Xem phiên bản đầy đủ : Đường luật Trừu Tượng
Phong Trần
10-10-2011, 10:07 AM
Nước non chẳng ngó chỉ dăm ngày
Giặc cỏ ùn ùn kéo đến đây
Nhấc kiếm vài chiêu Thiên Thảo tuyệt
Vung đao mấy nhát Địa Long bay
Tàn quân dẹp hết nhơ loang áo
Phế tướng thu về bẩn lấm tay
Thỉnh thoảng mồ hôi hòa với máu
Chăm dân há nghĩ đến thân này.
Pt.
Phong Trần
11-10-2011, 06:20 AM
Đam mê thú lạc cảnh tiên bồng
Bắt chước Khương Gia thử vận… trông
Lúc kiếm tầng xanh moi trứng phượng
Khi tìm hẻm tối bắt thân rồng
Vài cần cố quét Kình Sông Mã
Một thoáng mong gom Cá Biển Đông
Lại rủi thay trời nào toại ý
Nhiều phen đẫm áo lại tay không.
Pt.
suphagioi
11-10-2011, 01:57 PM
CÂU CÁ
Đam mê thú lạc cảnh tiên bồng
Bắt chước Khương Gia thử vận… trông
Lúc kiếm tầng xanh moi trứng phượng
Khi tìm hẻm tối bắt thân rồng
Vài cần cố quét Kình Sông Mã
Một thoáng mong gom Cá Biển Đông
Lại rủi thay trời nào toại ý
Nhiều phen đẫm áo lại tay không.
Pt.
bởi lắm thú vui, hóa lắm bồng
sông vị ngày ngày mỏi mắt trông
núi biếc trập trùng mong vật hổ
biển cả mông lung muốn cưỡi rồng
sáng sáng nhờ mây che xóm bắc
chiều chiều mượn gió dạo miền đông
vun xới vườn đào ngàn năm tuổi
ngoảnh nhìn xem có lão ngộ không ?
spg
:gn13:
sông buồn
14-10-2011, 12:57 PM
LÀM CỎ
Nước non chẳng ngó chỉ dăm ngày
Giặc cỏ ùn ùn kéo đến đây
Nhấc kiếm vài chiêu Thiên Thảo tuyệt
Vung đao mấy nhát Địa Long bay
Tàn quân dẹp hết nhơ loang áo
Phế tướng thu về bẩn lấm tay
Thỉnh thoảng mồ hôi hòa với máu
Chăm dân há nghĩ đến thân này.
Pt.
PHÁT CỎ
Tàn dư loại khỏi dẫu muôn ngày
Kiếm khách thư hùng sẵn ở đây
Tổ quốc sinh tồn cần khử bỏ
Sơn hà phát triển phải văng bay
Bao thằng tựa thế phang lìa cổ
Mấy đứa nương quyền phạt đứt tay
Pháp lệnh nghiêm minh cần chấn chỉnh
Yên dân thể hiện kỉ cương này.
08.10.11
SB
Lặt cỏ
Một khoảnh gừng, lau trải mọc đầy (1)
Ai người lặt cỏ hãy vào đây!
Khuôn viên hẹp nhỏ thừa loài ấy
Khóm kiểng dày to đủ loại nầy
Mỹ, Nhật vừa ra dè mắc cỡ (2)
Heo, gà vội ló ngại gai tây…(3)
Bèo nheo mật thiết may cùng rủi (4)
Cháo, sữa ngon thơm tẩm ít lầy (5)
13.10.11
SB
1- Cỏ lá gừng, cỏ lau.
2- Cỏ Mỹ, cỏ nhung Nhật. Gai mắc cỡ
3- Cỏ heo, cỏ gà, gai tây
4- Cỏ bèo, cỏ mật, cỏ may
5- Cỏ cháo, cỏ sữa.
thi met
14-10-2011, 01:59 PM
CÂU CÁ
Đam mê thú lạc cảnh tiên bồng
Bắt chước Khương Gia thử vận… trông
Lúc kiếm tầng xanh moi trứng phượng
Khi tìm hẻm tối bắt thân rồng
Vài cần cố quét Kình Sông Mã
Một thoáng mong gom Cá Biển Đông
Lại rủi thay trời nào toại ý
Nhiều phen đẫm áo lại tay không.
