PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tập làm thơ - DNT



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DNT
01-06-2011, 09:33 PM
Đến không kịp lúc diễn đàn
Sập, nay hồi phục mở hàng một trang
Một trang thôi nhé một trang
Thơ vui làm bạn với nàng sao mai
Sáng nay thơ tập hơi dài
Chào mừng bạn hữu, huynh đài, thi nhân
Gặp nhau xa cũng thành gần
Cùng chung hoài vọng một lần zui sao...
Zui!
DNT
June1, 2011

DNT
01-06-2011, 09:56 PM
Chào bạn Miên Đồng vắng đã lâu
Nếu như yên tịnh cũng hơi sầu
Hay là nhờ bạn tìm cô giáo
Cùng với thầy đồ giảng ít câu

miendong75
01-06-2011, 09:58 PM
VUI MỪNG GẶP LẠI DNT

Nhà Táo xin chào bác En Ti!
Biệt tăm lâu quá nguyên do gì?
Hay là nợ Táo tiền hôm trước
Nên phải lặn sâu, hoặc chuyện chi?

Thôi thì cứ mặc lý tình gì
Đã gặp lại rồi thích quá đi
Xí xóa nợ nần khi trước nhé
Nào mừng hội ngộ ta nâng ly!

Táo Đồng

Tây Ninh
01-06-2011, 11:48 PM
.

CHO TÔI NHẬU VỚI

Vui quá! Tây Ninh xin một ly
Cùng trong Thi Hữu chứ xa gì
Nếu mồi lỡ thiếu còn chàng vịt
Cứ bắt thịt đi, gầy xá gì!

TN

thugiangvu
02-06-2011, 12:39 AM
Đến không kịp lúc diễn đàn
Sập, nay hồi phục mở hàng một trang
Một trang thôi nhé một trang
Thơ vui làm bạn với nàng sao mai
Sáng nay thơ tập hơi dài
Chào mừng bạn hữu, huynh đài, thi nhân
Gặp nhau xa cũng thành gần
Cùng chung hoài vọng một lần zui sao...
Zui!
DNT
June1, 2011

DNT
June1, 2011

Sao Mai thật phúc wá chời
Thugiang tìm mãi lại chờ Sao Mai
Bùn tình TG lại lội dài
Giòng sông quê Mẹ ru hoài câu ca
À ơi ngọt ngát hương hoa
Anh đi đi biệt quê nhà ngóng trông
Giăng câu có được cá không
Để em ngóng mãi buồn trông người về .


Mừng DNT dìa đúng lúc cả nhà đang chờ , chúc an vui .
TGV

DNT
02-06-2011, 07:12 PM
Sao Mai thật phúc wá chời
Thugiang tìm mãi lại chờ Sao Mai
Bùn tình TG lại lội dài
Giòng sông quê Mẹ ru hoài câu ca
À ơi ngọt ngát hương hoa
Anh đi đi biệt quê nhà ngóng trông
Giăng câu có được cá không
Để em ngóng mãi buồn trông người về .


Mừng DNT dìa đúng lúc cả nhà đang chờ , chúc an vui .
TGV

nhắc Saomai cũng nhắc tới TG nữa mà, xem này

Giang đến chiều nay huynh vắng nhà
Vô tình làm rớt lại bài ca
Mưa Rơi lời hát sao hay quá
Không biết tình yêu có phải là ?
DNT

DNT
02-06-2011, 07:36 PM
VUI MỪNG GẶP LẠI DNT

Nhà Táo xin chào bác En Ti!
Biệt tăm lâu quá nguyên do gì?
Hay là nợ Táo tiền hôm trước
Nên phải lặn sâu, hoặc chuyện chi?

Thôi thì cứ mặc lý tình gì
Đã gặp lại rồi thích quá đi
Xí xóa nợ nần khi trước nhé
Nào mừng hội ngộ ta nâng ly!

Táo Đồng

Cảm tình anh nhắc tới Ti
Bận làm công chuyện cũng vì giấy thôi
Chứ đâu sợ chuyện đã rồi
Không lo nợ nỗi anh, tôi xóa huề

Cùng nhau cạn cốc, ngồi kề
Ai đi ai đứng ai về mặc ai
Say rồi nên nhớ nói hai
Đừng quay ngã ngữa bái bai, khò... khò!
DNT
ô kìa, anh Miên tỉnh vậy, về thôi, có xe Việt kiều Canda đến rưới kìa....(cười)

thugiangvu
02-06-2011, 09:05 PM
Cảm tình anh nhắc tới Ti
Bận làm công chuyện cũng vì giấy thôi
Chứ đâu sợ chuyện đã rồi
Không lo nợ nỗi anh, tôi xóa huề

Cùng nhau cạn cốc, ngồi kề
Ai đi ai đứng ai về mặc ai
Say rồi nên nhớ nói hai
Đừng quay ngã ngữa bái bai, khò... khò!
DNT
ô kìa, anh Miên tỉnh vậy, về thôi, có xe Việt kiều Canda đến rước kìa....(cười)


Cà Na tây đui nhát lắm nhe
Fee way xa lộ cứ rề rề
Xe qua xe lại ....rồi vun vút
Nhắm mắt thắng càn lắm kẻ chê


BÁc Miên có tỉnh chẳng dám về


DNT đưa bác Miên Đồng về nhe
An vui /TGV

thugiangvu
02-06-2011, 09:11 PM
nhắc Saomai cũng nhắc tới TG nữa mà, xem này

Giang đến chiều nay huynh vắng nhà
Vô tình làm rớt lại bài ca
Mưa Rơi anh đọc sao hay quá
Không biết tình yêu có phải là ?
DNT

Sao Mai quên cả mật khẩu rùi
Láu táu nên ngồi thử chơi chơi
NÀo ngờ kỹ thuật _Thi hữu chớp
Tiêu hết cả rùi , hết loi choi .

TGV viết hộ SAOMAI nè .DNT à..........
SM đang thử lửa đó mà..........

miendong75
02-06-2011, 10:40 PM
BỎ TÁO MỘT MÌNH TRỐN ĐI ĐÂU?

Nâng ly cùng cạn, vui vui quá
Mải uống quên say, ngã cả ra
Tỉnh dậy, một mình lăn góc bếp:
En Ti, Ninh, Vũ(TG) trốn đâu ta?

Tỉnh rượu một hồi mới nghĩ ra
Tây Ninh mắc việc phải về nhà
Chỉ còn Ti ở cùng ta uống
Sau có Thu Giang đến nữa à

Chắc họ ngại ngùng trước mặt ta
Mới cho ta uống đến say là
Dắt nhau tìm chỗ ngồi câu cá
Biết cá hay người mắc đó nha!

Táo Đồng

thugiangvu
03-06-2011, 12:50 AM
BỎ TÁO MỘT MÌNH TRỐN ĐI ĐÂU?

Nâng ly cùng cạn, vui vui quá
Mải uống quên say, ngã cả ra
Tỉnh dậy, một mình lăn góc bếp:
En Ti, Ninh, Vũ(TG) trốn đâu ta?

Tỉnh rượu một hồi mới nghĩ ra
Tây Ninh mắc việc phải về nhà
Chỉ còn Ti ở cùng ta uống
Sau có Thu Giang đến nữa à

Chắc họ ngại ngùng trước mặt ta
Mới cho ta uống đến say là
Dắt nhau tìm chỗ ngồi câu cá
Biết cá hay người mắc đó nha!

Táo Đồng


Bác Miên Đồng ơi họ rủ nhau đi câu cá ?

Dắt nhau đi câu con cá tra
Mèn ui coi chừng té xuống "phà"
Đầu đuôi ướt nhẹp như chuột lột
Bị kẹt trong hang muỗi cắn nha

Thấy bác và TGiang cứ la cà
Tủm tỉm cười ai chẳng nói ra
Bác Đồng nói trước còn Tgiang chạy
Gió mát chan hòa ....tắm ao ta .

BÁc MĐồng ơi, cái ao này ít nước lắm .........bác a`.........ngồi câu cá kiểu này gió mát lắm , mát cả trong lẫn ngoài .
chít mồ coi chừng táo Vũ vác roi nện TGiang ............
Cú em với anh giai Hoang Thi ui ........
Chúc cả làng an vui .
TGV

DNT
15-06-2011, 07:39 PM
Bác Miên Đồng ơi họ rủ nhau đi câu cá ?

Dắt nhau đi câu con cá tra
Mèn ui coi chừng té xuống "phà"
Đầu đuôi ướt nhẹp như chuột lột
Bị kẹt trong hang muỗi cắn nha

Thấy bác và TGiang cứ la cà
Tủm tỉm cười ai chẳng nói ra
Bác Đồng nói trước còn Tgiang chạy
Gió mát chan hòa ....tắm ao ta .

BÁc MĐồng ơi, cái ao này ít nước lắm .........bác a`.........ngồi câu cá kiểu này gió mát lắm , mát cả trong lẫn ngoài .
chít mồ coi chừng táo Vũ vác roi nện TGiang ............
Cú em với anh giai Hoang Thi ui ........
Chúc cả làng an vui .
TGV

Sau đêm mời bác Miên Đồng
Uống bia, tan tiệc ngồi không cũng buồn
Ra bờ sông mướn chiếc xuồng
Cùng cô Giang ấy đi luôn tới giờ
Hôm nay về lại bơ phờ
Cá thì không có mà đờ người ra

ha ah ha, làm gì mà đờ người ra?
Chào, xin chào, viết mấy câu cho vui cùng bạn chứ thật là bận...

Bận chi suốt mấy tuần rồi?
Bận chưa viết được, em tôi đừng buồn!
Bận gì việc ấy quên luôn?
Bận không ăn nghỉ, nhớ buồng the ghê!
Bận làm anh sợ em chê!
Bận ơi hởi bận mi mê làm giàu?

không có, không có, làm chưa đủ mua quà sinh nhật mà

miendong75
15-06-2011, 10:48 PM
Sau đêm mời bác Miên Đồng
Uống bia, tan tiệc ngồi không cũng buồn
Ra bờ sông mướn chiếc xuồng
Cùng cô Giang ấy đi luôn tới giờ
Hôm nay về lại bơ phờ
Cá thì không có mà đờ người ra

ha ah ha, làm gì mà đờ người ra?
Chào, xin chào, viết mấy câu cho vui cùng bạn chứ thật là bận...

Bận chi suốt mấy tuần rồi?
Bận chưa viết được, em tôi đừng buồn!
Bận gì việc ấy quên luôn?
Bận không ăn nghỉ, nhớ buồng the ghê!
Bận làm anh sợ em chê!
Bận ơi hởi bận mi mê làm giàu?

không có, không có, làm chưa đủ mua quà sinh nhật mà

QUÁ TỆ

Sao mà tệ thế hở En Ti
Giả bận rồi tìm cách trốn đi
Câu cá cùng người quên hết cả
Tiền quà sinh nhật cũng không chi?

Táo Đồng

thugiangvu
19-06-2011, 11:58 AM
QUÁ TỆ

Sao mà tệ thế hở En Ti
Giả bận rồi tìm cách trốn đi
Câu cá cùng người quên hết cả
Tiền quà sinh nhật cũng không chi?

Táo Đồng

Tgiang đây cung bận lu bù
DN T câu cá bỏ TG một mình
Xạo ke rùi nói linh tinh

TG chạy vài hôm nha.
Chúc cả làng an vui luôn .

thugiangvu
29-06-2011, 10:32 AM
Tgiang đây cung bận lu bù
DN T câu cá bỏ TG một mình
Xạo ke rùi nói linh tinh

TG chạy vài hôm nha.
Chúc cả làng an vui luôn .

