PDA

Xem phiên bản đầy đủ : ƠN CHA MẸ - mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
04-11-2011, 09:50 AM
Ơn Cha Mẹ

Tháng ngày thơ ấu đã dần qua
Tuy lớn nhưng sao vẫn nhớ nhà
Ước nguyện tròn đời đền hiếu mẹ
Hoài mong suốt kiếp báo ơn cha
Công dày sâu nặng lòng bi ái
Nghĩa cả cao vời đức vị tha
Xin mãi ghi lòng ân dưỡng dục
Kính dâng phụ mẫu vạn tâm hoa./

Như Mai
2-11-2011

ƠN NGƯỜI

Cuộc đời chìm nổi cứ đi qua
Mái ấm tình thương đẹp cảnh nhà
Mạch suối trong ngần ghi đức mẹ
Cao sơn sừng sửng ,tạc công cha
Chân trời góc bể tình nhân ái
Đất khách quê người vẫn thiết tha
Nghĩa nặng,ân sâu gì sánh nỗi
Ơn người mãi mãi đẹp ngàn hoa

Mạnh Kỷ
4/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
04-11-2011, 12:07 PM
Ơn Cha Mẹ

Tháng ngày thơ ấu đã dần qua
Tuy lớn nhưng sao vẫn nhớ nhà
Ước nguyện tròn đời đền hiếu mẹ
Hoài mong suốt kiếp báo ơn cha
Công dày sâu nặng lòng bi ái
Nghĩa cả cao vời đức vị tha
Xin mãi ghi lòng ân dưỡng dục
Kính dâng phụ mẫu vạn tâm hoa./

Như Mai
2-11-2011

ƠN NGƯỜI

Cuộc đời chìm nổi cứ đi qua
Mái ấm tình thương đẹp cảnh nhà
Mạch suối trong ngần ghi đức mẹ
Cao sơn sừng sửng ,tạc công cha
Chân trời góc bể tình nhân ái
Đất khách quê người vẫn thiết tha
Nghĩa nặng,ân sâu gì sánh nỗi
Ơn người mãi mãi đẹp ngàn hoa

Mạnh Kỷ
4/11/2011



ƠN CÔNG

Ơn công dưỡng dục, bấy năm qua
Thắm thiết tình ta, trọn nghĩa nhà
Một nắng hai sương, in bóng Mẹ
Quanh năm suốt tháng, dõi hình Cha
Ngược ghềnh, ngược thác không kinh sợ
Xuyên núi, băng rừng chẳng thẩn tha
Nồng ấm hương đời lan bóng tỏa
Cuộc đời mãi đẹp ngát hương hoa


04/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Trần Vũ
04-11-2011, 09:37 PM
Ơn Cha Mẹ

Tháng ngày thơ ấu đã dần qua
Tuy lớn nhưng sao vẫn nhớ nhà
Ước nguyện tròn đời đền hiếu mẹ
Hoài mong suốt kiếp báo ơn cha
Công dày sâu nặng lòng bi ái
Nghĩa cả cao vời đức vị tha
Xin mãi ghi lòng ân dưỡng dục
Kính dâng phụ mẫu vạn tâm hoa./

Như Mai
2-11-2011

ƠN NGƯỜI

Cuộc đời chìm nổi cứ đi qua
Mái ấm tình thương đẹp cảnh nhà
Mạch suối trong ngần ghi đức mẹ
Cao sơn sừng sửng ,tạc công cha
Chân trời góc bể tình nhân ái
Đất khách quê người vẫn thiết tha
Nghĩa nặng,ân sâu gì sánh nỗi
Ơn người mãi mãi đẹp ngàn hoa

Mạnh Kỷ
4/11/2011


ƠN CÔNG

Ơn công dưỡng dục, bấy năm qua
Thắm thiết tình ta, trọn nghĩa nhà
Một nắng hai sương, in bóng Mẹ
Quanh năm suốt tháng, dõi hình Cha
Ngược ghềnh, ngược thác không kinh sợ
Xuyên núi, băng rừng chẳng thẩn tha
Nồng ấm hương đời lan bóng tỏa
Cuộc đời mãi đẹp ngát hương hoa


