PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HÀNH HƯƠNG-(Thơ Vui, Tếu)-NhàQuê



Trang : [1] 2

NhàQuê
20-10-2011, 06:01 PM
1- Chùm Thơ Vui Cổ Tích


Pháo Thủ

Phép nước chiến chinh phải phục tòng
Lịnh truyền giao giữ súng cành nông
Ngày đêm kêu quất, liền xừ vện
Sớm tối hễ ngưng, rà kiểm nòng
Coi kỹ núi đồi, quầm chính xác
Nhìn dò khe suối, định sâu nong
Đầu hôm quấy rối vô phương ngủ
Gần sáng vớt thêm quả lót lòng

Lót lòng đều đặn cứ ngay chừ
Thẳng cẳng lắc hoài chớ ử hư
Sức cỡ trâu voi còn bải hoải
Huống hồ người ngợm tránh sao nhừ
Quan to tẩm bổ cơ hồi phục
Lính lác gạo thô chắc chết đừ
Trả nợ quỷ thần toi mạng sống
Cúc cung tận tụy kiểu sao hừ !

NhàQuê Dec 24, 2006


Lệnh Tác Xạ

Chưa ăn mệt ngất lệnh banh càng
Phận dưới đâu nào dám thở than
Cứ tống đều chi toàn nạp bảy
Thụt hoài nóng quá nhão nòng gan
Lùng bùng, xệu xạo, lơi đâu được
Kiểu cọ, hố lui, phải sẳn sàng
Sướng nhứt.. trận tàn ngưng tác xạ
Đụng hoài sắt thép có ngày tan

Tan được đợt ngày tới pháo đêm
Mấy đèn cọc dấu đủ đầy Pin
Kiểm tra em út thi hành khớp
Báo cáo xếp quan mọi huống tình
Soi sáng luôn luôn cần chuẩn bị
Vận hành tự động sẳn kho mình
Trăng thanh gió mát ai vui thú
Pháo thủ rêm người chỉ lặng thinh

NhàQuê Dec 16, 2006



Tác Xạ Khẩn Cấp

Đang đi kêu tấp đại vô lề
Trống trải thế nầy thiệt khổ ghê
Phía họ thấy ra, ôi rắc rối
Đàng mình lúi húi, ối nhiêu khê
Nhìn quanh Mắc Cỡ vô phương kể
Ngó quấc Trâm Bầu ngán ẩm ê
Đạn phụt khỏi nòng lao vút vút
Rằng tuy cấp bách vẫn đề huề

Đề huề thu vén Thế Lên Đường
Xóa dấu nơi đây bãi chiến trường
Trinh Nữ trở mình tươi tắn lại
Tơ Hồng vàng óng khiến vương vương
Bảo trì súng ống lau khô sạch
Đạn dược giữ gìn chặt vỏ rương
Cứu ứng liên hoàn đâu quản ngại:
Có dù bờ bụi chút phong sương

NhàQuê

http://4.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SO6tpjOZzpI/AAAAAAAAALA/t7QA_jeBs2s/s200/

Lính Mới

Lính mới thường xuyên để ý phòng
Mò rờ đại bác nổ như không
Hai viên dự trữ nên kê dưới
Một quả "Đề Lây" nhớ cất trong
Cẩn thận đêm ngày người của vẹn
Lơ là tích tắc sự đời xong
Văn ôn võ luyện ông bà dạy
Trận mạc xông pha … đỡ phập phồng

NhàQuê

** Delay=Nổ chậm

http://3.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SNyvDUd_4DI/AAAAAAAAAFA/sU0X6t-9TIE/s1600/AnDuongDuong.jpg

Ra Trận

Đụng độ lần đầu sờ sợ teo
Vờn qua vờn lại lên như trèo
Trên đồi đếm rõ chừng đâu cặp
Dưới suối kể như nhúm bọt bèo
Thế yếu quyết lòng đeo sát rạt
Thượng phong tấp riết hết kỳ kèo
Trận tàn so nhẩm hầu kinh nghiệm
Phần thắng về ai đạt đỉnh đèo

Đèo dốc lũng sâu quyết chẳng màng
Vô hang vượt núi chớ hề than
Chọi đêm rộng hẹp tùy quân trải
Ngày đụng nhanh mau kế cậy quan
Đánh mạnh ắt gì đem chiến thắng
Rút mau chưa hẳn được an toàn
Mưu sâu chước khéo cùng thi thố
Tám lạng nửa cân mặc sức càn

NhàQuê 2006

http://1.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SNyx-nrAnYI/AAAAAAAAAFY/m95G56piKu0/s200/NQ44VongPhu1

Anh Đi Chiến Dịch....

Lương khô gạo sấy cứ lưng vơi
Thúc hối hăng lên chớ có lơi
Bám miết vô sâu Ta chới với
Vờn vờn phía mép Họ lờn hơi
Từ trên ngó xuống kêu chờ đợi
Dưới thấp dòm vô thấy rối bời
"Cuộc Tiệc" còn lâu người thấm tới
Xong nầy tiếp khác khó khi ngơi

NhàQuê 2006


Cận Chiến

Nắm vững tình hình địch lẫn ta
Mục tiêu tuần tự một, hai, ba…
Đông dương Tây kích vô phương hứng
Tả đột hữu xông xính dính la
Trận địa đột nhiên bừng khí thế
Chiến trường linh hoạt tiến theo đà
Dưới cơ đòn thấm buông xuôi xị
Ai mạnh nhào lên xáp lá cà

Xáp lá cà do chẳng đặng đừng
“Bạt Co” chiêu hiểm đem ra dùng
Kỳ phùng địch thủ dồn toàn lực
Đồng sức đồng tài trí tập trung
Tung hứng lẹ nhanh theo miếng thế
Tới lui tấn thối cậy hăng sung
Dồi dào tiềm lực năng thao dượt
Chểnh mảng đành cam chịu rục tùng

NhàQuê 2006


Cây Súng Sáu

Trật dưới thắt lưng cây súng ngắn
Thân trai chinh chiến giữ dành xài
Hành quân lâu chóng mang mài miệt
Xung trận nhỏ to giúp thị oai
Khi đã rút ra thì phải nẽ
Cất vô rồi sẽ tiếc hoài hoài
Sáu viên một gắp đâu là ít
Mà chẳng dịp nào miết thả tay

Tai to chức lớn ưa đồ nhỏ
Đặc biệt kiểu riêng thứ mới toanh
Bảo vệ an ninh hàng lớp lớp
Tiền hô hậu ủng đặc loanh quanh
Bia trương mát mắt "phơ" trầy trật
Ngó súng lắc đầu tiếc cánh canh
"Cùi Bắp Đơ Dèm"** cơm cá mối
Chứ cho lệnh quạt dọng ành ành

NhàQuê 2006

** "Đơ Dèm Cùi Bắp": nhại tiếng Tây, binh nhì
cấp bậc thấp nhất trong Quân Đội


Cam Đoan Trị Dứt Suyễn

Vừa vô liền lụi T.A.B
Dãi nắng dầm mưa bịnh chớ hề
Lên nước da đen nhìn bóng dợn
Sụt cân bụng tóp thấy mà mê
Garant thao diễn coi đồ bỏ
Dã trại di hành cóc có ê
Ừ nếu "ai mà" đang trúng suyễn
Cần "đuôi chồn cước" gởi liền về

NhàQuê 2006

http://1.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SO6wW_vVHcI/AAAAAAAAALQ/KqQIzrqZjG4/s200/Tango02.jpg

Tiền Lính Tính Liền

Quê cơ dài cổ ngóng chờ lương
Vắt túi tiền xong khoẻ thấy thương
Mấy cối vô êm lâng vút bổng
Vài chai biểu diễn khó theo vươn
Quan to bao bậc còn mê đắm
Lính lác ít ai số đỏ hường
Biết lỡ hư thân, ừ muốn sửa
Giằng co trong bụng nát như tương

NhàQuê 2006

http://3.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SO6u5we7RcI/AAAAAAAAALI/N3P6k6kDjCc/s1600/BTHPB02.jpg

Có Võ

(Tặng Đức&Cung, Trường Võ Thuật Quân Đội Thủ Đức)

Sáng sáng gồng gồng thụi thụi lia
Te tua túi cát phận làm bia
Đòn đau phía phải còn đau rướm
Cánh trái phù bầm lảnh trái ria
Diệu võ dương oai gân cứng ngắt
Tràn tràn nhập nhập mạch phồng tia
Thường niên ký rụp mươi ngày phép
Gặp vợ vòi co lếch thếch dìa

NhàQuê 2006


Gặt Bão

Nạp đạn xong xuôi thụt cái ầm
Tai ù mắt chớp miệng lâm râm
Ào ào cấp tập quan quân xuể
Áp áp liên tu đối thủ câm
Mệt mỏi vô cùng ngưng tác xa.
Mừng rơn biết mấy sãy tay nằm
"Vào Sanh Ra Tử" bao nhiêu trận
Khổ ải về sau chịu nuốt thầm

NhàQuê 2006


Tập Họp Một Hàng Dọc

Quá xá con đông sắm cái còi
Bây ơi một tiếng đếm loi nhoi
Cơm chia hổng đủ sao lên ký
Học chẳng nhiều gì khó ngóc ngoi
Sớm tối ì sèo đâu kẻ giúp
Trưa chiều thọi thụi chớ ai coi
Đi đâu dính khắn như cơm nếp
Cứ đẻ trời nuôi lấy đó soi

Soi gương cũng bảnh mới nỗi nầy
"Chục" má bên kia nhá phía đây
Quá rộng thì giờ thôi chút nữa
Hơi gần mấy phút bước tới ngay
Mời ăn lại sớm chờ chi mệt
Nhậu nhẹt cà rề khó nỗi say
Vậy há... vô đây... đây nói nhỏ
Hèn chi tiểu đội đứng đông vầy!

NhàQuê 2006

http://2.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SO6ysV_4LkI/AAAAAAAAALY/6KYPaN7yv1g/s200/NQ33CaTim.jpg

24 Giờ Phép

Đi phép về thăm vợ đãi gà
Hú kêu hàng xóm rượu thêm qua
Bả khều thầm dặn đừng xả láng
Ỗng tưởng được khen cấn cấn già
Chán ngán lắc đầu thôi hết thuốc
Vô phương gở gạc dẫu chôm chà
Lần sau đừng có hô bà khó
Cà nướng mỡ hành ráng chịu nha

NhàQuê 2006

NhàQuê
20-10-2011, 06:08 PM
2- Chùm Thơ Vui Cối Chày


http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/NQ2012XaQuatCoi-1.jpg

Bên Kia Sông: Cái Cối

(Cái Cối, địa danh bên kia sông chợ Bến Tre)

Bên sông đẽo cối chẳng mần chày
Thiếu một làm sao quếch giả đây
Cái gốc mù u to bự chảng
Lổ tròn khoét giửa, cối đây nầy
Đổ vô nửa giạ còn lưng xịch
Chày bự giả ầm cứ trậm trầy
Cắt cụp tới khuya hầu đứt thóc
Vùa ra cám lứt một nông đầy

NhàQuê

http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/NQ2012XaQuatChay-1.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/NQ2012XaQuatXayLua-1.jpg

Cối Xay

Ở bển cũng mần luôn cối xay
Thớt trên thớt dưới khít khao nầy
Nghiến qua nghiến lại ra liền bốc
Đẩy tới đẩy lui ngại hút xầy
Nhớ thuở xay tay giờ ngán ngẫm
Ngày nay có máy khỏe phây phây
Ai đời cái cối sao kỳ lạ
Trên dưới Âm Dương đảo ngược đây

NhàQuê

http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/NQ2012CoiXayBot.jpg

Cối Xay Bột

Có khi hai thớt chẳng cùng màu
Quay tít trơn tru cậy ngỗng cao
Gạo nếp vô rồi ra đặc quẹo
Mì khoai qua lọt tả tơi nhàu
Càn khôn lưỡng cực cùng quần thảo
Thiên địa tứ phương sấm động ào
Thu vén xong xuôi lên võng nghỉ
Ít nhiều nhất định đủ bồng sau

NhàQuê

NhàQuê
20-10-2011, 06:26 PM
3- Chùm Thơ Vui Giai Thoại (Chọc)


Xướng: Chuyện xưa

Phật Ấn Đông Pha cùng tọa thiền
Tưởng Tô an lạc ngộ từ duyên
Ai ngờ cao hứng cho Người...tục
Lầm nghĩ … khoái lòng ngỡ Tớ …Tiên
Sĩ ví sư ngồi …phân một đống
Sư nhìn thế sĩ...Phật trang nghiêm
Văn hay chữ tốt …bồ sao đủ
Chân lý thông rồi tịnh mới ... thiêng

Trúc Giang 19.4.09


Họa: Giỡn

Phật khẩu xà tâm lạm chuyện thiền
Cho cùng bởi vướng nghiệp và duyên
Luôn còn đố kỵ hành thân tục
Tuyệt vứt nàn nghi sướng cõi tiên
Rót rót mồm quai điều đạo đức
Làu làu miệng tụng kiểu trang nghiêm
Tai nghe giả điếc… ồ thây kệ
Khuất lấp trần đời khó dối Thiêng
(Chớ tưởng nhây hoài họ sẽ thiêng)

NhàQuê 20-04-09


Ba Gai...

Rảnh hôn ngồi xuống nói nầy nghe
Vui lắm đó nghen ai có dè
Học lóm đếm chưa đầy lá mít
Làm thầy cho điểm thiệt là le
Ví dù mai mốt về âm phủ
Cũng khoái xưa kia bỉ mặt nghè
Bất quá Diêm Vương hăm xích cẳng
Khuyên đừng chọc tức đám cò ke

NhàQuê Apr 30, 2009


Nguy ...

Ở dưới Diêm Vương thiếu đội hề
Đang chờ bắt vía lão NhàQuê
Vung tay đánh gió trên trần chán
Múa bút quậy "trời" hết chỗ chê
Nay chọc ông nghè trêu tiến sĩ
Mai khều nhà báo chọt Cà Que
Toàn kho thuốc súng bom nguyên tử
Nó nổ không còn xác đó nghe....

Trúc Giang 01.5.09


Nã …

Thoạt nghĩ dường như tội khó tha
Cân phân hữu lý phải hôn nà
Diều hâu lỡn vỡn sân nhà cạnh
Cú vọ rập rình cửa ngõ ta
Nõ ná cung tên chờ quái điểu
Nồi niêu lửa củi thế sâm trà
Thôi thì sẳn nước đang sôi sục
Hạ được con nào cứ lột da

NhàQuê


Nhờ Gân

Chiếc gậy mang theo chống dọ đường
Lòng ham dạ muốn phải thân bươn
Bu mầy… nhớ giúp khi già đã
Mẹ nó… đừng chê lúc trẻ… thường
Cẳng cứng đi đâu mà chẳng tới
Chân mềm lội khắp có từ nương
Trăm phần chắc nịch phen nầy sẽ
Nhất định leo lên …khó nhún nhường

NhàQuê

NhàQuê
20-10-2011, 06:43 PM
4- Chùm Thơ Vui Ngộ Quới Nhân


Trúng Tủ

(Trúng Lò Đường)

Xâm mình ghé chỗ quý cô nương
Ở ruộng vừa lên sợ lạc đường
Lưỡng lự cầu may suông sẻ gặp
Phân vân lỡ quớt xệ vô phương
Chừng như út hết... hơi hơi tếu
Chẳng lẽ còn hai... khác khác thường
Đoán quyết làm sao lầm được chớ
Không thân cũng thích hoặc đồng hương

NhàQuê

Đúng vậy !!!

Một lần ghé động ngó TiênNương
Kiểm lại râu ria rớt ngập đường
Người ngoan lối cũ ngưng lui tới
Thú dại rừng xưa chặn khắp phương
Tiểu muội ngây thơ nên thẳng tánh
Hai Bà Chị lớn thế mà ... ương
Đã biết khuyên “kia” ngoan ... chớ quậy
Bằng không bỏ mạng chốn “thi trường”

NNN ..............


Tự Chiêu Kỳ Họa

Kỳ rồi chạy tét gặp tam nương
Chớ phải là tôi hổng biết đường
Góp tiếng thơ vui cùng hỉ hả
Đưa bài họa tếu thể hòa phương
Nào dè phản ứng không thân thiện
Với lại từ ngôn thiệt dị thường
Thiết nghĩ Nơi Nầy (Diễn Đàn) chung hội ngộ
Chơi vầy kẹt lắm bớ đồng hương

NhàQuê


Hehe... Anh Hùng Ngộ ...Quái Nhân

Gan lớn đủ rồi mật cũng dư
"Thi trường" thẳng tiến cớ sao từ
Sá chi mấy ả hung hăng đó
Đánh lại bà kia chít bỏ xừ
Hảo hán vung gươm giành...chính nghĩa
Văn nhân dụng bút diệt ... tà hư
NhàQuê vai gánh phen nầy nặng
"Mã đáo thành công" thế mới cừ ....

hehe...

LãoTe

Cám Ơn, Không Dám Đâu

Dù già ý chí vẫn thừa dư
Tế nhị nên xin phép chối từ
Dính líu lòng vòng e (rồi)... tới tấp
Dây dưa lẩn quẩn ngại (sẽ)... liền xừ
Thời gian cõi tạm đâu nhiều nữa
Vốn liếng đời còn tránh những hư
Sóng cả thuyền mành mình liệu sức
Tranh tre nhẹ hễu khỏi nề cừ

Hàhàhà ...

NhàQuê

Hehe.... Hành Quân... nè...

Cháu hãy vùng lên chiến đấu mau
Trống kèn ủng hộ Bác theo sau
Trận đầu sơ ý quên phòng thủ
Chuyến kế đòn ra địch té nhào
Nhuyễn bút văn thanh khuynh bá đạo
Hoa tiên thơ nhã áp cường hào
Chưa gì ...tháo chạy còn đâu dũng
Phất đủ năm vần khí bốc cao...

LãoTe

Sao Lại !?

Lão thúc… rằng xin đáp trả mau
Lâu nay chuyện thế gác đàng sau
Chuyên chăm việc thực... chăm vun xới
Giảm tránh điều hư ... tránh quị nhào
Góc nhỏ phần to... đà gánh vác
Tâm trong lợi lớn…há tơ hào
Thâm ân bạn hữu cùng gầy dựng
Nhiệt huyết hòa đồng chẳng tự cao

NhàQuê

Cho Một Lời Khuyên

Thiết nghĩ làm thơ họa chọc vui
Quê mùa quản xá tấm thân tui
Người khều kiếm cách mình quèo lại
Họ ngoéo tìm cơ tớ nắm chuôi
Sách nói chơi dao chầy chóng cũng...
Lời đồn tránh cọp dễ êm xuôi
Dương oai diệu võ làm chi thế
Chớ tưởng nhân quần thãy tối thui

NhàQuê

Vui ...

Nực cười, liếc mắt gheo cho vui
Tự nghĩ chân quê tui phân ... “Tui”
Thấy buồn thi phú không cương lai
Khều thử văn chương văn nắm chuôi
Diệu võ chút thôi mà đó cũng
Dương oai chửi rua thiêt là xui
Chưa chi chống gây chuồn mau thế
Có dám xâm mình cũng tránh thôi......

NNN

Can... Can... mà

Bút chiến ì xèo thiệt quá vui
Mở mang tầm mắt lão già tui
Thuộc rồi… cù ngoéo nên cầm …cán
Nhớ kỹ…dao rìu bợ chắc…chuôi
Nhưng chủ phòng thân khi gặp biến
Chứ còn đối bạn lý nào xuôi
Thôi huề đi nhé …nầy tay bắt
Ta đãi cả nhà chú ...Dế thui



LãoTe

Đã Thì Thôi

Bớ Lão Te Te ới ới ơi
Vô đây có chuyện thiệt buồn cười
Lâu nay ngán ngược chê cơm nguội
Sắp tới cầm rai rặc sữa tươi
Tưởng sẽ nằm dài thoi thóp ngáp
Nào đâu lắc dậy rỉ tai mời
Vô bàn chớp nhoáng làm năm quả
Bảy đũa kèm thêm tám bát xôi

NhàQuê

...Gì Đó...Gì Đó..

Cái tật Trời sanh Chiến hữu ơi
Nói ra có kẻ nhăn răng cười
Đào nguyên lạc bước say tam nữ
Suối ngọc nép mình ngắm dáng tươi
Yến tiệc ... hơi bay thèm muốn chết
Rượu tiên hương bốc chẳng ai mời
Mấy ngày lơ lững hồn xa xác
Ngoái lại còn nghe tiếc ...dĩa xôi...

lắm lắm!!!

LãoTe

Hụt

Nữa chứ NhàQuê kể tiếp theo
Rằng tui khoái khẩu bánh xèo... xèo
Chờ mời một tiếng a lê xáp
Chớ đợi hai lần kiểu giá treo
Thiệt rủi no nê mà biểu ráng
Thôi đành ấm ức kể như lèo
Hờn lòng chủ cất vô ngăn đá
Tổ trác kỳ sau chắc đói meo

NhàQuê

XỬ!!!!!!

Chú Cuội Tươi Dương ...dính nhãn theo
Làng trên xóm dưới nổ ì xèo
Hàng đầu danh sĩ chuyên hài hước
Đệ nhất kỳ nhân khoái hứa lèo
Tào Tháo ...thương tình chơi cút bắt
Lá Vàng vị bụng chỉ đem treo
Ba ngày bỏ đói cho nghiền ngẫm
Cái tội đồ ...ngon để mốc meo...

LáVàng

Tạp Mộc

Nhắm thấp nhìn cao đúng chín lần
Cây hơn bảy chục phạm liều phân
Thành ra nhánh tược coi èo uột
Bởi vậy thân da lộ đốm sần
Chuộng quý nâu thâm từ cốt lõi
Tầm thường trắng bạch lại khoe vân
Làm sao được xếp vào danh mộc
Bất quá ngang ngang cỡ mắm bần

NhàQuê

Dạo Phố ...

Nhàn cư tịnh khẩu khó khăn thay
Bởi tánh ham vui tự thuở rày
Rảo rảo cùng kinh ...xem kịch sĩ
La cà khắp nẻo... kiếm danh hài
Khoe khoang quá đỗi gần mờ mắt
Quảng cáo rùm beng sắp điếc tai
Hổng biết ăn gì mà giỏi vậy
Ngày nay mó cái đụng anh tài

NhàQuê 14-04-09

Khen...

Ừ... Lão còn ham hãy cứ vui
Kẻo mai xuống...suối tiếc không nguôi
Phố Rùm càng dạo thêm cao hứng
Nhà Dột ra vô luống ngậm ngùi
Thấy bộ lơ ngơ ...chừng lạc hậu
Coi mòi tếu táu chắc lôi thôi
Nghe lời xưa dạy nên ...bay nhảy
Ráng học sàng khôn bảnh giống người..

nha...
Trúc Giang 14.4.09

NhàQuê
20-10-2011, 06:51 PM
5- Chùm Thơ Vui Gồng Mình


Câu Đố

Mơ ước... nên duyên với xứ dừa
Hiền lành dân dã lắm người ưa
Ngâm ngâm màu đất mênh mang trãi
Đầm đậm hương quê ngan ngát đưa
Gắn bó nương thân theo lá mỏng
Thủy chung giữ phận nép song thưa
Không chê hãy ghé vào đây nhé
Chậm chạp bánh ngon chẳng dại chừa!

Trúc Giang

Đáp

Cách sáng Má mua chùm bánh dừa
Phát đều từng đứa thảy đều ưa
Đậu xanh vàng hực mùi bùi phớt
Nếp trắng ngà ngà hương thoảng đưa
Dẽ dặt lạt dừa ràng kết chặt
Gọn gàng bắp lá gói dầy thưa
Nổi trôi vẫn nhớ thời đi học
Hạt nếp dính da cũng chẳng chừa!

NhàQuê

Hihihiiii...

Không phải bánh dừa đâu ... Bác ơi
Tên nầy ... thơ mộng muốn... xơi liền hà
Đen dòn mà mặn làn da
Thơm mùi ... đặc biệt hít là thấy ... mê
Cốt dừa ngòn ngọt... khỏi chê
Cả nhà xúm lại cả... xề hết trơn...

Trúc Giang

Thai đố lần nầy khó bạn ơi
Lá Mơ mùi vị khó xơi quá hà!
Xanh dờn nhờn nhợt ngoài da
Quen hơi quen mũi nói là trót mê
Chẳng nhưn chẳng nhụy Mỗ chê
Ai ưa cứ việc xề xề lại xơi!
(Day qua day lại một xề sạch trơn???

NhàQuê

Câu Đố

Mưa xuống lai rai ướt cỏ mềm
Gió hiu hiu mát khí êm êm
Cha con nhà ấy mon men dạo
Già trẻ cùng nhau hí hửng tìm
Góc nọ kẻ rình luôn nhảy chụp
Bên đường người núp chực vồ thêm
Ham vui vô rọ còn.... te gáy
Đầu trụi râu dài nhũi suốt đêm

Ai biết ...

Quê nghèo vui nhất cái trò nầy
Chẳng mất xu nào lại rất hay
Con nít say mê cười rộn rã
Người già sống lại tuổi... mười ... hai

Trúc Giang


(Kỳ trước tui không biết mần thơ nên biết là bánh xèo
mà hụt thưởng, nay tui dành phần trước là Dê... Sắc,
bạn nào biết mần thơ họa lại trúng thì phải chia hai nha! NQ)

Dê... Sắc

Đặc sản miền quê, giá lại mềm
Dế rang, mấy xị cũng vô êm
Rằng xưa mê tít quên giờ học
Nay thể miên man thả mộng tìm
Góc biển đôi lần thương tiếc quá
Chân trời lắm lúc nhớ nhung thêm
Về đâu bè bạn đầu xanh cũ??
Sao lại quê mình cứ mãi đêm!?!?

Bổ gan bổ óc "Nó" đây nầy
Đá dế, trò chơi thú lại hay
Tráng sĩ ca vang bài xuất trận
Quần hùng quyết đấu Một không Hai!!

NhàQuê

Đố Vui

Xếp nửa vầng trăng đặt giữa vườn
Kỳ hoa dị thảo ngát muôn phương
Chị Hằng thơm phức mùi trinh nữ
Chú Cuội ngọt dòn vị nếp hương
Nước mắt Long vương hòa tỏi ớt
Cây dù Thổ địa ườp tiêu đường
Vừa ăn vừa hít... phàm phu thế
Sì sụp xong rồi... lại vấn vương...

Hihihiii...

Hổng biết mà nghe cũng... phát thèm
Thôi thì ráng thử đoán mà xem
Nếu ngay phong phóc thì ta thưởng
Vừa rượu vừa Trăng cả ... hủ hèm

Trúc Giang


Bánh Xèo Đãi Khách

Đãi khách Ca Li món bánh vườn
Rau mua "đầu mối" rẻ vô phương
Cải xanh húng diếp còn non mướt
Tép giá nấm hành thoảng vị hương
Chảo nóng bột xèo kêu áo áo
Bánh vàng xạn sẫy tróc đường đường
Phần ai nấy đớp "không giao nói"
Bóc hốt chứ đừng kiểu đế vương

NhàQuê

NhàQuê
20-10-2011, 06:58 PM
6- Chùm Thơ Vui Câu

Câu Sông

Ngồi câu hóng mát mé bờ sông
Lạ nhỉ cần buông lúc nước ròng
Cá chốt đói meo cười quá xá
Lòng tong ốm nhách hưởi rồi giong
Hay là muốn ngắm thuyền qua lại
Có thể chờ xem sóng rẽ dòng
Chớ thấy bồng bềnh hoa tím tím
Toan nhào hái đại…biết bơi không?

NhàQuê

Kinh Nghiệm

(Tự Họa bài Câu Sông)

Ao đìa tắm chán chuyển ra sông
Nước sắp ”đầy mà” đến”nhữn” ròng
Áo vắt trên bờ quần cột gút
Đầu trần nón giấu tránh mưa giông
Đề phòng chuyện cũ kỳ rồi lại
Tái diễn quần trôi biệt đáy dòng
Ngó tới nhìn lui gì cũng tím
Không nhờ bụi vướng… túm… về không...

NhàQuê

Câu Đồng

Lúa phát xanh um tới tận sông
Nhìn con lóc mẹ dẫn ròng ròng
Chờ hoài cá chẳng ngồi tê cẳng
Đợi mãi mồi hao đứng dậy giong
Muốn biết làm sao cho chắc cú
Bày riêng bí mật giấu trong dòng
Đền ơn nghĩ cũng chưa gì khó
Nói nhỏ... nghe nè... có được không?

NhàQuê

Chắc Ăn

(Tự họa bài Câu Đồng)

Hồ Chung Thủy có cống ra sông
Nghẹt cứng làm sao biết lớn ròng
Đứng ngắm sen hồng hồi ê cẳng
Rình câu "Kết Đỏ"** tới là giong
Thơ toan ráp vận chưa thành cú
Nhạc định biên ra mới mấy dòng
Tưởng dễ ai dè đâu quá khó
Thơ chôm... cá chợ... liệu... ờ không?

NhàQuê

** Kết Đỏ: Cò, Hiến Binh

NhàQuê
20-10-2011, 07:20 PM
7- Chùm Thơ Vui Đòi Hối Lộ


Khoai Lang Ê sắc.......

Khoai nhiều nên bán bớt đi thôi
Nấu nướng xào chiên đã ngán rồi
Rán nuốt mà khoai còn ngập chén
Cố nhai sao củ vẫn đầy nồi
Cho không thì tiếc thà đành chịu
Bán rẻ chẳng thèm để vậy thôi
Lắm kẻ ngạo cười sao kẹo kiết
Khoái ăn sang đỡ được tiền trôi

KhoaiLangSùng

Nên

Miển ế nên đem bán tống thôi
Lâu ngày nức mộng chắc "thua" rồi
Hàng bông hổng giống như lu chén
Trái củ nào so với chảo nồi
Cứ để không bồ đâu có chịu
Thà rằng có bịch chất vun thôi
Xin đừng ép xực nhiều sanh kiết
Trị khó tiền khoai mấy mẩu trôi

NhàQuê

Kiếp lão nô

Muốn làm xếnh xáng lại không cho
Chịu kiếp phổ ky phải thập thò
Đông khách bưng bưng chim phá lâu
Vắng người xắt xắt chuột hầm kho
Thiếu tiền thiếu bạc đành đi ở
Không đức không tài chắng chức to
Nhưng nếu chê khoai già lại yếu
Về vườn câu cá chẳng cần lo

Khoailangsùng

Huề... nha!

Vuốt giận Sùng ơiiii... Lão xử cho
Nhà Quê quen tật ngứa tay thò
Thấy khoai láng mướt giành ươm giống
Lựa củ tròn no chất chật kho
Chứ chẳng ém tài ngăn lối tiến
Càng không cố ý lấp ngôi to
Chiêu hiền đãi sĩ gương truyền thống
Dựng Quán xây Quầy xúm xít lo...

Trúc Giang


24/24 Môi Giới Hối Lộ

Dựng quán kinh doanh, đợi phép cho!
Xây sai kích thước kiểu chân thò
Phần sau mẫu mã chưa thành bếp
Phía góc nuôi mèo để giữ kho?
Thậm thụt heo gà toan đút lót
Lần dò rượu thịt kiếm quan to
NhàQuê cấp nhỏ lòng không hẹp
Rỉ rịch... đôi câu... bắn khói lo

NhàQuê

Xin Lỗi

Cáo lỗi làm "sùng" chỗ khách quen
Xưa nay chớ có biệt sang hèn
Khoai lang thuở trước từng mê lắm
Xôi vắt giờ đây vẫn cứ thèm
Bởi tại phàm phu nên sảng ẩu
Là vì mắt thịt mới lèng èng
Cầu chì chỉ chắc mò nối lại
Thiệt hại bù liền chỗ khách quen

NhàQuê

Quen Lạ, Lạ Quen

Đệ đã quen huynh ở kiếp nào
Chắc là gặp giữa giấc chiêm bao
Mơ màng oánh lộn trong Nhà trẻ
Say ngủ kỳ hờm chốn Lý lao
Mấy chục năm qua chưa biết trước
Vài ngàn ngày nữa sẽ tìm sau
Nay nếu không chê thơ dỡ tệ
Ít dòng đối họa ... há quen nhau

KhoaiLangSùng


Đoán Được Mà!

Chửa biết "người ta=NhàQuê" tuổi thế nào
Nhà đâu... học ở... trí là bao
"Sùng" gan mấy bực khi "Đây" trẻ
"Ấy" dạn không màn "Đó" nhọc lao
Chữ "đệ" nghe kỳ ... xin báo trước
Xưng em khỏi chỉnh tiện về sau
Là ai... bấm đốt... đâu có tệ
Chửa gặp...nhưng mà...quá biết nhau

NhàQuê

Ô...ô...Thầy... !

Chẳng biết Sùng gan dạ cỡ nào
Nghề trau mấy bực sức là bao
Trêu vào Sư Tổ e công tán
Chọc phải NhàQuê ắt trí lao
Lá mỏng phen nầy xin dzọt trước
Khoai ...già ở đó nhớ về sau
Ba ngày chẳng thấy ai trông quán
Hàng xóm tìm sang ... tưởng niệm nhau !!!!

Trúc Giang

Phải... Hôn

Nhướng kỹ sao mà giống chuối chiên
Khoai lang biết chắc xỉa tiền liền
Xơ sùng trối kệ về sanh sửa
Nứt dập ô kê ghé đỡ hiên
Lấy giống vào mùa dâm kiếm chác
Nhân lên mấy lượt phủ đầy triên
Ăn thua ở chỗ mình chăm sóc
Bén rễ chờ lan... củ nứt triền.

NhàQuê

Bé Cái Lầm

Xem cho kỹ nhé cái gì chiên
Tưởng tượng làm chi bị hố liền
Giống ấy giâm sao không nứt mộng
Khoai nầy ủ tới ngập đầy hiên
Trời Tây tuyết đổ tiêu tàn gốc
Đất Việt mưa chan phủ thắm triên
Phong thổ hai nơi đều khác biệt
Mong gì hàng vạn củ bên triền.

KhoaiLangSùng

Trồng Khoai Không Củ !!!!

Thấy giống phân vân liệu thiệt... hôn
Còn đang lưỡng lự kiểm tin đồn
Nghi nghi lá tốt hay thưa củ
Ngợ ngợ dây già phải tưới đôn
Đổi đất may ra còn mấy quảo
Thâm canh chắc chỉ tráng lưng xon (?)
Khoai ta cắm xuống xanh um phát:
Khú đế, cù đeo, phải vậy... hôn

NhàQuê

Gấp

Quán xá hàng tuần mở một ngày
Nhằm khi thắt ngặt biết tìm ai
Chơi vầy tóp vạt đành cam nhịn
Bán chác ầu ơ đợi lắt lay
Chộp được quầm lang chưa kịp lột
Vồ xong nuốt trọng khỏi cần nhai
Ngà ngà trắng trắng gì thây kệ
Kén chọn nhùng nhằng sợ phủi tay

NhàQuê

Ớớớơơ.... trời đất ơiiiiiiiiii !!!

Gió lớn mưa to mới mấy ngày
Ra giồng không được khổ ...trần ai
Ngoài kia phơi xác khoai la liệt
Trong bếp há mồm chuột xúm lay
Bà chủ trùm mềm chưa chịu thức
Khách hàng bỏ quán lấy đâu nhai
Mau ra...có lão già Ngông đến
Đập cửa la làng chắc mõi tay....

Trúc Giang

Chờ

Quán ế đành cam nghỉ mấy ngày
Biết nhau thông cảm ...chuyện lâu dài
Chủ nhân mạt vận ...nhà bê bối
Quan khách cao sang ...cảnh lá lay
Mưa gió ầm ì đường vẳng vẻ
Đẩt trời rung chuyển nẻo sinh nhai
Nợ tằm trót nặng luôn đeo đuổi
Bằng hữu xa gần nỡ bó tay

Khoailangsùng

Tình thơ

Quán nhỏ mừng Huynh đến buổi đầu
Ngại ngùng chi hỡi có sao đâu?!
Tình thơ xướng hoạ thay cung thỉnh
Nghĩa bạn giao lưu tránh héo rầu
Nhờ trước bao người thương phận Đệ
Ơn sau lắm kẻ thích thơ trào
Mong cho Khoai quán luôn bền vững
Băng hữu gần xa nghĩ thế nào???

Khoailangsùng

Bày Kế

Hỏi ... nghĩ thế nào ???....hổng nói đâu!
Do tui ngợ ngợ tự ban đầu
Kêu cô ... "hổng dám đâu" ... bằng Đệ !
Muốn "cậu" ngon hơn hợp đúng trào ???
Chịu vậy đây bày cho bụng vững
Khoai kia lận đại khỏi lo rầu
Xưa nay giúp ngặt đâu màng thỉnh
Một củ... mà thôi... phải vậy nào!!!
(Ém ém đừng lòi ... nghĩ hổng sao!!)
(Lẻ tẻ ai mà để ý đâu!!!)

NhàQuê

Rối Loạn Âm Dương

Tưởng Lá và Khoai chỉ một thôi
Dè đâu sự thật tới hai người
Mà còn khác phái gần bên nữa
Nếu vậy cùng Phường cứ tới chơi
Nhớ được thì cho tin gấp gấp
Đừng quên viết thiệp gởi xa mời
Đầu tiên phải dẫn đi coi mạch
Liệu có con không... khỏi oán trời

NhàQuê

Chọc Khoai Lang Sùng

Người ta buôn bán ì sèo
Bộ Sùng giàu lắm còn khèo ngủ trưa
Hay là quán dột trời mưa
Khoanh tay bó gối nên chưa dọn hàng
Chờ lâu khách sắp la làng
Chắc xông vô đại coi "nàng" ra răng
Nếu mà một mực khăng khăng
Thì thôi chứ biết gì bằng mần thinh

NhàQuê

Quán khoai Lang Trúng Mối

Khoai Lang dựng quán kế bùng binh
Mới ló NhàQuê tính chuyện rinh
Lá ức la làng vang dậy đất
Sùng ầm réo bạn tỏ phân minh
Nguy cơ lảnh thẹo: …Anh Cu né
Ngộ biến làm lành: ...Muội..Đệ.. Huynh
Có tháng mà nay lên thấy cộm
Làm Bầu!? Trọng nọ chớ kia khinh!!! …
(Nhớ nha cái lão NhàQuê bộp chộp, ém tài!)

NhàQuê

Tân trang quán

Khách chỉ ngó rồi đi không ngoảnh lại
Quán khoai buồn ế ẩm biết chờ ai
Chủ âu sầu buông mấy tiếng thở dài
Ngầm suy tỉnh đổi thay mong hú họa

Cổ trang trí để tạo nhiều mới lạ
Đèn giăng giăng lấp lánh giữa trời đêm
Có hòn non suối nước thật êm đềm
Thêm hang động rêu phong còn phủ kín

Đường vào quán cho trồng hoa là chính
Lấy giống nào to đẹp tỏa mùi hương
Át khoai sùng hơi tỏa khắp tứ phương
Tránh để khách ách xì tay quờ quạng

Về ẩm thực Bác Tươi Dương nhất quán
Sườn dê chiên chủ lực thế khoai lang
Tráng miệng đây Cô Mít đã sẵn sàng
Khách lớ ngớ có Nhà Quê tiếp đón

Ai cao hứng muốn ngâm nga một thoáng
Lá Vàng ơi lên tiếng Lá đi thôi
Nếu khách nặng mang tâm sự rối bời
Thở Than đây sẽ xẻ chia tư vấn

Tân trang quán mong tạo đà hưng phấn
Chủ là đây mà khách cũng là đây
Quán nhỏ đông ken bè bạn sum vầy
Mau đến nhé chung vui cùng bạn hữu

Khoailangsùng

Ngon Lành Ha!!!

"Thời Mở Cửa" cũng nên sang sửa lại
Dù khách hàng chưa rõ biết những ai
Việc bán buôn năm tháng hãy còn dài
Người vào ra biết đâu yêu xướng họa

Đến lần đầu mấy ai không xa lạ
Khi quen ghiền chắc lui tới đêm đêm
Quán nên thơ khung cảnh lại êm đềm
Gợi liên tưởng điều gì còn phong kín !?!?

Có dây leo điểm lối vào cổng chính
Dọc đường đi hoa Thái lạ khoe hương
Nửa đón mời ngơ ngẩn khách viễn phương
Nửa che dấu cánh tàn e gió quạng

Muốn góp ý lời bàn cùng chủ quán
Chim uyên ương quấn quít với tình lang
Đặt giữa hồ khi non bộ sẳn sàng
Đừng quên viết đôi lời mừng chào đón

Những khung cửa mở rộng ra cho thoáng
Gió mát lùa tận góc nhỏ mới thôi
Xua tan đi thời ế ẩm tơi bời
Ngày rất mới khách đến đi vương vấn

Tân trang xong cõi lòng còn chấn phấn
Mời người quen cùng hàng xóm quanh đây
Hỏi xem coi định sẽ ...sẽ như vầy...
Có phòng VIP dành riêng cho bằng hữu....nhậu

NhàQuê

KIENTHANH
21-10-2011, 04:02 AM
Thật là phong phú thơ nhiều cả chùm
Thi nhân thi hữu kéo đùm mừng reo
Ở đây đông đủ người giàu kẻ nghèo
Góp vui vần ý một lèo mươi câu
Nhà Quê ở tận trời Âu (Mỹ châu)
Nghe lâu nức tiếng thơ sâu rất hồn
Ái mộ từ tỉnh đến làng xóm thôn
Kiến Thanh sải bước trống dồn đón nghinh

Tùng tùng ... cắt cắt ... tùng ring

http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/smiley/band.gifhttp://vnthuquan.net/diendan/upfiles/smiley/band.gifhttp://image.chaobuoisang.net/2011/07/15/dan-nhac-giao-huong-ha-noi-luu-dien-tai-phap.jpg

NhàQuê
21-10-2011, 05:43 AM
Thật là phong phú thơ nhiều cả chùm
Thi nhân thi hữu kéo đùm mừng reo
Ở đây đông đủ người giàu kẻ nghèo
Góp vui vần ý một lèo mươi câu
Nhà Quê ở tận trời Âu (Mỹ châu)
Nghe lâu nức tiếng thơ sâu rất hồn
Ái mộ từ tỉnh đến làng xóm thôn
Kiến Thanh sải bước trống dồn đón nghinh

Tùng tùng ... cắt cắt ... tùng ring

http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/smiley/band.gifhttp://vnthuquan.net/diendan/upfiles/smiley/band.gifhttp://image.chaobuoisang.net/2011/07/15/dan-nhac-giao-huong-ha-noi-luu-dien-tai-phap.jpg




Chào Huynh Đệ

(Cám ơn bác Kiến Thanh ghé thăm và đề thơ)

Tiêu dao cho hết tuổi già mình
Đất chữ vô rồi khó lặng thinh
Tập tễnh đôi câu ghi cảm xúc
Mài mò ít vận diễn tâm tình
Nhờ may bác Kiến Thanh khen ngợi
Thực sự NhàQuê kẻ xập xình
Cột gút thành chùm thường thứ dở
Biện bày chóa mắt chỉ linh tinh …bác ơi!

NhàQuê Oct 20, 2011

HỒNG THẤT CÔNG
22-10-2011, 05:07 PM
Thằng Nhóc KIẾN THANH nói chuyện chưa rành
Miệng còn mum sữa giọt chảy vòng quanh
Hai tay cầm bình tu ngay một loáng
Mồm tèm túm tém thèm nữa ... loanh đoanh

Có lẽ Nhóc chờ chú Cỏ Si
Vào thơ họa ý với Quê nì
Đọc thơ hay quá nên khen dị
Nhóc nhỏ tí tì hổng lớn ... hi

HR PT
22-10-2011, 05:51 PM
GỌI LỜI

Chú Cỏ Si hời chú Cỏ Si
vào thơ họa với Nhà Quê nì
Bạn bè bàn thảo đôi vần ý
Chiến hữu tâm giao bút tứ thi
...

Ha - ry là nhóc tí tì ti
Muốn họa thơ nhưng hổng luật hì
Vì gấp nên không còn nghĩ kỹ
Bởi nhanh chỉ viết không điềm ghi

NhàQuê
22-10-2011, 10:44 PM
Chiêu Khách

Bổn tánh ham vui thích chuyện lành
Thân sơ mến trọng thảy em anh
Ha-Ry ...Hồng Thất đều mời ráo
Chú Kiến ..Cosiaus ...có chỗ dành!

NhàQuê

NhàQuê
24-10-2011, 12:19 AM
Trái Củ

Môn - Khoai phận hẩm ối ôi chao
Nhãn - Táo may ra được rước chào
Cóc - Ổi đồ chua tìm dịp phất
Cam - Xoài thứ ngọt đợi mài dao
Mì - Ngô ứng trực chờ thay thế
Lúa - Nếp trường kỳ dễ thiếu đâu
Mận - Quít đưa hương lòng mát dịu
Lê – Nho chịu phép với còn cao!

NhàQuê

http://4.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SROEeDNijJI/AAAAAAAAAkI/u8T7vtF6Rrw/s200/NQ70HoaXR16.jpg

24 Giờ

Sáng mở E- Mail đọc đỡ buồn
Chiều chiều quảng cáo xuống như tuôn
Trưa tìm mấy sách ru tâm trí
Tối kiếm vài ly tạo hứng nguồn
Xế xế ra vườn chăm cây cảnh
Đêm đêm tựa gối mộng dìu hồn
Bình minh hít thở đầy hơi thoáng
Chạng vạng trong ngoài bế tỏa môn

NhàQuê

NhàQuê
24-10-2011, 12:21 AM
Tự Thán

Năm hai tâm sự nằm trong góc
Quán vắng khoanh tay chủ ngó cùng
Góc hẹp có bao giờ để mắt
Được chiếu vận may BÀI quá mừng

Xào xốc chẻ chia chơi một mình
Đối diện bên kia tới phiên kinh
Chia đều rẹt rẹt làm bốn tụ
Nặng vọt một hồi Cái làm thinh

Không thùng không sảnh không cù lũ
Đủ màu đủ nước xe đạp thôi
Chết chắc phen nầy thua cháy túi
Thôi đành ba phé trấn ba nơi

Đôi Bồi lảnh đủ ôm bom trước
Cặp Quảnh rầu rầu tiếp sau lưng
Hai thằng Già dịch lo cửa hậu
Báo cho tất cả một tin mừng

Ai muốn hòa bình thì rút vô
Còn không đừng trách tớ đây vồ
Lên gân mà chẳng tay nào ngán
Đừng tưởng ai ai cũng nai tơ

Ba nhà Mít, Lá với Khoai Lang
Mười ba tấm đủ dàn hàng ngang
Cái rớ tụ đầu nầy của Mít
Nhà giàu đặt cộc tới bạc ngàn

Quíu tay giờ mó sang tụ giữa
Bán cái đổi vòng chẳng mảy may
Mậu binh từng Lá tim đỏ lưởng
Mặt bừng tựa gấc giống như say

Cầu may vớt vát tụ Khoai Lang
Tay mới nhiều khi còn chàng ràng
Lýnh quýnh phập phồng rồi binh lủng
Ôi thôi Cái chịu phép đầu hàng!

Chỉ có một thân gánh bốn nhà
Ai biểu bày chi khổ thân ta
Như thể rải bài chia nhiều tụ
Hổng ai thì lảnh khổ thân già

NhàQuê

NhàQuê
24-10-2011, 12:29 AM
ĐÔI MỎ

Đắm đuối tràn tình những cặp cu
Mặn nồng mơn trớn cúc... cù... cu...
Thong dong ngày tháng bay liền cánh.
Lơi lả sớm khuya ấm tổ cu
Trọn kiếp thủy chung tròn tiết điểu.
Suốt đời an phận rạng danh cu.
Nịnh đầm cu trống dương cao mỏ
Tiếng hót ngọt ngào cu... cú...cu.

Trần Mạnh Hùng

><><><><><><><

Họa: Tên Cu

Sinh ra thày mẹ đặt tên Cu
Chú bác gật gù vốn thích.. cu
Trưởng tộc thị rằng đây hẳn lộc
Đích tôn phải thế tất nhiên Cu
Cùng loài có cánh mà không cánh
Khác thứ không vòi bởi có cu
Già trẻ gai trai đều thỏa thích
Tông đường nối dõi phải cần cu

Nguyễn Khánh Chân


Cười Chút Chơiii…

Thiên hạ xúm vào ghẹo tí Cu
Cố ăn chóng lớn …khỏe nha Cu
Dáng tơ phong nhã hơn chàng Cú
Cánh mới đa tình vượt bố Cu
Mắt liếc mê hồn xiêu dạ Yến
Tiếng đưa gợi cảm xứng giòng Cu
Oai hùng lại nữa… xưa nay hiếm
Dũng tướng trên đời chỉ có Cu

Trúc Giang 20.6.09


Q.... Luận

NhàQuê viết tắt chữ N...Q
Đám bạn thân quen gọi lão Q
Thấy cũng phê phê...chi sửa đổi
Nghe càng khoái khoái để nguyên Q
Làm ơn thẳng rét ngay cu nhé (cách đọc hồi xưa)
Chớ có quờ quờ trặc trẹo Q (cách đọc sau nầy)
Ngược ngạo chàng p sao nhại giống (q)
O cần lủng lẳng mới thành Q

NhàQuê 21-06-2009


Cái chữ Q

Chữ viết Quyên thì cũng có Q
Nhưng mà lúc gọi khó kêu Q
Vì danh bố mẹ vun vào bướm
Nên phận tơ tắm thiếu mất Q
Buồn cảnh nhà quê khoe nét ngọc
Bực tình gái yếu hổ duyên Q
Đồng âm dị nghĩa ... T.R.Ờ.I sao nỡ
Để cái Uyên này lại dính Q

TQ Jun.20.2009


MỪNG WÁ

Mừng wá Uyên naỳ hỏng dính Q
Đồng âm khác nghĩa bỡi không Q
Hát hò nhảy nhót như chim sáo
Bơĩ thế Uyên này rớt mất Q
Ba mẹ sao mà hay thiệt đó
Đặt tên con lại chẳng thêm Q
Nếu không lũ bạn trêu wài nhé
Con gái ai đời lại có Q !

Nhã Uyên


Kẻ có người không

Người thời hảnh diện nick không Q
Kẻ lại khoe ầm có được Q
Chị nọ vui mừng khen bố mẹ
Anh kia khoái chí giữ vần Q
Ôi đời chữ nghĩa gây phiền não
Để kiếp dương trần vướng bận Q
Thiết nghĩ đừng chơi trò tréo nguẩy
Cho lòng lẫn lộn cũng vì Q

Vancali 6.24.09

NhàQuê
25-10-2011, 02:29 AM
Dỗ Giùm

http://1.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SROHDBvb95I/AAAAAAAAAkg/7lCY9cH7hWU/s200/NQ70HoaXR19.jpg

Chi mà biết được người đang giận
Đặng chạy lăng quăng kiếm dỗ chơi
Mấy thứ ô mai giờ thiệt hiếm
Hình tranh tải mạng khó thay lời
Hay hơn tất cả đành nhờ nhõi
Đặt trọn hoàn toàn "Dượng Nó" thôi
Sợ tuyết đi xa nay nhõng nhẽo
Thôi nè! mấy chữ đọc vui coi!

NhàQuê

NhàQuê
25-10-2011, 02:32 AM
Nụ cười

Cười đẹp ai ai cũng thích cười
Cười là biểu lộ ý vui tươi
Cười lơi nửa miệng khi giao tiếp
Cười há rộng mồm lúc quá vui
Cười khít đôi môi vì khó tánh
Cười gằn lạc giọng bởi hờn người
Cười nghe bé hé mòi dê chúa
Cười dịu dàng xinh đúng nụ cười

Khoailangsùng

http://4.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SROAPw6_uNI/AAAAAAAAAjg/2DuKcqGT3oo/s200/NQ70HoaXR11.jpg

Bài Họa: Ghé Cầu May

Ghé đại cầu may gặp mỉm cười
Ghé mong vớt vát ngắm môi tươi
Ghé ngày mấy bận liền liên tiếp
Ghé tối nhiều khi chợt thoáng vui
Ghé xí phần hên trong bá tánh
Ghé dành vận tốt giữa bao người
Ghé chờ tựa thể chầu...chơn chúa
Ghé mãi... ò e ... thiệt tức cười!!

NhàQuê

Ló... đuôi

Chưa thấy nghe hơi ...bể bụng cười
Chưa gì giống hệt Bác...Dương Tươi
Chưa treo so đũa lò dò tới
Chưa cắn khoai sùng hí hửng vui
Chưa bị ... u đầu sao ...sợ tớ
Chưa lo... lỗ trán dễ ...khinh người
Chưa ...ôm hồng phúc xem nồng ấm
Chưa kịp mừng khoe đã ...dở cười...

Trúc Giang

NhàQuê
25-10-2011, 02:35 AM
Ờ !.... Nhớ Rồi!

Dưới đáy chìm sâu... lại nhắc ra
Ai sao chẳng biết... tớ mê nha!
Cao lương xả láng bồi xương cốt
Gạo nếp cầm chừng bổ ruột da
Đám tiệc nhìn quanh... toàn thứ chó
Cày bừa ngó khắp ... rặc "trâu" già
Thanh niên Đại Học... Khờ - Me cấp
Sáng tới trưa về ...đã hóa ma (cái nầy hổng mê)

NhàQuê


Đời công bộc

(Tặng những ai cùng cảnh ngộ)

Chuyện đã qua rồi mới nói ra
Một thời tôi tớ kiếp sai nha
Trên hô một tiếng đà xanh mặt
Dưới nói vài câu đã sởn da
Bửa củi chăn heo quên sức trẻ
Vét kinh cày ruộng quản thân già
Nhà quan có việc nai lưng gánh
Thật kiếp trâu bò cũng hóa ma.

Khoailangsùng

NhàQuê
25-10-2011, 02:55 AM
Chuyện Mùa Bão Lụt

Tháng Bảy người ta lo chuyện mới
Tui xúc hồ lu hứng nước chơi
Năm nay nghe nói Ngưu-Chức khóc
Dầm dề nước chắc ngập biển khơi

Hèn chi mới đó nhiều nơi lụt
Ngập đường ngập phố nổi lêu bêu
Gò cao đậu kín cơ man Quạ
Hễ bão chúng vui được lợi nhiều

Kế đến tui mua hết rơm khô
Chất đống ngoài trong ngập cả bồ
Biết chắc kỳ nầy Lang chẳng rảnh
Lấy gì trâu quậm ...sẽ lời to

Sang thêm quán xá chuyển đèn mờ
Bởi Chức biếng lười chuyện dệt tơ
Trần Thế quý nương đành thiếu vải
Vận chi cho nực ... mặc sơ sơ

Cổ phần đang bán ai muốn hốt
Cầm chắc trong tay vốn bốn lời
Nếu thấy kiểu nầy coi dị hợm
Cho không cái quạt để che đời

NhàQuê

NhàQuê
25-10-2011, 05:49 AM
http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/NQ25MangCau.jpg

Mùa Thu Có ...

Trung Thu mãng cầu nức gai
Cơm dầy nhãn vừa ươm mật
Vịt Xiêm đôn lớn từng bầy
Đòng đòng sặc rô ăn mống

Cá kèo đặc nước đầy bung
Tôm khô đỏ au tươm ngọt
Kiệu dưa ngon tới thơm lừng
Ai như mấy nhà thơ phú:

Ngợi ca lá tím lá vàng
Rủ rê bỏ cành trốn gió
Mây trời từng tốp đi hoang.!
! Đường mòn đòi vô văn học

Không thèm theo người bắt chước.
Kiếm bậy vài con gạch điều
Quập ngoe nặng hoằn hở yếm
Xị rồi tiếp xị rắc riu

Vỏ vôi cháy thơm hỉnh mũi
Đi ngang hỏi vói nhậu gì
Quán gần hùn thêm chai nữa

........................................

Ờ Thu! dễ thương quá đi !

NhàQuê 11-09-08

NhàQuê
27-10-2011, 04:50 AM
TUYỂN


Cần Người

Xây xong trang trại chăn nuôi
Trồng khoai tỉa bắp thiếu người trông nom
Đăng trên báo... nhóng tin đồn
Tìm ai thạo việc chuyên môn vụ nầy
Dù xa hoặc ở gần đây
Bằng lòng ừ chịu thì hay biết chừng
Điểm cần hội đủ rất mừng:
Nuôi trồng gì cũng không ngừng gia tăng
Bắp dành để ngỗng gà ăn
Còn khoai dây lá chi bằng phần dê
Ngày thả rẫy tối gom về
Thường xuyên theo dõi... sợ mê bỏ bầy
Bao ăn ở lương trả ngay
Yêu... cầu... đòi hỏi... cứ bày tỏ ra

Trang Trại Chủ: NhàQuê 08-08-11


Chuẩn Bị Phỏng Vấn Việc Làm

Cũng vừa nhận mấy đơn xin
Còn đang nghiên cứu xem tình tiết trong
Trước xem kinh nghiệm có không
Nhì xem bận bịu vợ chồng con chi
Ba là công việc thích nghi
Bốn coi sức khỏe có gì quan tâm
Năm về lương lậu thang tầm
Sáu cách ứng xử lúc nhằm khó khăn
Bảy xem có yêu nghề chăng
Tám đừng có tám lăng nhăng tối ngày
Chín ăn ở sạch... thẳng ngay
Mười cần lịch sự trong ngoài đều YÊU

Chủ Trại Nuôi Trồng : NhàQuê

Connecticut, Aug 09, 2011

(Năm Thứ Ba Triều Đại OBAMA)


Chạy

Mới được tin trang trại tuyển người
Biết làm vườn tược với chăn nuôi
Lão đang túng quẫn nên tìm đến
Nếu bổng nhiều nhiều bán sức thôi

Vật giá leo thang ớn quá rồi
Rao hàng mỏi miệng ráng luôn tươi
Khoai lang có giá nhưng mà ế
Xực mãi không lời bụng réo sôi

Trang trại kia rồi rộng quá đi
Ngút ngàn tít tắp cỏ xanh rì
Một bầy dê béo chừng trăm chú
Húc cụng be he nhảy nhót thi

Gọi cổng hồi lâu thủng thỉnh ra
Oai phong bệ vệ dáng con nhà
Hất hàm quát hỏi từ đâu đến ?
Có giấy tờ không để kiểm tra

Gật gù chứng nhận mới xem qua
Âu cũng là tay học thức già
Tốt nghiệp trường làng năm nẳm lận
Ủa mà bằng thiệt giả đây ta ?

Thôi cũng thương giao ít việc nha
Nhổ cỏ trồng cây giữ vịt gà
Bầy dê đó phải lo chăm sóc
Khuya sớm hầu ta bữa nhẩm xà (*)

Công xá hàng năm đồ hai bộ
Uống ăn ba bữa cũng như ta
Cữ kiêng cá thịt bơ dầu mỡ
Rau củ thường xơi sẽ tốt da

Nghe xong lão hoảng quá liêu xiêu
Cỡ ấy xưa nay gặp khá nhiều
Nhưng chẳng ai qua Ngài Trại Chủ
Trùm Sò sống lại cũng vong tiêu

Ngẫm nghĩ hồi lâu khép nép thưa
Ông ơi giã biệt tớ xin chừa
Chẳng thèm xin việc làm chi nữa
Thà ráng xơi khoai ế sớm trưa

Khoailangsùng


(*) Uống trà


Vớt ...

Dựa theo tiêu chuẩn chọn người
Thì Lang chưa đủ hết mười điểm u
Du di lấy chỗ khác bù
Như là trình độ chuyên tu mấy lần
Dù cho tại chức cũng cần
Không nhờ thi mướn như phần đông kia
Chẳng cần đi sớm về khuya
Chồng con hổng có thì dìa với ai
Thành chuyện... ăn ở... tiện thay
Làm vườn vắt sữa thêm hai điểm rồi
Nói chung đừng vội thoái lui
Rà thêm vài chỗ là vui lòng liền
Nếu như đang túng cần tiền
Qua bên tài vụ khỏi điền đơn chi
U tuyên tiển vụng trướt cì

Chủ Trại Nuôi Trồng: NhàQuê 09-08-2011

U tuyên tiển vụng trướt cì: Ưu tiên tuyển dụng trước kỳ

NhàQuê
27-10-2011, 06:44 PM
Phải hôn đó ...???

Chung chung nói nhớ... hổng tin đâu
Hồi đó NhàQuê... tí tuổi đầu
Trốn học hái bần quanh Cái Cối
Ham chơi đánh đáo khắpCầu Dầu
Bông nhông Kinh- Miễu Thầy Cai...tắm
Lửng thửng Gò Đàng Cá Lóc...câu
Trưa nắng Lồ Ồ chui núp bóng
Rạch vong Bà Mụ Kiến Vàng bâu.... bu....

khóc ...huuuhuuuuuuuuu...ááá aaaaaaa

Trúc Giang



Bài Họa: Cầu Cá Lóc

Biết rõ nhưng mà.... hổng nói đâu!
Tên riêng nhớ kỹ tự ban đầu
Xây từ cố lủy ông sơ lận
Đúc tận Thầy Gòn kế Thủ Dầu
Dưới quận tui lên đâu thấy cá
Trên nầy họ tính chuốt cần câu
Lòng tong chút xíu hè nhau nhử
Cá Lóc cườm tay xúm lại bâu !?!?!?!?
Nhưng mà chẳng phải bao chuyện đó
Cái chánh... nhà ai... khỏi dốc cầu ???

NhàQuê

NhàQuê
27-10-2011, 06:47 PM
Tuổi chớm già

Ngấp nghé nửa đời đã bước qua
Vui đâu chưa thấy chớm về già
Lưng còm gối mỏi y như mẹ
Tóc rụng răng hư giống hệt cha
Bằng hữu cách xa xa diệu vợi
Nhân tình gang tấc tấc phôi pha
Vắt tay ngẫm nghĩ thân là bụi
Được mất bại thành một giấc hoa

Khoai lang sùng


Bài Họa: Bỗng Dưng

Có dịp về ngang sẽ ghé qua
Ngoài rào thấp thoáng một ông già
Phương xa mới trở thăm quê mẹ
Viễn xứ qui hồi viếng mộ cha
Đãi tách trà thơm... thơm mới rót
Mời ly chanh mát... mát vừa pha
Cơ hồ bỗng giũ phong sương hết
Bắt gặp rạng ngời tấm điểm hoa

NhàQuê

NhàQuê
27-10-2011, 06:56 PM
Nhất Định

(Thơ Chọc)

Ưa coi ảnh có nốt ruồi duyên
Nhớ nhớ thương thương ngắm đỡ ghiền
Tựa má bàn tay suông dáng bút
Nâng cằm miệng mỉm nét son nghiêng
Thường xuyên viết gởi chưa lần biếng
Thỉnh thoảng thư qua nhắc nhớ siêng
Ví dụ nghe thi thơ có thưởng
Nhào vô nhất định lượm ngay liền

NhàQuê

NhàQuê
27-10-2011, 06:58 PM
Chờ Báo Hỷ

Hỏi chớ, trăm phần cũng biết chưa
Thông thường sấm chớp trước khi mưa
Chờ chờ đợi đợi chiều rồi sáng
Ngóng ngóng mong mong sớm tới trưa
Chẳng thấy thơ hồng tin báo gởi
Không hay hỷ tín bạn bè đưa
Như vầy bị khứa nào đồn tếu
Đớp hít ai mà nói hổng ưa

NhàQuê

NhàQuê
27-10-2011, 07:01 PM
Lạ Thường

Chỉ "Trái Tình Yêu" mới lạ thường
Ra "Hoa Luyến Nhớ" ngập hồn vương
Xa nhau khoảnh khắc hay vài bữa
Vắng bóng đôi hôm hoặc trễ đường
Lửa đốt trong lòng tâm khó tỉnh
Triều cồn khắp dạ biết sao đương
Nhiều đau lắm khổ mà người khoái
Nếu chẳng, hình như chuyện khác thường

NhàQuê

NhàQuê
27-10-2011, 07:04 PM
Ngọt ...Sớt

Bác sĩ khuyên nên giảm bớt đường
Xưa nay thích ngọt lẽ đời thường
Rù rì cửa tử nào đâu ngán
Bỏ nhỏ đàng trời cũng dám đương
Tám tiếng ăn xong ngồi gõ gõ
Hai năm dạo "Phố" trí còn vương
Bàn tay chỉ vắt thầy coi sướng
Tội ở mồm tai khoái mật đường

NhàQuê

NhàQuê
29-10-2011, 02:47 AM
Mối Thù

Roi mây nhịp đít Má kêu chừa
Phách tán hồn phi miệng hứa bừa
Quất nhẹ vài đường dường cảnh cáo
Đau đau chút đỉnh khóc như mưa
E rằng trốn học theo bè bạn
Ắt sẽ đi thi trượt vỏ dừa
Giỏi nhất trần gian gì phải ngán
Vậy mà nhỏ méc hết đường ưa

NhàQuê

NhàQuê
29-10-2011, 02:51 AM
http://www.bentrehome.net/trong/Oi1.jpg

Đệ Nhất Khoái: Ăn Vụng

Nổi gân đôi quả dính tòng teng
Vừa mới ăn xong trở lại thèm
Mắm ruốc bay mùi mồm nhóp nhép
Phết sơ muối ớt dãi chèm nhèm
"Sơ cua" vài trái đem vô lớp
Trao đổi hai chiều với chị em
Ăn lén một điều xin thí phước
Xa xa chỗ bác đang chơi kèn

NhàQuê

NhàQuê
29-10-2011, 02:54 AM
Lá Ơi

Ở không nói chuyện lá thu chơi
Ở chỗ bên đây rụng quá trời
Ở trước sân nhà gom muốn uể
Ở sau cửa hậu hốt không ngơi
Ở thành ở thị dòm ơn ớn
Ở xóm ở quê ngó rụng rời
Ở đó chẳng Thu đâu có thấy
Ở đây không chụm nấu cơm xơi

** *** **

Ở bển thường hay kiểu ấy huời
Ở trên trần bếp đen thì thôi
Ở ngoài khói tỏa lan mù mịt
Ở dưới sàn nhà chất rối nùi
Ở cạnh hàng hiên quơ sạch bóng
Ở xa sân sướng láng như dồi
Ở lòng thấy ức thì lên tiếng
Ở trỏng sao êm tiếng lặng hơi

NhàQuê

NhàQuê
29-10-2011, 11:58 PM
Tự Biếm

Từ ngày "có chức" Tề Tuyên Vương
Nhìn xuống nhìn lên quả bất thường
Bữa trước còn là tay khuấy nước (bưng bê)
Hôm sau phủi cẳng Chánh Vì Dương
Ba quân tướng sĩ mềm như bún
Xa mã hiệu kỳ chẳng kỷ cương
Thấy mặt tam cung run lập cập
Phen nầy mọi chuyện chắc vô phương!

NhàQuê

NhàQuê
30-10-2011, 12:02 AM
No Credit

(Trùm Xò)

Có lẽ Quán tôi sắp phát tài
Tối ngày khách cứ ghé lai rai
Anh nầy dòm ngó cô nàng Mít
Cậu nọ Thở Than đòi nắm tay
Chủ quán làm lơ chưa nói rõ
Khách hàng xin ghi nhớ điều nầy
Ngắm hoa thưởng nguyệt pay no tax
Tiền Tip, rượu, mồi: Cash Only

NhàQuê


Ìiiiiiii !!!!!

Chủ quán... eo uiii... ngó hãm tài
Xá gi vài chén rượu lai rai
Anh hùng nghĩa trọng không màng bạc
Nhi nữ danh khuê há dụng tay?
Quán mở chiêu hiền .... trùm kỹ thế ?
Tiệc bày đãi sĩ ... tính chi nầy !
Mạnh Thường gương đó ngời danh sử
Hào kiệt đầy nhà... cứ cạn ly....

Lá Vàng


Chủ quán chu choa cũng lắm tài
Quán nghèo nhưng có nhậu lai rai
Anh hùng té ngựa không sưng cẳng
Nhi nữ xuống voi chẳng gãy tay
Quán mở chiêu già mừng mở rộng
Tiệc vui đãi háp cũng vui nầy
Mạnh thường hết của đành chơi chịu
Hào kiệt không tiền ... vẫn cạn ly ... !

Hoa Hạ

xin hỏi huynh NQ, hình chụp hồi nào
mà đẹp quá vậy ? không lẽ huynh trên
sáu bó mà phông độ vậy sao !, quả tài
quả tài bà con ơi! Huynh có tập tài chi
hay phương pháp gì không vậy ?!, xin
truyền bí kiếp cho kẻ nầy học lóm để
Ông xã chết giấc chơi !


Mặc Áo Tràn

Ấy nói là răn kẻ hợm tài
Ăn theo tùng dấu đến lai rai
Láo liên đảo mắt vô nhà bếp
Dáo dát nhìn quanh hầu kiếm tay
Lúc tiệc chưa tàn đà dợm cẳng
Mới vô thả ngực tớ đây nầy
Trượng Phu miễn phí còn hân hạnh
Vô Lại "giặc tràn*" uổng (tiếc) mỗi ly.

NhàQuê

* Mặc áo tràn: (đồng âm áo tràng mặc khi tụng niệm)
điển tích mặc áo tràn là nói lề kẻ ăn chực, không mời
mà đến, tràn đại vô

NhàQuê
30-10-2011, 08:05 PM
Diệu Kế ...

Hay a... tuyệt bích... nhốt chuồng riêng
Để mãi chầy ngày chúng phát điên
Khách quý thăm chơi nhè cắn sảng
Người quen ghé viếng chẳng dè kiêng
Bình thường hụ hự... nên roi vọt
Bất chợt hung hăng... nhớ xích xiềng
Chớ tưởng thuần thành không có nọc
Chừng khi …ngã ngửa thuốc đâu liền

NhàQuê 30-10-2011

NhàQuê
01-11-2011, 06:59 AM
Kiếm Wợ

Lão Te tám chục ngó còn ngon
Tiếng ấm như ru cười rất dòn
Rủng rĩnh đô la xài hổng hết
Giàu sang xế hộp lướt bon bon
Nhà cao cửa rộng tay tiên thiếu
Bếp lạnh buồng không mộng kém tròn
Cái số Thầy coi năm bảy vợ
Chờ Người Tri Kỷ tỏ lòng son

TeTeTe


Tìm .....

Đọc thấy nhiều tin quả thiệt ngon
Bao xuân hổng biết cứ khoe dòn
Tìm chồng bất kể điều gì tất
Kiếm vợ nào màng chấm mấy bon
Cậy giúp thơ đầu nhờ báo chuyển
Mail riêng tiếp nữa tính vuông tròn
Nam thanh nữ tú chừng tương ngộ
Ngã ngửa mồm trào đỏ gạch son

NhàQuê


Khó gì

Lão phu kiếm vợ mắc gì Ông?
Hay thấy "mình" đây cũng thuộc dòng
Sẳn máu ba lăm còn nóng hổi
Đang xuân bảy chục thích chơi ngông
Đào viên hoa trổ đầy hương thắm
Phố hội tiên sa đủ sắc hồng
Nếu chẳng xem qua thì uổng lám
Vuông tròn khó tính đánh bài dông

TeTeTe


Cụ Te Ơi

Mới mó mà sao quạu thế ông
Dài lâu sợ tức chảy tuôn dòng
Vì tui thấy cụ đòi thêm thắt
Bởi lão kê mình lắm thứ ngông
Chỉ sợ răng lung nhai táo mận
E lo miệng món cạp lê hồng
Khuyên nên chỉnh đốn cho phong độ
Tụi nó bây giờ hở cái ... dông

NhàQuê


Ừ!!!

Quê trất như ông biết cái gì
Lại đây bái lão học nghề đi
Mâm hồng thơm mọng nhường cho chút
Thúng táo ngọt dòn tặng tí ti
Phong nhã hào hoa - coi kỹ nhé
Đa tình lãng mạn - nhớ sao y
Hơi phèn khét nắng làm ơn giấu
Kẽo nó nghe mùi vỗ cánh phi

TeTeTe

NhàQuê
01-11-2011, 07:04 AM
Nhất định rồi!!!

Đò nầy nhất định sẽ cùng qua
Kiếm sắp mòn hơi mới thấy mà
Nầy tính ôn nhu nhân hậu lắm
Kìa người hiền thục thọ trường đa
Già tin tai mắt còn linh mẫn
Tử bảo cân phân rất thiệt thà
Chẳng đủ thời gian bày ván cuối
Lẽ nào trời hại Lão Te ha ?

TeTeTe


Đàng Gái Ra Điều Kiện, Nè Cụ !

Nhân gian có nói tốt hay khoe
Cái xấu tùm lum cố đậy che
Phú quí vinh hoa lòe thấy khớp
Giàu sang của cải nổ nghe tè
Như mà đúng rét bên nầy thách:
Chuẩn bị hai viên thiệt bự nhe !
Rể lạy nơi thờ lên xuống gối
Còn dâu được miễn xếp chè he !

NhàQuê


Hừ!!!! Con nít Quỹ nè!!!!

Thách đố làm chi dữ vậy he
Coi chừng nổ thiệt chết à nhe
Cả kho đạn dược cần chi dụng
Một trái cà nông cũng đủ tè
Mới cậy bưng mâm làm bộ dịch
Nếu mời chủ sị chắc quên che
Muốn gì cứ nói đừng sinh sự
Lão Tốt bụng mà chẳng phải khoe

TeTeTe

NhàQuê
01-11-2011, 07:08 AM
Tin Đi

Vì ông nghễnh ngãng phải lo chừng
Đợi nước lên trôn hoảng nhảy tưng
Cậy giúp đinh ninh cần miệng lưỡi
Dùm nhờ "tưởng bở": bắt bê bưng
Tài dư mấy bận làm tươi rói
Lĩnh đủ đâu khi để ngập ngừng
Tín nhiệm xin đừng run gối nhé
Bằng lòng ngoéo gật chớ ...ờ !...nhưng

NhàQuê


Đàng Gái Sợ Kỵ Tuổi, Nè Cụ !

Tình duyên quan trọng lắm nghe ông
Bổn mạng bàn ra thiệt mích lòng
Tuổi tác nhiều điều còn kỵ hợp
Cung can lắm chuyện có như không
Phòng xa phía gái chê Gà lắm
Hỏi chắc bên trai phải đúng Rồng
Bởi Dậu vô chuồng đà ngủ gật
Thìn kia thẳng giấc tận hừng đông

NhàQuê

NhàQuê
01-11-2011, 07:20 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc234/Jenny943_photos/CDLaoTe.jpg

LÀM MAI...LÀM MỐI

Ba thứ ngu... si nhất ở đời
Làm mai lảnh nợ cầm chầu …ơi!
Lần nầy phá lệ làm một chuyến
Bà mối lảnh phần …đầu heo…xơi
Lão Te mau đến nhìn cho rõ
Nai tơ …thứ thiệt …mắt sáng ngời
Lão...sư suy nghĩ rồi cho biết
Tính kỹ đi nhen…cũng có lời!!!

Bà Mai


Tiến Tới Được Rồi

Kiểu mới TaToo lốm đốm rồi
Ngàn Đô khỏi tốn cụ Te ơi
Dư tiền rượu quý ... tha hồ đớp
Lắm hột mồi ngon ... mặc sức xơi
Thiệp cưới in xong màu đỏ lỏm
Xoàn viên sắm sẳn nước xanh ngời
Cô dâu chịu lắm khen đồ tốt
Đám bạn nhìn trân ú ớ lời

NhàQuê


Kính Gởi " Bà Mai "

Đã biết làm mai ngốc nhất đời
Sao còn phá lệ hởi " bà..." ơi
Không xong, chẳng thấy đầu heo tới
Lại được, đưa mời củi khúc xơi
Tệ nữa, thêm lời phiền trách mắng
Tồi hơn, họ rượt chạy ngời ngời
May thời mọi chuyện đều êm thắm
Hổng khéo người cho...kẻ lắm lời

Truc Giang Tu


Hay tuyệt cú mèo

" Mô đel" tuyệt hảo dán lên rồi
Mau mau sắm sửa Cụ Te ơi
Tiệc cưới linh đình tha hồ đớp
Phản bái rộn ràng thư thả xơi
Má thắm tròn vo không lồi lõm
Mắt liếc đuôi cong ánh tỏa ngời
Hoan hô cô Mít bà mai tốt
Khoái chí cụ ông đến mở lời

Cô Chiêu


Ờ...Ờ...Lão đây

Gì cũng từ từ cậu mợ ơi
Tim già vui quá dễ đi đời
Cô dâu lốm đốm trông xinh lắm
Chú rễ đồi mồi cũng đẹp đôi
Thưởng Mít đầu heo khoe mát mối
Tặng Chiêu xâu chuỗi hột đeo chơi
Nhà Quê tướng tốt che dùm lộng
Cho ngắm ké Nàng đủ hả hơi

Hàhàaahàaa!!! Cám ơn cám ơn!!!!

LãoTe


KHOAN KHOAN , Chớ Vội...CỤ Ơi !!!

Chớ vội rằng mừng Lão Trượng ơi !
Ham vui ! Luống tuổi sớm lìa đời ,
Không "ke", tuổi trẻ đèo bồng lắm ,
Cũng ngại , non già tréo ngoe đôi ,
Có dám đoan kham "quàm " ráo...mối ,
Hay là ứ hự "hứ !" rằng...chơi !
Khuyên can "chững chững " đừng nên...lộng ,
"Lộng" muốn , nhưng mà hõng ...đủ hơi !!!

Tươi Dương


Gởi Cụ Te

Có Mít và Chiêu lảnh thứ "thơm"
NhàQuê hưởng xái chỉ cho dòm
Từ A tới Z lo quần quật
Kết cuộc vuông tròn chịu mốc rơm
Nhớ nhé kỳ sau đừng ới ới
Nghe nè cấp bách chớ kêu om
Tâm hiền giận chút bèn phân chứng
Thiệt dạ lo ông hổng được xôm

NhàQuê


Kính Gởi Lão Te

Cố gắng mau lên bớ Cụ ơi
Xem ra tuổi cũng sắp lìa đời
Tìm đâu gặp mối... thì lo việc
Nếu lỡ...rằng ông cũng có đôi
Chán tục...tìm Tiên nên vội bước
Buồn đời...ấy Lão sớm rong chơi
Người cười bảo Cụ mòn gân cốt
Mặc họ bàn chi khéo tốn hơi

TrucGiangTu


Ối Làng Ơiiii!!!

Kệ tiá Lão nà ai bảo khuyên
Chừng nào cười vợ hết kho tiền
Đào nguyên rũ Tử theo chân nhé
Địa phủ mời Quê bén gót liền
Phật ý lầu hồng thua bể tục
Yêu đời cảnh vắng tựa vườn tiên
Hơi đâu dõi ngó mồm thiên hạ
Sung sướng nhờ ta sánh bạn hiền

LãoTe


Lão Te Đổi Tính

Sao mà quạu quá Lão Te Te !
Nhảy dựng như vô ổ kiến hè !
Sức giúp, NhàQuê vô số kể
Lời răn, Trúc Tử chẳng thèm nghe
E ông đổi tánh thêm khăn khó
Sợ họ hay tin nhấn số de
Lúc đó bơ ke đành húp cháo
Phần lo tối lỡ có gì nè !?

NhàQuê


Điếc không sợ súng

Cậu bé Nhà Quê nói bậy nè
Lão đây Diêm chúa thấy còn de
Lời hay ý tốt không lo học
Thói xấu lòng tà lại lắng nghe
Dám vuốt râu hùm gan quá chứ
Ham kề má cọp bạo ghê hè
Đúng là điếc đặc e gì súng
Chừng trúng pháo rồi lướt nhẹ te...

Hàhààhàààaa!!!!!

Lão Te

NhàQuê
01-11-2011, 07:25 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc234/Jenny943_photos/CDLaoTe.jpg

Ngậm Sâm Nha Cụ!

Coi chừng cụ chứng Mít ta ơi
Khú đế cu ky chắc hận đời
Chịu kiểu mình xâm đeo lủng lẳng
Ưa đàng mũi xỏ nịt tua đôi
Nghi ngờ lão trượng ghiền collect
Khó thể già khằn khoái "chịu chơi" !
Ở chỗ thân quen lên tiếng mách
E khi đụng trận biết còn hơi !

NhàQuê

NhàQuê
01-11-2011, 07:36 AM
Ca Dao Việt Nam:

- Bà Già tuổi tám mươi tư
Ngồi trong cửa sổ viết thư kén chồng

- Bà Già đi chợ Cầu Bông
Bói xem một quẻ kén chồng lợi chăng
Thầy bói xoi quẻ đoán rằng:
Lợi thì có lợi, nhưng răng không còn.

Nên cưới gấp

Bớ kẻ còn gân mới tám mươi
Mau mau cưới gấp đố ai cười
Mụ Già tám bốn chưa già héo
Khứa Lão tròn trăm vẫn lão tươi
Chớ sợ da dùn đâm bết bát
Đừng lo gối lỏng hóa ra lười
Hôn nhân "có lợi"đừng so tuổi
Phụ lão thành thân dễ mấy người

Khoailangsùng


Sư Phụ!!!!

Khoai Sùng xấp xỉ tuổi…mười mươi
Sức khoẻ như…voi hí hững cười
Có thuốc chi bồi da thẳng thóm
Còn thang nào bổ sắc non tươi
Làm sao trái gió không hề mõi
Với lại trời ui hổng thấy lười
Chú rể cô dâu đều lợi cả
Thì mau truyền thụ hết đi Người !!!

LãoTe 29.10.08


Nhắn Lão Te

Sẳn ghé thăm nè bớ Lão ơi
Lâu nay mọi việc tưởng êm rồi
Ra răng sao nói là không lợi
(S)Xong hỉ mà hô hổng được vui
Hễ cưới đàng hoàng liền đóng dấu
Đừng xin dời khất riết lôi thôi
Đông Tây Kim Cổ đều theo cách
Lợi có mần răng cũng thấy lời

NhàQuê


Ờ…

Hiểu …bạn sao còn…ngoéo Bác ơi
Lão đây yên phận đã lâu rồi
Lom khom dáng cụ bao nàng sợ
Nhăn nhó mặt già mấy ả vui
Lợi thiếu răng khoe cười xấu lắm
Răng không lợi níu rụng rời thôi
Ví dầu chung thủy nương nhau sống
Ai lại so đo tính lỗ lời…

Lão Te


Lời Thêm ...!!!

Thấy Lão cùng vui tớ mới ơi ,
Ờ...ờ ! Giã...lã , Bác than ... rồi !
Bây giờ mới tởn đâm ra sợ ,
Lúc trước hiên ngang xóc tới vui ,
Lưởi sẳn dùng lời hơn lợi lắm
Râu chừa được việc đẹp lòng thôi
Gì gì chớ để thành râu xuội
Được sống là thêm đã quá lời !

Tươi Dương


Vui lây

Hạnh phúc là đây cụ Te ơi !
Nhà yên cửa ấm.....hết ý rồi
Sáng sớm sương giăng thôi thèm sợ
Chiều hôm tuyết phủ vẫn ấm vui
Nhàn nhả tâm hồn ôi quí lắm !
Ganh đua vật chất bèo nhèo thôi
Cuối đường bỏ hết tay buông xuội
Xóm nhớ giềng thương thắm thiết lời

Cô Chiêu


Ờ...

Hổm rày Lão bịnh thấu....trời ...ơiiii
Tưởng xuống âm ty mấy chập rồi
Hồi xửa o mèo sao lý thú
Bây giờ bồ bỏ lấy làm vui
Vừa nghe tiên dược linh ghê lắm
Để cậy thần y bốc thử thôi
May thoát cơn nguy người ...trẻ lại
Vàng ròng bạc nén tạ thay lời

http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/NQ84GiamMat01.jpg

Hehee... Quả là tiên dược rùiiii..
Như Lão Te ta uống vào sẽ tha hồ ...kén wợ
Cám ơn...cám ơn...

LãoTe


Gắng Theo Lão TRƯỢNG ơi !

Chắc mẽm may ghê bẩm Cụ...ơi ,
Nhiều người đã thử gật đầu rồi
Phen nầy mặc sức mà vui thú
Được lúc tha hồ nối cuộc vui
Cải lão hòa đồng công hiệu lắm
Điều tinh chỉnh lực tráng niên thôi
Gì hơn hưởng lại thời trai trẻ
Khoái lắm !!! Nên theo , vớt vác ... lời !

Tươi Dương


Khoan...Để Lão Nghĩ lại coiiii !!!

Giấm chua muốn chết uống gì vô
Lại tốn trăm xu uổng thấy mồ
Cứ tưởng hoàn đồng nghe ... khoái chí
Cho dù hết của cũng...hoan hô
Nếu hên ...bá bịnh đua nhau ...trốn
Còn rũi ... ôi thôi ...quỹ sứ vồ
Gan dạ như Tươi ta phục quá
Nhưng mà chưa dám...sợ hồ đồ...

Lão Te


Yên Trí Đi...Cụ Ơi !!!

Can chi "quứt đại"...cứ cho vô
Bảo đảm "êm re"... sướng thấy mồ !
Chút mật gia thêm tăng khoái chí
Vừa lòng gục gặt nói hoan hô
Yêm tâm lắm bệnh dần lui trốn
Thỏa chí tăng đô thả sức vồ
Cả vợ cùng chồng đồng hợp cả
Phen nầy hết "hứ , ứ ư đồ ...!!!" .

Tươi Dương


Giấm Táo Đột Nhiên Khan

Từ tin Giấm Táo được đưa vô
Mấy trự trầm kha sắp xuống mồ:
Xúm xít thành hàng chờ lóng ngóng
Hờm hờm tới lượt khỏi cần hô
Nhanh quơ gỡ gạc vài ba cái
Cặp xách ôm khiêng bất kể vồ
Hiệu trị kê ra nghe trúng phóc
Phen ni nhất quyết phục "cơ đồ"

NhàQuê

NhàQuê
02-11-2011, 06:10 AM
Khoán

Người quen mới viếng lão Te Te
Nói nhỏ riêng tui vậy đó nè
Nhắm tướng… đâu là như tưởng nghĩ
Coi mòi… ấy chớ dễ thương nghê
Gần xa tiếp xúc đều thân thiện
Cũ mới hòa đồng chẳng ỷ khoe
Bởi thế kỳ nầy rà soát lại
Giao phần lảnh chức tiếp tân nhe

NhàQuê


Coi chừng

Lão ốm còi xương thấy chạy te
Không ...lao thì phổi cũng...chi nè
Say sưa hết tiệc sang đèn đóm
Hú hí tàn canh chẳng ngủ nghê
Sửa vó ...tu tiên hòng dụ khị
Đưa tiền hối lộ biểu đem khoe
Nhà Quê...khờ quá...phèn thâm gót
Cảnh giác miệng đời ... tếu đó nhe

LáVàng


Ngộ...!!!

Nhờ quen giới thiệu mới quen TE
Líu ríu du dương...khoái tỷ nè
Dấm táo nên lời êm dịu nhỉ !
Hó-ni thành tiếng ngọt ngào ghê !
May hơn được gặp thêm thân thiện
Phúc quá là Công :"hổng dám !"...khoe (?)
Tứ...đức (t) gồm thâu gom đủ lại ,
Ngủ...thường chút béo, khỏe hơn nhe !!!

TươiDương


NhàQuê

Bớ Lão Te Te ới ới ơi
Vô đây có chuyện thiệt buồn cười
Lâu nay ngán ngược chê cơm cá
Sắp tới cầm rai chỉ sữa tươi
Tưởng sẽ nằm dài thoi thóp ngáp
Nào đâu lắc dậy rỉ tai mời
Liền xừ chớp nhoáng làm năm quả
Đã thế tay còn mấy vắt xôi

Đã Thì Thôi


Mời Ra Mắt Lão TE...Cho Biết ...!!!

Lão bận "Tình Thơ..." hổng dám ơi
E rằng thiên hạ "sặc cơm"...cười
Lom khom tựa thể vì kiêng cá
Óm nhách hình như quá nhậu tươi
Thấy Lão coi mòi đang muốn ngáp
Xem hình có vẻ sắp "tùng" mời
Không tin quá-bộ sang cho rõ
Chắc mẽm , tôi sai :"mất nắm xôi !" .

TươiDương .


Hehee...Gì Đó...Gì Đó..

Cái tật Trời sanh Chiến hữu ơiiiiiiiiii
Nói ra có kẻ nhăn răng cười
Đào nguyên lạc bước say tam nữ
Suối ngọc nép mình ngắm dáng tươi
Yến tiệc ... hơi bay thèm muốn chết
Rượu tiên hương bốc chẳng ai mời
Mấy ngày lơ lững hồn xa xác
Ngoáy lại còn nghe tiếc ...dĩa xôi... lắm lắmmmm!!!

LãoTe


NhàQuê

Nữa chứ NhàQuê kể tiếp theo
Rằng tui khoái khẩu bánh xèo... xèo
Chờ mời một tiếng a lê xáp
Chớ đợi hai lần kiểu giá treo
Thiệt rủi no nê mà biểu ráng
Thôi đành ấm ức kể như lèo
Phừng phừng chủ cất vô ngăn đá
Tổ trác kỳ sau chắc đói meo

Hụt


Lỡ ...

Đúng chuyện nên tôi "chỏ mõ" theo
DƯƠNG đây cũng khoái " bánh chiên...xèo"
Chờ giờ đúng hẹn nhào vô xáp
Ních thuốc nhuận-trường phá ruột..."treo !"
Phải được êm-re , thì cũng ráng
Ai dè tháo-dạ, đã ra..."lèo !"
No nê mất dịp như bò đá
Cáo lỗi còn thêm chiụ đói meo !!!

Tươi Dương .


XỬ!!!!!!

Chú Cuội Tươi Dương ...dính nhãn theo
Làng trên xóm dưới nổ ì xèo
Hàng đầu danh sĩ chuyên hài hước
Đệ nhất kỳ nhân khoái hứa lèo
Tào Tháo ...thương tình chơi cút bắt
Lá Vàng vị bụng chỉ đem treo
Ba ngày bỏ đói cho nghiền ngẫm
Cái tội đồ ...ngon để mốc meo...

LáVàng


Phải Thua Thôi...!!!

Đã lỡ lần rồi dám đâu theo
LÁ VÀNG vị bụng chẵng ì-xèo
Cho nên còn mạng còn hài hước
"Ví" quá là qua ...thẳng một lèo
Đến cửa, đứng chờ, cần sẳn bắt
Đà bay, có báo, dễ neo treo
Tiếc thay được dịp mà không..."đớp"
Tính quá ra non bị...đói meo .

Tươi Dương .


Thử Lại

Lỡ dịp lần nầy thử tiếp theo
Anh Tươi cứng cựa có đâu "xèo"
Thân cường sức tráng không...hà...hướt
Xáp trận xung phong quất một lèo
Món lạ mồi thơm xem rất bắt
Bày ra cũng đủ khỏi cần treo
Còn khen rượu ngọt: sao không đớp ?
Kẻo trể người quơ, chịu đói meo

Trúc Giang Tử

Nhờ Tí...!!!

Trót đã làm sai, xúi lại theo
Chơi gì lạ vậy, khích là..."xèo"
Ngon cơm Tử thử nhào vô..."hướt"
Hết bảnh Tươi nhường chịu hứa..."lèo"
Thủ cẳng yên thân xa lưới bắt
Thương tình xá mạng thoát vòng treo
Về ăn hổng khéo mang tai tiếng
Xấu đó, đây nhờ : phổ biến...meo ! (mail) .

Tươi Dương .