Pt.
Kiếm chồng
Thị mẹt em đây thích bế bồng
Ngày ngày dạo phố mỏi chờ trông
Mặt mũi vẽ vời xanh mắt phượng
Áo khăn ve vẩy giỡn oai rồng
Ba khắc dạo nhàn mây núi tản
Mười năm lê nhẵn chợ cầu đông
Những tưởng nhiều chàng theo sát gót
Sáng nay nhìn lại vẫn phòng không
tm
Phong Trần
14-10-2011, 03:35 PM
Trân cảm ơn bạn Sông Buồn và Thị Mẹt lâu nay ghé thăm nhà. Chúc 2 bạn luôn vui - khỏe:
Chỉ kẻ thường thôi giữa cõi trần
Tôn Hành chửa dạy thuật Đằng Vân
Cưỡi mây lướt núi hình kỳ mỹ
Đạp gió băng sương dáng tuyệt thần
Lui tới ngàn cây không để vết
Đi về vạn dặm chẳng lưu chân
Nào đâu có phải tiên hay thánh
Chỉ kẻ thường thôi giữa cõi trần.
Pt.
mai bí lù
14-10-2011, 04:37 PM
KHIÊM TỐN
Chỉ kẻ thường thôi giữa cõi trần
Mà sao Thơ phú tựa Phong Vân
Đường thi múa bút nom kỳ diệu
Lục bát khoe câu thấy xuất thần
Tuổi trẻ lo chi không hoàn thiện
Tài cao há ngại chẳng chuyên chân
Xét về đức độ hơi khiêm tốn
Chỉ thế mà thôi cũng tuyệt trần !
maibilu
suphagioi
19-10-2011, 12:05 AM
ĐI XE MÁY
Chỉ kẻ thường thôi giữa cõi trần
Tôn Hành chửa dạy thuật Đằng Vân
Cưỡi mây lướt núi hình kỳ mỹ
Đạp gió băng sương dáng tuyệt thần
Lui tới ngàn cây không để vết
Đi về vạn dặm chẳng lưu chân
Nào đâu có phải tiên hay thánh
Chỉ kẻ thường thôi giữa cõi trần.
Pt.
đi máy bay
giống kẻ thường thôi lạc dưới trần
ngày ngày dạo gót cõi phù vân
cưỡi gió đè mây hình dị dạng
mặc áo đeo đai dáng thánh thần
liếc ngó quanh trời như mất của
gầm gừ váng đất tưởng đau chân
vốn cũng là con nhà huyền bí
giống kẻ thường thôi lạc dưới trần
spg
Phong Trần
02-11-2011, 03:57 PM
Có phải kỳ nhân, dị sĩ không
Mà sao lắm phép thuật, thần thông
Vung tay đã thấy vài nghìn món
Cất bóp vừa tiêu mấy tỉ đồng
Sớm đến nhìn qua trông ít ít
Chiều về ngoảnh lại ngó đông đông
Phất trần, gậy phép nào đâu có
Chỉ có mày râu với má hồng.
Pt.
Phong Trần
07-11-2011, 06:59 AM
Cất tiếng uy nghiêm tưởng hổ gầm
Không rừng cũng đáng chúa sơn lâm
Hai miền mưa nắng tung thân quậy
Một cõi giang sơn thỏa sức cầm
Thức uống thường dùng dòng dị thủy
Đồ ăn chỉ chén loại kỳ sâm
Lo trên quản dưới bình yên cả
Ngẫm cỡ như vua chửa xứng tầm.
Pt.
suphagioi
11-11-2011, 10:58 PM
VỢ 1
Cất tiếng uy nghiêm tưởng hổ gầm
Không rừng cũng đáng chúa sơn lâm
Hai miền mưa nắng tung thân quậy
Một cõi giang sơn thỏa sức cầm
Thức uống thường dùng dòng dị thủy
Đồ ăn chỉ chén loại kỳ sâm
Lo trên quản dưới bình yên cả
Ngẫm cỡ như vua chửa xứng tầm.
Pt.
