Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ Đường Luật Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
06-11-2018, 06:00 PM
VƯỜN THƠ CỔ MỘ
Khu vườn Cổ Mộ nghĩa tình sâu
Gốc vững chồi xanh thắm đẹp mầu
Gắng luyện xuôi nguồn tô rõ ý
Năng rèn thỏa luật xứng suôn câu
Vần niêm ngắt nhịp thầy đưa lối
Đối ngẫu hòa thanh bạn bắc cầu
Học hỏi bao người lưu vốn quí
Chân thành Lục Thập Ngũ Trân châu
manhky
06-11-2018, 06:43 PM
http://namphuonggallery.vn/public/admin/ckfinder/userfiles/images/tranh-phong-canh-lang-que1.jpg
VƯƠNG VẤN
(nđt)
Trở lại quê nhà những vấn vương
Niềm vui rạng rỡ sáng khôn lường
Bao ngày nguyện ý hoài thơm thảo
Một thuở trao lời mãi ngát hương
Nghĩa cả gom đầy tươi nốt nhạc
Tình sâu giữ trọn thắm trang Đường
Thuyền qua bến cũ tưng bừng hội
Rộn rã cho đời trải ánh dương.
Mạnh Kỷ TP Vnh.
Huy Thanh
06-11-2018, 08:32 PM
http://namphuonggallery.vn/public/admin/ckfinder/userfiles/images/tranh-phong-canh-lang-que1.jpg
VƯƠNG VẤN
(nđt)
Trở lại quê nhà những vấn vương
Niềm vui rạng rỡ sáng khôn lường
Bao ngày nguyện ý hoài thơm thảo
Một thuở trao lời mãi ngát hương
Nghĩa cả gom đầy tươi nốt nhạc
Tình sâu giữ trọn thắm trang Đường
Thuyền qua bến cũ tưng bừng hội
Rộn rã cho đời trải ánh dương.
Mạnh Kỷ TP Vnh.
NHỚ TRỐNG TRƯỜNG
Ngôi trường lúc nhỏ dạ hoài vương
Liễu thắm ngoài sân đẹp chẳng lường
Phượng vĩ khi hè khoe cảnh sắc
Anh đào dịp tết thoảng mùi hương
Tình đan mãi thắm ngàn thương nẻo
Mộng ủ hoài tươi nỗi nhớ đường
Trống đổ ùa chơi lòng giữ trọn
Quay về kỉ niệm ngắm tà dương.
6.11.2018
Huy Thanh
@ Chúc mừng em xuống núi, vui xướng họa cùng thi hữu .
nguyenxuan
06-11-2018, 09:25 PM
VƯỜN THƠ CỔ MỘ
Khu vườn Cổ Mộ nghĩa tình sâu
Gốc vững chồi xanh thắm đẹp mầu
Gắng luyện xuôi nguồn tô rõ ý
Năng rèn thỏa luật xứng suôn câu
Vần niêm ngắt nhịp thầy đưa lối
Đối ngẫu hòa thanh bạn bắc cầu
Học hỏi bao người lưu vốn quí
Chân thành Lục Thập Ngũ Trân châu
ĐẾN VƯỜN TRĂNG
Giao tình nối nhịp nghĩa càng sâu
Chữ toả vườn trăng dệt thắm mầu
Gửi trọn dòng yêu rèn sáng chuỗi
Gom giàu mạch sống trải ngời câu
Từng đêm hạ bút hằng thông cảm
Mỗi phút bình tâm chỉ nguyện cầu
Thoả sức hoà thơ cùng bạn hữu
Chuyên cần gọt giũa đá thành châu!
Nguyên Xuân
6/11/2018
Trần Thị Lợi
06-11-2018, 10:21 PM
http://namphuonggallery.vn/public/admin/ckfinder/userfiles/images/tranh-phong-canh-lang-que1.jpg
VƯƠNG VẤN
(nđt)
Trở lại quê nhà những vấn vương
Niềm vui rạng rỡ sáng khôn lường
Bao ngày nguyện ý hoài thơm thảo
Một thuở trao lời mãi ngát hương
Nghĩa cả gom đầy tươi nốt nhạc
Tình sâu giữ trọn thắm trang Đường
Thuyền qua bến cũ tưng bừng hội
Rộn rã cho đời trải ánh dương.
Mạnh Kỷ TP Vnh.
KỶ NIỆM
Chốn cũ tơ lòng hẳn mãi vương
Đầy vơi vẻ đẹp dễ chi lường
Hồ văn sóng lượn êm làn gió
Kiệu võ mây lồng đậm sắc hương
Bản nhạc trao tình vừa cập bến
Câu thơ gửi nghĩa đã lên đường
Nguyên Tiêu hội mở nơi ta gặp
Kỷ niệm dâng tràn khắp đại dương
6/11/2018 Trần Thị Lợi
manhky
06-11-2018, 10:31 PM
TRÒ GIÀ
Lớn tuổi mà say học luật Đường
Chăm rèn luyện trí gửi yêu thương
Lưu bền nếp cổ nào đâu dễ
Giữ đẹp nền xưa chẳng phải thường
Lúc đứng suy tư như kẻ dở
Khi ngồi nghĩ ngợi tựa tay ương
Cô thầy chỉ bảo luôn kiên nhẫn
Bạn cũng không ganh lại nhún nhường
Trần Thị Lợi
TRÒ CHƯA GIÀ
Dẫu chẳng cùng chung bếp nấu Đường
Nhưng tình huynh muội rất thân thương
Luôn chờ kết quả từ không lạ
Vẫn đợi thành công áng khác thường
Học hỏi đào sâu nào phải bứa
Tìm tòi ngẫm kỹ có đâu ương
Ra trường bút vẫy đừng e ngại
Thử sức mình xem chớ sợ nhường.
BXP 06.11.2018
GỪNG GIÀ
( Họa hoán vận )
Bà con nếm thử mứt rim đường
Chị Lợi vừa ngào, hổng chút ương!
Rộn rã mùi thơm người muốn hưởng
Đê mê vị ngọt kẻ thôi nhường
Vần thơ hởi dạ xui lòng mến
Cuộc sống ươm màu thỏa sức thương
Đã biết gừng già luôn hữu dụng
Càng cay lại quý há xem thường!
HỒNG THOẠI 06.11.18
NIỀM VUI
(nđt)
Cổ Mộ cùng lo sáng nghĩa Đường
Ngôi nhà ấm đượm giữ niềm thương
Già ươm tứ ngọc điều đơn giản
Trẻ dệt từ hay vốn lẽ thường
Mãi dạy người chăm từng quả chín
Hoài theo bạn bỏ những vần ương
Đây rồi tốt nghiệp niềm vui trải
Rộn rã hòa thơ nỏ muốn nhường.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Thanh Nguyệt
07-11-2018, 08:20 AM
VƯỜN THƠ CỔ MỘ
Khu vườn Cổ Mộ nghĩa tình sâu
Gốc vững chồi xanh thắm đẹp mầu
Gắng luyện xuôi nguồn tô rõ ý
Năng rèn thỏa luật xứng suôn câu
Vần niêm ngắt nhịp thầy đưa lối
Đối ngẫu hòa thanh bạn bắc cầu
Học hỏi bao người lưu vốn quí
Chân thành Lục Thập Ngũ Trân châu
MÃN NGUYỆN
(Bài họa)
Tích thủy bao ngày đãi giọt châu
Mừng nay mãn nguyện bước qua cầu
Thơ rèn bốn cặp bày tươi ngõ
Ý trải năm vần vẽ đẹp câu
Nhẹ hẫng ao vườn sen nảy ngó
Vàng ươm lá cội nghĩa thêm mầu
Vui tràn Cổ Mộ thềm trăng đón
Vẹn chữ ân tình đá khảm sâu.
