PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đường Luật - Trường Xuân Kiều



Trường Xuân Kiều
13-03-2020, 03:04 PM
KHÁCH THƠ

Ơn thầy dẫn dắt lại mời thơ
Cảm tạ trò đâu dám hững hờ
Tứ sẵn giao hòa xin khảm ngọc
Tình luôn ấp ủ đợi guồng tơ
Nào e gió chướng trăng vằng vặc
Há thẹn sao khuê bóng mập mờ
Rọi ánh mai hồng xuân chín độ
Hoa đằm thắm nhụy lá xanh lơ


12-3-2020
Trường Xuân Kiều

HỒNG THOẠI
14-03-2020, 05:09 PM
KHÁCH THƠ

Ơn thầy dẫn dắt lại mời thơ
Cảm tạ trò đâu dám hững hờ
Tứ sẵn giao hòa xin khảm ngọc
Tình luôn ấp ủ đợi guồng tơ
Nào e gió chướng trăng vằng vặc
Há thẹn sao khuê bóng mập mờ
Rọi ánh mai hồng xuân chín độ
Hoa đằm thắm nhụy lá xanh lơ


12-3-2020
Trường Xuân Kiều


BÂNG KHUÂNG

Bạn đã ân cần gởi tặng thơ
Dường hoa quả ngọt lẽ đâu hờ?
Âm thầm để nắng hong bầu ngực
Nhẹ nhõm nghe lòng dệt mối tơ
Tứ trải êm đềm xui biển lặng
Từ đơm thắm thiết giục trăng mờ
Xuân Kiều - phảng phất hồn tiên nữ
Lại hóa ra Trường - dạ lửng lơ!
HỒNG THOẠI 14.3.20

Trường Xuân Kiều
15-03-2020, 03:02 AM
BÂNG KHUÂNG

Bạn đã ân cần gởi tặng thơ
Dường hoa quả ngọt lẽ đâu hờ?
Âm thầm để nắng hong bầu ngực
Nhẹ nhõm nghe lòng dệt mối tơ
Tứ trải êm đềm xui biển lặng
Từ đơm thắm thiết giục trăng mờ
Xuân Kiều - phảng phất hồn tiên nữ
Lại hóa ra Trường - dạ lửng lơ!
HỒNG THOẠI 14.3.20


CHẲNG THỂ LƠ

Đêm trường thức giấc ghẹo nàng thơ
Cửa chúa xuân sao khéo để hờ
Tóc xõa yêu kiều đan giấc mộng
Môi cười lúng liếng dệt đường tơ
Tâm đầu mải miết vầng trăng tỏ
Hợp cẩn say sưa ánh sáng mờ
Bởi bén duyên phàm tiên giáng hạ
Ngàn năm chẳng đặng thể nào lơ



15-3-2020
Trường Xuân Kiều

hồng vy
16-03-2020, 12:09 AM
https://t.a4vn.com/2017/09/4/be-gai-bi-sat-hai-chon-xac-trong-khu-vuon-hoang-74e.jpg
VUI THƠ VNTH
Làng Xưa

Mơ lần trở lại chốn làng xưa
Ngắm cõi hồn quê cảnh đẹp thừa
Nũng nịu tay sờ bông lúa trổ
Mơ màng dạ ngưỡng sắc đồng đưa
Vườn chanh gốc rạ mong nhìn đủ
Cội rễ trời cha ước rảo vừa
Đắm trọn thân trườn trên bãi cỏ
Tha hồ tận hưởng giấc nồng trưa.

Hồng Vy
15-03-2020

QUÊ HƯƠNG NGĨA NẶNG TÌNH SÂU

Tình làng nghĩa xóm tự xa xưa
Những túp lều tranh khổ có thừa
Bát gạo khi khan lòng hởi góp
Phao dầu lúc hiếm dạ vui đưa
Năm dài tháng rộng duyên nào thiếu
Buổi ốm ngày đau phận cũng vừa
Muối mặn gừng cay càng thắm thiết
Xuân hồng Hạ tía đẹp bao trưa.

BXP 15.03.2020






Đau Lòng

tê lòng cõi thế chẳng bằng xưa
Lũ dịch đà lan tứ nẻo thừa
Chỗ sợ lây nguồn thưa kẻ đến
Nơi cần giải nạn vắng tàu đưa
Người dân ách khổ loang nhầu đẫy
Xã hội niềm đau kể khó vừa
Khắp ngõ hoang chìm trong thảm họa
Muôn dòng lệ chảy sáng chiều trưa.


Hồng Vy
15-03-2020

HỒNG THOẠI
17-03-2020, 11:53 AM
Đau Lòng

tê lòng cõi thế chẳng bằng xưa
Lũ dịch đà lan tứ nẻo thừa
Chỗ sợ lây nguồn thưa kẻ đến
Nơi cần giải nạn vắng tàu đưa
Người dân ách khổ loang nhầu đẫy
Xã hội niềm đau kể khó vừa
Khắp ngõ hoang chìm trong thảm họa
Muôn dòng lệ chảy sáng chiều trưa.


Hồng Vy
15-03-2020


TUỔI HỒNG

Bao lần nhớ lại tuổi hồng xưa
Chậm bước cùng em mãi chẳng thừa
Tỏa nỗi êm đềm vai ấm dựa
Trao niềm rạng rỡ mắt huyền đưa
Ôm đầy vẻ đẹp nào lo mứa
Xiết chặt vòng tay nỏ nghĩ vừa
Để xót xa giờ không gặp nữa
Nghe lòng hụt hẫng sáng rồi trưa...
HỒNG THOẠI 17.3.20

Trường Xuân Kiều
19-03-2020, 12:47 PM
TUỔI HỒNG

Bao lần nhớ lại tuổi hồng xưa
Chậm bước cùng em mãi chẳng thừa
Tỏa nỗi êm đềm vai ấm dựa
Trao niềm rạng rỡ mắt huyền đưa
Ôm đầy vẻ đẹp nào lo mứa
Xiết chặt vòng tay nỏ nghĩ vừa
Để xót xa giờ không gặp nữa
Nghe lòng hụt hẫng sáng rồi trưa...
HỒNG THOẠI 17.3.20


LÃNG TỬ

Lãng tử đa tình chuyện chẳng xưa
Nghìn sau hỏi lại có chăng thừa
Yêu vì ánh mắt trăm hoa thẹn
Mến bởi tâm hồn ngọn gió đưa
Cái đẹp đâu tường bao mới đủ
Điều hay chẳng biết mấy cho vừa
Duyên nhiều cũng tại trời ban cả
Mát mẻ ta ngồi kệ nắng trưa .

19-3-2020
Trường Xuân Kiều

hồng vy
19-03-2020, 11:27 PM
TUỔI HỒNG

Bao lần nhớ lại tuổi hồng xưa
Chậm bước cùng em mãi chẳng thừa
Tỏa nỗi êm đềm vai ấm dựa
Trao niềm rạng rỡ mắt huyền đưa
Ôm đầy vẻ đẹp nào lo mứa
Xiết chặt vòng tay nỏ nghĩ vừa
Để xót xa giờ không gặp nữa
Nghe lòng hụt hẫng sáng rồi trưa...
HỒNG THOẠI 17.3.20



CHỊU TRẬN

Sếp Cả đa tình tự thuở xưa
Nên Vi chọc giỡn mãi không thừa
Lời thơ dịu ngọt như dao cứa
Ý phú thơm nồng tựa giáo đưa
Nhộn nhịp giàn chiêng khua bậu phứa
Xôn xao tiếng trống thúc em vừa…
Đàn thi bạn hữu khôn đường cựa
Nhức óc ung đầu sáng lại trưa.

BXP 19.03.2020
Đỡ sếp Cả tí nhé Hì Hì Hì!!!


LÃNG TỬ

Lãng tử đa tình chuyện chẳng xưa
Nghìn sau hỏi lại có chăng thừa
Yêu vì ánh mắt trăm hoa thẹn
Mến bởi tâm hồn ngọn gió đưa
Cái đẹp đâu tường bao mới đủ
Điều hay chẳng biết mấy cho vừa
Duyên nhiều cũng tại trời ban cả
Mát mẻ ta ngồi kệ nắng trưa .

19-3-2020
Trường Xuân Kiều




Nhị Quái

Nhị lão Trương Kiều cứ tưởng xưa
Hoài hay tự nghĩ sức luôn thừa
Theo phường lãng tử quên lời hứa
Học chỗ nghêu sò lấy của đưa
Chẳng ngại đàn con sầu đến vữa
Nào e ả vợ xót thôi vừa
Đêm ngày vẫn thế đi dường ngựa
Nỏ sợ thân dầm giữa bóng trưa.

Hồng Vy
19-03-2020

buixuanphuong09
20-03-2020, 05:52 PM
VUI THƠ VNTH
LÃNG TỬ

Lãng tử đa tình chuyện chẳng xưa
Nghìn sau hỏi lại có chăng thừa
Yêu vì ánh mắt trăm hoa thẹn
Mến bởi tâm hồn ngọn gió đưa
Cái đẹp đâu tường bao mới đủ
Điều hay chẳng biết mấy cho vừa
Duyên nhiều cũng tại trời ban cả
Mát mẻ ta ngồi kệ nắng trưa .

19-3-2020
Trường Xuân Kiều
Nhị Quái

Nhị lão Trương Kiều cứ tưởng xưa
Hoài hay tự nghĩ sức luôn thừa
Theo phường lãng tử quên lời hứa
Học chỗ nghêu sò lấy của đưa
Chẳng ngại đàn con sầu đến vữa
Nào e ả vợ xót thôi vừa
Đêm ngày vẫn thế đi dường ngựa
Nỏ sợ thân dầm giữa nắng trưa.

Hồng Vy
19-03-2020

QUÊ HƯƠNG
(Hoạ hỗn vận)

Quê này vẫn đẹp tự ngàn xưa
Một trái tim yêu biết mấy vừa
Đánh giặc chung tay không kể sớm
Làm đồng hợp sức chẳng nề trưa
Gừng cay phận sẻ duyên nào thiếu
Muối mặn tình chia nghĩa nỏ thừa
Lửa đốt đèn khêu làng xóm rạng
Cung trầm nốt bổng khúc ca đưa.

BXP 20.03.2020

hồng vy
21-03-2020, 05:45 PM
VUI THƠ VNTH
LÃNG TỬ

Lãng tử đa tình chuyện chẳng xưa
Nghìn sau hỏi lại có chăng thừa
Yêu vì ánh mắt trăm hoa thẹn
Mến bởi tâm hồn ngọn gió đưa
Cái đẹp đâu tường bao mới đủ
Điều hay chẳng biết mấy cho vừa
Duyên nhiều cũng tại trời ban cả
Mát mẻ ta ngồi kệ nắng trưa .

19-3-2020
Trường Xuân Kiều


QUÊ HƯƠNG
(Hoạ hỗn vận)

Quê này vẫn đẹp tự ngàn xưa
Một trái tim yêu biết mấy vừa
Đánh giặc chung tay không kể sớm
Làm đồng hợp sức chẳng nề trưa
Gừng cay phận sẻ duyên nào thiếu
Muối mặn tình chia nghĩa nỏ thừa
Lửa đốt đèn khêu làng xóm rạng
Cung trầm nốt bổng khúc ca đưa.

BXP 20.03.2020



BÀ TÁM

Bao giờ trở lại bến đò xưa
Cũng gặp Hồng Vy sức khỏe thừa
Ngắm chị om sòm khoe mũi sửa
Xui nàng õng ẹo liếc tình đưa
Tràn lan chuyện kể tai đà mứa
Lẳng lặng ngày trôi nắng đã vừa
Mượn cớ xin chuồn không ở nữa
E rằng ả " tám " cạn giờ trưa!
HỒNG THOẠI 20.3.20



Thù Xưa

Sếp vẫn luôn ghì chuyện thuở xưa
Thù nương giễu hắn bụng đong thừa
Hôm thì dẫn vợ sang đòi bửa
Bữa lại khuân bùa ghé để đưa
Bởi dạ hoài mong nường nát vữa
Vì tâm mãi ước nợ mang vừa
Bao ngày vật vưỡng chờ ngang cửa
Đợi nữ dao cầm chẳng ngán trưa.

Hồng Vy
21-03-2020

HỒNG THOẠI
27-03-2020, 01:06 PM
LÃNG TỬ HỒI ĐẦU

Đợi mãi hôm rày hí hửng dê
Bàn chân lãng tử lại quay về
Bày mâm tám món đà xao động
Rót rượu hai nàng đã thấy phê
Tướng mạo phi phàm vui vạn nẻo
Tài năng xuất chúng sướng trăm bề
Âu là phúc hưởng thầy tôi đó
Nhất đẳng đai huyền chớ bỏ mê.

26-3-2020
Trường Xuân Kiều


PHẢI CẨN THẬN!

Xuân Kiều giúp đỡ giải vần dê
Gặp ả Hồng Vy hãy rước về
Để gió ngưng cuồng nghe chị vẽ
Cho đời giảm loạn thấy nàng phê
Thôi rầu bởi lẽ mình sa thế
Hết khổ vì chưng nữ hiệp bề
Bạn trổ tài ra thì quá dễ
Nhưng thầy dặn kĩ: Nhớ đừng mê!
HỒNG THOẠI 27.3.20

hồng vy
28-03-2020, 12:14 AM
LÃNG TỬ HỒI ĐẦU

Đợi mãi hôm rày hí hửng dê
Bàn chân lãng tử lại quay về
Bày mâm tám món đà xao động
Rót rượu hai nàng đã thấy phê
Tướng mạo phi phàm vui vạn nẻo
Tài năng xuất chúng sướng trăm bề
Âu là phúc hưởng thầy tôi đó
Nhất đẳng đai huyền chớ bỏ mê.

26-3-2020
Trường Xuân Kiều


PHẢI CẨN THẬN!

Xuân Kiều giúp đỡ giải vần dê
Gặp ả Hồng Vy hãy rước về
Để gió ngưng cuồng nghe chị vẽ
Cho đời giảm loạn thấy nàng phê
Thôi rầu bởi lẽ mình sa thế
Hết khổ vì chưng nữ hiệp bề
Bạn trổ tài ra thì quá dễ
Nhưng thầy dặn kĩ: Nhớ đừng mê!
HỒNG THOẠI 27.3.20



Chẳng còn mê !

Bao ngày Cả ngại tiếng đồn dê
Cũng sợ bà hay cản lối về
Sẽ hết cơm hầu cho bạn nể
Không còn rượu uống để người phê
Hờn Vân miệng lẻo mà ra thế
Giận ả lời đanh lỡ trái bề
Bởi vậy ông buồn sanh qũy kế
Nên thề gặp gái hỏng còn mê

Vancali Mach. 27.2020






Sư Phụ & Đệ Tử

Phụ_tử Trương Hồng bán chữ dê
Phần ngon gã yểm đặng mang về
tơi bời khoảnh vụn đưa trò bế
Lộng lẫy thân ngà để hắn phê
Ngặt nỗi Trường Xuân nào hiểu kế
Nhiều đêm Cả Thoại đã toan bề
Tinh thần nhượng trẻ ra là thế
Chỉ mỗi riêng thầy mới được mê.

hồng Vy
27-03-2020

Trường Xuân Kiều
28-03-2020, 06:13 AM
NHỚ NHÀ


Đêm trường lấp lánh những vì sao
Nỗi nhớ quê hương đỗi ngọt ngào
Phượng vĩ khoe màu cho lúa chín
Tôm chà búng gọng khiến triều cao
Nô đùa lũ trẻ đầy sân ấy
Trộm ngắm người xưa mới thuở nào
Dưới ngọn đèn dầu bao nguyện ước
Thương hoài bố mẹ mãi cần lao

2019
Trường Xuân Kiều

hồng vy
28-03-2020, 03:38 PM
NHỚ NHÀ


Đêm trường lấp lánh những vì sao
Nỗi nhớ quê hương đỗi ngọt ngào
Phượng vĩ khoe màu cho lúa chín
Tôm chà búng gọng khiến triều cao
Nô đùa lũ trẻ đầy sân ấy
Trộm ngắm người xưa mới thuở nào
Dưới ngọn đèn dầu bao nguyện ước
Thương hoài bố mẹ mãi cần lao

2019
Trường Xuân Kiều



Nghẹn Ngào

Ngân hà vẫn rạng bóng nghìn sao
Nghẹn chỉ mình ta nỗi xót ngào
Cõi khách đêm nằm đau trở nặng
Quê nhà buổi lại nhớ dồn cao
Hoài thương vị trỗi bên vườn ấy
Mãi tưởng mùa lên dưới ruộng nào
Những ước trong lòng luôn mỏi đợi
Mơ lần thả bước giữa đồng lao.

Hồng Vy
28-03-2020

vancali96
29-03-2020, 05:58 AM
https://i.postimg.cc/Gm83MK6C/Cach-ly.jpg

Cấm gần bu

Cũng vì " cô vít " tội thằng cu
Bảo nó cách ly tựa nhốt tù
Khát sữa còn ai kề đặng hú
Chột lòng chẳng mẹ cận mà tu
Hay là dấu kĩ cho ông bú
Chẳng lẽ dành riêng để chú cù
Thấy trẻ con rồi đem dấu vú
Sợ rằng lây bệnh cấm gần bu

Vancali March. 28.2020

Cám ơn huynh Thoại chỉ sai , chúc huynh cùng gia quyến luôn an lành trong mùa dịch

hồng vy
29-03-2020, 02:41 PM
https://i.postimg.cc/Gm83MK6C/Cach-ly.jpg

Cấm gần bu

Cũng vì " cô vít " tội thằng cu
Bảo nó cách ly tựa nhốt tù
Khát sữa còn ai kề đặng hú
Chột lòng chẳng mẹ cận mà tu
Hay là dấu kĩ cho ông bú
Chẳng lẽ dành riêng để chú cù
Thấy trẻ con rồi đem dấu vú
Sợ rằng lây bệnh cấm gần bu

Vancali March. 28.2020






Sếp Cu

Dịch mãi gây phiền khổ sếp cu
Nhà niêm ngõ đóng tựa như tù
Không vờn được bướm anh đành nhủ
Chẳng dám ra đường lão nguyện tu
Lặng lẽ ngài ngây nhìn trẻ bú
Thờ ơ cụ khẽ lấy tay cù
Cơn nguyền cợt gã luôn mồm hú
Đã hết bao chiều cạnh ả bu.

Hồng Vy
29-03-2020

Trường Xuân Kiều
29-03-2020, 07:45 PM
Sếp Cu

Dịch mãi gây phiền khổ sếp cu
Nhà niêm ngõ đóng tựa như tù
Không vờn được bướm anh đành nhủ
Chẳng dám ra đường lão nguyện tu
Lặng lẽ ngài ngây nhìn trẻ bú
Thờ ơ cụ khẽ lấy tay cù
Cơn nguyền cợt gã luôn mồm hú
Đã hết bao chiều cạnh ả bu.

Hồng Vy
29-03-2020
CÁCH LY LÙI COVID 19


Dẫu có hơi buồn mẹ bế cu
Nhà ta thoải mái chứ đâu tù
Căng bầu sữa ngọt tha hồ bú
Lịm ánh xuân hồng mặc sức tu
Giọng mới ầu ơ đà bé ngủ
Cười duyên điệu quá tựa ai cù
"Chàng trai Phù Đổng" lùi "cô -vít"
Chẳng thẹn con thầy quý tử bu

29-3-2020
Trường Xuân Kiều
https://youtu.be/DYrJsuQaW5c

vancali96
29-03-2020, 09:21 PM
Sếp Cu

Dịch mãi gây phiền khổ sếp cu
Nhà niêm ngõ đóng tựa như tù
Không vờn được bướm anh đành nhủ
Chẳng dám ra đường lão nguyện tu
Lặng lẽ ngài ngây nhìn trẻ bú
Thờ ơ cụ khẽ lấy tay cù
Cơn nguyền cợt gã luôn mồm hú
Đã hết bao chiều cạnh ả bu.

Hồng Vy
29-03-2020


CÔ VI ( CoV )

Quả thật Vi làm tội mấy cu
Đồng thanh kiến nghị ả đi tù
Khi đày lắm vị đau mình rủ
Lúc buộc bao người sống cảnh tu
Thế giới im lìm như đáy hũ
Trần gian chếnh choáng tựa con cù
Muôn ngàn khổ sở theo hầu mụ
Cẩn thận e rằng nó lại bu!
HỒNG THOẠI 29.3.20


Má thằng bu !

Bao ngày cấm ngõ tội chàng cu
Lão thấy gần như bị ở tù
Chẳng được vờn hoa tường chốn cũ
Đâu còn bỡn nguyệt giống nhà tu
Qua rồi rượu đế cho lời nhủ
Đã hết cà phê để chuyện cù
Mặt Cả buồn hiu ngối cú rũ
Ra vào chỉ gặp má thằng bu !

Vancali March. 29.2020

hồng vy
30-03-2020, 01:34 AM
CÔ VI ( CoV )

Quả thật Vi làm tội mấy cu
Đồng thanh kiến nghị ả đi tù
Khi đày lắm vị đau mình rủ
Lúc buộc bao người sống cảnh tu
Thế giới im lìm như đáy hũ
Trần gian chếnh choáng tựa con cù
Muôn ngàn khổ sở theo hầu mụ
Cẩn thận e rằng nó lại bu!
HỒNG THOẠI 29.3.20



CÁCH LY LÙI COVID 19


Dẫu có hơi buồn mẹ bế cu
Nhà ta thoải mái chứ đâu tù
Căng bầu sữa ngọt tha hồ bú
Lịm ánh xuân hồng mặc sức tu
Giọng mới ầu ơ đà bé ngủ
Cười duyên điệu quá tựa ai cù
"Chàng trai Phù Đổng" lùi "cô -vít"
Chẳng thẹn con thầy quý tử bu

29-3-2020
Trường Xuân Kiều


Má thằng bu !

Bao ngày cấm ngõ tội chàng cu
Lão thấy gần như bị ở tù
Chẳng được vờn hoa tường chốn cũ
Đâu còn bỡn nguyệt giống nhà tu
Qua rồi rượu đế cho lời nhủ
Đã hết cà phê để chuyện cù
Mặt Cả buồn hiu ngối cú rũ
Ra vào chỉ gặp má thằng bu !

Vancali March. 29.2020


Tật

Thi đàn vẫn gọi sếp là cu
Tại Cả thường hay lãnh án tù
Mãi phạm nên bà băm đến rủ
Luôn thề gặp tửu quyết dừng tu
Người thân ngỡ hắn tuân lời nhủ
Chỗ tịnh vào cơn nổi chứng cù
Quả xót đa tình đâu dễ phụ
Ra đường phải liễu thế mà bu.

Hồng Vy
29-03-2020

vancali96
31-03-2020, 01:47 AM
https://i.postimg.cc/BZKZM1Hm/Duong-tinh.jpg

manhky
31-03-2020, 05:55 PM
https://scontent-hkt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/91382152_1321207258213062_1140516311911104512_n.jp g?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQkF7_YowYTViTAfUEcmdnHRy89J3igy46Q4ysdFXks cIAP46QzfqdjKfuNbezomn2gko_JpuPwVAjzLJLkgLG_x&_nc_ht=scontent-hkt1-1.xx&oh=d1f13b8c81534c9c80e06dc0dbfe455e&oe=5EA6C22D
THẢ HỒN THƠ


Bao ngày vẫy bút thả hồn thơ
Mở ý tìm câu dạ thẫn thờ
Luống những âm thầm buông mộng đổ
Hay còn lặng lẽ trải vần ngơ
Trần gian dịch lớn niềm thương rõ
Thế sự buồn cao nỗi cảm ngờ
Phải kết cùng nhau phòng chữa trị
Cho bầu khí quyển lại vàng tơ.
Manh Kỷ TP Vinh .

hồng vy
31-03-2020, 11:10 PM
https://i.postimg.cc/BZKZM1Hm/Duong-tinh.jpg


Xót

Xót dỗi vô ngần cảnh dịch vi
Trần gian vướng họa cũng do vì
Nơi buồn bệnh nhiễm nên cuồng trí
Chỗ sợ cơn truyền rủ khắp chi
Cõi sự dường treo đầu mối chỉ
Người dân tựa gánh tỉ cân chi
Đêm ngày chống chọi đâu giờ nghỉ
Lệ mãi thương đời kẻ mất đi.

Hồng Vy
31-03-2020

hồng vy
01-04-2020, 01:57 AM
https://scontent-hkt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/91382152_1321207258213062_1140516311911104512_n.jp g?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQkF7_YowYTViTAfUEcmdnHRy89J3igy46Q4ysdFXks cIAP46QzfqdjKfuNbezomn2gko_JpuPwVAjzLJLkgLG_x&_nc_ht=scontent-hkt1-1.xx&oh=d1f13b8c81534c9c80e06dc0dbfe455e&oe=5EA6C22D
THẢ HỒN THƠ


Bao ngày vẫy bút thả hồn thơ
Mở ý tìm câu dạ thẫn thờ
Luống những âm thầm buông mộng đổ
Hay còn lặng lẽ trải vần ngơ
Trần gian dịch lớn niềm thương rõ
Thế sự buồn cao nỗi cảm ngờ
Phải kết cùng nhau phòng chữa trị
Cho bầu khí quyển lại vàng tơ.
Manh Kỷ TP Vinh .


Nhạt Nhẽo

Trọn đã bao chiều ý chẳng thơ
Ngồi trông cõi sự dáng như thờ
Thương người bệnh nhiễm tâm đầy tủi
Dõi cảnh dân buồn dạ khó ngơ
Rệu rã trần gian nguồn chửa lắng
Triền miên xã tắc họa không ngờ
Đem niềm khốn cực gieo từng chỗ
Khiến cả trăm miền nhạt nhẽo tơ.

Hồng Vy
31-03-2020

Trường Xuân Kiều
01-04-2020, 07:15 AM
Nhạt Nhẽo

Trọn đã bao chiều ý chẳng thơ
Ngồi trông cõi sự dáng như thờ
Thương người bệnh nhiễm tâm đầy tủi
Dõi cảnh dân buồn dạ khó ngơ
Rệu rã trần gian nguồn chửa lắng
Triền miên xã tắc họa không ngờ
Đem niềm khốn cực gieo từng chỗ
Khiến cả trăm miền nhạt nhẽo tơ.

Hồng Vy
31-03-2020

NỖI ĐAU COVID


Đại dịch đau quằn nhức tứ thơ
Niềm khao khát sống mãi tôn thờ
Mờ sương tiếng quạ càng da diết
Loãng nhịp chuông chiều đến ngẩn ngơ
Vũ Hán tiêu điều đâu thể tả
Ro Ma ảm đạm thật khôn ngờ
Vì chưng bé nhỏ loài covid
Khiến cả toàn cầu buốt kẽ tơ

https://youtu.be/QloMEpQQzWw
1-4-2020
Trường Xuân Kiều

hồng vy
05-04-2020, 12:28 AM
https://i.pinimg.com/236x/eb/78/07/eb78079e52d49becced0b3bfe5321cb7.jpg


Chiều Buồn

Gió thổi chiều nghiêng cạnh bãi ngồi
Theo dòng nước thả mộng đời trôi
Hồn ngơ ngẩn dõi vầng mây lượn
Dạ bẽ bàng nghe sóng biển nhồi
Tủi đoạn tơ chùng duyên lắng vữa
Thương tình bóng lẻ phận sầu côi
Hoàng hôn đã lặn sau triền núi
Lạnh mãi vờn quanh khắp thể bồi.

Hồng Vy
04-04-2020

hồng vy
10-04-2020, 12:59 AM
https://i.ytimg.com/vi/he_CuyghMcs/hqdefault.jpg

Đường thi Sầu

Quạnh quẽ đêm ngồi trải áng thơ
Đường thi ngập đắm nỗi mong chờ
Câu hờn gió quyện vần dang dở
Mực dỗi sương vùi nét ngẩn ngơ
Xót đoạn tình xa lời chẳng rỡ
Buồn canh nguyệt loãng ý luôn mờ
Tiêu điều sắc vận hoài loang vỡ
Tủi phận duyên nhầu khuất chữ tơ.

Hồng Vy
09-04-2020

Trường Xuân Kiều
17-04-2020, 12:10 AM
https://i.pinimg.com/236x/eb/78/07/eb78079e52d49becced0b3bfe5321cb7.jpg


Chiều Buồn

Gió thổi chiều nghiêng cạnh bãi ngồi
Theo dòng nước thả mộng đời trôi
Hồn ngơ ngẩn dõi vầng mây lượn
Dạ bẽ bàng nghe sóng biển nhồi
Tủi đoạn tơ chùng duyên lắng vữa
Thương tình bóng lẻ phận sầu côi
Hoàng hôn đã lặn sau triền núi
Lạnh mãi vờn quanh khắp thể bồi.

Hồng Vy
04-04-2020
HOÀNG HÔN

Hoàng hôn quạnh quẽ dáng ai ngồi
Để những u buồn lặng lẽ trôi
Sóng nhấp nhô hoài như thể giỡn
Tình văng vẳng mãi tựa đương nhồi
Thương chiều nhạt khói màu mây loãng
Xót cảnh xa bầy cánh nhạn côi
Đá cũng bùi ngùi bên lữ khách
Tô viên quặn thắt cát xô bồi

Trường Xuân Kiều

hồng vy
18-04-2020, 01:26 AM
HOÀNG HÔN

Hoàng hôn quạnh quẽ dáng ai ngồi
Để những u buồn lặng lẽ trôi
Sóng nhấp nhô hoài như thể giỡn
Tình văng vẳng mãi tựa đương nhồi
Thương chiều nhạt khói màu mây loãng
Xót cảnh xa bầy cánh nhạn côi
Đá cũng bùi ngùi bên lữ khách
Tô viên quặn thắt cát xô bồi

Trường Xuân Kiều


Vọng Phu

Quạnh quẽ gành hoang thiếp tủi ngồi
Tay bồng trẻ dại dõi giòng trôi
Trời trơ trẽn bện làn mây phủ
Biển hững hờ buông ngọn sóng nhồi
Xót buổi con đòi hương sữa ngọt
Thương chiều rét quyện mảnh hồn côi
Thuyền sao mải miết nào quay lại
Nỗi tưởng chồng xa dạ nhớ bồi.

Hồng Vy
27-04-2020

hồng vy
21-04-2020, 12:05 AM
https://3.bp.blogspot.com/-WgHbj_h8wh4/WcUSCUtlfDI/AAAAAAAACPc/FnEw1DHcQ2USEhtqBMnLRgu8U-Pa5GlRwCLcBGAs/s400/NG%25E1%25BA%25AFm%2Btr%25C4%2583ng.jpg

Vắng Anh

Ngõ hẹn hôm chờ chẳng thấy anh
Trời sương lắng phủ quyện muôn cành
Chim buồn gió đẩy lời hoang dại
Nguyệt tủi mây choàng bóng loãng thanh
Mắt khẽ nhìn đêm hồn nhỏ lệ
Lòng trơ dỗi kiếp phận theo gành
Sao thuyền nỡ để bờ mong đợi?
Vật vưỡng khuya ngồi rét trải quanh

Hồng Vy
20-04-2020

Trường Xuân Kiều
28-04-2020, 12:35 PM
https://3.bp.blogspot.com/-WgHbj_h8wh4/WcUSCUtlfDI/AAAAAAAACPc/FnEw1DHcQ2USEhtqBMnLRgu8U-Pa5GlRwCLcBGAs/s400/NG%25E1%25BA%25AFm%2Btr%25C4%2583ng.jpg

Vắng Anh

Ngõ hẹn hôm chờ chẳng thấy anh
Trời sương lắng phủ quyện muôn cành
Chim buồn gió đẩy lời hoang dại
Nguyệt tủi mây choàng bóng loãng thanh
Mắt khẽ nhìn đêm hồn nhỏ lệ
Lòng trơ dỗi kiếp phận theo gành
Sao thuyền nỡ để bờ mong đợi?
Vật vưỡng khuya ngồi rét trải quanh

Hồng Vy
20-04-2020

GIAO MÙA


Im lìm chẳng thấy giọng vàng anh
Lưới bủa giăng giăng ẩn lá cành
Cá chậu dù bơi đà mãi quẫn
Chim lồng dẫu hót có còn thanh
Hoài xuân mộng ước ta chờ bạn
Vãn hạ chiều buông nước xuống gành
Chỉ tiếc hoa xưa sầu tiết cũ
Hương từ dáng ngọc gió vờn quanh


Trường Xuân Kiều
28-4-2020
https://youtu.be/TZ_jnkC08mo

hồng vy
28-04-2020, 11:28 PM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/05HWZq0yXR28j8WTzIPP3cgwFrLdJ1AN_IdrD3NeEIXbNct-QC5Ix50JYm7PaoqapRi0-5Pc1JhhQg1QRwpurMEgKPPtnqCxjj-QTWziKKU1CFspNH1mjjmy_86HiruAtRzn_w

Đợi Chồng

Biển quạnh chiều sương mỗi bóng hồng
Nghiêng hàng lệ đẫm ngóng trời đông
Buồn nghe gió chạnh lời than thở
Tủi thấy gành vang ngọn vỗ lồng
Mãi vọng ghe về nương bến cảng
Luôn chờ mộng ửng trỗi triền sông
Tình anh nghĩa thiếp đâu đà cạn
Khắc khoải từng hôm vẫn đợi chồng.

Hồng Vy
28-04-2020

manhky
29-04-2020, 02:10 PM
https://dulichbiencualo.org/nview/at_ngam-binh-minh-tren-bai-bien-cua-lo_e313fad55f234e161ca2b45212c6d0ab.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/05HWZq0yXR28j8WTzIPP3cgwFrLdJ1AN_IdrD3NeEIXbNct-QC5Ix50JYm7PaoqapRi0-5Pc1JhhQg1QRwpurMEgKPPtnqCxjj-QTWziKKU1CFspNH1mjjmy_86HiruAtRzn_w

Đợi Chồng

Biển quạnh chiều sương mỗi bóng hồng
Nghiêng hàng lệ đẫm ngóng trời đông
Buồn nghe gió chạnh lời than thở
Tủi thấy gành vang ngọn vỗ lồng
Mãi vọng ghe về nương bến cảng
Luôn chờ mộng ửng trỗi triền sông
Tình anh nghĩa thiếp đâu đà cạn
Khắc khoải từng hôm vẫn đợi chồng.

Hồng Vy
28-04-2020


NIỀM VUI


Bình minh trải rộng áng mây hồng
Bãi biển chim ngàn kéo lại đông
Sóng nhẹ nhàng buông thuyền giỡn cảng
Buồm êm ả dệt gió bay lồng
Âm thầm điệu ví gieo đầu ngõ
Rộn rã câu hò rải cuối sông
Bến hẹn thơ hòa tâm đã tỏ
Niềm vui gửi bạn chất cao chồng.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

hồng vy
16-05-2020, 12:23 AM
https://www.plaatjesomtedelen.nl/Gifjes/Verjaardag/images/0007.jpg


Chúc mừng Sinh Nhật

Dùng đôi chữ mọn gởi Xuân Kiều
Hỉ nhật vui về ngõ đắm xiêu
Chúc bạn ngày sinh quà đẫy nẻo
Mừng hôm tháng đẻ nghĩa tươi điều
Gia đình hạnh phúc phần say hưởng
Cuộc sống an nhàn bạc thỏa tiêu
Chuỗi mộng đời luôn ngời thắm tỏa
Niềm may mãi quyện ửng trăm chiều
.
Hồng Vy
15-05-2020

Trường Xuân Kiều
28-07-2020, 08:02 PM
https://www.plaatjesomtedelen.nl/Gifjes/Verjaardag/images/0007.jpg


Chúc mừng Sinh Nhật

Dùng đôi chữ mọn gởi Xuân Kiều
Hỉ nhật vui về ngõ đắm xiêu
Chúc bạn ngày sinh quà đẫy nẻo
Mừng hôm tháng đẻ nghĩa tươi điều
Gia đình hạnh phúc phần say hưởng
Cuộc sống an nhàn bạc thỏa tiêu
Chuỗi mộng đời luôn ngời thắm tỏa
Niềm may mãi quyện ửng trăm chiều
.
Hồng Vy
15-05-2020

CẢM ƠN THI HỮU


Cảm tạ Hồng Vy chúc tụng Kiều
Lời hay ý đẹp khiến lòng xiêu
Mong ngày gặp gỡ tròn câu ước
Thoả mộng tương tư thắm vạn điều
Ấy vậy đâu dè cho bõ thẹn
Cơ mà chẳng biết lấy gì tiêu
Ngồi chơi uống nước nàng ...khao nhỉ
Thoải mái hàn huyên những buổi chiều

28-7-2020
Trường Xuân Kiều

Trường Xuân Kiều
05-08-2020, 05:34 AM
MỴ CHÂU

Sao trời nỡ đọa bởi vì đâu
Bạc phước hồng nhan ngậm trái sầu
Chữ hiếu ngàn năm hoài khắc đậm
Câu tình một thuở mãi hằn sâu
Người gieo nghịch cảnh quên thề ước
Kẻ hứng oan khiên giữ nguyện cầu
Áo ngỗng đưa đường mong tái ngộ
Cho hồn khiết bạch hóa thành Châu

QN
22.10.2008-19.08.2013

TRỌNG THỦY


Giếng ngọc cho dù gột đến đâu
Nghìn năm vẩn đục mãi ôm sầu
Trai tài nỡ để tình oan khuất
Vợ thảo sao đành kế hiểm sâu
Bởi nỏ thần trao quân giặc cướp
Mà lông ngỗng đoạn mối duyên cầu
Còn mang tủi hổ cùng non nước
Trọng Thủy ơi chàng , xứng Mỵ Châu ..?


Trường Xuân Kiều
5_8_2020

Trường Xuân Kiều
20-08-2020, 12:52 PM
ĐÀN ÔNG THỜI COVID

Đưa tình liếc mắt hỡi ... "cô vi"
"Giãn cách" thời tôi cứ ... ngủ khì
Ráng chịu mươi ngày cho ... lại sức
Xong bồi mấy hiệp chớ ... nhoè mi
Bày muôn chước quỷ đầy ... khiêu gợi
Vén khoảng màn tiên vội ... xiết ghì
Sực tỉnh đương còn trong ...thử thách
Men nồng ủ lại hãy ... chờ đi .

