi khó có thể khỏe nên được. Cũng chỉ là cái bệnh già thôi, tôi chưa đổ được, rồi có lúc lại tưng bừng. Giờ thì tạm cáo lỗi cùng bè bạn.
buixuanphuong09
28-09-2017, 08:07 AM
MÊ HOA
Hồn thơ Tứ tuyệt cứ dâng tràn
Chết đuối sông tình các ả Lan
Lặng lẽ du Còm tâm hỉ hả
Âm thầm rõi Pháp trí bình an.
BXP 28.9.2017
Sớm nay tự nhiên tôi mệt ghê gớm, không tập, không đi bộ dù trời đã tạnh ráo, ăn sáng cố nuốt được ba miếng rồi bỏ, cứ nằm dài dù không ngủ … Giờ phải quyết vùng dậy, vào mạng, vào thơ mong thoát khỏi phút hôn trầm này.
buixuanphuong09
28-09-2017, 08:08 AM
VUI MÀ SỐNG
Tỉnh thức nhìn xem … bóng xế tà
Ngày về chốn ấy chẳng còn xa
Năng rèn gắng tập vui mà sống
Gốc cỗi thân tàn vẫn nở hoa.
BXP 25.9.2017
buixuanphuong09
28-09-2017, 08:09 AM
ĐONG ĐẦY KỶ NIỆM
Tình xưa lỡ dở vẫn không nhòa
Chẳng thể quên nào tuổi bướm hoa
Thanh thản vô tư tràn mộng ước
Đong đầy kỷ niệm trái tim ta
BXP 26.9.2017
buixuanphuong09
28-09-2017, 08:11 AM
NHẶT NẮNG CHIỀU TÀN
Tình ai đáy dạ vẫn tôn thờ
Để những canh dài cứ vẩn vơ
Nhặt nắng chiều tàn hương ấp ủ
Câu vần xúc tác chẳng ngu ngơ.
BXP 27.9.2017
buixuanphuong09
02-10-2017, 12:03 PM
BIẾT ĐỦ RỒI!
Nhặt hạt Thu vàng cất một nơi
Cánh chim xưa đã khuất phương trời
Bếp nhà ấm lửa xin gìn giữ
Hạnh phúc đơn sơ biết đủ rồi!
BXP 02.10.2017
buixuanphuong09
02-10-2017, 12:04 PM
HƯỚNG TỚI …
Đức NHẪN cha ông hằng hiển lộ
Lòng NHÂN con cháu đã phô bày
Bắc cầu bước tiếp đường khai tuệ
Hướng tới muôn trùng thỏa cánh bay.
BXP 02.10.2017
buixuanphuong09
02-10-2017, 12:05 PM
ÁNH ĐẠO VÀNG
Gìn giữ nâng niu Ánh Đạo vàng
Pháp màu Tứ Đế thật mênh mang
Bao la vũ trụ ta như cát
Vững chí bền tâm thoát địa đàng
BXP 02.10.2017
Lệ Hà
06-10-2017, 10:13 AM
NGỌC NỮ
Nghê thường vũ khúc đẹp trần gian
Lãng tử nhìn hoa bước điệu đàng
Gió thoảng hương thầm lan vạn chỗ
Mơ hoài lạc cảnh chốn bình an.
6/10/2017
Lệ Hà
buixuanphuong09
06-10-2017, 06:58 PM
NGỌC NỮ
Nghê thường vũ khúc đẹp trần gian
Lãng tử nhìn hoa bước điệu đàng
Gió thoảng hương thầm lan vạn chỗ
Mơ hoài lạc cảnh chốn bình an.
6/10/2017
Lệ Hà
Cảm ơn Lệ Hà. Huynh đang trong tâm trạng rất buồn chán, muốn buông xuôi tất cả ... Cái ho tuổi già cứ hành hạ huynh mãi không tha, nó gây nên bao chuyện, huynh đã cố gắng hết sức, nhưng không chống nổi cái vô thường. Đành hãy thả lỏng cho nó. Huynh tin chắc rằng huynh chưa thể gục ngã. Hãy tạm khất muội.
Tran Xuan Sinh
07-10-2017, 09:15 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRV6mV7Px7IRoZd-BIVjErhJ8hdUDb1uQ8auEbAku1ZMP-myHHgyQ
NGỌC NỮ
Nghê thường vũ khúc đẹp trần gian
Lãng tử nhìn hoa bước điệu đàng
Gió thoảng hương thầm lan vạn chỗ
Mơ hoài lạc cảnh chốn bình an.
6/10/2017
Lệ Hà
NGHÊ THƯỜNG
Vũ điệu nghê thường rạng thế gian
Áo xiêm bảy sắc của Thiên đàng
Nàng Tiên bước nhảy càng xinh đẹp
Lãnh tử nhìn trăng mộng cõi an./.
TXS 07/10/2017
Tran Xuan Sinh
07-10-2017, 10:43 AM
ÁNH ĐẠO VÀNG
Gìn giữ nâng niu Ánh Đạo vàng
Pháp màu Tứ Đế thật mênh mang
Bao la vũ trụ ta như cát
Vững chí bền tâm thoát địa đàng
BXP 02.10.2017
TƯỢNG SẮC VÀNG
Nhìn lên bức tượng sắc tươi vàng
Phát nguyện rời xa nghiệp chướng mang
Tứ Đế diệu kỳ trong cõi Pháp
Thành tâm chánh niệm bước lên đàng
TXS 07/10/2017
@ Thấy Bác ho nhiều (chắc kèm khó thở), hãy "vững chí bền tâm". Hình như thời tiết thay đổi kéo theo mệt thôi Bác ạ. Họa thơ để bác đọc cho vui.
buixuanphuong09
12-10-2017, 07:41 PM
VẪN BÌNH YÊN
Ngào ngạt hương đưa thảm lúa vàng
Đường chiều nhẹ trải bước thênh thang
Hồn hoa lãng đãng ươm tình mộng
Ta vẫn bình yên giữa xóm làng
BXP 04.10.2017
Bài làm từ 08 hôm trước nay mới đăng được. Đã 08 ngày tôi không làm nổi một câu thơ, cảm hứng thơ nó bay đâu hết rồi!
buixuanphuong09
12-10-2017, 07:42 PM
SẮP THU MÙA
Dạt dào sóng lúa trải mênh mông
Đường phẳng thênh thang khắp nội đồng
Máy gặt liên hoàn đang trực sẵn
Vụ mùa thu hoạch ắt nhanh xong.
