PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HỘI THƠ - Xướng -Họa



Trần Vi Thông
11-10-2011, 07:56 PM
HỘI THƠ

Ô kìa có một toán thi nhân
Xa cũng về theo, chửa nói gần
Khăn gấm áo dài chùng quét đất
Quần là mũ lượt kéo lê sân
Tớ ngồi phanh bụng vì trời nóng
Họ cứ chen chân để gót trần
Thơ phú làm chi cho mệt mỏi
Tớ về rượu thịt chén vài cân

Lính thuỷ


NÉT ĐẸP TÂM HỒN

Cái tình, cái nghĩa hãy đem nhân
Trải rộng, bốn phương xích lại gần
Lục bát giao lưu, tôi nhập cuộc
Thơ đường xướng họa, bạn vào sân
Đồng tâm kết nối niềm vui thế
Hợp ý sẻ chia nỗi khổ trần
Nét đẹp tâm hồn luôn bất diệt
Bạc tiền danh vọng há so cân?

Việt Phương Bắc


LÊN CÂN

Đồng lòng tiếp nối bước tiền nhân
Nam-Bắc hội thơ đã kết gần
Tấp nập người đi trông rợp lối
Rộn ràng khách đến thấy đầy sân
Nhìn sơ, cứ ngỡ miền tiên cảnh?
Ngó kỹ, thì ra cõi thế trần!
Lục bát, ngày vui về góp mặt
Cười nhiều, chắc chắn sẽ... lên cân!
:gn13:
Vịt hồng

suphagioi
11-10-2011, 09:21 PM
HỘI THƠ

Ô kìa có một toán thi nhân
Xa cũng về theo, chửa nói gần
Khăn gấm áo dài chùng quét đất
Quần là mũ lượt kéo lê sân
Tớ ngồi phanh bụng vì trời nóng
Họ cứ chen chân để gót trần
Thơ phú làm chi cho mệt mỏi
Tớ về rượu thịt chén vài cân

Lính thuỷ


NÉT ĐẸP TÂM HỒN

Cái tình, cái nghĩa hãy đem nhân
Trải rộng, bốn phương xích lại gần
Lục bát giao lưu, tôi nhập cuộc
Thơ đường xướng họa, bạn vào sân
Đồng tâm kết nối niềm vui thế
Hợp ý sẻ chia nỗi khổ trần
Nét đẹp tâm hồn luôn bất diệt
Bạc tiền danh vọng há so cân?

Việt Phương Bắc


LÊN CÂN

Đồng lòng tiếp nối bước tiền nhân
Nam-Bắc hội thơ đã kết gần
Tấp nập người đi trông rợp lối
Rộn ràng khách đến thấy đầy sân
Nhìn sơ, cứ ngỡ miền tiên cảnh?
Ngó kỹ, thì ra cõi thế trần!
Lục bát, ngày vui về góp mặt
Cười nhiều, chắc chắn sẽ... lên cân!
:gn13:
Vịt hồng

cân
ngày ngày hết cộng lại sang nhân
khổ vẫn đeo mang, mộng chẳng gần
lúc chứa đất bùn phơi khắp lối
khi đem cỏ rả chất đầy sân
chữ nghĩa mong tìm đường hưởng lạc
kinh kệ cho quên phận cởi trần
các bác có ai sành thế cuộc
chỉ giùm chỗ bở ... bới vài cân
spg

daonamxuong
11-10-2011, 09:49 PM
HỘI THƠ

Ô kìa có một toán thi nhân
Xa cũng về theo, chửa nói gần
Khăn gấm áo dài chùng quét đất
Quần là mũ lượt kéo lê sân
Tớ ngồi phanh bụng vì trời nóng
Họ cứ chen chân để gót trần
Thơ phú làm chi cho mệt mỏi
Tớ về rượu thịt chén vài cân

Lính thuỷ


NÉT ĐẸP TÂM HỒN

Cái tình, cái nghĩa hãy đem nhân
Trải rộng, bốn phương xích lại gần
Lục bát giao lưu, tôi nhập cuộc
Thơ đường xướng họa, bạn vào sân
Đồng tâm kết nối niềm vui thế
Hợp ý sẻ chia nỗi khổ trần
Nét đẹp tâm hồn luôn bất diệt
Bạc tiền danh vọng há so cân?