20-8-2020
Trường Xuân Kiều

HỒNG THOẠI
21-08-2020, 12:25 PM
ĐÀN ÔNG THỜI COVID

Đưa tình liếc mắt hỡi ... "cô vi"
"Giãn cách" thời tôi cứ ... ngủ khì
Ráng chịu mươi ngày cho ... lại sức
Xong bồi mấy hiệp chớ ... nhoè mi
Bày muôn chước quỷ đầy ... khiêu gợi
Vén khoảng màn tiên vội ... xiết ghì
Sực tỉnh đương còn trong ...thử thách
Men nồng ủ lại hãy ... chờ đi .

20-8-2020
Trường Xuân Kiều


THỜI COVID

Cũng tại ra đường ngán ả Vi
Khẩu trang bịt kín dấu môi khì
Vì lo phải nhớ kiêng bồng khỉ
Bởi sợ nên đành miễn nối mi
Chị xã lên đời kiêm quản trị
Tình nhân học cách bỏ ôm ghì
Cơ mà nếu lỡ nàng thơ rị
Thất lễ quay đầu ngoảnh mặt đi!
HỒNG THOẠI 21.8.20

Trường Xuân Kiều
04-09-2020, 08:17 PM
Cảm Tạ

Ơn người một khắc chửa rời thơ
Phó mặc trời khuya thể rã mờ
Vẫn quyết đơm từ cho vận mở
Luôn ghì giữ buổi sợ hồn lơ
Hành văn xướng họa tâm nào vỡ
Trải chí hòa giao dạ mãi chờ
Chỉ muốn thi đàn hưng vẹn cỡ
Ân này quả thật óng dường mơ.

Hồng Vy
02-09-2020
MỘNG



Thi đàn nhộn nhịp bởi nàng thơ
Tứ xuất sao sa nguyệt cũng mờ
Ngọc ấy ngàn năm đâu đã hiện
Lòng này một khắc thể nào lơ
Hoài mong đối ẩm vườn xuân gặp
Mãi ước đàm văn Đất Cảng chờ
Đặt bút sầu dâng niềm khó tả
Ai đành chẳng lẽ chỉ là mơ .

4-9-2020
Trường Xuân Kiều


Trường Xuân Kiều mạo muội xin phép nữ thi sĩ ,thi hữu Hồng Vy thêm địa danh vào phần 3 chấm hoàn thiện cặp luận
Trường Xuân Kiều xin chân thành cảm ơn
Quý chúc thi hữu và gia đình luôn nhiều an vui và hạnh phúc ạ

hồng vy
05-09-2020, 03:49 AM
Cảm Tạ

Ơn người một khắc chửa rời thơ
Phó mặc trời khuya thể rã mờ
Vẫn quyết đơm từ cho vận mở
Luôn ghì giữ buổi sợ hồn lơ
Hành văn xướng họa tâm nào vỡ
Trải chí hòa giao dạ mãi chờ
Chỉ muốn thi đàn hưng vẹn cỡ
Ân này quả thật óng dường mơ.

Hồng Vy
02-09-2020

MỘNG

Thi đàn nhộn nhịp bởi nàng thơ
Tứ xuất sao sa nguyệt cũng mờ
Ngọc ấy ngàn năm đâu đã hiện
Lòng này một khắc thể nào lơ
Hoài mong đối ẩm vườn xuân gặp
Mãi ước đàm văn Đất Cảng chờ
Đặt bút sầu dâng niềm khó tả
Ai đành chẳng lẽ chỉ là mơ .

4-9-2020
Trường Xuân Kiều







Chân Tình

Cảm tạ Xuân Kiều đã xướng thơ
Lời khen nguyện sẽ chẳng buông mờ
Thi đàn tứ bạn câu nồng khởi
Ngưỡng cửa ân người dạ khó lơ
Ngặt nỗi bờ xa đường cách trở
Nhầu khi tuyết lạnh buổi mong chờ
Đành thôi dụng bút cùng con chữ
Chuốt mảnh chân tình đặt giữa mơ.

Hồng Vy
04-09-2020

vancali96
05-09-2020, 08:20 AM
Cảm Tạ

Ơn người một khắc chửa rời thơ
Phó mặc trời khuya thể rã mờ
Vẫn quyết đơm từ cho vận mở
Luôn ghì giữ buổi sợ hồn lơ
Hành văn xướng họa tâm nào vỡ
Trải chí hòa giao dạ mãi chờ
Chỉ muốn thi đàn hưng vẹn cỡ
Ân này quả thật óng dường mơ.

Hồng Vy
02-09-2020


MỘNG

Thi đàn nhộn nhịp bởi nàng thơ
Tứ xuất sao sa nguyệt cũng mờ
Ngọc ấy ngàn năm đâu đã hiện
Lòng này một khắc thể nào lơ
Hoài mong đối ẩm ... gặp
Mãi ước đàm văn Đất Cảng chờ
Đặt bút sầu dâng niềm khó tả
Ai đành chẳng lẽ chỉ là mơ .

4-9-2020
Trường Xuân Kiều


Trường Xuân Kiều mạo muội xin phép nữ thi sĩ ,thi hữu Hồng Vy thêm địa danh vào phần 3 chấm hoàn thiện cặp luận
Trường Xuân Kiều xin chân thành cảm ơn
Quý chúc thi hữu và gia đình luôn nhiều an vui và hạnh phúc ạ

Điền mối hở

Xuân Kiều cậy giúp đỡ vần thơ
Khiến tỷ Hồng Vi rệu rã mờ
Hối hả moi từ đâu dễ nhớ
Vui mừng ghép vận nỡ làm ngơ
Rồi lo trể nãi cho người sợ
Cũng ngại dài lâu khiến kẻ chờ
Mượn chữ " vườn Xuân " điền mối hở
Cho nàng ngọc nữ ngủ đầy mơ

Vancali Sep. 4.2020

Trường Xuân Kiều
05-09-2020, 11:11 PM
Cảm Tạ

Ơn người một khắc chửa rời thơ
Phó mặc trời khuya thể rã mờ
Vẫn quyết đơm từ cho vận mở
Luôn ghì giữ buổi sợ hồn lơ
Hành văn xướng họa tâm nào vỡ
Trải chí hòa giao dạ mãi chờ
Chỉ muốn thi đàn hưng vẹn cỡ
Ân này quả thật óng dường mơ.

Hồng Vy
02-09-2020


MỘNG

Thi đàn nhộn nhịp bởi nàng thơ
Tứ xuất sao sa nguyệt cũng mờ
Ngọc ấy ngàn năm đâu đã hiện
Lòng này một khắc thể nào lơ
Hoài mong đối ẩm ... gặp
Mãi ước đàm văn Đất Cảng chờ
Đặt bút sầu dâng niềm khó tả
Ai đành chẳng lẽ chỉ là mơ .

4-9-2020
Trường Xuân Kiều


Trường Xuân Kiều mạo muội xin phép nữ thi sĩ ,thi hữu Hồng Vy thêm địa danh vào phần 3 chấm hoàn thiện cặp luận
Trường Xuân Kiều xin chân thành cảm ơn
Quý chúc thi hữu và gia đình luôn nhiều an vui và hạnh phúc ạ

Điền mối hở

Xuân Kiều cậy giúp đỡ vần thơ
Khiến tỷ Hồng Vi rệu rã mờ
Hối hả moi từ đâu dễ nhớ
Vui mừng ghép vận nỡ làm ngơ
Rồi lo trể nãi cho người sợ
Cũng ngại dài lâu khiến kẻ chờ
Mượn chữ " vườn Xuân " điền mối hở
Cho nàng ngọc nữ ngủ đầy mơ

Vancali Sep. 4.2020

VƯỜN XUÂN

Ảo ảnh khu vườn với bạn thơ
Nàng xuân lướt nhẹ suối xa mờ
Nhìn đôi bướm trắng say đời mộng
Hứng giọt mai hồng chạm cõi mơ
Lá trúc xuôi dòng đâu đã nhận
Tình thư lạc bến vẫn luôn chờ
Sườn non lẻ bóng đào nguyên tủi
Cảnh đẹp thêm sầu mặc khách lơ


5-9-2020
Trường Xuân Kiều

hồng vy
06-09-2020, 01:08 AM
Chân Tình

Cảm tạ Xuân Kiều đã xướng thơ
Lời khen nguyện sẽ chẳng buông mờ
Thi đàn tứ bạn câu nồng khởi
Ngưỡng cửa ân người dạ khó lơ
Ngặt nỗi bờ xa đường cách trở
Nhầu khi tuyết lạnh buổi mong chờ
Đành thôi dụng bút cùng con chữ
Chuốt mảnh chân tình đặt giữa mơ.

