PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ ĐL Mạnh Kỷ



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

manhky
13-10-2011, 02:11 PM
BÓNG HỒNG

Canh khuya xào xạc gió cài song.
Thổn thức bâng khuâng một nỗi lòng.
Mơ mộng chạy theo trăm cái nhớ.
Bồi hồi tìm đến vạn điều mong.
Ngoài hiên lác đác cây thay lá.
Trong mái lơ thơ sóng bão lòng.
Bàng bạc trăng ngà chênh chếch gọi.
Hoài mong đốm lửa sưởi đêm đông.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/CE/EE/Rose.jpg

manhky
13-10-2011, 05:01 PM
VỀ VỚI TUỔI THƠ


Em hãy quay về với tuổi thơ
Cùng anh kỷ niệm vốn đang chờ
Thuyền tình lướt tới nơi hò hẹn
Trăng khuyết bay về đến bến mơ
Sóng bạc lao xao vang điệu nhạc
Mây vang náo nức vọng đường tơ
Kìa ai rảo bước vui trời lộng
Có phải em về với tuổi thơ ./.

manhky
13/10/2011

manhky
13-10-2011, 05:34 PM
CHỜ AI


Mỏi mòn năm tháng ngóng chờ ai.
Thấp thỏm bâng khuâng bởi nhớ hoài.
Đọc kĩ vần thơ tình lắng đọng.
Lần theo ý tứ mộng hồn bay.
Nôn nao hẹn ước lòng vương vấn.
Xúc động trào dâng dạ đắm say.
Một thoáng bồi hồi ôn kỉ niệm.
Dạt dào nắng trải buổi chiều phai.


manhky
13/10/2011

manhky
13-10-2011, 06:04 PM
BẾN THỦY CHIỀU HÔM


Sông Lam Bến Thủy buổi chiều hôm
Nhấp nháy đèn buông gió thổi hồn
Sóng nước lao xao đùa ngỗ nghĩnh
Thuyền trăng nghiêng ngã thả neo ôm.


manhky
13/10/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-10-2011, 07:15 PM
[QUOTE=manhky;26737]
VỀ VỚI TUỔI THƠ


Em hãy quay về với tuổi thơ
Cùng anh kỷ niệm vốn đang chờ
Thuyền tình lướt tới nơi hò hẹn
Trăng khuyết bay về đến bến mơ
Sóng bạc lao xao vang điệu nhạc
Mây vang náo nức vọng đường tơ
Kìa ai rảo bước vui trời lộng
Có phải em về với tuổi thơ ./.

manhky
13/10/2011




Kỷ niệm





Kỷ niệm quay về viết áng thơ



Con tàu quá khứ đứng im chờ



Dòng thương thủa ấy bao ngày mộng



Bến hẹn một thời lắm phút mơ



Cá nước tương giao se chỉ thắm



Rồng mây gặp hội nối giây tơ



Cung đàn bỗng chốc tung đôi đoạn



Giấu kín niềm đau viết áng thơ





Bùi Thanh Thanh Khiết


12.10.2011

TTK xin đc hoạ với bạn bài này , chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

manhky
13-10-2011, 09:34 PM
TẤM ẢNH CUỐI CÙNG



Tấm ảnh cuối cùng anh giữ lấy
Hình em mờ mịt tựa sương mây
Bốn mươi năm ấy luôn thầm ngắm
Lặng lẽ hành trình khắp đó đây


Mạnh kỷ
13/10/2011.

manhky
13-10-2011, 09:50 PM
LÃNG QUÊN THƠ


Mấy ngày bão tố lãng quên thơ
Nước ngập mênh mang sóng vỗ bờ
Mưa trút từng cơn gió giật mạnh
Ngồi đâu cũng ngán noí chi thơ.

Mạnh kỷ
13/10/2011.

manhky
14-10-2011, 08:04 AM
CHIA TAY

Chia tay luống những lặng như tờ
Chớp mắt trao hình sóng ánh thơ
Vắng bóng từ nay lòng bịn rịn
Xa vời giây lát dạ thầm ngơ
Xốn xang em đứng bên bờ hẹn
Lưu luyến anh về với bến mơ
Một thoáng gửi tình qua nỗi nhớ
Cho đời thêm chút để tôn thờ.

mạnh kỷ
14/10/2011

Khắc Hiền
14-10-2011, 08:23 AM
VỀ VỚI TUỔI THƠ


Em hãy quay về với tuổi thơ
Cùng anh kỷ niệm vốn đang chờ
Thuyền tình lướt tới nơi hò hẹn
Trăng khuyết bay về đến bến mơ
Sóng bạc lao xao vang điệu nhạc
Mây vang náo nức vọng đường tơ
Kìa ai rảo bước vui trời lộng
Có phải em về với tuổi thơ ./.

manhky
13/10/2011




Đến với thơ

Em hãy cùng anh đến với thơ
thất ngôn tứ tuyệt vẫn đang chờ
Đề vào tứ mở hương dào dạt
Thực đến vần gieo tỏa mộng mơ
Luận trãi từ hồng đan khúc nhạc
Kết tô chữ thắm nối dây tơ
Niêm phong dính kết tình thi hữu
Em hãy cùng anh đến với thơ

khachien1254720
14/10/2011

khachien1254720 xin kính họa với bác bài này chúc bác có nhiều niềm vui với thơ

manhky
14-10-2011, 11:54 AM
VẪN LỐI MÒN XƯA


Vẫn dòng sông nhỏ uốn bờ đê
vẫn lối mòn xưa những lúc về
vẫn cánh đồng làng dài bát ngát
Vẫn đồi núi đá kéo lê thê
Vẫn tình đôi lứa nên duyên thắm
Vẫn nghĩa phu thê đẹp mộng thề
Vẫn tưởng trọn đời nuôi ước nguyện
Vẫn đầy kỷ niệm một miền quê




Mạnh kỷ
14/10/2011

manhky
14-10-2011, 05:19 PM
ÂM SẮC CHIỀU HÔM


http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.chudu24.com/f/d/090204/mat-troi-lan-dan-xuong-phia-truoc-la-nhung-long-ca.jpg&imgrefurl=http://www.chudu24.com/hinh-anh-du-lich/thanh-pho/haiphong/mat-troi-lan-dan-xuong-phia-truoc-la-nhung-long-ca.html&h=322&w=450&sz=40&tbnid=0-Ro_fAnkUfbeM:&tbnh=90&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3Dhinh%2Banh%2Bmat%2Btroi%2Blan%26tbm%3 Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=hinh+anh+mat+troi+lan&docid=p44VCKmxUcFL9M&hl=vi&sa=X&ei=RgyYTv_xILCjiAfS_dmrAg&ved=0CDYQ9QEwAg&dur=22http://

Mây trắng bồng bềnh ôm đỉnh núi
Ráng vàng lấp lánh níu trăng treo
Hoàng hôn thức dậy ngàn sao sáng
Sương lạnh chiều hôm thấm dốc đèo


Mạnh Kỷ
14/10/2011http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.chudu24.com/f/d/090204/mat-troi-lan-dan-xuong-phia-truoc-la-nhung-long-ca-2.jpg&imgrefurl=http://www.chudu24.com/hinh-anh-du-lich/thanh-vien/anhphuong/album/ngam-hoang-hon-tren-dao-cat-ba/nao-minh-bat-mat-troi-2.html&h=338&w=450&sz=26&tbnid=k05rj_sNaDpq9M:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/search%3Fq%3Dhinh%2Banh%2Bmat%2Btroi%2Blan%26tbm%3 Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=hinh+anh+mat+troi+lan&docid=Yjt2RNTDCU_I8M&hl=vi&sa=X&ei=RgyYTv_xILCjiAfS_dmrAg&ved=0CDMQ9QEwAQ&dur=589http://

manhky
14-10-2011, 10:27 PM
MỘT ĐÊM


Một mảnh sao băng tận cuói trời
Một thuyền trăng lộng gió xa khơi
Một chòm Bắc Đẩu lung linh tỏa
Một dải Ngân Hà thấp thoáng trôi
Một tứ Đường Thi luôn ẩn hiện
Một chung mỹ tửu cứ đầy vơi
Một đêm man mác gieo tình mộng
Một nhớ lâng lâng dạ rối bời.

Mạnh Kỷ
14/10/2011

manhky
15-10-2011, 07:17 AM
THUYỀN TRĂNG


Ai tung lơ lửng một thuyền trăng
Để dạ bâng khuâng với bến vàng
Lúc ẩn trong mây đời lận đận
Khi vờn trước gió hẳn cao sang
Vinh hoa vành vạnh vui cùng cuội
Khốn khó nghiêng nghiêng nghĩ đến chàng
Cách trở đôi đường vương nỗi nhớ
Thủy triều năm tháng cứ lâng lâng.

Mạnh Kỷ
15/10/2011

manhky
15-10-2011, 09:58 AM
HỒ NÚI CỐC

Trở lại Thái Nguyên từ dạo ấy
Thăm hồ Núi Cốc dạ càng say
Gió lùa sóng nước lăn tăn chạy
Nắng đẩy mây trời lảng đảng bay
Thuyền khách chao mình soi bóng lộng
Cây rừng uốn lượn thả hồn vây
Xa xa thấp thoáng miền quê mới
San sát đôi bờ đẹp ngất ngây ./.

Mạnh Kỷ
15/10/2011

manhky
15-10-2011, 12:23 PM
HOA VẪN THẮM

Thuyền tình cập bến lộng hồn mơ
Thấp thoáng bóng ai ẩn hiện chờ
Áo tím thướt tha vờn bóng ngọc
Mắt huyền quyến rũ sóng đường tơ
Nhớ nhung man mác,lòng vương vấn
Xao xuyến bâng khuâng ,dạ thẩn thờ
Nắng nhạt chiều buông hoa vẫn thắm
Lung linh ngào ngạt tự bao giờ

Mạnh Kỷ
15/10/2011

manhky
15-10-2011, 06:44 PM
HUẾ VỚI THƠ

Khúc ruột miền Trung Huế với thơ
Một miền tiên cảnh tựa trong mơ
Xốn xang núi Ngự buồn mưa nắng
Rạo rực sông Hương rộn bến bờ
Lich sử ghi hình bao biến cố
Bia đời in bóng thuở khai sơ
Muôn năm thơ mộng trời non nước
Phong thủy hữu tình Huế với thơ


Mạnh Kỷ
15/10/2011

manhky
16-10-2011, 06:47 AM
CON CHIM NHỎ

Thương con chim nhỏ gặp mưa ngàn
Ướt sủng cánh mềm đứng lặng than
Ta gọi nắng về hong sưởi ấm
Cho đường bay mới đẹp vô vàn

Mạnh Kỷ
16/10/2011

manhky
16-10-2011, 05:07 PM
MỘT MÌNH
Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xơ xác hàng cây rẽ nhánh gầy
Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng
Đàn mưa quấn quýt rải cung say
Tìm quên phố cũ ly trà đậm
Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Khung trời kỷ niệm biết ai hay
Trần vi Thông



KỶ NIỆM

Hoàng hôn tím nhuộm cả trời mây
Chim nhạn về đâu vẻ dáng gầy
Gió gọi thì thầm ru mộng ảo
Mưa rơi tý tách thả hồn say
Bâng khuâng ngoảnh lại niềm thương nhớ
Xúc động trào dâng nỗi xót cay
Vương vấn cuộc đời bao kỷ niệm
Tơ lòng rối rắm biết chăng hay ?

Mạnh Kỷ
16/10/2011

manhky
16-10-2011, 07:08 PM
BÓNG EM VỀ


Bao ngày ngóng đợi bóng em về
Hạ đã qua rồi vẫn tiếng ve
Mái tuyết thời gian đầy kỷ niệm
Hằn sâu năm tháng đọng lời thề
Năm canh trằn trọc trăng vờn mộng
Sáu khắc trầm ngâm dạ nhớ hè
Biền biệt người ơi mòn mỏi mãi
Hoài mong tin nhạn tím trời quê./.

Mạnh KỶ
16/10/2011

manhky
16-10-2011, 08:12 PM
ÁNH SÁNG ĐƯỜNGTHI

Sông Thương êm ả lửng lờ trôi
Ánh sáng Đường Thi mãi rạng ngời
Thơ phú giao lưu tràn mọi nẻo
Văn chương đàm luận tỏa muôn nơi
Bắc Giang đón bạn tình chan chứa
Cả nước tưng bừng nghĩa chẳng vơi
Năm tháng ngập tràn bao kỷ niệm
Bồi hồi rạo rực trái tim tôi ./.



Mạnh Kỷ
16/10/2011

manhky
16-10-2011, 08:41 PM
MEN SAY

Ai thả hương đời ngan ngát bay
Hòa vào vũ trụ chút men say
Khung trời lồng lộng ôm tia nắng
Dáng biển mênh mang trãi sóng đầy
Bến hẹn dập dồn thuyền chở mộng
Bờ mơ thấp thoáng gió hôn cây
Hởi chàng thi sỹ tình lai lang
Thắp sáng hồn thơ đẹp những ngày ./.



Mạnh Kỷ
16/10/2011

manhky
17-10-2011, 08:34 AM
BIỆT LY
Tháng tư gốc rạ trơ đầy bãi
Lặng lẽ em đi lệ đẫm nhòa
Thương tấm thân tàn nơi cõi vắng
Biệt ly đưa tiễn sóng hồn xa ./.
Mạnh Kỷ
17/10/2011

manhky
17-10-2011, 09:16 AM
NỐI NHỊP ĐƯỜNG THI
Trời xuân lồng lộng nắng vàng tơ
Gió đẩy hương đưa khắp bãi bờ
Nối nhịp Đường Thi về bến hẹn
Hòa cùng sóng nhạc với sông thơ
Chồi xanh thấp thoáng ngời non nước
Lộc biếc lung linh rạng sắc cờ
Tân Mão đong đầy bao nỗi nhớ
Đời vui rạo rực dệt niềm mơ ./.
Mạnh Kỷ
17/10/2011

manhky
17-10-2011, 12:51 PM
GẶP GỠ BẠN THI NHÂN
Tình cờ gặp gỡ bạn thi nhân
Xúc động bâng khuâng gấp bội phần
Tưởng những sân chơi trầm vắng lặng
Mà hay vườn cảnh rộn vang ngân
Đường Thi mấy vận tình lai láng
Lục bát đôi dòng nghĩa hưu nhân
Khúc nhạc cuộc đơi bao ước hẹn
Vần thơ hội tụ bạn xa gần ./.
Mạnh Kỷ
17/10/2011

manhky
17-10-2011, 12:59 PM
NHỚ
Ngọt ngào năm tháng nhớ khôn nguôi
Nghề Giáo thanh cao sống với đời
Dẫu đã rời xa trường lớp cũ
Mà lòng xao xuyến mãi không vơi ./.
Mạnh Kỷ
17/10/2011

manhky
17-10-2011, 01:11 PM
THI NHÂN HỘI TỤ
Sáng nay lành lạnh gió vi vu
Hội tụ thi nhân vẫn chạy vù
Đến tận Sa Nam người chớm mệt
Băng lên thị trấn cẳng hơi đau
Vai mang bài họa sườn như vẹo
Lưng cõng túi thơ cổ tưởng gù
Gặp gỡ thi nhân tình ấm lại
Thả hồn bay bổng ngát trời thu
Mạnh Kỷ
17/10/2011

manhky
17-10-2011, 06:20 PM
VỌNG HỒN THIÊNG
Phượng Hoàng Dũng Quyết vọng hồn thiêng
Thấp thoáng thông reo chốn cửa thiền
Lồng lộng trời xanh mây lãng đãng
Mênh mang rừng biếc gió triền miên
Tiền nhân gương sáng hồng non nước
Hậu thế tình thâm rạng Tổ Tiên
Ngan ngát hương đưa lòng ngưỡng mộ
Anh hùng áo vải vọng hồn thiêng ./.
Manh Kỷ
17/10/2011

manhky
18-10-2011, 11:49 AM
TÂM SỰ
Muốn học Đường Thi biết hỏi ai
Mầy mò tứ viét để toàn sai
Gieo vần gượng gạo không vừa dạ
Thả chữ ngang phè chẳng thuận tai
Vượt núi nào e mong kiếm bạn
Băng rừng chẳng ngại ước tìm thầy
Khổ công luyện bút cày trên giấy
Niêm luật chuẩn rồi nghĩ sướng thay ./.
Bùi ThanhThanh Khiết

manhky
18-10-2011, 12:01 PM
Bài họa:Tâm sự của B T T KHIẾT

VUI THAY
Đường thi mò mẫm tỏ cùng ai
Học tứ gieo vần mãi cứ sai
Đốt nến ngâm nga nghe lạc lỏng
Chong đèn ngãm nghĩ chẳng xuôi tai
Năm canh thấp thỏm mơ tìm bạn
Sáu khắc đinh ninh mộng đón thầy
Gian khổ luyện rèn lòng phấn chấn
Lộc chồi niêm luật đẹp vui thay ./.
Mạnh Kỷ
18/10/2011

manhky
18-10-2011, 12:27 PM
KỶ NIỆM NGÀY THƠ
Thoảng nghe trong gió tiếng ngân vang
Luống những bâng khuâng đến rộn ràng
Nắng trãi lung linh hồn ảo mộng
Mây vờn bãng lãng sóng mơ màng
Thời gian xa mãi lòng nhung nhớ
Bóng hẹn lùi dần dạ xốn xang
Kỷ niệm ngày thơ còn lắng đọng
Thuyền ai neo đợi bến trăng vàng
Mạnh Kỷ
18/10/2011

manhky
18-10-2011, 12:38 PM
BẾN VĂN CHƯƠNG
Hạt cát là ta trong vũ trụ
Xin cùng góp sức bến văn chương
Từng ly tỏa sáng như hình ngọc
Một chút long lanh tựa bóng hường
Gác tía vầng trăng đầy mộng mị
Lầu son ánh nguyệt đẹp khôn lường
Lâu đài thơ phú cao lồng lộng
Tỏa sáng lung linh mọi nẻo đường ./.
Mạnh Kỷ
18/10/2011

manhky
18-10-2011, 01:05 PM
DÒNG LAM
Dòng Lam êm ả lửng lờ trôi
Lúng liếng thuyền ai chở nắng trời
Lấp lánh mây vàng đùa giỡn sóng
Lung linh liễu biếc uốn đưa nôi
Bâng khuâng câu ví tràn sông nước
Xao xuyến điệu hò lắng biển khơi
Vương vấn quê hương ngời sắc thắm
Tình đời sâu lắng mãi không vơi ./.
Mạnh Kỷ
18/10/2011

manhky
18-10-2011, 09:09 PM
LÒNG NGƯỠNG MỘ
Sông Thương thấp thoáng bóng ngàn sương
Lắng đọng trong ta những chặng đường
Nhớ mãi bao ngày say nghiệp phú
Ghi sâu muôn thuở mộng văn chương
Trùng lai lộc thắm ngời non nước
Hội ngộ hoa thơm ngát dặm trường
Thi hữu Hồng Lam lòng ngưỡng mộ
Hồn thơ thắp sáng dạ còn vương./.
Mạnh Kỷ
18/10/2011

manhky
19-10-2011, 04:08 PM
RỰC SẮC XUÂN
Non nước tưng bừng rực sắc xuân
Trời buông nắng ấm rũ phong trần
Thuyền xuôi phố biển mang tình Đảng
Xe ngược núi rừng chở ý dân
Sức sống quê hương tràn vạn nẻo
Tiềm năng Tổ Quốc rạng muôn phần
Ngân vang khúc nhạc say hồn mộng
Hạnh phúc cuộc đòi mãi mãi xuân ./.
Mạnh Kỷ
19/10/2011

manhky
19-10-2011, 04:18 PM
GIỌT NẮNG
Giọt nắng vàng ươm bóng nhạt nhòa
Vương lên suối tóc thấm làn da
Bâng khuâng dấu nỗi lòng xao xuyến
Để lại mắt huyền tựa sắc hoa
Mạnh Kỷ
19/10/2011

manhky
19-10-2011, 04:45 PM
ƠN THẦY
Sâu nặng ân tình mãi vấn vương
Hoa đòi thắm đượm ngát thơm hương
Bao năm chèo lái ngời tâm trí
Mấy thuở bôn ba sáng tấm gương
Mạch suối trong ngần trang giáo án
Dòng sông lấp lánh ánh vầng dương
Ơn thầy tạo dựng xây nền móng
Lớp lớp nên người tỏa bốn phương ./.
Mạnh Kỷ
19/10/2011

manhky
19-10-2011, 04:56 PM
NGHỀ THẦY GIÁO
Sự nghiệp trồng người đẹp biết bao
Con đường trí tuệ mãi vươn cao
Mênh mang biển bạc thuyền đua nhịp
Lồng lộng trời xanh gió lướt chào
Giáo án lung linh như giọt nắng
Tâm hồn lấp lánh tựa vì sao
Vinh quang rạng rỡ nghề thầy giáo
Bão nỗi mưa sa vẫn ngot ngào
Mạnh Kỷ
19/10/2011

manhky
19-10-2011, 06:37 PM
NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
Quê hương yêu dấu tự bao giờ
Mà khiến lòng ta luống ngẩn ngơ
Nhớ mái tranh nghèo chiều khói quyện
Nhớ dòng sông nhỏ sáng sương mờ
Nhớ đồng lúa chín bông vàng trãi
Nhớ ruộng dâu xanh lá thắm bờ
Mấy chục năm rồi giờ trở lại
Nghẹn ngào xúc động dạ vương tơ
Mạnh Kỷ
19/10/2011

manhky
20-10-2011, 06:30 AM
ÁNH NGỌC
Tuổi tác đã từng gội nắng sương
Bao năm gắn bó với thơ Đường
Nồng nàn ý đẹp hồn trong sáng
Âu yếm từ hay thắm sắc hương
Xướng họa đầy vơi ngời đạo lý
Văn chương trầm bổng mộng cương thường
Hoài mong ánh ngọc trong niềm ước
Thấp thỏm chong đèn đợi bóng dương
Mạnh Kỷ
20/10/2011

manhky
20-10-2011, 12:51 PM
BẠN CÓ HAY?
Vào hội thi đàn được mấy ngay
Mà sao ngờ nghệch mối duyên này
Vần niêm chắc hẳn còn non nớt
Ý tứ nghèo nàn bạn có hay?
Mạnh Kỷ
20/10/2011

manhky
20-10-2011, 01:28 PM
CHIA TAY VỘI VÃ
Chia tay vội vã mộng còn say
Trãi rộng tình thơ để tỏ bày
Ước nguyện văn chương còn lắng đọng
Niềm mong thi phú vẫn đong đầy
Thì thầm gió gọi lòng xao xuyến
Lất phất mưa bay dạ ngất ngây
Hẹn đến thu sau người trở lại
Sông Thương Phố Đỏ thỏa bao ngày
Mạnh Kỷ
20/10/2011

manhky
21-10-2011, 12:37 PM
THẮM CUỘC ĐỜI
Phúc, lộc trời cho biết mấy mươi,
Xuân về cổ thụ lại thêm tươi.
Văn thơ xướng họa thi nhân gọi,
Chén rượu hòa vui bạn hữu mời.
Đạo nghĩa muôn đời không cạn lắng
Tình người năm tháng chẳng hề vơi
Đường quê dạo bước tầm thanh thản
Phú, thọ, khang, ninh thắm cuộc đời
Mạnh Kỷ
21/10/2011

manhky
21-10-2011, 12:49 PM
Ý MONG CHỜ
Thu sang dìu dịu nắng vàng tơ
Từng áng mây trôi dáng thẩn thờ
Thấp thoáng chim trời bay đón bạn
Nhấp nhô sóng biển chạy xô bờ
Em ngồi suy ngẫm tìm niêm luật
Anh lặng trầm ngâm tạo tứ thơ
Thi sỹ thả hồn trên bến mộng
Bâng khuâng dào dạt ý mong chờ
Mạnh Kỷ
21/10/2011

manhky
21-10-2011, 01:09 PM
HỒ GOONG CHIỀU TÀ
Hồ goong thấp thoáng bóng chiều tà
Cảnh trí tang bồng những thiết tha
Sóng nước lăn tăn lòng rộn rã
Mây trời lởn vởn dạ ngân nga
Thuyền chim đủng đỉnh vờn mây bạc
Tóc liễu buông dài tựa tuyết pha
Ngan ngát tình đời thêm rạo rực
Bức tranh sống động đẹp ngàn hoa./.
Mạnh Kỷ
21/10/2011

manhky
21-10-2011, 01:44 PM
MỪNG ÔNG
Tân Mão vườn xuân đẹp cảnh xuân
Mừng ông tuổi thọ cứ tăng dần
Bảy mươi mỗi bữa chừng hai bát
Tám chục cả ngày khoảng một cân
Đã được đi thăm vùng Hải thủy
Còn mong du ngoạn chốn Sơn Vân
Mừng ông đang khỏe còn minh mẫn
Đạo lý đong đầy cuộc khánh tân ./.
Mạnh Kỷ
21/10/2011