Bớ DNT oi à............
Thập thò chi nữa anh oi
Nói gì nói đại cho rùi em nghe
Bận gì đứng mãi bên hè
Chờ sao mai mọc hay chờ ghe rước dìa ?

DNT
08-07-2011, 10:44 AM
Thập thò không dám nói chi
Ấm a ấm ớ làm gì ai nghe
Lại còn xa tận ngoài hè
Trò không đến lớp nào dè cô hay
DNT
cô biết em trốn học, hay thiệt..

miendong75
08-07-2011, 08:29 PM
Thập thò không dám nói chi
Ấm a ấm ớ làm gì ai nghe
Lại còn xa tận ngoài hè
Trò không đến lớp nào dè cô hay
DNT
cô biết em trốn học, hay thiệt..


BÓ TAY

Học trò mà giống Di En Ti
Cô giáo bó tay khóc tỉ ti
Bảo đánh (vờ thôi) cho sợ tí
Nào ngờ lặn mất – kiểu trò Ti

Táo Đồng

miendong75
08-07-2011, 11:31 PM
Ông này hay quá vậy ta
Tay không dùng vớt thịt gà không sao
Còn Ti vừa mới đụng vào
Thịt trên vỉ nướng Cổ gào: đói sao!
đói chứ, không đói sao muốn lấy....a


Bánh bò nước dừa
Nhìn ưa thấy thích
Sợ ít không đủ
Đi ngủ nhịn ăn
Nàng nhăn không nói?
Làm mõi tay ghê
Anh chê không thèm!


tưởng anh hảo ngọt nên TG làm bánh bò cho ăn mà không thèm ?bánh bò nước dừa hương vị quê hương mà.......chưa an thử đã chê , cái anh chàng này coi vậy mà khó tính wá ta ơi ..........kiểu này kén vợ chắc động trời luôn a'h .........



Cơm tôm Thái Lan
Trên bàn để sẵn
Anh chẳng thèm ăn
Nghĩ rằng còn thiếu
Cơm kiểu Việt Nam
Là làm nước mắm
Vừa chấm rồi chang
Tràn lan trên đĩa
Cơm tấm bì sườn chả Thuận Kiều mới ngon
nói cho vui chớ dĩa cơm giống như vậy chưa ăn qua, cảm ơn TG nha!


được voi đòi tiên nha DNT , đi câu có cá hay tôm gì không mà thấy vác lưới về còn chê cơm Thái Lan nữa há.

Có người nấu sẵn còn chê
Lần sau cho đói ê chề cái thân
Vào bếp mà đứng lần chần
Dao phay em chặt hết gân ............kêu trời ....


TGV




TỘI NGHIỆP DNT

Đói quá dùng tay vớt thịt gà
Dầu sôi nóng quá ngoác họng ra (hét)
Bánh bò, cơm Thái ngon nhưng ít
Bấm bụng nhịn rồi, vẫn bị la

Táo Đồng

DNT
09-07-2011, 06:15 AM
To Kmn

Hôm nay đệ đến thăm ca
Thấy cô mấy nhỏ bày ra đầy đồ
Trên bàn nào chén nào tô
Sau nhà lò nướng muốn vô xem gì
Chú rằng: cháu nói tiệc chi
Dạ thưa: sinh nhật bố thì hằng năm
Nhưng sao chú biết đến thăm
Tình cờ thôi cháu, chỉ nhằm vậy thôi...
Khà khà, ca dấu tôi rồi
Đến ngày không nói làm mồi mời ai?
DNT
ngày 8 tháng 7, chúc mửng bác nhé, có con, có vợ nhớ ngày sinh nhật, hạnh phúc quá....điiiiiiii!

Kmn
28-07-2011, 08:31 AM
Đệ đến thăm ca gởi thiệp mừng
Lưu quà tặng vật thật là ưng
Sang năm mời đến huynh đi rước
Lưu lại qua đêm uống tới hừng
Kmn

Kmn
28-07-2011, 08:49 AM
Anh ráng tập làm thơ tám chữ
Viết cho em những lời lẽ thật bình thường
Như nghĩ gì, viết vậy thật là thương
Không khó hiểu như thơ Đường đã học

Trêu em chỉ viết mấy câu để chọc
Nghe thật là gượng ép quá đi thôi
Nay viết đây những chuyện đã biết rồi
Em đọc được xin đừng cười anh nhé

Cười hơi lớn sẽ làm anh vấp té
Em nhìn vào: ảnh giống bé ngày xưa
Quá bợm lại hoang nay chẳng chịu chừa
Trang thi hữu cô nàng ai cũng ghé?t ????

Trần Vi Thông
28-07-2011, 01:33 PM
Hì, bữa nay wuởn tí ghé thăm DNT vậy hì hì...
gửi vài tâm sự vui...

http://bau.vn/images/img.aspx?s=2&p=/images/uploaded/thanhha/11-04-13/rac%20thai.jpg


Giễu Nhà Thơ!
:gn13:
Soi gương nhìn mãi chẳng ra
Một tên lạ hoắc…ủa! ta đây à?

Từ khi...thất nghiệp, la cà…
Vớ va vớ vẩn, ai mà chả chê?
Vợ con chán ngắt, bỏ bê
Bồ xưa quay mặt, bạn bè ngó lơ

Chàng ràng, còn mỗi -nàng thơ!
Hết thương, lại nhớ mắt lờ đờ say
Thoáng nhìn ai cũng biết ngay
Đúng chàng thi sĩ này tay thất tình!

Đôi khi nghĩ lại giật mình!
“Nghiệp thơ” vướng phải thình lình –Tránh đâu?
Buồn tình ngồi cứ rờ râu
Gãi tai, vò tóc tìm câu thơ vần

Việc ư? Thôi cứ hẹn lần!
Cả tuần "quên tắm" áo quần lôi thôi
Lỡ ai buột miệng chê –hôi!
-Nhà thơ phải vậy –Ối giời kệ tôi!


:gn18:



Ở Dơ!


Mải thơ, quên tắm, chịu hôi…
Vợ không ngửi được, bả lôi đầu vào
Thế là… xối nước ào ào
-Ông không kì cọ, tui cào rách da!


Im ngồi…chả dám kêu ca
-Xin bà nương nhẹ kẻo mà…tui “đao” (đau)
-Cái ông này, chả ra sao!
-Ở dơ, thơ lại…“ngọt ngào”, lạ chưa?


-Dạ! bà hãy để tui thưa:
-Nhà thơ ai cũng ( ? ) từ xưa đến giờ!
-Thôi đi, đừng có ỡm ờ!
-Việc chi cứ phải mập mờ...đổ thơ?!
:gn3:

Vịt hồng

DNT
03-09-2011, 04:25 AM
Một chuyến đi xa hăm sáu ngày
Thời gian qua lẹ có nào hay
Diễn đàn thi hữu đông vui thế
Sao chỉ mình ta quá bận này!
DNT

thugiangvu
03-09-2011, 04:38 AM
Một chuyến đi xa hăm sáu ngày
Thời gian qua lẹ có nào hay
Diễn đàn thi hữu đông vui thế
Sao chỉ mình ta quá bận này!
DNT

Người vui, thời gian qua mau lẹ
Kẻ buồn ở lại ngày dài thêm
Hỏi người có đếm thời gian
Để thương con nhện giăng giăng sợi chờ .


Biển có lặng mà sao lòng khua sóng
Vắng người rồi bãi cát trắng mêng mông
Thương con đò nhỏ bềnh bồng
Đục trong vẫn chảy một dòng tình yêu .


Chúc DNT và các bạn an vui luôn.
TGV

thugiangvu
03-09-2011, 04:47 AM
Hì, bữa nay wuởn tí ghé thăm DNT vậy hì hì...




gửi vài tâm sự vui...


http://bau.vn/images/img.aspx?s=2&p=/images/uploaded/thanhha/11-04-13/rac%20thai.jpg



Giễu Nhà Thơ!


Soi gương nhìn mãi chẳng ra
Một tên lạ hoắc…ủa! ta đây à?


Từ khi...thất nghiệp, la cà…
Vớ va vớ vẩn, ai mà chả chê?
Vợ con chán ngắt, bỏ bê
Bồ xưa quay mặt, bạn bè ngó lơ


Chàng ràng, còn mỗi -nàng thơ!
Hết thương, lại nhớ mắt lờ đờ say
Thoáng nhìn ai cũng biết ngay
Đúng chàng thi sĩ này tay thất tình!


Đôi khi nghĩ lại giật mình!
“Nghiệp thơ” vướng phải thình lình –Tránh đâu?
Buồn tình ngồi cứ rờ râu
Gãi tai, vò tóc tìm câu thơ vần


Việc ư? Thôi cứ hẹn lần!
Cả tuần "quên tắm" áo quần lôi thôi
Lỡ ai buột miệng chê –hôi!
-Nhà thơ phải vậy –Ối giời kệ tôi!




Ở Dơ!


Mải thơ, quên tắm, chịu hôi…
Vợ không ngửi được, bả lôi đầu vào
Thế là… xối nước ào ào
-Ông không kì cọ, tui cào rách da!


Im ngồi…chả dám kêu ca
-Xin bà nương nhẹ kẻo mà…tui “đao” (đau)
-Cái ông này, chả ra sao!
-Ở dơ, thơ lại…“ngọt ngào”, lạ chưa?


-Dạ! bà hãy để tui thưa:
-Nhà thơ ai cũng ( ? ) từ xưa đến giờ!
-Thôi đi, đừng có ỡm ờ!
-Việc chi cứ phải mập mờ...đổ thơ?!


Vịt hồng
Ở dơ thì cứ đổ thừa
Vợ nào chịu nổi mùi hưa vịt.... hồng
Vịt thiếu nước thì vặt lông
Kẻo trời nóng quá chổng mông kêu trời


Ông Xã tui thường hay lười
Râu thì lởm chởm ngồi cười nhe răng
Xã ơi có hiểu cho chăng
Thương thì thương lắm cũng hầm ông nhen

Nhớ cho kỹ đừng làm tèng ..........

XX

thylan
03-09-2011, 06:50 AM
Một chuyến đi xa hăm sáu ngày
Thời gian qua lẹ có nào hay
Diễn đàn thi hữu đông vui thế
Sao chỉ mình ta quá bận này!
DNT

Bạn hiền lâu nay vắng bóng
Thì ra bạn bận đi xa
Nay bạn đã trở về nhà
Lại mua sách nhiều quá xá!

Diễn đàn càng ngày càng vui
Bạn nhớ về góp tiếng cười
Vui thơ đậm tình Thi hữu
Chúc bạn hiền luôn vui tươi

Vài hàng thăm DNT
Thy Lan

maimo
03-09-2011, 08:22 AM
Giễu Nhà Thơ!

Soi gương nhìn mãi chẳng ra
Một tên lạ hoắc…ủa! ta đây à?

Từ khi...thất nghiệp, la cà…
Vớ va vớ vẩn, ai mà chả chê?
Vợ con chán ngắt, bỏ bê
Bồ xưa quay mặt, bạn bè ngó lơ

Chàng ràng, còn mỗi -nàng thơ!
Hết thương, lại nhớ mắt lờ đờ say
Thoáng nhìn ai cũng biết ngay
Đúng chàng thi sĩ này tay thất tình!

