manhky
01-11-2018, 12:06 PM
MẸ
Ngày xưa mẹ cũng thắm môi hồng
Vất vả đêm buồn giữa chợ sông
Nghĩa cả gom đầy tươi nốt nhạc
Tình sâu nhặt đủ ngát men nồng
Âm thầm những buổi thương mùa Hạ
Lặng lẽ bao lần cảm tiết Đông
Khắc khoải trang đời vương chữ hẹn
Vì con gánh nặng mãi ươm trồng.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Bài này bác MK đã đăng là bài thứ 5 rồi mà, nên sửa bài (nếu có thay đổi) để tiện bề theo dõi.
Sẽ xóa bài này.
Ngày xưa mẹ cũng thắm môi hồng
Vất vả đêm buồn giữa chợ sông
Nghĩa cả gom đầy tươi nốt nhạc
Tình sâu nhặt đủ ngát men nồng
Âm thầm những buổi thương mùa Hạ
Lặng lẽ bao lần cảm tiết Đông
Khắc khoải trang đời vương chữ hẹn
Vì con gánh nặng mãi ươm trồng.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Bài này bác MK đã đăng là bài thứ 5 rồi mà, nên sửa bài (nếu có thay đổi) để tiện bề theo dõi.
Sẽ xóa bài này.