NhàQuê
02-11-2011, 04:46 PM
Bà Xã Vắng Nhà

Tưởng mình một cửa sướng biết bao
Dè đâu lắm chuyện tới ào ào
Chỉ nội uống ăn đà lịch xịch
Qua loa khô khốc thiếu canh rau

May nhờ mắm muối "bà xã tôi"
Trước khi rời khỏi chuẩn bị rồi
Cữ béo cữ đường theo toa bổ
Làm thầy làm bếp cũng dễ thôi

Kiểu mới bây giờ ráng sụt cân
Heo bò dầu mỡ giảm mấy phần
Gạo bột khoai ngô gì bớt hết
"Bà xã tôi" về chắc ngó trân

Đến tối giường đôi rộng thênh thang
Đêm nằm cẳng phía ...ngỡ gác ngang
Chiếc gối vô tri sao lạnh ngắt
Lọt khung cửa sổ vệt đèn vàng

Mỗi sáng giựt mình thức sớm hơn
Ngó ra sân trước tuyết chập chờn
Gần cuối mùa rồi còn khiêu khích
Tiếng sưởi reo chừng suyễn lên cơn

Chiều đi rước cháu ghé quán quen
Vừa sắp hàng vô ...bán biết liền
Đưa thẻ con cho... cho họ quẹt
Tạm xếp ưu tư ..gói muộn phiền

Phút giây thư thái theo kim chạy
Ông cháu ra xe trở về nhà
Lại bữa cơm chiều thêm lãng xẹt
"Bà xã tôi" về chắc khá ra

NhàQuê 24-02-10

NhàQuê
03-11-2011, 04:33 AM
Ơi ... Ơi... Ơi!

Hú ớ ... Te Te bớ lão ơi
Đi đâu khó kiếm quá nè trời
Sân nhà vắng bặt nằm thin thít
Ngõ ngách hoang vu đứng mỏn hơi
Nhắn với khi nào sung vượng lại
Cho hay có dịp tạt thăm chơi
Hôm mừng tuổi mới thơ ông chúc
Trẹo họng nên tui méo xẹo cười

NhàQuê Sep 10. 2009


Ai Đó… Ồn quá đi

Để Lão yên nè… xấp nhỏ ơiiii
Bấy lâu truyền nghệ đến cung trời
Ngọc hoàng sớm tối siêng o sắc
Diêm đế đêm ngày học tắm hơi
Có ngón gì hay đem đấu hết
Còn môn nào kém giấu không chơi
Nay phát hiện ra thầy trưởng ấp
Tài thật uyên thâm… học… cấm cười

Lão Te 10.9.09

http://www.bentrehome.net/forums/uploads/av-1462.jpg

Cười...

Trốn kỹ vậy mà cũng phải...ơiii...
Để cho anh Q phải kêu Trời
Từ khi cưới vợ rồi lặn kỹ
Dám hỏi Te huynh...còn chút hơi???
Nhìn dáng gầy nhom mà phát...ớn
Chắc tại lâu nay chỉ ăn chơi
Tươi huynh Chiêu tỷ mau mau tới
Trúc đệ Lá ơi... he he ...nhớ...đừng... cười...

mít


Tó ró hom hem thấy.... mắc cười
Bộ xương cách trí ngó ......hỡi ơiií
Vậy mà đắc lắm toàn vợ đẹp
Thiệt trớ trêu thay lão tơ Trời !
Cặp mắt tí hi trông rõ lắm
Đôi giò thiếu thịt giỏi đua.....bơi
Ở đâu rậm đám Te Te đến
Vung bút.... thơ đề thỏa thích ...chơi

Cô Chiêu

NhàQuê
03-11-2011, 04:38 AM
Coi Vậy ....

Động đậy chi nhiều lặn nữa sao
Rình mò nhấp nhử khá công lao
Ơi ơi cả buổi chưa thèm đáp
Hú hú nguyên ngày chửa núng nao
Biết rõ cơn ghiền điều cốt lõi
Rành quen cố tật mới cờ cao
Xương sườn số bảy bày ra vậy
Chứ lẹ ...làm thơ dễ thế nào !!!

NhàQuê 14-09-2009


Heheheeee...

Cái Cô nầy...

Hỏi thăm Ấy đã cóng chò chưa?
Hồi đó e chi một tiếng...ỪA
Tổ ấm thay vì vui lóc nhóc
Cửa nhà đâu phải vắng lưa thưa
Giờ nghe lạnh lẽo ... thèm hơi... úm
Nay thấm cô đơn ... tiếc kiệu đưa
Nghĩ lại càng thương thân liễu yếu
Hậu Cung còn chỗ Lão xin... chừa

cho nghen...

LãoTe

http://www.bentrehome.net/forums/uploads/av-1462.jpg

Thhương quá Te Te....

Bớ lão đa tình số ba lăm
Thương sao hỏng nói cứ yêu thầm
Hồi ấy ...móng chuồn , lời không ngõ
Bây giờ bồng bế nói ...buồn xo
Con sáo sổ lồng... bay xa tít
Người xưa nầy nọ... biết đâu dò
Thôi thì vào net mình tâm sự
Nhắc lại tình ta ...sóng vỗ bờ

.........Chịu hôn ?

Cô Chiêu


Đe Lão Te

Chơi vầy giận Lão biết bao lăm
Vốn chỗ thân quen ráng nuốt thầm
Sách quý coi xong đem ém nhẹm
Bài hay đọc hết giấu mù tăm
Sau nầy tới cữ đừng ve vãn
Sắp đến lên cơn chớ kiếm tầm
Nói lẫy cho ông giò cẳng quíu
Vì nhìn thấy chuyện cũng hơi khăm

NhàQuê Dec 03,2010


Chúc Tết Te Te

Đầu năm khai bút thăm Lão Te
Vui Xuân dạo xóm thích hong nè
Mắt biếc đa tình thêm tình đượm
Tim thắm xuân nồng thỏ thẻ ...nghe
Năm mới Chúc chàng luôn lãng mạn
Tân niên mơ đó giỏi ....chèo ghe
Thọ trường phấn chấn thiên vạn kỷ
Hạnh phúc đong đầy mát suối...khe

Cô Chiêu


Heheeheeee… Đa Tạ… Đa Tạ

Chúc vầy đẹp ý thiệt à nghe
Xích lại Ta … thơm một cái nè
Mặt cách lâu ngày … ơiiii nhớ Bậu
Má gần giây lát … chớ hờn Te
Xuân nầy ý hẳn duyên mình bén
Tết tới mong rằng … chở khẳm ghe
Hoa nở trái quằn chim chóc gọi
Mai rày ngon giấc hết… khò khe

LãoTe


KHAI BÚT

Mồng Hai khai bút CHIÊU thăm TE
Ké bón TƯƠI tôi góp "Cọp" nè
Hổ cốt đang khan, "hờm" sẳn đó
Thân bì mỡ thiếu, bổ thêm nghe !
Dè chừng Độc-Giả tràn lan mạng
Né tránh Đẹp-Ngon mãn nhãn...he !
Nạp, phát từ nay cần xét nét
Suy đi tính lại...khẽ mồm khe !!!

Tươi Dương

NhàQuê
04-11-2011, 05:31 AM
Ghé Nhà

Về bễn ghé nhà nhỏ mới quen
Qua cầu xuống dốc gặp ngay liền
Hai lần gõ gõ chờ chờ mở
Đợi đợi một hồi đứng tựa hiên
Thiên hạ thái bình: nhà bỏ ngỏ!
An cư lạc nghiệp: cửa như niêm?
Vén màn thấy khách không mời, đến
Hoảng hốt vù vô trốn kẻ tìm

Kẻ tìm vừa định quay lưng bước,
Thưa cụ kiếm ai có việc gì
Quá bộ vô trong dùng tí nước
Xin ngồi xuống ghế khỏe chưn đi!
Dượng nhà bận việc hay đâu vắng?
Cô chủ phải thường xướng họa thi?
Phải, phải, đây hôn , ừ có phải
Ông, anh, thầy, chú, gọi là chi??

Là chi cũng được có sao đâu
Trên mạng quen nhau tự bước đầu
Người thiệt bên ngoài coi cũng ấy
Thơ văn trên Net đẹp thần sầu.
Phố đông cô dám cùng đi xuống?
Hàng quán tôi chiêu bất luận nào
Bạn mới tự nhiên dường đã,... đã
Hữu Duyên Thiên Lý đúng làm sao!

NhàQuê 03-11-2006


Ô...ô...khách quý !!!

Có một ông già tên rất... quen
Không cần nhắc nhở nhận ra liền
Tròn tròn má phính phình... khuôn mặt
Trợt trợt trán dồ thiếu... mái hiên
Tướng tá phong lưu nhìn tưởng ...trẻ
Áo quần bảnh tẻng bó như niêm
Thiệt là hân hạnh... vui mừng đón
Đốt đuốc trần gian chẳng dễ... tìm !!!

Tìm đâu ... bớ Cụ... mau dừng bước
Nhà...nhỏ đơn sơ chẳng có gì
Nhưng sẳn bình trà ...ba tách nước
Xin mời ... thông cổ mát lòng đi
Đường xa vất vả chừng hơi mệt
Đợi khoẻ chút rồi nói chuyện ...thi
Chẳng ngại xưng hô thầy với chú
Miễn là vui vẻ... có hề chi !

Chi xá danh hèn ai... trọng đâu ?
Nghĩ suy cho lắm chỉ đau đầu
Văn chương lủn củn người xem khiếp
Thần sắc âm u quỹ kiến sầu
Chẳng dám mon men ra ngoài phố
Càng không bén mảng đến nơi nào
Tương phùng bèo nước trong giây lát
Bán bộ vô duyên... thật tiếc sao!!!!!

Trúc Giang 04.11.06

NhàQuê
06-11-2011, 06:58 AM
Là Tôi

Nếu nhìn cho kỹ cũng đen đen
Chưng diện làm sao biết thấp hèn
Ở xứ nhà quê đòi đóng kẻng
Đã trên sáu bó tật còn quen...

NhàQuê

Cái kiểu râu nầy râu sợ vợ
Xếp chung một nhóm les cheveux
Vợ mình mình sợ lo gì chớ
Sợ vợ người ta mới đáng ngờ

NhàQuê

Mình không nói trước người ta nói
Ai nói thì ra cũng vậy thôi
Dù phép thần thông "khuya" mới đổi
Mỗi người một số an bài rồi!

NhàQuê

http://img157.imageshack.us/img157/5725/av8meo2yr6.gif

Bác Nhà Quê

Bác được khen dồi khoái vễnh râu
Mũi phình miệng nhếch lại thêm ngầu
Trán cao đụng tóc, thông minh lắm
Mắt sáng thấy bà, lấm lét chau
Giữa chốn phồn hoa danh nổi bật
Trong làng tửu ái tiếng bay cao
Về chiều chưa mệt còn lo nghĩ
Mở quán kinh doanh đủ sắc màu!!!!

Lá Vàng


Lá vàng uiiii, thấy bác tui đẹp giai hông?

Hôm nay bác oai vì có râu,
Trông qua cũng có vẻ hơi ngầu,
Nhìn kỹ, ừ cũng thông minh lắm,
Liếc qua một cái, thấy muốn chau
Giữa đám trai tơ bác nổi bật
Trong đám đàn ông thì hơi cao
Bác còn trẻ măng làm sao nghỉ
Ra đường cần chi phải làm màu...

Mít

Bác NhàQuê ta có râu rùiiii,
Nhìn bác một hồi thấy cũng vui,
Vỗ ngực xưng tên mình sợ vợ,
Đáng mặt anh hùng bên xứ tui
Cho xin hỏi nhỏ sao sửa tướng,
Hay là râu ấy lắm người thương,
Bộ ria ông tướng trông phát ghét
Đang đứng chờ ai ở... Bên đường???

ntkh

NhàQuê
06-11-2011, 07:04 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc234/Jenny943_photos/ParrotFlower3-crop.jpg
Gì ???

Lão Lang nhỏ cho mấy giọt
Con ngươi nở lớn dễ coi
Sáng chiều lòa lòa khó thấy
Đêm đi ngủ sớm cho rồi

Sáng ngày dậy liền vô lưới
Xem gì đã dính ngày qua
Thấy mấy bông hoa thiệt lạ
Sao không tên tuổi vậy cà

Ngắm tới nhìn lui một đỗi
Đỏ đỏ ngay chỗ cái mòng
Cuống cong như là cái mỏ
Nở xòe trắng tím ngoài trong

Bông nầy nếu tên chưa đặt
Giơ tay dành lấy tức thì
Khai sanh HOA CHIM đó vậy
Gật đầu tủm tỉm mỉm chi

Bữa nào rảnh rang sẽ hỏi
Vốn ưa hoa lá thơm tho
Xem đâu nhà ai khéo thế
Bao nhiêu cũng chẳng so đo

Lấy Giống vườn ươm chăm sóc
Nhớ ra đã uể cuốc trồng
Mạch gân rủ nhau xuôi xị
HOA CHIM chắc ngắm là xong!

NhàQuê Aug 21, 2007

http://i216.photobucket.com/albums/cc234/Jenny943_photos/ParrotFlower4-crop.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc234/Jenny943_photos/ParrotFlower1-crop.jpg

NhàQuê
07-11-2011, 07:14 PM
Nuôi Cá

Chưa khỏe gì bằng nuôi cá tra
Khỏi cần tốn cám, sạch vườn nhà
Hừng đông già trẻ đi thăm viếng
Sẩm tối gái trai đến tặng quà
Ao cạn hay sâu đều mặc kệ
Nước trong hoặc đục chẳng lo xa
Hết năm khối kẻ dành mua hết
Rủng rỉnh tiền tiêu, cháp ngọt là

Khoailangsùng


Úiiii...Dzaaaaaaaaaa...!!!

Lỡ đớp Khoai Sùng … béo lũ tra
Thời may cá trú ở gần nhà
Ngày phân chắt mót vài sô củ
Hào phóng tối thêm mấy thúng quà
Nuôi thúc như vầy mau tới lứa
Làm giàu kiểu đó đúng….phòng xa
Mỗi năm … chục lứa .. chao ôiii … xướng
Cái xác xanh xao phủ ….lụa là

Lá Vàng


MỘT HAI, BA..

Ở quê ông Bốn dựng cầu tra
Lũ trẻ đang chơi chạy cuối nhà
Cứ thế dành nhau tuôn bí kíp
Đứa nào xong trước được cho quà
Cá tra nhờ thế cân càng nặng
Ông Bốn nhà giàu tiếng vọng xa
Kinh tế trên đà suy sụp mãi
Riêng ông rủng rỉnh có đều là…

Hồng Hạnh 22-10-09


Đỡ Ngặt...Lại Ngon...CƠM !!!

Nhớ thuở "chầu xưa"...nuôi cá Tra
Bà tôi tận dụng "phế" trong nhà :
Nhiều khi chuối-chín cùng sơ-mít ,
Ít lúc cơm-thiu...tợ được quà
Chẵng "thúc", thất thường dường...mặc kệ
Nhà xa quán chợ thủ...phòng xa
Cùng khi lỡ cạn : khô, dừa...hết
Cũng có canh-chua cá (kho) tộ...là !!!

Tươi Dương

Cá Tra

Bí quyết làm giàu khỏi phải tra
Thôn quê đã sẳn có ao nhà
Khoai sùng đổ trút đem nuôi cá
Mít héo quăng ra gọi chút quà
Đến lớn, "bao chài" rao bán tất
Vô thùng, đóng dấu gọi "Ba-sa"
Thương buôn xuất khẩu ra "ngoài nước"
Được giá, lời to, thế mới là...!

Trúc Giang Tử


Lạ Lắm

Cùng loài có mỗi họ hàng Tra
Đổ xuống nuôi chung kể một nhà
Đói khát đâu nào tranh thí mạng
No nê cũng vẫn ráng giành “quà”
"Bom tuôn" xối xả luôn tràn tới
"Đạn vãi" liên hồi chớ dãn ra
Đó phải căn khiên phường nhũng lạm
Đầu thai mữn cũ giữ nguyên là

NhàQuê 23-10-2009


Có ….Có Quyền

Nghề nào cũng nhợn mấy thanh tra
Mặt lạnh như băng khác ở nhà
Bả quạu …tàn đời… chờ lảnh giấy
Ông chê …lựa thế tiến dâng quà
Hèn chi chức bợ buông đâu được
Bởi vậy quyền vồ khó bỏ ra
Tụt hậu đàng sau hàng thế kỷ
Nhằm nhò dính dáng tới ai là

NhàQuê, 24-10-2009


Tầng Thứ 11

Hộ khẩu rành rành cứ phúc tra
Văn hoa nói trại tới thăm nhà
Xa gần bóng gió còn chưa tốt
Lưỡng lự hồi lâu gợi ý quà
Quản Chế từ danh nghe lạ hoắc
Bìa Đen đối tượng thoát gì ra
Thời may bạn rủ thôi dong quách
Dưới thớt trên đe khó đoán là

NhàQuê, 24-10-2009


Cây Tra

(Loại cây tạp nhưng lõi tốt,
chịu được nước mặn&lợ)

Lá giống ngô đồng… ấy vậy Tra
Vân nâu gỗ chắc đóng đồ nhà
Chân quì chạm trổ chưng bình tách
Tủ đứng hoa văn đựng cáp quà
Khúc mắc xù xì nhờ đẽo gọt
U nần nhám nhúa bỗng xinh ra
Nhìn ngoài dáng vẻ thường lầm tưởng
Giá trị tiềm trong mới đáng là

NhàQuê 26-10-2009

NhàQuê
07-11-2011, 07:19 PM
Tủi phận

Sắc vóc ma chê quỉ khóc muồi
Trời đày trắc trở khó êm xuôi
Chưa từng gặp được người chân thật
Đã thấy qua rồi kẻ đãi buôi
Oán trách cao xanh dằn tủi thẹn
Căm hờn số kiếp chẳng hề nguôi
Đơn thân tự lập ai màng giúp
Mặc kệ tình đời chăng dễ duôi

Khoailangsùng


Lại Chơi Vần Nghiệt Nữa!
....có mười mươi cũng dám chơi!!


An Ủi : Đành !!

Đáng lẽ ngày nao tuổi chín muồi
Đừng bày kén chọn mọi trôi xuôi
Bao nơi gấm ghé nghi lòng dạ
Mấy chỗ dòm dèm ngại miệng buôi
Số phận an bài tìm cũng chả
Thiên duyên trói buộc tiếc đâu nguôi
Nhiều khi chẳng dính mà thong thả
Lỡ ấy vô rồi khó giũ duôi

NhàQuê 18-09-2009

cosiaus
07-11-2011, 07:59 PM
Tủi phận

Sắc vóc ma chê quỉ khóc muồi
Trời đày trắc trở khó êm xuôi
Chưa từng gặp được người chân thật
Đã thấy qua rồi kẻ đãi buôi
Oán trách cao xanh dằn tủi thẹn
Căm hờn số kiếp chẳng hề nguôi
Đơn thân tự lập ai màng giúp
Mặc kệ tình đời chăng dễ duôi

Khoailangsùng


Lại Chơi Vần Nghiệt Nữa!
....có mười mươi cũng dám chơi!!


An Ủi : Đành !!

Đáng lẽ ngày nao tuổi chín muồi
Đừng bày kén chọn mọi trôi xuôi
Bao nơi gấm ghé nghi lòng dạ
Mấy chỗ dòm dèm ngại miệng buôi
Số phận an bài tìm cũng chả
Thiên duyên trói buộc tiếc đâu nguôi
Nhiều khi chẳng dính mà thong thả
Lỡ ấy vô rồi khó giũ duôi

NhàQuê 18-09-2009



Đám tang
một tiếng mười đô khóc phải muồi
theo vần dựa bản đủ văn xuôi
lăn qua lăn lại bò rồi nhuổi
cúi tới cúi lui lạy có buôi*
ông lão nằm trong chừng tiếc nuối**
thằng con đi kế cũng ngoai nguôi
họ hàng bàn tán ôi cao tuổi
chết phức xong đời duỗi với duôi.

* NQ dư sức hiểu
** tiếc tiền trả khóc mướn, hoặc là tiền để lại cho con cái

NhàQuê
08-11-2011, 08:03 PM
http://www.bentrehome.net/trong/NQ44Khi1.jpg

NhàQuê Tự Vịnh Ảnh Mình

Trên vai nặng trĩu mộng công Hầu
Chí lớn hoài mang một bụng Bầu
Sức chẳng là bao Chân bẹt Hảng
Tài không có mấy Kiếng che rầu
Bần de kín phủ dòng Sông mượt
Rác ngập tràn lan đám Rễ sâu
Cái Gốc to phè tàn rộng trải
Còn thêm Đỏ lỏm ớn gì đâu

NhàQuê Sep 02, 2007

NhàQuê
08-11-2011, 08:07 PM
Nhậu Có Căn

(Nhậu xong tại căn nào nằm căn đó)

Bây giờ lễ lạc cháu con cho
Trước Lão chuyên môn nốc rượu vò
Tửu lượng Lưu Linh còn chạy tét
Say rồi không quậy chỉ nằm co

Bởi biết rằng mình loại nhỏ con
Ho he có nước bị no đòn
Nên chi được tiếng người trầm tĩnh
Lẫm liệt trận nào cũng thắng ngon

NhàQuê 12.03-2011

NhàQuê
10-11-2011, 06:24 AM
Tái Ngộ

Chim Thước triệu năm bắt được cầu
Nôn nao ã Chức đón chàng Ngâu
Nhìn Lang móm xọm ngày viên họp
Liếc Nữ răn reo tối thãm sầu
Hai cõi bao lâu xây thắm mộng
Đôi bờ phút chốc rã lòng đau
Thôi đừng thất vọng tranh nhau nữa
Cứ tưởng như không buổi hẹn đầu

NhàQuê

NhàQuê
10-11-2011, 06:37 AM
Xướng: Thực hư lẫn lộn

(Vịnh Bác NhàQuê)

Vẽ rắn vẽ rồng đủ thứ chân
Đố ai mà biết được đường lần
Nếu không lạc đạn gây thương tích
Thì cũng trúng đầu nổ nát thân
Tốt nhất không tin ông viết báo
Hay hơn đừng ngó lão nhà văn
Giả ngay như ...thánh nhưng mà láo
Móng vuốt đầy mình ... múa rất hăng

TrúcGiang


Họa: Tự Vẽ Mình

Nhìn kỷ từ đầu xuống tới chân
Hơi hơi chút chút giống cù lần
Đừng tin trực giác hay phân tích
Cũng chớ nghe đồn hoặc tín thân
Trót hứa ơn đền còn oán báo
Bất kỳ đời thực lẫn trường văn
Điên điên dại dại người cho láo
Gánh vác việc gì cũng quá hăng

NhàQuê

NhàQuê
11-11-2011, 07:48 AM
Hơi Đâu Phân Biệt

(Gặp Tiên)

Tóc nhuộm vàng rồi nhuộm tới luôn
Ngại chi đừng để ấy mình buồn
Nửa phèn nửa vện phô màn cảnh
Chải rẽ vuốt ngay diễn tích tuồng
Nhớ vận Jean gin hơi rách chỗ
Đừng quên áo cỡn rún sâu òm
Phúm, Đầm giờ khó nhìn ra nổi
Phân biệt chăng là phớt mắm tôm

NhàQuê Jan 31, 2007

NhàQuê
11-11-2011, 07:53 AM
Hihihiii NhàQuê xuống núi

Bỏ nhà bỏ quán Bác tu tiên
Quyết chí ngày đêm dựa cửa thiền
Gõ mõ đưa mèo xa nghiệp chướng
Tụng kinh độ chuột dứt trần duyên
Cây vừa đơm nụ sư ngưng kệ
Khách mới thò chân sãi lật thuyền
Mặc đó tội tình ai nấy chịu
Ta- Nhà Quê chán cảnh nằm yên

Lá Vàng (Trúc Giang)


Số Con Rệp

Tưởng rằng đông đúc thiếu gì Tiên
Chơi bạo xông pha chốn thị thiền
Dạo hết Phố Rùm nhìn chướng chướng
Về cùng quê Trúc ngó duyên duyên
Người cười kẻ chọc thôi thây kệ
Bạn nhắc khách mong bến đợi thuyền
Số cực chạy trời thôi phải chịu
Chắc là ngủm tỏi mới bình yên!

NhàQuê Jan 2007

NhàQuê
11-11-2011, 07:57 AM
Nhậu Luận

(Tửu phùng tri kỷ thê bôi thiểu <vợ biểu thôi>)

Bao nhiêu bạn nhậu rụng lần lần
Vợ bảo liệu hồn giữ lấy thân
Làm Tướng xông pha đâu có ngán
Dân chơi xáp trận: pháo vờn lân
Bao năm chịu được im thin thít
Còn khúc nầy đây kể bất cần
Nhắm mắt qua truông coi tuốt luốt
Ngoài chay trong bội đã dường Xuân

NhàQuê Feb 15, 2007

NhàQuê
11-11-2011, 07:57 PM
Hồi Nẵm Du Xuân

Đầu năm nhà dặn ráng ăn chay
Xông đất người ta cứ rủ hoài
Tiên Thánh may ra bền chặt dạ
Tục Phàm chẳng muốn mất lòng ai
Rượu mời toàn xịn không mua nổi
Mồi nhắm hạng sang sẳn dọn bày
"Xín xái" đũa đầu quơ đậu hũ
Trở đi xin phép hẹn ngoài ngày!

NhàQuê Feb 16, 2007

NhàQuê
12-11-2011, 05:51 AM
Phát Tuổi Thọ

Lão đứng cửa mừng Xuân tới tấp
Ta xăm xăm tính nhận phần mình
Định trao tay rụt vô nghe rụp
Muốn ngoéo chân cho ngã té ình
Xúm cự cãi một hồi mới biết
Cảm thông rồi thuận lý làm thinh
Tuổi Xuân có đem xài hông tiếc
Bộ của chùa sao trà trộn rinh.

NhàQuê


Lỗ Vốn

Rinh thỉnh về nhà cất tuốt cao
Với tay hết cỡ mới quàu quàu
Vẽ hình bát quái bài ma đến
Khắc chữ tứ phương ếm quỷ vào
Vải đỏ phướng bùa treo bít chịt
Cờ màu quạt lộng phất ào ào
Độc quyền giành hết mau giàu sụ
Thất thoát vô đâu lại ngã nhào

NhàQuê

NhàQuê
12-11-2011, 05:55 AM
Chọc Cụ Cử Kiên

(Gs Bùi Thanh Kiên, Trung Học Kiến Hòa)

Từ ngày có được bác Kiên vô
Xướng họa Đường Thi xếp một lô
Cụ lái vài bài cười muốn sặc
Thầy chơi ít vận khoái ô hô
Nghe đâu ngọa bịnh mà hăng vậy
Quả thiệt khi xung chắc phải gồ
Nức tiếng đồn xa tay cự phách
Văn hay chữ đẹp dứt thầy đồ

NhàQuê Apr 15, 2007

NhàQuê
12-11-2011, 05:58 AM
Khom Dâng

Xào đi xốc lợi tính bưng lên
Kiểm kỹ hành tiêu cũ quá nên
Lục lạo quơ quàu mau riết riết
Lơ vơ sớ rớ chậm dàng dềnh
Thành ra món mới giờ hơi ấy
Vậy để cầu thầy hổng dám ên
Kính bạch tiền thâu nhờ bịp khách
Cung dâng, kính cẩn đấng bề trên...

NhàQuê Apr 30, 2007

NhàQuê
12-11-2011, 11:05 PM
Mươi Ký

Kỳ nầy ngã bịnh rủn thân phàm
Nách cặp lưng mang đống thuốc Nam
Bốn cữ đều chi xông tới tắp
Hai lần nhuyễn nhuyễn ực trông ham
Lâu nay tuyết đổ chưa lần ngán
Bỗng chốc Đông tan lại quỵ nằm
Đọ lại xương da ngày mỗi bết
Đem cân luộc sạp được gần năm

NhàQuê Mar 25, 2007

NhàQuê
14-11-2011, 07:32 PM
Nuôi Heo

Về giồng thất nghiệp bày nuôi heo
Rau cám rặt ri chẳng chuối bèo
Chọn chỗ chuồng làm lo cúng lễ
Xây rào nền tráng tránh bù cheo
Tới kỳ thúc béo vài chầu vỗ
Đúng hạn đem cân giá tréo chèo
Nhà sập bìm leo đành thúc thủ
Đồng tiền mất giá vốn ngày teo

NhàQuê

** Những năm 1980's

NhàQuê
15-11-2011, 07:34 PM
Mắm Kho

Bữa nào nhắc tới món ăn
Hôm sau chợ sớm lăng xăng đi tìm
Mùi thơm cũng biết nổi chìm
Vừa nghe trỗi dậy rủ thêm đồng hành
Mắm kho rau ruộng vô danh
Nhà Quê mà chốn thị thành ước ao
Từ dân dã đến thanh cao
Hể người gốc Mít thế nào cũng mê

NhàQuê 01-04-2011

NhàQuê
15-11-2011, 07:38 PM
Xả Láng Sáng Về Sớm

Tui xin cáo lỗi xa gần
Bởi vì chìu bạn ra thân nỗi nầy
Dong dài chuyện đó như vầy
Làng nhờ mua rượu tui đây ừ liền
Tiệm đong tui xỉa đủ tiền
Xong xuôi giải nghễ chấn liền vài ly
Khề khà hứng chí đang đi
Bỗng nghe bạn réo: cầm gì đó cha
Nheo mày ngó kỹ thì ra
Cũng là bạn nhậu tuần qua lạ gì
Mồi màng có sẳn thiếu chi
Tui bèn nhập bọn cụng ly liền xừ
Quắc cần thẳng cẳng ngay chừ
Rượu chùa tụi nó từ từ xong ngay
Giật mình thì đã sáng mai
Làm sao ăn nói tỏ bày nguồn cơn
Nên tui trốn biệt mấy hôm....
Vẫn còn mắc cỡ lòm còm qua đây
Cảm thông xin chớ có rầy !

NhàQuê 2007

NhàQuê
16-11-2011, 07:26 PM
Bài Xướng: Khi Thi Sĩ Ngủ

Đúng chín leo lên chút ngáy khò
Giường đôi rộng thịch lại nằm co
Mùng màn vướng víu làm thân khó
Gối ghiếc tùm lum để đỡ giò
Đúng kiểu thất tình hay trúng gió
Y khuôn mạt rệp hoặc sâu đo
May thay bỏ cữ sau giờ Ngọ
Nếu phải ôi thôi húp cháo cò


Cò bay thẳng cánh suốt cơn mơ
Thức dậy đầy sân chúng bạn chờ
Chiếc máy cầm tay kêu tíu tít
Đồng hồ để tủ chỉ mười giờ
Nhanh nhanh hớp vội ly trà sáng
"Xính Xái" nhai nhầu mẩu bánh quơ
Sớm tối quanh năm đều bận bịu
Đêm nằm lỗ mũi phải ngâm thơ

NhàQuê


Bài Họa: Chờ thi sĩ ngủ

Đã quyết đêm nay phải ngủ khò
Sợ rằng khuya khoắc vẫn còn co
Chẳng quên xúc miệng hay soi mắt
Còn nhớ lau tay với rửa giò
Một giấc đi luôn không kịp ngáy
Tám giờ thức dậy hết chờ đo
Tinh thần sảng khoái chưa ăn sáng
Vì biết ai đâu… ngóng cổ cò


Ngóng cổ cò hoài …đợi giấc mơ
Tỉnh bơ nào biết bạn đang chờ
Tìm câu để được về không trễ
Đổi vận sao cho đến kịp giờ
Chẳng phải mê rồi gì cũng chịu
Còn lâu đói quá cứ thèm quơ
Từ nay cố nhớ đừng ham ngủ
Kẻo thấy gieo vần …chết vẻ thơ

Gia Linh


Bài Họa: Ngủ làm thơ

Ngủ nghê chi sớm lại mau khò
Mền ấm nằm nghiêng với cẳng co
Mỏi lắm tê tay đau xệ cổ
Rêm nhiều thức giấc bảo ê giò
Trệ trồi quờ quạng chăn rơi tuột
Trăn trở mơ hồ gối lệch đo
Mơ mộng tưởng chừng đang hóng gió
Buốt thân… mong ước chén canh cò

Canh cò ấm áp giấc hoài mơ
Tỉnh mộng vầng ô chẳng có chờ
Chủ nhựt hẹn hò đi dạo phố
Cuối tuần tưởng bở lại quên giờ
Vội vàng đớp đại cà phê sữa
Nhanh nhẩu xơi qua chiếc bánh bơ
Theo bạn bô bô lời lỗi phải
Hồi hôm hồn điệp …bận làm thơ

Xuân Linh


Bài Họa: Thơ và mộng

Ðêm thâu nhạc tấu nhịp khì khò
Thức trắng canh trường dáng quắp co
Miệng hở môi phù khàn cổ họng
Lăn tròn cựa quậy mỏi gân giò
Chân tay bủn rủn quên lường tính
Trí dạ mù mờ hết đắn đo
Sáng sớm đờ người đi thất thểu
Biếng ăn thiếu ngủ ốm thân cò

Thân cò ốm yếu lại hay mơ
Ðứng đợi ngồi trông ngóng cổ chờ
Đã biết hoài công thêm mấy phút
Nhưng mà gắng gượng suốt canh giờ
Giường êm nệm ấm không thèm tựa
Gối lụa mền bông chẳng muốn quơ
Mộng đẹp đêm tàn chưa chịu tới
Chong đèn bút mực họa vần thơ

Lâm Tiểu Trúc


Bài Họa: Tự phạt

Muốn chọc cho ai lỗi nhịp khò
Nhưng lòng chẳng nỡ ý dằn co
Thi nhân diễn xuất ngâm khàn giọng
Thính giả chen nhau đứng mỏi giò
Chật ních sân vườn người té ngữa
Lai rai góc nhãn kẻ nằm đo
Trăng sao ngất lịm quên hừng sáng
Đất rộng mênh mông sải cánh cò

Sải cánh cò bay tận cõi mơ
Bên rừng Tiểu Trúc bát tiên chờ
Nhà Quê gấp rút đâu hồi sớm
Song Lão mau lên kẻo hết giờ
Rượu chúc khui rồi đang ngóng đợi
Vần vui đã xướng sao còn quơ
Chung nầy …tự chuốc không tha … Ngỗng
Chén nữa…say mèm đổ gánh thơ….

Trúc Giang 05.3.07

NhàQuê
18-11-2011, 05:45 AM
Kêu Cửa

Tàn thú nghêu ngao trở lại đây
Mà sao vắng lặng đến như vầy
NhàQuê gõ gõ... Ơi ơi chủ!
Mở cửa mau mau ...có khách nầy!

Từ đó đến nay đã lố năm
Nhớ ra vội vã ghé qua thăm
Đang đi mắt trái sao cà giựt
Linh tính xưa nay ít bị lầm

: Nhựt định làm gì cũng có xơi
Dù bèo cho lắm cũng đồ tươi
Nhiều khi dúi dúi cầm tay nữa
: "Của ít nhưng đừng bỏ bụng tui!"

Đã đã ơi!i!i

NhàQuê 2009


Mở cửa

Luyện võ vừa xong mở cửa đây
Vui sao bạn cũ đến sum vầy
Pha trà rót rượu là vai chủ
Xông đất tiền vô được khách nầy

Chắc mẫm là năm đã lố năm
Chưa ai ghé quán để mà thăm
Người người giữ kẽ...e chôm giựt
Sợ mất hồn thơ...bé cái lầm

Hết bán không mua chẳng được xơi
Làm sao quán lại có đồ tươi
Không chê đến nhậu vài hơi nữa
Góp ý cho nhiều để giúp tui

Quê quê xệ!!!

Khoailangsùng

NhàQuê
20-11-2011, 10:28 PM
Nếp

Theo trâu lên bã xót bàn chân
Hột lúa no nê bó nặng hoằn
Cà lang cao nghệu … chưa vơi mấy
Hạt thóc ươm vàng soi ánh trăng

Lần nào cũng vậy gò cấy nếp
Hơn chục giạ ngoài đủ nguyên năm
Đám giỗ ông bà vài ba lễ
Bánh phồng bánh tét đón mừng xuân

Chỏ xôi chín tới khói bay thơm
Tím màu lá cẩm khéo tay đơm
Mấy thố tráng men vừa mở nắp
Phất mùi rượu ngọt …vậy mà cơm

Vài kháp rượu tăm đủ say mèm
Vừa hơn chục lít… lò phần hèm
Kiến xị hà nàm dành có lúc
Bất thần “thầy thuốc” ở kề bên

Bánh tét đòn đòn nắm tay nhau
Chuyền qua tre lão gác làm sào
Cặp cặp xếp hàng vui hí hửng
Đậu xanh, thịt, mỡ… cứng hầu bao

NhàQuê

NhàQuê
22-11-2011, 06:30 PM
Kêu Cửa

Tàn thú nghêu ngao trở lại đây
Mà sao vắng lặng đến như vầy
NhàQuê gõ gõ... Ơi ơi chủ!
Mở cửa mau mau ...có khách nầy!

Từ đó đến nay đã lố năm
Nhớ ra vội vã ghé qua thăm
Đang đi mắt trái sao cà giựt
Linh tính xưa nay ít bị lầm

: Nhựt định làm gì cũng có xơi
Dù bèo cho lắm cũng đồ tươi
Nhiều khi dúi dúi cầm tay nữa
: "Của ít nhưng đừng bỏ bụng tui!"

Đã đã ơi!i!i

NhàQuê 2009


Mở cửa

Luyện võ vừa xong mở cửa đây
Vui sao bạn cũ đến sum vầy
Pha trà rót rượu là vai chủ
Xông đất tiền vô được khách nầy

Chắc mẫm là năm đã lố năm
Chưa ai ghé quán để mà thăm
Người người giữ kẽ...e chôm giựt
Sợ mất hồn thơ...bé cái lầm

Hết bán không mua chẳng được xơi
Làm sao quán lại có đồ tươi
Không chê đến nhậu vài hơi nữa
Góp ý cho nhiều để giúp tui

Quê quê xệ!!!

Khoailangsùng




Vô Địch Tướng Quân

Tưởng bất bình chi vắng khá lâu
Ai dè luyện chưởng tận đâu đâu
À nè nhớ cột đai cho kỹ
Ráng nhé đừng lơi khoản dượt làu
Xuống núi kỳ nầy Khoai có "giỏ"
Đi đồng sắp tới cá đầy xâu
Vài đường múa thử... mời chiêu xuất
Mới biết oai phong đáng mặt ngầu

NhàQuê 12-09-2009


Hay Quá…

Một trận thư hùng sắp nổ ra
Mày râu thử sức với quần thoa
Khoai Sùng nhất chưởng in … năm dấu
Nhà Chủ tam đao quẹt… nửa tà
Con gái mặt hồng thêm …khí phách
Đường ông miệng méo hết… xông pha
Bà con mau tới xem cho biết
Kẽo lỡ trăm năm khó gặp à …

LáVàng (Trúc Giang)



Trúng Chỗ Ngứa

Trúng huyệt lâu mau phải lộ ra
"Toa" nầy cốt yếu để dành thoa
Như ngoài đỏ hoét còn in dấu
Nếu khuất đen thui chắc trúng tà
Độc chưởng người thường tan thể phách
Ác chiêu tuyệt thủ chớ coi pha
Đây hay lảnh búa gần xa biết
Hiểm hóc hề chi...khoái lắm à

NhàQuê 13-09-09

NhàQuê
22-11-2011, 06:44 PM
Kêu Cửa

Tàn thú nghêu ngao trở lại đây
Mà sao vắng lặng đến như vầy
NhàQuê gõ gõ... Ơi ơi chủ!
Mở cửa mau mau ...có khách nầy!

Từ đó đến nay đã lố năm
Nhớ ra vội vã ghé qua thăm
Đang đi mắt trái sao cà giựt
Linh tính xưa nay ít bị lầm

: Nhựt định làm gì cũng có xơi
Dù bèo cho lắm cũng đồ tươi
Nhiều khi dúi dúi cầm tay nữa
: "Của ít nhưng đừng bỏ bụng tui!"

Đã đã ơi!i!i

NhàQuê 2009


Mở cửa

Luyện võ vừa xong mở cửa đây
Vui sao bạn cũ đến sum vầy
Pha trà rót rượu là vai chủ
Xông đất tiền vô được khách nầy

Chắc mẫm là năm đã lố năm
Chưa ai ghé quán để mà thăm
Người người giữ kẽ...e chôm giựt
Sợ mất hồn thơ...bé cái lầm

Hết bán không mua chẳng được xơi
Làm sao quán lại có đồ tươi
Không chê đến nhậu vài hơi nữa
Góp ý cho nhiều để giúp tui

Quê quê xệ!!!

Khoailangsùng




Vô Địch Tướng Quân

Tưởng bất bình chi vắng khá lâu
Ai dè luyện chưởng tận đâu đâu
À nè nhớ cột đai cho kỹ
Ráng nhé đừng lơi khoản dượt làu
Xuống núi kỳ nầy Khoai có "giỏ"
Đi đồng sắp tới cá đầy xâu
Vài đường múa thử... mời chiêu xuất
Mới biết oai phong đáng mặt ngầu

NhàQuê 12-09-2009


Hay Quá…

Một trận thư hùng sắp nổ ra
Mày râu thử sức với quần thoa
Khoai Sùng nhất chưởng in … năm dấu
Nhà Chủ tam đao quẹt… nửa tà
Con gái mặt hồng thêm …khí phách
Đường ông miệng méo hết… xông pha
Bà con mau tới xem cho biết
Kẽo lỡ trăm năm khó gặp à …

LáVàng (Trúc Giang)



Trúng Chỗ Ngứa

Trúng huyệt lâu mau phải lộ ra
"Toa" nầy cốt yếu để dành thoa
Như ngoài đỏ hoét còn in dấu
Nếu khuất đen thui chắc trúng tà
Độc chưởng người thường tan thể phách
Ác chiêu tuyệt thủ chớ coi pha
Đây hay lảnh búa gần xa biết
Hiểm hóc hề chi...khoái lắm à

NhàQuê 13-09-09




Mộng

Mơ màng mộng thấy được Nàng hôn
Sướng quá quơ quào vội siết ôm
Trí óc lâng lâng thôi hết biết
Tay chân rũ riệt vẫn còn xôm
Tai nghe giọng nói...lòng nhung nhớ
Mắt thấy môi cười ...dạ héo ròm
Muốn cận kề bên người mộng tưởng
Vì nghèo biết chỉ có đi chôm

Khoailangsùng


Thức

Nới lỏng ra rồi phải vậy hôn
Đâu như lúc trước cứ khư ôm
Bài qua học được gì nào biết
Bổn trở xem tuồng chút đỉnh xôm
Thuốc đổi …. làm sao mờ dấu nhớ
Thầy thay… khó xoá vết sâu ròm
Nhìn ngoài phiếm diện thường lầm tưởng
Bởi tánh hoài nghi... ngán chụp chôm

NhàQuê 13-09-2009


Chítttt...

Khoai Sùng ... tẩu hỏa dại gì... hôn
Gan mật... Ai đầy cứ việc ... ôm
Tuyệt kỹ chưa làu sao dám đấu
Độc chiêu mới luyện tưởng đâu xôm
Hiệp đầu ngoạn mục mươi phần thắng
Đòn cuối sa cơ ngoẽo phận ròm
"Người đẹp" khi thua hay quạu sảng
Kiếm bay dụng đỡ đống ... chà chôm

chíttttt Bác Nhà Quê á...

Lá Vàng (Trúc Giang)

NhàQuê
24-11-2011, 05:58 AM
Già Ama Kông *

Khá khen Lão Bạng mắt xanh lè
Sống giữa Buôn Đôn cứ khỏe re
Lên núi săn voi lùng khỏe khoắn
Vào rừng rượt cọp chạy te te
Ngày ăn thảo dược, con cười mỉm
Tối uống phấn hoa, vợ khóc nhè
Già trẻ gái trai khâm phục tợn
Đường xa lặn lội đến mua nè

Khoailangsùng

*Sinh năm 1910, dân tộc Lào, sống tại Buôn Đôn TP Buôn Ma Thuột
từ thời Pháp thuộc cho đến nay. Có tổng cộng 4 bà vợ, 21 người con.
Được Vua Lào phong là Vua săn voi vì bắt được 298 con , con cuối
cùng bắt lúc đã trên 80 tuổi cùng lúc cưới người vợ thứ tư sinh cho
ông đứa con trai út. Sở hữu bài thuốc gia truyền được các ông khen
hay hơn cả Viagra


Gần Gũi Thiên Nhiên

Chắc chắn ông ta lưỡi phải lè
Đâu ai cật lực ... được im re

Săn voi ... giản dị ... voi nghe quíu
Rượt cọp ...bình thường... cọp chạy te

Khố vấn đơn sơ chừng thoái mái
Xiêm choàng chiếu lệ có nhằm nhè

Vua Lào giáng chỉ ngầm khen ở
Rượu lá ... dưa khoai... được việc nè

NhàQuê Dec 27, 2009

NhàQuê
26-11-2011, 09:23 PM
Nhất

Suốt trong cuộc sống bao lần
Món ngon vật lạ nơi gần chốn xa
Cũng nhiều đất nước ghé qua
Thử xem cho biết của ta của người
Nghiệm trong cốt lõi cuộc đời
Không gì hơn được ngọt bùi quê hương

NhàQuê 02-04-2011

NhàQuê
26-11-2011, 09:25 PM
Mùa Phấn Hoa

Chuyện thường nơi xứ nầy đây
Mùa hoa nhụy thả ngây ngây bần thần
Có năm vướng tới hai lần
Khi không nước mắt tuôn dầm dề ra
Mười năm đầu xứ người ta
Xân xân mạnh khỏe tưởng là hề chi
Kể từ sau đó trở đi
Ra đường chặm mắt... "người di tản buồn"
Phòng ngừa tiêm chủng luôn luôn
Mà như thuốc đã... đã lờn... chịu thua

NhàQuê 13-05-2011

NhàQuê
27-11-2011, 11:21 PM
Ráng Lên

(Tặng các ông nội ngoại ở Mỹ giữ đưa rước cháu)

"Chức ẳm" vừa lên khoái lắm nè
"Chức ru" luyện giọng dự thi nhe
"Chức pha" nhớ đúng giờ y giấc
"Chức xách" đừng quên cụ bị hè
"Chức rước" canh giờ chuông lớp réo
"Chức chờ" kết quả (Repot Card) miệng cười toe
"Chức ông" Học Vị ngồi râu vuốt
"Chức chắc" ăn rồi mới khỏe nghe !!!

NhàQuê

NhàQuê
27-11-2011, 11:27 PM
Ông TuoiDuong và Tôi

Nhác thấy tên ông tưởng tuổi Dương
Cùng phe ăn tạp "thấy mà thương"!
Tuổi tui đúng chốc "ông Thầy" thiệt
Mạng Mộc rừng dương chứ chẳng thường
Sách phán tuổi nầy sung sướng lắm
Tờ mờ đâu sót chầu sương sương
Đùa vui nào có quên ông được
Xuyên suốt cùng qua lắm mái trường!

NhàQuê


Đáp lễ bài 1: "Ông TUOIDUONG và Tôi,

Sáu bó hơn, đâu kham nổi dương,
Dương yểu,dương xìu "thương chi...thương"
Mạng ông quả đúng "Ông Thầy" thiệt
Số tớ đâu sai "trò KHỈ"... thường
BenTre nghe tên, chưa từng...nhậu
AnĐức dăm đầu châu...canh sương
Bóp cò, gõ trẻ ..Ông Tôi đã...
Thưở ấy qua rồi : quá đoạn trường......

TUOIDUONG


Bài 2: " Cũng rán mà...NHẬU với nhau "

Sáu bó có hơn, dương chi DƯƠNG ?
DƯƠNG gì dương vậy...mà nói thương,
Chọc nực người ta cho thêm tức
Bỏ cù, ghi sổ...là chuyện thường.
Gà ác thuốc Bắc cất công sắc,
Ngọc dưong Phú Lễ (*) ta sương sương.
Ái Hữu tửu phùng nhiêu cho đủ ?
BẾNTRE bonus...món dồi trường.

TƯƠIDƯƠNG

(*) Rượu BÌNH PHÚ cũng nổi tiếng ngang rượu Phú lễ,
nhưng nhắc Bình Phú...."kỵ" vì có câu NÓI LỀ "...Trâu BìnhPhú "
Ngày nay chắc heế trâu rốivà cầu noí lề đó dần quên luôn.


Hihihihii... mại dzô... mại dzô!!!!

Ông nào ...âm điệu cũng du dương
Bợm nhậu xa gần thảy mến thương
Thịt ướp nướng vàng ngon ... tuyệt cú
Râu thui ngâm rượu quý ... phi thường
Nhâm nhi một chút tăng...phong độ
Thưởng thức nhiều lần ắt ...thấm sương
Bằng hữu gặp nhau tâm sự kể
Trời sa đất sụp... chấp ...đêm trường

Lá Vàng (Trúc Giang)

NhàQuê
27-11-2011, 11:32 PM
Gởi Quán

Gởi quán Lá Vàng trông hộ nhe
Chừng về gáy nổ vểnh tai nghe
Kỳ nầy đi suốt hai ngàn dặm
Lần trước vài nơi viếng bạn bè
Ba múi vượt qua giờ nhảy tới
Tám lần xăng đổ vực bình xe
Ngày đi đêm nghỉ đường xa tít
Mười mấy Tiểu Bang mút tí tè!

NhàQuê


Eo uiii...

Cỡi...gió du tiên sung sướng nhe
Ham vui cũng nhớ Quán nhà nghe
Đừng mê cảnh lạ quên... đầu bếp
Chớ khoái phồn hoa bỏ bạn bè
Lá cố giữ nhà nguyên vẹn ... nóc
Mít lo đỡ đạn động điều ... xe
Rủi mà ... bại chiến dông cho lẹ
Bốn phía bom rơi...đâu có... tè !!!

Lá Vàng

Hihihihi.... nhớ mua nhiều bánh đó nghe!!!!


Thượng lộ bình an

Thượng lộ bình an vui vẻ nhe
Đợi người trở lại họa thơ nghe
Đường xa xe tốt mơ trong cảnh
Dị thảo Kỳ hoa viếng bạn bè
Ba múi kinh qua xuyên nước Mỹ
Tám lần châm gas đoạn đường xe
Ngày vui ngắm cảnh đêm an giấc
Đáng giá tham quan dẫu mút tè

Hoa Hạ

Kính chúc Anh NhàQuê thượng lộ bình an, hành trình vui vẻ !!!

NhàQuê
28-11-2011, 07:43 AM
Thơ Vui Viết Từ 3 Góc Biển

Cuội Đánh Liều

Thiện xạ ớn tài, bụng rối beng
Lạ gì ngứa ghẻ với hờn ghen?
Châu về Hợp Phố, thương mây trắng
Liễu trả Chương Đài, tiếc xái đen
Buồn thắm say hoa, thia chậu cũ
Ong non đắm mật, ngựa đường quen
Chỉ mành treo mạng thây tên Nghệ
Hừng hực cung Thiềm, lửa vẫn nhen

Thạch Trung Việt Nam


Có Nên Liều ?

Cải tạo tập trung kiểng gõ "beng"
Chăng hay thức tỉnh tánh hờn ghen ?
Chim lồng cá chậu, giam thời bạc
Pháp bất vị thân, giữ vận đen
Bản lĩnh nên e lề luật lạ
Chơi liều chớ cậy thế thần quen
Tái sanh Bao lão, noi gương trực
Hối hận Bàng ông, hổng kịp nhen !

Trúc Giang Tử Úc Châu


Thua Bài Năn Nỉ Vợ

Mình ơi: Nói nhỏ, tránh rùm beng
Xấu thiếp hổ chàng chớ ghét ghen
Vật ách, nó chưng ra đót đỏ
Nặn bài, mình để lại già đen
Tiền vay lời nặng, thương than bạc
Lưng túc, đường xa , trốn bạn quen
Năn nỉ một lần, đừng xót của
Cơ, rô, chuồn, bích, bỏ liền nhen

Huyền Hạc Việt Nam


Lén "U Nó" Chơi Cờ

Bày cờ nhập cuộc chớ rùm beng
"Mợ nó" hay cho nỗi máu ghen
Vỡ tóe tan tành kia pháo đỏ
Chồm hôm chực nhảy ngựa bên đen
Bàn vuông bốn cạnh quân nghiêng ngữa
Chín nét tung hoành trận thế quen
Ngũ tốt, song xa xung giáp chiến
Coi chừng sĩ, tượng, tướng... Bà nhen !

Trúc Giang Tử Úc Châu


Cao Thủ

Xuất nhập như vầy địch rối beng
Chơi hay liếc mắt thấy thêm ghen
Tung hoành lưỡng pháo uy hiếp đỏ
Tấn thối song xa xứng đáng đen
Nước yếu nhờ vào mưu trí có
Cờ xung thế cậy duợt thao quen
Nhìn qua đã xếp vào hàng cứng
Khá lắm lời khen gởi đó nhen !

NhàQuê Aug 27, 2009 Hoa Kỳ

NhàQuê
28-11-2011, 11:50 PM
Cuối Ngày
(Computer & Giấc Ngủ)

Để anh truy cập chút nghe mình
Những tưởng bằng lòng mới lặng thinh
Khởi động máy còn chưa "quớt" được (work)
Tắt liền !... Lịnh lạc giống nhà binh:
Ngày ngày ôm máy, sao chưa chán
Năm tháng còn bao, liệu sức mình
Tắt máy! tắt đèn! lo chuyện ngủ
Mai cày trả đủ thứ linh tinh,
vậy mà hỏng chịu lo!

NhàQuê 2006

NhàQuê
29-11-2011, 12:26 AM
Quạt Lò

Dời nhà về cạnh bên lò bánh
Sớm tối nhìn qua thấy rộn ràng
Mát mắt mâm khuôn chùi bóng dợn
Nóng hơ lò bếp hực hừng than
Bánh Mè tròn ũm nhìn đà khoái
Trắng bốc Bánh In trông mịn màng
Đường bột quếch nhồi nên bánh ngọt
Nhờ đâu cái cái giống y chang!

NhàQuê 2006

NhàQuê
30-11-2011, 05:34 AM
Đụng Độ khắp Nơi

Một ngày dám địch bốn năm nơi
Dưới thế mình ông khó kiếm người
Câu Đố, Khóc Cười ông lượm láng
Quán Thơ, Tâm Sự " vô tư " xơi
Súng trường ông báo không còn đạn
Tạch tạch xè xè nổ miệng chơi
Sống sót trận nầy đeo cấp mới
Chức Cai dù nhỏ, tiếng lưu đời

NhàQuê

NhàQuê
30-11-2011, 05:43 AM
Chuyển Hệ

Rảnh rỗi lần mò qua Thái Lan
Máy bay giá rẻ độ hơn ngàn
Chừng về le lói làng cùng xóm
Sắp đến rùm beng ả biến chàng
Nam nữ khi nào ưa muốn bảnh
Cô ông cứ việc kiếm thầy lang
Gái trai Tu Bíp mần giây lát
Chuyển hệ cấp kỳ y "Trển" ban

NhàQuê

Bạch Hồng Ngọc
30-11-2011, 11:07 AM
Bài Xướng: Khi Thi Sĩ Ngủ

Đúng chín leo lên chút ngáy khò
Giường đôi rộng thịch lại nằm co
Mùng màn vướng víu làm thân khó
Gối ghiếc tùm lum để đỡ giò
Đúng kiểu thất tình hay trúng gió
Y khuôn mạt rệp hoặc sâu đo
May thay bỏ cữ sau giờ Ngọ
Nếu phải ôi thôi húp cháo cò


Cò bay thẳng cánh suốt cơn mơ
Thức dậy đầy sân chúng bạn chờ
Chiếc máy cầm tay kêu tíu tít
Đồng hồ để tủ chỉ mười giờ
Nhanh nhanh hớp vội ly trà sáng
"Xính Xái" nhai nhầu mẩu bánh quơ
Sớm tối quanh năm đều bận bịu
Đêm nằm lỗ mũi phải ngâm thơ

NhàQuê


Bài Họa: Chờ thi sĩ ngủ

Đã quyết đêm nay phải ngủ khò
Sợ rằng khuya khoắc vẫn còn co
Chẳng quên xúc miệng hay soi mắt
Còn nhớ lau tay với rửa giò
Một giấc đi luôn không kịp ngáy
Tám giờ thức dậy hết chờ đo
Tinh thần sảng khoái chưa ăn sáng
Vì biết ai đâu… ngóng cổ cò


Ngóng cổ cò hoài …đợi giấc mơ
Tỉnh bơ nào biết bạn đang chờ
Tìm câu để được về không trễ
Đổi vận sao cho đến kịp giờ
Chẳng phải mê rồi gì cũng chịu
Còn lâu đói quá cứ thèm quơ
Từ nay cố nhớ đừng ham ngủ
Kẻo thấy gieo vần …chết vẻ thơ

Gia Linh


Bài Họa: Ngủ làm thơ

Ngủ nghê chi sớm lại mau khò
Mền ấm nằm nghiêng với cẳng co
Mỏi lắm tê tay đau xệ cổ
Rêm nhiều thức giấc bảo ê giò
Trệ trồi quờ quạng chăn rơi tuột
Trăn trở mơ hồ gối lệch đo
Mơ mộng tưởng chừng đang hóng gió
Buốt thân… mong ước chén canh cò

Canh cò ấm áp giấc hoài mơ
Tỉnh mộng vầng ô chẳng có chờ
Chủ nhựt hẹn hò đi dạo phố
Cuối tuần tưởng bở lại quên giờ
Vội vàng đớp đại cà phê sữa
Nhanh nhẩu xơi qua chiếc bánh bơ
Theo bạn bô bô lời lỗi phải
Hồi hôm hồn điệp …bận làm thơ

Xuân Linh


Bài Họa: Thơ và mộng

Ðêm thâu nhạc tấu nhịp khì khò
Thức trắng canh trường dáng quắp co
Miệng hở môi phù khàn cổ họng
Lăn tròn cựa quậy mỏi gân giò
Chân tay bủn rủn quên lường tính
Trí dạ mù mờ hết đắn đo
Sáng sớm đờ người đi thất thểu
Biếng ăn thiếu ngủ ốm thân cò

Thân cò ốm yếu lại hay mơ
Ðứng đợi ngồi trông ngóng cổ chờ
Đã biết hoài công thêm mấy phút
Nhưng mà gắng gượng suốt canh giờ
Giường êm nệm ấm không thèm tựa
Gối lụa mền bông chẳng muốn quơ
Mộng đẹp đêm tàn chưa chịu tới
Chong đèn bút mực họa vần thơ

Lâm Tiểu Trúc


Bài Họa: Tự phạt

Muốn chọc cho ai lỗi nhịp khò
Nhưng lòng chẳng nỡ ý dằn co
Thi nhân diễn xuất ngâm khàn giọng
Thính giả chen nhau đứng mỏi giò
Chật ních sân vườn người té ngữa
Lai rai góc nhãn kẻ nằm đo
Trăng sao ngất lịm quên hừng sáng
Đất rộng mênh mông sải cánh cò

Sải cánh cò bay tận cõi mơ
Bên rừng Tiểu Trúc bát tiên chờ
Nhà Quê gấp rút đâu hồi sớm
Song Lão mau lên kẻo hết giờ
Rượu chúc khui rồi đang ngóng đợi
Vần vui đã xướng sao còn quơ
Chung nầy …tự chuốc không tha … Ngỗng
Chén nữa…say mèm đổ gánh thơ….

Trúc Giang 05.3.07




NGỦ VÀ THƠ

Mới leo được chút đã khò khò
Chân cẳng cứng đờ sao lại co
Tay gác trán trơ hòng che mặt
Đầu kê chăn rách muốn trùm giò
Nửa đêm bật dậy lò mò đếm
Sáng sớm tung chăn lúi cúi đo
Năm tháng trôi qua đời vất vả
Than rằng sao lại giống thân cò

Lũ cò thẳng cánh chẳng màng mơ
Lặn lội quanh năm khổ khỏi chờ
Bờ liễu ven ao chờ chóng tới
Hàng cau trước ngõ đợi qua giờ
Mình rồng ra dáng vu vơ lượn
Thân phượng ngửa mình lớ ngớ quơ
Lắm lúc rất vui nhưng muốn ngủ
Đêm về nằm xuống vẫn màng thơ

30/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
30-11-2011, 11:24 AM
Bài Xướng: Khi Thi Sĩ Ngủ

Đúng chín leo lên chút ngáy khò
Giường đôi rộng thịch lại nằm co
Mùng màn vướng víu làm thân khó
Gối ghiếc tùm lum để đỡ giò
Đúng kiểu thất tình hay trúng gió
Y khuôn mạt rệp hoặc sâu đo
May thay bỏ cữ sau giờ Ngọ
Nếu phải ôi thôi húp cháo cò


Cò bay thẳng cánh suốt cơn mơ
Thức dậy đầy sân chúng bạn chờ
Chiếc máy cầm tay kêu tíu tít
Đồng hồ để tủ chỉ mười giờ
Nhanh nhanh hớp vội ly trà sáng
"Xính Xái" nhai nhầu mẩu bánh quơ
Sớm tối quanh năm đều bận bịu
Đêm nằm lỗ mũi phải ngâm thơ

NhàQuê


Bài Họa: Chờ thi sĩ ngủ

Đã quyết đêm nay phải ngủ khò
Sợ rằng khuya khoắc vẫn còn co
Chẳng quên xúc miệng hay soi mắt
Còn nhớ lau tay với rửa giò
Một giấc đi luôn không kịp ngáy
Tám giờ thức dậy hết chờ đo
Tinh thần sảng khoái chưa ăn sáng
Vì biết ai đâu… ngóng cổ cò


Ngóng cổ cò hoài …đợi giấc mơ
Tỉnh bơ nào biết bạn đang chờ
Tìm câu để được về không trễ
Đổi vận sao cho đến kịp giờ
Chẳng phải mê rồi gì cũng chịu
Còn lâu đói quá cứ thèm quơ
Từ nay cố nhớ đừng ham ngủ
Kẻo thấy gieo vần …chết vẻ thơ

Gia Linh


Bài Họa: Ngủ làm thơ

Ngủ nghê chi sớm lại mau khò
Mền ấm nằm nghiêng với cẳng co
Mỏi lắm tê tay đau xệ cổ
Rêm nhiều thức giấc bảo ê giò
Trệ trồi quờ quạng chăn rơi tuột
Trăn trở mơ hồ gối lệch đo
Mơ mộng tưởng chừng đang hóng gió
Buốt thân… mong ước chén canh cò

Canh cò ấm áp giấc hoài mơ
Tỉnh mộng vầng ô chẳng có chờ
Chủ nhựt hẹn hò đi dạo phố
Cuối tuần tưởng bở lại quên giờ
Vội vàng đớp đại cà phê sữa
Nhanh nhẩu xơi qua chiếc bánh bơ
Theo bạn bô bô lời lỗi phải
Hồi hôm hồn điệp …bận làm thơ

Xuân Linh


Bài Họa: Thơ và mộng

Ðêm thâu nhạc tấu nhịp khì khò
Thức trắng canh trường dáng quắp co
Miệng hở môi phù khàn cổ họng
Lăn tròn cựa quậy mỏi gân giò
Chân tay bủn rủn quên lường tính
Trí dạ mù mờ hết đắn đo
Sáng sớm đờ người đi thất thểu
Biếng ăn thiếu ngủ ốm thân cò

Thân cò ốm yếu lại hay mơ
Ðứng đợi ngồi trông ngóng cổ chờ
Đã biết hoài công thêm mấy phút
Nhưng mà gắng gượng suốt canh giờ
Giường êm nệm ấm không thèm tựa
Gối lụa mền bông chẳng muốn quơ
Mộng đẹp đêm tàn chưa chịu tới
Chong đèn bút mực họa vần thơ

Lâm Tiểu Trúc


Bài Họa: Tự phạt

Muốn chọc cho ai lỗi nhịp khò
Nhưng lòng chẳng nỡ ý dằn co
Thi nhân diễn xuất ngâm khàn giọng
Thính giả chen nhau đứng mỏi giò
Chật ních sân vườn người té ngữa
Lai rai góc nhãn kẻ nằm đo
Trăng sao ngất lịm quên hừng sáng
Đất rộng mênh mông sải cánh cò

Sải cánh cò bay tận cõi mơ
Bên rừng Tiểu Trúc bát tiên chờ
Nhà Quê gấp rút đâu hồi sớm
Song Lão mau lên kẻo hết giờ
Rượu chúc khui rồi đang ngóng đợi
Vần vui đã xướng sao còn quơ
Chung nầy …tự chuốc không tha … Ngỗng
Chén nữa…say mèm đổ gánh thơ….

Trúc Giang 05.3.07




NGỦ LÀM THƠ

Mới trèo chưa đã lại lo khò
Chân cứng đơ đơ mà cứ co
vuốt vuốt râu ria vê cháy sợi
xoa xoa lông lá tuốt cong giò
Đang mơ tỉnh giấc chân dò đếm
Ngủ dậy lớ ngơ lưng cúi đo
Biết vậy để đời sao mãi thế
Thà rằng cứ mặc xác thằng cò

Cò thẳng cánh bay kiểu mới mơ
Tháng năm khốn khổ vẫn còn chờ
Khóm tre ngóng đợi đàn bay tới
Bờ trúc chờ mong lũ mất giờ
Xóm vắng chao nghiêng bay ngớ ngẩn
Đồng quang liệng chúi lượn bâng quơ
Niềm vui chìm hết vào ngon giấc
Miệng nhẩm vài câu chẳng phải thơ

30/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

NhàQuê
01-12-2011, 07:47 AM
Nhắn

Sáng nay đi dạo một vòng
Ghé trang "SINH NHỰT" xem trong xét ngoài
Không ai đẻ rớt tháng nầy
Giỏ hoa dành chúc treo hoài muốn khô
Ngày sương hứng... tối đem vô
Bởi bông công khó lén vồ khắp nơi

Tháng Bảy cũng sắp tới rồi
Gởi cô Hồng Hạnh... còn tôi nhắc lần
Anh em bạn hữu xa gần
TÂY-TA tháng TÁM ngày RẰM nhớ nha!
Hôm nay tuyên bố nhận quà
Bởi vì bài vở... hình bà con quên!

NhàQuê 14-06-2011


Cám ơn nhắc nhở...

Cám ơn...xin được nói nhanh
Hôm qua sinh nhật Nhất Anh nhà mình
Bởi vì không nói lặng thinh
Hôm nay chúc muộn thêm xin lỗi nè
Chúc chị đẹp mãi không giè (già)
Thơ mần liên tục vận bè hạnh thông
Nương nhờ cửa Phật xa trông
Thân tâm an lạc chỉ mong ngần này

Nhị Anh


Chúc Mừng Sinh Nhựt

Người Nam gọi chị thứ hai
Khai sanh không nạp biết ngày nào đâu
Kể làm Trưởng Ấp cũng rầu
Bà con chòm xóm biết nhau vậy mà
Đến chừng nghe nhắc nhớ ra
Bánh mừng hoa chúc... chợ xa tuốt ngoài
Giậm chưn... tiệm đóng tiếc thay
Quà nầy trữ sẳn cô hai đừng phiền
Sang năm... ghi sổ nhớ liền
Cứ vô tháng sáu là truyền tin ngay
Hôm nay dù trễ một ngày
"Chúc Mừng Sinh Nhựt Mỏ Cày Nương Nương"

NhàQuê 15-06-2011

NhàQuê
04-12-2011, 08:25 AM
Bài Xướng: ĐạoGà

Mỗi tuần một bữa thịt con Gà
Mời bạn chiều nay nhớ ghé qua
Đĩa xé phai thơm hai tỷ muội
Tô cà ri béo mấy ông già
Tiểu Lâm nhức khớp cao kê trị
Song Lão đau lưng mỡ dậu chà
Đầu bếp NhàQuê đâu quản khó
Lần sau đúng hẹn đến vui nha !

Bạch Nga 09.2.07 (Trúc Giang)


Bài Họa: 24 Giờ Phép

Đi phép về thăm vợ đãi gà
Hú kêu hàng xóm rượu thêm qua
Bả khều thầm dặn đừng xả láng
Ổng tưởng được khen cấn cấn già
Chán ngán lắc đầu thôi trớt quớt
Vô phương gỡ gạc dẫu chôm chà
Lần sau đừng có hô bà khó
Cà nướng mỡ hành ráng chịu nha

NhàQuê


Bài Họa: Tiệc rượu tất niên

Hợp bạn hôm nay đải vịt gà
Giò heo phá lấu tạm xơi qua
Răng nhai trệu trạo đâu còn trẻ
Mắt nhướng mờ lu chắc sắp già
Khớp nhức chờ hoài người đấm bóp
Lưng đau đợi mãi kẻ xoa chà
Rằng ai rộng lượng ra tay giúp
Chớ hẹn lần sau ... sẽ đến nha !

Lâm Tiểu Trúc


Bài Xướng (tiếp): Ừ... ừ...

Chờ chút rồi ta sẽ... đấm nha
Cái lưng làm biếng tặng ...ba chà
Nhìn sơ thấy cũng còn ...trai trẻ
Ngó kỹ nào đâu giống cụ già
Tiệc rượu thường khi lo sớm đến
Đám đình hiếm lúc bận không qua
Ý là mắt...yếu răng gần rụng
Chén hết dĩa xôi tới món gà !

Bạch Nga 10.2.07


Bài Họa: Món Gà

Lửa để riu riu nhẫn nhẫn nha
Kỳ nầy nấu thử ca ri chà
Rập khuôn xào ướp má bầy trẻ
Bắt chước nếm nêm mấy bếp già
Gia vị thơm lừng vừa chín đến
Ngò hành xanh muớt rắc sơ qua
Bây giờ trọng tuổi răng đều rụng
Vớt vát lanh quanh chỉ có gà

NhàQuê


Bài tiếp: Gà Mùng Ba

Xuân nầy lại dịch cúm heo gà
Khổ quá lèo tèo mấy Tết qua
Cứ diệt cứ lan đâu trước chạp
Chắt chiu ky cởm để mùng ba
Cặp giò chúm chúm năm nay tốt
Cái mỏ quập cong trấn quỉ ma
Đã luộc, gỏi rồi, còn khoán việc
Gia cầm như vậy huống chi là!?

NhàQuê


Bài Họa: Ăn nhậu

Sợ sệt làm chi dịch cúm gà
Ai mời nhập tiệc cứ nhào qua
Đùi thơm ức béo ngon mồm trẻ
Chéo cánh phao câu khoái miệng già
Nuốt lẹ cành hông ngồi thở dốc
Ăn nhanh tức bụng đứng thoa chà
Lon bia cốc đế đầy ly cạn
Cứ thế say mèm ... uống nữa nha !

Lâm Tiểu Trúc


Bài Họa: Đưa Táo về Trời.

Hăm ba đưa Táo đải xôi gà
Thèo lèo, ai có cứ đem qua
Nồi chè bánh ngọt vui lòng trẻ
Cơm cháo rau tươi thỏa ý già
Xiệu xạo không răng, than miệng mỏi
Mù mờ yếu mắt, thích lưng chà
Chỉ mong về đến Thiên Đình tấu
Đã sống như là? kẹo mạch nha

Gia Linh


Bài Họa: Hết sợ gà

Nhí nhảnh nhí nha nhí nhảnh nha
Hết cà ri nị tới ri chà
Nấu sao cho ngọt mời con nít
Đun phải dịu ngon dụ mấy già
Có ớt thêm tiêu cay đủ xé
Bỏ tương pha muối mặn vừa qua
Kiểu nầy khoái tỉ kêu lần tới
Thích quá từ nay hết sợ gà.

Gia Linh

NhàQuê
05-12-2011, 05:43 AM
Cũng Quan

Hồi trước có Xuân thiệt éo sèo
Chiến tranh rách nát lại thêm nghèo
Kiếm thầy thử vận cầu linh quẻ
Lật sách xem thời ứng chặt queo
Lính ngoắc xụi lơ buông dạy học
Khoác tay bỏ trốn chắc tù meo
Thôi đành vác súng cho tròn nghĩa
Bụng dạ ngán khan vẫn phải theo

NhàQuê

Bạch Hồng Ngọc
05-12-2011, 09:17 AM
Cũng Quan

Hồi trước có Xuân thiệt éo sèo
Chiến tranh rách nát lại thêm nghèo
Kiếm thầy thử vận cầu linh quẻ
Lật sách xem thời ứng chặt queo
Lính ngoắc xụi lơ buông dạy học
Khoác tay bỏ trốn chắc tù meo
Thôi đành vác súng cho tròn nghĩa
Bụng dạ ngán khan vẫn phải theo

NhàQuê




TAO GHÉT

Mày làm Tao ghét tính bèo sèo
Vì thế nên không cho thoát nghèo
Lần trước buồn vì hay láo nháo
Bây giờ chán bới quá chèo queo
Mỗi ngày vài lượt cau có mặt
Hàng tháng dăm lần méo mắt meo
Mày thế cho nên Tao ngán ngoắc
Ghét mày sao vẫn cố xin theo

05/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

NhàQuê
07-12-2011, 06:17 AM
Kinh Hộ Mạng

1. B B T T T B B (V)
2. T T B B T T B (V)
3. T T B B B T T
4. B B T T T B B (V)
5. B B T T B B T
6. T T B B T T B (V)
7. T T B B B T T
8. B B T T T B B (V)


1.T T B B T T B (V)
2.B B T T T B B (V)
3.B B T T B B T
4.T T B B T T B (V)
5.T T B B B T T
6.B B T T T B B (V)
7.B B T T B B T
8.T T B B T T B (V)

** Xin thông cảm vì tui ân oán giang hồ, bị thầy tui Trúc Giang
hăm NẾU LÀM THƠ TRẬT LUẬT THÌ SẼ BIẾT TAY,

nên tui từ nay phải mang KINH theo để kế bên HỘ MẠNG


Nhà thơ NhàQuê... ráng đi nha !

Tuyệt tác

Coi chừng...nhỏ...Trúc nó rình xem
Trái luật từ nay nó chẳng thèm
Nó chích cho mà nhăn mặt khóc
Nó trêu cầm chắc nhức đầu thêm
Không tin nó nói ...xin ai thử
Cứ bướng ông làm... nó sẽ đem
Đoc giữa bàn dân cùng thưởng thức
Khoe là tuyệt tác của...anh em !!!!

Trúc Giang


Ờ !

Yên tâm Nhỏ nhé cứ chờ xem
Sáng tác mì tôm Mỗ chớ thèm
Chọc ghẹo chừng nào rưng rức khóc
Cù cưa đến tận nĩ nài thêm
Chờ hoài ức quá… xin coi thử
Giấu miết bồn chồn… lúc sẽ đem
Có sức thì rình đêm trắng thức
Còn không chịu phép…dạ thưa…Em (nè!)

NhàQuê

Bạch Hồng Ngọc
07-12-2011, 07:11 AM
Kinh Hộ Mạng

1. B B T T T B B (V)
2. T T B B T T B (V)
3. T T B B B T T
4. B B T T T B B (V)
5. B B T T B B T
6. T T B B T T B (V)
7. T T B B B T T
8. B B T T T B B (V)


1.T T B B T T B (V)
2.B B T T T B B (V)
3.B B T T B B T
4.T T B B T T B (V)
5.T T B B B T T
6.B B T T T B B (V)
7.B B T T B B T
8.T T B B T T B (V)

** Xin thông cảm vì tui ân oán giang hồ, bị thầy tui Trúc Giang
hăm NẾU LÀM THƠ TRẬT LUẬT THÌ SẼ BIẾT TAY,

nên tui từ nay phải mang KINH theo để kế bên HỘ MẠNG


Nhà thơ NhàQuê... ráng đi nha !

Tuyệt tác

Coi chừng...nhỏ...Trúc nó rình xem
Trái luật từ nay nó chẳng thèm
Nó chích cho mà nhăn mặt khóc
Nó trêu cầm chắc nhức đầu thêm
Không tin nó nói ...xin ai thử
Cứ bướng ông làm... nó sẽ đem
Đoc giữa bàn dân cùng thưởng thức
Khoe là tuyệt tác của...anh em !!!!

Trúc Giang


Ờ !

Yên tâm Nhỏ nhé cứ chờ xem
Sáng tác mì tôm Mỗ chớ thèm
Chọc ghẹo chừng nào rưng rức khóc
Cù cưa đến tận nĩ nài thêm
Chờ hoài ức quá… xin coi thử
Giấu miết bồn chồn… lúc sẽ đem
Có sức thì rình đêm trắng thức
Còn không chịu phép…dạ thưa…Em (nè!)

NhàQuê



ĐÚNG
Đúng đấy mang KINH cứ dở xem
Làm cho đúng luật để em thèm
Đâu còn láo nháo ngồi mà khóc
Chẳng có thân sơ đứng tủi thân
Lúc trước làm sai xin lượng thứ
Bay giờ đúng luật cứ xin đem...
Thi đường cực khó... cần tri thức
Tuyệt tác "Nhà Quê" mát mắt em

07/12/2011
BHN xin góp vui cùng các Bác

NhàQuê
08-12-2011, 05:30 AM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/ImageViewaspx-3.jpg

Vịnh Ảnh

Giữa phố văn minh một đám bò
Ngược dòng nhân loại tưởng hay ho
Nghinh ngang chắn lối bên chiều trái
Cảnh giác gần xa chúng chỉ bò

NhàQuê Dec 07, 2011

NhàQuê
09-12-2011, 08:38 PM
http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/ImageViewaspx-3.jpg

Vịnh Ảnh

Giữa phố văn minh một đám bò
Ngược dòng nhân loại tưởng hay ho
Nghinh ngang chắn lối bên chiều trái
Cảnh giác gần xa chúng chỉ bò

NhàQuê Dec 07, 2011




Quả Quyết

Chắc chắn rằng đây quả thiệt bò
Nhìn tuồng ngốc nghếch muốn nôn ho
Đầu to óc chỉ bằng viên bị
Thấy dáng không ai chẳng nói bò

NhàQuê Dec 08, 2011

NhàQuê
11-12-2011, 09:42 PM
A ..A ...A ...

Chuyện "ảnh" nghe qua thiệt lạ kỳ
Ngồi gần ảnh biểu mỉm cười đi
Run run ảnh chắc nhòe không nét
Chớp nhướng chừng ra ảnh nhắm lì
Chứng giấy làm tờ đòi có ảnh
Chơi về mấy ảnh hỏi quà chi
Mua xong miếng vải nài mua ảnh
Có ảnh mang trong cóc sợ gì

NhàQuê 2006

NhàQuê
13-12-2011, 05:51 AM
Chọc Thiên Hạ Chơi

Quyền uy tột đỉnh bậc Thơ Văn
Hoán vũ hô phong chẳng khó khăn
Kéo tuốt Mưa Phùn trên cực Bắc
Heo May chuyển hướng xuống đồng bằng
Dọc Dừa cái mũi ôi duyên dáng
Cặp mắt Bồ Câu hấp dẫn chăng
Gặp mãi đâm nghi sao lạ nhĩ
Hay là phải vậy mới cho rằng …

NhàQuê Dec 13, 2011

NhàQuê
21-12-2011, 03:05 AM
Quà Vui Giáng Sinh: Bàn Tay Kỳ Diệu

(Đồ Gãi Lưng)

Vô ý ta quên chưa hỏi kỹ
Bàn tay đủ năm ngón hay không
Mà thuộc bên nào... bên trái phải
Ngón ngắn hay dài... của đàn ông

Hồi nhỏ ngứa lưng ta chỉ cọ
Cột nhà ...đầu vách riết mòn trơn
Mấy nhỏ chơi chung ưa làm lẽ
Mượn quàu khi ngặt... càu như đờn

Người nói biếng lười nhiều phát kiến
Ông nào bày chế tay gãi lưng
Chắc là hồi nhỏ ông hay ngứa
Hoặc bị mượn hoài ...biết đâu chừng

Nếu ta làm nhà chuyên sản xuất
Bàn tay nam nữ phải rõ phân
Mặc dù mủ nhựa thì vô tính
"Công Trừ" coi vậy lại thiết cần

Đoạn nầy xin bà con ráng đọc
Rồi liếc nhìn xem lại bàn tay
Một mình cười mỉm... mình cười mỉn
Tưởng đã có rồi khỏi cần ai ....

....lầm, hổng phải vậy đâu!

NhàQuê 21-12-2011

NhàQuê
23-12-2011, 06:24 AM
Quà Vui Giáng Sinh: Bàn Tay Kỳ Diệu

(Đồ Gãi Lưng)

Vô ý ta quên chưa hỏi kỹ
Bàn tay đủ năm ngón hay không
Mà thuộc bên nào... bên trái phải
Ngón ngắn hay dài... của đàn ông

Hồi nhỏ ngứa lưng ta chỉ cọ
Cột nhà ...đầu vách riết mòn trơn
Mấy nhỏ chơi chung ưa làm lẽ
Mượn quào khi ngặt... cào thua đờn

Người nói biếng lười nhiều phát kiến
Ông nào bày chế tay gãi lưng
Chắc là hồi nhỏ ông hay ngứa
Hoặc bị mượn hoài ...đâu biết chừng

Nếu ta làm nhà chuyên sản xuất
Bàn tay nam nữ phải rõ phân
Mặc dù mủ nhựa thì vô tính
"Công Trừ" coi vậy lại thiết cần

Đoạn nầy xin bà con ráng đọc
Rồi liếc nhìn xem lại bàn tay
Một mình cười mỉm... mình cười mỉm
Tưởng đã có rồi khỏi cần ai ....

....lầm, hổng phải vậy đâu!

NhàQuê 21-12-2011



http://maivantran.files.wordpress.com/2011/07/image042_000.jpg


Cây… Cô Đơn

Vừa xoa vừa đấm thế bàn tay
Muỗi ngứa mưa rêm cậy cán dài
Đỡ nhức lưng còng quên gió rét
Dịu đau vết chích bớt dầu cay
Tự mình thỏa ý … quào xuôi ngược
Nhờ vả mang Ơn phải Cám hoài
Chưa kể khi .. buồn kêu chẳng … dạ
Tay nầy một cái biến thành hai…

Diệu kỳ thiệt há??

Trúc Giang 21.12.11

NhàQuê
06-01-2012, 08:13 AM
Tự sỉ

Tham lam bởi vậy mới tùm lum
Mã Tử phơ vui cắc cắc bùm
Đùa giỡn nhìn người xong gục gặc
Hí hài chiêu khách rủi lùm sùm
Ôm đồm lắm việc chi than thở
Sơ sót tránh sao khỏi rủa rùm
Những tưởng vườn thơ nơi khánh địa
Ai dè bom nổ chậm từng chùm

NhàQuê 2007

NhàQuê
13-01-2012, 08:04 AM
Xướng: Thơ tếu tặng ... Mèo

Mậu Tý làm thơ tếu tặng.... Mèo
Dáng duyên thùy mị chớ leo trèo
Lời êm dịu ngọt bao người thích
Tánh nết nhu mì lắm kẻ đeo
Móng vuốt giương oai xem cũng ngán
Răng nanh lộ vẻ thấy càng teo
Ðêm khuya vắng lặng đừng to tiếng
Mộng vỡ mơ tàn rượt đuổi theo

Lâm Tiểu Trúc


Họa: Gặp Mèo

Đầu năm mở cửa gặp ngay mèo
Chỉ khép hờ thôi ả khỏi trèo
Mới sớm lờn vờn đà đã thích
Hơi trưa lởn vởn quẩn quanh đeo
Khi ăn nhỏ nhẹ nuôi không ngán
Lúc ngủ lim dim thấy lại teo
Chuột trốn từ ngày nghe thấy tiếng
Đồ ngon cũng chẳng dám đeo theo

NhàQuê


Nghe êm ái

Hay lắm ! Bài thơ tuyệt cú Mèo
Tặng người con gái chẳng chơi…trèo
Ưa hù chú khỉ la leo léo
Thích hú nàng hươu nhảy dẻo đeo
Dịu ngọt như nai, người ưa thích
Hung hăng tựa cọp, ngựa còn teo
Thì thầm bên gối nghe êm ái
Đã lỡ đi rồi, muốn rượt theo

Gia Linh


Mèo ưa trèo

Chú Tý gan ghê dám kiếm… Mèo
Cây to chảng lớn vọt thân trèo
Khi vui lắm kẻ cùng ve vuốt
Lúc bướng nhiều người phải nịnh đeo
Nhanh nhẩu oai phong thôi ráng thủ
Lẹ làng trốn chạy ấy là teo
Khoanh tròn im lặng lim dim ngủ
Rục rịch phóng liền cắm cổ theo

Xuân Linh

NhàQuê
17-01-2012, 02:31 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/80/4D/cong.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/80/A4/damcuoi.jpg

Lâu quá mới ghé lại trang Trào Phúng... của Đồng Lão, chào Chư Liệt Vị !

Vịnh hình đám cưới ... Hà Nội (Thăng Long cũ) lụt

Rồng Bay Phun Nước

Cái dưới xem ra ảnh hạng thường
Bên trên đúng loại cộm vô phương
Cô dâu cẳng quíu lim dim thể
Chú rể tay nâng chúm chím dường
Ngõ hẹp như vầy mưa ngập gối !
Đường thông kiểu vậy nước tràn mương ?
Trêu chơi ghẹo chốn ngàn văn vật
Nở mặt nơi băm sáu (36) phố phường

Hoặc:

(Đem rày đóng Thuế đều chi nhé
Mới đủ đây kia nắn mấy đường)

NhàQuê


Chuyện Linh Tinh

Lụt viếng thủ đô đã quá thường
Người dân thống khổ nghiển trăm phương
Uyên ương vọc nước mê ly giống...
Loan phượng còng lưng nghịch ngợm dường...
Thấy cảnh đeo chồng thương gái việt
Xem màn cõng vợ vượt lằn mương
Quan trên ngó thấy nhìn nhau bảo
Mấy thứ linh tinh chuyện xã phường

Đồng Lão

Mến chào thi huynh NhàQuê , xin lổi trả lời chậm trể.
Sự việc lụt lội ở trên đã là chuyện thường ngày ở thủ đô và các thành phố lớn , các anh ba anh Tư đang bận rộn giải quyết nơi ăn chốn ở cho hơn 50 ngàn lao động nước bạn làm việc trên Tây Nguyên , và việc lấy lại vốn sau 13 năm từ quặng Bô xít nên những việc nhỏ này để từ từ mấy ảnh giải quyết nhé.

NhàQuê
17-01-2012, 02:42 AM
Bài Xướng: Sao ngắn ngủi ?

Hăm ba đưa Táo, tiễn về Trời
Mang đến muôn nhà, khắp mọi nơi
Thượng Đế ban lành qua kiếp nạn
Quan Âm gởi phước thoát luân hồi
Thảnh thơi bến giác tròn nhân quả
Thư thả tâm linh rộn tiếng cười
Cõi thế sau cùng, sao ngắn ngủi ?
Không cho mình rảnh để vui chơi !!!

Gia Linh


Bài Họa: Chuyện nhân gian

Hăm ba tháng chạp Táo lên Trời
Tấu bẩm thưa trình chuyện khắp nơi
Thế sự trầm luân thay đổi mãi
Nhân tâm ấm lạnh chuyển liên hồi
Dân nghèo ốm xác mồm to khóc
Trọc phú phì da miệng toét cười
Khẩn nguyện thiên tai thôi tái diễn
Mời Ngài ngự giá xuống đây chơi

Lâm Tiểu Trúc


Tâu sao hết...

Gấp rút làm chi... cũng tới Trời
Phục trang chưa kịp... xấu ghê nơi
Tàu bay vun vút teo từng đoạn
Sớ viết lăng quăng kể mấy hồi
Chuyện ở trần gian nghe muốn khóc
Người nơi hạ giới ngẫm buồn cười
Không tin Thượng Đế cho... thần xuống
Già trẻ đêm ngày đủ món chơi...

Trúc Giang 28.01.08


Tiễn Táo Về Trời

Thôi thì đấu láo với nhau chơi
Nói thiệt nào ngay chớ có cười
Rượu, thuốc, dầu, đường kiêng cữ đủ
Tiêm, thoa, uống, dán mới mong hồi
Thành ra chịu phép đành dừng lại
Chứ nếu đâu tha cũng tới nơi
Tết nhứt như vầy nhờ Táo giúp
Về trên ráng nhớ tấu cùng Trời

(Tiễn Táo đồ chay về trển Ổng
Vờ quên giấu nhẹm tấu cùng Trời)

NhàQuê


Táo trở về nhà

Năm qua thiệt lẹ, thấm ngày trời
Dỡ lịch hăm ba, Táo đến nơi
Phải thỉnh phi thuyền hay hỏa tiển ?
Mang theo kẹo chuột với trà hồi
Bao lời kể lể om thời thế
Lắm ý tâu êm, phủ giọng cười
Giáng hạ giao thừa vào mái ấm
Ba ngày nghỉ việc rủ đi chơi

Xuân Linh

NhàQuê
20-01-2012, 05:49 AM
Tranh Nửa Kín Nửa Hở …

Nghề ngỗng cao tay phết nét duyên
Hoa râm tóc bạc bỗng mun tuyền
Vai trần làn suối mênh mang đổ
Ngực hé lông bào* vắt vẻo nghiêng
Phải được trăm phần ồ trác tuyệt
Hay thêm ít chục ố như tiên
Tranh nầy giá bán bao nhiêu đấy
Nếu định làm quà ... khỏi lạc quyên

NhàQuê

* Áo lông

NhàQuê
20-01-2012, 06:18 AM
Happy New Year

Mười hai tháng vèo qua một cái
Mở mắt ra tờ lịch sang trang
Sáng soi gương nhìn lên khóm tóc
Ồ rất may... kiếng lão quên mang

Nhớ cạo râu kéo lùi chút đỉnh
Đi xa xa những chỗ hội thi
Tránh rồng rắn hàng người lớn tuổi
Gì thì gì cứ việc Happy .... New Year

NhàQuê


Chọc Bác NhàQuê

Thêm một tuổi ta ... lại rầu muốn chết
Đâu giống NhàQuê hí hửng khoe ... duyên
Tóc hiu quạnh bỗng ... mướt .. hồng trơn láng
Dáng trẻ trung ...nghiêng ngã hệt ... vua Ghiền

Ờ... cũng thú kiểu cung tay... Níu Día
Tưởng bị hù quan Phán thất hồn kinh
Bôi bớt tuổi thêm liền vào cái... Thọ
Một ngàn năm cho phỉ thú trần gian...

hénnnnnnnn Bác..

Lão Te

NhàQuê
13-02-2012, 08:15 AM
Xing Nhực

Theo giờ cõi Việt đúng Rằm Tây
Nhắc nhở bà con tứ xứ hay
Má đẻ hồi nào bà quên lửng
Ba khai lúc học để ông thầy
Ghi tên sổ bộ cho chắc cú
Phết điểm bài thi khỏi sợ sai
Bởi vậy trông chừng khi sắp tới
Là tui múa máy oải chân tay

NhàQuê Aug 15, 2009


Trắn Trợng Hăăăm Vọa

Chân tay có oải chẳng hề gì
Biết chắc năm nay khác mọi khi
Bạn thiết mù xa lòe ít chữ
Bà quen ở cạnh nhá phong bì

Bìa đen láng cón tui mua sẳn
Chín chín xu** thôi cũng đủ ghi
Nếu né quên ngày xing nhực lão
Tương lai chớ nói cớ sao đì

NhàQuê

(Connecticut,Tháng Tám Rằm Tây Hai Ngàn Lẻ Chín)

** Mua ở cửa hàng 99 cent


Chà... Quan THAM

Lão sống ngần nầy lắm nạn vây
Bá vương nếm đủ ách quan thầy
Tuyệt chiêu móc túi không lưu dấu
Diệu thủ cưa chân chẳng để trầy
Cửa trước vừa ngang chờ mút chỉ
Ngõ sau rộng mở ngoắc vào đây
Ai như nhà Bác la ơi ới
Thiên hạ phản đòn chết... nát thây

LãoTe


Trời Sanh Hạng Võ Sao Còn Sanh Trương Lương

(NhàQuê Kỵ Vãy LãoTe)

Nhứt chín nhì bù .."trúng" giải vây
Lời quê "Phước Chủ Hoặc May Thầy"
Hăm he dứt điểm còn hy vọng
Nín bặt cầu âu chắc trậm trầy
Thử vận không qua thì phải oác
Chờ thời lưỡng xưỡng (?) được gì đây
Cho nên trắng trợn đòi Sinh Nhựt
Bể mánh...ngu à ... đợi xẻ thây

NhàQuê Aug 15, 2009

NhàQuê
22-02-2012, 08:16 PM
http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/NQ2009Ruou1.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/ccxoichmrut.jpg

Chỉ Vậy Mà

Hình hẹo nhìn thôi đã phát thèm
Nếu chừng thứ thiệt chắc chèm nhem
Rờ rờ chưa có gì vô bụng
Tưởng tượng đang vồ được chiếc nem
Quất đại vài hơi cho đã ngứa
Huy hoàng phút chốc thử lần xem
Xa lâu chợt gặp dù là chỉ
Hình hẹo nhìn thôi đã phát thèm

NhàQuê 04-09-09

NhàQuê
27-02-2012, 06:15 AM
Ngồi Buồn Gãi Ngứa...

Đi đâu cũng nghe bàn "Thư Thỉnh Nguyện"
Lão cười cười đảo mắt kiếm restroom
Giờ ai nói chuyện "ruồi bu" bỗng mắc...
Chứ hồi xưa còn trẻ quậy nổi bùn

Qua năm tháng lóc lăn đời dạy lão
Đừng có tin những chữ nghĩa hùng hồn
Càng cao thẳm càng giấu che lừa mị
Đã lần ngu thấm bài học giả chơn

Chuyện Phong Thần chẳng hơi đâu suy nghĩ
Khỏi truy nguyên xem xuất xứ nơi nào
Lão nói trước... sau nầy đem kiểm nghiệm
Cuối cùng rồi nhất định vạch tẩy nhau

NhàQuê Feb 25, 2012

NhàQuê
01-03-2012, 08:57 PM
Chuyện Nay

Đem bao tâm sự kể cho Đồng
Vẩn luyến ngày xưa có phải không ?
Nhắc thưở hung hăng loan dí nhạn
Ôn thời nghịch ngợm quạ rình công
Cho hay ngũ giới là phương tiện
Thú thực tam qui ấy hố chông
Tịnh cốc hoang vu buồn tưởng tượng
Không sao quên được sắc hoa hồng

Đồng Lão


Cám Ơn Bác Đồng Lão Ghé Thăm

Đáp lễ chào thăm hỏi bác Đồng
Lâu nay mọi việc có thường không?
"Hành Hương" bữa nọ dừng chân viếng
"Trào Phúng" giờ đây đến trả công
Bận vác ngà voi sanh chểnh mảng
Vùi lo mạng web rối chênh chông
Hoan nghinh lắm lắm mời tự tiện
Được vậy so như ửng ráng hồng

NhàQuê


Cám Ơn Bác Đồng Lão Ghé Thăm

Đọc cái tựa này mới thấy mình lỗ mãng hic..

Ẩu thiệt à

Đoán bác Nhà Quê sáu chục rồi
Mà còn trịnh trọng bẩm "Đồng ôi!" ("bẩm" này vui nhe bác Nhà Quê)
Xem ra tuổi lão vào hàng bảy
Ngẫm chắc con nhà độ mấy đôi
Chỉ tội cho Tà so lạc quẻ
Nên lầm tưởng ổng cỡ như tui
Ham vui chả nệ gì trên dưới
Gặp "Cụ" đùa trêu ngoác miệng cười

01/07/08
CSL (Đông Tà)

Tội Lổi Chết

Hai lão đại ca khách sáo rồi
Đồng luôn mười bảy thưở à ôi
Văn chương chỉ sánh hàng em út
Tuổi tác đong hoài chửa chục đôi
Đã biết không sao bằng nhị vị
Xin đừng bẩm nữa tội thằng tui
Đàn anh cao quá trèo sao tới ?
Chiếu dưới vui hơn thỏa mãn cười

Đồng Lão


Mượn Sách

Nhị Lão còn gân đã quá rồi
Đi hoài chửa thấy tiếng than ôi
Tà: nghe ở vậy hay Nhiều chán !?
Lão: tính thêm Nhà hoặc mấy đôi ?!
Sách cũ nhàu chê cho chép cọp
Bài nhàm ngán ngược liệng cho tui
Đùa chơi chứ thiệt giờ cần nhứt
Cái máy giần lưng...nghĩ tức cười

NhàQuê

NhàQuê
13-03-2012, 06:40 AM
Vịnh Sọt Rác

(Thơ Giai Thoại)

Muốn vất a lê cứ bỏ vào
Kề bên khỏi phải với chi cao
Đồ hôi bọc kỹ phòng hơi hám
Thứ khẳm cho hay đổ hố đào
Thấy nếu không dùng đâu nữa được
Đừng nên nấn ná tốn công lao
Thùng nầy nấp đậy an toàn lắm
Muốn vất a lê cứ bỏ vào

NhàQuê, 20-05-2009


Bỏ Rác Không Bỏ Tinh

Có sợ chi đâu chẳng dám vào
Thì vào bỏ rát chớ làm sao
Thứ tư rát chở đem đi đốt
Thứ sáu rát đầy khoét hố đào
Rát rến không dùng mang ra đổ
Tình người không đổ cất thù lao
Tình là tình nghĩa trăm năm thiếu
Nếu mất tình ơi xót dạ cào

Hoài Thương, 20/05/2009


HT họa ở bên kia rồi mang qua đây cho huynh, Thơ rất là hay, cám ơn huynh nha .


Trờiiii Lạ Quá ...

Trờiiii...Lạ quá... hay ta cứ thử vào
Nhà ai tử chiến... xác văng cao
Đầu rơi một nẽo xem còn ức
Thân rớt cùng kinh chẳng kịp đào
Mực viết chưa khô dang dỡ bỏ
Lời trăn mới nháp đoạn đành lao
Trời ơiiii...muốn cứu thôi đà muộn
Để tiếc ngàn thu lịm giấc vào...

Trúc Giang 22.5.09

NhàQuê
16-03-2012, 05:38 AM
Bỡn

Hai thằng vật lộn bớ làng ơi
Tụi nó đều toàn thứ chịu chơi
Lý lịch bô bô đầy nhóc nhách
Tài danh bậc bậc phát cao ngời
Nhìn sơ cứ tưởng mèo vờn cọp
Nhận rõ thì ra chuột xé dơi
Chưởng tuyệt chiêu thâm đem “huyết” đấu
Bàng quang nhổ rẹt: chúng như hơi …!

NhàQuê, 26-05-09


Hihihiii…Nhà Quê …xuống núi

Bỏ nhà bỏ quán Bác tu tiên
Quyết chí ngày đêm dựa cửa thiền
Gõ mõ đưa… mèo xa nghiệp chướng
Tụng kinh độ …chuột dứt trần duyên
Cây vừa đơm nụ sư ngưng kệ
Khách mới thò chân sãi lật thuyền
Mặc đó… tội tình ai nấy chịu
Ta- Nhà Quê chán cảnh nằm yên…

Trúc Giang


... Hú

Nghe tu...sợ quá ngán làm tiên
Mở miệng lo e trái chuyện thiền
Vốn sẳn ân ban ...đâu dễ được
May nhờ lộc hưởng...thiệt cơ duyên
Quanh năm chẳng quản gì mưa nắng
Bốn tiết nào lo chuyện sóng thuyền
Lịnh triệu về non thôi chắc dẹp
Dưới trần đã thiệt...mạng Dê yên

NhàQuê, 10-06-2009

NhàQuê
22-03-2012, 05:27 AM
Tinh Tú Luận

Đêm rồi lại nữa Vì Sao xẹt
Lấp lánh một thời tít tận cao
Can phất xung phong sao dễ quá
Khăn sô vải mỏng xé ào ào

Cố Đô lấy lại bao trầy trật
Lại cũng huy chương ngực đỏ dề
Giới tuyến Tướng Quân coi đắc vận
Lon ban nóng hổi thấy mà mê

Cổ Thành xác lính thân như rạ
Lại dịp nâng bi Tướng quá tài
Ra rả ta hao không đáng kể
Bao nhiêu mới được tính nhiều đây

Lệnh ban tử thủ từ ngoài hạm
Hướng mũi nhổ neo trực chỉ Nam
Lớp lớp hàng hàng quân đứng ngó
Xuôi tay nước mắt đổ tuôn tràn

Đổ thừa lệnh lạc tréo chèo ngoe
Chớ hổng phải ông muốn chạy te
Mất đất mất thành đâu tại Tướng??
Quan quân hỗn loạn lỗi ai hè???

Lai kinh Thánh Thượng lịnh nằm chờ
Giam lỏng mà sao chạy ngọt ơ
Nếu vậy kể như tù vượt ngục
Hèn chi từ bấy nín êm rơ

Phải nhiều năm luận công hay tội
Câu nói chết như chấm dứt rồi**
Nhưng tại Tướng Quân người lịch sử
Luận bàn đen trắng rõ ràng thôi

Kẻ hèn cũng biết nói lời ngay
Đụng chạm tùm lum khó tránh thay
Xương máu góp phần cho đất nước
Ai ai cũng được ý giải bày!!!!

NhàQuê

** Nghĩa Tử Nghĩa Tận

NhàQuê
22-03-2012, 06:53 AM
Kỵ

Trồng chuối đừng có ở trần**
Cây đang nức nụ... độc thân chớ rờ
Nếu mà cứ thử mò vô
Đụng đâu vọp đó …xưa giờ phải tin

NhàQuê Jan 17. 2010

** Người trồng chuối mà ở trần... cây chuối bị lột bẹ

NhàQuê
06-04-2012, 09:43 PM
Happy New Year

Mười hai tháng vèo qua một cái
Mở mắt ra tờ lịch sang trang
Sáng soi gương nhìn lên khóm tóc
Ồ rất may... kiếng lão quên mang

Nhớ cạo râu kéo lùi chút đỉnh
Đi xa xa những chỗ hội thi
Tránh rồng rắn hàng người lớn tuổi
Gì thì gì cứ việc Happy .... New Year

NhàQuê 01-01-10


Thêm một tuổi ta ... lại rầu muốn chết
Đâu giống NhàQuê hí hửng khoe ... duyên
Tóc hiu quạnh bỗng ... mướt .. hồng trơn láng
Dáng trẻ trung ...nghiêng ngã hệt ... vua Ghiền

Ờ... cũng thú kiểu cung tay... Níu Día
Tưởng bị hù quan Phán thất hồn kinh
Bôi bớt tuổi thêm liền vào cái... Thọ
Một ngàn năm cho phỉ thú trần gian...

hénnnnnnnn Bác..

Lão Te 01.01.10


Thời Đại Mới

(Quan gởi thiệp mời khắp xứ thôi nôi cho cháu)

Thôi...Thôi.. Bác hỏi để làm chi
Nước cháo mênh mông húp sụp sì
Da sáo răng mài không cắt đứt
Bò xào mắt ngó đủ mê ly
Xôi chiên như đá giòn tơi nhỉ
Vịt nướng khoe xương tóp hết bì
Nườm nượp khách vô bao nạp lễ
Đãi hoài không hết CỔ LAI HY

Vậy đó Bác...

TTT

NhàQuê
12-04-2012, 07:28 PM
Thu Ơi !!

Sang Thu gió rít ẩm ê mình
Áo ấm dầy cui vẫn rộng thinh
Đám trẻ hăng sung mong chóng tới
Thân già ngán ngược chẳng hoan nghinh
Ho hen cảm cúm hò khàn giọng
Sổ mũi khò khe nhạc tấu trình
Chịu phép đưa tay y tá lụi
Còn hơn "đứt bóng" hết duyên tình

NhàQuê

NhàQuê
13-04-2012, 06:55 AM
Lì xì... Xuân

Thi hữu năm nay thiệt có duyên
Chủ Đàn Tết đến xuất... kho tiền
Thưởng nhiều công góp cho văn học
Tặng chút quà vui giải muộn phiền
Đủ sức Xuân nầy du Nguyệt Điện
Dư phần tháng tới dạo Cung Tiên
Thanh thơi mấy bữa vung tay bạc
Thử vận hên xui cũng đỡ ghiền...

Trúc Giang


Thôi Đừng... Đừng Thôi

Trúc chớ bày chi chuyện vẻ duyên
Đầu năm ép chủ tặng nhiều tiền
Bề ngoài miệng nói: thôi, đừng, ngại
Thiệt dạ lời thầm : chẳng có phiền
Cửa nẻo im re liền mấy bữa
Sân nhà vắng lặng suốt ngày tiên
Liền tay sắp, bó, chồng ngay ngắn
Bạc tỷ thành ra đếm riết ghiền

NhàQuê

NhàQuê
29-04-2012, 08:59 PM
Mừng Cho

(Mò Chưn...)

Lâu nay lặng tiếng tưởng rằng Lang
Mắc cái gì đây chẳng ngó ngàng
Hổng lẽ còn không mà bận bịu
Hay là có chỗ phải lo toan
Tin vui ém nhẹm cùng bè bạn
Hỉ tín im re giấu xóm làng
Nói nhỏ.... chơi ngon nên dựng rạp
Ăn mừng ẳm hết chức ...quyền... quan

NhàQuê 17-04-2012


Lộn Tiệm

Cái gậy NhàQuê dám ngoéo Lang
Từ trên tới dưới thãy ngỡ ngàng
Tài bao Lão nói mò (chưn) suông sẻ
Sức mấy ông rằng khỏi tính toan
Chưởng luyện thâm thâm tầm cự phách
Chiêu khai mãn mãn cỡ cao làng
Ra quân chẳng ngó chừng gì cả
Bộ quáng gà sao gõ cửa quan

Lâm Nhân (chữ ký: Mọt Sách) 18-04-2012


Híhíiiii… NhàQuê Muốn Chít ha!!!

Lão dám mò chưn ngoéo củ Lang
Diêm Vương ngó thấy sợ la làng
Tội hình đã phán… lo mà tránh
Án tử treo kìa… ráng liệu toan
Muốn sống nghe lời con Mọt Sách
Ham vui nạp mạng chưởng Nhà Quan
Ớt tui cánh mỏng bay không lẹ
Chuồn trước cho yên khỏi ngỡ ngàng

ChuồnChuồnỚt19.4.12


S.O.S

Phòng chửa xây xong đổ nợ Lang
Cày sâu cuốc bẩm chẳng ai ( ngó) ngàng
Trăm con trẻ dại làm sao hưỡn
Hai mẹ già suy phải tính toan
Báo thiếp vui ngay đâu giấu bạn
Gởi tiền mừng gấp chớ la làng
Mài mò góp sức chung vai gánh
Ghẹo chọc làm chi hoạn với quan

Khoailangsùng

NhàQuê
29-04-2012, 09:09 PM
Hoạn Gặp Nạn

Thơ vui đặc biệt gởi trang nhà
Nầy chị nầy em bạn hữu ta
Khoán vụ gieo vần cho bổn chủ
Thủ niêm gìn luật để ai là
Cùng thêm xem khách chừng bao mấy
Khoán tiếp tìm phương giúp quý bà
Vĩ vĩ nhân nhân mời hợp tác
Nhen lên... ánh lửa lúc càng già

NhàQuê 19-04-2012

** Chọc vui không giao quạu nha!

Bác NhàQuê Bị Hoạn Hay Sao Mà Chơi Ác Vậy ?

Thơ bác NhàQuê dán trước nhà
Nầy xin cố gắng với làng ta
Khoán vầy ác đạn cho gia chủ
Thủ cẳng đừ hơi chớ phải là
Cùng đẳng nhập môn công lực mấy
Khoán từ thâm hậu loạn ta bà
Vĩ nhân quân tử e tan tác
Nhen nhúm... nỡ sao... rút ruột già

Lâm Nhân 19-04-2012


Cám ơn... Cám ơn!!!

Thơ tặng treo lên sáng cảnh nhà
Nầy xem… Thi Thánh… hộ tri ta
Khoán bùa tính úm niêm Đàn Chủ
Thủ cẳng ngờ đâu hại… Ác Là
Cùng lắm … năm vần thôi… chứ mấy
Khoán vầy tám cú sẽ… tiêu bà
Vĩ hồ bao thước mà … oai tác
Nhen lửa cũng nên nể bạn già

Chút chứ!!!

Chuồn Chuồn Ớt 20.4.12

Niềm Vui Nhận Khoán

Thơ tếu càng hay rạng rỡ nhà
Nay anh thi sĩ chốn quê ta
Khoán bao việc khó huynh vai chủ
Thủ ít cỏn con em có là
Cùng tỷ muội xa đông đủ mấy
Khoán bè bạn cũ cả ông bà
Vĩ mô thi cũng bài nguyên tác
Nhen nhúm đông vui lúc tuổi già

Minh Đồng kính họa 20-04-2012

Tức Vui

Thơ đọc vừa xong tưởng cháy nhà
Nầy Anh Cu hỡi chắc trêu ta
Khoán vần kiểu đó tiêu hơi chủ
Thủ luật dạng đây hết thở là
Cùng lắm nín luôn lo sức mấy
Khoán vầy tức ké thấy ông bà
Vĩ hồ gặp phượng quần tan tác
Nhen chút hờn vui chậm tuổi già.

khoailangsùng

NhàQuê
29-04-2012, 09:18 PM
NhàQuê Trốn Rồiii...

Già tuy kém trí cũng… xin mời
Nầy Hoạn lo gì… bỏ cuộc chơi
Không sợ Quan Sùng cứ ghẹo tiếp
Chịu kêu Mọt Sách phụ … cầm hơi
Bỏ đi có kẻ ngờ lưng mật
Qua lại người ta kháo dậy trời
Dễ được mấy khi cười híp mắt
Đâu vì nạn… Ấy mà buông lơi

NTM 21.4.12

Vẫn Phong Lưu

Già như quan hoạn ...nếu ai mời
Nầy bá tánh đừng... nói giỡn chơi
Không phải sợ đòn khi trúng chưởng
Chịu quen đâu ngán bị hà hơi (khí độc)
Bỏ thời thấy uổng duyên thiên lý
Qua dịp tiếc thay vận đất trời
Dễ có mấy lần trong suốt kiếp
Đâu ai ...chỉ kẹt phải đành lơi

NhàQuê 21-04-2012

Cố Vấn

Già cỡ như ông lỡ bị mời
Nầy điều tiên quyết cứ vui chơi
Không cần chú trọng đòi sôi nổi
Chịu khó hòa đồng cố dịu hơi
Bỏ kiểu nhìn đời màu xám đất
Qua loa nhận diện sắc xanh trời
Dễ chừng vạn trạng thiên hình ấy
Đâu độc mình ên ở đó lơ...i

Lâm Nhân 21-04-2012

NhàQuê
29-04-2012, 09:23 PM
Hihihiiii…. Hại Quá

Biết có ông già khoái lã lơi
Rồi đời không kỵ vẫn ham chơi
Tánh mê … kiều nữ không chờ hẹn
Cụ thấy … mỹ nhân chẳng đợi mời
Xưa lọt lưới tình gông xiết cổ
Nay rình vườn thúy vét tàn hơi
Thích chi … món nghiệt … vui gì đó
Dê tiếng tùm lum ớn thấu trời !!! :D

BN 22.4.12

Số Dzách

Biết chốn biết nơi khó biết trời
Rồi suy rồi luận đoán mùi hơi
Tánh ưa cặn kẽ ưa tìm hiểu
Cụ nệ nhiêu khê nệ mộc mời
Xưa đặt ra sao thời giữ vậy
Nay bày "hoa lá" cốt đùa chơi
Thích thân đều rõ người ngay thẳng
Dê dịch chưa từng tấc dạ lơi

NhàQuê 22-04-2012

Khích Tướng

Biết lão tuy già bản lãnh chơi
Rồi ra thế mấy chớ hề lơi
Tánh thường trọng nghĩa yêu non nước
Cụ chuộng từ tâm hợp đất trời
Xưa lấy công bình làm cội gốc
Nay tuân huyền diệu tránh cầu hơi
Thích gương tiến thủ... gương bình dị
Dê rượu trà thơm đúng khách mời
(Dê ngỗng... ngô khoai.... đúng khách mời)

Lâm Nhân 22-04-2012

NhàQuê
29-04-2012, 09:31 PM
À...

Thì giả chăm hoa phải… liếc cành
Ra tài cao ngất khó mai danh
Ông toàn tâm đức yêu Nguồn Cội
Cụ võ văn song cống Đại Thành
Chỉ mới nghe qua lòng…đã phục
Đùa chơi chút xíu ý… nào quanh
Cho dù nằm mộng trăm năm nữa
Vui dẫu phù du tỉnh chẳng đành

Chuồn Chuồn Ớt 23.4.12

Chuồn

Thì... nghe hưởng ứng vẽ thêm cành
Ra ý vận suy sợ hổ danh
Ông vốn chuộng chiều mong nhộn nhịp
Cụ thường tận lực cố hoàn thành
Chỉ lo sơ sót nhiều phiền trách
Đùa cợt vơi đầy chút quẩn quanh
Cho lắm cuối cùng công hóa tội
Vui vào ngỏ cụt thế thôi đành

NhàQuê 23-04-2012

Hihiii… Vuốt Giận…Vuốt Giận

Nhà treo cao bảng hợp tâm vàng
Quê chẳng tôm hùm chỉ rượu … vang
Chiến trận mới bày đang đánh rát
Bại hơn chưa định vội xin hàng
Tính đùa… ai biết ưa gây sảng
Chuồn cắn… rún rồi chạy khó an
Hay ở lại đây chờ giải độc
Sao mà ngoe nguẩy giống Khoai Lang

Dzị cà!!!
BN
24.4.12

Văng miểng

Nhà cháy còn y tấm bảng vàng
Quê thêm rượu đế trận cười vang
Chiến tranh mặc kệ ai thua thắng
Bại trận đành cam kẻ tụt hàng
Tính giỡn cái gì nghe chẳng hiểu
Chuồn sơi lỗ rún thấy chưa an
Hay là nhất tiển song điêu nhỉ
Sao cắn đã rồi ngoéo củ lang

Khoailangsùng

><><><><

Có Người Bênh Ổng

Chơi ngông bất kể cám hay vàng
Càng khó lại càng dễ tiếng vang
Biết tật ôm đồm đâu tránh né
Vì chưng chịu khó ít đầu hàng
Lâm nầy thương lão thường tìm hiểu
Quý khách ngờ ông cứ vững an
Bận bịu đôi điều hầu chuẩn bị
Bất ngờ lắm lắm đó chư lang

Lâm Nhân 28-04-2012

NhàQuê
01-05-2012, 05:54 AM
Thú Ngồi Hành Lang

Vừa ló vô quán cà phê Starbucks
Con bé vội vàng làm hot coffee
Bé đọc thói quen ta nhiều lần ghé
Hai màu tóc khác... mà rành quá đi
Giả bộ thử chọc quê cho nhỏ hoảng
Hôm nay ta chẳng thích uống thứ ni
I know, you are kidding to me
Nhoẻn cười... ta chẳng nỡ lòng thử nữa
Không biết cà phê hay nhớ nụ cười
Ta cứ ghé thường khi

Đã chán nhìn ngực mông mùa khoe của
Thử tìm trò vui khác coi xem sao
Ngắm từng bước chân tới lui qua lại
Vẫn mười ngón dấu kín mít trong giày
Lại nói hết cả rõ ràng nườm nượp
Trải hết ra không che giấu mè màu
Từ cách dịch chân tốc độ chậm mau
Vòng kiềng hay cứ tréo qua tréo lại
Rất khác nhau

Bữa nào rảnh nghiên cứu thêm tướng số
Nhìn dáng đi đoán tánh tình
Biết đâu được món giải sầu ít tốn!
Hot coffee nguội từ lâu.

NhàQuê

NhàQuê
01-05-2012, 06:05 AM
Ghiền Luận

Thời gian biến chuyển luận về ghiền
Nhân thế thăng trầm lắm đảo điên
Tứ Đổ rủ mời tan nghiệp lớn
Đỉnh chung cố bám lắm ưu phiền
Trăm năm trước mặt ghiền lên cấp
Truy Cập, Xanh, ... và Hạ Giới Tiên
Rượt đuổi đam mê chừng mỏi mệt
Chờ trăng trà dọn mé hàng hiên.

NhàQuê

NhàQuê
01-05-2012, 06:20 AM
Để Râu

Bán buôn thua được tới đâu rồi
Một vốn mấy lời tính thử coi:
Nhân đức giữ hoài dù giá mấy
Thị phi tống gấp chẳng chờ thời
Mãi lo sách sổ quên năm mãn
Tính kỹ lời râu, rậm mãi thôi
Cái tóc sách rằng nguồn cội đấy,
Chừa râu phân biệt gái trai chơi! Vậy hà!


NhàQuê

NhàQuê
01-05-2012, 06:29 AM
Đang Hăng

"Dô" được mấy vòng đang nóng máy
Tửu phùng tri kỷ vạn thiên bôi (thiểu)
Bao nhiêu ừ cứ coi đồ bỏ
Chỉ sợ giữa chừng "Bả" biểu thôi
Cuộc tiệc dứt ngang ai chẳng ức
Gây sòng đâu dễ má mầy ơi
Cho anh xuất thủ vài chiêu nữa
Đưa nó "về dinh" quậy vợ, chơi!

NhàQuê

NhàQuê
02-05-2012, 06:52 AM
Nghề ...Ngỗng

Chỗ ngứa sau lưng khó gãi a
Xưa kia bếp núc chuyện đàn bà
Qua đây mọi cái đà thay đổi
Đến xứ tùy cơ phải vậy đa
Phước quá hồi xưa ưa xúm nhậu
Hên sao thuở trước biết sơ qua
Nên nay nấu nướng hơi hơi khá
Xấp ngửa "Trên" giao thủ việc nhà

-o-o-o-o-

Sẳn dịp bàn về món khổ qua
Dồn nhưn tốt nhứt cắt khoanh ra
Phình to khúc giữa hơi hao chút
Túm tóp hai đầu ít tốn nha
Dẫu đắng ăn rồi quen miệng nhớ
Dầu bùi "dứt" quá nhức xương đa
Kê sơ tất cả nhiêu vừa kể
Chót hết làm mồi bắt lắm a!

><><><><><

Món nhậu tui đây nấu khỏi chê
Nhà nghề xấp xỉ bạn bè phê
Kêu ăn đoán được bao phân lượng
Biểu nếm kê ngay chẳng dịch xê
Có khiếu như vầy nhờ ẩu tả
"Rành nghề" thế đó bởi cà kê
Lòn vô giả bộ ... vờ mồi lửa
Giúp Bếp mau mau ... trẻ học về

( + /\ + ) ( - \/ - )

Hình cô Bếp Trưởng miệng vui cười
Cái quạt trầm hương để khách coi
Cũng tại lò ga khơi lửa dễ
Do nhờ máy hút chẳng hề hôi
Hồi xưa nấu nướng bao nhiêu cực
Ống thổi bây giờ khó kiếm thôi
Bởi thế bên đây nay khỏe quá
Bằng không "xịt khói" miệng kêu trời

NhàQuê



Họa: Tưởng Bở

Đứng bếp Anh kia giỏi dữ a
Trông sơ cứ tưởng chị hay bà
Cơm canh món nhậu thường thay đổi
Bánh ngọt chè ngon cũng khá đa
Thuở trẻ Anh hay, bày tiệc nhậu
Về già đứng bếp, dễ dàng qua
Xưa nay tánh nhịn Anh cũng khá
Bởi thế hôm nay giỏi việc nhà

***

Tranh đấu trường đời đã trải qua
Từ đây mới thấy khỏe thân ra
Xưa nay khó khổ hơi hơi chút
Rủng rỉnh tiền "đô" đỡ đỡ nha
Muốn khá bà con xin hãy nhớ
Siêng năng cặm cụi ráng nhiều đa
Trường đời chút đỉnh như vừa kể
Chẳng khéo đừng than khó khổ a

-O-O-O-

Anh kia nấu nướng khỏi ai chê
Nuốt có trôi đâu, sợ "ép phê"
Nếm được chi nào mà phân lượng
Tay chân đói lả bước xàng xê
Đồ ăn món nhậu vô phương tả
Khéo quá tay nghề thợ cà kê
Bởi có cô Dì, siêng mồi lửa
Hay vào phụ bếp, Chị chưa về

***

Nhìn Dì xấp nhỏ miệng hay cười
Tướng tá xinh xinh cũng dể coi
Hí hửng Anh kia xem tưởng dể
Nào dè, thoát chạy tháo mồ hôi
Ham chi chắc lưỡi than thân cực
Tổ trác phen nầy phải chịu thôi
Tự nhủ rằng Anh đây ớn quá
Nào ngờ chẳng dễ, tiếc, than trời

TrúcGiangTử

NhàQuê
04-05-2012, 07:26 PM
Món Chà Và

Hỏi má mầy coi đãi món gì
Gởi rằng đổi bữa nấu ca ri
Ông đòi bày hết ra cho xực
Bả bảo từ từ, gấp quá đi!
Dặn phải bốc tay nhồi nhuyễn nhuyễn
Xin đừng xài đũa giống thường khi
Ngon do môi lưỡi răng và mũi
Thống khoái cùng mình mẫy tứ chi

NhàQuê

NhàQuê
04-05-2012, 07:36 PM
Xỉn

Nghe bác gần đây uống rượu ghiền
Cạn bầu thiếu độ nổi cơn điên
Vào ra không kể, chà rầu quá
Chẳng rủ xáp vô, thế mới phiền
Xưa thuở đương thời màng thiếu đủ
Nay giờ xuống dốc cứ như Tiên
Ngược xuôi bác phó cho nhà tất
Không chóng thì chầy ngủ mái hiên.


NhàQuê

NhàQuê
04-05-2012, 07:44 PM
Toa Thuốc Gia Truyền

Nghe nói bạn ta bịnh khá nhiều
NhàQuê ý tứ chẳng bao nhiêu
Ít hàng gởi đến thăm huynh đệ
Đôi chữ chọc vui chút khiển tiêu
Nổi tiếng "thuốc cười" hay bá phát
Được tin gượng dậy "dớt" vài liều
Qua cơn bình phục công ta mách
Bài thuốc dân gian thuộc loại siêu

NhàQuê

NhàQuê
04-05-2012, 07:58 PM
Vãng Hát, ...

Nói yêu ngày ấy sao không ngỏ
Mình đã đôi mươi đâu phải nhỏ
Ngắm ngó lại qua mắt rạng ngời
Trông nhìn lui tới lòng tinh tỏ
Cù lần! đợi đợi bật đèn xanh
Ngốc quá! ngóng chờ hoài vận đỏ
Đâu ế! thiếu gì người bám theo
Lỡ rồi! ráng chịu đừng nầy nọ

NhàQuê

NhàQuê
24-06-2012, 04:14 AM
Có Vui Mà Cũng Có Buồn

Lão vừa một chuyến ra Trung
Nóng ơi là nóng lung bùng lỗ tai
Thần Kinh ghé lại đôi ngày
Ca ngâm giọng Huế ngất ngây mảnh hồn
Đèn lồng thắp sáng chiều hôm
Hội An Phố Cổ hồ còn luyến lưu
Thủy Sơn dốc dựng lắc lư
Bò lên tới đỉnh mệt nhừ bỡ hơi
Bà Nà vói được mây trời
Nhớ đêm Đồng Hới sương trôi bềnh bồng
Nhớ dòng Nhật Lệ mênh mông
Gói tròn tất cả vào lòng xuôi Nam
Hiền Lương từng bước cầu ngang
Qua sông Vĩ Tuyến lòng man man buồn
Chiều hôm về tới Sài Gòn
Miền Trung lãng đãng như còn vói theo

NhàQuê 01-06-2012

cosiaus
24-06-2012, 06:57 AM
Hỏi Thăm

Té bác Nhà Quê thăm xứ trung
Sao mà nóng thế mắt lung bùng
Nhìn O áo tím cài hoa sún?
Liếc mệ quần đen gánh nước thùng?
Hương Thủy có qua làm một bụng?
Thần kinh ghé lại ngắm năm cung?
Trong tô bò Huế ăn nhiều bún?
Hay chỉ chân giò(dài) bởi thế run(g)?

NhàQuê
24-06-2012, 05:56 PM
Hỏi Thăm

Té bác Nhà Quê thăm xứ trung
Sao mà nóng thế mắt lung bùng
Nhìn O áo tím cài hoa sún?
Liếc mệ quần đen gánh nước thùng?
Hương Thủy có qua làm một bụng?
Thần kinh ghé lại ngắm năm cung?
Trong tô bò Huế ăn nhiều bún?
Hay chỉ chân giò(dài) bởi thế run(g)?

http://3.bp.blogspot.com/-5f7g0o6OHLU/T-L3Sk4hxhI/AAAAAAAABSk/olRWD0W0a-Q/s320/IMG_1476.JPG


Cảm Nghĩ Vụng Về


Có qua Quốc Học ngang Đồng Khánh
Đứng nép bờ sông chụp tấm hình
Áo trắng qua cầu giờ chẳng có
Tím màu khó vực nét Thần Kinh

Cố đi tìm Huế mà không gặp
Chỉ còn chật ních những cơ mang
Vô chợ Đông Ba nhìn sau trước
Chẳng thấy người mua ...ngộp những hàng

Lên chùa Thiên Mụ chờ lâu lắm
Cố đợi mơ hồ tiếng chuông ngân
Để theo hướng vọng tìm xóm Thọ
Huế thức ca dao... thức một lần

Xin lỗi bạn thơ ...tâng tiu Huế
Lần đầu háo hức kẻ phương xa
Bỗng chùng ngay phút giây gặp gỡ
Yến hội "Cung Đình" ...có làm ta ??

http://1.bp.blogspot.com/-Oy-kZpZ9Xc8/T-L34NwFFQI/AAAAAAAABTk/Z93aCP6_ph0/s320/IMG_1566.JPG

Tự nhủ rằng ta còn nông cạn
Chưa ngấm vào lòng chất Huế thanh
Chưa hiểu tận tường mùa Đông rét
Hè nghe tiếng quạt suốt năm canh

NhàQuê Jun 24, 2012

http://3.bp.blogspot.com/-8APDtb7uVoY/T-L4QteP_NI/AAAAAAAABUQ/ifUItNoSJT8/s320/IMG_1667.JPG

NhàQuê
30-06-2012, 03:14 AM
Gặp Bạn Cùng Cười

Ngắm nghía một hồi ...mầy đó hã
Ờ ờ đúng vậy đúng tao đây
Nhà trọ thuở nào cơn mưa dột
Cơm trưa củi ướt thổi trậm trầy

Nhắc chuyện năm lăm năm có lẽ
Giọng như môn Hóa giỏi lắm thay
Thổi lửa cho rằng thêm dưỡng khí
Cơm khê lại bảo nhiệt quá tay

Cái thuở sức trai vừa mới lớn
Đứa nào chậm chạp đợi trưa mai

Nhà Quê Jun 29, 2012

cosiaus
30-06-2012, 05:18 AM
Ngồi buồn

Ngồi buồn tôi muốn hoan hô
Khi coi cú đúp lọt vô của Ỳ
Làm dân Đức tắt ti vi
mấy anh cầu thủ nằm ì chẳng vao
Ngồi buồn tán thưởng anh tàu
Bay lên vủ trụ lộn nhào mấy bưa
Khi về cái ụ cháy tưa
“made in chai nã” còn nưa là mừng
Ngồi buồn nhìn biển mấy từng
Nhìn mây mấy lớp nhìn rừng trống trơn
Nhìn Sa mà thấy buồn hơn
Thằng anh nó gọi nộp đơn kiếm dầu
Ngồi buồn mà lắc cái đầu.

NhàQuê
09-07-2012, 08:38 AM
Lời Cám Ơn

Trong chuyến thăm quê tháng trước
Kể cho vài bạn quen thân
Hỏi thăm vài nơi vài chỗ
Hiểu thêm đôi chuyện thiết cần

Cám ơn lời khuyên nầy nọ
Đã đem giấu kỹ trong lòng
Hỏi thêm về tình trường cũ
Trả lời bẻ gãy ước mong

Xưa nay vốn hằng trân quí
Những gì đã khắc trong tim
Tương giao luôn dành thiện cảm
Gần thêm kết chặt mong tìm

Thủ sẳn rượu ngon hội ngộ
Nóng bừng kỷ niệm trẻ xưa
Thời gian xa gần hàng 6
Gặp nhau vẫn tếu bông đùa

Mấy tuần qua làn hơi thở
Giao hòa hoa lá quê hương
Phù sa vẫn màu nâu cũ
Sóng nhô lóng lánh biết dường

Cuộc đời sách kinh tạm bợ
Cám ơn tình nghĩa bạn bè
Nghe tin cùng về tụ hội
Ấm nồng một thuở Bến Tre

NhàQuê July 06, 2012

NhàQuê
11-07-2012, 04:32 AM
Mớ Và ...

Vừa nằm đã mớ vậy càng vui
Có thúc vô hông ráng chẳng ui
Tiếp tục … mê ly tăng khá bộn
Ngưng ngang … hấp dẫn giảm nhiều thui!
Cho nên ngắt nhéo coi đồ bỏ
Bởi thế gồng trân giả ngủ vùi
Giá trả màng chi ba lẻ tẻ
Vừa nằm đã mớ vậy càng vui

NhàQuê


Thôi...lui

Tớ già lụm cụm hết ham ...vui
Gió quẹt mưa khều cũng ái ui
Bạn hữu còn hăng thì cứ nhé
Thân nầy kiệt quách chắc nhường thui
Tuy thèm bắt chước nhưng ...trời cản
Sợ ráng đua theo chẳng đất vùi
Gây chống mon men vài kỷ nữa
Tớ già lụm cụm hết ham vui...

Trúc Giang

NhàQuê
15-07-2012, 06:47 AM
Chúc Mừng Sanh Nhựt Tháng 9


Bà con đẻ lọt tháng ni
Mười người hết chín được đi nước ngoài
Bạn bè họp mặt lai rai
Tiền ông xã kiếm cứ xài thả ga
Đó là nói về quí bà
Còn "Bề Trên" cứ ngồi nhà trả "biêu" **

Tháng rồi quà nhận cũng nhiều
Kết quả tốt vậy nhờ chiêu tuyệt vời
Rung chuông đánh trống rùm trời
Nhắn chuyền phụ nhĩ mọi người hay tin
Nếu như nhất mực làm thinh
Chờ hoài cũng chỉ có mình với ta

Vốn quen gõ mõ phát loa
Giữ chân hộ tịch hơn ba năm dài
Báo cùng làng nước đều hay
Bây giờ mỗi tháng lấy ngày đầu tiên
NhàQuê thay mặt chúc liền
"Bà Con" nhận Ảnh ...còn tiền tui gom

NhàQuê Sep 01, 2011

"biêu": Bill, hóa đơn tính tiền

NhàQuê
15-07-2012, 06:52 AM
Chúc Mừng Sanh Nhựt Tháng 10

Dựa theo sách vở lưu đời
Ai sanh nhằm đúng tháng Mười tài hoa
Trai thì số được làm cha
Gái đâu mất phận ... đàn bà dĩ nhiên
Nữ nam đều sướng như tiên
Cả hai trọng nghĩa coi tiền như không
Nói đi nói lại dài dòng
THẬP TOÀN có chữ vàng ròng quý sao
Thế nên đã hiểu thế nào
Sửa khai sanh lại để nhào vô hôi (cào của rơi)

NhàQuê 01-10-2011

NhàQuê
15-07-2012, 06:57 AM
Chúc Mừng Sanh Nhựt Tháng 11


Mưỡu

"Dựa trên cơ sở" mằn mò
Còn hai tháng nữa ráng lo vuông tròn


Hát Nói:

(Hát không được thì Nói)

Lảnh gõ mõ thâm niên làng nước biết
Tứ thời mưa nắng “Nhà Bến Tre” công việc chạy ro ro
Thăm chừng đầu tháng mừng cho
Lỡ quên sót sợ bạn bè phiền trách

Tháng Mười Một điểm thành hai gạch
Trống đổ hồi thúc bách sắp hết năm
Bất kể những ai đẻ rớt sanh nhằm
Nam danh trấn giang hồ nữ vang rền thiên hạ

Bàn như vậy cũng đừng làm lạ
Kiếm đọc về tướng tá của Tường Lam
Nói có sách đâu phải bá xàm
Quà sanh nhựt nhớ chiết chia chút đỉnh

Đến cõi phàm số ai nấy lảnh
Sống chẳng buồn phiền sướng nhất trần gian
Danh hư tiếng ảo không màng

Mưỡu

Đêm nằm cứ việc ngáy vang
Cõi tiên chưa ắt... thiên đàng dễ đâu

NhàQuê 31.10-2011

NhàQuê
15-07-2012, 07:09 AM
Chúc Mừng Sanh Nhựt Tháng 12

Tính theo tập quán từ lâu
Mười Hai là chục có đầu miệt tui
Ai sanh nhằm tháng nầy vui
Tượng hình cho tới khi chui ra đời
Hoàn toàn năm một mà thôi
Không đầu năm trước không đuôi năm nầy
Lại còn gặp gỡ Đông Tây
Lịch nào cũng chỉ mười hai tháng tròn
Tháng vơi ra vậy mà ngon
Đi đâu nghe cũng bàn toàn vụ xơi
Rủ nhau đây đó rong chơi
Tạm quên áp lực chuyện đời rối tung
Ai sanh nhằm tháng cuối cùng
Ít lo ít nghĩ gì sung sướng bằng
Cứ theo sổ sách mà phăng
Ai thấy tên sót... thì đăng ký liền
Sẳn đây nhắc các bạn hiền

SỚ TÁO QUÂN viết như tiền lệ nha!
Chung quanh việc BẾN TRE NHÀ

NhàQuê Dec 01, 2011

(Trưởng Ấp, kiêm Táo Trưởng, kiêm Chánh Lục Bộ)

NhàQuê
15-07-2012, 07:20 AM
Chúc Mừng Sanh Nhựt Tháng 2

Hổm rày bận Tết bơ phờ
Chưa coi kỹ lại mấy tờ khai sanh
Lịch Tây ghi rõ rành rành
Tháng Hai ngắn ngủn qua nhanh cấp kỳ
Năm Nhuần lắm chuyện mê ly
Chơi nhau sát ván chẳng chi nhún nhường
Giựt giành ngôi báu "quân vương"
Đứng đầu thế giới chớ tầm thường sao
Qua cơn tất cả anh hào
Te tua manh giáp chỗ nào cũng phơi
Tháng Hai vui lắm ai ơi
Sanh ngày 29 ngồi chơi đợi Nhuần
Bốn năm Sinh Nhựt một lần
Hồi xưa có đứa đẻ nhầm ba mươi
Chờ quà giậm cẳng kêu trời

NhàQuê Feb 2012

NhàQuê
18-07-2012, 08:34 AM
Chuyện Bây Giờ Mới Kể

Lúc trẻ vô phần quá bết trai
Đi qua lộn lại kiếng soi hoài
Nguyên trường phái nữ đâu là ít
Cả cấp phe nam “khó kiếm” hai
Tưởng chẳng ham mê về mặt nổi
Dè đâu lại thích vẻ bề ngoài
Thôi đành thí mạng làm cao giá
Đẹp cỡ xoàng xoàng biết chọn ai

NhàQuê July 17, 2012

NhàQuê
23-07-2012, 09:20 PM
Chuyện Bây Giờ Mới Kể

Lúc trẻ vô phần quá bết trai
Đi qua lộn lại kiếng soi hoài
Nguyên trường phái nữ đâu là ít
Cả cấp phe nam “khó kiếm” hai
Tưởng chẳng ham mê về mặt nổi
Dè đâu lại thích vẻ bề ngoài
Thôi đành thí mạng làm cao giá
Đẹp cỡ xoàng xoàng biết chọn ai

NhàQuê July 17, 2012



Ừ Hén…

Guốc mộc Bà Ba đố biết trai
Còn đòi treo giá… giỡn chơi hoài
Tật hay làm nũng như con gái
Tính lại ưa hờn giống… chị hai
Hồng nở loang hương từ xóm cận
Si trông bám rễ đến thôn ngoài
Tuy so chẳng bãnh như Phan Tống
Được cái …đa tình hiếm có ai

Lá Vàng 22.7.12 (Trúc Giang)

NhàQuê
26-07-2012, 05:23 AM
May hết sức ....lâu lâu được Lá Vàng vô thọc lét! Cám Ơn, Cám Ơn, Cám Ơn ... NQ


Biển Rộng Bao La

Cái bịnh NhàQuê khó trị lành
Người bày đủ thứ món rau canh
Khổ qua so đũa quầm căng cứng
Khoai sắn đậu ngô sực cánh cành
Chưa tịt xí phần đà lủ khủ
Chừng thăng kiếm chác ắt ì đoành
Trên đồi đất mắc nằm chen chúc
Biển rộng bao la khỏi giựt giành

NhàQuê July 25, 2012

NhàQuê
26-07-2012, 07:20 PM
Đừng, Hổng Nên ...