Lương Lương Hòa
21-10-2011, 04:10 PM
NHỚ
Ngọt ngào năm tháng nhớ khôn nguôi
Nghề Giáo thanh cao sống với đời
Dẫu đã rời xa trường lớp cũ
Mà lòng xao xuyến mãi không vơi ./.
Mạnh Kỷ
17/10/2011

Chia sẻ với bác Mạnh Kỷ, chúc bác vui khỏe

VUI
Vui buồn nghề giáo phút nào ngơi
Bọn trẻ lao xao rộn cuộc đời
Nghịch ngợm hồn nhiên rồi giận dỗi
Hết ngày câu chuyện vẫn chưa vơi.
nguyenthilan

manhky
21-10-2011, 07:04 PM
Cảm ơn Nguyễn thị LAN 1966

NIỀM VUI
Gửi gắm đôi lời tới bạn Lan
Niềm vui chan chứa đẹp vô vàn
Vần thơ xướng họa tình thân thiết
Một chút chân thành được sẽ san
Mạnh Kỷ
21/10/2011

Lương Lương Hòa
21-10-2011, 10:19 PM
Thơ Đường kém cỏi, muốn họa bài Bến Văn Chương của bác Mạnh Kỷ, nhưng thilan viết không nổi.
Tìm mãi mà chữ không ra, nên đành để trùng từ.
Xin dán vào đây, mong được bác chỉ giáo cho ạ.

RONG CHƠI
Rong ruổi nổi chìm cơn bỉ cực
Tìm vui giây phút với văn chương
Tập tành thơ phú tô đào mọng
Nũng nịu gió trăng vịnh má hường
Say nguyệt chợ trưa, chưa dễ biết
Thưởng hoa bóng xế, khó khôn lường
Vai mang cơm áo cười ngâm ngợi
Lầm lũi non xa đếm dặm đường.
nguyenthilan

Lương Lương Hòa
21-10-2011, 10:49 PM
CHIA TAY VỘI VÃ
Chia tay vội vã mộng còn say
Trãi rộng tình thơ để tỏ bày
Ước nguyện văn chương còn lắng đọng
Niềm mong thi phú vẫn đong đầy
Thì thầm gió gọi lòng xao xuyến
Lất phất mưa bay dạ ngất ngây
Hẹn đến thu sau người trở lại
Sông Thương Phố Đỏ thỏa bao ngày
Mạnh Kỷ
20/10/2011


Kính họa với bác Mạnh Kỷ một bài, nếu có sai sót gì, xin chỉ giáo cho thilan nhé.
thilan chỉ nghỉ đến cảnh biệt ly để viết vậy thôi, chớ chưa từng trải đâu.

BIỆT
Hợp tan dâu bể khướt đêm say
Tâm sự đầy vơi, dễ giải bày !
Nhấp chén sao khuya sầu uống cạn
Nâng ly nguyệt lạnh nghẹn chan đầy
Chim côi khóc bạn mê thành dại
Nhạn lạc kêu sương tỉnh hóa ngây
Cuối nẻo đường mây trơ một bóng
Hai mươi năm lẻ, mấy ngàn ngày ?
nguyenthilan

manhky
22-10-2011, 08:46 AM
NIỀM VUI TRỌN VẸN
Mịt mù sương bạc, trãi muôn nơi
Phố xá đêm nay, ngập trắng trời
Xe cộ dong đèn,thong thả chạy
Thuyền chài buông mái, lửng lờ trôi
Đông về vội vả, gieo hương mới
Xuân đến ung dung, thả mộng đời
Non nước muôn màu, muôn sắc thái
Niềm vui trọn vẹn, mãi đầy vơi./.
Mạnh Kỷ
22/10/2011

manhky
22-10-2011, 11:05 AM
TRỌN BÓNG HÌNH
Ngan ngát hương đưa đẹp chữ tình
Một thời tay phấn thật quang vinh
Mầm xanh lan tỏa tô hồng thắm
Hạt giống ra lò điểm trắng tinh
Năm tháng đi qua đầy sức trẻ
Thời gian lắng đọng vẫn tươi xinh
Vui đời nghiệp lớn vì nhân thế
Một tấm gương trong trọn bóng hình
Mạnh Kỷ
22/10/2011

manhky
22-10-2011, 11:21 AM
VÃN CẢNH ĐỀN ĐÔ
Vãn cảnh đền đô thắm cửa thiền
Long lanh ánh bạc chốn linh thiêng
Mạch nguồn tâm phúc thiên nhiên tạo
Dòng chảy anh minh tự chiếu truyền
Nghiệp đế kế nhau thanh, thế, thiện
Long vàng kế tiếp xứng danh hiền
Trời Nam rực rỡ hình muôn trượng
Thắp sáng Đường Thi xua nỗi phiền
Mạnh Kỷ
22/10/2011

manhky
22-10-2011, 03:36 PM
Kính họa với bác Mạnh Kỷ một bài, nếu có sai sót gì, xin chỉ giáo cho thilan nhé.
thilan chỉ nghỉ đến cảnh biệt ly để viết vậy thôi, chớ chưa từng trải đâu.

BIỆT
Hợp tan dâu bể khướt đêm say
Tâm sự đầy vơi, dễ giải bày !
Nhấp chén sao khuya sầu uống cạn
Nâng ly nguyệt lạnh nghẹn chan đầy
Chim côi khóc bạn mê thành dại
Nhạn lạc kêu sương tỉnh hóa ngây
Cuối nẻo đường mây trơ một bóng
Hai mươi năm lẻ, mấy ngàn ngày ?
nguyenthilan

Tôi xin họa lại bài thơ BIỆT của Thị Lan

TỎ BÀY
Một đời chìm nổi mộng hồn say
Bạn hữu cùng nhau vui tỏ bày
Chung rựợu, đêm trăng tình chẳng cạn
Ly trà,bóng nguyệt nghĩa tràn đầy
Người khôn sau trước không vương dại
Kẻ biết thủy chung đẹp ngất ngây
Cổ thụ xanh rờn luôn tỏa bóng
Thời gian trọn vẹn được bao ngày?
Mạnh Kỷ
22/10/2011

manhky
23-10-2011, 01:40 PM
DŨNG QUYẾT SANG XUÂN
Dũng Quyết sang xuân, đẹp ngỡ ngàng
Trời buông sương trắng, lửng lờ giăng
Thông reo nhè nhẹ, còn ngân mãi
Núi hát thì thầm, vẫn vọng vang
Tiên cảnh nơi đây, ngời sắc thắm
Bồng lai chốn ấy,tỏa hào quang
Tiền nhân thắp sáng hồn non nước
Hậu thế nâng niu quý tựa vàng
Mạnh Kỷ
23/10/ 2011

manhky
23-10-2011, 01:55 PM
MỪNG ÔNG TUỔI BẢY MƯƠI
Tết Mão mừng ông tuổi bảy mươi
Bao năm gắn bó nghiệp trồng người
Gương trong chiếu rạng ngời gia đaọ
Phước lộc thi ca suốt cuộc đời
Mạnh Kỷ
23/10/2011

manhky
23-10-2011, 02:06 PM
MỘT THỜI CHINH CHIẾN
Một thời chinh chiến đã quên thân
Lặn lội xông pha rửa bụi trần
Dương súng bắn thù không mỏi mắt
Tiến công diệt giặc chẳng chồn chân
Chiến trường trở lại vang đời cựu
Hậu cứ ra đi rạng lính tân
Danh tiếng một thời đi cứu nước
Góp công xây dựng đẹp muôn phần
Mạnh Kỷ
23/10/2011

manhky
23-10-2011, 02:18 PM
ĐẸP TỪNG TRANG
Rộn ràng Tân Mão bước chân sang
Sức sống niềm tin nét rõ ràng
Tàu Đảng ra khơi buồm lộng gió
Biển dân dậy sóng giặc kinh hoàng
Tinh hoa Tổ Quốc hồng,minh,lạc
Gương sáng non sông phúc, lộc, an
Muôn thủa vọng vang hồn đất Việt
Ngàn đời lịch sử đẹp từng trang
Mạnh Kỷ
23/10/2011

manhky
23-10-2011, 06:35 PM
Tôi xin họa bài thơ CHIA LY của Như Mai
mong được góp ý
BIỆT LY
Bóng nhạn mờ xa thổn thức lòng
Sương chiều che phủ mỏi mòn trông
Bâng khuâng,xao xuyến,lòng vương vấn
Xúc động,trào dâng,dạ nhớ mong
Bản nhạc ru hồn gieo biển lặng
Điệu hò ảo nảo thả tầng không
Biệt ly luống những bao nhung nhớ
Mong được xuân về hết gió đông ./.
Mạnh Kỷ
23/10/2011

NhuMai
23-10-2011, 07:19 PM
NM cám ơn Bác MK bài thơ họa của bác rất hay! NM chúc bác vui khỏe an lạc !

LITTLE STAR
23-10-2011, 07:26 PM
Thơ Mạnh Kỳ hay quá quá ơi
Little star ngắm ngó xem xem lời
Nghiêng đầu cắm cúi mê mê mãi
Ngẩng cổ hát hò theo nhịp bơi

Nói tóm lại hay hay tuyệt vời !

manhky
23-10-2011, 11:42 PM
Cảm ơn Little Star với lời khen hơi quá

Cảm động quá chừng hởi bạn ơi
Được khen sướng lắm...không thành lời
Lần sau K được bốc như thế
Ắt nhảy xuống hồ hát,múa,bơi!
Mạnh Kỷ
23/10/2011

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 11:53 PM
Thơ hay hay thật Mạnh Kỳ ơi
Có nhảy xuống hồ mặc sức bơi
Cứ hát cứ hò to lớn nhé
Niệm Từ đàn khúc nhạc hòa lời

Hi hi hi

(Thơ bác Mạnh Kỳ hay thật mà)

manhky
24-10-2011, 11:19 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOB9U9mc6udJwHIM1SwyDv-4ztBLEeZcw-S5gerjZcXFD9EQ3Z
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9OOQ2jQhcSVTeyOpjlZMMmMVBrfSNa CB5seKWim-oDuXFr48B

BỨC HỌA TẶNG EM
Nắng vàng bãng lãng trãi muôn nơi
Cảnh tượng Lam Giang đẹp tuyệt vời
Lúng liếng thuyền con lùa lướt sóng
Trùng triềng mái đẩy vượt vòng khơi
Hàng cây bên bến đùa tinh nghịch
Giọt nắng trước nhà hát múa chơi
Bức họa tự nhiên sao sống động
Tăng em bẻn lẻn nép bên người
Mạnh Kỷ
24/10/2011

manhky
24-10-2011, 11:35 AM
BẾN ĐỢI SÀI GÒN
Bay cao trên cả mấy tầng mây
Sải cánh vươn dài, đẹp ngất ngây
Mây trắng bồng bềnh, trôi lãng đãng
Nắng vàng lai láng,thả hồn say
Mênh mông mặt biển, xanh thăm thẳm
Bát ngát bầu trời,sáng lắt lay
Bến đợi Sài Gòn giờ gặp lại
Nỗi lòng xao xuyến,tay cầm tay./.
Mạnh Kỷ
24/10/2011

manhky
24-10-2011, 11:50 AM
BÂNG KHUÂNG
Ngẫm nghĩ buồn vui cũng một thời
Giàu sang,đói khổ tựa song đôi
Hoa thơm khoe sắc tràn theo nắng
Quả ngọt tỏa hương mãi tròn đời
Bạn đến chốn xưa lòng vẫn nhớ
Ta về quê cũ dạ còn vơi
Bâng khuâng đứng giữa trời,non,nươc
Ngắm cảnh xuân về thật đẹp tươi
Mạnh Kỷ
24/10/2011

manhky
24-10-2011, 10:43 PM
http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/ngocdung/2008/12/danhat.jpg

[IĐẸP CẢNH NHÀ
Cuộc đời gian khổ đã đi qua
Tân Mão xuân sang đẹp cảnh nhà
Nắng ấm xua tan miền giá lạnh
Gia đình hạnh phúc trọn bài ca
Mạnh Kỷ
24/10/2011[/I]

longnutiti
24-10-2011, 10:57 PM
ĐẸP CẢNH NHÀ
Cuộc đời gian khổ đã đi qua
Tân Mão xuân sang đẹp cảnh nhà
Nắng ấm xua tan miền giá lạnh
Gia đình hạnh phúc trọn bài ca
Mạnh Kỷ
24/10/2011




MỚI

Cái cũ đẩy lùi cái mới qua
Vần vui Thi Hữu nét thương mà
Mặt mừng tay bắt cùng chung sức
Câu hát lời ca vẫn đậm đà

manhky
25-10-2011, 02:14 PM
CẢM ƠN


Cảm ơn Long Nữ Tí Tì ti
Bạn đến chơi nhà ta lại đi
Có dịp ghé vào vui hội ngộ
Cho hồn thơ mới đẹp còn gí,
Mạnh Kỷ
25/10/2011

manhky
25-10-2011, 05:28 PM
CHỢ HOA NGÀY TẾT
Chợ hoa ngày tết chạy dăng dài
Sặc sở muôn màu đẹp ngất ngây
Lan lửa,vươn cao cười ngạo nghễ
Tầm xuân,chạy dọc xếp hàng dày
Đỗ quyên,như ý,hồng,tươi tắn
Đào thắm,quất vàng,đỏ hây hây
Mỏi mắt chồn chân còn níu lại
Người,xe,chen chúc bán,mua hoài
Mạnh Kỷ
25/10/2011



http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCNBBFgWQAZKi_4d06JaNxJrljIbzAw gFo9h8sS-tvOUmkY2Te

manhky
25-10-2011, 06:59 PM
TRĂNG VÀNG

Trăng vàng từng giọt nhuộm tóc ai
Mà khiến lòng ta thổn thức hoài
Ánh mắt mơ màng ôi quyến rũ
Gió vờn lay động sóng bờ vai
Mạnh Kỷ
25/10/2011

manhky
25-10-2011, 07:12 PM
ĐÀO TƠ LIỄU YẾU

Đào tơ liễu yếu có ai hay
Vất vưỡng bên hồ chẳng đổi thay
Thương cảm gió lùa xơ xác lá
Ngậm ngùi nắng táp héo hon cây
Thuyền tình giông tố từ ngày trước
Bến mộng tơi bời mãi đến nay
Năm tháng dập dồn cầu lỡ nhịp
Bờ mi đẫm lệ nỗi đau này
Mạnh Kỷ
25/10/2011

manhky
25-10-2011, 07:30 PM
GỬI GẮM HỒN THƠ

Gặp bạn lần đầu ở hội thơ
Niềm vui man mác thật không ngờ
Trào dâng ý tứ tình lai láng
Tuôn chảy vần, niêm đẹp lộng mơ
Bảy chục tuổi đời lòng vẫn trẻ
Bát tuần xuân đến dạ vương tơ
Thời gian sâu lắng ôm trời mộng
Gửi gắm hồn thơ mãi mãi chờ
Mạnh Kỷ
25/10/2011

manhky
25-10-2011, 10:10 PM
TƠ VƯƠNG

Bốn chục năm qua một chặng đường
Cuộc đời lặng lẽ mộng tơ vương
Thuyền tình gác mái theo làn nước
Bến hẹn thả hồn với gió sương
Mấy độ Thu tàn rồi Đông tới
Bao lần Xuân cạn lại Hè buông
Người ơi sao nỡ đi biền biệt
Anh đợi em về đến cố hương !
Mạnh Kỷ
25/10/2011

manhky
26-10-2011, 04:11 PM
KHÚC TÂM TÌNH TUỔI GIÀ

Tuổi già mẫu mực sáng ngời sao
Cuộc sống niềm vui vẫn dạt dào
Cổ thụ xòe tay che bóng mát
Cây cao giăng cánh chắn mưa rào
Bầy chim ríu rít bay về cội
Giọt nắng lung linh dậy đón chào
Nhịp sống từng giờ phô sắc mới
Bình minh chiếu rọi tận non cao

Non cao trùng điệp đẹp bao la
Thắm đượm đất trời mãi mãi xa
Hội tụ ngày vui hòa dọng hát
Quây quần nhật lạc rộn lời ca
Mừng vui chén rượu lòng khoan khoái
Chúc tụng ly trà dạ nở hoa
Tuổi hạc cao dần đời trẻ lại
Đường lên bách tuế mặc mưa sa

Mưa sa dẫu có ngập đôi bờ
Bến hẹn cuộc đời đẹp tựa mơ
Chèo lái bao phen đùa với sóng
Bôn ba bấy độ họa cùng thơ
Duyên thiên thắm mãi bao mong ước
Ánh nguyệt lung linh bấy đợi chờ
Dẫu đã chiều buông đầy nắng nhạt
Ráng hồng lóng lánh sáng đường tơ

Đường tơ thêu dệt bức tranh đời
Óng ánh vàng ươm chẳng nhạt vơi
Gương sáng chiếu soi ngời mọi chốn
Vừng dương tỏa sáng rạng muôn nơi
Xum xuê hòe quế hoa đua nở
Vững chãi bách tùng lộc tốt tươi
Cuộc sống niềm vui đầy lý thú
Đường tơ thêu dệt bức tranh đời
Mạnh Kỷ
26/10/2011

manhky
26-10-2011, 05:07 PM
THỔN THỨC

Chút gió heo may sớm vội về
Để lòng thổn thưc,những đam mê
Nồng nàn tình cũ hồn vương mộng
Dạ những cồn cào,những tái tê!
Manh Ky
26/10/2011

manhky
26-10-2011, 10:12 PM
NÀNG THƠ

Chiều tà nắng nhạt,nhớ Nàng thơ
Tóc ngã mầu sương,dạ vẫn chờ
Đường luật,vần,niêm,còn lỗi hẹn
Thi đàn, giao hội,một niềm mơ !
Mạnh Kỷ
26/10/2011

Bạch Hồng Ngọc
26-10-2011, 11:11 PM
NÀNG THƠ

Chiều tà nắng nhạt,nhớ Nàng thơ
Tóc ngã mầu sương,dạ vẫn chờ
Đường luật,vần,niêm,còn lỗi hẹn
Thi đàn, giao hội,một niềm mơ !
Mạnh Kỷ
26/10/2011



EM THƠ

Tình đời vương vấn với em Thơ
Tóc bạc đa phần mải đợi chờ
Ý tứ, niêm vần đang lỡ hẹn
Trang thơ vời vợi những ước mơ

26/10/2011
Bạch Hồng Ngọc


(Sang thăm Bác và họa vài câu cho vui- Chúc Bác Mạnh Kỷ luôn luôn Khỏe mạnh và có nhiều sáng tác hay)

manhky
27-10-2011, 06:10 AM
CHÀO BẠN

Hồng Ngọc đến chơi K có nhà
Giao lưu thi phú đẹp tình ta
Có gì thông cảm,còn đơn điệu
Nhà rộng mà thơ chửa đậm đà !
Mạnh Kỷ
27/19 2011

vancali96
27-10-2011, 07:38 AM
ĐÀO TƠ LIỄU YẾU

Đào tơ liễu yếu có ai hay
Vất vưỡng bên hồ chẳng đổi thay
Thương cảm gió lùa xơ xác lá
Ngậm ngùi nắng táp héo hon cây
Thuyền tình giông tố từ ngày trước
Bến mộng tơi bời mãi đến nay
Năm tháng dập dồn cầu lỡ nhịp
Bờ mi đẫm lệ nỗi đau này
Mạnh Kỷ
25/10/2011

Xin mạng phép Mạnh Kỷ cho em họa làm quen , chúc bạn ngày vui hì hì ...
:gn8:
http://i41.tinypic.com/245yav9.jpg

manhky
27-10-2011, 09:27 AM
Cảm ơn bạn Vancale - Thơ hay lắm

TUYỆT VỜI

Thơ bạn vẽ nên cảnh tuyệt vời
Bức tranh sống lại tuổi đôi mươi
Tình xưa man mác hương ngan ngát
Nghĩa cũ mơ màng thấp thoáng soi
Mạnh Kỷ
27/10/2011

vancali96
27-10-2011, 09:33 AM
GỬI GẮM HỒN THƠ

Gặp bạn lần đầu ở hội thơ
Niềm vui man mác thật không ngờ
Trào dâng ý tứ tình lai láng
Tuôn chảy vần, niêm đẹp lộng mơ
Bảy chục tuổi đời lòng vẫn trẻ
Bát tuần xuân đến dạ vương tơ
Thời gian sâu lắng ôm trời mộng
Gửi gắm hồn thơ mãi mãi chờ
Mạnh Kỷ
25/10/2011


Tình thân hữu

Sau lần giao hữu xóm đường thơ
Cảm giác say sưa đến bất ngờ
Bảy chữ phong lưu tình trĩu mộng
Năm vần lãng mạn mắt tìm mơ
Hiền huynh khoái chí hòa duyên thắm
Quí tỷ an lòng dạo phím tơ
Sắc thái vườn hoa đầy dị thảo
Tao nhân thưởng lãm bút mong chờ

Vancali10.26.11

manhky
27-10-2011, 11:04 AM
NGỠ TRONG MƠ !