BXP 04.10.2017
buixuanphuong09
13-10-2017, 04:01 AM
VẪN CÒN…
Vẫn còn cháy bỏng trái tim tôi
“Tình yêu cuộc sống” chửa buông dời
Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
Để gốc cây già nẩy lộc tươi.
BXP 13.10.2017
Tran Xuan Sinh
13-10-2017, 08:09 AM
VẪN CÒN…
Rực lửa tim hồng nhiệt huyết tôi
“Tình yêu cuộc sống” chửa buông dời
Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
Để gốc cây già nẩy lộc tươi.
BXP 13.10.2017
DUYÊN LÀNH
Duyên lành dẫn bạn đến cùng tôi
Học Pháp làm thơ chẳng dễ dời
Thể dục rèn thân mình mạnh khỏe
Cây đời vẫn nở đóa hoa tươi./.
TXS 13/10/2017
buixuanphuong09
13-10-2017, 08:43 PM
VẪN CÒN…
Rực lửa tim hồng nhiệt huyết tôi
“Tình yêu cuộc sống” chửa buông dời
Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
Để gốc cây già nẩy lộc tươi.
BXP 13.10.2017
DUYÊN LÀNH
Duyên lành dẫn bạn đến cùng tôi
Học Pháp làm thơ chẳng dễ dời
Thể dục rèn thân mình mạnh khỏe
Cây đời vẫn nở đóa hoa tươi./.
TXS 13/10/2017
MÃI VUI
Chuyên cần học Pháp sáng tâm tôi
Tham ái sân si quyết phải dời
Họa xướng giao lưu vui với bạn
Thân già lòng mãi được vui tươi
BXP 13.10.2017
buixuanphuong09
14-10-2017, 10:07 PM
GIẤC MỘNG LÀNH
Lặng ngắm say sưa máy vận hành
Liên hoàn gặt đập đã thu nhanh
Nhớ thời đập néo tay phồng rộp
Thoáng … bốn mươi năm giấc mộng lành
BXP 14.10.2017
buixuanphuong09
14-10-2017, 10:09 PM
MÁY GẶT LIÊN HOÀN
Liên hoàn gặt đập tốt bao nhiêu!
Loáng cái … đồng không dưới nắng chiều
Thóc đã vào bao về lối xóm
Chỉ còn gốc rạ đứng liêu xiêu.
BXP 14.10.2017
Tran Xuan Sinh
15-10-2017, 09:10 AM
MÁY GẶT LIÊN HOÀN
Liên hoàn gặt đập tốt bao nhiêu!
Loáng cái … đồng không dưới nắng chiều
Thóc đã vào bao về lối xóm
Chỉ còn gốc rạ đứng liêu xiêu.
BXP 14.10.2017
QUAY CHIỀU
Cấy gặt bây giờ chẳng mấy nhiêu
Làm công bằng máy nó quay chiều
Nông dân nhàn nhã hơn ngày trước
Cũng sạch không còn ngã bẩn xiêu
TXS 15/10/2017
buixuanphuong09
15-10-2017, 09:53 AM
ĐƯỜNG CHIỀU HOÀI NIỆM
(Thể Tứ tuyệt trường thiên)
Ngây ngất hồn thơ dưới nắng vàng
Đường chiều nhẹ trải bước thênh thang
Gieo câu Tứ tuyệt về xa vắng
Nhớ bóng hình ai nét dịu dàng
Nở làn môi thắm mắt bồ câu
Thỏ thẻ lời oanh hết não sầu
Một nụ hôn nồng trao mộng ước
Rượu hồng pháo đỏ đón cô dâu
Em vẫn cùng anh những sớm chiều
Đường dài năm tháng nặng thương yêu
Gừng cay muối mặn bền son sắt
Nắng dữ mưa dai nghĩa đậm nhiều
Ta vẫn bên nhau giữa xóm làng
Hạt mì củ sắn cháo rau lang
Đói nghèo cơ cực không lay chuyển
Một khối tình sâu nghĩa thiếp chàng
Bát cháo chia nhau giảm nợ nần
“Giữ lề giấy rách” đã rèn thân
Các con phương trưởng làm nên nghiệp
Mảnh đất quê hương đã góp phần
Hạnh phúc yêu thương mãi vẹn toàn
Dâu hiền con hiếu cháu xinh ngoan
Năm nhăm Thu ấy tình chưa nhạt
Ca khúc êm đềm vẫn nhặt khoan
Vợ chồng hòa thuận để gương con
Nhuốm bụi thời gian thể xác mòn
Một trái tim yêu hằng nóng bỏng
Dòng đời bão tố góp màu son.
BXP 15.10.2017
buixuanphuong09
19-10-2017, 12:05 PM
MỪNG SINH NHẬT THU GIANG
Sinh nhật Thu Giang đã đến rồi
Mà anh sơ ý cứ rong chơi
Tìm hoa mê mải phương trời lạ
Quên cả em mình – Đoảng quá thôi!
Đến rồi! Em gái thứ cho anh
Gửi mấy vần thơ gói vạn tình
Mang cả trời mơ và khát vọng
Cát tường như ý mãi tươi xinh
Mái nhà Thi Hữu có tay em
Đương nhiệm Điều hành thắp lửa tim
TỨ Trụ chung tay cùng gánh vác
Nhân hòa một khối nghĩa dày thêm.
Mừng chúc ngày sinh gửi mấy lời
Gia đình hạnh phúc vạn tươi vui
Tân quê xây dựng ngày thêm đẹp
Cho những mầm Xuân tiếp nẩy chồi.
