PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhà của Thị Mẹt đây! -Mời họa



Trần Vi Thông
14-10-2011, 12:30 PM
:gn13:
Thị Mẹt đãi

Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây nặng lắm nhá
Kèo to mít gỗ nhẹ thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
:gn3:
em làm nhà
vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm
:gn8:
HÀNG XÓM

Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????

clttq 11/10/2011
:gn13:
Hỏi vay
Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm
:gn8:
Gỏi lòng gà

Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà

Vancali 10.12.11

Chúc quí huynh tỷ thư tư an vui hì hì ...
.:gn13:




http://xaydungsonha.com/images/stories/biet_thu/2011/Thang_7/5/Mau_BT/3.jpg




TẬU NHÀ
---*---
Muội Út hôm rồi mới tậu nhà
Đệ huynh kéo đến chúc mừng a !
Ba lầu biệt thự, vườn cây cảnh
Bán nguyệt bể bơi trước cửa mà
Bồn lớn bên tường trồng trúc nhật
Chậu to bờ giậu tỉa dây cà
Tiệc tùng nhộn nhịp vui bầu bạn
Đặc sản Việt Nam món nướng gà.

13/10/2011.
Tuyen45.



http://3.bp.blogspot.com/-P9ocp-XXhl0/TanXdUZHgPI/AAAAAAAAAAM/-XWgOh_I7Aw/s1600/23515004201010235150_cau1..jpg




LỜ TÍT





Thị Mẹt về đây muốn cất nhà



Cười ruồi chẳng phép tắc gì a?



Gặp quan lờ tít là sai nhá!



Thấy sếp tỉnh bơ chả đúng mà



Gọi rượu nhanh lên đừng nấn ná



Kêu bia gấp tới chớ la cà



Chờ lâu tức quá đi câu cá
Nhậu nhớ chừa tui -cái cẳng gà

:gn13:



Vịt hồng

Quốc Quyền
14-10-2011, 03:12 PM
:gn13:
Thị Mẹt đãi

Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây nặng lắm nhá
Kèo to mít gỗ nhẹ thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
:gn3:
em làm nhà
vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm
:gn8:
HÀNG XÓM

Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????

clttq 11/10/2011
:gn13:
Hỏi vay
Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm
:gn8:
Gỏi lòng gà

Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà

Vancali 10.12.11

Chúc quí huynh tỷ thư tư an vui hì hì ...
.:gn13:




http://xaydungsonha.com/images/stories/biet_thu/2011/Thang_7/5/Mau_BT/3.jpg




TẬU NHÀ
---*---
Muội Út hôm rồi mới tậu nhà
Đệ huynh kéo đến chúc mừng a !
Ba lầu biệt thự, vườn cây cảnh
Bán nguyệt bể bơi trước cửa mà
Bồn lớn bên tường trồng trúc nhật
Chậu to bờ giậu tỉa dây cà
Tiệc tùng nhộn nhịp vui bầu bạn
Đặc sản Việt Nam món nướng gà.

13/10/2011.
Tuyen45.



http://3.bp.blogspot.com/-P9ocp-XXhl0/TanXdUZHgPI/AAAAAAAAAAM/-XWgOh_I7Aw/s1600/23515004201010235150_cau1..jpg




LỜ TÍT





Thị Mẹt về đây muốn cất nhà



Cười ruồi chẳng phép tắc gì a?



Gặp quan lờ tít là sai nhá!



Thấy sếp tỉnh bơ chả đúng mà



Gọi rượu nhanh lên đừng nấn ná



Kêu bia gấp tới chớ la cà



Chờ lâu tức quá đi câu cá
Nhậu nhớ chừa tui -cái cẳng gà

:gn13:



Vịt hồng





Thị Mẹt Cúng Nhà Mới
Quốc Quyền

Thị Mẹt lo xong chuyện cửa nhà
Hôm nào đến ở nhớ kêu a
Người hoa một lẵng cùng vui nhá
Kẻ rượu đôi chai cũng khoái mà
Nhớ cúng thần linh vài kí cá
Đừng lơ thổ địa mấy cân cà
Bà con lối xóm mời luôn cả
Giỏi lắm thì hao chục cặp gà. Hahahahahaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!

14.10.2011

daonamxuong
14-10-2011, 04:55 PM
TÌM NHÀ

Lần tìm chỗ Mẹt đã mua nhà
Khốn khổ thân già tôi quá a
Một cuốc ta-xi chưa hỏi nhá
Bảy lần xe buýt chẳng than mà
Then cài chửa gửi vào trao cá
Cửa đóng không cho đến tặng cà
Ích kỷ vừa thôi nha mụ cả
Chảnh nhiều sẽ đỏ cái mông gà

daonamxuong 13/10/2011

mai bí lù
14-10-2011, 05:13 PM
Haha cac pac họa thơ tếu không chịu được, cho tớ tham gia tí nhá!

