Xem phiên bản đầy đủ : Hãy vững chèo - mời các bạn hoạ
buixuanphuong09
20-10-2011, 08:13 AM
HÃY VỮNG CHÈO!
Thật xót xa thay khúc ruột eo
Mỗi lần bão đến lại chìm theo...
Mênh mông nước trắng vùi thân khó
Bát ngát đêm đen phủ cảnh nghèo
Mấy gói mì tôm hôm sớm đợi....
Một chai nước lọc tháng ngày đeo....
Sống chung với lũ, Miền Trung hỡi!
Cả nước bên Anh hãy vững chèo!
BXP 24.10.2011
Lão già ốm chẳng ai thèm hoạ
Thay cái bài bất nhã tí ti
Vài câu lẩn thẩn, thôi thì...
Dán vào đây để đến khi ...giã từ!
thi met
24-10-2011, 07:18 PM
HÃY VỮNG CHÈO!
Thật xót xa thay khúc ruột eo
Mỗi lần bão đến lại chìm theo...
Mênh mông nước trắng vùi thân khó
Bát ngát đêm đen phủ cảnh nghèo
Mấy gói mì tôm hôm sớm đợi....
Một chai nước lọc tháng ngày đeo....
Sống chung với lũ, Miền Trung hỡi!
Cả nước bên Anh hãy vững chèo!
BXP 24.10.2011
Lão già ốm chẳng ai thèm hoạ
Thay cái bài bất nhã tí ti
Vài câu lẩn thẩn, thôi thì...
Dán vào đây để đến khi ...giã từ!
Ra biển
Hai đầu béo mập, giữa thì eo
Vào nam, ra bắc, khó đường theo
Cứ tặng bao người lắm thứ sướng
Sao để riêng em một cảnh nghèo
Trước vốn thi thư danh đã nổi
Nay thì lũ lụt đói thường đeo
Ngày mai nếu vẫn còn như thế
Biển lớn ta đi, một mái chèo
tm
Bùi Thanh Thanh Khiết
24-10-2011, 09:14 PM
HÃY VỮNG CHÈO!
Thật xót xa thay khúc ruột eo
Mỗi lần bão đến lại chìm theo...
Mênh mông nước trắng vùi thân khó
Bát ngát đêm đen phủ cảnh nghèo
Mấy gói mì tôm hôm sớm đợi....
Một chai nước lọc tháng ngày đeo....
Sống chung với lũ, Miền Trung hỡi!
Cả nước bên Anh hãy vững chèo!
BXP 24.10.2011
Khúc ruột miền trung
Luôn lòng thương cảm , khúc thân eo
Đất tổ ông cha nghiệp phải theo
Bão đến vườn tan còn mãi khó
Giông về ruộng nát lại thêm nghèo
Mưa dầm thuỷ úng rêu rong bám
Nắng hạn nước tiêu rác rưởi đeo
Vật lộn bốn mùa không nản chí
Ngày ngày chung sức vững tay chèo
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011
Trần Vũ
24-10-2011, 10:25 PM
HÃY VỮNG CHÈO!
Thật xót xa thay khúc ruột eo
Mỗi lần bão đến lại chìm theo...
Mênh mông nước trắng vùi thân khó
Bát ngát đêm đen phủ cảnh nghèo
Mấy gói mì tôm hôm sớm đợi....
Một chai nước lọc tháng ngày đeo....
Sống chung với lũ, Miền Trung hỡi!
Cả nước bên Anh hãy vững chèo!
BXP 24.10.2011
TIẾP LỰC!
Ông trời lắm lúc thích làm eo
Cuộc sống bao người khốn khổ theo
Dịch bệnh triền miên đày kẻ khó
Tai ương liên tiếp đọa dân nghèo
Ruộng đồng nước trắng mưa vừa ngớt
Nhà cửa bùn đen lũ đã đeo
Cả nước chung lòng luôn tiếp lực
Miền Trung có sức lại bương chèo
Trần Vũ
longnutiti
24-10-2011, 10:39 PM
HÃY VỮNG CHÈO!
