Xem phiên bản đầy đủ : CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
thylan
07-03-2022, 06:29 PM
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 8/3
https://scontent.fsgn5-12.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275288473_166826572347372_4959598195809163168_n.jp g?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=IvHzw8gvf4YAX8uoWS8&tn=WCdt24MI-R4xgRmX&_nc_ht=scontent.fsgn5-12.fna&oh=00_AT8HM5674UoRs2KNY6wq738_PvZ0-7gYrK0l8Uh4JTd9ow&oe=622AA526
http://www.loihayydep.info/wp-content/uploads/2018/03/chuc-mung-ngay-8-3-chi-gai.jpg
TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-03-2022, 01:58 AM
MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 08/03
(Kính tặng các Mẹ, các chị, các cô, các em,... Trang
Diễn đàn VNTH)
Mừng ngày mùng 8 hàng năm
Biết ơn người đã lo chăm một đời
Vần thơ viết chẳng hết lời
Ngợi ca tình mẹ sáng ngời thanh cao
Tấm lòng Mẹ mãi đẹp sao!
Như dòng sông lớn chảy vào biển khơi
“Dạy con học nói, học cười
Học đi đứng đắn, học ngồi nết na”
Công cha tựa núi cao xa,
Ân tình của mẹ mãi là biển sâu
Trồng người bền bỉ dài lâu
Chịu thương, chịu khó, mẹ giàu tình yêu
Đảm đang, gánh vác,… bao điều
Cần cù, lam lũ rất nhiều hy sinh
Thủy chung giữ trọn nghĩa tình
Khó khăn mẹ nhận riêng mình cũng cam
Trên trang Thi hữu Việt Nam
Ngàn bông hoa thắm xin dâng tặng người
Bao nhiêu ngôn ngữ trên đời
Cũng không nói hết những lời tri ân.
Trần Thị Thanh Liêm
(Thơ đăng lại)
orchiddl
08-03-2022, 08:29 AM
https://danviet.mediacdn.vn/2021/3/6/m1-1614965001085433981321.jpg
MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 8/3
Bữa ấy thiên đình quên đóng cửa,
Trần gian tiên nữ tựa sao sa,
Nhằm ngày mồng tám tháng ba,
Một phen mở hội trăm hoa đón mừng.
Tham gia hội tưng bừng phấn khích,
Nhiều chàng trai tinh nghịch trêu đùa,
"Ngày thường mình chẳng là vua,
Hôm nay chắc chắn phải thua nàng rồi!"
Chia hai phe theo hồi trống giục,
Bên đỏ, xanh cùng lúc ra thi,
Nữ nam nào có tính gì,
Ai hơn thì thắng, dở thì phải thua!
Nữ hên quá! Chơi đùa cũng thắng!
Nam xui ghê! Gắng mấy cũng thua!
Phía nam nhiều trự phân bua:
Làm chi cũng bại chơi bùa phải không?
Đừng giỡn chứ, mấy ông thua trận!
Thể lệ định rồi phải nấu cơm,
Cơm niêu thì phải dùng rơm,
Canh, kho, xào, nướng ngon, thơm, bổ, lành.
Nam thua cuộc bị hành ra bã,
Nữ vênh vang cho hả dạ này,
Thế gian ai giỏi ai hay,
Chỉ trong một buổi sắp bày thế thôi!
Ô kìa chén, bát, nồi la liệt!
Nhiều anh giờ mới biết thế nào!
Xăn tay miệng hỏi: "Làm sao?"
Ừ thì: "Rửa hết khi nào xong thôi!"(1)
Vài anh cứ đứng ngồi vô định,
Cứ nghĩ mình sắp bịnh đến nơi!
"Bát đĩa ơi! Xoong chảo ơi!"
Bao giờ mới chịu "sạch boong trắng ngần"(2).
Thua, chịu phạt một phần cuộc sống,
Thua mà vui, vận động để thua,
Ai ơi, xin chớ có đùa,
Mỗi năm hai bận (3) thêu thùa lên ngôi.
NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
Chú thích:
(1), (2): Thể lệ của Ban Tổ chức.