Hồng Vy
04-09-2020

Điền mối hở

Xuân Kiều cậy giúp đỡ vần thơ
Khiến tỷ Hồng Vi rệu rã mờ
Hối hả moi từ đâu dễ nhớ
Vui mừng ghép vận nỡ làm ngơ
Rồi lo trể nãi cho người sợ
Cũng ngại dài lâu khiến kẻ chờ
Mượn chữ " vườn Xuân " điền mối hở
Cho nàng ngọc nữ ngủ đầy mơ

Vancali Sep. 4.2020

VƯỜN XUÂN

Ảo ảnh khu vườn với bạn thơ
Nàng xuân lướt nhẹ suối xa mờ
Nhìn đôi bướm trắng say đời mộng
Hứng giọt mai hồng chạm cõi mơ
Lá trúc xuôi dòng đâu đã nhận
Tình thư lạc bến vẫn luôn chờ
Sườn non lẻ bóng đào nguyên tủi
Cảnh đẹp thêm sầu mặc khách lơ


5-9-2020
Trường Xuân Kiều



Chỉ Là Mơ

Ta nào muốn bạn khổ vì thơ
Nghẹn nỗi trời xa biển cách mờ
Độ bão mưa nhồi Xuân chẳng thấu
Hôm nồm cánh bạt kẻ hoài lơ
Buồn thân nhạn lẻ theo dòng vỗ
Tủi phận bờ hoang rã bóng chờ
Ngưỡng cửa thiên đường đâu dám mộng
Dương trần mấy chỗ đặng dường mơ?

Hồng Vy
05-09-2020

buixuanphuong09
06-09-2020, 09:21 AM
VUI THƠ VNTH
Điền mối hở

Xuân Kiều cậy giúp đỡ vần thơ
Khiến tỷ Hồng Vi rệu rã mờ
Hối hả moi từ đâu dễ nhớ
Vui mừng ghép vận nỡ làm lơ
Rồi lo trể nãi cho người sợ
Cũng ngại dài lâu khiến kẻ chờ
Mượn chữ " vườn Xuân " điền mối hở
Cho nàng ngọc nữ ngủ đầy mơ

Vancali Sep. 4.2020

VƯỜN XUÂN

Ảo ảnh khu vườn với bạn thơ
Nàng xuân lướt nhẹ suối xa mờ
Nhìn đôi bướm trắng say đời mộng
Hứng giọt mai hồng chạm cõi mơ
Lá trúc xuôi dòng đâu đã nhận
Tình thư lạc bến vẫn luôn chờ
Sườn non lẻ bóng đào nguyên tủi
Cảnh đẹp thêm sầu mặc khách lơ

5-9-2020
Trường Xuân Kiều

Chỉ Là Mơ

Ta nào muốn bạn khổ vì thơ
Nghẹn nỗi trời xa biển cách mờ
Độ bão mưa nhồi Xuân chẳng thấu
Hôm nồm cánh bạt kẻ hoài lơ
Buồn thân nhạn lẻ theo dòng vỗ
Tủi phận bờ hoang rã bóng chờ
Ngưỡng cửa thiên đường đâu dám mộng
Dương trần mấy chỗ đặng dường mơ?

Hồng Vy
05-09-2020

MÁI ẤM LẦU MÂY

Đất đậu chim lành rộn rã thơ
Niềm thương nhớ Vịt mãi đâu mờ
Vi, Kiều trẻ sức bài không nợ
Phượng, Kỉ già thần ý chẳng lơ
Dạ thắm nàng Vân tình vẫn mở
Tâm an sếp Thoại nghĩa luôn chờ
Lan, Gà buộc níu nhiều dây dợ
Để trái tim này lộng ước mơ.

BXP 06.09.2020
@ Đêm qua cũng nhiều trằn trọc, nhưng đến 2 giờ tôi ngủ được một mạch đến 4h30, thức giấc thấy tỉnh táo, sáng nay lại đi bộ hoạ được thơ. Giờ ổn rồi, có thể tiếp họa mọi người.

Van à! Vần ban đầu là chữ LƠ chứ không phải NGƠ.!

HỒNG THOẠI
06-09-2020, 01:21 PM
VƯỜN XUÂN

Ảo ảnh khu vườn với bạn thơ
Nàng xuân lướt nhẹ suối xa mờ
Nhìn đôi bướm trắng say đời mộng
Hứng giọt mai hồng chạm cõi mơ
Lá trúc xuôi dòng đâu đã nhận
Tình thư lạc bến vẫn luôn chờ
Sườn non lẻ bóng đào nguyên tủi
Cảnh đẹp thêm sầu mặc khách lơ


5-9-2020
Trường Xuân Kiều


NGUYÊN TIÊU HỘI NGỘ

Vy Hồng đích thực giỏi làm thơ
Bút tỏa vầng quang mọi chỗ mờ
Khiến bậc thi hào không bỏ lỡ
Xui chàng nghệ sĩ chẳng nhìn lơ
Tưng bừng cữ hẹn rằm giêng nhớ
Nhấp nhổm ngày vui bạn hữu chờ
Để nếu Xuân Kiều mong gặp gỡ
Ta về hội kiến khỏi cần mơ!
HỒNG THOẠI 06.9.20

Trường Xuân Kiều
07-09-2020, 08:43 PM
HOÀI CẢM MÙA THU

Còn ai cảm mến bước chung đường
Giữa tiết thu này những luyến thương
Ngoảnh lại heo may lùa ngõ nhỏ
Nhìn lên thỏ ngọc níu đêm hường
Rằng ta mỗi khắc đà nhung nhớ
Hỡi bạn muôn trùng có vấn vương
Lặng lẽ chuồn chuồn dang cánh mỏng
Nghìn xưa mãi vọng khúc nghê thường

7-9-2020
Vũ Trường

hồng vy
07-09-2020, 10:46 PM
NGUYÊN TIÊU HỘI NGỘ

Vy Hồng đích thực giỏi làm thơ
Bút tỏa vầng quang mọi chỗ mờ
Khiến bậc thi hào không bỏ lỡ
Xui chàng nghệ sĩ chẳng nhìn lơ
Tưng bừng cữ hẹn rằm giêng nhớ
Nhấp nhổm ngày vui bạn hữu chờ
Để nếu Xuân Kiều mong gặp gỡ
Ta về hội kiến khỏi cần mơ!
HỒNG THOẠI 06.9.20





Kém Thơ

Cảm kích huynh Hồng đã mộ thơ
Nào hay tứ muội vẫn hoen mờ
Trơ lần chính tả nhờ anh gỡ
Đẫy bận thi từ khiến kẻ lơ
Vận ngữ sơ sài trông khó thở
Nguồn âm rệu rã đứng ngây chờ
Hôm nhìn chữ rối vùi hơn nhợ
Cạn nghĩ ơi! người có phải mơ?