Tình cờ gặp gỡ lớp trò xưa
Dào dạt niềm vui đến bất ngờ
Mấy cậu kỷ sư chào rối rít
Tốp cô cán bộ lặng như tờ
Một vài mái tóc pha màu bạc
Dăm bảy đầu xanh ngã trắng mờ
Bốn mấy năm rồi giờ hạnh ngộ
Thời gian sống lại ngỡ trong mơ
Mạnh Kỷ
27/10/2011

manhky
27-10-2011, 11:24 AM
HOÀNG HÔN

Hoàng hôn tím nhuộm thắm chân trời
Thấp thoáng trăng thuyền nhẹ lướt trôi
Lác đác chim bay về tổ ấm
Lưa thưa sao hiện dưới lưng đồi
Làng quê khói quyện hồn mơ mộng
Sông nước mây soi bóng lã lơi
Núi chạy mờ dần xa tít tắp
Đèn chăng muôn nẻo dạ bồi hồi
Mạnh Kỷ
27/10/2011



http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTopTJcHN3W6FnCnN-1Rob8Fs9w66iM6mc2Put-LWls28cgLVdZ

manhky
27-10-2011, 04:19 PM
Tặng Vancali

THỎA NỖI CHỜ
Bạn đến chơi nhà xướng họa thơ
Buổi đầu gặp gỡ đẹp không ngờ
Đường Thi-niêm luật hòa trong mộng
Lục bát -trắc,bằng quyện với mơ
Chung rượu nồng say tình thắm đượm
Ly trà dịu ngọt nghĩa vương tơ
Hoa thơm ngan ngát tình chan chứa
Lộc biếc chồi xanh thỏa nỗi chờ ./.
Mạnh Kỷ
27/10/2011

vancali96
28-10-2011, 07:08 AM
GỬI GẮM HỒN THƠ

Gặp bạn lần đầu ở hội thơ
Niềm vui man mác thật không ngờ
Trào dâng ý tứ tình lai láng
Tuôn chảy vần, niêm đẹp lộng mơ
Bảy chục tuổi đời lòng vẫn trẻ
Bát tuần xuân đến dạ vương tơ
Thời gian sâu lắng ôm trời mộng
Gửi gắm hồn thơ mãi mãi chờ
Mạnh Kỷ
25/10/2011


Tình thân hữu

Sau lần giao hữu xóm đường thơ
Cảm giác say sưa đến bất ngờ
Bảy chữ phong lưu tình trĩu mộng
Năm vần lãng mạn mắt tìm mơ
Hiền huynh khoái chí hòa duyên thắm
Quí tỷ an lòng dạo phím tơ
Sắc thái vườn hoa đầy dị thảo
Tao nhân thưởng lãm bút mong chờ

Vancali10.26.11


Tặng Vancali

THỎA NỖI CHỜ
Bạn đến chơi nhà xướng họa thơ
Buổi đầu gặp gỡ đẹp không ngờ
Đường Thi-niêm luật hòa trong mộng
Lục bát -trắc,bằng quyện với mơ
Chung rượu nồng say tình thắm đượm
Ly trà dịu ngọt nghĩa vương tơ
Hoa thơm ngan ngát tình chan chứa
Lộc biếc chồi xanh thỏa nỗi chờ ./.
Mạnh Kỷ
27/10/2011


Thuyền viễn xứ

Vớt mảnh trăng ngà trải áng thơ
Mừng duyên gặp gỡ mấy ai ngờ
Trao vần thi hữu như lòng ước
Giữ nét kim bằng tựa gối mơ
Hội ngộ giang tay hòa lối mộng
Tao phùng kết ý dệt đường tơ
Con thuyền viễn xứ đời cô lữ
Bạn ở trời xa mỏi mắt chờ !

Vancali 10.27.11

manhky
28-10-2011, 11:54 AM
NHỚ !

Nhớ xưa lên lớp giảng bài
Tình như biển cả, nghĩa đời vinh quang
Một thời quá khư tựa vàng
Một thời mãi mãi vẻ vang vô cùng
Dẫu vất vả vẫn ung dung
Dẫu còn thiếu thốn vẫn không nề hà
Như con thuyền vượt phong ba
Như tằm nhả kén đậm đà yêu thương
Đi lên từ những mái trường
Góp phần tô thắm quê hương đẹp giàu
Đã bao thế hệ trước sau
Rộn ràng nô nức rủ nhau lên đường
Chim bay tung cánh muôn phương
Trọn đời nhớ mãi mái trường thân yêu
Ngày về nhẹ nhỏm cánh diều
Tự hào năm tháng bao nhiêu ánh ngời
Những năm gắn bó với đời
Trào dâng kỷ niệm sáng ngời tương lai
Nhớ xưa lên lớp giảng bài
Tình như biển cả nghĩa đời vinh quang ./.
Mạnh Kỷ
28/10/2011

manhky
28-10-2011, 12:12 PM
NỖI LÒNG HÂN HOAN
Tặng cháu nội

Cháu vào đại học Bách Khoa
Mà ông trẻ lại hai,ba tuổi đời
Bâng khuâng rạo rực bồi hồi
Như cây ra lộc,đâm chôi,đơm hoa

Cháu vào Đại học Bách Khoa
Được tin xứ lạ mẹ cha rất mừng
Thỏa lòng năm tháng chờ mong
Lo âu thay thế nỗi lòng hân hoan

Niềm vui ông,cháu ngập tràn
Giảng đường chốn ấy muôn vàn lời ca
Tương lai rộng mở bao la
Đường bay sáng lạn cả nhà đều mong !
Mạnh Kỷ
28/10/2011

manhky
28-10-2011, 06:58 PM
TỘI NGHIỆP MẮT NAI
Cô bệnh mắt sưng lệ chảy dài
Học trò bối rối tưởng mình sai
Ngồi im thin thít nghe bài giảng
Cô bật cười trêu đám mắt nai.
nguyenthilan


Mạnh KỶ XIN HỌA VUI


NHỚ AI ?


Cô giáo nhớ ai lệ ngắn dài
Cuộc đời là thế có gì sai ?
Ngây thơ,thủ thỉ,trò ngơ ngác
Ngấp ngó, ngỡ ngàng,tựa đám nai !

28/10/2011

manhky
29-10-2011, 07:52 AM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8rW8WKgQpRvlvhLXGH9D5FlM-JrdZPJrneic0ourEqG403SRnBg
ĐỒI HOA SIM


Đồi hoa sim tím tự bao giờ
Búp,nụ khoe màu luống ngẩn ngơ
Ngan ngát non ngàn ngời sắc thắm
Lung linh đồi núi tỏa hương chờ
Tuổi thơ tập tễnh đi tìm quả
Mái bạc túc tắc dạo hái thơ
Lồng lộng trời thu vương nỗi nhớ
Dạt dào sâu nặng cả trong mơ !
Mạnh Kỷ
29/10/2011

manhky
29-10-2011, 08:03 AM
ĐÊM THU

Xào xạc đêm Thu gió hửng hờ
Hàng cây trút lá lộ cành trơ
Sông Ngân thấp thoáng thuyền neo đậu
Bến Đẩu lung linh khách đợi chờ
Trăng khuyết nghiêng mình đan nỗi nhớ
Thần Nông lấp ló dệt đường tơ
Buồn vương kỷ niệm ngày Xuân ấy
Thấm lạnh tình đời chốn mộng mơ !
Mạnh Kỷ
29/10/2011

manhky
29-10-2011, 08:15 AM
BIỂN NGỌC

Tâm hồn nhẹ lướt tựa làn sương
Gửi áng văn chương với luật Đường
Dẫu có xa quê nơi viễn xứ
Hay còn gắn bó chốn quê hương
Tình thơ in đậm trong tâm khảm
Ý tứ khắc sâu vốn lẽ thường
Biển Ngọc khơi thông càng lóe sáng
Thuyền hồng gió lộng vượt trùng dương ./.
Mạnh Kỷ
29/10/2011

manhky
29-10-2011, 12:29 PM
Trà Khuya!

Đêm mát trăng thanh dọn ấm trà
Ngọt ngào hương thắm tỏa lan xa
Bầu trời mấy tuổi sao luôn trẻ?
Trái đất nhiêu năm lại chẳng già?
Bạn thiết quây quần đêm hội ngộ
Người thân đoàn tụ buổi chia pha
Đơn sơ đầm ấm mà trang trọng
Thoải mái tâm hồn thấy nhẹ ra!

Như Mai (A Đ)

25-10-2011

manhky
29-10-2011, 12:44 PM
Mạnh Kỷ xin họa bài :Trà khuya của Như Mai


THƯỞNG THỨC TRÀ

Nhóm bạn đêm nay thưởng thức trà
Hương thơm ngào ngạt bốc bay xa
Mấy chàng từng trãi nom còn trẻ
Các vị sành chơi ngó đã già
Nhấm nháp từng ly không phải chế
Nhâm nhi mỗi chén chẳng cần pha
Uống vui,suy ngẫm tìm thi tứ
Cạn cả đêm nay-khoan khoái ra ./.
29/10/2011

manhky
29-10-2011, 08:12 PM
ÁNH TRĂNG LÀNG

Ánh trăng chiếu sáng biết bao tình
Sương lạnh màn đêm cảnh tái sinh
Mặt nước lăn tăn hồ dậy sóng
Làng ven in bóng, đẹp quê mình

28/10/2011
Bạch Hồng Ngọc


M K xin họa bài thơ :Ánh trăng làng của Bạch Hồng Ngọc

GIÃ BẠN ĐÊM TRĂNG

Giã bạn đêm trăng chở nặng tình
Mầm xanh thơ phú mãi tồn sinh
Thi đàn hội tụ đầy tâm huyết
Khắp cả hành tinh đâu chỉ mình ./.
Mạnh Kỷ
29/10/2011

NhuMai
30-10-2011, 11:34 AM
ÁNH TRĂNG LÀNG

Ánh trăng chiếu sáng biết bao tình
Sương lạnh màn đêm cảnh tái sinh
Mặt nước lăn tăn hồ dậy sóng
Làng ven in bóng, đẹp quê mình

28/10/2011
Bạch Hồng Ngọc






M K xin họa bài thơ :Ánh trăng làng của Bạch Hồng Ngọc

GIÃ BẠN ĐÊM TRĂNG

Giã bạn đêm trăng chở nặng tình
Mầm xanh thơ phú mãi tồn sinh
Thi đàn hội tụ đầy tâm huyết
Khắp cả hành tinh đâu chỉ mình ./.
Mạnh Kỷ
29/10/2011[/I]



Kiếp Nhân Sinh

Gió mát trời thanh cảnh hữu tình
Êm đềm thanh thản kiếp nhân sinh
Chẳng tranh đua chấp, không sầu muộn
Vui sống bình an khỏi lụy mình.

Như Mai

30-10-2011

manhky
30-10-2011, 01:07 PM
TIỄN ANH !
Tiễn biệt anh đi, nỗinhớ hoài
Thương từng giọt lệ, thấm bờ vai
Mưa rây lành lạnh, Đông dồn tới
Gió nhẹ se se, Thu bước dài
Chốn ấy thuyền tình, không lỗi hẹn
Quê này bến đợi, chẳng hề phai
Xuân về ấm lại, bao mơ ước
Nhịp bước thời gian, vai sánh vai./.
Mạnh Kỷ
30/10/2011

Bạch Hồng Ngọc
30-10-2011, 01:46 PM
TIỄN ANH !
Tiễn biệt anh đi nỗi,nhớ hoài
Thương từng giọt lệ, thấm bờ vai
Mưa rây lành lạnh, Đông dồn tới
Gió nhẹ se se, Thu bước dài
Chốn ấy thuyền tình, không lỗi hẹn
Quê này bến đợi, chẳng hề phai
Xuân về ấm lại, bao mơ ước
Nhịp bước thời gian, vai sánh vai./.
Mạnh Kỷ
30/10/2011



Bài họa:

NGHĨA TÌNH

Anh đi biền biệt... nhớ thương hoài
Ngấn lệ sầu bi ngấm ướt vai
Sương lạnh rơi rơi, dồn dập tới
Nắng nồng tỏa tỏa, sải chân dài
Tình xưa còn đó hồng chưa nhạt
Nghĩa cũ vẫn đây thắm chẳng phai
Hẹn ước bao năm tình nguyên vẹn
Đợi chờ... chờ đợi... gánh hai vai


30/10/2011
BHN

manhky
31-10-2011, 06:08 AM
MƠ !

Bước chân vào hội diễn đàn thơ
Say khướt sách ,đèn,luống ngẩn ngơ
Khi đứng,khi ngồi,khi tựa cựa
Dật mình có lúc tưởng đang mơ !
Mạnh Kỷ
31/10/2011

manhky
31-10-2011, 06:38 AM
TẶNG EM HỒNG NGỌC

CÀ CÓ CUỐNG,CÀ CÓ ĐUÔI !

Muốn về Nghi lộc ăn cà
Nhưng rồi muốn thử món cà có đuôi !
Nếu cà có cuống thì thôi !
Thành Vinh ta lại khắp nơi dồi dào .
Mạnh Kỷ
30/10/2011
HỒNG NGỌC THÍCH CÀ

Ngọc em đây cũng thích cà
Thích cà có cuống lẫn cà có đuôi
Bao năm sống ở đất người
Món cà Xứ Nghệ một đời nhớ thương

30/10/2011
BHN
Cảm ơn bác Mạnh Kỷ sang thăm và tặng thơ cho em.
Chúc bác mạnh khỏe và có nhiều sáng tác hay.

manhky
31-10-2011, 07:29 AM
TƯỞNG RẰNG....!
Gửi BHN đồng hương

Tưởng rằng em ở đất cà !
Té ra em lại quê nhà Thanh Chương .
Cuộc đời lắm chuyện vấn vương
Đất khách,đất mẹ tình thương dạt dào
Một thời áo lính mũ sao
Một thời thi sỹ nao nao cõi lòng
Thơ em tí tách tiếng đồng
Để bao người đọc từng dòng thỏa vui !
Mạnh Kỷ
31/10/2011

manhky
31-10-2011, 12:03 PM
Trả lời Bác Mạnh Kỷ
BHN
QUÊ EM

Phong Sơn thường gọi tên làng
Thanh Nho là xã mênh mang tình đời
Thanh Chương tên huyện anh ơi
Nghệ An chính tỉnh một thời trong em
Lớn vào quân ngũ em đem
Bao nhiêu sợi nhớ, nỗi niềm lắng sâu
Ba mươi năm chẵn chưa lâu
Đất khách em sống... không đâu hơn nhà
Địa linh Xứ Nghệ quê ta
Trong Em là cả bao la tình đời
Dù cho đi khắp muôn nơi
Nghệ An xô viết đời đời trong tim

TƯỞNG RẰNG....!

Tưởng rằng em ở đất cà !
té ra em lại quê nhà Thanh Chương
Cuộc đời lắm chuyện vấn vương
Đất khách,đất mẹ, tình thương dạt dào
Một thời áo lính,mũ sao
Một thời thi sỹ nao nao cõi lòng
Thơ em ti tách tiếng dồng
Để bao người đọc từng dòng thỏa vui ./.
Mạnh Kỷ
31/10/2011

manhky
31-10-2011, 06:07 PM
THU SANG

Mây vờn bãng lãng đón Thu sang
Từng khóm cúc xanh nhả nụ vàng
Lồng lộng trời yên hồn ảo mộng
Mênh mang biển lặng sóng mơ màng
Mặt hồ đưa mắt nhìn đăm đắm
Hàng liễu nghiêng mình xỏa tóc ngang
Vạn vật ru tình bao lữ khách
Hoàng hôn tím nhuộm cảnh thiên đàng ./.
Mạnh Kỷ
31/10/2011

manhky
31-10-2011, 06:15 PM
THẮM CHỮ VÀNG

Tiếng hò xông trận vẫn âm vang
Dũng Quyết uy nghi thắm chữ vàng
Sử sách bao đời tươi nét bút
Bia lòng muôn thuở đẹp từng trang
Hữu tình nơi ấy mời người đến
Thiện cảm đất này đón bạn sang
Xin gửi vần thơ đầy ngưỡng mộ
Anh hùng áo vải chốn Lam Giang ./.
Mạnh Kỷ
31/10/2011

manhky
31-10-2011, 06:24 PM
GIỌT SƯƠNG MỜ

Sóng tình xào xạc vỗ xô bờ
Khúc nhạc ru hồn vọng bến mơ
Thấp thoáng trăng vờn sau lối hẹn
Dập dờn gió lượn trước sân chờ
Thuyền em lướt nhẹ gieo niềm nhớ
Bóng ngọc lùi dần gợi ý thơ
Biền biệt người đi buồn vắng lặng
Bồi hồi xao xuyến hạt sương mờ
Mạnh Kỷ
31/10/2011

manhky
01-11-2011, 01:06 PM
NHỚ !

Đường thi nối nhịp mối duyên tơ
Nghĩa nặng tình sâu nhớ thẩn thờ
Xao xuyến bồi hồi tràn ảo mộng
Nôn nao xúc động ngập hồn mơ
Em bờ cát trắng giăng tay đón
Anh sóng biển xanh hôn bến chờ
Khao khát trông mong ngày gặp lại
Chung hòa gợi cảm thả vần thơ !
T S H K
1/11/2011

manhky
01-11-2011, 01:19 PM
THÔI ...!

Thôi đành gác lại một niềm yêu
Ôm mộng làm chi bóng ngã chiều
Cánh nhạn nối dòng vui mấy bận
Vần thơ kết bạn đẹp bao điều
Những mong sưởi ấm tình thi phú
Không nở phôi pha bạc cánh diều
Bến hẹn mịt mù buồn nghẽn lối
Nhịp cầu lay động sóng phiêu diêu !
Mạnh Kỷ
1/11/2011

manhky
01-11-2011, 10:45 PM
Vạn Đường Tơ

Thu về gửi một chút tình thơ
Lá thật hồn nhiên mãi ngóng chờ
Nắng tỏa rạng trời chim háo hức
Mây che dịu đất cỏ lơ ngơ
Vầng dương buổi sớm đầy hương mộng
Cảnh vật ban chiều đủ sắc mơ
Vè đẹp tranh thêu màu quyến rũ
Như nghìn sợi gấm, vạn đường tơ.

Như Mai (A Đ)

31-10-2011


Mạnh Kỷ xin họa bài: VẠN ĐƯỜNG TƠ của Như Mai
có gì góp ý với.

ĐẸP SẮC TƠ

Gió mát đêm thanh trãi chiếu thơ
Mấy chàng thi sỹ cứ mong chờ
Trăng nghiêng sườn núi treo lơ lững
Sao lặn đáy sông ném ngất ngơ
Ly rượu vơi đầy như ảo mộng
Vần ,niêm ẩn hiện tựa hồn mơ
Đường đời thêu dệt ngàn hoa thắm
Ngan ngát muôn màu đẹp sắc tơ

1/11/2011

manhky
02-11-2011, 01:13 PM
VUI CHUYỆN NGAO SÒ ỐC HẾN
Quế Hằng

Cô HẾN xinh xinh mé xóm đông
Nỗi lòng NGÁN ngẩm cảnh không chồng
Lão SÒ giàu sụ mơ cùng tưởng
Anh ỐC nghèo xơ mộng với trông
Ông Huyện già khòm TRÙNG TRỤC xác
Thày Đề TRAI tráng tơ hơ mông
Quan tham lớn giọng NGHÊU NGAO giảng
KÉO bầy nhũng nhiễu lại chơi ngông
QH



Bài Họa


GÁI ĐẸP

Cô gái xinh xinh ở mé đông
Mởn mơn khoe sắc để tìm chồng
Mắt xinh môi thắm bao người mộng
Vóc liễu mình ngà lắm kẻ trông
Tướng bước khoan thai đưa đẩy ngực
Dáng đi uyển chuyển lắc lư mông
Cây si trước cổng trồng la liệt
Khối lão si tình chết tật ngông.

Như Mai

Bài họa.

KIẾM CHỒNG !

Đèn chăng lấp lánh phía Hồ Đông
Gợi cảm ,cô em kiếm tấm chồng
Vắt vẻo ,cheo kheo nhiều kẻ thấy
Ngả nghiêng co duỗi lắm người trông
Gió lay, ve vãn,phanh phui áo
Quần bận thướt tha bó sát mông
Mấy vị đầu đơn mong chọn vợ
Nhắm nha, nhắm nhót,chạy lông ngông !
Mạnh Kỷ
2/10/2011

Bạch Hồng Ngọc
02-11-2011, 04:32 PM
THÔI ...!

Thôi đành gác lại một niềm yêu
Ôm mộng làm chi bóng ngã chiều
Cánh nhạn nối dòng vui mấy bận
Vần thơ kết bạn đẹp bao điều
Những mong sưởi ấm tình thi phú
Không nở phôi pha bạc cánh diều
Bến hẹn mịt mù buồn nghẽn lối
Nhịp cầu lay động sóng phiêu diêu !
Mạnh Kỷ
1/11/2011


Bài họa:


ĐỪNG THÔI

Sinh ở trên đời ta cứ yêu
Cho dù sóng gió sáng trưa chiều
Thuyền đi tình đep lòng thương nhớ
Bến đợi đời vui dạ biết điều
Cánh én liệng chao dồn cánh gió
Hồn xuân lan tỏa thả dây diều
Đời vui rộng mở thêng thang lối
Ta mãi yêu đời...chẳng dịch diêu.

02/110/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
03-11-2011, 06:48 PM
NHỚ MÁI TRƯỜNG

Kỷ niệm năm nao nhớ mái trường
Tự hào chan chứa nghĩa yêu thương
Lương tâm nghề nghiệp cao tay bút
Nhiệt huyết yêu đời rạng tâm gương
Đạo lý nâng tầm ngời tỏa sáng
Luân thường vang bóng ngát thơm hương
Soi trang giáo án-đoàn quân tiến
Rầm rập bươc đi mọi nẻo đường ./.
Mạnh Kỷ
3/11/2011



http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTs1kwI3jy2IG0UGsYEmXG_4zGGIsvlX or1p7nEu7JMyEWkBFBW9w

Bạch Hồng Ngọc
03-11-2011, 10:54 PM
THẮM CHỮ VÀNG

Tiếng hò xông trận vẫn âm vang
Dũng Quyết uy nghi thắm chữ vàng
Sử sách bao đời tươi nét bút
Bia lòng muôn thuở đẹp từng trang
Hữu tình nơi ấy mời người đến
Thiện cảm đất này đón bạn sang
Xin gửi vần thơ đầy ngưỡng mộ
Anh hùng áo vải chốn Lam Giang ./.

