PDA

Xem phiên bản đầy đủ : VIDEO HOÀNG GIAO HÒ Ơ... Bài Mời Hò (Nhiều tác giả)



hoanggiao
31-08-2018, 01:03 AM
VIDEO HOÀNG GIAO HÒ Ơ... Bài Mời Hò (Nhiều tác giả)
---------

https://www.facebook.com/HOANGGIAO.501151/videos/1107983406026066/?t=6

MỜI HÒ

Hò ơ...
Trước dòng ngắm cảnh chèo đò
Đợi mong chỉ một câu hò... chỉ một câu hò mà thôi
Sông thì vỗ sóng lòng tôi
Thuyền người qua lại ngược xuôi... ngược xuôi, sao chẳng hò... sao chẳng hò... Ơ ơ hò

Hoàng Giao
-----------

Hò ...ơ...
Chị Giao vừa hát... vừa ngâm...
Để cho... bao kẽ thương thầm... cả... đêm..
Hiền Nguyễn
--------------

Hò ơ... Đáy hồ in bóng trăng êm
Nhớ anh bởi thế nên em phải hò
Hò cho Hiền Nguyễn trào thơ
Hò cho hò sĩ xuống hồ vớt trăng ... Ơ ơ hò
Hoàng Giao
-----------------

Trăng khuya rớt xuống hồ trong
Sóng tan vụn vỡ cả lòng họa châu
Thi sĩ thơ thẩn đêm thâu
Vớt dùm ta với chút màu tương tư.
Hiền Nguyễn
----------

Hò ơ...Anh đến em đã sang đò
Sao không đợi tý câu hò còn đây
Muốn nghe giọng hát em say
Mà em đã vội thuyền quay phương nào?
Duyên ba sinh phận má đào
Còn đâu hương lửa ngày nào đợi trông? Hò ơ ơ hò
Hoàng Giao
---------

Hò ơi...mình em ngồi tựa mạn ă à đò...ò.. ò...
Nhớ anh cùng chị ...ị... ta ...á hò cùng à... ă nhau ..i.
Thuan Le Van
---------

Hò ơ...
Tình ta có trước có sau
Bao năm biển rộng sông sâu cùng hò, ta cùng hò
Bỗng đâu vắng bóng con đò, vắng bóng con đò
Hôm nay bất chợt đôi bờ hò vang... hò hò vang... Ơ ơ hò
Hoàng Giao
----------

Hò ơ...ơ hò tình ta có trước mà có ơ ơ...sau
Anh ơi có chịu hò ơ. .ơ anh ơi có chịu cùng nhau ta đi..ơ ơ..về..
Tinh Nguyen Thanh
---------------

Hò ơ, trên dòng anh hát em nghe
Con đò xuôi bến về quê anh nè
Hò ơ...Thương anh lắt lẻo cầu tre
Bây giờ cầu gỗ em về cùng anh
Hoàng Giao
----------

Hò ơ...
Hỡi em cô gái đưa đò
Sông kia sâu cạn?... sông kia sâu cạn?... hò ơ... anh dò được không?
Đưa đò phải ở nơi đông
Cớ sao lại đến... cớ sao lại đến... hò ơ... chỗ không bóng người...
Tho Thi
---------

Hớ.. qua..ơ. ợ ..ớ.. Nước Sông Tiền Thu về đầy ắp,
Mang phù sa bồi đắp ruộng đồng.
Hớ ..qua..ơ..ợ..ớ..Lũ về nước ngập mênh mông, người dân Đồng Tháp.. Hớ ..qua..ơ..ợ ớ..Người dân Đồng Tháp vẫn một lòng yêu quê.
Ngoc Ha Tran
( Hò ĐồngTháp)
---------

Hò ơ... Thương ai mùa nước lũ về
Ta muốn giúp bạn thả bè gỗ sang
Đồng Tháp sông nước mênh mang
Tình yêu quê vẫn dâng tràn trong tim ... ơ ơ hò
Hoàng Giao
---------

Hớ..qua...ơ ..ợ...ớ...
Đứng bên này sông nghe ai hò vang vọng,
Áo bà ba, nón lá thân quen.
Phải em, con gái miền Tây
Về quê thăm Má..
Hớ...qua...ơ..ợ...ớ..
Về quê thăm Má ? Bơi xuồng Anh qua!
Ngoc Ha Tran
----------

Hò ơ... Tiếng hò ai vẳng xa xa
Mới nghe lòng thấy diết da cõi lòng
Phải người năm ấy xuôi dòng
Nay về thì hãy ghé xuồng em qua
Miền Tây em ghé thăm nhà
Giới thiệu với má anh là bạn xưa... Ơ ơ hò
Hoàng Giao
----------

Hò...ơ....bây chừ mận mới hỏi ơ..đào
Vườn hồng ơ đã có ai vào hay ơ...chưa..ơ ơ...
Tinh Nguyen Thanh
------------

Ơ...hò...ò...Thanh hỏi thì Thuận..mà... xin. a.. thưa
Nhà anh đã a..á .có ...cọ..nhưng chưa ai đà..vào. hò ới hò!
Thuan Le Van
----------

Anh Thuận ới...
Em xin nâng chén rượu..ơ đầy...
Mời anh đây..ơ...uống mà chớ có say...ơ..mèm
Uống cho xa xôi ta xích..ơ...lại
Rượu nồng say ơ đâu phải
Là chén ngọc..ơ ..chén vàng
Anh cứ uống rồi..ơ...sang
Bên này em lại..ơ..rót...ơ..hờ...
Tinh Nguyen Thanh
----------

Hò ơ...
Giọng hò đối đáp
thật thương
.............Giao duyên tài tử

Hò ơ...
Giao duyên tài tử
Tơ vương
Hò ơ...
Tơ vương
...........Tơ vương
.....................Tiếng hò
Hoàng Giao
------------

Hò ớ ...hò.. rượu è...em chưa uống mà đã à...say
Sang em ..a..nh phải à.. mấy ngày là à ..sỉn a luôn à là hò ơ ớ hò..
Thuan Le Van
------------

Hò ơ...
Nằm khèo ... bảng lảng ... Hò lơ...
Lòng treo trên vách... Hò ơ...
Lòng treo trên vách... Hò ơ... Ngẩn ngơ... chứ ngẩn ngơ mất rồi! Hò ơ...
Nguyệt hoa... đã trả... về trời
Chỉ còn riêng tớ ... Hò ơ...Chỉ còn riêng tớ
Nửa... cái đời... lửng lơ...
Hò ơ...
Người đi ...bỏ lại... hững hờ...
Kẻ ở vẫn cứ ... Hò ơ...
Kẻ ở vẫn cứ...Mong chờ ...đến hụt hơi! Hò ơ...
Sao khuya... thổn thức... nỗi lòng...
Cuối trời ấy để ... Hò ơ... Cuối trời ấy để... Hò ơ...
Cái đầu... chứ... nơi mô!

Hoàng Giao