PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật hài hước của Ngọc Châu



Ngọc Châu
01-06-2011, 08:04 PM
"]Hai cặp phạm trù[/B]

Bạn gái như mô bai cạnh mình
Ti vi là mụ vợ đành hanh
Ở nhà thỏa thích màn hình lớn
Xuống phố vui cùng ảnh bé xinh
Tiền bí, truyền hình mong bán tháo
Ví đầy, dế xịn muốn xài nhanh
Đôi khi mới khiển tinh thể dẹt
Di động thường xuyên bấm rất nhanh
***
Vợ giống ti vi vẫn để nhà
Dùng bền chẳng tốn kém chi mà
Còn bồ - con dế con cần giấu
Cạc hết - tiền tươi rói móc ra
Thô, cũ ti vi nào chẳng vậy
Mảnh, xinh di động khác nhau xa
Mô bai vừa nói vừa nghe được
Hình lớn mồm câm chịu cẩm ca!
---------------------
QUAN LỚN TUỔI MÈO

Xếp nhất năm nay trúng tuổi Mèo
Nên ngài phởn chí vểnh râu Meo
Rung đùi dạ Mãn xơi tôm rán
Xoạc cẳng Mi nheo nếm thịt treo
Bạch Mão bồ xinh cười ngả ngớn
Đồng Bằng danh hổ sướng tai beo
Có điều dấu kít Miu chưa khéo
Nhà đá phải vào bụng đói Meo…
23 tháng chạp CD
----------------------
NÀNG BẠCH MÃN
Bác mẹ sinh ra vốn tuổi Mèo
Cá người ta đậy, thịt thì treo
Chót quen thói xấu hay nằm bếp
Lại nhiễm tật lười rất ngại leo
Bắt chuột cau cao đà chẳng dám
Rình mò hang lỗ cũng e tèo
Thoa son rửa mặt may còn biết
Nên nghiệp ca ve phải bám đeo..
-------------------------
Chúc dân thơ thẩn
Chúc Mão Tân xuân thật tuyệt vời
Bạc tiền năm Mãn thiếu nơi phơi
Phu nhân Tiểu Hổ thôi sư tử
Gia chủ Miu Lang hết bệnh lười
Thơ phú ra nhanh như Mão ị
Văn chương nhảy nhót tựa Miêu chơi
Nhà Miu cá rán đầy trong bếp
Đón một tết Mèo rặt chuyện vui!--------------------------

Ngọc Châu
02-06-2011, 02:20 PM
Cảm ơn hai bạn đã đọc nhưng khong hiểu các bạn cười hay mếu khi đọc thơ hài NC?

Lương Lương Hòa
02-09-2011, 01:52 PM
Thơ Đường luật hài hước của Ngọc Châu
Cho phép ý kiến nha,

Thơ hài sâu sắc chuyện nhân sinh
Khe khắt làm chi nghĩ tội tình
Càng đọc càng nghe thêm đắng xót
Phận đời dâu bể, có ai mong.

Xin hãy tha cho, kiếp má hồng
Cũng vì ít học, có như không
Muốn nương tùng bách thân tằm gởi
Chưa biết đúng sai, chưa hiểu thông.
nguyenthilan