Thị Nở muốn thăm nhà

Thị nở nghe tin muốn ghé nhà
Trời ơi nhà Mẹt đẹp ghê a
Tường cao năm mét nhìn sao đã...
Giậu kín mười ô ngắm thật mà...
Chẳng giấu nhà mình tranh sắp lợp
Dám khoe răng "ẻm" cũng đang cà...
Cho nên vừa xấu vừa nghèo rớt
Bời sánh làm sao "Cóc" với "Gà" ! (Hu hu...)

mai bi lu
Pac Đào Nam Xương cho "cá" với "cà" bị đóng cửa cũng phải thui, ai biểu không tặng rượu ngoại hay Đô la đi , Ha. ha.........:gn13:

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-10-2011, 06:51 PM
Thị Nở muốn thăm nhà

Thị nở nghe tin muốn ghé nhà
Trời ơi nhà Mẹt đẹp ghê a
Tường cao năm mét nhìn sao đã...
Giậu kín mười ô ngắm thật mà...
Chẳng giấu nhà mình tranh sắp lợp
Dám khoe răng "ẻm" cũng đang cà...
Cho nên vừa xấu vừa nghèo rớt
Bời sánh làm sao "Cóc" với "Gà" ! (Hu hu...)

mai bi lu


Tân gia

Tân gia Thị Mẹt khách đầy nhà
Tấp nập vào ra vui lắm a
Bạn chúc năm ly chồng ngại nhá
Tôi mừng bốn cốc vợ e mà
Mâm trên đã hết hai tô kiệu
Cỗ dưới còn dư nửa chén cà
Heo nấu , vịt quay chê lắm mỡ
Hình như đắt nhất món cơm gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.10.2011

tuyen45-ad
19-10-2011, 12:17 AM
Tân gia

Tân gia Thị Mẹt khách đầy nhà
Tấp nập vào ra vui lắm a
Bạn chúc năm ly chồng ngại nhá
Tôi mừng bốn cốc vợ e mà
Mâm trên đã hết hai tô kiệu
Cỗ dưới còn dư nửa chén cà
Heo nấu , vịt quay chê lắm mỡ
Hình như đắt nhất món cơm gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.10.2011










TÂN GIA
---*---
Bữa nay Thị Mẹt khánh thành nhà
Bạn hữu gần xa đến chúc a
Mẹc xịn đại gia lên gác lạnh
Dem quèn thi sĩ xuống sân mà
Mừng hoa rước đệ ngồi xơi nước
Tặng bạc mời huynh dự tiệc cà
Đón tiếp xem ra phân đối xử
Ân tình nối khố chỉ như gà.

18/10/2011.
Tuyen45.

caoletrantranquoc
19-10-2011, 09:37 AM
NHÀ THỊ MẸT

Bà con lối xóm đến xem nhà
Thị Mẹt bảo rằng mới sắm a
Tầng một sơn vàng nhìn đẹp nhá
Gác hai vẽ đỏ ngắm tươi mà
Cửa sau chậu cúc xanh màu lá
Cổng trước bình lan tím sắc cà
Người nói anh chàng khôn đáo để
Xum xuê khoe của kiểu kê gà

clttq 19/10/2011

thi met
23-10-2011, 10:33 PM
Bạn cũ thăm nhà

Ai về chốn cũ ghé thăm nhà
Thị mẹt em còn đợi đấy a
Xa khuất mấy trùng, sao chẳng ..... hả
Vắng bóng bao năm, thế cũng ..... mà
Xứ lạ ồn ào, vui lắm lá
Quê xưa mờ mịt, nhớ mỗi cà
Cơm nhạt rượu xuông mời bạn nhá
Một chén thâu đêm, gật với gà
tm

Trần Vi Thông
01-11-2011, 04:17 PM
Sếp ghé nhà

Chẳng biết hôm nao sếp ghé nhà
Ngồi chơi hay định chạy ngay a
Đời đã lỡ làng vui sao á
Sếp có thương vương giúp tẹo mà
Chạm ngõ, sếp cứ cho vàng lá
Lên xe, em sẽ tạ vại cà
Êm ấm gối chăn nhiều kết quả
Mát tay, chắc sẽ sớm ra ... gà
tm
:gn13:
ui ui bác vt ghé chơi, sướngg quá



ĐẺ…NHƯ GÀ
(họa vui)

Tối nay wởn tí ghé qua nhà
Thị Mẹt đâu rồi? Tới nhậu a!
Vàng lá mười cây… thôi nhận nhá!
"Toòng teng" một rá… chớ chê mà!
Miệng hô cũng tốt… đừng nên há...
Răng sún lại hay… đỡ phải cà...
Tại cứ lôi thôi nhè sếp gạ...
Chẳng may mai mốt đẻ như gà?