Thật xót xa thay khúc ruột eo
Mỗi lần bão đến lại chìm theo...
Mênh mông nước trắng vùi thân khó
Bát ngát đêm đen phủ cảnh nghèo
Mấy gói mì tôm hôm sớm đợi....
Một chai nước lọc tháng ngày đeo....
Sống chung với lũ, Miền Trung hỡi!
Cả nước bên Anh hãy vững chèo!
BXP 24.10.2011
Lão già ốm chẳng ai thèm hoạ
Thay cái bài bất nhã tí ti
Vài câu lẩn thẩn, thôi thì...
Dán vào đây để đến khi ...giã từ!
http://vnthihuu.net/image.php?u=39&dateline=1306851953 (http://vnthihuu.net/member.php?39-buixuanphuong09)
buixuanphuong09
Giã từ gì hỡi bác ơi à
Thi Hữu nhớ vần vào xướng ca
Chữ nghĩa chữ tình vui đấy nhá
Cả nhà Thi Hữu cùng hòa ca
Hi hi hi
( Nhìn hình bác BXP sao giống ông thầy giỏi văn thơ ở quê Ngoại Việt Nàm của con quá vậy ? Ông thầy giáo rất hiền nhưng ưa uống rượu chút chút mỗi ngày đấy ! Cháu thường gọi bằng ông Bảy ạ !)
HỒNG THOẠI
25-10-2011, 11:43 AM
HÃY VỮNG CHÈO!
Thật xót xa thay khúc ruột eo
Mỗi lần bão đến lại chìm theo...
Mênh mông nước trắng vùi thân khó
Bát ngát đêm đen phủ cảnh nghèo
Mấy gói mì tôm hôm sớm đợi....
Một chai nước lọc tháng ngày đeo....
Sống chung với lũ, Miền Trung hỡi!
Cả nước bên Anh hãy vững chèo!
BXP 24.10.2011
Lão già ốm chẳng ai thèm hoạ
Thay cái bài bất nhã tí ti
Vài câu lẩn thẩn, thôi thì...
Dán vào đây để đến khi ...giã từ!
Nghe bác ta thán mà buồn
Thôi thì đệ cũng ráng cương vài dòng
Do Đường luật đệ chưa thông
Có gì sai sót thì mong đừng cười
BÙ TRỪ
Miền Trung tuy lắm cái phần eo
Nhưng được bù trừ cũng đáng theo
Đông hải cá tôm phù kẻ khó
Trường Sơn gỗ - khoáng hộ người nghèo
Địa linh phát tích cố đô dựng
Nhân kiệt xuất thân sử sách đeo
Cam chịu thiên tai âu cũng đặng
Gian lao rèn luyện tự tin chèo
HỒNG THOẠI
Trần Vi Thông
25-10-2011, 12:52 PM
HÃY VỮNG CHÈO!
Thật xót xa thay khúc ruột eo
Mỗi lần bão đến lại chìm theo...
Mênh mông nước trắng vùi thân khó
Bát ngát đêm đen phủ cảnh nghèo
Mấy gói mì tôm hôm sớm đợi....
Một chai nước lọc tháng ngày đeo....
Sống chung với lũ, Miền Trung hỡi!
Cả nước bên Anh hãy vững chèo!
BXP 24.10.2011
Lão già ốm chẳng ai thèm hoạ
Thay cái bài bất nhã tí ti
Vài câu lẩn thẩn, thôi thì...
Dán vào đây để đến khi ...giã từ!
BXP
TIẾP LỰC!