TƯỞNG HỔ GẦM
vong vọng rừng xanh, tưởng hổ gầm
hóa ra em họ chúa sơn lâm
mắm muối chẳng làm, nhưng hay chấm
vàng bạc không tiêu, chỉ thích cầm
lúc trẻ thường ưa bài ca cẩm
về già rất hợp món nhung sâm
xếp đặt lều tranh thành tổ ấm
ngàn dặm đường xa vẫn muốn tầm
spg
ghé chơi nhà bác chút nhé
:gn13:
Phong Trần
04-09-2012, 06:38 AM
Hoán đổi muôn lần giữa tỉnh - điên
Sau vui quá xá đến ưu phiền
Sáng – trưa – chiều – tối đều bên thánh
Xuân – hạ - thu – đông cũng cõi tiên
Nếu thiếu bao người tê Bách Hội
Khi thừa lắm kẻ lộn Đan Điền
Buồn – vui một thoáng đà quên hết
Chẳng sợ, không nề… vẫn tự nhiên.
Pt.
Phong Trần
16-09-2012, 07:35 PM
Tỉnh giấc đêm khuya chửa biết giờ
Tiếng gì nghe tựa tiếng phi cơ
Phải chăng Trung Quốc xâm lăng mới
Hay bởi Không Quân diễn tập hờ
Có lúc ầm ầm nghe nhức óc
Đôi khi rồ rộ muốn run cơ
Mồ hôi nhễ nhại hơn vừa tắm
Vạn sự bình yên… thế mới ngờ.
Pt.
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-09-2012, 02:11 PM
Có phải kỳ nhân, dị sĩ không
Mà sao lắm phép thuật, thần thông
Vung tay đã thấy vài nghìn món
Cất bóp vừa tiêu mấy tỉ đồng
Sớm đến nhìn qua trông ít ít
Chiều về ngoảnh lại ngó đông đông
Phất trần, gậy phép nào đâu có
Chỉ có mày râu với má hồng.
Pt.
SIÊU ĐẲNG
Giỏi hơn tiên thánh ở thiên không
Ảo thuật kỳ tài khó vẫn thông
Dự án công trình ăn bạc tỷ
Mưu mô kế sách kiếm kho đồng
Ăn chơi phỉ chí còn kêu ít
Đàng điếm đêm ngày cứ muốn đông
Biết có bao giờ ai chém hết
Lũ bòn khố rách đãi quần hồng?!
KIỀN ĐỨC - 18/09/12
Phong Trần
20-09-2013, 02:40 PM
Bất lực cho nên mới nặng lòng
Ước gì chuyện ấy trở về không
Tình thơ đến hạ lem màu úa
Nghĩa cũ vào thu nhạt sắc hồng
Biết trách duyên trời thường lẩn thẩn
Hay do mạng tớ lắm long đong
Nhiều đêm vắt trán suy tư mãi
Bất lực cho nên mới nặng lòng.
Pt.
Huy Thanh
20-09-2013, 04:01 PM
Bất lực cho nên mới nặng lòng
Ước gì chuyện ấy trở về không
Tình thơ đến hạ lem màu úa
Nghĩa cũ vào thu nhạt sắc hồng
Biết trách duyên trời thường lẩn thẩn
Hay do mạng tớ lắm long đong
Nhiều đêm vắt trán suy tư mãi
Bất lực cho nên mới nặng lòng.
Pt.
NGHĨA THẦY&TÌNH BẠN
Làm Cô một chữ chẳng thay lòng
Giống Mẹ duyên trời có biết không?
Mắt biếc mày xinh còn mãi thắm
Môi cười dáng đẹp vẫn luôn hồng
Ân Thầy thuở trước tâm cần trả
Nghĩa bạn ngày xưa dạ muốn đong
Hạ rũ thu tàn ghi khắc đậm
Làm Cô một chữ chẳng thay lòng!
Huy Thanh
20-9-2013
HỒNG THOẠI
20-09-2013, 04:23 PM
Bạn Phong Trần sở hữu chủ đề này hay quá xá là hay mà sao cất kĩ vậy, không thường xuyên mở cửa cho thi hữu vào tham quan ?
Đề nghị bạn cố gắng giữ nguyên tinh thần " trừu tượng " như tôn chỉ ban đầu, giúp cho người đọc có được nụ cười hóm hỉnh mà không kém phần sảng khoái.