Thanh Nguyệt – 04/11/2018
Trần Thị Lợi
07-11-2018, 09:20 PM
SUM VẦY
Chọn Ngũ Hành Sơn dựng nếp nhà
Gần rừng cạnh biển phố không xa
Mây vờn sóng hát triền non gợi
Động mở thông reo điệu gió phà
Ngả bóng dừa xanh chờ chị lại
Nghiêng mình cát trắng đợi anh qua
Sum vầy nội ngoại tình chan chứa
Gắn kết bên nhau nghĩa mặn mà
Trần Thị Lợi
manhky
08-11-2018, 07:21 AM
SUM VẦY
Chọn Ngũ Hành Sơn dựng nếp nhà
Gần rừng cạnh biển phố không xa
Mây vờn sóng hát triền non gợi
Động mở thông reo điệu gió phà
Ngả bóng dừa xanh chờ chị lại
Nghiêng mình cát trắng đợi anh qua
Sum vầy nội ngoại tình chan chứa
Gắn kết bên nhau nghĩa mặn mà
Trần Thị Lợi
NIỀM TIN
(nđt)
Hãy sống cùng nhau đẹp cảnh nhà
Thi đàn xướng họa quản gì xa
Lên rừng lựa chữ lo đầy túi
Xuống bể tìm châu giữ trọn phà
Vẫn miệt mài yêu buồn nỏ ngán
Luôn vồn vã học khó đều qua
Chiều vương tóc nhuộm đời tươi trẻ
Rạng rỡ niềm tin thoải mái mà.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Trần Thị Lợi
08-11-2018, 09:37 PM
GẮNG HỌC
Bây giờ nhớ trước lại quên sau
Gắng luyện dù cho óc đã nhàu
Những tưởng mài hay tươi vẻ ngọc
Đâu ngờ giũa vụng xỉn nền thau
Đường quen bước thẳng chân hằn vết
Cảnh lạ nhìn quanh mắt lẫn màu
Việc học thang dài không nấc cuối
Tình thầy nghĩa bạn mãi bên nhau
8/11/2018 Trần Thị Lợi
manhky
09-11-2018, 02:20 PM
GẮNG HỌC
Bây giờ nhớ trước lại quên sau
Gắng luyện dù cho óc đã nhàu
Những tưởng mài hay tươi vẻ ngọc
Đâu ngờ giũa vụng xỉn nền thau
Đường quen bước thẳng chân hằn vết
Cảnh lạ nhìn quanh mắt lẫn màu
Việc học thang dài không nấc cuối
Tình thầy nghĩa bạn mãi bên nhau
8/11/2018 Trần Thị Lợi
Muội vẫn còn tật ẩu, bài hay bị lỗi, nhờ huynh góp ý để muội sửa nhé. Cảm ơn huynh nhiều
ĐỜI VUI RẠNG RỠ
(nđt)
Tuổi hạc êm đềm giữ trước sau
Hòa vui rạng rỡ có chi nhàu
Chiều mơ trải ý tươi hồn ngọc
Sớm nguyện trao từ rõ cảnh thau
Cổ Mộ ân tình ươm chữ thắm
Đường thi nghĩa cử dệt tâm màu
Hương lòng ngát tỏa niềm kiêu hãnh
Bạn hữu muôn đời nỏ cách nhau.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Trần Thị Lợi
09-11-2018, 09:37 PM
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/6/89/277/89277429_.gif
GA CHIỀU PHỐ NHỎ
Tẻ quạnh chiều nghiêng nắng loãng dần
Ga buồn phố nhỏ đợi còi ngân
Tàu qua bánh chuyển đà luôn bận
Kẻ lại người đi cũng khá lần
Tủi mỗi em ngồi phơi bóng lạnh
Thương từng khắc vọng dõi tình thân
Trời mưa gió mãi quanh đời quyện
Ảo não chờ ai lệ kín ngần.
Hồng Vy
07-11-2018
PHỐ NHỎ GA CHIỀU
Chiều thu phố nhỏ nguyệt lên dần
Lá đổ ga buồn mãi đợi ngân
Cảnh cũ mơ đò thương bụi phấn
Lều xưa thệ hải nhớ bao lần
Âm thầm tán rũ anh buồn phận
Quạnh quẽ hoa tàn thiếp tủi thân
Ý nguyện nghèo nên chờ cỏ nhẫn
Tình trao vạn thuở vẫn tươi ngần.
8.11.2018
Huy Thanh
GA NHỎ VỀ CHIỀU
Nắng tỏa sân ga cứ nhạt dần
Ngóng còi xa vọng vẫn chưa ngân
Em ngồi thờ thẫn yên bao lúc
Khách đến vô tư rộn mấy lần
Quạnh quẽ khung chờ đầy kẻ lạ
Bồi hồi bến đợi vắng người thân
Cái gì xình xịch? Tầu đang đến!
Vội đứng ngay lên, hết ngại ngần.
BXP 09.11.2018
ĐỢI TÀU
Chậm chuyến tàu qua sức giảm dần
Nghe hoài chỉ thấy tiếng ve ngân
Ngồi lâu mỏi gối xoa mỗi bận
Đứng mãi đau lưng vỗ những lần
Nhớ giống kiên trì không tủi phận
Yêu nòi nhẫn nại chẳng than thân
Đằng xa bất chợt còi vang đến
Mới hiểu buồn vui cũng có ngần
Trần Thị Lợi
(Họa cùng Vy cho vui, thơ ĐL cô còn kém lắm, cứ góp ý cho cô sửa nhé.)
Rất cảm ơn thầy và mọi người đã góp ý, tôi sửa lại thế này không biết tạm ổn chưa? Bản tính hấp tấp và hay quên, chẳng bài nào không lỗi cả. Rất mong được mọi người quan tâm giúp đỡ.
hồng vy
10-11-2018, 02:03 AM
ĐỢI TÀU
Chậm chuyến tàu qua sức giảm dần
Nghe hoài chỉ thấy tiếng ve ngân
Ngồi lâu mỏi gối xoa mỗi bận
Đứng mãi chồn chân nhấc những lần
Nhớ mẹ kiên trì không trách phận
Thương cha nhẫn nại chẳng than thân
Đằng xa bất chợt còi vang vọng
Mới hiểu buồn vui cũng có ngần
Trần Thị Lợi
(Họa cùng Vy cho vui, thơ ĐL cô còn kém lắm, cứ góp ý cho cô sửa nhé.)
