PDA

Xem phiên bản đầy đủ : CẢM NHẬN BÀI THƠ “YÊN” CỦA TÁC GIẢ TRẦN THỊ THANH LIÊM



hoanggiao
15-07-2018, 01:43 PM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/37249047_1058379630986444_3799651700122320896_n.jp g?_nc_cat=0&oh=6f90858163cca3f561a09d668d34fd9c&oe=5BDAF230

CẢM NHẬN BÀI THƠ “YÊN” CỦA TÁC GIẢ TRẦN THỊ THANH LIÊM

Nguyên tác bài thơ:
YÊN

Sáng dạo tao đàn dẫu lục niên
Rèn gân luyện cốt giữ tâm hiền
Đời an chẳng nghĩ điều danh lợi
Dạ tĩnh đâu màng chữ phận duyên
Khẽ chạm chiều sâu niềm hạnh phúc
Dần tan góc nhỏ nỗi ưu phiền
Bình minh trở dậy xòe hoa nắng
Chợt thấy tim mình một cõi yên

Trần thị Thanh Liêm
------------


LỜI CẢM NHẬN:

Bài thơ bình yên như nỗi khát khao thầm lặng của con người. Sự bình yên trong tâm là cái đích cần đến của mỗi chúng ta, không trừ một ai.

Bài thơ này viết giành cho tuổi lục niên, hay cũng chính là đáy sâu tâm tình của tác giả, nơi ước mơ, nơi thực tại, nơi quá khứ... và một tia sáng lấp lánh ở tương lai...

Cái tựa đề YÊN đã thể hiện tất cả cho cái hồn của bài thơ trong đó chữ YÊN được chốt lại một lần nữa ở cuối bài làm cho bố cục thêm chặt chẽ.

Đời người chỉ có vậy thôi: Niềm vui, sức khỏe, danh lợi, duyên phận, hạnh phúc, và cả những ưu phiền trong những thứ trên...

Bài thơ đã gợi ý cho chúng ta cái cách để đạt một tâm YÊN, để làm tan cái góc ưu phiền luôn gặm nhấm sức sống, bào mòn sức khỏe, cái ưu phiền chính là kẻ thù của một tâm YÊN, mà mỗi chúng ta cần phải loại bỏ bằng được nó...

"Sáng dạo tao đàn dẫu lục niên
Rèn gân luyện cốt giữ tâm hiền"

Tư tưởng dẫn đầu cho sự thể hiện là hình ảnh tác giả luyện tập thân thể “rèn gân luyện cốt” trước bình minh, nói lên một tinh thần sảng khoái tràn đầy lạc quan và lòng tự tin với chính mình trước muôn vàn thử thách có thể xảy ra. Thử thách về tinh thần, về vật chất, về sức khỏe, về những điều không may trong cuộc sống ai mà không có, kể cả tác giả. Và tôi dám chắc tác giả cũng thăng trầm từng trải sóng gió can qua trước khi cập bờ YÊN mới viết nên bài thơ này...

"Đời an chẳng nghĩ điều danh lợi
Dạ tĩnh đâu màng chữ phận duyên"

Hai câu thực này cũng có đôi điều luận cứ, sự trong trẻo thanh thản trong tâm hồn từ bi vì cõi nhân sinh là con đường đi đến cõi niết bàn (chân thiện, mỹ) để đến với hạnh phúc trong tâm.

"Khẽ chạm chiều sâu niềm hạnh phúc
Dần tan góc nhỏ nỗi ưu phiền"

Khi ta đã đạt đời an và dạ tĩnh rồi thì ta đã chạm được vào chiều sâu của niềm hạnh phúc như mong đợi, và ưu phiền theo đó cũng dần tan.

Đó chính là những suy nghĩ, nhân sinh quan của tác giả, và thực tế bài thơ cũng cho thấy tác giả đã dày công tập luyện như những suy nghĩ của mình và cuối cùng thì chính tác giả đã đạt sự thành công cho sự bình yên trong tâm:

"Bình minh trở dậy xòe hoa nắng
Chợt thấy tim mình một cõi yên"

Toàn bài tác giả sử dụng ngôn ngữ phổ thông dễ hiểu, ai đọc cũng cảm nhận được ý nghĩa đích thực trong bài thơ của tác giả. Câu chữ giản dị mà thể hiện được chiều sâu tâm hồn và truyền tải được sâu sắc cái điều tác giả muốn nói...

