PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhà của thị mẹt đấy



thi met
11-10-2011, 10:20 PM
thị mẹt em đây muốn dựng nhà
anh nào vui vẻ ghé chơi a
cột lớn vài cây, giùm cái nhá
xà to mấy khúc, hộ đi mà
khao khát, sẵn đây ca nước lã
mỏi mòn, có đó vại tương cà
đợi đến hôm nào xong tất cả
ơn đền nghĩa trả bữa cơm gà
tm
;)

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-10-2011, 10:29 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

thylan
11-10-2011, 10:29 PM
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN VIỆT NAM THI HỮU

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

Chúc bạn tìm được niềm vui nơi đây

Thy Lan

Nguyễn Hải Yến
11-10-2011, 10:30 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/8Cr1dXGaHxYxh8ZVGQfcjCxvrgZjKA--/photo/ap_20100720120114559.jpg

Đây rồi Thị Mẹt khoái vô ngay
Hải Yến làm quen để lấy may
Sướng ghẹo Nàng vui trò nổi tiếng
La cà thả mộng gió mây bay .

Hi thấy tên Thị Mẹt khoái thế nhảy bổ luôn vô .

Hải Yến .

thi met
11-10-2011, 10:32 PM
thích cười
thị mẹt em đây tính thích cười
khi thì tủm tỉm, lúc thì tươi
cười chuyện vài ông ưa mèo mỡ
cười pha mấy mụ thích đười ươi
sớm hạ ngoác mồm chờ sung rụng
chiều thu nhắm mắt đợi sao rơi
chẳng thích đi thi, ưa đi ngó
xuân hinh các kiểu có vài mươi
tm
:gn13:

thi met
11-10-2011, 10:43 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/8Cr1dXGaHxYxh8ZVGQfcjCxvrgZjKA--/photo/ap_20100720120114559.jpg

Đây rồi Thị Mẹt khoái vô ngay
Hải Yến làm quen để lấy may
Sướng ghẹo Nàng vui trò nổi tiếng
La cà thả mộng gió mây bay .

Hi thấy tên Thị Mẹt khoái thế nhảy bổ luôn vô .

Hải Yến .


nhà vừa mới dựng chị thăm ngay
nhờ giời mai sớm lắm điều may
gạo nước hôm nào quên mua sắm
có chị gần bên dễ ... mượn vay
tm
hihihi, cám ơn chị ghé nhà chơi động viên em, đêm nay chắc em sẽ ngủ ngon lắm nè

Lương Lương Hòa
11-10-2011, 10:58 PM
Thấy chàng Thị Mẹt, xẹt qua ngay
Có Thị Lan đây giúp một tay
Mái lá nhà tranh tim nóng bỏng
Thêm vò rượu đế, mệt thì say.
nguyenthilan

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-10-2011, 11:09 PM
thị mẹt em đây muốn dựng nhà
anh nào vui vẻ ghé chơi a
cột lớn vài cây, giùm cái nhá
xà to mấy khúc, hộ đi mà
khao khát, sẵn đây ca nước lã
mỏi mòn, có đó vại tương cà
đợi đến hôm nào xong tất cả
ơn đền nghĩa trả bữa cơm gà
tm
;)

Thị Mẹt đãi

Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây nặng lắm nhá
Kèo to mít gỗ nhẹ thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
:gn13:

thi met
11-10-2011, 11:20 PM
Thị Mẹt đãi

Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây nặng lắm nhá
Kèo to mít gỗ nhẹ thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011

em làm nhà
vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm
:o:o:o

thi met
11-10-2011, 11:48 PM
Chân dài
Các anh sao cứ thích chân dài
Thấy bóng lượn lờ đuổi bám dai
Váy ngắn em mua, đắt bác vải
Xe to em chạy, sướng ông tài
Phi công tuyển dụng, không bằng lái
Vệ sĩ thuê mua, chẳng áo đai
Chiều thu dạo mát mua hàng Thái
Thịt cá không ưa, chỉ chọn khoai
tm
:o

caoletrantranquoc
11-10-2011, 11:51 PM
Thị Mẹt đãi

Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây nặng lắm nhá
Kèo to mít gỗ nhẹ thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011

em làm nhà
vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm
:o:o:o

HÀNG XÓM

Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????

clttq 11/10/2011

Bạch Hồng Ngọc
12-10-2011, 07:47 AM
thị mẹt em đây muốn dựng nhà
anh nào vui vẻ ghé chơi a
cột lớn vài cây, giùm cái nhá
xà to mấy khúc, hộ đi mà
khao khát, sẵn đây ca nước lã
mỏi mòn, có đó vại tương cà
đợi đến hôm nào xong tất cả
ơn đền nghĩa trả bữa cơm gà
tm
;)


BẬN QUÁ A

Thị Mẹt mới đến bận dọn nhà
Thơ đường hơi chút lộn mà a
Bốn, ba bằng trắc sai rồi nhá
Bảy, tám trắc bằng không đúng mà
Sáng tác niêm sai thành nước lã
Đọc lên lộn xộn giống chum cà
Phải chờ Thị Mẹt xong nhà cả
Rượu thịt no say với cánh gà



12/10/2011

KSN
12-10-2011, 10:22 AM
Thị Mẹt đãi

Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây nặng lắm nhá
Kèo to mít gỗ nhẹ thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
:gn13:




Quà tân gia

Gà nhóc chạy quanh ở góc nhà
Già um lửa sẳn chút dùm a
lựa con trống thiến ru ti nhá
còn lủ mái dầu để đẻ mà
mấy bửa sóng to câu chẳng cá
dăm hôm mưa riết bể tiêu cà
tân gia Thị Mẹt chơi cho đả
Nhà góc giờ đây vắng nhóc gà
cs

thi met
12-10-2011, 10:52 PM
Thích phở bò
Thị mẹt em đây thích phở bò
Mỗi ngày xơi hết mấy tô to
Húng quế thơm thơm giương mắt ếch
Hạt tiêu hắc hắc ngỏng cổ cò
Đến bữa nhiều lần chê lợn nướng
Lỡ buổi lấm phen chán cá kho
Chén đẫy lên giường say giấc điệp
Hàng xóm thường chê khỏe ngáy khò
tm
:gn13:

thi met
12-10-2011, 11:15 PM
Thích bánh bao
Thị mẹt em đây thích bánh bao
Nhỏ to, mặn ngọt chẳng chê nao
Làn khói thơm tho nhân hổ lốn
Bóng hình trắng trẻo vẻ thanh tao
Sáng sớm mời rơi, ô thích nhỉ
Chiều hôm hứa hão, á xem nào
Ngon nhất là bánh ... bao miễn phí
Ai mời em cũng chẳng làm cao
tm
:):):)

thi met
13-10-2011, 12:35 AM
Ai ham chơi với thị mẹt nè
Thị mẹt em đây tính thích chơi
Tung tăng nam bắc rất yêu đời
Tứ khoái nhiều phen xanh mắt ếch
Thập thành lắm bữa rớt mồng tơi
Tháng tháng đề lô không để lỡ
Ngày ngày chắn cạ chẳng buông lơi
Tình trường cũng thành trường thi đấu
Son phấn đong đưa với lỗ lời
tm
:mad::D

thi met
13-10-2011, 01:07 AM
Quote Nguyên văn bởi thi met Xem bài viết
Thị Mẹt đãi

Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây nặng lắm nhá
Kèo to mít gỗ nhẹ thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011

em làm nhà
vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm
HÀNG XÓM

Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????

clttq 11/10/2011

Hỏi vay
Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm

vancali96
13-10-2011, 09:43 AM
Thị Mẹt đãi

Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây nặng lắm nhá
Kèo to mít gỗ nhẹ thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011

em làm nhà
vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm

HÀNG XÓM

Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????

clttq 11/10/2011

Hỏi vay
Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm

Gỏi lòng gà

Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà

Vancali 10.12.11

Chúc quí huynh tỷ thư tư an vui hì hì ... .:gn13:

thi met
13-10-2011, 12:55 PM
Thích văn
Thị mẹt em đây thích văn chương
Ngày ngày ôm mấy tập đo giường
Gân cổ khẳng khiu trang Chinh phụ
Nước mắt liu riu cuốn Đoạn trường
Than thở lỡ đời truyện Thủy hử
Hít hà thiếu buổi Ký Tây sương
Ôn luyện Chiến tranh hòa bình nữa
Muốn viết một pho chẳng biết đường
tm
:confused:

thi met
13-10-2011, 02:17 PM
Lên đường
Ngày sau tôi cũng sẽ lên đường
Đi theo tiếng gọi của diêm vương
Sáu tấm nuột nà ru giấc ngủ
Vài tờ mỏng mảnh gửi tình thương
Dưới đất tìm về đời lóng lánh
Trước tòa nghe phán tội tỏ tường
Để lại muôn vàn điều tiếc rẻ
Một bát cà con dầm với tương
tm
:gn13:

Ngày sau ai tiến bước lên đường
Ta đi theo tiếng gọi diêm vương
Nhang khói mịt mù thành lễ lạt
Đất cát mênh mông hóa chiếu giường
Mây gió lạnh lùng ru hồn phách
Nước non man mác gửi tro xương
Của nổi của chìm thôi bỏ lại
Bơ vơ con cháu ở trần dương
tm

azzzzzzz

thi met
13-10-2011, 11:50 PM
Ngại nhóm lò
Thị mẹt em đây ngại nhóm lò
Khói nhiều cay mắt phượng đâm lo
Bún gạo vẫn đều dùng đĩa nhớn
Rau sống thường quen gắp miếng to
Tiệc hội vui vầy ưa hộp thịt
Cỗ bàn đông đúc chọn khoanh giò
Giữ gìn tay ngọc ngà con gái
Dao thớt không nên luyện mấy trò
tm
;););)

thi met
14-10-2011, 12:17 AM
Kiếm chồng
Thị mẹt em đây muốn kiếm chồng
Nhà xây cửa dựng vẫn phòng không
E thiệt mơ vàng thân liễu thắm
Sợ lỡ xuân xanh kiếp má hồng
Bác ấy tán bừa đừng nghiêng ngó
Anh nào vô đại chớ chờ trông
Phải duyên xin kết thành đôi lứa
Góp gạo cùng đun ngọn lửa nồng
tm
:gn8:

Trần Vi Thông
14-10-2011, 12:21 PM
http://xaydungsonha.com/images/stories/biet_thu/2011/Thang_7/5/Mau_BT/3.jpg




TẬU NHÀ
---*---
Muội Út hôm rồi mới tậu nhà
Đệ huynh kéo đến chúc mừng a !
Ba lầu biệt thự, vườn cây cảnh
Bán nguyệt bể bơi trước cửa mà
Bồn lớn bên tường trồng trúc nhật
Chậu to bờ giậu tỉa dây cà
Tiệc tùng nhộn nhịp vui bầu bạn
Đặc sản Việt Nam món nướng gà.

13/10/2011.
Tuyen45.



http://3.bp.blogspot.com/-P9ocp-XXhl0/TanXdUZHgPI/AAAAAAAAAAM/-XWgOh_I7Aw/s1600/23515004201010235150_cau1..jpg




LỜ TÍT





Thị Mẹt về đây muốn cất nhà



Cười ruồi chẳng phép tắc gì a?



Gặp quan lờ tít là sai nhá!



Thấy sếp tỉnh bơ chả đúng mà



Gọi rượu nhanh lên đừng nấn ná



Kêu mồi gấp tới chớ la cà



Chờ lâu tức quá đi câu cá
Nhậu nhớ chừa tui -cái cẳng gà

:gn13:



Vịt hồng

thi met
14-10-2011, 12:40 PM
LỜ TÍT

Thị Mẹt về đây muốn cất nhà
Cười ruồi chẳng phép tắc gì a?
Gặp quan lờ tít là sai nhá!
Thấy sếp tỉnh bơ chả đúng mà
Gọi rượu nhanh lên đừng nấn ná
Kêu mồi gấp tới chớ la cà
Chờ lâu tức quá đi câu cá
Nhậu nhớ chừa tui -cái cẳng gà
:gn13:

Vịt hồng


Sếp ghé nhà
Chẳng biết hôm nao sếp ghé nhà
Ngồi chơi hay định chạy ngay a
Đời đã lỡ làng vui sao á
Sếp có thương vương giúp tẹo mà
Chạm ngõ, sếp cứ cho vàng lá
Lên xe, em sẽ tạ vại cà
Êm ấm gối chăn nhiều kết quả
Mát tay, chắc sẽ sớm ra ... gà
tm
:gn13:
ui ui bác vt ghé chơi, sướng quá

thi met
14-10-2011, 02:02 PM
CÂU CÁ

Đam mê thú lạc cảnh tiên bồng
Bắt chước Khương Gia thử vận… trông
Lúc kiếm tầng xanh moi trứng phượng
Khi tìm hẻm tối bắt thân rồng
Vài cần cố quét Kình Sông Mã
Một thoáng mong gom Cá Biển Đông
Lại rủi thay trời nào toại ý
Nhiều phen đẫm áo lại tay không.

Pt.

Kiếm chồng
Thị mẹt em đây thích bế bồng
Ngày ngày dạo phố mỏi chờ trông
Mặt mũi vẽ vời xanh mắt phượng
Áo khăn ve vẩy giỡn oai rồng
Ba khắc dạo nhàn mây núi tản
Mười năm lê nhẵn chợ cầu đông
Những tưởng nhiều chàng theo sát gót
Sáng nay nhìn lại vẫn phòng không
tm

mai bí lù
14-10-2011, 05:48 PM
ỨNG CỬ VIÊN sáng giá (ha.ha.........)

Anh đây cũng vốn kẻ tang bồng
Chôm chỉa,"chà đồ" mỏi mắt trông...
Nhà cửa mong tìm nơi gạ "bống"
Gia đình cũng muốn chỗ sinh "rồng"
Ráng chôm mấy mẻ canh đường trống
Mau cướp vài chiêu lựa phố đông
Thị Mẹt khôn ngoan đừng để xổng...
Người chồng giỏi thế , biết hay không?!?

(Ha ha................................................ ....)
:gn23:

:gn11:

thi met
17-10-2011, 06:41 PM
ỨNG CỬ VIÊN sáng giá

ỨNG CỬ VIÊN sáng giá (ha.ha.........)

Anh đây cũng vốn kẻ tang bồng
Chôm chỉa,"chà đồ" mỏi mắt trông...
Nhà cửa mong tìm nơi gạ "bống"
Gia đình cũng muốn chỗ sinh "rồng"
Ráng chôm mấy mẻ canh đường trống
Mau cướp vài chiêu lựa phố đông
Thị Mẹt khôn ngoan đừng để xổng...
Người chồng giỏi thế , biết hay không?!?

(Ha ha................................................ ....)


aaaaaaaa
Biết đâu anh đó cũng bềnh bồng
Đã mấy nhiêu ngày những ngóng trông
Cơm nguội vẫn tìm nơi thả bống
Tép khô còn định buổi mơi rồng
Thân liễu ngại ngần khi ...chiêng trống
Phận bồ e ấp khí mưa đông
Vẫn biết cá to nhiều chú xổng
Chúa Liễu xin ngài dạy : có, không ?
tm
ui may quá, có người để ý em nè ....
:gn8:

thi met
17-10-2011, 07:01 PM
BÚN BÒ

Thị Mẹt em đây thích bún bò
Mỗi ngày chén đẫy mấy tô to
Húng quế thơm thơm giương mắt ếch
Hạt tiêu hắc hắc ngỏng cổ cò
Tới bữa nhiều phen chê lợn nướng
Lỡ đường lắm buổi chán gà kho
Nhờn mép về nhà say giấc điệp
Hàng xóm thường chê khỏe ngáy khò

tm

MỜI BÚN BÒ

Món bún ăn ngon bởi nạm bò
Kính mời Thị Mẹt cả tô to
Tái mềm ngọt lựng mong chân nhạn
Chín rục thơm thanh mộng cánh cò
Hà Nội đưa người tình rộng cửa
Sài Gòn đón bạn nghĩa cao kho
Hàn huyên đồng cảm lòng lưu luyến
Tường tỏ chưa thông đã ngủ khò

Clttq 16/10/2011


Thị mẹt em đây vốn thích bò
Mặn mà con nhỏ lẫn con to
Phi công tuyển đến lo mỏi gối
Súng ngắn giương lên ngại cướp cò
Bạch tuyết ngọc ngà thường giấu tủ
Hồng nhan rực rỡ vẫn lưu kho
Du ngoạn đôi nơi chưa thỏa dạ
Chỉ tiếc đêm xuân lắm tiếng khò
tm
:gn8:

thi met
17-10-2011, 09:58 PM
Quote Nguyên văn bởi thi met Xem bài viết
Kiếm chồng
Thị mẹt em đây muốn kiếm chồng
Nhà xây cửa dựng vẫn phòng không
E thiệt mơ vàng thân liễu thắm
Sợ lỡ xuân xanh kiếp má hồng
Bác ấy tán bừa đừng nghiêng ngó
Anh nào vô đại chớ chờ trông
Phải duyên xin kết thành đôi lứa
Góp gạo cùng đun ngọn lửa nồng

tm

ghé thăm nhà anh chút nhá

Cảm ơn muội đã ghé thăm Và để lại bài xướng
Tuyen45 xin họa cùng muội (hoạ vui chớ giận nghe).


KÉN CHỒNG
---*---
Truyền tin “Thị Mẹt” kén tìm chồng
Hấp dẫn hồi môn đáng nể không ?
Đường mới nhà lầu ba mặt phố
Chấm năm xe Méc nước sơn hồng
Nàng thì kiều diễm mình thon vại
Chàng đến xin mời thỏa ngó trông
Khắp chốn nhanh chân mau kẻo muộn
Ngập ngừng bước chậm lỡ duyên nồng.

15/10/2011.
Tuyen45.


HỎI

Tất bật em đây kiếm tấm chồng
Muốn hỏi : nay còn hấp dẫn không ?
Mình vại thon thon chừng mét lẻ
Mặt bánh bầu bầu điểm má hồng
Ngồi chợ thường nghe nhiều kẻ chọc
Ra đường cũng thấy lắm người trông
Ỉ oi nay quấy rầy anh cả
Chớ để em đây tắt lửa nồng
tm

hihihi, thế là anh chịu giúp em rùi nhá, a a a a ...

caoletrantranquoc
17-10-2011, 10:19 PM
BÚN BÒ

Thị Mẹt em đây thích bún bò
Mỗi ngày chén đẫy mấy tô to
Húng quế thơm thơm giương mắt ếch
Hạt tiêu hắc hắc ngỏng cổ cò
Tới bữa nhiều phen chê lợn nướng
Lỡ đường lắm buổi chán tôm kho
Nhờn mép về nhà say giấc điệp
Hàng xóm thường chê khỏe ngáy khò
tm

MỜI BÚN BÒ

Món bún ăn ngon bởi nạm bò
Kính mời Thị Mẹt cả nồi to
Tái mềm ngọt lựng mong chân nhạn
Chín rục thơm thanh mộng cánh cò
Hà Nội đưa người tình rộng cửa
Sài Gòn đón bạn nghĩa cao kho
Hàn huyên đồng cảm lòng lưu luyến
Tường tỏ chưa thông đã ngủ khò

Clttq 16/10/2011


Thị mẹt em đây vốn thích bò
Mặn mà con nhỏ lẫn con to
Phi công tuyển đến lo mỏi gối
Súng ngắn giương lên ngại cướp cò
Bạch tuyết ngọc ngà thường giấu tủ
Hồng nhan rực rỡ vẫn lưu kho
Du ngoạn đôi nơi chưa thỏa dạ
Chỉ tiếc đêm xuân lắm tiếng khò

tm

CHÌU

Chìu lòng Thị Mẹt cố mua bò
Cả mấy cân gân chất đống to
Tính toán chi li từng cánh cuốc
Cân đong tỉ mỉ đến chân cò
Ngại trao quần áo treo đầy tủ
E gửi mũ giày chất ngập kho
Tất cả lo toan thương tặng hết
Đêm về chê chán nghẻo cổ: khò

clttq 17/10/2011

thi met
18-10-2011, 10:36 PM
Thị Mẹt đãi

Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây nặng lắm nhá
Kèo to mít gỗ nhẹ thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011

em làm nhà
vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm

HÀNG XÓM

Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????

clttq 11/10/2011

Hỏi vay
Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm

Gỏi lòng gà

Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà

Vancali 10.12.11

Chúc quí huynh tỷ thư tư an vui hì hì ... .

Trả lời với trích dẫn

Làm nhà
Thị mẹt em đây cố dựng nhà
Nào hay lắm việc, mỏi ghê a
Vách đất lơ thơ, đành thế á
Mái tranh mỏng mảnh, tạm thôi mà
Vẫn mải bạn bè chầu tá lả
Còn ham phường phố cuộc la cà
Mưa dông đã có ông anh cả
Quý em chẳng ngại vặt lông gà
tm

thi met
18-10-2011, 11:24 PM
Giấc mơ đời
Thị mẹt em nuôi giấc mộng đời
Ra đường nhặt được gói vàng rơi
Thi cử gian nan nhiều kẻ mách
Tiệc tùng rộn rịp lắm anh mời
Chợ búa thong dong lời bát ngát
Gia đình êm ấm đẻ tơi bời
Xe mới mỗi năm mua một cái
Đại gia khắp chốn ghé nhà chơi
tm
:gn8:

caoletrantranquoc
19-10-2011, 09:40 AM
Thị Mẹt đãi

Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây bền lắm nhá
Kèo to mít gỗ vững thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
:gn3:
em làm nhà

vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm
:gn8:
HÀNG XÓM

Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????

clttq 11/10/2011
:gn13:
Hỏi vay

Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm
:gn8:
Gỏi lòng gà

Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà

Vancali 10.12.11


TẬU NHÀ
---*---
Muội Út hôm rồi mới tậu nhà
Đệ huynh kéo đến chúc mừng a !
Ba lầu biệt thự, vườn cây cảnh
Bán nguyệt bể bơi trước cửa mà
Bồn lớn bên tường trồng trúc nhật
Chậu to bờ giậu tỉa dây cà
Tiệc tùng nhộn nhịp vui bầu bạn
Đặc sản Việt Nam món nướng gà.