BXP 19.10.2017
buixuanphuong09
20-10-2017, 02:46 PM
CHÚC MỪNG 20/10
Tặng chị, mừng em, kính các bà
Những người phái nữ đất Nam ta
Đảm đang, hiền dịu, tình chung thủy
Hạnh phúc yêu thương chẳng thấy già
BXP 20.10.2017
thugiangvu
21-10-2017, 12:01 AM
http://www.youtube.com/watch?v=nKFPfGZotCo
buixuanphuong09
22-10-2017, 07:50 PM
Tham gia Góc Xướng họa Tứ tuyệt
12. THY LAN
Tứ Trụ chung lòng cứ dệt đan
Tay ai nhè nhẹ vặn dây đàn
Cung trầm nốt bổng gieo Clip
Ta biết nơi này có muội Lan
BXP 22.10.2017
buixuanphuong09
23-10-2017, 08:49 AM
Tham gia Góc Xướng họa Tứ tuyệt
MÁY GẶT LIÊN HOÀN
Máy gặt liên hoàn chẳng vãi rơi
Nông dân thu hoạch tựa chơi bời
Bao đầy buộc chặt công nông chuyển
Xe máy theo về chén rượu vơi.
BXP 23.10.2017
buixuanphuong09
27-10-2017, 08:12 AM
TẢN MẠN
Tản mạn vần thơ viết mấy dòng
Nơi này bạn hữu có vui không?
Giao lưu xướng họa nên tình nghĩa
Bốn bể xa xôi vẫn ngỏ lòng.
BXP 27.10.2017
buixuanphuong09
27-10-2017, 08:19 AM
THU HOÀI
Xanh ngắt tầng không ánh rạng ngời
Cúc vàng lưng dậu đã khoe tươi
Mây Ti nhàn tản đang nô giỡn
Làn gió hiu hiu mát dạ người
Nghĩa cốm duyên hồng gọi kết đôi
Mang bao hạnh phúc cõi nhân đời
Tình không áp đặt nào biên giới?
Khi trái tim này đặt đúng nơi
Lồng lộng cờ sao ánh đỏ vàng
Quân hành nghe vọng khúc ca vang
Một mùa cách mạng bung xiềng xích
Trải biết bao Thu vẫn rộn ràng
Biết mấy yêu thương mắt Bé cười
Nghỉ Hè đã hết các em ơi!
Học hành chăm chỉ bên thầy bạn
Đẫy cánh tung mây vững bước đời
Sóng trải duyên quê thảm lúa đồng
Đủ mầu đẫy nước ủ tươi bông
Chắt chiu tình đất người nuôi dưỡng
Bừng dậy vươn lên dưới nắng hồng
Biết mấy mùa Thu ủ giọt tình
Cho dù lỡ dở cõi nhân sinh
Hôm nay ngày ấy luôn hòa quyện
Cho bốn mùa hoa sáng bóng hình.
BXP 27.10.2017
Lệ Hà
27-10-2017, 07:05 PM
TẢN MẠN
Tản mạn vần thơ viết mấy dòng
Nơi này bạn hữu có vui không?
Giao lưu xướng họa nên tình nghĩa
Bốn bể xa xôi vẫn ngỏ lòng.
BXP 27.10.2017
LÃNG MẠN
Hồn thơ lãng mạn thả đôi dòng
Trải ý thu về mãn nguyện không?
Cuối bãi thuyền nan dường ngủ mộng
Cành chao lá rụng ngẩn ngơ lòng.
Lệ Hà 27/10/2017
buixuanphuong09
28-10-2017, 09:53 AM
HOÀI THU
Sườn non tím đọng cảnh thu ngời
Ủ mộng lan rừng sắc thẫm tươi
Lãng tử dừng chân nhìn mọi hướng
Hoàng hôn tĩnh lặng thỏa tâm người
Mơ màng tấm lụa trải giường đôi
Ngật ngưỡng tàn canh bếp lửa đời
Xóm nhỏ triền sông hờn lão Nguyệt
Hương lòng khắc khoải chọn lầm nơi
Đường thôn quả tốt, rực mây vàng
Nghệ sĩ âm hòa khổng tước vang
Gió thổi từng cơn dường gõ nhịp
Cành xao trái rụng bởi không ràng
Cài hoa tóc xõa ngắm em cười
Chẳng lẽ chơi hoài các bạn ơi!
Nhớ cảnh đồng quê hè mãn nguyện
Đường mây rộng bước thỏa duyên đời
Làn hương phảng phất cội ngô đồng
Lắm buổi ong vờn rẫy vạn bông
Bướm đảo liên cành hoa trỗi nhạc
Bừng lên nụ thắm chẳng phai hồng
Hè thu tiết chuyển mộng giao tình
Kết nghĩa kim bằng thuở học sinh
Lặng lẽ thu tàn sao chẳng thấy
Lời thư gửi gió mãi mơ hình!
27/10/2017
Huy Thanh
THU MỘNG
Ngào ngạt hương quê quyện ánh ngời
Dạt dào sóng lúa trải xanh tươi
Cánh cò bay lả trên đồng vắng
Gợi nỗi niềm say trụ cõi người
Cuộc sống êm đềm những lứa đôi
Uyên ương hạnh phúc giữ duyên đời
Giọt tình sóng sánh đêm Thu mộng
Ngập cả tinh cầu khắp chốn nơi
Sương ngọc long lanh trước nắng vàng
Cung đàn nhịp phách cứ rền vang
Cánh chim khuất nẻo phương trời ấy
Để cháy hồn mơ chẳng buộc ràng
Giữ mãi trong tim một nụ cười
Lặng thầm đêm vắng gọi : Em ơi!
