PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HÀNH HƯƠNG-Hướng ĐƯỜNG-Nhà Quê và Bằng Hữu



Trang : 1 [2]

NhàQuê
23-12-2014, 10:12 PM
Lời Giãi Bày

Từ thầy dạy toán lạc vào thơ
Hỏi khắp nhân gian ... ấy thực mơ
Chuyển hóa cơ trời nào biết được
An bài số phận dễ đâu ngờ
Vì thương dĩ vãng thời non trẻ
Vốn quý "ngày xưa" thuở dại khờ
Tự nguyện làm chim ... băng biển rộng
Nề chi vạn khó ...há ngồi chờ

NhàQuê Dec 23, 2014

NhàQuê
11-02-2015, 12:03 AM
http://1.bp.blogspot.com/-rnJMHe4tPDg/VNo5TZqmivI/AAAAAAAABKU/Jo7EB3QHk9o/s300/1KH046.JPG

Lại Ngẫm

Gặp gỡ trò xưa .... phải cúi còng
Lời thầy giảng dạy khắc ghi trong
Chào thân cứ thẳng nhìn đôi mắt
Trọng vị hơi nghiêng tỏ tấm lòng
Thấy dáng hoài nghi ... điều ước đoán
Xem hình trắc ẩn ... nỗi hoài mong
Hôm buồn lật lại từng trang ... nghiệm
Có lẽ ngày nay nước nghịch dòng

NhàQuê Feb 09, 2015

NhàQuê
16-02-2015, 06:35 AM
Áo Dài

Tự thuở bàn tay khéo Cát Tường**
Đem tà áo ngự chốn văn chương
Thanh thanh ngấn cổ thanh như thể
Mảnh mảnh vòng lưng mảnh lạ thường
Chỗ hở cầm chừng ... ôi diễm tuyệt
Nơi cong cố tạo ... nghiệt vô phương
Cho dù ... đã khoác đều hiền dịu
Điểm nét thêm hoa đẹp biết dường

NhàQuê Dec 13, 2014

**Cát Tường: Le Mur đã cải cách áo dài , không phải Cát Tường giải phẩu thẩm mỹ !




http://2.bp.blogspot.com/-hfPk0ytewPk/VI4q94OHwdI/AAAAAAAACoQ/Q4NDnYVaqT0/s400/00D34.jpg


Ước Mong Khiếm Tốn

Aó tạo đường cong nét tỏ tường
Mê ly dáng đẹp tả ngàn chương
Ôm tròn vóc ngọc trêu quân tử
Lộ chút da trơn ghẹo tánh thường
Cả đám trò trai thầm ước sẽ...
Ông thầy dạy toán tính tìm phương...
Đồng tui khiêm tốn mong làm lụa
Phủ dưới trùm tên để "sấn dường"

Đồng Lão

Kính chào thi Huynh Nhà Quê lâu quá không gặp , Bác có khỏe không ? mến họa đôi dòng góp vui hy vọng không làm hỏng tà áo dài của bác . Thân kính !

NhàQuê
23-03-2015, 11:50 PM
ĐÁNG LẼ

Tay vẫy kia kìa.. đáng lẽ … dông
Thuyền êm … đáng lẽ phải… xuôi dòng
Tình trần … đáng lẽ nên buông xuống
Nợ thế… ờ thì… đáng lẽ thông
Đáng lẽ hôm rồi qua nước nhược
Từ lâu đáng lẽ đến Non bồng
Hội tiên đáng lẽ ngồi… danh dự
Đáng lẽ… vậy mà… tiếc lắm không ?!!!

Trúc Giang 22.03.15



Bài Họa: ĐÁNG LẼ ... NHƯNG

Phàm trần đáng lẽ mấy đời dông
Đáng lẽ ... do đây thích ngược dòng
Dẫu có bao điều ... điều đáng lẽ
Nhưng còn đáng lẽ ... lẽ chưa thông
Theo như ... đáng lẽ du tiên cảnh
Lý ... đáng lẽ ra đến nhược bồng
Xét sổ Nam Tào hô đáng lẽ
Năm Mùi đáng lẽ cuối cùng không

NhàQuê Mar 03, 2015

NhàQuê
23-03-2015, 11:57 PM
http://3.bp.blogspot.com/-ks07SJA8Tk8/VQ7oIrShMOI/AAAAAAAACtI/tW05LAtHzBc/s400/CayMaiDuc01.jpg

Mai

Nhìn qua cứ nghĩ nó là xoài
Thực sự làm sao đoán được mai
Bởi lá to bè đâu phải kiểng
Mà thân nhỏ xíu giống bonsai
Năm châu bốn biển đây duy nhất
Tứ hướng mười phương khó kiếm hai
Chiết ... hột từ đâu sanh quí thế
Vườn nhà độc đáo ... dễ gì ai

NhàQuê Mar 22, 2015


CÂY MAI
.
( NhàQuê mắt có… vấn đề
Cây xanh mượt thế mà chê dài dài…)
.
Nầy lạ … nhìn sao lại giống xoài
Dáng thanh lá thắm chỉ riêng mai
Hương hoa thoát tục tìm đâu sánh
Cốt cách bất phàm ngẫm chẳng sai
Nở giữa thần thơ duy chỉ một
Ẩn trong mỹ ý tuyệt không hai
Xưa sau biểu tượng niềm hoan hỉ
Dạo bước cùng Xuân chúc mộng ai…
.
Trúc Giang 23.03.15

NhàQuê
08-02-2016, 11:04 PM
https://1.bp.blogspot.com/-AO5lkWDEk6U/VrjNmmIB8rI/AAAAAAAAC3U/HPM74OkCLL8/s640/X048.jpg

DỌN RƯỢU KHOE KHOANG Ừ ĐÓN TẾT
CHƯNG LAN NGẮM NGHÍA ẤY VUI XUÂN


KHAI BÚT ĐẦU NĂM (Khỉ !)

Xuân nầy mới được bảy mươi tư
Mỹ bảo chưa đâu ... cũng ráng ừ
Trối kệ lương hưu luôn phát đủ
Rằng thì bảo hiểm cứ y như
Nhìn lên ngó xuống còn ngon chán
Nhắm tới xem lui đúng thiệt cừ
Vẫn vững tinh thần cùng khỏe mạnh
Là nguồn hạnh phúc phải chăng ư

NhàQuê Feb 08, 2016


KHỈ HỌA

Phục Thầy tuổi trọng dứt ưu tư
Vạn sự trần ai… được mới… ừ
Ý trộm lân la đường tục lụy
Tâm tà luôn ngược nẻo chân như
Gieo nhân gì đó sao mà sướng
Hái quả chi đây… thiệt quá cừ
Tự đắc dương dương chân thẳng tiến
Sang năm hầu khỉ… sức còn ư…???

Bạch Nga 08-02-16

(Trúc Giang)

NhàQuê
21-02-2016, 12:36 AM
https://2.bp.blogspot.com/-qdIOGV61eNU/VsiwrKSDPRI/AAAAAAAAC4I/fVSaZNP_iQw/s400/X9100.jpg

Bất Chợt

(Dự báo độ ấm hai ngày 20, 21 Feb, 2016 là >53*F, like spring)

Đang Đông bỗng nở đóa Xuân thì
Bắc bán cầu nầy rất ít khi
Tuyết lạnh đêm rồi lui vội vã
Cành khô sáng lại điểm nhu mì
Vui mừng rạng rỡ từng khuôn mặt
Hạnh phúc tràn trề mọi lối đi
Có thể dù chi đều có thể
Rồi gì cũng phải đến rồi gì

NhàQuê Feb 20, 2016

NhàQuê
31-03-2016, 11:25 PM
Bài Xướng: Viết Về Các Em Học Trò Cũ
(Trường Trung Học Ba Tri)

Cám ơn Facebook tặng cho đời
Nối kết tình thân khắp mọi nơi
Việt - Úc vài giây nhìn tận mặt
Mỹ - Âu vạn dặm rõ từng lời
Tưởng chừng khó thể nào tìm lại
Mới thấy chưa hề chút hụt vơi
Thả nhớ về trường xưa lớp cũ
Hình như còn cả tiếng vui cười

NhàQuê Mar 14, 2016


Thầy ơiiii… Em là Học Trò Mới
( Trường THCL Kiến Hòa) á…

Được phép nhập môn… hãnh với đời
Mấy năm rèn chữ tiến ghê nơi
Từ vần ấp úng chưa tròn nghĩa
Đến ý tung tăng gói vẹn lời
Trọng đạo ghi tâm lo giữ trọn
Tôn sư khắc cốt chẳng hề vơi
Ơn Thầy biết đáp sao cho đủ
Để mãi xưa sau đẹp nét cười

Phạm Bạch Nga 15.3.2016

NhàQuê
31-03-2016, 11:30 PM
Triền Miên

Bốn chục năm chưa thấy thái bình
Muôn vàn thống khổ tiếp điêu linh
Tham ô nhũng lạm gieo tai ách
Cướp giựt gian hùng bủa hãi kinh
Chỉ được ba hoa siêu đẳng cấp
Còn thì ngã ngũ thậm chương sình
Thiên tai hạn hán thêm điêu đứng
Nếu đã làm người khó lặng thinh

NhàQuê Mar 29, 2016


Thời thế

Thân ẩn… thâm sơn trí lặng bình
Vui cùng hoa cỏ…bạn Lưu Linh
Trời Nam rồng ngủ … ồ Nam… tịnh
Phương Bắc cọp gầm…ố Bắc… kinh
Chẳng khéo qua cầu rơi tóe nước
Không quen đào cống ngã chôn sình
Đồng khô nước mặn thôi đành ráng
Thiên tượng rõ rồi… phải nghẹn thinh

Trúc Giang 31.03.16

NhàQuê
07-04-2016, 11:27 PM
http://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/nhaquebatri1042/XXX031.jpg


http://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/nhaquebatri1042/XXX032.jpg


Bài Họa: Ớt . Hĩm

Dám hỏi gì mà ví ớt cay
Bao phen xấc bấc đấng râu mày
Hơn khi ngọn lửa hơi phà táp
Khác lúc dòng triều hướng chuyển thay
Ngạn ngữ bàn về đâu có trật
Châm ngôn luận tới thể nào sai
Nhưng thương ở chỗ luôn tươi tắn
Dẫu nát như "tương" tủ kệ bày

NhàQuê Apr 06, 2016

NhàQuê
28-05-2016, 09:19 PM
.

Cuối tuần ngáp vặt họa thơ chơi !
.

HỆ LỤY

Gió nổi theo mùa lá úa bay
Sao đành biền biệt chẳng chia tay
Mây ngàn những đọng tan thành giọt
Sương tỏa bao luồn men đắng cay
Viễn xứ người đi, thư thắm lại
Quê nhà kẻ ở, lá xanh phai
Đâu ngờ lần ấy là đi mãi
Lỡ cuộc trăm năm, xót tháng ngày

Phan Hồng Thúy, Chs/TH BaTri1968


><><><><


Bài Họa: NÓI VỚI MƯA

Hỏi hạt mưa nào lất phất bay
Xin mời ghé tạm giữa lòng tay
Từ nguồn biển mặn sao mà ngọt
Tựa khói chiều lam lại chẳng cay
Mảnh đất dưng không bừng rạng rỡ
Khu vườn chợt bỗng xóa tàn phai
Tuần hoàn lẽ ấy đâu di dịch
Hết sáng qua đêm phải rạng ngày

NhàQuê May 28, 2016


ihihiii thầy tuiiii tình tự dzí Mưa…
cho tui ké dzới…

LỜI CỦA MƯA

Muôn thuở rã rời theo gió bay
Cho Em nép lại ấm vòng tay
Hãy là nắng dịu hong tim lạnh
Và tựa môi mềm hôn mắt cay
Để dấu thiên thai còn mãi đậm
Giữ mùi thế tục chẳng đành phai
Thì thầm với cỏ hoa cùng … Ấy
Một chút mơ hoang hiện giữa ngày

Trúc Giang 29.05.16


Trăn trở

Bàng bạc thu về khóc lá bay
Thẫn thờ ôm mộng mỏi đôi tay
Ngẩn ngơ ngõ vắng buồn canh nhạt
Thổn thức trăng tàn dõi mắt cay
Tê tái tha hương sầu quạnh quẽ
Não nề viễn khách khó phôi phai
Vời trông mờ mịt màu sương khói
Khắc khoải niềm xa bạc tháng ngày!

Nguyễn Ngọc Thúy (Cúc Hương)

NhàQuê
16-08-2016, 04:37 AM
(Hướng Theo ĐƯỜNG LUẬT, Thể Loại NGŨ BỘ XA LUÂN)

000000

Tự Giễu Mình

Đám bạn đùa vui: trọng lại lùn (1)
Hơi cao phải vói (bắt ghế) mới mong hun (2)
Vào hàng bảy chục đầu chưa bạc
Chạn lứa năm mươi trán đã dùn (3)
Được cái cần chi đều sốt sắng
May nhờ cậy mượn ít co thun (4)
Cho dù mấy khó không hề nãn
Trắc trở gian nguy chẳng đẩy đùn (5)

NhàQuê Aug 06, 2016


Kênh

Tài ba đáng lẽ khối mong hun (2)
Giú ép mà sao ... mặt chửa dùn (3)
Chỉ mỗi ba hoa như thuốc nổ
Còn thêm lựa bựa thể dây thun (4)
Nhưng khi gặp việc toàn tâm quyết
Chẳng chịu tham gia kiểu dế đùn (5)
Bởi tánh ham vui nên lắm lúc
Hề chi vóc dáng ốm cao lùn (1)

NhàQuê Aug 07, 2010


Văn Hóa Mới

Chỉnh sửa xiêm y vuốt chỗ dùn (3)
Luôn thường đúng hẹn tránh giờ thun (4)
Ngồi chơi chốc lát đâu gì khó
Đứng đợi đông ken dễ bị đùn (5)
Chớ có cân cân làm kẻ lớn
Đừng coi ngửa ngửa thãy người lùn (1)
Ta nên hấp thụ sao văn hóa
Nếu phải thân tình... thoái mái hun (hug)(2)

NhàQuê Aug 07, 2016


Cổ Tích

Chỉ có càng ngày mỗi một thun (4)
Xưa đâu đến nỗi bị dồn đùn (5)
Hay là cảnh sống nên lâu lớn
Có lẽ gia căn phải chút lùn (1)
Vậy chớ trong nhà thương với quí
Thường thì lối xóm nựng rồi hun (2)
Quê hương dạo ấy bình yên quá
Tiếc chỗ hai bên cứ thẳng dùn (3)

NhàQuê Aug 07, 2016


Lẽ Thường

Cấp nhỏ thường hay bị sếp đùn (5)
Trên cao gánh nhẹ .... khổ thân lùn (1)
Thành công tưởng thưởng lời trân trọng
Thắng lợi tuyên dương thắm thiết hun (2)
Dễ hiểu quan to ngày mỗi đẹp
Càng nhìn lính lác cứ thêm dùn (3)
Đà nầy chắc hẳn không lâu nữa
Nợ chất vay chồng .. đất nước thun

NhàQuê Aug 07, 2016

NhàQuê
16-08-2016, 04:40 AM
Các bài họa:


Từ >>>>> Nguyễn Ngọc Thúy 1958:


Thầy Cô tôi vui tính

Phải duyên, nào nghĩ xấu hay lùn
Gá nghĩa nhau rồi thoải mái hun
Dẫu biết bảy mươi đầu tóc bạc
Cho dù tám chục cẳng tay dùn
Cũng may sức lực thầy chưa cạn
Vẫn tốt tinh thần não chửa thun
Nhiệt huyết chảy đều căng nhựa sống
Yêu là dám chịu chẳng đưa đùn! smile.gif

Kính chúc Thầy Cô hạnh phúc viên mãn.

Cúc Hương


Từ ----> Phan Hồng Thúy 1968:


THẦY TÔI

Tài cao che cả béo và lùn !
Cháu nhỏ suốt ngày muốn được hun
Thể dục luyện rèn gân cốt giãn
Nghĩ suy in dấu trán da dùn
Học trò dạy dỗ công đâu quản
Thế sự luận bình trí chẳng thun
Tri thức cho người luôn rộng mở
Vầng dương rạng rỡ gió mây đùn ...
Hoạ vui cho Thầy

Thuy Phan


ĐÔI BẠN

Lâu ngày gặp lại đến ôm hun
Biểu lộ tự nhiên chẳng thấy đùn
Thuở nhỏ vui chơi chân chạy nhảy
Tuổi già tập luyện gối co thun
Nặng tình đâu nệ cao hay ốm
Trọng nghĩa so chi mập lại lùn
Đồng cảm bạn hiền thân thiết mãi
Thương nhau từ nhỏ đến... da dùn

Thuy Phan


Từ >>>>> Bạch Nga 1968 (THKiến Hòa)


CHÂN DUNG THẦY TUI

Trời ơiii… nặng ký lại thêm lùn
Tướng chuẩn như vầy… muỗi khoái hun
Mái tém công phu che… phận bạc
Da châm dưỡng chất kéo… cơ dùn
Khen lòng sốt sắng ngày thêm phát
Sao tật lẫy hờn chẳng chịu … thun
Xóm dưới làng trên danh tiếng dội
Thầy tui … khẩu pháo thiệt to đùn…
á nhaaa… (*_+))

Trúc Giang 09.08.16

NhàQuê
16-08-2016, 04:43 AM
Từ -----> NhàQuê 1956


Ngộ KỲ NHÂN
(Chọc)

Gặp phải kỳ nhân ... họa tuyệt vời
Hay là ái mộ vẽ nhìn chơi
Phan An mới liếc đà xiêu phách
Tống Ngọc vừa nghe đã rụng rời
Có thể trời nam hình chỉ một
May ra thế giới được vài đôi
Thiên đình chắc khỉ gì trên đó
Mới bị theo rình ... ngộ thiệt ơi !

NhàQuê .... Aug 09, 2016

Ngộ KỲ NHÂN
(Liên Hoàn)

Ngộ thiệt ơi ta .... hỡi bạn hiền
Kỳ nhân phóng bút tặng thêm duyên
Bành bành khí thế quyền quyền quý
Chuẩn chuẩn phong lưu nhã nhã tiên
Chẳng phấn không son nhìn nhớ mãi
Không dao chẳng kéo thấy ưa liền
Vì chưng sổ sách .... luôn căng thẳng
Bởi vậy ờ .... ờ .... Lẽ tất nhiên !

NhàQuê Aug 09, 2016

Kiếm Chức

Lẽ tất nhiên rồi thẹo phải che
Nhưng mà lão vốn tánh hay khoe
Năm phần phóng đại ngàn người ngán
Tám xuất nhân lên bá tánh tè
Nhất quyết phen nầy vù tiến tới
Không chừng dịp tốt vượt lên nhe
Đồn vang tới tận thiên đình biết
Cái chức coi chim chắc ẳm nè

NhàQuê Aug 09, 2016

NhàQuê
16-08-2016, 04:52 AM
Phần Họa:

KỲ CỤC
.
Trò khỉ gì đây… khéo vẽ vời
Thấy hay nên ghẹo chút vui chơi
Trầm Ngư lạc mộng còn chưa tỉnh
Bế Nguyệt mê cung chẳng muốn rời
Cam phận… tương tư… đành lẻ bóng
Hổ lòng… thầm ước được chung… đôi
Từ lâu cố giấu niềm tâm sự
Giờ mới … tỏ tình đó Ấy ơiiii…
.
KỲ DUYÊN
.
Ấy ơiii… mau dự hội cầu hiền
Chắc hẳn mười phần sẽ bén duyên
Điệp điệp tơ rung khúc khúc phượng
Êm êm suối lộng hình hình tiên
Bởi không mất dấu nhìn… quen lắm
Vì hẹn ghi tâm gợi nhớ liền
Nói nhỏ nghe nè… công…. khắc họa
Trần đời muôn cảnh vẫn y nhiên
.
KỲ TRANH
.
Cảnh vẫn y nhiên đẹp khỏi che
Sắc bừng hương tỏa quý đem khoe
Chấm mùi… phóng đại ly kỳ quá
Điểm tiếng … bom rơi tếu dễ tè
Cá vượt vũ môn yên chí hén
Rồng lên phó hội chúc mừng nhe
Chức cao quyền trọng sao chê nhỉ
Lại thích coi chim mới… lé nè…
.
Trúc Giang 11.08.16

NhàQuê
16-08-2016, 04:56 AM
Danh bất hư truyền đúng quá đa
Admin tài giỏi Web nhà ta
Tăng thêm ngưỡng mộ theo năm tháng
Xứng đáng kỳ nhân xứng đáng là

NhàQuê Aug 13, 2016


Hú vía… HỌA nầy sợ lắm đa
Ai dè Phật độ… nhẹ lòng ta
Chứ như cái tật Thầy hay giận
Chắc mẽm một phen bị Cú là…
Hahaha…

Trúc Giang

NhàQuê
24-09-2016, 09:01 PM
Dẫn Độ


Dự tính in lưa ít thiệp mời
Ai cần sẽ gởi rủ sang chơi
Ưu tiên sếp lớn luôn thâm thũng
Đặc biệt quan to lỡ thất thời
Phỏng vấn cam đoan qua cái rột
Ô-Kê khỏi sợ đợi mòn hơi
Nhân cơ hội hấp hôn hai lão
Né lại đừng về kẻo chúng xơi

NhàQuê Sep 23, 2016

NhàQuê
24-09-2016, 09:18 PM
https://1.bp.blogspot.com/-AChDE5pNjhw/V-Z-OMsqUXI/AAAAAAAAC9k/8JDddTLNaBkwgiihpgWQI7b9PxnV_sUagCLcB/s400/XXX029.jpg


Càng Cay Càng Ngon

Cay dù đến mấy chớ nên la
Ớt hiểm xưa nay vốn đậm đà
Một quả chào sân chưa thấm tháp
Vài khoanh cuối trận khó kêu ca
Người chê xác lớn còn non ẻo
Kẻ chuộng da lươn sắp sửa già
Mặn ngọt chua thanh tay khéo léo
Nêm vào tục lụy chút thăng hoa

NhàQuê Sep 23, 2016

NhàQuê
28-09-2016, 09:56 PM
NƯỚC


Rừng trơ ... lũ lớn đổ về xuôi
Chúng quét cơ hồ mọi cuốn trôi
Đập chận đồng bằng khô tức tưởi
Mưa tuôn phố thị ngập liên hồi
Chăng là việc nước luôn trăn trở
Ý hoặc căn nguồn khó khúc nôi
Chắc chắn bùa cầu treo ngược hướng
Thiên Đường úp mặt phía trong rồi

NhàQuê Sep 28, 2016

NhàQuê
02-10-2016, 11:01 PM
NƯỚC


Rừng trơ ... lũ lớn đổ về xuôi
Chúng quét cơ hồ mọi cuốn trôi
Đập chận đồng bằng khô tức tưởi
Mưa tuôn phố thị ngập liên hồi
Chăng là việc nước luôn trăn trở
Ý hoặc căn nguồn khó khúc nôi
Chắc chắn bùa cầu treo ngược hướng
Thiên Đường úp mặt phía trong rồi

NhàQuê Sep 28, 2016





Quạ kêu trịnh trọng dám đâu từ
Thức dậy bật đèn soạn áng thư
Đợi tí… để nghiền thêm mấy chữ
Hừng đông... thề quyết sẽ… làm nư…
gấp mười…


Bài Họa: TỰ HÀO

Nước mạnh đường quang… thế vận xuôi
Công thành sạch rác cặn bùn trôi
Gió hòa căng sức thêm hồ hởi
Mưa thuận đầy kho chẳng mấy hồi
Châu báu mặc tình đeo nặng túi
Phương danh từng chỗ nức lừng nôi
Bùa treo yếm q..u..ỹ linh thiêng lắm
Cửa ấm nhà yên phúc quá rồi…

Trúc Giang 01.10.16

NhàQuê
03-10-2016, 01:25 AM
Xướng: Ngăn Gió


Gió muốn tu hay chỉ vãng chùa
Tình trần khó chối lắm nghe chưa
Đường kinh trắc trở đâu là ít
Nẻo kệ thông hanh mới đủ vừa
Ngũ Giới trai trường bao kẻ dội
Tam Qui thị cận chẳng ai ưa
Lời khuyên "Đế" vị nên trầm tĩnh
Chớ có lim dim ngã "Chiếu" bừa

NhàQuê Aug 26, 2016

ooooooo

Tự Họa: ?????!!

Cứ bảo là tu phải tới chùa ?
Ờ thì tạm vậy .... liệu thông chưa ?
Gia đình trả hiếu tròn rồi nhỉ ?
Xã hội hoàn ân đã vẹn vừa ?
Tự hối ăn năn làm có được ?
Xu thời trí trá hỏi còn ưa ?
Lương tâm mới thật thần tiên thánh !
Dẫn dạy đường ngay tránh giẫm bừa !
NhàQuê Aug 26, 2016

000000

Tự Tự Họa: Nói Vui Với Mình

Hồi xưa sóc vọng ... lệ đi chùa
Viễn xứ thiền xa ngại ... vẫn chưa
Hẹn với tâm lòng lương thiện giữ
Cầu cùng ngộ thức nghĩa nhân vừa
Người cho lập dị ... người khen ngợi
Kẻ nói ngây ngô ... kẻ thích ưa
Bá tánh trăm nhà luôn bách ý
Ngay như gặt hái hoặc cày bừa

NhàQuê Aug 26, 2016

NhàQuê
29-10-2016, 08:50 PM
Gác Tay Lên Trán (3)

Thầy kêu " Allez, Aux Genoux ! "
Chưa dứt hai tai bỗng phát ù
Bủn rủn đôi chân co tự động
Thất thần cặp mắt chảy liên tu
Nhập tâm con chữ bao khăn khó
Tiếp thức cái khôn mấy khật khù
Tưởng nhớ ân sư công uốn nắn
Từng bầy ngựa chứng trở thuần nhu

NhàQuê Oct 29, 2016

NhàQuê
26-12-2016, 01:16 AM
Xướng: Tóc

Nuông chìu khóm tóc bảy mươi năm
Sáng chải trưa soi gối lúc nằm
Bóng dợn lơ mơ ruồi trượt té
Thơm lừng lãng vãng bướm nhìn chăm
Người quen thỉnh thoảng chào ngờ lộn
Bạn cũ lâu lâu gặp ngỡ lầm
Khoảng ngắn hoa râm rồi trắng phếu
Còn hơn láng coóng trách trời thâm

NhàQuê Nov 30, 2016


Quạ: Xời Ơiiii…Khó Vịn Gì Đâu !!!
.
Nầy nha… đếm thử chắc ba… năm
Làm biếng tung bay chỉ thích nằm
Thân mảnh như tơ nhìn cũng gọn
Màu lem đúng tuổi khỏi cần chăm
Hoa Râm bút điểm phê càng chuẩn
Trắng Phếu đường ngôi chẻ khó lầm
Nay Vịn mai Sờ kia Thả vận
Lơ thơ mấy điệu… vậy mà thâm
.
Trúc Giang 30.11.16


CHỌC SƯ

Thưa thầy, thoát tục đặng bao năm ?
Nẻo kệ đường kinh chắc thuộc nằm ... ?
Mõ gõ công phu ... luôn thức tỉnh ?
Vườn ươm ngộ giác ... vẫn siêng chăm ?
Non cao tịch mịch e không hợp !
Chùa lớn nguy nga khỏi sợ lầm !
Biết tánh chưa xa cùng lục dục !
Làm sao thoái mái áo nâu thâm !

NhàQuê Dec 01, 2016


A DI ĐÀ PHẬT…

Sư Ông NhàQuê tự bạch
.
Bần tăng thí phát bảy… ba năm
Kinh kệ qua tai chẳng chịu … nằm
Đêm ngắm trăng treo lòng hứng động
Ngày phân công quả tính lười chăm
Nẽo đời đắm mộng say… tình ái
Hướng đạo cầu tiên cứu lỗi lầm
Nghiệm mãi chưa thông đường tu tịnh
Thiệt là… Phật pháp quá… cao thâm
.
Trúc Giang 02.12.16

NhàQuê
26-12-2016, 01:30 AM
https://2.bp.blogspot.com/-TSb94GVgQRw/WFqJwoSfwBI/AAAAAAAADKs/FeLCYQbx5moKScM-oFdP1KNClGinHkB0ACLcB/s600/BN158.jpg

Bài Xướng: Thay Lời Chúc Happy New Year


Hỏi chú tên chi ? ... dạ ... Bí Ngồi !
Kêu là ... mướp Mỹ ... phía bên tôi
Trên giàn ngán phải đàn ong mật
Dưới đất dè e lũ ốc nhồi
Nhớ ráng hoa hòe đền khó nhọc
Còn như trụi lũi kể công trôi
Nhìn cây đoán chủ năm nầy vượn g
Khỉ xuống Gà lên thịnh mấy hồi !


NhàQuê Dec 21, 2016


Họa:
Đơm Hoa kết Trái sao là… CHÚ
Chẳng lẽ bầy ÔNG… hoạn hết rồi...
Ha?!
.
Xuôi ngược làm chi… cứ việc Ngồi
Ai leo kệ họ… khỏe Thân tôi
Ong ve có thuốc trừ ong quỵ
Ốc vãng tìm phương bắt ốc nhồi
Sắc vẫn tươi xinh xuân vẫn tới
Mây ngừng ngây ngất gió ngừng trôi
Đâu cần Thầy bói gà hay vượn… g
Cái số thong dong sướng tự hồi….

Trúc Giang 22.12.16



https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1SuBbLpXXXXb6XpXXq6xXFXXXM/Rare-Summer-font-b-Squash-b-font-seeds-Zucchini-seeds-Organic-Heirloom-bonsai-Vegetable-font-b.jpg

Tâm Sự Trái Squash

Vốn dĩ tòng teng lại bảo Ngồi
Không ai có thể nhại Mùi tôi
Người ưa xắt lát xào tôm lột
Kẻ thích chia khoanh kẹp thịt nhồi
Đỡ tủi thân hèn nơi tạm bợ
Nào buồn phận bạc xứ xa trôi
Da vàng nổi trội nhiều ưu điểm
Trước lạ ... rồi thương ... cũng tới hồi

NhàQuê Dec 22, 2016

NhàQuê
28-12-2016, 06:52 AM
https://4.bp.blogspot.com/-3OqWfKlhRNo/WGL7Bxa13pI/AAAAAAAADLo/Sqmj3VcLGnU64T9--8bmjTxUdoXfS6FbgCLcB/s400/ZZZZ277.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-WCmSRlFOXDk/WGL7KKl3s9I/AAAAAAAADLs/oTRDGF9jHfsnUN91XNwSVKdUTaush9kawCLcB/s400/ZZZZ289.jpg

Trắc Ẩn

(Luật Trắc Vần Trắc)

Thấy tưởng nằm hoài ... hừ lại rút
Vì chưng chậm chạp còn vài cục
Hay là tự diễn biến tư duy
Chắc chắn do đa nguyên tác phục
Độ nóng gia tăng lẹ cấp kỳ
Băng hàn rệu rã nhanh vùn vụt
Thiên nhiên khí hậu lấy mà suy
Chẳng khác tồn vong ... vinh hóa nhục

NhàQuê Dec 27, 2016

NhàQuê
01-02-2017, 02:07 AM
Hân Hạnh, Cám Ơn

Đầu năm múa bút có người nghinh
Cứ việc đùa chơi hỡi bạn mình
Chớ sợ rằng đây hay sảng ẩu
Rồi thì ấy đó ngại mần thinh
Trà ngon khói thoảng hương kỳ diệu
Nhạc nhã hồn lâng sóng dập dình
Những vậy là khi hàng thượng đẳng
NhàQuê loại chát ít ai rinh

NhàQuê Jan 31, 2017


Tự Họa: Tửu Phùng Tri Kỷ

Yết bảng treo đèn hẹn tiếp nghinh
Gần xa thuận tiện ghé nơi minh
XO mấy quả hàng kỳ tửu
Cognac vài chai loại diệu thinh
Bảo đảm bà khen rằng cự phách
Cam đoan bả phán thiệt dàng dình
Gò Đen Phú Lễ sao bì kịp
Chỉ chỗ cho mà tới đó rinh

NhàQuê Jan 31, 2017


Hú Vía…

Được Thầy không chấp lại… hoan nghinh
Đệ tử từ nay gắng sức mình
Hể Xướng ngay tên liền ứng… họa
Hay Khều trúng huyệt chẳng làm thịnh
Kề môi …Trà thưởng…hương bay quyện
Lạc mộng …Hoa đưa lối dập dình
Lợi quá nên chờ… khiêu chiến nữa
Quà nhiều chắc phải kiếm Người rinh

Trúc Giang 31/01/17

NhàQuê
02-02-2017, 09:47 PM
Bài Xướng: LỰA GÀ CHIẾN

Nhất quý tuyền đen loại đỏ mồng
Nhị đừng mạng mỡ nặng bên hông
Tam cần cựa bén như đinh sắt
Tứ cậy đuôi bè giống quạt lông
Ngũ vảy tâm hường khoe sắc bạc
Lục đầu mỏ quấu ánh màu đồng
Thất chân cứng cáp luôn tư thế
Bát gáy hùng hồn rặc rặc tông

NhàQuê Feb 01, 2017

NhàQuê
02-02-2017, 09:49 PM
Bài Xướng: TRÈO THỬ SỨC

Nhất định leo lên đụng cháng ba
Từ nay phải nễ mấy ông già
Không cần thuốc trợ hay sâm ngậm
Chẳng cậy bình hơi hoặc nghệ thoa
Kẹp cứng phần thân trườn tiến thẳng
Nhìn chăm phía ngọn nhích dần dà
Đều trân nhịp độ đâu gì gấp
Dục tốc thường khi quá sức ta

NhàQuê Feb 01, 2017

NhàQuê
02-02-2017, 09:52 PM
Lại Xướng Nữa: XEM TRANH

Môn khai quí vị thưởng đi nào
Tất cả hầu như thứ bậc cao
Nhớ chỉ nhìn thôi không vạch mó
Đừng vì thấy lạ lại sờ cào
Hồn tranh nói giúp giùm đời thực
Ý sắc lời thay gởi mộng vào
Mỗi có ba màu đơn giản vậy
Thành muôn tác phẩm tuyệt làm sao

NhàQuê Feb 02, 2017

Tran Xuan Sinh
03-02-2017, 10:33 AM
Bài Xướng: TRÈO THỬ SỨC

Nhất định leo lên đụng cháng ba
Từ nay phải nễ mấy ông già
Không cần thuốc trợ hay sâm ngậm
Chẳng cậy bình hơi hoặc nghệ thoa
Kẹp cứng phần thân trườn tiến thẳng
Nhìn chăm phía ngọn nhích dần dà
Đều trân nhịp độ đâu gì gấp
Dục tốc thường khi quá sức ta

NhàQuê Feb 01, 2017

LÀM QUEN

Ngó ảnh xem chừng đã bảy ba
Làm thơ ý tưởng vẫn chưa già
Âu là Thuốc bổ đêm nằm uống
Ắt hẳn Sao vàng tối ngủ thoa
Gọng kính nhìn tươi ngời, ái chạ!
Nhà Quê thấy đẹp rõ, ai dà!
Đầu quen, cả nghĩ mong đừng giận
Xướng họa vui mà bạn với ta./.

TXS 03/02/2017

NhàQuê
04-02-2017, 01:46 AM
Đa tạ bác TXS ghé họa thơ


Bài Xướng: TRÈO THỬ SỨC

Nhất định leo lên đụng cháng ba
Từ nay phải nễ mấy ông già
Không cần thuốc trợ hay sâm ngậm
Chẳng cậy bình hơi hoặc nghệ thoa
Kẹp cứng phần thân trườn tiến thẳng
Nhìn chăm phía ngọn nhích dần dà
Đều trân nhịp độ đâu gì gấp
Dục tốc thường khi quá sức ta

NhàQuê Feb 01, 2017


LÀM QUEN

Ngó ảnh xem chừng đã bảy ba
Làm thơ ý tưởng vẫn chưa già
Âu là Thuốc bổ đêm nằm uống
Ắt hẳn Sao vàng tối ngủ thoa
Gọng kính nhìn tươi ngời, ái chạ!
Nhà Quê thấy đẹp rõ, ai dà!
Đầu quen, cả nghĩ mong đừng giận
Xướng họa vui mà bạn với ta./.

TXS 03/02/2017


Bạch Nga Phạm .

KHUYÊN THIỆT TÌNH NHA

Thôi mà… đâu phải thuở hăm ba
Cao hứng chi quên Lão đã già
Muốn thọ xin đừng mơ dáng ngọc
Cầu yên thì hãy tránh quần thoa
Lẽ nào lại thích choàng khăn… trắng
Hay thử chơi ngông ngủ … vỏ dà
Nếu vẫn… không sao còn… tỉnh dậy
Ghi liền bí kíp tặng… dân ta
nghen…

Trúc Giang 03/02/17

NhàQuê
04-02-2017, 01:53 AM
Bài Xướng: LỰA GÀ CHIẾN

Nhất quý tuyền đen loại đỏ mồng
Nhị đừng mạng mỡ nặng bên hông
Tam cần cựa bén như đinh sắt
Tứ cậy đuôi bè giống quạt lông
Ngũ vảy tâm hường khoe sắc bạc
Lục đầu mỏ quấu ánh màu đồng
Thất chân cứng cáp luôn tư thế
Bát gáy hùng hồn rặc rặc tông

NhàQuê Feb 01, 2017


Bạch Nga Phạm .
TỐT MÃ RÃ ĐÁM …

Bất quá khoe khoang được cái mồng
Tài thì giỏi trợn đến cành hông
Không phân sáng tối thừa đôi mắt
Chỉ biết phùng xòe… phí bộ lông
Dịp tết đem rao đầy cả chợ
Ngày xuân treo bán lãi mươi đồng
Ai khen tiếng gáy bình minh dậy
Ôn lại một thời… thẹn tổ tông

Trúc Giang 03-02-17

HỒNG THOẠI
04-02-2017, 11:59 AM
Bài Xướng: TRÈO THỬ SỨC

Nhất định leo lên đụng cháng ba
Từ nay phải nễ mấy ông già
Không cần thuốc trợ hay sâm ngậm
Chẳng cậy bình hơi hoặc nghệ thoa
Kẹp cứng phần thân trườn tiến thẳng
Nhìn chăm phía ngọn nhích dần dà
Đều trân nhịp độ đâu gì gấp
Dục tốc thường khi quá sức ta

NhàQuê Feb 01, 2017


LÀM QUEN

Ngó ảnh xem chừng đã bảy ba
Làm thơ ý tưởng vẫn chưa già
Âu là Thuốc bổ đêm nằm uống
Ắt hẳn Sao vàng tối ngủ thoa
Gọng kính nhìn tươi ngời, ái chạ!
Nhà Quê thấy đẹp rõ, ai dà!
Đầu quen, cả nghĩ mong đừng giận
Xướng họa vui mà bạn với ta./.

TXS 03/02/2017


Bạch Nga Phạm .

KHUYÊN THIỆT TÌNH NHA

Thôi mà… đâu phải thuở hăm ba
Cao hứng chi quên Lão đã già
Muốn thọ xin đừng mơ dáng ngọc
Cầu yên thì hãy tránh quần thoa
Lẽ nào lại thích choàng khăn… trắng
Hay thử chơi ngông ngủ … vỏ dà
Nếu vẫn… không sao còn… tỉnh dậy
Ghi liền bí kíp tặng… dân ta
nghen…

Trúc Giang 03/02/17



CHĂM
( Góp vui cùng bác Nhà Quê.
Do bài xướng có vần DÀ là tử vận, HT xin đổi bằng vần ĐÀ )

Phong độ như còn tuổi bốn ba
Thường chăm thể dục khiến lâu già
Cha truyền cẳng xịn sao không đá?
Mẹ tạo tay mềm há chẳng thoa?
Tối bảy phen nằm khi đẩy tạ
Ngày dăm cữ bấu lúc leo đà
Mồ hôi dẫu toát nhưng người đã
Vợ bảo: - Ông này khỏe quá ta!
HỒNG THOẠI 04.02.17

NhàQuê
13-02-2017, 04:14 AM
Cám ơn ĐHV Chính TTDĐ HỒNG THOẠI ghé họa thơ và sửa giùm lỗi chánh tả !



Bài Xướng: BINH PHÁP

Nếu địch đang hồi chiếm thượng phong
Không đâu có thể nói an lòng
Tiền phương cấp bách đường di tản
Hậu tuyến ưu tiên điểm trú phòng
Phóng xạ bây giờ nguy hết biết
Bom chùm sắp tới hiểm vô song
Binh thư sách lược nên linh hoạt
Dục hoãn cầu mưu thế mới hòng

NhàQuê Feb 03, 2017

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bài Họa: CŨNG PHẢI BIẾT TA

Ráng địch hồi trào lãnh sắc phong
Bờ yên nước vững tất chung lòng
Công thành mở cõi ghi đầu bảng
Chức trọng thêm quê lập thứ phòng
Gác súng mài nghiên dành tuổi thọ
Ngâm thơ vịnh nguyệt với… bên song
Đừng khoe … vũ khí văn minh quá
Lỡ… muốn lui binh cũng khó hòng

Trúc Giang 07.02.17

NhàQuê
13-02-2017, 04:18 AM
..... Của Người Say

(Luật Trắc Vần Trắc)


Rượu chúc mừng Xuân vô cái trót
Khề khà gục gật khen rằng ngọt
Xin mời tất cả nâng ly lên
Nhớ phải đồng đều chuyền nhạo rót
Tứ đổ * đời răn chớ có nên
Năm nghề ** ải khổ đều qua lọt
Nay còn chỉ mỗi một thân hèn
Quá cảnh âm dương là chuyến chót


NhàQuê Feb 08, 2017


Tứ đổ*: Tứ đổ tường ----> Tửu, Sắc, Tài, Phiến = Rượu Chè, Trai Gái, Bạc Bài, Hút Sách ...(Những thứ nên tránh)
Năm nghề**: Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh (đều có trải qua)

Quang Chính
13-02-2017, 05:23 AM
Họa cùng thi huynh:

Bài Xướng: TRÈO THỬ SỨC

Nhất định leo lên đụng cháng ba
Từ nay phải nễ mấy ông già
Không cần thuốc trợ hay sâm ngậm
Chẳng cậy bình hơi hoặc nghệ thoa
Kẹp cứng phần thân trườn tiến thẳng
Nhìn chăm phía ngọn nhích dần dà
Đều trân nhịp độ đâu gì gấp
Dục tốc thường khi quá sức ta

NhàQuê Feb 01, 2017

Bài họa: MỘNG LÀM THƠ

Mong rằng trở lại tuổi hai ba
Để tập làm thơ … học hỏi già
Lục bát mơ màng như áo lụa
Đường thi óng ả tựa quần thoa
Lời hay muội thốt:- Trời! Siêu quá!
Ý đẹp huynh khen: - Tuyệt! Ái dà!
Bảy tám chục xuân… còn thả tiếp
Bao vần lịch lãm… thỏa lòng ta!

Quang Chính – 14/02/2017

NhàQuê
17-02-2017, 12:22 AM
Đón chào và cám ơn bạn QUANG CHÍNH ghé tệ xá họa thơ


Bài Xướng: THỐI

(Binh Pháp Hồi Thứ Hai)


Lùi quân phải giữ kín mưu cơ
Bắt địch liên miên loạn thế cờ
Dẫu pháo giương nòng đành để đó
Dầu tăng nạp đạn cũng làm lơ
Quan hay chủ động thêm bình tĩnh
Tướng giỏi cường nhu biết đợi chờ
Thuận lợi xông lên giành áp đảo
Tiền đồ xán lạn đẹp hơn mơ


NhàQuê Feb 13, 2017

NhàQuê
17-02-2017, 12:26 AM
TRÁO


Trăng liềm bị bán nói chi sao
Cả gió chừ nay lắm lái chào
Có lẽ vầng dương đang nóng quá
Cho nên vũ trụ mới chưa hao
Thành ra .... thứ giả nhiều vô kể
Muốn kiếm đồ nguyên ... chẳng dễ nào
Nhắc nhở gần xa cần chú trọng
Đừng nghe bọn đó chúng tào lao

NhàQuê Feb 14, 2017

NhàQuê
24-02-2017, 12:41 AM
QUI TRÌNH

Nói chạy là dùng tới cặp chân
Ngày nay nghĩa đã khác trăm lần
Thường khi sử dụng toàn môi mép
Lắm lúc nhờ vào cả bản thân
Kiếm chức tìm mua ... : Đồ bả thích
Thăng quan dọ hỏi ... : Thứ ông cần
Coi như mọi chuyện qui trình tất
Cứ vậy tà tà hưởng đặc ân

NhàQuê Feb 23, 2017


Bài Tự Họa: HẦU

Càng nhiều bộ hạ ...: có tay chân ?
Bóp trán ... kỳ hen .... đã mấy lần:
Sách bảo rườm rà hao của cải
Lời bàn phức tạp khổ cho thân
Bày trò nọ đó làm chi thế
Tạo vẻ nầy đây thực chẳng cần
Nước chảy rồi ra đâu cũng tới
Lâu bền hoặc giả ... tự thiên ân

NhàQuê Feb 23, 2017

NhàQuê
01-03-2017, 07:59 AM


(Nó Đó, Hắn, ....)

