PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trúc Nhã Sơn Trang



Quỳnh Nguyễn
01-01-2018, 01:46 AM
Nhanh với nguyenxuan


VÒNG THỜI GIAN

Lịch cuối vừa rơi ngẫm chuyện thường
Đêm dài trở giấc cõng vầng dương
Mang nguồn hạnh phúc bao người đợi
Chạm ngõ trầm luân mấy kẻ tường
Luyện chữ tâm bình vui sẽ đến
Rèn câu trí lạc khổ nào vương
Xoay tròn lão tạo vay rồi trả
Đón nhận an nhiên vạn ngã đường

Lp
31.12.2017

Gió Bụi
01-01-2018, 03:03 AM
Chào mừng thi hữu LAPENSEE đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu!
Thân chúc bạn tìm được nhiều niềm vui và ý thơ nơi này.

Đây là trang thơ Đường Luật riêng của bạn để bạn đăng thơ và giao lưu cùng bạn bè.

Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II chỉ dùng để đăng thơ SÁNG TÁC mà thôi chứ không đăng thơ họa.
Mỗi bài thơ bạn đăng không quá 3 nơi trong diễn đàn.

Tình thân,

Gió Bụi

Quỳnh Nguyễn
01-01-2018, 03:10 AM
Chào mừng thi hữu LAPENSEE đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu!
Thân chúc bạn tìm được nhiều niềm vui và ý thơ nơi này.

Đây là trang thơ Đường Luật riêng của bạn để bạn đăng thơ và giao lưu cùng bạn bè.

Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II chỉ dùng để đăng thơ SÁNG TÁC mà thôi chứ không đăng thơ họa.
Mỗi bài thơ bạn đăng không quá 3 nơi trong diễn đàn.

Tình thân,

Gió Bụi

Cảm ơn anh Gió Bụi
Vì Lp mới vào nên lơ ngơ như bò đội nón . Thấy bài mới nên họa nhanh góp vui thôi chứ Lp chưa có ý định lập trang riêng ĐL như vầy
Vì không biết nên đã làm nhọc công ĐHV rồi
Xin lỗi
Lp

hoanggiao
01-01-2018, 07:08 AM
http://hoatuoimaimai.com/wp-content/uploads/2015/05/nghe-thuat-lam-tranh-3d-hoa-tuoi-uop-kho.jpg

KẾT GIAO

Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao
--------------

Quỳnh Nguyễn
01-01-2018, 08:31 AM
Vui nhanh cùng ĐHV Hoàng Giao đã đón chào Lp

CẢM TẠ...

Cảm tạ bề trên đã đón chào
Thân mình cỏ dại chốn bờ ao
Thì không mộng tưởng cùng thơ phú
Lại chẳng hờn ghen với liễu đào
Chữ quắt queo rồi đâu thể luyện
Văn còm cõi vậy lấy gì trao
Thôi giờ hiểu phận nên đành trốn
Ngoảnh mặt làm thinh dẫu muốn vào

Lp
01.01.2018

Quỳnh Nguyễn
01-01-2018, 08:34 AM
http://hoatuoimaimai.com/wp-content/uploads/2015/05/nghe-thuat-lam-tranh-3d-hoa-tuoi-uop-kho.jpg

KẾT GIAO

Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao
--------------



Vui nhanh cùng ĐHV Hoàng Giao đã đón chào Lp

CẢM TẠ...

Cảm tạ bề trên đã đón chào
Thân mình cỏ dại chốn bờ ao
Thì không mộng tưởng cùng thơ phú
Lại chẳng hờn ghen với liễu đào
Chữ quắt queo rồi đâu thể luyện
Văn còm cõi vậy lấy gì trao
Thôi thì hiểu phận nên đành trốn
Ngoảnh mặt làm thinh dẫu muốn vào

Lp
01.01.2018

Quỳnh Nguyễn
01-01-2018, 09:14 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2603&d=1514772727

LAN

Lan thầm gởi phận giữa ngàn sương
Cả nỗi niềm riêng số đoạn trường
Nắng dãi nguyên ngày cam tủi hận
Mưa dầm nửa kiếp chịu sầu thương
Mầm vươn nhụy thoảng nơi đầu gió
Nghĩa trẩy tình ru tận cuối đường
Cũng chỉ mong rằng khoe dáng ngọc
Dâng đời vẹn vẽ sắc cùng hương

Dâng đời vẹn vẽ sắc cùng hương
Cánh mỏng nào khoe mọi ngã đường
Lá rũ yêu kiều khơi biển ái
Hoa cười diễm lệ điểm trời thương
Cho dù trắc trở sầu miên viễn
Dẫu có trầm luân khổ dặm trường
Lão tạo an bày nên chỉ muốn
Xin tầm gửi mãi xứ mù sương

Lp
01.01.2018


BTV giới thiệu lưu TV:
HT

hoanggiao
01-01-2018, 04:44 PM
Vui nhanh cùng ĐHV Hoàng Giao đã đón chào Lp

CẢM TẠ...

Cảm tạ bề trên đã đón chào
Thân mình cỏ dại chốn bờ ao
Thì không mộng tưởng cùng thơ phú
Lại chẳng hờn ghen với liễu đào
Chữ quắt queo rồi đâu thể luyện
Văn còm cỏi vậy lấy gì trao
Thôi thì hiểu phận nên đành trốn
Ngoảnh mặt làm thinh dẫu muốn vào

Lp
01.01.2018

Ý XUÂN

Mừng vui bạn hữu đến đây chào
Sẵn rượu ta mời thỏa ước ao
Bởi nghĩa hòa chan hồng tấc dạ
Vì thơ xướng họa đỏ hoa đào
Vừa trông sóng vỗ khơi dòng chảy
Đã hẹn anh về khởi bút trao
Ý cạn xong đầy câu chữ nhủ
Rằng không hoặc có cũng đua vào

Hoàng Giao
1/1/2018

Quỳnh Nguyễn
01-01-2018, 08:09 PM
Ý XUÂN

Mừng vui bạn hữu đến đây chào
Sẵn rượu ta mời thỏa ước ao
Bởi nghĩa hòa chan hồng tấc dạ
Vì thơ xướng họa đỏ hoa đào
Vừa trông sóng vỗ khơi dòng chảy
Đã hẹn anh về khởi bút trao
Ý cạn rồi đầy câu chữ nhủ
Rằng không hoặc có cũng đua vào

Hoàng Giao
1/1/2018


CŨNG MUỐN...

Mần gan ngả mũ bắt tay chào
Nghiễn cổ ai dè lộn xuống ao
Chỉ tại hồn xiêu vì dáng liễu
Và do phách lạc bởi hương đào
Thơ đề vẫn kém không người họa
Tứ nhặt chưa đầy chẳng kẻ trao
Dẫu hiểu đường thi là khó gặm
Thèm nhưng sợ vãi há xông vào

Lp
01.01.2018

Quỳnh Nguyễn
01-01-2018, 08:36 PM
https://tientpham.files.wordpress.com/2015/09/trc483ng.jpg

CHÊNH CHAO

Nguyệt ở tầng không cũng rối bời
Nghiêng lòng lệ đổ tiếng buồn rơi
Thương ngày tháng cũ mà trăn trở
Nhớ thuở tình xanh lại rã rời
Gió thoảng đầu non hồn nặng trĩu
Mây chờ cuối nẻo dạ đầy vơi
Mong cầu kỷ niệm đừng tan biến
Giữa bến hoàng hoa thỏa mộng đời

Lp
01.01.2018

hoanggiao
02-01-2018, 07:18 AM
CŨNG MUỐN...

Mần gan ngả mũ bắt tay chào
Nghiễn cổ ai dè lộn xuống ao
Chỉ tại hồn xiêu vì dáng liễu
Và do phách lạc bởi hương đào
Thơ đề vẫn kém không người họa
Tứ nhặt chưa đầy chẳng kẻ trao
Dẫu hiểu đường thi là khó gặm
Thèm nhưng sợ vãi há xông vào

Lp
01.01.2018

DẪU KHÓ

Biết vậy chờ khi ngả mũ chào
Ta thường đỡ bạn trước bờ ao
Còn lo phận khổ vì thân liễu
Vẫn sợ lòng nghiêng bởi cánh đào
Hũ rượu chưa đầy chăm chỉ nấu
Thơ đường chửa ngọt sẵn sàng trao
Hồn say ý trải tha hồ mộng
Dẫu khó nào buông cũng lội vào

Hoàng Giao
2/1/2018

Quỳnh Nguyễn
02-01-2018, 02:03 PM
DẪU KHÓ

Biết vậy chờ khi ngả mũ chào
Ta thường đỡ bạn trước bờ ao
Còn lo phận khổ vì thân liễu
Vẫn sợ lòng nghiêng bởi cánh đào
Hũ rượu chưa đầy chăm chỉ nấu
Thơ đường chửa ngọt sẵn sàng trao
Hồn say ý trải tha hồ mộng
Dẫu khó nào buông cũng lội vào

Hoàng Giao
2/1/2018
Vui với chị HG thôi...

HỔNG DÁM ĐÂU...

Đã khó thì đây ngại chả chào
Thôi về dắt vịt quẫy ngoài ao
Ngày đâu mấy xị tìm nơi ngủ
Tối chỉ vài lon sục chỗ đào
Chẳng có tâm hồn thơ cũng chạy
Không còn trí lực chữ nào trao
Nên đành xếp mộng ... thành cao thủ
Giữa chiếu Đường thi sợ hổng vào

Lp
02.01.2018

hoanggiao
02-01-2018, 03:09 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2603&d=1514772727

LAN

Lan thầm gởi phận giữa ngàn sương
Cả nỗi niềm riêng số đoạn trường
Nắng dãi nguyên ngày cam tủi hận
Mưa dầm nửa kiếp chịu sầu thương
Mầm vươn nhụy thoảng nơi đầu gió
Nghĩa trẩy tình ru tận cuối đường
Cũng chỉ mong rằng khoe dáng ngọc
Dâng đời vẹn vẽ sắc cùng hương

Dâng đời vẹn vẽ sắc cùng hương
Cánh mỏng nào khoe mọi ngã đường
Lá rũ yêu kiều khơi biển ái
Hoa cười diễm lệ điểm trời thương
Cho dù trắc trở sầu miên viễn
Dẫu có trầm luân khổ dặm trường
Lão tạo an bày nên chỉ muốn
Xin tầm gửi mãi xứ mù sương

Lp
01.01.2018

CÚC ĐỢI

Ngôi nhà cạnh núi phủ màn sương
Kỷ niệm ngày nao giữa chiến trường
Hiểu mấy người em rằng vẫn đợi
Mong nhiều đứa bạn hẳn còn thương
Miền Nam đã đổi bao màu sắc
Tổ quốc vừa qua những chặng đường
Phải lẽ từ đây mình hạnh phúc
Hoa lòng thắm mãi tỏa ngàn hương

Hoa lòng thắm mãi tỏa ngàn hương
Rực rỡ hồng tươi sắc hải đường
Bạn thỏa tìm nhau trong nỗi nhớ
Cha về đón mẹ giữa bờ thương
Yên rồi mặt biển xanh màu lá
Đẹp nữa miền quê đỏ mái trường
Cúc đợi xuân về vui cả ngõ
Cây đời trổ búp ngọt ngào sương

Hoàng Giao
2/1/2018

Quỳnh Nguyễn
02-01-2018, 03:12 PM
Bài họa mang về...

