PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TRÀ ĐẠO - mời các thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
23-10-2011, 05:11 PM
Trà đạo Việt Nam:

http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg

Uống trà

BH.

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011


TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)


VUI BẠN

Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra

DA


http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg

Sao Hôm
24-10-2011, 11:31 AM
[QUOTE=Bùi Thanh Thanh Khiết;28032]



Trà đạo Việt Nam:

http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg

Uống trà

BH.

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011


TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)


VUI BẠN

Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra

DA


http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg

Thưởng thức trà

Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.

Sao Hôm

Duyên An
24-10-2011, 04:42 PM
Trà đạo Việt Nam:

http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg

Uống trà

BH.

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011


TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)


VUI BẠN

Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra

DA


http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg

Thưởng thức trà

Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.

Sao Hôm






BẠN THĂM

Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già
Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra

DA

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-10-2011, 07:06 AM
Trà đạo Việt Nam:

http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg

Uống trà

BH.

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011


TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)


VUI BẠN

Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra

DA


http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg

Thưởng thức trà

Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.

Sao Hôm






BẠN THĂM

Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già
Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra

DA

Quê bạn

Quê bạn đồi cao hợp đất trà
Về thăm cuộc bộ chẳng bao xa
Hương thơm đọng giữa bàn tay trẻ
Vị ngọt hằn trong ánh mắt già
Nắng sớm cành xanh không nhạt thắm
Mưa chiều lá biếc chẳng phai pha
Đêm trăng ngắm nguyệt ngồi đôi ẩm
Nhấp chén tâm tình trí sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011

NGUYỄN VĂN THÁI
25-10-2011, 08:54 AM
Trà đạo Việt Nam:

http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg

Uống trà

BH.

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011


TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)


VUI BẠN

Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra

DA


http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg

Thưởng thức trà

Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.

Sao Hôm






BẠN THĂM

Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già
Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra

DA

Quê bạn

Quê bạn đồi cao hợp đất trà
Về thăm cuộc bộ chẳng bao xa
Hương thơm đọng giữa bàn tay trẻ
Vị ngọt hằn trong ánh mắt già
Nắng sớm cành xanh không nhạt thắm
Mưa chiều lá biếc chẳng phai pha
Đêm trăng ngắm nguyệt ngồi đôi ẩm
Nhấp chén tâm tình trí sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011














TRÀ SỚM


Sương đọng lòng sen búp ướp trà
Sớm mai hương nức khói vương xa
Ngâm nga chắp bút vần thơ mới
Vội vã xuân đi hết tuổi già

Muôn sự cuộc đời dường đã định
Trà ngon từng giọt ngẫm phôi pha
Điền viên một sớm như tranh vẽ
Hương đậm trời thanh sảng khoái ra

25 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn


(Lần đầu làm thơ đường góp vui cùng thi huynh thi hữu, có gì sai sót mong được các thi huynh thi hữu chỉ bảo. Thái Sơn rất vui lòng. Xin cảm ơn!)

Lương Lương Hòa
25-10-2011, 09:02 AM
TRÀ SỚM


Sương đọng lòng sen búp ướp trà
Sớm mai hương nức khói vương xa
Ngâm nga chắp bút vần thơ mới
Vội vã xuân đi hết tuổi già

Muôn sự cuộc đời dường đã định
Trà ngon từng giọt ngẫm phôi pha
Điền viên một sớm như tranh vẽ
Hương đậm trời thanh sảng khoái ra

25 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn


(Lần đầu làm thơ đường góp vui cùng thi huynh thi hữu, có gì sai sót mong được các thi huynh thi hữu chỉ bảo. Thái Sơn rất vui lòng. Xin cảm ơn!)

Chúc mừng huynh dạo thơ Đường, Hòa không biết về niêm luật chỉ thấy bài thơ của huynh ý tưởng thanh tao lắm. Huynh viết hăng say vào nhé. Chúc vui khỏe.
nguyenthilan

NGUYỄN VĂN THÁI
25-10-2011, 09:24 AM
TRÀ SỚM


Sương đọng lòng sen búp ướp trà
Sớm mai hương nức khói vương xa
Ngâm nga chắp bút vần thơ mới
Vội vã xuân đi hết tuổi già

Muôn sự cuộc đời dường đã định
Trà ngon từng giọt ngẫm phôi pha
Điền viên một sớm như tranh vẽ
Hương đậm trời thanh sảng khoái ra

25 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn


(Lần đầu làm thơ đường góp vui cùng thi huynh thi hữu, có gì sai sót mong được các thi huynh thi hữu chỉ bảo. Thái Sơn rất vui lòng. Xin cảm ơn!)

Chúc mừng huynh dạo thơ Đường, Hòa không biết về niêm luật chỉ thấy bài thơ của huynh ý tưởng thanh tao lắm. Huynh viết hăng say vào nhé. Chúc vui khỏe.
nguyenthilan


Cảm ơn nguyenthilan rất nhiều!
Chúc muội một ngày vui, mạnh khỏe!
Huynh đang tập làm thể loại này.
Nguyễn Thái Sơn

Sao Hôm
25-10-2011, 01:49 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28353#post28353)





Trà đạo Việt Nam:

http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg

Uống trà

BH.

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011


TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)


VUI BẠN

Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra

DA


http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg

Thưởng thức trà

Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.