Trang hồng hộp tím không còn giữ
Vẫn dậy niềm yêu một góc đời
Khắc khoải ưu tư trước cảnh đồng
Cái ngày xưa ấy mộng … đưa bông
Hợp vào hai nửa say duyên mới
Ngắm mãi em yêu má ửng hồng
Giấc mộng uyên ương biết mấy tình
Đường dài bươn chải cuộc mưu sinh
Đã về chân dốc … rồi yên nghỉ
Mà trái tim ta chẳng nhạt hình.
BXP 28.10.2017
Bùi Bắc Hợp
28-10-2017, 07:17 PM
TẢN MẠN
Tản mạn vần thơ viết mấy dòng
Nơi này bạn hữu có vui không?
Giao lưu xướng họa nên tình nghĩa
Bốn bể xa xôi vẫn ngỏ lòng.
BXP 27.10.2017
NHỚ BẠN
Thâu đêm vỗ gối lệ tuôn dòng
Cái lạnh đang về có biết không
Nhớ thủa ban đầu lưu luyến ấy
Giờ đây cách trở thật đau lòng
Bùi Bắc Hợp
buixuanphuong09
28-10-2017, 08:37 PM
TẢN MẠN
Tản mạn vần thơ viết mấy dòng
Nơi này bạn hữu có vui không?
Giao lưu xướng họa nên tình nghĩa
Bốn bể xa xôi vẫn ngỏ lòng.
BXP 27.10.2017
LÃNG MẠN
Hồn thơ lãng mạn thả đôi dòng
Trải ý thu về mãn nguyện không?
Cuối bãi thuyền nan dường ngủ mộng
Cành chao lá rụng ngẩn ngơ lòng.
Lệ Hà 27/10/2017
Tình Thi Hữu
Lời thơ bạn hữu mượt xuôi dòng
Nghĩa vút cao lừng tận cõi không
Tứ trải chân tình say đối ẩm
Đàn thi xướng họa hả hê lòng.
hồng Vy
28-10-2017
ĐỂ LÒNG
Ngây ngất hồn thơ bút thả dòng
Hỏi người tri kỷ biết hay không?
Đôi câu xướng họa tình lên Nét
Một phút giao lưu nghĩa để lòng!
BXP 28.10.2017
buixuanphuong09
28-10-2017, 08:45 PM
TẢN MẠN
Tản mạn vần thơ viết mấy dòng
Nơi này bạn hữu có vui không?
Giao lưu xướng họa nên tình nghĩa
Bốn bể xa xôi vẫn ngỏ lòng.
BXP 27.10.2017
NHỚ BẠN
Thâu đêm vỗ gối lệ tuôn dòng
Cái lạnh đang về có biết không
Nhớ thủa ban đầu lưu luyến ấy
Giờ đây cách trở thật đau lòng
Bùi Bắc Hợp
CŨNG ĐÀNH
Nhớ buổi Văn Yên lệ đẫm dòng
Muốn làm sao được? Cũng đành không!
Nâng niu kỷ niệm ngày xưa ấy
Có hiểu cho anh những nỗi lòng!
BXP 28.10.2017
Bùi Bắc Hợp
29-10-2017, 07:59 AM
TẢN MẠN
Tản mạn vần thơ viết mấy dòng
Nơi này bạn hữu có vui không?
Giao lưu xướng họa nên tình nghĩa
Bốn bể xa xôi vẫn ngỏ lòng.
BXP 27.10.2017
NHỚ BẠN
Thâu đêm vỗ gối lệ tuôn dòng
Cái lạnh đang về có biết không
Nhớ thủa ban đầu lưu luyến ấy
Giờ đây cách trở thật đau lòng
Bùi Bắc Hợp
CŨNG ĐÀNH
Nhớ buổi Văn Yên lệ đẫm dòng
Muốn làm sao được? Cũng đành không!
Nâng niu kỷ niệm ngày xưa ấy
Có hiểu cho anh những nỗi lòng!
BXP 28.10.2017
BUỒN
Anh ơi chuyện cũ thật đau lòng
“Trọng thủy” xa cơ có biết không
Nát cửa tan nhà vì vỡ nợ
Lưu vong khắp chốn thật đau lòng
Bùi Bắc Hợp
buixuanphuong09
29-10-2017, 08:30 AM
TẢN MẠN BƯỚC DƯỜNG QUÊ
Loáng cái đồng không … Hết lúa rồi!
Chỉ còn gốc rạ với rơm thôi
Thóc về thôn xóm … công nông chở
Xe máy le ve tí tởn … cười !!!
Chiều buông nắng trải sắc Thu vàng
Nhẹ bước chân trần dạ xốn xang
Đã thấy quê hương nhiều biến đổi
Lầu cao đường rộng đẹp thôn làng
Vẫn biết giờ này … thật khác xưa
Nông thôn vật chất đã dư thừa
Ê hề thịt cá cơm thơm dẻo
Tủ lạnh Điều hòa … mặc nắng mưa
Tìm vết chân trâu … chỉ thấy bò!
Đùng đình … rơm cỏ có người lo
Ăn no mắn đẻ … nhiều bê cái
Đực béo … rồi ra sẽ gọi lò …
Lễ hội Xuân sang trống rộn trời
Đình làng dựng lại … mái tươi ngôi
Cánh chim rời tổ … nay về tụ
Nắm chặt tay nhau hỉ hả cười
“Kín cổng cao tường”! Cái ở trong …
“Đèn ai nấy rạng”! Nhói nơi lòng
Bâng khuâng thuở ấy … Tình sâu nặng!
Mỹ tục mong khơi chảy mạch dòng …
BXP 29.10.2017
buixuanphuong09
30-10-2017, 09:21 AM
NHỚ BẠN
Thâu đêm vỗ gối lệ tuôn dòng
Cái lạnh đang về có biết không
Nhớ thủa ban đầu lưu luyến ấy
Giờ đây cách trở thật đau lòng
Bùi Bắc Hợp
CŨNG ĐÀNH
Nhớ buổi Văn Yên lệ đẫm dòng
Muốn làm sao được? Cũng đành không!
Nâng niu kỷ niệm ngày xưa ấy
Có hiểu cho anh những nỗi lòng!
