PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tiếng hát Hoàng Giao



hoanggiao
17-08-2018, 09:30 PM
AHPzGWfbCd0

Yêu Lắm Trường Sơn - Thơ Thanh Tình - Hoàng Giao diễn ngâm
---------

YÊU LẮM TRƯỜNG SƠN

Trường Sơn ơi sao mà yêu đến thế
Những cung đường ta chẳng thể nào quên
Từng áng mây phủ xuống rất êm đềm
Ánh nắng trải lên rừng cây xăng lẻ

Ngọn gió đùa lao xao nghe thật khẽ
Thấy lòng mình vui vẻ nhớ Trường Sơn
Sự đổi thay như mở cửa tâm hồn
Để ta ngắm Trường Sơn đang đổi mới

Và rất vui khi mỗi lần được tới
Trên đỉnh đèo vời vợi một màu xanh
Cả cánh rừng đã nhuộm máu các anh
Cho mảnh đất ngày nay thành hùng vĩ

Những hàng cây che chở ngàn chiến sỹ
Vẫn nằm đây khi đất nước bình yên
Trường Sơn ơi sao rất đỗi dịu hiền
Đã ôm trọn cả hai miền Nam Bắc.

Tinh Nguyen Thanh

hoanggiao
18-08-2018, 11:31 AM
i1vEJFRANz4

Thu Rơi - Thơ Gió Miền Quê - Hoàng Giao diễn ngâm
------

THU RƠI
( Bài thơ không dấu )

Mây lang thang thu sang đong đưa
Sương thu rơi bên sông lưa thưa
Em ra đi mang theo thu xưa
Cho tương tư thu đau trong mưa

Đêm sao băng thu giăng hư không
Trăng thu nghiêng bên hiên qua đông
Chia tay thu mai đây ai trông
Nơi xa xăm thu đang thương mong

Nghe xôn xao dư âm thu nao
Em vô tư thu xưa bay cao
Bâng khuân thu mơ hoang hanh hao
Heo may tan bơ vơ thu đau

Kia mênh mông thu phong chơi vơi
Thu đau thương hai phương đôi nơi
Thu qua đi chí ly xa khơi
Ta cô đơn cưu mang thu rơi

Gió Miền Quê

hoanggiao
10-09-2018, 10:27 AM
a_CcOE07JGM

NGƯỜI THẦY THUỐC -Thơ Hoàng Giao
Hoàng Giao diễn ngâm

-------------

NGƯỜI THẦY THUỐC

Người thầy thuốc của muôn dân
Sáng lòng tin đóa huệ ngần
Nhẫn nại đêm ngày không quản sức
Kiên trì năm tháng chẳng nề chân
Dương gian khỏe mạnh vì thầy giỏi
Thế giới yên vui bởi nết cần
Nghĩa cử chan hòa tâm dịu ấm
Đầy nhiệt huyết nhớ ghi ân

Hoàng Giao

hoanggiao
14-11-2018, 02:47 PM
ygKa1U-Nwvg

Ngày Trở Về - Thơ của thầy Trần Xuân Sinh, anh Bùi Xuân Phượng & Hoàng Giao
Hoàng Giao diễn ngâm
----

NGÀY TRỞ VỀ

Anh về sau chiến trận dài lâu
Tấm áo pha sương đã bạc màu
Có mẹ cùng em nhen bếp lửa
Cha cười rung cả mấy hàng râu

Qua rồi tất cả những gì đau
Chỉ có non sông vạn sắc màu
Thống nhất ba miền xây dựng lại
Đôi bờ hạnh phúc thắm tình nhau

Hoàng Giao
-------

NGHĨ VỀ NGƯỜI LÍNH
(Tứ tuyệt)

Chiến trận qua rồi trải bấy lâu
Nay về tóc đã bạc phai màu
Thương anh vất vả nhiều năm tháng
Em vẫn chung tình ngắm vuốt râu

Chiến hữu bao người nén nỗi đau
Dựng xây đất nước được tươi màu
Còn bao đồng đội không về nữa
Nghĩa nặng ân dày mãi nhớ nhau./.

Xuan Sinh Tran
----------

GIỌT NẮNG HOÀNG HÔN

Cho dù chiến trận dứt từ lâu
Còn đó hình ai áo bạc màu
Giọt nắng hoàng hôn đang thắm lại
Tình nồng đâu kể chiếc cằm râu!

Mặc cái thăng trầm những đớn đau
Tình ta năm tháng lại phô màu
Tắt đèn tối lửa trời luôn rạng
Mái ấm gia đình ta có nhau.

Bùi Xuân Phượng
-------

HOÀNG HÔN

Trong lòng ý hợp đã từ lâu
Tới tuổi hoàng hôn nắng nhạt màu
Mới tỏ tình xưa nào có ngại
Cho dù cằm bác đã nhiều râu

Có lẽ ta về hết cả đau
Nên hoa mới nở lúa xanh màu
Từ nay nhất định không dời bước
Nắm chặt tay nàng kết lại nhau

Hoàng Giao
-------------

TRÙNG PHÙNG

Trùng phùng thỏa nỗi biệt ly lâu
Thấy lý nhân duyên rất nhiệm màu
Thuở ấy ra đi cằm nhẵn nhụi
Bây giờ nó đã mọc đầy râu

Thân đền nợ nước có chi đau
Trở lại bên em với lúa màu
Nghĩa vụ viên thành tâm hỉ hả
Cay gừng mặn muối có tình nhau.

Bùi Xuân Phượng
------------------

XẢ NGHIỆP
(Tứ tuyệt)

Xả nghiệp hưu về cũng chửa lâu
Mà tâm mới chỉ chút thay màu
Vô chùa học Pháp ghi nhiều chữ
Tới quán giơ hàm cạo sạch râu

Danh tài vứt bỏ dẫu rành đau
Để được lòng vui khỏi biến màu
Lặng lẽ tu hành sang tịnh độ
Âm thầm chỉ bảo dắt dìu nhau./.

Trần Xuân Sinh
-----------------

GIÃ BIỆT

Duyên trời dẫu biết chẳng còn lâu
Sắc tím trong ta vẫn đẹp màu
Ước nguyện luân hồi khi chuyển hướng
Liền cành liền cánh chẳng cần râu

Học Pháp kiên trì xả nỗi đau
Gương sen Giải thoát vẫn tươi màu
Buông tham bỏ ái xua phiền giận
Trong cõi vô thường giã biệt nhau.

Bùi Xuân Phượng
--------

CŨNG VÌ NHAU

Tưởng ngày độc lập chắc là lâu
Bỗng chốc quê hương sắp điểm màu
Em đón anh về trong hạnh phúc
Không nề già trẻ với chòm râu

Hoà bình xóa sạch những đời đau
Khắp chốn muôn phương đã trải màu
Mẹ vẫn lên nương gieo hạt sớm
Cha thì cày ruộng cũng vì nhau

Hoàng Giao
-----------

THỎA LÒNG NHAU

Quê nhà đổi mới đã từ lâu
Lộng gió khang trang nếp đẹp màu
Một trái tim yêu còn nóng bỏng
Nồng nàn âu yếm sá gì râu

Xóa dần tàn tích những niềm đau
Chăm bón vườn ta nở thắm màu
Ngọt quả tươi hoa bền gốc cội
Đông hòe đủ quế thỏa lòng nhau.

Bùi Xuân Phượng

hoanggiao
14-11-2018, 03:08 PM
EaTnTeUbeMo

HOA TAM GIÁC MẠCH - Thơ Hoàng Giao
Hoàng Giao diễn ngâm
---------

HÀ GIANG VÀ HOA TAM GIÁC MẠCH

Em chưa được chạm vào Mã Pì Lèng, Cổng Trời Bản Quạ
“Tứ đại đỉnh đèo” của Tây Bắc Việt Nam
Chưa thấy ông trời châm lửa vào hoa trên đỉnh núi
Chưa một lần đến “chợ tình Mèo Vạc, Khau Vai”

Lần đầu nghe truyền thuyết dưới nắng mai
Giữa buổi xuân về lung linh sắc thắm
Cứ tưởng mình đang “nâng niu bát rượu ngô rồi chênh chao những điệu khèn” say đắm
Cùng với đồng bào Mông, Dao, Tày, Giáy, Lô Lô

Thì ra em mới chỉ biết qua thơ
Về “cao nguyên đá Hà Giang” và “màu hoa Tam Giác Mạch”
Mà sao lòng rộn ràng như đã từng là thượng khách
Trên “nương đá tai mèo rợn ngợp dựng dưới đất trời cao”

Như những cánh đại bàng leo núi khát khao
“để tạm quên đi những lam lũ đời thường, để ai muốn nhớ ai thì nhớ”
Ai nợ tình ai thì đến phiên chợ Mèo Vạc, Khau Vai mà trả
Và chiêm nghiệm loài hoa trong truyền thuyết nàng tiên Gạo, tiên Ngô

Loài hoa ra đời cứ tuyệt diệu như mơ
“những bông hoa nhỏ bé đang vươn mình trong gió”
Tam Giác Mạch “phủ kín vùng cao nguyên đá”
Khách thập phương bịn rịn trước mùa xuân

Yêu lắm về loài hoa cứu đói muôn dân
Đem hạnh phúc niềm vui cùng ông mặt trời thắp lửa
Để với trăm hoa cùng nở bung cánh đỏ
Giữa mênh mông nhè nhẹ sắc hương đời

Hoàng Giao
21/2/2018

hoanggiao
14-11-2018, 03:25 PM
wKPh_-LAokU

BÀI CA KHÔNG QUÊN
Hoàng Giao hát

Gió Bụi
15-11-2018, 07:25 AM
Tuyệt vời! Dzậy là ngâm sĩ chị Gà nhà mình gặp đối thủ đáng sợ rồi đây hihhi, mà chị HG cầm micro chi mà chắc thế, như sợ người khác giành lấy mất vậy hihi
Nhớ ngâm đều đều nhá chị!

maimo
15-11-2018, 08:42 AM
Tuyệt vời! Dzậy là ngâm sĩ chị Gà nhà mình gặp đối thủ đáng sợ rồi đây hihhi, mà chị HG cầm micro chi mà chắc thế, như sợ người khác giành lấy mất vậy hihi
Nhớ ngâm đều đều nhá chị!

