PDA

Xem phiên bản đầy đủ : THƠ ĐƯỜNG BIẾN THỂ CỦA DCHL



Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 10:54 PM
https://image.ibb.co/kqbdfq/ngay-xuan-ngam-canh-mai-man-giac-thumbnail.jpg

HƯƠNG TẾT SẮC XUÂN
( Khoán Thủ - Độc Vận )

BÚT thảo đôi vần khi giáp TẾT
VUI mừng én lượn trong ngày TẾT
CÂU tài gởi bạn níu hồn XUÂN
CHỮ lộc đưa người thăm cảnh TẾT
ĐẮM đuối mai vàng phủ khắp XUÂN
SAY sưa pháo đỏ vòng quanh TẾT
MUÔN nhà ngủ muộn chắc chờ XUÂN
KIẾP sống tha phương thầm đợi TẾT.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 10:57 PM
https://image.ibb.co/cUowYA/der.jpg



TIỂU HÒA THƯỢNG
( Xa Luân Ngũ Bộ )

Chú Tiểu tâm hồn thật sáng trong
Bài kinh xấp kệ giữ bên lòng
Hôm vừa tưới mát vườn rau ngọt
Bữa chợt xoay đều mảnh ngói cong
Sốt sắng ngày trưa quỳ chánh điện
Hân hoan buổi sớm dọn thư phòng
Công danh thoảng nhẹ như làn gió
Vật chất tiền tài chẳng ước mong.


Bài kinh xấp kệ giữ bên lòng
Hạc trước sân chầu cổ uốn cong
Lẽo đẽo cùng thầy ưa gánh nước
Lon ton với bạn thích lau phòng
Nhìn con lễ phép cha hằng đợi
Thấy cháu ngoan hiền bác vẫn mong
Học chữ thiền nên hồng phúc mở
Gương ngời đạo hạnh cứ thêm trong.


Bữa chợt xoay đều mảnh ngói cong
Từ lâu cảm thấy đã quen phòng
Đêm về đóng cửa cài then nhớ
Tối đến ôn quyền múa võ mong
Thánh thót cung đàn luôn gạn đục
Thâm trầm nốt nhạc mãi khơi trong
Hồn nhiên há lọ đời dâu bể
Phú quý hơi đâu vướng bận lòng.


Hân hoan buổi sớm dọn thư phòng
Mặc kệ anh hùng chén rượu mong
Thổi lửa pha trà ly đó ấm
Thêm phèn vớt cặn bát này trong
Cây duyên rộ trái tròn nhân quả
Rễ hạnh vươn thân vẹn tấm lòng
Vẳng tiếng chuông chiều xua tạp niệm
Đôi hài cỏ gặp nắng khô cong.


Vật chất tiền tài chẳng ước mong
Chăm đàn cá lượn dưới hồ trong
Trần gian khắp chốn rồi thay dạ
Cõi thế nhiều nơi sẽ đổi lòng
Nếu bậc sinh thành thương má hóp
Thì người dưỡng dục xót lưng cong
Thu buồn lá rụng rơi đầy ngõ
Quấn quýt chim non ở cạnh phòng.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 10:59 PM
https://image.ibb.co/me3LM9/der.jpg


CON SÁO BỠN ĐỜI TA
( Tam - Ngũ - Thất Ngôn Liên Hoàn )


Ngắm cành hoa
Dọn cửa nhà
Tình trải rộng
Ý vang xa
Ngoài nương lúa
Giữa liếp cà
Con sáo nhảy
Bỡn đời ta.


Lặng lẽ ngắm cành hoa
Đôi tay dọn cửa nhà
Tim vui tình trải rộng
Chữ đẹp ý vang xa
Nắng rọi ngoài nương lúa
Người đi giữa liếp cà
Tưng bừng con sáo nhảy
Chắc lại bỡn đời ta.


Thôi đừng lặng lẽ ngắm cành hoa
Khỏe khoắn đôi tay dọn cửa nhà
Đón gió tim vui tình trải rộng
Say lời chữ đẹp ý vang xa
Mình trông nắng rọi ngoài nương lúa
Bạn rủ người đi giữa liếp cà
Vẫn thế tưng bừng con sáo nhảy
Bên thềm chắc lại bỡn đời ta.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 11:02 PM
https://image.ibb.co/dCc9ip/42157403-949575525244647-204659078599802880-n.jpg


TRUNG THU CÔ ĐƠN
( Nhất Thanh )

Trung thu cô đơn em nghe chăng
Khi không hôm nay anh đau răng
Leo lên chung cư than dư hơi
Đi chơi công viên lo hao xăng
Hoa thơm mang ra bao em xin
Chăn êm chui vô riêng ta thăng
Yêu thương hôm nao mong phôi phai
Cho con tim đau thôi tung tăng.