Sao Hôm






BẠN THĂM

Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già
Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra

DA

Quê bạn

Quê bạn đồi cao hợp đất trà
Về thăm cuộc bộ chẳng bao xa
Hương thơm đọng giữa bàn tay trẻ
Vị ngọt hằn trong ánh mắt già
Nắng sớm cành xanh không nhạt thắm
Mưa chiều lá biếc chẳng phai pha
Đêm trăng ngắm nguyệt ngồi đôi ẩm
Nhấp chén tâm tình trí sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011






TRÀ SỚM


Sương đọng lòng sen búp ướp trà
Sớm mai hương nức khói vương xa
Ngâm nga chắp bút vần thơ mới
Vội vã xuân đi hết tuổi già

Muôn sự cuộc đời dường đã định
Trà ngon từng giọt ngẫm phôi pha
Điền viên một sớm như tranh vẽ
Hương đậm trời thanh sảng khoái ra

25 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn




Hà Nội - trà

Hà Nội - yêu sao những quán trà
Mọc lên như nấm khắp gần, xa
Tăng cường sảng khoái tinh thần trẻ
Bồi bổ tinh anh trí óc già
Hương ngát nhờ tay anh biết chọn
Vị ngon do bởi chị quen pha
Hà thành có thú vui: trà nóng!
Bình dị, thanh tao, khỏe khoắn ra.

Sao Hôm

thi met
25-10-2011, 11:32 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28353#post28353)





Trà đạo Việt Nam:

http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg

Uống trà

BH.

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011


TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)


VUI BẠN

Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra

DA


http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg

Thưởng thức trà

Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.

Sao Hôm






BẠN THĂM

Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già

Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra

DA

Quê bạn

Quê bạn đồi cao hợp đất trà
Về thăm cuộc bộ chẳng bao xa
Hương thơm đọng giữa bàn tay trẻ
Vị ngọt hằn trong ánh mắt già
Nắng sớm cành xanh không nhạt thắm
Mưa chiều lá biếc chẳng phai pha
Đêm trăng ngắm nguyệt ngồi đôi ẩm
Nhấp chén tâm tình trí sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011













TRÀ SỚM


Sương đọng lòng sen búp ướp trà
Sớm mai hương nức khói vương xa
Ngâm nga chắp bút vần thơ mới
Vội vã xuân đi hết tuổi già

Muôn sự cuộc đời dường đã định
Trà ngon từng giọt ngẫm phôi pha
Điền viên một sớm như tranh vẽ
Hương đậm trời thanh sảng khoái ra

25 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn


Hà Nội - trà

Hà Nội - yêu sao những quán trà
Mọc lên như nấm khắp gần, xa
Tăng cường sảng khoái tinh thần trẻ
Bồi bổ tinh anh trí óc già
Hương ngát nhờ tay anh biết chọn
Vị ngon do bởi chị quen pha
Hà thành có thú vui: trà nóng!
Bình dị, thanh tao, khỏe khoắn ra.

Sao Hôm


TRÀ
Các bác ngồi vui vẻ với trà
Thị mẹt em xin hỏi xa xa
Một ấm gật gù, xem chẳng lão ?
Mấy chén nâng niu, ngắm có già ?
Nước đã sôi rồi, mời khách thưởng
Lưng có mỏi không, để mẹt pha
Mọi chuyện buồn vui chưa kể hết
Chỉ thấy người vào, chẳng thấy ra
TM

buixuanphuong09
26-10-2011, 09:56 AM
Nguyên văn bởi Nguyễn Thái Sơn



TRÀ SỚM

Sương đọng lòng sen búp ướp trà
Sớm mai hương nức khói vương xa
Ngâm nga chắp bút vần thơ mới
Vội vã xuân đi hết tuổi già

Muôn sự cuộc đời dường đã định
Trà ngon từng giọt ngẫm phôi pha
Điền viên một sớm như tranh vẽ
Hương đậm trời thanh sảng khoái ra

25 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn





TRÀ - THƠ SẢNG KHOÁI





Hương hoa hoà quyện với hương trà



Nhấp chén thả hồn đến cõi xa



Thi Hữu tình thân thành giảm bệnh



Duyên thơ nghĩa nặng hoá quên già



Ban mai hoan hỉ mầu xuân thắm



Xế bóng an nhiên sắc tuyết pha



Tranh phải, tranh hơn không vướng bận



Trà-Thơ sảng khoái mở lòng ra!





BXP 26.10.2011

Duyên An
26-10-2011, 10:45 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28353#post28353)





Trà đạo Việt Nam:

http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg

Uống trà

BH.

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011


TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)


VUI BẠN

Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra

DA


http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg

Thưởng thức trà

Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.

Sao Hôm






BẠN THĂM

Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già
Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra

DA

Quê bạn

Quê bạn đồi cao hợp đất trà
Về thăm cuộc bộ chẳng bao xa
Hương thơm đọng giữa bàn tay trẻ
Vị ngọt hằn trong ánh mắt già
Nắng sớm cành xanh không nhạt thắm
Mưa chiều lá biếc chẳng phai pha
Đêm trăng ngắm nguyệt ngồi đôi ẩm
Nhấp chén tâm tình trí sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011






TRÀ SỚM


Sương đọng lòng sen búp ướp trà
Sớm mai hương nức khói vương xa
Ngâm nga chắp bút vần thơ mới
Vội vã xuân đi hết tuổi già

Muôn sự cuộc đời dường đã định
Trà ngon từng giọt ngẫm phôi pha
Điền viên một sớm như tranh vẽ
Hương đậm trời thanh sảng khoái ra

25 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn




Hà Nội - trà

Hà Nội - yêu sao những quán trà
Mọc lên như nấm khắp gần, xa
Tăng cường sảng khoái tinh thần trẻ
Bồi bổ tinh anh trí óc già
Hương ngát nhờ tay anh biết chọn
Vị ngon do bởi chị quen pha
Hà thành có thú vui: trà nóng!
Bình dị, thanh tao, khỏe khoắn ra.