Hiiiii vui wá GB ơi, nhà Thi Hữu mình dạo này phát tiết wá xá là vui

Tỷ Gà

hoanggiao
15-11-2018, 05:03 PM
Tuyệt vời! Dzậy là ngâm sĩ chị Gà nhà mình gặp đối thủ đáng sợ rồi đây hihhi, mà chị HG cầm micro chi mà chắc thế, như sợ người khác giành lấy mất vậy hihi
Nhớ ngâm đều đều nhá chị!

Sợ bị giựt mất micro là cái chắc rồi, tỷ Gà thật là đáng gờm, Gió Bụi không thấy sao, Gà mà, giựt nhanh lắm đấy?

hoanggiao
15-11-2018, 05:05 PM
Hiiiii vui wá GB ơi, nhà Thi Hữu mình dạo này phát tiết wá xá là vui

Tỷ Gà

Đối thủ đây rồi, phải ráng xuất chiêu ... mới được

maimo
15-11-2018, 08:18 PM
Sợ bị giựt mất micro là cái chắc rồi, tỷ Gà thật là đáng gờm, Gió Bụi không thấy sao, Gà mà, giựt nhanh lắm đấy?

Heeeee Gà chỉ mổ cho téc micro chứ không giựt đâu ....

hoanggiao
15-11-2018, 11:52 PM
Heeeee Gà chỉ mổ cho téc micro chứ không giựt đâu ....

Ha ha Mổ thế nào được, đây cầm cao và chắc lắm

hoanggiao
15-11-2018, 11:54 PM
dE3EI6fQzfM

Câu Hò Bên Ven Bờ Hiền Lương
Hoàng Giao hát

hoanggiao
17-11-2018, 03:27 PM
AGWg0ue2MOA

Bụi Phấn
Hoàng Giao hát tặng thầy cô nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam

hoanggiao
17-11-2018, 03:38 PM
pD6KW95k3vM

Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân
Hoàng Giao hát tặng thầy cô giáo

hoanggiao
19-11-2018, 10:25 PM
6P2vRUz08cw

LỜI TRI ÂN & BÀI THƠ NGƯỜI THẦY
-------------------------


TRI ÂN THẦY CÔ

Thầy cô giáo là người đứng trên bục giảng, là người truyền đạt kiến thức cho học trò, làm sao, để học trò hiểu bài, biết vận dụng vào cuộc sống, là cả một chuyện gian nan, cam go và thử thách.

Kiến thức là một con đò. Con đò phải có người chèo. Không người chèo thì con đò vô dụng. Kiến thức để trong kho khóa vào không sử dụng là kiến thức vô ích. Thầy giáo lèo lái con đò làm sao cập bến an toàn, trước sóng gió bão giông.
Xin tri ân thầy cô một tấm lòng sáng trong, lòng tận tụy, yêu nghề, yêu người và một tình thương yêu vô bờ bến...

Mỗi một năm, một lần lái đò qua sông. Học trò của thầy vui bước vào đời, đem kiến thức phục vụ cuộc sống. Người thầy lại ngóng dõi theo từng bước đi trên đường đời của trò ra sao? Có thành đạt không? Thành công của trò chính là niềm tự hào của thầy. Nếu trò không may mắn không thành đạt, thầy cũng nhói tim đau, phong trần, dâu bể...

Nhà trường giống như một cái nôi ru em bé mới chào đời. Mà mỗi học sinh là một em bé, Chiếc nôi là người mẹ, người thầy. Bé lớn lên từ chiếc nôi. Học sinh ra đời từ mái truờng, từ công lao tài đức của người thầy.

Người thầy là "Người lái đò ", đưa lớp lớp tuổi trẻ thỏa đôi cánh ước mơ bước vào đời. Là người gieo hạt giống. Là người cầm cân nẩy mực. Nhà trường là cái nôi sản sinh ra những nhân tài cho đất nước. Nếu không có người thầy giỏi, mẫu mực, có tài có đức thì không thể có những học trò ưu tú, có tài có đức, có kiến thức làm nên sau này góp phần xây dựng đất nước phồn vinh. Có biết bao những bài thơ, những áng văn chương ca ngợi người thầy. Có bao nhiêu bài ca ca ngời người Giáo Viên Nhân Dân. Người lái đò qua sông, cứ thế, tiếp bước. Có ai còn trở lại bến đò xưa? Có ai ngoái đầu nhìn lại người lái đò khi qua sông? Thầy không biết! Thầy ngắm nhìn đàn con tung cánh. Mong sao họ nên người và thành đạt... Đó là ước nguyện duy nhất của thầy...

Thầy cô là những con người luôn hy sinh thầm lặng, không đòi hỏi gì cho mình...

Chúng ta luôn nhắn nhủ các bạn trẻ lòng biết ơn sâu sắc chiếc nôi nhà trường đã cho ta kiến thức chắp cánh vào cuộc sống, khám phá và sáng tạo...

Hoàng Giao
------------


NGƯỜI THẦY

Cảm kích làm sao những Bậc Thầy
Say nghề gạt hết mọi buồn vây
Tài cao chí lớn thường kham đủ
Nghĩa nặng tình sâu sẵn chứa đầy
Biển động nhiều lần xao xác quá
Tay chèo lắm bận rộn ràng thay
Kho tàng kiến thức luôn bừng mở
Dạy dỗ cưu mang vượt tháng ngày

Hoàng Giao

hoanggiao
21-11-2018, 11:44 PM
bBeOBDE0yF4

NHẬN CHO - Thơ thầy Trần Xuân Sinh
HG ngâm
----------


NHẬN - CHO

Về hưu, nhìn lại chính mình
Bao nhiêu cái nợ nghĩa tình “nhận – cho”
Tình bè bạn, nghĩa thầy trò
Bạn luôn chia sẻ nỗi lo chuyện buồn
Bạn còn nằm lại chiến trường
Cho ta cuộc sống đời thường đẹp hơn
Thầy gieo trí tuệ tâm hồn
Cho ta hạnh phúc, nặng ơn nghĩa thầy

Ngẫm xem tạo hóa vần xoay
Tre già măng mọc đổi thay lẽ đời
Tình chia sẻ, nghĩa đong đầy
Nhận - cho, vay - trả, trả - vay lẽ thường

Về hưu nghe tiếng trống trường
Bâng khuâng nhớ bạn, vấn vương tình thầy.

Trần Xuân Sinh

hoanggiao
21-11-2018, 11:52 PM
V3OqTRI6UucKhông nhạc
---------------------

X4cCiaRYl7ACó nhạc
----------------

QUA ĐÒ
(Kính tặng các thầy - cô)

Lặng nhìn bụi phấn bay bay
Lòng xôn xao thấy thương thầy, thương cô
Chúng em từ thuở ấu thơ
Tập viết, tập đọc. . . i. . . tờ. . . ê. . . а. . .
Lòng thầy cô thật bao la
Đỡ nâng, chỉ bảo, thiết tha, dịu dàng
Xuân qua, Hè tới, Thu sang
Giúp chúng em được hành trang vào đời
Ước mơ lớn - giữa cuộc đời
Bao năm tháng vẫn là người bôn ba
Nhà thầy, cô có bao xa
Bao nhiêu bạn đã ghé nhà thăm chơi?
Cuộc đời vất vả ngược xuôi
Gạo, tiền, cơm, áo cốt nuôi lấy mình
Em chưa trả hết ân tình
Cao xanh bắt tội phải thành "giáo viên"
Để rồi giáo án đêm đêm
Để rồi trang sách ngẫm nghiền nhân sinh
Cũng vì nặng một chữ tình
Chuyến đò nặng phải gồng mình đưa qua
Chiều nay bụi phấn nhạt nhòa
Nhớ xưa mình cũng đã qua. . . chuyến đò.

Về Miền Trung

hoanggiao
22-11-2018, 05:24 PM
nxYiArXHnjY

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

hoanggiao
23-11-2018, 07:14 AM
maUP4Seih-E

NGÀN LAU

Dẫu em đứng giữa ngàn lau
Mênh mông gió thổi bạc đầu vì ai
Dẫu cho đời ngắn, bông dài
Em không nỡ nhốt tình người chung thân
Dẫu chưa đi hết đường trần
Anh ơi ! Cõi tạm vẫn cần có anh
Kiếp này thôi thế cũng đành
Lai sinh mãi mãi bóng hình chung đôi
Trả nhau ước hẹn thề bồi
Ngàn lau vẫn nở , tinh khôi một mầu

Mai Mơ

hoanggiao
23-11-2018, 07:23 AM
NGÂM BÀI THƠ CHIÊM NGƯỠNG HUẾ

jlnbgiFinq8

CHIÊM NGƯỠNG HUẾ

Có nơi nào xao xuyến bước chân ta
Hơn mảnh đất Thần Kinh hoa lệ?
Cứ mỗi lần dừng chân chiêm ngưỡng Huế
Lại sững sờ trước vẻ kiêu sa.