ĐẦU NĂM XỨ MÃ
(Cảm xúc tại Batu caves, nơi thờ thần Subramaniam (Chúa tể Murugan), vị thần quyền lực nhất của Đạo Hindu)

Suối khẽ ru thầm đoạn sử thi (*)
Trường ca ngấn lệ ngỡ theo về
Rưng hồn đá chạm bờ chung thủy
Lặng mảng rêu chờ ngõ giác mê
Tiếng quạ ngang chiều lay bảy cõi
Tình câu nửa dốc giữ muôn thề
Đầu năm xứ Mã nghiêng lòng nguyện
Mãi đậm ân tình buổi nắng xê

Thanh Nguyệt – 01/01/2018
(*) Sử thi Ramayana của Ấn độ, bản trường ca huyền thoại giữa hoàng tử Rama và người vợ chung thủy Sita.


Nhanh cùng chị TN
Đang ngon trớn Lp bị hóc cái chữ " xê"
Thôi kệ...
Ghép chữ vui thôi chẳng phải họa

TÌNH SỬ SITA

Vang rền bốn cõi bản trường thi
Ngược nẻo thời gian rẽ lối về
Quỷ dữ gieo thù trong bến mộng
Tâm lành vướng họa giữa bờ mê
Chàng ghen một phút buông lời đuổi
Thiếp khổ ngàn năm nẫu dạ thề
Giải mã khi người ra cát bụi
Câu tình sẽ nối điệu xàng xê

Lp
01.01.2018

hồng vy
02-01-2018, 03:13 PM
CŨNG MUỐN...

Mần gan ngả mũ bắt tay chào
Nghiễn cổ ai dè lộn xuống ao
Chỉ tại hồn xiêu vì dáng liễu
Và do phách lạc bởi hương đào
Thơ đề vẫn kém không người họa
Tứ nhặt chưa đầy chẳng kẻ trao
Dẫu hiểu đường thi là khó gặm
Thèm nhưng sợ vãi há xông vào

Lp
01.01.2018

DẪU KHÓ

Biết vậy chờ khi ngả mũ chào
Ta thường đỡ bạn trước bờ ao
Còn lo phận khổ vì thân liễu
Vẫn sợ lòng nghiêng bởi cánh đào
Hũ rượu chưa đầy chăm chỉ nấu
Thơ đường chửa ngọt sẵn sàng trao
Hồn say ý trải tha hồ mộng
Dẫu khó nào buông cũng lội vào

Hoàng Giao
2/1/2018


Ngưỡng mộ

Kìa xem kiểu mới bạn tôi chào
Nũng nịu môi kề ở mé ao
Để liễu buông cành che bóng nguyệt
Cho trời chuyển gió quyện thân đào
Vần gieo nghĩa thắm tình say gởi
Chữ trải duyên nồng mộng đắm trao
Khiến cả trăm loài luôn ngưỡng mộ
Hoa bừng nhụy nở đón xuân vào.

Hồng Vy
02-01-2018

Quỳnh Nguyễn
02-01-2018, 05:40 PM
DẪU KHÓ

Biết vậy chờ khi ngả mũ chào
Ta thường đỡ bạn trước bờ ao
Còn lo phận khổ vì thân liễu
Vẫn sợ lòng nghiêng bởi cánh đào
Hũ rượu chưa đầy chăm chỉ nấu
Thơ đường chửa ngọt sẵn sàng trao
Hồn say ý trải tha hồ mộng
Dẫu khó nào buông cũng lội vào

Hoàng Giao
2/1/2018


Ngưỡng mộ

Kìa xem kiểu mới bạn tôi chào
Nũng nịu môi kề ở mé ao
Để liễu buông cành che bóng nguyệt
Cho trời chuyển gió quyện thân đào
Vần gieo nghĩa thắm tình say gởi
Chữ trải duyên nồng mộng đắm trao
Khiến cả trăm loài luôn ngưỡng mộ
Hoa bừng nhụy nở đón xuân vào.

Hồng Vy
02-01-2018

Ừ thì...


LÀM GAN ... VÀO...

Bạn hữu thành tâm đến hỏi chào
Ta thời phải thoát chỗ đầm ao
Theo người mượn ý khều ông tễu
Lấy chữ đề thơ ghẹo ả đào
Dẫu chỉ đôi vần duyên nợ kết
Hay là một buổi nghĩa tình trao
Thì nghe cũng thỏa đời phiêu bạc
Đã phí nhiều năm chẳng chịu vào

Lp
02.01.2018

Thanks Hồng Vy

buixuanphuong09
03-01-2018, 05:01 PM
CHỜ CON

Tủi mẹ bao chiều dõi ngóng con
Ngày xuân bữa tết lệ lăn tròn
Luôn ngồi trước ngõ mong đàn trẻ
Mãi đứng bên rào tưởng vạn non
Đĩa bánh thương dành hương tỏa dịu
Trời quê nhớ chảy dạ hao mòn
Giao thừa quạnh quẽ thân buồn phủ
Mặc nỗi đau nhầu xéo tuổi son.

Hồng Vy 02-01-2018

XUÂN VỀ GỞI CHÚT TÂM TƯ

Xuân này tất cả đã rời con
Hạnh phúc từ nay sẽ chẳng tròn
Quãng lặng trời xa tàn sức trẻ
Cơn buồn đất lạ nẩy chồi non
Ngàn năm nghĩa mẹ đền không nổi
Trọn kiếp tình cha giũa chả mòn
Dưỡng dục sinh thành như biển núi
Ơn này chỉ biết tạc lòng son

Lp
02.01.2018

PHÚC TỔ

Phật Trời chứng giám tấm lòng con
Gốc cội từ đây đã vẹn tròn
Nghĩa nặng khơi nguồn sâu tựa bể
Đức dày đắp lũy vững như non
Âm thầm kiếm hỏi nhiều điêu đứng
Lặng lẽ tìm truy lắm mỏi mòn
Dòng nước cam lồ Tiên Tổ gội
Tộc Bùi vẫn giữ được lề son.

BXP 03.01.2018

Quỳnh Nguyễn
04-01-2018, 04:50 AM
http://cungtam.com/wp-content/uploads/2017/04/images7-2.jpg


ĐÂU NGƯỜI TRI KỶ ???

Cái nghĩa đành quên chẳng vẹn lời
Do tình bạc bẽo chỉ đùa chơi
Lầu hoa vắng vẻ trăng còn đợi
Gác phượng đìu hiu gió vẫn mời
Tủi phận cô phòng cung oán trỗi
Thương mình lẻ bóng nhịp sầu khơi
Duyên thừa cũng biết trời an định
Sẽ phải trầm luân một kiếp đời....

Lp
03.05.2016

buixuanphuong09
04-01-2018, 07:17 PM
DẪU KHÓ

Biết vậy chờ khi ngả mũ chào
Ta thường đỡ bạn trước bờ ao
Còn lo phận khổ vì thân liễu
Vẫn sợ lòng nghiêng bởi cánh đào
Hũ rượu chưa đầy chăm chỉ nấu
Thơ đường chửa ngọt sẵn sàng trao
Hồn say ý trải tha hồ mộng
Dẫu khó nào buông cũng lội vào

Hoàng Giao 2/1/2018

Ngưỡng mộ

Kìa xem kiểu mới bạn tôi chào
Nũng nịu môi kề ở mé ao
Để liễu buông cành che bóng nguyệt
Cho trời chuyển gió quyện thân đào
Vần gieo nghĩa thắm tình say gởi
Chữ trải duyên nồng mộng đắm trao
Khiến cả trăm loài luôn ngưỡng mộ
Hoa bừng nhụy nở đón xuân vào.

Hồng Vy 02-01-2018

LÀM GAN ... VÀO...

Bạn hữu thành tâm đến hỏi chào
Ta thời phải thoát chỗ đầm ao
Theo người mượn ý khều ông tễu
Lấy chữ đề thơ ghẹo ả đào
Dẫu chỉ đôi vần duyên nợ kết
Hay là một buổi nghĩa tình trao
Thì nghe cũng thỏa đời phiêu bạc
Đã phí nhiều năm chẳng chịu vào

Lp 02.01.2018

CỬA TIM RỘNG MỞ

Hữu duyên thiên lý … gặp nhau chào!
Con mắt như thầm nhắn ước ao
Hạ đến mênh mang bừng nụ phượng
Xuân sang thắm thiết nở hoa đào
Bồi hồi đợi lúc vần thơ gửi
Khắc khoải mong ngày cánh thiệp trao
Kén nhện tơ tằm vương vấn mãi
Cửa tim rộng mở đón ai vào.

BXP 04.01.2018

buixuanphuong09
04-01-2018, 07:18 PM
ĐÂU NGƯỜI TRI KỶ ???

Cái nghĩa đành quên chẳng vẹn lời
Do tình bạc bẽo chỉ đùa chơi
Lầu hoa vắng vẻ trăng còn đợi
Gác phượng đìu hiu gió vẫn mời
Tủi phận cô phòng cung oán trỗi
Thương mình lẻ bóng nhịp sầu khơi
Duyên thừa cũng biết trời an định
Sẽ phải trầm luân một kiếp đời....

Lp 03.05.2016

ĐÂY NGƯỜI TRI KỶ!!!

