Xem phiên bản đầy đủ : caoletrantranquoc - Học Nấu Đường
caoletrantranquoc
10-10-2011, 02:12 PM
TẬP NẤU ĐƯỜNG
Tập tành học nấu áng thơ đường
Khí thế trào dâng...ý cứ ương
Khuya khoắt dũa mài từng chữ nhớ
Đêm hôm rèn chuốt mấy từ thương
Trót duyên se luật vì mơ mộng
Lỡ nợ kết vần bởi vấn vương
Mời Bạn xướng hoà cùng nhau nhé
Vui vầy Thi Hữu ở muôn phương
clttq
caoletrantranquoc
10-10-2011, 03:42 PM
Bài Họa
XẤU XÍ...
Muốn viết thơ yêu dệt cuộc đời
Nghe chừng ngày tháng chẳng cho chơi
Tuổi già vẫn mộng đời chung cặp
Niên lão luôn mơ phận kết đôi
Dáng đứng mập lùn tròn cửa miệng
Thân đi cao thấp méo viền môi
Hình như Bà Mụ hơi thiên vị
Xấu xí vận trao khổ tới trời
clttq 10/10/2011
caoletrantranquoc
11-10-2011, 11:07 AM
HỎI THI NHÂN
Nói chuyện nấu đường khó lắm thay
Ai ham xướng họa hãy tầm thầy
Tám câu thêu tứ yêu cho tỉnh
Bảy chữ dệt vần nhớ được say
Sáng tối thả thi con chữ cấy
Đêm ngày buông phú ả niêm cày
Hình như chưa tỏ thông lề lối
Muốn hỏi Thi Nhân có giúp bày…
clttq 11/10/2011
caoletrantranquoc
11-10-2011, 11:37 AM
TẬP NẤU ĐƯỜNG
Tập tành học nấu áng thơ đường
Khí thế trào dâng...ý cứ ương
Khuya khoắt dũa mài từng chữ nhớ
Đêm hôm rèn chuốt mấy từ thương
Trót duyên se luật vì mơ mộng
Lỡ nợ kết vần bởi vấn vương
Mời Bạn xướng hoà cùng nhau nhé
Vui vầy thi hữu ở muôn phương
clttq
http://nd2.upanh.com/b5.s18.d1/7e3ebcc77a3c7999946658a70fbba0ef_36384662.1vancali 2h30i9w.jpg
CÁM ƠN...
Cám ơn cất tiếng gọi trao đường
Bảng luật thân này đang dở ương
Cô bác chê phè kêu chẳng nhớ
Bà con tán bóc nói không thương
Phút nay mấy chữ thưa vào mộng
Ngày ấy dăm từ gọi đến vương
Có lẽ học hành thêm chút nữa
Mới mong hoà xướng với nhiều phương
clttq 11/10/2011
caoletrantranquoc
11-10-2011, 08:23 PM
Mê
Mê hút cần sa sẽ bị ghiền
Mê đời truỵ lạc sống cuồng điên
Mê vần lục bát tìm hưng phấn
Mê án đường thi giải muộn phiền
Mê dáng trâm anh hình nhớ mãi
Mê người thế phiệt ý trao liền
Mê tiền gội xoá tình nhân ái
Mê cảnh giàu sang bỏ bạn hiền
Vancali 10.10.11
MÊ
---*---
Mê say cờ bạc chắc là ghiền
Mê tửu mỹ nhân chỉ kẻ điên
Mê họa vần thơ thêm trí tuệ
Mê ngâm thi tứ giải buồn phiền
Mê con học giỏi mai thành đạt
Mê cháu nhỏ ngoan cụ thưởng liền
Mê thọ song thân vui hạnh phúc
Mê nhà yên ấm có dâu hiền.
11/10/2011.
Tuyen45.
MÊ EM.....
Mê sắc hương yêu đến phát ghiền
Mê nàng trinh nữ dạ khùng điên
Mê ngày tơ tưởng cho sầu luỵ
Mê tháng nhớ nhung tặng muộn phiền
Mê đắm thẹn thùng không dứt khoát
Mê say e ấp muốn ngay liền
Mê ngơ ngẩn dáng hình cô gái
Mê thẩn thơ em toả nét hiền
clttq 11/10/2011
caoletrantranquoc
11-10-2011, 08:46 PM
CHÀO BẠN VI THÔNG
Đúng vậy anh ơi, lính quá nghèo!
Khi tàu đi biển cứ nằm kheo
Trời thiêu nóng rát đà bao bận
Sóng đánh say bò đã mấy keo
Dù có mệt nhoài không nghỉ lái
Mà còn gắng sức vũng tay chèo
Say trời, say sóng, say người đẹp
Mệt quá nên đành nhắm mắt...treo!
Lính thuỷ
DỌA!
Lính Thủy hồn nhiên xướng chữ -nghèo!
Họa theo khổ quá! Cái vần “kheo”
Vịt Hồng hăng tiết đeo nhiều bận
Phương Bắc đâm liều bám lắm keo
Bế tắc, buồn đi coi hát bội
Khơi thông, mừng tới ngó ca chèo
Ban ngày thấy ổng mê thơ thẩn
Mấy bả bực mình, dọa tối treo…!
:gn13:
Vịt hồng
NGHÈO
Không nói tiếng yêu bởi sự nghèo
Rỗng tiền, chẳng bạc ...tướng cà kheo
Đêm ôm mơ thả cùng thau chậu
Khuya ấp mộng luồn với hủ keo
Ế vợ người khêu nên mãi chống
Lỡ thê kẻ khích mới luôn chèo
Tủi thân rơi lệ buồn đen đủi
Mỗi tối dạ sầu ngắm nhớ treo
clttq 11/10/2011
suphagioi
11-10-2011, 08:47 PM
vô đề
có ích gì đâu cái món đường
câu thì lủng củng chữ thì xương
đốt nến đọc thêm hay tối mắt
cắn bút rèn nhiều dễ húp tương
khách lạ xem vào kêu cổ hủ
người quen ngó thấy tưởng yêu đương
tám chữ năm vần xoay ngang dọc
hàng xóm vài cô đã sắm giường
spg
:gn13:
hihihi, chọc phá bạn cái azzzzzzzzz
daonamxuong
15-10-2011, 04:16 PM
ĐÓN
Nắn nót từng câu viết tặng người
Lời hay nguồn mạch thảo thơm khơi
Mây trông lặng lẽ không khi nghỉ
Gió ngắm âm thầm chẳng lúc lơi
Hạt mộng đâm chồi tươi thắm kiếp
Hoa mơ trổ nụ đẹp xinh đời
Xôn xao trong cõi yêu thương lạ
Duyên phận theo về có đến nơi?
daonamxuong
vancali96
15-10-2011, 08:57 PM
"CHIẾN TRANH LẠNH"
Quốc Quyền
Đôi lần giận dỗi, bả rằng: treo…
Cấm vận vài hôm chẳng chống chèo
Lạnh lẽo xa lông nằm ngặt nghẽo
Co đơn ghế bố ngủ chèo queo
Phong ba trổi dậy lòng heo héo
Sóng gió qua rồi dạ khít kheo
Mấy bữa làm eo nay í éo
Anh ơi kể tiếp chuyện phim nghèo!
15.10.2011
Cám treo
Lợn đói kêu gào bởi cám treo
Lịnh ban đình chiến cấm buông chèo
Buồn thân lải nhải mài nhăn nhéo
Tức bụng càm ràm mắt quẹo queo
Phòng khách buông đàn nằm chéo quẻo
Hiên nhà uống rượu ngả lăn kheo
Đánh liều gõ cửa cười meo méo
Hát bản tình ca ...một kiếp nghèo !
Vancali 10.15.11
Chúc huynh Clttq cuối tuần vui vẻ hì hì ....:gn13:
http://i52.tinypic.com/2jb1o4z.jpg
caoletrantranquoc
17-10-2011, 12:08 PM
BÚN BÒ
Thị Mẹt em đây thích bún bò
Mỗi ngày chén đẫy mấy tô to
Húng quế thơm thơm giương mắt ếch
Hạt tiêu hắc hắc ngỏng cổ cò
Tới bữa nhiều phen chê lợn nướng
Lỡ đường lắm buổi chán tôm kho
Nhờn mép về nhà say giấc điệp
Hàng xóm thường chê khỏe ngáy khò
Spg
MỜI BÚN BÒ
Món bún ăn ngon bởi nạm bò
Kính mời Thị Mẹt cả tô to
Tái mềm ngọt lựng mong chân nhạn
Chín rục thơm thanh mộng cánh cò
Hà Nội đưa người tình rộng cửa
Sài Gòn đón bạn nghĩa cao kho
Hàn huyên đồng cảm lòng lưu luyến
Tường tỏ chưa thông đã ngủ khò
Clttq 16/10/2011
caoletrantranquoc
17-10-2011, 12:26 PM
"CHIẾN TRANH LẠNH"
Quốc Quyền
Đôi lần giận dỗi, bả rằng: treo…
Cấm vận vài hôm chẳng chống chèo
Lạnh lẽo xa lông nằm ngặt nghẽo
Co đơn ghế bố ngủ chèo queo
Phong ba trổi dậy lòng heo héo
Sóng gió qua rồi dạ khít kheo
Mấy bữa làm eo nay í éo
Anh ơi kể tiếp chuyện phim nghèo!
15.10.2011
Cám treo
Lợn đói kêu gào bởi cám treo
Lịnh ban đình chiến cấm buông chèo
Buồn thân lải nhải mài nhăn nhéo
Tức bụng càm ràm mắt quẹo queo
Phòng khách buông đàn nằm chéo quẻo
Hiên nhà uống rượu ngả lăn kheo
Đánh liều gõ cửa cười meo méo
Hát bản tình ca ...một kiếp nghèo !