Việt Phương Bắc


LÊN CÂN

Đồng lòng nối tiếp bước tiền nhân
Nam-Bắc hội thơ đã kết gần
Tấp nập người đi trông rợp lối
Rộn ràng khách đến thấy đầy sân
Nhìn sơ, cứ ngỡ miền tiên cảnh?
Ngó kỹ, thì ra cõi thế trần!
Lục bát, ngày vui về góp mặt
Cười nhiều, chắc chắn sẽ... lên cân!
:gn13:
Vịt hồng

cân
ngày ngày hết cộng lại sang nhân
khổ vẫn đeo mang, mộng chẳng gần
lúc chứa đất bùn phơi khắp lối
khi đem cỏ rả chất đầy sân
chữ nghĩa mong tìm đường hưởng lạc
kinh kệ cho quên phận cởi trần
các bác có ai sành thế cuộc
chỉ giùm chỗ bở ... bới vài cân
spg

TÍNH ...

Ai đòi làm tính cộng chia nhân???
Có biết nghèo xơ chẳng kẻ gần??
Nắng đến nhoài công sầu ngập ngõ
Mưa về gắng sức khổ tràn sân
Chôn vùi mơ ước buồn nhân thế
Nhốt chặt tưởng tơ chán cõi trần
Nếu nói tin yêu là lẽ sống
Chỉ là giả dối chất lên cân

daonamxuong 11/10/2011

nga
11-10-2011, 10:39 PM
NÉT ĐẸP TÂM HỒN

Cái tình, cái nghĩa hãy đem nhân
Trải rộng, bốn phương xích lại gần
Lục bát giao lưu, tôi nhập cuộc
Thơ đường xướng họa, bạn vào sân
Đồng tâm kết nối niềm vui thế
Hợp ý sẻ chia nỗi khổ trần
Nét đẹp tâm hồn luôn bất diệt
Bạc tiền danh vọng há so cân?

Việt Phương Bắc
NÉT ĐẸP TÂM HỒN 2
bác Việt luôn luôn họa nghĩa nhân
Năm châu bốn biển họa nhau gần
Đường thi họa thử vài câu chữ
Lục bát thi nhau vào thử sân
Chính gốc là vui ta cứ thử
Sẽ chia trong những lúc an thân
Tâm hồn ta sáng và vuimãi
Tiền bạc không mua được dễ cân
Nga

buixuanphuong09
12-10-2011, 01:03 PM
LÊN CÂN

Đồng lòng nối tiếp bước tiền nhân
Nam-Bắc hội thơ đã kết gần
Tấp nập người đi trông rợp lối
Rộn ràng khách đến thấy đầy sân
Nhìn sơ, cứ ngỡ miền tiên cảnh?
Ngó kỹ, thì ra cõi thế trần!
Lục bát, ngày vui về góp mặt
Cười nhiều, chắc chắn sẽ... lên cân!
:gn13:
Vịt hồng


BIẾT MẤY CÂN!

Thi Hữu diễn đàn cõi thế nhân
Tình qua mạng ảo cũng nên gần
Khắp nơi bè bạn hoà trong mạng
Bốn bể anh em tụ một sân
Nghĩa bút đằm sâu câu xướng hoạ
Tình thơ dan díu cái duyên trần
Đường dù xa cách, lòng gần gũi
Hoà vạn niềm vui biết mấy cân!

BXP 12.10.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-10-2011, 10:32 PM
1 - HỘI THƠ

Ô kìa có một toán thi nhân
Xa cũng về theo, chửa nói gần
Khăn gấm áo dài chùng quét đất
Quần là mũ lượt kéo lê sân
Tớ ngồi phanh bụng vì trời nóng
Họ cứ chen chân để gót trần
Thơ phú làm chi cho mệt mỏi
Tớ về rượu thịt chén vài cân

Lính thuỷ


2- NÉT ĐẸP TÂM HỒN

Cái tình, cái nghĩa hãy đem nhân
Trải rộng, bốn phương xích lại gần
Lục bát giao lưu, tôi nhập cuộc
Thơ đường xướng họa, bạn vào sân
Đồng tâm kết nối niềm vui thế
Hợp ý sẻ chia nỗi khổ trần
Nét đẹp tâm hồn luôn bất diệt
Bạc tiền danh vọng há so cân?