Cô Cháu
Cùng cô ấm đổi lạnh vơi dần
Phó mặc bên lòng nỗi khổ ngân
Cháu gởi câu nồng mong trĩu bận
Người thêu chữ thắm mộng tươi lần
Thi đàn xướng họa đời thêm tỏ
Bốn bể giao hòa nghĩa lại thân
Hãy trải bàn tay mình xiết chặt
Hằng tô cuộc sống vẻ vang ngần.
Hồng Vy
11-09-2018
manhky
10-11-2018, 11:46 AM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/45731042_886260008374458_5252672834672525312_n.jpg ?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeGSSdmWsfoENikw0mgwDlhb7Gp6ZldK2krHBBu5E ZOq6uDHLOi-M9xp0IJAWdk16F0VRmnpA7uPsTQ-0S5FfcEgacPl9ifhSENh1_4L-DkojA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1b39f5855d59ec0eacf31b89e66a161d&oe=5C3D14CC
·
TA VỀ CHỐN CŨ
(nđt)
Ta về chốn cũ nặng tình thương
Ngắm cảnh đồng quê- một quãng đường
Những giọt sương buồn ngơ ngẩn lướt
Bao làn tuyết lạnh khẽ khàng vương
Mơ màng khóm liễu âm thầm gợi
Thấp thỏm hàng me lặng lẽ nhường
Vẫn hiểu thời gian còn rớm lệ
Yêu người thuở ấy rạng từng chương.
Mạnh Kỷ TP Vinh
Ngan Hoa
10-11-2018, 04:43 PM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/45731042_886260008374458_5252672834672525312_n.jpg ?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeGSSdmWsfoENikw0mgwDlhb7Gp6ZldK2krHBBu5E ZOq6uDHLOi-M9xp0IJAWdk16F0VRmnpA7uPsTQ-0S5FfcEgacPl9ifhSENh1_4L-DkojA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1b39f5855d59ec0eacf31b89e66a161d&oe=5C3D14CC
·
TA VỀ CHỐN CŨ
(nđt)
Ta về chốn cũ nặng tình thương
Ngắm cảnh đồng quê- một quãng đường
Những giọt sương buồn ngơ ngẩn lướt
Bao làn tuyết lạnh khẽ khàng vương
Mơ màng khóm liễu âm thầm gợi
Thấp thỏm hàng me lặng lẽ nhường
Vẫn hiểu thời gian còn rớm lệ
Yêu người thuở ấy rạng từng chương.
Mạnh Kỷ TP Vinh
BÃI MÍA NGÀY XƯA
Quê nhà chốn cũ dạ hoài thương
Dẫu trải mười năm khắp vạn đường
Khắc khoải ghềnh qua tình mãi đợi
Âm thầm bữa lội nẻo hằng vương
Hàng cau vẫy gió ven bờ đợi
Rặng liễu chờ em trước cổng nhường
Bãi mía ngày xưa từng thệ hải
Yêu người lặng lẽ sánh ngàn chương.
10.11.2018
Ngàn Hoa
Lệ Hà
10-11-2018, 04:58 PM
Họa bài TA VỀ CHỐN CŨ của anh Mạnh Kỷ:
NHÀ TÔI CÁCH BẬU…
Lặng lẽ bên rào để ý thương
Nhà tôi cách bậu chỉ con đường
Hình mơ diễm lệ cho hoài nhớ
Dáng mộng yêu kiều để mãi vương
Nhã nhặn bao ngày trăm ý thả
Triền miên những buổi vạn câu nhường
Từng đêm viết chữ đầy trong hộc
Chẳng nghĩ thư hồng đúng một chương.
10.11.2018
Lệ Hà
Trần Thị Lợi
28-11-2018, 03:54 PM
BÃI MÍA NGÀY XƯA
Quê nhà chốn cũ dạ hoài thương
Dẫu trải mười năm khắp vạn đường
Khắc khoải ghềnh qua tình mãi đợi
Âm thầm bữa lội nẻo hằng vương
Hàng cau vẫy gió ven bờ đợi
Rặng liễu chờ em trước cổng nhường
Bãi mía ngày xưa từng thệ hải
Yêu người lặng lẽ sánh ngàn chương.
10.11.2018
Ngàn Hoa
Họa bài TA VỀ CHỐN CŨ của anh Mạnh Kỷ:
NHÀ TÔI CÁCH BẬU…
Lặng lẽ bên rào để ý thương
Nhà tôi cách bậu chỉ con đường
Hình mơ diễm lệ cho hoài nhớ
Dáng mộng yêu kiều để mãi vương
Nhã nhặn bao ngày trăm ý thả
Triền miên những buổi vạn câu nhường
Từng đêm viết chữ đầy trong hộc
Chẳng nghĩ thư hồng đúng một chương.
10.11.2018
Lệ Hà
CHUYỂN ĐỔI
Họa bài “Ta về chốn cũ “
Quê nhà biết mấy những yêu thương
Dẫu phải chia ly cách dặm đường
Đậu bến tình ghi nồng ấm trải
Rời dòng nghĩa tạc ngọt bùi vương
Thiên thời bốn biển mong hòa hợp
Địa lợi năm châu ước kính nhường
Chuyển đổi dừng chân nơi đất khách
Đời như cuốn vở mới thêm chương
Trần Thị Lợi
manhky
28-11-2018, 09:06 PM
CENTER]https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/46860536_898538227146636_8244625406154506240_n.jpg ?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=1a7642436c5aabdf334b0b577719dd3c&oe=5CA29B42[/CENTER]
SAY
(Thủ nhất thanh)
Say từng ngọn cỏ thắm triền đê
Say những hàng cau đượm nghĩa thề
Say tứ Đường thi hòa nỗi cảm
Say hồn lục bát thỏa niềm mê
Say bao kỷ niệm nồng nàn ở
Say mỗi thời gian rộn rã về
Say trọn cuộc đời thơm nghĩa cả
Say lòng bạn hữu thực tình ghê.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Huy Thanh
29-11-2018, 11:13 AM
CENTER]https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/46860536_898538227146636_8244625406154506240_n.jpg ?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=1a7642436c5aabdf334b0b577719dd3c&oe=5CA29B42[/CENTER]
SAY
(Thủ nhất thanh)
Say từng ngọn cỏ thắm triền đê
Say những hàng cau đượm nghĩa thề
Say tứ Đường thi hòa nỗi cảm
Say hồn lục bát thỏa niềm mê
Say bao kỷ niệm nồng nàn ở
Say mỗi thời gian rộn rã về
Say trọn cuộc đời thơm nghĩa cả
Say lòng bạn hữu thực tình ghê.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
MUỐN
Muốn được ta cùng ngắm cảnh đê
Muốn ai trở bước vẹn câu thề
Muốn ca Phú lục trăm niềm nhớ
Muốn hát Xang xừ vạn nỗi mê
Muốn nghĩa thuyền neo buồn tớ đợi
Muốn ân nụ trổ ước em về
Muốn tình nhụy thắm hoài trong dạ
Muốn mãi vui cười bụng thích ghê.