Vancali 10.15.11
http://i52.tinypic.com/2jb1o4z.jpg
KHỔ
Mỗi ngày cơm áo cứ đòi treo
Bà xã kêu than phải cố chèo
Trách giận hẩm hiu luôn trọn vẹn
Dỗi hờn phận bạc mãi tròn queo
Ngày Đông rau cháo đang ham kéo
Tháng Hạ cơm hành lại khoái kheo
Xin giúp dùm cho nuôi thật béo
Ra đường thiên hạ bảo không nghèo
clttq 16/10/2011
caoletrantranquoc
17-10-2011, 10:50 PM
BÚN BÒ
Thị Mẹt em đây thích bún bò
Mỗi ngày chén đẫy mấy tô to
Húng quế thơm thơm giương mắt ếch
Hạt tiêu hắc hắc ngỏng cổ cò
Tới bữa nhiều phen chê lợn nướng
Lỡ đường lắm buổi chán tôm kho
Nhờn mép về nhà say giấc điệp
Hàng xóm thường chê khỏe ngáy khò
tm
MỜI BÚN BÒ
Món bún ăn ngon bởi nạm bò
Kính mời Thị Mẹt cả nồi to
Tái mềm ngọt lựng mong chân nhạn
Chín rục thơm thanh mộng cánh cò
Hà Nội đưa người tình rộng cửa
Sài Gòn đón bạn nghĩa cao kho
Hàn huyên đồng cảm lòng lưu luyến
Tường tỏ chưa thông đã ngủ khò
Clttq 16/10/2011
Bò
Thị mẹt em đây vốn thích bò
Mặn mà con nhỏ lẫn con to
Phi công tuyển đến lo mỏi gối
Súng ngắn giương lên ngại cướp cò
Bạch tuyết ngọc ngà thường giấu tủ
Hồng nhan rực rỡ vẫn lưu kho
Du ngoạn đôi nơi chưa thỏa dạ
Chỉ tiếc đêm xuân lắm tiếng khò
tm
CHÌU
Chìu lòng Thị Mẹt cố mua bò
Cả mấy cân gân chất đống to
Tính toán chi li từng cánh cuốc
Cân đong tỉ mỉ đến chân cò
Ngại trao quần áo treo đầy tủ
E gửi mũ giày chất ngập kho
Tất cả lo toan thương tặng hết
Đêm về chê chán nghẻo cổ: khò
clttq 17/10/2011
caoletrantranquoc
19-10-2011, 09:39 AM
Thị Mẹt đãi
Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây bền lắm nhá
Kèo to mít gỗ vững thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
:gn3:
em làm nhà
vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm
:gn8:
HÀNG XÓM
Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????
clttq 11/10/2011
:gn13:
Hỏi vay
Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm
:gn8:
Gỏi lòng gà
Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà
Vancali 10.12.11
TẬU NHÀ
---*---
Muội Út hôm rồi mới tậu nhà
Đệ huynh kéo đến chúc mừng a !
Ba lầu biệt thự, vườn cây cảnh
Bán nguyệt bể bơi trước cửa mà
Bồn lớn bên tường trồng trúc nhật
Chậu to bờ giậu tỉa dây cà
Tiệc tùng nhộn nhịp vui bầu bạn
Đặc sản Việt Nam món nướng gà.
13/10/2011.
Tuyen45.
http://3.bp.blogspot.com/-P9ocp-XXhl0/TanXdUZHgPI/AAAAAAAAAAM/-XWgOh_I7Aw/s1600/23515004201010235150_cau1..jpg
LỜ TÍT
Thị Mẹt về đây muốn cất nhà
Cười ruồi chẳng phép tắc gì a?
Gặp quan lờ tít là sai nhá!
Thấy sếp tỉnh bơ chả đúng mà
Gọi rượu nhanh lên đừng nấn ná
Kêu mồi gấp tới chớ la cà
Chờ lâu tức quá đi câu cá
Nhậu nhớ chừa tui -cái cẳng gà
:gn13:
Vịt hồng
Thị Mẹt Cúng Nhà Mới
Quốc Quyền
Thị Mẹt lo xong chuyện cửa nhà
Hôm nào đến ở nhớ kêu a
Người hoa một lẵng cùng vui nhá
Kẻ rượu đôi chai cũng khoái mà
Nhớ cúng thần linh vài kí cá
Đừng lơ thổ địa mấy cân cà
Bà con lối xóm mời luôn cả
Giỏi lắm thì hao chục cặp gà.
14.10.2011
TÌM NHÀ
Lần tìm chỗ Mẹt đã mua nhà
Khốn khổ thân già tôi quá a
Một cuốc ta-xi chưa hỏi nhá
Bảy lần xe buýt chẳng than mà
Then cài chửa gửi vào trao cá
Cửa đóng không cho đến tặng cà
Ích kỷ vừa thôi nha mụ cả
Chảnh nhiều sẽ đỏ cái mông gà
daonamxuong 13/10/2011
Thị Nở muốn thăm nhà
Thị nở nghe tin muốn ghé nhà
Trời ơi nhà Mẹt đẹp ghê a
Tường cao năm mét nhìn sao đã...
Giậu kín mười ô ngắm thật mà...
Chẳng giấu nhà mình tranh sắp lợp
Dám khoe răng "ẻm" cũng đang cà...
Cho nên vừa xấu vừa nghèo rớt
Bời sánh làm sao "Cóc" với "Gà" ! (Hu hu...)
mai bi lu
Tân gia
Tân gia Thị Mẹt khách đầy nhà
Tấp nập vào ra vui lắm a
Bạn chúc năm ly chồng ngại nhá
Tôi mừng bốn cốc vợ e mà
Mâm trên đã hết đầy tô kiệu
Cỗ dưới còn dư nửa chén cà
Heo nấu , vịt quay chê lắm mỡ
Hình như đắt nhất món cơm gà
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.10.2011
TÂN GIA
---*---
Bữa nay Thị Mẹt khánh thành nhà
Bạn hữu gần xa đến chúc a
Mẹc xịn đại gia lên gác lạnh
Den quèn thi sĩ xuống sân mà
Mừng hoa rước đệ ngồi xuông á
Tặng bạc mời huynh vào tiệc cà
Đón tiếp xem ra phân đối xử
Ân tình nối khố chỉ như gà.
18/10/2011.
Tuyen45.
NHÀ THỊ MẸT
Bà con lối xóm đến xem nhà
Thị Mẹt bảo rằng mới sắm a
Tầng một sơn vàng nhìn đẹp nhá
Gác hai vẽ đỏ ngắm tươi mà
Cửa sau chậu cúc xanh màu lá
Cổng trước bình lan tím sắc cà
Người nói anh chàng khôn đáo để
Xum xuê khoe của kiểu kê gà
clttq 19/10/2011
caoletrantranquoc
19-10-2011, 11:24 AM
BỢM NHẬU
Buồn tình kiếm bạn Bợm lông rông
Quán cóc lo chi chuyện túi phồng
Rượu đế + bò xào nghe hợp ý
Bia hơi + mực nướng nghĩ hòa tông
Vừa qua 4 cốc say choe choét
Chửa tới 5 chai xỉn bập bồng
Giữa phố rồ ga xe lạng lách
"Bò vàng" thổi phát... hết chơi ngông!
:gn13:
Trần Vũ
XIN CAN
Trần Vũ bây giờ trở tính rông
Lang thang khắp phố túi đâu phồng
Vậy mà lớn tiếng kêu nguồn cội
Bởi thế nhiều lời kể tổ tông
Khoác lác cuộc đời vui phỉ chí
Huyênh hoang duyên kiếp thỏa tang bồng
Lượn lờ khắp nẻo thơ ông cụ
Can nhé nhớ đừng khoái thói ngông
clttq 19/10/2011
caoletrantranquoc
19-10-2011, 12:46 PM
KÊU TRỜI!
Cha kia trúng số mới “lên đời”
Dạo phố đi tìm cái lả lơi
Váy ngắn dăm nàng ra vẫy gọi
Chân dài mấy ả đến chào mời
Tiền nhiều thoải mái đâu suy tính
Của lắm vô tư cứ thế chơi
Chẳng biết lo thân giờ vướng bịnh
Si đa cũng chẳng dám kêu Trời
Vịt hồng
Trúng số
Trúng số nhiều khi cũng khổ đời
Của vào công việc sẽ buông lơi
Vừa chiều xóm dưới bao người gọi
Chưa sáng làng trên lắm kẻ mời
Bẩy bận vung tiền tìm chốn đú
Dăm lần ném bạc kiếm nơi chơi
Bao nhiêu tai hoạ đang rình rập
Chẳng biết còn lo đổ tại trời
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.10.2011
CHUYỆN LÃO VỊT
Lão Vịt nhiều phen muốn đổi đời
Làm anh lính chiến thả tình lơi
Dăm cô ngưỡng mộ vào nhà thĩnh
Mấy ả tôn vinh đến cửa mời
Trau chuốt vẻ ngoài thong thả ghẹo
Điểm trang hình thức thảnh thơi chơi
Nực cười lắm chuyện phong lưu hão
Yêu nhớ chàng ta khổ tới trời
clttq 19/10/2011
caoletrantranquoc
19-10-2011, 01:18 PM
Kiếm chồng
Thị mẹt em đây muốn kiếm chồng
Nhà xây cửa dựng vẫn phòng không
E thiệt mơ vàng thân liễu thắm
Sợ lỡ xuân xanh kiếp má hồng
Bác ấy tán bừa đừng nghiêng ngó
Anh nào vô đại chớ chờ trông
Phải duyên xin kết thành đôi lứa
Góp gạo cùng đun ngọn lửa nồng
tm
KÉN CHỒNG
---*---
Truyền tin “Thị Mẹt” kén tìm chồng
Hấp dẫn hồi môn đáng nể không ?
Đường mới nhà lầu ba mặt phố
Chấm năm xe Méc nước sơn hồng
Nàng thì kiều diễm mình thon vại
Chàng đến xin mời thỏa ngó trông
Khắp chốn nhanh chân mau kẻo muộn
Ngập ngừng bước chậm lỡ duyên nồng.
15/10/2011.
Tuyen45.
HỎI
Tất bật em đây kiếm tấm chồng
Muốn hỏi : nay còn hấp dẫn không ?
Mình vại thon thon chừng mét lẻ
Mặt bánh bầu bầu điểm má hồng
Ngồi chợ thường nghe nhiều kẻ chọc
Ra đường cũng thấy lắm người trông
Ỉ oi nay quấy rầy anh cả
Chớ để em đây tắt lửa nồng
tm
HỎI THỊ MẸT
Mẹt ơi.... em gái muốn thêm chồng
Hỏi Thị vui lòng ưng nó không?
Rực rỡ môi cười hong sắc đỏ
Thắm xinh mắt ngắm trải tươi hồng
Yêu kiều nhân dáng nhiều người ngóng
Tha thướt vẻ ngoài lắm kẻ trông
Mơ ước cùng ai vun hạnh phúc
Nhưng tình chân đến có cho nồng?
clttq 19/10/2011
caoletrantranquoc
19-10-2011, 02:32 PM
"BỢM SĨ"
Thất nghiệp ông nhàn... nổi hứng thơ!