13/10/2011.
Tuyen45.



http://3.bp.blogspot.com/-P9ocp-XXhl0/TanXdUZHgPI/AAAAAAAAAAM/-XWgOh_I7Aw/s1600/23515004201010235150_cau1..jpg



LỜ TÍT





Thị Mẹt về đây muốn cất nhà



Cười ruồi chẳng phép tắc gì a?



Gặp quan lờ tít là sai nhá!



Thấy sếp tỉnh bơ chả đúng mà



Gọi rượu nhanh lên đừng nấn ná



Kêu mồi gấp tới chớ la cà



Chờ lâu tức quá đi câu cá
Nhậu nhớ chừa tui -cái cẳng gà

:gn13:



Vịt hồng

Thị Mẹt Cúng Nhà Mới
Quốc Quyền

Thị Mẹt lo xong chuyện cửa nhà
Hôm nào đến ở nhớ kêu a
Người hoa một lẵng cùng vui nhá
Kẻ rượu đôi chai cũng khoái mà
Nhớ cúng thần linh vài kí cá
Đừng lơ thổ địa mấy cân cà
Bà con lối xóm mời luôn cả
Giỏi lắm thì hao chục cặp gà.

14.10.2011

TÌM NHÀ

Lần tìm chỗ Mẹt đã mua nhà
Khốn khổ thân già tôi quá a
Một cuốc ta-xi chưa hỏi nhá
Bảy lần xe buýt chẳng than mà
Then cài chửa gửi vào trao cá
Cửa đóng không cho đến tặng cà
Ích kỷ vừa thôi nha mụ cả
Chảnh nhiều sẽ đỏ cái mông gà

daonamxuong 13/10/2011

Thị Nở muốn thăm nhà

Thị nở nghe tin muốn ghé nhà
Trời ơi nhà Mẹt đẹp ghê a
Tường cao năm mét nhìn sao đã...
Giậu kín mười ô ngắm thật mà...
Chẳng giấu nhà mình tranh sắp lợp
Dám khoe răng "ẻm" cũng đang cà...
Cho nên vừa xấu vừa nghèo rớt
Bời sánh làm sao "Cóc" với "Gà" ! (Hu hu...)

mai bi lu
Tân gia

Tân gia Thị Mẹt khách đầy nhà
Tấp nập vào ra vui lắm a
Bạn chúc năm ly chồng ngại nhá
Tôi mừng bốn cốc vợ e mà
Mâm trên đã hết đầy tô kiệu
Cỗ dưới còn dư nửa chén cà
Heo nấu , vịt quay chê lắm mỡ
Hình như đắt nhất món cơm gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.10.2011

TÂN GIA
---*---
Bữa nay Thị Mẹt khánh thành nhà
Bạn hữu gần xa đến chúc a
Mẹc xịn đại gia lên gác lạnh
Den quèn thi sĩ xuống sân mà
Mừng hoa rước đệ ngồi xơi nước
Tặng bạc mời huynh vào tiệc cà
Đón tiếp xem ra phân đối xử
Ân tình nối khố chỉ như gà.

18/10/2011.
Tuyen45.

NHÀ THỊ MẸT

Bà con lối xóm đến xem nhà
Thị Mẹt bảo rằng mới sắm a
Tầng một sơn vàng nhìn đẹp nhá
Gác hai vẽ đỏ ngắm tươi mà
Cửa sau chậu cúc xanh màu lá
Cổng trước bình lan tím sắc cà
Người nói anh chàng khôn đáo để
Xum xuê khoe của kiểu kê gà

clttq 19/10/2011

caoletrantranquoc
19-10-2011, 01:17 PM
Kiếm chồng

Thị mẹt em đây muốn kiếm chồng
Nhà xây cửa dựng vẫn phòng không
E thiệt mơ vàng thân liễu thắm
Sợ lỡ xuân xanh kiếp má hồng
Bác ấy tán bừa đừng nghiêng ngó
Anh nào vô đại chớ chờ trông
Phải duyên xin kết thành đôi lứa
Góp gạo cùng đun ngọn lửa nồng

tm



KÉN CHỒNG
---*---
Truyền tin “Thị Mẹt” kén tìm chồng
Hấp dẫn hồi môn đáng nể không ?
Đường mới nhà lầu ba mặt phố
Chấm năm xe Méc nước sơn hồng
Nàng thì kiều diễm mình thon vại
Chàng đến xin mời thỏa ngó trông
Khắp chốn nhanh chân mau kẻo muộn
Ngập ngừng bước chậm lỡ duyên nồng.

15/10/2011.
Tuyen45.

HỎI

Tất bật em đây kiếm tấm chồng
Muốn hỏi : nay còn hấp dẫn không ?
Mình vại thon thon chừng mét lẻ
Mặt bánh bầu bầu điểm má hồng
Ngồi chợ thường nghe nhiều kẻ chọc
Ra đường cũng thấy lắm người trông
Ỉ oi nay quấy rầy anh cả
Chớ để em đây tắt lửa nồng
tm

HỎI THỊ MẸT

Mẹt ơi.... em gái muốn thêm chồng
Hỏi Thị vui lòng ưng nó không?
Rực rỡ môi cười hong sắc đỏ
Thắm xinh mắt ngắm trải tươi hồng
Yêu kiều nhân dáng nhiều người ngóng
Tha thướt vẻ ngoài lắm kẻ trông
Mơ ước cùng ai vun hạnh phúc
Nhưng tình chân đến có cho nồng?

clttq 19/10/2011

tuyen45-ad
19-10-2011, 09:00 PM
[FONT="Arial"]Kiếm chồng

Thị mẹt em đây muốn kiếm chồng
Nhà xây cửa dựng vẫn phòng không
E thiệt mơ vàng thân liễu thắm
Sợ lỡ xuân xanh kiếp má hồng
Bác ấy tán bừa đừng nghiêng ngó
Anh nào vô đại chớ chờ trông
Phải duyên xin kết thành đôi lứa
Góp gạo cùng đun ngọn lửa nồng

tm



KÉN CHỒNG
---*---
Truyền tin “Thị Mẹt” kén tìm chồng
Hấp dẫn hồi môn đáng nể không ?
Đường mới nhà lầu ba mặt phố
Chấm năm xe Méc nước sơn hồng
Nàng thì kiều diễm mình thon vại
Chàng đến xin mời thỏa ngó trông
Khắp chốn nhanh chân mau kẻo muộn
Ngập ngừng bước chậm lỡ duyên nồng.

15/10/2011.
Tuyen45.

HỎI

Tất bật em đây kiếm tấm chồng
Muốn hỏi : nay còn hấp dẫn không ?
Mình vại thon thon chừng mét lẻ
Mặt bánh bầu bầu điểm má hồng
Ngồi chợ thường nghe nhiều kẻ chọc
Ra đường cũng thấy lắm người trông
Ỉ oi nay quấy rầy anh cả
Chớ để em đây tắt lửa nồng
tm

HỎI THỊ MẸT

Mẹt ơi.... em gái muốn thêm chồng
Hỏi Thị vui lòng ưng nó không?
Rực rỡ môi cười hong sắc đỏ
Thắm xinh mắt ngắm trải tươi hồng
Yêu kiều nhân dáng nhiều người ngóng
Tha thướt vẻ ngoài lắm kẻ trông
Mơ ước cùng ai vun hạnh phúc
Nhưng tình chân đến có cho nồng?

clttq 19/10/2011



[SIZE="6"]THỊ MẸT HỒI XUÂN
---*---
Thị Mẹt hồi xuân mót lấy chồng
Thuê đài quảng cáo vẫn bằng không
Ngày ngày chát phấn tô mày nét
Tối tối bôi son vẽ “thớt” hồng
Váy ngắn hở giò khoe khắp phố
Guốc cao lộ ngực để người trông
Bữa nay đổi hướng vào chùa Hạ
Ướm gạ tặng sư trái bưởi nồng.

19/10/2011.
Tuyen45.

thi met
19-10-2011, 09:17 PM
Thị Mẹt đãi

Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây bền lắm nhá
Kèo to mít gỗ vững thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011

em làm nhà

vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm

HÀNG XÓM

Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????

clttq 11/10/2011

Hỏi vay

Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm

Gỏi lòng gà

Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà

Vancali 10.12.11

TẬU NHÀ
---*---
Muội Út hôm rồi mới tậu nhà
Đệ huynh kéo đến chúc mừng a !
Ba lầu biệt thự, vườn cây cảnh
Bán nguyệt bể bơi trước cửa mà
Bồn lớn bên tường trồng trúc nhật
Chậu to bờ giậu tỉa dây cà
Tiệc tùng nhộn nhịp vui bầu bạn
Đặc sản Việt Nam món nướng gà.

13/10/2011.
Tuyen45.


LỜ TÍT

Thị Mẹt về đây muốn cất nhà
Cười ruồi chẳng phép tắc gì a?
Gặp quan lờ tít là sai nhá!
Thấy sếp tỉnh bơ chả đúng mà
Gọi rượu nhanh lên đừng nấn ná
Kêu mồi gấp tới chớ la cà
Chờ lâu tức quá đi câu cá
Nhậu nhớ chừa tui -cái cẳng gà


Vịt hồng

Thị Mẹt Cúng Nhà Mới
Quốc Quyền

Thị Mẹt lo xong chuyện cửa nhà
Hôm nào đến ở nhớ kêu a
Người hoa một lẵng cùng vui nhá
Kẻ rượu đôi chai cũng khoái mà
Nhớ cúng thần linh vài kí cá
Đừng lơ thổ địa mấy cân cà
Bà con lối xóm mời luôn cả
Giỏi lắm thì hao chục cặp gà.

14.10.2011

TÌM NHÀ

Lần tìm chỗ Mẹt đã mua nhà
Khốn khổ thân già tôi quá a
Một cuốc ta-xi chưa hỏi nhá
Bảy lần xe buýt chẳng than mà
Then cài chửa gửi vào trao cá
Cửa đóng không cho đến tặng cà
Ích kỷ vừa thôi nha mụ cả
Chảnh nhiều sẽ đỏ cái mông gà

daonamxuong 13/10/2011

Thị Nở muốn thăm nhà

Thị nở nghe tin muốn ghé nhà
Trời ơi nhà Mẹt đẹp ghê a
Tường cao năm mét nhìn sao đã...
Giậu kín mười ô ngắm thật mà...
Chẳng giấu nhà mình tranh sắp lợp
Dám khoe răng "ẻm" cũng đang cà...
Cho nên vừa xấu vừa nghèo rớt
Bời sánh làm sao "Cóc" với "Gà" ! (Hu hu...)

mai bi lu
Tân gia

Tân gia Thị Mẹt khách đầy nhà
Tấp nập vào ra vui lắm a
Bạn chúc năm ly chồng ngại nhá
Tôi mừng bốn cốc vợ e mà
Mâm trên đã hết đầy tô kiệu
Cỗ dưới còn dư nửa chén cà
Heo nấu , vịt quay chê lắm mỡ
Hình như đắt nhất món cơm gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.10.2011

TÂN GIA
---*---
Bữa nay Thị Mẹt khánh thành nhà
Bạn hữu gần xa đến chúc a
Mẹc xịn đại gia lên gác lạnh
Den quèn thi sĩ xuống sân mà
Mừng hoa rước đệ ngồi xuông á
Tặng bạc mời huynh vào tiệc cà
Đón tiếp xem ra phân đối xử
Ân tình nối khố chỉ như gà.

18/10/2011.
Tuyen45.

NHÀ THỊ MẸT

Bà con lối xóm đến xem nhà
Thị Mẹt bảo rằng mới sắm a
Tầng một sơn vàng nhìn đẹp nhá
Gác hai vẽ đỏ ngắm tươi mà
Cửa sau chậu cúc xanh màu lá
Cổng trước bình lan tím sắc cà
Người nói anh chàng khôn đáo để
Xum xuê khoe của kiểu kê gà

clttq 19/10/2011


Rửa nhà
Thị mẹt em đây tính rửa nhà
Rượu ngon dùng độ ... mấy ly a
Rau muống mới trồng, quơ vậy á
Gạo thơm chửa gặt, lấy đâu mà
Ao đã vỡ bờ, trôi dạt cá
Vại vừa nứt miệng, tái thâm cà
Anh chị tới thăm, buồn dạ quá
Chẳng biết mời chi, rụt cổ gà
tm
:gn8:

thi met
19-10-2011, 09:39 PM
Quote Nguyên văn bởi pumanew Xem bài viết
Cảm ơn bạn đã đến nhà chơi! Lều Ngộ nghèo chả có gì mời nên vui họa một bài với khách thay trà nước! Chúc bạn vui!






Tỉnh mộng

Tưởng chi giống tớ cũng mơ đời
Bắt được năm ngàn vợ đánh rơi
Bạn rượu tưng bừng anh vẫy đến
Hàng cơm tíu tít chị đưa mời
Xem tiền ít ỏi mà chua xót
Ngó bụng khô khan cũng rối bời
Tặc lưỡi đành thôi vô quán nước
Chưa mừng tỉnh giấc hết ăn chơi
pumanew 19/10/2011



Lại mơ đời
Thị mẹt em đây chửa chán đời
Đồ quý bao chàng vẫn đánh rơi
Bạc nhiều, của tốt không sợ thiếu
Mặt xinh, khách sộp chẳng cần mời
Người đẫy lụa là hình óng mượt
Ruộng lắm phân gio lúa tốt bời
Sâm nhung các kiểu dùng trăm tuổi
Ngọc ngà đẽo gọt ghế bàn chơi
tm
:gn8:
hihihi, lại mơ nữa nè bác ui

caoletrantranquoc
19-10-2011, 09:57 PM
Thị Mẹt đãi

Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây bền lắm nhá
Kèo to mít gỗ vững thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
:gn3:
em làm nhà

vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm
:gn8:
HÀNG XÓM

Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????

clttq 11/10/2011
:gn13:
Hỏi vay

Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm
:gn8:
Gỏi lòng gà

Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà

Vancali 10.12.11


TẬU NHÀ
---*---
Muội Út hôm rồi mới tậu nhà
Đệ huynh kéo đến chúc mừng a !
Ba lầu biệt thự, vườn cây cảnh
Bán nguyệt bể bơi trước cửa mà
Bồn lớn bên tường trồng trúc nhật
Chậu to bờ giậu tỉa dây cà
Tiệc tùng nhộn nhịp vui bầu bạn
Đặc sản Việt Nam món nướng gà.

13/10/2011.
Tuyen45.



http://3.bp.blogspot.com/-P9ocp-XXhl0/TanXdUZHgPI/AAAAAAAAAAM/-XWgOh_I7Aw/s1600/23515004201010235150_cau1..jpg



LỜ TÍT





Thị Mẹt về đây muốn cất nhà



Cười ruồi chẳng phép tắc gì a?



Gặp quan lờ tít là sai nhá!



Thấy sếp tỉnh bơ chả đúng mà



Gọi rượu nhanh lên đừng nấn ná



Kêu mồi gấp tới chớ la cà



Chờ lâu tức quá đi câu cá
Nhậu nhớ chừa tui -cái cẳng gà

:gn13:



Vịt hồng

Thị Mẹt Cúng Nhà Mới
Quốc Quyền

Thị Mẹt lo xong chuyện cửa nhà
Hôm nào đến ở nhớ kêu a
Người hoa một lẵng cùng vui nhá
Kẻ rượu đôi chai cũng khoái mà
Nhớ cúng thần linh vài kí cá
Đừng lơ thổ địa mấy cân cà
Bà con lối xóm mời luôn cả
Giỏi lắm thì hao chục cặp gà.

14.10.2011

TÌM NHÀ

Lần tìm chỗ Mẹt đã mua nhà
Khốn khổ thân già tôi quá a
Một cuốc ta-xi chưa hỏi nhá
Bảy lần xe buýt chẳng than mà
Then cài chửa gửi vào trao cá
Cửa đóng không cho đến tặng cà
Ích kỷ vừa thôi nha mụ cả
Chảnh nhiều sẽ đỏ cái mông gà

daonamxuong 13/10/2011

Thị Nở muốn thăm nhà

Thị nở nghe tin muốn ghé nhà
Trời ơi nhà Mẹt đẹp ghê a
Tường cao năm mét nhìn sao đã...
Giậu kín mười ô ngắm thật mà...
Chẳng giấu nhà mình tranh sắp lợp
Dám khoe răng "ẻm" cũng đang cà...
Cho nên vừa xấu vừa nghèo rớt
Bời sánh làm sao "Cóc" với "Gà" ! (Hu hu...)

mai bi lu
Tân gia

Tân gia Thị Mẹt khách đầy nhà
Tấp nập vào ra vui lắm a
Bạn chúc năm ly chồng ngại nhá
Tôi mừng bốn cốc vợ e mà
Mâm trên đã hết đầy tô kiệu
Cỗ dưới còn dư nửa chén cà
Heo nấu , vịt quay chê lắm mỡ
Hình như đắt nhất món cơm gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.10.2011

TÂN GIA
---*---
Bữa nay Thị Mẹt khánh thành nhà
Bạn hữu gần xa đến chúc a
Mẹc xịn đại gia lên gác lạnh
Den quèn thi sĩ xuống sân mà
Mừng hoa rước đệ ngồi xơi nước
Tặng bạc mời huynh vào tiệc cà
Đón tiếp xem ra phân đối xử
Ân tình nối khố chỉ như gà.

18/10/2011.
Tuyen45.

NHÀ THỊ MẸT

Bà con lối xóm đến xem nhà
Thị Mẹt bảo rằng mới sắm a
Tầng một sơn vàng nhìn đẹp nhá
Gác hai vẽ đỏ ngắm tươi mà
Cửa sau chậu cúc xanh màu lá
Cổng trước bình lan tím sắc cà
Người nói anh chàng khôn đáo để
Xum xuê khoe của kiểu kê gà

clttq 19/10/2011

Rửa nhà
Thị mẹt em đây tính rửa nhà
Rượu ngon dùng độ ... mấy ly a
Rau muống mới trồng, quơ vậy á
Gạo thơm chửa gặt, lấy đâu mà
Ao đã vỡ bờ, trôi dạt cá
Vại vừa nứt miệng, tái thâm cà
Anh chị tới thăm, buồn dạ quá
Chẳng biết mời chi, rụt cổ gà
tm

MẸT ƠI

Quạnh hiu bởi Mẹt đã xa nhà
Nhớ Thị mỗi ngày khóc nức a...
Uống rượu tiêu sầu nhiều lắm á
Ăn cơm xóa tủi chút thôi mà
Buồn tình qua khuất từng cây vả
Nhớ nghĩa vượt xa những bụi cà
Tìm kiếm ngày xưa lòng héo rũ
Biết ai có nợ hẹn mê gà????????

clttq 19/10/2011

Trần Vũ
19-10-2011, 11:23 PM
Quote Nguyên văn bởi thi met Xem bài viết
Kiếm chồng
Thị mẹt em đây muốn kiếm chồng
Nhà xây cửa dựng vẫn phòng không
E thiệt mơ vàng thân liễu thắm
Sợ lỡ xuân xanh kiếp má hồng
Bác ấy tán bừa đừng nghiêng ngó
Anh nào vô đại chớ chờ trông
Phải duyên xin kết thành đôi lứa
Góp gạo cùng đun ngọn lửa nồng

tm

ghé thăm nhà anh chút nhá

Cảm ơn muội đã ghé thăm Và để lại bài xướng
Tuyen45 xin họa cùng muội (hoạ vui chớ giận nghe).


KÉN CHỒNG
---*---
Truyền tin “Thị Mẹt” kén tìm chồng
Hấp dẫn hồi môn đáng nể không ?
Đường mới nhà lầu ba mặt phố
Chấm năm xe Méc nước sơn hồng
Nàng thì kiều diễm mình thon vại
Chàng đến xin mời thỏa ngó trông
Khắp chốn nhanh chân mau kẻo muộn
Ngập ngừng bước chậm lỡ duyên nồng.

15/10/2011.
Tuyen45.


HỎI

Tất bật em đây kiếm tấm chồng
Muốn hỏi : nay còn hấp dẫn không ?
Mình vại thon thon chừng mét lẻ
Mặt bánh bầu bầu điểm má hồng
Ngồi chợ thường nghe nhiều kẻ chọc
Ra đường cũng thấy lắm người trông
Ỉ oi nay quấy rầy anh cả
Chớ để em đây tắt lửa nồng
tm

hihihi, thế là anh chịu giúp em rùi nhá, a a a a ...

Khổ Nỗi…!

Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!


