PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Yến tàng _mở hội .



Nguyễn Hải Yến
30-10-2011, 10:34 PM
Chiêng làng chiêng xã
Ma cao có ả
Yến Tàng mở hội
Xin mời cả làng
Thi huynh thi muội
Thả thơ vào hội
Đấu trí thử chơi
Vài câu tứ tuyệt
Vần Ương không ngạnh
Một tiếng trống dồn
Có đủ hai bài
Xin mời các ngài
Say thơ đường luật
Bất phân thứ cấp
Chắp bút đề thơ
Nếu ai trúng giải
Yến Tàng có giải
Một tua du lịch
Thăm ruộng ba bờ
Thăm khe bò đái
Nếu mà ể oải
Chớ chạm mỏ dều
Chớ Đến vườn đào
Sập ao thủy tộc
Thơ mà gai góc
Loại ra hàng đầu
Thơ mềm ướt át
Mời đến nhà riêng
Để hội ma cao
Đem ra xử lý .

Hải Yến .xin mời bạn Hữu gần xa làng trên xóm dưới vào chơi giải trí tý lý thơ ca hoa hồng tặng ngay đói ăn báng chay .

Hải yến .

Khắc Hiền
31-10-2011, 01:00 PM
Chiêng làng chiêng xã
Ma cao có ả
Yến Tàng mở hội
Xin mời cả làng
Thi huynh thi muội
Thả thơ vào hội
Đấu trí thử chơi
Vài câu tứ tuyệt
Vần Ương không ngạnh
Một tiếng trống dồn
Có đủ hai bài
Xin mời các ngài
Say thơ đường luật
Bất phân thứ cấp
Chắp bút đề thơ
Nếu ai trúng giải
Yến Tàng có giải
Một tua du lịch
Thăm ruộng ba bờ
Thăm khe bò đái
Nếu mà ể oải
Chớ chạm mỏ dều
Chớ Đến vườn đào
Sập ao thủy tộc
Thơ mà gai góc
Loại ra hàng đầu
Thơ mềm ướt át
Mời đến nhà riêng
Để hội ma cao
Đem ra xử lý .

Hải Yến .xin mời bạn Hữu gần xa làng trên xóm dưới vào chơi giải trí tý lý thơ ca hoa hồng tặng ngay đói ăn báng chay .

Hải yến .



GHI DANH
Yến Tàng mở hội thật không em
Đăng ký ghi danh thử tí xem
Vần "ngạnh" không ương đều thật khó
So tài thi nữ chớ tòm tem .

khachien1254720
1/11/2011

Nguyễn Hải Yến
31-10-2011, 01:14 PM
Yến tàng vai đóng Hoạn Thư
Bây giờ nhập diễn Nở từ làng Đoai ( Đoài )
Yêu Phèo say đắm là ai ? .
Mong rằng vai nhập tếu hài ngay đi
Vào đăng ký Chí Phèo thì
Nhanh lên kẻo hết bởi vì hạn ngăn ( ngắn ) .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
31-10-2011, 01:18 PM
ĐÊM MƯA PHÈO LÀM THƠ TẶNG NỞ .

Đêm nay mưa lạnh ngoài trời
Nở ơi Phèo nhớ đứng ngồi không yên
Mở toang cánh cửa ra xem
Ngắm mấy nghe gió buồn phiền lắm ghê
Không có Nở chẳng mãi mê
Cô đơn thanh vắng đêm khuya một mình
Thư phòng cùng dế đồng minh
Tiếng kêu tha thiết gọi tình bên tai
Thương ai đêm ngắn ngày dài
Một mình lẽ bóng mộng hoài nhớ nhung
Phương trời cách trở vô cùng
Phèo ngồi, Phèo viết tim rung phập phồng
Đêm nay gửi tới tầng không
Vài dòng lục bát mênh mông sóng tình
Ước gì hai đứa chúng mình
Trở về vườn chuối tỏ tình cùng nhau ...

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
31-10-2011, 01:19 PM
Yến tàng chắp nối vần thơ
Vài câu giải trí lúc chờ ăn cơm
Dăm ba phút đợi là tuôn
Bài thơ tếu táo trào luôn ra rồi .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
25-03-2013, 06:49 PM
Xin mời các bạn kéo co
Bên nam bên nữ hô to kéo nào
Nếu thua thì phải hô hào
Góp ngay tiền để nhậu xào thịt dê .

Tàng .

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-03-2013, 07:49 PM
Nguyễn Hải Yến
ĐÊM MƯA PHÈO LÀM THƠ TẶNG NỞ .


...Ước gì hai đứa chúng mình
Trở về vườn chuối tỏ tình cùng nhau ...

TTK nối vui nhé

Cháo hành một bát nhớ lâu
Bàn tay cấu chí chẳng đau …lại cười

Tại trầu môi chẳng có lười
Thay bằng mắt liếc bằng mười nụ hôn

Dòng sông bỗng dậy sóng cồn
Yêu không suy tính hỏi còn ai hơn

Thanh Khiết


:gn25::gn25::gn25:

Khắc Hiền
25-03-2013, 08:05 PM
Nguyễn Hải Yến :
Xin mời các bạn kéo co



Hỡi ai xin chớ nằm co
Ra đây đọ sức ai to hơn nào
Được thua đều thưởng một hào
Mời chung cả hội chung nồi cháo dê

Khắc Hiền

HỒNG THẤT CÔNG
25-03-2013, 08:23 PM
http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/DC0C526DCEBB42AD881048F32888D8A5.gif

Bước tới ghi danh tên Chí Phèo
Ăn xin Hồng Thất mong thôi nghèo
Nghe Tàng trương bảng tìm anh Chí
Công chống gậy khòm vai đóng Pheo (phèo)

Ớ này này ớ Yến tàng ơi
Lọm khọm ăn mày cũng chịu chơi
Bát cháo hành thơm danh Thị Nở
Chí Phèo vai nhập có thương mời ?

:gn1:

Bùi Bắc Hợp
25-03-2013, 09:42 PM
Xin mời các bạn kéo co


Nếu thua mua bún chả giò ta xơi


Xong rồi ca hát ta chơi


Tinh thần sảng khoái cuộc đời vô tư


Hải Yến .


Tôi đây rất thích kéo co


Dù thua vẫn cứ chả giò ngồi xơi


Xơi rồi lại thoải mái “chơi”


Còn gì sung sướng khi đời “vô tư”


Bùi Bắc Hợp

Nguyễn Hải Yến
26-03-2013, 07:58 AM
Sân chơi tất cả đều chơi
Cộng đồng vui vẻ một nơi sân này
Mong rằng được Lão ăn mày
Vui cùng góp sức tỏ bày thắng thua .

Tàng .

HỒNG THẤT CÔNG
26-03-2013, 08:09 AM
Sân chơi tất cả đều chơi
Cộng đồng vui vẻ một nơi sân này
Mong rằng được Lão ăn mày
Vui cùng góp sức tỏ bày thắng thua .

Tàng .



Đăng kí mà được vào tua
Ăn mày - giám khảo thắng thua keo bày
Ô kê Hồng Thất Công ngay
Chí Phèo ứng đối Nở bay vô chầu

Yến Tàng chớ có lo rầu
Có Hồng Công Thất sẽ hầu tiếp Nơ (Nở)

He he he ...
:gn25:

HỒNG THẤT CÔNG
26-03-2013, 08:12 AM
Cháu trêu cô Yến tí he
Bây giờ cháu phải chạy te đi về
Kẻo ba với mẹ hê hê
Đợi mong mỏi mắt lo tê tái lòng
Bây giờ co giò cháu dông
Chúc Nở và Chí vợ chồng vui ha

honghac
26-03-2013, 09:12 PM
Thằng nhỏ mắc dịch sắm vai ông già
Hồng Thất Công ăn mày à ... vui ghê
Còn ca lý điệu sàn sê
Chúc cho Chí Nở đẹp ghê duyên lành

Nguyễn Hải Yến
01-04-2013, 01:59 PM
Đời vui là Chí ta đây
Gặp A "ả" Thị Nở dựng xây mối tình
Nhiều người cũng thích rập rình ,
Tò mò muốn biết chuyện tình Nở nghen .

Tàng .

HR PT
02-04-2015, 09:17 PM
Yến Tàng cô mở hội gì
Cháu không thấy có người đi dự nà
Hay là người bận mua hoa
Để đúng giờ sẽ tặng quà cho cô

KHÚC NIỆM TỪ
11-05-2015, 01:33 AM
Yến tàng là Yến tàng cô
Ma Cao cô giữ chức mô vậy nè
Lâu lâu cô về đây he
Thơ vui nhí nhố chú bè cô ho (hò)

HR PT
11-05-2015, 10:35 AM
Hò lơ ... hó lớ ... hò lờ
Lập đàn mở hội cầm cờ tuyển phu
Cô đi trước cháu theo thu
Tiền vô cổng hội trùng tu lập đàn
Đây hội tuyển phu Yến Tàng

lathuphai
28-05-2015, 10:59 AM
Loa loa loa khắp đình làng
Chiêu phu ai có đăng đàn thì vô
Người đẹp răng đều không hô
Yền Tàng danh tiếng là cô Yến Tàng

HR PT
28-05-2015, 11:04 AM
Tuyển phu Yến Tàng mời sang
Anh hào nghĩa sĩ đường quang dập dìu
Yến cô ngà ngọc mĩ miều
Chàng nào được kết là nhiều phước may

Nguyễn Hải Yến
15-06-2015, 02:25 AM
Loa loa xin lắng tai nghe
Chàng nào ế vợ đêm hè nằm không
Vào đáy Tàng chọn xem trông
To cao khoai lớn Tàng đồng ý luôn .

ka ka ka

Tàng .

HR PT
30-06-2015, 04:01 PM
Cô Yến Tàng loa loa loa
Chú Hòa đợi chuyến sang đò qua ngay
Sẽ đăng đàn ứng thi này
Cô Yến chờ chút chú quay một vòng
...