Mạnh Kỷ
31/10/2011


MÃI VANG

Tiếng trống ba mươi* còn mãi vang
Nghệ An xô viết rạng danh vàng
Ươm mầm cách mạng tươi đời mới
Gieo giống anh hùng đẹp sử trang
Thuở trước cha ông đầy dũng khí
Ngày nay con cháu thật là sang
Mấy vần thi phú xin ghi lại
Nối dõi tông đường mãi giỏi giang

03/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
*Trống ba mươi: Tiếng trống xô viết Nghệ tĩnh 1930-1931

Bạch Hồng Ngọc
03-11-2011, 11:17 PM
NHỚ MÁI TRƯỜNG

Kỷ niệm năm nao nhớ mái trường
Tự hào chan chứa nghĩa yêu thương
Lương tâm nghề nghiệp cao tay bút
Nhiệt huyết yêu đời rạng tâm gương
Đạo lý nâng tầm ngời tỏa sáng
Luân thường vang bóng ngát thơm hương
Soi trang giáo án-đoàn quân tiến
Rầm rập bươc đi mọi nẻo đường ./.
Mạnh Kỷ
3/11/2011

MÁI TRƯỜNG XƯA

Nhớ bước chân xưa, rảo tới tường
Nắng mưa vất vả, chật niềm thương
Ngày ngày đèn sách, nâng tâm trí
Tháng tháng luyện rèn, mài sáng gương
Vượt mọi khó khăn, quên vất vả
Qua bao gian khổ, nhớ hồi hương
Thời gian đã nhuốm màu dĩ vãng
Đọng lại trong tâm khắp bước đường

03/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
04-11-2011, 09:00 AM
Ơn Cha Mẹ

Tháng ngày thơ ấu đã dần qua
Tuy lớn nhưng sao vẫn nhớ nhà
Ước nguyện tròn đời đền hiếu mẹ
Hoài mong suốt kiếp báo ơn cha
Công dày sâu nặng lòng bi ái
Nghĩa cả cao vời đức vị tha
Xin mãi ghi lòng ân dưỡng dục
Kính dâng phụ mẫu vạn tâm hoa./

Như Mai
2-11-2011

ƠN NGƯỜI

Cuộc đời chìm nổi cứ đi qua
Mái ấm tình thương đẹp cảnh nhà
Mạch suối trong ngần ghi đức mẹ
Cao sơn sừng sửng ,tạc công cha
Chân trời góc bể tình nhân ái
Đất khách quê người vẫn thiết tha
Nghĩa nặng,ân sâu gì sánh nỗi
Ơn người mãi mãi đẹp ngàn hoa

Mạnh Kỷ
4/11/2011

manhky
04-11-2011, 01:33 PM
VUI RỒI

Lên Tiên là vui lắm rồi
Tuổi già thi phú rạng ngời cháu con
Mặc cho bệnh tật héo mòn
Bác ơi cố gắng cho tròn niềm vui
Cuộc đời có hên có xui
Cho dù cay đắng, ngọt bùi sẻ chia
Biết rằng sẽ có ngày kia
Về cùng tiên tổ...lưu bia với đời
Nay còn chút sức cứ chơi
Xuôi tay nhắm mắt thảnh thơi cõi trần
Có gì mà phải phân vân
Niềm vui bất tận ta cần cố lên
Biết là Bác Phượng lên tiên
Bạch Hồng Ngọc tỏ động viên đôi lời
Vượt qua bệnh tật bác ơi
Bản hùng ca của cuộc đời mãi vang.

04/11/2011 BHN

ĐÁNG YÊU !

Mãi vang khúc nhạc cuộc đời
Tuổi già tuổi trẻ,một thời đáng yêu
Tuổi trẻ mơ mộng đủ điều
Già nua có lúc vẫn xiêu lòng người

Cơm ăn ba bát đầy, vơi
Mỳ tôm gói rưỡi vẫn xơi ngon lành
Ngày ngày quên chuyện tam bành
Quên đi tất cả nửa xanh,nửa vàng

Thơ phú cứ việc lên thang
Ngâm nga xướng họa,sẵn sàng vui chơi
Để rồi ý nghĩa cuộc đời
Gắn vào bức họa, chói ngời mai sau

Mai sau dẫu có đi đâu ?...!
Vẫn cười thanh thản chẳng cầu lợi vinh
Chỉ mong sống nghĩa,sống tình
Dòng đời con cháu đẹp xinh vô vàn ./.
Mạnh Kỷ
4/11/2011

Trần Vũ
04-11-2011, 09:43 PM
Ơn Cha Mẹ

Tháng ngày thơ ấu đã dần qua
Tuy lớn nhưng sao vẫn nhớ nhà
Ước nguyện tròn đời đền hiếu mẹ
Hoài mong suốt kiếp báo ơn cha
Công dày sâu nặng lòng bi ái
Nghĩa cả cao vời đức vị tha
Xin mãi ghi lòng ân dưỡng dục
Kính dâng phụ mẫu vạn tâm hoa./

Như Mai
2-11-2011

ƠN NGƯỜI

Cuộc đời chìm nổi cứ đi qua
Mái ấm tình thương đẹp cảnh nhà
Mạch suối trong ngần ghi đức mẹ
Cao sơn sừng sửng ,tạc công cha
Chân trời góc bể tình nhân ái
Đất khách quê người vẫn thiết tha
Nghĩa nặng,ân sâu gì sánh nỗi
Ơn người mãi mãi đẹp ngàn hoa

Mạnh Kỷ
4/11/2011






HIẾU THẢO

Của cải, tiền tài, vật chất qua
Rèn câu đạo lý đẹp khuôn nhà
Công thành phải nhớ đền ơn mẹ
Danh toại đừng quên báo hiếu cha
Bội nghĩa tiền nhân trời chẳng thứ
Vong ân hậu kiếp quỷ không tha
Thảo thơm giữ lấy niềm tôn kính
Rạng rỡ tông đường vẹn sắc hoa

Trần Vũ

manhky
04-11-2011, 09:53 PM
XEM TRANH

Một vùng sơn thủy cảnh lam danh
Thác đỗ dòng tuôn rải bức mành
Mây trắng lưng trời bay lãng đãng
Cây xanh sườn núi uốn nghiêng cành
Bầy chim dang cánh bay chầm chậm
Đàn cá tung tăng lướt phóng nhanh
Phong cảnh hữu tình hòa ánh bạc
Hoa rừng sắc nước đẹp màu tranh .

khachien1254720
24/10/2011
Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết
CẢNH ĐẸP

Sơn thủy hữu tình đẹp cảnh danh
Xuôi dòng thác đổ trắng mành mành
Lững lờ mây lượng loanh quanh núi
Nhôn nhịp suối reo ríu rít chim
Mặt nước gợn lên hồ dậy sóng
Hàng cây in bóng lướt qua nhanh
Núi rừng tỏa dáng đời thơ mộng
Cảnh sắc nơi này đẹp hóa tranh

04/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

BỨC HỌA DANH

Đất nước muôn màu bức họa danh
Nắng vàng từng sợi kết buông mành
Bồng bềnh mây thả trôi lơ lửng
Lác đác mưa rơi níu trĩu cành
Chim nhạn giăng hàng bay vội vã
Bồ nông nhớn nhác vút lao nhanh
Thuyền tình xuôi ngược ,đầy thơ mộng
Sương bac là là dệt bức tranh./.
Mạnh Kỷ
4/10/2011

manhky
05-11-2011, 12:28 PM
Tặng chị Th

NUỐI TIẾC
Cuộc đời gói gọn mấy vần thơ
Mà những sâu xa đến bất ngờ
Năm tháng xa vời trôi bãng lãng
Để rồi nuối tiếc mộng hồn mơ !
Mạnh Kỷ
5/11/2011

manhky
05-11-2011, 12:44 PM
BẾN THỦY CỒN MÔ

Thăm viếng Cồn Mô một buổi chiều
Nghĩa đài trống trận dục hồi kêu
Chốn thiêng ngày ấy lưu truyền lại
Đất lửa bây giờ đỗi kính yêu
Lịch sử ngàn năm còn để nhớ
Bia đời thấm mãi vẫn không xiêu
Bao người ngã xuống vì dân tộc
Bến Thủy Cồn Mô rạng rỡ nhiều
Mạnh Kỷ
5/11/2011



http://i217.photobucket.com/albums/cc47/nguoibinhphuoc/nghiatranglietsybinhphuoc09.jpg

manhky
05-11-2011, 01:03 PM
MANG NẶNG HỒN THƠ

Giang san chứa nặng hồn thơ,
Dù trên mọi nẻo đêm mơ gặp Rồng.
Bâng khuâng luống những trông mong,
Hoa đời thắm đượm vui lòng cõi Nam.
Bồi hồi ngóng đợi bao năm,
Hành hương hội tụ,xa xăm nhớ nguồn.
Mừng vui lệ chảy, mưa tuôn,
Quê hương Thái Tổ thiêng khuôn vọng về...
Mạnh Kỷ
5/11/2011

Khắc Hiền
05-11-2011, 02:26 PM
MANG NẶNG HỒN THƠ

Giang san chứa nặng hồn thơ,
Dù trên mọi nẻo đêm mơ gặp Rồng.
Bâng khuâng luống những trông mong,
Hoa đời thắm đượm vui lòng cõi Nam.
Bồi hồi ngóng đợi bao năm,
Hành hương hội tụ,xa xăm nhớ nguồn.
Mừng vui lệ chảy, mưa tuôn,
Quê hương Thái Tổ thiêng khuôn vọng về...
Mạnh Kỷ
5/11/2011


LUÔN VỌNG VỀ
Đền Đô mang nặng tình thơ
Ngàn năm văn hiến nằm mơ thấy Rồng
Bao đời con cháu nhớ mong
Ơn vua Thái Tổ-Lạc Hồng nước Nam
Thăng Long ,Hà Nội ngàn năm
Nhớ ơn nhà Lý về thăm cội nguồn
Nghĩa tình ơn nặng càng tuôn
Từ Sơn -Đất Báng ta luôn vọng về...
khachien1254720
5/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
05-11-2011, 09:39 PM
ĐÊM THU

Xào xạc đêm Thu gió hửng hờ
Hàng cây trút lá lộ cành trơ
Sông Ngân thấp thoáng thuyền neo đậu
Bến Đẩu lung linh khách đợi chờ
Trăng khuyết nghiêng mình đan nỗi nhớ
Thần Nông lấp ló dệt đường tơ
Buồn vương kỷ niệm ngày Xuân ấy
Thấm lạnh tình đời chốn mộng mơ !
Mạnh Kỷ
29/10/2011

Bài họa
THU TỚI

Thu gió xuyên đêm rít hóng hờ
Là vàng trút lộ dáng trơ trơ
Bằng lăng vội vã tuồn đi hết
Phượng đỏ thong dong lại vẫn chờ
Nửa mảnh trăng treo ngời sắc tuyết
Nghiêng vành nón Huế đẹp hồng tơ
Bao nhiêu thương nhớ hồn thu tới
Vẫn mãi trong ta lạc bến mơ

05/11/2011

Khắc Hiền
05-11-2011, 10:13 PM
http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/jrkrdaxcmhu.gif?t=1300746419


VUI CHUYỆN NGAO SÒ ỐC HẾN
Quế Hằng

Cô HẾN xinh xinh mé xóm đông
Nỗi lòng NGÁN ngẩm cảnh không chồng
Lão SÒ giàu sụ mơ cùng tưởng
Anh ỐC nghèo xơ mộng với trông
Ông Huyện già khòm TRÙNG TRỤC xác
Thày Đề TRAI tráng tơ hơ mông
Quan tham lớn giọng NGHÊU NGAO giảng
KÉO bầy nhũng nhiễu lại chơi ngông
QH



Bài Họa


GÁI ĐẸP

Cô gái xinh xinh ở mé đông
Mởn mơn khoe sắc để tìm chồng
Mắt xinh môi thắm bao người mộng
Vóc liễu mình ngà lắm kẻ trông
Tướng bước khoan thai đưa đẩy ngực
Dáng đi uyển chuyển lắc lư mông
Cây si trước cổng trồng la liệt
Khối lão si tình chết tật ngông.

Như Mai

Bài họa.

KIẾM CHỒNG !

Đèn chăng lấp lánh phía Hồ Đông
Gợi cảm ,cô em kiếm tấm chồng
Vắt vẻo ,cheo kheo nhiều kẻ thấy
Ngả nghiêng co duỗi lắm người trông
Gió lay, ve vãn,phanh phui áo
Quần bận thướt tha bó sát mông
Mấy vị đầu đơn mong chọn vợ
Nhắm nha, nhắm nhót,chạy lông ngông !
Mạnh Kỷ
2/10/2011

YÊU ANH

Em nằm hóng mát cạnh hồ đông
Nâng cánh hồng tươi của quý chồng
Vợ đẹp ra đường nhiều kẻ ngắm
Gái xinh xuống phố lắm người trông
Xa nhau lòng những luôn nhung nhớ
Gặp gỡ tâm thường những luống mông
Phố xá đèn chăng đêm lộng lẫy
Yêu anh chân thực chẳng chơi ngông ...

khachien1254720
5/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
06-11-2011, 08:03 AM
TÌM CHỖ NƯƠNG

Mưa rơi rả rích… tiếng ễnh ương
Não ruột vì thương trẻ sống đường
Năm tháng cứ trôi đời chống chọi
Mong tìm tổ ấm để mà nương


06/11/2011

manhky
06-11-2011, 04:42 PM
TÌM CHỖ NƯƠNG

Mưa rơi rả rích… tiếng ễnh ương
Não ruột vì thương trẻ sống đường
Năm tháng cứ trôi đời chống chọi
Mong tìm tổ ấm để mà nương


06/11/2011


DẠ BUỒN VƯƠNG

Cả ngày mất điện dạ buồn vương
Thất thểu vòng quanh khắp nẻo đường
Mong đợi đèn giăng ngời rực sáng
Thả vần,gieo tứ với thi nương
manhky
6/11/2011

manhky
06-11-2011, 04:53 PM
VỀ VỚI HỘI THƠ

Thấp thỏm tìm về với hội thơ
Đường thi nhen nhóm tự bao giờ ?
Diễn đàn dang cánh vui hò hẹn
Hòa nhập ra khơi rộn bến chờ
Nghĩa nước trước sau lòng bịn rịn
Tình nhà chung thủy dạ vương tơ
Mênh mang biển học thuyền đua nhịp
Rạng rỡ cuộc đời tựa giấc mơ ,/,
Mạnh Kỷ
6/11/2011

manhky
06-11-2011, 07:51 PM
LỜI BÁC DẠY

Bốn mươi cung bậc dốc non cao
Lời Bác vọng vang ấm dạt dào
Đất nước chuyển mình vui nhịp bước
Thành Vinh vươn tới rạng trời sao
Đã bao gian khổ lòng không núng
Biết mấy truân chuyên chí chẳng nao
Thước ngọc khuôn vàng lời Bác dạy
Cháu con nối gót giống anh hào ./.
Mạnh Kỷ
6/11/2011

manhky
07-11-2011, 11:27 AM
http://www.baobinhdinh.com.vn/vanhoa-nghethuat/2007/9/48036/images/images50240_images22256_tuongdaiQT.jpg


VỌNG HỒN THIÊNG

Phượng Hoàng Dũng Quyết vọng hồn thiêng
Thấp thoáng thông reo chốn cửa thiền
Lồng lộng trời xanh mây lảng đảng
Mênh mang rừng biếc gió triền miên
Tiền nhân gương sáng hồng non nước
Hậu thề tình thâm rạng tổ tiên
Ngan ngát hương đưa lòng ngưỡng mộ
Anh hùng áo vải vong hồn thiêng ./.

Mạnh Kỷ
6/11/2011

manhky
07-11-2011, 11:40 AM
ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ sắc màu bức họa xanh
Câu hò, điệu hát ngọt,thơm, lành
Lam Giang hiền dịu trong như ngọc
Dũng Quyết oai hùng,thắm tựa tranh
Nhân kiệt bao đời ngời lẫm liệt
Địa linh muôn thuở sáng lừng danh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Chén rượu chia tay-dạ chẳng đành !
Mạnh Kỷ
7/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
07-11-2011, 12:44 PM
ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ sắc màu bức họa xanh
Câu hò, điệu hát ngọt,thơm, lành
Lam Giang hiền dịu trong như ngọc
Dũng Quyết oai hùng,thắm tựa tranh
Nhân kiệt bao đời ngời lẫm liệt
Địa linh muôn thuở sáng lừng danh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Chén rượu chia tay-dạ chẳng đành !
Mạnh Kỷ
7/11/2011



Bài họa:

XỨ NGHỆ

Quê mình Xứ Nghệ biếc non xanh
Ví dặm ngân nga giọng ngọt lành
Biển lặng rạng ngời tình nghĩa thắm
Đồng vàng sắc thắm đẹp hơn tranh
Thênh thang phường phố càng tươi sáng
Rộng lối thôn quê thêm rạng danh
Mời bạn ghé thăm miền đất Xứ
Bỏ qua một chuyến, dạ sao đành

07/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
07-11-2011, 01:25 PM
MÃI VẤN VƯƠNG !
Sự nghiệp trồng người mãi vấn vương
Bao năm gieo giống đẹp khôn lường
Sương chiều lấp lánh cây mơ ước
Nắng sớm lung linh gốc giảng đường
Bến đợi dập dồn ngời trí tuệ
Sông chờ từng chuyến rạng quê hương
Cuộc đời trãi khắp qua năm tháng
Cho cả màu xanh thắm mái trường ./.
Mạnh Kỷ
7/11/2011

manhky
07-11-2011, 03:30 PM
ĐÔNG ĐẾN

Đã nghe xào xạc, gió heo may
Từng đám mây trôi, đến trãi dày
Lành lạnh, chiều buông mưa lất phất
Se se, đêm thả lá bay bay
Nhớ ai thấp thỏm, buồn năm tháng
Thương kẻ trầm tư, nhớ những ngày..
Đông đến, Thu về thêm bối rối
Cây ngàn thổn thức, ngã nghiêng say !
Mạnh Kỷ
7/11/2011

manhky
07-11-2011, 07:10 PM
HƯƠNG QUÊ

Thênh thang lối xóm mấy thu qua
Lác đác ven non có mấy nhà
Khóm trúc vàng hoe khoe nắng sớm
Bờ tre xanh thắm trẻ chiều tà
Bạn bè thôn xóm tình nồng thắm
Bằng hữu muôn nơi nghĩa đậm đà
Hương sắc thôn quê ngời mộng tưởng
Bản làng tươi sáng đẹp hồn ta


BH- Ngọc(12/8)


NHỚ QUÊ !

Hình ảnh lên đường thoáng hiện qua
Xa quê biền biệt nhớ muôn nhà
Cây đa đầu ngõ ôm tia nắng
Giếng nước cuối thôn rọi bóng tà
Những buổi hội hè càng gắn bó
Bao lần sum họp mạnh thêm đà
Nôi đời ngan ngát,tình sâu nặng
Gửi gắm vần thơ gọi chút quà !
Mạnh Kỷ
7/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
07-11-2011, 10:12 PM
ĐÔNG ĐẾN

Đã nghe xào xạc, gió heo may
Từng đám mây trôi, đến trãi dày
Lành lạnh, chiều buông mưa lất phất
Se se, đêm thả lá bay bay
Nhớ ai thấp thỏm, buồn năm tháng
Thương kẻ trầm tư, nhớ những ngày..
Đông đến, Thu về thêm bối rối
Cây ngàn thổn thức, ngã nghiêng say !
Mạnh Kỷ
7/11/2011



Bài họa:
ĐÔNG TỚI

Đông tới thật rồi, chẳng mảy may
Cây buồn man mác lá rơi dày
Màn đêm buông xuống chim rũ cánh
Sương lạnh rơi đầy lá nặng bay
Thấp thỏm nhớ thương lo suốt tháng
Trầm tư chờ đợi sợ bao đêm
Thu tàn đông tới thêm sầu não
Xào xạc heo may nghiêng ngả say

07/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
08-11-2011, 07:45 AM
HƯƠNG QUÊ

Thênh thang lối xóm mấy thu qua
Lác đác ven non có mấy nhà
Khóm trúc vàng hoe khoe nắng sớm
Bờ tre xanh thắm trẻ chiều tà
Bạn bè thôn xóm tình nồng thắm
Bằng hữu muôn nơi nghĩa đậm đà
Hương sắc thôn quê ngời mộng tưởng
Bản làng tươi sáng đẹp hồn ta


BH- Ngọc(12/8)



NHỚ QUÊ !

Hình ảnh lên đường thoáng hiện qua
Xa quê biền biệt nhớ muôn nhà
Cây đa đầu ngõ ôm tia nắng
Giếng nước cuối thôn rọi bóng tà
Những buổi hội hè càng gắn bó
Bao lần sum họp mạnh thêm đà
Nôi đời ngan ngát,tình sâu nặng
Gửi gắm vần thơ gọi chút quà !
Mạnh Kỷ
7/11/2011


CẢNH QUÊ

Đã mấy thu rồi chỉ thoáng qua
Hương Sơn quê mới rạng muôn nhà
Đồi Keo xanh thắm ôm sương sớm
Ruộng lúa vàng ươm trãi nắng tà
Nghĩa nước sắt son càng gắn bó
Tình dân thắm thiết mạnh thêm đà
Hội làng tiếng hát người say đắm
Ví dặm đò đưa mãi thiết tha

khachien1254720
8/11/2011

manhky
08-11-2011, 01:36 PM
VUI XƯỚNG HỌA

Đông về ảm đạm, áng mây vương
Gió lại vi vu, suốt dặm trường
Bếp lạnh khôn ngăn dòng nghiệp phú
Mưa buồn chẳng cản mạch văn chương
Thơ lồng giai điệu, ngân từng ý
Nhạc dẫn trầm ngâm, vọng tỏ tường
Ta đến thi đàn, vui xướng họa
Thả hồn bay bổng, khắp muôn phương ./.
Mạnh Kỷ
8/11/2011

daonamxuong
08-11-2011, 03:46 PM
VUI XƯỚNG HỌA

Đông về ảm đạm, áng mây vương
Gió lại vi vu, suốt dặm trường
Bếp lạnh khôn ngăn dòng nghiệp phú
Mưa buồn chẳng cản mạch văn chương
Thơ lồng giai điệu, ngân từng ý
Nhạc dẫn trầm ngâm, vọng tỏ tường
Ta đến thi đàn, vui xướng họa
Thả hồn bay bổng, khắp muôn phương ./.
Mạnh Kỷ
8/11/2011


MỜI ...