Trần Vũ

:gn13:

thi met
19-10-2011, 11:26 PM
MẸT ƠI

Quạnh hiu bởi Mẹt đã xa nhà
Nhớ Thị mỗi ngày khóc nức a...
Uống rượu tiêu sầu nhiều lắm á
Ăn cơm xóa tủi chút thôi mà
Buồn tình qua khuất từng cây vả
Nhớ nghĩa vượt xa những bụi cà
Tìm kiếm ngày xưa lòng héo rũ
Biết ai có nợ hẹn mê gà????????

clttq 19/10/2011


BUỒN ĐỜI
Chẳng muốn đi đâu, rúc xó nhà
Nhạc vàng ngơ ngẩn hát ê a
Nhà chật, thiếu nơi bày giường ạ
Gạo không, chẳng chỗ kiếm cơm mà
Tìm vui định đến xin cục đá
Độ nhật hòng đem bán mớ cà
Số hẻo, đường xa, ôi mệt quá
Lại còn mắc hợm gã buôn gà
tm

thi met
19-10-2011, 11:52 PM
Khổ Nỗi…!

Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!


Trần Vũ

:gn13:





CHƯA CHỒNG
Khổ lắm, em đây chửa lấy chồng
Đâu biết ông nào béo khỏe không
Ngày dài vẫn điểm tô môi mọng
Năm hết còn xoa nắn má hồng
Đôi bóng Thạch Sanh ru hồn mộng
Một chàng Kim Trọng mỏi lòng trông
Thiều quang chín chục dư cả đống
Vẫn chẳng ai qua đỡ giấc nồng
tm

thi met
20-10-2011, 01:06 PM
Vô đề
Mấy hôm buồn quá, trốn sau nhà
Trời đẹp anh nào rỗi rãi a
Bia bọt cùng em đi nhậu nhá
Hát hò theo chị chạy sô mà
Hàng hót chẳng nhìn, quê mắt quạ
Váy đẹp không khoe, phí sắc cà
Ối ối cũng nửa đời hoa lá
Chẳng khéo nay mai bạn bảo : gà
tm
:gn18:

Quốc Quyền
20-10-2011, 02:30 PM
XỈU

Mẹt hẹn người yêu truớc cổng nhà
Giờ Mùi đến đó nhớ anh a
Xích đu đọc báo em chờ nhá
Ghế bố xem hoa em đợi mà
Khoảnh khắc ê chề vêu mỏ quạ
Thời gian chậm chạp héo trôn cà
Bàng hoàng muốn xỉu ngay bờ lá
Bởi thấy anh ta chở nhỏ "Gà"

Quốc Quyền
20.10.2011

caoletrantranquoc
20-10-2011, 07:16 PM
MẸT ƠI

Quạnh hiu bởi Mẹt đã xa nhà
Nhớ Thị mỗi ngày khóc nức a...
Uống rượu tiêu sầu nhiều lắm á
Ăn cơm xóa tủi chút thôi mà
Buồn tình qua khuất từng cây vả
Nhớ nghĩa vượt xa những bụi cà
Tìm kiếm ngày xưa lòng héo ngã
Biết ai có nợ hẹn mê gà????????

clttq 19/10/2011

BUỒN ĐỜI

Chẳng muốn đi đâu, rúc xó nhà
Nhạc vàng ngơ ngẩn hát ê a
Nhà chật, thiếu nơi bày giường ạ
Gạo không, chẳng chỗ kiếm cơm mà
Tìm vui định đến xin cục đá
Độ nhật hòng đem bán mớ cà
Số hẻo, đường xa, ôi mệt quá
Lại còn mắc hợm gã buôn gà

tm

HẸN HÒ

Mẹt chớ nói ra hẹn vắng nhà
Vợ anh ghen lắm chối sao a
Bồi hồi ghẹo nguyệt nheo nheo á
Đắm đuối trêu hoa nháy nháy mà
Thủ thỉ bên tai chui ruộng lá
Thầm thì cạnh mặt lủi vườn cà
Yêu nàng có ngại gì đường sá
Sẽ chở đi ăn mấy quán gà

clttq 20/10/2011

vancali96
21-10-2011, 07:38 AM
Khổ Nỗi…!

Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ

Đám cưới Thị Mẹt

Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011


CHƠI LUÔN
Quốc Quyền

Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng

20.10.2011



Ới mẹ chồng !

Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !

Vancali 10.20.11

Quốc Quyền
21-10-2011, 09:13 AM
Khổ Nỗi…!

Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ

Đám cưới Thị Mẹt

Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011


CHƠI LUÔN
Quốc Quyền

Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng

20.10.2011



Ới mẹ chồng !

Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền

Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng

21.10.2011

vancali96
21-10-2011, 10:26 AM
Khổ Nỗi…!

Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ

Đám cưới Thị Mẹt

Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011


CHƠI LUÔN
Quốc Quyền

Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng

20.10.2011



Ới mẹ chồng !

Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền

Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng

21.10.2011


Giận lẫy

Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?

Vancali 10.20.11

Quốc Quyền
21-10-2011, 11:02 AM
Khổ Nỗi…!

Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ

Đám cưới Thị Mẹt

Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011


CHƠI LUÔN
Quốc Quyền

Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng

20.10.2011



Ới mẹ chồng !

Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền

Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng

21.10.2011


Giận lẫy

Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền

Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng

21.10.2011

thi met
22-10-2011, 09:55 PM
Khổ Nỗi…!

Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ

Đám cưới Thị Mẹt

Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011


CHƠI LUÔN
Quốc Quyền

Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng

20.10.2011



Ới mẹ chồng !

Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền

Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng

21.10.2011


Giận lẫy

Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền

Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng

21.10.2011






Lấy chồng
Cứ bảo đời nay dễ lấy chồng
Cái chuyện nhà em có sướng không
Duyên hài đeo đẳng mười năm chẵn
Tình phí tung tăng triệu đóa hồng
Hẹn biển thề non, người lớn tiếng
Đuổi ong tránh bướm, kẻ mòn trông
Ai biết mười phương vui thu mát
Một lá thư rơi trách : hạ nồng
tm
:gn18:

thi met
22-10-2011, 10:27 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
TRÀ ĐẠO


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)

Uống trà

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011

TTK ghé thăm NM chúc bạn luôn vui


Trà
Khát quá tìm quanh được quán trà
Xin nhờ lưng chén, khỏi đi xa
Thơm mồm ngọt miệng vui em trẻ
Rửa chén thu mâm quấy bác già
Muốn uống nhiều hơn chờ chủ bảo
Hỏi thăm ngon vậy bởi ai pha
Cất bước đi rồi buồn nặng gánh
Buồn này không biết ở đâu ra ?
TM
hihihi, ghé chơi góp vui với ACE chút nhé

Quốc Quyền
23-10-2011, 07:34 AM
Khổ Nỗi…!

Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ

Đám cưới Thị Mẹt

Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011


CHƠI LUÔN
Quốc Quyền

Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng

20.10.2011



Ới mẹ chồng !

Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền

Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng

21.10.2011


Giận lẫy

Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền

Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng

21.10.2011







Lấy chồng
Cứ bảo đời nay dễ lấy chồng
Cái chuyện nhà em có sướng không
Duyên hài đeo đẳng mười năm chẵn
Tình phí tung tăng triệu đóa hồng
Hẹn biển thề non, người lớn tiếng
Đuổi ong tránh bướm, kẻ mòn trông
Ai biết mười phương vui thu mát
Một lá thư rơi trách : hạ nồng
tm


Cảm ơn các bạn đến họa thơ với QQ nhé.Mấy nay bận việc gia đình nên đáp lễ chậm trể mong lượng thứ!

CHUYỆN CHỒNG
Quốc Quyền

Thị Mẹt sang thăm kể chuyện chồng
Trình bày hoàn cảnh tội tình không!
Trần ai dai dẳng buồn thân lẻ
Cách trở đa đoan tủi phận hồng
Kẻ hứa đôi chăn cho bướm đợi
Người thề cặp chiếu để em trông
Xuân sang hạ đến rồi thu nát
Mòn mỏi đời hoa vẫn thiếu nồng

23.10.2011

NhuMai
23-10-2011, 08:02 AM
TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)

Uống trà

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011

TTK ghé thăm NM chúc bạn luôn vui








Trà
Khát quá tìm quanh được quán trà
Xin nhờ lưng chén, khỏi đi xa
Thơm mồm ngọt miệng vui em trẻ
Rửa chén thu mâm quấy bác già
Muốn uống nhiều hơn chờ chủ bảo
Hỏi thăm ngon vậy bởi ai pha
Cất bước đi rồi buồn nặng gánh
Buồn này không biết ở đâu ra ?
TM
hihihi, ghé chơi góp vui với ACE chút nhé
:gn13:


Chủ Vắng Nhà

Thị Mẹt hôm nay thích uống trà
Như Mai đi vắng ở nơi xa
Anh – em hờ hững buồn thân trẻ
Chủ - khách làm lơ tủi phận già
Ngó mãi tìm ly không kẻ rửa
Trông hoài kiếm ấm chửa ai pha
Đi vòng lẩm bẩm ca “trường khúc”
Bạn hữu đâu rồi chẳng bước ra? :)

Như Mai

23-10-2011

thi met
23-10-2011, 01:47 PM
Khổ Nỗi…!

Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ

Đám cưới Thị Mẹt

Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
20.10.2011


CHƠI LUÔN
Quốc Quyền

Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng

20.10.2011



Ới mẹ chồng !

Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền

Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng

21.10.2011


Giận lẫy

Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền

Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng

21.10.2011







Lấy chồng
Cứ bảo đời nay dễ lấy chồng
Cái chuyện nhà em có sướng không
Duyên hài đeo đẳng mười năm chẵn
Tình phí tung tăng triệu đóa hồng
Hẹn biển thề non, người lớn tiếng
Đuổi ong tránh bướm, kẻ mòn trông
Ai biết mười phương vui thu mát
Một lá thư rơi trách : hạ nồng
tm


Cảm ơn các bạn đến họa thơ với QQ nhé.Mấy nay bận việc gia đình nên đáp lễ chậm trể mong lượng thứ!

CHUYỆN CHỒNG
Quốc Quyền

Thị Mẹt sang thăm kể chuyện chồng
Trình bày hoàn cảnh tội tình không!
Trần ai dai dẳng buồn thân lẻ
Cách trở đa đoan tủi phận hồng
Kẻ hứa đôi chăn cho bướm đợi
Người thề cặp chiếu để em trông
Xuân sang hạ đến rồi thu nát
Mòn mỏi đời hoa vẫn thiếu nồng

23.10.2011


CHẲNG LẤY CHÔNG
Đã thế thì thôi, chẳng lấy chồng
Bận lòng chi có với chi không
Chén ngon ba bữa nuôi thân liễu
Ngủ đẫy năm canh giữ má hồng
Nhớ nhiều để khách nhìn cùng liếc
Tình lắm cho người ngó với trông
Nhà tranh nuôi một tim vàng óng
Mặc kệ ai kia ấm lại nồng
tm

daonamxuong
23-10-2011, 02:42 PM
Khổ Nỗi…!

Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ

Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng

Bùi Thanh Thanh Khiết20.10.2011

CHƠI LUÔN
Quốc Quyền

Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng

20.10.2011

Ới mẹ chồng !

Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền

Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng

21.10.2011

Giận lẫy

Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền

Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng

21.10.2011


Lấy chồng
Cứ bảo đời nay dễ lấy chồng
Cái chuyện nhà em có sướng không
Duyên hài đeo đẳng mười năm chẵn
Tình phí tung tăng triệu đóa hồng
Hẹn biển thề non, người lớn tiếng
Đuổi ong tránh bướm, kẻ mòn trông
Ai biết mười phương vui thu mát
Một lá thư rơi trách : hạ nồng
tm

CHUYỆN CHỒNG
Quốc Quyền

Thị Mẹt sang thăm kể chuyện chồng
Trình bày hoàn cảnh tội tình không!
Trần ai dai dẳng buồn thân lẻ
Cách trở đa đoan tủi phận hồng
Kẻ hứa đôi chăn cho bướm đợi
Người thề cặp chiếu để em trông
Xuân sang hạ đến rồi thu nát
Mòn mỏi đời hoa vẫn thiếu nồng

23.10.2011


Dỗi chồng

"Thị Mẹt" vì sao lại dỗi chồng
Trở về quê cũ mủi lòng không ?
Chèo ghe chở mướn buồn thân mẹ
Cấy mạ làm thuê tủi phận hồng
Tối đến buông rèm lòng nức nở
Chiều về tựa cửa mắt mờ trông
Còn đâu mật ngọt ngày yêu dấu
Héo úa nàng thơ ...nắng hạ nồng

Vancali 10.22.11

CHẲNG LẤY CHÔNG
Đã thế thì thôi, chẳng lấy chồng
Bận lòng chi có với chi không
Chén ngon ba bữa nuôi thân liễu
Ngủ đẫy năm canh giữ má hồng
Nhớ nhiều để khách nhìn cùng liếc
Tình lắm cho người ngó với trông
Nhà tranh nuôi một tim vàng óng
Mặc kệ ai kia ấm lại nồng
tm


KHỔ CHỒNG

Khốn khổ bao phen bởi lão chồng
Ngày thì ưỡn ẹo tối nằm không
Duyên phần lận đận tan màu thắm
Nỗi khổ triền miên xoá vết hồng
Vắng vẻ đông về sầu đứng ngó
Quạnh hiu hạ tới chán ngồi trông
Thở than trời đất đừng thêm nữa
Cái chuyện gối chăn đã hết nồng

daonamxuong 23/10/2011

caoletrantranquoc
23-10-2011, 03:01 PM
Khổ Nỗi…!

Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ

Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng

Bùi Thanh Thanh Khiết20.10.2011

CHƠI LUÔN
Quốc Quyền

Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng

20.10.2011

Ới mẹ chồng !

Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền

Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng

21.10.2011

Giận lẫy

Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền

Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng

21.10.2011


Lấy chồng
Cứ bảo đời nay dễ lấy chồng
Cái chuyện nhà em có sướng không
Duyên hài đeo đẳng mười năm chẵn
Tình phí tung tăng triệu đóa hồng
Hẹn biển thề non, người lớn tiếng
Đuổi ong tránh bướm, kẻ mòn trông
Ai biết mười phương vui thu mát
Một lá thư rơi trách : hạ nồng
tm

CHUYỆN CHỒNG
Quốc Quyền

Thị Mẹt sang thăm kể chuyện chồng
Trình bày hoàn cảnh tội tình không!
Trần ai dai dẳng buồn thân lẻ
Cách trở đa đoan tủi phận hồng
Kẻ hứa đôi chăn cho bướm đợi
Người thề cặp chiếu để em trông
Xuân sang hạ đến rồi thu nát
Mòn mỏi đời hoa vẫn thiếu nồng

23.10.2011


Dỗi chồng

"Thị Mẹt" vì sao lại dỗi chồng
Trở về quê cũ mủi lòng không ?
Chèo ghe chở mướn buồn thân mẹ
Cấy mạ làm thuê tủi phận hồng
Tối đến buông rèm lòng nức nở
Chiều về tựa cửa mắt mờ trông
Còn đâu mật ngọt ngày yêu dấu
Héo úa nàng thơ ...nắng hạ nồng

Vancali 10.22.11

CHẲNG LẤY CHÔNG
Đã thế thì thôi, chẳng lấy chồng
Bận lòng chi có với chi không
Chén ngon ba bữa nuôi thân liễu
Ngủ đẫy năm canh giữ má hồng
Nhớ nhiều để khách nhìn cùng liếc
Tình lắm cho người ngó với trông
Nhà tranh nuôi một tim vàng óng
Mặc kệ ai kia ấm lại nồng
tm


KHỔ CHỒNG

Khốn khổ bao phen bởi lão chồng
Ngày thì ưỡn ẹo tối nằm không
Duyên phần lận đận tan màu thắm
Nỗi khổ triền miên xoá vết hồng
Vắng vẻ đông về sầu đứng ngó
Quạnh hiu hạ tới chán ngồi trông
Thở than trời đất đừng thêm nữa
Cái chuyện gối chăn đã hết nồng

daonamxuong 23/10/2011

THỊ MẸT GHÉT

Mẹt ghét lão anh nói giọng chồng
Nghe qua chảnh quá biết hay không?
Thu tuôn lạnh giá cho hoa biếc
Gió phủ hơi sương tặng nụ hồng
Chờ ánh sáng chiều sầu tối ngắm
Đón tương lai muộn chán ngày trông
Bao nhiêu niềm nỗi dồn trong dạ
Xiềng xích đời ơi...khổ xoá nồng

clttq 23/10/2011

LITTLE STAR
23-10-2011, 04:22 PM
thị mẹt em đây muốn dựng nhà
anh nào vui vẻ ghé chơi a
cột lớn vài cây, giùm cái nhá
xà to mấy khúc, hộ đi mà
khao khát, sẵn đây ca nước lã
mỏi mòn, có đó vại tương cà
đợi đến hôm nào xong tất cả
ơn đền nghĩa trả bữa cơm gà
tm
;)


Thị Mẹt dựng nhà vui quá hông
Anh đây tươi tắn tưới hoa hồng
Mái Tây hiên chỏi cho trời lộng
Cổng Bắc trái trờ tới biển Đông
Khát nước xin nàng vài chén rượu
Đói lòng khất thực mấy giò bông
Mẹt ơi có mở lòng chìu khách
Hay thấy kẻ hèn tống cổ ... dông

Hic ...

(Cháu theo ý thơ mà họa vui nha ! Đừng mắng cháu là Thằng quỷ nhỏ mắc dịch ... chưa mở mắt bày đặt học đòi dê ... Hê hê hê ...)

thi met
23-10-2011, 08:34 PM
Khổ Nỗi…!

Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ

Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng

Bùi Thanh Thanh Khiết20.10.2011

CHƠI LUÔN
Quốc Quyền

Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng

20.10.2011

Ới mẹ chồng !

Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền

Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng

21.10.2011

Giận lẫy

Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền

Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng

21.10.2011


Lấy chồng
Cứ bảo đời nay dễ lấy chồng
Cái chuyện nhà em có sướng không
Duyên hài đeo đẳng mười năm chẵn
Tình phí tung tăng triệu đóa hồng
Hẹn biển thề non, người lớn tiếng
Đuổi ong tránh bướm, kẻ mòn trông
Ai biết mười phương vui thu mát
Một lá thư rơi trách : hạ nồng
tm

CHUYỆN CHỒNG
Quốc Quyền

Thị Mẹt sang thăm kể chuyện chồng
Trình bày hoàn cảnh tội tình không!
Trần ai dai dẳng buồn thân lẻ
Cách trở đa đoan tủi phận hồng
Kẻ hứa đôi chăn cho bướm đợi
Người thề cặp chiếu để em trông
Xuân sang hạ đến rồi thu nát
Mòn mỏi đời hoa vẫn thiếu nồng

23.10.2011


Dỗi chồng

"Thị Mẹt" vì sao lại dỗi chồng
Trở về quê cũ mủi lòng không ?
Chèo ghe chở mướn buồn thân mẹ
Cấy mạ làm thuê tủi phận hồng
Tối đến buông rèm lòng nức nở
Chiều về tựa cửa mắt mờ trông
Còn đâu mật ngọt ngày yêu dấu
Héo úa nàng thơ ...nắng hạ nồng

Vancali 10.22.11

CHẲNG LẤY CHÔNG
Đã thế thì thôi, chẳng lấy chồng
Bận lòng chi có với chi không
Chén ngon ba bữa nuôi thân liễu
Ngủ đẫy năm canh giữ má hồng
Nhớ nhiều để khách nhìn cùng liếc
Tình lắm cho người ngó với trông
Nhà tranh nuôi một tim vàng óng
Mặc kệ ai kia ấm lại nồng
tm


KHỔ CHỒNG

Khốn khổ bao phen bởi lão chồng
Ngày thì ưỡn ẹo tối nằm không
Duyên phần lận đận tan màu thắm
Nỗi khổ triền miên xoá vết hồng
Vắng vẻ đông về sầu đứng ngó
Quạnh hiu hạ tới chán ngồi trông
Thở than trời đất đừng thêm nữa
Cái chuyện gối chăn đã hết nồng

daonamxuong 23/10/2011

THỊ MẸT GHÉT

Mẹt ghét lão anh nói giọng chồng
Nghe qua chảnh quá biết hay không?
Thu tuôn lạnh giá cho hoa biếc
Gió phủ hơi sương tặng nụ hồng
Chờ ánh sáng chiều sầu tối ngắm
Đón tương lai muộn chán ngày trông
Bao nhiêu niềm nỗi dồn trong dạ
Xiềng xích đời ơi...khổ xoá nồng

clttq 23/10/2011

ĐỊNH LẤY CHỒNG
Gái đẹp như em, chẳng có chồng
Quân tử người ơi, vô lý không
Cô bé bên nhà khoe áo trắng
Bà lão đầu thôn diện váy hồng
Mắt ốc mồm loa, người cưới dạm
Mặt hoa da ngọc, tớ chờ trông
Ngày mai ta quyết đi buôn phấn
Lấy đại vài anh, thử có nồng
tm
:gn8:

suphagioi
23-10-2011, 08:46 PM
ĐỊNH LẤY CHỒNG
Gái đẹp như em, chẳng có chồng
Quân tử người ơi, vô lý không
Cô bé bên nhà khoe áo trắng
Bà lão đầu thôn diện váy hồng
Mắt ốc mồm loa, người cưới dạm
Mặt hoa da ngọc, tớ chờ trông
Ngày mai ta quyết đi buôn phấn
Lấy đại vài anh, thử có nồng
tm
:gn8:

CHỚ LẤY CHỒNG
Thị mẹt em ơi chớ lấy chồng
Cứ ở mình thôi có sướng không
Sáng, phở bia vào tươi mặt ngọc
Tối, phấn son tô thắm má hồng
Vui vẻ rong chơi cho tớ ngắm
Tự do múa lượn để người trông
Dại gì chui tọt vào xiềng xích
Chẳng ấm êm đâu, cũng chẳng nồng
spg

daonamxuong
23-10-2011, 09:34 PM
Khổ Nỗi…!

