PDA

Xem phiên bản đầy đủ : GIẢM BUỒN



Lehong
21-07-2018, 10:31 PM
http://i565.photobucket.com/albums/ss91/lehong8080/Picture0015-1.jpg


ÔNG CHỒNG NHẬU

Cưới nhau mấy tháng em mang bầu
Đến ngày sinh nở chắc không lâu
Chồng em vẫn thảnh thơi đi nhậu
Có biết em đây quá phát rầu ?

Phát rầu vì cái bụng càng to
Em đi khám nghiệm để thăm dò
" Song sanh chắc hẳn cô đã có "
Anh đang thất nghiệp em thấy lo !

Lo nghĩ thế nào để nuôi con ?
Tiệc cưới làm to nên nợ nần
"Welfare" chỉ đủ cho em sống
Tiền đâu mua sữa, tã cho con ?

Anh ơi ! bớt say xỉn lại đi
Rượu nhiều tai hại có ích gì
Anh hãy cạn tâm mà suy nghĩ
Nhậu nên thỉnh thoảng chớ li bì !

.......LEHONG........

hoanggiao
22-07-2018, 11:41 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg

CHÚC BẠN Lehong
LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
TRÊN DIỄN ĐÀN www.vnthihuu.net !

Lehong
22-07-2018, 10:56 PM
GIÀ MÀ HAM

Tuổi QUA độ khoảng 70 thôi
Nói toạc móng heo chẳng sợ cười
Bởi già già sắp chết còn mất nết
Vẫn cứ cù cưa sống quậy đời

Độ nọ QUA về thăm Việt Nam
Mặc cho bà xã mãi càm ràm
Còn ai bè bạn mà thăm viếng
Hay là về bển để lem nhem ?

Lem nhem với lũ nhỏ hậu sinh
Chỉ đáng là con cháu của mình
Đồng tiền hưu bổng ông chơi hết
Xả láng để mong hưởng gái trinh

Ông đà lấy hết sức bình sinh
VIAGRA cố nuốt chẳng kể mình
Đau tim áp huyết ừ cũng mặc
Miễn sao ta thỏa được chút tình

Có già ăn bánh trả tiền liền
Lắm cha dục vọng quá khùng điên
Mua xe sắm cửa cho bồ nhí
Đến khi về Mỹ mới ưu phiền

Bởi vì Ghệ Nhí chỉ tham tiền
Tình nghĩa vì đâu chữ nợ duyên
Gạt gẫm cho già mau về nước
Cùng chàng kép trẻ thỏa ước nguyền

Thôi nhé bạn già của mình ơi
Bảy mươi cũng sống đáng tuổi rồi
Mùi đời ngọt đắng từng nếm hưởng
Xin kìm chế lại chớ buông trôi

LEHONG

Lehong
23-07-2018, 03:45 AM
KHI VỢ KHOÁI PHÌ !

Vợ tôi ăn uống... nhẩn nha
Sáng tô phở, thêm... ốp-la trứng
Vậy mà nàng cứ... lo xa
Sợ trưa lại đói... kèm ca đậu nành.

Bát chè tráng miệng đậu xanh
Vài ba cái bánh “để dành”... nhâm nhi
Nàng còn sợ thiếu... can-xi
Ráng thêm lít sữa phòng khi... tuổi già.

Đến trưa nàng “xực” cơm gà
“Thông cổ” bằng bát canh cà nấu tôm.
Nhưng nàng còn sợ bị... “ròm”!
Cố ăn cho hết ký pom, ký hồng...

Xế chiều chợt đói... ngang hông
Bánh su, bánh quế, bánh vòng... thủ theo
Nhà tôi chẳng phải hộ nghèo
Nhưng nàng ăn riết nó “teo” dần dần

Còn nàng thì cứ... tăng cân
Chưa đến mét rưỡi nặng gần tám lăm (kg)
Dù nàng có đứng hay nằm
Ngắm nàng tôi vẫn tưởng lầm... hủ lô!

