PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Làm Thơ Song Thất Lục Bát - Mời bạn



hoanggiao
25-07-2018, 10:21 PM
THƠ SONG THẤT LỤC BÁT


Thơ Song Thất Lục Bát là thơ có hai câu 7 chữ (câu Thất 1 và câu Thất 2), tiếp theo là câu 6 chữ (câu Lục) và câu 8 chữ (câu Bát).

* Bảng Luật :

x x t/b x B x T (vần 1)
x x B x T (vần 1) x B (vần 2)
x B x T x B (vần 2)
x B x T x B (vần 2) x B (vần 3)
x x t/b x B (vần 3) x T
.....

* Ghi chú :
- B : phải là bằng
- T : phải là trắc
- x : bằng hoặc trắc đều được
- t/b : chữ thứ 3 câu Thất 1 thông thường là thanh trắc nhưng cũng có thể biến đổi thành thanh bằng.
- Câu Lục và câu Bát hoàn toàn giống với thơ Lục Bát.
- Chữ cuối của câu Thất 1 vần với chữ thứ 5 của câu Thất 2, chữ cuối của câu Thất 2 vần với chữ cuối của câu Lục bên dưới, chữ cuối của câu Bát vần với chữ thứ 5 của câu Thất kế tiếp,... và cứ tiếp nối như vậy cho đến khi kết thúc. Trường hợp ngoại lệ : chữ cuối của câu Bát vần với chữ thứ 3 hoặc chữ thứ 5 của câu Thất kế tiếp, lúc này chữ thứ 3 hoặc 5 của câu Thất đó là thanh bằng.

Bài thơ STLB thường bắt đầu bằng hai câu Thất và dừng lại ở câu Bát.

Lưu ý: hai câu Thất luôn ngắt nhịp lẻ, nghĩa là ngắt nhịp ở chữ thứ 3 & 5 trong câu.

-----

Các anh chị và các bạn làm 1 bài gồm ít nhất là 8 câu và tối đa là 20 câu nhé !...


* Ví dụ 1 :

Bao ngày vẫn gọi tên ngắm ảnh
Và hình dung đến cảnh bên nhau
Từng đêm lặng lẽ u sầu
Thầm mong tình sẽ đậm sâu trọn đời.

Mơ bến mộng tìm nơi hạnh phúc
Trao tặng nhau bông cúc, bông hồng
Giờ em còn nhớ hay không
Một thời ta đã mặn nồng ái ân...

(NC)[/B]

* Ví dụ 2 :

Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc đao cung
Thành liền mong tiến bệ rồng
Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời.

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao
Giã nhà đeo bức chiến bào
Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu.

(Đặng Trần Côn)

hoanggiao
29-07-2018, 07:24 AM
TÌNH KHÚC

Hoa quỳnh nở hương nồng chẳng dứt
Như sáng lòa mỗi phút ngàn sao
Tình duyên gặp gỡ chốn nào
Để rồi năm tháng đi vào trái ngang


Con đường ấy mấy hàng cây nhỏ
Ánh trăng ngời sáng tỏ lồng tim
Vẳng nghe khúc tấu đàn kìm
Của người xưa tặng nay tìm bỗng thương


Nơi góc biển đêm trường lộng gió
Nhớ về ai lỡ bỏ lòng hoa
Chông chênh lội ngược sơn hà
Vì đâu sương sớm vỡ òa... tình xưa...

Hoàng Giao

hoanggiao
29-07-2018, 07:31 AM
CHỜ

Ngày giã biệt mình bâng khuâng LẮM
Cứ trào dâng biển THẲM thành THƠ
Nôn nao con sóng mãi CHỜ
Ai đi xa để giấc MƠ ngỡ NGÀNG

Mùa thu nhớ lá VÀNG lay ĐỘNG
Gió rì rào núi MỘNG lời CA
Người xưa tà áo thướt THA
Ghi dòng lưu bút lòng ĐÀ hóa XUÂN