29.11.2018
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
29-11-2018, 03:03 PM
CENTER]https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/46860536_898538227146636_8244625406154506240_n.jpg ?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=1a7642436c5aabdf334b0b577719dd3c&oe=5CA29B42[/CENTER]
SAY
(Thủ nhất thanh)
Say từng ngọn cỏ thắm triền đê
Say những hàng cau đượm nghĩa thề
Say tứ Đường thi hòa nỗi cảm
Say hồn lục bát thỏa niềm mê
Say bao kỷ niệm nồng nàn ở
Say mỗi thời gian rộn rã về
Say trọn cuộc đời thơm nghĩa cả
Say lòng bạn hữu thực tình ghê.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
VUI
( bài họa)
Vui khi cắt cỏ ở ven đê
Vui lúc còn xuân giữ tóc thề
Vui những câu hò vang bến nhớ
Vui từng điệu hát vọng dòng mê
Vui ngày gió lặng mong anh đến
Vui buổi mây tan đợi chị về
Vui ấm nghĩa tình nơi gốc rễ
Vui đời mãn nguyện vẹn tròn ghê
29/11/2018 Trần Thị Lợi
buixuanphuong09
30-11-2018, 07:23 PM
CHUYỂN ĐỔI
(Họa bài “Ta về chốn cũ’’)
Quê nhà biết mấy những yêu thương
Dẫu phải chia ly cách dặm đường
Đậu bến tình ghi nồng ấm trải
Rời dòng nghĩa tạc ngọt bùi vương
Thiên thời bốn biển mong hòa hợp
Địa lợi năm châu ước kính nhường
Chuyển đổi dừng chân nơi đất khách
Đời như cuốn vở mới thêm chương
Trần Thị Lợi
CÓ THỂ ???
Cái thuở ban đầu nặng mến thương
Dù đi vạn nẻo chẳng chia đường
Trang Hoa tiếp ý tình chưa đoạn
Mạng Nét gieo vần nghĩa lại vương
Tứ đẹp giao người không vị kỷ
Lời hay giúp bạn rất khiêm nhường
Hai trường khác lối nào phân biệt
Có thể ta cùng tạo một chương?
BXP 30.11.2018
Ngay hôm đầu muội ra trường huynh đã họa thơ chúc mừng, nhưng … Hôm nay lại chống gậy sang thăm …
Trần Thị Lợi
01-12-2018, 04:01 PM
CHUYỂN ĐỔI
(Họa bài “Ta về chốn cũ’’)
Quê nhà biết mấy những yêu thương
Dẫu phải chia ly cách dặm đường
Đậu bến tình ghi nồng ấm trải
Rời dòng nghĩa tạc ngọt bùi vương
Thiên thời bốn biển mong hòa hợp
Địa lợi năm châu ước kính nhường
Chuyển đổi dừng chân nơi đất khách
Đời như cuốn vở mới thêm chương
Trần Thị Lợi
CÓ THỂ ???
Cái thuở ban đầu nặng mến thương
Dù đi vạn nẻo chẳng chia đường
Trang Hoa tiếp ý tình chưa đoạn
Mạng Nét gieo vần nghĩa lại vương
Tứ đẹp giao người không vị kỷ
Lời hay giúp bạn rất khiêm nhường
Hai trường khác lối nào phân biệt
Có thể ta cùng tạo một chương?
BXP 30.11.2018
Ngay hôm đầu muội ra trường huynh đã họa thơ chúc mừng, nhưng … Hôm nay lại chống gậy sang thăm …
KẾT NỐI
( bài họa )
Thân gìa bệnh trọng nghĩ mà thương
Dãi gió dầm mưa suốt chặng đường
Trước vẹn tình sâu lời đã giữ
Sau tròn nghĩa rộng ý còn vương
Năng tu đức hạnh người trên kính
Gắng luyện tài năng kẻ dưới nhường
Dẫu hóa thân về cùng cát bụi
Còn thơ kết nối rạng ngời chương
1/12/2018 Trần Thị Lợi
( Muội bây giờ hay quên lắm, cái đầu cứ u mê, không thật là mình nữa, có gì sai sót hay chậm đáp lời, mong huynh thứ lối huynh nhé.)
Trần Thị Lợi
01-12-2018, 04:20 PM
DỪA
Trụ vững vươn cao đẹp bóng dừa
Không cành tán rộng lá đan thưa
Đầy bầu nước mát hương thơm đủ
Chật lớp cùi ngon vị ngọt vừa
Vững dạ người đi trong sớm nắng
Yên lòng kẻ đến lúc chiều mưa
Xe dây lợp mái làm kèo cột
Sản vật quanh năm chẳng thiếu thừa
Huy Thanh
01-12-2018, 09:44 PM
DỪA
Trụ vững vươn cao đẹp bóng dừa
Không cành tán rộng lá đan thưa
Đầy bầu nước mát hương thơm đủ
Chật lớp cùi ngon vị ngọt vừa
Vững dạ người đi trong sớm nắng
Yên lòng kẻ đến lúc chiều mưa
Xe dây lợp mái làm kèo cột
Sản vật quanh năm chẳng thiếu thừa
CÂY DỪA
Nhà tôi, lũ trẻ thích cây dừa
Kỉ niệm ông trồng xõa lá thưa
Rộng tán cành xanh ngồi chỗ đủ
Dài thân nước ngọt bổ cơm vừa
Tâm hòa vững dạ bao ngày nắng
Khói quyện an lòng những buổi mưa
Kẹo mứt cùi ngon, xào củ hũ
Dùng trong mỹ nghệ chẳng phân thừa.
1.12.2018
Huy Thanh
@ Yên lòng kẻ đến lúc chiều mưa : câu này huynh e là không ổn rồi,
chiều mưa núp bóng cây không sợ thiên lôi sao?
buixuanphuong09
02-12-2018, 07:46 AM
DỪA
Trụ vững vươn cao đẹp bóng dừa
Không cành tán rộng lá đan thưa
Đầy bầu nước mát hương thơm đủ
Chật lớp cùi ngon vị ngọt vừa
Vững dạ người đi trong sớm nắng
Yên lòng kẻ đến lúc chiều mưa
Xe dây lợp mái làm kèo cột
Sản vật quanh năm chẳng thiếu thừa
Trần Thị Lợi
CÂY DỪA
Nhà tôi, lũ trẻ thích cây dừa
Kỉ niệm ông trồng xõa lá thưa
Rộng tán cành xanh ngồi chỗ đủ
Dài thân nước ngọt bổ cơm vừa
Tâm hòa vững dạ bao ngày nắng
Khói quyện an lòng những buổi mưa
Kẹo mứt cùi ngon, xào củ hũ
Dùng trong mỹ nghệ chẳng phân thừa.
1.12.2018
Huy Thanh
DỪA
Dang tay vẫy gió những hàng dừa
Giọt tím sương chiều lọt tán thưa
Nước ngọt trưa Hè cơn khát đỡ
Cùi thơm mứt Tết vị ngon vừa
Bồi hồi tháng rộng nhìn giông bão
Khắc khoải canh dài chứng nắng mưa
Vũ trụ bao la mình quá nhỏ
Dù thân cát bụi sống không thừa.
BXP 02.12.2018
Trần Thị Lợi
11-12-2018, 02:41 PM
THA THỨ
Một thoáng tim nàng gió thổi qua
Hồn bay bổng vút tận ngân hà
Từ cao nhìn xuống bao người khổ
Ganh ghét giận hờn, nên thứ tha!...
Huy Thanh 10.12.2018
CHẲNG THA
Trận lụt cơ hàn cũng đã qua
Tan mây nắng tỏa hết phiền hà
Thương người vất vả trời nguôi giận
Còn phá rừng xanh quyết chẳng tha
11/12/2018 Trần Thị Lợi
manhky
13-12-2018, 11:02 AM
http://i14.tinypic.com/29ehkdi.gif
https://www.facebook.com/trongky.manh/videos/909995702667555/?t=0https://www.facebook.com/trongky.manh/videos/909995702667555/?t=0
MƯA BUỒN
Rả rích chiều nay những giọt gầy
Mưa buồn thấm lạnh cả trời mây
Gìan lan mở cánh âm thầm trọn
Khóm cúc cho hoa lặng lẽ đầy
Thổn thức đầu hiên tình bút đọng
Mơ màng trước án cảnh thu vây
Tìm đâu có được người tri kỷ
Trải áng văn chương thỏa mộng nầy.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Huy Thanh
13-12-2018, 07:05 PM
http://i14.tinypic.com/29ehkdi.gif
https://www.facebook.com/trongky.manh/videos/909995702667555/?t=0https://www.facebook.com/trongky.manh/videos/909995702667555/?t=0
MƯA BUỒN
Rả rích chiều nay những giọt gầy
Mưa buồn thấm lạnh cả trời mây
Gìan lan mở cánh âm thầm trọn
Khóm cúc cho hoa lặng lẽ đầy
Thổn thức đầu hiên tình bút đọng
Mơ màng trước án cảnh thu vây
Tìm đâu có được người tri kỷ
Trải áng văn chương thỏa mộng nầy.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
GÁC NHỎ ĐẦU ĐÔNG
Đầu đông tiết chuyển lạnh vai gầy
Quạnh quẽ mưa tràn ướt cả mây
Họa sĩ trao niềm câu gửi thắm
Nhà thơ ngoạn cảnh tuyết rơi đầy
Gieo vần Lục bát tình chân thỏa
Trải ý thi Đường nghĩa thật vây
Vẻ sắc giò lan nhìn diễm lệ
Đèn khuya gác nhỏ mộng đêm nầy.
13.12.2018
Huy Thanh
Trần Thị Lợi
14-12-2018, 06:14 PM
http://i14.tinypic.com/29ehkdi.gif
https://www.facebook.com/trongky.manh/videos/909995702667555/?t=0https://www.facebook.com/trongky.manh/videos/909995702667555/?t=0
MƯA BUỒN
Rả rích chiều nay những giọt gầy
Mưa buồn thấm lạnh cả trời mây
Gìan lan mở cánh âm thầm trọn
Khóm cúc cho hoa lặng lẽ đầy
Thổn thức đầu hiên tình bút đọng
Mơ màng trước án cảnh thu vây
Tìm đâu có được người tri kỷ
Trải áng văn chương thỏa mộng nầy.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
MƯA
( bài họa )
Mưa rơi dập nát cánh hoa gầy
Nhuộm tím bầu trời những đám mây
Luống cải vừa gieo bùn phủ kín
Hàng ngô đã mọc cát vương đầy
Người buồn nén chặt niềm đau thấm
Cảnh xót khơi bùng nỗi giận vây
Dẫu biết thiên nhiên thường biến đổi
Thương yêu vẫn trọn giữa tim này
14/12/2018 Trần Thị Lợi
manhky
15-12-2018, 05:42 PM
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/48380927_911515892515536_7749244118752034816_n.jpg ?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=86360de09acfae38afe769c0eb50a732&oe=5CAF0DF0
GƯƠNG CỔ MỘ
(nđt)
Thảo tứ thơ Đường trọn nghĩa ân
Nhìn gương Cổ Mộ vẫn trong ngần
Trao hồn thắm đậm êm đềm tỏa
Thả ý tươi vàng rộn rã ngân
Sóng dập dìu đưa hòa những buổi
Thuyền man mác đợi trải bao lần
Thi đàn mãn nguyện tưng bừng ngỏ
Gói cả trang đời mỹ - thiện - chân.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Trần Thị Lợi
18-12-2018, 03:19 PM
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/48380927_911515892515536_7749244118752034816_n.jpg ?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=86360de09acfae38afe769c0eb50a732&oe=5CAF0DF0
GƯƠNG CỔ MỘ
(nđt)
Thảo tứ thơ Đường trọn nghĩa ân
Nhìn gương Cổ Mộ vẫn trong ngần
Trao hồn thắm đậm êm đềm tỏa
Thả ý tươi vàng rộn rã ngân
Sóng dập dìu đưa hòa những buổi
Thuyền man mác đợi trải bao lần
Thi đàn mãn nguyện tưng bừng ngỏ
Gói cả trang đời mỹ - thiện - chân.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
BÊN NHAU HỌC HỎI
( bài họa)
Cổ Mộ sâu tình nặng đức ân
Tinh hoa chắt lọc quí vô ngần
Giao lưu nhạc nổi lời thơ vọng
Xướng họa âm hòa khúc nhạc ngân
Sóng nhiễu xua đi buồn bớt lượt
Tâm trong níu lại nhớ thêm lần
Bên nhau học hỏi năng rèn luyện
Tiếp nối bao đời thiện - mỹ - chân
18/12/2018 Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
31-12-2018, 03:01 PM
CẢNH XUÂN
Xuân về dạo bước đón bình minh
Thưởng ngoạn thiên nhiên đất nước mình
Gốc vững đào hồng rung lộc thắm
Cành bền mận trắng vẫy hoa xinh
Trao lời cửa trước chim tròn nghĩa
Vẫy cánh vườn sau bướm vẹn tình
Ngắm cảnh lòng người thêm hạnh phúc
An hòa phát triển thật phồn vinh
Cảm ơn anh TXS góp ý em sửa lại rồi đây. Một lần nữa cảm ơn anh nhé.
Tran Xuan Sinh
01-01-2019, 11:07 AM
CẢNH XUÂN
Xuân về dạo bước đón bình minh
Thưởng ngoạn thiên nhiên đất nước mình
Gốc vững đào hồng rung lộc thắm
Cành bền mận trắng vẫy hoa xinh
Trao lời cửa trước chim tròn nghĩa
Vẫy cánh vườn sau bướm vẹn tình
Ngắm cảnh lòng người thêm hạnh phúc
An bình phát triển thật phồn vinh.
Trần Thị Lợi
VÀO XUÂN
Mậu Tuất qua rồi đã tỏ minh
Vào Xuân Kỷ Hợi sướng ta mình
Cây đào thể hiện đời no ấm
Ngõ phố trang hoàng cảnh đẹp xinh
Đảng gọi lời hay nhiều ý nghĩa
Người nghe dạ sáng rõ ân tình
Gia đình hạnh phúc cùng chia sẻ
Trí tuệ nhân tài sẽ hiển vinh./.