________________________


TỚ GHÉT TRUNG THU
( Nhị Thanh )

Năm nay tớ rất ghét trung thu
Xách túi đi xa kiếm khóa tu
Dưới phố ly cay tha thướt nhấp
Trên non bát đắng chán chê bu
Khi vui đứa cháu cho dăm cắc
Lúc ghét ông con ném mấy xu
Ấm ức nên xin thêm chút ít
Than ôi chúng nó phán : đâu ngu !

____________________


TRUNG THU THẬT BUỒN
( Tam Thanh )

Thật sự trung thu dặt dẹo buồn
Chân tình mệt nhọc đặt vào khuôn
Thân anh lọ mọ chờ duyên gọi
Phận chị ngo ngoe đợi mộng luồn
Lật đật tiền nong con chạy chợ
Rề rà gậy gộc cụ đi buôn
Đêm cô tịch chợt lòng hoang lạnh
Mạng chậm nhưng ta bật đại nguồn.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 11:03 PM
https://image.ibb.co/iHDwDp/42518627-952697904932409-6207297056432717824-n.jpg


BÓ TAY - BÓ CHÂN
( Tàng Đa Vận )

Biếng nhác ông trời cũng bó tay ( chân )
Trà suông gạo ẩm suốt bao ngày ( lần )
Ê hề đợt trước mồi dư bổ
Ảm đạm bây giờ rượu thiếu cay ( cân )
Khoản nợ tăng lên mồm nhẩm tính
Đồng xu giảm xuống bụng lo cày ( mần )
Tàn khuya chẳng dám buông mùng sợ
Mã Diện Ngưu Đầu rước thiệt gay ( thân ).

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 11:04 PM
https://image.ibb.co/bLygJ0/thu-vang-han-quoc.jpg

MÙA THU VÀNG
( Hồi Văn Cách )

Quen từng lối mộng trải vàng thu
Ngắm cảnh vì đâu phải chột mù
Đèn bật phố xưa người níu áo
Bút chờ câu lạ khách đòi xu
Sen hồng sắc tỏa hương tình khép
Má đỏ nàng ôm nốt nhạc bù
Kèn sáo tiếng hay rằng thử ngẫm
Men nồng sẽ vị đắng hồn ru.

_________________

Ru hồn đắng vị sẽ nồng men
Ngẫm thử rằng hay tiếng sáo kèn
Bù nhạc nốt ôm nàng đỏ má
Khép tình hương tỏa sắc hồng sen
Xu đòi khách lạ câu chờ bút
Áo níu người xưa phố bật đèn
Mù chột phải đâu vì ngắm cảnh
Thu vàng trải mộng lối từng quen.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 11:05 PM
https://image.ibb.co/igx0vf/43392928-958872680981598-6975506855594295296-n.jpg


VẦNG TRĂNG KHUYA
( Liên Hoàn Thuận Nghịch Vận - Ngũ Độ Thanh )

Vầng trăng dát bạc ẩn sau rèm
Kỷ niệm đâu là những cốc kem
Đãi mộng liên hoàn câu viết khởi
Tầm duyên ngũ độ tứ đi kèm
Mà cây bút đỏ chờ thay ruột
Lẫn mảnh thư hồng đợi dán tem
Bởi thế người yêu mình giận dỗi
Nhìn ly rượu chát cũng say mèm.


________________________


Nhìn ly rượu chát cũng say mèm
Nỗi khổ mong người chớ lột tem
Ngõ lạnh em về sương tuyết phủ
Đồi hoang tớ lại bão giông kèm
E dè trước gã đòi thu nợ
Thổn thức bên nàng chịu đãi kem
Chỉ vậy nhưng nào ai đã có
Rồi trăng ẩn hiện lúc buông rèm.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 11:07 PM
https://image.ibb.co/emTVff/der.jpg


NHỮNG CÁNH CHIM TRỜI
( Tiêu Diêu Thủ Vỹ Cú )


Mạnh khỏe đàn chim lướt
Nghe chừng ngọn gió mượt
Đồi mơ suối tóc dài
Biển mộng hàng mi ướt
Khoán thủ vần chưa gieo
Bình đầu tứ đã vượt
Từng đêm thục nữ ngồi
Níu mảnh tình tha thướt.