Mong đọc được những tác phẩm mới của bạn.
HỒNG THOẠI
Huy Thanh
20-09-2013, 05:10 PM
Nguyên văn bởi Phong Trần
Bài ni viết tặng Anh, tuy không hài lòng lắm về bài thơ nhưng mà vần khó quá, ai bảo mình tự lấy dao đâm mình chi, ráng chịu
Kính chúc Anh cùng gia đình luôn được an vui!
TÌNH NGƯỜI QUA TÔ BÚN BÒ
Như bảng tuần hoàn ký tự O
Đãi khách phương xa bát bún bò
Giá nghĩa nêm nồng dăm tấc dạ
Chữ tình tô đậm một hầu bo
Chưa hẳn thiếu tiền hồn lại nát
Biết đâu nhiều của tính càng co
Sớm hôm trên bước đường chia cách
Trên áng mây xanh sải cánh cò.
pt.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSS52UOT36SR-U2yWMJeo_fVZ3DeIEXiBfgjcmssJFoERYzo96f
NGHĨA TÌNH QUA THƠ
Buổi sáng rền vang ò ó o...
Lam chiều đốt củi ấm cho bò
Thôn làng vẹn nghĩa nên cần nhắc
Bạn hữu tròn tâm chẳng phải bo
Đến hạ nồng oi chàng gọi gió
Ngày đông giá lạnh thiếp càng co
Vì mê lục bát thêm Đường luật
Tứ tuyệt trần gian lả lướt cò
Huy Thanh
20-9-2013
Lương Lương Hòa
21-09-2013, 09:47 AM
THÙNG RÁC
Than ôi chầu chực khắp muôn phương
Ngoác miệng trông chờ chút sái hương.
Chê chán ăn tàn bên xó chợ,
Quẩn quanh nhận bả mép lề đường.
Này thân cứng cáp sao ô uế ?
Cũng áo đỏ xanh lại nát tương !
Cha mẹ dạy răn ăn ở sạch
Người trên kẻ dưới thấy mà thương.
LLH
phamanhoa
21-09-2013, 12:03 PM
[QUOTE=Phong Trần;133633]
Bài ni viết tặng Anh, tuy không hài lòng lắm về bài thơ nhưng mà vần khó quá, ai bảo mình tự lấy dao đâm mình chi, ráng chịu :)
Kính chúc Anh cùng gia đình luôn được an vui!
TÌNH NGƯỜI QUA TÔ BÚN BÒ
Như bảng tuần hoàn ký tự O
Đãi khách phương xa bát bún bò
Giá nghĩa nêm nồng dăm tấc dạ
Chữ tình tô đậm một hầu bo
Chưa hẳn thiếu tiền hồn lại nát
Biết đâu nhiều của tính càng co
Sớm hôm trên bước đường chia cách
Trên áng mây xanh sải cánh cò.
pt.
NHỚ MỘT NGƯỜI KHI ĂN BÚN BÒ
Ăn nhiều, nói ít, miệng tròn o,
Mặt cứ phồng như cái bánh bò.
Suốt tuổi học trò xơi củ sắn,
Nguyên đời bộ đội đớp bo bo.
Ra quân, trồng trọt tiêu còi cọc,
Cưới vợ, kinh doanh vốn duỗi co.
Thơ phú lúc làm khi bỏ xó,
Bạn bè nhắc mãi vẫn xuôi cò.
phamanhoa
Phong Trần
24-09-2013, 01:45 PM
Hãy tự thân ta gột bụi đời
Những gì ô uế giữa trùng khơi
Gạt đi dưới mắt bao dòng lệ
Vẽ lại trên môi những nụ cười
Lãng tử lồng thơm giây đã đủ
Hồng trần cọ sạch chốc mà thôi
Đừng ai nhờ cậy ai đâu nhé
Hãy tự thân ta gột bụi đời.
Pt.
Phong Trần
30-09-2013, 10:27 AM
THÙNG RÁC
Than ôi chầu chực khắp muôn phương
Ngoác miệng trông chờ chút sái hương.
Chê chán ăn tàn bên xó chợ,
Quẩn quanh nhận bả mép lề đường.
Này thân cứng cáp sao ô uế ?
Cũng áo đỏ xanh lại nát tương !