Ơi hạt gạo trắng NGẦN, tươi MÁT
Chắc vì ta hương NGÁT đồng XANH
Yêu sao một ánh trăng THANH
Những đêm tát nước bên ANH thủa nào

Hoàng Giao

hoanggiao
29-07-2018, 07:35 AM
XA RỒI NỤ HÔN XƯA

Ngày giã biệt vòng tay người ấy
Nụ hôn đầu chứa mấy yêu thương
Dù cho đôi ngả hai đường
Hồn anh vẫn mãi còn vương tơ hồng

Trong tim đắng như còn có lửa
Nhưng đường đời từ thủa... còn chi
Đã từng bia rượu ngàn ly
Cho nên một tấm tình si còn vời

Lòng đã rối người ơi sao gỡ
Bao năm rồi đã lỡ tình ai
Bốn mùa sau trước chẳng phai
Long đong ngày tháng dặm dài bước chân

Em nhớ tiếng chim ngân gió lộng
Một bầu trời lay động chòm sao
Vẫn mơ một nhánh mai đào
Nụ hôn thuở ấy anh trao còn nồng

Hoàng Giao

thylan
29-07-2018, 01:18 PM
BÀI CA LY BIỆT

Chàng ra đi một trời thương nhớ
Thiếp trở về lệ nhỏ buồng tim
Cuộc đời sao chẳng bình yên
Gây chi bao cảnh nổi chìm bể dâu

Khóc chẳng vơi niềm đau chinh phụ
Đêm đêm về ta nhủ mình ta
Ngoài hiên bóng tối nhạt nhòa
Bao giờ Long Phụng giao hòa bên nhau?

Thiếp và chàng tình sâu nghĩa nặng
Cớ sao mình chẳng đặng gần nhau
Giờ chàng biền biệt nơi đâu
Đợi chờ tóc đã phai màu thời gian

Thiếp gảy lên cung đàn muôn điệu
Chỉ mong chàng thâu hiểu lòng em
Trăng khuya rụng xuống bên thềm
Gửi thương và nhớ đến miền xa xăm....

Thy Lan
29/7/2018

Thy Lan góp một bài song thất lục bát! có gì sai sót cứ góp ý nhé HG

Huy Thanh
29-07-2018, 09:47 PM
NHỚ MÃI

Em không nhắc lòng anh mãi nhớ
Dạ hoài vương mộng thuở ban đầu
Đôi ta nghĩa nặng tình sâu
Sao quên được cảnh trên lầu “lén hôn”

Nhớ buổi hẹn bồn chồn tấc dạ
Cách dòng sông trước lạ sau quen
Hạ tuần nguyệt chẳng khêu đèn
Khuôn trăng diễm lệ, hồng sen yêu kiều

Bởi thương quá anh liều nắm đại
Quả tim vàng một mái nhà tranh
Nhìn đôi chim hót trên cành
Cau trầu cánh phượng rước nhanh…bằng thuyền!

Huy Thanh
28/7/2018

hoanggiao
29-07-2018, 10:06 PM
https://saigonhoa.com/wp-content/uploads/2015/01/2015-01-28_150915.jpg

Chị Thy Lan và anh Huy Thanh làm thơ song thất lục bát rất điêu luyện ạ.
Thường thường thì chữ thứ 3 trong câu đầu của mỗi khổ thơ người ta dùng thanh trắc. Chỉ dùng thanh bằng khi chữ thứ 3 trong cầu đầu của khổ thơ sau nối vần với chữ cuối của khổ thơ trước. Tuy nhiên chị Thy Lan dùng chữ thứ 3 ấy trong tất cả các khồ thơ đều là thanh bằng mà thơ vẫn rất siêu và sâu, nhuyễn, ngưỡng mộ chị Thy Lan và anh Huy Thanh loáng cái mà làm được bài thơ song thất lục bát thật tuyệt và đúng điệu cả về nội dung lẫn hình thức, em xin cảm ơn 2 sếp đã góp thơ tham gia chủ đề ạ!
Lúc nào có thời gian em sẽ họa 2 bài này.