Đàn chim lướt giữa trời
Ngọn gió mượt mà ơi
Suối tóc dài cung hạnh
Hàng mi ướt lối đời
Vần chưa gieo vội kiếm
Tứ đã vượt liền chơi
Thục nữ ngồi bên cửa
Tình tha thướt gọi mời.


Mạnh khỏe đàn chim lướt giữa trời
Nghe chừng ngọn gió mượt mà ơi
Đồi mơ suối tóc dài cung hạnh
Biển mộng hàng mi ướt lối đời
Khoán thủ vần chưa gieo vội kiếm
Bình đầu tứ đã vượt liền chơi
Từng đêm thục nữ ngồi bên cửa
Níu mảnh tình tha thướt gọi mời.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 11:08 PM
https://image.ibb.co/bYS9WL/43195880-960748084127391-9084537386515300352-n.jpg


THƯỜNG ĐẮNG TÌNH EM
( Lã Đầu Xường )

Dường tính sai nên mộng dính tường
Chương đài hẳn nhớ nhịp chài đương
Đá môi lặng lẽ trên đôi má
Giương sọt âm thầm dưới giọt sương
Ó đảo chân mây tìm áo đỏ
Hương bồng đứa trẻ ngắt bông hường
Vạn hô cảm xúc là vô hạn
Thường đắng tình em bởi thắng đường.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 11:09 PM
https://image.ibb.co/hH4rgV/8f47903044a311e88e1b0b027c6769f7.jpg


ĐẮNG LÒNG
( Áp Cú )

Cái thuở niềm đau nó lượn vòng
Vòng tròn chén rượu khẽ cầu mong
Mong ngày nhậu nhẹt thôi đừng nghĩ
Nghĩ buổi ăn chơi vậy chớ hòng
Hòng kiếm xu quèn khi ngõ quẹo
Quẹo vào phố nhỏ lúc đường cong
Cong lưng trả nợ mà không hết
Hết cảnh tang thương gợi đắng lòng.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 11:12 PM
https://image.ibb.co/gY5zmV/anh-mua-dong-buon-nhat.jpg

NHỚ ĐÔNG
( Bằng Trắc Hoán Vận )

Chợt nhớ đông sang cảm xúc nhòa
Khung trời lạnh lẽo xám màu hoa
Người đà chén rượu say cùng tỉnh
Bút vẫn câu thơ chạm với hòa
Lúc tủi nâng đàn đau khổ vứt
Khi buồn kéo nhạc thảm sầu xoa
Và xuân sẽ tới đào mai nở
Lũ trẻ xôn xao đám vỡ òa.
____________________________

Chợt nhớ đông sang nhòa xúc cảm
Khung trời lạnh lẽo hoa màu xám
Người đà chén rượu tỉnh cùng say
Bút vẫn câu thơ hòa với chạm
Lúc tủi nâng đàn vứt khổ đau
Khi buồn kéo nhạc xoa sầu thảm
Và xuân sẽ tới nở mai đào
Lũ trẻ xôn xao òa vỡ đám.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 11:22 PM
https://image.ibb.co/foHb0q/42996337-956005911268275-464423042873819136-n.jpg

ĐOẢN KHÚC MÔNG LUNG
( Tam Tự Điệp Nhất Cú Thi )

Nhặt lá vàng rơi nhặt lá vàng
Tang tình đoản khúc khúc tình tang
Buồn đau tớ giữ đau buồn tớ
Khổ cực nàng ôm cực khổ nàng
Chuyển gió từng cơn cơn gió chuyển
Sang đò một chuyến chuyến đò sang
Nghìn năm vẫn đợi nghìn năm đợi
Chốn địa đàng xưa chốn địa đàng.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 11:25 PM
https://image.ibb.co/fCKELq/43750679-961793917356141-257045082471923712-n-1.jpg


KHÚC SÁO TRƯƠNG CHI
( Cô Nhạn Nhập Quần )

Bến cũ con đò một thuở xưa
Trời trong gió nhẹ thoảng hương dừa
Hàng lau sậy đó im lìm ngủ
Tiếng sáo tiêu này khắc khoải đưa
Vẫn biết trần gian là cõi tạm
Rằng hay cuộc sống cũng đời thừa
Thì đâu nhớ mảnh tình phơi phới
Hỡi Mị Nương nàng có thấu chăng ?