Cơn mưa hội ngộ đã trao lời
“Biển cạn non mòn …” chẳng phải chơi!
Lạc lõng sân nhà nào kẻ đón
Bơ vơ ngõ xóm có ai mời
Khi mong cánh nhạn nơi trời thẳm
Lúc ngóng con thuyền chốn dặm khơi
Một thuở bên nhau nhiều gắn bó
Biết đâu lỡ dở cái duyên đời

BXP 04.01.2018

Quỳnh Nguyễn
05-01-2018, 02:12 AM
https://sites.google.com/site/saigonxua1965/_/rsrc/1472774146682/c/ngoclan.jpg


NGỌC LAN

Nhìn lan ẩn khuất giữa sương mờ
Dạ thoáng ưu phiền nghĩ vẩn vơ
Gõ cửa đêm buồn ôm ước nguyện
Dìu hương gió lạnh thỏa mong chờ
Tình ươm nắng tỏa đan trời mộng
Nguyệt cõng mây về thả ý thơ
Lặng lẽ bên thềm hoa chớm nở
Đài trang đã khép mảnh tim khờ
Lp
04.01.2018

Quỳnh Nguyễn
05-01-2018, 02:43 AM
ĐÂU NGƯỜI TRI KỶ ???

Cái nghĩa đành quên chẳng vẹn lời
Do tình bạc bẽo chỉ đùa chơi
Lầu hoa vắng vẻ trăng còn đợi
Gác phượng đìu hiu gió vẫn mời
Tủi phận cô phòng cung oán trỗi
Thương mình lẻ bóng nhịp sầu khơi
Duyên thừa cũng biết trời an định
Sẽ phải trầm luân một kiếp đời....

Lp 03.05.2016

ĐÂY NGƯỜI TRI KỶ!!!

Cơn mưa hội ngộ đã trao lời
“Biển cạn non mòn …” chẳng phải chơi!
Lạc lõng sân nhà nào kẻ đón
Bơ vơ ngõ xóm có ai mời
Khi mong cánh nhạn nơi trời thẳm
Lúc ngóng con thuyền chốn dặm khơi
Một thuở bên nhau nhiều gắn bó
Biết đâu lỡ dở cái duyên đời

BXP 04.01.2018

TRI KỶ CHẲNG CÓ ĐÂU...

Người cho cảm xúc kẻ vay lời
Ngẫm xót nên đành bỏ cuộc chơi
Dạ hững hờ nghe tình hết gởi
Hồn ngơ ngẩn nhớ chữ thôi mời
Chìm trong biển bạc hàng mi khép
Ngã dưới trăng vàng suối lệ khơi
Có phải do mình luôn huyễn hoặc
Mà cam ngậm đắng khổ duyên đời

Lp
04.01.2018

hồng vy
05-01-2018, 04:31 AM
LÀM GAN ... VÀO...


Bạn hữu thành tâm đến hỏi chào
Ta thời phải thoát chỗ đầm ao
Theo người mượn ý khều ông tễu
Lấy chữ đề thơ ghẹo ả đào
Dẫu chỉ đôi vần duyên nợ kết
Hay là một buổi nghĩa tình trao
Thì nghe cũng thỏa đời phiêu bạc
Đã phí nhiều năm chẳng chịu vào

Lp 02.01.2018

CỬA TIM RỘNG MỞ

Hữu duyên thiên lý … gặp nhau chào!
Con mắt như thầm nhắn ước ao
Hạ đến mênh mang bừng nụ phượng
Xuân sang thắm thiết nở hoa đào
Bồi hồi đợi lúc vần thơ gửi
Khắc khoải mong ngày cánh thiệp trao
Kén nhện tơ tằm vương vấn mãi
Cửa tim rộng mở đón ai vào.

BXP 04.01.2018


Thơ Bác Phượng

Nhìn thơ bác Phượng thả như chào
Chữ trải câu bày thắm vạn ao
Gợi đấng anh hùng say vó ngựa
Làm trang mỹ nữ tỏa hương đào
Bên thềm bạn hữu ân nồng gởi
Giữa chốn thi đàn nghĩa nặng trao
Độc giả mê chìm trong cõi mộng
Bình minh rạng tỏa ánh dương vào.

Hồng Vy
04-01-2018

vancali96
05-01-2018, 08:06 AM
ĐÂU NGƯỜI TRI KỶ ???

Cái nghĩa đành quên chẳng vẹn lời
Do tình bạc bẽo chỉ đùa chơi
Lầu hoa vắng vẻ trăng còn đợi
Gác phượng đìu hiu gió vẫn mời
Tủi phận cô phòng cung oán trỗi
Thương mình lẻ bóng nhịp sầu khơi
Duyên thừa cũng biết trời an định
Sẽ phải trầm luân một kiếp đời....

Lp 03.05.2016

ĐÂY NGƯỜI TRI KỶ!!!

Cơn mưa hội ngộ đã trao lời
“Biển cạn non mòn …” chẳng phải chơi!
Lạc lõng sân nhà nào kẻ đón
Bơ vơ ngõ xóm có ai mời
Khi mong cánh nhạn nơi trời thẳm
Lúc ngóng con thuyền chốn dặm khơi
Một thuở bên nhau nhiều gắn bó
Biết đâu lỡ dở cái duyên đời

BXP 04.01.2018

Việt Nam Thi Hữu

Việt Nam Thi Hữu thiết tha lời
Mặc khách thơ đường hãy ghé chơi
" Ngũ độ " thăng trầm văn cứ thả
" Tập danh " lả lướt bút xin mời
Cho tình lãng tử vang rừng thẫm
Để mộng kim bằng vọng biển khơi
Tri kỷ làm quen nhờ mạng ảo
Ngày hưu tán gẫu chuyện trên đời

Vancali 1.4.18

Quỳnh Nguyễn
05-01-2018, 05:48 PM
ĐÂU NGƯỜI TRI KỶ ???

Cái nghĩa đành quên chẳng vẹn lời
Do tình bạc bẽo chỉ đùa chơi
Lầu hoa vắng vẻ trăng còn đợi
Gác phượng đìu hiu gió vẫn mời
Tủi phận cô phòng cung oán trỗi
Thương mình lẻ bóng nhịp sầu khơi
Duyên thừa cũng biết trời an định
Sẽ phải trầm luân một kiếp đời....

Lp 03.05.2016

ĐÂY NGƯỜI TRI KỶ!!!

Cơn mưa hội ngộ đã trao lời
“Biển cạn non mòn …” chẳng phải chơi!
Lạc lõng sân nhà nào kẻ đón
Bơ vơ ngõ xóm có ai mời
Khi mong cánh nhạn nơi trời thẳm
Lúc ngóng con thuyền chốn dặm khơi
Một thuở bên nhau nhiều gắn bó
Biết đâu lỡ dở cái duyên đời

BXP 04.01.2018

Việt Nam Thi Hữu

Việt Nam Thi Hữu thiết tha lời
Mặc khách thơ đường hãy ghé chơi
" Ngũ độ " thăng trầm văn cứ thả
" Tập danh " lả lướt bút xin mời
Cho tình lãng tử vang rừng thẫm
Để mộng kim bằng vọng biển khơi
Tri kỷ làm quen nhờ mạng ảo
Ngày hưu tán gẫu chuyện trên đời

Vancali 1.4.18

cảm ơn anh BXP và Vancali

Ờ thì...

TÌM VUI

Bạn hữu vào ra đã mở lời
Giờ không khép cửa nhập guồng chơi
Vần nào đủ ngọt còn đem xướng
Luật vẫn chưa thông cũng lấy mời
Mượn chữ đường thi tâm trí gởi
Cho nguồn lục bát nghĩa tình khơi
Tìm trong mạng ảo đôi từ mọn
Mặc sức ngao du thỏa mộng đời

Lp
05.01.2018

buixuanphuong09
05-01-2018, 07:38 PM
LÀM GAN ... VÀO...

Bạn hữu thành tâm đến hỏi chào
Ta thời phải thoát chỗ đầm ao
Theo người mượn ý khều ông tễu
Lấy chữ đề thơ ghẹo ả đào
Dẫu chỉ đôi vần duyên nợ kết
Hay là một buổi nghĩa tình trao
Thì nghe cũng thỏa đời phiêu bạc
Đã phí nhiều năm chẳng chịu vào

Lp 02.01.2018

CỬA TIM RỘNG MỞ

Hữu duyên thiên lý … gặp nhau chào!
Con mắt như thầm nhắn ước ao
Hạ đến mênh mang bừng nụ phượng
Xuân sang thắm thiết nở hoa đào
Bồi hồi đợi lúc vần thơ gửi
Khắc khoải mong ngày cánh thiệp trao
Kén nhện tơ tằm vương vấn mãi
Cửa tim rộng mở đón ai vào.

BXP 04.01.2018

Thơ Bác Phượng

Nhìn thơ bác Phượng thả như chào
Chữ trải câu bày thắm vạn ao
Gợi đấng anh hùng say vó ngựa
Làm trang mỹ nữ tỏa hương đào
Bên thềm bạn hữu ân nồng gởi
Giữa chốn thi đàn nghĩa nặng trao
Độc giả mê chìm trong cõi mộng
Bình minh rạng tỏa ánh dương vào.

Hồng Vy 04-01-2018

HUÂN TU

Khi gặp Tăng Ni kính cẩn chào
Sen hồng thấy nở thắm ngoài ao
Lăng Nghiêm nẻo nghiệp khai đường trí
Bát Nhã nơi duyên khóa động đào
Lặng lẽ gieo nhân kinh hạt nhận
Âm thầm sửa quả mõ chuông trao
Dù không xuống tóc tâm đà ngộ
Cánh cửa huân tu rộng lối vào.

BXP 05.01.2018

buixuanphuong09
05-01-2018, 07:41 PM
Việt Nam Thi Hữu
Việt Nam Thi Hữu thiết tha lời
Mặc khách thơ đường hãy ghé chơi
" Ngũ độ " thăng trầm văn cứ thả
" Tập danh " lả lướt bút xin mời
Cho tình lãng tử vang rừng thẫm
Để mộng kim bằng vọng biển khơi
Tri kỷ làm quen nhờ mạng ảo
Ngày hưu tán gẫu chuyện trên đời

Vancali 1.4.18

TÌM VUI

Bạn hữu vào ra đã mở lời
Giờ không khép cửa nhập guồng chơi
Vần chưa đủ ngọt còn đem xướng
Luật vẫn chưa thông cũng lấy mời
Mượn chữ đường thi tâm trí gởi
Cho nguồn lục bát nghĩa tình khơi
Tìm trong mạng ảo bầu thi hứng
Mặc sức ngao du thỏa mộng đời

Lp 05.01.2018

TỨ TUYỆT BỀN GIEO

Một thuở Huê Viên đã hẹn lời
Sân nhà Thi Hữu vững tâm chơi
Chim Chiều vắng đó không chờ gọi
Hồng Thoại còn đây chẳng đợi mời
Nhẫn nại tìm Hoa trang vẫn post
Kiên trì họa Luật trí hằng khơi
Lầu Mây vạn điểu say cành đậu
Tứ tuyệt bền gieo thoải mái đời.

BXP 05.01.2018

Quỳnh Nguyễn
06-01-2018, 06:26 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-LAkRRJ6P_zo/WCnpQMyq_QI/AAAAAAAACSs/xFiWbXW41kk96dAttyLR3BTewiAu03QOgCLcB/s1600/anh-mua-dong-buon-nhat.jpg

ĐÔNG SẦU

Phủ kín từng không một góc trời
Gam màu lạnh lẽo quá tình ơi
Thương mình viễn xứ đời ngang trái
Ngẫm phận cô phòng trí tả tơi
Tuyết vẫn hoaì bay dòng lệ đổ
Mây còn maĩ dạt tiếng sầu rơi
Đông tràn vạn nẻo lòng xa xót
Biết thuở nào qua mộng rã rời

Lp
05.01.2018

Quỳnh Nguyễn
06-01-2018, 08:11 PM
Việt Nam Thi Hữu
Việt Nam Thi Hữu thiết tha lời
Mặc khách thơ đường hãy ghé chơi
" Ngũ độ " thăng trầm văn cứ thả
" Tập danh " lả lướt bút xin mời
Cho tình lãng tử vang rừng thẫm
Để mộng kim bằng vọng biển khơi
Tri kỷ làm quen nhờ mạng ảo
Ngày hưu tán gẫu chuyện trên đời

Vancali 1.4.18

TÌM VUI

Bạn hữu vào ra đã mở lời
Giờ không khép cửa nhập guồng chơi
Vần chưa đủ ngọt còn đem xướng
Luật vẫn chưa thông cũng lấy mời
Mượn chữ đường thi tâm trí gởi
Cho nguồn lục bát nghĩa tình khơi
Tìm trong mạng ảo bầu thi hứng
Mặc sức ngao du thỏa mộng đời

Lp 05.01.2018

TỨ TUYỆT BỀN GIEO

Một thuở Huê Viên đã hẹn lời
Sân nhà Thi Hữu vững tâm chơi
Chim Chiều vắng đó không chờ gọi
Hồng Thoại còn đây chẳng đợi mời
Nhẫn nại tìm Hoa trang vẫn post
Kiên trì họa Luật trí hằng khơi
Lầu Mây vạn điểu say cành đậu
Tứ tuyệt bền gieo thoải mái đời.

BXP 05.01.2018


Vui tiếp nè...

NGÀO ĐƯỜNG Ở GIỮA CÀN KHÔN

Trót lỡ đầu năm quậy mấy lời
Thi đàn mạng ảo lắm trò chơi
Lục ngôn bát láy thơ còn rủ
Ngũ độ song thanh bạn cứ mời
Giữ một niềm tin vần đến khởi
Cho ngàn cảm hứng luật về khơi
Năm mươi sáu chữ tha hồ đổi
Ở giữa càn khôn hoán lộn đời

Lp
06.01.2018

Quỳnh Nguyễn
07-01-2018, 07:24 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-2fixJF6yzB8/VulFUD271UI/AAAAAAAAGbw/HqYSVU3S5jszpALDqFIYdjzxyvpzS1ZXw/s1600/hinh-anh-hoa-quynh-no-ve-dem.jpeg

CẢM THƯƠNG QUỲNH

Buông rèm nguyệt khóc giữa trời thanh
Ngẫm tủi quỳnh hoa động lá cành
Cánh mở hài sen hồn dạo khắp
Đêm dìu dáng liễu mộng vờn quanh
Tàn hương sắc nhạt lòng không đổi
Rữa nhụy tình phai giấc chẳng thành
Để suốt canh dài ôm ảo vọng
Vương sầu đẫm mắt lệ trào nhanh

Lp
07.01.2018

Tran Xuan Sinh
07-01-2018, 06:39 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-2fixJF6yzB8/VulFUD271UI/AAAAAAAAGbw/HqYSVU3S5jszpALDqFIYdjzxyvpzS1ZXw/s1600/hinh-anh-hoa-quynh-no-ve-dem.jpeg




CẢM THƯƠNG QUỲNH


Buông rèm nguyệt khóc giữa trời thanh
Ngẫm tủi quỳnh hoa động lá cành
Cánh mở hài sen hồn dạo khắp
Đêm dìu dáng liễu mộng vờn quanh
Tàn hương sắc nhạt lòng không đổi
Rữa nhụy tình phai giấc chẳng thành
Để suốt canh dài ôm ảo vọng
Vương sầu đẫm mắt lệ trào nhanh


Lp


07.01.2018


HOA QUỲNH

Buổi tối hoa Quỳnh đẫm vị thanh
Đời Giao kết chặt cả thân cành
Màu tươi trắng trẻo khoe bày khẩn
Nét đủ huy hoàng trỗi dậy quanh
Chải chuốt bên thềm mong đẹp đẽ
Vui vầy giữa giấc nở viên thành
Tình yêu vội vã lòng chung thủy
Ngưỡng mộ con người chụp ảnh nhanh./.

TXS 07/01/2018

vancali96
07-01-2018, 10:33 PM
[QUOTE=Lapensee;291085]
https://lh4.googleusercontent.com/-2fixJF6yzB8/VulFUD271UI/AAAAAAAAGbw/HqYSVU3S5jszpALDqFIYdjzxyvpzS1ZXw/s1600/hinh-anh-hoa-quynh-no-ve-dem.jpeg

CẢM THƯƠNG QUỲNH

Buông rèm nguyệt khóc giữa trời thanh
Ngẫm tủi quỳnh hoa động lá cành
Cánh mở hài sen hồn dạo khắp
Đêm dìu dáng liễu mộng vờn quanh
Tàn hương sắc nhạt lòng không đổi
Rữa nhụy tình phai giấc chẳng thành
Để suốt canh dài ôm ảo vọng
Vương sầu đẫm mắt lệ trào nhanh

Lp
07.01.2018


HOA QUỲNH

Buổi tối hoa Quỳnh đẫm vị thanh
Đời Giao kết chặt cả thân cành
Màu tươi trắng trẻo khoe bày khẩn
Nét đủ huy hoàng trỗi dậy quanh
Chải chuốt bên thềm mong đẹp đẽ
Vui vầy giữa giấc nở viên thành
Tình yêu vội vã lòng chung thủy
Ngưỡng mộ con người chụp ảnh nhanh./.

TXS 07/01/2018

Quỳnh hương

Âm thầm nhụy tỏ dưới trăng thanh
Trắng bạch hương trinh phủ ngọn cành
Gió bỡn thân ngà chân cuống quít
Mây vờn gót ngọc bóng vây quanh
Qua đêm rũ cánh mơ nào được
Đón nắng sầu hoa mộng mấy thành
Tối nở sớm tàn ai đoái tưởng
Cuộc đời nhan sắc thoảng qua nhanh

Vancali 1.8.18

https://s17.postimg.org/3qdtoqtbj/quynh_huong.jpg

Quỳnh Nguyễn
08-01-2018, 03:34 AM
[QUOTE=Lapensee;291085]
https://lh4.googleusercontent.com/-2fixJF6yzB8/VulFUD271UI/AAAAAAAAGbw/HqYSVU3S5jszpALDqFIYdjzxyvpzS1ZXw/s1600/hinh-anh-hoa-quynh-no-ve-dem.jpeg

CẢM THƯƠNG QUỲNH

Buông rèm nguyệt khóc giữa trời thanh
Ngẫm tủi quỳnh hoa động lá cành
Cánh mở hài sen hồn dạo khắp
Đêm dìu dáng liễu mộng vờn quanh
Tàn hương sắc nhạt lòng không đổi
Rữa nhụy tình phai giấc chẳng thành
Để suốt canh dài ôm ảo vọng
Vương sầu đẫm mắt lệ trào nhanh

Lp
07.01.2018


HOA QUỲNH

Buổi tối hoa Quỳnh đẫm vị thanh
Đời Giao kết chặt cả thân cành
Màu tươi trắng trẻo khoe bày khẩn
Nét đủ huy hoàng trỗi dậy quanh
Chải chuốt bên thềm mong đẹp đẽ
Vui vầy giữa giấc nở viên thành
Tình yêu vội vã lòng chung thủy
Ngưỡng mộ con người chụp ảnh nhanh./.

TXS 07/01/2018

Quỳnh hương

Âm thầm nhụy tỏ dưới trăng thanh
Trắng bạch hương trinh phủ ngọn cành
Gió bỡn thân ngà chân cuống quít
Mây vờn gót ngọc bóng vây quanh
Qua đêm rũ cánh mơ nào được
Đón nắng sầu hoa mộng mấy thành
Tối nở sớm tàn ai đoái tưởng
Cuộc đời nhan sắc thoảng qua nhanh

Vancali 1.8.18

https://s17.postimg.org/3qdtoqtbj/quynh_huong.jpg

DẠ QUỲNH

Huyễn ảo miên trường gió họa thanh
Ngàn sương phủ kín đọng trên cành
Hương đùa cánh mỏng đêm trằn trọc
Lá vẫy trăng vàng dạ quẩn quanh
Phận mãi truân chuyên tình có gởi
Đời luôn nghiệt ngã mộng đâu thành
Sao ngày nắng đẹp quỳnh không nở
Để khúc thương sầu trỗi thật nhanh
Lp
08.01.2018

Quang Chính
08-01-2018, 09:24 AM
CẢM THƯƠNG QUỲNH

Buông rèm nguyệt khóc giữa trời thanh
Ngẫm tủi quỳnh hoa động lá cành
Cánh mở hài sen hồn dạo khắp
Đêm dìu dáng liễu mộng vờn quanh
Tàn hương sắc nhạt lòng không đổi
Rữa nhụy tình phai giấc chẳng thành
Để suốt canh dài ôm ảo vọng
Vương sầu đẫm mắt lệ trào nhanh

Lapensee - 07.01.2018


THƯƠNG HOA QUỲNH

Diễm lệ tinh khôi một dáng thanh
Cùng Giao gắn bó quyện thân cành
Trinh nguyên sắc thắm mơ màng khắp
Đài các hương thơm phảng phất quanh
Bóng nguyệt thơ vờn mơ dệt tứ
Hình sao cánh tỏa mộng xây thành
Đoan trang quý phái cho người trọng
Chỉ tiếc vòng đời chạy quá nhanh.