Sao Hôm


Nguyên văn bởi thi met
TRÀ
Các bác ngồi vui vẻ với trà
Thị mẹt em xin hỏi xa xa
Một ấm gật gù, xem chẳng lão ?
Mấy chén nâng niu, ngắm có già ?
Nước đã sôi rồi, mời khách thưởng
Lưng có mỏi không, để mẹt pha
Mọi chuyện buồn vui chưa kể hết
Chỉ thấy người vào, chẳng thấy ra
TM


TRÀ - THƠ SẢNG KHOÁI

Hương hoa hoà quyện với hương trà
Nhấp chén thả hồn đến cõi xa
Thi Hữu tình thân thành giảm bệnh
Duyên thơ nghĩa nặng hoá quên già
Ban mai hoan hỉ mầu xuân thắm
Xế bóng an nhiên sắc tuyết pha
Tranh phải, tranh hơn không vướng bận
Trà-Thơ sảng khoái mở lòng ra!

BXP 26.10.2011



CẢM ƠN

Miền tây cách biệt với cây trà
Chọn tấm chân tình tận xứ xa
Đỏ lửa dòng trong đun nấu chín
Hồng than gạn đục nước sôi già
Lay làn khói quyện hương thơm thoảng
Sóng sánh chung chờ vị khéo pha
Rất cảm ơn người bao khó nhọc
Trao đời tinh Túy được làm ra

DA

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-10-2011, 08:28 PM
CẢM ƠN

Miền tây cách biệt với cây trà
Chọn tấm chân tình tận xứ xa
Đỏ lửa dòng trong đun nấu chín
Hồng than gạn đục nước sôi già
Lay làn khói quyện hương thơm thoảng
Sóng sánh chung chờ vị khéo pha
Rất cảm ơn người bao khó nhọc
Trao đời tinh Túy được làm ra

DA


Tặng trà

Đất rộng miền tây chẳng có trà
Chút lòng gửi tặng bạn đường xa
Sen ươm bẩy lượt hương vừa tới
Ngâu ướp năm lần vị đã già
Hữu ý màu tươi do kẻ rót
Vô tình sắc lạt bởi người pha
Mong đêm ngắm nguyệt ngồi nhấm nhí
Một tứ thơ hay chợt hiện ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
26.10.2011

Bạch Hồng Ngọc
27-10-2011, 12:07 AM
Nguyên văn bởi Nguyễn Thái Sơn



TRÀ SỚM

Sương đọng lòng sen búp ướp trà
Sớm mai hương nức khói vương xa
Ngâm nga chắp bút vần thơ mới
Vội vã xuân đi hết tuổi già

Muôn sự cuộc đời dường đã định
Trà ngon từng giọt ngẫm phôi pha
Điền viên một sớm như tranh vẽ
Hương đậm trời thanh sảng khoái ra

25 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn





TRÀ - THƠ SẢNG KHOÁI





Hương hoa hoà quyện với hương trà



Nhấp chén thả hồn đến cõi xa



Thi Hữu tình thân thành giảm bệnh



Duyên thơ nghĩa nặng hoá quên già



Ban mai hoan hỉ mầu xuân thắm



Xế bóng an nhiên sắc tuyết pha



Tranh phải, tranh hơn không vướng bận



Trà-Thơ sảng khoái mở lòng ra!





BXP 26.10.2011


MỜI TRÀ

Mời bạn sang chơi để uống trà
Tình đời thơm ngát tỏa phương xa
Chia tay thuở ấy còn non trẻ
Gặp lại giờ đây loạn sắc già
Man mác tỏa hương lòng khó tả
Xuyến xao quyện vị dạ mê pha
Ơn người khuya sớm lo chăm bón
Thưởng thức tách trà thấy khỏe ra

26/10/2011
Bạch Hồng Ngọc

Duyên An
27-10-2011, 04:20 PM
Tặng trà

Đất rộng miền tây chẳng có trà
Chút lòng gửi tặng bạn đường xa
Sen ươm bẩy lượt hương vừa tới
Ngâu ướp năm lần vị đã già
Hữu ý màu tươi do kẻ rót
Vô tình sắc lạt bởi người pha
Mong đêm ngắm nguyệt ngồi nhấm nhí
Một tứ thơ hay chợt hiện ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
26.10.2011



HƯƠNG HOÀNG HÔN

Mờ sương bóng ngã ấm chung trà
Khép nép hoàng hôn phủ ráng xa
Réo rắt êm mềm cơn gió nhỏ
Miên mang tỏa sáng ánh trăng già
Dương tà lẫn khuất chân trời nhạt
Trăng bạc mơ hồ giọt ráng pha
Khói biếc ngọt ngào duyên quyến luyến
Hương tràn cánh mỏng thoảng bay ra

DA

NhuMai
27-10-2011, 05:47 PM
Trà Khuya!

Đêm mát trăng thanh dọn ấm trà
Ngọt ngào hương thắm tỏa lan xa
Bầu trời mấy tuổi sao luôn trẻ?
Trái đất nhiêu năm lại chẳng già?
Bạn thiết quây quần đêm hội ngộ
Người thân đoàn tụ buổi chia pha
Đơn sơ đầm ấm mà trang trọng
Thoải mái tâm hồn thấy nhẹ ra!

