PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhịp Cầu Thân Ái



Trang : [1] 2 3

Trần Trung Dũng
10-10-2011, 12:44 PM
Nhịp Cầu Thân Ái
Đâu Cũng Là Quê Hương

Tôi ở đầu nguồn sông
Về nơi em ngọn suối
Trời đã sắp lập đông
Lá vàng giăng khắp lối.

Bao nhiêu điều muốn nói
Những nhung nhớ ngập lòng
Hờn ghen và giận dỗi
Thiên chuyện tình mênh mông.

Gửi gắm niềm hoài mong
Nơi tháng ngày ngóng đợi
Nơi thắp ngọn lửa hồng
Mình không còn biên giới.

Ngày mai bừng nắng mới
Hai đứa bước chung đường
Tâm hồn vui phơi phới
Đâu cũng là quê hương.

Trung Dũng
KÍNH CHÀO VIỆT NAM THI HỮU!
http://farm3.anhso.net/upload/20111010/13/o/anhso-13529_4687654640_7c0aceef01_b[2].jpg http://up.anhso.net

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-10-2011, 01:15 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

HR PT
11-10-2011, 09:15 AM
Nhịp Cầu Thân Ái
Đâu Cũng Là Quê Hương

Tôi ở đầu nguồn sông
Về nơi em ngọn suối
Trời đã sắp lập đông
Lá vàng giăng khắp lối.

Bao nhiêu điều muốn nói
Những nhung nhớ ngập lòng
Hờn ghen và giận dỗi
Thiên chuyện tình mênh mông.

Gửi gắm niềm hoài mong
Nơi tháng ngày ngóng đợi
Nơi thắp ngọn lửa hồng
Mình không còn biên giới.

Ngày mai bừng nắng mới
Hai đứa bước chung đường
Tâm hồn vui phơi phới
Đâu cũng là quê hương.

Trung Dũng

http://farm3.anhso.net/upload/20111010/13/o/anhso-13529_4687654640_7c0aceef01_b%5B2%5D.jpg



LIỀN BỜ

Liền bờ một dãy non sông
Xanh trong dòng nước mát lòng quê hương
Bước chân viễn xứ tha phương
Những chiều lại ngóng bờ thương liền bờ

Điệu hò mái đẩy hò lơ
Nam ai trầm lắng khúc thơ đợi chờ
Chiều buông sương trắng trời mơ
Màng thương phà xuống bóng mờ xa xăm

Bờ thương gợi nhớ trăm năm
Nỗi niềm vọng tưởng lặng thầm đêm đông
Ánh hồng thắp sáng nhánh sông
Quê hương vẫn trĩu nặng lòng tình xa.

HRPT
11.10.2011

@ Mừng chú Trung Dũng Trần về cùng ngôi nhà chung vnthihuu ạ !

Trần Trung Dũng
11-10-2011, 01:20 PM
Đố Em

Xôn xao khúc hát rừng chiều
Đố em đếm được thật nhiều lá xanh
Đếm bao nhiêu lá là anh
Cho em cho cả màu xanh của rừng.

Trung Dũng







http://farm3.anhso.net/upload/20111011/13/o/anhso-132803_19[1].jpg http://up.anhso.net

Trần Trung Dũng
11-10-2011, 01:22 PM
Nồng Nàn Hương Vị

Liễu hồ tây rủ buông mành
Như là em vẫn trong anh thuở nào.
Gió ru lời hát ngọt ngào
Bờ vai sương lạnh thì thào tiếng thơ.
Hỏi nàng hạ sắp về chưa?
Phượng hồng ấm áp hương xưa nồng nàn.
Đan tay múc ánh trăng vàng
Cho nhau cùng uống mơ màng suối yêu.

Trung Dũng



http://farm3.anhso.net/upload/20111011/13/o/anhso-133159_5BD8D8407226412691930CFDEC0AE7B6[1].jpg http://up.anhso.net

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-10-2011, 09:22 PM
[QUOTE=Trần Trung Dũng;25973]


Nhịp Cầu Thân Ái
Đâu Cũng Là Quê Hương

Tôi ở đầu nguồn sông
Về nơi em ngọn suối
Trời đã sắp lập đông
Lá vàng giăng khắp lối.

Bao nhiêu điều muốn nói
Những nhung nhớ ngập lòng
Hờn ghen và giận dỗi
Thiên chuyện tình mênh mông.

Gửi gắm niềm hoài mong
Nơi tháng ngày ngóng đợi
Nơi thắp ngọn lửa hồng
Mình không còn biên giới.

Ngày mai bừng nắng mới
Hai đứa bước chung đường
Tâm hồn vui phơi phới
Đâu cũng là quê hương.

Trung Dũng
KÍNH CHÀO VIỆT NAM THI HỮU!
http://farm3.anhso.net/upload/20111010/13/o/anhso-13529_4687654640_7c0aceef01_b[2].jpg





Một mái nhà





Náo nức về chung một mái nhà



Ngày ngày tâm sự bạn cùng ta



Vườn mơ tháng hạ mưa xanh nụ



Bến mộng ngày xuân nắng đỏ hoa



Mặc kệ trời nam tràn gió cuốn



Đâu màng biển bắc phủ sương sa



Tri âm gặp gỡ trên bàn nét



Vẫn đậm tình thân chẳng thấy xa





Bùi Thanh Thanh Khiết

Trần Trung Dũng
12-10-2011, 01:50 PM
Nối Đường Ta Đi

Nhịp cầu nối những bờ vui
Nơi miền viễn xứ gần rồi từ đây.
Gửi lời theo gió theo mây
Quê hương đất mẹ từng ngày đợi mong.
Chung tay cùng với non sông
Góp công thắp ngọn lửa hồng sáng soi.
Xua đi cái lạnh đơn côi
Mang về ấm áp cuộc đời phong sương.
Người ơi dẫu cách ngàn phương
Nhịp cầu thân ái nối đường ta đi.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
12-10-2011, 01:51 PM
Nỗi Niềm Riêng

Nhà anh em nếu không chê
Thì mong mong lắm hãy về cùng vui.
Sẻ chia cay đắng, ngọt bùi
Sẻ chia âu yếm những lời thân thương.
Dẫu rằng xa cách đại dương
Nhịp cầu thân ái luôn vương vấn lòng.
Để anh thắp ngọn lửa hồng
Để anh trang điểm căn phòng thật xinh
Rồi đây cất bước đăng trình
Bên nhau say đắm men tình lứa đôi.
Rượu hồng nồng ấm nét môi
Vòng tay quấn quýt núi đồi ngả nghiêng
Chiêm bao như thấy linh thiêng
Cho nhau cho nỗi niềm riêng hai người.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
12-10-2011, 02:00 PM
Đơn Sơ Vẫn Thế

Hạ tàn vừa chớm thu sang
Trăng nghiêng bóng nước sóng vàng lung linh.
Quán nghèo lâu vẫn lặng thinh
Thẩn thơ, thơ thẩn từng đêm giọt buồn.
Một mình với nắng mờ sương
Một mình một bóng cuối đường lẻ loi.
Cánh bèo, con nước nổi trôi
Có em là có bồi hồi dòng thơ.
Nhà anh vốn vẫn đơn sơ
Mọi người giúp nội thất xưa mới rồi.
Con tim muốn nói ngàn lời
Thiết tha gửi tặng tiếng cười mừng vui.

Trung Dũng

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-10-2011, 02:32 PM
Đố Em

Xôn xao khúc hát rừng chiều
Đố em đếm được thật nhiều lá xanh
Đếm bao nhiêu lá là anh
Cho em cho cả màu xanh của rừng.

Trung Dũng


Đẹp thay

Rừng nhiều lá lắm anh ơi !
Dù cho đứng đếm suốt đời chưa xong
Thế gian có một tấm lòng
Thơm như lúa chin trên đồng mênh mang

Đẹp thay một tấm lòng vàng !...
Dù mình xa cách em càng thương anh


:gn13:


Bùi Thanh Thanh Khiết
12.10.2011

Trần Trung Dũng
13-10-2011, 12:53 PM
http://farm3.anhso.net/upload/20111010/13/o/anhso-13529_4687654640_7c0aceef01_b[2].jpg
[/COLOR][/FONT]
[/SIZE]



Một mái nhà





Náo nức về chung một mái nhà



Ngày ngày tâm sự bạn cùng ta



Vườn mơ tháng hạ mưa xanh nụ



Bến mộng ngày xuân nắng đỏ hoa



Mặc kệ trời nam tràn gió cuốn



Đâu màng biển bắc phủ sương sa



Tri âm gặp gỡ trên bàn nét



Vẫn đậm tình thân chẳng thấy xa





Bùi Thanh Thanh Khiết
[/QUOTE]



Đôi Bờ Gần Lại

Nhịp cầu thân ái nối dòng sông
Đôi bờ gần lại có vui không?
Chiều chiều đứng ngắm thuyền xuôi bến
Sớm sớm thăm hoa thắp lửa hồng.
Nôn nao chợt nhớ ngày xưa ấy
Day dứt nào quên phận long đong
Từ đây thắm thiết tình bằng hữu
Mai này ấm áp nghĩa tri âm.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
13-10-2011, 01:01 PM
Đẹp thay

Rừng nhiều lá lắm anh ơi !
Dù cho đứng đếm suốt đời chưa xong
Thế gian có một tấm lòng
Thơm như lúa chin trên đồng mênh mang

Đẹp thay một tấm lòng vàng !...
Dù mình xa cách em càng thương anh


:gn13:


Bùi Thanh Thanh Khiết
12.10.2011


[/CENTER][/QUOTE]




Gửi Vào Tứ Thơ

Anh nghèo nhà chỉ mái tranh
Không chê em đã lòng thành cho nhau.
Một mai dưới quán cây Dâu
Ly trà ý tứ trao câu hẹn hò.
Bến xưa nay đã cập đò
Sông xưa nay có điệu hò đón đưa.
Nồng nàn như nắng ban trưa
Ấm lòng khi những đêm mưa lạnh lùng.
Em không đếm được lá rừng
Thì anh cũng chịu mấy từng trời cao.
Thôi mình hãy cứ chiêm bao
Năm canh thổn thức gửi vào tứ thơ.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
13-10-2011, 01:13 PM
Biết Có Đổi Thay?

Bởi em đã chẳng chung tình
Cùng đường lẻ bạn bóng hình chia hai.
Bởi vì xưa cũ nhạt phai
Sương mờ phủ kín hình hài con tim.
Bởi vì theo đuổi cánh chim
Phương trời bất định kiếm tìm vu vơ.
Bởi vì quay mặt làm ngơ
Bên anh em những thờ ơ bất cần.
Bởi vì đã chẳng ngại ngần
Vội quên hẹn ước ngàn lần gửi trao.
Bởi chê lấp lánh vì sao
Theo trăng rằm những ngọt ngào sáng hơn.
Bởi chê tình nghĩa keo sơn
Đến cùng con sóng chập chờn đẩy đưa.
Bởi vì nặng sự hơn thua
Thế nên mình phải nắng mưa lưu đày...
Ai sinh ra thế gian này?
Bao năm nữa có đổi thay cuộc tình?

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
14-10-2011, 08:25 AM
Anh Biết Mà Em





Anh biết lắm hết mưa, trời lại nắng.
Hết sầu vương, hết cay đắng: Ngọt bùi.
Hết mây giăng, lồng lộng thắm xanh trời
Hoa khoe sắc nở nụ cười rạng rỡ.



Anh biết lắm lúc tâm hồn bỡ ngỡ
Sẽ bão giông, sẽ làm khổ tháng ngâu.
Nhưng cuộc đời chẳng lẽ mãi đớn đau
Khi thế giới thay đối đầu: Đối thoại.



Anh biết lắm, nhiều khi lầm phải, trái
Chút giận hờn rằng thông thái là ta
Đến một ngày lòng rộng mở vị tha
Sẽ ấm áp bản tình ca lại hát.



Con sóng xóa vết chân trần trên cát
Hoàng hôn rơi nghe khúc nhạc thanh bình
Chuyện hợp tan đã thấu lý, đạt tình.
Theo năm tháng kéo chúng mình gần lại.



Giá ngày trước đừng đôi lần khờ dại
Lá vàng rơi cho tê tái lòng nhau
Đừng nặng nề nếu trót lỡ đôi câu
Anh biết lắm trăng trên đầu thật sáng.


Trung Dũng
@BTV.vnthihuu

Trần Trung Dũng
14-10-2011, 08:29 AM
Thơ Buồn Tự Kể


Bước tiếp mãi đường đời đầy bão tố
Thoáng thấy nhau đã vội bỏ đi đâu
Lặng lẽ hoài chẳng nói lấy một câu
Thì anh biết hiểu thế nào cho được?

Em đã hứa với bao lời hẹn ước
Nỡ vội quên hay phía trước núi cao?
Đến với anh đồi thấp chịu hư hao
Cũng hãy nói dẫu nghẹn ngào đau khổ.

Đừng như thế để chiều về chuông đổ
Tiếng ngân nga không còn nữa xa xăm.
Anh biết rồi dẫu gió có lặng câm
Hàng cây đứng vẫn âm thầm chờ đợi.

Anh cũng biết chắc rằng rồi ngày mới
Mặt trời lên cất tiếng gọi yêu thương
Nắng nồng nàn ấm áp cả đại dương
Em có hết thôi quay lưng hờn dỗi?

Hay tại bởi trước nay còn mắc lỗi
Nếu quan tâm em cũng hỏi tại sao
Chứ ai đời buồn trĩu nước mưa ngâu
Hoa không khóc nhưng héo sầu nhỏ lệ.

Thơ buồn viết gắng xem cùng em nhé
Chuyện hợp tan ta cứ kể bởi yêu.
Dẫu đã dài ý tứ được bao nhiêu
Anh cũng nghĩ chắc ít nhiều em hiểu.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
14-10-2011, 02:05 PM
Ngại Ngần

Giận hờn chi nữa em ơi
Khi mà mỗi sáng bầu trời vẫn xanh.
Vẫn làn khói lượn mái tranh
Vẫn con đường ấy chúng mình cùng đi.
Giận sao nhiều thế từ ly
Thì anh buồn lắm biết khi nào gần.
Trăng nay đã xuống hạ tuần
Khiến anh thật rất ngại ngần gọi em.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
16-10-2011, 01:23 PM
Xa Quê

Chuyển nhà mình đến xứ đông
Đã nghèo lại cảnh long đong phận buồn.
Bao nhiêu tài sản dần mòn
Đổ vào buôn bán không còn như xưa.
Lời thì ít chỉ những thua
Mái tranh vách nứa gió lùa lạnh tênh.
Kiếp người sóng gió lênh đênh
Hy vọng mong ước vô tình cứ qua.
Đắng cay bám chặt lấy ta
Màu hồng cuộc sống rời xa lạ lùng.
Chỉ còn mưa gió bão bùng
Niềm tin sứt mẻ ngại ngùng lặng im.
Ban mai vắng hẳn tiếng chim
Nhọc nhằn gắng sức chẳng nên sự gì.
Ông bà trách mắng: tại đi
Quê người, đất khách dễ gì làm ăn.
Giờ này hối hận được chăng?
Dấn thân phải chịu khó khăn phàn nàn.
Chớ nhìn thiên hạ mà ham.

Trung Dũng

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-10-2011, 02:38 PM
Trần Trung Dũng;

Xa Quê

Chuyển nhà mình đến xứ đông
Đã nghèo lại cảnh long đong phận buồn.
Bao nhiêu tài sản dần mòn
Đổ vào buôn bán không còn như xưa.
Lời thì ít chỉ những thua
Mái tranh vách nứa gió lùa lạnh tênh.
Kiếp người sóng gió lênh đênh
Hy vọng mong ước vô tình cứ qua.
Đắng cay bám chặt lấy ta
Màu hồng cuộc sống rời xa lạ lùng.
Chỉ còn mưa gió bão bùng
Niềm tin sứt mẻ ngại ngùng lặng im.
Ban mai vắng hẳn tiếng chim
Nhọc nhằn gắng sức chẳng nên sự gì.
Ông bà trách mắng: tại đi
Quê người, đất khách dễ gì làm ăn.
Giờ này hối hận được chăng?
Dấn thân phải chịu khó khăn phàn nàn.
Chớ nhìn thiên hạ mà ham.

Trung Dũng




Đừng so đo nhé





Từ tây anh chuyển sang đông



Ngày đầu bỡ ngỡ ngồi đong nỗi buồn





Mong anh năm tháng mỏi mòn



Niềm tin sao nỡ chẳng còn như xưa?





Đừng nên so thiệt hơn thua



Cho lòng héo úa gió lùa lạnh tênh





Giữa dòng sóng cả lênh đênh



Tay chèo vững lái chúng mình vượt qua





“Cây Dâu” quán ấy của ta



Bây giờ đã nở lắm hoa lạ lùng





Lâu đài cửa khoá bịt bùng



Nhện chờ nên đã chăng mùng ngủ im





Nghe lời mách bảo con tim



Chờ khi rảnh rỗi mình tìm về chơi…





Bùi Thanh Thanh Khiết
16.10.2011

Cho TTK nợ một doạn nhé hi...hi...

Trần Trung Dũng
19-10-2011, 08:26 AM
Đợi Rồi Sẽ Hiểu

Đợi em mãi hoàng hôn rồi, không đến.
Lại một mình, một bóng bến sông xưa.
Tiếng gọi đò văng vẳng với gió đưa
Vọng vào núi, một lời thưa chẳng thấy.


Lời thơ viết gửi em từ dạo ấy
Tấm chân tình anh nghĩ vậy, từ lâu.
Đắn đo gì để lạc lối mất nhau?
Chưa cần nói đã sầu đau trống vắng.


Đường vạn dặm bước đi đầy mưa nắng
Chớ hiểu lầm câu chữ nặng nề trao
Bởi vì anh kém thể hiện khát khao
Nên đôi lúc thiếu ngọt ngào , mong muốn.


Hoa đã nở tránh sao rồi tàn nhuộm
Đời phong ba ai chẳng nhuốm màu mây.
Chợt vui buồn, chợt đau đớn, chua cay
Quy luật thế đều từng ngày gánh chịu.


Em không đến khác gì hoa, hương thiếu
Sắc đơn sơ chỉ lạc điệu mà thôi.
Có thể nào vì nghịch nhĩ, phai phôi?
Nếu đúng thế thì em tôi, khờ quá.


Đang thân thiết, bỗng dưng thành xa lạ
Đang chung đường, hóa hai ngã chia ly.
Ngậm ngùi này nào anh biết nói chi
Đành cứ đợi, đến một khi em hiểu.


Trung Dũng
@BTV.vnthihuu

Tùng Lâm
19-10-2011, 09:32 AM
TL rất yêu bạn và thơ bạn!
Thân ái: Tùng Lâm
20/10/2011

Trần Trung Dũng
19-10-2011, 01:55 PM
TL rất yêu bạn và thơ bạn!
Thân ái: Tùng Lâm
20/10/2011




Trung Dũng xin cảm ơn bạn hẹn ngày tái ngộ

Trần Trung Dũng
19-10-2011, 01:57 PM
Quê Nghèo Đợi Mong

Mượn ca khúc gửi thay lời
Những dòng lưu luyến viết rồi từ lâu.
Vậy mà chẳng có một câu
Hồi âm không thấy nỗi sầu riêng mang.
Ở đời vẫn biết trái ngang
Dễ gì tránh được ngỡ ngàng lòng đau
Qua rồi tháng bẩy mưa ngâu
Thời gian đằng đẵng thật lâu không về.
Hay là quên hết câu thề
Giờ thành xa lạ chia ly đôi đường.
Nắng mưa là chuyện bình thường
Không lẽ vì thế lửa thương nguội tàn.
Tình anh như nước suối ngàn
Tình em như ánh trăng vàng trông theo
Thu về rồi gió thông reo
Nôn nao nhung nhớ quê nghèo đợi mong.

Trung Dũng




http://www.nhaccuatui.com/m/KhKeq8pBlq

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-10-2011, 02:20 PM
Quê Nghèo Đợi Mong

Mượn ca khúc gửi thay lời
Những dòng lưu luyến viết rồi từ lâu.
Vậy mà chẳng có một câu
Hồi âm không thấy nỗi sầu riêng mang.
Ở đời vẫn biết trái ngang
Dễ gì tránh được ngỡ ngàng lòng đau
Qua rồi tháng bẩy mưa ngâu
Thời gian đằng đẵng thật lâu không về.
Hay là quên hết câu thề
Giờ thành xa lạ chia ly đôi đường.
Nắng mưa là chuyện bình thường
Không lẽ vì thế lửa thương nguội tàn.
Tình anh như nước suối ngàn
Tình em như ánh trăng vàng trông theo
Thu về rồi gió thông reo
Nôn nao nhung nhớ quê nghèo đợi mong.

Trung Dũng




http://www.nhaccuatui.com/m/KhKeq8pBlq

TTK giải toả giùm ai đó , Kg đúng đừng trách nhé
:gn13:

Tâm sự

Trải lòng em với một tình thơ
Cách biệt miền xa mây phủ mờ
Để nỗi đêm về nhoà giấc mộng
Tiếc rằng sáng đến nhạt cơn mơ
Cau vàng đông hết hờn luôn đợi
Trầu thắm xuân còn dỗi vẫn chờ
Sao mãi đưa lời thương : trách giận
Cho hồn bối rối đã như ngơ

Bùi Thanh Thanh Khiết

Trần Trung Dũng
20-10-2011, 12:50 PM
Cùng Với Bạn Hiền

Mới vừa chân ướt về đây
Làm sao tránh được tháng ngày lẻ loi.
Ngậm ngùi lắm cảnh đơn côi
Lạ nhiều, quen ít xa xôi ngại ngùng.
Dễ đâu bạn hữu đi cùng
Lời ăn, tiếng nói ngập ngừng chờ ai.
Bao lần nắng tắt chiều phai
Dõi nhìn theo hút gót hài rời xa.
Bao lần chặc lưỡi cho qua
Tại sao mình cứ dần dà ngổn ngang
Đôi bờ đâu thiếu đò sang
Dòng sông vẫn đấy thênh thang nhịp cầu.
Trăm hoa đua nở thắm màu
Thì thầm mây gió ngàn câu tâm tình.
Xét ra cũng bởi vì mình
Mải lo buôn bán hội đình lãng quên.
Bõ lỡ cơ hội nhiều phen
Chậm chân, nước đục rối ren cuộc đời.
Bao lần nóng lạnh qua rồi
Chân thành đón nhận những lời tri âm.
Mong rồi gặp gỡ cuối năm
Thay màu áo mới mùa xuân thanh bình.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
20-10-2011, 01:33 PM
TTK giải toả giùm ai đó , Kg đúng đừng trách nhé
:gn13:

Tâm sự

Trải lòng em với một tình thơ
Cách biệt miền xa mây phủ mờ
Để nỗi đêm về nhoà giấc mộng
Tiếc rằng sáng đến nhạt cơn mơ
Cau vàng đông hết hờn luôn đợi
Trầu thắm xuân còn dỗi vẫn chờ
Sao mãi đưa lời thương : trách giận
Cho hồn bối rối đã như ngơ

Bùi Thanh Thanh Khiết




Giá Như Ngày Ấy

Lách tách mưa buồn hạt châu rơi
Nét bút nhạt nhòa theo nước trôi
Vài lời mong ước trên trang giấy
Mấy chữ nguyện cầu ấm nét môi.
Đợi em hoa thắm bao lần nở
Đón người trăng khuyết chẳng hề thôi.
Giá như ngày ấy đừng ngại nói
Thì đến bây giờ đâu xa xôi.

Trung Dũng

Tùng Lâm
21-10-2011, 05:49 AM
GẶP GỠ
“ Mấy vần cảm tác:
Tặng bạn Trần Trung Dũng. Chúc bạn vui!”

Tháng mười Buôn ma mùa mưa đổ,
Nặng trĩu trong lòng nỗi nhớ nhau,
Nỗi nhớ bắt đầu từ ngọn suối,
Mênh mang đổ mãi vịnh khơi sâu.

Nơi ấy người yêu em ở đó,
Mãi cứ lênh đênh những con tầu,
Bây chừ gặp gỡ trên bến ảo,
Ấm mãi bừng lên suốt canh thâu.

Kề vai thức trắng lời tâm sự,
Gối đời chung nhau hai mái đầu,
Chia nhau bao nhọc nhằn xuôi ngược,
Mãi tan vào nhau: suối- bể sâu.
BMT-21/10/2011
Tùng Lâm

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-10-2011, 08:46 AM
Giá Như Ngày Ấy

Lách tách mưa buồn hạt châu rơi
Nét bút nhạt nhòa theo nước trôi
Vài lời mong ước trên trang giấy
Mấy chữ nguyện cầu ấm nét môi.
Đợi em hoa thắm bao lần nở
Đón người trăng khuyết chẳng hề thôi.
Giá như ngày ấy đừng ngại nói
Thì đến bây giờ đâu xa xôi.

Trung Dũng






Trách mưa





Mưa thả vào xuân những giọt buồn



Để cho hoang lạnh cả mùa luôn



Chim khuyên đứng đợi trên cành biếc



Trách mãi sao trời nước mãi tuôn





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.10.2011

Tùng Lâm
21-10-2011, 09:46 AM
Trách mưa




Mưa thả vào xuân những giọt buồn


Để cho hoang lạnh cả mùa luôn


Chim khuyên đứng đợi trên cành biếc


Trách mãi sao trời nước mãi tuôn




Bùi Thanh Thanh Khiết




21.10.2011



ƠN TRỜI



Nắng cháy bao ngày rõ thật buồn,



Mong cho hạn hán chóng qua luôn



Mưa về, sắn, bắp, tươi nương mạ,



Náo nức đồng xa giọt giọt tuôn.



21/10/2011



Tùng Lâm

Lương Lương Hòa
21-10-2011, 10:44 AM
21.10.2011



ƠN TRỜI



Nắng cháy bao ngày rõ thật buồn,



Mong cho hạn hán chóng qua luôn



Mưa về, sắn, bắp, tươi nương mạ,



Náo nức đồng xa giọt giọt tuôn.



21/10/2011



Tùng Lâm

ĐAU MẮT
Đau mắt kèm nhèm lệ cứ tuôn
Nhức đầu chóng mặt mệt nhừ luôn
Mong ai thăm hỏi lời an ủi
Tin nhắn cũng không, nghĩ thật buồn
nguyenthilan

Trần Trung Dũng
22-10-2011, 09:01 AM
GẶP GỠ
“ Mấy vần cảm tác:
Tặng bạn Trần Trung Dũng. Chúc bạn vui!”

Tháng mười Buôn ma mùa mưa đổ,
Nặng trĩu trong lòng nỗi nhớ nhau,
Nỗi nhớ bắt đầu từ ngọn suối,
Mênh mang đổ mãi vịnh khơi sâu.

Nơi ấy người yêu em ở đó,
Mãi cứ lênh đênh những con tầu,
Bây chừ gặp gỡ trên bến ảo,
Ấm mãi bừng lên suốt canh thâu.

Kề vai thức trắng lời tâm sự,
Gối đời chung nhau hai mái đầu,
Chia nhau bao nhọc nhằn xuôi ngược,
Mãi tan vào nhau: suối- bể sâu.
BMT-21/10/2011
Tùng Lâm



Vui Đón Bạn Hiền

Chào đón nhé người bạn hiền thân ái.
Trời mưa tuôn vẫn chẳng ngại ghé thăm
Hạt mưa rơi như tiếng gọi tri âm
Nơi thôn giã gió thì thầm khe khẽ.