Trưa nay Thị Mẹt tiếp cha chồng
Chả biết ông này…lắm của không?
Giàu? tót vô phòng tô má thắm
Nghèo! tưng xó bếp điểm môi hồng
Việc đi, việc đứng nhiều người ngó
Chuyện nói, chuyện thưa khối kẻ trông
Khổ nỗi mùi hôi…từ cái nách?
Nước hoa xịt đẫy…chắc thơm nồng!
Trần Vũ

Đám cưới Thị Mẹt
Như hoa toả sắc ngát hương nồng
Thị mẹt xinh tươi lắm kẻ trông
Chú rể bâng khuâng môi cũng thắm
Cô dâu xao xuyến má thêm hồng
Làng trên bàn tán : tiền đâu có
Xóm dưới thì thầm : của cũng không
Chỉ bởi hai bà tình bạn cũ
Vâng theo ý mẹ bước theo chồng

Bùi Thanh Thanh Khiết20.10.2011

CHƠI LUÔN
Quốc Quyền

Thị Mẹt chiều nay đón mẹ chồng
Trời ơi cô ấy bảnh ghê không!
Bờ môi ngốn sạch cây son thắm
Gò má làm khô hũ phấn hồng
Thấp thỏm hiên nhà hồi hộp ngó
Băn khoăn cửa ngõ phập phồng trông
Đồng hồ báo điểm hơn dzăm tiếng
Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng

20.10.2011

Ới mẹ chồng !

Nóng ruột chơi luôn lít rượu nồng
Mắt nhìn lơ láo chả người trông
Đưa tay chộp lẹ chùm me dốt
Mở túi lùa ngay mấy trái hồng
Cổ ngóng chờ hoài nom thấy chán
Lưng khòm đợi mãi hỏi buồn không
Tối trời mới biết mai bà đến
Thị Mẹt gào to ...ới mẹ chồng !

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt Còn Nguyên
Quốc Quyền

Thị Mẹt ngày qua đón bố chồng
Nhưng người không đến thấy buồn không?
Nào bông nào bánh nào hoa thắm
Những thịt những bia những rượu nồng
Dọn sẵn vài mâm rồi đứng ngó
Bày ngay mấy cỗ lại ngồi trông
Càng mong càng mất càng im tiếng
Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng

21.10.2011

Giận lẫy

Ả mới điên lên nhậu xỉn nồng
Chả thèm cửa ngó mắt hoài trông
Dẹp bông dẹp bánh luôn hoa thắm
Cất thịt cất bia với rượu hồng
Tốn sức ngồi chờ ngày nắng hạ
Mòn hơi đứng đợi bóng cha chồng
Ai đời bảo đến rồi thay đổi
Bỏ hẹn bao người ...thích vậy không ?

Vancali 10.20.11


Thị Mẹt “Vô Duyên”
Quốc Quyền

Thì ra Thị Mẹt lấy thêm chồng
Cái lão ban đầu đã bỏ không
Vì rằng hương lửa đâu còn thắm
Bởi lẽ sức hơi chẳng được hồng
Thấy nóng nơi này buồn bã ngó
Nghe rần chổ nọ bực mình trông
Năm canh trăn trở vài ba tiếng
Tủi phận vô duyên rượu chả nồng

21.10.2011


Lấy chồng
Cứ bảo đời nay dễ lấy chồng
Cái chuyện nhà em có sướng không
Duyên hài đeo đẳng mười năm chẵn
Tình phí tung tăng triệu đóa hồng
Hẹn biển thề non, người lớn tiếng
Đuổi ong tránh bướm, kẻ mòn trông
Ai biết mười phương vui thu mát
Một lá thư rơi trách : hạ nồng
tm

CHUYỆN CHỒNG
Quốc Quyền

Thị Mẹt sang thăm kể chuyện chồng
Trình bày hoàn cảnh tội tình không!
Trần ai dai dẳng buồn thân lẻ
Cách trở đa đoan tủi phận hồng
Kẻ hứa đôi chăn cho bướm đợi
Người thề cặp chiếu để em trông
Xuân sang hạ đến rồi thu nát
Mòn mỏi đời hoa vẫn thiếu nồng

23.10.2011


Dỗi chồng

"Thị Mẹt" vì sao lại dỗi chồng
Trở về quê cũ mủi lòng không ?
Chèo ghe chở mướn buồn thân mẹ
Cấy mạ làm thuê tủi phận hồng
Tối đến buông rèm lòng nức nở
Chiều về tựa cửa mắt mờ trông
Còn đâu mật ngọt ngày yêu dấu
Héo úa nàng thơ ...nắng hạ nồng

Vancali 10.22.11

CHẲNG LẤY CHÔNG
Đã thế thì thôi, chẳng lấy chồng
Bận lòng chi có với chi không
Chén ngon ba bữa nuôi thân liễu
Ngủ đẫy năm canh giữ má hồng
Nhớ nhiều để khách nhìn cùng liếc
Tình lắm cho người ngó với trông
Nhà tranh nuôi một tim vàng óng
Mặc kệ ai kia ấm lại nồng
tm


KHỔ CHỒNG

Khốn khổ bao phen bởi lão chồng
Ngày thì ưỡn ẹo tối nằm không
Duyên phần lận đận tan màu thắm
Nỗi khổ triền miên xoá vết hồng
Vắng vẻ đông về sầu đứng ngó
Quạnh hiu hạ tới chán ngồi trông
Thở than trời đất đừng thêm nữa
Cái chuyện gối chăn đã hết nồng

daonamxuong 23/10/2011

THỊ MẸT GHÉT

Mẹt ghét lão anh nói giọng chồng
Nghe qua chảnh quá biết hay không?
Thu tuôn lạnh giá cho hoa biếc
Gió phủ hơi sương tặng nụ hồng
Chờ ánh sáng chiều sầu tối ngắm
Đón tương lai muộn chán ngày trông
Bao nhiêu niềm nỗi dồn trong dạ
Xiềng xích đời ơi...khổ xoá nồng

clttq 23/10/2011

ĐỊNH LẤY CHỒNG
Gái đẹp như em, chẳng có chồng
Quân tử người ơi, vô lý không
Cô bé bên nhà khoe áo trắng
Bà lão đầu thôn diện váy hồng
Mắt ốc mồm loa, người cưới dạm
Mặt hoa da ngọc, tớ chờ trông
Ngày mai ta quyết đi buôn phấn
Lấy đại vài anh, thử có nồng
tm



CHỚ LẤY CHỒNG
Thị mẹt em ơi chớ lấy chồng
Cứ ở mình thôi có sướng không
Sáng, phở bia vào tươi mặt ngọc
Tối, phấn son tô thắm má hồng
Vui vẻ rong chơi cho tớ ngắm
Tự do múa lượn để người trông
Dại gì chui tọt vào xiềng xích
Chẳng ấm êm đâu, cũng chẳng nồng
spg

MẸT ƠI ...CHỚ...

Mẹt ơi chớ gọi đó là chồng
Lão ấy tưng tưng nói trống không
Sáng xỉn tồng ngồng mày mặt đỏ
Chiều say lọm khọm dáng thân hồng
Đông lười kéo vó chưa lần ngó
Hạ nhác giăng câu chửa lúc trông
Nói mãi chẳng khi nào sửa đổi
Mai này duyên nợ chắc xua nồng

daonamxuong23/10/2011

thi met
23-10-2011, 10:36 PM
Bạn cũ thăm nhà

Ai về chốn cũ ghé thăm nhà
Thị mẹt em còn đợi đấy a
Xa khuất mấy trùng, sao chẳng ..... hả
Vắng bóng bao năm, thế cũng ..... mà
Xứ lạ ồn ào, vui lắm lá
Quê xưa mờ mịt, nhớ mỗi cà
Cơm nhạt rượu xuông mời bạn nhá
Một chén thâu đêm, gật với gà
tm

NhàQuê
24-10-2011, 12:46 AM
Gỡ Bảng Chiêu Phu

Thấy yết công khai kiếm tấm chồng
Cô ơi có biết đấm lưng không
Già nên lụ khụ cần "cam quít"
Trẻ mới bon chen lựa "bưởi hồng"
Nếu chịu mau tin cho biết gấp
Còn chê lẹ nhắn khỏi chờ trông
Cù là... ống giác... đều đầy đủ
Chớ sợ như trai rượu nực nồng

NhàQuê 22-10-2011

thi met
24-10-2011, 12:36 PM
Gỡ Bảng Chiêu Phu

Thấy yết công khai kiếm tấm chồng
Cô ơi có biết đấm lưng không
Già nên lụ khụ cần "cam quít"
Trẻ mới bon chen lựa "bưởi hồng"
Nếu chịu mau tin cho biết gấp
Còn chê lẹ nhắn khỏi chờ trông
Cù là... ống giác... đều đầy đủ
Chớ sợ như trai rượu nực nồng

NhàQuê 22-10-2011



CHỒNG
Ơn bác quan tâm đến chữ chồng
Em không giỏi đấm, có nên không
Tận tụy suốt ngày, thơm nếp cẩm
Vui vẻ quanh năm, ửng má hồng
Chăm sóc mẹ cha, như mong mỏi
Sản sinh con cái, đáng chờ trông
Còn món lọ, chai, nhờ hàng xóm
Giúp đỡ một tay, đủ vẻ nồng
tm
:gn8:
ui ui, bác chiếu cố em quá à ...

daonamxuong
24-10-2011, 12:56 PM
Gỡ Bảng Chiêu Phu

Thấy yết công khai kiếm tấm chồng
Cô ơi có biết đấm lưng không
Già nên lụ khụ cần "cam quít"
Trẻ mới bon chen lựa "bưởi hồng"
Nếu chịu mau tin cho biết gấp
Còn chê lẹ nhắn khỏi chờ trông
Cù là... ống giác... đều đầy đủ
Chớ sợ như trai rượu nực nồng

NhàQuê 22-10-2011


CHỒNG

Ơn bác quan tâm đến chữ chồng
Em không giỏi đấm, có nên không
Tận tụy suốt ngày, thơm nếp cẩm
Vui vẻ quanh năm, ửng má hồng
Chăm sóc mẹ cha, như mong mỏi
Sản sinh con cái, đáng chờ trông
Còn món lọ, chai, nhờ hàng xóm
Giúp đỡ một tay, đủ vẻ nồng

tm

VỪA THÔI Ư...??

Có phải vậy đâu...kẻ gọi chồng
Vừa thôi??? Chưa được... biết sao không???
Ba lần hẹn lửa cho tình thắm
Bảy bận hò hương chửa nợ hồng
Ngó ghét niềm thương... ươm để ngóng
Dòm ghen hoài niệm... gói mà trông
Nghĩ ai nói thế... điêu ngoa chẳng....
Hoa rụng lưa thưa bởi nắng nồng...

daonamxuong 23/10/2011

caoletrantranquoc
24-10-2011, 03:25 PM
Gỡ Bảng Chiêu Phu

Thấy yết công khai kiếm tấm chồng
Cô ơi có biết đấm lưng không
Già nên lụ khụ cần "cam quít"
Trẻ mới bon chen lựa "bưởi hồng"
Nếu chịu mau tin cho biết gấp
Còn chê lẹ nhắn khỏi chờ trông
Cù là... ống giác... đều đầy đủ
Chớ sợ như trai rượu nực nồng

NhàQuê 22-10-2011


CHỒNG

Ơn bác quan tâm đến chữ chồng
Em không giỏi đấm, có nên không
Tận tụy suốt ngày, thơm nếp cẩm
Vui vẻ quanh năm, ửng má hồng
Chăm sóc mẹ cha, như mong mỏi
Sản sinh con cái, đáng chờ trông
Còn món lọ, chai, nhờ hàng xóm
Giúp đỡ một tay, đủ vẻ nồng

tm

VỪA THÔI Ư...??

Có phải vậy đâu...kẻ gọi chồng
Vừa thôi??? Chưa được... biết sao không???
Ba lần hẹn lửa cho tình thắm
Bảy bận hò hương chửa nợ hồng
Ngó ghét niềm thương... ươm để ngóng
Dòm ghen hoài niệm... gói mà trông
Nghĩ ai nói thế... điêu ngoa chẳng....
Hoa rụng lưa thưa bởi nắng nồng...

daonamxuong 23/10/2011

CHÁN CHỒNG

Mẹt quá khổ do lấy phải chồng
Sáng say chiều xỉn tối nằm không
Khuya hầu đấm bóp mày xanh tái
Sớm thĩnh nắn xoa mặt đỏ hồng
Bê bối kéo lê lo nợ đuổi
Bầy hầy giăng mắc sợ tình trông
Cái duyên con gái thời dang dở
Lỡ nặng phu thê đẩy chán nồng

clttq 25/10/2011

thi met
24-10-2011, 07:23 PM
HÃY VỮNG CHÈO!

Thật xót xa thay khúc ruột eo
Mỗi lần bão đến lại chìm theo...
Mênh mông nước trắng vùi thân khó
Bát ngát đêm đen phủ cảnh nghèo
Mấy gói mì tôm hôm sớm đợi....
Một chai nước lọc tháng ngày đeo....
Sống chung với lũ, Miền Trung hỡi!
Cả nước bên Anh hãy vững chèo!


BXP 24.10.2011



Ra biển
Hai đầu béo mập, giữa thì eo
Vào nam, ra bắc, khó đường theo
Cứ tặng bao người lắm thứ sướng
Sao để riêng em một cảnh nghèo
Trước vốn thi thư danh đã nổi
Nay thì lũ lụt đói thường đeo
Ngày mai nếu vẫn còn như thế
Biển lớn ta đi, một mái chèo
tm

tuyen45-ad
25-10-2011, 12:01 PM
TÔI-BÀ
---*---
Bốn mươi năm lẻ sống chung nhà
Sóng gió Tôi-Bà đã trải qua
Xuân trước chưa xa còn trẻ lắm
Thu này đã thấy bước sang già
Tôi lo việc nước tròn trung nghĩa
Bà đảm việc nhà vẹn hiếu gia
Nuôi dạy con khôn đều đỗ đạt
Công này tôi mãi biết ơn Bà.

25/10/2011.
Tuyen45.

thi met
25-10-2011, 10:37 PM
ĐÁNH CỜ
Thị mẹt em đây thích đánh cờ
Khi thì tối mịt, lúc tinh mơ
Pháo đầu tới tấp xông cửa mở
Tốt biên lặng lẽ vượt ven bờ
Lắm lúc chàng đưa xe quá cỡ
Đôi khi em để sĩ sa cơ
Kẻ đánh dọc ngang, người mải đỡ
Quên bẵng thời gian hết mấy giờ
tm
:gn18:

thi met
25-10-2011, 11:08 PM
Gỡ Bảng Chiêu Phu

Thấy yết công khai kiếm tấm chồng
Cô ơi có biết đấm lưng không
Già nên lụ khụ cần "cam quít"
Trẻ mới bon chen lựa "bưởi hồng"
Nếu chịu mau tin cho biết gấp
Còn chê lẹ nhắn khỏi chờ trông
Cù là... ống giác... đều đầy đủ
Chớ sợ như trai rượu nực nồng

NhàQuê 22-10-2011


CHỒNG

Ơn bác quan tâm đến chữ chồng
Em không giỏi đấm, có nên không
Tận tụy suốt ngày, thơm nếp cẩm
Vui vẻ quanh năm, ửng má hồng
Chăm sóc mẹ cha, như mong mỏi
Sản sinh con cái, đáng chờ trông
Còn món lọ, chai, nhờ hàng xóm
Giúp đỡ một tay, đủ vẻ nồng

tm

VỪA THÔI Ư...??

Có phải vậy đâu...kẻ gọi chồng
Vừa thôi??? Chưa được... biết sao không???
Ba lần hẹn lửa cho tình thắm
Bảy bận hò hương chửa nợ hồng
Ngó ghét niềm thương... ươm để ngóng
Dòm ghen hoài niệm... gói mà trông
Nghĩ ai nói thế... điêu ngoa chẳng....
Hoa rụng lưa thưa bởi nắng nồng...

daonamxuong 23/10/2011

CHÁN CHỒNG

Mẹt quá khổ do lấy phải chồng
Sáng say chiều xỉn tối nằm không
Khuya hầu đấm bóp mày xanh tái
Sớm thĩnh nắn xoa mặt đỏ hồng
Bê bối kéo lê lo nợ đuổi
Bầy hầy giăng mắc sợ tình trông
Cái duyên con gái thời dang dở
Lỡ nặng phu thê đẩy chán nồng

clttq 25/10/2011

Tìm chồng
Lấy chồng, lấy chồng, lại lấy chồng
Gặp ai cũng bảo thế, khổ không
Uốn éo khoe tình cao gót ngọc
Nhăn nhó cười duyên mỏi má hồng
Văn nhân nao kẻ buông lời hỏi
Thi sĩ ai người ghé mắt trông
Thả lưới, buông câu đà mấy độ
Một nụ tầm xuân sắp hết nồng
tm

thi met
25-10-2011, 11:39 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết

Trà đạo Việt Nam:


Uống trà

BH.

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011

TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)

VUI BẠN

Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra

DA



Thưởng thức trà

Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.

Sao Hôm



BẠN THĂM

Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già
Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra

DA

Quê bạn

Quê bạn đồi cao hợp đất trà
Về thăm cuộc bộ chẳng bao xa
Hương thơm đọng giữa bàn tay trẻ
Vị ngọt hằn trong ánh mắt già
Nắng sớm cành xanh không nhạt thắm
Mưa chiều lá biếc chẳng phai pha
Đêm trăng ngắm nguyệt ngồi đôi ẩm
Nhấp chén tâm tình trí sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011








TRÀ SỚM


Sương đọng lòng sen búp ướp trà
Sớm mai hương nức khói vương xa
Ngâm nga chắp bút vần thơ mới
Vội vã xuân đi hết tuổi già
Muôn sự cuộc đời dường đã định
Trà ngon từng giọt ngẫm phôi pha
Điền viên một sớm như tranh vẽ
Hương đậm trời thanh sảng khoái ra

25 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn
Hà Nội - trà

Hà Nội - yêu sao những quán trà
Mọc lên như nấm khắp gần, xa
Tăng cường sảng khoái tinh thần trẻ
Bồi bổ tinh anh trí óc già
Hương ngát nhờ tay anh biết chọn
Vị ngon do bởi chị quen pha
Hà thành có thú vui: trà nóng!
Bình dị, thanh tao, khỏe khoắn ra.

Sao Hôm



TRÀ
Các bác ngồi vui vẻ với trà
Thị mẹt em xin hỏi xa xa
Một ấm gật gù, xem chẳng lão ?
Mấy chén nâng niu, ngắm có già ?
Nước đã sôi rồi, mời khách thưởng
Lưng có mỏi không, để mẹt pha
Mọi chuyện buồn vui chưa kể hết
Chỉ thấy người vào, chẳng thấy ra
TM

thi met
26-10-2011, 12:51 AM
LẠI CHƠI CỜ

Thong thả đêm thu mở ván cờ
Kẻ thì hăng hái, kẻ thì mơ
Mã nhảy qua biên, khách hăm hở
Tướng ngồi yên vị, nến lờ mờ
Hăng hái pháo đè đầu quá cỡ
Bàng hoàng xe khóa góc cứng đờ
Thuận đường tốt nhập cung sơ hở
Hết nước đành thôi, một tiếng : ờ
tm
:gn8:

thi met
26-10-2011, 11:57 PM
Trò bịp bợm

Bỗng dưng đem súng bắn vào nhà
Phải trái to mồm đánh lộn a
Dầu mỏ thấy rồi, tham vọng cả
Pháp luật cần chi, sức mạnh mà
Bom đạn đây đầy, vung tay quá
Dân chủ gì đâu, bịt miệng già
Nay thù mai bạn trò gian trá
Xương máu dân đen bất kể là
tm

thi met
27-10-2011, 12:22 AM
Lụt Thái Lan

Mênh mông nước lũ ngập đô thành
Dân chúng thôi thì rút chạy nhanh
Của cải chìm sâu, lòng xót quặn
Bạc tiền trôi tuột, lệ vòng quanh
Sức người đâu dễ đường chống chọi
Biển nước còn cao vẻ tung hoành
Thôi nhé áo vàng cùng áo đỏ
Cứu dân sao chẳng thấy tranh giành
tm

tuyen45-ad
27-10-2011, 08:56 AM
LẠI CHƠI CỜ

Thong thả đêm thu mở ván cờ
Kẻ thì hăng hái, kẻ thì mơ
Mã nhảy qua biên, khách hăm hở
Tướng ngồi yên vị, nến lờ mờ
Hăng hái pháo đè đầu quá cỡ
Bàng hoàng xe khóa góc cứng đờ
Thuận đường tốt nhập cung sơ hở
Hết nước đành thôi, một tiếng : ờ
tm
:gn8:


CUỘC CỜ
---*---
Đêm thu nguyệt sáng rủ chơi cờ
Thế trận hai bên đẹp tưởng mơ
Mã nhảy sang hà phi dốc núi
Pháo lăn qua ải bắn âm mờ
Bên này vén tịnh tung màn gió
Đằng ấy chèn xe đứng thẳng đờ
Tốt hỉn nhập cung xung tả đột
Khung thành bỏ ngỏ tướng ư ờ.

27/10/2011.
Tuyen45.

