PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lưu vĩnh Hạ vườn thơ sưu tầm



thugiangvu
07-02-2018, 10:20 PM
http://hoa.quatang.com/wp-content/uploads/2014/05/su-tich-hoa-tigon-500x330.jpg

Bài thơ cho tôi

Tình lỡ làng rồi anh hỡi anh
Mộng ước ngày xanh đã không thành
Thì xin khép lại trang thơ cũ
Kẻ ở người đi bước chẳng đành

Đọc lại bài thơ của người xưa
Màu sắc ti-gôn như mới vừa
Chiều lá thu rơi từng cánh mỏng
Còn chút âm thừa thoáng hương xưa

Em khóc làm sao đây hỡi anh
Để tiếng người đời khỏi không thanh
Để trái tim em còn mãi mãi
Hình bóng một người chỉ là anh

Mai em đi rồi về chốn xa
Có hờn trách nữa cũng chỉ là
Màu sắc ti-gôn cùng màu áo
Nhuộm thắm đường tình với người ta

Em khóc thật nhiều anh biết không
Lệ đổ từng đêm chảy thành dòng
Em biết rồi đây hoa cánh mỏng
Trước gió mong manh xé rách lòng

Chỉ một lần này thôi nhé anh
Đừng để em đi bước chẳng đành
Đừng để đời em người mang tội
Đã lấy chồng rồi vẫn nhớ anh

Bàn tay lưu luyến nữa làm chi
Hai trái tim yêu chẳng còn gì
Cánh hoa ti-gôn không còn nữa
Lạc bước đêm về phút biệt ly

Mai nhé hai mình mãi xa nhau
Tan vỡ từ đây giấc mộng đầu
Chuyện của người xưa như sống lại
Hoa dáng tim đau đã úa màu

Lưu Vĩnh Hạ