Cà phê đắng Buôn mê tình tự kể
Từng giọt đời cứ lặng lẽ nhẹ rơi
Tận đáy lòng như nói hộ cùng tôi
Hãy tin đợi ngày mai trời lại nắng.

Không còn nữa những lẻ loi trống vắng
Dù chúng mình thế giới phẳng gặp nhau.
Để rồi đây những cánh én bay cao
Mùa xuân đến mận, mai, đào đua nở.

Dẫu phía trước vẫn còn nhiều cách trở
Cũng bớt buồn mình hội ngộ cùng vui.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
22-10-2011, 09:09 AM
Trách mưa





Mưa thả vào xuân những giọt buồn



Để cho hoang lạnh cả mùa luôn



Chim khuyên đứng đợi trên cành biếc



Trách mãi sao trời nước mãi tuôn





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.10.2011




Nhờ Mưa

Vẫn biết rằng mưa sẽ mãi buồn
Trống trải ngập lòng nỗi sầu vương.
Nhưng nếu không mưa thì đâu có
Suối nước reo vui đổ về nguồn.

Trung Dũng





http://www.nhaccuatui.com/m/bj4cy_WFX3

Trần Trung Dũng
22-10-2011, 09:14 AM
Thơ Buồn Tưởng Tượng

Vậy là em đã xa ta
Buổi chiều hôm ấy xe hoa đón nàng.
Cánh đồng trải thảm lúa vàng
Riêng tôi thấm thía ngỡ ngàng lòng đau.
Giá như em nói một câu
Một câu giã biệt thì đâu bất ngờ.
Buồn dâng ngăn cách đôi bờ
Chỉ còn con nước hững hờ trôi xuôi.

Trung Dũng




http://www.nhaccuatui.com/m/-37LDen8nH

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-10-2011, 08:08 AM
[QUOTE=Trần Trung Dũng;27875]



Nhờ Mưa

Vẫn biết rằng mưa sẽ mãi buồn
Trống trải ngập lòng nỗi sầu vương.
Nhưng nếu không mưa thì đâu có
Suối nước reo vui đổ về nguồn.

Trung Dũng






http://www.nhaccuatui.com/m/bj4cy_WFX3


Quy Luật





Quy luật từ xưa vẫn mãi là



Mưa qua nắng đến thật nhiều a



Có đông lạnh giá cho xuân đến



Nguyệt khuyết rằm sang lại tròn à





Bùi Thanh Thanh Khiết



23.10.2011

Tùng Lâm
25-10-2011, 07:32 AM
VẾT CẮT
Nâng tay em, hôn vết sẹo ngày thơ,
Năm tháng đã trôi xa, chửa xoá mờ,
Lắng vết cắt nỗi đau đau ngày cũ,
Cúi thấp xuống, nhìn nhau, bốn mắt nhoà.

Ôm ghì nhau, phút giây này, tiễn biệt,
Con tàu rềnh chào bến lúc đi xa,
Bao nhiêu nữa, mình về đây gặp lại?
Nhớ giữ nhé: Tấm hình Mẹ, hình Ba!

Tấm khăn rằn nhớ mang ngày tuyết giá,
Kẻo lại ho… thì tội lắm, em nha,
Ở quê nhà, anh tháng ngày tâm nguyện,
Nắng sẽ hồng tươi mỗi bước em qua.

Anh chờ đợi, ngày kia mình gặp lại,
Trên quê hương, nồng ấm những bờ vai,
Con đường nhỏ phượng hồng ngày thơ dại,
Cười nói, vui bên nhau, vai sát vai.
BMT-25/10/2011
Tùng Lâm
Đôi lời cùng bạn.

Trần Trung Dũng
25-10-2011, 09:45 AM
Quy Luật





Quy luật từ xưa vẫn mãi là



Mưa qua nắng đến thật nhiều a



Có đông lạnh giá cho xuân đến



Nguyệt khuyết rằm sang lại tròn à





Bùi Thanh Thanh Khiết



23.10.2011
[/QUOTE]



Thế Nên

Thế nên trời đất thật bao la
Đi mãi, đi hoài vẫn cứ xa
Riêng em như thấy sao gần thế
Vài lần "phím, chuột" đã hiện ra.

Trung Dũng

Tùng Lâm
25-10-2011, 10:22 AM
ĐAU MẮT
Đau mắt kèm nhèm lệ cứ tuôn
Nhức đầu chóng mặt mệt nhừ luôn
Mong ai thăm hỏi lời an ủi
Tin nhắn cũng không, nghĩ thật buồn
nguyenthilan

NHỚ
Nhớ quá! Em ơi, giọt lệ tuôn!
Mong em đẹp mãi, khỏe luôn luôn,
Bằng an, hạnh phúc, anh vui lắm.
Nhớ nhé! nghe em, chớ có buồn.
Tùng Lâm

Tùng Lâm
25-10-2011, 10:35 AM
Thế Nên


Thế nên trời đất thật bao la

Đi mãi, đi hoài vẫn cứ xa
Riêng em như thấy sao gần thế
Vài lần "phím, chuột" đã hiện ra.

Trung Dũng


NHÌN
Nhìn trời ngắm đất rộng bao la,
Bước mãi đường xa, mãi cứ xa,
Ấp ủ vuông tròn nơi cõi thế,
Bờ mi khép nhẹ, bước em ra.
Tùn Lâm

Nguyên Hoang
25-10-2011, 10:48 AM
NHỚ
Nhớ quá! Em ơi, giọt lệ tuôn!
Mong em đẹp mãi, khỏe luôn luôn,
Bằng an, hạnh phúc, anh vui lắm.
Nhớ nhé! nghe em, chớ có buồn.
Tùng Lâm


MONG..

Có lắm dòng đời như thác tuôn!
Khung trời nhung nhớ, mây bay luôn.
Đi qua dải nắng, hồn thơ ngắm.
Nhắn lại khung đan, dệt nỗi buồn.

Gót chân phiêu lãng, trần ai luống..
Trao gởi cho ai, một chút sầu?
Viễn xứ nhớ về Ban-Mê đó.
Ta, người giữ mãi nghĩa thâm sâu.

nguyênhoang
10.25.11

Lương Lương Hòa
25-10-2011, 11:30 AM
NHỚ
Nhớ quá! Em ơi, giọt lệ tuôn!
Mong em đẹp mãi, khỏe luôn luôn,
Bằng an, hạnh phúc, anh vui lắm.
Nhớ nhé! nghe em, chớ có buồn.
Tùng Lâm

NHỚ
Trời thương nhớ nắng trời mưa tuôn
Em nhớ anh nhiều đến ghét luôn
Giận dỗi chờ anh lời dỗ ngọt
Nhạt nhòa ướt đẫm giọt rơi buồn.
nguyenthilan
Rảnh quá nên nhớ tiếp đó thôi.

Trần Trung Dũng
25-10-2011, 01:23 PM
Đêm trăng

Tay em buông phím nhạc vui
Sông thương bến nhớ dòng trôi êm đềm
Hằng nga tặng tấm lụa mềm
Thay lời chúc tụng đẹp đêm tự tình

Thanh Thanh Khiết
24.10.2011


[/quote]


Tự Tình

Tay trong tay ấm lòng mình
Vai kề vai khúc tự tình ngàn câu.
Thì thầm quên cả đêm thâu
Giật mình đã thấy đầu cầu nắng lên.
Bướm bay như cũng hờn ghen
Hoa thơm như cũng nhiều phen giận hờn.

Trung Dũng

Tùng Lâm
25-10-2011, 08:10 PM
NHỚ
Trời thương nhớ nắng trời mưa tuôn
Em nhớ anh nhiều đến ghét luôn
Giận dỗi chờ anh lời dỗ ngọt
Nhạt nhòa ướt đẫm giọt rơi buồn.
nguyenthilan
Rảnh quá nên nhớ tiếp đó thôi.


TRĂM NĂM
Trăm năm nghĩa nặng lệ sầu tuôn,
Xuống núi qua đèo, nhớ nhớ luôn,
vượt thác xuyên rừng đâu có quản,
Sao em cứ mặt giận, anh buồn.
Tùng Lâm

Tùng Lâm
25-10-2011, 10:11 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tùng Lâm http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28382#post28382)


NHỚ
Nhớ quá! Em ơi, giọt lệ tuôn!
Mong em đẹp mãi, khỏe luôn luôn,
Bằng an, hạnh phúc, anh vui lắm.
Nhớ nhé! nghe em, chớ có buồn.
Tùng Lâm




MONG..

Có lắm dòng đời như thác tuôn!
Khung trời nhung nhớ, mây bay luôn.
Đi qua dải nắng, hồn thơ ngắm.
Nhắn lại khung đan, dệt nỗi buồn.

Gót chân phiêu lãng, trần ai luống..
Trao gởi cho ai, một chút sầu?
Viễn xứ nhớ về Ban-Mê đó.
Ta, người giữ mãi nghĩa thâm sâu.

nguyênhoang
10.25.11











NẶNG TÌNH ANH
Canh trường gối lẻ trắng đêm sâu,
Tuyết phủ trời xa, giọt lệ sầu!
Nặng nghĩa tình anh thương nhớ mãi,
Tơ hồng, buộc được nỗi buồn đâu,
Mong anh trở lại xây lầu mộng,
Đợi tỷ đi về giát mái châu...
Hẹn nhé! Đừng quên ngày tái ngộ
Trăng vàng tỏ rạng mái trang lầu.
BMT-25/10/2011
Tùng Lâm

Nguyên Hoang
26-10-2011, 05:44 AM
NẶNG TÌNH ANH
Canh trường gối lẻ trắng đêm sâu,
Tuyết phủ trời xa, giọt lệ sầu!
Nặng nghĩa tình anh thương nhớ mãi,
Tơ hồng, buộc được nỗi buồn đâu,
Mong anh trở lại xây lầu mộng,
Đợi tỷ đi về giát mái châu...
Hẹn nhé! Đừng quên ngày tái ngộ
Trăng vàng tỏ rạng mái trang lầu.
BMT-25/10/2011
Tùng Lâm


BƯỚC CHÂN VỀ..

Trang lầu dốc núi dìu đưa ngõ.
Tái ngộ Xuân nay, sẽ trở về!
Cùng Tỷ về Ban-Mê, thăm đó.
Chung nhau say khướt, thật vui ghê.

Nơi đâu cũng có buồn nhân thế.
Tình nghĩa đệ huynh, kết bạn hiền.
Buổi sáng sương mai, hồn thơ trải.
Cồng chiêng khua vọng, buốt cao nguyên.

nguyênhoang
2011

Trần Trung Dũng
26-10-2011, 08:38 AM
Tại ai ???

Rượu buồn uống mãi chẳng say
Lặng thầm từng giọt làm cay mắt rồi
Nhớ ngày nào …đã xa xôi
Gắng vin chút nắng cũng phôi phai màu

Nỗi niềm để lại trong nhau
Người đi mang cả lòng đau theo cùng
Mình em nặng gánh nhớ nhung
Trời không hợp lối đường chung ta về

Tại anh lỗi hẹn câu thề
Hay em ngại chốn sơn khê dặm trường
Bởi trời mưa nắng thất thường
Nên hoa chẳng ngát bướm vờn …bay cao

Đổ thừa số phận - lẽ nào
Ngôi sao định mệnh đâu vào cung xung
Ngẩn ngơ em nghĩ lung tung
Trách mưa trách nắng trách chung cả trời

Chiều nay ly rượu đầy vơi
Uống trong hoang lạnh buồn rơi vào long

Bùi Thanh Thanh Khiết




Nét Bút Tình Hoa

Đừng buồn nhé em ơi! người con gái.
Nét bút này anh sẽ mãi cùng em
Viết thơ tình huyền thoại ánh sao đêm
Sao lấp lánh, là mắt em lấp lánh.


Đừng buồn nhé cuộc đời hay ấm lạnh
Vốn thường ngày cứ đến tránh được đâu
Chỉ là mình thông cảm để hiểu nhau
Chuyện hờn dỗi sẽ bạc màu phai hết.


Anh thầm nghĩ chắc rằng em cũng biết
Ánh trăng rằm tròn rồi khuyết: tại sao?
Bánh xe đời lăn mãi vẫn thấp cao
Đường là thế có khi nào bằng phẳng.


Như trời đất hết mưa rồi lại nắng
Chỉ thời gian là lẳng lặng đi qua
Chẳng phiền lòng với bão tố, phong ba
Và còn hát bản tình ca muôn thuở.


Em ơi! nhé dẫu ngàn trùng cách trở
Sẽ gần nhau khi rộng mở tin nhau
Sẽ gần nhau khi ý hợp tâm đầu
Dù đôi lúc bị nhuộm màu thập cẩm.


Thôi em nhé mùa xuân về gió ấm
Viết chưa dài vẫn thấm đẫm tình hoa.
Nhớ nhung nhiều xao xuyến cả lòng ta...


Trung Dũng

Trần Trung Dũng
26-10-2011, 08:44 AM
Họa Rồi

Buồn quá em ơi họa đến rồi
Giặc tàu xuất hiện khắp mọi nơi
Tỉnh nào cũng thấy vài ngàn đứa
Rừng thẳm núi cao lẫn ngoài khơi.

Chúng tranh cướp việc của dân ta
Thành thị nông thôn đều không tha
Đau thương tang tóc đem reo rắc
Vợ đảm bỏ chồng thật xót xa.

Chúng coi vương pháp chẳng là chi
Nghênh ngang khắp chốn tức quá đi
Quan quân tại chỗ không dám nói
Được nước ngông cuồng càng khinh khi.

Tại sao lại thế trả lời đi
Có phải nước mình đang lâm nguy?
Tiếng kêu chìm khuất trong đêm vắng
Nấc nghẹn đáy lòng phải nén đi.

Trung Dũng

Tùng Lâm
27-10-2011, 09:53 AM
Thôi em nhé mùa xuân về gió ấm
Viết chưa dài vẫn thấm đẫm tình hoa.
Nhớ nhung nhiều xao xuyến cả lòng ta...
Vẽ người thương, nét bút hoa, trong mộng...

Dấu ngàn xưa, nét trúc rủ la đà,
Em vẫn đẹp, thướt tha tà áo lụa,
Bước đi về trên mọi nẻo đường quê.
Tùng Lâm

Tùng Lâm
28-10-2011, 09:19 AM
Chiều nay ly rượu đầy vơi
Uống trong hoang lạnh buồn rơi vào lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
NGOÀI KIA
Ngoài kia nắng ngợp thinh không,
Trên căn gác nhỏ thư phòng riêng em,
Gió đông thổi buốt vai mềm,
Nhớ thương đau đáu, bên thềm liễu buông...

Ngoài kia én đậu cành sương,
Lòng em da diết, người thương chưa về,
Chân trời lấp lánh sao Khuê,
Mắt nai xuân sắc, chốn quê em chờ.
BMT-28/10/2011
Tùng Lâm

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-10-2011, 09:01 PM
Nguyên văn bởi Trần Trung Dũng http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28519#post28519)
Nét Bút Tình Hoa

Đừng buồn nhé em ơi! người con gái.
Nét bút này anh sẽ mãi cùng em
Viết thơ tình huyền thoại ánh sao đêm
Sao lấp lánh, là mắt em lấp lánh.


Đừng buồn nhé cuộc đời hay ấm lạnh
Vốn thường ngày cứ đến tránh được đâu
Chỉ là mình thông cảm để hiểu nhau
Chuyện hờn dỗi sẽ bạc màu phai hết.


Anh thầm nghĩ chắc rằng em cũng biết
Ánh trăng rằm tròn rồi khuyết: tại sao?
Bánh xe đời lăn mãi vẫn thấp cao
Đường là thế có khi nào bằng phẳng.


Như trời đất hết mưa rồi lại nắng
Chỉ thời gian là lẳng lặng đi qua
Chẳng phiền lòng với bão tố, phong ba
Và còn hát bản tình ca muôn thuở.


Em ơi! nhé dẫu ngàn trùng cách trở
Sẽ gần nhau khi rộng mở tin nhau
Sẽ gần nhau khi ý hợp tâm đầu
Dù đôi lúc bị nhuộm màu thập cẩm.


Thôi em nhé mùa xuân về gió ấm
Viết chưa dài vẫn thấm đẫm tình hoa.
Nhớ nhung nhiều xao xuyến cả lòng ta...


Trung Dũng




Chúc TTD luôn vui




Thơ Tình





Thơ tình như cánh tay mềm



Vỗ về ru giấc từng đêm ngọt ngào



Bầu trời lấp lánh trăng sao



Bên em nét bút cồn cào nhớ nhung





Dòng đời ta chẳng được chung



Vài lời tình tự đi cùng tháng năm



Thuyền yêu đậu bến xa xăm



Mà sao như kiếp con tằm vương tơ





Song hành trong một bến mơ



Cũng hờn cũng dỗi cũng chờ cũng mong



Niềm vui theo gió quyện lòng



Nỗi buồn chia nửa cùng hong phai buồn





Tình thơ như nước đầu nguồn



Lao xao con sóng mãi luôn vỗ bờ



Xuôi theo ngọn nước thuyền mơ



Trăm năm giữ nét ngây thơ nơi hồn !





Bùi Thanh Thanh Khiết



28.10.2011

Trần Trung Dũng
31-10-2011, 01:36 PM
Nguyên văn bởi Trần Trung Dũng http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28519#post28519)
Nét Bút Tình Hoa

Đừng buồn nhé em ơi! người con gái.
Nét bút này anh sẽ mãi cùng em
Viết thơ tình huyền thoại ánh sao đêm
Sao lấp lánh, là mắt em lấp lánh.


Đừng buồn nhé cuộc đời hay ấm lạnh
Vốn thường ngày cứ đến tránh được đâu
Chỉ là mình thông cảm để hiểu nhau
Chuyện hờn dỗi sẽ bạc màu phai hết.


Anh thầm nghĩ chắc rằng em cũng biết
Ánh trăng rằm tròn rồi khuyết: tại sao?
Bánh xe đời lăn mãi vẫn thấp cao
Đường là thế có khi nào bằng phẳng.


Như trời đất hết mưa rồi lại nắng
Chỉ thời gian là lẳng lặng đi qua
Chẳng phiền lòng với bão tố, phong ba
Và còn hát bản tình ca muôn thuở.


Em ơi! nhé dẫu ngàn trùng cách trở
Sẽ gần nhau khi rộng mở tin nhau
Sẽ gần nhau khi ý hợp tâm đầu
Dù đôi lúc bị nhuộm màu thập cẩm.


Thôi em nhé mùa xuân về gió ấm
Viết chưa dài vẫn thấm đẫm tình hoa.
Nhớ nhung nhiều xao xuyến cả lòng ta...


Trung Dũng




Chúc TTD luôn vui




Thơ Tình





Thơ tình như cánh tay mềm



Vỗ về ru giấc từng đêm ngọt ngào



Bầu trời lấp lánh trăng sao



Bên em nét bút cồn cào nhớ nhung





Dòng đời ta chẳng được chung



Vài lời tình tự đi cùng tháng năm



Thuyền yêu đậu bến xa xăm



Mà sao như kiếp con tằm vương tơ





Song hành trong một bến mơ



Cũng hờn cũng dỗi cũng chờ cũng mong



Niềm vui theo gió quyện lòng



Nỗi buồn chia nửa cùng hong phai buồn





Tình thơ như nước đầu nguồn



Lao xao con sóng mãi luôn vỗ bờ



Xuôi theo ngọn nước thuyền mơ



Trăm năm giữ nét ngây thơ nơi hồn !





Bùi Thanh Thanh Khiết



28.10.2011







Những Lời Thân Ái

Nâng niu một áng thơ tình
Ngọt ngào giành tặng cho mình, cho anh.
Rì rào dòng suối lượn quanh
Lưng đồi sim tím buông mành mưa rơi.
Phải chăng bởi tại xa xôi?
Hay là con nước đầy vơi mỗi chiều?
Mà cho ta nhớ nhung nhiều
Gửi vào ngọn gió sáo diều vi vu.
Phải chăng tại đã vào thu?
Lá vàng em viết lời ru nỗi lòng?
Nhớ ngày nào cánh buồm hồng
Con thuyền đưa đón nhau cùng mộng mơ.
Bây giờ dệt những vần thơ
Lời vui mình để đợi chờ cho nhau.
Lời buồn lạnh ướt mưa ngâu
Ai mà chẳng có chút sầu hờn ghen.
Chung đường sánh bước thành quen
Thơ tình thân ái làm nên những ngày.
Thêm yêu thương thế giới này
Chia vui góp chút đắm say cho đời.

Trung Dũng
@BTV.vnthihuu

Trần Trung Dũng
02-11-2011, 01:13 PM
Trống Vắng

Căn phòng ấy giờ này sao trống vắng.
Em đi rồi ánh nắng cũng nhạt phai
Hoàng hôn xuống chìm vào trong tĩnh lặng
Khúc nhạc buồn xao xuyến cõi lòng ai.

Mỗi lần về lấp lánh giọt sương mai
Nhìn căn gác lại u hoài nỗi nhớ
Em không hẹn biết khi nào gặp gỡ?
Lá úa vàng trời trở gió heo may.

Bao nghẹn ngào đôi lúc mắt mi cay
Cứ thấp thoáng bóng hình hài đâu đó
Anh biết lắm tránh làm sao giang dở
Bởi đất trời cũng bão tố mà em.

Có xa nhau mới thấm thía từng đêm
Chăn đơn lẻ, gối lệ hoen lạnh lẽo
Không giờ đến chập chờn đi trăm nẻo
Ánh trăng tàn thôi bóng xéo rèm thưa.

Có khi nào em tưởng nhớ thuở xưa?
Thời hai đứa luôn sớm trưa chung bước.
Thế mới biết đời người đâu dễ được
Tấm chân tình từng ao ước lâu nay.

Đến bây giờ chua xót đứng nơi đây
Căn gác cũ thêm một ngày trống vắng.

Trung Dũng
@BTV.vnthihuu

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-11-2011, 06:41 PM
Trống Vắng

Căn phòng ấy giờ này sao trống vắng.
Em đi rồi ánh nắng cũng nhạt phai
Hoàng hôn xuống chìm vào trong tĩnh lặng
Khúc nhạc buồn xao xuyến cõi lòng ai.

Mỗi lần về lấp lánh giọt sương mai
Nhìn căn gác lại u hoài nỗi nhớ
Em không hẹn biết khi nào gặp gỡ?
Lá úa vàng trời trở gió heo may.

Bao nghẹn ngào đôi lúc mắt mi cay
Cứ thấp thoáng bóng hình hài đâu đó
Anh biết lắm tránh làm sao giang dở
Bởi đất trời cũng bão tố mà em.

Có xa nhau mới thấm thía từng đêm
Chăn đơn lẻ, gối lệ hoen lạnh lẽo
Không giờ đến chập chờn đi trăm nẻo
Ánh trăng tàn thôi bóng xéo rèm thưa.

Có khi nào em tưởng nhớ thuở xưa?
Thời hai đứa luôn sớm trưa chung bước.
Thế mới biết đời người đâu dễ được
Tấm chân tình từng ao ước lâu nay.

Đến bây giờ chua xót đứng nơi đây
Căn gác cũ thêm một ngày trống vắng.

Trung Dũng




TTD ơi ! bài thơ buồn quá , TTK hoạ vui lên nè .



Môi thắm tại men





Biết một ngày xa là thấy vắng



Nắng đi nắng đến nắng đâu phai



Mây đem gió mát trong im lặng



Gửi cả niềm vui trọn mắt ai





Gửi cả niềm vui mỗi sớm mai



Thương đêm hoang lạnh gió heo may



Chắt giọt long lanh hoà nỗi nhớ



Xuyến xao chất chứa lại dâng đầy





Hẹn tương phùng mở rượu thơm say



Môi thắm - tại men - má đỏ hây



Sông yêu chở nặng thuyền tâm sự



Lướt sóng theo giòng thả mộng xây





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.11.2011

Trần Trung Dũng
07-11-2011, 02:02 PM
TTD ơi ! bài thơ buồn quá , TTK hoạ vui lên nè .



Môi thắm tại men





Biết một ngày xa là thấy vắng



Nắng đi nắng đến nắng đâu phai



Mây đem gió mát trong im lặng



Gửi cả niềm vui trọn mắt ai





Gửi cả niềm vui mỗi sớm mai



Thương đêm hoang lạnh gió heo may



Chắt giọt long lanh hoà nỗi nhớ



Xuyến xao chất chứa lại dâng đầy





Hẹn tương phùng mở rượu thơm say



Môi thắm - tại men - má đỏ hây



Sông yêu chở nặng thuyền tâm sự



Lướt sóng theo giòng thả mộng xây





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.11.2011






Hỏi Nhé Cùng Em

Tại trống vắng thơ buồn thường hay kể
Những nao lòng khoé mắt giọt lệ rơi.
Có khi nào sẽ hết cảnh đôi nơi?
Không còn nữa tình ca lời u ám.

Trời vẫn nắng mà sao như ảm đạm
Gió vẫn bay mà tản mạn màu mây.
Có khi nào sẽ hết những đắng cay?
Cùng nô nức vui đắm say cuộc sống.

Trong tâm thức muôn vàn ao ước lắm
Rồi mai đây nở sắc thắm ngàn hoa
Chốn quê nghèo cũng vang tiếng hát ca
Nơi lối xóm vui thiết tha trìu mến.

Thật hối tiếc điều không mong lại đến
Tiếng oán than phải kìm nén nhói đau
Kiếp con người chìm đắm cuộc bể dâu
Nhìn phía trước không tìm đâu ánh sáng.

Nắng không thấy chỉ hoàng hôn chạng vạng
Đeo đẳng hoài bao năm tháng chưa thôi
Trong đáy lòng thầm gọi mãi em ơi
Mưa có hết và cuộc đời có khác?

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
11-11-2011, 01:11 PM
Tâm Sự Buồn

Ngập buồn chẳng muốn ghé thơ
Nỗi lòng trống vắng đường xưa một mình.
Ánh trăng như cũng vô tình
Tìm mây lẩn khuất, mái đình chông chênh.
Đời người sóng gió lênh đênh
Đi hoài mãi vẫn mông mênh đất trời.
Đắng cay lắm, ít ngọt bùi
Bao tâm sự chỉ ngậm ngùi mình ta.
Thu đi , đông đến xót xa
Thẳm sâu giấu kín nói ra ngại ngùng.
Thế gian nào thiếu tương phùng
Âu là số phận chưa cùng sẻ chia.
Đêm tàn nhạt ánh trăng khuya
Tiếng gà gáy nhắc ngoài kia nắng rồi.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
04-02-2012, 01:31 PM
Đôi Lời Thân ái

Vậy là đã một mùa xuân rời bến
Nhịp yêu thương bao lưu luyến say lòng.
Nối đôi bờ là những nỗi hoài mong
Tấm chân tình như nước thủy triều dâng
Dẫu đôi lúc có bâng khuâng lỡ hẹn.

Nhưng tôi biết vẫn còn bao bè bạn
Tự hỏi mình sao bất chợt đến đi
Đâu biết rằng năm tháng có mùa thi
Lại trống vắng như mỗi khi tự hỏi.

Tại mưa nắng thường ngày luôn thay đổi
Tại dòng sông cũng mắc lỗi thuyền xa
Để mong chờ xao xuyến bản tình ca
Những âm hưởng mãi ngân nga sâu lắng.

Tôi cũng biết đường đời bao cay đắng
Đâu dễ gì được phẳng lặng bình yên
Thế nên đành gửi gắm chốn bút nghiên
Lời san sẻ từng nỗi niềm thân ái.

