PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đua đòi - Mời họa



Trần Vũ
15-10-2011, 01:23 PM
:gn8:


ĐUA ĐÒI

Bài xướng ai làm thích thả rông?
Ngồi xem cái bụng cứ căng phồng
Thôi đành múa bút theo niêm luật
Cứ thế tung vần tiếp nhịp tông
Có rượu hồn thơ thêm phấn khởi
Không bia thần khí kém phiêu bồng
Thú chơi tao nhã mình đâu ngán
Cố gắng đua đòi thỏa tánh ngông!

Trần Vũ

daonamxuong
15-10-2011, 04:44 PM
NHỜ VẢ

Dăm từ thơ thẩn gọi là rông
Lỡ dốt luật niêm dạ phập phồng
Chữ mãi hình dung thi quyến tổ
Vần hoài chợt nghĩ phú mơ tông
Mưa xuân thả ý mong mây quyện
Nắng hạ buông câu muốn gió bồng
Hòa xướng nhưng còn e ngại lắm
Xin người giúp đỡ để lùi ngông

daonamxuong 15/10/2011

Việt Phương Bắc
15-10-2011, 11:01 PM
http://farm4.static.flickr.com/3569/3640664281_f5e50f993a_o.jpg

THĂM NHÀ RÔNG

Nhập đoàn du khách viếng nhà Rông
Xứ Thượng lời khen có thổi phồng?
Mái lá, tường cây màu hợp kiểu
Sàn tre, cột gỗ sắc hòa tông
Ngoài sân mấy gã trai đàn đúm
Xó bếp vài cô gái bế bồng
Tiếp khách già làng khui ché rượu
Tay nào chẳng uống trách là: Ngông!

Việt Phương Bắc

Phong Trần
16-10-2011, 06:26 AM
KHÔNG ĐUA ĐÒI

Trẻ người nhưng chẳng khoái đi rông
Phố xá ngày nay dạ phập phồng
Bước chậm Ben, Hơi rình rập húc
Đi nhanh Buýt, Khách chực chờ tông
Không may đụng phải đâu người bế
Nếu rủi lăn ngang hết kẻ bồng
Thôi cứ trong nhà vui họa – xướng
Mặc đời bao kẻ khoái cuồng ngông.

Pt.

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-10-2011, 08:53 AM
http://farm4.static.flickr.com/3569/3640664281_f5e50f993a_o.jpg

THĂM NHÀ RÔNG

Nhập đoàn du khách viếng nhà Rông
Xứ Thượng lời khen có thổi phồng?
Mái lá, tường cây màu hợp kiểu
Sàn tre, cột gỗ sắc hòa tông
Ngoài sân mấy gã trai đàn đúm
Xó bếp vài cô gái bế bồng
Tiếp khách già làng khui ché rượu
Tay nào chẳng uống trách là: Ngông!

Việt Phương Bắc

Làng mở hội

Mấy cô sơn nữ vận xà rông
Đứng múa trên cao gió đẩy phồng
Mũ đội hai màu nhìn lạc phách
Khăn quàng bẩy sắc ngó cùng tông
Nhà sàn vắng khách than vừa tắt
Gác bếp đông người lửa đã bồng
Trúng vụ cà phê làng mở hội
Ngày vui cả bản muốn chơi ngông !

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.10.2011

Trần Vi Thông
16-10-2011, 10:34 AM
SỢ... ÔNG NGÔNG!

Nằm chờ... hễ bạn... “hú” là rông
Cái ví rờ xem nó có phồng?
Mới được vài chai bờ giậu húc
Vừa qua mấy chén cổng rào tông
Vợ đau trơ mắt không thèm ngó
Con khóc trề môi chẳng muốn bồng
Đã thế khi say thường vỗ ngực
Ối giời! Sợ nhất mỗi ông ngông!
:gn3:
Vi Thông

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-10-2011, 09:11 PM
Thảm cảnh

Công tử nhà bên thích chạy rông
Được cưng bạc nhét túi căng phồng
Tháng qua chạy ẩu xế lu húc
Vừa lại phóng nhanh lái buýt tông
Từ ấy ra chơi nhờ mẹ bế
Đến giờ vào ngủ cậy cha bồng
Tương lai sụp đổ ngồi thường khóc
Nước mắt nhoà my thôi hết ngông

Bùi Thanh Thanh Khiết
17.10.2011

Trần Vi Thông
17-10-2011, 09:49 PM
NGƯỜI DÂN TỘC

Theo người dân tộc quấn xà rông
Cái bụng nghe ưng chẳng phập phồng
Điệu hát khi cần rung mấy nhịp
Cung đàn lúc muốn chuyển vài tông
Thảnh thơi phú quý không mơ bám
Nhàn nhã giàu sang chẳng ước bồng
Chán cảnh ồn ào nơi phố thị
Quay về khối kẻ bảo ta ngông!
:gn13:

Quay về khối kẻ bảo ta ngông!
Lấy vợ sinh con thỏa sức bồng
Buồn gõ cồng chiêng lơi lả phách
Vui đùa kèn trống lập lờ tông
Lên nương cẳng cứng đâu e dộp
Xuống rẫy tay chai cóc ngại phồng
Ấy thế! Lòng an không vướng bận
Gia tài độc nhất -cái xà rông!
:gn8:
Vịt hồng

Quốc Quyền
17-10-2011, 10:21 PM
TRẢ GIÁ
Quốc Quyền

Thứ gái nhà ai thích ngủ rông,
Coi chừng có bữa cũng to phồng!
Con hoang lắm chú đâu nguồn cội,
Của nợ nhiều cha đếch tổ tông.
Một nách tình riêng thân phải gánh
Đôi triên gánh nặng phận lo bồng
Ăn chơi trác táng giờ ân hận
Trả giá cho đời cái sự ngông!