Nghe ai nhắc ỵ nổi da gà
Nhất định tìm phương lánh thiệt xa
Dính chút bao năm còn ớn trứng
Gần thêm ít tháng chắc nguy à
Trông người tưởng vậy đâu là thế
Đụng việc bày phơi mới rõ ra
Ngạn ngữ: "Ăn Nhiều Nên Ị Lớn"
Dân gian mọi cấp vẫn cho là

NhàQuê Feb 27, 2017

NhàQuê
04-03-2017, 01:39 AM
TRÁO


Trăng liềm bị bán nói chi sao
Cả gió chừ nay lắm lái chào
Có lẽ vầng dương đang nóng quá
Cho nên vũ trụ mới chưa hao
Cần tìm .... thứ giả nhiều vô kể
Muốn kiếm đồ gin ... chẳng dễ nào
Nhắc nhở gần xa nên chú trọng
Đừng nghe bọn đó chúng tào lao


NhàQuê Feb 14, 2017


Bài Họa: Ờ…TRÁO

Bác múa lưỡi liềm cản chúng sao
Cho hay trọng pháo cũng … xin chào
Chờ mai có nắng tha hồ hưởng
Để mốt trễ tàu chẳng ngại hao
Chức lớn trên cao luôn đủ cả
Hàm to kế cận kém đâu nào
Thường ngày chuyện kháo quanh đầu chợ
Muốn góp… mà thôi sợ mắc… lao

Bạch Nga 02/03/17

***

Bài Họa Đáp: PHÊ

Thì rằng đáng nhận điểm năm sao *****
Lặp lại là đây ngã mũ chào
Lái cỡ đàng thầy .... hay giống giống
Khều trang thượng đắng ... đúng hao hao
Kỳ nhân ẩn tích coi chừng uổng
Tuyệt khách mai danh lạ thế nào
Ghé chốn văn chương vương cái nghiệp
Còn duy một cách phải theo lao

NhàQuê Mar 02, 2017

NhàQuê
04-03-2017, 01:41 AM
https://3.bp.blogspot.com/--idrsqZWprw/WLlujTTUdEI/AAAAAAAADMY/sGxFdzmHM0cwQj9QI98CSpL3BGbsmfzdACLcB/s400/ZZZZ2017X45.jpg

Nhờ Vậy

Chập choạng thì nên đốt cái đèn
Nhưng mà dặn trước chỗ nầy nghen
Khi bơm chớ để lên dầu sống
Lúc đặt coi chừng đúng lỗ khoen
Quí ở đêm về vui xóm vắng
Thương vì tối đến rộn quê hèn
Chư quân có biết ngày xưa đó
Rước được thần đăng chẳng dễ nhen

NhàQuê Mar 02, 2017

NhàQuê
07-03-2017, 07:27 AM


(Nó Đó, Hắn, ....)

Nghe ai nhắc ỵ nổi da gà
Nhất định tìm phương lánh thiệt xa
Dính chút bao năm còn ớn trứng
Gần thêm ít tháng chắc nguy à
Trông người tưởng vậy đâu là thế
Đụng việc bày phơi mới rõ ra
Ngạn ngữ: "Ăn Nhiều Nên Ị Lớn"
Dân gian mọi cấp vẫn cho là

NhàQuê Feb 27, 2017


ÂY DA…
.
Có lẽ thong manh hoặc quáng gà
Cho nên thiển cận chẳng nhìn xa
Giật mình… nửa túi teo trời ạ
Đóng cửa… hai tay xá bác à
Cứ tưởng minh quân làng nước khá
Ai dè ôn tướng bạc tiền ra
Thời nay giống Ỵ nhiều vô kể
Đã mất lòng tin xót thiệt là…

Bạch Nga 04.03.17

NhàQuê
12-03-2017, 07:09 AM
(Trong thi đàn họ PHẠM)

KHUYÊN

Đừng vớt trăng vàng lộng đáy sông
Chớ say chi lắm áng mây hồng
Trong cơn mơ hoặc dường như có
Giữa cuộc đời thường bỗng hóa không
Vẫn nhớ… đêm ngày tô thắm mộng
Còn thương… năm tháng khắc sâu lòng
Một mình thơ thẩn bên bờ vắng
Lỡ trượt chân chìm rã ước mong

TRÚC GIANG

. ++++++++++++++

* Hoạ vui không dính dáng gì với thi đàn nêu trên

ĐOÁN

Lọt chủm rồi chìm giữa mạch sông
Đôi vòng sóng nhỏ nhấp nhô hồng
Đâu kỳ vậy chớ .... hình như hiểm
Quái lạ chưa từng ... phải thế không
Bởi vậy phen ni càng để bụng
Phòng khi lượt tới đặng yên lòng
Nhiều điều cứ tưởng bình thường quá
Lúc gặp ôi rằng rất khác mong

NhàQuê Mar 08, 2017

NhàQuê
12-03-2017, 07:15 AM
KHI CỨNG KHI MỀM

Bả dặn hôm nay phải nọ kia ...
E quên vội vã viết vô bìa:
Chừng trưa kiếm chợ mua hàng hạ
Sắp xế tìm quầy vớt kết bia
Chắc sợ ngồi không sanh lắm chuyện
Hay lo rảnh rỗi hóng chầu rìa
Gần kề lễ lộc thôi tuân lịnh
Chứ nếu hồi xưa ... vụ đó khuya

NhàQuê Mar 03, 2017

NhàQuê
15-03-2017, 11:25 PM
Phèn thơ tặng thầy

ĐA TÀI
📝

Thầy em đa hệ đến không ngờ
Đọc Tủm Tỉm cười ngủ vẫn mơ
Nếu dạ thẳng ngay nào thấu hiểu
Khi đầu cong quẹo khó làm ngơ
Bà Xuân Hương biết nhường ba bước
Ông Trạng Quỳnh hay nhịn bốn cơ
Vi tính bi da thơ ..bái phục
Song toàn văn võ thật không ngờ ..

Lý Tuyết Mai 15/3/2017

.

Bài Họa: Như Thật Như Mơ

Lạc bước vào thơ thật bất ngờ
Mười năm tự hỏi thực hay mơ
Xa quê bỗng hóa người ngu dại
Biệt xứ như thành kẻ ngất ngơ
Bảy nổi ba chìm ... Ờ ... mạng số
Nghìn cay vạn đắng ... ấy căn cơ
Dùng ngôn dụng ngữ ru mình vậy
Ngoảnh lại đường qua ...khá bất ngờ

NhàQuê Mar 15, 2017

NhàQuê
12-04-2017, 06:26 AM
http://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/00D34.jpg

CỐ TÌNH TAM GIÁC

Hé lộ sơ sơ điêu đứng rồi
Huống hồ vờn gió diễn sao ôi
Cái hình ba góc ... trầm luân quá
Cái chỗ hai phần ... mộng mị ơi
Ai vẽ chi chi chi thế thế
Ai bày tuyệt tuyệt tuyệt vời vời
Lắc đầu thở hắt về phàm tục.
Chắc chín trên mười nghĩ quấy thôi !

NhàQuê Apr 10, 2017

.

NÉT HƯ ẢO

Suốt một ngày qua chẳng thấy LIKE
À thì có lẽ hiểu hơi sai
Đề tài chú trọng về y phục
Chủ điểm tôn vinh đến áo dài
Cải cách nâng cao hai vạt xẻ
Canh tân hạ bớt mấy đường lai
Khi tà khép mở ôi duyên dáng
Dám hở .... chăng ư ... thiết kế tài

NhàQuê Apr 11, 2017

NhàQuê
12-04-2017, 06:52 PM
CÁI

Cái lú chầy ngày phải lú ra
Cái tà phát khởi tự lòng tà
Cái gian khỏa lấp sao mà kín
Cái nịnh a dua dễ bỏ a ??
Cái hiểm ác nhân thường khó đoán
Cái sa đọa ... trụy lẹ làng sa
Cái điêu ngoa liệu ai yêu nhỉ
Cái oán trả bằng ... thậm oán đa !

NhàQuê Apr 12, 2017

NhàQuê
12-04-2017, 11:58 PM
CÁI

Cái lú chầy ngày phải lú ra
Cái tà phát khởi tự lòng tà
Cái gian khỏa lấp sao mà kín
Cái nịnh a dua dễ bỏ a ??
Cái hiểm ác nhân thường khó đoán
Cái sa đọa ... trụy lẹ làng sa
Cái điêu ngoa liệu ai yêu nhỉ
Cái oán trả bằng ... thậm oán đa !

NhàQuê Apr 12, 2017



Bài Tự Họa: CON

Con Tạo sắp bày dựng tạo ra
Con dao tà ngụy đến hồi ta
Con đường chánh đạo dày công khó
Con ngõ a phù ngắn lắm a
Con bịnh tham ô sao diệt được
Con cờ sa thế cố càng sa
Con người vốn dĩ căn chân thiện
Con rối thì rồi chỉ rối đa

NhàQuê Apr 12, 2017

NhàQuê
13-04-2017, 11:30 PM
CÁI
(Bi)

Cái lú chầy ngày phải lú ra
Cái tà phát khởi tự lòng tà
Cái gian khỏa lấp gian nào kín
Cái nịnh a dua dễ bỏ a ??
Cái hiểm ác nhân thường hiểm hóc
Cái sa đọa ... trụy lẹ làng sa
Cái điêu ngoa khó ai ngoa được
Cái oán trả bằng ... thậm oán đa !

NhàQuê Apr 12, 2017
.
Tự Họa: CON
(Lạc)

Con Tạo sắp bày dựng tạo ra
Con dao tà ngụy đến hồi tà
Con đường chánh đạo đường ngay tắp
Con ngõ a phù ngắn lắm a
Con bịnh tham ô mầm dịch họa
Con cờ sa thế cố càng sa
Con người vốn dĩ căn nhân đức
Con rối thì rồi chỉ rối đa

NhàQuê Apr 12, 2017
.
Tự Họa: CHUYỆN
(Vọng)

Chuyện lớn chảy vào ròng chảy ra
Chuyện tà dương tắt đến trăng tà
Chuyện hưng mấy chốc liền hưng - phế
Chuyện thịnh chừng bao ... mãi thịnh a
Chuyện thế gian nầy ... đâu suốt thế
Chuyện sa trường cũ ... hỏi còn sa
Chuyện nào nên tránh khuyên nhau tránh
Chuyện tối cần huy động tối đa

NhàQuê Apr 12, 2017

.++++++

Bạch Nga Phạm
.
Bài Họa: GẦN

Gần đất... giật mình mới ngộ ra
Gần gian khó tránh nhiễm tâm tà
Gần chân ắt học đường ngay thật
Gần thiện hằng theo nẻo sáng a
Gần tận đau thương tim vỡ nát
Gần cùng khốn khổ lệ đằm sa
Gần gương soi lại xem đời tạm
Gần hết mơ màng phú quý đa...
.
BN13.04.17

NhàQuê
28-04-2017, 10:01 PM
TẾU TẶNG BẠN THƠ

Đã chụt niên hơn bén rễ cùng
Qua thơ chọc tếu ... cợt đùa chung
Đâu màng hạp cữ đầu năm Tết
Chớ quản hên may giữa khoảng mùng
Ngựa có yên tra thêm khí thế
Diều nhờ gió phất lượn càng lung
Xôi văn nấu chữ cầu giao cảm
Khác hẳn đời phàm chuyện hứng tung

NhàQuê Apr21, 2017


Đáp họa:
🌾
Bắt chước người xưa xướng họa cùng
Lão nương đôi ý góp vui chung
Già chưa cam phận còn đan mộng
Dê đã giăng tơ kết sẳn mùng
Thọ đủ hưởng tràn thân sắp rã
Phạt vừa răn nhẹ tật thêm lung
Tử thì sao nỡ... thơ ai quẹt
Hình biết kiểu gì... thiệt rối tung

Bạch Nga 24.04.17


QUÊ XA

Nhờ mạng thênh thang kết nối cùng
Hơi ngờ rằng đã một trường chung
Mùi hương xứ Bến dù xa cách
Thân nhánh quê hương dẫu mịt mùng
Dê đã lìa đàn còn ngoái tiếc
Khỉ từng no trái tưởng hồi lung
Sẽ là hình ảnh hoài nhung nhớ
Linh địa ... con người ... đáng hãnh tung

NhàQuê Apr23, 2017

NhàQuê
25-07-2017, 06:44 PM
Sinh Nhựt 74

(75 tuổi Ta, không biết tuổi Xiêm là bao nhiêu)
.
Hồi hưu tính được tám năm tròn
Tự lượng trong ngoài đánh giá: ngon
Thể chất xem chừng còn "cứng cựa"
Tinh thần có lẽ chậm hao mòn
Bao nhiêu cũng đủ xài hào phóng
Mọi thứ cho cùng điểm nét son
Bảy mấy hồi xưa đà chống gậy
Đường trường lão vẫn chạy phon phon
(Ơn Trời Thọ-Phước-Lộc dường non)
.
NhàQuê 2017
.
+++++++++
.
Tóc

Trên đầu tóc chỉ bạc hoa râm
Tụi Mỹ thường hay đoán tuổi lầm
Chúng nói mầy chừng đâu bốn chục
Ta rằng tớ thuộc loại "Ba Lăm"
Đôi khi chỗ mới đòi ... xem thử (ID)
Mãi riết nơi quen khỏi ... ngó chăm
Sáng dậy soi gương ... nào thấy khác
Thời gian có kẻ bảo chơi khăm

NhàQuê 2017
.
+++++++++
.
Tay Chân

Đủ cả tay chân ... đủ tứ chi
Nằm ... ngồi ... đứng chựng ...tiếp theo đi
To xương lối xóm khen ưu điểm
Thấp tướng dân gian xếp thứ nhì ..... (nhất lé nhì lùn)
Miễn được như thường gì cũng có
Còn hơn khác biệt có mà gì
Cao Xanh sắp đặt đâu ra đó
Xấu tốt hèn sang số đã ghi

NhàQuê 2017
.
+++++++++++++
.
Da

(Bài cũ)

Vàng

Trong muôn vạn sắc quý màu vàng
Trải suốt cơ cầu lẫn thịnh khang
Đứng giữa nhân quần đầy khí phách
Hòa cùng thế giới mực hiên ngang
Hình chung nhiệm thác từ tiên định
Cá biệt ân trao ngụ ẩn tàng
Nếu cõi trần nầy ai trách phận
Về riêng hãnh diện cuộc đời đang

NhàQuê July 17, 2012
.
+++++++++++
.
Từ Zero

Hàng ngày lướt mạng cứ đều chi
Khởi thủy như ai chẳng biết gì
Lính lác lần hồi leo tới Mod
Điều Hành lắm lúc duyệt văn thi
Thời gian ... tích lũy ... thành kinh nghiệm
Thiện chí ... đam mê ... hóa diệu kỳ
Cố luyện mong sao đời hữu ích
NhàQuê lột xác ... ắt đôi khi !

NhàQuê July 22, 2017
.
++++++++++++++++++
.
Lại Chu Du

Cặp cẳng ngon lành lội đó đây
Tháng Mười booked vé đến Bồ-Tây
Mươi ngày ngoạn cảnh .... tầm sơ lược
Chín tối qua đêm .... khó đủ đầy
Ước muốn thì nhiều thường khó toại
Cầu mong chút ít tạm là khuây
Thiên di bổn mạng dù hơi chậm
Cũng đủ thăng hoa cuộc sống nầy

NhàQuê July 22, 2017
.
** Từ Oct 20 đến Oct 30, 2017 lão sẽ đi chơi vài nơi ở Portugual (Bồ Đào Nha) và Spain (Tây Ban Nha, cách gọi trong sách xưa là Y Pha Nho)
.
+++++++++++++++
.
Tản Mạn Về Sinh Nhựt

Đàn con đám cháu tụ về nhà
Gởi thiệp ... quà mừng ... tự những xa
Dẫu cảnh tha phương ... tình ấm áp
Dù đời viễn xứ ... nghĩa chan hòa
Chăng là đẹp đẽ cần lưu giữ
Ví chẳng thanh cao hãy dẹp qua
Để sống nâng tầm sao đáng sống
Làm Người thượng phẩm cõi Người Ta

NhàQuê July 22, 2017

NhàQuê
13-09-2017, 11:40 PM
Hướng Thơ ĐƯỜNG LUẬT Xướng Họa

++++++++++

TỰ TRÀO

Dáng vẻ ngu ngơ trí dại khờ
Tập tành ba chữ ... thích làm thơ
Nhiều khi cao hứng hồn bay bổng
Lắm lúc đa tình mộng vẩn vơ
Kết bạn canh sầu chôn thế sự
Vòng tay đêm diệu đắm trời mơ
Trần ai chân vướng sa hồ tục
Âm điệu du dương khó hững hờ

BạchNga
(Trong VẾT CHIM BAY)

=======

Bài Họa: Nói Với TỰ TRÀO

Thông minh lại giả bộ khù khờ
Toán giỏi văn thuần nhuyễn luật thơ
Chỉ phải ôm đồm thiên hạ sự
Thường lo cả đến việc vu vơ
Hơn người ở chỗ đời lương thiện
Khác thế là tầm sống mộng mơ
Có lẽ tiên nga sa tục lụy
Phàm trần nhập cuộc khó ơ hờ

NhàQuê Sep 11, 2017

NhàQuê
13-09-2017, 11:43 PM
Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++++

VÔ ĐỀ

Thường hay nói Mỹ rộng chành bành
Những muốn đi nhiều chỗ nổi danh
Ngặt phải về già sanh lụm cụm
Đâu như lúc trẻ định tung hoành
Non cao chỉ ngắm buồn rười rượi
Suối thẳm không trầm tiếc cánh canh
Mới có ba phần đường đã oải
Còn nhiêu uổng phí cũng cam đành

NhàQuê Sep 12, 2017

NhàQuê
16-03-2018, 08:29 PM
https://3.bp.blogspot.com/-RSyh2Xmx1Go/Wkq70fKYfQI/AAAAAAAADQo/Ruy-AisC8xMRs7NtZdoNXSiCD4U3aVftwCLcBGAs/s800/TBT7022B.jpg
Đã 55 năm tình nghĩa
https://1.bp.blogspot.com/--_H3qDwIpdQ/Wkq70mytWdI/AAAAAAAADQs/rL4T5w2IyfgF69RUDlyEB3RkYU9ar_CvQCLcBGAs/s800/TBT7022C.jpg
Với các cháu nội ngoại
https://3.bp.blogspot.com/-UTwoH5ACplk/Wkq70v1ESFI/AAAAAAAADQw/IXq7ajzf5LAfCE_KS8cxVwecW-XeJk3RQCLcBGAs/s800/TBT7022D.jpg
Với các con
https://2.bp.blogspot.com/-2GL_mkGb0II/Wkq700Cj4xI/AAAAAAAADQ0/3Qs5jA1khugUu15-_yIh50NL39SjVtiSACLcBGAs/s800/TBT7022E.jpg
Với dâu rể
https://1.bp.blogspot.com/-H19mv3zkArc/Wkq71Q_dnEI/AAAAAAAADQ4/8E0vJPp6ncUsHyfUr3QPky7YflOU9MIOACLcBGAs/s800/TBT7022F.jpg
Toàn gia đình

Bài Thơ Tặng Tư Lịnh

(Nhân Ngày 30-12-2017: Kỷ Niệm 55 Năm Tình Nghĩa, 75 Năm Cuộc Đời)


Ngày nào mới đó tuổi hai mươi
Ước hẹn đi bên suốt cuộc đời
Sự thế dù cho bao trắc trở
Đường trần dẫu phải lắm đầy vơi
Đàn con phước thịnh là quà tặng
Đám cháu thành công thể rượu mời
Thử hỏi còn gì hơn thế nữa
Già vầy vẫn thấy trẻ ... Mình Ơi !


NhàQuê Dec 2017

NhàQuê
16-03-2018, 08:42 PM
Đầu Năm Khai Bút

++++++++

Họa Thơ Bằng Hữu

Bài Xướng: CUỐI NĂM.... TỰ SỰ
.
Muỗi chích đỉa đeo... mắc dịch rồi
Tìm chưa ra thuốc... lấy gì bôi
Tấm thân còm cỏi dần ... suy kiệt
Thần trí lơ mơ ... khó phục hồi
Phải Nợ nhớ ghi ngày mượn trả
Nếu Không xin tặng tết ăn chơi
Ngẫm thầy xem tướng sao mà... đúng
Cái số đen thui... cực thấu trờiiii
.

BN 12.02.18

Bài Họa: TIN

Đừng tin vận số sẳn ghi rồi
Ký kết gì đâu ... chẳng thể bôi
Lúc biến dừng chân nào phải nãn
Khi hưng tiến bước chớ lần hồi
Cho rằng sự thế là bài học
Cứ nghĩ đường đời ấy cuộc chơi
Vượt dốc càng cao càng thích thú
Sau mưa sẽ rạng cả bầu trời

NhàQuê Feb 16, 2018

NhàQuê
16-03-2018, 08:45 PM
ĐẦU NĂM HỌA THƠ BẰNG HỮU

+++++++++

Bạch Nga Phạm
March 11 at 5:28pm ·

Đời Nguời…Không Trở Lại
🥀
Tết sẽ mau qua …Tết lại về
Đời người trôi mãi suốt dòng mê
Giạt bờ danh lợi thân phàm bỏ
Tỉnh giấc vinh hoa tuổi hạc kề
Vắng góc trời riêng hoa trỗ thắm
Xa khu vườn mộng trái xum xuê
Thấy xuân cứ ngỡ mùa băng giá
Bởi tại trong lòng quá ủ ê
🌾
BN

======

Bài Quạ:

Vô Đề

Hư vô có phải cõi chung về
Chẳng loại trừ ai mặc tỉnh mê:
Khó đoán khi nao hồi mãn tận
Nào hay đã lúc sắp gần kề
Đường trần dẫu chắc rằng đầy đủ
Cuộc sống chưa màng tới xuể xuê**
Chỉ quỹ thời gian là khắc nghiệt
Ừ thôi ... trối kệ cứ a ... ê

NhàQuê Mar 15, 2018

**Xuê: hình như là nghiệt vận ?

NhàQuê
15-07-2018, 08:15 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

++++++++

Bài GIEO: TỰ GIỄU MÌNH (01)

Thì rằng tớ cũng tính tham gia
Ngặt cái ngày nay phải bịnh già
Thuyết giảng hùng hồn nghe mót dữ
Hô hào thúc giục muốn tràn ra
Lem hem mắt kém làm sao chạy
Khập khễnh chân què khó tiến qua
Thứ hạng thường dân ... răng dưới dép
Tiền đồ để tính lại sau nha

NhàQuê July 11, 2018

NhàQuê
15-07-2018, 08:18 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

++++++++

Bài GIEO: TỰ GIỄU MÌNH (02)

Bịnh Tình đã đến lúc gay go
Vậy chớ đêm đêm lão ngáy khò
Sách nói nhờ căn nên sướng chán
Thầy bàn "cậy đức" khỏi cần lo
Ba cao** chỉ thể đồ du kích !
Một thấp*** coi như thứ kiến cò !
Bạn tưởng rằng đâu trầm trọng lắm
Chừng nào ngáp ngáp nhắn tin cho

NhàQuê July 11, 2018

Ba cao**: Cao mỡ, cao đường, cao huyết áp
Một thấp***: Thấp khớp (đau khớp xương)

NhàQuê
15-07-2018, 08:24 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

*
*Xướng Họa Vòng Quanh CÁI BỤNG

+++++++
Bạch Nga Phạm

Thầy đẹp gì đâu... giống giống là
Bụng đầy... thông thái khiến người ta
Dù mơ mấy kiếp còn không thể
Có ước ngàn đời cũng tít xa
Chắc trước tu nhiều nên mới đắc
Giờ thêm tạo phúc để may ra
Lần sau... giáng thế tha hồ hưởng
Chẳng phải than trời trách đất ha...😃😃

Bạch Nga
*

*
Bài Họa: Vô Đề
*
2 Bồ chữ nghĩa ... tích trong là
Tốt bụng càng tôn đặc điểm ta
Giống tại "nhân quần" cùng kiểu cách
Thường khi "mặc khách" ngỡ cao xa
Bao lần "thế sự" sao cầu được
Khắp lượt kinh kỳ mới ngộ ra
Rượu quí bia ngon "tu" thả cửa
Bề ngoài nạc mỡ đáng gì ha !

NhàQuê June 06, 2018
*

*
Hihiii...
*
😃
Được thầy khai nhãn... tựa như là
Tỏa cả trời sao chói mắt ta
Gặp đúng " danh sư" hầu thêm tiến
Chứ theo " chánh đạo" ắt lùi xa
Đường tuy một đoạn... nhiều nơi đến
Chữ tích 2 bồ... bí lối ra
Men thấm say sao mà ảo tưởng
Thân đèo thế sự... giỏi ghê ha...

Bạch Nga
* 😃😃😃
*

*
Ờ ...VẬY ĐÓ
*
Một bụng từ nhân mới đúng là
Tìm quanh có lẽ chỉ "mình ta"
Dù khều cách mấy không hề giận
Dẫu khích bao lăm chẳng nỡ xa
Gặp cảnh nhiêu khê tìm lý giải
Qua cơn ngộ biến nghiệm chiêm ra
Tuy nhiên giữ được luôn bền vững
Cũng khó khăn nhiều lắm đó ha ... !
*
NhàQuê June 07, 2018
*
Bài họa : thơ Riem Nguyen

HỌA KHÔNG ĐỀ

Đầu hói,bụng to có phải là. ..
Ai đâu tốt tướng cũng như ta ?
Tiểu nhân dạ hẹp cầu danh lợi
Quân tử lòng nhân biết nghĩ xa
Ngộ biến tùy cơ mà quyết đoán
Gặp thời kế sách sẽ đưa ra
Xưa nay thành bại do mưu trí
Đâu phải tại trời, chớ trách ha !
Ha. ..ha. ..ha. .................!

RiemNguyen
TpHCM ngày 10/7/2018
===========
*
Bạch Nga Phạm Giờ tới cái MẶT
.
Lại giận AI đây mặt nặng là
Ít gì trọng lượng… tính sao ta
Chục cân… có vẻ còn hơi thiếu
Một tạ… Ờ thì chắc hổng xa
Thôi gác ưu phiền vui vẻ với
Đừng hờn dung mạo xấu thêm ra
Đời nầy phúc đức vuông tròn vậy
Thư giản đi nào… mới thọ ha
.
Bạch Nga 10.7.18
*
Thơ Cười TỦM TỈM

Bài Họa: LẠI CÁI MẶT

ĐẠI DIỆN thì ai cũng hiểu là
Làm thay nói thế hết cho Ta
Nhiều bà mới bợ liền thay đổi
Lắm bác vừa lên vội né xa
Muội lú làm sao che giấu mãi
Ngu đần đến lúc phải lòi ra
Cha ông dạy bảo nên COI MẶT
CÁI LẠI như hiền liệu đó ha !

NhàQuê July 10, 2018
*
Bài Họa tiếp: TẠI...COI LẦM

Biết vậy Bầu chi... rõ thiệt là
Bây giờ mới hối muộn không ta
Cha sanh đứa lú ôm buồn tủi
Mẹ đẻ con khờ ngậm xót xa
Uốn mãi đường ngay càng ngược trái
Khuyên hoài nẽo chính lại ì ra
Ngũ quan đủ cả... đâu nào tệ
Trí ẩn chỗ nào... chẳng sáng ha...

Bạch Nga Phạm 11.7.18

*
Bài Họa tiếp: VỪA VÔ VĂN HÓA

Nhìn chung phải nói đúng rằng là
Hội đủ thành phường xã ấp ta
Đến lúc cùng vô văn hóa hết
Giờ đây lạc hậu đã lùi xa
Nè xem khẩu hiệu còn tươi nét
Hãy ngắm bằng khen mới phát ra
Hỉ hả liên hoan mừng thắng lợi
Miên Lào phải học hỏi ... à ha !

NhàQuê July 14, 2018


*
Họa vui cùng thầy Trọng và chị Bạch Nga

TAI TO MẶT BỰ

Tai to mặt bự đúng như là. ..
Cái bọn quan tham ở xứ ta
Ngân khố thi nhau cùng đụt khoét
Quyền hành đấu đá với sâu xa
Cha ôi ! Mối mọt sao mà lắm !
Mẹ kiếp! Dân lành bí lối ra
Vấn nạn bao giờ ta diệt hết
Dân mình bớt khổ. Các ngài ha !?

Riem Nguyen

NhàQuê
13-08-2018, 11:35 PM
Thơ Cười TỦM TỈM

++++++++

TỰ BẠCH
*
May sao "Tư Lịnh" giả làm lơ
Lão mới hiên ngang thành "thợ thơ"
Có lẽ trời ban cho sáng láng
Thêm nhờ bạn giúp thoát mù mờ
Tiền nhân mở lối giao duyên khách
Hậu bối theo chân dệt mối tơ
Chữ nghĩa ngô khoai đem múa máy
Cao thâm thấy lỗi hãy làm ngơ ... giùm !

*
NhàQuê Aug 05, 2018


Y... SÌ 😅
.
Lịnh nghiêm Tứ phía dễ gì lơ
Lão chớ vui mừng... thẩn với thơ
Thì đúng... nhìn chung nay đã láng
Không sai... ngó kỹ vẫn chưa mờ
Sáng còn hăng hái gom hương lạ
Tối lén tần ngần nối khúc tơ
Nghe tiếng dép khua ngờ trọng pháo
Giật mình tỉnh mộng... giả đò ngơ.... hén😅😅
.
BN 07.8.18

NhàQuê
13-08-2018, 11:37 PM
Hihiiii...
KHEN
.
Bế Môn một giáp luyện thành... tinh
Chữ nghĩa ôi thôi chẳng dám bình
Lộ lộ kỳ công trêu mắt tục
Che che thâm ý hại thần kinh
Làng văn tót đỉnh không người đối
Quán võ siêu quần khắp thế khuynh
Đáng bậc Anh Hùng lưu... sử sách
Cổ kim nức tiếng họ hàng Vinh
.😜
BN 11.8.18

*

Bài Họa: KHEN THẦY HAY

Ruộng chữ đường cày luống mới tinh
Như không có lẽ dưới trung bình
Nhìn bài vở cũ sao đâm thẹn
Đặt vấn đề xưa khó dứt kinh
Mới nhập gia môn đà hãnh hão
Vừa vô cổng hậu đã toan khuynh
May nhờ uốn nắn công bền bĩ
Nếu chẳng e chìm bến nhục vinh

(CÁM ƠN nhiều nhiều nhen)

NhàQuê Aug 11, 2018

NhàQuê
13-08-2018, 11:39 PM
Xướng Tiếp: PHẢI HÔN THẦY

Rót chén mời thầy nhậm chút nhen
Trò xưa bạn cũ thãy đều khen
Rằng từ chú giáo vô danh phận
Thoát đã văn thơ chẳng nổi quèn
Cái cốt thanh nhàn không hưởng thụ
Con đường ảo vọng lại đua chen
Ngu miền đất chữ ... đâu gì thiệt
Phải vậy hôn thầy ... Vậy Đó nghen !

NhàQuê Aug 11, 2018

*

Bạch Nga Phạm Hihiii...

TRẬT RỒI NGHE...
.
THẤM quá coi chừng túy lúy nhen
Phàm nhân thường chết bởi lời khen
Tài không đề bảng mà danh rạng
Lú có đeo đai cũng tướng quèn
Biết ảo vọng rồi mau ẩn dật
Thấy vô thường đó chớ bon chen
Thiệt hơn có nghĩa gì đâu chứ
Tội cái TÔI đèo nặng lắm nghen... 😂😜
.
BN 13.8.18

NhàQuê
16-08-2018, 10:03 PM
Xướng Tiếp: CHỌC THẦY NHÂN NGÀY 13

(Hạn Vận: KHÔNG-CHỒNG-TRÔNG-BÔNG-(Tự do)

Từ ưng huệ tánh Thích Không Không
Có phải do nên chẳng lấy chồng
Cửa hé rào hờ như thể đợi
Màn lay sáo động rõ ràng trông
Hay vì bận bịu bao con số
Hoặc giả chăm lo mấy khóm bông
Chớ nói rằng là hơi đặc biệt
Làm ai cũng nghĩ something wrong ... À nha !

NhàQuê Aug 13, 2018

***

ADI ĐÀ PHẬT...
Vấn Đề là ở lòng Trần
Lục căn chưa tịnh nên... thân nặng trì..
.
Biết mình đang tạo... Nghiệp gì không
Kiếp trước đời nay Tội chất chồng
Địa phủ âm tào luôn sẳn đợi
Non bồng nước nhược mãi đừng trông
Ngoài đời ô trọc vui chưa thỏa
Vào chốn thanh thiền dám cợt bông
Thí chủ từ giờ mau sám hối
Vẫn còn hy vọng có đường... dông...
.
BN 16.8.18

***

Nghe khuyên những muốn tu CHUNG
Còn e khó vượt mười MÙNG đầu tiên

*

LẬT & TRA

Đã vạch cho xem các điểm KHÔNG
Giờ đây chẳng ngại núi non CHỒNG
Phen Ni nhất định làm cho được
Dịp khác ầu ơ chắc chỉ TRÔNG
Sách bảo vun bồi thì kết quả
Lời rằng bón tưới sẽ ra BÔNG
Ờ ... về lật kiếm vài trang cũ
Thử Mỹ - Tây bàn: YES hoặc NON

NhàQuê Aug 16, 2018

NhàQuê
21-11-2018, 02:19 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++++

CHUYỆN VUI BUỔI SÁNG

Thương thay cái lũ cá tra cầu
Cải tạo cơm tù ... có đủ đâu
Quản giáo hay chê không được béo
Chăn nuôi bị khiển riết thêm rầu
Nào ai hảo ý bày cho với
Chớ kẻ sa cơ chỉ lắc đầu
Cán bộ làm ơn dùng tạm đợi
Còn đang chuẩn bị ... chắc là ngầu

NhàQuê Nov 18, 2018

NhàQuê
21-12-2018, 04:47 AM
Ới... Ai Réo Vậy Kìa...😃
🌾
Thấm thoát mười năm đã... cái vèo
Mấy lần... Ông Vãi rủ đi theo
Lão đây chưa phỉ... còn Tiên... tiếc
Quỷ sứ đành thôi... gác Mái... chèo
Nhưng cuộc rong chơi dần ngắn lại
Mà câu thề ước mãi vương đeo
Chỉ e thuyền khẩm chìm sông tục
Quê cũ khó về... lạc bến neo
.
Lão Te (Bạch Nga)
19.12.18

Bài Họa: Gởi LÃO TE

Những tưởng mười năm cụ đã vèo
Hay quành đáo lại kéo người theo ?
Hình như tiếc tiếc công gầy dựng
Hoặc vã suy suy tính phụ chèo
Dặn trước già rồi tùy lượng sức
Đâu còn trẻ nữa phí công đeo
Vai gì khó mấy đều chu tất
Hỏi có buồn lần: chối bỏ neo ?

NhàQuê Dec 19, 2018

NhàQuê
21-12-2018, 04:49 AM
Ới... Ai Réo Vậy Kìa...������
������
Thấm thoát mười năm đã... cái vèo
Mấy lần... Ông Vãi rủ đi theo
Lão đây chưa phỉ... còn Tiên... tiếc
Quỷ sứ đành thôi... gác Mái... chèo
Nhưng cuộc rong chơi dần ngắn lại
Mà câu thề ước mãi vương đeo
Chỉ e thuyền khẩm chìm sông tục
Quê cũ khó về... lạc bến neo
.
Lão Te (Bạch Nga)
19.12.18

Bài Họa: Gởi LÃO TE

Những tưởng mười năm cụ đã vèo
Hay quành đáo lại kéo người theo ?
Hình như tiếc tiếc công gầy dựng
Hoặc vã suy suy tính phụ chèo
Dặn trước già rồi tùy lượng sức
Đâu còn trẻ nữa phí công đeo
Vai gì khó mấy đều chu tất
Hỏi có buồn lần: chối bỏ neo ?

NhàQuê Dec 19, 2018




Tự họa: THỢ LỤI

Của cải gom thâu đủ để vèo
Hay là muốn vét hết đem theo
Làm người tử tế ... ừ nhàn hạ !
Lái hạm tham ô ... phải chống chèo
Biết thế no nê tìm chốn tẩu
Còn như nấn ná ắt còng đeo
Kiên Giang Phú Quốc an toàn hỉ ?
Bẫy xập giăng rồi khó nhổ neo !

Trật Đường Rầy ... Dec 19, 2018 (NhàQuê)

NhàQuê
21-12-2018, 04:55 AM
Xóa: Đăng 2 lần cùng nội dung, cáo lỗi !

NhàQuê
21-12-2018, 05:00 AM
VỊNH CON RUỒI
.
Mắt to trợn ngược lo tìm bã
Chẳng biết phân mùi... cứ sấn vô
heheee...
🌾
Cái giống sinh sôi lẹ thấu trời
Chỗ nào cũng được... lấy làm nôi
Từ ra bọc trứng chen không nghỉ
Đến thoát thai rồi giỏi đánh hơi
Hại nước dơ nguồn e khó rửa
Lụy người mắc dịch chết như chơi
Bẫy sao cho hết tông nhà nó
Lãng vãng vo ve... rối cuộc đời
.
Bạch Nga 20.12.18

+++++++

"Kim Cô" giành giựt làm trò KHỈ
Nghĩ tủi phận THÂN ... với tổ tông
Khà khà khà

Bài Họa: CON KHÚM NÚM

Hành dân khiếp địch ... Hỡi ơi trời !!
Khắp cả ... nhân gian rõ khúc nôi
Lệ thuộc ngàn năm chưa ớn trứng ?
Tôi đòi vạn kỷ ... chắc tàn hơi !
Rừng vàng biển bạc đem dâng hết
Cúp thiếc banh da xúm "bão" chơi
Ngán ngẩm trăm bề ... chưa lối rạng
Rồi đây sẽ phải hận bao đời

NhàQuê Dec 20, 2018

NhàQuê
03-01-2019, 03:21 AM
Lại Vịnh Con Ruồi

Ngẫm lại... Con Ruồi thật... trứ danh
Diệt hoài không hết... mệt cầm canh
Đầu non tác oái gieo mầm họa
Giữa.... nước nghênh ngang dựng... cấm thành
Biệt giống ... chỗ nào trông cũng... độc
Chung loài... đâu chắc sẽ yên lành
Năm châu bốn biển người kiêng sợ
Ngẫm lại... Con Ruồi thật... trứ danh

.
Bạch Nga 23.12.18

**

Bài Họa: CON KỲ ĐÀ

Kỳ đà cản mũi vốn nghe danh
Có chúng muôn điều rối bánh canh
Thế kỷ vừa qua tàn phá nước
Vài năm sắp tới đổ nghiêng thành
Như mà chúng vẫn nguyên xu hướng
Chắc chắn dân luôn khó an lành
Ngán bánh xe lăn dòng lịch sử
Kỳ đà cản mũi vốn nghe danh

NhàQuê Dec 23, 2018

NhàQuê
14-01-2019, 06:57 AM
Ờ... hén...
.
Biết Lang chỉ trọng cái ... tâm bình
Danh vọng coi thường... đã án binh
Tịch cốc canh thâu nghiền chữ... đạo
Quán thu chiều luyến dệt thơ... tình
Voi còn ... vang bóng qua năm tháng
Chó vẫn... trung thành giữ... đức tin
Nên chẳng lo gì lên với xuống
Thong dong mà... dạo cõi nhân sinh

ngưỡng mộ... ngưỡng mộ quá điii..

Lão Te (BạchNga)




HOA SƯỚT MƯỚT

(Lời tặng BN)

*
Ngoéo giỏi trêu hay khéo luận bình
Ai mà dính chưởng hết đường binh
Đâu ngờ việc thiện bền công đức
Lúc gặp điều ngay thậm chí tình
Vượt dốc trần gian tràn phấn khởi
Qua miền tục lụy vững niềm tin
Hoa Nhân Ái ấy vô vàn hiếm
Nếu có luân hồi ắt tái sinh

NhàQuê Dec 29, 2018




Tái sinh chi nữa... thôi nhường Thầy
Nếu muốn làm Người xuống tiếp đây
Nếm khổ coi mùi xưa có khác
Xem tuồng so thử trước còn hay
Nhớ... giương chánh đạo tâm luôn sáng
Và... diệt tà gian pháp phải dầy
Chứ lão rong chơi giờ đã chán
Hiu hiu làm gió rủ mây bay...
heheee...... cũng lại... rong chơi…

Lão Te

**

CHÂN DUNG

(Bài thơ cuối năm 2018)

Nghiệm lẽ xưa nay đúng bậc Thầy
Đời trần hạnh ngộ quả duyên đây
Thi trường hạ bút bao khen ngợi
Đất thiện hành di nức tiếng hay
Hầu thơ mới thấy tài thơ rộng
Sánh đức càng tôn hạnh đức dầy
Chỉ tiếc Đông-Tây ngàn dặm cách
Chi bằng ước được cánh chim bay

NhàQuê Dec 31, 2018

NhàQuê
14-01-2019, 07:06 AM
Công trình 14 năm chữ nghĩa bị cái laptop triệt tiêu trong tích tắc, láng te, chỉ còn cái màn hình xám xịt
Chưa kịp lưu vào USB, dù vậy cũng cám ơn cái Laptop đã cùng đi đây đi đó từ nam chí bắc, từ đông sang tây, qua nhiều đại lục. Cố gắng tìm lại đó đây phần nào đã mất đó.
Laptop mới với Windows 10, chưa quen phần viết chữ Việt có đủ râu ria, nhất là Ơ và Ư, chưa cài lại đủ các tiện ích, software cần thiết

MỌI VIỆC ĐÃ ỔN !
÷÷÷÷÷
Sau vài ngày giúp phục hồi, phần lớn trên 70% dữ liệu trong laptop cũ đã được đứa con trai út của lão lưu vào USB.
Sáng nay Jan 12, 2019 đã chuyển được các files cần sang máy mới
Chừng nửa giờ tập gõ chữ Việt theo cách mới, tạm được … như vậy coi như ổn !
=====
(( *** Coi vậy trong nhà có mấy software engineers, có vài Thạc Sĩ Khoa Học (M.S. … Master of Science in computer science) cũng đỡ khổ quá chớ ! Khà khà khà))



+++++++

Heheee... CÁI MÁI CỦA THẦY TUII..
.
Đang lúc mặn nồng... giọng ỉ ôi
Lòng sao đành đoạn... chán là... thôi
Có nhau hôm sớm tình như đã
Từ biệt rày mai nghĩa hết rồi
Vương vấn... ờ không... đà xuống cấp
Mừng vui đi nhé... đã lên đời
Công trình ... thế kỷ còn... lưu khắp
Ai tiếc... thưong dùm... hổng có tôi...
đâu à nghen..
hehee…

Bạch Nga 11.01.19


+++++++++


Bài Họa: CÒN MẤT

Mươi năm mất trắng ới ai ôi
Nghĩ tiếc nhưng đành chịu thế thôi
Bởi thấy bề ngoài nguyên vẹn cả
Nào hay nội tại tả tơi rồi
Ờ thì....Vậy đó nhiêu tâm sự
Cũng phải như bao mọi lẽ đời
Vẫn biết đâu gì bền vững mãi
Ngờ sao quá mỏng thể vôi tôi

NhàQuê Jan11, 2019

NhàQuê
28-01-2019, 06:46 AM
NÓI LẦM THẦM

Nhiều khi đáng lẽ nói than ôi
Vốn loại gan lì thế lại thôi
Khúc mắc luôn không là lối bí
Nhiêu khê há phải hết đường rồi
Thuyền-tàu thiết dụng qua sông-biển
Tình-lý phân cân giữa việc-đời
Suy thịnh thường tình nơi hoạn lộ
Rồi ra mấy kẻ hiểu thằng tôi

NhàQuê Jan 17, 2019


xzxzxzxzxzxzxz

KHÓ
.
"Hiểu cái thằng tôi" khó thiệt à
Giận gì... không biết ... khó cho Qua
Khó năn nỉ xóa ghê đi á
Khó vuốt ve huề lắm đó nha
Hay tặng... cù nèo cho đỡ khó
Như đền câu móc khó xin tha
Xềnh xoàng chắc khó bình yên hỉ
Thôi chịu khó ngồi họa tí ha...

hahahaaaa.
.
Bạch Nga 20.01.19

NhàQuê
28-01-2019, 06:50 AM
KHÓ
.
"Hiểu cái thằng tôi" khó thiệt à
Giận gì... không biết ... khó cho Qua
Khó năn nỉ xóa ghê đi á
Khó vuốt ve huề lắm đó nha
Hay tặng... cù nèo cho đỡ khó
Như đền câu móc khó xin tha
Xềnh xoàng chắc khó bình yên hỉ
Thôi chịu khó ngồi họa tí ha...

hahahaaaa.
.
Bạch Nga 20.01.19

=====

Bài Họa: KHÓ - DỄ

Nói khó cho vui … dễ ẹc à
Tưởng rằng khó ... lại dễ thông qua
Mười ngày khó một ... còn nhiêu dễ
Chín bữa dễ gì ... thấy khó nha
Khó để khuyên răn càng dễ nhận
Dễ rồi trở chứng khó mà tha
Thông thường nói dễ làm e khó
Khó Dễ đề tài lý thú ha !

NhàQuê Jan 20, 2019

NhàQuê
28-01-2019, 06:56 AM
TẢN MẠN CHUYỆN KHÓ- DỄ

Ha... THỜI TIẾT BÂY GIỜ....