Hoàng Giao
15/7/2018
--------


Bài họa:
TUỔI HOÀNG HÔN

Tuổi tác nay đà mấy chục niên
Cần lao đã lắm độ dân hiền
Bao mùa tận tụy cho tròn nghĩa
Những tháng âm thầm gắng vẹn duyên
Vẫn nhận cầm sào trong việc khó
Còn mong sẻ nỗi trước tâm phiền
Chăm lo luyện tập tinh thần khỏe
Để sống năm nào cũng tịnh yên

Hoàng Giao

hồng vy
15-07-2018, 04:19 PM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/37249047_1058379630986444_3799651700122320896_n.jp g?_nc_cat=0&oh=6f90858163cca3f561a09d668d34fd9c&oe=5BDAF230

CẢM NHẬN BÀI THƠ “YÊN” CỦA TÁC GIẢ TRẦN THỊ THANH LIÊM

Nguyên tác bài thơ:
YÊN

Sáng dạo tao đàn dẫu lục niên
Rèn gân luyện cốt giữ tâm hiền
Đời an chẳng nghĩ điều danh lợi
Dạ tĩnh đâu màng chữ phận duyên
Khẽ chạm chiều sâu niềm hạnh phúc
Dần tan góc nhỏ nỗi ưu phiền
Bình minh trở dậy xòe hoa nắng
Chợt thấy tim mình một cõi yên

Trần thị Thanh Liêm
------------

Bài họa:
TUỔI HOÀNG HÔN

Tuổi tác nay đà mấy chục niên
Cần lao đã lắm độ dân hiền
Bao mùa tận tụy cho tròn nghĩa
Những tháng âm thầm gắng vẹn duyên
Vẫn nhận cầm sào trong việc khó
Còn mong sẻ nỗi trước tâm phiền
Chăm lo luyện tập tinh thần khỏe
Để sống năm nào cũng tịnh yên

Hoàng Giao



Tự Nhủ

Con người khổ sướng vẫn thường niên
Hãy nhủ lòng noi bậc thánh hiền
xử thế tuỳ nơi đừng chọn chỗ
Cân đời lãnh phận chớ gàn duyên
Dầu vương khó nhọc tâm hằng tĩnh
Dẫu vấp lầm than dạ chẳng phiền
Dạt mảnh hồn xa dòng cám dỗ
Muôn phần cuộc sống sẽ bình yên.

hồng Vy
15-07-2018

Bùi Bắc Hợp
15-07-2018, 06:20 PM
TRĂN TRỞ
Hỏi nhỏ năm nay ngoại lục niên
Mà sao bữa trước gặp o hiền
Chồn chân mỏi gối mơ tròn nghĩa
Sức kiệt hơi tàn ước vẹn duyên
Với lục còn ham đâu bận não
Bên đường vẫn thích chẳng ưu phiền
Làng trên xóm dưới tôi cùng bạn
Chỉ muốn sao cho mãi mãi yên
Bùi Bắc Hợp


TỰ BẠCH
Tuổi tác năm nay ngoại lục niên
Tâm trong trí sáng tánh lành hiền
Cầu mong khắp chốn đa tài phận
Ước muốn muôn nơi đắc lộc duyên
Rũ oán buông thù lòng chẳng bận
Từ bi hỷ xả dạ không phiền
Giao lưu kết nối tình thân ái
Vạn sự như mong mãi mãi yên
Bùi Bắc Hợp

hoanggiao
16-07-2018, 07:55 AM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/37160858_1059160790908328_3685489961861120000_n.jp g?_nc_cat=0&oh=0125ad044c1feea8259e46f2bd3da9e6&oe=5BDBB6D8

manhky
16-07-2018, 06:06 PM
LỤC TUẦN NIÊN

(Chúc mừng cô giáo Thanh Liêm)


Xuân này bạn đón lục tuần niên
Nghiệp giáo nồng say rạng đức hiền
Tải chữ qua đò lòng tỏa sáng
Trao lời vượt bến dạ bừng duyên
Ân tình rộng mở xua dòng lẫn
Nghĩa cử dài khơi đẩy bóng phiền
Rạng rỡ trang đời hương ngát tỏa
Đôi vần để lại giữ trời yên.

Mạnh Kỷ

Minh Lý
17-07-2018, 01:48 PM
LỤC TUẦN NIÊN

(Chúc mừng cô giáo Thanh Liêm)


Xuân này bạn đón lục tuần niên
Nghiệp giáo nồng say rạng đức hiền
Tải chữ qua đò lòng tỏa sáng
Trao lời vượt bến dạ bừng duyên
Ân tình rộng mở xua dòng lẫn
Nghĩa cử dài khơi đẩy bóng phiền
Rạng rỡ trang đời hương ngát tỏa
Đôi vần để lại giữ trời yên.

Mạnh Kỷ

Hay. Xin chuc mung co giao Tran Thi Thanh Liem!

hoanggiao
08-01-2021, 12:30 PM
FLoTqzYnJxI

Cảm nhận bài thơ YÊN của tác giả Trần Thị Thanh Liêm - Bài viết và diễn đọc: Hoàng Giao