Trung Dũng
4-2-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-02-2012, 09:49 AM
Chúc Mừng TTK Và VNTH

Em là ai trong các nàng tiên
Để anh được ngắm, được thôi miên.
Đã bao năm tháng tìm xem ảnh
Chỉ có một ngày rằm tháng riêng.

Hãy nói đi em một lần thôi
Là đã khắc ghi bóng hình rồi
Dù thiên tình sử trên mạng ảo
Vẫn thấy con tim đập bồi hồi.

Còn các bác trai thật tuyệt vời
Phong độ hiên ngang xứng với đời.
Việt nam thi hữu trang kiệt tác
Có công góp sức của mỗi người.

Trung Dũng nhà xa không góp vui
Giờ ngắm ảnh xem thấy ngậm ngùi
Bâng khuâng vắng mặt lòng lưu luyến
Thoáng chốc nguyên tiêu đã qua rồi.

Vì không đến được có vài lời
Gửi gắm tri ân tới mọi người
Sang năm thi hữu thêm nhiều phúc
Gặp gỡ đầu xuân ai cũng cười.

Trung Dũng




:gn13:
Sang năm Trung Dũng đến góp vui
Gặp các nàng thơ hết bùi ngùi
Hy vọng không còn kêu là ảo
Thơ - đời nối nghĩa mãi song đôi !

Thanh Thanh Khiết

Trần Trung Dũng
10-02-2012, 01:10 PM
Tình Yêu

Cảm ơn em nhé tình yêu
Cho anh ấm áp những chiều mộng mơ.
Ngọt ngào ghi mấy vần thơ
Đón mừng em đã đợi chờ từ lâu.

Tháng ngày vội vã qua mau
Không thấy nữa một mái đầu tóc xanh.
Bẩy mươi tuổi chữ em anh
Vẫn vang vọng mãi chép thành dòng thơ.

Đừng bao giờ hết ước mơ
Mà luôn hy vọng tuổi thơ đang còn.
Bão giông, mưa nắng, mỏi mòn
Tình yêu cho một tâm hồn sáng trong.

Trung Dũng
10-2-2012

Trần Trung Dũng
11-02-2012, 08:38 AM
Chúc Mừng Hạnh Phúc

Vẫn còn đấy kỷ niệm xưa
Mà sao cứ thấy như mưa ngập lòng.
Vẫn còn đấy mặt trời hồng
Mà sao lạnh giá đêm đông gió về.
Vẫn còn bao nỗi đam mê
Mà sao phải chịu tái tê giọt sầu.
Vẫn còn đấy một nhịp cầu
Mà sao lại để xót đau chia lìa...
Thôi đành đôi ngải phân ly
Chúc mừng em bước vu quy lấy chồng.
Dẫu buồn cũng mãi hoài mong
Em được hạnh phúc ấm lòng người xa.

Trung Dũng
10-2-2012

Trần Trung Dũng
11-02-2012, 08:39 AM
Thoả Lòng Mong Ước

Trời sao chỉ mãi mưa rơi
Khác chi sầu não những lời buồn thơ.
Ngỡ rằng là mộng, là mơ
Là chắp cánh én đón chờ mùa xuân.
Ai hay đời lắm gian truân
Để em tôi phải tảo tần sớm trưa
Hàng ngày đội nắng, đội mưa
Tấm lòng thánh thiện chăm lo cho đời.
Những gương mặt, những nụ cười
Long lanh ánh mắt sáng ngời niềm tin
Những mảnh đời thiếu chút duyên
Được em không ngại ở bên sớm chiều.
Mong sao góp sức thật nhiều
Ươm mầm non mới những điều hằng mơ.

Trung Dũng
10-2-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-02-2012, 08:14 PM
Quán Cây Dâu

Anh còn nhớ quán Cây Dâu
Bên dòng Tô lịch có cầu bắc qua?...

Anh ngồi say ngắm gương nga
Tóc vương mấy sợi sáng nhoà …ánh trăng

Mây vừa khuất bóng chị hằng
Nồng nàn gió chạm làm hồng má em

Vai gầy vài giọt sương đêm
Bàn tay ấm nóng êm đềm chở che…

Từ ngày hai nửa phân chia
Cây cầu gẫy nhịp bắt lìa xa nhau

Tháng năm ôm giọt tương đầu
Ngày xuân em đến Cây Dâu …ru tình

Thanh Thanh Khiết
11.2.2012

Trần Trung Dũng
12-02-2012, 09:22 AM
Chúc Mừng Ngày Tình Yêu

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/greenfieldhr31.jpg

Trần Trung Dũng
12-02-2012, 01:06 PM
Quán Cây Dâu

Anh còn nhớ quán Cây Dâu
Bên dòng Tô lịch có cầu bắc qua?...

Anh ngồi say ngắm gương nga
Tóc vương mấy sợi sáng nhoà …ánh trăng

Mây vừa khuất bóng chị hằng
Nồng nàn gió chạm làm hồng má em

Vai gầy vài giọt sương đêm
Bàn tay ấm nóng êm đềm chở che…

Từ ngày hai nửa phân chia
Cây cầu gẫy nhịp bắt lìa xa nhau

Tháng năm ôm giọt tương đầu
Ngày xuân em đến Cây Dâu …ru tình

Thanh Thanh Khiết
11.2.2012




Vẫn Còn Nhớ Mãi

Cái ngày xưa ấy quên đâu
Vẫn trong anh mãi khắc sâu đáy lòng.
Chỉ là sông nước đôi dòng
Cây cầu lỗi nhịp nên không bến bờ.
Chứ anh nào có làm ngơ
Hàng ngày quán ấy ngóng chờ người xưa.
Cuối chiều nhiều lúc đổ mưa
Giọt cà phê đắng vẫn chưa thấy nàng
Sợ lo lỡ chuyến đò ngang
Em không đến được dở giang cuộc tình.
Giá như hồi ấy chúng mình
Đừng hờn, đừng giận bóng hình nào xa.

Trung Dũng
12-2-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-02-2012, 10:19 PM
Vẫn Còn Nhớ Mãi

Cái ngày xưa ấy quên đâu
Vẫn trong anh mãi khắc sâu đáy lòng.
Chỉ là sông nước đôi dòng
Cây cầu lỗi nhịp nên không bến bờ.
Chứ anh nào có làm ngơ
Hàng ngày quán ấy ngóng chờ người xưa.
Cuối chiều nhiều lúc đổ mưa
Giọt cà phê đắng vẫn chưa thấy nàng
Sợ lo lỡ chuyến đò ngang
Em không đến được dở giang cuộc tình.
Giá như hồi ấy chúng mình
Đừng hờn, đừng giận bóng hình nào xa.

Trung Dũng
12-2-2012

Tại ai ???

Rượu buồn uống mãi chẳng say
Lặng thầm từng giọt làm cay mắt rồi
Nhớ ngày nào …đã xa xôi
Gắng vin chút nắng cũng phôi phai màu

Nỗi niềm để lại trong nhau
Người đi mang cả lòng đau theo cùng
Mình em nặng gánh nhớ nhung
Trời không hợp lối đường chung ta về

Tại anh lỗi hẹn câu thề
Hay em ngại chốn sơn khê dặm trường
Bởi trời mưa nắng thất thường
Nên hoa chẳng ngát bướm vờn …bay cao

Đổ thừa số phận - lẽ nào
Ngôi sao định mệnh đâu vào cung xung
Ngẩn ngơ em nghĩ lung tung
Trách mưa trách nắng trách chung cả trời

Chiều nay ly rượu đầy vơi
Uống trong hoang lạnh buồn rơi vào lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết

Chúc TTD luôn vui nhé

Trần Trung Dũng
13-02-2012, 03:09 PM
Tại ai ???

Rượu buồn uống mãi chẳng say
Lặng thầm từng giọt làm cay mắt rồi
Nhớ ngày nào …đã xa xôi
Gắng vin chút nắng cũng phôi phai màu

Nỗi niềm để lại trong nhau
Người đi mang cả lòng đau theo cùng
Mình em nặng gánh nhớ nhung
Trời không hợp lối đường chung ta về

Tại anh lỗi hẹn câu thề
Hay em ngại chốn sơn khê dặm trường
Bởi trời mưa nắng thất thường
Nên hoa chẳng ngát bướm vờn …bay cao

Đổ thừa số phận - lẽ nào
Ngôi sao định mệnh đâu vào cung xung
Ngẩn ngơ em nghĩ lung tung
Trách mưa trách nắng trách chung cả trời

Chiều nay ly rượu đầy vơi
Uống trong hoang lạnh buồn rơi vào lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết

Chúc TTD luôn vui nhé



Tại Anh Tại Em

Em buồn rượu uống chẳng say
Anh vui sao được chiều phai ngậm ngùi.
Nào đâu dám trách ông trời
Chỉ vì tại chậm ngỏ lời người ta:
Nói gần rồi lại nói xa
Do bởi chậm hiểu mới ra thế này.
Bây giờ chén rượu vơi đầy
Em trong hoang lạnh anh cay đắng lòng.
Thôi thì còn đấy dòng sông
Mình cùng chung uống vẫn không xa nào.
Phù sa thắm dải lụa đào
Với em anh vẫn dạt dào niềm tin.
Mỗi lần đến chỗ hẹn quen
Con tim lại được một phen bồi hồi.
Dẫu rằng giông gió cuộc đời
Chúng mình cũng đã một thời có nhau.

Trung Dũng
13-2-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-02-2012, 10:48 AM
Tình yêu

Tình yêu quý nhất trên đời
Từ xưa khắp bốn phương trời ngợi ca

Ngóng mong khắc khoải hồn hoa
Chiều chiều giọt nhớ phủ nhoà bóng cây

Ly thương gió đổ cho đầy
Nhi hồng mây thả men say mãi nồng

Thì xin gạn đục khơi trong
Cành duyên xanh ngát đẹp lòng người thơ

Thanh Thanh Khiết
17.2.2012

Trần Trung Dũng
23-02-2012, 05:47 PM
Anh Và Em

Anh biết mà em có quên đâu
Chỉ là năm tháng vội qua mau
Đường dài một bước không thể tới
Thao thức đêm trường nhói lòng đau.

Anh chưa đến được vậy còn em?
Sao vẫn đường xưa vắng bóng quen
Để anh chờ mãi hoàng hôn xuống
Nơi phía chân trời ánh trăng lên.

Thôi thì hai đứa hãy hẹn nhau
Một ngày nào đó chắc không lâu
Cho em định đấy nơi gặp gỡ
Anh sẽ sang thăm chẳng lỡ tàu.

Trung Dũng
22-2-2012

Trần Trung Dũng
23-02-2012, 05:48 PM
Đừng

Đừng làm ngạt thở em ơi
Vòng tay trao đã nói lời tin yêu.
Đừng làm mưa ướt cánh diều
Sẽ đâu còn nữa những chiều mộng mơ.
Tình mình như một bài thơ
Câu lục, câu bát bao giờ xa nhau.
Đừng làm gì để lòng đau
Cho mình được mãi trước sau chung tình.

Trung Dũng
22-2-2012

Trần Trung Dũng
23-02-2012, 05:50 PM
Đẹp Sao

Cứ mỗi hoàng hôn xuống
Chân trời ánh trăng lên.
Hình em trong tưởng tượng
Nhớ hoài không thể quên.

Nếu anh cả bầu trời
Thì em là tia nắng
Cho nhau một tình đời
Không bao giờ xa vắng.

Tình yêu ơi đẹp lắm
Rực rỡ những bông hồng
Dù đường dài vạn dặm
Vẫn luôn hoài đợi mong.

Đón nhận cả trời yêu
Em chân thành dâng tặng
Anh hạnh phúc thật nhiều
Mùa xuân trời đầy nắng.

Giữ gìn em yêu nhé
Những gì mình cho nhau
Để ngày mai được kể
Một mối tình đẹp sao.

Trung Dũng
21-2-2012

Trần Trung Dũng
24-02-2012, 01:28 PM
Một Thời Ở Lính

Em ơi đợi nhé năm ngày phép
Anh sẽ về thăm dẫu chẳng nhiều
Đơn sơ chỉ mấy nhành hoa đẹp
Đừng trách giận nghe tội lính nghèo.

Bởi lính mà em mãi bôn ba
Nay chiến trường gần, mai nẻo xa
Ba lô nặng nghĩa tình non nước
Chiến thắng quân thù khải hoàn ca.

Đợi nhé em ơi dẫu có buồn
Không được gần nhau nặng lòng thương
Quanh năm đằng đẵng người đôi ngả
Trống vắng lẻ loi những đêm trường.

Anh biết rằng em giấu lệ rơi
Vào trong gối mỏng tình đơn côi
Cũng tại vì anh còn là lính
An ủi bằng thơ viết thay lời.

Trung Dũng
24-2-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-02-2012, 02:01 PM
Đừng

Đừng làm ngạt thở em ơi
Vòng tay trao đã nói lời tin yêu.
Đừng làm mưa ướt cánh diều
Sẽ đâu còn nữa những chiều mộng mơ.
Tình mình như một bài thơ
Câu lục, câu bát bao giờ xa nhau.
Đừng làm gì để lòng đau
Cho mình được mãi trước sau chung tình.

Trung Dũng
22-2-2012





Chuyện Trái tim

Vòng tay mở rộng ôm đời
Còn tim chỉ gửi một người mình thương

Trái tim dãi nắng dầm sương
Mặc cho mưa gió trăm đường kiếm nhau

Trái tim là phép nhiệm màu
Biến không thành có biến sầu thành vui

Tim em đang giữ một người
Cả khi ngưng đập chẳng rời bóng nhau

Thanh Thanh Khiết
24.2.2012

Trần Trung Dũng
25-02-2012, 01:39 PM
Chuyện Trái tim

Vòng tay mở rộng ôm đời
Còn tim chỉ gửi một người mình thương

Trái tim dãi nắng dầm sương
Mặc cho mưa gió trăm đường kiếm nhau

Trái tim là phép nhiệm màu
Biến không thành có biến sầu thành vui

Tim em đang giữ một người
Cả khi ngưng đập chẳng rời bóng nhau

Thanh Thanh Khiết
24.2.2012



Bồi Hồi

Một lời nói gió thổi bay
Ngàn câu gửi gắm nơi đây trường tồn.
Dù cho nước chảy đá mòn
Tình yêu chung thủy mãi còn trong ta.
Tình yêu kết trái đơm hoa
Nào em cùng hát tình ca cuộc đời.
Cho con tim đập bồi hồi
Chảy dòng máu nóng trong người mình thương.

Trung Dũng
25-2-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-02-2012, 07:41 AM
- Em hoạ

Hoạ dáng thân thương gặp mỗi đêm
Dưới vòm bóng nguyệt đổ bên thềm
Gió đùa ve vuốt trên làn tóc
Ánh mắt trăng soi như sáng thêm

Hoạ dáng hôm qua lúc dỗi hờn
Bờ môi mím chặt nức từng cơn
Còn luôn ngoảnh lại chờ em dỗ !
Lững thững chân đi bước hững hờ

Hoạ dáng niềm vui phút ngọt ngào
Từ trong cử chỉ toả thanh cao
Tia nhìn lấp lánh nồng như lửa
Lấp loáng nụ cười thấy đẹp sao

Em hoạ tình anh giữa nắng xuân
Nền xanh hoa cỏ rạng muôn phần
Em đem nỗi nhớ vào đầu bút
Viết chữ thương yêu …đến vạn lần ./

Bùi Thanh Thanh Khiết

Trần Trung Dũng
29-02-2012, 12:56 PM
- Em hoạ

Hoạ dáng thân thương gặp mỗi đêm
Dưới vòm bóng nguyệt đổ bên thềm
Gió đùa ve vuốt trên làn tóc
Ánh mắt trăng soi như sáng thêm

Hoạ dáng hôm qua lúc dỗi hờn
Bờ môi mím chặt nức từng cơn
Còn luôn ngoảnh lại chờ em dỗ !
Lững thững chân đi bước hững hờ

Hoạ dáng niềm vui phút ngọt ngào
Từ trong cử chỉ toả thanh cao
Tia nhìn lấp lánh nồng như lửa
Lấp loáng nụ cười thấy đẹp sao

Em hoạ tình anh giữa nắng xuân
Nền xanh hoa cỏ rạng muôn phần
Em đem nỗi nhớ vào đầu bút
Viết chữ thương yêu …đến vạn lần ./

Bùi Thanh Thanh Khiết




Hương Vị

Anh không họa được em ơi!
Thì xin gửi gắm mấy lời vào thu
Con tim hát khúc tình ru
Vẽ lên hiện thực giấc mơ thuở nào.

Hương của nhớ thật ngọt ngào
Vị của đợi cứ khát khao đêm dài.
Tình em đẹp tựa nắng mai
Ngọt bùi, cay đắng không phai sắc màu.

Trung Dũng
29-2-2012

Trần Trung Dũng
04-03-2012, 01:52 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-2Fpvj71zzlE/T1MNE6S5svI/AAAAAAAAAEs/ytscXLy4SmA/s600/IMG_1279.JPG

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-03-2012, 03:55 PM
Thế là….

Thế là … một tối mùa đông
Ngoài trời giá buốt tim hồng lửa reo
Mắt ai đằm thắm xuyến xao
Nụ cười hiền dịu ngọt ngào lời êm

Thế l à …từ ấy đêm đêm
Hoa thao thức đợi cánh mềm dệt tơ
Hương lan ngan ngát vườn mơ
Loang qua bờ mộng ngẩn ngơ tâm hồn

Vu vơ dạ rối bồn chồn
Tóc thề trước gió chẳng còn bay lay
Rượu tình ngọt - đắm mê say
Mỗi giờ mỗi phút nặng đầy yêu thương

Xuân về hạt nắng loang vương
Dấu chân in lối bến Tương đã dày
Đầu sông bướm đậu trông mây
Cuối dòng hoa ngóng mong giây trùng phùng
………………….

Thanh Thanh Khiết

Nhân 8-3 chúc TTD vui

Trần Trung Dũng
13-03-2012, 01:38 PM
Thế là….

Thế là … một tối mùa đông
Ngoài trời giá buốt tim hồng lửa reo
Mắt ai đằm thắm xuyến xao
Nụ cười hiền dịu ngọt ngào lời êm

Thế l à …từ ấy đêm đêm
Hoa thao thức đợi cánh mềm dệt tơ
Hương lan ngan ngát vườn mơ
Loang qua bờ mộng ngẩn ngơ tâm hồn

Vu vơ dạ rối bồn chồn
Tóc thề trước gió chẳng còn bay lay
Rượu tình ngọt - đắm mê say
Mỗi giờ mỗi phút nặng đầy yêu thương

Xuân về hạt nắng loang vương
Dấu chân in lối bến Tương đã dày
Đầu sông bướm đậu trông mây
Cuối dòng hoa ngóng mong giây trùng phùng
………………….

Thanh Thanh Khiết

Nhân 8-3 chúc TTD vui



Tự Trách Mình

Tại sao mình cứ ngu ngơ
Thật gần không biết để giờ có xa?
Niềm thương nhớ gửi ngàn hoa
Chỉ chờ cảm nhận người ta ấm lòng.
Bao năm cách núi ngăn sông
Bao năm mình cũng đợi mong một ngày.
Con ong tìm mật sum vầy
Rượu tình nâng chén vòng tay nồng nàn.
Cho chiêm bao giấc mơ màng
Trung thu ngập ánh trăng vàng tình si.
Trách mình thật kém quá đi
Vô tình nỡ để sầu bi mắt buồn.
Mưa ơi dâng nước về nguồn
Cho tôi mượn gió dong buồm đón em
Nhớ nhiều thao thức từng đêm
Khát khao giọt mật ngọt mềm bờ môi
Gọi hoài tha thiết em ơi...

Trung Dũng
13-3-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-03-2012, 04:45 PM
Tự Trách Mình

Tại sao mình cứ ngu ngơ
Thật gần không biết để giờ có xa?
Niềm thương nhớ gửi ngàn hoa
Chỉ chờ cảm nhận người ta ấm lòng.
Bao năm cách núi ngăn sông
Bao năm mình cũng đợi mong một ngày.
Con ong tìm mật sum vầy
Rượu tình nâng chén vòng tay nồng nàn.
Cho chiêm bao giấc mơ màng
Trung thu ngập ánh trăng vàng tình si.
Trách mình thật kém quá đi
Vô tình nỡ để sầu bi mắt buồn.
Mưa ơi dâng nước về nguồn
Cho tôi mượn gió dong buồm đón em
Nhớ nhiều thao thức từng đêm
Khát khao giọt mật ngọt mềm bờ môi
Gọi hoài tha thiết em ơi...

Trung Dũng
13-3-2012






Hoài nghi

Yêu nhiều hồn mới ngu ngơ
Để hoài nghi nặng bây giờ xót xa

Tình yêu mỏng mảnh như hoa
Một luồng giông đến cũng ra héo lòng

Cát lầm trong đục dòng sông
Châu về hợp phố - vẫn mong có ngày

Gió đừng phiền trách bóng mây
Mưa không tưới mát sao cây đâm chồi

Cau xanh trầu thắm cùng vôi
Thương nhau ấp ủ đẹp đôi môi hồng

Thanh Thanh Khiết
13.3.2012

Trần Trung Dũng
14-03-2012, 01:18 PM
Hoài nghi

Yêu nhiều hồn mới ngu ngơ
Để hoài nghi nặng bây giờ xót xa

Tình yêu mỏng mảnh như hoa
Một luồng giông đến cũng ra héo lòng

Cát lầm trong đục dòng sông
Châu về hợp phố - vẫn mong có ngày

Gió đừng phiền trách bóng mây
Mưa không tưới mát sao cây đâm chồi

Cau xanh trầu thắm cùng vôi
Thương nhau ấp ủ đẹp đôi môi hồng

Thanh Thanh Khiết
13.3.2012




Chập Chững

Tại vì mới chập chững yêu
Vậy nên chưa biết sớm chiều ra sao.
Gặp nhau lại ngỡ chiêm bao
Hương vị tình ái thế nào đâu hay.
Người ta nói nó đắm say
Anh thì cảm thấy ngất ngây trong lòng.
Xa nhau vừa nhớ, vừa mong
Đến khi gần bỗng ngượng ngùng ấp e.
Kề bên chỉ lặng lẽ nghe
Tiếng chim hót gió vuốt ve thì thào
Người ta nói nó ngọt ngào
Còn anh nóng ruột nôn nao cả ngày.
Em ơi có cách nào hay
Cho anh biết với để mai thực hành
Kẻo không mãi với riêng mình
Yêu mà chẳng dám tỏ tình cùng ai.
Ngu ngơ dưới ánh chiều phai
Làm em cứ phải nghi hoài đắn đo.

Trung Dũng
14-3-2012

maimo
18-03-2012, 07:58 PM
http://i282.photobucket.com/albums/kk259/nguyenvanquoc/caydan2.jpg

DƯ ÂM

Còn đây những lá thu vàng úa
Còn đâu tiếng đàn ai ngân vang
Kỉ niệm xưa theo lối về trăn trở
Chút dư âm còn vọng gió mây ngàn

MM sang thăm Bạn với một chút kỉ niệm nè

Trần Trung Dũng
20-03-2012, 01:01 PM
http://i282.photobucket.com/albums/kk259/nguyenvanquoc/caydan2.jpg

DƯ ÂM

Còn đây những lá thu vàng úa
Còn đâu tiếng đàn ai ngân vang
Kỉ niệm xưa theo lối về trăn trở
Chút dư âm còn vọng gió mây ngàn

MM sang thăm Bạn với một chút kỉ niệm nè



Xuân Sang

Kỷ niệm cũ mãi còn trong ký ức
Bước chân xưa in dấu lá thu vàng
Từng giọt nắng cũng làm ta thổn thức
Hết đông rồi mong lắm đón xuân sang.

Trung Dũng: Cảm ơn bạn Mai Mơ đã ghé thăm mong Dư âm sẽ còn mãi.

Trần Trung Dũng
23-03-2012, 12:52 PM
Biết làm sao được em ơi
Trái mùa vẫn thế mưa rơi nhạt nhòa.
Chẳng còn chi gửi làm quà
Thế nên trời lại nhạt nhòa mưa rơi.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
29-05-2012, 01:25 PM
Một Thoáng Ngày Xưa

Tôi viết cho em tự đáy lòng
Tưởng rằng sẽ hết tháng ngày đông
Xuân sang hoa thắm đua khoe sắc
Nhưng buồn đợi mãi chỉ là không.

Phải chăng như thế sự coi thường?
Chẳng lẽ trên đời hết tình thương.
Mây bay theo gió trời mưa xuống
Hình bóng nơi đâu những con đường.

Tôi viết nghe sao thật dại khờ
Tin vào câu chữ những vần thơ
Bâng khuâng chiều xuống lòng mong nhớ
Ai biết khi rồi chuốc bơ vơ.

Nghĩ rằng gặp gỡ đã hiểu nhau
Gom góp ngọt ngào gửi từ lâu
Nào ngờ tan hết niềm hy vọng
Thời gian chua chát vụt qua mau.

Thôi buồn nay ướt lạnh mưa ngâu.

Trung Dũng
29-5-2012

Trần Trung Dũng
29-05-2012, 07:41 PM
Chiều Phai

Mưa vẫn cứ hoài rơi
Đường xưa giờ vắng bóng
Nhặt kỷ niệm bồi hồi
Mong ngày mai trời nắng.

Nghe mưa rơi thầm lặng
Giá lạnh những đêm dài
Chập chờn bao giấc ngủ
Đâu rồi bóng hình ai.
Có phải chiều đã phai?

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
29-05-2012, 07:42 PM
Vọng Về

Những vần thơ tôi viết
Không bay bướm ngọt ngào
Không đậm đà tha thiết
Cũng không là chiêm bao.

Chỉ một nỗi khát khao
Âm thầm đem gửi gắm
Để rồi chờ nôn nao
Tràn đầy niềm hy vọng.

Mong rằng rồi cuộc sống
Mãi màu xanh hòa bình
Từng chiều hè gió lộng
Ru rì rào bờ tre.

Nghiêng bóng trên triền đê
Tà áo em thấp thoáng
Trong lòng liệu có nghe
Nắng hoàng hôn chạng vạng
Lời yêu thương vọng về.

Trung Dũng

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-05-2012, 10:49 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg

Trần Trung Dũng
02-06-2012, 01:46 PM
Thử Viết Thơ Buồn

Chờ đợi mãi lời hồi âm không thấy
Chợt biết rằng chuyện từ ấy tàn phai.
Có buồn lòng cũng chẳng dám trách ai
Sự hờ hững nên tương lai là thế.

Chỉ tiếc nuối chiếc lá vàng không thể
Phải lìa cành lặng lẽ gió bay đi.
Mưa đầy trời giọt nước mắt chia ly
Ai có khóc cho những gì đã mất.???

Thật hụt hẫng một quãng đời chua chát
Đã hết rồi nỗi khao khát ngày xưa.
Ôi giờ đây tình như phải bán mua...

Trung Dũng
2-6-2012

Trần Trung Dũng
04-06-2012, 07:54 PM
Rừng Chiều

Tấm lòng mộc mạc đơn sơ
Anh yêu, yêu lắm câu thơ chữ tình.
Trao nhau nhung nhớ lòng mình
Trăng thanh ánh sáng lung linh đợi chờ.
Dù vai lạnh giá sương mờ
Dù khi hai đứa đôi bờ cách xa.
Thì anh vẫn mãi thiết tha
Gửi em ngàn tiếng chim ca rừng chiều.