Vợ con, cơm áo chẳng trông chờ
Tiền không, vẫn muốn “thăng hoa” mộng
Gạo hết, hoài mong “chấp cánh” mơ
Nghèo túng xóm giềng đâu kính nể
Giàu sang bạn hữu mới tôn thờ
Rượu bia -"bợm sĩ" danh này xứng
Cái mác "thi nhân" chớ nhận vơ!
Trần Vũ
:gn3:
CHỬA CÓ VƠ
Ông đây cũng khoái viết câu thơ
Con vợ mắng la lão cứ chờ
Áo rách phú thi luôn mãi khoái
Quần tơi xướng họa vẫn hoài mơ
Kiếp nghèo theo đuổi chưa cho cúng
Phận khổ đẩy xua chẳng giúp thờ
Nhắn Vũ mau về trao nợ chữ
Sum vầy kết bạn chớ ngờ vơ
clttq 19/10/2011
caoletrantranquoc
19-10-2011, 03:26 PM
ĐÔI LỜI
bài họa
Thơm thảo đôi câu viết tặng người
Tỏ lòng ngưỡng mộ đã vào khơi
Chân thành muốn quyện cho luôn chắc
Tình thật mong quyên gửi chửa lơi
Sắc đẹp rạng ngời tô vẽ phận
Màu tươi rạng rỡ điểm trang đời
Mùa về gợi những điều vui thú
Xướng hoạ kính mời đang đến nơi
clttq 19/10/2011
thi met
19-10-2011, 06:22 PM
Thị Mẹt đãi
Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây bền lắm nhá
Kèo to mít gỗ vững thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
:gn3:
em làm nhà
vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm
:gn8:
HÀNG XÓM
Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????
clttq 11/10/2011
:gn13:
Hỏi vay
Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm
:gn8:
Gỏi lòng gà
Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà
Vancali 10.12.11
TẬU NHÀ
---*---
Muội Út hôm rồi mới tậu nhà
Đệ huynh kéo đến chúc mừng a !
Ba lầu biệt thự, vườn cây cảnh
Bán nguyệt bể bơi trước cửa mà
Bồn lớn bên tường trồng trúc nhật
Chậu to bờ giậu tỉa dây cà
Tiệc tùng nhộn nhịp vui bầu bạn
Đặc sản Việt Nam món nướng gà.
13/10/2011.
Tuyen45.
http://3.bp.blogspot.com/-P9ocp-XXhl0/TanXdUZHgPI/AAAAAAAAAAM/-XWgOh_I7Aw/s1600/23515004201010235150_cau1..jpg
LỜ TÍT
Thị Mẹt về đây muốn cất nhà
Cười ruồi chẳng phép tắc gì a?
Gặp quan lờ tít là sai nhá!
Thấy sếp tỉnh bơ chả đúng mà
Gọi rượu nhanh lên đừng nấn ná
Kêu mồi gấp tới chớ la cà
Chờ lâu tức quá đi câu cá
Nhậu nhớ chừa tui -cái cẳng gà
:gn13:
Vịt hồng
Thị Mẹt Cúng Nhà Mới
Quốc Quyền
Thị Mẹt lo xong chuyện cửa nhà
Hôm nào đến ở nhớ kêu a
Người hoa một lẵng cùng vui nhá
Kẻ rượu đôi chai cũng khoái mà
Nhớ cúng thần linh vài kí cá
Đừng lơ thổ địa mấy cân cà
Bà con lối xóm mời luôn cả
Giỏi lắm thì hao chục cặp gà.
14.10.2011
TÌM NHÀ
Lần tìm chỗ Mẹt đã mua nhà
Khốn khổ thân già tôi quá a
Một cuốc ta-xi chưa hỏi nhá
Bảy lần xe buýt chẳng than mà
Then cài chửa gửi vào trao cá
Cửa đóng không cho đến tặng cà
Ích kỷ vừa thôi nha mụ cả
Chảnh nhiều sẽ đỏ cái mông gà
daonamxuong 13/10/2011
Thị Nở muốn thăm nhà
Thị nở nghe tin muốn ghé nhà
Trời ơi nhà Mẹt đẹp ghê a
Tường cao năm mét nhìn sao đã...
Giậu kín mười ô ngắm thật mà...
Chẳng giấu nhà mình tranh sắp lợp
Dám khoe răng "ẻm" cũng đang cà...
Cho nên vừa xấu vừa nghèo rớt
Bời sánh làm sao "Cóc" với "Gà" ! (Hu hu...)
mai bi lu
Tân gia
Tân gia Thị Mẹt khách đầy nhà
Tấp nập vào ra vui lắm a
Bạn chúc năm ly chồng ngại nhá
Tôi mừng bốn cốc vợ e mà
Mâm trên đã hết đầy tô kiệu
Cỗ dưới còn dư nửa chén cà
Heo nấu , vịt quay chê lắm mỡ
Hình như đắt nhất món cơm gà
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.10.2011
TÂN GIA
---*---
Bữa nay Thị Mẹt khánh thành nhà
Bạn hữu gần xa đến chúc a
Mẹc xịn đại gia lên gác lạnh
Den quèn thi sĩ xuống sân mà
Mừng hoa rước đệ ngồi xuông á
Tặng bạc mời huynh vào tiệc cà
Đón tiếp xem ra phân đối xử
Ân tình nối khố chỉ như gà.
18/10/2011.
Tuyen45.
NHÀ THỊ MẸT
Bà con lối xóm đến xem nhà
Thị Mẹt bảo rằng mới sắm a
Tầng một sơn vàng nhìn đẹp nhá
Gác hai vẽ đỏ ngắm tươi mà
Cửa sau chậu cúc xanh màu lá
Cổng trước bình lan tím sắc cà
Người nói anh chàng khôn đáo để
Xum xuê khoe của kiểu kê gà
clttq 19/10/2011
Rửa nhà
Thị mẹt em đây tính rửa nhà
Rượu ngon dùng độ ... mấy ly a
Rau muống mới trồng, quơ vậy á
Gạo thơm chửa gặt, lấy đâu mà
Ao đã vỡ bờ, trôi dạt cá
Vại vừa nứt miệng, tái thâm cà
Anh chị tới thăm, buồn dạ quá
Chẳng biết mời chi, rụt cổ gà
tm
:gn8:
tuyen45-ad
19-10-2011, 09:47 PM
Kiếm chồng
Thị mẹt em đây muốn kiếm chồng
Nhà xây cửa dựng vẫn phòng không
E thiệt mơ vàng thân liễu thắm
Sợ lỡ xuân xanh kiếp má hồng
Bác ấy tán bừa đừng nghiêng ngó
Anh nào vô đại chớ chờ trông
Phải duyên xin kết thành đôi lứa
Góp gạo cùng đun ngọn lửa nồng
tm
KÉN CHỒNG
---*---
Truyền tin “Thị Mẹt” kén tìm chồng
Hấp dẫn hồi môn đáng nể không ?
Đường mới nhà lầu ba mặt phố
Chấm năm xe Méc nước sơn hồng
Nàng thì kiều diễm mình thon vại
Chàng đến xin mời thỏa ngó trông
Khắp chốn nhanh chân mau kẻo muộn
Ngập ngừng bước chậm lỡ duyên nồng.
15/10/2011.
Tuyen45.
HỎI
Tất bật em đây kiếm tấm chồng
Muốn hỏi : nay còn hấp dẫn không ?
Mình vại thon thon chừng mét lẻ
Mặt bánh bầu bầu điểm má hồng
Ngồi chợ thường nghe nhiều kẻ chọc
Ra đường cũng thấy lắm người trông
Ỉ oi nay quấy rầy anh cả
Chớ để em đây tắt lửa nồng
tm
HỎI THỊ MẸT
Mẹt ơi.... em gái muốn thêm chồng
Hỏi Thị vui lòng ưng nó không?
Rực rỡ môi cười hong sắc đỏ
Thắm xinh mắt ngắm trải tươi hồng
Yêu kiều nhân dáng nhiều người ngóng
Tha thướt vẻ ngoài lắm kẻ trông
Mơ ước cùng ai vun hạnh phúc
Nhưng tình chân đến có cho nồng?
clttq 19/10/2011
THỊ MẸT HỒI XUÂN
---*---
Thị Mẹt hồi xuân mót lấy chồng
Thuê đài quảng cáo vẫn bằng không
Ngày ngày chát phấn tô mày nét
Tối tối bôi son vẽ “thớt” hồng
Váy ngắn hở giò khoe khắp phố
Guốc cao lộ ngực để người trông
Bữa nay đổi hướng vào chùa Hạ
Ướm gạ tặng sư trái bưởi nồng.
19/10/2011.
Tuyen45.
caoletrantranquoc
19-10-2011, 10:00 PM
Thị Mẹt đãi
Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây bền lắm nhá
Kèo to mít gỗ vững thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
:gn3:
em làm nhà
vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm
:gn8:
HÀNG XÓM
Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????
clttq 11/10/2011
:gn13:
Hỏi vay
Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm
:gn8:
Gỏi lòng gà
Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà
Vancali 10.12.11
TẬU NHÀ
---*---
Muội Út hôm rồi mới tậu nhà
Đệ huynh kéo đến chúc mừng a !
Ba lầu biệt thự, vườn cây cảnh
Bán nguyệt bể bơi trước cửa mà
Bồn lớn bên tường trồng trúc nhật
Chậu to bờ giậu tỉa dây cà
Tiệc tùng nhộn nhịp vui bầu bạn
Đặc sản Việt Nam món nướng gà.
13/10/2011.
Tuyen45.
http://3.bp.blogspot.com/-P9ocp-XXhl0/TanXdUZHgPI/AAAAAAAAAAM/-XWgOh_I7Aw/s1600/23515004201010235150_cau1..jpg
LỜ TÍT
Thị Mẹt về đây muốn cất nhà
Cười ruồi chẳng phép tắc gì a?
Gặp quan lờ tít là sai nhá!
Thấy sếp tỉnh bơ chả đúng mà
Gọi rượu nhanh lên đừng nấn ná
Kêu mồi gấp tới chớ la cà
Chờ lâu tức quá đi câu cá
Nhậu nhớ chừa tui -cái cẳng gà
:gn13:
Vịt hồng
Thị Mẹt Cúng Nhà Mới
Quốc Quyền
Thị Mẹt lo xong chuyện cửa nhà
Hôm nào đến ở nhớ kêu a
Người hoa một lẵng cùng vui nhá
Kẻ rượu đôi chai cũng khoái mà
Nhớ cúng thần linh vài kí cá
Đừng lơ thổ địa mấy cân cà
Bà con lối xóm mời luôn cả
Giỏi lắm thì hao chục cặp gà.