(3) Ngày 8/3 và 20/10
HỒNG THOẠI
08-03-2022, 11:12 AM
http://bigdata-vn.com/wp-content/uploads/2021/11/11-Loi-chuc-83-cho-ban-ngan-gon-hai-huoc.jpg
Kính chúc quý phụ nữ của diễn đàn một ngày 8.3 đong đầy vui vẻ, hạnh phúc
HỒNG THOẠI
Huy Thanh
08-03-2022, 11:24 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2zncCEhEN1kS6P1YUMeD_MkD9sUrdS 86IRZt4x5roxKGEW-8R-YwfOjLmTQw&s
CHÙM THƠ GHẸO NGUYỆT TRÊU HOA
Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu
ANH ÚT
Huy Thanh anh út Diễn Đàn
Trêu hoa ghẹo nguyệt các nàng chớ phê
Nhà tôi nói, anh giống hề
Tuổi già mà vẫn còn mê núi đồi…
THY LAN
Thy Lan tình cảm chứa chan
Dáng nàng nghệ sĩ ôm đàn thật xinh
Tặng em hoa thắm đầy bình
Cung tơ trầm bổng lung linh sao trời…
THU GIANG
Thu phong lá nhuộm cung đường
Huế mơ thuyền mộng như dường hôm qua
Nàng sang tận xứ Cà Na
Thương hoài vũ khúc đậm đà hương xưa…
THANH LIÊM
Thanh Liêm cô giáo Đại Nam
Nữ lưu đất Bắc chẳng cam thua người
Nhìn Cô dáng liễu xinh tươi
Danh lưu muôn thuở rạng ngời thành đô…
MAI MƠ
Mái Mơ vạn nẻo trông chờ
Diễn Đàn thủ quỹ bến bờ yêu thương
Ruổi rong ngàn dặm cung đường
Sẻ chia đau khổ bốn phương vẫy chào…
HOÀNG GIAO
Chiều nay nhớ muội Hoàng Giao
Hái bông thiên lý đem xào tôm khô
Ăn xong ai cũng trầm trồ
Riêng tôi sao mãi ngây ngô ngắm nàng…
NGUYÊN XUÂN
Nguyên Xuân tinh khiết đất trời
Đường thi Lục bát khắp nơi khen hoài
Hàn giang tứ tuyệt lai rai
Từ gieo lả lướt đêm dài mơ trăng…
LAM Y
Một thời Trung Học Tân An
Trung Lương trốn học, lan man ươm tình
Một thời hò hẹn Ngọc Linh
Nhưng chàng lỗi ước, đăng trình phương tây…
VANCALI
Van nàng đang ngụ Ca-li
Hỏi bên nơi ấy thiếu gì hay không
Đường thùng gánh mãi lưng còng
Bán thêm tạp hóa cho ông đếm tiền…
BÙI THÚY MÙI
Tuổi Dê nên đặt tên Mùi?
Nàng ăn cá quả nướng trui không nè
Về quê anh tập chèo ghe
Võng đưa kẽo kẹt, hàng tre dạo đàn…
TRẦN THỊ LỢI
Cô Trần dạy học, nay hưu
Lớp nàng trò giỏi hạng ưu khối nè
Về nhà cô vội nấu chè
Quây quần cả bọn bờ tre…cạn nồi…
NGÀN HOA
Học hè sang tận Pa-ri
Tuổi xuân trò giỏi, rồi đi lấy chồng
Nguyện cầu cháu ngoại bà trông
Bóng câu qua cửa, cháu ông đây nè…
THANH NGUYỆT
Đêm nay nguyệt sáng trăng thanh
Nàng đang chải tóc, bên mành làm thơ
Sao trời nhìn xuống thẫn thờ
Đường thi tuyệt cú mộng mơ trao người…
HẢI YẾN
Từ Thanh Hóa, Yến bay tìm sinh kế
Vượt trùng dương chẳng dễ phải không em
Đến Ma Cao thấy rực sáng ánh đèn
Nàng hòa nhập chen vào nơi đô hội…
LỆ HÀ
L..àng tôi phong cảnh đẹp xinh
Ê..m đềm sông nước đậm tình hương quê
H..oàng hôn dạo bước triền đê
A..nh về nối lại ước thề ngày xưa…
HUỀ NGUYỄN
Thương sao cô giáo vùng cao
Một đời đi dạy trẩy bao chuyến đò
Về hưu còn đó nỗi lo
Các em vững bước, học trò của tôi!...
THANH MINH
Kiểm tra còn sót Thanh Minh
Không biết chị mình phúc lộc ra sao
Đã lâu chưa thấy bài nào
Chúc nhiều sức khỏe, lại vào trang thơ…
Chùm thơ GHẸO NGUYỆT TRÊU HOA đến đây xin tạm dừng. Tất nhiên là Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu còn các bông hồng khác nữa nhưng thật tình tôi chẳng biết về các bạn, nên không thể viết tiếp được…
Huy Thanh
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.