Có người lại gọi lão bằng Ôn
Có ý gì không sợ bị đồn
Cảm cúm hoành hành nghe họ tránh
Loan truyền lệch lạc khổ thân hôn
Người Nam chánh hiệu đâu dân Huế
Xứ Bến cù lao chẳng phải Cồn
Cơm hến bún bò đều có thử
Nhưng đừng, chú bác mặn mòi hơn

NhàQuê July 25, 2012

NhàQuê
01-08-2012, 07:59 PM
http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/Vui%20cuoi/281.jpg

Vịnh Ảnh

Số một xin hàng ...sợ trói tay... (H1)
Đang vừa gặp hẹp xế sao quay... (H2)
Xe gin biểu dưới hai lăm... ít !....... (H30)
Móc hậu ngoài trăm kéo quá dài (H4)
Khúc dốc mô cao hơi khó lượng...(H5)
Đường cua quẹo gắt dễ thi tài ...(H6)
Tin đi "Ngộ Lái" không vòng lại ..(H7)
Còn nếu chịu rồi cứ vịn vai

NhàQuê

NhàQuê
15-08-2012, 04:43 PM
Quá Đát

(Nói Chuyện Về Mấy Cái Alarm)

Trước nhứt anh chàng canh hai cửa
Đóng lại đi về... phải liền tay
Enter mật mã không nó hú
Tổng Đài, Phú Lích gọi đến ngay

Có khi gấp gáp lại bấm nhầm
Ông Cò, Chữa Lửa xúm nhau thăm
Hỏi han đủ chuyện ghi nhắc nhở
Chỉ được ba lần False Alarm

Còn chú đồng hồ chuyên báo thức
Đang ngủ ngon ơ giật thót người
Bật dậy chồm tay qua bịt miệng
Ghét cay... đâu thể chẳng tuân lời

Một năm theo lệ đổi hai kỳ
Vặn tới kéo lui vẫn hồ nghi
Bởi trễ nhức mình nghe chúng giũa
Giờ nhìn răng tóc biết sao ghì

Nè nè cái lão Alarm khói
Tui rước ông về đúng bảy năm
Nấu nướng có hôm quên máy hút
Fire Fire ông réo... thiệt chết bằm!

Nuôi ông tiếp liệu luôn hờm sẳn
Ít tháng ông kêu Low Battery !
Bắt ghế đứng lên mời ông xuống
Ba quả trám vô khoái ngủ khì

Việc ông khỏe vậy mà sanh bịnh
Ông tít vang trời lạ quá đi
Vừa mới nạp vô hai hôm trước
Bộ loại On Sale... dõm chớ gì!?

Chạy giong ra tiệm mua Pin mới
Về dọng cho ông... lại y chang
Tức mình đêm đó không ngủ được
Sáng dậy lật ra ...ôi rõ ràng

Life Time ông sống chỉ sáu niên
Riêng ông thọ tới một năm thêm
Bị Malfunction là chuyện phải
Quá Đát ...mà ông quả đáng tiền

Nhưng có một kia dai hơn nhiều
Alarm độc khí ít khi kêu
Lâu lâu mở cửa hầm... xả gió
Rờ, test, thăm chừng thể người yêu

NhàQuê

NhàQuê
19-08-2012, 09:58 PM
http://www.bentrehome.net/forums/uploads/av-2006.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc234/Jenny943_photos/TamAnh-SS.jpg

Vịnh Ảnh Ba Chim

Lời rằng sung sướng như chim
Có lông đẹp đẽ lại thêm màu mè
Trên cành cây nhỏ cùng khoe
Cánh mềm... đuôi mượt... ngắm hè trên cao

Riêng ba chim dưới khác nhau
Mỗi riêng mỗi hướng đoán sao nghĩ gì
Cành khô gánh sức nặng trì
Dám đâu than mỏi chưa khi buồn phiền

Chim trên ở giữa hơi hiền
Đứng xìu mà lại có duyên quá chừng
Từ khi Tỷ Muội danh lừng
Đem chim biểu tượng ...tưng bừng ngợi khen

Bây chừ mỗi sáng thói quen
Tiếng văng vẳng hót mắt liên láo tìm
Mai về Thượng Uyển coi chim
Chuyện trần chuyện thế cổ kim nào bằng

NhàQuê 17-08-2012


Úiiii… chời Uiii…

Lão nì hết thú ngắm trăng
Bỏ cả cung Hằng xuống thế coi chim
Chị em Tỷ Muội… đứng tim
Cứ tưởng có điềm… nhất… tiển tam điêu

Ờ… nè… sức Lão bao nhiêu
Nhìn ba cái mỏ chưa siêu hồn à
Ngắn dài mà giận liếc qua
Thì không bảo đảm mạng già còn nguyên

đâu nha…

Chuồn Chuồn Ớt


Người Giữ Vườn Chim

Thì ra những tưởng chim hiền
Nĩ nài Thượng Đế khi viên mãn đời
Trở về chốn cũ Nhà Trời
Xin chân Thượng Uyển giữ chơi chắc nhàn

Nay nghe cảnh báo bàng hoàng
Là chim sao lại thuộc hàng dữ hun
Hay là lâu quá khùng khùng
Người quen mà cũng lung tung cấu quào

Định thần chẳng sợ đâu nào
Bao năm kinh nghiệm cao tay ấn rồi
Khi về đến cõi Nhà Trời
Đòi cho kỳ được làm người coi chim

NhàQuê 18-08-2012


Khó Lắm

Vẫn chưa đến lúc... hoàng kim
Hay là nghe đỡ tiếng bìm bịp kêu
Nhớ canh thuyền kịp nước chiều
Tối mò lạc bến thì… nhiêu khê liền

Đừng mơ gác cửa vườn Tiên
Luật Trời khó lắm… có duyên mới dành
Chim buồn hót giọng kém thanh
Phạt đáo về trần tu lại ngàn năm

đó nghe..

Chuồn Chuồn Ớt 19.8.12

NhàQuê
22-08-2012, 09:01 PM
Hợp Tấu Khúc

Đêm nằm cứ việc ngái phây phây
Chánh phủ chưa ban thuế loại nầy
Xả láng còi vang như xế Mỹ
Tha hồ ống khịt kiểu tàu Tây
Nhà bên tưởng chắc khơi dòng nhạc
Vách sát hồ nghi nhích vật đầy
Thuận vợ đồng chồng con phụ họa
Vui làng nhộn xóm khó tìm đây

NhàQuê


Trời đất ơiiii!!!!

Đây vốn xưa rày rất sợ Ma
Mưa rơi cũng ớn thấy ông bà
Đêm khuya thanh vắng đờn chi thế
Rạng sáng mơ màng hát vậy ha
Ngông lắm dỡ hơi đùa thiên hạ
Chơi gì trái khoái hại người-ta
Mong sao tiếng nổi vang như sấm
Chợ Quán nghe mê rưóc cả nhà... hợp tấu nha....

Trúc Giang 03.9.08

NhàQuê
24-08-2012, 07:24 PM
Cuối Cuộc Hành Trình

Mưỡu:

Tháng nầy chạm mức bảy mươi
Không nhiều... nhưng có... như người quanh ta

Nói:

Một đời vô dụng
Vất vưởng chân dừng nơi chỉ mươi năm
Tiêu pha nay vốn thọ cứ cạn dần
Quay nhìn lại chữ nhàn chưa được hưởng

Đáng lý ra sung sướng
Con cháu đã đông vầy
Hỏi còn đòi rồng ước rắn gì đây
Giành lợi tranh danh tới hồi chán ngắt

Gởi chỗ ngày nao ...thân tình thắt chặt
Đã đến giờ hoàn lại áo sờn vai
Tròn vuông chăng cuộc đời nầy

NhàQuê 13-08-2012



Xời đất ơi…

Đòi Rồng ước .. Phượng chứ ai lại đi ước rắn ... thấy ghê quá đi ?
Rắn có nghĩa xấu mà, trong kinh thánh ví rắn
là sa tăng ... chuyên quyến rũ hại người í…

http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/598436_374706419245446_2135912251_n.jpg


Vuốt Râu Hùm

Người ta ước phụng đòi rồng
NhàQuê cầu Rắn … chắc xong đời rùiiii…


Tiên muốn cứu e rằng cũng khó
Tay níu lên thân lại nặng trì
Thú trên đời hưởng đủ còn chi
Thêm chút nữa thừa ra uổng lắm

Phải biết đủ mới mong tròn phúc
Thử quay nhìn thiên hạ mà coi
Sống cô đơn đói rách đầy trời
Lại thấy Lão tròn vo quý tướng

Mừng chúc Lão chạm tay thất thập
Sướng hơn người cứ vậy mà vui
Đừng thăng còn sớm Bác ơi!

Chuồn Chuồn Ớt 14.8.12





http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/398902_370570502992371_382053608_n.jpg


HẠNH CHỈ MUỐN TOM GÓP HẾT CẢ NGÀN NGÀN HÌNH ẢNH "ẤN TƯỢNG" NHẤT ĐỂ MẦN QUÀ SANH NHỰT BÁC NHÀQUÊ NÈ.

Mới "hom hem" 7 bó mà rên quá vị? Ráng enjoy 80 năm cuộc đời đi Bác NhàQuê ơi!

Của ít Lòng nhiều xin Bác nhận cho... lấy thảo nha.

Nguyệt Hạnh ở bển.

http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/556567_380820201967401_1612869251_n.jpg


http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/182191_378340638882024_1753836503_n.jpg


http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/599078_382107018505386_1649623598_n.jpg

.................................................. ........................



Một Tràng Pháo Tay

Trong ngoài sau trước chỉ Anh
Tới lui ngó quẩn ngó quanh ... một hình
Tam Anh vui thú “đăng trình”
Hồ kia tĩnh lặng chỉ mình với mơ

Hôm nay sinh nhựt im rơ
Thuyền nan một chiếc đợi chờ “bóng chim”
Ừ thôi muộn vẫn còn hơn
Chúc Mừng Sinh Nhựt tay trơn kính quà

Thhương tình kẻ ở phương xa
Đừng nhe ... thắc mắc “người ta” mủi lòng
Thực ra cứ ngỡ hôm rằm
Mười lăm tháng tám lại nhằm Trung Thu

Anh giờ sáu chín mây thu
Chỉ là mơ ước thêm bù ước mơ
Ước Anh da diết hồn thơ
Ước Anh sức khỏe mạnh trơ như thần

Tiếng cười con cháu râm rân
Trên hòa dưới thuận
Chúc mừng ... an khang
Một mình vẹn vẽ trăm đàng
Cảm người Anh Cả ... một tràng pháo tay.

NNN

><><><><><


Năm nay chẳng giống hồi năm…
Chưa đến ngày rằm xách bị đi gom
Qua trăng mười sáu còn dòm
Mem nào thiếu lễ sớm hôm lo rầu

Lá tui cứ đến ngày chầu
Bánh kem kẹo mút xỏ xâu kiến hùm
Đẹp lòng Anh Cả Bác Trùm
Sang năm dễ chút cho sung vườn nhà

Á… đừng trợn mắt Lá nha
Ghẹo chơi một chút vui nhà Bác uiii…
Sáu chín đổi tánh thiệt rồi
Dễ… thương dễ mến hơn thời… mới đeo lon :chay: :chay:

LáVàng



><><><><


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/nhaquebatri/001aaaRoiMinhCungGia01.png

Nguyệt Hạnh gởi hát cho vui

><><><><

Bài thơ Cuối Cuộc Hành Trình hay quá , Zung chưa tới cái tuổi này mà đã thấy buồn tênh rồi , nhất là cái câu này này :

Một đời vô dụng
Vất vưởng chân dừng nơi chỉ mươi năm
Tiêu pha nay vốn thọ cứ cạn dần
Quay nhìn lại chữ nhàn chưa được hưởng

hihi lâu lâu vô đọc thơ của chủ nhân , có những câu đọc xong mà nó cứ vướng mãi trong đầu á , rất thấm Anh NQ ạ .

Zung


><><><><


nâng chung rượu bảy mươi xin chúc
năm tháng nhàn du vẽ kịch đời
mấy vạn Trời ban thầm cảm đủ
ung dung đóng góp trải muôn nơi

Thân chúc anh năm dài tháng rộng vui vẻ với người thân . Một ngày gieo vui là một ngày đã dụng ..

Hoàng Vân


><><><><



Ghé xuống phố thăm nhà anh và thăm luôn anh Mây Vàng . Chúc hai người bạn của Tým những ngày vui và hạnh phúc bên cạnh người thân.
Thân mến
O Tým



><><><><


Tốt Số

(Tự Vịn)

Quà mừng nhóc nhách biết chưng đâu
Tuổi thiệt tui khai tự thuở đầu
Lúc nhỏ nghèo xơ người né tránh
Khi già tánh khó kẻ chê "ngầu"
Nhưng mà cốt thiện bày nguyên vẹn
Chẳng lẽ tâm lành lại giấu sâu
Cũng khoái đào thai nhằm "chánh hiệu
Dê Xồm" lượm gấp ....khỏi chờ lâu

NhàQuê 24-08-2012

NhàQuê
27-08-2012, 03:32 AM
Cám Ơn Lời Chúc Sinh Nhựt

Cám ơn bạn hữu gần xa
Nhân mùa sanh nhựt gởi quà chúc vui
Trước tiên Bà Xã của tui
Mát tay nuôi khéo chẳng lui ký nào

Kế nhờ những Đấng Trên Cao
Thiên Đình đang họp Nam Tào lo ghi
Tan ra còn tiệc li bì
Nên quên giũ sổ ...nên chi thở hoài

Nhà Bến Tre ... chí người ngoài
Sơ sơ chỉ có một hai bỏ lờ
Rằng thì bận bịu muốn khờ
Vậy mà tui thấy phất phơ cõi người

Nói cùng Bá Tánh đừng cười
Tui hay thù vặt nhớ đời không quên
Rộng thời cũng rộng rộng thênh
Hẹp thời hẹp té như kênh sắp cùng

Về già ưa nổi cơn khùng
Đang yên bỗng lại đùng đùng phong ba
"Trăm Năm Trong Cõi Người Ta"
Danh hư tiếng ảo dễ lòa thế sao

Ông bà đã dạy thâm sâu
"Trái ăn thì hãy nhớ rào" mới khôn
Mỗi năm thêm nghĩ nhiều hơn
Từ không đến có cám ơn bạn bè

Nhưng mà nói nhỏ nầy nghe
Ngày sanh phết đại ...chẳng hề thiệt đâu!


NhàQuê Aug, 2012

NhàQuê
02-09-2012, 09:55 PM
THÁNG 8 CỦA TRƯỞNG..

Miễn là tháng 8 còn nguyên
Chúc mừng Huynh Trưởng muôn niên yêu đời
Mỗi năm xuân lại tái hồi
Cứ hoa mai nở đáo thời thanh tân
Chúc Huynh Trưởng đạt thất tuần
Ba mươi năm nữa còn nhuần nhuyễn y..

NGH(NH)


Ý chà tưởng Đệ bỏ đi
Cả năm không thấy bài chi gởi vào
Làm ăn công chuyện thế nào
Có còn nạo vét kinh đào kinh ngang
Cám ơn lời chúc an khang
Dịp thêm tuổi mới lên hàng bảy mươi

Tháng Năm tháng Sáu vừa rồi
Có về quê cũ nơi hồi ấu thơ
Viếng thăm Nội Ngoại mả mồ
Gặp anh em chú bác cô cậu dì
Học trò ... đồng nghiệp Ba Tri
Bao nhiêu quyến luyến... ngày đi trĩu buồn

NhàQuê 29-08-2012

Dạ, vẫn còn cạp đất dài dài Trưởng ơi, quanh năm làm bạn với sơn cùng thủy tận cũng quen rồi ,lâu lâu về Thành mới có dịp gặp lại BTH mình, dịp Trưởng về thăm Quê nếu có đi chợ thường chắc cũng có cơ hội nhận ra Trưởng rồi. lần nữa chúc mừng Huynh Trưởng đã gặp lại những người thân. Hạnh phúc cho những ai có đi và có về; nhất là có dịp ngắm lại bờ Vĩ tuyến! phải không Trưởng?

NhàQuê
02-10-2012, 08:40 PM
Còn Ngon

Biết mình không vướng vô bịnh ngặt
Có chút mừng có chút nghi nan
Chắc ta thuộc loại người cõi khác
Máy móc bó tay... xếp giáp hàng

Ta thường xem nhẹ chuyện bệnh đau
Thầy thuốc vây quanh bực lại rầu
Cho những thân tình ...hay lo nghĩ
Tự lượng về mình....thấy gì đâu

Vẫn ăn vẫn uống vẫn yêu đời
Vẫn hăng vẫn hái nhập cuộc chơi
Vẫn thích vẫn mê như thường nhật
Vẫn là vẫn vậy giữa đất trời

Chắc tại chưa.... hay quên giũ sổ
Thì ta cứ việc tiếp tục đi
Ngao du đây đó chừng nào họ
Trực nhớ gọi tên ...chớ rắp gì

NhàQuê

NhàQuê
07-10-2012, 10:53 PM
Lâu Lâu Mình Cũng Nổ Chơi

Từ lâu gác bỏ ngoài tai
Những lời gièm xiễm chê bai xem thường
Về đường thơ phú văn chương
Xin thưa rằng chẳng phô trương khoe tài
Biết mình dốt nát xưa nay
Viết ra cốt yếu ...một mai để dành
Trước tiên là để cho mình
Lâu lâu đọc lại thấy hình chính ta
Giữa bao lẫn lộn chánh tà
Tự chân tự cánh bay qua nghìn trùng
Chưa lần quì lụy cậy trông
Danh cao tước cũ đừng hòng nhắc tên
Nghe đâu đây nổ vang rền
Xa tui làm phước ... đừng nên kéo bầy
Từ lâu gác bỏ ngoài tai

NhàQuê 27-08-2012

NhàQuê
14-10-2012, 12:40 AM
Yến & Mì

Nhiều món bày ra khó nuốt trôi
Tưởng thơm chừng cận mới hay hôi
Cầm dao định xẻ đành co lại
Nhấc nĩa toan xiên phải trở hồi
Vấn kế gần bên ... giùm chỉ cách
Góp bàn ... đối diện bảo thì thôi
Ôi giời quảng cáo rùm beng hết
Biết vậy "mì tôm" đẫm quách rồi

NhàQuê Oct 13, 2012

NhàQuê
16-10-2012, 11:24 PM
Mổ Bài "Yến & Mì" của NhàQuê

Yến & Mì

Nhiều món bày ra khó nuốt trôi
Tưởng thơm chừng cận mới hay hôi
Cầm dao định xẻ đành co lại
Nhấc nĩa toan xiên phải trở hồi
Vấn kế gần bên ... giùm chỉ cách
Góp bàn ... đối diện bảo thì thôi
Ôi giời quảng cáo rùm beng hết
Biết vậy "mì tôm" đẫm quách rồi

NhàQuê Oct 13, 2012



Bài "Yến & Mì" Lên Bàn Mổ

Yêu cầu Ớt mới dám bàn qua
Bác viết thường nhiều nghĩa lắm nha
Lấy chuyện uống ăn làm lá đậy
Ớt hay đáng mắc lỡ lòi ra

Lời rằng thùng rổng mới kêu to
Quảng cáo rùm beng khéo hét hò
Chỉ đọc thực đơn đà choáng ngộp
Hắt hơi nhảy mũi chạy co giò

Ngon dở xưa nay do thợ nấu
Dọn lên bưng xuống phận bồi bàn
Tiệc xong nguyên vẹn chưa rờ tới
Khách chịu hay không chủ chẳng màng

Đại yến dụng từ bác xỏ xiên
Người đi dự tiệc ắt quan quyền
Giàu sang thế lực ho ra bạc
Món bác lắc đầu họ lại khen

Bác sợ rồi chưa Ớt luận thêm
Về thơ đường luật dễ đâu tìm
Đóng vai quê trất ... người đồng ruộng
Rành rẽ chuyện đời tới chuyện chim

Chuồn Chuồn Ớt

NhàQuê
19-10-2012, 02:58 AM
Bài cậy "Bình Loạn" gấp, xin hậu tạ

Chiếu theo điều lệ đơn xin
Quán không riêng chỉ một mình Ớt thôi
Bà con thấy thích góp lời
Vô tư phát biểu ... coi trời như vung ...

BTH


Vịnh Mối Mọt

(Gởi Ớt, nghe tin nhà tủ bị mối ăn với lời thăm hỏi)

Núp lén chừng hay muốn rụng rời
Lan từ tủ ván đến nhiều nơi
Nhâm nhi sách sổ công.... lưu trữ
Gậm nhấm tờ khai báo .... lỗ lời
Đám chó lâu nay tin thính mũi
Bầy mèo sớm tối tưởng nghe hơi
Đinh ninh cái lũ trong nhà giỏi
Của cải teng beng ... hỡi hỡi trời

NhàQuê Oct 18, 2012

(Lâm Nhân , Mọt Sách)

NhàQuê
20-10-2012, 01:58 AM
(Gởi Ớt, nghe tin bị mối cạp hết tủ giấy tờ với lời thăm hỏi)


Vịnh Mối Mọt

Núp lén chừng hay muốn rụng rời
Lan từ tủ ván đến nhiều nơi
Nhâm nhi sách sổ công.... lưu trữ
Gậm nhấm tờ khai báo .... lỗ lời
Đám chó lâu nay tin thính mũi
Bầy mèo sớm tối tưởng nghe hơi
Đinh ninh cái lũ trong nhà giỏi
Của cải teng beng ... hỡi hỡi trời

NhàQuê Oct 18, 2012


Bỳnh Lựng Pài "Vịnh Mối Mọt"

Phần Nghĩa Đen

Mối mọt là vì ... biếng kiểm tra
Tại do giao khoán chó mèo nhà
Kỳ nầy kinh nghiệm cùng nhau rút
Sắp tới phòng hờ để cách xa
Chẳng phải lỗi nhiều thôi xí hết
Có hao thiệt mấy kể như hòa
Xà bần giấy má gom cân ký
Các chú Ba Tàu dặn đó nha

Chuồn Chuồn Ớt

NhàQuê
23-10-2012, 04:30 PM
Trích đoạn: NhàQuê




Bài cậy "Bình Loạn" gấp, xin hậu tạ

Chiếu theo điều lệ đơn xin
Quán không riêng chỉ một mình Ớt thôi
Bà con thấy thích góp lời
Vô tư phát biểu ... coi trời như vung ...

BTH


(Gởi Ớt, nghe tin bị mối cạp hết tủ giấy tờ với lời thăm hỏi)


Vịnh Mối Mọt

Núp lén chừng hay muốn rụng rời
Lan từ tủ ván đến nhiều nơi
Nhâm nhi sách sổ công.... lưu trữ
Gậm nhấm tờ khai báo .... lỗ lời
Đám chó lâu nay tin thính mũi
Bầy mèo sớm tối tưởng nghe hơi
Đinh ninh cái lũ trong nhà giỏi
Của cải teng beng ... hỡi hỡi trời

NhàQuê Oct 18, 2012


Bỳnh Lựn Pài "Vịnh Mối Mọt"

Phần Nghĩa Đen

Mối mọt là vì ... biếng kiểm tra
Tại do giao khoán chó mèo nhà
Kỳ nầy kinh nghiệm cùng nhau rút
Sắp tới phòng hờ để cách xa
Chẳng phải lỗi nhiều thôi xí hết
Có hao thiệt mấy kể như hòa
Xà bần giấy má gom cân ký
Các chú Ba Tàu dặn đó nha

Chuồn Chuồn Ớt





Phần Bình (Sứt Vòi)

Trễ Rồi Bác Ơi

Đục khoét đời nào dám lộ tông
Dù cho chức phận cỡ ngài ông
Khi xưa mỗi đớp phân... phân... lẻ
Hiện tại lần xơi cục... cục ròng
Thán oán kêu ca rồi cũng phủi
Than van khiếu nại chỉ hoài công
Đem so mối mọt đâu gì sợ
Ráng xịt thêm vài ... ắt diệt vong

Chuồn Chuồn Ớt 22.10.12

NhàQuê
09-11-2012, 05:44 AM
Sandy & Snow

Chơi gì kỳ quá hai cô
Vừa ra nóng hổi lại vô ào ào
Năm nay Qua tuổi đã cao
Sức còn chút đỉnh đâu nào như xưa

Sandy ướt nhẹp mây mưa
Hồi hôm bạch tuyết lại vừa ghé chơi
Rờ lưng "khứa lão" kêu trời
Điệu nầy chớ biết cầm hơi bằng gì

NhàQuê Nov 08, 2012

** Sandy tên trận bão tháng 10-2012 thổi qua vùng Đông Bắc Mỹ thiệt hại nặng, tiếp theo đó vùng nầy bị bão tuyết lớn ... Tên các trận bão đều lấy tên phụ nữ mà đặt ...Một khi bão tàn phá nặng thì tên đó bị loại ra không dùng về sau nữa ...Vừa tan bão phải dọn dẹp, nhất là cào tuyết để xe cộ sẳn sàng di chuyển được khi cần, có đau lưng cũng phải ráng ... Giải thích để tránh hiểu lầm! NQ

http://3.bp.blogspot.com/-bV4SErL4E-Q/UJwccl8dKZI/AAAAAAAACdc/lS2Ky7LSXnI/s320/Tuyet010B.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-F06SkeJQ_XY/UJwcnIXGEaI/AAAAAAAACdk/WTjfjp8XY2A/s320/Tuyet005B.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-wFDtMifrp0Y/UJwcyibA8zI/AAAAAAAACds/WjOD3yz6Dtg/s320/Tuyet008B.jpg

NhàQuê
12-11-2012, 12:01 AM
Xưa Và Nay

Thất thế anh hào thuở bảy lăm
Dưới dân thứ hạng nỗi đau ngầm
Trong ngoài lớn nhỏ giao Tư lịnh
Từ bấy láo lơ "trăm trọn trăm"

NhàQuê


Xưa trấn biên xa bám chiến hào
Lính Quan giới luật khó lòng xao
Sợ lơi … cương kỹ Nhà tan mất
E lỡ… quân cơ Nước đổ nhào
Tiền tuyến đêm mơ bên… họng pháo
Hậu phương ngày nhớ gối… chiêm bao
Thời nay thiên hạ bình yên vậy
Cấm trại … một trăm… chẳng thể nào!!!

Chuồn Chuồn Ớt 04.11.12


Rửa tai thế sự làm ngơ
Giang hồ gác … súng tình thơ dạt dào

Nhớ thuở Quan Hai trọng pháo kè
Ba quân xếp vó đứng im re
Dọc ngang thẳng tắp oai ra phết
Trên dưới ngay băng khiếp phát… tè
Thoáng chốc giọng trầm hơi dễ mến
Chưa lâu tính dịu bớt làm le
Thì ra đổi tướng thay tư lịnh
Chịu phép phục tùng chạy… tấm te

Chuồn Chuồn Ớt 05.11.12

NhàQuê
02-02-2013, 06:21 AM
Dạo Phố

Sáng ra làm khách nhàn du
Lượn vòng Phố Thị cầm như rỗi nghề
Ghé vô vài Quán bộn bề
Thấy người tranh cãi chuyện về thơ văn
Bên nào cũng nhứt mực rằng
Hiểu tường học tận ai bằng ta đâu
Đứng nghe nhức óc điên đầu
Việc nhà hơi gấp ở lâu sợ khùng
Biết mình tánh dễ nổi xung
Quay lưng còn nói đủ chừng họ nghe
"Ló đuôi .... hết thảy.... rồi nè"

NhàQuê 03-09-09



Ông Già Lẩm cẩm

Ai biểu chàng ràng chỗ thị phi
Lóng tai nghe... búa đẽo làm gì
May mà đầu cứng nên chưa mẻ
Chứ nếu non cơ chắc té ì
Nhưng cũng chạm dây kêu cót két
Khiến về lãng trí nộ sân si
Dặn mai thức dậy thôi ra phố
Tìm đến nhà quê khoẻ tức thì...

nghe Bác...

Lão Te 03.9.09

MÂY TÍM
28-02-2013, 10:54 PM
Ông Già Lẩm cẩm

Ai biểu chàng ràng chỗ thị phi
Lóng tai nghe... búa đẽo làm gì
May mà đầu cứng nên chưa mẻ
Chứ nếu non cơ chắc té ì
Nhưng cũng chạm dây kêu cót két
Khiến về lãng trí nộ sân si
Dặn mai thức dậy thôi ra phố
Tìm đến nhà quê khoẻ tức thì...

nghe Bác...

Lão Te 03.9.09



Bởi vì cứ nghĩ thiện mới nhào vô
Ai dè hung hiểm lô tô tí tòe
Tưởng hiền nên mới vào chơi ti toe
Nào dè quát tháo hậm hè phách ghê
Nhưng mà cái đầu hổng ê
Vì nhằm búa lụt nên trề vành tai
Nhưng mà hổng có chi ngại
Hễ ai sạo thì nhí xài ping pong
Nếu ai rượt thì nhí chạy dông

Nhí Tò
28.2.2013

Nguyễn Hải Yến
03-04-2013, 09:39 AM
RƯỢT ĐUỔI .

Ai mà rượt đuổi Nhí Tò
Có ngay gói bim bim lò ra dừng liền .
Nhí Tò tỏ vẻ cười hiền
Mắt lơ mắt liếc ta liền bùng luôn .

Tàng .

NhàQuê
06-04-2013, 11:57 PM
Viếng Lão Te

(Lão Già Ế Độ)

Nóng bức gì bằng viếng Lão Te
Tìm trong tủ lạnh kiếm vài ve
Nâng ly hỏi nhỏ từ hôm đó
Bỏ đũa cười khan ...đã lắm hè
Phải biết như vầy đâu trễ vậy
Rằng khuyên chớ có để lâu nghe
Nhưng nhìn cặp cẳng run bây bẩy
Húp cháo... làm sao vớ phở nè

NhàQuê July 24, 2011

NhàQuê
07-04-2013, 12:03 AM
Hình Như ...Có Lẽ

Hình như ở chỗ Lão Te
Mưa dầm ướt nhẹp... thiệt tè Mít ơi
Chợ không nhóm ...nước cầm hơi
Chỉ thêm tuần nữa có mòi xương da
"Trăm Năm Trong Cõi Người Ta"
Không gì buồn sánh trong nhà cuồng chân
Thời nay bốn biển rất gần
Sao không lên NET chỉ cần Click thôi
Rầu gì cũng trở nên vui
Cà kê dê ngỗng xua lùi sầu bi
Thôi đừng tu phái cu ki
Ấm đầu xổ mũi ...nằm ì ai hay

Ông Đồ Quỉ** (Sứ)


** Cũng là NhàQuê

NhàQuê
07-04-2013, 01:01 AM
HÉO HÀNG

Chẳng có chồng con tưởng đã nhàn
Một đàn ong bướm, ngặt nguy nan
Reng reng nhức óc, lăng xăng... tám
Bíp bíp ê tai, bá láp... bàn
Sáng sớm tung tăng từ chớm nắng
Đêm khuya vi vút đến đầu canh
Tuổi xanh thỏa sức, lo gì dưỡng
Thoắt chỉ vài năm, đã héo hàng!

Chân Tình


Tội Nghiệp

Về hưu khỏe lắm níu lưng "Nhàn"
Chớ có đa đoan tránh vạn nan:
Mới thấy cao nguyên chưn cẳng mỏi
Liền nghe xứ Thổ miệng mồm bàn
Nhờ không vướng víu thành vung vít
Cậy rảnh ôm đồm mới cánh canh
Chắc tại "Hồi Xưa" băng giá quá
Đâu ai dám quẹt rớ vô Hàng

NhàQuê May 13, 2008


HỒNG NHAN...

Hỏi, cứ chàng ràng, đổ vấy “nhàn”
Thật, trần lồ lộ, lắm gian nan
Sợ, người trông kỹ, phân vân… tính
Hãi, kẻ nhìn xa, bối rối… bàn
Lo, yếu cha già không ai ngó
Ngại, đau em nhỏ chẳng người canh
Đành, gói niềm riêng, đem ủ kỹ
Cân, tình – nghĩa - hiếu, chịu, xin hàng!

Chân Tình


Tiếc Uổng

Mà thôi lỡ vậy biết đâu nhàn
Chớ gật đầu rồi khó từ nan
Gặp đúng trời thần sao chịu xuể
Va nhằm quỉ quái hết phương bàn
Khoai lang cũng phải công chăm sóc
Cỏ lác chi nà bỏ phế canh
Lật bật thời cơ trôi tuốt tuột
Giờ cam chịu phép máng treo hàng

NhàQuê May 13, 2010

NhàQuê
07-04-2013, 06:07 AM
INBOX & SPAM

Có sáng mở ra toàn thư rác
Tiêu đề rặc những thứ ruồi bu
Tây Mỹ ở không làm bá láp
Việt ta bắt chước thiệt gà rù

Hình như chứng tỏ mình thông thạo
Vây cho người khác dính cho vui
Cái bịnh tân thời lây nhanh quá
Nhận cứ "Forward" đám giẻ nùi

Chuyện từ Thủ Tướng tới Trung Hoa
Mờ mờ ảo ảo Hoàng Trường Sa
Chuyện tu chuyện tục thôi tá lả
Chua thêm Tối Mật thiệt quá là

Vậy kẻ sành rành đều kiến mọt
Chui trong kẹt vách chui gầm giường
Nghe kêu kẻo kẹt đem loa phát
Phát tán tùm lum rõ một phường

Nhắn với bà con nào có vậy
Bình tâm suy nghĩ thật chính ... muồi
Cái quí trời cho nên vận dụng
Phải đâu tàu hũ để ăn chơi

Thà rằng INBOX trống trống trơn
Còn lo việc khác kíp cần hơn
Chứ mà những thứ như ấy ấy
Tớ đẩy vô "Thùng" .... khỏi cám ơn

NhàQuê Apr 06, 2013

NhàQuê
10-04-2013, 05:26 PM
Chọc Thầy

Trò lo mực viết để thầy thi
Giựt giải khôi nguyên đã mấy kỳ
Cái bảng danh đề treo ngắm nghía
Phần tiền thưởng tặng lấy tiêu chi
Thời giờ lúc rảnh dùng đâu hết
Lịch việc đang vơi dụng chỗ gì
Kịch kiết tiền đồ nào xán lạn
Trò lo mực viết để thầy thi


Thầy nghe đệ tử báo về thi
Tưởng chọc vui chơi ... thiệt lạ kỳ
Vốn máu văn gừng bừng trổi dậy
Do mầm nghệ ngãi dẫu điều chi
Hai bồ chữ nghĩa phen nầy quyết
Bốn giải văn chương dịp phải gì
Nếu giựt thì chia công nhớ nhé
Làm rồi gởi đọc trước khi thi

NhàQuê 10-04-2013


Đề ra ép luật khó mà thi
Chen lọt vô sân mới … diệu kỳ
Nếu được mài nghiên ngầm… khích lệ
Cũng liều thả vận có hề chi
Danh… khôi ảo ảo nào quan… trọng
Bảng … giấy hư hư chẳng ích gì
Chỉ ước vui say cùng bạn hữu
Đề ra ép luật khó mà thi

Đã khó làm sao dám ứng thi
Không dưng Đệ tử xúi hơi kỳ
Bệnh Thầy hay … liệu nghe là… hứng
Tật Ấy ưa đùa… muốn… thưởng… chi
Ngó giải thơ treo … thèm giựt lắm
Xem thang điểm chấm… hết mong gì
Thôi chờ gom chữ cho đầy … bụng
Chừng đó mời trò nhập cuộc thi

Hén…

BN10.4.13

NhàQuê
10-04-2013, 07:58 PM
INBOX & SPAM

Có sáng mở ra toàn thư rác
Tiêu đề rặc những thứ ruồi bu
Tây Mỹ ở không làm bá láp
Việt ta bắt chước thiệt gà rù

Hình như chứng tỏ mình thông thạo
Vây cho người khác dính cho vui
Cái bịnh tân thời lây nhanh quá
Nhận cứ "Forward" đám giẻ nùi

Chuyện từ Thủ Tướng tới Trung Hoa
Mờ mờ ảo ảo Hoàng Trường Sa
Chuyện tu chuyện tục thôi tá lả
Chua thêm Tối Mật thiệt quá là

Vậy kẻ sành rành đều kiến mọt
Chui trong kẹt vách chui gầm giường
Nghe kêu kẻo kẹt đem loa phát
Phát tán tùm lum rõ một phường

Nhắn với bà con nào có vậy
Bình tâm suy nghĩ thật chính ... muồi
Cái quí trời cho nên vận dụng
Phải đâu tàu hũ để ăn chơi

Thà rằng INBOX trống trống trơn
Còn lo việc khác kíp cần hơn
Chứ mà những thứ như ấy ấy
Tớ đẩy vô "Thùng" .... khỏi cám ơn

NhàQuê Apr 06, 2013



Cố Vấn

Nắm cán lâu nay bác trổ uy
Khi không nổi cáu cớ hà gì
Thì ra bị tại người ta ấy
Cứ việc coi pha chúng quái chi
Nếu phải cần vài chiêu dứt điểm
Đây bày chỉ mấy cách cao kỳ
Cam đoạn cút chạy vừa lo bụm
Chớ có la ùm tụi nó khi

Biết bác gần đây thường quạu quọ
Giờ cao tuổi hạc thế không hay
Đường niêu máu mỡ tăng từng tháng
Phổi phiết tim gan yếu mỗi ngày
Lỡ có bề gì sao trở kịp
Nên tìm thế khác họa hoằn may
Rành người hiểu việc nào qua cụ
Ứng xử du di khó kẻ tày

Bây giờ họ thích chuyện "Pho Qua" (Forward)
Người nhận tưởng rằng bạn mến ta
Hăng hái ban đầu gì cũng đọc
Chầy lâu cũ mới giống y là
Mười năm bác sĩ chưa kê thuốc
Ít phút thầy lang đã viết toa
Chỉ cách bày điều toàn bậy bạ
Tưởng lành hóa ác khó mà tha

Chuồn Chuồn Ớt

NhàQuê
17-04-2013, 06:04 PM
Thơ Vui Giai Thoại

Xuất Hành Đầu Năm

Làm gì có chuyện ghét ông đâu
Nếu bảo tôi khen chẳng dễ dầu
Bởi chữ là người xin biết thế
Vì văn ấy tính rõ từ lâu
Làng thơ chợt vắng coi hơi ngặt
Nhóm họa thường chơi thấy chắc rầu
Góp ý sao y tuồng chửi đổng
Lời khuyên: cố vẫy lún thêm sâu!
(Vu vơ cố tật lậm càng sâu)

NhàQuê Feb 19, 2010

NhàQuê
18-04-2013, 04:29 AM
Phải Chi Có Vợ Đâu Nên Nỗi

Ghé lại thăm qua thử độ rày
Đang hồi gặp bác mút mùa say
Đôi câu muốn hỏi… thôi đành xẹp
Mấy chỗ chưa tin… thiệt khó lay
Định nán ngồi chờ chừng nửa buổi
Đâm lo ở đợi tới nguyên ngày
Xem sau ngó trước suy ra lẽ
Vắng Bả hèn chi xỉn quá tay

NhàQuê Feb 02, 2010

NhàQuê
19-04-2013, 07:03 AM
Đông Con !i!i!i

Mạng căn sắp đặt bởi Thiên Tào
Muốn hỏi tử tôn xem thế nào
Gieo quẻ nhuyễn nhừ cầu Quỷ Cốc
Nhang đèn mù mịt thỉnh muôn sao
Phán rằng năm một đều đều hốt
Đóng triện mười hai tới tới ào
Vui sướng về già so bậc Đế
Nhờ con, bù lúc thở phì phào!

NhàQuê

NhàQuê
19-04-2013, 07:13 AM
Mừng Bạn Tươi Dương Vừa Về Đã Online

Chơi về lại thấy Bác DƯƠNG lên
Cả tháng liên tu tuốt tận bên...
Nghĩ chắc đôi tuần nằm thẳng cẳng
Nào dè sáu tiếng vượng mình ên
Không giao tẩm thuốc nghe cha... ấy
Cấm ngặt dùng chiêu chú đặt tên
Khá lắm đề huề nhà với bạn...
Chơi về lại thấy Bác DƯƠNG lên

NhàQuê

NhàQuê
19-04-2013, 07:19 AM
Chết Chùm

NhàQuê đoán trước có sai đâu
Mở quán nhiêu khê phát nhức đầu
Bếp thợ mè nheo lương bổng hậu
Quan quyền ghé mắt tận tường sau
Lơi tay một chút người kêu réo
Chậm dọn đôi giây họ mắng hầu
Miệng nói bô lô chiều ý khách
Tiền nhèo ném xuống lượm nghe đau

NhàQuê

NhàQuê
19-04-2013, 07:22 AM
Chốn Văn

Chữ Hán riêng phần chỉ bụm thôi
Hồi xưa nhỏ xíu đứng coi chơi
Nằm ngay khúc củi thầy kêu nhứt
Gạch, xổ phân lô Cụ giảng mười
Dễ ẹt chi cần mò với mẫm
Ngon ơ chả thiết rặn từ lời
"Sân Trình Cửa Khổng" đâu màng tới
Được bụm coi như phước đức rồi

NhàQuê

NhàQuê
19-04-2013, 07:35 AM
Cái Nút Chai

(Bần Luận)

Chớ nói chai đây nút....bần
Thay bằng chữ bấc nhẹ trăm lần
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dâng vua Thủy Liễu - Tên văn vẻ
Nạp mạng Bông Lau - Bụng cứng trân
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rể cái ăn sâu bồi đất lở
Còn "kia" dựng ngược chống trời gần
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cây con nức lá từ như vậy
Thử hỏi làm sao hổng chịu "Bần"

NhàQuê

http://www.bentrehome.net/trong/NQ4Ban.jpg

NhàQuê
19-04-2013, 07:39 AM
Giàn Công Ghe

(Mù U Luận)

Mù u nhứt hạng đóng công ghe
Bởi gỗ nhiều dầu... nước... chẳng "khe" !!(care)
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Dưới gốc "mầy-tao" thi bắn đạn
Trên cành trái rụng lượm chơi kè
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cô dâu hớn hở tai Bông Búp (bông búp mù u)
Chú rễ hiền khô miệng nở toe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cưới hỏi kim cương thời trước chẳng
Mà rồi tựa ván dính công ghe

NhàQuê


http://www.bentrehome.net/trong/NQ5Mu.jpg

NhàQuê
19-04-2013, 07:43 AM
http://www.bentrehome.net/trong/NQ21SaKe.jpg

Vịnh Trái Sa Kê

Trái bự tròn tròn lại có gai
Cùng dừa mít chuối nấu canh chay (kiểm)
Xơ mềm hột chẳng ngon hơn bí
Vỏ mỏng cơm dầy ngọt đứt khoai
Thợ mộc trần thân cây gỗ xốp
Gà dầu nhảy ổ lá lót ngay
"Dân vườn" đặc sệt bày tên Nhựt
Ở chợ lơ mơ lẫn lộn hoài

NhàQuê

NhàQuê
19-04-2013, 07:55 AM
Thơ Vui



Tôn Phu Nhơn Qui Thục

Quận chúa họ Tôn xứ Giang Đông
Phòng khuê kín cổng đợi rồi mong
Vương huynh vắt óc tìm mưu chước
Quốc Mẫu lao tâm đến khổ công
Hiến kế Châu Do hầu gỡ kẹt
Tùng phò Triệu Tử phục chừng trông
Lưu Gia híp mắt quên trời đất
Thục được, Ngô huề, ... thế gái Đông ....thấy sao ?!?!?!

NhàQuê

NhàQuê
19-04-2013, 11:45 PM
Bài Xướng: Tặng Nội

Băm lăm năm lẻ chẳng đơn sai
Chẳng lụa trên nhung (1) chẳng hán hài
Chân chỉ đời này so có một (2)
Thật thà kiếp khác đếm không hai (3)
Đâu vì hồng phấn tô mày liễu
Nào tại vàng sen bận gót ai
So vơ?i Tu? Xương cùng Ly? Bạch
Xem chừng chỉ kha?c lửng lưng nai

Bùi Tiến
(1) Trên nhung dưới lụa
(2) Chân chỉ hột bột
(3) Thật thà như đếm


Bài Họa: Đậm nét hương xưa

( Họa bài Tặng nội của TH Bùi Tiến)

Thời gian trôi mãi lẽ nào sai
Hình ảnh năm xưa lẫn dấu hài
Vẫn để nơi lòng chôn một nẻo
Còn ghi trong dạ góp thành hai
Không vì hương sắc xanh màu liễu
Chẳng phải dáng hồng chuyển bước ai
Cái đẹp tâm hồn đâu dễ kiếm
Cùng vui chén rượu ấm bình nai*

Gia Linh

(*) Nai : bình rượu thời xưa, cổ dài


Bài Họa: Quà Của Nội

Đêm mơ thấy Nội lẽ nào sai
Như vẫn thường khi nhẹ gót hài
Vuốt tóc Người rằng thường thưởng một
Trao tay Bà nói giỏi cho hai
Giáng Sinh quà gói kèm nhành liễu
Nguyên Đán túi phồng chẳng kém ai
Dù đã theo mây về núi Bạch
Chắc còn nhớ đám cháu tơ nai

NhàQuê


Bài Họa: HIỀN NỘI

Họa bài Tặng nội của TH Bùi Tiến

Chấp nhận chung đường không bước sai
Em đi vờn vẫy gót vân hài
Trọn đời an phận duyên là một
Suốt kiếp cam lòng nợ chẳng hai
Tần tão lo con bền đạo nghĩa
Thương chồng chìm nổi kém gì ai
Bao ngưòi thân thuộc vòng tay mở
Hiền dịu , đài trang dáng vẻ nai


Nguyễn Tấn Bi


Bài Họa: Ánh mắt nai

Đã trót yêu rồi dẫu trật sai
Ngơ ngơ ngáo ngáo mặt khôi hài
Khi thương chỉ biết rằng thương một
Lúc nhớ bao giờ dám nhớ hai
Ngắm nghía dung nhan thua mấy ả
Nhìn xem dáng vẻ chẳng bằng ai
Sao mà khắc tạc trong tâm dạ
Quyến rũ hồn ta ánh mắt nai

Lam Vân


Bài Họa: Sợ lỗi

Dọ dẫm âm thầm gẫm lối sai
Nhứt phen cũng đủ thấm hành hài
Một lần lỗi nhỏ buồn so lắm
Vài bận hồn tiêu, dám phạm hai
Dưỡng dục bao la, ân sánh biển
Cù lao thâm thúy, biết thưa ai
Người xưa dấu cũ noi gương đẹp
Biệt xứ xa nhà vẫn cứ nai

Xuân Linh


Bài Họa: CHUYỆN VỢ CHỒNG

Thương vợ thật lòng không nói sai
Trao luôn hồn phách lẫn hình hài
Khi vui gối cặp hai nên một
Lúc giận giường chung một hóa hai
Sướng khổ sẻ san nơi cõi tục
Buồn lo chia sớt chốn trần ai
Đã tu mấy kiếp, duyên trời định
Nguyện giữ một đời đôi mắt nai.