04/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


HIẾU THẢO


Của cải, tiền tài, vật chất qua
Rèn câu đạo lý đẹp khuôn nhà
Công thành phải nhớ đền ơn mẹ
Danh toại đừng quên báo hiếu cha
Bội nghĩa tiền nhân trời chẳng thứ
Vong ân hậu kiếp quỷ không tha
Thảo thơm giữ lấy niềm tôn kính
Rạng rỡ tông đường vẹn sắc hoa


Trần Vũ

tuyen45-ad
05-11-2011, 09:31 PM
ƠN CHA MẸ - mời thi hữu hoạ



Ơn Cha Mẹ

Tháng ngày thơ ấu đã dần qua
Tuy lớn nhưng sao vẫn nhớ nhà
Ước nguyện tròn đời đền hiếu mẹ
Hoài mong suốt kiếp báo ơn cha
Công dày sâu nặng lòng bi ái
Nghĩa cả cao vời đức vị tha
Xin mãi ghi lòng ân dưỡng dục
Kính dâng phụ mẫu vạn tâm hoa./

Như Mai
2-11-2011


ƠN NGƯỜI

Cuộc đời chìm nổi cứ đi qua
Mái ấm tình thương đẹp cảnh nhà
Mạch suối trong ngần ghi đức mẹ
Cao sơn sừng sửng ,tạc công cha
Chân trời góc bể tình nhân ái
Đất khách quê người vẫn thiết tha
Nghĩa nặng,ân sâu gì sánh nỗi
Ơn người mãi mãi đẹp ngàn hoa

Mạnh Kỷ
4/11/2011


ƠN CÔNG

Ơn công dưỡng dục, bấy năm qua
Thắm thiết tình ta, trọn nghĩa nhà
Một nắng hai sương, in bóng Mẹ
Quanh năm suốt tháng, dõi hình Cha
Ngược ghềnh, ngược thác không kinh sợ
Xuyên núi, băng rừng chẳng thẩn tha
Nồng ấm hương đời lan bóng tỏa
Cuộc đời mãi đẹp ngát hương hoa


04/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


HIẾU THẢO


Của cải, tiền tài, vật chất qua
Rèn câu đạo lý đẹp khuôn nhà
Công thành phải nhớ đền ơn mẹ
Danh toại đừng quên báo hiếu cha
Bội nghĩa tiền nhân trời chẳng thứ
Vong ân hậu kiếp quỷ không tha
Thảo thơm giữ lấy niềm tôn kính
Rạng rỡ tông đường vẹn sắc hoa


Trần Vũ


TẤM LÒNG HOA
---*---
Xuân thì tuổi ngọc đã đi qua
Cháu chắt đông vui, nhớ mái nhà
Kỷ niệm quãng đời trên đất mẹ
Hằn ghi năm tháng giữa quê cha
Cái nôi thuở nhỏ tình sâu nặng
Tổ ấm sinh thời nghĩa thiết tha
Phu - phụ công ơn như trái núi
Con xin đền đáp tấm lòng hoa

5/11/2011
Tuyen45

buixuanphuong09
06-11-2011, 08:57 PM
Bài hoạ 5



MỘT NÉN HƯƠNG LÒNG





Một chặng đường dài ta đã qua



Bâng khuâng hoài niệm nhớ quê nhà



Chắt chiu bầu sữa sâu tình Mẹ



Dạy dỗ nên người nặng nghĩa Cha



Phụ mẫu hiếu thương trời ắt chứng



Song thân ngược đãi quỉ nào tha



Ngọt bùi dâng kính xưa tâm nguyện



Một nén hương lòng nay nở hoa.