Vịt hồng
:gn13:

thi met
02-11-2011, 12:52 AM
ĐÓN KHÁCH
Em chẳng đi đâu, vẫn ở nhà
Lâu lâu sếp chẳng ghé chơi a
Đã hứa, chẳng đành lời rơi ạ
Còn trông, đâu để khách buồn mà
Vận rủi chợ chiều không vẩy cá
Món tươi vườn sớm nửa xoong cà
Nếu có lòng nào xin đại xá
Sang năm sẽ được cả bầy gà
tm

tuyen45-ad
02-11-2011, 11:53 AM
Quote Nguyên văn bởi Trần Vi Thông Xem bài viết

Thị Mẹt đãi

Nghe tin bạn đến đang làm nhà
Thi Hữu nơi này vui chứ a!
Cột lớn lim cây bền lắm nhá
Kèo to mít gỗ vững thôi mà
Sắn tay một lúc hoàn công…đã
Xốc áo vài hồi xong việc … cà
Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.10.2011

:gn3:


em làm nhà

vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
eo ui mệt quá, giúp em a
gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
mắm tép chan cơm, tạm í mà
sân trước đào ao rồi thả cá
vườn sau đánh luống nữa trồng cà
đến bữa khánh thành là có cả
này cà, này cá, bổ sung gà
tm


:gn3:

HÀNG XÓM

Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
Vào đến săm soi sắc thắm mà
Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
Chẳng biết có khao món gỏi gà?????

clttq 11/10/2011


:gn3:

Hỏi vay

Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
Đầu tư em vẫn thích trồng cà
Nay mai tiền bạc thu tá là
Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà
tm


:gn3:

Gỏi lòng gà

Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
Kèo cây hai chái thấy to mà
Sau vườn ao cá vài con ngỗng
Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà

Vancali 10.12.11


http://xaydungsonha.com/images/stories/biet_thu/2011/Thang_7/5/Mau_BT/3.jpg





TẬU NHÀ
---*---
Muội Út hôm rồi mới tậu nhà
Đệ huynh kéo đến chúc mừng a !
Ba lầu biệt thự, vườn cây cảnh
Bán nguyệt bể bơi trước cửa mà
Bồn lớn bên tường trồng trúc nhật
Chậu to bờ giậu tỉa dây cà
Tiệc tùng nhộn nhịp vui bầu bạn
Đặc sản Việt Nam món nướng gà.

13/10/2011.
Tuyen45.


http://3.bp.blogspot.com/-P9ocp-XXhl0/TanXdUZHgPI/AAAAAAAAAAM/-XWgOh_I7Aw/s1600/23515004201010235150_cau1..jpg


LỜ TÍT

Thị Mẹt về đây muốn cất nhà
Cười ruồi chẳng phép tắc gì a?
Gặp quan lờ tít là sai nhá!
Thấy sếp tỉnh bơ chả đúng mà
Gọi rượu nhanh lên đừng nấn ná
Kêu bia gấp tới chớ la cà
Chờ lâu tức quá đi câu cá
Nhậu nhớ chừa tui -cái cẳng gà

Vịt hồng


:gn3:


Thị Mẹt Cúng Nhà Mới
Quốc Quyền

Thị Mẹt lo xong chuyện cửa nhà
Hôm nào đến ở nhớ kêu a
Người hoa một lẵng cùng vui nhá
Kẻ rượu đôi chai cũng khoái mà
Nhớ cúng thần linh vài kí cá
Đừng lơ thổ địa mấy cân cà
Bà con lối xóm mời luôn cả
Giỏi lắm thì hao chục cặp gà.

14.10.2011


:gn3:

TÌM NHÀ

Lần tìm chỗ Mẹt đã mua nhà
Khốn khổ thân già tôi quá a
Một cuốc ta-xi chưa hỏi nhá
Bảy lần xe buýt chẳng than mà
Then cài chửa gửi vào trao cá
Cửa đóng không cho đến tặng cà
Ích kỷ vừa thôi nha mụ cả
Chảnh nhiều sẽ đỏ cái mông gà

daonamxuong 13/10/2011


:gn3:

Thị Nở muốn thăm nhà

Thị nở nghe tin muốn ghé nhà
Trời ơi nhà Mẹt đẹp ghê a
Tường cao năm mét nhìn sao đã...
Giậu kín mười ô ngắm thật mà...
Chẳng giấu nhà mình tranh sắp lợp
Dám khoe răng "ẻm" cũng đang cà...
Cho nên vừa xấu vừa nghèo rớt
Bời sánh làm sao "Cóc" với "Gà" ! (Hu hu...)