Như Mai (A Đ)

25-10-2011

Sao Hôm
28-10-2011, 08:21 AM
Chuyện - trà

Mở đầu câu chuyện hay mời trà
Thay tục trầu cau# một thuở xa
Tạo mối tương giao trong giới trẻ
Gây tình bằng hữu ở người già
Đổi trao thân thiện hương thanh khiết
Đối thoại ôn hòa vị đặc pha
Quan hệ tự nhiên thêm gắn kết
Nghĩa - tình nồng đượm chẳng rời ra.

Sao Hôm
#Tục ngữ: Miếng trầu là đầu câu chuyện

buixuanphuong09
28-10-2011, 08:38 AM
Tiếp hoạ liên vận "Trà đạo" với Như Mai
NHÂM NHI MỘT CHÉN TRÀ

Ngẫm "trí Chân Không" bỗng sáng ra
Mặc dòng sinh diệt cứ phôi pha
Vị tha, xả kỉ vui câu hoạ
Buông phải, bỏ hơn sướng tuổi già
Suy, thịnh cũng trong vòng nghiệp quả
Nhục, vinh gửi thác để trôi xa
Cứ say sưu tập trên bàn phím
Thỉnh thoảng nhâm nhi một chén trà.

BXP 28.10.2011

Duyên An
29-10-2011, 09:00 AM
Chuyện - trà

Mở đầu câu chuyện hay mời trà
Thay tục trầu cau# một thuở xa
Tạo mối tương giao trong giới trẻ
Gây tình bằng hữu ở người già
Đổi trao thân thiện hương thanh khiết
Đối thoại ôn hòa vị đặc pha
Quan hệ tự nhiên thêm gắn kết
Nghĩa - tình nồng đượm chẳng rời ra.

Sao Hôm
#Tục ngữ: Miếng trầu là đầu câu chuyện




TÌNH TRÀ

Có biết cho chăng chỉ búp trà
Mời người ở lại tiễn người xa
Che nghiêng sườn thấp chen chen cội
Phủ rợp triền cao gốc gốc già
Ướp sấy hong phơi chờ nắng ấm
Thơm nồng hương ngát đợi sương pha
Vờn bay khói quyện lòng xao xuyến
Chén cạn bình vơi chẳng khách ra

DA

manhky
29-10-2011, 12:21 PM
Trà Khuya!

Đêm mát trăng thanh dọn ấm trà
Ngọt ngào hương thắm tỏa lan xa
Bầu trời mấy tuổi sao luôn trẻ?
Trái đất nhiêu năm lại chẳng già?
Bạn thiết quây quần đêm hội ngộ
Người thân đoàn tụ buổi chia pha
Đơn sơ đầm ấm mà trang trọng
Thoải mái tâm hồn thấy nhẹ ra!

Như Mai (A Đ)

25-10-2011


Mạnh Kỷ xin họa bài Trà khuya của Như Mai

THƯỞNG THỨC TRÀ

Nhóm bạn đêm nay thưởng thức trà
Hương thơm ngào ngạt bốc bay xa
Mấy chàng từng trãi nom còn trẻ
Các vị sành chơi ngó đã già
Nhấm nháp từng ly không phải chế
Nhâm nhi mỗi chén chẳng cần pha
Uống vui,suy ngẫm tìm thi tứ
Cạn cả đêm nay-khoan khoái ra ./.
29/10/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-10-2011, 08:40 PM
Nguyên văn bởi Sao Hôm



Chuyện - trà

Mở đầu câu chuyện hay mời trà
Thay tục trầu cau# một thuở xa
Tạo mối tương giao trong giới trẻ
Gây tình bằng hữu ở người già
Đổi trao thân thiện hương thanh khiết
Đối thoại ôn hòa vị đặc pha
Quan hệ tự nhiên thêm gắn kết
Nghĩa - tình nồng đượm chẳng rời ra.

Sao Hôm
#Tục ngữ: Miếng trầu là đầu câu chuyện




TÌNH TRÀ

Có biết cho chăng chỉ búp trà
Mời người ở lại tiễn người xa
Che nghiêng sườn thấp chen chen cội
Phủ rợp triền cao gốc gốc già
Ướp sấy hong phơi chờ nắng ấm
Thơm nồng hương ngát đợi sương pha
Vờn bay khói quyện lòng xao xuyến
Chén cạn bình vơi chẳng khách ra

DA




Mời trà





Nhấp nháp cùng tôi một tách trà



Thân mời lữ khách tới từ xa



Người khen đẹp sắc vui tâm trẻ



Kẻ ngợi màu tươi sướng ý già



Ba lượt duyên còn chờ được rót



Năm lần tình lạt đợi xin pha



Mê say hương đậm nên lưu luyến



Muốn bước mà như quên lối ra





Bùi Thanh Thanh Khiết



29.10.2011

Trần Vũ
29-10-2011, 09:43 PM
Nguyên văn bởi Sao Hôm



Chuyện - trà

Mở đầu câu chuyện hay mời trà
Thay tục trầu cau# một thuở xa
Tạo mối tương giao trong giới trẻ
Gây tình bằng hữu ở người già
Đổi trao thân thiện hương thanh khiết
Đối thoại ôn hòa vị đặc pha
Quan hệ tự nhiên thêm gắn kết
Nghĩa - tình nồng đượm chẳng rời ra.