Trung Dũng
4-6-2012

Trần Trung Dũng
04-06-2012, 07:56 PM
Không Đề

Thôi xin đừng cách ngăn sông
Đôi bờ ta hãy nối chung nhịp cầu.
Cách chia mãi chỉ buồn sầu
Bao nhiêu tâm sự biết đâu trao người.
Gần nhau ánh mắt nụ cười
Không cần nói cũng sáng ngời niềm tin.

Trung Dũng

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-06-2012, 08:39 PM
Rừng Chiều

Tấm lòng mộc mạc đơn sơ
Anh yêu, yêu lắm câu thơ chữ tình.
Trao nhau nhung nhớ lòng mình
Trăng thanh ánh sáng lung linh đợi chờ.
Dù vai lạnh giá sương mờ
Dù khi hai đứa đôi bờ cách xa.
Thì anh vẫn mãi thiết tha
Gửi em ngàn tiếng chim ca rừng chiều.


Trung Dũng
4-6-2012




TTK ghé thăm TTD . Chúc anh vạn điều may mắn . vui , HP

Độ lượng

Đường vào lối mộng ngày xưa
Bây giờ hoa héo do mưa …tại trời

Hai nhánh sông chảy hai nơi
Giờ về một lối dòng trôi chưa thuần

Một đời xuân đến bao lần ?
Buông lời cay đắng muôn phần đớn đau

Tình như muối mặn biển sâu
Dù sóng bạc đầu vẫn mặn đấy thôi

Trầu cau thêm một chút vôi
Mới nên nồng ấm tuyệt vời …mà say

Và rồi tay lại trong tay
Đẹp lòng độ lượng mỗi ngày thêm thương

Tương lai hoa lại ngát hương
Rực rỡ đầy đường bay tới phòng loan ./

Bùi Thanh Thanh Khiết

Trần Trung Dũng
05-06-2012, 12:53 PM
TTK ghé thăm TTD . Chúc anh vạn điều may mắn . vui , HP

Độ lượng

Đường vào lối mộng ngày xưa
Bây giờ hoa héo do mưa …tại trời

Hai nhánh sông chảy hai nơi
Giờ về một lối dòng trôi chưa thuần

Một đời xuân đến bao lần ?
Buông lời cay đắng muôn phần đớn đau

Tình như muối mặn biển sâu
Dù sóng bạc đầu vẫn mặn đấy thôi

Trầu cau thêm một chút vôi
Mới nên nồng ấm tuyệt vời …mà say

Và rồi tay lại trong tay
Đẹp lòng độ lượng mỗi ngày thêm thương

Tương lai hoa lại ngát hương
Rực rỡ đầy đường bay tới phòng loan ./

Bùi Thanh Thanh Khiết






Nắng Và Mưa

Em vẫn viết những dòng thơ ấm áp
Thật ngọt ngào không khác thuở ngày xưa.
Bao âu yếm thân thương và mộc mạc
Nặng ân tình câu chữ cứ như mơ.

Cảm nhận này xao xuyến mỗi đêm mưa
Căn gác vắng ánh đèn mờ hư ảo
Chút lạnh giá gió lùa bay tà áo
Như chợt dài đồng hồ báo canh khuya.

Thao thức hoài trời mãi chẳng thôi mưa...

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
05-06-2012, 01:07 PM
Nỗi Lo

Ở đời ai chẳng trả vay
Nếu không thế chắc có ngày khó khăn.
Nào là cần vốn kinh doanh
Nào là mua sách học hành cho con.
Mẹ cha già cả mỏi mòn
Gần trời xa đất biết còn bao lâu.
Mái nhà dột nát từ lâu
Mỗi khi mưa lại chậu, gầu mang ra.
Rồi thì hiếu hỉ gần xa...
Bấy nhiêu việc cũng khiến ta mệt nhoài.
Lo toan sau trước, trong ngoài
Vui buồn mải miết đường dài xa xăm
Sẻ chia lời bạn tri âm
Vần thơ, giọt nắng ghé thăm chân tình
Cùng nhau cất bước đăng trình
Tiếp thêm sức trẻ niềm tin dâng trào.

Trung Dũng
5-6-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-06-2012, 08:33 PM
Nguyên văn bởi Trần Trung Dũng




Nắng Và Mưa

Em vẫn viết những dòng thơ ấm áp
Thật ngọt ngào không khác thuở ngày xưa.
Bao âu yếm thân thương và mộc mạc
Nặng ân tình câu chữ cứ như mơ.

Cảm nhận này xao xuyến mỗi đêm mưa
Căn gác vắng ánh đèn mờ hư ảo
Chút lạnh giá gió lùa bay tà áo
Như chợt dài đồng hồ báo canh khuya.

Thao thức hoài trời mãi chẳng thôi mưa...

Trung Dũng



TTK cám ơn TTD đã ghé . Chúc anh luôn vui HP

Trong veo

Trời cao nhạt nắng mặn mưa
Mà lòng đất mẹ từ xưa vẫn nồng

Như em một trái tim hồng
Cùng anh năm tháng tương đồng nên vui

Thơ dâng mật ngọt cho đời
Chút niềm an ủi mong vơi nỗi sầu

Thơ em chẳng quản mưa ngâu
Miễm là hai đứa tâm đầu thì gieo

Hồn em con chữ trong veo…
Thơ anh ý hợp em theo thả lời

Người góc biển - kẻ chân trời
Lòng không xa cách còn khơi …lửa nồng

Thanh thanh Khiết
5.6.2012

Trần Trung Dũng
08-06-2012, 01:03 PM
Đừng Nữa Vô Tình

Anh chỉ muốn em ngoái nhìn lần nữa
Ánh mắt buồn cũng ấm lửa đêm đông
Đừng bước đi quay gót đến lạnh lùng
Khi một thuở mình đã từng chia sẻ.

Thôi đừng nữa làm chiều buông lặng lẽ
Anh biết lòng em không thể rời xa
Anh biết rằng em vẫn nồng ấm thiết tha
Nhưng giả cách không nói ra niềm nhớ.

Anh cũng biết tháng ngày em không nỡ
Bỏ rơi anh sẽ đau khổ riêng mình
Đã yêu nhau xin chớ cố vô tình
Khi dòng máu nơi con tim vẫn chảy...

Trung Dũng
8-6-2012




http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012060815923nzzjnzjiot31097.jpeg

Trần Trung Dũng
09-06-2012, 01:16 PM
Ánh Mắt

Chỉ ánh mắt thôi cũng đủ rồi
Em nhìn xao xuyến trái tim tôi
Hơn ngàn lời nói khi gặp gỡ
Hơn cả mùa xuân lá hoa cười.

Trung Dũng
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012060916023yzhmodkynt132266.jpeg

Trần Trung Dũng
09-06-2012, 01:18 PM
Chỉ Cần

Chỉ cần em nở nụ cười
Cho nhau ánh mắt sáng ngời niềm tin.
Chỉ cần cuộc sống bình yên
Hai miền nam bắc nối liền bờ vui.
Chỉ cần chia sẻ chút thôi
Sẽ vơi bớt những ngậm ngùi tháng năm.
Em ơi nhớ nhé tri âm.

Trung Dũng

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012060916023ndc1nguyod44367.jpeg

Trần Trung Dũng
10-06-2012, 01:31 PM
Đón Đợi

Anh đón đợi từng ngày dài qua mãi
Thời gian trôi cứ đọng lại không nguôi.
Thật yêu kiều tha thiết quá em ơi
Một lần nữa thêm nụ cười rạng rỡ.

Đường phố cũ phượng hồng đang thắp lửa
Mỗi hoàng hôn tiếng chuông đổ bâng khuâng
Khúc nhạc chiều hát nỗi nhớ trào dâng
Báo cho biết em nóng lòng nơi ấy.

Mượn trăng sáng ngắm hình hài như thấy
Vòng tay trao ngọn lửa cháy trong tim.
Chủ nhật buồn khao khát bóng hình em
Mong vơi bớt những đêm dài thao thức.

Trung Dũng
10-6-2012



http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012061016123ogjiy2ezmg27592.jpeg

Trần Trung Dũng
13-06-2012, 01:16 PM
Vần Thơ Dài Mãi

Trời mùa này thường rất dễ đổ mưa
Nên đêm xuống không còn hun như lửa.
Tìm con chữ anh muốn thơ dài nữa
Để chuyện tình trở lại đẹp như xưa.

Em hỏi rằng anh đã hết buồn chưa
Anh sẽ đáp biết bao giờ buồn hết
Bởi hai đứa vẫn đôi bờ cách biệt
Giọt lệ sầu thay thế những hạt mưa.

Sóng rì rào hát khúc nhạc đại dương
Lời xao xuyến ru con thuyền về bến
Cứ như thế mình trao câu ước hẹn
Nối đôi bờ bằng sợi nhớ, sợi thương.

Trung Dũng
13-6-2012

Trần Trung Dũng
17-06-2012, 02:03 PM
Nỡ Nào

Sao em nỡ bỏ ra đi
Vội quên tất cả những gì từng trao.
Tình đầu đẹp tựa chiêm bao
Mình xây trên những khát khao ngọt bùi
Buồn vui cay đắng một thời
Đã cùng chia sẻ em ơi nỡ nào.
Bão giông con sóng thét gào
Hoa tàn, lá rụng nghẹn ngào lòng đau.
Lạnh lùng giọt nước mưa ngâu
Gối hoen lệ ướt đêm thâu trăng mờ.
Ngậm ngùi chua xót vần thơ
Nỡ nào lại để đôi bờ cách xa...

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
17-06-2012, 02:05 PM
Sao Vội Nói Những Lời Từ Biệt

Em nỡ vội nói những câu từ biệt
Cuộc tình mình chẳng lẽ hết thật sao.
Những ấm áp, những ngọt ngào tha thiết
Có tan tành mây khói giấc chiêm bao?

Thuở ban đầu em mơ mộng khát khao
Gửi nắng ấm xuân mai đào đua nở
Em hẹn ước dẫu đôi đường cách trở
Dẫu dòng sông luôn bên lở, bên bồi.

Sẽ cho nhau con tim nóng đời người
Vậy mà bỗng không một lời hồi đáp
Anh đâu dám nghĩ rằng em đã khác
Chỉ nhủ lòng mình phận bạc như vôi.

Thế nên giờ mới cách biệt đôi nơi
Căn gác vắng giọt mưa rơi lạnh lẽo
Không còn nữa những ngây thơ nhõng nhẽo
Dáng thân yêu nay khuất nẻo phương nào.

Hết thật chăng cơn gió hát nghẹn ngào
Buồn đưa tiễn dìu nhau vào dĩ vãng.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
05-07-2012, 01:54 PM
Hẹn Hò

Đã lâu lắm không ghé về thăm lại
Nhung nhớ trào dâng đến cồn cào.
Đừng trách nhé em ơi người con gái
Đã cho anh những ngày tháng khát khao.

Đẹp tuyệt vời như một giấc chiêm bao
Khi ánh nắng luồn qua khung cửa sổ
Tiếng gió hát rì rào chiều lá đỏ
Mình hẹn hò nơi cuối phố gặp nhau.

Trung Dũng

http://http://hathaykhongbanghayhat.org/fil...ho(%60122).jpg

Trần Trung Dũng
05-07-2012, 01:57 PM
Vấn Vương Tình Cũ

Sao lại thế em ơi đừng cúi mặt
Chuyện tình mình dẫu đã thật chia xa
Thì trong anh vẫn mãi tháng ngày qua
Vương vấn hát bản tình ca mùa nhớ.

Vẫn biết thế mình đôi bờ cách trở
Dòng sông buồn anh chậm lỡ đò sang
Trách sao đời cứ nặng gánh trái ngang
Để hai đứa phải dở giang tình ái.

Nếu được ước mong thời gian ngừng lại
Sẽ cùng nàng chung bước khải hoàn ca
Chẳng bao giờ dại nữa để phải xa
Đàn lỗi nhịp một cung là quá đủ.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
07-07-2012, 01:46 PM
Quay Lại Đi Em

Em cũng biết chia tay là đau khổ
Vậy sao còn dứt áo bỏ ra đi?
Chiều hôm ấy sụt sùi trời mưa đổ
Tan nát lòng giọt nước mắt phân ly.

Phải chăng em chẳng luyến tiếc điều chi?
Bao kỷ niệm vùi sâu vào dĩ vãng
Quên nhung nhớ đồng hành cùng năm tháng
Phút bồi hồi hoàng hôn xuống đợi nhau.

Những nụ cười xao xuyến biết tìm đâu
Hụt hẫng đến với xót đau cay đắng.
Đường phố cũ ngày này như trống vắng
Dáng yêu kiều khuất ánh nắng bâng khuâng.

Nặng trĩu buồn giọt lệ cứ rưng rưng
Dẫu không khóc cũng đứt từng nốt nhạc
Nghe anh đã đừng nhìn về hướng khác
Bởi con tim vẫn hát khúc yêu thương.

Vẫn nồng nàn ấm áp ánh thái dương
Quay lại nhé ta chung đường bước tiếp.

Trung Dũng

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-07-2012, 09:48 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/13018026811323015590_574_574.jpg

TTK ghé thăm TTD chúc anh luôn vui có nhiều thơ hay

Trần Trung Dũng
09-07-2012, 12:30 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/13018026811323015590_574_574.jpg

TTK ghé thăm TTD chúc anh luôn vui có nhiều thơ hay




Nàng Thơ Vô Tư

Nàng thơ thật vô tư
Tung tăng vui nhảy múa
Chiếc lá vàng cuối thu
Theo chiều rơi ủ rũ.

Tiếng chim hót vang lừng
Gió thì thầm khe khẽ
Bản tình ca hòa cùng
Rì rào con sóng biển.

Những vần thơ tự kể
Với ngày tháng vui buồn
Sẻ chia niềm tâm sự
Để mai này đẹp hơn.

Giá như mùa xuân ấy
Con chim én bay về...
Cánh phượng hồng đỏ thắm
Ca hòa cùng tiếng ve.???

Trung Dũng
Cảm ơn TTK ghé thăm với bài tranh thơ thật đẹp,
tay nghề càng ngày càng cao rồi.
Trung Dũng mong sẽ nhận được những bức tranh đẹp nữa.

Trần Trung Dũng
09-07-2012, 12:35 PM
Niềm Vui Gặp Lại


Anh thầm nghĩ thế nào em cũng đến
Cuối tuần rồi những xao xuyến chợt dâng
Đã bẩy ngày chờ đợi nỗi bâng khuâng
Niềm thương nhớ nói ngàn lần không hết.


Anh mong muốn dù phương trời cách biệt
Cũng đừng quên những tha thiết cho nhau
Cuộc tình mình trải bao cuộc bể dâu
Bao thử thách mà trước sau vẫn đẹp.


Cùng vui nhé muôn vần thơ viết tiếp
Vai kề vai mơ giấc điệp mùa trăng
Trao ngọt ngào màu tím cánh bằng lăng
Và em đến lòng lâng lâng gặp gỡ.


Trung Dũng

Trần Trung Dũng
09-07-2012, 12:37 PM
Xao Xuyến Đò Xưa

Anh biết lắm mình đôi bờ cách biệt
Tiếng gọi đò tha thiết cuối hoàng hôn
Áng mây chiều ve vuốt lá đồi thông
Lại lẻ bóng anh đợi trông em đến.

Từng con sóng hát ru lòng xao xuyến
Cánh buồm hồng cũng trìu mến chờ em
Đừng nản lòng xin nhé giữ niềm tin
Rồi mai mốt hoa tím sim lại nở.

Và ngày ấy nơi bến đò sông cũ
Anh đợi nàng hẹn gặp gỡ đừng quên.

Trung Dũng

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-07-2012, 04:17 PM
TTK cám ơn TTD đã ghé thăm . TTK dán bức tranh thơ anh ngắm và đọc cho vui nhé


http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/403054534.jpg

Trần Trung Dũng
11-07-2012, 12:58 PM
TTK cám ơn TTD đã ghé thăm . TTK dán bức tranh thơ anh ngắm và đọc cho vui nhé


http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/403054534.jpg




Giang Dở

Đã bao giờ gần đâu
Nên ngập tràn nhung nhớ
Mượn rượu cay giải sầu
Quên bao lần hẹn lỡ.

Hoa tương tư vẫn nở
Bánh xe chẳng ngừng quay
Tình mãi sao giang dở
Mùa thu buồn lá bay.

Trung Dũng

Mấy lời chia sẻ chúc TTK luôn vui không bao giờ buồn.

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012071119228zwq5ogvmzg260541.jpeg

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-07-2012, 10:06 AM
Giang Dở

Đã bao giờ gần đâu
Nên ngập tràn nhung nhớ
Mượn rượu cay giải sầu
Quên bao lần hẹn lỡ.

Hoa tương tư vẫn nởquay
Bánh xe chẳng ngừng quay
Tình mãi sao giang dở
Mùa thu buồn lá bay.

Trung Dũng

Duyên mộng

Mây lang thang nơi đâu
Biển sâu tràn nỗi nhớ
Lời mơ đậm nét sầu
Cho thơ rầu bến lỡ

Hoa tình bốn mùa nở
Mặc gió đời quắt quay
Năm tháng say duyên mộng
Nâng cánh để hồn bay

Thanh Thanh Khiết
12.7.2012

Trần Trung Dũng
13-07-2012, 01:52 PM
Mong Rằng Kỷ Niệm...

Đành nén lại em ơi anh buồn lắm
Nói gì đây khi hai đứa vời xa.
Niềm tâm sự cứ chìm vào dĩ vãng
Nỗi đau này vò xé trái tim ta.

Hết thật rồi còn đâu nữa thiết tha
Còn đâu nữa những ngọt ngào âu yếm.
Anh buồn lắm giờ này con phố vắng
Bước lẻ loi trong im lặng cô đơn.

Tiếng chuông chùa văng vẳng dưới hoàng hôn
Giọt lệ đắng cứ trực tuôn - nuốt lại.
Tia nắng tắt ngập lòng đầy tê tái
Tự trách mình sao vụng dại, dở hơi.

Em dịu hiền như một đóa xuân tươi
Mà không biết nói được lời chân trọng.
Giờ nơi ấy sánh vai chiều gió lộng
Vui cùng người để vô vọng xót xa.

Sai lầm này đâu có dễ thứ tha
Đành an ủi tháng ngày qua rồi sẽ
Niềm thương nhớ ước mai này vơi nhẹ
Muốn mong sao em còn để trong tim.

Một dáng hình yêu dấu đã từng quen
Dù chỉ thoáng trong mỗi đêm chợt thức.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
13-07-2012, 01:54 PM
Gửi Niềm Hy Vọng

Mưa chi mưa mãi, mưa hoài
Cho ngày càng ngắn, đêm dài dài thêm.
Cho buồn nẫu cả con tim
Không gian vắng lặng tiếng chim gọi bầy
Mưa rơi ướt lạnh vai gầy
Khổ nghèo đeo đẳng đọa đầy người ta.
Âm thầm chẳng dám nói ra
Ngậm cay, nuốt đắng xót xa trong lòng.
Xin thôi mưa, ánh nắng hồng
Gửi niềm hy vọng đến cùng mùa xuân.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
13-07-2012, 01:56 PM
Tình Nghĩa

Tình nghĩa có từ lâu
Nên thơ chẳng hết câu
Chim có bay mỏi cánh
Vẫn tìm về với nhau.

Anh chọn lúc bình minh
Khi trời trong lành nhất
Lúc rộn ràng con tim
Về với em đẹp nhất.

Lòng ngập tràn niềm vui
Vạn đoá hoa thay lời
Mà cũng không nói hết
Tiếng con tim bồi hồi.

TrungDũng

Trần Trung Dũng
14-07-2012, 01:18 PM
Duyên mộng

Mây lang thang nơi đâu
Biển sâu tràn nỗi nhớ
Lời mơ đậm nét sầu
Cho thơ rầu bến lỡ

Hoa tình bốn mùa nở
Mặc gió đời quắt quay
Năm tháng say duyên mộng
Nâng cánh để hồn bay

Thanh Thanh Khiết
12.7.2012

[/COLOR][/B][/QUOTE]





Hẹn Lỡ

Mây lang thang theo gió
Trời xanh ngắt một màu
Cánh phượng hồng thắm đỏ
Ngân vang khúc ve sầu.

La đà cánh hải âu
Biển ca bài sóng nhớ
Bâng khuâng tiếng còi tàu
Hát về lần hẹn lỡ...

Trung Dũng

Mười năm tình cũ

http://www.nhaccuatui.com/m/0WGau1bwas

Trần Trung Dũng
14-07-2012, 01:33 PM
Viết hoài được mấy dòng đời
Ngoài kia lạnh giá đầy trời sương giăng.
Nét cao, nét thấp bâng khuâng
Ngập lòng chát đắng trào dâng nỗi buồn.

Trung Dũng

Thành phố buồn

http://www.nhaccuatui.com/m/dBKbrkPTZZWD

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-07-2012, 07:18 PM
Chim bay cánh mỏi ngàn phương
Ngàn đêm thao thức mộng trường thắm phai
Hồn chưa đi khắp rộng dài
Tình không trang trải, ai hoài tình tôi

Vào thăm nhà Huynh, làm quen nhé!

KIỀN ĐỨC - 14/07/12

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-07-2012, 11:43 PM
Duyên mộng

Mây lang thang nơi đâu
Biển sâu tràn nỗi nhớ
Lời mơ đậm nét sầu
Cho thơ rầu bến lỡ

Hoa tình bốn mùa nở
Mặc gió đời quắt quay
Năm tháng say duyên mộng
Nâng cánh để hồn bay

Thanh Thanh Khiết
12.7.2012

[/COLOR][/B]





Hẹn Lỡ

Mây lang thang theo gió
Trời xanh ngắt một màu
Cánh phượng hồng thắm đỏ
Ngân vang khúc ve sầu.

La đà cánh hải âu
Biển ca bài sóng nhớ
Bâng khuâng tiếng còi tàu
Hát về lần hẹn lỡ...

Trung Dũng

Mười năm tình cũ

http://www.nhaccuatui.com/m/0WGau1bwas


[/QUOTE]

Mãi đẹp

Hoa nghiêng theo chiều gió
Luôn vẹn nguyên sắc màu
Lựu lập loè lửa đỏ
Không một chút u sầu

Những lời thơ yếm âu
Với một trời thương nhớ
Sâu nặng niềm tin yêu
Biết mình đâu lầm lỡ…

Thanh Thanh Khiết
14.7.2012

Trần Trung Dũng
15-07-2012, 01:00 PM
Chim bay cánh mỏi ngàn phương
Ngàn đêm thao thức mộng trường thắm phai
Hồn chưa đi khắp rộng dài
Tình không trang trải, ai hoài tình tôi

Vào thăm nhà Huynh, làm quen nhé!

KIỀN ĐỨC - 14/07/12




Đất trời biển rộng bao la
Đi hoài, đi mãi bôn ba dặm trường.
Vẫn chưa tìm được người thương
Lênh đênh trên sóng đại dương ngàn trùng.

Trung Dũng

Xin cảm ơn anh đã ghé thăm rất hân hạnh
vâng cùng làm quen nhé.

Trần Trung Dũng
15-07-2012, 01:09 PM
Mãi đẹp

Hoa nghiêng theo chiều gió
Luôn vẹn nguyên sắc màu
Lựu lập loè lửa đỏ
Không một chút u sầu

Những lời thơ yếm âu
Với một trời thương nhớ
Sâu nặng niềm tin yêu
Biết mình đâu lầm lỡ…

Thanh Thanh Khiết
14.7.2012



[/QUOTE]




Mênh Mông

Cuộc đời là giang dở
Mấy khi được thỏa lòng
Hoa tàn rồi hoa nở
Xuân về thay mùa đông.

Đợi chờ mỏi mắt trông
Thuyền vẫn chưa về bến
Thuyền còn có nhớ không?
Những chiều buồn xao xuyến.

Mãi nhìn về mênh mông.

Trung Dũng

Thuyền và biển

http://www.nhaccuatui.com/m/dk2IxZH4tm

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-07-2012, 05:30 AM
Đất trời biển rộng bao la
Đi hoài, đi mãi bôn ba dặm trường.
Vẫn chưa tìm được người thương
Lênh đênh trên sóng đại dương ngàn trùng.

Trung Dũng




https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQLzR6TIx8kjfZK3vwnnONMmn-03EUTRgIbKOgjpUsw8jBxgV-LQQ



CÁNH CÒ


Cánh cò bay lả bay la
Bay trên mấy cõi phong ba miên trường
Bay trên chót đỉnh yêu thương
Thênh thang cùng với tà dương muôn trùng


KIỀN ĐỨC - 16/07/12

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-07-2012, 09:21 AM
Mênh Mông

Cuộc đời là giang dở
Mấy khi được thỏa lòng
Hoa tàn rồi hoa nở
Xuân về thay mùa đông.

Đợi chờ mỏi mắt trông
Thuyền vẫn chưa về bến
Thuyền còn có nhớ không?
Những chiều buồn xao xuyến.

Mãi nhìn về mênh mông.

Trung Dũng

Tin yêu

Thuyền nhớ bến từng chiều
Giữa biển trời cô liêu
Gió đời luôn thổi ngược
Tay chèo chẳng nghiêng xiêu

Giữ vững niềm tin yêu
Tâm ghi nhớ một điều
Hãy xanh niềm hy vọng
Sẽ cặp bến …một chiều

Thanh Thanh Khiết
15.7.2012

Trần Trung Dũng
17-07-2012, 01:06 PM
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQLzR6TIx8kjfZK3vwnnONMmn-03EUTRgIbKOgjpUsw8jBxgV-LQQ



CÁNH CÒ


Cánh cò bay lả bay la
Bay trên mấy cõi phong ba miên trường
Bay trên chót đỉnh yêu thương
Thênh thang cùng với tà dương muôn trùng


KIỀN ĐỨC - 16/07/12[/QUOTE]




Kết Thân

Cảm buồn thơ viết mấy lời
Như anh cũng đã nửa đời phong sương.
Ngược xuôi nam bắc còn vương
Vui buồn xen lẫn dặm trường bôn ba
Mấy dòng lưu bút gần xa
Làm quen thay một ly trà kết thân.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
17-07-2012, 01:24 PM
Tin yêu

Thuyền nhớ bến từng chiều
Giữa biển trời cô liêu
Gió đời luôn thổi ngược
Tay chèo chẳng nghiêng xiêu

Giữ vững niềm tin yêu
Tâm ghi nhớ một điều
Hãy xanh niềm hy vọng
Sẽ cặp bến …một chiều

Thanh Thanh Khiết
15.7.2012[/COLOR][/B][/QUOTE]




Hy Vọng

Hy vọng rằng như thế
Cho thêm nét xuân cười
Dòng đời trôi lặng lẽ
Mái tóc sương cả rồi.

Vần thơ an ủi từng lời
Mong ngày mai sẽ sáng ngời niềm tin
Thủy triều dẫu vẫn xuống lên
Con thuyền dẫu cứ lênh đênh mặc lòng.

Trung Dũng

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-07-2012, 10:40 PM
Kết Thân

Cảm buồn thơ viết mấy lời
Như anh cũng đã nửa đời phong sương.
Ngược xuôi nam bắc còn vương
Vui buồn xen lẫn dặm trường bôn ba
Mấy dòng lưu bút gần xa
Làm quen thay một ly trà kết thân.