NhuMai
27-10-2011, 10:02 AM
http://images.gdc.vn/Lenduong.vn/Uploads/LibraryImages/2009/1/22/trungpthoamaivang.jpg


Hoa Mai Vàng

Mai vàng nổi tiếng gọi danh hoa
Vui đón Xuân về hé nụ ra…
Diễm lệ cao sang duyên dáng cảnh,
Lung linh quí phái rạng tươi nhà
Cành xinh rực rỡ … trao thân hữu
Lộc thắm ngọt ngào… gởi bạn xa…
Trang điểm đất trời tình ý đượm…
Thiên nhiên kỳ thú bạn cùng ta…!

Như Mai

NM ghé nhà chơi tặng bài một loài hoa mai thật đẹp :)

thi met
28-10-2011, 12:39 AM
VÔ ĐỀ
Ngồi buồn lại ngửa mặt lên cao
Trời thu lạnh lạnh chẳng còn sao
Muốn hỏi người quen, về chốn cũ
Tìm thăm bạn hữu, ghé phương nào
Một chén móc câu, hương lãng đãng
Đôi lời thăm hỏi, gió rì rào
Thôi thì cứ đi cho thoả chí
Một giấc hoàng lương sướng biết bao
tm

thi met
28-10-2011, 01:09 PM
CHỜ
Người ta hăng hái viết văn thơ
Em đây thị mẹt mải trông chờ
Chờ bác văn nhân đưa đẩy mộng
Chờ chàng thi sĩ đắp bồi mơ
Ăn ngủ nôn nao ngày đẹp hội
Vào ra háo hức cuộc vui cờ
Xuân đã hết rồi, thu đã lạnh
Gà gáy thâu canh, bóng nến mờ
tm
:gn3:

Nguyễn Hải Yến
28-10-2011, 01:21 PM
:gn3:
Thị Mẹt buồn tình mặt ngẩn ngơ
Răng thì nghiến ... mắt chống đang chờ
Nhìn xem miệng rộng nào ai dám
Đứng đó mà trông lắm kẻ vơ .

Hi Thị Mẹt ui ê sắc ế hiiiiii nhìn mặt thế kia thì hỏng dám .

Hải Yến .

caoletrantranquoc
28-10-2011, 08:29 PM
Bạn cũ thăm nhà

Ai về chốn cũ ghé thăm nhà
Thị mẹt em còn đợi đấy a
Xa khuất mấy trùng, sao chẳng ..... hả
Vắng bóng bao năm, thế cũng ..... mà
Xứ lạ ồn ào, vui lắm lá
Quê xưa mờ mịt, nhớ mỗi cà
Cơm nhạt rượu xuông mời bạn nhá
Một chén thâu đêm, gật với gà
tm


TIN ĐỒN



Tin đồn thị Mẹt mới làm nhà
Khách mời rom rả giỏi vậy a
Có thật pot hình xem tí nhá
Không chừng chỉ vẽ bóng thôi mà
Có người nheo mắt... căn nhà lá
Lắm kẻ trêu ngươi... chuyện cuống cà
Khách đến ra về mong xí xóa
Cá còn chửa có lấy đâu gà.:gn13:

(VA)-Trọng nghĩa


CHÀO BẠN

Mẹt ơi ! có khách đến chơi nhà
Nàng hãy đem trà tiếp khách a!
Hình vẽ treo tường ... vui?... Ngó nhá
Ảnh tô dán cửa ... thích ? ... Nhìn nha
Mời người thưởng thức viên kẹo quả
Kính bạn nhâm nhi hạt mứt cà
Nhà nhỏ hẻm cùng nghèo mọi ngả
Mong ai chớ hỏi đãi ăn gà

clttq 28/10/2011

caoletrantranquoc
29-10-2011, 03:40 PM
CHỜ
Người ta hăng hái viết văn thơ
Thị mẹt em đây mải ngóng chờ
Chờ bác văn nhân đưa đẩy mộng
Chờ chàng thi sĩ đắp bồi mơ
Ăn ngủ nôn nao ngày đẹp hội
Vào ra háo hức cuộc vui cờ
Xuân đã hết rồi, thu đã lạnh
Gà gáy thâu canh, bóng nến mờ

tm


MẸT ƠI

Nhớ Mẹt ... anh đây xuất khẩu thơ
Em ơi, ngồi xuống dịu dàng chờ
Văn chương gọt dũa đưa vào mộng
Chữ nghĩa băm vằm đẩy đến mơ
Chở ý yêu thương mong thắng cuộc
Bay câu duyên nợ để thua cờ
Ngày mai tươi sáng vần từ thả
Nốt nhạc tình ca chẳng lúc mờ

clttq 29/10/2011

thi met
30-10-2011, 07:49 PM
ĐI XE MÁY
Trên đường ai đó mát tay ga
Tuổi bảy mươi xuân chẳng chịu già
Gió bấc phất phơ mớ tóc bạc
Xi đen lấp loáng ánh giầy da
Xe đẹp long lanh trăm triệu lướt
Đường đông chen chúc vạn người qua
Con cháu sao không nhường phụ lão
Còn chút ham vui chẳng ở nhà
tm
:gn8:

thi met
30-10-2011, 10:29 PM
CHỜ
Người ta hăng hái viết văn thơ
Thị mẹt em đây mải ngóng chờ
Chờ bác văn nhân đưa đẩy mộng
Chờ chàng thi sĩ đắp bồi mơ
Ăn ngủ nôn nao ngày đẹp hội
Vào ra háo hức cuộc vui cờ
Xuân đã hết rồi, thu đã lạnh
Gà gáy thâu canh, bóng nến mờ

tm


MẸT ƠI

Nhớ Mẹt ... anh đây xuất khẩu thơ
Em ơi, ngồi xuống dịu dàng chờ
Văn chương gọt dũa đưa vào mộng
Chữ nghĩa băm vằm đẩy đến mơ
Chở ý yêu thương mong thắng cuộc
Bay câu duyên nợ để thua cờ
Ngày mai tươi sáng vần từ thả
Nốt nhạc tình ca chẳng lúc mờ

clttq 29/10/2011

THƠ
Thị mẹt em đâu rất thích thơ
Một bóng văn nhân mãi vẫn chờ
Sáng ngày tô bún, non cao tưởng
Canh chày ly rượu, núi ngàn mơ
Đẹp dạ suốt đời, bao thứ mật
Hợp ý quanh năm, những cuộc cờ
Người có vui chăng cùng dạo gót
Đào nguyên trăng sáng lại trăng mờ
tm
:gn13:

thi met
30-10-2011, 10:54 PM
http://images.gdc.vn/Lenduong.vn/Uploads/LibraryImages/2009/1/22/trungpthoamaivang.jpg


Hoa Mai Vàng

Mai vàng nổi tiếng gọi danh hoa
Vui đón Xuân về hé nụ ra…
Diễm lệ cao sang duyên dáng cảnh,
Lung linh quí phái rạng tươi nhà
Cành xinh rực rỡ … trao thân hữu
Lộc thắm ngọt ngào… gởi bạn xa…
Trang điểm đất trời tình ý đượm…
Thiên nhiên kỳ thú bạn cùng ta…!

Như Mai

NM ghé nhà chơi tặng bài một loài hoa mai thật đẹp :)

THÍCH HOA
Thị mẹt em đây rất thích hoa
Lỡ vào vườn thắm, chẳng buồn ra
Hạ đến sen quỳ bày khắp ngõ
Xuân về đào quất cắm quanh nhà
Cảnh đẹp sa pa e trời lạnh
Hội to đà lạt ngại đường xa
Mải ngắm sắc hương cùng ong bướm
Một mảnh trời riêng của riêng ta
tm
:gn18:

thi met
31-10-2011, 10:47 PM
CÀNH THU
Một giọt sương thu đọng cuối cành
Lặng buồn chưa muốn nảy chồi xanh
Gió bấc vài cơn sầu nức nở
Mưa phùn mấy hạt lệ long lanh
Người vẫn còn đây tình chẳng đậu
Xuân đã qua rồi duyên khó thành
Nhựa sống đang căng đầy lên nụ
Muốn rực sắc hoa, ngại nắng hanh
tm
:gn3:

Trần Vi Thông
01-11-2011, 04:07 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi thi met http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=26863#post26863)


Sếp ghé nhà

Chẳng biết hôm nao sếp ghé nhà
Ngồi chơi hay định chạy ngay a
Đời đã lỡ làng vui sao á
Sếp có thương vương giúp tẹo mà
Chạm ngõ, sếp cứ cho vàng lá
Lên xe, em sẽ tạ vại cà
Êm ấm gối chăn nhiều kết quả
Mát tay, chắc sẽ sớm ra ... gà
tm
:gn13:
ui ui bác vt ghé chơi, sướngg quá




ĐẺ…NHƯ GÀ
(họa vui)

Tối nay wởn tí ghé qua nhà
Thị Mẹt đâu rồi? Tới nhậu a!
Vàng lá mười cây… thôi nhận nhá!
"Toòng teng" một rá… chớ chê mà!
Miệng hô cũng tốt… đừng nên há...
Răng sún lại hay… đỡ phải cà...
Cái tội lôi thôi nhè sếp gạ...
Chẳng may mai mốt đẻ như gà?

Vịt hồng
:gn13:

thi met
02-11-2011, 12:56 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi thi met http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=26863#post26863)


Sếp ghé nhà

Chẳng biết hôm nao sếp ghé nhà
Ngồi chơi hay định chạy ngay a
Đời đã lỡ làng vui sao á
Sếp có thương vương giúp tẹo mà
Chạm ngõ, sếp cứ cho vàng lá
Lên xe, em sẽ tạ vại cà
Êm ấm gối chăn nhiều kết quả
Mát tay, chắc sẽ sớm ra ... gà
tm
:gn13:
ui ui bác vt ghé chơi, sướngg quá




ĐẺ…NHƯ GÀ
(họa vui)

Tối nay wởn tí ghé qua nhà
Thị Mẹt đâu rồi? Tới nhậu a!
Vàng lá mười cây… thôi nhận nhá!
"Toòng teng" một rá… chớ chê mà!
Miệng hô cũng tốt… đừng nên há...
Răng sún lại hay… đỡ phải cà...
Cái tội lôi thôi nhè sếp gạ...
Chẳng may mai mốt đẻ như gà?

Vịt hồng
:gn13:

ĐÓN KHÁCH
Em chẳng đi đâu, vẫn ở nhà
Lâu lâu sếp chẳng ghé chơi a
Đã hứa, chẳng đành lời rơi ạ
Còn trông, đâu để khách buồn mà
Vận rủi chợ chiều không vẩy cá
Món tươi vườn sớm nửa xoong cà
Nếu có lòng nào xin đại xá
Sang năm sẽ được cả bầy gà
tm

thi met
02-11-2011, 05:54 PM
HỌC LÀM SANG

Ngày ngày vui vẻ học làm sang
Sắc đẹp sửa cho đẹp nhất làng
Tóc óng, bạn thân thích quờ quạng
Chân dài, bồ cũ mải mơ màng
Liên hoan thịt lợn khênh cả tảng
Sinh nhật bia lon nổ hàng tràng
Rảnh rỗi có hôm lên núi Tản
Mấy chú kiểm lâm ngắm ngỡ ngàng
tm
:gn8:

thi met
06-11-2011, 11:54 AM
THÍCH NGHE ĐÀN
Em đây thị mẹt thích nghe đàn
Hết nghe đàn dọc lại đàn ngang
Đàn .... ông vang vọng đường kháng chiến
Đàn ... bà thánh thót góc nhà sàn
Sáo Sở vẫn ru dài Hán trận
Gà Tề còn gáy sớm Tần quan
Đêm nay lạnh lẽo thân chiếc bóng
Mong ai chia sẻ chút mơ màng
tm
:gn13:

Trần Vũ
06-11-2011, 12:43 PM
THÍCH NGHE ĐÀN
Em đây thị mẹt thích nghe đàn
Hết nghe đàn dọc lại đàn ngang
Đàn .... ông vang vọng đường chiến trận
Đàn ... bà thánh thót góc nhà sàn
Sáo Sở vẫn ru dài Hán trận
Gà Lương còn gáy sớm Tần quan
Đêm nay lạnh lẽo thân chiếc bóng
Mong ai chia sẻ chút mơ màng
tm
:gn13:






NGƯỜI “CÓ CHỨC”





Nghe tin Thị Mẹt khoái ôm đàn…



Ông! Chả ngại ngùng cố tật ngang



Tức khí la to chừng dội vách



Xì hơi thét lớn ước rung sàn



Cả đời mộng mãi nâng khăn sếp?



Suốt kiếp mơ hoài sửa mũ quan!



Khổ lắm! Đừng ham người “có chức”




Lo nhiều sướng ít cớ chi màng?



Trần Vũ
:gn13:




Đường tre nứa

thi met
07-11-2011, 11:39 AM
NGƯỜI “CÓ CHỨC”





Nghe tin Thị Mẹt khoái ôm đàn…



Ông! Chả ngại ngùng cố tật ngang



Tức khí la to chừng dội vách



Xì hơi thét lớn ước rung sàn



Cả đời mộng mãi nâng khăn sếp?



Suốt kiếp mơ hoài sửa mũ quan!



Khổ lắm! Đừng ham người “có chức”




Lo nhiều sướng ít cớ chi màng?



Trần Vũ
:gn13:




Đường tre nứa



NGHE ĐÀN
Bác đến nhà em có gẩy đàn ?
Đàng hoàng vào cửa, khỏi chen ngang
Tức khí đôi phần căng óc bệnh
Xả hơi một chút ngả lưng sàn
Hăng hái nhiều phen tài giúp nước
Vẫy vùng bao độ chí làm quan
Ghé lại nhà tranh dăm chén rượu
Để em chiêm ngưỡng khỏi mơ màng
tm
:gn8:

thi met
09-11-2011, 12:32 AM
MUỐN ĐÁNH I RAN


Lăm le súng đạn đánh I ran
Thì thầm to nhỏ họp rồi bàn
Lính tráng, dân thường, toi mấy vạn
Máy bay, tên lửa, hết bao ngàn ?
Đói rách xảy ra khoảng ít tháng
Lợi lộc quy về được khối vàng
Mặc kệ năm châu lo khủng hoảng
Vũ khí nay mai sẽ đắt hàng

tm
:gn18:

thi met
14-11-2011, 12:21 AM
LO
Ngày ngày lạm phát, bụng lo lo
Chuồng phải làm ngay kẻo mất bò
Mưa lũ ầm ầm, dân thêm khó
Thuốc men vòn vọt, bệnh càng to
Chẳng biết tương lai ai sáng tỏ
Sao thấy đèn điện em tối mò
Hết gạo đến dầu, rồi chi đó
Thôi kệ, đêm đêm cứ ngáy khò
TM
:gn13:

NhuMai
14-11-2011, 08:27 AM
Vô Đề

bạn cứ trồng hoa cho thật nhiều
cành ngang cành đứng lại cành xiêu
bông đỏ bông vàng ru nỗi nhớ
lá tươi lá héo gợi hồn kiêu
nữ tú còn lo ăn kiếm mặc
nam thanh đang nước lọ cơm niêu
chờ đến mùa thu về đi dạo
cầu lam, kim trọng sẽ thăm kiều

HM
Họa từ dưới lên

Hỏi Bạn…?

Vườn Hoa đủ loại thật yêu kiều
Trồng nó thì đâu có …mẻ niêu…?
Sắc thắm ngọt ngào tươi không hãnh
Hương xinh mỹ lệ đẹp không kiêu
Vẻ thơ duyên dáng cành vươn thẳng
Dáng mộng thanh tao nhánh nhẹ xiêu
Muốn tặng cho đời quà ý vị
Bạn không góp sức lấy đâu nhiều…? :)

Như Mai

18-8-2011

P/s: Tặng lại bạn nha!

vancali96
14-11-2011, 09:31 AM
LO
Ngày ngày lạm phát, bụng lo lo
Chuồng phải làm ngay kẻo mất bò
Mưa lũ ầm ầm, dân thêm khó
Thuốc men vòn vọt, bệnh càng to
Chẳng biết tương lai ai sáng tỏ
Sao thấy đèn điện em tối mò
Hết gạo đến dầu, rồi chi đó
Thôi kệ, đêm đêm cứ ngáy khò
TM
:gn13:

Chuyện thế gian

Cuộc sống dương trần cứ mãi lo
Lời xưa sợ phải trắng răng bò
Khi mưa nói ướt người la lớn
Lúc nắng chê nồng kẻ nói to
Của mất than trời đâu núi kiếm
Bài thua trách đất chỗ hang mò
Vàng thau lẫn lộn đời nhân thế
Gác bỏ ngoài tai ...tối ngủ khò

Vancali 11.13.11

http://i43.tinypic.com/21o1ves.jpg

thi met
14-11-2011, 07:12 PM
LO
Ngày ngày lạm phát, bụng lo lo
Chuồng phải làm ngay kẻo mất bò
Mưa lũ ầm ầm, dân thêm khó
Thuốc men vòn vọt, bệnh càng to
Chẳng biết tương lai ai sáng tỏ
Sao thấy đèn điện em tối mò
Hết gạo đến dầu, rồi chi đó
Thôi kệ, đêm đêm cứ ngáy khò
TM
:gn13:

Chuyện thế gian

Cuộc sống dương trần cứ mãi lo
Lời xưa sợ phải trắng răng bò
Khi mưa nói ướt người la lớn
Lúc nắng chê nồng kẻ nói to
Của mất than trời đâu núi kiếm
Bài thua trách đất chỗ hang mò
Vàng thau lẫn lộn đời nhân thế
Gác bỏ ngoài tai ...tối ngủ khò

Vancali 11.13.11

http://i43.tinypic.com/21o1ves.jpg

LO

Chưa vào sáu tấm, vẫn nhiều lo
Nay thì cấy lúa, mốt nuôi bò
Thính thơm đâu muốn câu cá nhỏ
Tiền ít thường mong có lãi to
Cửa phật mõ chuông ra sức gõ
Lộc trời may rủi cố công mò
Lặn lội mãi chưa qua cuộc khó
Hàng xóm người ta vẫn cứ khò
TM
:gn13:

thi met
19-11-2011, 12:27 AM
VÔ ĐỀ
đèn khuya leo lét giấc thu tàn
màn sương ai đó phù không gian
lửa khói đã thiêu tổ ấm mộng
bóng hình còn ám chuyến đò ngang
đường xưa, người đã quên mưa nắng
nhà cũ, trẻ đâu biết hợp tan
đi, ở, cũng ngàn điều dang dở
thôi thì không phượng, cũng đừng loan
tm

thi met
01-12-2011, 12:38 PM
Vô đề
Người ta du lịch khắp đông tây
Ví cứ vơi vơi lại đổ đầy
Tết đến dung dăng đi sắm áo
Xuân về thong thả đến xem cây
Xe máy, ô tô đua chạy khỏe
Thịt gà, cá gỏi múc chan đầy
Nhan sắc sửa sang thêm lắm vẻ
Mua thêm mảnh đất, mộ cùng xây
TM
:gn8:

thi met
04-12-2011, 01:24 AM
Sắp no-en
Người ta vui vẻ tính no-en
Kẻ thì sắm cảnh, kẻ mua đèn
Bạn đã lấy chồng cùng kén vợ
Em còn chóng mặt với ho hen
Hò hẹn duyên tình chưa thắm đỏ
Ngóng đợi tương lai vãn tối đen
Ngày mai gió lạnh còn thổi nữa
Bỗng thèm ăn đất, thích nghe kèn
tm
:gn3:

tuyen45-ad
06-12-2011, 01:09 PM
THƠ MỜI HOẠ


LẠI KÉN CHỒNG

Em gái Thành Đông lại kén chồng
Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không
Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng
Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng
Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực
Tính tình nhân ái...sức tương đồng
Biết bao xuân đã đi qua ngõ
Quân tử xa gần có cảm thông...

Xuân Hồng


http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/89969-Cogaiquanhohoz2.jpg


BÀI HOẠ


ƯỚM HỎI

Anh đây đủ chuẩn để làm chồng
Ướm hỏi Xuân Hồng có dám không ?
Phong độ xuềnh xoàng ưa giản dị
Lửa tình ấm áp mến mềm lòng
Vẫn quen ân ái câu thơ cổ
Còn thích ngao du chốn ngoại đồng
Sông cạn nước vào bao mới đủ
Triều dâng lắm lối mới hanh thông…!

20-11-2011
Hồ Văn Thiện


NGỎ LỜI
---*---
Xuân Hồng quảng cáo kén tìm chồng
Phủ Lạng ngỏ lời có nhận không ..?
Quắc thước thân hình tình bốc lửa
Tráng cường bảnh lão cháy tơ lòng
Ngày đêm đèn sách viêm màng túi
Năm tháng văn thơ ví cạn đồng
Nay tuổi thất tuần duyên đứt đoạn
Muốn chung chăn gối chắc em thông.

5/12/2011
Tuyen45

thi met
20-12-2011, 10:54 PM
Chán đời
Một góc đời riêng có chán không
Bạn bè cưới vợ với theo chồng
Người lễ nhân tình hoa cả đống
Em chữ nợ duyên lệ mấy sông
Nắng hạ héo hon hoa cuối mộng
Gió thu hiu hắt cỏ ven đồng
Bể ái nhân gian kia có rộng
Kiếp này sao nỡ nhạt môi hồng
tm
:gn3:

thi met
22-12-2011, 12:13 AM
Bánh đa

Buồn tay cầm tạm chiếc bánh đa
Quốc hồn quốc túy nước non nhà
Tiếng vang chấn động làng trên dưới
Hương thơm lan tỏa ngõ gần xa
Trò chuyện rộn ràng cùng con trẻ
Tâm tình rủ rỉ với người già
Kỷ niệm gửi theo khách viễn xứ
Đường đời đây một chút gọi là

tm

thi met
17-01-2012, 09:10 PM
Chúc tết

Năm mới em xin chúc mọi nhà
Người gần cho đến cả người xa
Sung sướng quanh năm ăn lẩu cá
Vui vẻ hàng ngày chén thịt gà
Cụ kỵ xông xênh tiêu xài mã
Chị em dư dả dưỡng chăm da
Các bác các ông bia uống đã
Tóc trắng lại đen, chẳng thấy già

tm

:gn13:

thi met
17-01-2012, 09:36 PM
???

Năm cũ qua rồi, năm mới sang
Hỏi người có đẹp giấc mơ vàng
Tình ý đung sôi tuần bẩy bữa
Vàng ngọc đong đầy túi chục gang
Mừng có dinh cơ nhiều lầu gác
Chúc thêm tài lộc nhất quê làng
Ngày mai vui vẻ nhiều bài mới
Gửi trước pháo tay nhé, một tràng

tm



ghé nhà bạn chơi chút nè

kimnguyen158
18-01-2012, 05:44 AM
Chúc tết

Năm mới em xin chúc mọi nhà
Người gần cho đến cả người xa
Sung sướng quanh năm ăn lẩu cá
Vui vẻ hàng ngày chén thịt gà
Cụ kỵ xông xênh tiêu xài mã
Chị em dư dả dưỡng chăm da
Các bác các ông bia uống đã
Tóc trắng lại đen, chẳng thấy già

td

:gn13:

Chọn người xông nhà

Tìm người Năm Mới tới xông nhà
Nên chọn ai đang ở thật xa
Chỉ thích ăn chay kiêng thịt cá
Không ham đề đóm độ banh , gà
Hào hoa dăm vợ nhiều nhân ngãi
Giàu có mấy quầy chợ Hàng Da
Mừng tuổi chủ nhà người chục vé
Không quên con trẻ với người già

HiHii

Kim Nguyên

thi met
21-01-2012, 06:38 PM
Sóng nước Rạch Gầm

Đại nghĩa Tây Sơn đã gọi rằng
Trận này quyết diệt sạch Chiêu Tăng
Bán nước buôn dân, đồ nghịch tặc
Giết người cướp của, lũ xâm lăng
Thuyền súng quân Xiêm dìm đáy nước
Lũy đồn họ Nguyễn san đất bằng
Hãy nhớ nơi này còn có chủ
Chớ có gầm ghè, sẽ gẫy răng

tm

:gn13:

Lãng Nhân
21-01-2012, 09:13 PM
Chúc tết

Năm mới em xin chúc mọi nhà
Người gần cho đến cả người xa
Sung sướng quanh năm ăn lẩu cá
Vui vẻ hàng ngày chén thịt gà
Cụ kỵ xông xênh tiêu xài mã
Chị em dư dả dưỡng chăm da
Các bác các ông bia uống đã
Tóc trắng lại đen, chẳng thấy già

td

:gn13:

CÒN SUNG QUÁ!

Tết đến đèn hoa sáng rực nhà
Xuân về tấp nập khách gần xa
Đầu hồ mấy gã hè câu cá
Cuối phố vài cha xúm bắt gà
Xỉn rượu anh này trông đỏ má
Say bia chị ấy ngó hồng da
Coi mòi các bác còn sung quá
Khổ cái thân em tuổi đã già!
:gn3:
Lãng nhân

Việt Phương Bắc
21-01-2012, 10:37 PM
Chúc tết

Năm mới em xin chúc mọi nhà
Người gần cho đến cả người xa
Sung sướng quanh năm ăn lẩu cá
Vui vẻ hàng ngày chén thịt gà
Cụ kỵ xông xênh tiêu xài mã
Chị em dư dả dưỡng chăm da
Các bác các ông bia uống đã
Tóc trắng lại đen, chẳng thấy già

thị mẹt

:gn13:






CÒN SUNG QUÁ!

Tết đến đèn hoa sáng rực nhà
Xuân về tấp nập khách gần xa
Đầu hồ mấy gã hè câu cá
Cuối phố vài cha xúm bắt gà
Xỉn rượu anh này trông đỏ má
Say bia chị ấy ngó hồng da
Coi mòi các bác còn sung quá
Khổ cái thân em tuổi đã già!
:gn3:
Lãng nhân

CÓ PHẢI CÒN SUNG ?

Giáp tết chồng em lại vắng nhà
Đó đây rộn rịp tết _ gần xa
Nhà bên Trần Hữu vờ câu cá
Vườn kế Lãng Nhân giả đuổi gà !
Thậm thụt chàng như tưng tửng má
Thập thò em cũng nẩy gà da !
Thừa hơi mạnh dạn sang đây gạ
Rình rập nhau chi phí tuổi già

giocaonguyen



CHẢ THẤY GIÀ!

Khách khứa về chơi đứng chật nhà
Vui thì chả ngại cái đường xa
Lãng nhân cụ vốn cầm tinh cá!
Bác Gío cao nguyên chắc tuổi gà?
Kiếm chị Cà na nhìn sắc má
Tìm anh Ma rốc ngó màu da
Cùng nhau nâng cốc cười ha hả
Vui quá hồi xuân chả thấy già!
:gn13:

Việt Phương Bắc

Trần Vi Thông
22-01-2012, 10:56 AM
GIÀ KHỤ RỒI !

Hồi xuân (?)_ vui quá_ chẳng ngờ già !
Nâng cốc cười vui...hà hả ha ...
Thấm rượu ửng hồng lên đôi má
say lời_ tái mặt _ xuống màu da
Năm rồng líu lưỡi phun ra rắn
Tuổi Mẹo mụ tâm nghĩ tới gà !
Lão quá !_ hồi xuân đâu nổi nữa !
Chẳng tin về hỏi lại cô nhà !

giocaonguyen

HỎI CHỊ NHÀ!

Huynh nói rằng huynh chửa có già!
Nghĩa là: Vưỡn trẻ! Phải không ha?
Trông người: Móm mém, xanh xao má
Nhìn tướng: Hom hem, trắng bệch da
Hết lợi thôi đành…mê chả cá!
Còn răng đâu nữa…khoái xương gà?
Thực-hư? Khó quá! Câu chân-giả?
Muốn biết? Đệ qua hỏi chị nhà!
:gn13:
Hahaha…chít huynh chưa?
Vịt hồng

thi met
22-01-2012, 11:22 PM
Xuân Mê Linh

Mê Linh đã rộn tiếng trống đồng
Tô Định ngồi kia có biết không
Hận nước xưa còn hằn bởi máu
Thù nhà nay quyết trả thay chồng
Đạp đổ thành trì vua chúa Hán
Dựng cao cơ nghiệp góc trời đông
Lĩnh Nam chín quận cùng theo bước
Đầu voi phất một ngọn cờ hồng

tm

thi met
27-01-2012, 01:54 AM
Quote Nguyên văn bởi Thái Bình Thi Hữu Xem bài viết
ĐANG XUÂN

Sáu ba ta mới độ đang xuân
Đạo đức đời cho cũng được phần
Sức liệt chẳng tài đâu giúp nước
Trí còm chưa giỏi vẫn nhờ dân
Khi vui tết đến mong bầu bạn
Lúc tủi xuân về ngóng họ thân
Còn chút tâm hồn còn sống đẹp
Danh này không toại cũng thành nhân

TBTH

.....

Rét thế này mà gọi là xuân
Nếu sánh cùng đông giống mấy phần
Váy mỏng em chẳng khoe giữa phố
Thân gầy mình cũng giống toàn dân
Đang sợ nước ngoài tăng giá cả
Muốn đến thi đàn kiếm bạn thân
Tết này không kịp lo mua sắm
Bánh chưng luộc chín lại quên nhân


tm
:gn13:

ghé chơi nhà bác chút nhé

thi met
29-01-2012, 12:19 AM
Tết

Tết này lạnh lẽo khổ thân em
Ngại nấu ngồi mơ chả với nem
Ga hết, rau tươi không cách luộc
Máy hỏng, phim hay chẳng thể xem
Đòi hoài chẳng được công cùng nợ
Ủ cố không ra rượu với hèm
Nhà cửa vẫn còn nhiều dang dở
Chẳng biết bao giờ mới bóc tem

tm

:gn13:

Hansy
29-01-2012, 11:59 AM
thị mẹt em đây muốn dựng nhà
anh nào vui vẻ ghé chơi a
cột lớn vài cây, giùm cái nhá
xà to mấy khúc, hộ đi mà
khao khát, sẵn đây ca nước lã
mỏi mòn, có đó vại tương cà
đợi đến hôm nào xong tất cả
ơn đền nghĩa trả bữa cơm gà
tm
;)

ƯỚM HỎI

Xa phương ghé lại muốn chung nhà
Hổng biết giai nhân có chịu a
Ca nhạc góp dzô vài khúc nhá
Văn thơ gầy dựng một đôi mà
Tết này ấm cúng bên tình lả*
Xuân ấy nồng hương lúc cận cà
Nếu được “pem” liền là đẹp cả
Đầu năm mừng tụ cúng xôi gà

HANSY

*Lả: tiếng miền Trung nghĩa là “lửa”.

thi met
24-02-2012, 11:34 PM
ƯỚM HỎI

Xa phương ghé lại muốn chung nhà
Hổng biết giai nhân có chịu a
Ca nhạc góp dzô vài khúc nhá
Văn thơ gầy dựng một đôi mà
Tết này ấm cúng bên tình lả*
Xuân ấy nồng hương lúc cận cà
Nếu được “pem” liền là đẹp cả
Đầu năm mừng tụ cúng xôi gà

HANSY

*Lả: tiếng miền Trung nghĩa là “lửa”.

Khách đến nhà

Bận rộn em đây tạm vắng nhà
Khách quý vào thăm chẳng biết a
Trước đó biết rồi, ưng vậy nhá
Mai đây gặp lại, muộn đâu mà
Lão lã vẫn ngồi trông tăm cá
Cụ nguyễn thường ưa nấu món cà
Thứ đó nhà em đều có cả
Anh đến cầm ..... thêm cái cổ gà

tm

thi met
03-03-2012, 11:36 PM
trách

lâu lâu không thấy các anh vào
rau vườn cằn cỗi, cỏ vươn cao
ruộng bé, vốn còi, mạ thiếu lá
mưa vơi, nước cạn, vịt không ao
sáng sớm gió sương qua nhắc hỏi
đêm khuya dơi chuột ghé thăm chào
bạn hữu đi đâu rồi chẳng biết
hay là xuân mới bận du ngao

tm

:gn19:

Trần Vũ
04-03-2012, 11:06 AM
trách

lâu lâu không thấy các anh vào
rau vườn cằn cỗi, cỏ vươn cao
ruộng bé, vốn còi, mạ thiếu lá
mưa vơi, nước cạn, vịt không ao
sáng sớm gió sương qua nhắc hỏi
đêm khuya dơi chuột ghé thăm chào
bạn hữu đi đâu rồi chẳng biết
hay là xuân mới bận du ngao

tm





BỐ BẢO!



Khi nào rảnh rỗi mới nghêu ngao


Mẹt có nhà đâu? Hỏi tới chào?


Ngại tháng mưa dầm không ghé ruộng


E mùa lũ cuốn chẳng thăm ao


Nước giờ ngấp nghé san gò trũng


Cỏ chắc chực chờ lấp mỏm cao


Gan cọp muốn liều…nhưng bố bảo!


Rong rêu dễ té dám ai vào?
:gn25:


Trần Vũ

thi met
04-03-2012, 10:52 PM
BỐ BẢO!



Khi nào rảnh rỗi mới nghêu ngao


Mẹt có nhà đâu? Hỏi tới chào?


Ngại tháng mưa dầm không ghé ruộng


E mùa lũ cuốn chẳng thăm ao


Nước giờ ngấp nghé san gò trũng


Cỏ chắc chực chờ lấp mỏm cao


Gan cọp muốn liều…nhưng bố bảo!


Rong rêu dễ té dám ai vào?
:gn25:


Trần Vũ

Chẳng vào

Anh đến nhà sao chẳng chịu vào
Hay chê ruộng thấp ướt giày cao
Lắm cỏ, buồn tình lăm chăn ngỗng
Trũng nền, chán cảnh muốn đào ao
Tốt bụng, láng giếng đều khoái nhậu
Có lòng, gia chủ sẽ vui chào
Đặc sản phương xa vừa mến gửi
Muốn mời các bác món canh ngao

tm

:p

thi met
21-03-2012, 10:55 PM
nhớ

anh đi em thấy vắng trong nhà
sớm tối đi vào lại đi ra
muối tiêu lặng nhìn con cá quả
rượu đế buồn trông đĩa thịt gà
chăn hồng lạnh lẽo đêm đông giá
xe hơi lặng lẽ chặng đường xa
sáng nay bỏ dở khoanh giò chả
lẻ loi mâm bát ngại bưng ra

tm

thi met
22-03-2012, 12:58 AM
đại gia

đất rộng có anh gọi đại gia
ao sâu tép nhảy nước bao la
gió bấc buồn tình đun giềng mẻ
mưa hè đẹp dạ nấu tương cà
bốn bánh vài con phơi sương nắng
bốn số dăm rổ nhét góc nhà
chân dài lả lướt đi qua cửa
hãy khoan, chưa hết một chai mà

tm

:gn23:

thi met
30-03-2012, 12:10 AM
buồn

em về đốt lại mảnh hương xưa
nhớ tới tính anh, khúc ruột thừa
củ sắn thơm tho sương giá sớm
que kem mát mẻ nắng nồm trưa
mơ mộng đắp đầy thời xuân sắc
phấn son trôi tuột trận rào mưa
nỉ non một tiếng từ dĩ vãng
giọt thu đâu ướt đẫm song thưa

tm

thi met
07-04-2012, 09:58 PM
than thở

em về ngắm lại bến năm nào
má hồng nay cũng luống hư hao
khói trắng vẫn loang làng vắng vẻ
đò xưa còn đậu nước lao xao
người cách ngàn trùng không tiếng vọng
tình sâu muôn nỗi khó lời trao
những uổng công giữ gìn son phấn
kiếp sau, xin gửi một câu chào

tm

:)

thi met
09-04-2012, 10:58 PM
Em về

em về thăm lại mái tranh nghèo
một khoảng trời xưa trăng vẫn treo
bảy nổi ba chìm duyên đã lỡ
năm châu bốn biển mộng còn đeo
kiếp này hận số sa bể khổ
thuyền kia buồn nỗi đứt dây lèo
lão nguyệt xui chi ngày gặp gỡ
phật đài xin mượn áo tỳ kheo

tm

thi met
14-04-2012, 01:23 AM
Anh

ngày trước anh phong độ nhất làng
thân hình vạm vỡ dáng hiên ngang
con gái, em cong vành mày liễu
chàng trai, anh đẹp trái tim vàng
nay anh gày gò lưng sụp đổ
giờ em héo hắt mặt điêu tàn
bảy tám mươi xuân còn dang dở
gặp nhau xin hẹn cổng thiên đàng

tm

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-04-2012, 07:50 AM
Anh

ngày trước anh phong độ nhất làng
thân hình vạm vỡ dáng hiên ngang
con gái, em cong vành mày liễu
chàng trai, anh đẹp trái tim vàng
nay anh gày gò lưng sụp đổ
giờ em héo hắt mặt điêu tàn
bảy tám mươi xuân còn dang dở
gặp nhau xin hẹn cổng thiên đàng

tm

ANH ĐÂY MÀ!

Vẫn anh ngả ngớn khắp trong làng
Đôi xị nốc vào lại nói ngang
Em trước mộng say tim óc tím
Anh giờ vai rụt mắt da vàng
Một con sâu rượu ngâm bình hũ
Riêng nỗi hận tâm rách lọng tàn
Chả được tám mươi đâu mà đợi
Thiên đường, địa ngục rẽ đôi đàng!

Đùa vui với Thi Hữu nhé, chúc vui luôn.

Kiền Đức - 14/04/12

thi met
14-04-2012, 12:28 PM
Già

đôi khi hàng xóm bảo anh già
da mồi tóc bạc mắt bao la
mưa bay nhiều, anh còn đợi mãi
em đứng gần, anh cứ ngó xa
lời hẹn thuở ấu thơ vẫn nhớ
dòng sông thời tuổi trẻ thường qua
chẳng biết bóng hình ai vương vấn
khi anh tiếc ngọc, lúc thương hoa

tm

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-04-2012, 03:33 PM
- Ngại

Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Gió thả chơi vơi làn tóc mỏng
Sương rơi lướt thướt tấm thân gầy
Lòng đau sắc nhạt dòng châu xót
Não ruột hương sầu suối mắt cay
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy…
Lo mưa ngại nắng có đâu say ./

Bùi Thanh Thanh Khiết

thi met
15-04-2012, 11:53 PM
- Ngại

Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Gió thả chơi vơi làn tóc mỏng
Sương rơi lướt thướt tấm thân gầy
Lòng đau sắc nhạt dòng châu xót
Ruột não hương sầu suối mắt cay
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy…
Lo mưa ngại nắng có đâu say ./

Bùi Thanh Thanh Khiết


Sầu

Chồi non thưa thớt mấy hàng cây
Giá lạnh từ đâu mãi đổ đầy
Tiếc hạ vô tình, xanh xao nhạt
Nhớ xuân xa vắng, khẳng khiu gầy
Ghét gặp chuồn kim đôi cánh liệng
Muốn làm ớt đỏ một đời cay
Mai sau núi đá xin cứ đứng
Cười sương giỡn tuyết mặc lòng say

tm

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-04-2012, 08:53 AM
NIỀM NHỚ

Bài xướng

Giọt nắng chiều nay đọng mắt ai
Để niềm nhung nhớ mãi thêm dài
Lung linh bóng hẹn- vầng sao tỏa
Thấp thoáng hồn mơ- ánh nguyệt cài
Lối cũ tìm về bao ước vọng
Đường xưa điểm lại những mong hoài
Tìm đâu được nửa vành trăng ấy
Thắp sáng cho đời khỏi nhạt phai .

Mạnh Kỷ
16/04/2012

6 - Bến đậu

Hè về gió lộng được cùng ai !
Thả bước rong chân bóng đổ dài
Mấy thủa đường mơ khui cửa đóng
Bao phen lối mộng mở song cài
Men nồng thương nựng tình lưu mãi
Vị ngọt yêu chiều ý giữ hoài
Bến đậu thẳm sâu vùng ký ức
Trăm năm chỉ thắm chẳng nhoà phai

Thanh Thanh Khiết
16.4.2012

thi met
17-04-2012, 12:36 PM
than thở

thôi còn chi nữa tấm thân tàn
một cuộc bể dâu lắm hợp tan
người đến rồi đi cơn bóng xế
kẻ chờ lại đợi buổi đông hàn
chẳng chút mà tin mơ với mộng
còn gì để nhớ cúc cùng lan
muốn nhắn khách đông pha thuở ấy
mõ chuông em gõ đã muôn ngàn

tm

thi met
18-04-2012, 12:06 AM
than thở

thôi còn chi nữa tấm thân tàn
một cuộc bể dâu lắm hợp tan
người đến rồi đi cơn bóng xế
kẻ chờ lại đợi buổi đông hàn
chẳng chút mà tin mơ với mộng
còn gì để nhớ cúc cùng lan
muốn nhắn khách đông pha thuở ấy
mõ chuông em gõ đã muôn ngàn

tm

hết củi tim nay lửa sớm tàn
vì đâu duyên mộng hợp rồi tan
trầu cau đợi buổi mâm chạm ngõ
kim chỉ chờ may áo ngự hàn
mưa gió xác xơ cành mơ mận
xuân hè mòn mỏi nghĩa kim lan
kiếp này biết có còn kiếp khác
em đành gõ mõ gỗ thay đàn

tm

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-04-2012, 05:18 PM
30 - Chơi diều

Gió lộng mơ màng chợt nhớ ai
Hè về hành hạ cái chân dài
Tay đen ngón cứng giây diều quấn
Mặt đỏ môi mềm kính cận cài
Lắm bận đêm khuya lo dán mãi
Nhiều khi chửa sáng đã bồi hoài
Chiều chiều sáo vọng hồn thư thái
Thú bé đam mê lớn chẳng phai

Thanh Thanh Khiết
20.4.2012

thi met
21-04-2012, 10:35 PM
Anh đi

anh đi có nhớ gió cùng sương
nhớ cỏ hoa quê một nẻo đường
trường cũ phượng khoe màu rợp mát
đồng xa diều đón gió cao vươn
chốn này vẫn thắm màu mực tím
nơi kia đâu có sóng sông Tương
năm tháng mải trôi mòn hy vọng
lá thu vàng vọt ngại ngần vương

tm

thi met
25-04-2012, 12:12 PM
Gửi

muốn gửi về anh một chút này
của thời hương sắc với mê say
mắt biếc vẫn mơ cơn gió cuốn
tóc nấu còn ướt hạt sương bay
những tưởng tình trường bao mặn ngọt
nào ngờ thế cuộc có chua cay
đò đã xuôi rồi ai vẫn đứng
ngọn lá diêu bông nắm chặt tay


tm

daonamxuong
26-04-2012, 08:44 AM
GỬI

muốn gửi về anh một chút này
của thời hương sắc với mê say
mắt biếc vẫn mơ cơn gió cuốn
tóc nấu còn ướt hạt sương bay
những tưởng tình trường bao mặn ngọt
nào ngờ thế cuộc có chua cay
đò đã xuôi rồi ai vẫn đứng
ngọn lá diêu bông nắm chặt tay

tm

KHÔNG

Thôi đừng gửi nữa buổi hôm này
Hương sắc phai rồi chớ có say
Liễu rũ chao tròn vào lảo đảo
Hoa tàn nghiêng ngã đến lay bay
Phận đời đã chán vì nhiều mặn
Số kiếp đang sầu bởi lắm cay
Đò lỡ chuyến và trời cũng tối
Ngỡ ngàng khắc khoải mãi trên tay

daonamxuong

HỎI

thôi đừng gửi nữa, hỏi sao này ?
này anh đồ tỉnh ? cụ đồ say ?
ngày ấy mộng mơ tha thiết hứa
bây giờ kỷ niệm phất phơ bay
không mật bởi đâu lòng vẫn đắng
chẳng ớt mà sao mắt cứ cay
ngày ấy sang đò lòng nhẹ bỗng
nào hoa nào rượu bận luôn tay

tm

thi met
26-04-2012, 09:47 PM
Buồn
Nặng lòng ai đó mối sầu tư
Tình đã phai, người đã giã từ
Xuân hạ hoài công nhìn ngắm ảnh
Bắc nam mệt sức đợi trông thư
Liễu xanh phơ phất cơn buốt giá
Nhạn trắng chập chờn giấc ảo hư
Hoàng lương thấm thoát bên song cửa
Còn ai kia đó đợi ai ư ?

td

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-04-2012, 06:03 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/2nvr03t.jpg

13 - Muốn hỏi

Cũng bởi bao ngày chẳng có thơ
Buồn ơi ! sáng đợi đến chiều chờ
Mây tan nắng thả còn điều ước
Gió đẩy mưa tràn hết chuyện mơ
Vắng chữ nhu hoà hoa bỏ mộng
Thiếu lời êm dịu bướm buông tơ
Vườn duyên hương sắc mai đào lộng
Muốn hỏi … lòng sao ! muộn ghé bờ

Thanh Thanh Khiét
2/8.4.2012

thi met
28-04-2012, 07:52 PM
Hỏi

anh về, sao chẳng ghé nhà em
hay còn ham kiếm chả tìm nem
tàn xuân đắt lắm dăm bông cúc
đầu hạ nghèo chi mấy cái kem
nhiều tiền chốn ấy đồ bóng bẩy
ít chữ nơi đây mặt lọ lem
mai mốt có ngồi xe bốn bánh
thiệp hồng chắc sẽ gửi cho xem

tm

:gn1:

thi met
02-05-2012, 12:33 AM
Khoai lang

ai về hà nội nếm khoai lang
khoai này vỏ đỏ ruột lại vàng
đói lòng ăn tạm nhờ ơn chúa
giáp hạt chia san giúp đỡ làng
ngày trước vào nồi thành của quý
bây giờ lên đĩa hóa đồ sang
về xóm vài đồng mua cả gánh
còn được cảm ơn rất dịu dàng

tm

thi met
03-05-2012, 01:27 AM
YÊU KHOAI LANG

ở mình quen miệng gọi khoai lang
bên nhật người ta quý tựa vàng
cuốc ruộng đều đều vun đẫy luống
xuất khẩu mau mau vớ bẫm làng
nông nghiệp, tỷ đô đâu phải lắm
nông dân, bốn bánh cũng là sang
ơn trời cho bớt cơn mưa bão
biệt thự em xây khá dễ dàng

tm

:gn19:

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-05-2012, 07:02 AM
Nguyên văn bởi thi met
Khoai lang

ai về hà nội nếm khoai lang
khoai này vỏ đỏ ruột lại vàng
đói lòng ăn tạm nhờ ơn chúa
giáp hạt chia san giúp đỡ làng
ngày trước vào nồi thành của quý
bây giờ lên đĩa hóa đồ sang
về xóm vài đồng mua cả gánh
còn được cảm ơn rất dịu dàng

tm

ghé thăm nhà bác cái, tặng dùng tạm ít khoai
Cảm ơn Thi Met cho khoai, có điều thơ cũng không dễ họa đâu nhé!


VÀNG QUÊ

Về quê nuôi lợn phải trồng lang
Thời buổi khó khăn hóa được vàng
Lá đổ vào chuồng, tăng sản lượng
Dây còn nuôi củ hẹn dân làng
Mùa đông khoai nóng nhà thêm ấm
Yến tiệc canh thơm bữa lại sang
Gói ghém mang lên thành để biếu
Vài cân cũng quý, khỏi dềnh dàng

KIỀN ĐỨC - 02/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-05-2012, 07:05 AM
Nguyên văn bởi thi met
YÊU KHOAI LANG

ở mình quen miệng gọi khoai lang
bên nhật người ta quý tựa vàng
cuốc ruộng đều đều vun đẫy luống
xuất khẩu mau mau vớ bẫm làng
nông nghiệp, tỷ đô đâu phải lắm
nông dân, bốn bánh cũng là sang
ơn trời cho bớt cơn mưa bão
biệt thự em xây khá dễ dàng

tm

biếu thêm bác ít khoai nhá




VỊNH KHOAI LANG

Chung thủy một lòng, sao bảo 'lang' (chạ!)
Tim em tinh khiết tựa như vàng
Ngọt ngào thuần hậu nuôi từ đất
Đằm thắm đơn sơ đãi cả làng
Dinh dưỡng đủ đầy riêng đã trọng
Thảo thơm nồng đượm quý mà sang
Đầu mùa, giáp hạt trăm người chuộng
Một khối tình em rất dịu dàng

KIỀN ĐỨC - 03/05/12

Khoai nhà bác ngon mà nhiều ghê, còn thì cho thêm vài nồi nữa nhé!

thi met
04-05-2012, 01:28 AM
Nguyên văn bởi thi met
YÊU KHOAI LANG

ở mình quen miệng gọi khoai lang
bên nhật người ta quý tựa vàng
cuốc ruộng đều đều vun đẫy luống
xuất khẩu mau mau vớ bẫm làng
nông nghiệp, tỷ đô đâu phải lắm
nông dân, bốn bánh cũng là sang
ơn trời cho bớt cơn mưa bão
biệt thự em xây khá dễ dàng

tm

biếu thêm bác ít khoai nhá




VỊNH KHOAI LANG

Chung thủy một lòng, sao bảo 'lang' (chạ!)
Tim em tinh khiết tựa như vàng
Ngọt ngào thuần hậu nuôi từ đất
Đằm thắm đơn sơ đãi cả làng
Dinh dưỡng đủ đầy riêng đã trọng
Thảo thơm nồng đượm quý mà sang
Đầu mùa, giáp hạt trăm người chuộng
Một khối tình em rất dịu dàng

KIỀN ĐỨC - 03/05/12

Khoai nhà bác ngon mà nhiều ghê, còn thì cho thêm vài nồi nữa nhé!

LẠI KHOAI LANG

khó ở .... thì anh nhớ gọi lang
bởi vì sức khỏe quý hơn vàng
sự nghiệp, vụ mùa lo thay vợ
công to, việc cả gánh cho làng
người đó đắng cay, mới thấy quý
em đây thơm ngọt, thật là sang
ngoài mình khoác một manh mộc mạc
gặp em, ai cũng thấy dịu dàng

tm

thái thanh tâm
04-05-2012, 08:05 AM
Gửi

muốn gửi về anh một chút này
của thời hương sắc với mê say
mắt biếc vẫn mơ cơn gió cuốn
tóc nấu còn ướt hạt sương bay
những tưởng tình trường bao mặn ngọt
nào ngờ thế cuộc có chua cay
đò đã xuôi rồi ai vẫn đứng
ngọn lá diêu bông nắm chặt tay


tm


Thôi...

Chớ đến tìm em ở chốn này
Từ lâu đã chết mọi niềm say
Lờ đờ mắt đục mi không chớp
Ngắc ngứ đầu rù tóc chẳng bay
Duyên tạm tìm hoài từng rã cẳng
Tình hờ nắm mãi đã rời tay
Thôi người hãy kiếm niềm vui mới
Đây nhận về mình nỗi đắng cay !

3.5.12- TTT

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-05-2012, 06:03 AM
LẠI KHOAI LANG

khó ở .... thì anh nhớ gọi lang
bởi vì sức khỏe quý hơn vàng
sự nghiệp, vụ mùa lo thay vợ
công to, việc cả gánh cho làng
người đó đắng cay, mới thấy quý
em đây thơm ngọt, thật là sang
ngoài mình khoác một manh mộc mạc
gặp em, ai cũng thấy dịu dàng

tm


ẤY LÀ LANG

Xấu dây tốt củ, ấy là lang
Ế chợ đầy kho để rặt vàng
Dài ngắn cũng thời no bụng vợ
Nhỏ to đều có để mâm làng
Bánh khoai mứt tết bày trân trọng
Canh thịt, ra - gu nấu cỗ sang
Tính quý thân hiền ai cũng biết
Tây Nguyên còn lấy cúng Ông Dàng(*)

KIỀN ĐỨC - 05/05/12

(*) Nghe ... đồn vậy!

thi met
09-05-2012, 12:56 AM
EM ĐI

em đi, anh có nhớ gì không
đường quê nay vắng một bông hồng
trường cũ phượng rơi nào kẻ nhặt
bến xưa nước chảy có ai trông
gửi một niềm tin vành nguyệt khuyết
ghi đôi dòng hẹn hạt mưa dông
xứ lạ nổi trôi thân cò vạc
sau trước vì chưng một chữ đồng

tm

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-05-2012, 05:28 AM
EM ĐI

em đi, anh có nhớ gì không
đường quê nay vắng một bông hồng
trường cũ phượng rơi nào kẻ nhặt
bến xưa nước chảy có ai trông
gửi một niềm tin vành nguyệt khuyết
ghi đôi dòng hẹn hạt mưa dông
xứ lạ nổi trôi thân cò vạc
sau trước vì chưng một chữ đồng

tm



PHÒNG KHÔNG

Em đi, anh mãi chịu phòng không
Héo hắt trong tim những nụ hồng
Từng buổi chiều rơi lòng mãi đợi
Mỗi đêm tối lại dạ hoài trông
Se se nỗi nhớ cùng gió lạnh
Cuồn cuộn men tình với bão dông
Đợi đến bao giờ vui tái ngộ
Cùng nhau chia sẻ những tương đồng

KIỀN ĐỨC - 09/05/12

thi met
15-05-2012, 12:59 AM
EM ĐI

em đi, anh đã thấy vui chưa
từ nay chấm hết cuộc tình thừa
thề ước gió trăng xuân đến hạ
hẹn hò tim phổi sớm cùng trưa
nhạn trắng xa xôi ngoài biển biếc
hoa hồng héo hắt dưới rèm thưa
tơ lòng một mảnh vò chín khúc
người ta còn mải cuộc đò đưa

tm

daonamxuong
15-05-2012, 09:46 AM
EM ĐI

em đi, anh đã thấy vui chưa
từ nay chấm hết cuộc tình thừa
thề ước gió trăng xuân đến hạ
hẹn hò tim phổi sớm cùng trưa
nhạn trắng xa xôi ngoài biển biếc
hoa hồng héo hắt dưới rèm thưa
tơ lòng một mảnh vò chín khúc
người ta còn mải cuộc đò đưa

tm


PHẬN

Anh đã vui đâu, em thấy chưa?
Giờ đây chỉ có chút duyên thừa
Còn ôm gối chiếc khi ban tối
Vẫn quạnh thân mình lúc buổi trưa
Đừng nhắc mà chi yêu chẳng thốt
Chớ lần thêm nữa nhớ không thưa
Ừ thì con sáo sang thuyền khác
Ta đứng âm thầm tiếc nuối đưa

daonamxuong

thi met
16-05-2012, 10:56 PM
QUÁN CÀ PHÊ

giữa đường mở quán bán cà phê
hỏi rằng định ở hay đòi về
phải bữa nắng to pha tới tấp
đến buổi mưa dầm ngủ chán chê
tranh ảnh không bày chi để ngắm
áo quần chẳng diện chút cho mê
tính tiền một cốc thành hai cốc
ngồi mãi ra về cẳng nhức tê

tm

ghé nhà chơi chút nè

thi met
20-05-2012, 11:51 PM
CHÁN

ta lại ngồi im để ....... chán đời
người có hay chăng đó người ơi
mỗi tháng vài lần thường rớt lệ
một năm mấy cuộc khó nên lời
nhắm mắt thường mong qua bể khổ
giơ tay chẳng với tới mây trời
lá hoa vẫn thắm nơi đâu vậy
vườn đây mưa gió đã tơi bời

tm

thi met
23-05-2012, 11:58 PM
NHÀN

bao giờ cho hết kiếp dương trần
về chơi âm cảnh để nhàn thân
rượu ngọt trà thơm không lúc nghiện
chân dài váy ngắn ít khi cần
êm ả nghỉ ngơi nơi địa ngục
thong dong bay lượn chốn phù vân
đôi khi lại có người cúng tế
vàng mã, hương nhang hưởng tý phần

td

thi met
25-05-2012, 10:33 PM
MƯA

sáng ra ngồi ngắm trận mưa rơi
kẻ lại người qua bảo chán đời
lương tiền từ trước thường khi thiếu
gạo nước lâu nay có lúc vơi
ngày mốt trách trời áo ướt sũng
mùa sau nhờ chúa lúa xanh tươi
may ra mặt mẹt thêm xuân sắc
có gặp các anh ngoác miệng cười

tm

:D

caphexua
29-05-2012, 09:07 AM
NHÀN

bao giờ cho hết kiếp dương trần
về chơi âm cảnh để nhàn thân
rượu ngọt trà thơm không lúc nghiện
chân dài váy ngắn ít khi cần
êm ả nghỉ ngơi nơi địa ngục
thong dong bay lượn chốn phù vân
đôi khi lại có người cúng tế
vàng mã, hương nhang hưởng tý phần

td

THÌ CỨ ...

Khi ta dứt bỏ cõi hồng trần
Mới chắc lòng yên được tấm thân
Bởi phận lao đao buồn vẫn có
Vì đời lận đận tủi như cần
Giờ mong thong thả nhìn mây lãng
Hiện ước an nhàn ngắm gió vân
Hãy viết nữa đi tròn nghĩa sống
Mai sau khuất núi thỏa đôi phần

caphexua

thi met
02-06-2012, 09:44 PM
ĂN

ăn đi cho chóng béo anh ơi
bia rượu say sưa bỏ phí đời
lợn béo gà thơm, vui để hưởng
cá to chim lớn, cố mà chơi
sướng khổ hài lòng nhờ vận mệnh
sống chết yên tâm dựa số trời
ngày mai còn khỏe là ăn tiếp
kẻo rồi tiếc rẻ lúc tàn hơi

tm

thi met
02-06-2012, 11:19 PM
KIỀU

nguyệt thẹn hoa nhường được mấy khi
trách đời sao lắm kẻ tình si
này sóng tiền đường, sương lãm thúy
ôi trời vô tích, đất lâm tri
cửa lớn nhà to không chốn cậy
núi cao biển rộng chẳng đường đi
xin trọn kiếp này câu hiếu nghĩa
tấm thân trôi dạt có là chi
tm

Bảo Minh Trang
03-06-2012, 07:23 AM
KIỀU

nguyệt thẹn hoa nhường được mấy khi
trách đời sao lắm kẻ tình si
này sóng tiền đường, sương lãm thúy
ôi trời vô tích, đất lâm tri
cửa lớn nhà to không chốn cậy
núi cao biển rộng chẳng đường đi
xin trọn kiếp này câu hiếu nghĩa
tấm thân trôi dạt có là chi

tm




Ảnh ảo

Vinh nhục, thịnh suy chẳng lắm khi
Thế mà bao kẻ vẫn mê si
Kìa gương Lữ Bố bao người gẫm
Nọ tích Thủ Huồng mấy kẻ tri
Dằng dặc thế trần sao đắm mãi
Thênh thang Cực Lạc lại không đi
Ngọc châu bỏ mặc cho lầm bụi
Thương hận cuộc đời biết nói chi.

BMT, 3-6-2012

Bảo Minh Trang
03-06-2012, 06:45 PM
http://img.tamtay.vn/files/2008/11/15/dinhdinh717/blog_images/4935e809_r3.jpg

Xót Kiều

Trăng lặn, sao mờ nước chảy trôi
Thương hoa tiếc ngọc lệ đầy vơi
Rèm châu gấm dệt sầu thân thế
Lầu gác tơ giăng tủi kiếp đời
Tấu khúc “Phượng Hoàng” chua chát dạ
Ngâm câu “Trường Hận” xót xa lời
Thương thay tài nữ trời ghen ghét
Đày đọa thân nàng chịu cút côi.

BMT,3-6-2012

TTVM
07-06-2012, 03:05 AM
TỦI THÂN .

Tay tôi chẳng dám đọ cùng ai
Cong queo thô nhám chẳng mảnh mai
Bùn sâu lội nước hai mùa cấy
Những ngày mưa gió lạnh đôi tai


Quay đi quay lại đời sắp bai
Bao người đã bưng chén cơm nhai
Đâu ai nhớ đến người trồng lúa
Tủi thân tôi khóc tuổi tàn phai .

TTVM .

thi met
09-06-2012, 02:08 AM
KIỀU

phù dung một đóa gửi trang đài
đời mai sao lắm sóng trần ai
tủi buồn đã trải bao đêm trắng
oan khuất vẫn vương mỗi dặm dài
vô tích thôi vùi niềm ước vọng
tiền đường đành chọn nẻo tương lai
ví chẳng duyên này cùng đức ấy
vườn thúy còn đâu dạo gót hài

tm

thi met
11-06-2012, 09:01 PM
HỎI

các anh chẳng nhớ mẹt này à
rủ nhau đi dạo mát sa pa
rượu sắn bét nhè chơi bãi đá
cơm lam no phưỡn dạo rừng già
chợ tình rên rỉ bài ca cũ
đồi thông mơ mộng món lời xa
bao giờ về lại nhà xin bảo
kiếm tí quà quê có được là

tm

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2012, 08:06 AM
Nguyên văn bởi thi met

HỎI

các anh chẳng nhớ mẹt này à
rủ nhau đi dạo mát sa pa
rượu sắn bét nhè chơi bãi đá
cơm lam no phưỡn dạo rừng già
chợ tình rên rỉ bài ca cũ
đồi thông mơ mộng món lời xa
bao giờ về lại nhà xin bảo
kiếm tí quà quê có được là

tm

Thật là…

“hoạ vui”
Du lịch vừa qua bạn thích à
Nghe còn len lén dấu pa pa
Lớn đầu ham phá vui lòng trẻ
To xác mải chơi xót dạ già
Gió đẩy dòng mơ trèo núi thẳm
Mây vờn lối mộng vượt sông xa
Chim chuyền chưa hiểu đời giông bão
Vọng ước không đâu cũng thật là…

Thanh Thanh Khiết
12.6.2012

TTK ghé thăm TD đùa chút nhé

thi met
13-06-2012, 11:36 PM
Ảnh ảo

Vinh nhục, thịnh suy chẳng lắm khi
Thế mà bao kẻ vẫn mê si
Kìa gương Lữ Bố bao người gẫm
Nọ tích Thủ Huồng mấy kẻ tri
Dằng dặc thế trần sao đắm mãi
Thênh thang Cực Lạc lại không đi
Ngọc châu bỏ mặc cho lầm bụi
Thương hận cuộc đời biết nói chi.

BMT, 3-6-2012

MUỐN ĐI

trăm năm ngó lại có vài khi
khi thì sân với khi thì si
lối vắng đang mong tìm đồng hội
đường trần còn muốn kiếm tương tri
nại hà rồi sẽ được đến ngắm
a tỳ ắt chẳng thể ngại đi
hẹn nhé gặp nhau nơi cực lạc
rượu bia chắc chẳng phải tiền chi
tm

thi met
17-06-2012, 01:14 AM
CHỜ

gửi lòng theo gió đến người ta
bận rộn người ta chẳng ở nhà
nhọc sức viết đầy dăm trang giấy
uổng công hát mãi một bài ca
duyên thắm kẻ trốn hoài chẳng hết
tơ hồng đây kiếm mãi không ra
muốn nhảy sông tương cho khuất mắt
lại e trần thế tốn vòng hoa

tm

thi met
28-06-2012, 01:13 AM
THI

bây giờ giám thị chấm bài thi
đúng sai chẳng biết lấy ti ti
đề bậy phóng tay cho điểm bậy
việc kỳ nhắm mắt chọn người kỳ
diễn trò trước cũng bao nhộn nhịp
chối tội nay đành lắm lâm ly
đô la trót đã tiêu cả mớ
đền bồi biết phải lấy đâu chi ?

tm

thi met
29-06-2012, 12:29 AM
RUN

các anh hùng dũng đã từ lâu
nay sao run sợ trước bọn tàu
hẹp túi đạn bom sao thể mãi
lỏng then cửa ngõ được bao lâu
sân trước hung hăng vào tận cửa
vườn sau lặng lặng lẻn đến lầu
thày trò vẫn bận làm văn bản
đánh giặc võ mồm vốn thuộc làu
td

thi met
19-07-2012, 12:23 AM
ANH HÙNG

anh hùng vốn ở tính dân ta
giặc đến đàn bà cũng xông ra
biển lớn mênh mông còn đòi chỗ
đảo bé tẻo teo cũng dựng nhà
buôn bán nhiều anh vơ vàng ngọc
chiến tranh lắm kẻ mất đô la
hôm nay kẻ cướp đang chặn ngõ
anh vẫn hùng hay đã hết ga ?

tm

tuyen45-ad
25-07-2012, 12:46 PM
quote:
Trích đoạn: vancali96
Chào huynh Tuyền 45 hôm nay em xin mượn tấm hình đề thơ vui gởi cho huynh xem vui nè
Hình ảnh.

Hồi hộp

Mặc kệ cười chê thói ở đời
Tim còn rạo rực cứ rình coi
Xuân xanh mấy độ mơ nàng bướm
Tóc bạc hằng đêm mộng dáng người
Một thuở đa tình khi mới lớn
Bây giờ lãng mạn dẫu nhiều mươi
Vườn đào dạo ấy hằng lui tới
Bóng nguyệt đêm rằm lão giỡn chơi

Vancali 96



http://i48.tinypic.com/16lwzmr.jpg


TIẾC CỦA
---*---
Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
Khát hoa thuở ấy tối vờn người
Xuân thì sung sức đầy ao ước
Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
Thượng uyển lầu son không vắng mặt
Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.

25/7/2012
Tuyen45

thi met
30-07-2012, 09:10 PM
SẦU

một trận mưa rơi một nỗi sầu
hỏi chàng thi sĩ trốn nơi đâu
để vắng cuộc vui chiều hạ cuối
xua tàn giấc điệp lúc canh thâu
buồn nỗi con đò chưa rẽ sóng
nhớ ai lá phượng đã phai màu
người đi tha thướt hoa xứ mới
vườn xưa héo hắt tiếng ve sầu

tm

thi met
01-08-2012, 12:42 AM
CHIA BUỒN

đôi lời xin gửi bạn phương xa
xe mây đưa tiễn nẻo quan hà
vóc hạc gió mưa bao cay đắng
đường trần sương khói mấy bao la
về cõi vĩnh hằng người mát mẻ
ở nơi vô định kẻ la đà
tuổi ấy cũng đã nhiều thế ấy
nguyện xin phật độ bước ta bà

tm

thi met
17-08-2012, 11:11 PM
TRÔI

một mùa nắng nóng sắp qua rồi
mà đời xuôi ngược chẳng ngừng trôi
nay lỗi mai lầm cơn vận hạn
sớm nhiều tối ít cuộc chia phôi
cầu nại hà hết ông đến cháu
bể vô minh trước bạn sau tôi
tâm nhang liệu còn chăng một nén
gửi về xa, kèm một đĩa xôi

td

thi met
23-08-2012, 12:22 AM
TIỀN

anh ơi em có mất tiền không
đồng tiền gom góp biết bao công
gửi bác ngân hàng cho chắc chắn
nhờ ngài chính phủ đỡ phập phồng
ngục tối nay đón thêm một cụ
rừng xanh mai giấu tạm vài ông
còn lại mình em bên góc phố
mỏi mòn hy vọng lại chờ trông

tm

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-08-2012, 12:41 AM
TRÔI

một mùa nắng nóng sắp qua rồi
mà đời xuôi ngược chẳng ngừng trôi
nay lỗi mai lầm cơn vận hạn
sớm nhiều tối ít cuộc chia phôi
cầu nại hà hết ông đến cháu
bể vô minh trước bạn sau tôi
tâm nhang liệu còn chăng một nén
gửi về xa, kèm một đĩa xôi

td




THÔI THÌ...



Giời ôi, sao hết lạc quan rồi
Cuộc sống vẫn thường như lũ trôi
Gần gụi bỗng nhiên rồi cách biệt
Chan hòa vậy đó lại pha phôi
Tiễn nhau đã mất dăm thằng bạn
Trơ tráo lại còn có mỗi tôi
Tuổi đến có ngày lên nóc tủ
Ngửi nhang, nhìn chuối, ngó màu xôi.


KIỀN ĐỨC - 23/08/12

thi met
13-09-2012, 11:51 PM
????????????

cái gì chen chúc ở ven đường
nhìn vào, cây cỏ với gân xương
nhộn nhịp dao băm trận xích bích
mịt mù khói tỏa cảnh tây sương
lửa đốt nước sôi như địa ngục
rau xanh ớt đỏ tựa thiên đường
hỏi ra mới biết là món phở
biết bao người những mến cùng thương


td

thi met
14-09-2012, 12:12 AM
HƯƠNG QUÊ!

Diễn đàn Thi hữu thật vui ghê!
Khắp chốn đồng tâm hội tụ về
Xướng họa vần thơ anh hứng khởi
Giao hòa nốt nhạc chị đam mê
Mọi người sát cánh luôn gần gũi
Tất cả chung tay mãi cận kề
Năm ngoái HƯƠNG XUÂN vừa xuất bản
Xuân này lại tiếp nối HƯƠNG QUÊ!

Trần Vũ


HƯƠNG QUÊ

Thi Hữu vườn thơ ngó đẹp ghê
Bốn phương nô nức kéo nhau về
Trông mây thả chữ trao huynh thích
Ngắm nguyệt ươm từ gửi muội mê
Đuốc ý soi đường ta cánh sát
Đèn tâm dẫn lối kẻ vai kề
HƯƠNG XUÂN đạt nguyện niềm vui lớn
Tiếp bước mai này... lại chốn quê

Thanh Thanh Khiết
13.9.2012

ẢO MÀ THẬT

Bài này tác giả viết hay ghê!
Đã lỡ vào đây chả muốn về
Nối vận nhiều anh tim đắm đuối
Theo vần lắm chị dạ say mê
Tình thân kết nối trông mong gặp
Nghĩa thiết sẻ chia ngóng đợi kề
Chốn ảo chừng xem ra rất thật
Xa gần gắn bó những vùng quê

Đồ Lãng

VỀ

đọc bài các bác viết hay ghê
muốn về chân lại chẳng cho về
bảy chữ ngân nga trong nắng sớm
tám câu dào dạt giữa cơn mê
thân bồ liẽu còn tìm chỗ ngắm
hồn cô đơn muốn kiếm nơi kề
tay ai vườn thúy vun hương sắc
thị thành em tính bỏ, về quê


tm

thi met
22-09-2012, 10:26 PM
VUA QUANG TRUNG

dấu lành lưu mãi đất long thành
ngày xưa ngài đánh dẹp quân thanh
cướp bóc hung tàn, bầy giặc dữ
xông pha gian khó, chí hùng anh
kế sách cao siêu vì nước cũ
ngựa voi thần tốc cứu dân lành
gió bấc còn vang hồi trống trận
một cuộc thư hùng rạng sử xanh



td

thi met
26-09-2012, 09:04 PM
TÔN PHU NHÂN

dời gót theo chồng một sớm mai
biết đâu gió bụi ố hoen hài
cửa hiếu đông ngô kim tuyến buộc
mảnh tình tây thục ngọc trâm cài
phận gái ơn trời dày phúc lộc
đời hoa giận đất nhọn chông gai
văn võ đa mang từ thuở ấy
lửa hương tàn sớm bởi vì ai


td

thi met
27-09-2012, 05:16 PM
THÔI

sóng thôi đừng thét nữa vực sâu
nợ đời nay phải trả bằng đầu
lông ngỗng còn mơ duyên tình thắm
lửa hương vẫn ngỡ thái bình lâu
vó ngựa đã mòn đường âu lạc
lũy thành nay đổi chữ giao châu
nghiệp lớn, cha già xin lượng thứ
ngọc trai con gửi nỗi mong cầu


td

thi met
06-11-2012, 09:44 PM
CHUYỆN


khi thì bảo giữ lúc kêu cho
cái sự trần gian mới khéo trò
thục nữ vườn đào đâu dễ biết
lãng tử phương xa há chịu co
một mảnh khăn hồng trót đã mộng
trọn kiếp sông sâu phải cố dò
bão táp biển đông kia vẫn nhỏ
bão ở sân này mới thực to

tm

thi met
12-11-2012, 11:45 PM
NHÀ

nhà nhỏ em xây mãi chẳng xong
thế gian muốn hỏi ai giàu lòng
nhiệt tình sang sửa con đường ngõ
nhân ái vuốt ve cái bờ cong
nóng nực, bưng trà xua cơn khát
muộn màng, trải chiếu ngả lưng còng
cố giúp một nơi che nắng gió
mai mốt phật đài kể trạng công


tm

thi met
21-12-2012, 12:58 AM
GIÁNG SINH


tháng ngày lặn lội kiếp trần ai
cứu rỗi chúng con kính nguyện ngài
răn dạy điều lành khơi tính thiện
chỉ bảo cảnh mê vạch lối sai
ngàn năm ân trọng còn ghi đậm
bốn cõi danh thơm vẫn nối dài
mong cho hạ giới an lành khắp
vui đón bình minh mỗi sớm mai

Tm

Hansy
06-02-2013, 07:06 PM
ƯỚM HỎI

Xa phương ghé lại muốn chung nhà
Hổng biết giai nhân có chịu a
Ca nhạc góp dzô vài khúc nhá
Văn thơ gầy dựng một đôi mà
Tết này ấm cúng bên tình lả*
Xuân ấy nồng hương lúc cận cà
Nếu được “pem” liền là đẹp cả
Đầu năm mừng tụ cúng xôi gà

HANSY

*Lả: tiếng miền Trung nghĩa là “lửa”.

Khách đến nhà

Bận rộn em đây tạm vắng nhà
Khách quý vào thăm chẳng biết a
Trước đó biết rồi, ưng vậy nhá
Mai đây gặp lại, muộn đâu mà
Lão lã vẫn ngồi trông tăm cá
Cụ nguyễn thường ưa nấu món cà
Thứ đó nhà em đều có cả
Anh đến cầm ..... thêm cái cổ gà

Thị Mẹt

HỒI ĐÁP

Vắng lâu nay mới trở về nhà
Ra té bạn vàng vẫn tới a
Cũng chỉ dăm câu cười tí đấy
Với cùng ít chữ ghẹo thôi mà
Bạn thơ đâu kể lời cao thấp
Dân ruộng nào chê món mắm cà
Chờ suốt e buồn nên gặm mãi
Chỉ còn tí xíu chút gân gà

HANSY

thi met
08-02-2013, 09:29 PM
CHÚC XUÂN

dưới đào em kính chúc lời xuân

già trẻ cùng vui sắm áo quần

váy ngắn khoe mình miền đất phật

giày cao dạo gót đỉnh non thần

chai lớn cốc to đua xe máy

tiệc đầy hội lắm vãi tiền dân

nợ khủng lại có thêm giá khủng

bỏ hoang ruộng đất lúa không cần

tm

thi met
12-02-2013, 09:44 PM
ƯỚM HỎI

Xa phương ghé lại muốn chung nhà
Hổng biết giai nhân có chịu a
Ca nhạc góp dzô vài khúc nhá
Văn thơ gầy dựng một đôi mà
Tết này ấm cúng bên tình lả*
Xuân ấy nồng hương lúc cận cà
Nếu được “pem” liền là đẹp cả
Đầu năm mừng tụ cúng xôi gà

HANSY

*Lả: tiếng miền Trung nghĩa là “lửa”.

Khách đến nhà

Bận rộn em đây tạm vắng nhà
Khách quý vào thăm chẳng biết a
Trước đó biết rồi, ưng vậy nhá
Mai đây gặp lại, muộn đâu mà
Lão lã vẫn ngồi trông tăm cá
Cụ nguyễn thường ưa nấu món cà
Thứ đó nhà em đều có cả
Anh đến cầm ..... thêm cái cổ gà

Thị Mẹt

HỒI ĐÁP

Vắng lâu nay mới trở về nhà
Ra té bạn vàng vẫn tới a
Cũng chỉ dăm câu cười tí đấy
Với cùng ít chữ ghẹo thôi mà
Bạn thơ đâu kể lời cao thấp
Dân ruộng nào chê món mắm cà
Chờ suốt e buồn nên gặm mãi
Chỉ còn tí xíu chút gân gà

HANSY


......

cứ bảo quan tâm, chẳng lại nhà
hay là còn bận chén ê a
gọi đến, đang lo nhiều chi á
hỏi thêm, còn bận chút thôi mà
bữa trước hỉ hoan no giò chả
hôm nay di dưỡng tạm tương cà
vườn nhỏ vét vơ em đãi cả
nếu muộn đành xin lỗi, hết gà

tm

Hansy
13-02-2013, 04:44 AM
HỒI ĐÁP

Vắng lâu nay mới trở về nhà
Ra té bạn vàng vẫn tới a
Cũng chỉ dăm câu cười tí đấy
Với cùng ít chữ ghẹo thôi mà
Bạn thơ đâu kể lời cao thấp
Dân ruộng nào chê món mắm cà
Chờ suốt e buồn nên gặm mãi
Chỉ còn tí xíu chút gân gà

HANSY

………..
cứ bảo quan tâm, chẳng lại nhà
hay là còn bận chén ê a
gọi đến, đang lo nhiều chi á
hỏi thêm, còn bận chút thôi mà
bữa trước hỉ hoan no giò chả
hôm nay di dưỡng tạm tương cà
vườn nhỏ vét vơ em đãi cả
nếu muộn đành xin lỗi, hết gà

tm

XỰC TUỐT LUỐT

Ngỡ rằng teo vắng chẳng ai nhà
Đâu biết nằm khò ngáy thế a
Liếc xéo tình cờ trông quá lạ
Đi ngang luôn tiện ghé qua mà
Lùm xùm thấy ngán thân tra má
Hăng hắc nghe ran giọng khú cà
Được đãi tha hồ ních thật đã
Bò trâu ngan ngỗng cớ chi gà

HANSY

thi met
03-03-2013, 09:50 PM
HỎI ANH

vơ vẩn tháng ngày vẫn chữ si
dám hỏi tên anh, ấy chữ gì
mấy bác nhà văn bảo : hàn sỹ
dăm anh hàng xóm dặn : hàn sì
định viết thư thăm, cố nghĩ kỹ
ngại nghe lời trách, dám kiêu kỳ
vài dòng quấy quả người tri kỷ
có sao xin bỏ quá, thôi thì

tm

:gn17:

Hansy
04-03-2013, 05:09 AM
HỎI ANH

vơ vẩn tháng ngày vẫn chữ si
dám hỏi tên anh, ấy chữ gì
mấy bác nhà văn bảo : hàn sỹ
dăm anh hàng xóm dặn : hàn sì
định viết thư thăm, cố nghĩ kỹ
ngại nghe lời trách, dám kiêu kỳ
vài dòng quấy quả người tri kỷ
có sao xin bỏ quá, thôi thì

tm

HỒI ĐÁP

Nguyên văn vốn dĩ chữ Hansy
Mới ngó cũng đâu đã biết gì
Nghèo khó thi thư kêu ấy sỹ
Nóng thơm lửa củi gọi là xì
Nghĩ suy mọi chốn nghe cho kỹ
Phân tích bao chương thấy mới kỳ
Vắt vẻo thân đời trên ghế kỷ
Hansy Hán Sỹ ậy đương thì

HANSY

buixuanphuong09
08-03-2013, 08:32 AM
Nguyên văn bởi suphagioi http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=100753#post100753) BÁC HỎI KHÓ

bác hỏi chi đời, cái sắc không
bảy món mười mâm, cũng lại không
đau đầu bốp chát cùng cơm gạo
về trời mang được cái chi không

spg
HOA ĐỐM HƯ KHÔNG

"Vùi sâu ba thước"...lại tay không
Thì bận lòng chi cái CÓ - KHÔNG!
"Biết đủ, chẳng cầu" lời Phật dạy
Danh, tiền...chỉ hoa đốm hư không!

BXP

Đã là Sư tất hiểu cái từ "Hoa đốm hư không" chứ? Từ "hoa" đúng luật phải là Trắc nhưng cụm từ "Hoa đốm hư không" không thể thay được đành chấp nhận thất luật.
Đang ốm chẳng tìm thấy chùa Sư đâu đành nhờ thimet vậy

thi met
15-10-2013, 08:16 PM
Nhớ Võ đại tướng


Non xanh sóng biếc giấc thiên thu
Chí hùng nay gửi lại chiến khu
Nhớ bác bao năm lo việc nước
Theo người ngàn dặm đuổi quân thù
Lung linh hy vọng trong sóng gió
Hiên ngang chính nghĩa giữa mây mù
Bỏ hết súng gươm, yêu hoa cỏ
Một chữ nhân, gồm đủ cương, nhu


tm

thi met
15-10-2013, 08:26 PM
Ngọc Hân công chúa

Hôm xưa còn nhớ lược trâm gài
Lên thuyền xa xứ bởi người mai
E ấp xuân nam hàng liễu thắm
Ngẩn ngơ tết bắc gốc đào phai
Bóng nến lập lòe sân rồng cũ
Vó câu thấp thoáng dặm trường ngoài
Hoàng lương một giấc ngàn dâu bể
Mảnh gương le lói ánh trang đài

tm

thi met
08-08-2014, 12:33 AM
GIÀ

thị mẹt em đây thấy đã già
trên đầu thoáng mấy hạt sương sa
váy ngắn giày cao quăng góc bếp
son thâm mắt biếc bỏ hiên nhà
hò hẹn dăm phen còn bát ngát
đò đưa vài cuộc vẫn bao la
đào nguyên nay muốn tìm một chốn
ngày rỗi mở xem chuyện nguyệt nga

tm

Tran Xuan Sinh
08-08-2014, 10:48 AM
GIÀ

Thị Mẹt em đây thấy đã già
Trên đầu thoáng mấy hạt sương sa
Váy ngắn giày cao quăng góc bếp
Son thâm mắt biếc bỏ hiên nhà
Hò hẹn dăm phen còn bát ngát
Đò đưa vài cuộc vẫn bao la
Đào nguyên nay muốn tìm một chốn
Ngày rỗi mở xem chuyện Nguyệt Nga

tm


CHỚ LẠC NGÕ
(Ngũ độ thanh)

Đàn ông bạc tóc thỏa râu già
Phụ nữ phai tàn sắc tỏ sa
Bạn vẫn đưa đò chơi thả nước
Mình chưa ngoác cổ đợi xây nhà
Vương tình khổ lụy cao dòng mí
Trải nghĩa vui cười rộng nốt la
Rỗi phải làm thơ và đọc sách
Xin đừng chớ lạc ngõ Hằng Nga.

TXS 08/8/2014

* Xin được tới thăm nhà Thị Mẹt

Nguyễn Hải Yến
08-08-2014, 01:20 PM
Đây rồi Mẹt ơi nhớ Tàng không .
Đôi ta hài tếu nghịch chơi quá trời

Tàng .

vancali96
09-08-2014, 07:27 AM
GIÀ

thị mẹt em đây thấy đã già
trên đầu thoáng mấy hạt sương sa
váy ngắn giày cao quăng góc bếp
son thâm mắt biếc bỏ hiên nhà
hò hẹn dăm phen còn bát ngát
đò đưa vài cuộc vẫn bao la
đào nguyên nay muốn tìm một chốn
ngày rỗi mở xem chuyện nguyệt nga

tm

CHỚ LẠC NGÕ
(Ngũ độ thanh)

Đàn ông bạc tóc thỏa râu già
Phụ nữ phai tàn sắc tỏ sa
Bạn vẫn đưa đò chơi thả nước
Mình chưa ngoác cổ đợi xây nhà
Vương tình khổ lụy cao dòng mí
Trải nghĩa vui cười rộng nốt la
Rỗi phải làm thơ và đọc sách
Xin đừng chớ lạc ngõ Hằng Nga.

TXS 08/8/2014

http://s18.postimg.org/5ygrswdbt/Thi_met.jpg

thi met
20-08-2014, 12:00 AM
GIÀ

thị mẹt em đây thấy đã già
trên đầu thoáng mấy hạt sương sa
váy ngắn giày cao quăng góc bếp
son thâm mắt biếc bỏ hiên nhà
hò hẹn dăm phen còn bát ngát
đò đưa vài cuộc vẫn bao la
đào nguyên nay muốn tìm một chốn
ngày rỗi mở xem chuyện nguyệt nga

tm

CHỚ LẠC NGÕ
(Ngũ độ thanh)

Đàn ông bạc tóc thỏa râu già
Phụ nữ phai tàn sắc tỏ sa
Bạn vẫn đưa đò chơi thả nước
Mình chưa ngoác cổ đợi xây nhà
Vương tình khổ lụy cao dòng mí
Trải nghĩa vui cười rộng nốt la
Rỗi phải làm thơ và đọc sách
Xin đừng chớ lạc ngõ Hằng Nga.

TXS 08/8/2014

http://s18.postimg.org/5ygrswdbt/Thi_met.jpg


GIÀ ...

nào có chi đâu đáng bậc già
chỉ buồn đời bạc giọt mưa sa
bến thương còn đợi thuyền lạc nẻo
vườn thúy vẫn mơ buổi dựng nhà
sớm hạ định tìm đường thoát giải
đêm thanh muốn đứng ngõ kêu la
chỉ ngại láng giềng cơn mất ngủ
dăm câu đành mượn tạm ngâm nga

tm

thi met
20-08-2014, 12:52 AM
NHỚ HAI BÀ

lĩnh nam còn nổi tiếng hai bà
cưỡi đầu voi nổi cuộc can qua
ba năm lạc việt xây vương nghiệp
chín quận lĩnh nam dựng nếp nhà
dáo gươm quét sạch đồ bạo ngược
giam tham diệt hết bọn lâu la
tiếc thay một buổi mai lỡ bước
để hận ngàn năm lão phục ba

tm