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 11:29 PM
https://image.ibb.co/dWeELq/3054200427-b2db5e3a47-b.jpg


HẠ TÍM
( Cô Nhạn Xuất Quần )

Hạ tím làm chi cả khoảng trời
Cho người thiếu phụ bỗng sầu thêm
Bờ môi ngọt trả ngày lưu luyến
Mượn phút tương tư dải lụa mềm
Bến vắng con đò trôi giữa buổi
Đời nghèo cánh vạc khóc trong đêm
Bàn tay chẳng ấm tình hoang lạnh
Thuở gió mưa khuya đọng ướt thềm.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2018, 11:34 PM
https://image.ibb.co/eTBfRV/44097989-964620367073496-5283999385531711488-n.jpg


TÌNH TA
(Khoán Thủ Một Câu Kiều)

TƯỜNG vi ướp ngọt mảnh hương tình
ĐÔNG đã sang rồi phố lặng thinh
ONG vuốt ve hoa ngoài góc chợ
BƯỚM âu yếm mật giữa sân đình
ĐI xa vạn kiếp mong người đẹp
VỀ muộn đôi lần nhớ dáng xinh
MẶC cảnh mưa giông và gió bão
AI đem bản nhạc trói tim mình.

DCHL

* Truyện Kiều : Tường Đông Ong Bướm Đi Về Mặc Ai ( câu 0038 )

Dạ Cổ Hoài Lang
24-10-2018, 09:41 PM
https://image.ibb.co/m2tLfq/542642.png


NÂNG
( Thủ Nhất Thanh )

Nâng ly chúc bạn đã thôi sầu
Nâng chén tiêu trừ vạn khổ đau
Nâng chị lầm duyên thương nghĩa cuối
Nâng cô lỡ phận khóc tình đầu
Nâng con sóng lớn trên bờ rộng
Nâng ánh trăng đầy giữa hố sâu
Nâng đóa tầm xuân vừa chớm nở
Nâng niu cuộc sống đủ gam màu.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
24-10-2018, 10:11 PM
https://image.ibb.co/gxKMmV/maxresdefault.jpg

THUỐC TIÊN
( Lục Ngôn Thể )

Trong tay đã có nhị thiên đường
Chẳng sợ đêm ngày nhiễm tuyết sương
Chóng mặt thoa vào êm giọng gã
Đau lưng vuốt nhẹ ấm hơi nường
Dù xa một bữa ngàn lưu luyến
Hễ thiếu đôi giờ triệu vấn vương
Lọ thuốc thần tiên đa tác dụng
Xui ai má đỏ môi hường !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
24-10-2018, 10:38 PM
https://image.ibb.co/jBaxAq/93e4592b92e504ac592619bd69eaf3d6c01304a0-1541.jpg

KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG
( Dĩ Đề Vi Vận - Thủ Vỹ Đồng Tự )

Không tiền mọi thứ chỉ là không
Chồng kiếm đâu ra một lão chồng
Đợi nghĩa năm dài tha thiết đợi
Trông tình tháng ngắn mỏi mòn trông
Áo nâu dưới ruộng phai màu áo
Lông trắng bên đường đậm vết lông
Có những đêm tàn vui chả có
Bông nào cũng nhận thiếu vài bông.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
24-10-2018, 11:00 PM
https://image.ibb.co/f0HVwV/ert.jpg

QUA SÔNG
( Áp Cú )

Hễ muốn qua sông phải lụy đò
Đò nằm trước mặt khỏi sầu lo
Lo ông lái cũ chưa thèm dậy
Dậy bát cơm ngon đã khoái mò
Mò mẫm khoang đời thơ nhẹ vuốt
Vuốt ve bể phận tiếng êm hò
Hò khoan mộng đẩy trăng về bến
Bến nước hôm nào kỷ niệm cho.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
26-10-2018, 10:04 PM
https://image.ibb.co/cg8zRV/59735ac5cc235-700x366.jpg

NHẶT KHÚC ĐƯỜNG THI
( Bằng Trắc Hoán Vận )

Riêng mình nhặt nhạnh khúc đường thi
Bát cú tung ra chục chẵn thì
Nét mặt trầm ngâm giờ mộng ảo
Căn phòng quạnh quẽ phút tình si
Con đùa bố vẫn say hồn nhất
Vợ trách anh luôn cục tính nhì
Lối xóm kêu rêu hoài khổ cực
Do thường buổi nhậu múc tràn ly.