mai bi lu


:gn3:

Tân gia

Tân gia Thị Mẹt khách đầy nhà
Tấp nập vào ra vui lắm a
Bạn chúc năm ly chồng ngại nhá
Tôi mừng bốn cốc vợ e mà
Mâm trên đã hết hai tô kiệu
Cỗ dưới còn dư nửa chén cà
Heo nấu , vịt quay chê lắm mỡ
Hình như đắt nhất món cơm gà

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.10.2011


:gn3:

TÂN GIA
---*---
Bữa nay Thị Mẹt khánh thành nhà
Bạn hữu gần xa đến chúc a
Mẹc xịn đại gia lên gác lạnh
Dem quèn thi sĩ xuống sân mà
Mừng hoa rước đệ ngồi xơi nước
Tặng bạc mời huynh vào tiệc cà
Đón tiếp xem ra phân đối xử
Ân tình nối khố chỉ như gà.

18/10/2011.
Tuyen45.

:gn3:



NHÀ THỊ MẸT

Bà con lối xóm đến xem nhà
Thị Mẹt bảo rằng mới sắm a
Tầng một sơn vàng nhìn đẹp nhá
Gác hai vẽ đỏ ngắm tươi mà
Cửa sau chậu cúc xanh màu lá
Cổng trước bình lan tím sắc cà
Người nói anh chàng khôn đáo để
Xum xuê khoe của kiểu kê gà

clttq 19/10/2011


:gn3:

Bạn cũ thăm nhà

Ai về chốn cũ ghé thăm nhà
Thị mẹt em còn đợi đấy a
Xa khuất mấy trùng, sao chẳng ..... hả
Vắng bóng bao năm, thế cũng ..... mà
Xứ lạ ồn ào, vui lắm lá
Quê xưa mờ mịt, nhớ mỗi cà
Cơm nhạt rượu xuông mời bạn nhá
Một chén thâu đêm, gật với gà
tm


:gn3:


Sếp ghé nhà

Chẳng biết hôm nao sếp ghé nhà
Ngồi chơi hay định chạy ngay a
Đời đã lỡ làng vui sao á
Sếp có thương vương giúp tẹo mà
Chạm ngõ, sếp cứ cho vàng lá
Lên xe, em sẽ tạ vại cà
Êm ấm gối chăn nhiều kết quả
Mát tay, chắc sẽ sớm ra ... gà
tm

ui ui bác vt ghé chơi, sướngg quá


:gn3:


ĐẺ…NHƯ GÀ
(họa vui)

Tối nay wởn tí ghé qua nhà
Thị Mẹt đâu rồi? Tới nhậu a!
Vàng lá mười cây… thôi nhận nhá!
"Toòng teng" một rá… chớ chê mà!
Miệng hô cũng tốt… đừng nên há...
Răng sún lại hay… đỡ phải cà...
Cứ khoái lăng xăng nhè sếp gạ...
Chẳng may mai mốt đẻ như gà?

Vịt hồng


:gn3:


ĐÓN KHÁCH
Em chẳng đi đâu, vẫn ở nhà
Lâu lâu sếp chẳng ghé chơi a
Đã hứa, chẳng đành lời rơi ạ
Còn trông, đâu để khách buồn mà
Vận rủi chợ chiều không vẩy cá
Món tươi vườn sớm nửa xoong cà
Nếu có lòng nào xin đại xá
Sang năm sẽ được cả bầy gà
tm


:gn3:


THỊ MẸT TIẾP BỒ
---*---
Mẹt ngại người nhòm núp góc nhà
Thầm mong sếp cốm đến nhanh a
Hứa rồi đấy nhớ đường quên nhá
Đây đợi, đây chờ nhất định mà
Tủ lạnh đang còn đầy đĩa cá
Vại dưa vừa ngấu cả âu cà
Tiếp bồ như thế là vui á
Thấy chửa vừa lòng bắt mái gà.

2/11/2011
Tuyen45

suphagioi
07-11-2011, 11:10 PM
CHUYỆN NHÀ
Cả đời lo mỗi cái chuyện nhà
Kiếp người chỉ có thế thôi a
Tròn méo vằn vèo, đành vậy đã
Tranh ngói lôm nhôm, cũng được mà
Ra dáng xóm làng, hoa cùng lá
Cũng thể quê hương, muống với cà
Bạn hữu ghé chơi mừng vui quá
Bảo nhau dùng tạm ... chó thay gà
spg
:gn8: