PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mời quý thi hữu họa bài NƯƠNG DÂU của tg lyquangchinh



HỒNG THOẠI
23-09-2017, 06:08 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?12319-M%E1%BA%ADt-kh%C3%BAc&p=285469&viewfull=1#post285469


Nương dâu

Gió về lạnh dưới chân đèo
Mây giăng đầu núi như treo nỗi sầu
Biển xanh xa ngút một màu
Rì rào sóng kể ngàn câu chuyện buồn.

lqc

Ngan Hoa
23-09-2017, 11:35 AM
1- BIỂN CHIỀU

Hoàng hôn lặng bước qua đèo
Vầng dương sau đỉnh dường treo vạn sầu
Trập trùng hoa lá muôn màu
Lượn lờ biển hát vài câu đỡ buồn.

Ngàn Hoa 23.9.2017

Lệ Hà
23-09-2017, 11:52 AM
2- BÃO ĐỪNG…

Gió tràn thung lũng vượt đèo
Mây vần đen kịt chờ gieo thương sầu
Đồng quê nương rẫy xanh màu
Bão ơi đừng đến trao câu lệ buồn

Lệ Hà 23/9/2017

Bùi Bắc Hợp
23-09-2017, 02:10 PM
THƯƠNG TRÒ
Khi suối lũ lúc sạt đèo


Đứng nhìn cảnh vật dạ reo nỗi sầu


Trường phù sa đỏ một màu


Các con khát chữ Cô đau - Thầy buồn



Bùi Bắc Hợp

Tran Xuan Sinh
23-09-2017, 02:37 PM
4. LƯNG ĐÈO

Dừng chân ngắm cảnh lưng đèo
Nhớ thơ Bà Huyện vẫn treo ý sầu
Hoành Sơn như cũng phai màu
Vẳng nghe tiếng cuốc lẫy câu dặm buồn.

TXS 23/9/2017

nguyenxuan
23-09-2017, 04:18 PM
5. HOÀNG HÔN BUỒN

Sương mờ ảo giữa lưng đèo
Dường trên đỉnh dốc ai treo gánh sầu
Hoàng hôn tím sẫm gam màu
Xác xao gió lạnh gợi câu thơ buồn!

Nguyên Xuân
23/9/2017

HaThuy
24-09-2017, 03:26 AM
BUỒN THEO NẮNG

buồn như nắng xế qua đèo
người đi khuất nắng còn treo dạ sầu
cỏ cây dưới nắng muôn màu
trong ta đọng lại một câu nắng buồn.

thugiangvu
24-09-2017, 06:41 AM
Bến xưa

Chiều nay nắng nhạt ngang đèo
Cỏ hoa đà úa gió gieo hương sầu
Rong rêu trơn trợt xám màu
Tình quê thấm đậm hồn đau dạ buồn

Thu giang vũ

lyquangchinh
24-09-2017, 03:26 PM
Đâu hay vượt suối leo đèo
Lên bờ xuống ruộng gieo neo trổ sầu
Nắng còn tung tóe muôn màu
Mưa dồn sông lũ theo nhau gọi buồn

lqc

Huy Thanh
24-09-2017, 04:24 PM
NIỀM VUI

Nắm tay ta vượt suối đèo
Niềm vui lan tỏa buồn treo, ngưng sầu
Gió may dần chuyển úa màu
Nhớ làm chi mãi những câu đượm buồn.

Huy Thanh 24/9/2017

hoanggiao
24-09-2017, 06:42 PM
YÊU

Yêu nhau vượt suối trèo đèo
Mấy sông cũng lội chân treo chẳng sầu
Hoa thơm quyện đủ sắc màu
Hương thơ vẫn tỏa muôn câu... hết buồn

HG

Bùi Thúy Mùi
24-09-2017, 08:37 PM
TÌNH BUỒN
Chiều ni vượt mấy quãng đèo
Leo lên đỉnh núi để treo giọt sầu
Đại ngàn mây phủ khoe màu
Lặng nghe gió kể vài câu tình buồn.

25.9.17. BTM!

thugiangvu
24-09-2017, 10:33 PM
https://vtv1.mediacdn.vn/zoom/550_339/2017/cau-110117-1484118945123.jpg

Ngại ngùng

Thăm anh lại ngại núi đèo
Xa quê vẫn nhớ cầu treo dạ sầu
Rong rêu đã phủ xanh màu
Sông xưa còn đó đáy sâu tím buồn .

Thu giang vũ

HuyenLam
25-09-2017, 01:51 AM
Đâu hay vượt suối leo đèo
Lên bờ xuống ruộng gieo neo trổ sầu
Nắng còn tung tóe muôn màu
Mưa dồn sông lũ theo nhau gọi buồn

lqc

Thương em vượt suối băng đèo
Thác ghềnh đá sỏi bao nhiêu lũng sầu
Cuối cùng nhận được gì đâu
Chỉ nghe trong gió những câu kinh buồn !

HuyenLam
25-09-2017, 08:45 AM
Lắng nghe tiếng gió qua đèo
Tàn cây khua động thông reo tiếng sầu
Rừng thu lá đã thay màu
Bước chân cô lữ về đâu lối buồn .

manhky
25-09-2017, 07:32 PM
http://www.chudu24.com/f/d/081104/article_3c37fea3-37ac-4838-9f63-90890f27629a.jpg
NHẠT BUỒN


Đến em chắc phải qua đèo
Đường xa chân mỏi đành treo chữ sầu
Bức tranh ai đã tô màu
Bài thơ ta dệt lắm câu nhạt buồn.

Mạnh Kỷ

HỒNG THOẠI
01-10-2017, 11:32 AM
CHIỀU TÍM

Dừng chân đứng lại trên đèo
Sương giăng mờ mịt thông reo khúc sầu
Hoàng hôn tím ngắt gam màu
Để người lữ khách ngồi xâu chuỗi buồn.

Bùi Thúy Mùi
01-10-2017, 09:21 PM
ĐUỔI BUỒN

Thỏa thuê xuống vực lên đèo
Qua ghềnh vượt thác trả treo túi sầu
Mây trôi ráng nổi phơi màu
Lấy mồi từ gió thả câu... Đuổi buồn.

Nguyễn Trọng Tăng
01-10-2017, 09:29 PM
BUỒN
Đường duyên lẻ bóng vượt đèo
Dặm trường hún hút vai đeo nặng sầu
Hoàng hôn bảng lảng một màu
Úa vàng rừng lá thu đau đáu buồn

Nguyễn Tuấn Thắng
10-10-2017, 04:42 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?12319-M%E1%BA%ADt-kh%C3%BAc&p=285469&viewfull=1#post285469


Nương dâu

Gió về lạnh dưới chân đèo
Mây giăng đầu núi như treo nỗi sầu
Biển xanh xa ngút một màu
Rì rào sóng kể ngàn câu chuyện buồn.

lqc


MƯA RỪNG
Mưa rơi xối xả lưng đèo
Người đi xa mãi càng treo cơn sầu
Đồi nương nước láng muôn mầu
Gặp nhau chộn rộn những câu vui buồn /..