_____________________


Riêng mình nhặt nhạnh thi đường khúc
Bát cú tung ra thì chẵn chục
Nét mặt trầm ngâm ảo mộng giờ
Căn phòng quạnh quẽ si tình phút
Con đùa bố vẫn nhất hồn say
Vợ trách anh luôn nhì tính cục
Lối xóm kêu rêu cực khổ hoài
Do thường buổi nhậu ly tràn múc.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
30-10-2018, 08:12 PM
https://image.ibb.co/nRiBhf/tmtd.jpg

TRẢ LẠI CHO EM
( Lộc Lư Ngũ Bộ )

GÓI NHỮNG NIỀM ĐAU TRẢ LẠI NÀNG
Khi trời đất nhẹ chuyển mùa sang
Lời yêu vạn thuở mà tươi tắn
Giấc mộng nghìn năm chẳng lỡ làng
Thất thểu chân buồn chân bước dọc
Âu sầu mặt héo mặt quay ngang
Thôi rồi hạnh phúc còn đâu nữa
Ngọn cỏ tương tư bỗng úa vàng.

...

Bao người áo lụa vẫn xênh xang
GÓI NHỮNG NIỀM ĐAU TRẢ LẠI NÀNG
Bác nọ tìm tòi mua mỹ phẩm
Cô này rạo rực ngóng tư trang
Xuân về thấy phận nhiều chua chát
Hạ đến nghe duyên lắm phũ phàng
Quẳng trái tim mình vô cửa ngục
Cho dù chịu tiếng bạc tình lang.

...

Khẽ ước đêm nay chốn địa đàng
Câu hò nhịp phách mãi âm vang
Đem từng nỗi nhớ ghim vào mộng
GÓI NHỮNG NIỀM ĐAU TRẢ LẠI NÀNG
Nhắm mắt anh ra vùng nghĩa địa
Xong phần chị đợi chuyến xe tang
Sinh ly tử biệt dường mây khói
Cố gắng thêm chi bọn dã tràng.

...

Đàn bầu chợt gảy nốt mênh mang
Lỗi bệnh đường thi giấu kỹ càng
Sáng bảnh no lòng thì bắp luộc
Chiều tà ấm bụng phải cơm rang
Ghi vài vết mực hằn lên sách
GÓI NHỮNG NIỀM ĐAU TRẢ LẠI NÀNG
Tí tách mưa phùn bên miếu cổ
Mơ gì hội ngộ buổi trùng quang.

...

Tết nhất thăm nom phía họ hàng
Sau là khấn nguyện giữa đèn nhang
Mai đào nở cụ trăm vương vấn
Bánh mứt bày ông triệu ngỡ ngàng
Gánh nước đôi ngày tôi đổ khạp
Sơn tường một lúc gã dùng thang
Nhìn chim én liệng ngoài hiên vắng
GÓI NHỮNG NIỀM ĐAU TRẢ LẠI NÀNG.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
02-11-2018, 09:01 PM
https://image.ibb.co/jVzkYL/sfgggg.jpg

BÓ TAY RỒI
( Khoán Thủ Chiết Tự - Cô Nhạn Nhập Quần )

Bởi luật ngày nay nhảm lắm rồi
Óan hờn cũng đến vậy mà thôi
Thầy kêu mấy chị ngon lành búp
Anh bảo từng cô tốt đẹp chồi
Yêu suốt đêm thì tê tái bẹn
Rờ vài phút sẽ nhạt nhòa môi
Ồ đông đảo họ chu mồm trách
Inh ỏi là do tiếp khách nhiều ?

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
05-11-2018, 10:06 PM
https://image.ibb.co/ikiAq0/45494982-983774965158036-8648498399521275904-n.jpg


HƯƠNG XUÂN
( Phức Hợp )

Xuân hồng điểm xuyết triệu cành mai
Ngõ trúc đầu năm lục bát cài
Giữ phận sen vàng ba lượt thắm
Quên tình lựu đỏ bốn mùa phai
Vườn em chục luống cà xanh nụ
Rẫy chị ngàn bông cúc tím đài
Nén bạc đôi lần dâu hóa bể
Muôn đời cỏ xám nặng lòng ai.