Đôi khi nghĩ lại giật mình!
“Nghiệp thơ” vướng phải thình lình –Tránh đâu?
Buồn tình ngồi cứ rờ râu
Gãi tai, vò tóc tìm câu thơ vần

Việc ư? Thôi cứ hẹn lần!
Cả tuần "quên tắm" áo quần lôi thôi
Lỡ ai buột miệng chê –hôi!
-Nhà thơ phải vậy –Ối giời kệ tôi!



Ở Dơ!

Mải thơ, quên tắm, chịu hôi…
Vợ không ngửi được, bả lôi đầu vào
Thế là… xối nước ào ào
-Ông không kì cọ, tui cào rách da!

Im ngồi…chả dám kêu ca
-Xin bà nương nhẹ kẻo mà…tui “đao” (đau)
-Cái ông này, chả ra sao!
-Ở dơ, thơ lại…“ngọt ngào”, lạ chưa?

-Dạ! bà hãy để tui thưa:
-Nhà thơ ai cũng ( ? ) từ xưa đến giờ!
-Thôi đi, đừng có ỡm ờ!
-Việc chi cứ phải mập mờ...đổ thơ?!
Vịt hồng

"Việc ư? Thôi cứ hẹn lần!"
"Cả tuần "quên tắm" áo quần lôi thôi"
Ha ha , hôi wá Vịt ơi
Huyện bà vớ được, vào nồi nấu chao
Hết thơ, hết cả "ngọt ngào"
Vịt Hồng ,,,sợ wá, nấu chao xin đừng
Gà Mái Mơ

miendong75
03-09-2011, 09:38 AM
Một chuyến đi xa hăm sáu ngày
Thời gian qua lẹ có nào hay
Diễn đàn thi hữu đông vui thế
Sao chỉ mình ta quá bận này!
DNT


TRẢ LỜI

Bạn hỏi, xin thưa
Nhà TÁO vẫn thừa
Một gian cho mượn
Chứ không cho mướn
Nếu Bác có việc
Xin cứ tự nhiên
Táo tuy không tiền
Nhưng biết điều lém
Táo Bà



KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN

Thấy như đã đến sáu hai ngày
Nhà Táo ngóng mong Ti có hay
Bữa trước mất nhà không hận chứ
Giờ đây phòng tặng được không này
Táo bà đon đả mời Ti đấy
Bạn hữu hả hê tay nắm tay
Dọn về nhà Táo đừng ngại nhé
Tiền không phải trả … trả ... vàng thay!

Táo Đồng
Chào mừng DNT trở lại
Chỗ thân tình Táo nỡ lòng nào chìa tay nhận tiền nhà của DNT chứ!

Nguyễn Hải Yến
03-09-2011, 09:43 AM
Đi đâu đi mãi không về
Bạn tình thi hữu não nề chờ mong .


Biết Đường Ngọc Thanh về Hải Yến rinh món ăn đặc sản đến ăn mừng bạn đã trở về nhà vui cùng mái nhà thân yêu hi hi hi ....

Con cua tám cẳng hai càng
Bò đi bò lại bò ngang đĩa này .
Thêm vào một chén rượu cay
Bọn mình say khướt loay hoay cắm càng .


http://best-picture.ucoz.ru/_ph/71/2/473236961.jpg (http://www.ytagi.com/gfsi.tq?id=8ab5ed3a4a3237de0075e5c01db96b59)

http://files.myopera.com/hoacomay70/blog/111111111111111ccccc.jpg


http://files.myopera.com/hoacomay70/blog/111111ccc.jpg

http://files.myopera.com/hoacomay70/blog/2222222222c.jpg

http://files.myopera.com/hoacomay70/blog/22222222222222ccccc.jpg

http://files.myopera.com/hoacomay70/blog/33333333333er.jpg


http://files.myopera.com/hoacomay70/blog/4444444444444444.jpg




http://files.myopera.com/hoacomay70/blog/5555555555yy.jpg

http://files.myopera.com/hoacomay70/blog/666666666666y.jpg

http://files.myopera.com/hoacomay70/blog/666666666666y.jpg

DNT
30-09-2011, 10:45 PM
Nhân đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn:
Nhà xuất bản Văn học, các bạn thành viên, các Mạnh thường quân: Đường Ngọc Thanh, Thu Giang Vũ, Vân Nhi, Hồng Thoại,… đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này.
@Hương xuân thơ


Lời cảm ơn xin hồi lại bớt
Gởi về biên tập với thành viên
Sớm trưa chiếu tối đêm khuya thức
Tuyển tác thơ hay khắp mọi miền
DNT
Đường ngọc Thanh

thugiangvu
01-10-2011, 04:29 AM
Nhân đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn:
Nhà xuất bản Văn học, các bạn thành viên, các Mạnh thường quân: Đường Ngọc Thanh, Thu Giang Vũ, Vân Nhi, Hồng Thoại,… đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này.
@Hương xuân thơ


Lời cảm ơn xin hồi lại bớt
Gởi về biên tập với thành viên
Sớm trưa chiếu tối đêm khuya thức
Tuyển tác thơ hay khắp mọi miền
DNT
Đường ngọc Thant

http://www.giftstoindia24x7.com/ASP_Img/GTI1301.jpg

http://drama16.info/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/Champagne.jpg

Lời cám ơn làm TGV xúc động quá.......TGV không xứng đâu...............
thế còn ai cám ơn admin đã bỏ công sức ra lo mấy tháng trời để sách được ra mắt ....ơn tất cả các huynh tỷ .......và tất cả các bạn mỗi người một phần hành như thủ quỹ, ....thành viên đã góp thơ .

Sách Hương xuân ra mắt lần đầu tiên được thành công vượt bực
với nỗi lo lắng của anh Trần Vi thông nhiều nhất .

Xin thân thương chúc VN THI HỮU gặp nhiều may mắn luôn thành công tốt đẹp .


ĐOÀN KẾT TRONG TÌNH THÂN HỮU MÃI MÃI .

Trần Vũ
02-10-2011, 03:46 PM
CHỖ NÀY EM ĐÃ CHỌN RỒI CƠ

Trang này viết rõ: tập làm thơ!
Ấy vậy mà sao cứ phớt lờ?
Bác đã vào hàng điêu luyện thế,
Em còn xếp cửa kém thâm cơ.
Đăng mà đúng chỗ nên vui chứ.
Viết cứ sai nơi phải chán lơ.
Nếu luận về thơ thời bác thắng.
Còn về chỗ viết, bác … lơ ngơ!

Trang này em xí chỗ rồi và cũng chả muốn nhỏ nhen thế này đâu. Nhưng mà em cay, em tức lắm cơ. Đời thủa nhà ai chuyện nói thầm, nói nhỏ của em mà họ lại cứ tung tóe cả lên (có người còn “sắm vội –loa” to nữa chứ).

PMĐ

VUI LÀ CHÍNH!
:gn16:

Hễ mà nhắc đến chuyện mần thơ…
Trần Vũ dân chơi chẳng tảng lờ?
Láu táu bon chen tìm lợi thế
Lu bu mánh lới kiếm thời cơ
Khôi hài ý tứ ưa lơi lả
Bỡn cợt vần từ khoái lẳng lơ
Chỉ cốt mua vui điều chính yếu
Ngoài ra, vớ vẩn…bỏ, làm ngơ!
:gn1:
Trần Vũ

DNT
03-10-2011, 07:35 AM
Học nghề học võ học làm thơ
Học thuyết học văn học tảng lờ
Học nói nhau nghe sao quá khó
Học lùi một bước dễ hơn cơ
Học thành đừng phụ công thầy mẹ
Học giỏi giàu sang chớ phớt lờ
Học .........................................?.
Học.........................................ngơ

DNT
bí!
Ah,có rồi!
Học chữ nhân tình rồi mới biết
Học công liêm chính sao làm ngơ

thugiangvu
03-10-2011, 10:44 AM
Học nghề học võ học làm thơ
Học thuyết học văn học tảng lờ
Học nói nhau nghe sao quá khó
Học lùi một bước dễ hơn cơ
Học thành đừng phụ công thầy mẹ
Học giỏi giàu sang chớ phớt lờ
Học .........................................?.
Học.........................................cơ

DNT
bí!

DNT ơi ...a` Thugiang

học ăn ......thì sao nhỉ ???????

Hễ mà nhắc đến chuyện mần thơ…
Trần Vũ dân chơi chẳng tảng lờ?
Láu táu bon chen tìm lợi thế
Lu bu mánh lới kiếm thời cơ
Khôi hài ý tứ ưa lơi lả
Bỡn cợt vần từ khoái lẳng lơ
Chỉ cốt mua vui điều chính yếu
Ngoài ra, vớ vẩn…bỏ, làm ngơ!
Trần vũ

Trần Vũ ơi .......mới thấy TGV vào đã xách dép bỏ chạy ?
:gn1:

Hoàng Thị
03-10-2011, 11:33 PM
"Trần Vũ ơi .......mới thấy TGV vào đã xách dép bỏ chạy ?" ( ThuGiang )

Eo ui .. nguyên vấn đề " xách......chạy" thui mà cũng biến đổi theo thời gian !
Khoảng hơn 50 năm trở lại đây gọi là " xách dép bỏ chạy ".Trước 50 năm trước thường gọi :" xách guốc bỏ chạy ",trước một thể kỷ..trở về trước có lẽ phải nói là 'xách chân đất mà chạy" !!!hay " xách quần bỏ chạy " ( vì đâu có dép guốc ) và trước xa thật xa thì ..." xách cái thân trần mà chạy " nhĩ ? vì vào cái thời thiên hạ chưa biết mặc quần thì biết xách cái gì !!!
Hì hì .!!!

Trần Vũ
04-10-2011, 01:32 PM
Gặp Thu Giang -Vũ bò chày (bỏ chạy)
Chậm chân chít chắc! kiểu này hết can
Con gà, con vịt, con "ngang"
Con nào cái món tiết canh cũng sàng (sang)!
:gn13:
Ủa? hình như lại ra thơ bút tre, bút nứa rùi...khà khà khà...
Trần Vũ

DNT
23-11-2011, 11:18 AM
Mùa lạnh đến rồi nhà ở đâu
Tự nhiên nhìn họ thấy buồn sầu
Hỏi vì sao phải thành nông nỗi
Khó trả lời ra cho đúng câu
DNT
những hội thiện nguyện bắt đầu tặng đồ ấm cho người vô gia cư ngoài đường phố và đồ ăn...

DNT
23-11-2011, 12:37 PM
Lò sưởi cạnh bên vẫn ửng hồng
Giải buồn uống rượu lúc hừng đông
Nhìn ra sấm chớp mưa tuôn mạnh
Trông xuống nước dâng sóng bổ chồng
DNT

ồ, thì ra anh đang neo tránh gió trên biển thì phải, khổ nhỉ

daonamxuong
23-11-2011, 03:15 PM
"Trần Vũ ơi .......mới thấy TGV vào đã xách dép bỏ chạy ?" ( ThuGiang )

Eo ui .. nguyên vấn đề " xách......chạy" thui mà cũng biến đổi theo thời gian !
Khoảng hơn 50 năm trở lại đây gọi là " xách dép bỏ chạy ".Trước 50 năm trước thường gọi :" xách guốc bỏ chạy ",trước một thể kỷ..trở về trước có lẽ phải nói là 'xách chân đất mà chạy" !!!hay " xách quần bỏ chạy " ( vì đâu có dép guốc ) và trước xa thật xa thì ..." xách cái thân trần mà chạy " nhĩ ? vì vào cái thời thiên hạ chưa biết mặc quần thì biết xách cái gì !!!
Hì hì .!!!


Xách cái gì sao không nói ra luôn nhỉ?????

DNT
24-11-2011, 11:55 PM
Sáng nay đường phố vắng người ghê
Anh bận việc sao chưa kịp về
Thằng út hỏi cha từ sáng sớm
Chị hai nấu bếp khó mà chê
Bàn ăn dọn sẵn còn chờ đũa
Bảy chỗ ngồi kia sạch thấy mê
Chuông có phát đi không bắt máy
Ra vào nóng nảy đến lòng tê

DNT
November2011
cùng nhau trong trong ngày Thanksgiving Day là lựa chọn số 1 đó....chúc bạn cũng vậy

DNT
25-11-2011, 07:14 AM
Mỗi năm về thẳng tới Đồi Hồng
Xuống xe bước lại khóc ròng vì ai
Gió nhè nhẹ đồi sải dài
Mẹ nằm yên nghỉ đã vài ba năm

Đâu còn nữa một ngày trước hẹn
Mẹ gọi con nói vẹn mấy câu
Gia đình mày chạy tới đâu
Cho tao biết để nấu lâu bị nhừ
...
DNT


Anh không biết có làm gì em giận
Rồi bỏ đi không nói một đôi lời
Qua mấy ngày tìm hỏi khắp mọi nơi
Vẫn chưa gặp nên trễ ngày đã hẹn

Bớt buồn giận, đừng ngại ngùng e thẹn
Gặp nhau rồi em cố tránh nhìn anh
Thấy em khóc, anh mới biết không đành
Nên ý muốn nói đôi lời tỏ rõ

Lệ đã khô, mắt chưa hết đỏ
Đến gặp anh chỉ có bấy nhiêu lời
Sẽ cùng nhau chung sống ở trọn đời
Nay thất hứa, nhớ em sao buồn lạ
DNT



Nhớ nhớ buồn buồn cũng tại ai
Say say tỉnh tỉnh mấy ngày dài
Ăn ăn uống uống không màng tới
Hát hát hò hò vang chói tai

Mộng mộng mơ mơ đâu có nhớ
Vay vay mượn mượn hết chỗ nài
Chờ chờ đợi đợi qua cuối tháng
Có có tiền tiền uống mấy chai
DNT


Anh bỏ đi rồi tới ở đâu ?
Giận em nào phải chuyện lần đầu ?
Nay dư chén mỏng cơm thiu nguội ?
Trước thiếu ly sành nước nóng lâu ?
DNT

DNT
15-12-2011, 05:04 AM
THĂM


Trái đất xoay vòng đã giáp năm
Đường xa ngàn dặm lái xe nhằm
Về thăm nội ngoại hai bên để
Con cháu sau này khỏi biệt tăm
DNT
BTV.vnthihuu

thugiangvu
15-12-2011, 05:45 AM
Mỗi năm về thẳng tới Đồi Hồng
Xuống xe bước lại khóc ròng vì ai
Gió nhè nhẹ đồi sải dài
Mẹ nằm yên nghỉ đã vài ba năm

Đâu còn nữa một ngày trước hẹn
Mẹ gọi con nói vẹn mấy câu
Gia đình mày chạy tới đâu
Cho tao biết để nấu lâu bị nhừ
...
DNT

Còn có mẹ là còn hạnh phúc
Mất mẹ rồi vô phúc đời con
Tình thương mẹ thật vuông tròn
Trời đông giá lạnh quạt nồng canh thâu

Ngày thơ ấu vượt bao gian khó
nâng niu con hằng bữa ấm no
Còn đâu tiếng mẹ ầu ơ
Võng đưa kẽo kẹt hư vô đêm dài !

Chúc an vui một lễ Giánh sinh an bình hạnh phúc bên những người thân yêu nhé DNT .

DNT
23-12-2011, 04:55 AM
CÓ NHỚ?

Tuyết trắng bây giờ đổ ngập sân
Thu đi đông tới mãi xoay vần
Người xưa chẳng đến trông chờ phận
Bạn cũ chưa về ngóng đợi thân
Vẹn nghĩa cố nhân xin ghé lại
Chung tình tri kỷ hãy dừng chân
Mai sau mạng ảo không còn nữa
Có nhớ vì ai đã một lần?!
DNT

BTV.vnthihuu

DNT
05-01-2012, 12:54 PM
Tuyết xuống bên ngoài song cửa sổ
Có ai chợt nghĩ thấy mà thương
Cho người vận số không may mắn
Lủi thủi ngoài kia sát vách tường
...
DNT

DNT
24-01-2012, 06:14 AM
Em đã đến chúc mừng anh năm mới
Chúc chúng mình hạnh phúc nhất từ đây
Ba ngày xuân anh ước mãi như vầy
Xuân ở lại, xin xuân đừng đi nhé
...
DNT

DNT
09-03-2012, 03:58 AM
Anh không về được lúc còn trai
Em chớ vì yêu bắt chước ai
Đợi hết thanh xuân rồi lại phải
Một mình cô quạnh sắc tàn phai
DNT
tập làm thơ nhất vận, không biết phải không nữa, khi nào gặp bạn Lãng Nhân xin hỏi thử......biết chừng nào mới gặp, nghe nói ông anh ấy bận lắm

Lãng Nhân
09-03-2012, 07:07 PM
Anh không về được lúc còn trai
Em chớ vì yêu bắt chước ai
Đợi hết thanh xuân rồi lại phải
Một mình cô quạnh sắc tàn phai
DNT
tập làm thơ nhất vận, không biết phải không nữa, khi nào gặp bạn Lãng Nhân xin hỏi thử......biết chừng nào mới gặp, nghe nói ông anh ấy bận lắm

Đường Ngọc Thanh này chắc bảnh trai
Thơ tình bay bướm cũng như ai
Cùng nhau nối kết tình thân ái
Tựa đóa hoa lòng quyết chẳng phai


Lãng nhân

DNT
21-05-2012, 11:24 AM
Tưởng rằng bớt chút cũng vui
Ai ngờ bớt được giúp tui khá nhiều
Bớt ti vi bớt xài hao điện
Bớt màn hình mắt kiếng lâu thay
Bớt luôn chút nữa cũng hay
Nếu như bớt được từ rày bớt lo...
DNT

nay nhé phone 220, net, comcast 110, nước 70 đô, điện tháng rồi 300.., thôi bố gọi cúp tivi cable đi bố..., thì bớt xem màn hình,, bớt điện, bớt tăng độ kính, bớt thức khuya bớt được nhiều thứ lắm, trước mắt là bớt 50 hằng tháng.. tính như vậy nha...bố cảm ơn các con đã tính cho bố hihhi..vậy là bố có thời gian tập làm thơ rồi hả,,

DNT
19-06-2012, 04:33 AM
NHỚ HƯƠNG QUÊ

Hương Quê gợi nỗi nhớ nhà
Nhớ trâu đằm nước nhớ gà bới rơm
Nhớ mùa lúa chín gạo thơm
Nhớ ông bà nội giờ cơm đợi chờ
Nhớ tay mẹ lấm bùn dơ
Chân cha đạp đất từ mờ sáng sương
Nhớ anh nhớ chị đã thương
Đứa em nhỏ dại mãi nhường miếng ăn
Nhớ xưa lời vẫn truyền rằng:
Đi đâu cũng phải nhớ nguồn gốc ta
Nỗi lòng gửi cõi trời xa
Bao niềm hoài niệm thiết tha quê mình

DNT
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
30-07-2012, 09:13 PM
CÓ NHỚ?

Tuyết trắng bây giờ đổ ngập sân
Thu đi đông tới mãi xoay vần
Người xưa chẳng đến trông chờ phận
Bạn cũ chưa về ngóng đợi thân
Vẹn nghĩa cố nhân xin ghé lại
Chung tình tri kỷ hãy dừng chân
Mai sau mạng ảo không còn nữa
Có nhớ vì ai đã một lần?!
DNT



MÃI NHỚ

Đợi sớm mai hồng nắng rợp sân
Bài thơ Thi hữu ghép thêm vần
Người dưng khác lối đâu ngờ bạn
Kẻ lạ chung đường bất chợt thân
Họa xướng muôn phương câu chữ thật
Giao hòa mọi chốn ý từ chân
Thời gian dẫu biết bao thay đổi
Cái nghĩa nào quên nhớ vạn lần!

Vi Thông

:gn9:
DNT ơi! sao lâu quá không về để "tập làm thơ" nữa vậy? hì

DNT
16-08-2012, 07:23 PM
Gió lay trái rụng trúng đầu
Lúc vui khó tránh lỡ câu không vừa
Thật tình cảm thấy chẳng ưa
Cũng nên xí xóa đẩy đưa nhẹ nhàng
Giận gì bẻ bút phăng ngang
Mực đen rảy dính xuống hàng thơ hay
DNT

Sao Hôm
23-08-2012, 11:07 AM
CÓ NHỚ?

Tuyết trắng bây giờ đổ ngập sân
Thu đi đông tới mãi xoay vần
Người xưa chẳng đến trông chờ phận
Bạn cũ chưa về ngóng đợi thân
Vẹn nghĩa cố nhân xin ghé lại
Chung tình tri kỷ hãy dừng chân
Mai sau mạng ảo không còn nữa
Có nhớ vì ai đã một lần?!
DNT


http://cuasomoi.com/newsimage/original/2009/12/image_28198_battayantuong.JPG


Còn lưu mãi...

Hạ sắp rời xa nhạt nắng sân
Trời rung gió chuyển mây đen vần
Chênh chao mùa đổi nào xa lạ
Thanh thản thu sang lại bén thân
Con tạo xoay vần tay xiết chặt
Cuộc đời dâu bể trụ bền chân
Nghĩa tình Thi Hữu còn lưu mãi
Nhắc nhớ trong tim đến vạn lần.

Sao Hôm

DNT
02-09-2012, 12:11 AM
Say
Say say chưa thật là say
Say sao anh biết: anh hay em về
Dựa lưng nhắm mắt buồn ghê
Em đi em ở em về mặc em

Mặc lòng mặc sức mặc thây
Còn em mặc kệ ai rầy cũng nghe
Mặc nhiên mặc ý ranh đe
Tới khi mặc niệm thả bè thì thôi
DNT

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-09-2012, 04:48 PM
CÓ NHỚ?

