PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TRANG THƠ TỔNG HỢP NGUYỄN TUẤN THẮNG



Nguyễn Tuấn Thắng
10-07-2018, 02:25 PM
TẢN MẠN VUI
Sáng nghe ríu rit tiếng ca
Chim sẻ hiên nhà nó nói gì đây ??
Thôi thì tạm dịch thế này
Đi tìm bạn để giải bày tâm tư.../.

Nguyễn Tuấn Thắng
17-07-2018, 10:24 AM
TỨ THỜI TAM TA
Thời còn niên thiếu biết đâu
Nhà nghèo thiếu gạo mưu cầu gì xa
Đến thời tuổi trẻ xông pha
Từ ngày vợ mất ta là thân trâu
Mấy thời ấy ai biết đâu
Thân già trước tuổi mái đầu dâm hoa
Tuổi này ta vẫn là ta
Cùng trăng với bóng nhấp trà tình đơn.../,/.

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-07-2018, 11:26 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

Nguyễn Tuấn Thắng
24-07-2018, 12:00 PM
NỐI VẦN LỤC BÁT MỖI NGÀY CHƠI VUI
Vườn đình rộn tiếng chim ca
Cửa chùa vọng giọng sư bà nam mô
Hạ về sen kín mặt hồ
Thu sang giàn kín hồ lô chín vàng
Nhà ai đó thậ cao sang
Trà mi hải đường núp bóng giàn mai.....

Nguyễn Tuấn Thắng
26-07-2018, 09:51 AM
VƯỢT QUA PHONG BA
MỘT THỜI SÓNG GIÓ GIAN NAN
Như thông tùng bách hiên ngang giữa trời
Người sao nền bỉ trên đời
Là nhờ bản lĩnh sáng ngời trí nhân
Kiên trì tôi luyện bản thân
Tạo nền vững chắc đôi chân bước đều
Không chen lấn chẳng kiu cầu
Đều đều cơm muối vẫn giàu thơ ca
Ấy là bản lĩnh người ta
Sống vui với bạn chẳng hà gian nan././!

Nguyễn Tuấn Thắng
29-07-2018, 06:50 PM
y
Lời hay ý đẹp
Ấy nét cần vinh
Hãy nên học lấy vào mình
Nâng cao tri thức đừng khinh chớ nhờn...

Nguyễn Tuấn Thắng
29-07-2018, 06:55 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

Cảm ơn Việt Nam Thi Hữu!! Cảm ơn điều hành viên...