DCHL

______________________________

* Toán thi : triệu , năm , ba , bốn , chục , ngàn , đôi , muôn ( bát số )
* Sắc thái : hồng , lục , vàng , đỏ , xanh , tím , bạc , xám ( bát sắc )
* Tập danh : mai , trúc , sen , lựu , cà , cúc , dâu , cỏ ( bát thảo mộc )

Dạ Cổ Hoài Lang
22-11-2018, 10:07 PM
https://image.ibb.co/kXHMkV/B-n-trong-s-r-t-nhi-u-n-n-nh-n-ch-434-ph-ng-Thu-n-Giao-th-x-Thu-n-An-k-v-nh-ng-l-n-b-n-ti-n-tr-ng-tr-n-2.jpg


MỘT PHIÊN CHỢ
( Lã Đầu Xường )

Bầu đắt hơn tôm chợ bắt đầu
Sâu rờ húng lủi muỗi sờ râu
Xá lanh cải chị vừa xanh lá
Cầu dạn bình em mới cạn dầu
Chú đổi hàng thiu bà chối đủ
Dâu lùng của hiếm mẹ dùng lâu
Vợ nay khốn khổ thì vay nợ
Sầu lắm nhưng thôi ... phải sắm lầu !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
12-12-2018, 08:11 PM
https://i.ibb.co/gwNn540/48361486-2087087601621627-1518191215953051648-n.jpg


TỰ KHÚC ĐÊM
( Nhị Tự Điệp Nhất Cú - Sắc Thái )

Lá cỏ xanh màu lá cỏ ơi
Tình duyên nhuộm trắng trắng duyên đời
Hoa vàng nở muộn hoa vừa nở
Mực tím khơi đều mực chẳng khơi
Phố lạnh quần nâu nâu dãy phố
Trời xa khói bạc bạc khung trời
Cam mình chịu cảnh riêng mình chịu
Lục bát đêm dài lục bát vơi.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
17-12-2018, 10:35 PM
https://i.ibb.co/GpfRskM/48382435-1016507508551448-6671104162341584896-n.jpg

GÓC PHỐ RÊU XANH
( Song Thanh )

Góc phố rêu xanh chợt mọc rồi
Ngoài thềm lững thững áng mây trôi
Nghêu ngao khúc hát đàn bầu gảy
Hoạnh họe chai bia điếu thuốc mồi
Cảnh khổ người già ăn dưới bếp
Đời buồn trẻ nhỏ khóc trong nôi
Giao lưu cứ ước còn nhiều bận
Để kẻ phương xa bất giác hồi.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
14-01-2019, 10:18 PM
https://i.ibb.co/jbPDTCZ/49938484-1033122296889969-8758005913652035584-n.jpg


CHIỀU XUÂN
( Thủ Nhất Tự )

Hoa đào phớt đỏ một chiều xuân
Hưởng vị trà thơm cũng mấy tuần
Học giả yêu đời câu chữ viết
Huynh đài thưởng khách bạc vàng khuân
Hờn mây ngọn liễu tình chưa đậm
Hận gió cành dương ngựa đã thuần
Háo hức mong nàng thơ ghé cửa
Hòa cùng cảnh sắc giọt đàn tuân.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
21-01-2019, 08:18 PM
https://i.ibb.co/qF85BgC/50689037-2111818652481855-8914750281263087616-n.jpg

ĐÔNG SẦU
( Lưỡng Đầu Xà Nghịch )

Đông sầu gió lạnh rải đầu sông
Cồng đánh vang trên những cánh đồng
Máu cụ bơm nhanh làm mụ cáu
Bông trà nở muộn khiến bà trông
Vực cô chạy đến miền vô cực
Bồng hụi lao theo chốn bụi hồng
Nỏ đắng duyên tình phen nắng đỏ
Công hành lũ bạn tức cành hông.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
21-10-2021, 04:03 PM
https://i.postimg.cc/zfMqXM1R/du-bao-thoi-tiet-ngay-mai-16-10-mua-nhieu-cap-do-tren-ca-nuoc-111925.jpg






VỊNH CẢNH ĐỜI
( Xa Luân Ngũ Bộ )



1.

