PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ lưu Saohom42



Sao Hôm
02-06-2011, 07:02 AM
Ru khúc tình say



Cho dù vật đổi sao dời
Trong em vọng mãi những lời đêm nay
Ru nhau giấc ngủ nồng say
Để quên bao nỗi đắng cay rã rời
Ru rằng đã có một thời
Cánh chim hạnh phúc đậu nơi vai gầy
Tình yêu phảng phất hương bay
Tỏa lan, thấm đượm, khỏa lay tâm hồn
Lòng yên chòang dậy sóng cồn
Bao nhiêu cảm xúc dập dồn, ngất ngây
Trải lòng tâm sự tỏ bày
Cùng anh ru khúc tinh say ngỡ ngàng
Dẫu như làn gió bay ngang
Giữa đời lặng lẽ vẫn mang hương nồng
Rực lên những đốm lửa hồng
Cháy lòng nhau lúc đêm đông giá tàn
Ru cho hơi ấm nồng nàn
Còn vương vấn mãi muôn ngàn mai sau !!!


Sao Hôm
@BTV.vnthihuu




Thuyền và Biển


Sao Hôm dẫn lối thuyền về
Cho Thuyền gặp Biển đê mê tỏ bày
Lòng thuyền khát vọng mê say
Đớn đau, rạn vỡ những ngày Biển xa
Nhớ thương thuyền, sóng nhạt nhòa
Lửng lơ, thơ thẩn hóa ra bạc đầu
Bây giờ Thuyền - Biển bên nhau
Dạt dào sóng vỗ, thắm màu Biển xanh
Nâng niu Thuyền, sóng lượn quanh
Sáng ngời mặt biển, long lanh nắng vàng


Sao Hôm
@BTV.vnthihuu

Sao Hôm
02-06-2011, 07:09 AM
Lửa hồng

Lời anh da diết mến thương
Quặn lòng tôi mối tơ vương cuối đời
Tình yêu nồng thắm, chơi vơi
Tìm đâu bến đậu bên đời , ơi anh ?

Ngỡ rằng nắng tắt bên mành
Bằng lòng số phận đã dành - hẩm hiu!
Tình xưa thiếu lửa đìu hiu
Bao nhiêu mộng ước nâng niu - cũng đành...

Bỗng trời run rủi gặp anh
Như tìm lại được nửa mình lạc, rơi
Thầm thì thơ tỏ thay lời
Tâm hồn xao động , bồi hồi nhớ mong

Sao dời vật đổi - mặc lòng
Tình anh đượm mãi lửa hồng trong tôi .

Sao Hôm

Sao Hôm
02-06-2011, 07:12 AM
Ru anh

Ngủ đi anh
Đêm mát mẻ
Gió nhè nhẹ
Lướt mơn man

Trăng khẽ khàng
Buông mờ ảo
Đời thơm thảo
Phút bình yên

Giấc mơ tiên
Dành anh đó
Quên khốn khó
Của ngày thường

Chút vấn vương
Em xin tặng
Trong thầm lặng
Những lời ru.

Sao Hôm
http://www.vnthidan.net/images/baiviet/baiviet_06.gifhttp://www.vnthidan.net/images/baiviet/baiviet_09.gif

Sao Hôm
02-06-2011, 07:16 AM
Chốn Trời mây

Có một lần ngán nỗi đời tẻ ngắt!
Tôi phân thân du ngọan chốn Trời mây
Cả ngàn sao đang vũ hội ngất ngây
Nhấp nháy, lung linh từng chùm xanh biếc

Gió lao xao đuổi, vờn mây mải miết
Trăng chao nghiêng, khoe ánh bạc đê mê
Cảnh bồng lai nhoè hết lối quay về
Từ dạo ấy đời tôi chia hai ngả

Chốn nhân gian chịu muôn phần vất vả
Trên Trời mây, hồn thư thả rong chơi
Một ngôi sao thả tia sáng gọi vời
Chắp thêm cánh cùng sánh đôi bay lượn!.