Sớm nắng chiều mưa... bão thất thường
Có phòng cách mấy cũng vô phương
Đồi xanh thoáng cái... ra bình địa
Phố thị ào qua... hóa chiến trường
Dáng đứng ngàn năm nghiêng thãm hại
Cuộc trần muôn thuở gánh bi thương
Khó mà cố giữ còn hy vọng
Không ánh dương soi dễ lạc đường...
.
Bạch Nga 22.01.19

*****

Bài Họa: ĐÚNG QUI TRÌNH

Tứ trụ cưa chân hóa khác thường
Còn ba một cái ... vất hà phương
Mà thôi khỏi tốn lo tầm gởi
Cũng đỡ phình căng chắn thị trường
Đã trót đưa tay thề quyết tử
Từng hay hạ thủ mặc đau thương
Qui trình cứ vậy không thay đổi
Có ánh con đom đóm dẫn đường

NhàQuê Jan22, 2019


*****

Bài Họa: CHÂN TRUYỀN

Lão vốn xưa nay: gã dị thường
Càng già nói lái đạt bình phương
Ban đầu tưởng chỉ trò hài hước
Mãi riết thành ra ngón sở trường
Bởi vậy đừng tin rồi mắc bẫy
Càng nên cẩn trọng kẻo va thương
Trần gian đếm thử năm mười trự
Cụ Cử*, Xuân Hương** mở lối đường

NhàQuê Jan 22, 2019


Cụ Cử*: Cụ Cử KIÊN, thầy BÙI THANH KIÊN
Xuân Hương**: Bà HỒ XUÂN HƯƠNG

NhàQuê
28-01-2019, 07:05 AM
TÂM SỰ... CUỐI NĂM

Leo trèo kiếp trước vướng cung... Thân
Chọc ghẹo oan gia rượt xuống trần
Mừng giận vô chừng không dễ đối
Quen thù lắm lúc khó bề phân
Nợ chưa kết được còn bao nữa
Sức đã cạn suy chắc cũng gần
Ngẫm chuyện trả vay lòng khiếp đảm
Quả nầy ắt hẳn lỡ... gieo nhân
thôi ráng mà trả...

Bạch Nga 15.01.19

***

Bài Họa: GIẢI MÃ

Phạm luật nhà trời mới cực Thân
Còn may chứ bị phạt lưng Trần
Xương sườn bị lộ chừng hơn tấc
Sọ khỉ thêm lồi cỡ mấy phân
Chắc tại đùa dai ... nên phải xuống
Hay do chọc ghẹo chẳng cho gần
Đâu ai rõ lý tình như lão
Tướng vậy nhưng người quả thiện nhân

NhàQuê Jan 24, 2019

NhàQuê
02-04-2019, 04:36 AM
ĐỘC ẨM

Chẳng pháo không lân chỉ tách trà
Giao Thừa năm mới ... mới vừa qua
Nhiều vui tuổi trọng còn trông khỏe
Lắm thích niên cao chửa thấy già
Dẫu phải đời trần xiêu xứ khác
Dù cho cuộc thế lạc quê xa
Hằng tin mạng số Thiêng Liêng định
Chấp nhận an nhiên chớ nệ hà

NhàQuê, Khai Bút Đầu Năm KỶ HỢI Feb 05, 2019

NhàQuê
03-04-2019, 05:33 PM
Thơ Cười TỦM TỈM

++++++++

CHÀO EM MÙA XUÂN

Đông già lạnh quíu thấy mà ghê
Bạn hỏi hàng chưa … đáp chớ hề
Đáng lẽ bao điều đà ớn trứng
Mà sao lắm thứ vẫn còn mê.
Thiên đường hạ giới … đầy cay đắng
Địa ngục trần gian … bấy não nề:
Đã trải qua rồi … từng nếm đủ
Sau lưng bỏ lại chọn đây quê

NhàQuê Mar 19, 2019

NhàQuê
02-09-2019, 01:09 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

++++++++++

BẠCH THẦY

Đệ tử từng quan chứ ị sao
Cho dù cơm lính chẳng là bao
Chiến tàn lãnh đạn hơn mươi xấp
Đất mới dung thân lấy vậy xào
Mấy chốc dưng không thành ... sĩ ... sĩ
Mai đây chắc nổi tiếng ào ào
Chỉ Thầy biết tánh ưa khều ngoéo
Để bụng … không thì khắp nhốn nhao …. Nghe Thầy !

NhàQuê July19, 2019

NhàQuê
02-09-2019, 01:18 AM
NHÂN HỎI TÊN VỀ CHIẾC GHẾ GỖ TẠP


+++++++++

Thơ Cười TỦM TỈM

*
[color=#993399]Tản Mạn CÁI GHẾ ĐÔN GỖ TẠP

Sang hèn thảy gọi chúng tên đôn
Chữ nghĩa do nên được bảo tồn
Chẳng thể nhung da rồi lấn lướt
Cho dù gỗ tạp vẫn xưng tôn
Đơn sơ giản dị cần liền có
Tiện lợi đa năng dễ dụng hơn
Cái thứ hoa văn tuy chạm trổ
Chờ thời đợi khách biết bao buồn

NhàQuê Aug 13, 2019

NhàQuê
02-09-2019, 01:21 AM
SINH NHỰT BẢY MƯƠI SÁU --TẬP 1

**********

CÒN

Tự chúc mừng ông bảy sáu tròn
Nhìn chung mọi thứ thảy đều ngon
Lên xe lái lấy không cần trẻ
Xuống phố la cà khỏi cậy con
Lội bộ duy trì ... cho khỏe khoắn
Làm thơ cốt để ... chậm hao mòn
Khi trà lúc rượu đòi gì nữa
Đánh giá mươi niên lão ... vẫn còn …

**



Cũng học qua loa biết với đời
Cũng bày viết lách thử xem chơi
Cũng đi đây đó …. khi nhàn rỗi
Cũng dự gần xa …. lúc được mời
Cũng đọc chữ Tây gần đớ lưỡi
Cũng phang tiếng Mỹ sắp tàn hơi
Cũng tiền đủ sống như thiên hạ
Cũng cháu con đầy … cũng thảnh thơi

**

SINH

Được kể sanh vào tháng tám âm
Mặt mày tươi tắn sáng trăng rằm
Bao môn vừa học đà ghi nhớ
Lắm sách đọc qua đã nhập tâm
Dòng máu loại O ba má tặng
Tuổi mùi mạng mộc đất trời ban
Tàng trong huyết quản mầm nhân thiện
Mặc kệ thế gian mặc luận bàn …

**

LÃO

Thất thập hồi xưa kể họa hoằn
Bây giờ lắm cụ sống ngoài trăm
Ân ban lộc hưởng tùy duyên số
Thọ đạt thân an cậy phước phần
Những muốn thu mình trong chịu đựng
Nào hay bức bách đến ly tan
Nên chi một tuổi ta thêm được
Nó quí còn hơn cả bạc vàng

NhàQuê Aug, 2019

NhàQuê
02-09-2019, 01:24 AM
SINH NHỰT BẢY MƯƠI SÁU --- TẬP 2

(Biết chọc ta vì có em nhầm tưởng ta đã BÁT TUẦN)


Hehee...Chọc típ nữa nè…

GIẬN HA...

AI đó trêu chi LÃO SỢ GIÀ
DÁM châm trúng huyệt ... rõ đau mà
CỘNG gì ác quá... sao không bỏ
THÊM vậy kỳ ghê... phải quẹo qua
THẦY phán ba từ e giận chắc
TUI cười một chập thiệt vui là
MẤY khi gặp dịp... thôi đừng khó
TUỔI hạc cứ vù... ráng níu nha...
hahaha...

Trúc Giang

*
Bài Ọa: GIÀ CÒN SÁNG SUỐT MỚI HAY CHỨ !

GIÀ được như ta xứng đáng già
MÀ sao muội thắc mắc chi mà
NGÀY lên ... web đọc thơ đi lạc
QUA buổi ... xem bài họa gởi qua
THẤY tuổi khi không tăng cái rột
LÀ lời mong muốn chúc đây là
SÁNG ra chưng hửng … Ờ điềm tốt...
NHA ! Cứ hổng chừng đã lắm nha !

NhàQuê Aug 16, 2019

========

XIN THẦY THỨ LỖI

Xin thầy thứ lỗi chút sai lầm
Tính toán thế nào sai mấy năm
Bảy bảy xuân xanh vừa mới chấm
Tám mươi tuổi hạt lố ba năm
Ơn thầy giảng dạy luôn ghi nhớ
Đáo xứ nào hay chẳng đến thăm
Xin chúc thầy cô nhiều sức khỏe
Vui vầy hạnh phúc đến tròn trăm

Ngô Hạ Vân 17-08-2019

*
Cảm bài: XIN THẦY THỨ LỖI ( NHV)

Chúc thầy cao tuổi chẳng sai lầm
Sống thọ thêm nhiều chừng ấy năm
Cho dẫu đến nay là bảy bảy
Được rằng khi đó sẽ ngoài trăm
Tôn sư hết dạ trong thời dạy
Đồ đệ nguyện lòng ngày viếng thăm
Vướng bận gia đình luôn rộn trí
Nhớ thầy giọt lệ cứ tuôn dầm!!!

Minh Đồng
~~~~~~~~

CHUYỆN NHỎ (1)

Chuyện nhỏ hề chi vụ nhớ lầm
Xa trường vắng bóng đã nhiều năm
Thầy cô có đến hai ba chục
Bạn hữu xem chừng sáu bảy trăm
Chỉ những tình cờ may mắn gặp
Thường thì bận bịu ít khi thăm
Dòng đưa sóng đẩy sau chinh chiến
Đáng quái gì đâu lỗi với lầm

NhàQuê Aug 17, 2019

*

CHUYỆN NHỎ (2)

Đáng quái gì đâu bắt lỗi nhau
Đời nầy ngắn lắm có bao lâu
Chung nòi Lạc Việt … da vàng quí
Thảy gốc Văn Lang … máu thắm đào
Lúc biến còn đưa tay cứu giúp
Khi vui há để bụng chi nào !
Lời truyền sách dạy kinh rao giảng
Cũng đã làm thầy ... lại tệ sao ?

NhàQuê Aug 18, 2019

*
~~~~~~~~~

CHUYỆN NHỎ (3)

(Chọc Thầy -- Thơ Trật Đường Rầy)

Cũng đã từng sư* ... lậu thế sao
Từ lâu cứ mỗi độ Thu nào
Mừng sinh nhựt kéo ... dài càng tốt***
Kỷ niệm lung tung ...phết đại vào
Để có đề tài mà xướng họa
Như không cảm hứng chắc hư hao
Chân truyền ... cái đức*** ... nhờ … thầy chỉ***
Sẳn trống cầm chầu ... lấy thúc mau***

NhàQuê Aug 18, 2019

(NhàQuê=Mọt Sách=Trật Đường Rầy=Lâm Nhân=Hạt Cát Nhỏ)

sư*: không phải thầy tu
*** Trường phái cụ Kiên
=======

RÕ RÀNG ... CỐ Ý mà...
.
Giả bộ hùng hồn nói chẳng sao
Thật ra cay cú phải không nào
Mới tròn vành vạnh... mừng chưa thỏa
Đâu lẻ râu ria bị cắm vào
Nếu đổi tánh rồi... tin đúng... quái
Bằng cầm cân nẩy... mực càng hao
Sang năm ... cũng lại... quần môn hạ
Thất thập... bát tuần... chúc LỚN mau…

hehee... chạy

Trúc Giang

*

Ngô Hạ Vân

Lỡ lộn một lần cũng chẳng sao
Thầy tôi chẳng chấp phải không nào
Thất tuần vừa điểm không cần bớt
Bát thập thừa dư chớ cộng vào
Cố chấp mà chi thêm tổn thọ
Buồn lòng cho lắm sức càng hao
Sống vui sống khỏe bên con cháu
Chớ để thời gian gỏ nhịp mau

NGÔ HẠ VÂN
=======

BÁ ĐẠO

Có lẽ đôi khi phải dụng chiêu
"Không Không" mới bị lão gia khều
Nhưng mà vốn dĩ e nhiều thứ
Cũng tính cho nên ngại lắm điều
Chạm nhẹ thì kêu ... nà quỉ sứ
Va hung lại nói ... cái đồ yêu
Hai kia chỉ mỗi về âm phủ
Cái chức "coi chim" vuột mất tiêu

NhàQuê Aug 19, 2019

*

TIẾC CỦA ĐỜI

Ờ thì cũng ráng được bao xa
Tịch sớm ôi thôi tiếc quá là
Sống Ở Trần vầy thường chỉ một
Đầu thai kiếp khác khó hai ba
Tu à …. lão cũng tu .. khi gắp
Hứa hả … ta hay hứa … lúc ngà
Cứ việc phây phây … phây bút tán
Đâu chừng ấy ấy ấy lâu già

NhàQuê Aug 19, 2019

NhàQuê
02-09-2019, 01:26 AM
SINH NHỰT BẢY MƯƠI SÁU --- TẬP 3

+++++++++

SINH NHỰT TẾU KHÚC

Chúc thọ từ gần nửa tháng qua
Hôm nay cắt bánh tiếp khui quà
Tiền tươi phỏng đoán ngàn đô Mỹ
Check ký còn kèm mấy cụm hoa
Cháu cháu từ xa về họp mặt
Con con tề tựu hát lời ca:
"Mừng luôn khỏe mạnh và vui vẻ".
Bảy sáu chừng như chẳng chịu già

NhàQuê Aug 25, 2019

*

VŨ NHƯ CẨN

Tháng Tám còn vài đâu đã qua
Vẫn như cũ tức khoái đòi quà
Welcome bánh giễu treo facebook
The Best hình đùa máng chậu hoa
Vốn tếu nên gì gì cũng được
Hay trêu chớ ngại ngại kêu ca
Vui là thuốc bổ liều tiên dược
Những khác mà chi phải chóng già

NhàQuê Aug 25, 2019

+++++++

TẠM HOẠ :

Mừng bạn năm nay : bảy sáu qua
Trời ban quá thọ để làm quà
Vợ chồng tương xứng tròn duyên kiếp
Con cháu thành danh rạng tuổi hoa
Bè bạn ngợi khen tình chiến hữu
Học trò bái phục khiếu thơ ca !
Tuổi Mùi nên vẫn còn dê mãi ...
Chưa phải trăm năm há lại già !

T.THU ( Lương Phú .Bến Tre.V N )

( Thu Râu, mừng sinh nhật bạn , muộn27.8.2019)

*

Bài Họa: Nói Với THU RÂU

Quý lắm bài thơ bạn gởi qua
Xa xôi được vậy đã là quà
Tên đề nhắc bận ... cầm kỳ lộng **
Chú thích nhớ lần ... mặc thụng hoa **
Dạy học nơi nơi đều mến mộ
Hòa đồng khắp khắp hết lời ca
Nhân duyên gặp gỡ nên bằng hữu
Hạnh phúc còn nhau đến tận già

NhàQuê Aug 27, 2019


** Những kỷ niệm khó quên cùng với thầy Trần Văn Thu đi đám cưới học trò, 2 thầy mặc áo dài the che lộng cho học trò chú rể đi rước dâu... mà nay các em ấy đã ra thiên cổ

NhàQuê
02-09-2019, 06:13 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

(Xướng Họa Cùng Bạn Thân, Không Bị Làm Khó Dễ)

+++++++++

ĐẠI DƯƠNG

Vào trần đã lãnh tuổi con dê
Mở cửa tuôn ra cốc chịu về
Ngoạn cảnh đồng thời ban phước lộc
Du hành tiện thể viếng nhi thê
Quân vương đấng đấng đều khen ngợi
Sĩ tướng môn môn thảy thích mê
Bắc Đẩu Nam Tào xin đổi chỗ
Long nhong sướng vậy... bộ ngu hề !

NhàQuê Aug 20, 2019

*
Bài Tự Họa: BẬC THẦY

Thập nhị ngôi sang chỉ có dê
Ngàn muôn vạn chuyện để bàn về
Vào hàng thượng đẳng vui khanh tướng
Xếp hạng siêu cường thỏa thiếp thê
Lãnh chiếu ... xua quân làm ngọt xớt
Chiêu binh ... dụ địch ... rót tơi mê
Hai viên ngọc quí ơn ban tặng
Dẫu bị dèm pha … vẫn khoái hề !

NhàQuê Aug 20, 2019

*
Bài Tự Họa: PHÀM PHU

Nói thiệt nào ngay bản tánh dê
Đi đâu gặp đúng xáp quên về
Dù bao vẫn giữ tình phu phụ
Có mấy luôn gìn nghĩa tử thê
Nếu xét thời xưa ... gì đã lỗi
So cùng hiện tại …khối còn mê
Trà dư tửu hậu đề tài luận
Triệu gã phàm phu... triệu gã hề !

NhàQuê Aug 21, 2019

*
Bài Tự Họa: GHÉT ƯA

Trăm cô nói ghét mấy ông dê
Vậy chớ đâu ai muốn bỏ về
Chuyện nọ chuyền kia dài bất tận
Đề nầy nối khác kéo lê thê
Đâu chừng Mợ Nguyệt khai môn giúp
Cũng thể Ông Tơ chỉ lối mê
Mắc cỡ mà chi rồi giấu giếm
Sau đừng lấy nệ .... khó nhau hề

NhàQuê Aug 21, 2019

*
Bài Tự Họa: D -DÊ

Chữ nầy (d) hồi trước đọc là dê
Thầy phóng học cho thuộc mới về
Nhớ lại công lao lòng trắc ẩn
Tưởng hồi tâm lực dạ buồn thê
Ơn cao biết mấy khai hoang hóa
Nghĩa trọng bao ngần xóa muội mê
Chuyện kể Carnot làm đức dục
Lồng trong để ngẫm … phải chăng hề !

NhàQuê Aug 21, 2019

*
Học đánh Vần Dê ...hả

Hay gì mà ... khoái hỡi Chàng Dê
Bé hé be he lạc lối về
Giữa mấy " ngôi sang" mùi nhất tệ
Trong bao "hàng tướng" vị càng thê
Đêm sâu cứ mãi mơ mơ mớ
Ngày rạng mà luôn tỉnh tỉnh mê
Bộ chẳng khều TA không ... ngủ được
Nên bày vần học đánh... chơi hề

BN

*
Bài Họa: THÂN & KHÔNG

Khỉ thiệt! Không Không đụng vụ dê
Vì Thân không nỡ cáo lui về
Không Thân sẽ dễ dàng... vu khống***
Thân quá không đành vấy thảm thê
Những muốn tinh Thân không hệ lụy
Không màng Thân lạc chốn mê mê
Ờ thì Thân vẫn không gì cả
Không thể Thân hơn... phải vậy hề !

NhàQuê Aug 22, 2019

*
Bài Họa: KHU CHIẾN

Vào thời chiến trận có khu dê (D)
Thất bại còn khu để rút về
Chớ thấy khu mông (rộng) rồi tấn miết
Đừng vào khu hĩm (hiểm) chuốt buồn thê
Đi khu cái chắc là tơi tả
Ra khỏi khu rồi vẫn mệt mê
Địa đạo trong khu ... chằng chịt lắm
Mà khu đâu phải chỗ yên hề !

NhàQuê Aug 22, 2019

*
Bài Họa: BỊ KHỀU

(Trích: …. Khều ta không ngủ được)

Khều không ngủ được trách rằng dê
Chọc chút cho vui … ý chợt về
Tưởng đã lầm thầm rồi thấm mệt
Đâu hay thút thít ngấm sầu thê:
Văn Đàn nói viết hay châm biếm
Web Log kêu bài rất thích mê
Tịch sẽ dành riêng chân hộ tịch
Hề chi chuyện nhỏ ...phải không hề !

NhàQuê Aug 22, 2019

*
Học Nầy Khó Quá...
.
ĐẠI DƯƠNG lộng chữ trứ danh hề
Bốn biển nghe MÙI thảy chết mê
Những muốn tôn sư chuyên học đạo
Mà e thầy bận việc ... hầu thê
Sân Trình mấy lượt ... hân hoan đến
Cửa Khổng đôi phen... thất vọng về
Tự hỏi sao mình ... ngông thế nhỉ
Ai đời coi TRỌNG ... cái vần Dê
hêhêee…

BN

NhàQuê
02-09-2019, 06:18 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

++++++++++

(Đổi Vận, Cảm Hứng Từ Cụm Từ: "KHỀU TA KHÔNG NGỦ ĐƯỢC")

*
Bài Xướng: TRÚNG KHỚP

Khều không ngủ được vói chồm lên
Chụp cái cell phone trả đũa liền
Hẹn đúng ngày mai … chờ đợi đấy
Chừng không quá ngọ ... nhớ đừng quên
Ờ thì ... cũng sẳn sàng nghinh bút
Bất quá ... bèn nhân nhượng lấy duyên
Bởi bạn thơ văn mời rát lưỡi
Còn chưa hạ cố … huống hồ tiên (người cõi trên)

NhàQuê Aug 22, 2019

*
Bài Tự Họa: TRÁCH THẦY

Hầu thầy mút chỉ chẳng cho lên
Chí những xì - ke (xì - trum) ... Dạ có liền !
Nấu nước pha trà thì gọi gấp
Bình thơ xướng họa lại vờ quên
Rồng mây vận hội bao lần vuột
Áo mão cân đay riết hết duyên
Cố đợi "Canh Ba Sai Đổ Nhổ" **
Chừng nào "Phó Hội Với Chư Tiên" ** ? …Đây ?! Chết chắc !

NhàQuê Aug 23, 2019

( …..) ** : Tích truyện TÂY DU KÝ

NhàQuê
13-09-2019, 08:38 PM
Thơ Cười TỦM TỈM
+++++++++
Xướng Họa Cùng Bạn THÂN
***
GIÁC NGỘ
.
Ngót " thập tam niên " trốn khỏi chùa
Bon chen thế tục ... đã chào... thua
Nay xin... "đáo tự" thầy không nhận
Giờ muốn ... "tọa thiền". phật cũng... xua
An lạc lời kinh dường chẳng ứng
Phù du tiếng mật tựa như bùa
Mê gì những cái vô thường ấy
Bừng tỉnh... thì ra chỉ chuyện đùa
.
Trúc Giang04.9.19
*
Bài Họa: CHỌC SƯ NỮ THÍCH KHÔNG KHÔNG
.
Thường nghe có tháng muội lên chùa
Thế tục đâu màng chuyện thiệt thua
Nếu lỡ nơi nào không chịu nhận
Bằng như mọi chỗ thãy cùng xua
Thì quay lại chốn Trần văn vẻ
Tiếp ghé vào vườn Phạm khoán bùa
Vậy đó NhàQuê … nghiên bút sẳn
Bình thơ xướng họa ... thỏa vui đùa
.
NhàQuê Sep 03, 2019
~~~~~~
A di đà Phật
.
Được lời như cỡi tấc lòng
Đó nghiên bút sẳn đây mong đợi gì...
mà hông ... đùa 😜
**
Tưởng chỉ KHÔNG KHÔNG mới thích đùa
Ai dè NHÀ ấy cũng hơn thua
Hay tìm tu sĩ mà nghinh bút
Cứ chọn ni sư lại bỏ bùa
Thân xuống âm ty Diêm chúa đuổi
Mùi lên thượng giới thánh thần xua
Ta bà vất vưỡng không nơi trọ
Càng khó mon men tựa cửa chùa
tiêu rồi... Đại Dương uiii...
.
Trúc Giang04.9.19
*
BÀI HỌA:
***
GOD BLESS YOU ! AMEN
.
Rằng tu cũng lắm ĐƯỜNG mà
Chọc KHÔNG KHÔNG nói chắc là lại nhai
Enjoy yourself !
**
HỔNG LẼ
.
Tu hành chuyện lớn dám đâu đùa
Để nghĩ xem nà hổng lẽ thua:
Có độn Khoai Sùng ăn đỡ bụng ?
Hay tin Mọt Sách uống lầm bùa ?
Qui y đã quyết sao ngăn được
Thí phát đà khăng khó đuổi xua
Cái vụ nầy đây cần vạch kỹ
Vờ DÊ ... KHỈ liếng .... chọc sư chùa
Ờ nầy bạn THÂN ơi !
.
NhàQuê Sep04, 2019
======
Thôi đừng CHÚC PHÚC cho ai
KHÔNG KHÔNG TỊNH KHẨU lão NHAI KHOAI SÙNG
Enjoy yourself.... heheeee
...
THÌ... VẬY ĐÓ
( liên hoàn- hạn vận: CHUNG MÙNG HUN LUNG TUNG)
>
Nhà chùa thanh tịnh chốn tu chung
Đâu chỉ chay kiêng có mấy mùng
Bá tánh thành tâm vào khấn lạy
ĐẠI DƯƠNG kỵ tuổi nhớ... đừng hun
Duyên cầu chẳng ứng ... đường thêm dốc
Mộng ước không thành... tội mới lung
Đã biết quy y là... chuyện lớn
Sao còn quấy nhiễu rối mù tung
vậy ha...😜😜😜
.
BN05.9.19
*
BÀI HỌA:
BẠCH Thầy,
.
Gặp mừng cứ việc "hành hun..."
Thầy nên bình tĩnh hổng chừng có khi
Vô chùa ... cắm trại ... chi chi ….
Nếp sống Vậy Đó ... rồi thì OK
BẠCH thầy bài họa đừng phê
Chỉ theo nổi Vận … ngoài lề chung chung !! Mà thôi, không theo nổi Ý ! !
Thank You Thầy, THÂN !
*
HƠI ĐÂU ...
.
Sao còn quấy nhiễu phải nhìn chung
Kẽo vướng va vô cái cửa mùng
Chớ tưởng lim dim ... là hổng thấy
Không chừng bẽn lẽn .... mới vừa hun
Thời nay biểu lộ hình như khác
Thuở trước rằng thì chẳng giống lung
Bạn thiết người yêu giờ khó đoán
Ôm chầm mọi chỗ … có khi tung
.
NhàQuê Sep 05, 2019
*
CHUYỆN... MỚI À NHA😜
.
Gần rơm lửa bén lý răn chung
Không khéo bùng nhanh cháy cả mùng
Mắt mới đưa trao... da đã phỏng
Thân lo tháo chạy dạ đâu... hun
Trách Ông THẦN HỎA... lòng sao nỡ
Giận Lão TƠ HỒNG ý khó lung
Từ kiếp... hẹn chờ Mưa Tháng Bảy
Giờ ôm Cục Tức... gặp là... tung
.
BN06.9.19
*
Họa Tiếp:
Ống chề không phải vì ai
Là do Nguyệt Lão lãng tai nghe nhầm
(Thành đọc lộn tên người khác, chọc trúng ai ráng chịu nghen)
*
DẤU CHẤM HỎI
*
Phỏng vấn mong tìm lý giải chung
KHÔNG KHÔNG chẳng chịu vụ vô mùng
Chăng là độc mộc cần chi lái
Hoặc ngại THÂN cô chửa biết hun
Đệ nhất thần tiên ... TIÊN biểu nữa
Vô tiền khoán hậu … HẬU đòi lung
Chờ lâu quá lứa … MÙI còn úng
Chớ tiếc rồi buồn gối ném tung
*
NhàQuê Sep 06, 2019
*
Tự Chiêu Kỳ Họa Tiếp: THÔNG CẢM MÀ
.
GIẢI PHÓNG thành ra thảm trạng chung
Bao nhiêu phải chịu cảnh KHÔNG MÙNG
Người thì bị miệng đời VU KHỐNG
Kẻ hứng GIÈM PHA để ngố hun
Cố gắng thanh minh thành ngụy biện
Càng toan giải thích hiểu sai lung
Ờ đừng CÁI ĐÓ là cao kiến
Quá khích chi mà ... đá tứ tung
NhàQuê Sep 06, 2019
*

tiếp chiêu nè...
THÔI ... THA ĐIII...
.
Cay cú chi mà gióng đại chung
Không màng mái dột chỉ lo mùng
Thị phi cứ mặc lời tô vẽ
Trong sáng sợ gì chuyện... lỡ hun
Thánh cũng đôi khi say rượu chuốc
Thần còn có lúc cạn bầu lung
Cái nầy ... cái đó... vui cho thỏa
Mặt đỏ lên rồi ... nhị cước tung
hebeee... chạy...🏃*♀️🏃*♀️🏃*♀️
.
BN07.9.19)
( Tuyệt Chiêu , Danh Bất Hư Truyền ! Lời NQ)
*
Chấm ngay TỌA ĐỘ... ( còn) đố ai
Thầy Ta đâu có run tay pháo nhầm
CÔNG PHU thật quá cao thâm
Trúng hai ... ĐỒNG CHÍ trong ... hầm trú... YÊU
😜😜😜 potay.com
.
NGHỀ CỦA THẦY mà..
..
Hồi xưa thề thốt một ... đường chung
Hạ xuống trần gian té ... lộn mùng
Đổi tên khó gọi nên.không nhớ
Sửa tướng hơi... lùn phải với... hun
Thi thoảng rong chơi miền ký ức
Nhiều khi trôi lạc cõi mông lung
Nửa mơ nửa tỉnh canh chừng pháo
Chú trọng từng hồi.... sợ nổ tung...
hẹheee...
Lim dim nghe một tiếng ĐÙNG
Dzọt như tên bắn cái MÙNG rách bươm...😜😜😜🏃*♀️🏃*♀️🏃* ️
.
BN07.9.19
*
.
Bài Họa: TỔNG KẾT
.
(Để Chuyển Vận khác !)
Thấp thỏm chờ đành bá cáo chung
Đi đâu hổng biết khoảng ngoài mùng
Xin mô tả tướng hơi cao ráo
Đặc điểm tai đều tóc khá hun (g ?...màu)
Phải tiếng cư dân phường số 8
Mà chưa thuộc nhóm nói nhiều lung
Nghe đồn tính chuyện tu gì đó
Hỏi vậy khi nào báo thất tung ?
.
NhàQuê Sep 07, 2019

NhàQuê
13-09-2019, 08:48 PM
Thơ Cười TỦM TỈM
+++++++
Bài 1: VÔ ĐỀ
.
Đáng kính mà nay chẳng khác nghề
Nguy nga tráng lệ thấy liền mê
Bao nhiêu của cải … Ờ sung sướng
Chẳng thiếu nhu cầu … quả phủ phê
Thấy chuyện lù xù … bèn chỏ mỏ
Nhìn từng góc cạnh khó im hề
Châm nhiều thất đức ... thôi ngu vậy
Ủa nãy giờ ... bàn cái quái tê !
.
NhàQuê Sep 12, 2019
***
Bài 2: NGÀY PHÁN XÉT
.
Xuống dưới Diêm Vương phán hỏi rằng
Dương trần có phạm tội gì chăng
Khai man lịnh ném vô lò chảo
Láo khoét truyền cho nhổ hết răng
Thí dụ như ai từng tứ trụ
Hay là những kẻ nhập đoàn băng
Tiền tài đút giấu kê vô sản
Bản chất lưu manh cố nhập nhằng
.
NhàQuê Sep 12, 2019
***
Bài 3: ÂN GIẢM
.
Những thứ sau đây hưởng án treo:
Không quyền chẳng chức hổng dua theo
Như là sĩ... sĩ ... thà khăn khó
Hoặc thể sư... sư... khốn đốn nghèo
Nếu chỉ coi là tình tiết nhẹ
Còn thêm xét lại bảo hoài đeo.
Kỳ dư quỉ sứ đem căng nọc
Bởi tội … kinh hoàng chúng rắc gieo
.
NhàQuê Sep 12, 2019
*
Bài 4: PHỎNG VẤN
.
Thượng Đế hằng năm lúc Táo về:
Tra xem xứ Việt có bao nghề:
Xin trình lúc nhúc nhà thơ cả
Kính báo đông vầy bác sĩ ghê !
Chánh tả không cần thành dễ ợt
Nam y cứ mách khó mà chê
Lôi đình Thánh Chỉ truyền nghiêm lịnh:
Tống đám bằng gian … đuổi vịt hề !
.
NhàQuê Sep 12, 2019

NhàQuê
13-09-2019, 08:55 PM
Thơ Cười TỦM TỈM

++++++++

CHẾ CHỮ

Tuổi trọng giờ đêm thức giấc thường
Rằng trà Thái Đức hại vô phương
Đều đều sắp tới nào chờ được
Thỉnh thoảng hơi xa ngại dọc đường
Nếu nói ngay đơ theo chữ nghĩa
E là trặc trẹo với văn chương
Thôi nay mạn phép thay từ khác
Hãy gọi ĐI TUẦN ... Chắc dễ thương

NhàQuê Sep 06, 2016

<< ** Từ nay lão NhàQuê giữ tác quyền " đi đái, đi tiểu" thành ĐI TUẦN ...(Tiểu) cho thanh tao và quyền lực như giới chức đang mang súng đi thi hành phận sự >>
.
0000000
.
Tự Họa:
.
CHẤP THUẬN CẦU CHỨNG BẢN QUYỀN

Chiếu theo phong hóa giữa đời thường
Tránh tục yêu thanh khắp bốn phương
Nay chấp thuận ghi vào tự điển
Từ đây được nói chốn công đường
Hàn Lâm chức bợ ghi trang nhất
Học Sĩ từ hoa đóng mọi chương
Toàn cõi An Nam: Liền áp dụng
ĐI TUẦN ... chữ nghĩa ... thấy mà thương
Chước Y Kỳ Phận Thi Hành

NhàQuê Sep 06, 2016

++++

TRỐN ĐÂU

Mấy lão lang y thảy hỏi rằng
Đêm TUẦN mấy bận khó gì chăng
Cà phê lắm cử nên kiêng bớt
Rượu Mỹ đôi chai phá hại bằng:
Cả một trung đoàn thêm pháo yểm
Còn hơn đại đội có cơ … thăng
Lần nào cũng điểm danh Tư Lịnh
Lúc đó dường như chẳng phải thằng

NhàQuê Sep 08, 2019

NhàQuê
13-09-2019, 09:04 PM
Thơ Cười TỦM TỈM
++++++++

(Thơ MÙI Xướng Họa Cùng Bạn THÂN)

***
Bài Xướng Hạn Vận
.
THỰC HƯ
.
Hổng biết tin nầy có đúng KHÔNG
Nghe nhờ giới thiệu kiếm ông CHỒNG
Vườn nhà vắng thiếu.... gầy chăm bón
Nguyệt sứ cần năng cắt tỉa TRỒNG
Để tránh dèm pha toàn chỉ lá
Mong rồi hỉ hả khắp đều BÔNG
Bàn tay nghệ sĩ rờ thì phải ...
Chứ nếu phàm phu chỉ trổ NGỒNG
.
NhàQuê Sep 07, 2019

**
Rảnh quá hén...
.
Biết để làm chi... ngộ lắm không
Hãy lo tròn phận cái... Ông Chồng
Đường tuy có dốc khoan thai bước
Đời dẫu không bằng cẩn thận trông
Hồi xửa ngỡ vườn trơ hết nhánh
Bây giờ mưa thấm trổ đầy bông
Toàn tin thất thiệt đừng nghe nhé
Cây lớn làm sao nếu chẳng ngồng...
hả Thầy😜😜
>
BN 08.9.19

======

THẦY ƠIIII...
ÔI THÔI RỒI NỒI XÔI
.
😄😄😄
Mâm Thơ bỏ lỡ bốc Mùi ôi
Thầy xướng đâu hè... tớ dọn thôi
Chẳng lẽ tinh anh đà phát hết
Hay là hạn vận bí chi rồi
Nếu cần Nam Bắc bao nhiêu vị
Nhất định Đông Tây đủ cả nồi
Thuốc đắng đường phèn mau dã bệnh
Khỏi tìm bốn biển cho xa xôi...
heheee...
vậy nghen thầy😄😄😄 đệ tử về Chùa đây...
.
BN09.9.19

**

Bài Họa: UỔNG
.
Ờ nầy chớ vội bạn THÂN ôi
Ở thế tu chùa cũng vậy thôi
Mọi thứ đời TRẦN đâu đã vẹn
Việc HOA NHÂN ÁI vẫn chưa rồi
Hay ham lộng phướn riêng mâm cỗ
Hoặc muốn HẦU nghinh khác bếp nồi
Thưởng đủ MÙI đời xong kẻo uổng
Thiền môn chỉ có chuối và xôi.... đó nghe !
.
NhàQuê Sep 09, 2019

NhàQuê
14-09-2019, 02:03 AM
https://i.postimg.cc/XYJGzS45/Canh-Dep010.jpg



https://i.postimg.cc/1tpfqyck/Canh-Dep014.jpg

THIÊN NGA

( Vịnh giò Thiên nga mới nở)

Chăm chút bao năm nở một bầy
Thanh xuân phơi phới má hây hây
Vui ca giữa nắng khoe thân ngọc
Nhảy múa lưng trời đọ sắc mây
Cánh lụa khoan thai tình đượm thắm
Thu ba lúng liếng ý đong đầy
Thiên nga cổ tích bơi vào thực
Miệng rộng... môi son... đẹp quá nầy

Bạch Nga 29.8.19

.

Bài Họa: PHẢI HÔN

Ờ kia … quả đúng giống như bầy
Tại loại thành chùm ... hoặc chủ hây ?
Nếu chỉ riêng không nghi bắp chuối
May nhờ toát toét tựa bông mây
Dù sao cũng đáng cho mười điểm
Vớt vát công lo … khá đủ đầy
Có phải Thiên Nga tên đặt sẳn
Hay hình tượng hóa để vui nầy ?

NhàQuê Sep 01, 2019

**

KHÔNG KHÔNG

Nầy... nầy " thi hữu" của ta ơi
Sao khéo đùa trêu quá vậy trời
Đã đến... đào nguyên mời thưởng ngoạn
Lạc vào hồ mộng hãy rong chơi
Chớ nghiêng mắt bụi ra bầy vịt
Đừng ngả lòng trần tưởng đám dơi
Duyên ước từ hồi... nay mới gặp
Qua tuần... trăng lặn sẽ mù khơi…

Bạch Nga 02.9.19

*

Ờ...VẬY ĐÓ

Ờ...Ờ... Vậy Đó ! Bạn mình ơi
Một cách công minh: Đẹp thấu trời !
Biết tánh thường hay bày chọc ghẹo
Nhưng lòng thực sự chỉ đùa chơi
Rồi thì chẳng lạ: Le thành ngỗng
Hãy tập quen dần: Chuột hóa dơi
Tất có thầy truyền nên được thế
Đâu nào lại phát tiết khơi khơi

NhàQuê Sep 02, 2019


=0=0=0=0=0=0=0

https://i.postimg.cc/dVxkMHVx/Canh-Dep015.jpg


DOUBLE DELIGHT

Nhí nhảnh khoe hương sắc tuyệt trần
Hiu hiu Gió khẽ... Nắng bâng khuâng
Tiên còn ngây ngất môi hồng thắm
Tuyết cũng hờn ghen má trắng ngần
Được mẹ thiên nhiên tô họa dáng
Nhờ cha tạo hóa điểm truyền thần
Ngã nghiêng hạ giới từ muôn thuở
Chẳng rượu mà say... lạc mất vần

Bạch Nga 13.9.19

**

Bài Họa: HIÊN TRĂNG HOA NỞ
.

Ờ thì chút chút động lòng trần
Đó chỉ hình thôi đã khuấy khuâng
Chắc bỏ nhiêu công nên được vậy
Hay mua giá mấy tốn bao ngần
Như mà tưởng tượng kề bên chủ
Một cách hồn nhiên đến xuất thần
Hãy giữ hương đừng theo gió mất
Hiên trăng thưởng ngoạn thả đôi vần
.

NhàQuê Sep 13, 2019

NhàQuê
27-09-2019, 10:24 PM
Thơ Cười TỦM TỈM

( Trong: Xướng Họa Quanh Vườn Hoa Kiểng)

++++++++++
Bài Xướng Chọc: PHẢI HÔN

( Nghi có "Yếu Tố Nước Lạ" )

Đường vô lỉnh kỉnh hũ và chai
Kiểng đứng thành hàng phải lách vai
Chẳng những nhà mình treo đặc gật
Mà còn vách xóm ém thêm vài
Trên trời bủa lưới trồng bao thứ
Dưới đất bày thùng ghép giống lai
Chật ních làm sao hoa lớn đẹp
Nghi là: Thuốc kích xịt cầm rai

NhàQuê Sep 15, 2019

***
VỊNH ẢNH
.
Tội nghiệp hai hòn lắm biết không
Bao năm vẫn vậy xếp thành chồng
Mây bay gió hú rồi biền biệt
Núi đợi khe buồn cố ngóng trông
Mấy rặng cây già phe phẩy cợt
Vài cơn bão rớt trượt hoài mong
May sao có khách đồng bằng đến
Thấy lạ nên ngồi ịn rất ngông
.
NhàQuê Sep 17, 2019

.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2234367746689401&set=p.2234367746689401&type=3ơ

PHONG CẢNH HỮU TÌNH
thiệttt mà

BA CẶP tranh hùng loạn khoảng không
Quyết chen vào mộng GÁI CHƯA CHỒNG
Ngặt sông chia lối... bâng khuâng đợi
Phải núi ngăn đường khoắc khoải trông
Nỡ để tiên cô hoài tưởng nhớ
Thôi đành bóng chiếc mãi chờ mong
Vui sao gặp lúc duyên... trờ tới
Có MỘT tựa Nàng thích chuyện ngông...

Bạch Nga 25.9.19

NhàQuê
12-02-2020, 01:23 AM
SÁCH


Đem về chục quyển để chưng chơi
Bỗng thấy lâng lâng ... chốc mỉm cười
Chỉ mới phần năm đà một đống
Như mà trọn bộ kệ đâu cơi

May nhờ rẻ giá còn theo được
Mới dám in ngay ... chẳng đổi dời
Bạn hữu gần xa đều thúc giục
Từ hư hóa thực rõ niềm vui

NhàQuê Jan 31, 2020


https://1.bp.blogspot.com/-0Sho97Cicpw/XjTAYvl1U8I/AAAAAAAADbw/M2NX0LhJfg4imSf_cTnE1Lkf8ZGPx9TDwCLcBGAsYHQ/s800/Sach002.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-OEFc_BW5FM0/XjTAYmnG_oI/AAAAAAAADb4/2x24zscYT54hZ7_qaBJIL_-dPvPOVYT8QCLcBGAsYHQ/s800/Sach003.jpg



SÁCH và RƯỢU

Về thăm quê cũ đem theo rượu
Từ Việt trở qua cộ sách thơ
Uống rượu có khi vui quỷnh trất
Làm thơ lúc hứng nói lơ mơ
Cũng may giấu được ... chưa lòi dốt
Hoặc đóng tròn vai giả bộ khờ
Rượu sách trước sau từng bạn thiết
Rượu thời lễ nghĩa sách duyên tơ

NhàQuê Jan 31, 2020

https://1.bp.blogspot.com/-sKysVsUH7fE/XjTAbSJU2FI/AAAAAAAADcM/X9cphptmi68S3azLWoeCFJrsNvVRR6PCQCLcBGAsYHQ/s1600/Sach010.jpg

NhàQuê
12-02-2020, 02:03 AM
Thơ Cười TỦM TỈM
++++++++

QUÁN CHÁO LÒNG GẦN CẦU BẾN TRE 2
*
Cháo lòng tưởng nổi tiếng Ba Tri
Khám phá một nơi đáng nhất nhì
Hai tháng thử qua hơn chục bận
Vài lần phải đứng đợi đôi khi
Dần dà được tặng đem về nữa
Mấy lượt rội thêm thấy mới kỳ
Tủm tỉm chữ gờ (G) ai xóa mất
Thèm thuồng xứ Mỹ biết đâu đi
*
NhàQuê Jan01, 2020 (ÔNG ÚT)

** Chữ CHÁO LÒNG trên tủ kiếng bị rớt mất chữ G thành CHÁO LÒN, ai để ý quan sát mới thấy

++++++

Bài Chọc: CHỜI ĐẤT UIII..
.
Thấy tô cháo HUYẾT nổi da... GÀ
Thầy... ních một lần HẾT thiệt ha
Đã vậy ĐĨA LÒNG đâu...có ít
Hỏi sao CÁI BỤNG chảng phình ra
Chủ nhân - khách lạ dần ... thân hén
Mỹ Vị quán nầy sắp ... Nổi nha
Chưa kể chen vào... VĂN HỌC SỬ
Năm châu bốn biển sẽ ... tìm qua...

hahaaa…

BN04.01.20
**
Bài Họa: BÌNH THƯỜNG THÔI !

Đủ món lừng danh kể cả gà
Đi đâu cũng thử biết chơi ha !
Tô bò bún Huế vừa hơi đủ
Bát phở "Tôi Yêu" khỏi bớt ra
Cháo huyết so cùng coi nhỏ xíu
Đồ lòng dọn cạnh đáng gì nha !
Chu du tứ xứ ... từng nơi chốn
Mỗi chặng chân dừng phải nếm qua

NhàQuê Jan 04, 2020



Kèm hình: Nước MỸ cái gì cũng lớn, chỉ con dán, con chuột thì nhỏ !
** BÚN BÒ HUẾ gia truyền ở tiệm Tây Đô, Richardson, Texas
** PHỞ ở tiệm ăn "I LOVE PHỞ", tô bành ky, Atlanta, Georgia

NhàQuê
25-03-2020, 05:53 AM
70 AND OLDER, STAY HOME !

Trực nhớ mình nay thuộc loại già
Quan răn phải ráng ở trong nhà
Vì rằng hệ miễn càng suy yếu
Bởi mắc Cô-Vy khó vượt qua
Chạy giặc bao lần thời lệ thuộc
Mang lon lắm lúc trận xông pha
Bây giờ tưởng đến hồi an lạc
Dịch Hán lan tràn lại hóa ra ...

NhàQuê Mar 24, 2020


Bài Họa


Chẳng lẽ mình ông mới thấy già.
Tôi đây cũng ráng ở trong nhà
Ngưng đi nhảy nhót, không thèm tới
Bỏ chốn ăn chơi, chẳng muốn qua.
Đánh đấm ngày xưa, thôi đừng nhắc
Tung hoành trận mạc, cũng phôi pha
Về hưu cứ ngỡ là an lạc
Vũ Hán vòng vây chẳng lối ra.

Liên Danh.

NhàQuê
18-04-2020, 01:22 AM
CUỘC CHIẾN MỚI

Từ dịch đến nay đổi cách nhìn
Tử vi bói toán ít khi tin
Nhưng giờ người chết dường như rạ
Khác trước thây phơi .... lúc phải mìn
Đem ảnh thân quen ra ngắm nghía
Coi tai ...tướng mạo đoán an bình
Cầu sao tất cả đều qua nạn
Thế giới lần hồi cuộc phục sinh

NhàQuê Apr 16, 2020

NhàQuê
18-04-2020, 01:27 AM
Thơ Cười TỦM TỈM


TIÊU KHIỂN MÙA ĐẠI DỊCH

Phải nói rằng hai lão rất chì
Bốn tuần cấm trại chẳng hề chi
Cửa sau ra trước khoan thai bước
Tử hậu tới tiền thủng thẳng đi
Nghe nhạc nằm lòng tên tác giả
Xem phim thuộc hết tựa đề ghi
Cellphone cập nhật tin cần thiết
Laptop làm thơ lẹ cấp kỳ !

NhàQuê Apr16, 2020

***
HẬU DỊCH

Cọp còn mắc... phải bịnh cô-vi
Tể tướng thượng thư có sá gì
Vũ Hán bung ra Âu tới Mỹ
Nhật Hàn lan rộng khắp Nga Phi
Tấn công mỗi lúc thêm tàn khốc
Chống đỡ dài lâu cả cấp kỳ
Mốt nọ mai kia cơn dịch hạ
Đời thường chắc khác lạ hơn khi

NhàQuê Sep16, 2020

***
NHỜ DỊCH

Tư Lịnh giờ đây sử dụng rành
Càng ngày thao tác thiệt là nhanh
Tây Tàu vong tử bao đều biết
Anh Mỹ nhiễm lây rõ ngọn ngành
Lịnh lạc khẩu trang mang đúng cách
Giới nghiêm đối tượng được lưu hành
Những khi nhớ cháu online, .... phán:
" Chúng nó thông minh giống hệt anh ! " Đã thì thôi !

NhàQuê Apr 17, 2020

.**
VÔ ĐỀ

Từ rày chớ nói lão hay ho
Biết đó là khen ...sướng thấy mồ !
Sợ tiếng không rành e hiểu khác
Ngờ từ lầm lẫn sẽ nguy to
Thôi thì phán đại number-oảnh
Đừng có lừng chừng giữa yes- no !
Cái thở bây giờ còn thận trọng
Bắt tay khuyên bỏ ... hug huống hồ !

NhàQuê Apr 17, 2020

NhàQuê
21-04-2020, 05:20 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

++++++++++

Bài Xướng: THEO VẾT CHIM BAY

May nhờ viết lách gởi niềm riêng
Cáo lỗi bàng quan chớ có phiền:
Bởi lẽ càng già hay nói thẳng
Vì rằng cố tật ít dè kiêng
Thầy truyền mấy chữ làm phương thức
Học lóm đôi điều lấy vẻ duyên
Việc sáng xong xuôi ngồi gõ máy
Suy cùng khó được Tiểu Thần Tiên

NhàQuê Apr20, 2020

****

HY VỌNG ĐÃ VƯƠN LÊN

Cúm dịch kiềng chân xướng họa chơi
Mua vui giải stress lão xin mời
Đề tài xả láng không gò bó
Cú pháp ba xàm hoặc dở hơi
Cũng được hề chi mà bắt bẻ
Dần dà chứ mấy giỏi khơi khơi
A lê xáp trận chờ gì nữa
Có thể thành thi sĩ đến nơi !

NhàQuê Apr20 2020

========

Đáp Lời Kêu Gọi: HỌA

****

CHIM BAY... LUẬN
😅
Mất dấu chim bay lạc cõi riêng
Muôn trùng âm vọng rãi ưu phiền
Ảo mờ Thơ hội qua vườn cấm
Rạng sáng Trăng tàn vạch lối kiêng
Hoa cỏ nhiều khi chưa tỉnh mộng
Điệu vần đôi lúc bỗng vô duyên
Ở trần cứ tưởng trần gian hiếm
Đắc ý khoe mình khoác áo tiên

BạchNga21.4.20

--

Họa nè😄

Khùng khùng " ngẫm tựa" luận xàm chơi
Ai biểu khi không nổi hứng.. mời
Thế giới dịch càn không giữ sức
Một nhà " bút chiến" ... bộ đầy hơi
Lâu rồi đóng cửa ngồi tu hú
Nay thấy buồn tình gõ phím khơi
Thiên hạ kiêng Thầy e ... mắc họa
Chứ Trò bị ghẹo... khoái ghê nơi
luôn á😉😄😄

BạchNga 21.4.20

NhàQuê
30-04-2020, 08:41 PM
VIỄN ẢNH

Từ nhựa khô khan đủ săc màu
Sông khô đã biết thấm niềm đau
Giờ từng thanh tú thêm che chắn
Chừa mỗi huyền nhung ... hỏi đủ nào
Nếu một ngày kia qua khốn khó
Chắc gì lúc ấy chẳng hư hao
Rồi đây mọi thứ đều thay đổi
Hủy hoại khôn lường đến thế sao ?

NhàQuê Apr22, 2020

NhàQuê
30-04-2020, 08:44 PM
Thơ Cười TỦM TỈM
*
Bài Xướng: TIN TỨC THỜI SỰ
.
Tin ông ốm-nhẹ đúng là kỳ
Bởi có nhiều tầng lớp nội y:
Ghép thận moi tươi liền cái rụp
Thay tim mổ sống chẳng hề chi
Quan bằng ngón cái ... đau giùm được !
Chúa lớn chần dần ... bịnh vướng hi ?
Hãy đợi chừng nào dân tập khóc
Thì cờ kéo sụt mới lâm ly
.
NhàQuê Apr23, 2020

.*
Từ Bạch Nga Phạm

ĐẠI DỊCH

Ì đùng kéo rủ đến... Hoa kỳ
Quan trọng à nghen... chớ ỷ y
Tiền cảnh buộc ràng ngăn Cổ hỉ
Hậu môn khép mở diễn tuồng chi
Giữa mùa bom pháo chen nhau nổ
Trong lúc bàn dân cạn hết hi
Tập khóc thay vì chung hợp sức
Hạ cờ gắn lại vệt phân ly
😄🙃
BN 24.04.2020

NhàQuê
30-04-2020, 08:47 PM
DÂN VI QUÝ
.

Vua quan lúc dịch có yên thân
Khó sánh bằng ta tối ngủ trần
Sáng nán thêm vài nghe nhạc nhiếc
Chiều đi chốc lát giãn xương gân
Canh rau tích góp nguồn năng lượng
Thịt trứng duy trì thể lực cân
Chánh phủ, dâu con chu đáo quá
Nơi nào hạnh phúc được như ngần ... ?
.

NhàQuê Apr23, 2020




*

GÁC TAY LÊN TRÁN (3)

Tin truyền đã lắm phát khùng điên
Vũ Hán lây lan quả thiệt phiền:
NewYork trên đà chưa tụt giảm
Fairfield áp lực chẳng gì thuyên
Từ sanh giặc giã luôn dai dẳng
Đến lão ôn hành cứ viễn miên
Ngẫm để hướng tìm dung mạo thực
Làm người dễ mấy được cơ duyên

NhàQuê Apr29, 2020

NhàQuê
07-05-2020, 01:45 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

++++++++

MÈO KHEN MÈO ...
.
Ngồi không tự ngắm ảnh mình chơi:
Trán rộng thông minh ...quá tuyệt vời
Tóc dợn còn mun ... chưa nhuộm nhiếc
Tai to vẫn thính ... thoảng nghe hơi ...
Dù lùn được chỗ hay nhanh nhẹn
Dẫu ú bù vào lúc tả tơi
Dạy học làm thơ ...thôi tá lả ...
Quan tù.. thợ tớ .. đủ trò đời
.
NhàQuê 05. 05,.2020

***********

Bài Tự Họa: GÁC TAY LÊN TRÁN (4)
.
Dịch bịnh tràn lan gác chuyện chơi
Rồi đây mọi thứ trở xa vời
Du hành ... tụ tập ... đều e ngại
Họp mặt ... liên hoan ... hóa dỡ hơi
Cú đấm đo đài ... tuy hiểm độc
Ra đòn hóa giải ... chắc mê tơi
Niềm tin tội ác làm sao giấu
Hì nộ . ...tham sân ... ngẫm sự đời
.
NhàQuê 05.05.2020

NhàQuê
07-05-2020, 01:48 AM
MAI ĐÂY
.
Tổn thất ôi thôi thấy não lòng
Chưa ai đoán trước sống còn không
Dân chi phụ mẫu nào ưu thế
Mạc hạng cu ly lắm phập phòng
Dịch quét từ Nam lên Cực Bắc
Viêm càn khắp Mỹ tới Trung Đông
Thời gian rất ngắn thay toàn diện
Thế giới ngày mai ắt lạ lùng

NhàQuê 05.05.2020

NhàQuê
15-05-2020, 12:54 AM
DẤU CHẤM HỎI

(Xuân Nghẹn)

Ờ kia ! Một khoảnh nắng chiều xuân
Lũ trẻ đâu sao chẳng thấy mừng ?
Chỉ bóng râm buồn in thảm cỏ
Cùng tàng lá gượng điểm vuông sân
Hồ như vạn vật ... đang gì đó ...
Có lẽ môi sinh ... hổng biết chừng ...
Biến đổi không còn màu diệp lục
Đồng thời trái đất tự nhiên ngưng

NhàQuê May13, 2020

***********

Thơ Cười TỦM TỈM

*

Bài Tự Họa: LỜI NHẮN CỦA NGƯỜI HÀNH TINH KHÁC

( Chuyện giả tưởng sau khi thám hiểm địa cầu nhiều lần )

Theo tàu vũ trụ tới du xuân
Khác trước nơi nơi tấp nập mừng
Rất lạ người người ... còm cõi sống
Không còn mọi vật ... mạnh sân sân
Hoài nghi trục trặc ... cần minh định
Bảo đảm an nguy ... dự phỏng chừng:
Kết luận toàn cầu vi khuẩn chiến.
Ngu thì mặc xác ! ... Liệu mà ngưng !

NhàQuê May13, 2020

NhàQuê
15-05-2020, 12:56 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++++

NGHỀ MỚI: BÁN GẬY BA TON

Đại dịch qua đi nếu sống còn
Ngoài đường lắm kẻ chống ba ton
Trông già lại hóa thì ra háp
Lắng giọng vì chưng nổ rất giòn
Chỉ mới đâu chừng năm chứ mấy
Mà sao cả tỷ giống y bon
Dù thân ngán xáp gần trò chuyện
Sẵn gậy quơ chào hợp lý hơn !

NhàQuê May14, 2020

******

Bài Tự Họa: GÁC TAY LÊN TRÁN (5)
*
Hạn hán đồng khô mặn tiếp còn
Nằm mơ giọt nước rớt ti ton
Thuở mưa ấm áp chăn trùm kín
Của sáng reo vui củi nổ giòn
Như ngọn lúa xanh đầy hứa hẹn
Khác bài tập khó được nhiều bon
Quê hương tươi đẹp từng trang sách
Bỗng chốc hao gầy mấy xót hơn
*
NhàQuê May14, 2020

NhàQuê
25-05-2020, 05:00 AM
CHÚC MỪNG SINH NHỰT THẦY TRẦN VĂN THU- THU RÂU
++++++++++

SINH NHẬT TA 20.5.2020
..................
Ta lại chúc mừng sinh nhật ta
Bảy mươi sáu tuổi vẫn chưa già !
Con thành đạt hết lo công việc
Vợ đảm đang thay quản cửa nhà
Không được đi xa vì Dịch đến
Thôi đành ở lại đợi tai qua
Rượu thơ , bè bạn quên ngày tháng
Chưa chán đời ! Còn mộng với hoa !

TRẦN VĂN THU
( 20.5.2020)

***
Bài Họa: HAPPY BIRTHDAY

(Chúc Mừng Sinh Nhựt Thầy TRẦN VĂN THU)

Hải ngoại lời mừng chúc bạn ta
Chân tình bằng hữu có đâu già
Lâu lâu mail-chat thông qua mạng
Thỉnh thoảng về-thăm đến tận nhà
TUỔI TRỌNG cầu sao đừng lặt vặt
ĐỜI THU ước được khó đều qua
Bây giờ mọi thứ không như trước
Sinh nhựt thơ nầy thế cánh hoa !

NhàQuê May, 2020

NhàQuê
25-05-2020, 05:06 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++

TÙY CƠ ỨNG BIẾN

Tư Lịnh bữa nay đãi bánh xèo
Đang mùa dịch bịnh phải nương theo
Dù rau giá sống tuy hơi hiếm
Nhưng nấm thịt tươi chắc chẳng bèo
Nếu thuở bình thường đâu đã chịu
Thôi giờ ngộ biển há kỳ kèo
Vậy mà thoáng chút làm suông sẻ
Ba cái nào còn một tí teo

NhàQuê May17, 2020


******

ĐỢT 2 BUỔI CHIỀU, CÒN ĐỢI THÊM 1 BÁNH NỮA CHƯA CHÍN

Bài Tự Họa: TƯƠNG LAI XÁN LẠN

Lắng nghe dưới bếp vọng lên " Xèo"
Đợi đủ màn hai tiếp diễn theo
Món bánh thôn quê đâu tốn mấy
Quán ăn thành thị khó như bèo
Giờ đây thực sự thành danh giá
Mai hậu chừng đâu sẽ gác kèo
Xếp hạng vào hàng xiêu bổ dưỡng
Lo mà hốt bạc ... túi nào teo !

NhàQuê May17, 2020

NhàQuê
25-05-2020, 05:12 AM
TRIẾT LÝ 36 GIỜ HOA PHÁT TRIỂN
.
Dõi theo hoa nở mỗi đầu ngày
Chiêm nghiệm cuộc đời những đổi thay
Bên tách cà phê đang bốc khói
Cạnh bình trà cúc tỏa hương bay
Thảo lư gói ghém đường lưu lạc
Nhân cảnh phôi pha bước dạn dày
Tiện túc ... tri nhàn ... người trước dạy
Hữu hình: Phấn thổ lẽ xưa nay
.
NhàQuê May24, 2020

*****

Bài Tự Họa: TRIẾT LÝ CÁI TÁCH CÀ PHÊ

( Tặng cháu ngoại Emily Nguyen )

Tách uống cà phê mỗi sáng ngày
Là quà cháu tặng ... diệu kỳ thay
Nhìn hàng chữ khắc ... dường bên cạnh
Chạm chiếc quai cầu .. nối dặm bay
Vật sứ vô tri nào kiểu cách
Màu men thanh khiết quả công dày
Mừng sao hấp thụ nguồn ưu việt
Hãy xứng ngang tầm ... thế hệ nay !
.
NhàQuê May24, 2020

NhàQuê
25-05-2020, 07:00 PM
https://1.bp.blogspot.com/-9D6U1FKbjTw/XsuvqKJAalI/AAAAAAAADe0/zbVloSoeYs8AoJ1z4eke7f-4CbRRWQPVgCLcBGAsYHQ/s1600/HoaTim02.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-UXKOinNnhlU/Xsty0KFtzyI/AAAAAAAADeo/ZGmOaHpaSVcPFAlihYhMfGVfWydmS8_igCLcBGAsYHQ/s1600/HoaTim01.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Mo209CIgKK8/XsuwIFu4PNI/AAAAAAAADe8/Rm_1pFbydtYNSYNaUfPu_f_Ac9IBD18YwCLcBGAsYHQ/s1600/HoaTim04.jpg

HOA TÍM NGOÀI SÂN
.
Dọn tới đây thì đã có rồi
Quân hầu giữ cửa hộ nhà tôi
Đầu Xuân lá thắm xòe ca múa
Sắp Hạ hoa thanh hé mỉm cười
Tên gọi là chi chi chẳng hỏi
Gốc từ đâu đó đó mà thôi
Khi nao thấy khắp cây đầy nụ
Hứa hẹn cả năm rất tuyệt vời !
.
NhàQuê May24, 2020

NhàQuê
02-06-2020, 10:11 PM
BUỔI SÁNG AN LÀNH... MAY25, 2020

+++++++++++++

CHỈ CÒN LÀ DĨ VÃNG
.
Ong bướm vờn bay ... đáp ... lượn quanh
Hoa thơm nhụy ngọt điểm cây cành
Ngoài vui rộn rịp vùng thanh bạch
Còn tạo hài hòa thảm mượt xanh
Cảnh vật đang thì phơi phới vậy
Môi sinh thương tích nỡ nào đành
Rồi đây sẽ chẳng bao giờ có
Buổi sáng tịnh yên đúng nghĩa lành
.
NhàQuê May25, 2020

NhàQuê
02-06-2020, 10:39 PM
XƯA và NAY
.
Bị vây ba tháng giữa tiền đồn
Gạo sấy lương khô hóa món ngon
Thỉnh thoảng trực thăng câu nước uống
Đôi khi lính tráng tát hầm bom:
Tôm càng cố cựu cho vài trự
Cá lóc bành ky tặng mấy con
Chấp lệnh địa đầu xưa trấn thủ
Giống nay chịu đựng để sinh tồn
.
NhàQuê Jun01, 2020


https://1.bp.blogspot.com/-taOr8h8MQSE/XtZuHsqmF4I/AAAAAAAADgo/3q-6cJLAfj4dfqmwwaMq8ZnQsvcCwN69QCLcBGAsYHQ/s600/Thinh88.jpg
Con trai út tới tiếp tế cho cha mẹ phải đứng xa cửa sau
https://1.bp.blogspot.com/-wf7bHLh-t-g/XtZuHyEhLbI/AAAAAAAADgk/T6Rxxo-k0LED4Jg3mpZaMUpbFfigezWQACLcBGAsYHQ/s600/Thinh89.jpg
Đồ tiếp tế

NhàQuê
15-06-2020, 12:31 AM
GHẸO THẦY SONG TOÀN

Bảng treo nửa tháng... ế... ôi rồi
Cảm chút thân tình độ dĩa xôi
Mùi đã ê ê nhưng cũng... ấy
Vị tuy đắng đắng ráng... gồng thôi
Thử qua vài món còn ... dư sức
Chắc dọn nguyên mâm chẳng mấy hồi
Ngẫm lại " kim bằng" vô số kể
Mà ... đời tốt bụng chỉ mình tôi
thui à...

Bạch Nga 08.6.20

*****

THƠ CƯỜI TỦM TỈM

+++++++

Bài Họa 1: Ế KHÔNG KHÔNG LÂY NHIỄM

.
Mời họa thơ đăng cả tháng rồi
Chua thêm "TÙY HỶ" ... nhắn xa xôi
Chờ hoài "TỰ HỌA" thì quê trất
Tính nát CẦU SƯ đỡ xệ thôi
Công nhận dựa hơi hàng hết quéo...
Nghiệm nhờ cậy đức ... phát liên hồi
Cũng đang nghiên cứu in con sách
Đánh dấu đã từng ấy với tôi ...

Xướng Họa à be ... he he he !

NhàQuê Jun08, 2020

*****

Bài Họa 2: THƯA THẦY ... XUỐNG NÚI
.
Khi in ra sách sự đã rồi
Ông bà nói nếp hóa thành xôi
Hà như suôn sẻ nhiều khen tặng
Lỡ nếu trà bang bị ném thôi
Cứ thử coi thông thì tiến tới
Vã mà trật vuột kiếm đường hồi
Ruồi bay chó ngáp đời đâu hiếm
Thiên hạ tràn đồng há chỉ tôi !
(Văn đạo thơ chôm hổng có tôi)
.
NhàQuê Jun08, 2020

*****

Bài Họa Tiếp: HỈ XẢ

Không Không... Có Có Lây ai?
Tiếng oan sao cứ bám hoài chẳng buông
vầy nè...

Nếu chẳng KHÔNG KHÔNG ắt giận rồi
Trên NON ngày tháng chỉ mè xôi
Hoan nghênh thập khách tìm tu tịnh
Khuyến khích hà phương đến luyện tôi
Kinh sách soạn biên ... in đủ cả
Pháp ngôn chú giảng... rõ từng hồi
Quyết tâm hướng đạo xua TÀ NIỆM
Chậm bước cũng thành... chánh quả thôi ...

nghe Thầy
..
BN10.6.20

*****

Tiểu Đề THỈNH KINH
.
Tương truyền: Ngộ Tịnh ... Ngộ Năng
Ngộ Không... Bạch Mã ... Đường Tăng đời Đường
"Thỉnh Kinh" biết mấy dặm trường
Giờ nghe hai tiếng lạnh xương ... sống hoài !

+++++++

Bài Chọc Tiếp: THÀNH ... CHÁNH QUẢ THÔI (THỐI QUẢ CHANH)

.
Thiếu mặn nên chanh thối phải rồi
Trên cao tu chắc lắm chè xôi ?
Chỉ e đều đặn hoài đâm ngán
Nhớ phải dự phòng gặp ngặt thôi
Ăn lạt cỏ rau sao đủ chất
Thọ trai ... thịt cá bỏ từ hồi:
Biết quỳ hai gối ... kinh ba bữa
Tu sữa*** ... hằng ngày: Diệt cái tôi

Cũng tốt !

NhàQuê JUn19, 2020

Tu sữa ***: Cố ý sai chánh tả !

*****

Bài Họa Tiếp Tiếp Tục Tục: Ờ....PHẢI HÉN

CÁI CỤC ĐƯỜNG kia hại lắm rồi
Chiếm hàng độc vị... bí Nồi Xôi
Trật liều nếp sượng ... tiêu sao nổi
Quá lượng chè khê... ngũm chắc thôi
Nốc cạn ly men cười chưa thỏa
Lỡ hao chén thọ tiếc bồi hồi
Giờ sinh thêm bệnh đi bằng... gối
Cũng ráng lên chùa chọc ghẹo tôi

kinh dị à

BN 10.6.20

NhàQuê
15-06-2020, 12:36 AM
CHƯ VỊ NÀO RẢNH RANG MỜI HỌA TÙY HỶ !

+++++++++

Bài Xướng 1: XƯA và NAY ( 1 )
.
Bị vây ba tháng giữa tiền đồn
Gạo sấy lương khô hóa món ngon
Thỉnh thoảng chuồn câu cho tẹt nước
Đôi khi lính lội tát hầm bom:
Tôm càng cố cựu chia vài trự
Cá lóc bành ky biếu mấy con
Giữ ải địa đầu xưa chấp lệnh
Nay thời cô lập tự sinh tồn
.
NhàQuê Jun01, 2020

*****

Bài Họa 1: HỒI ĐÓ BÂY GIỜ 1

Kinh nghiệm bao năm trấn thủ đồn
Thầy mình phong độ vẫn còn ngon
Trong nhà thách thức bầy... CoVid
Ngoài trận coi thường cả đạn bom
Hồi đó xông pha trông cậy lính
Bây giờ... sống khỏe lại nhờ con
Phúc đâu cứ hưởng hoài không hết
Chia bớt người ta... chớ để tồn...

nhiều quá nghe..😃

BN5.6.20

===========

Bài Xướng 2: XƯA và NAY (2)

Covid hãm vây chốn thị thành
Khác xưa trại đóng giữa rừng xanh
Ngày bung tuần tiểu vài nghi điểm
Tối cắt kiểm tra mấy vọng canh
Tiếng máy truyền tin tè rột rẹt
Âm thanh pháo yểm ị đì đoành
E hai Tư Lịnh nay quân yếu
Trận mới nên con viện tiếp nhanh
.
NhàQuê Jun03, 2020

*****

Bài Họa 2: HỒI ĐÓ BÂY GIỜ 2

CÔ dám mon men chỗ cấm thành
Hẳn là chưa biết CỤ gần canh
Lưới giăng tứ phía ruồi không thoát
Sóng phủ trăm phương dịch trúng... đoành
QUAN - LÍNH trong đồn vui sướng hưởng
Cỏ cây ngoài ngõ điểm tươi xanh
Còi reo hé cửa... khoe vài món
Hải vị sơn hào... chén quá nhanh
😃😃😃😃

BN5.6.20

==========

.
Bài Xướng 3; XƯA và NAY (3)

( TÔN TỬ TÂN TRUYỀN )

Đạn ít nói đừng bắn chỉ thiên
Canh phòng... hễ đáng có phơ liền
Tấn lùi bí mật ta nào lậu
Công thủ nghi binh giặc mới kiêng
Giữ vững tinh thần điều cốt lõi
Tăng cường sinh khí lẽ ưu tiên
Binh Thư Tôn Tử biên tu lớn
Tạm gọi Tân Truyền lấy vé duyên

.NhàQuê Jun04, 2020

*****

Bài Họa 3: HỒI ĐÓ BÂY GIỜ 3

"Nhân định" sao mà thắng được thiên
Coi chừng phải giống... phản công liền
Mau lui hy vọng còn cơ tốt
Thôi tiến ... e khều trúng chỗ kiêng
Kiếp trước kém tu nên... hạ thế
Đời nầy ... tác nghiệp... khó lên tiên
Khuyên Thầy một tiếng... đừng... đừng nhé 😃
Đừng vội CƯỚP CÒ nếu chẳng duyên
😁😃😀
hen Thầy

BN07.6.. 2020

========

.
Bài Xướng 4: XƯA và NAY (4)

( CHỌC THẦY )

Ngẫm nghĩ thầy tôi quả thiệt tài
Trần gian chỉ có một không hai
Làm thơ dụng ngữ siêu nhuần nhuyễn
Tỉa kiểng chăm hoa rất miệt mài
Kẻ bảo cu ky ... Ờ có lẽ
Người rằng hiu quạnh ... rõ ràng sai
Cũng hằng đối ẩm bên hiên lụa
Hổng biết vì sao lại thở dài !? ... Hen !

.
NhàQuê Jun04, 2020

*****

Bài Họa 4: HỒI ĐÓ BÂY GIỜ 4

Lạc chỗ cho nên bị... ém tài
" Ngoan hiền" Vậy Đó kiếm đâu hai😃
Lưng tưng con chữ hay khều quẹt
Cổ quái tính tình nói... chẳng sai😃
Đã biết thói đời ưa luận.phiếm
Can chi bận trí nghĩ dong dài
Người chê kẻ ghét ... kìa đang mói
Ta cứ thanh tâm... ráng giũa mài

cho lành hén😃

BN06.6.20

==========

XƯA và NAY (5)
.
Dù cho đại dịch tiếp bao vây
Nhị lão bình yên chẳng chút gầy
Phở tái rêu cua đều tiếp tế
Rau tươi quả ngọt gởi vun đầy
Con gần thỉnh thoảng thăm ngoài ngõ
Cháu bận lâu lâu trực tuyến face
Ít chục năm xưa sao có thể
Hình dung cuộc diện đến như vầy
.
NhàQuê Jun11, 2020

NhàQuê
15-06-2020, 12:42 AM
CÁM ƠN THẦY

CÁM ƠN thầy họa thật là hay
Quả it bàng quan hiểu được tài
Cũng lái cũng khều thâm thúy thật
Cũng châm cũng chích phản đòn ngay
Rõ ràng lục địa nầy duy nhất
Chắc chắn năm châu khó kiếm hai
Chọn đúng cao nhân rày thọ giáo
Xin đừng gác bút nhé ! Mong thay !

NhàQuê Jun07, 2020

*****

Bài Họa: TRỜI II...!!!

Trào lộng không vừa... tếu cũng hay
Rằng KIA mới đúng bậc ... anh tài
Làng văn bước thẳng lên hàng đỉnh
Trường võ muốn là... có chức ngay 😀
Ngưỡng mộ SONG TOÀN danh chỉ một
Tôn sùng THẦN TƯỢNG tiếng không hai
Quyết theo hầu bút... rèn câu chữ
Vắt cạn óc rồi... thiệt khó thay 😭😭😭

BN08.6.20

NhàQuê
23-06-2020, 08:22 PM
Hihiii... Lão... Xấu thiệt mà
Ghẹo nữa..😁
.
**-Nay thành QUÁI Kiệt Lão NhàQuẻ
Xỏa chấm ngang vai ... phải tóc thề 😄
Lúc Đại văn hào khi Nhạc sĩ
Hồi Quan pháo thủ thuở Hầu thê😄
Sáng ngời cảnh đẹp nào nơi hợp
Vành vạnh khuông tròn khỏi chỗ chê
XẤU chút thôi mà... duyên cũng... có
Thời Gian.... kệ nó ... mặc tình... phê
đi hén🙃😁😁

BN20.6.20
.
Bài Họa: COI VẬY MÀ....
.
Tuy là gốc gác chốn thôn quê
Chữ tín khi nao lại bội thề
Giữ trọn tình thâm sư tử đạo😆
Gìn đầy ân trọng nghĩa phu thê
Đời thường cũng lúc lời hiềm tị
Việc phó😛 luôn đầy khó thể chê
Vậy đó thơ văn tiêu khiển vậy 😆
Phê bình thảy nói đọc đều phê 😆
.
NhàQuê Jun20, 2020

NhàQuê
24-06-2020, 09:50 PM
Thơ Cười TỦM TỈM

++++++++++

TU .. HÚ🤩
.
Bá Đạo ... đòi tu... biết đạo nào😝
Chùa ni🤣 tọa lạc tuốt trên cao
Leo lên chắc mẫm hơi run gối🤣
Tuột xuống còn ngây khẽ thở phào😄
Hiểu được đường kinh😉☺️ đâu đã dễ
Thông tinh nẻo kệ😊 khó làm sao
Nhờ thầy hun đúc😊 truyền thêm chí 😆
Lòng dặn😆.. lòng dồi 😆 .. chớ núng nao🤣
.
NhàQuê Jun 23, 2020

** Bài thơ này sao lốm đốm quá chừng !

***
Bài Họa: HÚ... Ờ TU😉
.
Lượng sức mà leo có đổi nào
Đạo sư 😜 ... bùa phép quả thâm cao
Rừng sâu hổ báo so tài phiếm
Núi hiểm chim🙃🙃 muông kể chuyện phào
Kệ nhuyễn ma gần e khó lắm
Kinh thông tà ám cũng không sao
Chùa ni 😄 chỗ nước non thanh tịnh
Thí chủ tu gì ... Hú chẳng nao?🙃

hahaaa... coi chừng "khan tiếng" 😁😆
.
BN24.6.20

=======

CHỌC TIẾP TỤC
.
Tội dụ tiên nga xuống cõi phàm
Nghe lời rỉ rịch tức thì ham
Rời nơi ẩn tích toàn khuôn thước
Đến chốn văn giai thỏa luận đàm
Bỗng chốc thần đăng bùng lóe sáng
Còn hơn chiến mã hãm cương giam
Trần gian quả thiệt hơn đồn đại
Thế giới chành bành ... sức đủ kham ?

NhàQuê Jun23, 2020

*****

Bài Họa: CÓ THỂ THA
😁
Tu thiền chú trọng diệt tâm phàm
Tìm đến vô vi bỏ thú ham
Trí thản ngày ngày ươm Phúc báo
Lòng thanh sáng sáng ngắm Ưu đàm
Như ta mấy cõi thong dong dạo
Còn lão ngục trần hư ảo giam
Nếu muốn... tội tình mau xám hối
Thuyền từ một chỗ chắc vừa kham...
cho lão qua

BN24.6.20

=======

XÉT LẠI ...
.
Trễ quá không thôi lão đổi nghề
Thiền môn quả dễ kiếm ăn ghê
Ngày lành tín nữ lưu công quả
Tháng tốt lam y tịnh chẳng về
Cứ việc Tu Lơ Khơ giải trí
Đều trân tiếp tục thú đam mê
Trường Trai nghĩ cũng không gì khó
Thoắt cái trầm mình đánh Giấc Kê
.
NhàQuê Jun23, 2020

******

Bài Họa: CẨN THẬN NHA

Lão sướng như tiên ... khỏi kiếm nghề
Ra vào hứng quả phúc dầy ghê
Hồ thu tuy lặng mà sâu hút
Lối cũ dù quen cũng khó về
Cửa phật từ bi ... dung nạp hết
Người trần bất ngộ vẫn còn mê
Tưởng Trai chứ thực như... Bành Tổ
Đa sự nhiều trò thích ... mộng kê
😄😄😄

BN24.6.20

NhàQuê
14-07-2020, 11:31 PM
Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++

NGƯỢC NGẠO
.
Thơ không đáp họa ế hơi kỳ
Thức dậy đi tuần .... chẳng thấy chi
Nấu nước pha trà ... chờ chốc lát .
Hun đề TỦM TỈM lại đôi khi
Không thì phủi cẳng lên ình tiếp
Hoặc vã đọc đâu bị vụ gì:
Họa** lững lơ treo đầu Hán tộc ..
Người nguy lại há vỗ tay hi i i i
.
NhàQuê July12, 2020

** Dịch bịnh tái bùng phát, mưa lũ nguy cơ vỡ đập lớn, mới vừa động đất 5.2 độ vài giờ trước nơi không lâu đã địa chấn 7.8 độ, chưa kể tình trạng kinh tế, xã hội suy sụp ...

*****

Bài Họa: Ờ... THÌ... NGƯỢC
.
"Lính chiến" thời nay giỏi lạ kỳ
Nửa đêm tuần tiểu lịch đều chi
Người trong vọng gâc lo mài miệt
Hồn ở lầu thơ đợi... đến khi
TỦM TỈM một mình sao... ấy ấy😝
Ngẩn ngơ chiếc bóng ngộ... gì gì 😁
Súng chưa kịp bắn ma còn sợ
Chạy vấp trăng treo thở cái hìi i i i 😝
.
BN12.7.20

*****

Bài Họa: Ừ TỪ ĐÃ...
.
Do bởi thiên tai cũng lạ kỳ
Tuy rằng vướng bận chẳng hề chi
Ngồi nghe thế sự nhiều vô kể
Nằm ngóng được tin chẳng mấy khi
Gặp buổi nhiễu nhương cần nắm rõ
Thấy thời dịch bệnh phải lo gì
Nên đành chờ đợi mà yên lặng
Uống cạn ly trà Tủm tỉm hi i i
.
Minh Đồng

=========

NHƯNG, THƯƠNG THAY
.
Thôi rồi lính lạ chực tràn sang
Thúc giục tay sai phải nhận hàng
Ngoại đám di dân chờ vượt tuyến
Trong bầy khuyển mã phá tan hoang
Tranh quyền kế hiểm... giành ân sũng
Đấm đá chiêu thâm ... cả phũ phàng
Những đấng anh hùng phong tưới xượi ?!
Nay chừ ... lặng lẽ rút vô hang ... Thảm thay, ô hô !
'
NhàQuê July12, 2020

NhàQuê
16-07-2020, 04:47 AM
https://1.bp.blogspot.com/-y345UNjhKQI/Xw7FvZwN8mI/AAAAAAAADhs/u8wsgwZr96YwIDnCGAUrE605JpjCDDqSwCLcBGAsYHQ/s400/TBT213.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-P8DpoVCW6AU/Xw7FvQB9aPI/AAAAAAAADhw/IiezJQtEOXMDG2bkoQVEfsK6hmf5UFz8wCLcBGAsYHQ/s400/TBT214.jpg

HỒ LỐN
.
Thức giấc đêm khuya uống sữa trà
Gu nầy mới mẻ đó nghe ta
Năm mươi thứ đắng kia năm chục
Nửa cup không đường nọ nửa pha
Để sáng google tra cách chế
Hay mai điện chat hỏi bên nhà
Từ xưa sở thích người Anh Quốc
Họ rất cầu kỳ ... chắc khác xa !
.
NhàQuê July08, 2020
*****
Bài Họa; LẠC
.
Còn thú nhâm nhi thưởng vị trà
Một mình bay bổng... chẳng như ta
Đêm lần vào mộng an nhiên trú
Sáng rớt xuống đời "hổ lốn" pha
Lặn ngụp bao năm chưa dứt nợ
Xoay vòng một kiếp lạc đâu nhà
Hội hè thiên hạ say sưa nhóm
Gang tấc cố nhìn... vẫn thấy xa...
.
BN09.7.20
*****
Bài Tự Họa 1: ĐỘC ẨM
.
Mỗi bữa hai ba bốn cữ trà
Nào bình, tách kiểu giống người ta
Ô Long vốn dĩ đòi sành điệu
Đặc chủng càng nên học cách pha
Trước chỉ mua hờ phòng có khách
Giờ hay sắm sẳn để trong nhà
Trà tam rượu tứ thành độc ẩm
Tụ họp ì sèo đã rõ xa !
.
NhàQuê July08, 2020
*****
Bài Tự Họa:2: CHUYỆN THƯỜNG NGÀY ... Ở ĐẤY☺️
.
Phở nóng chưa xong tiếp tới trà
Nhâm nhi cũng chỉ một mình ta
Nhiều hôm cháo trắng cùng kho quẹt
Lắm bữa cà phê hạt trộn pha
Cứ vậy đề tài thơ bất tận
Nếu như in sách chất đầy nhà
Quờ qua đã đụng ngàn thi hứng
Những thứ thông thường khỏi kiếm xa
.
NhàQuê July08, 2020

NhàQuê
16-07-2020, 04:55 AM
https://1.bp.blogspot.com/-9bk5SlLPJEY/Xw6_gkaw6_I/AAAAAAAADhc/OpW8k9WsqfYvNn8dYtJERzHcjKe3KrXFQCLcBGAsYHQ/s400/TBT211.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-nZn6N6dINiA/Xw6_gm2zgzI/AAAAAAAADhY/PgrpPxc78Doz3PNEeYBwSBIbCQDqbxoiACLcBGAsYHQ/s400/TBT212.jpg


Thơ Cười TỦM TỈM
++++++++
Bài 1: VỊNH TRÁI CỐC
.
Chua trong trái cốc đắng bên ngoài
Muối ớt vàng lườm chút ít cay...
Dù vậy mấy cô thèm ... mới chết !
Khó mà các mợ chịu dừng hai+
Tòng teng chớ mó hoài ... lâu lớn
Tầm với đừng rờ dễ bị chai
Lợi tiện nhà vườn trồng cạnh chuối
Trẻ trai ỷ có lận cho oai (giả lựu đạn)
.
NhàQuê Jun25, 2020
*****
Bài Họa: TRÁI CỐC
😃😃
Đã xấu còn khoe cái vẻ ngoài
Rõ ràng muốn ướp mặn dầm cay
Chát chua da vỏ nào ưa mấy
Gai góc giữa lòng buộc chẻ hai
Đầu chợ tràn lề thôiii ... ế ẩm
Khắp làng nhẵn mặt riết thành... chai
Chủ vườn đốn bỏ e tiêu giống
Nên mới xen trồng để trợ oai...
😃😃😃
BN 02.7.20
======
Bài 2: VỊNH TÓC DÀI
.
Trốn dịch chầy lâu tóc quá dài
Chỉ nhìn sau ót biết là ai ?
Trời sanh nam nữ đôi phần khác
Tạo hóa âm dương cực có hai
Nghĩ phải chừa râu cho chắc cú
Nếu mà nhẵn mép... dễ lầm sai
Bên khinh phía trọng ... "Xưa Rồi Diễm"
Khép lại thời phân biệt gái trai
.
NhàQuê Jun25, 2020
=======
Bài 3: VỊNH CÁI CỐI XAY LÚA
.
Hồi chưa có máy phải dùng tay
Tre bện đất nhồi tạo cối xay
Thớt dưới nằm yên nghênh ngỗng chịu
Khối trên chuyển dịch xoáy vòng quay
Âm dương ý niệm ông bà đặt
Lưỡng cực hòa giao tổ thợ bày
Hạt thóc chui qua đành trụi lũi
Truất quyền làm giống ... đúng là gay 😉 !
.
NhàQuê Jun25, 2020
========
Bài 4: VỊNH TUI
Đùa vui hoài riết đã thành quen
Thơ mượt nhiều bài lắm bạn khen
Cũng muốn rập khuôn cho phải phép
Chứ không bị phán ý đồ đen
Hồi còn dạy học nào đâu dám
Giờ đã già hưu khỏi lấn chen
Trà rượu một mình ngồi bó gối
Đổi đề tiêu khiển chút thôi nhen !
ho o o o
.
NhàQuê Jun25, 2020
*****
Bài Họa: LÀM KHÓ CHI.. hichic
Hầu MỰC lâu ngày giấy lấm đen
Rửa tay Thầy bảo " đố trò nhen 😭
Xem Ta đắc đạo lo mà luyện
Học Tổ xuất thần mới được... khen 🙃😁
Chứ thấy thượng kỳ không dám đối
Thì rằng ... hoạn lộ... khó mà chen"
Nghe răn chí phải... thôi chờ đấy
Để ngẫm từ từ chắc sẽ quen 😜😜😜
hennnn
BN26.6.20

NhàQuê
16-07-2020, 05:06 AM
https://1.bp.blogspot.com/-bdy_HnTQz-o/Xw7IDrLbllI/AAAAAAAADiA/ZeCNP8yfRBwkCgdB-g6oobBnwu0O2DnMQCLcBGAsYHQ/s400/TBT215.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-nOKOjSiGoYg/Xw7IDqOS-4I/AAAAAAAADiE/9h9KIfGzgUYmvON0xuHekrepVpve9rTMwCLcBGAsYHQ/s400/TBT216.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-03JZgM_ncFI/Xw7IEej2XYI/AAAAAAAADiM/8Brhm8kGdSgaOipUL1OzGZ5sWZpqsv-HQCLcBGAsYHQ/s400/TBT217.jpg


TRÀ BA NGÓN
+++++++
HƯƠNG THƠM TRÀ QUYỆN
.
Thưởng thức trà ngon chỉ mới vừa
Vài năm trở lại trước đây chưa
Theo đà thấm nhập trào lưu mới
Dẫn dắt tìm tòi kiểu cách xưa
Ấy thú thanh cao nào tốn mấy
Đâu gì tổn hại phải cần chừa
Từ khi hứng khởi thành thi ý
Phải Gió Hiu vào dỗ giấc trưa ?
.
NhàQuê July11, 2020
*****
Bài Họa: TƯỞNG
.
Phải Gió Hiu Hiu mát đủ vừa ?
Bao mùa vàng lá vẫn còn chưa
Đi đâu biền biệt quên Vườn cũ
Để lại mơ hồ dỗ Giấc xưa
Những hạt mưa bay thầm cất giữ
Chút hương đêm thoảng mãi riêng chừa.
Ngủ Yên mấy độ xuân rồi hạ
Nghe tiếng thu tàn đông đã... trưa
.
BN13.7.20

NhàQuê
17-07-2020, 12:18 AM
https://1.bp.blogspot.com/-uBjE_yFsHmo/Xw7NtCoIKAI/AAAAAAAADjA/ZrgE0RITnnkmwmXZg3xvtMfIPBUs0CTiQCLcBGAsYHQ/s800/TBT208.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-X9UCwm-Q_S4/Xw7NtLK-LwI/AAAAAAAADi8/AwwrHJdcKoIg5ApjCVC5xfRewQpaAtOkACLcBGAsYHQ/s800/TBT209.jpg


TÓC TAI
..
Ờ thì tự tếu tóc mình chơi
Có thể nhiều Fan phải bật cười
Nói giống cô nàng ưa chải chuốt
Rằng y mấy trự bị hơi hơi ...
Càng dài phủ cả tai nghe ngóng
Tiết giảm tiêu hoang quỹ được hời
Thoát cái mò chân nhà triết học
Lầm "Hoa Thịnh Đốn" nữa ... ai ơi !
.
NhàQuê July05, 2020
*****
CÁI
.
Cái răng cái tóc gốc ông bà
Cái thuở mọi ngành chửa tiến xa
Cái vụ di truyền nghe lạ hoắc
Cái Gene xác lập biết đâu à !
Cái hư thành thực không lâu lắm
Cái chuyện Phong Thần chốc hóa ra ...
Cái gã Ngưu Lang chờ Chức Nữ
Cái sông đã cạn ... hễ bèn qua
.
NhàQuê July05, 2020
*****
THẦY HÙ và THẦY GIÁO
.
Nhiều người bạc phếu lão thì chưa
Xoáy đỉnh hình như chút ít thưa
Trối kệ, trò khen còn đẹp chán
Bên thì Xã lịnh chớ cù cưa:
Thầy hù mở cửa làm ơn cắt.
Miếng vải choàng lưng ... sợ quái trưa.
Muốn mát trân mình cho thợ đẩy
Mà ông hỏi gặn chỗ nào chừa ... Trọc luôn !
.
NhàQuê July06, 2020
*****
THUỐC
.
Mấy con Covid rõ ràng phiền
Khắp cõi địa cầu phát sốt điên
Sáng đọc nhiễm lây tăng ngất ngưỡng
Chiều nghe vong tử vọt liền liền
Tiêm phòng bác học đang nghiên cứu
Thuốc tri nhà thương đánh võ biền
Mới quá đâu ngờ mà liệu trước
Nhưng tin diệu dược ... thể bà tiên ..
Đưa tay cứu vớt sanh linh
.
NhàQuê July06, 2020

NhàQuê
26-07-2020, 09:32 PM
Nói Với Mình

Tuổi vượt lằn ranh quãng khá dài
Đang hồi kiểm nghiệm những xưa nay
Chắt chiu gom góp thơ từng thảo
Gìn giữ nâng niu chữ đã cài
Tất cả không do mình sáng tạo
Đa phần dựa thực giúp hoằng khai
Tự thân cảm nhận đang dần tới ....
Quên nhớ cầm canh thiệt tếu hài

NhàQuê 2014

*****

Bài Gây Sự: Ờ... TẾU THIỆT NHA😆

Lão Vượt Ranh Nầy để ... ngắm Hoa
Một Hai Ba Bốn ... trẻ ghê hà
Hồng khoe mơn mởn yêu kiều quá
Mùi tỏa thơm lừng quyến rủ ha😁
Nghiệm cổ chưa từng Ai sánh kịp
Soi kim đâu thấy Trự nào qua
Vô tiền khoáng hậu Tam toàn hỉ😉
Văn Võ Phong lưu... hiếm thiệt à...🙃🙃🙃
hahaaa... ghẹo Thầy chút chơi...

BN16.7.20

*****

Bài Họa: HÚ ....
.
Hình cười xuôi ngược điểm như hoa
Chỗ một, nơi hai ngộ quá hà
Chỉ bốn từ trên nhìn chẳng có
Còn ba ở chót ý sao ha ?
Lời phê có lẽ .... chưa thông kịp
Nhấn nhũ truy hoài ... hiểu thoảng qua
<< Mạn phép mời mau về chấp bút🤓
Lâu ngày sợ giống cõi trên à >>..

( Cái điệu nầy đây là thọt lét
Thường Tình😕 đọc phớt thấm liền à )
Bớ ... Bớ .. Bớ !
...
NhàQuê July16, 2020

*****

Bài Gây Sự Tiếp: ƠIIII...😄

Ai hú... hình như đợi chuyến qua 😁
Âm vang xao động khắp sơn hà😁
Chưa thông hãy ráng nghiền thêm hén😀
Chứ thấm liền e hết. .. bí ha🙃
Điểm nét khôi hài cho mới não
Xen niềm thán phục chúc thăng hoa
Mừng ta gặp phúc thầy răn bảo
Học được nhiều chiêu tuyệt lắm à😉🙃
hahaaa...🙃🙃🙃

BN 17.7.20

******

Bài Quạ Diều: Ờ ... VẬY ĐÓ
.
Sẳn đò nhảy phóc cái là qua
Bộ tịch mà chi khách sáo hà !
Mát mái im nghe lời dẫn chú😜
Chèo khua hòa nhịp ý🤣 bày ha
Thiên nhiên cánh vật càng hun đúc😁
Thi ý điệu vần rộ nở hoa
Nhờ mực tìm xưa ... nay máy gõ
Cám Ơn công khó chịu🤣dìu à !
Khà Khà Khà🤓
.
NhàQuê July17, 2020

*****

Đòn Phán Công: DỄ MÀ KHÓ😁

Chân ngắn sao mà phóc kịp ... Qua
Loay hoay đò bến cách quan hà
Chú nghe chưa rõ linh gì nữa
Ý nhập dám bày🤢 ẩu quá ha
Tức cảnh truyền thần bao nét họa
Sinh tình lưu luyến cả ngàn hoa
Nhờ chi mực tìm.... còng lưng gõ
Nhắn gió hiu hiu cũng được à😉
hahaha...

BN17.7.20

*****

Treo Miễn Chiến Bài: CHO CHẮC ĂN

Dịch lặng vài người nhắn với Qua
Về chơi cạn tiếp chén quan hà
Ờ thì ngặt nỗi hai tuần nhốt
Chẳng biết đâu chừng mấy tháng ha
Muốn lắm e không gì bảo đảm
Chi bằng cứ " Cưỡi Ngựa Xem Hoa "
Tàng tàng lướt Nét lên Facebook
Cứ vậy đều trân xướng họa à
.
NhàQuê July17, 2920

NhàQuê
26-07-2020, 09:46 PM
TẢN MẠN

+++++++

BẠCH THẦY

Đệ tử từng quan chứ ị sao
Cho dù cơm lính chẳng là bao
Chiến tàn lãnh đạn hơn mươi xấp
Đất mới dung thân lấy vậy xào
Mấy chốc dưng không thành ... sĩ ... sĩ
Mai đây chắc nổi tiếng ào ào
Chỉ Thầy biết tánh ưa khều ngoéo
Để bụng … không thì khắp nhốn nhao …. Nghe Thầy !
.
NhàQuê July19, 2019

*****

Quạ: Heheee... Ờ THÌ ĐẮC Ý

Cái thời vang bóng.... ịnh hai sao
Pháo lệnh vang rền... chảnh biết bao😗
Bởi mến sai quân ngày phục dịch 😁
Vì thương cậy gió đêm xì xào
Số cao cả hưởng thân hoành phát
Phận hẫm cùng thua nước đổ ào
Sĩ tót lên mây ngồi hí lộng
Coi chừng híp mắt trượt chân nhào😁
á nghen😁
.
BN20.7.20

*****

HƯỚNG TỚI TRỜI SAO
.
Ở xứ trên cờ cũng vẽ sao
Mà dân khổ ải biết là bao
Tiêu đề hạnh phúc điều không tưởng
Khẩu hiệu hòa bình món cũ xào
Giỏi khấu thiên triều ... mua phế bẩn.
Đương nhiên hàng Mỹ ... phẩm tầm cao
Màu xanh đỏ trắng ... mười ba vạch
Ngũ thập hùng tinh ... đỉnh tự hào !
.
NhàQuê July20, 2020

*****

HỎI ???
.
Nước gì những sọc có nhiều sao
Năm chục tiểu bang dân biết bao
Thức ăn món cứng không hề tưởng
Đồ uống nung mềm chịu nấu xào
Cường quốc ghét trò chơi lấn đất
Đại bàng xòe cánh rõ danh hào
Lao đao bệnh dịch mà hưng phấn
Lừng lẫy trời mây vẫn tiến ào
Lịch sử mỏng manh từng tấm lịch
Phát minh vĩ đại được nâng cao
.
Minh Đồng

NhàQuê
02-08-2020, 06:49 AM
https://1.bp.blogspot.com/-hFqLzwBIrY0/Xx2gla5hrhI/AAAAAAAADkg/8cdwCF7FbacxRmOST-FR4Fkzd0fZ96m1gCLcBGAsYHQ/s800/AnhDep014.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-x6Ql6hBHQJU/Xx2glaa5ryI/AAAAAAAADkk/-g03oC1SV38QT0Ng0DfN1QPD-jJDZyKzACLcBGAsYHQ/s800/AnhDep015.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-XLnZNRvpc6g/Xx2glV35SOI/AAAAAAAADkc/jtDaecOcPkoOR9xdT5jw9hutMtCNPrTzgCLcBGAsYHQ/s800/AnhDep016.jpg


Bài Khêu Chiến: MÊ
.
Ờ thì cũng được ... có hơn KHÔNG
Cộ sách về đây chất mấy CHỒNG
Sáng tới chiều lui rờ rẫm suốt
Trưa ngồi xế đúng niễng lùi TRÔNG
Khi vui lật hết từng trang một
Lúc hứng phành xuôi ngược giáp VÒNG
Bộ tưởng già còn minh mẫn hí
" Rừng Nhu Biển Thánh " quá mênh MÔNG
Lão he !
.
NhàQuê July18, 2020.

.*****
Họa y vận - đổi đề nghen thầy

Bài Họa: QUẢ

Cả đời đấu đá được gì KHÔNG
Hây chỉ gây thêm nghiệp chất CHỒNG
Ở ống thì dài nên thấu hiểu
Trong bầu khoanh gọn rộng đừng TRÔNG
Sáng khiêu hại não lo xâm lấn
Chiều khích xua quân đánh giáp VÒNG
Tự chuốc thiên tai cùng dịch họa
Sơn hà cẩm tú bỗng U MÔNG
Còn háo Chiến nữa thôiiii

BN18.7.20

******
(Ẩn tu tiếp ---- OK, chừng nào THÍCH XUỐNG NÚI thì hạ san----
Giờ THÍCH LÊN NON dỗ giấc lành
Lão lo phòng thủ lấp bờ ranh
Hôm nào thức dây tràn... công lực
Ngày đó xung phong chiếm ... cấm thành)

*****
Bài Tự Họa: CŨNG CÓ THỂ ...
.
Mươi năm viết lách dễ gì KHÔNG
Tót tét in ra cả chục CHỒNG
Mới độ phần ba còn tính tiếp ...
Gần gom đủ hết ... cũng đang TRÔNG
Làm quà kỷ niệm ... mà chưa giáp
Ký tặng tình thân ... khoảng nửa VÒNG
Chắc bớt bài nào mang điển tích
Phong Thần ... Chiến Quốc ... Hán Nguyên MÔNG
..
Để khỏi phải chú thích dài dòng
.
NhàQuê July18, 2020


*****

Bài Tự Họa 2: HY VỌNG
.
Có ai sướng được cỡ ta KHÔNG
Ngủ kỹ ăn ngon thuận vợ CHỒNG
Hưu bổng vô bank theo đúng hạn
Ngoại tài gởi tặng khỏi chờ TRÔNG
Đôi khi Nam Bắc làm vài chuyến
Thỉnh thoảng Đông Tây lái ít VÒNG
Nếu có thêm lần về Việt nữa
Sẽ ra Bình Định đến ... Cù MÔNG... Cù thử, chắc bị ăn võ Bình Đjnh quá !
.
NhàQuê July18, 2020

*****

Bài Họa: NGỘ
.
Giật mình tỉnh giấc chỉ tay KHÔNG
Tưởng họa thơ xong để chất CHỒNG
Trong mộng Lý gia bày rõ thấu
Giấc mơ Đỗ Phủ giúp nhờ TRÔNG
Vợ kêu dậy sớm làm ba mớ
Gà gáy nằm co cuộn mấy VÒNG
Hừng sáng ngủ ngon vì ỷ lại
Lộn lăn nướng khét đỏ lòm MÔNG
.
Minh Đồng July18, 2020

=======

DÂN VI QUÝ
.
Vua quan lúc dịch khó yên thân
Liệu sánh bằng ta tối ngủ trần
Sáng nán thêm vài nghe nhạc nhiếc
Chiều đi chốc lát giản xương gân
Canh rau tích góp nguồn năng lượng
Thịt trứng duy trì thể lực cân
Chánh phủ, dâu con chu đáo quá
Nơi nào hạnh phúc được như ngần ... ?
.
NhàQuê Apr23, 2020

NhàQuê
09-09-2020, 06:16 AM
Tản Mạn VÔ ĐỀ


Nhấp chén trà thơm điểm sự tình
Từ ngày đại dịch nhiễu sanh linh
Chồn chân bó gối đành an phận
Đợi chủng chờ nghiên vãn thái bình
Quốc biến anh hùng cơ xuất thế
Gia nguy hiếu tử thể hào minh
Ô long nhả khói lan man nghĩ
Khuẩn nhỏ mà làm chuyện hãi kinh
.
NhàQuê July29, 2020

NhàQuê
09-09-2020, 06:18 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

( Hay Mếu Đây )

+++++++

THU CAY🤓🤩🤣
.
Mùa Thu tản mạn lá vàng bay
Cửa sổ nhìn ra thế mới cay
Có lẽ từ đây đành phải vậy
Mà thôi nghiệm trước đã là hay
Lo cây dính vướng liều tàn độc
Ngại gốc lâu chầy thuốc hóa say
Sắc thắm mai nầy e đổi khác
Nhân sinh thảo mộc kể từ rày ....
.
NhàQuê July29, 2020

*****

TẢN MẠN VÔ ĐỀ
.
Nhấp chén trà thơm điểm sự tình
Từ ngày đại dịch nhiễu sanh linh
Chồn chân bó gối đành an phận
Đợi chủng chờ nghiên vãn thái bình
Quốc biến anh hùng cơ xuất thế
Gia nguy hiếu tử thể hào minh
Ô long nhả khói lan man nghĩ
Khuẩn nhỏ mà làm chuyện hãi kinh
.
NhàQuê July29, 2020

=======

CHUYỆN HÀNG ĐÊM
.
Lâu lâu mấy gã đoán tào lao
Sẳn thức xem coi chuyện thể nào
Chúng nói như đinh rằng Tận Thế
Qua cười Tủm Tỉm ậy không sao !
Cam pha chút mật ... Ờ ngon hỉ
Sữa mix icecream ... Ý ! ngọt ngào
Tận hưởng hương đêm trôi lặng lẽ
Đi Tuần ... giác nữa ... khỏi lo âu
.
Chắc bên Tàu, thôi đi ngủ tiếp !
.
NhàQuê JUly30, 2020

NhàQuê
09-09-2020, 06:21 AM
.

https://1.bp.blogspot.com/-oAK8Hf0UAqM/Xy1wAhEdLcI/AAAAAAAADmY/-xMA6S9HoPovamazvURu5TAkXOGcwEfNQCLcBGAsYHQ/s400/AnhDep033.jpg

TÓC LUẬN
.
Đâu ngờ tóc đẹp vậy sao ta
Thấy phục và thương ... tội quý bà !
Cột bới mùa Hè cho đỡ nực
Buông dài lúc gió tỏ kiêu sa
Đôi ba tháng mới không đi cắt
Giống cả năm dư bị nhốt nhà
Nếu để thầy hù rờ cũng ngán
Thôi chờ chúng cứ mặc tình ra ... !
.
NhàQuê July31, 2020

NhàQuê
09-09-2020, 06:25 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++

BỐ CÁO THÁNG SINH NHỰT LÃO NHÀQUÊ
.
Tháng tám gần xa ráng nhớ cho
Quà mừng đáng giá phải mau lo
Như là biếm chọc ... thơ khều quẹt
Hoặc vã đùa trêu ... vụ hát hò
Sinh nhựt kỳ nầy làm lớn lắm
Nguyên năm đợi dịp hốt đầy kho
Từ Nam chí Bắc nghe không hỉ ?
Giả bộ vờ quên lão sẽ cho ... !?!?
.
NhàQuê Aug01, 2020


*****

SƯỚNG HƠN TRUMP
.
Giả bộ vờ quên lão sẽ cho ...
Zéro hột vịt đó nghe trò
Tiền tươi nhất định không thèm nhận
Tặng vật càng đừng ... chớ đắn đo
Tuổi trọng cầu sao luôn khỏe mạnh
Già gân chỉ muốn khỏi âu lo
Nhà bank tủ lạnh đang đầy ắp
Tối mới nằm xong đã ngái khò !
.
NhàQuê Aug01, 2020

*** Ghi Chú: Lão NhàQuê nhiều năm nay mừng sinh nhựt suốt tháng 8, từ Aug01 đã mở cửa nhận quà, lùng tùng xèng !

NhàQuê
09-09-2020, 06:28 AM
https://1.bp.blogspot.com/-IsrdOizDElo/Xy1yhxwMmMI/AAAAAAAADmo/UeVv5N3oTQUjLWZpMJpGIAlOlVthnTingCLcBGAsYHQ/s400/AnhDep031.jpg

NHỮNG DẤU HỎI
.
Rượu vang mươi tuổi cháu con cho +
Rau cải, trung thu, cá đút lò
Nước chấm Maggi nâu sóng sánh
Cà chua siêu thị đỏ tròn vo
Nửa đời du mục buồn bao tá
Trọn kiếp tỵ nhân nghĩ thẹn thò
Thúc thủ thôi đành thân giá áo
Ăn ngon mặc đẹp .. thực hay trò ... ?
.
NhàQuê Aug01, 2020

NhàQuê
09-09-2020, 06:33 AM
https://1.bp.blogspot.com/-ooHjcA6vnUg/Xy10o0kJW1I/AAAAAAAADm8/4d5tKP-f3RsrEWIjYsul-yrhcvVqLd3TACLcBGAsYHQ/s400/AnhDep030.jpg


Thơ Cười TỦM TỈM

++++++++++

UỐNG RƯỢU MÀ CŨNG KHÓ !
.
Tôm khô trệu trạo giúp đưa cay
Rượu đỏ con cho đủ mỗi ngày
Cốc nhỏ ta ư ... làm cái trót
Vài ly lão chắc chỉ ngà say
Dân Âu họ nói thông tim mạch
Đám "Mít" nhà rằng đủ thứ hay
Thích lạnh mà kêu đừng bỏ đá
Đành ! Theo "Tục Lệ" mấy anh Tây
.
NhàQuê Aug03, 2020

*****

VESTON & BÀ BA
.
Đành ! Theo "Tục Lệ" mấy anh Tây
Lão dốt bây giờ ... mới rõ hay:
Lúc đứng luôn không cài nút dưới ***
Khi ngồi được mở hết khuy gài ***
Thì ra áo vest theo phong cách
Chắc tại dân Âu khéo vẽ bày
Khác hẳn bà ba quần dễ ợt
Quay xuôi trở ngược vội tròng ngay ... Đều OK
.
NhàQuê Aug03, 2020

*** Là cái áo nha mấy ông bạn già, chứ nút quần phải nhớ luôn gài đủ

NhàQuê
09-09-2020, 06:37 AM
https://1.bp.blogspot.com/-ASFuKmAc9NE/Xy12ZSNYbrI/AAAAAAAADnI/CiUVbHYyNk4hd5_oc7DqNyakjbIV3eC0ACLcBGAsYHQ/s400/AnhDep029.jpg

Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++

NÓI NÀO NGAY
.
Nếu không xúc xích kể là chay
Các bác Lang Tây dặn mỗi ngày
Ít mặn đừng đường xa chất béo
Nhiều chua bớt thịt ... Cá càng hay
Nghe theo cảm thấy hơi buồn miệng
Chấp lịnh dường như chút ngứa tay
Tiếp tế toàn đồ tươi hảo hạng
Thôi thì giải quyết ...nói nào ngay ... !
.
NhàQuê Aug05, 2020

*****

Bài Tự Họa: HAI
.
Gối tấn hai bên vậy đã chay
Nhắc nhau hai cữ thuốc hàng ngày
Đi chơi hai lão đều vui vẻ
Ăn uống hai người giản tiện ... hay !
Cũng lúc hai nơi do thế cuộc
Giờ hai đoàn tụ góp chung tay
Dù già hai cẳng chưa cần gậy
Hai nhũ khuyên cùng sống thẳng ngay
.
NhàQuê Aug05, 2020

NhàQuê
22-09-2020, 12:13 AM
https://1.bp.blogspot.com/-FblThYTHc2A/X2Yjaj-q2YI/AAAAAAAADpc/u70D7fAtcT4dNAh7JzkDhkU-jythavXIQCLcBGAsYHQ/s800/FB014.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-Pt9Gr20y3pQ/X2Yjar2cIKI/AAAAAAAADpg/YgIv50MO_wwSBArdr21wVb94aoXCPtVLQCLcBGAsYHQ/s800/FB013.jpg

CHÚC MỪNG 77
😄
Săm được HAI CÙ lão khỏe re
Chung chung chén chén khỏi kiêng dè
Chăm VƯỜN trổ sắc không người đối
Triển nghiệp thăng hoa khối kẻ rè
Tướng phát mỗi ngày NHƯ Ý quá
Phúc trùm hằng kỷ THỎA LÒNG ghê
Cuộc nầy chắc vượt qua Bành tổ
Thiên hạ xếp hàng ngóng Cụ khoe...
heheheee...
😄
THẤT THẬP THẤT NHÀN CƯ THỌ PHÚC
THIÊN TRƯỜNG THIÊN THƯỞNG LẠC HỒI XUÂN
🙃😉😁🙊🙉👍👍👍🏃*♀️🏃* ️🏃*♀️

Phạm Bạch Nga 26.8.20

+++++++

Bài Họa: THẦY CỨ TU !😆😆
.
Cù cù mấy lượt thấy im re
Nhập cõi trên😄😄 nên phải kính dè
Nhắn gió hiu hiu khi gió dịu
Chờ chuông thoảng thoảng lúc chuông rè
Ngâm nga cảm tác cần bình luận
Thỉnh ý chờ câu phán đẹp ghê
Sự nghiệp văn thơ nay có được
Nhờ thầy mới dám khắp cùng khoe

***

TƯƠNG KÍNH TƯƠNG THÂN TƯƠNG KÍNH XỬ
TRỌNG NHÂN TRỌNG NGHĨA TRỌNG NHÂN LUÂN

NhàQuê Aug26, 2020



=========


.
NhàQuê Aug26, 2020

NhàQuê
22-09-2020, 12:18 AM
https://1.bp.blogspot.com/-njLH0y6M3UE/X2YuRNIc3oI/AAAAAAAADq4/Djb0lPiCHGQtknPWs5SCAWxTFDUqSAVzACLcBGAsYHQ/s400/FB004.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-6qKXK3MWT2A/X2YuRCYt8tI/AAAAAAAADq0/XvShYSY3FFwtxHBCXr5J5T4wbCGFLtQKgCLcBGAsYHQ/s400/FB003.jpg


ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM
.
Một quả salmon chín ửng hồng
Vài nàng iceberg tắm vừa xong
Cà chua chúm chím cười ranh mảnh
Hành lá tươi chong mát cả lòng
Tránh dịch dâu con luôn tiếp tế
Tiêm ngừa chánh phủ sắp thành công
Theo như hướng dẫn mà tuân thủ
Giãn cách ... khẩu trang ... giúp tự phòng
.
NhàQuê Sep13, 2020

NhàQuê
22-09-2020, 12:22 AM
https://1.bp.blogspot.com/--DfUyjqxM0w/X2ZFP5fd_LI/AAAAAAAADrI/GeyH_MWKj7Y6UVnBxr9xdhqjNxgMW02FQCLcBGAsYHQ/s400/FB002.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-GLanCZMK2U0/X2ZFPwPV98I/AAAAAAAADrM/TUggjJwcD8QpjIrdqBAXSSNDPe6sdf2pACLcBGAsYHQ/s400/FB001.jpg

MÓN MỚI: GÀ HẤP MUỐI HỘT
+++++

Vừa thanh toán xong: NGON, THỊT NGỌT, ÍT NGÁN HƠN XÉ PHAY, ĐỔI KHẨU VỊ

=======

THẦY GỒNG
.
Nửa quả gà tơ giá chục đồng
Con bày Tư Lịnh thực hành xong
"Bị Ngon" hơn hẳn thường đem luộc
"Xực Đã" mà còn ít tốn công
Kèm độn cùng rau xanh mướt mượt
Đưa cay có cải trắng tươi chong
Thầy lang biểu cử toàn đồ nghiệt
Lưỡng lự vài giây ... bất quá gồng !
.
NhàQuê Sep15,2020

NhàQuê
22-09-2020, 12:26 AM
https://1.bp.blogspot.com/-vbYuCer0K_U/X2YnRvvhQhI/AAAAAAAADp8/98PYi9Q_Ozk6PalXKtO4XIcLHCTgZp6FQCLcBGAsYHQ/s400/FB010.jpg

NGUỒN THƠ
.
Nhiêu đây đủ chiến đấu mươi tuần
"Đặc Tửu" tươi màu óng ánh xuân
Kệ rượu càng ngày thêm chật cứng
Bàn ăn đến lúc khó chia ngăn
Về thăm quê cũ thì thưa thớt
Gặp gỡ trò xưa bị giảm dần
Mấy cái chai nầy đem chén quách
Nguồn thơ có thể sẽ lên gân
.
NhàQuê Aug29, 2020

NhàQuê
13-11-2020, 06:14 PM
HIỆP QUYẾT ĐỊNH
.
Lúc trẻ đi xem đấu võ đài
Mỗi lò trường phái có nghe oai
Chuông rung trận sáp còn bề thế
Lãnh cú Knock out chịu sóng soài
Mới tưởng chỉ đâu dàn cảnh cuội
Nào ngờ hăng tiết nhúng nhường ai...
Năm nhuần lại được coi giao chiến
Hiệp chót e ra cả mệt nhoài

NhàQuê Nov03, 2020

NhàQuê
13-11-2020, 06:34 PM
NÓI TÚNG CỦA LÃO GÀN
.
Chải chuốt xem ra chẳng nỗi nào
Tuy rằng cỡ lão tuổi hơi cao
So Trump ăn đứt về nhàn hạ
Sánh bác Biden vẫn tự hào
Việc cả lo nhiều chi chóng bạc
Mưu đồ càng lớn mọi càng hao
Ờ thì cứ việc ngày ba bữa
Ngủ, nghỉ, thơ văn khỏi lụy sầu
.
NhàQuê Nov01, 2020

NhàQuê
20-11-2020, 11:19 PM
Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++++

MÙA GIÓ "CHƯỚNG"
.
Cả tháng nay theo dõi bỏ thăm
Phe bênh Dân Chủ phía phò Trump
Đàng nầy chẳng tiếc lời bôi bẩn
Nhóm nọ không từ kiểu dọa hăm
Phét - bút đang mùa câu khoái khách
Phắc - niu được dịp loạn dương âm:
Nhãn Khoa kêu lão đi thay kiếng
Trợ thính mang vô kẻo bị nhầm
.
NhàQuê Nov19, 2020

*****

LẠI NÓI CHUYỆN VỚI ĐẦU GỐI
.
Tiếng Anh của lão loại ăn đong
Mỹ nói ôi thôi chớ có hòng
Bởi vậy rà vô đài Việt- Mít
Tưởng đâu ... lại gặp súng cà nông
Điếc tai đinh óc liên tu nổ
Chích đít bu chân...nhắn nhít mòng
Có lẽ " Tư Duy " thời đại mới ./.
" Ngồi Rù Gãi Háng "** ... thế là xong !
.
NhàQuê Nov19, 2020

Cụ Trần Văn Hương có viết: " ... Ngồi rù gãi háng dái lăn tăn ,.."
Xin phép hương linh cụ !

NhàQuê
30-12-2020, 02:53 PM
HẦU"🤓 BÚT CÙNG LÃO TE TÁI XUẤT GIANG HỒ !
++++++
heheheeee...
LÃO TE TỰ VỊNH😁
.
Gần đất xa trời Lão vẫn... duyên😉
Nhắc hơi... thiếu nữ cũng nghe ghiền😉
Bao năm ẩn tích mong bình lặng
Bấy nỗi lừng danh sống chẳng yên😅
Tiền vãi hăng hun...g e túi... xẹp 😂au
Tình mang nặng quá sợ vai... nghiêng
Tịnh rồi😂 nay quyết cầm ... cương kỷ
Mỹ nữ đong đưa... nhắm mắt... thiền😁
.
LãoTe 25.12.20
**
TU THỜI VỤ 🙃
.
Ăn ngon ngủ kỹ ... Lão còn duyên
Cả đến văn thơ ... vốn dĩ ghiền
Hễ cứ ai khều ... liền ngóc dậy
Còn như Thầy giáng ... lẽ nào yên
Nhà Te dịch nạn nầy sao hé ?
Xứ Mỹ bịnh tình 😆... thế ngã nghiêng
Cái dịp Noel mùa kiếm chác
Lú ra, sao lại ... rút vô thiền !
Để thủng thẳng tu nghen !
.
NhàQuê Dec25, 2020🤓
=====
Bản Hòa Tấu BI AI
.
KÈN kêu PHÁO nổ loạn trần gian
Biết trốn đi đâu đợi cuộc tàn
Tiền hả? bây giờ ôn dịch nhốt
Phúc sao? sắp sữa cộng tàu sang
Có Mơ cũng ráng chờ trăng mọc
Còn Thức thi mau chặn giặc tràn
Tỉnh tỉnh say say ôm đống bạc
Chắc chưa kịp hưởng đã lên.... đàng😇😂😂
heheee...huhuuu
.
LãoTe 26.12.20
**
Bài Họa: DÂN VI QUÍ XÃ TẮC THỨ CHI QUÂN VI KHINH
.
Phải biết miệng mồm của kẻ gian
Không thôi dẫn đến cuộc điêu tàn
Hăm he nầy nọ quyền dân mất
Láo khoét rồi đây ác tặc sang
Dân chủ cờ đầu luôn quảng bá
Tự do bậc nhất tiếp lan tràn
Ngửa nghiêng đất nước không lo cứu
Sao nỡ vui chơi phế chẳng bàn
(Tìm cách ngáng chân chặn lối đàng)
.
NhàQuê Dec25, 2020
**
CHÍNH & TÀ
.
Yêu ngôn loạn chúng rõ rằng gian
Sớm muộn rồi đây cũng lụi tàn
Phản nước mưu quyền tranh chức trọng
Lừa dân đảo vị chiếm ngôi sang
Trung quân... ngộ tả can trường chống
Ái quốc... hữu xung khí dũng tràn
Tà ác có bao giờ thủ thắng
Yên tâm... cuối cuộc khỏi cần... bàn
cũng biết hén..😁
.
Bạch Nga (Lão Te)26.12.20
**
KỲ ...TÀI ĐÓ🙃
.
Mở củi nhà lao thả bọn gian
Ô hô dấu hiệu báo ngày tàn
Nhìn quanh trướng sĩ toàn cầu cạnh
Kiểm khắp mưu thần vốn bám sang
Tế Thế choàng che ... vay mượn cả
KInh Bang vá víu... nợ đầy tràn
Hô hào đóng góp ... tiền đem rửa
Nghĩ thẹn Quân Vương bút mực bàn !
.
NhàQuê Dec26, 2020
**
Heheee...
" Dương Trần" ... hên quá... gặp q..oan gia😁
.
THỰC & ẢO
.
TÁI KIẾN Ta nay được Bạn "hầu"
Phiếm đàm thế cuộc suốt canh thâu
Cố nhân khẩu khí mùi... kinh điển
Bằng hữu thần quang ánh.. sắc ngầu😅
Khiến Lão ngại đầu chưa gội sạch
Làm Mình hổ mắt chẳng nhìn sâu
Dám đem hình tượng người quân tử
Ghép với Ma vương ... ngưỡng mộ... bầu😇
heheee... Lão đi tẩy não đây...

LãoTe27.12.20
**
Viễn xứ luyện rèn đừng lỗi Phạm
.
CHƯA HẾT THUỐC NGỦ
.
Tiếng nói lời thay cách ngỏ hầu
Chặn ngăn bất xứng cố quyền thâu
Phải vôi đĩa vắt luôn vùng vẫy
Thọ tiễn quạ hâu cố tỏ ngầu
Phải biết chăn êm đầy rận rệp
Lẽ thường trái ngọt quến rầy sâu
Bên ngoài sao đoán ai lương thiện
Giá trị là bao lá phiếu bầu
Hi hi hi ... Chỉ cần rửa tai thôi
NhàQuê Dec 27, 2020
**
Xờiii Ơiii...
" Bốn mắt" mà sao hổng thấy gì
Hai tai ngoáy sạch chẳng nghe chi
Phiếu đi ăn cắp còn vênh váo
Chức cố tự phong gấp mới kỳ
Ngồi đứng không yên nôn kế vị
Nói năng vấp váp lệch thông tri
Vậy mà phù phép che thiên hạ
Cũng lắm người tin... ngộ quá hì
hìhìhì😅😅🙃😉
LãoTe27.12.20
**
VUA CỎ
.
Lý do dẫn chứng chẳng ra gì
Kiện cáo mọi nơi có thiếu chi
Khí phách quân vương mà thế đó
Luận tầm bậc đế rõ ràng kỳ
Cùng phe còn thấy rằng con rối
Khác phía nhìn ra đúng bất tri
Chiến địa cày qua rồi xới lại
Tòa trên Thẩm dưới ... khó bênh hì !?
.
NhàQuê Dec27, 2020
**
CHÂN MỆNH ĐÊ VƯƠNG😁
.
Bởi DÂN VI QUÝ kể thân gì
Lo giặc trong ngoài mạng xá chi
Xã tắc ngã nghiêng thần tạo phản
Quân vương trí lược phất cao kỳ
Kiên gan mặc khó gjành chân lý
Không phải⁸ vẽ vời mị cử tri
Câu Tiễn khi xưa từng nhục kế
Nay KÈN hiệu ứng... quá hay hì 😁
Phải hôn thầy😜✈✈
LãoTe27.12.20
**
AI NỠ TÙ VUA
( Một chiếc cùm lim chân có ĐẾ
Ba vòng xích sắt bước thì VƯƠNG... Cao Bá Quát )
.
Vì sao lại phế cả triều nghi
Để mặc lê dân khổ ải hì
Trước cửa ồn ào rầm rộ ủng
Trực thăng phành phạch cất cao đi
Trung ngôn can gián Vua liền đuổi
Xiểm nịnh vẽ vời Chúa khoái ti
Chắc nghĩ nhà lao đang đón đợi
Tự tha. ... Ai nỡ hẹp hòi gì
.
NhàQuê Dec27, 2020
**
TRỐNG XUÔI KÈN NGƯỢC ÂM TAN LOÃNG
KẺ ỨNG NGƯỜI BÀI Ý TRỚT HE
😇
Mấy bữa Vòng vo mõi... miệng rồi
Đổi sang phía Ấy lão chờ coi
Số ĐEN ắt sẳn nơi nằm dưỡng
Phận TỐT cho làm mắm ủ phơi
Một bước chung lòng nhà ... hiến cả
Muôn năm đồng chí của... chia đôi
Ôi thôi... mệt quá không bàn nữa😴
Ai đã tha hương chắc nhớ đời
mà hén🤕
LãpTe28.12.20
**
Tranh hùng vẫn phải có phe
Ông bà lấy bó đũa tre dạy đời
*
MẤT THẾ THƯỢNG PHONG
.
Bốn năm phá hoại nghĩ xong rồi
Chịu khó ngoái nhìn nhận định coi
Tự trói tay mình sao đánh được
Bỏ đồng minh thiết .... nhược bày phơi
Rút quân... chiến lược dần sơ hở
Hủy hiệp ước cần mất thế đôi
Những chỗ lui ra liền bị trám
Uống công thương thuyết đã bao đời
Phải hôn
.
NhàQuê Dec28. 2020

NhàQuê
01-01-2021, 01:40 AM
TÁM THỜI SỰ CUỐI NĂM
+++++++
Ờ ...TỐNG QUÁCH CHO RỒI !

.
TẢN MẠN CUỐI NĂM
.
Khắp xứ loanh quanh phun nọc độc
Số người lây nhiễm khá là đông
Như ... chưa hết ngủ ... Ờ kỳ thiệt
Có khỏi còn ngây ... dứt khó hòng
Hội chứng tâm thần càng rõ nét
Di căn não bộ chữa sao xong
Câu giở chỉ tốn thêm trà nước
Nuôi đám chầu rìa ... quá uổng công
.
NhàQuê Dec31, 2020

***
ĐÚNG RỒI... VẬY ĐÓ😁
TỐNG LIỀN😆

Sắp xếp xong rồi... chuẩn bị CÔNG
Một tên muốn thoát cũng đừng hòng
Thiên la bủa khắp ruồi không lọt
Địa võng giăng cùng rắn khó dông
Kỳ thủ cao tay chờ bắt tướng
Tội đồ thấp trí đợi mang gông
Ngai vàng xa lắm... đừng hoang tưởng
Sớm muộn mà thôi... phải phục tòng😁

Bạch Nga31.12.20

***

TỐNG CỤ... 😢

Hahaa... Mừng tống bầy Heo
Lại lo lũ Chuột ... cắn mèo...thành tinh
Não to nhiễm khuẩn thuốc nào linh
Chữa Bắc đau Nam tự xử mình
Năm hết lên cơn nghiêng cột trụ
Tết về bốc hỏa hại thần kinh
Bàn dân ngẫm thấy lòng ngao ngán
Thiên hạ nhìn xem dạ bất bình
Mắc phải dịch gì... sao khó trị
HEO... hừ...mau tiễn lũ âm binh
😂😂😂
BN 31.12.19

***
NGHINH TÂN

CHUỘT PHÁ nguyên năm DỊCH hãi hùng
Mùa màng thất bát CƯỚP hành hung
Giong buồm sắp vượt cơn vần vũ
Vững lái gần qua cảnh mịt mùng
Có cực thân trâu đồng mới trĩu
Dẫu mòn kiếp ngựa vó còn tung
Nghinh TÂN phía trước đầy hy vọng
Bỏ mệt cầm CANH... nhóm lửa bùng

BN31.12.20

***

GÁC TAY LÊN TRÁN (4)
.
Năm qua chứng kiến cuộc tranh hùng
Sắp đến điêu tàn ... đỉnh bạo hung
Chỉ có khù khờ thường bị gạt
Vì không phân định mịt hay mùng
Ví dầu đoạt đích to bao tá
Thử hỏi thắng thua đáng hãnh tung
Lịch sử sẽ ghi trò quái đản
Rồi đây chìm đáy khó mà bùng
.
NhàQuê Dec31, 2020

***
Heheee..
HẠ THỦ NHƠ... LƯU TÌNH
😅
Mừng Cụ thăng đường xử Ac nhân
Khai tâm mở trí kẻ ngu đần
Trông gà sao Thấy y như Phụng
Gặp rắn mà Nhìn giống hệt Lân
Chẳng biết ma che làm loạn thế
Hay là quỷ lộng khuấy tiêu trần😁
Đầu đao có hạ... lưu tình nhé
Hãy nhớ hồi nào có chút... thân😂🙃

BN31.12.20

***
VƯƠNG VÀ HẦU
.
Từng lời cốt cách bậc hiền nhân
Khác hẳn ba hoa kẻ độn đần
Cứ tưởng chung quanh toàn chuột bọ
Tự xưng khắp thế ... mỗi rồng lân
Ma vương nhập xác gieo tai họa
Ác quỷ đầu thai khổ lụy trần
Khạc khói hỏa mù mờ mắt tục
Cuối cùng gốc khỉ ... khó che thân
.
NhàQuê Dec31, 2020

NhàQuê
14-01-2021, 01:26 AM
KHAI BÚT NĂM 2021
.
Quân vương thông điệp chúc muôn nhà
Còn lão thân tình gởi bạn ta:
Ráng giữ tinh thần luôn sảng khoái
Cùng gìn thể lực tránh bôn ba
Lợi danh chắc hẳn nhiều oan trái
Quyền tước dường như lắm ngụy tà
Lăng tẩm mả mồ ... tro cát bụi
Cũng về nguyên thủy phía bờ xa
.
NhàQuê Jan01, 2021

***

Thiệt tình khuyên Lão một câu
Rút chân còn kịp... Đầm Sâu khó lường😁😁😁

QUAY ĐẦU LÀ BỜ

Ma pháp... ối trời... chẳng " kỵ" Thân
Phản ngay một phát... đuổi lìa trần
Nhưng Ta chính khí luôn che chắn
Còn Lão mùi tà đâu dễ lân
Bày trận lâu ngày e vỡ trận
Xử nhân vài vụ lại hầu nhân😉
Cuộc cờ định sẳn không đường thoái
Tỉnh thức... may ra được đỡ đần😁😜

Bạch Nga 01.01.21
hehe ... khai BÚT

***
Thơ Cười TỦM TỈM

Lão đang ...có chức ...Hàn Lâm
Sẳn rừng ...chặt củi... về hầm chữ: Chơi !

+++++

CHẾ CHỮ: VÕ RỪNG, LÂM VŨ, MƯA RỪNG
(Chữ Đồng Nghĩa)
.
Ờ đây nói thiệt với tình thân
Ở chỗ thường cho nhất cõi trần
Cứ mỗi giao thừa chờ đốt pháo
Chừng mùng một Tết đợi xem lân
Bình an như thế ... đùng sanh biến
Bạo loạn khôn lường ... Ối tặc nhân
Bí thế võ rừng đem múa máy
Vỗ tay phụ họa ... có chăng ??? Đần !
.
NhàQuê Jan 04, 20

NhàQuê
24-01-2021, 01:03 AM
https://1.bp.blogspot.com/-P6NPtmee8j4/YAsoJNKNFbI/AAAAAAAADvs/ZWMaPPQ68ZI2yeRxw2sEN8yzE1tsmnnqwCLcBGAsYHQ/s500/Tra003.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-7K_RLjTP79s/YAsoJHnr1oI/AAAAAAAADvo/Z_T7sZ1FhT8StQCKrH9Verb_VElXcYLIQCLcBGAsYHQ/s500/Tra002.jpg



TRÀ ĐẶC CHỦNG, CON TRAI CHO, NGHE NÓI TRÊN $US 30 / HỘP NHỎ HƠN HỘP HẠT ĐIỀU, LỚN HƠN TÁCH UỐNG TRÀ CHÚT ĐỈNH

++++++

HẠNH PHÚC QUANH ĐÂY
*
Tập tễnh làm dân sáng uống trà
Sen, lài, câu móc có dùng qua
Ô long Trung Quốc tăng hương vị
Đặc chủng Đài Loan khá đậm đà
Ngạn ngữ tế tam cùng tửu tứ
Thế thời đối ẩm độc mình ta
Dâu, con, rể, cháu mong an hưởng
Để cảm nhận đời vẫn nở hoa
*
NhàQuê Jan14, 2021

*****

NHẤM NHÁP CHO ĐỜI LÊN HƯƠNG
*
Thử tách đầu tiên đúng sáu bông
Ba màu xanh nhạt lẫn vàng hồng
Mùi thơm có chút như hương quế
Độ ngọt hơi hơi giống rượu nồng
Trà đạo mê cung chưa khám phá
Diệu nhân tiêu khiển quả kỳ công
Phàm phu học lóm làm sao đạt
Dù vậy ai mà ví được ông
*
NhàQuê Jan14, 2021

NhàQuê
29-01-2021, 04:37 PM
HÃY TƯỞNG TƯỢNG

(XUÁN THÁN)
.
Trở thành chuyện cũ ấy mà thôi
Tất cả giờ đây khác hẳn rồi
Các cháu mừng Xuẩn không áo đỏ
Ông bà đón Tết chẳng hoa tươi
Tự mình mở cửa vào xông đất
Miễn khách lệ thường vẫn ghé chơi
Coi bộ lì xì đành cất đó
Thời gì lạ lẫm quá ta ơi
,
NhàQuê Jan25, 2021

***

Bài Tự Họa 1: TAI HẠI VÔ CÙNG
.
Nhỏ xíu vô cùng hại quá thôi
Đó đây hầu hết vỡ trận rồi
Nhìn đâu cũng chỉ toàn buồn bã
Tìm khắp dễ gì gặp thắm tươi
Hay lấy mạng người trò giễu cợt
Hoặc đem đại họa để đùa chơi
Sanh linh mấy tỷ vào tay ác
Tỉnh táo đi nào các bạn ơi
.
NhàQuê Jan25, 2021

***

Bài Tự Họa 2: THƯỢNG HẠ
*
Ví dụ chỉ là ví dụ thôi
Một khi là bạn, bạn nhau rồi
Chúng ta sẽ thấy, ta thanh thản
Tất cả nhận rằng, cả tốt tươi
Gây oán hẳn đời ... chồng chất oán
Vui chơi đâu đã cạn nguồn chơi
Nhân sanh vốn dĩ ... sanh tâm thiện
Hướng thượng hai chiều ... thượng hạ ... ơi !
*
NhàQuê Jan25, 2021

***

Bài Tự Họa 3: TRÌNH GIẢO KIM
*
Triết lý ba xu chỉ thế thôi
Loanh quanh mấy kế cạn tàu rồi
Giờ ai khều tới là mang họa
Nếu kẻ làm gan ...số kém tươi
Đụng phải trời con đang cháy túi
Như va thánh sống bí đường chơi
Hai bên tả hữu cùng xuôi xị
Lạng quạng coi chừng lãnh búa ..Ơi !
*
NhàQuê Jan25, 2021

***

Bài Tự Họa 4: CÒN XÀI TỐT MÀ
*
Sao mà hủy của quá thì thôi
Sáu mấy còn gân đã nghỉ rồi
Cái tuổi sung hăng ôi tiếc thật
Con người mẫn cán rõ ràng tươi
Kinh bang tế thế đều rành rẽ
Kế hoạch "vĩ mô" đủ sức chơi
Lại liệng ra ngoài như rác thải
Chắc giàu lãng phí ... hỡi nghèo ơi
*
NhàQuê Jan25, 2021

***

Bài Tự Họa 5: LỊCH SỬ CUỘC CHIA TAY
*
Đóng cửa "Ngôi Nhà" lão nghỉ thôi
Tiền nong thanh toán đã xong rồi
Tháng ba mọi việc dần tan rã
Hiện tại đôi điều vẫn đẹp tươi
Nối lại nhịp cầu công kiến thiết
Tạo vườn hồi tưởng ...có sân chơi
Theo đà phát triển đa năng mới
Đành phải mãn phần ... bạn hữu ơi
*
NhàQuê Jan25, 2021

NhàQuê
02-02-2021, 02:29 AM
.
https://1.bp.blogspot.com/-kBFHBeVcmnM/YBhQT4-uH_I/AAAAAAAADxQ/qGSnFbRn5NgWw9Q9-XkuS17tIclcRXVyACLcBGAsYHQ/s400/Tuyet103.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-dAHF-pJvpK0/YBhReBF3AAI/AAAAAAAADxw/uDCSpg2XyCgfW1gTdPfQGNUt98UEiVY4ACLcBGAsYHQ/s400/Tuyet106.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-M6tb-6_-dWE/YBhRXFzojsI/AAAAAAAADxs/L_KIpPQik84KRJUPL3wOE2wBeP895dmWgCLcBGAsYHQ/s400/Tuyet105.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-4iexZd_fMMQ/YBhRP82ruQI/AAAAAAAADxo/ZldhoPFZCao776uUfYSD3OschPLNg82UQCLcBGAsYHQ/s400/Tuyet104.jpg



Thơ Cười TỦM TỈM
++++++
PHOTOSHOP
*
Cái mặt cà tơn cố lú ra
Ghế ngồi hai cái quyết giành ba
Bốn chân mới sửa toàn dùi đụt
Tứ sắc vừa sơn thiếu điệu đà
Tiếp khách QT (Cu Tê, quốc tế) e lạng quạng
Thăm dân miệt thứ phải phòng xa
Rồi đây mọi chốn ... đầu tàu hết😂
Mười tám đủ chưa ... để hỏi bà
*
NhàQuê Feb01, 2021
*****
Bài Tự Họa: CŨNG ĐẸP MÀ
*
Đều trân mỗi tháng lú dài ra
Tính đến hôm nay bốn tấc ba
Muốn hớt e thầy hù mắc dịch
Nên thôi để mái tóc theo đà
Trong nhà lui tới sau ra trước
Xuống phố họa hoằn quãng chẳng xa
Đợi đủ hai liều cho chắc cú
Hề chi bị nói giống như bà
*
NhàQuê Feb01, 2021

NhàQuê
02-02-2021, 02:33 AM
.
https://1.bp.blogspot.com/-DmoKvubX4tU/YBhTXxUFzLI/AAAAAAAADyE/mCx3yXelIgwrDmJfxeUl4eQJWsnxqd5NQCLcBGAsYHQ/s800/Tuyet100.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-PPmbRMSgp9U/YBhTjWvuTDI/AAAAAAAADyI/AyAH3iC-IgUwSIhRu51ApV6qj1S7FfJCQCLcBGAsYHQ/s400/Tuyet102.jpg



NẦY EM
*
Ngoài kia lố nhố các cô nàng
Trắng muốt màu da lại điệu đàng
Vẻ mặt lạnh lùng như cố hữu
Làn hơi buốt giá thể còn đang
Đông vừa giáng xuống nào mong đợi
Hạ chóng qua đi đến vội vàng
Tuy vậy có nhau đời thú vị
Dù già ta vẫn đợi em sang
*
NhàQuê Feb01, 2021

NhàQuê
06-02-2021, 12:50 AM
.

NĂM SỬU BÀN VỀ TRÂU
*
Tương lai ảm đạm của loài trâu
Cơ giới gần như khắp địa cầu
Loại sửu sẽ còn trong dĩ vãng
Loài ngưu có lẽ tuyệt không lâu
Mười hai con giáp y như cũ !?
Bốn chục số đề vẫn lậm sâu ?!
Ví nếu mai kia thành hiếm quí
Súc cầm một thuở ... hỏi về đâu ?
*
NhàQuê Feb05, 2021
*****
KHỈ THIỆT ... LÀ KHỈ
*
Khỉ già xiếc được ngỡ còn gân
Đòi tiếp đu dây giỡn tử thần
Bởi cậy kim cô che mỏ ác
Mong nhờ thiết bản phụ đàng chân
Ngọa Triều bây bấy năm vài lượt
Ích Tắc lòn chui tháng mấy lần
Nhắn nhủ chú mày nhiêu đã đủ
Bày trò thua thẳng ... khó mà ... phân
*
Trật Đường Rầy Feb05, 2021 (NhàQuê)
*****
COI TRỜI BẰNG VUNG
*
Thuở mới làm thơ nghĩ thiệt kỳ
Ai đời lục bát nói Đường Thi
Cãi chày cãi cối ... phường vô học
Trêu lão trêu sư ... đứa bất nghì
Ai bảo nhà văn liền híp mắt
Người kêu tếu sĩ dựng hàng mi
Nhờ thầy trêu chọc nên hồi tỉnh
Vậy Đó ... sự tình chẳng dễ chi
*
Trật Đường Rầy Feb05, 2021 (NhàQuê)

NhàQuê
06-02-2021, 08:57 AM
https://1.bp.blogspot.com/-bPADWUxt4lc/YB7LpI-M17I/AAAAAAAADyc/J1kJh9HfEawHk6f5Ke2bDrV4lGiPEr3oACLcBGAsYHQ/s400/TBTNoiO001.jpg



CÓ NƠI Ở LÀ QUÝ RỒI
*
Lão gọi nhà mình cái thảo lư
Ba tầng kiên cố đủ nhàn cư
Khi mua phố cũ mà còn tốt
Lúc bán nơi xưa lại có dư
Cũng lắm người chê rằng nhỏ xíu
Nhiều khi ta nghĩ lớn chi hừ ...
So thời quản thúc vầy là quý
Đủ chỗ quây quần chẳng sướng ư
*
NhàQuê Feb05, 2021

*****
KHÉO CO THỜI ẤM
*
Qua rồi độ tuổi thích se sua
Một cái thảo lư cũng đủ vừa
Có chỗ chui vào yên giấc mộng
Có nơi trú ngụ chắn giông mưa
Có đa sự cốc ngồi nghiền ngẫm
Có tiểu thư phòng đọc chuyện xưa
Một cõi thần tiên nơi hạ giới
Qua cơn hoạn nạn ... chẳng khi thừa
*
NhàQuê Feb05, 2021

NhàQuê
11-02-2021, 02:11 AM
SINH NHỰT CA
*
Các cháu mừng vui chúc thọ bà
Nhân ngày sinh nhựt mới hôm qua
Phần miền Texas luôn gìn lệ
Cả phía Ngũ Hồ vẫn nhớ ra
Nước Việt từ ly thân viễn xứ
Hoa Kỳ đoàn tụ bước bôn ba
Tái gầy ... công lớn nhờ Tư Lịnh
Xứng đáng được trao những đậm đà
*
NhàQuê Feb10, 2021

** Hôm qua các cháu nội ngoại đều đã gọi chúc sinh nhựt Tư Lịnh

NhàQuê
15-02-2021, 06:50 AM
Thơ cưới TỦM TỈM

+++++

THÍCH ĐỒ MỚI
*
Đồ mới may dành đám cưới con
Cấm cung tính đã một năm tròn
Đầu Xuân có dịp đem ra mặc
Khỏi lễ hầu như máng để dòm
Vải vóc đôi khi làm trẻ lại
Y trang lắm lúc giúp tươi hơn
Lâu nay chắc hẳn trông già khú
Sắp tám mươi .... nhưng, vẫn thích đờn ...
.
Để quào quào cho vui
*
NhàQuê Feb11, 2021

======

DƯỚI TÀNG CÂY
*
Tết ờ ... cứ đến có gì đâu
Nhớ những năm xưa trấn tuyến đầu
Rau ruộng le hoe ... dai hết biết
Cá khô mốc thít mặn thần sầu
May còn khúc rượu chia nhau cạn
Vẫn thấy nàng Xuân đứng cạnh hầu
Lắc võng đu đưa ... rừng lá hát
Cuối cùng hồng thủy xóa nương dâu
(Ba năm chiến trận thấm niềm đau)
*
NhàQuê Feb11, 2021

NhàQuê
24-03-2021, 01:00 AM
Vịnh Chiếc Phà "U - 100"

Ngày nay thế chỗ có cầu cao
Sáu chục năm qua nhớ thuở nào
Hạ thủy rời bờ xa xưởng đóng
Lên đường hướng bến tận nơi giao
Cần Thơ Mỹ Thuận băng sông rộng
Rạch Miễu Tiền Giang rẽ sóng đào
Hiện đại người khen tầm cỡ lớn
Giờ đành lạc hậu ... hổ ngươi sao
NhàQuê Feb 10, 2014
*****.
U - 100 Vẫn Còn Xài Được
Các cụ đi rồi đánh giá cao
Nghe khen chớ biết điểm ưu nào
Ban đầu sóng gió vờn tơi tả
Kế tiếp phao cầu xúm ghịt giao
Mạnh máy hề chi con nước xoáy
To giàn đâu quản lượn ba đào
U trăm (U 100) vẫn tốt nhờ chăm chút
Méo mó sơ sài ... Ậy .... chẳng sao
Lâm Nhân (NhàQuê)10.02.2014
*****
Bài Tự Họa: Nói Với U-60 MÀ NGHỈ HƯU
*
Sáu mươi đâu phải đã là cao
Vội vã cho hưu ...uổng thế nào !
Kinh nghiệm đủ đầy mà "vất ách"
Khả năng vững chãi lại bàn giao
Nhìn chung phí phạm nguồn nhân lực
Chảng lẽ thặng dư vốn luyện-đào
Nghĩ cảnh "về vườn" ngồi đấu láo
Quả tình chỉ biết: Tiếc làm sao !
*
Trật Đường Rầy Mar12, 2021 (NhàQuê)

*****
Bài Tự Họa: Nói Với THẾ HỆ 1956 THB

Bạn hữu bây giờ tuổi đã cao
Người quê ... kẻ lạc tự phương nào
Nhớ khi nhập học còn xa lạ
Nghĩ lúc cạnh ngồi gợi kết giao
Xếp lại dòng đời vùi bão tố
Vượt qua hồng thủy nát mai đào
Ba trăm sáu chục dần thưa thớt
Cũng nhớ hợp đàn ... Quý hóa sao !
*
NhàQuê Mar12, 2021

NhàQuê
24-03-2021, 01:04 AM
VÔ ĐỀ
Hichic...

Chiến hữu TA ơiiii... sao nỡ đành😂
CUỘC nầy vốn dĩ đã mong manh
Không BUÔNG mà sức cầm không được
Muốn GIỮ nhưng tâm chẳng muốn giành
Từng bước đường hoa hay lối sỏi
Trải đời cao ốc hoặc nhà tranh
Nhân sinh một kiếp đâu gì khác
Chiến Hữu như Ta cũng hóa thành...

hichic😪😪😪🤣

CỎ CÚ 23.3.21


*****

Bài Họa: CHIẾC PHAO
*
Đang sung gặp rủi phải cam đành
Mạng số niền tin ... vốn mỏng manh
Đeo chiếc phao cầu mong thoát hiểm
Lượn triền sanh tử quyết tâm giành
Nước còn nhất định chung vai tát
Trăng khuyết cậy nhờ kẽ vách tranh
Ngũ thập hùng tinh đang lấp lánh
Rọi soi thấu tận tấm lòng thành
*
Lâm Nhân Mar23, 2021 ( NhàQuê)

NhàQuê
24-03-2021, 09:05 PM
heheee...
Lâu rồi 0 có ... quẹt ai
Sàng nay nổi hứng vui khai mấy hàng🚀🚀... dzọt lẹ...

Bỏ Áo Người Rừng Tóc Cái bang
So Nhà BÁC HỌC ... giống y chang
Bao ngày bế cửa tu tu luyện
Bỗng chốc vinh danh lão lão làng
Ngưỡng mộ Sư trì mau đắc đạo
Chúc mừng Thầy bói chóng lên thang
Đường tiên lối tục đều thông cả
Lẫy lẫy lừng lừng thiệttt vẻ vang

😁😁😁
Bạch Nga 23.3.21

*****
Biết TU mà tính chẳng an
Nghe ai HÚ HÚ ... từng tràng xổ ngay ... Thủng thẳng đã !

Bài Họa: XUỐNG TÓC

Dịch trùm khổ ải khắp liên bang
Trước đoán sẽ vơi lúc nắng chang
Tin vậy suốt năm luôn bế cửa
Cầu sao các nước bớt la làng
Lão già theo cách thôi dong ruổi
Bịnh mới hết đường phải xuống thang
Dù Trật Đường Rầy nay hướng thiện
Lâm Nhân xuống tóc tiếng đồn vang
*
NhàQuê Mar23, 2021

NhàQuê
04-04-2021, 04:44 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++

THỐI
*
Ờ thì quá đát nghỉ cho xong
Mấy chục năm qua đã dự phòng
Tấn tới thì lên cho đạt đỉnh
Thối lùi mặc vậy cũng yên lòng
Vườn nhà có sẳn làm hồ cá
Cái chỗ còn dư chớ để không
Rắm thử thêm vài bên mé lạch
Gần chuồng chắc chắn sẽ nhiều bông
*
Trật Đường Rầy Mar30, 2021(NhàQuê)

NhàQuê
13-06-2021, 01:24 AM
.

https://1.bp.blogspot.com/-N2eDPTU7Xzs/YMARj6h-YuI/AAAAAAAAXmU/4WbWhf6JYlwKUSrPcI9Dr-MAF5X7u2o2ACLcBGAsYHQ/w184-h400/00A006C.jpg


Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++

Nói Với CÁI MỎ ÁC CỨT TRÂU
.
Hổng chừng hết dịch lại thăm quê:
Tìm dấu chân in nổng cát hè
Tìm chỏm phập phều vùng mỏ ác
Tìm nơi rơi rụng cứt trâu dề
Vô trường má sợ ... đầu chơi cú
Vô xóm ba hờ ... cái đội che
"Vô Kỵ Tướng Quân" quào sồn sột ...
Hổng chừng nhờ tróc ... mới tài ghê !
.
NhàQuê Jun06, 2021

NhàQuê
13-06-2021, 01:37 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

*****
Nói Với CÁC CON SỐ
.
Khoái nổ: Dâu, con mấy kỹ sư
Cháu thêm tiến sĩ một vài ? ... Ừ !
Cám ơn nghịch cảnh nên toàn cảnh
Nhờ tạo an cư ... mới định cư
Bảy nổi ba chìm thành tếu khách
Mười trầy chín trật hóa Mông Xừ (Monsieur)
Bốn bồ chữ nghĩa toan gom ráo
Thiên hạ cố nài một góc tư ... Để suy nghĩ lại !
.
Trật Đường Rầy Jun05, 2021 (NhàQuê)

NhàQuê
22-06-2021, 09:51 PM
.

https://1.bp.blogspot.com/-ACuGKjcDGQU/YMtUgvDl5jI/AAAAAAAAXm8/9lY3YIe8EPQ5icjXIT32Yic3mnFPQpMLACLcBGAsYHQ/s556/04EM2021B.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-SfGol_7P7Oc/YMtUgmueqrI/AAAAAAAAXm4/BVKArzdaNbw9Z93PZzT-6FBKXJfDjR79QCLcBGAsYHQ/s556/04EM2021C.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-BS4DSOtm3B0/YMtUhJll4mI/AAAAAAAAXnE/KAZkMdGccI0JK6rV4AQtEtXpcDqn0dpDACLcBGAsYHQ/s556/04EM2021D.jpg





Nói Với CHÁU NGOẠI
.
Cung cách nhận bằng thật dễ thương:
Hàm ơn truyền dạy những năm trường
Tay nâng đón lấy niềm hoài bão
Đầu cúi lễ chào nếp kỷ cương
Nét đẹp Á Đông trong xử thế
Đan thanh Việt Nữ giữa đời thường
Gia đình xã hội cùng hòa quyện
Châm rễ nở thành đóa ngát hương
.
NhàQuê Jun17, 2021

NhàQuê
21-08-2021, 01:06 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-jQmtuZIAVvo/YR_g9SM4oHI/AAAAAAAAXq0/m0JTWYZmLoYoOKKjE8kZfaUVvZdSXXWDACLcBGAsYHQ/w515-h739/image.png


Thơ Cười TỦM TỈM
++++++
TỰ VẼ MÌNH
.
Gần tám thập niên lão ở Trần
Bình sinh khỏe mạnh đúng già gân
Những gì hứa hẹn đều coi Trọng
Nhiều việc chung xây thảy thiết cần
Dương Liễu Mộc còn* cho gỗ đẹp
Quý Mùi được cái* có lòng nhân
NhàQuê chút đỉnh bề ngoài vậy
Ưa Trật Đường Rầy ... Hỡi bạn Thân
( Sóng gió ba đào vẫn vững trân )
.
NhàQuê Aug10, 2021

*****
Bài Tự Họa: TIẾP TẾ ĐỀU ĐẶN
.
So sánh như ta nhất cõi Trần
Bình thường ăn uống tốt xương gân
Coi mòi bổ dưỡng toàn tăng Trọng
Do đó nở nang chỗ chẳng cần:
Trục đứng nguy cơ ... càng giảm sụt
Bề hoành phát triển thể như nhân
NhàQuê lúc trước nhờ rau đậu
Lỡ Trật Đường Rầy mới hại Thân
( Nạc mỡ hề chi cứ thẳng trân )
.
NhàQuê Aug10, 2021

NhàQuê
21-08-2021, 01:10 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++
Binh Thư Chiến Pháp: THỦ CÔNG*
.
Dừng quân phải có ít ... tiền tiêu*
Để địch* ... gần xa chẳng dám liều
Kế hoạch ... thủ công* ... luôn chuẩn bị
Canh phòng* ... bố trí ... chẳng nên kiêu
Binh hùng tướng giỏi dù bao mấy
Trại vững thành cao ... lực dẫu nhiều
Chểnh mảng lơ là trong tík tak
Địa đầu cái ải* ... sẽ phiêu diêu
.
NhàQuê Aug05, 2021
*****
Nói Với NGƯỜI ĐIẾC
.
Cáo lỗi người quen lão lãng tai
Vì xưa trọng pháo nổ dài dài
Giờ như có chửi mười nghe bốn
Mốt gặp vẫn mừng một gấp hai
"Vi-Rút" cái con nầy dữ thiệt
Địa cầu người thú liệu còn hoài
Nhãn tiền: Hàng xóm thành xa lạ
Cáo lỗi người quen lão lãng tai !
.
NhàQuê Aug05, 2021
*****
ĐÊM NGHE ....
.
Vận xui chim cú nó đem điềm
Xao động dòng đời vốn dĩ êm
Vừa mới năm dài qua đại dịch
Chỉ còn ít bữa đến vui riêng
Nghe hơi dao động thường lo nghĩ
Biểu hiện thăng trầm sợ trước tiên
Lũ én sao không chao cánh lượn
Để chi ác điểu đậu bên thềm
.
NhàQuê Aug05, 2021
*****
TỘI NGHIỆP CHỮ NGHĨA ...
Thương cho năm tháng "Đức Ông Chồng"
Thọ án từ khi ký lãnh gông
Có phải vung nào thì nấy úp
Hay chăng nỗi khổ nuốt vào lòng
*
Từ ngôn con chữ ... dao hai lưỡi
Ngữ nghĩa thanh gươm ... ngạnh sắc chông
Sử dụng nâng lên tầm nghệ thuật
Vô duyên tục tử nghĩ đừng hòng
.
NhàQuê Aug06, 2021
*****
LOÀI MUỖI ĐỘC
.
Giương vòi chích đại nó đang mừng
Cạnh vết thương còn mọng mũ nưng
Đặt cái kim vô đà phát sốt
Rút ra máu phún muốn thêm bừng
Chu kỳ đúng hạn hơi hồng tái
Khỏi cữ qua cơn dậy chút sưng
Cũng loại côn trùng đầy đủ cả
Mỗi khi nhỏng đít phải coi chừng
.
NhàQuê Aug06, 2021
*****
LẠI NÓI CHUYỆN VỚI ĐẦU GỐI
.
Ngó xuống vui buồn nói vói mi
Ngoài ra chẳng biết phải làm gì:
Bàn về ẩm thực thì kiêng cữ
Luận chuyện xưa nay lại bất tri
Lạng quạng ôm bom tăm tối mặt
Không chừng sỉ vã hết đường đi
Thôi thì dựa cột làm người điếc
Cám cảnh cô đơn lão "Uất Trì"*
.
NhàQuê Aug07, 2021
* Uất Tri Cung: Tướng đời Đường, dốt chỉ biết gạch tréo và khoanh tròn
*****
CÔNG LAO TƯ LỊNH
.
Mắc mới gì mà chẳng dám đăng
Dù cho mẹ nó có khuyên rằng:
Đừng làm lúc ngặt đang thèm khát
Chớ chọc tào lao nổi khí hăng
Chúng chửi ... thêm trù toàn ác độc
Nhân danh dựa dẫm mượn công bằng
Bu mầy ! Tốt xấu do tâm thiện
Ngậm cái ... phun người quả thiệt căng ...
.
NhàQuê Aug07, 2021

NhàQuê
01-09-2021, 12:35 AM
https://1.bp.blogspot.com/-l_Ri9NihQSo/YS5luT9N83I/AAAAAAAAXrA/oPMKirsqcOA1UcshKk6edSEao5TmQ7OJQCLcBGAsYHQ/w340-h340/TBTSinhNhut2021A.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-24vrwtjvk7M/YS5luUZ823I/AAAAAAAAXrE/mtee_cRXPBwpE1H-D_ef3g-11P5X9j2awCLcBGAsYHQ/w340-h340/TBTSinhNhut2021B.jpg




CHẲNG TIỆC LINH ĐÌNH
.
Kỳ nầy sinh nhựt khác năm qua
Covid bủa vây bịnh rượt nà
Mấy cháu về trường lo học tập
Các con vô hãng đúng tầm ca
Vẫn còn dè dặt variant mới
Cũng phải đề phòng chủng Delta
Nên chẳng rườm rà như thuở trước
Đơn sơ Beefsteak ... với những quà ... HAPPY BIRTHDAY !
.
NhàQuê Aug 29, 2021

Delta đọc nhấn

+++++

Bài Họa: NHÌN ẢNH LÀM THƠ
.
Mừng anh vận hạn đã đi qua
Tuổi cận tám mươi da nõn nà
Trở lại thời kỳ xưa giảng dạy
Quay về cái thuở thích hoà ca
Năm rồi xuất hiện thằng Cô - Vít
Mới đó nhân thành giống Delta
Nhờ ở xứ người phòng thủ trước
Nên giờ sinh nhật đủ đầy quà
.
MINH ĐỒNG

*****

Bài Tự Họa: MÙA TAI ÁCH
.
Tháng tám lần hồi cũng đã qua
Hề chi để tiếc phải hôn nà !?
Dù không yến tiệc nâng ly cụng
Dẫu chẳng rượu mừng hát chúc ca
Giữa lúc nơi nơi đều vậy hết
Trong khi chốn chốn chớ riêng ta
Gồng mình hứng chịu chung tai ách.
Được thuở yên vui ... ấy thực quà !
.
NhàQuê Aug30, 2021

NhàQuê
07-10-2021, 12:19 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

+++++
CŨNG ĐÃ CĂNG
.
Nửa đêm thức dậy chụp hình trăng
Chẳng phải nhớ chi cái chị Hằng
Chợt thấy từng năm hơi xuống cấp
Hay là có tháng bị gì chăng
Mây ơi mắc mới ... đòi bu miết
Cuội hãy thương tình chớ vội thăng
Mỗi một lá đa còn quyết đấu
Trận đồ trống hoác ... điệu nầy găng
.
Trật Đường Rầy Sep20, 2021 (NhàQuê)

*****

TRĂNG THU BUỒN
.
Đêm rằm kiếm khắp chẳng ra trăng
Khó biết nơi nao giấu ả Hằng
Hỏi gió bao nhiêu nhiêu cũng chuộc
Đùa mây yết giá giá rồi chăng
Miễn là trầy trụa thì không kể
Chứ nếu tan thương ắt khó thăng
Mai mốt lâu chùi ... coi lác mắt
Lại gần chỉ chỏ ... đúng là găng
.
Trật Đường Rầy Sep21. 2021

*****
Hihiii... ĐỂ CHỈ CHỖ CHO😁

SAY thơ canh thẳm thức ... mò Trăng
Có lẽ đêm nay duyên ngộ Hằng
Hỏi Gió vô tư sao biết nhỉ😁
Cậy Mây hy vọng mách dùm chăng
Yên tâm... mộng đẹp lung linh hiện
Thỏa ý... mơ hoa lấp lánh thăng
Bốn mắt nhớ gìn... không để lác😅
Chưa gì hốt hoảng... có mòi Găng
thiệt à nha...😁😁😁😬

THÍCH KHÔNG KHÔNG23.9.21 (Bạch Nga)

+++++

Bài Tự Họa: THÔI ĐI TÁM !
.
Đại tướng quân vừa nói cuội trăng
Y như dân nhậu vẫn thường hằng:
"Chưa say nhất định còn chưa rút"
Hễ quắc cần câu ... tại, bị chăng
Gió Bấc đuổi nà thây như rạ
Thành Nam kiệt quệ tiếp nhau thăng*
Cái con quỉ quái đang đùa cợt
Ngũ Bá Võ Lâm ... khó đọ găng
.
Trật Đường Rầy Sep21, 2021

NhàQuê
07-10-2021, 12:56 AM
.

https://1.bp.blogspot.com/-O9fKz72h_o0/YV3gNKy_ykI/AAAAAAAAXsc/otJs_6mYvPMBfzbwI5Ne1bu0JZsFVVuUQCLcBGAsYHQ/s560/BanhXeo01.jpg

XẾP NỬA TRĂNG VÀNG
.
Nguyên liệu y như vẫn trước đây
Cũng tôm nấm giá thịt hành tây
Hai già ba nửa vầng trăng xếp
Mỗi lão mười viên tướng trổ tài
Ngũ sắc âm dương cùng hội ngộ
Tứ phương nam nữ thảy mê say
Sang hèn bất kể khi ngồi xuống
Một cách chung là phải bốc tay
.
NhàQuê Sep25, 2021


*****


ĐOẠN TÁI BÚT
.
Dàn quân tái chiến trận chiều nay
Cũng vẫn đội hình chẳng đổi thay
Thành thủ áo vàng luôn .... xuất sắc
Hàng công bạch giáp tỏ ... kỳ tài
Xông lên tuyến lửa hừng thanh thế
Áp sát cận phòng há thị oai
Sách lược đôi khi cần cải biến
Ngõ hầu dứt điểm gọn lần hai
.
NhàQuê Sep25, 2021

NhàQuê
12-10-2021, 01:25 AM
Xướng họa trong VĂN HỌC TỨ LINH

Thu viết cho người

Đọc xuôi:

Ta lòng vương vấn mãi tình thơ
Sắc tím chiều Thu khói đục mờ
Hà thủy nhấp nhô xuôi sóng nhẹ
Đất trời xào xạc gió Thu mơ
Hoa sầu tơi tả màu ly biệt
Lá úa buồn rơi điệu lững lờ
Tha thướt dáng ai hương ngọc bích
Tà tà bước nhẹ tỏa nhung tơ

Nguyên Trần Nov. 09, 2006
*
Đọc ngược:

Tơ nhung tỏa nhẹ bước tà tà
Bích ngọc hương ai dáng thướt tha
Lờ lững điệu rơi buồn lá úa
Biệt ly màu tả tơi sầu hoa
Mơ Thu gió xạc xào trời đất
Nhẹ sóng xuôi nhô nhấp thủy hà
Mờ đục khói Thu chiều tím sắc
Thơ tình mãi vấn vương lòng ta.

Toronto Nov. 09, 2006
Nguyên Trần

(Cựu học sinh Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho- Cựu Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh Tỉnh Vĩnh Bình)

***
Chiều tà

Đọc xuôi

Ta đuổi bóng vàng nắng ửng thơ
Thảo lan cành ướt đọng sương mờ
Hà thanh gợn sóng mây đùa gió
Mộng thắm sang thuyền giấc ngọt mơ
Hoa trỗ vườn xuân hương tỏa ngát
Cánh vương thu tím sắc tan lờ
Tha nhân bước nhẹ lâng Bồng cảnh
Tà nhạt chiều ngân đưa khúc tơ

Trúc Giang 12.11.2006
*
Đọc ngược

Tơ khúc đưa ngân chiều nhạt tà
Cảnh Bồng lâng nhẹ bước nhân tha
Lờ tan sắc tím thu vương cánh
Ngát tỏa hương xuân vườn trỗ hoa
Mơ ngọt giấc thuyền sang thắm mộng
Gió đùa mây sóng gợn thanh hà
Mờ sương đọng ướt cành lan thảo
Thơ ửng nắng vàng bóng đuổi ta

Trúc Giang, 12.11.06

***
Ý Thơ

Đọc Xuôi

Ta cùng chiều nắng tợ tình, thơ
Chút ấm cùng chia bớt dấu mờ
Hà thủy dòng xuôi tàng nối thực
Lướt ngang nơi đợi, bến chờ mơ
Hoa thanh tự tỏa hương loang dịu
Lớp lớp mây giăng buồn lững lờ
Tha thướt cảm hoài lai láng chút
Tà dương ngời bóng khoe vàng tơ

NhàQuê Nov12, 2006
*
Đọc Ngược

Tơ vàng khoe bóng ngời dương tà
Chút láng lai hoài cảm thướt tha
Lờ lững buồn giăng mây lớp lớp
Dịu loang hương tỏa tự thanh hoa
Mơ chờ bến đợi, nơi ngang lướt
Thực nối tàng, xuôi dòng thủy hà
Mờ dấu bớt chia cùng ấm chút
Thơ, tình tợ nắng chiều cùng ta

NhàQuê Nov12, 2006

NhàQuê
12-10-2021, 01:54 AM
ĐỀU LÀ THƠ

(Không Được Dùng Văn Xuôi)
.
Lời giao đối đáp phải bằng thơ
Cách luyện thành công thật bất ngờ
Cái kiến bò qua thành ý tưởng
Con ong đậu lại hóa nhung tơ
Ba năm "luyện chưởng" nên câu cú
Thập kỷ "cầu sư " được như giờ
Lục bát "Đường Thi"** ... nhiều thể loại
Tung hoành khắp Phố ... thể cơn mơ !
.
NhàQuê Oct06, 2021
.
"Đường Thi"**: Ý nói Thơ Đường Luật
======
Bài Tự Họa: THẦY TU TRÒ HÚ
.
Thầy ơi ... xuống núi tiếp làm thơ
Tưởng giỡn ... đâu ai có thể ngờ:
Ở chốn am thiền ... gì cũng thiếu
Nơi trần phố thị ... đủ điều tơ ...
Quy y ... mõ gõ từ độ ấy
Tụng niệm ... tương chao đó đến giờ
Sụt mấy phân gà rồi vậy hỉ ?
E chầy cạn kiệt cả ngưồn mơ
.
Trật Đường Rầy Oct06, 2021

NhàQuê
12-10-2021, 02:02 AM
.

https://1.bp.blogspot.com/-s98qnsyg_WQ/YWRw52E2YhI/AAAAAAAAXuw/dB5nj90Fgk8LoYPUF9S6p69EPVnjTm1oQCLcBGAsYHQ/s680/Vui08Ruou.jpg



CÒN BỐN CÂY

Bốn quả con cho hiện vẫn còn
Không người đối ẩm uống sao ngon
Trà tam ngó quất ... đành mình một
Rượu tứ nhìn quanh chỉ độc đơn
Họp bạn ... Ờ thì chờ lắng dịu
Về quê ... chắc phải khó khăn hơn
Từ nay vạn cách đều thay đổi
Hoặc tạm thời thôi... có thể luôn
.
NhàQuê Oct10, 2021

*****

Bài Tự Họa: SONG THẬP
.
Quốc Khánh, Đài Loan ... tiếp tục còn
Dù là nước nhỏ vậy mà ngon
Đã từng quyền bính ... vai quan trọng
Giờ bị đảo khuynh ... trận thế đơn
Tứ phía bủa vây ... mà đứng vững
Mười phương lấn ép ... khó nào hơn
Đại cường diệu võ giương oai dọa
Vương Nữ rạng ngời khí phách luôn ...
.
NhàQuê Oct10, 2021

NhàQuê
12-10-2021, 02:10 AM
.

https://1.bp.blogspot.com/-eLNPMqD_mn8/YWRyXvtJlaI/AAAAAAAAXu4/z5tnTBnjh1cTzI48Rlz_rVEXLgLOSSwHgCLcBGAsYHQ/s660/Vui07QuanAo.jpg

THÍCH ĐỒ MỚI
.
Cả đống xiêm y ... mặc đổi thay
Xanh vàng đủ thứ ... lẫn hàng may
Phần nhiều bán tống toàn đồ rẻ
Một ít hơi sang diện những ngày
Lễ lạc hoa hòe cho lịch sự
Bình thường đơn giản ... nói nào ngay:
NhàQuê vốn gốc từ thôn dã
Xấu xí từ chân tới mặt mày
.
THÍCH THỊ PHI (NQ) Oct10, 2021

*****
THÍCH DỊ HỢM
.
Trẻ đẹp đùa trêu tưởng thiệt ... mừng
Như hồi nhỏ dại ắt cà tưng
Vô tài bất tướng ưa xu nịnh
Học lóm cầu may thích lẫy lừng
Vốn dĩ khoe khoang đâu bỏ được
Ngoài ra hách dịch cả thân, dưng
Già gần chống gậy còn ham hố
Tính chước leo thêm ... bạn nói đừng
.
THÍCH THỊ PHI Oct10, 2021 (NQ)

NhàQuê
16-11-2021, 10:44 PM
https://1.bp.blogspot.com/-cCYOyOOxERI/YZPPrcPXIoI/AAAAAAAAXyo/33oTJ4HldH06zYEe0Rrinobh9csOodEzQCLcBGAsYHQ/s500/Vui39Den.jpg

Thơ Cười TỦM TỈM

++++++
ĐỪNG ĐỂ LÊN DẦU SỐNG
.
Có cái Măng-Xông ánh sáng lòa
Ai như cỡ lão thãy từng qua
Khi bơm nhớ tránh "lên dầu sống"
Lúc rực giữ đừng áp hạ nha
Dẫu có hơi hao ... vui lối xóm
Cho dù tốn kém ... rạng trong nhà
Ngày nay điện đóm tràn lan khắp
Đám tiệc hồi xưa chỉ Ách Đa (Aida)
.
THÍCH THỊ PHI Nov 13, 2021 (NhàQuê)

*****
MỘT TRÀ, ....
.
Một gói green tea dạng lipton
Nhâm nhi cũng được ... có hơn không
Mùi thơm hơi giống gia hương quế
Vị ngọt thua xa ... hẳn Ô Long
Cứ thử Tây, Tàu cho biết chứ
Ôm khư Đài, Việt dễ đâu hòng
Ăn chơi thủng thẳng ... chi mà vội
Chừng gọi thì về ... bớ mấy ông !
.
THÍCH THỊ PHI Nov13, 2021

*****
MỘT RƯỢU ...
.
Rượu nào ly nấy khác quê ta
Cứ đế vệnh xong tiếp tiếng khà
Thứ ngoại chê rằng ... ờ lạt nhách
Công xi thì bảo ... chắc là pha
Con khô nướng cháy nên mồi quí
Trái cốc hái cây đủ quáng gà
Bạn hữu tình cờ mà hội ngộ
Có gì cũng được vẫn ngon là ...
.
THÍCH THỊ PHI Nov13, 2021
.
*****
MỘT ĐÀN BÀ
.
Cho dù áp đảo nhớ đừng khai
Ớt đỏ hay xanh nhất định cay
Chớ dại rồi ôm vào vết sẹo
Nên khôn mới giữ vững tình đầy
Trăm ông khoái ngọt trời ban vậy
Chục gã khó qua bẫy đã gài
Thánh dạy bao điều sao thuộc hết
Ngày xưa mấy cuộc ... nhớ đừng khai ... nghe chưa !

THÍCH THỊ PHI Nov13, 2021

NhàQuê
16-11-2021, 10:50 PM
THAO DIỄN NGHỈ...NGHIÊM: NHẬT LỊNH !

Bà Xã ra toa tập thể thao
Già rồi đi bộ gối còn đau
Chỉ ăn chút ít về đường mỡ
Và uống vài ly nước trái dâu
Ngày ngủ tám giờ cùng đúng giấc
Đêm xem đôi đoạn sách xưa hầu
Làm thơ lúc rảnh đừng siêu quá
Mục đích giữ gìn nhớ được lâu
.
THÍCH THỊ PHI Nov13, 2021 (NhàQuê)

*****
GIAI ĐOẠN 1
.
Sáng nay cân trước được nhiêu pound
Một tháng cử ăn thử thế nào
Thân trọng tăng hoài điều đáng ngại
Trí minh giảm sút phải lo âu
Đã gần tám chục còn gì nữa
Lùi lại đôi mươi có dễ dầu
Kết quả khả quan thì tiếp tục
Phục tùng Tư Lịnh ... biết làm sao

THÍCH THỊ PHI Nov13, 2021

*****
CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ...

Quí vị hãy chờ một tháng sau
Để nghe vụ cholesterol cao
Ưu tiên giảm bớt phần dầu mỡ
Chú trọng tăng cường các loại rau
Quần áo phen nầy vừa vặn cả
Mặt mày sắp tới đẹp thần sầu
Cô nào léng phéng cầu sư phụ
Phắc cái lên thầy ... chớ cóc đâu
.
THÍCH THỊ PHI Nov13, 2021

NhàQuê
17-11-2021, 12:05 AM
https://1.bp.blogspot.com/-MTxqSWM_RXY/YZPW6GOhXNI/AAAAAAAAXyw/MDEHRZVNQE8wr0Jc43Ax6CPTtHtsw05RwCLcBGAsYHQ/s660/Vui39La.jpg

VÔ ĐỀ VỚI LÁ
.
Ngọn gió ngang qua lá rùng mình
Buông tay giã biệt cõi tồn sinh
Cây nhờ khoảng ấy tô nhan sắc
Nhánh trụi giờ đây hết diễm tình
Dưới gốc buồn thiu thầm phận tủi
Bên đời ngán ngẩm kiếp phiêu linh
Xuân Hè quãng ngắn vui quang cảnh
Cái lẽ phù du ...Khá bất bình !?
.
THÍCH THỊ PHI (NhàQuê)

NhàQuê
17-11-2021, 12:31 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

+++++
CON NƯỚC XUÔI DÒNG
.
Nhiều năm ... thuở trước quả là ngon
Tướng tá giờ đây hết có còn:
Áo mặc mua may đều chững chạc
Quần tra thước tấc đúng y bon
Nay già xuống dốc như màu úa
Lúc tuổi càng cao ví thứ giòn
Hễ rớ vô đâu thì đó gãy
Thì rồi cũng tới lượt hồi non
.
THÍCH THỊ PHI (NhàQuê) Oct30, 2021

*****
Bài Tự Họa: NÓI TÚNG MÀ CHƠI. (2)
.
Vừa gần tám bó tưởng mình ngon
Chín mấy tràn lan họ vẫn còn