Trung Dũng



HẠNH NGỘ



Cảm ơn vì đã trao lời
Cảm thông nhau một đoạn đời gió sương
Chung nhau một mối tơ vương
Lại cùng san sẻ một trường âm ba
Gặp rồi đâu kể gần xa
Vui niềm hạnh ngộ chung trà thêm thân


KIỀN ĐỨC - 17/07/12

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-07-2012, 10:46 AM
Hy Vọng

Hy vọng rằng như thế
Cho thêm nét xuân cười
Dòng đời trôi lặng lẽ
Mái tóc sương cả rồi.

Vần thơ an ủi từng lời
Mong ngày mai sẽ sáng ngời niềm tin
Thủy triều dẫu vẫn xuống lên
Con thuyền dẫu cứ lênh đênh mặc lòng.

Trung Dũng


Xin vững niềm tin

Anh vào gõ cửa trái tim
Sông em cuộn sóng buông chìm dòng trôi

Anh gieo nụ biếc chơi vơi
Em trồng nỗi nhớ một đời không quên

Ngọt ngào bến mộng dịu êm
Bốn mùa ngóng đợi càng thêm tình nồng

Niềm tin để vững nơi lòng
Ngày vui cặp bến tương phùng không xa…

Thanh Thanh Khiết
19.7.2012

TTK ghé thăm TTD . chúc vui hạnh phúc

Trần Trung Dũng
19-07-2012, 12:57 PM
HẠNH NGỘ



Cảm ơn vì đã trao lời
Cảm thông nhau một đoạn đời gió sương
Chung nhau một mối tơ vương
Lại cùng san sẻ một trường âm ba
Gặp rồi đâu kể gần xa
Vui niềm hạnh ngộ chung trà thêm thân


KIỀN ĐỨC - 17/07/12[/QUOTE]




Sẻ Chia

Cuộc đời thật lắm gian truân
Ngược xuôi chẳng thoát phong trần gió sương.
Gặp nhau đi một quãng đường
Ngọt bùi cay đắng, vui buồn sẻ chia
Hai ta tuổi đã về khuya
Gối chồn chân mỏi ngoài kia trăng tà
Đã cùng uống một chung trà
Ngày nay rượu đắng đậm đà thêm say.
Sức tàn chẳng được góp tay
Đuổi quân xâm lược ngày mai yên bình
Ngậm ngùi thương xót phận mình
Trùng dương dậy sóng lênh đênh con thuyền.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
19-07-2012, 01:10 PM
Đời Buồn

Thơ buồn càng viết càng buồn
Con người lắm lúc còn buồn hơn thơ.
Thời hiện tại, thuở ngày xưa
Chuyện nhà rồi đến dây dưa chuyện đời.
Trái ngang chẳng nói nên lời
Oan khiên chịu cảnh dập vùi gió sương.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
21-07-2012, 01:14 PM
Xin vững niềm tin

Anh vào gõ cửa trái tim
Sông em cuộn sóng buông chìm dòng trôi

Anh gieo nụ biếc chơi vơi
Em trồng nỗi nhớ một đời không quên

Ngọt ngào bến mộng dịu êm
Bốn mùa ngóng đợi càng thêm tình nồng

Niềm tin để vững nơi lòng
Ngày vui cặp bến tương phùng không xa…

Thanh Thanh Khiết
19.7.2012[/COLOR]

TTK ghé thăm TTD . chúc vui hạnh phúc[/QUOTE]




Lỡ Hẹn

Hẹn lời trao gửi từ lâu
Bến xưa vẫn chẳng thấy đâu con đò.
Hoàng hôn xuống tự bao giờ
Bóng người lữ khách thẫn thờ sương giăng.
Một mình đứng đó bâng khuâng
Trăng soi con sóng chợt dâng trắng bờ.

Trung Dũng

Tôi đưa em sang sông

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNy8wMi8zLzUvInagaMEMzU3MmIzY2RmNmMyMD IwYmUxNzUzODJlYzY5MDg5ZWYdUngWeBXAzfFTDcUIbaBGkgxJ DGsGEgRW0gU2FdUngZyBTw7RdUngZyB8TeG6oW5oIFF14WeBdU ngzWeBmh8fDI

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-07-2012, 08:22 PM
Sẻ Chia

Cuộc đời thật lắm gian truân
Ngược xuôi chẳng thoát phong trần gió sương.
Gặp nhau đi một quãng đường
Ngọt bùi cay đắng, vui buồn sẻ chia
Hai ta tuổi đã về khuya
Gối chồn chân mỏi ngoài kia trăng tà
Đã cùng uống một chung trà
Ngày nay rượu đắng đậm đà thêm say.
Sức tàn chẳng được góp tay
Đuổi quân xâm lược ngày mai yên bình
Ngậm ngùi thương xót phận mình
Trùng dương dậy sóng lênh đênh con thuyền.

Trung Dũng







CA DAO BUỒN


Ví dầu chợt thấy cao niên
Thân mòn sức mỏi muộn phiền giăng giăng
Tâm dù muốn bước phăng phăng
Chân buồn một nỗi chả bằng được ai
Ngoài kia đời rộng tình dài
Cao niên ấm ức lạc loài niên cao.


KIỀN ĐỨC - 21/07/12

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-07-2012, 08:24 PM
Lỡ Hẹn

Hẹn lời trao gửi từ lâu
Bến xưa vẫn chẳng thấy đâu con đò.
Hoàng hôn xuống tự bao giờ
Bóng người lữ khách thẫn thờ sương giăng.
Một mình đứng đó bâng khuâng
Trăng soi con sóng chợt dâng trắng bờ.

Trung Dũng


Cầu trời

Muốn thăm người đã từ lâu
Bão giông mù mịt tìm đâu thấy đò
Ước mong gặp gỡ từng giờ
Dưới sông sóng cả trên bờ mây giăng
Nỗi niềm ngọt mặn bâng khuâng
Cầu trời một sáng duyên nâng cặp bờ

Thanh Thanh Khiết
22.7.2012

Bài hát rất hay . TTK xin cảm ơn TTD

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-07-2012, 11:48 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/nhac_hoaicam10.gif

Đêm mộng

Nguyệt rọi đêm xuân bóng nhạt loà
Ướp hồn trinh bạch nụ quỳnh hoa
Liêu trai giấc mộng như Từ Thức
Cặp bến duyên trời tiên nữ ca

Thanh Thanh Khiết

Trần Trung Dũng
24-07-2012, 12:59 PM
Cầu trời

Muốn thăm người đã từ lâu
Bão giông mù mịt tìm đâu thấy đò
Ước mong gặp gỡ từng giờ
Dưới sông sóng cả trên bờ mây giăng
Nỗi niềm ngọt mặn bâng khuâng
Cầu trời một sáng duyên nâng cặp bờ

Thanh Thanh Khiết
22.7.2012
[/COLOR][/B]
Bài hát rất hay . TTK xin cảm ơn TTD[/QUOTE]




Xa Và Gần

Vẫn gần đấy lại vời xa
Đợi con đò nhớ chưa qua bên này
Bến sông nhạt ánh trăng gầy
Sương khuya ướt lạnh bờ vai lâu rồi.
Bâng khuâng một bóng chờ người
Bình minh chợt thức không nguôi lòng buồn.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
24-07-2012, 01:06 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/nhac_hoaicam10.gif

Đêm mộng

Nguyệt rọi đêm xuân bóng nhạt loà
Ướp hồn trinh bạch nụ quỳnh hoa
Liêu trai giấc mộng như Từ Thức
Cặp bến duyên trời tiên nữ ca

Thanh Thanh Khiết





Ngày Mơ

Đợi mãi mỏi mòn đã mấy xuân
Từ Thức gặp Tiên chưa một lần
Đò xa bến vắng dòng sông khóc
Thao thức ngắm Quỳnh cũng gian truân.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
24-07-2012, 01:24 PM
CA DAO BUỒN


Ví dầu chợt thấy cao niên
Thân mòn sức mỏi muộn phiền giăng giăng
Tâm dù muốn bước phăng phăng
Chân buồn một nỗi chả bằng được ai
Ngoài kia đời rộng tình dài
Cao niên ấm ức lạc loài niên cao.


KIỀN ĐỨC - 21/07/12

Già Rồi

Già rồi lực bất tòng tâm
Bao nhiêu mong muốn âm thầm cho qua
Dù gì cũng nửa đường xa
Viết dăm câu chữ ngâm nga đêm dài.
Đèn khuya thao thức u hoài
Bâng khuâng gác vắng nhạt phai lòng buồn.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
24-07-2012, 01:39 PM
Chấp Nhận

Anh chẳng biết nói được gì thêm nữa
Em mãi buồn như tắt lửa đêm đông
Nước suối nguồn luôn xen lẫn đục trong
Chỉ thấy thế cũng buồn lòng thêm chứ.

Đời vốn dĩ đâu giống như lời hứa
Chợt ngọt bùi, chợt đau khổ không hay
Chợt vui cười đã vội vướng đắng cay
Thì cứ đổ bởi trước nay số kiếp.

Đường vẫn thế người người luôn bước tiếp
Mình dừng chân sẽ lỡ nhịp biết không
Nắng mưa hoài luôn vẫn phải sống chung
Qui luật thế ta ung dung chấp nhận.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
24-07-2012, 01:45 PM
Cô Hàng Xóm

Cứ như cái thuở ban đầu
Vô tình gặp gỡ nhìn nhau ngượng ngùng.
Em cười chợt ửng má hồng
Sao tôi cũng thế trong lòng xốn xang.
Này đừng nhé chớ nghĩ gian
Người ta cũng đã đàng hoàng chồng con.
Chỉ buồn số phận cô đơn
Anh chồng khuất núi giờ còn mình em.
Nói gì đây thấy buồn thêm
Mấy dòng cảm xúc màn đêm sắp về.

Trung Dũng

http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/07/Dem-Buon-Thanh-Vang_Tin180.com_001.jpg

Trần Trung Dũng
24-07-2012, 01:46 PM
Cứ Mỗi Cuối Tuần

Chủ nhật đến anh ngồi buồn nhìn nắng.
Đâu mất rồi trên những chặng đường quen
Thật bồi hồi cùng em dưới trăng lên
Rượu không uống sao say men ngây ngất.

Nơi phố cũ kề vai nghe gió hát
Tiếng rì rào xen lẫn ngát hương hoa.
Mỗi vỉa hè còn in dấu em qua
Anh lại thấy nỗi xót xa trào đến.

Muốn gọi mãi em ơi người yêu mến
Gọi thật nhiều cho lưu luyến nhẹ vơi
Giấu trong lòng bao nhung nhớ không nguôi
Em có biết em là người đẹp nhất?

Em có biết em là người duy nhất ?
Ở trong anh một sự thật chứng minh.
Dù bão giông hay sóng gió lênh đênh
Em vẫn mãi trong tim anh dù đã.

Con đường ấy giờ này chia hai ngả
Em đi rồi thu đến lá vàng bay
Cuối mỗi tuần anh lại đến nơi đây
Để gợi nhớ những tháng ngày yêu dấu.

Trung Dũng

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-07-2012, 09:21 PM
Già Rồi

Già rồi lực bất tòng tâm
Bao nhiêu mong muốn âm thầm cho qua
Dù gì cũng nửa đường xa
Viết dăm câu chữ ngâm nga đêm dài.
Đèn khuya thao thức u hoài
Bâng khuâng gác vắng nhạt phai lòng buồn.

Trung Dũng



HỒI TÂM

Tuổi già là lúc hồi tâm
Lắng nghe ký ức lặng thầm mở qua
Âm vang kỷ niệm gần xa
Xây lầu kinh nghiệm nguy nga rộng dài
Cuối ngày đâu để phí hoài
Phải đâu chỉ có nắng phai mưa buồn

KIỀN ĐỨC - 24/07/12

Trần Trung Dũng
26-07-2012, 12:51 PM
HỒI TÂM

Tuổi già là lúc hồi tâm
Lắng nghe ký ức lặng thầm mở qua
Âm vang kỷ niệm gần xa
Xây lầu kinh nghiệm nguy nga rộng dài
Cuối ngày đâu để phí hoài
Phải đâu chỉ có nắng phai mưa buồn

KIỀN ĐỨC - 24/07/12





Trang Nhật Ký

Lật trang nhật ký mở ra
Bồi hồi cả chặng đường qua vui buồn.
Khi nắng lửa, lúc mưa nguồn
Khi thành đạt, lúc mỏi mòn dở giang.
Nửa đời xuôi ngược bắc nam
Công danh đen bạc ngổn ngang tháng ngày
Khác chi một kiếp lưu đày
Khổ đau trải nếm, đắng cay đã từng.
Khi xuống biển, lúc lên rừng
Ngày nay mới tạm được dừng bước chân.
Tạm quên giai đoạn khó khăn
Dặm dài bươn trải nếp nhăn đầy đầu
Trong tâm Kinh Phật nguyện cầu
Mong sao có phép nhiệm màu đổi thay.

Trung Dũng

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-07-2012, 03:57 PM
TTK ghé thăm TTD . Chúc bạn luôn vui với những vần thơ

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/4d9149f847.jpg

Ngày Mơ

Đợi mãi mỏi mòn đã mấy xuân
Từ Thức gặp Tiên chưa một lần
Đò xa bến vắng dòng sông khóc
Thao thức ngắm Quỳnh cũng gian truân.

Trung Dũng

Đêm mộng

Đông lạnh hẹn lòng gắng đợi xuân
Niềm mơ gặp gỡ biết bao lần
Thơ tình trao gửi bao ngày tháng
Mong phút tương phùng trả nghĩa ân

Thanh Thanh Khiết
26.7.2012

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/avata.gif

Trần Trung Dũng
29-07-2012, 01:02 PM
TTK ghé thăm TTD . Chúc bạn luôn vui với những vần thơ

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/4d9149f847.jpg

Ngày Mơ

Đợi mãi mỏi mòn đã mấy xuân
Từ Thức gặp Tiên chưa một lần
Đò xa bến vắng dòng sông khóc
Thao thức ngắm Quỳnh cũng gian truân.

Trung Dũng

Đêm mộng

Đông lạnh hẹn lòng gắng đợi xuân
Niềm mơ gặp gỡ biết bao lần
Thơ tình trao gửi bao ngày tháng
Mong phút tương phùng trả nghĩa ân

Thanh Thanh Khiết
26.7.2012

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/avata.gif




Lời Em

Lời em nói thật là hay
Như mùa xuân ngát hương bay ngập lòng.
Như tình yêu thắm sắc hồng
Chỉ còn chờ phút say nồng ngất ngây
Lời em nói thật là hay
Chỉ còn đợi nữa đến ngày gặp nhau.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
29-07-2012, 01:09 PM
Không Đề

Nhớ lắm em ơi nhiều thật nhiều.
Cho dù chưa nói một lời yêu
Quanh năm đằng đẵng không gặp gỡ
Thu hết đông tàn cảnh cô liêu.

Hãy nói đi em dẫu một lần
Rằng tình ta đẹp tựa mùa xuân
Muôn hoa khoe sắc hương say đắm
Vạn khúc tình ca đời vang ngân.

Trung Dũng

Biết Đến Bao Giờ
http://www.nhaccuatui.com/m/59GM7iYBgW

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-07-2012, 09:58 PM
Lời Em

Lời em nói thật là hay
Như mùa xuân ngát hương bay ngập lòng.
Như tình yêu thắm sắc hồng
Chỉ còn chờ phút say nồng ngất ngây
Lời em nói thật là hay
Chỉ còn đợi nữa đến ngày gặp nhau.

Trung Dũng


Mộng

Cũng là lòng ước anh ơi
Để cho nỗi nhớ chút vơi thôi mà

Cầu cho gió thuận mưa hoà
Niềm mơ em mộng nở hoa ngọt ngào

Nhưng trời thu mãi xanh xao
Mây mù che khuất ta nào thấy nhau….

Thanh Thanh Khiết
30.7.2012

Trần Trung Dũng
01-08-2012, 12:50 PM
Mộng

Cũng là lòng ước anh ơi
Để cho nỗi nhớ chút vơi thôi mà

Cầu cho gió thuận mưa hoà
Niềm mơ em mộng nở hoa ngọt ngào

Nhưng trời thu mãi xanh xao
Mây mù che khuất ta nào thấy nhau….

Thanh Thanh Khiết
30.7.2012




Lặng

Hẹn rồi nào có thấy đâu
Ánh trăng lạnh lẽo đêm thâu một mình
Cầu cho bóng mãi theo hình
Nhưng sao chỉ thấy vô tình bám đeo
Rì rào buồn lá thông reo
Công viên ghế đá lặng theo sương mờ.

Trung Dũng




http://up.ssc.vn/images/4533153_1_.gif (http://up.ssc.vn/view.php?filename=4533153_1_.gif)

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-08-2012, 08:39 AM
Lặng

Hẹn rồi nào có thấy đâu
Ánh trăng lạnh lẽo đêm thâu một mình
Cầu cho bóng mãi theo hình
Nhưng sao chỉ thấy vô tình bám đeo
Rì rào buồn lá thông reo
Công viên ghế đá lặng theo sương mờ.

Trung Dũng




http://up.ssc.vn/images/4533153_1_.gif (http://up.ssc.vn/view.php?filename=4533153_1_.gif)


Tại trời



Hôm qua muốn ghé thăm anh
Gió đem bão đến nên đành ngưng thôi



Mưa còn giọt giọt lả lơi
Cho lòng em đã oán trời trách mây



Chờ khi nắng ấm đền cây
Thuyền mơ cặp bến chung tay dệt tình



Tơ hồng đã buộc chúng mình
Mong sao cuộc sống an bình …đợi nhau !



Thanh Thanh Khiết
3.8.2012

Trần Trung Dũng
06-08-2012, 12:32 PM
Tại trời



Hôm qua muốn ghé thăm anh
Gió đem bão đến nên đành ngưng thôi



Mưa còn giọt giọt lả lơi
Cho lòng em đã oán trời trách mây



Chờ khi nắng ấm đền cây
Thuyền mơ cặp bến chung tay dệt tình



Tơ hồng đã buộc chúng mình
Mong sao cuộc sống an bình …đợi nhau !



Thanh Thanh Khiết
3.8.2012




Mong Rằng

Xin em đừng trách ông trời
Lỗi cũng tại bởi anh người đến sau.
Ừ thì buồn mãi mưa ngâu
Đôi bờ chia cách sông sâu lụy đò.
Mong rồi năm tháng đợi chờ
Một ngày nắng đẹp câu thơ trao nàng.

Trung Dũng



http://www.nhaccuatui.com/m/4n52mByS8s

Trần Trung Dũng
14-08-2012, 08:29 AM
Chia Tay

Thôi em nhé từ nay đừng gặp nữa
Chuyện chúng mình đành giang dở cách xa.
Dẫu trong lòng cay đắng với xót xa
Âu cũng bởi do người ta duyên số.

Theo năm tháng hàng ngày anh đã cố
Vun đắp nhiều mong không lỡ tuổi xuân
Nhưng sự đời đôi lúc cũng bất nhân
Người càng cố, càng ân cần lại khổ.

Như con nước làm bên bồi, bên lở
Nên cuộc tình cũng cách trở đò sang
Hết chung đường em cất bước rẽ ngang
Lòng nghẹn đắng anh ngỡ ngàng chua xót.

Em quên hết dù bao lời thề thốt
Gửi trao nhau những mật ngọt ngày xưa
Để đến nay lạnh buốt những cơn mưa
Chia tay nhé cứ như chưa quen biết.

Chỉ tiếc nuối đã một thời tha thiết.

Trung Dũng




http://http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOS8wMS80LzMvInagaMENDNkMzM4ODUwZmE5M2 FmNjBlMzUzYzRlMDBhMjIzNDkdUngWeBXAzfMSQ4WeBdUngLWe BmggTeG7h25ofE5o4WeBqcUIbaBdCBUmUsICsaw4WeBdUngdWe Bmd8fDI

Trần Trung Dũng
11-11-2012, 08:37 AM
Không Đề

Sao lòng vẫn mãi ngập buồn?
Dù trời nắng đẹp hoa thơm ngát vườn.
Sao lòng mãi chẳng hết buồn?
Vì đâu nên nỗi giận hờn gió trăng???

Trung Dũng

http://uphinh.ssc.vn/images/7663725065698_c83c848005_.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=7663725065698_c83c848005_.jpg)

Trần Trung Dũng
11-11-2012, 08:40 AM
Tâm Sự Cuộc Đời

Nói đi em anh mong lắm bớt buồn
Sao chỉ thấy những giận hờn đau khổ?
Mình trọn vẹn chứ nào đâu giang dở
Mà giờ đây lạnh giá nước mưa tuôn.

Thử nghĩ xem so sánh có gì hơn
Bởi thiên hạ cũng hoa thơm như thế.
Sao cứ trách, cứ chê anh không thể?
Dù chưa tài nhưng không lẽ kém thua.

Cũng cho em đổi mới mái nhà xưa
Cũng hạnh phúc, cũng được mùa no ấm.
Từ một thuở ngu ngơ bàn tay trắng
Chịu bơ vơ trong mưa nắng cuộc đời.

Vì chiến tranh nên chia cách đôi nơi
Tình chung thủy vẫn sáng ngời ánh mắt.
Biết bao lúc tưởng ánh đèn vụt tắt
Với thăng trầm, với bệnh tật đớn đau.

Vẫn chung tay mình sát cánh bên nhau
Vậy sao nỡ nói những câu cay đắng?
Nghe như thế lòng anh đầy hụt hẫng
Phải chăng đây sự xao nhãng chớm nhen?

Không phải ai cũng mong muốn được khen
Hãy gắng sức cùng bao phen vất vả
Thôi em nhé đời tránh sao vấp ngã
Mình trước nay luôn giành cả cho nhau.

Trung Dũng

Buồn

http://www.nhaccuatui.com/m/AP8jCGNPNd

Trần Trung Dũng
13-11-2012, 01:04 PM
Tìm Em

Tìm em nơi ấy dòng sông
Phù sa từng lớp đỏ hồng chân đê.
Tìm em mái lá miền quê
Hàng dừa nghiêng bóng anh về chớm xuân.
Nụ hồng e ấp góc sân
Cành đào hé nụ cười thầm thật duyên
Em xinh má lúm đồng tiền
Nhìn anh như thấy con thuyền trao nghiêng.

Trung Dũng

http://uphinh.ssc.vn/images/3462743697906_2faf3725e7_.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=3462743697906_2faf3725e7_.jpg)

Trần Trung Dũng
13-11-2012, 07:30 PM
Tình yêu thật tuyệt vời
Cho ta mãi yêu đời
Ngày đầu chỉ là một
Nay chợt thấy như mười.

Không Bao Giờ Ngăn Cách

http://www.nhaccuatui.com/m/OK8r07otXQ

LỜI BÀI HÁT: Không Bao Giờ Ngăn Cách
Đăng bởi: vu0507nana1312
Anh về... với em rồi mai lại đi - Đường xa... mang theo bao nhiêu tình ý
Viết tên người yêu lên ba lô nặng trĩu - Đêm quân hành dừng chân đồi hoa tím
Nhớ xưa đôi mình hẹn nhau mùa sao sáng - Đâu bằng đôi mắt em

Chúng mình... cách xa mà vẫn gần nhau - Tình yêu... không mau phai như màu áo
Dẫu cho thời gian đem tâm tư vào nhớ - Lá rơi gọi mùa thu về sân úa
Vẫn không bao giờ... - Không bao giờ ngăn cách đâu em

ĐK:
---------------------------------------------
Không bao giờ
Không bao giờ ân tình lại vỡ đôi - Một người đi nghe thương sao thương nhiều quá
Dáng một người em xinh sao quá xinh màu má

Không bao giờ
Không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi - Một đời hoa không khi nào hai lần nở
Trái mộng còn trinh nguyên khi đón anh trở về

Với em... với em rồi anh lại đi - Thì đôi... tim non không xa vạn lý
Áo anh nhuộm phong sương cho quê hương đẹp ý - Lối trăng đầy tình em còn soi sáng
Sẽ không bao giờ - Không bao giờ ngăn cách đâu em

Trở lại điệp khúc

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-11-2012, 08:21 PM
Tìm Em

Tìm em nơi ấy dòng sông
Phù sa từng lớp đỏ hồng chân đê.
Tìm em mái lá miền quê
Hàng dừa nghiêng bóng anh về chớm xuân.
Nụ hồng e ấp góc sân
Cành đào hé nụ cười thầm thật duyên
Em xinh má lúm đồng tiền
Nhìn anh như thấy con thuyền trao nghiêng.

Trung Dũng

http://uphinh.ssc.vn/images/3462743697906_2faf3725e7_.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=3462743697906_2faf3725e7_.jpg)





Mừng

Tìm người nay gặp thật mừng
Từ nay ngắm nguyệt dựa lưng vai kề…
Tình yêu như giọt pha lê
Mong manh dê vỡ - tái tê nơi lòng
Tri âm xin có lời mong
Xuân hồng mãi ngát hương nồng trăm năm

Thanh Thanh Khiết
13.11.2012

Trần Trung Dũng
17-11-2012, 08:26 AM
Mừng

Tìm người nay gặp thật mừng
Từ nay ngắm nguyệt dựa lưng vai kề…
Tình yêu như giọt pha lê
Mong manh dê vỡ - tái tê nơi lòng
Tri âm xin có lời mong
Xuân hồng mãi ngát hương nồng trăm năm

Thanh Thanh Khiết
13.11.2012








Tình Em

Tôi biết em nghĩ gì rồi
Thảo nào cứ thấy bồi hồi không nguôi
Khi đi ngược, lúc về xuôi
Ngập lòng nhung nhớ đến người mình yêu.
Nhất là ánh nắng cuối chiều
Hoàng hôn dần xuống chim kêu gọi đàn
Trào dâng nỗi nhớ vô vàn
Chân tình ấm áp của nàng giành trao.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
18-11-2012, 01:00 PM
Nỡ Nào

Sao em cứ mãi ghét anh?
Thế nào để được trở thành người yêu?
Người ta nói cứ khen nhiều
Con gái thích thế những điều vu vơ.
Thế là mình viết vần thơ
Những điều giấu kín làm ngơ ngẩn lòng.
Thế rồi mình tặng hoa hồng
Gửi thương, gửi nhớ một vòng tay trao.
Rồi mình kể chuyện ước ao
Thì thầm tai bạn ngọt ngào ấm êm.
Ban đầu chưa dám gọi em
Ngập ngừng mãi biết bao đêm thở dài.
Mộng mơ yểu điệu gót hài
Phượng hồng tha thướt áo dài nhẹ đưa.
Nồng nàn như nắng ban trưa
Mát lịm tươi mới như mưa đầu mùa.
Rồi mình kể những đợi chờ
Mong thuyền em cập bến bờ thương yêu.
Giang tay lồng lộng gió chiều
Nhịp cầu mình nối có xiêu lòng nàng
Mấy thu rồi lá úa vàng
Nỡ nào lại cứ khăng khăng chối từ.
Ghét từ thuở ấy đến giờ
Nhưng tôi lại thấy thẫn thờ con tim.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
20-11-2012, 09:28 AM
ĐÀN ÔNG VIỆT THƯỜNG QUÊN NỊNH VỢ

Nếu vợ đẹp thì khen đẹp, nếu quần áo đẹp thì khen quần áo, nếu ngoại hình không đẹp thì khen công dung ngôn hạnh... miễn sao phải chân thật.
...."Có gì đâu! Cứ khen nhiều vào"...