Huế tự bao giờ đã thân thuộc cùng ta!
Nét mộng mơ
Nét u trầm, cổ kính
Thiên nhiên vẽ, điểm tô ngoại cảnh,
Khối óc bàn tay kiến tạo những đền đài,
Văn hóa phương Đông hun đúc nhân tài.

Huế, nuôi dưỡng tự hào
Huế, bồi đắp khát khao
Huế, đẹp như một bài tình ca muôn thuở
Để người đi mãi nhớ
Người đến thẫn thờ, không nỡ rời chân.

Ni, dòng Hương cần mẫn níu thời gian
Tím đôi bờ dễ ưa, dễ mến
Tê, núi Ngự thông xanh hò hẹn
Nớ, Trường Tiền lưu luyến chuyến đò trưa
Điệu Mái Nhì gợi nhắc chuyện tình xưa
Phá Tam Giang một thời lứa đôi ngăn cách
Cửa Thuận An rì rào sóng hát
Biển Lăng Cô choàng khăn cát ngủ mê say
Chuông Thiên Mụ dặn dò: “Chừ biết cậy nhờ ai?”
Nọ, Phu Văn Lâu
Mô, Văn – Võ Miếu
Đàn Nam Giao, nơi tế trời, lễ đất
Ba vòng thành, đẫm mồ hôi, nước mắt
Bảy trăm năm tròn lịch sử Huế là đây
Truyền thống bao đời truyền lại hôm nay.

Đó, Huế mãi ngàn năm chất chứa
Cứ hấp dẫn, cứ nên thơ như rứa
Thiên nhiên – Tâm hồn – Kiến trúc
Quyện vào nhau.

Nắng Xuân

Bh-9cF0grG8

ĐỌC BÀI THƠ CHIÊM NGƯỠNG HUẾ

hoanggiao
23-11-2018, 03:12 PM
Q9phMKdD-68

TÔI YÊU

Tôi yêu những vạt nắng hè
Nghiêng nghiêng vành nón em che trên đầu
Thắm hàng phượng nở lao xao
Đỏ như màu máu chảy vào trong tim
Sân trường quạnh vắng im lìm
Em tôi giờ đã bóng chim mất rồi
Ngày xưa còn mãi trong tôi
Mà nay xa cách đôi nơi mịt mờ
Một mình tôi đứng bơ vơ
Nhìn về chốn cũ, vò tơ nát lòng
"Ai đem con sáo sang sông!
Để cho con sáo sổ lồng sáo bay"
Lang thang dạo bước chiều nay
Tình như sương khói thoảng bay qua đời
Một vần thơ lẻ sầu rơi.....

Thy Lan


FhhLyDp5AtY

DÃ QUỲ

Dã quỳ một đóa nhỏ nhoi
Lung linh thắp sáng trên đồi cao nguyên
Thương em cánh mỏng dịu hiền
Làm sao chở hết ưu phiền hôm qua
Mai này dẫu có đi xa
Chỉ xin em một bài ca cuối cùng
Trăm năm chẳng trọn tình chung
Vàng phai nỗi nhớ một vùng trời mơ.

Thy Lan Nguyen

hoanggiao
23-11-2018, 11:18 PM
rk_yNDLlA8Q

NHỚ LẦU MÂY

Bên bờ suối có người đang thổn thức
Ngắm vầng trăng hồi ức mãi về anh
Nhớ Chim Chiều hay đến đậu trên cành
Hoàng hôn xuống về nhanh Lầu Mây đợi

Nóc Diễn Đàn mây hồng bay phất phới
Dáng người xưa vời vợi cả tâm can
Anh đi xa thác bạc kết mây ngàn
Niềm thương tiếc dâng tràn bao tâm khảm

Trong đời sống anh con người thanh đạm
Xây nhà chung chẳng dám nghĩ riêng mình
Nối vòng tay dưới ánh nến lung linh
Mong hòa hợp ánh bình minh rạng rỡ

Chúc Thi Hữu đồng tâm bền muôn thuở
Dù ngăn sông cách núi vạn trùng dương
Nắm tay nhau cùng đi trọn con đường
Mài giũa bút vấn vương người đã khuất!

Huy Thanh

hoanggiao
23-11-2018, 11:25 PM
QBlCARNyzz8

CHIM SÁO SANG SÔNG

Tìm về quê cũ chốn xưa
Thăm hàng giậu đổ phên thưa gió lồng
Điệp vàng trước ngõ trổ bông
Vàng cơn nắng hạ ửng hồng má em

Lung linh sợi nắng xuyên rèm
Để con bướm lượn bên thềm ngẩn ngơ
Cầu tre gẫy nhịp ơ hờ
Mà con nước vẫn lững lờ reo vui

Ngược xuôi con nước đưa thoi
Tuổi nào ôm giấc mơ trôi giữa giòng
Xuồng ai thấp thoáng trên sông
Chèo khua vỡ mảnh trăng cong bồng bềnh

Khói lam quyện trắng chiều lên
Môi hồng bếp lửa anh quên lối về
Nửa hồn lạc bến sông mê
Nửa treo cành gió trăng thề đầu non

Mái chèo trăng vỡ vẫn còn
Hỏi chim sáo đậu lồng son nơi nào
Lần trong nỗi nhớ xanh xao
Mới hay tim đã hư hao tật nguyền

Gió Bụi

vHP-JHnPvQE

BÂNG KHUÂNG

Qua lối nhỏ nhà em
Bồi hồi chân đứng lại
Nắng vẫn ươm vàng trải
Giậu mồng tơi ngát xanh

Con sáo đậu trên cành
Líu lo buông tiếng hót
Lời yêu thương dịu ngọt
Nhắc nhở kỉ niệm xưa

Chùm khế khẽ đong đưa
Gợi lòng bao nỗi nhớ
Những trưa hè gió trở
Hoa khế nhặt đầy tay

Cầu tre lắt lẻo gầy
Nước đục màu chờ đợi
Lục bình trôi lạc lối
Xuôi ngược nước lớn ròng

Thương nhớ trải mênh mông
Tìm thuở thời thơ ấu
Cho trái sầu chín nẫu
Nhuộm chiều tím bâng khuâng.

Gió Bụi

Gió Bụi
24-11-2018, 12:52 AM
nxYiArXHnjY

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ


Nghe tỷ hát bài này làm GB chợt nhớ lúc trước GB cũng đã hát bài này một lần, góp vui với tỷ nha.

uxEamZmworI

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Trần Hoài Thu

Có một không gian nào
Đo chiều dài nỗi nhớ
Có khoảng mênh mông nào
Sâu thẳm hơn tình thương.

Ở đâu đây nỗi nhớ
Anh mơ về bên em
Ngôi sao như xuống thấp
Cho ta gần nhau thêm.

[ĐK:]
Đêm nghe tiếng mưa rơi
Đếm mấy triệu hạt rồi
Mà chưa vơi nỗi nhớ.

Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghĩa tình đằm thắm hơn!

hoanggiao
24-11-2018, 07:59 AM
Nghe tỷ hát bài này làm GB chợt nhớ lúc trước GB cũng đã hát bài này một lần, góp vui với tỷ nha.

uxEamZmworI

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Trần Hoài Thu

Có một không gian nào
Đo chiều dài nỗi nhớ
Có khoảng mênh mông nào
Sâu thẳm hơn tình thương.

Ở đâu đây nỗi nhớ
Anh mơ về bên em
Ngôi sao như xuống thấp
Cho ta gần nhau thêm.

[ĐK:]
Đêm nghe tiếng mưa rơi
Đếm mấy triệu hạt rồi
Mà chưa vơi nỗi nhớ.

Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghĩa tình đằm thắm hơn!



Chất giọng của Gió Bụi thật là trên cả tuyệt vời


https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/46480546_1160519677439105_7476334719873843200_n.jp g?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=0b112cc12d8ba439f8d6c5a81960a45d&oe=5C799DD4

hoanggiao
27-11-2018, 05:25 PM
IQiezUeH1xY
TÌNH CHA

AG9ddWcSR9E

LÒNG MẸ

hoanggiao
29-11-2018, 10:26 AM
T5OR29WhHXU

NGÀY CỦA TÔI - 29/11

1. Năm tám mùa thu đủ chức Bà
Đâu còn mộng tưởng giữa vườn hoa
Mong hoài cuộc sống đời không ảo
Ước mãi nhân sinh tuổi chẳng già
Để khoảng trời xanh tràn điệu sáo
Cho tình đất rộng ngập lời ca
Niềm tin sức khỏe và hi vọng
Hạnh phúc yêu thương khắp mọi nhà

2. Năm tám thu đủ chức Bà
Đâu còn mộng tưởng vườn hoa nữa nào
Mong hoài cuộc sống thanh tao
Nhân sinh ước mãi tuổi cao chẳng già
Cho tình đất ngập lời ca
Niềm tin sức trẻ bao la đầy tràn
Để đời ngân điệu sáo vang
Yêu thương hạnh phúc muôn phần về tay

Hoàng Giao


Hoàng Giao cảm ơn anh Hồng Thoại và mọi người luôn nhớ đến Hoàng Giao. Cảm kích tấm lòng của anh và mọi người nhiều lắm. Anh và mọi người đã luôn sát cánh cùng diễn đàn không ngừng nghỉ. Hoàng Giao xin chúc tất cả thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào

hoanggiao
04-12-2018, 10:50 PM
8bwCHHT6jZM

HOÀNG GIAO XIN CẢM TẠ BĐH & THÀNH VIÊN THI HỮU

hoanggiao
06-12-2018, 11:45 AM
https://i.ibb.co/JRj1K2X/maxresdefault.jpg

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOÀNG GIAO

Ngày sinh CHÚC khỏe mộng vun bồi
Cảm xúc GIAO hòa vẹn vẽ thôi
Ngõ thúy hồng DUYÊN cành lựu nở
Vườn lan đỏ PHẬN áng mây trồi
Thi đường NGỌT mát nào rơi chữ
Ngũ độ THƠM nồng chẳng hóa vôi
Chiến hữu cùng nhau mừng cả VẠN
Vòng tay một THUỞ kế bên rồi.