Sao Hôm

Sao Hôm
02-06-2011, 07:20 AM
Sao Hôm

Sao Hôm lấp lánh rạng chiều mây
Cùng với Hoàng Hôn tay nắm tay
Tiễn bạn bước vào đêm tĩnh lặng
Với giấc mơ hồng say thật say

Nhập Hội Hoa đăng thả hồn bay
Nhấp nháy trời sao vui ngất ngây
Mê đắm quay cuồng trong vũ trụ
Xen hòa với gió, ánh trăng lay.

Sao Hôm

Sao Hôm
03-06-2011, 10:33 AM
Bên anh

Vâng, em còn e ngại !
Chẳng rõ thật hay mơ
Những rung cảm qua thơ
Liệu có là mộng ảo?

Trải một thời chao đảo
Rạn vỡ và trái ngang
Vương đọng nỗi bẽ bàng
Nhìn " cành cong" run sợ !

Thơ anh từng nhịp thở
Ấm áp và chân tình
Truyền sang em nhựa sống
Trái tim héo - hồi sinh

Nương vào nhau - chúng mình
quấn quýt cau-trầu xanh
Quên kiếp sau xa ngái
Em, bây giờ, bên anh !

Sao Hôm

Sao Hôm
03-06-2011, 10:36 AM
Tình xuyên qua mùa

Bao lần gói nắng vào thơ
Gửi em đúng dịp gió mùa đông sang
Từ thơ hơi ấm tỏa lan
Cuốn theo tình cảm nồng nàn tim anh
Tan rồi giá lạnh vây quanh
Riêng em ốc đảo trong lành dịu êm
Thơ giăng mấy sợi tơ mềm
Nối liền hai mảnh tình xuyên qua mùa
Phương Nam những buổi nắng trưa
Thơ em quạt mát nhịp đưa võng tình
Ngủ đi anh giấc yên bình
Nơi xa em vọng bóng hình thân thương

Mặc trời mưa nắng thất thường
Tình em vẫn thế hoài vương bốn mùa.

Sao Hôm
@BTV.vnthihuu

Sao Hôm
03-06-2011, 10:49 AM
Em là...

Em là sương sớm mong manh
Lung linh dát ngọc lá cành ánh mai
Thoắt tia nắng dọi - tan rơi
Bẽ bàng cõi mộng chơi vơi tiếc buồn!

Em là mây thoáng cô đơn
Vật vờ trôi biết chọn phương hướng nào?
Đất thì thấp, trời lại cao
Lửng lơ em những khát khao cháy lòng!

Em là vạt cỏ mùa đông
Gió xô nghiêng ngả cánh đồng tả tơi
Tàn đông thân xác rã rời
Vẫn nuôi hi vọng xuân tươi sẽ về

Cuộc đời dâu bể nhiêu khê
Nắng, mưa. bão, lửa bộn bề vây quanh
Lá rơi thay những mầm xanh
Tình trăm năm ấy mình dành cho nhau !!!

Sao Hôm
@BTV.vnthihuu

Sao Hôm
03-06-2011, 10:52 AM
Cạn tình


Muộn màng phải vậy không anh?
Đâu còn sóng mắt long lanh hôm nào
Trong anh tắt mọi vì sao
Lung linh tỏa sáng ngọt ngào riêng em
Tắt rồi cảm giác dịu êm
Tắt rồi nồng thắm buồn thêm ánh nhìn
Hỏi làn gió lạ vô hình
Cớ sao cuốn cạn suối tình trong thanh?
Ngác ngơ em hỏi trời xanh
Vì đâu hai đứa nay thành xa xôi ?
Dửng dưng anh sống giữa đời
Trái tim băng lạnh buông trôi tháng ngày
Làm sao thức tỉnh anh đây?
Cho tình yêu lại vơi đầy trong nhau !