Sao Hôm
#Tục ngữ: Miếng trầu là đầu câu chuyện




TÌNH TRÀ

Có biết cho chăng chỉ búp trà
Mời người ở lại tiễn người xa
Che nghiêng sườn thấp chen chen cội
Phủ rợp triền cao gốc gốc già
Ướp sấy hong phơi chờ nắng ấm
Thơm nồng hương ngát đợi sương pha
Vờn bay khói quyện lòng xao xuyến
Chén cạn bình vơi chẳng khách ra

DA




Mời trà





Nhấp nháp cùng tôi một tách trà



Thân mời lữ khách tới từ xa



Người khen đẹp sắc vui tâm trẻ



Kẻ ngợi màu tươi sướng ý già



Ba lượt duyên còn chờ được rót



Năm lần tình lạt đợi xin pha



Mê say hương đậm nên lưu luyến



Muốn bước mà như quên lối ra





Bùi Thanh Thanh Khiết



29.10.2011






http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg


TIẾP BẠN THƠ

Những chuyện riêng mình khó nói ra…
Thì thôi lẳng lặng cứ coi pha
Ưu tư chớ trách đời mau cỗi
Khắc khoải đừng than phận chóng già
Địa ngục - trần gian luôn kế cận
Thiên đường - hạ giới mãi chia xa
Buồn vui họa-xướng lời tâm sự
Bạn tới hòa thơ tiếp đãi trà

Trần Vũ

Duyên An
31-10-2011, 11:12 AM
Nguyên văn bởi Sao Hôm



Chuyện - trà

Mở đầu câu chuyện hay mời trà
Thay tục trầu cau# một thuở xa
Tạo mối tương giao trong giới trẻ
Gây tình bằng hữu ở người già
Đổi trao thân thiện hương thanh khiết
Đối thoại ôn hòa vị đặc pha
Quan hệ tự nhiên thêm gắn kết
Nghĩa - tình nồng đượm chẳng rời ra.

Sao Hôm
#Tục ngữ: Miếng trầu là đầu câu chuyện




TÌNH TRÀ

Có biết cho chăng chỉ búp trà
Mời người ở lại tiễn người xa
Che nghiêng sườn thấp chen chen cội
Phủ rợp triền cao gốc gốc già
Ướp sấy hong phơi chờ nắng ấm
Thơm nồng hương ngát đợi sương pha
Vờn bay khói quyện lòng xao xuyến
Chén cạn bình vơi chẳng khách ra

DA




Mời trà





Nhấp nháp cùng tôi một tách trà



Thân mời lữ khách tới từ xa



Người khen đẹp sắc vui tâm trẻ



Kẻ ngợi màu tươi sướng ý già



Ba lượt duyên còn chờ được rót



Năm lần tình lạt đợi xin pha



Mê say hương đậm nên lưu luyến



Muốn bước mà như quên lối ra





Bùi Thanh Thanh Khiết



29.10.2011





http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg


TIẾP BẠN THƠ

Những chuyện riêng mình khó nói ra…
Thì thôi lẳng lặng cứ coi pha
Ưu tư chớ trách đời mau cỗi
Khắc khoải đừng than phận chóng già
Địa ngục - trần gian luôn kế cận
Thiên đường - hạ giới mãi chia xa
Buồn vui họa-xướng lời tâm sự
Bạn tới hòa thơ tiếp đãi trà

Trần Vũ




KHÁCH TRÀ

Nhạt ánh tà dương đợi khách trà
Sương buồn phủ kín ngõ vườn xa
Hoàng hôn níu gọi bầy sao nhỏ
Đêm xuống chờ trông mảnh nguyệt già
Dịu mát thanh bình cơn gió thoảng
Hoang mờ đỏng đảnh áng mây pha
Vườn mơ khẽ nép vào vô thức
Bạn đến hồn thơ chợt mở ra

DA

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-11-2011, 09:42 AM
KHÁCH TRÀ

Nhạt ánh tà dương đợi khách trà
Sương buồn phủ kín ngõ vườn xa
Hoàng hôn níu gọi bầy sao nhỏ
Đêm xuống chờ trông mảnh nguyệt già
Dịu mát thanh bình cơn gió thoảng
Hoang mờ đỏng đảnh áng mây pha
Vườn mơ khẽ nép vào vô thức
Bạn đến hồn thơ chợt mở ra

DA


Đôi bạn

Sống cùng nơi đất hợp cây trà
Dâu bể mặc đời dạ chẳng xa
Nhớ thủa tìm hoa ven suối cũ
Thương thời đuổi bướm cạnh rừng già
Tôi yêu lá thắm màu mây rọi
Bạn mến cành xanh sắc nắng pha
Nguyệt lặng đêm thanh ngồi đối ẩm
Hương thơm theo khói cuộn bay ra

Bùi thanh Thanh Khiết
31.10.2011

Sao Hôm
01-11-2011, 10:14 AM
KHÁCH TRÀ

Nhạt ánh tà dương đợi khách trà
Sương buồn phủ kín ngõ vườn xa
Hoàng hôn níu gọi bầy sao nhỏ
Đêm xuống chờ trông mảnh nguyệt già
Dịu mát thanh bình cơn gió thoảng
Hoang mờ đỏng đảnh áng mây pha
Vườn mơ khẽ nép vào vô thức
Bạn đến hồn thơ chợt mở ra

DA


Đôi bạn

Sống cùng nơi đất hợp cây trà
Dâu bể mặc đời dạ chẳng xa
Nhớ thủa tìm hoa ven suối cũ
Thương thời đuổi bướm cạnh rừng già
Tôi yêu lá thắm màu mây rọi
Bạn mến cành xanh sắc nắng pha
Nguyệt lặng đêm thanh ngồi đối ẩm
Hương thơm theo khói cuộn bay ra

Bùi thanh Thanh Khiết
31.10.2011




Bên ấm trà

Mơ ước một mai bên ấm trà
Có anh thân thiết chẳng rời xa
Mắt chìm sóng mắt, yêu như trẻ
Vai ngả vai êm, mến tựa già
Thổn thức con tim, say vị đậm
Bồi hồi tấc dạ, đắm hương pha
Nỗi niềm kìm nén bao năm tháng
Được dịp tương phùng, bùng nổ ra.