Ông trời lắm lúc thích làm eo
Cuộc sống bao người khốn khổ theo
Dịch bệnh triền miên đày kẻ khó
Tai ương liên tiếp đọa dân nghèo
Ruộng đồng nước trắng mưa vừa ngớt
Nhà cửa bùn đen lũ đã đeo
Cả nước chung lòng luôn tiếp lực
Miền Trung có sức lại bương chèo
Trần Vũ
Nghe bác ta thán mà buồn
Thôi thì đệ cũng ráng cương vài dòng
Do Đường luật đệ chưa thông
Có gì sai sót thì mong đừng cười
BÙ TRỪ
Miền Trung tuy lắm cái phần eo
Nhưng được bù trừ cũng đáng theo
Đông hải cá tôm phù kẻ khó
Trường Sơn gỗ - khoáng hộ người nghèo
Địa linh phát tích cố đô dựng
Nhân kiệt xuất thân sử sách đeo
Cam chịu thiên tai âu cũng đặng
Gian lao rèn luyện tự tin chèo
HỒNG THOẠI
:gn3:
LÀM EO?
(Họa vui)
Giả vờ than bệnh! Ý làm eo?
Sợ quá bao người ráng chạy theo
Hồng Thoại nhào vô…vần chẳng hẻo!
Nam Xương dọt tới… tứ đâu nghèo?
Bạn bè bởi mến say sưa ghẹo
Thi hữu vì thương mải miết đeo
Khoái chí cười toe ngồi bóp dẹo
Online bác Phượng chống hay chèo?
:gn13:
A ha ha
Vịt hồng
TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-10-2011, 01:12 PM
HÃY VỮNG CHÈO!
Thật xót xa thay khúc ruột eo
Mỗi lần bão đến lại chìm theo...
Mênh mông nước trắng vùi thân khó
Bát ngát đêm đen phủ cảnh nghèo
Mấy gói mì tôm hôm sớm đợi....
Một chai nước lọc tháng ngày đeo....
Sống chung với lũ, Miền Trung hỡi!
Cả nước bên Anh hãy vững chèo!
BXP 24.10.2011
Khúc ruột miền trung
Luôn lòng thương cảm , khúc thân eo
Đất tổ ông cha nghiệp phải theo
Bão đến vườn tan còn mãi khó
Giông về ruộng nát lại thêm nghèo
Mưa dầm thuỷ úng rêu rong bám
Nắng hạn nước tiêu rác rưởi đeo
Vật lộn bốn mùa không nản chí
Ngày ngày chung sức vững tay chèo
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Dải đất miền Trung mấy cái eo
Hàng năm bão lụt nối nhau theo
Núi cao lũ quét phăng nhà nhỏ
Vực cạn lụt tràn cuốn ốc nghèo
Đắp đập trồng tre dòng đã chắn
Xây hồ chứa nước lũ còn đeo
Quân dân cả nước cùng chia sẻ
Vượt bão giông chung sức chống chèo.
Trần Thị Thanh Liêm
buixuanphuong09
26-10-2011, 02:57 PM
Nguyên văn bởi Vịt hồng
LÀM EO?
(Họa vui)
Giả vờ than bệnh! Ý làm eo?
Sợ quá bao người ráng chạy theo
Hồng Thoại nhào vô… vần chẳng hẻo!
Nam Xương dọt tới… tứ đâu nghèo?
Bạn bè bởi mến say sưa ghẹo
Thi hữu vì thương mải miết đeo
Khoái chí cười toe ngồi bóp dẹo
Online bác Phượng chống hay chèo?
:gn13:
A ha ha
Vịt hồng
CHẲNG CÓ CHÈO
Hỡi Vịt Hồng sao bảo lão "eo"?
Mua nồi áp xuất nhờ Lan theo...
Mời làng món Vịt Lan còn đủ
Đãi bạn môn thơ Phượng chả nghèo
Ninh Vịt cho nhừ Thi Hữu hưởng
Hầm thơ thật nhuyễn Diễn đàn đeo...
Ốm o đôi lúc buồn cô quạnh
Nhấp nhẳng đôi câu chẳng chống chèo!
BXP 26.10.2011
Nhấm nhẳng đôi vần để chèo chống với Vịt chứ thơ chẳng ra thơ. Quả thật tôi rất buồn nên nói câu "giã từ". Đã hơn hai tháng, sự ăn của tôi càng ngày càng tồi tệ, đến nay mỗi bữa chỉ nưng cơm phải cố gắng bằng cách chan vào rồi ùa đi nuốt chửng. Tôi sợ hết thảy mọi thứ thịt, cá, trứng, sữa..., cứ như vậy hoài thì liệu tôi còn đến với Diễn đàn được bao lâu nữa? Vợ con bảo đưa đi bệnh viện, nhưng tôi có bệnh gì đâu, không đau đớn trong người, vẫn tỉnh táo minh mẫn, thế thì thuốc gì? Sức sống của tôi bây giờ là Trang Sưu tập, là tình thơ của các bạn. Tôi chẳng phải làm gì, chỉ ăn rồi ngồi máy, nhưng mệt mỏi phạc phờ thì ngồi máy được bao nhiêu? Thế nên buồn sinh ra lẩm cẩm làm phiền các bạn. Mong được cảm thông.
NhuMai
26-10-2011, 05:10 PM
Nguyên văn bởi Vịt hồng
LÀM EO?
(Họa vui)
Giả vờ than bệnh! Ý làm eo?
Sợ quá bao người ráng chạy theo
Hồng Thoại nhào vô… vần chẳng hẻo!
Nam Xương dọt tới… tứ đâu nghèo?
Bạn bè bởi mến say sưa ghẹo
Thi hữu vì thương mải miết đeo
Khoái chí cười toe ngồi bóp dẹo
Online bác Phượng chống hay chèo?
:gn13:
A ha ha
Vịt hồng
CHẲNG CÓ CHÈO
Hỡi Vịt Hồng sao bảo lão "eo"?
Mua nồi áp xuất nhờ Lan theo...
Mời làng món Vịt Lan còn đủ
Đãi bạn môn thơ Phượng chả nghèo
Ninh Vịt cho nhừ Thi Hữu hưởng
Hầm thơ thật nhuyễn Diễn đàn đeo...
Ốm o đôi lúc buồn cô quạnh
Nhấp nhẳng đôi câu chẳng chống chèo!
BXP 26.10.2011
Nhấm nhẳng đôi vần để chèo chống với Vịt chứ thơ chẳng ra thơ. Quả thật tôi rất buồn nên nói câu "giã từ". Đã hơn hai tháng, sự ăn của tôi càng ngày càng tồi tệ, đến nay mỗi bữa chỉ nưng cơm phải cố gắng bằng cách chan vào rồi ùa đi nuốt chửng. Tôi sợ hết thảy mọi thứ thịt, cá, trứng, sữa..., cứ như vậy hoài thì liệu tôi còn đến với Diễn đàn được bao lâu nữa? Vợ con bảo đưa đi bệnh viện, nhưng tôi có bệnh gì đâu, không đau đớn trong người, vẫn tỉnh táo minh mẫn, thế thì thuốc gì? Sức sống của tôi bây giờ là Trang Sưu tập, là tình thơ của các bạn. Tôi chẳng phải làm gì, chỉ ăn rồi ngồi máy, nhưng mệt mỏi phạc phờ thì ngồi máy được bao nhiêu? Thế nên buồn sinh ra lẩm cẩm làm phiền các bạn. Mong được cảm thông.
Bác Xuân Phượng ơi, tuy NM mới vào Thi Hữu chưa lâu nhưng khi NM đọc thơ Bác thì rất kính trọng tinh thần của Bác, Bác đừng nản chí bỏ cuộc "Sưu Tập Hoa" của Bác mới chỉ bước đầu mà. NM chúc Bác khỏe hoàn thành bộ Sưu Tập của Bác.
NhuMai
26-10-2011, 09:19 PM
[QUOTE=buixuanphuong09;27600]
HÃY VỮNG CHÈO!
Thật xót xa thay khúc ruột eo
Mỗi lần bão đến lại chìm theo...