Lội bộ hàng ngày y giác giấc
Lên xe mỗi bữa chạy bon bon
Tiêu pha cuộc sống đầy hào sảng
Hứa hẹn đời trần ắp ngọt giòn
Hạnh phúc đâu do từ tuổi thọ
Càng không lắm của với hầu non.
.
THÍCH THỊ PHI OCT30, 2021


Thì rồi cũng tới lượt hồi NON

Ghê ha...Lão lại sắp ...hoàn đồng
Luyện bí kíp gì... khó lắm không
Sao để da non răng mọc lại
Rồi còn má lúm tóc quăn bồng
Tường đi oai vệ gây... thần tượng
Giọng nói hùng hồn vọng núi sông
Nghĩ đến mười thành công lực đạt
Trước nhà đệ tử đến... hầu đông 😁😁😁
khoái chí à nha😁😁😁

Thích Không Không (Trúc Giang- Bạch Nga)

*****
KHI KHÔNG ...MÀ LẠI
.
Gốc gác khi xưa rặc ruộng đồng
So cùng phố thị chỉ là không
Nhưng cơm đủ ấm đầy bao tử
Với cảnh an vui sánh Nhược Bồng
Một sớm mùa Hè buông sách vở
Ba năm quân ngũ nợ non sông
Bao nhiêu cớ sự đành lưu lạc
Chắt lọc hương đời ... giữ nếp Đông ...
Vậy Đó nha !
.
THÍCH THỊ PHI Oct31, 2021

=====

CHỎ MÕ ....
.
Có chó gì đâu nói nọ kia
Gây thêm thảm cảnh phải phân lìa
Bày trò áp đảo rồi vơ vét
Vẽ chước sanh cầm để cướp chia
Tỉnh giấc rồi ra thân bị gậy
Hoàn hồn đã rõ : Mọi còn khuya
Rừng xanh biển cả đem trừ nợ
Bá tánh điêu linh ... chỉ thấy hề !
.
THÍCH THỊ PHI Oct31, 2021

NhàQuê
29-11-2021, 06:46 AM
HAPPY 2021 THANKSGIVING PARTY

Thơ Cười TỦM TỈM

+++++

SỜ MU ... RÙA
(SỜ PHAU CÂU ... GÀ LÔI)
.
Hết lễ thường hay lộ thống KÊ
Bao nhiêu GÀ tướng ... dịp mùa về
Trung bình mấy lượt lần đi đến
Tối thiểu hoặc xài sắm thỏa thê
Đánh giá tiền đồ nền ... phát triển
Hầu đưa chỉnh sửa ... bước liền kề
Turkey ấy vây mà quan trọng
Đã nướng sao còn ảnh hưởng ghê ... hen ta !
.
Trật Đường Rầy Nov26, 2021 (NhàQuê)

****
THỜI ĐẠI CHÚNG TA

Liền theo lại có BLACK FRIDAY
Hàng hóa on sale giá rẻ rề:
Tuột xuống tù tì nghe cái rột
Nhào vô lựa chọn ... thấy mà mê
Shopping là thú vui văn vẻ
Cạ thẻ , ... lo cày ... chẳng dám phê
Thời đại A Còng ( @ ) còn lắm chuyện
Order trên mạng khỏi rà rê
.
THÍCH THỊ PHI Nov26, 2021

NhàQuê
29-11-2021, 06:49 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

++++++

QUA CẦU GIỞ NÓN TRÔNG CẦU
.
Xếp hàng mua sắm Black Friday
Thủ sẳn coupons đủ thứ, ... hề !
Hí hửng ôm về thôi cả đống
Đến kỳ bills bọng ký còn ghê
Vài ba thẻ nhựa luôn trong túi
Với mấy ID bóp cứng phè
Mỹ phán vậy là nhiều credits
Tạo nhà, bợ xế khỏi nhiêu khê ... Đêm ngủ hay giật mình
.
THÍCH THỊ PHI Nov26, 2021 (NhàQuê)

NhàQuê
09-12-2021, 05:31 AM
Thơ Cười TỦM TỈM
+++++++
DEC 04, ...
.
Ngày nầy đóng dấu citizen
Thấm thoát tính ra mấy thập niên
Nước mắm ăn hoài nên dễ nhận
Tiếng Anh nuốt khó cũng hơi phiền
Người cười ta nói y như Chệt
Lão khoái bà khen: Há phải tiên
Trối kệ miễn sao nghe họ hiểu
Cùng nhau du lịch biết bao miền ... Không trở ngại gì !
.
THÍCH THỊ PHI Dec04, 2021

*****

MỸ GIẤY
.
Bởi số nơi nào ... cũng thứ dân
Tù xong, quản chế ... đã dành phần
Đi đâu đều phải trình khai báo
Nghĩ lại ê chề cái bản thân
Vượt biển thi gan cùng hiểm họa
Định cư nếp sống mới quen dần
Cận kề bầu cử người ve vãn
Mỹ giấy coi mòi khoái sướng rân
.
THÍCH THỊ PHI Dec04, 2021

*****

NhàQuê
03-01-2022, 07:21 AM
OAI CỌP

Không đợi lên ngôi đã rú gầm
Móng giương nhọn hoắc đủ trò thâm
Hại dân muôn lối đi không thoát
Thách địch trăm phương tính chẳng nhầm
Hốt hoảng lâu dần quen cảm giác
Lo âu chày tháng hết quan tâm
Hùng hùng hổ hổ tung hoành khắp
Quên LÃO THỢ SĂN nhắm trúng tầm

BN 16/12/21

TÁM THỜI SỰ
..
Quân gian sợ nhất lúc trời gầm
Sắc mặt từ xanh đến tím thâm
Bởi biết Thiên Lôi tìm dịp nện
Khi vung lưỡi búa chắc không nhầm
Thiên Đình sổ sách là như vậy
Hạ Thế bầy đàn mới bận tâm
Cái lão cầm chầu hay láp váp
Đông vầy lúc nhúc "bó tay" tầm ...
.
THÍCH THỊ PHI Dec15, 2021

NĂM 2022
.
Trâu chưa vứt ách đã nghe gầm
Chẳng biết bao giờ hết nhập thâm
Khử triệt cho nơi nơi ổn định
Vá lành khắp chốn bị gieo nhầm (?)
Delta cái lũ còn gây rối
Chủng mới Omicron (hóa) trọng tâm
Tiên đoán tuy nhiều về biến chứng
Vững tin khoa học cố truy tầm
.
NhàQuê Dec16, 2021

NhàQuê
03-01-2022, 07:53 AM
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjyr0lCgiA3Ee8BAw8y_zv2VTPF8S5-39nRGRy2_ex635sRh10YGsYrRudCJufW-ZNqUkeyq2MwFRhdITngi-3MfuLsgEaBUZXYUSKEZB1MzmNUBxc3Gh67xZyjYEEkwcry4Pic IN7XjuOxq22zxd6yOjFgxrkDpCW6BKghNg9CPvbqqfOXeykZE1 Q=s960

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiKLycmQt0EqnsJmP3nkMbGpgfIFKqY181FlQCPXekIPQ qIN9rmJMTJWPa3aPZL91tH9qLDtXyuzAhsSEO16JiHVct_raPh kJVKAssEv5i6dcLeGjetap6og0OCo5R3H96MmK4tSgSu_5SWkH il8DUOnO4mjd_X7qUMzLdXlb0f-RhQNkdXVsXmC2s=s960

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgon6IJQX9EPr1XbjzMos_8G5xlm_evmCWUXfoqfnacSw vqZO-kvuiB5wITH31PsTX80HKiNIPJyQ1zMwZv8P_f18IKuf5R5OU-aqwWqAlN3Kc-aqudvPN3MqLBRjRRUW1yuZ8lf0S7_HAeqjQp06G_nELGfJYBni FvBSXn-qFk8UVRPb83aUv9SF4=s960


KỶ VẬT
(8 bộ tách dĩa trà Nhật, 4 dĩa bàn lớn Nhật, 4 chén kiểu con rồng không biết niên đại ... ông nhạc gởi cho)
.
Chén dĩa nhạc gia gởi tặng cho
Vẫn chưng trong tủ tới bây giờ
Hăm ba năm đã .... chưa dùng đến
Hai thập kỷ hơn ... tiếp nằm chờ
Sẵn dịp nhắc về từng dấu mốc
Nhân khi hồi tưởng những căn cơ
Dọn ra thưởng thức bình trà mới
Tách điểm hoa xanh gợi ý thơ
.
NhàQuê Dec30, 2021

========

NẠM VÀNG
.
Bốn dĩa xưa mua dát chỉ vàng
Chưng bày kiểu cách học làm sang
Ba mươi năm ... hiện nguyên trong tủ
Mấy tiệc nhỏ to chẳng dọn bàn
Vật tủi thân mình sao lại thế
Đồ buồn duyên phận biết đâu than
Sanh ra chỉ để dùng bày biện
Nghĩ tiếc danh xưng dĩa nạm vàng
.
NhàQuê Dec30, 2021

NhàQuê
09-01-2022, 07:04 AM
.

DẦN... DẦN HY VỌNG

😁🐯
🌻
Cọp về nghe tiếng sao run quá
Cọp đến hình dung thiệt ớn à
Cọp tính hung hăng ruồi cũng táp
Cọp lòng hiểm ác kiến không tha
Cọp ơi DỊCH phát tràn lan hết
Cọp hãy trổ TÀI tóm gọn nha
Cọp góp công to ai cũng nhớ
Cọp tuy hung dữ chứ không... tà 😁


BN04.01.22

*****

... TA BẢO TRÂU NẦY ...
.
Trâu đi vất cả nỗi buồn a
Trâu khổ là bao bộ sướng à
Trâu gặm rơm khô làm việc nặng
Trâu cày ruộng ngập chẳng ai tha
Trâu cùng san sẻ không than oán
Trâu biết phận thân lắm đó nha
Trâu lại đăm chiêu khi rảnh rỗi
Trâu nhơi ... khinh bạc đám gian tà
.
THÍCH THỊ PHI Jan04, 2021

*****
AN TÂM
.
Lụi đủ ba liều sướng dữ a !
Năm Dần nghĩ chẳng sợ chi à
Như nghe cái đám không tin tưởng
Chắc bị Cô-Vy quật khó tha
Chúc hết bà con đều thoát nạn
Mong rằng tất cả hổng sao nha
Đồ Anh của Mỹ dù cho tặng
Vẫn chuộng ... mà xưa gọi Ngụy Tà
.
THÍCH THỊ PHI Jan04, 2022

NhàQuê
09-01-2022, 07:08 AM
.
CỨ VIỆC ... LO GÌ

.
Bạn trò gởi chúc lão NEW YEAR
Mọi chuyện an khương chẳng nọ kia
Được vậy còn gì hơn nữa chứ
Miễn không sống bám với chầu rìa
Ngày ăn ba bữa ... nhiều rau cải
Tối ngủ tám giờ ... ít thức khuya
Hạ giới thần tiên hình có thiệt
Tiếc rằng tuổi cạn mỗi NEW YEAR
.
THÍCH THỊ PHI Dec31, 2021 (NhàQuê)
========
ĐÂU PHẢI DỄ
.
Chúc lành đáp lại lão THANK YOU:
Cuộc sống an vui ... tốt mọi điều
Khỏe mạnh trong nhà luôn hạnh phúc
Thánh thơi đi lại đó đây nhiều
Làm thơ đọc sách tiêu pha đẹp
Bỏ rượu uống trà trí nhớ siêu
Mở rộng tấm lòng buông bỏ hết
Xóa tan ngộ nhận ... oán thành yêu
.
THÍCH THỊ PHI Dec31, 2021
=======
TIÊU PHA
.
Một tách Ô Long vị đậm đà
Trà tam rượu tứ thuở nào xa
Hiên trăng con gió hiu hiu mát
Vườn nguyệt đàn hương dịu dịu là ...
Luận chuyện tình đời tìm ý đẹp
Bình thơ văn vẻ nở thanh hoa
Càng sau vuông đất càng xanh tốt
Mai mốt lên đường tiếc lắm đa !
.
THÍCH THỊ PHI Dec31, 2021

NhàQuê
27-01-2022, 12:47 AM
.

CHÀY ... CỐI

.
Không từ thủ đoạn cố tranh quyền
Cuộc sống coi mòi khó thể yên
Dịch họa gần như chưa giảm mấy
Hòa bình chực vỡ lại thường xuyên
Tròn năm bạo loạn ... thêm chia rẻ
Mấy tháng điều tra ... trạng vẫn nguyên
Khổ nỗi người câm hay điếc nặng
Mà còn lãng trí quả là phiền
.
THÍCH THỊ PHI Jan08, 2022
*****
THẾ NÀO CŨNG ...
.
Từ ngày lão thích thị và phi
Cố ý trêu đùa mỗi một khi:
Nữ sĩ về am tu hú đợi
Nhà thơ ẩn tích giả chưa gì
Rằng thì biết võ mà không múa
Khác thể rành nghề lại bỏ thi
Bởi vậy thường xuyên hay ngừa ngái
Cho nên chắc chắn họa liền hì
THÍCH THỊ PHI Jan08, 2022
*****
Ờ.... Thì. .
Lão Thích Thị ai mà chẳng biết
Hậu Ghét Phi tui cũng tán đồng
Chiêu khích tướng còn linh gì nữa
Kiểu quẹt khều hết nhột nhé... Ông😉😁
Nếu có... Họa tùy theo cục hứng
Chứ như... Hù sợ khó lòng thông
Thôi đùa chút... đợi hiu hiu gió
Sẽ thổi vài... cho rộ rộ bông
nghen... nghen😁😁😁
GHÉT CÙ NGOẺO 8.1.22
*****
KHÔNG THÍCH HỘI HÈ
Lão chỉ chung vui với bạn BÈ
Dù cho bão tố vẫn cùng GHE
THUYỀN to lái vững thì đơn độc
THÚNG nhô mong manh phải cặp kè
XUỒNG mới đưa đò chưa dám chắc
TÀU hư neo đậu đợi cơi be
Ví dầu TAM BẢN chèo xuôi ngược
TÁC RÁNG, CÀ DOM chạy thiệt tè
.
THÍCH THỊ PHI Jan08, 2022
*****
COI BỘ ...
.
Coi bộ chụp hình ăn ảnh nha
Còn nay ngẫm nghĩ cũng chưa già
Cơm ngày ba bữa như nhàn rỗi
Rượu tối vài ly đủ đậm đà
Bỏ hút để dành thêm chút đỉnh
Làm thơ được lợi nhớ nhiều ra
Mươi năm lạc cõi văn chương đó
Mỗi lúc khu vườn rực rỡ hoa
.
NhàQuê Jan08, 2022
*****
EO UI..
Trẻ Đep tài cao... chảnh thiệt nha
Thọ trăm năm nữa cũng chưa... già 😁
Tinh thần sớm tối càng khoan khoái
Tướng mạo ngày qua thấy đẫy đà
Chỉ tính ưa hờn sao chẳng bớt
Còn thơ làm... nũng nặng thêm ra
Nghĩa thâm ý ngoéo... trời ơi
rối🤣
Gạt trước đỡ sau cả mắt hoa
tiêu rùi...
BN09 01.22
*****
CÁI MẶT
.
Ai dè cái mặt giống du côn
Lại hóa nhà thơ nức tiếng đồn
Mấy phút gieo vần bài thậm thượt
Mươi năm sáng tác sách lên khuôn
Cho dù thuộc loại gì đi nữa
Cũng dặn đàn còn ráng bảo tồn
Có lẽ đường đời qua khổ ải
Nên thành chất liệu ... mạch trào tuôn
.
NhàQuê Jan09, 2022
*****
VẪN LÀ CÁI MẶT
.
Nhìn qua cái mặt biết dân giồng
Mới bước vô thành lạ lẫm không ?
Mái tóc phân đều coi cũng bảnh
Bà ba thẳng thóm lẽ nào ngông
Hai con mắt sáng trông thần thái
Một chiếc cằm xinh thấy phải lòng
Cái gã nhà quê giờ lột xác
Người thời gọi bác kẻ kêu ông .
.
THÍCH THỊ PHI Jan09, 2022

NhàQuê
27-01-2022, 12:52 AM
.
CŨNG LẠI CÁI MẶT
.
Cân cân bản mặt kiểu nhà quan
Đến lúc khi không cuộc chiến tàn
Thuộc phía bên thua bên thất trận
Bị đàng thắng cuộc ghép là gian
Trò xưa gí súng như thù nghịch
Bạn cũ giải giao thể hận tràn
Thất quốc sanh cầm gì phải nhục
Trò hề vạn thuở giữ tâm an ...
.
THÍCH THỊ PHI Jan09, 2022
*****
CŨNG CÁI MẶT
.
Xem chừng dáng dấp khá khôi ngô
Vậy chớ trò xưa ngán thấy mồ
Đứa giỏi thì khen rằng dễ hiểu
Ai lười chắc hẳn chẳng hoan hô
Mà thôi mọi chuyện thành tiền kiếp
Hãy giữ đôi điều ... trước sóng xô
Chứng kiến trong đời bao thế thái:
Người xu kẻ nịnh cả điên rồ
.
THÍCH THỊ PHI Jan09, 2022

NhàQuê
27-01-2022, 12:55 AM
.
LÉN CÀO CÁ CHẠCH

( Tưởng nhớ 6 Chiến, LÊ QUANG CHIẾN, Mỹ Nhơn)
.
Bao to đồn đại cống Lâm Vồ
Nay đã kinh đào dẫn thủy vô
Lịnh cấm không cho chài lưới cá
E làm phèn nước tưới đồng khô
Nhắn qua tối lén đi cào chạch
Mới biết ngon hơn hẳn cả rô
Cái giõ mang theo đầy nhóc nhách
Quắc cần tri kỷ ... cụng ... dô dô !
.
THÍCH THỊ PHI Jan 09, 2022

NhàQuê
27-01-2022, 01:02 AM
VẤN ĐỀ... NHẠY CẢM

😁
🌾
Biết Sếp thanh liêm dị ứng quà
Rùm beng lễ lộc ố môn nha
Phong bì thò thụp lo… tai vách
Tài khoản đường hoàng cứ… chuyển qua
Ép dưới giành … công danh nổi khắp
Kính trên đắc… đạo tiếng đồn xa
"Thương" nhau phải giữ an toàn chứ
Lợi ích dài lâu chẳng tốt à?

BN
*****
KHỈ RUNG CÂY ...

Nghe đồn có lịnh cấm dâng quà
Cái điệu coi mòi lạ lắm nha:
Tổ chức rình rang ... thôi tạm gác
Từng người lẽ tẻ ... dễ thông qua
Hình như củi đốt ... trò khỉ dọa
Chứ thứ chà chôm ... lửa khó xa
Trị bịnh ung thư bằng Nghị Quyết
Kinh bang tế thế ... vậy thôi à !?
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Jan11, 2022
*****
CÙ NHÂY
.
Nghị quyết lệnh trên cấm tặng quà
Đứa nào thập thỏm chết liền nha
Trước bày lượm thuộm nay từ bỏ
Sau thấy rườm rà tết lượn qua
Lò củi chất đầy sao đốt hết
Tham quan buông lỏng ngại lùng xa
Đế kinh nghiêm trị hình chưa tởn
Ngục tối, phanh thây chẳng sợ à?

Minh Đồng

KHÓ QUÁ ha😁

Phân biệt chưa thông... tội chữ QUÀ
Bởi vì " nhạy cảm"... hiểu sâu nha😆
Trong thời nhũng nhiểu là u nhọt
Giữa biển ân tình như đóa hoa
Nầy cũng khom lưng mà ý kính
Kia sao đầu cúi lại tâm ma ?
Người ngay ắt biết cây nào thẳng
Suy mới nửa chừng khác lắm a😁😁
lại vướng ... Thị Phi😷
*****
ĐÚNG VẬY, KHÓ QUÁ
.
Tương giao ít chữ gởi làm quà
Vậy Đó ... đâu cần quá lắm nha
Lúc khó khuyên răn ... thành hướng đạo
Khi thường thẳng thắn ... giúp thăng hoa
Thời xưa kết bạn đồng tâm chí
Hậu thế bầy đoàn ... chước quỉ ma
Chỉ tiếc gian nhân vô số kể
Người phàm mắt thịt khó lường a
.
THÍCH THỊ PHI Jan11, 2022
========
TỐNG... NỮA
( hihiii... ver. kc.20.1)
Cũng phòng ... chống CỤ... cúng lai rai
Có ghẹo chi đâu... cứ nhát hoài
Khiến lão Táo Quân bừng... nộ khí
Xui bà La Sát trổ thần oai
Làm Ơn quãy gánh Thơ Văn bán
Mắc Nạn giữa đường Tiên Tổ... cai
May ngắm ... cao nhân khoe quý tướng 😄😄
Lon ton í ới... đẹp trần ai 😜
BN12.01.20
*****
Bài Họa: AN ỦI (1)
Càng già cạn ý viết cầm rai
Đã vậy mà sao bận bịu hoài
Chẳng hiểu nghi là làm dáng vẻ
Còn rành lại chọc muốn cho oai
Thơ văn nhếch nhác tranh vai sếp
Sở học lem nhem hách tợ cai
Tội nghiệp tri âm vương nghiệp chướng
Đời trần phải chướng mới trần ai
NhàQuê Jan 12, 2020
*****
Bạch Nga Phạm
Trần ai đàn rải hiếm... tri âm
Sét đánh ngang tai ngỡ tiếng cầm
Ờ... cũng hay hay ... đời phải chướng
Ủa... mà tội tội... ý sao thâm
Lời AN ngẫm lại in hình rối
Câu ỦI nghiền qua để dấu bầm
Thôi chẳng thèm nghe thầy... lý sự
Họa nầy đệ tử khắc ghi tâm...
😭😭😭
BN12.01.20
+++++
Bài Họa: AN ỦI (2)
(Hiểu Rồi !)
Suối reo nước dội khác thanh âm
Gác trán đêm nghe tiếng nguyệt cầm
Lúc nhặt khi khoan khi lắng đọng
Khi buồn lúc nhớ lúc trầm thâm
Khi người tri kỷ lòng hòa hợp
Lúc kẻ bàng quan dạ tím bầm
Lý sự dong dài an ủi vậy
Sự đời lắm chuyện xoáy can tâm
NhàQuê Jan 12, 2020

NhàQuê
27-01-2022, 01:06 AM
QUA NHÀ TA MÀ THA

🌾
Muốn bảo Xuân dừng... khoan bước qua
Lòng còn lo nỗi trống trơn nhà
Bao nhiêu mơ đẹp cho thiên hạ
Dành hết biển sầu tặng mỗi ta
Ngẫm trước có tu công ít cũng
Sao nay chẳng ác tội chi mà
Thì thôi... lỡ vướng vòng tơ rối
Quý giá gì đâu sợ trộm tha
🤣🤣🤣

BN18.01 22
*****
KIỂNG HOA XUÂN PHẢI GIỮ GÌN
.
Có rồi sao chẳng nhắn tin qua
Vậy chớ cho ai ... giữ ở nhà
Cũng nhớ chụp hình ghi cả giống
Đề phòng chiết rép hệt như ta
Vì hay kỹ lưỡng nên căn dặn
Nếu kệ qua loa chắc khó mà ...
Loại quý có người đang sở hữu
Chắc là lắm kẻ rập rình tha
(Tránh được trăm ngàn con mắt ngó
Hể ra là lén ... lẻn vô tha )
.
THÍCH THỊ PHI Jan18, 2022

NhàQuê
27-01-2022, 01:09 AM
.
GÁC TAY LÊN TRÁN (4)

.
Chỉ độ mươi ngày đến Tết ta
Hôm nay lễ tảo mộ ông bà
Hai em các cháu thay lo liệu
Chỉ lão nhiều năm nối tiếp xa
Thực tế dịch hành ... nên giản dị
Tình hình yên ổn ... tính sau mà ...
Lời khuyên nhắn gởi về bên ấy
Trách nhiệm quyền huynh nhận quở la
.
NhàQuê Jan20,, 2022

*****

YÊN TÂM ĐỪNG NGHĨ NGỢI.

Quê hương trưởng tộc mỗi mình ta
Trách nhiệm khói hương ông với bà
Anh cả trời Tây đâu đủ mặt
Chị hiền làm vợ ở phương xa
Corona dịch thêm phiền toái
Thế giới đảo điên bệnh vậy mà
Huynh trưởng yên tâm nơi xứ khách.
Em tròn phận sự nhớ đừng la.

Minh Đồng 21.1.22

NhàQuê
27-01-2022, 01:17 AM
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4717129068322184&set=pcb.4717130591655365

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4717129634988794&set=pcb.4717130591655365

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4717374644964293&set=pcb.4717130591655365

QUÀ CUỐI NĂM, Ở NHÀ TRÁNH DỊCH

(Mẹ nói có cho nữa thì cho cua, ghẹ mà thôi. Gà, thịt, cá ớn rồi !)
.
Gần Tết con cho một số quà
Tiễn chân năm cũ sắp đi qua
Có bông, có thiệp và lời chúc
Có cá, có tôm với chú gà
Dù lạnh mùa Đông trên Bắc Mỹ
Vẫn nồng tiết Hạ chốn quê xa
Cuối đời viễn xứ niềm an ủi
Hạnh phúc ân ban hưởng tuổi già
.
NhàQuê Jan21,2022

NhàQuê
27-01-2022, 01:27 AM
.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4730408146994276&set=pcb.4730408660327558

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4734958069872617&set=pcb.4730408660327558


XUÂN HẠNH PHÚC
.
Con cho đủ cả ... đón Xuân sang
Cuộc sống không chi phải vội vàng
Sáng tách trà thơm ... thơ đôi vận
Chiều ly rượu ấm ... sách vài trang
Ra trường dự lễ đà lên lịch
Tốt nghiệp liên hoan đã sẵn sàng
Ngược Bắc xuôi Nam chưa thấy mỏi
Như niềm hạnh phúc rộng tay dang
.
NhàQuê Jan24 , 2022
*****
Họa : XUÂN HẠNH PHÚC
Nguyên đán xuân về báo hỷ sang
Chậu mai khóm cúc nụ hoa vàng
Đề thơ ngày Tết cần khai bút
Vịnh phú đầu giêng thử mấy trang
Tranh thủ xuôi nam giờ chuẩn bị
Nhanh tay thuận hướng khỏi "xê sàng"*
Tuổi già sức khỏe còn tươi tốt
Hạnh phúc gia đình vươn tới dang
.
Mimh Đồng
* sang xề

NhàQuê
30-01-2022, 01:42 AM
.
https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/272884451_4751572248211199_4517267035185800743_n.j pg?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Iy3P-jTDBIkAX8MlyqW&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&oh=00_AT8BBFlOafekb7frkjYLiWndWlRBAaLglgx9ff8NXV0G dA&oe=61F9E9D6

LY XỨ KHÁCH
.
Hí cửa sau ra chụp ít hình
Đưa lên ... sợ các bạn không tin
Trên cây tuyết xúm đeo trang sức
Dưới đất tiên nằm lộ dáng xinh
Mấy chục năm dài cơ gặp gỡ
Hơn ba thập kỷ kết duyên tình
Ta đâu có muốn đi đâu nữa
Trụ lại coi đây xứ sở mình
.
THÍCH THỊ PHI Jan29, 2022

NhàQuê
30-01-2022, 02:12 AM
Câu đối Tết: "HẦU" - --- "THẦY"
+++++++
.
TRÂU MẮC DỊCH NGẤP NGHÉ TRÒN NĂM CÀY HOÀI CHẲNG KHÁ
.
CỌP LÂY ÔN DẦN DÀ HẾT KIẾP SỐNG MÃI KHÔNG YÊN
(BN)

*****

CHƯA TỚI PHIÊN CỌP DẦN NGHÉ MŨI

HẾT PHẦN SỐ TRÂU SỬU (SỈU) HỔ NGƯƠI
(NQ)

======

BỨC TRANH HY VỌNG

Tết đến muôn nhà kể chuyện xuân
Cọp sang vạn sự sẽ tươi dần
Nắng soi ấm áp ngày yên ả
Trăng chiếu mơ màng giấc nhẹ lâng
Đâm đuối cỏ sương còn luyến mộng
Rộn ràng ong bướm rủ hòa thân
Tranh tô từng nét tràn hy vọng
Chấm phá lung linh đẹp xuất thần

BN27.01.22 (Bạch Nga)

++++++

HY VỌNG DỊCH TAN
.
Cho dù dịch nhiễu vẫn nghinh Xuân
Tiễn Sửu cầu mong dịch giảm Dần
Chờ Hổ dịch tan ... yên ngấm Nghé
Đợi Mèo hết dịch ... khỏe vui lâng
Trông Rồng tiệt dịch toàn Hồng Lạc
Đuổi Rắn dịch toan khắp Việt Thân
Cỡi Ngựa xem hoa ... khi dịch tận
Mùi mê thoát dịch vững tinh thần

NhàQuê Jan27, 2022

*****

XUÂN

(Ôi thôi rồi đời tôi
Xuân Sắc Đâu Còn Ước Mơ Duyên Mới)

Xuân rũ rượi buồn khóc ỉ ôi
Sắc xuân mờ nhạt quá đi thôi
Đâu hương xuân tỏa... tìm chi nữa
Còn nhạc xuân vang... mất hết rồi
Ước lửa xuân nồng reo góc bếp
Mơ mùi xuân chín thắm bên đời
Duyên xuân nay đã dường xa lạ
Mới nửa chừng... xuân sao bỏ tôi

BN24.01.22

+++++

Họa:

ÔI THÔI RỒI ĐỜI TÔI
( MỌI SỰ AN VUI TỪ NƠI THIÊN ĐỊNH )

MỌI điều chấp nhận chớ than ÔI
SỰ việc dần dà diễn tiến THÔI
AN hưởng phần mình không thán trách
VUI cùng đây đó vậy yên RỒI
TỪ đâu xuất phát ... căn nguồn cội
NƠI chốn hành du ... ấy cõi ĐỜI
THIÊN mệnh truyền trao ai nấy nhận
ĐỊNH hình thế cuộc ... há riêng TÔI !
.
THÍCH THỊ PHI Jan27, 2022

*****

Trò học toán chưa thông
Chứng minh đại mấy dòng
Nhiều khi... tréo cẳng Ngỗng
Cái... ruột ngựa thành... cong
chắc không điểm


CÁI MÂM CỦA THẦY

Đã nói nằm mơ thấy dáng xuân
Hừng đông cứ sợ bóng tan dần
Mâm bày mãi ngắm còn chưa nếm
Cổ chất vừa nhìn đã thấy lâng
Ví dụ chiêm bao thêm chiếc đũa
Thì là mộng mị đủ mùi thân
Đúng sai phải hỏi chư tiên đã
Cõi tạm hình như có... phép thần
á... á...á...

BN27.01.22

*****

Những tưởng kinh kệ lão thông
Xin phê vắn tắt vài dòng
Ai dè thầy chê đồ khỉ
Bùa ếm vuông tròn thẳng cong
Học lại a bê xê Dê ...
he he he
.
ĐÀNH THÔI
.
Nơi đông lễ lạc những ngày Xuân
Vẫn giữ ... Vùng xa lại giảm dần
Tuyết ngập cho dù mong muốn muốn
Lạnh tràn chỉ biết nhớ lâng lâng
Xưa truyền mọi thứ nên gìn giữ
Nay phải du di nghĩ tủi thân
Tết nhứt đầu năm ngày hệ Trọng
Kính gần cha mẹ ... nữa chư thần
Vậy đó ... đó
.
THÍCH THỊ PHI Jan27, 2022

NhàQuê
17-02-2022, 12:33 AM
https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/273425276_4787021077999649_689267686903666491_n.jp g?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=VbO06s3_PP4AX_s6PhX&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&oh=00_AT_QS1rJWTQgbOGRvCsLaWqheFCMIcnZ3wPg1UAKpQCc hQ&oe=62114828

LẠI KHẾ NGỌT
++++++++++
TÁI BẢN ...
.
Tính ra mỗi trái giá hơn đô $$$
Mấy quả trung bình một khá to
Tất cả vàng đều đang ngã xẩm
Hầu như nâu đốm điểm hơi mờ
Vài hôm có lẽ không còn mọng
Ít bữa dần dà chắc héo khô
Bởi vậy mua về liền thưởng thức
Thôi thì tạm đỡ chớ sao giờ
.
NhàQuê Feb 09, 2022

NhàQuê
17-02-2022, 12:35 AM
CẠN NGUỒN CẢM HỨNG

Đến lúc dường như sắp cạn bồ
Không nguồn tiếp tế để châm vô
Bên trên giống chọn toàn tinh túy
Lớp dưới xà bang đáng khuấy hồ
Chữ nghĩa đâu ngờ hồi khánh tận
Văn chương khó đoán quãng sơ vơ
Con đường giải nghệ đang dần hiện
Vẳng lại từ xa tiếng suối ... ồ ...
.
NhàQuê Feb10, 2022

NhàQuê
17-02-2022, 12:41 AM
THƯƠNG ...
.
Suốt cả năm hơn để tóc dài
Đàn bà chẳng giống, khác xa trai
Người khen cứ ngỡ nhà thông thái
Kẻ giễu y chang gã bạc bài
Có thử kinh qua rồi mới biết
Thầm thương thán phục quá cho ai
Luôn vì cái đẹp công gìn giữ:
Lượn sóng sông khô nét diễm - đài **
.
NhàQuê Feb12, 2022
.
diễm - đài **: kiều diễm và đài các
****
MỘT CÕI THÊNH THANG
.
Tự hứa rằng xa các hội hè
Vì chưng tai lãng chẳng ưa nghe
Người xưa có kẻ tìm nơi rửa
Hậu thế người đông ắt phải dè
Phật dạy thần răn xin trọng vọng
Đời hiềm địch ghét đủ điều che
Thôi vui chữ nghĩa .. làm nhàn hạ
Cũng đã xênh xang ... thể cống nghè
.
THÍCH THỊ PHI Feb12, 2022

NhàQuê
17-02-2022, 12:45 AM
Nói Với TUYẾT (8)

😎
.
Đã hẹn và em tới đúng giờ
Đan từng sợi nhỏ đẹp như tơ
Hương xuân chưa đến đâu gì vội
Vị bão còn đang cứ lững lờ
Mặc kệ, nhìn qua bao kẻ ghét
Không sao, đứng cạnh đúng nàng thơ
Là nguồn cảm hứng dường vô tận
Có phải cơ duyên ... quả bất ngờ
.
NhàQuê Feb13, 2022

NhàQuê
17-02-2022, 12:50 AM
NHƯ LỜI TIÊN TRI VỀ NẠN DỊCH

*****
Đầu Năm Khai Bút
++++++++
Họa Thơ Bằng Hữu

Bài Xướng: CUỐI NĂM.... TỰ SỰ
.
Muỗi chích đỉa đeo... mắc dịch rồi
Tìm chưa ra thuốc... lấy gì bôi
Tấm thân còm cỏi dần ... suy kiệt
Thần trí lơ mơ ... khó phục hồi
Phải Nợ nhớ ghi ngày mượn trả
Nếu Không xin tặng tết ăn chơi
Ngẫm thầy xem tướng sao mà... đúng
Cái số đen thui... cực thấu trờiiii
.
BN 12.02.18

****

Bài Họa: TIN

Đừng tin vận số sẳn ghi rồi
Ký kết gì đâu ... chẳng thể bôi
Lúc biến dừng chân nào phải nãn
Khi hưng tiến bước chớ lần hồi
Cho rằng sự thế là bài học
Cứ nghĩ đường đời ấy cuộc chơi
Vượt dốc càng cao càng thích thú
Sau mưa sẽ rạng cả bầu trời

NhàQuê Feb 16, 2018

NhàQuê
26-05-2022, 07:14 AM
XẾP NỬA VẦNG TRĂNG
.
Tư Lịnh hôm nay đổ bánh xèo
Ngày xưa thầy ví nửa trăng treo
Khen ngon bất kể người giàu có
Hấp dẫn không riêng những lớp nghèo
Nấm xắc tôm tươi cùng giá sống
Cốt dừa bột nghệ với nây heo
Dù xa đất nước ... trong tâm khảm
Khó thể vì đâu lại mất vèo
( Nào ngờ dấu mốc thay sinh hoạt
Thành một nhà thơ thoáng cái vèo )
.
NhàQuê Feb19, 2022

NhàQuê
26-05-2022, 07:17 AM
ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI GIỮ TÀI LIỆU NẦY

+++++++
QUA NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
(GIẤY HÔN THÚ NẦY LẬP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 1899)
.
Cất giữ giờ nay đã bảy đời
Qua ba thế kỷ phải đâu chơi
Công nhờ ý thức ... ôi trân quý
Bảo quản tôn vinh ... thật tuyệt vời
Nét chữ còn nguyên còn sắc sảo
Khung in vẫn rõ vẫn tinh khôi
Ngà vàng giấy có sờn đôi chỗ
Giá trị không sao diễn cạn lời
.
NhàQuê Feb17, 2022

NhàQuê
26-05-2022, 07:24 AM
BẠCH MAI HOA

🍀
Tươi tắn dịu dàng trong nắng mai
Đơn sơ vẫn tỏa nét trang đài
Nhụy vàng e ấp ôi duyên dáng
Cánh trắng nõn nà thanh thoát thay
Mặc khách dừng chân lòng bối rối
Thi nhân hồn lắng trí mê say
Hương xuân nhè nhẹ loang theo gió
Cảnh sắc thiên đường níu bước ai
*
Ai thả vần mơ theo dáng hoa
Thiết tha cung điệu ý tình sa
Say đêm huyền thoai ôm trăng sáng
Mộng chuyện tay tiên chuốc chén ngà
Rượu ái giọt nồng rơi thánh thót
Nhạc xuân trầm bổng trổi ngân nga
Mong manh vóc ngọc dường hư ảo
Lưu luyến môi hồng không nỡ xa
BN
*****
NHỊ ĐỘ BẠCH MAI
.
Lâu lắm giờ gầy lại bạch mai
Vẫn hoa trắng muốt lá nâng đài
Các cành nhỏ nhắn xinh vừa đủ
Một gốc đan thanh đẹp lắm thay
Không những chăm lo niềm hạnh phúc
Được lần thưởng ngoạn ngỡ ngà say
Ô long trăng chếch ... trà hay cảnh
Hòa quyện ... tìm đâu biết hỏi ai
.
.
Biết hỏi ai từng chăm chút hoa
Cho đời trang điểm nét kiêu sa
Bạch mai tự tỏa thơm thoang thoảng
Nguyệt quới góp hương vị ngọc ngà
Có phải lá cành đang hợp tấu
Hay đàn tiên nữ hát ngâm nga
Ngang đây đã thấy lòng say khướt
Thân khách sao đành vội bước xa
.
NhàQuê Feb01, 2022
=======
THÚ VUI VĂN VẺ
.
Mỗi ngày viết lách một đôi câu
Phần lớn thường cho cách giải sầu
Riêng lão coi đây ôn luyện tập
Rằng đời nếm trải đủ niềm đau
Múa may chữ nghĩa thêm tinh tấn
Khám phá văn chương quá nhiệm mầu
Xướng họa cùng thầy vui tháng lụn
Chi cần đến Hội Nhóm gì đâu
*
( Tránh được oán thù ... xa thế sự
Công thầy đến cả chục năm lâu )
.
NhàQuê Feb18, 2022
*****
Ngẫm
.
Tìm từ gởi ý chuốt từng câu
Khi ghét hồi yêu lúc trĩu sầu
Gió thoảng qua hiên hương quế tủi
Mưa bay ướt phím nguyệt cầm đau
Thơ xa ông Bụt không nguồn cảm
Truyện vắng cô Tiên hết phép mầu
Cổ tích truyền kỳ thôi khép lại
Mai về Cố Xứ biết tìm đâu
BN 19.2.22
=======
Nói Với THÍCH THỊ PHI
.
Đặt cái tên là THÍCH THỊ PHI
Nghe qua biết tỏng chịu ưa gì
THỊ thời ngoài CHỢ nhiều vô kể
PHI lửng lơ BAY có thiếu chi
Hãy liệu cơm nhà cho chắc cú
Như mà phở quán số đâu ghi
Chẳng mê thôi để thay từ khác
Cài lại NhàQuê lẹ cấp kỳ
.
NhàQuê Feb19, 2020
*****
Đặt cái tên là THÍCH THỊ PHI
.
Nghe tiếng ồn ào co cẳng phi
Mà y chẳng thích thiệt hơn gì
Tính ưa hờn dỗi... thù... dai lắm
Miệng lại giả đò có đáng chi
Đừng tưởng quen... thân tha hồ ngoéo
Coi chừng bị hố... tội rành ghi
Như ta khổ luyện bao nhiêu kìp
Vẫn vướng ..." kim cô " vậy mới kỳ
heheee
.
BN 2.19.22
=======
KHỈ THIỆT
.
Nói thì một chữ nghĩa hai ba
Móc ngoéo nọ kia rặc ý tà
Muốn thấu phải rà năm bảy lượt
Còn sơ ít bận khó tìm ra
Tài cao ắt hẳn sanh nhiều tật
Tánh tốt bù trừ xét bỏ qua
Không biết thầy nào khai điểm hắn
Thần thông biến hóa lộng triều ca
*
( Tùy chọn: Ngày nay múa gậy khắp gần xa
.
Mà giờ cà chớn tợ yêu ma )
.
NhàQuê Feb19, 2022
*****
CHỊU THUA
.
Cả kho thầy dạy chỉ nhuần... ba
Trật hướng hay sao bị quỡ tà
Nhớ bữa nhập môn còn bí đố
Mà nay hành đạo lại khoe ra
Lời răn mỗi tiết tâm không tại
Bài học hàng ngày gió thoảng qua
Thôi cho trò nghĩ tầm sư khác
Ta chịu phép rồi... bái ĐẠI CA
nghen😁😁
BN20.02.22
=======
NGỘ GHÊ😁
.
Lão phải... ĐI NẰM mới ... RỘ thơ
Chưa chui vào MỘNG chắc không mơ
Tuần tra vừa sẳn mang thanh súng
Thám thính đèo thêm mấy cục cờ
Lỡ trộm mon men thì ... cắc bụp😁
Hay tiên chớp nháng cứ... tung quơ
Chụp nhằm con khỉ coi như hỏng
Túm trúng thằng chôm ... cũng được ... sờ😁
Vậy nhé yên tâm... xoay vần điệu
Chiêm bao đẹp chút... ánh dương chờ
hdheee...
✈✈✈
BN20.02.22
*****
KỲ THIỆT
.
Cái rột ra liền cả đống thơ
E rằng chắc chỉ có trong mơ
Hay do đúng mạch từ Thầy giỏi
Cũng thể duyên căn gặp thế cờ
Sách dạy vô tay thì phải hứng
Tuồng như lắm kẻ đợi mà quơ
Mì tôm trổi kệ đừng chê mốc
Đặc sản cao sang có nước sờ
Nếu thứ khi NẰM đem thưởng thức
Thường là loại MỘNG sắp hàng chờ
KKKK
.
Trật Đường Rầy Feb20, 2022
=======
XẾP NỬA VẦNG TRĂNG
.
Tư Lịnh hôm nay đổ bánh xèo
Ngày xưa thầy ví nửa trăng treo
Khen ngon bất kể người giàu có
Hấp dẫn không riêng những lớp nghèo
Nấm xắc tôm tươi cùng giá sống
Cốt dừa bột nghệ với nây heo
Dù xa đất nước ... trong tâm khảm
Khó thể vì đâu lại mất vèo
( Nào ngờ dấu mốc thay sinh hoạt
Thành một nhà thơ thoáng cái vèo )
.
NhàQuê Feb19, 2022
*****
ĐÂU PHẢI
.
Cái nầy đâu phải bánh xèo
Lại không giống mảnh trăng treo lững trời
Có lần đạo chích viếng chơi
Trộm đi đâu mất lâu rồi bánh xuân
Vườn hoang trăng gió rưng rưng
Cỏ cây từ độ... không nhưn thất truyền
Hôm nay TỘI PHẠM tự nhiên
Xông ra TỰ THÚ... có duyên quá chừng...
🤣🤣🤣
BN 2.20.22
*****
BẢN QUYỀN
.
Chẳng ưa loại bánh xèo giòn
Mỏng te không đủ cuốn tròn cải xanh
Thứ riêng nầy rất ngon lành
Bản quyền ... nên khó cạnh tranh đâu nào
Nguyên liệu toàn loại cấp cao
Tuy là hình dáng như sao chụp hình
Nửa Vầng Trăng rất hữu tình
" Nhân đây xin hỏi ráng nhìn đoán xem
Trăng nào vậy anh chị em
Đầu hay cuối tháng vào đêm hôm nào ??? "
.
NhàQuê Feb20, 2022

NhàQuê
26-05-2022, 07:26 AM
XẾP NỬA VẦNG TRĂNG

.
Tư Lịnh hôm nay đổ bánh xèo
Ngày xưa thầy ví nửa trăng treo
Khen ngon bất kể người giàu có
Hấp dẫn không riêng những lớp nghèo
Nấm xắc tôm tươi cùng giá sống
Cốt dừa bột nghệ với nây heo
Dù xa đất nước ... trong tâm khảm
Khó thể vì đâu lại mất vèo
( Nào ngờ dấu mốc thay sinh hoạt
Thành một nhà thơ thoáng cái vèo )
.
NhàQuê Feb19, 2022
*****
ĐÂU PHẢI
.
Cái nầy đâu phải bánh xèo
Lại không giống mảnh trăng treo lững trời
Có lần đạo chích viếng chơi
Trộm đi đâu mất lâu rồi bánh xuân
Vườn hoang trăng gió rưng rưng
Cỏ cây từ độ... không nhưn thất truyền
Hôm nay TỘI PHẠM tự nhiên
Xông ra TỰ THÚ... có duyên quá chừng...
🤣🤣🤣
BN 2.20.22
*****
BẢN QUYỀN
.
Chẳng ưa loại bánh xèo giòn
Mỏng te không đủ cuốn tròn cải xanh
Thứ riêng nầy rất ngon lành
Bản quyền ... nên khó cạnh tranh đâu nào
Nguyên liệu toàn loại cấp cao
Tuy là hình dáng như sao chụp hình
Nửa Vầng Trăng rất hữu tình
" Nhân đây xin hỏi ráng nhìn đoán xem
Trăng nào vậy anh chị em
Đầu hay cuối tháng vào đêm hôm nào ??? "
.
NhàQuê Feb20, 2022
=======
HÚ GIÓ
.
Tại mắc, ai đâu bỏ chạy làng
Thừa cơ được dịp rút vô hang
Nguyên tuần ngóng đợi vô âm tín
Mỗi sáng lên khung kiếm lại càng ...
Nếu đúng linh thiêng thời sủi bọt
Như còn vất vưởng hoặc lang thang
Ờ ... tu ở chốn nào cho biết
Để rước ... sao dành bỏ dở dang
.
Trật Đường Rầy Feb25, 2022

NhàQuê
26-05-2022, 07:28 AM
GÃI NGỨA

.
Biết chọc một hồi phải lú ra
Bị nhằm chỗ ngứa dễ gì mà ...
Chắc đang vận tám thành công lực
Chớ ấm ách vầy thiệt khó tha
Chỉ đấng chân tu may tịnh khẩu
Còn phàm giả dạng ắt khua loa
Trần gian chuẩn vậy hình hơi hiếm
Nghe nói bùa nầy hiển lắm đa
.
Trật Đường Rầy Feb25, 2022
========
SƯ CỤ
.
Đầu năm ra ngõ gặp…Sư Thầy
Kính cẩn nghiêng mình …xá trối thây
Đạo nhiệm nghe ra lời … ố hố
Kinh mầu thuyết mãi giọng …ô hay
Càn khôn đảo lộn ma thành phật
Thiên địa nghịch hành lão hoá trai
Chín bệ chùa xây công đức bỏ
Lầm đường lạc bước mĩa danh thay !
.
BN
*****
Thơ Cười TỦM TỈM
+++++++
Thơ Nằm: VÔ SONG
.
Trịnh trọng tiếp thu ... ý ... ngọc thầy
Bảo gì nghe nấy ... sá chi thây
Được cho nguyên cả thì ngon quá
Ví nhận đủ đầy biết mấy hay
Như có điều chi cần muối mắm
Lão chia phân lượng hợp tình trai
Đại gia ngồi đợi ... dài sòng sọc
Khách khứa thỏa lòng phấn chấn thay !
.
Trật Đường Rầy Feb28, 2022
*****
Thơ Nằm Tự Họa: CUỐI ĐỜI NGƯỜI
.
Biết rõ là ai Ấy gọi thầy
Thôi mà đình thủ chớ phân thây
Phải thương cho kẻ sa cơ vận
Thông cảm phận người thế mới hay
Theo bạn ghé qua miền đất hứa
Tự thân cứ tưởng thuở như trai
Niềm vui hỏi mấy lần có được
Hồi tưởng cười thầm lạ lẫm thay
..
ÔNG ĐỒ QUỈ Feb28, 2022
*****
Thơ Ngồi Tự Họa: DỄ NGƯƠI
.
Đôi khi bí quá đến cầu thầy
Bị quở sao mà biếng nhớt thây
Xướng họa mè nheo chê cũ rít
Phê bình quả quyết chẳng gì hay
Kỷ cương phải phạt tuần quì gối
Phép tắc có khung tháng thọ trai
Biết chỉ giơ cao rồi đánh khẽ
Vì Trò độc đáo khó người thay
.
Trật Đường Rầy Feb28, 2022
.
****
SƯỚNG CÁI LƯNG
.
Gần đây sáng tác loại Thơ Nằm
Quẹt máy trậm trầy thấy cũng châm
Thiếu chữ phải tìm gần khá giống
