PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NGUYỄN HẢI YẾN -Thơ Tuyển Chọn



Trần Vi Thông
01-06-2011, 08:57 AM
TÁC GIẢ NGUYỄN HẢI YẾN
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


01. Nhớ quê
02. Mạng ảo
03. Xin nắng quê mẹ
04. Thư gửi con yêu
05. Mẹ ơi
06. Hương cũ tình xưa
07. Nắng xuân quê mẹ
08. Xuân lỗi hẹn

Trần Vi Thông
01-06-2011, 08:59 AM
http://www.chothuoc24h.com/forums/uploads/que%20huong/QUE-HUONG.jpg

NHỚ QUÊ



Đi đâu cũng nhớ quê mình
Cây đa bến nước mái đình quê hương
Nhớ ngày cắp sách đến trường
Nhớ chùm khế ngọt ta nhường cho nhau
Nhớ khi cắt cỏ chăn trâu
Trên đê ngày ấy một màu cỏ xanh
Chiều về mưa đến thật nhanh
Đội mưa chung một áo anh che đầu
Chúng mình hai ngõ kề nhau
Vườn trầu bên ấy hương cau bên nầy
Vui sao cái tuổi thơ ngây
Sáo diều vi vút cứ bay lên trời
Khoai lang đất thịt anh mời
Ngọt bùi đâu dễ mấy nơi sánh bằng
Dòng sông quê thật yên bình
Nước sông tắm mát thắm tình duyên quê
Biết bao công việc bộn bề
Long lanh mắt ấy hồn mê ráng chiều
Quê mình em nhớ em yêu
Quê hương hai chữ với nhiều nhớ mong
Em theo cánh gió liệng vòng
Anh cầm dây để hướng trông em về

Nguyễn Hải Yến
@BTV.vnthihuu


http://seablogs.zenfs.com/u/0hmEY5GcGBb8wpYBr1_dOaK64LZ2Rw--/photo/ap_20110223090758181.jpg

Trần Vi Thông
01-06-2011, 09:02 AM
Mạng ảo ....

Ồ thật lạ xa cả nghìn cây số
Bấm enter mà mình lại quen nhau
Nếu tính ra em là mối tình đầu
Vì trên mạng anh đâu quen ai khác
Lúc mới đầu chuyện đùa vui khoác lác
Cứ enter nhiều mãi cũng thành thân
Tình cảm nhân lên gấp cả ngàn lần
Và thật lạ yêu khi nào chẳng biết
Từ trò chuyện giờ trở thành yêu thiệt
Có lúc hỏi lòng yêu là bởi do đâu?
Rồi chát với nhau cả hai đứa gật đầu
Yêu là bởi vì yêu đâu cần hỏi
Tình cảm ngày càng nhân lên gấp bội
Rồi hẹn hò mong ước được gặp nhau
Giáp mặt nhau cùng hạnh phúc gật đầu
Mình yêu thật bắt đầu từ mạng ảo

Hải Yến .
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
05-08-2011, 12:14 PM
XIN NẮNG QUÊ MẸ

Trời Tây lạnh lắm Mẹ ơi!
Mây giăng tuyết phủ bời bời lòng thơ
Chốn quê mắt mẹ thẫn thờ
Ngày đêm ngóng trẻ bơ vơ xứ người

Nhớ xưa ánh mắt mẹ cười
Như tia nắng ấm rạng ngời tình thương
Giờ đây cách trở dặm trường
Mẹ, con hai phía vấn vương đôi lòng

Dù cho xa cách hoài mong
Tình yêu mẹ đã sưởi hồng tim con
Thời gian mặc những hao mòn
Chờ trông mẹ vẫn sắt son tháng ngày

Sống nơi giá lạnh trời tây
Tim người xa xứ mãi đầy tình quê
Ước mơ ngày bước chân về
Cố hương con được cận kề mẹ yêu!

Hải Yến
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
21-09-2011, 10:30 AM
Thư gửi con yêu!
(Nhân gày sinh nhật Tuấn Vũ)
Hôm nay sinh nhật Vũ rồi!
Mà Mẹ vẫn ở xứ người tha hương
Việt Nam thi hữu chuyển dòng
Nỗi lòng của Mẹ tình thương gửi về
Mong con hiểu cảnh xa quê
Vì nghèo nên phải làm thuê một thời
Cho con ăn học nên người
Công thành danh toại, rạng ngời tương lai
Chín năm xa cách thật dài
Tình thân mẩu tử chia hai xa vời
Năm canh trằn trọc Vũ ơi!
Lòng đau xé ruột rối bời vì con
Mẹ đi con tuổi còn non
Bây giờ đã lớn, tuổi tròn mười đông
Vì con Mẹ quyết thành công
Chủ nhật không nghỉ, đợi trông tháng ngày
Tuy rằng Mẹ cực lắm thay
Nhiều phen vất vả đọa đày tấm thân
Cơm chan nước mắt bao lần
Mẹ hằng cố gắng vững tâm một lòng
Việc công làm tốt chỉ mong
Ngày về sum họp gặp chồng con yêu
Vũ ơi! Mẹ dặn một điều
Chăm ngoan học giỏi thật nhiều giấy khen
Chúc con sức khỏe bình yên
Ngày về quà tặng Vũ liền đoán xem!