Tuyết trắng bây giờ đổ ngập sân
Thu đi đông tới mãi xoay vần
Người xưa chẳng đến trông chờ phận
Bạn cũ chưa về ngóng đợi thân
Vẹn nghĩa cố nhân xin ghé lại
Chung tình tri kỷ hãy dừng chân
Mai sau mạng ảo không còn nữa
Có nhớ vì ai đã một lần?!
DNT

BTV.vnthihuu


Cảnh chiều thu

Ngả chiều sương xuống giọt vương sân
Ngọn gió heo may ôm lá vần
Cuống quýt hoa rơi nhoà nhạt bóng
Vội vàng nụ rụng xác xơ thân
Cành mơ vươn tới làm sai bước
Ngọn mộng thu về vẫn lạc chân…
Bến vắng bờ hoang con hạc đứng
Ước xây tổ ấm biết bao lần

Thanh Thanh Khiết
17.9.2012

MÂY TÍM
28-02-2013, 11:16 PM
Say
Say say chưa thật là say
Say sao anh biết: anh hay em về
Dựa lưng nhắm mắt buồn ghê
Em đi em ở em về mặc em

Mặc lòng mặc sức mặc thây
Còn em mặc kệ ai rầy cũng nghe
Mặc nhiên mặc ý ranh đe
Tới khi mặc niệm thả bè thì thôi
DNT


Say say say quắc say quay
Say lăn chiêng quẳng mất giày vợ mua
Say rồi miệng nói búa xua
Hát hò đủ kiểu nhạc vua nhạc thần
Say nên thấy trời rất gần
Chân đi chổng ngược lên trần nhà treo
Vợ về mừng quá liền reo
Nhưng say túy lúy lộn mèo ...khò luôn

DNT
24-03-2013, 10:54 PM
Yêu!...yêu!...chưa hẳn là yêu
Yêu sao không biết nuông chiều
Yêu gì lại cứ trổ chiêu
Yêu đi để khổ bao điều
Yêu ơi!... yêu hởi!... yêu nhiều! chớ yêu!

DNT

DNT
24-03-2013, 11:04 PM
Nhớ sao vẫn nhớ
Thương chẳng dám thương
Khoảng vắng chung đường
Quan tâm một chút

Đêm nằm mấy phút
Suy nghĩ miên man
Tưởng nhớ đến nàng
Hỏi ai có biết

Người đi biền biệt
Không hẹn ngày về
Vì chữ phu thê
Thôi đành phải thế!

DNT

thugiangvu
25-03-2013, 12:18 AM
Tưởng rằng bớt chút cũng vui
Ai ngờ bớt được giúp tui khá nhiều
Bớt ti vi bớt xài hao điện
Bớt màn hình mắt kiếng lâu thay
Bớt luôn chút nữa cũng hay
Nếu như bớt được từ rày bớt lo...
DNT

nay nhé phone 220, net, comcast 110, nước 70 đô, điện tháng rồi 300.., thôi bố gọi cúp tivi cable đi bố..., thì bớt xem màn hình,, bớt điện, bớt tăng độ kính, bớt thức khuya bớt được nhiều thứ lắm, trước mắt là bớt 50 hằng tháng.. tính như vậy nha...bố cảm ơn các con đã tính cho bố hihhi..vậy là bố có thời gian tập làm thơ rồi hả,,

Neu ta bớt được online (internet)
thì tiền tăng vọt tháng nào cũng dư
ha
ha ha ...TGV xí xọn nhắc Bố DNT , Bố nhắc con mà BỐ quên chưa bớt .ha ha ha
noi này viết chữ không tô màu đuoc.

than mến chúc luôn an vui.

DNT
25-03-2013, 12:21 AM
Biết người khỏe lại như xưa
Thấy vui liền mới gửi bừa mấy câu
Hỏi thăm hỏi bạn còn đau
Bớt chưa hay đã hết lâu để mừng
.......
gởi một người bạn, thân mến

DNT
25-03-2013, 12:31 AM
Mới hôm qua nhờ con gái lớn
Bớt tiền phone bớt mạng ti vi
Mấy mươi năm ba chẳng có gì
Nay vào Thi Hữu bớt đi cũng buồn!

Lúc còn trẻ cội nguồn ngăn cách
Sau này bay!, è ạch chắc gì
Bây giờ mom chẳng cho đi
Bố đành chịu phép khổ vì các con.....
và vợ...(cười)

thugiangvu
25-03-2013, 12:59 AM
Biết người khỏe lại như xưa
Thấy vui liền mới gửi bừa mấy câu
Hỏi thăm hỏi bạn còn đau
Bớt chưa hay đã hết lâu để mừng
.......
gởi một người bạn, thân mến

Ca'm ơn lời hỏi câu thăm
Mu`ng người bạn cũ tình thâm lâu ngày
Pho^' ảo, ti`nh tha^.t vui thay
Vui chia buo^`n sẻ trẻ hoa`i trăm năm.

Ai ơi tình vẫn thật gâ`n
Ba`n tay góp lại ân cần trao nhau .

Chu'c KEvin và toàn thể gia đình luôn an vui.
TGV

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-03-2013, 06:48 PM
Nguyên văn bởi DNT
Thêm bạn

Có duyên thêm bạn bớt thù
Đệ huynh tay bắt như tù được tha
Chung vui cùng dưới mái nhà
Vị tha rộng lượng đều là anh em

DNT

Xin chớ…

Bạn bè xin chớ gây thù
Sẽ làm thương tổn cho dù được tha
Đông tây nam bắc một nhà
Cùng chung Mẹ Việt mãi là anh em

Thanh Thanh Khiết

Huy Thanh
29-03-2013, 08:29 PM
Nguyên văn bởi DNT
Thêm bạn

Có duyên thêm bạn bớt thù
Đệ huynh tay bắt như tù được tha
Chung vui cùng dưới mái nhà
Vị tha rộng lượng đều là anh em

DNT

Xin chớ…

Bạn bè xin chớ gây thù
Sẽ làm thương tổn cho dù được tha
Đông tây nam bắc một nhà
Cùng chung Mẹ Việt mãi là anh em

Thanh Thanh Khiết


THỨ THA

Nhớ chi nửa mối tình thù
Lãng quên nhẹ gánh nên xù thứ tha
Chung làng cùng ngõ như nhà
Hoa mơ cài tóc làm quà tặng em

Huy Thanh

Vân Nhi
10-04-2013, 05:26 PM
Nửa đêm thức giấc học làm thơ
Viết mãi viết hoài vẫn ngác ngơ
Nghí ngoáy quơ quào dăm bảy chữ
Phen này cóc nhái chắp tay thờ


Hihi... Bác DNT à, VN chả ngủ được , vô nhà bác quậy chút
Bác đừng cười mấy vần thơ cóc của VN nhé .

TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-08-2013, 11:01 AM
NHỚ HƯƠNG QUÊ

Hương Quê gợi nỗi nhớ nhà
Nhớ trâu đằm nước nhớ gà bới rơm
Nhớ mùa lúa chín gạo thơm
Nhớ ông bà nội giờ cơm đợi chờ
Nhớ tay mẹ lấm bùn dơ
Chân cha đạp đất từ mờ sáng sương
Nhớ anh nhớ chị đã thương
Đứa em nhỏ dại mãi nhường miếng ăn
Nhớ xưa lời vẫn truyền rằng:
Đi đâu cũng phải nhớ nguồn gốc ta
Nỗi lòng gửi cõi trời xa
Bao niềm hoài niệm thiết tha quê mình

DNT
BTV.vnthihuu
Bài thơ thực cảm lòng người!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-08-2013, 11:57 AM
Giễu Nhà Thơ!

Soi gương nhìn mãi chẳng ra
Một tên lạ hoắc…ủa! ta đây à?

Từ khi...thất nghiệp, la cà…
Vớ va vớ vẩn, ai mà chả chê?
Vợ con chán ngắt, bỏ bê
Bồ xưa quay mặt, bạn bè ngó lơ

Chàng ràng, còn mỗi -nàng thơ!
Hết thương, lại nhớ mắt lờ đờ say
Thoáng nhìn ai cũng biết ngay
Đúng chàng thi sĩ này tay thất tình!

Đôi khi nghĩ lại giật mình!
“Nghiệp thơ” vướng phải thình lình –Tránh đâu?
Buồn tình ngồi cứ rờ râu
Gãi tai, vò tóc tìm câu thơ vần

Việc ư? Thôi cứ hẹn lần!
Cả tuần "quên tắm" áo quần lôi thôi
Lỡ ai buột miệng chê –hôi!
-Nhà thơ phải vậy –Ối giời kệ tôi!



Ở Dơ!

Mải thơ, quên tắm, chịu hôi…
Vợ không ngửi được, bả lôi đầu vào
Thế là… xối nước ào ào
-Ông không kì cọ, tui cào rách da!

Im ngồi…chả dám kêu ca
-Xin bà nương nhẹ kẻo mà…tui “đao” (đau)
-Cái ông này, chả ra sao!
-Ở dơ, thơ lại…“ngọt ngào”, lạ chưa?

-Dạ! bà hãy để tui thưa:
-Nhà thơ ai cũng ( ? ) từ xưa đến giờ!
-Thôi đi, đừng có ỡm ờ!
-Việc chi cứ phải mập mờ...đổ thơ?!
Vịt hồng

"Việc ư? Thôi cứ hẹn lần!"
"Cả tuần "quên tắm" áo quần lôi thôi"
Ha ha , hôi wá Vịt ơi
Huyện bà vớ được, vào nồi nấu chao
Hết thơ, hết cả "ngọt ngào"
Vịt Hồng ,,,sợ wá, nấu chao xin đừng
Gà Mái Mơ
TÌNH THƠ

Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng - họa trải lòng say
Đường mơ chẳng nghĩ điều khôn - dại
Lối mộng đâu lường nhẽ dở - hay
Bạn đến tâm đầu tươi nét mặt
Anh về ý hợp ấm bàn tay
Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
Hạnh phúc thăng hoa cuộc sống này.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-08-2013, 12:10 PM
Học nghề học võ học làm thơ
Học thuyết học văn học tảng lờ
Học nói nhau nghe sao quá khó
Học lùi một bước dễ hơn cơ
Học thành đừng phụ công thầy mẹ
Học giỏi giàu sang chớ phớt lờ
Học .........................................?.
Học.........................................ngơ

DNT
bí!
Ah,có rồi!
Học chữ nhân tình rồi mới biết
Học công - liêm - chính sao làm ngơ?
HỌC THƠ

Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ

Đại học Đại Nam 02/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Lê Đức Mẫn
10-08-2013, 12:19 PM
BIỆT LY

“Biệt ly, nhớ nhung từ đây” (*)
Bài hát tưởng như hát cho người khác,
Trong lời ca có tiếng rơi xào xạc
Chiếc lá khô heo hút cuối mùa đông.

“Đưa người ta không đưa qua sông”, (**)
Cái nghĩa biệt ly bây giờ mới biết.
Câu thơ ấy cứ như là ta viết,
Khi bỗng nghe tiếng sóng ở trong lòng.

Trường cũ giờ này vẫn nắng dênh dang,
Chỉ có lớp học trò là đổi khác.
Các thày vẫn thế thôi, tóc thêm phần bạc,
Tiếng trống trường ngơ ngác vẫn như xưa.

Dường như có ai gọi trường trong mơ,
Cho người nơi đây nhớ người tứ xứ.
Thôi đừng hỏi cho mắt già bớt ứa,
Biết đến hôm nao chúng nó mới thăm trường.

Rồi ta cũng phải quen với cuộc đời thường,
Phải quên vợi cả mình đi để sống.
Đàn rùa con quên cả bờ cát nắng,
Đại dương kia rồi, lạch bạch chúng ra đi.

Gà mẹ lại sinh một đàn gà ri,
Lại đá cầu trong sân, lại ăn quà giữa lớp.
Nhưng sợ lắm, có một ngày bất chợt,
Nao nao lòng người cũ nhớ người xưa.

Thôi, viết thế thôi, viết nữa là thừa.
Các em giữ hộ thày một kho sách vở.
Khi cần đến, gọi “Vừng ơi! Mở cửa!”
Chắc có thày thấp thoáng ở bên trong.

Thày giữ hộ các em kho kỷ niệm trong lòng,
Góc hy vọng màu xanh, góc tình yêu sắc đỏ.
Rồi có lúc nhớ một ngày xưa cũ
Thày cũng gọi “Vừng ơi!” – chắc thấy các em về.