DCHL

* P/S : CHÚC GIAO DUYÊN PHẬN NGỌT THƠM VẠN THUỞ

3aaDJsqRavE

HG xin ngâm bài thơ Chúc Mừng Sinh Nhật HG của anh DCHL để cảm ơn anh Dạ Cổ Hoài Lang với bài chúc mừng sinh nhật thật hay. Kính chúc anh luôn dồi dào sức khỏe niềm vui và hạnh phúc tràn đầy anh nhé.!

hoanggiao
06-12-2018, 12:01 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20108273_860544420769967_3143946079713496110_n.jpg ?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=a24a30cd0b725754a7a6ab0248f3f02f&oe=5C648EE1


TẶNG SẾP HỒNG THOẠI

Sếp Thoại thường trực diễn đàn
Đối nội đối ngoại chu toàn trước sau
Ngày đêm đứng mũi chịu sào
Nắng mưa chẳng nhạt sắc màu thời gian
Vần thơ xướng họa thả giàn
Bốn phương tiếp cận niết bàn chở che
Hết xuân rồi lại sang hè
Thu qua rồi đến đông về... chẳng ngơi...

Hoàng Giao
18/7/2017

LDvJM0LwNzs

hoanggiao
06-12-2018, 09:31 PM
HmoHSFQTMdo

TÌNH CA DU MỤC

hoanggiao
08-12-2018, 10:57 PM
oGnyJdx2HFM

SẦU ĐÔNG

Lạnh lẽo đông về trải ý thơ
Oằn cây tuyết đọng mỏi mong chờ
Mây trời lấp lửng ươm hoài vọng
Cảnh vật yên bình đẫm ước mơ
Gói những niềm thương cài nguyệt tỏ
Chồng bao nỗi đợi gửi sương mờ
Khơi chùm kỉ niệm thời yêu dấu
Dõi bóng đêm trường dạ ngẩn ngơ.

Gió Bụi
120118
--------

THƯƠNG LÒNG VIỄN XỨ

Chữ cuộn theo mùa nảy tứ thơ
Ngày đông giá lạnh cũng luôn chờ
Nơi người lặng lẽ đôi dòng tưởng
Chỗ kẻ âm thầm một túi mơ
Há những tâm hồn không tẻ nhạt
Rằng bao ánh nguyệt nỏ phai mờ
Thương lòng viễn xứ trong chiều muộn
Cứ dõi xuân hồng cội chẳng ngơ.

Hoàng Giao
2/12/2018
--------

SƯỞI ẤM NGÀY ĐÔNG

Âm thầm viết gửi những vần thơ
Sưởi ấm ngày đông bạn hữu chờ
Cạnh ngõ tan tành rau phủ tuyết
Sau vườn trống trải đậu đè mơ
Thành tâm góp lại điều mong rõ
Thiện ý chồng lên lỗi để mờ
Có thể cây sầu nên bụng rỗng
Xin đừng ngẫm ngợi kẻo lòng ngơ./.

TXS 03/12/2018
-----------

NGẨN NGƠ

Âu sầu mượn bút thảo bài thơ
Để tiếng lòng ngân nỗi đợi chờ
Thuở bạn tìm vui lìa cõi nhớ
Chân người nỡ bước khỏi vườn mơ
Ê chề nhạc trỗi tuyền âm dở
Khắc khoải ngày trôi đẫm lệ mờ
Có phải do mình ưa lãnh nợ
Khi nhìn vạt nắng ngẩn cùng ngơ?!

HỒNG THOẠI
04.12.18
--------

QUÂY QUẦN

Bạn hữu quây quần đối ẩm thơ
Cùng nhau xướng họa thỏa trông chờ
Anh gầy nghĩa cử tô đồi mộng
Chị ủ tâm tình vẽ bến mơ
Dẫu buổi đông về giăng tuyết lạnh
Dù đêm bão nổi khiến trăng mờ
Đơm vần chữ dệt lời ưu ái
Rộn rã trong lòng chẳng phút ngơ.

Gió Bụi
120418

hoanggiao
09-12-2018, 09:26 AM
UKXrao4a6oY

TRIỆU ĐÓA HOA HỒNG

hoanggiao
09-12-2018, 05:17 PM
53USsEMXgbE

BÔNG SEN (VỌNG CỔ)

hoanggiao
15-12-2018, 09:24 AM
HeXlKZa9F4I

LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI

hoanggiao
17-12-2018, 06:14 PM
uto1vnzA0-s


THĂM HUẾ

Lại thăm xứ Huế năm nao
Bao lâu cách trở giờ xao xuyến về
Bâng khuâng hội ngộ bạn bè
Ba mươi năm trước cận kề hôm nay
Trường xưa nắng gió còn lay
Cùng chung câu hát mỗi ngày trẻ thêm
Rì rào sóng biển dịu êm
Ảo huyền lửa trại nối liền tình chân
Xua đêm, xa cách nối gần
Sắc màu dáng Huế thì thầm tình mơ
Còn mê Vĩ Dạ Lăng Cô
Nỗi niềm đong giọt cà phê nỗi niềm
Còn say với nhịp Trường Tiền
Thướt tha áo tím ngả nghiêng đất trời
Thanh bình chi lạ Huế ơi
Gió sông Hương thổi thuyền rồng trôi bến bờ
Ba mươi năm chẳng phai mờ...

Hoàng Giao

Gió Bụi
18-12-2018, 01:48 AM
Tỷ HG thật là bá đạo, ngâm, hò, hát, vọng cổ, chèo quan họ gì tỷ cũng chơi tới bến cả và nếu GB đoán không lầm, thì cái micro vàng bóng loáng tỷ dùng, chắc là tỷ mới đoạt giải nhất Micro Vàng 2018 phải không? Chúc tỷ vui hát hò khỏe và đều đặn nhé!

hoanggiao
18-12-2018, 10:34 AM
Tỷ HG thật là bá đạo, ngâm, hò, hát, vọng cổ, chèo quan họ gì tỷ cũng chơi tới bến cả và nếu GB đoán không lầm, thì cái micro vàng bóng loáng tỷ dùng, chắc là tỷ mới đoạt giải nhất Micro Vàng 2018 phải không? Chúc tỷ vui hát hò khỏe và đều đặn nhé!

Có người tặng thì phải hát thôi. Dù thế nào chăng nữa thì khi nghe đệ Gió Bụi nói cũng khoái... Mcro Vàng thì phải bá đạo ôm hết ráo... mọi thứ thì nó mới vàng bóng mãi chứ nhể!
Chúc đệ luôn có nhiều thơ hay, hát hay và mãi mãi như thế nhé

hoanggiao
19-12-2018, 08:03 AM
XqEYwdnXnzg

CHIỀU MATXCƠVA

hoanggiao
21-12-2018, 11:06 PM
uNyOm7tS_BQ


MÙA ĐÔNG CUỘC ĐỜI
(Thơ Nguyên Xuân)

Ước vọng gì khi mùa đông đã đến
Nắng mơ vàng chợt ửng lại tan nhanh
Vầng mây tím mỗi ngày phai một ít
Trái chín rồi nuối tiếc thuở còn xanh

Mỗi một năm thời gian xuân trở lại
Nhưng xuân đời chỉ còn lại trong thơ
Bao kỳ vọng giao đời sau viết tiếp
Cát bụi đời ta rồi cũng sẽ mờ

Bấc lạnh trời đông từ từ ngưng thổi
Hoa mai vàng rực rỡ lại khoe bông
Dẫu mình hạc đau nhức mùa chuyển tiết
Cũng đừng quên ra đón ánh dương hồng

Bước tập tễnh tay giữ chặt chiếc gậy
Có ba chân sẽ vững chãi hơn nhiều
Đâu leo núi mà đi vòng quanh phố
Luôn muốn ngắm nhìn cuộc sống mến yêu

Cũng có thể dần quên không nhớ nổi
Cả hư vinh cả hạnh phúc cuộc đời
Cười nói ngây thơ vui như trẻ nhỏ
Bạc vàng chỉ ngắm chút lại buông rơi

May có con tim giữ hồng ngọn lửa
Mùa đông rồi cần sưởi ấm cho nhau
Em làm thơ anh bình yên nghe nhạc
Tình yêu là di sản của đời sau!