Mênh mông nước trắng vùi thân khó
Bát ngát đêm đen phủ cảnh nghèo
Mấy gói mì tôm hôm sớm đợi....
Một chai nước lọc tháng ngày đeo....
Sống chung với lũ, Miền Trung hỡi!
Cả nước bên Anh hãy vững chèo!
BXP 24.10.2011
[CENTER]Vững Chống Chèo
Bão lụt miền Trung lắm nạn eo
Mưa về thảm họa cứ liền theo
Quanh năm vất vả còn gian khó
Cả kiếp truân chuyên mãi đói nghèo
Sản vật tiêu tan sầu trĩu gánh
Người thân mất mát khổ oằn đeo
Dân ta phải chịu bao lâu nữa?
Để thoát tai ương, vững chống chèo!
Như Mai ( A Đ)
26-10-2011
Lương Lương Hòa
26-10-2011, 10:39 PM
Nguyên văn bởi Vịt hồng
LÀM EO?
(Họa vui)
Giả vờ than bệnh! Ý làm eo?
Sợ quá bao người ráng chạy theo
Hồng Thoại nhào vô… vần chẳng hẻo!
Nam Xương dọt tới… tứ đâu nghèo?
Bạn bè bởi mến say sưa ghẹo
Thi hữu vì thương mải miết đeo
Khoái chí cười toe ngồi bóp dẹo
Online bác Phượng chống hay chèo?
:gn13:
A ha ha
Vịt hồng
CHẲNG CÓ CHÈO
Hỡi Vịt Hồng sao bảo lão "eo"?
Mua nồi áp xuất nhờ Lan theo...
Mời làng món Vịt Lan còn đủ
Đãi bạn môn thơ Phượng chả nghèo
Ninh Vịt cho nhừ Thi Hữu hưởng
Hầm thơ thật nhuyễn Diễn đàn đeo...
Ốm o đôi lúc buồn cô quạnh
Nhấp nhẳng đôi câu chẳng chống chèo!
BXP 26.10.2011
NGẠI
Muốn họa Đường thi ngặt vận eo
Chạy đôn chạy đáo chữ không theo
Quay qua thì vướng vần - buồn héo
Ngó lại cũng vương đối - hận nghèo
Năn nỉ Vi Thông vay tí tẹo
Cậy nhờ nhà Vịt mượn tèo teo
Một mai thơ phú nên mềm dẻo
Xướng đối Hòa Vui lướt mái chèo.
nguyenthilan
TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-10-2011, 01:28 AM
Bác Xuân Phượng ơi, tuy NM mới vào Thi Hữu chưa lâu nhưng khi NM đọc thơ Bác thì rất kính trọng tinh thần của Bác, Bác đừng nản chí bỏ cuộc "Sưu Tập Hoa" của Bác mới chỉ bước đầu mà. NM chúc Bác khỏe hoàn thành bộ Sưu Tập của Bác.
Thi huynh kính mến!
NM Tỷ tỷ nói đúng đó H ạ. H nên đi khám để uống thuốc cho chóng hồi phục sức khỏe như trc.
M xin chúc H luôn vui vẻ & lạc quan yêu đời để còn góp sức xây dựng vnthihuu.net của chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp H nhé!
Trân trọng!
Tiểu M TTTL chúc phúc hiền huynh!
NhuMai
27-10-2011, 06:57 AM
Thi huynh kính mến!
Tỷ tỷ nói đúng đó H ạ. H nên đi khám để uống thuốc cho chóng hồi phục sức khỏe như trc.
M xin chúc H luôn vui vẻ & lạc quan yêu đời để còn góp sức xây dựng vnthihuu.net của chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp H nhé!
Trân trọng!
Tiểu M TTTL chúc phúc hiền huynh!