----------
(*) Bài hát của Dzoãn Mẫn
(**) Thơ Thâm Tâm

LÊ ĐỨC MẪN
01 – 10 – 2002

Hoàng Nguyễn Thái Hà
17-08-2013, 01:20 AM
Đến không kịp lúc diễn đàn
Sập, nay hồi phục mở hàng một trang
Một trang thôi nhé một trang
Thơ vui làm bạn với nàng sao mai
Sáng nay thơ tập hơi dài
Chào mừng bạn hữu, huynh đài, thi nhân
Gặp nhau xa cũng thành gần
Cùng chung hoài vọng một lần zui sao...
Zui!
DNT
June1, 2011
Ngày gom từ lại là thơ
Đêm ngồi ngâm vịnh ai ngờ thành ... thân (thẩn = thơ thẩn)!

@Anh DNT ơi, TH cũng đang tập làm thơ thẩn đây anh ạ, anh đọc xong đừng cười TH anh DNT nhé!
Xin cảm ơn!

HNTH

DNT
17-08-2013, 05:42 AM
Gửi gắm

Nhìn vô bốn vách đóng rêu
Chim kêu phủ trắng tủi lòng thở ra
Em đi để lại mình ta
Ai tri âm đó mặn mà với ai (K)

DNT
Nhớ ai, ai nhớ mà mình nhớ ai !

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-08-2013, 10:15 AM
Gửi gắm

Nhìn vô bốn vách đóng rêu
Chim kêu phủ trắng tủi lòng thở ra
Em đi để lại mình ta
Ai tri âm đó mặn mà với ai (K)

DNT
Nhớ ai, ai nhớ mà mình nhớ ai !
Nhớ thi nhân ở nơi đây
Vườn thơ sáng sớm hương đầy sương giăng...
TTTL

Lệ Hà
17-08-2013, 11:24 AM
Nhớ thi nhân ở nơi đây
Vườn thơ sáng sớm hương đầy sương giăng...
TTTL





Vu Lan mơ mộng cùng trăng
Nhớ thương phụ mẫu hỏi rằng nơi đâu?

Lệ Hà

thylan
17-08-2013, 02:48 PM
Gửi gắm

Nhìn vô bốn vách đóng rêu
Chim kêu phủ trắng tủi lòng thở ra
Em đi để lại mình ta
Ai tri âm đó mặn mà với ai (K)

DNT
Nhớ ai, ai nhớ mà mình nhớ ai !

Nhớ ai ai nhớ ai hoài?
Ân tình Thi hữu chẳng phai nhạt màu....

Thy Lan

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-08-2013, 04:41 PM
Có gì vĩnh cữu mãi đâu
Càng chăm bồi dưỡng tình sâu càng nồng.

thylan
17-08-2013, 04:51 PM
Cuộc đời dù lắm gai chông
Cùng nhau tiến bước ta không ngại gì!

Thy Lan

Mai Nam Thắng
19-08-2013, 12:22 AM
Không suôn sẻ là bởi vì
Luôn luôn tính toán so bì tham lam!
MNT

Hoàng Nguyễn Thái Hà
19-08-2013, 05:33 PM
Nhớ người ở chốn xa xăm
Guồng tơ giăng mắc như ngầm vần gieo.
HNTH

Huy Thanh
19-08-2013, 08:07 PM
Ai uống thời phải chịu trèo
Muốn ăn thoải mái khéo leo ngọn dừa

Huy Thanh

DNT
24-08-2013, 12:13 PM
EM (DNT) vào lật lại trang thơ
Đọc thêm lần nữa i tờ đúng sai
Lỗi mà sửa lại nhớ dai
Để tâm một chút miệt mài mới nên

Nói hay như thơ, làm chờ mai mốt!
DNT
Kính chúc niềm vui và hạnh phúc cùng ACE

TRẦN THỊ THANH LIÊM
26-08-2013, 12:40 PM
VƯỜN THƠ www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net/)
(Thân tặng thi sĩ DNT- Người bạn thân yêu nhất của www.vnthihuu.net)

Bốn mùa thi phú ngát hương
Thành viên, khách quý muôn phương tụ về
Bạn hiền thành thị, thôn quê
Lời ca tiếng hát đắm mê lòng người
Cùng say sưa với đất trời
Thơ Đường, lục bát nhịp đời nở hoa
Tình thân ái, nghĩa nhân hòa
Anh em đoàn kết cả nhà đều vui.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Trần Đức Quang
26-08-2013, 12:48 PM
Đường trơn anh dắt tay tôi
Mặt đường chằng chịt chân người lại qua.

Lê Tư Đắc
26-08-2013, 06:08 PM
Đường trơn anh dắt tay tôi
Mặt đường chằng chịt chân người lại qua.

"Tình thân ái, nghĩa nhân hòa
Anh em đoàn kết cả nhà đều vui.




Tấm lòng đệ (DNT) mãi đẹp sao!
Như dòng sông lớn (bạn lớn) chảy vào biển khơi ( www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net) )"

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-08-2013, 06:45 AM
TÌNH THI HỮU

Lang thang Thi Hữu đó đây
Lướt Trang chủ, viếng Lầu Mây lưng trời
Thăm cô Cà nà xa xôi
Ngọc Thanh từ Mỹ,... tụ hồi đồng tâm
Nhạc, Phim, Từ thiện, Dân gian,…
Đắng cay chia sẻ, ngọt lành từng qua
Huê viên các đủ loài hoa
Thơ Đường, Lục bát,… có ta bên mình
Dựng xây diễn đàn văn minh
Cùng nhau dốc sức nặng tình anh em.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THANH HƯƠNG
28-08-2013, 06:53 AM
Đói no chìm nổi nhiều phen
Thành viên tối lửa tắt đèn có nhau.

Trần Đức Quang
28-08-2013, 02:58 PM
Cho dù có ở nơi đâu
Núi cao rừng thẳm bể dâu cũng cùng!
TĐQ

Huy Thanh
28-08-2013, 04:53 PM
Biển khơi sóng cả muôn trùng
Anh em vững lái ta cùng dạo chơi

huythanh

PHẠM MINH KHÔI
28-08-2013, 07:45 PM
Nàng tiên đã đến đây rồi
Mời ta đi đến cơ ngơi Thuy Tề.
PMK

Lệ Hà
28-08-2013, 07:56 PM
Long Cung lộng lẫy say mê
Ngắm rồi ai nỡ đi về được sao?

Lệ Hà

Lê Tư Đắc
30-08-2013, 07:42 PM
Qua đông cây lại thắm mầu
Trăng soi mây phủ sông sâu lại ngời.

Lệ Hà
30-08-2013, 08:09 PM
Chàng nàng lên tận đỉnh đồi
Họa thơ sáu tám nói lời yêu thương

Lệ Hà

TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-08-2013, 01:00 PM
Gặp người bạn cũ bên đường
Hỏi nàng còn chút vấn vương trong lòng?
TTTL

maimo
31-08-2013, 01:19 PM
Xa nhau mới được mấy đông
Ngày về ... em đã con bồng, con mang


HỒNG THOẠI
31-08-2013, 04:00 PM
May làm dâu ở khác làng
Nếu còn ở lại, một đàn... đông hơn !

Huy Thanh
31-08-2013, 07:12 PM
Trời mưa đi chợ đường trơn
Em nên cẩn thận kẻo...sơn áo quần!

huythanh

Lê Đức Mẫn
01-09-2013, 01:18 AM
Đời em đơn chiếc cung trăng
Nên em không dám mơ màng tới ai

Trần Thị Lợi
01-09-2013, 04:44 AM
Đường đời còn lắm chông gai
Bước đi cẩn thận tương lai huy hoàng

Huy Thanh
01-09-2013, 06:20 AM
Sao ta mãi nhớ đến nàng
Giữa khuya thức giấc mơ màng canh thâu

maimo
01-09-2013, 10:18 AM
Thưa rằng ... nàng ấy ở đâu ???
Để cho Thi Hữu bắc cầu Anh sang

Gà MM

Trần Thị Lợi
01-09-2013, 10:58 AM
Nàng đi vớt ánh trăng vàng
Nghiêng soi rớt xuống ao làng đêm qua

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-09-2013, 11:37 AM
Ngọc Thanh ui tới giúp choa (giúp nàng)
Để em dệt tiếp bài ca tặng chàng.
TTTL

DƯƠNG TỬ NGANG
01-09-2013, 12:02 PM
Ru lòng bởi ngọn gió ngàn
Bởi lời thơ nhớ thăng trầm trong ta.
DTN

SĨ THANH
01-09-2013, 12:42 PM
Cho thơm mát mãi lòng ta
Đu cay đắng chút vẫn là cái duyên

Lệ Hà
01-09-2013, 04:16 PM
Thu này thăm lại cao nguyên
Rừng trà thung lũng dốc triền đồi thông

Trần Thị Lợi
01-09-2013, 08:25 PM
Trồng thêm vài khóm hoa hồng
Mai này thắm sắc tươi bông ngạt ngào

thugiangvu
01-09-2013, 08:45 PM
Chợt nghe tiếng lá lao xao
Giật mình mới biết hè chào thu sang .

TGV

thylan
01-09-2013, 10:31 PM
Chợt nghe tiếng lá lao xao
Giật mình mới biết hè chào thu sang .

TGV


Thu về ru giấc em ngoan
Đau thương rồi cũng phai tàn... tháng năm
Thy Lan

Huy Thanh
02-09-2013, 09:25 AM
Trăng thu sáng nhất đêm rằm
Mộng mơ chắp cánh lên thăm cung Hằng

huythanh

Lệ Hà
02-09-2013, 12:21 PM
Ngày xưa anh đã nói rằng
Khi em buồn ngủ anh giăng cái mùng

Lệ Hà

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-09-2013, 05:06 PM
Em thì vui vui mừng mừng
Đôi mắt ngấn lệ sáng bừng niềm tin.
TTTL

thylan
02-09-2013, 05:14 PM
Từ xa anh đứng lặng nhìn
Dáng em tha thướt bóng in trong chiều
Thy Lan

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-09-2013, 05:20 PM
Nhớ về người bạn thân yêu
Lên rừng xuống bản sớm chiều cần chuyên.
TTTL

thylan
02-09-2013, 05:27 PM
Lại thêm bản tính rất hiền
Chuyện gì khó nhọc, bạn liền giúp ngay
Thy Lan

Huy Thanh
02-09-2013, 07:13 PM
Giúp liền bất kể đêm ngày
Chỉ cần một xị lai rai làm hoài

huythanh

thugiangvu
02-09-2013, 08:16 PM
Giúp liền bất kể đêm ngày
Chỉ cần một xị lai rai làm hoài

huythanh

Lấy cớ để nhậu dài dài
Có ngày nằm ngủ gốc xoài kiến tha.

mong huynh đừng chấp em nha
Bớ chị Lệ Hà kịp CÚ em ....ngoan .......hi` hi` ......
Thương mến chúc các huynh đệ tỷ muội an vui.
TGV

Lệ Hà
02-09-2013, 09:47 PM
Lấy cớ để nhậu dài dài
Có ngày nằm ngủ gốc xoài kiến tha.

mong huynh đừng chấp em nha
Bớ chị Lệ Hà kịp CÚ em ....ngoan .......hi` hi` ......
Thương mến chúc các huynh đệ tỷ muội an vui.
TGV



Tặng em chục nhánh quỳnh hoa
Đem về Cà Ná nhấp trà ngắm trăng
Lệ Hà

Trần Thị Lợi
03-09-2013, 04:22 AM
Bay lên gõ cửa cung Hằng
Mơ màng ấp ủ vầng trăng diệu huyền

Huy Thanh
03-09-2013, 07:16 AM
Tặng em một sợi dây chuyền
Sáng trưa chiều tối làm duyên với chồng

huythanh

Lệ Hà
03-09-2013, 10:19 AM
Ánh trăng sáng cả dòng sông
Bờ dừa xanh mát mênh mông mây trời
Lệ Hà

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-09-2013, 02:02 PM
Chuyện xưa coi đã qua rồi
Vấn vương chi nữa cho người ta chê.