Nguyên Xuân
18/12/2018

hoanggiao
22-12-2018, 10:12 AM
6OoODBI0lfg

MÙA XUÂN TRÊN TPHCM

hoanggiao
22-12-2018, 10:13 AM
FeDcZZb6-U0

MÙA ĐÔNG CỦA ANH

hoanggiao
29-12-2018, 10:43 AM
T9JHxxwvmjA


CÂU THƠ MỘC - Thơ Hoàng Giao
Hoàng Giao ngâm
-----------



Tóc bạc rồi thời gian không dừng lại
Bâng khuâng câu thơ viết của riêng mình
Anh nào nghĩ đến bờ bến cũ
Thoảng bay xa như cơn gió vô tình
Em gói kỷ niệm năm xưa cùng giấy bút
Cất vào rương, ra cày xới ruộng vườn
Mùi rơm rạ hương nồng hoa bưởi
Vẫn quyện về trong nắng cháy mưa tuôn
Em cố níu niềm vui về phía trước
Xua sương tan dào dạt với trăng ngần
Không giấu được buồn vui trong ánh mắt
Chiều thu vàng lá đổ sông ngân
Có biết đâu sơn ca lặng hót
Trong vườn em cỏ mọc lút đầy
Ngọn gió nào lùa bay mái tóc
Vẫn như hòa giọng nói vẳng đâu đây
Sẽ chẳng biết bao giờ thôi ước vọng
Trong giấc mơ êm ả ngày về
Trong tưởng tượng màu mắt anh sóng cuộn
Của ngày nào bát ngát sông quê
Chợt tỉnh dậy giữa đời xuôi ngược
Với miếng cơm manh áo bộn bề
Điều ta ước chỉ còn câu thơ mộc
Những gạo tiền vất vả lo toan

Hoàng Giao

hoanggiao
29-12-2018, 10:36 PM
Bq40OkGmgKk

60 NĂM CUỘC ĐỜI - Thơ Hoàng Giao



Cái tuổi lục tuần bao điều như chững lại
Thấy lòng như hoang hoải với mình
Thủa xa xưa bình minh bến cũ
Nay đã vào miền ký ức từ lâu

Trước mắt em khu vườn kỷ niệm
Nay cỏ lau mọc lút cổng vào
Chén trà xanh hanh hao hồi tưởng
Bước chân trần một thủa xôn xao

Ngồi trầm mặc giữa vườn rất tịch
Bao đa đoan đã gửi nơi người
Những truân chuyên dày câu thơ đắng
Rượu ly đầy ta uống cùng ai…

Sáu mươi năm cuộc đời chưa muốn khép
Mùa thu vàng trút lá hanh khô
Những khôn dại buồn vui không thể sánh
Cuộc sống nào chẳng có lúc như vô

Anh đem xuân về trên tóc bạc
Dịu dàng anh nắng ấm sương pha
Em vẫn mộng điền viên ấm cúng
Để bao mùa sắc thắm hương hoa

Em chững lại nhưng nào có được
Quá nửa đời mọi thứ vời xa
Bao ấp ủ giờ đây về mây hết
Bánh xe dừng chẳng dám nhấn ga

Hoàng Giao

hoanggiao
01-01-2019, 09:47 PM
ozFaTDhSjII

CHÚC MỪNG NĂM MỚI -VỌNG CỔ

hoanggiao
09-02-2019, 09:53 PM
-0rSmaCIL9Q

CÂU THƠ MỘC

hoanggiao
09-02-2019, 09:56 PM
6SeajZSvuao

MƯA XUÂN - Thơ Nguyễn Bính

hoanggiao
10-02-2019, 07:01 PM
5329Mby7sxA
LỜI TỎ TÌNH CỦA MÙA XUÂN

hoanggiao
12-02-2019, 03:10 PM
bCJBkoN55GM

CHÚC MỪNG SINH NHẬT DIỄN ĐÀN

hoanggiao
12-02-2019, 04:38 PM
VcbzmGt6RmA

CHÚC MỪNG SINH NHẬT DIỄN ĐÀN

hoanggiao
14-02-2019, 12:51 AM
FZQ9KKsBKfc
ANH LÀ TIA NẮNG TRONG EM
(Hát mừng Ngày Lễ Tình Nhân)

hoanggiao
17-02-2019, 04:51 PM
zr7N_9wLD_Y
LỜI HẸN TÌNH QUÊ

hoanggiao
11-06-2019, 11:38 AM
9DL8qMfaMFs

CÂU ĐỢI CÂU CHỜ - Hoàng Giao hát

hoanggiao
14-06-2019, 08:13 AM
nlYpygSBAqY


TÔI VỀ - Thơ Hoàng Giao
Hoàng Giao diễn đọc
-----------

TÔI VỀ ...

Tôi về... không biết có gặp anh?
Vườn nhãn xưa đã bao mùa trái quả
Không biết giờ còn không cây bàng trước cửa?
Hàng xoan trước sân nhà có còn nở tím bờ ao?
Bến sông xưa diều có thả lao xao
Có còn nghiêng chao câu hò giọng hát?

Tôi về... đồng có xanh bát ngát?
Núi sông có trập trùng gió mát trăng thanh
Có dáng em tôi tay hái đưa nhanh?
Còn đâu nữa chắc giờ đây bạc tóc?
Đôi tay gầy chắc nhẻm đen khô khốc
Mắt rưng rưng hương sắc chắc phai rồi?

Tôi về... chắc hoang hoải lắm cây ơi
Chiếc lá lắt lay chực rơi trước ngõ
Phiến đá rêu phong trăng mờ trăng tỏ
Mấy chục năm rồi lạc lõng chuyến đò đưa

Chiếc nón ngày nào mẹ đội nắng mưa
Vẫn còn đây nơi góc nhà bao mùa chưa phai nhạt
Giếng nước sân phơi lúa thơm ngày gặt
Và bếp lửa hồng còn đó ... những say sưa

Hoàng Giao

hoanggiao
08-07-2019, 08:22 AM
l2s_6tLSub4

VỌNG CỔ CHÚC MỪNG SINH NHẬT CLBNNYVN (7/8/2018 - 7/8/2019)
Soạn lời: Hoàng Giao
Trình bày: Hoàng Giao

***

(Lối)

Ta cùng về, thăm những Cây Văn Nghệ

Câu Lạc Bộ mình, tiếng hát say mê

Mùa hè ơi, một năm đã tròn rồi

Sinh nhật đến, bồi hồi bâng khuâng thật

(Vọng cổ 5)

Ta chỉ có nhau, những khi hát nhau nghe, chưa từng gặp gỡ

Để mỗi lúc ta ca, nặng lòng xóm nhỏ

Mong để cả Câu Lạc Bộ, tình yêu bao la, hòa nhịp nơi... này...

Tiếng hát chị em ta, thành bài ca dào dạt tuôn trào

Bởi đệ bởi huynh, bởi niềm vui chia sẻ

Cùng tình thân mặn mà, ta thấy cảm kích hội viên

Vững một lòng, cùng gắn kết giao lưu

Nay nối lại vòng tay, niềm tin sáng suốt

Cùng nhau vui, cùng nhau múa hát

Rằng Câu Lạc Bộ hòa chan, tha thiết nghĩa tình

***

Niềm là niềm vui sống, đã cháy bỏng con tim mình

Lòng ta ngất ngây mong đợi, trải ra... giữa đời

Cho gió ơi gió về, thêm ngọt ngào thi ca... í... i...

Rằng dù cho ngăn cách, sông núi này, cũng vẫn cùng nhau

Lưu luyến Câu Lạc Bộ, rồi mai này ta nhớ về nhau

Nghĩa trao nghĩa, xuyến xao dâng đầy

Lòng ta cứ rộn ràng

(Vọng cổ 6)

Biết tim ta sóng trào kỷ niệm

Mai đây xa, đã in dấu trong lòng, chung nhau ly rượu hữu bằng

Mười phương một dạ, ân tình sâu sa

Thắm nồng, nhịp điệu sắt son

Chúc Câu Lạc Bộ, lời ca vang hoài

***

Mừng một cung đàn, nặng nghĩa tâm đồng tâm

Cảm động chân tình, bao ý tưởng còn lưu... í... i

Cảm động chân tình, bao ý tưởng còn lưu... í... i

Hoàng Giao

4/7/2019

hoanggiao
01-08-2019, 03:05 PM
6ECnv7-X2XM

TƯỞNG NHỚ BÁC
Soạn lời và dựng hình karaoke: Hoàng Giao
Trình bày: Hoàng Giao
(Theo giai điệu của bài Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của Trần Hoàn, Sáo Trúc của Đức Liên)
***
Tưởng nhớ ngày Bác vĩnh viễn đi xa
Thế giới như nhạt nhòa không ánh sáng
Muôn nơi nghe cứ nghẹn ngào nước mắt
Nhớ Người, Người ơi
Tưởng nhớ ngày nước nhà đau thương nhất
Tiếc trời Nam giã biệt Vầng Trăng
Vầng Trăng ơi Bác ở nơi nào
Cháu tìm Bác tìm Bác Trăng ơi...
Cháu đến thăm quê Người xứ Nghệ
Được biết nay hạnh phúc đã thêm đầy
Cháu đến thăm làng Sen mình xứ Nghệ
Bởi tình yêu da diết quê hương
Cháu đến thăm bởi thương biết bao nhiêu
Một khúc dân ca trên sông vang lời Người
Cháu đến đây bởi yêu Người
Bàn chân dấn bước như náo nức con tim
Lòng tiếc thương nhớ đến Bác công ơn
Cháu đến thăm một ngôi nhà bé nhỏ
Nghe miên man những tiếng chân bước nhẹ, đến rồi, rồi đến
Nhìn ngôi nhà in đậm bao ký ức
Đã từng nghe tiếng Bác những năm nào: Tự do Độc lập Hòa bình
Cháu về đây nước mắt rưng rưng
Cháu đến thăm làng Sen Xứ Nghệ
Để được thăm nơi Bác ở năm nào
Cháu đến thăm miền quê Người thủa ấy
Tìm tình yêu son sắt không nguôi
Bởi trong tim còn vang tiếng non sông
Cháu đến thăm quê hương Người thầm nguyện rằng:
Mình dấn thân cuộc sống này thì còn đây những lúc cất tiếng vang xa
Tưởng nhớ ngày Bác vĩnh viễn đi xa
Tưởng nhớ ngày Bác vĩnh viễn đi xa
Hoàng Giao
24/6/2019

hoanggiao
07-09-2019, 05:13 PM
eyeuaFdu2cA

VỀ QUÊ
Nhạc: Phó Đức Phương
Trình bày: Hoàng Giao

hoanggiao
23-05-2020, 02:55 PM
WxaOX9DS6R8

VỌNG CỔ CHÚC MỪNG SINH NHẬT CLB - Hoàng Giao soạn lời - Karaoke Hoàng Giao

VỌNG CỔ CHÚC MỪNG SINH NHẬT CLBNNYVN (7/8/2018 - 7/8/2019)
Soạn lời: Hoàng Giao

***

(Lối)

Ta cùng về, thăm những Cây Văn Nghệ

Câu Lạc Bộ mình, tiếng hát say mê

Mùa hè ơi, một năm đã tròn rồi

Sinh nhật đến, bồi hồi bâng khuâng thật

(Vọng cổ 5)

Ta chỉ có nhau, những khi hát nhau nghe, chưa từng gặp gỡ

Để mỗi lúc ta ca, nặng lòng xóm nhỏ

Mong để cả Câu Lạc Bộ, tình yêu bao la, hòa nhịp nơi... này...