Đè tôi dẹp lép... Ồ... ố... ô...!

.......Khang Nhi(st).......

THẰN LẰN ÔM CỘT ĐÌNH

Chồng em dân đạp xích lô
Sáng ăn trái chuồi, chiều tô mì xào
Thế mà vẫn đạp ào ào
Xe lăn nhanh bánh khác nào xe hơi

Mưa dầm, nắng dãi thân phơi
Gần, xa, quen, lạ gọi mời khách đi
Buổi chiều thanh thản nhâm nhi
Rượu đế một xị, bia thì hai chai

Nhậu xong chổng cẳng nằm dài
Cứ năm ba bữa lai rai một lần
Chắc chàng "Diet" giảm cân ?
Khi xưa mập ú, giờ thân ốm còi

Thuở trước bảnh trai dễ coi
Bây giờ phần hạ ốm lòi xương khu
Còn em thân tựa cái lu
Vì nhờ ăn uống lu bù ngày đêm

Cơm nước xong, bánh trái thêm
Nên cao thước rưởi nặng trèm một trăm
Chàng thương bổ thêm nhân sâm
Em giờ tròn trịa chỉ nằm đợi ăn

Thương chàng như con thằn lằn
Ôm em như bám vào thân cột đình !

........LEHONG........

Lehong
23-07-2018, 09:03 PM
ÔNG TRỜI KHÓ XỬ

Đừng trách trời già sao bất công
Tạo chi Nam Nữ chẳng tương đồng
Kẻ THỪA người THIẾU coi kỳ quá
Giải quyết thế nào cho nó xong ?

Hóa công tính toán thật qúa tài ?
Cái THIẾU ta cho sẽ có ngay
Nữ kia hãy giữ mà xài lấy
Cái THỪA đã có của thằng trai

Nhưng thảm thương thay chẳng bao lâu
Buồn bã vì em không đủ CẦU
Thế là có chuyện nàng len lút
Nam kia vắng mặt nữ có bầu !

Còn chàng nào phải chịu thua đâu
CUNG kia nhàm chán kiếm thêm CẦU
Thế là loạn xạ trên dương thế
Trời già dòm thấy cũng lắc đầu
XIN CHỊU THUA

LEHONG

Lehong
24-07-2018, 09:08 PM
THUÊ NGƯỜI

Một trăm thuê được người hầu....
Hai trăm thuê được nhà lầu xe hơi....
Vài trăm bỏ túi ăn chơi...
Ga lăng một bữa em theo anh dzì....

Nhà xe tặng hết cho em ...
Anh cứ lầm lì qua Mỹ mất tiêu...
Em vui được của cười khì.....
Khi hết hạn kỳ nhà nước đuổi đi.......

.........Hoanglam.......

............. hi hi hi....Chỉ tốn 500 € = 10.000000 chai.....
hưởng được đời em... đâu có lỗ......

ĐỪNG MONG THOÁT

Chưa chi anh vội hì hì
Muốn chơi mặt đểu, lầm lì trốn chui
Tiến lên anh chẳng thể lùi
Anh mà qua Mỹ _ Nắm đuôi anh liền !

Nếu mà anh chẳng chi tiền
Police can thiệp chắc phiền tới anh
Xá chi cái tấm thẻ xanh
Passport dân Xịn cũng đành chào thua

Nói thật chớ không phải đùa
Nó còng, rồi nhốt, xong đưa vào tù
Chừng đó anh khóc hu hu
"Thương anh em chớ làm nư ra tòa"

Chịu "chung" em mấy vạn đô
Em xin bãi nại "Anh là bồ em"!
Bây giờ anh hết mặt vênh
Ỉ ôi, năn nỉ bù đền tiền nong

Sẵn tiền em kiếm tấm chồng
Bỏ công trang điểm má hồng bấy lâu !

......LEHONG.....

Lehong
25-07-2018, 11:23 PM
CHỒNG NGƯỜI , CHỒNG TUI

Chồng người ta thấy mà ham
Đảm việc nước lại giỏi giang việc nhà
Chẳng hề nhậu nhẹt la cà
Không thích “phở” chỉ khoái lùa “cơm” thôi!