hoanggiao
31-07-2018, 09:27 AM
KÍNH GỞI HOÀNG GIAO
(Tập làm Song thất lục bát)

Chút tâm tình lòng nầy mến gởi
Đăng ký lâu nay mới được vào
Từ lâu dạ luống ước ao
Nay thì được gặp Hoàng Giao điều hành

Nhìn kĩ mặt trông hình rất đẹp
Nụ cười xinh với nét đoan trang
Áo dài nho nhã đàng hoàng
Khuôn mặt rạng rỡ tướng sang hơn người

Thơ Hồng dở đừng cười chế nhạo
Tập tành thơ vào xạo tí thôi
Tật xưa thành thói quen rồi
Nếu ai muốn chửi tôi tên Lê Hồng.

LEHONG
---------

GỬI LÊ HỒNG
(Bài họa)

Có những lúc tâm tình muốn gửi
Bởi còn mơ gió mới bay vào
Nào ngờ giã biệt khi nao
Để giờ bất chợt với Giao song hành

Ngày xưa ấy còn trong ý đẹp
Bài thơ đường rõ nét từng trang
Mộng mơ có lúc huy hoàng
Chung tay xướng họa thì sang với người

Thơ dẫu dở không hay chẳng nhạo
Niềm vui xưa mình tạo đấy thôi
Từ lâu thì đã vậy rồi
Về đây sánh bước cùng tôi nhé Hồng

Hoàng Giao
24/7/2018
-----------

GỬI GIAO

Giao gợi ý lòng tôi bớt ngại
Bởi khi xưa ái nái không yên
Chỉ lo mình sẽ làm phiền
Vì thơ ngớ ngẩn đảo điên người nhìn

Cũng có lúc tâm tình bày giải
Lại lắm khi phiền toái bạn xem
Cho nên thi hữu chẳng thèm
Vào đọc xong lại càm ràm dở ghê

Có những lúc Hồng thề gác bút
Người ta chê mình nhục quá trời
Mấy năm bỏ việc buông xuôi
Nhưng vì buồn quá nên rồi lại vô

Thưa anh thưa chị thưa cô
Lê Hồng từ giã xin chờ ngày mai

LEHONG
--------

TRĂNG KHUYA
( Song thất lục bát)

Trăng chênh chếch soi hồ bán nguyệt.
Ngắm thành đô diễm tuyệt trong đêm.
Cảnh khuya tĩnh lặng êm đềm.
Mà ai thao thức đêm đêm nhớ người.

Trong bến mộng nụ cười hiền hậu.
Vẳng đâu đây chạm thấu nỗi niềm.
Mong sao nơi ấy bình yên.
Đường đời phẳng lặng truân chuyên xa dần.

Đêm khắc khoải ân cần xưa cũ.
Trăng lửng lơ vũ trụ bao la.
Ngẩng đầu ngắm ánh trăng ngà.
Hỏi tình sao mãi mặn mà không phai ?

Mạc Phương
MP 18/7/2018

Ngan Hoa
31-07-2018, 03:35 PM
LỤC BÁT

Cái bụng réo ra sau lục bát
Tai dường nghe ai hát trong vườn
Một bầy tiên nữ tắm mương
Trên bờ vũ khúc nghê thường, ngắm say…

Ngàn Hoa

hoanggiao
31-07-2018, 08:10 PM
LỤC BÁT

Cái bụng réo ra sau lục bát
Tai dường nghe ai hát trong vườn
Một bầy tiên nữ tắm mương
Trên bờ vũ khúc nghê thường, ngắm say…

Ngàn Hoa

Tình bạn hữu như là chén bát
Như lời ca câu hát hoa vườn
Thi đàn như những kênh mương
Như dòng nước mát lạ thường đắm say

Huy Thanh
31-07-2018, 09:16 PM
Tình bạn hữu như là chén bát
Như lời ca câu hát hoa vườn
Thi đàn như những kênh mương
Như dòng nước mát lạ thường đắm say

Dẫu là sếp về nhà rửa bát
Vợ và con cùng hát sau vườn
Kia dừa đang rụng xuống mương
Rủ cùng tắm lội bạn thường mê say.

hoanggiao
31-07-2018, 10:10 PM
Dẫu là sếp về nhà rửa bát
Vợ và con cùng hát sau vườn
Kia dừa đang rụng xuống mương
Rủ cùng tắm lội bạn thường mê say.