BXP 28.10.2017
BUỒN
Anh ơi chuyện cũ thật đau lòng
“Trọng thủy” xa cơ có biết không
Nát cửa tan nhà vì vỡ nợ
Lưu vong khắp chốn thật đau lòng
Bùi Bắc Hợp
XÓT
Hợp ơi! Chuyện ấy để xuôi dòng
Sống giữa đời thường với sắc không
Anh vẫn là anh từ thuở ấy
Dù cho gặp cảnh xót xa lòng.
BXP 28.10.2017
Bùi Bắc Hợp
30-10-2017, 11:33 AM
NHỚ BẠN
Thâu đêm vỗ gối lệ tuôn dòng
Cái lạnh đang về có biết không
Nhớ thủa ban đầu lưu luyến ấy
Giờ đây cách trở thật đau lòng
Bùi Bắc Hợp
CŨNG ĐÀNH
Nhớ buổi Văn Yên lệ đẫm dòng
Muốn làm sao được? Cũng đành không!
Nâng niu kỷ niệm ngày xưa ấy
Có hiểu cho anh những nỗi lòng!
BXP 28.10.2017
BUỒN
Anh ơi chuyện cũ thật đau lòng
“Trọng thủy” xa cơ có biết không
Nát cửa tan nhà vì vỡ nợ
Lưu vong khắp chốn thật đau lòng
Bùi Bắc Hợp
XÓT
Hợp ơi! Chuyện ấy để xuôi dòng
Sống giữa đời thường với sắc không
Anh vẫn là anh từ thuở ấy
Dù cho gặp cảnh xót xa lòng.
BXP 28.10.2017
…VÂNG…
Vâng ! Thôi cũng để nó xuôi dòng
Tạo phúc thêm phần có đúng không
Tích đức tu nhân lưu hậu thế
Thù buông oán rũ – Bận chi lòng
Bùi Bắc Hợp
Huy Thanh
30-10-2017, 01:26 PM
TẢN MẠN BƯỚC DƯỜNG QUÊ
Loáng cái đồng không … Hết lúa rồi!
Chỉ còn gốc rạ với rơm thôi
Thóc về thôn xóm … công nông chở
Xe máy le ve tí tởn … cười !!!
Chiều buông nắng trải sắc Thu vàng
Nhẹ bước chân trần dạ xốn xang
Đã thấy quê hương nhiều biến đổi
Lầu cao đường rộng đẹp thôn làng
Vẫn biết giờ này … thật khác xưa
Nông thôn vật chất đã dư thừa
Ê hề thịt cá cơm thơm dẻo
Tủ lạnh Điều hòa … mặc nắng mưa
Tìm vết chân trâu … chỉ thấy bò!
Đùng đình … rơm cỏ có người lo
Ăn no mắn đẻ … nhiều bê cái
Đực béo … rồi ra sẽ gọi lò …
Lễ hội Xuân sang trống rộn trời
Đình làng dựng lại … mái tươi ngôi
Cánh chim rời tổ … nay về tụ
Nắm chặt tay nhau hỉ hả cười
“Kín cổng cao tường”! Cái ở trong …
“Đèn ai nấy rạng”! Nhói nơi lòng
Bâng khuâng thuở ấy … Tình sâu nặng!
Mỹ tục mong khơi chảy mạch dòng …
BXP 29.10.2017
LÃNG MẠN ĐƯỜNG XƯA
Người xưa hẹn ước đã qua rồi!
Ngõ trúc mong là kỉ niệm thôi
Gió thoảng hương đồng kiên nhẫn đạp
Nhìn quanh lúa mọng vẫy tay cười
Vũ trụ chiều thu khắp nẻo vàng
Cung buồn suối vọng trỗi xề xang
Bao mùa viễn xứ hồn mơ mộng
Rộn rã đường quê nhớ bản làng
Xây tình dựng nghĩa khác ngày xưa
Nhẫn nại trồng nuôi chẳng đất thừa
Giữa cảnh êm đềm luôn trúng vụ
Tươi màu nắng trải hợp hòa mưa
Đồng trâu chẳng thấy, gặm trăm bò
Ngật ngưỡng trưa chiều có kẻ lo
Đổi mới đường thôn nhà ngõ rộng
Tường xây gạch đỏ mới ra lò
Đầu Xuân lễ hội trống vang trời
Rạng rỡ sân đình chẳng thứ ngôi
Chỗ ấm ngàn chim về dựng tổ
Trào dâng mãn nguyện thỏa thuê cười
Trông đàn cá lội giữa hồ trong
Thuở dại hồn quê thắm cõi lòng
Lá đổ hoài thương tình nghĩa nặng
Đồng tâm hợp sức chảy xuôi dòng…
30/10/2017
Huy Thanh
Huy Thanh
11-11-2017, 10:02 AM
XUÂN VỀ
Xuân về vãn cảnh ngắm đào mai
Dáng liễu thềm xưa cảnh phượng đài
Cứ ngỡ niềm trao chờ thả mộng
Ươm tình én lượn để hồn say.
Huy Thanh
11/11/2017
buixuanphuong09
11-11-2017, 07:53 PM
XUÂN VỀ
Xuân về vãn cảnh ngắm đào mai
Dáng liễu thềm xưa cảnh phượng đài
Cứ ngỡ niềm trao chờ thả mộng
Ươm tình én lượn để hồn say.
Huy Thanh
11/11/2017
MAI TỨ QUÝ
Chẳng nở riêng mùa : Tứ quý mai!
Sắc Xuân bền vững với hoa đài
Men tình ủ mộng thời xa vắng
Để những canh trường cứ ngất say
BXP 11.11.2017
Tran Xuan Sinh
12-11-2017, 10:31 AM
XUÂN VỀ
Xuân về vãn cảnh ngắm đào mai
Dáng liễu thềm xưa cảnh phượng đài
Cứ ngỡ niềm trao chờ thả mộng
Ươm tình én lượn để hồn say.