Sao Hôm
@BTV.vnthihuu

Sao Hôm
03-06-2011, 10:59 AM
Bán niềm vui

Mua bán người ơi đến lạ lùng
Nỗi buồn tràn ngập cả không trung
Theo hồn thi sĩ bay lơ lửng
Da diết lòng ai những nhớ nhung

Buồn, nhớ là đôi bạn tri âm
Lắng đọng trong ta những nốt trầm
Của khúc u hòai từ muôn thuở
Chồng chất, dày lên trong lặng thầm

Hãy bán niềm vui, cất nỗi buồn
Cho đời người mãi mãi lên hương
Biến tan đi nỗi niềm u uất
Dâng tâm hồn thắm đượm yêu thương

Sao Hôm

Sao Hôm
03-06-2011, 11:05 AM
Bói hoa

Xa rồi, xa đã thật xa
Cái thời mê mải bói hoa đoán dò:
Yêu, không yêu, quá hững hờ
Cứ thầm hi vọng đợi chờ vu vơ
Cánh hoa bí ẩn, ánh mơ
Rơi rơi nhè nhẹ suốt bờ sông xanh
Tình đi, tình đến mong manh
Lúc êm dịu, lúc sóng duềnh đẩy xô
Khổ đau, vướng mắc, dại khờ
Níu lấy hoa để cậy nhờ giải khuây...

Bây giờ hoa có rơi đầy
Cũng không khơi gợi mảy may...một thời...

Sao Hôm

Sao Hôm
03-06-2011, 11:10 AM
Vòng tay


Vòng tay em vẫn đợi dành
Kết thành gối ấm riêng anh ngả đầu
Đêm về tay quấn lấy nhau
Chìm vào giấc mộng đêm thâu ngọt ngào

Vòng tay mỗi sáng xôn xao
Chén trà thơm lựng em trao mời chàng
Nhẹ ôm, ánh mắt mơ màng
Lắng nghe chim hót ríu ran tự tình

Khói chiều vương mái nhà xinh
Cơm ngon, canh ngọt dâng anh - tảo tần
Tay em giữ lửa tình thâm
Chòang theo anh mỗi bước chân xa nhà

Sao Hôm



Vòng tay hiền dịu thiết tha
Ấm nồng quấn quýt rời xa sao đành
Em là một nửa đời anh
Trái tim còn đập xin dành chờ nhau.

Mơ vòng tay ấy biết bao
Kẻ Nam người Bắc khi nào đẹp duyên
Có em quên hết ưu phiền
Vòng tay âu yếm kê nghiêng gối đầu

Mơ tiên giấc mộng chìm sâu
Thấy chim Ô Thước bắc cầu qua sông
Giúp cho vợ gặp mặt chồng
Thỏa tình ao ước đợi mong mỏi mòn...

Lữ khách MNS

Sao Hôm
03-06-2011, 11:13 AM
BÔNG ĐIÊN ĐIỂN


Đến mùa nước nổi trắng đồng
Sông quê mưa lũ mênh mông tràn bờ
Cây Điên Điển mọc chơ vơ
Ngã nghiêng theo sóng phất phơ giữa trời
Mặc cho gió táp mưa rơi
Hoa vàng vẫn nở đẹp ngời tươi xinh
Bông Điên Điển như chúng mình
Dù bao gian khổ nhưng tình không phai
Bon chen danh lợi mặc ai
Chân quê mộc mạc chẳng thay đổi lòng
Nước lũ dâng cao thành sông
Điên Điển vươn thẳng trổ bông hoa vàng
Chèo ghe anh hái tặng nàng
Chùm hoa Điên Điển chứa chan hương tình…


Biển Xanh



Hoa Điên Điển


Ơi cây Điên Điển quê anh
Mảnh mai vươn giữa mông mênh nước tràn
Hồn nhiên phô ánh hoa vàng
Sá chi bão táp, phũ phàng mưa rơi
Giữa phong ba vẫn rạng ngời
Cánh hoa mềm mại - họa trời chịu thua
Phải đâu sẵn có mà mua
Trao đời sắc thắm chỉ mùa nước dâng
Tính ưa mạo hiểm gai chông
Tìm niềm vui thú vượt dòng lũ hung
Xin anh ép, ủ hương nồng
Nhành hoa điên diển một vùng quê xa
Gửi đến em tặng làm quà
Cho em tận ngắm loài hoa diệu kì.