Hồng Vy
07-09-2020

hồng vy
07-09-2020, 11:53 PM
HOÀI CẢM MÙA THU

Còn ai cảm mến bước chung đường
Giữa tiết thu này những luyến thương
Ngoảnh lại heo may lùa ngõ nhỏ
Nhìn lên thỏ ngọc níu đêm hường
Rằng ta mỗi khắc đà nhung nhớ
Hỡi bạn muôn trùng có vấn vương
Lặng lẽ chuồn chuồn dang cánh mỏng
Nghìn xưa mãi vọng khúc nghê thường

7-9-2020
Vũ Trường



Thu Kỷ Niệm

Lặng dõi trời thu rét phủ đường
Như lòng vẫn tiếc thuở còn thương
Nồng hôm gió thoảng lời anh khẽ
Đẹp buổi tình trao má liễu hường
Nũng nịu bên người duyên ngát ửng
Mơ màng giữa lá phận ngời vương
Ngần bao kỷ niệm đâu đà lắng
Trọn cõi hồn nghe nhớ chẳng thường.

Hồng Vy
07-09-2020

Trường Xuân Kiều
09-09-2020, 09:42 PM
VUI THƠ VNTH
Mảnh Sầu

Ai người giúp nhặt mảnh sầu rơi?
Tẻ quạnh mình ên đứng giữa trời
Tủi gió thu về thân rã vợi
Thương chiều lá đổ mộng tàn vơi
Hoài mơ những lúc duyên nồng khởi
Mãi tưởng từng hôm miệng thắm cười
Biển nhớ thuyền đi sầu trĩu đợi
Ngày đêm mải miết vọng tin người.

Hồng Vy
08-09-2020

DAY DỨT

Khắc khoải canh trường lệ mãi rơi
Chim bay khuất nẻo biệt phương trời
Hình xưa gặp gỡ vui còn lặng
Bóng cũ chia lìa khổ chửa vơi
Chết giữa sông thương trầm tiếng khóc
Chìm trong biển nhớ rộn câu cười
Luân hồi vạn kiếp duyên chưa tận
Phận lỡ tình tan não nuột người.

BXP 09.09.2020
THU XƯA


Trong vườn cổ thụ lá vàng rơi
Có phải thu không tại gió trời
Vẫn chén trà xanh tình bạn cũ
Đâu chùm khế ngọt nắng chiều vơi
Thời gian vọng lại từng câu nói
Kỷ niệm đan xen những tiếng cười
Ngặt nỗi niềm riêng sầu bất tận
Còn chăng ký ức trả cho người

9-9-2020
Trường Xuân Kiều

hồng vy
10-09-2020, 01:33 AM
VUI THƠ VNTH
Mảnh Sầu

Ai người giúp nhặt mảnh sầu rơi?
Tẻ quạnh mình ên đứng giữa trời
Tủi gió thu về thân rã vợi
Thương chiều lá đổ mộng tàn vơi
Hoài mơ những lúc duyên nồng khởi
Mãi tưởng từng hôm miệng thắm cười
Biển nhớ thuyền đi sầu trĩu đợi
Ngày đêm mải miết vọng tin người.

Hồng Vy
08-09-2020

DAY DỨT

Khắc khoải canh trường lệ mãi rơi
Chim bay khuất nẻo biệt phương trời
Hình xưa gặp gỡ vui còn lặng
Bóng cũ chia lìa khổ chửa vơi
Chết giữa sông thương trầm tiếng khóc
Chìm trong biển nhớ rộn câu cười
Luân hồi vạn kiếp duyên chưa tận
Phận lỡ tình tan não nuột người.

BXP 09.09.2020
THU XƯA


Trong vườn cổ thụ lá vàng rơi
Có phải thu không tại gió trời
Vẫn chén trà xanh tình bạn cũ
Đâu chùm khế ngọt nắng chiều vơi
Thời gian vọng lại từng câu nói
Kỷ niệm đan xen những tiếng cười
Ngặt nỗi niềm riêng sầu bất tận
Còn chăng ký ức trả cho người

9-9-2020
Trường Xuân Kiều



Thu Buồn

Dõi sắc thu về tủi lại rơi
Buồn như nhạn lẻ rã bên trời
Đơn ngồi giữa bến đời vương lạnh
Khẽ thấy bên lòng mộng thoảng vơi
Xót nỗi bờ xưa thuyền chẳng lại
Thèm hôm ngõ thắm miệng luôn cười
Đâu là những buổi tình tươi hẹn
Trọn bữa đều mong tưởng đến người .

Hồng Vy
09-09-2020

vancali96
10-09-2020, 07:05 AM
VUI THƠ VNTH
Mảnh Sầu

Ai người giúp nhặt mảnh sầu rơi?
Tẻ quạnh mình ên đứng giữa trời
Tủi gió thu về thân rã vợi
Thương chiều lá đổ mộng tàn vơi
Hoài mơ những lúc duyên nồng khởi
Mãi tưởng từng hôm miệng thắm cười
Biển nhớ thuyền đi sầu trĩu đợi
Ngày đêm mải miết vọng tin người.

Hồng Vy
08-09-2020

DAY DỨT

Khắc khoải canh trường lệ mãi rơi
Chim bay khuất nẻo biệt phương trời
Hình xưa gặp gỡ vui còn lặng
Bóng cũ chia lìa khổ chửa vơi
Chết giữa sông thương trầm tiếng khóc
Chìm trong biển nhớ rộn câu cười
Luân hồi vạn kiếp duyên chưa tận
Phận lỡ tình tan não nuột người.

BXP 09.09.2020 [/QUOTE]


THU XƯA

Trong vườn cổ thụ lá vàng rơi
Có phải thu không tại gió trời
Vẫn chén trà xanh tình bạn cũ
Đâu chùm khế ngọt nắng chiều vơi
Thời gian vọng lại từng câu nói
Kỷ niệm đan xen những tiếng cười
Ngặt nỗi niềm riêng sầu bất tận
Còn chăng ký ức trả cho người

9-9-2020
Trường Xuân Kiều


Mơ thấy người

KHắc khoải đêm trường đẫm lệ rơi
Thuyền đi bặt tiếng ở phương trời
Thời gian dưới biển luôn còn gợi
Kỷ niệm bên hồ mãi khó vơi
Vẫn nhớ vầng trăng cùng chuyện gởi
Hoài thương cội liễu với môi cười
Canh dài vọng tưởng chờ tin mới
Dỗ mộng vào mơ để thấy người

Vancali Sep. 9.2020

manhky
10-09-2020, 10:24 PM
VUI THƠ VNTH
Mảnh Sầu

Ai người giúp nhặt mảnh sầu rơi?
Tẻ quạnh mình ên đứng giữa trời
Tủi gió thu về thân rã vợi
Thương chiều lá đổ mộng tàn vơi
Hoài mơ những lúc duyên nồng khởi
Mãi tưởng từng hôm miệng thắm cười
Biển nhớ thuyền đi sầu trĩu đợi
Ngày đêm mải miết vọng tin người.

Hồng Vy
08-09-2020

DAY DỨT

Khắc khoải canh trường lệ mãi rơi
Chim bay khuất nẻo biệt phương trời
Hình xưa gặp gỡ vui còn lặng
Bóng cũ chia lìa khổ chửa vơi
Chết giữa sông thương trầm tiếng khóc
Chìm trong biển nhớ rộn câu cười
Luân hồi vạn kiếp duyên chưa tận
Phận lỡ tình tan não nuột người.

BXP 09.09.2020
THU XƯA


Trong vườn cổ thụ lá vàng rơi
Có phải thu không tại gió trời
Vẫn chén trà xanh tình bạn cũ
Đâu chùm khế ngọt nắng chiều vơi
Thời gian vọng lại từng câu nói
Kỷ niệm đan xen những tiếng cười
Ngặt nỗi niềm riêng sầu bất tận
Còn chăng ký ức trả cho người

9-9-2020
Trường Xuân Kiều

THU VỀ

Thu về nhẹ nhõm lá vàng rơi
Cảnh nặng chiều mơ đứng giữa trời
Nắng lặng lờ buông tình mãi tỏ
Mây vồn vã giục biển hoài vơi
Từng đêm quạnh quẽ niềm say cảm
Những buổi vòng vo mộng khóc cười
Sải cánh đàn chim sà dõi đợi
Mà trang phú trải giữ tâm người.

Mạnh Kỷ TP Vinh.