Đông trở về mời gọi vấn vương
Màu mây chuyển sắc đẹp thiên trường
Sáng màu vần ý tô thi lược
Rạng sắc chữ từ thảo phú chương
Tiếng nhạc lời ca trăng hiểu rõ
Luật niêm thơ tứ gió am tường
Diễn Đàn tung hứng cùng nhau nhé
Xướng họa chớ nề chuyện bốn phương

daonamxuong 7/11/2011

manhky
08-11-2011, 04:20 PM
Cảm ơn daonamxuong

VUI HỌA THƠ

Bạn đến chơi nhà vui họa thơ
Đẹp vần,hay ý thỏa mong chờ
Thi đàn hội ngộ tình chan chứa
Mãi mãi niềm vui đẹp mộng mơ !
Mạnh Kỷ
8/11/2011

daonamxuong
08-11-2011, 04:31 PM
Cảm ơn daonamxuong

VUI HỌA THƠ

Bạn đến chơi nhà vui họa thơ
Đẹp vần,hay ý thỏa mong chờ
Thi đàn hội ngộ tình chan chứa
Mãi mãi niềm vui đẹp mộng mơ !
Mạnh Kỷ
8/11/2011


VUI CÙNG BẠN

Kết tình câu chữ vẽ nên thơ
Sáng nắng chiều mưa cũng vẫn chờ
Thi Hữu chung tay xây mái ấm
Đẹp ngời họa xướng mãi như mơ

daonamxuong 7/11/2011

manhky
08-11-2011, 04:31 PM
XUÂN

Chẳng mấy thời gian Xuân lại về
Lung linh giọt nắng đậu triền đê
Cây hoa uốn lượn khoe trước ngõ
Chim én ngã nghiêng liệng đầu hè
Trẻ chạy tung tăng đùa áo mới
Già đi đủng đỉnh vấn khăn the
Niềm vui tỏa ấm bao đôi lứa
Cho cả hồn thơ đẹp mọi bề ./.
Mạnh Kỷ
8/11/2011

daonamxuong
08-11-2011, 04:50 PM
XUÂN

Chẳng mấy thời gian Xuân lại về
Lung linh giọt nắng đậu triền đê
Cây hoa uốn lượn khoe trước ngõ
Chim én ngã nghiêng liệng đầu hè
Trẻ chạy tung tăng đùa áo mới
Già đi đủng đỉnh vấn khăn the
Niềm vui tỏa ấm bao đôi lứa
Cho cả hồn thơ đẹp mọi bề ./.
Mạnh Kỷ
8/11/2011


SẮC XUÂN

Thời gian khéo chuyển gọi xuân về
Giọt nắng mừng vui đậu trước đê
Nước chảy êm đềm xua nóng hạ
Gió lay nhè nhẹ đẩy nồng hè
Dịu dàng thôn nữ choàng khăn lụa
Thanh thản cụ già khoác áo the
Muôn sắc màu tươi cùng quyện quyến
Mừng non nước đẹp vẹn đôi bề

daonamxuong 7/11/2011

manhky
08-11-2011, 06:03 PM
QUÁN
BÚN BÒ GIÒ “LỢN”
TRƯƠNG THOẠI HỒNG

Thoại Hồng từ lúc khoái thơ Đường
Bảng hiệu hôm nào chẳng thấy Trương?
Khách đến đuổi về trông thật chướng
Bạn qua tiếp đón thấy mà thương
Cau mày vợ trách: Ông gàn bướng
Trợn mắt con la: Bố ẩm ương
Bực quá, rờ râu thày hét tướng:
-Ta là Thi Sỡi…chớ coi thường!

He he he
Trần Vũ

LẠ ...

Chàng THOẠI HỒNG kia thích luật Đường
Mắc gì ông lại bảo phô trương?
Bà con tấm tắc khen: không chướng
Lối xóm trầm trồ nói: thấy thương
Trần Vũ lò dò sang ... bảo: bướng
Nam Xương dè dặt đến ... kêu: ương
Chuyện to hay nhỏ đừng la tướng
Thi Sỡi ... Văn Nhân ...dễ dị thường

daonamxuong 7/11/2011


CHỚ !

Cụ Thoại nhà ta vẫn thích Đường
Sáng ra mờ đất đã rèm trương
Nhìn qua vội vã cho là chướng
Ngoảnh lại bình tâm thấy rõ thường
Nghe nói linh tinh thì chẳng bướng
Trông vào cụ thể cũng không ương
Chuyện gì chớ nói oan là tướng
Thi Sởi hay ai chớ nghĩ thường !
Mạnh Kỷ
8/11/2011

daonamxuong
08-11-2011, 08:23 PM
QUÁN
BÚN BÒ GIÒ “LỢN”
TRƯƠNG THOẠI HỒNG

Thoại Hồng từ lúc khoái thơ Đường
Bảng hiệu hôm nào chẳng thấy Trương?
Khách đến đuổi về trông thật chướng
Bạn qua tiếp đón thấy mà thương
Cau mày vợ trách: Ông gàn bướng
Trợn mắt con la: Bố ẩm ương
Bực quá, rờ râu thày hét tướng:
-Ta là Thi Sỡi…chớ coi thường!

He he he
Trần Vũ

LẠ ...

Chàng THOẠI HỒNG kia thích luật Đường
Mắc gì ông lại bảo phô trương?
Bà con tấm tắc khen: không chướng
Lối xóm trầm trồ nói: thấy thương
Trần Vũ lò dò sang ... bảo: bướng
Nam Xương dè dặt đến ... kêu: ương
Chuyện to hay nhỏ đừng la tướng
Thi Sỡi ... Văn Nhân ...dễ dị thường

daonamxuong 7/11/2011

CHỚ !

Cụ Thoại nhà ta vẫn thích Đường
Sáng ra mờ đất đã rèm trương
Nhìn qua vội vã cho là chướng
Ngoảnh lại bình tâm thấy rõ thường
Nghe nói linh tinh thì chẳng bướng
Trông vào cụ thể cũng không ương
Chuyện gì chớ nói oan là tướng
Thi Sởi hay ai chớ nghĩ thường !
Mạnh Kỷ
8/11/2011


NGHE ...

Này nghe Hồng Thoại rất ham đường
Tứ luật vững vàng chửa phải trương
Nhìn cảnh sinh tình hồn mãi chướng
Ngắm hình ra mộng ý hoài thương
Bình tâm ngẫm nghĩ thì hơi bướng
Dạ lắng tính suy lại quá ương
Nay cứ tâng phong là thượng tướng
Mang danh văn sĩ có đâu thường

daonamxuong 8/11/2011

manhky
09-11-2011, 11:44 AM
CÁNH CHIM BAY

Chiều chiều dõi mắt hướng xa xôi
Nhìn cánh chim bay tận cuối trời
Để nỗi mong chờ, tràn mọi nẻo
Để lòng ngóng đợi,chảy muôn nơi
Để tình thi hữu vui nhàn nhã
Để nghĩa kim bằng được thảnh thơi
Chút nhụy hoa đời ngan ngát mãi
Cho ngàn sắc thắm chẳng hề vơi
Mạnh Kỷ
9/11/2011

manhky
09-11-2011, 07:18 PM
Ảnh xưa

Bức ảnh hôm nào nhắc chuyện xưa
Ngày yêu tuổi ngọc nhớ sao vừa
Lời thơ lãng mạn hoà trong gió
Tiếng nói ân tình trốn dưới mưa
Cứ ngỡ đôi ta tròn mộng ước
Ngờ đâu chiếc bóng phải duyên thừa
Lần trang lưu bút lòng xao xuyến
Phượng vĩ quê nhà nở rộ chưa?

Vancali 11.8.11


NGƯỜI XƯA !

Bồi hồi nhớ lại bóng người xưa
Gói cả yêu thương cũng chẳng vừa
Cánh nhạn xa vời nơi nắng gió
Đường chim tít tăp chốn mây mưa
Niềm vui đong đếm luôn còn thiếu
Nỗi khổ cân đo lại có thừa
Suy ngẫm cuộc đời bao biến cố
Sương tình thấm lạnh biết...hay chưa ? !
Mạnh Kỷ
9/11/2011

vancali96
10-11-2011, 10:19 AM
Ảnh xưa

Bức ảnh hôm nào nhắc chuyện xưa
Ngày yêu tuổi ngọc nhớ sao vừa
Lời thơ lãng mạn hoà trong gió
Tiếng nói ân tình trốn dưới mưa
Cứ ngỡ đôi ta tròn mộng ước
Ngờ đâu chiếc bóng phải duyên thừa
Lần trang lưu bút lòng xao xuyến
Phượng vĩ quê nhà nở rộ chưa?

Vancali 11.8.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui.:gn13:

http://i44.tinypic.com/71mljc.jpg



NGƯỜI XƯA !

Bồi hồi nhớ lại bóng người xưa
Gói cả yêu thương cũng chẳng vừa
Cánh nhạn xa vời nơi nắng gió
Đường chim tít tăp chốn mây mưa
Niềm vui đong đếm luôn còn thiếu
Nỗi khổ cân đo lại có thừa
Suy ngẫm cuộc đời bao biến cố
Sương tình thấm lạnh biết...hay chưa ? !
Mạnh Kỷ
9/11/2011

Ngày xưa

Khung trời kỷ niệm chuỗi ngày xưa
Nghĩ đến nôn nao tả khó vừa
Nhớ buổi đan tay bên quán nước
Thương ngày dạo phố dưới cơn mưa
Thời gian hẹn ước lòng nôn nóng
Khoảnh khắc chờ mong dạ thấy thừa
Hình bóng in hằn trong ký ức
Ơi người năm cũ ...bến rào chưa ?

Vancali 11.9.11

manhky
10-11-2011, 07:55 PM
Hỏi thầm

Anh đi nhà vắng một mình em
Tối tối buồn ra tựa trước thềm
Mắt dõi trông vời mây lãng đãng
Lòng thầm mộng tưởng tiếng ru êm
Đôi khi nhớ quá trăng ngơ ngẩn
Lắm lúc mơ nhiều gió lặng im
Có lẽ bây giờ anh chẳng nhớ
Nhớ làm chi nữa bận lòng thêm.

Trúc Giang 2006


Bài Họa: Nếu …Dẫu

Nếu chẳng trở về nhớ nhé em
Dẫu trăng ngày cũ đến bên thềm
Dẫu ngày mời mọc lời tình tự
Dẫu tối hẹn hò tiếng dịu êm
Dẫu nỗi buồn xưa chìm mộ lặng
Dẫu niềm vui mới ghé đời im
Dẫu đêm tĩnh mịch cô đơn nhớ
Đấy lúc nghe lòng nói rõ thêm

NhàQuê

VẪN !

Vẫn muốn có ngày gặp lại em
Vẫn chờ lặng lẽ trước hiên thềm
Vẫn mong Xuân đến buông hơi ấm
Vẫn đợi Hè sang thả sóng êm
Vẫn tưởng niềm thương ngời lộc nhú
Vẫn ngờ nỗi nhớ đẹp trời im
Vẫn hồn mơ mộng trong cô quạnh
Vẫn để Đông về giá lạnh thêm !
Mạnh Kỷ
10/11/2011

manhky
10-11-2011, 09:32 PM
HOA

Gió Xuân nhè nhẹ giỡn muôn hoa
Ngan ngát hương đưa đến mọi nhà
Đào nụ, vươn cao đầy quyến rũ
Lay ơn, khép nép dáng hiền hòa
Đỗ quyên,Như ý trông đằm thắm
Thược dược,cúc vàng,ngó thiết tha
Én liệng,chao mình mang nắng ấm
Cho hồn thơ mới lại ngân xa ./.
Mạnh Kỷ
10/11/2011

daonamxuong
10-11-2011, 10:24 PM
HOA

Gió Xuân nhè nhẹ giỡn muôn hoa
Ngan ngát hương đưa đến mọi nhà
Đào nụ, vươn cao đầy quyến rũ
Lay ơn, khép nép dáng hiền hòa
Đỗ quyên,Như ý trông đằm thắm
Thược dược,cúc vàng,ngó thiết tha
Én liệng,chao mình mang nắng ấm
Cho hồn thơ mới lại ngân xa ./.
Mạnh Kỷ
10/11/2011


XUÂN

Mùa xuân con nắng đậu nhành hoa
Hớn hở lả lơi trải khắp nhà
Ly, lys, hồng dơn hoài thuận thảo
Đào lan mai cúc mải vui hòa
Hướng dương e thẹn hình chậm chạp
Thược dược ngại ngùng vẻ thẩn tha
Chim én chao nghiêng ngơ ngác ngắm
Đất trời trở dáng thắm tươi xa

daonamxuong 10/11/2011

manhky
11-11-2011, 08:10 AM
THẮP SÁNG TƯƠNG LAI

Tính ngược thời gian bốn chục xuân
Say sưa nghề giáo chẳng chồn chân
Giáo trình năm tháng luôn ngời sáng
Bài giảng thời gian vẫn rạng dần
Tôi luyện nhân tài trong bể học
Dũa rèn đức trí mãi vang ngân
Niềm vui man mác đầy trân trọng
Hạnh phúc là đây,giữa cõi trần ./.
Mạnh Kỷ
11/11/2011

vancali96
11-11-2011, 10:10 AM
Hỏi thầm

Anh đi nhà vắng một mình em
Tối tối buồn ra tựa trước thềm
Mắt dõi trông vời mây lãng đãng
Lòng thầm mộng tưởng tiếng ru êm
Đôi khi nhớ quá trăng ngơ ngẩn
Lắm lúc mơ nhiều gió lặng im
Có lẽ bây giờ anh chẳng nhớ
Nhớ làm chi nữa bận lòng thêm.

Trúc Giang 2006


Bài Họa: Nếu…Dẫu

Nếu chẳng trở về nhớ nhé em
Dẫu trăng ngày cũ đến bên thềm
Dẫu ngày mời mọc lời tình tự
Dẫu tối hẹn hò tiếng dịu êm
Dẫu nỗi buồn xưa chìm mộ lặng
Dẫu niềm vui mới ghé đời im
Dẫu đêm tĩnh mịch cô đơn nhớ
Đấy lúc nghe lòng nói rõ thêm

NhàQuê

VẪN !

Vẫn muốn có ngày gặp lại em
Vẫn chờ lặng lẽ trước hiên thềm
Vẫn mong Xuân đến buông hơi ấm
Vẫn đợi Hè sang thả sóng êm
Vẫn tưởng niềm thương ngời lộc nhú
Vẫn ngờ nỗi nhớ đẹp trời im
Vẫn hồn mơ mộng trong cô quạnh
Vẫn để Đông về giá lạnh thêm !
Mạnh Kỷ
10/11/2011


Nhớ

Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm

Vancali 11.10.11

manhky
11-11-2011, 04:45 PM
HÀ NỘI VÀO THU

Hà Nội vào Thu, đẹp ánh dương
Bao năm có Đảng, hướng soi đường
Xốn xang đất nước, hình muôn trượng
Rạo rực non sông, thế thọ cường
Lịch sử sang trang, cùng chí hướng
Bia đời in dấu, tỏa muôn phương
Mênh mang trí dũng, tình thêm vượng
Bát ngát hương đời, sóng sánh gương ./.
Mạnh Kỷ
11/11/2011

manhky
14-11-2011, 03:41 PM
THỔN THỨC !

Hồn thơ lai láng bấy lâu nay
Thổn thức, bâng khuâng, đêm lẫn ngày
Thấp thỏm,bồi hồi vương nỗi nhớ
Chập chờn, xúc động,mộng hồn say
Đường đi năm tháng,bao hoài bảo
Bến đậu thời gian, những ước đầy
Hương sắc thi đàn, sao lấp lánh
Mơ màng, man mác,dạ ngất ngây !
Mạnh Kỷ
14/11/2011

manhky
15-11-2011, 06:40 PM
ĐIỂM HẸN NGÀY MAI

Kính tặng trường Mầm non Bến Thủy

Mầm non Bến Thủy nặng tình thơ
Điểm hẹn ngày mai đang đợi chờ
Cô mãi say sưa ươm hạt giống
Trò vui chăm chút dệt đường tơ
Tương lai rực rỡ ngàn hoa thắm
Hạnh phúc muôn màu vạn sắc mơ
Ai đến nơi đây lòng vẫn nhớ
Mái trường tỏa bóng đẹp không ngờ ./.
Mạnh Kỷ
15/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
16-11-2011, 04:23 PM
ĐIỂM HẸN NGÀY MAI

Kính tặng trường Mầm non Bến Thủy

Mầm non Bến Thủy nặng tình thơ
Điểm hẹn ngày mai đang đợi chờ
Cô mãi say sưa ươm hạt giống
Trò vui chăm chút dệt đường tơ
Tương lai rực rỡ ngàn hoa thắm
Hạnh phúc muôn màu vạn sắc mơ
Ai đến nơi đây lòng vẫn nhớ
Mái trường tỏa bóng đẹp không ngờ ./.
Mạnh Kỷ
15/11/2011


TỔ ẤM MẦM NON

Bến thủy trường em đẹp ý thơ
Ươm mầm cuộc sống thỏa trông chờ
Yêu nghề Cô Giáo thêu sắc lụa
Mến lớp trò non dệt nét tơ
Năm tháng niềm vui tràn sắc thắm
Ngày đêm hứa hẹn lắm mộng mơ
Người ơi cứ đến xin đừng hẹn
Tổ ấm là đây chẳng bất ngờ

16/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
16-11-2011, 08:11 PM
CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm

Nhà giáo

Ngọn đuốc khai tâm ánh rạng ngời
Gương trong xứng đáng thế nhân soi
Dạy câu bác ái trò lòng sáng
Giảng chữ thương yêu thày dạ vui
Hướng tới tương lai xây mộng đẹp
Giờ đây hiện tại đắp mơ đời
Trái tim giữ lửa trăm năm đỏ
Ngọn đuốc khai tâm mãi rạng ngời


Bùi Thanh Thanh Khiết
14.11.2011


NHÀ GIÁO VỚI CHỮ TÂM

Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời
Tấm gương trong sáng vạn đời soi
Truyền lời tâm huyết lòng hưng phấn
Huấn đạo văn minh dạ sướng vui
Vun đắp non sông đầy sắc đẹp
Giữ gìn quê hương lắm tình đời
Tâm hồn cao quí ngàn năm sáng
Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời

14/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

NGHỀ GIÁO

Nghề giáo vinh quang mãi rạng ngời
Long lanh giọt nắng tựa gương soi
Vừng dương thấp thoáng lòng hoan lạc
Ánh nguyệt lung linh dạ rộn vui
Hạt giống Thầy ươm hồng sắc thắm
Cây non trò tưới đẹp xanh đời
Niềm thương,nỗi nhớ,bao mơ ước
Nghề giáo vinh quang mãi rạng ngời .
Mạnh Kỷ
16/11/2011

manhky
16-11-2011, 10:12 PM
KHÁCH ĐẾN NHÀ

Diễn đàn thi hữu những ngày qua
Mong được tiếp vui khách đến nhà
Chén rượu thơm tho mời bạn quý
Ly trà ngan ngát đãi người xa
Tình thân hòa quyện luôn tươi thắm
Nghĩa cũ chung lòng mãi thiết tha
Muôn dặm đường trường đâu quản ngại
Cho ngày xướng họa thú ngâm nga ./.
Mạnh Kỷ
16/11/2011

manhky
17-11-2011, 02:32 PM
BẾN CŨ,ĐÒ XƯA !

Bốn mươi cung bậc đã đi qua
Bến cũ,đò xưa những mặn mà
Bục giảng giáo trình,chưa thỏa ý
Bảng đen dòng phấn,chữa phôi pha
Ngẫm câu trọng đạo,vui lòng trẻ
Nghĩ chữ tôn sư,đẹp bụng già
Thấp thỏm,chập chờn, mơ cánh nhạn
Dập dờn,bay vút,khắp gần xa !
Mạnh Kỷ
17/11/2011

manhky
18-11-2011, 07:58 AM
Ơn Thầy!

Ơn Thầy con biết nói gì đây
Biển rộng trời cao khó sánh tày
Nhất nhật vi sư ơn trĩu nặng
Chung thân vi phụ nghĩa cao dày
Ngàn đời ghi nhớ, tâm kiên cố
Vạn kiếp bền lòng, dạ thẳng ngay
Xin nguyện theo Thầy trao ánh sáng
Đem nguồn chánh pháp tới tương lai.

Như Mai


HOA ĐỜI TỎA SÁNG

Biển học muôn người muốn tới đây
Mênh mang trí tuệ chẳng gì tày
Mạch nguồn tri thức càng khơi rộng
Dòng chay tương lai mãi chất dày
Kiến thưc thầy trao-tìm lối rộng
Tinh hoa trò nhận-tạo đường ngay
Hoa đời tỏa sáng,hồng non nước
Tình cảm dạt dào thật láng lai ./.
Mạnh Kỷ
18/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
18-11-2011, 08:56 AM
BẾN CŨ,ĐÒ XƯA !

Bốn mươi cung bậc đã đi qua
Bến cũ,đò xưa những mặn mà
Bục giảng giáo trình,chưa thỏa ý
Bảng đen dòng phấn,chữa phôi pha
Ngẫm câu trọng đạo,vui lòng trẻ
Nghĩ chữ tôn sư,đẹp bụng già
Thấp thỏm,chập chờn, mơ cánh nhạn
Dập dờn,bay vút,khắp gần xa !
Mạnh Kỷ
17/11/2011

TÌNH XƯA

Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua
Tình nghĩa trong tôi vẫn đẹp mà
Thầy giỏi say sưa như ánh ngọc
Trò ngoan rèn chí tựa đèn pha
Tình xưa còn đó hòa thơ trẻ
Nghĩa cũ vẫn đây quyện tuổi già
Cánh sóng dồn lên đời mộng mị
Cùng hòa nhịp sống tỏa trời xa

18/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Quốc Quyền
18-11-2011, 10:57 AM
Kính tặng quý thầy cô nhân ngày 20-11!


CÔNG ƠN MẸ, THẦY
Quốc Quyền

Tương lai xán lạn cũng từđây
Áo mẹ, cơm cha, chữ của thầy
Biển học mênh mông - đời rộng lớn
Đường danh khó nhọc - phận vơi đầy
Trăm năm trả hết ơn sâu nặng?
Vạn kiếp đền xong nghĩa thẳm dầy?
Chín suối mai sau còn hối hận
Vì lòng vướng bận nợ trần vay

18.11.11

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-11-2011, 02:48 PM
T T T L xin dc bo hẳn bài viet này ạ!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-11-2011, 02:53 PM
T T T L xin dc bo hẳn bài viet này ạ!




CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm

Nhà giáo

Ngọn đuốc khai tâm ánh rạng ngời
Gương trong xứng đáng thế nhân soi
Dạy câu bác ái trò lòng sáng
Giảng chữ thương yêu thày dạ vui
Hướng tới tương lai xây mộng đẹp
Giờ đây hiện tại đắp mơ đời
Trái tim giữ lửa trăm năm đỏ
Ngọn đuốc khai tâm mãi rạng ngời


Bùi Thanh Thanh Khiết
14.11.2011


NHÀ GIÁO VỚI CHỮ TÂM

Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời
Tấm gương trong sáng vạn đời soi
Truyền lời tâm huyết lòng hưng phấn
Huấn đạo văn minh dạ sướng vui
Vun đắp non sông đầy sắc đẹp
Giữ gìn quê hương lắm tình đời
Tâm hồn cao quí ngàn năm sáng
Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời

14/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

NGHỀ GIÁO

Nghề giáo vinh quang mãi rạng ngời
Long lanh giọt nắng tựa gương soi
Vừng dương thấp thoáng lòng hoan lạc
Ánh nguyệt lung linh dạ rộn vui
Hạt giống Thầy ươm hồng sắc thắm
Cây non trò tưới đẹp xanh đời
Niềm thương,nỗi nhớ,bao mơ ước
Nghề giáo vinh quang mãi rạng ngời .
Mạnh Kỷ
16/11/2011

Kính thăm tiền bối!
Thưa bác Mạnh Kỷ! Xin cảm ơn bác rất nhiều đã chiếu cố sang với trang thơ của em, lại còn lưu lại cho em một bài họa rất hay. Nếu dc, em mạo muội xin bác đăng bài đó qua trang Góc Xướng - Họa Thơ Đường cho vui, dễ tổng kết & để cho lớp trẻ mới học làm thơ như chúng em học tập tiền bối nhé!
Xin kính chúc tiền bối vui khỏe để ngày càng có thêm nhiều thi phẩm hay đóng góp cho vnthihuu.net bác nhé!
Trân trọng!
Em TTTLiem kính thăm Tiền bối!

manhky
18-11-2011, 11:01 PM
Cảm ơn Thanh Liêm
Gần 23 giờ bác đi họp mới về ,biết TTTL nói vậy
Bác có vài ý như sau:

Thanh Liêm thật khéo đùa vui
Cái từ tiền bối xin lui đó mà
Thơ Đường bác cũng thiết tha
Nhưng họa như thế thực ra bình thường
Duyên thơ có chút vấn vương
Thanh Liêm cứ việc chỉ đường chẳng sao !
Mạnh Kỷ
18/11/2011

manhky
20-11-2011, 03:22 PM
Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11


BỤI PHẤN !

Những hạt sương rơi điểm mái đầu
Bao năm bụi phấn có quên đâu
Gian truân,chèo lái, đời chung thủy
Khổ ải,bôn ba ,trọn trước sau
Gói lại nỗi niềm vui bất tận
Mở ra chân lý đẹp vô ngần
Hoa thơm,quả ngọt,nhờ chăm bón
Trí tuệ-nhân tài,dạ khắc sâu ./.
Mạnh Kỷ
20/11/2011

manhky
20-11-2011, 03:45 PM
CHIỀU THƯƠNG NHỚ !

Anh muốn trở về với tuổi mơ
Gặp em ngày ấy đẹp hồn thơ
Lung linh hạt nắng, chiều thương nhớ
Thấp thoáng màn sương,sáng thẩn thờ
Sáo trúc ngân vang,tình thắm đặm
Trăng vàng lấp lánh,nghĩa duyên tơ
Bao năm ngóng đợi người thương nhớ
Biền biệt,tim ta lạnh...đợi chờ !
Mạnh Kỷ
20/11/2011

manhky
20-11-2011, 10:46 PM
ƠN THẦY CÔ
---*---
Mũ áo hiển vinh vẫn nhớ thầy
Ơn người chắp cánh hướng tầm bay
Đêm ngày khổ tứ tu nhân, đức
Năm tháng rèn tâm luyện chí, tài
Vẹn nghĩa cô trò lòng tôn kính
Trọn tình sư phụ nặng ân dày
Hiến trương nhà giáo tôn nhân cách
Đền đáp công lao vị "trái cây".

19/11/2011
Tuyen45
[/QUOTE

BÀI HỌA

Lê Trường Hưởng | 20/11/2011, 21:18

LUÔN TẠC DẠ

Công thành danh toại chẳng quên thầy
Dậy dỗ, giũa rèn, chắp cánh bay
Truyền thụ tận tình bao kiến thức
Trao cho hết sức cả tâm, tài
Ơn như biển rộng đầy sâu nặng
Công tựa núi cao thật lớn, dày
Tình nghĩa thiêng liêng luôn tạc dạ
Quả ăn phải nhớ kẻ trồng cây


CÔNG ƠN THẦY

Có gì cân nỗi công ơn Thầy
Biết luyện con người chọn hướng bay
Chữ nhẫn kiên trì tìm đạo lý
Chữ tâm bền bỉ tạo thần tài
Chữ yêu tha thiết xây nguồn sống
Chữ đức thân thương góp phúc dày
Cánh cửa cuộc đời ta đã tới
Hoa thơm,quả ngọt,nhờ ươm cây !
Mạnh Kỷ
20/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
20-11-2011, 11:04 PM
ƠN THẦY CÔ
---*---
Mũ áo hiển vinh vẫn nhớ thầy
Ơn người chắp cánh hướng tầm bay
Đêm ngày khổ tứ tu nhân, đức
Năm tháng rèn tâm luyện chí, tài
Vẹn nghĩa cô trò lòng tôn kính
Trọn tình sư phụ nặng ân dày
Hiến trương nhà giáo tôn nhân cách
Đền đáp công lao vị "trái cây".

19/11/2011
Tuyen45
[/QUOTE

BÀI HỌA

Lê Trường Hưởng | 20/11/2011, 21:18

LUÔN TẠC DẠ

Công thành danh toại chẳng quên thầy
Dậy dỗ, giũa rèn, chắp cánh bay
Truyền thụ tận tình bao kiến thức
Trao cho hết sức cả tâm, tài
Ơn như biển rộng đầy sâu nặng
Công tựa núi cao thật lớn, dày
Tình nghĩa thiêng liêng luôn tạc dạ
Quả ăn phải nhớ kẻ trồng cây


CÔNG ƠN THẦY

Có gì cân nỗi công ơn Thầy
Biết luyện con người chọn hướng bay
Chữ nhẫn kiên trì tìm đạo lý
Chữ tâm bền bỉ tạo thần tài
Chữ yêu tha thiết xây nguồn sống
Chữ đức thân thương góp phúc dày
Cánh cửa cuộc đời ta đã tới
Hoa thơm,quả ngọt,nhờ ươm cây !
Mạnh Kỷ
20/11/2011


CÔNG LAO CÔ THẦY

Công lao trời bể của Cô Thầy
Chắp cánh cho ta mãi được bay
Đạo lý khắc sâu lời thấm thía
Nghĩa nhân thắm mãi chữ tam tài
Nên danh công lớn Cô Thầy dạy
Thành đạt biết ơn tổ đức dày
Đi hết cuộc đời tròn giấc mộng
Hương thơm vị ngọt bởi chăm cây

20/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
21-11-2011, 01:00 PM
MỪNG CÁC NHÀ GIÁO

Khuôn vàng thước ngọc mãi tôn vinh
Đuốc sáng soi đường thắm nghĩa tình
Chất xám trồng người bao lớp lớp
Nhân tài ươm mộng khắp nơi nơi
Vinh quang Tổ Quốc bừng chân lý
Hạnh phúc quê hương rạng bóng hình
Đồng nghiệp nâng ly mừng Ngày mới
Đẹp hoa thắm nhụy đượm hương tình

Vũ Duệ - Thái Sơn


MÃI QUANG VINH

Cuộc đời nhà giáo, mãi quang vinh
Trong sáng, hồn nhiên, trọn chữ tình
Trí tuệ dẫn đường, khắp mọi nẻo
Nhân tài khởi xướng, đến muôn nơi
Lung linh ánh ngọc, ngời tươi thắm
Thấp thoáng vì sao, sáng rực hình
Ai đã từng qua, đường nghiệp giáo
Chắc lòng rộn rã, đượm thâm tình ./.
Mạnh Kỷ
21/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
21-11-2011, 02:21 PM
MỪNG CÁC NHÀ GIÁO

Khuôn vàng thước ngọc mãi tôn vinh
Đuốc sáng soi đường thắm nghĩa tình
Chất xám trồng người bao lớp lớp
Nhân tài ươm mộng khắp nơi nơi
Vinh quang Tổ Quốc bừng chân lý
Hạnh phúc quê hương rạng bóng hình
Đồng nghiệp nâng ly mừng Ngày mới
Đẹp hoa thắm nhụy đượm hương tình

Vũ Duệ - Thái Sơn


MÃI QUANG VINH

Cuộc đời nhà giáo, mãi quang vinh
Trong sáng, hồn nhiên, trọn chữ tình
Trí tuệ dẫn đường, khắp mọi nẻo
Nhân tài khởi xướng, đến muôn nơi
Lung linh ánh ngọc, ngời tươi thắm
Thấp thoáng vì sao, sáng rực hình
Ai đã từng qua, đường nghiệp giáo
Chắc lòng rộn rã, đượm thâm tình ./.
Mạnh Kỷ
21/11/2011



MÃI HẠNH VINH

Sự nghiệp nhà giáo mãi hạnh vinh
Đẹp hơn thi phú chữ chân tình
Chỉ đường dẫn lối đi trăm nẻo
Dạy bảo ân cần tới tận nơi
Ngời sáng tương lai tình mãi thắm
Lung linh huyền diệu sáng soi hình
Những ai theo đuổi nghề nhà giáo
Chắc hẳn mãi vui trọng chữ tình


21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

daonamxuong
21-11-2011, 03:09 PM
MỪNG CÁC NHÀ GIÁO

Khuôn vàng thước ngọc mãi tôn vinh
Đuốc sáng soi đường thắm nghĩa tình
Chất xám trồng người bao lớp lớp
Nhân tài ươm mộng khắp nơi nơi
Vinh quang Tổ Quốc bừng chân lý
Hạnh phúc quê hương rạng bóng hình
Đồng nghiệp nâng ly mừng Ngày mới
Đẹp hoa thắm nhụy đượm hương tình

Vũ Duệ - Thái Sơn

MÃI QUANG VINH

Cuộc đời nhà giáo, mãi quang vinh
Trong sáng, hồn nhiên, trọn chữ tình
Trí tuệ dẫn đường, khắp mọi nẻo
Nhân tài khởi xướng, đến muôn nơi
Lung linh ánh ngọc, ngời tươi thắm
Thấp thoáng vì sao, sáng rực hình
Ai đã từng qua, đường nghiệp giáo
Chắc lòng rộn rã, đượm thâm tình ./.
Mạnh Kỷ
21/11/2011


MÃI HẠNH VINH

Sự nghiệp nhà giáo mãi hạnh vinh
Đẹp hơn thi phú chữ chân tình
Chỉ đường dẫn lối đi trăm nẻo
Dạy bảo ân cần tới tận nơi
Ngời sáng tương lai tình mãi thắm
Lung linh huyền diệu sáng soi hình
Những ai theo đuổi nghề nhà giáo
Chắc hẳn mãi vui trọng chữ tình

21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

MÃI SÁNG

Không mong danh lợi chẳng cầu vinh
Lầm lũi tự thân vẽ đẹp tình
Ân nghĩa dạy trò tròn khắp chốn
Chân thành khuyên trẻ trọn nhiều nơi
Khổ nghèo đâu nhạt vơi nhân ảnh
Gian khó chửa phai được bóng hình
Cái nghiệp tháng ngày vương vấn nợ
Thầy cô mãi sáng với bao tình

daonamxuong

manhky
22-11-2011, 06:21 AM
NHỚ BẠN

Đông về đem lạnh đến muôn nơi
Nhớ bạn thi nhân dạ rối bời
Bếp nguội- sợ người không đến nỗi !
Mưa dầm- ngại khách khó qua chơi !
Văn chương ý hợp,buông hồn họa
Thơ phú hài hòa,thả sức bơi
Đâu lẽ mặc đàn cung phím lạc
Hãy cùng nghiên bút tỏ đôi lời ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011

manhky
22-11-2011, 02:40 PM
Đảo Yến
Sương mờ đảo rộng mấy hôm nay
Sóng vỗ xô bờ nước mặn bay
Hải yến về đây xây tổ ấm
Đất lành chim đậu mãi thêm đầy
Khắc Hiền
22/11/2011

TỔ YẾN

Tổ Yến giăng đầy đẹp sáng nay
Từng đàn xây tổ ngổn ngang bay
Nơi đây sóng nước đêm ngày vỗ
Đảo biển bình yên Yến đóng đầy

22/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


NHÀ YẾN

Nhộn nhịp yến về mấy bữa nay
Dọc ngang trời biển chúng lao bay
Tìm sườn đảo đứng xây nhà mới
Chắc hẳn nay mai con cháu đầy !
Mạnh Kỷ
22/11/2011

daonamxuong
22-11-2011, 03:18 PM
NHỚ BẠN

Đông về đem lạnh đến muôn nơi
Nhớ bạn thi nhân dạ rối bời
Bếp nguội- sợ người không đến nỗi !
Mưa dầm- ngại khách khó qua chơi !
Văn chương ý hợp,buông hồn họa
Thơ phú hài hòa,thả sức bơi
Đâu lẽ mặc đàn cung phím lạc
Hãy cùng nghiên bút tỏ đôi lời ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011


TIẾP BẠN

Nghe tiếng gọi mời ... vội đến nơi
Câu hòa thơm thảo dạ không bời
Chén trà thân hữu buông thơ quyến
Chung tửu bạn bè thả tứ chơi
Ý hợp trao duyên sông nhớ lội
Tâm đầu tặng ý biển tình bơi
Màng chi danh lợi màu phù phiếm
Trăng tỏ đêm nay xướng họa lời

daonamxuong 22/11/2011

manhky
22-11-2011, 09:15 PM
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011

daonamxuong
22-11-2011, 09:46 PM
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011


TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

daonamxuong 22/11/2011

Khắc Hiền
22-11-2011, 10:17 PM
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011


Thăm Nhà
Khắc Hiền hữu ý đến thăm nhà
Mạnh Kỷ mở lòng hãy thứ tha
Chẳng riệu vì yêu người bạn quý
Không trà bỡi nhớ khách phương xa
Mong tình tri kỷ thêm bền vững
Muốn nghĩa tri âm vững mạnh đà
Gặp hội tao đàn vui xướng họa
Yêu thơ xích lại đệ huynh ta .
khachien1254720
22/11/2011

manhky
23-11-2011, 08:28 AM
CẢM TẠ

Cảm tạ Nam Xương với Khắc Hiền
Niềm vui ta lại được hàn huyên
Nhâm nhi ly rượu,mừng thi họa
Cho cuộc giao lưu mạch nối liền
Mạnh Kỷ
23/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2011, 08:55 AM
Thăm Nhà
Khắc Hiền hữu ý đến thăm nhà
Mạnh Kỷ mở lòng hãy thứ tha
Chẳng riệu vì yêu người bạn quý
Không trà bỡi nhớ khách phương xa
Mong tình tri kỷ thêm bền vững
Muốn nghĩa tri âm vững mạnh đà
Gặp hội tao đàn vui xướng họa
Yêu thơ xích lại đệ huynh ta .
khachien1254720
22/11/2011



HUYNH ĐỆ

Muốn đến thăm nhau chửa biết nhà
Đôi lần lỗi hẹn xin huynh tha
Không vì xe ít mà chùn bước
Chẳng phải đường đông với ngại xa
Nghĩa nặng đỉnh cao còn vững chãi
Tình sâu vượt trội vẫn đang đà
Còn nhiều cơ hội bên nhau lắm
Huynh đệ chân tình khóa chặt ta

23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2011, 08:57 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi manhky http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=32432#post32432)

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011




Thăm Nhà
Khắc Hiền hữu ý đến thăm nhà
Mạnh Kỷ mở lòng hãy thứ tha
Chẳng riệu vì yêu người bạn quý
Không trà bỡi nhớ khách phương xa
Mong tình tri kỷ thêm bền vững
Muốn nghĩa tri âm vững mạnh đà
Gặp hội tao đàn vui xướng họa
Yêu thơ xích lại đệ huynh ta .
khachien1254720
22/11/2011



HUYNH ĐỆ

Muốn đến thăm nhau chửa biết nhà
Đôi lần lỗi hẹn xin huynh tha
Không vì xe ít mà chùn bước
Chẳng phải đường đông lại ngại xa
Nghĩa nặng đỉnh cao còn vững chãi
Tình sâu vượt trội vẫn đang đà
Còn nhiều cơ hội bên nhau lắm
Huynh đệ chân tình khóa chặt ta

23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-11-2011, 09:09 AM
manhky
CẢM TẠ

Cảm tạ Nam Xương với Khắc Hiền
Niềm vui ta lại được hàn huyên
Nhâm nhi ly rượu,mừng thi họa
Cho cuộc giao lưu mạch nối liền
Mạnh Kỷ
23/11/2011



Bạn hiền

Biển bắc trời nam xa bạn hiền
Ngày ngày mở nét cùng hàn huyên
Thâm tình trao gửi trong từ - ý !
Những lúc buồn vui cảm nhận liền

Bùi Thanh Thanh Khiết
23.11.2011

TTK ghé thăm MK . chúc bạn vui

manhky
23-11-2011, 02:15 PM
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011


TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

daonamxuong 22/11/2011

THĂM NHÀ

Khắc Hiền hữu ý đến thăm nhà
Mạnh Kỷ mở lòng hãy thứ tha
Chẳng rượu vì yêu người bạn quý
Không trà bởi nhớ khách phương xa
Mong tình tri kỷ thêm bền vững
Muốn nghĩa tri âm vững mạnh đà
Gặp hội thi đàn vui xướng họa
Yêu thơ xích lại đệ huynh ta .
Khắc Hiền 1254720
23/11/2011

HUYNH ĐỆ

Muốn đến thăm nhau chữa biết nhà
Đôi lần lỗi hẹn xin huynh tha
Không vì xe ít mà chùn bước
Chẳng phải đường xa lại ngại xa
Nghĩa nặng đỉnh cao còn vững chãi
Tình sâu vượt trội vẫn đang đà
Còn nhiều cơ hội bên nhau lắm
Huynh đệ chân tình khóa chặt ta .
23/11/2011

THẮM TÌNH TA

Cứ vào đất Nghệ hỏi thăm nhà
Điện thoại dẫn đường...chẳng phải tha !
Xe buýt rẻ tiền đi mọi nẻo
Tắc xi miễn phí đón từ xa
Thi nhân ôm mộng vui chan chứa
Thơ phú thả hồn thật đượm đà
Bạn hữu nghĩ gì gần với ngái
Chiếu thơ cùng rượu thắm tình ta .
Mạnh Kỷ
23/11/2011

manhky
23-11-2011, 02:52 PM
CẢM TẠ

Cảm tạ Nam Xương với Khắc Hiền
Niềm vui ta lại được hàn huyên
Nhâm nhi ly rượu,mừng thi họa
Cho cuộc giao lưu mạch nối liền
Mạnh Kỷ
23/11/2011


Bạn hiền

Biển bắc trời nam xa bạn hiền
Ngày ngày mở nét cùng hàn huyên
Thâm tình trao gửi trong từ - ý !
Những lúc buồn vui cảm nhận liền

Bùi Thanh Thanh Khiết
23.11.2011

TTK ghé thăm MK . chúc bạn vui


ẤM THƯ HIÊN

Bóng nhạn mờ xa,nhớ bậc hiền
Dạt dào tình nghĩa ấm thư hiên
Cho dù cách trở ngàn,vạn dặm
Ta vẫn bên nhau trọn chữ nguyền

Mạnh Kỷ
23/11/2011

daonamxuong
23-11-2011, 03:00 PM
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011


TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

daonamxuong 22/11/2011

THĂM NHÀ

Khắc Hiền hữu ý đến thăm nhà
Mạnh Kỷ mở lòng hãy thứ tha
Chẳng rượu vì yêu người bạn quý
Không trà bởi nhớ khách phương xa
Mong tình tri kỷ thêm bền vững
Muốn nghĩa tri âm vững mạnh đà
Gặp hội thi đàn vui xướng họa
Yêu thơ xích lại đệ huynh ta .
Khắc Hiền 1254720
23/11/2011

HUYNH ĐỆ

Muốn đến thăm nhau chữa biết nhà
Đôi lần lỗi hẹn xin huynh tha
Không vì xe ít mà chùn bước
Chẳng phải đường xa lại ngại xa
Nghĩa nặng đỉnh cao còn vững chãi
Tình sâu vượt trội vẫn đang đà
Còn nhiều cơ hội bên nhau lắm
Huynh đệ chân tình khóa chặt ta .
23/11/2011

THẮM TÌNH TA

Cứ vào đất Nghệ hỏi thăm nhà
Điện thoại dẫn đường...chẳng phải tha !
Xe buýt rẻ tiền đi mọi nẻo
Tắc xi miễn phí đón từ xa
Thi nhân ôm mộng vui chan chứa
Thơ phú thả hồn thật đượm đà
Bạn hữu nghĩ gì gần với ngái
Chiếu thơ cùng rượu thắm tình ta .
Mạnh Kỷ
23/11/2011


MỜI BẠN

Câu nệ làm chi chuyện kiếm nhà
Trái tim dẫn lối chẳng lần tha
Trời Nam nắng ấm suy thì ngắn
Đất Nghệ mưa dầm nghĩ cũng xa
Mê nghĩa kim bằng tâm cố gắng
Cảm tình bè bạn trí thêm đà
Đêm trăng ngắm cảnh mời buông ý
Hòa đối thi từ vui với ta

daonamxuong 23/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2011, 06:32 PM
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011


TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

daonamxuong 22/11/2011

THĂM NHÀ

Khắc Hiền hữu ý đến thăm nhà
Mạnh Kỷ mở lòng hãy thứ tha
Chẳng rượu vì yêu người bạn quý
Không trà bởi nhớ khách phương xa
Mong tình tri kỷ thêm bền vững
Muốn nghĩa tri âm vững mạnh đà
Gặp hội thi đàn vui xướng họa
Yêu thơ xích lại đệ huynh ta .
Khắc Hiền 1254720
23/11/2011

HUYNH ĐỆ

Muốn đến thăm nhau chữa biết nhà
Đôi lần lỗi hẹn xin huynh tha
Không vì xe ít mà chùn bước
Chẳng phải đường xa lại ngại xa
Nghĩa nặng đỉnh cao còn vững chãi
Tình sâu vượt trội vẫn đang đà
Còn nhiều cơ hội bên nhau lắm
Huynh đệ chân tình khóa chặt ta .
23/11/2011

THẮM TÌNH TA

Cứ vào đất Nghệ hỏi thăm nhà
Điện thoại dẫn đường...chẳng phải tha !
Xe buýt rẻ tiền đi mọi nẻo
Tắc xi miễn phí đón từ xa
Thi nhân ôm mộng vui chan chứa
Thơ phú thả hồn thật đượm đà
Bạn hữu nghĩ gì gần với ngái
Chiếu thơ cùng rượu thắm tình ta .
Mạnh Kỷ
23/11/2011