Sao Hôm

Sao Hôm
03-06-2011, 11:21 AM
Tình Cau Trầu

Quả cau tròn trịa trên cao
Cụm đầu che lá chờ trao duyên tình
Vườn em trầu cũng đang xanh
Lá tươi mơn mởn leo nhanh kín giàn
Tường cao, rào kín chắn ngăn
Muốn sang cau phải tìm đàng vòng quanh
Leo cây anh hái từng cành
Nâng niu cất giữ như nhành hoa tươi
Đường xa nặng trĩu đôi vai
Em ơi xẻ gánh chia hai đỡ đần
Gian truân anh chẳng ngại ngần
Đem cau trả hết nợ nần trầu không
Như tình anh chỉ một lòng
Yêu em trèo núi, qua sông ngại gì
Cau - trầu tình nghĩa vân vi
Quệt vôi nhuộm đỏ say mê thắm nồng
Kết ta nên vợ nên chồng...
đó em!!!


Sao Hôm

Sao Hôm
12-06-2011, 05:04 PM
Người dưng


Ơn trời cho ta gặp nhau
Tình cờ, không hẹn ngờ đâu tỏ tường
Lạ chưa ! lòng cứ vương vương
Người dưng sao nhớ sao thương thế này ?
Hỏi xem Nguyệt Lão có hay
Kiếp xưa hẹn ước, kiếp này tìm yêu
Lạc nhau mãi đền xế chiều
Hoàng hôn ráng đỏ luyến lưu cuối trời
Ước mong tình tựa mưa rơi
Ngọt lành thấm ẩm làn môi héo tàn
Xin mưa đừng thoáng rồi tan

Sao Hôm
Vô tình để lại hoang mang cả trời!!!

Sao Hôm
12-06-2011, 05:15 PM
Lời nói dối ngọt ngào

Cái ngày Mồng Một Tháng Tư
Tin nhắn sáng sớm bất ngờ nhẹ rung
Lới ai tha thiết mặn nồng
Ngỡ ngàng tôi đọc những dòng thơ yêu
Băn khuăn tự hỏi bao điều
" Tình vờ " thôi, cũng ra chiều thành tâm
Rằng tim cuồn cuộn sóng ngầm
Chở bao thương nhớ âm thầm bấy lâu
Ngày vui - mượn, bắc nhịp cầu
Thử lòng tôi biết nông sâu thế nào ?
Thời gian chờ đợi hanh hao
Mong ngày hội ngộ tình trao nguyên đầy...

Chữ, câu mật ngọt men say
Thấm vào tôi thoáng ngất ngây mơ màng !
Thực hư ai biết ai lường
Dẫu lời nói dối vẫn vương vấn lòng!

Sao Hôm

Sao Hôm
12-06-2011, 05:25 PM
Tết nhớ người xa

Tệt đến bùng lên nỗi buồn mong
Nhìn cảnh xuân sang thêm mủi lòng
Người người rộn rã vui xuân mới
Riêng mình cô quạnh giữa mênh mông.

Nhớ` người tri kỉ cách núi sông
Chẳng thể cùng nhau nhắp rượu nồng
Chén trà lạnh ngắt, hương bay hết
Vấn thơ ước họa nghẹn giữa dòng.

Biết ở nơi xa người cũng trông
Mong làm cánh én vượt khỏang không
Đem đào đến bên mai vàng thắm
Để bước xuân sang thỏa nguyện lòng !