Quang Chính – 08/01/2018
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2iC6B2tqH0UywWLBcEFI54XYUXvwNq 8xt5N9FUXI2RlWJRWj3iA

Quỳnh Nguyễn
09-01-2018, 12:12 AM
CẢM THƯƠNG QUỲNH

Buông rèm nguyệt khóc giữa trời thanh
Ngẫm tủi quỳnh hoa động lá cành
Cánh mở hài sen hồn dạo khắp
Đêm dìu dáng liễu mộng vờn quanh
Tàn hương sắc nhạt lòng không đổi
Rữa nhụy tình phai giấc chẳng thành
Để suốt canh dài ôm ảo vọng
Vương sầu đẫm mắt lệ trào nhanh

Lapensee - 07.01.2018

HOA QUỲNH

Buổi tối hoa Quỳnh đẫm vị thanh
Đời Giao kết chặt cả thân cành
Màu tươi trắng trẻo khoe bày khẩn
Nét đủ huy hoàng trỗi dậy quanh
Chải chuốt bên thềm mong đẹp đẽ
Vui vầy giữa giấc nở viên thành
Tình yêu vội vã lòng chung thủy
Ngưỡng mộ con người chụp ảnh nhanh./.

TXS 07/01/2018

Quỳnh hương

Âm thầm nhụy tỏ dưới trăng thanh
Trắng bạch hương trinh phủ ngọn cành
Gió bỡn thân ngà chân cuống quít
Mây vờn gót ngọc bóng vây quanh
Qua đêm rũ cánh mơ nào được
Đón nắng sầu hoa mộng mấy thành
Tối nở sớm tàn ai đoái tưởng
Cuộc đời nhan sắc thoảng qua nhanh

Vancali 1.8.18


DẠ QUỲNH

Huyễn ảo miên trường gió họa thanh
Ngàn sương phủ kín đọng trên cành
Hương đùa cánh mỏng đêm trằn trọc
Lá vẫy trăng vàng dạ quẩn quanh
Phận mãi truân chuyên tình có gởi
Đời luôn nghiệt ngã mộng đâu thành
Sao ngày nắng đẹp quỳnh không nở
Để khúc thương sầu trỗi thật nhanh
Lp
08.01.2018


THƯƠNG HOA QUỲNH

Diễm lệ tinh khôi một dáng thanh
Cùng Giao gắn bó quyện thân cành
Trinh nguyên sắc thắm mơ màng khắp
Đài các hương thơm phảng phất quanh
Bóng nguyệt thơ vờn mơ dệt tứ
Hình sao cánh tỏa mộng xây thành
Đoan trang quý phái cho người trọng
Chỉ tiếc vòng đời chạy quá nhanh.

Quang Chính – 08/01/2018
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2iC6B2tqH0UywWLBcEFI54XYUXvwNq 8xt5N9FUXI2RlWJRWj3iA

KIẾP HOA

Tiêu sầu khắc khoải ngậm ngùi thanh
Quạnh quẽ thềm xưa lẻ bóng cành
Giữ giọt đam mê tình lẩn khuất
Khơi nguồn cảm nghĩ lệ vòng quanh
Yêu kiều cánh mỏng vần thơ dệt
Diễm tuyệt hương trinh giấc mộng thành
Ngẫm tủi bình minh vừa hé rạng
Sao quỳnh đã vội úa tàn nhanh

Lp
08.01.2018

Quỳnh Nguyễn
14-01-2018, 05:47 AM
https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w700_r1m/16/05/31/244/19504143/3_63208.jpg


Sắp tròn 11 năm...

MỘNG GIAI NHÂN

Tây lầu nguyệt tỏa ánh vờn quanh
Huyễn ảo màn đêm khéo động mành
Nhẹ áng mây đùa sương vẽ cảnh
Êm lời gió thoảng lá hòa thanh
Tường loang dáng liễu mơ là được
Bóng ngã hồn hoa mộng phải thành
Dạ trỗi ba đào tung sóng biển
Đâu rồi thiếu nữ lộng vào tranh

Tn-Lp
15.06.2007*13.01.2018

Quỳnh Nguyễn
14-01-2018, 07:30 PM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/733/trangxuan4.jpg

NGUYỆN ƯỚC

Nguyệt vẫn lung linh cuối nẻo trời
Bên hồ liễu thắm nhẹ nhàng rơi
Thương người chốn cũ hồn trăn trở
Nhớ kẻ miền xa dạ bã bời
Nước cũng âu sầu thôi cuộn chảy
Mây thì ảm đạm hết đùa chơi
Đêm trường gió lạnh còn hoang hoải
Nghĩ phút gần nhau thỏa mộng đời

Lp
14.01.2018

Quỳnh Nguyễn
15-01-2018, 01:33 PM
Rinh về cất kẻo lạc mất...

http://1.bp.blogspot.com/-oJNv3WrlxN4/U1qS4w8mY4I/AAAAAAAAAEM/ZAIFp9g0pyk/s1600/500_10-bai-bien-dep-nhat-chau-a-2011-07-15-09-30-49.jpg


Bài xướng

VẮNG BẠN

Bạn mãi la cà ở chốn đâu
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Bạn mãi la cà ở chốn đâu?

HỒNG THOẠI
06.6.16


Bài họa

1. MỘNG GIANG ĐẦU

Trăng về bến đợi hỏi người đâu
Lẻ bóng mình ên quạnh quẽ sầu
Cũng bởi tình trao ngoài mép dậu
Thôi thì phận gởi giữa ngàn dâu
Ân nồng vẫn đượm mà phai dấu
Nghĩa thắm còn se lại ngả màu
Chỉ tại duyên thừa nên chín nẫu
Trăng về bến đợi hỏi người đâu

Lp
14.01.2018

9: HỜN DUYÊN



Muôn trùng cách biệt bởi từ đâu
Có phải hờn duyên đẫm lệ sầu
Chỉ thắm chưa ràng phai phận liễu
Tơ hồng đã kết bạc đời dâu
Xuôi dòng kỷ niệm buồn in dấu
Ngược chuỗi thời gian nhớ điểm màu
Nguyệt lão se tình sao để đứt
Muôn trùng cách biệt bởi từ đâu

Lp
14.01.2018


15 : GIẤC MƠ TAN

Mộng cũng xa rồi hỏi kiếm đâu
Vần thơ quặn thắt ngổn ngang sầu
Ai về phố thị trao đời liễu
Kẻ đến bưng biền trả nợ dâu
Nỗi khổ dầm chan còn đọng mắt
Niềm vui cóp nhặt đã thay màu
Từ khi giã biệt đôi bờ nhớ
Mộng cũng xa rồi hỏi kiếm đâu

Lp
16.01.2018

17 : LỠ MỐI DUYÊN ĐỜI

Đã hết duyên rồi chẳng hận đâu
Giờ riêng một bóng lẻ loi sầu
Chưa đành khuất nẻo đau lòng bậu
Cũng phải ôm cầm xót phận dâu
Kẻ ngẫm ngày xưa hồn lạc dấu
Người thương chuyện cũ tóc thêm màu
Trời gieo nghịch cảnh cho tình nẫu
Đã hết duyên rồi chẳng hận đâu

Lp
18.01.2018

20 : TUYỆT TẬN

Biết sẽ không còn kỷ niệm đâu
Trời xui khiến nhện thả tơ sầu
Tàn canh bến cũ thương đời nhạn
Đẫm lệ trăng vàng tủi bóng dâu
Nghĩa nặng bao người vay cả kiếp
Lòng son mấy kẻ giữ nguyên màu
Đôi bờ thực ảo tìm chi nữa
Biết sẽ không còn kỷ niệm đâu

Lp
21.01.2018

Quỳnh Nguyễn
16-01-2018, 12:20 AM
http://chuaviendinh.com/uploads/images/mua-xuan-con-mai11.jpg

MỘNG ƯỚC ĐẦU XUÂN

Xuân hồng gõ cửa khắp ngàn nơi
Rực rỡ đào mai cả đất trời
Khẩn nguyện kim tiền luôn mãi phát
Mong cầu phú lục cũng đừng vơi
Bình an tự trí ươm mầm nghĩa
Hạnh phúc từ tâm nẩy lộc đời
Én chở niềm vui về giữa dạ
Nghe hồn trỗi nhẹ sóng tình khơi

LP
15.01.2018

Quỳnh Nguyễn
18-01-2018, 04:13 AM
http://static.truyenfull.vn/cover/o/eJzLyTDW1_UxifJPrcw1SbEs1g9zLDOrDDB08THx1HeEgqwSV3 03E92o4FKjNKPEdP1yI0NT3QxjIyMARc0R4w==/ban-tinh-ca-buon.jpg



BẢN TÌNH CA BUỒN

Vầng trăng nhỏ lệ khóc duyên hờ
Giữa chốn sông đời dạ ngẩn ngơ
Số bạc quàng chân hờn tủi lãnh
Tơ hồng lộn mối khổ buồn vơ
Thương người vẫn hiểu dù trăm hướng
Dõi mắt còn trông chỉ một bờ
Ngàn năm mãi thế riêng mình nhủ
Nguyện chữ tình son lẻ bóng chờ

Lp
27.08.2017-19.01.2018

Quỳnh Nguyễn
19-01-2018, 02:38 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-LAkRRJ6P_zo/WCnpQMyq_QI/AAAAAAAACSs/xFiWbXW41kk96dAttyLR3BTewiAu03QOgCLcB/s1600/anh-mua-dong-buon-nhat.jpg

Rinh dzìa ...