Tiếng hát chị em ta, thành bài ca dào dạt tuôn trào

Bởi đệ bởi huynh, bởi niềm vui chia sẻ

Cùng tình thân mặn mà, ta thấy cảm kích hội viên

Vững một lòng, cùng gắn kết giao lưu

Nay nối lại vòng tay, niềm tin sáng suốt

Cùng nhau vui, cùng nhau múa hát

Rằng Câu Lạc Bộ hòa chan, tha thiết nghĩa tình

***

Niềm là niềm vui sống, đã cháy bỏng con tim mình

Lòng ta ngất ngây mong đợi, trải ra... giữa đời

Cho gió ơi gió về, thêm ngọt ngào thi ca... í... i...

Rằng dù cho ngăn cách, sông núi này, cũng vẫn cùng nhau

Lưu luyến Câu Lạc Bộ, rồi mai này ta nhớ về nhau

Nghĩa trao nghĩa, xuyến xao dâng đầy

Lòng ta cứ rộn ràng

(Vọng cổ 6)

Biết tim ta sóng trào kỷ niệm

Mai đây xa, đã in dấu trong lòng, chung nhau ly rượu hữu bằng

Mười phương một dạ, ân tình sâu sa

Thắm nồng, nhịp điệu sắt son

Chúc Câu Lạc Bộ, lời ca vang hoài

***

Mừng một cung đàn, nặng nghĩa tâm đồng tâm

Cảm động chân tình, bao ý tưởng còn lưu... í... i

Cảm động chân tình, bao ý tưởng còn lưu... í... i

Hoàng Giao

4/7/2019

hoanggiao
23-05-2020, 03:00 PM
ETUQ1dBHHT4

TƯỞNG NHỚ BÁC - Hoàng Giao soạn lời - Karaoke Hoàng Giao

TƯỞNG NHỚ BÁC
Soạn lời và dựng hình karaoke: Hoàng Giao
(Theo giai điệu của bài Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của Trần Hoàn, Sáo Trúc của Đức Liên)
***
Tưởng nhớ ngày Bác vĩnh viễn đi xa
Thế giới như nhạt nhòa không ánh sáng
Muôn nơi nghe cứ nghẹn ngào nước mắt
Nhớ Người, Người ơi
Tưởng nhớ ngày nước nhà đau thương nhất
Tiếc trời Nam giã biệt Vầng Trăng
Vầng Trăng ơi Bác ở nơi nào
Cháu tìm Bác tìm Bác Trăng ơi...
Cháu đến thăm quê Người xứ Nghệ
Được biết nay hạnh phúc đã thêm đầy
Cháu đến thăm làng Sen mình xứ Nghệ
Bởi tình yêu da diết quê hương
Cháu đến thăm bởi thương biết bao nhiêu
Một khúc dân ca trên sông vang lời Người
Cháu đến đây bởi yêu Người
Bàn chân dấn bước như náo nức con tim
Lòng tiếc thương nhớ đến Bác công ơn
Cháu đến thăm một ngôi nhà bé nhỏ
Nghe miên man những tiếng chân bước nhẹ, đến rồi, rồi đến
Nhìn ngôi nhà in đậm bao ký ức
Đã từng nghe tiếng Bác những năm nào: Tự do Độc lập Hòa bình
Cháu về đây nước mắt rưng rưng
Cháu đến thăm làng Sen Xứ Nghệ
Để được thăm nơi Bác ở năm nào
Cháu đến thăm miền quê Người thủa ấy
Tìm tình yêu son sắt không nguôi
Bởi trong tim còn vang tiếng non sông
Cháu đến thăm quê hương Người thầm nguyện rằng:
Mình dấn thân cuộc sống này thì còn đây những lúc cất tiếng vang xa
Tưởng nhớ ngày Bác vĩnh viễn đi xa
Tưởng nhớ ngày Bác vĩnh viễn đi xa
Hoàng Giao
24/6/2019

hoanggiao
23-05-2020, 03:06 PM
qCKSZe8wsDY

NHỊP CẦU LIM - Soạn lời Hoàng Giao - Karaoke Hoàng Giao

NHỊP CẦU LIM

Soạn lời: Hoàng Giao

(Theo giai điệu bài hát dân Ca nam Bộ: Câu Đợi Câu chờ)

Karaoke mời hát

***
Hồi đó quê mình sông thương
Xôn xao bao mùa chảy hội
Lời dặn dò khi chia tay
Còn mặn nồng da diết lắm
Hồi núi sông từng ngăn cách
Để rồi em mãi bâng khuâng
Trời Nam muôn trùng xa vắng
Nhưng sao không nhạt chẳng mờ
Bao năm hẹn hò sông Cầu sông Thương
Nay về quai thao hội Lim ngày ấy
Vẫn còn trong lòng khắc khoải tình trăng
Ngàn sao trên sông lấp lánh mạn thuyền
Liền anh liền chị bao năm chờ non nước
Bao năm hẹn hò sông Cầu sông Thương
Nay về quai thao hội Lim ngày ấy
Vẫn còn trong lòng khắc khoải tình trăng
Ngàn sao trên sông lấp lánh mạn thuyền
Liền anh liền chị trăm năm đợi chờ
***
Hồi đó quê mình sông thương
Xôn xao bao mùa chảy hội
Lời dặn dò khi chia tay
Còn mặn nồng da diết lắm
Hồi núi sông từng ngăn cách
Để rồi em mãi bâng khuâng
Trời Nam muôn trùng xa vắng
Nhưng sao không nhạt chẳng mờ
Bao năm hẹn hò sông Cầu sông Thương
Nay về quai thao hội Lim ngày ấy
Vẫn còn trong lòng khắc khoải tình trăng
Ngàn sao trên sông lấp lánh mạn thuyền
Liền anh liền chị bao năm chờ non nước
Bao năm hẹn hò sông Cầu sông Thương
Nay về quai thao hội Lim ngày ấy
Vẫn còn trong lòng khắc khoải tình trăng
Ngàn sao trên sông lấp lánh mạn thuyền
Liền anh liền chị trăm năm đợi chờ
Nay về với nhịp cầu Lim. Về thôi...
Hoàng Giao

hoanggiao
23-05-2020, 03:08 PM
cbQB7QHC2k4

TÌNH YÊU SƠN QUANG QUÊ TA - Soạn lời: Hoàng Giao - Karaoke Hoàng Giao

TÌNH YÊU SƠN QUANG QUÊ TA

Soạn lời: Hoàng Giao

Karaoke mời hát 2: Hoàng Giao
Theo giai điệu bài Mùa Xuân Trên TPHCM

***

Miền quê mình

trời xanh mênh mông

Những cánh diều

thả lộng bên sông

Thân thương sao

cây lúa nặng bông

Đời thầm yêu đời

giữa ruộng đồng

Cuộc sống dù

khó khăn gian nan

Cũng hát lên

muôn câu tình ca

Muôn câu tình ca

nồng say thắm thiết

Ghi sâu mãi trong lòng

Cuộc sống dù

khó khăn bao nhiêu

Niềm tin còn

vẫn sáng ngàn năm

Lúa lên xanh

đồng quê tươi tốt

Người thêm vui

đồng quê bốn mùa

Tình yêu thương đồng lúa

Suốt bốn mùa không phai

Nay đẹp lắm thay

Mảnh đất ngọt ngào

Đồng quê ơi rất đỗi dạt dào

Niềm vui như đang dâng cao

Nay đến rồi

Mùa xuân xanh tươi

Qua bao gian nan

Ta đã về đây

Bâng khuâng

Hạnh phúc tròn đầy

Tình yêu thương đồng lúa

Suốt bốn mùa

Là tình yêu đẹp nhất quê mình

***

Miền quê mình

trời xanh mênh mông

Những cánh diều

thả lộng bên sông

Thân thương sao

cây lúa nặng bông

Đời thầm yêu đời

giữa ruộng đồng

Cuộc sống dù

khó khăn gian nan

Cũng hát lên

muôn câu tình ca

Muôn câu tình ca

nồng say thắm thiết

Ghi sâu mãi trong lòng

Cuộc sống dù

khó khăn bao nhiêu

Niềm tin còn

vẫn sáng ngàn năm

Lúa lên xanh

đồng quê tươi tốt

Người thêm vui

đồng quê bốn mùa

Tình yêu thương đồng lúa

Suốt bốn mùa không phai

Nay đẹp lắm thay

Mảnh đất ngọt ngào

Đồng quê ơi rất đỗi dạt dào

Niềm vui như đang dâng cao

Nay đến rồi

Mùa xuân xanh tươi

Qua bao gian nan

Ta đã về đây

Bâng khuâng

Hạnh phúc tròn đầy

Tình yêu thương đồng lúa

Suốt bốn mùa

Là tình yêu đẹp nhất quê mình

hoanggiao
23-05-2020, 03:09 PM
GqUcshseNGg

CHIẾN TRANH NAY ĐÃ LÙI XA - Soạn lời: Hoàng Giao - Karaoke Hoàng Giao

CHIẾN TRANH NAY ĐÃ LÙI XA

Soạn lời: Hoàng Giao

Karaoke mời hát 2: Hoàng Giao
Theo giai điệu bài Lời Người ra đi

***

Ngày nào

trong chiến tranh

Đâu dám mong

một ngày trở về

Bao trận rồi

thầm hy sinh

Đời đã từng

thầm cứ tiến

Đời đã từng

vượt làn bom đạn...