17.10.2011

Quốc Quyền
17-10-2011, 10:54 PM
KIẾP CẦM CA
Quốc Quyền

Cái kiếp cầm ca kẻ hát rông
Đêm đêm rống cổ miệng mang phồng
Nhiều khi đứt giọng đờn sai nhịp
Lắm lúc tàn hơi nhép lộn tông
Sóng gió thăng trầm nhiều uẩn khúc
Tơ lòng ngang trái lắm tan bồng
Màn nhung sân khấu tràn tia sáng
Ai hiểu cuộc đời mấy nỗi ngông

17.10.2011

Trần Vũ
17-10-2011, 11:09 PM
BỢM NHẬU

Buồn tình kiếm bạn dạo lông rông
Quán cóc lo chi chuyện túi phồng
Gọi rượu 1 thằng bao hợp lý
Kêu mồi 2 đứa góp hòa tông
Vừa qua 3 cốc say choe choét
Chửa tới 4 chai xỉn bập bồng
Cái tội khi về thi lạng lách
"Bò vàng" thổi phát... hết chơi ngông!
:gn13:

Trần Vũ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-10-2011, 01:52 AM
:gn8:


ĐUA ĐÒI

Bài xướng ai làm thích thả rông?
Ngồi xem khoái chí bụng căng phồng
Thôi đành múa bút theo niêm luật
Cứ thế tung vần tiếp nhịp tông
Có rượu hồn thơ thêm phấn khởi
Không bia thần khí kém phiêu bồng
Thú chơi tao nhã mình đâu ngán
Cố gắng đua đòi thỏa tánh ngông!

Trần Vũ


CHẲNG DÁM NGÔNG

Khởi xướng chàng đà thích thả rông
Ngẫm xem vui vẻ bụng cười phồng
Còn nghiên phấn chấn nâng bút viết
Thiếu vận buồn tênh nối nhịp tông
Thích họa thơ Đường, thêm đẹp ý
Năng nâng rượu Whis (Whisky), dễ phiêu bồng
Cùng nhau xướng họa, vui vui quá
Nghèo khó đang rình ta chẳng ngông.

TTTL (tiengtrungdainam.com)

caoletrantranquoc
19-10-2011, 11:22 AM
BỢM NHẬU

Buồn tình kiếm bạn dạo lông rông
Quán cóc lo chi chuyện túi phồng
Gọi rượu 1 thằng bao hợp lý
Kêu mồi 2 đứa góp hòa tông
Vừa qua 3 cốc say choe choét
Chửa tới 4 chai xỉn bập bồng
Cái tội khi về thi lạng lách
"Bò vàng" thổi phát... hết chơi ngông!
:gn13:

Trần Vũ
XIN CAN

Trần Vũ bây giờ trở tính rông
Lang thang khắp phố túi đâu phồng
Vậy mà lớn tiếng kêu nguồn cội
Bởi thế nhiều lời kể tổ tông
Khoác lác cuộc đời vui phỉ chí
Huênh hoang duyên kiếp thỏa tang bồng
Lượn lờ khắp nẻo thơ ông cụ
Can nhé nhớ đừng khoái thói ngông

clttq 19/10/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-10-2011, 08:17 PM
[QUOTE=Quốc Quyền;27301]
KIẾP CẦM CA
Quốc Quyền

Cái kiếp cầm ca kẻ hát rông
Đêm đêm rống cổ miệng mang phồng
Nhiều khi đứt giọng đờn sai nhịp
Lắm lúc tàn hơi nhép lộn tông
Sóng gió thăng trầm nhiều uẩn khúc
Tơ lòng ngang trái lắm tan bồng
Màn nhung sân khấu tràn tia sáng
Ai hiểu cuộc đời mấy nỗi ngông

17.10.2011



Đời hát xẩm

Ngày xưa hát xẩm phải đi rông
Giọng cất lên cao gân cổ phồng
Tiếng hát bi ai không lạc phách
Lời ca ảo não vẫn theo tông
Lang thang khắp chốn đời trôi nổi
Lếch thếch muôn nơi phận bập bồng
Năm tháng mua vui cho tứ xứ
Cầm ca nặng kiếp chẳng là ngông

Bùi Thanh thanh Khiết
23.10.2011

Bạch Hồng Ngọc
29-05-2012, 08:14 PM
15- CHỚ CHƠI NGÔNG

Đừng mà khoái thú thỏa chơi rông
Lại muốn trong tay ví cộp phồng
Thấy lạ nhào vô ham muốn đụng
Nhìn quen tránh vội sợ rồi tông
Đôi khi lất ngất hay ôm ẵm
Có lúc bung biêng thích bế bồng
Cuộc sống nhàn vi thì rước họa
Tránh xa lớt phới với nghênh ngông

29/5/2012