PDA

Xem phiên bản đầy đủ : KỶ NIỆM NGÀY SINH CỦA CỐ ADMIN TRẦN VI THÔNG - 31/8



thylan
30-08-2018, 10:05 PM
TOÀN THỂ BQT, BĐH & THÀNH VIÊN
CÙNG HƯỚNG VỀ NGÀY 31/8
NGÀY SINH CỦA CỐ ADMIN TRẦN VI THÔNG
NGƯỜI SÁNG LẬP RA DIỄN ĐÀN VNTH


https://lh3.googleusercontent.com/5rV1zbsTiVxsyAG4x3-O4aZwRHCukv_sRY4NEV4OkuI5W13Xn1-4L-YdN-FW-Lsk0hE_McSb25bxBWBFwq3snopXqxvSCdvKaT8dYV08wr5Xhnu FpJbnjHweUNb4xtwMcI5KW7EyETag1VA8VmIpTzr1V4bYw0kuh j8rxB5iBcAw3fCqETahSws5K2ZqNzRx44GshWJ7ZcupmuMKvSO H9MIw2HxMBWybg5m_yLcTvViATLIWoErvdYhvk8Y44WAwLj8-fCvMTI-2qCwbdNKI96PrGeYo2xXNm33X2f05k64vks48BSFU49XVpUBXF G1U8VVCze-isMnMH11JqZvSMFUyyEyWkugzkwD-qJshBa_hkN4lsw5W74EOq94tX0dGi5fK-2cHqj7OqhlaYnBy8JbGsDxe4Ro0ZrPbvAaisVC23Bm_mymFgOK zKJjhg9PNj_CEILUqiX9R8SM23e6LwMnBpOV6cd_E-5v_D9q5ae0K10Luu-wRvCvhOZKWF4dv-c23fxFU6wrnW7XP6eZNhT34aPdOwt2dqUS8sDZWdV3a89ivtIM x4-4zapa6QNGrNll4s6SRRsiYmZ51PQ1htBwEInlgvHfDgENOdp2y jel3HQ=w338-h673-no

XIN CẦU CHÚC HƯƠNG HỒN ANH
THANH THẢN VỀ NƯỚC CHÚA

maimo
31-08-2018, 07:55 AM
https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/40413619_483870078689190_1118111950018969600_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=7594e2cd8422746c156afe3c9df0c66a&oe=5C2D7724

Một nén tâm nhang nhớ ơn người sáng lập


XIN CẦU CHÚC HƯƠNG HỒN ANH
THANH THẢN VỀ NƯỚC CHÚA

Maimo

https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/40533985_2353023494712627_2430813779999588352_n.jp g?_nc_cat=0&oh=c0d9d3d5e54fd3cd5df1536abdee72de&oe=5C2E2EC1

Sinh Nhật 2012

https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/40389316_2353029618045348_6062239221819637760_n.jp g?_nc_cat=0&oh=3ff13223d37790619399658770e00f4a&oe=5C37DE97

HỒNG THOẠI
31-08-2018, 12:40 PM
Sao kì dzậy ta?! HT nhớ hôm 03.8 là ngày giỗ Vi Thông, hôm nay, 31.8, lại là ngày sinh của Vi Thông! Hóa ra cái ông Vi Thông này, giỗ trước khi sinh!!!
Nhớ Vịt quá! Nhớ những lần ngồi bù khú cùng nhau... Biết bao giờ có lại!!!
Thôi thì tự ru mình bằng một ca khúc đã lâu, CHIA TÌNH, thơ Vi Thông, do HT phổ nhạc và trình bày.
Mời quý thi hữu cùng nghe.





CHIA TÌNH

Cho người phân nửa đời tôi
Nửa kia dành lại cũng trôi mất rồi
Tình đời dù lắm đầy vơi
Xin em hãy gượng nụ cười trên môi

Cho đời còn chút này thôi
Nửa vơi hạnh phúc, nửa ngời thương đau
Chia tình sỏi đá lìa nhau
Biết đâu mưa nắng ngày sau dãi dầu

Còn đây một chén li bôi
Hãy cùng tôi cạn thay lời chia phôi
Thế là tình lỡ em ơi
Còn riêng nỗi nhớ theo tôi suốt đời
TRẦN VI THÔNG



Mời các bạn bấm vào link dưới để nghe nhạc


http://soundcloud.com/truong-thoai-hong/vr0006

thylan
31-08-2018, 02:34 PM
Thy Lan xin mời Quý Thi Hữu xem lại những hình ảnh Buổi họp mặt DĐ vnth lần 2, Nguyên tiêu 2013, để nhớ về những kỷ niệm .....vì có rất nhiều hình của Cố Ad Trần Vi Thông của chúng ta, và năm đó cũng là năm cuối cùng anh tham dự.

