PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NHỆN CHÚA - mời các thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
12-10-2011, 08:43 AM
Nhện chúa

Nhện chúa Đào Viên lắm sự đời
Trần mình suối mát ngọc ngà lơi
Tóc huyền khép nép bờ vai gọi
Da trắng thơm tho cánh bướm mời
Cởi áo buông xuôi dòng nước tắm
Tháo hài liêng phớt lão Tông chơi
Tin đồn vội vã lan nhiều xứ
Kẻ ghét người khen chuyện động trời

Vancali 96

KÊU TRỜI!

Cha kia trúng số mới “lên đời”
Dạo phố đi tìm cái lả lơi
Váy ngắn dăm nàng ra vẫy gọi
Chân dài mấy ả đến chào mời
Tiền nhiều thoải mái đâu suy tính
Của lắm vô tư cứ thế chơi
Chẳng biết lo thân giờ vướng bịnh
Si đa cũng chẳng dám kêu Trời

Vịt hồng





Tốt số

Bác Vịt nhà ta sướng nhất đời
Quanh mình rộn rã gió bơi lơi
Trà sen chị cả đoan trang …kính
Rượu cúc cô ba ỏn ẻn …mời
Chết nỗi thi nhân ưa vãn cảnh
Nơi lòng lãng tử thích rong chơi
Đêm ngày sao nhãng tình thê thiếp
Đã để lời than thấu tận trời

Hi…hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết

tuyen45-ad
16-10-2011, 10:47 PM
Nhện chúa

Nhện chúa Đào Viên lắm sự đời
Trần mình suối mát ngọc ngà lơi
Tóc huyền khép nép bờ vai gọi
Da trắng thơm tho cánh bướm mời
Cởi áo buông xuôi dòng nước tắm
Tháo hài liêng phớt lão Tông chơi
Tin đồn vội vã lan nhiều xứ
Kẻ ghét người khen chuyện động trời

Vancali 96

KÊU TRỜI!

Cha kia trúng số mới “lên đời”
Dạo phố đi tìm cái lả lơi
Váy ngắn dăm nàng ra vẫy gọi
Chân dài mấy ả đến chào mời
Tiền nhiều thoải mái đâu suy tính
Của lắm vô tư cứ thế chơi
Chẳng biết lo thân giờ vướng bịnh
Si đa cũng chẳng dám kêu Trời

Vịt hồng





Tốt số

Bác Vịt nhà ta sướng nhất đời
Quanh mình rộn rã gió bơi lơi
Trà sen chị cả đoan trang …kính
Rượu cúc cô ba ỏn ẻn …mời
Chết nỗi thi nhân ưa vãn cảnh
Nơi lòng lãng tử thích rong chơi
Đêm ngày sao nhãng tình thê thiếp
Đã để lời than thấu tận trời

Hi…hi…hi…
Bùi Thanh thanh Khiết








TRỜI !
---*---
Xem ra anh vịt nhất trần đời
Bao ả vây quanh áp lả lơi
Ve vãn miệng cười, chân nhún nhảy
Đưa tình mắt liếc, rượu đưa mời
Men nồng chếnh choáng đà say khướt
Đến độ ngủ khì hết dạo chơi
Ngán ngẩm mấy em lòng hối tiếc
Xuýt xoa bột phát miệng la trời !
16/10/2011.
Tuyen45.

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-10-2011, 10:31 PM
KÊU TRỜI!

Cha kia trúng số mới “lên đời”
Dạo phố đi tìm cái lả lơi
Váy ngắn dăm nàng ra vẫy gọi
Chân dài mấy ả đến chào mời
Tiền nhiều thoải mái đâu suy tính
Của lắm vô tư cứ thế chơi
Chẳng biết lo thân giờ vướng bịnh
Si đa cũng chẳng dám kêu Trời

Vịt hồng


Trúng số

Trúng số nhiều khi cũng khổ đời
Của vào công việc sẽ buông lơi
Vừa chiều xóm dưới bao người gọi
Chưa sáng làng trên lắm kẻ mời
Bẩy bận vung tiền tìm chốn đú
Dăm lần ném bạc kiếm nơi chơi
Bao nhiêu tai hoạ đang rình rập
Chẳng biết còn lo đổ tại trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
18.10.2011

caoletrantranquoc
19-10-2011, 12:46 PM
KÊU TRỜI!

Cha kia trúng số mới “lên đời”
Dạo phố đi tìm cái lả lơi
Váy ngắn dăm nàng ra vẫy gọi
Chân dài mấy ả đến chào mời
Tiền nhiều thoải mái đâu suy tính
Của lắm vô tư cứ thế chơi
Chẳng biết lo thân giờ vướng bịnh
Si đa cũng chẳng dám kêu Trời

Vịt hồng


Trúng số

Trúng số nhiều khi cũng khổ đời
Của vào công việc sẽ buông lơi
Vừa chiều xóm dưới bao người gọi
Chưa sáng làng trên lắm kẻ mời
Bẩy bận vung tiền tìm chốn đú
Dăm lần ném bạc kiếm nơi chơi
Bao nhiêu tai hoạ đang rình rập
Chẳng biết còn lo đổ tại trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
18.10.2011

CHUYỆN LÃO VỊT

Lão Vịt nhiều phen muốn đổi đời
Làm anh lính chiến thả tình lơi
Dăm cô ngưỡng mộ vào nhà thĩnh
Mấy ả tôn vinh đến cửa mời
Trau chuốt vẻ ngoài thong thả ghẹo
Điểm trang hình thức thảnh thơi chơi
Nực cười lắm chuyện phong lưu hão
Yêu nhớ chàng ta khổ tới trời

clttq 19/10/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-10-2011, 08:01 AM
[QUOTE=caoletrantranquoc;27482]
KÊU TRỜI!

Cha kia trúng số mới “lên đời”
Dạo phố đi tìm cái lả lơi
Váy ngắn dăm nàng ra vẫy gọi
Chân dài mấy ả đến chào mời
Tiền nhiều thoải mái đâu suy tính
Của lắm vô tư cứ thế chơi
Chẳng biết lo thân giờ vướng bịnh
Si đa cũng chẳng dám kêu Trời

Vịt hồng


Trúng số

Trúng số nhiều khi cũng khổ đời
Của vào công việc sẽ buông lơi
Vừa chiều xóm dưới bao người gọi
Chưa sáng làng trên lắm kẻ mời
Bẩy bận vung tiền tìm chốn đú
Dăm lần ném bạc kiếm nơi chơi
Bao nhiêu tai hoạ đang rình rập
Chẳng biết còn lo đổ tại trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
18.10.2011

CHUYỆN LÃO VỊT

Lão Vịt nhiều phen muốn đổi đời
Làm anh lính chiến thả tình lơi
Dăm cô ngưỡng mộ vào nhà thĩnh
Mấy ả tôn vinh đến cửa mời
Trau chuốt vẻ ngoài thong thả ghẹo
Điểm trang hình thức thảnh thơi chơi
Nực cười lắm chuyện phong lưu hão
Yêu nhớ chàng ta khổ tới trời

clttq 19/10/2011
:gn13:




Bạn Quốc

Bạn Quốc nhà ta như chán đời
E nàng váy ngắn đến mơi lơi
Rừng hoang cô tịch không mong thỉnh
Bến vắng buồn tênh chẳng giám mời
Đã vậy vờ trai trêu kẻ ghẹo
Rồi còn giả gái chọc người chơi
Nhưng mà Thi Hữu luôn yêu mến
Bởi những vần thơ đẹp quá trời

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011
:gn13: