PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đối diện - Thơ TRẦN VI THÔNG mời thi hữu họa



Trần Vi Thông
24-10-2011, 06:43 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/minhtam2.gif


ĐỐI DIỆN

Hiu hắt lưng trời ngọn gió đông
Đàn khuya văng vẳng tiếng tơ đồng
Vầng trăng thấp thoáng soi khung cửa
Ánh lửa chập chờn lấp khoảng không
Tỏa sáng, nến khoanh vùng mộng ảo
Trầm hương, hoa náu chốn cô phòng
Âm thầm trở giấc nghe sương rụng
Man mác sầu thương khúc nhạc lòng

Vi Thông

caoletrantranquoc
24-10-2011, 09:14 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/minhtam2.gif


ĐỐI DIỆN

Hiu hắt lưng trời ngọn gió đông
Đàn khuya văng vẳng tiếng tơ đồng
Vầng trăng thấp thoáng soi khung cửa
Ánh lửa chập chờn lấp khoảng không
Tỏa sáng, nến khoanh vùng mộng ảo
Trầm hương, hoa náu chốn cô phòng
Âm thầm trở giấc nghe sương rụng
Man mác sầu thương khúc nhạc lòng

Vi Thông






HUYỄN HOẶC

Bên trời loang loáng ánh chiều đông
Vẳng tiếng đàn chao tận cánh đồng
Lưu luyến cuối đồi mây có đuổi?
Tần ngần đỉnh núi gió lùa không?
Ánh trăng âu yếm hoài theo biển
Nhành liễu vuốt ve mãi đến phòng
Huyền dịu phả hồn đom đóm nhỏ
Bầy sao ngây ngất với tơ lòng

clttq 24/10/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-10-2011, 05:30 PM
Ngày mới

Vầng dương toả sáng phía trời đông
Ríu rít chim bay khắp cánh đồng
Cỏ biếc vờn mây trông xuống đất
Lúa vàng vẫy gió ngắm lên không
Bên ni tri kỷ lơi then cổng
Bến nớ tri âm mở khoá phòng
Vẻ đẹp song hành cùng nắng đến
Câu thơ ước hẹn dệt tơ lòng

Bùi Thanh Thanh Khiết
28.10.2011

donguyenxuan31@iahoo.com
27-10-2012, 04:33 PM
THẤP THOÁNG

Thấp thoáng ngoài hiên bóng chị Đông
Màn đêm sương xuống lạnh như đồng
Mà sao chị vẫn làm chi đấy
Rét lắm chị ơi có ngán không
Chăn gối đầy giường còn thấy giá
Chị ơi anh đợi chị vô phòng
Năm canh thao thức chờ"sao rụng"
Em cảm như anh rất nóng lòng.

Xuân Độ

quanlenh
27-10-2012, 07:42 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/minhtam2.gif


ĐỐI DIỆN

Hiu hắt lưng trời ngọn gió đông
Đàn khuya văng vẳng tiếng tơ đồng
Vầng trăng thấp thoáng soi khung cửa
Ánh lửa chập chờn lấp khoảng không
Tỏa sáng, nến khoanh vùng mộng ảo
Trầm hương, hoa náu chốn cô phòng
Âm thầm trở giấc nghe sương rụng
Man mác sầu thương khúc nhạc lòng

Vi Thông






TIẾP DIỄN

Thu tàn xám lạnh trở sang đông
Cỏ rũ vàng hoe bạt bãi đồng
Sương chớm buông dầy ngoài chấn cửa
Heo may vi vút giữa thinh không
Dòng đời cứ ngỡ trôi mờ ảo
Bóng xế nào hay ập não nùng
Tím lạnh mai này chùm tuyết rụng
Đông về tiếp diễn áng thơ lòng

Quản Lệnh

xuandong
27-10-2012, 08:20 PM
ĐÊM LẠNH

Mơ hồ mây lạc buổi hừng đông
Man mác tâm can, chán gọi đồng
Trăn trở, trăng tìm sang mộng ảo
Tần ngần, gió lại đến hư không
Đêm kêu có liễu chờ bên cửa
Tối hỏi còn ai đợi trước phòng?
Khi những mông mênh về mỗi lúc ...
Để sương phủ lạnh cả nơi lòng

xd

xuandong
27-10-2012, 08:31 PM
LẠNH LÙNG

Cánh gió chiều thu nghe tiếng đông
Vội sang hòa nhịp trái tim đồng
Nếu mây trắng biết, bâng khuâng nhớ
Thì biển xanh về, thao thức không?
Thấy hạ thù thì ngoài ngõ cổng
Nhìn xuân thủ thỉ trước hiên phòng ...
Rằng mơ hay ước ... đâu còn nữa
Khi lạnh lùng dâng đến ngập lòng

xd

Vô Thường
12-02-2013, 09:24 AM
@ Vô Thường họa cùng anh Vi Thông bài ĐỐI DIỆN

MÀU THƯƠNG NHỚ

Ánh hồng rạng rỡ tỏ trời đông
Lúa đã lên xanh mượt cánh đồng
Chỉ tiếc buồng cau đang lúc mởn
Vườn trầu lá biếc có còn không
Mùa đau bởi lẽ khô khan gió
Gối lẻ vì chưng lạnh lẽo phòng
Bất chợt sương buông trào nỗi nhớ
Màu thương gói kỹ ở trong lòng.

12-2-2013
ĐQL

Bạch Hồng Ngọc
12-02-2013, 10:45 AM
VI THÔNG

Vi Thông ấm áp giữa trời đông
Bạn hữu muôn phương trọn chữ đồng
Tết đến tưng bưng ngời đất mẹ
Xuân về rộn rã sáng tầng không
Vun trồng cuộc sống say miền lạ
Kết nối niềm vui nén chật phòng
Cảm mến hương đời luôn ngát tỏa
Tình này đẹp mãi mối duyên lòng

12/2/2013
Bạch Hồng Ngọc

Lương Lương Hòa
12-02-2013, 12:48 PM
TẾT
Nô nức dạo quanh phố chợ đông
Bán mua dăm thứ tốn vài đồng
Không đi thì bảo nhà hiu quạnh
Đã sắm nào lo túi rổng không
Thịt cá chất đầy vào tủ lạnh
Bông hoa giăng mắc khắp gian phòng
Một năm chỉ có ba ngày Tết
Thỏa sức ăn chơi chớ nặng lòng.
LLH

Năm mới, em xin kính chúc các bác dồi dào sức khỏe, trọn vẹn niềm vui.