Có nghĩa là xấu thì khen đẹp, đẹp thì khen tuyệt đẹp, hoặc NGU thì khen thông minh, vô duyên thì khen có duyên, v.v… Đấy, quý vị nghĩ xem, đàn bà thích được nghe sự dối trá? Xin quý bà lên tiếng cho sáng tỏ việc này…!
Ai cũng biết “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”.Đàn ông Việt thường "quên" nịnh vợ. Có nhiều anh biết phụ nữ thích khen, cho nên, đến cơ quan hay gặp chị em ở đâu, anh ta cũng khen lấy khen để. Nhưng về đến nhà, anh ta lại để 'bảo bối' ấy ngoài cửa. Có anh lại sợ khen lắm, vợ phổng mũi, đâm ra tinh tướng.
Có một bà vợ thường làm các món ăn rất công phu, cầu kỳ, nhưng chồng lại tỏ ra không biết thưởng thức. Một hôm bà tức mình, luộc một mớ cỏ cho chồng ăn. Chồng ngạc nhiên:" Cái gì thế này? Không thể nào nhai được!" Bà vợ vui vẻ hẳn lên:" Thế ra ông cũng biết là không ăn được à? Vì mọi khi, tôi thấy ông ăn cái gì cũng như nhau cả mà!"
Ai cũng biết “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, nhưng hình như với các ông chồng đã kết hôn vài năm, câu nói đó bị họ quên mất. Có chị may được bộ váy mới, mặc thử vào, cứ đứng ngắm mãi trước gương, hết quay đằng trước lại quay đằng sau, mà chồng ngồi đọc báo ngay cạnh chẳng nói câu nào. Cực chẳng đã, chị phải cất lời hỏi:“ Anh thấy em mặc bộ này có được không?” Anh ta vẫn không rời mắt khỏi tờ báo:“ Cũng được”.Đó là chưa kể còn có những anh, vợ mặc kiểu gì cũng chê không thương tiếc:“ Bộ này không được, trông buồn cười lắm!...”, khiến vợ ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Có chị cảm thấy bất lực, dường như không thể làm đẹp để chồng hài lòng được. Và những ông chồng như thế, dẫu có tận tụy với vợ con đến mức nào cũng khó được vợ yêu, gia đình kém hạnh phúc.Người phương Tây có một nét văn hóa truyền thống là khen phụ nữ, mà nhiều người gọi đùa là "nịnh đầm". Nó gần như một thứ "nghĩa vụ bất thành văn" của phái mạnh, không biết điều đó không phải là người lịch sự, văn minh. Chúng ta du nhập và ảnh hưởng khá đậm nét văn hóa phương Tây, nhưng "văn hóa nịnh đầm" rất đẹp này lại không vào được bao nhiêu.Ở Việt Nam, rất ít khi nghe chồng khen vợ. Ngay cả những người đàn ông, có thể nói là lịch lãm, hình như cũng nghĩ rằng, nói chung, phái đẹp cần được đàn ông tán thưởng, trừ... vợ anh ta. Liệu họ có biết, người vợ nào cũng sung sướng khi được chồng khen? Chắc anh nào cũng biết, bằng chứng là khi chinh phục nàng, chẳng anh nào lại không sử dụng thứ vũ khí này, nào là:“ Em có mái tóc rất đẹp! Em có giọng nói rất hay!...” Có anh còn "dẻo mỏ”:" Em hút hồn anh ngay từ lần đầu mới gặp. Đôi mắt em sao mà sâu thăm thẳm!"...
Thế nhưng, từ khi đã thành "của nhà”, họ không làm thế nữa. Họ xếp thứ vũ khí sắc bén đó vào kho, để cho nó hoen rỉ mà không biết người vợ vẫn rất cần những lời có cánh ấy. Có người còn đi tìm nó không phải từ chồng.

Có nhiều đàn ông biết phụ nữ thích khen, cho nên, đến cơ quan hay gặp phụ nữ ở đâu đó, anh ta cũng khen lấy khen để. Nhưng chỉ cần về đến nhà, anh ta lại để "bảo bối" ấy ngoài cửa. Có anh lại sợ khen lắm, vợ phổng mũi, đâm ra "tinh tướng". Cũng có thể họ nghĩ, đàn bà nào chẳng thích khen, nhưng thích lời khen "ngoại" chứ thích gì "của nội"? Nếu nghĩ thế, bạn đã lầm. Con khen cũng thích. Chồng khen lại càng thích. Lời khen chẳng bao giờ thừa cả. Bạn thử hỏi các ca sĩ xem, có ai thấy chán ngán cảnh khán giả vỗ tay nhiều quá không? Có ai khó chịu khi những "fan" hâm mộ vây quanh xin chữ ký không? Những người sống gần mình, quen biết với mình mà vẫn khen mình, thì càng có giá trị.

Người ta kể rằng, có một gã chiếm được hàng trăm trái tim phụ nữ, và sau đó chiếm đoạt luôn cả tài sản của họ, nên cuối cùng phải vào tù. Một nhà tâm lý tò mò đến tận nơi, xem hắn có bí quyết gì. Ông ta rất bất ngờ vì đó là một gã đã luống tuổi, hình thức bình thường, duy chỉ có cái miệng rất có duyên. Ông hỏi:" Làm thế nào anh chinh phục được nhiều phụ nữ như vậy?" Hắn trả lời cụt lủn:" Có gì đâu. Cứ khen nhiều vào…"

Nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ – Dale Carnegie – thường đi giảng ở các lớp học làm vợ, làm chồng. Một hôm, sau bài giảng về nghệ thuật làm chồng, ông ra bài tập cho học viên về nhà làm. Ông yêu cầu tất cả đàn ông thực hiện“ Một tuần lễ khen vợ”, ngày nào cũng khen từ sáng đến tối. Ông cam đoan sẽ thấy hiệu quả ngay. Học viên chẳng mấy người tin. Có người còn nghĩ là ông nói đùa, nhưng số đông vẫn thử “làm bài tập” xem sao…, và kết quả thật bất ngờ!

Một anh vừa ngủ dậy, nhớ đến bài tập, nói luôn:“ Nằm cạnh em sướng thật, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát”. Vợ tát yêu một cái. Vợ tập thể dục xong, chồng lại khen:“ Hồi này trông thần sắc em rất tốt!” Vợ càng ngạc nhiên, vì chưa bao giờ thấy chồng để ý đến mình. Lúc dọn món ăn sáng ra, anh ta lại xoa hai bàn tay: “ Chà, em làm món gì trông ngon thế!” Vợ sung sướng nguýt yêu chồng một cái nữa. Ăn xong anh ta lại khen:“ Anh thấy đi ăn sáng ở đâu cũng chẳng bằng em làm!”

Trước khi đi làm, ngắm vợ một phút, anh lại thốt lên:“ Em mặc bộ này trông quá được!” Không ngờ, chỉ trong vòng một tiếng, mới khen có mấy câu, mà chưa bao giờ, anh ta thấy trên gương mặt vợ lại có những nét hạnh phúc ngời ngời đến thế! Ra đến cửa, anh còn quay lại:“ Anh đi nhá! Em rất tuyệt”. Hết tuần, có học viên báo cáo với thầy là, chỉ sau một “tuần lễ khen”, anh ta được hưởng hạnh phúc hơn 10 năm chung sống cộng lại.

Một khi đã kết hôn, ai chẳng muốn có hôn nhân hạnh phúc, muốn được vợ yêu. Và để đạt được mục đích ấy, nhiều người đã phải đổ biết bao công sức. Họ lao động cật lực hàng chục giờ mỗi ngày, mua tặng vợ những tặng phẩm đắt tiền, đưa cả nhà đi nghỉ cuối tuần…. Nhưng có một thứ, người vợ nào cũng khao khát, thì họ lại quên. Đó là lời khen.

Tuy nhiên, nếu vợ đẹp thì khen đẹp, nếu quần áo đẹp thì khen quần áo, nếu ngoại hình không đẹp thì khen công dung ngôn
hạnh... miễn sao phải chân thật. Khen bừa lỡ thành mỉa mai, thì sẽ tác dụng ngược đấy!

ĐỂ CHỨNG MINH CON GÁI THÍCH KHEN

Trung Dũng sưu tầm

Trần Trung Dũng
20-11-2012, 01:51 PM
http://upanh.cht.vn/images/851IMG_5565_RT7.jpg (http://upanh.cht.vn/view.php?filename=851IMG_5565_RT7.jpg)




Ánh Trăng Bên Thềm

Có phải em viết cho tôi?
Lời tình tha thiết bồi hồi con tim
Có phải suy nghĩ của em?
Trải nghiệm anh thấy như men say nồng.
Có phải em đã một lòng?
Cho tôi cho cả dòng sông êm đềm...
Hỏi em trao gửi nỗi niềm
Nôn nao anh đợi bên thềm đầy trăng.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
21-11-2012, 10:04 AM
http://upanh.cht.vn/images/542vn520.org_50ac2b8da583.gif (http://upanh.cht.vn/view.php?filename=542vn520.org_50ac2b8da583.gif)
Nắng Thu

Nắng thu trải tấm thảm vàng
Mọi ngày còn thấy bóng nàng đi qua.
Đường vòng chẳng ngại chi xa
Nghiêng nghiêng vành nón ngõ nhà tôi đây
Quen nhiều bỗng đến hôm nay
Vẫn như mọi sớm giờ này chờ em.
Chờ hoài ánh mặt trời lên
Nôn nao không thấy dáng em đâu rồi?
Nóng lòng hết đứng, lại ngồi
Nhìn ra đầu dốc ngược xuôi kiếm tìm.
Hàng cây lặng gió im lìm
Nỗi buồn xâm chiếm con tim bồi hồi...
Thực ra mình cũng buồn cười
Đường làng đâu thiếu gì người vãng lai.

Trung Dũng

http://upanh.cht.vn/images/500Chieu_lang_co_Duong_La.jpg (http://upanh.cht.vn/view.php?filename=500Chieu_lang_co_Duong_La.jpg)

Trần Trung Dũng
26-11-2012, 08:58 PM
Tại Em Đấy

Tại em đấy làm bao đêm mất ngủ
Năm canh dài với nỗi nhớ không nguôi
Ngại ngùng gì sao mãi nói xa xôi
Làm người khác cứ bồi hồi khắc khoải.

Tại em đấy khiến lòng anh trống trải
Mỗi cuối chiều nhìn phương ấy trời xa
Đợi còi tàu báo hiệu đến sân ga
Lại xao xuyến những khúc ca tình ái.

Tại em đấy hành trình đời mê mải
Dẫu nhọc nhằn vẫn mắc phải tương tư
Khóm cúc vàng hương ngát đã cuối thu
Rượu không uống sao ngất ngư say miết.

Tại em đấy những vần thơ tha thiết
Phải đền đi làm anh thiệt vì yêu
Phải khát khao nhung nhớ biết bao nhêu
Phải đền đấy bởi những chiều chờ đón.

Tại em đấy bắt người ta trông ngóng...

Trung Dũng

Cơn Mưa Tình Yêu

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=T-6JMYdbtg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-11-2012, 07:22 AM
http://upanh.cht.vn/images/851IMG_5565_RT7.jpg (http://upanh.cht.vn/view.php?filename=851IMG_5565_RT7.jpg)


ĐI ĐÂU

Ghé lại chung cư một buổi chiều
Hoa buồn trong nắng úa liêu xiêu
Em đi đâu vắng cho tôi nhớ
Bóng xế, tình phai, lạc cánh diều...

KIỀN ĐỨC - 28/11/12

Trần Trung Dũng
28-11-2012, 01:17 PM
ĐI ĐÂU

Ghé lại chung cư một buổi chiều
Hoa buồn trong nắng úa liêu xiêu
Em đi đâu vắng cho tôi nhớ
Bóng xế, tình phai, lạc cánh diều...

KIỀN ĐỨC - 28/11/12

http://upanh.cht.vn/images/329Beaches_17.jpg (http://upanh.cht.vn/view.php?filename=329Beaches_17.jpg)



Đi Tìm

Đi tìm nơi ấy một tình yêu
Đã được gì đâu khổ thật nhiều
Biết bao nhung nhớ và khao khát
Lực bất tòng tâm tuổi xế chiều.

Trung Dũng

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
29-11-2012, 06:14 AM
http://upanh.cht.vn/images/329Beaches_17.jpg (http://upanh.cht.vn/view.php?filename=329Beaches_17.jpg)




Đi Tìm

Đi tìm nơi ấy một tình yêu
Đã được gì đâu khổ thật nhiều
Biết bao nhung nhớ và khao khát
Lực bất tòng tâm tuổi xế chiều.

Trung Dũng






CHẲNG CÓ...

Chẳng có đâu mà, một tiếng yêu
Sống lâu cũng để khát khao nhiều
Đường đời vạn nẻo, tình trăm hướng
Nhìn lại, ôi thôi, tuổi đã chiều!

KIỀN ĐỨC - 29/11/12

Hà Đức Cơ
29-11-2012, 07:52 AM
CHẲNG CÓ...

Chẳng có đâu mà, một tiếng yêu
Sống lâu cũng để khát khao nhiều
Đường đời vạn nẻo, tình trăm hướng
Nhìn lại, ôi thôi, tuổi đã chiều!

KIỀN ĐỨC - 29/11/12

THANH THẢN
Tim ta đầy ắp những thương yêu
Sống thọ khác xa với sống nhiều
Sẻ chia đau khổ cùng sung sướng
Thanh thản hồn ta sớm tới chiều
Hà Đức Cơ

Trần Trung Dũng
29-11-2012, 08:40 AM
CHẲNG CÓ...

Chẳng có đâu mà, một tiếng yêu
Sống lâu cũng để khát khao nhiều
Đường đời vạn nẻo, tình trăm hướng
Nhìn lại, ôi thôi, tuổi đã chiều!

KIỀN ĐỨC - 29/11/12




Có Chứ

Có chứ chàng ơi thật ngọt ngào
Mỗi ngày xa cách nhớ nôn nao
Tình yêu là thế say ngây ngất
Cứ thử mà xem sóng dạt dào.

Trung Dũng

http://upanh.cht.vn/images/931ho_ng_h_n.jpg (http://upanh.cht.vn/view.php?filename=931ho_ng_h_n.jpg)

quanlenh
29-11-2012, 08:42 AM
CHẲNG CÓ...

Chẳng có đâu mà, một tiếng yêu
Sống lâu cũng để khát khao nhiều
Đường đời vạn nẻo, tình trăm hướng
Nhìn lại, ôi thôi, tuổi đã chiều!

KIỀN ĐỨC - 29/11/12



GƯƠNG ... YÊU

Cha mẹ đặt ngồi vẫn cứ yêu
Bao nhiêu huyền thoại sáng như điều
Tiền nhân há chẳng là gương sáng
Nòi giống lưu truyền vạn thế siêu!

Trần Trung Dũng
29-11-2012, 08:47 AM
THANH THẢN
Tim ta đầy ắp những thương yêu
Sống thọ khác xa với sống nhiều
Sẻ chia đau khổ cùng sung sướng
Thanh thản hồn ta sớm tới chiều
Hà Đức Cơ




Đang Được Yêu

Anh biết rằng em đang được yêu
Ngời lên hạnh phúc đẹp yêu kiều
Nụ cười rạng rỡ như nắng sớm
Kiền Đức và anh ngắm thật nhiều.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
29-11-2012, 09:23 AM
Giải Đố

Anh sẽ đền em, đền thật nhiều
Nụ hôn nồng ấm biết bao nhiêu
Cho lòng ngây ngất trong men đắm
Cho mắt em cười dạ anh xiêu.

Anh sẽ đền em cả tấm lòng
Như mặt hồ thu nước xanh trong
Như bao con sóng hôn bờ cát
Làm dịu trưa hè một dòng sông.

Anh giải đố rồi đúng không em?
Mong rằng ngon giấc mỗi từng đêm
Có mơ thì ngắm hình anh đó
Hương vị của yêu thật dịu hiền.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
29-11-2012, 01:40 PM
Ghé Thăm

Có biết em ơi mỗi lần thăm?
Là lòng vui sáng ánh trăng rằm
Ngày đầu gặp gỡ còn như thế
Mai này thắm thiết bạn tri âm.

Anh chẳng có gì chỉ cái tâm
Chân thành trao gửi nghĩa tình thâm
Mong sao hoa nắng vương đầy ngõ
Muốn mãi hương mây lặng ý thầm.

Trung Dũng Ghé thăm Sao Hôm này.

http://upanh.cht.vn/images/993anhsaokhuya.net_33_.gif (http://upanh.cht.vn/view.php?filename=993anhsaokhuya.net_33_.gif)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-12-2012, 05:04 PM
Có Chứ

Có chứ chàng ơi thật ngọt ngào
Mỗi ngày xa cách nhớ nôn nao
Tình yêu là thế say ngây ngất
Cứ thử mà xem sóng dạt dào.

Trung Dũng






http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/386549_296429000469058_425427667_n.jpg

THẬT LÀ


Tình em êm dịu quá đường ngào
Anh đã say từ mấy thủa nao
Đời trải đắng cay đi vạn nẻo
Vẫn nồng ấm mãi đến dồi dào


KIỀN ĐỨC - 02/12/12

Sao Hôm
02-12-2012, 09:30 PM
Ghé Thăm

Có biết em ơi mỗi lần thăm?
Là lòng vui sáng ánh trăng rằm
Ngày đầu gặp gỡ còn như thế
Mai này thắm thiết bạn tri âm.

Anh chẳng có gì chỉ cái tâm
Chân thành trao gửi nghĩa tình thâm
Mong sao hoa nắng vương đầy ngõ
Muốn mãi hương mây lặng ý thầm.

Trung Dũng Ghé thăm Sao Hôm này.

http://upanh.cht.vn/images/993anhsaokhuya.net_33_.gif (http://upanh.cht.vn/view.php?filename=993anhsaokhuya.net_33_.gif)


Biết đâu...

Rất muốn bên mình bạn tri âm
Hiểu thấu về nhau ước nguyện thầm
Rủi ro chia sẻ, buồn an ủi
Lầm lỡ dơ tay đỡ tận tâm..

Ta đến với nhau tấm tình chân
Bộc bạch tâm tư, trốn cõi trần
Cởi bỏ buộc ràng đời áp đặt
Phiêu lãng hồn mơ trong nắng xuân.

Kết chữ thành thơ chẳng ngại ngần
Xướng họa, giao hòa mấy chốc thân
Biết đâu ...rồi sẽ thành chí thiết!
Dẫu ở xa nhau vẫn toại gần.

Sao Hôm

# Cám ơn Trung Dũng ghé thăm và tặng hoa SH

Trần Trung Dũng
05-12-2012, 12:56 PM
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/386549_296429000469058_425427667_n.jpg

THẬT LÀ


Tình em êm dịu quá đường ngào
Anh đã say từ mấy thủa nao
Đời trải đắng cay đi vạn nẻo
Vẫn nồng ấm mãi đến dồi dào


KIỀN ĐỨC - 02/12/12




Cảm Nhận

Vậy anh đã cảm nhận rồi
Tình yêu là những bồi hồi trong tim
Một mai em sẽ đi tìm
Chỉ còn chưa biết cánh chim nơi nào.
Bao nhiêu nhung nhớ ngọt ngào
Đành xin gói ghém gửi vào trang thơ.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
05-12-2012, 01:03 PM
Ghé Thăm

Có biết em ơi mỗi lần thăm?
Là lòng vui sáng ánh trăng rằm
Ngày đầu gặp gỡ còn như thế
Mai này thắm thiết bạn tri âm.

Anh chẳng có gì chỉ cái tâm
Chân thành trao gửi nghĩa tình thâm
Mong sao hoa nắng vương đầy ngõ
Muốn mãi hương mây lặng ý thầm.

Trung Dũng Ghé thăm Sao Hôm này.

http://upanh.cht.vn/images/993anhsaokhuya.net_33_.gif (http://upanh.cht.vn/view.php?filename=993anhsaokhuya.net_33_.gif)


Biết đâu...

Rất muốn bên mình bạn tri âm
Hiểu thấu về nhau ước nguyện thầm
Rủi ro chia sẻ, buồn an ủi
Lầm lỡ dơ tay đỡ tận tâm..

Ta đến với nhau tấm tình chân
Bộc bạch tâm tư, trốn cõi trần
Cởi bỏ buộc ràng đời áp đặt
Phiêu lãng hồn mơ trong nắng xuân.

Kết chữ thành thơ chẳng ngại ngần
Xướng họa, giao hòa mấy chốc thân
Biết đâu ...rồi sẽ thành chí thiết!
Dẫu ở xa nhau vẫn toại gần.

Sao Hôm

# Cám ơn Trung Dũng ghé thăm và tặng hoa SH




Thêm Bạn

Thêm một bạn hiền thêm niềm vui
Thêm thân thêm nhớ lúc đôi nơi
Không còn chia cách bờ nam bắc
không phải cánh thư nói thay lời.

Trải bao sóng gió quãng đường đời
Trải bao bão tố của trùng khơi
Hôm nay được đón thuyền về bến
Lấp lánh Sao Hôm sáng bầu trời.

Biết nói gì đây dạ bồi hồi
Chân tình tha thiết bạn cho tôi
Nâng niu gìn giữ nhành hoa thắm
Mãi mãi hương đưa ngát cho đời.

Trung Dũng

Huy Thanh
05-12-2012, 08:40 PM
Cảm Nhận

Vậy anh đã cảm nhận rồi
Tình yêu là những bồi hồi trong tim
Một mai em sẽ đi tìm
Chỉ còn chưa biết cánh chim nơi nào.
Bao nhiêu nhung nhớ ngọt ngào
Đành xin gói ghém gửi vào trang thơ.

Trung Dũng



TÌNH THƠ

Nụ hôn đầu, đã trao rồi
Duyên nồng anh để em ngồi đáy tim

Nửa đời mải miết đi tìm
Đến giờ mới biết luật niêm phương nào

Điệu vần lục bát ngọt ngào
Ý xin gửi gấm tình vào góc thơ


Huy Thanh
05-12-2012

==========

Huy Thanh mạn phép lưu đôi dòng,
Chúc bạn mọi điều tốt lành

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-12-2012, 08:57 PM
Cảm Nhận

Vậy anh đã cảm nhận rồi
Tình yêu là những bồi hồi trong tim
Một mai em sẽ đi tìm
Chỉ còn chưa biết cánh chim nơi nào.
Bao nhiêu nhung nhớ ngọt ngào
Đành xin gói ghém gửi vào trang thơ.

Trung Dũng



TÌNH THƠ

Nụ hôn đầu, đã trao rồi
Duyên nồng anh để em ngồi đáy tim

Nửa đời mải miết đi tìm
Đến giờ mới biết luật niêm phương nào

Điệu vần lục bát ngọt ngào
Ý xin gửi gấm tình vào góc thơ


Huy Thanh
05-12-2012



TÌNH GIÀ


Say sưa cũng chán vạn rồi
Nồng nàn đã đủ bồi hồi trong tim
Mà sao vẫn mãi đi tìm
Cứ như dõi vọng bóng chim phương nào
Bởi, em ơi, vạn ngọt ngào
Còn chưa thỏa mãn: tình trào trang thơ!

KIỀN ĐỨC - 05/12/12

Trần Trung Dũng
06-12-2012, 04:34 PM
TÌNH THƠ

Nụ hôn đầu, đã trao rồi
Duyên nồng anh để em ngồi đáy tim

Nửa đời mải miết đi tìm
Đến giờ mới biết luật niêm phương nào

Điệu vần lục bát ngọt ngào
Ý xin gửi gấm tình vào góc thơ


Huy Thanh
05-12-2012

==========

Huy Thanh mạn phép lưu đôi dòng,
Chúc bạn mọi điều tốt lành




Nỡ Nào

Xin anh đừng nói vu vơ
Dù sao mình cũng tương tư lâu rồi
Yêu thì cứ gửi một lời
Nỡ để em phải đứng ngồi không yên?
Người ta như bến với thuyền
Còn em chờ mãi tình duyên nơi nào.

Trung Dũng

Cảm ơn Huy Thanh thơ hay lắm TD mong được thường xuyên gặp gỡ.

Trần Trung Dũng
06-12-2012, 04:40 PM
TÌNH GIÀ


Say sưa cũng chán vạn rồi
Nồng nàn đã đủ bồi hồi trong tim
Mà sao vẫn mãi đi tìm
Cứ như dõi vọng bóng chim phương nào
Bởi, em ơi, vạn ngọt ngào
Còn chưa thỏa mãn: tình trào trang thơ!

KIỀN ĐỨC - 05/12/12



Tình Em Vĩnh Cửu

Già rồi không lẽ lãng quên
Mấy chục năm kết se duyên mặn nồng.
Tình anh sóng nước biển đông
Em đón nhận với mênh mông đất trời
Dù nay tóc bạc màu vôi
Thì em vẫn mãi suốt đời yêu anh.
Chỉ sợ anh chê em lão rồi đi tìm niềm vui mới hì hì hì...

Trung Dũng

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-12-2012, 05:49 PM
Tình Em Vĩnh Cửu

Già rồi không lẽ lãng quên
Mấy chục năm kết se duyên mặn nồng.
Tình anh sóng nước biển đông
Em đón nhận với mênh mông đất trời
Dù nay tóc bạc màu vôi
Thì em vẫn mãi suốt đời yêu anh.
Chỉ sợ anh chê em lão rồi đi tìm niềm vui mới hì hì hì...

Trung Dũng








CHẢ DẠI ĐÂU


Chẳng gì gần bốn chục năm
Xây lầu hạnh phúc ước trăm năm bền
Đắng cay bùi ngọt đã quen
Dại chi thay đổi trắng đen như đời
Năm xưa thề hứa một lời
Nguyện cho núi đổi sông dời vẫn nguyên
Tình trao cho đẹp thêm duyên
Dìu nhau mãi đến bách niên, vĩnh hằng.

KIỀN ĐỨC - 06/12/12

Huy Thanh
06-12-2012, 07:37 PM
Nỡ Nào

Xin anh đừng nói vu vơ
Dù sao mình cũng tương tư lâu rồi
Yêu thì cứ gửi một lời
Nỡ để em phải đứng ngồi không yên?
Người ta như bến với thuyền
Còn em chờ mãi tình duyên nơi nào.

Trung Dũng


ĐỒNG TÂM

Chớ để em phải bơ vơ
Qua song cửa sổ mộng mơ mới rồi

Yêu nhau dù nói ngàn lời
Không bằng tay nắm môi cười lặng yên

Yêu em xin bước xuống thuyền
Đồng tâm vững lái dẫu duyên phương nào


Huy Thanh

Trần Trung Dũng
08-12-2012, 04:32 PM
Nỡ Nào

Xin anh đừng nói vu vơ
Dù sao mình cũng tương tư lâu rồi
Yêu thì cứ gửi một lời
Nỡ để em phải đứng ngồi không yên?
Người ta như bến với thuyền
Còn em chờ mãi tình duyên nơi nào.

Trung Dũng


ĐỒNG TÂM

Chớ để em phải bơ vơ
Qua song cửa sổ mộng mơ mới rồi

Yêu nhau dù nói ngàn lời
Không bằng tay nắm môi cười lặng yên

Yêu em xin bước xuống thuyền
Đồng tâm vững lái dẫu duyên phương nào


Huy Thanh



Em Hiểu Rồi

Anh ơi em đã hiểu rồi
Tình yêu có nói ngàn lời đủ đâu
Khi ban sớm, lúc đêm thâu
Bên tai rủ rỉ những câu tâm tình.
Con tim thổ thức một mình
Chờ anh như đón bình minh nồng nàn.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
08-12-2012, 04:36 PM
CHẢ DẠI ĐÂU


Chẳng gì gần bốn chục năm
Xây lầu hạnh phúc ước trăm năm bền
Đắng cay bùi ngọt đã quen
Dại chi thay đổi trắng đen như đời
Năm xưa thề hứa một lời
Nguyện cho núi đổi sông dời vẫn nguyên
Tình trao cho đẹp thêm duyên
Dìu nhau mãi đến bách niên, vĩnh hằng.

