PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nàng Thơ - mời các thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
24-10-2011, 11:47 AM
Nàng thơ



BH.





Lời ai trong sáng ý ngây thơ



Vũ khúc vô ưu ngọt tiếng thơ



Đắm đuối trao mơ vầng nguyệt khuyết



Đam mê gửi mộng bóng thuyền thơ



Mây giăng chẳng ngại luôn khơi tứ



Khói toả đâu e mãi thả thơ



Xướng hoạ giao lưu người bốn biển



Tâm trong kết bạn với nàng thơ





Bùi ThanhThanh Khiết



21.10.2011





NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
---*---
Nhiệm sở gĩa từ đến với thơ
Chiều tà mái bạc sáng hồn thơ
Quên đi tuổi hạc cùng năm tháng
Nhớ lai xuân thì lúc còn thơ
Sống vui có ích trời ban lộc
Sống khỏe xây đời đẹp ý thơ
Xướng họa văn chương vui nghĩa bạn
Vịnh ngâm câu đối ấm tình thơ.

22/10/2011.
Tuyen45.

daonamxuong
24-10-2011, 02:51 PM
Nàng thơ



BH.





Lời ai trong sáng ý ngây thơ



Vũ khúc vô ưu ngọt tiếng thơ



Đắm đuối trao mơ vầng nguyệt khuyết



Đam mê gửi mộng bóng thuyền thơ



Mây giăng chẳng ngại luôn khơi tứ



Khói toả đâu e mãi thả thơ



Xướng hoạ giao lưu người bốn biển



Tâm trong kết bạn với nàng thơ





Bùi ThanhThanh Khiết



21.10.2011





NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
---*---
Nhiệm sở gĩa từ đến với thơ
Chiều tà mái bạc sáng hồn thơ
Quên đi tuổi hạc cùng năm tháng
Nhớ lai xuân thì lúc còn thơ
Sống vui có ích trời ban lộc
Sống khỏe xây đời đẹp ý thơ
Xướng họa văn chương vui nghĩa bạn
Vịnh ngâm câu đối ấm tình thơ.

22/10/2011.
Tuyen45.

VÀO THƠ...

Nghe mời lật đật đến hoà thơ
Câu chữ chửa vần cũng khoái thơ
Kính ả vài chiêu kêu xướng hoạ
Thĩnh chàng dăm bận gọi làm thơ
Mê say thả ý tìm thi hữu
Đắm đuối buông từ kiếm bạn thơ
Đừng trách văn chương tuôn thả cửa
Tâm hồn vơi luỵ bởi nhờ thơ

daonamxuong 21/10/2011

caoletrantranquoc
24-10-2011, 02:55 PM
Nàng thơ



BH.





Lời ai trong sáng ý ngây thơ



Vũ khúc vô ưu ngọt tiếng thơ



Đắm đuối trao mơ vầng nguyệt khuyết



Đam mê gửi mộng bóng thuyền thơ



Mây giăng chẳng ngại luôn khơi tứ



Khói toả đâu e mãi thả thơ



Xướng hoạ giao lưu người bốn biển



Tâm trong kết bạn với nàng thơ





Bùi ThanhThanh Khiết



21.10.2011





NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
---*---
Nhiệm sở gĩa từ đến với thơ
Chiều tà mái bạc sáng hồn thơ
Quên đi tuổi hạc cùng năm tháng
Nhớ lai xuân thì lúc còn thơ
Sống vui có ích trời ban lộc
Sống khỏe xây đời đẹp ý thơ
Xướng họa văn chương vui nghĩa bạn
Vịnh ngâm câu đối ấm tình thơ.

22/10/2011.
Tuyen45.

VÀO THƠ...

Nghe mời lật đật đến hoà thơ
Câu chữ chửa vần cũng khoái thơ
Kính ả vài chiêu kêu xướng hoạ
Thĩnh chàng dăm bận gọi làm thơ
Mê say thả ý tìm thi hữu
Đắm đuối buông từ kiếm bạn thơ
Đừng trách văn chương tuôn thả cửa
Tâm hồn vơi luỵ bởi nhờ thơ

daonamxuong 21/10/2011

TRỌN THƠ

Tạm gác nhọc nhằn mơ mộng thơ
Thả hồn theo cõi luyến lưu thơ
Vui cười có lúc buông rơi ý
Khóc tủi đôi lần thả rớt thơ
Duyên phận đẩy đưa mê mẩn chữ
Nợ đời qua lại đắm say thơ
Áo cơm vòng xoáy thành hư ảo
Khi vẹn tâm hồn nỗi quyến thơ
clttq 22/10/2011

caoletrantranquoc
24-10-2011, 02:59 PM
Nàng thơ



BH.





Lời ai trong sáng ý ngây thơ



Vũ khúc vô ưu ngọt tiếng thơ



Đắm đuối trao mơ vầng nguyệt khuyết



Đam mê gửi mộng bóng thuyền thơ



Mây giăng chẳng ngại luôn khơi tứ



Khói toả đâu e mãi thả thơ



Xướng hoạ giao lưu người bốn biển



Tâm trong kết bạn với nàng thơ





Bùi ThanhThanh Khiết



21.10.2011





NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
---*---
Nhiệm sở gĩa từ đến với thơ
Chiều tà mái bạc sáng hồn thơ
Quên đi tuổi hạc cùng năm tháng
Nhớ lai xuân thì lúc còn thơ
Sống vui có ích trời ban lộc
Sống khỏe xây đời đẹp ý thơ
Xướng họa văn chương vui nghĩa bạn
Vịnh ngâm câu đối ấm tình thơ.

22/10/2011.
Tuyen45.

VÀO THƠ...

Nghe mời lật đật đến hoà thơ
Câu chữ chửa vần cũng khoái thơ
Kính ả vài chiêu kêu xướng hoạ
Thĩnh chàng dăm bận gọi làm thơ
Mê say thả ý tìm thi hữu
Đắm đuối buông từ kiếm bạn thơ
Đừng trách văn chương tuôn thả cửa
Tâm hồn vơi luỵ bởi nhờ thơ

daonamxuong 21/10/2011

TRỌN THƠ

Tạm gác nhọc nhằn mơ mộng thơ
Thả hồn theo cõi luyến lưu thơ
Vui cười có lúc buông rơi ý
Khóc tủi đôi lần thả rớt thơ
Duyên phận đẩy đưa mê mẩn chữ
Nợ đời qua lại đắm say thơ
Áo cơm vòng xoáy thành hư ảo
Khi vẹn tâm hồn nỗi quyến thơ
clttq 22/10/2011

TRỌN LÒNG THƠ

Chọn lọc câu từ để gửi thơ
Nương theo tiếng vọng của hồn thơ
Đôi khi chảnh choẹ mong vần hoạ
Có lúc ngông cuồng muốn tứ thơ
Khơi giấc mộng thi mong chắc luật
Gợi men say phú muốn sành thơ
Chuyện đời mặc kẻ hô hào hảo
Vẫn nguyện trọn tình đối với thơ

clttq 21/10/2011