14.10.2011
TÌM NHÀ
Lần tìm chỗ Mẹt đã mua nhà
Khốn khổ thân già tôi quá a
Một cuốc ta-xi chưa hỏi nhá
Bảy lần xe buýt chẳng than mà
Then cài chửa gửi vào trao cá
Cửa đóng không cho đến tặng cà
Ích kỷ vừa thôi nha mụ cả
Chảnh nhiều sẽ đỏ cái mông gà
daonamxuong 13/10/2011
Thị Nở muốn thăm nhà
Thị nở nghe tin muốn ghé nhà
Trời ơi nhà Mẹt đẹp ghê a
Tường cao năm mét nhìn sao đã...
Giậu kín mười ô ngắm thật mà...
Chẳng giấu nhà mình tranh sắp lợp
Dám khoe răng "ẻm" cũng đang cà...
Cho nên vừa xấu vừa nghèo rớt
Bời sánh làm sao "Cóc" với "Gà" ! (Hu hu...)
mai bi lu
Tân gia
Tân gia Thị Mẹt khách đầy nhà
Tấp nập vào ra vui lắm a
Bạn chúc năm ly chồng ngại nhá
Tôi mừng bốn cốc vợ e mà
Mâm trên đã hết đầy tô kiệu
Cỗ dưới còn dư nửa chén cà
Heo nấu , vịt quay chê lắm mỡ
Hình như đắt nhất món cơm gà
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.10.2011
TÂN GIA
---*---
Bữa nay Thị Mẹt khánh thành nhà
Bạn hữu gần xa đến chúc a
Mẹc xịn đại gia lên gác lạnh
Den quèn thi sĩ xuống sân mà
Mừng hoa rước đệ ngồi xơi nước
Tặng bạc mời huynh vào tiệc cà
Đón tiếp xem ra phân đối xử
Ân tình nối khố chỉ như gà.
18/10/2011.
Tuyen45.
NHÀ THỊ MẸT
Bà con lối xóm đến xem nhà
Thị Mẹt bảo rằng mới sắm a
Tầng một sơn vàng nhìn đẹp nhá
Gác hai vẽ đỏ ngắm tươi mà
Cửa sau chậu cúc xanh màu lá
Cổng trước bình lan tím sắc cà
Người nói anh chàng khôn đáo để
Xum xuê khoe của kiểu kê gà
clttq 19/10/2011
Rửa nhà
Thị mẹt em đây tính rửa nhà
Rượu ngon dùng độ ... mấy ly a
Rau muống mới trồng, quơ vậy á
Gạo thơm chửa gặt, lấy đâu mà
Ao đã vỡ bờ, trôi dạt cá
Vại vừa nứt miệng, tái thâm cà
Anh chị tới thăm, buồn dạ quá
Chẳng biết mời chi, rụt cổ gà
tm
MẸT ƠI
Quạnh hiu bởi Mẹt đã xa nhà
Nhớ Thị mỗi ngày khóc nức a...
Uống rượu tiêu sầu nhiều lắm á
Ăn cơm xóa tủi chút thôi mà
Buồn tình qua khuất từng cây vả
Nhớ nghĩa vượt xa những bụi cà
Tìm kiếm ngày xưa lòng héo rũ
Biết ai có nợ hẹn mê gà????????
clttq 19/10/2011
Trần Vũ
19-10-2011, 11:26 PM
Kiếm chồng
Thị mẹt em đây muốn kiếm chồng
Nhà xây cửa dựng vẫn phòng không
E thiệt mơ vàng thân liễu thắm
Sợ lỡ xuân xanh kiếp má hồng
Bác ấy tán bừa đừng nghiêng ngó
Anh nào vô đại chớ chờ trông
Phải duyên xin kết thành đôi lứa
Góp gạo cùng đun ngọn lửa nồng
tm
KÉN CHỒNG
---*---
Truyền tin “Thị Mẹt” kén tìm chồng
Hấp dẫn hồi môn đáng nể không ?
Đường mới nhà lầu ba mặt phố
Chấm năm xe Méc nước sơn hồng
Nàng thì kiều diễm mình thon vại
Chàng đến xin mời thỏa ngó trông
Khắp chốn nhanh chân mau kẻo muộn
Ngập ngừng bước chậm lỡ duyên nồng.
15/10/2011.
Tuyen45.
HỎI
Tất bật em đây kiếm tấm chồng
Muốn hỏi : nay còn hấp dẫn không ?
Mình vại thon thon chừng mét lẻ
Mặt bánh bầu bầu điểm má hồng
Ngồi chợ thường nghe nhiều kẻ chọc
Ra đường cũng thấy lắm người trông
Ỉ oi nay quấy rầy anh cả
Chớ để em đây tắt lửa nồng
tm
HỎI THỊ MẸT
Mẹt ơi.... em gái muốn thêm chồng
Hỏi Thị vui lòng ưng nó không?
Rực rỡ môi cười hong sắc đỏ
Thắm xinh mắt ngắm trải tươi hồng
Yêu kiều nhân dáng nhiều người ngóng
Tha thướt vẻ ngoài lắm kẻ trông
Mơ ước cùng ai vun hạnh phúc
Nhưng tình chân đến có cho nồng?
clttq 19/10/2011
Khổ Nỗi…!
Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ
:gn13:
thi met
19-10-2011, 11:33 PM
Thị Mẹt đãi
Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây bền lắm nhá
Kèo to mít gỗ vững thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
:gn3:
em làm nhà
vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm
:gn8:
HÀNG XÓM
Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????
clttq 11/10/2011
:gn13:
Hỏi vay
Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm
:gn8:
Gỏi lòng gà
Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà
Vancali 10.12.11
TẬU NHÀ
---*---
Muội Út hôm rồi mới tậu nhà
Đệ huynh kéo đến chúc mừng a !
Ba lầu biệt thự, vườn cây cảnh
Bán nguyệt bể bơi trước cửa mà
Bồn lớn bên tường trồng trúc nhật
Chậu to bờ giậu tỉa dây cà
Tiệc tùng nhộn nhịp vui bầu bạn
Đặc sản Việt Nam món nướng gà.
13/10/2011.
Tuyen45.
http://3.bp.blogspot.com/-P9ocp-XXhl0/TanXdUZHgPI/AAAAAAAAAAM/-XWgOh_I7Aw/s1600/23515004201010235150_cau1..jpg
LỜ TÍT
Thị Mẹt về đây muốn cất nhà
Cười ruồi chẳng phép tắc gì a?
Gặp quan lờ tít là sai nhá!
Thấy sếp tỉnh bơ chả đúng mà
Gọi rượu nhanh lên đừng nấn ná
Kêu mồi gấp tới chớ la cà
Chờ lâu tức quá đi câu cá
Nhậu nhớ chừa tui -cái cẳng gà
:gn13:
Vịt hồng
Thị Mẹt Cúng Nhà Mới
Quốc Quyền
Thị Mẹt lo xong chuyện cửa nhà
Hôm nào đến ở nhớ kêu a
Người hoa một lẵng cùng vui nhá
Kẻ rượu đôi chai cũng khoái mà
Nhớ cúng thần linh vài kí cá
Đừng lơ thổ địa mấy cân cà
Bà con lối xóm mời luôn cả
Giỏi lắm thì hao chục cặp gà.
14.10.2011
TÌM NHÀ
Lần tìm chỗ Mẹt đã mua nhà
Khốn khổ thân già tôi quá a
Một cuốc ta-xi chưa hỏi nhá
Bảy lần xe buýt chẳng than mà
Then cài chửa gửi vào trao cá
Cửa đóng không cho đến tặng cà
Ích kỷ vừa thôi nha mụ cả
Chảnh nhiều sẽ đỏ cái mông gà
daonamxuong 13/10/2011
Thị Nở muốn thăm nhà
Thị nở nghe tin muốn ghé nhà
Trời ơi nhà Mẹt đẹp ghê a
Tường cao năm mét nhìn sao đã...
Giậu kín mười ô ngắm thật mà...
Chẳng giấu nhà mình tranh sắp lợp
Dám khoe răng "ẻm" cũng đang cà...
Cho nên vừa xấu vừa nghèo rớt
Bời sánh làm sao "Cóc" với "Gà" ! (Hu hu...)
mai bi lu
Tân gia
Tân gia Thị Mẹt khách đầy nhà
Tấp nập vào ra vui lắm a
Bạn chúc năm ly chồng ngại nhá
Tôi mừng bốn cốc vợ e mà
Mâm trên đã hết đầy tô kiệu
Cỗ dưới còn dư nửa chén cà
Heo nấu , vịt quay chê lắm mỡ
Hình như đắt nhất món cơm gà
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.10.2011
TÂN GIA
---*---
Bữa nay Thị Mẹt khánh thành nhà
Bạn hữu gần xa đến chúc a
Mẹc xịn đại gia lên gác lạnh
Den quèn thi sĩ xuống sân mà
Mừng hoa rước đệ ngồi xơi nước
Tặng bạc mời huynh vào tiệc cà
Đón tiếp xem ra phân đối xử
Ân tình nối khố chỉ như gà.
18/10/2011.
Tuyen45.
NHÀ THỊ MẸT
Bà con lối xóm đến xem nhà
Thị Mẹt bảo rằng mới sắm a
Tầng một sơn vàng nhìn đẹp nhá
Gác hai vẽ đỏ ngắm tươi mà
Cửa sau chậu cúc xanh màu lá
Cổng trước bình lan tím sắc cà
Người nói anh chàng khôn đáo để
Xum xuê khoe của kiểu kê gà
clttq 19/10/2011
Rửa nhà
Thị mẹt em đây tính rửa nhà
Rượu ngon dùng độ ... mấy ly a
Rau muống mới trồng, quơ vậy á
Gạo thơm chửa gặt, lấy đâu mà
Ao đã vỡ bờ, trôi dạt cá
Vại vừa nứt miệng, tái thâm cà
Anh chị tới thăm, buồn dạ quá
Chẳng biết mời chi, rụt cổ gà
tm
MẸT ƠI
Quạnh hiu bởi Mẹt đã xa nhà
Nhớ Thị mỗi ngày khóc nức a...