Chồng tui làm một phá mười
Nên chi nghèo rớt mồng tơi dài dài
Việc nhà chẳng đụng móng tay
Lại còn sinh chứng nói dai thần sầu!

Chồng người ta xứng “đầu tàu”
Nhà cao cửa rộng tròn câu sum vầy
Vợ con nở mặt nở mày
Mẹ cha cũng được thơm lây nữa nè!

Chồng tui… ngẫm quá ê chề
Tứ đổ tường ấy chẳng chê món nào
Bắc thang lên hỏi trời cao
Có chồng như thế làm sao không rầu?!

.........Bienthuyen.......

CÒN CƠ HỘI

Con người ai giống ai đâu
Lỡ chồng như vậy em sầu làm chi !
Hãy dùng lý lẽ chi ly
Giải thích chồng hiểu, khó gì đổi thay ?

Nghĩa tình chồng vợ dài ngày
Chớ đâu một sớm mà cay đắng lòng !
Cái chữ tứ đức tam tòng
Hiếu, ngoan, hiền dịu chắc chồng động tâm

Từ từ chàng sẽ ăn năn
Giúp con, phụ vợ làm ăn đàng hoàng
Đừng thấy chồng họ mà ham
Về nhà cay đắng, càm ràm chồng con

Còn trời, còn nước còn non
Là còn cơ hội cho chồng tiến thân
Thương chồng em chớ ngại ngần
Nói cho chồng hiểu còn phân vân gì !

........LEHONG.......

Nếu bài có lỗi chính tả yêu cầu viết chữ đó để Lehong biết sửa sai . Cảm ơn

Lehong
26-07-2018, 08:06 PM
PHÁT GHÉT

Chúa tôi cũng phải làm ngơ
Bởi đàn ông thủa đời này quá hư
Cầy hai ba jobs tưởng như
Nuôi con nuôi vợ nào ngờ nuôi ai

Bia thì uống cả chục chai
Rồi còn cờ bạc thì không ai bằng
Mỗi năm lấy cớ về thăm
Quê hương nhưng chính là thăm người tình

Người tình bé bé xinh xinh
Sánh vai lại giống như hình cha con
Vậy mờ cứ tưởng mình ngon
Đến khi túi rỗng không còn một xu

Trở về Mỹ lại lù khù
Đi cầy bá thở để bù lại thân
Cứ nhìn thấy đám già gân
Là thấy phát ghét muồn dần một thoi

he..he

......Yến Oanh......

KÊU CA LÀM GÌ ?

Em ơi nói chi nặng lời
Cho ai cay đắng cho tôi đau lòng
Trót sinh ra kiếp đàn ông
Chẳng may lại phải là chồng của em !

Anh nào đâu có tèm lem
Mà em điệu bộ nổi ghen nổi sùng
Dẫu là chồng có lung tung
Em nầy cô nọ chỉ dùng tạm thôi

Đó là lúc vắng em rồi
Việt Nam lạc lõng đơn côi một mình
Cũng vì thấy gái đẹp xinh
Sồn sồn cũng có , "gái trinh" cũng nhiều

Thôi thì ta cứ làm liều
Mất sức chút đỉnh chỉ tiêu tí tiền
Được vài giây phút thần tiên
Cầy hai ba Job muộn phiền bỏ qua

Của bà vẫn là của bà
Thì thôi ráng chút kêu ca làm gì ?

.......LEHONG.......