MỜI BẠN

Câu nệ làm chi chuyện kiếm nhà
Trái tim dẫn lối chẳng lần tha
Trời Nam nắng ấm suy thì ngắn
Đất Nghệ mưa dầm nghĩ cũng xa
Mê nghĩa kim bằng tâm cố gắng
Cảm tình bè bạn trí thêm đà
Đêm trăng ngắm cảnh mời buông ý
Hòa đối thi từ vui với ta

daonamxuong 23/11/2011




SẼ THĂM

Đã hứa ngại chi chuyện đến nhà
Cho dù xa lắc cũng không tha
Đệ mời tha thiết không câu nệ
Huynh hứa chân tình chẳng ngại xa
Nắng cháy hề chi lòng hớn hở
Mưa dầm vẫn thế dạ vui đà
Đời vui trăm bến tình cao cả
Lời hứa ngọc ngà ta đợi ta

23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

daonamxuong
23-11-2011, 08:36 PM
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011

TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

daonamxuong 22/11/2011

THĂM NHÀ

Khắc Hiền hữu ý đến thăm nhà
Mạnh Kỷ mở lòng hãy thứ tha
Chẳng rượu vì yêu người bạn quý
Không trà bởi nhớ khách phương xa
Mong tình tri kỷ thêm bền vững
Muốn nghĩa tri âm vững mạnh đà
Gặp hội thi đàn vui xướng họa
Yêu thơ xích lại đệ huynh ta .
Khắc Hiền 1254720
23/11/2011

HUYNH ĐỆ

Muốn đến thăm nhau chữa biết nhà
Đôi lần lỗi hẹn xin huynh tha
Không vì xe ít mà chùn bước
Chẳng phải đường xa lại ngại xa
Nghĩa nặng đỉnh cao còn vững chãi
Tình sâu vượt trội vẫn đang đà
Còn nhiều cơ hội bên nhau lắm
Huynh đệ chân tình khóa chặt ta .
23/11/2011

THẮM TÌNH TA

Cứ vào đất Nghệ hỏi thăm nhà
Điện thoại dẫn đường...chẳng phải tha !
Xe buýt rẻ tiền đi mọi nẻo
Tắc xi miễn phí đón từ xa
Thi nhân ôm mộng vui chan chứa
Thơ phú thả hồn thật đượm đà
Bạn hữu nghĩ gì gần với ngái
Chiếu thơ cùng rượu thắm tình ta .
Mạnh Kỷ
23/11/2011


MỜI BẠN

Câu nệ làm chi chuyện kiếm nhà
Trái tim dẫn lối chẳng lần tha
Trời Nam nắng ấm suy thì ngắn
Đất Nghệ mưa dầm nghĩ cũng xa
Mê nghĩa kim bằng tâm cố gắng
Cảm tình bè bạn trí thêm đà
Đêm trăng ngắm cảnh mời buông ý
Hòa đối thi từ vui với ta

daonamxuong 23/11/2011

SẼ THĂM

Đã hứa ngại chi chuyện đến nhà
Cho dù xa lắc cũng không tha
Đệ mời tha thiết không câu nệ
Huynh hứa chân tình chẳng ngại xa
Nắng cháy hề chi lòng hớn hở
Mưa dầm vẫn thế dạ vui đà
Đời vui trăm bến tình cao cả
Lời hứa ngọc ngà ta đợi ta

23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

CẢM THÔNG
Quốc Quyền

Bao lần tớ muốn ghé sang nhà
Nhưng ngại bồ ghen thôi lại tha
Ngõ trước người rào nên tránh gấp
Đường ngang kẻ chặn phải vòng xa
Mến tình thi hữu nhưng thua thế
Quý nghĩa văn thơ lại mất đà
Mạng ảo vui chơi mà rối rắm
Mong rằng bạn nhé hiểu cho ta!
23.11.11

ĐÔI LỜI

Tài hèn không dám bước qua nhà
Dẫu dạ muốn hoà ý thẩn tha
Đêm ngắm quỳnh hương bung nở rộng
Tối nhìn trăng sáng toả lan xa
Bàn trà đãi bạn e chưa đủ
Tiệc tửu mời ai ngại quá đà
Xin có đôi lời mong xướng hoạ
Kim bằng kết nghĩa thoả lòng ta

daonamxuong 23/11/2011

manhky
24-11-2011, 10:06 AM
CHỜ !

Mỏi mòn năm tháng ngóng chờ ai
Xướng họa thi ca cứ đợi hoài
Đây đó dẫu chưa lần hạnh ngộ
Mà lòng vương vấn chẳng đơn sai .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

manhky
24-11-2011, 10:20 AM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng vòng tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 11:02 AM
http://cholontourist.com.vn/images/Thong-tin-du-lich/nuihong.jpg


AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011


Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011

manhky
24-11-2011, 12:52 PM
XA quê

Xuân về hoa nở đất thơm hương
Giã biệt quê nhà bao mến thương
Dưới bóng trăng thề câu nguyện ước
Bên bờ suối hẹn lệ còn vương
Tình ta chan chứa theo năm tháng
Nghĩa bạn trào dâng thấm nẽo đường
Núi cách sông ngăn nào cản dạ
Nhớ ai da diết suốt canh trường .
khachien1254720
24/11/2011

NHỚ QUÊ !

Sen nở, nhụy vàng, ngan ngát hương
Một miền quê mẹ, ấm thân thương
Bao năm biền biệt, lòng nhung nhớ
Một thuở xa vời, dạ vấn vương
Kỷ niệm trào dâng, hòa với sóng
Thời gian lắng đọng, dõi theo đường
Nỗi niềm xa cách, tình chan chứa
Xúc động, bâng khuâng, suốt dặm trường
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
24-11-2011, 01:05 PM
http://cholontourist.com.vn/images/Thong-tin-du-lich/nuihong.jpg


AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011



Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011



ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
24-11-2011, 01:38 PM
HỌA Y ĐỀ NGUYÊN VẬN qua bai của Tuấn Phong

Chữ tâm muôn thuở vẫn ngời ngời
Đức độ vinh hoa dạ sáng soi
Chèo lái con thuyền băng sóng gió
Đón đưa nhân thế trọn niềm vui
Tôn sư nghĩa nặng luôn ghi cốt
Trọng đạo tình sâu mãi khắc đời
Nhà giáo cao sang vui đạm bạc
Chữ tâm muôn thuở vẫn ngời ngời
20/11/201
Chiến Anh

CẢM NGHĨ !

Bài họa Chiến Anh quá tuyệt vời
Làm thầy đức độ sáng gương soi
Tôn sư,trọng đạo luôn ghi nhớ
Sóng gió con thuyền vẫn cứ bơi !

M K TPV
24/11/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 02:19 PM
Nối nhịp cầu thơ

Hồng Ngọc Mạnh Kỷ bạn mến thương
Lời thơ xướng họa ý am tường
Khắc Hiền vui lắm dang tay đón
Nối nhip cầu thơ mọi nẻo đường .


Hiền chân thành cảm ơn 2 bạn đã ghé thăm và họa thơ của Hiền

24/1/2011

manhky
24-11-2011, 05:28 PM
Nối nhịp cầu thơ

Hồng Ngọc Mạnh Kỷ bạn mến thương
Lời thơ xướng họa ý am tường
Khắc Hiền vui lắm dang tay đón
Nối nhip cầu thơ mọi nẻo đường .


Hiền chân thành cảm ơn 2 bạn đã ghé thăm và họa thơ của Hiền

24/1/2011


CẦU THƠ !

Thi huynh ,thi hữu,bạn thân thương
Xướng họa cùng nhau mới tỏ tường
Hội tụ ngày ngày vui rạo rực
Cầu thơ nối nhịp ,bước qua đường .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 06:25 PM
Nối nhịp cầu thơ

Hồng Ngọc Mạnh Kỷ bạn mến thương
Lời thơ xướng họa ý am tường
Khắc Hiền vui lắm dang tay đón
Nối nhip cầu thơ mọi nẻo đường .


Hiền chân thành cảm ơn 2 bạn đã ghé thăm và họa thơ của Hiền

24/1/2011


CẦU THƠ !

Thi huynh ,thi hữu,bạn thân thương
Xướng họa cùng nhau mới tỏ tường
Hội tụ ngày ngày vui rạo rực
Cầu thơ nối nhịp ,bước qua đường .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Tao Đàn
Cầu thơ nối nhịp bến sông thương
Thi hữu hôm nay ý tận tường
Mặc khách tao nhân vui xướng họa
Tao đàn tỏa sáng áng thi đường
khachien1254720
24/11/2011

manhky
24-11-2011, 07:17 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011
ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 08:16 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011
ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011


ĐIỂM HẸN

Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
Biển biếc non ngàn thắm tựa tranh
Dũng Quyết,Sao Va đây điểm hẹn
Cửa Lò tắm mát nước trong lành
khachien1254720
24/11/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 08:42 PM
BẠN TỐT

Bạn quý đi rồi tiếc thuở nao
Bạn về luôn nhớ bánh ai trao
Bạn ôn chuyện cũ niềm thương lắng
Bạn gọi tình xưa nỗi nhớ trào
Bạn vắng khi vui không thích đãi
Bạn xa lúc hội chẳng chờ khao
Bạn thân để lại bao vương vấn
Bạn tốt giúp mình vượt dốc cao
khachien1254720
24/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 08:21 AM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011
ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011
ĐIỂM HẸN

Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
Biển biếc non ngàn thắm tựa tranh
Dũng Quyết,Sao Va đây điểm hẹn
Cửa Lò tắm mát nước trong lành
khachien1254720
24/11/2011


XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

Quê tôi Xứ Nghệ đẹp lừng danh
Nét đẹp tự nhiên tựa thảm tranh
Cửa ngõ miền trung thành phố đỏ
Con cháu rồng tiên hưởng mát lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
25-11-2011, 08:24 AM
BẠN TỐT

Bạn quý đi rồi tiếc thuở nao
Bạn về luôn nhớ bánh ai trao
Bạn ôn chuyện cũ niềm thương lắng
Bạn gọi tình xưa nỗi nhớ trào
Bạn vắng khi vui không thích đãi
Bạn xa lúc hội chẳng chờ khao
Bạn thân để lại bao vương vấn
Bạn tốt giúp mình vượt dốc cao
khachien1254720
24/11/2011

SAY !

Say người con gái dạ nôn nao
Say mối tình đầu em đã trao...
Say tiếng đàn ca hồn tĩnh lặng
Say lời tâm sự mộng rưng trào
Say mây lơ lửng-ai đem tới
Say gió hửng hờ- bạn gửi khao
Say cả bóng hình đầy mộng mị
Say rồi cứ ngỡ giấc mơ cao !
Mạnh Kỷ
25/11/2011

Khắc Hiền
25-11-2011, 11:12 AM
http://nf5.upanh.com/b2.s10.d3/be4df1d545b82505acf818aa4682cdaa_38279365.choidu.b mp



CHƠI ĐU
Bốn cột tre ngà nối đất trời
Vui xuân trai gái thả hồn bơi
Trai gò chân đạp tung theo gió
Gái uốn lưng xoay tít tận trời
"Biển biếc"vô tình toan mở cánh
"Gò đồi" bỏ mặc thả chơi vơi
Đường đua cộng sự hồn bay bỗng
Khoái chí chơi đu nắc nẻ cười
Khachien1254720
25/11/2011

Khắc Hiền
25-11-2011, 12:38 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011



Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011


ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc



BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011


ĐIỂM HẸN

Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
Biển biếc non ngàn thắm tựa tranh
Dũng Quyết,Sao Va đây điểm hẹn
Cửa Lò tắm mát nước trong lành
khachien1254720
24/11/2011



XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

Quê tôi Xứ Nghệ đẹp lừng danh
Nét đẹp tự nhiên tựa thảm tranh
Cửa ngõ miền trung thành phố đỏ
Con cháu rồng tiên hưởng mát lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc



XỨ NGHỆ NỔI DANH

Xứ Nghệ càng ngày càng nổi danh
Làng sen quê Bác đẹp bao tranh
Trời thu tươi mát tình ngời sáng
Điệu ví ngân nga đượm tiếng lành

25/11/2011


Bạn không bao giờ sai.

BHN


RẠNG NGỜI XỨ NGHỆ

Đây rồi Xứ Nghệ rạng ngời danh
Sông núi con người càng tuyệt tranh
Mời bạn trở về nơi chiến tuyến
Truông Bồn máu lửa ... đã ngon lành

25/11/2011


CÂU HÒ XỨ NGHỆ

Câu hò Xứ Nghệ mãi vang danh
Tiếng hát Làng Sen dệt bức tranh
Ví dặm em ca ngời xứ sỡ
Đò đưa anh hát ngọt hương lành
khachien1254720
25/11/2011

manhky
25-11-2011, 01:08 PM
RỜI BÊN HẸN !

Tưởng đời yên tĩnh ,bỗng xoay chiều
Bấy độ thu tàn ,bấy độ yêu
Xóm cũ,đường về nay quạnh quẽ
Làng xưa, ngõ đến đã lên rêu
Bài thơ viết vội bay theo gió
Bức họa phác nhanh,trượt cánh diều
Trăng khuyết dỗi hờn rời bến hẹn
Mây buồn lặng lẽ,bóng đìu hiu
Mạnh Kỷ
25/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 01:39 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011



Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011



ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc




BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011



ĐIỂM HẸN

Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
Biển biếc non ngàn thắm tựa tranh
Dũng Quyết,Sao Va đây điểm hẹn
Cửa Lò tắm mát nước trong lành
khachien1254720
24/11/2011




XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

Quê tôi Xứ Nghệ đẹp lừng danh
Nét đẹp tự nhiên tựa thảm tranh
Cửa ngõ miền trung thành phố đỏ
Con cháu rồng tiên hưởng mát lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc




XỨ NGHỆ NỔI DANH

Xứ Nghệ càng ngày càng nổi danh
Làng sen quê Bác đẹp bao tranh
Trời thu tươi mát tình ngời sáng
Điệu ví ngân nga đượm tiếng lành

25/11/2011




Bạn không bao giờ sai.

BHN

RẠNG NGỜI XỨ NGHỆ

Đây rồi Xứ Nghệ rạng ngời danh
Sông núi con người càng tuyệt tranh
Mời bạn trở về nơi chiến tuyến
Truông Bồn máu lửa ... đã ngon lành

25/11/2011



CÂU HÒ XỨ NGHỆ

Câu hò Xứ Nghệ mãi vang danh
Tiếng hát Làng Sen dệt bức tranh
Ví dặm em ca ngời xứ sỡ
Đò đưa anh hát ngọt hương lành
khachien1254720
25/11/2011


ĐẤT XÔ VIẾT

Xô Viết năm xưa mãi đượm danh
Cao trào cách mạng quyết giành tranh
Đỉnh cao muôn trượng hồn dân tộc
Cuộc chiến thành công tỏa điềm lành
25/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
25-11-2011, 02:56 PM
Nửa Góc Trời
(ntd-mltn 374)

Nửa góc trời như áng lụa đào
Chim về kiếm tổ gọi lao xao
Mây trôi mặc gió hờn lơ lửng
Nước chảy quên trăng tủi dạt dào
Một thoáng buông đi làn khói mỏng
Ngàn năm vá lại mảnh tình đau
Bên kia ngọn núi là nhung nhớ
Quạnh quẽ chiều sương tím bạc màu

ntd




Xin nửa trời riêng...

Xin nửa trời riêng áp má đào
Để lòng thanh tịnh, chẳng xôn xao
Bao điều tâm sự trôi lơ đãng
Những nét ưu tư chảy dạt dào
Nép vội nơi này chôn khổ lụy
Rời xa chốn ấy quẳng niềm đau
Ngày mai tươi sáng, đang chờ đó...
Thắp nụ cười xinh, mãi thắm màu

NSCĐ



Bình Minh Đẹp

Bình minh tươi thắm sắc tơ đào
Quang cảnh tuyệt vời dạ xuyến xao
Ngọn gió ngọt ngào thơ đắm đuối
Áng mây duyên dáng tứ dồi dào
Giọt sương lóng lánh xua phiền muộn
Ánh nắng dịu dàng xóa hận đau
Buổi sáng chim ca hồn sảng khoái
Lung linh quyến rũ với muôn màu!

Như Mai

27-10-2011

XUÂN SANG

Xuân sang cho nắng thắm hoa đào
Vạn vật tưng bừng cảnh xốn xao
Ngọn bút đề thơ lòng rạo rực
Cây đàn dạo khúc dạ thêm dào
Én chao trước ngõ,tăng niềm nhớ
Gió gội sau nhà giảm nỗi đau
Đạo lý, cỗi nguồn ,gương lấp lánh
Vừng dương chiếu tỏa đẹp đa mau .
M K
25/11/2011

Khắc Hiền
25-11-2011, 03:58 PM
Nửa Góc Trời
(ntd-mltn 374)

Nửa góc trời như áng lụa đào
Chim về kiếm tổ gọi lao xao
Mây trôi mặc gió hờn lơ lửng
Nước chảy quên trăng tủi dạt dào
Một thoáng buông đi làn khói mỏng
Ngàn năm vá lại mảnh tình đau
Bên kia ngọn núi là nhung nhớ
Quạnh quẽ chiều sương tím bạc màu

ntd





Xin nửa trời riêng...

Xin nửa trời riêng áp má đào
Để lòng thanh tịnh, chẳng xôn xao
Bao điều tâm sự trôi lơ đãng
Những nét ưu tư chảy dạt dào
Nép vội nơi này chôn khổ lụy
Rời xa chốn ấy quẳng niềm đau
Ngày mai tươi sáng, đang chờ đó...
Thắp nụ cười xinh, mãi thắm màu

NSCĐ





Bình Minh Đẹp

Bình minh tươi thắm sắc tơ đào
Quang cảnh tuyệt vời dạ xuyến xao
Ngọn gió ngọt ngào thơ đắm đuối
Áng mây duyên dáng tứ dồi dào
Giọt sương lóng lánh xua phiền muộn
Ánh nắng dịu dàng xóa hận đau
Buổi sáng chim ca hồn sảng khoái
Lung linh quyến rũ với muôn màu!

Như Mai



XUÂN SANG

Xuân sang cho nắng thắm hoa đào
Vạn vật tưng bừng cảnh xốn xao
Ngọn bút đề thơ lòng rạo rực
Cây đàn dạo khúc dạ thêm dào
Én chao trước ngõ,tăng niềm nhớ
Gió gội sau nhà giảm nỗi đau
Đạo lý, cỗi nguồn ,gương lấp lánh
Vừng dương chiếu tỏa đẹp đa mau .
M K
25/11/2011


BÌNH MINH NGÀY MỚI

Chân tròi rực rỡ một màu đào
Biển nước mênh mông chẳng sóng xao
Phẳng lặng cành cây chờ gió thổi
Im lìm chiếc lá đợi mưa dào
Giọt sương tẩy sạch bao phiền muộn
Sợi nắng cuốn đi hết khổ đau
Bình minh ngày mới đang chờ đón
Cuộc sống hôm nay dậy sắc màu
khachien1254720
25/11/2011

Khắc Hiền
26-11-2011, 09:26 AM
http://inlinethumb43.webshots.com/49258/2243010140061153358S600x600Q85.jpg


TÌNH MẬU TỬ
Tình mậu tử đời đời không cạn
Dang cánh mềm che chở đàn con
Còn trời,còn nước,còn non
ẤP iu tình mẹ để con vuông tròn
Khắc Hiền
26/11/2011

Khắc Hiền
26-11-2011, 10:29 AM
http://images.yume.vn/photo/pictures/20090925/duonglieu01qt/origin/epiphyllum-oxypetalum-animation-4056271253875613.gif




HOA QUỲNH
Bông Quỳnh càng ngắm lại càng xinh
Đứng sát cành dao ẩn dấu tình
Trăng thích mặc trăng đùa... lặng lẽ
Gió vờn kệ gói hỏi...làm thinh
Hương thơm nhè nhẹ không khoe nhụy
Sắc đẹp lung linh chẳng cậy mình
Xao xuyến bao người mê mẩn ngắm
Phong nàng vương miện môt đời trinh .
PTLD

khachien125420
26/11/2011

manhky
27-11-2011, 10:12 AM
MONG ƯỚC !

Chiều Đông dõi mắt hướng xa xôi
Thấp thoáng chim bay tận cuối trời
Thương nghĩa thi đàn thấp thỏm đợi
Nhớ tình nghiên bút lửng lờ trôi
Bao đêm thao thưc lòng trăn trở
Bấy độ trầm tư dạ rối bời
Kỷ niệm bao ngày vui xướng họa
Gửi niềm mơ ước đến muôn nơi
Mạnh Kỷ
27/11/2011

manhky
27-11-2011, 11:28 AM
ĐẾN PHỐ VINH

Em hãy cùng anh đến Phố Vinh
Quê hương sâu nặng nghĩa thân tình
Dòng Lam êm ả đầy thơ mộng
Dũng Quyết oai hùng thuở chiến binh
Xuân đến trong mùa Đông giá lạnh
Hạ về còn bóng én chao mình
Nơi đây tràn ngập ngời nhân kiệt
Lịch sử sắc màu chốn địa linh
Mạnh Kỷ
27/11/2011

Khắc Hiền
27-11-2011, 12:56 PM
BIỂN BỜ
Biển cả rộng bao la
Thuyền anh càng nhỏ bé
Đung đưa như chiếc lá
Sóng đẩy thuyền vươn xa

Bờ em cát trắng phau
Sóng xanh biếc một màu
Có khi hờn dữ dội
Nhưng mãi luôn bên nhau

khachien1254720
27/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
27-11-2011, 01:32 PM
BIỂN BỜ
Biển anh rộng bao la
Thuyền em càng nhỏ bé
Đung đưa như chiếc lá
Sóng nâng thuyền vươn xa

Bờ em cát trắng phau
Sóng xanh biếc một màu
Có khi hờn dữ dội
Đêm ngày luôn bên nhau

khachien1254720
27/11/2011

NHẠC TÌNH

Khúc nhạc tình la la
Biển khơi còn nhỏ bé
Gió hùa qua nón lá
Cánh sóng tìm khơi xa

Bờ cát trắng phau phau
Nốt nhạc đã phai màu
Tiếng sóng dồn vang dội
Khúc nhạc tình trao nhau

27/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
27-11-2011, 03:03 PM
[COLOR="blue"][SIZE="5"][SIZE="3"][CENTER][B]






BIỂN BỜ
Biển anh rộng bao la
Thuyền em càng nhỏ bé
Đung đưa như chiếc lá
Sóng nâng thuyền vươn xa

Bờ em cát trắng phau
Sóng xanh biếc một màu
Có khi hờn dữ dội
Đêm ngày luôn bên nhau

khachien1254720
27/11/2011

NHẠC TÌNH

Khúc nhạc tình la la
Biển khơi còn nhỏ bé
Gió hùa qua nón lá
Cánh sóng tìm khơi xa

Bờ cát trắng phau phau
Nốt nhạc đã phai màu
Tiếng sóng dồn vang dội
Khúc nhạc tình trao nhau

27/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


EM VÀ ANH

Em cao vút nốt la
Anh nghĩ mình còn bé
Nhạc xuyên qua kẽ lá
Nhưng mãi luôn ngân xa .