BXP 6.11.2011

tuyen45-ad
09-11-2011, 11:38 AM
ƠN CHA MẸ - mời thi hữu hoạ



Ơn Cha Mẹ

Tháng ngày thơ ấu đã dần qua
Tuy lớn nhưng sao vẫn nhớ nhà
Ước nguyện tròn đời đền hiếu mẹ
Hoài mong suốt kiếp báo ơn cha
Công dày sâu nặng lòng bi ái
Nghĩa cả cao vời đức vị tha
Xin mãi ghi lòng ân dưỡng dục
Kính dâng phụ mẫu vạn tâm hoa./

Như Mai
2-11-2011


ƠN NGƯỜI

Cuộc đời chìm nổi cứ đi qua
Mái ấm tình thương đẹp cảnh nhà
Mạch suối trong ngần ghi đức mẹ
Cao sơn sừng sửng ,tạc công cha
Chân trời góc bể tình nhân ái
Đất khách quê người vẫn thiết tha
Nghĩa nặng,ân sâu gì sánh nỗi
Ơn người mãi mãi đẹp ngàn hoa

Mạnh Kỷ
4/11/2011


ƠN CÔNG

Ơn công dưỡng dục, bấy năm qua
Thắm thiết tình ta, trọn nghĩa nhà
Một nắng hai sương, in bóng Mẹ
Quanh năm suốt tháng, dõi hình Cha
Ngược ghềnh, ngược thác không kinh sợ
Xuyên núi, băng rừng chẳng thẩn tha
Nồng ấm hương đời lan bóng tỏa
Cuộc đời mãi đẹp ngát hương hoa


04/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


HIẾU THẢO


Của cải, tiền tài, vật chất qua
Rèn câu đạo lý đẹp khuôn nhà
Công thành phải nhớ đền ơn mẹ
Danh toại đừng quên báo hiếu cha
Bội nghĩa tiền nhân trời chẳng thứ
Vong ân hậu kiếp quỷ không tha
Thảo thơm giữ lấy niềm tôn kính
Rạng rỡ tông đường vẹn sắc hoa


Trần Vũ


TẤM LÒNG HOA
---*---
Xuân thì tuổi ngọc đã đi qua
Cháu chắt đông vui, nhớ mái nhà
Kỷ niệm quãng đời trên đất mẹ
Hằn ghi năm tháng giữa quê cha
Cái nôi thuở nhỏ tình sâu nặng
Tổ ấm sinh thời nghĩa thiết tha
Phu - phụ công ơn như trái núi
Con xin đền đáp tấm lòng hoa

5/11/2011
Tuyen45




Bài hoạ 5
MỘT NÉN HƯƠNG LÒNG

Một chặng đường dài ta đã qua
Bâng khuâng hoài niệm nhớ quê nhà
Chắt chiu bầu sữa sâu tình Mẹ
Dạy dỗ nên người nặng nghĩa Cha
Phụ mẫu hiếu thương trời ắt chứng
Song thân ngược đãi quỉ nào tha
Ngọt bùi dâng kính xưa tâm nguyện
Một nén hương lòng nay nở hoa.

BXP 6.11.2011


QUÊ CHA ĐẤT MẸ
---*---
Thăng trầm lịch sử đã đi qua
Bốn biển bôn ba dựng nếp nhà
Năm tháng chung vui trên xứ lạ
Ngày đêm khắc khoải nhớ quê cha
Trời Tây cuộc sống đầy ngang trái
Đất Mẹ tình người luôn thứ tha
Mỗi dịp xuân về thăm cố quốc
Đời như dạ hội giữa rừng hoa.

9/11/2011
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-11-2011, 02:10 PM
QUÊ CHA ĐẤT MẸ
---*---
Thăng trầm lịch sử đã đi qua
Bốn biển bôn ba dựng nếp nhà
Năm tháng chung vui trên xứ lạ
Ngày đêm khắc khoải nhớ quê cha
Trời Tây cuộc sống đầy ngang trái
Đất Mẹ tình người luôn thứ tha
Mỗi dịp xuân về thăm cố quốc
Đời như dạ hội giữa rừng hoa.

9/11/2011
Tuyen45






Hối hận





Con ngồi điểm lại tháng ngày qua



Xứ lạ cô đơn luôn nhớ nhà



Ruột xót vì chưa đền nghĩa mẹ



Lòng đau chẳng thể trả ơn cha



Duyên xưa ánh mắt ôi đằm thắm !



Tình cũ bờ môi thật thiết tha !



Cũng bởi hão huyền nên mộng héo



Gieo mầm ảo vọng mọc đâu hoa





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.11.2011