Lehong
27-07-2018, 09:14 PM
MƯỜI THƯƠNG

Một thương má hóp môi chì
Tuổi ba mươi lẻ chưa gì uổng ghê !
Hai thương ăn nói vụng về
Gặp ai cũng quở cũng chê cù lần

Ba thương hay nghĩ bâng quơ
Người ta mới ngó mà ngờ họ yêu
Bốn thương bộ tướng liu điu
Băng qua lạng lại như diều đứt dây

Năm thương bộ ngực căng đầy
Con thơ khát sữa bú tay người cười
Sáu thương đôi mắt chột đui
Cái mũi thính quá ngửi mùi hết chê

Bảy thương xấu tật lại Dê
Thấy trai sáp lại hề hề có em
Tám thương cái miệng tèm lem
Ăn kem dính mép trẻ thèm đòi ăn

Chín thương em có bộ răng
Cái sâu, cái khểnh kiềng vàng, Diamond
Mười thương bà xuống, ông lên
Giở hơi, biến chứng nổi cơn thình lình

Nhìn em tôi cố lặng thinh
Sợ là em sẽ hứng tình cùng tôi
Mười thương khen thế đủ rồi
Mời bạn tiếp tục cho vui cuộc đời

.......LEHONG......

Lehong
28-07-2018, 08:38 PM
CHÚC NHAU

Ngoáy cái lỗ tai, nghe chúc nhau :
Chúc cho đồng chí được sang giàu
Quan to chức lớn mau thăng tiến
Mặc kệ dân nghèo than khổ đau!

Chúc cho nhà nước được vinh quang
Ngân qũy thu vô lắm bạc vàng
Cúng nhau chia chác mà an hưởng
Tội chi nghĩ đến đám dân đen?

Chúc cho sông núi được trường tồn
Đất đai dâng hiến cũng đã xong
Những vùng còn lại, ngoại nhân mướn
Chắc hẳn muôn dân sẽ phú cường?

Chúc cho con cái mau trưởng thành
Tiếp bước cha ông nối nghiệp anh
Mua quan, bán chức mau thang tiến
Thế là ước nguyện đã đạt thành

......LEHONG......

Lehong
30-07-2018, 05:04 AM
ĐỪNG NÓI CHIA TAY

Đừng nòi với anh lời chia tay
Khi anh chưa số kiếp ăn mày
Còn em chỉ là cô gái nhảy
Thì vội vàng gì nói " bye bye"

Đừng nói cùng anh câu giã từ
Khi tiền trong túi hãy còn dư
Đủ sức cho em phi vài cữ
Chớ có giận hờn rồi làm nư

Đừng nói với anh câu chia ly
Em đã cho anh được những gì ?
Khi em trót mang thân gái điếm
Tai anh nghe đầy tiếng thị phi

Đừng nói những lời nghe ngậm ngùi
Anh chưa chột mắt chẳng phải đui
Gần em như cận kề rác rưởi
Như thịt bò tươi bám phải ruồi

Đừng nói mà em hãy thực hành
Cho anh tìm lối thoát riêng anh
Từ nay không có em bên cạnh
Tiền bạc có dư anh để dành

.......LEOHNG......

Lehong
31-07-2018, 01:12 AM
TRANG THƠ TRỮ TÌNH

Trong tim tôi trót tương tư
Thầm thương Thu Tuyết thư từ trao tay
Thấy tôi thua thiệt, thiếu tài
Thu Tuyết từ tạ theo trai trao tình

Trời trêu tóc Tuyết trắng tinh
Thẩn thơ, thờ thẩn trở thành tự ti
Thỉnh thoảng tìm tôi thầm thì :
"Thương thì tha thứ Tuyết tôi tội tình"

Tại tôi thương Tuyết thật tâm
Tình trao thắm thiết tựa tằm thả tơ
Trung trinh Tuyết thệ tôn thờ
Tình tôi _ Thu Tuyết tình thơ tuyệt trần

.......LEHONG......

Lehong
31-07-2018, 08:01 PM
ÔNG GIÀ CHỒNG MẤT NẾT

Con dâu của lão thật là xinh
Đẹp cả nết na lẫn dáng hình
Một tối Ma men xui khởi dục
Con dâu đi tắm lão mò rình

Nàng dâu cởi áo ngực nhô cao
Núm vú chưa con mộng hồng đào
Nhìn thấy, lão mê tâm quẫn trí
Bất chợt có cây giáng u đầu

Giật mình lão chẳng hiểu vì sao ?
Lão rình có ai thấy đâu nào
Có lẽ cây trên cao rớt trúng
Ai dè người đập chính con dâu

.....LEHONG.......

