PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mời quí thi hữu sáng tác thơ - Chủ đề MỘT MÌNH



hoanggiao
04-07-2018, 10:40 PM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36224911_1040023959488678_2977733846025371648_n.jp g?_nc_cat=0&oh=baea539d4c9241dd98d12b7acc50fb1a&oe=5BE56455

MỘT MÌNH

Một mình tự đấm tự xoa
Một mình đếm hạt mưa sa một mình
Một mình đứng giữa sân đình
Một mình đối diện một mình khoảng không
Một mình ôm một nỗi lòng
Một mình nhặt hết sầu đong buộc vào

Hoàng Giao

* Mời quí thi hữu sáng tác thơ cho chủ đề MỘT MÌNH - Chấp nhận tất cả các thể loại thơ

Lê Đức Mẫn
05-07-2018, 10:21 AM
MỘT MÌNH

Một mình tự đấm tự xoa
Một mình đếm hạt mưa sa một mình
Một mình đứng giữa sân đình
Một mình đối diện một mình khoảng không
Một mình ôm một nỗi lòng
Một mình nhặt hết sầu đong buộc vào

Hoàng Giao

Một mình thi hữu Hoàng Giao
Sầu đong nhặt hết buộc vào ai đây?

nguyenxuan
05-07-2018, 10:34 AM
THIẾU
(Bài hoạ)

Lưng chiều thơ thẩn một tôi
Thiếu đâu nửa mộng lặng ngồi lơ ngơ
Luồn tay thêu vẩn thêu vơ
Ngờ đâu đụng phải đường tơ lưới tình

Đã cầm lòng cứ lặng thinh
Mà sao ai cứ rập rình dấu yêu
Câu thơ lấp lửng bao điều...
Đời mơ gió
Gió xao chiều
Lạ không?

Nguyên Xuân


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10516609_646430452109830_6647206744993789627_n.jpg

Huy Thanh
05-07-2018, 10:48 AM
MỘT MÌNH

Mình ta đứng ở giữa trời
Mình ta lặng ngắm đầy vơi trăng buồn
Mình ta nhìn hạt mưa tuôn
Mình ta thương cảnh gió luồn đầu song

Mình ta sóng vỗ bềnh bồng
Mình ta đối ẩm tiên ông chơi cờ
Mình ta thả mộng vào mơ
Mình ta lẻ bóng sang bờ đại dương

Mình ta đi khắp cung đường
Mình ta kỉ niệm vấn vương nắng hè
Mình ta kẽo kẹt bờ tre
Mình ta chặt nứa kết bè lên non

Mình ta chân cứng đá mòn
Mình ta cùng chiếc ba ton dạo vườn
Mình ta nghĩ lại mà thương
Mình ta tuổi hạc lên giường suy tư…

Huy Thanh
5/7/2018

hoanggiao
05-07-2018, 05:47 PM
Một mình lên hỏi ông trời
Tại sao mình lại một đời khổ ghê
Một mình mơ tưởng sao khuê
Một mình uống rượu tung hê một mình

hoanggiao
05-07-2018, 05:54 PM
MỘT MÌNH

Một mình tự đấm tự xoa
Một mình đếm hạt mưa sa một mình
Một mình đứng giữa sân đình
Một mình đối diện một mình khoảng không
Một mình ôm một nỗi lòng
Một mình nhặt hết sầu đong buộc vào

Hoàng Giao

Một mình thi hữu Hoàng Giao
Sầu đong nhặt hết buộc vào ai đây?

Buộc vào xưa buộc vào nay
Buộc vào muôn vạn đắng cay cuộc đời

hoanggiao
05-07-2018, 05:56 PM
CẢM ƠN ANH LÊ ĐỨC MẪN, ANH HUY THANH VÀ NGUYÊN XUÂN ĐÃ CHIA VUI CÙNG MỘT MÌNH

hoanggiao
05-07-2018, 06:42 PM
MỘT MÌNH

Mình ta đứng ở giữa trời
Mình ta lặng ngắm đầy vơi trăng buồn
Mình ta nhìn hạt mưa tuôn
Mình ta thương cảnh gió luồn đầu song

Mình ta sóng vỗ bềnh bồng
Mình ta đối ẩm tiên ông chơi cờ
Mình ta thả mộng vào mơ
Mình ta lẻ bóng sang bờ đại dương

Mình ta đi khắp cung đường
Mình ta kỉ niệm vấn vương nắng hè
Mình ta kẽo kẹt bờ tre
Mình ta chặt nứa kết bè lên non

Mình ta chân cứng đá mòn
Mình ta cùng chiếc ba ton dạo vườn
Mình ta nghĩ lại mà thương
Mình ta tuổi hạc lên giường suy tư…