Cha mẹ dạy răn ăn ở sạch
Người trên kẻ dưới thấy mà thương.
LLH
Còn đây là cái nhìn thùng rác qua trừu tượng của em ạ :)
THÙNG RÁC
Góc xó van nài kẻ bốn phương
Quanh năm nghe mắng: “Ối trời! Hương!”
Đôi khi làm bạn người cơ nhỡ
Lắm lúc kết giao khách lỡ đường
Khắp nẻo giữa lòng không muốn thí
Muôn nơi bên cạnh cứ nhè tương
Kiếp nghèo ý thức nên xin xỏ
Chỉ muốn người đời rũ dạ thương.
pt.
HỒNG THOẠI
02-10-2013, 11:36 AM
Góp với topic TRỪU TƯỢNG của Phong Trần một bài cho vui cửa vui nhà hén:
NẾT NGHÈO
( Họa bài NGƯỜI TÔI của Vancali96 )
Đã ốm mà người lại cứ teo
Nguyên do tại cái nết thèm nghèo
Con nhiều khiến yến, sâm không trụ
Vợ lắm xui vàng, ngọc chẳng theo
Nấu cỗ, duy nuôi tròn cậu cún
Làm cơm, chỉ vỗ béo cô mèo
Hằng ngày nhậu khoảng mươi lăm lít
Lũ bạn liên hồi réo với reo...
HỒNG THOẠI 02.9.13
VỀ MIỀN TRUNG
04-10-2013, 08:32 PM
Vịnh cái giếng
Rộng, hẹp, vuông, tròn… cả chục gang
Nông, sâu mấy tấc lại ra vàng
Chiều thu lá đổ khoành chân thụt
Tối hạ trăng mờ ưỡn ngực chan
Mấy cụ treo kim(1) thời tọt đến
Dăm bà toạc ống(2) cũng mò sang
Thôn làng kháo miệng…sâu càng sướng
Cứ việc cùng xơi… khỏi rộn ràng
VMT 10/07/2012
1. cúp nước
2. bể ống
*nông: cạn, không sâu
Lương Lương Hòa
21-10-2013, 10:33 PM
MÓN NGON
Đàn bà ăn vụng khoái trai sông,
Đảo mắt tìm quanh giữa chợ đông.
Kìa mỡ màu da nhìn lưỡng bóng,
Ấy gân thớ thịt ngó tồng ngồng.
Thanh âm rổn rảng khua bời sóng
Mùi vị tanh tao gợi rối lòng
Trả giá mỏi mòn, ôi món sống !
Cuộc đời dễ biết gỏi trai sông !
Lương Lương Hòa
Trai sông thuộc loại rất hấp dẫn phụ nữ.
Da bóng lưỡng, thịt chắc khoẻ.
Hương vị mặn mòi gợi cảm giác
Chiên giòn, nhai rổn rảng thú vị lắm lắm.
Trai sông có cái giá của nó.
Hihihi
Huy Thanh
22-10-2013, 05:46 AM
MÓN NGON
Đàn bà ăn vụng khoái trai sông,
Đảo mắt tìm quanh giữa chợ đông.
Kìa mỡ màu da nhìn lưỡng bóng,
Ấy gân thớ thịt ngó tồng ngồng.
Thanh âm rổn rảng khua bời sóng
Mùi vị tanh tao gợi rối lòng
Trả giá mỏi mòn, ôi món sống !
Cuộc đời dễ biết gỏi trai sông !
Lương Lương Hòa
Trai sông thuộc loại rất hấp dẫn phụ nữ.
Da bóng lưỡng, thịt chắc khoẻ.
Hương vị mặn mòi gợi cảm giác
Chiên giòn, nhai rổn rảng thú vị lắm lắm.
Trai sông có cái giá của nó.
Hihihi
MÓN RẤT NGON
Rất sợ mùa này lội dưới sông
Trai tơ chẳng thấy bởi sầu đông
Xào lăn ốc hến cùng rau sống
Nấu lẩu sò nghêu với cải ngồng
Món tép canh chua dùng tốt móng
Ăn chay tàu hũ để an lòng
Điểm tâm mì gói thường hay ngóng
Lạnh quá đâu cần xuống dưới sông!
Huy Thanh
22-10-2013
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.