Việt Phương Bắc

3- LÊN CÂN

Đồng lòng nối tiếp bước tiền nhân
Nam-Bắc hội thơ đã kết gần
Tấp nập người đi trông rợp lối
Rộn ràng khách đến thấy đầy sân
Nhìn sơ, cứ ngỡ miền tiên cảnh?
Ngó kỹ, thì ra cõi thế trần!
Lục bát, ngày vui về góp mặt
Cười nhiều, chắc chắn sẽ... lên cân!
:gn13:
Vịt hồng


4- cân

ngày ngày hết cộng lại sang nhân
khổ vẫn đeo mang, mộng chẳng gần
lúc chứa đất bùn phơi khắp lối
khi đem cỏ rả chất đầy sân
chữ nghĩa mong tìm đường hưởng lạc
kinh kệ cho quên phận cởi trần
các bác có ai sành thế cuộc
chỉ giùm chỗ bở ... bới vài cân
spg
5 - daonamxuong

Ai đòi làm tính cộng chia nhân???
Có biết nghèo xơ chẳng kẻ gần??
Nắng đến nhoài công sầu ngập ngõ
Mưa về gắng sức khổ tràn sân
Chôn vùi mơ ước buồn nhân thế
Nhốt chặt tưởng tơ chán cõi trần
Nếu nói tin yêu là lẽ sống
Chỉ là giả dối chất lên cân

daonamxuong 11/10/2011

6- BIẾT MẤY CÂN!

Thi Hữu diễn đàn cõi thế nhân
Tình qua mạng ảo cũng nên gần
Khắp nơi bè bạn hoà trong mạng
Bốn bể anh em tụ một sân
Nghĩa bút đằm sâu câu xướng hoạ
Tình thơ dan díu cái duyên trần
Đường dù xa cách, lòng gần gũi
Hoà vạn niềm vui biết mấy cân!

BXP 12.10.2011


7- Đêm trăng

Đến hẹn hằng nga thăm thế nhân
Dù xa khoảng cách cũng như gần
Lung linh ánh sáng loang đầy ngõ
Lấp lánh hào quang trải ngập sân
Mặc khách gieo vần trao cõi mộng
Thi nhân thả chữ gửi gian trần
Lời thơ ngợi nguyệt đầy say đắm
Cảnh đẹp huy hoàng chẳng thể cân

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.10.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-10-2011, 04:21 PM
NÉT ĐẸP TÂM HỒN

Cái tình, cái nghĩa hãy đem nhân
Trải rộng, bốn phương xích lại gần
Lục bát giao lưu, tôi nhập cuộc
Thơ đường xướng họa, bạn vào sân
Đồng tâm kết nối niềm vui thế
Hợp ý sẻ chia nỗi khổ trần
Nét đẹp tâm hồn luôn bất diệt
Bạc tiền danh vọng há so cân?

Việt Phương Bắc

Tâm hồn đẹp

Đẹp sao ! bạn có tấm lòng nhân
Mới gặp ai ai , cũng muốn gần
Bài bạc người mời không đắm đuối
Rượu chè kẻ rủ chẳng si sân
Cô đơn chờ nguyệt trong cõi mộng
Bóng lẻ đợi hoa giữa thế trần
Mở rộng vòng tay chia nỗi khổ
Tâm hồn thánh thiện lấy gì cân

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011

Lính thủy
07-02-2014, 11:54 AM
1 - HỘI THƠ

Ô kìa có một toán thi nhân
Xa cũng về theo, chửa nói gần
Khăn gấm áo dài chùng quét đất
Quần là mũ lượt kéo lê sân
Tớ ngồi phanh bụng vì trời nóng
Họ cứ chen chân để gót trần
Thơ phú làm chi cho mệt mỏi
Tớ về rượu thịt chén vài cân

Lính thuỷ


2- NÉT ĐẸP TÂM HỒN

Cái tình, cái nghĩa hãy đem nhân
Trải rộng, bốn phương xích lại gần
Lục bát giao lưu, tôi nhập cuộc
Thơ đường xướng họa, bạn vào sân
Đồng tâm kết nối niềm vui thế
Hợp ý sẻ chia nỗi khổ trần
Nét đẹp tâm hồn luôn bất diệt
Bạc tiền danh vọng há so cân?