Uống rượu tiêu sầu nhiều lắm á
Ăn cơm xóa tủi chút thôi mà
Buồn tình qua khuất từng cây vả
Nhớ nghĩa vượt xa những bụi cà
Tìm kiếm ngày xưa lòng héo rũ
Biết ai có nợ hẹn mê gà????????
clttq 19/10/2011
BUỒN ĐỜI
Chẳng muốn đi đâu, rúc xó nhà
Nhạc vàng ngơ ngẩn hát ê a
Nhà chật, thiếu nơi bày giường ạ
Gạo không, chẳng chỗ kiếm cơm mà
Tìm vui định đến xin cục đá
Độ nhật hòng đem bán mớ cà
Số hẻo, đường xa, ôi mệt quá
Lại còn mắc hợm gã buôn gà
tm
caoletrantranquoc
20-10-2011, 07:18 PM
MẸT ƠI
Quạnh hiu bởi Mẹt đã xa nhà
Nhớ Thị mỗi ngày khóc nức a...
Uống rượu tiêu sầu nhiều lắm á
Ăn cơm xóa tủi chút thôi mà
Buồn tình qua khuất từng cây vả
Nhớ nghĩa vượt xa những bụi cà
Tìm kiếm ngày xưa lòng héo ngã
Biết ai có nợ hẹn mê gà????????
clttq 19/10/2011
BUỒN ĐỜI
Chẳng muốn đi đâu, rúc xó nhà
Nhạc vàng ngơ ngẩn hát ê a
Nhà chật, thiếu nơi bày giường ạ
Gạo không, chẳng chỗ kiếm cơm mà
Tìm vui định đến xin cục đá
Độ nhật hòng đem bán mớ cà
Số hẻo, đường xa, ôi mệt quá
Lại còn mắc hợm gã buôn gà
tm
HẸN HÒ
Mẹt chớ nói ra hẹn vắng nhà
Vợ anh ghen lắm chối sao a
Bồi hồi ghẹo nguyệt nheo nheo á
Đắm đuối trêu hoa nháy nháy mà
Thủ thỉ bên tai chui ruộng lá
Thầm thì cạnh mặt lủi vườn cà
Yêu nàng có ngại gì đường sá
Sẽ chở đi ăn mấy quán gà
clttq 20/10/2011
tuyen45-ad
21-10-2011, 08:29 PM
Khổ Nỗi…!
Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ
:gn13:
THỊ MẸT HỒI XUÂN
---*---
Thị Mẹt hồi xuân mót lấy chồng
Thuê đài quảng cáo vẫn bằng không
Ngày ngày chát phấn tô mày nét
Tối tối bôi son vẽ “thớt” hồng
Váy ngắn hở giò khoe khắp phố
Guốc cao lộ ngực để người trông
Bữa nay đổi hướng vào chùa Hạ
Ướm gạ tặng sư trái bưởi nồng.
19/10/2011.
Tuyen45.
vancali96
22-10-2011, 08:57 AM
http://r14.imgfast.net/users/1411/43/03/26/avatars/731-32.jpg
Ảnh đẹp !
Bức ảnh ai ơi sắc mặn nồng
Trên đầu mão ngọc thấy mê không ?
Bờ môi ngốn gọn cây son thắm*
Gò má làm vơi hũ phấn hồng*
Khóe mắt rồng bay nên mạng ảo
Chân mài phụng múa khiến tình ngông
Diễn Đàn Thi Hữu đầy thương mến
Hỏi thật duyên kia đã kén chồng ?
Vancali 10.21.11
* Xin phép huynh QQ cho em mượn hai câu của huynh , cám ơn huynh .
caoletrantranquoc
22-10-2011, 04:21 PM
MỘT MÌNH
Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xơ xác hàng cây rẽ nhánh gầy
Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng
Đàn mưa quấn quýt rải cung say
Tim quên phố cũ ly trà đậm
Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Khung trời kỷ niệm biết ai hay
Vi Thông
NỖI BUỒN
Lẻ đàn chiếc nhạn dưới tầng mây
Lặng lẽ lá rơi điểm sắc gầy
Ngọn gió đìu hiu khêu giấc mộng
Giọt mưa tý tách gợi tình say
Thương người tri kỉ mi tràn lệ
Nhớ bạn tri âm khóe mắt cay
Phòng vắng buồn ôm đêm tĩnh lặng
Người đi biền biệt có đâu hay ./.
Khachien1254720
16/10/2011
Bình minh
Rực rỡ bình minh xanh biếc mây
Qua song hoa nắng đậu thân gày
Chưa quên giấc mộng lòng còn đắm
Vẫn nhớ cơn mơ dạ mãi say
Ước chẳng nâng lầm ly rượu đắng
Mong không cầm lẫn chén trà cay
Thuyền duyên đậu bến sông êm ả
Sóng mãi ru bằng khúc nhạc hay
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.10.2011
HÒ HẸN
---*---
Hoàng hôn bóng ngả gió vờn mây
Nhành liễu đung đưa dáng yếu gày
Điệp khúc nhạc rừng khơi mộng đẹp
Bổng trầm đàn gió gợi hồn say
Duyên xưa phố núi ai hò hẹn ..?
Tình cũ xóm nghèo kẻ xót cay
Lặng lẽ tháng ngày ôm kỷ niệm
Sầu đong nỗi nhớ có người hay.
21/10/2011.
Tuyen45.
LẠC RƠI ...
Chiều lượn mặt sông lả bóng mây
Liễu xanh phơi sắc dáng hao gầy
Thời gian nhuộm thẫm hoàng hôn ngã
Bến bãi mờ loang khói sóng say
Vạt cỏ thở dài mùi ẩm ướt
Hơi men lướt nhẹ vị nồng cay
Im nghe tiếng xoáy trong lòng đất
Khẽ gọi cô liêu hỡi có hay ?
nguyenthilan
CHIỀU XA
Muộn chiều lơi lả quyến chân mây
Khói tỏa lơ thơ trách liễu gầy
Nức nở buồng sen tơ tưởng nhớ
Rì rào ngọn cỏ vấn vương say
Bờ sông xế bóng buồn chua chát
Bến nước hoàng hôn khóc đắng cay
Lặng lẽ tịch liêu hòa ảo ảnh
Ngập tràn niềm mộng thảng nào hay
clttq 22/10/2011
vancali96
23-10-2011, 10:02 AM
Khổ Nỗi…!
Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ
Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011
CHƠI LUÔN
Quốc Quyền
Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
20.10.2011
Ới mẹ chồng !
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền
Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
21.10.2011
Giận lẫy
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền
Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng
21.10.2011
Lấy chồng
Cứ bảo đời nay dễ lấy chồng
Cái chuyện nhà em có sướng không
Duyên hài đeo đẳng mười năm chẵn
Tình phí tung tăng triệu đóa hồng
Hẹn biển thề non, người lớn tiếng
Đuổi ong tránh bướm, kẻ mòn trông
Ai biết mười phương vui thu mát
Một lá thư rơi trách : hạ nồng
tm
Cảm ơn các bạn đến họa thơ với QQ nhé.Mấy nay bận việc gia đình nên đáp lễ chậm trể mong lượng thứ!
CHUYỆN CHỒNG
Quốc Quyền
Thị Mẹt sang thăm kể chuyện chồng
Tỏ bày hoàn cảnh tội tình không!
Trần ai dai dẳng buồn thân lẻ
Cách trở đa đoan tủi phận hồng
Kẻ hứa đôi chăn cho bướm đợi
Người thề cặp chiếu để em trông
Xuân sang hạ đến rồi thu nát
Mòn mỏi đời hoa vẫn thiếu nồng
23.10.2011
Dỗi chồng
"Thị Mẹt" vì sao lại dỗi chồng
Trở về quê cũ mủi lòng không ?
Chèo ghe chở mướn buồn thân mẹ
Cấy mạ làm thuê tủi phận hồng
Tối đến buông rèm lòng nức nở
Chiều về tựa cửa mắt mờ trông
Còn đâu mật ngọt ngày yêu dấu
Héo úa nàng thơ ...nắng hạ nồng
Vancali 10.22.11
Chúc quí huynh tỷ tối thứ bày an vui ì hì ...:)
daonamxuong
23-10-2011, 02:50 PM
Khổ Nỗi…!
Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ
Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng
Bùi Thanh Thanh Khiết20.10.2011
CHƠI LUÔN
Quốc Quyền
Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
20.10.2011
Ới mẹ chồng !
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền
Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
21.10.2011
Giận lẫy
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền
Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng
21.10.2011
Lấy chồng
Cứ bảo đời nay dễ lấy chồng
Cái chuyện nhà em có sướng không
Duyên hài đeo đẳng mười năm chẵn
Tình phí tung tăng triệu đóa hồng
Hẹn biển thề non, người lớn tiếng
Đuổi ong tránh bướm, kẻ mòn trông
Ai biết mười phương vui thu mát
Một lá thư rơi trách : hạ nồng
tm
CHUYỆN CHỒNG
Quốc Quyền
Thị Mẹt sang thăm kể chuyện chồng
Trình bày hoàn cảnh tội tình không!
Trần ai dai dẳng buồn thân lẻ
Cách trở đa đoan tủi phận hồng
Kẻ hứa đôi chăn cho bướm đợi
Người thề cặp chiếu để em trông
Xuân sang hạ đến rồi thu nát
Mòn mỏi đời hoa vẫn thiếu nồng
23.10.2011
Dỗi chồng
"Thị Mẹt" vì sao lại dỗi chồng
Trở về quê cũ mủi lòng không ?
Chèo ghe chở mướn buồn thân mẹ
Cấy mạ làm thuê tủi phận hồng
Tối đến buông rèm lòng nức nở
Chiều về tựa cửa mắt mờ trông
Còn đâu mật ngọt ngày yêu dấu
Héo úa nàng thơ ...nắng hạ nồng
Vancali 10.22.11
CHẲNG LẤY CHÔNG
Đã thế thì thôi, chẳng lấy chồng
Bận lòng chi có với chi không
Chén ngon ba bữa nuôi thân liễu
Ngủ đẫy năm canh giữ má hồng
Nhớ nhiều để khách nhìn cùng liếc
Tình lắm cho người ngó với trông
Nhà tranh nuôi một tim vàng óng
Mặc kệ ai kia ấm lại nồng
tm
KHỔ CHỒNG
Khốn khổ bao phen bởi lão chồng
Ngày thì ưỡn ẹo tối nằm không
Duyên phần lận đận tan màu thắm
Nỗi khổ triền miên xoá vết hồng
Vắng vẻ đông về sầu đứng ngó
Quạnh hiu hạ tới chán ngồi trông
Thở than trời đất đừng thêm nữa
Cái chuyện gối chăn đã hết nồng
daonamxuong 23/10/2011
caoletrantranquoc
23-10-2011, 02:58 PM
Khổ Nỗi…!
Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ
Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng
Bùi Thanh Thanh Khiết20.10.2011
CHƠI LUÔN
Quốc Quyền
Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
20.10.2011
Ới mẹ chồng !
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền
Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
21.10.2011
Giận lẫy
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?
Vancali 10.20.11
Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền
Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng
21.10.2011
Lấy chồng
Cứ bảo đời nay dễ lấy chồng
Cái chuyện nhà em có sướng không
Duyên hài đeo đẳng mười năm chẵn
Tình phí tung tăng triệu đóa hồng
Hẹn biển thề non, người lớn tiếng
Đuổi ong tránh bướm, kẻ mòn trông
Ai biết mười phương vui thu mát
Một lá thư rơi trách : hạ nồng
tm
CHUYỆN CHỒNG
Quốc Quyền
Thị Mẹt sang thăm kể chuyện chồng
Trình bày hoàn cảnh tội tình không!
Trần ai dai dẳng buồn thân lẻ
Cách trở đa đoan tủi phận hồng
Kẻ hứa đôi chăn cho bướm đợi
Người thề cặp chiếu để em trông
Xuân sang hạ đến rồi thu nát
Mòn mỏi đời hoa vẫn thiếu nồng
23.10.2011
Dỗi chồng
"Thị Mẹt" vì sao lại dỗi chồng
Trở về quê cũ mủi lòng không ?
Chèo ghe chở mướn buồn thân mẹ
Cấy mạ làm thuê tủi phận hồng
Tối đến buông rèm lòng nức nở
Chiều về tựa cửa mắt mờ trông
Còn đâu mật ngọt ngày yêu dấu
Héo úa nàng thơ ...nắng hạ nồng
Vancali 10.22.11
CHẲNG LẤY CHÔNG
Đã thế thì thôi, chẳng lấy chồng
Bận lòng chi có với chi không
Chén ngon ba bữa nuôi thân liễu
Ngủ đẫy năm canh giữ má hồng
Nhớ nhiều để khách nhìn cùng liếc
Tình lắm cho người ngó với trông
Nhà tranh nuôi một tim vàng óng
Mặc kệ ai kia ấm lại nồng
tm
KHỔ CHỒNG
Khốn khổ bao phen bởi lão chồng
Ngày thì ưỡn ẹo tối nằm không
Duyên phần lận đận tan màu thắm
Nỗi khổ triền miên xoá vết hồng
Vắng vẻ đông về sầu đứng ngó
Quạnh hiu hạ tới chán ngồi trông
Thở than trời đất đừng thêm nữa
Cái chuyện gối chăn đã hết nồng
daonamxuong 23/10/2011
THỊ MẸT GHÉT
Mẹt ghét lão anh nói giọng chồng
Nghe qua chảnh quá biết hay không?
Thu tuôn lạnh giá cho hoa biếc
Gió phủ hơi sương tặng nụ hồng
Chờ ánh sáng chiều sầu tối ngắm
Đón tương lai muộn chán ngày trông
Bao nhiêu niềm nỗi dồn trong dạ
Xiềng xích đời ơi...khổ xoá nồng
clttq 23/10/2011
caoletrantranquoc
24-10-2011, 02:56 PM
Nàng thơ
BH.
Lời ai trong sáng ý ngây thơ
Vũ khúc vô ưu ngọt tiếng thơ
Đắm đuối trao mơ vầng nguyệt khuyết
Đam mê gửi mộng bóng thuyền thơ
Mây giăng chẳng ngại luôn khơi tứ
Khói toả đâu e mãi thả thơ
Xướng hoạ giao lưu người bốn biển
Tâm trong kết bạn với nàng thơ
Bùi ThanhThanh Khiết
21.10.2011
NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
---*---
Nhiệm sở gĩa từ đến với thơ
Chiều tà mái bạc sáng hồn thơ
Quên đi tuổi hạc cùng năm tháng
Nhớ lai xuân thì lúc còn thơ
Sống vui có ích trời ban lộc
Sống khỏe xây đời đẹp ý thơ
Xướng họa văn chương vui nghĩa bạn
Vịnh ngâm câu đối ấm tình thơ.
22/10/2011.
Tuyen45.
VÀO THƠ...
Nghe mời lật đật đến hoà thơ
Câu chữ chửa vần cũng khoái thơ
Kính ả vài chiêu kêu xướng hoạ
Thĩnh chàng dăm bận gọi làm thơ
Mê say thả ý tìm thi hữu
Đắm đuối buông từ kiếm bạn thơ
Đừng trách văn chương tuôn thả cửa
Tâm hồn vơi luỵ bởi nhờ thơ
daonamxuong 21/10/2011
TRỌN THƠ
Tạm gác nhọc nhằn mơ mộng thơ
Thả hồn theo cõi luyến lưu thơ
Vui cười có lúc buông rơi ý
Khóc tủi đôi lần thả rớt thơ
Duyên phận đẩy đưa mê mẩn chữ
Nợ đời qua lại đắm say thơ
Áo cơm vòng xoáy thành hư ảo
Khi vẹn tâm hồn nỗi quyến thơ
clttq 22/10/2011
caoletrantranquoc
24-10-2011, 02:58 PM
Nàng thơ
BH.
Lời ai trong sáng ý ngây thơ
Vũ khúc vô ưu ngọt tiếng thơ
Đắm đuối trao mơ vầng nguyệt khuyết
Đam mê gửi mộng bóng thuyền thơ
Mây giăng chẳng ngại luôn khơi tứ
Khói toả đâu e mãi thả thơ
Xướng hoạ giao lưu người bốn biển
Tâm trong kết bạn với nàng thơ
Bùi ThanhThanh Khiết
21.10.2011
NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
---*---
Nhiệm sở gĩa từ đến với thơ
Chiều tà mái bạc sáng hồn thơ
Quên đi tuổi hạc cùng năm tháng
Nhớ lai xuân thì lúc còn thơ
Sống vui có ích trời ban lộc
Sống khỏe xây đời đẹp ý thơ
Xướng họa văn chương vui nghĩa bạn
Vịnh ngâm câu đối ấm tình thơ.
22/10/2011.
Tuyen45.
VÀO THƠ...
Nghe mời lật đật đến hoà thơ
Câu chữ chửa vần cũng khoái thơ
Kính ả vài chiêu kêu xướng hoạ
Thĩnh chàng dăm bận gọi làm thơ
Mê say thả ý tìm thi hữu
Đắm đuối buông từ kiếm bạn thơ
Đừng trách văn chương tuôn thả cửa
Tâm hồn vơi luỵ bởi nhờ thơ
daonamxuong 21/10/2011
TRỌN THƠ
Tạm gác nhọc nhằn mơ mộng thơ
Thả hồn theo cõi luyến lưu thơ
Vui cười có lúc buông rơi ý
Khóc tủi đôi lần thả rớt thơ
Duyên phận đẩy đưa mê mẩn chữ
Nợ đời qua lại đắm say thơ
Áo cơm vòng xoáy thành hư ảo
Khi vẹn tâm hồn nỗi quyến thơ
clttq 22/10/2011
TRỌN LÒNG THƠ
Chọn lọc câu từ để gửi thơ
Nương theo tiếng vọng của hồn thơ
Đôi khi chảnh choẹ mong vần hoạ
Có lúc ngông cuồng muốn tứ thơ
Khơi giấc mộng thi mong chắc luật
Gợi men say phú muốn sành thơ
Chuyện đời mặc kẻ hô hào hảo
Vẫn nguyện trọn tình đối với thơ
clttq 21/10/2011
caoletrantranquoc
24-10-2011, 03:26 PM
Gỡ Bảng Chiêu Phu
Thấy yết công khai kiếm tấm chồng
Cô ơi có biết đấm lưng không
Già nên lụ khụ cần "cam quít"
Trẻ mới bon chen lựa "bưởi hồng"
Nếu chịu mau tin cho biết gấp
Còn chê lẹ nhắn khỏi chờ trông
Cù là... ống giác... đều đầy đủ
Chớ sợ như trai rượu nực nồng
NhàQuê 22-10-2011
CHỒNG
Ơn bác quan tâm đến chữ chồng
Em không giỏi đấm, có nên không
Tận tụy suốt ngày, thơm nếp cẩm
Vui vẻ quanh năm, ửng má hồng
Chăm sóc mẹ cha, như mong mỏi
Sản sinh con cái, đáng chờ trông
Còn món lọ, chai, nhờ hàng xóm
Giúp đỡ một tay, đủ vẻ nồng
tm
VỪA THÔI Ư...??
Có phải vậy đâu...kẻ gọi chồng
Vừa thôi??? Chưa được... biết sao không???
Ba lần hẹn lửa cho tình thắm
Bảy bận hò hương chửa nợ hồng
Ngó ghét niềm thương... ươm để ngóng
Dòm ghen hoài niệm... gói mà trông
Nghĩ ai nói thế... điêu ngoa chẳng....
Hoa rụng lưa thưa bởi nắng nồng...
daonamxuong 23/10/2011
CHÁN CHỒNG
Mẹt quá khổ do lấy phải chồng
Sáng say chiều xỉn tối nằm không
Khuya hầu đấm bóp mày xanh tái
Sớm thĩnh nắn xoa mặt đỏ hồng
Bê bối kéo lê lo nợ đuổi
Bầy hầy giăng mắc sợ tình trông
Cái duyên con gái thời dang dở
Lỡ nặng phu thê đẩy chán nồng
clttq 25/10/2011
caoletrantranquoc
24-10-2011, 09:15 PM
ĐỐI DIỆN
Hiu hắt lưng trời ngọn gió đông
Vẳng khuya ai dạo tiếng tơ đồng
Vầng trăng thấp thoáng bên song cửa
Ánh lửa chập chờn giữa khoảng không
Ngời sáng, nến khoanh vùng mộng ảo
Nhạt hương, hoa náu chốn cô phòng
Âm thầm trở giấc nghe sương rụng
Man mác sầu thương khúc nhạc lòng
Vi Thông
HUYỄN HOẶC
Bên trời loang loáng ánh chiều đông
Vẳng tiếng đàn chao tận cánh đồng
Lưu luyến cuối đồi mây có đuổi?
Tần ngần đỉnh núi gió lùa không?
Mê hư đùa giỡn gieo hồi hộp
Ảo tưởng vờn mơn rót phập phồng
Huyền dịu phả hồn bầy đóm nhỏ
Trăng sao ngây ngất với tơ lòng
clttq 24/10/2011
tuyen45-ad
25-10-2011, 11:53 AM
TÔI-BÀ
---*---
Bốn mươi năm lẻ sống chung nhà
Sóng gió Tôi-Bà đã trải qua
Xuân trước chưa xa còn trẻ lắm
Thu này đã thấy bước sang già
Tôi lo việc nước tròn trung nghĩa
Bà đảm việc nhà vẹn hiếu gia
Nuôi dạy con khôn đều đỗ đạt
Công này tôi mãi biết ơn Bà.