Huy Thanh
5/7/2018

MỘT MÌNH

Anh cứ việc đi một mình
Khi nào chồn chân mỏi gối
Em sẽ tiếp bước con đường
Miễn là ta cùng chung lối

Ngoài kia trời reo gió gọi
Khoảng riêng anh đắm riêng mình
Tha hồ hồn nhiên hít thở
Cỏ cây hoa lá tự tình

Khi nào chim trời mỏi cánh
Tơ trời vương vít 5 canh
Xót xa làm chi gió lộng
Để người thỏa vọng chân mây

Sớm mai tươi đầy gió mới
Người về sau những lang thang
Hồn em ngập tràn sông núi
Đón anh trong giấc mơ vàng

Anh cứ việc đi một mình
Hoàng hôn chiều nay thật tím
Gió chiều thênh thang nhịp đập
"Trái tim hóa gã Di Gan"

Đường xa, anh bước nhẹ nhàng....
Hoàng Giao

hoanggiao
05-07-2018, 06:49 PM
THIẾU
(Bài hoạ)

Lưng chiều thơ thẩn một tôi
Thiếu đâu nửa mộng lặng ngồi lơ ngơ
Luồn tay thêu vẩn thêu vơ
Ngờ đâu đụng phải đường tơ lưới tình

Đã cầm lòng cứ lặng thinh
Mà sao ai cứ rập rình dấu yêu
Câu thơ lấp lửng bao điều...
Đời mơ gió
Gió xao chiều
Lạ không?

Nguyên Xuân


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10516609_646430452109830_6647206744993789627_n.jpg

TỰ NHIÊN

Tự nhiên nhớ
Nụ hoa hồng

Tự nhiên
Xao xuyến tâm hồn
Tự nhiên

Tự nhiên thao thức
Bao đêm

Tự nhiên mượn rượu
Bao phen
Tự mời

Tự nhiên đứng
Tự nhiên ngồi

Tự nhiên
Ngơ ngẩn bồi hồi
Trước sân

Ra vào
Rả rích
Chim ngân

Tự nhiên
Lặn lội xa gần
Hạt ngâu

Hoàng Giao

hoanggiao
05-07-2018, 07:28 PM
TÌNH MỘNG

Kỷ niệm năm nào tha thiết ơi
Bao ngày se sắt lá thư vơi
Nỗi niềm say đắm không dám nói
Để một ngày kia tim cách đôi

Hoa sim tím lựng trên núi hoang
Mà sao một chốc nắng mưa tràn
Bây giờ trở lại tìm đâu thấy
Rêu phong phủ kín vệt trần gian

Lặng lẽ tâm hồn hiu quạnh vắng
Bàn chân bước vội cứ xăm xăm
Vầng trăng vẫn sáng như tình mộng
Anh vẫn nơi nào chẳng thấy tăm

Không gian mây trắng nhởn nhơ trôi
Ký ức ngày xưa chuyện đã rồi
Anh hướng phương trời đi xứ lạ
Phố cũ em chờ- dạ cút côi

Hoàng Giao

Bùi Thúy Mùi
05-07-2018, 09:07 PM
TỰ NHIÊN

Tự nhiên nhớ
Nụ hoa hồng

Tự nhiên
Xao xuyến tâm hồn
Tự nhiên

Tự nhiên thao thức
Bao đêm

Tự nhiên mượn rượu
Bao phen
Tự mời

Tự nhiên đứng
Tự nhiên ngồi

Tự nhiên
Ngơ ngẩn bồi hồi
Trước sân

Ra vào
Rả rích
Chim ngân

Tự nhiên
Lặn lội xa gần
Hạt ngâu

Hoàng Giao



Tự nhiên nhớ...
Tự nhiên thương...
Tự nhiên cảm thấy vấn vương trong lòng.!

Bùi Thúy Mùi! 💏

hoanggiao
05-07-2018, 10:07 PM
Tự nhiên nhớ...
Tự nhiên thương...
Tự nhiên cảm thấy vấn vương trong lòng.!

Bùi Thúy Mùi!

Tự nhiên
Em đã lấy chồng
Tự nhiên lại thích phòng không ... một mình

hoanggiao
05-07-2018, 10:07 PM
CÀ PHÊ MỘT MÌNH
Giọt cà phê lặng lẽ rơi
Một mình khoảnh khắc mình thôi một mình
Vấn vương một chút ý tình
Một mình lặng lẽ một mình mình thôi
Một mình đôi lúc thảnh thơi
Một mình có thể khiến đời tự do
Một mình có ít nỗi lo
Nhưng một mình lại ngồi co một mình
Hoàng Giao

hồng vy
06-07-2018, 02:23 AM
Một Mình

Xót chuỗi đời em chỉ một mình
Thân dường ả Diệm cóc nào rinh
Ngày dăm bận phở người to phỗng
Bữa bảy lần sâm mặt cứng phình
Ủ rũ mong chàng đưa đến mộng
Âm thầm ngóng kiệu chở về dinh
Dầu nay phận số không tròn trĩnh
Vẫn vọng đàn thi có kẻ rình .

Hồng Vy
05-07-2018

manhky
06-07-2018, 09:02 AM
MỘT

Một mảnh sao băng tận cuối trời
Một thuyền nguyệt khuyết vượt xa khơi
Một hình Bắc Đẩu lung linh tỏa
Một cảnh dòng Ngân thấp thoáng rời
Một tứ Đường thi luôn ẩn hiện
Một bình mỹ tửu cứ đầy vơi
Một đêm man mác gieo tình mộng
Một nhớ lâng lâng dạ rối bời.

Mạnh Kỷ.

hoanggiao
06-07-2018, 10:16 AM
Một Mình

Xót chuỗi đời em chỉ một mình
Thân dường ả Diệm cóc nào rinh
Ngày dăm bận phở người to phỗng
Bữa bảy lần sâm mặt cứng phình
Ủ rũ mong chàng đưa đến mộng
Âm thầm ngóng kiệu chở về dinh
Dầu nay phận số không tròn trĩnh
Vẫn vọng đàn thi có kẻ rình .

Hồng Vy
05-07-2018

TƯỞNG TRỘM

Về đây mảnh đất của riêng mình
Hoa quả trong vườn thoải mái rinh
Hái một nhành lan vừa hé nở
Nhìn dăm trái bưởi mới căng phình
Triền miên thủa ấy đi tìm mộng
Lặng lẽ bây giờ trở lại dinh
Năm tháng dài lâu ngày cách biệt...
Người xưa tưởng trộm suốt đêm ... rình

Hoàng Giao
6/7/2018

hoanggiao
06-07-2018, 10:49 AM
MỘT

Một mảnh sao băng tận cuối trời
Một thuyền nguyệt khuyết vượt xa khơi
Một hình Bắc Đẩu lung linh tỏa
Một cảnh dòng Ngân thấp thoáng rời
Một tứ Đường thi luôn ẩn hiện
Một bình mỹ tửu cứ đầy vơi
Một đêm man mác gieo tình mộng
Một nhớ lâng lâng dạ rối bời.

Mạnh Kỷ.

MỘT

Một hôm giã bạn kiếm chân trời
Một cảnh đi tìm giữa biển khơi
Một ước hẹn trao dù cách biệt
Một mong đợi khắc dẫu xa rời
Một thư gửi nhạn tình đâu nhạt
Một dạ ghi lòng nghĩa chửa vơi
Một kiếp cần lao chưa gặp lại
Một duyên trắc trở dạ tơi bời

Hoàng Giao
6/7/2018

maimo
06-07-2018, 02:29 PM
MỘT MÌNH

Một mình ra thảnh, vào thơi
Một mình, vẫn thấy cuộc đời đáng yêu
Một mình .... mà chẳng cô liêu
Dẫu cho mái tóc đã nhiều sương pha

Gà mơ

huyba
06-07-2018, 03:26 PM
NGẮM TRANH

Bỗng dưng sáng
Thích ngắm tranh
Dường như nơi ấy có anh với người

Bỗng dưng chiều
Thích rồi cười
Góc tranh còn sót dấu môi tình đầu

Bỗng dưng đêm
Thích nhìn lâu
Để chầm chậm chảy vào sâu nỗi buồn

HUY BA

Huy Thanh
06-07-2018, 08:23 PM
LÃNG KHÁCH

Ai theo đuổi
bụi hồng trần trăm hướng
Ta một mình
lặng lẽ giữa đêm trường
Bình rượu đào pha lẫn
chút đau thương
Bởi lưu luyến hương thầm
trong quá khứ

Ta tình nguyện
làm người lữ thứ
Bước độc hành
mọi sự để lại sau
Bình minh lên muôn chim hót
vẫy chào
Nâng chén rượu
ta bay vào mộng ảo.