LẠNH LẼO

Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
Vòng tay đã mất tình sai nẻo
Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
Ủ những niềm riêng vào gối mộng
Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

Gió Bụi
12292017

7 : CÔ LIÊU

Niềm tin bỗng chốc lại dần vơi
Chẳng trách vì đâu cũng tại trời
Ngược hướng tình tan buồn khổ giữ
Xuôi dòng nước chảy hận sầu rơi
Vườn thơ nẻo cũ âm thầm bóng
Ngõ thúy người xưa quạnh quẽ đời
Những tháng năm dài ôm kỷ niệm
Nay hồn trỗi sóng mộng về khơi

Lp
31.122017

11 :HOANG HOẢI

Trải mấy năm trường hận cũng vơi
Bày ra oán nghiệt phải đâu trời
Cung trầm thuở ấy âu sầu đợi
Nốt bổng hôm nào lặng lẽ rơi
Nghĩa cả dần phai bàng bạc lối
Tình son chóng nhạt hắt hiu đời
Ai người xảo trá cho hờn trỗi
Biển cuộn mơ hồng đắm giữa khơi

Lp
19.01.2018

Quỳnh Nguyễn
19-01-2018, 02:53 AM
https://1.bp.blogspot.com/-zbb798rI7qY/VepZaZqtCXI/AAAAAAAAOSQ/2KAtfcGkZRwotHDr51sZcbSeBvcLjtFKQCKgB/s1600/quynh.jpg

LỠ LÀNG
Riêng mình

Trời cao nỡ đọa mối duyên này
Thổn thức tim hồng đẫm lệ cay
Nỗi nhớ đang trào trong tấc dạ
Niềm tin đã lịm giữa canh chày
Tàn đêm bóng lẻ riêng quỳnh đợi
Lỗi phím cung sầu chỉ mộng lay
Lão nguyệt se tình sao chẳng thắm
Trời cao nỡ đọa mối duyên này

Lp
16.07.2013

Quỳnh Nguyễn
19-01-2018, 03:57 AM
https://c1.staticflickr.com/6/5256/5444443983_3f2ae86d18.jpg

1000 CON HẠC GIẤY
Riêng mình
1000 CON HẠC GIẤY

Hạc giấy ngàn con xếp đã rồi
Chân thành gởi trọn tủi hờn trôi
Sông tình sóng dậy mơ thường vỡ
Biển ái triều dâng mộng ảo trồi
Một phút lầm tin lời giảo hoạt
Muôn trùng phải nhận chén sầu côi
Yên bình khẩn nguyện tâm này giữ
Hạc giấy ngàn con xếp đã rồi

TN-Lp
09.06.2011- 28.02.2018

Quỳnh Nguyễn
19-01-2018, 05:59 PM
https://4.bp.blogspot.com/-rnwZg0jehUk/WNacqSH-LMI/AAAAAAAAlwc/mrcD3GFI_VkcJzTnWA6WsChN2vh0C5hlQCLcB/s640/late_at_night_by_s3vendays.jpg


NGHỊCH BIẾN

Bất chợt lưng trời nổi bão giông
Hồn khô khốc gãy chạnh tim hồng
Tàn canh nẻo cũ trăng hoài vọng
Trở giấc đêm dài dạ mãi trông
Nỗi khổ trào dâng còn mặn chát
Niềm đau nếm trải vẫn cay nồng
Ai người chịu cảnh sầu thương ấy
Giữa bể oan cừu lạnh lẽo không

LP
20.01.2018

Quỳnh Nguyễn
20-01-2018, 06:36 AM
https://4.bp.blogspot.com/-LbeszRlUmvc/WjnPsk9ax_I/AAAAAAAAE14/tZgRc-QUH1Y8jX12ikD_TfZCpA-nV2NLACLcBGAs/s1600/tet-2018.png


TỐNG CỰU NGHINH TÂN

Những muốn khi nào kỷ dậu ra
Thì xin mậu tuất hãy xông nhà
Chào xuân trước ngõ mai vừa điểm
Để lộc bên thềm tết sẽ qua
Nắng đỏ thêm màu tô cặp liễn
Trời xanh góp mật ủ hương trà
Mưa phùn trải đức về muôn ngã .
Cội phúc yên bình ở giữa ta

Lp
20.01.2018

Quỳnh Nguyễn
21-01-2018, 02:14 AM
https://s3-mn12cs.phuongph.net/2014/04/775762_ecc6b552371952297b443745d730c9ba.jpg


LẠC LỐI

Ngang về bến cũ lạnh vòng tay
Quạnh quẽ bờ thương tủi thế này
Lão Nguyệt ngàn năm tìm nợ gán
Ông Trời một khắc để tình bay
Vườn trăng khóa cửa sao hồn nặng
Ngõ thúy mong người bỗng dạ cay
Hạt nhớ gieo mầm trong huyễn ảo
Vần thơ lạc lối đã bao ngày

Lp
20.01.2018

Quỳnh Nguyễn
22-01-2018, 05:58 AM
https://i.ytimg.com/vi/1YbW-VJooX0/hqdefault.jpg

KHÚC GIAO MÙA

Giao mùa cảnh vật đắm ngàn hương
Những nẻo chiều nghiêng nhuộm tím đường
Lặng lẽ hoa tàn xơ xác cỏ
Âu sầu lá rũ nhạt nhòa sương
Mây bàng bạc vẽ trời mơ ảo
Nắng nhẹ nhàng ru cõi mộng thường
Níu lại hồn thu tình gõ cửa
Đông đừng vội vã chuốc buồn thương

Lp
22.01.2018

Quỳnh Nguyễn
22-01-2018, 10:50 PM
https://thuvienhoasen.org/images/file/FmRIT92_0wgBAoFr/tinh-su-my-chau.png

MỴ CHÂU

Ai đày phận gái bởi vì đâu
Bạc phước hồng nhan cũng phải sầu
Hiếu nghĩa ngàn năm mà để nhạt
Duyên tình nửa kiếp lại hằn sâu
Người trao nỏ quý tâm lành tặng
Kẻ gạt lòng trinh chước quỷ cầu
Áo ngỗng làm cho thù nghịch đuổi
Tuôn dòng huyết lệ đổ thành châu

Lp
22.01.2018

Quỳnh Nguyễn
22-01-2018, 11:42 PM
https://3.bp.blogspot.com/-zgt5DwtFArU/WhY4L0olvGI/AAAAAAAABI0/FDEV-F5UQbwd3mep6XmU5cuuc9mMM_5mACLcBGAs/s640/This-Rare-Rose-Grows-Only-In-One-Place-On-Earth.jpeg

NHỚ TIỂU TỶ

Bao ngày vọng tưởng nhớ hiền nhân
Hỏi chị vì đâu lánh cõi trần
Thả lắm thương sầu cho bạn hữu
Gieo nhiều khổ lụy đến người thân
Sao đành tuổi ngọc vùi tiên cảnh
Cũng để hồn côi lấp mộ phần
Ngõ thúy vườn trăng còn đợi cửa
Xin trời thấu cảm tạ hồng ân

Xin trời thấu cảm tạ hồng ân
Nghĩ thuở buồn vui nhớ bội phần
Lạnh lẽo ngàn năm mồ gởi phận
Mơ hồ một nẻo đất vùi thân
Hồn đang mãi sống đời tiên cảnh
Dạ vẫn hoài vương chuyện thế trần
Huyễn hoặc phiêu bồng đôi cánh nhỏ
Ngang về bến cũ gọi tình nhân

Lp
22.01.2018

nguyenxuan
03-02-2018, 12:00 AM
ĐÔI BỜ KỶ NIỆM

Hương dìu phảng phất thơm vườn hạ
Liễu ngả mơ màng đẹp suối tơ
Cháy giữa hồn đau màu phượng đỏ
Dầm trong dạ tủi cánh hoa mờ
Thơ dồn chữ mộng nghiêng chiều nhớ
Nhạc trải sông tình dõi bến mơ
Thả chút men lòng buông giọt lỡ
Dường nghe kỷ niệm nối đôi bờ!

Nguyên Xuân
30/5/2017
(Bài thơ để quên)


ĐÔI BỜ THỰC ẢO

Vì do hữu ý người giăng bẫy
Cũng bởi vô tình nhện mắc tơ
Nghĩa thắm không nhòa khi biển bạc
Lòng son vẫn nhạt lúc sương mờ
Sao người bỏ lại trăm lời hứa
Để chữ thương về một giấc mơ
Giữa bến sông đời đâu thực ảo
Buồn dâng sóng trỗi ngả nghiêng bờ

Lp
23.01.2018


HOÀI NIỆM

Hạ đỏ khơi về câu tích cũ
Thu vàng lạc mất chuyện duyên tơ
Hoài thương suối tóc vầng mây xám
Mãi nhớ vòng tay ánh nguyệt mờ
Đã hết chung đường trên biển hẹn
Còn đâu lạc lối dưới sương mơ
Từng trang lưu bút hương hoài niệm
Dĩ vãng tình xưa ... sóng dội bờ

Vancali 1.23.18


TÌNH YÊU CON CHỮ

Bến ảo yêu người đan chữ mộng
Tim buồn nhả kén dệt đường tơ
Nhờ ươm sợi nắng đèn luôn tỏ
Cứ trải làn mây nguyệt sẽ mờ
Nhạn bỏ vườn xuân cầm nỗi nhớ
Hoa về ngõ hạnh thoả niềm mơ
Thuyền thơ chở tứ tầm muôn nẻo
Dẫu đến trùng khơi chẳng lạc bờ!

Nguyên Xuân
2/2/2018

Thanh Nguyệt
27-02-2018, 07:43 AM
NGUYỆN CẦU

Ngọn sóng ai ngờ cuốn tuổi xanh
Lòng chân cửa Phật chửa viên thành
Thiền môn để lại dòng kinh dở
Trúc viện thôi rồi tiếng mõ thanh
Dẫu chốn vô thường không thiết nữa
Mà gương tứ diệu nỡ buông đành
Hồn mai thoát tục về duyên giác
Tiếp niệm Di Đà đặng vãng sanh.

Thanh Nguyệt - 25/02/2018
Nguyện cầu 4 vị sư cô Thiền viện Viên Chiếu an nhiên miền cực lạc

CÕI TẠM
(bài họa)

Dứt nợ dương trần tuổi vẫn xanh
Còn hoang hoải bước mộng chưa thành
Hiên đời cảnh vật chung chiêng bóng
Cửa Phật chuông chùa gióng giả thanh
Lấy chữ từ bi buồn chẳng đoái
Dùng tâm hỉ xả hận sao đành
Bồ đề cội phúc đang lan tỏa
Ngũ uẩn xoay vần khổ tái sanh.

QN - 26.02.2018

hồng vy
07-03-2018, 12:32 AM
https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w700_r1m/16/05/31/244/19504143/3_63208.jpg


Sắp tròn 11 năm...