KIỀN ĐỨC - 06/12/12



Trăm Năm Viên Mãn

Anh nói vậy em yên lòng
Dù qua mấy chục năm ròng đắng cay
Ngọt bùi chia sẻ chung tay
Buồn vui mưa nắng tối ngày có nhau.
Mong rằng tình nghĩa trước sau
Trăm năm viên mãn xây lâu đài tình.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
14-12-2012, 07:44 PM
Tâm Sự

Tôi không giỏi viết những vần thơ đẹp
Trong đáy lòng đã tự biết từ lâu.
Thế nên hè cũng bất chợt mưa ngâu
Biển nổi sóng những con tàu nghiêng ngả.

Rất cố gắng nhưng số rồi vất vả
Gặt hái về chỉ vấp ngã buồn đau.
Sân ga chiều tiếng gió nhẹ xôn xao
Ngồi đợi mãi nhưng không tàu về bến.

Bao trống vắng dẫu cõi lòng lưu luyến
Đến khi nào được đưa tiễn xót xa?
Để trời hồng lại rực rỡ sắc hoa
Con tim hát bản tình ca gặp gỡ...

Trung Dũng

http://uphinh.ssc.vn/images/3865488456998_a2bd4fbe15_.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=3865488456998_a2bd4fbe15_.jpg)

Trần Trung Dũng
14-12-2012, 07:46 PM
Cảm Giác Đợi Chờ

Chờ em để nhận được thư
Mà sao chỉ thấy mùa thu lá vàng.
Xa xôi lịm tắt cung đàn
Bầu trời lãng đãng mây ngàn nhẹ trôi.

Thì thầm vẫn gọi em ơi!
Nghe như hun hút buồn rơi ngập lòng.
Tình yêu viết mãi vô cùng
Khi vui hớn hở, giận hờn lệ rơi.

Sương chiều nước lững lờ trôi
Đò ngang vắng bóng mình tôi đứng chờ.
Hoàng hôn xuống tự bao giờ
Em đâu không thấy hững hờ bến xưa.

Trung Dũng

http://uphinh.ssc.vn/images/800color_rain08_914338.gif (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=800color_rain08_914338.gif)

Trần Trung Dũng
14-12-2012, 08:15 PM
Ngập Ngừng

Đến thăm rồi cứ ngại ngần
Vẫn con đường ấy bao lần đã qua.
Rất gần mà lại thật xa
Liệu rằng gặp lại người ta có mừng.
Tây nguyên xanh ngắt núi rừng
Ly cà phê đắng ngập ngừng bước đi.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
15-12-2012, 01:13 PM
Tôi Đã Mến

Tôi dã mến những vần thơ em viết
Thật ngọt ngào, thật tha thiết đang yêu.
Khiến cho tôi xúc cảm biết bao nhiêu
Tim thổn thức mỗi sớm chiều nhung nhớ.

Tôi đã mến từ lâu từng con chữ
Nét dịu hiền em nhắn nhủ gần xa
Gió nồng nàn lay động lá nhành hoa
Cánh bướm trắng mải la đà mây nước.

Tôi đã mến, mến từ nhiều năm trước
Từng cánh thư mang giao ước hẹn thề
Mình trao nhau trên mỗi chặng đường về
Bàn tay ấm xuôi bờ đê cuối xóm.

Tôi đã mến em không cần săn đón
Những chiều thu nghiêng vành nón mỉm cười
Là cho nhau bao giây phút bồi hồi
Em thủ thỉ bỏ đi lời có cánh.

Tôi đã mến tấm chân tình thần thánh
Dáng ngây thơ trong sáng ánh trăng khuya
Nỗi vui buồn mang gửi gắm sẻ chia
Đời chưa hết tháng ngày dài dang dở.

Tôi đã mến một tình yêu muôn thuở
Em hứa rồi nguyện giành cả cho tôi.

Trung Dũng

http://uphinh.ssc.vn/images/6794a4338ca_3cf203f8_cda8.gif (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=6794a4338ca_3cf203f8_cda8.gif)

Trần Trung Dũng
15-12-2012, 05:29 PM
http://uphinh.ssc.vn/images/418FB65011E783748E38C000A.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=418FB65011E783748E38C000A.jpg)

Trần Trung Dũng
17-12-2012, 08:35 AM
http://uphinh.ssc.vn/images/253669u2hoadao5.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=253669u2hoadao5.jpg)

Trần Trung Dũng
17-12-2012, 08:37 AM
http://uphinh.ssc.vn/images/960u2hoadao18.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=960u2hoadao18.jpg)

Trần Trung Dũng
20-12-2012, 10:12 PM
Nắng Mưa Bất Chợt

Dỗi hờn rồi lại vui cười
Chọc giận rồi lại ngậm ngùi dỗ nhau
Nào ai biết trước được đâu
Nắng mưa bất chợt làm đau nhói lòng.

Trung Dũng

http://uphinh.ssc.vn/images/182hinhnenso1com_hinhdong.gif (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=182hinhnenso1com_hinhdong.gif)

Trần Trung Dũng
24-12-2012, 10:28 PM
Sao Nỡ Vội Vàng

Sao lại thế mới ghé thăm đã vội
Về ngay em cho phải tội nắng chiều?
Gió ven đê ca khúc hát sáo diều
Đừng vội thế bước liêu xiêu vành nón.

Em vừa tới tiếng đàn vui chào đón
Mùa noen lại sắp sửa qua rồi
Nói đi em dù chỉ nói một lời
Xuân khoe sắc đóa hoa cười say đắm.

Đừng vội thế ánh đèn khuya sầu lắm
Sẽ úa vàng góc phố vắng bâng khuâng
Cứ xa dần mờ khuất những dấu chân
Đừng em nhé nếu có lần chợt nghĩ.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
29-12-2012, 01:09 PM
Bốn Mùa

Lâu rồi không ghé thăm em
Tiếng con chim cuốc từng đêm gọi bầy.
Xa nhau ánh nắng hao gầy
Nỡ nào lại để mỗi ngày phôi pha
Sông ơi gọi chuyến đò qua
Quá giang tôi gửi tình ca xuân này.
Ngát hương hoa của ngàn cây
Trao em, trao hết đắm say bốn mùa.

Trung Dũng
29-12-2012

http://uphinh.ssc.vn/images/17419102011151357931.gif (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=17419102011151357931.gif)

Trần Trung Dũng
02-01-2013, 05:00 PM
Học

Bạn bè chê tớ viết không hay
Thơ phú lôm côm luật lại sai
Xin hứa từ nay mình cố gắng
Học không được nữa sẽ đi vay.

Cũng buồn tri kỷ thật xa xôi
Chợt đến, chợt đi để ngậm ngùi
Mới biết nghĩa tình đâu dễ có
Dựng xây từng chút phải chờ thôi.

Trung Dũng
02-01-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/294hinh_nen_130_24.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=294hinh_nen_130_24.jpg)

Trần Trung Dũng
02-01-2013, 08:13 PM
Viết Tiếp Tình Ca

Xuân này em có đến thăm tôi?
Khao khát chờ mong mấy tết rồi
Hoa thắm anh ươm từ dạo ấy
Chỉ còn đợi nở đón em thôi.

Em đừng lần lữa ngại đường xa
Nam bắc tàu xe thuận tiện mà
Nếu mối duyên xưa còn luyến nhớ
Hãy cùng anh viết tiếp tình ca.

Trung Dũng
02-01-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/541hinh_nen_dep_47.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=541hinh_nen_dep_47.jpg)

Trần Trung Dũng
02-01-2013, 08:26 PM
Khắc Khoải

Chưa biết bao giờ được gặp nhau
Xuân về hoa lá gió xôn xao
Hương thơm ngan ngát lan trong nắng
Nhung nhớ đầy vơi đến nghẹn ngào.

Em đã hứa rồi còn nhớ không?
Anh ngồi cầm bút viết thương mong
Gửi vào trang giấy niềm khao khát
Từng phút, từng giây khắc khoải lòng.

Xuân đến, xuân đi xuân thiết tha
Ngọt ngào hương vị của muôn hoa
Tình em cũng thế bao lưu luyến
Say đắm ngập hồn trong tiếng ca.

Trung Dũng
02-01-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/659beautiful_scenery11.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=659beautiful_scenery11.jpg)

Trần Trung Dũng
03-01-2013, 10:33 AM
Viết Cùng Mây Gió

Gió nhớ gọi mây, mây ở đâu?
Bầu trời xanh thắm tít trên cao
Tìm mây chẳng thấy hờn xao xuyến
Đành bạn cùng cây hát nghẹn ngào.

Mây ở nơi nào có khát khao?
Chân tình của gió vốn thanh cao
Dỗi hờn lệ cũng thành giông bão
Nhung nhớ khôn nguôi đến thét gào.

Không lẽ mây buồn quên gió đông
Đã từ thuở ấy mãi thương mong
Vắng mây gió biết cùng ai nhỉ?
Thiếu gió vô hồn mây đứng không.

Trung Dũng
03-01-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/511001_163_.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=511001_163_.jpg)

Trần Trung Dũng
03-01-2013, 10:41 AM
Bâng Khuâng

Mãi cứ bâng khuâng một nỗi buồn
Tiếng chim lại hót lúc hoàng hôn
Làm sao đánh thức hoa mai nở
Giữa tiết heo may héo lúa đồng.

Có phải mùa này vắng tiếng mưa?
Để cây cằn cỗi lá lưa thưa
Bụi đường theo gió nhòa trong nắng
Khuất dáng em tôi dưới bóng dừa.

Nghe tiếng đàn ai gảy thiết tha
Chạnh lòng luyến nhớ mỗi ngày qua
Xuôi dòng về bến vui chờ đón
Đợi nước thủy triều vẫn rất xa...

Trung Dũng
03-01-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/2394275e2b0c5e948dcf01e4f.gif (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=2394275e2b0c5e948dcf01e4f.gif)

Trần Trung Dũng
06-01-2013, 10:51 AM
Tình Anh

Em ơi gặp lại ngỡ chiêm bao
Năm tháng xa nhau lá úa màu
Thu cuối, đông về lòng luyến nhớ
Xuân sang, hạ đến dạ nôn nao.

Từ nay em nhé đừng quên nữa
Bởi cũng mười năm những khát khao
Dù biết đường về còn cách trở
Nhưng tình anh sáng mãi trăng sao.

Trung Dũng
06-01-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/7239d4227b9467f1f9a18262c.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=7239d4227b9467f1f9a18262c.jpg)

Trần Trung Dũng
06-01-2013, 10:53 AM
Ngủ Muộn

Mới ban mai sớm đã lung linh
Ánh nắng bên song thật hữu tình
Say giấc điệp hồng người thiếu nữ
Nụ cười e ấp ngắm thêm xinh.

Hạt sương còn đọng sáng long lanh
Chim hót véo von, trái ngọt lành
Xuân đã cận kề bên cánh cửa
Vậy mà em vẫn mộng vây quanh...

Trung Dũng
04-01-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/455_2620kth_1792584514.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=455_2620kth_1792584514.jpg)

Trần Trung Dũng
14-01-2013, 08:01 AM
Em Đã Cho Tôi

Em đã cho tôi những tứ thơ
Thiết tha lâu lắm khát khao chờ
Ngọt ngào say đắm từng câu chữ
Đang thức mà sao như giấc mơ.

Dẫu biết tình yêu dù có không
Với tôi vẫn thấy một chờ mong
Nâng niu gìn giữ trong sâu kín
Để mỗi khi buồn lại ngóng trông.

Em hỡi tháng năm nếu cách xa
Dù buồn mang đến hoặc phôi pha
Thì em hãy nhớ tôi luôn mãi
Đến với chân thành và thiết tha.

Chỉ muốn êm đềm một nhánh sông
Thủy triều lên xuống vẫn xuôi dòng
Thuyền kia sào cắm chờ trong bến
Một dạ trước sau có biết không?

Trung Dũng
11-01-2013

Trần Trung Dũng
14-01-2013, 08:04 AM
Viết Về Em

Em đẹp lắm trong tim tôi từ đấy
Đến bây giờ vẫn đẹp mãi còn hơn.
Vậy mà sao bỗng chốc ánh hoàng hôn
Lại che kín cả tâm hồn trong trắng.

Em đẹp lắm bình minh ngàn tia nắng
Đã cho tôi những phẳng lặng biển êm
Đã cho tôi bao khao khát hằng đêm
Giờ sao thế để mây đen bao phủ.

Tôi vẫn ghé về thăm nơi phố cũ
Gió thôi bay me ủ rũ lặng im
Hy vọng rằng sẽ được đứng bên em
Chỉ một phút cũng bớt thêm nỗi nhớ.

Nhưng thật tiếc em giận hờn vô cớ
Nào thấy ai nơi góc phố buồn tênh
Có khác chi giữa biển lớn mông mênh
Con thuyền nhỏ cứ lênh đênh sóng gió.

Giận hờn mãi làm chi cho đau khổ
Bởi ở đời vốn giang dở vì nhau
Những lỗi lầm chẳng ai muốn có đâu
Nên em nhé mình trước sau đừng nữa.

Mùa đông đến xin cùng chung ngọn lửa
Sưởi ấm nồng cho đôi lứa bình yên.

Trung Dũng
13-01-2013

Trần Trung Dũng
14-01-2013, 09:35 AM
Không Thể Thiếu Em

Tôi yêu em từ buổi đầu quen biết
Dòng suối tình cứ chảy xiết không nguôi
Dù hai đứa còn đôi bờ cách biệt
Vẫn rất gần chẳng hề thấy xa xôi.

Mỗi đêm trường thao thức tiếng em ơi
Là nhắn nhủ muôn ngàn lời âu yếm.
Bao say đắm gửi trao không giấu diếm
Tấm lòng thành cũng trìu mến cùng em.

Dòng sông yêu còn đấy ánh trăng lên
Lầu hạnh phúc luôn êm đềm gió hát.
Vòng tay ấm trước sau không đổi khác
Mãi cùng em anh mong muốn được yêu.

Khắc khoải chờ nhung nhớ đã từ lâu
Ngọn núi lửa chưa bắt đầu phun lửa.
Giờ nham thạch không còn ngừng được nữa
Chứng minh rằng một lời hứa không phai.

Cả cuộc đời chưa một bóng hình ai
Làm lay động trái tim này khao khát.
Cánh đồng lúa đang thì xanh bát ngát
Sóng biển lòng cũng dào dạt cuộn dâng.

Tự nhủ thầm em có biết hay không
Khi ánh mắt dõi về cùng một phía
Lại tự hỏi tình yêu nào như thế
Đếm lá rừng cũng không thể nhiều hơn.

Trung Dũng
11-01-2013

Trần Trung Dũng
15-01-2013, 01:57 PM
Đợi Thầm

Cứ mỗi chiều buông lại nhớ em
Hẹn hò nhau đến lúc trăng lên
Hôm nay trăng khuyết không tròn nữa
Em khóc giận tôi bắt phải đền.

Nước mắt ướt đầm vai áo tôi
Từ nay phải chấp nhận xa thôi
Mùa đông nào có trăng tròn nữa
Nơi vẫn chờ quen lại lỡ rồi.

Khóc mãi chỉ thêm quầng mắt thâm
Giọng khàn tiếng nói hết còn êm
Em ơi hãy nhớ đừng như thế
Chẳng được gặp nhau sẽ đợi thầm

Trung Dũng
15-01-2013

Hà Đức Cơ
23-01-2013, 09:56 AM
Duyên

Ông tơ ghép phận chẳng tương đồng
Uổng phí công gì cũng đổ sông
Trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược
Đọa đầy một kiếp hỏi buồn không

Thanh Thanh Khiết
23.1.2013[/COLOR][/B]



Tìm Đò

Mải miết tìm đò cuối bến sông
Chiều rồi vẫn thấy nước mênh mông
Đò ơi sao thế không chờ đón
Có biết người ta thất vọng không?

Trung Dũng
23-01-2013 Thơ mới học xin mọi người đừng ném đá nhé hì hì hì...


[/QUOTE]


NHÀ NÔNG

Nhà nông vất vả ở trên đồng
Lũ ngập mùa màng đổ xuống sông
Hạn hán ruộng khô cằn nứt nẻ
Đói cơm rách áo khổ hay không

Hà Đức Cơ

nvhung
23-01-2013, 01:48 PM
Tìm Đò

Mải miết tìm đò cuối bến sông
Chiều rồi vẫn thấy nước mênh mông
Đò ơi sao thế không chờ đón
Có biết người ta thất vọng không?

Trung Dũng
23-01-2013 Thơ mới học xin mọi người đừng ném đá nhé hì hì hì...





NHÀ NÔNG

Nhà nông vất vả ở trên đồng
Lũ ngập mùa màng đổ xuống sông
Hạn hán ruộng khô cằn nứt nẻ
Đói cơm rách áo khổ hay không

Hà Đức Cơ[/QUOTE]


LỜI CON GÁI NÓI

Tay nắm tay nhau dạo cánh đồng
Bóng in lồng bóng dưới đáy sông
Thẹn tím hoàng hôn chiều sương phủ
Về nhà mẹ hỏi...Vẫn nói: Không!

Nguyễn Văn Hùng

Trần Trung Dũng
23-01-2013, 04:49 PM
NHÀ NÔNG

Nhà nông vất vả ở trên đồng
Lũ ngập mùa màng đổ xuống sông
Hạn hán ruộng khô cằn nứt nẻ
Đói cơm rách áo khổ hay không

Hà Đức Cơ[/QUOTE]



Tập Tễnh

Thơ đường học mãi vẫn còn nông
Có khác chi đâu gái kén chồng
Ghép xuống, so lên từng chữ mới
Trắc bằng, khấp khểnh cũng như không.

Trung Dũng
23-01-2013

Trần Trung Dũng
23-01-2013, 05:06 PM
LỜI CON GÁI NÓI

Tay nắm tay nhau dạo cánh đồng
Bóng in lồng bóng dưới đáy sông
Thẹn tím hoàng hôn chiều sương phủ
Về nhà mẹ hỏi...Vẫn nói: Không!

Nguyễn Văn Hùng [/QUOTE]



Biết Thế

Biết thế nhưng sao vẫn mất công
Tin lời con gái để rồi trông
Trăng lên tìm đến nơi hò hẹn
Em có chờ đâu buồn lắm không?

Trung Dũng
23-01-2013

Trần Trung Dũng
23-01-2013, 05:21 PM
Trách

Bao ngày bến đợi trắng bông lau
Đã biết nẻo buồn đến tự đâu
Gió sao chẳng gọi mây lành tới
Để sóng sông thương cũng bạc đầu

Thanh Thanh Khiết



Hờn

Bến vắng chiều buông thuyền thấy đâu
Sóng xô bờ cát xót xa đau
Đã không về nữa còn hờn trách
Bão táp dâng cao ngập lút đầu.

Trung Dũng
23-01-2013

Hà Đức Cơ
23-01-2013, 06:27 PM
[/color][/size][/center][/b]




Tập Tễnh

Thơ đường học mãi vẫn còn nông
Có khác chi đâu gái kén chồng
Ghép xuống, so lên từng chữ mới
Trắc bằng, khấp khểnh cũng như không.

Trung Dũng
23-01-2013







THỰC TÌNH


Thực tình kế nghiệp cũ làm nông
Ít chữ dám đâu kén vợ chồng
Bập bẹ dăm câu thơ học lỏm
Học rồi quên hết cũng như không

Hà Đức Cơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-01-2013, 10:09 PM
Xuân khai bút

Kỷ Tỵ đã về thi hữu ơi !
Kìa mây biếc trải tận chân trời
Ngàn hoa đua sắc hương ngào ngạt
Hãy đến vui cùng khai bút chơi

Thanh Thanh Khiết

Trần Trung Dũng
24-01-2013, 05:40 PM
Xuân khai bút

Kỷ Tỵ đã về thi hữu ơi !
Kìa mây biếc trải tận chân trời
Ngàn hoa đua sắc hương ngào ngạt
Hãy đến vui cùng khai bút chơi

Thanh Thanh Khiết




Ngắm Tuyết

Tết đã về đâu em gái ơi
Mây chưa mắt biếc mận chưa khơi
Ngàn hoa vẫn thiếp trong đông giá
Đành nhé kề vai ngắm tuyết chơi.

Trung Dũng
24-01-2013

Trần Trung Dũng
24-01-2013, 05:45 PM
THỰC TÌNH


Thực tình kế nghiệp cũ làm nông
Ít chữ dám đâu kén vợ chồng
Bập bẹ dăm câu thơ học lỏm
Học rồi quên hết cũng như không

Hà Đức Cơ



Cách Trở

Vì nàng cách trở cả dòng sông
Khiến nhớ cuộn dâng đến mặn nồng
Gặp gỡ muốn thăm sao thật khó
Đôi lần trong tháng có buồn không?

Trung Dũng
24-01-2013

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-01-2013, 08:42 PM
Nguyên văn bởi Trần Trung Dũng


Ngắm Tuyết

Tết đã về đâu em gái ơi
Mây chưa mắt biếc mận chưa khơi
Ngàn hoa vẫn thiếp trong đông giá
Đành nhé kề vai ngắm tuyết chơi.

Trung Dũng
24-01-2013



Rong chơi

Tết kề vui lắm đấy ai ơi
Nắng vén đông tàn thả mộng khơi
Mây đã xanh duyên ngời sắc thắm
Ta theo cánh gió cũng rong chơi

Thanh Thanh Khiết

Huy Thanh
25-01-2013, 08:08 AM
Ngắm Tuyết

Tết đã về đâu em gái ơi
Mây chưa mắt biếc mận chưa khơi
Ngàn hoa vẫn thiếp trong đông giá
Đành nhé kề vai ngắm tuyết chơi.

Trung Dũng
24-01-2013


Rong chơi

Tết kề vui lắm đấy ai ơi
Nắng vén đông tàn thả mộng khơi
Mây đã xanh duyên ngời sắc thắm
Ta theo cánh gió cũng rong chơi

Thanh Thanh Khiết


ĐỢI THỜI

Câu cá chờ thời đấy bạn ơi
Tử Nha ấp ủ mộng ngàn khơi
Công hầu khanh tướng lưu thiên cổ
Múa bút lệch trời đâu phải chơi

Huy Thanh

Hà Đức Cơ
26-01-2013, 12:57 PM
Cách Trở

Vì nàng cách trở cả dòng sông
Khiến nhớ cuộn dâng đến mặn nồng
Gặp gỡ muốn thăm sao thật khó
Đôi lần trong tháng có buồn không?

Trung Dũng
24-01-2013

CÂY CẦU

Cây cầu đã bắc nối bờ sông
Những chiếc xe hoa kết nghĩa nồng
Đón rể đưa dâu làm lễ cưới
Không còn cách trở, sướng hay không

Hà Đức Cơ

Trần Trung Dũng
27-01-2013, 09:49 AM
Trả Về Nơi Ấy

Trả về nơi ấy mộng mơ
Tôi đi tìm lại bơ vơ chân trời.
Dù gì cũng đã một thời
Nắng mưa nếm trải hoa tươi, hoa tàn.
Nhiều khi có những mơ màng
Con thuyền xuôi ngược ngỡ ngàng dòng sông.
Xa rồi còn nhớ nữa không?
Hay chỉ chim én chờ mong xuân về
Biết rằng còn đấy ước thề
Vẫn ghi khóm trúc, bờ tre ngày nào.
Biết rằng còn đấy ngọt ngào
Nhưng sao cay đắng biết bao trong lòng.
Hè sang phượng đỏ rực hồng
Tiếng ve hát vẫn ngập đồng tuyết rơi.
Cũng đành nét chữ phai phôi
Úa màu trang giấy viết lời xót xa.

Trung Dũng

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-01-2013, 10:29 AM
Nguyên văn bởi Huy Thanh



BIẾT RẰNG
---*---
Biết rằng muối mặn, gắt gừng cay
Ghen lắm yêu nhiều tỹ tã say
Quá độ men nồng không giới hạn
Đã làm tan vỡ mối tình này.

28/1/2013
tuyen45


NHẪN

Dù giận dỗi hờn chớ nói cay
Dằn lòng nhẫn nhịn dẫu đang say
Trời cao đất rộng khi lùi bước
Nhủ khẽ anh ơi nhớ lẽ này

Huy Thanh

Xin đừng

Nghĩa mặn ai làm vị muối cay
Mặc lòng duyên ấy hết ngây say
Xin đừng có những lời chua đắng
Để héo niềm vui của những ngày

Thanh Thanh Khiết
30.1.2013

Trần Trung Dũng
30-01-2013, 01:54 PM
Những Giấc Mơ

Muốn viết mà sao ý tứ thơ
Tìm hoài không thấy_ nỗi bơ vơ
Tràn dâng nào khác sông Hồng lũ
Cuốn hết phù sa lở bến bờ.

Hãy nói ra đi bởi tại đâu
Khiến mưa rơi mãi suốt đêm thâu
Giật mình nghiêng bóng đèn mờ ảo
Chợt thấy rưng rưng giọt lạnh sầu.

Tôi vẫn muốn tin, vẫn muốn tin
Tháng ngày con nước thủy triều lên
Dựng xây thành lũy trong tâm thức
Để mỗi xuân về vững đẹp thêm.

Nhưng ước mơ nhiều: con số không
Từ đâu lấp kín hết chờ mong
Bao nhiêu mộng đẹp như sương khói
Phủ kín làm mờ cả khúc sông.

Hy vọng mãi rồi những giấc mơ
Có thành sự thật đâu bao giờ
Thế nên đừng trách ai hờ hững
Xin hãy bằng lòng mơ đấy: Mơ.

Trung Dũng
30-01-2013

Trần Trung Dũng
31-01-2013, 01:05 PM
Nguyên văn bởi Huy Thanh



BIẾT RẰNG
---*---
Biết rằng muối mặn, gắt gừng cay
Ghen lắm yêu nhiều tỹ tã say
Quá độ men nồng không giới hạn
Đã làm tan vỡ mối tình này.

28/1/2013
tuyen45


NHẪN

Dù giận dỗi hờn chớ nói cay
Dằn lòng nhẫn nhịn dẫu đang say
Trời cao đất rộng khi lùi bước
Nhủ khẽ anh ơi nhớ lẽ này

Huy Thanh

Xin đừng

Nghĩa mặn ai làm vị muối cay
Mặc lòng duyên ấy hết ngây say
Xin đừng có những lời chua đắng
Để héo niềm vui của những ngày

Thanh Thanh Khiết
30.1.2013

Tại Ai

Ai đem giông bão để hôm nay
Lúa chết khoai hư thật đắng cay
Tần tảo sớm hôm ra biển hết
Nghẹn ngào tiếng nấc xót xa thay.

Trung Dũng
31-01-2013

Lệ Hà
31-01-2013, 08:16 PM
Tội Để Râu

Một lần nhớ mãi để nguyên râu
Bị vợ đuổi xua không một câu.
Cũng bởi nhẹ lòng tin chúng bạn
Thua to cá độ buồn mưa ngâu.

Trung Dũng
31-01-2013


TRĂNG MẬT

Một lần cưới vợ mệt phờ râu
Chung thủy trăm năm nhớ mãi câu
Đẹp nhất hoa hồng tim ấp ủ
Du thuyền trăng mật trọn mùa ngâu

Lệ Hà

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-02-2013, 10:21 AM
Tại Ai

Ai đem giông bão để hôm nay
Lúa chết khoai hư thật đắng cay
Tần tảo sớm hôm ra biển hết
Nghẹn ngào tiếng nấc xót xa thay.