TXS 01/01/2019
@ Lợi ơi, sửa lại câu cuối vì bị lỗi tiểu vận rồi. Năm mới thân chúc gia đình Lợi-Cơ mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang!
+ Nếu TT Lợi đổi "An lành" thì có lẽ vẫn chưa ổn, vì khi bí từ chữ "lành" và chữ "tình" vẫn cỏ thể coi là cùng vần. Theo TXS thì có thể dùng "An hòa" (còn "an lòng" thì lặp với chữ "lòng" ở câu 7 rồi).
buixuanphuong09
01-01-2019, 12:23 PM
CẢNH XUÂN
Xuân về dạo bước đón bình minh
Thưởng ngoạn thiên nhiên đất nước mình
Gốc vững đào hồng rung lộc thắm
Cành bền mận trắng vẫy hoa xinh
Trao lời cửa trước chim tròn nghĩa
Vẫy cánh vườn sau bướm vẹn tình
Ngắm cảnh lòng người thêm hạnh phúc
An bình phát triển thật phồn vinh
TTL
NHẮN CÁNH CHIM XA
Gửi bạn phương trời trí tuệ minh
Nhìn xem cảnh vật đất Nam mình
Mai đào ủ búp khoe thanh lịch
Lựu phượng ươm mầm dấu đẹp xinh
Rộn rã đồng quê da diết phận
Xênh xang nẻo phố thiết tha tình
Cây đa giếng nước sân đình gọi
Những cánh chim về cội Tổ vinh.
BXP 01.01.2019
manhky
01-01-2019, 07:21 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49074823_924297167904075_4152646918922567680_n.jpg ?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=87355916e592e919ab87cac21c05a545&oe=5C8F3494
CANH TRƯỜNG
Lạnh lẽo canh trường cảnh tuyết đông
Thầm nghe tiếng vạc rớt ngang đồng
Trăng gầy thấp thỏm treo sườn núi
Gío nhẹ bồi hồi rải bến sông
Điệu ví trang tình vừng nguyệt tỏa
Vần thơ bút ngọc bóng sao lồng
Đêm nằm ngẫm lại đời thi sĩ
Sóng vỗ thì thào bạn biết không ?
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Huy Thanh
02-01-2019, 10:02 AM
CẢNH XUÂN
Xuân về dạo bước đón bình minh
Thưởng ngoạn thiên nhiên đất nước mình
Gốc vững đào hồng rung lộc thắm
Cành bền mận trắng vẫy hoa xinh
Trao lời cửa trước chim tròn nghĩa
Vẫy cánh vườn sau bướm vẹn tình
Ngắm cảnh lòng người thêm hạnh phúc
An bình phát triển thật phồn vinh
TTL
NHẮN CÁNH CHIM XA
Gửi bạn phương trời trí tuệ minh
Nhìn xem cảnh vật đất Nam mình
Mai đào ủ búp khoe thanh lịch
Lựu phượng ươm mầm dấu đẹp xinh
Rộn rã đồng quê da diết phận
Xênh xang nẻo phố thiết tha tình
Cây đa giếng nước sân đình gọi
Những cánh chim về cội Tổ vinh.
BXP 01.01.2019
BIỂN HẸN
Biển hẹn năm nào sẽ chứng minh
Lòng yêu thắm đượm của đôi mình
Giờ đây nắng dãi hoài tươi trẻ
Thuở ấy sương dầm vẫn đẹp xinh
Ý dệt lều xưa còn ủ nghĩa
Nguồn khơi tháp cổ đã trao tình
Con thuyền lạc nẻo vì sinh kế
Mãi đợi em về lúc hiển vinh.
01.01.2019
Huy Thanh
buixuanphuong09
02-01-2019, 06:23 PM
CẢNH XUÂN
Xuân về dạo bước đón bình minh
Thưởng ngoạn thiên nhiên đất nước mình
Gốc vững đào hồng rung lộc thắm
Cành bền mận trắng vẫy hoa xinh
Trao lời cửa trước chim tròn nghĩa
Vẫy cánh vườn sau bướm vẹn tình
Ngắm cảnh lòng người thêm hạnh phúc
An bình phát triển thật phồn vinh
TTL
NHẮN CÁNH CHIM XA
Gửi bạn phương trời trí tuệ minh
Nhìn xem cảnh vật đất Nam mình
Mai đào ủ búp khoe thanh lịch
Lựu phượng ươm mầm dấu đẹp xinh
Rộn rã đồng quê da diết phận
Xênh xang nẻo phố thiết tha tình
Cây đa giếng nước sân đình gọi
Những cánh chim về cội Tổ vinh.
BXP 01.01.2019
BIỂN HẸN
Biển hẹn năm nào sẽ chứng minh
Lòng yêu thắm đượm của đôi mình
Giờ đây nắng dãi hoài tươi trẻ
Thuở ấy sương dầm vẫn đẹp xinh
Ý dệt lều xưa còn ủ nghĩa
Nguồn khơi tháp cổ đã trao tình
Con thuyền lạc nẻo vì sinh kế
Mãi đợi em về lúc hiển vinh.
01.01.2019
Huy Thanh
ĐỨC ĐIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG
Giác Hoàng Điều Ngự đấng anh minh
Trị quốc đi tu cũng hết mình
Đánh giặc : ông vua lòng sắt đá
Vào chùa : Phật tử trí tươi xinh
“Sơn hào hải vị” : giàu nhân ái
“Cháo bẹ rau măng” : nặng nghĩa tình
Chích máu viết kinh khi cạn mực
Dòng thiền đặc Việt được tôn vinh
BXP 02.01.2019
Ngan Hoa
02-01-2019, 07:37 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49074823_924297167904075_4152646918922567680_n.jpg ?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=87355916e592e919ab87cac21c05a545&oe=5C8F3494
CANH TRƯỜNG
Lạnh lẽo canh trường cảnh tuyết đông
Thầm nghe tiếng vạc rớt ngang đồng
Trăng gầy thấp thỏm treo sườn núi
Gío nhẹ bồi hồi rải bến sông
Điệu ví trang tình vừng nguyệt tỏa
Vần thơ bút ngọc bóng sao lồng
Đêm nằm ngẫm lại đời thi sĩ
Sóng vỗ thì thào bạn biết không ?
Mạnh Kỷ TP Vinh.
TRĂNG GẦY NẺO HẠ
Nẻo hạ trăng gầy đã cuối đông
Hồi quê viếng ngoại phải băng đồng
Chiều hôm nắng nhạt thăm nhiều chỗ
Mọi bữa sương mờ phủ khắp sông
Khổng tước êm đềm bay giữa vịnh
Vành khuyên thổn thức quậy trong lồng
Canh trường ấp ủ thuyền xưa đợi
Khẽ nhủ xuân về bậu nhớ không?