Lehong
01-08-2018, 09:03 PM
NGHICH TỬ

U đầu choáng váng nhìn lai sau
Chẳng ai vào đó, "mầy con tao"
Nuôi ong tay áo, đồ bất hiếu
Tao dòm chút xíu đâu mất màu

Bao nhiêu lần mày dòm vợ tao
Còn sờ còn bóp phải không nào
Chưa kể may còn bú nữa chớ
Giờ mầy trở mặt, gậy đập tao

.......VHC08.......

GỌI CON BẰNG CHÁU

Đã lỡ đập rồi biết tính sao ?
Dù sao Tía cũng bị u đầu
Cái tội Tía chơi trò đố cháu :
"Vú nầy tao bịt, bú vú nào ?

Thế mà chưa vừa dạ hay sao ?
Muốn sờ, muốn bóp như thuở nào
Ngày xưa bú Mẹ vì còn nhỏ
Chứ đâu như Tía tuổi hạc cao !

Lần đầu Tía nhìn trộm con dâu
Mai mốt rủi nó bị mang bầu
Con được sinh ra gọi bằng cháu
Sợ là lòng Tía sẽ quặn đau !

.......LEHONG......

Lehong
02-08-2018, 09:25 PM
GÁI CŨ.....GÁI TÂN

Gái xưa trang sức chỉ đôi bông
Con gái hôm nay thật lòng thòng
Bấm tay, xỏ lưỡi rồi bấm bụng
Chẳng để nơi nào được ở không !

Con gái ngày xưa đẹp tự nhiên
Còn gái hôm nay thật là phiền
Cô nào cũng đẹp nhờ Mỹ viện
Kiếm tiền chỉnh sửa chạy như điên

Gái xưa ngại mang tiếng Ả đào
Con gái thời nầy nói chẳng sao
Dự tuyển thi ca đều có mặt
Những mong vương miện đội lên đầu

Gái xưa ăn mặc chẳng hở hang
Khoan thai đi đứng thật đàng hoàng
Gái nay trông vào ôi phát chan
Trống trên, hở dưới lại nghênh ngang

Gái xưa tứ đức giữ tam tòng
Phụng sự cho chồng lẫn cha ông
Gái nay thay chồng như chong chóng
Chồng thương chưa đủ lại đèo bồng

.......LEHONG.......

( Viết để góp vui, không chủ tâm phê phán con gái thời nay )

Lehong
03-08-2018, 09:23 PM
CON GÁI KIÊU KỲ

Con gái nhà ai quá kiêu kỳ?
Ngọc ngà,quyền qúy có ra chi?
Lỡ vận, suy thời thân làm đ...!
Chừng đó muôn người sẽ chê khi!

Con gái của nhà quan chức nào?
Sao mà chảnh chẹ lại làm cao?
Thốt ra toàn nhửng lời trân tráo?
Ông đã dạy con tốt điểm nào?

Trên đời, nghĩ lại ai hơn ai?
Lớn lên, ai không có bậc thầy?
Cảng đẹp, càng xinh, lời cẩn trọng
Chớ có cuồng ngông, ắt có ngày!

Có ngày, đụng phải những thằng say
Xĩn xĩn hơi men gã nói hoài
"Con gái nhà ai sao mất dạy
Gặp tao, tao chẳng nể kiêng ai"

Thế nên, cách cư xử ở đời
Nụ cười tươi thắm nở trên môi
Lời nói dịu dàng, tiền đâu mất
Sao không thốt được tiếng ngọt bùi

Ngọt bùi, ai nghe được cũng vui
Nhiều khi họ tặng lại nụ cười
Mọi người gần gũi thêm kính trọng
Sao không sửa đổi để hợp đời

......LEHONG......