Sao Hôm

Sao Hôm
12-06-2011, 05:31 PM
Tình thơ

Bấy lâu ấp ủ mối tình thơ
Xao động con tim dưới nguyệt mờ
Vàng nắng ban mai vui rộn rã
Ráng hồng chiều tím thỏa niềm mơ
Cánh diều hạnh phúc tầng mây bốc
Bến đợi thương yêu đượm nỗi chờ
Tóc xám dường như xanh thắm lại
Tình thơ hồn hậu đến ngu ngơ !

Sao Hôm



Đón xuân

Nàng xuân tình quá bạn bè ơi
Khóac áo vàng mơ sáng rực trời
Cỏ nõn đầm sương xanh mướt lá
Gái tơ ươm nắng đỏ làn môi
Rượu nồng chắp cánh cho câu chúc
Trà đặc thêm sen để đẹp lời
Thi hữu đón xuân lòng khấp khởi
Nảy vần thơ ngọt thắm tươi đời !!!

Sao Hôm

Xa cách

Tháng ngày đơn lẻ một mình em
Nước mắt tràn trôi ướt tóc mềm
Thầm gọi tên anh đau đáu đợi
Chỉ nghe tiếng gió não nề thêm
Niềm mong cháy bỏng bừng muôn sáng
Nỗi nhớ nôn nao dậy vạn đêm
Anh hỡi, cách xa sao khổ thế !
Ước ngày xum họp ngả vai êm.

Sao Hôm

Ngày xuân

Ngày xuân cảnh sắc thật nên thơ
Cây nẩy lộc xanh, sương phủ mờ
Trước cửa gió mềm đu cánh lá
Ngòai sân hoa nụ rộn vườn mơ
Bày chim lảnh lót say lời hót
Lũ bướm chập chờn vẻ đợi chờ
Trời đất mùa xuân tươi thắm quá !
Giục lòng lay động chẳng còn ngơ !.

Sao Hôm

Sao Hôm
12-06-2011, 05:42 PM
Gã đi câu

Bên bờ vắng vẻ gã ngồi câu
Đăm đắm chờ trông thóang nét sầu
Bình rượu ở nhà chờ món nhắm
Bạn bè sẵn đợi chẳng đi đâu
Cá cua khiếp sợ bơi xa bẫy
Nhà ghẹ kinh hồn lặn dưới cầu
Uể ỏai thu cần ngao ngán bước
Ven theo rệ cỏ chẳng quay đầu.

Sao Hôm


Cõi đời

May mắn làm sao sống cõi đời
Ăn sung mặc sướng lắm trò chơi
Tình nhân chốc lát nào ai cấm
Chồng vợ trăm năm phó mặc trời
Du lịch hội hè vui biết mấy
Tiệc tùng đình đám khóai à ơi
Tội gì ẩn dật đày thân xác
Một phút còn hơi cũng chớ rời.

Sao Hôm

Ngóng chờ!!!

Tháng Ba rơi rớt lạnh tàn đông
Mưa bụi lay phay phủ cánh hồng
Ngỏ vắng mờ sương khêu nỗi nhớ
Nhà hoang rêu phủ gợi niềm mong
Người đi hờ hững quên hình vợ
Kẻ ở nôn nao tưởng bóng chồng
Ngày tháng ngóng chờ trong tuyệt vọng
Hỏi người nơi ấy... thấu cho không?!

Sao Hôm

Sao Hôm
12-06-2011, 05:48 PM
Thơ là niềm vui !

Buồn chán tôi tìm thơ họa chơi
Chọc trêu, chia sẻ lại yêu đời
Niềm vui bồi bổ hồn tươi trẻ
Sầu thảm tiêu hao xác tả tơi
Lục bát gieo vần tình thắm đượm
Đường thơ lách luật khóai mà thôi
Rượu đâu cần uống sao say thế !
Bạn cứ thử đi liệu giống tôi !?http://vnthuquan.net/diendan/image/s2.gif

Sao Hôm


Mưa bóng mây

Ánh vàng ong mật điểm mưa sa
Hạt hạt rơi rơi rạng ánh ngà
Tươi thắm ngàn hoa rung trước cửa
Mượt mà vạn lá động sau nhà
Lung linh Trời-đất hòa muôn vẻ
Huyền ảo nắng-mưa quyện thiết tha
Cảnh sắc xui lòng đầy quyến luyến
Đắm chìm, mê mẩn chẳng rời xa.

Sao Hôm


Nỗi lòng Người viễn xứ

Mung lung đêm lặng ánh trăng tà
Thoang thỏang mùi hương cỏ lẫn hoa
Trăn trở nỗi niềm người viễn xứ
Nhớ nhung dâng ngập lệ chan nhòa
Cô đơn xứ lạ đời chìm nổi
Gối lẻ nơi người giường mỗi ta
Ao ước một lần thôi trở lại
Quê hưong hạnh ngộ lúc về già.

Sao Hôm


Online

Vui, buồn lên mạng nhẩn nha chơi
Bộc bạch tâm tư chẳng ngại lời
Dệt mộng thắm tươi say nhấn phím
Thêu tình duyên đẹp thú hà hơi
Tâm hồn đồng điệu chia niềm ước
Trí óc tương liên sẻ chuyện đời
Mạng ảo - sân chơi đầy hấp dẫn
Online khóai lắm bạn bè ơi !

Sao Hôm


Du ngoạn




Xanh thẳm vây quanh núi với đèo
Suối trong róc rách dưới cầu treo
Chim muông hú gọi hòa âm hót
Cây cỏ lao xao lẫn tiếng reo
Giới trẻ ào ào nhanh nhảu bước
Người già thận trọng chậm chân trèo
Rộn ràng, sống động mùa du lịch
Mệt mỏi, phờ râu vẫn thích đeo.

Sao Hôm

Sao Hôm
12-06-2011, 05:56 PM
Tình tan!!!


Lửa ngút mê say tắt lịm rồi
Tro tàn lạnh lẽo phủ hồn tôi
Xác xơ cây cỗi men sườn núi
Ảm đạm mây đen tản mé đồi
Gió cuốn bụi bay mờ ánh mắt
Chớp loè mưa đổ bợt bờ môi
Lệ chan hòa nước trôi xa mãi...
Tình chẳng nên duyên phải chịu thôi.!


Sao Hôm

Sao Hôm
06-09-2012, 08:28 PM
Thơ chọn gửi...


Ru khúc tình say


Cho dù vật đổi sao dời
Trong em vọng mãi những lời đêm nay
Ru nhau giấc ngủ nồng say
Để quên bao nỗi đắng cay rã rời
Ru rằng đã có một thời
Cánh chim hạnh phúc đậu nơi vai gầy
Tình yêu phảng phất hương bay
Tỏa lan, thấm đượm, khỏa lay tâm hồn
Lòng yên choàng dậy sóng cồn
Bao nhiêu cảm xúc dập dồn, ngất ngây
Trải lòng tâm sự tỏ bày
Cùng anh ru khúc tình say ngỡ ngàng
Dẫu như làn gió bay ngang
Giữa đời lặng lẽ vẫn mang hương nồng
Rực lên những đốm lửa hồng
Cháy lòng nhau lúc đêm đông giá tàn
Ru cho hơi ấm nồng nàn
Còn vương vấn mãi muôn ngàn mai sau!


Sao Hôm
@BTV.vnthihuu



Thuyền và Biển




Sao Hôm dẫn lối thuyền về
Cho Thuyền gặp Biển đê mê tỏ bày
Lòng thuyền khát vọng mê say
Đớn đau, rạn vỡ những ngày Biển xa
Nhớ thương thuyền, sóng nhạt nhòa
Lửng lơ, thơ thẩn hóa ra bạc đầu
Bây giờ Thuyền - Biển bên nhau
Dạt dào sóng vỗ, thắm màu Biển xanh
Nâng niu Thuyền, sóng lượn quanh
Sáng ngời mặt biển, long lanh nắng vàng


Sao Hôm
@BTV.vnthihuu




http://images.yume.vn/blog/201005/05/1273069785_Ha_Noi_nho.jpg

Giá như ...

Giá như đừng đọc thơ anh
Để lòng vương vấn trời xanh, mây hồng
Mà mùa thì đã sang đông
Giăng giăng sương giá, mưa dông xám mờ
Miên man nỗi nhớ vu vơ
Đêm đêm trăn trở, cành khô xạc xào

Nhìn phương anh nắng xôn xao
Tràn hơi thơ ấm, ngạt ngào hương hoa
Với tay, ảo ảnh vụt xa
Còn trơ gối lẻ, trăng già dõi song
Chăn đơn nào ủ êm lòng
Nhớ mong cóng lạnh thấm trong tế bào.

Lạ chưa? Hơn cả chiêm bao
Đường tình hư ảo - lối vào buồn vui!

Sao Hôm
BTV.vnthihuu


THƯỞNG THỨC TRÀ

Buổi sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Mùi thơm dìu dịu say hồn trẻ
Vị ngọt lâng lâng đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng sáng trong pha
Bình yên thưởng thức từng hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.

SAO HÔM
BTV.vnthihuu

(Tập hợp thơ đường xướng họa)

Trăng quê

Trăng nhích lên cao, du ngoạn đêm
Rì rào tre dạo khúc nhạc êm
Nâng vầng nguyệt sáng soi muôn lối
Mờ tỏ làng quê giấc ngủ yên.

Bờ ao liễu rủ, gió lay mềm
Lăn tăn sóng gợn, bóng trăng in
Thoảng nghe vọng tiếng đàn cá quẫy
Và tiếng côn trùng rỉ rả chen.

Trăng lướt đi ngang mọi cuộc đời
Trút hết âu lo giấc nghỉ ngơi
Thả ánh tơ vàng giăng giăng phủ
Gieo mơ, dệt mộng khắp nơi nơi.

Gà gáy gọi bình minh mở ngày
Trăng tà hoan hỉ, tạm chia tay
Thôn dã bừng lên sinh khí mới
Hẹn đêm tròn trịa "nia vàng"* bay.

Sao Hôm

* Trăng tròn như chiếc nia màu vàng

Biển gọi

Ta nghe vọng tiếng Biển khơi
Dạt dào, đầm ấm gọi vời từ xa
Gợi niềm nhớ Biển diết da!..

Mỗi khi hè đến Biển - ta vui vầy
Trên cao lồng lộng gió mây
Buông mình, sóng biếc chao say dập dềnh
Biển ru ta giữa mông mênh
Tiêu tan bao nỗi chông chênh cuộc đời
Chỉ còn xanh thắm Biển - Trời
Chỉ còn mặt biển sáng ngời bao dung
Đằm mình trong làn nước trong
Lòng như lọc sạch bụi hồng đeo mang
Chẳng còn bợn chút dối gian
Hồn nhiên giỡn sóng, ngập tràn niềm vui
Điểm tô ánh nắng vàng tươi
Biển thêm lấp lánh như cười với ta
Tình Biển rộng lớn bao la
Riêng hồn ta vị mặn mà thấm êm.

Sao Hôm

Thu Hà Nội

Hà Nội thu về
mưa rơi rơi
Lá níu màu xanh
chưa nỡ rời
Man mát làn da,
man mát tóc
Êm êm giấc ngủ
quạt gió trời.

Hà Nội thu về
sao chơi vơi!?
Sương khói mơ màng
mây ngưng trôi
Phố cổ
chìm trong chiều hư ảo
Bên hồ tình tự
"đôi, từng đôi."


Sao Hôm

Bóng xuân

Bây giờ đang tháng mười hai
Gió, mưa, nắng hé chen cài ngày đông
Ủ trong sương giá sắc hồng
Bóng xuân tươi trẻ, ấm nồng đây kia
Mai, đào nụ nhú, cành chìa
Hẹn ngày giáp Tết đề huề bung hoa
Chồi non nối nhịp cội già
Lộc non ứ nhựa nhô ra đúng mùa.
Xuân về trời đất giao hòa
Thiên nhiên bừng dậy, nhà nhà mừng vui.


Sao Hôm

Mùa trẩy hội

Đằm sương cỏ, lúa mướt xanh non
Ươm nắng chim ca tiếng ngọt giòn
Mây lướt êm êm trời điểm bạc
Gió đưa nhè nhẹ đất tô son
Rộn ràng chân bước muôn đường mới
Tấp nập xe qua vạn lối mòn
Xuân đến, tưng bừng mùa trẩy hội
Lễ Chùa nào quản núi chon von.

Sao Hôm

Trở lại

Anh chợt đến như mùa thu lạc lối
Giữa xuân hồng tươi rói ánh ban mai
Mưa giăng giăng trên mái tóc nhạt phai
Dấu ấn thời gian nghiệp trai mải miết.

Gieo nhẹ trong tôi ngu ngơ nuối tiếc
Mái tóc mây dày mướt thuở nào
Ước mơ xanh mong thu trái ngọt ngào
Cây oằn xác chở dạt dào nhựa sống.

Và hôm nay dường đã tròn giấc mộng
Anh trở về!- xao động chỉ riêng tôi!

Sao Hôm

Tháng Ba

Tháng Ba rơi rớt lạnh tàn đông
Mưa bụi lay phay lạc nắng hồng
Thềm vắng sương rơi hiu hắt đợi
Rèm thưa mưa tạt mỏi mòn trông
Chân trời góc bể chàng còn nhớ?
Chốn cũ nơi này em vẫn mong
Chới với ngóng chờ tin nóng vọng
Hong lòng ấm lại giữa hư không.

Sao Hôm

Xuân

Xuân đẹp như mơ
Ngẩn ngơ ong bướm
Nụ hoa mở chớm dịu mềm
Hương thơm lan tỏa khắp miền nhân gian.

Chim hót ríu ran
Sương tan lóng lánh
Mướt thêm bao nhánh mai, đào
Gió đu cành lá lao xao tiếng cười.

Tươi rói ánh trời
Nắng phơi mỏng mảnh
Chơi vơi dăm cánh diều trôi
Dòng sông êm chảy soi ngời dáng xuân.

Sao Hôm

Hình bóng

Trong ánh mơ vàng thấp thoáng ai
Tình xưa kết đọng bóng in dài
Gió vờn xô đẩy khi mờ tỏ
Mây lướt chao đưa lúc quyện cài
Đau đáu xuân qua còn nhớ mãi
Bâng khuâng hạ đến vẫn thương hoài
Ơi người ẩn hiện miền tâm khảm
Trìu mến yêu mong chẳng nhạt phai.

Sao Hôm


SEN HẠ

Hương sen thơm nức tỏa thinh không
Gió cuốn xa đưa khắp cánh đồng
Chẳng ngại oi nồng khi nắng hạ
Không màng băng giá lúc mưa đông
Trắng, hồng xen lẫn thân mềm lụa
Xanh, tía chan hòa lá mượt nhung
Kiêu hãnh vươn mình trên mặt nước
Thanh tao cảnh sắc mãi in lòng.

Sao Hôm
BTV.vnthihuu



Nét Hạ

Nắng vàng ong mật
Ngây ngất phượng hồng.
Hạ về mây trắng bềnh bồng
Trời xanh ngan ngát nhuộm dòng sông êm
Cây lao xao giỡn gió mềm
Trăng treo ngọn trúc tỏ thềm quê xa
Trời đất bao la
Ngân nga diều sáo.

Sao Hôm