02.01.2019
Ngàn Hoa
Trần Thị Lợi
05-01-2019, 10:05 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49074823_924297167904075_4152646918922567680_n.jpg ?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=87355916e592e919ab87cac21c05a545&oe=5C8F3494
CANH TRƯỜNG
Lạnh lẽo canh trường cảnh tuyết đông
Thầm nghe tiếng vạc rớt ngang đồng
Trăng gầy thấp thỏm treo sườn núi
Gío nhẹ bồi hồi rải bến sông
Điệu ví trang tình vừng nguyệt tỏa
Vần thơ bút ngọc bóng sao lồng
Đêm nằm ngẫm lại đời thi sĩ
Sóng vỗ thì thào bạn biết không ?
Mạnh Kỷ TP Vinh.
KHÍ HẬU KHÔN LƯỜNG
( bài họa )
Nắng lửa nung hè gió lạnh đông
Sương rơi tuyết phủ trắng ngoài đồng
Cây buồn lá trút nghiêng trên ruộng
Cá hãi vây rời ngả dưới sông
Nước chuyển thay dòng xô núi sập
Trời rung đổi hướng đẩy mây lồng
Gây bao thảm họa trong đời sống
Khí hậu khôn lường đúng phải không?
5/1/2019 Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
06-01-2019, 06:03 AM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49292676_926207754379683_1549484296132100096_n.jpg ?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4584ac24a3c9ce797f0858d8fce40dfa&oe=5CCA2AAE
NGẮM THÁC
Ta nhìn thác đổ dạ thầm say
Vọng tiếng ngàn năm mãi tỏ bày
Gĩưa cảnh thần tiên Đà Lạt phố
Mơ màng tứ lộng thả hồn bay.
Mạnh Kỷ TP Vinh
ĐÃ SAY
Rượu ngọt men nồng dẫu đã say
Rừng xanh thác bạc trách ai bày
Trôi xuôi nước đổ bào mòn núi
Dạ vững gan bền chẳng dễ bay
6/1/2019 Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
28-01-2019, 08:00 AM
NGÀY HỘI NON SÔNG
Nắng tỏa lung linh rạng bến bờ
Quê mình phát triển đẹp như mơ
Biên cương vững chãi tươi hồn nước
Hải đảo bình yên thắm bóng cờ
Nổi trống muôn làng vui bản nhạc
Hòa đàn khắp phố đượm câu thơ
Non sông rộn rã mừng ngày hội
Sánh với năm châu thỏa mộng chờ
Trần Thị Lợi
Trần Thị Lợi
28-01-2019, 10:23 AM
XUÂN
Cây đào trước cửa thắm màu hoa
Bưởi quất dâng hương khắp mọi nhà
Điệu nhạc bay trong làn nắng tới
Câu hò vọng giữa ánh trăng qua
Mơn man búp trổ reo sương đọng
Lả lướt cành vươn vẫy gió hòa
Mỗi độ xuân về tràn sức sống
Sân đình ngõ phố rộn lời ca
Trần Thị Lợi
Tran Xuan Sinh
28-01-2019, 09:02 PM
Diễn đàn thi hữu mời góp họa bài XUÂN của tác giả Trần Thị Lợi
1. TẾT KỶ HỢI
Kỷ Hợi Xuân về những sắc hoa
Bày mâm dịp tết thảy muôn nhà
Xôi nhiều thoải mái người ưa chuộng
Quả tốt ngon lành vị dẫn qua
Rộn rã trò chơi mừng nhảy múa
Rình rang nhạc sống trải chan hòa
Gia đình gặp gỡ chào năm mới
Lễ hội tưng bừng thỏa hát ca./.
TXS 28/01/2019
manhky
29-01-2019, 02:32 PM
2 - BÊN THỀM KỶ HỢI
Bên thềm Kỷ Hợi giữa ngàn hoa
Rạng rỡ trời xuân sáng cảnh nhà
Lộc mở mây vờn tha thiết dưỡng
Sao cài én vẫy nhịp nhàng qua
Êm đềm nắng đẩy ru hồn quyện
Nhẹ nhõm đò buông gởi sóng hòa
Khấp khởi mừng vui lòng rộn rã
Yên bình tỏa khắp đẹp bài ca.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Lệ Hà
29-01-2019, 08:41 PM
3. XUÂN CHÀO
Xuân chào vạn nẻo thắm màu hoa
Giản dị nhành mai trước ngõ nhà
Nghĩa mộng bung chồi hăm hở đến
Lòng mơ giấu kẻ ngậm ngùi qua
Trong chiều biển lặng câu mừng hát
Giữa cảnh ghềnh êm gió quyện hòa
Búp trổ đường xưa càng hực hỡ
Quê làng khắp rẻo rộn đàn ca.
29.01.2019
Lệ Hà
Ngan Hoa
29-01-2019, 09:14 PM
XUÂN
Cây đào trước cửa thắm màu hoa
Bưởi quất dâng hương khắp mọi nhà
Điệu nhạc bay trong làn nắng tới
Câu hò vọng giữa ánh trăng qua
Mơn man búp trổ reo sương đọng
Lả lướt cành vươn vẫy gió hòa
Mỗi độ xuân về tràn sức sống
Sân đình ngõ phố rộn lời ca
Trần Thị Lợi
XUÂN TRÊN BẢN
Khắp nẻo buôn làng rực rỡ hoa
Đường quê cuốc bộ ngõ sau nhà
Do tình dạ vững ghềnh băng tới
Bởi nghĩa tâm bền suối vượt qua
Khẽ hỏi đình xưa làn gió quyện
Thầm mơ tháp cũ cảnh sương hòa
Tưng bừng tiếng nhạc kêu chồi trổ
Phấn khởi chiêng cồng trỗi hợp ca.
29.01.2019
Ngàn Hoa
Huy Thanh
29-01-2019, 10:06 PM
5- KHÚC XUÂN CA
Ong bầu rủ bạn đến vườn hoa
Lộng lẫy chồi bung khắp nẻo nhà
Thổn thức hương đầy lan vẫy lại
Êm đềm nhụy nõn bướm vờn qua
Bên thềm gẩy phím nghe ghềnh vọng
Giữa cảnh lùa mây ngắm nguyệt hòa
Sáo quyện đàn môi hồn bỗng tỏa
Xuân hồng trỗi dậy khúc trường ca.
29-01-2019
Huy Thanh
hồng vy
30-01-2019, 11:27 AM
6.Xuân Về
Xuân về phố cảnh dập dìu hoa
Khởi vạn niềm vui đến mỗi nhà
Lộng lẫy bên thềm mai chớm nở
Tưng bừng giữa ruộng én về qua
Đồng xanh lúa trổ mùi hương quyện
Nẻo rộng đèn giăng sắc liễn hòa
Bạn hữu xa gần câu mến gởi
Dân tình trọn phúc thỏa lòng ca.