Huy Thanh
11/11/2017
MAI TỨ QUÝ
Chẳng nở riêng mùa : Tứ quý mai!
Sắc Xuân bền vững với hoa đài
Men tình ủ mộng thời xa vắng
Để những canh trường cứ ngất say
BXP 11.11.2017
TỰU TRÚC MAI
Tết đến xuân về tựu trúc mai
Ngày vui lễ hội trước sen đài
Quây quần bạn hữu cùng chia sẻ
Một khối tâm đồng dạ đắm say./.
TXS 12/11/2017
buixuanphuong09
13-11-2017, 08:40 AM
XUÂN VỀ
Xuân về vãn cảnh ngắm đào mai
Dáng liễu thềm xưa cảnh phượng đài
Cứ ngỡ niềm trao chờ thả mộng
Ươm tình én lượn để hồn say.
Huy Thanh
11/11/2017
MAI TỨ QUÝ
Chẳng nở riêng mùa : Tứ quý mai!
Sắc Xuân bền vững với hoa đài
Men tình ủ mộng thời xa vắng
Để những canh trường cứ ngất say
BXP 11.11.2017
TỰU TRÚC MAI
Tết đến xuân về tựu trúc mai
Ngày vui lễ hội trước sen đài
Quây quần bạn hữu cùng chia sẻ
Một khối tâm đồng dạ đắm say./.
TXS 12/11/2017
BAN MAI
Nắng hồng rực rỡ buổi ban mai
Sáng cả vòm cây thắm lộc đài
Sương ngọc lonh lanh trên thảm cỏ
Khiến hồn thi sỹ cứ mê say.
BXP 13.11.2017
buixuanphuong09
13-11-2017, 08:41 AM
XUÂN VỀ
Xuân về vãn cảnh ngắm đào mai
Dáng liễu thềm xưa cảnh phượng đài
Cứ ngỡ niềm trao chờ thả mộng
Ươm tình én lượn để hồn say.
Huy Thanh
11/11/2017
MAI TỨ QUÝ
Chẳng nở riêng mùa : Tứ quý mai!
Sắc Xuân bền vững với hoa đài
Men tình ủ mộng thời xa vắng
Để những canh trường cứ ngất say
BXP 11.11.2017
TỰU TRÚC MAI
Tết đến xuân về tựu trúc mai
Ngày vui lễ hội trước sen đài
Quây quần bạn hữu cùng chia sẻ
Một khối tâm đồng dạ đắm say./.
TXS 12/11/2017
LƯƠNG SƠN BÁ-CHÚC ANH ĐÀI
Vạn vật tưng bừng dưới nắng mai
Như duyên Sơn Bá với Anh Đài
Long lanh giếng thẳm hình đôi bạn
Cho giọt men tình đượm chất say.
BXP 13.11.2017
Ngan Hoa
14-11-2017, 06:41 AM
LƯƠNG SƠN BÁ-CHÚC ANH ĐÀI
Vạn vật tưng bừng dưới nắng mai
Như duyên Sơn Bá với Anh Đài
Long lanh giếng thẳm hình đôi bạn
Cho giọt men tình đượm chất say.
BXP 13.11.2017
HƯƠNG TÌNH
Tưng bừng trổ nụ ngõ toàn mai
Vãn cảnh đầu xuân trước Phật đài
Cứ ngỡ anh về ôn kỉ niệm
Hương tình mãi đượm khiến lòng say
Ngàn Hoa 14.11.2017
buixuanphuong09
14-11-2017, 08:03 PM
LƯƠNG SƠN BÁ-CHÚC ANH ĐÀI
Vạn vật tưng bừng dưới nắng mai
Như duyên Sơn Bá với Anh Đài
Long lanh giếng thẳm hình đôi bạn
Cho giọt men tình đượm chất say.
BXP 13.11.2017
HƯƠNG TÌNH
Tưng bừng trổ nụ ngõ toàn mai
Vãn cảnh đầu xuân trước Phật đài
Cứ ngỡ anh về ôn kỉ niệm
Hương tình mãi đượm khiến lòng say
Ngàn Hoa 14.11.2017
MỪNG SƯ NHẬP TỰ
Muôn sắc tươi hồng buổi sớm mai
Xóm thôn nhộn nhịp với loa đài
Dân làng mở hội mừng Sư mới
Về trụ trì chùa … rộn khúc say.
BXP 14.11.2017
buixuanphuong09
15-11-2017, 07:32 AM
ĐỔI THỊT THAY DA
Nhẹ bước nhàn du ngắm cảnh làng
Đường bê tông phẳng rộng thênh thang
Lầu cao nước sạch leo êm ả
Đổi thịt thay da … giấc mộng vàng.
BXP 15.11.2017
buixuanphuong09
15-11-2017, 07:37 AM
CHIẾC LÁ
Chiếc lá nằm yên dưới đất này
Đã từng ấp ủ cánh chim bay
Âm thầm quang hợp thu sinh chất
Cho những mầm xanh tỏa tháng ngày.
BXP 14.11.2017
Huy Thanh
16-11-2017, 06:29 AM
CHIẾC LÁ
Chiếc lá nằm yên dưới đất này
Đã từng ấp ủ cánh chim bay
Âm thầm quang hợp thu sinh chất
Cho những mầm xanh tỏa tháng ngày.
BXP 14.11.2017
LÁ RỤNG
Rời thân lá rụng phủ nơi này
Nắng ủ sương choàng mộng sẽ bay
Ngõ đợi chim về xây tổ ấm
Mầm xanh ửng nụ thắm muôn ngày.
Huy Thanh
16/11/2017
Ngan Hoa
16-11-2017, 08:39 AM
ĐỔI THỊT THAY DA
Nhẹ bước nhàn du ngắm cảnh làng
Đường bê tông phẳng rộng thênh thang
Lầu cao nước sạch leo êm ả
Đổi thịt thay da … giấc mộng vàng.