Sao Hôm

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-11-2011, 11:48 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết


Khách trà

Nhạt ánh tà dương đợi khách trà
Sương buồn phủ kín ngõ vườn xa
Hoàng hôn níu gọi bầy sao nhỏ
Đêm xuống chờ trông mảnh nguyệt già
Dịu mát thanh bình cơn gió thoảng
Hoang mờ đỏng đảnh áng mây pha
Vườn mơ khẽ nép vào vô thức
Bạn đến hồn thơ chợt mở ra

DA


Đôi bạn

Sống cùng nơi đất hợp cây trà
Dâu bể mặc đời dạ chẳng xa
Nhớ thủa tìm hoa ven suối cũ
Thương thời đuổi bướm cạnh rừng già
Tôi yêu lá thắm màu mây rọi
Bạn mến cành xanh sắc nắng pha
Nguyệt lặng đêm thanh ngồi đối ẩm
Hương thơm theo khói cuộn bay ra

Bùi thanh Thanh Khiết
31.10.2011





Bên ấm trà

Mơ ước một mai bên ấm trà
Có anh thân thiết chẳng rời xa
Mắt chìm sóng mắt, yêu như trẻ
Vai ngả vai êm, mến tựa già
Thổn thức con tim, say vị đậm
Bồi hồi tấc dạ, đắm hương pha
Nỗi niềm kìm nén bao năm tháng
Được dịp tương phùng, bùng nổ ra.

Sao Hôm




Trà tiễn





Em rót cho anh một tách trà



Vì mai hai đứa sẽ ly xa



Hương thơm bởi sức nơi cành mướt



Vị ngọt do công chỗ gốc già



Kẻ ở rồi đây mưa nắng nhuộm



Người đi chắc sẽ gió sương pha



Cùng nhau thức trắng đêm nay hẹn



Không để dòng châu được chảy ra





Bùi Thanh Thanh Khiết



1.1.2011

Duyên An
02-11-2011, 06:41 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết


Khách trà

Nhạt ánh tà dương đợi khách trà
Sương buồn phủ kín ngõ vườn xa
Hoàng hôn níu gọi bầy sao nhỏ
Đêm xuống chờ trông mảnh nguyệt già
Dịu mát thanh bình cơn gió thoảng
Hoang mờ đỏng đảnh áng mây pha
Vườn mơ khẽ nép vào vô thức
Bạn đến hồn thơ chợt mở ra

DA


Đôi bạn

Sống cùng nơi đất hợp cây trà
Dâu bể mặc đời dạ chẳng xa
Nhớ thủa tìm hoa ven suối cũ
Thương thời đuổi bướm cạnh rừng già
Tôi yêu lá thắm màu mây rọi
Bạn mến cành xanh sắc nắng pha
Nguyệt lặng đêm thanh ngồi đối ẩm
Hương thơm theo khói cuộn bay ra

Bùi thanh Thanh Khiết
31.10.2011





Bên ấm trà

Mơ ước một mai bên ấm trà
Có anh thân thiết chẳng rời xa
Mắt chìm sóng mắt, yêu như trẻ
Vai ngả vai êm, mến tựa già
Thổn thức con tim, say vị đậm
Bồi hồi tấc dạ, đắm hương pha
Nỗi niềm kìm nén bao năm tháng
Được dịp tương phùng, bùng nổ ra.

Sao Hôm




Trà tiễn





Em rót cho anh một tách trà



Vì mai hai đứa sẽ ly xa



Hương thơm bởi sức nơi cành mướt



Vị ngọt do công chỗ gốc già



Kẻ ở rồi đây mưa nắng nhuộm



Người đi chắc sẽ gió sương pha



Cùng nhau thức trắng đêm nay hẹn



Không để dòng châu được chảy ra





Bùi Thanh Thanh Khiết



1.1.2011





EM VỀ

Em về trong gió thoảng hương trà
Níu chút êm đềm một thuở xa
Bến cũ hoài mơ con sóng nhỏ
Đò xưa mải gọi khúc sông già
Ân tình nối lại thời sương nhạt
Gối mộng thôi chờ lúc nắng pha
Lạc cõi yêu đương tràn nỗi nhớ
Trang đài khẽ chạm mở hình ra

DA

buixuanphuong09
02-11-2011, 08:52 PM
Nguyên văn bởi DA
EM VỀ

Em về trong gió thoảng hương trà
Níu chút êm đềm một thuở xa
Bến cũ hoài mơ con sóng nhỏ
Đò xưa mải gọi khúc sông già
Ân tình nối lại thời sương nhạt
Gối mộng thôi chờ lúc nắng pha
Lạc cõi yêu đương tràn nỗi nhớ
Trang đài khẽ chạm mở hình ra

DA

TẶNG EM ĐOÁ TRÀ

Anh gửi tặng em một đoá Trà
Ủ hồn trinh nữ phía trời xa
Chắt chiu nỗi nhớ thời son trẻ
Da diết niềm thương lúc cỗi già
Gửi gió giọt lòng còn thắm thiết
Ủ mây hương dạ chẳng phôi pha
Ai về nhắn gửi người năm ấy
Đông hết xuân về trời sáng ra!