Một kiếp nhân sinh vạn khổ sầu
Thuyền đời lạc bến rẽ về đâu
Tầm sư học đạo sau hè khóc
Vẫy bút tì nghiên trước cổng chầu
Đã sớm mong chờ con sóng bạc
Thêm chiều ngóng đợi cánh buồm nâu
Vào thu lá rụng rơi đầy ngõ
Vật chất xa hoa chẳng thiết hầu.

2.

Thuyền đời lạc bến rẽ về đâu
Mắc nợ văn chương phải ráng chầu
Lửa mạnh chờn vờn thiêu má đỏ
Trăng mờ thậm thụt gảy da nâu
Mồm con lắm bận cơm chờ đút
Miệng bác nhiều phen nước đợi hầu
Trải chiếu sau vườn nom gió lộng
Bầu cay chén nhạt trải thương sầu.

3.

Vẫy bút tì nghiên trước cổng chầu
Thêm ngày áo bạc bữa quần nâu
Còn xuân cõng nợ banh đầu gối
Hết tết nhai rơm vỡ yết hầu
Hậm hực cung đàn gieo nốt thảm
Tung tăng lối mộng trả duyên sầu
Đời ta vẫn đắm trong mê lộ
Bến giác đi tìm chẳng thấy đâu.

4.

Thêm chiều ngóng đợi cánh buồm nâu
Ốm yếu cơm canh sẵn vợ hầu
Lọ mọ bày thơ tùy gió thảm
Lân la sắp chữ kệ mưa sầu
Ngày vui giữa chợ anh em đó
Lúc bệnh trên giường chú bác đâu
Ngán ngẩm nhân tình sao quá tệ
Không thương xót bận đãi nguyên chầu.

5.

Vật chất xa hoa chẳng thiết hầu
Tim vui vẫy gọi khách đa sầu
Tràn ly chảy rượu đê mê đó
Tốn của hao tài chộn rộn đâu
Trống lớn đầu làng anh thích gõ
Nhà to cuối xóm chị ham chầu
Thường khi đã muốn tâm an lạc
Phải chịu riêng mình mảnh áo nâu.

DCHL ( Yến Thanh )

Dạ Cổ Hoài Lang
27-10-2021, 06:54 PM
https://i.postimg.cc/CMj8t703/10-bao-boi-cua-phuot-thu-8x-ivivu-1.jpg




KẺ RONG CHƠI THẾ KỶ
( Lộc Lư Ngũ Bộ )

1.

BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN
Hạnh phúc mong chờ đã thắm son
Mắt đẹp tình chồng êm ái sẽ
Tim vui nghĩa vợ thiết tha còn
Chiều đun bếp lửa bờ môi ấm
Tối vẽ cơi trầu nét mực thon
Cuộc sống bình yên mê lẫn ngộ
Xuân qua pháo được bữa vang giòn.

2.

Điệu nhạc xuân tình kéo nỉ non
BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN
Câu văn ít khách lời chen dở
Bữa tiệc đông người rượu nấu ngon
Bác đó vàng cây chưa tính mượn
Nhà kia bạc xấp chẳng mong bòn
Vui buồn nhấp cạn vài chung đế
Giữa cảnh chim rừng hót véo von.

3.

Đàn trâu gặm cỏ lối đê mòn
Hũ gạo trong nhà phải đếm lon
Hạt thóc phơi đều hương lúa ngọt
BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN
Vì mê nên nhạc rao vài tiếng
Nếu khổ thì mình đẻ ít con
Thỏa mãn tâm hồn vui cái thuở
Hằng đêm rượu thịt phủ phê đòn.

4.

Chủ nợ tìm thì mặt héo hon
Rời quê trốn lánh tận Sài Gòn
Em nhờ gởi vội dăm cây bút
Vợ bảo mua liền mấy thỏi son
Khúc sáo ru êm bờ sông lạnh
BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN
Hồn thơ thắm lại từng câu chữ
Mật ngọt hương nồng để cháu con.

5.

Từ xưa cuộc sống chẳng chui lòn
Xướng họa thi đường vẫn viết ngon
Rượu quý người quê nâng cốc đẹp
Trà thơm khách chợ vẽ câu giòn
Vui thì thích chọn phần mây gió
Mệt lại ưa nhìn cảnh núi non
Cứ vậy mà rong chơi thế kỷ
BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN.

DCHL