Lehong
04-08-2018, 09:39 PM
ƯỚC GÌ CÒN ÔNG

Lúc Ông mất bà thương , bà tiếc
Lúc sanh thời mắt liếc môi trừng
Hôm nay bà có được mừng
Khi chồng giã biệt cõi trần đi xa ?

Đám ma ông người ta quì lạy
Ma chay xong thoải mái đếm tiền
Tiền nầy bà để dành riêng
Điểm tô, mua sắm chẳng phiền tới ai

Lúc Ông sống bà cay như ớt
Lời ông khuyên bà phớt ngoài tay
Tiền vay nợ thiếu bạc bài
Tình chồng nghĩa vợ nhạt phai trong lòng

Đến giờ đây mùa đông gió tuyết
Lạnh đơn phòng bà biết hay không ?
Ước chi bên cạnh còn Ông
Quạt nồng sưởi ấm mà lòng sướng vui !

.......LEHONG......

Lehong
06-08-2018, 03:32 AM
CAI ĐƯỢC CHÍT LIỀN

Làm sao cai rượu được ta ơi
Ruột - Phổi - Tim - Gan nát cả rồi
Mỗi ngày đến "cữ" mà không uống
Ruột thắt, Gan cào.. chết mất thôi

Tửu nhập ngôn xuất thật lắm lời
Chén thù chén tạc cứ xả hơi
Chén chú chén anh còn cụng mãi
Vợ con gác lại.. nhậu đi thôi

.......RUM......

CAI ĐI BẠN NHÉ !

Uống rượu ừ thì chút đỉnh thôi
Lai rai với bạn để cầm hơi
Uống nhiều gan thận đều suy thoái
Nhậu quá phổi tim ắt lủng rồi
Tửu nhập ngôn từ không cẩn xuất
Rượu vào tánh khí khó kèm thôi
Cai đi bạn nhé đừng nông nỗi
Say xỉn có gì tốt bạn ơi !

.......LEHONG.......

Lehong
06-08-2018, 08:52 PM
PHÚC ĐỨC

Khi yêu trái ấu cũng tròn”
“Lầm lì” bởi vợ sắt son ít lời
“Răng hô” bóng mát che đời
“No” thì cũng phải vì trời còn thua

Chuộng mới nới cũ chạy đua
Yêu nói nâng cấp cho vừa chức năng
Thương chồng sửa túi nâng khăn
Được vợ như vậy kêu bằng khéo tu

Lên cân nàng dẫu mập ù
Chồng bảo phúc hậu cái lu trữ tình
To bự sau lúc hạ sinh
Làm gạt đờ co cho mình không công

Diet giữ mấy đường cong
Không ổn mình đổi số vòng, dễ nghe?
Vòng hai đổi một khỏe re
Thêm chút tưởng tượng là phê chết ngay

Thiên hạ bàn tán kệ thây
Lời xưa “sờ béo .. gì .. gầy” không sai !

......VHC08......

CẢM ƠN BẠN

Cảm ơn bạn đã phân bày
Lehong "phúc đức" khó ai sánh bằng ?
Vợ : "Người sửa túi nâng khăn"
Nếu nàng hiền dịu đừng nhằn thì thôi !

Vòng hai nếu có hơi hời
Sang bớt vòng một dễ coi đó mà
Chỉ cần bớt "bảy" thêm "ba"
Thì ra em vẫn "Đàn bà" như ai !

Thương em thân béo biến gầy
Với chân trường túc có ai hơn nàng ?
Cho thêm một chút hở hang
Bà con dòng họ, xóm làng ngợi khen

Quần áo cởi bỏ bùn phèn
Diện vào hàng hiệu _Chồng ghen, bạn hờn
Lehong chắc phải dằn cơn
Lại phải hú vía, hú hồn lo toan !

Mong cho "Cái ấy" vẫn còn
Cảm ơn lời bạn khuyên lơn chân tình

......LEHONG......