25/10/2011.
Tuyen45.
thi met
25-10-2011, 11:13 PM
Gỡ Bảng Chiêu Phu
Thấy yết công khai kiếm tấm chồng
Cô ơi có biết đấm lưng không
Già nên lụ khụ cần "cam quít"
Trẻ mới bon chen lựa "bưởi hồng"
Nếu chịu mau tin cho biết gấp
Còn chê lẹ nhắn khỏi chờ trông
Cù là... ống giác... đều đầy đủ
Chớ sợ như trai rượu nực nồng
NhàQuê 22-10-2011
CHỒNG
Ơn bác quan tâm đến chữ chồng
Em không giỏi đấm, có nên không
Tận tụy suốt ngày, thơm nếp cẩm
Vui vẻ quanh năm, ửng má hồng
Chăm sóc mẹ cha, như mong mỏi
Sản sinh con cái, đáng chờ trông
Còn món lọ, chai, nhờ hàng xóm
Giúp đỡ một tay, đủ vẻ nồng
tm
VỪA THÔI Ư...??
Có phải vậy đâu...kẻ gọi chồng
Vừa thôi??? Chưa được... biết sao không???
Ba lần hẹn lửa cho tình thắm
Bảy bận hò hương chửa nợ hồng
Ngó ghét niềm thương... ươm để ngóng
Dòm ghen hoài niệm... gói mà trông
Nghĩ ai nói thế... điêu ngoa chẳng....
Hoa rụng lưa thưa bởi nắng nồng...
daonamxuong 23/10/2011
CHÁN CHỒNG
Mẹt quá khổ do lấy phải chồng
Sáng say chiều xỉn tối nằm không
Khuya hầu đấm bóp mày xanh tái
Sớm thĩnh nắn xoa mặt đỏ hồng
Bê bối kéo lê lo nợ đuổi
Bầy hầy giăng mắc sợ tình trông
Cái duyên con gái thời dang dở
Lỡ nặng phu thê đẩy chán nồng
clttq 25/10/2011
Tìm chồng
Lấy chồng, lấy chồng, lại lấy chồng
Gặp ai cũng bảo thế, khổ không
Uốn éo khoe tình cao gót ngọc
Nhăn nhó cười duyên mỏi má hồng
Văn nhân nao kẻ buông lời hỏi
Thi sĩ ai người ghé mắt trông
Thả lưới, buông câu đà mấy độ
Một nụ tầm xuân sắp hết nồng
tm
caoletrantranquoc
28-10-2011, 12:38 PM
http://ne2.upanh.com/b4.s1.d4/7970e45991068f0d3e18d22933c2ee77_37174352.113hoaqu ynh.jpg
thi met
28-10-2011, 01:10 PM
CHỜ
Người ta hăng hái viết văn thơ
Em đây thị mẹt mải trông chờ
Chờ bác văn nhân đưa đẩy mộng
Chờ chàng thi sĩ đắp bồi mơ
Ăn ngủ nôn nao ngày đẹp hội
Vào ra háo hức cuộc vui cờ
Xuân đã hết rồi, thu đã lạnh
Gà gáy thâu canh, bóng nến mờ
tm
:gn3:
TRỌNG NGHĨA
28-10-2011, 03:33 PM
Thị Mẹt đãi
Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây bền lắm nhá
Kèo to mít gỗ vững thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
:gn3:
em làm nhà
vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm
:gn8:
HÀNG XÓM
Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????
clttq 11/10/2011
:gn13:
Hỏi vay
Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm
:gn8:
Gỏi lòng gà
Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà
Vancali 10.12.11
TẬU NHÀ
---*---
Muội Út hôm rồi mới tậu nhà
Đệ huynh kéo đến chúc mừng a !
Ba lầu biệt thự, vườn cây cảnh
Bán nguyệt bể bơi trước cửa mà
Bồn lớn bên tường trồng trúc nhật
Chậu to bờ giậu tỉa dây cà
Tiệc tùng nhộn nhịp vui bầu bạn
Đặc sản Việt Nam món nướng gà.
13/10/2011.
Tuyen45.
http://3.bp.blogspot.com/-P9ocp-XXhl0/TanXdUZHgPI/AAAAAAAAAAM/-XWgOh_I7Aw/s1600/23515004201010235150_cau1..jpg
LỜ TÍT
Thị Mẹt về đây muốn cất nhà
Cười ruồi chẳng phép tắc gì a?
Gặp quan lờ tít là sai nhá!
Thấy sếp tỉnh bơ chả đúng mà
Gọi rượu nhanh lên đừng nấn ná
Kêu mồi gấp tới chớ la cà
Chờ lâu tức quá đi câu cá
Nhậu nhớ chừa tui -cái cẳng gà
:gn13:
Vịt hồng
Thị Mẹt Cúng Nhà Mới
Quốc Quyền
Thị Mẹt lo xong chuyện cửa nhà
Hôm nào đến ở nhớ kêu a
Người hoa một lẵng cùng vui nhá
Kẻ rượu đôi chai cũng khoái mà
Nhớ cúng thần linh vài kí cá
Đừng lơ thổ địa mấy cân cà
Bà con lối xóm mời luôn cả
Giỏi lắm thì hao chục cặp gà.
14.10.2011
TÌM NHÀ
Lần tìm chỗ Mẹt đã mua nhà
Khốn khổ thân già tôi quá a
Một cuốc ta-xi chưa hỏi nhá
Bảy lần xe buýt chẳng than mà
Then cài chửa gửi vào trao cá
Cửa đóng không cho đến tặng cà
Ích kỷ vừa thôi nha mụ cả
Chảnh nhiều sẽ đỏ cái mông gà
daonamxuong 13/10/2011
Thị Nở muốn thăm nhà
Thị nở nghe tin muốn ghé nhà
Trời ơi nhà Mẹt đẹp ghê a
Tường cao năm mét nhìn sao đã...
Giậu kín mười ô ngắm thật mà...
Chẳng giấu nhà mình tranh sắp lợp
Dám khoe răng "ẻm" cũng đang cà...
Cho nên vừa xấu vừa nghèo rớt
Bời sánh làm sao "Cóc" với "Gà" ! (Hu hu...)
mai bi lu
Tân gia
Tân gia Thị Mẹt khách đầy nhà
Tấp nập vào ra vui lắm a
Bạn chúc năm ly chồng ngại nhá
Tôi mừng bốn cốc vợ e mà
Mâm trên đã hết đầy tô kiệu
Cỗ dưới còn dư nửa chén cà
Heo nấu , vịt quay chê lắm mỡ
Hình như đắt nhất món cơm gà
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.10.2011
TÂN GIA
---*---
Bữa nay Thị Mẹt khánh thành nhà
Bạn hữu gần xa đến chúc a
Mẹc xịn đại gia lên gác lạnh
Den quèn thi sĩ xuống sân mà
Mừng hoa rước đệ ngồi xuông á
Tặng bạc mời huynh vào tiệc cà
Đón tiếp xem ra phân đối xử
Ân tình nối khố chỉ như gà.
18/10/2011.
Tuyen45.
NHÀ THỊ MẸT
Bà con lối xóm đến xem nhà
Thị Mẹt bảo rằng mới sắm a
Tầng một sơn vàng nhìn đẹp nhá
Gác hai vẽ đỏ ngắm tươi mà
Cửa sau chậu cúc xanh màu lá
Cổng trước bình lan tím sắc cà
Người nói anh chàng khôn đáo để
Xum xuê khoe của kiểu kê gà
clttq 19/10/2011
TIN ĐỒN
Tin đồn thị Mẹt mới làm nhà
Khách mời rom rả giỏi vậy a
Có thật pot hình xem tí nhá
Không chừng chỉ vẽ bóng thôi mà
Có người nheo mắt... căn nhà lá
Lắm kẻ trêu ngươi... chuyện cuống cà
Khách đến ra về mong xí xóa
Cá còn chửa có lấy đâu gà.:gn13:
(VA)-Trọng nghĩa
caoletrantranquoc
28-10-2011, 07:20 PM
TIN ĐỒN
Tin đồn thị Mẹt mới làm nhà
Khách mời rom rả giỏi vậy a
Có thật pot hình xem tí nhá
Không chừng chỉ vẽ bóng thôi mà
Có người nheo mắt... căn nhà lá
Lắm kẻ trêu ngươi... chuyện cuống cà
Khách đến ra về mong xí xóa
Cá còn chửa có lấy đâu gà.:gn13:
(VA)-Trọng nghĩa
CHÀO BẠN
Mẹt ơi ! có khách đến chơi nhà
Nàng hãy đem trà tiếp khách a!
Hình vẽ treo tường ... vui?... Ngó nhá
Ảnh tô dán cửa ... thích ? ... Nhìn nha
Mời người thưởng thức viên kẹo quả
Kính bạn nhâm nhi hạt mứt cà
Nhà nhỏ hẻm cùng nghèo mọi ngả
Mong ai chớ hỏi đãi ăn gà
clttq 28/10/2011
caoletrantranquoc
29-10-2011, 03:41 PM
CHỜ
Người ta hăng hái viết văn thơ
Thị mẹt em đây mải ngóng chờ
Chờ bác văn nhân đưa đẩy mộng
Chờ chàng thi sĩ đắp bồi mơ
Ăn ngủ nôn nao ngày đẹp hội
Vào ra háo hức cuộc vui cờ
Xuân đã hết rồi, thu đã lạnh
Gà gáy thâu canh, bóng nến mờ
tm
MẸT ƠI
Nhớ Mẹt ... anh đây xuất khẩu thơ
Em ơi, ngồi xuống dịu dàng chờ
Văn chương gọt dũa đưa vào mộng
Chữ nghĩa băm vằm đẩy đến mơ
Chở ý yêu thương mong thắng cuộc
Bay câu duyên nợ để thua cờ
Ngày mai tươi sáng vần từ thả
Nốt nhạc tình ca chẳng lúc mờ
clttq 29/10/2011
tuyen45-ad
29-10-2011, 10:11 PM
http://ne2.upanh.com/b4.s1.d4/7970e45991068f0d3e18d22933c2ee77_37174352.113hoaqu ynh.jpg
LỤC BÌNH
---*---
Trôi dạt Lục Bình mấy kẻ hay
Lênh đênh vạn kiếp chẳng hề thay
Giữa dòng sấp ngửa đời đen bạc
Ngọn sóng nổi chìm phận cỏ cây
Sống ở ao tù, “ trong ” nước thải
Chết vun gốc chuối vẫn xưa nay
Lọc sàng ô nhiễm bầu không khí
Góp sức xây đời có “Lục” này.