Trung Dũng
31-01-2013


ớt cay

Rầu lòng thấy cảnh mấy hôm nay
Lá ớt xanh màu đậm vị cay
Đã để hoa sầu chia cách bướm
Tình đời trắc trở thấy thương thay

Thanh Thanh Khiết
1.2.2013

Trần Trung Dũng
01-02-2013, 10:32 AM
Tội Để Râu

Một lần nhớ mãi để nguyên râu
Bị vợ đuổi xua không một câu.
Cũng bởi nhẹ lòng tin chúng bạn
Thua to cá độ buồn mưa ngâu.

Trung Dũng
31-01-2013


TRĂNG MẬT

Một lần cưới vợ mệt phờ râu
Chung thủy trăm năm nhớ mãi câu
Đẹp nhất hoa hồng tim ấp ủ
Du thuyền trăng mật trọn mùa ngâu

Lệ Hà




Tổ Ấm

Đúng là cưới vợ mệt phờ râu
Hổn hển trăm lần chẳng được câu
Mất ngủ liên miên đêm quấy sữa
Trời buồn không tạnh vẫn mưa ngâu.

Trung Dũng
01-02-2013

Trần Trung Dũng
01-02-2013, 10:48 AM
ớt cay

Rầu lòng thấy cảnh mấy hôm nay
Lá ớt xanh màu đậm vị cay
Đã để hoa sầu chia cách bướm
Tình đời trắc trở thấy thương thay

Thanh Thanh Khiết
1.2.2013




Trắc Trở

Mãi mưa không tạnh đến hôm nay
Rượu uống giải sầu thấy đắng cay
Vốn dĩ cuộc đời luôn trắc trở
Mà sao không biết phải buồn thay.

Trung Dũng
01-02-2013

Trần Trung Dũng
01-02-2013, 05:33 PM
Chữ Tín

Chữ tín dựng xây khó lắm thay
Bao nhiêu mộng ước nghĩ hôm nay
Trời cao rực nắng tâm hồn sẽ
Phơi phới bay lên đẹp những ngày.

Mộng ước ngày nào mộng ước thôi
Đợi chờ khắc khoải thời gian trôi
Ngọt ngào say đắm từ năm ấy
Nay bỗng rời xa đến ngậm ngùi.

Chỉ tiếc đường dài chẳng đợi nhau
Vội vàng theo đuổi cánh hải âu
Đại dương xanh thắm ngàn con sóng
Bờ cát năm xưa lại đục ngầu.

Rất muốn làm sao hiểu sự đời
Nhưng màu cuộc sống cứ như chơi
Đổi thay từng phút ai nào biết
Chua xót đắng cay vẫn phải cười.

Trung Dũng
01-02-2013

Trần Trung Dũng
01-02-2013, 05:36 PM
Tự Nhắc Nhở Mình

Đừng vội trách ai tự hỏi mình
Bên nhau năm tháng có chung tình?
Thời gian vốn dĩ vô tư lắm
Là thước đo lòng thật phân minh.

Thử ngẫm lại xem dĩ vãng qua
Tưởng rằng duyên thắm lại đào hoa
Thế nên bắt chước như ong bướm
Khắp chốn say nồng muôn sắc hoa.

Cứ thế dòng đời mải miết ca
Chữ tình cùng gió cũng bay xa
Mải vui quên hết hoàng hôn đã
Tắt lịm từ lâu tối nhạt nhòa.

Chợt tỉnh chiêm bao bỗng thấy già
Hết còn phong độ của hôm qua
Hãy xem cố gắng tu tâm nhé
Lấy lại niềm tin được thứ tha.

Trung Dũng
01-02-2013

Trần Trung Dũng
06-02-2013, 12:40 PM
http://uphinh.ssc.vn/images/126not_perfect.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=126not_perfect.jpg)




Nhân dịp năm mới
Trung Dũng kính chúc ban điều hành và toàn thể anh chị em
Việt Nam Thi Hữu: MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
VẠN SỰ NHƯ Ý

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-02-2013, 11:01 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/hoahoacuteng_zps51faa2d7.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/496664ouexmamape.gif

Xuân mới TTK chúc bạn luôn vui - hạnh phúc

Huy Thanh
08-02-2013, 09:59 PM
Nhớ

Ra bến sông xưa ngắm dáng chiều
Bồi hồi lại nghĩ đến người yêu
Hoàng hôn chợt tím màu nhung nhớ
Lớp lớp tương tư sóng thật nhiều.

Trung Dũng
07-02-2013


ĐỢI

Bến sông ngồi đợi đã bao chiều
Lặng đếm thời gian em dấu yêu
Đò dọc mơ hoài sao chẳng thấy
Người xưa biền biệt nhớ nhung nhiều

Huy Thanh

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-02-2013, 11:09 PM
Nhớ

Ra bến sông xưa ngắm dáng chiều
Bồi hồi lại nghĩ đến người yêu
Hoàng hôn chợt tím màu nhung nhớ
Lớp lớp tương tư sóng thật nhiều.

Trung Dũng
07-02-2013


ĐỢI

Bến sông ngồi đợi đã bao chiều
Lặng đếm thời gian em dấu yêu
Đò dọc mơ hoài sao chẳng thấy
Người xưa biền biệt nhớ nhung nhiều

Huy Thanh

Xuân vui

Xuân để mây xanh giữ ấm chiều
vui mừng thả nắng hẹn trao yêu
Hoa về khoe sắc hương loang tỏa
Gọi gió đưa mơ bướm mộng nhiều

Thanh Thanh Khiết
28 Kỷ Tỵ



http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/anhtetdep2013_zps38b80f6b.jpg

Huy Thanh
09-02-2013, 10:21 AM
Nhớ

Ra bến sông xưa ngắm dáng chiều
Bồi hồi lại nghĩ đến người yêu
Hoàng hôn chợt tím màu nhung nhớ
Lớp lớp tương tư sóng thật nhiều.

Trung Dũng
07-02-2013


Xuân vui

Xuân để mây xanh giữ ấm chiều
vui mừng thả nắng hẹn trao yêu
Hoa về khoe sắc hương loang tỏa
Gọi gió đưa mơ bướm mộng nhiều

Thanh Thanh Khiết
28 Kỷ Tỵ


HỚN HỞ

Hớn hở vui xuân đón nắng chiều
Hương lòng rạo rực trái tim yêu
Đôi chim quấn quýt nhìn ao ước
Quý Tỵ "mẹ ừa" mơ mộng nhiều

Huy Thanh

Trần Trung Dũng
09-02-2013, 01:02 PM
Nhớ

Ra bến sông xưa ngắm dáng chiều
Bồi hồi lại nghĩ đến người yêu
Hoàng hôn chợt tím màu nhung nhớ
Lớp lớp tương tư sóng thật nhiều.

Trung Dũng
07-02-2013


ĐỢI

Bến sông ngồi đợi đã bao chiều
Lặng đếm thời gian em dấu yêu
Đò dọc mơ hoài sao chẳng thấy
Người xưa biền biệt nhớ nhung nhiều

Huy Thanh



Chờ

Mưa mãi tìm đâu ánh nắng chiều
Ngậm ngùi nuốt lệ vắng người yêu
Vì đâu chia cách đôi bờ mãi
Để nhớ, để thương nhiều thật nhiều.

Trung Dũng
09-2-2013

Trần Trung Dũng
09-02-2013, 01:06 PM
Xuân vui

Xuân để mây xanh giữ ấm chiều
vui mừng thả nắng hẹn trao yêu
Hoa về khoe sắc hương loang tỏa
Gọi gió đưa mơ bướm mộng nhiều

Thanh Thanh Khiết
28 Kỷ Tỵ








Xuân Đến

Xuân đến đào mai ấm nắng chiều
Hẹn rồi cùng gặp chợ hoa yêu
Chung tay dạo gót tìm mộng ước
Ánh mắt nhìn nhau ý nghĩa nhiều.

Trung Dũng
09-02-2013

Trần Trung Dũng
09-02-2013, 01:11 PM
Nhớ

Ra bến sông xưa ngắm dáng chiều
Bồi hồi lại nghĩ đến người yêu
Hoàng hôn chợt tím màu nhung nhớ
Lớp lớp tương tư sóng thật nhiều.

Trung Dũng
07-02-2013


Xuân vui

Xuân để mây xanh giữ ấm chiều
vui mừng thả nắng hẹn trao yêu
Hoa về khoe sắc hương loang tỏa
Gọi gió đưa mơ bướm mộng nhiều

Thanh Thanh Khiết
28 Kỷ Tỵ


HỚN HỞ

Hớn hở vui xuân đón nắng chiều
Hương lòng rạo rực trái tim yêu
Đôi chim quấn quýt nhìn ao ước
Quý Tỵ "mẹ ừa" mơ mộng nhiều

Huy Thanh



Mong Ước

Mong ước làm sao cứ mỗi chiều
Hoàng hôn chợt hiện bóng người yêu
Thỏa lòng đợi mãi bao năm tháng
Được ngắm dung nhan đỡ nhớ nhiều.

Trung Dũng
09-02-2013

Huy Thanh
09-02-2013, 03:01 PM
Chờ

Mưa mãi tìm đâu ánh nắng chiều
Ngậm ngùi nuốt lệ vắng người yêu
Vì đâu chia cách đôi bờ mãi
Để nhớ, để thương nhiều thật nhiều.

Trung Dũng
09-2-2013


LỐI CŨ

Lối cũ đường quê ánh ráng chiều
Tìm đâu lều vắng bóng người yêu
Em đi lấy mất hồn tôi nửa
Tình đã trao nàng có quá nhiều ?

Huy Thanh

Trần Trung Dũng
14-02-2013, 12:55 PM
Dù Có Ngàn Lời

Xuân sang ghi dấu một ngày
Rượu không uống sao đắm say trong lòng.
Chọn trao nhau những bông hồng
Ngượng ngùng chưa nói vẫn nồng hương yêu...
Sánh vai dạo gót phiêu diêu
Thả hồn cùng ánh nắng chiều mộng mơ.
Hoàng hôn đẹp tựa bài thơ
Gửi người khắc khoải từng giờ đợi mong.
Mùa này năm ấy nhớ không?
Nắm tay hẹn với mênh mông đất trời
Rằng tình yêu đẹp tuyệt vời
Ngàn lời chưa hết bồi hồi con tim.

Trung Dũng
14-02-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/801hinh_nen_tinh_yeu_13.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=801hinh_nen_tinh_yeu_13.jpg)

http://uphinh.ssc.vn/images/432cooltext918964264.gif (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=432cooltext918964264.gif)

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-02-2013, 05:30 PM
Dù Có Ngàn Lời

Xuân sang ghi dấu một ngày
Rượu không uống sao đắm say trong lòng.
Chọn trao nhau những bông hồng
Ngượng ngùng chưa nói vẫn nồng hương yêu...
Sánh vai dạo gót phiêu diêu
Thả hồn cùng ánh nắng chiều mộng mơ.
Hoàng hôn đẹp tựa bài thơ
Gửi người khắc khoải từng giờ đợi mong.
Mùa này năm ấy nhớ không?
Nắm tay hẹn với mênh mông đất trời
Rằng tình yêu đẹp tuyệt vời
Ngàn lời chưa hết bồi hồi con tim.

Trung Dũng
14-02-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/801hinh_nen_tinh_yeu_13.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=801hinh_nen_tinh_yeu_13.jpg)

http://uphinh.ssc.vn/images/432cooltext918964264.gif (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=432cooltext918964264.gif)





Bài thơ rất hay TTK cám ơn bạn TTD thật nhiều



Yêu câu lục bát


Đôi câu lục bát thật xinh
Là hồn Bách Việt là tình núi sông

Đậm mùi rơm rạ ruộng đồng
Trong câu quan họ thơm nồng trầu cau

Giao duyên ý tứ thêm giàu
Hò lơ – vĩ dặm - sáng màu ca dao

Sân đình ngày hội xôn xao
Bờ tre khóm trúc đi vào dân ca

Đêm khuya tiếng mẹ ơi à…!.
Cũng câu lục bát ru ta mỗi ngày

Yêu dòng lục bát nên say
Trải câu sáu tám vào đầy trang thơ

Thanh Thanh Khiết

Trần Trung Dũng
15-02-2013, 09:26 AM
Hạt Cát

Chỉ là hạt cát thế thôi
Nằm im nào dám nơi vời vợi xa.
Chiều chiều nghe tiếng ngân nga
Của từng con sóng thiết tha vỗ bờ.
Bàn chân ai có hững hờ
Gót tròn in dấu bao giờ phai đâu.
Dẫm lên dù có đớn đau
Nhưng vẫn mãi mãi trước sau trường tồn.
Chung tay đắp lũy, xây đồn
Công trình thế kỷ ngập hồn thi ca.
Dãi dầu mưa nắng phôi pha
Bão giông xô đẩy vẫn là cát thôi
Buồn cho thân phận nổi trôi
Từng hạt nhỏ bé thương ơi nhọc nhằn.

Trung Dũng
15-02-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/28622e37d6f58e350212f7e20.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=28622e37d6f58e350212f7e20.jpg)

Trần Trung Dũng
15-02-2013, 01:35 PM
Hãy Gần Thêm Nữa

Gần đi nép sát vào anh
Để cơn gió lạnh cũng thành bơ vơ.
Gần đi thêm nữa câu thơ
Dìu nhau đến bến mộng mơ êm đềm.
Gần đi em những nỗi niềm
Không còn chia cách từng đêm lạnh lùng.
Gần đi hương sắc nụ hồng
Ngất ngây ly rượu cay nồng bờ môi.
Hãy gần đi bớt đơn côi
Ngọt ngào âu yếm nói lời bên tai
Gần đi để mỗi sớm mai
Nắng hồng ấm những bước dài tháng năm.

Trung Dũng

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-02-2013, 01:56 PM
AI

Ai mà chẳng muốn bình yên
Ai mà chẳng muốn đẹp duyên, hết buồn
Ai mà không nhớ cội nguồn
Ai không muốn những nỗi buồn sẽ quên

Trần Thị Lợi

Có Không

Có không biển lặng sóng yên?
Khi mà mưa bão đảo điên ngập buồn.
Có không người hết dỗi hờn?
Khi mà đôi lứa vẫn còn nhớ quên.

Trung Dũng



Ai ?

Ai thường không được tâm yên
Ai thường hướng tổ khi xa dạ buồn
Ai thường mãi nhớ về nguồn
Ai thường trông đợi mỏi mòn chẳng quên

Thanh Thanh Khiết

Huy Thanh
19-02-2013, 05:55 PM
Có Không

Có không biển lặng sóng yên?
Khi mà mưa bão đảo điên ngập buồn.
Có không người hết dỗi hờn?
Khi mà đôi lứa vẫn còn nhớ quên.

Trung Dũng



Ai ?

Ai thường không được tâm yên
Ai thường hướng tổ khi xa dạ buồn
Ai thường mãi nhớ về nguồn
Ai thường trông đợi mỏi mòn chẳng quên

Thanh Thanh Khiết[/COLOR][/B][/QUOTE]

QUÊN

Ai không có giấc ngủ yên
Ai không có được lương duyên sẽ buồn
Ai không còn nhớ làng buôn
Thời không lên được cánh buồm nên quên!

Huy Thanh

tuyen45-ad
19-02-2013, 08:56 PM
Có Không

Có không biển lặng sóng yên?
Khi mà mưa bão đảo điên ngập buồn.
Có không người hết dỗi hờn?
Khi mà đôi lứa vẫn còn nhớ quên.

Trung Dũng


Ai ?

Ai thường không được tâm yên
Ai thường hướng tổ khi xa dạ buồn
Ai thường mãi nhớ về nguồn
Ai thường trông đợi mỏi mòn chẳng quên

Thanh Thanh Khiết

QUÊN

Ai không có giấc ngủ yên
Ai không có được lương duyên sẽ buồn
Ai không còn nhớ làng buôn
Thời không lên được cánh buồm nên quên!

Huy Thanh


KÌA SAO
---*---
Kìa sao em lại ngồi yên
Trước thềm giông gió như điên hứng buồn
Chẳng hay em giận em hờn
Tình xưa ảo ảnh khi còn khi quên.

19/2/2013
Tuyen45
[/B[/COLOR]]

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-02-2013, 11:18 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/domainedemarie_zps2bf910ce.jpg

Trần Trung Dũng
24-02-2013, 12:38 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/domainedemarie_zps2bf910ce.jpg






Hoàng Hôn

Cất bước cùng em dưới nắng chiều
Không còn rực rỡ bóng liêu xiêu.
Sao thưa nhấp nháy vờn con sóng
Gió thoáng vi vu vẳng sáo diều.
Nắm ngón tay đan lòng ấm áp
Ôm eo tựa má nói lời yêu
Nào ngờ ấp úng chưa thành tiếng
Vội vã cho nhanh được mỗi điều....

Trung Dũng
24-02-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/362Beautiful_sunlight_pho.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=362Beautiful_sunlight_pho.jpg)

Trần Trung Dũng
24-02-2013, 12:51 PM
Vì Đâu

Nhớ lắm em ơi nhớ ngập lòng
Như thuyền lạc bến nhớ dòng sông
Sao khuya lấp lánh buồn man mác
Gió muộn rì rào hát lạc tông.
Đã mấy xuân qua, rồi hạ đến
Bao mùa phượng nở, lúa đơm bông
Vì đâu vắng bóng người xưa ấy
Mỏi bước chân tìm mắt ngóng trông.

Trung Dũng
24-02-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/763honghn.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=763honghn.jpg)

le_mile
24-02-2013, 01:02 PM
NHỊP CẦU THÂN ÁI

Nhịp cầu thân ái bước qua sông
Gặp gỡ thi nhân thơ nối lòng
Chín khúc giang đầu chờ ý tới
Mười dòng sông hậu đợi vần trong


@ He he he ... Góp vui cùng sư ông vài vần nha ! Cháu phải làm bài tập mai nộp cho thầy cô ạ ! Kính sư ông lời chúc vui !

Trần Trung Dũng
25-02-2013, 08:45 AM
NHỊP CẦU THÂN ÁI

Nhịp cầu thân ái bước qua sông
Gặp gỡ thi nhân thơ nối lòng
Chín khúc giang đầu chờ ý tới
Mười dòng sông hậu đợi vần trong


@ He he he ... Góp vui cùng sư ông vài vần nha ! Cháu phải làm bài tập mai nộp cho thầy cô ạ ! Kính sư ông lời chúc vui !






Chúc Vui

Mới nghe đã biết nhóm Ha Ry (HRPT)
Nhí nhảnh vui tươi đẹp quá đi
Khó trách sư ông theo chẳng kịp
Già rồi vẫn cố học Đường thi.

Trung Dũng
25-02-2013
Chúc nhóm Ha Ry luôn khỏe vui học giỏi.

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-02-2013, 09:44 PM
Hoàng Hôn

Cất bước cùng em dưới nắng chiều
Không còn rực rỡ bóng liêu xiêu.
Sao thưa nhấp nháy vờn con sóng
Gió thoáng vi vu vẳng sáo diều.
Nắm ngón tay đan lòng ấm áp
Ôm eo tựa má nói lời yêu
Nào ngờ ấp úng chưa thành tiếng
Vội vã cho nhanh được mỗi điều....

Trung Dũng
24-02-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/362Beautiful_sunlight_pho.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=362Beautiful_sunlight_pho.jpg)







Ban chiều


Bài thơ nhận được lúc ban chiều
Chợt thấy câu từ viết thật xiêu
Chữ vẽ rồng bay vờn tựa bướm
Nét tô phượng múa bổng như diều
Tâm đầu nhắn tiếng mây vương mến
Ý hợp đưa lời gió lộng yêu
Sáng mãi niềm tin duyên xướng hoạ
Tình thâm tri kỷ cũng là điều…

Thanh Thanh Khiết
26.2.2013

Trần Trung Dũng
26-02-2013, 10:03 AM
Ban chiều


Bài thơ nhận được lúc ban chiều
Chợt thấy câu từ viết thật xiêu
Chữ vẽ rồng bay vờn tựa bướm
Nét tô phượng múa bổng như diều
Tâm đầu nhắn tiếng mây vương mến
Ý hợp đưa lời gió lộng yêu
Sáng mãi niềm tin duyên xướng hoạ
Tình thâm tri kỷ cũng là điều…

Thanh Thanh Khiết
26.2.2013





Gửi Gắm

Nắng tắt vi vu tiếng gió chiều
Hoàng hôn đọng lại tán cây xiêu.
Bao năm hẹn ước lòng xao xuyến
Mấy độ trao mơ bổng cánh diều.
Thấm thoắt mong chờ nay chợt đến
Bồi hồi nhắn gửi được từ yêu.
Long lanh ánh mắt sao ngời sáng
Rạng rỡ lòng ai muốn mọi điều.

Trung Dũng
26-02-2013

Mấy dòng con cóc xin TTK đừng cười nhé.

http://uphinh.ssc.vn/images/98172be2ccf1c5f63378300f6.gif (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=98172be2ccf1c5f63378300f6.gif)

Sao Hôm
26-02-2013, 10:51 PM
Ban chiều


Bài thơ nhận được lúc ban chiều
Chợt thấy câu từ viết thật xiêu
Chữ vẽ rồng bay vờn tựa bướm
Nét tô phượng múa bổng như diều
Tâm đầu nhắn tiếng mây vương mến
Ý hợp đưa lời gió lộng yêu
Sáng mãi niềm tin duyên xướng hoạ
Tình thâm tri kỷ cũng là điều…

Thanh Thanh Khiết
26.2.2013

Dòng sông chiều

Dòng sông êm ả lúc sang chiều
Thoảng sóng cồn dâng thuyền ngả xiêu
Nắng thả dập dờn con nước rộ
Gió nâng nhè nhẹ vi vu diều
Vạt cây phơ phất trêu bờ ái
Vầng cỏ lay lay nghịch bến yêu
Ai đứng chờ ai đôi mắt đắm
Người đây, cảnh đấy xốn xang điều...

Sao Hôm

Gửi Gắm

Nắng tắt vi vu tiếng gió chiều
Hoàng hôn đọng lại tán cây xiêu.
Bao năm hẹn ước lòng xao xuyến
Mấy độ trao mơ bổng cánh diều.
Thấm thoắt mong chờ nay chợt đến
Bồi hồi nhắn gửi được từ yêu.
Long lanh ánh mắt sao ngời sáng
Rạng rỡ lòng ai muốn mọi điều.

Trung Dũng

HỒNG THẤT CÔNG
26-02-2013, 11:08 PM
Sư ông có khỏe lắm không
Hồng Thất vác bị nhổng nhồng ăn xin
Lâu rồi hổng về nghe kinh
Sư ông tụng niệm cái tình ... nhớ thương

Sư ông lục bát cảm ... vương
Thơ Đường cũng lắm nàng tương tư tình
Ăn mày cuốc bộ ăn xin
Bụng đói meo mốc đứng rình sư ông
...


(He he he ... Sư ông hiền, Sư ông chỉ tụng kinh cứu nạn cứu khổ thôi. Con lại thích rình Sư ông để được ăn xin chè xôi cơm nếp đấy)


http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/23043/D9196BE13B704702B27E612DE64531AD.gif

Trần Trung Dũng
27-02-2013, 10:59 AM
Sư ông có khỏe lắm không
Hồng Thất vác bị nhổng nhồng ăn xin
Lâu rồi hổng về nghe kinh
Sư ông tụng niệm cái tình ... nhớ thương

Sư ông lục bát cảm ... vương
Thơ Đường cũng lắm nàng tương tư tình
Ăn mày cuốc bộ ăn xin
Bụng đói meo mốc đứng rình sư ông
...


(He he he ... Sư ông hiền, Sư ông chỉ tụng kinh cứu nạn cứu khổ thôi. Con lại thích rình Sư ông để được ăn xin chè xôi cơm nếp đấy)


http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/23043/D9196BE13B704702B27E612DE64531AD.gif





Cầu Mong

Sư ông vẫn khỏe tuổi già thôi
Tụng niệm kinh thư đã nửa đời.
Chỉ muốn toàn dân ai cũng khỏe
Cầu mong thế sự mãi yên vui.
Từng trang cứu khổ xin Bồ Tát
Mỗi tiếng kêu cầu tới mọi nơi.
Đất nước vào xuân thêm đổi mới
Thanh bình, hạnh phúc với muôn người.

Trung Dũng
27-02-2013
Nhóm HRPT vui thật sư ông hết tuổi đó rồi muốn vui nhưng mọi người lại nói
già rồi còn trẻ con hì hì hì.
Cầu mong các bạn luôn khỏe vui học giỏi giúp đời.

Trần Trung Dũng
27-02-2013, 05:16 PM
Dòng sông chiều

Dòng sông êm ả lúc sang chiều
Thoảng sóng cồn dâng thuyền ngả xiêu
Nắng thả dập dờn con nước rộ
Gió nâng nhè nhẹ vi vu diều
Vạt cây phơ phất trêu bờ ái
Vầng cỏ lay lay nghịch bến yêu
Ai đứng chờ ai đôi mắt đắm
Người đây, cảnh đấy xốn xang điều...

Hà My




Đợi Trăng

Hạnh phúc em ơi cứ mỗi chiều
Cùng ngồi dưới tán lá liêu xiêu
Chờ trăng thấp thoáng bên sườn núi
Đón gió bâng khuâng tiếng sáo diều.
Xóm mới trai tài luôn gắng sức
Làng vui gái đảm nức lời yêu
Như em đẹp lắm cười tươi rói
Muốn nói từ lâu đủ mọi điều.

Trung Dũng
27-02-2013

Trần Trung Dũng
27-02-2013, 05:43 PM
Nhớ Em

Nhớ lắm em ơi cứ mỗi chiều
Một mình dưới tán lá liêu xiêu
Chờ hoài không thấy nên buồn lắm
Đợi mãi còn đâu hứng thả diều.
Gió hát tâm tư đời thắm thiết
Trăng thề giữ trọn một lần yêu.
Từ nay nhớ nhé lời giao ước
Mãi mãi bên nhau thỏa mọi điều.

Trung Dũng
27-02-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/111Hoa_h_ng_p_nh_t_2_.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=111Hoa_h_ng_p_nh_t_2_.jpg)

Trần Trung Dũng
28-02-2013, 06:19 PM
Xuân Muộn

Ngắm mấy nhành mai cuối góc sân
Sao hoa chậm nở vẫn phân vân
Vài bông muốn nhú còn e ấp
Mấy lá mang khoe nhuốm bụi trần.
Có phải vì mình lười đến gặp
Hay là tại bạn ít về thăm
Buồn lòng mới thế không chào đón
Pháo nổ ngoài kia thật ngại ngần.

Trung Dũng
28-02-2013

http://uphinh.ssc.vn/images/628chon_mai_dep_choi_tet_.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=628chon_mai_dep_choi_tet_.jpg)

Trần Trung Dũng
28-02-2013, 06:21 PM
Viết Tiếp Tự Tình

Một thoáng quen rồi đã khắc sâu
Thương đau đâu sợ hãi thương đau.
Tình yêu đẹp lắm tình yêu ấy
Sắc thắm trăm hoa sắc thắm màu.
Gửi gắm ngàn lời, xin gửi gắm
Trao nhau trọn nghĩa mãi trao nhau
Vui lên em nhé, vui lên nhé
Chớ có bi quan, chớ có sầu.

Trung Dũng
28-02-2013