Huy Thanh
6/7/2018

hoanggiao
06-07-2018, 09:31 PM
MỘT MÌNH

Một mình ra thảnh, vào thơi
Một mình, vẫn thấy cuộc đời đáng yêu
Một mình .... mà chẳng cô liêu
Dẫu cho mái tóc đã nhiều sương pha

Gà mơ

Một mình thoải mái thơ ca
Một chum rượu mạnh mình ta uống tràn
Một mình dạo khắp trần gian
Chẳng ai cản bước muôn vàn cái hay...

hoanggiao
06-07-2018, 09:59 PM
NGẮM TRANH

Bỗng dưng sáng
Thích ngắm tranh
Dường như nơi ấy có anh với người

Bỗng dưng chiều
Thích rồi cười
Góc tranh còn sót dấu môi tình đầu

Bỗng dưng đêm
Thích nhìn lâu
Để chầm chậm chảy vào sâu nỗi buồn

HUY BA

Bất chợt ghé
Chợt vẽ luôn
Một mình vẽ những nỗi buồn thành vui

Tranh kia in dấu môi người
Để ai thầm nhớ điệu cười nụ hôn

hoanggiao
06-07-2018, 10:07 PM
LÃNG KHÁCH

Ai theo đuổi
bụi hồng trần trăm hướng
Ta một mình
lặng lẽ giữa đêm trường
Bình rượu đào pha lẫn
chút đau thương
Bởi lưu luyến hương thầm
trong quá khứ

Ta tình nguyện
làm người lữ thứ
Bước độc hành
mọi sự để lại sau
Bình minh lên muôn chim hót
vẫy chào
Nâng chén rượu
ta bay vào mộng ảo.

Huy Thanh
6/7/2018

Một mình gặm nhấm nỗi đau
Một mình lắng đọng chìm sâu tách trà
Một mình ngắm ánh trăng ngà
Một mình thẩm thấu sâu sa giọt buồn

hoanggiao
08-07-2018, 10:00 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=299075#post299075)
Một Mình

Xót chuỗi đời em chỉ một mình
Thân dường ả Diệm cóc nào rinh
Ngày dăm bận phở người to phỗng
Bữa bảy lần sâm mặt cứng phình
Ủ rũ mong chàng đưa đến mộng
Âm thầm ngóng kiệu chở về dinh
Dầu nay phận số không tròn trĩnh
Vẫn vọng đàn thi có kẻ rình .

Hồng Vy
05-07-2018



CHỜ

Từ nghe chị bảo: " Muốn hai mình! "
Vội vã ông hoàng đến hỏi rinh
Lễ vật mười mâm nhìn đủ phính
Đầu xe bốn chục thỏa to phình
Om sòm đãi tiệc tràn năm tỉnh
Rộn rã giăng đèn nối bảy dinh
Ngẫm khổ bao chàng tâm nhuốm bịnh
Chờ cơ hội tất phải theo rình.
HỒNG THOẠI 08.7.18


DẪU BIẾT...

Dẫu biết rằng em đã có mình
Gã hàng xóm ấy vẫn đòi rinh
Từng đêm gửi tới trăm lời ngỏ
Mỗi sáng tuồn sang một gói phình
Kiên cố không ngừng mong đón nguyệt
Ân cần chẳng dứt mộng chầu dinh
Ông chồng biết được nên nghi lắm
Lặng lẽ nhìn qua đỏ mắt rình

Hoàng Giao
8/7/2018

hồng vy
08-07-2018, 02:57 PM
CHỜ

Từ nghe chị bảo: " Muốn hai mình! "
Vội vã ông hoàng đến hỏi rinh
Lễ vật mười mâm nhìn đủ phính
Đầu xe bốn chục thỏa to phình
Om sòm đãi tiệc tràn năm tỉnh
Rộn rã giăng đèn nối bảy dinh
Ngẫm khổ bao chàng tâm nhuốm bịnh
Chờ cơ hội tất phải theo rình.
HỒNG THOẠI 08.7.18

DẪU BIẾT...

Dẫu biết rằng em đã có mình
Gã hàng xóm ấy vẫn đòi rinh
Từng đêm gửi tới trăm lời ngỏ
Mỗi sáng tuồn sang một gói phình
Kiên cố không ngừng mong đón nguyệt
Ân cần chẳng dứt mộng chầu dinh
Ông chồng biết được nên nghi lắm
Lặng lẽ nhìn qua đỏ mắt rình

Hoàng Giao
8/7/2018


Mừng

Lão Thoại Hoàng Giao kể đến mình
Tin rằng tiểu nữ được chàng rinh
Làm tim nghẽn ống như ngừng thở
Để mũi dồn gân tựa sắp phình
Hớn hở ngây người mơ dõi kiệu
Âm thầm đỏ mắt mộng hồi dinh
Đàn thi tiệc lớn nghênh nồng đãi
Rõ sướng giờ em chẳng đợi rình.

Hồng Vy
08-07-2018