Hải Yến
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
21-09-2011, 10:59 AM
NHỚ MẸ ...

Chiều chiều con đứng bờ sông
Trông về quê Mẹ, mà lòng nhớ thương
Mẹ ơi! biết mấy dặm trường
Lòng con vạn nỗi vấn vương quê nhà
Nhớ ngày chân bước đi xa
Mẹ đưa con tận gốc đa đầu làng
Rưng rưng nước mắt hai hàng
Bao nhiêu thương cảm dâng tràn Mẹ ơi!
Nỗi đau chẳng nói lên lời
Bởi vì hoàn cảnh, làm người xứ xa
Bây giờ trên đất người ta
Nhớ thương đau đáu Mẹ già thân yêu!

Hải Yến
@BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
27-08-2015, 09:25 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRiS0bBWstxlKDI-mHlhHEvjvLlBeaoug4UJ-_rL7aJFXp07D9

HƯƠNG CŨ TÌNH XƯA

Em muốn về thăm chốn cũ tình xưa
Cùng nắm tay hái nhành sim màu tím
Mối tình đầu trao phong thư bịn rịn
Chiều hoàng hôn buông xuống cảnh chia ly

Bến đò này em từng tiễn anh đi
Vòng tay níu trao nhau tình hơi ấm
Bóng thuyền anh khuất chân mây chầm chậm
Mảnh khăn hồng làm kỉ vật trao nhau

Đợi anh về sum họp giữa mùa cau
Tay em hái cơi trầu têm cánh phượng
Hãy về đây chúng ta cùng dạo bước
Duyên thắm nồng em mặc áo cô dâu

Anh hãy về vun đắp lại duyên đầu
Như bài hát thắm từng câu ước hẹn
Em đứng đây ngóng đợi hoài trên bến
Thu đã sang hằn khoảnh khắc giao thời

Trái tim này luôn khát vọng anh ơi
Vẫn thiết tha định bao lời nguyện hứa
Hai nhịp đập con tim như ngọn lửa
Với hương tình chan chứa gửi người thương.

Hải Yến

BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
05-11-2015, 11:54 AM
http://www.baoquangngai.vn/dataimages/201501//original/images1027470_mx.jpg


NẮNG XUÂN QUÊ MẸ

Trời tây, gió lạnh giá băng
Lòng buồn man mác, đêm nằm nhớ quê
Mong sao mau sớm trở về
Nép đầu bên Mẹ tỉ tê nỗi lòng

Lâu rồi Mẹ có biết không
Con thèm ánh nắng mây hồng gọi xuân
Thu qua, đông lại bao lần
Lòng con vẫn nhớ nắng xuân quê nhà

Quê hương có Mẹ có Cha
Tuổi thơ bè bạn cùng ta nô đùa
Cái thời bắt ốc, mò cua
Chăn trâu, cắt cỏ, nắng trưa đội đầu

Hè về tắm mát sông sâu
Thu về bắt bướm, chân cầu hái hoa
Đông về lạnh tím làn da
Trăm hoa đua nở mặn mà nắng xuân

Qua thơ trao gửi mấy vần
Nhớ quê, nhớ cả nắng xuân gọi về.

Hải Yến

BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
08-04-2017, 04:16 PM
http://media1.tinngan.vn/archive/images/2015/02/16/094324_a2.jpg

XUÂN LỖI HẸN

Trời Tây đất khách quê người
Xuân về chẳng có đào tươi mai vàng
Thay đào giọt lệ đài trang
Thay mai héo hắt tim nàng lặng câm

Xuân này con vẫn âm thầm
Xứ xa lủi thủi cạnh mâm cơm chiều
Thân côi cái bát một niêu
Chan cơm nước mắt bao điều thương cha

Trong tim hình bóng mẹ già
Còng lưng chống gậy đi ra ngõ nhìn
Ngóng chờ mong đợi nhận tin
Xuân nay lỗi hẹn cách nghìn trùng xa

Con tim bật khóc vỡ òa
Xuân này như những xuân qua chẳng về
Thương con lòng dạ tái tê
Mẹ ơi! Gái rượu não nề ruột gan

Chúc xuân Bố Mẹ muôn vàn
Ấm êm hạnh phúc chứa chan tình nồng.

Hải Yến

BTV giới thiệu:
NVT