BXP 15.11.2017
LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI
Vườn cây ruộng rẫy thắm quanh làng
Mãi đượm trong lành chẳng thuốc thang
Nẻo hẹp nay thành như ngõ phố
Đồng quê rộn rã ngắm trăng vàng.
Ngàn Hoa 16.11.2017
buixuanphuong09
16-11-2017, 07:44 PM
ĐỔI THỊT THAY DA
Nhẹ bước nhàn du ngắm cảnh làng
Đường bê tông phẳng rộng thênh thang
Lầu cao nước sạch leo êm ả
Đổi thịt thay da … giấc mộng vàng.
BXP 14.11.2017
LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI
Vườn cây ruộng rẫy thắm quanh làng
Mãi đượm trong lành chẳng thuốc thang
Nẻo hẹp nay thành như ngõ phố
Đồng quê rộn rã ngắm trăng vàng.
Ngàn Hoa 16.11.2017
HỌC HỎI
Mừng vui được sống giữa thôn làng
Tri thức còn trèo những nấc thang
Khao khát chưa dừng nâng trí tuệ
“Giao lưu học hỏi” quý như vàng.
BXP 16.11.2017
buixuanphuong09
16-11-2017, 07:52 PM
CHIẾC LÁ
Chiếc lá nằm yên dưới đất này
Đã từng ấp ủ cánh chim bay
Âm thầm quang hợp thu sinh chất
Cho những mầm xanh tỏa tháng ngày.
BXP 14.11.2017
LÁ RỤNG
Rời thân lá rụng phủ nơi này
Nắng ủ sương choàng mộng sẽ bay
Ngõ đợi chim về xây tổ ấm
Mầm xanh ửng nụ thắm muôn ngày.
Huy Thanh
16/11/2017
LÁ RỤNG
Rữa nát làm phân bón gốc này
Cho mầm xanh ủ ngát hương bay
Nhựa nguyên lại chuyển làm tươi lá
Thu ánh dương quang đẹp mỗi ngày.
BXP 16.11.2017
Lệ Hà
19-11-2017, 12:13 PM
CHIẾC LÁ
Chiếc lá nằm yên dưới đất này
Đã từng ấp ủ cánh chim bay
Âm thầm quang hợp thu sinh chất
Cho những mầm xanh tỏa tháng ngày.
BXP 14.11.2017
LÁ RỤNG
Rời thân lá rụng phủ nơi này
Nắng ủ sương choàng mộng sẽ bay
Ngõ đợi chim về xây tổ ấm
Mầm xanh ửng nụ thắm muôn ngày.
Huy Thanh
16/11/2017
LÁ RỤNG
Rữa nát làm phân bón gốc này
Cho mầm xanh ủ ngát hương bay
Nhựa nguyên lại chuyển làm tươi lá
Thu ánh dương quang đẹp mỗi ngày.
BXP 16.11.2017
LÁ ĐỔ
Ngẫm ngợi nhìn xem lá đổ này
Âm thầm quyện ý chẳng tình bay
Vầng dương lặng lẽ hoàn tươi đất
Chuyển chất mầm xanh đẹp những ngày.
Lệ Hà 19/11/2017
buixuanphuong09
19-11-2017, 07:07 PM
CHIẾC LÁ
Chiếc lá nằm yên dưới đất này
Đã từng ấp ủ cánh chim bay
Âm thầm quang hợp thu sinh chất
Cho những mầm xanh tỏa tháng ngày.
BXP 14.11.2017
LÁ RỤNG
Rời thân lá rụng phủ nơi này
Nắng ủ sương choàng mộng sẽ bay
Ngõ đợi chim về xây tổ ấm
Mầm xanh ửng nụ thắm muôn ngày.
Huy Thanh
16/11/2017
LÁ RỤNG
Rữa nát làm phân bón gốc này
Cho mầm xanh ủ ngát hương bay
Nhựa nguyên lại chuyển làm tươi lá
Thu ánh dương quang đẹp mỗi ngày.
BXP 16.11.2017
LÁ ĐỔ
Ngẫm ngợi nhìn xem lá đổ này
Âm thầm quyện ý chẳng tình bay
Vầng dương lặng lẽ hoàn tươi đất
Chuyển chất mầm xanh đẹp những ngày.
Lệ Hà 19/11/2017
NHÌN LÁ …
Lặng lẽ nhìn xem chiếc lá này
Còn xanh … gắn chặt, lúc vàng … bay!
Vô thường là thế! Ai hay nhỉ?
Lúc hút … khi rơi … chẳng kể ngày!
BXP 19.11.2017
Huy Thanh
20-11-2017, 07:01 AM
LÁ RỤNG
Rữa nát làm phân bón gốc này
Cho mầm xanh ủ ngát hương bay
Nhựa nguyên lại chuyển làm tươi lá
Thu ánh dương quang đẹp mỗi ngày.
BXP 16.11.2017
LÁ ĐỔ
Ngẫm ngợi nhìn xem lá đổ này
Âm thầm quyện ý chẳng tình bay
Vầng dương lặng lẽ hoàn tươi đất
Chuyển chất mầm xanh đẹp những ngày.
Lệ Hà 19/11/2017
NHÌN LÁ …
Lặng lẽ nhìn xem chiếc lá này
Còn xanh … gắn chặt, lúc vàng … bay!
Vô thường là thế! Ai hay nhỉ?
Lúc hút … khi rơi … chẳng kể ngày!
BXP 19.11.2017
CHIỀU THU
Vật vã cành rung gió thổi này
Thu chiều rũ rượi lá rời bay
Người nơi viễn xứ buồn hiu quạnh
Thổn thức lòngvương ngẫm lại ngày…
Huy Thanh 20/11/2017
buixuanphuong09
20-11-2017, 07:54 PM
CHIỀU THU
Vật vã cành rung gió thổi này
Thu chiều rũ rượi lá rời bay
Người nơi viễn xứ buồn hiu quạnh
Thổn thức lòngvương ngẫm lại ngày…
Huy Thanh 20/11/2017
NĂM XƯA
Năm xưa vững trụ xóm thôn này
Ngày tản đêm về (tránh máy bay)
Cày cuốc bón chăm nào quản ngại
Đạn bom đối mặt vẫn tươi ngày.
BXP 20.11.2017
buixuanphuong09
22-11-2017, 12:08 PM
CHIỀU THU
Vật vã cành rung gió thổi này
Thu chiều rũ rượi lá rời bay
Người nơi viễn xứ buồn hiu quạnh
Thổn thức lòngvương ngẫm lại ngày…
Huy Thanh 20/11/2017
NĂM XƯA
Năm xưa vững trụ xóm thôn này
Ngày tản đêm về (tránh máy bay)
Cày cuốc bón chăm nào quản ngại
Đạn bom đối mặt vẫn tươi ngày.
BXP 20.11.2017
LÀNG TÔI
Trở lại làng quê đẹp đẽ này
Gió chiều thổi nhẹ, cánh cò bay
Hàng cây ấp ủ làn sương khói
Tiếng trẻ bi bô suốt cả ngày.
TXS 21/11/2017
DA DIẾT
Da diết làm sao nỗi nhớ này
Bên nàng mái tóc cứ vờn bay
Đường chiều thỏ thẻ câu tâm sự
Tuổi trẻ hồn nhiên mặc tối ngày.
BXP 22.11.2017
buixuanphuong09
22-11-2017, 12:16 PM
TUYẾT RƠI
Được mấy Đông về tuyết đã rơi
Làm cho ruộng rẫy nát tơi bời
Tuy rằng lạ cảnh người xem tới
Dẫu thế đau lòng chửa lặng vơi./.
TXS 23/10/2017
ĐƯỜNG CHIỀU …
Đường chiều lặng ngắm hạt vàng rơi
Trải khắp đồng quê lúa tốt bời
Cơ giới nông thôn đang hiển hiện
Đàn bò nhàn tản bụng nào vơi.
BXP 20.11.2017
Chép bài trên GXHTT họa vui. Lâu lắm không thấy BĐH đưa bài mới lên
Huy Thanh
22-11-2017, 03:15 PM
TUYẾT RƠI
Được mấy Đông về tuyết đã rơi
Làm cho ruộng rẫy nát tơi bời
Tuy rằng lạ cảnh người xem tới
Dẫu thế đau lòng chửa lặng vơi./.
TXS 23/10/2017
ĐƯỜNG CHIỀU …
Đường chiều lặng ngắm hạt vàng rơi
Trải khắp đồng quê lúa tốt bời
Cơ giới nông thôn đang hiển hiện
Đàn bò nhàn tản bụng nào vơi.
BXP 20.11.2017
Chép bài trên GXHTT họa vui. Lâu lắm không thấy BĐH đưa bài mới lên
TÀN THU
Nguyệt tỏ thu tàn tuyết bỗng rơi
Nhà nông cám cảnh việc bời bời
Niềm tin hạnh phúc dường lay chuyển
Mãi nhớ xuân này dạ chẳng vơi!
Huy Thanh 22/11/2017
buixuanphuong09
22-11-2017, 08:12 PM
ĐA MANG
Tôi thả hồn tôi giữa gió ngàn
Đường chiều se lạnh nghĩ miên man
Sắp về cát bụi chưa ngưng nghỉ
Giấc mộng tìm hoa vẫn ứ tràn
Mặc cái thân già lắm ẩm ương
Câu thơ vui bạn chống vô thường
“Hoa gieo Tứ tuyệt” còn sung sức
Cứ mải mê tìm … chẳng vấn vương
Đường vào tri thức … chửa rời thang
Dẫu biết già nua chẳng dễ dàng!
Bạn hỡi! Xin đừng chê lão dở!
Một đời khát học nặng đa mang.
BXP 22.11.2017
Huy Thanh
22-11-2017, 09:19 PM
ĐA MANG
Tôi thả hồn tôi giữa gió ngàn
Đường chiều se lạnh nghĩ miên man
Sắp về cát bụi chưa ngưng nghỉ
Giấc mộng tìm hoa vẫn ứ tràn
Mặc cái thân già lắm ẩm ương
Câu thơ vui bạn chống vô thường
“Hoa gieo Tứ tuyệt” còn sung sức
Cứ mải mê tìm … chẳng vấn vương
Đường vào tri thức … chửa rời thang
Dẫu biết già nua chẳng dễ dàng!
Bạn hỡi! Xin đừng chê lão dở!
Một đời khát học nặng đa mang.
BXP 22.11.2017
MÃI MANG
Quạnh quẽ ngồi đây cảnh thác ngàn
Đêm buồn bóng rọi ngẫm lan man
Thuyền đi đã bốn mùa thu lẻ
Thổn thức lòng tôi mãi ngập tràn
Ơi người lỡ giấc mộng uyên ương
Cảnh hợp rồi tan thấy cũng thường
Ý gửi vào thơ nàng lặng lẽ
Cung đàn lỗi nhịp khiến hoài vương
Nụ đã xa cành phải xuống thang
Tình trao tuyết phủ lại dềnh dàng
Sao trời chẳng dẫn nên lầm lạc
Khắc khoải đan niềm dạ mãi mang.
Huy Thanh
22/11/2017
thugiangvu
22-11-2017, 09:50 PM
http://4.bp.blogspot.com/-WIgGftZSUl8/UXVZ9ayeuwI/AAAAAAAAAnI/L8wLqIluQDg/s1600/Khoai+v%C3%B9i.jpg
Tuyết rơi
Xứ lạ quê người lạnh lẽo thay
Sương khuya tím ngắt núi non này
Xa xôi vẫn nhớ mùi khoai nướng
Bếp lửa reo vui tí tách say
Mật ngọt thơm lừng con phố nhỏ
Vàng ong ấm áp cả đôi tay
Mời cô nếm thử tình sâu đậm
Nghĩa cử ơn mang phúc lộc thầy .
Thu giang vũ
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.