MỘNG GIAI NHÂN

Tây lầu nguyệt tỏa ánh vờn quanh
Huyễn ảo màn đêm khéo động mành
Nhẹ áng mây đùa sương vẽ cảnh
Êm lời gió thoảng lá hòa thanh
Tường loang dáng liễu mơ là được
Bóng ngã hồn hoa mộng phải thành
Dạ trỗi ba đào tung sóng biển
Đâu rồi thiếu nữ lộng vào tranh

Tn-Lp
15.06.2007*13.01.2018


1.Khắc Khoải

Đơn ngồi dưới nguyệt tủi choàng quanh
Gợi cõi hồn như gió thoảng mành
Mãi tiếc tơ phần duyên chẳng trọn
Luôn sầu phận số hỷ nào thanh
Tròn canh mộng chảy tim mờ đắm
Vẹn buổi lòng vương nghĩa khó thành
Khắc khoải đêm về nghe nợ giễu
Ân tình tựa đã khảm vườn tranh.

Hồng Vy
06-03-2018

Tran Xuan Sinh
07-03-2018, 10:57 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lapensee http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=291311#post291311)

MỘNG GIAI NHÂN

Tây lầu nguyệt tỏa ánh vờn quanh
Huyễn ảo màn đêm khéo động mành
Nhẹ áng mây đùa sương vẽ cảnh
Êm lời gió thoảng lá hòa thanh
Tường loang dáng liễu mơ là được
Bóng ngã hồn hoa mộng phải thành
Dạ trỗi ba đào tung sóng biển
Đâu rồi thiếu nữ lộng vào tranh

Tn-Lp
15.06.2007*13.01.2018

2. NỮ TÚ NAM TÀI

Lặng lẽ mây chiều nắng tỏa quanh
Dài như giải lụa óng tơ mành
Chuông chùa vẳng suốt ngày vui đạo
Tiếng mõ vang đều nhịp đủ thanh
Nghiệp chướng từng nơi dần rũ bỏ
Lòng chân thảy việc sẽ viên thành
Xa rời tội lỗi về tiên cảnh
Nữ tú nam tài một vẻ tranh./.

TXS 07/03/2018

nguyenxuan
16-03-2018, 02:24 PM
MỘNG GIAI NHÂN

Ánh nguyệt chan đầy gió lượn quanh
Làn hương phảng phất khẽ lay mành
Đem niềm cảm hứng lồng thi cảnh
Lấy chữ giao hoà dệt sắc thanh
Đã gửi ân tình mong ý toại
Còn mơ hạnh phúc ước công thành
Đêm dài thổn thức hồn như mộng
Một đoá xuân hồng lặng giữa tranh!

Nguyên Xuân
16/3/2018



Bài xướng


MỘNG GIAI NHÂN

Tây lầu nguyệt tỏa ánh vờn quanh
Huyễn ảo màn đêm khéo động mành
Nhẹ áng mây đùa sương vẽ cảnh
Êm lời gió thoảng lá hòa thanh
Tường loang dáng liễu mơ là được
Bóng ngã hồn hoa mộng phải thành
Dạ trỗi ba đào tung sóng biển
Đâu rồi thiếu nữ lộng vào tranh

Tn-Lp
15.06.2007*13.01.2018

Thanh Nguyệt
11-07-2018, 10:33 PM
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36913862_1070672566420650_5713266630734118912_n.jp g?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHnU5KI_Kb_VnT1tiC4LG1iMVQv5tbCHtTfp-n5GwD1TR1h7jvZ-KklsYhSbYj2FQ_Cs9PaUb4xweeR8bRjB2bx1Y9_E6ZqtukDvEx zLxuz9A&oh=19593e0c188e8c9de3c64c6080dcf143&oe=5BDCA2F9

BẠN PHÂY

Cảm tấm chân tình của bạn phây
Đường xa cách trở nghĩa đong dày
Trời Tây kẹo ngọt vài viên gởi
Cõi Bắc trà thơm một gói bày
Ngoảnh lại bùi ngùi nâng vạt áo
Buông về bịn rịn xiết vòng tay
Người trong thế tục rồi muôn ngả
Chốn ảo còn vương mãi chút này.

Thanh Nguyệt – 11/07/2018

Thanh Nguyệt
13-07-2018, 11:13 PM
KHÚC TƠ THẦM

Bậu đã treo đàn mấy chục năm
Giờ sao bỗng trỗi khúc tơ thầm
Nam Bình phím lạc chùng dây thắm
Đại Oán tay lùa chuyển nốt câm
Chửa dứt ngũ cung đời bước chậm
Vừa rung bát điệp dạ đau ngầm
Oanh vàng trở giấc sương còn đẫm
Dỗ mộng nhân tình mắt lệ thâm.

Thanh Nguyệt – 13/07/2016

----------

TIẾNG ĐÀN EM
(Tự họa)
Em ngỡ buông đàn ngót vạn năm
Nào dưng nối lại mối dây thầm
Hững hờ thả nhạn mong tình thắm
Thổn thức nghiêng đời dãi ngón câm
Lục Thủy cung đào tay vuốt chậm
Xàng Xê phím nguyệt ý trao ngầm
Người đâu rải ngọc cho hồn đẫm
Để giấc xuân thì ngả bóng thâm.

Thanh Nguyệt – 13/07/2016

----------

TIẾNG TƠ ĐỒNG

Tơ đồng cũng đứt tự ngàn năm
Bổng trỗi trầm buông khúc lặng thầm
Phím ngọc vừa rung nhành liễu nhỏ
Tay ngà cũng chạm mối tình câm
Sương Chiều lắng đọng trời đen thẫm
Lãm Thúy chìm trôi dạ khổ ngầm
Vạn nẻo sông hồ ai vẫn nhớ
Xuân hồng đã úa nhạt nhòa thâm

QN
12.07.2018

----------


KHÚC ĐÀN XA
(Tự họa)
Cung đàn lạc phím đã nhiều năm
Bậu vẫn hàng đêm trở giấc thầm
Tủi lúc vườn trăng tràn giọt thẫm
Đau ngày suối lệ chuyển dòng câm
Cơ cầu Thủy Mặc sương chìm đẫm
Nhạt nhẽo Quỳnh Tương sóng sủi ngầm
Đại Oán phiên đời xoay ngũ uẩn
Xa mù bóng nhạn ngả chiều thâm

Thanh Nguyệt – 13/07/2018

hoanggiao
19-08-2018, 10:51 AM
THƠ

Thơ nào ý nghĩa cũng đều hay
Mỗi loại tùy theo cách tỏ bày
Lục bát êm đềm con chữ chảy
Thi đường trắc trở nỗi lòng say
Rằng khi hiểu lối thì nhanh nhạy
Bởi lúc hoàn công sẽ dạn dày
Mọi lẽ cùng mang hồn lửa cháy
Chân tình khởi xướng nhẹ nhàng bay

Hoàng Giao
18/8/2018
----------

Bài họa:
THƠ...

Thơ là cảm xúc ngẫm càng hay
Ngẫu hứng tìm vui đủ dạng bày
Mạnh mẽ đường thi nguồn thác đổ
Yêu kiều lục bát nẻo tình say
Khi vần hóa rượu lời trao cả
Để mộng hòa thanh nghĩa kết dày
Vẫn hiểu sông đời bao nghịch biến
Xoay tròn thế sự chữ cùng bay

Quỳnh Nguyễn
19.08.2018
----------

NHỮNG ĐIỀU HAY

Thơ làm chợt thấy những điều hay
Được viết nên câu để giãi bày
Khởi chữ ân tình trăm phúc nhận
Cho mình nghĩa cử vạn lần say
Đời vui trỗi dậy hòa tâm sáng
Sức mạnh trào dâng thỏa nỗi dày
Đã hiểu vì sao thành trái ngọt
Nên lòng cứ rộn ngỡ diều bay

Hoàng Giao
19/8/2018

Quỳnh Nguyễn
21-08-2018, 11:27 AM
Thanh Nguyệt;299379]https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36913862_1070672566420650_5713266630734118912_n.jp g?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHnU5KI_Kb_VnT1tiC4LG1iMVQv5tbCHtTfp-n5GwD1TR1h7jvZ-KklsYhSbYj2FQ_Cs9PaUb4xweeR8bRjB2bx1Y9_E6ZqtukDvEx zLxuz9A&oh=19593e0c188e8c9de3c64c6080dcf143&oe=5BDCA2F9

BẠN PHÂY

Cảm tấm chân tình của bạn phây
Đường xa cách trở nghĩa đong dày
Trời Tây kẹo ngọt vài viên gởi
Cõi Bắc trà thơm một gói bày
Ngoảnh lại bùi ngùi nâng vạt áo
Buông về bịn rịn xiết vòng tay
Người trong thế tục rồi muôn ngả
Chốn ảo còn vương mãi chút này.

Thanh Nguyệt – 11/07/2018

THỰC ẢO ĐÔI BỜ

Duyên kỳ ngộ kết bão bùng phây
Cổ Mộ tri giao chữ thấm dày
Cội đức Thầy chăm mầm phúc nẩy
Vần thơ bạn khởi suối ân bày
Lời chân cóp nhặt cho tròn nghĩa
Nẻo thiện vun bồi sẽ ấm tay
Thực ảo đôi bờ chia vĩ tuyến
Vườn trăng rộng mở giữa tim này

QN
12/07/2018

Quỳnh Nguyễn
21-08-2018, 11:57 PM
https://d4.violet.vn/uploads/blogs/2695/trng_1_500.jpg

Bài xướng bạn giấu mất rồi giờ chỉ còn...