Chân còn đi

không ngừng ngơi

Suốt đêm ngày

từ bắc qua nam

Diệt thù này

thế quyết không tha

Mong được toàn thắng

Được niềm tin mới

Hòa bình tới...

Muôn trùng khơi

nơi đảo xa

Bao con người

cùng với gian nan

Bão giông cùng

đương đầu không lui

Để đón về hạnh phúc

thì em ơi, xin vững lòng

Mình đã quyết

Giữ lời thề

Lòng đã sẵn

Rằng chẳng nề

Thì mình không ngại gian lao...

***

Hòa bình

bao sướng vui

Tiếng em thơ

dưới trường nô đùa

Ta mỉm cười

Đồng xanh thắm

yên lòng rồi

Cao tiếng hát

mặt trời hồng

Là trời thanh bình yêu thương...

Ôi Việt Nam, quên làm sao

Bao tháng ngày

gió táp phong ba

Nhưng vững bền

chiến đấu kiên trung

Nay đến rồi nhé

vạn điều như ý

khung trời mới...

Bao niềm say

trong đời vui

Như ta hằng

nguyện ước từ lâu

Nay muôn người

hòa một chung tay

Và ba miền tiến tới

Ngày quê hương thay đổi rồi

Rằng đất nước

Đã hòa bình

đường thênh thang, đồng lòng rồi

Hãy cùng nhau vì tương lai

***&

Ngày nào

trong chiến tranh

Đâu dám mong một ngày trở về

Bao trận rồi thầm hy sinh

Đời đã từng thầm cứ tiến

Đời đã từng vượt làn bom đạn...

Chân còn đi

không ngừng ngơi

Suốt đêm ngày

từ bắc qua nam

Diệt thù này

thế quyết không tha

Mong được toàn thắng

Được niềm tin mới

Hòa bình tới...

Muôn trùng khơi

nơi đảo xa

Bao con người

cùng với gian nan

Bão giông cùng

đương đầu không lui

Để đón về hạnh phúc

thì em ơi,

xin vững lòng

Mình đã quyết

Giữ lời thề

Lòng đã sẵn

Rằng chẳng nề

Thì mình không ngại gian lao...

***

Hòa bình

bao sướng vui

Tiếng em thơ

dưới trường nô đùa

Ta mỉm cười

Đồng xanh thắm

yên lòng rồi

Cao tiếng hát

mặt trời hồng

Là trời thanh bình yêu thương...

Ôi Việt Nam, quên làm sao

Bao tháng ngày

gió táp phong ba

Nhưng vững bền

chiến đấu kiên trung

Nay đến rồi nhé

vạn điều như ý

***

khung trời mới...

Bao niềm say

trong đời vui

Như ta hằng

nguyện ước từ lâu

Nay muôn người

hòa một chung tay

Và ba miền tiến tới

Ngày quê hương thay đổi rồi

Rằng đất nước

Đã hòa bình

đường thênh thang, đồng lòng rồi

Hãy cùng nhau vì tương lai

***

khung trời mới...

Bao niềm say

trong đời vui

Như ta hằng

nguyện ước từ lâu

Nay muôn người

hòa một chung tay

Và ba miền tiến tới

Ngày quê hương thay đổi rồi

Rằng đất nước

Đã hòa bình

đường thênh thang, đồng lòng rồi

Hãy cùng nhau vì tương lai

hoanggiao
23-05-2020, 03:11 PM
26mzbtZxBUw

VÒNG TAY CLB _ Soạn lời: Hoàng Giao - Karaoke Hoàng Giao

VÒNG TAY CLB

(Theo giai điệu bài Tình yêu trên dòng Sông Quan Họ)

Soạn lời: Hoàng Giao

KARAOKE MỜI HÁT 2

-------

Lời bài hát VÒNG TAY CLB:

Niềm vui đến rồi em ơi

Nơi ta gặp gỡ đây rồi

Môi cười giòn khơi sức sống

Chân trời nắng hồng đang lên

Cùng hát vui say mỗi ngày

Nay đà yên ấm mọi bề

Đời sống cứ là như thế

Gần nhau nỗi niềm rất lạ

Ngưỡng mộ thật nhiều bạn quá

Càng yêu tất cả nhiều hơn

Niềm vui đến rồi trong nhau

Niềm vui đến rồi trong anh

Bao nhiêu giây phút nguyện cầu

Niềm vui đến rồi trong em

Nỗi lòng hòa cùng bạn hữu

Đem trao những gì thân ái

Cùng nhau chia sẻ tháng ngày

Quên sao tình Câu Lạc Bộ

Chúng mình kết chặt vòng tay

Cất lên tiếng ca trong trẻo

Ta say giọng hát của người

Về đây về lại mà về thôi

Về đây về lại cùng tôi

Về đây về lại mà về thôi

Về đây về lại cùng tôi

hoanggiao
23-05-2020, 03:12 PM
l3ySxOp24jE

GỬI LỜI VỀ QUÊ MẸ - Soạn lời: Hoàng Giao - Karaoke Hoàng Giao



GỬI LỜI VỀ QUÊ MẸ

Nhạc: Phó Đức Phương

(Theo giai điệu bài NHỮNG CÔ GÁI QUAN HỌ)

Soạn lời: Hoàng Giao

Kraoke mời hát : Hoàng Giao
***

Lời bài hát: GỬI LỜI VỀ QUÊ MẸ

Ơi thân thương quê mẹ i

Ngọt ngào khúc ca vẫn vang vọng trên sông

Mỗi ngày sớm khuya tiếng hò đưa dệt nên tiên cảnh i

Đã yêu lắm đồng quê say những mùa vui chân trần thủa nhỏ

Ơi thân thương sao dáng cha, anh đây, dáng em, mẹ giỏi giang i

Trọn suốt cuộc đời ruộng đồng ý xuân rộn ràng đã ư như xuân

Ơi thân thương quê mẹ i

Ngàn đời gió sương với bao mùa ngô khoai

Dẫu nhiều khó khăn tiếng mẹ ru ngọt câu tâm tình i

Đất quê ấy ngày nay 5 tấn rồi đây cho mình dệt mộng

Ơi thân thương sao cháu con ta vai gánh vai gồng giỏi giang i

Đã quyết một lòng thì rằng nắng mưa nào sờn mãi ư như mơ

Hôm nay trên quê ư mình ư

Mặt trời sáng soi rõ bao điều ta ước

Con nhìn mắt cha với mẹ luôn mừng vui như hội i

Sánh vai với vạn nơi ta quyết cùng xây nên đời mạnh giàu

Ơi thân thương sao dáng cha, anh đây, dáng em, mẹ giỏi giang i

Trọn suốt cuộc đời ruộng đồng ý xuân rộn ràng đã ư như xuân

Ơi thân thương quê mẹ i

Ngày nào có nhau chúng ta còn bên nhau

Bao lời nhớ thương vẫn còn ghi đẹp như câu hò i

Dáng cha đứng còn đây như núi Thái Sơn con từng tự hào

Ơi thân thương sao cháu con ta vai gánh vai gồng giỏi giang i

Đã quyết một lòng thì rằng nắng mưa nào sờn mãi ư như mơ

Đã quyết một lòng thì rằng nắng mưa nào sờn mãi ư như mơ

Hoàng Giao

3/6/2019

hoanggiao
23-05-2020, 03:14 PM
aenCzPPOUxI

ÔN LẠI TUỔI THƠ - Soạn lời: Hoàng Giao - Karaoke Hoàng Giao
ÔN LẠI TUỔI THƠ
(Theo giai điệu bài Cây Cầu Dừa của Tác giả Hàn Châu, nhạc hòa tấu Phong Bảo)
SOẠN LỜI: Hoàng Giao