Thân kính,
Man Ho


Bài Họa: LỠ BƯỚC

Già yếu, lên lầu, một bước sai
Té nhào lăn lộn, thật khôi hài
Tỉnh ra, đầu tựa tường tầng một
Nhìn xuống da bong gối cả hai
Đau nhức châu thân, rên thảm thiết
Sưng vù cả mặt, mếu bi ai
Thuốc thang, nắn bóp, nay còn lại
Hai bướu u đầu: sừng nhú nai

Phùng Văn Hạnh


Bài Họa: HẠNH PHÚC

Vợ Chồng chung sống hẵn nhiều sai !
Dù tội bao nhiêu cũng chẳng hài .
Nuôi trẻ áo cơm lòng vẫn một ,
Dạy con đèn sách ý không hai .
Bần hàn gian khổ luôn an phận ,
Sang trọng huy hoàng mặc kệ ai .
Sớm tối chung đường quên vất vả ,
Vui vầy hạnh phúc đẹp đôi nai .

Nguyễn Thành Tài


Bài Họa: Về Đâu ..

( Họa bài thơ Tặng Nội của Thi Hữu Bùi Tiến )

Ba mốt Xuân rồi, ấy chẳng sai
Bao năm sống gởi tấm hình hài
Đôi bờ cách biệt hai nhưng một
Bốn ngả sum vầy một vẫn hai
Vạn nẻo đường về nơi đất khách
Ngàn phương dặm bước chốn trần ai
Giờ, thân lưu lạc nơi xa xứ
Ngơ ngác tim về, nhướng mắt nai .

Nguyên Hà Vũ

NhàQuê
22-04-2013, 04:41 AM
Chúc Mừng Sanh Nhựt Tháng 2

Hổm rày bận Tết bơ phờ
Chưa coi kỹ lại mấy tờ khai sanh
Lịch Tây ghi rõ rành rành
Tháng Hai ngắn ngủn qua nhanh cấp kỳ
Năm Nhuần lắm chuyện mê ly
Chơi nhau sát ván chẳng chi nhún nhường
Giựt giành ngôi báu "quân vương"
Đứng đầu thế giới chớ tầm thường sao
Qua cơn tất cả anh hào
Te tua manh giáp chỗ nào cũng phơi
Tháng Hai vui lắm ai ơi
Sanh ngày 29 ngồi chơi đợi Nhuần
Bốn năm Sinh Nhựt một lần
Hồi xưa có đứa đẻ nhầm ba mươi
Chờ quà giậm cẳng kêu trời

NhàQuê Feb 2012




Ý Cũ Soạn Lại

Xê lui nhóng tới lần hồi
Tết Tây vừa dứt chưa ngồi yên nơi
Tết Ta lọ mọ dô rồi
Sanh nhằm tháng ngắn lộc đời liên miên

Phong bì bóp cứng những tiền
Áo quần là lượt như tiên giáng trần
Nếu như có chức có phần
Vàng y đô Mỹ quà dâng ào ào

Nhắc cùng nếu muốn năm sau
Báo cho Hộ Tịch ghi vào sổ ngay
Nhắc cho nên tránh cái ngày
Ba Mươi (30) chỉ nước chờ dài cổ ra

"Trăm Năm Trong Cõi Người Ta"
Chỉ riêng xứ Mỹ mới là kỳ nghen
Tháng 2 nhuần lại một phen
Vạch lưng cỡi áo trống kèn khua vang

Có nhiêu bày hết trình làng
Chiêu thâm thế hiểm hai đàng tung ra
Bế o đã đã quá là
Làm dân cái Nước người ta thấy thèm

Sáng rồi thức dậy mà xem!

NhàQuê Feb 01, 2013

NhàQuê
22-04-2013, 08:36 PM
http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/NQ2009MonQua1.jpg



Món Quà

Hồi trưa nhận được món quà
Của người bạn dưới Tampa
Xứ sở bốn mùa nắng ấm
Một thùng đầy mãng cầu ta

Gọi bạn báo tin cười ngất
Thời khủng bố sợ nghi nan
Chẳng dám ghi là "lựu đạn"
An ninh trố mắt khui hàng

Hôm trước đi chơi miền Nam
Vô chợ thấy trái durian
Đề SugarApple là lạ
Nay bạn cũng ghi y chang!

Thôi thì tên không cần thiết
Cám ơn tặng nhắc quê nhà
Đúng mùa mãng cầu đang rộ
Phương nầy gợi nhớ quê xa

NhàQuê 30.08.09

http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/NQ2009MonQua2.jpg

NhàQuê
24-04-2013, 06:08 PM
Phải không ?

Ngắn ngủi đời người qua mấy chốc
Trải lòng sướng khổ xẻ cùng chung

Niềm vui chia dễ biết bao nhiêu
Sầu xẻ ít thôi khó vạn điều
Bạc bẽo nhân tình khi bão biến
Lạnh lùng thế thái lúc cùng tiêu
Nửa câu tương ứng tìm đâu thấy
Chút nghĩa tương cầu nghĩ thật trêu
Nào phải ta suy chưa thấu lý
Bởi tim còn đập vẫn còn yêu.

Bạch Nga 22.01.07


Thơ Vui

(Bài Xướng Vui được Họa theo Âm Vận bài Phải Không của Bạch Nga bên trên)

Bài Xướng: Leo Heo

( Câu Thời Câu Vận)

Họ giật lia chia hoài chốc chốc
Ta chờ dài cổ dẫu mồi chung

Từ sáng tới chiều được có nhiêu
Vài con rằn sặc phướng màu điều
Thấy mồi trê lóc hè nhau biến
Thấy lưỡi rô mè trốn mất tiêu
May phước kế bên sao ngó thấy
Mang cho vài móng sợ lêu, trêu
Đường về ngẫm nghĩ tìm chân lý:
<<Cá sợ câu...tình vỡ sợ yêu>>

NhàQuê


Bài Họa: Vườn thơ Tứ Linh

Cây lành trái ngọt đất phì nhiêu
Hội nhập vườn thơ thích đủ điều
Bút điểm vần gieo lời phóng khoáng
Ươm mơ ủ mộng giấc xuân tiêu
Cười to đọc nhẩm câu têu tếu
Khúc khích ngâm vang vận ghẹo trêu
Lắm lúc trong lòng xao xuyến lạ
Con tim thình thịch ngỡ rằng ... yêu

Lâm Tiểu Trúc


Bài Họa: Đâu có sao !!!

Tại ...nó chu mồm kêu chốc chốc
Nên... trê rằn ta bắt bỏ chung

Chớ tưởng niềm vui chỉ bấy nhiêu
Ngồi câu hưởng thú biết bao điều
Nắng hanh cá quẫy tim ...hồi hộp
Nước động phao chìm phách...lãng tiêu
Chim hót trên cành như chế giễu
Kiến bò quanh cẳng tợ đùa trêu
Tay vồ hụt té ... cười ha hả
Cái thú chơi nầy thiệt đáng... yêu !

Bạch Nga 28.01,07


Bài Họa: Ông câu chờ hoài

Tuyết đóng bao nhiêu lạnh bấy nhiêu
Đọng thành đá cứng, trợt bao điều
Nơi đây vườn mộng, lời gàn gẫu
Chốn nọ trê mè dạ khiển tiêu
Cá lóc lánh đi, thôi nướng lụi
Cá rô lội trốn, chịu ghẹo trêu
Ông câu tức tối, chờ thời nữa
Rời rã mốc mồi,?đợi bống yêu.

Xuân Linh


Bài Họa: Chờ cua kẹp

Cuộc đời có được mấy lần nhiêu
Sao để người ta khổ lắm điều
Trê lóc vẫy vùng, đem nướng rạ
Sặc rô phóng nhảy, bắt kho tiêu
Chàng chài dưới nước, chờ? cua kẹp
Ếch nháy bên hồ, ngóng ?cổ trêu
Mấy thuở được vui cùng sông suối
Thả mồi, giởn bóng, đợi người ?yêu

Gia Linh

NhàQuê
24-04-2013, 08:07 PM
Thuốc "Thí Cô Hồn"

Nạn khỏi tai qua thở cái khì
Vui lây .... khổ nỗi hỏi cười chi
Hồi chưa ... sáng suốt thêm lanh lẹ
Lúc bị ... loay quay lại chậm rì
Hãy "thí cô hồn" cho tỉnh lại
Là "gần chút nữa" để còn mi
Phàm nhân tiên nữ đều công nhận
Hiệu quả vượt trên bất cứ gì

NhàQuê Apr 18, 2013

NhàQuê
26-04-2013, 06:59 PM
http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/BenTreHome16-1.jpg


Khi Táo Dâng Sớ

Phận Táo hằng năm kiến Ngọc Hoàng
Bao nhiêu việc xảy dưới dương gian
Tờ trình chép sẳn dò từng chữ
Báo cáo ghi xong đếm đủ trang
Quái lạ chư tiên nhìn mặt đỏ
Ngờ nghi thượng giới thị da vàng
Ô hô ngó xuống thì là vậy
Đọc nhảy tùm lum hết mấy hàng

NhàQuê

NhàQuê
27-04-2013, 10:55 PM
Lội Suối

Hễ núi cao thì suối phải sâu
Chênh vênh nọc ngắn ngại xây cầu
Trên bờ cỏ ống bò đan mịt
Dưới vực hầm ngầm sụp cấn đau
Lội rạch băng sông nguy hiểm thiệt
Trèo đèo vượt thác dễ dàng đâu
Cha sanh mẹ đẻ trời ban tính
Gặp khó càng hăng ... khổ tính sau

NhàQuê



Việc đời

Cọc nhọn thông thường dễ đóng sâu
Sông to nước lớn khó làm cầu
Dụng binh dùng tướng tinh, nhanh, nhọn
Cho thuốc tùy con bệnh ốm đau
Suối nọ quanh co đều có lúc
Đời người suông sẻ mãi hoài đâu
Trăm năm thành bại nhờ hay khéo
Vụng dở thì hay tuột phía sau!

Phục Linh

NhàQuê
30-04-2013, 04:41 AM
Mơ Hồ

Hôm nay định nghỉ thử nguyên ngày
Như mồng một Tết phải ăn chay
Thong dong đi dạo: người nhàn hạ
Bất chợt Hành Hương khách vãng lai

Thông cảm giùm cho nhé bạn ơi
Quê hương vẫn một dưới bầu trời
Tuy chung thấy vậy ... riêng tùy chỗ
Dẫu giống ... coi chừng khác mỗi nơi

E dè tự thuở trắng tay không
Nước bốc bao giờ trở lại sông
Biển cả khi nao yên sóng được
Hồ như thả gió định thay dòng!?!?

NhàQuê Aug 26-08-09

NhàQuê
03-05-2013, 06:59 PM
( Thơ hướng Đường)

Hượt

Sáng tác bây giờ khối kẻ hay
Cần đi... chỉ nín ... đã mươi bài
Trên hoa dưới bướm… hài hòa lắm
Giữa ảnh đầu tranh… khéo léo thay
Khú đế chồn chân còn tấm tắc
Sồn sồn mãn nhãn thảy khen dài
Nhìn chung ngỡ hứng…. trào lênh láng
Tưởng vậy …ai dè kiểu trét trây

NhàQuê July 22, 2011

NhàQuê
04-05-2013, 05:35 AM
Mốt

Nhuộm lẹ mau lên kẻo thấy già
Highlight lốm đốm giống phe ta
Hơi thưa nhớ cấy thêm kha khá
Chậm mọc nên đi chỉnh sửa hà
Kéo níu xuân xanh ai hổng khoái
Hoàn đồng cải lão mặc người la
Vài ngày gội chải chuyên viên giúp
Kép nhí lơ mơ mắt quáng gà

NhàQuê

NhàQuê
04-05-2013, 05:41 AM
Mốt

Nhuộm lẹ mau lên kẻo thấy già
Highlight lốm đốm giống phe ta
Hơi thưa nhớ cấy thêm kha khá
Chậm mọc nên đi chỉnh sửa hà
Kéo níu xuân xanh ai hổng khoái
Hoàn đồng cải lão mặc người la
Vài ngày gội chải chuyên viên giúp
Kép nhí lơ mơ mắt quáng gà

NhàQuê




Già Vẫn Còn Ham

Biết khổ nhưng ham chẳng thấy già
Ra đường cũng bảnh tướng anh ta
Khoan thai ẻo lả ai không khoái?
Lẹ cẳng gồng gân bước hụt hà
Chỏi gậy khôn theo thôi chịu phép
Dùng xe bả biết bị rầy la
Rằng ông lắm tuổi chưa nên nết
Bắt chước làm chi tánh chú gà

Trúc Giang Tử

NhàQuê
04-05-2013, 05:47 AM
Xướng nà

Chị Hằng oyyy...

Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

ThuyAnh
Oct 08 2007
_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh


Wạ Nà

Treo Cao Giá Nguyệt

Bởi mụ Hằng kia đẩy giá treo
Vầng non chất ngất quỉ ma trèo
Lung linh sóng mắt tim teo hẻo
Ngã ngớn lòng đa lá lắc leo
Giận Cuội cộc cằn cho gió véo
Khinh thằng thô lô để mưa vèo
Buồn tình khiến mặt trăng tròn méo
Thấy bóng trời qua lại ngóng theo

Đồng Lão


Họa Theo: Thám Hiểm

Vén nhẹ mây ra lấy móc treo
Xem coi thử Nguyệt có ai trèo:
Nhiều lằn đỏ lõm như quàu nhéo
Mấy gạch đen bầm tựa bấu leo
Ngó kỹ nơi ngay nơi quắn quéo
Nhìn lom chổ thẳng chổ cong vèo
Không chừng đến trước thừa cơ xẻo
Cũng thể chầy ngày khuyết lẳn theo

NhàQuê


Cảm Nghĩ Lúc Ngắm Trăng

Từng không lững lững giỏi người treo
Để chổ cao cao mấy kẻ trèo
Một mảnh Cung Hằng trông vắt vẻo
Đôi hòn Phụ Tử ngó cheo leo
Trăng già vạn tuổi nhìn chưa héo
Chúng hạ trăm năm đã muốn vèo
Giữa chốn trần ai ai có khéo
Thanh nhàn cuối kiếp kíp mà theo

Trúc Giang Tử

NhàQuê
04-05-2013, 05:51 AM
Ấy ơi

Cô ấy đang hờn không nhắc ấy
Vậy thì ấy thử ấy xem sao
Nếu ấy êm ru hay ấy ... bề nào
Thì ấy nói với ấy kia
Là tại anh xúi ấy
Chuyện "sanh tử" anh bày ấy vậy
Cứ ấy từ từ mọi ấy sẽ Ô Kê

NhàQuê

NhàQuê
06-05-2013, 05:34 PM
Thơ ba rọi

Hôm Nay 50% Discount*!

Trương bảng hôm nay có Đít Cao (Discount)
Queo Côm quý khách tự nhiên vào (Welcome)
Boi Gưa được tặng thêm bong bóng (Boys, Girls)
Bô lão đãi toàn Sơ Oen Rao (Whisky 7 Crown)
Rê Đít, tiền tươi đều nhận láng (Credit)
Tu Gô, tại chỗ chẳng hề nào (To go)
Sít Ti mừng húm đòi gì nữa (Sixty)
Giờ được Ách Tra quả sướng sao!! (Extra).... Quá Đã!

NhàQuê

* Dícount : Hạ giá

NhàQuê
06-05-2013, 07:57 PM
Vịnh Ông Lão Ế

Phong sương mấy bận đã kinh qua
Thế giới nay thêm một bợm già
Ngữa gối mơ màng đu gác phượng
Xoè tay mong mỏi bẹo càm Nga
Khi trông nguyệt vạnh gào Thiên Sứ
Lúc vẩy tinh tàn réo Đại La
Vấn hỏi hồng loan sao chẳng chiếu
Mành xuân trải rộng để ai đà......?

Đồng Lão


Bài Họa: Đi Đông Đi Tây

Trời Âu đất Á có đi qua
Tính thử chưa chi mỏi gối già
Pháp Đức Hòa Lan Tàu Ý Mỹ
Triều Tiên Thái Mễ Thổ Phi Nga
Rong chơi để biết ồ … bao khác
Khám phá ra rồi ố… lá… la!
Cũng vậy so cùng đâu lạ mấy
Vì ta biết chỉnh vọt theo đà

NhàQuê

NhàQuê
06-05-2013, 08:29 PM
Ham Vui

Hể thấy đâu vui xáp lại thăm
Nhờ ơn dâu bể hội duyên tằm
Làng thơ nhộn nhịp tri âm vấn
Quán Quậy xôn xao hữu khách tầm
Thưởng ngón anh hào kỳ , họa , tửu
Xem tài thục nữ sắc , thi , cầm
Giang hồ tứ hải giai huynh đệ
Ý đượm tình trao kết nghĩa thâm

Đồng Lão

Họa: Tái Ngộ

Bận rộn lâu ngày mới ghé thăm
Vườn thơ tấp nập khách tơ tằm
Miên man chén rượu chưa vừa cỡ
Ngất ngưởng câu thơ đã quá tầm
Chén rượu ân tình đâu dễ bán
Câu thơ nhân nghĩa chẳng quen cầm
Một mình chủ xướng thơ trào phúng
Đồng Lão tài cao, trí cũng thâm

DHH

Họa: Ham vui

Đường xa cũng ráng ghé sang thăm
Đâu quản mòn tơ rã xác tằm
Chỉ ngại tường cao không dám hỏi
Mong sao cửa mở ắt năng tầm
Chủ nhân hào phóng dâng thi tửu
Viễn khách đương nhiên tạ khúc cầm
Tri kỷ tri âm hoài ngóng đợi
Tìm đà mỏi mắt, mắt quầng thâm

Phục Linh

Họa: Nồi Vung

Ngon lành nhất hạng lắm người thăm
Lựa mãi chưa xong ổ kén tằm
Phút chốc sang trang đành quá lứa
Nay chừ lỡ cuộc cất công tầm
Trai chưa … gái đã … vầy duyên nợ
Vợ bỏ … chồng chê … ráp sắt cầm
Cũng được ”nồi nào vun nấy” úp
Ca dao tục ngữ quả trầm thâm

NhàQuê

Bai hoa: Gởi Bạn Thơ

Hôm nay rảnh rổi gởi lời thăm
Bởi cớ dân quê bận việc tằm
Mượn mấy câu thơ xin hỏi nhắn
Thay chân vạn nẻo khỏi đi tầm
Đôi khi nhớ bạn nhờ cơn gió
Gởi đến tri âm dạo khúc cầm
Xướng họa thi văn duyên gặp gỡ
Tuy xa vẫn giữ chổ tình thâm

Trúc Giang Tử

NhàQuê
06-05-2013, 08:40 PM
Bác NhàQuê à

Ngày mai đình chiến lại chút nha
Tui phải đi chơi dzí người nhà
Cứ hè là rủ đi tìm biển
Hể nóng là trốn xứ cờ hoa

Năm ngoái Scuba xém bị ngộp
Năm nay Đua Xe thử đại hà
Thôi kệ cứ chơi cho thoải mái
Hỏng chơi có chết cũng thành ma

Nếu buồn dăm mười bửa về tới
Còn vui kéo cả tháng dể mà
Có ai nhớ đâu mà phải gấp
Tà tà hưởng thụ cái nhởn nha

Trần Trinh Thy

Chúc Vui

Nay còn "chiến đấu" đúng hôn nha!
Nóng lắm hay sao kéo cả nhà?
Tới chỗ nô đùa cùng sóng biển
Khi về chút nám đẹp dường hoa

Lo chi biết lội làm sao ngộp
Chỉ sóng tràn cao mới sặc hà!
Nếu muốn bơi thuyền người một mái
Quay phim có khác Xí - Nê - Ma

Chừng nào có nữa gần gần tới
Nhớ réo cho hay... muốn thiệt mà
Nói vậy phòng hờ chưa quá gấp
Have Fun, thượng lộ chúc vui nha!

NhàQuê


OK, thank you

Tiếp “đấu” hôm nay, cũng được mà
Có điều nhè nhẹ tí tay nha
Bởi vì đang pack nên lục đục
Cũng tại ham vui mới trể nà

Chạy ra còn kiếm cái kiếng mát
Chạy vô tìm được bịch cà na
Đi chơi coi vậy mà mệt lắm
Đủ sức hay không lại hỏi cà ?

Tune up rồi chưa mà dám muốn ?
Service xong rồi hãy nói nha
Lạng quạng coi chừng chưa khỏi cửa
Cứu thương , xe lửa....đã lại nhà !!!

Trần Trinh Thy


Tái Xuất

Thy mới vừa về đó hã Thy
Nếu mà hoe chút nhuộm mau đi
Bạn bè kiếm gặp ... nhìn e lộn
Hàng xóm làm lơ ... thấy sợ kỳ
Tùng dịp tới thăm tay bắt cái
Sẳn xem có nhớ tặng quà chi
Xò nghêu ốc hến đều dùng được
Cau mướp bầu môn chẳng bỏ gì

NhàQuê


Chưa dám

Mới về đầu còn nặng như chì
Bão bùng cuốn hết gói thơ đi
Nhìn qua chòm xóm cũng tính hỏi
Ngó lại Nhà Quê sợ bị đì

Quà quà ... í da... thôi quên mất
Cáp cáp..... eo ơi...chẳng nhớ gì
Ai biểu hôm đó hỏng chịu nhắc
Bây giờ mới nói muộn quá nì !!!

Tran Trinh Thy

NhàQuê
06-05-2013, 08:50 PM
Tắm Sông

Hồi nhỏ tui gan lắm biết hông
Cầu cao dám đứng phóng phông rông
Trên bờ thiên hạ khen inh õi
Dưới nước bạn bè bao giáp vòng
Giật thót rờ quần đâu tuột mất
Quạng quờ đục nước hết trông mong
Thời may thằng bạn đem theo áo
Quấn đỡ rình rình lên khỏi sông

NhàQuê


Hùi đó...tò tò sau lưng ông.
Tụi mình mấy đứa thích chơi ngông.
Hái hoa bắt bướm xong rùi tắm.
Nhảy ùm xuống sông lội mấy vòng.
Cái tội ông ngông quần tuột mất.
Tui ráng trườn theo vớt giùm ông.
Khoái chí , ông cừ khoe răng sún.
Xấu trai thí mồ...ông biết không ? (thui dzọt)

Hồng Sang



Nhát ma

Hồi nhỏ thì tui nhát hít hà
Ở gần nghĩa địa cứ sợ ma
Đi ra là rủ thằng Bé Bẩy
Đi vô thì rê chị Sáu Thà

Hè về dù nóng như bỏng lửa
Đông sang dẩu lạnh đến thấu da
Ngày nào cũng đeo một nùi tỏi
Ma nó nhìn xong té khói hà....

TrầnTrinhThy


Bùa Trị

Ngang qua bụi rậm bị hoài hà
Biết rõ là người hổng phải ma
Có lúc trưa trờ nghe rĩ rịch
Nhiều khi đứng bóng tiếng vang ra
Đi về đúng phải giờ linh đó
Chạy thoát đâu nào phá tối đa
Thủ sẳn mang theo vài gạch vụn
Quăng ào... "họ trịnh" ... xách quần la

NhàQuê


Đầu hàng

Họa cái kiểu gì khó dzị cà
Cứ ma dzí quỷ họa sao ra
Trên trời cả đống bao chuyện nói
Dưới thế cũng không có ít mà

Lần này coi như bỏ không tính
Lần sau bảo đảm đếm hết nha
Nhớ đó kiếm đề cho dể chút
Còn nửa .... tránh chuyện sex, chuyện ma

Trần Trinh Thy

NhàQuê
06-05-2013, 08:59 PM
Chúc Mừng Sinh Nhật NhàQuê

Sinh nhật mấy mươi mà thoòng loòng
Chắc là đường đi đã gần xong
Phải nên tóm gọn cho khỏe chứ
Bày vẽ làm chi thiệt dài dòng

Để coi chúc gì cho phải lể
Hay là làm đại cái cho xong
Chúc có ra đi thì thoải mái
Còn không ở lại cũng thong dong

Trần Trinh Thy


Chưa, Còn

Rất khoái lời mừng cái kiểu ni
Nghe xong đang giận cũng cười khì
Đâu thăng giữa lúc nầy cho được
Trần thế vui vầy ngốc mới đi

NhàQuê


Ừa.....Cool !!!

Cười dzị mới đúng đấng nam nhi
Có chơi, có chịu phải hong nì
Có người chưa rớ đã nằm vạ
Lắm kẻ rờ hoài lại hỏng chi

Mỗi người, mỗi ý sao mà thấu
Vạn nhân, vạn tánh khó tâm ghi
Cũng may bác Nhà Quê dể tánh
Nếu không bị wa’nh đã mấy chì ....

Trần TrinhThy


LỜI CHÚC

Anh Quê có cái "thoòng loòng"
Năm ni sáu bốn sức còn vẫn tham
Có người mừng...cái thật ham
Hóa ra tư sáu mà làm sáu tư
Chúc anh sức lực còn dư....

Hạ Yên Du

NhàQuê
08-05-2013, 04:40 AM
Con Gì Đây?

Hổng phải là rùa có cái mu
Trơn tru mướt rượt mảng lông xù
Khi vui thoải mái dương đầu gật
Lúc hứng tự nhiên ngỗng mỏ chu
Hạ nóng co ro trông tựa ốm
Đông hàn dựng đứng hệt như ù
Người ta muốn bắt thường hay gọi
Cúc cúc cu cu cúc cúc cu

Đồng Lão


Bài Họa: Bàn Tính Chuyện Dời Nhà

Bây giờ hở chút cứ đòi Mu*
Lưỡng lự kêu khoan … ý dợm xù
Nói đã ra rồi... đầu sắp gật
Bàn vô ráo rẻ... miệng hơi chu
Lui lui tới tới hoài nhom ốm
Lại lại qua qua riết oải ù
Vén tém chưa xong đà hối gọi
Sao lo cái hĩm với thằng cu

NhàQuê

* Mu=Move=Di chuyển, dời chổ

NhàQuê
08-05-2013, 04:43 AM
Không Thể Nói

Vì đâu lại trổi mối trầm tư ?
Khiến cả tâm can oải mệt nhừ !
Hoảng hốt nghi ngờ không lẻ đã....
Bần thần tưởng tượng chắc hình như...
Căn nguyên xuất phát đều do tại...
Gốc rể gây nên cũng bởi từ....
Sợ quá cho nên đâm nghĩ quẩn !
Rằng ta bị dính nó rồi ư ?

Đồng Lão


Bài Họa: Chẩn Đoán Kê Toa

Sao cần mệt óc phải suy tư
Cúm cảm gì đâu thể xác nhừ
Bức rức bồn chồn cầm chắc đã
Bần thần dã dượi quả y như
Tiên đơn lối xóm còn chờ tại …
Thánh dược kề bên đợi đó từ…
Chớ có than dài suy lẩn quẩn
Toa nầy chỗ kín bổ thôi ư

NhàQuê

NhàQuê
08-05-2013, 05:27 AM
Nói Túng Mà Chơi?!?!

Nầy nha khởi sự món xào khô
Bánh tráng nướng giòn gác miệng tô
Rắn đẻn làm lông tiêu tỏi ướp
Cheo chồn quếch nhuyễn sả gừng vô
Ăn chơi kiểu cách nào đâu khoái
Nhậu nhẹt nhiêu khê chán thấy mồ
Phạch ngực lai rai bè bạn có
Quần đôi áo cặp sướng chi mô

NhàQuê Sep 04, 2008

NhàQuê
23-05-2013, 05:28 AM
Mắt Mũi Mùa Dị Ứng

Chùi xong lại ngứa chảy chèm nhèm
Tụi bạn bày thêm vụ phết kem
Trét thử viền quanh sao rít chịt
Lau sơ cạnh mí cứ lem nhem
Hoa khoe ngắm nghía thường hay bị
Nụ trổ chàng ràng lảnh nặng thêm
Bốn tiết thay nhau hành hạ riết
Năm nào trớt khỏi đỡ thân rêm

NhàQuê

NhàQuê
12-06-2013, 03:56 AM
Xướng: Thời thế

Oai phong điệu bộ tưởng anh hùng
Gặp chuyện nhì nhằng lại rối tung
Chức trọng quyền cao chưa đủ thỏa
Tiền muôn bạc vạn cố bồi vun
Bà kêu một tiếng thưa vâng dạ
Sếp phán vài lời mọp kính cung
Ðá dưới nâng trên tài siêu việt
Sâu dân mọt nước giống côn trùng

Côn trùng sống bám khỏi cần nuôi
Mặt bự mồm to cứ bãi buôi
Nhũng lạm phe ta tăng tước vị
Tham ô phái nọ nặng hương mùi
Dân nghèo ốm xác mòn hơi sức
Trọc phú phì da béo miệng bùi
Chẳng biết Trời cao nhìn có thấu ?
Hay chờ phẩm vật cúng bê thui !!

Lâm Tiểu Trúc


Họa: Lạ gì...

Không là ác tặc cũng gian hùng
Nước đục thời suy mới quẫy tung
Xác thú mạng người xơi nghẹn họng
Lòng tong hủn hỉnh hốt đầy vun
Trung can hó hé ...vô nhà kín
Nghĩa khí vùng lên...nhốt biệt cung
Chẳng lý nào hơn đồng bạc cắc
Sánh ra thua hẳn kiến sâu trùng

Trùng sâu có giống để chăn nuôi
Buồn bắt làm mồi nhử cá buôi
Ơ mắm nhà nghèo thêm béo vị
Mâm cơm kẻ khó dậy thơm mùi
Tằm siêng vắt ruột tơ vàng óng
Ong nhẫn dày công mật ngọt bùi
Khác lọai quan...đàng ..chi địa ...chức
Tay chàm quệt ẩu mặt đen thui

Trúc Giang
05.01.08


Ngợm

(Họa bài “Thời Thế” đoạn 1 của LTT)

Nghe đâu khắp nước lắm yên hùng
Lạng lách vòng vèo cóc sợ tung
Khói mịt mù đường… trề mặt thỏa
Xe gầm điếc phố… bủm tay vun
Ăn chơi kiểu Thượng… chừng vừa dạ
Phục dịch như Hầu… mọi kính cung
Liệu sẽ ai đưa nòi giống Việt
Ngoi lên rút ngắn khoảng nghìn trùng

NhàQuê


Nghĩ

(Họa bài “Lạ Gì” đoạn 2 của TG)

Nghìn trùng vẫn nhớ thuở xưa nuôi
Nghĩa trả ơn đền há đãi buôi
Cảm nhận nhân tình bao thú vị
Thâm suy thế thái lắm hương mùi
! Dâu tằm tốt kén nên tơ óng
? Ruộng rẫy bê công liệu trái bùi
Có bọn làm lơ khi có chức
Cây Còn đứng sững đáng đem thui

NhàQuê

NhàQuê
12-06-2013, 03:59 AM
Quán xin nghĩ phép

Quanh quẩn lo toan việc cửa nhà
Nấu cơm đi chợ tươm tất mà
Hăng cải chạy bươn khờ hai cẳng
Hai tuần xin nghĩ ăn Tết nha

Quán tranh ọp ẹp vách phên thưa
Cửa luôn mở toang gặp khi mưa
Mời Anh réo chị vào thoải mái
Hoạ thi chè chén chuyện nay xưa

Xin ông xếp lớn ký phép cho
Trong ngoài sau trước nhờ dùm lo
Miễn còn nguyên nóc là quí lắm
Nghiêng mình cảm tạ những tình thâm

Cô Chiêu



Giấy Đi ....

Năm tàn nghỉ phép viếng quê nhà
Khỏi viết đơn chi rắc rối mà
Nếu muốn ba tuần hay nửa tháng
Ừ liền ... chúc thượng lộ vui nha

Cô đi chắc quán vắng lưa thưa
Sẽ réo Tươi Dương phụ lúc mưa
Chứ để im lìm buồn lắm đó
Dù gì cũng nghĩ bạn bè xưa

Chừng về ráng nhớ ít quà cho
Chút gọi là vui chớ có lo
Thí dụ nơi nào cô đã chụp
Hình mà hổng gởi chắc buồn xo

Trưởng Ấp: NhàQuê

NhàQuê
28-06-2013, 05:25 AM
Ghiền Luận

Thời gian biến chuyển luận về ghiền
Nhân thế thăng trầm lắm đảo điên
Tứ Đổ rủ mời tan nghiệp lớn
Đỉnh chung cố bám lắm ưu phiền
Trăm năm trước mặt ghiền lên cấp
Truy Cập, Đô, ... và Hạ Giới Tiên
Rượt đuổi đam mê chừng mỏi mệt
Chờ trăng trà dọn cạnh tây hiên.

NhàQuê July 22, 2006



Ta về...

Ai thích bon chen... lắm thú ghiền
Chìm trong biển thế đủ trò điên
Ngày lo đụt khoét không mòn mõi
Tối xúm ăn chơi chẳng lụy phiền
Vứt cả nhân tình trong vũng tối
Quên luôn lý lẽ giữa rừng...tiên
Ta về thơ thẩn tìm thanh tịnh
Trà rượu trăng vàng... vui dưới hiên.

Trúc Giang 22.7.2006

NhàQuê
03-07-2013, 07:29 PM
Hối Bếp

Bếp ơi ! Khách đợi quá lâu rồi
Lửa củi làm sao chậm thấy trời
Giở hết tuyệt chiêu cầm giữ họ
Trổ tài nhanh nhẹn hết ga coi!
Chừng nào ở dưới leng keng lắc
Chừng ấy trên đây chuẩn bị xơi
Khách liếc bếp mình đà rỏ dãi
Ráng thêm chút xíu dễ như chơi! Bếp ơi!

NhàQuê

NhàQuê
03-07-2013, 07:31 PM
Vuốt Giận

Vừa mới sơ sơ bếp nóng rồi
Giận lên chắc phải chạy đàng trời!
Thôi mà, đừng có khua dao thớt
Ngán lắm, cách nào tính lại coi
Trăm họ phận dâu sao khó quá
Một mình đun nấu kịp người xơi
Mồ hôi đổ xuống đồng tiền quý
Hoang phí lắm người tợ giỡn chơi. Vậy cà!
(Sống bám lưng người đú đởn chơi? Nè Trời!)

NhàQuê

NhàQuê
03-07-2013, 07:34 PM
Bếp Hăm

Xúm hù làm Bếp thất kinh rồi
Biết tính thế nao khổ quá trời!
Mới tháng trước đây còn xối xả
Vài tuần sắp tới uể cho coi
Món nào món nấy theo trình tự
Khai vị nguội dồi dọn cứ xơi
Ai biểu kỳ nầy đòi đổi cách
Làm reo chín tháng xả hơi chơi! Làm sao đây!

NhàQuê

NhàQuê
03-07-2013, 07:38 PM
Chim Mồi Nhữ

Chủ khách gặp nhau mừng tợ reo
Vốn xưa thân thích như bồ tèo
Tánh tình ý tứ rành nhau cả
Ghệ gộc mạnh nào... nấy đuổi đeo
Ruột trải gan phơi đâu giấu diếm
Khó khăn chia xẻ chẳng kỳ kèo
Nhắc xưa đánh rát "Mầy" đang lảnh
Cầm cự ,"Tao" lên, chớ có "Teo"! Mất nhuệ khí!

NhàQuê

NhàQuê
03-07-2013, 07:40 PM
Dễ Thôi!

Hiếp chồng chồng hiếp hiếp chồng chồng
Ông đổ cho bà bà đổ ông
Hung dữ đàng nào nào cũng dữ
Ngông ngông chồng vợ thảy đều ngông
Làm lành nguôi giận lành gương vỡ
Hạ hỏa hạ màn rõ tỏng tong
Sấm chớp mây giăng cho lắm lắm
Mưa qua ướt nhẹp nhẹp trong lòng

NhàQuê

NhàQuê
03-07-2013, 07:43 PM
Tờ Khai Sanh

Cô ấy sang năm sẽ đạp bầu
Có người ức hỏi tại vì đâu
Dễ òm théc méc chi cho mệt
Dễ ẹt đoán mò chẳng cần lâu
Giận giận làm lành ưa dính chấu
Mừng mừng xả láng rút luôn cầu
Xuống cầu đổ dốc mà kêu thắng
Thắng hả! Còn khuya! Chức gặp Ngâu!

NhàQuê

NhàQuê
03-07-2013, 07:47 PM
Hạ Cờ Tây

Nói láy mộc tồn ấy chú cầy
"Cờ Tây" đệ nhất thế gian đây
Chả chìa rựa mận thơm lừng mũi
Món xáo nướng dồi khó sánh tày
Riềng mẽ mắm tôm cùng tẩn liệm
Lá mơ húng quế đủ đầy nầy
Giở nhà phụ chụm cho mau chín
Góp củi góp rơm người một tay

NhàQuê

NhàQuê
03-07-2013, 07:53 PM
Tự Biếm

Từ ngày "có chức" Tề Tuyên Vương
Nhìn xuống nhìn lên quả bất thường
Bữa trước còn là tay khuấy nước*
Hôm sau phủi cẳng Chánh Vì Dương
Ba quân tướng sĩ mềm như bún
Xa mã hiệu kỳ chẳng kỷ cương
Lục viện tam cung run lập cập
Phen nầy mọi chuyện chắc vô phương!

NhàQuê

*bưng bê

NhàQuê
15-07-2013, 07:16 AM
Xướng: Mừng Giáng sinh

Mỗi năm mừng đón lễ Noel
Khắp chốn giăng giăng rực ánh đèn
Chúa xuống trần gian lo cứu rỗi
Người ham danh lợi cứ bon chen
Lắm phường gian ác còn tham vọng
Nhiều kẻ bần dân mãi khổ hèn
Cầu Chúa chuộc giùm bao tội lỗi
Vạn lần xin đọc tiếng A - men .


Dương Quân
12/2007

Họa: . . . . . . . . . . . . .


Nhờ Con Gái

(Thơ Vui)

Nhiều năm cứ dịp sắp Noel
Chú Rể lăng xăng kết mắc đèn
Lão Nhạc ngồi nhìn hình rảnh rỗi
Bà Bô đứng ngắm luận bình chen
Lời xưa đẻ gái thôi kỳ vọng
Ngữ cũ sanh trai khỏi sợ hèn
! Ý niệm xem chừng nay đã lỗi
: Con bầy có việc ít mon men

NhàQuê

NhàQuê
15-07-2013, 07:41 AM
Cạ Thẻ Tín Dụng

(Trả Tiền Mua Sắm Cho Bà)


Mắc chứng gì trùm mà còn cóng lạnh
Ngủ nướng kiểu nầy sướng ngỡ như mơ
Lắc nhẹ dậy đi … cơ hồ mừng rỡ
Riết riết lẹ lên đừng có bắt chờ


Không khoái chút nào lò dò cứ đến
Cuối tuần thân già tưởng chút nghỉ yên
Sát đất, lâu rồi đâu còn vận đỏ
Đành liều tận tụy cho được tiếng hiền
Chứ biết quá rành “sáu câu” tường tỏ
Kỳ thật lòng nầy đâu nhác hay gian
Sợ phải dẵng dai chất chồng khó xóa
Cứ đè lên nhau phủ ngập cả đầu
Rịn mồ hôi làm… đâu nào rác cỏ
Có trong hoàn cảnh thông cảm ghê nơi !


Càng lúc càng đòi rằng thì đã lỡ
So khắp xa gần đừng để sút ai
Nhà người sáng trưng mình leo lét tối
Miệng đời dị nghị mắt tục săm soi
: Nô tì đi bên ông hoàng bà chúa
Nhập giang tùy khúc đã sống nơi đây
Không làm hoa thanh chớ là đà cỏ !
: !!! Xương kêu rắc rắc …ví thá mà thương

Thôi thì liều mạng nổ máy lên đường
Đem theo cái bóp giấy tờ đủ loại
Hiên ngang nịt dây ghế ngồi bên trái
Bên phải êm re hiền thục dịu ngoan
Nhìn thoáng sơ qua cân xứng muôn vàn
Đâu biết một trong đang lòng chết ái
Tâm trí đâu đâu phiêu diêu tận cõi
Bánh vẫn cứ lăn, chạy giữa dòng đời

Rồng rắn xếp hàng quầy đặt khắp nơi
Thẻ nhựa rẹt ngang mắt, đèn … chớp sáng

NhàQuê

Tran Xuan Sinh
15-07-2013, 11:58 AM
Nguyên văn bởi NhàQuê

Nhờ Con Gái
(Thơ Vui)

Nhiều năm cứ dịp sắp Noel
Chú Rể lăng xăng kết mắc đèn
Lão Nhạc ngồi nhìn hình rảnh rỗi
Bà Bô đứng ngắm luận bình chen
Lời xưa đẻ gái thôi kỳ vọng
Ngữ cũ sanh trai khỏi sợ hèn
! Ý niệm xem chừng nay đã lỗi
: Con bầy có việc ít mon men

NhàQuê

NHỜ CON GÁI
(Thơ vui – y đề)

Bao lần đến dịp đón Noel
Khối xóm cùng vui kết nối đèn
Con gái tính toan mâm sắm soạn
Rể mình chạy chữa việc lo chen
Người khen ông nhạc mô hình đẹp
Kẻ bảo thông gia kiểu mẫu hèn
Ta cứ rung đùi coi thật sướng
Mâm đầy cỗ lắm lại thêm men.

TXS
15/07/2013

NhàQuê
16-07-2013, 06:43 PM
Cám ơn bác Trần Xuân Sinh ghé họa vui, vì những lý do riêng nên NQ it tham gia việc họa qua lại, xin bác miễn thứ cho!


Bài Xướng: Lì xì... Xuân

Thi hữu năm nay thiệt có duyên
Chủ Đàn Tết đến xuất... kho tiền
Thưởng nhiều công góp cho văn học
Tặng chút quà vui giải muộn phiền
Đủ sức Xuân nầy du Nguyệt Điện
Dư phần tháng tới dạo Cung Tiên
Thanh thơi mấy bữa vung tay bạc
Thử vận hên xui cũng đỡ ghiền...

Trúc Giang 06.02.08


Bài Họa: NGÀY TẾT PHẢI ĐI LÀM

( Họa bài Lì Xì ...Xuân của Trúc Giang )

Đi làm ngày Tết thật vô duyên
Chẳng phải vì ham nặng túi tiền
Đầu óc quay cuồng nghe thấm mệt
Tâm tư căng thẳng nghĩ thêm phiền
Thân già đất khách là thân mọi
Cảnh cũ quê nhà mới cảnh tiên
Đang tính về hưu nương gậy trúc
Thơ văn xướng họa mãi đâm ghiền.

DƯƠNG QUÂN
Tết Mậu Tý- 2008


Thôi Đừng... Đừng Thôi

Út nó bày chi chuyện vẻ duyên
Đầu năm thúc chủ tặng nhiều tiền
Bề ngoài miệng nói: thôi, đừng, ngại
Thiệt dạ lời thầm : chẳng có phiền
Cửa nẻo im re liền mấy bữa
Sân nhà vắng lặng suốt ngày tiên
Liền tay sắp, bó, chồng ngay ngắn
Bạc tỷ thành ra đếm riết ghiền

NhàQuê

NhàQuê
17-07-2013, 08:44 PM
Còn Tùy

Thường thì đến tuổi cổ lai hy
Lẫm cẫm nhiều khi chẳng nhớ gì
Trước đó khôn ngoan nào kẻ sánh
Giờ đây lú lẫn khó ai bì
Con khuyên nghỉ dưỡng ăn y buổi
Vợ nhắc toa kê uống đúng kỳ
Có vậy thôi đâu, còn lắm nữa
Bà con hãy thử đoán là chi!?


Bà con hãy thử đoán là chi
Có chịu xong xuôi kiếm chỗ khì !
Cố lủy đời xưa hoài láp váp
Xa lơ cổ tích cứ chằn chì
Làm ơn xếp gọn vào quên lãng
Nếu ức mang theo gởi “Tổng Lỳ”
Thiết tưởng đâu cần đừng nhớ nữa
An nhàn hạnh hưởng “Cổ Lai Hy”

NhàQuê

NhàQuê
23-07-2013, 05:04 AM
Thiên Hạ Sự

Ta biết hôm nay chắc thế nào
Người cười cái tánh thích tào lao
Cả gan dám đứng ra binh vực
Chống chuyện nhân gian cố nặn xào

Xưa nay ta vốn kẻ phù suy
Lội ngược sóng xô chống thị phi
Phán đoán sự đời qua nhận định
Góc nhìn mở rộng lẫn du di

Nếu nghe thiên hạ đó đây đồn
Phải lượng mà tin phải vậy hôn
Đâu lẽ bên đông đều đúng cả
Xưa nay sự thật mới trường tồn

À thôi ... quanh quẩn chuyện phiền hà
Thế giới bình yên chắc khó nha
Riêng mỗi hình như bom nổ chậm
Đang kỳ góp gió cháy bùng ra

NhàQuê July 17, 2013

NhàQuê
26-07-2013, 05:36 PM
Chớp


Có biết vì sao cứ liếc không
Mắt ai cũng chỉ có hai tròng
Phần đen nhắm mở thâu muôn chuyện
Phần trắng nhìn vô đoán tấm lòng
Thoáng thấy dáng gầy liền nhấp nháy
Vụt qua bóng nhỏ đã vời trông
Hồ thu chớp khẽ tim sai nhịp
Lấy mắt môi cười đổi núi sông


NhàQuê

NhàQuê
26-07-2013, 05:58 PM
Khoái Cả Hai

Cả hai tui khoái cả hai
Mắm tôm đầy đủ có ngay tù tì
Hành riềng măng mẽ thiếu chi
Lá mơ lông mướt nhâm nhi luộc dồi
Một "can" Phú Lễ chưa vơi
Đủ bài đủ bản mời xơi mộc tồn

Màn hai sắp sửa dọn lên
Chuẩn bị xơi tái từ trên... tới chừng
Lưng ... lưng tiếp tục hay ngưng
Nói trước mấy bả kẻo ngừng mất ngon
Đã dê phải chọn thứ non
Mềm múp dù bạn răng còn hay không
Ưa dê rặc cánh đàn ông
Cứ chê có bữa chổng mông kêu trời
Lúc đó đừng có í, ơi!