Chào cô Thanh Liêm, NM còn nhỏ thôi cô ạ cô có thể gọi NM là em hay cháu đừng gọi bằng "Tỷ Tỷ" mà NM tổn phước :). NM chúc cô và bác Xuân Phượng thật nhiều sức khỏe!
tuyen45-ad
27-10-2011, 12:34 PM
NGẠI
Muốn họa Đường thi ngặt vận eo
Chạy đôn chạy đáo chữ không theo
Quay qua thì vướng vần - buồn héo
Ngó lại cũng vương đối - hận nghèo
Năn nỉ Vi Thông vay tí tẹo
Cậy nhờ nhà Vịt mượn tèo teo
Một mai thơ phú nên mềm dẻo
Xướng đối Hòa Vui lướt mái chèo.
nguyenthilan
KẸT VẦN
---*---
Thơ đường đang họa kẹt vần eo
Bả bối mối ăn mất vận theo
Lật bới đầu giường rơi tứ kéo
Ngó tìm ngăn tủ rụng từ nghèo
Sang nhà muội Khiết vay thanh kẹo
Đến ngõ Vi Thông mượn chữ teo
Thi sĩ văn chương lời vốn khéo
Khi cần đọc tấu cả bài chèo.
27/10/2011.
Tuyen45.
Trần Vũ
27-10-2011, 02:23 PM
NGẠI
Muốn họa Đường thi ngặt vận eo
Chạy đôn chạy đáo chữ không theo
Quay qua thì vướng vần - buồn héo
Ngó lại cũng vương đối - hận nghèo
Năn nỉ Vi Thông vay tí tẹo
Cậy nhờ nhà Vịt mượn tèo teo
Một mai thơ phú nên mềm dẻo
Xướng đối Hòa Vui lướt mái chèo.
nguyenthilan
:gn8:
KẸT VẦN
---*---
Thơ đường đang họa kẹt vần eo
Bả bối mối ăn mất vận theo
Lật bới đầu giường rơi tứ kéo
Ngó tìm ngăn tủ rụng từ nghèo
Sang nhà muội Khiết vay thanh kẹo
Đến ngõ Vi Thông mượn chữ teo
Thi sĩ văn chương lời vốn khéo
Khi cần đọc tấu cả bài chèo.
27/10/2011.
Tuyen45.
:gn13:
CHẢ DẠI
Giờ đây Khiết mải bận coi chèo
Con trách chồng la... chẳng có teo (?)
Trợn mắt ra oai mồm nhắc khéo
Phùng mang lớn lối miệng than nghèo
Bực tên bỡn cợt tay cầm kéo(?)
Tức kẻ bông đùa cẳng dí theo(!)
Sợ quá đi thôi đừng có ghẹo
Coi chừng lãnh đủ cái phần eo!
:gn13:
Trần Vũ
(Có đâu mà teo?...tay cầm kéo...cẳng dí theo...làm gì nhỉ? hì hì...)
Phong Trần
27-10-2011, 07:41 PM
bài họa:
NỖI KHỔ MIỀN TRUNG
Eo trước, eo này… biết mấy eo
Miền Trung nó bám thế nên nghèo
Khi thì hạn nứt lân la ghé
Lúc lại lũ tràn vấn vít đeo
Bát cháo hững hờ già khú mộng
Bữa no đau đáu trẻ thơ chèo
Quê cha đất tổ nào đâu dám
Nặng nghĩa, thâm tình phải cố theo.
Pt.
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-10-2011, 08:27 PM
KẸT VẦN
---*---
Thơ đường đang họa kẹt vần eo
Bả bối mối ăn mất vận theo
Lật bới đầu giường rơi tứ kéo
Ngó tìm ngăn tủ rụng từ nghèo
Sang nhà muội Khiết vay thanh kẹo
Đến ngõ Vi Thông mượn chữ teo
Thi sĩ văn chương lời vốn khéo
Khi cần đọc tấu cả bài chèo.
27/10/2011.
Tuyen45.
:gn13:
CHẢ DẠI
Giờ đây Khiết mải bận coi chèo
Con trách chồng la... chẳng có teo (?)
Trợn mắt ra oai mồm nhắc khéo
Phùng mang lớn lối miệng than nghèo
Bực tên bỡn cợt tay cầm kéo(?)