28/10/2011.
Tuyen45.
caoletrantranquoc
30-10-2011, 04:34 PM
Bài Họa
NUỐI THU
Nhặt lá thu rơi, mắt lệ mờ
Thương mùa chưa kịp dệt tình thơ
Xuân đong chát đắng nơi bờ đợi
Hạ ngậm nồng cay ở bến chờ
Ngàn ngọn thông vàng thời để mộng
Một hồ nước trắng vẫn là mơ
Đẩy đưa niềm nhớ vào tâm khảm
Dạ nuối trời mây đến dại khờ
clttq 30/10/2011
caoletrantranquoc
30-10-2011, 04:38 PM
Bài Họa
VIẾT VĂN
Muốn viết văn chương phải độ chừng
Nhìn ngang ngó dọc cả sau lưng
Đường truyền kết nối luôn xem xét
Tín hiệu thông tin phải tận dùng
Câu chữ giải bày đo tính kỹ
Ý từ dàn thảo nghĩ suy lung
Mai này xướng họa rời xa mãi
Ngày ấy tim ta chắc sẽ khùng
clttq 29/10/2011
caoletrantranquoc
30-10-2011, 04:41 PM
Bài Họa
http://ne7.upanh.com/b2.s6.d4/68d0167d6a025bb3d2668526a99e357e_37275247.11cobeba ndiem.jpg
caoletrantranquoc
30-10-2011, 04:56 PM
TẬP NẤU ĐƯỜNG
Tập tành học nấu áng thơ đường
Khí thế trào dâng...ý cứ ương
Khuya khoắt dũa mài từng chữ nhớ
Đêm hôm rèn chuốt mấy từ thương
Trót duyên se luật vì mơ mộng
Lỡ nợ kết vần bởi vấn vương
Mời Bạn xướng hoà cùng nhau nhé
Vui vầy thi hữu ở muôn phương
clttq
caoletrantranquoc
30-10-2011, 04:57 PM
Bài Họa
XẤU XÍ...
Muốn viết thơ yêu dệt cuộc đời
Nghe chừng ngày tháng chẳng cho chơi
Tuổi già vẫn mộng đời chung cặp
Niên lão luôn mơ phận kết đôi
Dáng đứng mập lùn tròn cửa miệng
Thân đi cao thấp méo viền môi
Hình như Bà Mụ hơi thiên vị
Xấu xí vận trao khổ tới trời
clttq 10/10/2011
caoletrantranquoc
30-10-2011, 04:59 PM
HỎI THI NHÂN
Nói chuyện nấu đường khó lắm thay
Ai ham xướng họa hãy tầm thầy
Tám câu thêu tứ yêu cho tỉnh
Bảy chữ dệt vần nhớ được say
Sáng tối thả thi con chữ cấy
Đêm ngày buông phú ả niêm cày
Hình như chưa tỏ thông lề lối
Muốn hỏi Thi Nhân có giúp bày…
clttq 11/10/2011
caoletrantranquoc
30-10-2011, 04:59 PM
Bài Họa
CÁM ƠN...
Cám ơn cất tiếng gọi trao đường
Bảng luật thân này đang dở ương
Cô bác chê phè kêu chẳng nhớ
Bà con tán bóc nói không thương
Phút nay mấy chữ thưa vào mộng
Ngày ấy dăm từ gọi đến vương
Có lẽ học hành thêm chút nữa
Mới mong hoà xướng với nhiều phương
clttq 11/10/2011
caoletrantranquoc
30-10-2011, 05:00 PM
Bài Họa
MÊ EM.....
Mê sắc hương yêu đến phát ghiền
Mê nàng trinh nữ dạ khùng điên
Mê ngày tơ tưởng cho sầu luỵ
Mê tháng nhớ nhung tặng muộn phiền
Mê đắm thẹn thùng không dứt khoát
Mê say e ấp muốn ngay liền
Mê ngơ ngẩn dáng hình cô gái
Mê thẩn thơ em toả nét hiền
clttq 11/10/2011
caoletrantranquoc
30-10-2011, 05:03 PM
Bài Họa
ĐÔI LỜI
Thơm thảo đôi câu viết tặng người
Tỏ lòng ngưỡng mộ đã vào khơi
Chân thành muốn quyện cho luôn chắc
Tình thật mong quyên gửi chửa lơi
Sắc đẹp rạng ngời tô vẽ phận
Màu tươi rạng rỡ điểm trang đời
Mùa về gợi những điều vui thú
Xướng hoạ kính mời đang đến nơi
clttq 19/10/2011
ĐÔI LỜI
Trong lòng dè dặt hoạ thơ người
Gửi chút thâm tình thân mến khơi
Việc nước kệ ai còn kính thỉnh
Chuyện dân mặc kẻ có mời lơi
Vần từ cứ viết than duyên kiếp
Câu chữ luôn ghi trách nợ đời
Mua cái đam mê ai bán nhỉ???
Sao hoài tìm kiếm chẳng ra nơi
clttq 20/10/2011
caoletrantranquoc
30-10-2011, 05:08 PM
Bài Họa
TRỌN LÒNG THƠ
Chọn lọc câu từ để gửi thơ
Nương theo tiếng vọng của hồn thơ
Đôi khi chảnh choẹ mong vần hoạ
Có lúc ngông cuồng muốn tứ thơ
Khơi giấc mộng thi mong chắc luật
Gợi men say phú muốn sành thơ
Chuyện đời mặc kẻ hô hào hảo
Vẫn nguyện trọn tình đối với thơ
clttq 21/10/2011
TRỌN THƠ
Tạm gác nhọc nhằn mơ mộng thơ
Thả hồn theo cõi luyến lưu thơ
Vui cười có lúc buông rơi ý
Khóc tủi đôi lần thả rớt thơ
Duyên phận đẩy đưa mê mẩn chữ
Nợ đời qua lại đắm say thơ
Áo cơm vòng xoáy thành hư ảo
Khi vẹn tâm hồn nỗi quyến thơ
clttq 22/10/2011
caoletrantranquoc
30-10-2011, 05:09 PM
MẠCH THƠ
Thơ mở chân tình nguồn phát sáng
Thơ khơi hơi thở nặng lòng nhân
Thơ hoài vương vấn đau không nghĩ
Thơ mãi tưởng tơ khổ chẳng màng
Thơ chảy yêu thương trao gửi ngọc
Thơ dâng duyên nợ tặng cho vàng
Thơ là tất cả hồn thi sĩ
Thơ xướng hoạ đời đẹp thế gian
clttq 22/10/2011
caoletrantranquoc
30-10-2011, 05:13 PM
Bài Hoạ
CÓ PHẢI...
Một cõi oai phong... có phải hùng??
Bên đời võ đoán khó mà tung
Bao nơi nam tử yêu thương rộ
Khắp chốn hiền nhân khổ sở bừng
Dâu bể chát chua trùm cát đất
Nhiễu nhương cay đắng đắp mền mùng
Ai lần vương vấn sầu muôn kiếp
Cái nợ tình duyên... nghĩ phát sùng
clttq 24/10/2011
caoletrantranquoc
30-10-2011, 05:18 PM
Bài họa
AN PHẬN
Đời trai đâu muốn được xưng hùng
Ngang dọc sinh thời muốn hất tung
Bốn bể xuôi qua tâm chửa sáng
Năm châu lướt tới ý chưa bừng
Sớm ngày nặng nợ cùng đèn sách
Muộn tối bén duyên với gối mùng
Lòng vẫn lo toan trong cuộc sống
Màng chi hơn thiệt chỉ gieo sùng
clttq 24/10/2011
(trả lời: TTH)
thi met
30-10-2011, 10:36 PM
CHỜ
Người ta hăng hái viết văn thơ
Thị mẹt em đây mải ngóng chờ
Chờ bác văn nhân đưa đẩy mộng
Chờ chàng thi sĩ đắp bồi mơ
Ăn ngủ nôn nao ngày đẹp hội
Vào ra háo hức cuộc vui cờ
Xuân đã hết rồi, thu đã lạnh
Gà gáy thâu canh, bóng nến mờ
tm
MẸT ƠI
Nhớ Mẹt ... anh đây xuất khẩu thơ
Em ơi, ngồi xuống dịu dàng chờ
Văn chương gọt dũa đưa vào mộng
Chữ nghĩa băm vằm đẩy đến mơ
Chở ý yêu thương mong thắng cuộc
Bay câu duyên nợ để thua cờ
Ngày mai tươi sáng vần từ thả
Nốt nhạc tình ca chẳng lúc mờ
clttq 29/10/2011
THƠ
Thị mẹt em đâu rất thích thơ
Một bóng văn nhân mãi vẫn chờ
Sáng ngày tô bún, non cao tưởng
Canh chày ly rượu, núi ngàn mơ
Đẹp dạ suốt đời, bao thứ mật
Hợp ý quanh năm, những cuộc cờ
Người có vui chăng cùng dạo gót
Đào nguyên trăng sáng lại trăng mờ
tm
caoletrantranquoc
30-10-2011, 10:43 PM
Bài Họa
BÌNH AN THƠ
Góp từ thơm thảo tặng muôn nơi
Vui vẻ họa thơ đẹp ý người
Bảy chữ mộng tìm trao tứ đối
Tám câu mơ kiếm gửi hoà chơi
Vần niêm trải phú an duyên số
Luật vận bày thi hưởng phận đời
Xuân Hạ Thu Đông thời mở hội
An bình thưởng lãm ấy niềm vui
clttq 30/10/2011
Khắc Hiền
05-01-2012, 08:45 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg
ĐÓN RỒNG VÀNG
MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào hạnh phúc đời no ấm
MỚI đến thanh bình sống vẻ vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng
khachien1254720
05/01/2012
thi met
17-01-2012, 09:34 PM
???
Năm cũ qua rồi, năm mới sang
Hỏi người có đẹp giấc mơ vàng
Tình ý đung sôi tuần bẩy bữa
Vàng ngọc đong đầy túi chục gang
Mừng có dinh cơ nhiều lầu gác
Chúc thêm tài lộc nhất quê làng
Ngày mai vui vẻ nhiều bài mới
Gửi trước pháo tay nhé, một tràng
tm
:gn13:
ghé nhà bạn chơi chút nè
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.