Lehong
07-08-2018, 07:45 PM
BẮT THANG

Hôm nay không việc thì buồn
tôi ngồi tôi tính, tôi chuồn lên kia
gặp ông "áo mão cân hia"
Ngọc Hoàng ngồi ngự trên kia lâu ngày

rỏ ràng mắt phụng mày ngài
còn tôi lết thết ăn mày khác chi?

gặp tôi ngày đả cười khì
hôm nay lại có việc gì lên đây?

nhìn mi dạng bộ ngất ngây
của kia trao tặng, lòng bây muốn đòi?

thôi! coi như tháng bảy cho rồi,
ngày rằm kia đó, "cho rồi" đòi chi?

:bang:

>>>>>Tinh Nhi>>>>

TỊNH NHI KIỆN TRỜI

Ngạc nhiên Trời hỏi Tịnh Nhi
Việc chi cần gấp mà mi lên Trời
Nơi nầy chẳng phải chỗ chơi
Khi nào có lệnh ta đòi mới lên

Tinh Nhi phủ phục trước đền
Rằng con có chuyện mới lên kiện Trời
Bồ con tính chuyện giỡn chơi
Cho con rồi lại tính đòi lại ngay

Lại thêm tính tháng đếm ngày
Tiền lời hắn lại kê khai thêm vào
Nghĩ mà lòng thắt, dạ đau
Bao năm ân ái _ Lẽ nào tính toan ?

Không trả hắn cho ăn đòn
Da thịt lộ rõ nét son đây nè (Trời dòm coi)
Từ đỏ biến sang vàng khè
Hắn còn ngang ngược hăm he con hoài

Mong rằng Thượng Đế xét soi
Ra lệnh cho lão Thiên lôi xuống trần
Ra sức ngăn cản, khuyên ngăn
Nếu hắn cưỡng lại búa thần ra tay

Trời bảo "Có chuyện khôi hài
Có tiền cho gái khó ai mong đòi"
Trời đây cũng đã mất toi
Mấy bộ đồ mát nàng đòi, ta cho

Bây giờ bà ấy giả đò
Như không quen biết, chẳng lo lắng gì
yên tâm ngươi hãy về đi
Bảo cho hắn biết là Mi lên Trời

Trời còn phải chịu thua thôi
Thì Hắn ráng chịu chớ đòi uổng công
Cãi lời ta bảo Lôi công
Một búa đánh chết chớ hòng lưu manh

.....LEHONG.....

Lehong
08-08-2018, 08:32 PM
THA CHO GAI

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Mong cho sự phụ nói lời thứ tha
Thân còm xương xẩu không à
Máu tuôn lửa bỏng xông pha một mình

Đến kì thập tử nhất sinh
Bàn chông nhọn hoắt toàn đinh số mười
Kiểu này chắc phải chết tươi
Tỷ huynh đành đoạn chẳng người cứu Gai

......BA GAI.....

CHÚA CHẲNG THƯƠNG GAI

Ngọn lửa cháy bùng đốt thân GAI
Còn chi da thịt với hình hài ?
Ngọn chông xuyên thấu Gai đổ máu
Tỷ, huynh thương tình cứu nguy ngay !

Chúa truyền : Làm ác luật trả vay
Tội lỗi nhà ngươi chất non đầy
Vợ người xấu, đẹp ngươi cũng lấy
Cảnh cáo bao lần chẳng đổi thay !

Không thương loại mặt dạn mày dầy
Cứ nghĩ thân mình toàn là gai
Đụng tới nhà ngươi là cứ chích
Chích cả ban đêm lẫn cả ngày

Bây giờ nhà Gai bị ta đày
Đốt cho đến lúc giống heo quay
Từ nay gặp gái đừng thái mái
Lần sau khó thoát khỏi Diêm đài

.....LEHONG.....

Lehong
11-08-2018, 09:00 PM
ẾCH GIÀ

rằng ta vốn họ ếch già
lấy nơi đáy giếng làm nhà của ta
nói gần hỏng dám nói xa
rằng ta nổi tiếng, ba hoa chích choè
dài vòng văn tự hoa hoè
để cho thiên hạ mắt lòe, chít chưa ?

