PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ trọng nghĩa



TRỌNG NGHĨA
28-10-2011, 02:05 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5wDn4zn4adyY9Zk9_46mft9HZ4Rh40 4UkcoYTgz-st-ZPq4cqUvrVSppBng


Quê tôi có dòng sông

Quê tôi có dòng sông
Tôi như chiếc xuồng con nho nhỏ...
Đang ngủ yên ngày đó
Trên dòng thương...
phẳng lặng một trời thơ!
Chiến tranh về...cướp mất mộng cùng mơ
Cánh diều nhỏ...canh cá chiều... biến mất..!?
Sông quê tôi, ngày xưa tràn bóng giặc.
Gót giày đinh thành tiếng nấc mẹ hiền
Từng nấm đất vun đều trong đau khổ triền miên
Người gọi tên: ...đó là từng nấm mộ.
Trong đớn đau... Một sáng mùa đông lao khổ
Bế bồng nhau con cái với vợ chồng...
Người làng tôi lũ lượt...
Mắt đỏ, chân buồn... khóc nấc!
Bỏ dòng sông... góc vườn tên đất
Mấy mươi năm rồi trôi dạt nhớ thương
Đời lặng trôi, làn tóc bạc đến vô thường
Sông quê củ... chỉ nhớ bằng tâm tưởng
Xin vần thơ ngày sau đừng định hướng
Đừng nhắc buồn...
...Quê tôi có dòng sông.


(VA)-Trọng Nghĩa.

TRỌNG NGHĨA
28-10-2011, 02:10 PM
http://www.phoquang.org/uploads/News/pic/small_1230263738.nv.jpg

ĐỨNG DẬY ĐI EM !

Qua đêm dài sẽ đến lúc bình minh
Thuyền về bến... sau hành trình bão tố.
Đứng dậy đi em, đừng khóc, đừng đau khổ
Vết thương lòng, rồi có lúc sẽ quên!

Dẫu gai đời vết máu vẫn còn bên
Cái vấp ngã đang mắc đền em đó !
Lời thề xưa vẫn còn.. hay chối bỏ?
Cứ bình tâm em đứng dậy mà đi.

Một kiếp người lang thang giữa hoài nghi
Đây lọc lừa , kia hố sâu đày ải
Hãy vững chân bước qua vòng cạm bẩy
Đứng lên nào... đừng ngã quỵ nghe em !

(va)-Trọng nghĩa.

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-10-2011, 03:46 PM
http://ne0.upanh.com/b5.s2.d3/fcb448307bbfaef94e5ccf2165d9b3a4_36637040.vnthihu1 2copy.jpg

caoletrantranquoc
28-10-2011, 07:22 PM
TIN ĐỒN



Tin đồn thị Mẹt mới làm nhà
Khách mời rom rả giỏi vậy a
Có thật pot hình xem tí nhá
Không chừng chỉ vẽ bóng thôi mà
Có người nheo mắt... căn nhà lá
Lắm kẻ trêu ngươi... chuyện cuống cà
Khách đến ra về mong xí xóa
Cá còn chửa có lấy đâu gà.:gn13:

(VA)-Trọng nghĩa


CHÀO BẠN

Mẹt ơi ! có khách đến chơi nhà
Nàng hãy đem trà tiếp khách a!
Hình vẽ treo tường ... vui?... Ngó nhá
Ảnh tô dán cửa ... thích ? ... Nhìn nha
Mời người thưởng thức viên kẹo quả
Kính bạn nhâm nhi hạt mứt cà
Nhà nhỏ hẻm cùng nghèo mọi ngả
Mong ai chớ hỏi đãi ăn gà

clttq 28/10/2011

Chào mừng Bạn gia nhập gia đình Việt Nam Thi Hữu

TRỌNG NGHĨA
29-10-2011, 03:51 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8LlzfWZ0nIiGVnrSlk3-KDz_xTjekqIIhcUhMO7tQDck3KaFr


THỜI GIAN YÊU!