Trần Thị Lợi
03-09-2013, 02:33 PM
Lối xưa hai đứa đi về
Đã tan nát mảnh trăng thề còn đâu

Lệ Hà
03-09-2013, 04:27 PM
Nguyệt soi đáy nước bên cầu
Trung thu phá cỗ lên lầu ngắm trăng
Lệ Hà

Trần Thị Lợi
03-09-2013, 07:10 PM
Hồi này giá cả lại tăng
Tiền lương mỏng mảnh có chăng đủ sài

thylan
03-09-2013, 08:23 PM
Cùng vui xướng họa nơi đây
Tình thân Thi Hữu như cây liền cành
Thy Lan

thugiangvu
04-09-2013, 12:26 AM
Cùng vui xướng họa nơi đây
Tình thân Thi Hữu như cây liền cành
Thy Lan

Tính em thường vẫn lanh chanh
Láu táu hỏng việc nhưng anh vẫn chiều .

TGV

thugiangvu
04-09-2013, 12:31 AM
Tính em thường vẫn lanh chanh
Láu táu hỏng việc nhưng anh vẫn chiều .

TGV

Anh biết tính em làm liều
Anh căng giây quá sợ diều đứt đôi .

TGV

thugiangvu
04-09-2013, 12:33 AM
Anh biết tính em làm liều
Anh căng giây quá sợ diều đứt đôi .

TGV

Bắc thang lên hỏi ông trời
Anh xa dương thế ai người chiều em .

TGV

thugiangvu
04-09-2013, 12:37 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Anh xa dương thế ai người chiều em .

TGV

Tháng tám thu lạnh qua thềm
Nhớ ngày sinh nhật ....lệ mềm tóc mây.

TGV

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-09-2013, 12:43 AM
Nắng chiều nép bóng hàng cây
Buông mồi hóng mát ngất ngây đất trời.
TTTL

Huy Thanh
04-09-2013, 09:11 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Anh xa dương thế ai người chiều em .

TGV


Thang nào bắc được hở em
Trời cao, cao quá chẳng xem được trời

huythanh

Trần Thị Lợi
04-09-2013, 11:52 AM
Bên nhau xướng họa tiếp lời
Cho lòng nhẹ nhõm cho vơi nỗi phiền

Huy Thanh
04-09-2013, 07:12 PM
Diễn Đàn kết nối mọi miền
Kim bằng tương ngộ ấy duyên...mấy đời

huythanh

Lệ Hà
04-09-2013, 07:51 PM
Cao nguyên mây phủ lưng trời
Thuyền trăng lơ lửng chơi vơi bềnh bồng
Lệ Hà

TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-09-2013, 04:12 PM
Nhớ niềm vui buổi tuổi hồng
Thủ khoa đạt được thỏa lòng ước ao.
TTTL

thylan
05-09-2013, 05:06 PM
Học giỏi là nhờ công lao
Thầy cô, cha mẹ, lẽ nào quên ơn!
Thy Lan

Trần Thị Lợi
05-09-2013, 05:14 PM
Em ơi xin chớ dỗi hờn
Trời mưa nắng cũng từng cơn thôi mà

Huy Thanh
05-09-2013, 06:56 PM
Trung thu sáng tỏ vui ca
Ra vườn ngắm cảnh ly trà mời anh

huythanh

Lệ Hà
05-09-2013, 07:00 PM
Cây đa cổ thụ vươn cành
Sum suê tán lá tươi xanh mát người
Lệ Hà

Trần Thị Lợi
05-09-2013, 08:21 PM
Ngày vui ngắm cháu thơ cười
Tối vui cùng với mọi người họa thơ

Huy Thanh
06-09-2013, 08:52 AM
Họa thơ ra ngẩn vào ngơ
Chàng ngồi thờ thẩn đang chờ cà phê

huythanh

maimo
06-09-2013, 10:06 AM
Quán em vừa hết cà fê
Chỉ còn nước chè, mời tạm anh sơi

MM

Lệ Hà
06-09-2013, 11:09 AM
Sơi chè bay đến cuối trời
Gặp đôi Ngưu Chức nói lời nhớ thương
Lệ Hà

SĨ THANH
06-09-2013, 05:48 PM
Hôm nay dạo khắp phố phường
Nghĩ về kỷ niệm bỗng thương nhớ đầy.
Sĩ Thanh

Lệ Hà
06-09-2013, 07:31 PM
Thương ai nhắn gửi gió mây
Nhớ lời ước hẹn tình nầy người ơi!
Lệ Hà

Trần Thị Lợi
06-09-2013, 08:25 PM
Vượt muôn sóng gió ra khơi
Câu nhiều tôm cá cho đời ấm no

TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-09-2013, 01:25 AM
Đêm hè phe phẩy quạt mo
Bẹ cau nhà xén uốn cho phẳng lòng.

Huy Thanh
07-09-2013, 05:53 AM
Nghỉ hưu nhẹ bước thong dong?
Nối vần thơ họa và trông cháu mà

huythanh

Trần Thị Lợi
07-09-2013, 12:22 PM
Mỗi năm mỗi tuổi thêm già
Chân run, lưng mỏi, mắt lòa, hay quên

Lệ Hà
07-09-2013, 12:56 PM
Thảo nguyên đồng cỏ mông mênh
Tháng hè rủ bạn chạy lên sườn đồi
Lệ Hà

Trần Thị Lợi
07-09-2013, 04:42 PM
Xin chào các bạn của tôi
Vào trang xướng họa cùng ngồi giao lưu

Huy Thanh
07-09-2013, 06:51 PM
Mùa này Đà Lạt sương mù
Ai yêu thung lũng che dù dạo chơi

huythanh

Trần Thị Lợi
07-09-2013, 09:27 PM
Dốc cao vực thẳm chơi vơi
Leo lên đỉnh núi ngắm trời xanh trong

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-09-2013, 02:45 PM
Tình em một tấm lòng son
Xứng danh hiếu thảo người con Quảng Bình.
TTTL

Huy Thanh
08-09-2013, 03:55 PM
Trời quang sấm động thình lình
Ngỡ đâu vạn mã thiên binh truy tìm

huythanh

Trần Thị Lợi
08-09-2013, 04:59 PM
Vần thơ LỤC BÁT trong tim
Hội thơ ta lại nhớ tìm đến nhau

Huy Thanh
08-09-2013, 06:47 PM
Nụ hôn đầu, em đã trao
Cuối năm ngày tốt trầu cau nha chàng

huythanh

Trần Thị Lợi
08-09-2013, 07:51 PM
Cầu thơ mở lối cùng sang
Lời thơ dẫn dắt đưa nàng về anh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-09-2013, 08:21 PM
Chập chùng núi thắm rừng xanh
Đắng cay, chua chát, ngọt lành từng qua.
TTTL

Trần Đức Quang
09-09-2013, 01:08 AM
Xuân về nở rộ ngàn hoa
Cho mùa thi rộn tiếng ca học trò.
TĐQ

Trần Thị Lợi
09-09-2013, 04:59 AM
Đâu đây văng vẳng tiếng hò
Dòng sông yên ả con đò êm trôi

thugiangvu
09-09-2013, 06:37 AM
Đâu đây văng vẳng tiếng hò
Dòng sông yên ả con đò êm trôi

Vẳng nghe tiếng bạn gọi mời
Thuyền em ghé lại thăm người năm xưa /

Thu giang vũ

Huy Thanh
09-09-2013, 07:10 AM
Mong chờ tin nhạn sớm trưa
Lời thương đã ngỏ, Mẹ ừa chưa em?

huythanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-09-2013, 11:34 AM
Mẹ ừ miếng trầu đã têm
Chọn ngày duyên thắm ta nên vợ chồng.
TTTL

Huy Thanh
09-09-2013, 12:02 PM
Đôi ta tình nghĩa thắm nồng
Suốt năm trăng mật mênh mông hải hồ

huythanh

Trần Thị Lợi
09-09-2013, 08:14 PM
Mạn thuyền ào ạt sóng xô
Dòng sông in bóng mây tô sắc hồng

buixuanphuong09
09-09-2013, 09:24 PM
Nguyên Tiêu em có nhớ không?
Duyên thơ mang vạn tình nồng đến nhau.

Trần Thị Lợi
09-09-2013, 09:31 PM
Nắng vàng ngan ngát hương cau
Sân quê hoa rụng trắng au thơm nồng

Huy Thanh
10-09-2013, 06:19 AM
Trên thuyền sóng nước bềnh bồng
Đôi ta đắm đuối mênh mông hải hồ

huythanh

Lệ Hà
10-09-2013, 10:11 AM
Trưa nay kho tộ cá rô
Mời anh dùng tạm, thêm tô rau dền
Lệ Hà

Trần Thị Lợi
10-09-2013, 12:39 PM
Bận nhiều việc vẫn không quên
có dăm mười phút lại lên diễn đàn

Huy Thanh
10-09-2013, 04:43 PM
Việc nhiều em vẫn đảm đang
Tình sâu nghĩa nặng anh mang suốt đời

huythanh

Trần Thị Lợi
11-09-2013, 04:49 AM
Gặp đây xin nói một lời
Muôn trùng bão tố đừng rời xa nhau

Huy Thanh
11-09-2013, 08:56 AM
Một năm xa cách lệ trào
Mai ngày song thất mau mau lên đường

huythanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-09-2013, 11:39 AM
Mảnh mai, giản dị, khiêm nhường
Mặn mà, êm dịu, thân thương, nghĩa tình,...
TTTL

Trần Đức Quang
11-09-2013, 11:42 AM
Từ miền quê tới cung đình
Có em tôn đẹp duyên mình ý ta.
TĐQ

Lệ Hà
11-09-2013, 11:46 AM
Người đó ai nở làm thinh
Thanh Liêm giới thiệu để mình làm quen
Lệ Hà

TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-09-2013, 12:04 PM
Rất nghèo nhưng chí không hèn
Là em (các em) Thi hữu web lên hàng ngày.
(Xin cô giáo LH hàng ngày vẫn cứ tích cực giao lưu thơ phú nhé: nhất định cô giáo sẽ tìm ra mà!)
TTTL

Huy Thanh
11-09-2013, 04:26 PM
Yêu kiều vóc dáng mảnh mai
Coi chừng giông bão thổi bay lên trời

huythanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-09-2013, 01:07 AM
Cùng say sưa với đất trời
Vần thơ lục bát nhịp đời nở hoa.
TTTL

Trần Thị Lợi
12-09-2013, 04:43 AM
Xanh tươi miền đất quê choa
Bốn mùa trĩu quả thơm hoa ân tình

Lệ Hà
12-09-2013, 08:22 AM
Hoa hồng hương tỏa ngát xinh
Họa vần lục bát chúng mình quen nhau
Lệ Hà

TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-09-2013, 01:20 PM
Tứ vần ý hợp tâm đầu
Hòa câu hạnh phúc gửi trao cho đời.
TTTL

Huy Thanh
12-09-2013, 04:00 PM
Bà Chúa Tuyết ngự giữa trời
Đem theo gió bấc khắp nơi lạnh lùng

huythanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-09-2013, 04:16 PM
Gian lao vất vả đã từng,
Xa xôi hẻo lánh, đến cùng em thơ.
TTTL

Trần Thị Lợi
12-09-2013, 04:52 PM
Niềm mong mỏi đến từng giờ
Quốc thi Lục Bát ước mơ tất thành

Huy Thanh
12-09-2013, 05:53 PM
Đường thi lục bát muội rành
Họa vần dụng ý như tranh muôn màu

huythanh

Trần Thị Lợi
12-09-2013, 08:35 PM
Huynh Thanh khéo động viên nhau
Muội đang bập bẹ theo sau chẳng rành

thugiangvu
12-09-2013, 11:11 PM
Thu sang mây vẫn trong xanh
Tiếng chim vui hót trên cành vui thay .