BXP 2.11.2011

buixuanphuong09
02-11-2011, 09:29 PM
Nguyên văn bởi TTK



Trà tiễn





Em rót cho anh một tách trà



Vì mai hai đứa sẽ ly xa



Hương thơm bởi sức nơi cành mướt



Vị ngọt do công chỗ gốc già



Kẻ ở rồi đây mưa nắng nhuộm



Người đi chắc sẽ gió sương pha



Cùng nhau thức trắng đêm nay hẹn



Không để dòng châu được chảy ra





Bùi Thanh Thanh Khiết



1.1.2011





ĐỐI ẨM HOÀ THƠ





Ta uống với nhau một chén trà



Tình thơ dan díu mặc gần xa



Tri âm xướng hoạ nề chi trẻ



Tri kỉ giao lưu chẳng kể già



Nặng nghĩa nối vần thơ phú đẹp



Thâm tình tiếp ý sắc mầu pha



Bên nhau đối ẩm say hồn mộng



Thoảng tiếng chuông chùa bỗng tỉnh ra.





BXP 2.11.2011

NGUYỄN VĂN THÁI
03-11-2011, 01:30 AM
Trà tiễn

Em rót cho anh một tách trà
Vì mai hai đứa sẽ ly xa
Hương thơm bởi sức nơi cành mướt
Vị ngọt do công chỗ gốc già
Kẻ ở rồi đây mưa nắng nhuộm
Người đi chắc sẽ gió sương pha
Cùng nhau thức trắng đêm nay hẹn
Không để dòng châu được chảy ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
1.1.2011

ĐỐI ẨM HOÀ THƠ

Ta uống với nhau một chén trà
Tình thơ dan díu mặc gần xa
Tri âm xướng hoạ nề chi trẻ
Tri kỉ giao lưu chẳng kể già
Nặng nghĩa nối vần thơ phú đẹp
Thâm tình tiếp ý sắc mầu pha
Bên nhau đối ẩm say hồn mộng
Thoảng tiếng chuông chùa bỗng tỉnh ra.

BXP 2.11.2011


THƯỞNG THỨC TRÀ

Em bác cùng nhau thưởng thức trà
Hòa thơ đối ẩm dẫu là xa
Nồng nàn sôi nổi, em còn trẻ
Thâm thúy thâm tình, bác đã già
Câu tứ giúp nhau lên bút thắm
Nghĩa tình sâu nặng giữa phôi pha
Mấy khi thanh thản vui trà đạo
Thêm đẹp cuộc đời, mạnh khỏe ra.

3 - 11- 2011
Nguyễn Thái Sơn

buixuanphuong09
03-11-2011, 01:35 PM
Nguyên văn bởi Nguyễn Thái Sơn



THƯỞNG THỨC TRÀ

Em bác cùng nhau thưởng thức trà
Hòa thơ đối ẩm dẫu là xa
Nồng nàn sôi nổi, em còn trẻ
Thâm thúy thâm tình, bác đã già
Câu tứ giúp nhau lên bút thắm
Nghĩa tình sâu nặng giữa phôi pha
Mấy khi thanh thản vui trà đạo
Thêm đẹp cuộc đời, mạnh khỏe ra.

3 - 11- 2011
Nguyễn Thái Sơn





HIỂU THÊM RA





Xa xôi chẳng được uống chung trà



Nhưng cái tình ta nó chẳng xa



Dào dạt hồn thơ cây bút trẻ



Đằm sâu áng phú trái tim già



Hương mây gửi bạn siêu mưa rót



Sắc gió để mình chén móc pha



Tri kỉ chẳng riêng khi đối ẩm



Gần lòng cách mặt hiểu thêm ra!





BXP 3.11.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-11-2011, 09:39 AM
buixuanphuong

ĐỐI ẨM HOÀ THƠ





Ta uống với nhau một chén trà



Tình thơ dan díu mặc gần xa



Tri âm xướng hoạ nề chi trẻ



Tri kỉ giao lưu chẳng kể già



Nặng nghĩa nối vần thơ phú đẹp



Thâm tình tiếp ý sắc mầu pha



Bên nhau đối ẩm say hồn mộng



Thoảng tiếng chuông chùa bỗng tỉnh ra.





BXP 2.11.2011





Tri kỷ





Đã hẹn đêm nay thưởng thức trà



Hai đầu đất nước vẫn không xa



Trời Nam nguyệt rọi vui hồn trẻ



Đất Bắc trăng soi đẹp ý già



Kẻ vẽ tương lai màu đỏ trộn



Người tô thực tại sắc xanh pha



Cùng nhau hướng tới lời thơ đẹp



Xướng hoạ vần gieo dạ sáng ra





Bùi Thanh Thanh Khiết



4.11.2011

Duyên An
04-11-2011, 01:32 PM
TẶNG EM ĐOÁ TRÀ

Anh gửi tặng em một đoá Trà
Ủ hồn trinh nữ phía trời xa
Chắt chiu nỗi nhớ thời son trẻ
Da diết niềm thương lúc cỗi già
Gửi gió giọt lòng còn thắm thiết
Ủ mây hương dạ chẳng phôi pha
Ai về nhắn gửi người năm ấy
Đông hết xuân về trời sáng ra!

BXP 2.11.2011




VỀ ĐÂU EM

Về đâu em hỡi đóa hoa trà
Một kiếp phong trần mấy nẻo xa
Núi dốc triền xưa mùa lá đổ
Rừng thưa trảng cũ tiết thu già
Nhanh chân soải bước vai gùi nặng
Muộn nắng mờ sương ngọn gió pha
Số kiếp trò đùa duyên đỏng đảnh
Vườn đào khóa mở thả tình ra

DA

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-11-2011, 12:14 PM
TẶNG EM ĐOÁ TRÀ

Anh gửi tặng em một đoá Trà
Ủ hồn trinh nữ phía trời xa
Chắt chiu nỗi nhớ thời son trẻ
Da diết niềm thương lúc cỗi già
Gửi gió giọt lòng còn thắm thiết
Ủ mây hương dạ chẳng phôi pha
Ai về nhắn gửi người năm ấy
Đông hết xuân về trời sáng ra!