NhàQuê

NhàQuê
26-07-2013, 06:08 PM
Nhà Quê coi vậy mà … gân
Bạo gan phát biểu không cần nghĩ suy
Bà nhà hay được thì nguy
Bên Đường không thể làm gì giúp ông !

Đàn ông đang ở chân không
Bay lên, bay xuống, lòng vòng chẳng rơi
Xin đừng tưởng …. lão …. hết hơi
Âm thầm nhường nhịn …. chờ thời … vùng lên !

LT


...Uống...Khen

Món dê tuyệt cú bổ gân
Ba lăm tới tới rất cần: thận suy
Vài lần không "quớt" (work) e nguy
Tự ên lùng xục hay gì tùy ông

Tui bày liệu có tin không
Ngọc dương nướng xém: mỡ vòng ngoài rơi
Ngâm rượu đúng cữ cầm hơi
Cam đoan như Tướng phùng thời cất lên

NhàQuê

NhàQuê
07-08-2013, 08:02 PM
Vòi Quà Sinh Nhựt

"Lễ Đẻ" năm nay tạm vắng nhà
Bà con chớ thấy vậy mừng nha
Tròn năm cố đợi bao nhiêu "đó"
Đúng tháng đang trông chút đỉnh quà
Có kẻ no nê bày liếm láp
Còn mình "lảnh đạn" dám kêu ca
Mà ngay những tưởng đâu "Thông Thái"
Rách việc ai hay chuyện "Vác Ngà"

NhàQuê Aug 01, 2013 ---- Aug 31, 2014

NhàQuê
23-09-2013, 07:17 AM
Đừng !

Ai bày chơi dại vậy hà
Trời sanh con gái đàn bà để chi
Dịu dàng tướng mạo dung nghi
Lụa là trang sức dáng đi tăng phần

Từ lọ lem tới mỹ nhân
Ai ai cũng muốn trăm lần đẹp hơn
Thường thì chút ít phấn son
Xiêm y màu sắc càng tôn dáng ngà

Nhớ đừng giận dại vậy nha
Cái gì cũng trút phe ta .... ngọng liền
Hết hồn rồi lại hoan nghênh!

NhàQuê July 30, 2013


Bình Luận

Lão Nầy sử đã ghi tên
Ba lăm từ dưới quê lên thị thành
Mới I tờ… đã thư xanh
Mười lăm mười bảy thì rành… yêu đương

Bước ngoan theo đúng lệ thường
Ngã ba đứng đợi tan trường chung đôi
Guốc dong gõ nhịp bồi hồi
Cầm tay…ngại lắm… hôn môi thì… liều

Nằm mơ giữa rọ còn yêu
Thơ tình giọng mật làm xiêu… hồn … người

Chuồn Chuồn Ớt

NhàQuê
25-09-2013, 06:45 AM
Treo & Bán

Để bảng bên trên dưới phụ đề
Nơi đây có đủ chó bò dê
Cùng đàn đúng lứa đừng lo ốm
Rặc giống còn tơ khỏi sợ sề
Thiếu nữ thanh niên nhìn rỏ dãi
Bà già lão trượng ngó tơi mê
Đồ chưng tưởng chắc toàn hàng mới
Kẻ biết căn nguyên khịt mũi trề

Trật Đường Rầy


Bài Bình Loạn Cào Cào

Đồ ăn thức uống khách khen ngon
Tiếng tốt đồn xa quán sống còn
Cảnh chủ ba hoa ... hàng phẩm kém
Phần bồi khiếm nhã .... bếp nghề non
Đành rằng quảng cáo nhờ hay mép
Vẫn biết tranh thương phải giỏi đòn
Chứ bịp người hoài đâu có được
Thời cha lỡ dại ... há nào con

NhàQuê May 24, 2013

NhàQuê
28-09-2013, 11:35 PM
Mát Tay

Phước đức gặp người gốc Cõi Trên
Xuống miền Hạ Giới nổi danh rền
Kê toa chẩn mạch gần chuyên nghiệp
Cạo gió giác hơi riết phát ghiền

Cái bịnh ta mang chạy hết thầy
Lương y bí lối xá hai tay
Dây lang đọt đủa bèn dùng thử
Trúng thuốc cho nên được thế nầy

Biển Thước Hoa Đà nay sách lạc
Yêu nghề thôi hãy ráng chuyên tu
Còn không tại chức à tàm tạm
Tước hiệu đa khoa đạt cái vù

Nói chớ làm thầy cậy mát tay
Mò đâu ...bịnh mấy cũng thuyên ngay
Rờ xong ... chứng cũ xưa ... giảm hẳn
Học sách ở đâu thiệt quá tài

NhàQuê Sep 23, 2013

NhàQuê
27-10-2013, 02:03 AM
https://scontent-b-lga.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1231471_575460332489099_1063825162_n.jpg

Bác ơi thiên hạ ngó kìa
Hun nhau sao chẳng đợi khuya ... vô mùn
Cỏ che má thắm ngại ngùng
Hoa cười hết cỡ rối tung ... sơn hà
Hun gì ... lún má Người-Ta
Nếu vòng tay xiết chắc là ... trán u ... luôn á

CCO 24.10.13




Lâu Ngày Cũng Phải "Bu - Lia"

Ủa kỳ! bộ lạ sao kìa
Cần chi phải đợi tới khuya ... tới mùng (tháng tốt ngày lành)
Bảy mươi gì nữa ... ngượng ngùng
Đâu như mới lớn ... lung tung ... vậy hà
Bo bo cái kiểu Việt ta
Năm mươi năm nữa vẫn là ... tối u! (thiếu "thợ" chùi bóng)

NhàQuê Oct 24, 2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-10-2013, 12:26 PM
Lâu Ngày Cũng Phải "Bu - Lia"

Ủa kỳ! bộ lạ sao kìa
Cần chi phải đợi tới khuya ... tới mùng (tháng tốt ngày lành)
Bảy mươi gì nữa ... ngượng ngùng
Đâu như mới lớn ... lung tung ... vậy hà
Bo bo cái kiểu Việt ta
Năm mươi năm nữa vẫn là ... tối u! (thiếu "thợ" chùi bóng)

NhàQuê Oct 24, 2013


Lăn tăn sóng gợn mặt hồ
Hào quang lấp lánh nhấp nhô dưới đèn....

He he,... hì hì,... xin chúc anh chị hạnh phúc ạ!

NhàQuê
20-11-2013, 06:06 AM
Chân Dung Tự Họa

Ta lạc hà trần bụi lấp thân
Còn hai con mắt cũng lu dần
Trái tim quỷ ám chai gần hết
Lá phổi sâu ăn lủng mấy phần
Mẹ để gia tài đem đổi chủ
Cha cho nghĩa khí chẳng thành nhân
Kiếp nghèo trốn xó ai buồn đoái
Rọi kiếng trông mình tựa đống phân

Chuồn Chuồn Ớt

Có Sao Đâu

Anh "lạc hà trần" ráng dưỡng thân
Ăn nhiều ớt...mắt sẽ tươi dần
Quên đi Bồ nhí tim không nát
Nhớ đến Vợ già phổi chẳng phân
Tiền bạc trao Em là tích đức
Cửa nhà đổi Ảnh áy gom nhân
Kẻ hèn bái gối xin tâm phục
Góp chút dầu thơm xịt túi phân

khoailangsùng 15.11.13


Có Lý Lắm

Đội ơn khoai ế tỏ tình thân
Tui sẽ nghe khuyên đổi tính dần
Ruột để dành Em không cắt khúc
Lòng riêng nhớ Vợ khỏi chia phần
Họp bè vui bạn danh hiền hữu
Đẹp thiếp vừa nàng tiếng nghĩa nhân
Có chút dầu thơm đừng xịt ẩu
Đời còn nhiều chuyện… thúi hơn phân

Chuồn Chuồn Ớt 15.11.13




Đi Lạc

Bộ bị gì chăng chạy thoát thân
Rơi tên rớt họ ... mọi quên dần
Buôn văn kẻ thiện sao giành chỗ
Bán chữ người lương khó xí phần
Đây hiệu "Loạn Bình" chiêu trí dũng
Nầy "Bên Đường Quán" dụng tài nhân
Xông pha tuyến lửa làm chi vậy
Hãy đứng nhìn đời dễ định phân

NhàQuê Nov 16, 2013

NhàQuê
06-02-2014, 05:19 PM
Tự Giễu Mình

Tháng lụn năm tàn bấm đốt tay
Rằng đâu đến nỗi hạn lâu dài
Chân thành dựng tạo niềm tin tưởng
Thiện chí vun trồng lý thẳng ngay
Bởi thích ôm đồm ... nào giỏi mấy
Hay lo bá láp ... phải chi tài
Lầm chăng lắm kẻ toan sai vặt
Khiển lão ... coi chừng ... khó lắm thay

NhàQuê Jan 25, 2014

NhàQuê
23-02-2014, 01:10 AM
Cao Lương

Ngày xưa có giống bo bo
Thế cơm ru ngủ... bụng no giả vờ
Dậm thêm rau dại ven bờ
Nằm ôm bụng xốp trí mơ hoang đường
Đang cùng chín bệ quân vương
Cung tần mỹ nữ hoa nhường nguyệt sa
Đứng hầu rót rượu đờn ca
Ngoài thành kỵ mã tuần tra đêm ngày
Dân an nước thịnh vui thay
Vườn sai quả trĩu ... ruộng cày chăm lo
Tan mơ thực tại nằm co
Trời ơi cái thứ bo bo ... nó hành

NhàQuê Feb 21, 2014

Trần Đức Quang
24-02-2014, 12:44 AM
Quê ta dòng nước vẫn xanh
Sông Gianh xứ Quảng bập bềnh sóng xô.
TĐQ

NhàQuê
26-02-2014, 05:51 AM
Vừa Nhậu Vừa Đấu ...

Nhậu nhà không đã kéo ra bar
Hỏi khác gì hôn, thưa đó là
Xả láng đâu cần chi thận trọng
Mút mùa bất kể chuyện cao xa
Vẽ vời hoa lá ngày xưa cũ
Mắm muối chế pha thuở đó ta,
Vắng chỉ một hôm bao kẻ nhớ:
Bởi ông hết biết lúc về nhà

NhàQuê

Nhậu bar

Chồng em thù tạc thích vào bar
Nhấm nháp băm ba chút gọi là
Các đấng quập râu thân tứ đại
Mấy nàng ma nữ dáng chim sa
Đàn ông chí mén vui bè bạn
Thục đức đàn bà trọn phận ta
Chàng phải biết điều tròn bổn phận
Lãnh lương đúng tháng nhớ về nhà

Hoa Hạ

NhàQuê
26-02-2014, 06:10 AM
Quê ta dòng nước vẫn xanh
Sông Gianh xứ Quảng bập bềnh sóng xô.

TĐQ

Từ Đồng Hới Xuôi Nam

Chưa tới sông Gianh thấy sóng xô
Nhớ đêm Nhật Lệ ướt sương mờ
Canh cua Đồng Hới ngon và lạ
Lệ Thủy thơm lừng cháo cạn tô

NhàQuê Feb 25, 2014

NhàQuê
26-02-2014, 06:24 AM
Vừa Nhậu Vừa Đấu ...

Nhậu nhà không đã kéo ra bar
Hỏi khác gì hôn, thưa đó là
Xả láng đâu cần chi thận trọng
Mút mùa bất kể chuyện cao xa
Vẽ vời hoa lá ngày xưa cũ
Mắm muối chế pha thuở đó ta,
Vắng chỉ một hôm bao kẻ nhớ:
Bởi ông hết biết lúc về nhà

NhàQuê

Nhậu bar

Chồng em thù tạc thích vào bar
Nhấm nháp băm ba chút gọi là
Các đấng quập râu thân tứ đại
Mấy nàng ma nữ dáng chim sa
Đàn ông chí mén vui bè bạn
Thục đức đàn bà trọn phận ta
Chàng phải biết điều tròn bổn phận
Lãnh lương đúng tháng nhớ về nhà

Hoa Hạ


Mơ cũng ...sướng !!!

Trời đất quay cuồng mộng chắp bay
Giã từ hạ giới lên tiên say
Rượu đào ngoc nữ mừng lưu khách
Cảnh tục thân phàm muốn thoát thai
Suối hát chim ca thanh thản trí
Oanh đưa mật rót dịu êm tai
Ví dầu nếu được cho ta... thử
Bay bổng thần hồn quên đắng cay...

Trúc Giang


Bài Họa: Phá Thành Sầu

Một xị cầm chưn, chấp cánh bay
Giận ai biểu "tốp" nói ta say
Coi kìa nét ngọc xinh hơn mộng
Nhìn đó dáng hoa đẹp thoát thai
Tửu lượng Lưu Linh chưa tráng mép
Thị phi đàm tiếu bỏ ngoài tai
"Dô" chung giải nghễ chừng choàng tỉnh
À ! Rượu phỉnh lừa khi đắng cay

NhàQuê

Trần Đức Quang
10-03-2014, 08:12 PM
Từ Đồng Hới Xuôi Nam

Chưa tới sông Gianh thấy sóng xô
Nhớ đêm Nhật Lệ ướt sương mờ
Canh cua Đồng Hới ngon và lạ
Lệ Thủy thơm lừng cháo cạn tô

NhàQuê Feb 25, 2014


Sông Gianh nước lặng xanh lờ
Mình ai ngồi đứng cũng ngơ ngẩn chiều
Dòng sông uốn khúc yêu kiều
Lung linh đáy nước những chiều hè thu
Ước mong được đón bạn vô!

Xin trân trọng cảm ơn Th NQ!
TĐQ

NhàQuê
20-03-2014, 01:38 AM
Vịnh Bác NhàQuê

Tướng ngó phương phi bụng bự là
Cái gì cũng tích …của bao la
Tính hờn đụng tới …liền ngoe nguẩy
Tật giỡn vừa khêu …bậy tổ bà
Rất giống em thơ thèm dỗ ngọt
Y như ... dê cụ khoái … tiên nga
Rượu thơ bạn hữu không buồn ngó
Xách giỏ tòn ten đảm việc nhà =))

Trúc Giang


Thông Cởm

Người hay trách cứ chỗ lơ là
Tánh khí bốc đồng dễ quạu la
Kẻ cậy như sai thường lão né
Người cần hứa lảnh ít giao bà
Không màng trắc trở lên Da Nguyệt
Chẳng viện nguy nàn đến Cuội Nga
Mới hiểu lời khen rằng "tốt bụng"
Ngà voi khỏe vác độn cơm nhà

NhàQuê Mar 19, 2014

NhàQuê
01-04-2014, 10:40 PM
Hề…

Hí lộng nhiều trò nghĩ cũng vui
Đủ vai đào kép diễn thêm mùi
Trống kèn inh ỏi nghe càng điếc
Dáng điệu phùng xòe ngó muốn đui
Gió thổi hiu hiu mưa mốc.. thít
Dù che lổ lổ nắng đen thui
Lâu ngày da dẻ quen màu sáp
Mặt mũi tèm lem thiệt khó chùi

Trúc Giang 25.3.14


Vịnh Năm Mùi 2015

Chắc chắn rồi đây lắm chuyện vui
Sang năm sẽ đến lượt ... nhà Mùi
Hiên ngang chiến đấu từ hừng sáng
Lẫm liệt công thành tới tối đui
Hỏi chớ do đâu sanh giỏi thế
Rằng thì bởi được phú mà thui
Râu ria độc đáo niềm kiêu hãnh
Tướng sẳn phong lưu khỏi "cọ chùi"

NhàQuê Mar 30, 2014

NhàQuê
04-05-2014, 07:43 PM
Vịnh Bác NhàQuê

Tướng ngó phương phi bụng bự là
Cái gì cũng tích …của bao la
Tính hờn đụng tới …liền ngoe nguẩy
Tật giỡn vừa khêu …bậy tổ bà
Rất giống em thơ thèm dỗ ngọt
Y như ... dê cụ khoái … tiên nga
Rượu thơ bạn hữu không buồn ngó
Xách giỏ tòn ten đảm việc nhà =))

Trúc Giang


Thông Cởm

Người hay trách cứ chỗ lơ là
Tánh khí bốc đồng dễ quạu la
Kẻ cậy như sai thường lão né
Người cần hứa lảnh ít giao bà
Không màng trắc trở lên Da Nguyệt
Chẳng viện nguy nàn đến Cuội Nga
Mới hiểu lời khen rằng "tốt bụng"
Ngà voi khỏe vác độn cơm nhà

NhàQuê Mar 19, 2014




Thiệt Dzậy Sao?

Biết lão kỳ kỳ thích ghẹo chơi
Thì ra có cả tánh… hơi hơi
Cao cao tại thượng đông người vái
Ứng ứng trần gian lắm kẻ mời
Hồn vía đêm đêm du nguyệt điện
Thân phàm sáng sáng dạo… hồ bơi
Vác ngà nghía nghía cô hàng xóm
Cai bụng to to “tốt” quá trờiiii ...

Trúc Giang 20.3.14


Dám Khảo Cho 9+0.5 Điểm

Bỏ chút thì giờ ngắm ngắm chơi
Nhiều khi chỉ thoáng thoáng nghe hơi
Phê nguyên chín điểm nào nào nệ
Tính nhóng không năm khỏi khỏi mời
Giám khảo cho vầy vầy chắc ẳm
"Gà Nhà" thắng dễ dễ hơn bơi
Mang chi mặt nạ .... chi chi vậy
Muốn gạt bàng quang ... gạt gạt trời?

NhàQuê Apr 05, 2014

NhàQuê
04-05-2014, 07:54 PM
NỢ

Muốn được nên Tiên… khổ biết chừng
Mà Chàng sau trước dạ chưa ưng
Ngày qua cách bạn tìm vui với
Tháng lụn xa thơ học nói đừng
Đợi bước chân quen lòng thổn thức
Ngắm vầng trăng lạnh mắt rưng rưng
Từ lâu chữ nhẫn Em nhuần thấm
Cục Nợ… ừ thôi… vậy cũng… mừng

Huhuuu…

Trúc Giang 19.3.14


Lảnh Đòi Nợ Giúp

Đụng tới tiên nga nộng quá chừng*
Truy nguồn xét ngọn chuyện oan ưng
Thông thường xử ný* không khoan nhượng
Ngoại lệ răn đe ... chẳng đặng đừng
Chỉ mỗi bịnh tình .... châm chế được
Kỳ dư chứng tật .. . có mà rưng
Hoa hồng lấy nhẹ ba phân rưởi
Chỗ cậy tin giao thiệt đáng mừng

NhàQuê Mar 24, 2014

* Giọng "Hà Lam Linh": lộng quá chừng = nộng quá chừng (LÁI: nựng quá chồng), ...., ....

NhàQuê
20-07-2014, 07:42 AM
Ngồi Buồn Gãi Ngứa

Đi đâu cũng nghe bàn "Thư Thỉnh Nguyện"
Lão cười cười đảo mắt kiếm restroom
Giờ ai nói chuyện "ruồi bu" bỗng mắc...
Chứ hồi xưa còn trẻ quậy nổi bùn

Qua năm tháng lóc lăn đời dạy lão
Đừng có tin những chữ nghĩa hùng hồn
Càng cao thẳm càng giấu che lừa mị
Đã lần ngu thấm bài học giả chơn

Chuyện Phong Thần chẳng hơi đâu suy nghĩ
Khỏi truy nguyên xem xuất xứ nơi nào
Lão nói trước... sau nầy đem kiểm nghiệm
Cuối cùng nhất định chúng vạch tẩy nhau

NhàQuê Feb 25, 2012

NhàQuê
20-07-2014, 08:27 AM
Chuyện Trên Trời

Trên trời ngộ lắm bạn bè ơi
Cứ uống ăn rồi trửng giỡn chơi
Mắc ấy... cùng kinh không thấy chỗ
Cần đi ... rảo khắp khó tìm nơi
Đồ ngon ép bụng làm lơ nhịn
Món lạ lắc đầu dối khó xơi
Báo trước cho hay hầu chuẩn bị
Chừng lên... chớ trách... hổng nghe lời

NhàQuê

NhàQuê
23-07-2014, 01:01 AM
Sao Vậy

Mắc mớ gì đâu uống thuốc rầy
Người dùng tưới xịt giữ rau cây
Cùng đường chọn cách gì khôn chút
Tuyệt lộ nư chi dại thế nầy
Thứ diệt côn trùng .... sùi bọt mép
Đồ trừ mối mọt .... tím bầm thây
Thôi dành sẳn chỗ bên chuồng lợn
Vĩnh viễn hòa thân bạn với cầy

NhàQuê July 22, 2014

NhàQuê
05-01-2015, 07:01 AM
Tuổi Mùi

Còn chừng một tháng sắp rồi ... be
Chuẩn bị chào mừng nhớ đó ... he
Thứ tám theo vòng chi thập nhị
Ba lăm thứ tự bốn mươi ... nè
Sanh nhằm mạng mộc hay vui vẻ
Gặp đúng kỳ dương hí hửng ... khoe
Bắc Đẩu Nam Tào đòi thế chỗ
Mà đâu có chịu bộ ngu ... hè

NhàQuê Jan 04, 2015

NhàQuê
23-01-2015, 06:42 PM
NhàQuê ghẹo tuiii…

http://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/PhamThiBachNga1005.jpg
.
Nữ tướng phò Trưng lẫm liệt hề
Trung kiên một dạ giữ thành Mê
Vung gươm giặc té ... tìm phương thoát
Thúc ngựa quân xông ... chắn lối về
Đắc thắng "tiền đồ ... ai nấy tính"
An Khang tổng kết mặc tình "phê"
Dày công luyện tập nay thi "thố"
Ngũ sắc Thiều Quang rạng tứ bề
.
NhàQuê Jan 18, 2015
.
Tỏ mặt anh thư đẹp sử hề
Đời sau dỡ lại đọc còn mê
Hai Bà xướng hịch giương cờ lệnh
Trăm tướng xung phong đuổi giặc về
Hậu ủng.. quê bày ... mâm cỗ đợi
Tiền hô... đèn nháy... chiến công... phê
Non sông sạch bóng quân tham bạo
Phụ Nữ xưng Vương ... Đó liệu bề..
nghen...

BN 19.01.15


Cái Nón Lá Thời Đi Học

http://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/PhamThiBachNga1001.jpg

Múa nón mà sao bặm miệng hề
Hay là nhạc nhiếc điệu không mê
Từ lâu chẳng thấy cần dùng tới
Bộ mới tìm đâu đó mượn về
Lúc đội khi che tùy thực cảnh
Khi cầm lúc đậy dễ toan bề
Xoài me cốc ổi qua suông sẻ
Nhấp nháy bàn nào cũng phủ phê

NhàQuê Jan 19, 2015

Ủa mà...
.
Nhìn kỹ ta đây cũng…đẹp hề
Tại ông phó nháy lạc rừng mê
Tay run bấm ẩu nên hơi…. méo
Mắt nhắm canh bừa mới kém… phê
Mộng vẫn theo đời bay … khắp nẻo
Tim còn loạn nhịp cảm… muôn bề
Nón che yểu điệu chiều nghiêng nắng
Có Kẻ theo sau chẳng muốn về
.
Đóa nha…
.
BN20.01.15


Được Tặng Xoài

http://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/PhamThiBachNga1006.jpg

Tất cả dường như lượng tính bề
Săm soi một lúc thảy đều phê
Vừa nơ muốn xực liền cho đã
Mới bợ đà lo lẹ vọt về
Thế lực xoài xanh thừa huyễn hoặc
Quyền uy muối ớt tiếp đê mê
Anh gì đó nói rằng mùa nghịch
Tứ Quí dù chua ... ậy chẳng hề

NhàQuê Jan 20, 2015

NhàQuê
08-02-2015, 03:47 AM
http://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/00D71A.png


http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/BenTreHome16-1.jpg


BÁO CÁO HẰNG NĂM -29 BÀI TẤU


Bài 01- Tình Hình Tổng Quát

Nhìn ngoài tổng quát tưởng như thường
Kết toán xin trình khắp bốn phương
Thực tế tình hình đầy xáo trộn
Chung qui vụ việc khó đo lường
Tuy nhiên quyết giữ điều qui định
Dẫu mấy ... nương tùng nếp kỷ cương
Đứng vững mười năm đầy sóng gió
Ghi ơn Giúp Sức dựng nền tường

BTH


Bài 02- Nhân Sự

(Tưởng Niệm Admin ĐQT)

Nền tường tạo dựng nhớ ơn ông
Chống đỡ nhiều phen "Hack" tấn công
Những tưởng Nhà Ta còn gạch vụn
Nào hay Lưới Mạng vẫn thành đồng
Người đi kẻ ở niềm tâm cảm
Tử biệt sinh ly nỗi xót lòng
Nguyện tiếp con đường ... tình bạn hữu
Hằng tin nức nụ trổ thành bông

BTH


Bài 03- Nhân Sự

(Lời Trân Trọng Dành Cho Admin TG)

Nụ trổ thành bông khéo tiếp tay
Bên trong lẳng lặng góp công dày
Duy trì nhịp thở qua khăn khó
Tạo dựng chi cành quý hóa thay
Mạng BenTreHome đồng nghĩa với
Tình Thân .... Ái Hữu ... Thiện vun đầy
Đâu ai đoán được tài năng đó
Mọi ngõ am tường ... Thế mới hay

BTH


Bài 04- Nhân Sự

(Lời ca ngợi Tech-Member KN)

Thế mới hay ho ... quí biết bao
Từ khi mở cửa đã tìm vào
Nhà Nam Bắc Mỹ luôn lùng kiếm
Xứ Úc Trời Tây chẳng ngại xao
Có được ... ghi tâm ... về thiện chí
Nên hằng ... tưởng nghĩ tới công lao
Mười năm ngoảnh lại từ xa lạ
Đến chỗ thân quen ... tuyệt ... thế nào

BTH


Bài 05- Cùng Quý Thành Viên

Tuyệt thế nào ai giải lý ra
Cùng chung mẫu số gốc trường ta
"Cù lao ba dãy" luôn xinh đẹp
"Bốn nhánh trường giang" vẫn mượt mà
Ấp ủ niềm riêng hoài vọng tưởng
Ngăn phòng nỗi nhớ chóng phôi pha
Nhờ trang mạng ảo làm nơi thực
Để tiếng quê hương mãi đậm đà

BTH


Bài 06-Cùng Khách Truy Cập

Mãi đậm đà hơn cả mọi nơi
Mời anh thỉnh chị ghé thăm chơi
Con người hiếu khách dài năm tháng
Đất địa hiền lương suốt mọi thời
Ngưỡng phục tiền nhân công dựng giữ
Hằng mong hậu thế tiếp tô bồi
Đơn sơ mái rạ nhưng tình nghĩa
Trọng kính làm đầu đó bạn ơi

BTH


Bài 07: Trường Đồ ...

Đó bạn ta ơi lẽ sống còn
Nhờ tay góp tạo ... cả lòng son
Cho điều chỉ bảo cần tu sửa
Dạy cách canh tân tránh lối mòn
Hào phóng bạc tiền thương gởi giúp
Ngại ngùng quà tặng mấy hàm ơn
Phòng khi đột ngột tàu rời bến
Chẳng muốn nợ chi phải tiếng đồn

BTH


Bài 08- Báo Cáo Vài Sửa Đổi

Đồn rằng quản trị ... dễ dàng chăng
Thục tế trùng trùng những khó khăn
Kiến thức long chong từ học lóm
Chuyên môn xịt xạt tự mò phăng
Nhưng may sẳn có như nề nếp
Chỉ dám du di để thấy rằng
Bộ mặt mười năm cần phấn sáp
Dư thừa cắt xén tẩy ... mồi ... nhăn

BTH


Bài 09- Ý Niệm Về Các Diễn Đàn Chánh (1)

Dư thừa cắt xén hoặc gom thành
Thứ nhứt chỉ riêng đặc biệt dành
Sự việc tổng quan và cố định
Phần lưu trước tác hoặc thành danh
Ngoài ra có chỗ dùng bàn luận
Ráo rẻ chi li rõ ngọn ngành
Thế Hệ ngày nào công khởi xướng
Trang đầu khắc dấu bậc đàn anh

BTH


Bài 10- Ý Niệm Về Các Diễn Đàn Chánh (2)

Các bậc đàn anh các bậc thầy
Mọi nguồn tin tức chép vào đây
Đồng hương hải ngoại hay trong nước
Bạn hữu mọi miền Đông lẫn Tây
Cũng có đôi điều thêm ... lợi ích
Gia bồi kiến thức nghĩ càng hay
Kho tàng nhân loại bao nhiêu quý
Được hưởng tinh hoa ... phúc lắm thay

BTH


Bài 11- Ý Niệm Về Các Diễn Đàn Chánh (3)

Khởi thủy Thi Văn dành đất lớn
Còn chưa hiểu được ý đồ gì
Làm thơ ngán ngược bao nhiêu khó
Viết truyện lê thê mệt cách chi
Khi bắt tay vào rồi mới biết
Là nơi khách kéo tới ầm ì
Thì ra "Lão Ách" tầm nhìn rộng
Giờ những lá hoa trổ rậm rì

BTH


Bài 12- Ý Niệm Về Các Diễn Đàn Chánh (4)

Giờ những cánh chim thời áo trắng
Lìa đàn khắp cõi rợp trời bay
Dù xa chốn cũ muôn ngàn dặm
Vấn nhớ nơi xưa nhớ những ngày...
Xứ Bến rừng Dừa luôn lãng vãng
Kiến Hòa đất Trúc quẩn quanh đây
"Nhà Ta" giữ chút niềm kiêu hãnh
Bạn vẽ nên tranh THIỆN MỸ nầy

BTH


Bài 13- Ý Niệm Về Các Diễn Đàn Chánh (5,6)

Thiện Mỹ hảo toàn ai chẳng muốn
Hai khung cuối chót xẻ buồn vui
Quan hôn thành đạt mừng ghi nhận

***
Tử biệt từ ly luống ngậm ngùi
Cảm nhận cuộc đời duyên gặp gỡ
Tỷ như dòng nước phải trôi xuôi

***
Tàn niên kiểm điểm ưu và khuyết
Nhẹ gánh tâm can đón TẾT MÙI

BTH


Bài 14- Linh Tinh

Việc nhà Táo đã tấu trình xong
Xin phép Thiên Đình chút ruổi rong
Sẳn ghé vườn đào quơ ít trái
Trờ qua ngự uyển kiếm vài bông
Trần gian dịp Tết khoe hàng hiếm
Chợ búa bây giờ thứ giả không
Chệt Bọ ... Ba Tàu tin hổng nổi
Trên đây loại thiệt khỏi đề phòng

BTH


http://cdn9.trandaiquang.net/files/2014/12/jbswhang_dong10_asyw.jpg


Bài 15- Tin Mới Cuối Năm

Tin mới loan truyền thấy cái hang
To hơn tất cả Mọi Lân Bang
Ngoại nhân mặc sức chun vô ngó
Nhà nước đương nhiên lượm được vàng
Khoái nhứt chức quyền xem xét giấy
Hả hê bộ phận kiểm tra hàng
Sắp giàu ... khỏi phải ăn ... xin nữa
Tin mới loan truyền thấy cái hang

BTH


Bài 16- Tổng Kết Các Nơi

Trước là tổng kết sau ăn nhậu
Thành tích cả năm đọc muốn lòi
Con mắt sáng ngời chiều khoái trá
Cái đầu gục gặc đã thì thôi
Mừng cho nó được thêm công việc
Cứ nói ông đừng ngại hụt hơi
Cùng cánh phe ta đều đạt chuẩn
Rục tùng ... yếu tố khách quan thôi

BTH


Bài 17- Ngũ, Lục Thập Niên Hồi Tưởng

Guốc vông áo trắng mới ngày nào
Thấm thoát thất tuần chớ ít sao
Với những kỳ thi đâu phải dễ
Với nhiều môn học khó là bao
Với thầy giảng dạy hằng tôn kính
Với bạn thành công mấy tự hào
Thấm thoát thời gian càng chứng tỏ
Guốc vông mà chẳng thiếu thanh cao

BTH


Bài 18- Tình Hình Công Ăn Việc Làm

Thượng Đế phán rằng muốn biết qua
Tình hình thất nghiệp của dân ta
Xin trình chẳng có người vô dụng
Khấu tấu chưa ai phải "đuổi gà"
Sáng quán cà phê toàn bác sĩ
Chiều khu nhậu nhẹt thảy chuyên gia
Không tin cứ việc than đau nhức
Khỏi mất đồng nào ... đủ thứ toa

BTH


Bài 19- Thời Đại Chúng Ta

Một bụng Từ Nhân tích ở trong
Tùy duyên bộc phát chảy thành dòng
Nơi nào từ thiện đầy nương tử
Chốn đó giương cờ đủ quí ông
Phải vậy phong trào lên phất phới
Còn như ... kế hoạch rối bòng bong
Hồi xưa mấy cụ bày kỳ thị
Thập Nữ Như Vô ... nghịch lý không

BTH


Bài 20- Đổi Nghề

(Viết tặng Lê Phương Hướng)

Ra trường đại học dạy môn văn
Ách nước cơ trời gặp khó khăn
Chẳng đã buông nghề dìu dắt trẻ
Thôi đành bỏ nghiệp uốn tre măng
Nào ai biết gã đang bơm bóng
Đó bậc từng thầy giảng triết chăng
Mới lại nghe tin ông đổi nữa
Theo thời chuyển cách khác làm ăn

BTH Dec 13, 2014


Bài 21- Đổi Nghề

Biết bạn vì sao lại đổi nghề
Ngày xưa dạy dỗ dốc đam mê

Lương không đủ sống đành bơm bóng
Bụng chẳng no nê phải tính bề

Lắm kẻ hưng thời lên phát khiếp
Nhiều tay cậy thế phất khỏi chê

Tìm phương củng cố ... nhờ phong thủy
Biết bạn vì sao lại đổi nghề

BTH


Bài 22- Dân Vi Quý ... Xã Tắc Thứ Chi ... Quân Vi Khinh

Liệng dép xin keo phải vậy không
Cao su cũng biết nói đừng mong
Đầu Tiên thủ tục Tiền Đâu trước
Thứ Cậy quyền uy .... Thấy Cự ... Cooooòng
Cứ vậy đều chi ... còn được thưởng
Hay là vớt vát ... đợi chờ giong
Dinh cơ tất cả trên hoành tráng
Xế Khủng năm ba ... chẳng tốn ...đồng

BTH


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/12/30/cuu-hoa-8-7620-1419956144.jpg

http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/12/30/karaoke-idol-7568-1419956653.jpg


Bài 23- Cháy

Hay tin cháy lớn giữa Thành Hồ
Xe chữa hồi lâu mới ghé vô
Cả 8 căn lầu thiêu rụi hết
Vài ba tiệm hát loạn xô bồ
Lưu thông hỏa hoạn nên lo trước
Lửa phựt còi vang nhớ sẳn Đô
Sẽ có đàn cò vào lượng giá
Bàng quang cứ việc đứng hoan hô

BTH


Bài 24- Bầu Cử

Bầu cử là giành lấy chức ngon
Trấm trơ mọi chuyện ... chịu dai đòn
Đối phương cố móc moi bôi bẩn
Thuộc hạ càng tô điểm trát son
Nếu cánh nhà ta mà đại thắng
Thì phe phía nghịch khó an toàn
Dù sao ... ấy cũng ... trò dân chủ
Khác hẳn ... no rồi ... để lại con

BTH


Bài 25- Chiến Tranh

Chiến tranh có nghĩa sắp hòa bình
Là đẩy người vào chốn hãi kinh
Là giựt giành làm tay sát thủ
Là rêu rao cứu mọi sanh linh
Là trung với cái hơi trừu tượng
Là hiếu cùng chi chẳng hữu hình
Là thắng thì khoe che thất bại
Chiến tranh có nghĩa sắp hòa bình

BTH


Bài 26- Tin Buồn Cuối Năm

(Vĩnh Biệt PHẠM DUY KHIÊM)

Hòa bình cải tạo rồi làm thợ
Chụp ảnh kiếm ăn giữa Sài Thành
Xứ Mỹ mới vừa qua khổ ải
Thân già với bịnh tiếp giao tranh
Mười hai tháng Ngựa năm gần hết
Còn đá giò sau cú đoạn đành
Máy tắt từ đây im tín hiệu
Đừng buồn ai cũng đến lằn ranh

BTH


Bài 27- Sanh Nhựt BTH

Tụ họp cùng nhau xúm dựng "Nhà
Bến Tre" hiện diện giữa bao la
Tên riêng ấp ủ lòng hoài tưởng
Chữ ghép vun trồng nỗi nhớ xa
Lúc khởi ầm ầm lao vút vút
Giờ đây ngáp ngáp chậm dần dà
Nhằm năm ngựa chứng thêm xơ xác
Cũng quyết dù còn ta với ta

BTH 13-01-2015


Bài 28- Tương Lai BTH

Báo cáo gần xa lẽ cuộc đời
Đời trần chi khác cuộc rong chơi
Chơi trong cõi thế còn rồi mất
Mất lỡ căn cơ khó thốt lời
Lời thiệt tỏ bày chư vãng khách
Khách đừng rằng lạ chợt xa khơi
Xa khơi tự cổ con thuyền mệnh
Mệnh số tử sanh chuyện đất trời

BTH


Bài 29- Bài Kết

Thất tuần Táo trải chốn trần ai
Thậm nghĩ đời người có đúng sai
"Gắp lửa bỏ tay" thường thọ nạn
"Hàm oan lãnh họa" lắm bi hài

Lấy vui "gõ mõ" làm phần thưởng
Chọn thú vun vườn ước mãn khai
Mốt nọ mai kia buông tất cả
Vang cười thế khóc lúc đầu thai


Táo Trưởng BTH

NhàQuê
16-02-2015, 06:42 AM
Tuổi Mùi

Còn chừng ít bữa sắp rồi ... be
Chuẩn bị chào mừng nhớ đó ... he
Thứ tám theo vòng chi thập nhị
Ba lăm thứ tự bốn mươi ... nè
Sanh nhằm mạng mộc hay vui tếu
Gặp tánh kỳ dương lại thích ... khoe
Bắc Đẩu Nam Tào đòi thế chỗ
Mà đâu có chịu bộ ngu ... hè

NhàQuê 2015


http://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/00D159.jpg


Bài Họa : Xủ Quẻ Đầu Năm
.
Rượu ái mỗi ngày cạn mấy be
Xuân vừa gõ cửa… xỉn rồi… he
Sừng lên… bóng lưỡng phong lưu hén
Râu mọc … xanh um … khí phách nè
Quyến rũ mùi đưa theo gió ghẹo
Du dương giọng cất gợi tình khoe
Mạng nầy kỵ… hỏa nên phòng nhé
Lỡ bén nhằm hơi khó cứu hè
.
Trúc Giang 12.02.2015

NhàQuê
05-03-2015, 11:13 PM
http://4.bp.blogspot.com/-qMI0_yqiAvw/VPh5RSubFaI/AAAAAAAACsA/jqdyqlPiroM/s400/00D219.jpg
Miền NAM

Nói Với Tuyết

Cuối mùa em vẫn còn sung
Sáng vừa mở mắt lung tung cả rồi
Cháu con ta sợ quá trời
Về Nam ẩn náu tưởng rời được em
Lạ thay ấy vẫn còn thèm
Đừng vì ở chỗ khen em nõn nà
Lấy lề ... làm tới đó nha
Mười lần chưa đủ sao mà chưa đi
Hỏi em ...em muốn cái gì
Đem mền trùm kín lâm ly thế nầy
Bớ Xuân mau hãy tới ngay

NhàQuê Mar 05, 2015

http://4.bp.blogspot.com/-GfsDfi0koo0/VPh6GJzqHEI/AAAAAAAACsI/p9uiDKetjZg/s400/00D222.jpg
Miền ĐÔNG BẮC

HR PT
14-04-2015, 08:58 PM
CHĂM VƯỜN

Chú Quê hành hương chưa về
Cháu sang quét dọn đường đê vườn nhà
Chăm bón đợi ngày ra hoa
Bắt sâu, phủi bọ ... bông trà ngọt hương

NhàQuê
22-04-2015, 12:07 AM
http://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/PhamThiBachNga131.jpg

Vịn NỮ KỴ SĨ

(Dăn Giõ Xong Tàng)

Ủa lạ .... leo lên đã quíu giò
Làm người phía dưới phải đâm lo
Quên luôn tới việc yên chêm lót
Trọng chú về "pha" xiết bóp cò
Nhớ giỏi nhờ chuyên cần luyện tập
Rằng hay cậy mải miết tìm mò
Tiền đồ hứa hẹn còn gần lắm
Chỉ với tầm tay chạm mộng to

NhàQuê Apr 14, 2015


Tui thấy NhàQuê đã... ngứa giò
Muốn tung một cước... ai cần lo
Bắn chi đền mạng còn... nheo mắt
Chiếu lệ vô mông cũng nhảy cò
Bách phát đì đùng chưa chắc... trúng
Nhất tiên rít khẽ dễ đi... mò
Mộng về chẳng biết hiền hay dữ
Mà sáng trăng đầy ửng rất to...
Hihihii...

Trúc Giang

NhàQuê
03-08-2015, 07:00 PM
TUI VỊN TUI CHƠI !

Bảy mươi hai tuổi vẫn còn gân
Đáng mặt nam nhi đúng họ Trần
Việc phải điều lành không trốn chạy
Tánh hay nóng nảy ... bực là mần

Bảy mươi hai tuổi hỏi về iu
Sanh đúng năm DÊ phải ít nhiều
Nhưng ngán cái dao mài bén ngót
Cầm canh cơm nguội riết nên xìu

Bảy mươi hai tuổi khỏe ra sao
Thì cũng như người đủ thứ cao
Cao mỡ cao đường cao huyết áp
Cứ coi lẽ tẽ chuyện tầm phào

Bảy mươi hai tuổi ước gì không
Lúc trẻ từng xây những mộng hồng
Cũng thợ ... thầy ... quan ...tù .... đủ cả
Cuối cùng Hạt Nước phải về sông

Bảy mươi hai ngẫm quãng đường qua
Rồi cũng rõ ra chuyện ngụy tà
Gắp lửa bỏ tay bao hứng chịu
Nên người nào sá những phong ba

Bảy mươi hai vẫn thấy thường đi
Đây đó nhiều nơi học được gì
Ruồi bọ hạnh thời .... Ôi ... lúc nhúc
Mơ thời Nghiêu Thuấn .... cổ lay hy

Bảy mươi hai tuổi cảm ơn đời
Làm ít hưởng nhiều ... đã thảnh thơi
Dù chẳng cao sang hay phú quí
Bằng lòng những có ... bấy an vui

Bảy hai có lẽ đã hơi hơi
Đúng vậy trước đây ... thật tuyệt vời
Bộ nhớ giờ khô dầu chúng chứng
Quên xe ...cuốc bộ ...về khơi khơi

Bảy hai sách nói kỵ sầu riêng
Cái thứ ai ai cũng thích ... ghiền
Mà tại ngày nay ưa tẩm tẩy
Muốn còn sống sót .... ráng nên kiêng

Bảy mấy tuổi ngoài đâu lớn mấy
Khoe khoang điếc ráy ... đúng hay khoe
Nổ văng tung tóe liên tu nổ
Tè cả ngoài trong ... thiệt dễ tè

Bảy mấy khi vui tự hứa mình
Ráng mà tu tập ... đặng lai sinh
Hồ nghi nói vậy ... đâu là vậy:
Tu tập đường lên quả gập ghình

NhàQuê, Aug 01, 2015

NhàQuê
21-10-2015, 05:38 PM
GIÓ ĐÃ ĐỔI CHIỀU

(Nhân ngày phụ nữ vùng lên)

Giữ giống nòi chung .... nghĩ đã từng
Thường xuyên trận mạc ... họa hoằn ngưng
Đêm ngày chẳng nệ đồi hay núi
Sớm tối nào lo trảng hoặc rừng
Tiến thoái tùy theo .... cơ thuận lợi
Thủ công cậy ở ... thế sung hưng
Vùng lên nữ phất cao cờ hiệu
Chịu lép trượng phu nản quá chừng

NhàQuê Oct 20, 2015

NhàQuê
21-10-2015, 05:48 PM
http://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/nhaquebatri1003/0035.jpg


Chị em ta đồng loạt giương cờ đỏ !


Suốt mấy ngày nay khí thế bừng
Lời đồn thật sự chẳng hề tưng
Nam nhi mặt nổi ưa phô diễn
Phụ nữ tiềm năng mới lẫy lừng
Bởi vậy mần thinh coi cũng ngặt
Cho nên nhất trí khỏi cần nhưng
Phen nầy giặc có mon men đến
Cả quyết không ai cản nói đừng


NhàQuê Oct 19, 2015


Bài Họa: Nam nhi chi chí mau lấy làm gương !!!

Vạn đóa hồng thơm cánh nở bừng
Xứng ngôi hào nữ … có gì tưng
Văn thao bốn biển danh cao ngất
Võ lược năm châu tiếng tỏa lừng
Ngoài vẹn non sông lòng chắc vững
Trong vừa quyến thuộc dạ chưa nhưng
Ai … nam tử hán…g gan... teo héo
Giặc tới … kề tai vốc túi … đừng

Trúc Giang 20.10.15


Mỗi Tháng Nên Lễ Một Lần

Danh bất hư truyền ... Việt Nữ ta
Trào tuôn cảm hứng khắp quần thoa
Lễ nầy góp ý nên hàng tháng
Sẳn dịp phe nam nghỉ ké mà !

NhàQuê Oct 20, 2015


hihihii...

Chạy giặc lâu ngày… quên sử ta
Nhắc cho thầy nhớ…chuyện…cài thoa
Từ chân lên tóc… ho là … dạ
Cầu được linh thiêng có nước mà…
…ra ma lun á...

Bạch Nga (Trúc Giang)