Tức kẻ bông đùa cẳng dí theo(!)
Sợ quá đi thôi đừng có ghẹo
Coi chừng lãnh đủ cái phần eo!
:gn13:
Trần Vũ
(Có đâu mà teo?...tay cầm kéo...cẳng dí theo...làm gì nhỉ? hì hì...)
Bọt dỗi !
Đêm qua anh Bọt dỗi làm eo
Muốn để em bèo phải níu theo
Quýt bán đang lời đừng sợ khổ
Cam mua đã lãi chớ lo nghèo
Thương người tất tả thân mình tóp
Xót kẻ ngược xuôi chân cẳng teo
Đã nói nghỉ ngơi sao chẳng chịu
Bao nhiêu vất vả tự tay chèo
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.10.2011
:gn13:
tuyen45-ad
29-10-2011, 09:21 PM
KẸT VẦN
---*---
Thơ đường đang họa kẹt vần eo
Bả bối mối ăn mất vận theo
Lật bới đầu giường rơi tứ kéo
Ngó tìm ngăn tủ rụng từ nghèo
Sang nhà muội Khiết vay thanh kẹo
Đến ngõ Vi Thông mượn chữ teo
Thi sĩ văn chương lời vốn khéo
Khi cần đọc tấu cả bài chèo.
27/10/2011.
Tuyen45.
:gn13:
CHẢ DẠI
Giờ đây Khiết mải bận coi chèo
Con trách chồng la... chẳng có teo (?)
Trợn mắt ra oai mồm nhắc khéo
Phùng mang lớn lối miệng than nghèo
Bực tên bỡn cợt tay cầm kéo(?)
Tức kẻ bông đùa cẳng dí theo(!)
Sợ quá đi thôi đừng có ghẹo
Coi chừng lãnh đủ cái phần eo!
:gn13:
Trần Vũ
(Có đâu mà teo?...tay cầm kéo...cẳng dí theo...làm gì nhỉ? hì hì...)
Bọt dỗi !
Đêm qua anh Bọt dỗi làm eo
Muốn để em bèo phải níu theo
Quýt bán đang lời đừng sợ khổ
Cam mua đã lãi chớ lo nghèo
Thương người tất tả thân mình tóp
Xót kẻ ngược xuôi chân cẳng teo
Đã nói nghỉ ngơi sao chẳng chịu
Bao nhiêu vất vả tự tay chèo
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.10.2011
:gn13:
THÍCH VẦN EO
---*---
Đường thi muội thích nhất từ eo
Bát cú Huynh ưa nối chữ theo
Đối nghĩa xem ra yêu vận kéo
Đối thanh lại thấy ghét vần nghèo
Gọt mài tiết tấu luôn tròn méo
Chau truốt âm thanh mãi tóp teo
Vốn dĩ thơ văn lời chọn khéo
Giống như sông nước vững tay chèo.
29/10/2011.
Tuyen45.
tuyen45-ad
30-10-2011, 01:53 PM
THÍCH VẦN EO
---*---
Đường thi muội thích nhất từ eo
Bát cú Huynh ưa nối chữ theo
Đối nghĩa xem ra yêu vận kéo
Đối thanh lại thấy ghét vần nghèo
Gọt mài tiết tấu luôn tròn méo
Chau truốt âm thanh mãi tóp teo
Vốn dĩ thơ văn lời chọn khéo
Giống như sông nước vững tay chèo.
29/10/2011.
Tuyen45.
ÂM EO
---*---
Thơ đường xướng họa kỵ âm eo
Cung bậc xem ra quá ngặt nghèo
Thập lục Lần dây tìm nốt mẹo
Dương cầm dạo phím kiếm thanh leo
Sang cô hàng xóm vay cung méo
Đến bác thợ cày mượn sáo teo
Tiết tấu bổng trầm luôn luyến khéo
Khi cần trống phách nhịp chân chèo.
30/10/2011.
Tuyen45.
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.