Đường tới đích phẳng phau
Bởi tình ta đẹp màu
Sóng đời vang tiếng đội
Lúc vui buồn có nhau .

Mạnh Kỷ
27/11/2011

manhky
27-11-2011, 06:44 PM
MỐI TÌNH ĐẦU

Xa cách muôn trùng vẫn nhớ nhau
Thời gian khôn lắng mối tình đầu
Canh khuya hồn bướm vờn trong mộng
Tỉnh giấc ruột tằm rạn vết đau
Bể ái đã dừng cơn sóng gió
Tấc lòng không dứt nghĩa trầu cau
Dẫu lìa ngó ý còn vương vấn
Một mớ tơ tình mãi mãi sau .
P V T
27/11/2011

Khắc Hiền
27-11-2011, 08:06 PM
Hoa chờ
Chờ hoa không nỡ để hoa chờ
Mơ mộng muôn vàn cái mộng mơ
Biết được trời xe nào được biết
Ngờ đâu đất đẩy có đâu ngờ
Trúc mai ngồi tựa bên mai trúc
Bờ sóng chao nghiêng cạnh sóng bờ
Cát trắng mịn màng khoe trắng cát
Mờ trăng in dấu mặc trăng mờ
ptld
khachien125472
27/11/2011

manhky
28-11-2011, 09:13 AM
BẠN VÀ THƠ

Bạn ạ-quê tôi gió ngập tràn
Mời lên xướng họa ngắm không gian
Hồn thơ lưu luyến màu hoa tím
Bóng ngọc vấn vương sắc nhụy vàng
Chớ ngại đường xa nhiều núi chắn
Đừng lo cách trở lắm đèo ngăn
Băng rừng vượt suối vì tình cảm
Bay đến cùng nhau hưởng lộc ngàn .
28/11/2011
T S -HK

Khắc Hiền
28-11-2011, 10:19 AM
TIM VÀ THƠ
Giữa hai đầu nỗi nhớ
Là trái tim ngu ngơ
Là vạn ngàn hy vọng
Nối nhịp yêu đôi bờ

Giữa hai đầu nỗi nhớ
Dòng sông xanh lặng lờ
Mong thuyền neo bến cũ
Ôm ấp nàng trăng thơ

Giữa hai đầu nỗi nhớ
Mây trắng vờn lơ phơ
Cánh buồm nâu thấp thoáng
In dấu không phai mờ

Giữa hai đầu nỗi nhớ
Tâm hồn cứ vẫn vơ
Chiều hoàng hôn tím sẫm
Tan vào cõi hư vô
khachien1254720
28/11/2011

Khắc Hiền
28-11-2011, 04:09 PM
http://nf5.upanh.com/b6.s21.d2/0bae638caeaccccc22e1399aa393154a_38367355.hoaphung .bmp


DUYÊN THƠ
Nguyện với lòng say một sắc hoa
Duyên thơ cầu nối thắm tình ta
Nguồn trong tươi mát như dòng sữa
Gặp gió sương phơi chẳng nhạt nhòa
Khắc Hiền
28/11/2011

manhky
28-11-2011, 04:15 PM
Hoa chờ
Chờ hoa không nỡ để hoa chờ
Mơ mộng muôn vàn cái mộng mơ
Biết được trời xe nào được biết
Ngờ đâu đất đẩy có đâu ngờ
Trúc mai ngồi tựa bên mai trúc
Bờ sóng chao nghiêng cạnh sóng bờ
Cát trắng mịn màng khoe trắng cát
Mờ trăng in dấu mặc trăng mờ
ptld
khachien125472
27/11/2011


VẤN VƯƠNG !

Chờ em thấp thỏm ,biết em chờ
Mơ chốn hoa đời,ấy chốn mơ
Biết chẳng yên lòng ,vì chẳng biết
Ngờ không đạt ý ,bởi không ngờ
Xa vời bến nhớ ,bóng vời xa
Bờ đến sông thương ,mơ đến bờ
Vương vấn làm chi,thêm vấn vương
Mờ xa cánh nhạn ,tít xa mờ .
Mạnh Kỷ
28/11/2011

manhky
28-11-2011, 04:42 PM
DUYÊN THƠ
Nguyện với lòng say một sắc hoa
Duyên thơ cầu nối thắm tình ta
Nguồn trong tươi mát như dòng sữa
Gặp gió sương phơi chẳng nhạt nhòa
Khắc Hiền
28/11/2011


BÂNG KHUÂNG !

Xoan lả lơi bay những cánh hoa
Xuân về đẹp lắm tấm lòng ta
Bâng khuâng năm hết,ngày chưa cạn
Sóng nước trào dâng,lệ chẳng nhòa !

Mạnh Kỷ
28/11/2011

manhky
28-11-2011, 05:46 PM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Diễn đàn thi hữu đẹp làm sao
Những áng thơ hay đáng tự hào
Sáng sớm điểm tâm dăm bảy vận
Xế chiều lót dạ vài ba câu
Cưỡi mây,giỡn gió,hồn vương vấn
Lội biển,đùa trăng,mộng dạt dào
Nghiên bút nặng tình vui bất tận
Cho lòng xao xuyến dạ nôn nao !

Mạnh Kỷ
28/11/2011

Khắc Hiền
28-11-2011, 08:44 PM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Diễn đàn thi hữu đẹp làm sao
Những áng thơ hay đáng tự hào
Sáng sớm điểm tâm dăm bảy vận
Xế chiều lót dạ vài ba câu
Cưỡi mây,giỡn gió,hồn vương vấn
Lội biển,đùa trăng,mộng dạt dào
Nghiên bút nặng tình vui bất tận
Cho lòng xao xuyến dạ nôn nao !

Mạnh Kỷ
28/11/2011


THI HỮU DIỄN ĐÀN
Thi hữu diễn đàn sáng ánh sao
Tao nhân hội tụ xứng anh hào
Đêm đêm thưởng thức vài ba vận
Tối tối vịnh ngâm dăm bảy câu
Vờn gió mê trăng từ thắm đượm
Cưỡi mây đắm nguyệt tứ dồi dào
Văn chương khoe sắc muôn ngàn tía
Tỏa áng thi đường hữu khách nao
.khachien1254720
28/11/2011

Trần Vũ
28-11-2011, 09:17 PM
THI HỮU TRI KỶ

Cuộc sống quanh mình vẫn đẹp sao
Yêu thơ nối gót bậc thi hào
Thảnh thơi cầm bút trau dồi vận
Nhàn nhã gieo vần luyện tập câu
Khúc nhạc khơi hồn sông núi dậy
Lời ca quyện sóng biển khơi dào
Cùng nhau họa-xướng nên tri kỷ
Xa cách một ngày dạ nhớ nao

Trần Vũ

manhky
28-11-2011, 09:43 PM
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011

Khắc Hiền
28-11-2011, 10:01 PM
http://nf1.upanh.com/b3.s21.d3/7cc4cf1323cb852526fa6448c27d64bd_38382131.cautho.b mp



CẦU THƠ
Nối nhịp cầu thơ thắm nghĩa tình
Tâm hồn đẹp tựa ánh bình minh
Bên nhau có phải duyên kỳ ngộ
Mà khắc trong tim một bóng hình .
Khắc Hiền
28/11/2011

manhky
28-11-2011, 10:12 PM
NIỀM VUI

Trần Vũ, Khắc Hiền đến họa thơ
Niềm vui man mác thật không ngờ
Vần niêm,ý tứ,gieo nên nhạc
Mạch cảm hòa thơm ,đẹp mộng mơ !

Mạnh Kỷ - cảm ơn
28/11/2011

manhky
29-11-2011, 06:05 AM
CẦU THƠ
Nối nhịp cầu thơ thắm nghĩa tình
Tâm hồn đẹp tựa ánh bình minh
Bên nhau có phải duyên kỳ ngộ
Mà khắc trong tim một bóng hình .
Khắc Hiền
28/11/2011


BẾN HẸN

Cầu thơ nối nhịp nghĩa chung tình
Bến hẹn văn chương rạng ánh minh
Hạnh ngộ giao lưu hòa khúc nhạc
Cho hồn thi họa đẹp xinh hình .

Mạnh Kỷ
29/11/2011

manhky
29-11-2011, 08:17 AM
TA VỀ -GẶP LẠI

Ta về vui lắm, phải không em ?
Gió gọi ngoài sân ,trăng rõi thềm
Điện sáng lung linh, ngoài cổng trước
Đèn chăng thấp thoáng, tận sau hiên
Nụ hôn anh gửi, hồng đôi má
Nỗi nhớ em trao, nóng trái tim
Bến hẹn bao ngày, giờ gặp lại
Sương đời điểm nét, nghĩa nồng thêm .
Mạnh Kỷ
29/11/2011

Khắc Hiền
29-11-2011, 10:52 AM
CHỮ TÂM
Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
Có phải cành nhân đơm quả phúc
Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
khachien 12654720
29/11/2011

Duyên An
29-11-2011, 10:56 AM
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA

manhky
29-11-2011, 01:07 PM
CHỮ TÂM
Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
Có phải cành nhân đơm quả phúc
Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
khachien 12654720
29/11/2011


ĐỨC

Đức hạnh đời đời mãi thắm tươi
Chỉ hồng xuyên suốt đến từng người
Niềm vui nở rộ hoa thơm ngát
Nhịp sống thời gian,đẹp bạn ơi .
29/11/2011
Mạnh Kỷ

Bạch Hồng Ngọc
29-11-2011, 04:54 PM
CHỮ TÂM
Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
Có phải cành nhân đơm quả phúc
Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
khachien 12654720
29/11/2011


ĐỨC

Đức hạnh đời đời mãi thắm tươi
Chỉ hồng xuyên suốt đến từng người
Niềm vui nở rộ hoa thơm ngát
Nhịp sống thời gian,đẹp bạn ơi .
29/11/2011



PHÚC

Tích phúc đời sau sẽ sáng tươi
Làm người sống phải có tình người
Cuộc đời ngắn ngủi... sao cho phải
Đua ngược thời gian mệt khổ ơi

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
29-11-2011, 06:54 PM
THƠ !

Thơ tình ướp với nhụy hương đời
Thơ gửi nỗi lòng chút lả lơi
Thơ vẫn chờ trăng về mọi nẻo
Thơ còn đợi gió đến muôn nơi
Thơ say bên chén trà người đãi
Thơ nhạt cạnh ly rượu khách mời
Thơ mến tặng người trong cõi mộng
Thơ là giọt nắng thả chơi vơi !
Mạnh Kỷ
29/11/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-11-2011, 08:50 PM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=33248#post33248)
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011



BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA



ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc




Nắng đợi





Nắng đi nắng đến nắng không phai



Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài



Lá thắm chờ mây người có hiểu ?



Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?



Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh



Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài



Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến



Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !





Bùi Thanh Thanh Khiết




29.11.2011

manhky
29-11-2011, 11:00 PM
2

Nguyên văn bởi Duyên An
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011

CHẲNG NHẠT PHAI

Năm tháng hoa đời chẳng nhạt phai
Mối tình sau trước vẫn còn dài
Xuân sang én lượn nom hồ hởi
Hạ đến cuốc kêu vẻ nhớ ai
Lời ước ngày nào luôn đẹp mãi
Câu thề dạo ấy rộn duyên hài
Vấn vương sâu nặng bao lưu luyến
Mong được trọn đời khỏi đắng cay !
Mạnh Kỷ
29/11/2011

NhuMai
30-11-2011, 07:49 AM
CHỮ TÂM
Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
Có phải cành nhân đơm quả phúc
Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
khachien 12654720
29/11/2011

ĐỨC
Đức hạnh đời đời mãi thắm tươi
Chỉ hồng xuyên suốt đến từng người
Niềm vui nở rộ hoa thơm ngát
Nhịp sống thời gian ,đẹp bạn ơi .
Mạnh Kỷ
29/11/2011


Tâm – Đức

Tâm- Đức trao đời rạng nét tươi
“Dĩ Văn Tải Đạo” (1) đến muôn người
Nghĩa nhân tỏa sáng vườn hoa trí
Thắm đẹp muôn lòng đất nước ơi!

(1)Dùng văn để chuyển tải đạo

Như Mai

29-11-2011

Khắc Hiền
30-11-2011, 08:34 AM
2

Nguyên văn bởi Duyên An
BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011

CHẲNG NHẠT PHAI

Năm tháng hoa đời chẳng nhạt phai
Mối tình sau trước vẫn còn dài
Xuân sang én lượn nom hồ hởi
Hạ đến cuốc kêu vẻ nhớ ai
Lời ước ngày nào luôn đẹp mãi
Câu thề dạo ấy rộn duyên hài
Vấn vương sâu nặng bao lưu luyến
Mong được trọn đời khỏi đắng cay !
Mạnh Kỷ
29/11/2011


PHÙ DU
Chiều tà sắc nắng đã dần phai
Nhìn bước mình đi đã trãi dài
Bến vắng con đò luôn nhớ bạn
Trời xa cánh nhạn tủi mong ai
Ngày xanh héo hát mờ nhân ảnh
phận úa quạnh hiu nhạt bóng hài
Để lại cho đời bao mộng tưởng
Phù du một kiếp thấy mà cay
khachien1254720
30/11/2011

Khắc Hiền
30-11-2011, 09:07 AM
THƠ !

Thơ tình ướp với nhụy hương đời
Thơ gửi nỗi lòng chút lả lơi
Thơ vẫn chờ trăng về mọi nẻo
Thơ còn đợi gió đến muôn nơi
Thơ say bên chén trà người đãi
Thơ nhạt cạnh ly rượu khách mời
Thơ mến tặng người trong cõi mộng
Thơ là giọt nắng thả chơi vơi !
Mạnh Kỷ
29/11/2011


NHẠC !
Nhac tình ươm nụ với xuân đời
Nhạc nghĩa neo lòng chẳng buông lơi
Nhạc gửi vầng trăng vờn khắp nẻo
Nhạc đưa ngọn gió trãi muôn nơi
Nhạc hòa trang viết lời mong ước
Nhạc ướp bông hoa để tặng mời
Nhạc vẫn trao người trong giấc mộng
Nhạc là hương tỏa lúc đầy vơi
khắc Hiền
30/11/2011

tuyen45-ad
30-11-2011, 12:06 PM
Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
2

Nguyên văn bởi Duyên An


BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011

CHẲNG NHẠT PHAI

Năm tháng hoa đời chẳng nhạt phai
Mối tình sau trước vẫn còn dài
Xuân sang én lượn nom hồ hởi
Hạ đến cuốc kêu vẻ nhớ ai
Lời ước ngày nào luôn đẹp mãi
Câu thề dạo ấy rộn duyên hài
Vấn vương sâu nặng bao lưu luyến
Mong được trọn đời khỏi đắng cay !
Mạnh Kỷ
29/11/2011

PHÙ DU
Chiều tà sắc nắng đã dần phai
Nhìn bước mình đi đã trãi dài
Bến vắng con đò luôn nhớ bạn
Trời xa cánh nhạn tủi mong ai
Ngày xanh héo hát mờ nhân ảnh
phận úa quạnh hiu nhạt bóng hài
Để lại cho đời bao mộng tưởng
Phù du một kiếp thấy mà cay
khachien1254720
30/11/2011



NHỚ THU

Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay

30/11/2011
BHN



CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45

manhky
30-11-2011, 04:46 PM
NỖI NIỀM VỚI THƠ

Thơ nguồn sức sống, tỏa nơi nơi
Trí tuệ mênh mông, thả cánh bơi
Nghiên bút, chèo khua,tình chẳng cạn
Tâm hồn buông mộng,nghĩa không vơi
Trời xanh,non nước,nơi hò hẹn
Biển biếc,sơn hà,chốn dạo chơi
Đây đó nỗi niềm vui bất tận
Hòa vào vũ trụ,giữa ngàn khơi
Mạnh Kỷ
30/11/2011

manhky
30-11-2011, 05:41 PM
CHIÊU HỒ GOONG

Hồ Goong gió gọi ,sóng lan xa
Nắng trãi mênh mang, bóng nhạt nhòa
Liễu xõa tóc dài, soi mặt nước
Chiều vang bản nhạc,vút ngân xa
Mạnh Kỷ
30/11/2011

Khắc Hiền
30-11-2011, 05:42 PM
NỖI NIỀM VỚI THƠ

Thơ nguồn sức sống, tỏa nơi nơi
Trí tuệ mênh mông, thả cánh bơi
Nghiên bút, chèo khua,tình chẳng cạn
Tâm hồn buông mộng,nghĩa không vơi
Trời xanh,non nước,nơi hò hẹn
Biển biếc,sơn hà,chốn dạo chơi
Đây đó nỗi niềm vui bất tận
Hòa vào vũ trụ,giữa ngàn khơi
Mạnh Kỷ
30/11/2011


Nhịp Cầu thơ
Thi hữu thi huynh ở khắp nơi
Buông vần thả chữ cánh thư bơi
Vài câu lục bát tình không cạn
Đôi tứ đường thi nghĩa chẳng vơi
Thi quán giao lưu nơi điểm hẹn
Tao đàn xướng hoạ chốn vui chơi
Nỗi niềm đây đó vui khôn tả
Bắc nhịp cầu thơ vượt biển khơi
khachien1254720
30/11/2011

manhky
30-11-2011, 07:51 PM
GHÉ ĐẾN CÙNG THƠ

Dạo khúc thi đàn,sóng tỏa xa
Duyên An khởi xướng: BÓNG XUÂN qua
Khắc Hiền,Hồng Ngọc, vui đằm thắm
Thanh Khiết, cùng Tuyên đẹp mặn mà
Xướng họa,nhịp cầu, tình rộng lớn
Giao lưu, kết nối,nghĩa bao la
Cảm ơn bạn hữu, dành ưu ái
Ghé đến cùng thơ, thật đặm đà .
Mạnh Kỷ -cảm ơn
30/11/2011

manhky
01-12-2011, 07:28 AM
THỔN THỨC !

Chút gió heo may gợi nhớ thương
Đông về lạnh lẽo suốt canh trường
Bâng khuâng tình cũ hình như đã...
Thổn thức trong lòng nỗi vấn vương !
Mạnh Kỷ
01/12/2011

manhky
01-12-2011, 02:16 PM
KỶ NIỆM XƯA !

Bổng dưng trời đất tối sầm mây
Hai đứa ùa vào, trú dưới cây
Giọt mến xoay vần, gieo lả chả
Giọt thương khép lại, tỏa hương bay
Nôn nao,trong dạ, bao xúc động
Rạo rực tâm hồn, những ngất ngây
Kỷ niệm trào dâng, đầy mộng mị
Sương đời bãng lãng, vẫn còn say !

Mạnh Kỷ
01/12/2011

tuyen45-ad
02-12-2011, 07:01 AM
GIÓ
---*---
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân
Gió tung tà áo trắng ngang thân
Gió lùa rừng Trúc hoa tươi sắc
Gió quẩn biển Đông cát bụi trần
Gió thổi sóng xô vào bến vắng
Gió đem hồn nước đến lòng nhân
Gió vờn mái tóc ngang vai óng
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân.

1/12/2011
Tuyen45

manhky
02-12-2011, 10:31 AM
GIÓ
---*---
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân
Gió tung tà áo trắng ngang thân
Gió lùa rừng Trúc hoa tươi sắc
Gió quẩn biển Đông cát bụi trần
Gió thổi sóng xô vào bến vắng
Gió đem hồn nước đến lòng nhân
Gió vờn mái tóc ngang vai óng
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân.

1/12/2011
Tuyen45


TRĂNG !

Trăng là mái ấm, Cuội dừng chân
Trăng với trời sao, vẻ cận thân
Trăng thả ánh vàng, xua gió bụi
Trăng xuyên bóng tối, rũ phong trần
Trăng sang Bắc Đẩu, ngồi mơ mộng
Trăng đến Ngân Hà, soi bóng nhân
Trăng hẹn mây vàng, đùa ngộ nghĩnh
Trăng là mái ấm, Cuội dừng chân .
Mạnh Kỷ
02/12/2011

manhky
02-12-2011, 12:05 PM
THĂM BẠN
Đến thăm nhà bạn thấy mà say
Nắng đẹp trời trong gió thoảng bay
Đầu ngõ cau lùn xanh sắc lá
Sau vườn cam quả chín vàng cây
Ao sâu cá trắm đùa trong nước
Lồng trúc họa mi giỡn bóng mây
Một thoáng Thanh Sơn lòng thổn thức
Nghĩa tình bằng hữu dạt dào thay
khachien1254720
2/12/2011

TRỞ VỀ QUÊ MẸ

Trở về quê mẹ,mộng hồn say
Nắng nhẹ,trời trong,gió phất bay
Lúa trãi vàng ươm,phô trĩu hạt
Ngô giăng xanh mượt,uốn nghiêng cây
Dừa vươn khắp bãi,mang đầy nước
Liễu rũ quanh hồ,thả tóc mây
Xóm cũ,làng xưa,đà đổi mới
Nhà nhà rộn rã,thật vui thay .
Mạnh Kỷ
02/12/2011

manhky
02-12-2011, 06:56 PM
TÂM SỰ

Tâm sự chân tình, với bạn thơ
Diễn đàn thi hữu, đẹp không ngờ
Có khi xướng họa ,đùa như thật
Đôi lúc giao lưu, thật tựa mơ
Thi phú mạch nguồn, không thể cạn
Văn chương lai láng,,chẳng hề khô
Đông về giá lạnh, lòng nhung nhớ
Xuân đến yến bay, rộn cánh chờ .
Mạnh Kỷ
02/12/2011

vancali96
02-12-2011, 11:44 PM
TÂM SỰ

Tâm sự chân tình, với bạn thơ
Diễn đàn thi hữu, đẹp không ngờ
Có khi xướng họa ,đùa như thật
Đôi lúc giao lưu, thật tựa mơ
Thi phú mạch nguồn, không thể cạn
Văn chương lai láng,,chẳng hề khô
Đông về giá lạnh, lòng nhung nhớ
Xuân đến yến bay, rộn cánh chờ .
Mạnh Kỷ
02/12/2011


Đường thơ

Bao ngày xướng họa với đường thơ
Đối diện tao nhân thật bất ngờ
Phóng bút đùa mây dìu cõi mộng
Gieo vần dệt chữ gởi đồi mơ
Trời Âu hạ tiễn cung đàn lỡ
Đất Á thu về chiếc lá khô
Chốn ảo tình thâm lòng quấn quít
Nhiều đêm nối mạng mắt trông chờ !

Vancali 12.2.11

manhky
03-12-2011, 01:27 PM
MÃI THIẾT THA

Sự nghiệp trồng người, mãi thiết tha
Tâm hồn trong sáng,rộng bao la
Xưa vui giáo án,tình chan chứa
Nay đẹp vần thơ,nghĩa đậm đà
Bấy thuở bôn ba, say đạo lý
Bao ngày mãi miết, rộn thi ca
Xuân về gửi gắm, hồn thơ ấy
Cho cả đất trời, nở rộ hoa .
Mạnh Kỷ
03/12/2011