PDA

Xem phiên bản đầy đủ : 1 GÓC ĐỜI



Quỳnh Nguyễn
01-01-2018, 09:31 AM
01.01.2018

Tròn 10 năm quen biết
5 năm đủ đầy những vui buồn
5 năm buông bỏ tất cả
Nay... đối diện cùng quá khứ với 1 cái tâm rỗng
An yên với hiện tại
Bắt đầu lại với đam mê vọc vầy con chữ...
Ừ ... cứ mãi thế nhé Lp
2018 đánh dấu chặng đường 10 năm...

Quỳnh Nguyễn
02-01-2018, 03:06 PM
02.01.2018

Năm còn mới mà dường như đã cũ...
Tất cả vẫn cứ thế trôi qua một cách nhàm chán. Lại bắt đầu bận rộn với cuộc sống. Lại phải gò mình vì công việc vì cơm áo gạo tiền ...
Tâm hồn bớt mẫn cảm vì những điều bề bộn trước mặt đang cuốn ta đi ..
Ừ ... phải thế thôi Lp à
Đó mới là cuộc sống
Cố lên tôi ơi...
Ngày làm việc đầu tiên trong năm đã bắt đầu
2018 chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với thời gian qua
Hãy tin tưởng nhé Lp ♡

Quỳnh Nguyễn
06-01-2018, 06:39 AM
06.01.2018

5 năm buông bỏ giờ lại bắt đầu mò mẫm như đứa trẻ đang tập đi
Mọi thứ cứ bời rời như đá sỏi , ngào mãi mà vẫn không quyện thành khối ngọt ngào được...
Chạnh nghĩ rồi tự mắng mình... NGU... Sao lúc trước cứ phải sống và nghĩ cho họ một khi họ không xứng đáng
Từ bỏ đam mê đó là 1 trong những điều ngu xuẩn nhất mà mình đã từng làm trong những năm làm người...
Giờ quay lại với những khó khăn nhất định nhưng... những gì Lp đã muốn làm thì nhất định sẽ thành công

Hãy sống vì đam mê , phải biết sống cho mình nhé Lp

Quỳnh Nguyễn
10-01-2018, 02:00 AM
09.01.2018

GỞI GIÓ CHO MÂY NGÀN BAY ....

Hạnh phúc bây giờ vuột khỏi tay
Làm sao nói hết nỗi đau này
Vần thơ kết nghĩa xây tình thắm
Nét chữ vương hồn nhỏ lệ cay
Ý hợp năm năm phiền muộn sẻ
Đời xô một phút dối gian bày
Ngôi nhà định mệnh vùi nhân ảnh
Gói gởi mây ngàn chuyện lá lay

Lp
9Jan2013

5 năm rồi mọi thứ đều đã bay theo gió
Ta không quên nhưng cũng không thèm nhớ .
. Ở đời có nhân quả..
Ta tin điều đó...

Mọi sự đã qua và đời vẫn thế...
Đẹp lắm ...


@ Hôm nay bỗng thấy vui vui vì đã làm được 1 việc tốt dù nhỏ. Thật là ta cũng không hiểu nổi ta...
Có lẽ già rồi nên nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn
Cho ai đó nợ... 1 ly không đường
Và bất chợt nghe lòng man mác khi nghe ai đó... sắp sửa chịu cảnh ly tan...
Híc... muốn khuyên cũng không biết nói gì bây giờ
Thôi... Ý trời
Chấp nhận chớ biết sao đây ???
Vượt qua nhé ...
Tất cả rồi cũng qua...

Quỳnh Nguyễn
15-01-2018, 01:54 PM
15.01.2018

5 năm đã buông bỏ nhủ lòng phải quên nhưng sao những điều tồi tệ vẫn cứ không sao bôi xóa .
Nhớ để mà quên hay quên để rồi nhớ ???

5 năm rồi ở đáy sông sóng vẫn đang cuộn trào
5 năm từng cơn sóng ngầm xô đẩy tiềm thức khiến ta chênh chao

Ta lại cảm thấy chênh vênh giữa đôi bờ ảo vọng
Mượn con chữ để lấp đầy những khoảng trống không tên...
Duyên hợp thì gặp
Duyên tận thì tan
Tùy duyên khởi đã hiểu mà sao vẫn nghe lòng man mác...

Nợ người ta đã trả
Người nợ người đã trả chưa ???

Đời này có nhân quả
Ta tin ...

Quỳnh Nguyễn
22-01-2018, 01:15 PM
22.01.2018

Cuối cùng thì cũng dứt nợ trần ai
Cũng mong cho họ giữ được chút liêm sỉ vừa nhặt lại để mà sống tốt hơn

Nợ tiền trả hết tiền là xong
Nợ tình nợ nghĩa lấy gì trả đây ???

Cảm ơn ta ư ???
Nghe đắng chát lắm !!!
Ta không nhận đâu...

Tự giờ ...
" Nước sông không phạm nước giếng "

Vậy nghen...!!!

Quỳnh Nguyễn
28-08-2018, 01:01 AM
27.08.2018

Gần nửa năm mới quay lại đây
Nửa năm với bao thay đổi
Nhưng ta vẫn là ta...
Là QN đầu đội trời chân đạp đất