Hồng Vy
30-01-2019
manhky
30-01-2019, 01:17 PM
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/51121305_944942569172868_6037171507757580288_n.jpg ?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnWGmChFJZvn9LGH1EqgpLg1FerqqNwYWKNILpSAtc WO-uiR9pnA9Jo-w8Y507PnFqXHrgzzlKyHvAv1aeWZQ5m&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f4bc90579c1541dbf8417012530ea132&oe=5CB540F2XUÂN
Xuân rải màn sương phủ trắng đồng
Xuân lùa nước chạy vỗ triền sông
Xuân tuôn nắng đổ tô đài biếc
Xuân giục chiều nghiêng vẽ nét hồng
Xuân nhẹ nhàng trao đây lộc quả
Xuân dào dạt thả ngập chồi bông
Xuân cùng điệu ví âm thầm mộng
Xuân gởi vần thơ tỏa ngát nồng.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
25/chạp Mậu Tuất
hồng vy
31-01-2019, 12:04 AM
7.Chúc Xuân
Bện chữ thay lời khảm cánh hoa
Mừng xuân gởi tặng chúc trăm nhà
Gia đình vẹn phúc niềm vui hưởng
Cuộc sống vuông bề nỗi khổ qua
Vợ đảm con hiền gương sáng trỗi
Chồng ngoan bạn quí nghĩa tươi hòa
Năm về tết lại đời viên mãn
Thọ đẫy ân trời thỏa tiếng ca.
Hồng Vy
30-01-2019
manhky
10-03-2019, 02:23 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53719234_974304822903309_1845711201309294592_n.jpg ?_nc_cat=110&_nc_oc=AQm-UM0nwReM-zKx35Ypk4nD9RfPqbyWC1HlCt9Fa2syRMPR5NMiu7fJKF_mjbi STpY-jrzVkKx8JFO4j-SK_8bf&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=5e5848bf0ddb8202d24ad45ede993b4e&oe=5D0D68C9
CÂY CAU
Vững chải hồn nhiên đứng trụ trời
Mưa ngàn gió biển vẫn đùa chơi
Bồng con khép lọng lo chờ buổi
Cõng cháu xòe ô phải lựa thời
Mặc tiết Đông về mây lại ủ
Chăng mùa Hạ trở nắng hoài rơi
Đâu buồn bã lụy âm thầm mở
Để giữ tình duyên trọn kiếp đời.
Mạnh Kỷ TP Vinh NA.
Ngan Hoa
11-03-2019, 08:02 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53719234_974304822903309_1845711201309294592_n.jpg ?_nc_cat=110&_nc_oc=AQm-UM0nwReM-zKx35Ypk4nD9RfPqbyWC1HlCt9Fa2syRMPR5NMiu7fJKF_mjbi STpY-jrzVkKx8JFO4j-SK_8bf&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=5e5848bf0ddb8202d24ad45ede993b4e&oe=5D0D68C9
CÂY CAU
Vững chải hồn nhiên đứng trụ trời
Mưa ngàn gió biển vẫn đùa chơi
Bồng con khép lọng lo chờ buổi
Cõng cháu xòe ô phải lựa thời
Mặc tiết Đông về mây lại ủ
Chăng mùa Hạ trở nắng hoài rơi
Đâu buồn bã lụy âm thầm mở
Để giữ tình duyên trọn kiếp đời.
Mạnh Kỷ TP Vinh NA.
CÂY CAU
Hồn nhiên chẳng sợ đứng trông trời
Nắng dãi mưa dầm tỏa rộng chơi
Cõng cháu đèo con chờ lựa buổi
Xòe ô khép lộng phải theo thời
Sương choàng gió vẫy êm đềm gửi
Tuyết phủ mây dìu nũng nịu rơi
Vững chải trầu cau nhìn cuộc sống
Tình cây ủ giữ trọn duyên đời.
11.03.2019
Ngàn Hoa
manhky
21-04-2019, 02:48 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/57384289_1006272566373201_8370419891538231296_n.jp g?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeEWe9IC-bcHnnxn4HmPO8ANqUbjD8YHuvYKlsDDBNEK4erShgzs9XNkfgS ufVZPDjALNcpkQ8uSf94WMPJqZL6OKQmyXBXBxZLCQ7Aa338_g A&_nc_oc=AQkH-e9LhE3EovatkOTb1fqCvCPhCXZOa3b9itszjq__YGn-d5V_C1Sp_C-AZxmDcfwuM0hlbjDYMmkiWxRhIvtP&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=c9cb4eb72e18ced216c94bb3e5c2b231&oe=5D2DCFC4
BUỒN
Sóng chạy lao xao gió giỡn hoài
Đêm trường tuyết rụng níu bờ vai
Sương hòa nỗi nhớ âm thầm chảy
Nguyệt trải niềm trông lặng lẽ cài
Khắc khoải mây đưa vàng cảnh mộng
Mơ màng nước lượn thắm tình ai
Lòng ta thấp thỏm đành an phận
Để giọt sầu vương náo nức dài.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Tran Xuan Sinh
15-05-2019, 03:45 PM
https://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Hoa%20p%20sinh%20nht_zpslrtkrsbj.jpg
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN
Dẫu quá còn hơn bỏ bạn mình
Mừng vui kỷ niệm tháng ngày sinh
Trông giành ả Lợi no đời kiếp
Chớp được chàng Cơ tỏ nghĩa tình
Hũ rượu trao mời nâng chén đủ
Hoa hồng gửi tặng nhớ nghề vinh
Mong rằng thứ lỗi cùng hoan hỷ
Dẫu quá còn hơn bỏ bạn mình./.
TXS 15/5/2019
@ Thân già trông gà hóa cuốc. Tình cờ TXS thấy trang mừng sinh nhật Trần Thị Lơi, đọc không thấy bài chúc mừng của TXS. Sáng nay vội làm thơ, nhưng mất điện, chiều nay mở mạng gửi bài đã là quá muộn, kể từ 10/8/2018 lại nay lâu quá rồi. Mong bạn Lợi và các bạn thông cảm!
manhky
22-07-2021, 12:36 PM
HƯƠNG ĐỜI
Dõi cảnh hương đời lộng đó đây
Hòa trong vũ trụ chút men nầy
Khung trời đỏ thẫm choàng tia nắng
Mặt biển xanh ngời giữ bóng mây
Sóng rỡ ràng xua thuyền nẩy mộng
Tình êm ả lặng bến giăng đầy
Kia chàng sĩ tử lòng ôm cội
Thả chữ mơ màng dạ ngất ngây.
Manh Kỷ TP Vinh[CENTER]
manhky
30-07-2021, 10:57 AM
PHẢI CÁCH NHAU
Dịch tễ lâu rồi phải cách nhau
Đường quê ngõ phố thuộc như làu
Mà sao quạnh quẽ xa bờ trước
Lại thấy mơ màng phủ bãi sau
Gửi mỗi vần thơ ngời vận sáng
Chờ trăm ý nhạc tỏ trang màu
Êm đềm ước hẹn tình trao tỏa
Cập cảng yên bình hết nỗi đau.
Manh Kỷ TP Vinh
manhky
08-09-2021, 04:30 PM
TRÍ VẪN MINH
Tuổi hạc xem chừng trí vẫn minh
Đường thi xán lạn tỏa hương tình
Bao ngày vẫy bút say đò mộng
Một thuở trao vần sáng chữ vinh
Biết quỹ thời gian mòn mỏi lụi
Còn kho kỷ niệm giữ nguyên hình
Cho dù tóc ngã màu sương nhuộm
Đẹp mãi tâm hồn óng ả xinh.
Manh Kỷ TP Vinh.
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.