Thu giang vũ

Hoàng Nguyễn Thái Hà
13-09-2013, 12:54 AM
Có làm thì mới có hay
Mới yêu thương những bàn tay nhọc nhằn.
HNTH

Trần Thị Lợi
13-09-2013, 04:58 AM
Qua thời bao cấp khó khăn
Sang thời mở cửa băn khoăn thương trường

Huy Thanh
13-09-2013, 08:01 AM
Bán buôn thua thắng khó lường
Hà thành ba sáu phố phường người ơi!

huythanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
13-09-2013, 08:27 PM
Bạn thơ từ bốn phương trời
Đồng tâm xướng họa góp lời mê say.

Trần Thị Lợi
13-09-2013, 09:48 PM
Gặp nhau tay nắm chặt tay
Miệng cười hoa nở vui say tâm tình

Huy Thanh
14-09-2013, 07:08 AM
Thể dục từ lúc bình minh
Dạo vườn trước ngõ, cắm bình hoa tươi

huythanh

Trần Thị Lợi
14-09-2013, 08:33 AM
Gặp nhau trao một nụ cười
Trao câu thơ đẹp trao lời nói hay

Lệ Hà
14-09-2013, 11:06 AM
Bún bò chả quế ớt cay
Xoài xanh ổi khế vẫn say tình nồng
Lệ Hà

Huy Thanh
14-09-2013, 12:23 PM
Sông đời cuối bến hư không
Xuân thì qua vội ẵm bồng đi thôi

huythanh

Trần Thị Lợi
14-09-2013, 02:33 PM
Dập dềnh mặt nước bèo trôi
Chưa về giáp đất chưa thôi phiêu bồng

Huy Thanh
14-09-2013, 05:19 PM
Người ơi đừng nỡ sang sông
Đau buồn để lại phụng công chia lìa

huythanh

Trần Thị Lợi
14-09-2013, 06:13 PM
Sách kia đẹp chữ, đẹp bìa
Hoa tươi đẹp bởi nhụy kia thơm nồng

Lệ Hà
14-09-2013, 07:01 PM
Hái trà lại quấn xà rông
Hoa kia ủ dột, kìa bông cũng hờn
Lệ Hà

thylan
14-09-2013, 07:23 PM
Đêm khuya nghe vọng tiếng đờn
Tình tang tích tịch... bướm vờn hoa xinh!
Thy Lan

Lệ Hà
14-09-2013, 08:07 PM
Hoa kia người đó, ai xinh?
Đàn kêu tích tịch tang tình tình tang
Lệ Hà

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-09-2013, 08:09 PM
Việt Nam Thi hữu diễn đàn
Đắng cay chia sẻ, ngọt lành có nhau.
TTTL

Trần Thị Lợi
14-09-2013, 09:10 PM
Đời còn bao nỗi khổ đau
Còn nhiều cay đắng vò nhàu tâm can

Bùi Bắc Hợp
14-09-2013, 09:59 PM
Thượng điền thủy - Hạ điền khan
Nơi thì hạn hán nơi tràn bờ ngăn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-09-2013, 12:51 AM
Giúp nhau đoàn kết xa gần
Kể chi no đói phú bần nghèo sang.
TTTL

Trần Thị Lợi
15-09-2013, 04:39 AM
Nhiều tiền lo tích trữ hàng
Ít tiền vờ vật lang thang vỉa hè

Huy Thanh
15-09-2013, 08:17 AM
Dành tiền sắm chiếc tiểu ghe
Khi về quê ngoại bạn bè dạo chơi

huythanh

Trần Thị Lợi
15-09-2013, 09:26 AM
Hôm nay nắng ấm đẹp trời
Cuối tuần được dịp dạo chơi phố phường

Lệ Hà
15-09-2013, 11:06 AM
Bình minh lên rẫy xuống nương
Hôm nay nắng đẹp ễnh ương dạo đàn
Lệ Hà

Lê Đức Mẫn
15-09-2013, 06:55 PM
Chia tay nhớ mãi tiếng đàn
Lên trầm xuống bỗng xoay vần núi sông.
LĐM

Huy Thanh
15-09-2013, 07:57 PM
Xe tàu trên dưới xuôi dòng
Ân tình mãi nhớ tấm lòng người xưa

huythanh

Trần Thị Lợi
15-09-2013, 09:15 PM
Thất thường sớm nắng chiều mưa
Biết làm sao để cho vừa nhớ nhung

Lệ Hà
15-09-2013, 09:25 PM
Cao nguyên dạo bước rừng tùng
Trèo lên tận ngọn mông lung sao trời
Lệ Hà

Trần Thị Lợi
16-09-2013, 04:11 AM
Đưa tay hứng giọt sương rơi
Long lanh ngỡ ánh sao trời mới sa

Huy Thanh
16-09-2013, 07:53 AM
Thoạt nhìn thấy chị Hằng Nga
Môi cười má lún sao mà dễ thương

huythanh

SĨ THANH
16-09-2013, 09:24 AM
Nếu như trẻ mãi trên đời
Rượu ngon uống để đất trời ngả nghiêng.
ST

Trần Thị Lợi
16-09-2013, 12:41 PM
Béo phì nên phải ăn kiêng
Tăng rau giảm bột và siêng tập tành

Lệ Hà
16-09-2013, 02:56 PM
Quanh nhà trồng ít rau xanh
Không đi chợ được, để dành khi mưa
Lệ Hà

Huy Thanh
16-09-2013, 03:12 PM
Anh nhờ em đã thưa chưa
Trầu cau để sẵn, Mẹ ừa hay không?

huythanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
16-09-2013, 10:40 PM
Thơm tho hương nội gió đồng
Tình em chan chứa thắm nồng duyên quê.

Lệ Hà
17-09-2013, 08:57 AM
Niềm thương nỗi nhớ tràn trề
Thuyền rồng đến rước em về quê anh
Lệ Hà

Huy Thanh
17-09-2013, 09:53 AM
Nhà anh có rặng cau xanh
Làm cô dâu mới duyên lành thắm tươi

huythanh

Trần Thị Lợi
17-09-2013, 02:34 PM
Hà, Thanh, xe bởi duyên trời
Khỏe, vui, hạnh phúc rạng ngời bên nhau

Lệ Hà
17-09-2013, 03:23 PM
Lợi,Cơ tình nghĩa vẹn trao
Ngoài kia gió lạnh anh vào đi thôi
Lệ Hà

Huy Thanh
17-09-2013, 03:52 PM
Mẹ cha khuất núi, mồ côi
Có em tâm sự anh ngồi xuống đây

huythanh

Lệ Hà
17-09-2013, 06:15 PM
Tứ thân phụ mẫu vẹn đầy
Giờ lo con trẻ, vui vầy bên nhau

Lệ Hà

Trần Thị Lợi
17-09-2013, 10:34 PM
Ngoài kia gió lớn, mưa mau
Chi bằng mở cửa dìu nhau vào nhà

Lệ Hà
18-09-2013, 06:02 AM
Em đi nấu nước pha trà
Biết anh thích uống, thêm cà phê nha
Lệ Hà

Bùi Bắc Hợp
18-09-2013, 07:09 AM
Em tôi đẹp tựa tiên sa
Tính tình thùy mị nết na dịu hiền

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-09-2013, 10:07 AM
Ngày qua cuộc sống êm đềm
Ái ân trao tặng sáng lên góc đời.
TTTL

Huy Thanh
18-09-2013, 11:01 AM
Mây trôi khắp bốn phương trời
Gặp người trong mộng nói lời gì đây

huythanh

Lệ Hà
18-09-2013, 12:58 PM
Chỉ cần nắm lấy bàn tay
Mắt nhìn âu yếm, lòng đầy yêu thương
Lệ Hà

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-09-2013, 03:59 PM
Thơ hay tỏ đạo cương thường
Diễn đàn Thi hữu ngát hương trọn đời.
TTTL

Huy Thanh
18-09-2013, 04:28 PM
Thơ hay ý đẹp tuyệt vời
Đường thi lục bát khắp nơi tụ về

huythanh

Lệ Hà
18-09-2013, 07:29 PM
Thơ hay đọc mãi say mê
Trưa nay lỡ để cơm khê nha chàng
Lệ Hà

Trần Thị Lợi
18-09-2013, 09:22 PM
Cả ngày vơ vẩn lang thang
Ăn dày làm mỏng nghèo càng nghèo thêm

Lê Đức Mẫn
19-09-2013, 01:00 AM
Mối tình thôn nữ êm đềm
Ngôi nhà ấm áp sáng đèn yêu thương.
LĐM

Huy Thanh
19-09-2013, 07:02 AM
Lên đường từ sớm mù sương
Qua bao dốc núi chiến trường Điện Biên

huythanh

Lệ Hà
19-09-2013, 11:19 AM
Hai ta từ độ nên duyên
Chưa lần du lịch cao nguyên núi rừng
Lệ Hà

Trần Thị Lợi
19-09-2013, 12:52 PM
Tuổi cao ăn uống cầm chừng
Bước chân khấp khểnh, mỏi lưng, đau đầu

Trần Đức Quang
22-09-2013, 08:27 AM
Nhanh vào bệnh viện cho mau
Thuốc vào con bệnh còn đâu mà hành.\
TĐQ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-09-2013, 02:35 PM
Luôn rèn trí, lực,... trưởng thành
Văn - thể - mỹ,... sẽ nổi danh diễn đàn.

Trần Thị Lợi
22-09-2013, 04:54 PM
Mong sao mạnh khỏe bình an
Hàng ngày hòa mạng vui tràn cung mây

Huy Thanh
22-09-2013, 08:03 PM
Hôm nay vui vẻ tràn đầy
Mười năm sau nữa nhớ ngày nầy nha

huythanh

Lệ Hà
22-09-2013, 09:40 PM
Chờ đây tôi lấy tách trà
Hay là ông thích ly cà phê đen
Lệ Hà

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-09-2013, 11:47 PM
Anh hùng lỡ vận ra hèn
Đi tìm bằng hữu chê khen thói đời
Kiền Đức

Trần Thị Lợi
23-09-2013, 04:34 AM
Vần thơ ngỏ ý trao lời
Tỏa hương ngan ngát tình đời bao la

Huy Thanh
23-09-2013, 06:21 AM
Ngắm nàng vẫn thấy tay ngà
Dâng trào cảm xúc bao là tình thương

huythanh