Em tin rằng năm tháng biết yêu không ?
khi mùa xuân chả bao giờ lổi hẹn
Đất đầy hoa và trời đầy cánh én,
Hạt cựa mình tràn nhựa sống đầu tiên.

Em thấy không..? nhành phượng đỏ ngoài hiên
Màu kỳ diệu rắc sân trường nắng Hạ
Năm tháng kia biết yêu và hối hả
Cũng ồn ào, vội vã... rất trẻ trung.

Thấy không em rừng úa lá mông lung
Vội vàng lắm khi Thu về gõ cửa
Lòng của anh hỏi em thêm lần nữa
Một lối vào - " ai đó đặt tên chưa ? "

Em có buồn? khi những gió đêm mưa
Rì rầm kể: - "bên này... Đông lạnh lẽo..."
Với thời gian tình yêu như chiếc kẹo
Những mặn nồng,ngọt đắng lẫn chua cay..

Và muôn đời năm tháng cứ vần xoay
Không đau khổ chẳng mệt nhoài bất hạnh
Thời gian yêu dù bão giông chưa tạnh
Em tin rằng: - " năm tháng biết yêu không?"

(VA)-Trọng Nghĩa.

TRỌNG NGHĨA
23-11-2011, 09:41 PM
BÀI THƠ NÀY VÌ QUÁ NHỚ ANH, NGƯỜI ANH MÀ TÔI LUÔN KHÔNG QUÊN tôi NỢ ANH NHIỀU LẮM!
Anh mời tôi vào trang thơ này mãi và anh Minh Nguyen của riêng tôi nhớ anh rồi viết mong anh hiểu ngày nào đó anh đọc lại bài này mong anh có đôi lời tâm sự nhé vì tôi mong anh lắm anh Minh ơi !


Chuyện không ngờ !



Bài thơ nhỏ viết thật lòng… người hởi

Cả lòng tôi gói trọn gửi về anh

Chỉ lo câu với chữ chẳng tròn vành

Nên Thơ thức từng đêm thành trăn trở.



Xin được lấy ân tình làm nổi nhớ

Dệt vào thơ cho một “ Chuyện không ngờ ! “

Hai tâm hồn của hai kẻ yêu thơ

Chỉ qua mạng… chưa bao giờ gặp mặt.



Cách xa nhau một nữa vòng trái đất

Biết nhau vì chân thật những lời thơ

Anh bên kia nơi đất Mỹ xa mờ

Giửa Đồi Hồng… đề thơ lên mộ Mẹ.



Tôi cũng đau, nỗi đau lòng con trẻ

Nước mắt buồn…bên mộ Mẹ đề thơ

Hai tình riêng, một trùng hợp không ngờ

Trời xui khiến tri giao tình đôi bạn.



Lòng cứ ngở chung vui cùng năm tháng

Dệt văn chương thơ phú với thời gian

Có ngờ đâu lòng tôi bổng bàng hoàng

Tin một sáng... anh về quê đất Việt.



Nổi mừng vui hỏi làm sao kể xiết

Lần đầu tiên vừa mới biết mặt nhau

Nơi An-Đông-Plaza giửa tầng cao

Niềm cảm mến… tuôn trào đêm tâm sự.



Quà anh trao… kỷ niệm hoài cất giữ

Ấm lòng sao cho hai chữ thâm tình

Để cuộc đời tô thêm đậm niềm tin

Một tình bạn sơ giao đầy thắm thiết.



Rồi mai đây anh lại rời đất Việt

Nợ ân tình tôi biết trả làm sao?

Những bạc tiền và quà của anh trao

Bạc đầu chẳng phai màu trong tâm tưởng.



(VA-11/01/2010)





TB: Bài thơ hạn hẹp không sao nói hết tâm tư… Em mạn phép viết lên coi như đây là một lời cảm ơn. Anh đã giúp vợ chồng em trả xong món nợ mà gần ba năm qua chưa trả được. Gia đình em thành thật ơn anh. Xin cầu chúc Anh Minh cùng gia đình nhiều may mắn, luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống anh nhé !.