CjxUE1eK_7E

thylan
01-09-2018, 11:27 PM
Mời các Thi Hữu bớt chút thì giờ xem lại ạ!

http://vnthihuu.net/showthread.php?9888-TRANG-TH%C6%A0-L%C6%AFU-vi%E1%BA%BFt-v%E1%BB%81-C%E1%BB%91-Admin-Tr%E1%BA%A7n-Vi-Th%C3%B4ng

maimo
02-09-2018, 09:05 AM
Kỉ niệm ngày sinh của Vịt, Gà xin mời cả nhà vui lại một chút nhé


MẬP MỜ

Nhỏ vẫn bảo tôi: chớ dại khờ!
Yêu à? Đâu có! chỉ vu vơ
Tự nhiên bỗng nhớ ông thi sĩ
Cái nghĩa yêu kia…quả mập mờ!

Đôi lúc nhủ lòng chớ mộng mơ
Buồn vui sao đến thật tình cờ
Vừa nghe tiếng lá rơi xào xạc
Đã thấy người dưng mắt thẫn thờ!

Sợi tình, Nguyệt lão chả se tơ
Chỉ nối dài thêm những khoảng chờ
Từ đấy tựa hồ bao nỗi nhớ
Uà vào xâm chiếm lấy hồn thơ

Hỡi nàng thơ nhỏ của tôi ơi!
Như thế là yêu? Chắc chắn rồi!
Hỏi lúc mơ mòng bên gối mộng
Có phút nào cô mớ đến tôi?

Trần Vũ

http://www.flowerpicturegallery.com/d/248-1/two+yellow+roses.jpg

Bài thơ dễ thương này Tg có thấy trong nhà ... của ai đó rùi , anh Trần vũ à, từ ngày đọc bài thơ này tự nhiên Tg ngủ cứ mớ hoài ........mỗi lần mớ ú ớ gọi tên ......chả dám nói ra .....nhưng .....mệt cả tim luôn .

Hè hè...em Bèo đấy a? người khách xông nhà đầu tiên...hè hè

Bóng thu sang!
(tặng em Bèo)

đêm buồn thao thức nhớ... thu sang
hờ hững tủi thân chiếc lá vàng
lặng lẽ sương tan vùng mộng ảo
âm thầm gió lộng cõi mơ hoang
vấn vương một bóng niềm dang dở
lưu luyến hai đầu nỗi trái ngang
dẫu biết trăm năm tình cách trở
tim anh đã trót gửi trao nàng

Anh Bọt...hè hè...

nguyenxuan
03-09-2018, 10:01 AM
CÁNH CHIM CHIỀU
(Kỷ niệm sinh nhật anh Trần Vi Thông)

Lầu Mây tráng lệ hỡi Chim Chiều
Sao vội bay vào cõi tịch liêu
Gió vẫn căng bầu trăng tỏa rạng
Vườn đang nhả tứ lửa ươm nhiều
Gom màu hạnh phúc tươi mùa trổ
Trải nắng ân tình thắm mộng yêu
Mãi quyện tơ lòng thơm nét nghĩa
Lầu Mây tráng lệ hỡi Chim Chiều!

Nguyên Xuân
31/8/2016


Những bài họa

1. HƯƠNG LÒNG

Ẩn hiện Lầu Mây dưới nắng chiều
Hương lòng gởi bạn chốn cô liêu
Người xưa nét chữ còn thương quá
Bến cũ hình nhân vẫn nhớ nhiều
Giọng nói thăng trầm ôi mãi mến
Tiếng cười rộn rã ấy hoài yêu
Cầu cho an lạc miền viên mãn
Ẩn hiện lầu mây dưới nắng chiều

Vancali 9.2.16

2. HƯƠNG LÒNG GỬI ANH

Dẫu chửa gặp anh buổi cuối chiều
Không vì ngã mạn hoặc quan liêu
Đường xa khốn nỗi chưa vào kịp
Bạn tốt thành tâm cũng thấy nhiều
Sáng lập diễn đàn bao kẻ mến
Chỉ bày thi hữu lắm người yêu
Hương lòng gửi gió niềm tôn kính
Dẫu chửa gặp anh buổi cuối chiều./.

TXS 03/09/2016
Xuan Sinh Tran

maimo
04-09-2018, 10:25 AM
http://nhipcauthegioi.hu/uploads/2007/images/1203021390.nv.jpg

TÔI VẼ

Tôi vẽ trần gian...chuyện cuộc đời
Cánh buồm phiêu bạt chốn xa khơi
Bởi bao giông tố thuyền chao đảo
Ngơ ngác dạt trôi giữa biển trời

Tôi vẽ nhân tình trong trí tôi
Người xưa giờ đã...cách xa rồi
Thì thôi...chấm phá vài ba nét
Để thấy còn bên cạnh bóng người

Tôi vẽ hoàng hôn lúc chuyển màu
Mây trời bàng bạc nỗi niềm đau
Có người lữ khách lê chân mỏi
Lối rẽ bên đời…mãi đợi nhau

Tôi vẽ mùa thu tím quạnh hiu
Vàng hoe vài chiếc lá tiêu điều
Ngẩn ngơ rơi xuống như tâm sự
Màu sắc thay tôi nói những điều