Bài họa

GIẤC HÒE

Vũ khúc nghê thường chỉ mộng thôi
Vườn trăng ngõ thúy biệt ly rồi
Trời xanh nhỏ lệ cay tròng mắt
Cõi ảo vay tình lạnh khóe môi
Nẻo ấy ngàn năm thờ thẫn dạ
Hồn kia một nửa xốn xang đời
Gom lời thệ cũ về nhom lửa
Vũ khúc nghê thường chỉ mộng thôi

QN
16.08.2018


TRỞ GIẤC THU VỀ

Thu về trở giấc nhẹ nhàng thôi
Nẻo cũ ngày qua quạnh vắng rồi
Liễu ngẩn ngơ hồn buông thắm cội
Hoa rầu rĩ dạ khóc mềm môi
Chiều nghiêng thạch thảo đùa ven lối
Gió chạnh quỳnh hương thoảng giữa đời
Khúc nhạc giao mùa thong thả trỗi
Thu về trở giấc nhẹ nhàng thôi

QN
15.08.2018

Quỳnh Nguyễn
23-08-2018, 04:00 AM
https://img.etsystatic.com/il/da1cfe/455354669/il_570xN.455354669_b0l7.jpg?version=1


KHÚC GIAO MÙA

Thu về hạ vãn gió mùa chao
Bỗng thẹn thùng tim ửng má đào
Lắng giọt thời gian tình nghĩa gởi
Dâng niềm hạnh phúc biển trời trao
Vần thơ hóa mật êm đềm trải
Chuỗi nhạc hòa âm khấp khởi chào
Chữ thệ còn đây luồn chỉ thắm
Duyên lồng ánh nguyệt giữa ngàn sao

QN
22.08.2018

Quỳnh Nguyễn
24-08-2018, 12:39 PM
http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/ngochung/2015_08_26/bao-hieu-theo-kinh-vu-lan.png

HIẾU ĐỄ CHƯA TRÒN

Tóc điểm hoa râm ngả bóng chiều
Xuân thời chóng nhạt lả hồn xiêu
Muôn đời mẹ dạy câu luân lí
Mấy thuở con nghe chữ giáo điều
Mới lạc sông tình cam tịch lẻ
Rồi trầm biển ái chịu cô liêu
Ơn dày cúc dục đền chưa hết
Chín tháng cưu mang nợ vẫn nhiều ...

QN
24Aug2012

Thanh Nguyệt
26-08-2018, 06:51 PM
https://d4.violet.vn/uploads/blogs/2695/trng_1_500.jpg

Bài xướng bạn giấu mất rồi giờ chỉ còn...

Bài họa

GIẤC HÒE

Vũ khúc nghê thường chỉ mộng thôi
Vườn trăng ngõ thúy biệt ly rồi
Trời xanh nhỏ lệ cay tròng mắt
Cõi ảo vay tình lạnh khóe môi
Nẻo ấy ngàn năm thờ thẫn dạ
Hồn kia một nửa xốn xang đời
Gom lời thệ cũ về nhom lửa
Vũ khúc nghê thường chỉ mộng thôi

QN
16.08.2018


TRỞ GIẤC THU VỀ

Thu về trở giấc nhẹ nhàng thôi
Nẻo cũ ngày qua quạnh vắng rồi
Liễu ngẩn ngơ hồn buông thắm cội
Hoa rầu rĩ dạ khóc mềm môi
Chiều nghiêng thạch thảo đùa ven lối
Gió chạnh quỳnh hương thoảng giữa đời
Khúc nhạc giao mùa thong thả trỗi
Thu về trở giấc nhẹ nhàng thôi

QN
15.08.2018


Bài xướng nè Tỷ ơi


CẢM XÚC THU

Xin chầm chậm bước… khẽ khàng thôi
Ngọn gió heo may thổn thức rồi
Lá trở trăn nguồn rơi tím cội
Thu dào dạt ý nở hồng môi
Mùa ngâu chớm lạnh chừng xiêu lối
Giọt nắng vừa nghiêng ngỡ chạm đời
Phố thị buông chiều tim bổi hổi
Xin chầm chậm bước… khẽ khàng thôi!

Thanh Nguyệt – 15/8/2018

NGÀY VỀ
(Bài họa)
Trở gót ta về nhẹ hẫng thôi
Buồn vui trút cạn, rảnh tay rồi
Nhìn hoa dạ thảo ken dày lối
Hái nõn xuân đào điểm mọng môi
Nẻo cũ hương tình ngan ngát cội
Ngày qua tiếng kệ thảnh thơi đời
Bên thềm đón ngọn nồm nam thổi
Trở gót ta về nhẹ hẫng thôi!

Thanh Nguyệt - 16/8/2018.

Quỳnh Nguyễn
07-11-2018, 04:26 AM
http://rs8.pbsrc.com/albums/a2/NTTQ/FB_IMG_1541538763519_zpsmquipd3w.jpg?w=480&h=480&fit=clip


NHỚ CHA

Trần gian cõi tạm vắng Cha rồi
Trẻ đã bao ngày chịu cút côi
Đất Việt trầm ngâm làn khói tỏa
Trời Âu lặng lẽ bóng con ngồi
Thầm thương số bạc bao chìm nổi
Khẽ tủi tâm hiền lắm dạt trôi
Lại cứ như tằm tơ mãi nhả
Vườn nhân nghĩa trổ đức vun bồi

QN
31.10.2018

@ Bình an nơi ấy nhé "Khỉ già Hanuman "

Quỳnh Nguyễn
22-11-2018, 01:21 PM
https://colostem.vn/wp-content/uploads/2016/08/tri-an-thay-co.jpg

NGHIỆP GIÁO

Vẫn biết là duyên nghiệp của trời
Đưa đò trọn kiếp chẳng hề lơi
Trồng cây phẩm chất trong từ ngữ
Thả hạt niềm tin giữa ý lời
Nghĩa trải sông tình chia vạn hướng
Tâm chờ cội đức nảy ngàn nơi
Tìm chân thiện mỹ cô thầy gởi
Quả ngọt trò dâng thắm chữ đời

QN
19.11.2018

hoanggiao
23-11-2018, 05:11 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?12792-Tr%C3%BAc-Nh%C3%A3-S%C6%A1n-Trang&p=304803&viewfull=1#post304803




NGHIỆP GIÁO

Vẫn biết là duyên nghiệp của trời
Đưa đò trọn kiếp chẳng hề lơi
Trồng cây phẩm chất trong từ ngữ
Thả hạt niềm tin giữa ý lời
Nghĩa trải sông tình chia vạn hướng
Tâm chờ cội đức nảy ngàn nơi
Tìm chân thiện mỹ cô thầy gởi
Quả ngọt trò dâng thắm chữ đời

QN
19.11.2018


1. THẦY CÔ

Lãnh nghiệp vừa trao bởi ý trời
Đem về cất giữ chả ngày lơi
Nhiều đêm thức trọn trăm bài, vở
Lắm buổi tìm nhanh vạn nghĩa, lời
Nhẫn nại không nề xem đủ sách
Chuyên cần chẳng ngại đến tròn nơi
Thầy cô giảng dạy bao điều tốt
Gắng giỏi thành công rạng rỡ đời

Hoàng Giao
23/11/2018

Nắng Xuân
03-05-2019, 04:57 PM
NGHIỆP GIÁO

Vẫn biết là duyên nghiệp của trời
Đưa đò trọn kiếp chẳng hề lơi
Trồng cây phẩm chất trong từ ngữ
Thả hạt niềm tin giữa ý lời
Nghĩa trải sông tình chia vạn hướng
Tâm chờ cội đức nảy ngàn nơi
Tìm chân thiện mỹ cô thầy gởi
Quả ngọt trò dâng thắm chữ đời

QN
19.11.2018


5. YÊU NGHỀ

Lẽ phải cần chuyên quyện đất trời
Con đường học vấn thuở nào lơi
Từng khuôn chuốt ngọc trau vàng chữ
Mỗi buổi lồng hương ướp vị lời
Ý nghĩa chan hòa mong cạn tuổi
Tâm hồn lắng đọng tỏa rền nơi
Từ muôn nẻo tới say mùa hẹn
Thỏa mãn vần ươm chín mộng đời.

Nguyễn Thanh Toàn
03.05.2019

TruongVu
06-05-2019, 09:20 PM
THẦY CÔ




Nhờ ban nghiệp quý thuận cơ trời
Tận tụy ươm mầm chẳng phút lơi
Đức sáng trung kiên hằng tải đạo
Trò ngoan lễ phép bởi trao lời
Ồn ào phố thị khi từng chỗ
Đạm bạc buôn làng lúc những nơi
Giữ lửa đâu nề luôn vượt khó
Truyền sang lớp trẻ ích cho đời .


TruongVu
6_5_2019

nguyenxuan
24-08-2020, 01:54 PM
Tuổi mới em mong chị luôn an vui hạnh phúc và thật nhiều thi hứng để cho đời thêm đẹp từ những vần thơ hay

�� HAPPY BIRTHDAY TO 42 ��

MỪNG SINH NHẬT NÀNG THƠ XUÂN ĐÀO

Từ xa mến gởi Chị Xuân Đào
Tuổi hạc đang gần hãy khát khao
Hạnh phúc gia đình mang nghĩa ủ
Tình yêu cuộc sống để thơ trào
Đường thi trỗi sóng trong hồ lệ
Lục bát neo thuyền giữa biển sao
Mọi nỗi ưu phiền đem quẳng hết
Bình an trọn kiếp nở hoa chào

QN
21:45 22.08.2018


CẢM TẠ TRÚC QUỲNH

Cảm tạ Quỳnh hương mến chúc Đào
Tơ lòng trút cạn gửi vần khao
Người chia hạnh phúc thơ nồng ủ
Nghĩa khởi bình an tứ đẹp trào
Dỗ mộng cùng xuân hoà biển chữ
Giao tình với nguyệt quẫy vườn sao
Chiều thu lại nhớ ngày tao ngộ
Khắc chạm vào tim những tiếng chào!

Nguyên Xuân
22/8/2020

Quỳnh Nguyễn
15-02-2021, 03:20 AM
TÂN NIÊN VẠN PHÚC GỞI MUÔN NHÀ

CHÚC chữ bình an đến mọi nhà
CHÚC niềm hạnh phúc gởi gần xa
CHÚC mừng cuộc sống tràn hoan hỉ
CHÚC tụng tình yêu khảm ngọc ngà
CHÚC những mong chờ rung khúc nhạc
CHÚC từng khát vọng trỗi lời ca
CHÚC người thuận thảo đồng tâm ý
CHÚC nghĩa tri giao kết đậm đà

QN
25.01.2020

💖Happy Lunar Year 2021 💖

Quỳnh Nguyễn
18-02-2021, 03:36 AM
XUÂN

Xuân vừa trở giấc giữa mù sương
Xuân thả bình an dọc phố phường
Xuân kết tình yêu từ vạn ngã
Xuân vời hạnh phúc ở ngàn phương
Xuân còn nhuộm sắc tô trời ảo
Xuân vẫn chờ hoa trải mộng thường
Xuân trẩy hương đời bung lộc biếc
Xuân hồng mãi thắm tặng người thương

QN
19: 53 15.02.2018