.....TÉP NHỎ.....

CHẾT VÌ LỖ MIỆNG

Ếch già ghét nắng, khoái mưa
Nắng vô hang ẩn, mưa chừ mới ra
Cặp kè, bồ bịch ếch la
"Quệt quệt" inh ỏi gần nhà đều nghe

Cũng bởi ba hoa, chích choè
Thế nhưng thiên hạ chẳng "khe" tiếng mình
Để rồi bọn họ theo rình
Chộp luôn khi chú trên mình ếch kia

Đem về dân nhậu họ khìa
Làm lông nên ếch sớm lìa thế gian
Trước kia nếu ếch đàng hoàng
Nằm yên đáy giếng chắc an thân rồi

Cũng bởi tiếng ếch đó thôi
Nếu như im lặng cuộc đời sống lâu

.....LEHONG.....

Lehong
13-08-2018, 03:24 AM
LÃO ĐƯA ĐÒ

Suốt ngày, lão mệt nhọc đưa đò
Đêm về nằm ngủ, ngáy pho pho
Mơ màng, bỗng vợ thúc cùi chỏ
Bài trả chưa xong, sao giả đò ?

Mặc cho bà nhéo, ổng ù ơ
Ông chân co rút, bả kéo giò
"Bà ơi tôi mệt đừng làm khó"
"Dưỡng sức xong rồi tôi sẽ cho"!

Tỉnh giấc canh ba, ông lò mò
"Bây giờ thì bà khỏi có lo
Bài học vỡ lòng, giờ tôi trả
Bà chỉ cần nghe, khỏi có dò"

Bài ông nhuần nhuyễn quá đi thôi !
Quá là khoan khoái, nhưng "mệt rồi"
Thôi giờ tôi, ông cùng ngơi nghỉ
Ru giấc tình nồng, chớ lôi thôi!

.....LEHONG.....

Lehong
13-08-2018, 09:33 PM
KIỂM TRA BÀI

Kỳ nầy là đợt kiểm tra hai
Trang giữa bên trong ông học hoài
Vì đó là phần bài cơ bản
Ông mà lạng quạng ắt rơi đài !

Bước đầu bà hỏi "Một cộng hai
Thêm ba trừ bốn tính mỗi ngày?
Ơ kìa ! sao ông lại ú ớ?
Lắp bắp, ù ơ chẳng đáp ngay ?

Ông than :"đầu óc tôi lẫn rồi"
Để tôi ngẫm nghĩ lại cái coi ?
Ờ ờ ! nhẩm tính "sáu trừ bốn"
Còn hai tôi trả để đòi hoài !

Bà đòi thêm nữa thì chết tôi
Cộng hoài trừ mãi chắc tiêu đời
Xin tha cho đổi môn học khác
Thương tình bà thoả thuận giùm tôi

.....LEHONG.....

Lehong
14-08-2018, 08:11 PM
LẠI KIỂM TRA

Bây giờ đến lượt kiểm tra ba
Phần nầy, về cơ thể người ta
Biết là thân thể, ba bộ phận
Cái nào quan trọng nhất trong ta ?

Ông nói : "Phần mình vẫn trội hơn
Có núi, có sông, cỏ xanh rờn
Bao quanh thung lũng còn thêm suối
Róc rách khe kia, chảy từng cơn"

Dạo chơi, thấy cảnh đẹp hữu tình
Nhưng chợt sao ông lại làm thinh ?
Ông bảo " Thiên nhiên đầy nguy hiểm
Bên trong sợ thú dữ rập rình "

"Ngán quá ! Bà cho tôi thối lui"
Đường vào trong đó qúa tối thui
Mấy lần vấp ngã, sùi bọt mép
Vào thêm lần nữa, chác chết tui "!

Nhưng bà nhất định chả dung tha
Lội vào cho biết cái thân già?
Lâu nay sung sức, làm hăng quá?
Nhất quyết phen nầy, phải kiểm tra

.....LEHONG.....