Vợ con em cũng xin gởi lời cảm ơn anh vì món những quà anh gởi tặng.

DNT
23-11-2011, 09:47 PM
Người nào đâu phải là ta
Nhưng sao tự biết như là đã quen
Có gì đâu viết lời khen
Chút tình cũng bởi sang hèn không phân
DNT

TRỌNG NGHĨA
20-02-2012, 11:36 PM
http://suckhoesuckhoe.files.wordpress.com/2011/10/khoc-co-loi-hay-hai-cho-suc-khoe2.png




TÔI THÈM NGHE EM KHÓC!


Khóc đi em cho vơi dòng nước mắt

Hãy khóc đi cho cạn bớt u phiền

Nếu cuộc đời còn những nỗi niềm riêng

Em cứ khóc, thật hiền…em cứ khóc.

Những trái ngang, héo mòn đời khó nhọc

Hãy thật nhiều…ta chẳng dỗ em đâu !

Bởi chính ta cũng chất chứa âu sầu

Mang nặng kiếp thâm sâu đầy tội lổi.

Ta muốn khóc…nhưng lòng không khóc nỗi

Vậy thì em hãy khóc hộ dùm ta

Cứ âm thầm giọt nước mắt tuôn ra

Hãy gội rửa xót xa dùm nhân loại.

Ôi nhân gian ! Bao trò đùa tinh quái,

Mãi cợt đùa hoang dại với thời gian.

Có biết đâu đời như lá thu tàn

Trong một thoáng…cũng tan về cát bụi.

Những phù phím, xa hoa mau tàn lụi

Nước mắt này xin khóc để người xem

Ta biết rằng không phải khóc cho em

Về bến ngã…tôi thèm nghe em khóc.
.

Trọng Nghĩa-(VA).

DNT
04-09-2012, 07:00 AM
Nghe anh nói gả con về miền bão
Tôi chúc mừng hạnh phúc trẻ chứ sao
Sống ở đâu môi trường ấy thế nào
Đâu khó được người công ngôn dung hạnh

Hai hai lẻ mẹ cha thương bên cạnh
Nay tạ từ về tổ ấm tương lai
Đôi mi sưng dòng nước mắt chảy dài
Ngày hôn phối niềm vui trong bịn rịn
DNT

TRỌNG NGHĨA
04-09-2012, 06:40 PM
Nghe anh nói gả con về miền bão
Tôi chúc mừng hạnh phúc trẻ chứ sao
Sống ở đâu môi trường ấy thế nào
Đâu khó được người công ngôn dung hạnh

Hai hai lẻ mẹ cha thương bên cạnh
Nay tạ từ về tổ ấm tương lai
Đôi mi sưng dòng nước mắt chảy dài
Ngày hôn phối niềm vui trong bịn rịn


Bài thơ anh viết hay và ý nghĩa lắm ! Cảm ơn anh đã thật sự quan tâm cho ngày vui của cháu.


CẢM TÁC NGÀY CON GÁI VU QUY

Ngày mai con gái theo chồng
Buồn vui xen lẫn trong lòng mẹ cha
Bước chân về chốn người ta
Chỉ mong ngày cưới gấm hoa trải đường
Gởi theo trăm nhớ ngàn thương
Gởi cho con chữ luân thường dăm câu
Bên chồng hiếu thuận chữ dâu
Công ngôn dung hạnh làm câu trao mình
Sống sao cho trọn nghĩa tình
Trăm năm hạnh phúc hiển vinh một đời.

TN. 09/2012

TRỌNG NGHĨA
11-11-2012, 01:52 PM
NGÓNG CỔ

Chẳng thấy ai hòa mấy tiếng thơ
Trời Nam ngóng cổ mãi mong chờ ...
Đôi câu chữi bố thằng gian trá
Mấy chữ xuyên đầu lũ lá mơ.?

Lũ muỗi gian hùng say hút máu
Đàn bò dẫu biết vẫn làm ngơ
Nhân gian thấu đáu đau lòng chịu
Ngó mấy thằng dơ đứng phất cờ .

(VA)