Việt Phương Bắc

3- LÊN CÂN

Đồng lòng nối tiếp bước tiền nhân
Nam-Bắc hội thơ đã kết gần
Tấp nập người đi trông rợp lối
Rộn ràng khách đến thấy đầy sân
Nhìn sơ, cứ ngỡ miền tiên cảnh?
Ngó kỹ, thì ra cõi thế trần!
Lục bát, ngày vui về góp mặt
Cười nhiều, chắc chắn sẽ... lên cân!
:gn13:
Vịt hồng


4- cân

ngày ngày hết cộng lại sang nhân
khổ vẫn đeo mang, mộng chẳng gần
lúc chứa đất bùn phơi khắp lối
khi đem cỏ rả chất đầy sân
chữ nghĩa mong tìm đường hưởng lạc
kinh kệ cho quên phận cởi trần
các bác có ai sành thế cuộc
chỉ giùm chỗ bở ... bới vài cân
spg
5 - daonamxuong

Ai đòi làm tính cộng chia nhân???
Có biết nghèo xơ chẳng kẻ gần??
Nắng đến nhoài công sầu ngập ngõ
Mưa về gắng sức khổ tràn sân
Chôn vùi mơ ước buồn nhân thế
Nhốt chặt tưởng tơ chán cõi trần
Nếu nói tin yêu là lẽ sống
Chỉ là giả dối chất lên cân

daonamxuong 11/10/2011

6- BIẾT MẤY CÂN!

Thi Hữu diễn đàn cõi thế nhân
Tình qua mạng ảo cũng nên gần
Khắp nơi bè bạn hoà trong mạng
Bốn bể anh em tụ một sân
Nghĩa bút đằm sâu câu xướng hoạ
Tình thơ dan díu cái duyên trần
Đường dù xa cách, lòng gần gũi
Hoà vạn niềm vui biết mấy cân!

BXP 12.10.2011


7- Đêm trăng

Đến hẹn hằng nga thăm thế nhân
Dù xa khoảng cách cũng như gần
Lung linh ánh sáng loang đầy ngõ
Lấp lánh hào quang trải ngập sân
Mặc khách gieo vần trao cõi mộng
Thi nhân thả chữ gửi gian trần
Lời thơ ngợi nguyệt đầy say đắm
Cảnh đẹp huy hoàng chẳng thể cân

Bùi Thanh Thanh Khiết
12.10.2011




Thắp nén tâm hương tưởng nhớ bạn Trần Vi Thông:

Sắp đến ngày kỷ niệm vnthihuu.net ra đời, nhớ lại ngày chúng mình cùng trao đổi bàn bạc cho trang sân chơi mới, qua bao cuộc điện thoại, tin nhắn và email, và ngày rằm ấy, sân chơi vnthihuu.net ra đời tụ hội bao nhiêu bè bạn của chúng mình.

Nhớ ngày ấy, khoảng mùa Thu 2010, chúng mình cùng có ý tưởng và chung tay xây dựng một trang tách khỏi vnthidan, lấy tên là thi hữu, Vi Thông giao cho mình viết một đôi câu đối mang tính khái quát cho vnthihuu.net. Mình đã viết:

TÌNH THI HỮU BỐN PHƯƠNG TỤ HỘI
NGHĨA VĂN CHƯƠNG MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM

Câu đối này đã là tiêu chí trang trọng cho vnthihuu.net một thời gian cho đến khi vnthihuu.net bị sập một lần, sau khi khôi phục lại, câu đối ấy đã được sửa thành câu song thất lục bát là tiêu chí hiện nay:

TÌNH THÂN ÁI BỐN PHƯƠNG TỤ HỘI
NGHĨA NHÂN HÒA MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM
DIỄN ĐÀN THI HỮU VIỆT NAM
MỖI NĂM SINH NHẬT NHỚ RẰM THÁNG GIÊNG

Nhân ngày kỷ niệm này, Lính thủy tự họa lại bài Xướng của mình mà Vịt hồng cùng mọi người đã họa ngày xưa để thay nén hương tưởng nhớ bạn Vịt hồng.