Dư vần ráng chọn tránh đồng âm
Làm xong coi lại thì sai luật
Ngon trớn xem qua có điểm lầm
Điệp tự thường xuyên dừng chỉnh sửa
Một hồi ý chánh lạc mù tăm
.
Trật Đường Rầy Feb28, 2022
*****
LỌT SÀN ...😄😄😄😄
.
Muốn thêm 'thi hứng" phải đi Nằm
Cù ngoéo và kim mới đủ Châm
Nếu trật đường rầy e khác hệ
Còn y bài bản khó trùng âm
Kề vai mộng mị thường hay mớ
Chung gối chiêm bao chắc tưởng lầm
Mơ Tỉnh " long sàn" bơi đủ kiểu
Thơ rơi vần lạc .. mất hơi tăm
ƠIII... cái LƯNG CỦA LÃO
heheee..
..
BN 1.3.22

NhàQuê
26-05-2022, 07:33 AM
$4.00/1kg khoai lang da đỏ ruột trắng

*****
ĐẠN PHÁO
.
Bên ta thường gọi loại khoai giồng
Ruột trắng da trơn ngã đậm hồng
Ngọt xớt khi xơi không đáng kể
Lừng thơm lúc ngủ phải đề phòng
Thứ bom nổ chậm hay xì khói
Loại đạn cài ngầm chực sẵn trong
Đồng loạt từng tràng như pháo kích
Nhưng mà đừng sợ vụ thương vong
.
Trật Đường Rầy Mar03, 2022
*****
GIỐNG MỚI😁
Muốn giống KHOAI ngon phải cuốc giồng
Củ to trắng tím lại thêm... Hồng😉
Mùi thơm khó cưỡng vô phương thủ
Vị ngọt càng mê mất thế phòng
Dụng khí bất ngờ gây nhiễm khắp
Dùng binh chớp nhoáng tấn vào trong
Không cần chống cự buông cờ rũ
Trúng gió kiểu nầy não sớm... vong
hehehe...
.
Lão Te 4.3.22
*****
COI CHỪNG ĐỊCH
Đất cao hay thấp phải lên giồng
Ruột trắng bùi hơn loại đỏ hồng
Đọt nõn như rau ngon dễ kiếm
Củ vừa ngón cái phải canh phòng
Thời nay đạo Chích hay hờm khắp
Mai mốt Đào rồi ... cất kỹ trong
Trần trụi vậy mà ai cũng khoái
Địch tràn đồng loạt ắt tiêu vong
.
Trật Đường Rầy Mar04, 2022
*****
TRÁNH ĐỊCH
.
Bên thua lãnh giấy đuổi về giồng
Nhãn mới vừa chuyên lại phải hồng
Phút chốc bà con thành lạ lẫm
Huống hồ bè bạn phải dè phòng
Ngậm ngùi sách vở đem giao nạp
Cám cảnh ngôn từ ém ngược trong
Cuốc đất trồng khoai ... mong củ tốt
Giả đò qua ải ... nghịch thì vong
.
Trật Đường Rầy Mar04, 2022
*****
Vậy thì phải CÁM ƠN ĐỊCH hén thầy😁😁
.
Địch rượt Quân ta tính kế liền
Chèo ra biển lớn kiếm non tiên
Cờ Hoa phất phất lưu vong... sướng
Sao Đỏ bay bay cố thủ ... phiền
Nhớ cội bao năm hồn khắc khoãi
Thương cây một thuở mộng triền miên
Củ Khoai cọng Muống chia tâm sự
Ngọt đắng nồng cay vị vẫn hiền
.
BN 05.3.22
*****
HƯỚNG TRỜI SAO
.
Thấy xướng bên đây vội họa liền
Trăm ngàn bận bịu cũng ưu tiên
Đề tài hóc búa càng mê tít
Ý tưởng thâm sâu chẳng chút phiền
Có lúc dòng đời bao lận đận
Nhiều khi cuộc sống khổ liên miên
Như câm tợ điếc ... nào yên ổn
Hướng tới bầy sao gởi mộng hiền
.
NhàQuê Mar 06, 2022
*****
KHÊU CHIẾN
.
Cái KHỔ của thầy thiệt ... ĐÁNG YÊU
Còn ƯU TIÊN nữa ... Cám Ơn nhiều
Trăm ngàn BẬN BỊU hoa cùng bướm
Bấy nỗi chăm lo quạ với diều
Lão nói như là QUAN TRỌNG lắm
Người nghe hình giống lúc ra chiêu
Khều qua ngoéo lại toàn... hun khí
Chỉ chực đối phương hạ bút... chìu
Có tốt gì đâu !
.
BN 5.3.22
*****
ĐỐI ĐÁP TÙY HỨNG
.
Lòng thành lão nói rất THANK YOU
Từ ngữ thay cho diễn đủ điều
Đối đáp cùng nhau là số một
Ngoài ra có đáng giá bao nhiêu
Vội vàng đừng giễu như mì gói
Gấp rút bình phê thể rắc tiêu
Móc ngoéo nhưng mà nhiều gói ghém
Riêng thầy cảm nhận hết huyền chiêu
Đúng Vậy Đó
.
NhàQuê Mar05, 2022

NhàQuê
26-05-2022, 07:36 AM
OK CHÁO GÀ !

( Thơ vơi khổ , 10 câu )
.
Sáng ngày trai trưởng biếu con gà
Tư Lịnh đang làm các phụ gia
Bào cải xắc rau cùng muối ớt
Cắt chanh lột tỏi với hành ta
Sẵn sàng ... chỉ đợi phần quan trọng
Hoàn tất xong xuôi tổng thể là ...
Nước đã sôi lên ... Ờ ... đúng lúc
Trở qua hai lượt cháo trên đà ...
Đều chi tiếp tế thành mau ú
Trò bạn nhìn hình khó nhận ra
.
NhàQuê Mar05, 2022

NhàQuê
26-05-2022, 07:40 AM
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh9VC2ualBN6p_ZGD2T7hr1ldqOKo_V_P3tceT_pNNAXl 1z9GXkVN__5-meOJOcnH78oMoGyttgj5rwWDfnFLbnCESBPJ1jrGceZwPDTrYO-IX8exexRNamXuqHSx3giTh_WRGKoXHrWGBia_70LchU5CqGUGb 3LxAHtlyd3swA5hVFJJMlS7czWBE



MÓN NGON
.
Gọi vậy mà đâu có phải gà
Quếch nhừ bầm nhuyễn muối đường gia
Món ngon dân dã xưa nghèo khó
Đồ nhấm cao sang lúc khác ta
Độc hại cơ hồ lan chóng vánh
Nguy nan đâu thể cứ dần dà
Trái tươi rau tốt mầm tiềm ẩn
Những thứ tầm thường khó kiếm ra
.
NhàQuê Mar05, 2022

NhàQuê
26-05-2022, 07:48 AM
DỰA HƠI ...

Tính tới hôm nay đã bốn lần
Thông hành hiệu lực đúng mười năm
Hình người mất nước mày nhăn nhó
Ảnh kẻ lưu vong mặt tối sầm
Giọng Mỹ y nguyên thời bập bẹ
Từ Anh cố luyện vẫn cà lăm
Quê xưa nhớ quá về đôi bận
Mãi lộ kèm trong ... miệng chửi thầm
.
Trật Đường Rầy Mar29, 2022
*****
VĂN HÓA ỨNG XỬ ...
.
Xuất nhập nhiều nơi ... đóng dấu nhoi
Xem qua, đọc lướt ... <<Mỗi săm soi:
Cuối xuống gầm bàn hầu rút ruột
Quay lên ngẩng mặt vẫn chưa cười >>
Âu Châu, xứ Úc:: Sir, Sir cả
Nhật Bản, Thailand: Cúi gập người
<<Đội mão mang lon: Làm đại diện
Chừng nào ... hoặc cứ vậy mà thôi>>
.
Trật Đường Rầy Mar30, 2022
*****
NHƯ LÀ ...
.
Nhân viên di trú: Welcome Home !
Nước Mỹ là đây nức tiếng đồn
Lịch sự văn minh cùng hiếu khách
Ôn hòa nhã nhặn trọng và tôn
Đi xa cảm thấy về nhà vậy
Trở lại so cùng khó chỗ hơn
Cuốn sổ thông hành niềm hãnh diện
Làm dân "Đế Quốc" thật: Hàm Ơn
,
NhàQuê Mar30, 2022
*****
DỊ HỢM
.
Kỷ niệm từng nơi một ít tiền
Đổi chừng hai chục để dành riêng
Lúc thì loại giấy khi kim khí
Giờ đã để chung hộp dễ tìm
Cái tánh ưa sưu tầm lặt vặt
Con người mỗi thú đặt ưu tiên
Coi như đánh dấu lần chân đến
Nghĩ chẳng hại ai ... kể cả phiền
.
Trật Đường Rầy Mar30, 2022

NhàQuê
26-05-2022, 11:35 PM
HÂN HẠNH QUÁ

🤣
Kết bạn Cô Vi quá tuyệt vời
Ai mà chưa trải thử vào chơi
Uống no diệu dược lo ghiền mãi
Ăn đủ cao lương sướng nhớ đời😅
Trở giấc thần hồn bay lơ lững
Cựa mình xương cốt múa lã lơi
Sớm khuya làng xóm luôn canh cửa
Còn được mỗi ngày cho ... tắm hơi😁

BN25.3.22

*****
CHỚ Ỷ Y NHA !
.
Tưởng đâu cô ã ở xa vời
Triệu chứng xem chừng thể giỡn chơi
Nếu cứ lơ là nguy tánh mạng
Phải lo trị liệu kẽo hư đời
Chớ nghe bá láp không coi trọng
Rồi lại ầu ơ cứ để lơi
Đến khi còi hụ xe đèn chớp
Máy trợ chụp vào ... dễ hụt hơi ... là tiêu tán thoòng !
.
NhàQuê Mar25, 2022

NhàQuê
26-05-2022, 11:41 PM
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4946537328714689&set=pcb.4946537372048018&__cft__[0]=AZUAh8AHsBwNQQfT-M0ehpUA6fefd5Ms0gmGDcw616HK_oTnYG59Um4e0h60_BP5fhX BWgNZARStoeZXUncpQ6QSQ-JDoyLw8rcUXK2logl1XoTzMHlLeePkBWsOotb6R7o&__tn__=*bH-R

TRỐI KỆ

(Vịnh hình tự chụp)
.
Chỉ mỗi phần trên đoán nặng cân
Nhìn chung chẳng đến nỗi ngu đần
Người khen nói giống nhà thông thái
Kẻ ghét cho rằng loại thực dân
Cái mặt bên ngoài đâu đã thật
Tâm lòng ẩn chứa mới điều cần
Thành ra tướng tá là hình thức
Xấu tốt bình phê loạn thế nhân
.
Trật Đường Rầy Apr08, 2022
++++++
Tự Họa: ĐIẾC VÀ CÂM
.
Tùy thời mọi việc phải phân cân
Có lúc nên như gã ngốc đần
Giả dạng đâu gì mà hổ phận
Vờ ngu biến hóa thể hèn dân
Trăm năm cõi thế bao tranh cạnh
Một kiếp tồn sinh lắm thiết cần
Chẳng kịp ... già nua sồng sộc đến
Ai người dám nói vẹn toàn Nhân
.
NhàQuê Apr08, 2022

NhàQuê
26-05-2022, 11:45 PM
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4951523194882769&set=pcb.4951523861549369&__cft__[0]=AZVMXN4uqNrd7F6NHZlQ3Nck7d-KolLcSi6W4sfgjCJWyJs2KxfqwcZJPklSva1e241UheBtDdbPf ZhWoxmdKCFV4pNTgk81TeuIBR6muZ2r7saQimmSgwMn4lhSTnr flic&__tn__=*bH-R


BÌNH VỪA CHO PHỞ

BÌNH NẤU PHỞ, AI CŨNG KHEN NGON, CHẤT LƯỢNG
APR10, 2022
++++++++++
MÈO KHEN MÈO DÀI ĐUÔI
.
Gia đình mỗi một ...có tài riêng
Tự học nấu ăn: Phạm Phú Yên
Tuyên Hạ Sushi bè bạn thích
Ngọc Giàu bún mắm vốn gia truyền
Phượng Bình món phở ngon thơm phức
Minh Nguyễn tay nghề ai cũng khen:
Giòn rụm heo quay nhìn rõ dãi.
Bánh xèo Tư Lịnh ... đớp là ghiền
.
NhàQuê Apr10, 2022
******
Bài Tự Họa: CŨNG CÓ ÍCH
.
Lão cũng nhiều tài lắm tật riêng
Đâu khi khứng chịu chỗ ngồi yên
Hằng ngày vô mạng rà tìm kiếm
Sớm tối lên phây thấy vội truyền
Chỉ lúc sơ khai hình thấy lạ
Sau nầy thưa thớt vụ phê khen
Mở mang kiến thức ... đòi gì nữa
Chất liệu thơ văn ...đủ để ghiền !
.
NhàQuê Apr10, 2022

NhàQuê
27-05-2022, 12:25 AM
BỘ VÁN BIẾT CƯỜI ...
.
Gần giỗ ... ta thường nhớ chuyện xưa
Mấy mươi năm cũ ngỡ như vừa
Chiếc roi dạy dỗ còn nguyên hiện
Bộ ván cúi đòn thiệt khó ưa:
Bởi Nó hay cười nghe hứa hẹn
Vì Thằng thọ phạt nói xin chừa.
Trải qua biến cố bao dâu biển
Vết thực đời hằn dấu nhặt thưa
.
NhàQuê Apr21, 2022


*****

🤔 BỘ VÁN NGÀY XƯA
.
Nhớ về kỷ niệm của ngày xưa
Bộ ván thay ngôi cũng đã vừa
Má phạt gối quỳ trông rõ ghét
Ba răn mặt úp ngó nào ưa
Bây giờ ngẫm lại cần nên bỏ
Thuở ấy suy ra đúng phải chừa
Trang trí trong nhà nay đổi khác
Giường cao ghế dựa bớt dần thưa
.
Minh Đồng 🤔

NhàQuê
27-05-2022, 12:27 AM
THOÁNG CHỐC
.
Cuối tuần trai trưởng lại cho gà
Nấu cháo một phần nửa nhín ra
Muối sả đút lò thơm nức mũi
Mỡ tươm trên dĩa rụm giòn da
Đưa cay mùi rượu hương thoang thoảng
Cạn chén hơi men thấm đậm đà
Thoáng chốc đường đời trôi mấy nẻo
Ngắn dài thiếu đủ đã từng qua . . . Ha ha ha !
.
NhàQuê Apr24, 2022

NhàQuê
27-05-2022, 12:30 AM
Bài Xướng: CHIÊU THÂM

.
Đã ớn thấu trời VỤ CẢM HO
Khi không thằng Chệt nó bày trò
CÔ lì vô đối đừng mong diệt
DỊCH đểu quá chừng cũng đáng lo
Ẩn hiện bóng hình nhân loại choáng
Đổi thay tên họ thế gian mò
Đùa chi mà ác ... hồn oan kiện
Diêm đế vỗ bàn giận phát NO ...
😁😁😁😁
BN 18.4.22
*****
Bài Họa: CHƯỞNG NGHIỆT
.
Thường khen thơ lão khá hay HO
TỦM TỈM khều ai diễn quái trò
Lúc ngoéo giả đò hơi đãng trí
Khi bênh như thế vẹn toàn lo
Chắc do ảnh hưởng ... thầy TRUYỀN NHIỄM
Chớ phải khi không ... tự tiện mò
Có ý chờ nghe lời: Nhận, xét
Miễn đừng ... nói LIỆT... đã mừng NO
Khỏi ăn luôn !
.
NhàQuê Apr18, 2022


*****

Xướng: LẠI ỚN🤣
.
XEM MẶT... trời ơiiii ỚN thấy bà
Bốn con MẮT trợn dấy ... CAN QUA
Bên sông gió lặng trăng dần khuất
Phía biển nguyệt chìm bóng thoáng xa
Đã giấc mơ dài ươm với mật
Từng thiên cổ tích trải đầy hoa
Nhẩm ngày đến hẹn hành trang sẳn
Gởi lại trần gian NHỮNG TƯỞNG LÀ...
😜😜😜
.
BN 19.4.22
*****
Bài Họa: ĐỜI VẪN ĐẸP SAO ...
.
CÁI ĐÍCH để coi phía quí bà
Mỗi lần được CHÍCH giống như QUA
Có còn NHÚC NHÍCH vài ba bước
Hay đã NẰM LÌ chuẩn bị xa
May mắn mọi điều đều bén nhạy
Mừng cho cả thảy thảy thăng hoa
Ở nhà đóng cửa CÙNG TRAI tịnh
Cũng giúp PHỤC SINH thiệt ĐÚNG LÀ
.
NhàQuê Apr19. 2022

NhàQuê
27-05-2022, 12:36 AM
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5008328835868871&set=pcb.5008328982535523&__cft__[0]=AZVqUiGzPap1dr3-jnA8zsKo6xeXMeN7k0OQ5uTFnXtAghw3xzESSIg8das6KhRZpl ezBEuFZwkVB9E5mhmJo6V2TZ81X7wzsI7ww4tX5SDs2OB8bDar 2zJTZa-DXFo3Ghs&__tn__=*bH-R

THÓI QUEN

(Đi Đâu Cũng Thủ Bản Đồ)
.
Hỏi có nơi nào giống vậy không
Bản đồ chằng chịt lối giao thông
Đông-Tây số Chẵn ... hằng tâm nhớ
Nam-Bắc Lẻ ghi ... phải thuộc lòng
Xa lộ xuyên bang xanh nước biển
Con đường diện địa kẻ màu hồng
Chỉ nhiêu sơ lược ...khi đây đó
Tuổi trẻ hay cười cách của ông ...

NhàQuê May02, 2022

NhàQuê
27-05-2022, 12:46 AM
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5059973710704383&set=pcb.5059974004037687&__cft__[0]=AZWemZ8Rw6yhCRo7kd9ofqzmSGS8aYiK2Q5Ivd-6lbQJffubtCIFYVzOLC9fMh7Qmf2LyhNWMmdI9DYUQMNajPP9L KU7ugR79kXiC11WKoq4sWM1jE4SVlwpj_qpU946t8E&__tn__=*bH-R

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5061134357254985&set=pcb.5059974004037687&__cft__[0]=AZWemZ8Rw6yhCRo7kd9ofqzmSGS8aYiK2Q5Ivd-6lbQJffubtCIFYVzOLC9fMh7Qmf2LyhNWMmdI9DYUQMNajPP9L KU7ugR79kXiC11WKoq4sWM1jE4SVlwpj_qpU946t8E&__tn__=*bH-R


KHÔNG SAO ...
.
Mười một năm qua ... lãnh cái già:
Lên cân ... mắt kém độ thêm ra
Chiều cao vốn thấp càng lùn xuống
Trí nhớ vơi mau lẹ quá đà ...
Chậm chạp tăng như leo dốc đứng
Khoe khoang nổ tiếp tục ... lên ga
Hề chi ... lắm cụ còn thê thảm ...
Cảm thấy rằng ta có đáng là ...
.
NhàQuê May20, 2022

NhàQuê
23-12-2022, 12:11 AM
HIỆP 9/10
.
Hiệp 9 chuông vang tiếp thượng đài
Cương nhu tấn thối trận dằng dai
Đầy mình dấu vết hằn thương tích
Mấy quả thôi sơn suýt chạy dài
Tám quãng vừa qua càng chứng tỏ
Hai hồi sắp tới quyết giương oai !?
Trăm năm ngoảnh lại đâu nhiêu nữa
Chuyện thủ công ... bàn vẫn vậy hoài
.
THÍCH THI PHI Oct20, 2022 (NhàQuê)

NhàQuê
23-12-2022, 12:15 AM
Nói Với MÌNH
.
Bản mặt cô hồn thiệt khó ưa
Ghét nhiều thương ít chuyện chầu xưa
Bây giờ chắc lão hiền như cỏ
Từ lúc ước mình được hóa mưa
Trở lại rơi trên vùng nắng hạn
Bay qua đem ngọt cánh đồng mùa
Cuối đời viễn xứ ... bao thay đổi
Bản mặt cô hồn hết khó ưa !
.
THÍCH THỊ PHI Oct04, 2022 (NhàQuê)

NhàQuê
23-12-2022, 12:18 AM
MÈO KHEN MÈO ...

Các cháu nhà ta mỗi tánh tình
Học hành chăm chỉ lại thông minh
Trong trường luôn xếp vào ưu hạng
Công việc ít khi bị luận bình
Thành tích tăng phần thêm hãnh diện
Thiện tâm xứng đáng được tôn vinh
Hằng ngày xem ảnh từng gương mặt
Tư Lịnh thấy ông cười một mình
.
THÍCH THỊ PHI Oct 02, 2022 (NhàQuê)

NhàQuê
23-12-2022, 12:57 AM
CÔNG ĐỨC TÔ MÌ ĂN LIỀN
.
Nắm xôi trái bắp lúc hàn vi
Hạnh phúc có hôm được gói mì
Bác Sĩ ... Kỹ Sư chưa đỗ đạt
Ông Nghè ... Cụ Cống chửa ngôi vì
Đã từng vay mượn cho qua bữa
Mấy lúc thèm thuồng ước lắm khi
Nhân loại bước dài nhờ phát kiến
Ta thường nhắc nhở tự tâm ghi !
.
NhàQuê Aug15, 2022

NhàQuê
13-02-2023, 05:29 AM
TUỘT
.
Nửa đêm tuột xuống tới còn không (0°F)
Thấy được hoặc nghe thảy não lòng
Cái tháng ngắn ngày hay lắm chuyện
Con đường thường nhật trở như chông:
Vũng mưa còn đọng thành băng giá
Đống tuyết chưa tan phát cứng còng
Thời tiết bốn mùa luôn biến đổi
Ví đời Xuân, Hạ lại Thu, Đông
.
THÍCH THỊ PHI Feb04, 2023

NhàQuê
13-02-2023, 05:32 AM
TUỘT TIẾP (7:40 AM SATURDAY FEB 04, 2023)

-3°F = -19°C

Hai hệ thống cân bằng ở:

- 40°F = - 40°C


TUỘT XUỐNG ... LEO LÊN
.
Tuột vậy hình như đã đủ rồi
Giờ sau dự đoán ngóc lên thôi
Trong phòng rột rẹt truyền hơi ấm
Ngoài cỏ êm đềm ánh dương rơi
Đông Bắc toàn vùng cơn giá buốt
Trung Nam khắp cõi lạnh tê người
Lâu nay có trận nầy coi bộ
Xứng đáng ghi thành kỷ lục chơi !
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Feb 04, 2023

NhàQuê
13-02-2023, 05:35 AM
GIAO THỪA CHÀO NĂM QUÝ MÃO
.
Trèo thêm chín bậc vói lên cao
Tự hỏi được không có thể nào ?
Nhờ gậy chống đường từng bước một
Cậy liều trợ dược thảy năm sao
Bây giờ chín chục hồ đầy rẫy
Thuở trước sáu mươi đã tự hào
Vừa mới lượm ngay con tám mốt
Hàm ơn tất cả góp công lao
.
NhàQuê Jan 22, 2023

NhàQuê
17-02-2023, 12:26 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

++++++++

CẬP NHẬT
.
Hỏi lão đã bao thập kỷ hề
Giả đò lẩm nhẩm ngón tay vê
Ờ ta U chín mươi (U90) rồi đó
Khối bạn nhiều năm ... chẳng thấy về
Tản mác phương trời sau thất trận
Quây quần đất học quả nhiêu khê
Cám ơn tiện ích thời nay lắm
Mỗi lúc hay tin vững mọi bề
.
NhàQuê Jan 27, 2023

NhàQuê
17-02-2023, 12:33 AM
MAY MẮN
.
Té ịch hôm nay đã quá tuần
Năm ta sắp sửa bước sang Xuân
Ngày mai bác sĩ còn theo dõi
Lúc sáng chuyên khoa khám chúc mừng
Số lão đời nầy may mắn thiệt
Ơn Trời kiếp tận vẫn sung hưng
Cười là mới soạn ra cây gậy
Bị ... lộn mèo liền ... giống bỗng dưng

NhàQuê Jan 18, 2023

☆☆☆☆☆

GÁC TAY LÊN TRÁN (6)
.
Dâu, con kết thúc chuyến thăm quê
Báo cáo nghe qua bấy não nề
Hết chín vương vòng ghiền cá độ
Gần mười mượn nợ rách như mê
Cà phê, quán nhậu dùng giao dịch
Sạp báo, xe ôm ... lãnh bán đề
Nghĩ lại thì ra mình ... ngốc thiệt
Đêm nằm gác trán ... nén sầu tê
.
THÍCH THI PHI Jan18, 2023 (NhàQuê)

*****

Bài Tự Họa: GÁC TAY LÊN TRÁN (7)
.
Ta đây bản tánh vốn NhàQuê
Chịu lép hy sinh chẳng chút nề
Bởi nghĩ đường trần nơi khổ nạn
Rằng là kiếp tục chỉ cơn mê
Nhờ văn tắm gội qua bờ hạnh
Cậy chữ rèn trui vẹn hướng đề ...
Có lúc thăng trầm ... vu khống gánh
Vờ ngu giả dại ... Rõ mô tê
.
Trật Đường Rầy Jan18, 2023 (NhàQuê)

*****

NhàQuê
17-02-2023, 12:37 AM
Thơ Cười TỦM TỈM

******
... VÔ ĐỀ TRƯỚC TẾT ...
.
Cớ sự ra răng bị ... lộn "mèo"
Thưa rằng ngóng đợi đến giao "meo"
Nghêu "ngao" chấp vá vài câu hát
Nháy giọng "miu miu" mấy điệu chèo
Thiếu "mão" cân đay nên hụt hẫng
Như mà "cat" trước ắt hòa theo
Người khen tặng thưởng "mi mi" gió
Chít "chat" online khó chán phèo

THÍCH THỊ PHI Jan 14, 2023
.
" ..." tiếng kêu hoặc tên gọi của mèo Việt, Anh, Pháp.

NhàQuê
10-03-2023, 07:11 AM
TƯỞNG NHỚ ÔNG
.
Lúc sống như ông được mấy người
Thanh nhàn đạm bạc lấy an vui
Khi rời thế tục tròn vai phận
Trở lại non tiên chẳng nợ đời
Phút cuối còn lời thăm thắm thiết
Đang chừng vẫn nhắc chuyện đầy vơi
Là duyên hạnh ngộ trên đò dọc
Xứng đáng "Vầng DƯƠNG Ánh Rạng Ngời" !
.
NhàQuê/TBT Mar02, 2023

NhàQuê
10-03-2023, 07:15 AM
Nói Với TUỔI TÁM MƯƠI
.
Càng già lão đã bớt hun(g) hăng
Cũng giảm mươi phân vụ nói xằng
Chõ mõ tào lao chưa bỏ được
Đương đầu bệnh tật có phần tăng
Thần y trị liệu bao nhiêu cách
Diệu dược toa kê khó chỗ bằng
Nếu hỏi vì sao mà đổi tánh
Rằng thưa trút cạn ... nhẹ nhàng thăng
.
THÍCH THỊ PHI Mar 09, 2023 (NhàQuê)

NhàQuê
10-03-2023, 09:38 PM
Nói Với TUỔI TÁM MƯƠI
.
Càng già lão đã bớt hun(g) hăng
Cũng giảm mươi phân vụ nói xằng
Chõ mõ tào lao chưa bỏ được
Đương đầu bệnh tật có phần tăng
Thần y trị liệu bao nhiêu cách
Diệu dược toa kê khó chỗ bằng
Nếu hỏi vì sao mà đổi tánh
Rằng thưa chuẩn bị ... nhẹ nhàng thăng
.
THÍCH THỊ PHI Mar 09, 2023

☆☆☆☆☆

Tự Họa: NỔ

( THÙNG RỔNG KÊU TO )

Bây giờ mọi thứ hết còn hăng
Những lúc đam mê cả bậy xằng
Nhậu nhẹt bù lu không giảm bớt
Ăn chơi bạt mạng có mòi tăng
Từ khi gặp gỡ nguồn thi hứng
Bỗng thấy tìm đâu loại sánh bằng
Chữ nghĩa cơ duyên nên tấu khúc
Tinh thần sảng khoái giữ bình thăng
.
THÍCH THỊ PHI Mar 09, 2023

NhàQuê
16-04-2023, 09:30 PM
Thơ Cười TỦM TỈM

□○□○□○□○□○□

TRẬN XÁP LÁ CÀ

*****
Theo lẽ đương nhiên ắt phải già
Nhiều em trông sớm cả hơn ta
Trăm năm nói vậy mà bao mấy
Một kiếp xem ra thoáng chốc là ...
Đến lúc thân-cơ đều xuống cấp
Đang hồi bệnh tật rộ như hoa
Linh đơn diệu dược ngày ba lượt
Tiếp sức hà hơi ... xáp lá cà ...
với ông cầm cù ngoéo
.
THÍCH THỊ PHI Apr11, 2023

NhàQuê
16-04-2023, 09:33 PM
Thơ Cười TỦM TỈM

*****
TỰ GIỄU MÌNH
.
Bắt gặp thơ mình tưởng của ai
Chừng coi bút hiệu với đề ngày
Đâu ngờ lão lại hay như thế
Mới biết ông còn giỏi lắm thay !
Tự thưởng ì đùng rằng chỉ một
Ên khen tới tấp khó tìm hai
Kỳ tài khắp cõi đâu đà hiếm
Múa máy như ngươi giống kép hài !
.
.
Nổi hứng làm thơ tự giễu mình
Tài ba chẳng mấy chỉ linh tinh
Mà đòi nhảy phóc vào trung lộ
Lại muốn chun vô đứng giữa đình
Ở chỗ hình toàn dân hảo hán
Là nơi rặc cả "Quỉ, thần kinh"
Sao không ngó xuống coi còn mất
Để giữ dài lâu cái nợ tình ... Thi văn hữu !
.
THÍCH THỊ PHI Apr16, 2023

NhàQuê
17-04-2023, 09:45 PM
DÒNG NƯỚC ĐEN NGÒM

Cứ đến Tháng Tư lão lại buồn
Giờ đang một số vẫn i uôn
Vui trên tang tóc nưng nưng mũ
Hát dưới đau thương giọt giọt tuôn
Khắc dấu hàng bia rắng vĩnh cửu
Ghi tô sách vở liệu trường tồn
Quân vương lãnh chúa ngòm trang sử
Nước Mỹ ngày nay có khác không !?
.
THÍCH THỊ PHI Apr 08, 2023

NhàQuê
02-06-2023, 11:29 PM
NGÀY NẦY 48 NĂM XƯA

😭
Nhớ...

Cũng sáng mưa bay ướt cánh chuồn
Ngẩn ngơ áo trắng đợi hồi chuông
Thầy không đến lớp sân trường vắng
Âm vọng đều tai tiếng mẹ buồn
Sách vở nằm im bàn ghế lạnh
Bước chân siêu lạc gốc trời vương
Lạ sao kỷ niệm căng đầy mãi
Siết chặt cả đời chẳng thể buông

BN 30/4/23

○●○●○●○●○

Bài Họa: NGÀY SÁNG MẮT

°•°•°•°

Đầy trời nhộn nhịp ... trước sau chuồn
Bục giảng cơ hồ lạc tiếng chuông
Có lẽ từ đây vào lối rẽ
Hay là sắp đến đoạn đường buồn
Mười năm quãng ngắn nhiều ghi dấu
Tháng rưởi niên còn đủ mối vương
Kiếp nạn khơi nguồn đang trước mặt
Tường xây lối chắn ... nhát đời buông
.
NhàQuê Apr 30, 2023

¥¥¥¥¥

HÀNH KHẤT CA
.
Cặp kiếng màu đen chó dẫn đường
Gậy quơ hành khất khắp muôn phương
Bao nhiêu kiếm được tìm nơi giấu
Còn lại phân chia cửa hậu trường
Nam Quốc Sơn Hà càng tóp lại
Biển Đông Lãnh Hải mặc khoa trương
Lưỡi Bò Chín Đoạn le gần hết
Lính Thủy ... bám bờ liệu dám đương
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Apr30, 2023

NhàQuê
02-06-2023, 11:32 PM
LẠ THIỆT
.
Mắc chứng gì đâu lão lại chừa
Hàng ria xấc xược chẳng ai ưa
Như Kỳ định muốn lên hàng Tể
Hoặc Khánh chờm hờm xoán ghế vua
Mới có chừng hăm mà múa máy
Khi ngoài sáu chục chắc làm mưa
NhàQuê cái mặt còn non choẹt
Bởi vậy ham già mới lạ chưa
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY May30, 2023
○■○■○■○■○
Nổi hứng hay sao hắn để râu
Trông qua có vẻ chút hơi ngầu
Nhưng mà nhìn kỹ thì quê trất
Nếu nghiệm e rằng chẳng vậy đâu
Nhẩm lại âu là còn cạn nghĩ
Giờ truy mới hiểu lẽ thâm sâu
Đường đời tám chục cơn mê tỉnh
Phía lở bên bồi ... vụt bóng câu !
.
THÍCH THỊ PHI May30, 2023

NhàQuê
02-06-2023, 11:38 PM
VÀO CÕI AN YÊN

Nhắm mắt... ban ngày cũng thấy ma
Lòng hơi hoảng loạn muốn dông xa
Ngặt Oan gia trước đang rình đợi
Vướng Của nợ sau rượt đuổi nà
Cũng đã hiểu thông ... gom sức vượt
Chỉ mong bình thản ... đếm ngày qua
Lớp hồng bụi cát dần trôi hết
Nhẹ bổng hồn đi... sướng thật là...

BN23.5.20

Bài Họa: VÔ ĐỀ
.
Đàng sau nhất quỉ với nhì ma
Mới đó mà nay tứ tán xa
Có muốn như xưa hình khó thể
Dù cho cố tạo được đâu nà !
Chân cầu nước chảy sao quay lại
Lượn sóng bờ tràn mọi cuốn qua
Khắc nghiệt thời gian dường định luật
An Yên ... Ờ nhỉ ... những mong là ... !
.
HCN 26.5.23

VẪN AN YÊN

NGÀY ẤY - BÂY GIỜ cách đã xa
Đo bằng... 'thế kỷ" lạ chi nà
Phần tư chìm lĩm mơ không thấy
Một nửa đòng đưa cứ tưởng là
Ai thích cầm chèo khua nước ngược
Ta thì giữ lái lướt thuyền qua
Sóng xô ngoài cõi... bờ nghiêng lỡ
Yên tĩnh trong nầy sạch bóng ma

BN27.5.23
.
Bài Họa: VẪN NHƯ ...
.
Thân già gậy trúc khó mà qua
Cạm bẫy chiêu trò lũ quái ma
Thấy vậy hầu như không phải vậy
Rằng xa quả thực có nào xa ./.
Luôn theo từng Vết Chim Bay mới
Vẫn dõi trông tin ... Vậy Đó nà !
Nghe được An Yên mừng khấp khởi
Đời trần sắp cạn ... ước chi là ...
.
HCN 27.5.23

NhàQuê
02-06-2023, 11:45 PM
Thơ Cười TỦM TỈM
¥¥¥¥¥¥

MẦN

°•°•
Cử sáng xong xuôi kiếm chuyện mần ...
Mần sao giữ được thực và chân
Mần vua ... bộ hạ ... còn sung sướng
Mần tướng ... trận tiền ... biết nắn gân
Chớ chọc quan quyền mần lếu láo
Đừng mần chốt mọn ngóng chờ phân (fund)
Ngày xưa kẻ sĩ ... mần đâu dễ
Hiện tại mần quan mọi ... chẳng cần !
.
THÍCH THỊ PHI Apr24, 2023

☆☆☆☆☆

Bài Tự Họa1: MẦN

Cám Ơn trị kỷ thấy tụi mần ..
Vô phết like ... mần sướng tới chân
Phải được mần cho vài khuyến khích
Như còn mần tiếp chắc lên gân
Mần đi sẳn trớn đang sung mãn
Cứ đợi hứng mần sụt mấy phân
Hiểu rõ: Khó người mần hợp ý
Chỉ mình mần dễ ... đúng khi cần
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Apr24, 2023

*****

Bài Tự Họa 2: DỨT
.
Hè nhau một tiếng xáp vô mần
Mần quách nhanh là hạ cẳng chân
Triệt hạ mần sao cho dứt điểm
Mần sao triệt hạ đứt luôn gân
Dù mần toại ý chi đi nữa .
Cũng phải hô mần chửa được phân
Nếu phải ... phải mần ... mần thế đó
Nên mần giải pháp ... rõ ràng cần
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Apr24, 2023

NhàQuê
17-06-2023, 06:31 AM
TA NÓI VỚI TA (1)
.
Ta giờ có những điểm tương đồng
Cặp mắt ra đường chẳng để không
Đọc chữ li ti nheo hết cỡ
Xem hình tổ chảng nhướng to tròng
Mà còn cụ bị thêm vài thứ
Nếu thiếu hình như chửa thấy xong
Bạn gặp la trời mầy đó hả ?
Bao lần nhẩm tính bấy buồn lòng !

TRẬT ĐƯỜNG RẦY June05, 2023

*****

TA NÓI VỚI TA (2)
.
Ờ nầy chữ nghĩa ớ ời ơi
Sát cánh cùng ta cuộc dạo chơi
Tự điển tra hoài sờn tróc rách
Google search riết rối tơi bời
Hàm ơn tất cả nên kỳ tích
Thậm cảm bao nhiều giúp vượt khơi
Tiếc tuổi càng cao ... mau xuống cấp
Mà thôi phước đức định nơi Trời .
.
THÍCH THỊ PHI June05, 2023

*****

TA NÓI VỚI TA (3)
.
Khi ta trăm tuổi vẫn bình yên
Lúc đó HaMei ... hai chục niên
Mỗi nấc thang leo càng khó nhọc
Từng năm dốc đứng lại gây phiền
Dầu cho sức khỏe đang còn tốt
Có lẽ đời trần tại phước duyên
Hạnh ngộ chia tay nào tránh khỏi
Cháu chừng đại học, ông quy tiên
.
NhàQuê June05, 2023
*****

TA NÓI VỚI TA (4)
.
Cũng giống như bao lúc tuổi già
Chiều cao thấp xuống ... mắt hay hoa
Nên bèn "vũ khí" thêm cây gậy
Tiện lợi "Hành Hương" khắp nước nhà
Chụp ảnh trông còn oai lắm chứ
Đăng hình ngó bộ mọi coi pha
Nhưng trên thực tế đều vơi cạn ...
Chỉ mỗi khoe khoang vẫn vậy hà !!!
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY June 05, 2023

*****

TA NÓI VỚI TA (5)
.
Bia Nhựt hai ly cụng chúc mừng
Mai về Đông Bắc mọi hanh thông
Đã đồng vượt biển qua gian khó
Giờ mỗi leo thang tuổi chất chồng
Tóc bạc nhưng lòng còn trẻ tráng
Dạ mồi mà sống vẫn ung dung
Cha thơ sáng tác con chơi golf
Gia phả Trần Gia hợp dựng cùng
.
THÍCH THỊ PHI June05, 2023

******

TA NÓI VỚI TA (6)
.
Chẳng muốn kê ra hết bịnh tình
Nghe người kể lể ... lão làm thinh
Dù già đủ thứ trăm hoa hội
Lỡ vận ôi thôi mọi rập rình
Một thấp ba cao coi lẻ tẻ
Mười viên bốn cữ ... ậy linh tinh !
Hân hoan tiếp tục gì đang có ...
Hạnh phúc hay không ... ấy tại mình

NhàQuê June07, 2023

*****

TA NÓI VỚI TA (7)
.
Anh em sót lại chỉ ba người
Chắc chắn dần dà phải rụng rơi
Muội đệ quê nhà ... thờ phụ mẫu
Huynh đài viễn xứ ... dưỡng mầm đời
Tàng cây mở rộng như hoài vọng
Bóng mát từ nhân rõ khúc nôi
Phước đức ông bà nguồn thọ hưởng
Từng tầng nở những đóa tinh khôi
.
NhàQuê June 08, 2023

*****

TA NÓI VỚI TA ( 8 )
.
Chuyển tiếp "Người Phàm" tới "Yếu Nhân"
Sau khi chóng mặt té cù lăn
Bàn giao chẳng có gì kỳ thú
Nhậm chức nào như cuộc tiến thăng
Đánh dấu năm sao* ranh giới trước
Tờ ghi bát thập vạch sau hằn
Từ đây cẩn thận từng tình huống
Bởi lão lên hàng "Trọng Yếu Nhân"
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY June10, 2023

*****

TA NÓI VỚI TA ( 9 )
.
Có cái nhà ... vui sống mãn đời
Đòi chi rộng rãi đủ cơ ngơi
Ba tầng ấm cúng đâu gì thiếu
Nhị lão thong dong chẳng định dời
Nhớ cháu lên xe ... luôn ngắm cảnh
Cần hàng xuống phố ... tiện rong chơi
Gần đây thấy đám tù giàu xụ
Của cải đâu ra ... vậy hỡi Trời !
.
THÍCH THỊ PHI June12, 2023

*****

TA NÓI VỚI TA (10 )
.
Bình sinh lão vốn phái cầu toàn
Đợi mãi tìm đâu ... phải tính toan
Mở rộng tiền đình mời vãng khách
Kê thêm ván phản rước thi đoàn
Chiêu hiền đãi sĩ làm mấu chốt
Trọng nghĩa tôn danh điểm nét son
Thỉnh thoảng đôi bài nhờ hạ bút
Con đường bá đạo vậy mà ngon ... !?

TRẬT ĐƯỜNG RẦY June13, 2023

*****

TA NÓI VỚI TA (11)
.
Dưa cải của ta thuộc loại ngon
Làm nhiều rồi gọi báo cho con
Đem về kho thịt quay mềm múp
Hoặc lấy kèm rau sống rất giòn
Được vậy cũng do từ sáng kiến
Tạo nên phá cách tiếng tăm đồn
Tép rang lão đạt hàng siêu phẩm
Kính nghiệm đầy mình khó kẻ hơn ... ghê chưa !
.
THÍCH THỊ PHI June14, 2023

*****

TA NÓI VỚI TA (12)
.
Nhị lão thường hay nhắc dặn dò
Giờ ta cưôc sống bớt âu lo
Ngày dùng ... ba cữ ngon vừa đủ
Tối đọc ... nghe vài chuyện nhỏ to
Các quãng đường còn ... rằng có mấy
Vài chương đoạn cuối ...ráng mà gò *
Mong sao mọi thứ đều suôn sẻ
Các cháu niềm vui được tặng cho

Gò*: Tiếng bình dân miền Nam
.
NhàQuê June15, 2023

NhàQuê
17-06-2023, 06:35 AM
MAY
.
Họ bỏ tù ... ta được tiếng trung
Ra khơi lúc đã bước đường cùng
Nào ai muốn phải thân ly xứ
Mấy kẻ ham tìm đất tạm dung
Thất quốc bôn ba ... đời vạn hướng
Sanh cầm quản thúc ... ngục bao tầng
Dạ vàng máu đỏ mà như thế !?:
Họ bỏ tù ... ta được tiếng trung
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY June 04, 2023

NhàQuê
17-06-2023, 06:39 AM
MỪNG CÓ MỘ PHẦN
......
Ta đã lo xong được mộ phần
Để sau yên giấc ngủ ngàn năm
Anh nằm bên vợ nhiều thương mến
Em nép bên chồng vẫn thích thân
Dương thế đôi lần còn tách biệt
Suối vàng muôn thuở sẽ nằm gần
Đã từng đi khắp trời Âu Á
Nay đã thương yêu đến tận cùng
Em ơi !!!
THU TRẦN ( Thầy THU RÂU)
( 04.6.2023)
XXXXXXX

Bài Họa: CUỘC ĐỜI TRÒN TRỊA
□○□○□○
Khang trang chuẩn bị chỗ yên phần
Đã vượt Đường Trần tám chục năm
Sống với Hào Quang bằng hữu trọng
Vui trong đạm bạc ấm tình thân
Môn sinh mấy vạn tung bay khắp
Hậu duệ vầy đông gắn kết gần
Kính chúc hiền nhân tròn ước nguyện
Nơi xa viết vội ... gởi mừng cùng

Bạn ạ !!!
.
NhàQuê June04, 2023

NhàQuê
08-10-2023, 10:20 PM
PHÀ PHÀ PHÀ

.
Đúng hẹn cho hai cối phở bò
Nhà nghề giống hệt ... cũng thơm tho
Trong ve nước cốt ... tươi chong bánh
Điểm nét hành hoa ... mướt mượt ngò
Học mạng tăng thêm nhiều thú vị
Google trợ lực quá hay ho
Ơ hay ... tủ sách tàng vô tận
Nhị lão no nê tối ngủ khò
.
THÍCH THỊ PHI Oct07, 2023
☆☆☆☆☆
HỒI ĐÓ ... BÂY GIỜ
Chích ngừa covid mới vừa ra (Mũi thứ 6)
Con trưởng cell phone lại gọi qua
Chưa biết món gì đang chín tới
Chừng khi cũng phở ố ô là
Cuối tuần tấp nập đồ bồi dưỡng
Thứ bảy đều chi đủ thứ quà
Cuộc sống tha hương đâu thiếu thốn
Như hồi "Nhiệt Đới" biệt quê xa
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Oct07, 2023
°°°°°
CỤ BỊ ...LO XA
.
Chẳng những cho thêm quả bí dài
Rằng thì cứ chọn một trong hai
Ta tham lấy trái già hơn chút
Bả phán ham chi khó gọt mài
Ráng cộ về nhà làm chật tủ
Với mua ở chợ mới hồi mai
Không sao ... những thứ tồn lâu được
Mùa lạnh đến gần có sẳn xài
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Oct07, 2023

NhàQuê
08-10-2023, 10:23 PM
Tặng TƯ LỊNH NHÂN TỪ

□○□○□○□○

NUÔI CHIM TRỜI
*
Gạo rải hằng ngày trắng gốc thông
Hai bao giá chỉ độ mươi đồng
Bầy chim tụ tập nhiều như hội
Lũ sẻ thành đàn mỗi một đông
Lão vốn coi vườn trên thượng giới
Bà nguyên giữ cửa các khu trồng
Giờ đây tánh thiện ... đâu gì đổi
Chúng gọi Ngoại Ơi ! lúc đói lòng
.
NhàQuê Oct08, 2023

☆☆☆☆☆

VẪN MỘT NƠI

*
Sân sau nhà lão có cây thông
Bão tuyết mưa giông vững tợ đồng
Dưới gốc xây quanh vài lác đác
Trên nền tụ họp thật là đông:
Khi chim lúc sóc cùng vui hội
Trước kiểng rồi hoa cắt tỉa trồng
Những tưởng dòng đời xuôi lặng lẽ
Đâu ngờ bứng xới quá đau lòng

THÍCH THỊ PHI Oct08, 2023

NhàQuê
08-10-2023, 10:25 PM
NGÀY OCT03, 2023 NHÂN HÀNG:

- XẾ BÌNH CHO CÁ VÀ RAU
- TỐI PINKY CHO BÁNH NGỌT VÀ THỊT QUAY
- TRƯA CVS GỞI THUỐC GIÁ GẦN $US 15,000.00/ 120 VIÊN, NGÀY UỐNG 4 VIÊN
☆☆☆☆☆
Ờ THÌ
.
Ăn uống kiểu vầy khó sống lâu
Mà thôi cứ việc cớ chi rầu
Hai già ân thọ gần viên mãn
Mỗi lão bát tuần chớ ít đâu
Kiêng cử ... Ờ thì ... tùy có lúc
Xơi ngon ... bù đấp ... lúc cơ cầu
Nhớ xưa đã bước qua bao khổ
Mất được tàng trong... cuộc biển dâu
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Oct03, 2023

NhàQuê
08-10-2023, 10:28 PM
Bài Tự Họa: Nói Với LÝ LỊCH

.
Hồi xưa lão cũng có ngôi nhà
Họ kiếm đủ điều để đuổi ra
Thất quốc làm sao bàn đất nước
Khô sông ... hồ dễ luận sơn hà
Đầy đường hống hách loài xu nịnh
Khắp nẻo váo vênh lũ trảo nha
Đêm ngủ phập phồng nghe gọi cửa
Cái thân quản thúc khổ chi là
.
THÍCH THỊ PHI Oct03, 2023
*****

Nói Với THẢO LƯ

.
Niềm vui làm chủ cái căn nhà
Cửa trước sân sau có lối ra
Khỏi phải bận tâm di với chuyển
Không lo vay mượn thiệt phiền hà
Ba tầng nhỏ nhắn mà đầy đủ:
Sáu khoảng vặn vừa hợp lý nha !
Hai lão thênh thang riêng một cõi
"Khéo co thì ấm" đúng chăng là !?
.
NhàQuê Oct03, 2022

NhàQuê
08-10-2023, 10:31 PM
BÌNH CUỐI TUẦN GHÉ THĂM CHA MẸ

LIKE FATHER LIKE SON !
TỐI LẠI ĐI TIỆC " HỘI NGỘ MÙA THU " HẰNG NĂM
□●□●□●□●□●
VẠT TÓC
.
Tóc bạc ...Ờ thì giống lắm ư
Ta giờ tám chục đã nhàn cư
Con còn bận bịu phần mưu sống
Cháu phải chăm lo bổ khuyết dư
Ước nguyện cùng nhau an phước, lộc
Cầu mong tất cả tích nhân, từ
Vun bồi chữ thiện ... bao công khó
Huyết thống Trần Gia ... sẽ mãi như ...
.
NhàQuê Sep30, 2033 ..

NhàQuê
08-10-2023, 10:33 PM
LEO DỐC .

Thơm lừng lãng đãng khói ô long
Tối dặm cam pha với mật ong
Cách bữa thay nhau sâm, tổ yến
Hằng ngày đủ cữ cúc, trà hồng
Con thường gọi hỏi còn hay hết
Lão ngại hô thôi ... đã đủ dùng
Phước đức ân ban lòng nhẹ hễu
Tinh thần sảng khoái khỏe vô song
.
NhàQuê Oct 02, 2023