BXP 2.11.2011




VỀ ĐÂU EM

Về đâu em hỡi đóa hoa trà
Một kiếp phong trần mấy nẻo xa
Núi dốc triền xưa mùa lá đổ
Rừng thưa trảng cũ tiết thu già
Nhanh chân soải bước vai gùi nặng
Muộn nắng mờ sương ngọn gió pha
Số kiếp trò đùa duyên đỏng đảnh
Vườn đào khóa mở thả tình ra

DA



Tên em





Cánh trắng tên em gọi bạch trà



Dòng đời cuốn hút đẩy ngàn xa



Diễn đàn gặp gỡ thời thu muộn



Thi Hữu tương phùng buổi hạ già



Xứ lạ đoạn trường mưa nắng trộn



Quê người mệnh bạc tuyết sương pha



Hoàng hôn đậu bến - sông thơ phú



Đợi tứ ru hời sóng phát ra





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.11.2011

Duyên An
07-11-2011, 03:57 PM
TẶNG EM ĐOÁ TRÀ

Anh gửi tặng em một đoá Trà
Ủ hồn trinh nữ phía trời xa
Chắt chiu nỗi nhớ thời son trẻ
Da diết niềm thương lúc cỗi già
Gửi gió giọt lòng còn thắm thiết
Ủ mây hương dạ chẳng phôi pha
Ai về nhắn gửi người năm ấy
Đông hết xuân về trời sáng ra!

BXP 2.11.2011




VỀ ĐÂU EM

Về đâu em hỡi đóa hoa trà
Một kiếp phong trần mấy nẻo xa
Núi dốc triền xưa mùa lá đổ
Rừng thưa trảng cũ tiết thu già
Nhanh chân soải bước vai gùi nặng
Muộn nắng mờ sương ngọn gió pha
Số kiếp trò đùa duyên đỏng đảnh
Vườn đào khóa mở thả tình ra

DA




Tên em





Cánh trắng tên em gọi bạch trà



Dòng đời cuốn hút đẩy ngàn xa



Diễn đàn gặp gỡ thời thu muộn



Thi Hữu tương phùng buổi hạ già



Xứ lạ đoạn trường mưa nắng trộn



Quê người mệnh bạc tuyết sương pha



Hoàng hôn đậu bến - sông thơ phú



Đợi tứ ru hời sóng phát ra





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.11.2011



GÙI NẶNG

Triền đông gió nghịch đóa sơn trà
Vách núi nghiêng mình uốn nẻo xa
Lá biếc rung rinh choàng búp nõn
Rêu xanh mềm mượt bám thân già
Sườn tây bóng ngã hoang rừng vắng
Rét bấc sương chìm nhạt nắng pha
Thiếu nữ quằn vai gùi nặng trĩu
Đường về cuối bản cứ xa ra

DA

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-11-2011, 12:02 PM
TẶNG EM ĐOÁ TRÀ

Anh gửi tặng em một đoá Trà
Ủ hồn trinh nữ phía trời xa
Chắt chiu nỗi nhớ thời son trẻ
Da diết niềm thương lúc cỗi già
Gửi gió giọt lòng còn thắm thiết
Ủ mây hương dạ chẳng phôi pha
Ai về nhắn gửi người năm ấy
Đông hết xuân về trời sáng ra!

BXP 2.11.2011




VỀ ĐÂU EM

Về đâu em hỡi đóa hoa trà
Một kiếp phong trần mấy nẻo xa
Núi dốc triền xưa mùa lá đổ
Rừng thưa trảng cũ tiết thu già
Nhanh chân soải bước vai gùi nặng
Muộn nắng mờ sương ngọn gió pha
Số kiếp trò đùa duyên đỏng đảnh
Vườn đào khóa mở thả tình ra

DA





Tên em





Cánh trắng tên em gọi bạch trà



Dòng đời cuốn hút đẩy ngàn xa



Diễn đàn gặp gỡ thời thu muộn



Thi Hữu tương phùng buổi hạ già



Xứ lạ đoạn trường mưa nắng trộn



Quê người mệnh bạc tuyết sương pha



Hoàng hôn đậu bến - sông thơ phú



Đợi tứ ru hời sóng phát ra





Bùi Thanh Thanh Khiết



5.11.2011



GÙI NẶNG

Triền đông gió nghịch đóa sơn trà
Vách núi nghiêng mình uốn nẻo xa
Lá biếc rung rinh choàng búp nõn
Rêu xanh mềm mượt bám thân già
Sườn tây bóng ngã hoang rừng vắng
Rét bấc sương chìm nhạt nắng pha
Thiếu nữ quằn vai gùi nặng trĩu
Đường về cuối bản cứ xa ra

DA




Hương trà





Ôm ấp tinh hoa có nụ trà



Hương thơm thấm toả dặm đường xa



Ngày thu nắng rọi êm thân mướt



Tháng hạ mưa dồn mát cội già



Đất đỏ nuôi cây màu thắm trộn



Trời xanh dưỡng lá sắc tươi pha



Thăm quê thưởng thức mùi cùng vị



Xứ lạ mai này khó kiếm ra





Bùi Thanh Thanh Khiết
8.11.2011