Tôi vẽ...mà hồn thả tận đâu
Lao xao hoa nắng rụng trên đầu
Phải chăng muốn chiếu thêm hy vọng
Mảng khối trong tranh khỏi tối sầu

Tôi vẽ cánh diều đang lộng gió
Niềm vui cao vút cõi trời mơ
Dường như gói trọn thương và nhớ
Vọng tới xa xôi nỗi ngóng chờ

Cuộc đời đâu mãi đẹp như thơ
Nét vẽ đôi khi bỗng thẫn thờ
Nhiều lúc hòa theo từng sắc độ
Thấy mình như lạc chốn hư vô

Vi Thông

maimo
05-09-2018, 07:16 PM
Xin mời cả nhà đọc lại một bài thơ vui của bác Vịt hồi còn sinh hoạt bên VNTQ

THAN THỞ

Bởi vì tập tễnh mới làm thơ
Thư quán,blog thơ cứ vô bừa
Viết nhăng,viết cuội dăm câu chữ
Thơ thẩn những điều rất vẩn vơ

Riết rồi giờ cứ mãi lơ ngơ
Rối rắm suy tư cái mơ hồ
Ô hay ! có phải IU không nhỉ ?
Sao hồn tui mây gió vu vơ…

Việc nhà,việc nước chả thèm lo
Ăn uống qua loa có gọi là
Tối ngày ngồi riết ôm cái máy
Mặt mũi xanh xao,mở hổng ra

Một hôm bà xã tui lên mạng
Chợt nghe bả cất tiếng kêu _Trời !
Ông này …quá xá là lãng mạn
Thế nào rồi cũng… biết tay tui !!!

Thì ra bả mở blog tui coi
Đọc tới đọc lui trang thơ rồi
Tán vợ,chẳng câu nào nghe được
Yêu người ,thơ rơi rụng khắp nơi

Cái gì TRĂNG LẠNH với MÂY HỒNG ?!!
Cái gì mà suối TRÚC,rừng THÔNG ?!!
Rõ là vớ vẩn thơ với thẩn
Phải chán tui rồi _Đúng vậy không ?!!

Thiệt mà,hổng phải vậy bà ơi !
Với tui,bà SỐ DZÁCH trên đời
Chẳng qua cô ấy …NÀNG THƠ ẢO
Hư cấu cho đời vui tí thôi !!!

Thiệt tình thì ông phải thề đi !
Nói được lời hay sẽ …cười khì
Bằng không,cái máy…tui đem đốt
Để xem ông ảo được cái gì ?!!

Bạn nào thông cảm tui hoàn cảnh
Chỉ bảo cho tui…làm thế nào ?
Được bả cho phép dzui trên mạng
Bia,rượu kiểu nào tui cũng khao !!!


vithong

thugiangvu
06-09-2018, 06:21 AM
https://www.desktopbackground.org/p/2010/10/31/104047_sad-love-stories-tumblr-hd-boy-and-girl-sad-love-stories-wallpapers_1440x900_h.jpg

Dư hương

Nước mắt cạn bỗng dưng lại mặn môi
Đắng ly rượu quanh hiu chiếc lá rời
Khép túi áo giữ dòng thư chôn kín
Nỗi nhớ người cay đắng trái tim côi

Sóng nước biếc trùng dương còn mòn mỏi
Thời gian qua kỷ niệm cũ vẫn đầy
Bàn tay nhỏ xin ôm thời gian lại
Chỉ tiếng lòng xao động cõi lòng tôi .

Thu giang vũ

thylan
06-09-2018, 05:48 PM
Kiếp Nhân Sinh

Chẳng ta…trái đất vẫn xoay
Không ta…trời cũng hết ngày lại đêm

Kiếp này…nếu chẳng gặp em
Buồn vui…liệu có nhiều thêm tình cờ ?

Trải qua bao chuyện…bất ngờ
Buột môi hai tiếng hững hờ thế nhân!

Cuộc đời tựa áng phù vân
Cớ sao lại cứ dừng chân đợi chờ

Xa dần những nỗi niềm mơ
Trăm năm thoáng chốc tan mờ bụi sương

Đến và đi...một con đường
Trước sau gì cũng...trong vòng tử sinh

Vi Thông

gwKEgKqRpl0

maimo
06-09-2018, 08:15 PM
http://diendan.vnthuquan.net/avatars/Avatar%20Thu%20Phap/hoasen.gif

KHÁT VỌNG

Xin làm mây đỉnh núi
Phiêu du bao vùng trời
Thôi làm mưa hạt bụi
Vương tình đời chơi vơi

Xin làm con sóng biển
Lăn tăn bên mạn thuyền
Xin làm bờ cát hiền
Nhớ chân người dạo trên

Xin làm gió khắp miền
Thênh thang trời đây đó
Trôi hoài không ưu phiền
Như ru đời bình yên

Xin là tia nắng hạ
Hong phơi sầu băng giá
Nụ cười ai rất lạ!
Tim tôi bừng trổ hoa...

Vi Thông