*** *** *** ***
Nhớ thương những ngày trên đồng anh lội bắt cua
Nhớ thương những ngày chân trần ven sông thả diều
Cuộc đời trôi dạt tháng năm phiêu
Đâu còn đánh đáo với chăn trâu
Ao sâu cá mè anh tát còn em khua quậy bùn
Nay anh đã cùng em lại nhớ về chuyện xưa
Khắc ghi những lời khơi dòng ý thơ nồng nàn
Ngày nào đi học dắt tay nhau
Ôn bài luyện vở có quên đâu
Yêu cô nhớ trường thương bạn da diết ngày đêm học hành
***
Để đến giờ lưu luyến trăng sao
Con sông này thủa nhỏ còn đây
Tắm sông bên nhau có đâu ngại ngùng
Con đường làng lúc ấy cùng nhau
Đi bộ đến trường bao tháng ngày không quản gió mưa
Gặp nhau xao xuyến với con đường này
Cái thời xưa cắt cỏ chăn trâu cùng với anh
Xin mời em ngồi ta cùng nhắc lại chuyện xưa
Xin mời anh ngồi ta cùng nhớ quên một thuở
Ngày nào đâu rồi ngắm mưa chung
Bây giờ nhắc đến có vui không
Cơm rau muối mè trái ổi chưa chín cùng nhau sẻ cùng
******
Quá xa những ngày trên đồng em đội nắng mưa
Quá xa những ngày trên đồng em anh gặt mùa
Để giờ trông lại tháng năm xa
Bao mùa thấm thoát đã trôi qua
Anh nay đã già em cũng như thế còn đâu như ngày nào
Anh lại nhắc nhở em rằng hãy chớ quên xưa
Em cùng giữ gìn trong lòng tiếng thơ của người
Ngày nào ăn vội bát cơm rau
Ra đồng cấy hái nắng mưa mau
Khoai lang lúa mì ngô sắn ta nhớ cùng chia ngọt bùi
***
Để đến giờ lưu luyến trăng sao
Con sông này thủa nhỏ còn đây
Tắm sông bên nhau có đâu ngại ngùng
Con đường làng lúc ấy cùng nhau
Đi bộ đến trường bao tháng ngày không quản gió mưa
Gặp nhau xao xuyến với con đường này
Cái thời xưa cắt cỏ chăn trâu cùng với anh
Xin mời em ngồi ta cùng nhắc lại chuyện xưa
Xin mời anh ngồi ta cùng nhớ quên một thuở
Ngày nào đâu rồi ngắm mưa chung
Bây giờ nhắc đến có vui không
Cơm rau muối mè trái ổi chưa chín cùng nhau sẻ cùng
Anh nay đã già em cũng như thế còn đâu như ngày nào

Hoàng Giao
----------

hoanggiao
23-05-2020, 05:42 PM
vVYOdq0kIog

DÒNG SÔNG QUÊ EM (Vọng cổ) - Trình bày: Hoàng Giao

hoanggiao
23-05-2020, 08:09 PM
Y70cCFlhhT4

VỚI LÊ NIN - Thơ Tố Hữu - Diễn ngâm: Hoàng Giao

hoanggiao
22-12-2020, 09:07 AM
4xej-F7EFYI
SÁNG THÁNG NĂM - Thơ Tố Hữu - NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG - Thơ Tế Hanh - Hoàng Giao diễn ngâm mừng ngày Thành Lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

hoanggiao
22-12-2020, 06:48 PM
5U5EDhBId1I

TRỞ LẠI QUÊ THƠ - Thơ Nguyễn Văn Thái - Hoàng Giao diễn ngâm

thylan
22-12-2020, 07:38 PM
5U5EDhBId1I

TRỞ LẠI QUÊ THƠ - Thơ Nguyễn Văn Thái - Hoàng Giao diễn ngâm

Không xem được Hoàng Giao ơi!

thylan
22-12-2020, 07:45 PM
TRỞ LẠI QUÊ THƠ*** - Thơ Nguyễn Văn Thái - Hoàng Giao diễn ngâm

Mrb4IYGQ09s

hoanggiao
22-12-2020, 09:08 PM
Chị Thy Lan ơi chị làm thế nào mà lại xem được đấy

hoanggiao
23-12-2020, 02:22 PM
TRỞ LẠI QUÊ THƠ*** - Thơ Nguyễn Văn Thái - Hoàng Giao diễn ngâm

Mrb4IYGQ09s

TRỞ LẠI QUÊ THƠ


Đã một lần lặp vết chân lữ thứ*
Trải áng phù vân rong ruổi lưng trời
Thân lơ lửng, chiều đời nương đất khách
Nghĩa thâm tình gửi gắm Hội Quê Thơ

Cánh thiên di mộng mơ dòng mặc định
Thảm yên bình mùa hiện tại ấm êm
Hẹn nắng ban mai huy hoàng trên bến
Lá biếc xanh... ríu rít... ngát hương thềm

Về ngày họp xuyến xao bao kỉ niệm
Giấc diệu huyền mộng tưởng tuổi hồi sinh
Hồn ngất ngây bồng bềnh hồ sóng mắt
Chốn thần tiên chan chứa suối nghĩa tình


Sóng** đưa em về chung vui cùng hội
Dẫu chiêm bao... dư vị ngọt tình yêu
Gió yêu thương quyện mây tình ươm tím
Sưởi ngày đông ấm áp nắng quê chiều

Võng vô thường ru ta vòng ước mộng
Trở lại Quê Thơ vui buổi trùng phùng
Câu tâm tình nâng hồn thơ cất cánh
Cõi bể dâu nồng thắm khối tình chung.

Nguyễn Văn Thái
13-12-2020

hoanggiao
24-12-2020, 08:34 PM
GP9w3niuTck

TÌNH CỦA BIỂN - Truyện ngắn Hoang Giao - Mai Mơ diễn đọc

hoanggiao
24-12-2020, 08:37 PM
Mời quý thi hữu thưởng thức truyện ngắn CẠN SÔNG của tác giả Hoàng Giao qua giọng đọc của nghệ sĩ Maimo


hX9bl_WJGxY

thylan
25-12-2020, 10:21 PM
Mời quý thi hữu thưởng thức truyện ngắn CẠN SÔNG của tác giả Hoàng Giao qua giọng đọc của nghệ sĩ Maimo


hX9bl_WJGxY

Hoàng Giao cũng đăng được rồi nè!

hoanggiao
26-12-2020, 09:12 AM
Hoàng Giao cũng đăng được rồi nè!
Em làm mãi thế là được chị ạ

hoanggiao
26-12-2020, 02:58 PM
_ZP9rXN0oRo

Thơ Bùi Xuân Phượng
Hoàng Giao diễn ngâm

hoanggiao
08-01-2021, 09:41 AM
nS12i1Wy3ZY

GỬI NẮNG CHO ANH - Thơ tác giả Đỗ Mơ
NHỚ HÀNH QUÂN - 76 MÙA XUÂN - Thơ tác giả Minh Lê
Hàng Giao diễn ngâm

hoanggiao
08-01-2021, 12:27 PM
FLoTqzYnJxI

Cảm nhận bài thơ YÊN của tác giả Trần Thị Thanh Liêm
Bài viết và diễn đọc: Hoàng Giao

hoanggiao
12-01-2021, 04:40 PM
bYILpc0I5Fw

Hoàng Giao diễn ngâm thơ của tg Bùi Xuân Phượng - Trương Hồng Thoại và thơ Hoàng Giao (Vẫn Lại Vẫn - Thiền Hành - Tịnh tâm)

hoanggiao
12-01-2021, 04:50 PM
LetI1ejGNzM

NHỚ LẦU MÂY - Thơ Huy Thanh - TRỞ VỀ - Thơ Thy Lan - Hoàng Giao diễn ngâm

hoanggiao
12-01-2021, 04:51 PM
C8ZzSRNThq0

KHÚC TÌNH CA VỀ BIỂN - Thơ Nguyên Xuân - Hoàng Giao diễn ngâm

hoanggiao
12-01-2021, 04:53 PM
6HVpQqNRbHQ

Cảm nhận về Thơ Nguyễn Hải Thảo - Bài viết và diễn đọc: Hoàng Giao

hoanggiao
08-02-2021, 08:48 AM
pBmv4sR8mrg

HOÀNG GIAO HÁT MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

hoanggiao
08-02-2021, 03:35 PM
Mg0reJMqwGI

VUI BUỒN CHIẾC BÓNG - BẾN GIANG ĐÌNH - Thơ Lê Thanh Sơn - Hoàng Giao diễn ngâm

hoanggiao
25-02-2021, 05:13 PM
AWttc5sp3lk

CHÚC MỪNG SINH NHẬT DIỄN ĐÀN THI HỮU LẦN THỨ 10
- NHỚ LẦU MÂY Thơ Huy Thanh
- TRỞ VỀ Thơ Thy Lan
- Hoàng Giao diễn ngâm
----------------

Olk8z43Zv_4

VỌNG CỔ CHÚC MỪNG SINH NHẬT DIỄN ĐÀN
- Trình bày: Hoàng Giao

hoanggiao
06-03-2021, 09:40 AM
wwKnA6GiAPU

MÚA - HÀ NỘI NIỆM TIN HY VỌNG - HOÀNG GIAO BIỂU DIỄN

hoanggiao
06-03-2021, 10:07 AM
kcRz_MKMlMA

MÚA THƠ TÌNH CỦA NÚI
Biểu diễn: Hoàng Giao

hoanggiao
06-03-2021, 10:32 AM
fCdIf8T4VAA

MÚA NẮNG VẪN CÒN XUÂN

hoanggiao
25-03-2021, 02:32 PM
aB_6IyvLn8w

VỌNG CỔ CHÚC MỪNG SINH NHẬT + NHỊP CẦU LIM - Thể hiện: Hoàng Giao - Soạn lời: Hoàng Giao

hoanggiao
25-03-2021, 02:34 PM
YU5rFPjKuhA

TRỞ VỀ DÒNG SÔNG TUỔI THƠ
NHỮNG ÁNH SAO ĐÊM
ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU
MÀU HOA ĐỎ
Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
BÁC HỒ MỘT TÌNH YÊU BAO LA
VỀ QUÊ
CÂU ĐỢI CÂU CHỜ
**********Thể hiện: Hoàng Giao********

hoanggiao
27-03-2021, 12:30 PM
tBOvKFCIGLg

LỜI HẸN TÌNH QUÊ
NẮNG CÓ CÒN XUÂN
ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU

HỒNG THOẠI
27-03-2021, 04:10 PM
60 mà phong cách cứ như là 30 ấy! Xin chúc mừng sự trẻ trung của sếp hoanggiao.

hoanggiao
27-03-2021, 11:33 PM
60 mà phong cách cứ như là 30 ấy! Xin chúc mừng sự trẻ trung của sếp hoanggiao.

Cảm ơn sếp Hồng Thoại