Còn chưa rửa một vài chậu bát
Cứ vui ca với hát trong vườn
Thế rồi ào lội dưới mương
Ra tay bắt cá lẽ thường... rất say...

hoanggiao
01-08-2018, 12:08 AM
NHỚ MÃI

Em không nhắc lòng anh mãi nhớ
Dạ hoài vương mộng thuở ban đầu
Đôi ta nghĩa nặng tình sâu
Sao quên được cảnh trên lầu “lén hôn”

Nhớ buổi hẹn bồn chồn tấc dạ
Cách dòng sông trước lạ sau quen
Hạ tuần nguyệt chẳng khêu đèn
Khuôn trăng diễm lệ, hồng sen yêu kiều

Bởi thương quá anh liều nắm đại
Quả tim vàng một mái nhà tranh
Nhìn đôi chim hót trên cành
Cau trầu cánh phượng rước nhanh…bằng thuyền!

Huy Thanh
28/7/2018

CHỈ MONG
(Bài họa)

Trong lặng lẽ âm thầm nỗi nhớ
Lẽ nào quên cái thủa tình đầu
Qua rồi biển rộng sông sâu
Còn như rón rén quanh lầu trộm hôn

Đây nghĩa cũ anh còn khắc dạ
Từ hôm nao rất lạ thành quen
Ngờ đâu theo bước sách đèn
Say rồi thiếu nữ gót sen diễm kiều

Lời muốn ngỏ nên liều nói đại
Hi vọng ngày chung mái lều tranh
Sơn ca ríu rít chuyền cành
Chỉ mong trầu rượu trao nhanh... mạn thuyền

Hoàng Giao
31/7/2018

hoanggiao
01-08-2018, 01:08 AM
BÀI CA LY BIỆT

Chàng ra đi một trời thương nhớ
Thiếp trở về lệ nhỏ buồng tim
Cuộc đời sao chẳng bình yên
Gây chi bao cảnh nổi chìm bể dâu

Khóc chẳng vơi niềm đau chinh phụ
Đêm đêm về ta nhủ mình ta
Ngoài hiên bóng tối nhạt nhòa
Bao giờ Long Phụng giao hòa bên nhau?

Thiếp và chàng tình sâu nghĩa nặng
Cớ sao mình chẳng đặng gần nhau
Giờ chàng biền biệt nơi đâu
Đợi chờ tóc đã phai màu thời gian

Thiếp gảy lên cung đàn muôn điệu
Chỉ mong chàng thâu hiểu lòng em
Trăng khuya rụng xuống bên thềm
Gửi thương và nhớ đến miền xa xăm....

Thy Lan
29/7/2018

Thy Lan góp một bài song thất lục bát! có gì sai sót cứ góp ý nhé HG

CHẠNH LÒNG
(Bài họa)

Giã biệt để giờ đây trộm nhớ
Có biết rằng lối nhỏ vào tim
Một lời giao ước nào yên
Đời ta cứ mãi đắm chìm phận dâu

Cà phê đắng lòng đau nỡ phụ
Phải chăng mình đã nhủ cùng ta
Phương xa hình bóng chẳng nhòa
Chờ trông năm tháng ta hòa trong nhau

Cả đời thiếp đồng sâu gánh nặng
Nếu trở về cũng đặng vì nhau
Dù cho bèo dạt nơi đâu
Dù cho nắng gió bạc màu "thời gian"

Tâm hồn tựa cây đàn đồng điệu
Dù cách ngăn vẫn hiểu về em
Nắng anh rạo rực nghiêng thềm
Ngàn lời muốn nói gửi miền ... “xa xăm”

Hoàng Giao
31/7/2018