Nhớ Vịt hồng

Vịt hồng bỗng chốc hóa tiền nhân
Năm tháng chúng ta bạn rất gần
Nhắn nhủ bao phen cùng một hội
Họa thơ hai đứa đứng chung sân
Mình còn ở lại nơi lầu vắng
Bạn đã xa đi chốn bụi trần
Thi hữu giờ đây ôn kỷ niệm
Nhớ người nào biết lấy chi cân
7-2-2014
Lính thuỷ

buixuanphuong09
07-02-2014, 12:40 PM
Thắp nén tâm hương tưởng nhớ bạn Trần Vi Thông:

Sắp đến ngày kỷ niệm vnthihuu.net ra đời, nhớ lại ngày chúng mình cùng trao đổi bàn bạc cho trang sân chơi mới, qua bao cuộc điện thoại, tin nhắn và email, và ngày rằm ấy, sân chơi vnthihuu.net ra đời tụ hội bao nhiêu bè bạn của chúng mình.

Nhớ ngày ấy, Tết 2011, chúng mình cùng chung tay xây dựng, Vi Thông giao cho mình viết một đôi câu đối mang tính khái quát cho vnthihuu.net. Mình đã viết:

TÌNH THI HỮU BỐN PHƯƠNG TỤ HỘI
NGHĨA VĂN CHƯƠNG MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM

Câu đối này đã là tiêu chí trang trọng cho vnthihuu.net một thời gian cho đến khi vnthihuu.net bị sập một lần, sau khi khôi phục lại, câu đối ấy đã được sửa thành câu song thất lục bát là tiêu chí hiện nay:

TÌNH THÂN ÁI BỐN PHƯƠNG TỤ HỘI
NGHĨA NHÂN HÒA MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM
DIỄN ĐÀN THI HỮU VIỆT NAM
MỖI NĂM SINH NHẬT NHỚ RẰM THÁNG GIÊNG

Nhân ngày kỷ niệm này, Lính thủy tự họa lại bài Xướng của mình mà Vịt hồng cùng mọi người đã họa ngày xưa để thay nén hương tưởng nhớ bạn Vịt hồng.

Nhớ Vịt hồng

Vịt hồng bỗng chốc hóa tiền nhân
Năm tháng chúng ta bạn rất gần
Nhắn nhủ bao phen cùng một hội
Họa thơ hai đứa đứng chung sân
Mình còn ở lại nơi lầu vắng
Bạn đã xa đi chốn bụi trần
Thi hữu giờ đây ôn kỷ niệm
Nhớ người nào biết lấy chi cân
7-2-2014
Lính thuỷ

NHỚ VỊT HỒNG
(Họa y đề)

Sắp đến Rằm Giêng tưởng cố nhân
Cầu thơ bắc nhịp đã nên gần
Lầu Mây mới đến còn ngơ ngác
Thi Hữu vừa thăm đã một sân
Vịt đã an nhiên về nước Chúa
Phượng còn mắc míu với duyên trần
Ba năm tình nặng nào ai biết
Nỗi nhớ ắp đầy chẳng thể cân.

BXP 7.2.2014

Tôi đã họa thơ cùng Lính thuỷ, giờ phều phào chỉ còn mê Hoa. Đọc thơ LT, nhớ cố nhân, hòa cảm cùng LT đôi vần. Chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Lính thủy
07-02-2014, 01:18 PM
NHỚ VỊT HỒNG
(Họa y đề)

Sắp đến Rằm Giêng tưởng cố nhân
Cầu thơ bắc nhịp đã nên gần
Lầu Mây mới đến còn ngơ ngác
Thi Hữu vừa thăm đã một sân
Vịt đã an nhiên về nước Chúa
Phượng còn mắc míu với duyên trần
Ba năm tình nặng nào ai biết
Nỗi nhớ ắp đầy chẳng thể cân.

BXP 7.2.2014

Tôi đã họa thơ cùng Lính thuỷ, giờ phều phào chỉ còn mê Hoa. Đọc thơ LT, nhớ cố nhân, hòa cảm cùng LT đôi vần. Chúc sức khỏe và hạnh phúc.

TÌNH XƯA NGHĨA CŨ
(Họa cùng bác Bùi Xuân Phượng)

Sống ở trên đời lắm nghĩa nhân
Xa xôi một thưở lại thêm gần
Trước đây bỏ bẵng đi vài chỗ
Giờ lại quay về đá một sân
Nhớ lúc chung vui cùng bạn hữu
Quên đi vất vả bụi phong trần
Nhắc về tình cảm ngày xưa ấy
Bể rộng trời cao cũng chẳng cân.

Phạm Thanh Cải